Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on June 26, 2010, 08:59 PM
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww0.tccstatic.com%2Fstorage%2Ftuttojuve.com%2Fimg_notizie%2Fthumb1%2Fa8f88131fa0e0c689a564fa823aaf4f3-10497-1278064868.jpeg&hash=9db5aca62d15e0ba4ae8574650dc57681cebe6a4)
Juventus sẽ bắt đầu mùa giải không phải bằng những chuyến du đấu kiếm tiền hay những trận giao hữu khắp nơi mà bằng trận đấu vòng sơ loại Europa League 2010-2011.
Theo lịch thì Juve sẽ đá trận mở màn trên sân nhà, nhưng không hiểu sao BQL SVD Olimpico lại đồng ý cho phép sử dụng SVD làm nơi tổ chức buổi hòa nhạc của ban nhạc U2. Chính vì thế Juve sẽ không đá trên sân nhà và hôm qua thì BLD tuyên bố đã thương lượng về việc sử dụng SVD của thành phố Modena làm sân nhà trong vòng loại.
Juve sẽ đá trận đầu tiên của mùa giải ngày 29/07 và trận lượt về 05/08.
-
êm ả qua vòng loại với nhiều bàn khi những ông thần như Diego, Gio, Amau có diện tích để phô diễn
Các chú vừa đi Toillet về có lẽ sẽ được ưu tiên nghỉ phép thêm như Marchisio, Iaquinta, Pepe, Chiellini ...
-
Bao giờ mới biết đối thủ nhỉ !
-
với lực lượng năm nay thì đá EL chắc ko quá khó để qua vòng loại
-
Ơ, vậy là BQL sân Olimpico trọng ban nhạc U2 hơn của đội nhà Juventus nữa à?????
-
Chắc tại xem bóng đá chán rùi, nên chuyển qua âm nhạc xả xui ấy mà.
-
Ơ, vậy là BQL sân Olimpico trọng ban nhạc U2 hơn của đội nhà Juventus nữa à?????
Coi trọng hay không thì không biết. Nhưng có vấn đề về chuyện đặt sân. U2 đã đặt sân từ hồi tháng 3, khi mà Juve còn chưa biết có phải đá vòng loại hay ko.
Nên chuyện Juve ko có sân cũng không có gì khó hiểu cả
-
Em cho là Sân bãi ko quan trọng. Vấn đề là cách trình diễn và bộ mặt mới của Juve ra sao. Nếu Lão Bà chiến tháng thì đá sân Tao Đàn hay Hoa Lư vẫn còn tốt chán. Chả lăn tăn gì cả.
-
Em cho là Sân bãi ko quan trọng. Vấn đề là cách trình diễn và bộ mặt mới của Juve ra sao. Nếu Lão Bà chiến tháng thì đá sân Tao Đàn hay Hoa Lư vẫn còn tốt chán. Chả lăn tăn gì cả.
Không biết mất trận đá Ep có trực tiếp trên Tv để nhưng người yêu Juve có thể theo dõi và cổ vũ không nhỉ
-
Không biết mất trận đá Ep có trực tiếp trên Tv để nhưng người yêu Juve có thể theo dõi và cổ vũ không nhỉ
Mấy trận bóng cỏ kiểu này chắc chỉ có đài tàng hình Turin phát thôi
Chịu vậy
-
Kết quả vòng sơ loại thứ nhất EUROPA LEAGUE
Mogren (MNE) - UE Santa Coloma (ET) (3-0) 2-0
Siroji Brijeg (BOS) - Ljubljana Olympija (SLO) (2-0) 3-0
Banants (ARM) - Anorthosis Famagouste (CIP) (0-3) 0-1
Khazar Lenkoran (AZE) - Olimpia Balti (MOL) (0-0) 1-1
Sliema Wanderers (Malte) - HNK Sibenik (CRO) (0-0) 0-3
Zrinjski (BOS) - Kostanay Tobol (KAZ) (2-1) 2-1
Yehuda Bnei Tel-Aviv (ISR) - Ulysse (ARM) (0-0) 1-0
Lusitans (ET) - Rabotnicki (MAC) (0-5) 0-6
Zeta (MNE) - KF Tirana (ALB) (0-0) 0-1
Faetano (SMR) - Zestafoni (GEO) (0-5) 0-0
Gelfo (SVE) - NIS Runavík (FAR) (2-0) 2-1
Fylkir (ISL) - Torpedo Jodino (BIE) 0-3 1-3
F91 Dudelange (LUS) - Randers (DAN) (1-6) 2-1
Skonto (LET) - Portadown (IRN) (1-1) 0-1
Ville Port Talbot (GAL) - Turku TPS (FIN) (1-3) 0-4
Glentoran (IRN) - KR Reykjavik (ISL) (0-3) 2-2
Dundakl (EIR) - Grevenmacher (LUS) (3-3) 2-1
EB / Streymur (FAR) - Kalmar (SWE) (0-1) 0-3
Tauras (LIT) - Llanelli (GAL) (2-0) 5-0
MyPa-47 (FIN) - Narva Trans (HNE) (2-0) 5-0
Dacia Chisinau (MOL) - FK Zeta (MNE) (1-1) 0-0
Mogilev Dniepr (BIE) - Laci (ALB) (1-1) 7-1
Ruch Chorzow (POL) - Karagandy Shakhtyor (KAZ) (2-1) 1-0
Flora (HNE) - Dinamo Tbilissi (GEO) (1-2) 0-0
Györ (HUN) - Nitra (SLC) (2-2) 3-1
Skopje Metalurg (MAC) - Qarabagh (AZE) (1-1) 1-4
-
Năm tới cố làm cái Europa League chơi bời thôi chứ mấy năm hok có danh hiệu rồi, chờ mỏi cổ ^^ ! Forzaaaaaaa , Juventussssssss!!!!!!!!
-
Không biết mất trận đá Ep có trực tiếp trên Tv để nhưng người yêu Juve có thể theo dõi và cổ vũ không nhỉ
Có trên Internet thôi, còn muốn xem TV thì em phải bắt được sóng của mấy đài như RAI, Sky Italia cơ
-
Có trên Internet thôi, còn muốn xem TV thì em phải bắt được sóng của mấy đài như RAI, Sky Italia cơ
Em nghĩ làm sao để có được kênh Juventus chanel để coi nhỉ
-
êm ả qua vòng loại với nhiều bàn khi những ông thần như Diego, Gio, Amau có diện tích để phô diễn
Các chú vừa đi Toillet về có lẽ sẽ được ưu tiên nghỉ phép thêm như Marchisio, Iaquinta, Pepe, Chiellini ...
Mấy chú vừa đi "toilet" về của anh đá mỗi 3 trận thì nghỉ làm gì cho ục ịch...
-
Chuẩn đấy, nghỉ gì mà nghỉ lắm thế cả giải đá đc có mấy chục trận mà có ăn thua đủ với ai đâu cơ chứ !
