Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on June 28, 2010, 03:20 PM
-
[blockquote][blockquote]Serie A 2010 - 2011[/blockquote][/blockquote]
[blockquote][blockquote](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww0.tccstatic.com%2Fstorage%2Ftuttojuve.com%2Fimg_notizie%2Fthumb1%2F65fd2095a849e14328585a9db42bfba8-10593-1278356683.jpeg&hash=6eeace8fc231caefc9a529176f979f4f33913298)
[/blockquote][/blockquote]
Official Serie A 2010-2011 Balls
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi245.photobucket.com%2Falbums%2Fgg48%2Fnhactinh07%2FFF2%2Flarge_G1115.jpg&hash=3855a6e59144b3ccff5acfe142eb9c42e3bb436d)
Tên: Total CL 90 Tracer
Nhà sản xuất: NIKE
-
Danh sách 20 đội bóng tham dự Serie A 2010 - 2011
1 .Bari
2. Bologna
3. Brescia
4. Cagliari
5. Catania
6. Cesena
7. Chievo
8. Fiorentina
9. Genoa
10. Inter
11. Juventus
12. Lazio
13. Lecce
14. Milan
15. Napoli
15. Palermo
16. Parma
17. Roma
18. Sampdoria
19. Udinese
-
Đã có lịch thi đấu mùa giải mới. Juve sẽ đến làm khách trên sân St Nicolas của Bari ngay vòng đấu đầu tiên.
Week 1:29/8/10
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.corrieredellosport.it%2Fimages%2F59%2FC_3_Media_1107759_immagine_oleft.jpg&hash=33fc48c583763c4bb6425aeea73fd7570102147b)
Bari-Juventus
Bologna-Inter
Chievo-Catania
Fiorentina-Napoli
Milan-Lecce
Palermo-Cagliari
Parma-Brescia
Roma-Cesena
Sampdoria-Lazio
Udinese-Genoa
-
Week 1
29/8/10 (16/1/11)
Bari-Juventus
Bologna-Inter
Chievo-Catania
Fiorentina-Napoli
Milan-Lecce
Palermo-Cagliari
Parma-Brescia
Roma-Cesena
Sampdoria-Lazio
Udinese-Genoa
Week 2
12/9/10 ( 23/1/11)
Brescia-Palermo
Cagliari-Roma
Catania-Parma
Cesena-Milan
Genoa-Chievo
Inter-Udinese
Juventus-Sampdoria
Lazio-Bologna
Lecce-Fiorentina
Napoli-Bari
Week 3
19/9/10 (30/1/11)
Bari-Cagliari
Chievo-Brescia
Cesena-Lecce
Fiorentina-Lazio
Milan-Catania
Palermo-Inter
Parma-Genoa
Roma-Bologna
Sampdoria-Napoli
Udinese-Juventus
Week 4
22/9/10 (2/2/11)
Bologna-Udinese
Brescia-Roma
Cagliari-Sampdoria
Catania-Cesena
Genoa-Fiorentina
Inter-Bari
Juventus-Palermo
Lazio-Milan
Lecce-Parma
Napoli-Chievo
Week 5
26/9/10 (6/2/11)
Bari-Brescia
Chievo-Lazio
Catania-Bologna
Cesena-Napoli
Fiorentina-Parma
Juventus-Cagliari
Milan-Genoa
Palermo-Lecce
Roma-Inter
Sampdoria-Udinese
-
Week 6
3/10/10 (13/2/11)
Bologna-Sampdoria
Chievo-Cagliari
Fiorentina-Palermo
Genoa-Bari
Inter-Juventus
Lazio-Brescia
Lecce-Catania
Napoli-Roma
Parma-Milan
Udinese-Cesena
Week 7
17/10/10 (20/2/11)
Bari-Lazio
Brescia-Udinese
Cagliari-Inter
Catania-Napoli
Cesena-Parma
Juventus-Lecce
Milan-Chievo
Palermo-Bologna
Roma-Genoa
Sampdoria-Fiorentina
Week 8
24/10/10 (27/2/11)
Bologna-Juventus
Chievo-Cesena
Fiorentina-Bari
Genoa-Catania
Inter-Sampdoria
Lazio-Cagliari
Lecce-Brescia
Napoli-Milan
Parma-Roma
Udinese-Palermo
Week 9
31/10/10 (6/3/11)
Bari-Udinese
Brescia-Napoli
Cagliari-Bologna
Catania-Fiorentina
Cesena-Sampdoria
Genoa-Inter
Milan-Juventus
Palermo-Lazio
Parma-Chievo
Roma-Lecce
Week 10
7/11/10 (13/3/11)
Bari-Milan
Bologna-Lecce
Fiorentina-Chievo
Inter-Brescia
Juventus-Cesena
Lazio-Roma
Napoli-Parma
Palermo-Genoa
Sampdoria-Catania
Udinese-Cagliari
Week 11
10/11/10 (20/3/11)
Brescia-Juventus
Cagliari-Napoli
Catania-Udinese
Cesena-Lazio
Chievo-Bari
Genoa-Bologna
Lecce-Inter
Milan-Palermo
Parma-Sampdoria
Roma-Fiorentina
Week 12
14/11/10 (3/4/11)
Bari-Parma
Bologna-Brescia
Cagliari-Genoa
Fiorentina-Cesena
Inter-Milan
Juventus-Roma
Lazio-Napoli
Palermo-Catania
Sampdoria-Chievo
Udinese-Lecce
Week 13
21/11/10 (10/4/11)
Brescia-Cagliari
Catania-Bari
Cesena-Palermo
Chievo-Inter
Genoa-Juventus
Lecce-Sampdoria
Milan-Fiorentina
Napoli-Bologna
Parma-Lazio
Roma-Udinese
Week 14
28/11/10 (17/4/11)
Bari-Cesena
Bologna-Chievo
Brescia-Genoa
Cagliari-Lecce
Inter-Parma
Juventus-Fiorentina
Lazio-Catania
Palermo-Roma
Sampdoria-Milan
Udinese-Napoli
Week 15
5/12/10 (23/4/11)
Chievo-Roma
Catania-Juventus
Cesena-Bologna
Fiorentina-Cagliari
Lazio-Inter
Lecce-Genoa
Milan-Brescia
Napoli-Palermo
Parma-Udinese
Sampdoria-Bari
Week 16
12/12/10 (1/5/11)
Bologna-Milan
Brescia-Sampdoria
Cagliari-Catania
Genoa-Napoli
Inter-Cesena
Juventus-Lazio
Lecce-Chievo
Palermo-Parma
Roma-Bari
Udinese-Fiorentina
Week 17
19/12/10 (8/5/11)
Bari-Palermo
Catania-Brescia
Cesena-Cagliari
Chievo-Juventus
Fiorentina-Inter
Lazio-Udinese
Milan-Roma
Napoli-Lecce
Parma-Bologna
Sampdoria-Genoa
Week 18
6/1/11 (15/5/11)
Bologna-Fiorentina
Brescia-Cesena
Cagliari-Milan
Genoa-Lazio
Inter-Napoli
Juventus-Parma
Lecce-Bari
Palermo-Sampdoria
Roma-Catania
Udinese-Chievo
Week 19
9/1/11 ( 22/5/11)
Bari-Bologna
Catania-Inter
Cesena-Genoa
Chievo-Palermo
Fiorentina-Brescia
Lazio-Lecce
Milan-Udinese
Napoli-Juventus
Parma-Cagliari
Sampdoria-Roma
-
Logo mới của Serie A đẹp quá
mùa này Serie A và Serie B tách ra rồi không chung hệ thống nữa k biết logo Serie B sao
-
Bonucci gặp lại đồng đội cũ ngay vòng đầu tiên.
Mùa trước Bari cầm hòa Inter ngay vòng đấu đầu tiên, kết quả là ... Inter vô địch. Hi vọng Juve ta mùa này cũng được như vậy
-
Bonucci gặp lại đồng đội cũ ngay vòng đầu tiên.
Mùa trước Bari cầm hòa Inter ngay vòng đấu đầu tiên, kết quả là ... Inter vô địch. Hi vọng Juve ta mùa này cũng được như vậy
Mấy tuấn đầu đụng toàn thứ khó nuốt nhát là Samp và Parlemo,Bari cũng từng cầm hòa Inter ngay trận đầu tiên hơi ớn
-
Bộ logo mới đây, năm nay 2 giải đấu này tách ra rồi ... coi bộ bóng đá Ý đang cải tổ mạnh mẽ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_LgEMe48-kec%2FSsRLuZPZcTI%2FAAAAAAAAACo%2FaQINITr2YKU%2Fs320%2FSERIE-A-TIM-2009-2010-Logo1.png&hash=6592be3affab31f627bc019dd3fd998a44ea6ad0)
-
Màu xanh của logo cũ đẹp mà
-
còn logo cũ đây ... nhận xét Logo SB đẹp nhất
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_LgEMe48-kec%2FSsRLuZPZcTI%2FAAAAAAAAACo%2FaQINITr2YKU%2Fs320%2FSERIE-A-TIM-2009-2010-Logo1.png&hash=6592be3affab31f627bc019dd3fd998a44ea6ad0)
em cũng thấy logo SB đẹp nhất
-
Vòng 5 Roma - Inter , Vòng 6 Inter - Juve . Khiếp thật!
-
Logo mới đặc trưng mầu cớ Ý ---kết thật
-
Tuần đầu tiên, Juve chỉ phải gặp Bari, khá dễ thở. Sang tuần thứ 2. Juve gặp Samp. Có vẻ hay đây
-
Trận đầu Sam nó đá bt thì thôi ... chứ mà có vấn đề qua trận 2 đá với Juve cầu thủ + BHL + HLV Juve lãnh đủ ........ vì cướp hàng của Sam nhiều quá => thanh toán, nợ máu trả máu
-
Trận đầu Sam nó đá bt thì thôi ... chứ mà có vấn đề qua trận 2 đá với Juve cầu thủ + BHL + HLV Juve lãnh đủ ........ vì cướp hàng của Sam nhiều quá => thanh toán, nợ máu trả máu
Thì ý t là vậy đó. Cái chính là diễn biến trên băng ghế huấn luyện viên của Juve với các cầu thủ Samp thôi. Xem thái độ họ thế nào
-
Trận đầu Sam nó đá bt thì thôi ... chứ mà có vấn đề qua trận 2 đá với Juve cầu thủ + BHL + HLV Juve lãnh đủ ........ vì cướp hàng của Sam nhiều quá => thanh toán, nợ máu trả máu
Đâu có ghê gớm đến nhứ vậy. May mà Del Neri không sân. Có khí ra sân bị cầu thủ Samp đốn giò
-
Cũng không có gì ghê gớm lắm đâu.việc đi hay ở trong bóng đá là chuyện thường tình mà.Với lại cả mỗi ông HLV nào khi sang CLB mới mà chả kéo theo vài ông thân tín của mình về làm trợ lí
-
Năm nay Serie A có vẻ hấp dẫn và nhìu thay đổi quá nhỉ,trước tiên là logo của giải đấu,còn các trận đấu có gì mới mẻ hay ko thì..............time sẽ trả lời.Năm nay Bari sẽ là phần "chào hàng" trước những thay đổi của Del Neri .Người mà có nhìu tâm trạng nhất trong team của Juve ko ai khác ngoài Bonucci.Anh sẽ gặp lại old team của mình ngay trong trận khai mạc của new season Serie A.Hy vọng anh sẽ thi đấu với 100% khả năng để ko làm phụ lòng các fan.Juve năm nay ko cần phải đá đẹp,hiệu quả thui là mừng rồi,đừng để "lịch sử lặp lại" như năm ngoái nhé(win 4 trận liên tiếp sau đó thì...............nghĩ lại tức sôi máu )
Trận đầu Sam nó đá bt thì thôi ... chứ mà có vấn đề qua trận 2 đá với Juve cầu thủ + BHL + HLV Juve lãnh đủ ........ vì cướp hàng của Sam nhiều quá => thanh toán, nợ máu trả máu
Mình sợ Samp sao hử,lỡ cướp Marotta và Del Neri rồi thì.......sao ko "nẫng" lun Palombo và Cassano lun nhỉ,nó có căm có thù thì cũng đành..............chịu chứ làm gì được Juve của ta chứ,hehehe
3 vòng đầu tiên Juve phải gặp 3 CLB mà vừa bán cầu thủ cho mình:Bari,Sampdoria và Udinese.Hy vọng sẽ có 1 cuộc "trả thù đẫm máu" xảy ra
-
Năm nay Serie A có vẻ hấp dẫn và nhìu thay đổi quá nhỉ,trước tiên là logo của giải đấu,còn các trận đấu có gì mới mẻ hay ko thì..............time sẽ trả lời.Năm nay Bari sẽ là phần "chào hàng" trước những thay đổi của Del Neri .Người mà có nhìu tâm trạng nhất trong team của Juve ko ai khác ngoài Bonucci.Anh sẽ gặp lại old team của mình ngay trong trận khai mạc của new season Serie A.Hy vọng anh sẽ thi đấu với 100% khả năng để ko làm phụ lòng các fan.Juve năm nay ko cần phải đá đẹp,hiệu quả thui là mừng rồi,đừng để "lịch sử lặp lại" như năm ngoái nhé(win 4 trận liên tiếp sau đó thì...............nghĩ lại tức sôi máu )
Mình sợ Samp sao hử,lỡ cướp Marotta và Del Neri rồi thì.......sao ko "nẫng" lun Palombo và Cassano lun nhỉ,nó có căm có thù thì cũng đành..............chịu chứ làm gì được Juve của ta chứ,hehehe
3 vòng đầu tiên Juve phải gặp 3 CLB mà vừa bán cầu thủ cho mình:Bari,Sampdoria và Udinese.Hy vọng sẽ có 1 cuộc "trả thù đẫm máu" xảy ra
Sao bà con thix dùng từ đẫm máu thế nhỉ. Máu me ở đây chắc là các đối thủ vủa Juve hehe. Vừa chảy máu chất xám tới Juve, bây h g8ạp Juve nữa. Đá cho nó tanh bành luôn
-
3 vòng đầu tiên mình phải đụng 3 CLB mà có cầu thủ vừa chuyển sang Juve,đó là Bonucci,Pepe và đặc biệt nhất chính là ở vòng 2 khi Juve tiếp Sampdoria.Đây sẽ là 1 trận cầu có ý nghĩa với 2 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Juve lúc này là Marotta và HLV Del Neri.Hy vọng Del Neri sẽ biết mình phải làm gì,ông đã quá hiểu Samp,đây sẽ là 1 trận cầu hay đấy,cố lên nhé Juve
-
3 vòng đầu tiên mình phải đụng 3 CLB mà có cầu thủ vừa chuyển sang Juve,đó là Bonucci,Pepe và đặc biệt nhất chính là ở vòng 2 khi Juve tiếp Sampdoria.Đây sẽ là 1 trận cầu có ý nghĩa với 2 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Juve lúc này là Marotta và HLV Del Neri.Hy vọng Del Neri sẽ biết mình phải làm gì,ông đã quá hiểu Samp,đây sẽ là 1 trận cầu hay đấy,cố lên nhé Juve
Bari thường rất hay có thói quen kỳ đà cản mũi các đại gia như Inter Juve mùa vừa rồi thành tích đối đầu của họ rất tốt khi đối với các đại gia
-
Trận đầu ra mắt, Bonucci gặp ngay đội bóng cũ, làm 1 bàn thì vui biết mấy
-
Năm vừa chú mấy chú Bari xém làm Inter méo mặt . Mùa này hy vọng ko còn là ẩn số nữa .
-
Mùa này Bari sẽ vật lộn với vị trí thứ 17. Hết hơi rồi :|
Juve ra quân sẽ thắng thôi!
-
Juve hòa đi . Trận đầu hòa cho đỡ nổ, đỡ quá ảo vọng.
-
Thắng 2-0 !!! Nhiu đó là quá đủ !!!
-
Thắng 1-0. Ghi bàn : Bonucci
-
Logo mới đặc trưng mầu cớ Ý ---kết thật
Đúng, em kết cái logo mới của Serie A hơn....
-
Cũng tạm đuọc thôi,
mình vẫn thích logo cũ hon nhìn cá tính hon
-
Chuẩn bị khai mạc Serie A. Lôi cái này lên.
Amauri chấn thương thì khả năng Quag sẽ đá trận Bari. Liệu có hay ko sơ đồ 4-3-3 nhỉ.
[div align=\\\"center\\\"]32.Storari
2.Motta - 19.Bonucci - 3.Chiellini - 6.Grosso
5.Momo
14.Aquilani - 8.Marchisio
23.Pepe - 18.Quagliarella - 27.Krasic[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Motta - Bonucci - Chiellini - De Ceglie
Krasic - Melo - Marchisio - Pepe
Quagliarella - Del Piero[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Motta - Bonucci - Chiellini - De Ceglie
Krasic - Melo - Marchisio - Pepe
Quagliarella - Del Piero[/div]
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
-
Juve hòa đi . Trận đầu hòa cho đỡ nổ, đỡ quá ảo vọng.
0 - 0, không hi vọng, không niềm tin và không có gì trong mùa giải mới....:
-
0 - 0, không hi vọng, không niềm tin và không có gì trong mùa giải mới....:
Không thể là 0-0. Trận này sẽ thắng, nhưng chỉ 1-0 thôi. Yêu cái tỉ số này nhất trên đời
-
các bạn ơi cho tớ hỏi năm nay trên hệ thông truyền hình cáp kênh nào phát sóng giai Seria vậy. Và cụ thể hôm nay kênh nào chiếu trận Juve vs bari vậy
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Motta - Bonucci - Chiellini - De Ceglie
Krasic - Melo - Marchisio - Pepe
Quagliarella - Del Piero[/div]
Và Alex sẽ ghi bàn . Alex luôn lên tiếng khi đội cần anh . Juve thắng đi ..... 2-0 hay 2-1 đi
-
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
Chưa có Aquilani
-
các bạn ơi cho tớ hỏi năm nay trên hệ thông truyền hình cáp kênh nào phát sóng giai Seria vậy. Và cụ thể hôm nay kênh nào chiếu trận Juve vs bari vậy
Năm nay bọn K+ mua hết bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh, Serie A, Tbn -> hệ thống truyền hình cáp chỉ có thể phát sóng vào thứ 7 và thứ 2. Các trân đấu của Juve diễn ra vào ngày Chủ nhật thì bạn chỉ có thể xem Online trên Net. Vd atdhe.net, livetv.ru ......
hi vọng Hnay trận Mở màn của Juve ở Serie A sẽ WJN 2 -0
-
Năm nay bọn K+ mua hết bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh, Serie A, Tbn -> hệ thống truyền hình cáp chỉ có thể phát sóng vào thứ 7 và thứ 2. Các trân đấu của Juve diễn ra vào ngày Chủ nhật thì bạn chỉ có thể xem Online trên Net. Vd atdhe.net, livetv.ru ......
hi vọng Hnay trận Mở màn của Juve ở Serie A sẽ WJN 2 -0
Anh em down Sopcast về xem tạm đi. Ko có thì hẹn hò rồi ra chỗ nào đó anh em ta cổ vũ. 3 năm tiếp theo, thằng K+ nó độc quyền từ A đến Z. Haizzz
Hôm nay Juve thắng thôi. 1-0 cũng yêu .
-
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
13 Manninger
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
Chưa có Aquilani
Ngoài Qualiarella và Alex ra juve không có tiền đạo nào mà Juve chấn thương 1 trong 2 thì
-
Ngoài Qualiarella và Alex ra juve không có tiền đạo nào mà Juve chấn thương 1 trong 2 thì
Lúc đó chắc là chuyển sang đá 4-2-3-1.Juve bây giờ nhiều TV ngon mà
-
Lúc đó chắc là chuyển sang đá 4-2-3-1.Juve bây giờ nhiều TV ngon mà
Có gì với Alex hay Quag thì chuyển sơ đồ tắp lự.
-
Tối nay đài nào trực tiếp dc nhỉ ??? K+ chôm hết cả rồi !!! Online cũng được
-
Đội hình chính thức đây
Storari
Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie
Pepe, Felipe Melo, Marchisio, Krasic
Del Piero, Fabio Quagliarella.
-
Đội hình chính thức đây
Storari
Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie
Pepe, Felipe Melo, Marchisio, Krasic
Del Piero, Fabio Quagliarella.
Chán thật,dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại nhả Trez ra đi, bây giờ mà mua thêm chú TD nào kiểu gì cũng bị ép giá.Ai có link ngon thì share nhanh nào
-
Chán thật,dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại nhả Trez ra đi, bây giờ mà mua thêm chú TD nào kiểu gì cũng bị ép giá.Ai có link ngon thì share nhanh nào
Link share tìm ở đây nhé http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=14883 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=14883)
Nếu ko thì cứ đăng ký 1 acc của BetClic thì chắc chắn có link. Năm nay BetClic là nhà tài trợ chính của Juve nên hầu hết các trận đấu của Juve đều được tường thuật
Update cái đội hình vừa Edit phát
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fuevf.net%2F442_juve.png&hash=4f97c5d0840de647661a393bc9516b342457c4dd)
-
juven sắp đá trân mở màn seri A . chuc toàn đội có 1 mùa giải tốt đẹp. và chúc các bạn đang xem trên internet ko bi mát mạng hay hỏng máy lung tung
-
hic, hai lần hậu vệ để cho Bari đối mặt thủ môn. Hình ảnh này giống mùa giải năm ngoái quá. Thử tài thủ môn mới chăng ?
-
Krasic hơi non nhưng cũng đc đấy chứ
-
Vào rồi, zooooooooooooooo
-
pó tay bị thủng 1 trái
-
Sút khó quá
-
Hàng hậu vệ thế này thì nguy quá . Có quá nhiều khoảng trống cho đối thủ , quá bị động không chống nổi các pha bật tường . Phía trước cả đống người mà để Donati rảnh chân sút .
-
hàng hậu về vẫn "danh bất hư truyền" từ sau calciopoli...Haizzzzzzz...Thua 1 trái rùi...
-
Chú marchisio làm quả kèm người chểnh mảng quá bị 1-0 rùi
-
Bắt đầu hoài nghi năng lực của Chielini, anh là thủ lĩnh hàng thủ phiên bản 2009, giờ là thủ lĩnh hàng thủ phiên bản 2010 với các nhân tố mới. Vậy mà tình hình chẳng cải thiện được tí nào.
Hầu như không có 1 phương án nào ngăn chặn các đợt phản công của đối thủ.
Hay là hàng tiền vệ Juve vẫn ke quá ?
-
Vấn đề là hàng tiền vệ chơi vẫn chưa ăn ý. Rõ àng là ông đá gà, bà đá vịt
-
thấy kq kiển này rõ bực mình
-
Vấn đề là hàng tiền vệ chơi vẫn chưa ăn ý. Rõ àng là ông đá gà, bà đá vịt
Krasic đá tối quá chạy lung tung ben lên hết cả .Điểm sáng hiệp 1 Melo và Motta
-
tục thật, nhưng có khó khăn mới biết tài năng del neri tới đâu chứ.
-
Tiền vệ yếu, hậu vệ kém. Tiền đạo không nổi bật.
-
Vấn đề là hàng tiền vệ chơi vẫn chưa ăn ý. Rõ àng là ông đá gà, bà đá vịt
vui quá, Juve hữu nghị chấp đối phương một trái. Lại tiếp tục chiến dịch tặng quà của năm ngoái chăng. Hòa 1-1 thôi. Một chút tin, một chút hi vọng và nhiều hoài ghi...
-
Các cầu thủ mới vẫn chưa hoà nhập thì phải. Đá thấy chả có gì là hiểu ý nhau. Hy vọng hiệp 2 cục diện sẽ thay đổi
-
Chie thì chỉ quen đá dập và càn thôi , Bonucci thì còn quá non - không thể chỉ huy hàng thủ , điều chỉnh bẫy việt vị . Bên cánh phải Motta tạm ổn ( tốt hơn Caceres mùa trước ) nhưng cánh trái De Ce thủ quá đuối , luôn bị thua trong các pha tranh chấp .
Nói chung chưa thấy điểm sáng bao nhiêu .
Đội hình giữ cự ly vẫn còn kém , đã chưa rát nên quá nhiều khoảng trống cho đối phương triển khai tấn công , việc đeo bám và kèm người cũng chưa tốt .
-
Bari đá tốt quá, ko những các pha lên bóng mà cự ly đội hình phòng thủ cũng co giãn tốt khiến Krasic, Pepe, De Ceglie, Motta lao lên như điện mà hầu như ko tạt nổi quả nào ngon. Ko biết vô tình hay cố ý cánh trái Juve bị khoét liên tục. De Ceglie phòng thủ kém thật. Tớ thì bắt đầu nghi ngờ năng lực Marchisio, phát động ko được mà phòng thủ cũng ko xong
-
Come on,Juve !!
-
Theo thống kê thì hiệp 1 Juve sút 6 trái nhưng đều trật lất so với hướng khung thành. Trong khi đó Bari sút 3 quả thì chính xác 2 quả. Juve nhỉnh hơn về các thông số: phạt góc (4-2), tỉ lệ kiểm soát bóng (53-47) và ...thẻ vàng (1-0). Con số mà Juve thua là tỉ số Càng xem càng thấy lo bởi hàng hậu vệ
-
Tiền vệ yếu, hậu vệ kém. Tiền đạo không nổi bật.
Đội hình toàn con người mới, lắp ráp vội vàng, ko thể thi đấu tốt ngay được. Mục tiêu ko phải là vô địch Seri A ngay nên mọi người cứ phải bình tĩnh mà lĩnh tiền thưởng
-
4 4 2 mà ko có ông tiền đạo cắm nào đ1ung nghĩa thì toi rồi . Chẳng biết hiệp hai tấn công kiểu gì
-
chán mấy bác juven quá T_T
tiền đạo ko có 1 quả nào ra hồn
krasic thì vẫn chưa thể hiện đc
-
4 4 2 mà ko có ông tiền đạo cắm nào đ1ung nghĩa thì toi rồi . Chẳng biết hiệp hai tấn công kiểu gì
Đã tạt được quả nào ra hồn đâu mà lo tiền đạo cắm . Hiệp 2 sẽ có thay đổi gì đấy thôi, forza Juve!!!
-
Cánh trái lởm quá! Bị khoét liên tục. Bàn thua cũng từ cánh trái. Kiểu này không bổ sung hv trái thì mang rổ ra đựng bóng !
Tiền vệ thì vãi chưởng, chưa có pha nào phối hợp ra hồn. Thay Aqui chăng ?
Tiền dạo thì mất hút !
-
Vẫn không hiểu ý nhau, hai tv tủng tâm thường xuyên dâng cao cùng lúc.Bọc lót không hiệu quả .
Del Piero vs Quag không hiểu ý nhau. Pepe hoạt động không hiệu quả.
-
Theo thống kê thì hiệp 1 Juve sút 6 trái nhưng đều trật lất so với hướng khung thành. Trong khi đó Bari sút 3 quả thì chính xác 2 quả. Juve nhỉnh hơn về các thông số: phạt góc (4-2), tỉ lệ kiểm soát bóng (53-47) và ...thẻ vàng (1-0). Con số mà Juve thua là tỉ số Càng xem càng thấy lo bởi hàng hậu vệ
Cái này thì thường thôi. Ngày xưa Juve toàn giữ bóng ít nhưng có cơ hội là nguy hiểm. Giờ thì ngược lại, tấn công nhiều nhưng ko bén bị phản công tuy ít nhưng toàn hiểm
-
thì chính vì ko có ông nào đánh đầu được nên mới ko sử dụng tạt cánh đánh đầu . Delpiero va Marchi đá chán quá hy vọng hiệp hai đá hay hơn
-
Martinez thay Krasic, cố lên Martinez!!!!
-
Có xu hướng đá ẩu rồi đấy
-
27 người đang hoạt động trong này (7 khách }
tổng cộng ít nhất hơn 30 ng đang mong tin juven T_T
-
Màn ra mắt thật ko ấn tượng của Krasic, có lẽ anh chưa quen với đồng đội mới và môi trường Serie A, hi vong vậy.
-
tiền vệ trung tâm đá chán thế.
-
Đá kiểu này dễ thua thêm lắm đa
-
Cảm giá Juve phòng ngự lại giống năm ngoái, thụ động quá. Mất bóng là tiền vệ cũng dập về, để đối phương có thêm thời gian và khoảng trống xử lí bóng, nguy hiểm là phải . Đá cánh mà cắm 2 ông lùn có xu hướng chơi lùi rồi toàn tạt sệt đúng là ko ăn thua. Nói chung là bế tắc quá!!!
Chuyển sang cá nhân tí nhé :
Krasic đá tối quá, chả hiệu quả mấy, bị thay ra là đúng. Thất vọng thế
Hiệp một Melo đá hăng thật.
-
tình huống sáng sủa nhất của Juve
-
em thề là cánh trái juven mà ko có thay đổi kiểu j cũng lọt đôi bàn nữa S
-
ôi ông thần Ceglie đá cánh trái như .... ấy.
-
Suýt chút nữa là tắt TV đi ngủ rồi đấy , hút chết bàn thứ 2
-
tivi , tôi nghe thấy từ TV ở đây. Kênh nào vậy
-
Cảm giá Juve phòng ngự lại giống năm ngoái, thụ động quá. Mất bóng là tiền vệ cũng dập về, để đối phương có thêm thời gian và khoảng trống xử lí bóng, nguy hiểm là phải . Đá cánh mà cắm 2 ông lùn có xu hướng chơi lùi rồi toàn tạt sệt đúng là ko ăn thua. Nói chung là bế tắc quá!!!
Chuyển sang cá nhân tí nhé :
Krasic đá tối quá, chả hiệu quả mấy, bị thay ra là đúng. Thất vọng thế
Hiệp một Melo đá hăng thật.
Bắt đầu thấy nghi ngờ năng lực của HLV rồi. Đội hình rồi tung mù
-
Hình như Juve không biết phòng ngự!
Đội bạn có bóng thì cả hàng hậu vệ chạy loạn cả lên, chả biết kèm ai! tiền vệ phòng ngự không thất có mặt trong các đợt cản phá lên bóng của đội bạn, để đội bạn có quá nhiều khoảng trống ở giữa sân.
Nói chung là đội bạn có bóng là run! Hình như đang vỡ trận
-
cánh De Ceglie bị khoét vào đó dữ thật
-
ông này thay người như đá giao hữu ấy..vkl
-
Lazazfame vào thay Pepe, tối thật
-
tivi , tôi nghe thấy từ TV ở đây. Kênh nào vậy
xin lỗi, Juve thua + buồn ngủ nên gõ nhầm
-
Momo vào sân, chính thức hết quyền thay người Lo quá
-
em thấy tình hình tối tối kiểu j ấy :S
chẳng nhẽ chỉ rình ăn bàn từ những quả đá phạt của del hay sao T_T
-
Bari giữ cự ly đội hình tốt quá, tranh chấp tay đôi thì đa số dành phần thắng.
Mỗi lần bị phản công là y như rằng nguy hiểm.
-
1 khoảng trống mênh mông nơi cánh trái (hoàn toàn không phải hình ảnh ẩn dụ )
-
hình như Del Neri chỉ đạo juve đá theo kiểu thái cực quyền hay sao ấy nhỉ, nhìn các cầu thủ đá mà cứ như tập dưỡng sinh ấy
-
Melo được thay ra , De Neri sợ cầu thủ này bị đuổi chăng ?
-
Bari giữ cự ly đội hình tốt quá, tranh chấp tay đôi thì đa số dành phần thắng.
Mỗi lần bị phản công là y như rằng nguy hiểm.
Sếp của Juve đang ngủ. Hình như ông đang mơ về mộ Juven khác thì phải
-
Duong Quang để hình Secco làm gì, đang thua anh em bực mình sẵn nhìn cái hình Secco càng bực thêm.
-
Qua mất hút
-
Sissoko vào sân không ham tấn công và chịu khó lùi về phòng thủ hơn Melo, về độ tích cực thì đúng là cái đang thiếu, thay Melo ra chuẩn rồi. Bây giờ vấn đề là Juve ai sẽ ghi bàn thôi???
-
nản thế
-
Quag đá như ...
Quả ngon như thế mà k ghi bàn , ngã ra ích gì
-
Quag đá như gà kêu quác quác ấy.
-
Laza đang cà khịa chú đá hậu vệ cánh đội bạn, bây giờ tạt cánh bên trong có 2 anh tiền đạo lùn thì đá kiểu gì, chán
-
thật sự chán
-
Melo được thay ra , De Neri sợ cầu thủ này bị đuổi chăng ?
Chắc Dr Thanh chưa đủ rồi.
Del HLV thay Lanza và Sis hợp lý
-
Tí nữa thì 2 - 0 . Juve thế là hết vẹo rồi, tổ chức tấn công hoàn toàn chả có nét gì cả, tổ chức phòng thù thì bị hấp diêm
-
Bari cự ly đội hình hợp lý nên phòng thủ quá tốt. Năm ngoái Bari thủ tốt, năm nay mất Bonucci - Ranocchia vẫn thủ tốt. Vậy nên 1 dấu hỏi nữa cho khả năng của Bonucci
-
Marchisio nên nhìn Almiron học tập.
-
Có diego có khi khá hơn ít ra có người cầm bóng, k tần công loạn xà beng thế này
-
Nhàm nhỉ! Có 2 ông tiền đạo ko đc cao lắm mà cứ đánh biên mù quáng. Ko nghĩ đến trung lộ. Xem còn nhàm hơn xem EPL.
Bonucci cũng ko tệ đâu. Nhiều lần chỉnh lỗi cho De Ceglie rồi.
-
Và anh Martinez đá khập khiễng chạy trên sân.
-
Quag và Sis
-
Bari cự ly đội hình hợp lý nên phòng thủ quá tốt. Năm ngoái Bari thủ tốt, năm nay mất Bonucci - Ranocchia vẫn thủ tốt. Vậy nên 1 dấu hỏi nữa cho khả năng của Bonucci
Nhiều dấu hỏi lắm, dấu hỏi Krasic??? Dấu hỏi Del neri???
Nhưng mà Krasic đá cánh phải bị quẳng sang cánh trái đá chẳng cuống chân
-
Nhàm nhỉ! Có 2 ông tiền đạo ko đc cao lắm mà cứ đánh biên mù quáng. Ko nghĩ đến trung lộ. Xem còn nhàm hơn xem EPL.
Bonucci cũng ko tệ đâu. Nhiều lần chỉnh lỗi cho De Ceglie rồi.
vấn đề là chủ yếu do cánh trái của De Ceglie thôi.
Hầu như cánh trái bị khoét nhiều
-
uổng quá, vì luật chỉ cho thay 3 cầu thủ, chứ ko là del neri thay thêm vài chú nữa để test đội hình rồi.
-
Come onnnnnnnnn, Juve, 1 bàn thôi cũng được
-
lối đá vẫn ko thay đổi , vẫn rất là mù mờ ....
-
Nhiều dấu hỏi lắm, dấu hỏi Krasic??? Dấu hỏi Del neri???
Nhưng mà Krasic đá cánh phải bị quẳng sang cánh trái đá chẳng cuống chân
Mọi người đừng nản, Juventus sẽ ghi bàn thôi mà. Không trận này thì trận sau. Có thể này thì Juven mới chịu mang về một chú hậu vệ và một tiền đạo đúng nghĩa nữa. Dù sao thua cũng chẳng sao cả. Thua một trận mà cuối mùa vô địch còn hơn thắng 4 trận như năm ngoái để cuối mùa về thứ 7.
-
Cái chúng ta thiếu là sự ăn rơ, sự tự tin
Các hậu vệ cánh tốc độ đều phải 7 đến 8, ngoại hạng thì 9, riêng anh De ceglie của chúng ta tốc độ 5, bị bứt là qua
-
Chuyển 4-3-3
Quyết kiếm trận hòa + test ?
-
Trận này chắc phải thua để Del Neri nhận ra vấn đề ... Vẫn lối đá giống năm ngoái , rời rạc thiếu gắn kết ...
-
khoảng trời mênh mông bên cánh trái.Cứ như đá chấp
thằng HV trái.
-
khoảng trời mênh mông bên cánh trái.Cứ như đá chấp thằng HV trái.
Sao không thay HV trái sớm đi nhỉ. Thà đá 3 HV bỏ HV biên xem còn đỡ nản hơn. Thay 3 chú tiền vệ vào, chẳng hiểu HLV nữa
-
1 trận đấu hi vọng nữa và thất vọng rất lớn
-
Vẫn tạt, tạt và tạt say sưa, k hiểu tạt vào cho ai cơ chứ
Bó tay
-
Không có người cầm bóng như diego...
-
Forza Juve
Bó toàn tập
-
vẫn còn vài ngày cho juven bổ sung
cứ đá cái kiểu này top 10 còn khó chứ đừng nói đến top 4
-
Trận mở màn đầy thất vọng
-
xong, hom qua mới cười As Roma, nay lại khóc cho Juve.
Thua là 1 chuyện, còn phơi này đầy rẫy điểm yếu cho các đội bóng sau khai thác.
-
Trận mở màn đầy thất vọng
better in next game. Không có gì để bàn. Loạn rồi
-
BARI chả coi JUVE ra cái thá gì!!!
-
Thua rồi, hi vọng rồi thất vọng quá.
-
Khởi đầu như mơ
-
uổng quá, vì luật chỉ cho thay 3 cầu thủ, chứ ko là del neri thay thêm vài chú nữa để test đội hình rồi.
Chjclikshcijsickdjt không còn gì để nói,năm ngoái cũng vì mua sắm rầm rộ nhưng quá muộn để rồi ko có tjan chuẩn bị tốt,năm nay lại tái diễn,phút cuối bổ sung nhân sự rồi cho vào đá chính luôn.Thui chột hết cả! Trận đầu ra quân thế này chắc dồn cục tiền mà mua Pazzo về thôi, mang gấp Drenthe hay Bocchetti về thay cánh trái. Và quan trọng là khát vọng ko có,thi đấu ko có tí lửa nào hết
-
Nhìn Juve đá với Bari mà em cứ ngỡ Juve đang đá với Barca! Đá chả thấy khác gì năm ngoái. Nản quá.
-
1-0 . đội hình còn thiếu độ kết dính và tính sáng tạo. Cần 2-3 vòng nữa để những tân binh mới hòa nhập với đội. Vòng sau gặp Samp rồi khó khăn đây
-
Không có người cầm bóng như diego...
Có Diego thì vẫn vậy thôi .
Chú ý là Pazzini chỉ cao bằng Quagliarella , tuy rằng sức bật và chọn vị trí tốt hơn nhiều nhưng khó tạo nên cách biệt .
Nhìn De Ce đá thì nhớ Criscito quá , có lẽ cánh trái không đến mức tồi mạt như thế này .
1 trận đấu , 1 dấu hỏi cho khả năng của De Neri , bắt đầu nhớ đến Lippi chăng ? Juve đã không thể tấn công đẹp mắt và hàng hậu vệ cũng chẳng hơn trước bao nhiêu .
-
Qua trận này có thể thấy Juve chưa sẵn sàng chạy đua cho chức vô địch. Điều cần thiết là phải định hình được lối chơi, điều này cần có thời gian. Hy vọng BLĐ sẽ tiếp tục tin tưởng Delneri
Riêng De Ceglie nên cho chú này nghỉ luôn là vừa. Thủ ko ra hồn, bị phản công thì ko thấy đâu, công thì chỉ biết cắm đầu chạy, ko mất bóng cũng tạt cho có để bị phá. Thà cho 2 ông già Grosso, Salihamidzic hoặc Grygera đá còn hơn
-
Sau trận này các cầu thủ sẽ lại xuống tinh thần giống như mấy vòng cuối mùa trước , ko tránh được tình trạng thua ở các trận đấu tiếp theo .. Mất lòng tin vào DeL Neri
-
Năm ngoái thắng liên tục 4 trận cuối đầu mùa hạng 7 năm nay thua liên tục 4 trận đầu cuối mùa hạng 17 .
Đá dở từ trên xuống dưới
-
Hàng tấn công chả khác gì năm ngoái, bế tắc. Hậu vệ khác năm ngoái một tí là năm ngoái De Ceglie + Grygera hai khoảng trời mênh mông để đội bạn thỏa sức bay bổng năm nay có một khoảng trời do thánh De Ceglie ban phước cho đội bạn thỏa sức bay bổng.
-
Nếu có thì dấu chấm phải hỏi dành cho Del Neri. ^0^.
Judinese hay Judoria. Ko phải! Mà là JuChievo02. .
Tớ tự hỏi vì sao thay Melo bằng Sissoko mà ko phải là Legrottalie thay De Ceglie ?
Tự hỏi vì sao cứ phải là Alex khi mà giữa tuần anh cũng là người ra sân ? Vì sao ko thể 4-3-3 mà cứ 4-4-2 ?
Ôi thôi còn nhiều lắm. Nhưng dù sao nhìn theo hướng tích cực, Melo đã dần dần lấy lại hình ảnh. Motta và Bonucci cũng ko đến nỗi nào.
=======
Bỏ qua tất cả. Chờ 1 anh như Pazzo, chờ 1 anh hậu vệ trái đúng nghĩa và chờ trận đấu với Sampdoria.
-
Năm ngoái thắng liên tục 4 trận cuối đầu mùa hạng 7 năm nay thua liên tục 4 trận đầu cuối mùa hạng 17 .
Đá dở từ trên xuống dưới
Lạc quan đi mà. Có gi mà phải lo chứ. Năm ngoái Inter cũng hòa vòng đầu và vô địch Roma thua hai trận vẫn về nhì. Juve mới nhướng đàn em một trận có sao đâu. Mình chỉ hơi lo về năng lực của HLV thôi. Sau bao nhiêu ngày mà đá vẫn rời như cơm nguội. Kể cả Europa cũng vậy, để mấy chú em ép cho tơi bời. HÀng tiền vệ mua nhiều mà thấy sao đó, chẳng ổn tí nào. Hôm nay thử lửa cả 6 người. Chí có một kết luận, ai đá chính ai đá dự bị cũng như nhau.
Buồn như không tuyệt vọng. Tháng 9 sẽ tôn vinh Juve
-
Nếu có thì dấu chấm phải hỏi dành cho Del Neri. ^0^.
Judinese hay Judoria. Ko phải! Mà là JuChievo02. .
Tự hỏi vì sao cứ phải là Alex khi mà giữa tuần anh cũng là người ra sân ? Vì sao ko thể 4-3-3 mà cứ 4-4-2 ?
=======
Ông này mồm nói thích 4-3-3, nhưng tìm hiểu thì có thấy áp dụng đội hình nào khác ngoài 4-4-2 đâu, nên từ đầu cũng chẳng tin sẽ dùng đội hình khác. Điểm nản nhất là sau hiệp 1 bế tắc qua hiệp 2 còn bế tắc và loạn hơn, không hiểu hlv ở đó để lam gì nữa
-
Nếu có thì dấu chấm phải hỏi dành cho Del Neri. ^0^.
Judinese hay Judoria. Ko phải! Mà là JuChievo02. .
Tớ tự hỏi vì sao thay Melo bằng Sissoko mà ko phải là Legrottalie thay De Ceglie ?
Tự hỏi vì sao cứ phải là Alex khi mà giữa tuần anh cũng là người ra sân ? Vì sao ko thể 4-3-3 mà cứ 4-4-2 ?
Ôi thôi còn nhiều lắm. Nhưng dù sao nhìn theo hướng tích cực, Melo đã dần dần lấy lại hình ảnh. Motta và Bonucci cũng ko đến nỗi nào.
=======
Bỏ qua tất cả. Chờ 1 anh như Pazzo, chờ 1 anh hậu vệ trái đúng nghĩa và chờ trận đấu với Sampdoria.
Tại vì những cái vì sao đó mà De Neri vẫn lận đận đến giờ . Đây không phải mẫu HLV có thể xoay chuyển sơ đồ chiến thuật và có những dấu ấn táo bạo trong cách thay người .
Trong tình hình như trên kéo Chie lên đá trung phong có khi lại hay , Legro và Grosso vào để phòng thủ .
-
Huấn luyện viên Hạng 2, đội bóng cũng hạng 2. Tuyến giữa thất vọng, tiền đạo vứt đi. Xem Bari đá với Juve như đá với đám con nít.
Chán!
-
Delpiero đá dở quá chỉ thích hợp làm dự bị chiến lược thôi . Marchisio thì thôi rồi thủ cùi bắp , công cùi mía . Hy vọng mấy trận sau Aquilani sẽ được đưa vào sân thì may ra khá hơn
-
Qua trận này có thể thấy Juve chưa sẵn sàng chạy đua cho chức vô địch. Điều cần thiết là phải định hình được lối chơi, điều này cần có thời gian. Hy vọng BLĐ sẽ tiếp tục tin tưởng Delneri
Riêng De Ceglie nên cho chú này nghỉ luôn là vừa. Thủ ko ra hồn, bị phản công thì ko thấy đâu, công thì chỉ biết cắm đầu chạy, ko mất bóng cũng tạt cho có để bị phá. Thà cho 2 ông già Grosso, Salihamidzic hoặc Grygera đá còn hơn
Đúng là mùa này lắp ghép đội hình thôi, chức VĐ chưa mơ được. Top 3 là mục tiêu phấn đấu.
HV trái thì bổ sung gấp. De Ceglie, Grosso, Salihamidzic, Grygera đều không phải là cái tên đảm bảo cho cánh trái. Nếu không mua kịp hậu vệ thì dùng Grosso cho ở nhà có lẽ ổn hơn cả !
Tỉ số 1-0 không hản ánh hết vấn đề của Juve trong trận này. HLV có quá nhiều việc phải làm và marrota cũng vậy!
Dù sao thì cũng có điểm tích cực: Motta, Bonuci ổn. Chắc chắn là cặp Mar - Aqui trên hàng tiền vệ trong nửa mùa đầu là không khả thi. Cặp Sis và mar ổn hơn cặp Merlo - Mar. Có nên thử nghiệm cặp Sis Aqui? Các tiền vệ cánh cần thêm thời gian để khẳng định.
Trong trận này, các tiền vệ cánh đá dở như nhau! Maztinez, Pepe để lại ấn tượng là con số 0!
-
Nói về những nhược điểm trong trận này thì nói mãi cũng chẳng hết, thôi thì, vạn sự khởi đầu nan, cố gắng lên, Juve .
-
Vấn đề của Juve ko phải là ở con người. Mà ở tâm lý và ở lối chơi.
Del Neri lại chơi cái bài tạt biên thì ko ổn tẹo nào. Phải kết hợp được trung lộ và đánh biên thì mới trụ được.
Ngày xưa Rani cũng chơi bài đánh biên mãi rồi, có khá hơn đâu
-
Vấn đề của Juve ko phải là ở con người. Mà ở tâm lý và ở lối chơi.
Del Neri lại chơi cái bài tạt biên thì ko ổn tẹo nào. Phải kết hợp được trung lộ và đánh biên thì mới trụ được.
Ngày xưa Rani cũng chơi bài đánh biên mãi rồi, có khá hơn đâu
Gio vừa kiến tạo cho Bojinov 1 quả đẹp như mơ . Có lẽ hôm nay lại ngồi thương tiếc thôi .
-
Nhìn Juve đá nản quá kiểu này không mơ vô địch chỉ hy vọng á quân thôi
-
Gio đá hay quá. Sao Juve nhà mình ko có ai điều phối bóng giữa sân tốt tốt vậy
-
Cầu thủ chịu sức ép nhiều quá, đá không có được tự tin.
Nói chung bác Del neri chả có bài gì cả, tạt và tạt là hết vẹo. Nhưng mà nếu không có tiền đạo cao to thì cũng toi đời thôi.
1 chuỗi ngày đen tối lại bắt đầu. Em đã nói mua Krasic là có điềm rồi mà. Bây giờ dở dở uơng ương, cũ không bằng mà mới thì càng lởm
-
Quả thực thì thương vụ Krasic trị giá 15tr không giải quyết được bao nhiêu cho lối chơi của Juve , cho nên Marotta cứ dùng dằng là có lý . Với 1 cái sào ở giữa thì mới có thể tập trung tạt bóng hiệu quả được , trừ khi Juve có cầu thủ chạy cánh như Robben hay CR may ra mới không cần .
Gio là 1 sản phẩm của đội hình 433 - đội hình này đều được sử dụng tại các đội trẻ của Juve cũng như Italia . Với việc giải thoát hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng thủ và hoạt động như 1 tiền đạo cánh tự do , nếu mất bóng thì cũng khá xa cầu môn đội nhà nên ít nguy hiểm . Khốn nỗi đội 1 của Juve không bao giờ dùng đội hình này ( vì vướng Alex ) .
Có vẻ như Gio sẽ bay cao cùng Parma , 2 pha ghi bàn của Parma đều đi qua chân cầu thủ này và nếu pha sút phạt đi thấp hơn 1 chút thì cũng đã có 1 bàn thắng .
-
Quả thực thì thương vụ Krasic trị giá 15tr không giải quyết được bao nhiêu cho lối chơi của Juve , cho nên Marotta cứ dùng dằng là có lý . Với 1 cái sào ở giữa thì mới có thể tập trung tạt bóng hiệu quả được , trừ khi Juve có cầu thủ chạy cánh như Robben hay CR may ra mới không cần .
Gio là 1 sản phẩm của đội hình 433 - đội hình này đều được sử dụng tại các đội trẻ của Juve cũng như Italia . Với việc giải thoát hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng thủ và hoạt động như 1 tiền đạo cánh tự do , nếu mất bóng thì cũng khá xa cầu môn đội nhà nên ít nguy hiểm . Khốn nỗi đội 1 của Juve không bao giờ dùng đội hình này ( vì vướng Alex ) .
Có vẻ như Gio sẽ bay cao cùng Parma , 2 pha ghi bàn của Parma đều đi qua chân cầu thủ này và nếu pha sút phạt đi thấp hơn 1 chút thì cũng đã có 1 bàn thắng .
Với thể trạng hiện tại, Gio muốn làm trụ cột ở Juve khó lắm. Nếu ko muốn nói là ko thể. Hiện tại mà ko lo đi tìm Zola mà bái sư thì anh chỉ mãi là Superman ở mấy nơi làng nhàng như Empoli và Parma thôi. . Lúc còn Diego thì khả năng đứng trụ của Gio còn tệ hơn cả Diego chứ nói gì đến Alex. .
-
Có vẻ như Juve chưa thoát khỏi sức ì ... 1 trận thua cũng chưa nói lên điều gì, mình hi vọng ở những trận tới ... và chờ đợi 1 cái tên trong những ngày cuối của TTCN
-
Vẫn chưa có gì khởi sắc, vẫn là một thất bại như mùa giải trước...
Tự nhiên thấy thất vọng với các kết quả đó quá!
-
Có lẽ qua trận thua Bari vừa qua Juve vẫn chưa thể bán Trezeguet được nếu như DEL Neri vẫn trung thành với lối chơi tạt cánh . Trận thua đầu mùa vẫn chưa ảnh hưởng đến tham vọng của các đại gia trong đó có Juve . Nhưng thực sự đó là 1 điều đáng báo động cho Azzurra sau thảm bại 2010 với những tàn tích do Lippi để lại . Đội ngũ đó có cặp trung vệ tuyển Chielini vs Bonucci ,thậm chí cả Motta sẵn sàng đá chính khi cần .... Marchisio thực sự đáng thất vọng đó là lý do vì sao Prandelli tin tưởng Palombo của Sampdoria hơn 1 người trẻ như Marchisio ( Palombo gần 29 còn Marchisio 25 , dù Prandelli là HLV thích dùng tài năng trẻ ) ở tuổi của mình so với những Montolivo hay Balotelli hay Rossi thực sự Marchisio vẫn chưa chứng tỏ được gì ? Juve muốn thoát khủng hoảng cần thay đổi chính mình (Milan cũng vậy dù vừa thắng Lecce 4-0 đi nữa ) và cả đội tuyển Italia nữa với việc dùng nhiều hơn các tài năng trẻ
Mình xin thử đưa ra 1 đội ngũ Italia vs Juve như sau :
Viviano , Maggio ( De Silvertri ) , Chielini , Bonucci , Cassani ( Antonini ) , Pirlo ( Montolivo ) , Derossi ,Palombo ( Nocerino ) , Cassano ,Balotelli , Gilardino (Prandelli rất hiểu Gilar và dự bị Pazzini )
Satorati , Motta , Chielini , Bonucci , De celie , Pepe , Qualiarella ,Sissoko , AQuilani , và cặp CF (khó quá với tình hình chấn thương của Juve )
-
Một trận thua cũng tốt.Nó giúp juve nhận ra mình là ai.
Nó còn cho thấy nhiều tifosi quá thiếu lòng tin,trước mùa thì nhiều người chém là vô địch với này nọ mà mới thua 1 trận đã om xòm cả lên.Không biết phải xếp những tifosi này vào dạng nào nữa
-
Hết ảo tưởng nhé.Juve thua 1 -0.Chán hẳn luôn,mấy ông tân binh đá chẳng ra sao,lối chơi thì mập mờ ko rõ nét,đá với Bari mà ko thể cầm bóng triển khia lối chơi,ngược lại bị ép cho tơi bời chứ.Hi vọng vào 1 suất tham dự cup C1 e rằng cũng khó.Nhìn sang bên Ac mà ghen tị.Thắng hẳn 4 trái.
-
Thật sự màn trình diễn của Juve tối hôm qua rất tệ, lối chơi thiếu ý tưởng, đội hình rời rạc, các cầu thủ mất hẳn sự xông xáo, quyết liệt và chính xác trong những pha xử lý; đặc biệt hôm qua, bà đầm già thiếu 1 thủ lĩnh thật sự có thể cầm trịch lối chơi và phát động tấn công hiệu quả như Almiron ( 1 người từng không được trọng dụng tại Delle Alpi) hay Barreto bên phía đối thủ.
Hôm qua Del Neri cũng tỏ ra non tay khi ngay trận mở màn sử dụng quá nhiều tân binh trong đội hình xuất phát, dẫu biết tất cả họ về Juve không phải để làm chân dự bị nhưng với đội hình với các cầu thủ chỉ đá với nhau vài trận thì khó mong có sự gắn kết cần thiết.
Bỗng sao nhớ tới Diego hay Giovinco quá !
-
Mấy tân binh, chẳng có anh nào đá ra hồn cả, đùng hi vọng nhiều vào Krasic anh này chắc cũng đi theo vết xe đổ của Diego thôi, khéo còn không nổi 5 bàn như Diego ấy chẳng chơi.
-
Trời ơi,buồn quá.Như 1 cú giáng vào đầu.Hi vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng.Nỗi buồn ngày nào lại trở về.
-
Sau mấy tháng chuẩn bị mà ko cho thấy 1 sự lạc quan nào ở lối chơi. Thật đáng thất vọng, nhất là khoảng đã chi nhiều tiền chiêu mộ tân binh. Nhìn sang Bari mới thấy nản. Cũng là HLV 6x chuyên dẫn dắt các đội làng nhàng và mới đến Bari từ năm ngoái nhưng ngay trận đầu đã để lại dấu ấn khi cầm hòa Inter, lực lượng thua kém, vừa lên hạng năm trước, nhưng lại chơi gắn kết và hay hơn hẳn. Chí ít Bari cầm bóng và tấn công ko nhiều nhưng có nét và hàng thủ kín kẽ. Ngược lại Juve cầm bóng nhưng ko biết tấn công và bị bẽ gãy dễ dàng, khi mất bóng thì vồ vập tranh cướp, bị phản công thì luống ca luống cuốn.
Xem Bari thi đấu mà nhớ tới truyền thống của các đội bóng Ý, phòng ngự kín kẽ nhưng phản công thần tốc và sắc lẹm. Còn Juve như đội bóng tầm thường vừa chập chửng đến với SA. Nếu vấn đề lối chơi ko được giải quyết với đà này thậm chí Juve còn khó chen chân vào top 4
-
Hậu vệ có điểm sáng Motta nhưng cũng chẳng làm j đc vì đội bạn sang cánh bên kia củ hành Ceglie rồi
Tiền vệ có lẽ nên để marchisio nghỉ 1 thời gian cho Melo đá dọn dẹp với Aquilani cầm trịch bóng có khi hay hơn. Cố lên Melo
Tiền đạo thì Alex ơi anh nên nghỉ đi cho bọn đàn em nó đá, em thích thấy anh đeo kính đen ngậm xì gà ngồi trên khán đài khoanh tay xem đá bóng; ôi thần tượng đến lúc nghỉ ngơi rồi
Delneri : chẳng thấy tin tưởng mấy, phải chịu khó hò hét vào, mặc quần soóc ra tận sân mà quát, lối đá thì đừng chơi giãn biên nữa chọc vào trung lộ mà đá. Mà sao dạo này đội hình 3-5-2 tuyệt chủng rồi nhỉ. Nhớ ngày trước tỷ lệ cầm bóng của Juve lúc nào cũng cao hơn hẳn đối thủ, tranh chấp chủ yếu là cặp tiền vệ trung tâm ( hồi còn là đối trọng với Roma thì Juve có David - Tarchinardi vs Roma có Damiano Tomassi với Emerson kinh điển vãi chưởng )
-
Nhìn Juve đá nản quá kiểu này không mơ vô địch chỉ hy vọng á quân thôi
Mấy tân binh, chẳng có anh nào đá ra hồn cả, đùng hi vọng nhiều vào Krasic anh này chắc cũng đi theo vết xe đổ của Diego thôi, khéo còn không nổi 5 bàn như Diego ấy chẳng chơi.
Nên cho mấy tân binh thêm thời gian để hòa nhập. Buồn cười cái là Krasic thì bị chê, trong khi Quag đá như *** thì chẳng mấy ai nói gì (lúc Juve mua Quag bán Diego nhiều người mừng đến nỗi nói Juve sẽ tranh chấp Scudetto ), là cầu thủ Ý thì sẽ được ưu tiên hơn chăng?
-
Krasic còn thiếu kinh nghiệm lắm. Điều đó cũng gây ra 1 chút bất ngờ cho đội bạn, như pha lao lên cướp bóng căng ngang cho Quag sút, vì thông thường ở SA ít ai làm như thế, nhưng công nhận Krasic có tốc độ tốt nên mới áp sát và tranh cướp nhanh được. Tuy nhiên hạn chế kinh nghiệm cũng thể hiện bằng pha đẩy bóng wa người nhưng ko thành công, vì hậu vệ SA khi 1v1 thường có xu hướng di chuyển lùi về phía sau và che chắn rất tốt nên chiêu đẩy bóng dùng tốc độ qua hầu như rất ít sử dụng được ở SA (rất lâu rồi mới thấy có người dùng chiêu này ở SA)
-
Buồn quá cả đêm qua ngủ đã không ngon rồi, sáng ra đi làm cứ buồn buồn chẳng muốn làm gì nữa. Khi mà đã hy vọng thật nhiều nhưng bị thất vọng thế này thì buồn chết. Hic
Không sao trận sau cho Samp 5 đứt giống mùa trước nào
-
Del Neri đúng là chỉ có bài 4-4-2 mà xài mãi !!! Đã nói khi bán Diego + Trezeguet xong thì coi như Juve chỉ còn bài 4-4-2 mà xào đi xào lại thôi !!! Coi trận hôm qua đúng bực mình . 2 TĐ chiều cao chưa tới 1m8 mà cứ từ cánh tạt vào , có Amauri hay Iaquinta còn xài được bài này chứ với Alex + Quag thì làm sao mà tạt !!! Điên máu với cánh trái
-
Thua một trận mà đã nhặng xị cả lên .Nào là nhớ Gio.nhớ Diego...Mấy ông đó đá dở cả mùa trước bây giờ mới được 1 trân sung lên thì bảo nhớ,kòn mấy anh tân binh của đội nhà mới có 1 trận chưa thành công đã chê ổng che ẻo.Đường còn dài mà.Juve năm nay là Krasic,Marchisio,Aquilani,Quag...Chứ không phải là Diego hay Giovinco đâu.Chẳng hiểu mấy ông trên là Fan Juve hay fan Gio với Diego nữa
-
Hậu vệ có điểm sáng Motta nhưng cũng chẳng làm j đc vì đội bạn sang cánh bên kia củ hành Ceglie rồi
Tiền vệ có lẽ nên để marchisio nghỉ 1 thời gian cho Melo đá dọn dẹp với Aquilani cầm trịch bóng có khi hay hơn. Cố lên Melo
Tiền đạo thì Alex ơi anh nên nghỉ đi cho bọn đàn em nó đá, em thích thấy anh đeo kính đen ngậm xì gà ngồi trên khán đài khoanh tay xem đá bóng; ôi thần tượng đến lúc nghỉ ngơi rồi
Delneri : chẳng thấy tin tưởng mấy, phải chịu khó hò hét vào, mặc quần soóc ra tận sân mà quát, lối đá thì đừng chơi giãn biên nữa chọc vào trung lộ mà đá. Mà sao dạo này đội hình 3-5-2 tuyệt chủng rồi nhỉ. Nhớ ngày trước tỷ lệ cầm bóng của Juve lúc nào cũng cao hơn hẳn đối thủ, tranh chấp chủ yếu là cặp tiền vệ trung tâm ( hồi còn là đối trọng với Roma thì Juve có David - Tarchinardi vs Roma có Damiano Tomassi với Emerson kinh điển vãi chưởng )
Về HV : cho củ hành De Ceglie nghỉ đá thì ai vào đây ? Grosso ??!! Dùng được vài trận thì đâu lại vào đấy cho xem
TV : Aquillani chưa khỏi hẳn thì làm sao mà cho vào được
TĐ : Alex nghỉ thì chỉ còn cách đá bằng 4-2-3-1 ? Mà có vẻ như Del Neri không ưa bài này nên khó mà áp dụng được !!!
Thua một trận mà đã nhặng xị cả lên .Nào là nhớ Gio.nhớ Diego...Mấy ông đó đá dở cả mùa trước bây giờ mới được 1 trân sung lên thì bảo nhớ,kòn mấy anh tân binh của đội nhà mới có 1 trận chưa thành công đã chê ổng che ẻo.Đường còn dài mà.Juve năm nay là Krasic,Marchisio,Aquilani,Quag...Chứ không phải là Diego hay Giovinco đâu.Chẳng hiểu mấy ông trên là Fan Juve hay fan Gio với Diego nữa
Hehe . Thua một trận thì chả sao !!! Đường còn dài và fan Juve thuộc loại " lì " nhất nên chờ được . Bực là lối đá cứ rối rắm , có 1 bài tạt cánh mà dùng nên tức thế !!! Thấy lối đá chẳng có gì thay đổi so với mùa trước nên ai mà chẳng bực + lo hả anh Gaetano ??
-
Thua một trận mà đã nhặng xị cả lên .Nào là nhớ Gio.nhớ Diego...Mấy ông đó đá dở cả mùa trước bây giờ mới được 1 trân sung lên thì bảo nhớ,kòn mấy anh tân binh của đội nhà mới có 1 trận chưa thành công đã chê ổng che ẻo.Đường còn dài mà.Juve năm nay là Krasic,Marchisio,Aquilani,Quag...Chứ không phải là Diego hay Giovinco đâu.Chẳng hiểu mấy ông trên là Fan Juve hay fan Gio với Diego nữa
Nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cùng quan điểm với bạn
Đội hình toàn cầu thủ mới phải có thời gian để hòa nhập chứ,Karasic,Quag vừa về được mấy hôm còn chưa đá được trận nào,mới ra sân lần đầu tiên mà đã om xòm chê rồi.Phải từ từ cho người ta hòa nhập đã chứ
Ai chẳng có sai lầm,Del Neri còn vẫn còn nhiều time để sửa sai mà.Muốn có quyết định nhanh trong thời gian ngắn thì xin mời sang inter hỏi thăm bác Beni ấy
-
Về HV : cho củ hành De Ceglie nghỉ đá thì ai vào đây ? Grosso ??!! Dùng được vài trận thì đâu lại vào đấy cho xem
TV : Aquillani chưa khỏi hẳn thì làm sao mà cho vào được
TĐ : Alex nghỉ thì chỉ còn cách đá bằng 4-2-3-1 ? Mà có vẻ như Del Neri không ưa bài này nên khó mà áp dụng được !!!
Hehe . Thua một trận thì chả sao !!! Đường còn dài và fan Juve thuộc loại " lì " nhất nên chờ được . Bực là lối đá cứ rối rắm , có 1 bài tạt cánh mà dùng nên tức thế !!! Thấy lối đá chẳng có gì thay đổi so với mùa trước nên ai mà chẳng bực + lo hả anh Gaetano ??
Mua đc Bastos thì ngon nhỉ; mỗi tội giờ ông này cũng chấn thương nốt. Thực ra Grosso ko còn nằm trong kế hoạch lau dài của Juve nên ko đc trọng dụng chứ nếu đá những trận nhỏ nhỏ như hôm qua thì vẫn dư sức. Aquilani vẫn chưa khỏi àh , cái này tớ chịu, ko thấy bài báo nào nhắc đến cả. Vì vừa mới kiểm tra sức khỏe rồi mới kí hợp đồng với Juve mà.
Alex lúc này nghỉ đúng là chẳng còn ai ( 4 tiền đạo thì chấn thương 2 ông rồi còn j ) nhưng tất nhiên là ko nên để đá 9 quá nhiều trận ( thể lực + ko giữ được phong độ thường xuyên )
Đúng là buồn thật vì với những con người mới như thế lẽ ra phải có 1 bô mặt mới nhưng chỉ là bình mới rượu cũ, người khác nhưng vẫn 1 lối chơi như cũ. Hy vọng trận sau sẽ khá hơn. Nhìn sang Roma đá tuy hòa nhưng các miếng tấn công của Roma thực sự đẹp mắt và có rất nhiều cơ hội. Các cầu thủ cũng quyết tâm nữa, hy vọng Juve nhà mình cũng sẽ có 1 lối chơi đoàn kết nhu vậy.
-
Có vẻ như cái tên Juventus và sự kì vọng của tifosi đã đè nặng lên đôi vai các cầu thủ. Chính cái tên Juventus đã khiến họ tự đặt mình ở cửa trên, trong khi những miếng ghép chỉ vừa được mang về và cần có thời gian thì mới kết dính được. Và cứ mỗi lần bại trận như thế lại hằn sâu vào tinh thần họ mỗi ngày 1 nhiều hơn. Nếu các cầu thủ có thể bỏ đi 2 từ "ông lớn" mà thu mình đúng với 1 đội bóng mới lên hạng những năm gần đây thì sau những chiến thắng và thành tích tốt họ sẽ được khích lệ tinh thần rất nhiều
-
Thua một trận mà đã nhặng xị cả lên .Nào là nhớ Gio.nhớ Diego...Mấy ông đó đá dở cả mùa trước bây giờ mới được 1 trân sung lên thì bảo nhớ,kòn mấy anh tân binh của đội nhà mới có 1 trận chưa thành công đã chê ổng che ẻo.Đường còn dài mà.Juve năm nay là Krasic,Marchisio,Aquilani,Quag...Chứ không phải là Diego hay Giovinco đâu.Chẳng hiểu mấy ông trên là Fan Juve hay fan Gio với Diego nữa
Tớ thì nhớ Lippi. .
Hôm qua chẳng đặt câu hỏi, nghi ngờ hay đánh giá thấp anh cầu thủ nào. Nhưng nghi ngờ bác Del Neri thì 1 khối. .
-
Khởi đầu như mơ
choáng cả nên , làm mất hứng quá chừng đi Juve ơi . Tưởng sẽ có bàn thắng và chiến thắng mừng sinh nhật Nedved chứ
-
Đừong dài mới biết ngựa hay, để xem Del neri gỡ thế nào. Nếu k biết người biết ta mà có 1 lối chơi hợp lí hơn thì lại xách vali xuống hạng cũng nên
-
Tớ thì nhớ Lippi. .
Hôm qua chẳng đặt câu hỏi, nghi ngờ hay đánh giá thấp anh cầu thủ nào. Nhưng nghi ngờ bác Del Neri thì 1 khối. .
Del Neri dù sao cũng không phải quá tầm thường,nếu không mấy sếp Juve cũng không tin tưởng ông ta mà giao làm HLV.Sau trận vừa rồi chắc phải nhận thấy sự bất ổn của 4-4-2.Dú sao đây cũng chỉ mới là trận đầu + thiếu đi nhiều sự lựa chon cầu thủ nên có thể thông cảm.Nhưng nếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng này thì Del Neri thật sự bất tài
-
Del Neri dù sao cũng không phải quá tầm thường,nếu không mấy sếp Juve cũng không tin tưởng ông ta mà giao làm HLV.Sau trận vừa rồi chắc phải nhận thấy sự bất ổn của 4-4-2.Dú sao đây cũng chỉ mới là trận đầu + thiếu đi nhiều sự lựa chon cầu thủ nên có thể thông cảm.Nhưng nếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng này thì Del Neri thật sự bất tài
Lí do này cũng có thể áp dụng với Ferrara và Zac.
-
Chấp nhận thôi. Juve đang ở thế đập đi xây lại rồi, nên thành công không thể nhanh chóng được đâu.
Đã nhịn được 4 năm rồi thì có thêm 4 năm nữa cũng chẳng khó gì đâu nhỉ?
Nhưng dù sao vẫn tin tưởng Juve sẽ đạt được mục đích.
-
Tớ thì thấy, thua là bình thường. Thắng mới lo, vi dễ tạo ảo tưởng. Cả đội hình so với mùa trước thì gần như mới tinh. Thậm chí Qua và Krasic mới đến được có 1 tuần. Hàng thủ thì toàn cầu thủ trẻ, cũng gần như đá với nhau lần đầu tiên, nếu mà thắng được thì mới gọi là siêu nhân. Cũng chẳng hlv nào mới nắm đội mà đội hình mới toe đó có thể thắng được.
Mà thấy các bác chửi De Ceglie nhiều quá, mấy quả khoét cánh, thì là lỗi của tiền vệ trung tâm chứ, sao lỗi của De Ceglie, vì hầu hết những pha đấy mình thấy De Ceglie đều đứng đúng vị trí, chỉ có tiền vệ trung tâm mình ko can thiệp để tiền vệ trung tâm họ chọc thì kêu gì nữa. Mà thấy mấy tình huống nguy hiểm của đội bạn toàn từ cánh phải vào. Hơn nữa cánh phải hiệp 2 gần như liệt hoàn toàn. Có vẻ De Ceglie bị nhiều người soi quá, mà thế thì càng ko làm anh lớn được
-
Tớ thì thấy, thua là bình thường. Thắng mới lo, vi dễ tạo ảo tưởng. Cả đội hình so với mùa trước thì gần như mới tinh. Thậm chí Qua và Krasic mới đến được có 1 tuần. Hàng thủ thì toàn cầu thủ trẻ, cũng gần như đá với nhau lần đầu tiên, nếu mà thắng được thì mới gọi là siêu nhân. Cũng chẳng hlv nào mới nắm đội mà đội hình mới toe đó có thể thắng được.
Mà thấy các bác chửi De Ceglie nhiều quá, mấy quả khoét cánh, thì là lỗi của tiền vệ trung tâm chứ, sao lỗi của De Ceglie, vì hầu hết những pha đấy mình thấy De Ceglie đều đứng đúng vị trí, chỉ có tiền vệ trung tâm mình ko can thiệp để tiền vệ trung tâm họ chọc thì kêu gì nữa. Mà thấy mấy tình huống nguy hiểm của đội bạn toàn từ cánh phải vào. Hơn nữa cánh phải hiệp 2 gần như liệt hoàn toàn. Có vẻ De Ceglie bị nhiều người soi quá, mà thế thì càng ko làm anh lớn được
Chỉ trích De Ceglie là đúng rồi. Cầu thủ này mắc quá nhiều lỗi vị trí trong trận đấu, nhất là 1 số trường hợp chạy lên sớm để bắt bài đối phương và bị đội bạn chọc khe xuống cách đấy.
Khả năng giữ khoảng cách và bọc lót của De Ceglie còn hạn chế lắm. Khả năng De Ceglie phát triển thành hậu vệ cánh trái giỏi là ko cao
-
Oài! De Ceglie đá kém từ hiệp một nhưng HLV vẫn cho đá hết trận. Melo đá tốt thì ra sân. Em nghĩ bác Del Neri mà cứ thay người như hôm qua Juve sẽ ko khá được. Quá giống anh Raineri. Ko có tí gì gọi là thay chiến thuật. =.=
-
Oài! De Ceglie đá kém từ hiệp một nhưng HLV vẫn cho đá hết trận. Melo đá tốt thì ra sân. Em nghĩ bác Del Neri mà cứ thay người như hôm qua Juve sẽ ko khá được. Quá giống anh Raineri. Ko có tí gì gọi là thay chiến thuật. =.=
Melo & Marchisio chưa hoàn toàn OK, cuối trận cả hai đều có dấu hiệu đuối sức. Có lẽ là do quá trình tập nặng vẫn còn ảnh hưởng và ảnh hưởng tinh thần (Marchi đang lấn cấn vụ hợp đồng, Melo còn đang mải tiếc Diego)
Krasic & Quag chơi cũng không ổn chút nào, vì còn thiếu thời giàn để bắt nhịp.
Đáng lẽ hôm qua Juve nên chơi với đội hình 4-5-1, Alex đá cắm thì hay hơn.
Del Neri thay người chán phèo, nhưng cho chú Lanza vào múa cũng được. Tiếc là ko cho Legro vào thay De Ceglie, kéo Chie ra cánh thì sẽ bịt được cánh trái.
Nói chung vẫn chưa thấy dấu hiệu định hình lối chơi
-
Marchisio cùng Martinez đi viện rồi. Ông số 8 ko biết có kịp đá vòng loại Euro ko kìa.
Em cũng thấy như anh ấy. Quyền thay cuối dùng Momo hơi bị phí. Đáng nhẽ ra nên là Legrot thay Ceglie hợp lý hơn.
Lối chơi mịt mù quá. Trung lộ dăm ba chục phút mới xộc bóng vào 1 lần. Còn ko thì cứ lên biên mù quáng.
-
Marchisio cùng Martinez đi viện rồi. Ông số 8 ko biết có kịp đá vòng loại Euro ko kìa.
Em cũng thấy như anh ấy. Quyền thay cuối dùng Momo hơi bị phí. Đáng nhẽ ra nên là Legrot thay Ceglie hợp lý hơn.
Lối chơi mịt mù quá. Trung lộ dăm ba chục phút mới xộc bóng vào 1 lần. Còn ko thì cứ lên biên mù quáng.
Nói chung là anh chưa thấy được ý tưởng của Del Neri. Nếu cứ đá tấn công biên mù quáng kiểu đấy thì Del Neri xách dép cho Ranieri
-
Marchi chấn thương em thấy còn mừng hơn . Hôm qua đá dở quá , ông này chắc chỉ thích hợp đá 3 tiền vệ. Melo đang đá tốt thì lại thay ra
Alex thì ko đòi hỏi nhiều rồi , 36 tuổi mà bắt đá 90 phút .Anh giờ chỉ thích hợp đá 30 phut cuối lúc đội nhà đang bế tắc thôi . Hôm qua thay anh ra đúng là chắng biết thay ai vào thật . Nhưng công nhận hôm qua đá kém quá gần như chấp 1 người.
Tỉ số hôm qua đáng lẽ phải 3-0 thì mới hơp lý , mọi người mới cảm nhận la Juve đá dở thế nào . 1-0 thì chắc ai cũng xem đây là tai nạn
-
Chấp nhận thôi. Juve đang ở thế đập đi xây lại rồi, nên thành công không thể nhanh chóng được đâu.
Đã nhịn được 4 năm rồi thì có thêm 4 năm nữa cũng chẳng khó gì đâu nhỉ?
Nhưng dù sao vẫn tin tưởng Juve sẽ đạt được mục đích.
Ý của em là ta không thể đánh giá Del Neri không tầm thường chỉ vì Blđ bổ nhiệm ông ta được. Dù j em cũng tin Juve sẽ có mặt trong top 4 mùa này.
-
Ý của em là ta không thể đánh giá Del Neri không tầm thường chỉ vì Blđ bổ nhiệm ông ta được. Dù j em cũng tin Juve sẽ có mặt trong top 4 mùa này.
Cứ chờ đọi thời gian sẽ trả lời tất cả mùa rồi thắng cho 4 trận liên tiếp đó rồi mùa giải kết ra sao thì ai cũng biết rồi .Mà trận trước Inter vô địch cũng đụng chú Bari này còn Juve cũng đụng thì sao ta
-
Giống như chúng ta đã nói mùa trước: Juve đã đánh mất bản sắc, đánh mất giá trị của thương hiệu
Cho nên bây giờ khoan nói về các đối thủ, danh hiệu, Juve phải chiến đấu để vượt qua chính mình, tìm lại bản sắc và khi đó danh hiệu sẽ đến
Về lực lượng, Juve thiếu 1 hậu vệ cánh trái và một trung phong khủng (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Cao to, chơi càn lướt và phải hiệu quả)
-
Có vẻ trận này Delneri hơi cứng nhắc. Trong tình thế thiếu hụt tiền đạo có thể thay Martinez hay Lanzafame vào đá tiền đạo
-
Nếu Juve muốn chơi với sơ đờ 4-4-2 thì Juve phải có một tiền đạo cao to càng lướt đáng đầu tốt thì mới có thể phát huy hiệu quả được
-
Tuần đầu tiên, Juve chỉ phải gặp Bari, khá dễ thở. Sang tuần thứ 2. Juve gặp Samp. Có vẻ hay đây
Kết quả thua 0-1 trước Bari thật đáng thất vọng và những gì các cầu thủ Juve thể hiện là không chấp nhận được. Lâu lắm mới được xem Juve đá tôi thấy nản kinh khủng. Lối đá vô hồn, thiếu lửa và chẳng thể hiện được vị thế của 1 ông lớn tí nào cả. Các lần thay người của Del Neri cũng không hợp lý, lẽ ra nên thay Machisio thì lại thay Melo- đá khá hay. Ngay cả việc để F.Quaglirella đá ngay từ đầu cũng không hợp lý, lẽ ra nên để Trezegol đá chính cùng với Del Piero(và thay ở hiệp 2 nếu cần).
Tuy vậy cũng hy vọng là những điểm yếu này sẽ sớm được khắc phục ở những vòng đấu tới. Forza Juve!!!
Ý của em là ta không thể đánh giá Del Neri không tầm thường chỉ vì Blđ bổ nhiệm ông ta được. Dù j em cũng tin Juve sẽ có mặt trong top 4 mùa này.
Vẫn biết là đang trong quá trình xây dựng lại nhưng với một đội bóng tầm cỡ như Juve thì không vô địch đồng nghĩa với thất bại. Không bao giờ chấp nhận đứng sau đối thủ, các cầu thủ phải vào trận với tinh thần ấy thì mới ổn, ở một đội bóng lớn như Juve thì phải chấp nhận áp lực thành công, nếu không thích nghi được với điều này thì sớm cuốn gói thôi. Quyết định bán đi Diego của BLĐ thật đáng tiếc. Dù chưa đóng góp nhiều vào lối chơi và kết quả của đội bóng nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao tài năng của anh chàng này. Ngoài ra tôi nghĩ Juve vẫn đang thiếu một trong phong thực sự đẳng cấp và một hậu vệ trái chất lượng hơn.
Có vẻ như cái tên Juventus và sự kì vọng của tifosi đã đè nặng lên đôi vai các cầu thủ. Chính cái tên Juventus đã khiến họ tự đặt mình ở cửa trên, trong khi những miếng ghép chỉ vừa được mang về và cần có thời gian thì mới kết dính được. Và cứ mỗi lần bại trận như thế lại hằn sâu vào tinh thần họ mỗi ngày 1 nhiều hơn. Nếu các cầu thủ có thể bỏ đi 2 từ "ông lớn" mà thu mình đúng với 1 đội bóng mới lên hạng những năm gần đây thì sau những chiến thắng và thành tích tốt họ sẽ được khích lệ tinh thần rất nhiều
Đã đá ở Juve thì phải ở cửa trên!(đặc biệt là với các đội kiểu như Bari). Không thì vứt đi.
-
Tốt nhất là nên suy nghĩ trong đầu là cửa dưới cho nó tươi. Cứ mơ mộng cửa trên nên tấn công ào ạt, cuối cùng toàn dính phản công nhanh.
-
Tốt nhất là nên suy nghĩ trong đầu là cửa dưới cho nó tươi. Cứ mơ mộng cửa trên nên tấn công ào ạt, cuối cùng toàn dính phản công nhanh.
Cứ ra sân với suy nghĩ đá hết mình đá máu lửa đá cho tới lúc không còn đá được nữa thì thôi không phân biệt cửa dưới của trên thì mới thắng được
-
Mình thấy thay Melo ra là đúng, anh này trận vừa rồi thường xuyên dâng cao, mặc dù chuyền không đến nỗi nào nhưng đồng đội xử lý quá dở >> mất bóng lúc đó Melo chưa kịp quay về mà bọc lót. Hqa hai tv trung tâm hoạt động không hiệu quả, đều xu hướng dâng cao. Nó phản công cho thì sức đâu mà chạy về kịp.
Còn De Ceglie thì hqa thực sự đá chán, thủ không hiệu quả, công cũng mất hút. Chọn vị trí không đúng, rất nhiều tình huống Bari xẻ cánh trái trông chả có ai ở đó.
Tiền đạo hqa cũng thực sự không nổi bật, nhất là Del Piero, xử lý rất chậm, nhiều tình huống mặc dù anh ta lùi sâu có bóng nhưng đồng đội chạy anh ta lại không chuyền.
Còny lúc Sissoko vào đá tuy anh này hạn chế lao lên nhưng khả năng chuyền bóng + giữ bóng thực sự tối.
Marchisio đúng là bị đánh bóng quá mức, trình độ chưa đủ để cầm trịch trận đấu. Công không ra công thủ không ra thủ. Chỉ ở mức trung bình. chạy chỗ không tốt. Muốn cầm trịch được một trận đấu thì khả năng chạy chô phải tốt. Như Scholes, thể lực anh ta ~ Alex thôi, nhưng anh ta di chuyển thông minh, tự tìm khoảng trống cho mình >> điều tiết trận đấu theo ý mình. Nhìn Almiron đó, cảm tưởng anh ta có ở khắp mặt sân, mọi đường phản công đều qua chân anh ta.
Hai ông tiền vệ tối qua chạy chỗ tối om om. Vừa nhận được bóng thì đối phương đã áp sát rồi thì làm ăn gì.
Có lẽ nếu aquilani mà thể lực tốt thì mình sẽ ủng hộ Aquilani đá cặp cùng Melo.
-
Mình thấy thay Melo ra là đúng, anh này trận vừa rồi thường xuyên dâng cao, mặc dù chuyền không đến nỗi nào nhưng đồng đội xử lý quá dở >> mất bóng lúc đó Melo chưa kịp quay về mà bọc lót. Hqa hai tv trung tâm hoạt động không hiệu quả, đều xu hướng dâng cao. Nó phản công cho thì sức đâu mà chạy về kịp.
Còn De Ceglie thì hqa thực sự đá chán, thủ không hiệu quả, công cũng mất hút. Chọn vị trí không đúng, rất nhiều tình huống Bari xẻ cánh trái trông chả có ai ở đó.
Tiền đạo hqa cũng thực sự không nổi bật, nhất là Del Piero, xử lý rất chậm, nhiều tình huống mặc dù anh ta lùi sâu có bóng nhưng đồng đội chạy anh ta lại không chuyền.
Còny lúc Sissoko vào đá tuy anh này hạn chế lao lên nhưng khả năng chuyền bóng + giữ bóng thực sự tối.
Marchisio đúng là bị đánh bóng quá mức, trình độ chưa đủ để cầm trịch trận đấu. Công không ra công thủ không ra thủ. Chỉ ở mức trung bình. chạy chỗ không tốt. Muốn cầm trịch được một trận đấu thì khả năng chạy chô phải tốt. Như Scholes, thể lực anh ta ~ Alex thôi, nhưng anh ta di chuyển thông minh, tự tìm khoảng trống cho mình >> điều tiết trận đấu theo ý mình. Nhìn Almiron đó, cảm tưởng anh ta có ở khắp mặt sân, mọi đường phản công đều qua chân anh ta.
Hai ông tiền vệ tối qua chạy chỗ tối om om. Vừa nhận được bóng thì đối phương đã áp sát rồi thì làm ăn gì.
Có lẽ nếu aquilani mà thể lực tốt thì mình sẽ ủng hộ Aquilani đá cặp cùng Melo.
Trận vừa rồi thay Melo ra có lẽ là vì lý do thể lực và yêu cầu chuyên môn hơn là chất lượng của cầu thủ này.
Cả trận Marchisio và Melo đã kiểm soát khu trung tuyến khá tốt, đặc biệt là Melo.
Bari chủ yếu là tập trung đánh vào hai biên, và khe hở giữa cặp trung vệ và hậu vệ biên.
Sissoko có điểm mạnh hơn Melo là tầm hoạt động rộng hơn và năng nổ hơn, nên rất cần thiết để gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Nhưng lại ko ổn ở khả năng chuyền và cắt bóng.
Đừng so sánh kiểu Scholes thế này, Ballack thế kia. Mỗi người có 1 thời và có điểm mạnh riêng. Almiron mà quá tốt thế thì chắc giờ này làm ông chủ tuyến giữa của Juve rồi chứ ko lang bạt khắp nơi thế. Chẳng qua là phong độ từng trận và áp lực vủa mỗi đội lại khác nhau.
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Juve không có vấn đề nghiêm trọng về lực lượng nhưng có vấn đề về lối chơi. Chưa có ý tưởng rõ ràng
-
Trận vừa rồi thay Melo ra có lẽ là vì lý do thể lực và yêu cầu chuyên môn hơn là chất lượng của cầu thủ này.
Cả trận Marchisio và Melo đã kiểm soát khu trung tuyến khá tốt, đặc biệt là Melo.
Bari chủ yếu là tập trung đánh vào hai biên, và khe hở giữa cặp trung vệ và hậu vệ biên.
Sissoko có điểm mạnh hơn Melo là tầm hoạt động rộng hơn và năng nổ hơn, nên rất cần thiết để gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Nhưng lại ko ổn ở khả năng chuyền và cắt bóng.
Đừng so sánh kiểu Scholes thế này, Ballack thế kia. Mỗi người có 1 thời và có điểm mạnh riêng. Almiron mà quá tốt thế thì chắc giờ này làm ông chủ tuyến giữa của Juve rồi chứ ko lang bạt khắp nơi thế. Chẳng qua là phong độ từng trận và áp lực vủa mỗi đội lại khác nhau.
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Juve không có vấn đề nghiêm trọng về lực lượng nhưng có vấn đề về lối chơi. Chưa có ý tưởng rõ ràng
Đừng nên so sánh như vậy! Nếu ko thì Gio hay Diego sẽ là ông chủ ở Juve rồi. Almiron luôn làm tốt ở Empoli hay Bari nhưng đến cỡ Udinese là ko trụ đc. Almirol khá giống Diego ở khoảng ko chịu đc áp lực khi đc đề cao thái quá chứ tài thì vẫn còn đó. Hy vọng Juventini cũng như BLĐ đừng để Marchisio đi vào vết xe đổ này.
