Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on June 28, 2010, 03:23 PM
-
Đã gặp nhau 5 lần trên 6 mùa giải vừa qua tại CK Cúp Italia, Roma & Inter sẽ ko có cơ hội gặp nhau ở trận CK mùa giải 2010-2011 khi kết quả bốc thăm đã xếp 2 đội tại cùng 1 nhánh.
Khả năng cao nhất là Inter-Roma tại trận Bán Kết.
Juventus nằm cùng nhánh với cả Roma & Inter. Xem ra hy vọng có 1 danh hiệu cho mùa giải 2010-2011 của Juve thật mong manh
-
Điểm mặt các UCV
Nhánh A: Napoli, Inter, Roma & Juve
Nhánh B: Palermo, Parma, Milan, Samdoria
Nhiều khả năng Juve sẽ gặp Roma ở Tứ kết.
-
Điểm mặt các UCV
Nhánh A: Napoli, Inter, Roma & Juve
Nhánh B: Palermo, Parma, Milan, Samdoria
Nhiều khả năng Juve sẽ gặp Roma ở Tứ kết.
Muốn vô địch coppa Juve phải hất cẳng ít nhất là roma hay inter điều này hơi khó
-
Ủa sao Napoli cùng nhánh juve inter roma còn Ac Milan lại nhánh 2 ??
cái này do bốc thăm hay là chọn hình thức khác vậy anh sou ?
-
Muốn vô địch ko sớm thì muộn cũng phải đụng Inter. 1 loại sớm đỡ tốn sức, 2 wa được lên tinh thần bức phá giai đoạn còn lại
-
Xem chi tiết tại JFCVN (http://www.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=fa96b644-7ae2-4595-9a3f-2e6c36c07e08&groupId=10192)
-
Mục tiêu cho từng trận đấu, thắng trận nào tốt trận ấy, mùa này ko đặt nặng 1 danh hiệu nào cả
-
Juve nhà mình mà rơi vào nhánh B thì cơ hội sẽ lớn hơn, nói gì thì nói, Inter vẫn còn quá mạnh so với Juve nhà mình!
-
Các lần gặp Inter tại Coppa gần đây thì Juve đều thua ngươc. Mùa rồi thì thua 1-2 sau khi mở tỉ số. Trước đó có một mùa (không nhớ mùa nào) hòa 2-2 trên sân khách nhưng lại thua ngược 2-3 tại lượt về trên sân nhà.
-
Tối nay sẽ biết được danh tính đối thủ ở vòng 4 Copa Italia của Juventus.
Sẽ là kẻ thắng trong trận đấu giữa Catane - Brescia
-
Juve nhà mình mà rơi vào nhánh B thì cơ hội sẽ lớn hơn, nói gì thì nói, Inter vẫn còn quá mạnh so với Juve nhà mình!
đến thời điểm này thì câu này không đúng rồi
-
vẫn không hoàn toàn vì thật ra thì Juve vẫn chưa ổn định lắm vì vẫn chưa có vì điệp khúc hòa và thắng có lập đi mãi mà không biết bao giờ mới hết
-
Tối nay sẽ biết được danh tính đối thủ ở vòng 4 Copa Italia của Juventus.
Sẽ là kẻ thắng trong trận đấu giữa Catane - Brescia
là Catania sau khi đè đẹp Brescia với tỉ số 5-1
-
Tổng hợp trước trận đấu: Juventus - Catania
Duyên số đã khiến hai đội gặp lại nhau lần thứ 2 chỉ trong 1 tuần. Nhưng lần này là Olimpico di Torino và tại đấu trường kém danh giá hơn, Copa Italia.
Nhưng khó mà mong đợi một trận đấu hấp dẫn, quyết liệt như đã diễn ra tại Sicillia cuối tuần trước. Cả hai đội đều đang dành hết tâm trí cho những trận đấu căng thẳng tại Serie A.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww4.pictures.zimbio.com%2Fgi%2FJuventus%2520FC%2520v%2520Catania%2520Calcio%2520Serie%2520y0dXZlFeTZll.jpg&hash=04a82aec976a1ee4b926d682dbc608b1543540cf)
Quà cho Catania hay Juventus?
Tuy vừa đè bẹp Bressia 5-1 để vào vòng 3 nhưng đã từ lâu Catania vốn chẳng mặn mà với Copa Italia, vì họ biết rằng có cố gắng thì chức vô địch cũng ngoài tầm tay còn càng vào sâu thì họ càng phải căng sức trên cả hai mặt trận. Một điều quá khó so với một đội bóng có tiềm lực vừa phải như Catania. Hơn nữa món lợi kinh tế từ Copa Italia chẳng thấm tháp là bao so với Serie A. Chính vì thế mà xưa nay Catania chỉ chơi lấy lệ tại đấu trường này. Trước mặt họ là trận đấu khó khăn với anh bạn đồng trang lứa Cargliari cuối tuần này.
Juventus đã có 9 chiếc cúp Italia và đang chia sẻ ngôi đầu với Roma trong lịch sử Copa Italia. Nhưng giờ đây mục tiêu của Juventus càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Andrea Agnelli đã yêu cầu toàn đội tập trung cao độ, quyết tâm dành Scudetto cuối mùa giải này. Đó là mốc quan trọng mà ông chủ trẻ của Juventus muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Juventus đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Trước mắt Juventus là trận quyết đầu với Lazio (cũng trên sân Olimpico di Torino) cuối tuần này. Trận đấu sẽ quyết định tham vọng thực sự và khả năng cạnh tranh Scudetto của Juventus. Thế nên sẽ là dễ hiểu nếu Del Neri để những cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi và tung ra những con bài dự bị.
Đội hình dự kiến:
Alex Maniger
Motta - Sorensen - Chiellini - Grosso
Krasic- Sissoko - Marchisio - Lanzafame
Iaquinta - Quagliarella
-
Trận này khi nào đá mà thấy im lặng gớm.
