Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on September 13, 2010, 06:39 PM
-
TỔNG HỢP DANH SÁCH CẦU THỦ JUVENTUS NỔI BẬT NHẤT TỪNG TUẦN
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.searchengineworkshops.com%2Farticles%2Fimages%2Ftop-flop.jpg&hash=90e185885076cf241758d1ab1a6db21f072a2e08)
Week 2:
Top : Milos KRASIC (13/16)
Week 3:
Top : Milos KRASIC (16/26)
Week 4:
Top : Milos KRASIC (19/19)
Flop : Marco MOTTA (4/8)
Week 5:
Top : Milos KRASIC (15/32)
Flop : Armand TRAORE (9/21)
Week 6:
Top : G. CHIELLINI, Alberto AQUILANI, Paolo DE CEGLIE (5/17)
Flop : Vicenzo IAQUINTA (13/17)
Week 7:
Top : G. CHIELLINI, Alberto AQUILANI, Paolo DE CEGLIE (5/17)
Flop : Vicenzo IAQUINTA (13/17)
Week 8:
Top : MARCHISIO (9/17)
Flop : SISSOKO(9/17)
Tháng 11
Week 9: 01/11/2010-07/11/2010 (Bressia-Juventus: 1-1, Juventus-Roma: 1-1)
Top : Alberto AQUILANI 12/20
Flop :Marco MOTTA 14/20
Week 10: (14/11/2010 - 21/11/2010: Genoa-Juventus: 0-2):
Top : Alberto AQUILANI 9/20
Flop :Vicenzo IAQUINTA 12/20
Week 11: (22/11-28/11/2010: Juventus - Fiorentina: 1-1)
Top : Melo & Marchisio: 5/16
Flop :Motta 12/16
Tháng 12
Week 12: (06/12-12/12/2010: Catania- Juventus: 1-3)
Top : Iaquinta: 6/11
Flop :Grosso 7/11
Week 13: (12/11-19/12/2010: Juventus - Lazio: 2-1)
Top : Chiellini: 8/21
Flop :Grosso 13/21
Week 14: (20/11-27/12/2010: Juventus - Man City: 1-1, Chievo-Juventus: 1-1)
Top :
Flop :
Tiếp tục tuần thứ 13
Tiếp tục tuần thứ 13
-
Bỏ phiếu cho Krasic, một trận đấu xuất sắc đối với một tân binh vừa chân ướt chân ráo đến đội bóng. Cải thiện khâu dứt điểm nữa là tuyệt vời. Chúc anh trở thành trụ cột ở Juventus.
-
Hôm qua Pepe bên ta và Cassano mới là cầu thủ thi đấu hay nhất của cả 2 bên.Krasic đúng là rất hay nhưng để thay thế được Nedved thì chắc còn phải tập luyện nhìu.Nói chung hôm qua Juve đá vẫn còn ko tốt,cố gắng hy vọng sẽ khá hơn
-
Pepe thi đấu rất xuất sắc bên cánh trái, nhưng ấn tượng thuộc về Krasic với khả năng sáng tạo và gây đột biến cao. 1 Vote cho anh chàng tóc vàng
-
Mình chọn Krasic,quá bất ngờ vì màn thể hiện của anh chàng tóc vàng này nếu so với những gì mình biết về anh ta.Mình vẫn nghĩ anh ta chỉ có bài hùng hục chạy bám biên rồi tạt,nhưng đã thực sự thay đổi quan điểm sau trận đấu vừa rồi.
-
1 cho Marchisio vì anh là người ghi bàn đầu tiên của mùa giải mới, chính bàn thắng đó giúp các cầu thủ còn lại tự tin hơn.
Với lại chưa có ai bầu cho anh cả!
-
1 cho Marchisio vì anh là người ghi bàn đầu tiên của mùa giải mới, chính bàn thắng đó giúp các cầu thủ còn lại tự tin hơn.
Với lại chưa có ai bầu cho anh cả!
Anh này chắc ko xem trận đó.
-
Anh này chắc ko xem trận đó.
ờ đúng rùi đó! , em thấy các bác ai cũng bầu cho Krasic em bầu cho Marchi đỡ tủi thân mà!
-
Hehe, bầu cho Krasic, tình yêu mới của mình. Ngay từ khi Krasic sắp về Juve, vẫn đang ở CSKA, đã sa thải ngay Ribery trong đội hình FiFa online. H càng ngày càng thấy quyết định hợp lý.
-
Tuần này tạm thời tổng kết ở đây nhé. Sẽ tiếp tục vào CN tới
-
Tuần này Juve thi đấu 1 trận EUROPA LEAGUE và 1 trận Serie A. Mưa bàn thắng (7 bàn) nhưng niềm vui không trọn vẹn.
Có 4 nhân vật được đưa vào tầm ngắm.
1. Milos KRASIC
Tên lửa bên cánh phải, với nhiều pha đi bóng lắt léo và 2 pha kiến tạo.
2. Giorgio CHIELLINI
Hòn đá tảng ... ở hàng tiền đạo. Hai bàn thắng và phong độ ổn định
3. Claudio MARCHISIO
Chỉ thi đấu 1 trận, nhưng pha ghi bàn đẹp mắt, một pha kiến tạo và phong độ ổn đinh.
4. Alex DEL PIERO
Lão tướng đã thi đấu rất xuất sắc tuần này. Phong độ cực tốt với vô số pha hãm thành, cụ thể bằng 1 bàn thắng tuyệt đep và 1 pha kiến tạo
-
Krasic
-
Claudio Marchisio
Mình luôn muốn số 8 của Juve khẳng định nhiều hơn bằng những bàn thắng. Mùa này anh đã đáp ứng được kì vọng ấy. Hơn thế nữa đó đều là những bàn thắng đẹp, một điều ít thấy ở những tiền vệ phòng ngự. Vote cho Marchisio với sự ổn định, mong anh sẽ còn tiến xa trong thời gian tới
-
Quả đúng như những gì mà tui dự đoán hôm qua.Trận này hàng thủ Juve chơi rất tập trung và an toàn nên các cầu thủ tấn công được tự do tung hoành áp đảo khung thành của Hanndanovic.Pepe và Krasic đã có 1 trận đấu tuyệt nhất từ khi về Juve.2 cầu thủ này kết hợp với Marchisio đã làm cho hàng thủ của Udinese khổ sở vì tốc độ và kỹ thuật của mình,đặc biệt là Krasic.King Alex vẫn như thế.Tuy anh ko ghi bàn trận này nhưng anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của Juve.Và điều đặc biệt nhất ở trận này chính là 2 pha ghi bàn của Quag và Iaquinta.2 anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.Điều này thì ko có gì là mới trong bóng đá nhưng đặc biệt ở chỗ là 2 anh đã ghi bàn trong thời điểm mà Juve khó khăn nhất,điều mà 1 cầu thủ mún trở thành ngôi sao phải làm được vì đây là điều bắt buộc.Thắng trận đầu tiên rất thuyết phục nhưng mong các cầu thủ hãy nhớ là chặng đường phía trước còn rất dài và vinh quang chỉ có được khi đổi bằng mồ hôi,nước mắt và thậm chí là máu.Hy vọng từ trận này Juve sẽ tìm lại được chính mình..............FORZA JUVENTUS
Hehe, bầu cho Krasic, tình yêu mới của mình. Ngay từ khi Krasic sắp về Juve, vẫn đang ở CSKA, đã sa thải ngay Ribery trong đội hình FiFa online. H càng ngày càng thấy quyết định hợp lý.
Điều bạn làm có vẻ hơi vội vàng đấy vì Krasic chưa thể sánh ngang với Ribery đâu,nhưng thui cũng nên mừng chứ nhỉ
-
@Sou: cái này phải tạo chủ đề mới thì những người đã bình chọn (vòng 2) mới bình chọn tiếp được
-
Hehe, quan trọng gì, miến là người của Juve là đc.
-
@Sou: cái này phải tạo chủ đề mới thì những người đã bình chọn (vòng 2) mới bình chọn tiếp được
Uhm, chắc phải tách ra rồi lại nhập vào vậy.
-
Tuần này có 4 nhân vật được đưa vào tầm ngắm.
1. Milos KRASIC
Tên lửa bên cánh phải, với nhiều pha đi bóng lắt léo và 2 pha kiến tạo.
2. Giorgio CHIELLINI
Hòn đá tảng ... ở hàng tiền đạo. Hai bàn thắng và phong độ ổn định
3. Claudio MARCHISIO
Chỉ thi đấu 1 trận, nhưng pha ghi bàn đẹp mắt, một pha kiến tạo và phong độ ổn đinh.
4. Alex DEL PIERO
Lão tướng đã thi đấu rất xuất sắc tuần này. Phong độ cực tốt với vô số pha hãm thành, cụ thể bằng 1 bàn thắng tuyệt đep và 1 pha kiến tạo
Mời các bạn bình chọn lại nhé
-
1 phiếu Alex, 1 tượng cho thế hệ trẻ học tập. Hy vọng anh tiếp tục giữ vững phong độ trong thời kỳ chuyển giao thế hệ ở Juve bây giờ.
-
Tui bầu 1000 phiếu cho King Alex.Anh sẽ mãi mãi là 1 tượng đài của Juventus và dù sau này giải nghệ thì Juve chắc khó mà tìm ra được 1 Alex thứ hai.Mong sao anh sẽ cống hiến cho Juve càng lâu càng tốt,nếu giải nghệ thì sẽ có 1 "vé" trong BHL.Ước mơ giản dị và rất nhỏ nhoi.
ALEX DEL PIERO 4EVER OF JUVENTUS.......!!!
-
Krasic! Tay này hiện thời đang là Chữ ký đáng giá nhất mùa hè của Juve.
-
Thắng thì ai cũng hay cả, thua thì ai cũng dở hết
-
Cầu thủ hay nhất tuần này hơi khó chọn vì ai cũng xuất sắc cả(Pepe,Krasic,Quagliarella,Del Piero).Thật đúng là cuộc đời.Lúc thì tìm 1 người xuất sắc ko ra,lại có lúc quá trời ko biết chọn ai.Thui thì chọn hết lun vậy chứ bỏ ai cũng tiếc cả
-
Mấy trận sau thế nào không biết chứ nhìn Milos KRASIC đá hay thật. Tóc vàng tung bay. mạnh mẽ, xông xáo. chuyển tốt. hy vọng là truyền nhân của Nedve
-
Vote Alex DEL PIERO . Tuần này là tuần của người đội trưởng vĩ đại của Juve ^^, Nếu vẫn giữ đc phong độ thế này thì hay biết mấy
-
Tuần này có vẻ cảm tính lấn át. Alex đá khá ổn trận trước và tròn vai trận sau, có cảm giác thanh thoát hơn.
