Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: akazzurri on August 28, 2010, 01:35 PM
-
Vậy là câu nói của Del Neri lúc mới nhận chức dành cho Del Piero đã trở thành sự thật "Sẽ không có một đội trưởng không ra sân". Cùng với việc cho mượn Giovinco, bán Diego, vị trí tiền đạo lùi đã chắc chắn thuộc về Del Piero, và người đội trưởng vĩ đại sẽ vẫn là một cầu thủ quan trọng của Juve trong mùa bóng 2010-2011.
Một cú sút phạt thần sầu, một pha ghi bàn đẳng cấp gợi lại những năm tháng đỉnh cao của anh đã đưa Juve đường hoàng tiến vào vòng bảng Europa Leage.
Những Juventini vui mừng khi thấy anh trở lại phong độ, vẫn là thuyền trưởng cho Juve trên con đường tìm lại anh hào quang xưa.
Nhưng còn đó một nỗi lo, ai sẽ là người kế cận chàng hoàng tử thành Turin...
Năm nay anh đã 36 tuổi...
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fttvh.vcmedia.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2010%2F02%2F14%2F697delpiero.jpg&hash=daf8ff074d5c55adf27b7501c9c82c2bdfcc27ba)[/div]
"Khát vọng không bao giờ là đủ với đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của Juve. 2 tuần trước lại là 1 pha đá phạt mang thương hiệu Alex, đã nổi danh châu Âu 15 năm nay. Hôm qua lại là 1 siêu phẩm. Mà pha chạm bóng khiến chúng ta nhớ lại bàn thắng vĩ đại mà Alex đã ghi vào lưới Cassilas huyền thoại 7 năm về trước. Anh sẽ lại ra sân ở Bari, mang theo chiếc băng đội trưởng quen thuộc mười mấy năm nay, như câu chuyện về chàng hoàng tử chẳng biết bắt đầu từ bao giờ và sẽ chẳng bao giờ kết thúc"
-
Cái dớp của Juve từ năm ngoái vẫn còn đó: Cứ ai chơi đang vào form thì chấn thương. Vừa rồi Amauri ghi 3 bàn nên dĩ nhiên là quỷ bắt mất 1 tháng. Nên bạn nào hi vọng Del Piero nổ súng tam bành thì cẩn thận sắp được đón tin buồn rồi
-
Tự tin quá. Del Neri đang nói đến người đội trưởng mới của Juventus kìa. Claudio Marchisio
Alex già rồi, 2 tuần đá một trận thì sẽ sung chứ tuần nào cũng đá là sẽ ngỏm củ tỏi ngay.
Năm nay Juve dư thừa hàng công, hai người đá chính sẽ là Quag - Amauri, Iaquinta và Pepe làm dự bị cho Amauri. Lanza và Alex dự bị cho vị trí tiền đạo lùi của Alex, ngoài ra Martinez và Krasic cũng đá được tiền đạo lùi.
Về cơ bản Juve sẽ không phụ thuộc vào 1 nhân vật cụ thể nào.
-
Tự tin quá. Del Neri đang nói đến người đội trưởng mới của Juventus kìa. Claudio Marchisio
Alex già rồi, 2 tuần đá một trận thì sẽ sung chứ tuần nào cũng đá là sẽ ngỏm củ tỏi ngay.
Năm nay Juve dư thừa hàng công, hai người đá chính sẽ là Quag - Amauri, Iaquinta và Pepe làm dự bị cho Amauri. Lanza và Alex dự bị cho vị trí tiền đạo lùi của Alex, ngoài ra Martinez và Krasic cũng đá được tiền đạo lùi.
Về cơ bản Juve sẽ không phụ thuộc vào 1 nhân vật cụ thể nào.
Nói về Marchisio là việc sẽ xây dựng lối chơi quanh cầu thủ này, chứ có phải bảo Marchisio là đội trưởng đâu, mấy trận Alex không thi đấu thì Chiellini mang băng đội trưởng mà, khi Buffon quay lại thì lại còn lâu mới đến lượt Marchisio làm đội trưởng . Mình lại nghĩ 1 tuần 1 trận thì vẫn đá tốt, 2 trận 1 tuần thì mới ngỏm.
-
Nói chung nếu Alex thương xuyên ra sân và nổ súng thì có nghĩa là mùa sau chúng ta chuẩn bị rướt 1 tiền đạo mới
-
Cái này gọi là bản năng sát thủ rồi.Alex còn thi đấu là còn ghi bàn
-
Alex là 1 trong số những tiền đạo lớn tuổi nhưng vẫn giữ phong độ trên 8 bàn / 1 mùa . Anh lại là tiền đạo lùi , vị trí yêu cầu kĩ thuật+tốc độ , Alex chỉ không còn tốc độ như xưa nhưng chất quái vẫn tràn đầy !!! Hi vọng mùa này anh vẫn là đầu tàu để các tân binh noi theo !!! 1 tượng đài của thế giới !!!
-
Một ngôi sao với bản năng ghi bàn tuyệt đỉnh.Nhưng phong cách chơi của anh đích thực là 1 ông già tuổi 35,đủng đỉnh di chuyển (nếu ko nói là toàn đi bộ ),ko ấn tượng,mập mờ cả trận nhưng luôn để lại những dấu ấn trong chỉ cần trong 1 thời khắc.Đó là đẳng cấp của 1 ngôi sao.
-
Nhưng rõ ràng với tình hình hiện tại (Giovinco, Diego đã bán; Amauri, Iaquinta chấn thương) thì Alex vẫn là một trụ cột trên hàng công
-
Nhưng rõ ràng với tình hình hiện tại (Giovinco, Diego đã bán; Amauri, Iaquinta chấn thương) thì Alex vẫn là một trụ cột trên hàng công
Tớ nghĩ mùa này Alex là một tiền đạo tốt, những không phải nhân vật không thể thay thế. Ngay khi Amauri quay lại hoặc Iaquinta thì Alex sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Quag cho vị trí tiền đạo lùi.
Alex có kinh nghiệm, có sút phạt, có óc quan sát nhưng tuổi tác đã già, tốc độ chậm nên phải chấp nhận một hình thức sử dụng vừa phải để đảm bảo sức cho những tình huống quyết định. Nhưng nếu đá châu Âu thì Alex chiếm ưu thế tuyệt đối. Ko tiền đạo nào của Juve hiệu quả hơn Alex ở đấu trường châu lục, nơi ko cần nhiều sức nhưng cần tinh anh và quyết định
-
Tớ nghĩ mùa này Alex là một tiền đạo tốt, những không phải nhân vật không thể thay thế. Ngay khi Amauri quay lại hoặc Iaquinta thì Alex sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Quag cho vị trí tiền đạo lùi.
Alex có kinh nghiệm, có sút phạt, có óc quan sát nhưng tuổi tác đã già, tốc độ chậm nên phải chấp nhận một hình thức sử dụng vừa phải để đảm bảo sức cho những tình huống quyết định. Nhưng nếu đá châu Âu thì Alex chiếm ưu thế tuyệt đối. Ko tiền đạo nào của Juve hiệu quả hơn Alex ở đấu trường châu lục, nơi ko cần nhiều sức nhưng cần tinh anh và quyết định
Uhm chính xác ,Alex tuổi đã cao ở đấu trường trong nước những trận đấu không quan trọng thì nên nghĩ ngơi .Dành sức cho những trận đấu quyết định ở đấu trường châu âu
-
Tớ nghĩ mùa này Alex là một tiền đạo tốt, những không phải nhân vật không thể thay thế. Ngay khi Amauri quay lại hoặc Iaquinta thì Alex sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Quag cho vị trí tiền đạo lùi.
Alex có kinh nghiệm, có sút phạt, có óc quan sát nhưng tuổi tác đã già, tốc độ chậm nên phải chấp nhận một hình thức sử dụng vừa phải để đảm bảo sức cho những tình huống quyết định. Nhưng nếu đá châu Âu thì Alex chiếm ưu thế tuyệt đối. Ko tiền đạo nào của Juve hiệu quả hơn Alex ở đấu trường châu lục, nơi ko cần nhiều sức nhưng cần tinh anh và quyết định
-
Alex sẽ vẫn là 1 nhân vật quan trọng và có tiếng nói trong thành công của Juve mùa này , nhưng cũng đừng nên hy vọng vào anh nhiều quá vì dù sao anh cũng đã cao tuổi và có dấu hiệu phong độ đi xuống. Juve nên tìm dần thủ lĩnh mới cho lối chơi của mình là vừa. đó có thể là Krasic , Quali hay Giovinco chăng? Còn nếu lựa chọn Marchisio, theo mình đó sẽ là 1 sai lầm!
-
Alex đang phấn đấu để được như Paolo Maldini của Milan, cứ ngồi lì đó chừng nào thiên hạ chán quá đuổi mới chịu đi
-
Alex đang phấn đấu để được như Paolo Maldini của Milan, cứ ngồi lì đó chừng nào thiên hạ chán quá đuổi mới chịu đi
Nói thế chứ Maldini từ sau năm 2007 có làm được gì cho Milan đâu.Alex nhà ta thì vẫn ghi bàn đều đều mà
-
Nói thế chứ Maldini từ sau năm 2007 có làm được gì cho Milan đâu.Alex nhà ta thì vẫn ghi bàn đều đều mà
Alex vẫn hữu ích trong một số hoàn cảnh.
Nhưng chắc chắn là vai trò ko thể thay thế là ko thể
Juve với Alex-Quag quá thiếu tốc độ và độ càn lướt. Có lẽ sẽ là Quag-Amauri (Iaquinta) sẽ hợp lý hơn, Alex sẽ vào sân sau 65' (khi đó đối thủ đã thấm mệt) và Alex sẽ hữu ích với khả năng cầm bóng và sút phạt
-
Ủng hộ để Quagliarella - Amauri đá chính, Alex nên là tiền đạo dự bị thì hơn, ở tuổi của anh thì đá được như vậy đã là quá tốt rồi
-
Điều này thì chắc Del cũng thừa hiểu
-
Nói như thế này ko fải lafan của Alex rồi. King Alex nói anh sẽ thi đấu cho đến năm 40 tuối ( vẫn còn thua Maldini). Nhưng điều đó là gần như ko thể. Anh nên thi đâu hết mùa nay hay mùa sau rồi kết thúc sự nghiệp cầu thủ thì hơn. Có lẽ lúc đó rất nhiều fan Juve sẽ buốn (trong đó có tôi)
Mùa bóng này việc Giovinco và DIego ra đi thì tiền đạo lùi chắc chắn là DelPiero đảm nhiệm, nhưng Quar thi đấu khá tốt ở vị trí này. Khi Amauri và Iaquinta hồi phục chấn thuơng sẽ có nhiều lựa chon cho Del Neri hơn và Alex cũng có thơi gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Khát vọng thi đấu của Alex là rất lớn nhưng phải biết dưỡng sức, cố sức có hại cho sức khoẻ
-
Đào pic này lên!
Sau trận gặp Samp có quá nhiều ý kiến về Del Piero. Rằng Del Neri há miệng mắc quai, rằng quyền lực của Del Piero trong phòng thay đồ là rất lớn ... nên anh vẫn được chơi trọn 90'.
Là do Del Piero hay do Del Neri ?
-
Tôi nghĩ cả hai Ngoài Capello ra không ai có can đảm loại Del Piero khỏi đội hình chính. Alex thì còn ham hố quá.
-
Tôi nghĩ cả hai Ngoài Capello ra không ai có can đảm loại Del Piero khỏi đội hình chính. Alex thì còn ham hố quá.
Ferrara cũng can đảm loại Del Piero ra khỏi đội hình đấy chứ
-
Nếu nhớ không lầm thì Alex ngồi ngoài trong thời gian Ferrara làm huấn luyện viên vì anh chấn thương là chủ yếu chứ không phải Ferrara đủ can đảm loại anh.
-
Nếu nhớ không lầm thì Alex ngồi ngoài trong thời gian Ferrara làm huấn luyện viên vì anh chấn thương là chủ yếu chứ không phải Ferrara đủ can đảm loại anh.
Cái này mùa trước em cũng đã mấy lần định sửa báo chí và anh em diễn đàn một cuộc ra trò đấy. Các bác với báo chí cứ kêu gào là Ferrara bỏ rơi Del Piero, bla blo tùm lum ---> vì các bác không thấy mặt Del Piero và thi thoảng thấy anh ta ngồi dự bị nên chụp ngay rằng Ferrara bỏ rơi anh ta
Thật ra ngay từ đầu mùa Del Piero đã chấn thương 2 tháng, vừa chở lại được ít lâu thì lại chấn thương vặt. Vậy anh ta không vắng mặt hoặc ngồi dự bị sau khi quay lại thì anh ta làm được gì, đá chính ngay sao
-
Cái vấn đề là Del Neri sẽ giải quyết vấn đề Del Piero như thế nào!