Nếu ko nhầm thì sau pha tranh bóng cho Melo băng lên sút thì Marchisio đã chấn thương. Từ sau pha đó ko còn thấy hình bóng ông này đâu cả
-
Mùa này mong rằng Bianconeri sẽ không rớt hạng???!!!
-
Mùa này Inter rước về một tên phá hoại là Ben hói, đây là cơ hội cho những đội còn lại giành Scu, không nhanh tay mùa sau chúng tỉnh ngộ sa thải anh hói thì rất khó!
-
Mùa này mong rằng Bianconeri sẽ không rớt hạng???!!!
Mới có 1 trận thua mà mất niềm tin thế bạn. Mình thì vẫn có linh cảm là mùa này Juve đạt kết quả tốt
-
Mùa này mong rằng Bianconeri sẽ không rớt hạng???!!!
Chú có bị bệnh ko thế? Trận vừa rồi Juve chới thế thua là cũng ko có j đáng tiếc nhưng ít ra mùa nãy cũng fải top 3 chứ làm gì mà rớt hạng. Chú lo lắm thế
-
Tốt nhất là nên suy nghĩ trong đầu là cửa dưới cho nó tươi. Cứ mơ mộng cửa trên nên tấn công ào ạt, cuối cùng toàn dính phản công nhanh.
Thế có lên đặt mục tiêu là trụ hạng cho nó thanh thản không đại ca. Không cần ào ạt tấn công, nhưng trong đâu nghĩ mình là bề trên, cứ cầm bóng thong dong và đưa nhát kiếm quyết định thôi. Chứ cứ nghĩ mình là của dưới vừa đá vừa sợ mệt lắm.
Hãy lạnh lùng và tàn nhẫn, đó mới là juven
-
Chúng ta lại bị ném về cửa dưới của Milan rồi. CHính Chiellini bảo "Juve ko thể đoạt Scu, nhưng Milan thì có"
Em nghĩ tư tưởng kèo dưới này là tốt cho chúng ta trong giai đoạn này. Dù là Milan có thể sẽ mất cân bằng đội hình nhưng chẳng thà cứ như mùa 07-08, Juve trẻ hóa, bị cho là kèo dưới của cả Roma và Milan nhưng thi đấu khá hay.
Mà bây giờ Juve cũng chẳng còn có thể làm đc tư tưởng cầm bóng và chờ thời kết liễu 1 nhát. Việc ấy cần 1 HLV đủ bản lĩnh để truyền đạt cho các học trò tính lạnh lùng như Trap ấy. Mà bây giờ Del Neri chưa thể làm đc, ít ra là với những gì ông đã thể hiện từ đầu mùa.
-
Chúng ta lại bị ném về cửa dưới của Milan rồi. CHính Chiellini bảo "Juve ko thể đoạt Scu, nhưng Milan thì có"
Em nghĩ tư tưởng kèo dưới này là tốt cho chúng ta trong giai đoạn này. Dù là Milan có thể sẽ mất cân bằng đội hình nhưng chẳng thà cứ như mùa 07-08, Juve trẻ hóa, bị cho là kèo dưới của cả Roma và Milan nhưng thi đấu khá hay.
Mà bây giờ Juve cũng chẳng còn có thể làm đc tư tưởng cầm bóng và chờ thời kết liễu 1 nhát. Việc ấy cần 1 HLV đủ bản lĩnh để truyền đạt cho các học trò tính lạnh lùng như Trap ấy. Mà bây giờ Del Neri chưa thể làm đc, ít ra là với những gì ông đã thể hiện từ đầu mùa.
Thế là sáng suốt đấy. Juventus sẽ có thời gian để lắp ghép, trong khi Milan & Inter sẽ đánh nhau tan xác. Sau tháng 3, Juve lại vùng lên bằng lực lượng đều và sự dẻo dai. Cán đích ở vị trí thứ 2... đẩy Inter xuống vị trí thứ 3.
Tớ cá là mùa này Inter không vô địch
-
Thế là sáng suốt đấy. Juventus sẽ có thời gian để lắp ghép, trong khi Milan & Inter sẽ đánh nhau tan xác. Sau tháng 3, Juve lại vùng lên bằng lực lượng đều và sự dẻo dai. Cán đích ở vị trí thứ 2... đẩy Inter xuống vị trí thứ 3.
Tớ cá là mùa này Inter không vô địch
Mà này em dự đoán Milan và Roma .Và cho Genoa (đại gia nhưng ko ăn xổi như Mancity ) còn Juve sẽ đoạt một suất C1
-
Tớ cá là mùa này Inter không vô địch
Thế thì bạn chắc chắn thắng rồi, bởi vì Ben hói có truyền thống không biết tấn công, gặp những đội yếu hơn là pó tay chịu chia (mất điểm), vì thế dù có trong tay lực lượng rất mạnh nhưng Hói có bao h đưa Liv lên chức VĐ PL đâu.
-
Thế thì bạn chắc chắn thắng rồi, bởi vì Ben hói có truyền thống không biết tấn công, gặp những đội yếu hơn là pó tay chịu chia (mất điểm), vì thế dù có trong tay lực lượng rất mạnh nhưng Hói có bao h đưa Liv lên chức VĐ PL đâu.
Năm nay Milan sẽ rất mạnh. Nếu mùa trước mà Berlusconi tặng quà Leo thì có thể MILAN mới là người chiến thắng chứ ko phải INTER.
Tất cả những tên hói đều rất khác thường
-
Năm nay Milan sẽ rất mạnh. Nếu mùa trước mà Berlusconi tặng quà Leo thì có thể MILAN mới là người chiến thắng chứ ko phải INTER.
Tất cả những tên hói đều rất khác thường
Lý thuyết là vậy, nhưng chưa chắc gì cầu thủ mới đã hòa nhập, cứ xem Ibra ở Barca thì biết, năm nay sẽ là năm thất bại của những tên hói he he...
-
Năm nay Milan sẽ rất mạnh. Nếu mùa trước mà Berlusconi tặng quà Leo thì có thể MILAN mới là người chiến thắng chứ ko phải INTER.
Tất cả những tên hói đều rất khác thường
từ hói Moggi đến hói Beppe
hay 2 hói Milan
hay nói mới của inter anh trai .
Nói chung mùa này em chỉ mong Juve lọt vào top 4 thôi .
Còn inter hạng 2 ac milan vô địch ( nói điều này đau lắm nhưng thực lực juve bây giờ chưa đủ đến nâng cúp )
-
Năm nay Milan sẽ rất mạnh. Nếu mùa trước mà Berlusconi tặng quà Leo thì có thể MILAN mới là người chiến thắng chứ ko phải INTER.
Tất cả những tên hói đều rất khác thường
Hohoho,tưởng có được Ibra thì AC sẽ mạnh lên à.......QUÊN ĐI NGƯỜI HỠI.Mà cũng lạ,tui nhớ thì bố già Galliani "kẹo" lắm cơ mà,mún mua cầu thủ nào thì tính từng xu một(vụ Kanoute là ví dụ),còn năm nay dám vung tiền mua được Ibra thì........Đúng là mấy thằng đầu hói thường rất khó đoán
từ hói Moggi đến hói Beppe
hay 2 hói Milan
hay nói mới của inter anh trai .
Nói chung mùa này em chỉ mong Juve lọt vào top 4 thôi .
Còn inter hạng 2 ac milan vô địch ( nói điều này đau lắm nhưng thực lực juve bây giờ chưa đủ đến nâng cúp )
Sao đặt mục tiêu trước mùa giải mới khiêm tốn thế bạn,cho dù bi giờ Juve ko như ngày xưa nhưng nếu mà chỉ đặt mục tiêu vô TOP 4 thì việc Juve "thay máu" mạnh mẽ trước mùa xem như "vứt sọt" à.Chí ít nếu ko vô địch nổi thì cũng phải có 1 danh hiệu gì chứ(còn cái cúp Berlusconi chỉ là chicken thui à).
NOTE:Năm nay Serie A và Europa League sẽ có 1 nhà vua mới,đố các bạn đó là ai.......................JUVENTUS chứ ko ai khác
-
Nếu mà nói về độ dày và chiều sâu đội hình thì để đua đường dài thì chỉ có Juve và Inter thôi.
Vấn đề là ở chỗ Juve hiện tại có qua nhiều nhân tố mới . Nếu mà các cầu thủ này tìm được tiếng nói chung thì Juve chẳng ngán ai . Các cầu thủ mới của Juve đều có khả năng và đã quá quen với bóng đá Ý. Nên cứ tin tưởng Juve sẽ thành công mùa này.
Ngoài ra còn có Napoli với hàng công khá mạnh , và một đội hình đã chơi với nhau nhiều năm. Nhiều khả năng năm nay sẽ làm nên bất ngờ
-
Nếu mà nói về độ dày và chiều sâu đội hình thì để đua đường dài thì chỉ có Juve và Inter thôi.
Vấn đề là ở chỗ Juve hiện tại có qua nhiều nhân tố mới . Nếu mà các cầu thủ này tìm được tiếng nói chung thì Juve chẳng ngán ai . Các cầu thủ mới của Juve đều có khả năng và đã quá quen với bóng đá Ý. Nên cứ tin tưởng Juve sẽ thành công mùa này.
Ngoài ra còn có Napoli với hàng công khá mạnh , và một đội hình đã chơi với nhau nhiều năm. Nhiều khả năng năm nay sẽ làm nên bất ngờ
Đừng quên Samp và Genoa nha .Veloso và những tân binh khác của họ ko phải tay mơ đâu nha
-
Tin tưởng thôi chứ nói vô địch thì còn xa lắm. Đội hình của Juve hiện nay có thể công bằng mà nói là thua Milan và Inter. Thậm chí kém hơn tí chút (vì chấn thương) so với Roma. Nếu nói ngang ngửa chắc là so với Fio, Genoa, Napoli. Nhìn qua lực lượng thế thôi đã thấy khó khăn rồi. Chúng ta hãy tin tưởng và cổ vũ chứ không nên nuôi hi vọng quá nhiều mà thành ảo vọng
-
Các bạn đừng qúa ảo tửơng về sức mạnh của milan.milan bây giờ chỉ như"ngừơi khổng lồ trên đôi chân đất sét"(mà nói ngừơi khổng lồ cũng hơi qúa).thực tế thì milan chỉ có ibra,robinho là đáng chú ý,boateng tạm đựơc.kòn lại thì vẫn là đoàn quân đã sống lay lắt tại serie A mùa trứơc và thất bại ê chề 7-2 trứơc mu tại cl.mà đoàn quân ấy năm nay đã già thêm 1 tuổi.
Tớ không hiểu tại sao lại có ngừơi suy nghĩ tiêu cực rằng juve hiện nay chỉ ngang với napoli,fio...juve là đội bóng giàu trùyên thống nhất italia.dù có thay máu cũng không một nhà tuyển mộ nào hạ thấp tầm của đội bóng đến như vậy cả.tuy chưa đến mức xuất sắc nhưng hiện nay lực lượng của juve không ngán ngại bất cứ ai,kể cả roma,inter hay milan
-
Đó là mình đánh giá hoàn toàn trên cơ sở chất lượng đội hình, chứ không ai nói là Juve ngang hàng với Fio, Genoa hay Napoli. Juve là đội bóng lớn, lớn nhất Italia, nên lúc nào Juve cũng sẽ vào sân dưới tư cách cửa trên. Truyền thống và kinh nghiệm là một lợi thế nhưng cũng có thể làm cho các cầu thủ chịu áp lực lớn. Hãy xem Juve nóng vội và đã thất bại ntn những năm trước. Chúng ta không bi quan nhưng càng không được ảo vọng. Chúng ta hãy cùng tin tưởng vào tương lai của Juve. Mình hi vọng, và có cơ sở để tin tưởng rằng tương lai đó sẽ đến sớm thôi, rất có thể là năm sau.
-
Mới thua 1 trận vẫn còn cả mùa giải phía trước nên ko thể khẳng định Juve đã ko đi đúng con đường họ đã chọn . Những ứng viên khác như Milan , Inter , Roma mới qua 1 trận chưa thể nói được điều gì cả . Hãy đợi tầm 10 đến 15 vòng khi con người , lối chơi , bề dầy chiều sâu sẽ khẳng định rõ nét ai mới là số 1 . Chúc Juve may mắn trong trận tiếp Sampdoria .Bởi nếu ..... thì đáng lo đấy chứ lúc đó ko thể nói Serie A mới qua 2 trận được đâu
-
Khoảng thời gian từ h đến khi gặp samp còn khá dài,nên không có gì đáng ngại.tương quan giữa juve và samp bây giờ,nếu đá đúng sức thì không khó để thắng samp
mà ko biết đến lúc đó amauri đã đá đựơc chưa nhỉ?
-
Trận thua Bari ở vòng đầu Serie A ko thể ngay lập tức "chụp mũ" HLV Del Neri.Ông chỉ mới dẫn dắt Juve được hơn 2 tháng thui mà,đòi cải tổ ngay lập tức để trở về thời đỉnh cao thì chắc thánh cũng pó tay.Pà con phải bình tĩnh và cho Del Neri thêm thời gian để ông thật sự hoàn chỉnh đội hình chứ "sồn sồn" thì hư bột hư đường ráo.Năm ngoái Ferrara có khởi đầu rất ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp nhưng sau đó thì............ .
Tin tưởng thôi chứ nói vô địch thì còn xa lắm. Đội hình của Juve hiện nay có thể công bằng mà nói là thua Milan và Inter. Thậm chí kém hơn tí chút (vì chấn thương) so với Roma. Nếu nói ngang ngửa chắc là so với Fio, Genoa, Napoli. Nhìn qua lực lượng thế thôi đã thấy khó khăn rồi. Chúng ta hãy tin tưởng và cổ vũ chứ không nên nuôi hi vọng quá nhiều mà thành ảo vọng
Tui đồng ý với ông.Juve thân iu của chúng ta lúc này nói thật vẫn còn thua Inter và thậm chí cả AC Milan(sự thật đau lòng quá ).Chúng ta phải kiên nhẫn và đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ và HLV Del Neri.Có thể năm nay Juve ko có được dù chỉ 1 danh hiệu nhưng nếu lối chơi thật sự thay đổi thì năm sau các Juvetini có thể hy vọng được rồi.Mùa sau biết đâu Juve sẽ bắt chước Barca "ăn nguyên mâm" các danh hiệu thì sao nhỉ(Serie A,C1,Coppa Italy,Super League Euro,World Cup Club)
-
Juve mà mua được Dzeko và Ziegler thì kể cả Inter + Milan luôn
-
Dzeko năm sau chắc chắn năm sau sẽ đi khỏi WB rồi.Juve bây giờ nắm được cái option ưu tiên thì năm sau đỡ phải cạnh tranh với các đội khác.Hi sinh Diego vậy cũng đáng
-
Juve mà mua được Dzeko và Ziegler thì kể cả Inter + Milan luôn
thế Juve mua còn Milan và Inter thì không mua à!
-
mấy đông chí ơi, tối qua nằm mơ Juve thua Samporida 2-4 .
-
Tớ cũng nghi Juve sẽ thua hoặc hòa Samp
-
sao mấy bác thiếu niềm tin thế
Hay là nói trước như thế để thua cũng đỡ thất vọng .Tớ thì vẫn tin tưởng vào 1 chiến thắng
-
Dzeko năm sau chắc chắn năm sau sẽ đi khỏi WB rồi.Juve bây giờ nắm được cái option ưu tiên thì năm sau đỡ phải cạnh tranh với các đội khác.Hi sinh Diego vậy cũng đáng
Năm nay mình bán Diego cho Wolfsburg rồi thì năm sau chắc chắn họ sẽ nhường Dzeko cho Juve trước các CLB khác.Tưởng tượng hàng công của Juve:Quagliarella-Amauri-Dzeko thì chắc là Inter "ko có lai" với mình rồi.Giá mà mùa sau được như thế nhỉ
sao mấy bác thiếu niềm tin thế
Hay là nói trước như thế để thua cũng đỡ thất vọng .Tớ thì vẫn tin tưởng vào 1 chiến thắng
Mấy đồng chí trên có thật sự là Juvetini ko mà nói chuyện toàn "mong" cho Juve từ hòa đến thua ko vậy trời.Cho dù lúc này đội hình Juve chơi chưa thật sự ăn ý với nhau nhưng chưa thi đấu mà toàn nói thế thì.......
-
Năm nay mình bán Diego cho Wolfsburg rồi thì năm sau chắc chắn họ sẽ nhường Dzeko cho Juve trước các CLB khác.Tưởng tượng hàng công của Juve:Quagliarella-Amauri-Dzeko thì chắc là Inter "ko có lai" với mình rồi.Giá mà mùa sau được như thế nhỉ
Mấy đồng chí trên có thật sự là Juvetini ko mà nói chuyện toàn "mong" cho Juve từ hòa đến thua ko vậy trời.Cho dù lúc này đội hình Juve chơi chưa thật sự ăn ý với nhau nhưng chưa thi đấu mà toàn nói thế thì.......
Nếu nói một cách xác thực thì Quali không thể đá cặp với Alex được hai cầu thủ này có lối chơi gần giống nhau nên dễ dàng đạp chân nhau
-
Nếu nói một cách xác thực thì Quali không thể đá cặp với Alex được hai cầu thủ này có lối chơi gần giống nhau nên dễ dàng đạp chân nhau
Anh nói bộ 3 tiền đạo của mùa sau chứ có nói mùa này đâu mà em lại........ .Đưa anh web của shop đó đi
-
[quote name='dinozoff1991' date='Sep 5 2010, 04:31 PM' post='197751']
Năm nay mình bán Diego cho Wolfsburg rồi thì năm sau chắc chắn họ sẽ nhường Dzeko cho Juve trước các CLB khác.Tưởng tượng hàng công của Juve:Quagliarella-Amauri-Dzeko thì chắc là Inter "ko có lai" với mình rồi.Giá mà mùa sau được như thế nhỉ
4-4-2 mà bác , 3 ông này cùng đá thì xếp thế nào
-
Bán Amauri đi chứ, chú này đến tuổi cho nghỉ rồi. Tiền đạo là Quagliarella - Dzeko hoặc là Quagliarella - Pazzini
Quá đẹp luôn ý, Đội hình Juve hiện giờ chỉ thiếu 1 tiền đạo cắm như Pazzini hoặc Dzeko và hậu vệ trái thôi. (tại Amauri vô duyên quá )
-
Tớ cũng nghi Juve sẽ thua hoặc hòa Samp
Mỉnh cũng nghĩ thế ,nên phải chấp nhận thực tế là thực lực của Juve bây h chỉ ngang với Samp thôi chứ không có cửa thắng đâu.
-
Mình hok đồng tình ý kiến Juventus giờ chỉ ngang với Samp .
Juven bây giờ có thể chưa bằng với Inter và Milan thui .
Chứ gom Juven và Samp thì hok thể ?
Về quá khứ hiện tại hay con người , tiềm lực tài chính ........ và cả ngôi sao .... Juven đều hơn Samp .
Mùa giải mới có 1 vòng ! Chưa thể nói ra được , phong độ Juven chưa ổn định thui .....
-
Chuẩn không chỉnh ,Juve có thể nói hơn Samp về mọi mặt .Điều Juve còn thiếu bây giờ chính là đẳng cấp ngày nào đã nhạt nhòa theo thời gian
-
Mình hok đồng tình ý kiến Juventus giờ chỉ ngang với Samp .
Juven bây giờ có thể chưa bằng với Inter và Milan thui .
Chứ gom Juven và Samp thì hok thể ?
Về quá khứ hiện tại hay con người , tiềm lực tài chính ........ và cả ngôi sao .... Juven đều hơn Samp .
Mùa giải mới có 1 vòng ! Chưa thể nói ra được , phong độ Juven chưa ổn định thui .....
Juve thì bây giờ ai là ngôi sao,cỡ như Cassano chúng ta lấy đâu ra.Đừng đem quá khứ để bào chữa và che chắn cho thực tại.
-
Nói vậy cũng không đúng, chấp nhận thực tế là ở Juve chưa ai sánh được về mức độ "sao" như Cassano, nhưng một mình Cassano cũng không thể đỡ nổi cả đội hình của Sampdoria, mà mình thì tin chắc một điều là tổng thể đội hình của Juve hơn hẳn Samp!
-
Mọi so sánh đều khập khiễng.
So sánh để tìm ra điểm yếu, điểm mạnh còn định hướng phấn đấu thì nên chứ soi mói thì phí công.
Juve mãi là Juve, còn Samdo thì vẫn chỉ là đội bóng trung bình khá thành phố cảng Genova thôi.
Juve cần thời gian để tìm lại chính mình. Hiện tại thì đội hình Juve chỉ có 1 ngôi sao duy nhất có đẳng cấp World Class là Gigi Buffon. Còn lại toàn những cầu thủ làng nhàng.
Cái chính là phong cách của Marotta và Del Neri chính là hồi sinh các ngôi sao bị phụ bạc. Cứ nhìn Cassano, Panzzini và Ziegler thì biết. Trước khi đến tay Del Neri & Marotta thì Cassano chỉ là 1 bad boy chính hiệu, còn Panzini chỉ là cầu thủ dự bị cho Gila, Ziegler cũng chỉ là cầu thủ trẻ ko có gì nổi bật.
Marotta đang hy vọng sẽ tái sinh được Melo, Aquilani và Motta. Cùng với những cầu thủ có chất lượng như Bonucci & Krasic để xây dựng 1 đội hình có sức cạnh tranh mới. Có lẽ Del Neri sẽ tại vị ít nhất 2 mùa bóng
-
Juventus sẽ đá trận đầu tiên trên sân nhà khi tiếp Samdoria cuối tuần này.
- Gigi, Amauri và Martinez vẫn nghỉ thi đấu dài hạn. Traoré cũng chấn thương nhẹ
- Marchisio sẽ kịp bình phục trước trận đấu nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu là rất thấp
- Iaquinta và Aquilani sẽ có tên trong danh sách đăng ký
Đội hình dự kiến
Storari
Motta - Bonucci - Chiellini- De Ceglie
Pepe - Melo - Aquilani - Krasic
Iaquinta - Quag
-
Juventus sẽ đá trận đầu tiên trên sân nhà khi tiếp Samdoria cuối tuần này.
- Gigi, Amauri và Martinez vẫn nghỉ thi đấu dài hạn. Traoré cũng chấn thương nhẹ
- Marchisio sẽ kịp bình phục trước trận đấu nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu là rất thấp
- Iaquinta và Aquilani sẽ có tên trong danh sách đăng ký
Đội hình dự kiến
Storari
Motta - Bonucci - Chiellini- De Ceglie
Pepe - Melo - Aquilani - Krasic
Iaquinta - Quag
Em lại nghĩ là Del Neri sẽ kéo Chiellini qua trái. Để Legrottaglie trám vào vị trí trung vệ.
Ko mù thì cũng thấy mờ mờ là De Ceglie đá hậu vệ trái là tèo ngay. Mà Samp khác hẳn Bari. Hy họng bác Del Neri thấy được điều đó.
-
Em lại nghĩ là Del Neri sẽ kéo Chiellini qua trái. Để Legrottaglie trám vào vị trí trung vệ.
Ko mù thì cũng thấy mờ mờ là De Ceglie đá hậu vệ trái là tèo ngay. Mà Samp khác hẳn Bari. Hy họng bác Del Neri thấy được điều đó.
Cũng có khả năng đó. Nhưng anh có cảm giác Del Neri sẽ vẫn xuất phát với De Ceglie để tấn công trước. Sau đó mới dùng Chiellini vào hiệp 2
-
Nếu để De Ceglie đá hậu vệ trái sao không kéo Pepe sang trái luôn để hỗ trợ phòng ngự mà lại để Krasic đá.
-
Tối nay đá Cassano và Pazzo chấn thương hết. Juve coi như thắng. Hehe
-
Hihi !!! lỡ Motta - Chiellini chắc thương chắc hàng phòng ngự Juven tan thành mây khói .... hihi
-
Hihi !!! lỡ Motta - Chiellini chắc thương chắc hàng phòng ngự Juven tan thành mây khói .... hihi
Motta có được gọi đâu , Bonucci với Chie chấn thương
-
Ờ !!! Cặp trung vệ ..... hihi căng àh nha
-
Cũng có khả năng đó. Nhưng anh có cảm giác Del Neri sẽ vẫn xuất phát với De Ceglie để tấn công trước. Sau đó mới dùng Chiellini vào hiệp 2
Chắc là Traoré đá cánh trái đấy.
Anh bạn Pháp này vừa bảo sẵn sàng thi đấu rồi.
-
Juve mà đá gà mờ như trận Bari là ko khéo thua nữa. "
thằng điên" Pazzini nó bén zậy với "Casino" nữa. Trận này Samp đá đúng sức Juve từ lết đến chết :s
-
Juventus sẽ đá trận đầu tiên trên sân nhà khi tiếp Samdoria cuối tuần này.
- Gigi, Amauri và Martinez vẫn nghỉ thi đấu dài hạn. Traoré cũng chấn thương nhẹ
- Marchisio sẽ kịp bình phục trước trận đấu nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu là rất thấp
- Iaquinta và Aquilani sẽ có tên trong danh sách đăng ký
Đội hình dự kiến
Storari
Motta - Bonucci - Chiellini- De Ceglie
Pepe - Melo - Aquilani - Krasic
Iaquinta - Quag
May quá,Iaqiunta trở lại rồi,hi vọng anh sẽ sớm trở lại phong độ để có được 1 trung phong đúng nghĩa.Theo mình biết thì Krasic dá cánh trái mà và Pepe thì cánh phải.Có lẽ Traore sẽ được trao cơ hội (anh này đá pes khỏe và nhanh kinh )
-
Juve mà đá gà mờ như trận Bari là ko khéo thua nữa. "thằng điên" Pazzini nó bén zậy với "Casino" nữa. Trận này Samp đá đúng sức Juve từ lết đến chết :s
Mặc dù rất ư là thích "Gã Khùng" nhưng cũng mong mỏi Melo hay Chiellini đạp cho chàng này 1 phát nghỉ ngơi hết trận là đẹp. Cả Cassano nữa.
-
Mình thì thấy aqui có lẽ sẽ là điều khác biệt.những đừơng phất bóng dài và chọc khe của aquilani rất sắc.không hề thua pirlo và hơn hẳn montolivo
-
Juventus - Samdoria, cuộc chiến trong lòng Azzurri. Cặp tiền đạo chính đối đầu với cặp trung vệ.
Hy vọng Bonucci sẽ làm Cassano câm nín như lời Bonucci đã tuyên bố.
Nhưng thành bại sẽ là ở Melo và Aquilani
-
Aquilani sẽ khảng định mình để tìm đường về với Azzuri
-
Juventus - Samdoria, cuộc chiến trong lòng Azzurri. Cặp tiền đạo chính đối đầu với cặp trung vệ.
Hy vọng Bonucci sẽ làm Cassano câm nín như lời Bonucci đã tuyên bố.
Nhưng thành bại sẽ là ở Melo và Aquilani
Bonucci làm sao làm. Cassano mà có gì là coi chừng với Pran và Tifosi ấy.
-
Bonucci làm sao làm. Cassano mà có gì là coi chừng với Pran và Tifosi ấy.
Bonucci, Chie, Aqui, Cassano đều là đệ của Pran. Nên kẻ được chỉ điểm có thể là Melo, và đây có lẽ cũng là sở trường của anh vài mùa gần đây...
-
Bonucci làm sao làm. Cassano mà có gì là coi chừng với Pran và Tifosi ấy.
Có gì thì mặc anh ơi.Thi đấu là ko có chuyện nhường nhịn ở đây mà.Trong lúc tập mà còn va chạm với nhau thì thi đấu chẳng là gì cả.Juventus-Sampdoria sẽ chứng kiến 1 cuộc so tài gay cấn:Cassano-Pazzini VS Chiellini-Bonucci
-
Nghe đâu Pazzo ko thể đến Turin. Nhưng ko biết là thật hay đòn gió. Thấy bảo hắn chấn thương khi đá ở Tuyển QG.
-
Thì thấy báo chí cũng tung tin là như vậy đấy, thật sự thấy Samp mất đi Pazzo là một điều may mắn cho hàng phòng ngự của Juve (nếu tin chấn thương là sự thật)
Còn Cassano thì thế nào nhỉ? Sao không chấn thương luôn đi....
-
Coi chừng Samp gây đòn gió với Juven ....
Mình tin Samp sẽ tung Pazzo ở đội hình chính thức !!!
Juven nên cẩn trọng
-
cẩn thận không chừng nó tung hoả mù để juve chủ quan đánh lạc hướng chúng ta nên cẩn thận là tốt nhất
-
Sau thất bại từ tuần trước, Juve h chắc phải cẩn thận hơn trên mọi tuyến
hy vọng tối nay thắng cách biệt 2 bàn
-
Sau thất bại từ tuần trước, Juve h chắc phải cẩn thận hơn trên mọi tuyến
hy vọng tối nay thắng cách biệt 2 bàn
Tồi thiểu cũng được. Nhưng mình nghĩ Juve sẽ thủng lưới. Quan trọng là hôm nay phải tìm đáp án cho hàng phòng ngự và cách tấn công. Thấy hơi sợ vì cách tấn công của juve sẽ lại bị bắt chết. Mà Samp còn đá sắc hơn Bari nhiều. Một kết quả hòa vẫn có thể lắm. Hi vọng 2 -1 thôi.
-
1-0 là quá đủ rồi !!! Hi vọng hi vọng
-
NGÀY MAI 20H JUVEN VS SAM .TRẬN NÀY ĐÁ SỚM ANH EM Ở HÀ NỘI CÓ TẬP TRUNG XEM Ở QUÁN CAFE NÀO KO
-
Mai mới đá lận mà !!! Chị nào lộn lịch rồi ^^
-
Việc Pazzini có ra sân trong trận tới hay ko thì ko quan trọng bằng việc Juve sẽ làm gì được trong trận đấu đó.Tuy đã thua ngay trong vòng đầu tiên trước Bari nhưng có vẻ việc đó ko làm ảnh hưởng nhìu đến các học trò của HLV Del Neri.Các Juvetini hy vọng rất nhìu vào Del Neri và tui cũng ko phải là ngoại lệ.Thua Bari tuy đau thật nhưng đó lại là 1 liều thuốc bổ nhằm giúp Juve chữa được bệnh "ảo",1 căn bệnh ngầm nhưng vô cùng nguy hiểm.Trận đó chỉ là trận đầu và Serie A là 1 đấu trường vô cùng khắc nghiệt,tân vương chỉ được xác định ở những vòng giáp cuối chứ ko phải chỉ ở 3,4 trận đầu.Hy vọng các cầu thủ vẫn vững tin và thi đấu sao cho xứng với niềm hy vọng của các tifosi.................FORZA JUVENTUS!!!
-
Tôi có cảm giác trận này Juventus sẽ thắng năm ngoái Juve cũng bất ngờ ăn đậm Samp ( trái vs phong cách Juve ).Nhưng với phong độ cao của Cassano hiện nay việc giữ sạch lưới là ko đơn giản chút nào .
-
Tôi có cảm giác trận này Juventus sẽ thắng năm ngoái Juve cũng bất ngờ ăn đậm Samp ( trái vs phong cách Juve ).Nhưng với phong độ cao của Cassano hiện nay việc giữ sạch lưới là ko đơn giản chút nào .
Em thấy lối đá của Samp cũng giống Juve thôi, nhưng có vẻ Samp trơn tru hơn về mặt tấn công... hy vọng trận này Juve cẩn thận trong phòng thủ...
-
Có cảm giác bất an cho Juve trận này ,không biết đội hình của juve đã kết dính chưa nếu còn đá rời rạc như trận vừa rồi thì tiu
-
Có bác nào biết ngoài K+ chó chết còn kênh nào chiếu ko?VTC có SerieA ko?Lũ khốn K+ chắc chắn chịu thiệt năm nay nhưng năm sau chắc tifosi và fanaticos ko chịu nổi nhiệt phải mua của nó để xem Serie A và Liga thôi. Chỉ tại cái bọn đài truyền hình cùng toàn fan của PL nên ko thèm đoái hoài gì đến các giải đấu khác.Ức thật đấy!
-
Danh sách triệu tập cho trận đấu với Sampdoria. Grosso và Salihamidzic dù đã tập luyện cùng đồng đội nhưng vẫn ko có tên.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
17 Traoré
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
26 Rinaudo
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
-
Inter Milan 2 - 1 Udinese
Cagliari 5 - 1 AS Roma
Cesena 2 - 0 AC Milan
Trong 3 đại gia thì có Inter may mắn kiếm được 3 điểm trên sân nhà, khiếp thật! Cesena đáng gờm đấy chứ, kiếm 4 điểm trong 2 vòng đầu trước 2 ông lớn!
Bên La Liga tân binh Hercules của Trezeguet cũng đập cho Barca 2 quả mới khiếp chứ!
-
Inter,AC và Roma đá thế nào thì mặc xác tụi nó.Vấn đề mà anh em quan tâm nhất lúc này là Juve sẽ thi đấu thế nào trước Samp,1 đội bóng tầm trung nhưng tiềm ẩn nhìu hiểm nguy.Hàng phòng ngự của Juve mà còn lơ là như trận gặp Bari thì sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt vì Samp đang sở hữu cặp song sát "đỉnh" là Cassano-Pazzini và các cầu thủ khác thi đấu cũng rất máu và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.Nói chung thầy trò Del Neri chỉ cần tập trung tối đa thì mọi khó khăn sẽ qua hết
-
AE cho hỏi là xem qua kênh nào nhỉ? Ở Hà Nội diễn đàn có tổ chức xem ở đâu kô nhỉ?
-
bộ 3 huyền ảo mà đã 2-0.không biết bộ tứ sẽ thế nào nhỉ
-
Ở HN có ai đi xem Juve đá không, chả lẽ phải xem = Internet à
-
Ở HN có ai đi xem Juve đá không, chả lẽ phải xem = Internet à
vào box giao lưu offline có tổ chức đó
-
Pazzo vẫn có mặt trong trận này rồi. Nhưng đc 1 quả là tài năng trẻ Poli và cầu thủ chạy cánh khá quan trọng trong độ hình của Samp là Guberti sẽ ngồi nhà.
Poli chắc khỏi giới thiệu nhiều nhỉ. Bên cạnh Palombo thì anh là 1 lá phổi của Samp. Tài năng trẻ sáng giá nhất nước Ý. Còn Guberti là cầu thủ cũng khá quan trọng trong sơ đồ của Samp từ thời Del Neri. Một dạng tài năng đc Marotta hồi sinh và suýt nữa hắn về Juve hồi hè rồi. .
* Ko có 2 chú này có lẽ Sampdoria sẽ gặp khó khăn nhưng Juve ta ko thể ko xem thường. Cuộc chiến giữa Melo - Palombo; Bonucci - Cassano và 2 bên cánh của 2 đội là ko thể bỏ qua.
-
Hy vọng Chiellini cho Pazzo câm nín luôn. Nhưng vẫn sợ De Ceglie (nếu Traoré ko ra sân, hơn nữa chú này cũng không biết thế nào), thì cánh trái vẫn là tử huyệt của Juve.
Del Neri đã quyết định để Iaquinta sát cánh trên hàng công, Quag dự bị (nhưng chắc chắn sẽ được thi đấu vì Alex ko nuổt nổi hết trận đâu)
Hàng tiền vệ ít thay đổi nhất, vẫn là Pepe - Melo - Marchisio - Krasic, Aquilani sẽ dự bị cùng Lanzafame. Melo đang được Marotta và Del neri chăm bẵm rất kỹ càng. Del Neri tuyên bố Melo mới là thủ lĩnh của Juve, một vai trò tương tự như Palombo, Marchisio và Aquilani sẽ phải cạnh tranh cho suất còn lại. Sissoko không còn trong kế hoạch và sẽ sớm ra đi?
Hàng thủ vẫn có tên De Ceglie
-
Hy vọng Chiellini cho Pazzo câm nín luôn. Nhưng vẫn sợ De Ceglie (nếu Traoré ko ra sân, hơn nữa chú này cũng không biết thế nào), thì cánh trái vẫn là tử huyệt của Juve.
Del Neri đã quyết định để Iaquinta sát cánh trên hàng công, Quag dự bị (nhưng chắc chắn sẽ được thi đấu vì Alex ko nuổt nổi hết trận đâu)
Hàng tiền vệ ít thay đổi nhất, vẫn là Pepe - Melo - Marchisio - Krasic, Aquilani sẽ dự bị cùng Lanzafame. Melo đang được Marotta và Del neri chăm bẵm rất kỹ càng. Del Neri tuyên bố Melo mới là thủ lĩnh của Juve, một vai trò tương tự như Palombo, Marchisio và Aquilani sẽ phải cạnh tranh cho suất còn lại. Sissoko không còn trong kế hoạch và sẽ sớm ra đi?
Hàng thủ vẫn có tên De Ceglie
Trận này De Ceglie sẽ ghi bàn và làm câm lặng Samp. Xem Iquinta thế nào , sau một thời gian dài chấn thương. Quả thực khó mà tin Juve có thể ghi bàn, nhưng ở lượt trận này các đội chủ nhà đều thắng hết. Và Juve sẽ không là một ngoại lệ. Phần lớn các juvetini tin vào tỉ số 2 -1. Hi vọng là thế
-
AE cho hỏi là xem qua kênh nào nhỉ? Ở Hà Nội diễn đàn có tổ chức xem ở đâu kô nhỉ?
Năm nay mún xem Serie A chỉ có thể xem qua K+.ĐKM cái hãng này,tự nhiên ngang nhiên dành hết quyền phát sóng các giải đấu hay của người ta để trục lợi,thật là.......Thui cũng vì Juve nên cố gắng chịu đựng đi anh em ơi,ráng chờ 9 phủ mình có biện pháp(dù ko biết là chừng nào).VÌ JUVENTUS!!!!
-
Năm nay mún xem Serie A chỉ có thể xem qua K+.ĐKM cái hãng này,tự nhiên ngang nhiên dành hết quyền phát sóng các giải đấu hay của người ta để trục lợi,thật là.......Thui cũng vì Juve nên cố gắng chịu đựng đi anh em ơi,ráng chờ 9 phủ mình có biện pháp(dù ko biết là chừng nào).VÌ JUVENTUS!!!!
Ơ cứ tưởng diễn đàn này cấm nói bậy chứ
sao không cho Aquilani thử xuất phát nhỉ
Đạt niềm tin vào Melo xem ra hơi phiêu nhỉ
-
Ơ cứ tưởng diễn đàn này cấm nói bậy chứ
sao không cho Aquilani thử xuất phát nhỉ
Đạt niềm tin vào Melo xem ra hơi phiêu nhỉ
Aquilani, Ceglie, Alex đá chính. Traoré, Marchisio và Iaquinta dự bị.
Đây là đội hình ra sân mà tớ thấy trên Bóng đá số.
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta Bonucci Chiellini De Ceglie
Pepe Melo Aquilani Krasic
Alex© Quagliarella[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Dự bị: Manninger - Traoré - Legrottaglie - Grygera - Marchisio - Sissoko - Iaquinta[/div]
-
Aquilani, Ceglie, Alex đá chính. Traoré, Marchisio và Iaquinta dự bị.
Đây là đội hình ra sân mà tớ thấy trên Bóng đá số.
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta Bonucci Chiellini De Ceglie
Pepe Melo Aquilani Krasic
Alex© Quagliarella[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Dự bị: Manninger - Traoré - Legrottaglie - Grygera - Marchisio - Sissoko - Iaquinta[/div]
Mấy bác BĐS chém đấy . Cái đấy chỉ là đội hình dự đoán thôi.
Trước tớ cũng tưởng mấy bác ấy lấy đc thông tin sớm ở đâu, hóa ra vào trận thấy sai té le
Trận này hi vọng sẽ thấy đc 1 lối chơi đã định hình của đội chứ ko rối như canh hẹ ở trận trước nữa. Thế là vui rồi.
-
Mấy bác BĐS chém đấy . Cái đấy chỉ là đội hình dự đoán thôi.
Trước tớ cũng tưởng mấy bác ấy lấy đc thông tin sớm ở đâu, hóa ra vào trận thấy sai té le
Trận này hi vọng sẽ thấy đc 1 lối chơi đã định hình của đội chứ ko rối như canh hẹ ở trận trước nữa. Thế là vui rồi.
. Bị lừa rồi. Đây mới là hàng thiệt nè.
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-4-2): 32 Storari; 2 Motta, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 29 De Ceglie; 27 Krasic, 4 Felipe Melo, 8 Marchisio, 23 Pepe; 10 Del Piero, 18 Quagliarella;
Dự bị: : 13 Manninger, 21 Grygera, 33 Legrottaglie, 26 Rinaudo, 14 Aquilani, 20 Lanzafame, 9 Iaquinta.
HLV: Luigi Delneri
SAMPDORIA (4-4-2): 85 Curci; 78 Zauri, 28 Gastaldello, Lucchini, 3 Ziegler; 77 Semioli, 17 Palombo, 7 Dessena, 11 Koman; 99
Cassano, 9 Pozzi.
Dự bị: 1 Da Costa, 26 Volta, 19 Cacciatore, 20 Padalino, 14 Obiang, 7 Mannini, 89 Marilungo.
HLV: Domenico Di Carlo
-
Má ơi lại là cặp tiền đạo lùn lùi nữa 10 Del Piero, 18 Quagliarella
Kênh nào live nhỉ anh em???
-
Phối hợp tấn công cũng Ok mà thiếu chân tiền đạo bén thôi
-
có vẻ khá hơn trận trc
-
Ai có link ngon ko cho xin với xem atdhe với ỉaqgoal lag chán quá
-
Ôi hên vãi hà :-ss ông Mê Lồ này làm hết hồn
đang xme link này http://www.tvoo.eu/ch3.html (http://www.tvoo.eu/ch3.html)
-
http://atdhe.net/23942/watch-juventus-vs-sampdoria (http://atdhe.net/23942/watch-juventus-vs-sampdoria)
anh em xem ở đây này
melo ăn hại S
tí bị ghi bàn
-
Coi được tí là lag hix chán
-
Juve mùa này đá nhanh hơn hẳng mùa trước các bạn nhỉ
-
Sopcast - Channel - 90804
Pentium III rồi, không phaỉ Quad x4 rồi
-
Được cái tinh thần, đá áp sát, đặc biệt với Cassano, tốt, nhưng lại nảy sinh vấn đề tỉnh táo . Còn lại thì vẫn chưa tháy gì đặc sắc, tấn công vẫn tối như hũ nút ??
-
http://atdhe.net/23942/watch-juventus-vs-sampdoria (http://atdhe.net/23942/watch-juventus-vs-sampdoria)
anh em xem ở đây này
melo ăn hại S
tí bị ghi bàn
Thay Quagliarella ra đi. Đá chán qua
-
1-0 sao Samp ghi bàn đơn giản thế
-
Toi luôn 0-1
-
Thay Quagliarella ra đi. Đá chán qua
0 -1.
-
chán, tấn công tấn công tối vãi, chỉ biết bài tạt vào trong.nản
-
Juve dễ bị bắt bài hay Del Nieri dễ bị bắt bài . Đá tối nhìn phát bực đi được, thay đổi đi chứ, các đợt tấn công bị bẻ gãy quá đơn giản
-
Pêp, motta, De Ceglie. Ba ông chỉ biết tạt. Krasic đá khá tốt.
-
Một chút đột biến từ Alex. 1-1 lun
-
Hay quá. hai bàn nữa là mình đoán đúng
-
1 -1. Mar sút tuyệt vời
-
Goal, bàn đầu tiên của mùa giải
-
1-1 rồi Forza
-
Hay qua 1-1
-
Gì chứ, chỉ cần mấy bố đá cánh thỉnh thoảng, chỉ thình thoảng thôi không mắm môi mắm lợi tạt vào mà chuyền ngược lại xem. thấy tình huống đó đáng xem ngay, còn không thì.... nhàm
-
Marchisio...........Số 8 đã lên tiếng.
-
Krasic đá hay phết nhỉ.
-
mong chờ hiệp 2 khởi sắc hơn
Aquilani có đá không nhỉ
-
Gì chứ, chỉ cần mấy bố đá cánh thỉnh thoảng, chỉ thình thoảng thôi không mắm môi mắm lợi tạt vào mà chuyền ngược lại xem. thấy tình huống đó đáng xem ngay, còn không thì.... nhàm
đúng rồi, bàn thắng vừa rồi chỉ là may mắn thôi, chưa thuyết phục, 2 cánh đá quá mờ nhat, Cassano đá quá hay, Juve đá rất thiếu sáng tạo, bán Diego quá tiếc
-
Nếu được thì thay cả 2 tiền đạo cũng được. Cassano đá hay quá.
-
nà.hơi tí là móc diego ra
đề nghị cổ vũ chú đừng nói móc gì nhá
-
mong chờ hiệp 2 khởi sắc hơn
Aquilani có đá không nhỉ
chắc là chưa. Định cho khởi động thay Marchisio nhưng không ngờ anh lại ghi bàn. Juve đá được 1 cánh thôi. Cánh còn lại thì liệt, còn trung lộ thì không tấn công được. Vẫn chưa thấy điểm sáng đâu. Đành chờ cả vào Alex sao???
-
mong chờ hiệp 2 khởi sắc hơn
Aquilani có đá không nhỉ
Nếu Melo không mất bóng vô duyên ở giữa sân nữa thì may có cơ vào
-
Cassano đá tốt quá ,thay Marchisio cho Aquinllani vào đi cho có người tạo sự đột biến coi .
-
Delpiero đá thì giống như là chấp một người , mặc bàn thắng có công của anh . Hiệp 2 mà ko thay ông này ra thì bó tay
-
xét về khả năng đột biến ở giữa sân thì Aquilani là nhất bây giờ của Juve
Cho anh ra sân đi.Cứ trông chờ trong vô vọng thế này ngán lắm
-
nà.hơi tí là móc diego ra
đề nghị cổ vũ chú đừng nói móc gì nhá
Mình nói móc gì đâu, nhưng nếu có Diego chắc thế trận đã sáng hơn, nhưng bán rồi mà nên thế trân mới thế này, hi vọng hiệp sau có nhiều quả đá phạt, hiệp một suýt thì Alex ghi bàn.
-
sao TV cứ quay mãi cảnh Aquilani tập nhỉ
-
Delpiero đá thì giống như là chấp một người , mặc bàn thắng có công của anh . Hiệp 2 mà ko thay ông này ra thì bó tay
Cho Iaquinta "trâu" vào đè hậu vệ Sam ổn đó
xét về khả năng đột biến ở giữa sân thì Aquilani là nhất bây giờ của Juve
Cho anh ra sân đi.Cứ trông chờ trong vô vọng thế này ngán lắm
hi vọng anh nói đúng, nhưng Sam có Palombo mà, không cẩn thận lại chấn thương thì khổ.
-
Hy vọng hiệp 2 có sự thay đổi gì chứ. Cứ thế này thì....
-
sao TV cứ quay mãi cảnh Aquilani tập nhỉ
chắc có ý đồ mờ ám gì đây
@ Giodelna : này anh bạn . Đừng hở ra nhắc đến Diego nữa. Diego đã là người bày sói rồi thì đừng nên nhắc đến nữa.
Chưa chắc gì Diego ở lại sẽ tốt hơn mùa rồi hay là trận được trận ko
-
thì phải đá chứ,cứ sợ chấn thương sao được.Nếu vậy đến bữa gặp Lucio với De rossi chắc trốn biệt
-
Ôi neved xuất hiện trên khán đài :x
-
sắp hiệp 2 rồi.Forza Bianconeri.hi vọng hiệp 2 sẽ khởi sắc
-
chắc có ý đồ mờ ám gì đây
@ Giodelna : này anh bạn . Đừng hở ra nhắc đến Diego nữa. Diego đã là người bày sói rồi thì đừng nên nhắc đến nữa.
Chưa chắc gì Diego ở lại sẽ tốt hơn mùa rồi hay là trận được trận ko
dù gì cũng có 1 năm đóng góp cho clb, thỉnh thoảng nhắc lại cũng vui mà, còn Trezeguet nữa, hm qua thắng barc 2-0, kinh thât( ngoài lề chút^^)
sắp hiệp 2 rồi.Forza Bianconeri.hi vọng hiệp 2 sẽ khởi sắc
hi vọng thế, Juve cố lên
-
Cứ thay Marchisio hay Melo = Aquilani thì máy móc quá ko.
Có khả năng thay Alex = Aquilani ko nhỉ.
-
De Ceglie hiệp 1 đá như thế nào vậy mấy bác.Mình không theo dõi được hiẹp 1
-
lag bà nó rồi tức vãi cả hà
-
Hi vọng thay Aquilani + Iaquinta vào thay Del + Quag
Đá 4-5-1 cũng được chứ 2 tiền đạo mình đá quá mờ nhạt.
-
Cứ thay Marchisio hay Melo = Aquilani thì máy móc quá ko.
Có khả năng thay Alex = Aquilani ko nhỉ.
chắc có, thế Ia vào thay Qua à
-
Đảm bảo mua nhầm Pentium III rồi, Quad x4 hàng tàu rồi
-
De Ceglie hiệp 1 đá như thế nào vậy mấy bác.Mình không theo dõi được hiẹp 1
dở et, tình trạng chung của 2 cánh nhà mình, mà sao quan tâm đến mỗi De thé
-
Iaquinta thay Del Piero hợp lí hơn
Aquilani thay Quar
xài 4-5-1
De Ceg là điểm đen của đội,thành phần cần quan tâm đặc biệt
-
2 -1. haha
-
Tốt quá rồi, cần 1 bàn nữa
-
Krasic chuyền quả khó chịu vãi hà
trong cơn buồn ngủ pepe bắt được 1 con rùa to vãi
nhưng nói chung là khá OK hehe
froza Del Neri
-
Krasic tạt quả khó chịu ghê
-
YES
-
2-1. Krasic đã thể hiện đẳng cấp
mà hình như thủ môn phá bóng trong gôn ra thì phải^^
-
đường chuyền từ krasic và pepe ghi bàn, krasic đá hay quá. cánh phải cơ động hẳng lên. juveeeee...
-
Krasic thể hiện tốt qá
Chỉ béo cho Pepe
-
Pepe vừa bắn 1 quả đại bác làm chú số 6 bên Sam ọc sữa
-
Cứ dần dần mới khá lên được
Thành Rome đâu phải chỉ xây trong 1 ngày.Cố lên Bianconeri
Thấy vào quả room tươi tỉnh hẳn nhỉ .Thấy trước giờ toàn bi quan thôi
Chú quag định làm thêm 1 quả để đời
-
Anh Quag vẫn chưa ăn ý với Alex
-
chờ bao lâu tất nhiên phải vui rồi,
-
Krasic lắc léo quá
Del Piero già mà còn gân chán
Juve hôm nay đá OK quá
-
Anh Quag vẫn chưa ăn ý với Alex
Quag mà ăn ý vơi Del thì chết à
-
Alex suýt ghi bàn, Juve đang đá rất hay
-
Krasic bắt đầu bắt nhịp được lối chơi ở SerieA , hay quá
-
Mấy cậu như krasic hay Quaglia hừng lên rồi đấy.
Cơ mà thấy Alex lên ngồi chung với Neddy đc rồi ấy.
-
Krasic thể lực tốt thật
Chạy cũng nhanh nữa
-
Del thấy chúng nó đá hăng quá cũng nóng máy hơn rồi, sao hiệp 2 đá hăng thế nhỉ, bác Ne cho uống thuốc gì à
-
QUAG mới nên ngồi dự bị.
Giờ mới thấy hứng khởi đây
-
melo đánh chặn tốt quá mỗi tội lâu lâu lên cơn một tí, nhưng cũng phải thừa nhận đẳng cấp. hihi
-
Chắc là dẫn bàn nên khí thế lên
Nhưng cũng cẩn thận để tránh bị hưng phấn quá đà đó
-
Trận này De Ceglie đá chắc dã man
-
uổng trái Krasic quá,vít bóng là được rồi ... chạy đẹp mà sút dở quá
-
Krasic vẫn chưa may mắn , nhưng mà tốc độ và dáng chạy giống Pavel quá
-
Krasic lắc léo quá
Del Piero già mà còn gân chán
Juve hôm nay đá OK quá
quả chạy giống Neved quá. Chỉ tội không ghi bàn. Krasic
-
tí nữa thì thấy Neved ngày nào , tiếc quá (
-
Krasic đá hay dã man
-
tiếc quá, krasic hic
-
Tý nữa thì làm quả để đời Krasic nhỉ
-
Krasic mới có 1 pha cho HV samp hít khói .Mỗi tội dứt điểm hơi tối
Chú này mà train thêm nữa chắc khá lắm đây
-
đá cũng được đấy chứ hahaha
-
Pepe trận này dứt điểm nhiều vãi
-
Alex đảo dẻo quá
-
Krasic mới có 1 pha cho HV samp hít khói .Mỗi tội dứt điểm hơi tối
Chú này mà train thêm nữa chắc khá lắm đây
Krasic quá tuyệt vời, pha vừa rồi mà ghi bàn thì đẹp nhất mùa giải^^
-
Hiệp 2 Juve ép ghê quá , Krasic đá nổi nhất . thế này mọi người sẽ nhớ về Pavel mà quên đi Diego
-
2 quả đá phạt xèo rồi, thú thật là bắt đầu lo, trận này k
thằng đậm thì sẽ bị hòa ở phút cuối
-
Pha đột phá của Krasic rất giống với Nedved đã làm trong trận với Real Madrid năm 2003, mỗi tội anh ko đá vào ^^
-
2-2 rồi.Buồn
-
HIệp 2 đá hay quá. Bóng bay đẹp quá. Hai quả đều thế ma không vào. Tiếc quá
-
Không hiểu nổi
-
2 quả đá phạt xèo rồi, thú thật là bắt đầu lo, trận này k thằng đậm thì sẽ bị hòa ở phút cuối
2 -2. Juve vẫn như ngày xưa
-
Bàn thua bắt nguồn từ hậu vệ cánh phải , mất bóng chán quá
-
Hiệp 2 Juve ép ghê quá , Krasic đá nổi nhất . thế này mọi người sẽ nhớ về Pavel mà quên đi Diego
đừng nhắc đến Diego nữa, không lại bị anh em nhắc nhở như mình
-
tiếc quá alex ơi...
-
Bắt chết cả trận bỏ 1 phút là chết, Casano vẫn còn đẳng cấp
-
Cassano quá hay
-
.Chọc khe tốt quá.không trách được
-
Trận đấu còn dài , bình tĩnh tận dụng cơ hội là ok thôi.
-
Bẫy việt vị quá tệ .
-
Mình tin trận này Juve sẽ thắng
-
thời gian còn dài, cố lên
-
Trận đấu còn dài , bình tĩnh tận dụng cơ hội là ok thôi.
3 -2. Vui phải biết
-
Anh Quag đã ghi bàn
-
thật bất ngờ.Pepe quyết đoán thật
-
đến lúc pepe thể hiện đẳng cấp rồi
-
va pepe là người hùng của chúng ta
-
Kết chú Pepe quá, trận này Pepe và Krasic làm mình vui quá đi mất
Qualiarela đã có bàn thắng ra mắt anh chị em
-
3-2,sao Qua ko ăn mừng nhỉ^^
-
hahahahahahah
-
Đôi cánh Juve trận này chơi hay quá, 4-4-2 đá nhuyễn dần rồi.
-
ôi vào rồi, juve ơi, juve ơi mà hình như việt vị...
-
Của Quag trả lại cho Quag...
-
Bẫy việt vị quá tệ .
nhãn quan của cầu thủ Samp cũng rất tốt nữa.
Hiệp 2 không thấy tạt cánh mấy nữa nhỉ,Chủ yếu là xẻ cánh.Hiệu quả hơn nhiều rồi
-
các tân binh lên tiếng
còn thiếu mỗi bàn của krasic nữa thôi
-
Mình đoán không sai , nhìn thế trận thấy Juve hơn hẳn , Samp chỉ có Cassano tận dụng cơ hội thôi. Rõ ràng Juve đá hơn hẳn .
Krasic dẫn bóng hay vãi . Tốc độ kinh hoàng
-
Vẫn mong chờ Aquilani ra sân
-
kèm chặt Cassano, Motta để anh này hoạt động tự do quá
-
Coi kênh Ý nghe
thằng cha bình luận nhắc Nedved trong lúc bóng trong chân Krasic chắc ổng la Krasic chạy giống Nedved mình cũng thấy thế
Pepe và Krasic chơi có vẻ hợp
-
Melo + Marchisio đá thế này thì Aqui + Sissoko chỉ dự bị.
-
Kèm Cassano không dễ đâu
Cất cái tạt cách là khác hẳn
-
Krasic không khác gì Nedved...Dũng mãnh và đầy kĩ thuật...Juve đá trận này tuyệt quá
-
giống đá 4-6-0 vãi Del và Qualiarela đều đá lùi lùi
-
Coi kênh Ý nghe thằng cha bình luận nhắc Nedved trong lúc bóng trong chân Krasic chắc ổng la Krasic chạy giống Nedved mình cũng thấy thế
Pepe và Krasic chơi có vẻ hợp
đổi chân thuận và đổi cánh thì quá giống luôn Krasic khá nhiều cơ hội, cần tập trung hơn nữa
-
Krasic khuấy đảo cánh phải ghê quá . Mỗi tội sút hơi yếu. ĐÚng là dánh dấp của pavel
-
Krasic vẫn chưa ghi được bàn nhỉ trận này Krasic ghi bàn nữa là đẹp
-
, sao ấy nhỉ
-
Krasic vẫn chưa ghi được bàn nhỉ trận này Krasic ghi bàn nữa là đẹp
3-3. Chúa mới tin được Juve hào phóng quá
-
có ai cá tỉ số 4-4 cho trận này k
-
Không còn gì điên rồ hơn
-
Krasic ghi nốt bàn quyết định , 4-3 là đẹp
-
3-3, trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ
-
Hahaha...vui quá....
-
bố khỉ.Lag rồi
-
Lại là Cassano ... đúng là đẳng cấp ... tương lai của Azzurri là đây.
hazz 3-3 rồi cay đắng quá
-
Không phải phong cách Juve chán ghê phòng ngự quá kém
-
không coi được nữa
-
Motta trận này đá lỗi quá . Krasic ghi bàn thôi
-
Motta ra phải rồi, để Cassano chạy rong quá. Hi vọng vào kinh nghiệm của Gryera
-
Ông Bonucci kèm người kém quá , thánh gióng nỗi gì .
-
Motta trận này đá lỗi quá . Krasic ghi bàn thôi
ủng hộ 4 chi
-
Quinta vào rồi.Mà rút Krasic ra chứ ?đá 3 tiền đạo rồi
-
Trời , Krasic ra rồi :| , thế anh Iaquinta ghi hộ nhé . THay cả Pepe :|. 2 người hay nhất trận
-
thay Krasic, điên rồi à. Aquinali vào rồi, hi vọng đột biến
-
Iaquinta thay Krasic ... sao không thay Qualiarela nhỉ
-
4-3-3 rồi...chờ xem sao
-
Pepe ra nốt
Éo hiểu chuyện gì
2 chú mình kết nhất đem ra hết rồi
-
chắc là 3 TD.Kiểu này chắc thua cũng nên
-
Chuyển sang đá 433 thì phải thay cánh chứ sao . Vậy là De Neri đã có thêm bài , hiệu quả hay không chờ xét .
-
Được ăn cả ngã về không...Ý đồ của Del Neri
-
2 anh phá nát cánh của Sam thì thay ra ... Có khi hòa mất :|
-
Ai thay Pepe đấy nhỉ.Không để ý
-
4-3-3 này có vẻ dõm hơn 4-6-0 hồi đầu trận rồi
Aquilani thấy chậm và chưa hòa nhập
Aquilani <> Pepe nha anh em
mình kết pepe quá đi mất
-
ủng hộ 4 chi
sao lại thay Krasic nhỉ. Juve quyết hòa mà
-
Còn 10 phút.Cần bản lĩnh và đẳng cấp
lên tiếng đi Bianconeri
-
***, thay mất cầu thủ hay nhất trận Krasic thì còn đá đấm gì nữa, ko thể hiểu nổi. chuyển chiến thuật thì Krasic có thể bó vào trong được.
-
Ai thay Pepe đấy nhỉ.Không để ý
Aquilani thay Pepe
-
thôi hòa cũng đc, thua-hòa-thắng mà^^
-
Đang đá 433 , 3 tiền vệ là Aqui - Marchi - Melo . Alex đá tiền đạo cánh ko biết có ổn không .
-
trời ạ.Quag đệm hụt bớng
-
2 quả k vào là sao
-
anh Iaquinta sút nhẹ thế ...
-
Ui uổng thật, cái chân Qua nhanh tý là OK rồi
-
ui.dầu chệch cột dọc.Bonucci phải
-
3 quả ... vãi hà quá ....
lẻ ra nên thay Del ra và để pepe đá tiền đạo cánh thì được hơn
-
quá đen
-
bắt đầu run
-
Phối hợp hay quá mà ko goal hix
-
Samp bắt đầu câu giờ
-
Aquilani lúng túng quá
-
Quả phản công . nếu ko phải Alex mà là Pepe thì chắc đã dốc bóng qua
thằng hậu vệ
-
Đụng phải MElo không chết cũng bị thương
-
Chắc hòa mất thôi.Ngán Melo quá.Càng về cuối mặt càng ngầu
-
ui.dầu chệch cột dọc.Bonucci phải
Chẳng hiểu nữa. Thay người vô lí quá. Cho Quag và Alex ra mới đúng chứ. Hai người đá hay cho ra để giữ sức cho Europa ahf
-
thay Krasic, điên rồi à. Aquinali vào rồi, hi vọng đột biến
Điên gì. Chạy không nổi nữa rồi. Phải chuyển vào trung lộ, ko thay ra có chết
Nói chung là ko hài lòng về tỷ số, nhưng có nhiều điểm tích cực hơn rồi
-
Melo nóng trong người nữa rồi
Sai lầm nhất có lẻ là thay Pepe ra
-
Melo lại lên cơn điên rồi .
-
lại lag rồi.buồn
-
Krasic sau qua doc bong co ve chi di bo duoc thoi...
-
Pepe đang đá hay mà thay ra tiếc thật
-
Thay hai tiền vệ chạy cánh hiệu quả bằng cách áp nguyên vai trò cho bộ đôi tiền đạo
-
Tài trợ ngay cho Melo dr Thanh chứ không có đổ máu, mặt quá ngầu rồi ~~!
-
hình như bắt đầu hoảng rồi
-
4 phút
thắng thua hay hòa đây
-
Đáng lẻ nên thay Alex ra thì hay hơn
-
hút chết
chắc không kịp rồi
Về cuói lại chơi bài tạt cánh đánh đầu.Nản vật
-
3-3 , chỉ có tự trách chính mình
-
Hòa rôi hàng HV đá chán quá
-
hàng công đã thông nòng.
giờ chỉnh hàng HV thôi
Melo dạy được thì giữ không thì đá nó đi chỗ khác đi
-
Đùa chán quá, hôm nay chơi hay thế mà... chỉ cần có 1 trung phong cắm đúng nghĩa thôi đã có thể nhiều bàn hơn rồi. Cảm giác Quag không biết đá bóng @@
-
3-3 , chỉ có tự trách chính mình
Không hài lòng, nhưng thấy đá tích cực hơn. Hàng hậu vệ lởm quá. Haha. Dù sao juve cũng đã chơi ngang ngửa với đội đứng thứ 4 mùa trước. Cần một tiền đạo cắm đẳng cấp nữa là ok.
-
2 bàn thua đầu do lỗi mất bóng phần sân nhà của Melo và Motta, bàn thứ 3 lại là từ tử huyệt cánh trái. De Ceglie đá kiểu không cho đi bóng qua còn muốn tạt thì cứ tự nhiên
-
chán hẳn, cái hàng thủ lởm khởm ko tả nổi
-
hòa rồi, nhưng nói chung là mình hài lòng về hàng tiền vệ melo đá chắc, krasic đá cơ động, còn hậu vệ thì vẫn lởm... hơi bùn nhưng ko sao. juve!!!
-
3-3, trận này ngoài sự xuất sắc cá nhân của 2 tiền vệ cánh giữa hiệp 2, Juve không có 1 điểm gì đáng nổi bật. Sự phối hợp vẫn chưa nhuần nhuyễn, hlv thay người sai lầm, hàng hậu vệ lỏng lẻo, anh em đừng buồn quá vì chí ít chúng ta đã không thua. hẹn gặp lại trong trận đấu ở tuần sau. Chúng ta vẫn chờ 1 chiến thắng.
-
[div align=\\\"center\\\"]3 - 3
[/div]
1 trận đấu có phần hơi nuối tiếc
ở trận này chúng ta có 2 điểm sáng nhất là Krasic và Pepe với tốc độ, sức trẻ đã khuấy đảo liên tục 2 cánh của Sam
Alex chơi tròn vai tuy nhiên lẻ ra nên ra ngoài để lại vị trí cho Pepe khi chuyển sang 4-3-3 thì có lý hơn
Motta trận này hơi nhạt nhòa, có lẻ vì Cassano vẫn ở 1 đẳng cấp cao hơn
Không hài lòng về tỷ số tuy nhiên lối chơi có nhiều nét đáng khen
Chờ những trận sau
-
Mùa đông sẽ là Ziegler,Mùa hè năm sau là Dzeko
-
Tổng thể trận này đá đúng kiểu phong cách Del Neri, phóng khoáng nhưng thiếu chặt chẽ. Đáng lẽ hiệp một thua nhiều hơn 1 quả. Sự thay đổi chiến thuật không hợp lý, ko có sự điều chỉnh nhịp độ đúng lúc khiến cho đội khách dễ dàng gỡ hoà bằng 1-2 pha lên bóng.
Điểm yếu hai hậu vệ biên hầu như ko được cải thiện. Cứ như thế này, các đội khác khi đá với Juve rất dễ, cho thằng to khoẻ vào đập hai hậu vệ cánh của Juve là chết chắc.
Hai tiền đạo quá yếu. 2 tiền vệ trung tâm bị lệch do Melo đá quá lởm khởm khiến cho khả năng cầm nhịp giữ sân là ko có.
-
Điểm cộng cho Pepe, Marchisio và Krasic
Điểm trừ cho Motta, Storari, Bonucci, Alex và Del Neri.
Samdo chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả. Dựa chủ yếu vào các đường chuyền dài cho Cassano và Marilungo ở hai cánh. Nhưng hai hậu vệ cánh của Juve quá tệ, Bonucci & Chiellini cũng không khá hơn.
Juve vẫn không làm chủ được nhịp độ trận đấu. Cảm giác là sẽ chơi nhanh từ đầu đền cuối, ko biết điểm dừng nên về cuối Pepe và Krasic bị hụt hơi, nếu còn sức thì Krasic đã tận dụng được 2 quả đối mặt rồi.
Nhưng Krasic đáng đồng tiền bát gạo, cánh phải có hẳn đá khác hẳn
-
Mùa đông sẽ là Ziegler,Mùa hè năm sau là Dzeko
mua được thì mua từ mùa hè rồi, cần gì đến mùa đông hay mùa sau
-
Bực thật!!Đá đấm kiểu gì mà để thua toàn tình huống ngớ ngẩn.Ăn bàn, dứt điểm thì nhiều mà phạm sai lầm hàng thủ cũng lắm.Còn nhiều việc phải làm với kái hàng thủ này lắm.Nhất là cánh phải, bọc lót chán quá.Toàn để Cassano đi dạo.Cố lên nha JUVE
-
Melo cứ khôn 3 năm,dại 1 giờ thế này thì làm sao được
-
Pha dốc bóng của Krasic đối mặt với thủ môn Samp gợi lại hình ảnh Nedved ghi bàn vào lưới Real năm 2003. Giá như Krasic quyết đoán hơn sút luôn từ ngoài vòng cấm như Nedved
-
mua được thì mua từ mùa hè rồi, cần gì đến mùa đông hay mùa sau
Nói vậy cũng nói
-
Thay Krasic là hợp lý, ko có gì điên rồ cả. Nhưng tớ thấy ko hợp lý là giữ Alex và cho Pepe ra sân = Aquilani .
Những ai hoài cổ còn cố gắng gượng gạo chờ Alex thể hiện đẳng cấp ở những pha sút phạt hay những phút lóe sáng. Nhưng tớ ko còn kiên nhẫn với việc 90 phút đặt cược vào Alex.
Hòa thì ko thể hài lòng rồi. Nhưng với những gì 4-4-2 và 4-3-3 ngà hôm này là chấp nhận đc. Tấn công nhuyễn hơn trận Bari rất nhiều, Ceglie thủ cũng khả quan hơn trước. Có lẽ thêm tí thời gian nữa cho hàng thủ trẻ tuổi này.
-
De Ceglie đá vẫn thế, có cái hôm nay Cassano đá có thiên hướng lệch trái nên chỉ khổ Motta thôi, cuối hiệp 2 Sam chả khoét cánh De Ceglie đó thôi.
-
Điểm cộng cho Pepe, Marchisio và Krasic
Điểm trừ cho Motta, Storari, Bonucci, Alex và Del Neri.
Samdo chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả. Dựa chủ yếu vào các đường chuyền dài cho Cassano và Marilungo ở hai cánh. Nhưng hai hậu vệ cánh của Juve quá tệ, Bonucci & Chiellini cũng không khá hơn.
Juve vẫn không làm chủ được nhịp độ trận đấu. Cảm giác là sẽ chơi nhanh từ đầu đền cuối, ko biết điểm dừng nên về cuối Pepe và Krasic bị hụt hơi, nếu còn sức thì Krasic đã tận dụng được 2 quả đối mặt rồi.
Nhưng Krasic đáng đồng tiền bát gạo, cánh phải có hẳn đá khác hẳn
Juve vẫn thiều ông chủ ở giữa sân. Melo thu hồi phóng và phá lối đá thì ok nhưng cầm bóng thì là một vấn đề. Marchi cũng chỉ đơn giản có thế thôi. Khi dẫn trước hay bị thua Juve vẫn đá như nhau, ý đồ không khác gì cả. Không phải một đội bóng lớn. Đá quá thiên về cảm xúc.
Alex trận này đá không quá tồi, thậm chí tốt hơn Quag, hai người này có lẽ chỉ một đá chính thôi. Đá rối rắm và không hiểu nhau gì cả. Hi vọng Iquinta sẽ trở lại và khi đó juve sẽ tốt hơn. Ít nhất bài lật cánh đánh đầu còn có đất.
2 trận, 1 điểm. Còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn vào Top4
-
Giovinco ghi bàn duy nhất cho Parma trong trận thua 1-2. Chúc bé tiếp tục thành công để có ngày trở về!
-
Mình thì thấy bi quan.
Qua 2 trận đầu mùa (mới được 1 điểm) thấy vẫn chả khá hơn thời Ferrara hay Zac tí nào. Hàng công có hứng thì tưng bừng, hàng thủ tệ hại. Hậu quả của việc không có người cầm nhịp điều phối ở giữa sân. Marchisio chưa thể lớn (đôi khi là không thể), Melo vẫn vậy.
Mới gặp Bari & Samp thôi mà đá giằng co như mấy đội tranh suất trụ hạng.
-
CHÁN , CHÁN. CÔNG LÀM , THỦ PHÁ.
-
Mình thì thấy bi quan.
Qua 2 trận đầu mùa (mới được 1 điểm) thấy vẫn chả khá hơn thời Ferrara hay Zac tí nào. Hàng công có hứng thì tưng bừng, hàng thủ tệ hại. Hậu quả của việc không có người cầm nhịp điều phối ở giữa sân. Marchisio chưa thể lớn (đôi khi là không thể), Melo vẫn vậy.
Mới gặp Bari & Samp thôi mà đá giằng co như mấy đội tranh suất trụ hạng.
Đấu đến mức thế. Juve đưa người về quá trễ, các cầu thủ chưa ăn ý thôi. Yên tâm đi, kiểu gì chẳng có mặt trong tôp6 được. Mùa đông đem về Dzeko nữa là Top4 thôi.
-
Ngoài lề tí, 2 ngày cuối tuần này thật điên rồ. Milan, Roma thua bẽ bàng, Genoa thua đậm Chievo, rồi Palermo cũng thua Brescia. Juve nhà mình thì cứ dẫn trước là lại biếu cho đội bạn gỡ hòa. Barca thua Hercules
Tuần lễ bán độ Châu Âu chăng?
-
Ngoài lề tí, 2 ngày cuối tuần này thật điên rồ. Milan, Roma thua bẽ bàng, Genoa thua đậm Chievo, rồi Palermo cũng thua Brescia. Juve nhà mình thì cứ dẫn trước là lại biếu cho đội bạn gỡ hòa. Barca thua Hercules
Tuần lễ bán độ Châu Âu chăng?
Phải kể thêm là MU để thua 2 bàn trong vòng 3 phút cuối. Tuần này các đội bóng nhỏ làm loạn. Có lẽ có ông lớn đang nghĩ đến CL. Còn Juve thì phải giữ chân cho Europa.
-
Milan, Roma thua không có gì bẻ bàng cả
Milan ngay từ đầu đã thấy là đá không được với mấy ông thần này rồi, ít nhất phải đến giữa mùa mới điều hòa lại, đâu phải thánh đâu mà đặt đâu cũng đá được
Roma thì xụi què cả đội hình rồi đá thua là phải
Chỉ có Barca và MU mới sốc, 1 đội thua không hiểu nổi 1 đội thắng cách biệt 2 bàn tới phút cuối
-
Mới khởi đầu thì kết quả cũng khó mà tốt ngay được.
Nên nhớ mùa giải trước, Juve khởi đầu tưng bừng. Ferrara được đem so sánh với Pep
Tớ chả hy vọng Juve sẽ vô địch cuối mùa, nhưng xem Juve bây giờ thấy có điểm sáng hơn. Rõ ràng Juve vẫn còn thiếu
1. Người cầm trịch trận đấu. Melo chưa được, Marchisio lại càng không được
2. Người kết thúc gọn gàng. Amauri không được, có lẽ chờ Dzeko hoặc Pazzo
3. Hậu vệ cánh. Motta trung bình khá, nhưng có tiềm năng. De Ceglie trung bình, chỉ còn hy vong? Ziegler đá rất tốt, nếu ko Krasic đã làm được nhiều hơn. Đây sẽ là UCV cho Hậu vệ cánh trái
Với những gì Krasic đã thể hiện và sự xuất hiện của Pavel trong đội ngũ lãnh đạo. Tớ tìn là Juve đã tìm thấy 1 cầu thủ tốt và sẽ là nhân tố quan trọng của Juve sẽ thống trị Serie A.
-
Mới khởi đầu thì kết quả cũng khó mà tốt ngay được.
Nên nhớ mùa giải trước, Juve khởi đầu tưng bừng. Ferrara được đem so sánh với Pep
Tớ chả hy vọng Juve sẽ vô địch cuối mùa, nhưng xem Juve bây giờ thấy có điểm sáng hơn. Rõ ràng Juve vẫn còn thiếu
1. Người cầm trịch trận đấu. Melo chưa được, Marchisio lại càng không được
2. Người kết thúc gọn gàng. Amauri không được, có lẽ chờ Dzeko hoặc Pazzo
3. Hậu vệ cánh. Motta trung bình khá, nhưng có tiềm năng. De Ceglie trung bình, chỉ còn hy vong? Ziegler đá rất tốt, nếu ko Krasic đã làm được nhiều hơn. Đây sẽ là UCV cho Hậu vệ cánh trái
Với những gì Krasic đã thể hiện và sự xuất hiện của Pavel trong đội ngũ lãnh đạo. Tớ tìn là Juve đã tìm thấy 1 cầu thủ tốt và sẽ là nhân tố quan trọng của Juve sẽ thống trị Serie A.
Nhận xét về Pepe đi anh
-
chắc có ý đồ mờ ám gì đây
@ Giodelna : này anh bạn . Đừng hở ra nhắc đến Diego nữa. Diego đã là người bày sói rồi thì đừng nên nhắc đến nữa.
Chưa chắc gì Diego ở lại sẽ tốt hơn mùa rồi hay là trận được trận ko
Diego đá hay chứ, đá như siêu sao một trận rồi chấn thương nghỉ 5 trận!Đang chấn thương nghỉ dài hạn kìa!
-
Tình hình cứ thế nào ấy nhở ??? Juve hòa Samp cũng tạm ổn , 2 trận sau thắng thì tốt rồi !!! Các đội bóng nhỏ tuần nì cứ " hăng máu " thế nhở ??? Làm dự đoán sai hết cả !!!
-
Nhận xét về Pepe đi anh
Pepe đầu đất,chỉ khỏe chứ không có tí quái nào.Có gì mà nhận xét, chú này thời Juve đỉnh cao không bao giờ thèm ngó đến, thậm chí không xứng ngồi ghế dự bị của Juve.Thôi thì chấp nhận cạnh tranh Top 3 đi!Khả năng năm nay Milan và Inter sẽ bị loại sớm khỏi CL nên mùa giải này khắc nghiệt đây!Hãy mang về Alexandro Matri!
-
Nhận xét về Pepe đi anh
Anh không đánh giá cao Pepe, vì lối chơi của Pepe ko thông minh, ko biến hóa.
Pepe có điểm mạnh là thể lực tốt, lối chơi cần cù, vì đồng đội nhưng Pepe cần phải học cách phối hợp với hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm nhiều hơn. Anh ta sẽ là cầu thủ bổ sung rất tốt nhưng không phải là ngôi sao của đội bóng. Nếu Martinez quay lại thì Pepe sẽ phải cố gắng hơn nhiều.
-
Sai lầm nối tiếp sai lầm...............
-
hạng mười mấy rồi nhỉ ? xem mà điên quá ........ muốn chửi thề thôi , thủ cứ như là ****
-
Chả hiểu anh em cằn nhằn gì, mục tiêu vào Top 4, thế là tốt với 1 đội hình mới mẻ rồi. Bari ko phải chicken nhé, khắc tinh của ông lớn. Samp thì càng ko nhé, các bác nghĩ thua Roma, AC, Inter mới xứng à? Xem trận này thấy yêu Krasic quá, nói Pepe cần cù bù thông minh cũng ko đúng, bàn thứ 3 công của hắn gây đột biến mà. Tiền vệ trung tâm của Juve đều có đẳng cấp, nhưng non kinh nghiệm. Nói chung đồng ý mỗi vị trí hậu vệ cần bổ sung nhanh. Chie vs Bonnu hôm nay đá cũng ko tốt.
-
Chả hiểu anh em cằn nhằn gì, mục tiêu vào Top 4, thế là tốt với 1 đội hình mới mẻ rồi. Bari ko phải chicken nhé, khắc tinh của ông lớn. Samp thì càng ko nhé, các bác nghĩ thua Roma, AC, Inter mới xứng à? Xem trận này thấy yêu Krasic quá, nói Pepe cần cù bù thông minh cũng ko đúng, bàn thứ 3 công của hắn gây đột biến mà. Tiền vệ trung tâm của Juve đều có đẳng cấp, nhưng non kinh nghiệm. Nói chung đồng ý mỗi vị trí hậu vệ cần bổ sung nhanh. Chie vs Bonnu hôm nay đá cũng ko tốt.
trời có ai đòi hỏi vậy đâu em ? Ừ thì top 4 , top 10 cũng chả sao nhưng nếu đừng có mua cầu thủ đừng có gì hết đi . Xây dựng mà ko có kết quả thì có phải ngu ko ? Như 1 trận đấu , nếu đá hay mà đội bạn đá hay hơn thua thì chỉ buồn thôi . Còn đá ngu mà thua thì khác . HLV bị điên àh ? Alex đá trộn 90' , thay người chắc cũng vớ vẫn ko kém gì Ranieri
-
Tớ thấy Juve thiếu nhiều vị trí chất lượng, hiện giờ cần nhất là người cầm nhịp, sau đó là tiền đạo lùi có kỹ thuật, tiền đạo cắm chớp thời cơ và hậu vệ cánh
Ở Italia khi phòng thủ thì thường lui về rất sâu đễ hỗ trợ nên vai trò của cầu thủ cầm nhịp đủ trình để tung ra các đường chuyền ở mọi cư ly là rất quan trọng, tiếp đến là 1 tiền đạo lùi có kỹ thuật tốc độ để khuấy đảo tuyến trên giống như Pirlo và Kaka ở Milan. Samp hiện nay cũng na ná giống vậy, hồi trước cứ ngỡ Palombo là nông dân như Gattuso nhưng ở trận rồi mới thấy Palombo phất bóng quá tốt cho Cassano ở trên khuấy đảo, tự dứt điểm hoặc chuyền cho tiền đạo cắm Pazzini (hay Pozzi) dứt điểm. Bari cũng có cầu thủ cầm nhịp là Almiron, hay Italia đá rối hẳn 1 khi ko có Pirlo
Nếu như có 1 cầu thủ đủ khả năng phát động từ giữa sân thì tuyến trên sẽ biết khi nào cần chạy chỗ mỗi khi cầu thủ phát động có bóng. Chứ như Juve hiện nay, mạnh ai nấy phát động thì tuyến trên cũng ko biết chạy chỗ thế nào, đá rất rối rắm
Juve bây giờ thật sự ko phải 1 khối, nhìn lối đá thì biết, cách họ phòng thủ, tấn công hay ghi bàn đều mang dấu ấn cá nhân. Krasic có thể đẩy bóng wa cầu thủ Samp để chạy và dứt điểm, Quagliarella có cơ hội là volley, Alex đẩy bóng đánh lạc hướng 1 vài cầu thủ rồi sút, Chiellini De Ceglie hùng hà hùng hục, những bàn thắng thì toàn bu đông đợi bóng ói ra là sút, tất cả đều mang dấu ấn cá nhân chứ ko có màn phối hợp ra trò nào cả, ko khác j cách đá chộp giật năm ngoái
Trong khi 3 bàn của Sampdoria xuất phát từ sự phối hợp. Bàn đầu Palombo phất bóng cho Cassano đang chạy chỗ, Cassano chuyền sệch và cho Pozzi sút. Bàn 2 Palombo phất bóng cho Cassano phá bẫy vị vị sút, bàn 3 thì tạt từ cánh và cho Pozzi đánh đầu. Samp ghi bàn 1 cách đường hoàng chứ ko chộp giật như Juve
Juve cầm bóng nhiều hơn thì có ích j chứ, Juve phối hợp ngoài khu nguy hiểm thì có ích j chứ. Giờ là 1 trận hòa, dù Juve có thể may mắn thắng được trận này chăng nữa nhưng với cách ghi bàn như thế thì liệu họ còn tiếp tục chộp giật được mãi hay ko?
-
trời có ai đòi hỏi vậy đâu em ? Ừ thì top 4 , top 10 cũng chả sao nhưng nếu đừng có mua cầu thủ đừng có gì hết đi . Xây dựng mà ko có kết quả thì có phải ngu ko ? Như 1 trận đấu , nếu đá hay mà đội bạn đá hay hơn thua thì chỉ buồn thôi . Còn đá ngu mà thua thì khác . HLV bị điên àh ? Alex đá trộn 90' , thay người chắc cũng vớ vẫn ko kém gì Ranieri
Tớ chỉ đồng ý với bạn câu top 4, top 10 cũng chẳng sao thôi
Trận này đội hình đá vậy có hay, có dở, hơi thất vọng về cặp trung vệ và Aquilani, nhưng dù gì Juve cũng đã thi đấu tốt hơn trận đầu, ấn tượng với Del Neri vì ông này đã thay đổi đội hình sang 4-3-3 lúc bế tắc (dù chẳng hiệu quả hơn là bao). Forza Juve!! tin ràng với tình hình Serie A đang loạn thế này Juve sẽ có chân vào top 4
-
Tớ thấy Juve thiếu nhiều vị trí chất lượng, hiện giờ cần nhất là người cầm nhịp, sau đó là tiền đạo lùi có kỹ thuật, tiền đạo cắm chớp thời cơ và hậu vệ cánh
Juve cầm bóng nhiều hơn thì có ích j chứ, Juve phối hợp ngoài khu nguy hiểm thì có ích j chứ. Giờ là 1 trận hòa, dù Juve có thể may mắn thắng được trận này chăng nữa nhưng với cách ghi bàn như thế thì liệu họ còn tiếp tục chộp giật được mãi hay ko?
Nói như anh không sai, nhưng cũng phải thừa nhận ít nhiều Juve đá tốt hơn trận trước. Có lẽ đó là điểm sáng.
Còn về con người không phải bàn nhiều. Vị trí Juve thiếu đã quá rõ, nhưng tiếc là tìm người thay thế thì khồng dễ. Em chỉ hi vọng Aqui trở lại và có thể ít nhiều giúp Juve điều phối khu vực giữa sân thôi. Mọi người đánh giá Pepe thế nào chứ em nghĩ Pepe cũng chỉ là ở mức trung bình khá. Có lẽ chỉ hợp với Udinese thôi.
Đúng là không thể mãi ghi bàn theo cách chộp giật được. Nhưng phải thắng để cón có hi vọng cho ngày mai chứ
-
Juve cầm bóng nhiều hơn thì có ích j chứ, Juve phối hợp ngoài khu nguy hiểm thì có ích j chứ. Giờ là 1 trận hòa, dù Juve có thể may mắn thắng được trận này chăng nữa nhưng với cách ghi bàn như thế thì liệu họ còn tiếp tục chộp giật được mãi hay ko?
Đẳng cấp!! Cái Juve cần là đẳng cấp trong các tình huống quyết định!
Ps: Ah mà mấy bạn hay tự sướng Quag trên Youtube thì bớt tự sướng đi nhé, mình vẫn buồn cười mấy bạn lúc Juve mua Quag sướng như mua được siêu sao nào ấy, sr nói hơi khó nghe chút..
-
Chẳng nhẽ phải chờ đến mùa đông với những nhân tố mới trên hàng công nữa để Juve chơi tốt lại như ngày nào chăng?
Mùa hè đầy biến động với những bản hợp đồng đáng hi vọng nhưng chưa có được kết quả khả quan nào....
:|
-
Forza Juve!! tin ràng với tình hình Serie A đang loạn thế này Juve sẽ có chân vào top 4
Vậy là mong "xứ mù thằng chột làm vua" rồi, đá vậy mà vào tốp 4 để đi sơ loại Champion League lại bật bãi cho tủi chăng?
Tốp 4 với 3 không quan trọng bằng việc Juve lấy lại bản sắc và phong độ đỉnh cao, có thứ đó rồi thì tốp 2 tốp 1 sẽ đến cả.
-
Tối qua xem 2 đội Serie A đá mà cứ ngỡ như đang xem giải ngoại hạng Anh chứ
-
Vậy là mong "xứ mù thằng chột làm vua" rồi, đá vậy mà vào tốp 4 để đi sơ loại Champion League lại bật bãi cho tủi chăng?
Tốp 4 với 3 không quan trọng bằng việc Juve lấy lại bản sắc và phong độ đỉnh cao, có thứ đó rồi thì tốp 2 tốp 1 sẽ đến cả.
Mình chẳng quan trọng Juve ra C1 có bị thua bẽ mặt không, mình mong Juve có suất Champion league vì thứ nhất là sẽ có thêm khoản tiền lớn, thứ 2 là sẽ thu hút các cầu thủ giỏi hơn. Mình cũng hiểu tâm lý của bạn, muốn trước hết Juve tìm lại được hình ảnh của mình đã, không muốn nóng vội nhưng có thực mới vực được đạo, nếu mùa sau Juve không có Champion League thì sẽ gặp rất rất rất nhiều khó khăn đấy.
