Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on August 25, 2010, 08:53 AM

Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 25, 2010, 08:53 AM
Một mùa giải Champions League sôi động nữa sắp bước vào giai đoạn vòng đấu bảng, mình lập topic này để những thành viên quan tâm đến giải đấu này bình luận nhé.

Kết quả lượt về loạt trận xác định các CLB vượt qua vòng sơ loại cuối cùng:

Anderlecht   2 - 2   Partizan Belgrade
FC Sheriff   0 - 3   Basel
Hapoel Tel Aviv   1 - 1   RB Salzburg
Sampdoria   3 - 2   Werder Bremen
Sevilla   3 - 4   Braga

Ajax Amsterdam   2 - 1   Dynamo Kyiv
Auxerre   2 - 0   Zenit St. Petersburg
FC Copenhagen   1 - 0   Rosenborg
Tottenham H.   4 - 0   Young Boys Bern
Zilina   1 - 0   Sparta Prague


Thật tiếc cho chú Sampdoria, dẫn trước 3 bàn và tràn trề cơ hội đi tiếp, vậy mà để Bremen cân bằng tổng tỉ số ở phút 90 và vượt lên ở phút 100....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: juvehistory on August 25, 2010, 03:32 PM
Sampdoria   thua đau thật. Lại thêm một nỗi buồn cho bóng đá Ý. Bị bóng đá Đức loại. Samp bốc thăm đen thật. Nếu Juve mà Samp không biết thế nào. Biết đâu cũng thua  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: sieumathanthanh on August 25, 2010, 04:38 PM
Vẫn biết những phút cuối trận, đội thua không còn gì để mất sẽ điên cuồng tấn công và cực kỳ nguy hiểm, nhưng kịch bản Sampdoria trải qua thì.. quá đau. Hàng chục triệu euro tan tành trong giây lát.
Hỡi ôi những hàng phòng ngự của các CLB Ý ngày xưa!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on August 25, 2010, 09:32 PM
Quote from: sieumathanthanh
Vẫn biết những phút cuối trận, đội thua không còn gì để mất sẽ điên cuồng tấn công và cực kỳ nguy hiểm, nhưng kịch bản Sampdoria trải qua thì.. quá đau. Hàng chục triệu euro tan tành trong giây lát.
Hỡi ôi những hàng phòng ngự của các CLB Ý ngày xưa!
             Hohohoho,tuy Samp đã thua và cả nước Ý đều bùn nhưng với Juve thì chưa chắc đâu anh.Anh ko nghe Juve đang "nhăm nhe" Samp thua ở C1 để "nẫng" Pazzini và may mắn thì Cassano lun sao.Vì thế Samp thua là điều đáng mừng chứ sao lại bùn nhỉ,phải ko????  

Quote from: juvehistory
Sampdoria   thua đau thật. Lại thêm một nỗi buồn cho bóng đá Ý. Bị bóng đá Đức loại. Samp bốc thăm đen thật. Nếu Juve mà Samp không biết thế nào. Biết đâu cũng thua  
                    Ui trời,Sampdoria mà xét tổng quan thì ko có tư cách "xách vớ" cho Juve của chúng ta đâu mà đòi đá ở C1.C1 là đấu trường dành riêng cho những ông lớn của bóng đá thế giới,những đội bóng tầm trung hay thấp hơn tham dự chỉ là để làm đẹp hơn giải đấu thui chứ mún tiến sâu chắc phải đợi.....vài chục năm nữa
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 26, 2010, 08:20 AM
Đừng nói thế, dù sao thì mùa vừa rồi, Samp xứng đáng nhất với vị trí thứ tư chứ còn gì nữa, họ chơi hay hơn chúng ta nhiều!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 27, 2010, 07:40 AM
Vòng đấu bảng Champions League mùa giải 2010/2011:

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi825.photobucket.com%2Falbums%2Fzz171%2Falexinr%2Fcl2010.jpg&hash=50c5e5bdd1767c8e88be20f327b403a6e2150640)
Title: Champions League 2010/2011
Post by: thailam on August 27, 2010, 08:25 AM
Bảng G là bảng tử thần với sự góp mặt của 3/4 từng vô địch, còn lại là ẩn số đến từ Pháp Auxerre.
Các bảng khác đều dễ dàng cho các đội ở nhóm I, Chelsea, Arsenal xem ra dễ chịu nhất!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 27, 2010, 08:37 AM
Cả Barca nữa, may mắn rơi vào một bảng đấu dễ chơi.
Năm nay không biết Milan có làm ăn được gì trước dàn sao của Real Madrid không?
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Gaetano Scirea on August 27, 2010, 12:35 PM
 Hi vọng vào Valencia.Bảng C có mỗi MU là vượt trội
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 27, 2010, 01:19 PM
...Valencia bán 2 chàng David rồi thì lấy ai đá lại ManU đây nhỉ???

Title: Champions League 2010/2011
Post by: péAn_Juve on August 27, 2010, 01:50 PM
Milan lại gặp Real , thích nhờ ....... tội nghiệp các Kaka-ista
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Gaetano Scirea on August 27, 2010, 05:46 PM
Quote from: alex_arsenal
...Valencia bán 2 chàng David rồi thì lấy ai đá lại ManU đây nhỉ???


Thì thế mới nói MU nổi trộ trong bảng này.2 đối thủ còn lại không đáng ngại lắm
Valencia bán 2 chàng David nhưng vẫn còn Mata.Cộng thê các tân binh như Soldado...cũng không đến nỗi quá tệ
Vicente và Joaquin mà hồi sinh thì tuyệt.Cặp TV cánh thần tượng của mình
Title: Champions League 2010/2011
Post by: damducquynh on August 28, 2010, 09:44 AM
Năm nào Arsenal cũng bốc vào bảng nhẹ kí nhỉ?Đỏ quá.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on August 28, 2010, 11:33 AM
Nói chung là cả 3 đội đầu bảng Premier League hình như năm nào cũng vô những bảng đấu không phải là tử thần ấy chứ!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on September 16, 2010, 07:51 AM
Lượt đấu thứ nhất vòng bảng Champions League 2010/2011:

Champions League - Group A
 
FC Twente Enschede   2 - 2   Inter Milan
Werder Bremen   2 - 2   Tottenham H.

Champions League - Group B
 
Benfica   2 - 0   Hapoel Tel Aviv
Lyon   1 - 0   Schalke

Champions League - Group C

Bursaspor   0 - 4   Valencia
Manchester U.   0 - 0   Rangers

Champions League - Group D

Barcelona   5 - 1   Panathinaikos
FC Copenhagen   1 - 0   Rubin Kazan

Champions League - Group E
 
Bayern Munich   2 - 0   AS Roma
CFR Cluj   2 - 1   Basel

Champions League - Group F
 
Marseille   0 - 1   Spartak Moscow
Zilina   1 - 4   Chelsea

Champions League - Group G

AC Milan   2 - 0   Auxerre
Real Madrid   2 - 0   Ajax Amsterdam

Champions League - Group H

Arsenal   6 - 0   Braga
Shakhtar Donetsk   1 - 0   Partizan Belgrade
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on September 28, 2010, 05:12 PM
Kết quả bốc thăm thì Arsenal , Manchester và Chelsea vào vòng sau rùi ... còn nhất bảng không thì tùy vào phong độ họ ......
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on September 28, 2010, 07:07 PM
Năm nay quá bùn vì Juve ko thể góp mặt nên ko mún xem C1 chút nào cả,đội nào vô địch thì mặc xác,chỉ mong sao mùa tới Juve sẽ ko phải làm khán giả như năm nay nữa      
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Nguyen Hai Long on September 28, 2010, 07:33 PM
Quote from: dinozoff1991
Năm nay quá bùn vì Juve ko thể góp mặt nên ko mún xem C1 chút nào cả,đội nào vô địch thì mặc xác,chỉ mong sao mùa tới Juve sẽ ko phải làm khán giả như năm nay nữa      
Ko chỉ có Juve, cả Liverpool cũng ko vào, chán
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on September 30, 2010, 08:02 AM
Kết quả lượt thi đấu thứ 2 vòng bảng:

Champions League - Group A
 
Inter Milan   4 - 0   Werder Bremen
Tottenham H.   4 - 1   FC Twente Enschede

Champions League - Group B

Hapoel Tel Aviv   1 - 3   Lyon
Schalke   2 - 0   Benfica

Champions League - Group C
 
Rangers   1 - 0   Bursaspor
Valencia   0 - 1   Manchester U.