-
Xem tiêu đề là biết, em lên trang chủ thấy có bạn ý kiến về 1 bài nhân kỉ niệm Alex thi đấu trong màu áo Juve tròn 17 năm. Mời các anh, chị đóng góp ý kiên. ( Sr vì câu cú hơi lủng củng)
-
Nếu tôi là Del Neri và được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo, tôi vẫn sẽ cho Alex đá chính trong vài trận tới, 3-5 trận, vì dù sao Juve vẫn cần thời gian để các cầu thủ hiểu ý nhau nên giai đoạn đầu không quan trọng kết quả, vấn đề là tinh thần và lối chơi. Qua đó mọi người sẽ thấy Alex không còn đủ sức chiến đấu 90 phút trong những trận cầu căng thẳng như trận gặp Sampdoria vừa rồi và quán triệt tư tưởng dự bị chiến thuật. Sau đó thì mọi việc sẽ phải vào quy cũ.
-
Nói thẳng là dùng Alex rất khó, nhưng nếu dùng được thì rất sướng. Nếu Iaquinta hoặc Amauri không bị chấn thương thì tôi tin là Alex sẽ không đá ngay từ đầu. Sức không còn thì hợp lý nhất là vào sân khi đối thủ đã mỏi, giữa hiệp 2 là hợp lý nhất.
Có thể chê Alex già, chậm nhưng cả cái đội hình Juve không có 1 cầu thủ biết lừa bóng (Krasic còn chưa đạt 100% phong độ). Bán Diego, đày ải Alex = tự sát
-
Nói thẳng là dùng Alex rất khó, nhưng nếu dùng được thì rất sướng. Nếu Iaquinta hoặc Amauri không bị chấn thương thì tôi tin là Alex sẽ không đá ngay từ đầu. Sức không còn thì hợp lý nhất là vào sân khi đối thủ đã mỏi, giữa hiệp 2 là hợp lý nhất.
Có thể chê Alex già, chậm nhưng cả cái đội hình Juve không có 1 cầu thủ biết lừa bóng (Krasic còn chưa đạt 100% phong độ). Bán Diego, đày ải Alex = tự sát
Vì thế Alex đóng vai trò dự bị chiến lược là hợp lí nhất,đày ải anh trên băng ghế dự bị là không thể,Alex vẫn là Alex là huyền thoại đương đại.Những pha đi bóng,những đường chuyền ,những cú đá phạt sẽ vẫn là vô giá.
-
Em nghĩ hiện nay Quag có thể thay đổi vai trò của Alex làm tiền đạo lùi được mà ,cho Iaquinta cấm là ổn rồi còn không giữu hiệp cho anh vào để đá mấy tình huống cố định
-
Vì thế Alex đóng vai trò dự bị chiến lược là hợp lí nhất,đày ải anh trên băng ghế dự bị là không thể,Alex vẫn là Alex là huyền thoại đương đại.Những pha đi bóng,những đường chuyền ,những cú đá phạt sẽ vẫn là vô giá.
Cái này thì không chắc. Pele cũng là huyền thoại đấy nhưng mà xỏ giầy ra sân đố qua được De Ceglie
Tiền đạo thì cần nhất vẫn là sự sắc bén, độ rướn và sức khỏe. Alex bây giờ không đủ sức chạy nữa rồi, chỉ đủ sức chơi tròn vai thôi.
Alex đã là 1 phần của Juve nhưng không còn là tương lai của Juve (Ban Lãnh đạo thì có thể )
-
Cái này thì không chắc. Pele cũng là huyền thoại đấy nhưng mà xỏ giầy ra sân đố qua được De Ceglie
Tiền đạo thì cần nhất vẫn là sự sắc bén, độ rướn và sức khỏe. Alex bây giờ không đủ sức chạy nữa rồi, chỉ đủ sức chơi tròn vai thôi.
Alex đã là 1 phần của Juve nhưng không còn là tương lai của Juve (Ban Lãnh đạo thì có thể )
Nhưng thực tế hiện tại của Juve thì Alex vẫn phải xỏ giầy ra sân; 3 trận 1 tuần
-
Cái này thì không chắc. Pele cũng là huyền thoại đấy nhưng mà xỏ giầy ra sân đố qua được De Ceglie
Tiền đạo thì cần nhất vẫn là sự sắc bén, độ rướn và sức khỏe. Alex bây giờ không đủ sức chạy nữa rồi, chỉ đủ sức chơi tròn vai thôi.
Alex đã là 1 phần của Juve nhưng không còn là tương lai của Juve (Ban Lãnh đạo thì có thể )
Thì em mới bảo vị trí thích hợp nhất với Alex là dự bị chiến lược mà,tung anh vào sân ở phút thứ 75 trở đi là có thể gây bất ngờ cho đội bạn với những tình huống cố định,nhưng tối kị ko cho anh vào sân 1 phút nào,rất dễ có chiến tranh lạnh trong phòng thay đố,mâu thuẫn liên miên.rất ko nên.
-
Nói chung mình không ghét bỏ gì Alex.
Alex là 1 phần lịch sử của Juve, và ở Juve Alex có tất cả ...
Nhưng tương lai bây giờ có lẻ không có tên Alex ... và cũng nên như thế
-
Không phải tương lai không có tên Alex, mà tên anh nên ở Ban Huấn Luyện của Juve và Italia thì hay hơn
Đẳng cấp của Alex vẫn là số 1 ở Juve, nhưng nên sử dụng anh ít thôi, vừa giữ sức cho anh, vừa cho lớp trẻ có cơ hội phát triển
-
Alex chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Juventus thêm 1 năm nữa. Nghe đâu có luôn Option làm Team Manager
-
Alex chắc vẫn có nhiều ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên BLDD vẫn muốn giữ lại.Như về khía cạnh tinh thần,kinh tế,quảng bá hình ảnh...
-
Có khi nào giống Viali không ? Vừa xỏ giầy đá vừa chỉ đạo đội bóng !
-
Xời Del Piero vẫn còn xuân chán :X ... Ở nhà thì bị các cháu nhỏ bắt nạt thế thôi chứ ra sân chơi châu Âu thì ở Juventus vẫn chưa ai có thể thay thế Del Piero.
Mình thấy Juventus cần Del Piero vì khả năng chuyên môn vẫn hữu dụng chứ yếu tố ảnh hưởng ngoài sân cỏ chỉ là phụ ;D
-
Có khi nào giống Viali không ? Vừa xỏ giầy đá vừa chỉ đạo đội bóng !
Trong trận gặp Udinese tối qua, khi ra sân, Alex vẫn ra đường pit chỉ đạo các đồng đội sau lưng Del Neri đó
-
Đâu phải toàn đứng sau. Có lúc còn nhảy hẳn ra dặn dò từng cầu thủ một, mà nhiều nhất vẫn là Marchisio (bồi dưỡng đội trưởng kế cận chăng )
-
Việc này thì có gì lạ đâu nhỉ? Dù sao Alex vẫn là đội trưởng, Marchisio luôn được hưởng sái từ Alex rất nhiều. Nên tớ đoán là Marchisio sau này sẽ là đội trưởng của Juve, chứ không phải Chiellini.
-
Việc này thì có gì lạ đâu nhỉ? Dù sao Alex vẫn là đội trưởng, Marchisio luôn được hưởng sái từ Alex rất nhiều. Nên tớ đoán là Marchisio sau này sẽ là đội trưởng của Juve, chứ không phải Chiellini.
Sau Del Piero thì đội trưởng của Juventus sẽ là Buffon, ít nhất 3 năm nữa mới đến lượt Marchisio hay Chiellini
-
Việc này thì có gì lạ đâu nhỉ? Dù sao Alex vẫn là đội trưởng, Marchisio luôn được hưởng sái từ Alex rất nhiều. Nên tớ đoán là Marchisio sau này sẽ là đội trưởng của Juve, chứ không phải Chiellini.
Chắc Marchisio là do Juve đào tạo,lại là người Tuỉn
-
Buffon chấn thương quá nhiều có thể bị bán cho Manchester City cũng không biết chừng
-
Buffon chấn thương quá nhiều có thể bị bán cho Manchester City cũng không biết chừng
Có lẽ đã đến lúc chia tay Gigi rồi. 3 mùa giải chấn thương quá nửa
-
Nếu bán Buffon vào lúc này thì giá trị sẽ thấp rất nhiều ......Cộng với việc thiếu gia ManCity đang có thừa thủ môn tài năng nên việc ho đeo đuổi Buffon với mức giá trên trời sẽ hok có .....
Chỉ còn lài Arsenal , Manchester và Milan ..... nhưng với nhửng cái tên này thì phí chuyển nhượng và lương sẽ hok cao ..... như thế khó mòa bán được người nhện ......
Vấn đề Juve nên để Buffon ở lại .... thì tốt nhất
-
Đúng vậy hi vọng Juve sẽ sử dụng toàn hàng nhà chờ Giovinco trở về juventus vẫn cho cho chứ kiến này lắm ,nế`u biết sử dụng chú sẽ không khác gì Messi
-
Đã lâu rồi mình không viết bài trong này.
Hôm nay thấy topic này, mình xin đóng góp một vài ý kiến.
Mình đã xem Del Piero thi đấu từ rất lâu rồi, cũng đã từng thích Del Piero rất nhiều, cũng vì thích Del Piero mà mình đã lấy nick là Juverofan (Juventus + Del Piero fan). Nhưng quả thật Alex càng ngày càng làm mình thất vọng.
Mình không hiểu Alex còn định lập bao nhiêu kỷ lục nữa? Với những gì đã có hiện nay, thật khó có thể có được một cầu thủ nào khác vượt qua được.
Mười bảy năm, từ khi chuyển tới từ Padova lúc mới 19 tuổi, Alex đã là một biểu tượng sống của Juventus. Nhưng biểu tượng sống ấy liệu có còn đẹp trong mắt người hâm mộ nữa hay không khi mà cứ mỗi mùa giải mới, anh ấy lại tuyên bố rằng mình muốn thi đấu, muốn chơi đủ 90', muốn giải nghệ khi đã bước sang tuổi 40?
Có (nhiều) bạn nào đó đã nói rằng Alex vẫn là tiền đạo số 1 của Juventus hiện nay, rằng là không ai hơn được anh, rằng là anh mà nghỉ thì liệu có tin tưởng được vào những Iaquinta, Amauri, Lanzafame, hay Quagliarella không?
Đúng, điều đó đúng, khi mà Alex vẫn tiếp tục được đá chính, và các HLV loay hoay với người đá cặp với anh để có được những kết quả tốt nhất. Các tiền đạo khác không sáng tạo, không tạo được đột biến, kém hiệu quả trong khâu ghi bàn. Cũng không sai, nhưng nếu một ngày Alex giải nghệ, thì Juventus sẽ tịt ngòi à? Hay Juventus sẽ phải vận động để tìm người thay thế, các tiền đạo khác sẽ nỗ lực để thể hiện mình? Đương nhiên là Juventus không thể nào chấp nhận tịt ngòi được, vậy tại sao không làm điều đó ngay từ bây giờ chứ không phải chờ đợi mỏi mòn tới lúc Alex tuyên bố giải nghệ (năm 40 tuổi gì đó)? Và biết đâu đấy sẽ có một tài năng mới xuất hiện, còn hơn cả Alex bây giờ.
Còn các tiền đạo khác của Juventus, không tin tưởng họ thì bỏ một đống tiền ra để mua họ về làm cảnh à? Thật là phí phạm.
Mình có theo dõi topic Serie A, và mình hoàn toàn đồng tình với anh PAVELVNR là Alessandro Del Piero chính là rào cản Juventus trở lại đỉnh cao thành công.
Hãy suy nghĩ thật khách quan, đừng để tình cảm lấn áp. Một câu lạc bộ lớn mà luôn phải trông chờ vào một cầu thủ đã 36 tuổi thì quả là một điều đáng lo ngại, và chắc chắn câu lạc bộ lớn ấy đang trên đường "nhỏ hóa" mình.
Để mơ về thời hoàng kim, Juventus cần loại bỏ Alex, có thể thời gian đầu, Juventus sẽ gặp khó khăn, nhưng họ sẽ sớm bắt đầu lại. Còn nếu chờ Alex về vườn, thì năm sau, năm sau nữa, Juventus vẫn như thế này, và thời điểm bắt đầu lại kia, sẽ là năm, hoặc sáu năm nữa. Lúc ấy là quá muộn rồi, Juventus lúc ấy có thể sẽ giống như Genoa, Bologna, Torino, Pro Vercelli, nghĩa là sau những năm tháng dài không có được vinh quang, họ sẽ trở thành một đội bóng nhỏ, và thậm chí có thể là biến mất.
Chúng ta có trông chờ điều ấy không?
17 năm, 1 tình yêu và lòng trung thành hay sự níu kéo, sự ích kỷ?
-
Mình không phải hoàn toàn phản đối ý kiến của juverofan và Pavel nhưng mình vẫn giữ nguyên quan điểm cũ.Alex không thể bị quy kết thành rào cản được.Đặt tình huống là các bạn đang đi làm,nếu các bạn vẫn còn có thể cống hiến được,vẫn còn khát khao và khả năng thì liệu các bạn có tự xin nghỉ không???Juve vẫn cần đến anh (ít nhất kinh nghiệm,khả năng cầm bóng,khả năng sút phạt và khả năng bảo(quát) dàn cầu thủ trẻ hăng tiết vịt vẫn còn cần thiết) thì bắt anh phải nghỉ liệu có công bằng không?????