-
Đối thủ của Juventus tại vòng sơ loại thứ 3 EUROPA LEAGUE là đội thắng trong cặp đấu
Sharmock Rovers (Irlande) - Bnei Yehuda (Isarel)
-
Đối thủ của Juventus tại vòng sơ loại thứ 3 EUROPA LEAGUE là đội thắng trong cặp đấu
Sharmock Rovers (Irlande) - Bnei Yehuda (Isarel)
Đụng mấy chú bé hạt tiêu là dịp để Juve thử nghiệm đội hình đây
-
Đụng mấy chú bé hạt tiêu là dịp để Juve thử nghiệm đội hình đây
nó mà đá rát coi chừng bị loại như chơi chứ thử nghiệm
-
Trận lượt đi Sharmock Rovers - Bnei Yehuda hòa 1-1 mà, sao đã để đối thủ của Juve là Shamrock thế kia
-
Trận lượt đi Sharmock Rovers - Bnei Yehuda hòa 1-1 mà, sao đã để đối thủ của Juve là Shamrock thế kia
Hi vọng Juve sẽ tiến sâu vào giải đấu này để tránh thêm một mùa giải trắng tay nữa
-
Hi vọng là sẽ tiến sâu và vào được chung kết, chứ đừng như năm ngoái thua
thằng Fullham thì quả là nhục mặt
-
Trận lượt đi Sharmock Rovers - Bnei Yehuda hòa 1-1 mà, sao đã để đối thủ của Juve là Shamrock thế kia
Chỉ mang tính chất dự báo thôi. Chiều nay sẽ biết danh tính đối thủ, nhưng nhà cái BetClic nêu Shamrock với tỉ lệ 1:1.2
-
Chỉ mang tính chất dự báo thôi. Chiều nay sẽ biết danh tính đối thủ, nhưng nhà cái BetClic nêu Shamrock với tỉ lệ 1:1.2
Shamrock Rovers - Juventus Dublin thẳng tiến nào
-
Không biết Juve nhà mình có vượt được mấy đội hạng "tôm tép" thế này không...
-
Đối thủ của Juve tại vòng sơ loại thứ ba Europa League là Shamrock Rovers. Trận lượt đi sẽ diễn ra tai Dublin ngày 29/7 và lượt về tại Turin ngày 5/8. Trong lịch sử thì hai đội chưa từng đối đầu với nhau.
Hy vong Juve sẽ trở lại Dublin lần thứ hai vào tháng 5/2011 vì trận chung kết Europa League năm nay sẽ diễn ra tại Ailen vào ngày thứ tư 18/5/2011
-
Có khi gặp Shamrock lại là điềm báo cho Juve
-
Danh sách sơ bộ tham gia vòng sơ loại thứ ba Europa League:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
14 Giovinco
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
24 Pasquato
25 Martinez
27 Ekdal
28 Diego
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Ferrero
41 Bonassi
Nhìn chung là khá đầy đủ, chỉ thiếu Gigi và Iaquinta do chấn thương
-
Không có Tiago
-
Không có Tiago
Juve thả hắn rồi ! Ko đăng kí để có gì về Alt. Madrid còn quả đc dự cúp Châu Âu
Alt. Madrid vẫn nói ko chịu hạ lương còn 1.6m/mùa thì ko mua. Trong khi Tiago ít nhất muốn 2m (lương hiện tại là 2.8M/mùa )
-
nhìn danh sách thế kia thì khả năng đi của hàng công chắc may chỉ còn Quinta ah? Chứ CLB đc đi cup châu âu thì ai mua nữa mà clb nhỏ mua thì mấy bác kia làm gì về
-
nhìn danh sách thế kia thì khả năng đi của hàng công chắc may chỉ còn Quinta ah? Chứ CLB đc đi cup châu âu thì ai mua nữa mà clb nhỏ mua thì mấy bác kia làm gì về
Danh sách sơ bộ thôi. Đến khi bắt đầu vòng bảng còn được bổ sung, thay thế mà
-
Một tin bên lề khá thú vị: Juve vẫn có thể thi đấu trận lựot về trên sân Olympico di Torino vì ban nhạc U2 có thể di chuyển địa điểm biểu diễn để nhường chỗ cho Shamrocks bởi lẽ bản thân ban nhạc này cũng là người Ailen và cũng hâm mộ Shamrocks
-
Không còn Gio nữa, hôm nay có tin Arsenal đã ký 1 hợp đồng trị giá 7.5 triệu Euro với Juve để đưa Gio về Emires.
-
Không còn Gio nữa, hôm nay có tin Arsenal đã ký 1 hợp đồng trị giá 7.5 triệu Euro với Juve để đưa Gio về Emires.
Vậy cũn được hi vọng Gio sẽ phá triển khi gặp môi trường thích hợp để bóng đá italia được cậy nhờ
-
Quái nhỉ đã thấy báo chí trong nước nói gì vể vụ này đâu?
-
Chưa có tin gì đâu. Chỉ có tin đồn là hôm nay Gio sẽ gặp phía Parma để bàn thảo về 1 kế hoạch mới
-
Danh sách 22 cầu thủ cho trận lượt đi gặp Shamrock Rovers:
2 Motta
3 Chiellini
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
24 Pasquato
25 Martinez
27 Ekdal
28 Diego
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
40 Ferrero
Không có Camoranesi, Giovinco, Grosso, Tiago, Zebina (dù không có thông tin j việc họ bị chấn thương như Buffon hay Iaquinta). Liệu đã có thể xác định những cầu thủ trên không nằm trong kế hoạch của Del Neri?
-
Legro bị cảm và sẽ không theo đội sang Dublin
-
Legro bị cúm và sẽ không theo đội sang Dublin
Chán thiệt chấn thương hoài Iaquinta bự con vậy mà cứ nhập viện hoài ,còn Legro nữa người nhìn đô vậy mà nhức đâu sổ mũi .Trận này hi vọng sẽ thấy được chắc chắn từ cặp trung vệ Bonucci ,Chie
-
Chán thiệt chấn thương hoài Iaquinta bự con vậy mà cứ nhập viện hoài ,còn Legro nữa người nhìn đô vậy mà nhức đâu sổ mũi .Trận này hi vọng sẽ thấy được chắc chắn từ cặp trung vệ Bonucci ,Chie
Iaquinta thì bị đau lưng kinh niên rồi. Còn Legrot hả? Thử bị cúm gà hay cúm heo xem. Cỡ nào cũng dính chứ ở đó mà to con với chả đô con. . An toàn là cứ cho nghỉ. Khỏi lây cả đội.
=================================
Theo thông tin ban đầu, tổ trọng tài cho trận lượt đi của Juve sẽ là những người Tây Ban Nha.
- Trong tài chính: David Fernandez Borbalan
- Trọng tài biên: Raul Martinez và Jorge Prieto Canelo
- Trọng tài thứ tư: José Luis Romero Paradas.
Chân dung ông vua sân cỏ cho trận lượt đi của Juve
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tuttosport.com%2Fimages%2F19%2FC_3_Media_1107519_immagine_l.jpg&hash=eb879bd2ff89c0d84835f8db8f7f9c0842af4e52)
Nguồn: Tuttosport
-
Chận này trực tiếp mấy giờ nhỉ các bạn ???????????????????
