Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: Pavelvnr on September 27, 2010, 10:19 AM
-
Thưa bà con,
Ngày 23/10/2004 là ngày website của JFC ra đời. Tên lúc đó là www.Juventusvn.com. Sau một thời gian, web đổi thành www.Juvevn.net và bây giờ chính thức lấy tên cúng cơm là www.badamgia.com. Như truyền thống 7 năm qua, mỗi năm chúng ta có 2 dịp offline lớn là Sinh nhật JFC (23/3/2003) và sinh nhật website (23/10/2004). Vì vậy, bây giờ là thời gian kỷ niệm website tròn 6 tuổi.
Vì ngày 23/10/2010 rơi vào thứ 7 nên chúng ta sẽ rời ngày tổ chức offline sang 1 ngày sau, là chủ nhật 24 tháng 10 năm 2010. Mong các bạn sắp xếp thời gian (nhất là với các bạn ở xa Hà Nội) để có mặt chung vui cùng anh chị em. Buổi offline này dự kiến sẽ song song với offline tại Sài Gòn và Đà Nẵng với cầu truyền hình internet ba miền Chúng tôi cũng mong các bạn hãy báo tin và mời các bạn khác đi cùng.
Kế hoạch dự kiến ở HN như sau:
+ Thời gian: 8g30 đến 15g00 ngày 24 tháng 10 năm 2010
+ Địa điểm: Địa điểm truyền thống ở HN là Vườn Sinh Thái Từ Liêm.
+ Lịch trình:
- 8g30: tập trung tại Cổng ĐHQG Hà Nội (Xuân Thủy).
- 9g: di chuyển bằng xe máy đến Vườn Sinh Thái Từ Liêm (cách địa điểm tập trung 4km).
- 9g30: ổn định và trang trí sân khấu.
- 10g30: Giao lưu giới thiệu các thành viên, xem các clip & phim về Juventus, bình luận, chơi trò chơi, hát giao lưu.
- 11g-15g: Ăn uống, đối ẩm tâm sự, chơi game, hát giao lưu
- Từ 15g trở đi là dành cho những kế hoạch riêng phát sinh sau đó.
+ Kinh phí dự kiến: Học sinh + Sinh viên = 50,000 VNĐ; Người đi làm = 150-200,000 VNĐ.
Offline tại HN cần tuyển tình nguyện viên như sau:
- MC 2 người 1 nam 1 nữ (chưa có)
- Một máy chiếu. (chưa có)
- Một laptop tốc độ cao (đã có)
- Các thể loại phim ảnh clip mới nhất về Juventus (đã có).
- Thiết bị nối mạng không dây (đã có).
- Phụ trách trang chí sân khấu (phông đèn bóng bay tay súng tay hoa, chưa có).
Thông tin liên lạc, các bạn chưa rõ thông tin có thể liên lạc với các thành viên sau để biết thêm chi tiết:
- Tại Hà Nội: Juverofan (đt 0936229485), Laoai_Del Piero (0979730484), Tonytung (0902159096), Pavel (0903684013).
Mời bà con nhào vô
-
Thưa bà con,
Ngày 23/10/2004 là ngày website của JFC ra đời. Tên lúc đó là www.Juventusvn.com. Sau một thời gian, web đổi thành www.Juvevn.net và bây giờ chính thức lấy tên cúng cơm là www.badamgia.com. Như truyền thống 7 năm qua, mỗi năm chúng ta có 2 dịp offline lớn là Sinh nhật JFC (23/3/2003) và sinh nhật website (23/10/2004). Vì vậy, bây giờ là thời gian kỷ niệm website tròn 6 tuổi.
Vì ngày 23/10/2010 rơi vào thứ 7 nên chúng ta sẽ rời ngày tổ chức offline sang 1 ngày sau, là chủ nhật 24 tháng 10 năm 2010. Mong các bạn sắp xếp thời gian (nhất là với các bạn ở xa Hà Nội) để có mặt chung vui cùng anh chị em. Buổi offline này dự kiến sẽ song song với offline tại Sài Gòn và Đà Nẵng với cầu truyền hình internet ba miền Chúng tôi cũng mong các bạn hãy báo tin và mời các bạn khác đi cùng.
có ở ĐN nữa à anh
-
có ở ĐN nữa à anh
mình làm sn hôm qua rồi mà
-
có ở ĐN nữa à anh
Có được không
-
Có được không
Thích thì chiều
-
ko có xe máy nhưng phải bắt xe bus ra đấy tham gia bằng đc
-
Lần này bà con tham gia đông đủ nhé? như năm ngoái hơi bị buồn tẻ đó.