Alex không phải là thánh,anh cũng có lúc phong độ không tốt.HLV sinh ra để làm gì,HLV phải thấy ai phong độ tốt cho ra sân,ai phong độ không tốt thì cho ngồi dự bị.Vấn đề cơ bản này mà cũng không hiểu thì họ không phải là HLV giỏi.Del Neri mà cũng cho cầu thủ ra sân như CF mùa trước đối xử với Diego thì Del Neri cũng cuốn gói sớm mà thôi.Alex chắc là có tiếng nói trong phòng thay đồ nhưng không có nghĩa là Alex nói gì thì HLV phải nghe,phải có chiến thuật xoay quanh anh ấy.
Các bạn bảo gạt bỏ thẳng tay.Vậy các bạn có gì khẳng định là khi gạt bỏ Alex rồi thì CLB sẽ khá hơn hay là tiếp tục lún sâu thêm?Đừng phát ngôn kiểu đem con bỏ vào rừng rồi bảo sớm muộn gì nó cũng lớn lên.Liệu thẳng bé có lớn lên được không hay là nó bị hổ báo ăn thịt???
-
Bạn bảo phải loại bỏ, vậy thì loại bỏ như nào? Sa thải luôn à? Thế thì liệu hiện nay ai đủ tầm để thay Alex, kể cả chuyên môn lẫn tinh thần? Còn nếu đến kì chuyển nhượng mùa Đôn, nếu Juve đem về 1 chân sut tốt có thế đảm đương vị trí tiền đạo lùi hoặc trung phong, cầu thủ đó tỏa sáng ở Juve, Quaglia thi đấu tôt thì việc đưa Alex lên ghế dự bị thì chả ai phản đối cả, mình tin Alex cũng hiểu. Chứ bây h, khi mà hàng tiền đạo với Quaglia mới chân ướt chân ráo về Juve, Iaquinta và Amauri vẫn chưa thể đáp ứng đc kì vọng của ngừoi hâm mộ, bạn bảo loại bỏ Alex, nghe có hợp lý ko? Iaquinta vs Amauri đã có những cơ hội để khẳng định, nhưng họ vẫn chưa làm đc, thì ai có thể tin họ. Còn anh PAVEL, sau phong độ khá tốt của Alex tuần qua, mình vẫn đang đợi ý kiến của anh ấy, nhưng có thấy anh nói gì đâu?
-
Bạn bảo phải loại bỏ, vậy thì loại bỏ như nào? Sa thải luôn à? Thế thì liệu hiện nay ai đủ tầm để thay Alex, kể cả chuyên môn lẫn tinh thần? Còn nếu đến kì chuyển nhượng mùa Đôn, nếu Juve đem về 1 chân sut tốt có thế đảm đương vị trí tiền đạo lùi hoặc trung phong, cầu thủ đó tỏa sáng ở Juve, Quaglia thi đấu tôt thì việc đưa Alex lên ghế dự bị thì chả ai phản đối cả, mình tin Alex cũng hiểu. Chứ bây h, khi mà hàng tiền đạo với Quaglia mới chân ướt chân ráo về Juve, Iaquinta và Amauri vẫn chưa thể đáp ứng đc kì vọng của ngừoi hâm mộ, bạn bảo loại bỏ Alex, nghe có hợp lý ko? Iaquinta vs Amauri đã có những cơ hội để khẳng định, nhưng họ vẫn chưa làm đc, thì ai có thể tin họ. Còn anh PAVEL, sau phong độ khá tốt của Alex tuần qua, mình vẫn đang đợi ý kiến của anh ấy, nhưng có thấy anh nói gì đâu?
tranh luận khiếp nhở
anh Pavel phải nói gì nào? Vẫn nói là: Alex là rào cản và bạn Long lại bật lại? Đá đi đá lại mãi vấn đề "rào cản" ấy hở?
Đùa chứ, chắc mọi người cũng đã đưa ra hết lý lẽ của mình rồi, hiểu thế nào, ngấm được đến đâu là tùy người đối diện thôi ! Bạn chờ gì nữa đây
PS: hihi, đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, Juve đem về chân sút tốt, Quaglia thi đấu tốt...mình e là Alex không đợi được đến lúc đó để lên ghế dự bị. Với kiểu trận nào cũng 90p thế này thì sớm hơn nhiều bạn ạ
-
iem cũng là fan cuồng Alex đây cơ mà em củng hộ Alex giải nghệ . Tất cả những cống hiến của anh ấy thì quá phi thường và quá khủng rồi ko có gì phải bàn cãi . Cơ mà em cũng ko đồng tình với quan niệm rào cản , Juve bảnh thì mua tiền đạo ngon ngon vào chứ đừng có kiểu mì ăn liền đầu đất chân gỗ như Amauri . Phải như thế chứ , còn chuyện Juve đá dở là tại vì Juve đá dở với nhiều nguyên nhân tiềm ẩn chứ nào là lỗi của Alex ?
-
Mình cũng cùng quan điểm,17 năm cống hiến hết mình trong màu áo trắng đen,anh đã trải qua tất cả những đắng cay,ngọt bùi nếm trải không biết bao nhiêu thành công và cũng không ít lần chịu tủi nhục,thất vọng.Con số 17 nên dừng lại ở đây,bắt đầu từ một kết thúc.Cho dù anh vẫn ghi bàn,vẫn có những trận đấu bùng nổ,nhưng đó không phải điều mà Juve cần nhất lúc này.Với vị trí của mình.Alex cần phải làm nhiều hơn thế.Tiếng nói và tầm ảnh hưởng của anh ở phòng thay đồ vẫn quá lớn,yêu cầu thi đấu thường xuyên và đầy đủ 90' là không thể.Chu kì thành công của anh đã qua,nên tạo ra cơ hội cho những mầm non,thế hệ trẻ đi lên,Không phải cách hàng năm anh vẫn tuyên bố tôi muốn được thi đấu,và dĩ nhiên BHL không thể làm điều ngược lại.Tất cả những người thực tế đều hiểu rằng vị trí tốt nhất của anh là trong BHL.Và sẽ đựoc chứng kiến sự trở lại và bùng nổ của chú ''kiến nguyên tử '' trong màu áo juve.
-
Mình không phải hoàn toàn phản đối ý kiến của juverofan và Pavel nhưng mình vẫn giữ nguyên quan điểm cũ.Alex không thể bị quy kết thành rào cản được.Đặt tình huống là các bạn đang đi làm,nếu các bạn vẫn còn có thể cống hiến được,vẫn còn khát khao và khả năng thì liệu các bạn có tự xin nghỉ không???Juve vẫn cần đến anh (ít nhất kinh nghiệm,khả năng cầm bóng,khả năng sút phạt và khả năng bảo(quát) dàn cầu thủ trẻ hăng tiết vịt vẫn còn cần thiết) thì bắt anh phải nghỉ liệu có công bằng không?????
Alex không phải là thánh,anh cũng có lúc phong độ không tốt.HLV sinh ra để làm gì,HLV phải thấy ai phong độ tốt cho ra sân,ai phong độ không tốt thì cho ngồi dự bị.Vấn đề cơ bản này mà cũng không hiểu thì họ không phải là HLV giỏi.Del Neri mà cũng cho cầu thủ ra sân như CF mùa trước đối xử với Diego thì Del Neri cũng cuốn gói sớm mà thôi.Alex chắc là có tiếng nói trong phòng thay đồ nhưng không có nghĩa là Alex nói gì thì HLV phải nghe,phải có chiến thuật xoay quanh anh ấy.
Các bạn bảo gạt bỏ thẳng tay.Vậy các bạn có gì khẳng định là khi gạt bỏ Alex rồi thì CLB sẽ khá hơn hay là tiếp tục lún sâu thêm?Đừng phát ngôn kiểu đem con bỏ vào rừng rồi bảo sớm muộn gì nó cũng lớn lên.Liệu thẳng bé có lớn lên được không hay là nó bị hổ báo ăn thịt???
Bạn bảo phải loại bỏ, vậy thì loại bỏ như nào? Sa thải luôn à? Thế thì liệu hiện nay ai đủ tầm để thay Alex, kể cả chuyên môn lẫn tinh thần? Còn nếu đến kì chuyển nhượng mùa Đôn, nếu Juve đem về 1 chân sut tốt có thế đảm đương vị trí tiền đạo lùi hoặc trung phong, cầu thủ đó tỏa sáng ở Juve, Quaglia thi đấu tôt thì việc đưa Alex lên ghế dự bị thì chả ai phản đối cả, mình tin Alex cũng hiểu. Chứ bây h, khi mà hàng tiền đạo với Quaglia mới chân ướt chân ráo về Juve, Iaquinta và Amauri vẫn chưa thể đáp ứng đc kì vọng của ngừoi hâm mộ, bạn bảo loại bỏ Alex, nghe có hợp lý ko? Iaquinta vs Amauri đã có những cơ hội để khẳng định, nhưng họ vẫn chưa làm đc, thì ai có thể tin họ. Còn anh PAVEL, sau phong độ khá tốt của Alex tuần qua, mình vẫn đang đợi ý kiến của anh ấy, nhưng có thấy anh nói gì đâu?
Chào hai bạn,
Anh PAVEL đã nói là sẽ không tranh luận tiếp với hai bạn nữa, vì hai bạn không hiểu một chút nào về những điều anh ấy nói và cứ một mực đi theo hướng của mình.
Toàn bộ những câu hỏi các bạn lật lại vấn đề hỏi lại mình đều đã có câu trả lời ngay tại chính bài đầu mình viết. Các bạn đọc kỹ lại nhé! Và đừng bao giờ hỏi lại câu ai đủ tầm thay thế, và thay thế thế nào nữa nhé!
@Long: Bạn còn ít tuổi nhưng tính cách đã có màu bảo thủ có phần cực đoan, xứng danh là Juventini đấy
-
Bạn bảo phải loại bỏ, vậy thì loại bỏ như nào? Sa thải luôn à? Thế thì liệu hiện nay ai đủ tầm để thay Alex, kể cả chuyên môn lẫn tinh thần? Còn nếu đến kì chuyển nhượng mùa Đôn, nếu Juve đem về 1 chân sut tốt có thế đảm đương vị trí tiền đạo lùi hoặc trung phong, cầu thủ đó tỏa sáng ở Juve, Quaglia thi đấu tôt thì việc đưa Alex lên ghế dự bị thì chả ai phản đối cả, mình tin Alex cũng hiểu. Chứ bây h, khi mà hàng tiền đạo với Quaglia mới chân ướt chân ráo về Juve, Iaquinta và Amauri vẫn chưa thể đáp ứng đc kì vọng của ngừoi hâm mộ, bạn bảo loại bỏ Alex, nghe có hợp lý ko? Iaquinta vs Amauri đã có những cơ hội để khẳng định, nhưng họ vẫn chưa làm đc, thì ai có thể tin họ. Còn anh PAVEL, sau phong độ khá tốt của Alex tuần qua, mình vẫn đang đợi ý kiến của anh ấy, nhưng có thấy anh nói gì đâu?
Một người bảo thủ,hiếu thắng.Cách bạn làm là lấy sơ hở của người khác rồi tấn công không hay đâu.
-
@Long: Bạn còn ít tuổi nhưng tính cách đã có màu bảo thủ có phần cực đoan, xứng danh là Juventini đấy
Ở tuổi của cậu ta thì gần như ai cũng thế, hồi tôi bằng tuổi cậu ta tôi cũng thế. Tuổi trẻ muốn thể hiện mình mà. Nhớ hồi đó cái gì tôi cũng gân cổ lên cãi(tất nhiên tôi có cái lý của tôi), nhưng khi có 1 bạn gái nói vào là quá đà là tôi lại xin lỗi nhưng do..... Thôi chúc vui vẻ.
Del Piero hả, giả sử anh ấy mà chấn thuơng hết mùa thì cũng gay đấy, tại năm năm nay ko tìm được ai thay thế và cũng do ảnh hưởng của anh ta nên cũng ko ai sống nổi để thay thế. Mà các bạn biết lý do tại sao Thủ tướng hay Tổng thống các nước có luật là chỉ được 2 nhiệm kỳ ko? Ko phải sau 2 nhiệm kỳ họ hết năng lực mà là cần có thế hệ chuyển tiếp, nếu ko đột nhiên họ ko làm nữa thì đất nước đó đi toi.
-
Ở tuổi của cậu ta thì gần như ai cũng thế, hồi tôi bằng tuổi cậu ta tôi cũng thế. Tuổi trẻ muốn thể hiện mình mà. Nhớ hồi đó cái gì tôi cũng gân cổ lên cãi(tất nhiên tôi có cái lý của tôi), nhưng khi có 1 bạn gái nói vào là quá đà là tôi lại xin lỗi nhưng do..... Thôi chúc vui vẻ.