-
Chận này trực tiếp mấy giờ nhỉ các bạn ???????????????????
1h45 sáng mai nhé, kiểu gì mình cũng phải ráng coi trận này - trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới và của Del Neri.
-
Xem ở đâu vậy anh nhỉ?
-
Một chiến thắng hoành tráng cho Juve nhà ta tỉ số là 4-0.Forza Juve!
-
Xem ở đâu vậy anh nhỉ?
vao day xem nhe http://www.atdhe.net/ (http://www.atdhe.net/)
-
vao day xem nhe http://www.atdhe.net/ (http://www.atdhe.net/)
http://www.atdhe.net/21681/watch-shamrock-rovers-vs-juventus
Một chiến thắng hoành tráng cho Juve nhà ta tỉ số là 4-0.Forza Juve!
Có nhất thiết phải hoành tráng thế không? Đá sân khách thì thắng 1-0 hoặc hòa 1-1 cũng ổn rồi
-
[div align=\\\"center\\\"]Stotari
Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie
Pepe, Marchisio, Sissoko, Lanzafame
Amauri, Diego[/div]
Đội hình mạnh nhất có thể
- Trez bị chấn thương nhẹ
- Số 9 Twigg được xem là cầu thủ nguy hiểm nhất của Shamrock
- Link : http://www.rte.ie/sport/livestreaming/soccer.html (http://www.rte.ie/sport/livestreaming/soccer.html)
-
Amauri GOALLLLLL!!!!!
-
Amauri ghi bàn
-
dizz juve đá j` kì wá, đội vậy mà chơibài căg ngang wài, còn diego thì wá màu mè chậm chạp làm giảm nhip độ trận đấu
-
Amauri ghi bàn
Haha. Tị nữa bị gỡ hòa
-
dizz juve đá j` kì wá, đội vậy mà chơibài căg ngang wài, còn diego thì wá màu mè chậm chạp làm giảm nhip độ trận đấu
Hết hiệp 1. Tỉ số là 1-0 cho Juve.
-
đá tồi, chưa thất điểm sáng đâu cả. Để đội bạn ép kìa.
-
2-0 Amauri
-
Đá thế thôi, ko nên bốc quá. Mệt người.
Trận này ấn tượng cánh phải. Motta chơi rất tốt, một thương vụ ngon. Phía trên Martinez và Pepe đều năng nổ, thiếu chất quái, nhưng rồi sẽ OK.
Phía cánh trái hơi non
Amauri đã phục hồi xong nhân phẩm, lối đá đơn giản hơn, ít vuốt tóc hơn
-
Đá thế thôi, ko nên bốc quá. Mệt người.
Trận này ấn tượng cánh phải. Motta chơi rất tốt, một thương vụ ngon. Phía trên Martinez và Pepe đều năng nổ, thiếu chất quái, nhưng rồi sẽ OK.
Phía cánh trái hơi non
Amauri đã phục hồi xong nhân phẩm, lối đá đơn giản hơn, ít vuốt tóc hơn
Vẫn vuốt đều đây chứ. Đối thủ yếu mà đá nhiều lúc vẫn bất an.
-
Vẫn vuốt đều đây chứ. Đối thủ yếu mà đá nhiều lúc vẫn bất an.
Đá chầm chậm thế thôi. Marchisio vẫn chưa lấy lại phong độ, Sissoko cũng chưa có những cú phi nước đại. Có lẽ nên bán Poulsen, giữ Ekdal lại thì hợp lý hơn
-
Đội họ tuy chất lượng kém nhưng thể lực sung mãn, trong khi đội ta chưa có được thể lực cần thiết, tỉ số này là ổn rồi.
-
Cũng ko nên đạt yêu cầu nhiều. Thế này là ổn rồi. Mấy anh đi W.C về thấy vẫn còn ì lắm.
Juve năm này trước mắt vớ được Motta tốt quá. Công thủ khá đều.
-
Chưa được yên tâm lắm với lối chơi cuối hiệp 1,quá bế tắc.Nhưng dù sao cũng dành 1 tràng pháo tay cho Amauri với 2 bàn thắng khá đep.Bàn đầu tiên có vẻ hơi lạ so với phong cách của Vua sư tử,chưa ấn tượng nhiều với sự trở lại của Diego.Đây sẽ là 1 bước đệm chấp nhận được trước những thử thách trước mắt.
-
Amauri đã phục hồi xong nhân phẩm, lối đá đơn giản hơn, ít vuốt tóc hơn
Xem highlight cũng thấy Juve ra dáng đáo để nhỉ, nhưng đá với mấy đội này chưa biết thế nào mà nói được, cứ phải gặp Inter rồi mới biết đi được đến đâu. Còn anh Amauri này, mình thấy lạ là sao không có anh huấn luyện viên nào bắt cậu ta cắt phéng cái tóc đi, hoặc là cấm vuốt vuốt Phải làm như Daniel Passarella hay là Fabio Capello thì mới dạy bảo đến nơi đến chốn được.
-
nói chung thì hôm qua Amauri đá thế là ngon rồi, nếu năm nay anh thật sự quyết tâm để lấy lại phong độ thì hàng công cũng an tâm phần nào, còn mái tóc thì Amauri nên làm cái bờm hoặc cái băng đô như Forlan là ok
-
Kết quả sân khách vậy là tạm ổn rồi, còn mong chờ gì hơn nữa, dù sao thì đây cũng chỉ mới bắt đầu mùa giải mới, các cầu thủ chắc chưa thoát được sức ì, hi vọng Juve sẽ chơi tốt hơn qua từng trận!
-
nói chung thì hôm qua Amauri đá thế là ngon rồi, nếu năm nay anh thật sự quyết tâm để lấy lại phong độ thì hàng công cũng an tâm phần nào, còn mái tóc thì Amauri nên làm cái bờm hoặc cái băng đô như Forlan là ok
Đẹp đó mà,thế mới cá tính.Chẳng phải làm gì cả, anh ta cứ nổ súng thi đấu hết mình chúng ta tha hồ mà tự hào vs mái tóc made in amauri.
Kết quả sân khách vậy là tạm ổn rồi, còn mong chờ gì hơn nữa, dù sao thì đây cũng chỉ mới bắt đầu mùa giải mới, các cầu thủ chắc chưa thoát được sức ì, hi vọng Juve sẽ chơi tốt hơn qua từng trận!
Quan trọng là lối đá đó chứ.Nhiều khi kết quả không phải lúc nào củng phản ánh tất cả đâu.Hàng tiền vệ có nhiều việc phải làm lắm.