-
Tưởng trận này tuần sau mới đá...
-
Tưởng trận này tuần sau mới đá...
Chả biết, tự dưng thấy livescore thông báo là đá. Cứ tưởng 14/12 cơ
-
Bó chiếu. Thay đổi lịch từ lâu rồi, đến giữa tháng 1 mới đá. Bọn này làm ăn lởm vãi
-
rốt cuộc là bao giờ mới đá, trên livescore vẫn là 18h 9/12 hài thế
-
rốt cuộc là bao giờ mới đá, trên livescore vẫn là 18h 9/12 hài thế
13/1 là câu trả lời cuối cùng của LĐ.
-
Lịch cụ thể đây
PARMA-FIORENTINA
Tuesday, December 14, 2010 21:00CET.
INTER-GENOA
Wednesday, January 12, 2011.
PALERMO-CHIEVO
Wednesday, January 12, 2011.
JUVENTUS-CATANIA
Thursday, January 13, 2011.
NAPOLI-BOLOGNA
Tuesday, January 18, 2011.
ROMA-LAZIO
Wednesday, January 19, 2011.
SAMPDORIA-UDINESE
Wednesday, January 19, 2011.
MILAN-BARI
Thursday, January 20, 2011.
-
Khởi động Coppa Italia
Juve đi tìm lại niềm tin ở sân chơi hạng hai.
Một kết quả khó dự đoán trong hoàn cảnh hiện tại
Trận đấu diễn ra ngày 14-1 lúc 3h sáng, giờ VN trên sân Olympico của thành phố Turin
Mời anh em, cô bác bạn bè cùng chém gió....
-
Khởi động Coppa Italia
Juve đi tìm lại niềm tin ở sân chơi hạng hai.
Một kết quả khó dự đoán trong hoàn cảnh hiện tại
Trận đấu diễn ra ngày 14-1 lúc 3h sáng, giờ VN trên sân Olympico của thành phố Turin
Mời anh em, cô bác bạn bè cùng chém gió....
Có gì khó đoán đâu, Parma có thể thắng 4 -1, tại sao Catania không thể nhỉ
-
Có gì khó đoán đâu, Parma có thể thắng 4 -1, tại sao Catania không thể nhỉ
Có lẽ cắt nét những phần tử quá khích này nhỉ
Yên tâm, Juve sẽ thắng. Năm ngoái cũng rửa hận Catania với chỉ mình Alex, hình như khi đó cũng có 1 tiền đạo
-
Có thể Amauri sẽ không ra sân sau khi " nổ mũi " trong trận trước . Tuyến giữa có sự trở lại của Sissoko sau khi các mâu thuẫn tạm thời được hòa giải .
-
Có thể Amauri sẽ không ra sân sau khi " nổ mũi " trong trận trước . Tuyến giữa có sự trở lại của Sissoko sau khi các mâu thuẫn tạm thời được hòa giải .
Sissoko vẫn an nghỉ phòng y tế. Giandonato sẽ xuất phát chăng? Mai mới đá nhé
-
Sissoko vẫn an nghỉ phòng y tế. Giandonato sẽ xuất phát chăng? Mai mới đá nhé
Toni có đăng kí thi đấu không nhỉ. Hi vọng là có. Haha. Em có quá khích gì đâu, đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi. Chie bị chấn thương, Gian nhận thẻ đỏ và Juve tiếp tục thua cách biết 3 bàn
-
Toni có đăng kí thi đấu không nhỉ. Hi vọng là có. Haha. Em có quá khích gì đâu, đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi. Chie bị chấn thương, Gian nhận thẻ đỏ và Juve tiếp tục thua cách biết 3 bàn
Bác này nhớ là người lạc quan nhất nhì JFC mà sao dạo này có vẻ nản thế.
Trận này khéo cả Toni và Amauri đều nghỉ để mấy em trẻ nó đá cùng Alex. Anh Bép hói nói trận này quan trọng với Juve.
Thêm một thông tin là trận này do trợ lý Francesco Conti nắm quyền chỉ đạo nhé anh em.
-
Bác này nhớ là người lạc quan nhất nhì JFC mà sao dạo này có vẻ nản thế.
Trận này khéo cả Toni và Amauri đều nghỉ để mấy em trẻ nó đá cùng Alex. Anh Bép hói nói trận này quan trọng với Juve.
Thêm một thông tin là trận này do trợ lý Francesco Conti nắm quyền chỉ đạo nhé anh em.
ủa vậy Neri đâu sao ko chỉ đạo ku ?????
buôn giải này tập trung vé dự cúp c1 còn hơn
-
Danh sách triệu tập đây
1 Buffon
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
17 Traoré
19 Bonucci
20 Toni
21 Grygera
23 Pepe
27 Krasic
31 Costantino
33 Legrottaglie
35 Buchel
41 Giannetti
43 Sorensen
-
Del Neri ko có mặt do chuyện gia đình thôi. Hôm nay là ngày thứ 3 Conti thay Del Neri ở Vinovo
rồi.
May nhỉ! Vẫn có Toni. Nghi là hôm nay Juve sẽ lại bung đội chính ra đây. Nhỡ có thêm em nào chấn thương thì mệt lắm.