-
Lần này bà con tham gia đông đủ nhé? như năm ngoái hơi bị buồn tẻ đó.
Năm ngoái Lạng có đi à
Không có ai nhiệt tình đăng ký làm MC ha
-
Lần này bà con tham gia đông đủ nhé? như năm ngoái hơi bị buồn tẻ đó.
Coi nội dung ra vẻ hấp dẫn quá,không thể bõ lỡ.
-
Chào anh chị em,
Tình hình chung mình nhận thấy là mọi người khá là thờ ơ với sự kiện này. Thành viên cũ - kể cả trong ban quản trị - thì coi như là chuyện bình thường, còn thành viên mới thì cũng không mặn mà lắm. Cảm giác riêng của mình là mọi người thực sự ít còn gắn bó với nhau, gắn bó với diễn đàn. Vì lí do này hay lí do khác. Có thể suốt nhiều năm qua những cuộc offline của chúng ta giống nhau nên sinh ra nhàm chán. Có thể các bạn không còn hứng thú với nhau nữa. Có thể bản thân mình và ban quản trị hiện tại không tạo được sức hút và sự kết dính giữa các anh em bạn bè ở miền Bắc. Có thể vì chi phí ngày càng cao. Có thể hiện tại JFC ở HN đang không còn những người nhiệt tình với offline nhất. Có thể vì lí do chỉ có các bạn mới nghĩ đến.
Cuối cùng thì mình nhận thấy ngay từ bước đầu ý định tổ chức offline mừng sinh nhật website lần thứ 6 ở HN này đã úi xùi. Nếu có cố tổ chức thì chắc có lẽ cũng không được đông vui và thân tình. Hoặc, có tổ chức thì rất vất vả cho những người đứng ra chịu trách nhiệm, vì họ hoàn toàn không có sự sôi nổi của mọi người giúp sức. Từ đó mình nghĩ rằng chúng ta nên hủy bỏ buổi offline này cho tới đại hội JFC lần thứ 8 (tháng 3/2011) mới lại có một offline lớn tiếp theo.
Nhìn về phía ban quản trị: Nếu như thực sự bản thân mình và ban quản trị ở HN hiện tại không tạo ra được sức hút và sự kết dính giữa các thành viên với nhau, giữa các thành viên với ban quản trị, làm cho JFC ngày càng mất vị trí trong lòng mỗi người, làm cho JFC dần dần lụi tàn, thì ban quản trị hiện tại đương nhiên cần có những thay đổi lớn. Thay đổi để đạp bỏ rào cản mà chính bản thân mình và ban quản trị hiện tại có thể đã vô tình dựng lên. Ngược lại, nhìn về phía các bạn, nếu như mọi người không chung tay vun đắp thì mình nghĩ rằng dù JFC có tồn tại thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không có gì khác ngoài một diễn đàn trên internet bao la này. Vì tất cả những gì mình đã nói, xin các bạn nói ra suy nghĩ của mình, rồi có nên tổ chức buổi offline này tại HN hay không, rồi chúng ta sẽ biết mình cần làm gì.
Cảm ơn các bạn,
Pavel
-
Ơ, em chưa được đi đại hội bao giờ mà, chả nhẽ lại phải đợi thêm 1 năm nữa sao!
-
Nhìn qua các cuộc offline từ trước tới giờ thì số lượng người luôn là 80% thành viên cũ quen nhau + 10% bạn bè đi cùng + 10 % người mới.
Chi nên mong sự sôi nổi hưởng ứng từ thành phần chính là 80% thành viên cũ.
Bản thân mod offline đang nhận show vụ bóng đá juventini cup và ROBI ( or BIRO ) cup nên bận ko giúp được gì nhiều, chỉ đặt 1 viên gạch nhận xuất đi off
-
Mình ở Bắc Ninh xa sôi nhưng những buổi offline nhỏ trước vẫn cố gắng ra HN vui cùng mọi người. lần này là kỷ niệm sinh nhật website thì không có lý do gì để bỏ lỡ cả.
rất mong các anh em đang sống và làm việc tại HN sẽ hưởng ứng tham gia.