-
Sao Amauri béo thế nhỉ, nhìn nặng nề giống y như những cầu thủ bắt đầu sườn dốc bên kia
-
Sao Amauri béo thế nhỉ, nhìn nặng nề giống y như những cầu thủ bắt đầu sườn dốc bên kia
Điểm yếu của Juve vẫn là cánh trái De Celie còn quá non ,Lanza thì quá thiếu bản lĩnh ,hi vọng sau khi Krasic về cánh trái sẽ khá hơn .Một hiệp đấu xuất sắc cho Motta ,Pepe cũng đá khá ổn .Amauri thì đã dần lấy lại hình ảnh của mình
-
Dấu hiệu tích cực từ Amauri, đã nhanh nhẹn bớt rườm rà hơn rồi. Diego đá cũng ok, cứ gặp mấy đối thủ yếu yếu này lại hay, mấy ông sao có tự tin chơi bóng
-
Hình như Krasic không về Juve nữa rồi thì phải, có mấy đội khác đang tranh hàng của Juve
-
May mà trận này đội bạn dứt điểm kém ko thì bài học năm ngoái lại tái diễn, đá hay nhưng toàn thủng lưới nhiều.
Hậu vệ vấn mơ ngủ thật. Nếu mà tiền đạo ngon hơn là đội ta teo rồi.
-
vạn sự khởi đầu nan...
-
Đầu xuôi đuôi lọt
FORZA JUVE
-
Hehe trận này Amauri chơi hay quá. Ít nhất gì năm nay cũng phải tới bán kết EUROPA LEAGUE, đừng để nhục như nắm ngoái nữa.Hix
-
Đá thế thôi, ko nên bốc quá. Mệt người.
Amauri đã phục hồi xong nhân phẩm, lối đá đơn giản hơn, ít vuốt tóc hơn
Khoản chạy chỗ vẫn tối như hũ nút Đến bao giờ thì Amauri mới học tập được một nửa khả năng chạy chỗ của Trez đây nhỉ?
Có vẻ tốn giấy mực với kiểu đầu của Amauri quá. Đề xuất kiểu xù bông sư tử như Carlos Valderrama cho bạn ý
-
Khoản chạy chỗ vẫn tối như hũ nút Đến bao giờ thì Amauri mới học tập được một nửa khả năng chạy chỗ của Trez đây nhỉ?
Có vẻ tốn giấy mực với kiểu đầu của Amauri quá. Đề xuất kiểu xù bông sư tử như Carlos Valderrama cho bạn ý
Mỗi tiền đạo có 1 sở trường riêng mà.giống như không thể bảo 1 TĐ chơi thiên về thể lực phải đá kỹ thuật,hay 1 cầu thủ yếu mà chơi bóng càn lướt.Điều quan trọng là làm được những gì cho đội bóng trong trận đấu.Trong trận vừa rôi Amauri đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn,đáng được biểu dương.
Còn về khoản đầu tóc thì tùy vào sở thích của từng người thôi.tóc dài mà vẫn đánh đầu ghi bàn là Ok rồi.Riêng em thấy đầu của Amauri đẹp đẫy chứ.
-
Danh sách 20 cầu thủ được gọi cho trận lượt về ở Modena:
2 Motta
3 Chiellini
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
17 Trezeguet
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
24 Pasquato
27 Ekdal
28 Diego
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
======================
Ekdal vẫn chưa đi. Chả biết anh này khi nào qua Bologna. Camo lại bị bỏ rơi.
-
Danh sách 20 cầu thủ được gọi cho trận lượt về ở Modena:
2 Motta
3 Chiellini
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
17 Trezeguet
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
24 Pasquato
27 Ekdal
28 Diego
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
======================
Ekdal vẫn chưa đi. Chả biết anh này khi nào qua Bologna. Camo lại bị bỏ rơi.
Đội hình ra sân có thể là
------------------------Amauri-----------------------------
-----------------Diego(Del Piero)--------------------------
--Lazafame(Matinez)-Sissoko--Marchisio--Pepe-------
----De Ceglie--Bonucci--- Chiellini--Motta-------------
---------------------Storari-------------------------------
-
Lượt đi chúng ta có lợi thế 2 bàn ở sân khách rồi, sao trận này không tung đội hình trẻ vào thử sức ở đấu trường Châu Âu nhỉ?
-
Lượt đi chúng ta có lợi thế 2 bàn ở sân khách rồi, sao trận này không tung đội hình trẻ vào thử sức ở đấu trường Châu Âu nhỉ?
đội hình chính còn đang phải thử sức đã xong đâu cậu
-
Martinez cũng không được triệu tập mà, chắc cánh trái vẫn là Lazafame thôi
-
Martinez cũng không được triệu tập mà, chắc cánh trái vẫn là Lazafame thôi
Martinez không đủ thể lực. Kiểu này lại đá nhẹ nhàng với Lanzafame bên cánh trái, Pepe cánh phải. Cuối trận có khi đẩy Marchisio ra cánh trái
-
Melo đâu ko thấy đăng ký nhỉ?
Mún thử sức cũng hiệp 2 chứ nhỉ. Chứ lỡ Shamrock nó vào sớm đám trẻ đá loạn vỡ trận thua chắc khi đó vui lắm
-
một sự khởi đầu không quá tệ
-
Tối nay có ai xem trực tuyến không vậy bà con
-
Tối nay có ai xem trực tuyến không vậy bà con
Thấy hơi vắng nhỉ, chỉ có 6-7 người onl trên diễn đàn .
-
Tối nay có ai xem trực tuyến không vậy bà con
Có tớ nè Đang kiếm link ợ. Èo.......Chẳng kiếm nổi link sopcast nào hết Duong Qua coi link nào share tớ với
-
Có tớ nè Đang kiếm link ợ. Èo.......Chẳng kiếm nổi link sopcast nào hết Duong Qua coi link nào share tớ với
Link đây nhé: http://atdhe.net/22012/watch-juventus-vs-shamrock-rovers (http://atdhe.net/22012/watch-juventus-vs-shamrock-rovers)
Chẳng biết trận này đá đấm ra sao đây.
-
http://calcion.eu/live10.htm (http://calcion.eu/live10.htm)
Đội hình giữ nguyên như trận đầu. Forza Juve !!
Edit: Link đẹp hơn : http://veetle.com/index.php/channel/view#4c5a8ee2f0f74 (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c5a8ee2f0f74)
-
Link đây nhé: http://atdhe.net/22012/watch-juventus-vs-shamrock-rovers (http://atdhe.net/22012/watch-juventus-vs-shamrock-rovers)
Chẳng biết trận này đá đấm ra sao đây.
Đang xem bằng link này Sân quái gì như đám ruộng!
-
Thủy chiến........
-
Đang chiếu đá banh sao nó nhày qua quảng cáo nhỉ, có ai còn link tốt hơn ko, cho mình với.
-
Đang chiếu đá banh sao nó nhày qua quảng cáo nhỉ, có ai còn link tốt hơn ko, cho mình với.
Haha. Tị nữa chết. Juve mà thua thì hay phải biết
-
Chân gỗ chơi như 1 người khác hẳn
-
Sân trơn, bóng ướt...dễ nỗi mấy cụ rùa lắm nhỉ .
Thấy Lanzafame tuy vẫn còn non nhưng đá có vẻ ổn hơn mấy trận trước một tẹo.