-
Lại phải gặp Catania ở Coppa Italy trong hoàn cảnh đã thua trong 2 trận đầu năm ở Serie A là 1 cơ hội ko thể tốt hơn cho Juve nhằm lấy lại tinh thần thi đấu.Trận này nếu thắng được thì cơ hội lọt tiếp vào vòng sau của Juve xem ra rất sáng sủa.Nó sẽ phần nào giải tỏa được bầu không khí u ám ở Olympico di Torino.Chúng ta đã từng giành thắng lợi 3-1 ở Serie A trong hoàn cảnh khó khăn thì ko có lý do gì để ngăn cản 1 chiến thắng nữa trước Catania.Cố lên nhé
-
Buffon và Toni đá chính ah
-
Báo chí đang ca bài ca khủng hoảng, anh em tifosi thì bắt đầu lung lay nhưng tối nay tớ tin là Juve sẽ thắng thuyết phục. Vì Melo đã quay lại, Juve sẽ lại thiết lập lại bộ ba tiền vệ trung tâm và khả năng điều chỉnh khu trung tuyến. Nhưng vẫn còn 2 trận ở Serie A không có Melo
-
Vấn đề là Juve có nên căng sức trong trận này trong khi chỉ 2 ngày sau sẽ gặp Bari trên sân nhà tại SerieA ? 1 trận thắng hùng hổ ở CoppaItalia không giải quyết được vấn đề gì , còn nếu tiếp tục mất điểm với Bari thì sẽ là khủng hoảng thực sự .
Mục tiêu của Juve trước Catania là dạo chơi và làm nóng Buffon thì hợp lý hơn .
-
ít nhất cũng giải quyết được vấn đề tinh thần chứ.
PS Sous:Sao cái Topic Barzagli vừa lập ra đã khóa rồi vậy anh
-
ít nhất cũng giải quyết được vấn đề tinh thần chứ.
PS Sous:Sao cái Topic Barzagli vừa lập ra đã khóa rồi vậy anh
Anh đang viết dở, đợi đi măm về rồi viết tiếp
-
Anh đang viết dở, đợi đi măm về rồi viết tiếp
Haha. Đại ca lươi nhé. Có lên cho leo cột không nhỉ????
Toni đã ghi được 4 bàn ở Copa rồi, tin tưởng chắc chắn trận này anh sẽ ghi bàn. Juve thắng nhẹ nhàng 3 -0 thôi. Làm nóng cho giai đoạn lượt về vậy. Lợi thế lớn của Juve ở lượt về là được đá các trận quan trọng trên sân nhà trước Inter và Milan. Hi vọng đó sẽ là điểm tựa để có thể mơ xa hơn.
-
Haha. Đại ca lươi nhé. Có lên cho leo cột không nhỉ????
Toni đã ghi được 4 bàn ở Copa rồi, tin tưởng chắc chắn trận này anh sẽ ghi bàn. Juve thắng nhẹ nhàng 3 -0 thôi. Làm nóng cho giai đoạn lượt về vậy. Lợi thế lớn của Juve ở lượt về là được đá các trận quan trọng trên sân nhà trước Inter và Milan. Hi vọng đó sẽ là điểm tựa để có thể mơ xa hơn.
Làm giè có lượt về mà đá, một nhát ăn ngay
-
Hehe, ông anh ko hiểu ý hắn rồi, lượt về Serie A mà
-
sao không có bài trận gặp Catania trên trang chủ hả anh Sou ơi
-
Pre trận này hình như lúc tháng 12 đưa nhầm lên rồi thì phải
-
Vấn đề là Juve có nên căng sức trong trận này trong khi chỉ 2 ngày sau sẽ gặp Bari trên sân nhà tại SerieA ? 1 trận thắng hùng hổ ở CoppaItalia không giải quyết được vấn đề gì , còn nếu tiếp tục mất điểm với Bari thì sẽ là khủng hoảng thực sự .
Mục tiêu của Juve trước Catania là dạo chơi và làm nóng Buffon thì hợp lý hơn .
1 ý kiến quá chính xác và hợp lý,anh em cho tràng pháo tay chúc mừng nào
Trận này mà tung hết sức ra để kết liễu Catania thì đó là 1 quyết định sai lầm do mục tiêu trước mắt của Juve vẫn là Serie A và do Catania lúc này đã suy yếu nhìu rồi nên việc tung hết sức ko khác gì "lấy dao mổ trâu mà đi giết gà"(1 lý do khách quan nữa là nếu mà lỡ Catania có thua,nóng lên đốn các cầu thủ của chúng ta thì lại khổ ).Trận này Buffon nên bắt chính nhằm lấy lại cảm giác chơi bóng để chuẩn bị trở lại khung gỗ của Juve trong thời gian tới là đẹp!!
-
Suy yếu thì nó cũng chỉ kém cái đội vừa giã ta 4-1 có 1 điểm, dù trận đó ta thiếu người. Khó nghĩ đâym bung sức thì tiếc, mà giữ sức mà thua thì lại sụt tinh thần
-
Các bạn nghĩ có thể buông cũng được? mình cho là không nên, nếu để thua thì sẽ là trận thua thứ 3 liên tiếp, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của toàn đội. Thiết nghĩ một chiến thắng lúc này là điều cần thiết để xốc lại tinh thần.
-
Có thể trận này có giá trị về tinh thần sau 2 trận thua . Nhưng từng đó tinh thần sợ rằng chẳng đủ bù vào số sức lực dành cho trận đấu quan trọng hơn chỉ 2 ngày sau . Bari không phải đối thủ dễ chơi , bị dồn vào đường cùng và còn nguyên vẹn sức lực cho cuộc chiến đấu .
Trận đấu trước Catania cũng chẳng mang vai trò gì về thử nghiệm , điều chỉnh chiến thuật khi bản thân DN đi vắng . Với 1 HLV tạm quyền trên sân thì càng có lý do để buông , và các cầu thủ trên sân cũng chẳng có lý do gì để căng sức phấn đấu . Trước trận đấu cũng chẳng thấy 1 cầu thủ hay thành viên BLD nào đăng đàn để úy lạo tinh thần cầu thủ .
=> Cho nên nguy cơ cao là trận này Juve sẽ đá vởn vơ giữ chân , thắng được thì hay , khó thì thả .
-
Sax, chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi à T_T, bọn FIGC xếp lịch kiểu j vậy?