Del Piero hả, giả sử anh ấy mà chấn thuơng hết mùa thì cũng gay đấy, tại năm năm nay ko tìm được ai thay thế và cũng do ảnh hưởng của anh ta nên cũng ko ai sống nổi để thay thế. Mà các bạn biết lý do tại sao Thủ tướng hay Tổng thống các nước có luật là chỉ được 2 nhiệm kỳ ko? Ko phải sau 2 nhiệm kỳ họ hết năng lực mà là cần có thế hệ chuyển tiếp, nếu ko đột nhiên họ ko làm nữa thì đất nước đó đi toi.
Nghe cái cách nói chuyện thì 99% bạn là người nếu đã đi làm thì làm ở cty nhà nước.Thế thì cũng phải thôi,nhà nước mà
-
Ở tuổi của cậu ta thì gần như ai cũng thế, hồi tôi bằng tuổi cậu ta tôi cũng thế. Tuổi trẻ muốn thể hiện mình mà. Nhớ hồi đó cái gì tôi cũng gân cổ lên cãi(tất nhiên tôi có cái lý của tôi), nhưng khi có 1 bạn gái nói vào là quá đà là tôi lại xin lỗi nhưng do..... Thôi chúc vui vẻ.
Del Piero hả, giả sử anh ấy mà chấn thuơng hết mùa thì cũng gay đấy, tại năm năm nay ko tìm được ai thay thế và cũng do ảnh hưởng của anh ta nên cũng ko ai sống nổi để thay thế. Mà các bạn biết lý do tại sao Thủ tướng hay Tổng thống các nước có luật là chỉ được 2 nhiệm kỳ ko? Ko phải sau 2 nhiệm kỳ họ hết năng lực mà là cần có thế hệ chuyển tiếp, nếu ko đột nhiên họ ko làm nữa thì đất nước đó đi toi.
Nhưng mà người giỏi quá cũng có ngoại lệ chứ.Putin làm 2 năm nhiệm kì tổng thống,hết nhiệm kì tổng thống thì qua làm thủ tướng đó thôi .Medvedev cũng phải hỏi ý kiến của Putin nhiều.Alex vẫn đang hữu dụng thì cứ để anh ấy cống hiến.Thay đổi đột ngột không bao giờ là tốt.Nên cho anh ấy thi đấu nếu cần và dự bị nếu phải như thế
-
Vì nước Nga vĩ đại có Putin vĩ đại nên giờ nó mới vĩ đại như thế. Chứ cứ như
thằng tư bản thối nát Mẽo tổng thống nó đổi xoành xoạch, thằng nào làm không xong là cút, làm ngon 8 năm cũng phải cút nên giờ nó vẫn là tư bản thối nát, vì cơ chế của nó không sản sinh ra thằng nào vĩ đại được phép ngồi ị mông ở đó mãi. Nói nhiều chỉ tổ cãi nhau xích mích mệt mỏi, quan trọng là tư duy, cách nghĩ của mỗi người thôi.
Bên lề, hồi xưa mình cũng thích Putin, nhưng càng ngày thấy càng tầm thường.
-
Các bạn cho mình xin lại cái topic này nhé. Tranh luận sai chủ đề là tờ reo đấy
Tranh luận thì cứ tranh luận không cần bỉ bai nhau thế đâu.
Tớ thì thấy Alex như thế là đủ rồi, nghỉ cũng được. Nhưng vấn đề là nếu Juve vẫn cần anh ta mà anh ta vẫn cống hiến đều đặn thì sao lại là lỗi của anh ta nhỉ?
Juve cũng lên nhiều kế hoạch thay thế Alex rồi đấy chứ nhỉ Ibra này, Cassano này, lại còn cả Dzeko...
Nghĩa là Alex ko còn là cái trục để xây dựng 1 Juve mới nữa, nhưng vẫn là bước đệm giữa giai thế hệ.
Các bạn chửi Alex chây ì, tớ ứ phục. Đang kiếm cơm ngon, tại sao phải tự nguyện treo mõm. Có chửi thì các chửi cái thằng hoạch định chính sách í. Chứ đừng có nhòm mặt thằng công nhân bảo:"Mày đúng là rào cản, ngăn ko cho cty ko phát triển. Mày làm gì thì làm đi". He he, vô lý lắm
-
Anh Hoàng Anh nói thật trái tim hay nói đểu thế
-
Alex Del Piero đã cống hiến tất cả những gì mà 1 cầu thủ có được cho Juventus và có cảm giác hình như 17 năm vẫn còn là 1 khoảng thời gian chưa đủ dài để anh giải nghệ.Nhìn anh thi đấu có cảm tưởng anh còn mún cống hiến cho Juve ít nhất là 3 năm nữa.Điều này nghe có vẻ hơi quá nhưng đó lại là sự thật.Từ lần ra mắt đầu tiên năm 1993 cho đến nay thì khó nhớ nổi anh đã ghi bao nhiu bàn cho Juve và anh gần như đã có được mọi danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng "thèm nhỏ dãi":Serie A,C1,World Cup,v.v..........Đồng ý 1 điều là mỗi con người ko ai có thể tránh được quy luật của tự nhiên nhưng Alex Del Piero đang cố tìm mọi cách để kéo dài thêm sự nghiệp vốn đã quá VIP của mình.Điều này chứng tỏ anh xứng đáng là 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Serie A nói riêng và bóng đá nói chung.Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả về anh vì anh quá vĩ đại.Anh xứng đáng là "Vua của những ông vua" trong lịch sử Juve mặc dù danh hiệu này đang là sở hữu của huyền thoại Dino Zoff.Cả 2 đều là những con người ưu tú mà CLB Juventus đã sản sinh ra cho bóng đá.Mặc dù năm nay đã 35 tuổi nhưng ở trên sân anh vẫn là đầu tàu kéo cả đội đi lên và trong những mùa vừa qua có thể nhận thấy 1 điều:nếu trận nào King Alex đá hay thì Juve sẽ có kết quả từ hòa đến thắng và ngược lại.Trong điều kiện của bóng đá ngày nay thì có thể những người như Del Piero,Giggs,J.Zanetti,v.v...........ko còn quan trọng trong công cuộc tìm kiếm danh hiệu nhưng nếu gạt bỏ họ ra khỏi đội hình thì điều đó ít có HLV nào dám làm.Có thể Del Piero ko còn ở thời đỉnh cao nhưng nếu anh còn xuất hiện trong màu áo Juve thì các tifosi hoàn toàn có thể tin tưởng về 1 tương lai tươi sáng cho CLB.
King Alex sẽ mãi mãi là VUA của Juventus!!!
-
Anh Hoàng Anh nói thật trái tim hay nói đểu thế
Có gì mà đểu thế em? Anh nói theo cách nhìn của người công nhân thôi. Bóng đá hiện đại giống như 1 công ty công nghiệp, mọi thứ phải chuyên nghiệp. Ai cũng có trách nhiệm giữa bản thân, gia đình và công việc.
Alex vẫn hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu đó một cách chuyên nghiệp nhất. Nhưng có thể cái đó không hoàn toàn phù hợp với một tập thể, khi đó những người có trách nhiệm cần phải thay đổi chiến thuật, còn Alex vẫn chỉ là anh công nhân, ngày nào còn làm việc cho "công ty" (Juve) thì ngày đó anh ta vẫn cống hiến đều đặn.
Liệu người ta còn đòi hỏi gì hơn ở anh ta? Nên nhớ Alex ko phải là người quyết đinh.
Còn cá nhân anh muốn thấy mùa giải sau Alex chuyển sang Mỹ, an nhàn, hưởng thụ.
-
Có gì mà đểu thế em? Anh nói theo cách nhìn của người công nhân thôi. Bóng đá hiện đại giống như 1 công ty công nghiệp, mọi thứ phải chuyên nghiệp. Ai cũng có trách nhiệm giữa bản thân, gia đình và công việc.
Alex vẫn hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu đó một cách chuyên nghiệp nhất. Nhưng có thể cái đó không hoàn toàn phù hợp với một tập thể, khi đó những người có trách nhiệm cần phải thay đổi chiến thuật, còn Alex vẫn chỉ là anh công nhân, ngày nào còn làm việc cho "công ty" (Juve) thì ngày đó anh ta vẫn cống hiến đều đặn.
Liệu người ta còn đòi hỏi gì hơn ở anh ta? Nên nhớ Alex ko phải là người quyết đinh.
Còn cá nhân anh muốn thấy mùa giải sau Alex chuyển sang Mỹ, an nhàn, hưởng thụ.
nghĩ đá cho Juve thì nghĩ luôn chứ sao lại sang Mỹ ? . Đâu phải là ko có tiền để sống đâu anh ? ..... Nghe anh nói thế thì em thấy đồng tình . Nói gì nói em vẫn thấy tức khi mà mọi ng cứ Juve thua là quy trách nhiệm cho Alex
-
Nếu Alex có tâm huyết muốn cống hiến thì cứ để anh ta thi đấu đến khi nào không còn đủ sức nữa mà thôi
Với gốc độ là 1 CĐV thì tớ luôn ủng hộ mọi quyết định của Alex
-
Em nghĩ Alex sẽ giải nghệ luôn chứ không sang Mỹ đâu nếu thích tiền và hưởng thụ thì anh đã đi ngay bây giờ rồi
-
Thì anh đã nói rồi,Alex là 1 huyền thoại sống của Juve nên nếu anh có giải nghệ thì sẽ chỉ giải nghệ trong màu áo Juve mà thui chứ ko có chuyện tham tiền mà qua MLS đá đâu.Alex đâu phải người như Henry,Ibrahimovic,Cannavaro,v.v..........(những kẻ phản bội khi Juve khó khăn) mà hình như anh đã tâm nguyện là sẽ cống hiến hết mình cho Juventus cho dù ko còn là cầu thủ nữa(giống như Solkjaer hiện là HLV đội trẻ của MU ý)
-
Chào hai bạn,
Anh PAVEL đã nói là sẽ không tranh luận tiếp với hai bạn nữa, vì hai bạn không hiểu một chút nào về những điều anh ấy nói và cứ một mực đi theo hướng của mình.
Toàn bộ những câu hỏi các bạn lật lại vấn đề hỏi lại mình đều đã có câu trả lời ngay tại chính bài đầu mình viết. Các bạn đọc kỹ lại nhé! Và đừng bao giờ hỏi lại câu ai đủ tầm thay thế, và thay thế thế nào nữa nhé!
@Long: Bạn còn ít tuổi nhưng tính cách đã có màu bảo thủ có phần cực đoan, xứng danh là Juventini đấy
Cảm ơn, nhưng xin bạn hãy hiểu cho: Mình đồng ý "đá" Alex lên ghế dự bị, nhưng hãy để cho BHL chuẩn bị cho thời điểm ấy 1 cách chín muồi. Thế thôi.
Các bạn cho mình xin lại cái topic này nhé. Tranh luận sai chủ đề là tờ reo đấy
Tranh luận thì cứ tranh luận không cần bỉ bai nhau thế đâu.
Tớ thì thấy Alex như thế là đủ rồi, nghỉ cũng được. Nhưng vấn đề là nếu Juve vẫn cần anh ta mà anh ta vẫn cống hiến đều đặn thì sao lại là lỗi của anh ta nhỉ?
Juve cũng lên nhiều kế hoạch thay thế Alex rồi đấy chứ nhỉ Ibra này, Cassano này, lại còn cả Dzeko...
Nghĩa là Alex ko còn là cái trục để xây dựng 1 Juve mới nữa, nhưng vẫn là bước đệm giữa giai thế hệ.
Các bạn chửi Alex chây ì, tớ ứ phục. Đang kiếm cơm ngon, tại sao phải tự nguyện treo mõm. Có chửi thì các chửi cái thằng hoạch định chính sách í. Chứ đừng có nhòm mặt thằng công nhân bảo:"Mày đúng là rào cản, ngăn ko cho cty ko phát triển. Mày làm gì thì làm đi". He he, vô lý lắm
Em thấy anh nói đúng nhất, muốn đá Alex lên dự bị, muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Alex, nhưng h chưa có ai đủ khả năng làm điều đó.
-
Thì anh đã nói rồi,Alex là 1 huyền thoại sống của Juve nên nếu anh có giải nghệ thì sẽ chỉ giải nghệ trong màu áo Juve mà thui chứ ko có chuyện tham tiền mà qua MLS đá đâu.Alex đâu phải người như Henry,Ibrahimovic,Cannavaro,v.v..........(những kẻ phản bội khi Juve khó khăn) mà hình như anh đã tâm nguyện là sẽ cống hiến hết mình cho Juventus cho dù ko còn là cầu thủ nữa(giống như Solkjaer hiện là HLV đội trẻ của MU ý)
Bạn này hooligan và đọc nhiều chuyện cổ tích quá. Sang Mỹ, sang Dubai đâu chỉ vì tiền... mà vì rất nhiều tiền. Ai cũng cần sống, cần tiêu, cần thưởng thức và đôi khi phiêu lưu ở một môi trường mới
-
Vị trí trong BHL , mức lương chưa chắc = 1/10 bây giờ . Huyền thoại cũng cần ăn , cần sống , còn phải tích góp cho tương lai tận 30-40 năm nữa . Cầu thủ là 1 nghề kiếm sống , nên đừng duy ý chí như thế , khi mất vị trí rồi thì chẳng ai tự nhiên cho tiền đâu .