-
Sân ướt toàn tạt cánh đánh đầu. Amauri chịu chạy và phạm lỗi, tham gia phòng ngự rồi nhỉ, không cùi bắp như mùa rồi nữa Nói chung sau mấy tháng xả hơi tinh thần các cầu thủ đã khá hơn.
-
Chưa ghi bàn nhưng Pinocchio hôm nay chơi khá quá.
Vào rồi! Alex!
-
Sân trơn, bóng ướt...dễ nỗi mấy cụ rùa lắm nhỉ .
Thấy Lanzafame tuy vẫn còn non nhưng đá có vẻ ổn hơn mấy trận trước một tẹo.
Alex đúng quả là King freekick 1-0 cho Juve
-
Alex đúng quả là King freekick 1-0 cho Juve
quả phạt này sút không đúng với cách Alex sút. Nhưng quá đẹp
-
Bật livescore thấy có 1-0, chả biết đá đấm ra sao. Dù sao thì Alex sút phạt vào cũng vui
-
Ôi Alex anh lại ghi bàn quyết định trận đấu. great
-
Một pha đá phạt tuyệt đẹp của King Alex, những trận mà Juve tỏ ra bế tắc thì những pha đá phạt thế này là không thể thiếu...
Vậy là Juve đã đi tiếp, đối thủ tiếp theo là ai vậy mấy bác? Hay là phải bốc thăm tiếp?
-
Vòng tiếp theo bốc thăm chia bảng đấu vòng bảng mà.
-
Lợi thế 2-0 ở lượt đi cũng như việc được chơi tại Italia đã không giúp Juventus có được một trận đấu dễ dàng khi đại diện của Ireland cho thấy họ đã không dễ buông xuôi sau thất bại ở trận lượt đi. Phải nhờ đến cú sút phạt tuyệt đẹp của Del Piero, Juve mới có được chiến thắng 1-0 trước Shamrock để giành quyền đi tiếp.
Alex cừ như thế này thì mai mốt giải nghệ, Fans Juve khóc hết nước mắt quá (((((
-
Lợi thế 2-0 ở lượt đi cũng như việc được chơi tại Italia đã không giúp Juventus có được một trận đấu dễ dàng khi đại diện của Ireland cho thấy họ đã không dễ buông xuôi sau thất bại ở trận lượt đi. Phải nhờ đến cú sút phạt tuyệt đẹp của Del Piero, Juve mới có được chiến thắng 1-0 trước Shamrock để giành quyền đi tiếp.
Alex cừ như thế này thì mai mốt giải nghệ, Fans Juve khóc hết nước mắt quá (((((
Trận hôm qua là cũng do yếu tố khách quan là mặt sân quá xấu như cái ruộng vậy cậu thủ chạy trợt chân té hoài
-
Việc gì phải khóc hết nước mắt. Không có bàn thắng đó Juve vẫn vào vòng trong. Hôm qua hàng phòng ngự vẫn có 1 tình huống để xổng 2 cầu thủ đối phương nhưng không để thủng lưới coi như ổn.
-
Vòng tiếp theo bốc thăm chia bảng đấu vòng bảng mà.
Vẫn còn một lượt đấu loại trực tiếp nữa mới vào vòng bảng mà. Vòng tiếp theo sẽ gồm các dội vượt qua vòng sơ loại thứ ba Europa League, các đội được vào thẳng vòng đấu này (Palermo, Napoli, Man City...) và các đội rớt xuống từ vong sơ loại thứ ba CL.
Chẳng có giải đấu nào phức tạp và nhiều vòng đấu như EL cả.
-
Đối thủ vòng tới của Juve là Sturm Graz
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus-fr.com%2Fnews%2Fnews_images%2FUEST.gif&hash=44d8b31f53fd87a1a82d78e575382bbda2f2e58a)
Đây là kết quả tất cả các cặp đấu
-
Vẫn còn một lượt đấu loại trực tiếp nữa mới vào vòng bảng mà. Vòng tiếp theo sẽ gồm các dội vượt qua vòng sơ loại thứ ba Europa League, các đội được vào thẳng vòng đấu này (Palermo, Napoli, Man City...) và các đội rớt xuống từ vong sơ loại thứ ba CL.
Chẳng có giải đấu nào phức tạp và nhiều vòng đấu như EL cả.
chính xác đến giờ mình cũng chưa hình dung ra được cái Europa League nó thi đấu như thế nào nữa nè
-
Sturm Graz trước đây cũng từng chơi tốt ở Champions League, không biết bữa nay thế nào...
-
Sturm Graz trước đây cũng từng chơi tốt ở Champions League, không biết bữa nay thế nào...
Sẽ bị juve chúng ta tiêu diệt chứ còn gì nữa ,Juve chạm trán một đối thủ cũng ko mạnh cơ hội vào vòng trong là rất cao
-
Sẽ bị juve chúng ta tiêu diệt chứ còn gì nữa ,Juve chạm trán một đối thủ cũng ko mạnh cơ hội vào vòng trong là rất cao
Sturm Graz là khách khá quen của UEFA Cup những năm gần đây và có ba lần dự vòng bảng CL. Không có thành tích gì quá đặc biệt nên nếu không bất ngờ thì sẽ lại như trận Shamrock thôi.
Nghía qua một chút lịch sử và thành tích của đối thủ nào: Sturm Graz (http://en.wikipedia.org/wiki/SK_Sturm_Graz)
-
Đừng chủ quan. Có ai còn nhớ BATE Borisov ko.
-
chính xác đến giờ mình cũng chưa hình dung ra được cái Europa League nó thi đấu như thế nào nữa nè
Cái này lên uefa.com là có hết đó kingofpc. Theo như mình tìm hiểu thì EP có 3 vòng sơ loại (Juventus mình tham gia từ vòng sơ loại thứ 3. Vòng sơ loại thứ 3 này có 70 đội: 40 đội từ vòng sơ loại thứ 2 + các đội đoạt Cup quốc gia của các nước đứng thứ 18-29 trên bảng xếp hạng UEFA và các đội đứng thứ 2, 3 , 4, 5, 6 trên bảng xếp hạng tại giải VĐQG của các nước lần lượt đứng thứ 16-18, 10-15, 7-9, 4-6, 1-3 trên bxh UEFA)
Sau VSL thứ 3 sẽ tới vòng play-off: gồm 76 đội thi đấu 2 lượt đi-về. (Juventus gặp Sturm Graz đây) : 35 đội từ VSL thứ 3 + các đội bị loại ở VSL thứ 3 ở C1 + các đội đoạt Cup quốc gia của các nước đứng thứ 1-17 trên bảng xếp hạng UEFA + các đội xếp thứ 3, 4, 5 trên bxh tại giải VĐQG của các nước lần lượt đứng thứ 7-9, 4-6 và 1-3 trên bxh UEFA.
Sau vòng play-off sẽ tới vòng đấu bảng gồm 12 bảng đấu
-
Danh sách triệu tập cho trận lượt đi trên đất Áo
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
17 Trezeguet
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
28 Diego
29 De Ceglie
31 Costantino
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
-
Nếu Diego được đăng ký trận đấu này thì xem ra anh sẽ ở lại Juve ít nhất đến hết mùa giải này rồi. Vui!
