Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on September 12, 2010, 11:15 PM
-
Dạo này thấy rất nhiều người quan tâm đến chủ đề này. Nên mạnh dạn mở chủ đề này để mọi người bình luận xem Juventus có phải là đội bóng hạng 2 hay không? Đâu là mục tiêu thực sự của Juve mùa này? Đâu là mục tiêu khả thi nhất?
Juventus là đội bóng có truyền thống và có một nền tảng tài chính hùng mạnh nhất Italia và cả thế giới. Nhưng sau Calciopoli, Juventus chỉ còn là cái bóng, loay hoay giữa ngã ba đường, thiếu định hướng. Kết quả trên sân đã thể hiện quá rõ điều đó. Một đội bóng không vô địch trong vòng 5 năm liên tiếp, thành tích mùa này luôn kém mùa trước, ko thi đấu ở Champion League. Đấy có phải là đội bóng hạng 1?
Juventus cũng chẳng hơn Fiorentina, Genoa hay Napoli
Juventus thua Roma về nền tảng, định hướng.
Juventus thua Milan về tham vọng, con người.
Juventus thua Inter về mọi mặt
-
Dạo này thấy rất nhiều người quan tâm đến chủ đề này. Nên mạnh dạn mở chủ đề này để mọi người bình luận xem Juventus có phải là đội bóng hạng 2 hay không? Đâu là mục tiêu thực sự của Juve mùa này? Đâu là mục tiêu khả thi nhất?
Juventus là đội bóng có truyền thống và có một nền tảng tài chính hùng mạnh nhất Italia và cả thế giới. Nhưng sau Calciopoli, Juventus chỉ còn là cái bóng, loay hoay giữa ngã ba đường, thiếu định hướng. Kết quả trên sân đã thể hiện quá rõ điều đó. Một đội bóng không vô địch trong vòng 5 năm liên tiếp, thành tích mùa này luôn kém mùa trước, ko thi đấu ở Champion League. Đấy có phải là đội bóng hạng 1?
Juventus cũng chẳng hơn Fiorentina, Genoa hay Napoli
Juventus thua Roma về nền tảng, định hướng.
Juventus thua Milan về tham vọng, con người.
Juventus thua Inter về mọi mặt
Cho lượn cái chủ đề này đi,thật vớ vẩn. Nhìn lại Milan xem, từ năm 1995- 1999 có ra gì ko hay thua liểng xiểng, xa hơn nữa là giai đoạn bóng đá Anh bị cấm thi đấu 8 năm ở Cúp Châu Âu, sau đó trở lại như một lũ gà trong vài năm đầu rồi thăng hoa liên tục!Cái gì cũng phải có lộ trình nên chuyện Juve thêm 3 năm nữa không danh hiệu cũng là bình thường,chỉ vì năm ngoái đốt cháy giai đoạn nên mới hứng chịu kết cục như vậy. Ví thử sau Ranieri mang về một HLV đẳng cấp cỡ : Ance, Mou hay Pran xem, mọi thứ có khi đã khác. Trao Juve cho Ferrara cũng ko tồi nhưng khả năng chịu đựng sức ép của một HLV chưa từng có kinh nghiệm đã làm Juve phải trả giá. Thế nên để gây dựng lại thì không thể nói Juve là một đội bóng hạng hai được.CÓ thể nói Juve là một đội bóng truyền thống nhưng chưa đánh thức được truyền thống đó dậy mà phải tạo ra một nền móng vững chắc trước đã!Hãy xen Juve sẽ tiếp tục thua, thậm chí có những trận thua ngớ ngẩn mặc dù có đầy đủ những con bài tốt nhất. Một đội bóng lớn dần theo năm tháng sẽ như thế này:
- Trẻ, khỏe, thiếu kinh nghiệm--->Thua nhiều.
- Chơi ngày càng ăn ý---->vẫn thua nhưng có điểm tích cực,
- Bổ sung thêm đội ngũ chất lượng---->thăng hoa,
- Thắng ròn rã rồi lại sụp đổ trong thời khắc quyết định vì thiếu niềm tin.
- Khi xuất hiện một thủ lĩnh đích thực và những ngôi sao lớn----> Đẳng cấp thật sự.Khi đó mới là nhà vô địch.
Vậy phải trải qua ít nhất 4 năm,2 đời HLV(HLV thứ hai là khi đội bóng có những cá tính lớn và cần một HLV biết cách gây dựng lòng tin chiến thắng) nếu bắt đầu gây dựng từ bây giờ.
-
Dưới thời Ranieri thì Juve vẫn còn là một đội bóng mạnh, đủ cạnh tranh với các đội bóng serie A (trừ Inter). Nhưng đến mùa trước và cả mùa này cái tên Juve đã chẳng dọa nạt được ai nữa. Lí do là những cầu thủ đẳng cấp thế giới của chúng ta người đã giải nghệ (neddy), người đã già cỗi. Những viên gạch thay thế cho dù có triển vọng cũng không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn.