Nhưng tuổi tác ko né mãi được.
4 trận tiếp theo sẽ cho biết Juve tiến bộ thực sự hay chỉ là đối thủ tự bắn vào chân. Palermo, Cagliari, Inter đang chờ
-
ko thấy ai nhắc đến melo nhỉ???
bàn của marchisio cũng xuất phát từ melo mà...phải có j động viên chứ..
-
1 cho tinh thần Alex người đội trưởng vĩ đại
-
Melo trận đó đá cũng thường thui chứ có nổi bật gì đâu.May mắn là trận này Melo tập trung nên ko có những pha bóng làm "đau trym" các C.Đ.V chứ ko thì...........Thui cũng mừng chút xíu cho Melo,mong là các trận sau anh ý sẽ thi đấu tốt hơn nhìu
1 cho tinh thần Alex người đội trưởng vĩ đại
An ơi là An,cái địa chỉ 18 Bùi Thị Xuân sao em ko nói rõ là Q.Tân Bình,làm bữa đó anh tìm ở Q.1 mún điên lun mà ko ra.Thật là.........
-
Mình thích bàn thắng của Del piero,không thích cách di chuyển của Delpiero nhưng mình vẫn xin 1 vote cho người đội trưởng
-
Một phiếu nữa cho Milos Krasic, hai đường chuyền thành bàn trong một trận đấu là quá tuyệt với một tiền vệ mới đến Italia. Trận này mình không được xem nên hơi lăn tăn giữa Krasic với Marchisio, người có 1 đường chuyền thành bàn và 1 bàn thắng đẹp. Thôi ưu tiên khích lệ tinh thần cho tân binh hơn là đội trưởng tương lai.
-
Krasic mới về thui mà được nhìu fan ái mộ thế nhỉ(chắc là do điển zai như Nedved chăng ),mà trận đó anh đá cũng hay thật,chạy và chuyền bóng vô cùng tốt,riêng khâu dứt điểm thì vẫn còn phải tập nhìu.Thui cũng bắt chước anh em bầu 1 phiếu cho anh để khích lệ tinh thần cho những trận sau
-
Melo trận đó đá cũng thường thui chứ có nổi bật gì đâu.May mắn là trận này Melo tập trung nên ko có những pha bóng làm "đau trym" các C.Đ.V chứ ko thì...........Thui cũng mừng chút xíu cho Melo,mong là các trận sau anh ý sẽ thi đấu tốt hơn nhìu
Krasic mới về thui mà được nhìu fan ái mộ thế nhỉ(chắc là do điển zai như Nedved chăng ),mà trận đó anh đá cũng hay thật,chạy và chuyền bóng vô cùng tốt,riêng khâu dứt điểm thì vẫn còn phải tập nhìu.Thui cũng bắt chước anh em bầu 1 phiếu cho anh để khích lệ tinh thần cho những trận sau
Nếu mình đoán không nhầm thì bạn chưa xem trận này mà chỉ xem highlight?
-
Vote cho Alex, 1 tuần lễ quá tuyệt vời! Vẫn chưa ấn tượng lắm với Krasic
-
Nếu mình đoán không nhầm thì bạn chưa xem trận này mà chỉ xem highlight?
Chắc ko xem thật...Chứ với chiến thuật của juve bây giờ, vị trí tiền vệ trung tâm quá quan trọng, ko có ng thu hồi bóng rồi đưa ra cánh thì lấy đâu ra bàn thắng...Nói chung so với biệt danh Thùng rác vàng năm ngoái, mấy trận này Melo đá rất tiến bộ, del neri chỉ thay marchisio chứ có thay melo trận nào đâu...mong các bác ủng hộ em ý nhiều hơn.
-
Một phiếu cho Krasic, tân binh chơi tiến bộ nhất của Juve cho đến lúc này...
-
Nhìn những bước chạy của Krasic mà nhớ đến Nedved quá. Chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm cộng với những cú nã đại bác tầm xa nữa là chúng ta sắp có 1 quả bóng vàng đến nới roài. vote 1 phiếu cho milos
Chắc ko xem thật...Chứ với chiến thuật của juve bây giờ, vị trí tiền vệ trung tâm quá quan trọng, ko có ng thu hồi bóng rồi đưa ra cánh thì lấy đâu ra bàn thắng...Nói chung so với biệt danh Thùng rác vàng năm ngoái, mấy trận này Melo đá rất tiến bộ, del neri chỉ thay marchisio chứ có thay melo trận nào đâu...mong các bác ủng hộ em ý nhiều hơn.
Nhìn melo đá mà sao mình nhớ những edgar david, tarchinardi, emerson quá. Không biết đến bao giờ juve mới lại có được những tiền vệ trung tâm hàng đầu như vậy.
-
Nhìn những bước chạy của Krasic mà nhớ đến Nedved quá. Chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm cộng với những cú nã đại bác tầm xa nữa là chúng ta sắp có 1 quả bóng vàng đến nới roài. vote 1 phiếu cho milos
Nhìn melo đá mà sao mình nhớ những edgar david, tarchinardi, emerson quá. Không biết đến bao giờ juve mới lại có được những tiền vệ trung tâm hàng đầu như vậy.
Quên mất Didier Derchamp rồi à?
-
Quên mất Didier Derchamp rồi à?
Người ta dẫn vài cái tên ra ví dụ,có cần bắt bẻ quá như vậy không
-
Người ta dẫn vài cái tên ra ví dụ,có cần bắt bẻ quá như vậy không
Tiền vệ trung tâm ko kể Derchamp phí quá, trong khi lại kể kẻ đào tẩu Emerson
-
Sau trận thua mất mặt Palermo, Juve đã kịp gỡ gạc lại chút thể diện sau trận thắng Cagliari.
Nổi bật là phong độ chói sáng của Krasic, phong độ đáng khen của Melo và Bonucci và sự quay lại của Iaquinta và tân binh Quagliarella.
Mời các bạn tiếp tục
-
Mình nghĩ chắc không ai xứng đáng hơn Krasic rồi, một hattrick và phong độ tuyệt vời trong mấy trận gần đây của Juve, khả năng sút xa của anh chàng tân binh này cũng được lắm đó chứ.....
-
Tháng 9 là tháng của Krasic rồi, các đồng chí Souslevent với Mad_Killer tìm ảnh vợ con đồng chí ấy đi, nói chung là ảnh độc , để còn lên trang chủ JFC.
-
Vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì sau thế hệ Neddy và Camo, Juve đã có tiền vệ biết chơi bóng (thay vì đá bóng).
Nhưng lo vì thế Juve sẽ dễ bị bắt bài và Krasic sẽ bị bọn tiều phu chăm sóc không thương tiếc.
Giá mà Pepe đừng trận được, trận mất thì Krasic bớt lo
-
1 phiếu cho Krasic , bên cạnh đó ghi nhận sự tiến bộ của Melo, trận hôm qua mặc dù chuyền bóng chưa tốt nhưng tranh chấp rất hiệu quả.
@ a Soul: ai vậy bác, nhìn hơi giống Krasic
-
Thiên thần tóc vàng Serbia hay Cơn thịnh nộ Serbia, Milos Krasic.
Bạn này mới về nhưng được các tifosi yêu nhanh hơn gió từ những hành động nhỏ: Tìm mọi cách về Juve, thuê máy bay riêng để đến sân tập, những đường chuyền quyết định và mới đây là ba bàn thắng.
Tháng 9 chắc chắn thuộc về Krasic
-
Furica Serba
-
Các bạn nào đã bình chọn TOP OF WEEK thì có thể bình chọn tiếp FLOP, tớ sẽ cập nhật bằng tay. Từ tuần sau sẽ có đủ cả hai cùng lúc
-
Mọi người cũng có thể tham khảo thêm tại đây
Vòng 5: Juventus - Cagliari
Juventus:
- Marco Storari (6.0): Trừ tình huống cản phá Astori ở đầu hiệp hai, cựu thủ môn của Sampdoria không có nhiều việc để làm.
- Leandro Rinaudo (5.0): Khủng khiếp. Cựu hậu vệ của Napoli thường đánh mất vị trí. Xử lí chậm chạp và vụng về, hi vọng các cổ động viên Juve sẽ không phải thấy nhiều những điều này từ anh.
- Leonardo Bonucci (5.5): Mặc dù có bàn thắng, màn trình diễn của anh vẫn không thật sự ấn tượng. Cần phải cải thiện khả năng kèm người.
- Giorgio Chiellini (6.5): Luôn luôn là cầu thủ tốt nhất ở hàng thủ, nhưng có thể làm nhiều hơn để ngăn cản Matri ghi bàn đầu tiên. Vẫn rất chắc chắn và vững vàng, là cầu thủ không thể thay thế của Bà đầm già.
- Zdenek Grygera (6.0): Một trận đấu tròn vai của hậu vệ người cộng hòa Séc. Cầu thủ chuyên thi đấu ở vị trí hậu vệ phải bắt đầu trong đội hình ở vị trí hậu vệ trái và đã thi đấu tròn vai trong phòng thủ, nhưng rất ít lên tấn công.
- Milos Krasic (8.0): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Một phong độ tuyệt vời của cầu thủ người Serbia. Cầu thủ chạy cánh tóc vàng này đã ghi một hat-trick và đưa Juve đến chiến thắng. Anh có thể chưa thể so sánh với Pavel Nedved nhưng không còn nghi ngờ khi anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận – một trận đấu bùng nổ của anh.
- Alberto Aquilani (5.5): Thật là không dễ dàng để thay thế Claudio Marchisio, nhưng nếu cựu cầu thủ của Liverpool muốn có một vị trí thường xuyên hơn trong đội hình thì anh phải làm nhiều hơn những gì đã thể hiện tối nay. Anh thật sự thiếu những nét đặc trưng của một cầu thủ tiền vệ trung tâm.
- Felipe Melo (6.5): Lại một trận đấu thể hiện tốt của cầu thủ người Brazil. Thiếu người đá cặp tuyến giữa là Claudio Marchisio nhưng anh đã làm tốt để giúp các đồng đội.
- Simone Pepe (6.5): Thi đấu chăm chỉ và có hiệu quả, cựu cầu thủ Udinese tạo nên rất nhiều tình huống đáng chú ý và quan trọng của Juventus.