-
em xin đăng kí chân MC, nhưng MC nữ phải xinh cơ
-
em xin đăng kí chân MC, nhưng MC nữ phải xinh cơ
Chuẩn theo yêu cầu và nguyện vọng của Bian, BTC giao đồng chí Bian tuyển MC nữ cho phù hợp với tiêu chuẩn của đồng chí, xong phần MC nhé BTC.
-
Chuẩn theo yêu cầu và nguyện vọng của Bian, BTC giao đồng chí Bian tuyển MC nữ cho phù hợp với tiêu chuẩn của đồng chí, xong phần MC nhé BTC.
Hai vợ chồng nhà Bian cùng làm MC là chuẩn rồi, lăn tăn gì nữa
-
Bọn em vẫn sẵn sàng tham gia. Đội bóng kì này sẽ cố gắng huy động hết lực lượng ( năm ngoái có khoảng 4-5 người thì phải ). Hiện tại công việc chưa ổn định phải làm ca nên chưa có thời gian tham gia và tổ chức cùng mọi người , theo ý kiến em thì nếu ít người nhưng vẫn phải tổ chức theo thông lệ ( lần thứ 6 rồi mà ).
Nếu ít người thì ta ko cần phải tổ chức long trọng quá ( cờ hoa bóng bay làm gì cả ). Đơn giản là kỉ niệm ngày thành lập ta tụ họp đi ăn uống cũng được, như tháng 3 vừa rồi ăn xong đi hát hò đến tối. Vẫn phải duy trì hoạt động này thường niên, tạo ra 2 ngày trong năm thành viên có thể gặp mặt và giao lưu. BTC tạo ra 1 topic đăng kí đi off luôn để anh em đăng kí thì sẽ biết lượng người đi đông hay ít ngay thôi.
Ngoài ra chúng ta vẫn phải kêu gọi thành viên cốt cán từ trước kia đi. Hiện tại ai còn liên lạc với họ thì chủ động liên hệ nhé.
-
Mình tham gia JFC cũng lâu rồi! Nhưng chưa lần nào đi off cả ngoài gặp anh em trong đội bóng. Cho tôi đăng ký một xuất!
-
Mình tham gia JFC cũng lâu rồi! Nhưng chưa lần nào đi off cả ngoài gặp anh em trong đội bóng. Cho tôi đăng ký một xuất!
Mày đăng kí có đi ko đấy
-
Chào anh chị em,
Tình hình chung mình nhận thấy là mọi người khá là thờ ơ với sự kiện này. Thành viên cũ - kể cả trong ban quản trị - thì coi như là chuyện bình thường, còn thành viên mới thì cũng không mặn mà lắm. Cảm giác riêng của mình là mọi người thực sự ít còn gắn bó với nhau, gắn bó với diễn đàn. Vì lí do này hay lí do khác. Có thể suốt nhiều năm qua những cuộc offline của chúng ta giống nhau nên sinh ra nhàm chán. Có thể các bạn không còn hứng thú với nhau nữa. Có thể bản thân mình và ban quản trị hiện tại không tạo được sức hút và sự kết dính giữa các anh em bạn bè ở miền Bắc. Có thể vì chi phí ngày càng cao. Có thể hiện tại JFC ở HN đang không còn những người nhiệt tình với offline nhất. Có thể vì lí do chỉ có các bạn mới nghĩ đến.
Cuối cùng thì mình nhận thấy ngay từ bước đầu ý định tổ chức offline mừng sinh nhật website lần thứ 6 ở HN này đã úi xùi. Nếu có cố tổ chức thì chắc có lẽ cũng không được đông vui và thân tình. Hoặc, có tổ chức thì rất vất vả cho những người đứng ra chịu trách nhiệm, vì họ hoàn toàn không có sự sôi nổi của mọi người giúp sức. Từ đó mình nghĩ rằng chúng ta nên hủy bỏ buổi offline này cho tới đại hội JFC lần thứ 8 (tháng 3/2011) mới lại có một offline lớn tiếp theo.