Năm nay lại là năm bản lề để chúng ta xây dựng một hệ thống mới, vì vậy những trận hòa, hay thua đáng tiếc có lẽ vẫn còn tiếp diễn. Juve sẽ loanh quanh thi đấu để giành suất dự CL. Nói đội bóng hạng 2 thì nghe hơi tiêu cực, nhưng để nói là một ông lớn ở Serie A thì hiện tại chúng ta KHÔNG PHẢI.
-
Dạo này thấy rất nhiều người quan tâm đến chủ đề này. Nên mạnh dạn mở chủ đề này để mọi người bình luận xem Juventus có phải là đội bóng hạng 2 hay không? Đâu là mục tiêu thực sự của Juve mùa này? Đâu là mục tiêu khả thi nhất?
Juventus là đội bóng có truyền thống và có một nền tảng tài chính hùng mạnh nhất Italia và cả thế giới. Nhưng sau Calciopoli, Juventus chỉ còn là cái bóng, loay hoay giữa ngã ba đường, thiếu định hướng. Kết quả trên sân đã thể hiện quá rõ điều đó. Một đội bóng không vô địch trong vòng 5 năm liên tiếp, thành tích mùa này luôn kém mùa trước, ko thi đấu ở Champion League. Đấy có phải là đội bóng hạng 1?
Juventus cũng chẳng hơn Fiorentina, Genoa hay Napoli
Juventus thua Roma về nền tảng, định hướng.
Juventus thua Milan về tham vọng, con người.
Juventus thua Inter về mọi mặt
Juve không phải là đội bóng hạng 2 vì Juve hơn đứt mọi đội bóng khác về truyền thông. Cũng kh phải hạng 1 vì hạng 1 mà thi đấu chật vật, may mắn mới được dự Europa. Mà là đội bóng không được phân hạng. Hay gọi là siêu hạng...
-
Cho lượn cái chủ đề này đi,thật vớ vẩn. Nhìn lại Milan xem, từ năm 1995- 1999 có ra gì ko hay thua liểng xiểng, xa hơn nữa là giai đoạn bóng đá Anh bị cấm thi đấu 8 năm ở Cúp Châu Âu, sau đó trở lại như một lũ gà trong vài năm đầu rồi thăng hoa liên tục!Cái gì cũng phải có lộ trình nên chuyện Juve thêm 3 năm nữa không danh hiệu cũng là bình thường,chỉ vì năm ngoái đốt cháy giai đoạn nên mới hứng chịu kết cục như vậy. Ví thử sau Ranieri mang về một HLV đẳng cấp cỡ : Ance, Mou hay Pran xem, mọi thứ có khi đã khác. Trao Juve cho Ferrara cũng ko tồi nhưng khả năng chịu đựng sức ép của một HLV chưa từng có kinh nghiệm đã làm Juve phải trả giá. Thế nên để gây dựng lại thì không thể nói Juve là một đội bóng hạng hai được.CÓ thể nói Juve là một đội bóng truyền thống nhưng chưa đánh thức được truyền thống đó dậy mà phải tạo ra một nền móng vững chắc trước đã!
Sao phải lượn? Tranh luận thì có nhiều ý kiến, sẽ có nhiều hướng khác nhau. Quan trọng là trao đổi ý kiến thôi
3 cuộc cách mạng trong 5 năm, chưa chắc đấy đã là những hướng đi đúng đắn. Sau 10 năm, lần đầu tiên Juve đã bị lỗ trong tài khóa 2009-2010. Nếu tiếp tục theo định hướng sai lầm thì Juve sẽ đi đúng bước chân của Napoli những năm đầu 90.
Tớ thì nhận định Juve ko phải là đội bóng hạng nhất (Có khả năng tranh chấp chức vô địch), nhưng vẫn hơn những đội bóng phía sau một chút xíu. Khoảng cách đó là nhỏ và có khả năng bị san lấp nếu Juve ko tiến bộ nhanh.
-
Sao phải lượn? Tranh luận thì có nhiều ý kiến, sẽ có nhiều hướng khác nhau. Quan trọng là trao đổi ý kiến thôi
3 cuộc cách mạng trong 5 năm, chưa chắc đấy đã là những hướng đi đúng đắn. Sau 10 năm, lần đầu tiên Juve đã bị lỗ trong tài khóa 2009-2010. Nếu tiếp tục theo định hướng sai lầm thì Juve sẽ đi đúng bước chân của Napoli những năm đầu 90.
Tớ thì nhận định Juve ko phải là đội bóng hạng nhất (Có khả năng tranh chấp chức vô địch), nhưng vẫn hơn những đội bóng phía sau một chút xíu. Khoảng cách đó là nhỏ và có khả năng bị san lấp nếu Juve ko tiến bộ nhanh.
Chắc chắn sẽ có những cuộc đổ bộ ồ ạt vào mùa đông tới, Juve sẽ thăng hoa vào cuối mùa giải này.Bây giờ chỉ cố làm sao giữ được vị trí thứ 4 là được, miễn không bị bỏ cách quá xa so với đội đứng đầu. Nếu không bị chấn thương đáng tiếc thì Juve sẽ bổ sung thêm 1 TV trung tâm chất lượng thay Melo và Sis, một hậu vệ trái (nếu Traore ko chứng minh được khả năng), và một tiền đạo khủng!Đẹp hơn nữa là Aquilani sẽ tỏa sáng trở lại và Juve có thể chơi 4-3-3.