Champions League - Group D
 
Rubin Kazan   1 - 1   Barcelona
Panathinaikos   0 - 2   FC Copenhagen

Champions League - Group E
 
AS Roma   2 - 1   CFR Cluj
Basel   1 - 2   Bayern Munich

Champions League - Group F
 
Spartak Moscow   3 - 0   Zilina
Chelsea   2 - 0   Marseille

Champions League - Group G
 
Ajax Amsterdam   1 - 1   AC Milan
Auxerre   0 - 1   Real Madrid

Champions League - Group H
 
Braga   0 - 3   Shakhtar Donetsk
Partizan Belgrade   1 - 3   Arsenal
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on October 20, 2010, 12:07 PM
Lượt trận C1 hôm qua đã làm tất cả các tín đồ bóng đá mãn nhãn với những trận cầu đầy sức cống hiến.Nhìn các trận đấu hôm qua cứ tưởng là đang ở thập niên 70-80,lúc đó bóng đá tấn công đang "xưng hùng xưng bá" chứ ko như bóng đá hiện đại.Ấn tượng nhất chính là Real Madrid,Arsenal và cầu thủ chơi hay nhất lượt trận đêm qua ko ai khác chính là Ronaldo.Hàng thủ già nua của AC dường như ko thể ngăn cản được CR7 khi gần như 1 mình anh đã khuấy đảo cả hàng thủ của AC,đáng tiếc là tỷ số chỉ là 2-0 khi Real đã áp đảo gần như nguyên trận đấu.Còn trận Arsenal cũng thế,các cầu thủ trẻ của Wenger đã thi đấu cứ như là đá tập vậy khi áp đảo trong suốt cả trận.Nhưng Arsenal sẽ ko có được 1 thế trận như thế nếu thủ môn Pyatov của S.Donestk ko mắc 1 sai lầm khó tha thứ.Đêm nay lượt trận thứ 2 sẽ tiếp tục và hy vọng sẽ giống như hôm nay,kịch tính và hấp dẫn
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on October 20, 2010, 02:36 PM
Có sẵn topic "Champions League" rồi nhé, anh sẽ nhập 2 topic này lại làm 1.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on October 21, 2010, 07:42 AM
Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2010/2011:

Champions League - Group A
 
FC Twente Enschede   1 - 1   Werder Bremen
Inter Milan   4 - 3   Tottenham H.

Champions League - Group B
 
Lyon   2 - 0   Benfica
Schalke   3 - 1   Hapoel Tel Aviv

Champions League - Group C
 
Manchester U.   1 - 0   Bursaspor
Rangers   1 - 1   Valencia

Champions League - Group D
 
Barcelona   2 - 0   FC Copenhagen
Panathinaikos   0 - 0   Rubin Kazan

Champions League - Group E
 
AS Roma   1 - 3   Basel
Bayern Munich   3 - 2   CFR Cluj

Champions League - Group F
 
Spartak Moscow   0 - 2   Chelsea
Marseille   1 - 0   Zilina

Champions League - Group G

Ajax Amsterdam   2 - 1   Auxerre
Real Madrid   2 - 0   AC Milan

Champions League - Group H
 
Arsenal   5 - 1   Shakhtar Donetsk
Braga   2 - 0   Partizan Belgrade
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on October 21, 2010, 10:20 AM
Lại 1 lượt trận C1 diễn ra mang đầy tính cống hiến làm thỏa mãn tất cả những ai chịu khó thức khuya để xem và đội bóng phải nói là hay nhất lượt trận đêm qua ko ai khác chính là Tottenham.Tuy thua nhà Đ.K.V.Đ Inter Milan nhưng phải nói đây là 1 trận đấu mà có lẽ trong lịch sử bóng đá khó có thể lặp lại 1 lần nữa.Trong hoàn cảnh mất 1 người và bị dẫn trước đến 4-0 thì hiếm ai dám nghĩ Tottenham sẽ có 1 trận đấu để đời như vậy.Cầu thủ hay nhất lượt trận này ko ai xứng đáng hơn G.Bale.1 cú hattrick gần như cùng 1 kịch bản.Anh đã vượt qua được áp lực và chứng minh rằng mình ko còn là 1 tài năng nữa mà đã trở thành 1 ngôi sao.MU hay Barca tuy thắng nhưng lại ko thuyết phục cho lắm,tuy cả 2 "ông lớn" này đã chơi rất cống hiến và hết mình.Ước gì ngày mai Juve thân iu của chúng ta sẽ làm được như vậy nhỉ    

-----------------------------------------

P/S: cảnh cáo lần 1 với chú về tên cầu thủ nhé, thêm một lần ghi là G.Bèo nữa là anh cho lên cột đấy!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on November 04, 2010, 01:26 AM
Champions League mùa 2010-2011  
Lượt trận thứ tư

Thứ ba, ngày 2/11

20h45
Bảng A
Tottenham 3-1 Inter  
(Van der Vaart 18', Crouch 61', Pavlyuchenko 89' - Eto'o 80')
Bremen 0-2 Twente
(Chadli 81', de Jong 84')

Bảng B
Hapoel Tel Aviv 0-0 Schalke
Benfica 4-3 Lyon
(Alan Kardec 20', Coentrao 31', 67', Javi Garcia 43' - Gourcuff 75', Gomis 85', Lovren 90'+5)

Bảng C
Valencia 3-0 Rangers
(Soldado 34', 71', Facundo Costa 90')
Bursaspor 0-3 MU
(Fletcher 48', Obertan 73', Tiago Bebe 77')

Bảng D
Copenhagen 1-1 Barca
(Claudemir 33' - Messi 31')
Rubin 0-0 Panathinaikos
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on November 04, 2010, 08:45 AM
Lượt trận thứ tư vòng bảng:

Champions League - Group A

Tottenham H.   3 - 1   Inter Milan
Werder Bremen   0 - 2   FC Twente Enschede

Champions League - Group B
 
Benfica   4 - 3   Lyon
Hapoel Tel Aviv   0 - 0   Schalke

Champions League - Group C
 
Bursaspor   0 - 3   Manchester U.
Valencia   3 - 0   Rangers

Champions League - Group D

Rubin Kazan   0 - 0   Panathinaikos
FC Copenhagen   1 - 1   Barcelona

Champions League - Group E

Basel   2 - 3   AS Roma
CFR Cluj   0 - 4   Bayern Munich

Champions League - Group F
 
Chelsea   4 - 1   Spartak Moscow
Zilina   0 - 7   Marseille

Champions League - Group G

AC Milan   2 - 2   Real Madrid
Auxerre   2 - 1   Ajax Amsterdam

Champions League - Group H
 
Partizan Belgrade   0 - 1   Braga
Shakhtar Donetsk   2 - 1   Arsenal
Title: Champions League 2010/2011
Post by: vuan1995 on November 04, 2010, 12:16 PM
Quote from: alex_arsenal
Lượt trận thứ tư vòng bảng:

Champions League - Group A

Tottenham H.   3 - 1   Inter Milan
Werder Bremen   0 - 2   FC Twente Enschede

Champions League - Group B
 
Benfica   4 - 3   Lyon
Hapoel Tel Aviv   0 - 0   Schalke

Champions League - Group C
 
Bursaspor   0 - 3   Manchester U.
Valencia   3 - 0   Rangers

Champions League - Group D

Rubin Kazan   0 - 0   Panathinaikos
FC Copenhagen   1 - 1   Barcelona

Champions League - Group E

Basel   2 - 3   AS Roma
CFR Cluj   0 - 4   Bayern Munich

Champions League - Group F
 
Chelsea   4 - 1   Spartak Moscow
Zilina   0 - 7   Marseille

Champions League - Group G

AC Milan   2 - 2   Real Madrid
Auxerre   2 - 1   Ajax Amsterdam

Champions League - Group H
 
Partizan Belgrade   0 - 1   Braga
Shakhtar Donetsk   2 - 1   Arsenal
inter bị đối thủ làm thịt tới 3-1 thật đáng thổ hẹn
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on November 24, 2010, 08:51 AM
Loạt trận thứ 5 vòng bảng:

Champions League - Group E

AS Roma   3 - 2   Bayern Munich
Basel   1 - 0   CFR Cluj

Champions League - Group F
 
Spartak Moscow   0 - 3   Marseille
Chelsea   2 - 1   Zilina

Champions League - Group G

Ajax Amsterdam   0 - 4   Real Madrid
Auxerre   0 - 2   AC Milan

Champions League - Group H

Braga   2 - 0   Arsenal
Partizan Belgrade   0 - 3   Shakhtar Donetsk
Title: Champions League 2010/2011
Post by: tung359 on November 24, 2010, 03:36 PM
Rạng sáng nay Mou khai sinh ra 1 "trò mèo"  mới : tẩy thẻ cho Alonso và Ramos trước khi vào vòng knock out. Cá nhân mình nghĩ tay này có thể làm đủ mọi trò để gia tăng % thắng lợi cho đội bóng mà hắn dẫn dắt, ko fair play tẹo nào
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on November 24, 2010, 07:14 PM
Việc làm đóa cũng đúng thôi ! Vì Alonso và Ramos đá những vị trí rất nhạy cảm với thẻ ......
Những việc làm nhỏ nhặt thế nhưng mang lại thành công cho đội bóng .... chu đáo đấy chứ ! Đền lúc Real vô địch roài có ai mòa để ý để việc fair-play
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on November 25, 2010, 07:58 AM
Champions League - Group A

Inter Milan   1 - 0   FC Twente Enschede
Tottenham H.   3 - 0   Werder Bremen

Champions League - Group B

Hapoel Tel Aviv   3 - 0   Benfica
Schalke   3 - 0   Lyon

Champions League - Group C
 
Rangers   0 - 1   Manchester U.
Valencia   6 - 1   Bursaspor

Champions League - Group D

Rubin Kazan   1 - 0   FC Copenhagen
Panathinaikos   0 - 3   Barcelona
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on December 08, 2010, 08:15 AM
Loạt trận cuối cùng vòng bảng:

Champions League - Group A

FC Twente Enschede   3 - 3   Tottenham H.
Werder Bremen   3 - 0   Inter Milan

Champions League - Group B

Benfica   1 - 2   Schalke
Lyon   2 - 2   Hapoel Tel Aviv

Champions League - Group C

Bursaspor   1 - 1   Rangers
Manchester U.   1 - 1   Valencia

Champions League - Group D

Barcelona   2 - 0   Rubin Kazan
FC Copenhagen   3 - 1   Panathinaikos
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Duong Qua on December 08, 2010, 08:43 AM
Inter dính 3 phát lận à, xuống cấp dữ quá  Inter đứng thứ hai rồi, không biết có bật bãi sớm không đây?
Title: Champions League 2010/2011
Post by: madkiller_2008 on December 08, 2010, 10:03 AM
Quote from: Duong Qua
Inter dính 3 phát lận à, xuống cấp dữ quá  Inter đứng thứ hai rồi, không biết có bật bãi sớm không đây?