-
Nếu Diego được đăng ký trận đấu này thì xem ra anh sẽ ở lại Juve ít nhất đến hết mùa giải này rồi. Vui!
Cũng chưa chắc.WB mùa này không được dự cúp châu Âu nên việc Diego có chơi cho Juve tai EL không cũng không quan trọng.
-
Camoranesi, Grosso, Salihamidzic, Zebina, không có tên như vậy khả năng cả 4 chú ra đi là rất cao, đặc biệt là 2 người đầu.
-
Bốn người đấy có trong danh sách chuyển nhượng rồi nên vấn đề bây giờ chỉ là có bán được hay không mà thôi
-
Amauri lại tiếp tục làm Juve đau đầu với lời cáo buộc của phía cảnh sát là Amauri đã lăng mạ một cảnh sát trong một vụ lùm xùm bên ngoài dinh thự của Amauri.
Hậu quả trước mắt là Amauri không thể cùng đội bóng sang Áo và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu ngày mai.
Án phạt đang chờ Amauri từ cả phía cơ quan chức năng lẫn CLB
-
Thắng 2-1 rồi, Amauri lại ghi bàn mới máu chứ Mất 2 tiếng chả coi được gì hết, mạng chán quá.
-
Thắng 2-1 rồi, Amauri lại ghi bàn mới máu chứ Mất 2 tiếng chả coi được gì hết, mạng chán quá.
Trận này đá không ổn lắm. Thấy Alex vào nguy hiểm hơn nhưng Diego cũng không tệ nhưng ko hiệu quả lắm
-
Phòng ngự hớ hênh , tấn công bế tắc . Đá dở tệ . Deglie bắt tốc độ trong những pha dâng cao rất tốt vậy mà lúc phòng ngự đá như vịt . Hy vọng Krasic về đá sẽ khá hơn.
-
Không xem được trận này, nhưng nhing kết quả thắng 2-1 trên sân khách cũng mãn nguyện lắm rồi!
-
Diego nên học tập Del Piero từ cách ngã, Alex ngã là có quả phạt còn Diego với Amauri cứ nằm lăn ra sân mà trọng tài chẳng nói gì. Dù không xem được mấy nhưng mà thấy hàng hậu vệ nhiều lần bị hút theo bóng, để xổng tiền đạo đối phương. Paolo De Ceglie thì lên tham gia tấn công rồi ngã, để cho đối phương cướp bóng phản công nguy hiểm quá.
-
Mặc dù không được xem, nhưng thấy trận này tuyến tiền vệ chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế trận thuộc về đội chủ nhà, 2 chú Melo, Sissoko có nhiệm vụ đánh chặn từ xa nhưng chưa có hiệu quả, thấy đội bạn toàn thảnh thơi giữa sân mà bùm thui, nếu Sturm tận dụng cơ hội tốt hơn có lẽ tỉ số sẽ không phải là 1-2.
-
Hôm qua ko biết ai nt cho mình gọi dậy xem cơ mà lúc đấy đang mơ , dậy phải mở máy lên thì lười quá nên ngủ luôn .
Dù sao cũng chúc mừng Diego và đồng bọn , sắp thống lĩnh Juve rồi đấy
-
De Ceglie thủ vẫn quá non. Chủ yếu là bị khoét cánh trái. Cá nhân tớ cho rằng khi qua hiệp 2, Juve đã chơi chậm và chủ động nhường bóng cho đối phương nhưng với 1 đống cầu thủ chưa có kinh nghiệm và lối chơi chưa rơ nên dễ thành tự sát.
Ông Amauri này được bà nhập 3 lần. Và tới lần thứ ba thì ghi bàn.
-
Amauri khi đá sơ đồ 4-4-2 thì là một cỗ máy đánh đầu hủy diệt .Mùa trước do ko ai làm bóng với lại ko phối hợp được với người đá cặp nên ko ghi bàn được
-
Em thấy JUve trận này đá cũng chưa ra nét lắm, thủ vẫn đáng lo k chắc chắn khiến người xem thấy yên tâm được. Ôi Juve 1 thời...
-
Diego nên học tập Del Piero từ cách ngã, Alex ngã là có quả phạt còn Diego với Amauri cứ nằm lăn ra sân mà trọng tài chẳng nói gì. Dù không xem được mấy nhưng mà thấy hàng hậu vệ nhiều lần bị hút theo bóng, để xổng tiền đạo đối phương. Paolo De Ceglie thì lên tham gia tấn công rồi ngã, để cho đối phương cướp bóng phản công nguy hiểm quá.
Vì cách tiếp bóng của Alex khéo hơn và dễ thay đổi trọng tâm hơn, nên có cảm giác thích ngã là ngã rất dẻo. Hơn nữa Alex có 18 năm kinh nghiệm Italia còn Diego còn non lắm.
Những pha đá phạt của Alex bao giờ cũng hiểm hơn Diego nhiều
-
Vì cách tiếp bóng của Alex khéo hơn và dễ thay đổi trọng tâm hơn, nên có cảm giác thích ngã là ngã rất dẻo. Hơn nữa Alex có 18 năm kinh nghiệm Italia còn Diego còn non lắm.
Những pha đá phạt của Alex bao giờ cũng hiểm hơn Diego nhiều
Cách dắt bóng của Diego không có các động tác giả mà chủ yếu là dựa vào nhanh là chính , cho nên gặp những cầu thủ có phản xạ hoặc kinh nghiệm tốt là mất bóng . Động tác che bóng của Diego cũng không kín cho lắm .
Các cú sút xa thì thường bằng má trong và sệt . Alex hay Gio thường sút vào góc cao .
Các cú sút phạt của Diego đều thiếu độ xoáy bóng cho nên rất dễ bắt bài .
Với đối thủ như Stum mà Juve bị quần tơi tả cũng hơi buồn . Đội hình hiện tại khi hàng tiền đạo không có sự đổi mới thì có lẽ chỉ hy vọng top 4 .
-
Bán Lanzafame đi cho nhanh, trong khi Camo bán giá = nửa Martinez. Omfg
-
Với đội hình hiện tại thì Juve có thể cạnh tranh vị trí thứ 2. Nhưng vấn đề lớn là Juve vẫn là tinh thần.
Cảm giác tinh thần của các cầu thủ Juve không được tốt, không chịu được sức ép lớn, thiếu độ lì.
Juve thiếu 1 cầu thủ như Montero hoặc Davids, người có thể dẹp tan mọi nỗi sợ hãi bằng một vài hành vi. Hoặc những chiến binh thực thụ như Di Livio, Toricelli...
-
Cảm giác là Machirsio và Pepe sẽ làm được như vậy
-
Hôm qua thấy Pepe có nhiều cử chỉ màu mè quá, chơi năng nổ nhưng mà mấy quả bóng ra biên hắn diễn hề nhiều quá. Không hiểu trước giờ có vậy không.