-
Hôm qua Krasic đá vậy là anh em yên tâm rồi nhỉ, Juve không chỉ mua được một con người toàn tâm phục vụ cho đội mà còn là một cầu thủ giỏi, rất có triển vọng chứ không phải như một số anh em nói là chỉ biết cắm thẳng xuống biên rồi tạt vào
-
Ngoài lề tí, 2 ngày cuối tuần này thật điên rồ. Milan, Roma thua bẽ bàng, Genoa thua đậm Chievo, rồi Palermo cũng thua Brescia. Juve nhà mình thì cứ dẫn trước là lại biếu cho đội bạn gỡ hòa. Barca thua Hercules
Tuần lễ bán độ Châu Âu chăng?
Cái này là hệ quả của virus Fifa,ảnh hưởng nặng nề tới các câu lạc bộ lớn.
-
Mình không đồng ý với cách thay người của Del neri,trường hợp của Motta thì có thể hiểu được,hậu vệ cánh phải này bị chấn thương nhẹ.Nhưng với Krasic và Pepe thì mình thực sự không hiểu nổi (thậm chí ngay cả Pepe còn không tin mình bị thay ra ngoài khi đóng góp 2 tình huống ăn bàn ),2 cầu thủ chạy cánh này là 2 người chơi tốt và xông xáo nhất đội đem lại những hiệu quả rõ ràng,Tại sao không phải là Delpiero or Marchisio?Trong thời điểm thay krasic bằng Iaqiunta thì juve đang dẫn điểm mà Del neri lại tung thêm 1 tiền đạo nữa,cùng với Quag ,alex,thành 3 tiền đạo mà rõ ràng khi đó nhiệm vụ thiết yếu là phải giữ nhịp chơi an toàn bên sân nhà.
Và sai lầm trong chiến thuật đã bị trả giá.2 lần dẫn trước rồi 2 lần bị đuổi kịp.Trong thế trận dẫn trước 2-1 hừng hực khí thế rồi bất ngờ có sự thay đổi ở 2 vị trí xung yếu rồi bất ngờ bị Cassano ghi bàn.
Đây là 1 trận đấu chấp nhận được cho các cổ động viên,đặc biệt là hiệp 2,tuy các bàn thắng không có dấu ấn của các pha phối hợp và có tính chất chộp giật nhưng đó là hệ quả tất yếu sau sức ép và rất nhiều cơ hội bị bõ lỡ.Điểm trừ là hàng thủ vẫn đá như mơ ngủ của chúng ta,đặc biệt là cặp trung vệ đã không hoàn thành nhiệm vụ.
1 vote cho Melo.krasic.
-
Mình không đồng ý với cách thay người của Del neri,trường hợp của Motta thì có thể hiểu được,hậu vệ cánh phải này bị chấn thương nhẹ.Nhưng với Krasic và Pepe thì mình thực sự không hiểu nổi (thậm chí ngay cả Pepe còn không tin mình bị thay ra ngoài khi đóng góp 2 tình huống ăn bàn ),2 cầu thủ chạy cánh này là 2 người chơi tốt và xông xáo nhất đội đem lại những hiệu quả rõ ràng,Tại sao không phải là Delpiero or Marchisio?Trong thời điểm thay krasic bằng Iaqiunta thì juve đang dẫn điểm mà Del neri lại tung thêm 1 tiền đạo nữa,cùng với Quag ,alex,thành 3 tiền đạo mà rõ ràng khi đó nhiệm vụ thiết yếu là phải giữ nhịp chơi an toàn bên sân nhà.
Và sai lầm trong chiến thuật đã bị trả giá.2 lần dẫn trước rồi 2 lần bị đuổi kịp.Trong thế trận dẫn trước 2-1 hừng hực khí thế rồi bất ngờ có sự thay đổi ở 2 vị trí xung yếu rồi bất ngờ bị Cassano ghi bàn.
Đây là 1 trận đấu chấp nhận được cho các cổ động viên,đặc biệt là hiệp 2,tuy các bàn thắng không có dấu ấn của các pha phối hợp và có tính chất chộp giật nhưng đó là hệ quả tất yếu sau sức ép và rất nhiều cơ hội bị bõ lỡ.Điểm trừ là hàng thủ vẫn đá như mơ ngủ của chúng ta,đặc biệt là cặp trung vệ đã không hoàn thành nhiệm vụ.
1 vote cho Melo.krasic.
Em cũng đồng ý với quan điểm này. Thật không thể hiểu cách thay người của Del Neri ở những phút đó. Khi 2 cánh đang chơi rất năng nổ và có thể gây đột biến, thì ông lại rút ra và thay vào thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ để đổi sang chiến thuật 4-3-3.
Tại sao trong trg hợp đấy ng ra sân ko pải là Del, Quag hay Marchisio
-
Krasic và Pepe ra sân cùng lúc mà, gần phút 80 khi tỉ số đã là 3-3. Đúng là sự thay đổi đó không hợp lí tí nào. Nhẽ ra lên là 4-3-3 với Marchisio - Melo - Aquilani; Quagliarella, Iaquinta, Pepe
-
Krasic và Pepe ra sân cùng lúc mà, gần phút 80 khi tỉ số đã là 3-3. Đúng là sự thay đổi đó không hợp lí tí nào. Nhẽ ra lên là 4-3-3 với Marchisio - Melo - Aquilani; Quagliarella, Iaquinta, Pepe
Chắc Del Neri muốn hòa
-
Chắc Del Neri muốn hòa
Chắc ông vẫn ngỡ mình đang dẫn dắt Sampdoria
-
Để Krasic trên sân cũng có còn sức đâu mà đá. Cậu ấy muốn đá 90 phút ở Italia khác với ở Nga. Ngay cả lên tuyển Serbia đá thì Krasic cũng tầm phút 75-80 là thở ko ra hơi rồi.
Chỉ đồng tình khoảng sao ko thay Alex mà thay Pepe thôi.
-
Mình nghĩ lí do không thay Alex của Del Neri là vì những tình huống cố định !!!
Del Neri muốn Juventus gây áp lực cuối trận lên Samp và trong chờ những pha bóng cố định và phạt góc ...... và người duy nhất trên sân làm tốt hơn chuyện này là Alex .
Mình nghĩ chí có lí do là tại sao Del Neri hok thay Alex .
-
Với thể lực của Alex ở độ tuổi 35 thê này thì có lẽ chỉ nên dùng anh từu phút 75 trở đi,đóng vai trò là 1 dự bị chiến thuật,cách di chuyển quá chậm chạp đôi khi làm nhưng pha phản công của juve mất hiệu quả,lấy vài tình huống hôm qua làm ví dụ.
-
Để Krasic trên sân cũng có còn sức đâu mà đá. Cậu ấy muốn đá 90 phút ở Italia khác với ở Nga. Ngay cả lên tuyển Serbia đá thì Krasic cũng tầm phút 75-80 là thở ko ra hơi rồi.
Chỉ đồng tình khoảng sao ko thay Alex mà thay Pepe thôi.
Em phải thấy là hôm qua Krasic không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta xuống sức cả. Chỉ có duy nhất khiếm khuyết là bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 2.
Mình nghĩ lí do không thay Alex của Del Neri là vì những tình huống cố định !!!
Del Neri muốn Juventus gây áp lực cuối trận lên Samp và trong chờ những pha bóng cố định và phạt góc ...... và người duy nhất trên sân làm tốt hơn chuyện này là Alex .
Mình nghĩ chí có lí do là tại sao Del Neri hok thay Alex .
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Pepe còn không tin rằng mình bị thay ra như Quỳnh nói. Còn lí do để không thay Del Piero ra theo mình thì không phải vì hi vọng vào một quả đá phạt. Vì nếu mà tính cầu may như thế thì Del Neri nên cút đi cho sớm. Mình nghĩ chỉ có lí do sau: Ảnh hưởng của Del Piero trong phòng thay đồ quá lớn, và quyền lợi của anh ta là chơi đủ 90 phút như thỏa thuận trước đó. Huấn luyện viên Del Neri hiện tại không thể áp đặt lên Del Piero và chịu thua anh này trong phòng thay đồ. Hồi đầu mùa, ông ta đã nói 'sẽ không có đội trưởng ngồi dự bị ở Juve' và bây giờ ông ta há miệng mắc quai rồi.
Cả hiệp 2 hôm qua Del Piero liên tục làm lỡ nhịp tấn công của đội bóng. Nếu như đó là một người cầm trịch khu vực tấn công, thì anh ta làm quá tồi. Kết luận của mình về Del Piero trong vài năm trở lại đây vẫn không hề thay đổi, và càng củng cố sau trận đấu này: Alex là rào cản của Juventus. Chính anh ta đóng vai trò cái phanh kéo tụt cả đội chậm lại. Anh ta có thể ghi được khoảng 10 bàn thắng mỗi mùa ở tất cả các giải đấu (các bạn hài lòng không?). Nhưng đó có phải là điều Juve cần? Juve cần những người có thể ghi trên dưới 15 bàn ở vị trí tiền đạo dẫn dắt và hơn 20 bàn đối với tiền đạo dội bom ở Serie A để trở lại đỉnh cao. Mà với những người như Del Piero thì còn khuya.
-
Nếu Del Neri là người có bản lĩnh và thật sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo hiện nay thì 3-5 trận tới Alex vẫn sẽ đá chính. Các Alex fan sẽ dần sáng mắt ra, chấp nhận sự thật là Alex chỉ có thể đá dự bị chiến lược, an phận như thời của Capello rồi ra sân ghi những bàn thắng trong những trận mà Juve không nhất thiết phải thắng (như mấy trận vòng sơ loại Europa League đầu mùa) hoặc vào sân những phút cuối trong những trận đấu không quan trọng, tính chất căng thẳng không cao.
Nếu là người khôn ngoan, Alex nên giải nghệ từ mùa sau nhưng những gì đã qua không cho thấy anh biết cách dừng đúng lúc như Nedved mà muốn được như Maldini.
-
Dù hơi phũ phàng nhưng mình đồng ý với nhận định Del Piero đã hết thời rồi. Tốt nhất là anh nên đóng vai trò như Giggs bên MU.
-
Em cũng đồng ý với quan điểm này. Thật không thể hiểu cách thay người của Del Neri ở những phút đó. Khi 2 cánh đang chơi rất năng nổ và có thể gây đột biến, thì ông lại rút ra và thay vào thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ để đổi sang chiến thuật 4-3-3.
Tại sao trong trg hợp đấy ng ra sân ko pải là Del, Quag hay Marchisio
Đúng là không thể hiểu nổi.
-
Các ông nói thế nào, mấy năm nay hàng công của Juve có ai tốt hơn Del Piero ko? Thậm chí có 1 năm còn là vua phá lưới Seri A. Việc đưa Del Piero làm dự bị chiến lược thì sau này hãy tính, chứ hôm qua có ai thay? Iaquita mới trở lại, liệu có đáp ứng đc? Nói chung là hôm qua Del chơi tròn vai, nếu chỉ chụp mũ tội làm mất nhịp 2 pha tấn công thì sao ko kêu Melo làm mất bóng, còn vote làm gì? Còn cái kết luận của ông kia mấy năm nay Del Piero là rào cảo Juve, nói thế thì lượn đi. Lúc tỉ số 3-2, sao thây 2 cánh vì đơn giản là làm gì còn thể lực mà đá, bảo ko thấy dấu hiệu, chả nhẽ phải thấy TVC thở hồng hộc, đưa tay ra hiệu xin thay người à? Chỉ tiếc hôm qua công làm thủ phá, h nói chung hàng thủ là lo nhất, đặc biệt 2 HVC, còn tiền đạo thì cần 1 trung phong thực sự. Mình chỉ thắc mắc sao hôm qua De Celie đá tệ mà ko cho A. Traore vào? Vote cho Krasic, Pepe
-
Hôm qua cũng ko còn ai là tiền đạo sung sức hơn Alex và Quag. Nhìn 1 cách khách quan, Alex là cầu thủ ưa thích rê dắt bóng nhưng anh ko còn trẻ để bắn tốc độ nên việc anh làm chậm nhịp độ là hiển nhiên thôi. Về lâu dài thì giải pháp dự bị chiến lược hợp lý hơn.
Juve hiện nay ko có ai cầm trịch bóng tốt nên giải pháp tốt nhất chỉ có đưa bóng ra 2 cánh và tấn công dồn dập để tạo bất ngờ cho đối phương. Điều đó lý giải vì sao nhiều người nói Juve đá như CLB của Anh. Sức ép của 2 tiền vệ giữa sân là ko đủ nên khoảng trống phía sau 2 trung vệ khá lớn, bàn thua đến cũng ko khó lắm.
-
Tất cả đẩu là ngụy biện
Chấp nhận chia điểm nhục nhã
-
Đẩy Krasic ra cánh phát tạt tiếc thoáng hẳn, rê rắt say sưa. Mỗi tội trước đây đá đội gà nên cơ hội ngon mà vẫn phí, như nedved quả bứt tốc độ đối mặt TM là xong con ong rồi.
Nói chung là thay Iaquinta vào cho quen nhịp seria với cả Iaquinta đá cũng là tấn công cánh phải và khả năng phòng ngự còn cao hơn cả Krasic, vì thể lực còn tốt và chịu khó đeo bám.
Pepe đá tốt nhưng em cũng k hiẻu sao thay
Hôm qua hàng hậu vệ đá tệ quá T_T
-
Hàng hậu vệ thì tệ từ lâu đến giờ rồi, đâu chỉ tệ trận ngày hôm qua đâu....
Đến bao giờ hàng hậu vệ Juve nhà mình bớt đi phần lóng ngóng chỉ?????
-
Vấn đề của Juve không chỉ là sự lóng ngóng của 4 hậu vệ mà đúng như Del Neri đã nói "... Các hậu vệ của Juve quá hiền, cần phải chơi rắn hơn nữa và rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến..."
Pepe và Krasic chơi hơi cao và tấn công liên tục nên không che chắn và hỗ trợ được hai đồng đội trẻ ở phía dưới. Hơn nữa Samdoria không chơi lên bóng từ từ mà thường dùng những đường quất bóng từ xa, ngay từ phần sân nhà, cho các tiền đạo cánh, hoặc tiền vệ cánh triển khai bóng nhanh, gọn (chính lối chơi của Samdoneri).
Với những pha chuyền dài như thế Del Neri và Motta không dám vào bóng rát, bởi vì sợ vị mất bóng là samdo sẽ đối mặt thủ môn. Nhưng sau đấy thì lại bị đội bạn chuyền bổng cho tiền đạo đánh đầu hoặc phối hợp ngắn, qua người.
Hàng thủ Juve phải áp sát đối thủ hơn nữa (Motta và De Ceglie quá hiền), và không được sợ phạm lỗi. Chiellini chơi càng ngày càng tệ hại và sự phối hợp giữa hai trung vệ trẻ không được suôn sẻ vì Chiellini quen có người bọc lót, chỉ lao lên truy cản. Bây giờ lại là đàn anh của Bonucci nên cu cậu lại phải bao quát cho đàn em. Hơi khó với Chiellini, có lẽ nên để chú này ra cánh. Cho Legro vào sân, bọc lót cho Bonucci.
-
Đồng ý với giải pháp !! Để Chiellini đá cánh của De Ceglie khi gặp đối thủ khó xơi như Samp .......
Như thế Pepe thoải mái tấn công mòa hok cần lo nhiệm vụ phòng ngự !!!
Thật sự trận Samp Alex đá dự bị tung vào hiệp 2 thì tốt hơn.
Juventus sẽ đá với 4-3-3 với bộ cánh chỉ cần tấn công hok phòng ngự là Pepe và Krasic . Sissoko - Melo - Marchisio ở giữa sân .....
Khi bế tắc tung Alex vào sân chuyển sang chơi 4-4-2 .
-
Mình đồng ý là không thay Alex mà lại thay Pepe thì có phần sai lầm, nhưng nếu nghĩ kĩ thì có thể Del Nieri không dám động vào Alex. Nhưng hãy cùng để ý Juve đá khác thế nào sau giờ nghỉ, hiệp 1 Juve tấn công rất tối, đột biến chỉ đến vào hiệp 2, và đó có thể coi là công của Del Nieri (dù khôgn rõ ràng lắm )
De Ceglie thì có lẽ mát điểm hoàn toàn rồi, hum qua đá rất quyết tâm nhưng cứ như kiểu ăn tươi nuốt sống Cassano ý, mà có ăn được đâu . Nói chung không thấy gì tiến bộ cả
-
Trận sau gặp đội chót bảng Udinese mà ko thắng thì ... !!! Chả bít nói sao lun
-
Mình đồng ý là không thay Alex mà lại thay Pepe thì có phần sai lầm, nhưng nếu nghĩ kĩ thì có thể Del Nieri không dám động vào Alex. Nhưng hãy cùng để ý Juve đá khác thế nào sau giờ nghỉ, hiệp 1 Juve tấn công rất tối, đột biến chỉ đến vào hiệp 2, và đó có thể coi là công của Del Nieri (dù khôgn rõ ràng lắm )
De Ceglie thì có lẽ mát điểm hoàn toàn rồi, hum qua đá rất quyết tâm nhưng cứ như kiểu ăn tươi nuốt sống Cassano ý, mà có ăn được đâu . Nói chung không thấy gì tiến bộ cả
Tớ thấy các bạn chỉ trích có phần hơi mù quáng rồi.
Del Neri thay Pepe ra vì Pepe có dấu hiệu xuống sức rồi (Nếu chạy liên tục 80' mà ko xuống sức thì hóa trâu), ngoài ra giữa tuần Juve sẽ lại cần Pepe chạy nhiều như thế nữa cho đấu trường châu Âu. Hơn nữa Pepe ngoài khả năng cầm bóng chạy thì ko biết lừa, ko làm bóng được, quan trọng là trên sân thì Alex sẽ là cầu nối giữa 3 tiền vệ và hai tiền đạo còn lại.
Hiệp 1 là 1 Juve cũ, lóng ngóng, u mê và thiếu tự tin. Cũng không lạ, vì quá nhiều nhân tố mới, lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà, trước hàng vạn khán giả. Chưa kể nỗi ám ảnh Bari vẫn chưa nguôi ngoai. Những lúc như thế lại thấy thiếu vắng những Toricelli, Di Livio, Davids, Montero.... những người có cá tính, có thể giúp đồng đội tự tin hơn. Melo ngoài khoản Dr Thanh thì chưa làm đồng đội tự tin hơn mà còn lo lắng hơn.
Juve cần thêm thời gian và kiên nhẫn
Trận sau gặp đội chót bảng Udinese mà ko thắng thì ... !!! Chả bít nói sao lun
Xem Udinese chơi với Inter thì nếu Juve có điểm cũng là khó khăn chứ chả đùa
-
Mình nghĩ nếu cho thời gian thì cặp Bonucci và chiellini sẽ rất có tương lai.Chiellini sẽ đá dập,bởi lối chơi dũng mãnh xông xáo của anh trong khi đó thì Bonucci có lối đá rất từ tốn,điềm đạm,khả năng bọc lót tốt vì thế mình nghĩ Bonucci đá thòng sẽ thích hợp hơn cả.Ở thời điểm hiện tại,cho chiellini sang cách cũng là 1 giải pháp,nhường vị trí trung vệ cho Legrot.
-
Ở trận này điểm sáng là hai cánh của Juve nhưng em nghĩ trận vừa qua nên cho Alex dự bì thì đúng hơn cho Ia vào sân thì tốt hơn .Hoặc ngay hiệp thì Ia vào thì hợp lý hơn ,trận này hàng thủ đá chán quá .Chie sao trận này đá tệ thế ko bik ,De Celie thì vẫn mãi ko lớn được kèm người ko chặt gỉ cả
-
Đội hình hôm qua đá phải nói là hay hơn mùa giảu trước nhìu.Nhưng đó chỉ là ở hàng tấn công,còn phòng ngự thì......Chiellini và Bonucci vẫn chưa có được sự ăn ý với nhau để che chắn trước khung thành Storari.Còn "ông nội" Melo thì vẫn thế,vẫn làm các Juvetini đau tim quá.Ổng đá ko phải tồi nhưng còn hơi "đoảng" và khả năng bình tĩnh dường như vẫn chưa học được.Còn Krasic và Quagliarella đá vẫn còn mờ nhạt cho dù Quag đã ghi bàn(bàn đó mà đá ra ngoài chắc cưa giò lun).Nói chung đội hình của Juve đã có sự thay đổi nhưng thay đổi chưa nhìu và đặc biệt là ở hàng phòng ngự.Nếu ko mún ôm hận thì ngay lập tức Juve phải cải thiện khâu này.
-
Tóm lại là phải có thời gian
mà không biết có người thất vọng gì về Aquilani nhỉ.Anh chỉ có 10 phút trên sân,làm gì thể hiện được nhiều được
-
Trận sau gặp đội chót bảng Udinese mà ko thắng thì ... !!! Chả bít nói sao lun
Bình tĩnh đi mập.Udinese tuy đang đứng cuối bảng nhưng ko phải là dễ bị đánh bại.Mùa trước Juve phải "vãi" lắm mới thắng được.Mùa này tuy ko còn như mùa trước nhưng nếu hàng thủ còn thi đấu tệ hại như trận hôm qua thì nguy cơ thất bại ko phải ko có.Mong sao điều ấy chỉ là NẾU,các cầu thủ cần tập trung tối đa khi thi đấu và biết tận dụng cơ hội thì chiến thắng chỉ là nằm trong lòng bàn tay thui.C.Đ.V cũng đừng quá khích mà la ó nhé,từ từ sẽ tốt thui mà
-
Tóm lại là phải có thời gian
mà không biết có người thất vọng gì về Aquilani nhỉ.Anh chỉ có 10 phút trên sân,làm gì thể hiện được nhiều được
10' là quá ít, chưa đủ làm nóng người chứ nói gì đến tạo dấu ấn.
Có lẽ Juve nên thử nghiệm 4-3-3 ngay từ đầu trận. Pepe -Quag - Krasic lĩnh ấn tiên phong. Phía sau là Melo, Marchisio, Aquilani hỗ trợ
-
Trận sau !! Iquinta sẽ đá chính với Quag . Juve tiếp tục thử nghiệm với 4-4-2 .
Nhưng thế tiếp tục De Ceglie đá chính . Chiellini đá trung vệ tiếp .
nếu chuyển sang 4-4-3 thì Chiellini đá cánh ..... với khả năng không chiến hơn Alex và Quag thì 4-4-2 tiếp tục thử nghiệm
-
Trận sau !! Iquinta sẽ đá chính với Quag . Juve tiếp tục thử nghiệm với 4-4-2 .
Nhưng thế tiếp tục De Ceglie đá chính . Chiellini đá trung vệ tiếp .
nếu chuyển sang 4-4-3 thì Chiellini đá cánh ..... với khả năng không chiến hơn Alex và Quag thì 4-4-2 tiếp tục thử nghiệm
4 - 4 - 3 là đội hình ko có thủ môn à bạn
-
7 vòng đấu đầu tiên của Juve rất khó khăn
Sau Samdoria sẽ là Udinese, tiếp đó là Palermo, Cagliari và Inter.
-
Thời gian hả?
cũng khó lắm, khi mà gắn kết được với nhau thì đã kết thúc mùa giải
-
De Ceglie trở thành lựa chọn sáng giá, sau khi Traoré tiếp tục nghỉ thi đấu 4 tuần do 1 chấn thương cơ.
Hy vọng vào ai đây? De Ceglie? Grosso? Chiellini hay Bazzo?
Tự dưng muốn chửi thề
-
Grosso đi ngáng cái ông De celie này lắm rồi
-
Trận sau gặp đội chót bảng Udinese mà ko thắng thì ... !!! Chả bít nói sao lun
bộ ngon lành so với đội chót bảng sau 2 vòng lắm hay sao mà chả biết nói sao ? Ngày xưa đá hay kinh địch ko nói chứ bây giờ Juve chỉ bị địch khinh thôi
Y tế thì mần ăn vẫn theo kiểu vũ như cẩn , cái đội hình chưa gì đã bắt đầu chấp vá . Alex đá 90' là do Del Neri ngốc chứ ko phải là lão ko dám động vào him , yêu cầu các bác ko nên cái gì cũng lôi Alex ra phàn nàn . Cả đội đá kém chứ ko phải riêng Alex già cỗi . Hôm qua nếu ko may mắn với pha mất bóng hớ hên của Melo thì có khi Juve ko có đc nỗi lấy 1 điểm . Krasic thì cũng tạm đc mỗi tội ko hiệu quả ( vẫn ko thể sánh với anh tóc vàng trên khán đài ) . Pepe thì tốt so với 1 đám lóng ngóng kia chứ cũng chưa hẳn là đã là quá tốt .
Sơ đồ chiến thuật quá tối .
-
Để Chiellini đá trung vệ thì nản. Đá bao năm rồi mà vẫn thế, chỉ biết hùng hục bám mà chả có tẹo đầu óc nào phán đoán tình huống, nói chung chỉ bít đá theo bản năng
Từ xưa đã mê các chú Ý
Thích nhất mẫu trung vệ như Nesta, nhưng ngày xưa Juve chả mua, giờ Ranocchia cũng thế
Từ xưa đã nản vì đa phần cầu thủ yêu thích đều chơi cho Milan, Inter chứ ko chơi cho Juve (Nesta, Zambrotta, Pirlo, Ambrosini, Gattuso, Inzaghi, Materazzi). Trong khi 2 cầu thủ yêu thích của Juve thì 1 nằm viện (Buffon), 1 ko sài (Grosso). Giờ nhìn cái đội hình Juve chưa thấy có cảm tình với ai cả, từ chủ tịch tới HLV đến cầu thủ ra sân
-
Để Chiellini đá trung vệ thì nản. Đá bao năm rồi mà vẫn thế, chỉ biết hùng hục bám mà chả có tẹo đầu óc nào phán đoán tình huống, nói chung chỉ bít đá theo bản năng
Từ xưa đã mê các chú Ý
Thích nhất mẫu trung vệ như Nesta, nhưng ngày xưa Juve chả mua, giờ Ranocchia cũng thế
Từ xưa đã nản vì đa phần cầu thủ yêu thích đều chơi cho Milan, Inter chứ ko chơi cho Juve (Nesta, Zambrotta, Pirlo, Ambrosini, Gattuso, Inzaghi, Materazzi). Trong khi 2 cầu thủ yêu thích của Juve thì 1 nằm viện (Buffon), 1 ko sài (Grosso). Giờ nhìn cái đội hình Juve chưa thấy có cảm tình với ai cả, từ chủ tịch tới HLV đến cầu thủ ra sân
Hóa ra cậu này ko phải fan Juve
-
Cũng chẳng ấn tượng với Chiellini. Thấy có mỗi trận Italia-TBN ở Euro2008 là đá hay còn lại có vẻ hơi thiếu đầu óc thế nào ấy.
-
[
-
10' là quá ít, chưa đủ làm nóng người chứ nói gì đến tạo dấu ấn.
Có lẽ Juve nên thử nghiệm 4-3-3 ngay từ đầu trận. Pepe -Quag - Krasic lĩnh ấn tiên phong. Phía sau là Melo, Marchisio, Aquilani hỗ trợ
Để Aquilani đá thì ok, nhưng em cảm thấy cho Quag vào vị trí cắm không hợp lắm. Có lẽ để Iquinta đá thì hay hơn, ít nhất trong trận Europa lần này Juve có thể thứ nghiệm. Tuy ghi được bàn nhưng những gì mà Quag thể hiện trong trận đấu qua là tồi. Tự nhiên ông Amuri lại chấn thương. rõ chán. Vận đen sẽ đeo đuổi Juve đến bao giờ.
Mọi người chỉ trích Chielini nhiều thế nhỉ. Em thấy có gì sai đâu, tuy có lỗi trong trân đấu qua, nhưng em đánh giá Chielini vẫn là cầu thủ đáng tin nhất của juve lúc này.
-
7 vòng đấu đầu tiên của Juve rất khó khăn
Sau Samdoria sẽ là Udinese, tiếp đó là Palermo, Cagliari và Inter.
Vậy có thể Juve nhà mình sẽ lại lặp lại tình trạng của 2 trận đấu đầu mùa cho các trận đấu gặp Udi, Palermo, Cag rồi đến trận gặp Inter, làm một phát chiến thắng hoành tráng để dập tắt nghi ngờ chăng???
-
Em phải thấy là hôm qua Krasic không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta xuống sức cả. Chỉ có duy nhất khiếm khuyết là bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 2.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Pepe còn không tin rằng mình bị thay ra như Quỳnh nói. Còn lí do để không thay Del Piero ra theo mình thì không phải vì hi vọng vào một quả đá phạt. Vì nếu mà tính cầu may như thế thì Del Neri nên cút đi cho sớm. Mình nghĩ chỉ có lí do sau: Ảnh hưởng của Del Piero trong phòng thay đồ quá lớn, và quyền lợi của anh ta là chơi đủ 90 phút như thỏa thuận trước đó. Huấn luyện viên Del Neri hiện tại không thể áp đặt lên Del Piero và chịu thua anh này trong phòng thay đồ. Hồi đầu mùa, ông ta đã nói 'sẽ không có đội trưởng ngồi dự bị ở Juve' và bây giờ ông ta há miệng mắc quai rồi.
Cả hiệp 2 hôm qua Del Piero liên tục làm lỡ nhịp tấn công của đội bóng. Nếu như đó là một người cầm trịch khu vực tấn công, thì anh ta làm quá tồi. Kết luận của mình về Del Piero trong vài năm trở lại đây vẫn không hề thay đổi, và càng củng cố sau trận đấu này: Alex là rào cản của Juventus. Chính anh ta đóng vai trò cái phanh kéo tụt cả đội chậm lại. Anh ta có thể ghi được khoảng 10 bàn thắng mỗi mùa ở tất cả các giải đấu (các bạn hài lòng không?). Nhưng đó có phải là điều Juve cần? Juve cần những người có thể ghi trên dưới 15 bàn ở vị trí tiền đạo dẫn dắt và hơn 20 bàn đối với tiền đạo dội bom ở Serie A để trở lại đỉnh cao. Mà với những người như Del Piero thì còn khuya.
Nếu Del Neri là người có bản lĩnh và thật sự nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo hiện nay thì 3-5 trận tới Alex vẫn sẽ đá chính. Các Alex fan sẽ dần sáng mắt ra, chấp nhận sự thật là Alex chỉ có thể đá dự bị chiến lược, an phận như thời của Capello rồi ra sân ghi những bàn thắng trong những trận mà Juve không nhất thiết phải thắng (như mấy trận vòng sơ loại Europa League đầu mùa) hoặc vào sân những phút cuối trong những trận đấu không quan trọng, tính chất căng thẳng không cao.
Nếu là người khôn ngoan, Alex nên giải nghệ từ mùa sau nhưng những gì đã qua không cho thấy anh biết cách dừng đúng lúc như Nedved mà muốn được như Maldini.
Các ông nói thế nào, mấy năm nay hàng công của Juve có ai tốt hơn Del Piero ko? Thậm chí có 1 năm còn là vua phá lưới Seri A. Việc đưa Del Piero làm dự bị chiến lược thì sau này hãy tính, chứ hôm qua có ai thay? Iaquita mới trở lại, liệu có đáp ứng đc? Nói chung là hôm qua Del chơi tròn vai, nếu chỉ chụp mũ tội làm mất nhịp 2 pha tấn công thì sao ko kêu Melo làm mất bóng, còn vote làm gì? Còn cái kết luận của ông kia mấy năm nay Del Piero là rào cảo Juve, nói thế thì lượn đi. Lúc tỉ số 3-2, sao thây 2 cánh vì đơn giản là làm gì còn thể lực mà đá, bảo ko thấy dấu hiệu, chả nhẽ phải thấy TVC thở hồng hộc, đưa tay ra hiệu xin thay người à? Chỉ tiếc hôm qua công làm thủ phá, h nói chung hàng thủ là lo nhất, đặc biệt 2 HVC, còn tiền đạo thì cần 1 trung phong thực sự. Mình chỉ thắc mắc sao hôm qua De Celie đá tệ mà ko cho A. Traore vào? Vote cho Krasic, Pepe
Cậu Nguyen Hai Long này mới vào diễn đàn ít lâu mà viết lách bốp chát nhỉ Có nhiều thứ để nói về trận đấu ngày hôm trước, nhưng chúng ta chỉ nói về 2 vấn đề đang thảo luận thôi nhé: 1. Hai tiền vệ cánh, 2. Del Piero.
Mình không nghĩ rằng hai cầu thủ đá cánh yếu đến mức không thể đá được trọn vẹn 90 phút khi mà cho đến khi ra nghỉ cả hai vẫn chơi tốt. Ai cũng nhìn thấy chính Pepe còn không tin là mình bị thay ra. Vấn đề thay 2 anh cánh này, theo mình, lí do là Del Neri muốn thay đổi triệt để phương án tấn công. Nếu triệt để, thì phải thay cả hai. Nếu chỉ thay 1, thì chiến thuật chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 không định hình được. Còn lại, vì sao không thay Del Piero mà lại là Pepe, thì đấy là chuyện của Del Piero.
Vì sao mình nói Del Piero là rào cản, là cái phanh của Juventus? Thì trước tiên, bạn phải nghĩ một cách sâu hơn về cái gọi là rào cản. Có một số trường hợp như thế này gọi là rào cản:
1. Anh đá dở trong khi cả đội đá hay: ---> Anh là rào cản.
2. Anh chơi tròn vai trong khi cả đội cần anh chơi hay: ---> Anh là rào cản.
3. Anh là đầu tàu, chịu trách nhiệm chính, anh có thể chơi hay, nhưng trong hệ thống có anh, kết quả trung bình của cả đội lại phập phù, thậm chí là kém: ---> Anh là rào cản.
Điểm qua 3 ví dụ cơ bản như trên, thì có thể thấy có những trường hợp chơi dở như Zebina hay Cannavaro mùa trước (lấy ví dụ gần đây cho dễ hiểu nhé) thì đương nhiên là rào cản của đội bóng. Cũng có những trường hợp khác, cầu thủ vô hình trở thành rào cản của đội bóng chứ không nhận thấy dễ dàng. Bạn có thể đặt câu hỏi về Ibrahimovic, Torres hoặc là Roberto Baggio. Dĩ nhiên là Ibrahimovic và Torres lẫn Baggio đều là ngôi sao lớn nhất ở Inter, Atletico, Juventus. Nhưng khi có họ, cả Inter lẫn Atletico, Juventus đều trồi trụt với những ước mơ cúp C1 (với Inter) và top 4 La Liga (với Atletico), Scudetto (với Juve). Câu trả lời là trong hệ thống có Ibrahimovic, Torres, Baggio thì ba đội Inter, Atletico, Juventus không phát huy được tính tập thể, không có kết quả ổn định. Vậy họ có phải là rào cản của đội bóng hay không?
Nói ngắn gọn như thế bạn cũng có thể tạm đồng ý, trở lại với Del Piero. Xét theo 3 cái ví dụ trên thì Del Piero đang rơi vào một nửa 2 và một nửa 3. Tức là, khi anh ta được đá chính ở vị trí tiền đạo cầm trịch, thì anh ta là người đứng mũi chịu sào. Anh ta cần là điểm sáng, điểm bùng nổ, điểm tiếp lửa, điểm lĩnh xướng cho cả đội bóng. Vậy mà anh ta chỉ chơi tròn vai (!).
Có lúc, anh ta chơi khá hay, tỏa sáng. Nhưng trong hệ thống có Del Piero hiện tại, thì tất cả đồng đội xung quanh không thể nào đồng loạt tỏa sáng. Anh không đủ năng lượng để truyền vào hay kích thích các đồng đội của mình. Nói cách khác, anh ta chỉ tỏa sáng (nếu có) một cách đơn lẻ. Vậy mà anh ta chơi nhiều nhất, ăn bóng nhiều nhất thì liệu Juventus có giành được kết quả khả quan và ổn định hay không?
Như mình đã nói ở bài trên: Ở vị trí của Del Piero, người ta cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt các đồng đội đi lên, tự mình ghi 15 bàn thắng và chuyền trên dưới chừng ấy đường bóng thành bàn thì mới mong trở lại làm ông kẹ Serie A và châu Âu được. Bây giờ Del Piero không đủ sức làm điểu ấy, thì đương nhiên anh ta trở thành rào cản của đội bóng. Mình tin rằng nếu huấn luyện viên tạo ra được một cú schock trong phòng thay đồ, mạnh tay và kinh nghiệm xây dựng một đội hình Juve không Del Piero thì sẽ có cơ may thành công hơn. Một đội hình không Del Piero thì sau thời gian mày mò tìm kiếm, mãi cũng sẽ xây dựng được một tập thể mới mẻ. Còn cứ giữ Del Piero ở trong đó, thì thời gian chờ đợi lại càng dài hơn nữa.
Trong 5 năm qua, chỉ có Capello làm được điều đó. Deschamps ở Serie B không thể làm vì thiếu quân nên Del Piero trở thành trụ cột. Ranieri thậm chí còn chịu đựng nhiều hơn Deschamps trong năm đầu tiên. Năm thứ 2, Ranieri bắt đầu xử không đẹp với Del Piero thì bị bật bãi. Ferrara định lợi dụng tình huống Del Piero chấn thương liên miên để loại hẳn anh ta, thì cuối cùng chính Ferrara bị loại bỏ. Zaccheroni cũng không. Bây giờ Del Neri có dám? Cho đến lúc này thì không. Mà một khi đã không dám, thì cơ may thành công lớn của Juventus gần như bằng 0. Như thế, bạn có đồng ý rằng Del Piero là rào cản của Juve hay không
-
Vậy thì anh nghĩ thế nào ko là rào cản? Cho Iaquinta vào nhé, lúc đầu hắn về, thấy đá hay hay, càng ngày đá càng tệ. Với những con người như thế, thì liệu còn ai hơn để thay? rào cản? Rào cản là cái kiểu mà lúc nào cũng cản trở đà tiến lên của đội bóng, chứ ko phải cứ trận nào đá ko ghi bàn là chụp cho rào cản. Chứ h 1 thủ lĩnh trên sân còn ko có thì sao mà đá đc. 1 tập thể toàn cầu thủ trẻ, mà ko có người dẫn dắt thì đá làm sao? Đăng này Alex năm ngoái ghi bao bàn, có trận hiệp 1 thắng 3-0, hiệp 2 hòa 3-0, công của Alex có. Dù đồng ý rằng h Alex đã xuống phong độ nhưng ko thể nói anh là rào cản đc. Tất nhiên Del Neri thừa hiểu cái điều mà anh, em, những
thằng chả có cái gì về kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng hiểu, nhưng vs những con người hiện tại, để Del đá dự bị là ko thể.
Em xin nói thêm, anh bảo Capello dám làm điều đó, và Capello đã thành công? Nhưng anh nghĩ lại xem, thời Capello và các HLV trước khác nhau như thế nào? Về tiềm lực, tầm ảnh hưởng, đội ngũ bộ sậu, con người và đẳng cấp HLV. Tiềm lực, tầm ảnh hưởng, bộ sậu khỏi phải nói. Con người: Khi ấy Juve có Nedved, 1 thủ lĩnh khác, có cannavaro, viera, thuram, zambrotta, và đặc biệt là 1 trung phong như Ibra hơn đứt những Krasic, chiellini, bonnuci, melo, marchisio, motta, amauri, iaqiunta. Đẳng cấp Capello so vs những HLV kia có hơn ko? Và anh mong Juve thống trị Seri A và C1, nhưng đó ko phải mục tiêu của năm nay, mà có lẽ chúng ta phải chờ 2-3 thậm chí 5 năm nữa.
-
Nếu Juve vẫn sống bám vào Alex thì đừng nói 3 năm, 10 năm nữa Juve cũng như hiện nay thôi. Juve là nơi mà không ai không thể thay thế, tôi thích đội bóng này vì lý do đó. Nếu có ai đó không thể thay thế thì tập thể này mục ruỗng rồi. Ngày xưa Nedved giải nghệ bao nhiêu người tiếc, cho đến giờ vẫn tiếc nhưng đó là việc phải làm nếu muốn phát triển. Còn nếu cứ bấu víu vào những kẻ mà đôi chân không còn nghe theo cái đầu thì Juve sẽ ngày càng tầm thường. Cánh cửa này đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Đừng bao giờ nói không ai thay thế được anh, anh có là chúa trời thì nếu cần chúng tôi vẫn có thể thay thế. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta luôn vận động để phát triển, nếu không anh sẽ thụt lùi. Nếu Alex chấp nhận dự bị hoặc thậm chí giải nghệ đương nhiên thời gian đầu Juve sẽ cảm thấy hơi khó ở trong mình, nhưng để tồn tại đội buộc lòng phải thích nghi với hoàn cảnh mới, tìm những con người mới để phát triển. Đứng ở góc độ quản lý, để một người thành một kẻ không thể thay thế là sai lầm, giống như nuôi dưỡng kiêu binh, càng sai lầm khi mà anh ta chân đã mỏi, gối đã chùn.
-
Alex giải nghệ là vừa mùa xong không ký hợp đồng nữa là xong ,hay xúi các đồng đội xấn cho anh vài cái cho gãy giờ đau đớn mà giải nghệ (biện pháp mạnh ).Đùa tí nếu Alex thật sự muốn Juve thành công thì hãy giải nghệ đi
-
Về vụ Pepe thì tớ thấy thay ra là hợp lý. Không phủ nhận sự năng nổ của Pepe, nhưng thành thực mà nói Pepe có sức mà không có mưu, dâng cao hơi thái quá dẫn đến khoảng không ở phía sau lưng ngày càng rộng do De Ceglie ko dâng cao. Sau phút 65, nếu Cassano bên cánh trái thì các cầu thủ Samdoria tận dụng những đường chuyền dài cho hắn, nếu không thì đều phát triển bóng bên cánh phải, Melo buộc phải lui về hỗ trợ mà bỏ ngỏ vị trí trung tâm. Nếu không phải là Pepe thì ai chịu trách nhiệm?
Hơn nữa sau đó 4 ngày, Juve sẽ lại tiếp tục thi đấu tại EuropaLeague nếu không biết phân phối sức thì sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Đây chính là điểm khác nhau giữa đấu Cup và League.
Alex luôn là đề tài chỉ trích của nhiều người mỗi khi anh ta ko thi đấu tốt hoặc vẫn được thi đấu khi tuổi đã cao. Tớ cũng hơi bất ngờ chút xíu khi người cuối cùng bị thay ra không phải là Alex nhưng nghĩ lại Iaquinta cũng là dạng võ biền. Quag thì hơi cá nhân, khó có thể lĩnh ấn tiên phong trên hàng tiền đạo được. Những lúc khó khăn như thế thì kinh nghiệm của Alex là điều không cầu thủ nào của Juve có thể cạnh tranh. Nên nhớ đã rất nhiều lần Alex đã cứu Juve chỉ bằng một pha bóng, có khi là 1 quả sút phạt, có khi là một đường chuyền tinh tế (Marchisio là người hiểu điều này nhất)
Còn chuyện Alex có làm loạn phòng thay đồ hay không thì không ai có thể khẳng định. Tớ không bênh, nhưng một người đội trưởng có 17 năm chinh chiến mà không có ảnh hưởng lên đồng đội thì chỉ là bù nhìn rơm, không xứng đáng đeo băng đội trưởng.
-
Cậu Nguyen Hai Long này mới vào diễn đàn ít lâu mà viết lách bốp chát nhỉ Có nhiều thứ để nói về trận đấu ngày hôm trước, nhưng chúng ta chỉ nói về 2 vấn đề đang thảo luận thôi nhé: 1. Hai tiền vệ cánh, 2. Del Piero.
Mình không nghĩ rằng hai cầu thủ đá cánh yếu đến mức không thể đá được trọn vẹn 90 phút khi mà cho đến khi ra nghỉ cả hai vẫn chơi tốt. Ai cũng nhìn thấy chính Pepe còn không tin là mình bị thay ra. Vấn đề thay 2 anh cánh này, theo mình, lí do là Del Neri muốn thay đổi triệt để phương án tấn công. Nếu triệt để, thì phải thay cả hai. Nếu chỉ thay 1, thì chiến thuật chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 không định hình được. Còn lại, vì sao không thay Del Piero mà lại là Pepe, thì đấy là chuyện của Del Piero.
Vì sao mình nói Del Piero là rào cản, là cái phanh của Juventus? Thì trước tiên, bạn phải nghĩ một cách sâu hơn về cái gọi là rào cản. Có một số trường hợp như thế này gọi là rào cản:
1. Anh đá dở trong khi cả đội đá hay: ---> Anh là rào cản.
2. Anh chơi tròn vai trong khi cả đội cần anh chơi hay: ---> Anh là rào cản.
3. Anh là đầu tàu, chịu trách nhiệm chính, anh có thể chơi hay, nhưng trong hệ thống có anh, kết quả trung bình của cả đội lại phập phù, thậm chí là kém: ---> Anh là rào cản.
Điểm qua 3 ví dụ cơ bản như trên, thì có thể thấy có những trường hợp chơi dở như Zebina hay Cannavaro mùa trước (lấy ví dụ gần đây cho dễ hiểu nhé) thì đương nhiên là rào cản của đội bóng. Cũng có những trường hợp khác, cầu thủ vô hình trở thành rào cản của đội bóng chứ không nhận thấy dễ dàng. Bạn có thể đặt câu hỏi về Ibrahimovic, Torres hoặc là Roberto Baggio. Dĩ nhiên là Ibrahimovic và Torres lẫn Baggio đều là ngôi sao lớn nhất ở Inter, Atletico, Juventus. Nhưng khi có họ, cả Inter lẫn Atletico, Juventus đều trồi trụt với những ước mơ cúp C1 (với Inter) và top 4 La Liga (với Atletico), Scudetto (với Juve). Câu trả lời là trong hệ thống có Ibrahimovic, Torres, Baggio thì ba đội Inter, Atletico, Juventus không phát huy được tính tập thể, không có kết quả ổn định. Vậy họ có phải là rào cản của đội bóng hay không?
Nói ngắn gọn như thế bạn cũng có thể tạm đồng ý, trở lại với Del Piero. Xét theo 3 cái ví dụ trên thì Del Piero đang rơi vào một nửa 2 và một nửa 3. Tức là, khi anh ta được đá chính ở vị trí tiền đạo cầm trịch, thì anh ta là người đứng mũi chịu sào. Anh ta cần là điểm sáng, điểm bùng nổ, điểm tiếp lửa, điểm lĩnh xướng cho cả đội bóng. Vậy mà anh ta chỉ chơi tròn vai (!).
Có lúc, anh ta chơi khá hay, tỏa sáng. Nhưng trong hệ thống có Del Piero hiện tại, thì tất cả đồng đội xung quanh không thể nào đồng loạt tỏa sáng. Anh không đủ năng lượng để truyền vào hay kích thích các đồng đội của mình. Nói cách khác, anh ta chỉ tỏa sáng (nếu có) một cách đơn lẻ. Vậy mà anh ta chơi nhiều nhất, ăn bóng nhiều nhất thì liệu Juventus có giành được kết quả khả quan và ổn định hay không?
Như mình đã nói ở bài trên: Ở vị trí của Del Piero, người ta cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt các đồng đội đi lên, tự mình ghi 15 bàn thắng và chuyền trên dưới chừng ấy đường bóng thành bàn thì mới mong trở lại làm ông kẹ Serie A và châu Âu được. Bây giờ Del Piero không đủ sức làm điểu ấy, thì đương nhiên anh ta trở thành rào cản của đội bóng. Mình tin rằng nếu huấn luyện viên tạo ra được một cú schock trong phòng thay đồ, mạnh tay và kinh nghiệm xây dựng một đội hình Juve không Del Piero thì sẽ có cơ may thành công hơn. Một đội hình không Del Piero thì sau thời gian mày mò tìm kiếm, mãi cũng sẽ xây dựng được một tập thể mới mẻ. Còn cứ giữ Del Piero ở trong đó, thì thời gian chờ đợi lại càng dài hơn nữa.
Trong 5 năm qua, chỉ có Capello làm được điều đó. Deschamps ở Serie B không thể làm vì thiếu quân nên Del Piero trở thành trụ cột. Ranieri thậm chí còn chịu đựng nhiều hơn Deschamps trong năm đầu tiên. Năm thứ 2, Ranieri bắt đầu xử không đẹp với Del Piero thì bị bật bãi. Ferrara định lợi dụng tình huống Del Piero chấn thương liên miên để loại hẳn anh ta, thì cuối cùng chính Ferrara bị loại bỏ. Zaccheroni cũng không. Bây giờ Del Neri có dám? Cho đến lúc này thì không. Mà một khi đã không dám, thì cơ may thành công lớn của Juventus gần như bằng 0. Như thế, bạn có đồng ý rằng Del Piero là rào cản của Juve hay không
Không hiểu bạn nghĩ kiểu gì khi phát ngôn câu đó.Bạn lấy Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio) ra để so lại càng sai lầm.Bạn lấy cái gì ra để so thực lực Juve(hiện nay) với Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio).Không có Ibra thì Inter đã có Milito,Eto ghi bàn,có 1 dàn cầu thủ sáng giá hỗ trợ.Không có Torres đã có Forlan,Aguero đảm trách cùng dàn các cấu thủ gắn bó nhiều năm.
Còn nhìn vào Juve thì sao?Nhìn vào Mr "chân gỗ" Amauri hay "thưong binh" Quinta thì có hy vọng không?Ai trong 2 anh này có thể đủ tiêu chuẩn ghi được 15 bàn/mùa (như bạn nói).Dàn cầu thủ thì toàn người mới mua về chưa kịp quen với lối đá,nói thẳng 1 câu chứ không có người cầm đầu có tiếng nói lớn,sẵn sàng chửi được các cầu thủ khác (nếu cần) thì bạn có dám khẳng định là mấy bác mới về chịu tuân thủ đấu pháp của HLV không?
Bạn bảo có Alex thì kết quả của cả đội phập phù vậy bạn chỉ cho tôi biết đầu mùa năm ngoái không tính 4 trận đầu tiên ra thì khi không có Alex có phải là kết quả của cả đội rất cao,rất mĩ mãn phải không????
Quay trở về trận hôm trước.Bạn bảo hai cánh không yếu.Ừ thì cứ cho là bạn đúng,Pepe có thể đá 90' nhưng bạn nên nhớ là giữa tuần Juve còn có trận vòng loại Europa League.Cố sức để Pepe đá thì giữa tuần anh ta có thể chạy đựoc như trận gặp Samp không?Hay bạn nghĩ ai cũng là siêu nhân,có thể chạy bao lâu cũng được.Nên nhớ là ở giải đấu có tốc độ cao như NHA-nơi mà cầu thủ quá quen với việc chạy tốc độ cao,liên tục- người ta cũng vẫn phải cất cầu thủ như cách mà Juve vừa làm.
Còn vì sao không thay Alex bằng Quinta thì chắc bạn cũng quá hiểu vấn đề là đa số HLV đều không mấy khi mạo hiểm thay một cầu thủ vừa ra viện vào sân ngay dạng này.Đó là lý do vì sao Quinta vẫn ngồi ngoài
-
Không hiểu bạn nghĩ kiểu gì khi phát ngôn câu đó.Bạn lấy Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio) ra để so lại càng sai lầm.Bạn lấy cái gì ra để so thực lực Juve(hiện nay) với Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio).Không có Ibra thì Inter đã có Milito,Eto ghi bàn,có 1 dàn cầu thủ sáng giá hỗ trợ.Không có Torres đã có Forlan,Aguero đảm trách cùng dàn các cấu thủ gắn bó nhiều năm.
Còn nhìn vào Juve thì sao?Nhìn vào Mr "chân gỗ" Amauri hay "thưong binh" Quinta thì có hy vọng không?Ai trong 2 anh này có thể đủ tiêu chuẩn ghi được 15 bàn/mùa (như bạn nói).Dàn cầu thủ thì toàn người mới mua về chưa kịp quen với lối đá,nói thẳng 1 câu chứ không có người cầm đầu có tiếng nói lớn,sẵn sàng chửi được các cầu thủ khác (nếu cần) thì bạn có dám khẳng định là mấy bác mới về chịu tuân thủ đấu pháp của HLV không?
Bạn bảo có Alex thì kết quả của cả đội phập phù vậy bạn chỉ cho tôi biết đầu mùa năm ngoái không tính 4 trận đầu tiên ra thì khi không có Alex có phải là kết quả của cả đội rất cao,rất mĩ mãn phải không????
Quay trở về trận hôm trước.Bạn bảo hai cánh không yếu.Ừ thì cứ cho là bạn đúng,Pepe có thể đá 90' nhưng bạn nên nhớ là giữa tuần Juve còn có trận vòng loại Europa League.Cố sức để Pepe đá thì giữa tuần anh ta có thể chạy đựoc như trận gặp Samp không?Hay bạn nghĩ ai cũng là siêu nhân,có thể chạy bao lâu cũng được.Nên nhớ là ở giải đấu có tốc độ cao như NHA-nơi mà cầu thủ quá quen với việc chạy tốc độ cao,liên tục- người ta cũng vẫn phải cất cầu thủ như cách mà Juve vừa làm.
Còn vì sao không thay Alex bằng Quinta thì chắc bạn cũng quá hiểu vấn đề là đa số HLV đều không mấy khi mạo hiểm thay một cầu thủ vừa ra viện vào sân ngay dạng này.Đó là lý do vì sao Quinta vẫn ngồi ngoài
À,vậy lí do thay Pepe và Krasic ra là giữ sức cúp EUROPA LEAGUE à,vậy thì tại sao lại không thay cả đội ra cho đỡ mệt.Mọi người thừa hiểu trận đấu đó cũng rất quan trọng mà vẫn đưa ra lí do giữ sức biện minh.Lúc đó mới 2-1 đã chắc thắng chưa mà đã 'cất'.Đó là sai lầm của hlv!
Iaqiunta ngồi ngoài trận đó thì ai cũng có thể hiểu được và việc tung anh vào sân là không sớm thì muộn thôi.Alex ở độ tuổi 35 có cố hết sức mình đi chăng nữa anh cũng chỉ thể di chuyển (chứ không nói đến chơi bóng ) được đến phút 75 là kịch rồi.Alex là 1 mẫu cầu thủ có thể gây đột biến chỉ trong 1 vài tình huống,là đầu tàu,nhưng thực tại juve cần 1 người hơn thế.Một người luôn truyền lửa tinh thần cho đồng đội,đóng góp đáng kể trong lối chơi của đội bóng.
-
Về vụ Pepe thì tớ thấy thay ra là hợp lý. Không phủ nhận sự năng nổ của Pepe, nhưng thành thực mà nói Pepe có sức mà không có mưu, dâng cao hơi thái quá dẫn đến khoảng không ở phía sau lưng ngày càng rộng do De Ceglie ko dâng cao. Sau phút 65, nếu Cassano bên cánh trái thì các cầu thủ Samdoria tận dụng những đường chuyền dài cho hắn, nếu không thì đều phát triển bóng bên cánh phải, Melo buộc phải lui về hỗ trợ mà bỏ ngỏ vị trí trung tâm. Nếu không phải là Pepe thì ai chịu trách nhiệm?
Hơn nữa sau đó 4 ngày, Juve sẽ lại tiếp tục thi đấu tại EuropaLeague nếu không biết phân phối sức thì sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Đây chính là điểm khác nhau giữa đấu Cup và League.
Alex luôn là đề tài chỉ trích của nhiều người mỗi khi anh ta ko thi đấu tốt hoặc vẫn được thi đấu khi tuổi đã cao. Tớ cũng hơi bất ngờ chút xíu khi người cuối cùng bị thay ra không phải là Alex nhưng nghĩ lại Iaquinta cũng là dạng võ biền. Quag thì hơi cá nhân, khó có thể lĩnh ấn tiên phong trên hàng tiền đạo được. Những lúc khó khăn như thế thì kinh nghiệm của Alex là điều không cầu thủ nào của Juve có thể cạnh tranh. Nên nhớ đã rất nhiều lần Alex đã cứu Juve chỉ bằng một pha bóng, có khi là 1 quả sút phạt, có khi là một đường chuyền tinh tế (Marchisio là người hiểu điều này nhất)
Còn chuyện Alex có làm loạn phòng thay đồ hay không thì không ai có thể khẳng định. Tớ không bênh, nhưng một người đội trưởng có 17 năm chinh chiến mà không có ảnh hưởng lên đồng đội thì chỉ là bù nhìn rơm, không xứng đáng đeo băng đội trưởng.
Thật ra, mình không nghĩ rằng đang nước sôi lửa bỏng với Sampdoria ở Serie A như thế mà người ta hay huấn luyện viên Del Neri lại lo cho trận gặp... Lech Poznan ở vòng bảng cúp C3. Nghe mức độ quan trọng cứ như là bốn ngày sau là chung kết Champions League với Manchester United. Hầu như không có cơ sở cho nhận định này. Nói chung ý mình phân tích về Del Piero, cũng không gói gọn trong một trận đấu với Sampdoria mà là chuyện từ 5 năm qua và cả chiến lược lâu dài sau này nữa. Nên các bạn không nên xoáy vào trận đấu để tranh luận. Mình chỉ muốn nói đến cái gọi là 'rào cản' mà Del Piero tạo ra cho Juve trong mấy năm qua, và cả sau này nữa.
Câu hỏi mà mọi người thường hay vin vào để bảo vệ Del Piero là: "Del Piero nghỉ đá thì lấy ai thay?" - nghe về bản chất cứ giống giống câu "bác Hồ chết thì ai thay?", "Lennin chết thì làm thế nào?". Chưa thay thì sao biết được có người thế được hay không. Như Dương Quá đã nói ở topic bên kia, và mình cũng đã nói. Thời gian đầu, không có Del Piero thì đội bóng có thể gặp khó khăn. Nhưng sau thời gian mày mò, kiểu gì cũng xây được một đội hình mới, một tập thể mới trẻ trung và có nhiều chiến thắng hơn. Ngược lại, nếu cứ giữ Del Piero cho một vai trò kép chính, thì Juventus còn chịu cảnh sống khó chết khôn này lâu nữa. Việc này giống như khi bạn cắn răng quyết định cắt khỏi bắp chân một cái nhọt. Dĩ nhiên là sẽ rất đau, nhưng một thời gian sau cái bắp chân sẽ lành lặn và bạn không còn cảm thấy bứt dứt khó chịu suốt ngày như trước.
Mình xin phép không tranh luận với hai bạn Nguyen Hai Long và Alex 254 nữa, vì hai bạn hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện với mình, tranh luận thêm cũng vô ích. Mình ví dụ ở những dòng gạch đỏ ở dưới.
Không hiểu bạn nghĩ kiểu gì khi phát ngôn câu đó.
- Câu đó là câu nào?
Bạn lấy Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio) ra để so lại càng sai lầm.
- Mình không có câu nào so sánh Del Piero với 3 người trên. Mình chỉ lấy ví dụ 3 người trên để miêu tả một trường hợp 'rào cản'.
Bạn lấy cái gì ra để so thực lực Juve(hiện nay) với Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio).Không có Ibra thì Inter đã có Milito,Eto ghi bàn,có 1 dàn cầu thủ sáng giá hỗ trợ. Không có Torres đã có Forlan,Aguero đảm trách cùng dàn các cấu thủ gắn bó nhiều năm. Còn nhìn vào Juve thì sao?Nhìn vào Mr "chân gỗ" Amauri hay "thưong binh" Quinta thì có hy vọng không?Ai trong 2 anh này có thể đủ tiêu chuẩn ghi được 15 bàn/mùa (như bạn nói).
- Như trên, mình cũng không có câu nào so sánh thực lực Juventus với các đội này.
Bạn bảo có Alex thì kết quả của cả đội phập phù vậy bạn chỉ cho tôi biết đầu mùa năm ngoái không tính 4 trận đầu tiên ra thì khi không có Alex có phải là kết quả của cả đội rất cao,rất mĩ mãn phải không????
- 'Có Alex' ở đây có nghĩa là đội bóng vẫn còn tồn tại một cầu thủ Alex mà anh ta, huấn luyện viên, cổ động viên hoặc ai đỏ cho anh ta cái địa vị là đầu tàu của đội bóng, sẽ được đá chính và đá 90' nếu không bị chấn thương. 'Có Alex' không phải nghĩa là khi anh ta vào sân đá chính thi đấu, còn chấn thương thì không có. Bạn hiểu không? 'Không Alex' nghĩa là anh ta đã về vườn rồi, đội bóng sẽ có những chiến lược mới mà cái tên Alex hoàn toàn không xuất hiện.
Hi vọng 2 bạn hiểu điều mình muốn nói.
-
Tôi nghĩ rằng việc De Neri cố gắng thay đổi đội hình chuyển sang 433 là 1 điểm sáng . Dù là thất bại nhưng nó vẫn hơn cái kiểu thua trước Bari .
Cũng không thể trông chờ vào sự tỏa sáng của Alex mãi . Nên chuẩn bị lắp ghép những phương án mới trên hàng công như Qua-Iaquinta , Qua-Amauri , Iaquinta- Amauri , Pepe-Iaquinta_Krasic , Qua-Amauri-Iaquinta... để tìm ra những phương án khả dĩ hơn .
Mong là đến mùa đông có thể mang về 1 TĐ nữa và 1 HV trái .
-
Thật ra, mình không nghĩ rằng đang nước sôi lửa bỏng với Sampdoria ở Serie A như thế mà người ta hay huấn luyện viên Del Neri lại lo cho trận gặp... Lech Poznan ở vòng bảng cúp C3. Nghe mức độ quan trọng cứ như là bốn ngày sau là chung kết Champions League với Manchester United. Hầu như không có cơ sở cho nhận định này. Nói chung ý mình phân tích về Del Piero, cũng không gói gọn trong một trận đấu với Sampdoria mà là chuyện từ 5 năm qua và cả chiến lược lâu dài sau này nữa. Nên các bạn không nên xoáy vào trận đấu để tranh luận. Mình chỉ muốn nói đến cái gọi là 'rào cản' mà Del Piero tạo ra cho Juve trong mấy năm qua, và cả sau này nữa.
Câu hỏi mà mọi người thường hay vin vào để bảo vệ Del Piero là: "Del Piero nghỉ đá thì lấy ai thay?" - nghe về bản chất cứ giống giống câu "bác Hồ chết thì ai thay?", "Lennin chết thì làm thế nào?". Chưa thay thì sao biết được có người thế được hay không. Như Dương Quá đã nói ở topic bên kia, và mình cũng đã nói. Thời gian đầu, không có Del Piero thì đội bóng có thể gặp khó khăn. Nhưng sau thời gian mày mò, kiểu gì cũng xây được một đội hình mới, một tập thể mới trẻ trung và có nhiều chiến thắng hơn. Ngược lại, nếu cứ giữ Del Piero cho một vai trò kép chính, thì Juventus còn chịu cảnh sống khó chết khôn này lâu nữa. Việc này giống như khi bạn cắn răng quyết định cắt khỏi bắp chân một cái nhọt. Dĩ nhiên là sẽ rất đau, nhưng một thời gian sau cái bắp chân sẽ lành lặn và bạn không còn cảm thấy bứt dứt khó chịu suốt ngày như trước.
Mình xin phép không tranh luận với hai bạn Nguyen Hai Long và Alex 254 nữa, vì hai bạn hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện với mình, tranh luận thêm cũng vô ích. Mình ví dụ ở những dòng gạch đỏ ở dưới.
Hi vọng 2 bạn hiểu điều mình muốn nói.
Còn em nữa, nhưng lý lẽ của em, anh trả lời đi? Tất nhiên em ko bảo là Juve phải giữ Alex mãi, giữ đến năm Alex 70 tuổi, nhưng hiện h nếu hàng tiền đạo thì chấn thương thì việc vứt Alex lên dự bị là ko đc, và việc bảo Alex là rào cản càng ko đc. Mong anh đọc lại bài em
Hồi đáp damducquynh: Lần trước mình cũng đã có từ ko hay lắm dành cho bạn, ho đọc bài của bạn, thú thật mình lại thấy ngứa mắt. Cho mình hỏi: Sao bạn cãi cùn thế? Bạn bảo thay cả đội bóng, mình ko hiểu bạn có biết vị trí tiền vệ là gì ko? Điều đơn giản nhất, 2 tiền vệ cánh là người hoạt động nhiều nhất, mất sức nhất. Nếu nói như bạn, chắc là để giữ sức cầu thủ, HLV sẽ nên cân nhắc giữa việc thay thủ môn và tiền vệ cánh, ai đc ra.....
Mà anh Pavel bảo 1 tiền đạo lùi cần ghi 15 bàn 1 năm, em ko nhớ rõ số bàn mà Alex ghi những năm gần đây, mà chỉ nhớ Alex lun là người ghi bàn nhiều nhất. Vậy giả sử Alex ko đạt đc con số 15 đấy, thì liệu ai có đủ khả năng. Còn nhớ lượt đi năm ngoái, Alex dự bị, thì Juve vs Iaquinta và Amauri như mơ ước của anh cũng đâu có làm đc gì. Anh bảo Alex là rào cản, thế thì những cầu thủ kia là siêu rào cản à?
Nếu Alex ko hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta trách ai? Trách Alex kém cỏi hay trách những tên bộ sậu bất tài như Secco đã ko mang đc về 1 người có thể thế chỗ Alex, khiến anh h đã 36 tuổi vẫn phải gánh vác đội bóng, chịu mọi sự chỉ trích....
-
À,vậy lí do thay Pepe và Krasic ra là giữ sức cúp EUROPA LEAGUE à,vậy thì tại sao lại không thay cả đội ra cho đỡ mệt.Mọi người thừa hiểu trận đấu đó cũng rất quan trọng mà vẫn đưa ra lí do giữ sức biện minh.Lúc đó mới 2-1 đã chắc thắng chưa mà đã 'cất'.Đó là sai lầm của hlv!
Iaqiunta ngồi ngoài trận đó thì ai cũng có thể hiểu được và việc tung anh vào sân là không sớm thì muộn thôi.Alex ở độ tuổi 35 có cố hết sức mình đi chăng nữa anh cũng chỉ thể di chuyển (chứ không nói đến chơi bóng ) được đến phút 75 là kịch rồi.Alex là 1 mẫu cầu thủ có thể gây đột biến chỉ trong 1 vài tình huống,là đầu tàu,nhưng thực tại juve cần 1 người hơn thế.Một người luôn truyền lửa tinh thần cho đồng đội,đóng góp đáng kể trong lối chơi của đội bóng.
Thích thật, lâu lâu cũng có chủ đề khiến mọi người sôi nổi.
Nhưng tôi lại không thích cái cách tranh luận kiểu này. HLV là người chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của đội bóng, Juventus không có kết quả tốt nhất với Samdoria nên Del Neri là người đầu tiên mọi người chĩa mũi dùi vào cũng là điều không lạ. Nhưng cái kiểu tấn công một cách mù quáng thế này thì hơi quá.
Ai cũng có thể thấy Krasic đã thở không ra hơi khoảng 30' cuối trận. Đang từ một môi trường khí hậu lạnh như ở Nga chuyển xuống miền Địa Trung Hải thì ít nhất cũng cần 2 tháng để thích nghi. Bạn ko tin thì cứ thử lên Đà Lạt chạy bộ rồi xuống thử TP HCM mà chạy xem có khác không. Thế nên tôi cho là thay Krasic là hợp lý.
Còn Pepe, tôi nghĩ có 2 lý do có thể lý giải thắc mắc của bạn. Thứ nhất cần phải giữ sức cho Pepe, vì hiện tại Juve cũng chỉ còn 3 người có thể đá cánh (Pepe, Krasic, Lanza), một người đã thở không ra hơi, nếu Pepe cũng ở tình trạng tương tự thì tôi dám chắc là thứ 5, Juventus sẽ chết vì gãy cánh. Với một đội bóng như Juve thì trận đấu nào cũng quan trọng, nhưng với Samdoria thì đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của mùa giải.
Lý do thứ 2 thuộc về chuyên môn, chính là lỗ hổng mà Pepe để lại phia sau lưng: Mênh mông. Thế nên giữ Alex lại không phải là giải pháp tốt nhưng phù hợp với hoàn cảnh đó. Alex không lên quá cao như Pepe, cũng có thể bó vào trung lộ. Tương lai xa thì Juve không nên dựa vào Alex, nhưng khi Iaquinta và Amauri không thể thi đấu 100% thì Juve ko còn lựa chọn nào khác. Tôi không tin vào bất kỳ hiệp ước nào giữa HLV & Cầu thủ.
Thật ra, mình không nghĩ rằng đang nước sôi lửa bỏng với Sampdoria ở Serie A như thế mà người ta hay huấn luyện viên Del Neri lại lo cho trận gặp... Lech Poznan ở vòng bảng cúp C3. Nghe mức độ quan trọng cứ như là bốn ngày sau là chung kết Champions League với Manchester United. Hầu như không có cơ sở cho nhận định này. Nói chung ý mình phân tích về Del Piero, cũng không gói gọn trong một trận đấu với Sampdoria mà là chuyện từ 5 năm qua và cả chiến lược lâu dài sau này nữa. Nên các bạn không nên xoáy vào trận đấu để tranh luận. Mình chỉ muốn nói đến cái gọi là 'rào cản' mà Del Piero tạo ra cho Juve trong mấy năm qua, và cả sau này nữa.
Câu hỏi mà mọi người thường hay vin vào để bảo vệ Del Piero là: "Del Piero nghỉ đá thì lấy ai thay?" - nghe về bản chất cứ giống giống câu "bác Hồ chết thì ai thay?", "Lennin chết thì làm thế nào?". Chưa thay thì sao biết được có người thế được hay không. Như Dương Quá đã nói ở topic bên kia, và mình cũng đã nói. Thời gian đầu, không có Del Piero thì đội bóng có thể gặp khó khăn. Nhưng sau thời gian mày mò, kiểu gì cũng xây được một đội hình mới, một tập thể mới trẻ trung và có nhiều chiến thắng hơn. Ngược lại, nếu cứ giữ Del Piero cho một vai trò kép chính, thì Juventus còn chịu cảnh sống khó chết khôn này lâu nữa. Việc này giống như khi bạn cắn răng quyết định cắt khỏi bắp chân một cái nhọt. Dĩ nhiên là sẽ rất đau, nhưng một thời gian sau cái bắp chân sẽ lành lặn và bạn không còn cảm thấy bứt dứt khó chịu suốt ngày như trước.
Mình xin phép không tranh luận với hai bạn Nguyen Hai Long và Alex 254 nữa, vì hai bạn hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện với mình, tranh luận thêm cũng vô ích. Mình ví dụ ở những dòng gạch đỏ ở dưới.
Hi vọng 2 bạn hiểu điều mình muốn nói.
Tương lai tới của Juve chắc chắn sẽ không thuộc về Alex. Cứ nhìn Camo và Trez thì có thể thấy Juve đã tính đến tình huống đấy rồi. Nhưng Juve không phải là phòng thí nghiệm để có thể thử hết cái này đến cái khác chỉ trong 1 ngày.
Hiện tại thì chỉ còn Alex và Gigi là gạch nối của Juve cũ và Juve mới. Đó là hai người (ở thời điểm hiện tại) có thể lãnh đạo được cái đám ô hợp đấy. Mùa sau thì không rõ
-
Về trận Juve - Sam cá nhân mình có đánh giá sau:
1. Cá nhân mình đánh giá Del Neri thay Pepe là 1 sai lầm :
Có lẽ Del Neri muốn chơi với sơ đồ 4-5-1 hơn là 4-3-3 nên mới tung Aqui vào để điều tiết nhịp độ và tận dụng những cú chuyền xa chuẩn xác để phản công. Vấn đề là 2 cánh không chơi như mong muốn vì cả 2 đều hỗ trợ phòng ngự quá yếu . Theo mình với ý đồ đó, del Neri nên thay del bằng Iquin, cho Qua đá dạt cánh.
2. Về lý do thay Pepe mà không thay Del mình đánh giá :
Nếu nói để dành sức cho trận giữa tuần thì thay Del hợp lý hơn là thay Pepe ! Mình nghĩ có lẽ Del Neri không muốn dùng Del vào trận giữa tuần khi có Iqin đã trở lại + ngầm thông báo rằng Del nên chấp nhận dự bị và không đủ thể lực đá cả trận + chuẩn bị cuộc sống không del. Với trạn thua hòa Sam có tranh cãi về trường hợp thay Del, vẫn chưa thấy del phát biểu gì. Động thái tiếp theo là hỏi mua Cassano - người từ hồi Mogi còn đã muốn đưa về để thay Del.
Mình không phủ nhận Del hiện tại vẫn còn có ích cho Juve nhưng đóng góp của Del không bằng với mức lương đang lĩnh. Nếu Del còn, công cuộc tái thiết của Juve sẽ còn gặp nhiều trở ngại ở vị trí của anh (Như vụ Gio, Micoli...). Mong Del hãy học tập Neddy để mọi người giữ mãi trong lòng Del - 1 huyền thoại của Juve.
3. Về người thay thế Del:
Casano hiện nay là ứng cử viên sáng giá nhất. Gio dự bị. Cassano có lối đá khá giống Del và rõ ràng Casano là 1 cầu thủ chất lượng
Cặp Cassano - Dzeko kết hợp thì hàng công của Juve không còn phải lo lắng nhiều.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Mong các bác chém nhẹ tay
-
Thực ra nếu thế cũng lo, ko phải 100% đúng là 2 tên ấy ngon đc
-
ALEXANDRO MATRI
-
Thật ra thì 2 trường hợp thay người(Motta và Krasic) ko có nhiều tranh luận. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ tại sao thay Pepe mà ko phải Del Piero. Mình thì ko bình luận gì thêm, chỉ nói đến vần đề hlv. Một hlv dốt hay giỏi thì họ vẫn có cái lý của họ. Khi họ đem lại kết quả tốt thì người ta sẽ bảo họ có lý, còn ko thì ngược lại. Mình chỉ đánh giá thấp những hlv ko dám đưa ra quyết định, hay gọi là thiếu bản lĩnh. Chứ 1 hlv dám nghĩ, dám làm thì dù họ sai cũng ko vấn đề. Hơn nữa đây cũng chỉ là 1 trận đấu, nên cũng ko nhận xét được gì nhiều. Nhưng nhìn sang Samp mà xem, đấy thực sự là đội bóng và họ có cái gốc rất tốt, ngay cả khi ko có Pazzo trên sân, một hlv mới đến. Cái đấy là công của ai? Có thể nhiều người sẽ bảo là nhờ Marotta, nhưng theo mình còn cả do Del Neri nữa. Del Neri có thể ko giỏi để mang Scudetto cho Juve nhưng là 1 hlv có thể xây dựng cho Juve hiện giờ. Mà cái điều đó mới quan trọng cho Juve bây giờ chứ ko phải là Scudetto.
-
http://thethaovanhoa.vn/150N20100914090542...thu-van-kem.htm (http://thethaovanhoa.vn/150N20100914090542103T129/juventus-van-chua-the-thang-cong-van-cun-thu-van-kem.htm)
Mọi người nên xem bài viết này nhé! Nhận định rất bén đấy
-
Cậu Nguyen Hai Long này mới vào diễn đàn ít lâu mà viết lách bốp chát nhỉ Có nhiều thứ để nói về trận đấu ngày hôm trước, nhưng chúng ta chỉ nói về 2 vấn đề đang thảo luận thôi nhé: 1. Hai tiền vệ cánh, 2. Del Piero.
Mình không nghĩ rằng hai cầu thủ đá cánh yếu đến mức không thể đá được trọn vẹn 90 phút khi mà cho đến khi ra nghỉ cả hai vẫn chơi tốt. Ai cũng nhìn thấy chính Pepe còn không tin là mình bị thay ra. Vấn đề thay 2 anh cánh này, theo mình, lí do là Del Neri muốn thay đổi triệt để phương án tấn công. Nếu triệt để, thì phải thay cả hai. Nếu chỉ thay 1, thì chiến thuật chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 không định hình được. Còn lại, vì sao không thay Del Piero mà lại là Pepe, thì đấy là chuyện của Del Piero.
Vì sao mình nói Del Piero là rào cản, là cái phanh của Juventus? Thì trước tiên, bạn phải nghĩ một cách sâu hơn về cái gọi là rào cản. Có một số trường hợp như thế này gọi là rào cản:
1. Anh đá dở trong khi cả đội đá hay: ---> Anh là rào cản.
2. Anh chơi tròn vai trong khi cả đội cần anh chơi hay: ---> Anh là rào cản.
3. Anh là đầu tàu, chịu trách nhiệm chính, anh có thể chơi hay, nhưng trong hệ thống có anh, kết quả trung bình của cả đội lại phập phù, thậm chí là kém: ---> Anh là rào cản.
Điểm qua 3 ví dụ cơ bản như trên, thì có thể thấy có những trường hợp chơi dở như Zebina hay Cannavaro mùa trước (lấy ví dụ gần đây cho dễ hiểu nhé) thì đương nhiên là rào cản của đội bóng. Cũng có những trường hợp khác, cầu thủ vô hình trở thành rào cản của đội bóng chứ không nhận thấy dễ dàng. Bạn có thể đặt câu hỏi về Ibrahimovic, Torres hoặc là Roberto Baggio. Dĩ nhiên là Ibrahimovic và Torres lẫn Baggio đều là ngôi sao lớn nhất ở Inter, Atletico, Juventus. Nhưng khi có họ, cả Inter lẫn Atletico, Juventus đều trồi trụt với những ước mơ cúp C1 (với Inter) và top 4 La Liga (với Atletico), Scudetto (với Juve). Câu trả lời là trong hệ thống có Ibrahimovic, Torres, Baggio thì ba đội Inter, Atletico, Juventus không phát huy được tính tập thể, không có kết quả ổn định. Vậy họ có phải là rào cản của đội bóng hay không?
Nói ngắn gọn như thế bạn cũng có thể tạm đồng ý, trở lại với Del Piero. Xét theo 3 cái ví dụ trên thì Del Piero đang rơi vào một nửa 2 và một nửa 3. Tức là, khi anh ta được đá chính ở vị trí tiền đạo cầm trịch, thì anh ta là người đứng mũi chịu sào. Anh ta cần là điểm sáng, điểm bùng nổ, điểm tiếp lửa, điểm lĩnh xướng cho cả đội bóng. Vậy mà anh ta chỉ chơi tròn vai (!).
Có lúc, anh ta chơi khá hay, tỏa sáng. Nhưng trong hệ thống có Del Piero hiện tại, thì tất cả đồng đội xung quanh không thể nào đồng loạt tỏa sáng. Anh không đủ năng lượng để truyền vào hay kích thích các đồng đội của mình. Nói cách khác, anh ta chỉ tỏa sáng (nếu có) một cách đơn lẻ. Vậy mà anh ta chơi nhiều nhất, ăn bóng nhiều nhất thì liệu Juventus có giành được kết quả khả quan và ổn định hay không?
Như mình đã nói ở bài trên: Ở vị trí của Del Piero, người ta cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt các đồng đội đi lên, tự mình ghi 15 bàn thắng và chuyền trên dưới chừng ấy đường bóng thành bàn thì mới mong trở lại làm ông kẹ Serie A và châu Âu được. Bây giờ Del Piero không đủ sức làm điểu ấy, thì đương nhiên anh ta trở thành rào cản của đội bóng. Mình tin rằng nếu huấn luyện viên tạo ra được một cú schock trong phòng thay đồ, mạnh tay và kinh nghiệm xây dựng một đội hình Juve không Del Piero thì sẽ có cơ may thành công hơn. Một đội hình không Del Piero thì sau thời gian mày mò tìm kiếm, mãi cũng sẽ xây dựng được một tập thể mới mẻ. Còn cứ giữ Del Piero ở trong đó, thì thời gian chờ đợi lại càng dài hơn nữa.
Trong 5 năm qua, chỉ có Capello làm được điều đó. Deschamps ở Serie B không thể làm vì thiếu quân nên Del Piero trở thành trụ cột. Ranieri thậm chí còn chịu đựng nhiều hơn Deschamps trong năm đầu tiên. Năm thứ 2, Ranieri bắt đầu xử không đẹp với Del Piero thì bị bật bãi. Ferrara định lợi dụng tình huống Del Piero chấn thương liên miên để loại hẳn anh ta, thì cuối cùng chính Ferrara bị loại bỏ. Zaccheroni cũng không. Bây giờ Del Neri có dám? Cho đến lúc này thì không. Mà một khi đã không dám, thì cơ may thành công lớn của Juventus gần như bằng 0. Như thế, bạn có đồng ý rằng Del Piero là rào cản của Juve hay không
Anh Pavel à, ngoài những lý do em nói ở trên, e thấy còn 1 lý do nữa, rất đơn giản: Trận đấu đó là kỉ niệm 17 năm thi đấu trong màu áo Juve của Alex, nên đơn giản, Del Neri để anh chơi suốt 90 phút.
-
ủa có vụ đó hả? Mới biết uhm vậy hơi buồn cho Alex nhỉ
-
Juve đã đến lúc huyền thoại phải nghĩ ngơi
- Trận gặp Sampdoria cuối tuần qua đánh dấu cột mốc vô cùng đáng nhớ với Del Piero khi anh đã có 17 năm gắn bó với “bà đầm già”…
Nhìn lại sự nghiệp của Del Piero ở Juve, sẽ không quá nếu ví đó là một cuộc trường chinh vĩ đại của một người lính. Del Piero tới Juve khi mới 19 tuổi, đã thi đấu 17 mùa cho ở Serie A, cùng 1 năm chinh chiến tại Serie B (đó là thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử Juve sau vụ Calciopoli). “Số 10” đã làm được và có được tất cả cùng “bà đầm già”: Anh là huyền thoại vĩ đại với hai kỷ lục đang nắm giữ: Ra sân nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn nhất. Anh đã có Scudetto, Coppa Italia, Champions League, Siêu cúp Châu Âu, Cúp liên lục địa…
Trải qua hàng trăm trận chiến, chinh phục mọi đỉnh cao, vượt qua mọi thời khắc khó khăn tưởng như kinh khủng nhất và luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Juve, cái tên Del Piero là một biểu tượng thực thụ. Nhưng ở tuổi 35, con người ta không thể cứ nhìn vào quá khứ để sống. Del Piero lúc này đã sa sút rất nhiều về thể lực và anh dần phải chấp nhận một thực tế rằng chỗ đứng tại Juve không còn được đảm bảo nữa. Tầm ảnh hưởng từ những bước chạy của “hoàng tử thành Torino” với “bà đầm già” đã không còn lớn như trước.
Del Piero đã chơi một trận không đến nỗi nào trước Sampdoria trong ngày kỷ niệm 17 năm gắn bó với đội bóng. Nhưng anh cũng không đóng góp được quá nhiều trong trận hòa 3-3 đó. Khi Juve vẫn đang loay hoay với cuộc cách mạng nhân sự, lối chơi của đội vì thế chưa được định hình rõ ràng và cho dù Del Neri từng nói rằng “Del Piero chính là Diego của tôi” sau khi bán đi cầu thủ người Brazil, thì cũng không mấy ai tin rằng ông sẽ coi Del Piero như một nhân tố chủ lực trong kế hoạch vực dậy đội bóng. Phát biểu ấy thiên về “ngoại giao” và tình cảm cá nhân hơn, bởi dù không còn là thủ lĩnh trên sân thì với một huyền thoại như Del Piero, chừng nào còn thi đấu, anh vẫn là một thủ lĩnh tinh thần không ai thay thế nổi.
Việc Del Piero đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp đã buộc Juve phải có một chiến lược thay thế anh trong tương lai gần. Những người chơi nổi bật nhất trong trận hòa Sampdoria bên phía Juve là Quagliarella, Krasic và Pepe… nhưng thực chất không ai trong số họ chơi theo kiểu tương tự như Del Piero và có thể đảm nhận xuất sắc vai trò của anh. Mà nhân vật ấy chính là nhạc trưởng của đối thủ Sampdoria: Antonio Cassano. Những thông tin mới nhất trên Tuttosport khẳng định rằng GĐĐH Giuseppe Marotta và HLV Luigi Del Neri đều đang có kế hoạch chiêu mộ Cassano, người mà bộ đôi trên không còn lạ gì khi còn làm việc tại Sampdoria.
Cassano đã chơi rất tốt trong thời gian gần đây, kể cả khi đá cho Sampdoria lẫn ĐT Italia. Thế nên việc Juve “nhòm ngó” anh chẳng có gì là bất ngờ. Con số 20 triệu euro đã được đưa ra để “dạm hỏi” và lúc này, chỉ cần một cái gật đầu từ Sampdoria, nhiều khả năng Cassano sẽ là người của Juve ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Mối quan hệ mật thiết giữa bộ sậu của hai CLB nhiều khả năng sẽ giúp thương vụ này dễ đạt được thỏa thuận hơn. Và nếu Cassano cập bến Olimpico, đó sẽ là dấu chấm hết với Del Piero.
Có lẽ Del Piero cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày chia tay Juve. Sau trận gặp Sampdoria, anh bảo: “Tôi rất vui vì đã có một thời khắc thật tuyệt trong sự nghiệp của mình. Tôi rất hạnh phúc với những gì đã có trong suốt khoảng thời gian thi đấu cho Juve từ trước đến này và tôi vẫn luôn khát khao chiến thắng trong tương lai." Tương lai đó có lẽ không gắn với Juve, bởi hợp đồng hiện tại của Del Piero với CLB sẽ hết hạn vào mùa hè tới, trong khi chưa có động thái nào cho thấy đôi bên sẽ ngồi lại để gia hạn. Nhiều nguồn tin đã cho biết “lão tướng” của Juve muốn sang Mỹ “dưỡng già”, giống như rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác của Châu Âu. Cái kết ấy có thể sẽ trở thành sự thật, không còn lâu nữa…
Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích anh ra sân hơn
-
Tôi không tin vào bất kỳ hiệp ước nào giữa HLV & Cầu thủ.
Vấn đề này thì mọi người hơi mơ hồ vì chẳng ai nói ra những cuộc họp chiến thuật trong phòng thay đồ cả. Nhưng sau khi ngâm cứu một vài cuốn hồi ký của các cầu thủ, thì mình thấy chuyện thỏa thuận giữa hlv và cầu thủ là hết sức bình thường ở mỗi đội bóng, nó diễn ra hàng ngày. Nên lập luận này cũng có cơ sở của nó.
Anh Pavel à, ngoài những lý do em nói ở trên, e thấy còn 1 lý do nữa, rất đơn giản: Trận đấu đó là kỉ niệm 17 năm thi đấu trong màu áo Juve của Alex, nên đơn giản, Del Neri để anh chơi suốt 90 phút.
Ở cái lí do này nghe có vẻ hợp lí nhất Sang năm kỷ niệm 18 năm mà vẫn thấy anh đá 90 phút nữa thì toi cả đám. Nói thật ra, hiện nay nhưng con số kỷ lục của Del Piero cứ thi thoảng lại dài ra một tí: Số bàn thắng, trận đấu, năm đấu, v..vv.. Nhưng nó hết sức vô nghĩa, giống như những kỷ lục số trận đấu của Cannavaro ở đội tuyển quốc gia, Maldini ở Milano. Về khoản này, tất cả đều thua Roberto Baggio ở Brescia hay Igor Protti ở Livorno.