Vào đụng mấy anh đầu bảng cũng nguy cơ toi cao. Inter giờ dồn sức cho Cúp Các CLB Thế Giới nên chấp nhận thua 3 nho đấy mà. )
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on December 08, 2010, 11:01 AM
Quote from: Duong Qua
Inter dính 3 phát lận à, xuống cấp dữ quá  Inter đứng thứ hai rồi, không biết có bật bãi sớm không đây?
Em mong cho Inter đi xa xa tí ở Champions League để ít phần tập trung vào Serie A, với lại để ông Benitez không bị sa thải sớm....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on December 09, 2010, 10:22 AM
Champions League - Group E

Bayern Munich   3 - 0   Basel
CFR Cluj   1 - 1   AS Roma

Champions League - Group F

Marseille   1 - 0   Chelsea
Zilina   1 - 2   Spartak Moscow

Champions League - Group G

AC Milan   0 - 2   Ajax Amsterdam
Real Madrid   4 - 0   Auxerre

Champions League - Group H

Arsenal   3 - 1   Partizan Belgrade
Shakhtar Donetsk   2 - 0   Braga
Title: Champions League 2010/2011
Post by: madkiller_2008 on December 17, 2010, 09:50 PM
Juve ko có đá C1 nên topic này chìm luôn rồi.

Vừa chộp được cái bốc thăm vòng 1/16 C1 mùa này đây.

[div align=\\\"center\\\"]AS Roma - Shakhtar Donetsk
AC Milan - Tottenham
Valencia - Schalke
Inter Milan - Bayern Munich
Lyon - Real Madrid
Arsenal - Barcelona
Marseille - Manchester United
Copenhagen - Chelsea
[/div]

Title: Champions League 2010/2011
Post by: giorgio chiellini on December 17, 2010, 10:29 PM
Lyon lại gặp Real vòng 1/16    AC thì chết chìm với Tot là chắc. Trận chung kết C1 tái diễn giữa Inter và Bayern  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on December 17, 2010, 11:16 PM
Arsenal - Barcelona đáng xem đấy . Mùa trước gặp mùa này gặp tiếp ^^ Thế nào cũng nổi lên tin F4 về Barca ....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on December 18, 2010, 08:05 AM
Chelsea và ManU năm nào cũng gặp những đối thủ dễ chịu ở vòng loại đầu tiên nhỉ?
Trong các đại diện Serie A thì xem ra cơ hội đi tiếp của Roma là sáng nhất, nhưng Shakhtar Donetsk cũng không phải tay mơ nên cũng không thể chủ quan được, năm nay cố gắng cỗ vũ Roma mới được....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Gaetano Scirea on December 18, 2010, 08:29 AM
 Valencia của mình chỉ phải đung Schalke 04.Đối thủ vừa tầm
Title: Champions League 2010/2011
Post by: thailam on December 18, 2010, 09:16 AM
Quote from: Gaetano Scirea
Valencia của mình chỉ phải đung Schalke 04.Đối thủ vừa tầm
Ở đây lại còn có Valencia của mình, Juve của mình ko có nên miễn bàn
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on December 18, 2010, 09:38 AM
Ngoài Juve ra thì ủng hộ Arsenal, nhưng đụng ngay Barca ở vòng này thì xem như xong rồi...

Thôi thì cũng là một cơ hội để Arsenal lui về kiếm những cái cup vừa tầm hơn sau khoảng thời gian quá dài trắng tay...
Title: Champions League 2010/2011
Post by: damducquynh on December 28, 2010, 08:49 AM
Mình lại dành phần trái tim nhỏ nhoi còn lại cho the Blues.Gần như chắc chắn 1 vé tứ kết đã dành cho họ.Xin chia buồn với Arsenal và Inter.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: péAn_Juve on December 28, 2010, 09:14 AM
Quote from: damducquynh
Mình lại dành phần trái tim nhỏ nhoi còn lại cho the Blues.Gần như chắc chắn 1 vé tứ kết đã dành cho họ.Xin chia buồn với Arsenal và Inter.

Tự tin quá thể    . Mình ủng hộ tạm Barca và Milan vậy , cả OM nữa . Năm nay ko biết sao ko thích MU  

 [!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]AC thì chết chìm với Tot là chắc. Trận chung kết C1 tái diễn giữa Inter và Bayern  [/quote]

Mỗi vế cá với mình 1 cây kem nhé    ?
Title: Champions League 2010/2011
Post by: vuan1995 on December 28, 2010, 10:07 PM
Ngoài tình yêu Juve ra thì Arsenal luôn là đội bóng em yêu thích ,sẽ luôn ủng hộ .Hi vọng Ars sẽ viết nên câu chuyện cổ tích khu đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 16, 2011, 10:46 AM
Milan 0-1 Tottenham
Milan "lên đảo" là cái chắc , thua ngay sân nhà còn gì mòa trong chờ nữa .
Valencia 1 - 1 Shalke 04
Shalke 04 chiếm 1 chút lợi thế khi có bàn thắng ở sân khách cho trận lượt về .
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 17, 2011, 10:25 AM
Roma 2-3 Shakhtar Donetsk
(Perrotta 28', Menez 61' - Jadson 29', Douglas Costa 36', Luiz Adriano 41')
Arsenal 2-1 Barca
(Van Persie 78', Arshavin 83' - Villa 26')
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on February 17, 2011, 12:15 PM
Trận đấu giữa Arsenal-Barcelona đúng là 1 trận cầu "Siêu kinh điển" giữa 2 trường phái tấn công làm mê đắm các fan.Trong suốt cả trận thì cả 2 đội dường như đã ko chú trọng lắm vào khâu phòng thủ mà chỉ biết tấn công,tấn công và tấn công.1 trận đấu tuyệt vời mà ko biết nói như thế nào để bình luận cả    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: QuốcHiếu on February 17, 2011, 02:38 PM
Nhìn trận lượt đi thì chắc Italia toe 2 em Milan và Roma rồi. Còn mỗi Inter chưa biết ra sao thôi !
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on February 18, 2011, 02:32 PM
Nhìn bóng đá Ý ở các cúp Châu Âu càng ngày càng thảm quá....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 18, 2011, 04:59 PM
Inter gặp Bayern thì nguy cơ còn cao hơn Roma và Milan
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 22, 2011, 03:13 PM
Lượt đi vòng 16 đội Champions League :

Copenhagen - Chelsea : Chở Torres khai hỏa
Lyon - Real Madrid : Cái khớp của lịch sử
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on February 23, 2011, 09:54 AM
Real Madrid 1 lần nữa lại bị Lyon cầm chân.Benzema đã có 1 trận đấu hay với nhìu tình huống tấn công sắc nét và đặc biệt nhất chính là pha solo hoàn hảo,loại bỏ cả 3 hậu vệ Lyon để ghi bàn.Nhưng tiếc là Real đã "cầm vàng mà để vàng rơi",1 pha sơ hở của hàng thủ đã để cho Gomis san bằng tỷ số vào những phút cuối.Thật là đáng tiếc cho thầy trò Mourinho nhưng họ vẫn có thể vui vì đã có được bàn thắng trên sân khách,lượt về chỉ cần tàn tàn là xem như Real Madrid đi tiếp(nếu ko có gì bất trắc xảy ra)  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 23, 2011, 12:00 PM
Quote from: dinozoff1991
Real Madrid 1 lần nữa lại bị Lyon cầm chân.Benzema đã có 1 trận đấu hay với nhìu tình huống tấn công sắc nét và đặc biệt nhất chính là pha solo hoàn hảo,loại bỏ cả 3 hậu vệ Lyon để ghi bàn.Nhưng tiếc là Real đã "cầm vàng mà để vàng rơi",1 pha sơ hở của hàng thủ đã để cho Gomis san bằng tỷ số vào những phút cuối.Thật là đáng tiếc cho thầy trò Mourinho nhưng họ vẫn có thể vui vì đã có được bàn thắng trên sân khách,lượt về chỉ cần tàn tàn là xem như Real Madrid đi tiếp(nếu ko có gì bất trắc xảy ra)  
Zoff này toàn nói quá .
Thứ 1 : Benzema đá dự bị được tung vào hiệp 2 . Ngoài tình huống ghi bản , có phần may mắn cho trượt chân thì chả để lại pha bóng nào khác .
Thứ 2 : Bàn thắng Benzema đi bóng có thể gọi là qua 2 cầu thủ thôi . Làm gì có 3 cầu thủ .

