Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: julove on September 12, 2010, 05:52 PM
-
Trên những cuộc hành trình dài trong cuộc đời mỗi người, thật cần những điểm dừng. Để nghỉ ngơi, để ngoái đầu lại, tổng kết, thu hoạch....tất cả những gì cần để có thể tự nhìn lại mình xem mình đã đi được bao xa, mình thay đổi thế nào.
Vô tình nơi đây lại là một trạm nghỉ chân của mình. Ôi cuộc đời bao la quá!!!!
Nhớ lại ngày 4/12/2005. Một cái mốc vô tư lự. Mình tưởng tượng lại cái ngày hôm đấy. Mình đang ở nđ thân yêu, ngồi trong một cái quan net nhỏ chật hẹp nào đấy, hì hục đăng ký vào làm thành viên diễn đàn này. Hồi đấy chắc mình còn trẻ con lắm, thích nói những điều xa xôi, khó hiểu trong khi bản thân chẳng hiểu cái j hết. Lại còn để cái chữ ký " Giấc mơ quỹ dữ bay lên thiên đường nữa chứ". Ôi hồi đấy mình lấy câu này ở đâu thế nhỉ. Sao nghe nó "thần hoc" thế không biết .
Che, mình để Avar là Che. Một giấc mơ vĩ đại của mình lúc đấy. Ngày trước hâm lắm, lên lớp nói toàn những điều lớn lao, cao cả. Lớp 11 đấy, mà bàn về Che Giuevara, về cách mạng Cuba, về chủ nghĩa xã hội, về tư bản. Ôi ngày xưa mà nhận thức chính trị của mình đã khủng lắm đấy. ơ thế hóa ra càng học càng phản động à. Sao giờ mình lung lay dữ thế không biết
Đã gần 5 năm trôi qua. Giật mình nhìn lại quãng thời gian đã qua. À nói về chuyện này có lẽ phải cảm ơn một người bạn. Một người bạn có trong list nick Yahoo. Bạn ý nói bạn ý trong JFc, rằng bạn ý có nick mình trong đấy. Bạn ý hỏi không vào diễn đàn nữa à. Mình cười bảo chẳng vào nữa. Giờ lớn rồi. Ngày trước ham mê gặp bạn bè trên diễn đàn, nhưng giờ chẳng có thời gian nữa, lại thấy ko hợp nữa. Tình yêu Ý thì mình chẳng muốn nói j, chỉ giữ nó cho riêng mình, để nó cứ cháy, cứ lớn lao đến vô tận như thế, cả Juve nữa, cái lý do thích Juve ngày xưa nó kỳ cục lắm, không xuất phát điểm từ tình yêu bóng đá đâu. Đấy mọi thứ vẫn nguyên như thế, chỉ có mình, không còn đi cùng những đam mê, những cái thích bị ép chặt, dồn lại. Để làm gì thì không biết, để tập trung cho những cái mà mình theo đuổi mãi mà không được ư???. Ôi mình lại nói quá rồi, chỉ là tham gia một diễn đàn thôi mà, phải không. Nó có nói lên thật nhiều không???
Giờ mình khác lắm. Hì, nhớ ngày trước vào diễn đàn thấy các anh chị giới thiệu là sinh viên, ngưỡng mộ đến sùng bái ý . Sao thấy ai là sinh viên cũng long lanh thế, cũng đẹp thế. Để mình giờ, sinh viên năm cuối, thấy nó bình thường thế, hixx . Nhưng cảm giác khi vào diễn đàn vẫn thế, một không khí rất trẻ, tươi mát, những cái tên quen thuộc, lại như gặp lại một số điều thân quen ngỡ đã quên.
Cái chuyện mình tìm lại được tên trên diễn đàn cũng thật li kì truyện. Hì sau khi khai báo quên pass, mình vẫn thử loay hoay đánh vài cái pass mà mình nghĩ có thể ngày xưa mình đã sử dụng. và quả thật với suy nghĩ cực kỳ đơn giản của mình ngày xưa ( và hình như bây giờ vẫn thế ), mình đã thành công lần 2 với pass 123456.Keke, bài học rút ra là để mọi thứ thật đơn giản, sẽ trường tồn được lâu.