-
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Sorensen, Bonucci, Chiellini, Grosso
Krasic, Marchisio, Melo, Pepe
Toni, Del Piero[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Sorensen, Bonucci, Chiellini, Grosso
Krasic, Marchisio, Melo, Pepe
Toni, Del Piero[/div]
Đá tồi, chẳng có một đường net gì cả. Thỉnh thoảng ngã để ăn vạ đó là bai của Juve ahf.
-
Toni chấn thương. Xong. Juve chẳng còn ai cả.
-
Chú đếm người kiểu gì thế? Anh vẫn thấy đủ 11 người
-
Aqui thay Toni, 4-5-1.
-
cơ hội tốt nhất, Aquil không biết làm gi
-
Ngày mai chắc sẽ có 1 tiền đạo nữa về Juve thôi. Floro Flores hay Maccarone ?
Đến giờ nhìn Gigi bắt thế này cũng chả kém phần đau tim hơn Storari. Có lẽ cần ít lâu nữa cá đẳng cấp mới lại lên tiếng.
-
Chuyển wa 4-4-2. Pepe đá tiền đạo lùi, Marchisio sang trái, Aquilani về giữa
-
Yeah!! Krasic
-
Dzoo! 1 nháy.
Các bạn Catania đá thiếu nhiệt quá làm Alex phải tỏa sáng
-
Dzoo! 1 nháy.
Các bạn Catania đá thiếu nhiệt quá làm Alex phải tỏa sáng
Đi tắm, không xem được bàn thắng. Nhục quá
-
Đội ta ngoài melo trâu đất ra thì toàn anh thư sinh làm sao đá hùng hục được. Đội hình 4-5-1 tuy phản công không nhanh nhưng được cài hạn chế nhiều vỗ mặt vào hàng hậu vệ. Có lẽ đội hình này sẽ còn áp dụng trong vài trận tới
-
Đội ta ngoài melo trâu đất ra thì toàn anh thư sinh làm sao đá hùng hục được. Đội hình 4-5-1 tuy phản công không nhanh nhưng được cài hạn chế nhiều vỗ mặt vào hàng hậu vệ. Có lẽ đội hình này sẽ còn áp dụng trong vài trận tới
Cũng khôg cần thiết lắm, nhưng Juve chẳng còn tiền đạo nào nữa ngoài Alex vì vậy phải đá thế thôi. Chúng ta cần bàn thẳng trước Bari vì vậy phải tấn công thôi. Nhìn Marchi có quả đổi mặt thủ môn buồn cười quá, có lẽ anh còn phải học dứt điểm nhiều nhiều
-
Ko chỉ Juve muốn buông mà Catania cũng thế .
Công nhận dạo này khả năng dứt điểm của Marchisio cùn đi thật .
-
Ko chỉ Juve muốn buông mà Catania cũng thế .
Công nhận dạo này khả năng dứt điểm của Marchisio cùn đi thật .
Cuối cùng Juve cũng thắng. Haha. Pepe
-
Del Piero đang hồi teen, à nhầm hồi xuân chăng? chạy cứ gọi là hùng hục
-
Del Piero đang hồi teen, à nhầm hồi xuân chăng? chạy cứ gọi là hùng hục
Alex đá màu thế. Haha
-
Del Piero cố gắng ghi bàn, xém tí nữa nằm sân luôn thì vui
-
lèo tèo được vài người xem, cả ở đây lẫn trên sân
-
Del Piero cố gắng ghi bàn, xém tí nữa nằm sân luôn thì vui
Quả đấy thấy ôm gối vật vã, em cứ tưởng xong film luôn rồi chứ!
Trận này có hai điều lăn tăn là Toni chấn thương thế nào và bao giờ Gigi mới trở lại đúng nghĩa. Em thấy ra vào còn đau tim phết.
Ngoài ra còn thấy cả sự khác biệt (hay phụ thuộc) của Juve khi 3 ông TV trung tâm có mặt.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]lèo tèo được vài người xem, cả ở đây lẫn trên sân [/quote]
Juventini phải thế chứ !
-
hôm nay thấy Del Neri học tập chiến thuật của ... Calisto: chơi hẳn 2 hậu vệ cánh trái
-
Ngoài ra còn thấy cả sự khác biệt (hay phụ thuộc) của Juve khi 3 ông TV trung tâm có mặt.
Anh thích Marchisio đá cao hơn chút ít, đá như tiền đạo ảo ấy, có khả năng phát huy hết sức mạnh của Marchisio. Nhưng có khi tiền đạo chấn thuơng hết lại hay, đá 4-5-1 có nét hơn Chứ cứ để 2 tiền vệ cánh đơn độc, chủ yếu sử dụng kỹ thuật cá nhân thấy tội tội thế nào ấy.
-
Anh thích Marchisio đá cao hơn chút ít, đá như tiền đạo ảo ấy, có khả năng phát huy hết sức mạnh của Marchisio. Nhưng có khi tiền đạo chấn thuơng hết lại hay, đá 4-5-1 có nét hơn Chứ cứ để 2 tiền vệ cánh đơn độc, chủ yếu sử dụng kỹ thuật cá nhân thấy tội tội thế nào ấy.
Toni bị chấn thương đầu gối tiếp, không biết tình hình có nghiêm trọng không. Trận hôm nay đối phương đá không có nhiệt, mọi thứ trở lên dễ dàng cho juve nhiều. Alex có một trận đấu được, Krasic vẫn lười lười thế nào ấy, dù đã ghi bàn thắng. Juve vẫn cần một tiền đạo nữa, không biết ai nhỉ. Chứ cứ đá thế này, không yên tam một tị nào. Trận sau gặp Bari, đang đội sổ, hi vọng Juve sẽ giữ được sạch lưới tiếp. Buffon bắt vẫn yên tâm hơn, ra vào hợp lí. Hàng hậu vệ cũng đỡ bị ngợp hơn
-
Xem được mỗi hiệp 1, thấy đá rời rạc quá, may mà có bàn thắng của Krasic!