-
ko phải hạng 1 hạng hay hay siêu hạng gì cả . Juve là 1 đội bóng hết thời !
-
ko phải hạng 1 hạng hay hay siêu hạng gì cả . Juve là 1 đội bóng hết thời !
Làm gì bi quan thế!
Khi trảm Secco và đưa Marotta lên, anh em Juventini kêu gọi những gì. Có phải Cách Mạng ko. Mà cuộc Cách Mạng nào chả đổ máu và nước mắt.
Chúng ta chấp nhận trẻ hóa, đổi mới mà lại muốn nó đi nhanh, chả khác gì đốt cháy giai đoạn trưởng thành của cầu thủ.
Juve muốn trở lại là đội bóng hạng nhất còn ít nhất 2 năm nữa cơ. Bây giờ nếu ko chấp nhận mình là hạng 2 mà cứ ôm khư khư quá khứ thì còn chết nữa.
-
Ít nhất Juve ko thể chết đc.
-
Ít nhất Juve ko thể chết đc.
chính xác đã chết rồi , sau đó là hồi dương và mong chờ 1 điều gì đó tốt đẹp hơn mà ko đc nên mới bảo hết thời
-
Những lúc thay máu như này mới cần đến ông thợ hàn Ranieri này Mình không hy vọng lắm vào việc Aquilani hay Marchisio sẽ tỏa sáng, 2 anh này đều kiểu thăng hoa 1 vài trận nhất thời lắm. Ổn định thì nên mang về Montolivo, và 1 trung phong cắm có khả năng đối mặt thủ môn không sút ra ngoài
-
Juve thời gian này đang nằm trong giai đoạn chuyển giao và gần như xây dựng mới hoàn toàn nên thật khó có 1 lối chơi gắn kết và kết quả như mong đợi, còn việc Juve là đội bóng loại 1 hay loại 2 thì chưa thể khẳng định được vì Seria là 1 cuộc chiến dài hơi, vài trận đầu không tốt không có nghĩa là cả mùa sẽ gây thất vọng.
-
Những lúc thay máu như này mới cần đến ông thợ hàn Ranieri này Mình không hy vọng lắm vào việc Aquilani hay Marchisio sẽ tỏa sáng, 2 anh này đều kiểu thăng hoa 1 vài trận nhất thời lắm. Ổn định thì nên mang về Montolivo, và 1 trung phong cắm có khả năng đối mặt thủ môn không sút ra ngoài
Thế cậu tưởng Montolivo sẽ tỏa sáng cả mùa, cứ có bóng là sáng ah? Suy diễn đơn giản? Montolivo còn chưa đạt đến tầm của Pirlo, vẫn trận được trận ko.
Mà cầu thủ nào cũng thế cả thôi, ko phải thánh mà lúc nào chơi cũng như lên đồng được.
Hàng tiền vệ của Juve là tuyến được nhất trong 3 tuyến. Chỉ cần thời gian để những người này chơi ăn jeu với nhau. Ngoài Melo và Marchisio chơi với nhau được 1 mùa, còn lại là 2 tháng lắp ghép.
Aquilani sẽ khiến những lời gièm pha phải câm nín, như Krasic đã làm khối kẻ la ó trận gặp Bari phải đứng dậy vỗ tay.
Chúng ta đã kiên nhẫn 5 năm thì có lẽ thêm 1,2 năm cũng không phải quá dài.
Del Neri chưa phải là mẫu HLV lý tưởng cho 1 đội bóng vô địch, nhưng ít nhất Del Neri có cá tính hơn Ranieri. Nhưng tớ cũng nghĩ là Juve khó đoạt cúp dưới thời Del Neri
Juve đang ở ranh giới mong manh giữa những đội bóng hạng nhất và hạng 2
-
Beppe Marotta đã khẳng định thêm 1 lần nữa, mục đích thực sự của Juve sẽ là 1 suất tham dự Champion League, chứ ko phải Scudetto. Đó chính là mục tiêu thực tế của Juve.
Nhưng điều đó không ngăn được các tifosi có quyền hy vọng. Nếu thực sự Juve tăng cường được những hảo thủ như Cassano, Ziegle, Schelotto thì hoàn toàn có thể hy vọng 1 cuộc bứt phá vào cuối mùa giải.
Nhưng tương lai của Juve đã được định hình. Chính từ những cầu thủ trẻ, đang được tin tưởng như Marchisio, Chiellini, Bonucci, Motta, Krasic, Aquilani,Quag....
Hơn nữa nhìn từ Samdoria bỗng dưng tự hỏi: Sao Samdoria lại có nhiều tài năng trẻ xuất chúng đến thế? Ziegler, Poli, Salvatore Foti, Merlungo.... hay Quag, Pazzo, Cassano vụt sáng ở Samdoria khi bị những CLB khác hắt hủi. Beppe Marotta chính là câu trả lời và là hy vọng của Juve.