Uhm, lâu lắm mơi quay lại, viết một bài có là quá xa xỉ. . Nhưng chỉ muốn chia sẻ một cảm xúc nho nhỏ. Cảm xúc như khi đứng trươc gương, nhìn thấy trong gương là mình đấy mà lại ko phải là mình. Là mình của 5 năm về trước, trẻ con, nhỏ bé, hơi ngốc nghếch, phô trương. Buồn cười thật đấy.
-
Welcome you come back!
Cám ơn những lời tâm sự của bạn,mình nghĩ chắc hẳn ngày 4-12 năm đó là một ngày đặc biệt với bạn hoặc là nơi đây có kỉ niệm sâu sắc với bạn.Mình đăng kí làm thành viên rất lâu sau bạn,5 năm sau bạn post bai đầu tiên thì mình mới mò mẫm vào diến đàn,mình ko nhớ ngày nhưng là tháng 4-2010 mình đã có những bài viết đầu tiên,hơi muộn so với tình yêu cua mình dành cho Juve.Mình bắt đầu với tư cách là thành viên của đội bóng Jfc,thật tuyệt vời khi lần đầu tiên khoác lên người chiếc áo trắng đen huyền thoại và thi đấu đúng bằng niềm nhiệt huyết của mình.Mình đã có thêm những người bạn,những người anh em mà trong đó có những người mình rất ngưỡng mộ vầ coi như đó là những tấm gương mà mình cần học tập.
Mình ko nghĩ việc gặp gỡ trên diễn đàn là hợp hay ko,mình khác bạn,mình yêu Juve xuất phát từ trái bóng,từ rất nhỏ,nhưng có những người coi diễn đàn là 1 người bạn là những trang nhật kí để qua đó họ có những phút thả mình trong những dòng tâm sự,để được chia sẻ hoặc chỉ đơn giản viết lên những điều mình ko thể nói.
Mình mong có thể tiếp tục đọc được những cảm xúc nho nhỏ của bạn.
-
Welcome you come back!
Cám ơn những lời tâm sự của bạn,mình nghĩ chắc hẳn ngày 4-12 năm đó là một ngày đặc biệt với bạn hoặc là nơi đây có kỉ niệm sâu sắc với bạn.Mình đăng kí làm thành viên rất lâu sau bạn,5 năm sau bạn post bai đầu tiên thì mình mới mò mẫm vào diến đàn,mình ko nhớ ngày nhưng là tháng 4-2010 mình đã có những bài viết đầu tiên,hơi muộn so với tình yêu cua mình dành cho Juve.Mình bắt đầu với tư cách là thành viên của đội bóng Jfc,thật tuyệt vời khi lần đầu tiên khoác lên người chiếc áo trắng đen huyền thoại và thi đấu đúng bằng niềm nhiệt huyết của mình.Mình đã có thêm những người bạn,những người anh em mà trong đó có những người mình rất ngưỡng mộ vầ coi như đó là những tấm gương mà mình cần học tập.
Mình ko nghĩ việc gặp gỡ trên diễn đàn là hợp hay ko,mình khác bạn,mình yêu Juve xuất phát từ trái bóng,từ rất nhỏ,nhưng có những người coi diễn đàn là 1 người bạn là những trang nhật kí để qua đó họ có những phút thả mình trong những dòng tâm sự,để được chia sẻ hoặc chỉ đơn giản viết lên những điều mình ko thể nói.
Mình mong có thể tiếp tục đọc được những cảm xúc nho nhỏ của bạn.
Chú em Quỳnh là ngày 2-5 mà
-
Chú em Quỳnh là ngày 2-5 mà
Vậy hả anh.Em nhớ rồi.thanks anh nha.
-
Lạng ka nhớ đi đá bóng nhé để anh em xem mặt mũi thực hư ra sao....
-
Lạng ka nhớ đi đá bóng nhé để anh em xem mặt mũi thực hư ra sao....
Chuẩn, xem lạng đá thì sẽ tiếc cho mà coi.
-
Vì cuộc sống mà, có ai muốn gì được đó đâu?