- Vincenzo Iaquinta (6.0): Tiền đạo người Italia đã để lãng phí hai cơ hội tốt. Anh chỉ có một trận đấu tạm được mặc dù Hlv Luigi Del Neri mong chờ nhiều hơn thế ở anh.
- Amauri (6.5): Đây là trận đấu đầu tiên ở Serie A trong mùa giải mới của anh và tiền đạo này đã có những nỗ lực đáng khen. Cảm giác bóng chưa thật sự tốt nhưng anh đã thi đấu hết mình cho Juve – anh sẽ cải thiện phong độ theo thời gian.
• Cầu thủ thay người:
- Nicola Legrottaglie (6.0): Hậu về người Italia vào sân và để Matri ghi bàn thắng thứ hai.
- Mohamed Lamine Sissoko (6.0): Cựu cầu thủ Valencia thi đấu rất nhiệt tình mặc dù anh chỉ được tung vào sân ở 10 phút cuối cùng.
- Alessandro Del Piero (6.0): Huyền thoại của Bầ đầm già không có nhiều thời gian ở trên sân để thể hiện.
[div align=\\\"right\\\"]
Theo Goal.com (JFC - Juventus Fan Club in Vietnam)[/div]
-
Motta chỉ chơi một trận nhưng vote cho anh là Flop. Trận gặp Palermo Motta thi đấu vật vờ, tinh thần và tâm lí kém, hay mắc lỗi vị trí
TOP thì Krasic thôi, ko còn ai hơn đc hắn.
P/S: Bác Quá này chả care gì cả. Mirjana Krasíc có ảnh rồi mà. Ảnh con hắn thỉ chịu. Chưa phải Rooney để mà làm rùm beng lên.
Up lại cái ảnh vợ hắn này.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pricalica.net%2Fimages%2Fstories%2Fkrasici.jpg&hash=2a83416ac37f09f192e259e0c1bfe5fa4cf2cdc7)
-
Tuần này anh em đồng tâm hiệp lực quá
-
Tuần này thì quá rõ ràng rồi.top player thì krasic,flop thì motta
-
Milos là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của serie A là điều không cần phải bàn cãi rồi
Thất vọng nhất là 2 cánh hàng phòng ngự. Dưới thời của Lippi và Don Fio các hậu vệ biên rất hiếm khi tham gia tấn công mà phòng ngự rất chặt chẽ kết hợp với 2 tiền vệ thép ở trung tâm biến Juve thành 1 cái boongke thực sự. Nếu ko có sự thay đổi hợp lí thì không biết chừng mùa này Juve phá kỉ lục 56 bàn thua của mùa trước mất (
-
Với 2 tiền vệ cánh k có xu hg phòng ngự, 2 hậu biên mà lên nốt, rồi chậm chạp bò về như cánh trái, hay lao về đứng cho có như cánh phải thì cứ gặp phản công là chết thôi.
Tốt nhất bây giờ vs 2 hậu biên của Juve là lo phòng ngự cho tốt đã. Tấn công, để sau đi xD
-
Milos là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của serie A là điều không cần phải bàn cãi rồi
Thất vọng nhất là 2 cánh hàng phòng ngự. Dưới thời của Lippi và Don Fio các hậu vệ biên rất hiếm khi tham gia tấn công mà phòng ngự rất chặt chẽ kết hợp với 2 tiền vệ thép ở trung tâm biến Juve thành 1 cái boongke thực sự. Nếu ko có sự thay đổi hợp lí thì không biết chừng mùa này Juve phá kỉ lục 56 bàn thua của mùa trước mất (
Cũng ko thể nói thế đc, thực ra ko phải hiếm tham gia tấn công, mà lên công về thủ cực kỳ nhịp nhàng, Zambrotta là 1 VD điển hình.
-
Cũng ko thể nói thế đc, thực ra ko phải hiếm tham gia tấn công, mà lên công về thủ cực kỳ nhịp nhàng, Zambrotta là 1 VD điển hình.
Lên công về thủ nhip nhàng là một chuyện nhưng dưới thời các HLV đấy phòng ngự là ưu tiên số 1 nên các hậu vệ biên không lên quá cao mà khi mất bóng thì lùi về rất nhanh, Juve thướng tấn công cánh chủ yếu với 2 tiền vệ cánh có kĩ thuật và tốc độ (khả năng phòng ngự cũng tương đối) -> đảm bảo sự an toàn cho 2 cánh. Zambrotta xuất thân là tiền vệ cánh, mãi sau này mới chuyển xuống đá hậu vệ phải nên có xu hướng dâng cao hơn các hậu vệ khác của Juve cũng dễ hiểu thôi mà. Hơn nữa ở Juve hồi đấy, có sự hậu thuẫn của các tiền vệ trung tâm và các trung vệ tuyệt vời nên ít khi phải trả giá
-
Lên công về thủ nhip nhàng là một chuyện nhưng dưới thời các HLV đấy phòng ngự là ưu tiên số 1 nên các hậu vệ biên không lên quá cao mà khi mất bóng thì lùi về rất nhanh, Juve thướng tấn công cánh chủ yếu với 2 tiền vệ cánh có kĩ thuật và tốc độ (khả năng phòng ngự cũng tương đối) -> đảm bảo sự an toàn cho 2 cánh. Zambrotta xuất thân là tiền vệ cánh, mãi sau này mới chuyển xuống đá hậu vệ phải nên có xu hướng dâng cao hơn các hậu vệ khác của Juve cũng dễ hiểu thôi mà. Hơn nữa ở Juve hồi đấy, có sự hậu thuẫn của các tiền vệ trung tâm và các trung vệ tuyệt vời nên ít khi phải trả giá
Uh, thế nên đấy là điều h hậu vệ Juve thiếu, hồi trước quả thật là hàng phòng ngự Juve quá chất lượng, hậu vệ nhịp nhàng, đc CDM quét giữa sân kinh khủng. Xem trận bk 2003 thấy Zidane có bóng 1 phát là xung quanh kín đặc màu đen, đc cái Zidane quá đỉnh nên mới qua đc, chứ h mà như thế ko hiểu ai qua nổi
-
Sau khi Milos Krasic không gặp bất kỳ đối thủ nào trong cuộc đua tháng 9 thì tháng 10 có thể anh sẽ hơi phải lăn tăn một chút đây. Như thường lệ, sau các trận đấu cuối tuần, cuộc bình chọn xem cầu thủ nào hay nhất, dở nhất của Juve tuần qua.
Sân chơi này sẽ giúp các Juventini theo dõi phong độ của các cầu thủ yêu quý của mình và sẵn sàng cho cuộc bình chọn cuối mùa giải.
TOP
1. Milos Krasic
Không có gì phải bình luận thêm. Góp mặt trong 3 bàn thắng (2 đường chuyền quyết định), cầu thủ hay nhất trận đấu
2. Melo
Chúng ta đã thấy 1 Melo rất khác mùa giải trước. Điềm tĩnh, tỉnh táo, thu hồi bóng tốt, bọc lót hàng thủ... Melo đã và đang làm tất cả để trở thành 1 phần không thể thiếu của Juve-neri
3. Aquilani
Hoàng tử nhỏ đã lên tiếng. Sau trận đấu xuất sắc tại San Siro, Del Neri đã không ngần ngại thay đổi đội hình chiến thuật (giống như phần lớn ACE ở JFC đã bình luận: 4-4-2 và 4-3-3) để tận dụng triệt để tài năng của Aquilani. Hoàng tử nhỏ đã chơi rất ăn ý với Marchisio và Melo và bàn thắng từ pha sút xa là điều mà Juventus chờ đợi từ hơn 1 mùa giải: Những giải pháp từ hàng tiền vệ
FLOP
1. De Ceglie
Sau khi Del Neri thay đổi đội hình, đẩy Marchisio sang cánh trái để che chắn cho De Ceglie và tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ tích cực tham gia tấn công thì De Ceglie lại tỏ ra rụt rè và e ngại không dám dâng cao nhiều, và phần lớn những pha chuyền bóng đều thiếu độ chính xác. Mau lớn lên De Ceglie
2. Traore
Dù không thi đấu 1 phút nào nhưng Traoré cũng khiến các Juventini thất vọng với chấn thương thứ 2. Rất may là chấn thương này không quá nghiêm trọng, Traoré có cơ hội để thay đổi cách nhìn của mọi người vào tuần tới
3. Amauri
Thi đấu cả trận nhưng những ấn tượng mà Amauri để lại bé như con kiến. Ko tỏa sáng cá nhân, không phối hợp cùng đồng đội, nhiệm vụ chính của Amauri là phá sức đội bạn?
-
Melo và Traoré.
-
Như thường lệ, top cho Krasic, anh vẫn chơi cực kỳ xông xáo trong đội hình của Juve và có những pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội.
Flop cho Traore, anh chàng này vốn chẳng được tin tưởng cho lắm!
-
Những pha lên bóng của Milos là nguồn sống của Juve. Một cầu thủ gây đột biến với những pha đi bóng lắt léo, kĩ thuật và đầy tốc độ cộng với tinh thần đồng đội tuyệt vời. (Mà đấy mới chỉ là 60% thôi đấy khi nào đạt được 100% thì đối thủ chỉ còn nước khóc thét )
Năm ngoái các cầu thủ Juve là khách thường xuyên của trạm xá nên bây jo` rất dị ứng với những anh chàng hay chấn thương. 1 phiếu cho Traore.
-
Bổ sung Amauri vào danh sách FLOP
-
Bổ sung Amauri vào danh sách FLOP
OMG!!! Ném vào ngay từ đầu thì ko cho Traoré 1 phiếu rồi!
-
Tình yêu mới Krasic là chắc chắn. Flop thì hôm qua em ko xem nên chịu
-
Krasic để kế thừa hoàn hảo vị trí mà Nedved đã để lại Forza Krasic.Cánh trái tấn công hơi yếu ,em thây nếu chơi tấn công toàn tập thì chỗ cánh phải phù hợp nhất là Gio đó .Hi vọng anh sẽ lớn khôn sau kho trở về
-
Top: Krasic, không ai khác ngoài anh. 1 quả Pen, 2 đường chuyền thành bàn và những đóng góp to lớn vào lối chơi chung của cả đội. Mình không thích 1 đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân nhưng có vẻ như Juve đang sống nhờ vào cảm hứng của Krasic (vài trận gần đây có sự cải thiện nhưng chưa nhiều). Nếu Top của tuần sau là 1 người khác, không phải là Krasic thì sẽ vui hơn, Aquilani, Marchisio chẳng hạn.