-
chính xác đã chết rồi , sau đó là hồi dương và mong chờ 1 điều gì đó tốt đẹp hơn mà ko đc nên mới bảo hết thời
Huhu, sao chị An cứ nhảy vào chém em thế, 2 topic rồi....(
-
Tre già măng sẽ mọc nếu định hường và phát triển đúng đắn Juve sẽ hồi sinh ,em thấy rất nhiều điểm tích cực ở trận đấu vừa qua .Mọi người cứ chờ xem em tin rằng Juve sẽ thăng hoa trong mùa giải này
-
Nếu nhìn vào phong độ hiện tại thì Juve chỉ là đội hạng 2. Mà nói thật thì ở Italia giờ trừ Inter ra, các đội còn lại cũng chỉ là hạng 2. May ra là Milan sau khi tăng cường, còn lại như nhau hết mà. Nên với cách làm đầu tư bắt đầu từ móng như hiện nay, sau này tập hợp thêm 1,2 ngôi sao thì mới hy vọng được Juve trở thành đại gia. Khi móng đã chắc thì nhanh chóng trở thành đội bóng hạng nhất ngay ấy mà. Mà thật sự cái đội bóng hạng nhất và hạng 2 khoảng cách rất nhỏ thôi, nhưng ko phải dễ dàng san bằng đâu, nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố(tài chính, tham vọng, truyền thống...). Juve thì có đầy đủ yếu tố đó chỉ có phụ thuộc người điều hành thế nào thôi.
-
Hạng nào thì chúng ta cũng vẫn yêu Juve! Năm nay kể cả không có danh hiệu gì cũng đâu có sao. Thời cuộc xoay vần, thập kỷ trước Inter chẳng đã nhìn chúng ta mà rỏ dãi sao? Năm nay mình thấy mọi chuyện đang khá tốt đẹp - trừ 2 trận vừa rồi nhưng có vẻ Marotta đang đưa Juve đi đúng hướng, cái Juve cần lúc này là "Niềm tin" - cho cả hiện tại lẫn tương lai. (các cậu đừng lái theo hướng "thắng bằng niềm tin" nhá )
-
Đúng là hiện tại Juve ko còn là 1 CLB "có số má" ở châu Âu nữa nhưng nếu mà nói Juve đã hết thời thì hoàn toàn sai và tui sẽ kill người đó ngay.Juve lúc này đang có 1 cuộc cải tổ mạnh mẽ và từ B.L.Đ đến các cầu thủ đều cùng hợp sức với nhau nhằm vực dậy đội bóng.Tuy lúc này lối đá của Juve còn rất thiếu thuyết phục nhưng bên cạnh đó lại đem đến cho các tifosi 1 cảm giác hy vọng.Del Neri đến và ông đã thổi hồn cho lối chơi của Juve thêm thanh thoát và linh hoạt,mặc dù hàng thủ còn hay mắc những sai lầm khó tha thứ.Lúc này ko phải là lúc để nói này nói nọ mà là lúc các Juvetini cần phải đặt trọn niềm tin vào thầy trò Del Neri để trở thành 1 niềm động viên lớn lao cho các cầu thủ thi đấu hay hơn,phải vậy ko pà con
Beppe Marotta đã khẳng định thêm 1 lần nữa, mục đích thực sự của Juve sẽ là 1 suất tham dự Champion League, chứ ko phải Scudetto. Đó chính là mục tiêu thực tế của Juve.
Nhưng điều đó không ngăn được các tifosi có quyền hy vọng. Nếu thực sự Juve tăng cường được những hảo thủ như Cassano, Ziegle, Schelotto thì hoàn toàn có thể hy vọng 1 cuộc bứt phá vào cuối mùa giải.
Nhưng tương lai của Juve đã được định hình. Chính từ những cầu thủ trẻ, đang được tin tưởng như Marchisio, Chiellini, Bonucci, Motta, Krasic, Aquilani,Quag....
Hơn nữa nhìn từ Samdoria bỗng dưng tự hỏi: Sao Samdoria lại có nhiều tài năng trẻ xuất chúng đến thế? Ziegler, Poli, Salvatore Foti, Merlungo.... hay Quag, Pazzo, Cassano vụt sáng ở Samdoria khi bị những CLB khác hắt hủi. Beppe Marotta chính là câu trả lời và là hy vọng của Juve.