Alex có thể đá dự bị , nhưng đó là gánh nặng của đội bóng . Không ai trả lương như vậy cho cầu thủ dự bị , còn trả lương thấp thì không xứng đáng với quá khứ . Với tiếng nói trong đội bóng , dù an phận thì điều đó cũng vẫn gây hoang mang cho cầu thủ khác .
Alex chỉ còn là cái bóng của chính mình thôi , khi tỏ khi mờ , nên cũng chẳng phải không thể thay thế . Amauri trở lại thì Alex lên ghế dự bị là được rồi .
Không có người cầm bóng cũng chưa chắc đã chết , nên thử nghiệm Qua với Iaquinta đá lùi đi là vừa , chứ ai để cầu thủ 37t cày hết trận này đến trận khác được .
-
Thì anh đã nói rồi,Alex là 1 huyền thoại sống của Juve nên nếu anh có giải nghệ thì sẽ chỉ giải nghệ trong màu áo Juve mà thui chứ ko có chuyện tham tiền mà qua MLS đá đâu.Alex đâu phải người như Henry,Ibrahimovic,Cannavaro,v.v..........(những kẻ phản bội khi Juve khó khăn) mà hình như anh đã tâm nguyện là sẽ cống hiến hết mình cho Juventus cho dù ko còn là cầu thủ nữa(giống như Solkjaer hiện là HLV đội trẻ của MU ý)
Roberto Baggio rời Fiorentina sang Juventus, rồi sau đó rời Juventus tới hàng loạt CLB khác trong đó có cả Inter Milan và AC Milan, nhưng cả Fiorentina lẫn Juventus đều coi anh là huyền thoại, đương nhiên là huyền thoại sống rồi(vì anh ấy chưa chết ). Đâu cần phải ở lại Juventus hay Fiorentina tới lúc giải nghệ, đâu cần phải ở lại cống hiến khi không còn mặc quần đùi chạy rông theo quả bóng nữa.
Del Piero cũng vậy, mình nghĩ là Del Piero nên giải nghệ, ở nhà chăm sóc vợ con, đi du lịch đây đó. Tận hưởng cuộc sống an nhàn vài năm đi đã, vì đã cày 17 năm rồi, cũng phải để thời gian cho gia đình nữa. Sau vài năm, đi học lấy tấm bằng huấn luyện, rồi quay về xin một chân huấn luyện cũng chả ai từ chối làm gì.
-
Roberto Baggio rời Fiorentina sang Juventus, rồi sau đó rời Juventus tới hàng loạt CLB khác trong đó có cả Inter Milan và AC Milan, nhưng cả Fiorentina lẫn Juventus đều coi anh là huyền thoại, đương nhiên là huyền thoại sống rồi(vì anh ấy chưa chết ). Đâu cần phải ở lại Juventus hay Fiorentina tới lúc giải nghệ, đâu cần phải ở lại cống hiến khi không còn mặc quần đùi chạy rông theo quả bóng nữa.
Del Piero cũng vậy, mình nghĩ là Del Piero nên giải nghệ, ở nhà chăm sóc vợ con, đi du lịch đây đó. Tận hưởng cuộc sống an nhàn vài năm đi đã, vì đã cày 17 năm rồi, cũng phải để thời gian cho gia đình nữa. Sau vài năm, đi học lấy tấm bằng huấn luyện, rồi quay về xin một chân huấn luyện cũng chả ai từ chối làm gì.
Quan trọng là bây giờ Juve có muốn anh giải nghệ không?Nhìn những gì đã qua trong mùa giải này thì Juve vẫn rất cần đến anh,ít nhất là trong mùa giải này
-
mình nghĩ trước khi Buffon trở lại vào lượt về thì Del Piero sẽ vẫn đá chính, dù anh chỉ đá được khoảng 60-70 phút. Vì hiện tại chưa ai đủ tầm đeo băng đội trưởng xuất trận mà có thể quát tháo cả các tân binh và cựu binh.
-
Vị trí trong BHL , mức lương chưa chắc = 1/10 bây giờ . Huyền thoại cũng cần ăn , cần sống , còn phải tích góp cho tương lai tận 30-40 năm nữa . Cầu thủ là 1 nghề kiếm sống , nên đừng duy ý chí như thế , khi mất vị trí rồi thì chẳng ai tự nhiên cho tiền đâu .
Alex có thể đá dự bị , nhưng đó là gánh nặng của đội bóng . Không ai trả lương như vậy cho cầu thủ dự bị , còn trả lương thấp thì không xứng đáng với quá khứ . Với tiếng nói trong đội bóng , dù an phận thì điều đó cũng vẫn gây hoang mang cho cầu thủ khác .
Alex chỉ còn là cái bóng của chính mình thôi , khi tỏ khi mờ , nên cũng chẳng phải không thể thay thế . Amauri trở lại thì Alex lên ghế dự bị là được rồi .
Không có người cầm bóng cũng chưa chắc đã chết , nên thử nghiệm Qua với Iaquinta đá lùi đi là vừa , chứ ai để cầu thủ 37t cày hết trận này đến trận khác được .
Có ai cấm thử nghiệm đâu,Qua và Quinta cũng có thể thử (ko tin tưởng bác Amauri).Alex cũng có thể dự bị như Inzaghi ở AC nếu cặp tiền đạo khác chơi ổn định hoặc kiếm được tiền đạo chất lượng (Cassano chẳng hạn).
Nhưng mà nói kiểu "đá" ngay ra đường với "rào cản" thì nghe nó khó mà chấp nhận được.
-
Có ai cấm thử nghiệm đâu,Qua và Quinta cũng có thể thử (ko tin tưởng bác Amauri).Alex cũng có thể dự bị như Inzaghi ở AC nếu cặp tiền đạo khác chơi ổn định hoặc kiếm được tiền đạo chất lượng (Cassano chẳng hạn).
Nhưng mà nói kiểu "đá" ngay ra đường với "rào cản" thì nghe nó khó mà chấp nhận được.
Mùa đông mua được chú Cassano về thì đúng là năm sau "đá" anh Alex lên băng ghế lãnh đạo rồi . Lương Alex mà làm dự bị thì lỗ nặng.
Năm sau mua được Dzeko về, đá tiếp chú Iaquinta về Udi lại quả vụ Qua + Motta là vui tiếp .
-
Dù muốn nói ra điều này nhưng em muốn gạt Alex ra khỏi đội hình .Alex anh vĩ đại và trung thành thật đấy nhưng xin lỗi anh hết thời rồi
Mùa sau Alex giải nghệ là hợp lý sẽ giữ được hìn hảnh đẹp trong mắt cổ động viên
-
Dù muốn nói ra điều này nhưng em muốn gạt Alex ra khỏi đội hình .Alex anh vĩ đại và trung thành thật đấy nhưng xin lỗi anh hết thời rồi
Mùa sau Alex giải nghệ là hợp lý sẽ giữ được hìn hảnh đẹp trong mắt cổ động viên
Thế theo em thì bây giờ ở Juventus là thời của ai, của Amauri và Iaquinta chân gỗ à! Gạt Alex ra khỏi đội hình thì lấy ai mà đá!
-
Có ai cấm thử nghiệm đâu,Qua và Quinta cũng có thể thử (ko tin tưởng bác Amauri).Alex cũng có thể dự bị như Inzaghi ở AC nếu cặp tiền đạo khác chơi ổn định hoặc kiếm được tiền đạo chất lượng (Cassano chẳng hạn).
Nhưng mà nói kiểu "đá" ngay ra đường với "rào cản" thì nghe nó khó mà chấp nhận được.
Đồng ý, đằng này cứ nghĩ mình mong Alex đá đến năm 90 tuổi
-
Thế theo em thì bây giờ ở Juventus là thời của ai, của Amauri và Iaquinta chân gỗ à! Gạt Alex ra khỏi đội hình thì lấy ai mà đá!
Ý em là nên tạo cơ hội cho những tài năng trẻ như Gio ,Pasquato .... chứ em ko có ý gì xúc phạm Alex đâu
-
Ý em là nên tạo cơ hội cho những tài năng trẻ như Gio ,Pasquato .... chứ em ko có ý gì xúc phạm Alex đâu
Đó, Giovinco vẫn chỉ được gọi là tài năng trẻ, mãi không thể lớn được! Nếu Giovinco, Pasquato hay một tài năng trẻ nào đó có thể làm được như Alex trước đây, lấp đầy khoảng trống mà Baggio thần thánh để lại thì cũng không có lí nào mà Alex có thể trụ lại được
-
Sao mà mấy anh em cứ tranh cãi với nhau kinh vậy.Alex có giải nghệ hay ko thì thời gian sẽ trả lời nhưng trước mắt có thể thấy 1 điều là Juve vẫn RẤT,RẤT và RẤT cần anh.Có thể anh chơi ko hay nhưng có anh trên sân thì các đồng đội sẽ thi đấu tự tin hơn nhìu(nếu mà có Buffon trở lại thì còn tuyệt vời hơn).Còn mình có cổ tích hay ko thì câu trả lời là KHÔNG.Đồng ý là cuộc sống hiện tại ko thể ko có tiền nhưng đó là ai ko biết chứ với các huyền thoại thì họ ko thiếu tiền.Nếu mà Alex có giải nghệ thì ở Ý anh vẫn là 1 người có tầm ảnh hưởng rất lớn và từ đó anh có thể kiếm tiền bằng chính ảnh hưởng của mình chứ cần gì sang Ả rập xa xôi.Ở đó chỉ có tiền chứ sự hâm mộ dành cho anh gần như là con số 0.Xứ sở đó chỉ biết đến 2 thứ mà thui:dầu mỏ và tiền.
-
Đó, Giovinco vẫn chỉ được gọi là tài năng trẻ, mãi không thể lớn được! Nếu Giovinco, Pasquato hay một tài năng trẻ nào đó có thể làm được như Alex trước đây, lấp đầy khoảng trống mà Baggio thần thánh để lại thì cũng không có lí nào mà Alex có thể trụ lại được
Bản thân Alex lúc thay thế Baggio vẫn ko thể so sánh được với Baggio. Alex lúc đó mới chỉ là tài năng hứa hẹn kiểu Giovinco bây giờ nhưng Juve lúc đó vẫn quyết bán Baggio. Thậm chí lúc đó Bggio đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp chứ ko như Alex đang chuẩn bị nghỉ hưu. Năm sau còn bán luôn Ravanelli và ko ký hợp đồng với Vialli. Sau đó bán luôn Vieri, tiếp đến bán luôn Zidane. Công nhận ngày xưa Juve mỗi năm bán 1 ngôi sao của mình và giới thiệu 1 ngôi sao mới.
-
Bản thân Alex lúc thay thế Baggio vẫn ko thể so sánh được với Baggio. Alex lúc đó mới chỉ là tài năng hứa hẹn kiểu Giovinco bây giờ nhưng Juve lúc đó vẫn quyết bán Baggio. Thậm chí lúc đó Bggio đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp chứ ko như Alex đang chuẩn bị nghỉ hưu. Năm sau còn bán luôn Ravanelli và ko ký hợp đồng với Vialli. Sau đó bán luôn Vieri, tiếp đến bán luôn Zidane. Công nhận ngày xưa Juve mỗi năm bán 1 ngôi sao của mình và giới thiệu 1 ngôi sao mới.
Cái đó gọi là THỜI và THẾ. Juve bây giờ không có những cái đó của ngày xưa
-
Cái đó gọi là THỜI và THẾ. Juve bây giờ không có những cái đó của ngày xưa
Nếu nói vậy thì ngày xưa sợ ko dùng có khi ko đạt được danh hiệu nào, còn giờ ko dùng Alex với dùng Alex thì danh hiệu cũng có đạt được đâu. Sao ko cho ngồi dự bị quách nó đi nhỉ. Đào tạo tài năng trẻ có phải tốt hon ko?
-
Nếu nói vậy thì ngày xưa sợ ko dùng có khi ko đạt được danh hiệu nào, còn giờ ko dùng Alex với dùng Alex thì danh hiệu cũng có đạt được đâu. Sao ko cho ngồi dự bị quách nó đi nhỉ. Đào tạo tài năng trẻ có phải tốt hon ko?
Đào tạo thì cứ đào tạo thôi,cớ sao không để Alex đá.
IAquinta,Amauri 15-25M đang chưa ăn ai đang đòi cầu thủ trẻ ra gánh vác trọng trách
Del khi thay Baggio cũng đã có 2 mùa thể hiện được ít nhiều,với lại Juve cũng còn nhiều TĐ giỏi.Chứ bây giờ thì
-
Có mỗi cái chủ đề mà cãi nhau nhiều, chỉ toàn chém gió, cá tớ có khi cũng chém gió. Nói chung h nếu có 1 người quyết định chuyện Alex thì đó là Moggi hoặc cố chủ tịch Agnelli là tin thôi.