Roberto Baggio chơi cho một câu lạc bộ nhỏ như Brescia, anh thực sự là người truyền vô vàn cảm hứng cho đội bóng. Mỗi trận ra sân của anh là một niềm vui, mỗi bàn thắng là một món quà. Igor Protti cũng thế. Nên người ta có thể mong anh chơi đến 50 tuổi. Nhưng đấy là ở Brescia và Livorno. Del Piero mà về Padova thì mình ủng hộ anh ta chơi đến 100 tuổi. Còn ở Juventus là một môi trường khác, nơi mà người ta cần nhiều hơn như thế. Ngoài lề vậy tí thôi, mình không sa đà nữa
-
Thật ra, mình không nghĩ rằng đang nước sôi lửa bỏng với Sampdoria ở Serie A như thế mà người ta hay huấn luyện viên Del Neri lại lo cho trận gặp... Lech Poznan ở vòng bảng cúp C3. Nghe mức độ quan trọng cứ như là bốn ngày sau là chung kết Champions League với Manchester United. Hầu như không có cơ sở cho nhận định này. Nói chung ý mình phân tích về Del Piero, cũng không gói gọn trong một trận đấu với Sampdoria mà là chuyện từ 5 năm qua và cả chiến lược lâu dài sau này nữa. Nên các bạn không nên xoáy vào trận đấu để tranh luận. Mình chỉ muốn nói đến cái gọi là 'rào cản' mà Del Piero tạo ra cho Juve trong mấy năm qua, và cả sau này nữa.
Câu hỏi mà mọi người thường hay vin vào để bảo vệ Del Piero là: "Del Piero nghỉ đá thì lấy ai thay?" - nghe về bản chất cứ giống giống câu "bác Hồ chết thì ai thay?", "Lennin chết thì làm thế nào?". Chưa thay thì sao biết được có người thế được hay không. Như Dương Quá đã nói ở topic bên kia, và mình cũng đã nói. Thời gian đầu, không có Del Piero thì đội bóng có thể gặp khó khăn. Nhưng sau thời gian mày mò, kiểu gì cũng xây được một đội hình mới, một tập thể mới trẻ trung và có nhiều chiến thắng hơn. Ngược lại, nếu cứ giữ Del Piero cho một vai trò kép chính, thì Juventus còn chịu cảnh sống khó chết khôn này lâu nữa. Việc này giống như khi bạn cắn răng quyết định cắt khỏi bắp chân một cái nhọt. Dĩ nhiên là sẽ rất đau, nhưng một thời gian sau cái bắp chân sẽ lành lặn và bạn không còn cảm thấy bứt dứt khó chịu suốt ngày như trước.
Mình xin phép không tranh luận với hai bạn Nguyen Hai Long và Alex 254 nữa, vì hai bạn hoàn toàn không hiểu ý của người đối diện với mình, tranh luận thêm cũng vô ích. Mình ví dụ ở những dòng gạch đỏ ở dưới.
Hi vọng 2 bạn hiểu điều mình muốn nói.
Bạn cho rằng nhận định đó không có cơ sở.Bạn nên nhớ rằng với CLB có chút thực lực (cứ cho là thế) thì ưu tiên CL hơn là điều hoàn toàn bình thường.CL là cái mỏ vàng mà CLB nào cũng thèm muốn,hơn nữa SA mới là lượt trận thứ 2.Theo cách lý luận của bạn thì trận với Samp cứ như là trận đấu cuối cùng của mùa giải có tính chất quyết định nên phải dốc toàn lực???.Bạn nên nhớ đá League khác đá Cup ở chỗ đó,không thể dồn hết sức vào 1 trận để rồi sau đó .............
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Nhưng sau thời gian mày mò, kiểu gì cũng xây được một đội hình mới, một tập thể mới trẻ trung và có nhiều chiến thắng hơn[/quote]
Câu này mới thật là hay.Đồng ý là kiểu gì chả xây được đội hình mới,trẻ trung.Nhưng nhiều chiến thắng hơn thì là bao giờ?Bạn có khẳng định được không?10 năm,20 năm hay là lâu hơn nữa
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Không hiểu bạn nghĩ kiểu gì khi phát ngôn câu đó.
- Câu đó là câu nào?
Câu đó là câu bạn bảo Alex là rào cản.Thế thì nên đem Amauri và Quinta ra chém trước vì không hoàn thành nhiệm vụ,không thay thế nổi Alex thậm chí không ghi bàn nhiều bằng Del dù là vị trí tiền đạo cắm nhiều cơ hội hơn
Bạn lấy Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio) ra để so lại càng sai lầm.
- Mình không có câu nào so sánh Del Piero với 3 người trên. Mình chỉ lấy ví dụ 3 người trên để miêu tả một trường hợp 'rào cản'.
Bạn lấy cái gì ra để so thực lực Juve(hiện nay) với Inter, Atletico, Juventus (hồi có Baggio).Không có Ibra thì Inter đã có Milito,Eto ghi bàn,có 1 dàn cầu thủ sáng giá hỗ trợ. Không có Torres đã có Forlan,Aguero đảm trách cùng dàn các cấu thủ gắn bó nhiều năm. Còn nhìn vào Juve thì sao?Nhìn vào Mr "chân gỗ" Amauri hay "thưong binh" Quinta thì có hy vọng không?Ai trong 2 anh này có thể đủ tiêu chuẩn ghi được 15 bàn/mùa (như bạn nói).
- Như trên, mình cũng không có câu nào so sánh thực lực Juventus với các đội này.
Không so sánh thực lực nhưng khi không có Ibra,Torres,Baggio thì đội còn không chỉ 1 người mà còn có nhiều người thay thế được vị trí đó.Còn bên Juve thì ai thay?Lại là 2 cái tên "thương binh" Quinta và "chân gỗ" Amauri có thay được không?
Bạn bảo có Alex thì kết quả của cả đội phập phù vậy bạn chỉ cho tôi biết đầu mùa năm ngoái không tính 4 trận đầu tiên ra thì khi không có Alex có phải là kết quả của cả đội rất cao,rất mĩ mãn phải không????
- 'Có Alex' ở đây có nghĩa là đội bóng vẫn còn tồn tại một cầu thủ Alex mà anh ta, huấn luyện viên, cổ động viên hoặc ai đỏ cho anh ta cái địa vị là đầu tàu của đội bóng, sẽ được đá chính và đá 90' nếu không bị chấn thương. 'Có Alex' không phải nghĩa là khi anh ta vào sân đá chính thi đấu, còn chấn thương thì không có. Bạn hiểu không? 'Không Alex' nghĩa là anh ta đã về vườn rồi, đội bóng sẽ có những chiến lược mới mà cái tên Alex hoàn toàn không xuất hiện.
Cách nói này của bạn hoàn toàn là lý sự cùn.Không lẽ có Alex(kể cả chấn thương,không có mặt) thì các cầu thủ sẽ không nghe lời HLV và ngược lại không có Alex thì các cầu thủ mới nghe lời HLV .Vậy thì Gigi cũng nên đi sớm vì có Gigi các cầu thủ cũng sẽ không nghe lời HLV đâu
[/quote]
-
Ở cái lí do này nghe có vẻ hợp lí nhất Sang năm kỷ niệm 18 năm mà vẫn thấy anh đá 90 phút nữa thì toi cả đám.
Cuối mùa năm nay chờ Juve gia hạn với Alex ko đã rồi mới biết hắn có đá năm thứ 8 ở Juve ko.
-
Vấn đề này thì mọi người hơi mơ hồ vì chẳng ai nói ra những cuộc họp chiến thuật trong phòng thay đồ cả. Nhưng sau khi ngâm cứu một vài cuốn hồi ký của các cầu thủ, thì mình thấy chuyện thỏa thuận giữa hlv và cầu thủ là hết sức bình thường ở mỗi đội bóng, nó diễn ra hàng ngày. Nên lập luận này cũng có cơ sở của nó.
Ở cái lí do này nghe có vẻ hợp lí nhất Sang năm kỷ niệm 18 năm mà vẫn thấy anh đá 90 phút nữa thì toi cả đám. Nói thật ra, hiện nay nhưng con số kỷ lục của Del Piero cứ thi thoảng lại dài ra một tí: Số bàn thắng, trận đấu, năm đấu, v..vv.. Nhưng nó hết sức vô nghĩa, giống như những kỷ lục số trận đấu của Cannavaro ở đội tuyển quốc gia, Maldini ở Milano. Về khoản này, tất cả đều thua Roberto Baggio ở Brescia hay Igor Protti ở Livorno.
Roberto Baggio chơi cho một câu lạc bộ nhỏ như Brescia, anh thực sự là người truyền vô vàn cảm hứng cho đội bóng. Mỗi trận ra sân của anh là một niềm vui, mỗi bàn thắng là một món quà. Igor Protti cũng thế. Nên người ta có thể mong anh chơi đến 50 tuổi. Nhưng đấy là ở Brescia và Livorno. Del Piero mà về Padova thì mình ủng hộ anh ta chơi đến 100 tuổi. Còn ở Juventus là một môi trường khác, nơi mà người ta cần nhiều hơn như thế. Ngoài lề vậy tí thôi, mình không sa đà nữa
Em xin nói thật nhé, em thấy cái nhìn của anh quá phiến diện. Em ko biết có phải anh ghét Alex ko, theo anh nói thì chả nhẽ mỗi bàn thắng của Alex đều ko đem lại cho fan Juve niềm vui à? Anh lại lôi cả Cannavaro và Maldini vào, thế lại càng ko chính xác. Những kỉ lục ấy là những minh chứng thực sự cho những đóng góp với đội bóng, Fan Italia đích thực sẽ ko quên Cannavaro, Fan Milan sẽ mãi nhớ đến Maldini, còn Fan Juve sẽ càng ko thể quên Alex, nếu những con số là ko để làm gì, thì tại sao hàng triệu người vẫn sẽ phải luôn nói về nó? Ngưởi ta gọi Del Piero là tượng đài, thì người ta dựa vào cái gì mà nói thế? Chả nhẽ ghi 1 bàn / 100 trận cũng là tượng đài à?
-
Nói nhiều làm gì, Alex hãy học theo Raul, ra đi để cả 2 cùng có lợi. Xem khi Raul qua Đức đánh thuê có fan Real nào mà không tiếc nuối nhưng nói thật có mấy người muốn Raul ở lại??? Nên ra đi khi vẫn còn hình ảnh tốt trong lòng NHM chứ đừng để như Canavaro mắc 1 loạt sai lầm đáng sợ rồi ra đi trong sự tức giận của các Juventini.
Nói thật mình chỉ mong Alex ra đi hoặc lui vào hậu trường càng sớm càng tốt
Bạn cho rằng nhận định đó không có cơ sở.Bạn nên nhớ rằng với CLB có chút thực lực (cứ cho là thế) thì ưu tiên CL hơn là điều hoàn toàn bình thường.CL là cái mỏ vàng mà CLB nào cũng thèm muốn,hơn nữa SA mới là lượt trận thứ 2.Theo cách lý luận của bạn thì trận với Samp cứ như là trận đấu cuối cùng của mùa giải có tính chất quyết định nên phải dốc toàn lực???.Bạn nên nhớ đá League khác đá Cup ở chỗ đó,không thể dồn hết sức vào 1 trận để rồi sau đó .............
Bạn nghĩ xem trận đầu ra quân ở mùa bóng mới ở 1 HLV mới là 1 trận thua thì trận thứ 2 có quan trọng không??? và quan trọng hơn nữa là trận gặp lại đội bóng mình từng xây dựng mạnh mẽ cách đây không lâu. Vậy có nên dốc toàn lực không bạn ?
-
Đấy, bảo là có hiểu ý nhau đâu mà cứ cãi bằng được
Em xin nói thật nhé, em thấy cái nhìn của anh quá phiến diện.
-
Em ko biết có phải anh ghét Alex ko,
- Mình ghét tất cả những đứa nào đá kém.
Theo anh nói thì chả nhẽ mỗi bàn thắng của Alex đều ko đem lại cho fan Juve niềm vui à?
- Mình nói rồi nhé, ở Juve là một môi trường khác, người ta muốn những điều lớn hơn, như scudetto chẳng hạn, chứ không chỉ là niềm vui từ vài bàn thắng, không chỉ là việc trụ hạng thành công. Alex của em ghi vài bàn, ừ vui thì có vui tí, thế cuối cùng Juve mãi không đoạt scudetto em có hài lòng không. Chắc là không rồi, đấy, khác biệt là ở chỗ đó. Nếu em vẫn hài lòng thì chứng tỏ em chẳng lo lắng gì cho đội bóng cả mà chỉ chăm chăm bảo vệ Alex.
Anh lại lôi cả Cannavaro và Maldini vào, thế lại càng ko chính xác. Những kỉ lục ấy là những minh chứng thực sự cho những đóng góp với đội bóng, Fan Italia đích thực sẽ ko quên Cannavaro, Fan Milan sẽ mãi nhớ đến Maldini, còn Fan Juve sẽ càng ko thể quên Alex, nếu những con số là ko để làm gì, thì tại sao hàng triệu người vẫn sẽ phải luôn nói về nó? Ngưởi ta gọi Del Piero là tượng đài, thì người ta dựa vào cái gì mà nói thế? Chả nhẽ ghi 1 bàn / 100 trận cũng là tượng đài à?
- Cái này em phải hiểu ý mình là: Khi mà Alex ghi được 250 bàn thắng đã là rực rỡ rồi, Maldini đá 600 trận là ghê gớm rồi, Cannavaro đá 100 trận cho tuyển Italia là kinh khủng rồi. Ý nghĩa không? quá ý nghĩa ấy chứ. Nhưng về sau, cứ cố kiết thêm vài trận, vài bàn thắng. Maldini thì lên 648, 649 rồi 650; Del Piero thì lên 270, 271 rồi 272; Cannavaro thì lên 124, 125 rồi 126. Những con số vớt vát cố sau này ấy, nó có ra cái gì đâu. Để bò lên được những con số này, Maldini đã từng bị cả sân San Siro huýt sáo, cổ động viên đòi xin lỗi; Cannavaro bị chửi mắng tơi tả; còn Alex của em thì được làm chủ đề ở đây này; hay không.
-
đọc tranh luận của mọi người thì mỗi người một ý, nhưng chung quy lại cũng là vì tình yêu dành cho Alex và sự trở lại của Juve.
Riêng tớ thì tớ đồng ý là Alex nên nghỉ dc rồi, dù có thể chưa phải là ngay lúc này mà có thể vào cuối mùa bóng, dù là về mặt tình cảm thì cũng rất buồn khi đột nhiên sau 15 năm tự nhiên không đc thấy a ra sân. Còn việc ra sân bây giờ có hiệu quả không thì là việc của HLV, trong khi chưa có người thay thế (Cassano) và tiền đạo chấn thương hoặc chưa mua được thì ra sân cũng có lí thôi, vấn đề của Juve không phải năm hoàn toàn ở ng già như Alex, nếu hàng thủ đá chắc chắn hơn, nếu tiền vệ như Melo tỉnh hơn, hay Mar đá trưởng thành hơn, thì với hàng công bây giờ vô địch thì không nói chứ để vào top 4 thì đủ sức.
-
Vấn đề này thì mọi người hơi mơ hồ vì chẳng ai nói ra những cuộc họp chiến thuật trong phòng thay đồ cả. Nhưng sau khi ngâm cứu một vài cuốn hồi ký của các cầu thủ, thì mình thấy chuyện thỏa thuận giữa hlv và cầu thủ là hết sức bình thường ở mỗi đội bóng, nó diễn ra hàng ngày. Nên lập luận này cũng có cơ sở của nó.
Ở cái lí do này nghe có vẻ hợp lí nhất Sang năm kỷ niệm 18 năm mà vẫn thấy anh đá 90 phút nữa thì toi cả đám. Nói thật ra, hiện nay nhưng con số kỷ lục của Del Piero cứ thi thoảng lại dài ra một tí: Số bàn thắng, trận đấu, năm đấu, v..vv.. Nhưng nó hết sức vô nghĩa, giống như những kỷ lục số trận đấu của Cannavaro ở đội tuyển quốc gia, Maldini ở Milano. Về khoản này, tất cả đều thua Roberto Baggio ở Brescia hay Igor Protti ở Livorno.
Roberto Baggio chơi cho một câu lạc bộ nhỏ như Brescia, anh thực sự là người truyền vô vàn cảm hứng cho đội bóng. Mỗi trận ra sân của anh là một niềm vui, mỗi bàn thắng là một món quà. Igor Protti cũng thế. Nên người ta có thể mong anh chơi đến 50 tuổi. Nhưng đấy là ở Brescia và Livorno. Del Piero mà về Padova thì mình ủng hộ anh ta chơi đến 100 tuổi. Còn ở Juventus là một môi trường khác, nơi mà người ta cần nhiều hơn như thế. Ngoài lề vậy tí thôi, mình không sa đà nữa
Có vẻ như mọi người có thành kiến với Alex quá nhỉ. Tôi thì nghĩ giống như Del Neri nói như hồi đầu mùa giải "Anh ta là một đội trưởng, chứ không phải là chủ tịch đội bóng". Tất nhiên là giữa lời nói và hành động thì còn phải xem xét.
Cầu thủ cũng chỉ là người làm công ăn lương, cũng như mọi người phải che chắn cho nồi cơm của mình thôi. Nhưng quyết định ko phải ở người ăn cơm mà ở người cấp gạo. Nếu thằng cấp gạo mà ko cho thì lấy gì mà nấu cơm? Cho nên Alex "có lỗi nhưng không có tội".
Nhớ 2000-2001, mọi chỉ trích về thành tích tệ hại của Juve được chuyển giao nguyên vẹn cho Alex. Nào là tất cả các đường bóng của Juve phải chuyển qua chân Alex, làm chậm nhịp độ trận đấu (Tớ bắt đầu ghét bóng đá Anh từ hồi đó ), nào là Alex quá cầu toàn...
Nhưng khi Nedved & Lippi đến lại thấy 1 Alex bùng nổ, sau đấy thì đến lượt Capello ném lên băng ghế dự bị vẫn đều đặn 15-16 bàn/mùa.
Bóng đá là môn thể thao tập thể, nghĩa là mọi người đều phải chịu trách nhiệm chứ ko phải chỉ nhằm nhằm đổ lên đầu 1 ai đó.
Tôi vẫn giữ quan điểm Alex là một phần lịch sử của Juve nhưng không còn trong kế hoạch tương lai của Juve. Nhưng không phải cách mạng triệt để mùa này
-
Mọi người đừng trách Alex hay Del Neri nữa có lẽ trận này là trận cuối cùng Alex thi đấu hết 90p đó.Và trận đấu này là món quà mà Del Neri muốn dành riêng cho Alex và các CĐV Samp.Trận sau chắc chắn sẽ khác.Chờ xem.
-
Có vẻ như mọi người có thành kiến với Alex quá nhỉ. Tôi thì nghĩ giống như Del Neri nói như hồi đầu mùa giải "Anh ta là một đội trưởng, chứ không phải là chủ tịch đội bóng". Tất nhiên là giữa lời nói và hành động thì còn phải xem xét.
Cầu thủ cũng chỉ là người làm công ăn lương, cũng như mọi người phải che chắn cho nồi cơm của mình thôi. Nhưng quyết định ko phải ở người ăn cơm mà ở người cấp gạo. Nếu thằng cấp gạo mà ko cho thì lấy gì mà nấu cơm? Cho nên Alex "có lỗi nhưng không có tội".
Nhớ 2000-2001, mọi chỉ trích về thành tích tệ hại của Juve được chuyển giao nguyên vẹn cho Alex. Nào là tất cả các đường bóng của Juve phải chuyển qua chân Alex, làm chậm nhịp độ trận đấu (Tớ bắt đầu ghét bóng đá Anh từ hồi đó ), nào là Alex quá cầu toàn...
Nhưng khi Nedved & Lippi đến lại thấy 1 Alex bùng nổ, sau đấy thì đến lượt Capello ném lên băng ghế dự bị vẫn đều đặn 15-16 bàn/mùa.
Bóng đá là môn thể thao tập thể, nghĩa là mọi người đều phải chịu trách nhiệm chứ ko phải chỉ nhằm nhằm đổ lên đầu 1 ai đó.
Tôi vẫn giữ quan điểm Alex là một phần lịch sử của Juve nhưng không còn trong kế hoạch tương lai của Juve. Nhưng không phải cách mạng triệt để mùa này
Em để ý xưa nay bác nói gì cũng khá là hợp lý.Bác đúng là có "cái đầu lạnh" và "trái tim nóng".Không giống kiểu xử sự theo cảm tính của đa số người trên 4rum này.
Đã không ưng ý thì chỉ làm hơi sai một chút cũng bị quy kết,chụp mũ.Làm cũng không phải quá tệ 1 trận mà cũng bị soi mói,quy kết cả quá trình trong khi một số người còn tệ hơn thì chẳng thấy "góp ý" gì cả .Bó tay
-
Đấy, bảo là có hiểu ý nhau đâu mà cứ cãi bằng được
- anh bảo ghét thằng nào đá kém, thế sao ko ghét Chie, Bonnu, Motta, Melo đi? Báo chí đánh giá những đồng chí ấy mới kém, Alex trận đó tròn vai
- anh đang mơ mùa này đc gì? Ban lãnh đạo chỉ xác định đc vào C1, chứ có mơ Scu đâu mà anh mơ? Vì thế nên người ta vẫn cần Alex
- anh đã thấy CDV huýt sao phản đối Alex chưa? Em mới thấy CDV huýt sáo phản đối vì ko cho Alex vào thôi. Em nghĩ anh ngồi trước tv huýt sáo.......
đọc tranh luận của mọi người thì mỗi người một ý, nhưng chung quy lại cũng là vì tình yêu dành cho Alex và sự trở lại của Juve.
Riêng tớ thì tớ đồng ý là Alex nên nghỉ dc rồi, dù có thể chưa phải là ngay lúc này mà có thể vào cuối mùa bóng, dù là về mặt tình cảm thì cũng rất buồn khi đột nhiên sau 15 năm tự nhiên không đc thấy a ra sân. Còn việc ra sân bây giờ có hiệu quả không thì là việc của HLV, trong khi chưa có người thay thế (Cassano) và tiền đạo chấn thương hoặc chưa mua được thì ra sân cũng có lí thôi, vấn đề của Juve không phải năm hoàn toàn ở ng già như Alex, nếu hàng thủ đá chắc chắn hơn, nếu tiền vệ như Melo tỉnh hơn, hay Mar đá trưởng thành hơn, thì với hàng công bây giờ vô địch thì không nói chứ để vào top 4 thì đủ sức.
Đấy là nếu bạn ạ. Chứ h chưa có cái nếu ấy
Nói nhiều làm gì, Alex hãy học theo Raul, ra đi để cả 2 cùng có lợi. Xem khi Raul qua Đức đánh thuê có fan Real nào mà không tiếc nuối nhưng nói thật có mấy người muốn Raul ở lại??? Nên ra đi khi vẫn còn hình ảnh tốt trong lòng NHM chứ đừng để như Canavaro mắc 1 loạt sai lầm đáng sợ rồi ra đi trong sự tức giận của các Juventini.
Nói thật mình chỉ mong Alex ra đi hoặc lui vào hậu trường càng sớm càng tốt
Bạn nghĩ xem trận đầu ra quân ở mùa bóng mới ở 1 HLV mới là 1 trận thua thì trận thứ 2 có quan trọng không??? và quan trọng hơn nữa là trận gặp lại đội bóng mình từng xây dựng mạnh mẽ cách đây không lâu. Vậy có nên dốc toàn lực không bạn ?
Raul đi vì Real kiếm đc nhiều người thay thế rồi, Canna đi ko chỉ vì mắc sai lầm, mà còn bị ghét vì là kẻ phản bội. Chứ Alex đã có ai thay đâu? Lại càng ko phải kẻ phản bội
-
Long ơi mù quáng quá ...... Alex chạy còn ko nổi cơ mà em . Hic , trận đấy thấy Krasic và Pepe là ổn còn lại tịt hết ! Nhưng mà đương nhiên ko thể đỗ hoàn toàn trách nhiệm cho Alex khi đội đá ko tốt , thế thôi .
Với cả mấy bác cứ suốt ngày luôn mồm chỉ trích Alex thì suy nghĩ lại và nói cho công bằng tí đi . 35 - 36 ko thể so sánh với 1 Alex cách đấy mười mấy năm đâu . Đội đá dở là dở chứ ko phải vì 1 cá nhân mà đội đá dở .
Trận tiếp theo nếu mà Alex đá 90' nữa thì Juve cũng từ hoa tới thua thôi .
P.s : thừa nhận là Melo thu hồi bóng tốt và đá cũng máu lửa nhưng mà hắn cứ để mất bóng như 1 thằng vớ vẫn như thế thì đúng là ức chế phát điên lên đc ấy -> Ghét
-
Hoàng tử ơi ra mà xem Juventini cãi nhau vì anh này Alex vừa gọi cho mình, ổng bảo cuối mua treo giày, nghỉ luôn để giữ trọn tình yêu với Juve. Hơn nữa bây giờ sức ổng chả còn bao nhiu, để lớp trẻ đi lên là phải rồi. >:)
-
Thôi nhé, cắt mạch ở đây. Tớ thấy cả 2 luồng ý kiến giống như thầy bói xem voi ý.
Quay lại mạch chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Amauri và Iaquinta đều quay lại, Alex chắc chắn sẽ được nghỉ. Cặp tiền đạo chính mà tớ muốn xem là Amauri-Quag nhưng nếu là Quag-Iaquinta thì cũng không lạ
-
Long ơi mù quáng quá ...... Alex chạy còn ko nổi cơ mà em . Hic , trận đấy thấy Krasic và Pepe là ổn còn lại tịt hết ! Nhưng mà đương nhiên ko thể đỗ hoàn toàn trách nhiệm cho Alex khi đội đá ko tốt , thế thôi .
Với cả mấy bác cứ suốt ngày luôn mồm chỉ trích Alex thì suy nghĩ lại và nói cho công bằng tí đi . 35 - 36 ko thể so sánh với 1 Alex cách đấy mười mấy năm đâu . Đội đá dở là dở chứ ko phải vì 1 cá nhân mà đội đá dở .
Trận tiếp theo nếu mà Alex đá 90' nữa thì Juve cũng từ hoa tới thua thôi .
P.s : thừa nhận là Melo thu hồi bóng tốt và đá cũng máu lửa nhưng mà hắn cứ để mất bóng như 1 thằng vớ vẫn như thế thì đúng là ức chế phát điên lên đc ấy -> Ghét
Uhm, có thể em hơi quá nhưng nghe người khác nói Alex là cái rào cản nè, những con số của Alex lập tại juve chả là gì nè thì chị có bực được ko?
Thôi nhé, cắt mạch ở đây. Tớ thấy cả 2 luồng ý kiến giống như thầy bói xem voi ý.
Quay lại mạch chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Amauri và Iaquinta đều quay lại, Alex chắc chắn sẽ được nghỉ. Cặp tiền đạo chính mà tớ muốn xem là Amauri-Quag nhưng nếu là Quag-Iaquinta thì cũng không lạ
Cũng được, em hi vọng vào Quag, chứ 2 cái tên kia ngán đến tận cổ rồi? Mà mọi nguwoif mong cặp Cassano-Dzeko, lúc ấy vứt Quag ở đâu? Nói chung sau này Alex nghỉ, thì em mê nhất Krasic.
-
Thôi nhé, cắt mạch ở đây. Tớ thấy cả 2 luồng ý kiến giống như thầy bói xem voi ý.
Thế mới khó đấy. Khi bàn bạc cái gì, trao đổi cái gì, có một điều rất quan trọng là mọi người phải biết lắng nghe và hiểu được ý của người đối diện với mình. Bằng không cuối cùng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mình đã có kinh nghiệm và chứng kiến vô khối cuộc tranh luận trên diễn đàn, khoảng 90% là không đi đến kết quả nào cả . Chi bằng mọi người dừng lại nếu không thể cùng nhau chia sẻ được một vấn đề nào đó. Một vài tháng sau, một vài năm sau đọc lại, có thể lúc ấy ta sẽ hiểu mình hiểu người, cũng có nhiều điều thú vị lắm.
Có một điều mình vui vẻ là diễn đàn còn rất nhiều người sẵn sàng đưa ra quan điểm của mình và không những chiến đấu tới cùng mà còn sẵn sàng kích động [dù chưa biết đúng sai thế nào]. Hi vọng mọi người sẽ dành nhiệt tình ấy cho nhiều bài viết khác, để nó thành những bài bình luận hay. Giờ trả lại đất cho Souslevent thôi, hai hôm nay tớ thân làm cave cũng thỏa mãn rồi
-
Thế mới khó đấy. Khi bàn bạc cái gì, trao đổi cái gì, có một điều rất quan trọng là mọi người phải biết lắng nghe và hiểu được ý của người đối diện với mình. Bằng không cuối cùng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mình đã có kinh nghiệm và chứng kiến vô khối cuộc tranh luận trên diễn đàn, khoảng 90% là không đi đến kết quả nào cả . Chi bằng mọi người dừng lại nếu không thể cùng nhau chia sẻ được một vấn đề nào đó. Một vài tháng sau, một vài năm sau đọc lại, có thể lúc ấy ta sẽ hiểu mình hiểu người, cũng có nhiều điều thú vị lắm.
Đồng ý kiến, rất nhiều cuộc tranh cãi trên net mà chẳng đâu vào đâu, mỗi người nói 1 hướng, cả 2 đều đúng nhưng ko nói vào trọng tâm vấn đề nên chẳng giải quyết được gì...
-
Đề nghị mod mở topic riêng cho Alex rồi anh em vào đó chém cho tiện làm chủ đề đi xa quá rồi
-
Thế mới khó đấy. Khi bàn bạc cái gì, trao đổi cái gì, có một điều rất quan trọng là mọi người phải biết lắng nghe và hiểu được ý của người đối diện với mình. Bằng không cuối cùng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Mình đã có kinh nghiệm và chứng kiến vô khối cuộc tranh luận trên diễn đàn, khoảng 90% là không đi đến kết quả nào cả . Chi bằng mọi người dừng lại nếu không thể cùng nhau chia sẻ được một vấn đề nào đó. Một vài tháng sau, một vài năm sau đọc lại, có thể lúc ấy ta sẽ hiểu mình hiểu người, cũng có nhiều điều thú vị lắm.
Có một điều mình vui vẻ là diễn đàn còn rất nhiều người sẵn sàng đưa ra quan điểm của mình và không những chiến đấu tới cùng mà còn sẵn sàng kích động [dù chưa biết đúng sai thế nào]. Hi vọng mọi người sẽ dành nhiệt tình ấy cho nhiều bài viết khác, để nó thành những bài bình luận hay. Giờ trả lại đất cho Souslevent thôi, hai hôm nay tớ thân làm cave cũng thỏa mãn rồi
Từ với ngữ, kinh quá
-
Mỗi người đều có cái đúng cái sai. Nhưng chung quy lại thì Juve chiến thắng thì tất cả đều đúng, còn Juve thất bại thì chả ai đúng cả ( không phải ai cũng sai nhé )
Trận sau đá sân Udinese, Di Natale, Alexis Sanchez, Floro Flores là bộ ba tấn công khá mạnh đấy
Không biết hàng thủ Juve sẽ làm việc ra sao trước vua phá lưới SerieA năm ngoái
-
Mỗi người đều có cái đúng cái sai. Nhưng chung quy lại thì Juve chiến thắng thì tất cả đều đúng, còn Juve thất bại thì chả ai đúng cả ( không phải ai cũng sai nhé )
Trận sau đá sân Udinese, Di Natale, Alexis Sanchez, Floro Flores là bộ ba tấn công khá mạnh đấy
Không biết hàng thủ Juve sẽ làm việc ra sao trước vua phá lưới SerieA năm ngoái
Lo nhất là hàng hậu vệ cả hai cánh đều yếu ước gì Juve có được Vargas hay Bale thì hay biết mấy
-
Hix hix ! Cả Vargas và Bale chắc đá cho Juve đá tiền vệ cánh thì tốt hơn đá hậu vệ .... đau tim lém
-
Hix hix ! Cả Vargas và Bale chắc đá cho Juve đá tiền vệ cánh thì tốt hơn đá hậu vệ .... đau tim lém
Đúng đấy . Hai cầu thủ này đều chơi không thành công ở vị trí hậu vệ trái và chỉ tỏa sáng khi được đẩy lên đá tiền vệ
-
Chờ đợi sự tỏa sáng của Pepe, Iaquinta, Quagliarella, Motta trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ
-
Chết chết, sếp sòng Moggi đã lên tiếng, ko khả quan lắm, hic hic.
-
Ước mơ của em một ngày nào đó Moggi sẽ trở về ,Juve sẽ trờ về thời hưng thịnh
-
Ước mơ của em một ngày nào đó Moggi sẽ trở về ,Juve sẽ trờ về thời hưng thịnh
20 năm nữa em nhé!
-
20 năm nữa em nhé!
Không xa đâu,nếu Moggi trở lại.
-
Không xa đâu,nếu Moggi trở lại.
à, ý mình trả lời em nó là 20 năm nữa Moggi sẽ quay lại () Còn Juve trở về thời hưng thịnh thì đúng là không xa như thế đâu
-
Danh sách triệu tập cho trận đấu gặp Udinese, có tên Amauri:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.it%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2Famauri_13settembre2010_cover.jpg&hash=a4066343452b80a4482a2e741f05ef8d3bf21520)
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
26 Rinaudo
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
34 Ferrero
-
Hâm hâm thế nào tối nay cho cậu Ferrero đá hậu vệ trái mới hay.
-
Mỗi người đều có cái đúng cái sai. Nhưng chung quy lại thì Juve chiến thắng thì tất cả đều đúng, còn Juve thất bại thì chả ai đúng cả ( không phải ai cũng sai nhé )
Trận sau đá sân Udinese, Di Natale, Alexis Sanchez, Floro Flores là bộ ba tấn công khá mạnh đấy
Không biết hàng thủ Juve sẽ làm việc ra sao trước vua phá lưới SerieA năm ngoái
Udinese có bộ 3 tấn công khá mạnh trong đó có Di Natale mà thua liên tiếp 2 trận nhỉ.Nhưng nói gì thì nói,trận tới đá sân của Udi thì cũng ko phải dễ "gặm" được đâu.Trận tới nếu Juve vẫn đá lơ mơ như các trận trước thì hòa ko biết nổi ko đừng nói thắng.Nhưng thui cũng hy vọng chứ nhỉ
-
Udinese – Juventus: Chứng minh đi, Del Neri!
Juve của Del Neri đang có một “cách tân” trong lối chơi. Nhưng điều đó lại khiến họ không thể có được những kết quả khả quan. Vòng này, khi đối thủ là một Udinese đang xếp bét bảng, Juve đứng trước cơ hội có được 3 điểm trọn vẹn.
Khi ban lãnh đạo Juve mời Del Neri về nắm đội, họ đã biết rằng ông là một HLV thích chơi tấn công, và thường không xuất sắc trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai ngờ chỉ trong 4 ngày, Juve liên tiếp có hai trận hòa với cùng tỷ số 3-3 trên hai đấu trường khác nhau. Chỉ nhìn những kết quả ấy cũng có thể hiểu Juve đang chơi với phong cách rất cởi mở. Cởi mở đến mức ngay cả những cầu thủ phòng ngự của Del Neri cũng ham hố lên tham gia tấn công. Và kết quả thu được là những bàn thắng, nhưng hậu quả phải hứng chịu là những bàn thua và một thế trận mong manh dễ vỡ.
Hàng thủ của Juve đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tính kỷ luật. Không hiểu Del Neri chỉ đạo ra sao mà các trung vệ của Juve thường xuyên bỏ vị trí lên tấn công. Và khi họ quay về thì lại bối rối không biết chọn vị trí để ngăn chặn đối phương. Trận gặp Lech ở Europa League đã phơi bày bộ mặt yếu kém của Juve trong việc chống phản công. Khi các hậu vệ cánh của “lão bà” liên tục dâng cao nhưng lại lùi về chậm chạp, việc Juve bị đối thủ vô danh làm cho bẽ mặt cũng là dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu Del Neri bào chữa rằng lối chơi “cống hiến” mà ông đang áp dụng cho Juve đã phần nào thành công ở khâu ghi bàn thì cũng còn phải xét lại. Trong 6 bàn thắng mà Juve ghi trong 2 trận qua, nhiều bàn đến từ những tình huống lộn xộn trong vòng cấm, những tình huống cố định và cả những pha bóng xuất thần (như của Del Piero). Trong khi, điều các CĐV mong chờ là những pha phối hợp ăn ý, ngẫu hứng, giàu đột biến thì vẫn chưa thấy đâu. Del Neri vẫn kiên trì với lối đá biên, nhưng vào lúc này, các tiền vệ cánh của ông vẫn chơi mờ nhạt và thiếu hiệu quả. Trong khi hàng tiền đạo, chỉ có mình “lão tướng” Del Piero là chơi được.
Sau khi chứng kiến Juve bị Lech cầm hòa 3-3, “bố già” Moggi đã nhận định đó là một nỗi xấu hổ và làm hỏng quá khứ vinh quang, hào hùng của “bà đầm già”. Có lẽ hơn lúc nào hết, Del Neri muốn cho Moggi một câu trả lời thích đáng. Và sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn ở vòng này khi đối thủ Udinese hiện đang chơi bết bát với hai trận thua liên tiếp. Họ là đội duy nhất ở Serie A lúc này chưa có điểm nào.
Dù chủ tịch Giampaolo Pozzo của Udinese đã cho rằng đội của ông không gặp may trong trận thua Inter, nhưng điều đó không đủ để che đi sự yếu kém trong cả phòng ngự và tấn công của Udinese. Đội trưởng Di Natale đang chơi không tốt và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích của đội bóng. Tiếp Juve trên sân nhà, Udinese có chút lợi thế nhưng chừng đó là không đủ để họ có được một kết quả khả quan nếu tiếp tục chơi như những trận đã qua.
Juve của Del Neri đang có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa này, nhất là khi chân sút Iaquinta đã trở lại. Quan trọng hơn, Juve phải thể hiện rằng họ hoàn toàn có thể thắng khi chơi cởi mở. Bằng không, chỉ cần thêm một kết quả nghèo nàn, Del Neri sẽ phải định hướng lại lối chơi cho “lão bà”.
Đội hình dự kiến
Udinese (3-4-3): Handanovic, Benatia, Zapata, Domizzi; Isla, Inler, Asamoah, Pasquale; Sanchez, Floro Flores, Di Natale
Juventus (3-4-3): Storari, Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera; Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe; Del Piero, Quagliarella
Dự đoán 1-2
-
Danh sách triệu tập cho trận đấu gặp Udinese, có tên Amauri:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
26 Rinaudo
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
34 Ferrero
túm lại cái kiểu của Pinocchio Amauri ...... đúng là đá hay tốt lăn xã nhưng ko hiệu quả thì mình ko thích chút nào . Mới về đá hay như mơ mà bây giờ như thế , cảm giác là mì ăn liền lắm .
Tối nay nên cho Alex nghĩ ngơi . Cho Sissoko dự bị
Dự đoán 1-1
-
Cậu Nguyen Hai Long này mới vào diễn đàn ít lâu mà viết lách bốp chát nhỉ Có nhiều thứ để nói về trận đấu ngày hôm trước, nhưng chúng ta chỉ nói về 2 vấn đề đang thảo luận thôi nhé: 1. Hai tiền vệ cánh, 2. Del Piero.
Mình không nghĩ rằng hai cầu thủ đá cánh yếu đến mức không thể đá được trọn vẹn 90 phút khi mà cho đến khi ra nghỉ cả hai vẫn chơi tốt. Ai cũng nhìn thấy chính Pepe còn không tin là mình bị thay ra. Vấn đề thay 2 anh cánh này, theo mình, lí do là Del Neri muốn thay đổi triệt để phương án tấn công. Nếu triệt để, thì phải thay cả hai. Nếu chỉ thay 1, thì chiến thuật chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 không định hình được. Còn lại, vì sao không thay Del Piero mà lại là Pepe, thì đấy là chuyện của Del Piero.
Vì sao mình nói Del Piero là rào cản, là cái phanh của Juventus? Thì trước tiên, bạn phải nghĩ một cách sâu hơn về cái gọi là rào cản. Có một số trường hợp như thế này gọi là rào cản:
1. Anh đá dở trong khi cả đội đá hay: ---> Anh là rào cản.
2. Anh chơi tròn vai trong khi cả đội cần anh chơi hay: ---> Anh là rào cản.
3. Anh là đầu tàu, chịu trách nhiệm chính, anh có thể chơi hay, nhưng trong hệ thống có anh, kết quả trung bình của cả đội lại phập phù, thậm chí là kém: ---> Anh là rào cản.
Điểm qua 3 ví dụ cơ bản như trên, thì có thể thấy có những trường hợp chơi dở như Zebina hay Cannavaro mùa trước (lấy ví dụ gần đây cho dễ hiểu nhé) thì đương nhiên là rào cản của đội bóng. Cũng có những trường hợp khác, cầu thủ vô hình trở thành rào cản của đội bóng chứ không nhận thấy dễ dàng. Bạn có thể đặt câu hỏi về Ibrahimovic, Torres hoặc là Roberto Baggio. Dĩ nhiên là Ibrahimovic và Torres lẫn Baggio đều là ngôi sao lớn nhất ở Inter, Atletico, Juventus. Nhưng khi có họ, cả Inter lẫn Atletico, Juventus đều trồi trụt với những ước mơ cúp C1 (với Inter) và top 4 La Liga (với Atletico), Scudetto (với Juve). Câu trả lời là trong hệ thống có Ibrahimovic, Torres, Baggio thì ba đội Inter, Atletico, Juventus không phát huy được tính tập thể, không có kết quả ổn định. Vậy họ có phải là rào cản của đội bóng hay không?
Nói ngắn gọn như thế bạn cũng có thể tạm đồng ý, trở lại với Del Piero. Xét theo 3 cái ví dụ trên thì Del Piero đang rơi vào một nửa 2 và một nửa 3. Tức là, khi anh ta được đá chính ở vị trí tiền đạo cầm trịch, thì anh ta là người đứng mũi chịu sào. Anh ta cần là điểm sáng, điểm bùng nổ, điểm tiếp lửa, điểm lĩnh xướng cho cả đội bóng. Vậy mà anh ta chỉ chơi tròn vai (!).
Có lúc, anh ta chơi khá hay, tỏa sáng. Nhưng trong hệ thống có Del Piero hiện tại, thì tất cả đồng đội xung quanh không thể nào đồng loạt tỏa sáng. Anh không đủ năng lượng để truyền vào hay kích thích các đồng đội của mình. Nói cách khác, anh ta chỉ tỏa sáng (nếu có) một cách đơn lẻ. Vậy mà anh ta chơi nhiều nhất, ăn bóng nhiều nhất thì liệu Juventus có giành được kết quả khả quan và ổn định hay không?
Như mình đã nói ở bài trên: Ở vị trí của Del Piero, người ta cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt các đồng đội đi lên, tự mình ghi 15 bàn thắng và chuyền trên dưới chừng ấy đường bóng thành bàn thì mới mong trở lại làm ông kẹ Serie A và châu Âu được. Bây giờ Del Piero không đủ sức làm điểu ấy, thì đương nhiên anh ta trở thành rào cản của đội bóng. Mình tin rằng nếu huấn luyện viên tạo ra được một cú schock trong phòng thay đồ, mạnh tay và kinh nghiệm xây dựng một đội hình Juve không Del Piero thì sẽ có cơ may thành công hơn. Một đội hình không Del Piero thì sau thời gian mày mò tìm kiếm, mãi cũng sẽ xây dựng được một tập thể mới mẻ. Còn cứ giữ Del Piero ở trong đó, thì thời gian chờ đợi lại càng dài hơn nữa.
Trong 5 năm qua, chỉ có Capello làm được điều đó. Deschamps ở Serie B không thể làm vì thiếu quân nên Del Piero trở thành trụ cột. Ranieri thậm chí còn chịu đựng nhiều hơn Deschamps trong năm đầu tiên. Năm thứ 2, Ranieri bắt đầu xử không đẹp với Del Piero thì bị bật bãi. Ferrara định lợi dụng tình huống Del Piero chấn thương liên miên để loại hẳn anh ta, thì cuối cùng chính Ferrara bị loại bỏ. Zaccheroni cũng không. Bây giờ Del Neri có dám? Cho đến lúc này thì không. Mà một khi đã không dám, thì cơ may thành công lớn của Juventus gần như bằng 0. Như thế, bạn có đồng ý rằng Del Piero là rào cản của Juve hay không
Em là người luôn để ý đến những comment của anh Pavelvnr và luôn ủng hộ anh...Nhưng lần này thì có vẻ như không ủng hộ anh được roài...Anh là người dõi theo từng trận đấu, từng thời điểm, từng mùa bóng của Juve. Và em cũng vậy. Cũng có lúc em nghĩ "phải chăng alex là rào cản của Juve thật"...Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, phân tích kĩ càng, tỉ mỉ và chi tiết. Em thấy Del Neri có lí. Vấn đề với ông ta lúc này, không phải là dám hay không dám loại bỏ hoàn toàn Delpiero. Mà vấn đề là ông ta sử dụng Delpiero như thế nào? Em thì em hoàn toàn ủng hộ cách hlv này sử dụng Delpiero ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng dựa trên những bàn thắng và tầm ảnh hưởng của alex trong mấy trận vừa rồi. Trong 2 trận vừa rồi, alex ghi bàn và kiến tạo? Đồng thời cũng rất ít khi bỏ lỡ cơ hội...Vậy dĩ nhiên, cầu thủ đó tuy đã già và không phải là của thừa, cũng không cho đó là "rào cản" được...
Tất nhiên việc sử dụng Alex như thế nào cho hợp lí là 1 bài toán ko dễ mà cũng ko khó với Del Neri...
-
Thực ra với những kết quả của Juve sa những trận đấu vừa qua thì đó là điều khó có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn vào lối chơi của Juve, cách triển khai tấn công với những miếng đánh đa dạng, những pha đan bong nhanh, tốc độ...Vẫn có thể hi vọng được nhiều chứ...Những bản hợp đồng mới chơi đâu có tệ...Krasic hay Pepe cả Quar đều có dấu ấn mà...Chỉ riêng mấy ông hậu vệ cần phải xem xét lại...Nói tóm lại, ai không thích, chứ riêng tui, tui thích Juve mau lửa như thế này...Cộng với chút già dơ, lì lợm nơi phòng ngự, chắc chắn Juve sẽ lại chiến thăng thui...
Riêng trận tối nay gặp Udine...em đoán 3-0 cho Juve...ai dám chơi không? Chọn Juv châp 1 đứt đấy...
-
Từ hôm Juve 3-3 với Lech, có thấy mặt mũi anh PAVEL đâu
-
Em là người luôn để ý đến những comment của anh Pavelvnr và luôn ủng hộ anh...Nhưng lần này thì có vẻ như không ủng hộ anh được roài...Anh là người dõi theo từng trận đấu, từng thời điểm, từng mùa bóng của Juve. Và em cũng vậy. Cũng có lúc em nghĩ "phải chăng alex là rào cản của Juve thật"...Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, phân tích kĩ càng, tỉ mỉ và chi tiết. Em thấy Del Neri có lí. Vấn đề với ông ta lúc này, không phải là dám hay không dám loại bỏ hoàn toàn Delpiero. Mà vấn đề là ông ta sử dụng Delpiero như thế nào? Em thì em hoàn toàn ủng hộ cách hlv này sử dụng Delpiero ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng dựa trên những bàn thắng và tầm ảnh hưởng của alex trong mấy trận vừa rồi. Trong 2 trận vừa rồi, alex ghi bàn và kiến tạo? Đồng thời cũng rất ít khi bỏ lỡ cơ hội...Vậy dĩ nhiên, cầu thủ đó tuy đã già và không phải là của thừa, cũng không cho đó là "rào cản" được...
Tất nhiên việc sử dụng Alex như thế nào cho hợp lí là 1 bài toán ko dễ mà cũng ko khó với Del Neri...
Mùa này bán Diego (để mùa sau mua Dzeko và Cassano nhưng đó là thì tương lai), mua Quai mà đẩy Del lên băng ghế dự bị cũng chẳng phải là phương án tốt của Del Neri. Rõ ràng hiện tại vị trí CF của Juve khó ai có thể cạnh tranh với Alex nhưng Alex đã già và không có khả năng chơi bóng cường độ cao và đội bóng cần phải tìm người thay vị trí của anh. Juve vẫn rất cần Alex ít nhất trong nửa đầu mùa bóng và Juve vẫn còn 1 số người có thể có thể tin tưởng, có thể phát triển để lấp vào vị trí của Alex (Quai , Gio ...). Vấn đề là HLV và cầu thủ cùng hợp tác để có thể sử dụng Alex có hiệu quả nhất.
Mình thấy Del (sinh năm 74) hiện tại khá giống với tình trạng Ryan Giggs (sinh năm 73) của Mu. Năm ngoái Giggs là 1 biểu tượng, 1 cầu thủ già có ích của Mu, hơn nữa Giggs cũng có giá trị về tinh thần và hình ảnh (2 khoản này thì kém Alex nhà mình). Hlv Mu sử dụng Giggs có hiệu quả rất cao mùa trước nhưng cái quan trọng hơn là anh Giggs rất ngoan, không làm loạn hoặc đặt điều kiện với HLV.
Đương nhiên mình không dùng Mu và Giggs để so sánh với Juve và Del vì 2 người và 2 CLB này đang ở trong những điều kiện khác nhau nhưng rõ ràng từ hình ảnh của Giggs và Mu hy vọng Del và Del Neri có thể nhìn ra 1 số giải pháp về cách dùng người.
-
Trận này Del Neri nên giữ nguyên hàng tấn công như 2 trận trước,chỉ nên thay Melo bằng Sissoko thui vì như thế sẽ an toàn hơn cho hàng thủ và Pepe-Krasic sẽ có nhìu cơ hội kết hợp với nhau để hỗ trợ cho 2 tiền đạo uy
hiếp khung thành của Hanndanovic.Về hàng thủ thì..........ko biết nói sao bi giờ,thui thì cứ giữ nguyên cặp trung vệ Chiellini-Bonucci,chứ đưa Legrottaglie vào thì còn nguy hơn.2 cánh thì vẫn giữ De Ceglie và Motta là được rồi.Còn tiền đạo thì nên có sự thay đổi.Sao Del Neri ko thử xài Martinez kết hợp với Del Piero nhỉ.Nếu bế tắc thì đưa Quag vào.Từ sơ đồ 4-4-2 này có thể chuyển thành 4-5-1 và 4-3-3 rất nhanh.Nếu đang dẫn bàn thì khoảng phút 70 chuyển thành 4-5-1 với việc Pepe lui về và đưa Sali vào cùng phòng thủ cùng với cắm 1 mình Iaquinta ở trên.Còn nếu bị dẫn trước thì chuyển sang 4-3-3.Lúc đó Pepe sẽ được đẩy lên đá tiền đạo kết hợp với Quag và Iaquinta hay Amauri.Đó chỉ là dự đoán,mong sao mọi việc sẽ suôn sẻ
-
Cho Aquilani đá chính 1 trận xem nào
-
Cho Aquilani đá chính 1 trận xem nào
Del Neri : "Aquilani phải đợi"
-
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera
Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe
Del Piero, Quagliarella.[/div]
Dự bị: Manninger, Ferrero, Legrottaglie, Sissoko, Aquilani, Iaquinta, Amauri.
Forza Juve!!
-
Link xem trận này ở đau nhỉ các bác
Del Neri : "Aquilani phải đợi"
Tin này ở đâu vậy bạn
-
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus) link online
@Gaetano Scirea: football-italy.net
ăc, mới vào đã suýt thua
nhầm, suýt ăn bàn, trận này Juve áo trắng nhé
-
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera
Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe
Del Piero, Quagliarella.[/div]
Dự bị: Manninger, Ferrero, Legrottaglie, Sissoko, Aquilani, Iaquinta, Amauri.
Forza Juve!!
Đây là đội hình xuất phát hả bạn
-
hàng hậu vệ. Huhu
-
1 nháy, Bonucci
-
GOALLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BONUCCI
-
Goal rồi.Thánh gióng ghi bàn
-
Sau trận này Juve phải thay đổi đội hình thôi. Cho hai chú trung vệ làm tiền đạo
-
1-0 cho Juve
-
Có khi nào thử cặp tiền đạo là Bunucci với Chiellini không nhỉ!
-
Léo hôm nay có hai quả ngon quá. Quả đầu tiên bình tĩnh móc bóng qua đầu Di Natale, quả thứ 2 đá tung mõm đội bạn, bóng đi vào lưới.
Nhưng hàng thủ Juve vẫn như mọi khi
-
Lâu lắm rồi mới thấy Juve dẫn bàn trước .
-
Alex sút vẫn sắc lắm
-
Thấy Juve hôm nay chăm phạm lỗi hơn mấy trận trước.
-
pha ghi bàn đẳng cấp của Quag quag
-
2 -0. Haha
-
Lại 2-0 rồi
-
Quảg.2-0
-
2 nháy ! nhanh quá !
-
2-0 GOOOOOOOOOOOOOOOOOAl
-
một cú đá rất tin tế của Quag 2- 0nha
-
hnay sopcast ko thấy có link nhỉ. ??? ai có link ko chia sẻ với.
Thanks
-
Krasic đá tốt quá nhỉ
-
Cậu Quaglia làm nháy này hay thật! Hết trận lại hòa 3-3 ? Hy vọng là ko!
-
Chết bố con hàng Udinese đi. Trận này ra láo, chủ nhà dám chấp đại gia Juve à
-
Tuần này mình sẽ lại bình chọn cho chú tóc vàng Milos
-
hnay sopcast ko thấy có link nhỉ. ??? ai có link ko chia sẻ với.
Thanks
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus)
-
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
-
thanks
-
Krasic hòa nhập nhanh thật.
-
hnay sopcast ko thấy có link nhỉ. ??? ai có link ko chia sẻ với.
Thanks
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus)
link nè, mình cập nhật từ trang trước rồi mà
tiếc cho Bonucci quá, tí có bàn thứ 2
-
tị nữa thì 3 quả. Tiếc quá
-
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus) link online
@Gaetano Scirea: football-italy.net
ăc, mới vào đã suýt thua
nhầm, suýt ăn bàn, trận này Juve áo trắng nhé
Ai có link khác không, cái này giật quá
-
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus)
link nè, mình cập nhật từ trang trước rồi mà
tiếc cho Bonucci quá, tí có bàn thứ 2
trang này xem không đc, quá giật, huhu
-
Ù.Giật thật
-
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
cái này cũng ngon này, trận này đá được đấy nhỉ, hi vòn ko thấy 3-3
-
2 phát rùi mà chưa được xem cả? mạng cùi bắp quá! Sopcast ko co link mới đau chứ!
-
Không ai co link khác ah
-
hic, mọi người kêu giật làm mình cũng giật theo, ứ xem được nữa rồi
-
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
Link ngon! thanks.
http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus (http://atdhe.net/24394/watch-udinese-vs-juventus). link này hơi lởm!
-
.Link sous đưa xem tốt đó
-
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
cái này cũng ngon này, trận này đá được đấy nhỉ, hi vòn ko thấy 3-3
cái này còn giật hơn cả cái kia, hm nay bên Anh có trận ManU vs Liver hay thế mà còn bỏ, thế mà không có link để coi huhu, đời buồn quá
-
Link anh Sou coi đã thật
-
Hix sao Juve đá ko bao giờ mình xem được vậy hix link giât quá đành chỉ biết cập nhật tỉ số thôi hix'
-
Del ngã đẹp quá mà không kiếm được quả phạt!
trận này Juve lấy công bù thủ rồi!
-
Link ngon! thanks.
Làm thế nào để xem được, phải down à
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
-
Làm thế nào để xem được, phải down à
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
Down cái plugin đi. Lần sau lại xem, nhiều link phết
-
ok rồi
-
Inter thua 1 quả rồi...trận này win thì có cơ hội lên top đó
-
Giật quá! Đành cập nhật kết quả vậy
-
Melo thấy ăn thẻ suốt ngày
-
Chú Melo lại ngứa vẩy rùi! coi chừng red card
-
thế là đủ rùi. Tiếp tục đi Juve
-
Mar 3-0
-
KRASIC - N° 1
-
Marchisio, pha tấn công đẹp nhất của Juve từ đầu mùa giải
-
Ngon quá 0-3 :x
-
Lại là số 8 kìa. 3-0 rồi. Ko biết có 3-3 ko?
-
3 nháy ! đá như lên đồng!
-
3-0, Marchisio
-
Tuần này Alex chơi xung quá. Trận này có nhiều quả xử lý đúng phong cách Alex.
-
Phát này đẹp nhất nè I Love Marchi
3-0
Ko tin là 3-3 nữa!
-
3 -0 Juve chơi bây giờ chơi tấn công đẹp mắt ko thua đội nào
-
3 trái, Krasic đá hay quá, trận nào hàng công Juve cũng bắn bùm bùm ra nhỉ, xem sướng phết
-
Công khá hay.Krasic đá tuyệt thật
Chống phản công mới tạm được thôi
-
3 nhát nhá.Forza JUVE!!
-
Thế là hỏng mất dự đoán trận này rồi. Dạo này Juve tấn công khiếp quá, trận nào cũng 3 nháy (trận này có khi còn hơn ). Hi vọng hàng thủ không dở như mấy trận trước
-
Hôm nay Juve lên đồng rùi. Hi vọng hiệp 2 giữ được thế trận này
-
Bàn của Marchisio đẹp quá
-
Hôm nay mình dự đoán Juve thắng 3-1.Được 1 nửa chỉ tiêu rồi
-
1 hiệp đấu tốt của Juventus. Kiểm soát bóng tốt, tấn công đa dạng, tất cả các tuyến đều ghi bàn từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Ghi bàn trong nhiều tình huống, từ cố định, tấn công đến phản công. Khả năng chống phản công cũng rất tốt, biết cách phạm lỗi chiến thuật. Vote cho Del Piero, Krasic, Marchisio, Bunucci
-
Hỏi tí là các bạn muốn H2 Juve đá thế nào?
-
Dự đoán 2-0 nó làm cho 3 trái nhưng chắc cũng được 1 điểm.Dự đoán
thằng Inter thua hy vọng được nhát nữa hehe
-
chẳng có link mà coi. chán đành chuyển kênh coi Man U vậy, trận này Juve thắng chắc rồi.
-
xem cũng được, chỉ tiếc là vừa mở xem thấy trọng tài thổi còi nghỉ rồi
-
Hiệp 2 chắc nên đưa Amauri với Aquilani ra sân để tìm cảm giác bóng
-
quả này mà 3-3 nữa thì .....
-
tỉ lệ kiểm soát bóng có lúc lên 61%! Tỉ lệ giống barca đá quá!
Đang nghi Udinese nằm trận này để bán được giá chú Pepe!
Juve làm thêm vài nháy có khi mùa sau bán Iaquin lại quả đấy chứ!
-
em thì chỉ 1-0 là đủ rồi ko cần nhiều
-
Hiệp 2 Juve sẽ đá trùng xuống và sẽ bị thủng lưới. Điều đấy ko tránh được, vì sức người có hạn
Hiệp 2 nên đưa Amauri vào thay Alex, Sissoko vào thay Melo. Cuối trận Aquilani vào thay Pepe
-
Hic , em xem link nào cũng giật, chán quá ( ... trận này Juve đá hay mà ko được xem:-<
-
CÓ nằm mơ cũng không tưỏng tượng là dẫn đến 3 bàn.Làm 1 set tennis đi JUVE!
-
Inter vẫn đang bị dẫn .Nhìn cảnh Inter bất lực thật sướng
-
Trong những cầu thủ tấn công của Juve trong hiệp 1 thì có lẽ Pepe yếu nhất, cánh trái hầu như không phát huy gì cả. Chắc do Pepe xúc động quá khi chống lại đội bóng cũ
-
Juve hầu như làm chủ trận đấu, cầm bóng nhiều. Tuyến giữa đá khá tốt. Chỉ lo hiệp 2 mấy ông hậu vệ thui
-
Inter vẫn đang bị dẫn .Nhìn cảnh Inter bất lực thật sướng
Mình đoán Palermo thắng 2-1, nhưng mà nếu giữ được 1-0 cũng ổn rồi
-
Có 1 người STT 60 dự đoán Juve thắng 3-0!
-
Hàng thủ của Juve mà cũng chơi hay như khi ghi bàn thì năm nay ẵm Scu chắc, cuối mùa không khéo Chiellini hay Bonucci là vua phá lưới thì bỏ mẹ
-
Hiệp 2 chắc là chủ động nhường lại thế trận
-
Hiệp 2 Juve sẽ đá trùng xuống và sẽ bị thủng lưới. Điều đấy ko tránh được, vì sức người có hạn
Hiệp 2 nên đưa Amauri vào thay Alex, Sissoko vào thay Melo. Cuối trận Aquilani vào thay Pepe
Quá chuẩn !
Thay Merlo trước (khoảng 55) rồi thay del (50-55) và thay Aqui vào (khoảng 70) đá 4-5-1 cho Quai ra cánh.
-
Trong những cầu thủ tấn công của Juve trong hiệp 1 thì có lẽ Pepe yếu nhất, cánh trái hầu như không phát huy gì cả. Chắc do Pepe xúc động quá khi chống lại đội bóng cũ
Pepe trận này đá khá thấp để chăm sóc Sanchez
-
Bàn đầu tiên phải tính cho Chiellini mới đúng , Bonucci lao vào sút nhưng chưa hề chạm bóng .
Không xem nổi nên phải vào youtube xem quay chậm , trận trước cũng vậy .
-
Có 1 người STT 60 dự đoán Juve thắng 3-0!
và tất nhiên sẽ là đoán sai.
Mình lại không nghĩ Juve bị thủng lưới. Udenise có dấu hiệu buôn rồi. 6 -0 why not?
-
H2 đã có thay người chưa nhỉ mấy bác
-
Udinese chuyển sang đội hình 4 hậu vệ rồi, hiệp đầu chơi 3 hậu vệ bị Juve khoét cánh cho tan tác.
-
Hic , em xem link nào cũng giật, chán quá ( ... trận này Juve đá hay mà ko được xem:-<
Có ai xem trận Mu - Live ko nhỉ? có 6 phút mà 2 bàn thắng. Dạo này thằng Mu có hàng thủ giống Juve quá
-
tôi xem nè.
Mỗi lần Tores ngã là 1 bàn thắng
-
Có 1 người STT 60 dự đoán Juve thắng 3-0!
Bạn ấy dự đoán đúng tỉ số hiệp 1 thôi
-
me. ki.e^'p bọn K+, có khi phải tổ chức biểu tình pha mi.a nó cái đại lý của chúng nó đi chư thế này ko thể chấp nhận đựoc nữa rồi!:@:@:@:@
-
Link của Sous sao tự dưng mất tín hiệu rồi
-
Vừa thoát 1 quả, hàng thủ vẫn lỏng lẻo như thường thấy
-
Alex out, Iaquinta in
-
Link của Sous sao tự dưng mất tín hiệu rồi
vẫn xem tốt, Quinta vào thay Alex, sao thay sớm thế, CĐV vỗ tay nhiệt tình chào Alex ra sân
-
Grygera đá ghê quá. Hổng toang hoác
-
H2 thấy bóng chủ yéu lăn trên phần sân Juve
-
tự nhiên bị mất tiếng bình luận, nghe mấy ông Ý xì xà xì xồ vui tai phết
Quin ta vào ko biết có làm ăn được gì ko hay lại toàn ôm đầu như mọi khi
-
Alex với Quag nhìn mặt hao hao giống nhau nhỉ
-
Bây giờ muốn xem Aquilani xỏ giày ra sân thôi
-
Grygera đá ghê quá. Hổng toang hoác
Haha. Iquinta tị nữa được quà
-
Quinta ko muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ à :|
-
Quinta cũng biết rê dắt đấy chứ nhở
-
trận này mình khỏi lo bị ghi bàn, hàng công Udinese đang kém nhất mùa này, 2 trận 1 bàn, hết trận này nữa là 3 trận 1 bàn
-
Lâu lắm mới thấy Pepe tấn đấy
-
Alex ra sân nhường lại những quả đá phạt cho Pepe và cầu thủ này đã xuất hiện nhiều hơn và cũng chơi năng nổ hơn hiệp 1
-
Del Neri trận này muốn thể hiện lắm rồi đấy , nếu mà hòa nữa thì chắc là lên thớt
-
Thế trận bắt đầu nhạt rồi
-
Pepe hiệp 2 mới thể hiện đây này
-
pepe chỉ có sức ko mưu
-
Inter gỡ hòa rồi
Lại Eto'o.chú này dạo này có duyên khiếp
-
Marchisio đang cải thiện khả năng sút xa, không nhanh là mất chỗ vào tay Aquilani như chơi đó
-
Hic , đang mong Inter thua để Juve kiếm được cái scudeto mùa này
-
thằng ngựa eto, gỡ hòa rồi...
-
Pepe đang rất xung, lên công về thủ nhịp nhàng. Thước ngắm của Marchisio có vấn đề
-
Krasic vẫn đá nhiệt nhất
Khoái chú này lắm rồi
-
link này xem vẫn tốt: http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c910eb06bba1)
Nhìn hiệp 2 Juve đá lớm quá
-
hú hú xém tí nữa eto làm trái nữa
benitez nhìn mặt đần quá, hên mà không là hlv juve hehe
-
Phải Del Neri vừa kiss đầu Melo k ?
Melo out, Sissoko in.
-
Mặt lợn đã rời sân trận này ko nóng trong người lắm nhưng cũng đá kiếm được 1 cái thẻ
-
http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&a...9&lid=40722 (http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&c=40722&lang=en&eid=53889&lid=40722)
đỡ giật hơn đấy cả nhà.nhưng mà mờ lắm
-
ko biết mình có nhìn nhầm ko nhưng hình như Amauri đang chạy khởi động ngoài sân ah
-
he he, Alex đang chỉnh cho các em, vừa rời sân cái là lên băng ghế chỉ đạo luôn
-
Sao ko tung Aquilani vào nhỉ
-
Thẳng Etoo nó làm quả nữa rồi chán quá
-
mợ, Eto nó cắn phát nữa rồi
-
Hic , đang mong Inter thua để Juve kiếm được cái scudeto mùa này
mơ vừa thôi.
Stop cái Scudetto đi . Chỉ mong trở lại dự cúp c1 trước đã
-
xem mà chán.chắc không còn gì nữa rồi
-
hú hú xém tí nữa eto làm trái nữa
benitez nhìn mặt đần quá, hên mà không là hlv juve hehe
nó làm trái nữa rồi . toi cái dự đoán của mình
-
thôi!Motta ôm chân rồi!Ra thay cho Legro vào vậy
-
4-0 hehe
-
Đúng pha bóng sở trường của anh Vicenzo IaQuin
-
4 -0. Cố 2 quả nữa đi Juve
-
yeah, cuối cùng Quinta đã ghi bàn lại
-
Đẳng cấp!Iaquinta nổ súng rồi!!!
-
4-0 hình như Udinese đã buông xuôi rồi
-
Vicenzo mở tài khoản rồi
-
IAQUINTAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
-
Iaquinta, 4 trái, đúng là không còn Juve của ngày xưa nữa rồi
-
Q9 đã nhả đạn
-
Anh Ia bị sao mà thẻ vàng thế , chạy ra chỗ Udinese ăn mừng à
-
Kinh vật! 4-0!
-
4-0 rồi Iqaquinta
Legro vào sân rồi có nghĩa là Aquilani không được vào à
-
4-0 mà sao Ia lại bị thẻ vàng vậy trời
-
quả thứ 4. Juve đã vào guồng. Hy vọng trận sau đá cũng máu lửa như trận này.
Là Motta ra sân! Juve thử nghiệm hàng phòng ngự mới.
-
Cẩn thận ko nó chém cho gãy chân đấy các anh ạ!!
-
Ghi 10 bàn/3 trận.Ko hiểu đang xem đội nào đá nữa
-
Qúa tuyệt !!! 4-0 !!! Thi đấu quyết liệt hơn trận trước nhiều !!! Hi vọng nhiều trận như vậy nữa
-
Trận này ghi quá 3 bàn là an tâm rồi , ko sợ bị 3-3 nữa
-
Trận này Storari chứng minh không phải anh đứng trên sân chỉ để đủ người
-
F5 liên tục, còn mấy phút nhỉ
-
Cẩn thận ko nó chém cho gãy chân đấy các anh ạ!!
lo nhất là mấy anh cựu Udinese đó, Motta đã phải rời sân rồi
Ghi 10 bàn/3 trận.Ko hiểu đang xem đội nào đá nữa
3 trận thua 7 bàn mới là không hiểu đang xem đội nào đá chứ
-
Pepe câu giờ àh hehe
-
77' Vincenzo Iaquinta (Juventus) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố
dã man con ngan
-
Chiến thắng đầy tay.À quên đầu tay.Cố gắng phát huy !!
-
Tớ cảm giác bộ tứ Motta-Legrotalie-Bonucci-Chiellini đá kín hơn đó
-
chiến thắng đầu tiên
mong là sẽ giữ đc phong độ ntn
-
suýt được 5 nháy, vậy là trận đầu biết mùi chiến thắng
-
Xong. Cuối cùng thì cũng đã chạy đà đến chiến thắng
-
Hiệp 2 đá chậm dãi hơn, các chú udi chán ko cả muốn đá mà mấy chú Juve nhà ta ko biết tận dụng.
-
Một hình ảnh đẹp sau trận đấu: các cầu thủ Juve tặng áo cho cổ động viên trong tiếng vỗ tay giòn giã
-
thắng rùi hihi
-
khóa sổ 4-0
Krasic no1.2 đường kiến tạo
-
Krasic trận này có 2 đường chuyền thành bàn.Thích ứng nhanh với serie A đó
-
Hiệp 1 Juve tấn công cánh phải, Pepe ở cánh trái mất tích; hiệp 2 tấn công cánh trái, Krasic ở cánh phải mất tiêu
-
Roma chán quá. Tưởng chắc thắng lại hòa chứ
Krasic vẫn đá tốt đó thôi. Có điều thiên về cánh kia hơn. Chứ không lần sau Pepe tự ái không đá nữa thì chết
-
Hic , mạng lỏm ko coi đc ........ chỉ thấy 4-0 vãi cá linh hồn ra . Mừng thì mừng vì Juve đã biết chiến thắng nhưng là 4-0 thì xem ra ko biết nên mừng kiểu nào đây , mình ko phải fan của Barca mà
-
4-0 bằng với
thằng Inter rùa 2-1, chán
-
Thực ra với những kết quả của Juve sa những trận đấu vừa qua thì đó là điều khó có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn vào lối chơi của Juve, cách triển khai tấn công với những miếng đánh đa dạng, những pha đan bong nhanh, tốc độ...Vẫn có thể hi vọng được nhiều chứ...Những bản hợp đồng mới chơi đâu có tệ...Krasic hay Pepe cả Quar đều có dấu ấn mà...Chỉ riêng mấy ông hậu vệ cần phải xem xét lại...Nói tóm lại, ai không thích, chứ riêng tui, tui thích Juve mau lửa như thế này...Cộng với chút già dơ, lì lợm nơi phòng ngự, chắc chắn Juve sẽ lại chiến thăng thui...
Riêng trận tối nay gặp Udine...em đoán 3-0 cho Juve...ai dám chơi không? Chọn Juv châp 1 đứt đấy...
hic! Tưởng đoán đúng, ai dè ...Nhưng thui,. thế càng mừng...Đấy, bây giờ thì bà con lại tha hồ tung hô "Juve muôn năm"...Chẳng nói trc được điều gì...Nhưng thú thật...Với bất kì đội bóng nào...Chỉ cần thi đấu hết mình, lăn xả là các tifosi "yêu" roài...Mọi người cứ nản và phàn nàn về mấy trận trước...Theo tui, đó là điều bt...Trận thắng hum nay ko có gì bất ngờ cả...Đó là điều tất yếu của 1 đội bóng biết chơi tấn công và ngày càng hoàn thiện khả năng phòng ngự từ xa...
Thực ra, điều tui vui nhất ở mùa bóng này...Đó là các cầu thủ Juve biết chơi tấn công...Khi bị dẫn bàn trước vẫn bật lại được...Dù đối phương phòng ngự co cụm...Thực ra thì ngay cả đội quyển quốc gia Italia và ngay một số câu lạc bộ khác cũng ít khi làm được thế. Hầu hết chỉ chơi phản công giỏi...
Đó là điều khác biệt mà Juve có ở mùa này...Nhìn những bước chạy dũng mãnh của krasic, sự lì lợm trong từng cú đi bóng của Pepe, kí thuật của Quar...Trong tương lai, đây sẽ là 1 tập thể mạnh.
-
Sao Quag đầu trận có mấy quả chuyền cho Del tốt hơn mà lại sút nhỉ ? Cá nhân hay ko thấy ?
Nói chung trận này thắng ngon quá , lấy lại niềm tin cho anh em fans
-
gớm, đông vui ghê. Em vừa đi học về, thấy kết quả mà choáng. Chỉ tiếc Liver thua MU 3-2, kay quá
-
Sao Quag đầu trận có mấy quả chuyền cho Del tốt hơn mà lại sút nhỉ ? Cá nhân hay ko thấy ?
Nói chung trận này thắng ngon quá , lấy lại niềm tin cho anh em fans
Bản chất của chú này là thế mà. Tham lắm. Mấy trận trước cũng có vài quả thế rồi. Có vẻ thích đá cắm hơn
-
Trận nào cũng đá như thế này thì mình làm sao mà vỡ mộng được nhỉ?
Chúc mừng chiến thắng giòn dã của Juve
-
Juve cứ đá như thế này thì có mà hết cả mùa giải cũng không ai đoán đúng được tỷ số đâu.
-
E vừa ngó qua chương trình 360 thể thao của vtv3.ông blv Khắc Cừơng nói là"juve đã có chiến thắng bất ngờ 4-0 trứơc udinese":-).vậy là sao nhỉ các bác.do udinese quá mạnh,hay juve bị coi thừơng,hay là mấy ông nhà đà i ngu quá nên phát biểu lung tung
-
Hehe, h hàng công Juve ác liệt nhất Serie A.
-
E vừa ngó qua chương trình 360 thể thao của vtv3.ông blv Khắc Cừơng nói là"juve đã có chiến thắng bất ngờ 4-0 trứơc udinese":-).vậy là sao nhỉ các bác.do udinese quá mạnh,hay juve bị coi thừơng,hay là mấy ông nhà đà i ngu quá nên phát biểu lung tung
Theo mình thì là do mấy th BLV ngu quá nên phát biểu lung tung ấy mà
-
Mùa trước sau khi thắng oanh liệt Inter là thua vỡ mặt trước Munich, sau khi đại phá Sampdoria là bị Napoli vờn ngay ở Stadio Olimpico..v..v...
Nói chung là tình hình này Juve phải biết giữ đôi chân trên mặt đất.
Haizz...Bây giờ lo chả biết cậu Motta sao.Hy vọng chỉ là chuột rút. Chứ ko chỉ còn anh Grygera và Rinaudo đá được hậu vệ phải. Còn Salihamidzic đang nằm trong diện chờ thanh lý với Grosso.
-
Mùa trước sau khi thắng oanh liệt Inter là thua vỡ mặt trước Munich, sau khi đại phá Sampdoria là bị Napoli vờn ngay ở Stadio Olimpico..v..v...
Nói chung là tình hình này Juve phải biết giữ đôi chân trên mặt đất.
Haizz...Bây giờ lo chả biết cậu Motta sao.Hy vọng chỉ là chuột rút. Chứ ko chỉ còn anh Grygera và Rinaudo đá được hậu vệ phải. Còn Salihamidzic đang nằm trong diện chờ thanh lý với Grosso.
Nhưng khả năng cao là trận sau nghỉ, vì chỉ còn có 3 ngày để chuẩn bị thôi. Có khả năng Juve sẽ ra sân với cả 4 trung vệ cũng nên. Rinaudo đá cánh phải, Chiellini đá cánh trái.
Hy vọng trận sau Alex sẽ nghỉ. Nhưng hơi khó, vì Alex đang đá như cầu nối giữa tiền vệ và tiền đạo cắm. Lại khá hợp với của Milos
-
Truyền nhân Nedved mà, có cạ rồi. Hehe. Mong giovinco sớm trưởng thành. Mà ko biết Moggi nói gì nhỉ? Đợi chờ tin anh. Hehe
-
Trận này về mặt tấn công thôi, chứ phòng ngự vẫn chưa nói lên điều gì khi hàng công của Udi là quá yếu
-
Làm một phát 4-0 thật là ngoạn mục, không được xem trận đấu này nhưng nhòm tỉ số thấy mát lòng mát dạ lắm rồi.
Lại tiếp tục một hi vọng mới ở Juve thân yêu...
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]gớm, đông vui ghê. Em vừa đi học về, thấy kết quả mà choáng. Chỉ tiếc Liver thua MU 3-2, kay quá [/quote]
Chú này 2 pha à, thích Juve mà tiếc Liverpool. Hôm qua ở nhà có thằng dùng Internet chung nó xem Sopcast trận MU-Liverpool hút hết băng thông làm ko xem được trận Juve mấy phút đầu, nói nó stop đi nó ko chịu. Tức mình cho 1 nhát kéo vào dây mạng của nó, xong ta xem ngon lành nhìn cái mặt ngơ ngác của nó đến là ngu
-
Thích cả Juve lẫn Liv thì có sao
-
Nên quen dần với các bàn thắng đến ào ạt cũng như những bàn thua đến quá dễ dàng .
Có vẻ Juve đang giống với điều mình đoán từ đầu mùa .
-
Hy vọng vào một tương lai tươi sáng
-
Nên quen dần với các bàn thắng đến ào ạt cũng như những bàn thua đến quá dễ dàng .
Có vẻ Juve đang giống với điều mình đoán từ đầu mùa .
Mỗi đội bóng sẽ mang phong cách thi đấu của chính huấn luyện viên của đội bóng đó. Del Neri không phải là một huấn luyện viên giỏi trong việc xây dựng một đội bóng chơi phòng ngự thực dụng (bản sắc của Juve) nên việc Juve chơi hơi phóng khoáng quá so với kì vọng của chúng ta cũng là dễ hiểu. Nhưng Del Neri có vẻ đang xây dựng được một tập thể gắn kết và biết hướng về mục tiêu chung của đội, và đặc biệt là mục tiêu đó là rất thực tế (lọt vào top 4). Điều này đem lại cho mỉnh cảm giác tin tưởng, không bấp bênh như Ciro Ferara năm trước, đá bấp bênh nhưng lại liệt vào danh sách ứng cử viên vô địch.
-
Melo thấy ăn thẻ suốt ngày
Thì ông nội đó vốn nóng tính mà,nói thì hơi nặng nhưng hình như Melo ko khôn thì phải.Gặp phải đối thủ nào cỡ như Robben hay Ronaldo chắc Melo nổi xung lên mà kungfu thì trận đó chỉ khổ cho Juve.Ko phải Melo đá ko hay mà tại do Melo ko khôn ngoan gì cả.Sao ko học hỏi Makelele nhỉ,chú này đá về khả năng thì khỏi chê mà còn rất khôn ngoan và tỉnh táo nữa.Giá mà Melo học được từ Makelele thì chắc anh ý sẽ trở thành 1 tiền vệ giỏi chứ nhỉ
Del Neri phần nào đã chứng minh được tài cầm quân của mình khi ông đã xây dựng cho Juve 1 cách chơi rõ nét và có bài bản nhưng lối chơi ấy còn bất hợp lý vì ko có sự hài hòa giữa công và thủ.Trận nào Juve cũng ghi bàn nhưng ko lẽ với những đối thủ chicken mà cũng bị thủng lưới là sao.Đâu phải trận nào các cầu thủ cũng đá hay và ghi bàn như cái máy đâu,phải chú trọng phòng thủ hơn xíu.Tuy Del Neri có phong cách riêng của mình nhưng hình như ông đã quên bản sắc của Juve chính là phòng thủ cơ mà.Nếu khắc phục được điểm yếu cố hữu trong suốt mấy mùa giải qua thì việc "rinh" Scudetto và E.L ko phải là ko thể
-
Cần phải phòng ngự chặt chẽ hơn hàng công như vậy là đã tạm ổn rồi Pepe và Krasic đá tốt quá đi
-
Nên quen dần với các bàn thắng đến ào ạt cũng như những bàn thua đến quá dễ dàng .
Có vẻ Juve đang giống với điều mình đoán từ đầu mùa .
Có lẽ đấy là JuveDelNeri. Hôm qua hàng thủ vẫn chưa ăn ý chút nào. Khoảng cách giữa hai trung vệ và hai hậu vệ biên vẫn mênh mông quá.
Hơn nữa tiền vệ cánh tấn công không lui về phòng thủ, nên toàn bị đội bạn khoét.
Bonucci và Chiellini vẫn không hợp cạ lắm, mặc dù phong độ cá nhân là khá ổn
-
Juventus đã bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị đón tiếp Palermo vào tối thứ 5.
Martinez và Rinaudo vẫn tập riêng và sẽ có thể tập luyện cùng đồng đội vào tuần tới.
Amauri đã hoàn toàn bình phục và phải đấu tranh để có 1 vị trí chính thức, khi Alex và Quag vẫn là cặp tiền đạo chủ lực. Iaquinta cũng đã có màn khởi động khá ấn tượng.
Thời gian tới "ông nội" Alex sẽ có thêm thời gian để đánh golf
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F83%2FC_3_Media_1135783_immagine_l.jpg&hash=261431b0351d3f4b6b0cf94d81306b6f470416d8)
-
Có lẽ đấy là JuveDelNeri. Hôm qua hàng thủ vẫn chưa ăn ý chút nào. Khoảng cách giữa hai trung vệ và hai hậu vệ biên vẫn mênh mông quá.
Hơn nữa tiền vệ cánh tấn công không lui về phòng thủ, nên toàn bị đội bạn khoét.
Bonucci và Chiellini vẫn không hợp cạ lắm, mặc dù phong độ cá nhân là khá ổn
Hai chú này cùng phong cách, đều là dạng hậu vệ kèm người.Có lẽ năm nay Chie sẽ phải hi sinh để Bonucci dâng cao hơn còn mình thì lùi về bọc lót(trước đây là Canna),mà nghe nói kênh true sport 6 có chiếu Serie A,có ai biết thuộc đài nào ko?tui tìm ko thấy, xem mãi qua mạng chán quá!
-
không có chiều đài nào hết anh nhịn ăn sáng đăng ký K+ đi rồi coi cho đã
-
K+ hình ảnh thì đẹp,nhưng BLV nhì như S hit.Nói như hết hơi
-
Bắt đầu dự đoán trận gặp Palermo thôi nhỉ, dự đoán Juve thắng nhẹ nhàng 2-0 Palermo cũng đang có khởi đầu không tốt khi mới chỉ dành được 1 điểm sau 3 vòng
-
Juve là ke Palermo lắm.Toàn thua đau.Năm nay hi vọng sẽ khác
-
Năm ngoái Juve toàn bị Parlemo hạ nhục
-
Xem video 4 bàn thì thấy bàn của Marchisio là có vẻ phối hợp đẹp ... 3 bàn còn lại rùa rùa sao đấy
-
không có chiều đài nào hết anh nhịn ăn sáng đăng ký K+ đi rồi coi cho đã
Có chú nói mở True sport có chiếu Serie A mà, ko phải là ko đủ tiền mua K+ MÀ VÌ GHÉT NÓ nên ko muốn dùng,chứ đầu tư thì đâu phải nhiều, có điều khả năng mình đầu tư xong năm sau thằng khác mua bản quyền thì mình lại chuyển thằng khác à?Hơn nữa cũng là một hình thức phản đối thôi.
-
Mấy bàn mấy trận trước thì đúng là chưa có nét thật chứ trận vừa rồi ngon lành mà. Bàn đầu tiên từ pha bóng cố định nhưng một hậu vệ lên tấn công coi như phần thưởng (Chiellini cũng xông vào nhiệt tình, hậu vệ Juve máu thiệt ), còn 3 tình huống ghi bàn sau đều có bài tất mà, đặc biệt các cầu thủ xử lí bóng rất tự tin chứ không rập khuôn rồi bế tắc, tăm tối như mấy trận trước. Không biết có phải do tâm lí tốt trước đối thủ yếu không nhưng rõ ràng là dấu hiệu tốt, rất tốt
-
Sau vài trận thì chưa thể nói có thể nhìn được hình hài một Juve-DelNeri. Nhưng theo truyền thống của những đội bóng mà Del Neri dẫn dắt thì có thể phân tích lối chơi của Del Neri là "Nhanh, nhanh nữa, nhanh hơn nữa".
Tất cả các đợt tấn công được tổ chức dồn dập, lớp này tiếp lớp khác. Ngay cả những hậu vệ cũng được cổ vũ lao lên tấn công.
Điều này có thể đem lại những trận thắng như vỡ bờ nhưng sẽ dễ dàng gãy vụn trước những đội bóng được tổ chức tốt (Như Juventus trước đây).
Nhược điểm thứ 2 là khoảng cách giữa các tuyến rất khó được duy trì dưới cường độ cao. Hai trung vệ sẽ phải di chuyển để đảm bảo khoảng cách với hai tiền vệ trung tâm, đồng thời phải ăn nhịp với hai hậu vệ biên.
Trận đấu với Palermo sẽ khiến Juve rất khó khăn. Vì Palermo có 1 hộ công thực sự, Pastore, người có thể điều tiết được nhịp độ trận đấu. Palermo cũng có những cầu thủ có tốc độ như Casani, Hernandez (cánh phải), Balzareti (cánh trái). Họ cũng có những phương án sút xa như Micoli, Pastore.
Hơn nữa khi thi đấu trên sân khách, Palermo sẽ lựa chọn giải pháp phòng thủ phản công với tốc độ cao.
Túm lại chìa khóa thành công của Juve sẽ là cặp tiền vệ trung tâm, phải đá rát để chống phản công.
-
Vậy thì em ủng hộ cặp Sissoko và Melo để bẻ gãy vụng những đợt tấn công của Parlemo còn Tấn công chủ yếu khoét sâu vào hai cánh đi
-
Cặp Sissoko với Melo thất bại trong trận đấu ở Europa League mới đây rồi nên chắc không được sử dụng nữa đâu. Có thể Juve vẫn đá với Marchisio và Melo ở giữa sân. Nếu xem trận đấu giữa Juventus với Sampdoria và nhìn vào kết quả Sampdoria - Bremen ở vòng sơ loại Champions League năm nay thì đúng là vẫn chưa có gì yên tâm với đội hình, lối chơi mới của Juve-Del Neri hết. Nếu gặp các đối thủ chơi cởi mở chúng ta có thể thắng khi hàng công chơi tốt hơn đối phương. Ngược lại gặp phải các đội chơi đầy toan tính thì Juve chắc cũng chỉ chơi tưng bừng rồi thua như Sampdoria thôi.