Marotta đã cố gắng hết sức mình nhằm đáp lại niềm tin của các Juvetini nhưng công lao của ông sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu các C.Đ.V và đặc biệt là các cầu thủ ko cùng hợp tác với ông.Qua 2 trận vừa rồi trước Bari và Sampdoria tuy kết quả ko khả quan nhưng nếu xét kỹ thì lối đá của Juve đã thay đổi rất nhìu so với thời của Ferrara và Zaccheroni,điểm yếu nhất lúc này chỉ là hàng phòng ngự.Nếu khắc phục được thì mục tiêu của Juve mùa này ko chỉ là 1 vé C1 đâu mà còn có thể xa hơn.Cố lên nhé
-
Hiện tại thì Juve chưa đủ thực lực để là một ông lớn nhưng mình tin rằng vài năm nữa thôi Juve sẽ trở lại mạnh mẽ với tài chuyển nhượng của Marotta
-
Có lẽ hiện tại thì Juve cứ giống như một đội bóng hạng 2, vì giờ vẫn còn là giai đoạn tái thiết, giai đoạn chuyển giao từ một thế hệ vàng. Nhưng Juve là một đội bóng có bề dày lịch sử và tiềm lực bậc nhất Italy nên mình nghĩ cho dù thế nào đi nữa thì Juve vẫn sẽ trở về vị trí vốn có của mình, khó mà có thể như Napoli hồi đầu những năm 90 cho đến bây giờ
-
Để chữa bệnh cho người bị bệnh nặng thì ngoài việc cho uống đúng thuốc, cần phải cho người bệnh ăn ít một. Có như thế người bệnh mới hấp thu được và khỏe dần. Chứ nếu cứ nghĩ họ như người khỏe mà bắt họ ăn nhiều thì có khi "tiền mất, tật mang".
Juve sau Calciopoli cũng như người bị bệnh nặng, cần phải có chính sách chuyển nhượng hợp lý và mục tiêu vừa sức. Từ đó dần dần lấy lại danh tiếng. Như Deschamp đã dự đoán; Juve cần ít nhất 5 năm để lấy lại vị thế khi xưa.
Nhưng Gigli + Blanc + Secco đã ko nghĩ vậy. Họ đã đặt ra những mục tiêu quá sức. Nguy hiểm hơn là họ đã để cho các Fan của Juve quá nhiều hi vọng. Để rồi khi họ thất vọng thì họ mất niềm tin vào Juve.
Mình là fan trung thành của Juve nên mình rất hiểu sự tức giận của các bạn. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm gì, ngoài hi vọng.
Mình nghĩ các bạn không nên quá thất vọng vì những kết quả đầu mùa giải. Mùa giải này, chúng ta có nhiều lí do để hi vọng.
- Thứ nhất: Juve có BLD mới, kinh nghiệm hơn.
- Thứ hai: Juve mùa này không đặt ra mục tiêu quá cao (không nói ra nhưng với những hợp đồng chuyển nhượng, Juve chỉ phấn đấu 1 suất dự CL)
- Thứ ba: những mùa giải trước Juve khởi đầu rất tốt (đặc biệt là mùa trước), nhưng rồi kết quả cuối cùng đều thất vọng. Vì thế mình nghĩ khởi đầu không tốt đầu mùa (như Roma mùa trước) có khi lại có kết quả cuối cùng tốt ngoài mong đợi.
Nào chúng ta cùng hi vọng
-
Ý kiến này rất hay.Mong anh em hãy cùng chung ý nghĩ với nhau nhé
-
Juve hiện tại chưa là một đội bóng, mới chỉ là 1 tập hợp các cầu thủ có tiềm năng.
Khoảng cách đội hình, nhịp độ trận đấu, lối chơi vẫn quá mơ hồ.
-
Thứ nhất: Juve ko thể nói là đội hạng 2. Nhìn qua nhìn lại thì juve có vẻ giống
thằng Liverpool nhỉ
Thứ hai: chúng ta là những juvetini thì nên tin vào juve. Uh thì lúc này juve đá đấm chán thật. Nhưng đây mới là khởi đầu, con đường Serie A còn dài và chúng ta nên hi vọng. Đội bóng nào chuyển giao thế hệ chả khó khăn như thế. Đúng ko?
Đúng là nhìn juve đá thì chúng ta tức thật. Vì sao? Vì chúng ta là những juvetini. Nếu ko phải thì chúng ta ko tức, ko bùn, ko thất vọng như thế.
Tin vào juve và đừng nói là đội bóng chúng ta là đội hạng 1 hay hạng 2. Mà đơn giản đó là Juvetus mà chúng ta yêu là juvetus giàu truyền thống!
-
Đúng là Juventus lúc này thật sự vẫn chưa thoát được ảnh hưởng từ sau Calciopoli(nói đến việc này càn căm Inter ).Tuy B.L.Đ đã có những thay đổi rất nhìu nhưng hình như chưa thể vực dậy được đội bóng trở lại như ngày xưa.Có rất nhìu lý do cho vấn đề này nhưng quan trọng nhất là do chưa có 1 người nào đủ TRÌNH để truyền lửa cho các cầu thủ thi đấu.Người này ko nhất thiết phải là HLV mà có thể là bất cứ ai trong B.L.Đ.Bùn thì các Juvetini nào cũng bùn cả nhưng ko vì thế mà lúc này lại có thể bỏ rơi CLB.Đây chính là thời điểm mà các tifosi phải cùng chung 1 lòng đứng sau làm điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ chứ ko phải lo bới móc những sai lầm mà la ó,chửi bới vì điều đó chỉ làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn.Nếu các bạn là những Juvetini thực sự thì mong các bạn hãy có sự kiên nhẫn và 1 tinh thần Juventus,tức là hãy tự hào cho dù Juve có thế nào đi nữa.