Nhìn về phía ban quản trị: Nếu như thực sự bản thân mình và ban quản trị ở HN hiện tại không tạo ra được sức hút và sự kết dính giữa các thành viên với nhau, giữa các thành viên với ban quản trị, làm cho JFC ngày càng mất vị trí trong lòng mỗi người, làm cho JFC dần dần lụi tàn, thì ban quản trị hiện tại đương nhiên cần có những thay đổi lớn. Thay đổi để đạp bỏ rào cản mà chính bản thân mình và ban quản trị hiện tại có thể đã vô tình dựng lên. Ngược lại, nhìn về phía các bạn, nếu như mọi người không chung tay vun đắp thì mình nghĩ rằng dù JFC có tồn tại thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không có gì khác ngoài một diễn đàn trên internet bao la này. Vì tất cả những gì mình đã nói, xin các bạn nói ra suy nghĩ của mình, rồi có nên tổ chức buổi offline này tại HN hay không, rồi chúng ta sẽ biết mình cần làm gì.
Cảm ơn các bạn,
Pavel
Lâu rồi mới có thời gian lên diễn đàn, đọc được những dòng của anh An em cảm thấy rất xót xa. Bản thân em cũng là người có lỗi. Thân là mod offline của JFCHN mà em không giúp được gì nhiều. Em thấy offline sinh nhật của JFC là 1 sự kiện lớn của chúng ta, nó mang tính truyền thống. Vì vậy, em mong buổi offline này sẽ vẫn được tổ chức. Dù ít hay nhiều người tham gia, nhưng chúng ta vẫn có mặt, vẫn gắn bó với nhau.
Để chứng minh mình còn có chút giá trị. Em sẽ giúp liên hệ và điều động với những thành viên mới và cũ mà em biết (có thể thêm khách mời từ fc khác). Ngoài ra, nếu có việc gì cần giúp, em sẽ tận lực. Chỉ mong sự kiện này vẫn sẽ được tổ chức theo dự kiến.
Em xin đăng ký 1 suất tham gia để lấy khí thế
-
Thằng Pavel đang chơi khổ nhục kế đấy, đừng tin thằng Lý Thông đấy Ít hay nhiều người gì cũng chơi tuốt
-
Thằng Pavel đang chơi khổ nhục kế đấy, đừng tin thằng Lý Thông đấy Ít hay nhiều người gì cũng chơi tuốt
Anh rất hay nghĩ xấu và dìm hàng người khác. Tuyên bố: CHÉM
-
24/10 này hiện nay tớ chưa có kế hoạch gì bận. Đăng ký luôn .
Hy vọng lần này mọi người đến đúng giờ.
Pavel cho tôi biết tên tay nào ở Sóc Sơn để rủ đi luôn nhé
-
Do mùng 3 và 17 tháng 10 (cộng ngày 26/9 nữa) mình đi lên đó tham gia Juventini Cup rồi, nên 3 ngày chủ nhật còn lại của tháng 10 minh phải đi làm, lại vướng mấy cái đám cưới nữa, nên không chắc có lên tham gia được không nữa
Sẽ cố gắng thôi. Nếu được thì đăng kí 2 suất, 1 đi làm và 1 sinh viên
-
Thất nghiệp thì đóng bao nhiêu nhỉ???
-
Vừa đi học, vừa đi làm, đóng 50k hay 150k, hay thôi nhỉ
-
Vừa đi học, vừa đi làm, đóng 50k hay 150k, hay thôi nhỉ
à, vừa đi học vừa đi làm đóng 200k anh à
-
Thất nghiệp thì đóng bao nhiêu nhỉ???
Đóng 300K để năm sau phấn đấu khỏi thất nghiệp nữa.
Vừa đi học, vừa đi làm, đóng 50k hay 150k, hay thôi nhỉ
Vừa đi học, vừa đi làm thì đóng bằng đi học + đi làm = 50k + 150k = 200k.
-
Anh em, BQT cố gắng tổ chức gặp mặt cho vui đi
1 năm chỉ có 1-2 lần, dù sao đây cũng là 1 cái cớ để ae ngồi lại với nhau.
Trước thì vấn đề chính tổ chức off, ngoài ra mình có thể hỏi thăm, giao lưu cùng mọi người..........
Mong ae cố gắng, mỗi người góp 1 ít thì ok thôi
-
tuyển mem nữ làm MC hôm đại hội, ai đi PM
-
tuyển mem nữ làm MC hôm đại hội, ai đi PM
Liên hệ với dịu dàng xem sao
-
Nhìn qua các cuộc offline từ trước tới giờ thì số lượng người luôn là 80% thành viên cũ quen nhau + 10% bạn bè đi cùng + 10 % người mới.