-
Có mỗi cái chủ đề mà cãi nhau nhiều, chỉ toàn chém gió, cá tớ có khi cũng chém gió. Nói chung h nếu có 1 người quyết định chuyện Alex thì đó là Moggi hoặc cố chủ tịch Agnelli là tin thôi.
cả bản thân anh ấy nữa chứ
-
cả bản thân anh ấy nữa chứ
Thâm quá, quên
À, nhân tiện mấy anh chị cho em hỏi, vụ Juve đòi lại Scu năm 2006 thế nào rồi?
-
Nếu nói vậy thì ngày xưa sợ ko dùng có khi ko đạt được danh hiệu nào, còn giờ ko dùng Alex với dùng Alex thì danh hiệu cũng có đạt được đâu. Sao ko cho ngồi dự bị quách nó đi nhỉ. Đào tạo tài năng trẻ có phải tốt hon ko?
Ngồi dự bị thì lấy ai mà đá! Nhìn Alex phải cày ải hết trận này đến trận khác mình cũng xót lắm chứ! Nhưng hàng công và cả đội Juventus vẫn còn cần số 10 này lắm. Bạn bảo đào tạo tài năng trẻ ư? Thế bạn vào pic này (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15202&st=0) và kể cho mình một cái tên để có thể đẩy Alex lên ghế dự bị nào, hay chỉ là những tài năng trẻ mãi không lớn!
Có mỗi cái chủ đề mà cãi nhau nhiều, chỉ toàn chém gió, cá tớ có khi cũng chém gió. Nói chung h nếu có 1 người quyết định chuyện Alex thì đó là Moggi hoặc cố chủ tịch Agnelli là tin thôi.
Liên quan gì đến Moggi và cố CT Angelli chứ em!
-
Ngồi dự bị thì lấy ai mà đá! Nhìn Alex phải cày ải hết trận này đến trận khác mình cũng xót lắm chứ! Nhưng hàng công và cả đội Juventus vẫn còn cần số 10 này lắm. Bạn bảo đào tạo tài năng trẻ ư? Thế bạn vào pic này (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15202&st=0) và kể cho mình một cái tên để có thể đẩy Alex lên ghế dự bị nào, hay chỉ là những tài năng trẻ mãi không lớn!
Liên quan gì đến Moggi và cố CT Angelli chứ em!
Đơn giản đó là những người mà fan Juve tin luôn có quyết định chính xác
-
Đơn giản đó là những người mà fan Juve tin luôn có quyết định chính xác
Em không có chính kiến của mình sao,thực tế sẽ chứng minh chứ liên quan gì tới 2 người đó.Alex hiện giờ vẫn chơi tốt,đóng góp vào lối chơi chung của cả đội,nhưng sẽ có lúc các tiền đạo khác vào phom,chơi tốt hơn alex thì đương nhiên vị trí thường xuyên của anh sẽ là 1 suất dự bị chiến lược hoặc cũng có thể ngồi ngoài.Nếu chiều hướng đó diễn ra,đảm bảo Alex sẽ hiểu và tự rút lui thôi,chẳng cần phải quyết định của ai cả,ở đây Alex là người quyết định tất cả,kể cả việc anh vẫn muốn chơi bóng đến 40 tuổi đi chăng nữa.
-
Em không có chính kiến của mình sao,thực tế sẽ chứng minh chứ liên quan gì tới 2 người đó.Alex hiện giờ vẫn chơi tốt,đóng góp vào lối chơi chung của cả đội,nhưng sẽ có lúc các tiền đạo khác vào phom,chơi tốt hơn alex thì đương nhiên vị trí thường xuyên của anh sẽ là 1 suất dự bị chiến lược hoặc cũng có thể ngồi ngoài.Nếu chiều hướng đó diễn ra,đảm bảo Alex sẽ hiểu và tự rút lui thôi,chẳng cần phải quyết định của ai cả,ở đây Alex là người quyết định tất cả,kể cả việc anh vẫn muốn chơi bóng đến 40 tuổi đi chăng nữa.
Sao lại ko có chính kiến, chính kiến thì vẫn luôn giữ. Nhưng vs những con người đã dẫn dắt Juve giành bao thành công thì sao mình lại ko tin theo nhỉ? Chả nhẽ khi họ đã làm đúng bạn cũng vẫn ko tin họ, giữ quan điểm của mình à? Giả sử như vậy đi.
Đó, Giovinco vẫn chỉ được gọi là tài năng trẻ, mãi không thể lớn được! Nếu Giovinco, Pasquato hay một tài năng trẻ nào đó có thể làm được như Alex trước đây, lấp đầy khoảng trống mà Baggio thần thánh để lại thì cũng không có lí nào mà Alex có thể trụ lại được
Nói sai rồi nhé, sao chắc như đinh đóng cột là Giovinco ko thể lớn đc? Mấy năm nữa Giovinco không chỉ thành sao, mà còn từ 1m64 lên 1m84 thì ngồi mà khóc nhé.
-
Nói sai rồi nhé, sao chắc như đinh đóng cột là Giovinco ko thể lớn đc? Mấy năm nữa Giovinco không chỉ thành sao, mà còn từ 1m64 lên 1m84 thì ngồi mà khóc nhé.
Anh thì chỉ mong Giovinco "cao" được 1m68 thôi
-
Đấy, còn ai muốn đá Alex ko? H thì kêu gào bán Amauri + Iaqiunta đi. Có thể sẽ đến lúc Alex lên dự bị nhưng chưa phải bây h, có người đâu mà đá
-
Đấy, còn ai muốn đá Alex ko? H thì kêu gào bán Amauri + Iaqiunta đi. Có thể sẽ đến lúc Alex lên dự bị nhưng chưa phải bây h, có người đâu mà đá
Hôm qua hình như cậu không xem Juve đá . Alex hôm qua chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài , từ lúc đó đến cuối trận cũng chỉ chạm bóng 5 lần là cùng . Không có Alex thậm chí triển khai bóng còn nhanh hơn .
Cho nên đừng nghĩ là Alex không thể thay thế . Gio hay 1 ai khác đẳng cấp không bằng Alex , nhưng vẫn có cơ hội để tốt lên , còn trông chờ vào 1 cầu thủ 36t thì bấp bênh lắm .
-
Hôm qua hình như cậu không xem Juve đá . Alex hôm qua chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài , từ lúc đó đến cuối trận cũng chỉ chạm bóng 5 lần là cùng . Không có Alex thậm chí triển khai bóng còn nhanh hơn .
Cho nên đừng nghĩ là Alex không thể thay thế . Gio hay 1 ai khác đẳng cấp không bằng Alex , nhưng vẫn có cơ hội để tốt lên , còn trông chờ vào 1 cầu thủ 36t thì bấp bênh lắm .
Chẳng có ai là không thể thay thế cả.Vấn đề là sẽ thay khi nào và ai đủ khả năng để thay mà thôi.Trận gặp Palermo (và cả đầu mùa trước nữa) cho thấy cặp tiền đạo Quinta và Amauri đá cặp với nhau "tốt" như thế nào rồi đó.
Alex không thể trông chờ mãi được nhưng không phải là không thể trông chờ gì được
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Bản thân Alex lúc thay thế Baggio vẫn ko thể so sánh được với Baggio. Alex lúc đó mới chỉ là tài năng hứa hẹn kiểu Giovinco bây giờ nhưng Juve lúc đó vẫn quyết bán Baggio. Thậm chí lúc đó Bggio đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp chứ ko như Alex đang chuẩn bị nghỉ hưu. Năm sau còn bán luôn Ravanelli và ko ký hợp đồng với Vialli. Sau đó bán luôn Vieri, tiếp đến bán luôn Zidane. Công nhận ngày xưa Juve mỗi năm bán 1 ngôi sao của mình và giới thiệu 1 ngôi sao mới.
[/quote]
Baggio lúc đó đã gần ở giai đoạn cuối rồi,BHL yêu cầu anh giảm luơng để kí hợp đồng tiếp.Baggio không đồng ý nên out là chuyện chắc chắn.
Juve lúc đó ở vị thế khác,là điểm đến mơ ước của nhiều ngôi sao chứ không phải như bây giờ nên nếu Alex không tỏa sáng thì hoàn toàn có thể mua về một tiền đạo "hảng khủng" khác.Còn với hàng công hiện nay thì....................
-
Baggio lúc đó đã gần ở giai đoạn cuối rồi,BHL yêu cầu anh giảm luơng để kí hợp đồng tiếp.Baggio không đồng ý nên out là chuyện chắc chắn.
Juve lúc đó ở vị thế khác,là điểm đến mơ ước của nhiều ngôi sao chứ không phải như bây giờ nên nếu Alex không tỏa sáng thì hoàn toàn có thể mua về một tiền đạo "hảng khủng" khác.Còn với hàng công hiện nay thì....................
Baggio lúc đó 28 tuổi đã gần giai đoạn cuối còn Del Piero 37 tuổi chắc đang độ chín của sự nghiệp quá. Luơng của Del Piero chắc thấp lắm.
Công nhận comment với những người nói chuyện ko có tí logic nào bực thiệt. Làm ơn đừng quote bài tôi nữa. Được mỗi câu cuối là còn có chút lý.
-
Hôm qua hình như cậu không xem Juve đá . Alex hôm qua chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài , từ lúc đó đến cuối trận cũng chỉ chạm bóng 5 lần là cùng . Không có Alex thậm chí triển khai bóng còn nhanh hơn .
Cho nên đừng nghĩ là Alex không thể thay thế . Gio hay 1 ai khác đẳng cấp không bằng Alex , nhưng vẫn có cơ hội để tốt lên , còn trông chờ vào 1 cầu thủ 36t thì bấp bênh lắm .
Chán ơi là chán, đọc chả kĩ rồi vào nói người ta, đọc câu sau chưa? Nói bao lần là Alex ko phải là ko thể thay thế, nhưng hiện h chưa thể đc. Hôm qua thắng tưng bừng đấy, nhưng Amauri vs Iaquinta đá có ra gì ko? Dứt điểm dở ẹc, chỉ giỏi đè người. Thắng là nhờ sự tỏa sáng của Krasic và 1 bàn của " tiền đạo" Bonnuci. Nếu đến mùa Đông mà đem đc 1 tiền đạo lùi đẳng cấp về, đồng ý để Alex dự bị thường xuyên.
-
Chán ơi là chán, đọc chả kĩ rồi vào nói người ta, đọc câu sau chưa? Nói bao lần là Alex ko phải là ko thể thay thế, nhưng hiện h chưa thể đc. Hôm qua thắng tưng bừng đấy, nhưng Amauri vs Iaquinta đá có ra gì ko? Dứt điểm dở ẹc, chỉ giỏi đè người. Thắng là nhờ sự tỏa sáng của Krasic và 1 bàn của " tiền đạo" Bonnuci. Nếu đến mùa Đông mà đem đc 1 tiền đạo lùi đẳng cấp về, đồng ý để Alex dự bị thường xuyên.
Kết cục là có xem thật không hay chỉ tán theo báo ?
1 đứa trẻ không dám rời khỏi núm vú mẹ thì bao giờ mới cai sữa được , 10t hay đến 18t ? Ngay bây giờ Juve cũng có thể không cần Alex . Juve hôm qua vẫn thắng khi không có Alex , tuần trước vẫn thua bạc mặt khi có Alex , vậy có khác nhau nhiều lắm không ? Cặp Amauri&Iaquinta đá tồi , thế còn cặp Alex-Amauri thì hay lắm ? Cặp trâu kia không chuyền bóng cho nhau , nhưng cặp Alex-Amauri hay Alex-Quali cũng chẳng khác quá nhiều .
Alex bây giờ còn bao nhiêu khả năng cầm nhịp , còn bao nhiêu khả năng kiến tạo cho đồng đội ? Không nhiều lắm đâu . Đôi khi nhưng pha cố ngã để kiếm phạt của Alex còn làm xé lẻ trận đấu . Alex cũng không còn tốc độ để bứt phá , như vậy hàng tiền vệ cũng không còn nhiều phương án xẻ nách hay chọc khe . Iaquinta đá lùi , tuy không tạo ra những pha uy hiếp khung thành nhiều , nhưng cũng tạo ra những khoảng trống cho tiến vệ dứt điểm và gây sức ép cho đối phương , hàng tiền vệ cũng không còn dựa dẫm vào khả năng cầm bóng của Alex nữa .
Ngay từ bây giờ cứ cho Alex đá 1-2 tuần /1 trận cho quen dần , khi nào cần thay đổi thế trận cho vào , chứ cứ phát huy hết công suất 1 ông giá 37t , đến lúc chấn thương nằm đấy lại chẳng kịp mà xoay sở .
Trong tình trạng Juve đá 2 tiền đạo kém như vậy thì xoay sang phương án 433 đi cho lành , qua trận hôm qua cho thấy Krasic dứt điểm cũng không đến nỗi dốt nát , trông chờ vào khả năng ghi bàn được . Hàng tiền vệ 3 người , khi gặp đội mạnh sài Melo-Sis phía dưới Aquilani , gặp đội yếu thì Marchisio-Melo hỗ trợ Aquilani , 2 tiền đạo cánh hoặc tiền vệ cánh cứ để Pepe-Krasic hoặc Martinez-Krasic mà chạy . Với đội hình này lại càng không cần Alex .