Flop: Amauri, không thể nhận ra anh chàng này nữa rồi.
-
flop cho Amauri mặc dù có 1 pha bật tường với Krasic (bàn thứ 3)
và đương nhiên Top là a tóc vàng Krasic :x
-
Quả là những cái tên khó chọn, Krasic thì xứng đáng, nhưng đóng góp thềm lặng của Melo và Aquilani cũng rất đáng biểu dương để tạo thêm động lực .
Top: 1 phiếu cho Melo, hàng thủ Juve trở nên chắc chắn trong vài trận gần đây đều do công lao của Melo rất lớn.
Flop: 1 phiếu cho De Ceglie, thiếu những phạt tạt bóng chuẩn xác như vài mùa trước đây, khả năng chọn vị trí cực kém. Amauri tuy gây thất vọng lớn nhưng vẫn có đóng góp phần nào. Traore thì chấn thương, nên không xét đến.
-
Bổ sung Amauri vào danh sách FLOP
Thì đúng là Amauri trâu bò là để phá sức hậu vệ đối phương còn j 1 mình amauri lôi được 1 đến 2 em kèm tạo khoảng trống cho các tiền vệ và tiền đạo thứ 2 xâm nhập. Chỉ tội là chưa ghi dc bàn thắng thôi
-
Amauri k có bàn thắng, nhưng sự di chuyển cũng như thu hút hậu vệ đối phg là đáng kể. Còn vs Ceg thì khá là thất vọng, dường như anh càng ngày càng cùn đi thì phải
Top: Melo
Flop: Ceg
-
Các bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Goal.com dưới đây
Marco Storari (6.5): Chỉ phải thực hiện một pha cản phá khó khăn trong tình huống dứt điểm của Corvia trong hiệp một. Nhưng mặt khác, anh đã đảm bảo được sự an toàn trong các pha bóng và chọn vị trí rất chính xác.
Zdenek Grygera (6.0): Hoàn toàn thảnh thơi trong toàn bộ trận đấu và đã thể hiện khá tốt so với những gì được mong đợi. Anh vẫn đang tiếp tục cuộc chiến cho một vị trí chính thức bên cánh phải cùng với Motta.
Leanardo Bonucci (7.0): Đã dần tìm được tiếng nói chung ở hàng thủ cùng với Chiellini khi cả hai đang tiếp tục cải thiện kĩ năng và sự hiểu biết lẫn nhau. Thành thật mà nói, anh đã có một trận đấu rất an nhàn, rất ít thứ để mà lo lắng.
Giorgio Chiellini (7.0): Cầu thủ quốc tế người Italia luôn phá bóng chính xác và không bao giờ cho đối phương một cơ hội nào trong vòng cấm.
Paolo De Ceglie (5.5): Rất muốn được dâng lên tấn công, nhưng lại bị đặt dưới sức ép phải hoàn thành nhiệm vụ nơi hàng thủ. Cầm bóng quá nhiều, dẫn đến kết quả là một vài pha mất bóng rất nguy hiểm.
Milos Krasic (8.0): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cầu thủ nguời Serbia lại là người chơi xuất sắc nhất đội. Anh có lẽ đã ngã xuống quá dễ dàng trong tình huống được hưởng phạt đền của Juventus. Tuy nhiên, hai đường kiến tạo, đưa bóng chạm cột dọc, và tạo ra vô số các cơ hội, anh vẫn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.
Felipe Melo (7.0): Cầu thủ người Brazil đã ghi một bàn thắng táo bạo từ pha phạt đền và đã chiến đấu rất mạnh mẽ trong trận đấu để kiểm soát tuyến giữa cùng với Aquilani và Marchisio. Được thay ra ở phút thứ 63 để bảo toàn cho trận đấu giữa tuần ở Europa League.
Alberto Aquilani (7.5): Cựu cầu thủ của Liverpool dường như đã trở lại với sự sung sức nhất của mình và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Kĩ thuật của anh ở khu vực tuyến giữa đã được thể hiện rất rõ ràng và anh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho câu lạc bộ với một pha sút xa rất tốt.
Claudio Marchisio (7.5): Giúp khu vực mình được thi đấu lấn át hơn đối thủ. Thể hiện sự thoải mái khi được bố trí đá rộng trong hiệp một với một số các kĩ năng của mình bên hành lang cánh và cũng hỗ trợ hàng thủ khi cần.
Fabio Quagliarella (7.0): Anh cố gắng tạo ra những tình huống ghi bàn táo bạo mặc dù quá nhiều lần hỏng ăn, nhưng cuối cùng thì mong muốn của anh cũng được đền đáp, khi anh đã ghi bàn thắng thứ ba từ đầu mùa cho Juve bằng một pha đánh đầu ở cự li gần. Anh được thay ra ở hiệp hai.
Amauri (6.5): Cựu tiền đạo của Palermo đã rất nỗ lực để ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở Serie A mùa bóng này, nhưng anh đã rời sân với nỗi thất vọng. Mặc dù anh cũng tạo ra một vài pha phối hợp đẹp mắt.
Cầu thủ thay người:
Mohamed Lamine Sissoko (6.0): Được sử dụng thay thế Melo ở vị trí tiền vệ phòng ngự và đã hoàn thành nhiệm vụ.
Simone Pepe (N/A): Không đánh giá
Alessandro Del Piero (7.0): Huyền thoại của câu lạc bộ không cần nhiều thời gian sau khi vào sân để tạo nên dấu ấn của mình khi anh ghi một bàn thắng tuyệt vời bằng một pha sút bóng tung nóc lưới ấn định chiến thắng 4-0.
-
Top cho Melo
Flop cho Amauri.
-
Top : Milos .
Flop : thì cha chân gỗ . Cả trận vừa rồi mất tích . Xuất hiện lại ham rê
-
Milos được lòng ae quá nhỉ
-
Krasic để kế thừa hoàn hảo vị trí mà Nedved đã để lại Forza Krasic.Cánh phải tấn công hơi yếu ,em thây nếu chơi tấn công toàn tập thì chỗ cánh phải phù hợp nhất là Gio đó .Hi vọng anh sẽ lớn khôn sau kho trở về
vuan nhầm à, cánh trái chứ
-
ờ em nhầm ,Amauri nếu cứ phong độ như vậy chắc phải ra đi để nhường chỗ cho cah61n sút khác quá
-
Juventus đã hòa cả hai trận trong tuần, ghi 1 bàn thắng và cũng để thủng lưới 1 bàn. Một tuần không thực sự thuyết phục của Juve
TOP
1. Giorgio CHIELLINI
Chiellini vẫn là hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của Juve. Bàn thua từ nước Áo không thể trách Chie
2. Alberto AQUILANI
Không thi đấu ở Europa League nhưng Aquilani vẫn khiến người ta nhắc đến mình khi được thi đấu ở Serie A. Alberto thực sự là lá phổi hàng tiền vệ của Juve, trong khi hai người đồng đội Melo và Marchisio lo "nguyên liệu" thì Alberto Aquilani là đầu bếp chính. Tiếc là hàng tiền đạo lởm đã phá hỏng bữa tiệc của Hoàng tử nhỏ
3. Paolo DE CEGLIE
De Ceglie luôn khiến người ta băn khoăn liệu bao giờ anh ta sẽ lớn. Hai trận đấu vừa qua đã trình diện một De Ceglie chắc chắn trong phòng thủ, mạnh dạn trong tấn công. Bàn thắng của Krasic xuất phát từ pha chuyền bóng của De Ceglie
4. Milos KRASIC
Vẫn là nguồn sống chính của Juve với 1 bàn thắng và 1 pha phạt đền kiếm được
FLOP
1. Milos KRASIC
Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao Krasic vừa có thể có tên trong danh sách TOP vừa xuất hiện trong danh sách FLOP, nhưng án phạt 2 tuần và những ấn tượng xấu để lại sau pha ngã diễn kịch khiến Milos "xứng đáng" bị khiển trách
2. Vicenzo IAQUINTA
Hữu dũng vô mưu, dật dờ thiếu hiệu quả. Iaquinta khiến người ta ngán ngẩm. Không những bỏ lỡ quả Pen kiếm bằng "mạng sống" của đồng đội, Iaquinta còn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội khác
3. Fabio QUAGLIARELLA
Fabio vẫn ghi bàn nhưng cảm giác anh ta đang thi đấu lạc điệu. Không phối hợp, quá cá nhân, kém sắc sảo trong những cơ hội quyết đinh.
-
Top: Aquilani
Flop: Iaquinta
-
AMAURI đâu rồi bác!
-
Mình nghĩ nếu để Aquilani thì nên để Melo vào. Aquilani ko phải đá ko hay nhưng với việc Melo càng ngày càng hay, đánh chặn hiệu quả, phát động tấn công giữ nhịp tốt thì vai trò của Aquilani ko thật sự rõ ràng.
Top dĩ nhiên là De Ceglie, trận đấu cuối tuần qua ko ai Juve hay hơn anh trừ Melo. Nhưng với một cầu thủ đang bị chỉ trích và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào thì 1 phiếu cho anh là phần thưởng xứng đáng. Mong cầu thủ này tiếp tục giữ phong độ như vậy ngoài ra có những pha lên bóng thần tốc thì sẽ có một hình ảnh Zambotta ngày nào.
-
AMAURI đâu rồi bác!
Amauri làm sao mà chen chân vào đây được. Xuất sắc thì không có cửa, mà tồi tệ thì chưa đạt mức đỉnh cao như Iaquinta. Ngồi ngoài chơi ít nhất 2 tuần nữa.
Tỷ lệ Amauri ra đi vào cuối mùa là 1:1,01
-
Amauri làm sao mà chen chân vào đây được. Xuất sắc thì không có cửa, mà tồi tệ thì chưa đạt mức đỉnh cao như Iaquinta. Ngồi ngoài chơi ít nhất 2 tuần nữa.
Tỷ lệ Amauri ra đi vào cuối mùa là 1:1,01
Vậy đành cho 1 vé De Ceglie vào TOP
FLOP là Milos. Đây ko phải lần đầu anh diễn kịch và anh này sẽ đc tia như CR nhanh thôi!