-
Chắc pepe làm điệu chút đấy mà
Bỏ qua tất cả để lấy chiến thắng
Juve hãy tự tin lên nhé
-
công nhận là amauri đánh đầu ghê thật! hic
-
công nhận là amauri đánh đầu ghê thật! hic
Amauri mà cứ tàn bóng cho hắn đều đều thì chắc chắn có bàn thắng .Xét về đánh đầu thì hiện nay ko ai qua nổi Amauri đâu vì những cầu thủ có chiều cao lại ko tì đè dữ dội như ông này
-
Pepe ko phải mẫu người như thế, đây là cầu thủ cần cù bù thông minh, thiếu độ quái và đột biến. Pepe sẽ rất cần thiết để đàn áp các đội bóng nhỏ, nhưng chưa đủ tin tưởng đề đánh trận lớn.
Marchisio có tố chất thủ lĩnh nhất nhưng cần thêm thời gian. Marchisio sẽ là đội trưởng mới của Juve chứ ko phải là Chiellini. Cảm giác Chiellini chưa có được tiếng nói ở hàng thủ.
-
Không kể đến tình hống đánh đầu ,thì Chiellini và Bonucci bọc lót rất tốt cho nhau
-
Danh sách triệp tập cho trận tối nay
2 Motta
3 Chiellini
4 Melo
5 Sissoko
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
29 De Ceglie
31 Constantin
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
35 Buchel
36 Giandonato
37 Boniperti
38 Libertazzi
Del Piero - Amauri sẽ đá chính, nhưng vẫn muốn xem Libertazzi đá. Một Pasquto mới nhưng lại chịu ảnh hưởng rất nhiều của Trez. Lối đá của nhóc này đơn giản, chạy vừa phải nhưng lại khá hiệu quả
-
Danh sách triệp tập cho trận tối nay
2 Motta
3 Chiellini
4 Melo
5 Sissoko
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
29 De Ceglie
31 Constantin
32 Storari
33 Legrottaglie
34 Ferrero
35 Buchel
36 Giandonato
37 Boniperti
38 Libertazzi
Del Piero - Amauri sẽ đá chính, nhưng vẫn muốn xem Libertazzi đá. Một Pasquto mới nhưng lại chịu ảnh hưởng rất nhiều của Trez. Lối đá của nhóc này đơn giản, chạy vừa phải nhưng lại khá hiệu quả
Krasic sao lại không đá vậy Sou
-
Krasic sao lại không đá vậy Sou
Không cần thiết. Krasic sẽ ra mắt cuối tuần này tại St Nicola
-
kỳ này thấy nhiều chú lạ hoắc à
-
kỳ này thấy nhiều chú lạ hoắc à
Primavera mà
-
Đội hình Juve trong trận vs Sturm
32
Marco Storari
2
Marco Motta
3
Giorgio Chiellini
19
Leonardo Bonucci
4
Felipe Melo
5
Mohamed Sissoko
23
Simone Pepe
29
Paolo De Ceglie
10
Alessandro Del Piero
11
Amauri
25
Jorge Martinez
không có Diego chẳng lẽ a lại ra đi thật sao khóc thương cho 1 nhân tài không đc trọng dụng ở Juve
Đội hình Juve trong trận vs Sturm
32
Marco Storari
2
Marco Motta
3
Giorgio Chiellini
19
Leonardo Bonucci
4
Felipe Melo
5
Mohamed Sissoko
23
Simone Pepe
29
Paolo De Ceglie
10
Alessandro Del Piero
11
Amauri
25
Jorge Martinez
không có Diego chẳng lẽ a lại ra đi thật sao khóc thương cho 1 nhân tài không đc trọng dụng ở Juve
-
Del Piero.
Đẹp quá
-
một bàn thắng tuyệt vời của Alex , quá đẹp
-
Trận này chán quá, 2 cánh thiếu ý tưởng, dứt điểm tồi, tạt bóng cũng không tốt, hậu vệ cũng lởm khà lởm khởm
-
Haha...cứ đà này là Melo lấy suất của Momo rồi. Hôm nay Melo đá hay vãi, lấy bóng tốt, phất tầm trung tốt. Trong khi Momo chỉ mỗi việc cầm bóng thấy cũng khó khăn. . Cứ lóng ngóng sao sao ấy.
Còn Lanzafame thì sao ko cho anh này đá lùi trong mấy trận thế này mà cứ ép cánh nhỉ. Tầm nhìn với khả năng chọt khe ổn đó chứ.
-
Trận này chán quá, 2 cánh thiếu ý tưởng, dứt điểm tồi, tạt bóng cũng không tốt
Trước giờ xem trận nào cũng vậy hết
Chúc mừng Juve vượt qua vòng loại
-
Pha đảo người của Alex gợi lại hình ảnh bàn thắng vào lưới Real Madrit năm 2003 quá tuyệt
-
Gặp mấy đội làng nhàng mà thắng khó khăn rùi, chắc gặp đội mạnh hơn chút xíu chắc out mất.
-
Một bàn thắng tuyệt vời của Alex.....
-
Hx, hậu vệ đá vẫn lởm khởm quá, xem phát kinh lên được . Gặp phải đội nào mạnh tương đối thôi chắc toi rồi ý chứ
-
Juve và ManC đá giao hữu thôi cho đỡ tốn sức
-
Trước giờ xem trận nào cũng vậy hết
Chúc mừng Juve vượt qua vòng loại
Trận này thì lởm quá thể ấy , Laza với Pepe mỗi ông 1 cơ hội k ai kèm mà sút cứ như lần đầu chạm vào quả bóng vậy . Tạt cũng không có quả nào nên hồn.
Bán Diego rồi, trông chờ vào khả năng sáng tạo của Aq với Krasic thì cũng phiêu đây
-
thích Juve đá cả Man City hả, có rồi kìa, Juve cùng bảng cả Man City, Salzburg và Lech Poznan
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbadamgia.com%2Fjuverofan%2Fgroup.jpg&hash=6bd2f7ef5553d1ab02e08240b844ba0132d8f82a)
-
Tình hình là căng thẳng rùi, lại gặp 1 em Áo nữa nhưng em này khó xơi hơn em Sturm, em của Ba Lan xem ra nhẹ ký nhất. Man city khỏi bàn.
-
mình với man c đều hạt giống số 1 mà ???
-
Làm gì có chuyện ManC là hạt giống số 1 của bảng đấu được, chú ManC chỉ mới nổi có một mùa thôi mà....:|
Nói chung bảng đấu này chỉ ngại mỗi CLB nhà giàu ManC thôi....
-
Dù sao thì cũng phải dè chừng Tevez ,rồi Adebayor ,Silva cũng không phải loại dễ chơi .Tuần rồi vừa đập tan Liverpool đó
-
16/09/2010 19:00, Juventus-Lech Poznan
30/09/2010 21.05, Manchester City-Juventus
21/10/2010 21.05, Salzbourg-Juventus
04/11/201019:00, Juventus-Salzbourg
01/12/2010 21.05, Lech Poznan-Juventus
16/12/2010 19:00, Juventus-Manchester City
-
16/09/2010 19:00, Juventus-Lech Poznan
30/09/2010 21.05, Manchester City-Juventus
21/10/2010 21.05, Salzbourg-Juventus
04/11/201019:00, Juventus-Salzbourg
01/12/2010 21.05, Lech Poznan-Juventus
16/12/2010 19:00, Juventus-Manchester City
Thôi, có nhì bảng để cho MC nhất đi. Sức đâu mà đú mấy chú nhà giàu.