Toni chấn thương như thế nào nhỉ? Juve giờ đây còn mỗi Alex là tiền đạo!
-
Giannetti nữa mà
-
Thắng trận này có khi nào mình gặp Inter ở vòng sau không nhỉ ??? Như thế thì ...
-
1 lần nữa Juve lại vượt qua được khó khăn để giành chiến thắng và Catania cũng thêm 1 lần nữa phải chịu thúc thủ trước Juve cho dù đã có cố gắng hết sức.2 bàn thắng của Krasic và Pepe tuy ko có gì nổi bật nhưng nó lại đem về những tia hy vọng mới cho các Juvetini về quãng đường dài Serie A phía trước(vui nhất là được thấy Buffon trong bộ đồng phục mới của Juve,oai phong ghê ).Còn trận tới có đụng Inter hay bất cứ ai thì cũng chẳng việc gì phải ngán vì nếu cứ thi đấu với 1 tinh thần như hôm qua thì Juve có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào(Barca sợ cũng chẳng là cái đinh gì)
-
1 lần nữa Juve lại vượt qua được khó khăn để giành chiến thắng và Catania cũng thêm 1 lần nữa phải chịu thúc thủ trước Juve cho dù đã có cố gắng hết sức.2 bàn thắng của Krasic và Pepe tuy ko có gì nổi bật nhưng nó lại đem về những tia hy vọng mới cho các Juvetini về quãng đường dài Serie A phía trước(vui nhất là được thấy Buffon trong bộ đồng phục mới của Juve,oai phong ghê ).Còn trận tới có đụng Inter hay bất cứ ai thì cũng chẳng việc gì phải ngán vì nếu cứ thi đấu với 1 tinh thần như hôm qua thì Juve có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào(Barca sợ cũng chẳng là cái đinh gì)
Chú Dốt này bình luận nghe changr khác gì mấy ông BLV VTV.Dài dòng văn tự mà cuối cùng chẳng diễn tả được cái gì cho nó rõ ràng
-
Quả đấy thấy ôm gối vật vã, em cứ tưởng xong film luôn rồi chứ!
Trận này có hai điều lăn tăn là Toni chấn thương thế nào và bao giờ Gigi mới trở lại đúng nghĩa. Em thấy ra vào còn đau tim phết.
Ngoài ra còn thấy cả sự khác biệt (hay phụ thuộc) của Juve khi 3 ông TV trung tâm có mặt.
Juventini phải thế chứ !
Trong cả sự nghiệp hầu như bóng lật vào ko khi nào Buffon ra mà ko phá đc bóng cả. Buffon là hạng đẳng cấp chứ ko phải dạng phong độ như Storari. Là fan của vị trí thủ môn và trung vệ nên tớ soi rất kỹ những ai chơi ở vị trí này
Có 1 vài điều cần lưu ý là khi Buffon đã chọn ra thì chắc chắn đó phải là 1 quả tật vào có tầm từ vừa đến cao, những quả lật thế này do từ trên cao xuống nên có điểm rơi nên dễ bắt hay phá hơn những quả tật tầm thấp, nếu nhắm ko chăc chắn phá đc là sẽ lui lại ngay, những điều này đều đc tính trước và nó là đẳng cấp. Ko như Storari, ông này thường ra vào là theo kiểu bắt bài, cho nên nhiều lúc đối phương vừa tật là lao ra ngay cho nên ko thể bít đường bóng đó cao hay thấp, nếu thấp thì thủ môn ko có nhìu lợi thế, và nếu ra mà ko phá đc thì thường bị người ra nói là ra vào ko hợp lý. Nói chung hạng đẳng cấp thì nó sẽ khác với hạng phong độ, từ những tình huống nhỏ nhất cũng có thể thấy đc sự an toàn và bình tĩnh => đó là đẳng cấp
-
Một trận đấu không có nhiều điều để nói. Catania chơi không thực sự nhiệt và cũng không tung ra đội hình mạnh nhất, Juve đã đưa ra tất cả những gì mình có ngoại trừ 6-7 cầu thủ trụ cột chấn thương.
Điều đáng nói duy nhất là tớ thấy cực kỳ thất vọng với đội hình 4-4-2 của Juve. Khi đá 2 tiền vệ trung tâm, Juve không giữ được thế trận, không phát động được tấn công và khi đó 2 cánh cũng chết.
Khi Toni chấn thương, Aquilani vào sân và tất cả thay đổi. Juve đá 4-5-1 với Pepe và Alex thay nhau đá cắm, Aquilani đá như hộ công phía sau tiền đạo duy nhất, Krasic đẩy lên cao.
Juve đá nhàn hơn gấp chục lần.
Điểm tối thứ hai là Melo. Sau kỳ nghỉ Noel, Melo mất hết sự điềm đạm của nửa đầu mùa giải
-
Một trận đấu không có nhiều điều để nói. Catania chơi không thực sự nhiệt và cũng không tung ra đội hình mạnh nhất, Juve đã đưa ra tất cả những gì mình có ngoại trừ 6-7 cầu thủ trụ cột chấn thương.
Điều đáng nói duy nhất là tớ thấy cực kỳ thất vọng với đội hình 4-4-2 của Juve. Khi đá 2 tiền vệ trung tâm, Juve không giữ được thế trận, không phát động được tấn công và khi đó 2 cánh cũng chết.
Khi Toni chấn thương, Aquilani vào sân và tất cả thay đổi. Juve đá 4-5-1 với Pepe và Alex thay nhau đá cắm, Aquilani đá như hộ công phía sau tiền đạo duy nhất, Krasic đẩy lên cao.
Juve đá nhàn hơn gấp chục lần.