-
Sau vài trận thì chưa thể nói có thể nhìn được hình hài một Juve-DelNeri. Nhưng theo truyền thống của những đội bóng mà Del Neri dẫn dắt thì có thể phân tích lối chơi của Del Neri là "Nhanh, nhanh nữa, nhanh hơn nữa".
Cũng ko phải thế, nếu xem Chievo ngày xưa cũng như Samp thì họ thi đấu rất tưng bừng với các đội nhỏ nhưng cũng rất toan tính khi gặp đội lớn. Mình vẫn nhớ ngày xưa Juve thi đấu chật vật thế nào khi đá với Chievo, cực kỳ chắc chắn. Hồi đó đã tự hỏi tại sao Del Neri ko được các đội bóng lớn mời. Mùa trước Samp cũng thắng các đội lớn trên sân nhà, nếu chỉ dựa vào triết lý đó thì ko thể làm thế được đâu. Mà nên nhớ cả Chievo và Samp đều giới thiệu ra nhưng trung vệ tuơng đối tốt mà trước đó ít ai để ý như: Legrottaglie và Lucchini.
-
Nếu bạn đã xem kỹ thì trận nào toan tính cũng chết, mà còn chết đậm là khác.
Lối đá của Del Neri mà có bàn thắng sớm thì dễ khiến đội bạn sợ hãi, nhưng nó mà chấn tĩnh lại rồi, đâm hai phát là chết ngay.
Thế nên Chievo, Atalanta hay Samdo đều bay cao buổi sớm, hạ cánh chiều tà, rồi vật vã ngoi lên trước khi hạ màn. Chủ yếu là do thể lực và tâm lý
-
Nếu bạn đã xem kỹ thì trận nào toan tính cũng chết, mà còn chết đậm là khác.
Lối đá của Del Neri mà có bàn thắng sớm thì dễ khiến đội bạn sợ hãi, nhưng nó mà chấn tĩnh lại rồi, đâm hai phát là chết ngay.
Thế nên Chievo, Atalanta hay Samdo đều bay cao buổi sớm, hạ cánh chiều tà, rồi vật vã ngoi lên trước khi hạ màn. Chủ yếu là do thể lực và tâm lý
Cũng chỉ biết trông mong vào đà hưng phấn thôi . Năm ngoái Ferara và Zac làm Juve mất giá ghê quá , ít ra De Neri cũng thổi được chút ít tinh thần . BLD chọn De Neri thì đã chấp nhận phong cách của HLV này rồi .
Có lẽ Juve cũng sẽ thay tướng trong khoảng 2 mùa giải .
Lippi trở về làm nhiệm vụ cố vấn thì hay quá , nhưng rất khó chen chân vào ekip hiên nay lắm .
-
Hàng thủ của Juve vẫn làm mình không an tâm chút nào mà đối thủ lần này lại là Parlemo khắc tinh của Juve nữa chứ lo quá đi
-
Hàng thủ của Juve vẫn làm mình không lo lắng chút nào mà đối thủ lần này lại là Parlemo khắc tinh của Juve nữa chứ lo quá đi
thằng này nói linh ta linh tinh gì thế ?
Palermo thấy cách đây 5 mùa thì còn son với biệt danh phổi bò ( chỉ biết thắng và thua ) , nhưng 1 2 mùa gần đây thì cũng mất đi tính ổn định rồi . Nhất là sau khi bán Amauri ấy , thấy phập phồng theo đúng kiểu phong độ nhất thời lắm . Juve cứ đá rắn , chắc và bình tĩnh là ứ sợ thằng nào . Quan trọng là có giữ đc mấy yếu tố đó hay ko thôi
-
thằng này nói linh ta linh tinh gì thế ?
Palermo thấy cách đây 5 mùa thì còn son với biệt danh phổi bò ( chỉ biết thắng và thua ) , nhưng 1 2 mùa gần đây thì cũng mất đi tính ổn định rồi . Nhất là sau khi bán Amauri ấy , thấy phập phồng theo đúng kiểu phong độ nhất thời lắm . Juve cứ đá rắn , chắc và bình tĩnh là ứ sợ thằng nào . Quan trọng là có giữ đc mấy yếu tố đó hay ko thôi
Chị An ơi, em nghe mọi người gọi chị là bà bầu, mà chị chưa lấy chồng, thế là như nào?
-
Chị An ơi, em nghe mọi người gọi chị là bà bầu, mà chị chưa lấy chồng, thế là như nào?
Cái này mà hỏi thì ai trả lời, tự hiểu đi chứ.
Thật sự cũng hơi lo, thấy chưa yên tâm về Juve lắm, thắng thì mọi ng cứ vui như hội, đến lúc ko thắng chắc lại suy sụp T___T
-
Danh sách triệu tập cho trận gặp Palermo
Có tên cả 4 tiền đạo.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
11 Amauri
10 Del Piero
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
26 Rinaudo
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
34 Ferrero
Còn đây là danh sách đội bạn
GOALKEEPERS: Benussi, Brichetto, Sirigu.
DEFENDERS: Balzaretti, Bovo, Cassani, Darmian, Garcia, Glik, Munoz.
MIDFIELDERS: Bacinovic, Ilicic, Kasami, Liverani, Migliaccio, Nocerino, Pastore, Rigoni.
ATTACKERS: Hernandez, Maccarone, Miccoli, Pinilla
-
Kiểu này chắc lại cho bác Grygera đá hậu vệ trái. Pepe kì này về hỗ trợ thủ thôi cũng đuối rồi.
-
Nếu giành chiến thắng trong trận này, Juve sẽ lên vị trí thứ 4, xếp trên những Catania, Cesena, và dưới Bressia, Chievo .haiz!!!
-
Roma lại thua rồi.2 điểm sau 4 trận,gạch tên Roma khỏi cuộc đua được chưa nhỉ
Milan cũng chỉ hòa.Nhìn Milan,Roma bết bát mà cũng thật hả dạ
-
Chưa xem trận nào của chú Pastore bên phía Palermo đá, nghe mấy bác đưa chú này lên tận mây xanh luôn mà...
Hi vọng Juve sẽ đá tốt như trận đấu gặp Udinese vừa rồi.
-
Sao nhiều nguồn tin lại dự đoán cặp tiền vệ trung tâm của Juve trận này là Aquilani - Marchisio nhỉ! Liệu trận gặp Palermo có phải là thời điểm thích hợp cho một thử nghiệm mới!
-
Mong ngày Aquilani xuất hiện quá
-
Mong ngày Aquilani xuất hiện quá
Xuất hiện trong trận gặp Lech rồi đó sao Phải nói là mong ngày cặp Aquilani - Marchisio xuất hiện. Nhưng mình nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp
-
Trận đêm nay đá mấy giờ vậy các đồng chí ơi?
Mình tin vào 1 chiến thắng tiếp tục của juve,1 trận thắng kịch tính,tỉ số 3-2.
Krasic sẽ khai súng,Amauri trở lại.
-
Trận với Palermo đá lúc 1h45, trên trang chủ có cập nhật thường xuyên mà sao lâu lâu vẫn có anh em hỏi, chắc không xem trang chủ bao giờ
Inter thắng rồi, tối nay tâm lý chung là Juve phải thắng để không bị rớt lại quá xa so với nhóm dẫn đầu.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.yume.vn%2Fblog%2F20100504%2Fhandango_angry_developer.jpg&hash=9fc1c3a5cc67665068eb5ad597d58aa7214845e9)
Inter lại dẫn đầu
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
-
Roma lại thua rồi.2 điểm sau 4 trận,gạch tên Roma khỏi cuộc đua được chưa nhỉ
Milan cũng chỉ hòa.Nhìn Milan,Roma bết bát mà cũng thật hả dạ
Chả thấy hả dạ gì cả khi mà Inter thắng 4-0. H chỉ muốn kill chết thằng Inter, rồi sau này lại quay lại thời AC đấu với Juve thôi
-
Trận này Juve bắt buộc phải thắng tạo bước đà tâm lý để tuần sau quyết đấu với Inter chứ
-
Theo lý thuyết cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Melo - Sissoko thích hợp cho lối chơi cũa Juve gặp Parlemo .
Nhưng ở trận Poznan thì 1 điều hết sức thất vọng với cặp tiền vệ này , liên tục chạp vị trí của nhau , không thể hiện được gì trong các tình huống phòng ngự và tấn công ...... đặc biệt là hok thể phối hợp nhau ..... hok biết có thống kê hok như mòa theo dõi trận Poznan thì Melo và Sissoko chuyền bóng cho nhau chưa đến 10 lần .......
-
Theo lý thuyết cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Melo - Sissoko thích hợp cho lối chơi cũa Juve gặp Parlemo .
Nhưng ở trận Poznan thì 1 điều hết sức thất vọng với cặp tiền vệ này , liên tục chạp vị trí của nhau , không thể hiện được gì trong các tình huống phòng ngự và tấn công ...... đặc biệt là hok thể phối hợp nhau ..... hok biết có thống kê hok như mòa theo dõi trận Poznan thì Melo và Sissoko chuyền bóng cho nhau chưa đến 10 lần .......
vậy thì nên sài thử cặp Aquinllani và Sissoko đi một mạnh mẽ một kỹ thuật xem sao
-
Theo lý thuyết cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Melo - Sissoko thích hợp cho lối chơi cũa Juve gặp Parlemo .
Nhưng ở trận Poznan thì 1 điều hết sức thất vọng với cặp tiền vệ này , liên tục chạp vị trí của nhau , không thể hiện được gì trong các tình huống phòng ngự và tấn công ...... đặc biệt là hok thể phối hợp nhau ..... hok biết có thống kê hok như mòa theo dõi trận Poznan thì Melo và Sissoko chuyền bóng cho nhau chưa đến 10 lần .......
Melo và Momo không thể chơi cùng nhau được. Khoảng cách giữa hai đồng chí này thường xuyên bị phá vỡ.
Nhưng tớ muốn xem cặp Marchisio - Aquilani ra sao? Palermo mất tiền vệ trung tâm trâu bò Simplicio, nhưng vẫn còn người nhà Noriceno.
Lý thuyết thì Marchisio có thể thay thế Melo đánh chặn, còn Aquilani sẽ phát động tấn công.
Nhưng tớ thích xem 4-3-3 với Aquilani hơn.
Vì dụ: Melo-Marchisio-Aquilani trung tâm, Quag hoặc Pepe cánh trái, Amauri (Quag) cắm, Krasic cánh phải.
Vẫn đang đợi đội hình này của Juve
-
Melo và Momo không thể chơi cùng nhau được. Khoảng cách giữa hai đồng chí này thường xuyên bị phá vỡ.
Nhưng tớ muốn xem cặp Marchisio - Aquilani ra sao? Palermo mất tiền vệ trung tâm trâu bò Simplicio, nhưng vẫn còn người nhà Noriceno.
Lý thuyết thì Marchisio có thể thay thế Melo đánh chặn, còn Aquilani sẽ phát động tấn công.
Nhưng tớ thích xem 4-3-3 với Aquilani hơn.
Vì dụ: Melo-Marchisio-Aquilani trung tâm, Quag hoặc Pepe cánh trái, Amauri (Quag) cắm, Krasic cánh phải.
Vẫn đang đợi đội hình này của Juve
Thực ra hàng tiền vệ 3 anh Marchisio - Melo - Aquilani đã có mặt ở trận gặp Samp. Nhưng để đưa ra 1 đội hình chính như vầy có lã vẫn còn chờ đợi anh ơi. Em nghĩ Del Neri sẽ ko phá vỡ 4-4-2 của ông ấy đâu.
Melo với Momo thì thua rồi. 2 ông này toàn dẫm chân nhau. Thấy bên f-i dự đoán tối nay Aquilani với Marchisio đá chính với nhau. Ko biết cơ sở ở đâu để có dự đoán này nhỉ ?
-
Thực ra hàng tiền vệ 3 anh Marchisio - Melo - Aquilani đã có mặt ở trận gặp Samp. Nhưng để đưa ra 1 đội hình chính như vầy có lã vẫn còn chờ đợi anh ơi. Em nghĩ Del Neri sẽ ko phá vỡ 4-4-2 của ông ấy đâu.
Melo với Momo thì thua rồi. 2 ông này toàn dẫm chân nhau. Thấy bên f-i dự đoán tối nay Aquilani với Marchisio đá chính với nhau. Ko biết cơ sở ở đâu để có dự đoán này nhỉ ?
Anh cũng đoán là Aquilani sẽ ra sân. Nhưng nếu thế thì Marchisio phải đá thấp hơn, cũng hơi phí tài năng của Marchisio
-
Anh cũng đoán là Aquilani sẽ ra sân. Nhưng nếu thế thì Marchisio phải đá thấp hơn, cũng hơi phí tài năng của Marchisio
Nếu muốn dùng đẹp cả Marchisio và Aquilani (hoặc Montolivo) thì bắt buộc Marchisio phải tăng sức bền, khả năng chiến thể lực và độ tàn nhẫn trong đánh đập đối phương như (như Melo) thì mới đc. Chứ như bây giờ thì Marchisio ko khéo chỉ sợ đi vào vết xe đổ của Blasi và Paro.
-
Ai cho tớ cái Link nào
-
Xuất hiện trong trận gặp Lech rồi đó sao Phải nói là mong ngày cặp Aquilani - Marchisio xuất hiện. Nhưng mình nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp
Aquilani không được đá cho Juve tại EL mà,ra sân trận gặp Lech khi nào?giờ nghỉ giữa 2 hiệp cũng không được(có được đăng kí đâu mà ra sân)
Có thì chỉ chưa đầy 10' trận gặp Samp thôi.Hầu như chưa chạm được bóng
Marchisio-Aquilani xứng đáng để hi vọng đấy chứ.
Hay đẩy Krasic và Pepe(Quag) lên đá TĐ với Amauri,Cho 3 TV Marchisio-Aquilani-Melo
-
Hic , mấy h đá vậy anhem ? Tính theo giờ VN là mấy h để mình còn biết mà coi
-
-
Trận này coi bộ sẽ rất khó khăn cho Juve vì Palermo là 1 "khúc xương" rất khó gặm.Nhưng khó gặm ko có nghĩa là ko thể gặm.Trận thắng oanh liệt trước Udinese sẽ là 1 liều doping rất tốt cho thầy trò Del Neri sau chuỗi những trận đấu ko tốt.Đội hình ra sân trận này của Juve sẽ ko có gì khác nhìu,vẫn là những gương mặt ấy nhưng thể hiện làm sao thì còn phải chờ.Mong là Juve sẽ giành được 1 kết quả tốt nhất
Cái đài K+ công nhận từ khi xuất hiện đã gây nên 1 làn sóng "phản động" của những tín đồ bóng đá do đài này đã gần như độc chiếm việc phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới.Mà nếu đài này bình luận hay thì ko nói làm gì,đằng này thì quá tệ,nhìu cái dở:màn hình thì ko rõ cho lắm;BLV thì bình luận như ***;cước thì mắc;v.v..............Mong cho các đài lớn như VTV,HTV có biện pháp tốt để giải quyết cho các fan,chứ nếu ko thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra
-
Trận này coi bộ sẽ rất khó khăn cho Juve vì Palermo là 1 "khúc xương" rất khó gặm.Nhưng khó gặm ko có nghĩa là ko thể gặm.Trận thắng oanh liệt trước Udinese sẽ là 1 liều doping rất tốt cho thầy trò Del Neri sau chuỗi những trận đấu ko tốt.Đội hình ra sân trận này của Juve sẽ ko có gì khác nhìu,vẫn là những gương mặt ấy nhưng thể hiện làm sao thì còn phải chờ.Mong là Juve sẽ giành được 1 kết quả tốt nhất
Cái đài K+ công nhận từ khi xuất hiện đã gây nên 1 làn sóng "phản động" của những tín đồ bóng đá do đài này đã gần như độc chiếm việc phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới.Mà nếu đài này bình luận hay thì ko nói làm gì,đằng này thì quá tệ,nhìu cái dở:màn hình thì ko rõ cho lắm;BLV thì bình luận như ***;cước thì mắc;v.v..............Mong cho các đài lớn như VTV,HTV có biện pháp tốt để giải quyết cho các fan,chứ nếu ko thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra
bao năm coi trên đài truyền hình việt nay coi trên online tuy cực nhưng đỡ điên đầu bọn BLV VN
đừng trong mong vào những việc như thế
K+ chiếm hết rồi nên chỉ còn onl là cách duy nhất
-
yên tân lát nữa đá ta cho link cho mà xem
-
1h45' đá thỳ ko xem được rồi.ae nào xem thì bình luận mình nghe nhé
-
Roma lại thua rồi.2 điểm sau 4 trận,gạch tên Roma khỏi cuộc đua được chưa nhỉ
Milan cũng chỉ hòa.Nhìn Milan,Roma bết bát mà cũng thật hả dạ
Đừng vội thế. Năm ngoài Roma cũng thua hai trận đầu mùa và hòa trận thứ 3 đấy thôi. Cuộc chơi chưa thực sự bắt đầu mà.
Trận này Juve liệu có ghi được nhiều bàn không nhỉ. Hi vọng là 4 -1 tiếp
-
Đừng vội thế. Năm ngoài Roma cũng thua hai trận đầu mùa và hòa trận thứ 3 đấy thôi. Cuộc chơi chưa thực sự bắt đầu mà.
Trận này Juve liệu có ghi được nhiều bàn không nhỉ. Hi vọng là 4 -1 tiếp
haha , fan Juve bây h toàn mơ Juve thắng 4 5 quả là dư nào nhỉ
-
lát đá anh em ra trang chủ comment cho vui , vừa nhanh vừa tiện
-
lát đá anh em ra trang chủ comment cho vui , vừa nhanh vừa tiện
trang chủ sao tiện và vui bằng ở đây chứ . Hôm nay xem onl nhé , cùng bl chém gió với ae
-
trang chủ sao tiện và vui bằng ở đây chứ . Hôm nay xem onl nhé , cùng bl chém gió với ae
bọn K+ chơi giờ xem onl ko nè
-
trang chủ sao tiện và vui bằng ở đây chứ . Hôm nay xem onl nhé , cùng bl chém gió với ae
trang chủ giờ comment unclock mà
-
cho link với mọi người
-
http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4c5c79982f2e7 (http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4c5c79982f2e7)
-
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta - Bonucci - Chiellini - Grygera
Krasic - Felipe Melo - Marchisio - Pepe
Del Piero - Quagliarella
Dự bị: Manninger, Legrottaglie, Rinaudo, Aquilani, Sissoko, Iaquinta, Amauri[/div]
-
Trận này giữa tuần ko biết True Sport có chiếu không nhỉ ? Chẳng tìm thấy lịch phát sóng của bọn này .
-
http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4c912fba086cc (http://www.veetle.com/index.php/channel/view#4c912fba086cc)
-
neved :x trên sân
-
Xem bên atdhe.net cũng khá ngon .
http://www.atdhe.net/24609/watch-juventus-vs-palermo (http://www.atdhe.net/24609/watch-juventus-vs-palermo)
-
Có Neddy trên khán đài
-
chiến thôi , rõ đẹp và âm thanh tốt rồi
-
coi link anh sou đẹp hơn :x
-
gì vậy trời ?
-
ac cái điều gì vậy trời
-
tấn công dữ quá, bi phản công chết ngắt
-
Thủ dở kiểu này là lỗi của De Neri . Không bao giờ HV kèm chặt người cả .
-
sặc :|
vừa vào đã bị ghi bàn là sao o
-
hàng thủ bị sao vậy
-
đá nhanh quá, đau tim quá
-
Vừa load xong đã thấy 0-1 rồi thế này
-
Đá lởm khởm quá. Motta rất mất tập trung. Khó đỡ nổi
-
đó , mới 1 trận thắng ko nói lên đc gì đâu ..... đá gì mà ko kèm ng gì hết trơn , thấy áo hồng cầm bóng ko
-
đá thấy gì đâu mà phát nản
-
Pepe .. trời ơi tiếc quá
-
Sao mình mất hoàn toàn tuyến giữa vậy
-
trời , để cho người ta phản công xong 1 đống
thằng mà để cho 1 thằng qua như mấy thằng hề xong còn ăn thẻ nữa chứ ....... móa , mém chết phát nữa
-
Lối chơi rời rạc , điệu đà , không hiệu quả ...
-
tấn công quá bế tắc , tiền vệ và tiền đạọ rời rạc thấy rõ
-
Krasic về tập sút đi...
-
Motta ơi là motta
làm ta nhớ Casares quá
-
Thấy đặt nền tảng chắc chắn lên đội bóng may ra mới thành công, chứ đá phóng khoáng kiểu này cứ lận đận mà thôi.
-
Krasic bứt phá cũng đc đấy ........ mỗi tội dứt điểm non quá , vẫn còn hiền lắm ko thể gây khó dễ cho thủ môn đc
-
blazaretti giờ nhìn xấu trai hẳn . Lúc hắn còn ở juve đẹp trai giờ thì
-
sao căng ngang mà ko ai thế , phải chạy chỗ chứ đứng xà quầng xá quầng trong đó chờ sung rụng ........ má ơi , chán !
Amauri và Quinta lượn bên ngoài sân dữ quá , nhưng mà cứ đá ko có sự kết dính và ko ổn định thế này thì có 8 Amauri hay Quinta vào cũng ko thể tốt hơn đc
-
Thấy mỗi điểm sáng Bonucci. Có mấy quả phất bóng khá được
-
sao Amauri khỏi rồi mà ko cho đá ngay từ đầu nhỉ, để ông già Alex cày ải 11 ngày 4 trận
-
motta mất tập trung nhất
-
Motta đá ji thế nhỉ, run ah
-
Alex đòi phạt đền hả ? Hic , đc mấy quả cố định rồi cũng qua 1 cách nhanh chóng và ko có gì xảy ra
-
anh Grygera .. quá mất tập trungg
-
trận này các cầu thủ có vẻ oải sau mấy hôm chém gió nổ quá vì trận thắng Udinese chăng
-
nhìn hàng thủ của Juve hay thật , 4 5
thằng ko qua đc 1 thằng . Ức chế bỏ mẹ . Trọng tài thiên vị chủ sân thấy rõ nhé , thua nữa thì có mà đi chết đi
Hic , xém vào
-
-
tiếc cho 1 cầu thủ Palermo
-
mẹ , ko vào luôn đi .......... cái
thằng cùi bắp vậy mà đá ko vào , Chém chết thằng Motta đi , Gry nữa
-
mẹ , ko vào luôn đi .......... cái thằng cùi bắp vậy mà đá ko vào , Chém chết thằng Motta đi
Ko chửi bậy nhé.
Hiệp 2 thay ngay Motta và Pepe ra cho tôi nhờ
-
Những quả tạt vào ko địa chỉ , cầu may ,vô vọng ... Lối chơi đơn giản dễ bị bắt bài . Hàng hậu vệ chơi như mơ ngủ , hàng tiền vệ thì thiếu kết dính , hành tiền đạo thì mất hút
-
2 bên xui quá, lẽ ra tỉ số đã là 2-1
-
mẹ , ko vào luôn đi .......... cái thằng cùi bắp vậy mà đá ko vào , Chém chết thằng Motta đi
Ko chửi bậy nhé.
Hiệp 2 thay ngay Motta và Pepe ra cho tôi nhờ
-
Nhìn Alex làm trò thấy tội nghiệp quá đi ...........
-
Ales đang cố gắng kiếm phạt đền, té đẹp thế mà ko dc...
-
Sau hiệp 1 thì Juve vẫn chả khác gì mùa trước. Ngơ ngác, lóng ngóng, cầu may.
Cho cầu thủ vào phòng Boxing, bịt mắt đấm cho mỗi chú 20 chục quả rồi cho ra sân
-
Trọng tài làm sao thế ko biết.2 lần Alex bị phạm lỗi mà không phản ứng gì.Mất 1 quả pen
-
Nhìn Alex làm trò thấy tội nghiệp quá đi ...........
Trò nào đâu, nó phang giữa ống ko kêu mới lạ.
Hiệp 2 phải hy sinh chấp Motta. Cho Pepe và Quag ra sân
-
20 chục quả là nhiều phết đấy )
Nói chung Pastore đá tốt quá, đúng chất Argen
-
ales chắc dc nghỉ ngơi rui...ai vào đây
-
Anh em yên tâm, nói chung trận này vẫn thắng...Nhưng mà phải chỉnh đốn lại hàng phòng ngự ngay lập tức...Sang hiệp 2 cự ly đội hình lên dãn ra chút nữa, phân bố cho đều...tỷ số hết trận...3-1 cho Juve...
-
trái đó thấy thg kia rút chân lại rùi, ales phản xạ phi thân thui...
-
20 chục quả là nhiều phết đấy )
Nói chung Pastore đá tốt quá, đúng chất Argen
Chú đấy ngon thật, lối chơi khá giống Kaka, thanh thoát, hiệu quả
-
Trò nào đâu, nó phang giữa ống ko kêu mới lạ.
Hiệp 2 phải hy sinh chấp Motta. Cho Pepe và Quag ra sân
Pha đó chưa đủ để thổi phạt đền, cơ bản do Alex cũng chủ động ngã rồi
-
Hậu vệ 2 cánh Juve yếu đều nhau. Motta sau những trận tập huấn khá tốt thì bây giờ đang vướng phải căn bệnh tâm lý mà Marchisio vướng đầu mùa. Phải chi có 1 anh dự bị tầm khá thôi làm áp lực cho hắn cố gắng thì hay.
Cậu Grygera thì suýt tí làm lại cú chuyền bóng vĩ đại trong trận với Siena mùa rồi.
-
Cảm giác như là xem Palermo chơi bóng kiểu Ý còn Juve nhà mình thì kiểu Anh
-
trận này tấn công tệ quá, thay Motta thì ai đá nhỉ ?
-
Thấy đặt nền tảng chắc chắn lên đội bóng may ra mới thành công, chứ đá phóng khoáng kiểu này cứ lận đận mà thôi.
Chuẩn đấy...Chơi kiểu này ghê lắm...Không chỉ trận này mà còn tính cho caả mùa giải...Đá kiểu gì không thấy tiền vệ trung tâm hỗ trợ phòng ngự đâu...đáng nhẽ ra tình huống ghi bàn của palermo phải có 1 tiền vệ phòng ngự kiểm soát bóng bật ra...Nhưng ông Melo chẳng thấy đâu...haizzzzzzz
-
trận này tấn công tệ quá, thay Motta thì ai đá nhỉ ?
Có lẽ là Rinaudo. Anh Rinaudo này rất giống Mellberg.
-
Sao vẫn thấy iaquinta cả amauri khởi động trâu bò điên thế kia...Amauri trận này có được đăng kí đâu nhỉ?
-
Lại đổ cho Melo, haizz, khổ.
-
Có cảm giác hàng thủ lỏng lẻo là hệ thống phòng ngự của De Neri chứ không đơn thuần là cá nhân . Hậu vệ , tiền vệ thường giăng theo vị trí chứ không chủ động áp sát , bám người . Cách này đá đỡ mất sức hơn nhưng gặp bật tường , hay đột phá là hỏng .
Cứ thế này thì De Neri khó mà trường thọ được , đã ai mơ về Lippi chưa ?
Chưa kể Palermo còn chưa thấy Maccarone và Miccoli đấy .
-
Có cảm giác hàng thủ lỏng lẻo là hệ thống phòng ngự của De Neri chứ không đơn thuần là cá nhân . Hậu vệ , tiền vệ thường giăng theo vị trí chứ không chủ động áp sát , bám người . Cách này đá đỡ mất sức hơn nhưng gặp bật tường , hay đột phá là hỏng .
Cứ thế này thì De Neri khó mà trường thọ được , đã ai mơ về Lippi chưa ?
Lippi làm gì nhỉ? Muốn chiến thực sự thì phải mời Trap về. Lối chơi của Trap mới máu lửa. Boxing gọi bằng sư phụ
-
ủa ôi...giữa giờ nghỉ...Phóng viên quay mấy em italia khán giả đẹp mê hồn...xem kênh atdhe...
-
Tất cả đều do HLV, mùa này đau tim dài dài...
-
Gì thế này,,,đá 3 tiền đạo bà con ơi
-
trời ơi, 2 chân gỗ vào sân cùng lúc
-
Amauri
-
trời, ales vẫn đá là sao...
-
trời, ales vẫn đá là sao...
đá lùi sâu chút nữa chứ sao , ko hiểu sao ghét Amauri hẳn
-
ý là đá sao nổi T___T
-
trời, ales vẫn đá là sao...
đá được thì vẫn đá chứ sao. bọn truyền hình sai tên cầu thủ ra. vẫn là 442 với Quinta cánh trái
-
Nhìn cách thay người này thì có thể khẳng định là Juve của Del Neri ko thể sống thiếu 1 số 10 như Alex. Và ông già này lại phải cày kéo.
-
đá được thì vẫn đá chứ sao. bọn truyền hình sai tên cầu thủ ra. vẫn là 442 với Quinta cánh trái
4-3-3 rồi, Iaquinta và Krasic 2 cánh, Amauri cắm với Alex đá như 1 tiền vệ nhô cao. Tẹo mệt chắc Aquilani sẽ vào.
-
mỗi lần bóng tới chân ales là chậm lại 1 nhịp...
-
Nhìn cách thay người này thì có thể khẳng định là Juve của Del Neri ko thể sống thiếu 1 số 10 như Alex. Và ông già này lại phải cày kéo.
đúng đó , đáng thương quá . H2 thấy có chút khởi sắc , chỉ là 1 chút thôi . lại hy vọng , haiz
-
Hai HV cánh của Pal đá tốt quá, chả bù cho 2 ông cua Juve
-
Balzaretti , Cassani đá tốt thật , đôi cánh của Juve câm lặng .
-
sao lại cho cả hai ông chân tay to hơn đầu đá một lúc thế kia.
-
Aquilani vào thay Alex rồi. Xem thế nào.
-
hoàng tử bé thay hoàng tử lớn ko biết có gì khá khẩm hơn ko
-
cho anh ra nghĩ là đẹp rồi , clap clap for Alex
Xem Ắc qui vào có thay đổi đc cục diện ko
-
Chiellini đeo băng đôi truong...
-
goal rồi
-
Thôi ngủ
-
ồ , hay quá ..........
-
Xong rồi. Khỏi đá nữa
-
Bàn thắng có sự đóng góp của Grygera
-
ko hiểu kái quái gì đang xảy ra
-
Khoản vị trí của Juve = 0. Del Neri chửa đủ trình
-
Chấp luôn hai tiền đạo. Juve pro thật
-
Tự dưng lại hy vọng Pastore sẽ gia nhập Juve, giống Amauri
-
mãi mới đưa đc bóng vào lưới lại việt vị , nhụt quá đi mất
-
Tự dưng lại hy vọng Pastore sẽ gia nhập Juve, giống Amauri
Đổi chỗ nhỉ
-
Đổi chỗ nhỉ
Zamparini chưa bị điên. Thế mới buồn
-
nhìn cái kiểu này có thể thấy, juve còn xa mới có thể sánh được vs Inter, chắc phải 2-3 mùa bóng nữa ta mới dám hy vọng vào 1 cái Scu, hoặc cũng có lẽ Juve đợi đến khi Inter có 2 sao rồi bắt đầu mới biết vận động để kiếm ngôi sao thứ 3 chăng
-
đá kiểu này ko biết nên khóc hay cười nữa haha or huhu
-
hình ảnh amauri và iaquinta chơi bóng đỉnh cao sao mà giống với lũ trẻ chăn trâu đá bóng thế,,,cứ chạy như điên...chạy cắm mặt xuống,,,ko nhìn thấy trời đất đâu...haizzzzzz....chiến thuật của Jve lúc này là,..1 thủ môn...4 hậu vệ...và 3 tiền vệ...3 ông aquilani...amauri...iaquinta,,,coi như chấp người...
-
hình ảnh amauri và iaquinta chơi bóng đỉnh cao sao mà giống với lũ trẻ chăn trâu đá bóng thế,,,cứ chạy như điên...chạy cắm mặt xuống,,,ko nhìn thấy trời đất đâu...haizzzzzz....chiến thuật của Jve lúc này là,..1 thủ môn...4 hậu vệ...và 3 tiền vệ...3 ông aquilani...amauri...iaquinta,,,coi như chấp người...
Thế hỏi sao Alex vẫn có đất sống. Ổng là tiền đạo duy nhất của Juve biết chơi bóng
Đến bây giờ thì có thể khẳng định mục tiêu thực sự của Juve là trụ hạng và mơ một suất Europa League
-
toàn bỏ vị trí vậy trời,đá đấm kỳ cục thế
-
bố khỉ, có bóng chỉ biết bơm ra biên rồi tạt vào, quá vô vị, thôi đi ngủ cho lành
-
toàn bỏ vị trí vậy trời,đá đấm kỳ cục thế
Chán quá. Đang hí hửng được tị thì cụt hứng. Juve thua nhạt quá
-
Hai bàn thua xuất phát từ lỗ hổng giữa hậu vệ biên và trung vệ và trong cả hai tình huống, 2 tiền vệ trung tâm đều ko hỗ trợ được.
Tiếp đến là sự hoảng loạn về tinh thần, sau đấy là chỉ tạt, tạt vaf tát. Krasic thiếu người hỗ trợ nên cũng chỉ biết câm ním cho các anh oánh
Juve sai lầm từ đấu pháp và đội hình thi đấu rồi.
-
Lại một chu kì thua - hòa - thắng đến trận gặp Inter là vừa
Chưa hi vọng gì được ở Aquilani
-
Lại một chu kì thua - hòa - thắng đến trận gặp Inter là vừa
Chưa hi vọng gì được ở Aquilani
OK, 3 trận 4 điêm. Cứ như thế Juve sẽ trụ hạng thành công. Chẳng trách ai cả, chỉ thấy HLV tồi thôi.
-
Chuẩn
-
Đi ngủ thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Xong hàng! Đi ngủ!
-
nói chung là các bạn từ giờ đừng dự đoán tỉ số trước trận Juve đá làm gì, chả bao giờ đúng đc đâu , thắng 4-0 rồi thu 0-3 là bình thường!
-
3-0
PALERMO chơi như tifosi của Juve muốn Juve chơi. Chậm rãi, chắc chắn và hiệu quả.
Thôi xin, thua thì làm giặc. Bây giờ thì đang ở trên mặt đất hết rồi nhé. Có lẽ mùa đông mời Lippi về cứu trụ hạng là vừa
-
Bàn danh dự, Iaquinta!!
-
Ngày trước gán Nocerino để mua được Amauri mình thấy buồn lắm, giờ thì thấy hậu quả rồi
-
Thế hỏi sao Alex vẫn có đất sống. Ổng là tiền đạo duy nhất của Juve biết chơi bóng
Đến bây giờ thì có thể khẳng định mục tiêu thực sự của Juve là trụ hạng và mơ một suất Europa League
Đấy là điều tôi cũng đang muốn nói...Juve vẫn rất cần số 10...Và có thể khẳng định...số 10 là tiền đạo hay nhất từ đầu mùa giải...Trong trận này cũng vậy...Khi alex ra sân, Juve chơi thiếu sức sống rõ rệt..Haizzzzzzz...vừa thấy blv hét lên...Chắc 3-0 rùi...
Hahaha...Cười trong đau xót,,,3-0 rùi...Thôi thôi! Xin lỗi các bố trẻ Juve...Con đi ngủ đây...Vẫn muốn đặt niềm tin lăm lăm...vậy mà...haizzz....
-
Chúc các bé ngủ ngoan!
-
Đội hình Palermo toàn hàng thải của Juve chia đều các tuyến:
Hậu vệ 2 cánh (Balzaretti + Cassani)
Tiền vệ (Nocerino)
thiếu mỗi ông tiền đạo Miccoli
Mấy ông đó dạy cho Juve biết thế nào là phòng thủ - phản công, giữ khoảng cách đội hình, đá rát, áp sát đối phương.
Tớ ko tin Del Neri với lối đá phóng khoáng,hào nhoáng có thể đưa Juve đến thành công. Thà vác 1 ông HLV tầm trung với tư tưởng đá chắc chắn may ra mới dạy được cho Juve biết phòng thủ ra sao rồi hãy nghĩ đến việc ăn bao nhiêu bàn mới đủ.
-
Kết thúc!! những nỗ lực muộn màng, những đôi chân chạm đất, những sai lầm cố hữu... Đứng dậy đi, Juve
-
Motta đá chán thật, quá hiền lành, nhìn đối diện balza nó hung hãn thế cơ mà T_T Pastore đá khá quá
-
Đã cố để tin De Neri , nhưng kết quả đã rõ . Liều thuốc thử này đã cho thấy Juve ở đâu tại SerieA . Chỉ cần gặp 1 đối thủ lì lợm , thực dụng 1 chút là đủ phơi áo .
Quả bóng mang tên Neved mới cũng đã xì hơi .
-
Krasic chơi cũng rất cố gắng rồi. Nhưng đá hơi cá nhân quá, và đơn độc. Motta chả hỗ trợ mà toàn lên xuống thất thường.
Chú Pepe càng đá càng chán. Chắc Martinez trở lại thì chú này lên ghế
-
Chán quá đẻ đồng hồ lộn nên ko coi được mà thấy cái tỉ số này thì buồn quá Juven đưa tôi lên mây rồi liệng một cái xuống địa ngục
-
Trận này mình đoán là có Ales với Thailam oánh đấy, anh em không nên buồn, 2
thằng kia nó đen lắm
-
Chán thật, cứ lên mây 1 phát là lại 1 lần thất vọng
-
Buồn thế
Hay là lại mời Ran về chữa cháy nhỉ
Tối qua ko xem được giờ lên xem lại Hightlight thấy lúc bị dẫn Del Piero có mấy quả sút xa đẹp quá mà ko vào, tiếc
2 quả đầu toàn là bị ghi bàn do sút bồi, quả thứ 3 miễn bàn vì quá đẹp...
Thay HLV thôi. Vote 1 phiếu cho Trap
-
Đúng như dự đoán, sau 1 trận đại thắng là 1 trận hòa hoặc thua. Juve giờ chẳng còn phân biệt sân nhà hay khách nữa
-
Lúc hy vọng nhất lại thất vọng nhất.
mấy năm rồi. sao vẫn thế nhỉ?
-
Xong!
Vẫn biết đây là mùa giải để Juve có những chuẩn bị cho việc trở lại, để không hi vọng nhiều.
Nhưng vẫn thấy buồn quá!
-
vừa ngủ dậy vào đọc tin thấy cái kết quả mà chả muốn đọc nữa. Bao giờ cho đến ngày xưa. Vẫn phải chờ thôi...
-
Buồn quá. Hix. Cứ lên voi xuống chó thế này à. Thắng thì đậm, thua cũng đậm.
-
Buồn quá. Hix. Cứ lên voi xuống chó thế này à. Thắng thì đậm, thua cũng đậm.
Del Neri's Style ???
Em nghĩ là thế ạ!
-
Có cảm giác các cầu thủ Juve ko chịu kèm người, bàn đầu Motta theo nhưng khi bật tường thì ko theo nữa, những quả bật ra thì tiền vệ phòng ngự đâu ko thấy lui về hỗ trợ, để tuyến 2 của Palermo băng lên trống trải sút
-
Sau khi đại thắng đội cuối bảng Udinese làm ta hi vọng sẽ có 1 suất Champion Leagues mùa này , giờ lại thua Palermo 1-3 .... Hàng công vẫn còn hoạt động và hàng thủ ... tiếp tục phá Đến giữa mùa có khi lại nằm ở vị trí ... 14 15 gì đấy ko chừng !!
-
Không biết comment gì nữa, đau nhiều lần quá rồi
-
Sau khi đại thắng đội cuối bảng Udinese làm ta hi vọng sẽ có 1 suất Champion Leagues mùa này , giờ lại thua Palermo 1-3 .... Hàng công vẫn còn hoạt động và hàng thủ ... tiếp tục phá Đến giữa mùa có khi lại nằm ở vị trí ... 14 15 gì đấy ko chừng !!
Ăn nói vớ vẩn, ko có chuyện Juve xuống 14,15 đc. Mà chả hiểu sao mọi người lại kêu nhiều vậy, khi Juve thắng 4-0 thì đưa lên trời, h thua 3-1 thì lại chê bai bới móc. Chịu luôn. Em thấy chả có gì phải nói nhiều cả. 1 đội bóng thứ 7 mùa trước thì đòi hỏi cái gì? Mục tiêu năm nay là vào C1 thôi mọi người à, chứ có phải Scu đâu. Nhìn Inter đá vs Palermo cũng khổ sở, thì ta thua thì chịu thôi. Nói thẳng ra bây h đẳng cấp Juve ko = Inter ( Chính lời thừa nhận của Chiellini ), nhìn sang AC và Roma đâu có hơn gì, thì em tin là mục tiêu vào Top 4 vẫn khả thi, đơn giản những đội bóng còn lại ko đủ khả năng để duy trì phong độ, chứ nếu mà đủ, chả nhẽ năm sau vào C1 có Inter + 3 đội kiểu Catania thì loạn à? Juve vẫn đủ khả năng đạt đc kết quả đề ra, nhưng cái chúng ta cần bàn là cách thực hiện nó như nào thôi. Chứ mọi người đừng có thèm Scu nữa, đó là chuyện của tuơng lai. Lực lượng chưa đủ độ sâu thì ko nên đòi hỏi quá nhiều, những cầu thủ chúng ta có mới chỉ ở dạng tiềm năng thôi.
-
Ăn nói vớ vẩn, ko có chuyện Juve xuống 14,15 đc. Mà chả hiểu sao mọi người lại kêu nhiều vậy, khi Juve thắng 4-0 thì đưa lên trời, h thua 3-1 thì lại chê bai bới móc. Chịu luôn. Em thấy chả có gì phải nói nhiều cả. 1 đội bóng thứ 7 mùa trước thì đòi hỏi cái gì? Mục tiêu năm nay là vào C1 thôi mọi người à, chứ có phải Scu đâu. Nhìn Inter đá vs Palermo cũng khổ sở, thì ta thua thì chịu thôi. Nói thẳng ra bây h đẳng cấp Juve ko = Inter ( Chính lời thừa nhận của Chiellini ), nhìn sang AC và Roma đâu có hơn gì, thì em tin là mục tiêu vào Top 4 vẫn khả thi, đơn giản những đội bóng còn lại ko đủ khả năng để duy trì phong độ, chứ nếu mà đủ, chả nhẽ năm sau vào C1 có Inter + 3 đội kiểu Catania thì loạn à? Juve vẫn đủ khả năng đạt đc kết quả đề ra, nhưng cái chúng ta cần bàn là cách thực hiện nó như nào thôi. Chứ mọi người đừng có thèm Scu nữa, đó là chuyện của tuơng lai. Lực lượng chưa đủ độ sâu thì ko nên đòi hỏi quá nhiều, những cầu thủ chúng ta có mới chỉ ở dạng tiềm năng thôi.
Chú này ko đọc ah. có ai bảo năm nay phải scu đâu, cũng chả thấy ai lôi inter ra so sánh...Vấn đề ở đây là các cầu thủ thiếu kết dính, hỗ trọ nhau.. Tiền vệ phòng ngự ko theo ng, một mình krasic bị 4 thằng nó quây lúc cuối trận cũng ko ai hỗ trợ, marchisio mấy quả ko biết chuyền cho ai...quag thì cứ có bóng là sút...hy vọng dần dần sẽ khác..
-
Vấn đề không chỉ là 1 trận thua , mà trong trận đấu này điểm yếu của Juve đã lộ rất rõ . Tư duy phòng ngự của Juve gặp vấn đề , nói thẳng ra là De Neri không có khả năng chỉ đạo các cầu thủ biết cách phòng ngự . Không chỉ là sai lầm cá nhân mà nó mang tính hệ thống : cầu thủ phòng ngự không bám người , không áp sát , khi đối phương có bóng thì chỉ che chắn , tiền vệ phòng ngự dâng quá cao và hỗ trợ phòng thủ không hiệu quả ( cách phòng ngự này thường thấy ở đội bóng trung bình ở các giải TBN và Anh ) .
Dấu hỏi về trình độ chuyên môn của De Neri từ đầu mùa lại quay trở lại . De Neri đã đưa ra được nhiều phương án tấn công mới và phong phú hơn , nhưng hàng thủ thì thậm chí không chặt chẽ bằng Ferara hay Zac .
Hàng công cũng gặp vấn đề lớn là đều thích " ăn mảnh " , nhất là 3 ông Amauri-Qua-Iaquinta . Aquilani thích ứng quá chậm . 2 hậu vệ biên hàng thải của Juve Lớn đủ để đôi cánh của Juve Bé nằm chết .
-
Nếu các cầu thủ của Palermo dứt điểm chính xác hơn thì tỉ số có lẽ là ... 5-1 chứ chẳng phải 3-1 . Thù kiểu gì đâu mà hết bị xẻ nách rồi cũng chả kèm cầu thủ từ tuyến 2 băng vào đá bồi . Xem kĩ thì có tới 6 7 tình huống hv bị xẻ ngang lưng 1 cách ngon ơ mà chẳng thấy mí ông tướng TVPN xuống để bọc lót ( 2 quả đầu đều bị ghi bởi các tình huống tương tự nhau tuy quả 2 có vẻ ... ăn may vì bóng đập đất )
-
Thua cũng tốt.Lộ ra điểm yếu mà sửa chữa.
Samp của Del neri năm ngoái cũng có những trận thua tan tác,quan trọng là khắc phục được nhược điểm
Với mục tiêu Top 4 thì chỉ cần giành 65-70 điểm.không quá khó với Juve.Đứng dậy thôi Juve ơi
-
Một trận thua không thể bào chữa, nhục nhã. 1 cái tát vỡ mặt vào cái hi vọng mới đc nhen nhóm. Cứ coi như là xui đi, phập phù thế này càng thấy Juve thú vị hơn bao giờ hết . Có lẽ Andrea muốn thử lòng anh em đây mà. Mình vẫn tin cuối mùa hạng 3-4, anh em yên tâm đi.
-
Krasic chơi cũng rất cố gắng rồi. Nhưng đá hơi cá nhân quá, và đơn độc. Motta chả hỗ trợ mà toàn lên xuống thất thường.
Chú Pepe càng đá càng chán. Chắc Martinez trở lại thì chú này lên ghế
Pepe có thể là FLop đầu tiên. Không hiểu là HLV không biết dùng hay là trình độ chỉ có thế. Krasic là một trong những người đá sáng nhất của Juve đến thời điểm này. Không thể đòi hỏi hơn được.
Cái mình sợ nhất vẫn là HLV, mình không cảm thấy một sự thay đổi nào của Juventus sau thời Zach cả. Vẫn còn nguyên sự rệu rã và bạc nhược. Tư duy chiến thuật gì mà cứ có bài "nhắm măt - lật cánh". Nhiều lúc phát điên vì ở chỗ nào cũng lật cánh, câu bóng vào trung lộ không cần biết là tốt hay xấu. Juventus nghèo nàn về ý tưởng vậy sao.
Mục tiêu top4 có thể thành hiện thực, nhưng một Juventus thiếu ý tưởng thế này thì có thể làm gì.
-
Pastore đá hay quá
Xem trận này mới thấy lên bóng tấn công vẫn phụ thuộc nhiều vào Alex quá, Del Neri chưa có phương án nào cho bộ đôi TV trung tâm đá khá hơn
-
Pepe có thể là FLop đầu tiên. Không hiểu là HLV không biết dùng hay là trình độ chỉ có thế. Krasic là một trong những người đá sáng nhất của Juve đến thời điểm này. Không thể đòi hỏi hơn được.
Cái mình sợ nhất vẫn là HLV, mình không cảm thấy một sự thay đổi nào của Juventus sau thời Zach cả. Vẫn còn nguyên sự rệu rã và bạc nhược. Tư duy chiến thuật gì mà cứ có bài "nhắm măt - lật cánh". Nhiều lúc phát điên vì ở chỗ nào cũng lật cánh, câu bóng vào trung lộ không cần biết là tốt hay xấu. Juventus nghèo nàn về ý tưởng vậy sao.
Mục tiêu top4 có thể thành hiện thực, nhưng một Juventus thiếu ý tưởng thế này thì có thể làm gì.
Pepe vốn dĩ cũng chỉ thế thôi, nhưng nếu làm dự bị thì khá ổn. Tiếc là nhân vật chính Martinez lại chấn thương. Pepe ko biết cầm bóng, ko biết lừa nhưng lại trâu, nên những trận Juve đá ào ạt thì chú này lại khá hiệu quả.
Martinez đá trầm hơn, chắc hơn và có khả năng cầm bóng được, rất hợp để đá đối trọng với Krasic ở cánh phải.
Hôm qua hai hậu vệ cánh của Juve quá tệ hại. Sợ sệt, yếu đuối và có lỗi trong cả 3 bàn thua.
-
Chú này ko đọc ah. có ai bảo năm nay phải scu đâu, cũng chả thấy ai lôi inter ra so sánh...Vấn đề ở đây là các cầu thủ thiếu kết dính, hỗ trọ nhau.. Tiền vệ phòng ngự ko theo ng, một mình krasic bị 4 thằng nó quây lúc cuối trận cũng ko ai hỗ trợ, marchisio mấy quả ko biết chuyền cho ai...quag thì cứ có bóng là sút...hy vọng dần dần sẽ khác..
Dạ thưa, thấy các vị chửi gà nhà ghê quá, thấy như các vị ảo tưởng, thê thôi. Cái gì nó cũng cần thời gian, cứ sồn sồn.
-
Tớ chẳng ảo tưởng, từ trước mùa giải tớ đã nói chỉ mong Juve vào top 4, nhưng trận hôm qua Juve đáng bị chỉ trích vì vẫn mắc phải các sai lầm cố hữu mà không cho thấy sự tiến bộ. Hàng hậu vệ với mấy cái bẫy việt vị nửa mùa bắt buộc phải tìm ra cách khắc phục
-
Tớ chẳng ảo tưởng, từ trước mùa giải tớ đã nói chỉ mong Juve vào top 4, nhưng trận hôm qua Juve đáng bị chỉ trích vì vẫn mắc phải các sai lầm cố hữu mà không cho thấy sự tiến bộ. Hàng hậu vệ với mấy cái bẫy việt vị nửa mùa bắt buộc phải tìm ra cách khắc phục
Thì với những con người đấy thì chỉ thế thôi. Lại còn ông Traore vừa về đã vào bệnh viện, chả biết = mấy phần của Thuram. Hic
-
Sáng sớm đã nghe tin sốc,chán không biết nói gì nữa.
-
Càng xem thì càng thấy vấn đề của Juve ko phải ở con người mà ở tâm lý.
Chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hơn khi nhìn những cầu thủ chỉ chăm chăm tạt, tạt và tạt. Một Juve run rẩy, sợ hãi... cảm thấy nhục nhã nhất ở điểm đấy.
Nếu Juve quyết chiến nhưng đối thủ quá mạnh thì là chuyện khác.
-
Thì với những con người đấy thì chỉ thế thôi. Lại còn ông Traore vừa về đã vào bệnh viện, chả biết = mấy phần của Thuram. Hic
Câu trước bạn bảo cần thời gian, giờ lại bảo với những con người ấy chỉ thế thôi? Hàng hậu vệ của Juve còn trẻ và chưa chơi với nhau nhiều nên tớ cũng không đòi hỏi họ chơi gắn kết ngay được, nhưng lẽ ra họ phải cho thấy ít nhiều sự tiến bộ, đằng này vẫn là những sai lầm cũ nên cũng thấy hơi nản. May được 1 điều an ủi là các đội cạnh tranh suất C1 cũng thi đấu trồi sụt, mong Juve sẽ sớm sốc lại tinh thần.
-
Mới sáng sớm ngủ dậy,gửi tin nhắn kết quả mà thấy Juventus-Palermo:1-3 thì gần như hôm nay ko mún đi làm lun(vì quá bùn ).Mà tui vẫn ko hiểu tại sao ngay trên sân nhà mà Juve lại thua cách biệt như thế mặc dù biết Palermo là 1 đối thủ rất khó chịu.Tưởng rằng trận oanh tạc Udinese ngay trên Friulli sẽ là liều doping cho các cầu thủ nhưng ai dè.........1 lần nữa hàng phòng ngự lại mắc những sai lầm khó tin mà cho đến tận bi giờ hình như là Del Neri vẫn chưa thể khắc phục được.Chắc chắn 1 điều là lúc này các Juvetini đều rất thất vọng nhưng cũng còn may 1 điều là vì hiện tại mới chỉ là vòng đấu thứ 4 và khoảng cách với nhóm dẫn đầu chưa bị nới quá xa.Nhưng khoảng cách này sẽ còn bị nới rộng hơn nữa nếu hàng thủ của Juve vẫn thi đấu như zậy trong khi hàng công vẫn còn phụ thuộc quá nhìu vào Del Piero.Mong sao điều tồi tệ ấy sẽ ko xảy ra.Nhưng hiện tại thì điều đó hoàn toàn có thể nếu Del Neri ko tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất.
-
Có vẻ như Del Neri muốn lặp lại lịch sử hay sao ấy. Martinez đã tập luyện trở lại là một khi Martinez trở lại thì Pepe sẽ được mang xuống đá HV biên phải.
-
Anh mad nhắc em mới nhớ.Sao Martinez được mua về từ đầu mùa đến giờ mà sao hiện tại chưa được Del Neri đem ra show hàng nhỉ.Nếu mà chú này ra sân thì biết đâu hàng công của Juve sẽ khởi sắc hơn thì sao nhỉ
-
Câu trước bạn bảo cần thời gian, giờ lại bảo với những con người ấy chỉ thế thôi? Hàng hậu vệ của Juve còn trẻ và chưa chơi với nhau nhiều nên tớ cũng không đòi hỏi họ chơi gắn kết ngay được, nhưng lẽ ra họ phải cho thấy ít nhiều sự tiến bộ, đằng này vẫn là những sai lầm cũ nên cũng thấy hơi nản. May được 1 điều an ủi là các đội cạnh tranh suất C1 cũng thi đấu trồi sụt, mong Juve sẽ sớm sốc lại tinh thần.
Po tay, nói thật bác có biết suy luận ko? Thời gian sẽ đem đến lối chơi mới cùng vs những con người mới, thế thôi. H chúng ta vẫn đang bắt đấu tái thiết lại Juve mà thôi
-
Thất vọng thì tất nhiên ai cũng có.nhưng vẫn phải có niềm tin
buồn nhất là juve vẫn chưa lấy lại đựơc hình ảnh của mình.trứơc đây gặp những đội như palermo,sampdoria...mình luôn cảm thấy tự tin về juve.còn bây giờ thì chỉ thấy bất an và lo lắng khi gặp những đội bóng này mà thôi
-
Po tay, nói thật bác có biết suy luận ko? Thời gian sẽ đem đến lối chơi mới cùng vs những con người mới, thế thôi. H chúng ta vẫn đang bắt đấu tái thiết lại Juve mà thôi
Nếu những con người đấy chỉ có thế thôi như bạn nói thì cho họ thời gian làm j? tớ chỉ hỏi sao bạn lại nói 2 câu mâu thuẫn như thế thôi.
-
Chả buồn bình luận
-
Nếu những con người đấy chỉ có thế thôi như bạn nói thì cho họ thời gian làm j? tớ chỉ hỏi sao bạn lại nói 2 câu mâu thuẫn như thế thôi.
Bực thế nhỉ, nói mãi ko hiểu, thời gian cho cả người cũ và thời gian để đem về những người mới. Đc chưa hả Cụ?
-
Làm rõ vấn đề nhé, tớ có 2 câu muốn hỏi:
- Bạn nói những người cũ chỉ có thế thôi, tớ muốn hỏi bạn đánh giá cái "chỉ có thế thôi" là như thế nào?
- Bạn nói thời gian cho lối chơi mới và con người mới, nghĩa là bạn đang nói đến tháng 1, mùa hè năm sau, năm sau nữa, bạn có tin là những cái mới ấy sẽ thành công không? và nếu có thì lòng tin ấy dựa vào cơ sở nào?
-
Buồn thế
Thay HLV thôi. Vote 1 phiếu cho Trap
Boxing Trap
-
Boxing Trap
Chắc là chưa sớm thế đâu.
Thay thì vote 1 quả cho Trap.
-
Làm rõ vấn đề nhé, tớ có 2 câu muốn hỏi:
- Bạn nói những người cũ chỉ có thế thôi, tớ muốn hỏi bạn đánh giá cái "chỉ có thế thôi" là như thế nào?
- Bạn nói thời gian cho lối chơi mới và con người mới, nghĩa là bạn đang nói đến tháng 1, mùa hè năm sau, năm sau nữa, bạn có tin là những cái mới ấy sẽ thành công không? và nếu có thì lòng tin ấy dựa vào cơ sở nào?
Câu 1 : Bạn thấy đội hình như thế đấy, và hãy đem ra so sánh vs Inter đi, chắc chắn là yếu hơn. Inter vượt qua Palermo rất khó nhọc, mà cũng nhờ công của 1 cá nhân xuất sắc, cái mà Juve đang thiếu. Trong khi Inter thì ko thiếu những nhân tố như vậy. Chúng ta vẫn đợi để những cá nhân sẽ phát triển hoặc để đem về những con người mới xuất sắc hơn.
Làm rõ vấn đề nhé, tớ có 2 câu muốn hỏi:
- Bạn nói những người cũ chỉ có thế thôi, tớ muốn hỏi bạn đánh giá cái "chỉ có thế thôi" là như thế nào?
- Bạn nói thời gian cho lối chơi mới và con người mới, nghĩa là bạn đang nói đến tháng 1, mùa hè năm sau, năm sau nữa, bạn có tin là những cái mới ấy sẽ thành công không? và nếu có thì lòng tin ấy dựa vào cơ sở nào?
Câu 2 có lẽ mình sẽ ko trả lời. Vì đơn giản là mình tin bạn cũng có niềm tin vào 1 tương lai tốt đẹp hơn cho đội bóng. Nếu ko phải vậy, bạn ko là fan Juve. Hay bạn muốn h gặp đội nào cũng phải thắng? Mình cũng ko biết bạn có nằm trong những người tung Juve lên trời xanh sau chiến thắng 4-0 vs Udinese ko? Chứ nếu sau 1 trận thua mà đã kêu trời thế này thì có lẽ bạn nên chuẩn bị tinh thần trước đi.
-
Boxing Trap
liệu bác Trap có chịu về ko đấy
-
liệu bác Trap có chịu về ko đấy
Thế Giáo hoàng Marcelo nghỉ hưu rồi à anh em? Còn bác Dino Zoft nữa, Euro 2000 dẫn Ý hay thế. Cụ này em ko biết thông tin gì, còn dẫn dắt ko?
-
Delneri đâu phải là thánh , chờ khoảng 10 vòng xem sao.
-
Câu 1 : Bạn thấy đội hình như thế đấy, và hãy đem ra so sánh vs Inter đi, chắc chắn là yếu hơn. Inter vượt qua Palermo rất khó nhọc, mà cũng nhờ công của 1 cá nhân xuất sắc, cái mà Juve đang thiếu. Trong khi Inter thì ko thiếu những nhân tố như vậy. Chúng ta vẫn đợi để những cá nhân sẽ phát triển hoặc để đem về những con người mới xuất sắc hơn.
Mình không muốn so sánh w Inter làm gì cả, ok? Bạn nghĩ những cá nhân có tiềm năng phát triển, vậy mà bạn đánh giá họ "chỉ thế thôi", theo từ điển của mình 2 cái đó không ăn khớp. Lúc trước mình muốn hỏi về cái mâu thuẫn này, vậy mà bạn quy ngay cho mình là chậm hiểu, không biết suy luận, giờ bạn thử tự đọc lại xem thắc mắc của mình là có lý hay không? Về phần đợi các cầu thủ trẻ tiến bộ và đem về những cầu thủ đẳng cấp hơn thì mình cũng đồng ý với bạn, tuy nhiên mình nghĩ bạn nên xem lại cách thể hiện quan điểm của mình rõ ràng hơn.
Câu 2 có lẽ mình sẽ ko trả lời. Vì đơn giản là mình tin bạn cũng có niềm tin vào 1 tương lai tốt đẹp hơn cho đội bóng. Nếu ko phải vậy, bạn ko là fan Juve. Hay bạn muốn h gặp đội nào cũng phải thắng? Mình cũng ko biết bạn có nằm trong những người tung Juve lên trời xanh sau chiến thắng 4-0 vs Udinese ko? Chứ nếu sau 1 trận thua mà đã kêu trời thế này thì có lẽ bạn nên chuẩn bị tinh thần trước đi.
- Câu này mình nghĩ bạn dùng nhầm từ, là fan Juve ai cũng hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp hơn, chứ không hẳn ai cũng phải tin vào điều đó, những việc mà Juve đang làm, có thể thuyết phục được người này, không thuyết phục được người khác, khi thuyết phục được thì mới có niềm tin.
- Khi Juve thắng Udinese mình chẳng tung mà khi thua Par mình cũng chẳng kêu trời. Tính đến giờ trừ hàng hậu vệ ra mình không thấy bất ngờ j về lối chơi của các vị trí khác. Mình đang không hiểu sao bạn lôi chuyện này vào, chẳng lẽ qua câu muốn thấy hậu vệ chơi tiến bộ hơn của mình bạn coi là kêu trời, suy ngay ra mình muốn trận nào cũng thắng? Mình đang có cảm giác không tốt về bạn, bạn quy kết người khác vội vàng và không có cơ sở chỉ để chứng minh là mình hiểu biết hơn người (xin lỗi nếu không phải, đây là ấn tượng đầu tiên)
-
Mình không muốn so sánh w Inter làm gì cả, ok? Bạn nghĩ những cá nhân có tiềm năng phát triển, vậy mà bạn đánh giá họ "chỉ thế thôi", theo từ điển của mình 2 cái đó không ăn khớp. Lúc trước mình muốn hỏi về cái mâu thuẫn này, vậy mà bạn quy ngay cho mình là chậm hiểu, không biết suy luận, giờ bạn thử tự đọc lại xem thắc mắc của mình là có lý hay không? Về phần đợi các cầu thủ trẻ tiến bộ và đem về những cầu thủ đẳng cấp hơn thì mình cũng đồng ý với bạn, tuy nhiên mình nghĩ bạn nên xem lại cách thể hiện quan điểm của mình rõ ràng hơn.
- Câu này mình nghĩ bạn dùng nhầm từ, là fan Juve ai cũng hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp hơn, chứ không hẳn ai cũng phải tin vào điều đó, những việc mà Juve đang làm, có thể thuyết phục được người này, không thuyết phục được người khác, khi thuyết phục được thì mới có niềm tin.
- Khi Juve thắng Udinese mình chẳng tung mà khi thua Par mình cũng chẳng kêu trời. Tính đến giờ trừ hàng hậu vệ ra mình không thấy bất ngờ j về lối chơi của các vị trí khác. Mình đang không hiểu sao bạn lôi chuyện này vào, chẳng lẽ qua câu muốn thấy hậu vệ chơi tiến bộ hơn của mình bạn coi là kêu trời, suy ngay ra mình muốn trận nào cũng thắng? Mình đang có cảm giác không tốt về bạn, bạn quy kết người khác vội vàng và không có cơ sở chỉ để chứng minh là mình hiểu biết hơn người (xin lỗi nếu không phải, đây là ấn tượng đầu tiên)
Xin lỗi nhé, nếu bạn nói như vậy, thì có lẽ bạn đang nhầm. Nếu bạn ko nằm trong những người đó, thì bạn nên hiểu rằng, bài đầu tiên của mình sẽ ko dành cho bạn. Đấy là do tự bạn nhảy vào hồi âm với mình. Mong bạn đọc lại.
Mình không muốn so sánh w Inter làm gì cả, ok? Bạn nghĩ những cá nhân có tiềm năng phát triển, vậy mà bạn đánh giá họ "chỉ thế thôi", theo từ điển của mình 2 cái đó không ăn khớp. Lúc trước mình muốn hỏi về cái mâu thuẫn này, vậy mà bạn quy ngay cho mình là chậm hiểu, không biết suy luận, giờ bạn thử tự đọc lại xem thắc mắc của mình là có lý hay không? Về phần đợi các cầu thủ trẻ tiến bộ và đem về những cầu thủ đẳng cấp hơn thì mình cũng đồng ý với bạn, tuy nhiên mình nghĩ bạn nên xem lại cách thể hiện quan điểm của mình rõ ràng hơn.
- Câu này mình nghĩ bạn dùng nhầm từ, là fan Juve ai cũng hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp hơn, chứ không hẳn ai cũng phải tin vào điều đó, những việc mà Juve đang làm, có thể thuyết phục được người này, không thuyết phục được người khác, khi thuyết phục được thì mới có niềm tin.
- Khi Juve thắng Udinese mình chẳng tung mà khi thua Par mình cũng chẳng kêu trời. Tính đến giờ trừ hàng hậu vệ ra mình không thấy bất ngờ j về lối chơi của các vị trí khác. Mình đang không hiểu sao bạn lôi chuyện này vào, chẳng lẽ qua câu muốn thấy hậu vệ chơi tiến bộ hơn của mình bạn coi là kêu trời, suy ngay ra mình muốn trận nào cũng thắng? Mình đang có cảm giác không tốt về bạn, bạn quy kết người khác vội vàng và không có cơ sở chỉ để chứng minh là mình hiểu biết hơn người (xin lỗi nếu không phải, đây là ấn tượng đầu tiên)
Đọc lại, mình lại càng thấy bạn ko hiểu mình nói. Mình ko nói là các cá nhân của Juve chỉ thế thôi. Mình nói rằng, chúng ta cần thời gian, thời gian để cho những con người cũ phát huy khả năng, đông thời cũng cần thời gian để đem về những con người mới, phòng cho trường hợp những người cũ ko đạt yêu cầu
-
Hồi đó Deschamps nói nếu cho anh 5 năm anh sẽ xây dựng 1 Juve hùng mạnh như trước đây ... giờ đã 6 năm....và chúng ta vẫn "đang chạy roda"
Càng nghĩ càng hận Secco cùng đồng bọn.
-
Thế Giáo hoàng Marcelo nghỉ hưu rồi à anh em? Còn bác Dino Zoft nữa, Euro 2000 dẫn Ý hay thế. Cụ này em ko biết thông tin gì, còn dẫn dắt ko?
đang dẫn Đt bị pháp loại tức tưởi hồi WC đó
Zoff thì chả biết
Marcelo Lippi à . Thôi cho bác ấy nghỉ ngơi đi
mà ku này định đâm thọt ai nữa vậy
@ Kop nhắc hoài . Thôi lo bây giờ đi . Trận vừa rồi điên cả đầu
-
Lúc này mình nghĩ là chưa thể thay HLV được, cố chờ thêm vài vòng nữa xem sao. Biết đâu lại như Roma mùa trước đầu mùa bết bát càng về sau càng thăng hoa.
Chúng ta đã đợi được 6 năm rồi cố thêm 1,2 năm nữa có sao đâu
-
Nếu thay HLV thì tớ chọn Lippi , về đẳng cấp không có gì bàn cãi , cú vấp WC vừa rồi là bất khả kháng và Lippi đã làm việc với những con người hiện tại ở Juve nhiều nên sẽ thích ứng nhanh hơn . Trap là 1 HLV huyền thoại nhưng 1 người đã 71t thì khó có thể làm việc với cường độ cao trong thời gian dài được .
Sai lầm ở hàng phòng ngự hiện nay nằm ở tư duy của De Neri là chính chứ không phải hoàn toàn là con người nữa . Nếu De Neri không thay đổi suy nghĩ thì việc phải ra đi ko còn xa nữa . Chúng ta đã bị ghi rất nhiều bàn từ những cú vỗ mặt ngay chính giữa cặp trung vệ Chie và Bonnucci , những pha để đối phương thoải mái sút và đánh đầu khi xung quanh là 5-6 cầu thủ , bẫy việt vị hoạt động không hiệu quả ... Và lỗi phòng ngự hiện nay là khác so với thời Ferrara và Zac ( do cá nhân và độ ì ) .
-
Tớ ủng hộ Juve đá bóng với tư duy "đánh nhau" trên khắp mặt sân rồi đâm con mồi 1 nhát.
Cái kiểu đá bóng phóng khoáng "tớ tấn công 1 đợt nhường cậu đợt tiếp theo" như thế này thì khỏi mơ mộng làm gì cho phí giấc mơ.
-
Tớ chẳng thích Trap, những hlv cứ nhăm nhăm đi thủ như vậy ko có khả năng phản ứng khi bị đối phuơng thay đổi lối chơi bất ngờ thì cuối cùng cũng chẳng khác Del neri mấy.
-
Ở đây tớ ko đề cập đến chuyện nhăm nhăm đi thủ. Cái tớ quan tâm tạo 1 đội hình ít khoảng trống để đối phương ko dễ dàng tấn công như hiện tại. Qua các trận vừa rồi bạn cũng thấy được khoảng cách đội hình của Juve chúng ta quá rộng rãi và thoáng mát nên đối phương triển khai tấn công quá dễ dàng. Bàn thua đến là điều tất yếu.
-
Bây giờ tính xem thay HLV thì hơi xa xôi. Nhưng thay đổi về đội hình của Juve thì sẽ gần thôi. Trận gặp Cagliari sắp tới vị trí hậu vệ biên phải sắp ko còn là của Motta rồi. Pepe sẽ được mang xuống gánh vác trọng trách đó, giao lại cánh trái cho Jorge Martinez (Lanzafame) hoặc Juve sẽ chơi 4-3-3.
Cá nhân tớ thấy việc mang Pepe về đá hậu vệ biên là khá hợp lý. Tuy xuất phát là một tiền đạo cánh nhưng chúng ta cũng đã biết rõ ưu điểm và lợi thế của anh chàng này là tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, những yếu tố này sẽ phần nào mang lại sự mới lạ và nếu thành công sẽ là một phát kiến mới của Del Neri (Nedved ?).
Việc kéo thêm người về tranh chấp vị trí hậu vệ biên phải với Motta là cần thiết. Vì nó sẽ tạo áp lực chiến đấu cho cậu Motta (cũng như Pepe) và tránh tình trạng quá tải khi mà từ đầu mùa đến giờ hầu như chỉ mỗi mình Motta làm chủ vị trí này, bất chấp phong độ ra sao.
Di Livio từng nói rằng anh nhận ra trong Pepe có hình bóng của mình ngày nào, đây sẽ là lúc chúng ta cùng xem liệu Di Livio có đúng.
-
Xin lỗi nhé, nếu bạn nói như vậy, thì có lẽ bạn đang nhầm. Nếu bạn ko nằm trong những người đó, thì bạn nên hiểu rằng, bài đầu tiên của mình sẽ ko dành cho bạn. Đấy là do tự bạn nhảy vào hồi âm với mình. Mong bạn đọc lại.
Mình đang không hiểu sao bạn lôi chuyện này vào
Bạn đang tranh luận với mình, lại nói 1 câu nhằm vào những người khác, chán nhỉ À mà tiện đây diễn đàn có chức năng tìm kiếm bài viết của thành viên đấy, bạn có thể tự search để xem ý kiến của người khác thế nào đỡ phải đoán bừa.
Mình ko nói là các cá nhân của Juve chỉ thế thôi. Mình nói rằng, chúng ta cần thời gian, thời gian để cho những con người cũ phát huy khả năng, đông thời cũng cần thời gian để đem về những con người mới, phòng cho trường hợp những người cũ ko đạt yêu cầu
Dưới đây là câu trước của bạn:
Thì với những con người đấy thì chỉ thế thôi. Lại còn ông Traore vừa về đã vào bệnh viện, chả biết = mấy phần của Thuram. Hic
Bạn có tự thấy mâu thuẫn không? với câu post trước này thì ai nghĩ được là ý cậu như câu thứ 2? Mà mình đã nói ở trên là đồng ý với quan điểm này rồi cơ mà, bạn còn cho là mình không hiểu j nữa?
-
Bạn đang tranh luận với mình, lại nói 1 câu nhằm vào những người khác, chán nhỉ À mà tiện đây diễn đàn có chức năng tìm kiếm bài viết của thành viên đấy, bạn có thể tự search để xem ý kiến của người khác thế nào đỡ phải đoán bừa.
Dưới đây là câu trước của bạn:
Bạn có tự thấy mâu thuẫn không? với câu post trước này thì ai nghĩ được là ý cậu như câu thứ 2? Mà mình đã nói ở trên là đồng ý với quan điểm này rồi cơ mà, bạn còn cho là mình không hiểu j nữa?
THui 2 ông cụ non ơi,không tranh luận nữa,2 người đều bảo thủ,săn soi từng cân nói của nhau mà phản lại.Hãy nghĩ tới những vấn đề tích cực hơn đi.
-
, cũng cảm thấy đang chiếm nhiều đất của diễn đàn vào mấy chuyện không đâu, xin dừng ở đây.
-
Hàhà.2 bác long với jforever sao giống mình mọi hôm thế:-)
khi đã cãi nhau rồi thì chỉ biết đến ý kiến của mình thôi.có khi biết sai rồi mà vẫn cố cãi.đây là một diễn đàn,là nơi chia sẻ ý kiến của bản thân chứ không thể bắt ngừơi khác nghe theo mình đựơc.
-
Bạn đang tranh luận với mình, lại nói 1 câu nhằm vào những người khác, chán nhỉ À mà tiện đây diễn đàn có chức năng tìm kiếm bài viết của thành viên đấy, bạn có thể tự search để xem ý kiến của người khác thế nào đỡ phải đoán bừa.
Dưới đây là câu trước của bạn:
Bạn có tự thấy mâu thuẫn không? với câu post trước này thì ai nghĩ được là ý cậu như câu thứ 2? Mà mình đã nói ở trên là đồng ý với quan điểm này rồi cơ mà, bạn còn cho là mình không hiểu j nữa?
Thôi nói thật vs bạn tớ chán tranh luận vs bạn rồi. Ngay từ bài đầu tiên, tớ đã kêu gọi ai đang kêu ca dè bỉu về Juve làm ơn hãy nói bớt đi. Còn bạn thì nói bạn chỉ ra những chỗ sai. Chả khớp cái gì cả. Tự nhiên nhảy vào nói rồi h cứ cố giữ cho = đc. Chịu
Bạn đang tranh luận với mình, lại nói 1 câu nhằm vào những người khác, chán nhỉ À mà tiện đây diễn đàn có chức năng tìm kiếm bài viết của thành viên đấy, bạn có thể tự search để xem ý kiến của người khác thế nào đỡ phải đoán bừa.
Dưới đây là câu trước của bạn:
Bạn có tự thấy mâu thuẫn không? với câu post trước này thì ai nghĩ được là ý cậu như câu thứ 2? Mà mình đã nói ở trên là đồng ý với quan điểm này rồi cơ mà, bạn còn cho là mình không hiểu j nữa?
Mình kêu về ông Traore vừa về đã bệnh, bạn lại bảo mình ko tin tưởng vào nhân sự của Juve, bảo mình họ phát triển chỉ có thế thôi. Hài
Nếu thay HLV thì tớ chọn Lippi , về đẳng cấp không có gì bàn cãi , cú vấp WC vừa rồi là bất khả kháng và Lippi đã làm việc với những con người hiện tại ở Juve nhiều nên sẽ thích ứng nhanh hơn . Trap là 1 HLV huyền thoại nhưng 1 người đã 71t thì khó có thể làm việc với cường độ cao trong thời gian dài được .
Sai lầm ở hàng phòng ngự hiện nay nằm ở tư duy của De Neri là chính chứ không phải hoàn toàn là con người nữa . Nếu De Neri không thay đổi suy nghĩ thì việc phải ra đi ko còn xa nữa . Chúng ta đã bị ghi rất nhiều bàn từ những cú vỗ mặt ngay chính giữa cặp trung vệ Chie và Bonnucci , những pha để đối phương thoải mái sút và đánh đầu khi xung quanh là 5-6 cầu thủ , bẫy việt vị hoạt động không hiệu quả ... Và lỗi phòng ngự hiện nay là khác so với thời Ferrara và Zac ( do cá nhân và độ ì ) .
Hihi, em khoái kiểu như trước hơn. Đá tấn công thì đẹp mắt thật đấy, thắng đậm làm đối phương nhục nhã ê chề. Nhưng đá kiểu chắc mà thắng 1 thì xem mới khoái, mới hồi hộp, sung sướng vô bờ khi chiến thắng. Đã thế lại còn làm đối phướng thua vừa kay vừa ức. Hehe
-
Xem Juventus chuyển sang đá Ngoại Hạng Anh được rùi đóa .....
Không thể nào , lối chơi 4-4-2 giờ còn áp dụng dụng cho lối chơi bây giờ àh . Ngay bây giờ cả Arsenal - Liver - Chelsea và đặc biệt Manchester cũng không áp dụng lối chơi 4-4-2 thuần túy .....
Juve cứ cấm đầu đá 4-4-2 với Pepe - Krasic chỉ biết bám biên chạy và làm trò hề ..... không thể hiểu nổi ......
-
Có vẻ như sơ đồ 4-4-2 lúc này là ko phù hợp lắm với Juve mặc dù trong đội hình có những cá nhân phù hợp với sơ đồ này(Pepe,Krasic,v.v...).Del Neri đã cố gắng để vận hành đội hình 1 cách tốt nhất nhưng hình như ông đã có chút nhầm lẫn.Tuy Pepe và Krasic là 2 cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt nhưng lại ko hợp để đá 4-4-2 vì nếu đá đội hình này thì sự đột biến và đa dạng gần như ko có và rất dễ bị bắt bài.Thiết nghĩ lúc này Del Neri nên mạnh dạn sử dụng sơ đồ 4-5-1 hay 4-3-3 vì 2 sơ đồ này có thể biến hóa rất nhanh thành những sơ đồ khác khiến đối phương dễ bất ngờ.Lúc đầu thì cho Pepe và Krasic đá cánh như thường nhưng nếu bế tắc thì nên để Pepe đá hộ công còn Krasic sẽ dâng lên đá như 1 tiền đạo ảo và trung phong cắm sẽ là Iaquinta hay Amauri.Còn Marchisio sẽ lùi về 1 chút để đánh lừa đối phương vì nếu anh lui về thì đối phương sẽ dâng đội hình lên tấn công vì tưởng rằnh anh ko mạnh trong phòng ngự.Lúc đó Chiellini sẽ mạo hiểm dâng cao hỗ trợ và Melo lui về đá trung vệ để tạo thời cơ phản công khiến đối phương bất ngờ.Quan trọng nhất trong cách bố trí đội hình này là sự ăn ý giữa bộ 4:Pepe-Chiellini-Melo-Marchisio.Nếu ăn ý với nhau thì Juve hoàn toàn có thể giải quyết việc ghi bàn trong lúc hàng công đang "đói".Còn ko thì cứ phải mạo hiểm mà thui.
-
Nhìn lại bảng tổng kết ở trang Goal !
Milan 4 trận 5 điểm vậy cũng hạng 8 mới ghê
Juven 4 trận 4 điểm
Fio 4 trận 2 điểm
Roma 4 trận 2 điểm ......
Inter không thể không vô địch ....... Inter bị ép vô địch chứ họ hok có khả năng
-
Hihi, em khoái kiểu như trước hơn. Đá tấn công thì đẹp mắt thật đấy, thắng đậm làm đối phương nhục nhã ê chề. Nhưng đá kiểu chắc mà thắng 1 thì xem mới khoái, mới hồi hộp, sung sướng vô bờ khi chiến thắng. Đã thế lại còn làm đối phướng thua vừa kay vừa ức. Hehe
Mình cũng thích xem Juve đá chặt chẽ và chỉ thắng 1 quả thôi nhưng lại hơi khác cậu một chút. Xem Juve đá mà thấy trận đấu lúc bị kéo nhanh, khi bị ghìm chậm mà đối thủ không làm được gì thật khoái. Đá cho đối thủ thua mà không thể cay và ức được, phải cam chịu kết quả còn khoái hơn. Xem Juve đá không phải hồi hộp, sung sướng khi thắng trận vì đó là một điều bình thường mới thật tuyệt vời và tự hào. Đến lúc kết thúc trận đấu mà kết quả không được kết quả như ý thì có thể tức giận chửi thề chứ không phải cúi đầu chán nản như hiện nay mới là điều sung sướng nhất.
Nhưng than ôi, mọi thứ cứ như đang đi theo chiều ngược lại
-
Me too !!
-
Nguyen Hai Long và Jforever đứng góc lớp tự kiểm đi nhé, cãi nhau mãi ... đến nỗi gặp bài 2 người là mình không đọc luôn
.
.
.
thôi thì đành tin Del Neri 1 lần nữa
-
Nguyen Hai Long và Jforever đứng góc lớp tự kiểm đi nhé, cãi nhau mãi ... đến nỗi gặp bài 2 người là mình không đọc luôn
.
.
.
thôi thì đành tin Del Neri 1 lần nữa
Tớ ko tin nữa, nhưng đoán Juve lại thắng đậm
-
Cagliari có dễ chơi đâu cơ chứ. Juve Udinesesse lúc Udi đang ở cuối bảng xếp hạng với thành tích toàn thua (và giờ vẫn thế ). Cagliari đang bất bại đấy, với một Juve bất ổn như bây giờ, một đội bóng chơi quyết tâm sẽ là một mối nguy lớn
-
Xem Juventus chuyển sang đá Ngoại Hạng Anh được rùi đóa .....
Không thể nào , lối chơi 4-4-2 giờ còn áp dụng dụng cho lối chơi bây giờ àh . Ngay bây giờ cả Arsenal - Liver - Chelsea và đặc biệt Manchester cũng không áp dụng lối chơi 4-4-2 thuần túy .....
Juve cứ cấm đầu đá 4-4-2 với Pepe - Krasic chỉ biết bám biên chạy và làm trò hề ..... không thể hiểu nổi ......
Ai bảo cậu thế, h MU cũng quay lại 4-4-2 đấy thôi. Nhìn mấy bác phân tích 4-4-2 em đảm bảo sai chắc. Đọc trên báo, họ bảo 4-4-2 tấn công rất tốt, thủ mới khó, mà hồi trước Juve phòng thủ quá khủng lên mới đá vậy. H các bác phân tích gần như ngược lại. Em thì tin báo hơn. Hì.
-
Bây giờ dù muốn hay không chúng ta v64n phải đặt niềm tin vào Del Nery ,nên tốt nhất hãy luôn ở bên đội bóng ở bên ông chứ chửi bới thì được gì chứ
-
Ai bảo cậu thế, h MU cũng quay lại 4-4-2 đấy thôi. Nhìn mấy bác phân tích 4-4-2 em đảm bảo sai chắc. Đọc trên báo, họ bảo 4-4-2 tấn công rất tốt, thủ mới khó, mà hồi trước Juve phòng thủ quá khủng lên mới đá vậy. H các bác phân tích gần như ngược lại. Em thì tin báo hơn. Hì.
Vậy có đầu không nghĩ mà chỉ nghe nhà báo thôi à .
442 cổ điển tuyến tiền vệ chỉ có 2 cầu thủ tiền vệ trung tâm nên phòng thủ trung lộ có thể yếu đi , 2 tiền vệ cánh mà năng nổ thì khả năng phòng thủ ở biên là tốt hơn với 442dinamond , 433 . 442 là đội hình cân bằng giữa tấn công và phòng thủ . Nhưng cũng 1 đội hình thì cách vận dụng , tư duy , con người khác nhau thì khác nhau . Cùng 442 cả nhưng Juve dưới thời Lippi , Capello , Rani , De Neri là khác nhau hoàn toàn .
Juve dưới thời Rani và một số tactic nổi tiếng khác :
http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=15152&page=2 (http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=15152&page=2)
-
Tớ thì thấy ý tưởng của Del Neri ko khác Ranieri nhiều lắm, nhưng có cảm giác là chưa đạt đến tầm của Ranieri. Hoặc có thể Ranieri may mắn vì còn Pavel và Camo.
Krasic và Pepe hiện tại không có nhiều kinh nghiệm lên công về thủ mà chỉ công thôi. Nên khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ quá xa, lại ko có được sự hỗ trợ cần thiết. Grygera không dám vượt quá vạch giữa sân, nhưng điều đó cũng không làm anh này phòng thủ khá hơn.
Hơn nữa khi xưa hai trung vệ luôn có 1 người đá thòng, nhưng bây giờ là 2 trung vệ chơi theo kiểu hiện đại hơn nhưng chưa có thời gian thích nghi nên ko thể ổn định bằng cặp Legro - Chiellini khi Juve mới lên hạng được.
Nói chung là nghi vấn về Del Neri còn nhiều lắm, Juve có thành công được với Del Neri hay không thì không ai dám chắc, nhưng chấp nhận làm lại từ đầu thì phải chấp nhận hy sinh thôi.
Tớ vẫn mong được thấy Trap hoặc Lippi quay lại, còn người trẻ thì vẫn còn đó Dechamps & Conte
-
Tớ thì thấy ý tưởng của Del Neri ko khác Ranieri nhiều lắm, nhưng có cảm giác là chưa đạt đến tầm của Ranieri. Hoặc có thể Ranieri may mắn vì còn Pavel và Camo.
Krasic và Pepe hiện tại không có nhiều kinh nghiệm lên công về thủ mà chỉ công thôi. Nên khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ quá xa, lại ko có được sự hỗ trợ cần thiết. Grygera không dám vượt quá vạch giữa sân, nhưng điều đó cũng không làm anh này phòng thủ khá hơn.
Hơn nữa khi xưa hai trung vệ luôn có 1 người đá thòng, nhưng bây giờ là 2 trung vệ chơi theo kiểu hiện đại hơn nhưng chưa có thời gian thích nghi nên ko thể ổn định bằng cặp Legro - Chiellini khi Juve mới lên hạng được.
Nói chung là nghi vấn về Del Neri còn nhiều lắm, Juve có thành công được với Del Neri hay không thì không ai dám chắc, nhưng chấp nhận làm lại từ đầu thì phải chấp nhận hy sinh thôi.
Tớ vẫn mong được thấy Trap hoặc Lippi quay lại, còn người trẻ thì vẫn còn đó Dechamps & Conte
em thì vẫn thích nhất Dechamps thôi ,hiện tại ông là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất
-
1-1 nũa rồi truất luôn lão hlv cho lành . Ngay từ đầu đã ko ấn tượng rồi .
-
Vậy có đầu không nghĩ mà chỉ nghe nhà báo thôi à .
442 cổ điển tuyến tiền vệ chỉ có 2 cầu thủ tiền vệ trung tâm nên phòng thủ trung lộ có thể yếu đi , 2 tiền vệ cánh mà năng nổ thì khả năng phòng thủ ở biên là tốt hơn với 443dinamond , 433 . 442 là đội hình cân bằng giữa tấn công và phòng thủ . Nhưng cũng 1 đội hình thì cách vận dụng , tư duy , con người khác nhau thì khác nhau . Cùng 442 cả nhưng Juve dưới thời Lippi , Capello , Rani , De Neri là khác nhau hoàn toàn .