-
De Ceglie thật sự làm mình bất ngờ.1 vote cho no.29.nhưng aquilani cũng rất tuyệt chứ.phát động tấn công rất tốt.melo chỉ lo phòng ngự thôi,không có khoản phát động tấn công tốt đâu
Milos có thể đáng trách,quinta có thể rất tồi tệ nhưng flop thì phải là QUAGLIARELLA.juve có quag trên sân như kiểu là đội bóng 10 ngừơi + quag.đá rất vô kỉ luật,quá cá nhân và thừơng tung ra những cú sút "không tửơng".điển hình là cú sút cận thành đập ngừơi hv bologna sau đừơng chuyền của krasic.nếu anh ta tránh ra thì có lẽ chỉ một pha đệm bóng đơn giản,amauri đã ghi bàn.
-
Milos có thể đáng trách,quinta có thể rất tồi tệ nhưng flop thì phải là QUAGLIARELLA.juve có quag trên sân như kiểu là đội bóng 10 ngừơi + quag.đá rất vô kỉ luật,quá cá nhân và thừơng tung ra những cú sút "không tửơng".điển hình là cú sút cận thành đập ngừơi hv bologna sau đừơng chuyền của krasic.nếu anh ta tránh ra thì có lẽ chỉ một pha đệm bóng đơn giản,amauri đã ghi bàn.
Vậy mà khi Juve vồ hụt Di Natale và chụp Quaglia về ko ít bác mừng ra mặt! Tớ vẫn thấy lúc ấy mang Di Natale về có khi lại ko quá phụ thuộc vào Krasic như bây giờ. Vì tính sáng tạo của lão ăn đứt Quaglia.
-
Quag chỉ là một cầu thủ thi thoảng tạo nên những siêu phẩm thôi, nên lúc Quag về Juve, những người mà không theo dõi anh thi đấu thường xuyên thì chắc chắn là mừng rồi.
Vote TOP cho De Ceglie, đặc biệt trận gặp Bologna không để bị khoét cánh lần nào.
-
một mình mình vote flop cho quag thì phải
-
aquilani cũng rất tuyệt chứ.phát động tấn công rất tốt.melo chỉ lo phòng ngự thôi,không có khoản phát động tấn công tốt đâu
Mình ko phủ nhận Aquilani đá ko hay, nhưng nếu bạn xem kĩ trận cuối tuần vừa qua nhất là hiệp 2 thì những pha chuyền xa hầu hết đều là Melo thực hiện, với độ chuẩn xác tuơng đối cao làm người xem có cảm giác Aquilani ở trên sân là thừa vì Melo đã làm cả phần việc của Aquilani, nhưng cũng có thể nhờ có Aquilani ở trên sân thì Melo mới có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền này. Chứ ko có Aquilani thì chưa chắc Melo đã làm được điều đó.
-
Mình ko phủ nhận Aquilani đá ko hay, nhưng nếu bạn xem kĩ trận cuối tuần vừa qua nhất là hiệp 2 thì những pha chuyền xa hầu hết đều là Melo thực hiện, với độ chuẩn xác tuơng đối cao làm người xem có cảm giác Aquilani ở trên sân là thừa vì Melo đã làm cả phần việc của Aquilani, nhưng cũng có thể nhờ có Aquilani ở trên sân thì Melo mới có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền này. Chứ ko có Aquilani thì chưa chắc Melo đã làm được điều đó.
Ai lại chơi 1 người đóng vai người hùng thế. Melo - Aquilani - Marchisio phải chia sẽ công việc cho nhau chứ. Những lúc Melo tỏa sáng là những thời điểm Aquilani và Marchisio đang làm nhiệm vụ thầm lặng, giảm sức ép cho Melo, sao lại thừa được? Hy vọng hai đồng chí đấy sớm giảm tải cho Marchisio, để thấy chú M8 này tỏa sáng tý nhỉ? Hồi ở đội trẻ M8 sút xa rất ngon, giờ lại thích chuyến sang "cầm bóng" & "đánh đập", quên béng mất ngón nghề cũ
-
Mình chỉ nói cảm giác thôi mà, phía sau vẫn nói là nhờ Aquilani thì Melo mới tỏa sáng thế.
Marchisio trận vừa rồi cũng có một cú sút xa trúng xà ngang. Nói chung tiền vệ giữa Juve đang khá ổn, mua thêm 1 cầu thủ thay thế Sissoko là xong, anh này hơi bị lạc nhịp. Giờ chỉ lo tiền đạo thôi, chẳng ông nào biết dứt điểm cũng chẳng ông nào biết kiến tạo.
-
Mình chỉ nói cảm giác thôi mà, phía sau vẫn nói là nhờ Aquilani thì Melo mới tỏa sáng thế.
Marchisio trận vừa rồi cũng có một cú sút xa trúng xà ngang. Nói chung tiền vệ giữa Juve đang khá ổn, mua thêm 1 cầu thủ thay thế Sissoko là xong, anh này hơi bị lạc nhịp. Giờ chỉ lo tiền đạo thôi, chẳng ông nào biết dứt điểm cũng chẳng ông nào biết kiến tạo.
Giá mà cặp Trez - Alex trẻ hơn 3-4 tuổi thì Juve dư sức tranh Scudetto . Tiếc là chân gỗ nhiều quá, nên Juve đành chịu nhục
-
Juve chỉ cần 2 tiền đạo khủng là đủ sức trang chấp Scu rồi ,Dzeko và Cassano kết hợp thì còn gì bằng nữa trời
-
Juve chỉ cần 2 tiền đạo khủng là đủ sức trang chấp Scu rồi ,Dzeko và Cassano kết hợp thì còn gì bằng nữa trời
Chưa đủ đâu. Phải thêm 2 hậu vệ và một tiền vệ nữa. Có cả Dzeko và Cassano, Juve cũng chưa bằng Inter được. Flop thì chắc là Iquinta rùi. Mà sao lại để Iquinta sút nhỉ, có bao nhiêu người cơ mà.
-
Chưa đủ đâu. Phải thêm 2 hậu vệ và một tiền vệ nữa. Có cả Dzeko và Cassano, Juve cũng chưa bằng Inter được. Flop thì chắc là Iquinta rùi. Mà sao lại để Iquinta sút nhỉ, có bao nhiêu người cơ mà.
khi vừa thấy trọng tài thổi phạt thì hắn đã chạy ngay ra ôm lấy quả bóng giành đá rồi, vậy thì còn ai dám tranh nữa
-
Top: 1 phiếu cho Chie bởi sự ổn định đáng khen trong tuần qua.
flop: Iaquinta, không còn gì để nói.
-
Khi Krasic mờ nhạt thì không ai có đủ sức thay thế anh ta. Juve-Krasicmania
-
Sau 1 tuần gián đoạn, bình chọn Top/Flop quay trở lại.
TOP
1. Fabio Quagliarella đã chứng tỏ được sự hòa nhập vào lối chơi của Juventus. Đã biết đá đồng đội, di chuyển rộng và đóng góp vào thế trận phòng ngự với các đồng đội, đặc biệt là khả năng săn bàn khá ổn định.
2. Alex Del Piero đang khiến người ta đặt dấu hỏi. Liệu Alex có dùng Dopping thật không? Nhưng ở độ tuổi 36 (mai sẽ là sinh nhật anh) mà Alex vẫn cày ải đều đặn và vẫn đóng góp rất tốt vào lối chơi của Juve. Del neri đã thành công khi giải tỏa áp lực lên vai Alex, Krasic để xây dựng 1 tập thể không phụ thuộc vào cá nhân nào, nhưng lại làm cho những cá nhân như Alex, Krasic tỏa sáng.
3. Claudio Marchisio xứng đáng là "Người không phổi", "Người đàn ông chạy".... Claudio hoạt động không mệt nghỉ trên khắp mặt sân, và trực tiếp kiến tạo cho Quag ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Không nói nhiều nhưng lại rất hiệu quả, đấy là hình ảnh của hàng tiền vệ mới của Juventus.
4. Alberto Aquilani: Nếu coi Marchisio là thợ xây thì Aquilani chính là người nghệ sĩ làm cho bức tường thêm đẹp hơn. Đây chính là cặp tiền vệ "trung tâm" đáng xem nhất Serie A. Aquilani đã hoạt động khá tốt trong trận thắng Cesena với khả năng phân phối bóng và cả những cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Nếu cứ chơi như thế này thì ngày trở lại Azzurri không còn xa
FLOP
1. Momo Sissoko khiến người ta thất vọng khi được trao cơ hội thay Melo. Momo không những không đóng góp được nhiều vào lối chơi mà khiến đồng đội khó chịu với khả năng di chuyển không bóng của mình. Rõ ràng là Momo đang bất ổn và đánh mất sự tự tin khi những tin đồn về tương lai đang được báo chí làm rùm beng.
2. Amauri: Không thi đấu nhưng Amauri vẫn "dư sức" góp mặt trong danh sách Flop. Từ ngày về với Juventus, Amauri làm bạn với y tế nhiều hơn trên sân. Khi không có Amauri, Juve lại đá nhịp nhàng hơn. Tương lai của Amauri chỉ thuộc vào anh ta nhưng chắc chắn ngày anh ra đi không còn xa
-
TOP cho Marchisio.
FLOP cho Momo. Đã qua rồi cái thời Juve từ chối tất cả các lơi đề nghị lên đến 20M Euro về Sissoko.
-
Souslevent cho hỏi tháng 10 là bao gồm những tuần nào ở bài đầu tiên vậy? Lần sau Souslevent ghi thêm dùm một số thông tin nha: như các trận trong tuần - có ngày thi đấu, trang bắt đầu phần bình chọn (sau khi gộp vô chủ đề này). Cần thông tin chi tiết để viết bài tổng hợp hàng tháng đưa lên trang chủ đó mà
-
Chọn cầu thủ xuất sắc nhất là Marchisio và người chơi tệ nhất là Sissoko. Trận giữa tuần không được xem nên không biêt sao. Trận gặp Cesena Alex chơi xuất sắc nhưng chọn Marchisio vì chơi đủ 90 phút và xuất sắc cũng không kém gì Alex. Thể lực của Aquilani chắc là chưa ổn, lúc gần cuối trận thấy coi bộ mệt mỏi. Quagliarella bị trừ điểm vì bỏ quả do Iaquinta chuyền. Cơ hội vậy mà không ghi bàn thì quá phí phạm.
-
Souslevent cho hỏi tháng 10 là bao gồm những tuần nào ở bài đầu tiên vậy? Lần sau Souslevent ghi thêm dùm một số thông tin nha: như các trận trong tuần - có ngày thi đấu, trang bắt đầu phần bình chọn (sau khi gộp vô chủ đề này). Cần thông tin chi tiết để viết bài tổng hợp hàng tháng đưa lên trang chủ đó mà
Ok. Từ nay sẽ làm bài tổng kết hàng tháng
-
Quái, sao TOP em chọn ko đc, mà FLOP lại đc?