-
Mùa sau !!!!!!
1. Alex sang US hưởng thụ giống Henry , Beckham
2. Tiếp tục thi đấu cho Juve và chấp nhận 1 thực tế , anh là sự lựa chọn thứ n và sau đó kiếm 1 chân trong BLĐ nếu Alex còn muốn tiếp gắn bó Juve ..... sau đóa thành HLV đội trẻ , sau lên đội 1 và cuối cùng HLV trưởng Italia . Sau 50 tuổi làm thứ trưởng bô môn bóng đá Italia và 60 tuổi thành bộ trưởng , 70 tuổi làm thủ tướng Italia ..... 80 làm chủ tịch EU , 90 tuổi làm Tổng Thư Ký LHQ . 100 tuổi .... băng hà ......
@ Mod : lâu lâu xả stress cho anh em tí ... hihi
-
Sao băng hà sớm thế .. thêm tí nữa đi
-
Alex có thể sẽ giải nghệ vào cuối mùa và tham gia ban lãnh đạo Juventus từ mùa giải tới.
Tin này có vẻ shock nhưng có đến 70% Juve sẽ không gia hạn hợp đồng với Alex. Mỹ hay Dubai quá xa lạ với Alex & Sonia
-
Cái này nghĩa là gì!
Il cimelio di Del Piero: la penna del contratto
La Juve ha acquistato in un'asta benefica la Montblanc con cui il capitano ha firmato il suo ultimo contratto
-
Alex có thể sẽ giải nghệ vào cuối mùa và tham gia ban lãnh đạo Juventus từ mùa giải tới.
Tin này có vẻ shock nhưng có đến 70% Juve sẽ không gia hạn hợp đồng với Alex. Mỹ hay Dubai quá xa lạ với Alex & Sonia
Được như vậy là quá tốt rồi Vote cho Alex làm trợ lý HLV
-
Cái này nghĩa là gì!
Il cimelio di Del Piero: la penna del contratto
La Juve ha acquistato in un'asta benefica la Montblanc con cui il capitano ha firmato il suo ultimo contratto
Cái này nói về vụ bán đấu giá chiếc bút Montblanc mà Alex đã dùng để ký bản hợp đồng đầu tiên với Juve
-
Theo như những gì báo chí đưa tin. Thì ban lãnh đạo sẽ quyết định k gia hạn hợp đồng với Alex nữa và anh cũng đang có ý định treo giày.
Có một số tin đồn là Alex sẽ giữ 1 vị trí giám đốc tại Juve.
-
Một phút mặc niệm cho ngày Alex giã từ sự nghiệp thi đấu. Nếu anh chấp nhận giảm lương và làm siêu dự bị thì tốt quá nhưng ko dám hy vọng vào điều đấy. Trên thế giới hiện nay kiếm đâu ra 1 Alex thời kì đỉnh cao bây jo`.
-
Một phút mặc niệm cho ngày Alex giã từ sự nghiệp thi đấu. Nếu anh chấp nhận giảm luơng và làm siêu dự bị thì tốt quá những ko dám hy vọng vào điều đấy. Trên thế giới hiện nay kiếm đâu ra 1 Alex thời kì đỉnh cao bây jo`.
Không nên, cứ xem gương Cavanaro hay Lippi thì rõ. Hy vọng ngôi sao Alex bừng cháy tỏa sáng ở mùa bóng cuối này, và có kỷ niêm đẹp khi chia tay đôi bóng (biết đâu là Scudetto thì sao? ).
-
Không nên, cứ xem gương Cavanaro hay Lippi thì rõ. Hy vọng ngôi sao Alex bừng cháy tỏa sáng ở mùa bóng cuối này, và có kỷ niêm đẹp khi chia tay đôi bóng (biết đâu là Scudetto thì sao? ).
Như vậy thì chắc chắn Alex sẽ an lòng với vị trí giám đốc của Juve vào mùa sau rồi . Một kết thúc có hậu và 1 kỷ nguyên mới sẽ được mở ra . Mong là như vậy
-
Không hiểu có mâu thuẫn gì với mong muốn đá bóng đến 40 tuổi của Alex ko ?, Alex chém gió kinh quá mùa này sức khỏe đã đi xuống nhiều rồi, nên kết thúc sự nghiệp ở tầm cao, ủng hộ alex giải nghệ, Đến mùa sau thì trên sân cỏ Alex sẽ là gánh nặng cho đội bóng, còn trên cương vị ban lãnh đạo thì sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn
-
Mùa này ALex giải nghệ thì cũng tốt thôi. Nhưng mùa sau là SVD với dc khánh thành rồi, Đội trưởng phải có mặt tham gia trận đầu tiên chớ . Màu sau giải nghệ đi ha
-
Tớ nghĩ Alex nên ở lại mùa nữa, nhưng không nên để Alex đóng vai trò chủ chốt mà là giống như Vialli ngày xưa ở Chelsea.
Alex vừa đá vừa giúp (đừng phá) HLV và là cầu nối với BLD (Việc này là quá đẹp với Alex). Sau đó Alex nhảy luôn lên Director giữ vai trò như Tardelli ngày xưa (Một dạng Team Manager)
-
Thật sự vẫn mong Alex ở lại thêm một mùa nữa, có thể làm bạn với băng ghế dự bị cũng ổn, rồi sau đó là một vị trí nào đó ở BLĐ, không thích cái cảnh Alex chạy đi kiếm tiền ở Mỹ hay Trung Đông!
-
Thật sự vẫn mong Alex ở lại thêm một mùa nữa, có thể làm bạn với băng ghế dự bị cũng ổn, rồi sau đó là một vị trí nào đó ở BLĐ, không thích cái cảnh Alex chạy đi kiếm tiền ở Mỹ hay Trung Đông!
Alex nhà ta không đến nỗi nghèo khó mà phải sang Trung Đông với Mỹ kiếm ăn đâu. Trong khi chân trong anh đã bóng đỉnh cao thì chân ngoài làm kinh tế cũng không tồi. Đá bóng với Alex bây jo` chỉ là vì niềm đam mê và danh dự. Chắc chắn khi khánh thành sân Delle Alpi mới, Alex sẽ không thể vắng mặt được. (cho dù đã giải nghệ hay chưa )
-
Không ủng hộ việc Alex muốn đá ở Juve đến tuổi 40 và cũng không ủng hộ việc anh đi Mỹ hay Trung Đông, chỉ muốn anh thêm 1 năm nữa ở Juve, dù sao 18 cũng đẹp hơn 17, và ở Italia người ta kiêng số 17
-
Trên thế gian mấy tỷ người có mấy kẻ dám dừng lại trên đỉnh vinh quang, âu cũng là cái tham sân si
-
mọi đau khổ trong cuộc sống cũng từ tham sân si mà ra, Haizz đời là bể khổ mà chúng sinh bơi giỏi vãi chưởng.
Mình nghĩ Alex đã qua thời ký vinh quang lâu rồi, đang ở sườn dốc thì nghỉ cũng là đẹp.
Còn chuyện sang kiếm tiền tại bên Mỹ hay A rập là xác xuất rất thấp : Vì Alex cũng hàng đại gia rồi sau 17 năm ăn luơng bổng Juve, Alex cũng ko ăn chơi xa xỉ nên
cũng ko cần thêm tiền để mua du thuyền hay cặp với người đẹp. Juve còn đang rất cần Alex ở 2 điểm nên sẽ ko để Alex đi hay ở lại mà ko có lợi
Thứ 1 là vì Alex là 1 tượng đài lớn, còn tác dụng về mặt tinh thần rất lớn với đội hình hiện tại, cũng như quyền lực mềm tại phòng thay đồ
Thứ 2 là Alex có giá trị về mặt thuơng hiệu và thương mại với Juve, Chiếm phần lớn lượng Fan Juve
Nên có lẽ 1 vị trí quản lý là phù hợp với Alex vào mùa hè năm sau lợi 2 bên
-
Không ủng hộ việc Alex muốn đá ở Juve đến tuổi 40 và cũng không ủng hộ việc anh đi Mỹ hay Trung Đông, chỉ muốn anh thêm 1 năm nữa ở Juve, dù sao 18 cũng đẹp hơn 17, và ở Italia người ta kiêng số 17
Chính xác! Dù sao số 18 cũng chẵn và đẹp hơn số 17 nhiều . 18 mới đủ tuổi khỏi ở tù
-
Có tin Juve sẽ kí tiếp hợp đồng 1 năm nữa với Del Piero kèm theo điều khoản kí tiếp năm nữa!
-
Có tin Juve sẽ kí tiếp hợp đồng 1 năm nữa với Del Piero kèm theo điều khoản kí tiếp năm nữa!
Rất mong điều này chỉ là có thể.
-
Rất mong điều này chỉ là có thể.
Fan kiểu gì thế nhỉ ????????????
Alex ở lại thêm 1 năm thì đã làm sao, mặc dù Juve chẳng mạnh lên và cũng chẳng được cái cup nào thì tớ cũng chẳng cần, tớ chỉ muốn được xem các cầu thủ Juve đá là được thua thì sao, thắng thì sao.... chẳng ảnh hưởng tí nào tới tình yêu Juve cả..
Ủng hộ alex đá đến năm 40, lúc đấy sẽ chỉ cho con trai tớ : con ơi, alex kìa
hay là phải đá hết các cầu thủ mang dòng máu Juve đi, mang về 1 đống hợp chủng quốc kiểu Man xì tin và đạt được cup thì các fan Juve mới mừng... Thua các ông rồi.
-
Fan kiểu gì thế nhỉ ????????????
Alex ở lại thêm 1 năm thì đã làm sao, mặc dù Juve chẳng mạnh lên và cũng chẳng được cái cup nào thì tớ cũng chẳng cần, tớ chỉ muốn được xem các cầu thủ Juve đá là được thua thì sao, thắng thì sao.... chẳng ảnh hưởng tí nào tới tình yêu Juve cả..
Ủng hộ alex đá đến năm 40, lúc đấy sẽ chỉ cho con trai tớ : con ơi, alex kìa
hay là phải đá hết các cầu thủ mang dòng máu Juve đi, mang về 1 đống hợp chủng quốc kiểu Man xì tin và đạt được cup thì các fan Juve mới mừng... Thua các ông rồi.
Cái gì cũng có giới hạn và có kết thúc bạn à,cách nhìn nhận của bạn mình thấy có vẻ hơi trẻ con,ko có tầm nhìn.Không thê phủ nhận tình yêu với Juve là bất diệt nhưng chẳng nhẽ khi juve thất bại hay thụt lùi,khủng hoảng thì bạn cũng vui hay sao,chúng ta nói chuyện ở đây có lẽ sẽ ko có tác dụng gì với thực tế giúp cho juve mạnh lên hay yếu đi nhưng giúp chúng ta có 1 cách nhìn gần gũi hơn với những cầu thủ con cưng.Giả sử Alex có kí hợp đồng mới với juve,khi có những con người trẻ hơn,nhiệt huyết,tài năg hơn cập bến con tàu juve bạn có nghĩ Alex sẽ cam chịu vị trí trên ghế dự bị ko?Và điều quan trọng hơn hết Alex bây giờ nhắc đến chỉ mang yếu tố tinh thần chứ ko mang nhiều đến chuyên môn.Có thể anh vẫn ghi bàn,nhưng thể lực cũng ko thể cho phép anh thực hiện điều đó quá lâu nữa,mức lương hiện tại cũng là 1 vấn đề.Phải nhìn nhận thực tế và chiều sâu đi bạn à,đừng có giữ cái tình yêu cổ hủ thời Romeo & Juliet nữa.Những người thông minh là những người biết dừng lại đúng lúc như Zidane ấy,đừng như Canna và Maldini.
Mong sau này khi có con trai,bạn vẫn chỉ lên tv mà tự hào hô Alex vĩ đại kìa nhưng với tư cách là 1 thành viên trong BHL.
1 điều nữa,mình cũng rất yêu Alex bạn à!
-
Cái gì cũng có giới hạn và có kết thúc bạn à,cách nhìn nhận của bạn mình thấy có vẻ hơi trẻ con,ko có tầm nhìn.Không thê phủ nhận tình yêu với Juve là bất diệt nhưng chẳng nhẽ khi juve thất bại hay thụt lùi,khủng hoảng thì bạn cũng vui hay sao,chúng ta nói chuyện ở đây có lẽ sẽ ko có tác dụng gì với thực tế giúp cho juve mạnh lên hay yếu đi nhưng giúp chúng ta có 1 cách nhìn gần gũi hơn với những cầu thủ con cưng.Giả sử Alex có kí hợp đồng mới với juve,khi có những con người trẻ hơn,nhiệt huyết,tài năg hơn cập bến con tàu juve bạn có nghĩ Alex sẽ cam chịu vị trí trên ghế dự bị ko?Và điều quan trọng hơn hết Alex bây giờ nhắc đến chỉ mang yếu tố tinh thần chứ ko mang nhiều đến chuyên môn.Có thể anh vẫn ghi bàn,nhưng thể lực cũng ko thể cho phép anh thực hiện điều đó quá lâu nữa,mức lương hiện tại cũng là 1 vấn đề.Phải nhìn nhận thực tế và chiều sâu đi bạn à,đừng có giữ cái tình yêu cổ hủ thời Romeo & Juliet nữa.Những người thông minh là những người biết dừng lại đúng lúc như Zidane ấy,đừng như Canna và Maldini.