Chi nên mong sự sôi nổi hưởng ứng từ thành phần chính là 80% thành viên cũ.
Bản thân mod offline đang nhận show vụ bóng đá juventini cup và ROBI ( or BIRO ) cup nên bận ko giúp được gì nhiều, chỉ đặt 1 viên gạch nhận xuất đi off
Mình ở Bắc Ninh xa sôi nhưng những buổi offline nhỏ trước vẫn cố gắng ra HN vui cùng mọi người. lần này là kỷ niệm sinh nhật website thì không có lý do gì để bỏ lỡ cả.
rất mong các anh em đang sống và làm việc tại HN sẽ hưởng ứng tham gia.
Bọn em vẫn sẵn sàng tham gia. Đội bóng kì này sẽ cố gắng huy động hết lực lượng ( năm ngoái có khoảng 4-5 người thì phải ). Hiện tại công việc chưa ổn định phải làm ca nên chưa có thời gian tham gia và tổ chức cùng mọi người , theo ý kiến em thì nếu ít người nhưng vẫn phải tổ chức theo thông lệ ( lần thứ 6 rồi mà ).
Nếu ít người thì ta ko cần phải tổ chức long trọng quá ( cờ hoa bóng bay làm gì cả ). Đơn giản là kỉ niệm ngày thành lập ta tụ họp đi ăn uống cũng được, như tháng 3 vừa rồi ăn xong đi hát hò đến tối. Vẫn phải duy trì hoạt động này thường niên, tạo ra 2 ngày trong năm thành viên có thể gặp mặt và giao lưu. BTC tạo ra 1 topic đăng kí đi off luôn để anh em đăng kí thì sẽ biết lượng người đi đông hay ít ngay thôi.
Ngoài ra chúng ta vẫn phải kêu gọi thành viên cốt cán từ trước kia đi. Hiện tại ai còn liên lạc với họ thì chủ động liên hệ nhé.
Lâu rồi mới có thời gian lên diễn đàn, đọc được những dòng của anh An em cảm thấy rất xót xa. Bản thân em cũng là người có lỗi. Thân là mod offline của JFCHN mà em không giúp được gì nhiều. Em thấy offline sinh nhật của JFC là 1 sự kiện lớn của chúng ta, nó mang tính truyền thống. Vì vậy, em mong buổi offline này sẽ vẫn được tổ chức. Dù ít hay nhiều người tham gia, nhưng chúng ta vẫn có mặt, vẫn gắn bó với nhau.
Để chứng minh mình còn có chút giá trị. Em sẽ giúp liên hệ và điều động với những thành viên mới và cũ mà em biết (có thể thêm khách mời từ fc khác). Ngoài ra, nếu có việc gì cần giúp, em sẽ tận lực. Chỉ mong sự kiện này vẫn sẽ được tổ chức theo dự kiến.
Em xin đăng ký 1 suất tham gia để lấy khí thế
Anh em, BQT cố gắng tổ chức gặp mặt cho vui đi
1 năm chỉ có 1-2 lần, dù sao đây cũng là 1 cái cớ để ae ngồi lại với nhau.
Trước thì vấn đề chính tổ chức off, ngoài ra mình có thể hỏi thăm, giao lưu cùng mọi người..........