Đã có những kẻ phản bội đốn mạt và súc vật đành lòng rời bỏ CLB khi Juve phải xuống chơi ở Serie B(xin lỗi nếu tui nói có nặng lời) nhưng ko nói thì ko thể chịu được.Trong cuộc sống thì quy luật LÊN-XUỐNG ko từ bỏ bất cứ ai.Ông bà ta đã nói "KHÔNG AI NGHÈO BA HỌ VÀ KHÓ BA ĐỜI".Cái gì cũng phải có thời điểm của nó.Juve đang trên đường tìm lại 9 mình và 5 năm là khoảng thời gian quá ngắn để trở lại như ngày xưa.
NOTE:nếu trong toàn thể hội C.Đ.V Juventus lúc này ai mà đang có tâm lý chán nản khi thấy Barca,MU,Chelsea,v.v...........thi đấu tưng bừng thì hãy từ bỏ ngay đi.JFC ko chấp nhận 1 Juvetini mà suốt ngày chỉ lo bới móc sai lầm của Juventus và ca ngợi những CLB khác đâu.Mong các bạn hiểu!!!
MOD: Nhắc nhở bạn lần nữa nhé. Chú ý sử dụng ngôn ngữ cho phù hợp. JFCVN không giống những forum khác. Tiêu chí đầu tiên là tôn trọng mọi người tham gia và chú ý giữ gìn tiếng Việt. Lần sau thì sẽ bị phạt nặng đó
-
chúng ta là những juvetini thì nên tin vào juve.
Tin vào juve và đừng nói là đội bóng chúng ta là đội hạng 1 hay hạng 2. Mà đơn giản đó là Juvetus mà chúng ta yêu là juvetus giàu truyền thống!
Lòng tin nó cần có cơ sở, không thể lấy thành tích quá khứ ra làm lí do được. Mình sẽ cổ vũ Juve bất kể đội chơi dở hay tồi tệ đến mức nào, nhưng bảo tin vào Juve khi mà mình chưa thấy cơ sở để tin tưởng, thì đó là niềm tin mù quáng.
Đúng là Juventus lúc này thật sự vẫn chưa thoát được ảnh hưởng từ sau Calciopoli(nói đến việc này càn căm Inter ).Tuy B.L.Đ đã có những thay đổi rất nhìu nhưng hình như chưa thể vực dậy được đội bóng trở lại như ngày xưa.Có rất nhìu lý do cho vấn đề này nhưng quan trọng nhất là do chưa có 1 người nào đủ TRÌNH để truyền lửa cho các cầu thủ thi đấu.Người này ko nhất thiết phải là HLV mà có thể là bất cứ ai trong B.L.Đ.Bùn thì các Juvetini nào cũng bùn cả nhưng ko vì thế mà lúc này lại có thể bỏ rơi CLB.Đây chính là thời điểm mà các tifosi phải cùng chung 1 lòng đứng sau làm điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ chứ ko phải lo bới móc những sai lầm mà la ó,chửi bới vì điều đó chỉ làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn.Nếu các bạn là những Juvetini thực sự thì mong các bạn hãy có sự kiên nhẫn và 1 tinh thần Juventus,tức là hãy tự hào cho dù Juve có thế nào đi nữa.Đã có những kẻ phản bội đốn mạt và súc vật đành lòng rời bỏ CLB khi Juve phải xuống chơi ở Serie B(xin lỗi nếu tui nói có nặng lời) nhưng ko nói thì ko thể chịu được.Trong cuộc sống thì quy luật LÊN-XUỐNG ko từ bỏ bất cứ ai.Ông bà ta đã nói "KHÔNG AI NGHÈO BA HỌ VÀ KHÓ BA ĐỜI".Cái gì cũng phải có thời điểm của nó.Juve đang trên đường tìm lại 9 mình và 5 năm là khoảng thời gian quá ngắn để trở lại như ngày xưa.
NOTE:nếu trong toàn thể hội C.Đ.V Juventus lúc này ai mà đang có tâm lý chán nản khi thấy Barca,MU,Chelsea,v.v...........thi đấu tưng bừng thì hãy từ bỏ ngay đi.JFC ko chấp nhận 1 Juvetini mà suốt ngày chỉ lo bới móc sai lầm của Juventus và ca ngợi những CLB khác đâu.Mong các bạn hiểu!!!
Đọc xong cảm giác chung là bạn này hơi ngây thơ. Có vài điều muốn nói thế này:
- Mình không đồng tình khi bạn gọi những người rời Juve khi xuống hạng là đốn mạt hay súc vật, bạn nên suy nghĩ thêm về chuyện này.
- Ông bà nhà ta không làm bóng đá, nếu theo cái quy luật đó thì Siena,Padova.. lẽ ra tranh chấp Scudetto rồi mới phải.
- Bạn cho vấn đề quan trọng nhất là cần người truyền lửa cho các cầu thủ? Đơn giản chỉ là thế thôi sao?