Mong sau này khi có con trai,bạn vẫn chỉ lên tv mà tự hào hô Alex vĩ đại kìa nhưng với tư cách là 1 thành viên trong BHL.
1 điều nữa,mình cũng rất yêu Alex bạn à!
Yêu với ghét thì giải quyết được cái gì bây giờ nhỉ? Tớ thấy tiếc khi Pavel giải nghệ cuối mùa bóng 2008-2009. Khi đó Pavel vẫn có thể là giải pháp dự phòng tuyệt vời;
Alex hiện tại cũng vậy, những đóng góp về khả năng và tinh thần của Alex vẫn rất cần cho 1 đội bóng "trẻ" như Juve.
Kịch bản hay nhất là ký hợp đồng 1 năm, không ràng buộc về khả năng ra sân chính thức (Alex đã chấp nhận và giảm lương), chuẩn bị gia nhập băng đảng của Pavel.
Kết luận là tớ thấy chả có lý do gì ngăn cản nữa cả. Alex sẽ tiếp tục ký hợp đồng mới
-
Có thể nói thế này , trong hơn 20 năm nay , không có 1 đội bóng cạnh tranh Scu mà sử dụng tiền đạo >33t ở vị trí chính thức ( ko nói Totti mùa trước ) . Inzaghi ở Milan cũng chỉ là dự bị chiến lược .
Zoff có thể đá tới 40 , Maldini cũng vậy , nhưng những vị trí đó không yêu cầu quá nhiều thể lực và sức ép . Nếu ở lại thì Alex nên chấp nhận vai trò dự bị , còn nếu muốn đá đến 40 hay hơn nữa thì nên bầu bạn cùng Beckham .
-
Chắc chắn khi Alex ở lại a sẽ kg thể thường xuyên được thi đấu chính thức. Vì vấn để thể lực .Điều này tôi nghĩ Alex sẽ chấp nhận dc. Nhưng theo tôi Alex ở lại đó là vì 1 tình yêu JUVE mãnh liệt .Tuy a sẽ kg đóng góp j nhiều về chuyên môn, nhưng tôi tin tinh thần JUVE, Tình yêu JUVE của a sẽ rất hữu ích cho lớp cầu thủ kế cận. Hi vọng trong tương lai không xa Alex sẽ là 1 thành viên chủ chốt trong BLĐ JUVE .
-
Em nghĩ chả nên bàn về vấn đề này nữa, đơn giản vì em đã từng tham gia cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, đã có những xích mích vs 1 số người, nhưng cuối cùng chẳng đi về đâu cả, mỗi người vẫn giữ nguyên ý kiến bản thân, đều cho mình đúng. Tất cả đều bảo thủ - kể cả em. Suy cho cùng, việc Alex kí hợp đồng từng năm 1 ko đồng nghĩa vs việc anh nấn ná kéo dài để chơi bóng đến năm 40 tuổi. Có thể ảnh hưởng của anh rất lớn, nhưng làm sao muốn làm gì thì làm đc? Ko chỉ có BLĐ, HLV, các đồng đội mà còn có cả rất nhiều CĐV - những CĐV trung thành luôn theo sát đội bóng ( tức là bên Ý đấy). Nếu có vấn đề gì chắc chắn là sẽ có những ý kiến của họ, nhưng ở đây em chưa bao h thấy ý kiến nào. Nếu Alex chơi tốt, thì những người muốn anh ở lại phổng mũi, còn ko thì ngược lại. Ko ai có thể biết điều gì sẽ đến, ko ai có thể phán là Alex sẽ đá hay hay dở. Người mà chúng ta đang nói đến là 1 tượng đài của Juve, chứ ko phải 1 cầu thủ bt, anh ấy đã làm những điều ko tưởng. Ai nghĩ sau chấn thương năm 98, Alex vẫn thi đấu bóng đá đỉnh cao lâu đến vậy, thậm chí còn hay hơn như anh Sous đã từng nói. Alex ở lại, điều mọi người có thể thấy là hiện nay anh đã phải làm quen vs băng ghế dự bị, hay đúng hơn là đã làm quen từ khá lâu rồi, chứ đâu phải trận nào cũng đc đảm bảo 1 suất đá chính? Việc BLĐ kí hợp đồng vs anh là có cái lí của nó, mà ta có thể thấy, cho đến thời điểm này, BLĐ đang đưa CLB đi đúng hướng, vậy tại sao bây h lại ko tin vào điều họ làm?
-
đúng là tớ chỉ muốn nói muốn Alex ở lại thêm vài năm nữa để có nhiều hơn cơ hội được xem anh ấy đá thôi, và tất nhiên là dự bị rồi
Tớ cũng ko trẻ con lắm đâu , 27 tuổi rồi, và có thể nói là đã nếm khá nhiều thành công cũng như thất bại của đội bóng trong quá khứ vậy nên có thêm 1 2 cái Scu nữa cũng chẳng có ý nghĩa lắm. và thực tế là với những người hâm mộ ở cái độ tuổi này thì ý nghĩa như bạn damducquynh nói là "hơi trẻ con" liệu có hợp lý không, hay có khi lại ngược lại, những người trẻ mới luôn mong có 1 đội bóng chiến thắng ^^ còn những người "già 1 chút" như tớ thì đội bóng chiến thắng không phải là mục đích nữa, đôi khi 1 chút hoài niệm với những con người cũ, 1 niềm vui đơn giản là chỉ được thấy những bước chay quen thuộc . Đấy là niềm vui lớn nhất
p/s : bạn bảo bạn cũng là fan của Alex, chắc bạn cũng hiểu cái cảm giác mười mấy năm xem Alex đá, rồi 1 ngày ko còn được xem Alex nữa, cảm giác đấy không dễ chịu chút nào. Thậm chí là khó nuốt nữa.
-
Cái này cũng tùy tính của mỗi người. Thực ra cái cảm giác mà thần tượng của mình ko còn thi đấu nữa tớ cũng hiểu. Ngày xưa khi Maradona ko còn thi đấu nữa, tớ cũng đã khóc rất nhiều nhưng từ lúc tớ yêu Juve tớ hiểu ra là ko ai ko thể thay thế, đã có rất nhiều thần tượng của tớ đã đi ngay cả khi phong độ đỉnh cao. Từ Baggio, Ravanelli, Inzaghi, Vieri, Zidane, Petruzzi... tớ nhận ra khi những người này đi thì có người khác đến, và sự thay đổi luôn làm người ta tuơi trẻ. Tớ yêu Juve ko phải vì họ có những con người đó và cũng ko phải vì Juve luôn chiến thắng mà tớ yêu Juve vì đơn giản Juve là Juve.
Tớ ko phản đối những tifosi như bạn vì điều đó là tốt. Tớ chỉ phản đối những ai cứ kêu gào bảo loại bỏ Alex thì còn ai đá cho Juve nữa. Còn hoài niệm về quá khứ, mỗi người có một phong cách hoài niệm riêng: ví dụ như tớ sẽ rất muốn xem con Alex khi bước trên sân cỏ thế nào, cho dù có thể đá dở nhưng tớ vẫn coi vì tớ có thể hoài niệm về Alex. Còn những hình ảnh đẹp nhất về Alex có lẽ nó qua lâu với tớ rồi, giờ tớ nhìn Alex nhiều lúc thấy bực, nhưng thôi đó là quan niệm của mỗi người, cái đó tớ ko phản đối.
-
theo mình, đến lúc nên tìm người thay thế cho Alex, dù Alex còn có thể cống hiến đến năm 40 tuổi đi nữa thì cũng nên tìm một người có đủ ảnh hưởng để thay thế, dù bây giờ có thể điều ấy còn xa xôi nhưng nên làm từ bây giờ, tượng đài không có nghĩa là bất tử, trong bối cảnh hiện nay, Alex đã chứng tỏ được mình, là đầu tầu kéo Juve đi lên, ký thêm 1 năm hay 2 năm là phần thưởng xứng đáng, hãy tôn trọng những gì anh ấy đã làm cho chúng ta.
-
Đúng vậy, tất nhiên phải tìm 1 người thay thế, nhưng nếu anh còn cống hiến đc, thì vẫn nên kí tiếp, khi ấy sẽ mang yếu tố tinh thần nhiều hơn vs Juve.
-
Sau từng ấy năm cống hiến cho Juve, anh vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn có những đột biến với những cú sút phạt, những tình huống xử lí kinh nghiệm và pha đi bóng lắt léo. Vậy có lí do gì để anh k ở lại làm dự bị chiến lược được??? Thật mà nói nếu Nedved hồi xưa nghỉ hơi sớm, anh đá thêm 1 năm với vị trí dự bị chiến lược cũng vẫn ngon.
-
Mà cho mình hỏi,Alex tuyên bố muốn đá đến 40 tuổi bao giờ thế nhỉ
-
Mà cho mình hỏi,Alex tuyên bố muốn đá đến 40 tuổi bao giờ thế nhỉ
Đầu mùa Alex có nói mỗi câu: Nếu cứ khỏe như thế này thì tôi có thể chơi đến năm 40 tuổi. (Đấy là sau khi anh ghi bàn vào lưới S. Graz). Sau đấy thì các bạn phát huy trí sáng tạo của mình đấy thôi
-
Đầu mùa Alex có nói mỗi câu: Nếu cứ khỏe như thế này thì tôi có thể chơi đến năm 40 tuổi. (Đấy là sau khi anh ghi bàn vào lưới S. Graz). Sau đấy thì các bạn phát huy trí sáng tạo của mình đấy thôi
Thế ai là người đặt cái title "Alex muốn chơi bóng đến 40 tuổi?" ở đây
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]theo mình, đến lúc nên tìm người thay thế cho Alex, dù Alex còn có thể cống hiến đến năm 40 tuổi đi nữa thì cũng nên tìm một người có đủ ảnh hưởng để thay thế, dù bây giờ có thể điều ấy còn xa xôi nhưng nên làm từ bây giờ, tượng đài không có nghĩa là bất tử, trong bối cảnh hiện nay, Alex đã chứng tỏ được mình, là đầu tầu kéo Juve đi lên, ký thêm 1 năm hay 2 năm là phần thưởng xứng đáng, hãy tôn trọng những gì anh ấy đã làm cho chúng ta. [/quote]
Đúng í mình ^^
Tất nhiên là ai chẳng thích xem Juve đá mà có Alex thêm vài năm nữa. Bây h nên tìm 1 cầu thủ thay thế Alex là đúng rồi ( gần gần bằng thôi chứ được như anh ấy thì ghê quá ) Có lẽ 1 2 năm hợp đồng với vai trò vừa đá vừa chỉ đạo, dự bị chiến lược là quá ok. Nhưng chắc là chỉ 1 năm thôi, 2 năm sợ ko đủ sức.
Ps Akazuri : bạn sửa tên topic này và thêm vào : nếu nghỉ thì ai sẽ là người thay đi, mà hình như chủ đề này cũ quá rồi nhỉ ^^
-
Đúng là Alex đã từng nói 1 lần , và tất cả các phát biểu sau đó chưa bao giờ thể hiện là mình muốn nghỉ .
Ai cũng có thời kỳ của mình , sau tuổi 30 thì các cầu thủ hầu hết chỉ có đá kém đi thôi chứ chẳng mong tỏa sáng được . Alex bây giờ không thể đón được những quả chọc khe , không thể xử lý những pha phối hợp ở tốc độ nhanh , đến 1 lúc nào đó sẽ tạo thành độ ì của đội . Gần đây , cùng với các kỉ lục , Alex đá khá cá nhân , khả năng cầm nhịp cũng kém và cac pha kiến tạo càng hiếm hoi . Juve không thể thành công nổi bằng những pha tỏa sáng hiếm hoi của 1 cầu thủ giá nua .
Bóng đá gắn liền với kinh doanh , tiền bạc . 1 là phát triển , 2 là thụt lùi . Juventus không chỉ có Alex , các cầu thủ khác họ đá bằng cái gì ? Đó là danh hiệu và tiền bạc . Alex cũng đã nói , mỗi trận đấu thắng hay thua không còn quá quan trọng . Nhưng các cầu thủ khác không thể như vậy được , họ cần có thành công , họ phải cố gắng cật lực để có được chỗ đứng . Juve không thể chỉ sống bằng quá khứ , phải có thành công , phải có thay đổi mới phát triển .
Tôi mong Alex sẽ ra đi , đến 1 nơi nào đó ít sức ép hơn , lúc đó thi đấu đến hơn 40t cũng được . Hay đi du lịch , thực hiện lời hứa với Anh Ngọc thì lại càng hay .