Juve dưới thời Rani và một số tactic nổi tiếng khác :
http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=15152&page=2 (http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=15152&page=2)
Hoho, thế cho hỏi, cái đầu của nhà báo, nhà phân tích và cái đầu của cậu, tớ nên tin ai? Cậu giỏi thế sao ko đi làm BLV đi, ngồi đây mà phán, đc góp ý thì lại còn nói người khác. Đội hình đã yếu thì đá như nào chả thua, may ra có 5-4-1 thủ chắc thì còn đá đc, đây thủ đã yếu, đòi đá 4-3-3. Chả có gì tin tưởng là 4-4-2 bây h ko thành công. Những trận đấu đầu chưa vào phom thì nó thế, cậu đã dám nói là ko nên đá 4-4-2, là bây h còn ai đá 4-4-2. Thế là ko ổn, đây là định hướng để xd lại Juve, 1 số CLB cũng quay lại với sơ đồ này, thì ko thể phủ nhận nó đc.
-
Hoho, thế cho hỏi, cái đầu của nhà báo, nhà phân tích và cái đầu của cậu, tớ nên tin ai? Cậu giỏi thế sao ko đi làm BLV đi, ngồi đây mà phán, đc góp ý thì lại còn nói người khác. Đội hình đã yếu thì đá như nào chả thua, may ra có 5-4-1 thủ chắc thì còn đá đc, đây thủ đã yếu, đòi đá 4-3-3. Chả có gì tin tưởng là 4-4-2 bây h ko thành công. Những trận đấu đầu chưa vào phom thì nó thế, cậu đã dám nói là ko nên đá 4-4-2, là bây h còn ai đá 4-4-2. Thế là ko ổn, đây là định hướng để xd lại Juve, 1 số CLB cũng quay lại với sơ đồ này, thì ko thể phủ nhận nó đc.
Nhà báo nào , đưa đây đường link . Nếu là các báo mạng thì họ cũng chỉ là fan bình thường thôi , chưa phải chuyên gia , ngay cả nhà báo thể thao nhiều khi cũng vậy . Chưa kể 1 số vị chỉ có chút NN rồi dịch lại báo nước ngoài , thậm chí không xem cũng bình luận ( không nhiều nhà báo xem >30 trận Juve đá mùa trước đâu ) .
442 , 433 chỉ là xếp trên giấy , cầu thủ chạy trên sân ntn chuyền ban phối hợp ra sao , bám người ra sao , chặt chém che chắn kiểu gì , điểm mạnh điểm yếu của cầu thủ ra sao ... chính là cách vận dụng của HLV và từng cầu thủ .
442 của Rani thì 2 tiền vệ trung tâm đều là tiền vệ phòng ngự , 2 HV biên không lên quá giữa sân , lối chơi kèm người chặt , tackling hard thì là đội hình phòng thủ chặt chẽ . Còn 442 của De Neri là 2 tiền vệ trung tâm 1 cầu thủ là tiền vệ phòng ngự - khi có điều kiện phải tham gia hỗ trợ tấn công , người kia là box to box , 2 cánh nhô cao , 2 hậu vệ biên lên tham gia tấn công , kèm người khu vực và tackling normal thì là 442 thiên về tấn công .
Nếu muốn hiểu thêm về các đội hình thì tự tìm tư liệu mà nghiên cứu , chứ đừng lấy báo ra mà dọa người khác . Bỏ kiểu xù lông đi , trẻ con lắm , không phải ai cũng bằng vai phải lứa với cậu đâu .
-
Mình thấy ở đây ai cũng như ai, sao có mình bạn Nguyen Hai Long cứ châm ngòi cho các cuộc chiến thế? Bạn không thích không đồng tình thì có ai mượn bạn thọc gậy đâu chứ??? Bạn tin nhà báo thì bạn đi tin đi có ai ép bạn tin và không tin đâu ? Đều là anh em yêu mến Juve cả có cần phải hăng hái cãi vã thế không???
-
Mình thấy ở đây ai cũng như ai, sao có mình bạn Nguyen Hai Long cứ châm ngòi cho các cuộc chiến thế? Bạn không thích không đồng tình thì có ai mượn bạn thọc gậy đâu chứ??? Bạn tin nhà báo thì bạn đi tin đi có ai ép bạn tin và không tin đâu ? Đều là anh em yêu mến Juve cả có cần phải hăng hái cãi vã thế không???
Chả làm sao cả, lần thứ 3 này là KinhKoDeu châm chước. Mời anh xem lại bài đầu tiên của em nói về 4-4-2, chả có gì là châm với cheo ở đây cả, còn việc phát biểu ý kiến thì ko thể gọi là thọc gậy đc.
-
anh em cứ tranh luận lành mạnh và có cơ sở là đc . Đừng gắt gao và cay cú với nhau quá , bình luận là chủ đề mở ...... nói để anhem hiểu nhau hơn chứ ko phải nói để chửi nhau . Chúng ta cùng là fan Juve mà đúng ko ?
-
Chả làm sao cả, lần thứ 3 này là KinhKoDeu châm chước. Mời anh xem lại bài đầu tiên của em nói về 4-4-2, chả có gì là châm với cheo ở đây cả, còn việc phát biểu ý kiến thì ko thể gọi là thọc gậy đc.
1 số người bảo 4-4-2 là quá khứ rồi, thế là ko đúng, có những thứ mãi tồn tại theo thời gian, chả nhẽ sau này 4-3-3, 4-5-1 ko phát huy tác dụng, 4-4-2 mọi người chê thì lại phát minh ra sơ đồ 1-8-9 à? Thế nên em nghĩ là việc Juve đá vs 4-4-2 cũng ko thể chỉ trích rằng h còn ai đá 4-4-2, tại sao Juve đã từng thành công vs nó thì h ko áp dụng. Em chỉ nhắc lại h Fer cũng quay lại 4-4-2 vs MU, thế nên làm sao có thể phủ nhận nó đc. Và chả hiểu tại sao lại so vs 4-4-2 của Ranineri, 1 HLV thất bại ở Juve. Chả phải 4-4-2 của Lippi cũng đã từng đá vs 2 tiền vệ trung tâm, 1 người phòng ngự là Edga Davis, còn tấn công là Zidane đó sao?
Nhà báo nào , đưa đây đường link . Nếu là các báo mạng thì họ cũng chỉ là fan bình thường thôi , chưa phải chuyên gia , ngay cả nhà báo thể thao nhiều khi cũng vậy . Chưa kể 1 số vị chỉ có chút NN rồi dịch lại báo nước ngoài , thậm chí không xem cũng bình luận ( không nhiều nhà báo xem >30 trận Juve đá mùa trước đâu ) .
442 , 433 chỉ là xếp trên giấy , cầu thủ chạy trên sân ntn chuyền ban phối hợp ra sao , bám người ra sao , chặt chém che chắn kiểu gì , điểm mạnh điểm yếu của cầu thủ ra sao ... chính là cách vận dụng của HLV và từng cầu thủ .
442 của Rani thì 2 tiền vệ trung tâm đều là tiền vệ phòng ngự , 2 HV biên không lên quá giữa sân , lối chơi kèm người chặt , tackling hard thì là đội hình phòng thủ chặt chẽ . Còn 442 của De Neri là 2 tiền vệ trung tâm 1 cầu thủ là tiền vệ phòng ngự - khi có điều kiện phải tham gia hỗ trợ tấn công , người kia là box to box , 2 cánh nhô cao , 2 hậu vệ biên lên tham gia tấn công , kèm người khu vực và tackling normal thì là 442 thiên về tấn công .
Nếu muốn hiểu thêm về các đội hình thì tự tìm tư liệu mà nghiên cứu , chứ đừng lấy báo ra mà dọa người khác . Bỏ kiểu xù lông đi , trẻ con lắm , không phải ai cũng bằng vai phải lứa với cậu đâu .
Lên google search MU phiêu lưu vs 4-4-2. Còn theo mình, việc bạn tin nhà bào hay ko thì tùy. Nhưng còn 1 người nữa, là Sir Alex Ferguson. Mình ghét MU, đúng thế, nhưng những quyết định của Fer khó ai coi thường đc. Tất nhiên ông ta ko điên khi mọi người kêu gào ầm ỹ : 4-4-2 đã là quá khứ. Nhưng nay ông ta lại quay lại vs nó, là có lý do của ông ta. 1 điều nữa chứng tỏ 4-4-2 chưa chết, có điều phụ thuộc vào tài năng của HLV xây dựng nó như nào thôi. Bạn bảo mình có cái đầu ko nghĩ mà theo nhà báo, vậy vs chính kiến của mình, chả nhẽ mình nói bạn là 1 người có cái đầu nhưng hùa theo 1 số người đang chối bỏ 4-4-2 à? Mình nói vậy thôi, chúng ta kết thúc ở đây. Cãi nhau nhiều thì cũng chả đem lại cái gì tốt đẹp cho Juve cả. Luôn tin tưởng vào Juve.
-
Mình không muốn châm ngòi thêm gì hết, nhưng mình thấy bạn KinhKoDeu không nhắc j đến việc 4-4-2 lỗi thời hay không, mà bạn Long cứ đem nó vào bài trả lời? Cái bạn KinhKoDeu muốn nói đến là cách tiếp cận của đội hình (và mình cũng đồng tình với suy nghĩ này), trong khi bạn Long trả lời cứ rả rích về cái 4-4-2 không lỗi thời? Mong bạn Long xem lại, mình nghĩ đọc hiểu ý của người khác cũng là 1 cách thể hiện sự tôn trọng, nếu bạn không tôn trọng người khác thì cũng đừng mong người khác tôn trọng mình.
-
Mình không muốn châm ngòi thêm gì hết, nhưng mình thấy bạn KinhKoDeu không nhắc j đến việc 4-4-2 lỗi thời hay không, mà bạn Long cứ đem nó vào bài trả lời? Cái bạn KinhKoDeu muốn nói đến là cách tiếp cận của đội hình (và mình cũng đồng tình với suy nghĩ này), trong khi bạn Long trả lời cứ rả rích về cái 4-4-2 không lỗi thời? Mong bạn Long xem lại, mình nghĩ đọc hiểu ý của người khác cũng là 1 cách thể hiện sự tôn trọng, nếu bạn không tôn trọng người khác thì cũng đừng mong người khác tôn trọng mình.
Mong cậu đọc kĩ hơn bài đấy anh ấy nói với tớ và đồng ý vs ý kiến của ai.
Cả việc anh ấy phân tích như vậy về 4-4-2 mình cũng ko đồng tình cho lắm, và ko chỉ có mình , cả anh Souslevent cũng vậy. Còn nếu vẫn muôn đồi chọi tiếp chỉ vì mình vs bạn đã từng cãi nhau thì xin lỗi, mình kinh rồi, thấm thía lời dặn dò của 1 số anh chị, ko sa đà, chả giúp gì cho Juve.
MÃI TIN VÀO JUVE
-
Mong cậu đọc kĩ hơn bài đấy anh ấy nói với tớ và đồng ý vs ý kiến của ai.
Tớ đồng ý với ý kiến về cách tiếp cận đội hình của bạn KinhKoDeu, tớ đã đọc và thấy bạn KinhKoDeu không có một từ nào nói 4-4-2 lỗi thời hết, trong khi các bài trả lời của bạn đều xoáy về vấn đề này.
Cả việc anh ấy phân tích như vậy về 4-4-2 mình cũng ko đồng tình cho lắm, và ko chỉ có mình , cả anh Souslevent cũng vậy. Còn nếu vẫn muôn đồi chọi tiếp chỉ vì mình vs bạn đã từng cãi nhau thì xin lỗi, mình kinh rồi, thấm thía lời dặn dò của 1 số anh chị, ko sa đà, chả giúp gì cho Juve.
MÃI TIN VÀO JUVE
- Bạn không đồng tình, vậy sao bạn không nêu cái không đồnh tình ấy mà cứ xoáy vào vấn đề khác. Còn câu thứ 2 bạn nói thì nản thật sự, mình không phải là cái loại người hẹp hòi kiểu ấy, mình còn đang không hiểu sao bạn lại nghĩ vậy , đúng là ông bà ta có câu: lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
-
Tớ đồng ý với ý kiến về cách tiếp cận đội hình của bạn KinhKoDeu, tớ đã đọc và thấy bạn KinhKoDeu không có một từ nào nói 4-4-2 lỗi thời hết, trong khi các bài trả lời của bạn đều xoáy về vấn đề này.
- Bạn không đồng tình, vậy sao bạn không nêu cái không đồnh tình ấy mà cứ xoáy vào vấn đề khác. Còn câu thứ 2 bạn nói thì nản thật sự, mình không phải là cái loại người hẹp hòi kiểu ấy, mình còn đang không hiểu sao bạn lại nghĩ vậy , đúng là ông bà ta có câu: lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ko phải nói ra từ lỗi thời mới là nghĩ như vậy. Mình ko muốn tranh luận vs bạn nữa, có thế thôi. Mong bạn cũng đừng tự vỗ ngực coi mình là quân tử rồi nói người khác là tiểu nhân. Ko hay đâu.
MÃI TIN VÀO JUVE
-
Thôi đi.muốn cãi nhau thì ra lập box mà cãi.2pic này không phải cuả riêng mấy ngừơi đâu.mọi ngừơi vào đây để bình luận về juve chứ không phải để nghe mấy ngừơi cãi nhau.hải long bạn bảo không tranh luận nữa,vậy sao sau khi jforever cm thì bạn vẫn cm lại,với lời lẽ gay gắt hơn?
-
Qua trận đấu với Palermo , có thể thấy tầm quan trọng của Krasic. Khi anh bị kèm chặt , Juve bế tắc
-
21 cầu thủ được gọi. Martinez trở lại. Mặc dù vẫn có tên nhưng vị trí của Motta ko có gì chắc chắn, Nhiều khả năng anh sẽ mất vị trí chính thức vào tay Pepe hoặc Rinaudo.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
26 Rinaudo
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
-
2 trận đấu của 2 đội thành Milan ... vừa xem trên 24h mấy ông BLV đúng hài...
Ibra ... 1-0 cho Milan ... đúng là chân dài có khác
trận Roma - Inter đá như quánh nhau, mình vẫn không ữa nổi tên số 8 bên đó
Qua trận đấu với Palermo , có thể thấy tầm quan trọng của Krasic. Khi anh bị kèm chặt , Juve bế tắc
tương tự năm ngoái, khi Diego tỏa sáng mấy vòng đầu rồi chấn thương mà Juve bế tắt .... đó là cái chết của đội bóng 1 người
-
Mình thấy ở đây ai cũng như ai, sao có mình bạn Nguyen Hai Long cứ châm ngòi cho các cuộc chiến thế? Bạn không thích không đồng tình thì có ai mượn bạn thọc gậy đâu chứ??? Bạn tin nhà báo thì bạn đi tin đi có ai ép bạn tin và không tin đâu ? Đều là anh em yêu mến Juve cả có cần phải hăng hái cãi vã thế không???
đừng cải chú em đó nữa em ơi
Inter đã thua .
Chúc mừng Roma
tới lượt juve phải thắng để kiếm điểm vào top 4 nào
-
Ko phải nói ra từ lỗi thời mới là nghĩ như vậy. Mình ko muốn tranh luận vs bạn nữa, có thế thôi. Mong bạn cũng đừng tự vỗ ngực coi mình là quân tử rồi nói người khác là tiểu nhân. Ko hay đâu.
MÃI TIN VÀO JUVE
Mình chả tranh luận gì thêm cả, mong bạn hiểu cho. Có người gọi mình là tiểu nhân, thì mình góp ý cho người đó thôi
Inter năm nay đá thế này thì có khi vẫn vô địch cả C1 lẫn Serie A. . Serie A thì chưa có đội nào đủ cơ, C1 thì lại là sở trường của Benitez......Hài thiệt
-
Yup , hôm nay Juve thắng cách biệt 1 bàn , còn thua thì qua Marseille mời Deschamps về !! Khá bùn ngủ với cái bài tạt tạt và tạt này lắm rồi
-
Dự đoán là Juve ăn 2-0.
Còn sớm nhưng vừa đủ để Del Neri làm một canh bạc. Juve cần thay đổi.
Canh bạc của Del Neri sẽ là hàng thủ mới với Pepe, Rinaudo và 4-3-3 (?). Nếu ko thay đổi, dù đc Marotta chống lưng, Del neri cũng khó sống qua Tháng 10.
-
Dự đoán là Juve ăn 2-0.
Còn sớm nhưng vừa đủ để Del Neri làm một canh bạc. Juve cần thay đổi.
Canh bạc của Del Neri sẽ là hàng thủ mới với Pepe, Rinaudo và 4-3-3 (?). Nếu ko thay đổi, dù đc Marotta chống lưng, Del neri cũng khó sống qua Tháng 10.
1-0 hoặc 2-1 cũng chắc lắm rồi. Chả cần nhiều
-
Có những người trình độ đọc hiểu quá chán luôn . 442 cổ điển cũng có nhiều loại , khi dang cao thì tập trung tấn công , 2 tiền vệ cánh đá gần như 2 tiền đạo cánh thì gọi là 442 tấn công , nếu đội hình kéo thấp hơn thì là phòng ngự . Cách tiếp cận trận đấu thoáng đãng hay chặt chẽ , cách kèm người , đá rắn thì nó khác rồi . Chưa có câu nào tôi nói bỏ 442 cả nhưng muốn nói De Neri phải thay đổi quan điểm phòng ngự .
Lại nhắc đến 442 của MU ra đây nữa chứ , chứng tỏ cũng chẳng thèm xem cái link các đội hình kia chút nào hoặc xem cũng chả hiểu ( 442 của MU khi còn CR là biến thể chứ không phải cổ điển nữa , khi đó 1 tiền vệ cánh được đá như 1 tiền đạo ảo - mùa 99-2000 thì Mu có 2 cầu thủ chạy cánh hàng đầu đang sung sức là Giggs và Beck , 1 RoyKeane mạnh mẽ ở giữa ) .
Cứ chửi 442 của Rani là thất bại đi , nhưng vẫn những con người đó họ đứng thứ 2 , còn ngay mùa sau Juve đứng thứ 7 . Đêm qua 442 của Rani cũng đập chết Inter đó , họ đeo bám cầu thủ đối phương trên khắp mặt sân và không ngần ngại đá rắn , luôn áp sát hạn chế khoảng trống của đối thủ . 442 của De Neri chưa bằng , vẫn còn là lối chơi ngây thơ và mang tính cá nhân .
-
Ơ anh ơi, em tưởng khi Ranineri ra đi, nhiều người chả nói ông ấy ko ra gì, sau đó về Roma, dẫn đc, lại bảo HLV giỏi. Em thấy fan Juve nhà ta chả ưa gì Benitez, uh thì Benitez cũng đâu có đưa Liv lên ngôi, nhưng đá vs MU thì toàn cho Mu ăn cháy. Thế nên 1 trận đấu chả nói lên đc điều gì, Serie A là 1 chặng đua đường dài mà. Juve mùa trước đấy, thắng Inter đấy, nhưng Ferrera vẫn phải lượn đó thôi. Mà tại sao lại so sánh Juve thứ 2 của Rani vs Juve thứ 7 của Zac và Ferrera nhỉ, sao ko so vs thời Juve mới thành lập, nổi tiếng vì thua nhiều đi. Thế mới thấy Juve thời Ranineri thật hùng mạnh
Trận tối nay chỉ mong Juve đá đc 1 tí, chen chân vào top 4 cho cả những CĐV khó tính cũng tạm hài lòng
Dạ thưa 4-4-2 thời CR làm gì có? đấy là 4-5-1. Chứ 4-4-2 là từ thời thế hệ vàng của MU rồi, h mới bắt đầu quay lại vs 4-4-2 anh ạ.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Dạ thưa 4-4-2 thời CR làm gì có? đấy là 4-5-1. Chứ 4-4-2 là từ thời thế hệ vàng của MU rồi, h mới bắt đầu quay lại vs 4-4-2 anh ạ.[/quote]
Trả lại dùm cái Topic. Những vấn đề này thì Box Anti thẳng tiến. Mệt mắt lắm.
-
Trả lại dùm cái Topic. Những vấn đề này thì Box Anti thẳng tiến. Mệt mắt lắm.
Vâng, sr anh, em hơi quá đà.
Ai muốn cãi cọ thì làm ơn gửi tin nhắn nhé, đừng vào đây nữa. Các anh chị nhìn cho lại nghĩ 2 con gà mà cứ thích gân cổ lên cãi nhau. Ngại lắm
-
Valencia đang làm mưa làm gió tại La Liga với một đội hình mới mất 1 nửa tá sao và bổ sung thêm 4 cầu thủ Free.Unai Emery tài thật
Có lẽ điều Juve cần bây giờ là 1 HLV biết liệu cơm gắp mắm.Del Neri có được không đây
-
Mình chả tranh luận gì thêm cả, mong bạn hiểu cho. Có người gọi mình là tiểu nhân, thì mình góp ý cho người đó thôi
Inter năm nay đá thế này thì có khi vẫn vô địch cả C1 lẫn Serie A. . Serie A thì chưa có đội nào đủ cơ, C1 thì lại là sở trường của Benitez......Hài thiệt
Nói thật,cứ có ý kiến của bạn mình lại bỏ qua.
Ghét nhất cái tên này trên diễn đàn.
Xin thề.
-
Nói thật,cứ có ý kiến của bạn mình lại bỏ qua.
Ghét nhất cái tên này trên diễn đàn.
Xin thề.
Uh, dạo này mình cũng cố bỏ qua 1 số bài của bạn, vì nói nhiều vào lại gây thù oán. Mình vẫn giữ nguyên ý kiến về những cm của bạn trên diễn đàn. Tất nhiên mình ko ghét bạn.
XIN THỀ.........
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FFiles%2FSubject%2F3B%2FA0%2F9F%2F96%2Fthe.jpg&hash=086b4a8a8f23e405948365fb4a40891c2d83997d)
xong đề nghị quay lại chủ đề chính, mong mấy cha không cãi nhau nữa
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FFiles%2FSubject%2F3B%2FA0%2F9F%2F96%2Fthe.jpg&hash=086b4a8a8f23e405948365fb4a40891c2d83997d)
xong đề nghị quay lại chủ đề chính, mong mấy cha không cãi nhau nữa
Anh xem xét đi, đã bảo thôi rồi, em đang nói về Inter thì đồng chí kia nhảy vào yêu vs chả ghét đấy chứ
-
đừng cải chú em đó nữa em ơi
Inter đã thua .
Chúc mừng Roma
tới lượt juve phải thắng để kiếm điểm vào top 4 nào
chúc mừng mặt thịt Vucinic . Hơ hơ Milan , Roma thắng rồi thì Juve phải theo chân đồng bọn đi chớ .
Cho ngoài lề tí , mới xem tin thể thao thấy thằng Wesbrom bên ngoại hạng sao mặc áo giống Juve 3 mùa trc thế nhỉ
Thôi mai còn phải đi làm , 1h45 VN = 3h45 Mã -> xem xong đến 6h cha nó rồi chắc vào chỗ làm ngủ bù quá . Túm lại cứ mình xem là Juve thua , thôi ko xem nữa ngày mai lên đón tin vui vậy . Juve thắng và Inter thua thì đúng là song hỷ
Dự đoán : Juve thắng
-
Sao các bác các chú lại nóng nảy với Del Neri quá zậy ạ,ông ấy là 1 HLV lão làng ở Serie A cơ mà.Việc ông ấy chưa thành công ở Juve lúc này cũng là hợp lý thui vì ông ấy đã chấp nhận 1 công việc đầy khó khăn và mạo hiểm mà ít ai dám làm là khôi phục lại hình ảnh cho 1 thế lực mà lúc này chỉ còn là cái bóng của 9 mình từ sau Calciopoli.Del Neri hiểu rất rõ điều này nhưng ông vẫn dám gánh vác chứng tỏ ông là 1 người có lòng can đảm và sự quyết tâm.Nhưng lúc này ông vẫn chưa làm được điều đó là vì thời gian quá ngắn và có vẻ như ông vẫn chưa tìm được 1 sơ đồ chiến thuật hợp lý cho những con người ở Juve lúc này.Nếu nhìn kỹ lại những trận vừa qua thì tuy Juve đá ko hay nhưng lại có 1 cái gì đó rất mới lạ mà mùa trước cả Ferrara và Zaccheroni ko làm được.Vấn đề quan trọng nhất lúc này 9 là TINH THẦN.Dường như các cầu thủ thi đấu vẫn chưa có sự ăn ý với nhau và còn hơi cá nhân 1 chút.Chỉ cần Del Neri giải quyết được chuyện này thì mọi khó khăn sẽ qua hết và chiến thắng lại tự tìm đến với Juve.Trước mắt là trận cầu với Cagliari,1 đối thủ "xương" ko kém Palermo.Trước trận đấu này thì có 1 niềm vui nhỏ là Inter đã thất bại,mặc dù ko ảnh hưởng gì nhìu đến BXH nhưng đó lại là 1 liều doping ko thể tốt hơn.Mong là các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn và các Juvetini hãy đặt trọn niềm tin vào Del Neri để ông đáp lại sự kỳ vọng chứ ko phải cứ chê trách và mong ông bị sa thải,điều này là ko tốt đâu....................JUVE-CAGLIARI:2-0
-
Sao các bác các chú lại nóng nảy với Del Neri quá zậy ạ,ông ấy là 1 HLV lão làng ở Serie A cơ mà.Việc ông ấy chưa thành công ở Juve lúc này cũng là hợp lý thui vì ông ấy đã chấp nhận 1 công việc đầy khó khăn và mạo hiểm mà ít ai dám làm là khôi phục lại hình ảnh cho 1 thế lực mà lúc này chỉ còn là cái bóng của 9 mình từ sau Calciopoli.Del Neri hiểu rất rõ điều này nhưng ông vẫn dám gánh vác chứng tỏ ông là 1 người có lòng can đảm và sự quyết tâm.Nhưng lúc này ông vẫn chưa làm được điều đó là vì thời gian quá ngắn và có vẻ như ông vẫn chưa tìm được 1 sơ đồ chiến thuật hợp lý cho những con người ở Juve lúc này.Nếu nhìn kỹ lại những trận vừa qua thì tuy Juve đá ko hay nhưng lại có 1 cái gì đó rất mới lạ mà mùa trước cả Ferrara và Zaccheroni ko làm được.Vấn đề quan trọng nhất lúc này 9 là TINH THẦN.Dường như các cầu thủ thi đấu vẫn chưa có sự ăn ý với nhau và còn hơi cá nhân 1 chút.Chỉ cần Del Neri giải quyết được chuyện này thì mọi khó khăn sẽ qua hết và chiến thắng lại tự tìm đến với Juve.Trước mắt là trận cầu với Cagliari,1 đối thủ "xương" ko kém Palermo.Trước trận đấu này thì có 1 niềm vui nhỏ là Inter đã thất bại,mặc dù ko ảnh hưởng gì nhìu đến BXH nhưng đó lại là 1 liều doping ko thể tốt hơn.Mong là các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn và các Juvetini hãy đặt trọn niềm tin vào Del Neri để ông đáp lại sự kỳ vọng chứ ko phải cứ chê trách và mong ông bị sa thải,điều này là ko tốt đâu....................JUVE-CAGLIARI:2-0
thế năm ngoái ai dẫn dắt juve nhỉ! lâu ni quên mất bóng đá ý!
-
đọc 3-4 trang mà nhiều bài chẳng muốn xem.
cậu Nguyen Hai Long xem lại cách nói chuyện của cậu nhé, ko phải tự nhiên mà rất nhiều ng ko muốn đọc ý kiến của cậu.
Nói thẳng ra là tớ thấy cậu rất thích tranh luận, vạch lá tìm sâu, cãi cho tới cùng...
Khi nào rảnh rỗi bình tĩnh, ngồi đọc lại hết mấy ý kiến của cậu thử nhé, biết đâu thấy cái gì đó hay hay.
-
1 chiến thắng thui !!!! Inter thua vì Roma , Milan và Juve thắng .
Còn Inter thắng thì 3 chú hòa và thua ....hèn chi Inter hok vô địch cũng lạ
Hix hix !!! Phút thứ 38 trận đấu.... Hercules [13]-[6] Sevill a 2-0
Cả 2 bàn đều do công của Trezeguel ....... hok biết nói gì hơn
-
Sau bao đồn thổi, cuối cùng Rinaudo cũng thay Motta.
Hôm nay có Aquilani nhé.
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Rinaudo - Bonucci - Chiellini - Grygera
Krasic - Aquilani - Melo - Pepe
Amauri - Iaquinta[/div]
Dự bị: Manninger, Legrottaglie, Sissoko, Marchisio, Martinez, Quagliarella, Del Piero
-
Motta ko đựơc dự bi luôn à?quita đá cặp với mauri thì k thích mấy.có aquilani thì không sở chỉ có màn lật cánh nữa rồi.
-
Motta ko đựơc dự bi luôn à?quita đá cặp với mauri thì k thích mấy.có aquilani thì không sở chỉ có màn lật cánh nữa rồi.
Có lẽ thủ sẵn là Pepe đá hậu vệ phải. . Điều này coi bộ tốt cho Motta thôi.
-
Alex dự bị àh !!! Vậy juve mất đi những tình huống nguy hiểm từ những pha bóng cố định . Amauri - Alex thì cặp tiển đạo hợp hơn .....
Có Juve sẽ cố gắng đi bóng từ các cánh tạt vào
-
Đúng là Juve sử dụng bóng bổng với Iaquinta và Amari ......
Aqualini thi đấu tốt
-
JUVE dạo này đá cánh còn hơn cả bóng đá Anh
Krasic goallllllllllllllllll
-
Krasic đã có bàn thắng :x
-
1-0.krasic...hihi...đừng bảo trận này nổ 4 quả...có khi tôi đau tym mà chết mất...
-
krasic ghi bàn rồi. hehe
-
Chúc mừng Milos !Forza JUVE !!
-
1-0 rồi, hy vọng đá nhàn nhã, chờ làm thêm 1 quả phản công 2-0 là đẹp.
P.S. Aquilani đá cũng sáng quá chứ.
-
Krasic có bàn thắng rồi mừng quá hehe
-
nedved
-
1 bàn thua không thể đơn giản hơn
HV cánh ko áp sát, trung vệ thì đứng nhìn bất lực.
-
1-1,sao không thể chơi lì lợm, khó chịu như bản sắc vốn có nhỉ? cứ bóng đến chân là hăm hăm hở hở, cắm đầu cắm cổ mà chạy...mình cữ ngỡ đang xem Newcaster bên ngoại hạng...Haiiizzzz....bao giờ cho đến ngày xưa đây>?
quá phóng khoáng... Juve mình phòng ngự từ xa quá tồi...cảm giác bây giờ...lưới của Juve rung lên cứ như là điều đương nhiên vậy...oh my god
-
2 bác trung vệ đang định lên làm tiền đạo cắm đây, chắc họ nghĩ mình sẽ làm đc diều mà Drogba làm @o@
-
2 bác trung vệ đang định lên làm tiền đạo cắm đây, chắc họ nghĩ mình sẽ làm đc diều mà Drogba làm @o@
Cảm giác hàng thủ Juve đang thiếu 1 thủ lĩnh, Chiellini vẫn chưa có khả năng này. Hàng hậu vệ và thủ môn chả ăn ý hay trao đổi với nhau gì cả.
Aquilani + Krasic đến giờ vẫn là 2 điểm sáng duy nhất trong đội hình.
2-1 rồi, vẫn là Krasic, forza Krasic, forza Juve
-
Krasic đá tốt quá, đúng là vợ sinh con thì anh mới chịu khai nòng
-
Hoan hô Krasic 2 goalllllllllllll
-
2 bàn nha Krasic!Nổ nữa đi!!
-
krasic cắn thuốc roai...
-
Bàn này phải tính nổ lực của Amauri nữa
-
Krasicccccccccccccccccccccccccccc
-
công nhận Amouri trâu thật
-
Hoan hô Krasic 2 goalllllllllllll
haha. Juve sẽ thắng mà
-
Bàn này phải tính nổ lực của Amauri nữa
đâu ai nói Amauri trận này không nỗ lực đâu, nhưng chỉ được cái múa may, tuy nhiên cũng đã ghi điểm trong pha vừa rồi.
Hình như Iaquinta chỉ ghi bàn được trong những tình huống khó .
Sao không ai giảm nhịp độ trận đấu lại hết. cứ thế này muốn 3-1 hoặc 2-2 à?
-
Iaquinta khỏe thật, sút cũng mạnh, thủ môn đội bạn dính cú sút của Iaquinta mà ngã ngửa luôn =.= .... nhưng không vào
-
Theo thông tin bên lề thì Iaquinta có thù oán cá nhân gì đó với thủ môn Cagliari, nên thay vì xỉa bóng vào góc anh lại sút cực mạnh vào mặt chàng thủ môn
-
Hiệp đầu: Krasic:7đ5, Aquilani:7đ, Iaquita:6đ5, hàng hậu vệ :5đ, còn lại 6đ hết.
-
hiệp 2 sẽ có ji thay đổi ko nhỉ
-
Cảm giác hàng thủ vẫn chưa được chắc chắn lắm.Nhất là cánh phải.Dễ bị khoét lắm
-
hiệp 2 sẽ có ji thay đổi ko nhỉ
Có thể sẽ thay Pepe hoặc Aquilani ra
-
Có thể sẽ thay Pepe hoặc Aquilani ra
Chẳng tin được ai trong chú này cả, Nhưng có lẽ Pepe khỏe hơn sẽ được ưu tiên trước
-
Amauri trâu và năng nổ nhưng không hiệu quả lắm.Có thể là do cự li đội hình vẫn còn chưa đượ hợp lý nên Cả 2 tiền đạo vẫn chưa đập nhả với chạy chỗ và dứt điểm nhiều.Hi vọng hiệp 2 sẽ hiệu quả hơn nữa.Cả ở khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu nữa.Cứ ghi bàn trước thủng lướ sau thế này đau tim lém
đâu ai nói Amauri trận này không nỗ lực đâu, nhưng chỉ được cái múa may, tuy nhiên cũng đã ghi điểm trong pha vừa rồi.
Hình như Iaquinta chỉ ghi bàn được trong những tình huống khó .
Sao không ai giảm nhịp độ trận đấu lại hết. cứ thế này muốn 3-1 hoặc 2-2 à?
Đúng thật!! 1 đối 1 ngon ăn như vậy mà ổng cũng sút vào mắt th thủ môn kia.Cứ không điều chỉnh nhịp độ trận đấu thì mệt lắm.Lúc đó thì Juve chả khác gì MU bây giờ ..
-
Amauri trâu và năng nổ nhưng không hiệu quả lắm.Có thể là do cự li đội hình vẫn còn chưa đượ hợp lý nên Cả 2 tiền đạo vẫn chưa đập nhả với chạy chỗ và dứt điểm nhiều.Hi vọng hiệp 2 sẽ hiệu quả hơn nữa.Cả ở khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu nữa.Cứ ghi bàn trước thủng lướ sau thế này đau tim lém
Đúng thật!! 1 đối 1 ngon ăn như vậy mà ổng cũng sút vào mắt th thủ môn kia.Cứ không điều chỉnh nhịp độ trận đấu thì mệt lắm.Lúc đó thì Juve chả khác gì MU bây giờ ..
Chắc sẽ mãi thế thôi. Chứ Iquinta không thích dứt điểm kiểu 1 chọi 1 thì phải. Có thì đá ra ngoài.
-
Cho đến thời điểm hiện tại thì Juve đã ghi được 10 bàn nhưng cũng thủng đến 8.Ghê quá!!
-
Chắc sẽ mãi thế thôi. Chứ Iquinta không thích dứt điểm kiểu 1 chọi 1 thì phải. Có thì đá ra ngoài.
trời ơi. hú vía
-
Chắc nhìn cảnh hậu vệ như thế này, Buffon ứ muốn quay lại
-
Bình luận viên nói hay quá: "Just a little bit rush from Juventus". Đang dẫn 2-1 mà làm gì như thua 1-2 vậy trời.
-
Iaquinta chân sút kiểu gì ấy nhỉ , đã mãi ko vào là sao
-
Hi vọng đây sẽ là tỉ số cuối cùng của trận đấu
-
Bay đi Juve!! 3-1 nha!!
-
Hi vọng đây sẽ là tỉ số cuối cùng của trận đấu
Thay Amauri hoặc Iaquita = Marchiso đá 4-5-1 là được, có khi 4-1
-
ack, lag ngay lúc ghi bàn ~~!
-
Hình như Bonucci chỉ trích Iaquinta có hành động tranh bàn thắng
-
Vừa nghi được bàn. Tị nữa lại chết
-
alex khởi động kìa :x
-
Vừa nghi được bàn. Tị nữa lại chết
Hàng thủ trận này hên do đối phương cũng bèo chứ nếu không thì 3-3 rồi
-
Lại là cánh phải!Có bịt ngay mấy kái lỗ lại không??
-
Thay Iaquinta được rồi, Alex vào sân đê
-
Hàng thủ trận này hên do đối phương cũng bèo chứ nếu không thì 3-3 rồi
Yes, may mà 3 -1 rồi. Không thì chẳng dám xem nữa
-
Pepe đúng trâu nước thật, có sức nhưng k có kỹ thuật
-
đi toi cái dự đoán rồi
-
goallllllllllllllllll
Krasic
hattrick
-
Krasic hattrick :x
-
Krasic. haha. Juve an toàn rồi.
-
Lại là Krasic, thật đáng đồng tiến bát gạo.
Cái cách xộc thẳng vào vòng cấm địa thì đúng là Nedved rồi.
-
krasicccccccccccccccccc
-
cởi áo chi cho bị thẻ vàng không biết, tội quá
-
Hohohoo 4-1 Krasic hattrick )
-
KRASICCCCCCCCCCCC
-
Forza new Nedved!!Hatrick nha!!
-
OMG! Hattrick của Krasic. Hắn sẽ lại là Top of the match thôi.
-
OMG! Hattrick của Krasic. Hắn sẽ lại là Top of the match thôi.
Krasic No1 trong trận này không bàn cãi rồi, Aquilani đứng thứ 2.
Làm ơn relax, đá chậm lại giùm, không chấn thương thêm thì lại khổ.
Thay người kiểu gì vậy trời, ai đá cánh phải đây, hay định 3-5-2?
-
Legrottaglie :x lâu rồi mới thấy
Chielini ra cánh đá rồi
Sisoko vào sân rồi
trên khán đài Marotta nhìn có vẽ không vui
Chuyển về 4411 rồi với 1 cắm 1 hộ công 4tv 4hv
-
Thế là xong, đố ai dự đoán đúng tỉ số trận Juve
-
ở vào lãng Legrottaglie k biết kèm người à
-
phòng thủ gì mà toàn để thua những bàn như đá tập vậy nè?
-
ai đoán 5-2 hay 4-3 không
-
ai đoán 5-2 hay 4-3 không
Tình hình là pó tay rồi. Thắng trận mà vẫn cảm thấy không vui
-
Qualiarela ở ngoài gào thét "tập trung vào các bác ơi"
-
Qualiarela ở ngoài gào thét "tập trung vào các bác ơi"
Làm gì phải thế. " Cứ thoải mái đi, vẫn còn dẫn hai bàn cơ mà"
-
Amauri suy dinh dưỡng hay sao á
-
Đánh Âmuri thế mà không lỗi ko thẻ
-
Làm gì phải thế. " Cứ thoải mái đi, vẫn còn dẫn hai bàn cơ mà"
Không: hắn gào thế này: " Ê Legrottaglie, tao bắt trận này 4-3 mà"
-
Del Piero lại phải đá cắm
-
dậy trễ tức quá đi m,tường thuật lại trậ đấu cho em đi
-
Done ..........tổn thất cuối cùng Amauri ... coi bộ tìm nơi gả anh này gấp, cứ đá 1 trận nghỉ 1 tháng vậy lổ quá
-
dậy trễ tức quá đi m,tường thuật lại trậ đấu cho em đi
thì đọc lại mấy trang trước là được rồi còn gì
-
xong, hậu vệ vẫn vậy...
-
dậy trễ tức quá đi m,tường thuật lại trậ đấu cho em đi
Nói chung, nhiều khi biết kết quả có khi còn vui hơn .
-
Trận này Krasic quá may mắn , có cơ hội nào là ăn , chẳng bù cho trận trc . Kiểu dốc bóng của Krasic bây giờ bị bắt bài rồi .
Hậu vệ vẫn tệ , lỏng lẻo phát sợ . Amauri sái chân , bó lá chắc ít nhất 1 tuần .
Bon TrueSport được phát SerieA ngày CN , ai dùng cáp HN là xem thoải mái .
-
thắng mà nghĩ đến 2 trận sau lo quá...thà hòa hay thua rồi thắng 2 trận sau còn thik hơn...hậu vệ cứ thế này thì ko biết gặp manC và inter thế nào đây...ghi bàn nhiều nhất nhưng cũng thủng lưới nhiều nhất...
-
Amauri chấn thương cũng tốt . Trận hôm nay cặp tiền đạo hầu như chẳng chuyền bóng cho nhau , chỉ khi bất khả kháng . 2 ông này cứ bán 1 ông cho khỏe , Qua nếu mấy trận sau không ra gì thì mùa sau trả nốt về địa phương , mua béng Matri cho ngọt .
1 điểm sáng trận này là Juve không cần Alex vẫn thắng , vậy là yên tâm nếu không có Alex cũng chẳng đến mức khó khăn .
-
Amauri chấn thương cũng tốt . Trận hôm nay cặp tiền đạo hầu như chẳng chuyền bóng cho nhau , chỉ khi bất khả kháng . 2 ông này cứ bán 1 ông cho khỏe , Qua nếu mấy trận sau không ra gì thì mùa sau trả nốt về địa phương , mua béng Matri cho ngọt .
Matri có gì ngọt ?
-
Matri có gì ngọt ?
Trận này Matri nhạy cảm đấy chứ , 2 bàn thắng dù có rất ít cơ hội , tất nhiên 1 phần là hàng hậu vệ Juve vẫn lởm .
-
Trận này Juve đá vẫn lởm ở khu vực sân nhà. Rinaudo đúng chỉ là giải pháp dự phòng của 1 đội hạng 2 nên khó mà hy vọng nhiều, nhưng Aquilani làm mình càng thêm khẳng định cầu thủ này khó tỏa sáng với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm.
Chỉ có điểm sáng Krasic và đánh giá cao phong độ của Melo suốt 4 trận vừa rồi, không quá xuất sắc nhưng khá tốt và ổn định.
Theo đúng quy luật thì Juve sẽ lại thua vỡ mặt Inter vòng tiếp theo?
-
Krasic đựơc 1 hattick,hay thật
aquilani hôm qua đá ntn vậy ae.hôm qua mình không được xem.hix
-
Trận này Juve đá vẫn lởm ở khu vực sân nhà. Rinaudo đúng chỉ là giải pháp dự phòng của 1 đội hạng 2 nên khó mà hy vọng nhiều, nhưng Aquilani làm mình càng thêm khẳng định cầu thủ này khó tỏa sáng với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm.
Chỉ có điểm sáng Krasic và đánh giá cao phong độ của Melo suốt 4 trận vừa rồi, không quá xuất sắc nhưng khá tốt và ổn định.
Theo đúng quy luật thì Juve sẽ lại thua vỡ mặt Inter vòng tiếp theo?
chuẩn không cần chỉnh
-
Theo đúng quy luật thì Juve sẽ lại thua vỡ mặt Inter vòng tiếp theo?
Trước khi gặp Inter còn trận gặp MC mà, theo quy luật thì Juve sẽ thua vỡ mặt MC, sau đó thắng tưng bừng trước Inter
-
Hattrick cho Krasic cơ à????
Không biết bao giờ mới được xem Juve trên mấy cái đài truyền hình Việt Nam đây, chỉ coi được mỗi tỉ số, thấy mừng cho Krasic và Juve.....
-
Ôi,tái lập đồ thị hình sin như năm ngoái a`.
Hậu vệ đá kiểu gì ko biết,cứ mong ko thủng lưới mà trận nào cũng như nhau.
-
Trận này Matri nhạy cảm đấy chứ , 2 bàn thắng dù có rất ít cơ hội , tất nhiên 1 phần là hàng hậu vệ Juve vẫn lởm .
2 pha của Matri dù là Amauri trong tư thế đó 90% cũng có bàn. 2 tình huống thua bàn chỉ nói rõ hàng thủ Juve quá tệ tứ ko phải Matri đá tốt.
Hôm qua Rinaudo chứng tỏ anh ta mắc 1 căn bệnh hệt như Mellberg, đó là đá hậu vệ phải mà cứ nhớ mình là trung vệ, bó vào trong và để hở cánh quá nhiều, đôi lúc nhìn thấy rõ mồn một nguyên cánh phải bỏ trống không, may mà Cagliari bèo nên chỉ ghi đc 2 bàn. Rơi vào tay ManCity hay Inter thì ko dám nghĩ...
Ko loại trừ trận đấu với ManCity, Del Neri sẽ lại cho ra hàng thủ mới với Grygera - CHiellini 2 bên cánh hoặc Pepe - Grygera.
-
Trận này Juve đá vẫn lởm ở khu vực sân nhà. Rinaudo đúng chỉ là giải pháp dự phòng của 1 đội hạng 2 nên khó mà hy vọng nhiều, nhưng Aquilani làm mình càng thêm khẳng định cầu thủ này khó tỏa sáng với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm.
Chỉ có điểm sáng Krasic và đánh giá cao phong độ của Melo suốt 4 trận vừa rồi, không quá xuất sắc nhưng khá tốt và ổn định.
Theo đúng quy luật thì Juve sẽ lại thua vỡ mặt Inter vòng tiếp theo?
Em cũng có linh tính giống anh Souslevent !! Cứ đà này sau 1 trận thắng với tỉ số tương đối lớn thì vòng sau thua cũng y chang zị !!! Mong là trận sau hòa nhỉ !!!
Trận này hàng hv vẫn thiếu tập trung , ông Legrotaglie chạy theo ko nổi Matri để cậu này đá vào quả thứ 2 !! Nhìn phát nản
-
Đúng là hậu vệ tồi, nhưng nói thật là Matri đá vẫn hay hơn Amauri nhiều. Nếu là Amauri thì sẽ không chọn vị trí tốt và dứt điểm ngon = Matri được đâu
-
Sau 5 vòng đầu tiên, Juventus đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (12 bàn), và cũng là một trong các đội bị thủng lưới nhiều nhất (9 bàn). Thời buổi loạn lạc đảo lộn cả
-
mình thấy Aquilani làm chủ không gian của mình tốt hơn Marchisio, sút xa cũng đầm chân hơn, phạm lỗi chiến thuật tốt và kiểu phạm lỗi khó ăn thẻ
-
hôm qua là nainggolan đá phản lưới nhà hay bonucci ghi bàn nhi?xem trên livescore thì bảo bonucci,còn mấy tờ báo vn thì kêu phản lứơi nhà
-
hi vọng trận sau hòa chứ ko thua Một juve lì lợn nhất châu âu, phong cách ý nhất thế giới thế mà đến tay Del Neri lại ghi bà và thủng lưới nhiều nhất Serie A
-
hi vọng trận sau hòa chứ ko thua Một juve lì lợn nhất châu âu, phong cách ý nhất thế giới thế mà đến tay Del Neri lại ghi bà và thủng lưới nhiều nhất Serie A
Cậu này chửi Juve thâm quá
-
Ngoài lề: Trezegol vừa làm 2 nháy giúp Hercules đập chết Seville. Trung phong nhà mình thì thi đấu rất biết nhường nhịn, đối mặt thủ môn không sút vào để dành công cho tiền vệ với hậu vệ
Matri đá hay đấy chứ, 2 bàn đều thể hiện sự gọn ghẽ, tinh tế, giống Tre Khá trẻ, hàng Ý, duyệt thôi
-
Krasic đá hay quá juve chỉ cần ổn định lại hàng thủ mà tấn công như vũ bão như vậy là có thể có sờ cu rồi
-
đọc 3-4 trang mà nhiều bài chẳng muốn xem.
cậu Nguyen Hai Long xem lại cách nói chuyện của cậu nhé, ko phải tự nhiên mà rất nhiều ng ko muốn đọc ý kiến của cậu.
Nói thẳng ra là tớ thấy cậu rất thích tranh luận, vạch lá tìm sâu, cãi cho tới cùng...
Khi nào rảnh rỗi bình tĩnh, ngồi đọc lại hết mấy ý kiến của cậu thử nhé, biết đâu thấy cái gì đó hay hay.
Dạ thưa, em đã có nghe ý kiên của các anh chị, ko muốn cãi nhau nữa, nhưng 1 số người vẫn thích nhảy vào. Đã bảo muốn cãi, muốn chửi thì nhắn tin đi, đừng có lên đây nói trước mặt mọi người như bôi xấu nhau vây, ko muốn nói mà cứ phải nói. Mà tại sao lại ko thích tranh luận, chả nhẽ vào cái diễn đàn này chỉ để xem à. Còn việc vạch lá tìm sâu thì ko thiều người đâu.
Cảm giác hàng thủ Juve đang thiếu 1 thủ lĩnh, Chiellini vẫn chưa có khả năng này. Hàng hậu vệ và thủ môn chả ăn ý hay trao đổi với nhau gì cả.
Aquilani + Krasic đến giờ vẫn là 2 điểm sáng duy nhất trong đội hình.
2-1 rồi, vẫn là Krasic, forza Krasic, forza Juve
Em nghĩ do thiếu Buffon. Stotari uy ko to = Chie nên ko chỉ đạo đc hắn. Để buffon vào chắc là Chie kinh ngay....
-
Có đánh giá cho điểm trận hôm qua chưa nhỉ.chắc chắn krasic lại rinh giải man of the match rồi:-)
-
Có đánh giá cho điểm trận hôm qua chưa nhỉ.chắc chắn krasic lại rinh giải man of the match rồi:-)
Theo Goal.com:
Storari: 6
Leandro Rinaudo: 5
Bonucci: 5.5
Chiellini: 6.5
Grygera: 6
Krasic: 8 man of the match
Aquilani: 5.5
Melo: 6.5
Pepe:6.5
Iaquinta: 6
Amauri: 6.5
3 cầu thủ vào thay người đều được 6
-
Aquilani cầm bóng và phất bóng thì chắc chắn là ngon hơn Marchisio, nhưng khả năng áp sát nhanh và phạm lỗi chiến thuật thì còn hơi yếu. Hai đồng chí này mà ghép được với nhau thì bổ sung cho nhau khá tốt. Nhưng tiếc là khi đó cần thêm 1 tiền vệ trung tâm để quét dọn
-
Aquilani cầm bóng và phất bóng thì chắc chắn là ngon hơn Marchisio, nhưng khả năng áp sát nhanh và phạm lỗi chiến thuật thì còn hơi yếu. Hai đồng chí này mà ghép được với nhau thì bổ sung cho nhau khá tốt. Nhưng tiếc là khi đó cần thêm 1 tiền vệ trung tâm để quét dọn
Về khoản chạy chỗ và lì lợm thì Marchisio hơn đấy . Nếu có 1 trung phong xịn thì có thể chuyển sang 433 , lúc đó có thể tận dụng được cả 2 cầu thủ này . Về cơ bản Aquinlani đã thể hiện là hữu dụng , không đến nỗi thất vọng như 2 lần ra sân trước đây .
Về lí thuyết Juve khó có thể kiếm điểm trước Inter lúc này : hàng thủ lỏng lẻo , hàng công vẫn có vấn đề , từ đầu giải chưa gặp 1 đối thủ nào đá rắn ... Mùa trước Juve cũng chỉ thắng nhờ 1 pha xuất thần của Marchisio , khi đó hàng tiền vệ cũng phải xếp 3 cầu thủ chặt chém là Marchisio-Sis-Melo .
-
Về khoản chạy chỗ và lì lợm thì Marchisio hơn đấy . Nếu có 1 trung phong xịn thì có thể chuyển sang 433 , lúc đó có thể tận dụng được cả 2 cầu thủ này . Về cơ bản Aquinlani đã thể hiện là hữu dụng , không đến nỗi thất vọng như 2 lần ra sân trước đây .
Về lí thuyết Juve khó có thể kiếm điểm trước Inter lúc này : hàng thủ lỏng lẻo , hàng công vẫn có vấn đề , từ đầu giải chưa gặp 1 đối thủ nào đá rắn ... Mùa trước Juve cũng chỉ thắng nhờ 1 pha xuất thần của Marchisio , khi đó hàng tiền vệ cũng phải xếp 3 cầu thủ chặt chém là Marchisio-Sis-Melo .
Chính thế Juve nên đá 4-3-3 thay vì 4-4-2. Vì hiện tại 2 tiền vệ công của Juve có tham gia phòng thủ đâu, 65% thời gian thi đấu là Juve chơi 4-2-4, nên chuyện thủng lưới thường xuyên chẳng khó giải thích.
Nếu đá 4-3-3 với Alex hoặc Pepe, Iaquinta hay và Krasic đá hai cánh, Quag hoặc Amauri đá cắm thì Juve dễ kiểm soát thế trận hơn, mà cũng dễ phản công hơn.
-
Ngoài khoảng theo người kém hình như hậu vệ Juve ko có khái niệm túm, kéo, đè kín hay sao ấy. Hậu vệ ngày trước chỉ cần 1 tác động nhỏ là khiến đối phương mất thăng bằng hay ko làm chủ được tình huống rồi
-
Cái khoảng solo 1 chọi 1 thì Chiellini quá mạnh nhưng vẫn thấy chọn vị trí để ngăn đối phương vẫn thiếu thiếu. Hi vọng anh tiến bộ hơn cho tifosi đỡ lo.
-
Em cũng có linh tính giống anh Souslevent !! Cứ đà này sau 1 trận thắng với tỉ số tương đối lớn thì vòng sau thua cũng y chang zị !!! Mong là trận sau hòa nhỉ !!!
Trận này hàng hv vẫn thiếu tập trung , ông Legrotaglie chạy theo ko nổi Matri để cậu này đá vào quả thứ 2 !! Nhìn phát nản
Theo quy luật trận sau là một trận hòa ( có tỉ số cao) và tiếp đó mới là trận thua đậm. Juve sẽ có 4 điểm sau 3 trận.
Dù gì cũng không kì vọng quá nhiều vào khả năng Juve sẽ dằn mặt được Inter lúc này. Tốt nhất là một trận hòa thôi.
-
Khiêng được Bastos hay Cassani về thì ngon nhỉ, mà lâu rồi ko nghe tin j về Bastos ko biết khỏi chấn thương chưa nữa
Con Gio ở Parma không biết đã lớn hơn tí nào chưa nhỉ
-
Juve đã lại thắng nhưng vẫn chưa thấy đc cảm giác an toàn từ tuyến phòng thủ,vẫn còn lóng ngóng quá
-
Bộ đôi Lazzari-Matri thấy kinh nhỉ,phối hợp với nhau như đá tập nhưng may phước là hôm nay Chiellini và Bonucci cũng tỉnh táo để khống chế,chỉ 1 vài tình huống sơ hở thui(bàn thua 1-1 và 4-2).Giá như tập trung như hôm nay thì các trận sau cũng sẽ dành chiến thắng được 1 cách thiết thực hơn.
-
Bộ đôi Lazzari-Matri thấy kinh nhỉ,phối hợp với nhau như đá tập nhưng may phước là hôm nay Chiellini và Bonucci cũng tỉnh táo để khống chế,chỉ 1 vài tình huống sơ hở thui(bàn thua 1-1 và 4-2).Giá như tập trung như hôm nay thì các trận sau cũng sẽ dành chiến thắng được 1 cách thiết thực hơn.
Điểm yếu là ở cánh trái nơi Bonucci và Motta và trận vừa rồi là Riaudo phối hợp ko tốt
-
1 điểm sáng trận này là Juve không cần Alex vẫn thắng , vậy là yên tâm nếu không có Alex cũng chẳng đến mức khó khăn .
vì đó là Cagliari thôi
-
vì đó là Cagliari thôi
Nhưng cũng đủ để thấy có mất đi Alex trong đội hình thì Juve cũng chẳng yếu đi , vẫn có nhiều phương án tấn công khác mà chẳng cần qua chân Alex . Cagliari là đội bóng nhỏ nhưng phong độ 4 trận đầu tiên cực tốt : thắng Roma 5-1 , hòa Palermo - Sampdoria-Bari ( đều là những đội ko dễ xơi cả ) .
-
Ngoài khoảng theo người kém hình như hậu vệ Juve ko có khái niệm túm, kéo, đè kín hay sao ấy. Hậu vệ ngày trước chỉ cần 1 tác động nhỏ là khiến đối phương mất thăng bằng hay ko làm chủ được tình huống rồi
Kết câu này, Chie phạm lỗi thô và lộ quá. Vẫn kết nhất Cavanaro điểm này, chạy đằng sau đối phương, hai tay làm động tác giả vờ phạm lỗi gậy chú ý cho trọng tài nhưng mũi chân lại chích khẽ vào gót đối phương .
-
Chiellini và Bonucci chưa tìm được tính nói chung .... cả 2 bàn thua đều có lỗi của cả 2 và bàn thua thứ 1 có phần lỗi thủ môn .
Thủ môn không thể kiểm soát được tình huống muốn treo mang vào nên không ra vào hợp lý (do thiếu kinh nghiệm ...) cả 2 hậu vệ giăng như thê cũng hợp lý (giăng bẫy việt vị ...) chỉ cần thủ môn phối hợp tốt thì những bàn thua như thế sẽ không xuất hiện ... bắt đầu nhớ buffon rùi .....
@Alex vẫn là vũ khí bí mât của Juven , trận đấu vửa qua Pepe thay Alex đá phạt cố định thật sự không gây áp lực nhiêu cho khung thành ........
-
Khiêng được Bastos hay Cassani về thì ngon nhỉ, mà lâu rồi ko nghe tin j về Bastos ko biết khỏi chấn thương chưa nữa
Con Gio ở Parma không biết đã lớn hơn tí nào chưa nhỉ
Gio mấy trận đầu thi đấu rất khởi sắc,đến nỗi nằm trong kế hoạch của Prandeli mà.Nhưng thật tiếc anh vừa gặp phải chấn thương rời xa sân cỏ 4 tuần.
-
Cắt mạch cũ, chuyển sang trận quyết đấu Derby d'Italia sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Inter sẽ không có sự góp mặt của Milito và Pandev, trong khi Juve nhận tin vui khi Amauri sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn như chuẩn đoán ban đầu, De Ceglie đã trở lại tập luyện bình thường, Traoré và Martinez cũng đang hồi phục khá nhanh và có thể sẽ sẵn sàng cho trận đấu.
-
Derby Italy-trận cầu của sự thù địch và danh dự.Về lực lượng thì Inter chỉ có 1 xíu mất mát khi ko có Milito và Pandev nhưng hàng công vẫn rất mạnh và nguy hiểm.Juve thì cũng ko gặp vấn đề gì lực lượng cộng với tâm lý hưng phấn sau trận thắng trước "khúc xương" Cagliari nên đây sẽ là 1 trận cầu hay.Mặc dù rất căm thù tụi Inter nhưng khách quan mà nói thì trận này Juve bị xếp dưới kèo so với Inter khi nhìn vào những trận đấu đã qua.Nhưng dưới kèo ko có nghĩa là dưới cơ,trận này sẽ là cơ hội và là 1 bài test cực khó dành cho Del Neri trong công cuộc tái thiết lại 1 thế lực.Nếu các cầu thủ thân iu của chúng ta thi đấu bằng tinh thần của các chiến binh thì Inter hay bất cứ 1 đội bóng nào khác sẽ ko thể cản được.Cố lên các chiến binh Juve..............
-
Hi vọng là 1 trận thắng 1-0 cho Juve. Kịch bản sẽ hơi giống trận Roma - Inter
-
Tranh thủ nội bộ inter đang lục đục và Juve đang hưng phấn sau trận thắng Cagliari mà làm thịt inter thôi. mùa trước juve bị xếp cửa dưới trong khi inter có Mourinho mà chúng ta vẫn thắng đó thôi (1 bàn thắng tuyệt đẹp của Marchisio) . chiến
thằng với cách biệt tối thiểu và ghi bàn ở phút bù giờ sẽ khiến inter nuốt hận. Inter 0-1 Juve
-
Cắt mạch cũ, chuyển sang trận quyết đấu Derby d'Italia sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Inter sẽ không có sự góp mặt của Milito và Pandev, trong khi Juve nhận tin vui khi Amauri sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn như chuẩn đoán ban đầu, De Ceglie đã trở lại tập luyện bình thường, Traoré và Martinez cũng đang hồi phục khá nhanh và có thể sẽ sẵn sàng cho trận đấu.
Bây giờ vì hàng thủ lởm quá, cụ thể là hậu vệ trái ko có gì là an tâm nên tin Traoré trở lại sẽ ít nhiều mang đến những hy vọng mong manh.
Martinéz hoàn toàn bình phục rồi, trong buổi tập trước trận với Cagliari thấy bảo là có kéo Pepe về đá hậu vệ cánh, ko biết tuần này đã đụng đến chưa nhỉ ?
Có hay ko Amauri thì em nghĩ trận sắp tới thì Alex và Quag vẫn sẽ ra sân đá chính.
Dự đoán hơi bi quan nhưng theo em thì Juve thua 1-2. (nói gở mồm thế cho khi đá kết quả ngược lại )
-
Cắt mạch cũ, chuyển sang trận quyết đấu Derby d'Italia sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Inter sẽ không có sự góp mặt của Milito và Pandev, trong khi Juve nhận tin vui khi Amauri sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn như chuẩn đoán ban đầu, De Ceglie đã trở lại tập luyện bình thường, Traoré và Martinez cũng đang hồi phục khá nhanh và có thể sẽ sẵn sàng cho trận đấu.
Em thấy anh De ceglie trở lại mới là mối lo lớn nhất
-
Bây giờ vì hàng thủ lởm quá, cụ thể là hậu vệ trái ko có gì là an tâm nên tin Traoré trở lại sẽ ít nhiều mang đến những hy vọng mong manh.
Martinéz hoàn toàn bình phục rồi, trong buổi tập trước trận với Cagliari thấy bảo là có kéo Pepe về đá hậu vệ cánh, ko biết tuần này đã đụng đến chưa nhỉ ?
Có hay ko Amauri thì em nghĩ trận sắp tới thì Alex và Quag vẫn sẽ ra sân đá chính.
Dự đoán hơi bi quan nhưng theo em thì Juve thua 1-2. (nói gở mồm thế cho khi đá kết quả ngược lại )
Chắc phải lấy công bù thủ thôi, chứ hàng thủ Juve co kéo kiểu gì cũng toang hoác.
Motta và Grygera là lựa chọn đầu, De Ceglie và Traoré phải xem vài trận mới biết chú nào hơn chú nào. Nhưng khó mà xem Traoré trước tháng 11 lắm
Giữa tuần Iaquinta sẽ ra sân, Juve không đua tốc độ nên những anh chậm chậm như Alex và Quag sẽ có cơ hội.
Ước gì tháng 1 có 1 tiền đạo khủng và 1 hậu vệ cánh trái đúng nghĩa.
-
Không tin là Juve thắng 1 - 0 nhưng mà tin Inter sẽ thua 2 - 3 . ai ra sân thì phải dựa vào phong độ trận với MC đã
-
Em nghĩ trận này Traoré sẽ ra trận ,Grygera đá cánh bên kia .Quag và IAquinta sẽ là tiền đạo trận này
-
Chắc phải lấy công bù thủ thôi, chứ hàng thủ Juve co kéo kiểu gì cũng toang hoác.
Motta và Grygera là lựa chọn đầu, De Ceglie và Traoré phải xem vài trận mới biết chú nào hơn chú nào. Nhưng khó mà xem Traoré trước tháng 11 lắm
Giữa tuần Iaquinta sẽ ra sân, Juve không đua tốc độ nên những anh chậm chậm như Alex và Quag sẽ có cơ hội.
Ước gì tháng 1 có 1 tiền đạo khủng và 1 hậu vệ cánh trái đúng nghĩa.
Đá với mấy đội làng nhàng thì còn lấy công bù thủ được chứ với Inter mà thế thì chết. Hàng công inter giờ đang rối rắm, lục đục nội bộ khi các tiền đạo chơi cá nhân, ích kỉ nhưng hàng thủ của inter vẫn okie lắm. Hơn nữa lối chơi phản công của inter vẫn còn rất sắc nét kể từ thời Mourinho đến giờ. Cầu trời cho ông lão Del Neri đừng có dở hơi mà chơi đôi công với chúng nó
-
Vừa sửa lại 1-1 thành 1-2 cho Juve, hy vọng giấc mơ không lừa mình
-
thực sự hi vọng vào Martinez, đá khá hơn Pepe nhiều. Trình độ có thể ngang nhau nhưng mà ở Martinez vẫn thỉnh thoảng thấy được chất quái của nam mỹ. Không như pepe, đúng là trâu đích thực : chạy, tạt , quặt , tạt.
-
Đá với Inter mà chọn lối chơi đôi công thì ko khác gì lấy súng tự bắn vô chân mình.Trận này nên chọn lối đá phòng ngự và rình rập,đá cứ như mơ ngủ để dụ Inter nôn nóng mà dâng cao.Lúc đó tung nhát dao trí mạng(chỉ 1 bàn là đủ) thì xem như chiến thắng
-
Aquilani có đá chính nữa ko nhỉ
-
Trận này khó đấy , nên thử nghiệm phương án 451 ngay trong trận với MC tới đây . Krasic đã chứng tỏ là khả năng dứt điểm không tồi , có thể chia sẻ việc ghi bàn được .
--------------------Storari----------------------
Motta------Bonucci--------Chiellini------Grygera
----------- Sissoko--------Melo------------------
Krasic-------------Aquilani-------------Pepe
------------------Iaquinta----------------------
2 DMC làm nhiệm vụ càn quét , bóp nghẹt trận đấu . Sis kèm chặt Sneijder ( Melo thì dễ dính thẻ ) . Hiệp 1 khi Maicon còn khỏe thì để Pepe và Grygera quần nhau , hiệp 2 nếu chưa ghi bàn thì thay Martinez cho Pepe và Marchisio cho Sis hoặc Melo để tăng sức sáng tạo . Cả đội chặt chém tơi bời , chủ động phạm lỗi ở xa khung thành , bám người chặt , chờ cơ hội phản công . Kiên quyết để đối thủ dù có điểm thì cũng ra sân bằng cáng .
-
Trận này khó đấy , nên thử nghiệm phương án 451 ngay trong trận với MC tới đây . Krasic đã chứng tỏ là khả năng dứt điểm không tồi , có thể chia sẻ việc ghi bàn được .
-- ------------------Storari----------------------
Motta------Bonucci--------Chiellini------Grygera
----------- Sissoko--------Melo------------------
Krasic-------------Aquilani-------------Pepe
------------------Iaquinta----------------------
2 DMC làm nhiệm vụ càn quét , bóp nghẹt trận đấu . Sis kèm chặt Sneijder ( Melo thì dễ dính thẻ ) . Hiệp 1 khi Maicon còn khỏe thì để Pepe và Grygera quần nhau , hiệp 2 nếu chưa ghi bàn thì thay Martinez cho Pepe và Marchisio cho Sis hoặc Melo để tăng sức sáng tạo . Cả đội chặt chém tơi bời , chủ động phạm lỗi ở xa khung thành , bám người chặt , chờ cơ hội phản công . Kiên quyết để đối thủ dù có điểm thì cũng ra sân bằng cáng .
Mình ko nghĩ là Sissoko cùng Melo, thủ chắc thì cần thật đấy, nhưng xem Europa, 2 vị đấy đá vs nhau như nào? Có hợp đâu. Hơn nữa sự sáng tạo của hàng tiền vệ ko chỉ thuộc mỗi Krasic mà còn của những tiền vệ khác. Aquilani vẫn chưa tìm lại đc mình, có lẽ Marchisio vẫn đá chính vì cuối tuần anh đã đc cho nghỉ rồi. Quaglia có lẽ sẽ đc tin dùng. Iaquinta - Lucio, cuộc chiến 2 ông khổng lồ. . Ở Inter ngoài Benitez, mình cũng ko ghét Lucio, đá ở Bayern rất hay. Những tên còn lại thì khỏi phải nói
-
Mình ko nghĩ là Sissoko cùng Melo, thủ chắc thì cần thật đấy, nhưng xem Europa, 2 vị đấy đá vs nhau như nào? Có hợp đâu. Hơn nữa sự sáng tạo của hàng tiền vệ ko chỉ thuộc mỗi Krasic mà còn của những tiền vệ khác. Aquilani vẫn chưa tìm lại đc mình, có lẽ Marchisio vẫn đá chính vì cuối tuần anh đã đc cho nghỉ rồi. Quaglia có lẽ sẽ đc tin dùng. Iaquinta - Lucio, cuộc chiến 2 ông khổng lồ. . Ở Inter ngoài Benitez, mình cũng ko ghét Lucio, đá ở Bayern rất hay. Những tên còn lại thì khỏi phải nói
3 tiền vệ trung tâm khác với việc chỉ có 2 . Trận trước ở Europa thì là đội hình 442 , 2 tiền vệ trung tâm phải đá cao hơn để tham gia tấn công , còn trong đội hình 451 thì 2 ông Melo và Sis là DMC chỉ đá phòng ngự . Với việc xếp như thế này cũng giảm thiểu khả năng sút xa của Sneijder hay Stankovic . Như vậy đã hiểu sự khác nhau chưa ? Cần giải thích thêm ko ?
Mùa trước trong đội hình 41212 của Ferrara thì 2 ông nhõi này cũng đã từng chơi gần giống thế rồi .
Cố gắng giằng co ở giữa sân rồi trông chờ vào khả năng Krasic lẻn xuống hoặc Aquilani sút bóng từ tuyến 2 . Chọn Iaquinta vì khỏe , cao , tốc độ khá nên làm tường tốt hơn ( Quali cao có 1m8 thì đánh đầu với ai được ) .
Trận vừa rồi Aquilani thể hiện cũng khá , về khả năng tấn công thì Aqui đá tốt hơn Marchisio , nhất là khi không phải phòng thủ nhiều vì phía dưới có 2 con trâu làm nhiệm vụ rồi .
-
3 tiền vệ trung tâm khác với việc chỉ có 2 . Trận trước ở Europa thì là đội hình 442 , 2 tiền vệ trung tâm phải đá cao hơn để tham gia tấn công , còn trong đội hình 451 thì 2 ông Melo và Sis là DMC chỉ đá phòng ngự . Với việc xếp như thế này cũng giảm thiểu khả năng sút xa của Sneijder hay Stankovic . Như vậy đã hiểu sự khác nhau chưa ? Cần giải thích thêm ko ?
Mùa trước trong đội hình 41212 của Ferrara thì 2 ông nhõi này cũng đã từng chơi gần giống thế rồi .
Cố gắng giằng co ở giữa sân rồi trông chờ vào khả năng Krasic lẻn xuống hoặc Aquilani sút bóng từ tuyến 2 . Chọn Iaquinta vì khỏe , cao , tốc độ khá nên làm tường tốt hơn ( Quali cao có 1m8 thì đánh đầu với ai được ) .
Trận vừa rồi Aquilani thể hiện cũng khá , về khả năng tấn công thì Aqui đá tốt hơn Marchisio , nhất là khi không phải phòng thủ nhiều vì phía dưới có 2 con trâu làm nhiệm vụ rồi .
Em nghĩ nên sài Iaquinta đá cắm hay đá 4-4-2 thì cho Quag và Ia (Alex vào sân giữ thiệp thay người ) nói về không chiến đánh đấu tì đè không ai qua nỗi Iaquinta cả
-
3 tiền vệ trung tâm khác với việc chỉ có 2 . Trận trước ở Europa thì là đội hình 442 , 2 tiền vệ trung tâm phải đá cao hơn để tham gia tấn công , còn trong đội hình 451 thì 2 ông Melo và Sis là DMC chỉ đá phòng ngự . Với việc xếp như thế này cũng giảm thiểu khả năng sút xa của Sneijder hay Stankovic . Như vậy đã hiểu sự khác nhau chưa ? Cần giải thích thêm ko ?
Mùa trước trong đội hình 41212 của Ferrara thì 2 ông nhõi này cũng đã từng chơi gần giống thế rồi .
Cố gắng giằng co ở giữa sân rồi trông chờ vào khả năng Krasic lẻn xuống hoặc Aquilani sút bóng từ tuyến 2 . Chọn Iaquinta vì khỏe , cao , tốc độ khá nên làm tường tốt hơn ( Quali cao có 1m8 thì đánh đầu với ai được ) .
Trận vừa rồi Aquilani thể hiện cũng khá , về khả năng tấn công thì Aqui đá tốt hơn Marchisio , nhất là khi không phải phòng thủ nhiều vì phía dưới có 2 con trâu làm nhiệm vụ rồi .
Ai chả biết, nhưng khổ nối 2 trâu toàn dẫm chân nhau, 2 trâu khỏe cướp bóng nhưng cướp xong ko biết chuyền cho ai, hay để mất bóng cũng = hòa. Chủ yếu có kiểm soát nổi ko. Mar vs Aquilani, vẫn tin gà nhà hơn, vì Aqui thực sự vẫn chưa là mình. Còn bảo cho Quag vào có phải thay Iaquinta đâu, để đá dưới Ia mà, vị trí của Aqui đấy, sút xa cũng đâu kém Aqui là mấy. Ko dám bảo cho Alex vào, tuy Alex có duyên, nhưng đá vs MC cũng chưa biết thế nào. Vs cả bảo cho Alex vào anh em ý kiến nên thôi.
-
Trận này khó đấy , nên thử nghiệm phương án 451 ngay trong trận với MC tới đây . Krasic đã chứng tỏ là khả năng dứt điểm không tồi , có thể chia sẻ việc ghi bàn được .
--------------------Storari----------------------
Motta------Bonucci--------Chiellini------Grygera
----------- Sissoko--------Melo------------------
Krasic-------------Aquilani-------------Pepe
------------------Iaquinta----------------------
2 DMC làm nhiệm vụ càn quét , bóp nghẹt trận đấu . Sis kèm chặt Sneijder ( Melo thì dễ dính thẻ ) . Hiệp 1 khi Maicon còn khỏe thì để Pepe và Grygera quần nhau , hiệp 2 nếu chưa ghi bàn thì thay Martinez cho Pepe và Marchisio cho Sis hoặc Melo để tăng sức sáng tạo . Cả đội chặt chém tơi bời , chủ động phạm lỗi ở xa khung thành , bám người chặt , chờ cơ hội phản công . Kiên quyết để đối thủ dù có điểm thì cũng ra sân bằng cáng .
Mình nghĩ Aquilani đá AMC không hiệu quả, tốt nhất là chỉ đá trên cặp tiền vệ trung tâm 1 chút và dâng lên khi cần thiết, đội hình mình nghĩ cũng gần giống ở trên :
---------------------Melo------------------
-----------Marchisio-----------------------
----------------------Aquilani--------Pepe
Krasic--------------------------------------
------------------Iaquinta-----------------
Tuy vậy việc Del Neri có chấp nhận gạt Alex đi hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.
-
Mình nghĩ Aquilani đá AMC không hiệu quả, tốt nhất là chỉ đá trên cặp tiền vệ trung tâm 1 chút và dâng lên khi cần thiết, đội hình mình nghĩ cũng gần giống ở trên :
---------------------Melo------------------
-----------Marchisio-----------------------
----------------------Aquilani--------Pepe
Krasic--------------------------------------
------------------Iaquinta-----------------
Tuy vậy việc Del Neri có chấp nhận gạt Alex đi hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.
Chuẩn rồi! Có vẻ đây là đội hình mà phần lớn Juventini muốn Juve chơi trong thời điểm này.
Nhưng chấp nhận từ bỏ đội hình xuất phát 4-4-2 là một vấn đề với Del Neri, tớ cũng có cảm giác ông này ko phải mẫu HLV biết xoay đội hình tùy theo đối thủ
Tốt nhất là Alex sẽ vào sân trong vòng 15' cuối thay Pepe hoặc Marchisio.
-
Mình nghĩ Aquilani đá AMC không hiệu quả, tốt nhất là chỉ đá trên cặp tiền vệ trung tâm 1 chút và dâng lên khi cần thiết, đội hình mình nghĩ cũng gần giống ở trên :
---------------------Melo------------------
-----------Marchisio-----------------------
----------------------Aquilani--------Pepe
Krasic--------------------------------------
------------------Iaquinta-----------------
Tuy vậy việc Del Neri có chấp nhận gạt Alex đi hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.
Aquilani có khả năng phát động tấn công có vẻ hay hơn marchiso nhưng khả năng cầm bóng và điều tiết trận đấu chắc j đã bằng được marchiso. Hãy để sis và melo đá ___ càn quét trước hàng phòng ngự, thu hồi bóng rồi đưa cho marchisio (đá MC thôi, ko phải AMC) hoặc ra cánh. Như vậy đảm bảo an toàn cho khung thành tốt hơn, phù hợp với thế trận phòng thủ phản công.
Theo mình đội hình sẽ như thế này.
--------------------Storari----------------------
Motta------Bonucci--------Chiellini------Grygera
----------- Sissoko--------Melo------------------
Krasic-------------Marchisio-------------Pepe
------------------Iaquinta----------------------
-
Mình nghĩ Aquilani đá AMC không hiệu quả, tốt nhất là chỉ đá trên cặp tiền vệ trung tâm 1 chút và dâng lên khi cần thiết, đội hình mình nghĩ cũng gần giống ở trên :
---------------------Melo------------------
-----------Marchisio-----------------------
----------------------Aquilani--------Pepe
Krasic--------------------------------------
------------------Iaquinta-----------------
Tuy vậy việc Del Neri có chấp nhận gạt Alex đi hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.
Thực ra Aquilani chỉ đá như 1 MC làm nhiệm vụ tấn công nhiều hơn chứ không như 1 AMC , nhiệm vụ chủ yếu là nhận bóng từ 2 DMC và phân phối , dứt điểm tuyến 2 nếu cần . Xếp 2 DMC là Sis-Melo ban đầu nhằm tiêu hao sức lực đối phương . Khi Marchisio vào với nhiệm vụ của 1 tiền vệ con thoi , thể lực của Sneijder đã tiêu hao thì Marchisio có thể vừa che chắn mà vẫn tấn công được . Ưu tiên tấn công bên cánh phải với Krasic , sức tấn công bên cánh này của Inter cũng yếu hơn .
-
Tại sao ko để Chie và Bonnuc đá tiền đạo nhỉ.
-
Del Neri sẽ làm 1 cái gì đấy giật gân và khó hiểu ở trận này, linh cảm thôi Ngay từ đầu mùa mình đã mong Juve chơi 4-5-1 tuy nhiên với Del Neri thì câu trả lời là "không!" Hàng tiền vệ là tuyến mạnh nhất của chúng ta, có tới 4 DMC (tính cả Poulsen nhé) và hàng loạt cầu thủ chạy cánh chất lượng không tệ, thêm nữa tiền đạo cắm kiểu Target Men rất sẵn. Hy vọng là trận này Del Neri sẽ chơi 4-5-1, cũng có nhiều khả năng khi Krasic đang có phong độ cao và chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công
4-4-2: 55%
4-5-1: 30%
4-3-3: 10%
other: 5%
-
Mình ko nghĩ là Sissoko cùng Melo, thủ chắc thì cần thật đấy, nhưng xem Europa, 2 vị đấy đá vs nhau như nào? Có hợp đâu. Hơn nữa sự sáng tạo của hàng tiền vệ ko chỉ thuộc mỗi Krasic mà còn của những tiền vệ khác. Aquilani vẫn chưa tìm lại đc mình, có lẽ Marchisio vẫn đá chính vì cuối tuần anh đã đc cho nghỉ rồi. Quaglia có lẽ sẽ đc tin dùng. Iaquinta - Lucio, cuộc chiến 2 ông khổng lồ. . Ở Inter ngoài Benitez, mình cũng ko ghét Lucio, đá ở Bayern rất hay. Những tên còn lại thì khỏi phải nói
Lucio ở vừa phải ra sân bằng cáng rồi.Hy vọng là bác này đừng có khỏe lại sớm quá .
Milito và Pandev chấn thương rồi,cứ nhằm Snijder và Eto'o mà chém.Cáng 1 trong 2 bác này ra (cả 2 càng tốt) thì Inter khỏi đá luôn
-
Lucio ở vừa phải ra sân bằng cáng rồi.Hy vọng là bác này đừng có khỏe lại sớm quá .
Milito và Pandev chấn thương rồi,cứ nhằm Snijder và Eto'o mà chém.Cáng 1 trong 2 bác này ra (cả 2 càng tốt) thì Inter khỏi đá luôn
Hôm qua xem Eto'o đá mà lo. Đúng kiểu phản công của Benitez, Eto'o luôn đứng ở ranh giới việt vị chờ những đường phất dài hoặc chọc khe.
Có lẽ Del Neri nên để Chiellini chăm sóc chú báo đen này, còn Melo đập Sneijder. Phần còn lại đành chờ vào Marchisio và Krasic.
Đánh đường bộ thôi, chứ chơi đường hàng không gặp toàn thành cao như Lucio, Samuel, Maicon thì phí bóng ra
-
Mình hi vọng Melo sẽ kèm chết Sneijder . Chứ không để chú này ghi bàn như trận Brazil và Hà Lan .
Nếu cấm 1 tiền đạo , Quag ..... vì không chiến thật sự khó mòa thằng được Inter .
-
Báo đen đang có đỉnh cao phong độ cần có một người chăn sóc cho anh này em nghĩ đó là Bonucci khả năng theo người của anh khá tốt có thể hạn chế những cú bứt phá của Etto .Ngoài ra còn phải bóp chết tuyến giữa của Inter nơi mà Snijder làm cầu nối cho Etto công việc đó thì chắc là do Melo hoặc Sissoko đảm nhận là hợp lý nhất
-
Đã xem trận Poznan , sự kết hợp giữa Melo và Sissoko nói chung là 1 kết quả tồi tệ ....
Nếu bỏ 1 người kèm chết thì Juventus chưa có người nào cả ? Mình hy vọng Sissoko làm được đều đó ..... thời thi đâu ở Liver Sissoko kèm quá tốt Ronaldinho (thời điểm cao) của Barca .... không biết Sissoko làm được đều này lần nữa vơi Sneijder .
Chúng ta cũng nên lo lắng cho 2 hậu vệ cánh của Inter , đặc biệt là Maicon những pha lên bóng của chú này thì anh cũng biết rùi đóa .......
@ 1 kèm 1 : thích nhất là chú Marcherano .
-
Hôm qua xem Eto'o đá mà lo. Đúng kiểu phản công của Benitez, Eto'o luôn đứng ở ranh giới việt vị chờ những đường phất dài hoặc chọc khe.
Có lẽ Del Neri nên để Chiellini chăm sóc chú báo đen này, còn Melo đập Sneijder. Phần còn lại đành chờ vào Marchisio và Krasic.
Đánh đường bộ thôi, chứ chơi đường hàng không gặp toàn thành cao như Lucio, Samuel, Maicon thì phí bóng ra
Chỉ sợ Melo "đập" Sneijder thật thôi. Ổng nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên của mùa giải thì khổ
-
Yên tâm, Melo mà không nhận chiếc thẻ đỏ nào trong vòng 10 vòng đấu đầu tiên thì anh ta cũng xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất nửa mùa giải của Juve rồi )
-
Melo phải kiềm chế bình tĩnh trước những pha khiêu khích của các câu thủ Inter nếu không lại ăn một cái thẻ đỏ oan mạng
-
Để kèm chết đc Sneijder là nhiệm vụ vô cùng khó khăn Inter giờ có khá nhiều phương án xử lý bóng ở khu vực giữa sân. Bù lại, chúng ta là Juve!
-
Chỉ sợ Melo "đập" Sneijder thật thôi. Ổng nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên của mùa giải thì khổ
Tự nhiên nhớ lại vụ WC, nhìn Sneijder nhớ đến Roben, làm cho Sneijder một phát nghỉ hết mùa còn Melo treo giò 5 trận nhỉ
-
Juve bị xếp cửa dưới và ra sân với tư tưởng phòng ngự như ở trận gặp ManC vừa qua thì cũng có khả năng ít nhất một trận hòa trước Inter đấy chứ.
Tất nhiên mình vẫn hi vọng vào một chiến thắng...
-
Inter cũng bình thường thôi mà,2 nhân vật mà chúng ta quan tâm nhiều nhất là Eto'o và Sneider.Hi vọng Melo và Sissoko thể hiện được đúng khả năng của mình thì phá được cặp đôi này không thể không khả thi.Tinh thần juve đang lên thời điểm này chính là sức mạnh lớn nhất.Trông chờ vào Krasic,Marchisio,Iaqiunta,Delpiero.1 trong 4 cái tên đó sẽ ghi bàn.
-
Những trung vệ tốt nhất của Inter lần lượt nhập viện, đó là một lợi thế lớn cho hàng công của Juve; nhưng hàng thủ của Juve thì vẫn chưa thực sự chắc chắn nên có lẽ 2 đội sẽ đều lấy công bù thủ và người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận derby d'Italia với nhiều bàn thắng. Dự đoán Inter 2 Juve 3
-
Cũng nên thực tế.1 trận hòa lúc này có lẽ là 1 kết quả khả quan rồi.
Có lẽ là 1-1
-
Etoo, Milito và Snejder chúng ta đều có thể vô hiệu hóa bằng Chie - Bonucci và Melo(hay Sis) Nhưng đáng lo nhất là cánh của Maicon khi ko có ai đủ khả năng khống chế, có lẽ nên dùng Grygera cộng thêm Marchiso dạt biên trái hỗ trợ cho Pepe thường xuyên để khoét mạnh cánh này làm cho Maicon ko dám dâng cao, như vậy để đảm bảo tuyến giữa kín kẽ có lẽ phải chơi đội hình 4-5-1 với duy nhất Iaquinta làm mũi nhọn để Melo và Sis đánh chặn, cách này có hơi tiêu cực nhưng đảm bảo cho Juve có một thế trận vững chắc. Còn nếu chơi đôi công thì chấp nhận 5 ăn năm thua thôi.
-
Eto sẽ là tiền đạo chủ lực trận này, mà Eto thì cực kỳ nhanh nhẹn, nếu hàng hậu vệ chủ động đá thấp (bắt việt vị với Ceglie chắc ôm rổ đợi sẵn luôn), cặp Melo-Sisoko làm chùn chân Schneider thì có thể thủ được trước Inter, còn lại trông chờ hàng tiền đạo Juve biết chắc chiu cơ hội phản công là được. Giống như trận thắng định mệnh mùa trước vậy.
Hy vọng 1 kết quả khả quan cho Juve
-
Trận này Inter sẽ quay lại sơ đồ 4-2-3-1 với Pandev-Sneijder- Eto'o đá ngay phía sau tiền đạo cắm Millito, phía trên cặp tiền vệ Stankovic-Cambiasso, Lucio-Samuel là cặp trung vệ, Maicon cánh phải và Chivu cánh trái
Đó là đội hình mạnh nhất của họ.