Điểm tối thứ hai là Melo. Sau kỳ nghỉ Noel, Melo mất hết sự điềm đạm của nửa đầu mùa giải
Melo hôm qa may không dính thẻ, nhưng mà đá tồi hơn một chút. Không sao, khi thế trận dễ dàng Melo sẽ trở lại thôi. CÓ điều hai cánh của Juve giờ tối quá, từ hậu vệ tới tiền vệ. Nếu Juve tiếp tục như thế, ai sẽ là Alex cho Juve. Krasic em thấy cáng ngàng càng lười di chuyển và đá càng tối đi.
-
Với kiểu đá thế này thì Juve nên chơi 3-5-2 là ổn nhất. Mua Barzagli hoặc Agger về, đẩy Chiellini ra cánh trái. Sorensen cánh phải nhưng đẩy cao hơn 1 chút để hỗ trợ Krasic.
Pepe & Krasic giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự.
Marchisio - Aquilani - Melo (Sissoko) đá trung tâm, cho Alex đá cắm cho ảo.
Trận nào cần thủ chặt thlaij đẩy vể 4-5-1, cho Toni hoặc Amauri đá cắm
-
Với kiểu đá thế này thì Juve nên chơi 3-5-2 là ổn nhất. Mua Barzagli hoặc Agger về, đẩy Chiellini ra cánh trái. Sorensen cánh phải nhưng đẩy cao hơn 1 chút để hỗ trợ Krasic.
Pepe & Krasic giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự.
Marchisio - Aquilani - Melo (Sissoko) đá trung tâm, cho Alex đá cắm cho ảo.
Trận nào cần thủ chặt thlaij đẩy vể 4-5-1, cho Toni hoặc Amauri đá cắm
liệu hàng hậu vệ 3 người có ổn không anh. Em nghĩ mua thêm một hậu vệ biên tốt hơn là thay đổi chiến thuật. Có điều là Juve đá khô và cứng quá, thực sự hôm qua Catania đá còn có bài hơn Juve. Nếu tấn công biên mà không ai biết chống cánh, chỉ hầm hầm dẫn bóng rùi tạt vào thì làm sao mà thắng được. Em nghĩ đá 4-5-1 sẽ hợp lí hơn ở thời điểm này, cả Marchi, Aquil và Melo đều có thế đá dưới tiền đạo tùy vào thời điểm. Nhưng quan trọng là Toni bị thương, (không biết bao giờ khỏi) và Amuri thì hết nói rồi. Đá kiểu này cần một tiền đạo chớp cơ hội tốt, hoặc cần một người gây đột biến cao, cả hai dường như là giấc mơ xa xỉ nhỉ. ALex hôm qua đá khá và hưng phấn, nhưng em sợ nó không kéo dài được lâu thôi
-
H những phút lên tiên của Alex ko ai mà biết đc, nên ko thể bám vào đc. Nhưng liệu 3-5-2 thì có như mùa trước ko anh?
-
Cơn bão chấn thương khiến CĐV hoang man, chỉ mong Juve đừng bước vào vết xe đổ như mùa trước.
Mình thấy hàng tiền vệ 3 người bổ sung cho nhau khá tốt và cần cải thiện đôi chút để hoàn hảo.
_Aquilani: cầm trịch, điều phối, phát động, sút xa. Có Mar và Melo dọn dẹp thì khả năng của Aqui được phát huy tối đa, ko phải tham gia nhiều vào phòng ngự.
_Melo: đánh chặn trực tiếp và phát động khá ổn nhờ vào khả năng chuyền xa tốt, đôi khi là những pha xâm nhập tạo bất ngờ cho đối phương.
_Marchisio: Mar có vẻ mờ hơn nhưng thiếu anh cũng phát sinh khá nhiều vấn đề. Mar đeo bám khá dai dẳng, lỳ lợm gây khó khăn cho đội bạn. Khi có De Ceglie với khả năng tấn công tốt bằng những pha tạt bóng chính xác vào trong thì Mar luôn phải dạt biên hỗ trợ phòng ngự.
Còn 1 điểm nữa là cả 3 có kỹ thuật cá nhân khá tốt để giữ bóng độc lập, vấn đề mà trước đây người ta hay chê bai Juve toàn công nhân ko biết giữ bóng. Cánh trái tấn công luân phiên giữa Mar (còn Martinez nữa)-De Ceglie, cánh phải với Krasic thường bùng nổ (cần anh hậu vệ phải thủ tốt) thì Juve cũng gần như định hình được lối chơi riêng. Hi vọng bổ sung tiền đạo chất lượng nữa.
Bộ 3 này giống như công thức chiến thắng cho Juve hiện tại.
Nhưng....... con quỷ chấn thương nó ghét Juve nhà mình hay sao đấy.
-
Đá 3-5-2 thì e là 2 cánh của ta đã yếu sẽ càng dễ bị thủng hơn vì 2 hv cánh dâng lên cao quá
-
Juventus sẽ gặp Roma tại tứ kết Copa Itaia tại Turin, 27/01/2011.
-
Trận này Iaquinta trở lại, buffon đc cho nghỉ...Hy vọng hòa rồi thắng = penalty...giữ chân để thắng udinese cuối tuần
-
Trận này nên để Buffon bắt chính thì hay hơn.Mục đích là để cho anh ý làm quen trở lại với không khí của những trận derby chứ nếu ko mai mốt ở Serie A lại bị "khớp" thì khổ(Storari chịu khó ngồi dự bị tiếp nhé )
-
Chính với chả phụ. Storari và Alex Manniger đều dính chấn thương nhẹ, không đủ 100% khả năng để ra sân.
Iaquinta sẽ đá chính cùng Amauri, Alex và Krasic nghỉ.