- Mình thấy chuyện nhìn lại để tìm ra sai lầm hay ca ngợi những đội bóng mạnh khác chẳng có gì là sai cả. Nhìn được sai lầm thì mới có thể cố gắng sửa, sợ đối diện với sai lầm mới là cái tâm lý nguy hiểm. Barca,MU.. chơi bóng tưng bừng thì đương nhiên đáng được ca ngợi rồi, tại sao lại không chấp nhận được?
-
Juventus ngày trước cực kỳ ổn định mà giờ thì thất thường kinh khủng, Del Neri tuổi già quá chừng mà kinh nghiệm non vô cùng ...
Juventus trước đây giống như một Windows XP cực kỳ ổn định nhưng Juventus giờ không phải là một Windows 7 cũng rất ổn định mà còn đẹp.
Khi Calciopoli 2006 bay qua...
-
Làm bài này cho anh em lên tinh thần
Từ sau vụ Calciopoli, Juve vẫn đang nỗ lực tìm lại hào quang quá khứ, những kết quả trên sân tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng kết quả trên bàn giấy lại đang cho thấy những tín hiệu rất lạc quan, dưới đây là tổng kết tài chính của Juve trong 6 mùa trở lại đây:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"]
Tuy nhiên không phải mọi thứ đều màu hồng, như các bạn thấy Juve đang sống nhờ tiền bản quyền truyền hình (65% thu nhập), tiền thu được từ các trận đấu quá ít (8%) vì thiếu khán giả(trong khi với các đội khác đây là nguồn thu không nhỏ) và mang tiếng xếp thứ 8 chứ thu nhập của Juve thật ra chỉ hơn nửa thu nhập của 2 đội top đầu Real và Barca( xấp xỉ 400tr). Mùa tới việc không được đá C1 sẽ làm mất của Juve ít nhất 25tr, làm giảm giá trị hợp đồng tên nhà tài trợ (BetClick- từ 7,5 xuống 6,5 tr mùa này ), may là Nike vẫn chơi đẹp khi giữ nguyên hợp đồng thiết kế áo 12tr/1 mùa cho đến mùa 15/16.
[div align=\\\"center\\\"] good job, Blanc.
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
Một vấn đề không thể không nhắc đến là lương của cầu thủ. Có 1 số quyết định của Marotta mùa này mình không đồng tình, nhưng đứng trên khía cạnh kinh tế, Marotta đã làm rất rất tốt. Dưới đây là bảng lương của Juve của báo Gazzetta Dello Sport:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F13.852.18064541.WF00%2Fgiorgiochiellinijuventus2466249.jpg&hash=6213e2ebb7c5e5b067c6edbaf56a2b6d47896d63)
Yeah! Juve sẽ trở lại.
[/div]
-
Làm bài này cho anh em lên tinh thần
Từ sau vụ Calciopoli, Juve vẫn đang nỗ lực tìm lại hào quang quá khứ, những kết quả trên sân tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng kết quả trên bàn giấy lại đang cho thấy những tín hiệu rất lạc quan, dưới đây là tổng kết tài chính của Juve trong 6 mùa trở lại đây:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"]
Tuy nhiên không phải mọi thứ đều màu hồng, như các bạn thấy Juve đang sống nhờ tiền bản quyền truyền hình (65% thu nhập), tiền thu được từ các trận đấu quá ít (8%) vì thiếu khán giả(trong khi với các đội khác đây là nguồn thu không nhỏ) và mang tiếng xếp thứ 8 chứ thu nhập của Juve thật ra chỉ hơn nửa thu nhập của 2 đội top đầu Real và Barca( xấp xỉ 400tr). Mùa tới việc không được đá C1 sẽ làm mất của Juve ít nhất 25tr, làm giảm giá trị hợp đồng tên nhà tài trợ (BetClick- từ 7,5 xuống 6,5 tr mùa này ), may là Nike vẫn chơi đẹp khi giữ nguyên hợp đồng thiết kế áo 12tr/1 mùa cho đến mùa 15/16.
[div align=\\\"center\\\"] good job, Blanc.
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
Một vấn đề không thể không nhắc đến là lương của cầu thủ. Có 1 số quyết định của Marotta mùa này mình không đồng tình, nhưng đứng trên khía cạnh kinh tế, Marotta đã làm rất rất tốt. Dưới đây là bảng lương của Juve của báo Gazzetta Dello Sport:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fca5.upanh.com%2F13.852.18064541.WF00%2Fgiorgiochiellinijuventus2466249.jpg&hash=6213e2ebb7c5e5b067c6edbaf56a2b6d47896d63)
Yeah! Juve sẽ trở lại.
[/div]
i hope so:X:X.
Cá nhân e thì e rất ngưỡng mộ J.C.Blanc.business havard mà không giỏi kinh doanh thì ai giỏi ta:))
-
Sao không cho Blanc lo mặt kinh doanh nhỉ
-
Hình như là cho rồi mà đúng không nhỉ? Hình như Blanc vẫn ở Juve và đã chỉ lo mảng tài chính . Em mù thông tin nên ai xác nhận lại hộ em nha.