Chiellini và Bonucci sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ từ Motta và De Ceglie để khóa bộ ba. Melo-Marchisio cần phải bịt được Stankovic-Sneijder. Lo nhất vẫn là De Ceglie phải đối mặt với Maicon và Pandev, hai cầu thu quái và có kỹ thuật. Có lẽ nên dùng Martinez để hỗ trợ De Ceglie và bổ sung chất quái bên cánh trái. Krasic cũng cần hỗ trợ bên cánh phải, Iaquinta sẽ phải hoạt động rộng và đá hơi thấp. Alex vẫn được ra sân để rình mồi
-
Tưởng Lucio què rồi mà
-
Tự nhiên nhớ lại vụ WC, nhìn Sneijder nhớ đến Roben, làm cho Sneijder một phát nghỉ hết mùa còn Melo treo giò 5 trận nhỉ
Diễn biến trận đấu ngày mai: phút 90+3, Juve dẫn inter 1-0, melo làm cú song phi -> sneijder nghỉ hết mùa trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo và từ đó inter như zombie bị mất não đi vật và vật vờ đến cuối mùa. tháng 6/2011, FIGC tuyên bố inter nhúng chàm trong vụ calciopoli và xuống serie B.
-
Lucio đã bình phục nhưng J. Zanetti, Samuel và Pandev đều vắng mặt. Đây là danh sách cầu thủ Inter được triệu tập cho trận đại chiến
Julio Cesar, Castellazzi, Orlandoni; Cordoba, Lucio, Maicon, Materazzi, Chivu, Santon; Stankovic, Sneijder, Muntari, Mariga, Cambiasso, Obi, Coutinho, Mancini; Eto'o, Milito, Biabiany
Như thế thì Coutinho sẽ thay thế Pandev, Cordoba thay thế Samuel
Còn đây là tình hình quân mình.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
Đội hình dự kiến
Storari, Grygera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie
Krasic -Marchisio - Melo Martinez
Amauri - Alex
-
Amauri xuất phát sao, chắc không phải vậy đâu
-
trận này JUve thua, năm nay inter vô địch chắc, Juve thắng cuộc đua mới hấp dẫn. Juve trong những hoàn cảnh khó khăn luôn gây được bất ngờ, tin vào juve sẽ thắng chứ k phải là hòa. Phòng ngự phản công sở trừong và
giết inter từ pha đánh biên
-
Diễn biến trận đấu ngày mai: phút 90+3, Juve dẫn inter 1-0, melo làm cú song phi -> sneijder nghỉ hết mùa trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo và từ đó inter như zombie bị mất não đi vật và vật vờ đến cuối mùa. tháng 6/2011, FIGC tuyên bố inter nhúng chàm trong vụ calciopoli và xuống serie B.
Em yêu cái kết cục này.Quá chuẩn anh.
-
(bắt việt vị với Ceglie chắc ôm rổ đợi sẵn luôn),
Làm gì mới 1 quả bắt việt vị sai đã chửi nặng thế. Ngày xưa Thuram đứng sai vị trí phải đến chục mét để Suker ghi bàn, trong khi De Ceglie đứng dưới có chút xíu đã bị chử te tua rồi. Thoáng 1 tí đi, đừng nhăm nhăm bắt lỗi người ta.
-
Làm gì mới 1 quả bắt việt vị sai đã chửi nặng thế. Ngày xưa Thuram đứng sai vị trí phải đến chục mét để Suker ghi bàn, trong khi De Ceglie đứng dưới có chút xíu đã bị chử te tua rồi. Thoáng 1 tí đi, đừng nhăm nhăm bắt lỗi người ta.
Không trách De Ceglie được tình huống đó,có khen thì khen A.johnson di chuyển quá hay thôi.
-
Amauri xuất phát sao, chắc không phải vậy đâu
Chỉ là đội hình dự kiến thôi mà. Hơn nữa amauri khá hợp với lối chơi đánh biên 4-4-2. trận này inter mất gần hết trung vệ đẳng cấp rồi chỉ còn gã lùn cordoba. Để amauri vào đè đầu cưỡi cổ mà đánh đầu thôi
Không trách De Ceglie được tình huống đó,có khen thì khen A.johnson di chuyển quá hay thôi.
Hiện giờ trong 3 hậu vệ trái Juve có thì De Ceglie phòng ngự ổn nhất rồi. Trong trận MC ngoài lỗi bắt việt vị để johnson ghi bàn ra thì anh đá khá ổn. Nên tiếp tục tin tưởng để anh trấn giữ cánh trái (ít nhất cho đến kì chuyển nhượng mùa đông nếu Juve tìm đựoc 1 HV trái đẳng cấp hơn )
-
Làm gì mới 1 quả bắt việt vị sai đã chửi nặng thế. Ngày xưa Thuram đứng sai vị trí phải đến chục mét để Suker ghi bàn, trong khi De Ceglie đứng dưới có chút xíu đã bị chử te tua rồi. Thoáng 1 tí đi, đừng nhăm nhăm bắt lỗi người ta.
Bác có xem trận đó sẽ thấy lỗi vị trí của Ceglie nặng đến cỡ nào, ko dưới 4 lần sai vị trí để td MC phá bẫy việt vị thoát xuống đâu. Đó cũg là điểm yếu của Juve, ko lo củng cố, mà cứ ngồi cầu nguyện hắn sẽ chơi tốt hơn à?
-
chán thế, mượn
thằng traore về rồi cho nó vô nhà thương chơi...thất bại
Mod:Nhắc bạn chú ý tôn trọng mọi người nhé. Những từ ngữ bị đánh dấu trên ko được hưởng ứng ở JFC
-
Grygera chuyển sang cánh trái, Motta giữ cánh phải. Đã có trận mình chời nư thế rồi. Nếu trận này Juve chơi phòng ngự ổn như trận gặp MC thì cơ hội thắng sẽ khá cao. Trận này ta nên xuất phát với cặp tiền vệ trung tâm Melo và Sissoko, nếu 2 anh này mà ra thì Inter tắt điện chắc lun . Hiệp 2 Marchisio vào thì khả năgn tấn công sẽ tốt hơn=> thắng
Forza Juve
-
Grygera chuyển sang cánh trái, Motta giữ cánh phải. Đã có trận mình chời nư thế rồi. Nếu trận này Juve chơi phòng ngự ổn như trận gặp MC thì cơ hội thắng sẽ khá cao. Trận này ta nên xuất phát với cặp tiền vệ trung tâm Melo và Sissoko, nếu 2 anh này mà ra thì Inter tắt điện chắc lun . Hiệp 2 Marchisio vào thì khả năgn tấn công sẽ tốt hơn=> thắng
Forza Juve
Ko ổn tẹo nào. =.=. Đã ko ít lần Melo và Momo chứng tỏ họ ko thể chơi cặp cùng nhau nếu đá 4-4-2.
-
Một trận hòa cũng là kết quả rất tốt, đá với inter mình ưu tiên những cầu thủ có sức tì đè thế nên sisoko và melo lam cặp tiền vệ trung tâm hay hơn, con hàng hậu về vẫn còn lo lắm nên để gygera đá thì hay hơn, kinh nghiệm của anh khá nhiều, trận này ko nên tin những cầu thủ trẻ.
-
Hàng thủ của Juve là mình bất an quá ,con báo đen Eto như được tháo xích đây lên vị trí tiền đạo cấm sở trường .Không biết trận này ai đá cánh trái ta ko lẽ lại là De celie
-
Hàng thủ của Juve là mình bất an quá ,con báo đen Eto như được tháo xích đây lên vị trí tiền đạo cấm sở trường .Không biết trận này ai đá cánh trái ta ko lẽ lại là De celie
Lâu không đá cắm thì chưa chắc đá quen ngay được đâu, còn phải xét. Tốt nhất là chú eto chưa tìm được cảm giác quen thuộc thì chúng ta có cửa sáng là không bị ghi bàn
-
Giờ mà vẫn có người bao che cho De Ceglie à
Đừng có bảo chỉ có mối 1 lần mà đã chửi. Hắn luôn luôn đứng sai vị trí như thế, bệnh mãn tính rồi
-
Lâu không đá cắm thì chưa chắc đá quen ngay được đâu, còn phải xét. Tốt nhất là chú eto chưa tìm được cảm giác quen thuộc thì chúng ta có cửa sáng là không bị ghi bàn
Ai bảo quen thuộc nhìn phong độ củ Eto gần đây xem 12 bàn trên tất cả các mặt trần một phong độ khủng khiếp hơn cả khi ở Barca
-
Hy vọng trận này ra sân giống trận gặp Man xanh
Vậy cũng tạm ổn rồi
Những trận Darby như thế này
Cần phải có sự thăng hoa của các cá nhân trên sân cỏ nữa
Juve thì vẫn yếu thế hơn Inter
Nhưng theo mình thì tỉ số là 2-1 nghiêng về Juve
-
Theo mình Inter sẽ thắng 1-0, hoặc 2-0.
Hy vọng mình đoán sai
-
chả đoán làm gì, Juve vô đối...
-
Nếu Del Neri không thay đổi gì đóa trong đấu pháp (cụ thể là đội hình 4-4-2) thì Juven nắm 80% thất bại .
Cứ đá 4-4-2 với 2 tiền vệ cánh Pepe - Krasic liệu có mang sự đột biến khi 2 bên hậu vệ cánh của Inter là Maicon và Chivu .
Hàng vệ trung tâm 2 người chịu sực ép của 3 tiền vệ của Inter .
Motta - có thể đối đầu với Coutinho (trẻ , tốc độ và kỹ thuật)
Từ đóa mình thấy Juven hok có khả quan khi thi đấu 4-4-2 .
4-3-1-2 (hi sinh 1 trong 2 tiền vệ cánh )
-
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Cordoba, Chivu; Stankovic, Cambiasso; Biabiany, Sneijder, Coutinho; Eto’o
Inter bench: Castellazzi, Mariga, Obi, Milito, Materazzi, Mancini, Santon
Juventus: Storari; Grygera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie; Krasic, Felipe Melo, Aquilani, Marchisio; Iaquinta, Quagliarella
Juventus bench: Manninger, Motta, Sissoko, Del Piero, Quagliarella, Pepe, Martinez, Legrottaglie
-------------------------------------------
Hôm nay Juve đá 4-3-3
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Grygera - Bonucci - Chiellini - Ceglie
Melo
Marchisio - Aquilani
Krasic - Quagliarella - Iaquinta[/div]
-
Mình chỉ cần 1 Juve ổn định trong chặng đường dài chứ ko phải đánh đổi 1 trận để trượt dài như năm ngoái.
Nhưng hi vọng Juve sẽ đá ra trò, vì danh dự đội bóng lớn.
-
Sao không đá với krasic là tv công,quag là hộ công nhỉ.như thế có vẻ biến hoá hơn
-
Sao không đá với krasic là tv công,quag là hộ công nhỉ.như thế có vẻ biến hoá hơn
Thực ra là 4-3-2-1, với Krasic và Iaquinta đá cánh
-
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Grygera - Bonucci - Chiellini - Ceglie
Melo
Marchisio - Aquilani
Krasic - Quagliarella - Iaquinta[/div]
Let's roll!!!
-
Cho tớ xin cái Link, được 3p rùi
-
sop://broker.sopcast.com:3912/81774
Hang ngon đấy
-
ai cho xin cái link đi
-
Anh em vao day coi ne:
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/int...s-03102010.html (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/inter-milan-juventus-03102010.html)
Tay Iaquinta dạo này ham biểu diễn gớm
-
suýt vào
-
hix 3 quả phạt góc liên tiếp bên cánh trái :|
-
Thế trận tương đối tốt nhỉ .
-
Juve đá tốt quá nếu may mắn hơn là có bàn thắng rồi hix
Phạt góc liên tục mà ko Goal hix
-
Trận này Juve đá rất gấu, cứ thế mà làm. Thắng thua mọi người đều ủng hộ hết
-
Hay thế!!Em Biabiani với Cordoba ôm chân rồi
-
Cho mấy cậu Inter lên cáng hết đê
-
Lucio theo Iaquinta như hình với bóng. hjjhj
-
Aquilani phất bóng dài hay phết, sao ko thấy hay dùng nhỉ?
-
Ra sân ngay mấy
thằng đồ tể.Forza Juve
-
de ceglie tiễn 1 em ra sân roi
-
Vậy là 1 em ra đi hehe
-
1 tình huống nhạy cảm
-
Ôi anh Iaquinta bị Ofside hix
-
FUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, offside
-
Hai chú em HV cánh từ đầu trận chơi tốt quá nhỉ
-
Trái đó phối hợp hay quá.Cố gắng phát huy
-
Juve hôm nay đá gấu quá, mấy chú Inter nằm sân liên tục hehehe
-
Lì lợm, bình tĩnh nhưng vẫn sắc sảo...30 phút đầu tiên của trận này đó là Juve...Cứ thế mà phát huy
-
đá hay quá
-
Nhìn các bạn Inter gặm cỏ thích thật. Lâu lắm mới có cảm giác Derby d'Italia
-
Nãy giờ tụi Inter ôm chân ôm mặt hoài vậy
-
Cho Snejder đi viện đê. Chivu dám đá láo kìa
-
Snyder đi viện rồi
-
Giá trận nào Juve cũng máu lửa đúng chất chiến binh thế này thì thích nhỉ?
-
Căng thẳng rồi đây.Bọn inter bữa nay dễ ngã vậy hehe
-
Krasic cố câu Chivu nha.Cho nó thẻ đỏ cho dễ đá
-
Trái việt vị lúc nãy ko có Iaquinta là 1-0 rồi tiếc quá
-
Quả rồi Sneijder ăn vạ định câu thẻ Bonnucci , dính 1 thẻ vàng rồi , cẩn thận không phiền đây .
-
đá hấp dẫn rồi đây
-
De Ceglie định tạo lên một siêu phẩm
-
Derby d'Italia là đây, máu lửa, quyết liệt
-
Eto chạy kinh thật
-
HV cánh bữa nay có tiến bộ nhỉ.Hay ghê.
-
Ít nhất thì trong 45 phút đầu tiên của trận này...Toàn bộ 4 hậu vệ của Juve đều được chấm điểm 7 trở lên...Hi vọng vào 1 hiệp 2 bùng nổ của hàng công...
-
Hiệp 1 khá tuyệt nhỉ. Lâu rồi mới thấy Juve lì đến thế, 2 cánh cũng ko lủng như ta nghĩ.
Những lúc này bắt đầu phát sinh lòng căm thù K+
-
Hết H1 chúng ta vẫn chưa thua, vui quá
-
eto dat cánh, grygera đuối rồi
-
Đá ngon :x
-
De celie hôm nay đá lên chân thế quả kèm Millito đúng hay
-
Bonucci bị qua người nhiều quá T_T
-
Không ngờ Juve chơi hay thế, phản công ít chạm mà sắc bén. Inter đang bị ngợp, tiền vệ không dám cầm bóng
-
Inter thiêu nhiều vị trí trụ cột quá. Lo j ko có kết quả thuận lợi trong trận này. Kèm chết Eto là hết vẹo
-
Aquilani phát động phản công tốt quá đi
-
Vẫn tiếc trái việt vị hồi nãy nếu ko có ông Iaquinta là win trái đó rồi hix
-
Hay lắm em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!Forza Juveeeeeeeeeee
Chiellini nên truyền thêm kỹ năng đá tảng cho Bonucci, hay bị qua người quá, may mà bọc lót tốt
-
Công nhận là tiếc quả việt vị đấy, Iaquinta không chạm bóng thì Quagliarella đằng sau đã có thể ghi bàn
-
đang nghỉ giữa hiệp à?
Bạn nào có link ko?
-
đang nghỉ giữa hiệp à?
Bạn nào có link ko?
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/int...s-03102010.html (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/inter-milan-juventus-03102010.html)
hình như Motta sẽ ra sân
-
Hình như là Motta chuẩn bị vào, thay ai nhỉ ??
Thay De Ceglie, vậy là đổi cánh rồi
-
Hình như là Motta chuẩn bị vào, thay ai nhỉ ??
Grygera, anh này đuối rồi
-
Chắc là thay Grygera ra thôi Juve đá khá quá
-
De Ceglie đá đang ngon mà thay ra vậy hix
-
chac chạy xung qua hết suc roi
-
Lucio chơi xấu vãi hà
-
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/int...s-03102010.html (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/inter-milan-juventus-03102010.html)
hình như Motta sẽ ra sân
Cảm ơn nhiều, đầu trận mà Juve đã tràn lên rồi à? Trong như sân nhà Juve ấy nhỉ?
-
trọng tài bị mua rồi trời ơi
-
Thay Alex vào đá quả này đê
-
vào quả này coi
Cũng tại thằng Barca mà giờ Inter nó có Eto chạy như quỷ
-
Aquilani đá được quá. Pha Eto dắt bóng, báo đen mà chịu té chắc toi quá. Thế trận khá cân bằng, nhưng có vẻ DelNeri muốn 3d hơn là 1d.
Krasic lừa như chỗ ko người ấy nhỉ.
-
Đúng thật
thằng Etoo nó ăn cái gì mà chạy kinh quá hix
-
Đúng trọng tài đểu thật
Ôi Krasic .... hay quá
mà múa vậy nguy hiểm lắm thằng nào nó đểu nó chọt 1 phát là lên cáng ngay
-
Trọng tài chắc bị Inter mua rồi hix
Krasic đá xông xáo quá như Nedved nhỉ.
-
Ku sích chạy tốt, mỗi tội thiếu ý tưởng dứt điểm
-
Juve quay về đội hình đầu mùa rồi ... 2 tiền đạo lùn và lùi chắc cho Qua cắm
-
Chắc vậy.Alex làm quả đi
-
hazz sao
thằng Lucio này không ăn thẻ nhỉ
-
hazz sao thằng Lucio này không ăn thẻ nhỉ
Trái đó bóng ói ra, nó sút trúng bóng mà.
Qua cắm ko biết có ổn ko. Tiếc quá, quả phản công đẹp quá. TRận này Juve phản công hay quá, đầy tốc độ.
-
Storari hay quá.2 anh Brazil đánh nhau kìa
-
Juventus chơi chậm lại rồi. Tử thủ 3 lớp
Eto'o đá hay vật
-
tiếc quá , phải còn sức là chết quả đ1o rồi Qua ơi
-
Haiz tiếc quá
Trận này Storari bắt hay quá
-
Quag sẽ rất khó (hoặc không bao giờ) trở thành một cầu thủ lớn được. Người ta không thể trở thành 1 cầu thủ lớn chỉ bằng sự năng nổ, nhiệt tình.
-
Anh em cho hỏi bên Inter có
thằng số 28 là ai mà đá nhanh vãi ~~!
-
Juventus chơi chậm lại rồi. Tử thủ 3 lớp
Eto'o đá hay vật
Sao thấy Benitez cũng ra hiệu đá chậm lại .
Trận trước Tevez, trận này Eto. sau 2 trận này, hàng thủ Juve chắc thêm nhiều kinh nghiệm lắm đây.
@Kingofpc: chắc bạn muốn nói Coutinho số 29?
-
uhm hắn đấy
ôi hên vãi hà
mà công nhận đẳng cấp tiền đạo bên nó hơn bên mình 1 bật buồn quá
-
Tý tèo. Mất tập trung rồi
-
Sisoko :x lâu quá mới thấy ráng đáng hết mùa cho được được để còn bán nào
-
rồi, DelNeri đánh phủ đầu ko xong, chủ động kiếm 1d rồi. Từ giờ mới xem bản lĩnh Juve ra sao.
-
Momo vào sân, ý đồ đã rõ. Dù sao thì 1 trận hòa cũng không phải tệ
-
Juve biết điều chỉnh nhịp độ rồi. Đá đĩnh đạc, hay quá.
-
Cơ hội cho Alex, cơ hội cuối cùng
-
Hòa rồi. Lazio lên đầu bảng
-
hòa 0-0 ... mình đá cũng được chỉ là thiếu chân tiền, vấnđề nhức nhối mấy năm qua
-
Một trận đấu tốt của Juve, phát huy nha.Forza Juve !!
-
Hoàn thành mục tiêu. Trận này Juve chơi hay hiệp 1, tạm được hiệp 2
Nhưng càng xem càng thấy nhớ Trez.
Iaquinta và Quag dứt điểm tệ quá
-
Hoà trận này cũng hơi tiếc nhưng bù lại minh dự đoán đúng tỷ số trận đấu của Juve, kha kha
-
1d khá hay và quá xứng đáng cho Juve. Lối chơi cũng tiến bộ hẳn lên từ sau trận gặp MC.
-
anh em nhà mình đi ngủ thôi...đá thế này chấp nhận được...Tiếc quả đối mặt của ông Quar ở hiệp 2...quả đấy mà rơi vào chân ông krasic thì bàn thắng đến roy...Thôi thì 1 đ là quá ổn rồi anh em ạ...
-
Krasic sang hiệp 2 đuối quá, không hành được Santon.
Marchisio đá hay thật, lì lợm, tỉnh táo. Quả chọc khe cũng đẹp, Quag quá thiếu tinh tế.
-
Mấy phút cuối Krasic có vẻ hụt hơi nhỉ, có lẽ anh chàng máu lửa quá nên nhanh kiệt sức, 20' cuối không thấy xuất hiện mấy, lúc đấy nên thay Pepe vào thì hay hơn.
Del Piero đúng là già thật rồi, đáng ra nên cho đá tầm 45' đầu thì hay hơn.
-
Trận này bộ 3 tiền vệ trung tâm của Juve chơi khá hay, ấn tượng Aquilani với những cú phất rất ngọt, Melo đá điềm tĩnh đáng ngờ.
Thêm điểm cộng cho Grygera, đá khá ổn. Eto'o hiệp 1 và Coutinho hiệp 2 đều không làm gì được anh bạn Czech
-
anh em nhà mình đi ngủ thôi...đá thế này chấp nhận được...Tiếc quả đối mặt của ông Quar ở hiệp 2...quả đấy mà rơi vào chân ông krasic thì bàn thắng đến roy...Thôi thì 1 đ là quá ổn rồi anh em ạ...
Krasic cũng chưa chắc đâu, quả đấy ít nhất cũng phải vào chân Di Natalie mới ngon. Mùa sau mà dồn tiền tậu Dzeko là ngon.
Alex vào hiệp 2 đúng rồi, đang muốn 1 d mà, cần người giữ bóng và tận dụng triệt để các pha sút phạt, hv Inter cũng ko dám phạm lỗi trứoc vòng cấm.
-
Cả 2 đội đều không muốn mạo hiểm cả , thành ra những phút cuối hơi buồn .
Sơ đồ 433 phát huy tương đối tốt , có lẽ là hợp lý lúc này . Có 1 cầu thủ càn quét phía dưới thì Marchisio và Aquilani đá cùng nhau ổn đấy . Nếu giữ Gio đá bên trái thì còn có thể sáng tạo hơn . Quali chỉ khỏe chứ chẳng biết kiến tạo .
-
Hy vọng là giữ đc fphong độ của tuần này. Như thế thì kết quả cuối mùa sẽ khả quan đây.
Quaglia càng ngày càng chứng minh rõ tầm vóc của anh ấy ko thể lớn đc. Chỉ thích hợp đá tđ cánh thôi. Ngoài vài quả bất ngờ, nhanh chân thì hầu như ko còn gì. Đá lùi thì thiếu tầm quan sát, cá nhân. Đá cắm thì sức rướn kém, thiếu nhạy cảm.
Hàng tiền vệ 3 người hôm nay vận hành tốt. Melo đang dần thoát ra cái biệt danh "Thùng Rác Vàng".
-
Hy vọng là giữ đc fphong độ của tuần này. Như thế thì kết quả cuối mùa sẽ khả quan đây.
Quaglia càng ngày càng chứng minh rõ tầm vóc của anh ấy ko thể lớn đc. Chỉ thích hợp đá tđ cánh thôi. Ngoài vài quả bất ngờ, nhanh chân thì hầu như ko còn gì. Đá lùi thì thiếu tầm quan sát, cá nhân. Đá cắm thì sức rướn kém, thiếu nhạy cảm.
Hàng tiền vệ 3 người hôm nay vận hành tốt. Melo đang dần thoát ra cái biệt danh "Thùng Rác Vàng".
Quag quen đá cắm rồi. Tham sút lắm.
Có quả đỡ bóng từ Melo, nhắm mắt nhắm mũi sút ra ngoài, trong khi Alex đang chạy nhẹ nhàng phía trước, chỉ cần tinh tế 1 chút là xong rồi.
Lúc sau Alex nhả lại cho quả tinh tế lại sút ra ngoài.
Vẫn chờ viện binh từ tháng 1 thôi.
-
Thôi xét tuơng quan lực lượng thế là hợp lí rồi, còn mong đợi gì hơn được nữa!!! Juve cứ đà này là mình mừng
-
1 trận hòa phản ánh đúng thực lực của 2 đôi
1 điểm ở trận này cũng không quá tệ
-
Melo sắp thành "Thùng đựng vàng" đến nơi rồi
-
yeah yeah Melo có lẽ phù hợp với thế trận phòng ngự phản công. Cứ trận nào Juve đã phòng ngự là melo tỏa sáng nhưng khi đã tấn công thì .. ôi thôi. Cuối tuần này sẽ tiếp Lecce hehe
-
Sau 2 trận Juve gặp ManC ở Europa league và Inter ở Serie A cho thấy Juve của Del Neri cũng biết phòng ngự đấy chứ. Sau đây là điểm cho các cầu thủ trong trận gặp inter vừa rồi (theo Goal.com)
Inter: Julio Cesar - 6.0; Maicon - 6.0; Lucio - 6.0; Cordoba - 6.5; Chivu - 5.5; Biabiany - 6.0; Stankovic - 6.0; Sneijder - 5.5; Cambiasso - 6.0; Coutinho - 5.5; Eto'o - 7.0. Vào sân thay người: Santon - 6.0; Diegop Milito - 5.0
Juvetus: Storari - 6.5; Grygera - 6.5; Bonucci - 5.5; Chiellini - 6.5; De Ceglie - 6.5; Krasic - 6.5; Melo - 7.0; Aquilani - 5.0; Marchisio - 5.5; Iaquinta - 6.0; Quagliarella - 6.0. Vào sân thay người: Motta - 6.0; Del Piero - 6.0; Sissoko - ko chấm điểm
-
Một điểm ngay trên sân của Inter thì đúng là không tệ chút nào rồi, hàng phòng ngự của Juve khi đá với một đối thủ được đánh giá cao hơn chơi tốt đấy chứ....
-
Chắc là thấy hàng phòng ngự bị chửi dữ quá nên hai trận rồi lo tập trung gia cố hậu phương
-
Trận đấu hôm qua khá hay, xem ko uổng công thức đêm để giờ ngủ vật vở ở cơ quan, nói chung hôm qua Juve đá các tuyến đều tốt, tiếc nhất quả của Quali thôi, dứt điểm tệ quá, nhìn Eto nó đá mà phát sợ, giá mà có tiền đạo như vậy thì hay. Hix, Juve đá tiến bộ thế mà Roma của mình đang thảm quá mấy mùa gần đây lúc nào khởi đầu đá cũng rùa bò, lối đá đẹp ko thấy đâu chỉ thấy lối đá dần xấu xí mà ko hiệu quả.
-
Sau 2 trận Juve gặp ManC ở Europa league và Inter ở Serie A cho thấy Juve của Del Neri cũng biết phòng ngự đấy chứ. Sau đây là điểm cho các cầu thủ trong trận gặp inter vừa rồi (theo Goal.com)
Inter: Julio Cesar - 6.0; Maicon - 6.0; Lucio - 6.0; Cordoba - 6.5; Chivu - 5.5; Biabiany - 6.0; Stankovic - 6.0; Sneijder - 5.5; Cambiasso - 6.0; Coutinho - 5.5; Eto'o - 7.0. Vào sân thay người: Santon - 6.0; Diegop Milito - 5.0
Juvetus: Storari - 6.5; Grygera - 6.5; Bonucci - 5.5; Chiellini - 6.5; De Ceglie - 6.5; Krasic - 6.5; Melo - 7.0; Aquilani - 5.0; Marchisio - 5.5; Iaquinta - 6.0; Quagliarella - 6.0. Vào sân thay người: Motta - 6.0; Del Piero - 6.0; Sissoko - ko chấm điểm
Goal.com có thù với Aquilani hay sao á, 2 trận Aquilani đều đá ko tệ thế mà đều 5.0 đ .
-
3 trận đấu gần đây (từ trận với Cagliari) khi Krasic được Del Neri cho chơi tự do, hơi lệch phải (giống như Nedved dưới thời Lippi, chơi tự do, lệch trái), Juve đều có được kết quả khá tốt.
Rõ ràng càng ngày người ta càng thấy nhiều điểm giống nhau giữa Krasic và Nedved. Hi vọng Krasic sẽ trở thành 1 tượng đài mới ở Juve như những gì mà Nedved đã làm được.
2 trận đấu với 2 đối thủ mạnh, Juve đã chơi cân bằng hơn, chặt chẽ hơn. Nếu cứ chơi như thế Juve sẽ giải quyết được vấn đề ở hàng thủ.
Vấn đề của Juve bây h là khả năng tấn công biên trái. Lanzafame, Pepe, Martinez đều không để lại dấu ấn gì đáng kể.
Nếu tình hình không được cải thiện thì Marotta sẽ phải mang về tiền vệ cánh trái trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Với những gì Juve thể hiện ở 2 trận vừa qua, chúng ta có thể cơ sở để hi vọng vào kết quả cuối mùa giải.
Cố lên Juve
-
Goal.com có thù với Aquilani hay sao á, 2 trận Aquilani đều đá ko tệ thế mà đều 5.0 đ .
Chấm điểm xong bị phản bác khiếp quá nên sửa lên 7.0 rồi , đá vậy mà 5.0 thì nhảm quá
Cố lên Juve
-
Ngoài lề chút: không biết bữa nay có được xem Serie A trên TV rồi hay chưa, mà hôm qua mình được xem trận Napoli - Roma trên True 2, cứ tưởng là tụi K+ nó cấm rồi chứ??????
-
Sau 2 trận Juve gặp ManC ở Europa league và Inter ở Serie A cho thấy Juve của Del Neri cũng biết phòng ngự đấy chứ. Sau đây là điểm cho các cầu thủ trong trận gặp inter vừa rồi (theo Goal.com)
Inter: Julio Cesar - 6.0; Maicon - 6.0; Lucio - 6.0; Cordoba - 6.5; Chivu - 5.5; Biabiany - 6.0; Stankovic - 6.0; Sneijder - 5.5; Cambiasso - 6.0; Coutinho - 5.5; Eto'o - 7.0. Vào sân thay người: Santon - 6.0; Diegop Milito - 5.0
Juvetus: Storari - 6.5; Grygera - 6.5; Bonucci - 5.5; Chiellini - 6.5; De Ceglie - 6.5; Krasic - 6.5; Melo - 7.0; Aquilani - 5.0; Marchisio - 5.5; Iaquinta - 6.0; Quagliarella - 6.0. Vào sân thay người: Motta - 6.0; Del Piero - 6.0; Sissoko - ko chấm điểm
De Ceglie đá cũng được đáy chứ nhỉ
-
Ngoài lề chút: không biết bữa nay có được xem Serie A trên TV rồi hay chưa, mà hôm qua mình được xem trận Napoli - Roma trên True 2, cứ tưởng là tụi K+ nó cấm rồi chứ??????
anh alex sài cáp gì mà coi được vậy cho em biết đi
Một trận đấu rất xuất sắc của hàng thủ Juve cái Juve còn thiếu bây giờ là một tiền đạo như Eto em chọn Dzeko
-
Ngoài lề chút: không biết bữa nay có được xem Serie A trên TV rồi hay chưa, mà hôm qua mình được xem trận Napoli - Roma trên True 2, cứ tưởng là tụi K+ nó cấm rồi chứ??????
Trên mấy kênh True Sport nếu là SerieA thì vẫn xem được , nhưng trận cầu đinh như Inter-Juve vừa xong thì không có . Có lẽ bọn K+ chỉ chú ý PL thôi nên vẫn nhường SerieA cho kênh này phát .
@vuan1995 : Cáp Hà Nội có kênh này , hình như 1 số cáp địa phương khác cũng có .
-
Tớ toàn phải xem trên P2P như Softcat
Chán nhỉ, chẳng lẽ lắp K+. mà bọn K+ này nó ko bán gói nào chỉ có Serie A, tớ ghét nhất EPL, mà chúng nó thì cứ lải nhải trên TV
-
Tớ toàn phải xem trên P2P như Softcat
Chán nhỉ, chẳng lẽ lắp K+. mà bọn K+ này nó ko bán gói nào chỉ có Serie A, tớ ghét nhất EPL, mà chúng nó thì cứ lải nhải trên TV
em qua em vừa xem chíu lại trận này trên bóng đá Tv
-
ko thử kéo pepe về làm hậu vệ trái nhỉ,đá quyết liệt,chặt chém tốt.
(thg này đá hậu vệ cánh trong FM đúng kinh)
-
Marchisio đá hậu vệ trái chắc còn cứng hơn Pepe :]]
-
Haha, lên mấy báo có mấy bài nói về Inter đang sa sút, dưới 1 đống cm của bọn Fan Inter, đều với ý phủ nhận. Haha. Chối đâu đc, sắp đến ngày tàn rồi
-
Inter sa sút nhưng Juventus còn sa sút hơn
-
So vs năm ngoái thôi mà anh
-
Có vẻ như Del Neri đã tìm ra được 1 lối chơi chắc chắn cho Juve rồi ý nhỉ,thấy wa 2 trận đấu khó khăn với Man City và Inter thì hàng thủ của Juve đá rất tập trung và tỉnh táo,chỉ lâu lắm mới để lộ kẽ hở rất nhỏ(bàn thua của A.Johnson).Nếu mà cứ duy trì được như zậy thì các tifosi có thể hy vọng rồi chứ nhỉ.Chú Melo thấy đá chắc ghê,va chạm quyết liệt nhưng hình như có khôn ra chút xíu,ít bị khiêu khích.Ráng đến cuối mùa lun nhé
-
ko thử kéo pepe về làm hậu vệ trái nhỉ,đá quyết liệt,chặt chém tốt.
(thg này đá hậu vệ cánh trong FM đúng kinh)
Hố hố hố, chú này có tư tưởng giống hệt mình, nhưng lần trước mình vừa nói ra thì bị diến đàn đập cho tơi tả!
-
Hố hố hố, chú này có tư tưởng giống hệt mình, nhưng lần trước mình vừa nói ra thì bị diến đàn đập cho tơi tả!
Hum! Pepe khác hẳn Lanzafame. 2 lối chơi và tư tưởng khác nhau. Nhớ ko nhầm là bác nêu trường hợp Lanzafame.
-
Hum! Pepe khác hẳn Lanzafame. 2 lối chơi và tư tưởng khác nhau. Nhớ ko nhầm là bác nêu trường hợp Lanzafame.
hôm trc t cũng thấy 1 trường hợp đưa Lanza về đá hv .
Mấy trận vừa rồi toàn xem lại trên clip . Bố mẹ bọn nhà đài Mã Lai có đưa tin thể thao thì chỉ đưa đúng La Liga
-
Hohoho,Pepe mà về đá LWB thì quả thật là 1 sai lầm vì nếu đá như thế thì sức tấn công sẽ suy giảm nhìu và đội hình Juve dễ rơi vào thế bị động.Lanza đá LWB thì thấy nhỉnh hơn De Ceglie chút xíu nhỉ,nhưng hình như đến lúc này chưa thấy A.Thaore ra sân kà,chú này hồi đá bên Primier League thấy cũng tốt lắm mừ.
-
hôm trc t cũng thấy 1 trường hợp đưa Lanza về đá hv .
Mấy trận vừa rồi toàn xem lại trên clip . Bố mẹ bọn nhà đài Mã Lai có đưa tin thể thao thì chỉ đưa đúng La Liga
mã lai thì la liga việt nam thì PL cũng như nhau thôi .
Tội fan serie a
-
Marchisio đá hậu vệ trái chắc còn cứng hơn Pepe :]]
Pó tay.net. Chắc chú này xếp đội hình đá PS hả?
-
bàn luận ngoài luồn quá đi ,em nghĩ cho Lanza đá tiền đạo lùi như hồi ở Pẩm là ok đó
-
Mình thấy sự thay đổi lớn nhất của juve là thái độ thi đấu,các cầu thủ trẻ đã biết đá bằng trái tim bằng nhiệt huyết và đam mê,không còn thái độ hờ hững như cái cách mà họ đá như năm ngoái,điểm nhận thấy là trong các trận đấu khó khăn như gặp MC và Inter,Alex đã biết di chuyển về tận sân nhà lấy bóng ,phát triển tấn công.Sự tiến bộ của De Ceglie,Bonucci qua từng trận đấu,điểm sáng Krasic,Iaqiunta vẫn còn nhớ cách ghi bàn,Melo mạnh mẽ và tỉnh táo,khá nhiều điểm cộng tích cực,đem lại 1 chút hi vọng cho những juventini,và vẫn còn thời gian để những tân binh hòa nhập vào lối chơi chung của cả đội,mình thích 1 juve biết cách tạo thế chủ động,áp đặt thế trận như các trân vừa qua,biết cách ghi bàn và giữ thành quả tạo được.
-
Hohoho,Pepe mà về đá LWB thì quả thật là 1 sai lầm vì nếu đá như thế thì sức tấn công sẽ suy giảm nhìu và đội hình Juve dễ rơi vào thế bị động.Lanza đá LWB thì thấy nhỉnh hơn De Ceglie chút xíu nhỉ,nhưng hình như đến lúc này chưa thấy A.Thaore ra sân kà,chú này hồi đá bên Primier League thấy cũng tốt lắm mừ.
Pepe đá LWB thì Martinez đá AML,còn hay hơn nhiều
Mà không nhất thiết là WLB.Nếu là 4-3-3 thì sẽ là DL thôi.Mà Pepe thì con trâu rồi.
-
Không phải cầu thủ nào cũng có thể thích nghi với việc thay đổi vị trí đâu , như Diego cố cho đá SS nhưng cũng phải bán . Hậu vệ cánh ngoài việc cắt bóng , kèm người ra còn phải biết bọc lót , di chuyển hợp lý với các đồng đội cũng như bắt việt vị . Đối với hậu vệ thì nếu để mất bóng tức là ngay lập tức đối phương có nguy cơ áp sát khung thành . Do vậy 1 tiền đạo hay tiền vệ có thể thực hiện những pha bóng thiếu an toàn nhưng hậu vệ thì không làm như vậy được . Cho nên không chỉ có trâu và biết cách phòng ngự là làm HV được .
De Ce trận vừa rồi đá cũng không tồi nhưng cũng không phải quá hay . Nói chung vẫn thấy cầu thủ này khó tiến bộ nhanh và ko ổn định được vì tinh thần không tốt lắm , không tỉnh táo . Mùa đông vẫn nên sắm 1 DL .
-
Lanz và pepe lùi sâu về phòng ngự khi Juve bị ép thôi, chứ cho 2 chú này đá HV cánh thường xuyên thì mang luôn 2 ông Iaquinta và amauri vè làm trung vệ luôn cho đủ bộ. Ủng hộ 1 DL trong kì chuyển nhượng mùa đông
-
Trận này hy vọng Juve chiến thắng
hậu vệ mấy trận vừa rồi để mất bóng nhiều quá
-
Với phong độ như thế này thì một trận thắng là khó tránh khỏi. 2-0 là kết quả mình dự đoán. Hy vọng hàng tiền đạo biết ghi bàn chứ ko thì cũng khó đấy.
-
Với phong độ như thế này thì một trận thắng là khó tránh khỏi. 2-0 là kết quả mình dự đoán. Hy vọng hàng tiền đạo biết ghi bàn chứ ko thì cũng khó đấy.
Chuẩn đó, 2 - 0 là đẹp rồi. Lecce cũng đang đá tốt đấy chứ
-
Chuẩn đó, 2 - 0 là đẹp rồi. Lecce cũng đang đá tốt đấy chứ
Dựa vào những KQ juve có được trong các trận trc, KQ là 2-1
-
....nhưng mấy trận gần đây Juve đâu có bị thủng lưới, hàng công của Lecce thì cũng vậy thôi, nên mình cố dự đoán 2-0 cho Juve....
-
Em lo quá hàng thủ hai chú Chiellini và Bonucci đi thi đá đội tuyển về không biết có lành không nếu mất một trong hai thì sẽ căng lắm,cả Krasic nữa .Còn nếu không có trường hợp gì khách quan xảy ra thì với phong độ hiện tại thì một chiến thắng sẽ đến
-
Em lo quá hàng thủ hai chú Chiellini và Bonucci đi thi đá đội tuyển về không biết có lành không nếu mất một trong hai thì sẽ căng lắm,cả Krasic nữa .Còn nếu không có trường hợp gì khách quan xảy ra thì với phong độ hiện tại thì một chiến thắng sẽ đến
Sắp tới Italy sẽ gặp Serbi. Hic mong các chú nhẹ chân với nhau không 2 ông Krasic với Chiel đâm sầm vào nhau là xong đấy. God Bless them! Amen.
-
May nhỉ, tự nhiên lại hoãn, thế là chả anh nào bị mất sức hay chấn thương hy vọng juve thắng và giữ sạch lưới
-
Theo thông tin, Melo và Sissoko vừa choảng nhau trên sân tập Vinovo.
-
Cũng theo thông tin mật thì ngay sau đó hai cầu thủ này đã giảng hòa, bắt tay nhau như hai người bạn trước mặt Del Neri. Kết thúc buổi tập người ta thấy hai ông hung thần này cùng vào 1 quán bar. Chắc chắn là mâu thuẫn đã được giải quyết bằng Vodka, Whisky thay cho nắm đấm
-
Chú Melo này vẫn còn bốc đồng lắm , đợt WC cũng định choảng nhau với Kaka rồi .
-
Theo thông tin, Melo và Sissoko vừa choảng nhau trên sân tập Vinovo.
Ai là người thắng vậy
-
Chú Melo này vẫn còn bốc đồng lắm , đợt WC cũng định choảng nhau với Kaka rồi .
Nóng biết dùng đúng lúc hơi bị được. Nhưng hiện tại thì chưa thấy đâu. May là từ đầu giải đến giờ chưa bị thẻ đỏ lần nào, đáng ghi nhận
-
Melo đang thi đấu tốt !!!!!
Sissoko mùa trước là cứu cánh của Juven giờ thì suất đá chính cũng mất luôn .... bán chú để có tiền mua đứt Aqualani
-
Chú Melo này vẫn còn bốc đồng lắm , đợt WC cũng định choảng nhau với Kaka rồi .
Quái, sao ko thấy ai kêu Kaka nóng mà cứ kêu cu Melo nhà ta thế nhỉ?
-
Quái, sao ko thấy ai kêu Kaka nóng mà cứ kêu cu Melo nhà ta thế nhỉ?
Kaka mà nóng thì ai nguội
-
Quái, sao ko thấy ai kêu Kaka nóng mà cứ kêu cu Melo nhà ta thế nhỉ?
Bởi Kaka là tay đạo đức giả
-
Bởi Kaka là tay đạo đức giả
Haha, chí lí, chí lí
-
Quái, sao ko thấy ai kêu Kaka nóng mà cứ kêu cu Melo nhà ta thế nhỉ?
Bởi vì kaka không đô con như Melo nên không ai nghĩ là hắn đi gây sự với Melo
-
Danh sách được gọi cho trận với Lecce:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
Nghe đồn trận này Juve sẽ lại chơi 4-3-3 và Aquilani sẽ sắm vai Regista.
-
Danh sách được gọi cho trận với Lecce:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
Nghe đồn trận này Juve sẽ lại chơi 4-3-3 và Aquilani sẽ sắm vai Regista.
Traoré mãi sao không thấy đá
-
Juventus
30 Marco Storari
3 Giorgio Chiellini
19 Leonardo Bonucci
21 Zdenek Grygera
29 Paolo De Ceglie
14 Alberto Aquilani
4 Felipe Melo
8 Claudio Marchisio
27 Milos Krasic
18 Fabio Quagliarella
11 Carvalho De Oliveira Amauri
13
Alexander Manninger
33
Nicola Legrottaglie
2
Marco Motta
23
Simone Pepe
5
Mohamed Sissoko
9
Vincenzo Iaquinta
10
Alessandro Del Piero
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Grygera - Bonucci - Chiellini - De Ceglie
Krasic - Aquilani - Melo - Marchisio
Amauri - Quag
[/div]
Dự bị: Manninger, Motta, Martinez, Sissoko, Pepe, Del Piero.
Không biết là sẽ chơi 4-4-2 thế kia hay đẩy Krasic cao hẳn lên thành 4-3-3 đây
Forza Juve!!!
-
4-3-3 rồi! Y xì trận Inter nhưng thay mỗi Amauri đá cắm.
-
Chắc 4-4-2 thôi, Lecce đá 4-3-3 mà
-
Ai cho cái link với
-
http://atdhe.net/25914/watch-juventus-vs-lecce (http://atdhe.net/25914/watch-juventus-vs-lecce)
-
đá cánh ác thiệt
juve giờ mà qua anh đá chắc vô địch hô hô
-
15' mà chỉ mỗi Fio ghi đc 1 bàn thắng . Trận này Juve thắng 2-0 là đẹp rồi
-
AQUILANI!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Aquilaniiiiiiiiiii !!!!!! ai kêu anh đó có anh đây
-
AQUILANI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoàng Tử bé lên tiếng. 4-3-3 lên tiếng.
Lăng ba vi bộ của Marchisio vẫn kinh thật.
-
Á mới nói xong cái có tỉ số liền , hehe lẹ ghê ......... Ắc quy ghi bàn nhá
-
lạy chúa, aquilani vừa ghi bàn từ một cú sủt sấm sét hic
-
thánh thần thiên địa ơi,Juve nhà mình đã biết sút xa
-
mới nói xong cái có tỉ số liền , hehe lẹ ghê ......... Ắc quy ghi bàn nhá
bực ghê, mạng lag ngay đúng lúc ghi bàn
-
Aquilani ghi bàn rồi à?ai đó từơng thuật lại kái.Vinh mưa to quá.ko đi xem đựơc.hjx.
-
Cứ thế phát huy nha!!Forza JUVE!!
-
Hoàng Tử bé lên tiếng. 4-3-3 lên tiếng.
Lăng ba vi bộ của Marchisio vẫn kinh thật.
hic , đang coi livescore thôi chờ mai coi lại clip vậy . Vậy Marchisio kiến tạo hả ?
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] lạy chúa, aquilani vừa ghi bàn từ một cú sủt sấm sét hic[/quote]
Quả đấy sút hiểm mà chứ sấm sét đâu dù sao cũng là 1 bàn thắng quan trọng cho Hoàng tử nhỏ thành Rome... ( sắp thành Hoàng tử thành Turin )
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]hic , đang coi livescore thôi chờ mai coi lại clip vậy sad.gif . Vậy Marchisio kiến tạo hả ?[/quote]
Này nhá, 1 cầu thủ từ biên phải tạt vào rồi hậu vệ đội bạn bị sửa lưng đỡ hụt bóng, bóng đến chân Marchisio rồi Mar nhả bóng cho Aquilani sút hơi chìm vào góc dưới bên phải... thế là Goal
-
Trong lúc mình đang dò kênh tỷ số đã là 1-0 ... hay thật
-
Trong lúc mình đang dò kênh tỷ số đã là 1-0 ... hay thật
Trong lúc mình đi lấy ly nước tỉ số là 1 em! vui thật, chắc lát lấy tô mì tỉ số là 4-0 cũng nên
-
Quả đấy sút hiểm mà chứ sấm sét đâu dù sao cũng là 1 bàn thắng quan trọng cho Hoàng tử nhỏ thành Rome... ( sắp thành Hoàng tử thành Turin )
oài, Krasic ham ghi bàn quá. Tiếc mất 1 cơ hội
hàng thủ vẫn mất tập trung
-
Hậy vệ vẫn thả người lỏng thật , tiền đạo Lecce ko phải Eto nhưng cũng biết ghi bàn mà, đá tập trung vào
-
Hú hồn!Tí thì 1-1
-
Bị ép tợn
-
Bị ép tợn
Các đội bóng ở Serie A không dễ bị bắt nạt đâu
-
Có vẻ không yên tâm lắm nhỉ
-
penalti rồi, he he. Ai sút đậy?
-
Có link online ko anh em !!!
-
Pen rồi, Krasic quái ra phết ^^
-
Krasic ..... Pennnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Melooooooooooooooooooo
Đá khác j Totti đâu kinh quá
-
penalty 2-0 !!!!!!!!!!!!!!!
-
Melo bình tĩng nhỉ! 2-0 rồi!
Krasic đóng film hay quá!
-
Mế Lồ, sút điệu quá , tớ xem sopcast nè, link xấu nhưng được cái xem không giật tí nào, ai có sopcast thì cứ dùng thử nhé
sop://broker.sopcast.com:3912/90804
-
2-0.Lại là bàn thắng có dấu giày của "new Pavel"
-
krasic đá hay quá đi, 2-0 rồi, vui quá cả Roma và Juve đều thắng :D:D:D. mà xemowr atdhe.net giật quá trời có ai có trang nào khác xem đỡ giật ko chỉ cho mình với
-
Mình vẫn chưa xem được mà thấy anh Mê Lờ đá pen vào rồi
-
ăn gian thấy tội ngịp lecce quá.
-
Melo sứơng nhé.tự dưng đựơc 1 bàn
Krasic bị phạm lỗi hay đóng kịch thế nhỉ^^
-
Nhà mình ơi, xem link này thì ko thể chê vào đâu đc...link tuyệt vời...http://atdhe.net/25959/watch-juventus-vs-lecce...Vừa pen xong...quả pen này ko rõ ràng lắm...tình huống quá nhạy cảm...nhưng rõ ràng hậu về Lecce rùa quá...gà quá...hehe...2-0 chp Juve,..yes
-
Chẳng phải là ăn vạ đâu, nhưng đúng là Krasic quái hơn còn hậu vệ Lecce có tí gà mờ, thấy Krasic tự nhiên tăng tốc đâm vào liền thò chân ra ngáng, cho chết
-
đứng hình đê cho đẹp hehe
-
pha ngã của Krasic là đóng kịch thôi
Hậu vệ đội bạn chạn chưa đủ lực để té mà
-
3-0!!!!!!!!!!!!!!!!lai có dấu giày của Krasic....
-
Quag và Dấu giầy tóc vàng
-
King Krasic
-
3-0 quag
-
3-0 nhé!Forza Quar!!
-
3-0, đẹp rổi, giảm nhịp độ dưỡng sức thôi. Krasic chuyền đẹp quá.
-
Có khi nào qua hiệp 2 bịgở 3 quả không nhỉ
-
3-0 phối hợp đẹp quá, quay cảnh Del Piero, không biết anh nghĩ gì^^
-
Krasic đá hay quá, Quag có màn gặm cỏ cũng ngon ko kém
-
Quar bật rất "cao" để đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Lão bà...hô hô
-
3-0!!!! Tội Lecce rồi.
Khéo Krasic lại là Top of the Match!
-
Nhà mình ơi, xem link này thì ko thể chê vào đâu đc...link tuyệt vời...http://atdhe.net/25959/watch-juventus-vs-lecce...Vừa pen xong...quả pen này ko rõ ràng lắm...tình huống quá nhạy cảm...nhưng rõ ràng hậu về Lecce rùa quá...gà quá...hehe...2-0 chp Juve,..yes
3-0 rồi, Link đẹp quá ko chê vào đâu được...
Thanks Tùng nhé
-
quag vừa xiếc hehe
-
Nhìn Alex ngồi dự bị, nhai kẹo cao su mà mặt cười tươi roi rói
-
Quag điệu Chân thì ko thích thích đầu cơ
-
Juve nhà ta hôm nay đá như lên đồng ấy nhỉ !!! Thế mà có ông levu gì đấy dự đoán Juve thua 4-1 cơ đấy !!!
Hiệp 2 hàng thủ đừng có ... " lên đồng " nhá , ghi 3 quả mà để hòa thì ... đâm đầu vào tường
-
Lại krasic kiến tạo hử
4.4.3 xem ra đang phát huy tác dụng cao
-
3-0 phối hợp đẹp quá, quay cảnh Del Piero, không biết anh nghĩ gì^^
nghĩ gì là nghĩ gì ? xuyên tạc à ?
-
Tự nhiên thấy sợ, trông Krasic chạy thế có đồng chí hậu vệ nào nổi "tà tâm" lên mà chém cho một phát thì hậu quả kinh hoàng đấy , đừng mà, giữ gìn đi Krasic
-
Trân này được coi Aqui đá ngay từ đầu, đá khá phết, Marchisio sao cứ cho đá cánh trái nhỉ, Pepe đâu rồi ?
-
Có khi nào qua hiệp 2 bịgở 3 quả không nhỉ
Làm ơn cho xin 2 chữ bình yên đi...hic hic...sướng quá hóa k bình thường à?...hè hè...đùa chút thui...với kiểu chơi của lecce thế này...ko sợ bị gỡ 3 quả đâu...Nhưng hậu vệ Juve cần chơi tập trung hơn...
-
http://atdhe.net/25959/watch-juventus-vs-lecce (http://atdhe.net/25959/watch-juventus-vs-lecce)
Link HD này... xem thích thật. Thanks bác Tùng phát nữa
-
4-4-2 mà, Marchisio đá trái. Từ đầu trận Marchisio đá trái nhiều hơn là bó vào trong.
Aquilani đá hay thật.
-
" nghĩ gì là nghĩ gì ? xuyên tạc à ? " chắc là thấy mãn nguyện khi hết mùa nghỉ hưu^^
-
Marchisio đang nhường vị trí trung tâm cho Aquillani vì đúng là Aquillani đá thông minh và có khả năng làm bóng tốt hơn, đá hơi lệch trái Marchisio cũng có cơ hội lao lên kiếm tìm thêm bàn
thằng ^^. (có điều từ đầu trận toàn phải thấy đỡ hộ phòng thủ cho De Ceglie ah, tâm trí đâu mà lao lên chứ ). Được cái Aquillani làm bóng khá tốt, có lẽ Aqui mới là đối tác phù hợp cho Melo, trông Melo đá sáng ra hẳn, không phải chuyền bóng bằng "chân gỗ" đâu mà , Juve cứ vận hành tốt thế này, kết quá
-
" nghĩ gì là nghĩ gì ? xuyên tạc à ? " chắc là thấy mãn nguyện khi hết mùa nghỉ hưu^^
ừ , cái này gọi là an lòng ra đi .
-
Alex cười vì thấy quag gặm cỏ, chứ vào đầu alex chắc ko nằm xuống đc
-
ừ , cái này gọi là an lòng ra đi .
thôi nhưng mình vẫn thích thấy Del trên sân, cho anh làm trợ lý được đấy nhỉ^^
-
Thấy rõ ràng là Aqui phân phối bóng ra biên và tung nhuẽng đường chuyền quyết định khá ổn.Cố gắng phat huy nha
-
Bàn thắng của Quag kết hợp bằng nhiều môn thể thao, từ bóng đá, điền kinh đến......bơi lội.
-
Tửơng đá 4.3.3 chứ
-
Del đang chờ hết trận đi nhậu với Nedved kìa 2 ông này rủ nhau đi làm Manager hết là đẹp nhất
-
Thấy rõ ràng là Aqui phân phối bóng ra biên và tung nhuẽng đường chuyền quyết định khá ổn.Cố gắng phat huy nha
Quả 3-0 Aquilani chuyền cho Krasic vừa tầm đến mức Krasic không cần khống chế
-
Không biết ngày mai có thể ngẩng mặt mà vênh với lũ bạn : " Juve của tao đó ". Hết chê nhé.
-
mém chết!storari chụp tốt!
-
Không biết ngày mai có thể ngẩng mặt mà vênh với lũ bạn : " Juve của tao đó ". Hết chê nhé.
tất nhiên là được rồi ^^
-
Mạng chán quá chả coi được gì thấy mỗi mấy cái bóng áo mờ mờ
-
Hiệp 2 chắc đá chậm lại rồi
Alex vào sân đi nào
-
Alex đang khởi động
-
Hiệp 2, alex vào sân...Làm quả sút phạt sở trường...hehe...thành ra 1 trận thắng hoàn hảo...Anh em nhà mình ngủ ngon...
-
Amauri đá mờ nhạt quá.
-
Mạng chán quá chả coi được gì thấy mỗi mấy cái bóng áo mờ mờ
bạn download sopcast về, sau đó khởi động xem kênh 90804 xem rất tốt^^ mình vẫn dùng sopcast để xem chất lượng tốt lắm
-
xong thế hết coi
đường truyền như rùa bò
-
Amauri đá mờ nhạt quá.
Amauri đá hăng mà^^
-
Amauri đá hăng thật, trong cơn hăng máu còn vật cả Quag
-
có cả anh 2 sissoko nữa :|
-
Amauri đá hăng mà^^
hắn chạm bóng được mấy lần toàn ham rê bóng
-
Tình hình thế nào rồi
p/s:lụt to rồi.nứơc vo nhà rồi
-
Melo đá hay
-
lo cho krasic quá
-
Tình hình thế nào rồi
p/s:lụt to rồi.nứơc vo nhà rồi
tình hình vẫn tốt đẹp, 2 đội đá chậm, khá buồn tẻ
-
lo cho krasic quá
Đúng rồi, nên thay Krasic ra là vừa.
Qua đúng là chân gỗ (
-
ơ...Phải nói là mùa này, Juve nhiều "hot boy" phết...Alquilani, De Cegle, Krasic....cả mấy ông thân hình cũng ra gì phết như Melo hay pepe,...Hô hô...Phải nói được phết...
-
Cho Krasic ra nghỉ thôi... Kinh quá, cẩn thận ko các bạn Lecce cho phát thì xong.
Melo ra nghỉ rồi, cả sân đứng dậy vỗ tay...
Forza Melo, kế hoạch giải cứu bình nhì Melo đầu mùa hè đã thành công tốt đẹp
-
Quag đá dở òm, CHO ALEX VÀO ĐI
-
hinh nhu Qual chỉ ghi bàn được khi gặm cỏ thui ấy nhi? bỏ lỡ cơ hội quá tốt
-
Quad đã trở lại là Pentium III
-
thay melo rồi ..
còn alex
-
Aqui đá quá hay, đáng tiếc là Qua dứt điểm chán quá, vấn đề của chúng ta vẫn là ở hàng tiền đạo. Melo bắt tay Sis, chắc 2 anh này ok rồi ^^
-
Dừng lại ở 3-0 là đẹp, chưa ăn trận Juve nào
-
Alex chưa đựơc vào à
-
Cho nốt anh vuốt tóc ra đí
-
Krasic đáng đồng tiền bát gạo ghê .
-
Thôi xong, Chiellini
-
Mình đá Fifa 11 cầu thủ phung phí cơ hội nhìu nhất là Qua ... công nhận ở ngoài đời cũng thế
-
Thôi xong, Chiellini
Lecce đá thì kém mà chơi xấu thì giỏi^^
Pepe vào thay Aqui rồi, vậy là alex ko đc vào nhỉ^^, A Alex vào thay Qua, ghi bàn đi Alex^^
-
Chie chấn thương rồi à
-
Đội trưởng vĩ đại của chúng ta vào sân rồi...Sonia và con trai anh đang ngồi trên khán đài...Gia đình này hạnh phúc nhất thể giới bóng đá .
-
Chie chấn thương rồi à
không đâu anh, giả vờ để câu giờ thôi, Chie chấn thương là sao đc^^
-
Krasic đá hay quá. Các pha lên bóng của Juve giờ này toàn dựa vào khả năng đột biến của Krasic, hơi lo nếu anh dính chấn thương.
Alex!!!!!!!
-
Alexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-
king Alex!!!!!!!!!!!!!!!!!4-0.lai có dấu vết của krsic
-
Juve nhà mình càng ngày đá càng hay, phối hợp như đá tập ấy, 4-0 quá tuyệt vời, Krasic, Alex are No 1^^
-
YES
-
Quag, nhìn và học đi :>
-
-
forza alex!!
-
quá tuyệt , Ngài Alex !
-
Pha ngoặc bóng sở trường của Alex. 4-0 rồi.
Tôi Amauri, loay hoay kiếm 1 bàn không xong.
-
Đội trưởng mẫu mực và vĩ đại của chúng ta đã ghi bàn...ko thể tuyệt vời hơn nữa...ALESSANDRO...
-
cảnh Alex ghi bàn và các cầu thủ ăn mừng ôm chầm lấy nhau làm mình có cảm giác lặng lại........ko hiểu vì sao
-
Có nên nhả cho đội bạn có bàn danh dự không nhỉ^^
-
Đội trưởng mẫu mực và vĩ đại của chúng ta đã ghi bàn...ko thể tuyệt vời hơn nữa...ALESSANDRO...
Huhu, cho em biết Alex ghi bàn như nào, em ko đc xem...(
-
Mọi người có thấy
thằng cu nhà Alex k? hehe...Tên cháu này là Tobias đúng k cả nhà ơi?
-
Vì lâu rồi không được thấy Juve đá như thế này chứ sao. Cảm giác chiến thắng nó hay tuyệt
-
Huhu, cho em biết Alex ghi bàn như nào, em ko đc xem...(
Krasic chuyền bóng từ cánh phải cho Alex đã đứng sẵn ở trong khu vực 16m50. Trước mặt anh là 3 cầu thủ hậu vệ đội bạn, anh giả vờ sút rồi ngoặt bóng bằng chân phải đành lừa cả hàng hậu vệ đội bạn,^^ rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc cao phía bên trái khung thành. Thủ môn đội bạn bay khá đẹp nhưng tỉ số vẫn là 4-0^^
-
Vậy là alex ngang boniperti rồi nhỉ.forza alex.
Mình thích và kì vọng nhất aquilani trong số các tân binh.thế mà trận đấu anh toả sáng lại không đựơc xem.haizzz.trời đất như shi t.
-
Pepe và Sissoko rất hợp với câu "Lấy cần cù bù thông minh"
-
Mỗi cuối tuần là lại phải chửi
thằng K+, ___ thằng K+ chó chết
-
Mỗi cuối tuần là lại phải chửi thằng K+, ___ thằng K+ chó chết
lên mạng mà xem bạn à, K+ chắc gì đã chiếu Juve^^
-
Krasic vẫn hay nhất, cảm giác khả năng bùng nổ còn hơn Nedved ngày trước
-
Mọi người có thấy thằng cu nhà Alex k? hehe...Tên cháu này là Tobias đúng k cả nhà ơi?
Ko thấy, vì ko có K+ hay mạng trọn gói để xem, còn Tobias thì ai chả biết...
-
Chỉ mất vài phút Alex làm được kái điều mà chân gỗ Amauri phấn đấu không biết bao nhiêu lâu vẫn chưa làm được là ... ghi bàn
-
Chúc mừng Juve, một trận đấu hay, phòng thủ chắc chẽ. Tấn công thanh thoát.
-
Chỉ mất vài phút Alex làm được kái điều mà chân gỗ Amauri phấn đấu không biết bao nhiêu lâu vẫn chưa làm được là ... ghi bàn
Amauri cho vào sân để tì dè càn lướt quấy rối hàng hậu về đội bạn thôi, Amauri đá như vậy là tốt rồi
-
lên mạng mà xem bạn à, K+ chắc gì đã chiếu Juve^^
Biết là lên mạng xem rồi nhưng hình giật,lại bé,tức ko chịu đựoc.Cầu mong bọn K+ lỗ chổng vó chết hết đi
-
Vừa thấy cả Nedved trên khán đài .... Del ơi Nedved gọi kìa... Huhu sang năm Juve sẽ ra sân mà ko có Del Piero nữa.... Sẽ nhớ anh lắm
-
Amauri cho vào sân để tì dè càn lướt quấy rối hàng hậu về đội bạn thôi, Amauri đá như vậy là tốt rồi
Trận này Amauri đá cũng khá tốt chỉ tội hơi vô duyên thôi ,chúc em may mắn lần sau .Một trận đấu khá toàn diện của Juve các vị trí đều chơi tốt từ tuyến phòng thủ cho tới hàng tấn công .Trận này nổi nhất Melo và Krasic .Bàn của Ales cũng rất đẳng cấp nụ cười trên môi Ales có vẻ rất mãn nguyện như là "như vậy là mình có thể an tâm về hưu "
-
Biết là lên mạng xem rồi nhưng hình giật,lại bé,tức ko chịu đựoc.Cầu mong bọn K+ lỗ chổng vó chết hết đi
tớ xem bằng sopcast chất lượng tốt lắm, 90' thì giật cùng lắm là 5', chất lượng hình ảnh tất nhiên không bằng TV nhưng tình yêu vs Juve thì mấy cái đó có đáng gì ^^Sao các bạn không dùng thử xem^^
-
krasic ghi dấu ấn 3 bàn, melo tranh chấp hơn hẳn sissoko, melo ra 1 cái đội bạn cầm nhiều bóng hơn hẳn, Grygera có quả đỡ hụt bóng y như năm ngoái..
nói chung lec hơi yếu ...hay là do juve nhà ta đá hay quá
-
Haha.phấn đấu "công hay thủ dở" thành "công hay thủ tốt" nào.rồi kế hoạch 3 năm sẽ hoàn thành trứơc thời hạn:-D
-
Trận này Krais không được 9đ thì hơi phí. Mùa đông này nếu Fabiano về thì cũng giảm gánh nặng ghi bàn cho Alex. Còn Iaq, Am thì tốt nhất cho vào phá sức hậu vệ đối phương 2 anh này đúng là sức khỏe bù đắp IQ.
-
Trận này Amauri đá cũng khá tốt chỉ tội hơi vô duyên thôi ,chúc em may mắn lần sau .Một trận đấu khá toàn diện của Juve các vị trí đều chơi tốt từ tuyến phòng thủ cho tới hàng tấn công .Trận này nổi nhất Melo và Krasic .Bàn của Ales cũng rất đẳng cấp nụ cười trên môi Ales có vẻ rất mãn nguyện như là "như vậy là mình có thể an tâm về hưu "
Juve đã tiến bộ khá rõ, tuy nhiên tấn công vẫn chưa hẳn là đa dạng, phần nhiều là cánh phải (nếu Krasic chấn thương thì biết làm thế nào), theo mình để giải quyết vấn đề này nên bố trí Aqui đá nhiều để phát huy tính sáng tạo, như vậy lối chơi sẽ thêm phần biến hóa với những pha bóng ở trung lộ. Cánh trái đá tròn vai, không bùng nổ, cũng vì lực lượng bên cánh trái không tốt lắm. Hàng hậu vệ mới có 2 trận không lọt lưới chưa thể đánh giá là hoàn hảo ( hơn thế nữa Lecce tấn công quá yếu). Nhưng dù sao chúng ta cứ vui vì chiến thằng 4 sao đi đã.
-
Thế là Alex lại đạt đến một kỉ lục mới
-
Buồn khi Alex về hưu.biết đâu 15 năm nữa juve lại có một thần đồng mới mang tên tobias Delpiero:-D
-
Buồn khi Alex về hưu.biết đâu 15 năm nữa juve lại có một thần đồng mới mang tên tobias Delpiero:-D
Giống Maldini ^^
-
Anh em nào biết cho xin link xem lại clip các bàn thắng của Juve
-
Hai ông tiền đạo cắm mà chả biết cắm làm gì. Bàn thắng thì chả thèm ghi, phối hợp thì ko có quả nào, bật tường cũng không.
Alex vào thấy ngay phong cách, kinh nghiệm. Bán Amauri, Iaquinta và Quag để đổi lấy 5 tuổi của Alex
Trận này có mấy điểm đáng khen.
- Pha sút xa của Aquilani: Lâu lắm Juve mới ghi bàn từ sút xa, lần gần nhất tớ nhớ là khi Melo ghi bàn mùa trước
- Melo: Điềm tĩnh, bọc lót tốt. Lúc Melo được thay ra thấy khán giả đứng lên vỗ tay rầm trời. Melo đã được công nhận rồi đấy
- Krasic: Vẫn như mọi khi. Krasic vẫn là nguồn năng lượng vô tận cho Juve.
- Alex: Bàn thứ 178 của Alex cho Juve tại Serie A rồi
-
Anh em nào biết cho xin link xem lại clip các bàn thắng của Juve
sáng mai bật VTV1 xem bản tin thể thao chào buổi sáng thể nào cũng có ^^
Hai ông tiền đạo cắm mà chả biết cắm làm gì. Bàn thắng thì chả thèm ghi, phối hợp thì ko có quả nào, bật tường cũng không.
Alex vào thấy ngay phong cách, kinh nghiệm. Bán Amauri, Iaquinta và Quag để đổi lấy 5 tuổi của Alex
Trận này có mấy điểm đáng khen.
- Pha sút xa của Aquilani: Lâu lắm Juve mới ghi bàn từ sút xa, lần gần nhất tớ nhớ là khi Melo ghi bàn mùa trước
- Melo: Điềm tĩnh, bọc lót tốt. Lúc Melo được thay ra thấy khán giả đứng lên vỗ tay rầm trời. Melo đã được công nhận rồi đấy
- Krasic: Vẫn như mọi khi. Krasic vẫn là nguồn năng lượng vô tận cho Juve.
- Alex: Bàn thứ 178 của Alex cho Juve tại Serie A rồi
Alex đã là người ghi nhiều nhất chưa nhỉ ?????
-
marchisio hy sinh cho aqui nhiều nhỉ, đóng góp rất thầm lặng, đảm bảo an toàn bên cánh trái...storari bắt khá phết, nếu buffon trở lại, mua hv cánh, tiền đạo thì...ôi ko dám nói ra sợ nói trc bc ko qua
-
Alex đã là người ghi nhiều nhất chưa nhỉ ?????
1 bàn nữa bạn nhé , giờ đang ngang với Boniperti
-
Giờ ngang boniperti là phải 179 chứ nhỉ?
-
http://www17.24h.com.vn/bong-da/video-juve...c48v331436.html (http://www17.24h.com.vn/bong-da/video-juventus-lecce-loi-khang-dinh-c48v331436.html) anh em vào xem lại cho hay
-
CHẤM ĐIỂM TRẬN JUVE - LECCE (theo Goal.com)
Marco Storari 7.0 ; Giorgio 6.0 Chiellini, Leonardo Bonucci 6.0 , Paolo De Ceglie 6.0 , Zdenek Grygera 6.5 ; Alberto Aquilani 7.0 ; Felipe Melo 7.0 ; Claudio Marchisio 6.5 , Milos Krasic 7.0 (sao sáng ) ; 18 Fabio Quagliarella 6.5 , Amauri 6.0
Thay người : Simone pepe (ko chấm) , Del piero 7.0 , Sissoko 6.0
-
H Juve xếp thứ mấy?
-
CHẤM ĐIỂM TRẬN JUVE - LECCE (theo Goal.com)
Marco Storari 7.0 ; Giorgio 6.0 Chiellini, Leonardo Bonucci 6.0 , Paolo De Ceglie 6.0 , Zdenek Grygera 6.5 ; Alberto Aquilani 7.0 ; Felipe Melo 7.0 ; Claudio Marchisio 6.5 , Milos Krasic 7.0 (sao sáng ) ; 18 Fabio Quagliarella 6.5 , Amauri 6.0
Thay người : Simone pepe (ko chấm) , Del piero 7.0 , Sissoko 6.0
Mặc dù ghi 1 bàn nhưng Quag chỉ xứng đáng bằng điểm Amauri thôi, bởi vì bàn thắng do Krasic dọn sẵn cho.
Krasic bảo mới đang chi đá 60% phong độ . Hy vọng anh biết giữ chân.
-
Mặc dù ghi 1 bàn nhưng Quag chỉ xứng đáng bằng điểm Amauri thôi, bởi vì bàn thắng do Krasic dọn sẵn cho.
Krasic bảo mới đang chi đá 60% phong độ . Hy vọng anh biết giữ chân.
Ai bảo bàn đó Qua cũng cố gắng lắm chứ ... thử đưa Amauri vào coi có dám gặm cỏ thế k??
Mà Krasic chỉ có 7 đ ... 8 mới phải
-
8 mà, 7 đâu mà 7, chắc các bác mơ ngủ nhìn nhầm rồi
-
8 mà, 7 đâu mà 7, chắc các bác mơ ngủ nhìn nhầm rồi
Hic, bác nào biết Juve thứ mấy nói cái
Hic, bác nào biết Juve thứ mấy nói cái
http://www.bongda.com.vn/xephang/Italy.aspx (http://www.bongda.com.vn/xephang/Italy.aspx)
Thứ 5 anh em ạ, kém đầu bảng 3 điểm, nhưng Lazio chưa đá
-
Đứng thứ 5 rồi thì phải, kém Milan, Inter,Napoli và Lazio.
Pha ghi bàn Quag phải lao đầu ngay gần cột dọc, cũng có cố gắng phết. Với cả chạy chỗ ngon
-
Mình vẫn thấy băn khoăn là sao quả penalti không để amauri đá mà là melo nhỉ?amauri mới trở lại sau chấn thương,nên cho anh ghi bàn để có sự tự tin chứ
hôm nay chie đeo băng đội trửơng à?
-
Đúng là chả hiểu sao Melo lại được chọn sút penalty @@.
Chiellini đeo băng đội trưởng. Buffon trở lại thì Buffon làm đội trường sẽ hay hơn
-
Đúng là chả hiểu sao Melo lại được chọn sút penalty @@.
Chiellini đeo băng đội trưởng. Buffon trở lại thì Buffon làm đội trường sẽ hay hơn
Lúc đó vẫn đang 1-0, chắc không dám mạo hiểm.
Qua vụ penalty mới thắc mắc, không biết đội hình Juve đá phạt đền gồm những ai nhỉ, sau này vô sâu Euorpa thì cái này cũng rất quan trọng.
-
Hôm qua xem được từ bàn thắng thứ 3 trở đi , chiến thắng hơi hoành tráng
Càng lúc càng thích ku Krasic , đột phá chạy như gió , tiếc cái là dễ ngã qúa , không biết cố ý hay ko đủ sức vướn , "Nedved đệ nhị" mà dũng mãnh tý nữa là cho mấy ông hậu vệ hít khói .
Hôm qua thấy Nedved ngồi hàng ghế ban lãnh đạo cổ vũ , đúng là "lãnh tụ tinh thần" có khác , anh em thi đấu hăng say hẳn lên .
Sau vòng này Juve nhà mình đã chứng tỏ hỏa lực khủng khiếp của mình với 16 bàn sau 7 trận , dẫn đầu về số bàn thắng , bây giờ đợi đến lúc dẫn đầu về số điểm nữa thôi
-
Bảng xếp hạng sau vòng 7 http://juventus.it/site/ita/NEWS_risultaticlassifiche.asp (http://juventus.it/site/ita/NEWS_risultaticlassifiche.asp)
-
Mình vẫn thấy băn khoăn là sao quả penalti không để amauri đá mà là melo nhỉ?amauri mới trở lại sau chấn thương,nên cho anh ghi bàn để có sự tự tin chứ
Đúng là chả hiểu sao Melo lại được chọn sút penalty @@.
Melo xin đá quả pel đó chắc là vì trận này có papa lăn lội từ Braxin đến xem
-
Lâu rồi mới lại được thấy uy lực của Aquilani trong những pha sút xa sở trường của anh...
-
Nếu đội hình xếp Marchisio đá cánh trái hay như thế thì 2 chú pepe và martinez đặt đâu bây jo`. Hay để pepe đá HV trái, đỡ tốn tiền mua thêm 1 HV thấy chú này cũng chặt chém dc phết
-
Nếu đội hình xếp Marchisio đá cánh trái hay như thế thì 2 chú pepe và martinez đặt đâu bây jo`. Hay để pepe đá HV trái, đỡ tốn tiền mua thêm 1 HV thấy chú này cũng chặt chém dc phết
Tớ thì lại ko nghĩ hôm qua Marchisio đá hẳn TV trái. Anh chỉ đá tv con thoi chếch cánh trái thôi. Nhưng do yêu cầu tấn công nên Quagliarella đá cao quá nên Marchisio mới trám nhiều ra biên.
Trước trận với Cagliari thì thấy thông tin là Pepe đc Del Neri xếp đá hậu vệ phải và đá khá tốt trong các buổi tập. Nhưng sau khi Ceglie bình phục thì ko còn tin tức gì ráo.
-
Quả thứ 3 của chú Quag hình như muốn biểu diễn đánh đầu hay sao ấy nhỉ, sau pha kiến tạo của Krasic thì chỉ cần chêm chân nhẹ nhàng thôi chứ đâu cầu đánh đầu sát đất như thế....
-
Quả thứ 3 của chú Quag hình như muốn biểu diễn đánh đầu hay sao ấy nhỉ, sau pha kiến tạo của Krasic thì chỉ cần chêm chân nhẹ nhàng thôi chứ đâu cầu đánh đầu sát đất như thế....
Ghi bàn vậy mới dễ lên .... youtube, chứ đá vào thì thường quá , quả đối mặt cũng có thèm đá vào đâu
-
Chú Quag từ cái hồi ở Udinese thấy đá hay lắm mà sao càng ngày càng xịt thế nhỉ, đối mặt còn không biết đá vào.
-
Cứ bảo Juve đá 4-4-2 với Marchisio lệch trái. Nhưng tớ lại nghĩ đấy là kiểu đá 4-3-3.
Krasic thoải mái tung hoàng bên cánh phải, còn Grygera không thèm bước quá nửa sân.
Bên phía cánh trái thì Marchisio chỉ đá hơi lệch trái, nhưng không bám biên. Nhường biên cho De Ceglie, Marchisio chỉ ra hỗ trợ và đánh chặn, đẩy bóng lại cho Aquilani.
Nhưng cảm giác cánh đánh này chống phản công nhanh yếu quá. Vì khoảng cách giữa Aquilani, Melo và Marchisio không được giữ thường xuyên.
Nếu đá thế thì nên thử nghiệm đẩy Pepe xuống hậu vệ trái, tận dụng sức trâu bò.
Ngoài Pepe còn Martinez nữa chứ, xem chừng chỉ chờ Krasic nghỉ ngơi thì mới được dùng.
Bộ tứ tiền vệ Krasic-Melo-Aquilani-Marchisio hình như là chắc suất
-
Ghi bàn vậy mới dễ lên .... youtube, chứ đá vào thì thường quá , quả đối mặt cũng có thèm đá vào đâu
uh làm quả khó quá sau đó đập đầu vào cột dọc => đi bệnh viện thì tha hồ mà lên Youtube
-
Sau vòng này Juve nhà mình đã chứng tỏ hỏa lực khủng khiếp của mình với 16 bàn sau 7 trận , dẫn đầu về số bàn thắng , bây giờ đợi đến lúc dẫn đầu về số điểm nữa thôi
Không ham thành tích này lắm . Giống như boxing vậy, tấn công hụt sẽ mất sức nhiều hơn người chỉ chịu đòn, đến khúc cuối thì lại bị hồi mã thương . Tấn công ghi bàn nhiều thì tốt, nhưng phải biết giữ chân, dưỡng sức chứ.
-
Không ham thành tích này lắm . Giống như boxing vậy, tấn công hụt sẽ mất sức nhiều hơn người chỉ chịu đòn, đến khúc cuối thì lại bị hồi mã thương . Tấn công ghi bàn nhiều thì tốt, nhưng phải biết giữ chân, dưỡng sức chứ.
Chúng ta có ào ào xông lên, mắm môi mắm lợi để ghi bàn đâu. Tại đội bạn hào phóng cứ vẽ đường cho hươu chạy đấy chứ Mọi người có thấy so với mùa giải năm trước đội hình thương binh của Juve giảm đáng kể không mà những cầu thủ chấn thương lại không quá quan trọng (trừ buffon). Cứ tà tà mà đá thế này đủ sức đến mùa đông đấy
-
Lâu lắm rồi mới thấy có một tiền vệ đá chững chạc như Aquilani
Hi vọng là giữ được phong độ này một cách liên tục và dài lâu
-
Cứ bảo Juve đá 4-4-2 với Marchisio lệch trái. Nhưng tớ lại nghĩ đấy là kiểu đá 4-3-3.
Krasic thoải mái tung hoàng bên cánh phải, còn Grygera không thèm bước quá nửa sân.
Bên phía cánh trái thì Marchisio chỉ đá hơi lệch trái, nhưng không bám biên. Nhường biên cho De Ceglie, Marchisio chỉ ra hỗ trợ và đánh chặn, đẩy bóng lại cho Aquilani.
Nhưng cảm giác cánh đánh này chống phản công nhanh yếu quá. Vì khoảng cách giữa Aquilani, Melo và Marchisio không được giữ thường xuyên.
Nếu đá thế thì nên thử nghiệm đẩy Pepe xuống hậu vệ trái, tận dụng sức trâu bò.
Ngoài Pepe còn Martinez nữa chứ, xem chừng chỉ chờ Krasic nghỉ ngơi thì mới được dùng.
Bộ tứ tiền vệ Krasic-Melo-Aquilani-Marchisio hình như là chắc suất
Sơ đồ chúng ta chơi là 4-4-2 nên có chơi theo kiểu hơi hơi giống 4-3-3 thì không thể chống phản công yếu được. Trừ khi Marchisio dạt hẳn ra biên thì khi đó chúng ta mới bị đông khi phản công. Đằng này chúng ta có 1 Melo trâu bò chơi thấp và dc Aquilani, Marchisio và 2 hậu vệ hổ trợ thì ko đến nỗi đâu
Hôm qua chúng ta thắng 4 nho nữa. Hy vọng đừng như trận thắng Udinese rồi lại gây thất vọng
2 vòng trước chúng ta là đội ghi bàn nhiều nhất, thủng lưới nhiều nhất. Nhưng bây bây chúng ta cũng là đội bóng ghi bàn nhiều nhất nhưng ko còn là đội bóng thủng lười nhiều nhất nữa :x
Bây giời còn thêm cái nhất nữa là đội bóng có hiệu số tốt nhất (+7) :x
-
Trận hqa khác hẳn trận với Udinese. Trận Udinese mặc dù mình không xem nhưng thấy bàn thắng phân nửa là từ tình huống cố định
Trận hqa thì xem tuyến giữa đá thích thế, nhất là AQ ấy . Các tình huống ghi bàn đều là phối hợp cả. Tiếc quả Quag thế. Phối hợp đẹp thế mà sút như #@$@$#@
-
Nếu đội hình xếp Marchisio đá cánh trái hay như thế thì 2 chú pepe và martinez đặt đâu bây jo`. Hay để pepe đá HV trái, đỡ tốn tiền mua thêm 1 HV thấy chú này cũng chặt chém dc phết
mình thấy nếu đá cánh thì nên để pepe đá hay hơn, chứ marchisio đá cánh ko hay lắm, anh này bị aqui cướp mất vị trí rùi, giờ đẩy ra biên nhìn anh chàng này đá mình thấy ko hiệu quả lắm đâu
-
mình thấy nếu đá cánh thì nên để pepe đá hay hơn, chứ marchisio đá cánh ko hay lắm, anh này bị aqui cướp mất vị trí rùi, giờ đẩy ra biên nhìn anh chàng này đá mình thấy ko hiệu quả lắm đâu
Marchisio tuy dạt cánh ko phải là sở trường, nhưng chính sự hi sinh vị trí của Marchisio đã giảm những nguy hiểm bên cánh trái đáng kể nhờ lối đá quyết liệt ko ngại va chạm và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.
-
Marchisio tuy dạt cánh ko phải là sở trường, nhưng chính sự hi sinh vị trí của Marchisio đã giảm những nguy hiểm bên cánh trái đáng kể nhờ lối đá quyết liệt ko ngại va chạm và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.
Mình thấy Marchisio đá cánh nhưng không hẳn là bám biên , lúc ta phòng ngự thì Marchi đóng vai trò phụ tá cho chú hậu vệ cánh trái ( chắc De Neri thấy cánh này không an tâm ) còn khi Juve tấn công thì thấy Marchi lại di chuyển nhẹ vào trung lộ để phụ trợ cho Aquilani , còn 1 chú tiền đạo lại dạt cánh trái để thu hút hậu vệ tạo khoảng trống ( VD như Quag trong trận gặp Lecce vừa rồi).
Mấy trận gần đây Krasic đá trưởng thành và khôn lanh lên hẳn . Mấy trận đầu có banh là cắm đầu chạy , còn mấy trận gần đây thì nhả bóng , bật tường và chạy chỗ thoáng hơn hẳn , tạo ra rất nhiều cơ hội cho hàng công . Cứ đà thế này thì Juve nhà ta trận nào cũng nã pháo thôi
-
Đá kiểu này,nếu Krasic không sao thì ok.Chỉ sợ lúc chân cẳng có vấn đề thì nguy hiểm khi bên cánh bên kia gần như không có dấu ấn gì.Trong khi người thay thế Krasic chắc là Matinez hoặc Laza thì chưa để lại nhiều dấu ấn.
-
Cũng đáng ngại thật.Việc Krasic ngày càng đá hay cứ như con dao 2 lưỡi,bình thường thì ko sao chứ lỡ bị chấn thương 1 cái thì Juve xem như mệt,nhưng hình như còn Martinez thấy đá cũng được lắm mà,nếu ko thì kéo Quagl về và cho Del Piero đá hộ công là tạm ổn
-
Nếu chân cẳng Krasic có vấn đề j thì chắc sẽ để pepe đá cánh phải, Martinez là cầu thủ đá trái và vị trí hộ công (thuận chân trái). Tuy nhiên cầu mong điều đó ko xảy ra.
Lanza là một cầu thủ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Juve nhưng không được ra sân để tích lũy kinh nghiệm. Một phần là do Krasic đá quá hay. Không khéo lại thui chột mất thôi.
-
Mình thực sự bất ngờ về Krasic,về juve anh cứ như hổ mọc thêm cánh ấy nhỉ,ngay từ đầu mình đã nghĩ cầu thủ tóc vàng này sẽ thành công nhưng ko ngờ lại nhanh và ấn tượng đến như vậy,hoàn toàn ko còn khái niệm tiền vệ bám biên chạy và tạt nữa mà là 1 phiên bản hoàn toàn mới của Nedved,trận đấu trước có 1 bàn dành cho cá nhân anh sẽ là hoàn hảo hơn cho 1 ca khúc toàn nốt bổng.Nhưng mình lại ko có cảm giác juve phụ thuộc vào Krasic,lối chơi xũng ko xoay quanh anh,vẫn còn rất nhiều nhân tố đột biến khác,đó là nét mừng.Vẫn còn đó Alex,Quag,Marchi,và trận vừa rồi là cái tên Aqui.Hàng thủ bắt đầu là chỗ dựa đáng tin cậy những Bonucci,De Ceglie ngày càng thể hiện sự tiến bộ tinh quái trong các pha tranh chấp ,sự ăn ý bọc lót của cặp trung vệ.Hi vọng đó sẽ ko chỉ là 1 giai đoạn thăng hoa,mình mong đó là cột mốc cho sự trở lại mạnh mẽ,1 sự hồi sinh.Chúng ta vẫn còn một kì chuyển nhượng mùa đông hứa hẹn những sự bổ sung hợp lí cho hàng tiền đạo-vị trí yếu nhất hiện giờ.
-
Là đội bóng ghi bàn nhiều nhất Serie A cho đến thời điểm này vậy mà sự thật hàng tiền đạo của Juve vẫn được đánh giá là kém, hài thật.
-
Là đội bóng ghi bàn nhiều nhất Serie A cho đến thời điểm này vậy mà sự thật hàng tiền đạo của Juve vẫn được đánh giá là kém, hài thật.
Đúng rồi mà, ngoài Quag và Alex tạm thì Iaquinta và đặc biệt là Amauri có ra gì đâu.