Update Lượt đi vòng 16 đội

Thứ ba, ngày 22/2
Copenhagen 0-2 Chelsea
(Anelka 17', 54')
Lyon 1-1 Real Madrid
(Gomis 83' - Benzema 65')

20h45 thứ tư, ngày 23/2
(giờ Trung Âu; + 6 = giờ Hà Nội)
Marseille - MU : Đi dễ khó về ^^
Inter - Bayern : Thêm 1 đại diện của Serie A thất bại .
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on February 23, 2011, 12:29 PM
Quote from: ruudro
Zoff này toàn nói quá .
Thứ 1 : Benzema đá dự bị được tung vào hiệp 2 . Ngoài tình huống ghi bản , có phần may mắn cho trượt chân thì chả để lại pha bóng nào khác .
Thứ 2 : Bàn thắng Benzema đi bóng có thể gọi là qua 2 cầu thủ thôi . Làm gì có 3 cầu thủ .
Tuy chỉ là vào sân hiệp 2 nhưng em thấy Benzema thi đấu rất có hiệu quả và xông xáo.Còn Ronaldo hôm nay như bị ai ám ý,thi đấu quá cá nhân và bỏ lỡ nhìu cơ hội ghi bàn.Các vệ tinh xung quanh như Ozil hay Di Maria vẫn năng nổ và tích cực di chuyển nhưng tính sáng tạo thì ko thấy đâu(có mỗi 1 bài rê bóng từ cánh rồi xộc vào giữa nhưng vô ích vì đội trưởng Cris chỉ huy phòng thủ tốt quá  ).Còn tình huống mà Benzema ghi bàn thì em thấy là có đến 3 hậu vệ của Lyon theo sát anh lận mà(hậu vệ số 13,20 và đội trưởng Cris),thế nhưng Benzema vẫn bình tĩnh xử lý bóng và ghi bàn.Đáng nể thật  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 23, 2011, 01:02 PM
Cris là người phá bóng hụt khi bóng đã qua thủ môn .
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on February 23, 2011, 04:43 PM
Quote from: ruudro
Cris là người phá bóng hụt khi bóng đã qua thủ môn .
Cris lúc đầu đeo theo Benzema nhưng sau đó đã lùi vô trong khung thành hỗ trợ,còn 2 hậu vệ số 13 và 20 mới là người đeo sát Benzema nhưng cuối cùng cả 3 vẫn ko thể cản được người đồng đội cũ của mình ghi bàn giúp Real có được lợi thế lớn trước trận lượt về tại Bernabeu.Ôi ước gì Benzema về Juve nhỉ    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on February 24, 2011, 07:41 AM
Serie A có nguy cơ hết đại diện ở vòng loại tiếp theo của CL khi Inter Milan thua Bayern Munich 0-1 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi!

Nói chung là chẳng còn tí hi vọng nào cho Serie A trong cuộc chiến vì chiếc vé CL thứ 4 với Bundesliga nữa rồi!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on February 24, 2011, 09:50 AM
Việc Inter thất bại trước Bayern ko biết là tin vui hay bùn đây nữa,cảm xúc khó nói quá.Nhưng sau trận đấu này thì em thấy Inter đúng là đội bóng "khôn nhà dại chợ",ở Serie A thì hùng hổ và dữ dằn lắm nhưng khi ra C1 thì thể hiện 1 bộ mặt khác hẳn(hấp tấp,chệch choạc,yếu đuối,v.v.....................).Điều đó chứng tỏ vì sao ở Serie A Juventus vẫn là CLB số 1,tuy thi đấu ko được nổi bật và hoành tráng nhưng nếu phải đối đầu tay đôi thì phần thắng thường nghiêng về "Lão bà".Tiếc là mùa này C1 ko có Juve nhà ta chứ nếu ko chưa chắc MU,Barca hay Chelsea có thể tung hoành dễ dàng thế đâu  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on February 24, 2011, 10:41 AM
Hix hix , Zoff ơi là Zoff Juven vòng bảng Champions League và UEFA còn chưa xong đòi vào vòng 1/16 . Em nên nhỉn thực tế ngoài cái quá khứ ra thì Juve giờ chỉ đứng chung mân với Parlamo , Fiorentina , Udinese và Sampdoria .

Inter 0 - 1 B.M
Gomez 90'
O.M 0 - 0 M.U
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on February 24, 2011, 11:00 AM
Nói đến việc ra đấu trường Châu Âu thì nên nhắc đến Milan hơn là Juve...."
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Dkv on February 24, 2011, 02:20 PM
Công nhận mình nể Leo ghê ấy. Nếu Ranocchia ko bị chấn thuơng có khi Leo chẳng thay một ai hết. Cũng nể Val Gaal luôn khi cũng làm điều tuơng tự.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on February 27, 2011, 07:17 AM
Quote from: dinozoff1991
Việc Inter thất bại trước Bayern ko biết là tin vui hay bùn đây nữa,cảm xúc khó nói quá.Nhưng sau trận đấu này thì em thấy Inter đúng là đội bóng "khôn nhà dại chợ",ở Serie A thì hùng hổ và dữ dằn lắm nhưng khi ra C1 thì thể hiện 1 bộ mặt khác hẳn(hấp tấp,chệch choạc,yếu đuối,v.v.....................).Điều đó chứng tỏ vì sao ở Serie A Juventus vẫn là CLB số 1,tuy thi đấu ko được nổi bật và hoành tráng nhưng nếu phải đối đầu tay đôi thì phần thắng thường nghiêng về "Lão bà".Tiếc là mùa này C1 ko có Juve nhà ta chứ nếu ko chưa chắc MU,Barca hay Chelsea có thể tung hoành dễ dàng thế đâu  
Mình là thành viên mới dù yêu lão bà bao năm nay nhưng bạn này nói mình thấy giống kiểu như đang "thủ râm tinh thần" ấy.Dù ghét Inter nhưng bạn nói ko khách quan vì Inter đang sở hữu cú ăn 5,DKVD CL,vì thế dùng từ khôn nhà dại chợ đối với họ là ko đúng và ko công bằng,từ đấy phải dùng cho chính Juve chúng ta,bạn nhớ lại xem đội bóng nào đầu tiên làm nhục mặt bóng đá Ý năm nay,chính là Juve ở cái giải đấu hạng bét đấy bạn,vậy bạn có lý gì khi bình luận kiểu như thế với các đội bóng khác đấu ở đẳng cấp cao hơn chúng ta ở CL?Đá Europa còn ko thắng nổi vô danh thì bạn vịn lý do gì bảo thắng được Mu,Barca hay Chelsea?Còn so về ông lớn tại CL thì Juve của chúng ta cũng đang bét đó bạn.2 cái cúp CL thì so với ai trong 3 đại gia phương Bắc?
Tóm lại chúng ta có quyền tự hào nhưng nói cái kiểu coi đối phương ko ra gì,mà thực chất chúng ta mới là ko ra gì thì ko thể chấp nhận được.Cái gì cũng nên có sự công bằng bạn à
Title: Champions League 2010/2011
Post by: chianti on February 27, 2011, 11:08 PM
Quote from: ong
Mình là thành viên mới dù yêu lão bà bao năm nay nhưng bạn này nói mình thấy giống kiểu như đang "thủ râm tinh thần" ấy.Dù ghét Inter nhưng bạn nói ko khách quan vì Inter đang sở hữu cú ăn 5,DKVD CL,vì thế dùng từ khôn nhà dại chợ đối với họ là ko đúng và ko công bằng,từ đấy phải dùng cho chính Juve chúng ta,bạn nhớ lại xem đội bóng nào đầu tiên làm nhục mặt bóng đá Ý năm nay,chính là Juve ở cái giải đấu hạng bét đấy bạn,vậy bạn có lý gì khi bình luận kiểu như thế với các đội bóng khác đấu ở đẳng cấp cao hơn chúng ta ở CL?Đá Europa còn ko thắng nổi vô danh thì bạn vịn lý do gì bảo thắng được Mu,Barca hay Chelsea?Còn so về ông lớn tại CL thì Juve của chúng ta cũng đang bét đó bạn.2 cái cúp CL thì so với ai trong 3 đại gia phương Bắc?
Tóm lại chúng ta có quyền tự hào nhưng nói cái kiểu coi đối phương ko ra gì,mà thực chất chúng ta mới là ko ra gì thì ko thể chấp nhận được.Cái gì cũng nên có sự công bằng bạn à