-
Blanc là giám đốc tài chính mà ,tìm kiếm nhà tài trợ và những phi vụ làm ăn của Juve đều qua tay Blanc
-
Qua tay ổng chắc ổng ăn hết chứ Juve được bao nhiu ko biết
Lạy chúa, có phải như ở Việt Nam đâu mà phán linh tinh thế. Phan thế phải tội đó, người ta đàng hoàng mà
-
Sao không cho Blanc lo mặt kinh doanh nhỉ
Bây giờ đang là thế nhưng Blanc sắp về Pháp chuẩn bị EURO 2016 rồi. Các bạn có đoán ai sẽ lo mảng kinh tế sắp tới ko?
Andrea AGNELLI, có bằng quản lý kinh tế và Makerting của OXFORD
-
Bây giờ đang là thế nhưng Blanc sắp về Pháp chuẩn bị EURO 2016 rồi. Các bạn có đoán ai sẽ lo mảng kinh tế sắp tới ko?
Đùa tí! Em nghĩ là bác di Sant'Albano sẽ đảm nhận vai trò của Blanc. Hoặc hay hay thì vác Lapo Elkann về chơi.
-
Juve hiện tại chưa là một đội bóng, mới chỉ là 1 tập hợp các cầu thủ có tiềm năng.
Khoảng cách đội hình, nhịp độ trận đấu, lối chơi vẫn quá mơ hồ.
Đồng ý với ý kiến của bạn. Tuy nhiên mục tiêu của Juve mùa này là được tham dự C1 nên đây là năm nền tảng. Mong rằng sau 1 năm hoàn thiện đội hình cùng với việc tham dự C1 đồng nghĩa với sự thu hút được các ngôi sao lớn thì Juve sẽ chính thức trở lại là nôi khiếp sợ của Châu Âu. Trong tim tôi Juve luôn là đội bóng ngoại hạng (chứ đừng nói đến là hạng 2)
Bây giờ đang là thế nhưng Blanc sắp về Pháp chuẩn bị EURO 2016 rồi. Các bạn có đoán ai sẽ lo mảng kinh tế sắp tới ko?
Andrea AGNELLI, có bằng quản lý kinh tế và Makerting của OXFORD
Phải công nhận một điều rằng Blanc là một người làm kinh tế tuyệt vời. Trong khi tất cả các đội bóng ở Serie A đang nợ đầm đìa và thua lỗ triền miên thì Juve vẫn có lãi và vẫn rót đều vào thị trường chuyển nhượng (tuy rót nhầm hơi nhiều ) Nếu blanc có ra đi thì cũng thấy đôi chút tiếc nuối.
-
cái title của pic này ngứa mắt quá
-
Bao giờ vô địch thì mới hết ngứa được
-
Một câu thôi ... nếu juve là đội bóng hạng hai thỳ milan inter rồi roma là những đội bóng hạng 3 (:|
-
Đừng có mang Juve ra so sánh inter (cái đội ko có đến 1 cầu thủ ý trong đội hình chính thức, không đóng góp dc 1 cầu thủ nào cho azzuri).
-
Một câu thôi ... nếu juve là đội bóng hạng hai thỳ milan inter rồi roma là những đội bóng hạng 3 (:|
Hiện tại phải biết mình ở đâu để mà phấn đấu chứ, phải biết yếu chỗ nào để mà cố gắng chứ.
-
Làm bài này cho anh em lên tinh thần
Từ sau vụ Calciopoli, Juve vẫn đang nỗ lực tìm lại hào quang quá khứ, những kết quả trên sân tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng kết quả trên bàn giấy lại đang cho thấy những tín hiệu rất lạc quan, dưới đây là tổng kết tài chính của Juve trong 6 mùa trở lại đây:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"]
Tuy nhiên không phải mọi thứ đều màu hồng, như các bạn thấy Juve đang sống nhờ tiền bản quyền truyền hình (65% thu nhập), tiền thu được từ các trận đấu quá ít (8%) vì thiếu khán giả(trong khi với các đội khác đây là nguồn thu không nhỏ) và mang tiếng xếp thứ 8 chứ thu nhập của Juve thật ra chỉ hơn nửa thu nhập của 2 đội top đầu Real và Barca( xấp xỉ 400tr). Mùa tới việc không được đá C1 sẽ làm mất của Juve ít nhất 25tr, làm giảm giá trị hợp đồng tên nhà tài trợ (BetClick- từ 7,5 xuống 6,5 tr mùa này ), may là Nike vẫn chơi đẹp khi giữ nguyên hợp đồng thiết kế áo 12tr/1 mùa cho đến mùa 15/16.
[div align=\\\"center\\\"] good job, Blanc.
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
Một vấn đề không thể không nhắc đến là lương của cầu thủ. Có 1 số quyết định của Marotta mùa này mình không đồng tình, nhưng đứng trên khía cạnh kinh tế, Marotta đã làm rất rất tốt. Dưới đây là bảng lương của Juve của báo Gazzetta Dello Sport:
[div align=\\\"center\\\"]
[div align=\\\"center\\\"]