-
http://football-italia.net/nov08tow.html (http://football-italia.net/nov08tow.html)
Marchisio được bầu vào đội hình tiêu biểu của vòng 10.
-
1 phiếu cho Aquilani vì những nỗ lực của anh
Flop đương nhiên là Amauri.Haiz.hình như đây là lần thứ 3 mình bầu Flop cho hắn rồi.Đến nản
-
Tuần này Juve kiếm được 2 điểm sau 2 trận hòa đầy tiếc nuối với Bressia và Roma. Dưới đây là những nhân vật tiêu biểu của tuần
TOP
1. F. SORENSEN
Quá ấn tượng. Mặc dù vẫn còn phải luyện tập nhiều để đạt đến trình độ cao nhất, nhưng Sorense đã khiến các tifosi hạnh phúc. Chàng trai 18 tuổi thực sự là một hòn đá tảng ở hàng thủ bên cạnh Bonucci và Chiellini.
2. CHIELLINI
Chiellini luôn ra sân như thể đấy là trận đấu cuối đời anh. Quyết liệt, không khoan nhượng nhưng không hề chơi xấu.
3. QUAGLIARELLA
Quag đã dần chứng tỏ được giá trị đích thực của mình. Mặc dù vẫn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, nhưng Quag cũng đã kịp ghi 6 bàn thắng ở Serie A và đóng góp tích cực vào lối chơi của đội
4. AQUILANI
Marotta chắc chắn sẽ không phải do dự khi trả tiền cho Liverpool. Hoàng tử bé đã hồi sinh ở Turin. Đóng góp không mệt mỏi bên cạnh Melo và đường chuyền đẹp để Iaquinta ghi bàn thắng đẹp nhất năm
FLOP
1. GROSSO
Grosso đã già và thường xuyên bỏ vị trí. Không có lý do gì để hy vọng cho tương lai của Grosso trong màu áo Bianconeri.
2. MOTTA
Motta đang bị ngợp trước sức ép được chơi trong đội hình chính. Không có gì để thể hiện ngoài những quả tạt vô hồn
-
Huhu, sorensen 18 tuổi đã đc vào Juve, còn mình 17 tuổi mà chưa thấy ai mời? Thế là sao?.......(
-
Cảm giác Motta đá không đúng khả năng của mình, những gì anh thể hiện ở đầu mùa cà cả trước đây là tốt hơn thế rất nhiều. Motta còn trẻ, hãy chơi máu lửa, hãy dám "liều" một chút để khẳng định mình (vẫn cho 1 phiểu )
Top thì chọn Aqui, đá "ngọt" quá ^^
-
Mình nghĩ flop phải có thêm sissoko.top thì AQ. Nhắc đến AQ lại nhớ đến chục năm trc học văn học nhỉ?
-
Xuất sắc nhất: Aquilani, kém nhất: Grosso. Sorensen đã chơi rất tốt nhưng nếu muốn đá ở cánh anh cần cải thiện khả năng tham gia tấn công, nếu không anh sẽ đá dự bị cho cặp Chiellini và Bonucci. Chiellini chơi tốt như thường lệ. Quagliarella chơi chưa thật sự hiệu quả.
-
Chiello chơi đẹp nhưng ko thiếu tiểu xảo đâu nhé
AQ miễn chê, Sorensen rất triển vọng, Melo từ lúc chấn thương chưa hồi phục phong độ thì phải
-
Mình nghĩ flop phải có thêm sissoko.top thì AQ. Nhắc đến AQ lại nhớ đến chục năm trc học văn học nhỉ?
đúng là flop thì thiếu mất Sissoko, khỏe mạnh, không chấn thương gì mà chỉ đá được một trận không ra gì
-
Thêm 1 phiếu cho Hoàng tử nhỏ.Flop sẽ là Motta.Anh này cứ đà này chắc chắn cuối mùa sẽ giành Thùng rác vàng của Juve cho xem
-
Thêm 1 phiếu cho Hoàng tử nhỏ.Flop sẽ là Motta.Anh này cứ đà này chắc chắn cuối mùa sẽ giành Thùng rác vàng của Juve cho xem
Thùng rác vàng phải là người được nhiều kì vọng, mua về với giá cao nhưng lại chỉ đem đến thất vọng. Năm nay Benitez đang là UCV số 1, ngoài ra còn có thể kể đến Adriano ( Roma ) hay Montolivo ( Fio ).
Vote 1 Top cho em Sorensen, Flop cho Sisoko mặc dù ko có trong danh sách
-
Thùng rác vàng phải là người được nhiều kì vọng, mua về với giá cao nhưng lại chỉ đem đến thất vọng. Năm nay Benitez đang là UCV số 1, ngoài ra còn có thể kể đến Adriano ( Roma ) hay Montolivo ( Fio ).
Vote 1 Top cho em Sorensen, Flop cho Sisoko mặc dù ko có trong danh sách
thùng rác của Juve mà
Mà trước đây Legrottaglie mua cũng có đắt đâu,cũng thùng rác vàng đấy thôi
-
Tuần 10, chỉ có trận thắng 2-0 trước Genoa (22/11/2010)
TOP
1. Alberto Aquilani: Hoàng tử bé đã hồi sinh tại mảnh đất Turin. Ông chủ thực sự nơi tuyến giữa với những đường chuyền có độ chính xác cao.
2. Milos Krasic: Dường như vài tuần nghỉ ngơi chỉ khiến Krasic khát khao hơn. Thiên thần tóc vàng Serbia đã khiến bạn trẻ Criscito khóc hận. Một bàn thắng tuyệt đẹp và những pha đi bóng khó ngăn cản
3. Federik Sorensen: Cậu nhóc Đan Mạch đang khiến các bianconeri ngất ngây. Quá chững chạc so với tuổi 18, cánh trái của Genoa hoàn toàn câm lặng trong hiệp 2. Chỉ cần tiếp tục phát huy thì cánh phải không còn là nỗi lo của Juve.
4. Claudio Marchisio: Được miễn nghĩa vụ quốc gia, Marchisio đã khiến Genoa cay mũi khi chơi xuất sắc cả trận và đã có 1 bàn thắng may mắn.
FLOP
1. Motta: Chơi không quá tệ trong hiệp 1 nhưng với những gì Sorensen thể hiện trong hiệp 2 khiến người ta phải so sánh. Motta đang cóng
2. Iaquinta: Vẫn biết nhiệm vụ của 1 tiền đạo hiện đại không chỉ là ghi bàn, nhưng Iaquinta đã chơi quá dưới sức trận này và bỏ lỡ 1 vài cơ hội ngon ăn
3. Grosso: Được trao lại cơ hội khi De Ceglie chấn thương, nhưng Grosso vẫn chỉ là giải pháp dự phòng, mất khả năng bùng nổ
-
Krasic và Iaquinta
-
CĐV Genoa la ó và huýt sáo mỗi khi Krasic có bóng, nhưng sau bàn thắng đẹp mắt thì thay bằng những tràng pháo tay :x
-
Krasic chơi nổi bật nhưng Aquillani mới là cầu thủ tạo được dấu ấn rõ nét hơn lên lối chơi của Juve. Sự bùng nổ của Krasic khác với sự bùng nổ của anh ở đầu mùa, Krasic ko còn phải quá cố gắng, không còn phải làm tâm điểm của sự chăm sóc của đối phương, tất cả là nhờ có Aquillani.
Flop bầu cho Grosso
-
Aquilani và Iaquinta
-
Tiếp tục bầu cho hoàng tử bé
-
FLOP thì không thoát khỏi Iaquinta rồi mặc dù rất thích anh này ( đẹp trai Ý ) ) nhưng TOP thì phân vân giữa Krasic và Aquilani.
Aquilani thì xuất sắc hơn 1 chút nhưng Krasic lại vừa bình phục chấn thương. Thôi TOP cho Krasic, vì tuần trước TOP cho Aqui rồi
Mong là trận nào cũng có vài cầu thủ xứng đáng đoạt TOP như thế này )
-
Aquilani và Iaquinta
Krasic đã có màn trở lại không thể tuyệt vời hơn nhưng nếu xét tầm ảnh hưởng lên lối chơi thì dấu ấn của Aquilani đạm nét hơn. Nhờ có anh, Juve đang có một hàng tiền vệ hay nhất trong vài năm trở lại đây.
-
Tuần này đánh dấu bằng trận hòa với Viola (1-1)
TOP.
1. Claudio Marchisio: Vẫn một phong độ ổn định của Claudio, nếu một hai pha dứt điểm ngon ăn không thành bàn thì sẽ là hoàn hảo hơn
2. Simone Pepe: Không kêu ca khi bị đày trên băng ghế dự bị, chơi năng nổ khi được trao cơ hội và 1 bàn thắng đẳng cấp từ góc 10° bên cánh trái
3. Filipe Melo: Đối mặt với đội bóng cũ ko bao giờ là dễ chịu nhưng Filipe đã làm khá tốt. Có dấu hiệu hơi nóng đầu nhưng an toàn, chưa mất kiểm soát bản thân, đã là khá thành công với Melo trong những trận đấu căng thẳng kiều này.
4. Leonardo Bonucci: Chơi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn bên cạnh Chiellini.
FLOP
1. Motta: Không thể tệ hại hơn. Sau bàn đốt lưới nhà kém may mắn, Motta tiếp tục bị khớp về tâm lý. Lên công rắc rối về thủ còn bối rối hơn
2. Fabio Quagliarella: Lại tiếp tục tịt ngòi và không đóng góp rõ rệt cho lối chơi của toàn đội. Có lẽ sự thay đổi đối tác liên tục khiến Fabio loạn nhịp?
3. Alex Del Piero: Alex chơi không hay cũng không quá tệ. Nhưng với một người nhiều kinh nghiệm như Alex thì anh phải thể hiện tốt hơn trong tình huống đối mặt hay những pha tấn công trong hiệp 1. Alex có dấu hiệu "tham ăn" rõ rệt trong hai tình huống đối mặt
4. Milos Krasic: Không ai nhận ra chàng trai tóc vàng bên cánh phải nữa.
-
Chọn Bonucci và Del Piero
-
Filipe Melo - Motta
-
Marchisio và Motta.
Top: Ngoài sự ổn định, Marchisio vẫn giữ được cái đầu lạnh và khá bình tĩnh trong tình hình đội nhà bị dẫn trước. Điều mà anh hơn Melo trong trận này.