Vậy là forum của chúng ta có idol rồi bà con ơi. Cảm giác như ong là một con chiên ngoan đạo ấy nhỉ?  
"Thủ râm" tốt cho sức khỏe, giải tỏa ức chế nếu biết dùng đúng mức, dùng đúng lúc bạn ạ. Còn nếu cái kiểu ham muốn mà cố nhịn hay đã đắc đạo lại "thủ râm" thì mới bệnh hoạn ạ.
Mà nhân đây cũng ngứa mồm nói chơi: chỉ "Juve của bạn" mới thi đấu ở cái giải hạng bét, hạng bét so với các đại gia gì gì đó thôi ạ. Pờ li sờ đừng dùng "Juve của chúng ta" (Không đúng, không công bằng và không thể chấp nhận được - mượn tạm câu nói hay ho của bạn ). Inter có đang sở hữu ăn 5, DKVD CL hay gì gì thì cũng chỉ là đứa con ghẻ Internazionale không hơn không kém.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on February 28, 2011, 12:04 AM
Quote from: chianti
Vậy là forum của chúng ta có idol rồi bà con ơi. Cảm giác như ong là một con chiên ngoan đạo ấy nhỉ?  
"Thủ râm" tốt cho sức khỏe, giải tỏa ức chế nếu biết dùng đúng mức, dùng đúng lúc bạn ạ. Còn nếu cái kiểu ham muốn mà cố nhịn hay đã đắc đạo lại "thủ râm" thì mới bệnh hoạn ạ.
Mà nhân đây cũng ngứa mồm nói chơi: chỉ "Juve của bạn" mới thi đấu ở cái giải hạng bét, hạng bét so với các đại gia gì gì đó thôi ạ. Pờ li sờ đừng dùng "Juve của chúng ta" (Không đúng, không công bằng và không thể chấp nhận được - mượn tạm câu nói hay ho của bạn ). Inter có đang sở hữu ăn 5, DKVD CL hay gì gì thì cũng chỉ là đứa con ghẻ Internazionale không hơn không kém.
Giải hạng bét thì là giải hạng bét,Juve nhục nhã như thế mà cũng có những bạn chê người khác,trong khi người khác tốt hơn mình nhiều,ko thấy nghịch lý à.Bạn nói Inter là con ghẻ,thì Inter cũng có thể nói Juve là đứa con bẩn nhất lịch sử serie A, thế thôi.Tớ ghét Inter nhưng chuyện nào ra chuyện đó,lịch sử họ cũng đã hơn 100 năm,dùng cầu thủ như thế nào thì cũng chẳng phạm luật bóng đá.Chuộng hàng Ý thì sao?Juve 6 mùa liên tiếp đã thấy rồi đấy.Hiện tại thì sao?Ko cần tớ nói thêm.Thực tế thì hay hơn.Chúng ta cứ ngồi phán Inter này,Milan nọ đá ko ra gì ở CL nhưng lại quên là Juve thể hiện thế nào ở Europa và bị loại nhục như thế nào.Hãi hùng.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: QuốcHiếu on February 28, 2011, 09:06 AM
Quote from: ong
Giải hạng bét thì là giải hạng bét,Juve nhục nhã như thế mà cũng có những bạn chê người khác,trong khi người khác tốt hơn mình nhiều,ko thấy nghịch lý à.Bạn nói Inter là con ghẻ,thì Inter cũng có thể nói Juve là đứa con bẩn nhất lịch sử serie A, thế thôi.Tớ ghét Inter nhưng chuyện nào ra chuyện đó,lịch sử họ cũng đã hơn 100 năm,dùng cầu thủ như thế nào thì cũng chẳng phạm luật bóng đá.Chuộng hàng Ý thì sao?Juve 6 mùa liên tiếp đã thấy rồi đấy.Hiện tại thì sao?Ko cần tớ nói thêm.Thực tế thì hay hơn.Chúng ta cứ ngồi phán Inter này,Milan nọ đá ko ra gì ở CL nhưng lại quên là Juve thể hiện thế nào ở Europa và bị loại nhục như thế nào.Hãi hùng.

Tôi cũng giống bạn là luôn nhìn thằng vào thực tế , thực tế nó có khắc nghiệt và nhục nhã đến đâu cũng phải chấp nhận thôi ! Nhưng có điều bạn hãy giữ trong lòng hoặc viết vào nhật ký thì hay hơn ! Ở đây ai cũng có tình yêu mãnh liệt vào Juventus nên những lời phũ phàng như thế đôi khi khó chấp nhận được  .

p/s : Ở EL Juve toàn hòa chứ ko có thua , bị loại cũng ko có nhục lắm , thêm nữa Juve cũng ko mặn mà lắm với EL nên có vào sâu đc hay ko cũng chả sao. SA vẫn trên hết !
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Duong Qua on February 28, 2011, 09:13 AM
Sao không chấp nhận được, xã hội có người này người khác, người tào lao như Dốt-dinozoff1991 mà anh em JFC còn chấp nhận được nữa là

Có thật Juve không mặn mà với Europa không, hay giờ bị loại rồi nên tự an ủi mình như thế
Title: Champions League 2010/2011
Post by: QuốcHiếu on February 28, 2011, 09:22 AM
Quote from: Duong Qua
Sao không chấp nhận được, xã hội có người này người khác, người tào lao như Dốt-dinozoff1991 mà anh em JFC còn chấp nhận được nữa là

Có thật Juve không mặn mà với Europa không, hay giờ bị loại rồi nên tự an ủi mình như thế

Đá đấm như thế thì mặn mà gì hở anh DuongQua  . Em ko có tự an ủi mình đâu  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: juveforever on February 28, 2011, 08:42 PM
Quote from: Duong Qua
Sao không chấp nhận được, xã hội có người này người khác, người tào lao như Dốt-dinozoff1991 mà anh em JFC còn chấp nhận được nữa là

Có thật Juve không mặn mà với Europa không, hay giờ bị loại rồi nên tự an ủi mình như thế
Cũng là cách bao biện thôi, Juve bị loại nhục nhã, cái này mình chấp nhận. Thật là Juve đã cố gắng hết sức cho cả hai mật trận, nhưng tất cả chí có vậy thôi mà. Không bàn đến Inter, vì dù gì Inter cũng làm được cái điều cả Juve và Milan không làm được đó là cú ăn 3 lịch sử.  Juve đang đứng dưới Inter ở thời điểm này, nhưng luận anh hùng đâu phải vài ngày. So sánh Juve với Inter, khác nào hạ thấp chính mình.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 02, 2011, 01:57 PM
Quote from: juveforever
Cũng là cách bao biện thôi, Juve bị loại nhục nhã, cái này mình chấp nhận. Thật là Juve đã cố gắng hết sức cho cả hai mật trận, nhưng tất cả chí có vậy thôi mà. Không bàn đến Inter, vì dù gì Inter cũng làm được cái điều cả Juve và Milan không làm được đó là cú ăn 3 lịch sử.  Juve đang đứng dưới Inter ở thời điểm này, nhưng luận anh hùng đâu phải vài ngày. So sánh Juve với Inter, khác nào hạ thấp chính mình.

  Đúng là luận anh hùng thì Inter không thể nào sánh được với Juve rồi   , nhưng cũng không thể cứ dựa vào đó mà nhìn mãi vào quá khứ được, đó là con đường diệt vong, cuộc sống thì phải thực tế với hiện tại, phải vươn lên mà sống. Chúng ta yêu Juve đơn giản vì chúng ta thích Juve, Juve là một đội bóng lớn với bề dày lịch sử cũng như thành tích kiêu hùng, điều đó khiến chúng ta tự hào hơn về đội bóng của mình hơn, chứ không thể lấy cái lịch sử ấy để so sánh với đội này, trấn áp đội kia được. Vì chúng ta yêu theo chính con tim chúng ta, chứ không yêu theo kiểu mai mối hay lựa chọn được, nếu thế thì chắc ai cũng chọn Real để yêu, vì đây là đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ với bảng thành tích cực kì đáng nể, cùng với đó là một dàn sao ưu tú rồi.