Melo trở lại
-
20 cầu thủ cho trận gặp Roma, không có tên Buffon:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
6 Grosso
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
38 Libertazzi
43 Sorensen
-
20 cầu thủ cho trận gặp Roma, không có tên Buffon:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
6 Grosso
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
38 Libertazzi
43 Sorensen
Thôi xong. Không thấy tin Gigi chấn thương nhưng cũng ko biết là hai chú số 2 và số 3 đã đủ lực để ra sân chưa? Dù sao từ khi trở lại Juve mởi chỉ thủng có 1 bàn
-
Trận này nên để Buffon bắt chính thì hay hơn.Mục đích là để cho anh ý làm quen trở lại với không khí của những trận derby chứ nếu ko mai mốt ở Serie A lại bị "khớp" thì khổ(Storari chịu khó ngồi dự bị tiếp nhé )
không còn gì để lo nữa hay sao cậu. Mà đi nghĩ là Buffon bị khớp. Trâny này Martinez đá rùi, đây là cầu thủ mình muốn xem nhất của Juve lúc này
-
không còn gì để lo nữa hay sao cậu. Mà đi nghĩ là Buffon bị khớp. Trâny này Martinez đá rùi, đây là cầu thủ mình muốn xem nhất của Juve lúc này
Lúc này thì Juve mình có khối chuyện để lo đấy,đáng ngại nhất vẫn là vấn nạn chấn thương và phong độ đang có phần giảm sút của Krasic.Tui cũng đang nóng lòng xem Martinez thi đấu và điều mà tui cùng toàn thể pà con JFC mong mỏi nhất chính là:liệu Amauri có ghi bàn hay ko hay lại tiếp tục gây thất vọng nữa .Trước mắt trận này cũng chỉ trông chờ vào Del Piero và hy vọng Krasic sẽ tỏa sáng mà thui
-
Lúc này thì Juve mình có khối chuyện để lo đấy,đáng ngại nhất vẫn là vấn nạn chấn thương và phong độ đang có phần giảm sút của Krasic.Tui cũng đang nóng lòng xem Martinez thi đấu và điều mà tui cùng toàn thể pà con JFC mong mỏi nhất chính là:liệu Amauri có ghi bàn hay ko hay lại tiếp tục gây thất vọng nữa .Trước mắt trận này cũng chỉ trông chờ vào Del Piero và hy vọng Krasic sẽ tỏa sáng mà thui
Đúng là anh chịu Zot thật. Mấy ngày nay anh em ra rả nói Alex, Krasic và mới nhất là Gigi sẽ được nghỉ dưỡng sức mà Zot vẫn cứ trông chờ là sao nhỉ? Chơi PES hưh
-
Đúng là anh chịu Zot thật. Mấy ngày nay anh em ra rả nói Alex, Krasic và mới nhất là Gigi sẽ được nghỉ dưỡng sức mà Zot vẫn cứ trông chờ là sao nhỉ? Chơi PES hưh
Đâu có đâu anh.Tại sáng nay em đọc báo Bóng đá thấy trong danh sách ra sân có cả Del Piero,Krasic và Buffon lun mà
-
Có đội hình ra sân rồi:
JUVENTUS (4-4-2): Storari; Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera; Martinez, Felipe Melo, Sissoko, Pepe, Del Piero, Amauri.
Dự bị: Manninger, Sorensen, Grosso, Aquilani, Krasic, Marchisio, Iaquinta.
ROMA (4-3-1-2): Julio Sergio; Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise; Brighi, De Rossi, Simplicio; Perrotta; Vucinic, Menez.
Dự bị: Doni, Juan, Rosi, Castellini, Greco, Taddei, Borriello.
-
Mọi người khởi động cho nóng người rồi bình luận cho tỉnh ngủ nào
-
Em Melo vẫn còn tâm lý lắm , từ đầu trận đến giờ 2-3 lần mất bóng giữa sân vì muốn múa rồi .
Alex trận này vẫn phải cày , chẳng biết trận sau còn sức ko .
Melo-Sis cùng trên sân thì bỏ trung lộ cho đội bạn rồi .
-
mấy anh Roma nằm sân liên tục nhỉ
-
Em Melo vẫn còn tâm lý lắm , từ đầu trận đến giờ 2-3 lần mất bóng giữa sân vì muốn múa rồi .
Alex trận này vẫn phải cày , chẳng biết trận sau còn sức ko .
Melo-Sis cùng trên sân thì bỏ trung lộ cho đội bạn rồi .
hai đội chơi bạo lực quá. Chưa có điểm sáng nào cả
-
Đá với Roma lúc nào cũng cãi lộn ỳ xèo cả lên . .Ghét tên Burdiso chơi xấu kinh khủng
-
Đá với Roma lúc nào cũng cãi lộn ỳ xèo cả lên . .Ghét tên Burdiso chơi xấu kinh khủng
Đá lộn tùng phèo, chẳng biết ai đá được cả. Chiến thuận của Juve là gì nhỉ. Roma vẫn cần bóng tốt hơn và điều nhịp tốt hơn. Motta không cẩn thận dễ bị ăn thẻ đỏ lắm.
-
Martinez mạnh ở đoạn ngắn , khôn khéo nhưng ko cơ động . DN xếp đá thấp như vậy rất hạn chế , hầu như cả hiệp 1 cầu thủ này chỉ thủ . Nói chung các kĩ năng của cầu thủ này xếp đá SS hay AMR là tốt nhất , chứ ML thì rất khó thành công .
Roma vốn ko mạnh về thể lực , Juve lại xếp 2 máy cày ở trung tuyến thì họ toàn nằm sân là dễ thấy . Nhưng Roma ko lạ kiểu này khi nhiều lần đối đầu Inter , họ sẽ chủ động phạm lỗi hoặc ăn vạ , tiểu xảo .
Krasic đã vào để bắt nạt hậu vệ cánh kiểu Anh như Rise , Iaquinta chuẩn bị vào thay cho người thừa Amauri .
-
Martinez mạnh ở đoạn ngắn , khôn khéo nhưng ko cơ động . DN xếp đá thấp như vậy rất hạn chế , hầu như cả hiệp 1 cầu thủ này chỉ thủ . Nói chung các kĩ năng của cầu thủ này xếp đá SS hay AMR là tốt nhất , chứ ML thì rất khó thành công .