Flop: Ko còn gì để nói về Motta. Có lẽ việc ko bị thay từ đầu hiệp 2 đã là cơ hội cuối cùng anh được trao. Từ trận sau chúng ta nên dần quen hơn với cái tên Sorensen.
-
Marchisio và Motta.
rất hợp với ý mình
-
Gét Motta thôi rồi
-
rất hợp với ý mình
Ý của mình cũng hợp với ý của tui
-
Chọn Bonucci và Del Piero
Rất hợp ý mình. Bonucci đá hay thôi rồi. Khi đội hình dâng cao, chính nhờ Bonucci chơi tốt mà Juve ko bị thủng lưới thêm. Vargas một đối một cũng ko qua nổi cứ như Canavaro hồi WC 2006 ấy.
Del thì khỏi nói. Chỉ trông chờ vào mỗi khả năng đá phạt, mà sút phạt giờ cũng ko còn là điểm mạnh của Del nữa.
-
Em có ý kiến này:
1) Sao bên topic kia mọi người kêu Bon bị qua người dễ thế, h sang đây lại đc khen......Sướng
2) Hôm trước em ko xem nên ko biết như nào, nhưng h thấy mấy anh có ý kiến úm Alex, h lần đầu vào FLOP, biết ngay là chọn mà........
-
Hì, ko phải mình trù Alex, nhưng nếu bạn xem trận đó, chỉ cần hiệp một thôi, Alex mất bóng liên tục. Đến lúc thay Iaquinta vào, thì thấy hàng phòng ngự Fio lúng túng thấy rõ. Alex giờ ko gây được áp lực lên hàng phòng ngự đối phuơng, chỉ chờ mấy cú đá phạt thôi, mà đá phạt giờ cũng có vào nữa đâu. Motta thì dở rồi, nhưng thôi tha cho, vì nhiều người chửi quá, mình ko thích cái gì quá đà, nên bỏ qua.
-
Hi, thấy bài tường thuật của anh Sous nói từ lúc Iaquinta vào, hàng phòng ngự FIO chao đảo vì những pha phối hợp rất tối mà?
Nhưng ko đc xem nên ko dám nói nhiều, dù sao mình vẫn cố bảo vệ Alex, cái này thì xin thú thật. Nhưng thấy mọi người kêu nhiều quá, may chưa bằng Motta
-
Gét Motta thôi rồi
Motta vẫn là cầu thủ tiềm năng. Mình nghĩ vấn đề tâm lí của Motta cần được điều trị dứt điểm. Tốt nhất, dùng Motta với những đội bóng nhở, hoặc khi thế trận đã tạm ổn. Vẫn tin là Motta sẽ trưởng thành. Còn Alex cũng phải cho nghỉ thôi. Mệt quá.
-
Hì, ko phải mình trù Alex, nhưng nếu bạn xem trận đó, chỉ cần hiệp một thôi, Alex mất bóng liên tục. Đến lúc thay Iaquinta vào, thì thấy hàng phòng ngự Fio lúng túng thấy rõ. Alex giờ ko gây được áp lực lên hàng phòng ngự đối phuơng, chỉ chờ mấy cú đá phạt thôi, mà đá phạt giờ cũng có vào nữa đâu. Motta thì dở rồi, nhưng thôi tha cho, vì nhiều người chửi quá, mình ko thích cái gì quá đà, nên bỏ qua.
Thực ra tớ không nghĩ là do Alex mất bóng mà bị chửi nhiều hay Iaquinta tạo ra dấu ấn khác hẳn
Nếu xem trận đấu thì thấy rõ là Alex chơi tham quá hoặc Alex & Quag mất liên lạc. So với Quag, Alex còn chơi hay hơn và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng Alex quá ích kỷ trong cả hai tình huống đối mặt. Nếu Alex chơi tỉnh táo hơn thì có lẽ thể trận đã khác.
Tớ nhận thấy là Del Neri quăng lên ghế dự bị làm Alex húng hơn trước nhưng mất tự chủ hơn trước. Vẫn chưa quen với băng ghế dự bị
-
Dự bị ok, về vườn chưa đến lúc
-
[28/11 - 06/12] Tuần này được đánh dấu bắng trận hòa 1-1 với Lech Poznan và chiến thắng 3-1 trên sân của Catania
TOP
1. IAQUINTA: 1 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định đã nói lên tất cả
2. QUAGLIARELLA: Hai bàn thắng đc công nhận và 1 bàn bị từ chối
3. PEPE: Luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, Pepe đã mở đường cho Juve chinh phục Sicillia
4. BONUCCI: Xuất sắc trong phòng ngự, làm chủ tình huống trên sân bằng khả năng kiểm soát bóng
FLOP
1. SISSOKO: Có vấn đề về phong độ và tâm lý, khó hòa nhập với phong cách của Del Neri
2. GROSSO: Hụt hơi ở hiệp 2, lóng ngóng trong nhiều tình huống quan trọng
3. KRASIC: Milos ngày càng cá nhân quá mức, đôi khi khiến Juve thành đội bóng Milos và những người bạn
-
Ia có ghi bàn nào đâu .Nhầm rồi Mod ơi
-
Quagliarella và Grosso.
TOP: Dù sao với anh em thì hắn ko ít người công nhận cú Hattrick cho Quaglia. Đã có phần đồng đội hơn. Anh sẽ còn tiến xa nếu chỉnh chu thêm khả năng phối hợp.
FLOP: Nhìn Grosso đá ngày hôm nay mà chán, toàn để anh Nhật bủn trống trải. Lên công về thở. Có lẽ cửa ra đi của anh ko hề hẹp đi dù vẫn đc tín nhiệm trong thời điểm này.
=======================
@Ju_ve: Hi! Trận với Lech thì Iâquint gỡ hòa còn gì.
-
Ia có ghi bàn nào đâu .Nhầm rồi Mod ơi
IAQUINTA ghi bàn trận Lech đó bạn ơi
-
Oh , sorry .Em tưởng chỉ tính trận vừa rồi thôi chứ . Top cho Quag and Flop cho Krasic
-
Top cho IAQUINTA Flop cho sis
-
Trận hôm qua Chiellini đá rất hay mà, lẽ ra nên có tên anh trong danh sách Top chứ. Còn Flop thì nên thêm Aquilani nữa, từ hôm có tin đồn Liv đòi về, Aqui hay bị mất tập trung, chuyền sai, mất bóng nhiều, hôm qua bị thay ra sớm
-
Trận hôm qua Chiellini đá rất hay mà, lẽ ra nên có tên anh trong danh sách Top chứ. Còn Flop thì nên thêm Aquilani nữa, từ hôm có tin đồn Liv đòi về, Aqui hay bị mất tập trung, chuyền sai, mất bóng nhiều, hôm qua bị thay ra sớm
Aquilani không thể đá trong hàng tiền vệ 2 người, điều đó một lần nữa được khẳng định. Del Neri để Aquilani đá ngay phía trên Melo, nhưng hôm qua không có Marchisio che chắn, Pepe đá thay lại chủ yếu dạt cánh chứ không bảo vệ Aquilani nên cầu thủ này luôn bị 2,3 bóng áo xanh bao vây không thể xoay sở được.
Đấy chính là mặt trái trong chiến thuật và điểm yếu của Aquilani, nhưng chưa đến nỗi FLOP
-
Sis không xứng đáng Flop :
- Thứ 1 : Sis không ra sân ngay từ đầu .
- Thứ 2 : Về chuyên môn ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng . Có thể di chuyển không hợp lý lắm nhưng không để mất bóng cũng không chuyền sai địa chỉ ( trong đó Melo có 1 pha chuyền bất cẩn cực kì nguy hiểm ở H2 ) . Sis cũng có 1 số pha tham gia phòng ngự khá tốt , cũng thể hiện sự tiến bộ qua những pha chuyền bóng ở quãng ngắn và đơn giản nhằm giảm nhịp độ trận đấu ( khi Juve đã dẫn trc 2 bàn ) .
Vì vậy mặc dù vào trận trong H2 nhưng Goal chấm điểm Sis ở mức 6.5 .
-
Sis không xứng đáng Flop :
- Thứ 1 : Sis không ra sân ngay từ đầu .
- Thứ 2 : Về chuyên môn ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng . Có thể di chuyển không hợp lý lắm nhưng không để mất bóng cũng không chuyền sai địa chỉ ( trong đó Melo có 1 pha chuyền bất cẩn cực kì nguy hiểm ở H2 ) . Sis cũng có 1 số pha tham gia phòng ngự khá tốt , cũng thể hiện sự tiến bộ qua những pha chuyền bóng ở quãng ngắn và đơn giản nhằm giảm nhịp độ trận đấu ( khi Juve đã dẫn trc 2 bàn ) .
Vì vậy mặc dù vào trận trong H2 nhưng Goal chấm điểm Sis ở mức 6.5 .
Cái này là dựa trên phong độ của cả hai trận, nhưng cũng khá loay hoay để tìm đủ vài cái tên cho đủ quân số bình chọn cho dù Juve chơi không đến nỗi nào cả hai trận
-
Trận đấu với Lazio vừa kết thúc với tỉ số nghẹt thở 2-1. Tuy tỷ số nghiêng về Juve nhưng hai đội quá thận trọng và cũng đang có phong độ tốt như nhau nên trận đấu không thực sự hấp dẫn.