  Sau 2 mùa có thể nói là lực bất tồng tâm với Juve dù đã đầu tư khá kĩ trước đó, thì Juve chúng ta giờ đây đã quá khác so với cái thời trước Calciopoli quá rồi, nếu như trước đó chúng ta mơ mộng Scudetto lẫn cúp Champions League, thì bây giờ chúng ta chỉ dám mơ mộng đến nhứng cái bình dị đến tầm thường, suất thứ 4 dự CL, mới chính là thực tế hiện tại.   . Thât buồn khi ngay cả những đội bóng trung bình yếu mà Juve cũng không thể bắt nạt liên tục như trước đây được
  Hi vọng một ngày mai tươi sáng hơn với Juve, với bóng đá Ý  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: PhuongHoang on March 16, 2011, 02:32 PM
Thật may vì Serie A vẫn còn Inter.... Ranocchia có pha cú thua ngoạn mục như trong truyện Itto....

http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-pha-bo...c48a364026.html (http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-pha-bo-lo-dang-tiec-cua-muller-c48a364026.html)
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 16, 2011, 02:51 PM
Inter Milan đi tiếp? Thật sự tớ cũng chẳng có cảm giác vui sướng nào!!!!!!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Duong Qua on March 16, 2011, 03:50 PM
Quote from: PhuongHoang
Thật may vì Serie A vẫn còn Inter.... Ranocchia có pha cú thua ngoạn mục như trong truyện Itto....

http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-pha-bo...c48a364026.html (http://hcm.24h.com.vn/bong-da/video-pha-bo-lo-dang-tiec-cua-muller-c48a364026.html)
Tưởng pha nào chứ pha đó đứng trơ mắt ra cho nó bắn thủ môn, may mà không vào, quả của Ribery cũng may mà Gã mặt sẹo không thắng được thủ môn chứ nếu quá đấy mà vào thì xong phim.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 16, 2011, 04:37 PM
Inter vẫn tiếp tục là niềm tự hào của nước Ý,xem họ đá thật tuyệt vời,những chiến binh quả cảm và ko run sợ.Chúng ta thì đang ở đâu? Ở tận cùng của tuyệt tình cốc,ko thể ngốc đầu lên được.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: juveforever on March 16, 2011, 05:34 PM
Quote from: Duong Qua
Tưởng pha nào chứ pha đó đứng trơ mắt ra cho nó bắn thủ môn, may mà không vào, quả của Ribery cũng may mà Gã mặt sẹo không thắng được thủ môn chứ nếu quá đấy mà vào thì xong phim.
May mắn, nhưng Inter cũng có bản lĩnh. Họ đã không bỏ cuộc như cách mà các đội bóng khác làm. Nhìn Roma và Milan làm mà thây xấu hổ. Mình không thích Inter nhưng ít nhất thừa nhận là giờ Inter mới là đội bóng tốt nhất và xứng đáng đại diện nhất cho bóng đá Italia. Thây xấu hổ khi Milan coi SeriA là mục tiêu số một và hời hợt ở CL
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 16, 2011, 06:23 PM
Xem trận đấy có thể thấy Inter đã lấy tinh thần Đức để chống lại chính người Đức vậy.
  Đêm nay nhiều khả năng Real và Chelsea sẽ đi tiếp
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on March 16, 2011, 06:41 PM
1 trận đấu quá tuyệt vời của thầy trò Leonardo(khen Inter mà cứ sôi cả máu lên nhưng thôi kệ  ).Trước sức ép kinh khủng từ khán đài Alianz-Arena,nhất là sau khi bị Bayern vươn lên dẫn trước 2-1 mà Inter vẫn rất bình tĩnh để tổ chức những đợt tấn công và ko để cho Bayern chiếm lĩnh thế trận nhằm tìm kiếm hy vọng chiến thắng.Mặc dù thi đấu rất hay nhưng trận này phải nói Inter quá là may mắn để có được chiến thắng(nhất là ở bàn thắng mở tỷ số của Eto'o khi chú ấy đã việt vị rõ ràng thế mà trọng tài lại ko nhìn thấy và sự xuất thần của Cesar trong pha đối mặt với Ribery).Inter chiến thắng,đồng nghĩa với việc Serie A vẫn còn chút thể diện ở châu Âu khi AC hay Roma đều đã bị loại 1 cách đáng xấu hổ.Với chiến thắng này thì chưa thể đảm bảo về sự thăng hoa cho thầy trò Leonardo nhưng nó cũng đã đem lại 1 niềm an ủi ko hề nhỏ cho những người yêu bóng đá Ý
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on March 16, 2011, 06:45 PM
May mắn mỉn cười với Inter thôi .@@ Sẽ không có nhiều may mắn cho lần sau khi hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ .....^^
p/s Bayern : Không biết Van Gal ra đường trước mùa giải ko nhỉ ? Jo B.M Đâu còn mục tiêu j ngoài vé dự Champions League , mùa giải kết thúc sớm với Hùm Xám
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on March 16, 2011, 07:37 PM
Quote from: ruudro
p/s Bayern : Không biết Van Gal ra đường trước mùa giải ko nhỉ ? Jo B.M Đâu còn mục tiêu j ngoài vé dự Champions League , mùa giải kết thúc sớm với Hùm Xám
Van Gaal ra đường là cái chắc rồi anh ơi nhưng cũng giống như Juve mình thôi,ko thể tìm được ai xứng đáng để ngồi vào cái ghế đầy "dao găm với lựu đạn" hiện tại nên Rumminigge chưa vội thay chứ ko phải là bác ấy ko dám(y chang bác Agnelli nhà ta  ).Hồi đầu mùa em ấn tượng nhất chính là Bayern Munich chứ ko phải Barca hay Real nhưng bây giờ nhìn lại thì thật quá là thất vọng,đã Bundesliga tệ thì chớ rồi,ra C1 tưởng đâu gỡ gạc lại chút đỉnh ấy thế mà lại..............    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 16, 2011, 09:59 PM
@Zoff : Bàn thắng của Eto'o nếu tính theo luật thì vẫn hợp lệ, chưa có việt vì đâu. Có lẽ anh BLV cũng như nhiều người nhìn xéo theo hướng di chuyển của Eto có phần băng xuống trước mà bắt việt vị anh thì ko đúng, bởi luận việt vị chỉ tính khi nào chân cầu thủ ấy nằm phía dưới chân hv đối phương thôi. Còn tình huống trên, tuy thân người (đầu, mình, tay) của Eto'o hơi di chuyển xuống dưới, nhưng chân của anh ta vẫn nằm phía trên chân hv đối phương, nên bàn thắng vẫn hợp lệ.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: juveforever on March 16, 2011, 10:30 PM
Quote from: dinozoff1991
Van Gaal ra đường là cái chắc rồi anh ơi nhưng cũng giống như Juve mình thôi,ko thể tìm được ai xứng đáng để ngồi vào cái ghế đầy "dao găm với lựu đạn" hiện tại nên Rumminigge chưa vội thay chứ ko phải là bác ấy ko dám(y chang bác Agnelli nhà ta  ).Hồi đầu mùa em ấn tượng nhất chính là Bayern Munich chứ ko phải Barca hay Real nhưng bây giờ nhìn lại thì thật quá là thất vọng,đã Bundesliga tệ thì chớ rồi,ra C1 tưởng đâu gỡ gạc lại chút đỉnh ấy thế mà lại..............  
Trời ơi, chú em bình luận giống hệt kiểu mấy anh nhà mình. Nghe vui quá. May mắn được tạo ra từ đâu, từ những người biết tận dụng nó. Đừng nói là chỉ có Inter may mắn, Bayer cũng có đấy. Bayer bị loại vì họ đã không giết hẳn Inter ( có quá nhiều cơ hội để làm điều này). Vòng sau Inter gặp và loại loan Schalke đi nữa nhỉ. Có thể lắm chứ.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 17, 2011, 08:05 AM
Quote from: ruudro
p/s Bayern : Không biết Van Gal ra đường trước mùa giải ko nhỉ ? Jo B.M Đâu còn mục tiêu j ngoài vé dự Champions League , mùa giải kết thúc sớm với Hùm Xám

BM vẫn đang đứng thứ 4 và còn kém Hannover 2 điểm nên nếu không cố gắng thì BM có thể mất luôn cái vé dự Champions League mùa giải năm sau ấy chứ.....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on March 17, 2011, 09:51 AM
Mùa giải thất bại của Hùm Xám .
Năm sau B.M cũng sẽ có 1 cuộc "đại phẩu" ........
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on March 17, 2011, 10:21 AM
Quote from: ong
@Zoff : Bàn thắng của Eto'o nếu tính theo luật thì vẫn hợp lệ, chưa có việt vì đâu. Có lẽ anh BLV cũng như nhiều người nhìn xéo theo hướng di chuyển của Eto có phần băng xuống trước mà bắt việt vị anh thì ko đúng, bởi luận việt vị chỉ tính khi nào chân cầu thủ ấy nằm phía dưới chân hv đối phương thôi. Còn tình huống trên, tuy thân người (đầu, mình, tay) của Eto'o hơi di chuyển xuống dưới, nhưng chân của anh ta vẫn nằm phía trên chân hv đối phương, nên bàn thắng vẫn hợp lệ.
Về vấn đề này thì có tranh cãi đến Tết Congo cũng ko giải quyết được gì vì ai cũng biết việt vị là 1 tình huống mà gây nhìu tranh cãi nhất trong bóng đá.Tình huống của Eto'o theo cảm nhận của riêng em thì chú ấy đã việt vị vì khi nhận được đường chuyền của đồng đội thì Eto'o đã hơi cúi người xuống phía sau cặp trung vệ của Bayern.Theo luật của FIFA thì 1 cầu thủ khi nhận được đường chuyền của đồng đội mà chỉ cần 1 phần cơ thể của anh ta ở phía sau lằn ranh của hậu vệ cuối cùng thì đương nhiên cầu thủ ấy đã việt vị.Tuy nhiên trong thực tế thi đấu thì rất khó để xác định rõ được những tình huống như vậy cho nên ko thể đổ lỗi cho trọng tài được(cái quy luật khắc nghiệt ấy đã làm nên tính hấp dẫn cho môn thể thao Vua  ).Tuy Bayern đổ lỗi về trận thua đầy xấu hổ của mình bằng bàn thắng ấy của Eto'o nhưng theo em thì lỗi lớn nhất là thuộc về chính bản thân của họ.Bayern đã có lúc vượt lên dẫn trước 2-1 thì tại sao lại thua ngược,chuyện ấy chắc chỉ có các cầu thủ Bayern mới hiểu mà thôi,bày đặt lý do lý trấu làm gì    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Dkv on March 17, 2011, 02:06 PM
Chú Dốt lấy đâu thông tin này thế: "Tuy Bayern đổ lỗi về trận thua đầy xấu hổ của mình bằng bàn thắng ấy của Eto'o". Chú này lâu lâu lại đưa những thông tin mà chắc chỉ có chú ấy nghĩ ra, người khác nhắc nhở thì lại bảo là bị soi
Title: Champions League 2010/2011
Post by: juvehistory on March 17, 2011, 04:19 PM
Sắp đến giờ bốc thăm rùi. Ước gì Barca gặp MU nhỉ  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 17, 2011, 04:25 PM
Quote from: dkv
Chú Dốt lấy đâu thông tin này thế: "Tuy Bayern đổ lỗi về trận thua đầy xấu hổ của mình bằng bàn thắng ấy của Eto'o". Chú này lâu lâu lại đưa những thông tin mà chắc chỉ có chú ấy nghĩ ra, người khác nhắc nhở thì lại bảo là bị soi