9 xác.Giống như mình đang bùn vì.........chưa có bx mà ko biết thế nào bi giờ,cô đơn quá
-
9 xác.Giống như mình đang bùn vì.........chưa có bx mà ko biết thế nào bi giờ,cô đơn quá
Cô đơn vì chưa có bà xã,nghe có vẻ ko hợp lí lắm nhỉ người đàn ống 19 tuổi.
-
9 xác.Giống như mình đang bùn vì.........chưa có bx mà ko biết thế nào bi giờ,cô đơn quá
Như tui đây nè, có người iu rùi cũng gần như là bx nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Giá như cuộc sống nó tốt đẹp với cô ấy hơn một chút mình sẽ thấy vui hơn.
Suốt ngày cô ấy kêu chán với việc học hạnh và chạy ngược chạy xuôi đi kiếm việc làm mà chẳng được.
Ôi cái cuộc sống này? cuộc đời biết sống được bao lâu???
-
Ôi anh ơi .... cuộc sống bon chen quá nên nhiều lúc ta quên mất nhiều kỉ niệm .... quên mất nhiều thứ có giá trị xung quanh mình mà ....
Có thể em sắp như anh julove khi mà chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi
-
Ôi anh ơi .... cuộc sống bon chen quá nên nhiều lúc ta quên mất nhiều kỉ niệm .... quên mất nhiều thứ có giá trị xung quanh mình mà ....
Có thể em sắp như anh julove khi mà chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi
julove là đàn bà nhé,nhầm hàng rồi em ơi!
-
Được 6 năm rùi từ khi mình đặt chân tới đây. hậu như mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào? mình có thay đổi đôi chút nhưng tóm lại tất cả với mình nơi gắn bó nhất vẫn là nơi đây.
Nhưng lúc vui buồn chỉ có mỗi nơi đây làm mình thấy bình tĩnh nhất.
-
mình thì mới được 6 tháng,nhưng có cái cảm giác gì đó rất thân thuộc.Mình quý những người anh em ở đây,tất cả đã dạy cho mình rất nhiều điều.
Hãy bắt đầu ngay lúc này,đừng để thời gian chờ đợi
-
julove là đàn bà nhé,nhầm hàng rồi em ơi!
DẠ vâng em xin lỗi .......
Đọc văn phong thấy giống con giai
-
Sao đợi mình nhục như con cá nục
-
Nhiều lúc nhìn lại mình vẫn chưa làm gì được cho chính mình???????
-
Mình đang thất bại trên tất cả các con đường
-
I can see a change in me. But I won't look back. Cause that's behind me...
-
Đừng nhìn lại
[youtube]JlFgWc7WVIs[/youtube]
-
Đang định vào Nhìn lại cái thì thấy chú aka post clip Đừng nhìn lại của Lương Bóng đ.á.i nên không nhìn nữa.
-
Đang định vào Nhìn lại cái thì thấy chú aka post clip Đừng nhìn lại của Lương Bóng đ.á.i nên không nhìn nữa.
anh không nhìn nữa thì cũng không nhất thiết phải nói ra [-(
-
đọc 2 từ nhìn lại đầu tiên làm em liên tưởng đến 1 buổi trò chuyện thế này mà em thấy rất hay
http://zagvillage.org/home/2012/01/01/h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-hai-m%C6%B0%C6%A1i-phut-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%9Di/
"Nếu tất cả cuộc đời của bạn được chiếu chậm lại, bạn có thể nói lại những gì từ cuốn phim đó." Nếu mọi người chắc chắn có đi thì tối nay tới em sẽ gửi vé cho mọi người.(free)
Rất vui vì hôm nay em chính thức là mem onl của nhà ta, gặp mọi người lần đầu ở sân 4 A NVH TNiên đón anh Cannavaro, ôi cảm xúc mãnh liệt, mọi người thật tuyệt vời.
à, ban tổ chức mình em tên BÔng nên nếu hỏi mọi người thấy em ngay( bigC lên lầu 3 nha mọi người) http://zagvillage.org/home/2012/01/01/h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-hai-m%C6%B0%C6%A1i-phut-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-d%E1%BB%9Di
Have a nice sunday everyone with this song "Tìm lại"
http://www.youtube.com/watch?v=v2RqQ2HCH5c
-
Nhìn lại quãng thời gian đã qua mình đã sống quá lãng phí.. :(