TOP
1. G. Chiellini
Đội trưởng mới của Juve (Khi cả đội trưởng Alex và đội phó Gigi đều không thể ra sân) đã làm quá tốt. Từ việc ghi bàn, chỉ huy hàng thủ. Bonucci & Chiellini chắc chắn sẽ là tương lai của Juve và Italia
2. A. Aquilani
Ông chủ thực sự khu trung tuyến. Lợi hại với khả năng phân phối bóng và những cú sút xa nguy hiểm. Nếu khắc phục được điểm yếu thể lực thì Aquilani sẽ ko còn gì để lo lắng
3. M. Krasic
Một giây phút làm thay đổi hoàn toàn đánh giá về Krasic. Cả trận Krasic chơi thừa nhiệt, thiếu chất và không làm chủ được nhịp độ của bản thân. Nhưng một bàn thắng vào những phút mà cả đội đã buông xuôi là món quà quá tuyệt vời từ anh bạn tóc vàng
4. C. Marchisio
Nếu Aquilani có đủ bóng và có đủ khoảng không để múa thì đừng nên quên người bạn tâm giao Marchisio của mình. Chơi âm thầm, lặng lẽ nhưng hiệu quả và đủ sức biến cánh trái trở nên nguy hiểm ngay cả khi người chơi cạnh anh là Grosso
5. F. Melo
Tôi vốn dĩ định để dành Melo cho trận đấu với Napoli vì biết rằng đó sẽ là thử thách quan trọng nhất mà Melo phải vượt qua. Luôn chơi tròn vai trong vai trò kẻ quét dọn cho hai đồng đội Aquilani & Marchisio. Nhưng tất nhiên cái tròn vai của Melo hơn đứt sự xuất sắc của khối tiền vệ trụ khác
FLOP
1. Iaquinta
Iaquinta không làm được nhiệm vụ làm tường từ những đường chuyền xa, cũng không có cú sút nào nguy hiểm. Iaquinta lại một lần nữa chứng minh anh chỉ phù hợp với những tình huống không tưởng. Trận này ko thuộc về Iaquinta
2. Grosso
Chỉ chơi ở mức tròn vai nhưng thường xuyên để lộ khoảng trống phía sau. Hơi quá khắt khe so với độ tuổi 32 của anh, nhưng Juve cần 1 người đủ khả năng gánh vác cánh trái, đó chắc chắn ko còn chỗ cho Grosso
-
Bắt đầu từ tuần này, JFC sẽ mở thêm chuyên mục này để các bạn có thể đánh giá, bình chọn, bình luận cầu thủ Juventus nổi bật nhất trong tuần
TỔNG HỢP DANH SÁCH CẦU THỦ JUVENTUS NỔI BẬT NHẤT TỪNG TUẦN
Week 2:
Top : Milos KRASIC (13/16)
Week 3:
Top : Milos KRASIC (16/26)
Week 4:
Top : Milos KRASIC (19/19)
Flop : Marco MOTTA (4/8)
Week 5:
Top : Milos KRASIC (15/32)
Flop : Armand TRAORE (9/21)
Week 6:
Top : G. CHIELLINI, Alberto AQUILANI, Paolo DE CEGLIE (5/17)
Flop : Vicenzo IAQUINTA (13/17)
Week 7:
Top : G. CHIELLINI, Alberto AQUILANI, Paolo DE CEGLIE (5/17)
Flop : Vicenzo IAQUINTA (13/17)
Week 8:
Top : MARCHISIO (9/17)
Flop : SISSOKO(9/17)
Week 9: 01/11/2010-07/11/2010 (Bressia-Juventus: 1-1, Juventus-Roma: 1-1)
Top : Alberto AQUILANI 12/20
Flop :Marco MOTTA 14/20
Week 10: (14/11/2010 - 21/11/2010: Genoa-Juventus: 0-2):
Top : Alberto AQUILANI 9/20
Flop :Vicenzo IAQUINTA 12/20
Week 11: (22/11-28/11/2010: Juventus - Fiorentina: 1-1)
Top : Melo & Marchisio: 5/16
Flop :Motta 12/16
Week 12: (06/11-12/12/2010: Catania- Juventus: 1-3)
Top : Iaquinta: 6/11
Flop :Grosso 7/11
Tiếp tục tuần thứ 13
-
Ng thầm lặng bên cạnh aqui chủ yếu là melo, thấy bác ít nhắc đến melo nhỉ...hwa marchi đá cũng bt mà. Tuy melo hôm qua cũng ko Xứng là top của tuần nhưng trong danh sách đề cử nên có...top chiellini, flop quaglialera vì đc kỳ vọng Cao hơn chân gỗ iaquinta.
-
Vote cho Aquilani thôi
Melo mà lặng thầm gì,chạy hùng hục cả trận.
-
Hehe đấy là nói đến đóng góp thầm lặng qua việc hùng hục trên sân, aqui mà phải lo cả phòng ngự thì chắc chỉ đá đc 45'.
-
Marchisio hôm qua chả được cái vẹo gì mà cho vào top. Suất flop của Iaquinta phải là của Quag mới đúng, ít ra Iaquinta còn làm tường và chạy chỗ nhiệt tình hơn
-
Mình thấy Melo hôm qua đá hay mà. vote cho Melo
flop iaquinta
-
Hehe đấy là nói đến đóng góp thầm lặng qua việc hùng hục trên sân, aqui mà phải lo cả phòng ngự thì chắc chỉ đá đc 45'.
Melo vẫn tròn vai nhưng nói xuất sắc thì chưa, vì hôm qua tuyến giữa của Lazio yếu hơn hẳn Juve.
Marchisio chơi vị trí không phải sở trường nhưng đã vực dậy cả cánh trái. Hiệp 1 Juve gần như chỉ tấn công bên cánh trái, đó là điều Marchisio được ghi nhận trận này thôi.
Tiếc là hôm qua cả 3 chàng lính ngự lâm của Juve đều chấn thương. Aquilani và Marchisio rời sân vì chấn thương cơ đùi, còn Melo bị chệch xương tay
-
Mình top cho Krassic, flop cho Quali. Cầu thủ chơi dở nhất hôm qua theo mình là Grosso, nhưng ai cũng biết đây là vị trí yếu nhất của Juve nên mình kô flop cho a này.
-
Melo vẫn tròn vai nhưng nói xuất sắc thì chưa, vì hôm qua tuyến giữa của Lazio yếu hơn hẳn Juve.
Marchisio chơi vị trí không phải sở trường nhưng đã vực dậy cả cánh trái. Hiệp 1 Juve gần như chỉ tấn công bên cánh trái, đó là điều Marchisio được ghi nhận trận này thôi.
Tiếc là hôm qua cả 3 chàng lính ngự lâm của Juve đều chấn thương. Aquilani và Marchisio rời sân vì chấn thương cơ đùi, còn Melo bị chệch xương tay
Chấn thương kiểu này không biêtcs có nặng không nhỉ
-
Top: Melo( sao lại không có trong danh sách ứng cử nhỉ--> thiên vị quá )
Flop: Iaquinta ( Đắn đo với Grosso quá )
-
Melo vẫn tròn vai nhưng nói xuất sắc thì chưa, vì hôm qua tuyến giữa của Lazio yếu hơn hẳn Juve.
Marchisio chơi vị trí không phải sở trường nhưng đã vực dậy cả cánh trái. Hiệp 1 Juve gần như chỉ tấn công bên cánh trái, đó là điều Marchisio được ghi nhận trận này thôi.
Tiếc là hôm qua cả 3 chàng lính ngự lâm của Juve đều chấn thương. Aquilani và Marchisio rời sân vì chấn thương cơ đùi, còn Melo bị chệch xương tay
Mình Ko nói melo xuất sắc nhất nhưng trong đề cử nên có melo thay vì marchi, hầu như ai xem trận này cũng thấy melo bắt chết hộ công hernanes như thế nào, chưa kể đến trong tranh chấp tay đôi thì luôn thắng. Dù sao cũng chỉ là ý Kiến cá nhân, bác nào Ko hài Lòng thì bỏ qua nhá.Mà Mình thấy trong Lúc bác soul theo dõi trận này cũng có ghi top gồm chie, aqui, melo giờ Ko thấy nên thắc mắc tí thôi.
-
Mình Ko nói melo xuất sắc nhất nhưng trong đề cử nên có melo thay vì marchi, hầu như ai xem trận này cũng thấy melo bắt chết hộ công hernanes như thế nào, chưa kể đến trong tranh chấp tay đôi thì luôn thắng. Dù sao cũng chỉ là ý Kiến cá nhân, bác nào Ko hài Lòng thì bỏ qua nhá.Mà Mình thấy trong Lúc bác soul theo dõi trận này cũng có ghi top gồm chie, aqui, melo giờ Ko thấy nên thắc mắc tí thôi.
Danh sách đề cử đã được update. Bình chọn này là dành cho tất cả mọi người mà, đừng ngần ngại đề cử và vote nhé
-
Bực thế, anh Sous ơi, sao mỗi lần bầu chỉ trọn 1 trong 2, hoặc Flop, hoặc Top vậy
-
Tui vote 1 phiếu cho Krasic là cầu thủ hay nhất trận.Ko chỉ ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng mà trong suốt cả trận anh đều thi đấu với 1 tinh thần máu lửa,chạy như xe đua F1 ko biết mệt(mong sao anh sẽ đá hay như thế càng lâu càng tốt chứ lỡ xui anh mà bị thương thì.............)
-
Vote cho Aquilani, hi vọng Juve mua được anh này từ Liverpool, ở Serie A thì anh vẫn còn đất để diễn đấy chứ!
-
Bực thế, anh Sous ơi, sao mỗi lần bầu chỉ trọn 1 trong 2, hoặc Flop, hoặc Top vậy
Thế nên mởi để là hay nhất hoặc dở nhất. Nhất thì chỉ có 1 thôi
-
Thế nên mởi để là hay nhất hoặc dở nhất. Nhất thì chỉ có 1 thôi
?, em chả hiểu, tưởng đc chọn người Dở nhất và người hay nhất chứ? Nhất ở đây là 2 mà
-
Sao lại chỉ chọn được 1 nhỉ? Mọi người đều chọn được 1 người dở nhất và 1 người hay nhất mà
-
Đây, tuần này em chỉ chọn đc dở nhất, chọn TOP thì nó ra :You did not choose a poll choice to vote against. Please go back and ensure you click on one of the radio buttons next to the choice you wish to vote for.(
-
Đây, tuần này em chỉ chọn đc dở nhất, chọn TOP thì nó ra :You did not choose a poll choice to vote against. Please go back and ensure you click on one of the radio buttons next to the choice you wish to vote for.(
Ok. Túm lại là chọn ông nào để anh cập nhật cho
-
Đây, tuần này em chỉ chọn đc dở nhất, chọn TOP thì nó ra :You did not choose a poll choice to vote against. Please go back and ensure you click on one of the radio buttons next to the choice you wish to vote for.(
Vụ này hôm qua tớ cũng bị. Vì thấy Flop muốn cho Krasic mà chả thấy tên nên chỉ vote Top thôi. Diễn đàn ko cho vote và có câu y xì thế này. Nhưng sau đó nhấp thêm cả Flop thì lại ko có vấn đề gì.
-
Nó thông báo như Long nói là do em chỉ chọn 1 trong 2. Có bao nhiêu poll thì phải chọn hết nó mới chịu. Nghĩa là phải bình chọn cả TOP và FLOP cùng lúc.
-
Tiếp cái này đi
-
Lâu lắm ko thấy rồi đó