-
Đúng rồi mà, ngoài Quag và Alex tạm thì Iaquinta và đặc biệt là Amauri có ra gì đâu.
Iaquinta mà không ra gì?Nhất hàng TĐ đó
Quag mới không ra gì
-
Là đội bóng ghi bàn nhiều nhất Serie A cho đến thời điểm này vậy mà sự thật hàng tiền đạo của Juve vẫn được đánh giá là kém, hài thật.
Yên tâm! Anh Amauri vừa đặt mục tiêu ghi 20 bàn kìa.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Quag mới không ra gì [/quote]
Quagliarella chỉ hợp với vai trò 1 tđ cánh thôi. Bắt anh ta làm chân sút chủ lực thì e là khó lắm. Hắn chỉ sút xa là tốt, chạy chăm thôi, độ lạnh với khả năng kết thúc 1 vs 1 còn kém.
-
Yên tâm! Anh Amauri vừa đặt mục tiêu ghi 20 bàn kìa.
Quagliarella chỉ hợp với vai trò 1 tđ cánh thôi. Bắt anh ta làm chân sút chủ lực thì e là khó lắm. Hắn chỉ sút xa là tốt, chạy chăm thôi, độ lạnh với khả năng kết thúc 1 vs 1 còn kém.
Anh ấy sẽ đạt được mục đích đấy thôi. Tại vì anh ấy chả nói là trong các trận đấu chính thức hay không. Có khi là 20 bàn trên sân tập
-
Phải chăng Juve đang thời kỳ hậu Alex tiền Krasic. Mình thấy rằng 2 tư tưởng lớn nhiệt huyết tấn công là Del neri và Krasic gặp nhau sẽ làm thay đổi lối chơi Juve ít nhiều.
hiện 2 người này đang truyền cảm hứng cho các cầu thủ khác lần lượt tái sinh . Duy chỉ thấy Amauri là đang bị bế tắc gì đó
-
Phải chăng Juve đang thời kỳ hậu Alex tiền Krasic. Mình thấy rằng 2 tư tưởng lớn nhiệt huyết tấn công là Del neri và Krasic gặp nhau sẽ làm thay đổi lối chơi Juve ít nhiều.
hiện 2 người này đang truyền cảm hứng cho các cầu thủ khác lần lượt tái sinh . Duy chỉ thấy Amauri là đang bị bế tắc gì đó
không có ai vuốt tóc cùng anh ta chăng
-
Giá mà Krasic có khả năng nã pháo như Nedved nhỉ
-
Vừa xem lại hoàn toàn , xem Alex ko biết bao nhiêu kiểu ghi bàn và bao nhiêu bàn rồi nhưng vẫn cứ có 1 cảm giác khác . Melo mà ngựa ngựa đá quả ấy ko vào thì chắc bị chửi ghê lắm nhỉ ? Krasic chơi quá tốt nhưng e tin anh còn có thể chơi tốt hơn , pha ngã dẫn đến pen là do hv bên kia quá gà chứ Krsic ngã chưa đẹp và điệu nghệ cho lắm nhỉ ? Quả của Quag thì ko có gì đáng nói , Krsic đưa tới miệng rồi mà .
Nếu 1 ngày Alex giải nghệ tất cả tình cảm còn trên sân Juve sẽ dành cho Marchisio , đá rất đồng đội và luôn máu lửa . Hy vọng anh sẽ còn vươn xa hơn nữa và sẽ gắn bó với Juve cho đến ngày giải nghệ .
Còn Amauri thì cực kỳ thất vọng , chẳng chê hắn đá dở nhưng tì đè càn lướt hay mà ko ghi bàn thì cũng chẳng làm đc gì - tiền đạo cơ mà ? Bán đê , có khi còn phải sale off đấy
Lâu lắm mới cảm thấy thật sự thỏa mãn về 1 trận đấu của Juve - 1 chiến thắng của Juve như vậy . mặc dù kết quả nhìu hơn mình dự đoán đến 2 quả nhưng cũng thấy vui vì hàng hv đã kiểm soát đc tình hình , tiến bộ rõ rệt . Thủ môn rất bình tĩnh và phản xạ tốt . Lecce ko phải là 1 đội bóng lớn , lối chơi của họ ko đáng phải lo nhưng hài lòng về cách tổ chức và phong độ của đội bóng thân yêu . Xem clip thôi mà đã sướng điên người , lại nhìn thấy Ned trên sân nữa , yêu gì đâu
-
Lều, Iaquinta thấy hay nhất mới về thôi, h vẫn chân gỗ như ngày nào, trong khi những quả lơ mơ lại vào. Hài. Còn Amauri bán đê, đè đc mấy ku nhỏ chứ, chứ gặp mấy ông trung vệ hộ pháp thì pó à?
-
không có ai vuốt tóc cùng anh ta chăng
Phải bắt cạo đầu đễ thể hiện quyết tâm như Alex thì may ra còn cơ hội hồi xuân .
-
Tiền đạo tốt thì có lẽ là Iaquinta - Quagliarella - Amauri - Del Piero nhỉ, hay làm 1 cái chưng cầu dân ý chất lượng của các tiền đạo
-
Phải bắt cạo đầu đễ thể hiện quyết tâm như Alex thì may ra còn cơ hội hồi xuân .
Đúng đấy cạo trọc đi, để tóc dài như vậy vừa vướng víu lại dễ bị hậu vệ tóm và giật mất cớ hội ghi bàn
Nếu mà có cạo thật thì chắc trông ngố ko chịu dc
-
Trận đấu vừa rồi là thành quả sau 1 time cố gắng hòa nhập của Kr
nhưng mình vẫn ấn tượng pha ghi bàn của Alex
Ở vị trí nào anh cũng có thể xoay xở để ghi bàn cả
-
Danh sách triệu tập cho trận gặp Bologna
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
43 Sorensen
Iaquinta vẫn chưa bình phục, Traoré cũng ở tình trạng tương tự
Cầu thủ trẻ người Đan Mạch Sorensen được gọi bổ sung
-
2-0 là kết quả mình dự đoán, Amauri chắc chắn phải ghi bàn thôi, nhìn anh chàng khát bàn thắng cũng đáng thương thật
-
2-0 là kết quả mình dự đoán, Amauri chắc chắn phải ghi bàn thôi, nhìn anh chàng khát bàn thắng cũng đáng thương thật
Dự đoán 2 - 0 mà bắt Amauri ghi bàn, ác thật, khác nào bảo anh sút vào lưới Storari
-
mới gọi điện cho trọng tài, trận này juve thắng 3-0, 2 bàn của amauri
-
Link: http://atdhe.net/26469/watch-bologna-vs-juventus (http://atdhe.net/26469/watch-bologna-vs-juventus)
-
Vừa xem trận Parma - Roma, Giovinco bị Baptista chặt chém kinh quá
-
Sân bóng tại serie A xem chán nhỉ
-
Mọi người khởi động xong chưa, ra sân nào!!!!!!
-
hnay sopcast cùi quá, ko có link
-
hnay sopcast cùi quá, ko có link
Atdhe hôm nay coi tốt mà,đến h chưa thấy giật
Ngày đầu trình làng Balocco.Win nào Ae
Ai cho xin cái đội hình xuất phát nào
-
http://domacifilmovi.us/ch2.php (http://domacifilmovi.us/ch2.php)
Link Vetle này xem cũng ok
-
Hôm nay mặc áo thực phẩm.Đá tốt nhá
-
Quag bị điên.lúc nào cũng chăm chăm sút
-
http://domacifilmovi.us/ch2.php (http://domacifilmovi.us/ch2.php)
Link Vetle này xem cũng ok
cái này ok hơn, hơi mờ
-
Vậy mà không GOAL po tay!
-
anh Quag bỏ lỡ cơ hội quá ngon
-
Amauri chỉ biết đánh đầu.CÒn bóng bay đi đâu cũng mặc
Quag lại bỏ lỡ 1 cơ hội
-
Amauri ra sân rồi, chắc đc chấm 5 điểm
-
sao thay Âmuri thế
-
Chân gỗ Brasin ra.Chân gỗ Italy vào
-
sao Amauri ra sân rồi, Quinta vào sân . Sao thay sớm thế nhỉ
-
Amauri ra rồi à
Chắc là chấn thương rồi.Chứ Del Neri cưng lão này lắm
-
Amauri ra rồi à
Chắc là chấn thương rồi.Chứ Del Neri cưng lão này lắm
Hình như là có vấn đề với cái cổ chân. Dù sao chưa ghi bàn nhưng Amauri đang đá khá nỗ lực.
-
Sặc.Sao tự dưng không coi được nữa nhỉ
-
Link nào cũng giật tung cả .
-
mạng như ***
-
Bó tay sao???
-
penalti, chăc krasic đá
-
Pen rồi, Krasic ngã đẹp quá
mạng chậm quá xem giật giật
-
krasiccccccccccccccc
Pennnnnnnnnnnnnnnnnn
-
Coi bằng trang nào vậy ae
-
Krasic ham té nhỉ. mà té chả giống tý nào .
Ai đá phạt đền tệ vậy??
-
PEL KRASIC VUA VÒNG CẤM
-
té quá hay
-
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bol...uventus-2410201 (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bologna-juventus-2410201) Link này ngon này.
iaquinta bỏ lỡ quả Pen rùi, đúng là chân gỗ
-
Quinta ơi là Quinta
-
Thế là 1-0a à?Mạng chán quá
-
saccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Miss rồi (
-
Chân gỗ Iaquinta.
-
Coi bằng trang nào vậy ae
http://domacifilmovi.us/ch2.php (http://domacifilmovi.us/ch2.php)
-
Iaquinta đá như c*c x( uổng công Krasic hazz bán bà nó cho rồi đá với đấm, thua cả Melo
-
Đúng là của thiên trả địa!
-
cứ trận nào trên sân khách là anh em hết coiT.T
-
Haha giỡn mặt với GK tuyển quốc gia hả bưởi. Juve thua trận này rùi hoho
-
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bol...uventus-2410201 (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bologna-juventus-2410201) Link này ngon này.
iaquinta bỏ lỡ quả Pen rùi, đúng là chân gỗ
Oái, đá còn tệ hơn cả Melo
-
Amauri có điệu vuốt tóc thì Quinta có điệu ôm đầu.Ông nào cũng cùi bắp.Đưa sang cho Tottenham khuyến mại cho 1M nữa
-
Iaquinta bị Viviano bắt bài rùi! Quả này CN mùa đông, bán ông này với Amauri gấp!
-
Bonucci sút phạt lun ah
-
Ai có link cho mình xem với , link sopcast chỉ nghe thấy tiếng không có hình
-
có cái này http://www.telefree.info/ (http://www.telefree.info/) nhưng cũng giật tung đít
-
Nó chém Krasic nhà mình kìa các bác ơi
-
Hết giờ.Bán hết hàng TĐ đê
-
Anh em lưu trang này vào, xem cực ổn, có tất cả các trận ko cần mất công tìm kiếm
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bol...uventus-2410201 (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bologna-juventus-2410201)
-
http://domacifilmovi.us/ch2.php (http://domacifilmovi.us/ch2.php)
xem này khá ổn, chờ xíu, luc đầu cung hơi mờ
-
Chắc Iaquinta thấy pha đó không đáng bị phạt đền nên sút nhẹ cho thủ môn bắt ấy mà, dù sao cũng là đồng đội ở tuyển
-
Nhà mình mua ở đâu mấy cái chân gỗ hay vậy ta ... ~~!
-
Trang nào vậy anh Forza_Alex sao không có link vậy mà cái link của bạn pq1002 không xem được
-
cái bọn này đổ bê tông kinh người chặt chém cầu thủ của mình suốt
-
http://atdhe.net/26522/watch-bologna-vs-juventus (http://atdhe.net/26522/watch-bologna-vs-juventus).
anh em ơi...coi link này tạm ổn anh em ạ...nói chung là xem được...
Về quả penalty...haizzz...dù muốn hay không muốn...cũng phải thừa nhận với nhau rằng...đó là quả penalty gây nhiều tranh cãi...hehe...thực ra Iaquinta sút ra ngoài cũng có cái hay của nó...Juve nhà mình đỡ mang tiếng ăn rùa...Nhưng thú thật trình sút phạt đền của ông Iaquinta không thể ngửi được...cả mấy quả đá phạt nữa...Juve nhà mình mất Delpiero mùa sau, coi như mất đi sự nguy hiểm và đột biến từ các quả đá phạt...Tình hình này, hiệp 2, nên tung đội trưởng vào sân thôi...
-
Hê đang xem lại Krasic ngã ... đúng là ngã đẹp
-
http://www.rojadirecta.org/ (http://www.rojadirecta.org/)
Các bạn cài Softcat hoặc UUSEE và vào link trên, có đầy đủ các loại P2P để xem ko bị giật tí nào.
Iaquinta đá quả lởm quá, chán thật. Bao giờ mwis có tiền đạo ngon đây
Softcat hôm nay ko có link nhưng tớ đang xem UUSEE ngon vô cùng.
-
link mình vừa pót rùi đấy
http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bol...s-24102010.html (http://www.livefootballtvs.com/serie-a/bologna-juventus-24102010.html)
-
http://atdhe.net/26522/watch-bologna-vs-juventus (http://atdhe.net/26522/watch-bologna-vs-juventus).
cả nhà mình ơi, xem link này đi, có cả bình luận, ngon vô cùng lun...
-
bat đầu H2, xem được chưa a e
-
http://www.rojadirecta.org/ (http://www.rojadirecta.org/)
Các bạn cài Softcat hoặc UUSEE và vào link trên, có đầy đủ các loại P2P để xem ko bị giật tí nào.
Iaquinta đá quả lởm quá, chán thật. Bao giờ mwis có tiền đạo ngon đây
Softcat hôm nay ko có link nhưng tớ đang xem UUSEE ngon vô cùng.
bạn ơi sao mình vào trang này bật vào link sopcast thì lại hiện ra 1 trang khác, vậy bạn xem bằng gì
-
bạn ơi sao mình vào trang này bật vào link sopcast thì lại hiện ra 1 trang khác, vậy bạn xem bằng gì
Softcat hôm nay ko có link, phải xem bằng UUSEE cực kỳ chuẩn
-
De Ceglie dạo này đá ổn phết nhỉ
Muốn chém thằng Quag quá
Câu giờ kìa
-
oh yeah!
-
Krasic chắc chạy het noi hay sao ấy
-
Vị cứu tinh già cỗi vào rồi Juve mình cứ mãi trông chờ vào anh
-
oh yeah!
Lần đầu tiên thấy bác mò vô đây kiểu này Juve lại mất điểm rùi
-
Bế tắc thật
-
thay Krasic rồi, bị la ó nhiều quá, khó đá
-
Có cảm giác mình đá k có bài gì hết ... hay bài của mình là bài đá rối
-
chán vãi c, chả xem đc tí nào từ đầu tới giờ, mò mỏi cả mắt
-
chán vãi c, chả xem đc tí nào từ đầu tới giờ, mò mỏi cả mắt
Đừng xem bác ạ, đá chán lắm ...
-
hết link xem luôn (.
@AC/DC: cho hỏi cài UUSEE làm sao vậy?
-
Hết xem được ... thua quả nào chưa mấy bác mạng nhanh ???
Ôi Matinez đá cũng được quá .... múa giỏi có điều không vào thôi
Chúng nó hùa nhau uýnh Del nhà mình kìa w
Nhanh quá, Del Neri đang chỉ đạo đá nhanh ... mà mấy bác nhà mình nhanh mà k chính xác, chỉ múa ở ngoài vào bóng không có mục tiêu xác định .. trận này chắc hòa
-
Phút 90+3 Juve sẽ ghi bàn mọi người cứ yên tâm
-
Trận này Edkal đá tốt thật
-
Đá chán vãi
-
Trân này lại hòa thôi, chán quá đi. Cứ đi xa là như mất vía hết.
-
Bắt đầu hoảng rồi
-
đá với chả đấm ... hazz ai đoán thua nào ?
-
Lại 1 trận hòa nữa, 1 trận đấu đáng thất vọng.
-
Suýt chết hazz
-
Thêm 5'
-
5p bù giờ ... hi vọng mong manh
Del Neri cười tươi quá ... làm như hòa vui lắm vậy đó
-
Hòa rồi
-
quả phạt góc cuối cùng
Matinez đá có vẻ tốt hơn Pepe.
-
Hòa
-
2 0, mỗi bên 1 số 0
-
Hazz .... Iaquinta giờ không biết có hối hận gì k??? chán vãi hà
-
Cú sút sở trường A14 bị thủ môn tuyển bắt ngon ơ hơhơ
Juve may mắn cầm hòa đội bóng mạnh Bologna
-
Xin lỗi cả nhà nhưng em đã nói là thay th chân gỗ Brasin bằng th chân gỗ Italy rồi mà...Bán hết đi chứ nuôi làm gì cho tốn cơm gạo
-
0 - 0
-
1 điểm cho Juve, 0 điểm cho Iaquinta
-
Viviano ko làm ta thất vọng. Buffon sang Anh nghỉ hưu đc rồi hehe
-
Juve mua Viviano đê anh em ơi
-
Đã bảo mà, các bạn đẩy Alex đi, thì còn ai làm tiền đạo đc? ....
-
0-0 quá lởm
Ko biết cái link dự đoán Serie A đâu rồi nhỉ? hỏng rồi thì phải
-
Ngoài lề tí các bác vào Livescore thấy thằ ng PSV thắng Feyenoord 10 bàn không gỡ . Có lẽ nên cho các chân gỗ nhà ta sang đấy học tập thôi
-
0-0 quá lởm
Ko biết cái link dự đoán Serie A đâu rồi nhỉ? hỏng rồi thì phải
Vẫn chỗ cũ mà: http://www.badamgia.com/forum/index.php?act=giaitrijfc (http://www.badamgia.com/forum/index.php?act=giaitrijfc)
Tưởng đâu về Italia thắng hoành tráng chứ, ai dè hòa tiếp
-
Giờ mới hiểu vì sao marotta khát khao dzeko đến thế
-
Sampodria thắng, sẽ vượt Juve, anh em thích Samp thắng ko nào? H bị Lazio bỏ 7 điểm.
-
Haizz.khi thủ kém thì hàng công ghi bàn như điên.nay hàng thủ đá tiến bộ thì hàng công lại tịt ngòi.đến nản
-
Goal chấm De Ceglie 7 điểm kìa, cao nhất Juve. Công nhận De Ceglie trận này đá khá, có điều tham gia tấn công chỉ toàn tạt là tạt.
-
Haizz.khi thủ kém thì hàng công ghi bàn như điên.nay hàng thủ đá tiến bộ thì hàng công lại tịt ngòi.đến nản
Thì trước lấy công bù thủ nến phải ghi nhiều bàn, giờ thủ ổn rồi thì cũng chả thèm công nữa
Mấy trận này De Ceglie rất nên chân, trận hôm qua không để lọt cánh trái lần nào
-
Thất vọng với quả penalty của Iaquinta quá, lại bị Lazio bỏ xa thêm mấy điểm nữa rồi....
-
Hôm qua phải nói cũng là do Bologna chơi quá thiền về phòng thủ ,nhất là kèm quá chặt Krasic có bóng là 2-3 cầu thủ trước mặt
-
Điểm yếu này đã bộc lộc rõ từ trận gặp Salzburg rồi, hàng tiền đạo không có tốc độ và không biết chạy chỗ. Gặp đối thủ chơi tử thủ thì coi nhưng không biết làm gì luôn.
-
Với tình hình này chắc thành tích của Juventus trong tháng 11 sẽ không sáng sủa gì, có khi còn bị đánh bật khỏi top dự cúp châu Âu. Krasic đã bị chú ý, còn hàng công thì vẫn cùn như ngày nào, Juve sẽ lấy gì để chống lại các đối thủ xương xẩu như Milan, Genoa, Roma, Fiorentina khi mà đội vẫn phải tính đến suất vào vòng sau của Europa League. Các đổi thủ ở Serie A của Juventus đến hết tháng 11:
31/10 Milan (3) - Juventus
7/11 Juventus - Cesena (17)
10/11 Brescia (13) - Juventus
14/11 Juventus - Roma (14)
21/11 Genoa (9) - Juventus
28/11 Juventus - Fiorentina (15)
-
Rất có thể Juve sẽ mất Krasic trong 2 vòng đấu tới nếu ủy ban kỷ luật xem xét lại băng hình về vụ ngã trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền.
Tuy nhiên Malesani đã nói rằng Krasic không cố tình, chính anh đã nói là chưa hề bị phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn quyết định cho Juve hưởng phạt đền.
Đây là quả phạt đền thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp mà Krasic mang về cho Juve
-
01/10/10 02:05 Man City 1-1 Juventus
04/10/10 01:45 Inter Milan 0-0 Juventus
17/10/10 20:00 Juventus 4-0 Lecce
22/10/10 02:05 Salzburg 1-1 Juventus
24/10/10 20:00 Bologna 0-0 Juventus
31/10/10 02:45 AC Milan ?-? Juventus
Tính ra tháng 10 , Juventus còn 1 trận đấu với AC Milan trên sân San Siro , nếu Juventus kiếm được 1 điểm thì tháng 10 Juventus có thành tích bất bại . Với 1 trận thắng và 5 trận hòa . Nếu cứ truy trì thành tích này thì việc trụ hạng Serie A và học hỏi ở đấu trường cúp Châu Âu sẽ được hoàn thành .
-
Juve đã có 3 trận thắng , 3 trận hòa , 2 trận thua - được 12 điểm . Theo quy luật có lẽ trận sau là thua đấy .
-
Juve đã có 3 trận thắng , 3 trận hòa , 2 trận thua - được 12 điểm . Theo quy luật có lẽ trận sau là thua đấy .
Đồng ý !!! Đặc biệt thi đấu tại San Siro nữa chứ ..... Hàng tiền đạo cứ im hơi lặng tiếng vậy hoài ..... thua là cái chắc .
-
Juve đã có 3 trận thắng , 3 trận hòa , 2 trận thua - được 12 điểm . Theo quy luật có lẽ trận sau là thua đấy .
Gì chứ, sao lại thua được, nhìn lại cái này coi:
01/10/10 02:05 Man City 1-1 Juventus
04/10/10 01:45 Inter Milan 0-0 Juventus
17/10/10 20:00 Juventus 4-0 Lecce
22/10/10 02:05 Salzburg 1-1 Juventus
24/10/10 20:00 Bologna 0-0 Juventus
31/10/10 02:45 AC Milan ?-? Juventus
Sau 1 trận hòa 1-1 ở EL, 1 trận hòa 0 - 0 ở S.A thì là 1 trận thắng 4 - 0 ở S.A ==>> trận tới Juve sẽ thắng 4 - 0
-
Hàng công juve cùn thật , ko có ai nổi bật có thể ghi bàn đều đặn cả , potay
-
Cố đến mùa đông phải mua thêm tiền đạo thôi. Chứ đá thế này thì vị trí thứ 3 để tham dự C1 mùa tới là ko tưởng
-
Rất có thể Juve sẽ mất Krasic trong 2 vòng đấu tới nếu ủy ban kỷ luật xem xét lại băng hình về vụ ngã trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền.
Tuy nhiên Malesani đã nói rằng Krasic không cố tình, chính anh đã nói là chưa hề bị phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn quyết định cho Juve hưởng phạt đền.
Đây là quả phạt đền thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp mà Krasic mang về cho Juve
Chắc là ko thoát rồi! Ít nhất là bị cấm đá trận Milan. Có thể Martinez sẽ thay Krasic nếu anh bị phạt. Đá 4-3-3 với Quag là Alex đá cùng. Chứ lão Pepe tống về đá hậu vệ được rồi.
-
Chắc là ko thoát rồi! Ít nhất là bị cấm đá trận Milan. Có thể Martinez sẽ thay Krasic nếu anh bị phạt. Đá 4-3-3 với Quag là Alex đá cùng. Chứ lão Pepe tống về đá hậu vệ được rồi.
Chưa chắc vì trọng tài thổi trận đấu đó đã đứng ra bênh vực cho Krasic mà
-
Chưa chắc vì trọng tài thổi trận đấu đó đã đứng ra bênh vực cho Krasic mà
Tin OFFICAL là Krasic bị cấm thi đấu 2 trận. Juve sẽ kháng án.
VỚi tình hình này gặp Milan sẽ vất vả đây!
-
Tin OFFICAL là Krasic bị cấm thi đấu 2 trận. Juve sẽ kháng án.
VỚi tình hình này gặp Milan sẽ vất vả đây!
Cũng căng đấy. Nhưng đây là điều kiện tốt để Juve đá 4-3-3 và để Pepe và Martinez thi đấu.
Alex-Quag-Martinez sẽ là 3 tiền đạo chính, hoặc Pepe sẽ thay Alex.
Juve nên tiếp tục kháng cáo, nhưng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Mất Krasic, hy vọng các cầu thủ Juve sẽ chơi tập trung hơn mức bình thường, khi đó nỗi nhớ sẽ dịu êm thôi
-
1 trận đấu mà chúng ta có thể thấy rõ 1 Juve - Krasic sẽ như nào?
-
Trên trang Web chính thức của Juventus đã phát đi thông điệp "Sau quyết định treo giò 2 trận đối với Milos Krasic của Hội đồng kỷ luật, Juventus đã tiến hành các thủ tục kháng cáo khẩn cấp thông qua hai đại diện Pháp luật là Michael Briamonte & Luigi Chiappero "
Khả năng thành công là rất nhỏ. Juventus và Del Neri cần phải chứng minh Juve không chỉ có mình Krasic. Biết đâu người hùng lại là De Ceglie hay Pepe
-
Sợ quái gì, trong khó khăn mới biết đến bản lĩnh, gian nan tỏ mặt anh hùng mà. Thử phân tích Milan xem nhé: Milan vẫn yếu thế thôi, thắng Napoli do đối phương bị thẻ đỏ vô duyên.Trong khi đó Ibra và Robinho không phải mẫu cầu thủ có khát vọng chiến thắng cao.Pato thì vẫn đang lạc nhịp.Hàng thủ Juve thừa sức bắt chết bộ ba tấn công của Milan, kể cả có thêm Ronaldinho. Milan có lẽ sẽ sử dụng Boateng và Gattuso đánh chặn cho Pirlo như trận vừa rồi vì hàng tiền vệ như vậy mới đảm bảo độ cân bằng. Nhưng nếu so với bộ ba của Juve là Mar - Melo - Aquilani thì chắc chắn bộ ba của Juve nhỉnh hơn về sức mạnh(hi vọng Melo ko nóng tính mà chặt cho Pirlo một nhát để lĩnh thẻ). Còn hàng thủ Milan thì khỏi nói, mất T.Silva cộng thêm Abate và Antonini coi như một mình Nesta chấp tất. Các hậu vệ khác như Bonera, Oddo có lẽ Alex - Quag thừa sức cho ngửi khói.Tay người Hi Lạp thì còn non lắm.
Hãy xem những điểm yếu của Milan:
- Hai bên cánh: Oddo và Zambrotta, đặc biệt là cánh phải của Oddo vốn tấn công rất cao nhưng không đủ tốc độ và thể lực để lùi về,người hố trợ cánh này là Gattuso thì đã quá chậm chạp và hay mắc lỗi.Trong khi đó cánh này có De Ceglie trẻ khỏe và là nơi Alex và Quag thường xuyên có mặt.Cánh trái của Zam thì lại có Pepe trâu bò càn quét.
- Milan hiện nay là đội rất yếu về thể lực, lại vừa phải tiếp Real nên nếu Juve đưa trận đấu thành một cuộc chiến thể lực bằng các pha áp sát quyết liệt ở giữa sân thì sẽ chiếm được trung tuyến, nơi chỉ có mình Pirlo là ngòi nổ cho 3 tiền đạo phía trên. Trừ khi Allegri thay một tiền đạo bằng Seedoft, nếu như vậy thì Juve lại càng có đất để triển khai tấn công biên sở trường.
- Hàng thủ Milan thường xuyên thua trong các tranh chấp bóng bổng, nhìn trận gặp Real cũng thấy, Real cũng là đội chơi bóng bổng yếu nhưng thường xuyên thắng HV Milan trong các pha đá phạt góc. Mà điểm này với Chie và Bonucci thì miễn chê, cứ phạt góc có thể coi như sút phạt trực tiếp cho Juve.
Thế cho nên nếu như Milan không có một ngay may mắn thì
-
:-Dnói như đúng rồi.chẳng lẽ juve ko có điểm yếu để milan khai thác à?
-
Hic, phân tích hay thế, Milan h đứng thứ 2, hơn những đội đã từng thắng Juve, chỉ cần thế thôi, chả cần biết điểm yếu gì cả.
-
Trận tới gặp Milan, Bonucci sẽ biến thành tên hề trước Ibra, tên Bonucci sắp có dấu hiệu biến hình rùi đấy. Có lẽ giống Criscito trước Totti hehe
-
ông phuonghoang hơi bị dìm hàng đấy nhá , giọng điệu ko có tính xây dựng tí nào
-
Trận tới gặp Milan, Bonucci sẽ biến thành tên hề trước Ibra, tên Bonucci sắp có dấu hiệu biến hình rùi đấy. Có lẽ giống Criscito trước Totti hehe
Tớ chã sợ Ibra nhưng hai chú vịt con Pato và Robinho đủ sức biến Bonucci và Chiellini thành thằng hề đấy.
Trông chờ một trận đấu tỏa sáng của Aquilani, Melo và Marchisio. Đây chính là chìa khóa mà Juve cần sừ dụng để chiến đấu ở Milan.
Vì Milan tấn công bên cánh yếu như Juve mà thôi, nhưng họ có 2 tiền đạo tốc độ và lắt léo, lại có 1 tay chuyền xa lợi hại.
Ko có Ronaldinho thì Juve chả sợ
-
Trên trang Web chính thức của Juventus đã phát đi thông điệp "Sau quyết định treo giò 2 trận đối với Milos Krasic của Hội đồng kỷ luật, Juventus đã tiến hành các thủ tục kháng cáo khẩn cấp thông qua hai đại diện Pháp luật là Michael Briamonte & Luigi Chiappero "
Khả năng thành công là rất nhỏ. Juventus và Del Neri cần phải chứng minh Juve không chỉ có mình Krasic. Biết đâu người hùng lại là De Ceglie hay Pepe
Có thể Matinez sẽ tỏa sáng (hiệp 2 gặp Bologna có vài pha xử lý hay quá)? biết đâu trả Pepe về lại cánh phải sẽ giúp Pepe chơi hay hơn.
Tóm lại chỉ lo mỗi mấy cái chân gỗ ở hàng tđ thôi.
-
Gặp Milan bây giờ đúng là thảm họa đây,Milan đang bay cao ở Serie A,trong khi Juve thì phập phù đến khó hiểu,cộng thêm việc mất Krasic thì mặt trận tấn công phía trên có vẻ đang treo,hi vọng vào hàng thủ sẽ tạo ra 1 chút khác biệt kìm hãm khả năng bùng nổ của bộ tứ kia,mình lo sợ nhất là Pato và Ronie thui.Nhớ lại vết đen năm ngoái mà vẫn sợ quá,thua tơi bời trc cả 2 trận với Milan trong đó anh vổ là nhân tố chính.Không còn chút hi vọng nào ở tuyến tiền đạo nữa rồi.Mấy ông Amauri,Iaqiunta làm ăn chẳng ra sao mà suốt ngày chấn thuơng,còn chú Quag thì lại đi vào vết xe đổ của 2 ông kia " lấy cần cù bù thông minh ".Còn Alex ư ??? Mong sao Melo,Aqui đá đúng sức,juve thua vừa phải,với tỉ số chấp nhận được.
-
Trận này bác nào đăng ký viết một bài bình luận trước trận đấu cho anh em bu đi
-
Trận này bác nào đăng ký viết một bài bình luận trước trận đấu cho anh em bu đi
Thứ 6 sẽ có hàng
-
Thứ 6 sẽ có hàng
Nhớ cho đoạn này vào nhé: Năm 2005, Ibrahimovic bị cấm thi đấu 3 trận liên tiếp và vắng mặt trong trận quyết định Milan-Juve ở vòng 35 Serie A. Juve sau đó vẫn thắng 1-0 bằng bàn thắng đầy xúc động của David nhưng rồi Scudetto bị tước mất. Còn hôm qua, chính Ibrahimovic đã từ chối có mặt tại tòa án Napoli để làm chứng về tình huống bị cấm thi đấu 3 trận này. Việc này diễn ra chỉ 3 ngày trước một trận Milan - Juve khác, mà lần này hắn khoác áo Milan chứ không phải Juve .
-
Nhớ cho đoạn này vào nhé: Năm 2005, Ibrahimovic bị cấm thi đấu 3 trận liên tiếp và vắng mặt trong trận quyết định Milan-Juve ở vòng 35 Serie A. Juve sau đó vẫn thắng 1-0 bằng bàn thắng đầy xúc động của David nhưng rồi Scudetto bị tước mất. Còn hôm qua, chính Ibrahimovic đã từ chối có mặt tại tòa án Napoli để làm chứng về tình huống bị cấm thi đấu 3 này. Việc này diễn ra chỉ 3 ngày trước một trận Milan - Juve khác, mà lần này hắn khoác áo Milan chứ không phải Juve .
Xét cho cùng thì Ibra cũng giống CR7 thôi. Đó là một cầu thủ giỏi nhưng không bao giờ là một cầu thủ vĩ đại
- Khi mới đến Juve: "Đây là đội bóng tôi yêu thích từ nhỏ. Ước mơ đã thành hiện thực"
- Khi đến Inter: "Đây mới là đội bóng vô địch. Tôi rất hài lòng"
- Khi đến Barcelone: " Một đội bóng vĩ đại. Cả đời tôi cũng chẳng dám mơ"
- Khi đến Milan: "Ôi, tình yêu đích thực"
Nhớ cho đoạn này vào nhé: Năm 2005, Ibrahimovic bị cấm thi đấu 3 trận liên tiếp và vắng mặt trong trận quyết định Milan-Juve ở vòng 35 Serie A. Juve sau đó vẫn thắng 1-0 bằng bàn thắng đầy xúc động của David nhưng rồi Scudetto bị tước mất. Còn hôm qua, chính Ibrahimovic đã từ chối có mặt tại tòa án Napoli để làm chứng về tình huống bị cấm thi đấu 3 này. Việc này diễn ra chỉ 3 ngày trước một trận Milan - Juve khác, mà lần này hắn khoác áo Milan chứ không phải Juve .
Mà thế thì bác viết luôn một bài về những những trận đấu đáng nhớ giữa Milan-Juve đê.
-
Trận tới gặp Milan, Bonucci sẽ biến thành tên hề trước Ibra, tên Bonucci sắp có dấu hiệu biến hình rùi đấy. Có lẽ giống Criscito trước Totti hehe
Mấy chú quay sang cổ vũ Milan đi,có ai cấm đâu mà phải lên tiếng
-
)
Mơ tý
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda.com.vn%2FData%2FImage%2F2009%2Fthang08%2F03%2Fg6.jpg&hash=b23bdb4d26ea9965b797bf79f2eaa19e87ceeca3) thêm hình ảnh cho máu me trước giờ thi đấu
-
Có muốn lên cột điện chơi không mà post ảnh "thiếu vải" thế này? Lại còn lẫn lộn sân nhà, sân khách. Nếu tuần này Juve thắng thì tha, ko thì sẽ xử lý
-
Ôi được như ảnh trên kia thì Milan hay Juve ai cũng ok hết
-
Người ghi bàn quyết định .... zambrotta (cố tình đá phản lưới vì nhớ về những tháng ngày hào hùng cùng Juve )
Không thể mơ được nữa rồi. Nghe đâu Ronaldinho và Zambrotta đều không thể hoàn thành bài tập hôm qua do bị chấn thương và sẽ vắng mặt trận gặp Juve.
-
Cũng rất có dễ đoán được .
Juventus sẽ cố thủ , áp sát và chơi rắn . Tạo trước khi thành 1 chiếc xe Bus ... nhầm 2 chiếc đấy chứ ..... HÒA
-
Ặc, móc đâu ra ảnh này thế? 2
mợ này định đi đánh ghen vs mụ Inter à?
-
Cũng rất có dễ đoán được .
Juventus sẽ cố thủ , áp sát và chơi rắn . Tạo trước khi thành 1 chiếc xe Bus ... nhầm 2 chiếc đấy chứ ..... HÒA
Cố thủ là tự sát, Chắc chắn Juve sẽ phải tấn công phủ đầu ào ạt trong 15 phút đầu vì đây luôn là khoảng thời gian Milan bị thủng lưới và thiếu tập trung nhất.Sau đó sẽ đưa trận đấu thành cối xay thể lực và tận dụng các pha bóng cố định.
-
Kháng cáo bất thành, Krasic chính thức thành khán giả trong hai trận đấu tới với anh bạn cũ Milan và ngựa ô mới Cesena.
Gánh nặng đặt lên vai người đóng thể Pepe và Martinez. Đây là cơ hội hiếm hoi để hai tài năng tuổi xế chiều này khẳng định họ xứng đáng có mặt trong đội hình Juventus. Nếu không mùa sau họ sẽ là người của đội khác.
Vắng Krasic hay không thì Juve vẫn phải chiến đấu. Cảm giác mất Krasic, Juve sẽ mất cơ hội thắng (như chiếc thẻ vàng oan nghiệt đã giết chết giấc mơ của Pavel), nhưng bảo Milan dễ đá hơn thì không chắc.
Juven vẫn đang thể hiện khả năng phòng thủ tiến bộ với serie 6 trận không thua và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Vậy thì có lý do gì mà không nghĩ Juve sẽ ra về lành lặn!
Juve nên đá 4-5-1 với Alex đá cắm, bởi vì nếu tin dùng Quag thì Juve coi như chấp 1 người. Hay cho Quag và Pepe tranh nhau cánh trái, Martinez cánh phải và 3 ông hộ pháp ở giữa sân (Như trận gặp INTER)
-
Kháng cáo bất thành, Krasic chính thức thành khán giả trong hai trận đấu tới với anh bạn cũ Milan và ngựa ô mới Cesena.
Gánh nặng đặt lên vai người đóng thể Pepe và Martinez. Đây là cơ hội hiếm hoi để hai tài năng tuổi xế chiều này khẳng định họ xứng đáng có mặt trong đội hình Juventus. Nếu không mùa sau họ sẽ là người của đội khác.
Vắng Krasic hay không thì Juve vẫn phải chiến đấu. Cảm giác mất Krasic, Juve sẽ mất cơ hội thắng (như chiếc thẻ vàng oan nghiệt đã giết chết giấc mơ của Pavel), nhưng bảo Milan dễ đá hơn thì không chắc.
Juven vẫn đang thể hiện khả năng phòng thủ tiến bộ với serie 6 trận không thua và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Vậy thì có lý do gì mà không nghĩ Juve sẽ ra về lành lặn!
Juve nên đá 4-5-1 với Alex đá cắm, bởi vì nếu tin dùng Quag thì Juve coi như chấp 1 người. Hay cho Quag và Pepe tranh nhau cánh trái, Martinez cánh phải và 3 ông hộ pháp ở giữa sân (Như trận gặp INTER)
Hic, nhắc lại chuyện cũ mà buồn, nhưng lần này Krasic ko ôm mặt khóc như Nedved lần trước. Thế là Alexandro Del Piero đối đầu với trung vệ anh ưa thích nhất: Alexandro Nesta . 2 ông già cùng tên đối đầu vs nhau, hehe.
-
Aqui mà hộ pháp gì anh.hay đưa sis vào?
-
Danh sách của Milan trận này
Abbiati, Amelia, Antonini, Bonera, Montelongo, Nesta, Papastathopoulos, Yepes, Abate, Boateng, Flamini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Strasser, Ibrahimovic, Inzaghi, Pato, Robinho.
Chấn thương: Oddo, Thiago Silva, Onyewu, Zambrotta, Ambrosini, Ronaldinho.
Không được gọi: Oduamadi, Jankulovski.
-
Danh sách được gọi cho trận đấu với Milan
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
23 Pepe
25 Martinez
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
41 Giannetti
43 Sorensen
44 Kirev
Amauri vẫn có tên nhưng có thể chỉ đá dự bị.
-
Danh sách được gọi cho trận đấu với Milan
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
14 Aquilani
18 Quagliarella
19 Bonucci
23 Pepe
25 Martinez
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
41 Giannetti
43 Sorensen
44 Kirev
Amauri vẫn có tên nhưng có thể chỉ đá dự bị.
Một trận hòa cũng không tệ. Milan còn nhiều việc phải làm ở Cl vì vậy khó dồn hết tâm trí. Mình cũng nghĩ sẽ đá 4 5- 1, như vậy Juve có thể có một thế trận cân bằng hơn. Đá rình rập và hi vọng không để thủng lưới trước. Hàng công của Juve mấy trận gần đây lại tắt tịt rùi. Không Krasic, hi vọng vào hoàng tử bé và Mar thôi. Một cú sút xa và Juve ra về với 3 điểm. Đó không phải là giấc mơ
-
Một trận hòa cũng không tệ. Milan còn nhiều việc phải làm ở Cl vì vậy khó dồn hết tâm trí. Mình cũng nghĩ sẽ đá 4 5- 1, như vậy Juve có thể có một thế trận cân bằng hơn. Đá rình rập và hi vọng không để thủng lưới trước. Hàng công của Juve mấy trận gần đây lại tắt tịt rùi. Không Krasic, hi vọng vào hoàng tử bé và Mar thôi. Một cú sút xa và Juve ra về với 3 điểm. Đó không phải là giấc mơ
Bóngda.com.vn còn bạouve sẽ chơi Tiqui-Taca???Ảo không thể tả
-
Vẫn biết khó thắng, nhưng chưa bao giờ lại muốn Juve chiến thắng Milan như trận đấu ngày mai. Cố lên Juve
-
Đêm qua mình mơ vế 1 điềm dữ.Thật sự Juve may mắn lắm thì có 1 trận hòa.Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều nghiêng về phía Milan.
-
Aha,"gia cát" quỳnh:-D
mong là bác đoán sai.cứ vào trận bình tĩnh,david còn quật ngã được goliat cơ mà:-).FORZA JUVE
-
Juve mà được xét cửa dưới là may đấy Trận này ko nên hòa, Juve không thắng được thì nhường đường cho Milan đuổi Inter chứ.
Không còn là anh em nhưng vẫn chung chí hướng: Lật đổ Inter
-
Đêm qua mình mơ vế 1 điềm dữ.Thật sự Juve may mắn lắm thì có 1 trận hòa.Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều nghiêng về phía Milan.
hê hê nói chuyện giống cô liên và ông nhân trong vozforums quá
mình lại nghĩ Juve thắng 1-0
-
)
Mơ tý
-
Đêm qua mình mơ vế 1 điềm dữ.Thật sự Juve may mắn lắm thì có 1 trận hòa.Thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều nghiêng về phía Milan.
Chú này tâm lý đang bất ổn nên không tính. Anh tưởng chú đang "tĩnh tâm" ở một ngôi chùa nào đó rồi chứ?
-
Thứ 6 sẽ có hàng
Thế là anh bạn Souslevent tên là Hứa Hoàng Anh à
Mà thế thì bác viết luôn một bài về những những trận đấu đáng nhớ giữa Milan-Juve đê.
Liệt kê thì được chứ viết ra e rằng một bài là không đủ dài. Mà từ viết giờ cũng có vẻ xa xỉ với các anh em quá rồi.
-
năm ngoái nhường cả 2 lần mà bạn Lan vẫn hít khói cả Ỉn tè lẫn Roma mà
ko có nhường nhịn gì hết, phang thẳng cánh đê
-
năm ngoái nhường cả 2 lần mà bạn Lan vẫn hít khói cả Ỉn tè lẫn Roma mà
ko có nhường nhịn gì hết, phang thẳng cánh đê
Có ai bảo không phang đâu, không phang được mới nhường mà
-
Sao từ đầu giải đến h Inter may thế ko biết, toàn 2-1 vs 1-1, mother fucker
-
Có ai bảo không phang đâu, không phang được mới nhường mà
Quái nhỉ, sao lại sợ Milan thế nhỉ?Milan chỉ cần gặp đội phòng ngự tốt là teo mà Juve 4,5 trận gần đây phòng ngự tốt thế còn gì.Hơn nữa khát vọng của Juve lúc này mạnh hơn Milan nhiều.
-
Quái nhỉ, sao lại sợ Milan thế nhỉ?Milan chỉ cần gặp đội phòng ngự tốt là teo mà Juve 4,5 trận gần đây phòng ngự tốt thế còn gì.Hơn nữa khát vọng của Juve lúc này mạnh hơn Milan nhiều.
Ko chắc, anh em ta ở diễn đàn này thì khí thế hừng hực, bên Milan chắc gì đã kém. Nhưng nói chung sự thay đổi của Juve trong mùa hè qua là lớn hơn.
-
Trận này nếu Amauri dc đăng kí thì sẽ đá chính thôi. Ko ai đưa ra 2 tiền đạo ko thể đá cắm ra sân dc. Trận này hành tấn công của Juve sẽ rất khó khăn khi thiếu Krasic nhưng hàng phòng ngự vì đó mà sẽ cảnh giác hơn nên Milan ko dễ ăn của "bà đầm già" này đâu
1-1
-
Anh em cho hỏi ngoài lề tí, 3 quả bóng là Juventini, 5 quả bóng là Managers, thế 4 bóng là gì? Chưa gặp bao h
-
Anh em cho hỏi ngoài lề tí, 3 quả bóng là Juventini, 5 quả bóng là Managers, thế 4 bóng là gì? Chưa gặp bao h
Nhầm rồi khi bạn làm mod thì bạn là managers
-
các bác ơi? xem ở link nào nhỉ...atdhe.net k vào đc ...hic...bác nào chỉ jum em với...
-
Anh em JFC add mình đi tối nay sẽ onl lập conf trực chiến cùng anh em
iluvkoi830 (add thì bảo JFC nha k mình sẽ k accept đó)
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie
Marchisio, Aquilani, Melo, Martinez
Del Piero, Quag[/div]
4-4-2 kết hợp 4-3-3.
Forza Juve
-
AI CÓ LINK?
-
Chiellini bị chấn thương lúc khởi động, Legro sẽ đá chính.
Link:
http://livetv.ru/eventinfo/57637_milan_juventus/ (http://livetv.ru/eventinfo/57637_milan_juventus/)
http://hdfutbol.blogspot.com/p/channel-2.html (http://hdfutbol.blogspot.com/p/channel-2.html)
http://livesport1.org/tv9.html (http://livesport1.org/tv9.html)
http://www.psn-sports.com/1999/05/psn-3.html (http://www.psn-sports.com/1999/05/psn-3.html)
http://www.futbolenhd.com/8504.html (http://www.futbolenhd.com/8504.html)
http://www.a7sport.info/ch2.html (http://www.a7sport.info/ch2.html)
http://www.myp2p.eu/broadcast.php?ma...28∂=sports (http://www.myp2p.eu/broadcast.php?ma...28∂=sports)
http://veetle.com/index.php/channel/view#4cc462726703c (http://veetle.com/index.php/channel/view#4cc462726703c)
-
Chiellini bị chấn thương lúc khởi động, Legro sẽ đá chính.
Link:
http://livetv.ru/eventinfo/57637_milan_juventus/ (http://livetv.ru/eventinfo/57637_milan_juventus/)
http://hdfutbol.blogspot.com/p/channel-2.html (http://hdfutbol.blogspot.com/p/channel-2.html)
http://livesport1.org/tv9.html (http://livesport1.org/tv9.html)
http://www.psn-sports.com/1999/05/psn-3.html (http://www.psn-sports.com/1999/05/psn-3.html)
http://www.futbolenhd.com/8504.html (http://www.futbolenhd.com/8504.html)
http://www.a7sport.info/ch2.html (http://www.a7sport.info/ch2.html)
http://www.myp2p.eu/broadcast.php?ma...28∂=sports (http://www.myp2p.eu/broadcast.php?ma...28%E2%88%82=sports)
http://veetle.com/index.php/channel/view#4cc462726703c (http://veetle.com/index.php/channel/view#4cc462726703c)
ack ............
Chả xem được, chán
Đang xem link đầu của mấy bạn nga ... nghe bình luận tiếng Nga vui vãi
-
Kinh quá. Khó mà hòa được.
-
anh Vic dọa anh em ghê quá! s
-
Motta có vẻ cóng .
-
Bên nó ép sân quá ... tuy nhiên vẫn chưa có gì nguy hiểm
-
Mang nhà chán wa xem mà cứ nhức hết cả mắt
-
Juve có cơ hội đầu. Del đá cá nhân. Huhu
-
Quad k cầm nổi bóng à
-
Không phải sợ bố con
thằng nào hết, thua cũng phải ngẩng cao đầu. FIGHT!!! FIGHT!!
-
đang ăn miếng trả miếng
trận này cứ thế thì hay
-
Goallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
-
0-1
hay quá
forza Juve bravo Qualiarela
-
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
-
Haha. Juve lead. Haha
-
Ố! 1-0.............
-
tạt như đặt, có phải anh ấy không vậy, phá bóng liên tục, giờ lại tạt chuẩn, doping chăng?
-
Quagliarellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, F*********
QUAG QUAG
-
1-0nha!Quar đánh đầu đẹp quá!!FOrza Juve!!
-
Are you fucking kidding me???
-
Trong 1 lúc mò rùa cụ Qua nhà ta vớt được 1 con ....
tuy nhiên cũng có lời khen cụ đã cố gắng ... cứ rùa thế cũng hay
phạt trực típ
đau tim
-
kiểu ăn mừng của melo thật dị nhân
-
Tí chết
-
Juve đang lên đồng hay AC cóng chân vậy các bác
-
Alex tham quá chuyền có phải hay ko
-
Matinez làm ăn được quá , cố gắng tý là ok rồi
-
Sân trơn hay sao. Mà juve ngã nhiều thế nhỉ
-
Nội trong cái bõ này có 17 chú đông vui phết
-
Alex tham quá chuyền có phải hay ko
cha này mạng chậm bình luận toàn mấy tình huống đã xảy ra 2 3 phút
-
cha này mạng chậm bình luận toàn mấy tình huống đã xảy ra 2 3 phút
Bên đó phút bao nhiu rùi
-
phút 34
thằng Krasic nên nhìn Bonera nó ngã mà học tập
-
giờ là phút 34
-
1 em rời sân = cáng
-
Melo máu lửa quá. Phải cẩn thận thôi
-
Ceglie tập tễnh rồi
-
de ceglie có vẻ hơi bị đau
bố khỉ là cái chiu hậu vệ chuyền ngang + nhẹ cho tiền đạo đội bạn lấy bóng
hên là k sao ... sao bệnh cũ mắc hoài chưa hết nhỉ
-
Marchisio, Melo với Aquillani đá hay quá
-
Pepe <=> De Ceglie
xui quá chú này đang lên chân là chấn thương ... lần nào cũng thế
trận này chúng ta sẽ thấyPepe đá hậu vệ biên như thế nào cố lên con trâu nước
-
Chú Ceglie định gân, đá cố mà không nổi
-
Mỗi chú hậu vệ đang ngon, cũng ra rồi.
-
Pepe đá hậu vệ đc ko trời
-
Định cho Pepe đá LB hay sao thế =.= Quagliarella cầu thủ mình thích đã lên tiếng
-
trận này tình hình căng hơn cả trận vs inter
-
Hiêp 1, De Ceglie để lại ấn tượng nhất, cánh trái an toàn và 1 quả tạt thành bàn
-
Sân kiu éo gì mà chạy thấy trượt té ko vậy trời
-
Sân kiểu gì mà thấy cầu thủ xòe liên tục vậy?
-
em thề vs các bác là trận này melo lên đồng :|
-
Anh em xem tình hình sân bãi thế nào toàn thấy trượt chân vậy?
-
anh víc chém ghê thật hên là k sao
-
thoát 2 quả, có dấu hiệu của xuân!
-
Cánh trái Martinez với Ceglie đá ổn nhỉ. Thấy yên tâm rồi đấy.
-
Sân lởm quá. Cầu thủ chưa đá đa chấn thương. Cứ ngã hoài, may mà còn ngã đúng lúc.
-
Báo cáo các bác bên ấy đang vào đông sương xuống rất nhiều nên rất trơn, té là dễ hiểu
h1 này điểm sáng De Ceglie và Melo
-
Martinez đủ sức đá có hồn và nguy hiểm hơn anh Pepe đầu đất
-
2 quả cuối trận nguy hiểm quá,hình như may mắn đang đứng về phía mình
-
Móa, mặt ngựa trâu quá, Pepe cũng văng
-
anh víc chém ghê thật hên là k sao
Vắng Chiellini thì có còn ai bám rát đâu. Cả Legrottaglie và Bonucci đều 1 kiểu rình rập và chặn đánh thôi. =.=
Tiếc Ceglie thế! Đang hừng mà. Thủ ổn và 1 pha dốc tạt chuẩn.
-
Yêu Quagliarella quá :x cứ đá hay thế này mãi đi, đá ở cả Italia lẫn Juve :x
-
hiệp 1 thành công trên cả 2 phương diên:thế trận và tỉ số
-
Báo cáo các bác bên ấy đang vào đông sương xuống rất nhiều nên rất trơn, té là dễ hiểu
h1 này điểm sáng De Ceglie và Melo
Sao chỉ toàn thấy Juve trượt vậy bên Milan có sao đâu
-
Ku Vic uống sữa ông thọ hay sao mà khỏe vãi
-
Vắng Chiellini thì có còn ai bám rát đâu. Cả Legrottaglie và Bonucci đều 1 kiểu rình rập và chặn đánh thôi. =.=
Tiếc Ceglie thế! Đang hừng mà. Thủ ổn và 1 pha dốc tạt chuẩn.
Hàng thủ còn mỗi Bonucci trung bình khá. Hy vọng 3 trâu Melo-Marchi và Aqui che chắn tốt.
De Ceglie đen thật, đang xuân thì dính ngay chu Bonera lao vào. Bonera nằm viện, Juve lại phải tìm người khác rồi
-
Martinez đủ sức đá có hồn và nguy hiểm hơn anh Pepe đầu đất
Thế mới nói cánh trái ổn. Không khéo lại nổi lên một ngôi sao chạy cánh ngang tầm Nedved ấy chứ, hê hê.
-
hy vọng deceglie ko sao mấy trận sau...melo đá hay quá
-
Aquilani không trâu cho lắm. Mà tốt nhất Juve đừng động vào ông Bonera ấy, phiền lắm. Kiếm người khác cho lành.
-
hy vọng deceglie ko sao mấy trận sau...melo đá hay quá
Nhìn kiểu chấn thương đó chắc không nghiêm trọng, mong là khoảng 1 tuần thôi
-
Ku Vic uống sữa ông thọ hay sao mà khỏe vãi
Sữa Voi hiệu Ma Mút...
==============================
Il Makala đá hay đó chứ. Cho nên khoan hãy vội nói anh ta là do Beppe mua hớ.
-
Khổ nỗi Bonera đang là đầu mối duy nhất để đẩy Grosso đi
-
sao trang chủ ghi 2h45 T_________T
làm mất 1 hiệp, kỳ vậy
-
Hỏi ngu tý Bonera là ai?
-
Đúng 2h45 mà
Sắp vào hiệp 2 rồi, forza Juveeeeeeeee!!!!!
-
Cánh trái hiệp 1 chơi tốt.Martined thì mỗi khi đi bóng lai gây khó dễ cho hv cánh của AC.De ceglie thì bám ng tốt và không để lọt khe.Đen mỗi cái đang đá hay lại ôm chân
-
sao trang chủ ghi 2h45 T_________T
làm mất 1 hiệp, kỳ vậy
Xin Lỗi Pê Ku! Vì mọi năm là khoảng này đá giờ Mùa Đông rồi nên nguồn của tớ có thể nhầm. Ai ngờ còn nhây Đá giờ mùa hè.
-
Tên nào ghi giờ là 2h45 vậy hả, ức quá trời
-
Bonera là cái
thằng bị khiêng ra ku ạ.
Hiệp 2 thay Alex bằng Giannetti vào quẩy một lúc là đẹp. Để xem chân cẳng ra sao
-
giờ nó chém nốt ku bonucci thì coi như nát cái hàng thủ, em nghi bọn milan nó cũng nghĩ như thế....
-
Hỏi ngu tý Bonera là ai?
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniele_Bonera (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniele_Bonera)
Là người duy nhất rời sân theo phương song song mặt đất trong hiệp 1
-
Dự đoán 1-1
-
Sax, giờ mình vẫn tưởng là 2h45 , may mà có để livescore, không chắc cũng không biết
-
Tên nào ghi giờ là 2h45 vậy hả, ức quá trời
Mùa hè chênh nhau 5h, mùa đông chênh 6h. Đêm mai chính là thời điểm chuyển sang giờ mùa đông
-
Xin Lỗi Pê Ku! Vì mọi năm là khoảng này đá giờ Mùa Đông rồi nên nguồn của tớ có thể nhầm. Ai ngờ còn nhây Đá giờ mùa hè.
trời ơi, giờ mùa đông tính bắt đầu từ chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 11 mà
-
Sữa Voi hiệu Ma Mút...
==============================
Il Makala đá hay đó chứ. Cho nên khoan hãy vội nói anh ta là do Beppe mua hớ.
Il makala là ai vậy
-
Bọn này ngủ lấy sức để xem thì chấp nhận đê. Thức luôn từ tối sẽ xem được đúng giờ
-
trời ơi, giờ mùa đông tính bắt đầu từ chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 11 mà
Vâng! Xin lỗi các bác. Lần sau sẽ canh giờ chuẩn hơn.
Il makala là ai vậy
Biệt danh của Jorge Martinez. ^^
-
TIN HOTTTTTTTT
Samp hủy hợp đồng với Cassano do anh chống đối lại chủ tịch.
Ai check giùm mình với.
-
Ai gửi cho Pepe và Melo dr Thanh đi, 2 chú này chỉ được cái nóng tính và chặt chém
-
hỏi chút cánh phải ai đá thế
-
Melo
-
TIN HOTTTTTTTT
Samp hủy hợp đồng với Cassano do anh chống đối lại chủ tịch.
Ai check giùm mình với.
Bình thường thôi, mình cũng đoán là sẽ có biến cố dọn đường cho Cassano qua Juve vào tháng 1 tới
Má ơi nó chặt cả Martinez ... trọng tài đâu rồi
-
Lại một chú chấn thương. Juventus hết người mất. Huhu
-
Mmartinez đang mún gây ân tuong , da năng nổ quá
-
Quá muộn để mua Cassano rồi.
Nội trong topic này chen chúc nhau 22 chú
-
Lại đến lượt Il Makala ngày gì thế ko biết
-
Martinez
Đây là một số pha bóng đáng chú ý ở hiệp 1 cho mấy bạn ngủ quên
[youtube]4Q73PzKBVkA[/youtube]
-
Mất luôn 2 con át chủ bài bên cánh trái. Bỏ cánh, oánh trung lộ
-
mạng đểu thật, đứng hình rồi ... chắc tại mấy ông dậy muộn vào xem nên nó lag thế ~~!
-
rồi ...tiếp theo là ai đây....
-
Juve sẽ chơi 4-4-2 nhưng theo kiểu Chelsea vài năm trước. Cả 4 TV đều là TV trung tâm.
-
Đố bọn Milan đến được vạch 16m50
-
Mà thế quái nào, cả 2 ông số 25 rủ nhau leo cáng nhỉ?
-
Juve sẽ chơi 4-4-2 nhưng theo kiểu Chelsea vài năm trước. Cả 4 TV đều là TV trung tâm.
sợ cú Sik quá. thỉnh thoảng chuyền hỏng quá. Vào lại phá Melo cho mà xem
-
Nạn nhân tiếp theo là Alex.
Bên Milan có cái thẻ nào chưa nhỉ.
-
Nạn nhân tiếp theo là Alex.
Bên Milan có cái thẻ nào chưa nhỉ.
trọng tài fan Milan mà hazz
-
yêu anh Sis, dù k ai có thể dứt điểm vụng hơn a :x
-
=))goalllllllllllllllllllllllllllllking alex
-
Đến hài với ông Sissoko, may mà vẫn vào
-
trọng tài fan Milan mà hazz
Sik haha. Alex quá tuyệt
-
Alexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-
Chú Sissoko tấu hài vui phết
-
2 -000000000000000000000000000000000000000000000
-
2-0 nha.Forza Alex!!!
-
Goalllllllllllll
-
Anh Alex tóc đỏ lên tiếng, 3 điểm rồi.
-
Các bác còn chê anh Sis đen không
-
2-0!!!! Alex...............
................may mà còn có lão làng đỡ cho Momo. Ko quả này hắn bị chửi chết. Chân dài vụng về...^^
-
WHAT A GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
O le a le a long, o le a le a long, long long long
-
giờ chỉ sợ mất tập trung là chết
-
2-0!!!! Alex...............
................may mà còn có lão làng đỡ cho Momo. Ko quả này hắn bị chửi chết. Chân dài vụng về...^^
tiền vệ phòng ngự vậy là được rồi đá giỏi giỏi sang năm bán cho Benitez
-
momo mới vào khỏe...hàng thủ milan ngu quá để lọt alex ko thì cũng..
có khi krasic ko đá lại may, đá trận này có khi dính chấn thuơng dài hạn như chơi
-
Thế là chú Seedorf đã vào sân. Mình thích chú này.
-
Khắc tinh của Juve vào sân rồi ..
-
Khắc tinh của Juve là Bonera mà
-
Cũng phải công nhận là hảng thủ của Milan kém hơn trước nhiều rồi, đá với Inter thì không dễ ăn thế này được
-
Nhìn
thằng Apate giống quân phát xít thế nhỉ. Tự dưng ngứa mắt nó thế
-
Hết bài rồi Milan cho Inzaghi vô sân, trận này khỏe rồi ^^
-
Milan tung chuyên gia cắn trộm vào rồi
-
Hai sát thủ một thời của Juventus giờ sát cánh trên hàng công Milan để chống lại Juve.
-
Khắc tinh của Juve là Bonera mà
Seedorf hiện là người ghi nhiều bàn vào lưới Juve nhất còn thi đấu 10 bàn thì phải, đa số là của Milan 2 của Inter và 1 của Samp
Melo nóng trong người rồi rút ra thôi k 1 lúc có thẻ đỏ mất
-
Trọng tài bênh Milan vãi. Cho ku số 15 cái thẻ đỏ vì lỗi hành vi antisport phát
-
yeah 1-2 đoán trúng tỉ số rồi
-
storari cũng đc nhỉ các bác
-
Chẹp chẹp
-
vừa nói xong..hix
-
mấy tập trung bên cánh phải quá
-
Zlatan ơi là Zlatan!
-
Hồi hộp rùi đây
-
thằng trâu điên đã vào sân. Xem nó múa cái gì nào.
Hô hô, chuyển giao quyền lực. Marchisio đeo băng đội trưởng.
-
Thiên thần vuốt tóc vô sân rồi
-
5 phút nữa thui cố lên
-
thằng trâu điên đã vào sân. Xem nó múa cái gì nào.
Hô hô, chuyển giao quyền lực. Marchisio đeo băng đội trưởng.
Trâu mà cũng biết múa cơ à
-
thằng trâu điên đã vào sân. Xem nó múa cái gì nào.
Hô hô, chuyển giao quyền lực. Marchisio đeo băng đội trưởng.
chuyển gì mà chuyển k có Buffon và Chielini (2 đội phó) thì băng đội trưởng đương nhiên của Marchisio (người chơi cho Juve lâu năm nhất mà thường xuyên ra sân nhất trong số các chú còn lại)
-
Âmuri suốt ngày té nhỉ
-
Sao lại có
thằng nhặt bóng trong sân thế kia. Milan chấp người à?
-
đau tim quá!
-
Mường tượng ra hình ảnh Juve 1 mình chống Mafia vì 2 cái Scu.
Trọng tài kiểu gì thế nhỉ. Cậu Sokratis đáng nhận thẻ mấy bận rồi chả đùa.
-
Hú hồn
-
Del Piero giơ 3 ngón tay nói gì đó với Del Neri chắc là "nhờ tui mà có 3 điểm đấy"
Mặc dù được sự hổ trợ tối đa của trọng tài nhưng Milan chỉ có thể làm được vậy
Trận này bên Milan ai cũng buồn tuy nhiên có anh Víc là vui nhất vì ảnh ghi bàn vào đội bóng cũ (bố khỉ thằng phản bội)
...........
chém gió tý chờ hết giờ ^^
-
Cái éo j mà đến 5'
-
Tí nữa đầu gối của
thằng nhặt bóng ghi bàn, bù giờ tận 5 phút
-
Hú hồn
Cái thằng này. Anh mày hú hồn từ 1' trước rồi. Mày pót thế này làm anh cứ tưởng không theo dõi kịp, hic,
-
Cái
thằng số 15 bên Milan phải cho 3 cái thẻ đỏ mới vừa
-
Trời lạnh lạnh mà xem hồi hộp thế này cũng thú vị nhỉ. ^^
-
Hết hồn tưởng có Pen
-
tị nữa thì Juve chết. May quá. có thêm 3 điểm. Juventus quả là khó lường
-
Trời lạnh lạnh mà xem hồi hộp thế này cũng thú vị nhỉ. ^^
vui quá,hết h rồi
-
Hehe, ngon rồi. Ông Alex ra ngoài quát mắng đàn em xơi xơi.
-
Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
FORZA JUVE
-
Đau tim quá, may mà việt vị, không thì =.=
-
may mà việt vị, ghê thật
-
Đau tim thật.Nhưng mà chiến thắng hoàn toàn xứng đáng!!
-
Quà sinh nhật cho Juve thật ngọt ngào.
FORZA JUVEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Cám ơn Milan đã hóa kiếp cho topic này tròn 100 trang.
Trận này đá được, lì lợm, hiệu quả. Chú Motta khó mà chiếu cố được, toàn bị qua người. Đau tim kinh
-
Xong
sau trận này 1 mình thằng Víc bị chửi
lý đo:
1. dám ghi bàn vào Juve
2. dám vui khi toàn đội buồn
Buồn nhất có lẻ là Inzaghi vì cái tật ăn cắp trứng gà dạy hoài không bỏ
Amauri tuy chỉ vào sân có 10 nhưng cũng kịp vuốt tóc mấy lần
Sis đang cố gắng lấy điểm với ... Benitez, bằng chứng là có 1 hiệp 2 rất cố gắng
Tuy được sự ủng hộ nhiệt tình của trọng tài nhưng các hậu vệ Milan tặng chiến thắng cho chúng ta, vì thế phải biết ơn họ
Cầu thủ số 15 bên Milan đã gây thù chuốc oán với các Juventini ... hãy coi chừng và đừng trách vì sao biển xanh lại mặn
Bản tin cuối ngày xin kết thúc, chúc mừng Del Neri và Juventus, Juve không Krasic vẫn khỏe chán
-
trận này tại ông Mad up giờ bậy bạ làm em ko coi được hiệp 1 nhưng nhìn chung hàng tủ Juve đá tốt quá ,nếu có Chiellini thì ko có bàn của Ibra đâu .Nhìn Izaghi phút cuối tội nghiệp quá
-
Juve đã đá 1 trận hay nhất từ trước giải đến h 1 chiến thắng của sự quả cảm còn bây h thì chúc cả nhả ngủ ngon
-
Trận này phải nói là hàng tiền vệ đá quá hay
Marchisio đá cánh nào là cánh đó rất an toàn, hỗ trợ cho hậu vệ cánh rất tốt. Pepe thì ko thể trách được nhưng Motta rất hay bị ngợp và cho Robinho + Boateng qua.
Melo thì tuyệt vời, chặn tốt, ban chuyền tốt, có mấy quả đi bóng cũng đẹp, và tinh thần chiến đấu thì ko cần chỉnh.
Aquillani thì chắc chắn Juve phải mua luôn rồi. Nhờ có anh này đá trên mà Melo và Marchisio tự do đánh chặn và đeo bám ở dưới.
-
Cám ơn Milan đã hóa kiếp cho topic này tròn 100 trang.
Trận này đá được, lì lợm, hiệu quả. Chú Motta khó mà chiếu cố được, toàn bị qua người. Đau tim kinh
Mai tạo Topic mới đc rồi! Sớm hơn năm ngoái những 2 tháng.
Xong trận này lại hướng về phòng Y tế xem giò cẳng Ceglie với Martinez sao rồi. 1 ông thì đá đang hừng, 1 ông thì xứng đáng làm đối trọng với Krasic bên cánh trái.
-
Cám ơn Milan đã hóa kiếp cho topic này tròn 100 trang.
Trận này đá được, lì lợm, hiệu quả. Chú Motta khó mà chiếu cố được, toàn bị qua người. Đau tim kinh
Thì trận sau lại cho Pepe sang cánh phải
Nói chung yên tâm về cánh trái, còn cánh phải vẫn phải tìm người.
-
Trận này phải nói là hàng tiền vệ đá quá hay
Marchisio đá cánh nào là cánh đó rất an toàn, hỗ trợ cho hậu vệ cánh rất tốt. Pepe thì ko thể trách được nhưng Motta rất hay bị ngợp và cho Robinho + Boateng qua.
Melo thì tuyệt vời, chặn tốt, ban chuyền tốt, có mấy quả đi bóng cũng đẹp, và tinh thần chiến đấu thì ko cần chỉnh.
Aquillani thì chắc chắn Juve phải mua luôn rồi. Nhờ có anh này đá trên mà Melo và Marchisio tự do đánh chặn và đeo bám ở dưới.
Melo trận này tỉnh táo phết đấy chứ. Ko thì cậu Sokratis phải ăn đạp (và Melo ăn thẻ đỏ) rồi.
-
Mấy chú định quay qua cổ vũ Milan trước trận bây giờ không thấy lên tiếng nữa nhỉ.Trận đấu diễn ra đúng như kịch bản, tỉ số cũng đúng luôn. Sau mà này nên thải Sis thôi, chắc bị kì thị chủng tộc hay sao mà đá có vẻ ức chế và thiếu trách nhiệm quá, y như Balo ở Inter. Còn Pepe xem ra cũng sẽ là hậu vệ trái triển vọng đây.
-
chỉ sợ chấn thương anh đẹp trai De Ceglie, thích anh này
-
Cuối tuần vui thế!!Cả nhà ngủ ngon!!
-
Mai tạo Topic mới đc rồi! Sớm hơn năm ngoái những 2 tháng.
Xong trận này lại hướng về phòng Y tế xem giò cẳng Ceglie với Martinez sao rồi. 1 ông thì đá đang hừng, 1 ông thì xứng đáng làm đối trọng với Krasic bên cánh trái.
Matinez đá hay quá chú này cho đá cánh trái là ok rồi ,có khi khỏi cần mua thêm ai cứ lấu Martinez mà sài có khi lại hay .Một lần nữa kiểm điểm MAd mậpd đã up sai giờ và chúc mừng Juve chiến thắng bằng lòng dũng cảm của mình ,tinh thần chiến đấu mạnh mẽ
-
hết giờ rồi. ngồi xem run quá. hehehehehehhe. giờ có thẻ ngủ ngon đây. JUVE quá tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!! chúc mọi người ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Matinez có vẻ hay chấn thương nhỉ? Từ đầu mùa đến giờ chưa bao giờ đá được 100% phong độ. Thế nên cánh trái vẫn là nỗi lo "muôn thủa"
Có lẽ mùa sau Alex vừa đá vừa làm trợ lý HLV nhỉ?
-
Không ai xem nốt Barca à?
-
những phút cuối mình không hề có cảm giác hồi hộp như những trận trước mà thay vào đó là cảm giác rất yên tâm, nhìn Juve cứ lạnh lùng như ngày nào
-
Không ai xem nốt Barca à?
mới phút 25 mà 2-0 rồi xem làm gì nữa
Selvila nó kị zơ Barca mà
Nãy chỉ tiếc cho Trezegol của chúng ta ghi bàn ở phút 3 nhưng để Real làm gỏi lại 3-1
-
Không ai xem nốt Barca à?
Tớ đang xem. Villa biết ghi bàn rồi.
Quay lại với Juve. Nếu De Ceglie và Martinez cứ đá thế này thì tạm yên cánh trái. Nhưng cánh phải cần 1 hậu vệ thủ tốt đảm bảo cho Krasic thỏa sức.
Bộ ba Aquilani-Melo- Marchisio chắc chắn sẽ là xương sống của Juve. Chắc sẽ mua luôn Aqui từ tháng Giểng thôi
-
post 2010 hehe thôi đi ngủ
-
melo đá hay nhất trận. Bây giờ cái giá 25 triệu mới xứng với anh. Hàng tiền vệ có vẻ khả ổn rồi, chỉ cần không ai chấn thương thôi. Hai tiền đạo đã ghi bàn, nhưng không có tiếng nói chung. Hậu vệ chú nào đá hay thì out. Một trận không nói được nhiều, nhưng Juve đã chiên đấu như những chiến binh trong trận đấu. Xem trận này, mà mơ về Juve một thời. Vui quá. Cả nhà ngủ ngon
-
Thắng trận này Juve bám sát Milan và Inter với khoảng cách 2 và 3 điểm, Lazio vẫn 1 mình một ngựa.
Nếu cứ đá thể này thì Juve có thể hy vọng Top 4
-
Mọi người ngủ ngon
-
Thắng trận này Juve bám sát Milan và Inter với khoảng cách 2 và 3 điểm, Lazio vẫn 1 mình một ngựa.
Nếu cứ đá thể này thì Juve có thể hy vọng Top 4
Hiện tại thì đang thứ 4 rồi
-
Alex vừa lấp lửng: "Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân San Siro". Buồn 5s, nhưng lịch sử cần sang trang
-
Alex vừa lấp lửng: "Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trên sân San Siro". Buồn 5s, nhưng lịch sử cần sang trang
Chưa đâu chờ ngày Milan bị out khỏi CL xuống Eropa gặp Juve đập thêm 1 trận nữa mới cuối .... Milan đá kiểu này chắc thay HLV sớm
-
Chưa đâu chờ ngày Milan bị out khỏi CL xuống Eropa gặp Juve đập thêm 1 trận nữa mới cuối .... Milan đá kiểu này chắc thay HLV sớm
Nói thế chứ Milan vừa thắng 5 trận liên tiếp để ngoi lên thứ 3 đấy. Juve cần học Milan thắng luôn 5 phát liên tiếp thì mới ổn
-
Chưa đâu chờ ngày Milan bị out khỏi CL xuống Eropa gặp Juve đập thêm 1 trận nữa mới cuối .... Milan đá kiểu này chắc thay HLV sớm
Vẫn đang đứng trên juve đấy nhé. Milan trận này cũng không may nữa.
-
Hàng thủ thì còn nhiều điều để bàn. Tiền đạo cũng vậy. May ra gỡ gạc được mấy chú tiền vệ. Chú nào cũng năng nổ, đầy nhiệt. Để xem Krasic trở lại và Martinez đá bên kia có hợp không thôi.
-
Vẫn đang đứng trên juve đấy nhé. Milan trận này cũng không may nữa.
Không may cái gì, trọng tài ủng hộ hết mình rồi, Robinho đá được 1 trận tới trận này mất hẳng tiếng nói, nói chung là còn phải chờ và phải thay đổi nhiều lắm
-
Hàng thủ thì còn nhiều điều để bàn. Tiền đạo cũng vậy. May ra gỡ gạc được mấy chú tiền vệ. Chú nào cũng năng nổ, đầy nhiệt. Để xem Krasic trở lại và Martinez đá bên kia có hợp không thôi.
Martinez sở trường cánh trái mà. Nhưng lúc nãy thấy máu me đầy chân, không bít nghỉ mấy tuần đây
-
[quote name='Souslevent' date='Oct 31 2010, 04:00 AM' post='205829']
Thắng trận này Juve bám sát Milan và Inter với khoảng cách 2 và 3 điểm, Lazio vẫn 1 mình một ngựa.
Nếu cứ đá thể này thì Juve có thể hy vọng Top 4 ]
sao lại hi vọng tốp 4. phải là chức vô địch!!!! đối thủ chính vẫn là inter. lazio được mấy vòng đầu vậy thôi, xuống giờ. . DÙ THẾ NÀO CŨNG KO ĐƯỢC MẤT NIỀM TIN!!!!!!!
-
Melo được bầu chọn là Man of the match. Hoàn toàn xứng đáng
Martinez sở trường cánh trái mà. Nhưng lúc nãy thấy máu me đầy chân, không bít nghỉ mấy tuần đây
Martinez đá được cả hai bên cánh và tiền đạo. Nhưng thuận chân phải thì thường đá cánh phải hay hơn
-
Melo được bầu chọn là Man of the match. Hoàn toàn xứng đáng
Martinez đá được cả hai bên cánh và tiền đạo. Nhưng thuận chân phải thì thường đá cánh phải hay hơn
quái, em tưởng thuận chân trái chứ
-
Không có mạng,Ngồi up livescore.hix.juve win rồi.lên chia vui với anh em.1 kỉ lục mới của alex:-D
-
Messi vừa ghi bàn thứ 4 cho Barca bằng 1 pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc cột, nhìn rất đơn giản. Ước gì mấy ông chân gỗ của Juve được 1 phần nhỏ như thế
-
Messi vừa ghi bàn thứ 4 cho Barca bằng 1 pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc cột, nhìn rất đơn giản. Ước gì mấy ông chân gỗ của Juve được 1 phần nhỏ như thế
Ghi bàn thế thì đẹp quá nên các bạn nhà mình không chơi, phải lập cập thì mới thích
-
Đêm qua đi uống rượu về...Cố lắm cũng chỉ đợi được đến 1h5 rùi lăn ra ngủ...Sáng sớm dạy lần từng trang của anh em bình luận...Đọc từ trang 97,98 đến 102...oh my god...Cảm giác tiếc dã man...Khi không được xem trận này...Nhưng phải nói là rất phải nói...Phải nói là cần phải nói...Sướng wa...Chúc mừng Juve...Chúc mừng những ai iu Juve...Chúc mừng toàn thể anh em trên JFC../
-
Yeah !!! Win !! ! Bít thế hôm qua giữ vững niềm tin thì mình lại dc 3đ từ trận này rồi !!!
-
Forza Quagliarella và Del Piero,2 người hùng của trận đấu (cũng dành lời khen ngợi cho Ibra chứ nhỉ )
-
Oài, hqua quên mất tiêu nên nhậu xong lăn ra ngủ mất, sáng nay mới nhớ có trận này
-
Quá tuyệt hôm qua ko xem được, nhưng sáng nay đọc tin và đọc comment của mọi người mới thấy Juve đã được 80% đẳng cấp thời đỉnh cao rồi. Cứ đà này thì tương lai lạc quan Top2 là có thể
-
Hic, đêm qua em ko xem, sáng nay lên xem kết quả, đã thấy vui rồi: Juve thắng và Alex thành huyền thoại. Lên diễn đàn vui nữa, ko khí đêm qua náo nhiệt quá, lại hơi hài hước nữa chứ
P/s: Anh Pinturicchio gọi Krasic là thằng kìa, cho anh ý lên tòa án đi. Đùa tí thôi, anh em đang vui, thoải mái thôi.
-
De Ceglie thể hiện lại đường chuyền cho Amauri đánh đầu vào lưới Milan 2 năm trước.
-
Hôm qua có tất cả 3 anh rời sân bằng cáng phải không nhỉ!
-
Quá tuyệt hôm qua ko xem được, nhưng sáng nay đọc tin và đọc comment của mọi người mới thấy Juve đã được 80% đẳng cấp thời đỉnh cao rồi. Cứ đà này thì tương lai lạc quan Top2 là có thể
Chú này giống mình ghê, hẹn giờ điện thoại nhưng mệt quá nên ngủ kô biết gì luôn, 5h mới tỉnh giấc thì hết roài.
Cách xa hàng nghìn cây số là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về Juve, còn chiều nay vào lúc 2.30' JFCMB cũng quyết tâm giành thắng lợi trước ACM trên sân Phòng Không trong trận đấu tranh cúp BIRO/ROBI. AE trong diễn đàn ai rảnh đến cổ vũ cho JFCMB nhé! Thanks!
-
De Ceglie thể hiện lại đường chuyền cho Amauri đánh đầu vào lưới Milan 2 năm trước.
chà chà, còn nhớ bàn này cơ àh, trận đó juve thắng 3- 0 hay 3-1 ấy nhỉ
-
tưởng đêm nay mới đá ( ( (
dù sao phang tẹt ga bạn Lan thế là được roài
-
Thắng trận này Juve bám sát Milan và Inter với khoảng cách 2 và 3 điểm, Lazio vẫn 1 mình một ngựa.
Nếu cứ đá thể này thì Juve có thể hy vọng Top 4
Thì sau vòng 9 này là Juve đứng hạngh 4 mà . Việc chúng ta thua Lazio bao nhiêu điểm ko quan trọng mà quan trọng chúng ta cố gắng đứng trên Inter. Lazio từ từ cũng đuối ah. chúng ta hơn Inter là gần như chúng ta vô địch
-
Hôm qua có tất cả 3 anh rời sân bằng cáng phải không nhỉ!
Có 2 chú số 25 thôi, De Ceglie tự lết ra.
-
Messi vừa ghi bàn thứ 4 cho Barca bằng 1 pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc cột, nhìn rất đơn giản. Ước gì mấy ông chân gỗ của Juve được 1 phần nhỏ như thế
Trận Milan, Alex có pha tương tự, chỉ tiếc là abiatti xuất sắc
-
Có 2 chú số 25 thôi, De Ceglie tự lết ra.
Em vẫn còn ức chế vụ markiller up sai lịch đấu
Trận Milan, Alex có pha tương tự, chỉ tiếc là abiatti xuất sắc
Thế thì mình lại ước Alex trẻ lại khoảng chục tuổi
-
Thắng trận này Juve bám sát Milan và Inter với khoảng cách 2 và 3 điểm, Lazio vẫn 1 mình một ngựa.
Nếu cứ đá thể này thì Juve có thể hy vọng Top 4
Sao phải mơ top 4 chứ?
Anh bạn Lazio chỉ vài vòng nữa là quay về bài toán trụ hạng thôi.
Hôm nay Juve thiếu tới 3 vị trí chủ chốt là thủ môn, trung vệ và tiền vệ mà còn làm gỏi được bạn Lan ở sân khách. Mùa đông tới nếu đưa được về một tiền đạo đẳng cấp và các vị trí hôm nay thiếu trở lại thì chúng ta vẫn có quyền mơ về chức vô địch.
Messi vừa ghi bàn thứ 4 cho Barca bằng 1 pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc cột, nhìn rất đơn giản. Ước gì mấy ông chân gỗ của Juve được 1 phần nhỏ như thế
Hậu vệ Laliga đá hiền thì Mess mới có cơ hội cầm bóng, đi bóng và dứt điểm như thế. Chứ về SA mà gặp phải Melo làm cho một phát, Chie làm cho phát nữa, lần sau Mess gặp hai chú này thì "nộp bóng" cho Juve ngay. Đó là ở Juve, sang Ỉn tơ gặp Cambi và Cordoba/ Samuel (? - kô biết viết đúng tên kô nữa) thì còn chết nữa.
-
Tiếc thật, không có cơ hội để xem trận này, có bạn nào có link download fullmatch không?
Chúc mừng Juve và Alex.
-
Một trận thắng quan trọng để mừng sinh nhật thứ 113 của Lão Phu Nhân, Forza Bianconeri
-
Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ tuyệt vời
từ đầu mùa giải đến h được xem 1 trận hay thế này
-
Hôm qua ko xem đc , hôm nay xem lại Clip thấy chú Melo ăn mừng bàn thắng nhảy múa tếu quá , nhất là bàn đầu tiên
Cứ trận nào cũng nhảy múa thế này vài lần là anh em nhà mình cũng an tâm nhở
-
Hôm qua ko xem đc , hôm nay xem lại Clip thấy chú Melo ăn mừng bàn thắng nhảy múa tếu quá , nhất là bàn đầu tiên
Cứ trận nào cũng nhảy múa thế này vài lần là anh em nhà mình cũng an tâm nhở
Chú Melo này ăn mừng kinh dị thấy mồ
-
Hậu vệ Laliga đá hiền thì Mess mới có cơ hội cầm bóng, đi bóng và dứt điểm như thế. Chứ về SA mà gặp phải Melo làm cho một phát, Chie làm cho phát nữa, lần sau Mess gặp hai chú này thì "nộp bóng" cho Juve ngay. Đó là ở Juve, sang Ỉn tơ gặp Cambi và Cordoba/ Samuel (? - kô biết viết đúng tên kô nữa) thì còn chết nữa.
Thế thì Messi lại giở cái bài xô ngã, xin răng Maicon chẳng hạn .Mùa trước ở CL Messi ở trận gặp Inter chả thể hiện lối đá "hoa mỹ" thế còn gì
-
De Ceglie và martinez chấn thương, nghỉ hết năm... rõ chán, 2 chú này mới thể hiện mình dc mốt ít, cứ đà ổn định thế này thì còn hy vọng, ai dè lại chấn thương,,,, nản
-
Trận hay zậy mà xem ko dc tức mún chết. Nằm Salong chờ 2h kém dậy, lúc dậy là 5h kém rồi
Một lần nữa trong những những trận đánh lớn chúng ta những kẻ hiên ngang dc quyền to mồm . Juve bây h đã là 1 khối, có thể năm nay ko vô địch nhưng Châu Âu sẽ nhìn Juve bằng 1 con mắt ngưởng mộ
-
Ngoài lề tí, dạo này anh em có thấy anh Pavlusa đâu ko? Hay bây h trên ĐH đang thi giữa kì?
-
Tạm quên EL đi, quay lại serie A làm gỏi Cesena nào
-
Tạm quên EL đi, quay lại serie A làm gỏi Cesena nào
Đội 1 còn đúng 13 mạng kìa bác. Làm gỏi ko dễ đâu!
-
Tạm quên EL đi, quay lại serie A làm gỏi Cesena nào
Hãy nhớ EL đi, vì quay lại serie A bị Cesena làm gỏi nè
-
Chỉ sợ không thắng thôi chứ thua chắc là không.
-
Đội 1 còn đúng 13 mạng kìa bác. Làm gỏi ko dễ đâu!
Đội hình ra sân thì cần 11 người thôi mà, 13 vẫn nhiều quá
-
5 phút dành cho quảng cáo ...
http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061 (http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061)
mọi người vào vote cho đại ca em đi ạ hehe
-
Melo chấn thương em lo cho tuyến giữa quá ,giờ Melo đã trở thành cầu thủ không thể thiếu cho tuyến giữa của Juve
-
5 phút dành cho quảng cáo ...
http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061 (http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061)
mọi người vào vote cho đại ca em đi ạ hehe
Ai zay?
-
Đội hình ra sân thì cần 11 người thôi mà, 13 vẫn nhiều quá
bộ định thay 2 người thôi à
-
bộ định thay 2 người thôi à
Thì cứ nghĩ suất thứ 3 dành cho thủ môn đi, nhưng mà không dùng tới
-
Ai zay?
gf mình
5 phút dành cho quảng cáo ...
http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061 (http://www.pswhitenow.com.vn/#/contest_gallery?id=3061)
mọi người vào vote cho đại ca em đi ạ hehe