Mong ae cố gắng, mỗi người góp 1 ít thì ok thôi
Cảm ơn các anh em đã nói. Theo ý kiến của anh chị em, mình làm cái đăng ký báo danh tham gia offline. Dẫu biết là bận bịu nhưng mong các bạn dành chút thời gian, một năm JFC chỉ có 2 lần off thôi. Nếu ít người đăng ký quá thì chúng ta tạm dừng kế hoạch. Nếu anh em nào máu lửa thì đăng ký chung với mọi người chuẩn bị cờ hoa đầu điện âm li, máy chiếu ti vi clip. Mình rất khoái những người như Nemo và Sieumathanthanh, dù ở xa nhưng chơi rất máu lửa
Báo danh tại đây nhé bà con: http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15303 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15303)
Thằng Pavel đang chơi khổ nhục kế đấy, đừng tin thằng Lý Thông đấy Ít hay nhiều người gì cũng chơi tuốt
Nè tui không đủ sức làm Thạch Sanh thì cũng không chịu làm Lý Thông đâu nhé
tuyển mem nữ làm MC hôm đại hội, ai đi PM
thằng này tuyển em MC Hòa Bình đi, có sẵn trong nhà mà không để ý
-
Vợ em còn ở nhà nấu cơm, k đi được đâu anh ơi
-
Vợ em còn ở nhà nấu cơm, k đi được đâu anh ơi
Cậu đi uống rượu rồi thì em nó ở nhà nấu cơm thằng nào ăn
-
Vợ em còn ở nhà nấu cơm, k đi được đâu anh ơi
Chồng đi nhậu bắt vợ ở nhà nấu cơm cho... heo ăn à
-
Chồng đi nhậu bắt vợ ở nhà nấu cơm cho... heo ăn à
Nói vậy là xúc phạm heo nhá
-
Chào anh chị em,
Tình hình chung mình nhận thấy là mọi người khá là thờ ơ với sự kiện này. Thành viên cũ - kể cả trong ban quản trị - thì coi như là chuyện bình thường, còn thành viên mới thì cũng không mặn mà lắm. Cảm giác riêng của mình là mọi người thực sự ít còn gắn bó với nhau, gắn bó với diễn đàn. Vì lí do này hay lí do khác. Có thể suốt nhiều năm qua những cuộc offline của chúng ta giống nhau nên sinh ra nhàm chán. Có thể các bạn không còn hứng thú với nhau nữa. Có thể bản thân mình và ban quản trị hiện tại không tạo được sức hút và sự kết dính giữa các anh em bạn bè ở miền Bắc. Có thể vì chi phí ngày càng cao. Có thể hiện tại JFC ở HN đang không còn những người nhiệt tình với offline nhất. Có thể vì lí do chỉ có các bạn mới nghĩ đến.
Cuối cùng thì mình nhận thấy ngay từ bước đầu ý định tổ chức offline mừng sinh nhật website lần thứ 6 ở HN này đã úi xùi. Nếu có cố tổ chức thì chắc có lẽ cũng không được đông vui và thân tình. Hoặc, có tổ chức thì rất vất vả cho những người đứng ra chịu trách nhiệm, vì họ hoàn toàn không có sự sôi nổi của mọi người giúp sức. Từ đó mình nghĩ rằng chúng ta nên hủy bỏ buổi offline này cho tới đại hội JFC lần thứ 8 (tháng 3/2011) mới lại có một offline lớn tiếp theo.
Nhìn về phía ban quản trị: Nếu như thực sự bản thân mình và ban quản trị ở HN hiện tại không tạo ra được sức hút và sự kết dính giữa các thành viên với nhau, giữa các thành viên với ban quản trị, làm cho JFC ngày càng mất vị trí trong lòng mỗi người, làm cho JFC dần dần lụi tàn, thì ban quản trị hiện tại đương nhiên cần có những thay đổi lớn. Thay đổi để đạp bỏ rào cản mà chính bản thân mình và ban quản trị hiện tại có thể đã vô tình dựng lên. Ngược lại, nhìn về phía các bạn, nếu như mọi người không chung tay vun đắp thì mình nghĩ rằng dù JFC có tồn tại thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không có gì khác ngoài một diễn đàn trên internet bao la này. Vì tất cả những gì mình đã nói, xin các bạn nói ra suy nghĩ của mình, rồi có nên tổ chức buổi offline này tại HN hay không, rồi chúng ta sẽ biết mình cần làm gì.
Cảm ơn các bạn,
Pavel
làm j có chuyện ko nhiệt tình, em đã bảo là dù phải bắt xe bus em cũng tới mà
-
Nấu cơm cho bố mẹ chồng anh ơi
-
Cho em thêm 1 suất cho đứa bạn em.
-
Cho em thêm 1 suất cho đứa bạn em.
Có 1 box riêng để đăng ký đấy anh ạ. Anh qua đấy đăng ký lại nha
-
Hy vọng buổi off thành công tốt đẹp
-
Hy vọng buổi off thành công tốt đẹp
Bác này được cái ở xa mà cổ vũ nhiệt tình gớm
-
Các bác cho em xin 1 suất với!!!
-
Các bác cho em xin 1 suất với!!!
Cậu rủ thêm người nữa cho thành 2 suất mới vui Cho số đt đi có gì anh em liên lạc, đăng ký rồi đừng trốn nhé
-
Hix, vào chủ nhật thì mình đành ở nhà vậy! ( Chả chủ nhật nào được ở HN cả (