Vì thế nên....tốt nhất là đừng đọc những bài này...
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on March 17, 2011, 07:01 PM
Quote from: alex_arsenal
Vì thế nên....tốt nhất là đừng đọc những bài này...
Là sao hở anh,đúng là câu này do em suy đoán từ trận đấu vừa qua mà ra thôi chứ có báo đài nào viết đâu  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: PhuongHoang on March 17, 2011, 08:52 PM
Quote from: Duong Qua
Tưởng pha nào chứ pha đó đứng trơ mắt ra cho nó bắn thủ môn, may mà không vào, quả của Ribery cũng may mà Gã mặt sẹo không thắng được thủ môn chứ nếu quá đấy mà vào thì xong phim.
Quả của Muller ko có lỗi của Ranocchia, Ranocchia đã đứng đúng vị trí để hạn chế đc đa phần của quả lật vào, và chỉ có quả lật xuống sát biên như trên mới có thể lọt qua tầm khống chế của Ranocchia. Nếu Ranocchia đứng quá sâu để phòng quả lật sâu thì sẽ bỏ vị trí và phá luôn cả bẫy việt vị mà như thế thì càng nguy hiểm hơn nữa. Nếu nói sai lầm thì phải là tình huống lao ra ko chính xác của Cesar

Với vị trí như trung vệ thì sai lầm là khó tránh, 1 trung vệ giỏi là 1 người có thể hạn chế tối đa sai lầm và chọn cách an toàn nhất để cùng thủ môn bảo vệ khung thành. Với 1 trung vệ trẻ mới bước ra đấu trường CL thì những j thể hiện đáng đc ca ngợi hơn là sai lầm. Và dù các Juventini nói j đi nữa thì pha cú thua của Ranocchia vẫn là 1 pha cứu thua ngoạn mục và nếu ko có nó thì Inter đã ko thể có màn ngược dòng ngoạn mục

Nhìn cách Inter thể hiện hiện nay thì Inter mới thật sự là lá cờ đầu của Serie A ở Châu Âu. Với pha ngược dòng ngoạn mục này có lẽ danh hiệu "khôn nhà dại chợ" nên cho vào dĩ vãng đc rồi
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Eazy-E on March 18, 2011, 12:36 AM
Ở đâu có Phượng Hoàng, ở đó có Ranocchia
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 19, 2011, 08:50 AM
Kết quả bốc thăm vòng tứ kết:

Real Madrid - vs -Tottenham (1)

Chelsea - vs -Manchester United (2)

Barcelona - vs -Shakhtar Donetsk (3)

Inter Milan - vs -Schalke 04 (4)

Bán kết 1: Thắng trận (1) - Thắng trận (3)

Bán kết 2: Thắng trận (4) - Thắng trận (2)

Lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6 tháng 4. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 4. Đội bên trái sẽ đá lượt đi trên sân nhà trước.

Lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 4. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 5.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on March 19, 2011, 10:55 AM
Inter và Barca sướng nhất rồi @@ .
Bán kết sẽ là 2 trận El Classio .
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 19, 2011, 01:56 PM
Mình dự đoán trận chung kết năm nay sẽ là cuộc đụng độ giữa Shakhtar Donetsk và Schalke 04....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: PhuongHoang on March 19, 2011, 02:26 PM
Quote from: Eazy-E
Ở đâu có Phượng Hoàng, ở đó có Ranocchia
 Uhm...thích chú ấy vì thấy đá hay, có phong cách...
Cũng như ko còn ghét Inter như xưa nữa... vì giờ họ đá hay rồi...
Ngày xưa cũng vì thích phong cách của Buffon nên mới chú ý Juve (chứ trước đó thích Roma của Totti, Montella, Delvecchio)... sau đó thích lối chơi của Juve nhưng cũng đồng thời thích rất nhiều cầu thủ của Milan...
Quan trọng thấy hay là thích thôi...
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 19, 2011, 03:39 PM
Quote from: PhuongHoang
Quả của Muller ko có lỗi của Ranocchia, Ranocchia đã đứng đúng vị trí để hạn chế đc đa phần của quả lật vào, và chỉ có quả lật xuống sát biên như trên mới có thể lọt qua tầm khống chế của Ranocchia. Nếu Ranocchia đứng quá sâu để phòng quả lật sâu thì sẽ bỏ vị trí và phá luôn cả bẫy việt vị mà như thế thì càng nguy hiểm hơn nữa. Nếu nói sai lầm thì phải là tình huống lao ra ko chính xác của Cesar

Với vị trí như trung vệ thì sai lầm là khó tránh, 1 trung vệ giỏi là 1 người có thể hạn chế tối đa sai lầm và chọn cách an toàn nhất để cùng thủ môn bảo vệ khung thành. Với 1 trung vệ trẻ mới bước ra đấu trường CL thì những j thể hiện đáng đc ca ngợi hơn là sai lầm. Và dù các Juventini nói j đi nữa thì pha cú thua của Ranocchia vẫn là 1 pha cứu thua ngoạn mục và nếu ko có nó thì Inter đã ko thể có màn ngược dòng ngoạn mục

Nhìn cách Inter thể hiện hiện nay thì Inter mới thật sự là lá cờ đầu của Serie A ở Châu Âu. Với pha ngược dòng ngoạn mục này có lẽ danh hiệu "khôn nhà dại chợ" nên cho vào dĩ vãng đc rồi
Thế bạn tưởng sau khi Inter ăn 3 vẫn còn giữ cái biệt danh đó là. Từ sau khi vượt qua Chelsea mùa giải trước thì họ đã chuyển giao danh hiệu"khôn nhà dại chợ" cho đội khác rồi. Hy vọng ko phải Juve nhà mình "vinh dự" được bàn giao.
@Mod : cảnh cáo nội dung bải viết nha còn viết bài như vậy nữa thì đừng hỏi tại sao bi treo nick đó
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Duong Qua on March 19, 2011, 08:55 PM
thằng Anh lại chắc 1 suất bán kết rồi, sướng vãi
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on March 23, 2011, 08:34 AM
Năm nay chung kết ở Anh mà không có CLB của Anh nào vào chung kết còn sướng vãi hơn anh à....
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Milanno on March 24, 2011, 08:40 AM
Quote from: Duong Qua
thằng Anh lại chắc 1 suất bán kết rồi, sướng vãi
Thì hiện nay bọn nó mạnh quá nên phải chấp nhận thôi chứ sao   . Dù sao trong cặp này tôi vẫn ủng hộ Chelsea vào hơn Ancelotti biết cách làm thế nào để hạ bệ Alex Perguson . Hơi ngoài lề chút  thấy bạn Phượng Hoàng có vẻ kết Ranocchia vậy cặp trung vệ nào cho Azzurri : Chielini - Ranocchia hay Ranocchia - Bonucci  và đẩy Chielini sang trái ?
Title: Champions League 2010/2011
Post by: KinhKoDeu on March 24, 2011, 12:21 PM
 Em Bonucci là gà nhà thật nhưng cách đá khó mà mê được . Inter từ khi hết Mou và Balo thì đỡ ghét hơn rồi , đang dần ghét Milan lên thôi .
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Laoai_Delpiero on March 24, 2011, 12:38 PM