Roma vốn ko mạnh về thể lực , Juve lại xếp 2 máy cày ở trung tuyến thì họ toàn nằm sân là dễ thấy . Nhưng Roma ko lạ kiểu này khi nhiều lần đối đầu Inter , họ sẽ chủ động phạm lỗi hoặc ăn vạ , tiểu xảo .
Krasic đã vào để bắt nạt hậu vệ cánh kiểu Anh như Rise , Iaquinta chuẩn bị vào thay cho người thừa Amauri .
Amuri thực sự lần này hét kiên nhẫn rùi. Cả hiệp 1 chạm bóng 2 lần
-
Krasic thay cho Amauri rồi , ko để ý . Martinez lại đá tạm tiền đạo cắm .
-
Krasic thay cho Amauri rồi , ko để ý . Martinez lại đá tạm tiền đạo cắm .
Thôi xong rùi. Huhu
-
bàn thắng rất bất ngờ cho Roma. Có lẽ thế là xong cái Coppa
-
bàn thắng rất bất ngờ cho Roma. Có lẽ thế là xong cái Coppa
Sao cứ cho Grosso vào nhỉ. Ghét dặc tên này, chỉ muốn đấm cho phát thôi. Chuyền bóng toàn phá hoại
-
Nản toàn tập. Có cảm giác FIGC đang trả thù Juve
Các chú trọng tài bắt rất lởm
Còn các bạn Juve thì khỏi phàn nàn, vô hồn
-
0-2. chính thức hết
-
Nghỉ chơi, đá như thế đòi đá Serie A. Xuống Serie B đi
-
Đi ngủ, mục tiêu này cũng tan theo mây khói rồi.
-
Chúng ta thua vì DN kém quá, loay hoay mãi bài toán hậu vệ cánh và tiền đạo. Sao o đá 4-5-1 cho lành, càng ngày càng mất niềm tin vào lão HLV. Oh ***
-
Nghỉ chơi, đá như thế đòi đá Serie A. Xuống Serie B đi
Bực quá, điên thật. Đúng là chẳng có một tị sỹ diện gì. Cả một trận đấu không có lấy một cơ hội để sút. De Neri có lẽ cuốn gói đi. Ran còn hay hơn. Muốn đập cho mỗi tên một cái thôi. Sik đá lởm không chịu được.
Càng xem càng ức chế. .
Có lẽ phải xuống SeriB thật rùi. Huhu
-
Nghỉ chơi, đá như thế đòi đá Serie A. Xuống Serie B đi
Làm gì phải bi quan thế , họ là Roma chứ có phải gà đâu , sân chơi này nghỉ cũng đc rồi , tiền ít mà mất sức . Xếp Melo-Sis là có vẻ ko muốn thắng , cả trận thấy 2 ông này chẳng chuyền bóng cho nhau . Chả riêng Sis đá dở , Melo cũng chẳng hơn gì . Krasic thì cũng vần được Rise đấy nhưng mất tự tin rồi .
Sau trận này thì lỗ hổng hàng thủ lại to ra , bàn thứ 1 cả Motta-Bonucci đều ko chủ động áp sát ( lỗi này thường gặp , em Bonucci hay có điệu đứng che góc rồi chắp tay sau đít chứ ko áp sát cản bóng ) , bàn thứ 2 thì cả 2 trung vệ đều mắc lỗi - bẫy việt vị hỏng , ko ai bám người .
-
Tớ ko xem nhưng nhìn đội hình ra sân ko có đủ bộ 3 Melo, Aquilani và Marchisio là biết thua rồi. Khi ko đủ bộ 3 hoặc chí ít có Sissoko thay Melo thì có đá với Bari cũng còn trật vật chứ đừng nói là Rome.
-
Làm gì phải bi quan thế , họ là Roma chứ có phải gà đâu , sân chơi này nghỉ cũng đc rồi , tiền ít mà mất sức . Xếp Melo-Sis là có vẻ ko muốn thắng , cả trận thấy 2 ông này chẳng chuyền bóng cho nhau . Chả riêng Sis đá dở , Melo cũng chẳng hơn gì . Krasic thì cũng vần được Rise đấy nhưng mất tự tin rồi .
Sau trận này thì lỗ hổng hàng thủ lại to ra , bàn thứ 1 cả Motta-Bonucci đều ko chủ động áp sát ( lỗi này thường gặp , em Bonucci hay có điệu đứng che góc rồi chắp tay sau đít chứ ko áp sát cản bóng ) , bàn thứ 2 thì cả 2 trung vệ đều mắc lỗi - bẫy việt vị hỏng , ko ai bám người .
Quan trong không phải là thua Roma , mà là sự vô hòn về lối chơi. Chúng ta thiếu may mắn bởi chấn thương quá nhiều, ok tớ chấp nhận. Nhưng trong một trận đáu mà mục tiêu phải thăngs, Juve đá quá sâu, thậm chí không cầm được bóng. Mình có cảm giác Juve thua ngày từ những phút đầu. Thay người cũng vậy, sao khi thua mà còn đưa Grosso vào thay Motta làm gì, nếu buông thì buông từ đầu đỡ tốn công không. Nói chúng là chiến thuật dở toàn tập. AI bênh De Neri, nhưng tớ vẫn bảo De Neri tầm thường. Cầu chúa thôi, tớ mong Juve không thua tiếp Udinese, chứ không thì se out khỏi CL là chắc.
-
Không có tinh thần thì đá thắng thế nào được .Chẳng có gì để bàn cả . Juve ko muốn thắng , nên thua cũng chả sao . Tập trung Serrie A
-
Sau kỳ nghỉ đông Juve ko bao giờ ngóc đầu dậy. Nghỉ chơi