MU quá đen rồi, gặp CHE đúng lúc họ đang có phong độ và sự tự tin cao nhất. Nhưng C1 năm nay khó thoát khỏi người TBN lắm, chỉ hy vọng CHE thắng thôi chứ chú INT năm nay vào đến bán kết là may. Ko có Mou thì INT tại C1 chả có vẹo gì mấy, may mắn lắm mới loại được gà Van Gaal vì lối đá tấn công đến chết của mình. Mình thích CHE vô địch năm nay quá.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: Dkv on March 24, 2011, 01:23 PM
Năm nay Inter dễ "lết" được vào chung kết giống Bayern năm ngoái lắm. Nhưng cũng giống Bayern là sẽ ko đoạt được chức vô địch.
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on March 24, 2011, 02:34 PM
Lết vào Bán Kết thôi , chung kết thì Inter jo không có cửa rồi ...@@
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ong on March 24, 2011, 07:00 PM
Inter mà đánh bại Shalke vào bán kết thì bọn Đức thì càng tốt hơn cho S.A , ít ra có thể kéo chân lại bọn nó đc 1 chút, và Inter cũng sẽ lại chia sức ra cho nhiều mặt trận
Title: Champions League 2010/2011
Post by: PhuongHoang on March 24, 2011, 11:35 PM
Quote from: Milanno
Thì hiện nay bọn nó mạnh quá nên phải chấp nhận thôi chứ sao   . Dù sao trong cặp này tôi vẫn ủng hộ Chelsea vào hơn Ancelotti biết cách làm thế nào để hạ bệ Alex Perguson . Hơi ngoài lề chút  thấy bạn Phượng Hoàng có vẻ kết Ranocchia vậy cặp trung vệ nào cho Azzurri : Chielini - Ranocchia hay Ranocchia - Bonucci  và đẩy Chielini sang trái ?
Tớ mà là HLV thì cho Bonucci dự bị lun đó chớ và sẵn sàng thử nghiệm 1 trung vệ khác đá cặp với Ranocchia, Astori chẳng hạn. Còn Chiellini trước giờ ko thích cho đá trung vệ, có thể kéo ra trái vì mấy trận rồi đá cũng đc, nhưng lạng quạng vẫn chơi kiểu thiếu não là cho dự bị lun. Còn phong cách chơi thì thích Balzaretti từ hồi còn chơi cho Juve (giống Zambrotta), sau Calciopoli cứ ấm ức lão Xeko vì đẩy Balzaretti đi mang về "thảm họa" Molinaro, mãi tới gần đây Balzaretti mới đc gọi lên tuyển

Nếu đc chọn theo sở thích thì bộ tứ vệ sẽ là: Balzaretti - Astori - Ranocchia - Santon
Title: Champions League 2010/2011
Post by: PhuongHoang on March 26, 2011, 01:55 PM
Quote from: ong
Thế bạn tưởng sau khi Inter ăn 3 vẫn còn giữ cái biệt danh đó là. Từ sau khi vượt qua Chelsea mùa giải trước thì họ đã chuyển giao danh hiệu"khôn nhà dại chợ" cho đội khác rồi. Hy vọng ko phải Juve nhà mình "vinh dự" được bàn giao.
@Mod : cảnh cáo nội dung bải viết nha còn viết bài như vậy nữa thì đừng hỏi tại sao bi treo nick đó
Vì chiến công Inter mang đậm chất Mourinho nên phải khi ko có Mourinho mà vẫn lật ngược thế cờ mới hoàn toàn thuyết phục đc mọi người cậu ah. Có thể Juve chưa đc giao đâu, vì mùa sau chưa chắc đã đc ra chợ
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on March 26, 2011, 07:58 PM
Quote from: ruudro
Lết vào Bán Kết thôi , chung kết thì Inter jo không có cửa rồi ...@@
Chưa chắc đâu anh ơi,Inter tuy đá rất lập bập nhưng hình như lun được may mắn phù hộ cho nên cơ hội để vào đến chung kết cũng ko phải là ko có đâu  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on April 06, 2011, 09:43 AM
Quote from: dinozoff1991
Chưa chắc đâu anh ơi,Inter tuy đá rất lập bập nhưng hình như lun được may mắn phù hộ cho nên cơ hội để vào đến chung kết cũng ko phải là ko có đâu
Sáng mắt ra chưa hả Dốt !!!!! Thua 2-5 sân nhà , chắc đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử các vòng K-O của Champions League rồi @@
Đi tiếp thì thắng Schalke 04 tới 4 quả trắng ......@@
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on April 06, 2011, 10:20 AM
Quote from: ruudro
Sáng mắt ra chưa hả Dốt !!!!! Thua 2-5 sân nhà , chắc đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử các vòng K-O của Champions League rồi @@
Đi tiếp thì thắng Schalke 04 tới 4 quả trắng ......@@
Thánh thần ơi,có nằm mơ cũng ko thể tưởng tượng ra được 1 kịch bản như vậy.Mà hình như em cũng từng nói Schalke là 1 đội bóng rất khó chịu,tuy ở Bundesliga họ đang phải vật lộn để trụ hạng nhưng ở C1 thì Schalke lại là 1 đội bóng khác hẳn:nguy hiểm,kiên cường và khó lường.Đây sẽ là 1 nỗi nhục mà chắc ko biết đến bao giờ Inter mới có thể gột rửa được đây,thật là tội  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on April 07, 2011, 12:39 PM
Kết Quả Cụ Thể

Thứ tư, ngày 6/4
Chelsea 0-1 MU
(Rooney 24')
Barca 5-1 Shakhtar Donetsk
(Iniesta 2', Dani Alves 34', Pique 53', Keita 61', Xavi 86' - Rakitskiy 60')

Thứ ba, ngày 5/4
Real Madrid 4-0 Tottenham
(Adebayor 4' & 57', Di Maria 72', Ronaldo 87')
Inter 2-5 Schalke
(Stankovic 1', Milito 34 - Matip 17', Edu 40' & 75', Raul 53', Ranocchia phản lưới nhà 57')
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on April 07, 2011, 07:24 PM
Nổi điên thật,Chelsea tấn công như thế mà ko thể ghi được bàn thắng vào lưới MU mới ghê chứ.Tưởng ông Ferdinand mới trở lại sau chấn thương sẽ bị "khớp",ai dè ổng kết hợp với Vidic tốt quá,đánh bật tất cả các đường tấn công của Drogba hay Torres lun(thêm "cụ khốt" Van de Sar bay lượn như chim ý,Torres đánh đầu như vậy mà cũng đẩy ra được,pó tay).Phút cuối rõ ràng Ramires bị Evra lấn té rồi mà ko được hưởng penalty,tức thật  
Title: Champions League 2010/2011
Post by: alex_arsenal on April 09, 2011, 08:18 AM
Năm nay Champions League lại kết thúc với mình quá sớm rồi, chẳng quan tâm lắm là ai đi tiếp hay ai vô địch nữa rồi!!!!
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on April 09, 2011, 12:17 PM
Quote from: alex_arsenal
Năm nay Champions League lại kết thúc với mình quá sớm rồi, chẳng quan tâm lắm là ai đi tiếp hay ai vô địch nữa rồi!!!!
Chăn-bông-lích mà thiếu Juventus thì quả thật xem thấy nản ghê,tại "vã" quá nên mới phải xem cho đỡ ghiền đấy mà,phải ko hở anh    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: ruudro on April 22, 2011, 02:03 PM
Quote from: alex_arsenal
Năm nay Champions League lại kết thúc với mình quá sớm rồi, chẳng quan tâm lắm là ai đi tiếp hay ai vô địch nữa rồi!!!!
Arsenal bị loại sớm quá mòa @@ Còn Juven vòng bảng EL còn chưa xong ? Vào Champions League chắc không có điểm
Title: Champions League 2010/2011
Post by: péAn_Juve on April 23, 2011, 05:06 PM
có khi nào năm nay thằng Real vô địch ko ta ?
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on April 23, 2011, 08:08 PM
Quote from: pe'An_Juve
có khi nào năm nay thằng Real vô địch ko ta ?
Với thực lực của Real thì điều đó là hoàn toàn có thể nhưng có làm được hay không thì còn phải chờ chị ơi(ước gì năm nay Real đụng MU trong trận chung kết thì hay biết chừng nào nhỉ)    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: QuốcHiếu on April 24, 2011, 02:50 PM
Quote from: pe'An_Juve
có khi nào năm nay thằng Real vô địch ko ta ?

Real vô địch CL được thì tốt , còn hơn để tụi Barce và MU bợ cúp , nhìn đến ngứa cả mắt !
Title: Champions League 2010/2011
Post by: dinozoff1991 on April 24, 2011, 06:30 PM
Quote from: QuốcHiếu
Real vô địch CL được thì tốt , còn hơn để tụi Barce và MU bợ cúp , nhìn đến ngứa cả mắt !
Nói chung trong 4 đội bóng này thì bất cứ ai đoạt cúp Juve mình cũng đều ngứa mắt cả.Thôi thì cứ để cho số phận quyết định đi bạn ơi,bận tâm làm chi cho thêm bực mình    
Title: Champions League 2010/2011
Post by: vuan1995 on May 29, 2011, 10:16 AM
Barca đã vô địch Champion l eague một cách hết sức thuyết phục và trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất châu âu
Title: Champions League 2010/2011
Post by: damducquynh on September 15, 2011, 08:31 PM
Vậy là vòng đầu chẳng đại diện của Ý nào có chiến thắng cả,tiếc cho Napoli,may cho Milan và đáng đời bọn Inter.Bóng đá Ý đi xuống nhanh quá,không nhận ra nữa rồi.