-
Juve với Salzburg vào đê . Ghét mấy
thằng nhà giàu mà ngu lắm
-
Juve với Salzburg vào đê . Ghét mấy thằng nhà giàu mà ngu lắm
Em cha ưa Mancity ,tại nó mà CSKA lằng nhằng với mình còn cướp Kolarov nữa .Loại nó đi cho lành
-
Em cha ưa Mancity ,tại nó mà CSKA lằng nhằng với mình còn cướp Kolarov nữa .Loại nó đi cho lành
Nói thì dễ lắm
MC bắt đầu loạn rồi.Adebayor và Robinho là 2 chú tiên phong
-
3 điểm cho trận đầu tiên và 1 vé đi tiếo với vị trí nhất bảng. MC giàu có nhưng đẳng cấp và bản lĩnh thì ko thể có trong 1 mùa dc. Ít nhất Juve sẽ vào bán kết
-
3 điểm cho trận đầu tiên và 1 vé đi tiếo với vị trí nhất bảng. MC giàu có nhưng đẳng cấp và bản lĩnh thì ko thể có trong 1 mùa dc. Ít nhất Juve sẽ vào bán kết
Tỉnh lại đi ông bạn ơi?
-
Danh sách dự vòng bảng của Juve đã có. Có mặt 2 tân binh là 17. Traoré và 26. Rinaudo.
Thủ thành số 1 Buffon vẫn ko có tên vì chấn thương. Aquilani và Quagliarella cũng ko thể góp mặt do đã cùng đội bóng cũ thi đấu tại Europa.
Danh sách cụ thể:
Danh sách A:
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
17 Traoré
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
26 Rinaudo
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
35 Buchel
39 Camilleri
40 Spinazzola
41 Giannetti
Danh sách B:
34 Ferrero
36 Giandonato
37 Boniperti
38 Libertazzi
42 De Silvestro
-
Juventus đã thông báo danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự vòng đấu bảng của Europa League mùa bóng 2010/2011.
Cả Gianluigi Buffon cùng hai tân binh Fabio Quagliarella và Alberto Aquilani đã không có trong danh sách 25 cầu thủ của tân HLV trưởng Del Neri tham dự vòng bảng Europa League. Điều này đồng nghĩa với việc bộ ba trên sẽ không thể tham gia các trận đấu vòng bảng gặp Manchester City, Lech Poznan và Salzburg.
Buffon hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương thoát vị đĩa đệm mà “Người nhện” gặp phải tại World Cup 2010 cùng đội tuyển Italia. Trong khi đó, Quagliarella và Aquilani sẽ không thể tham dự Europa League do đã thi đấu cho Napoli và Liverpool trong các trận vòng loại.
Những bản hợp đồng mới Armand Traore và Leandro Rinaudo sẽ có mặt trong số 25 cầu thủ này.
Dưới đây là danh sách cụ thể:
Thủ môn: Marco Storari, Alex Manninger, Marco Constantino.
Hậu vệ: Marco Motta, Giorgio Chiellini, Armand Traore, Leonardo Bonucci, Zdenek Grygera, Leandro Rinaudo, Paolo De Ceglie, Nicola Legrottaglie, Vincenzo Camilleri
Tiền vệ: Felipe Melo, Mohamed Sissoko, Claudio Marchisio, Milos Krasic, Simone Pepe, Marcel Buchel.
Tiền đạo: Vincenzo Iaquinta, Alessandro Del Piero, Amauri, Davide Lanzafame, Jorge Martinez, Leonardo Spinazzola, Niccolo Giannetti.
http://bongdaso.com/Juventus+l%C3%AAn+danh..._Art_80037.aspx (http://bongdaso.com/Juventus+l%C3%AAn+danh+s%C3%A1ch+d%E1%BB%B1+Europa+League+Kh%C3%B4ng+Buffon-_Art_80037.aspx)
@Ko có Libertazzi mà có Vincenzo Camilleri, Marcel Buchel, Leonardo Spinazzola, Niccolo Giannetti (4 chú này đều có hình trong Primavera)
-
Mình tửơng libertazzi là ngừơi thay cho amauri mà.sao lại không đk nhỉ?
Primavera của juve năm nay xem ra có nhiều cầu thủ khá nhỉ
-
Juventus đã thông báo danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự vòng đấu bảng của Europa League mùa bóng 2010/2011.
Cả Gianluigi Buffon cùng hai tân binh Fabio Quagliarella và Alberto Aquilani đã không có trong danh sách 25 cầu thủ của tân HLV trưởng Del Neri tham dự vòng bảng Europa League. Điều này đồng nghĩa với việc bộ ba trên sẽ không thể tham gia các trận đấu vòng bảng gặp Manchester City, Lech Poznan và Salzburg.
Buffon hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương thoát vị đĩa đệm mà “Người nhện” gặp phải tại World Cup 2010 cùng đội tuyển Italia. Trong khi đó, Quagliarella và Aquilani sẽ không thể tham dự Europa League do đã thi đấu cho Napoli và Liverpool trong các trận vòng loại.
Những bản hợp đồng mới Armand Traore và Leandro Rinaudo sẽ có mặt trong số 25 cầu thủ này.
Dưới đây là danh sách cụ thể:
Thủ môn: Marco Storari, Alex Manninger, Marco Constantino.
Hậu vệ: Marco Motta, Giorgio Chiellini, Armand Traore, Leonardo Bonucci, Zdenek Grygera, Leandro Rinaudo, Paolo De Ceglie, Nicola Legrottaglie, Vincenzo Camilleri
Tiền vệ: Felipe Melo, Mohamed Sissoko, Claudio Marchisio, Milos Krasic, Simone Pepe, Marcel Buchel.
Tiền đạo: Vincenzo Iaquinta, Alessandro Del Piero, Amauri, Davide Lanzafame, Jorge Martinez, Leonardo Spinazzola, Niccolo Giannetti.
http://bongdaso.com/Juventus+l%C3%AAn+danh..._Art_80037.aspx (http://bongdaso.com/Juventus+l%C3%AAn+danh+s%C3%A1ch+d%E1%BB%B1+Europa+League+Kh%C3%B4ng+Buffon-_Art_80037.aspx)
@Ko có Libertazzi mà có Vincenzo Camilleri, Marcel Buchel, Leonardo Spinazzola, Niccolo Giannetti (4 chú này đều có hình trong Primavera)
Có Libertazzi mà
http://juventus.com/site/ita/NEWS_newsuefa...638BCCDC092.asp (http://juventus.com/site/ita/NEWS_newsuefaleagues_110A137620EF4653B2B02638BCCDC092.asp)
-
Vậy chắc là giống năm ngoái, được thêm vài cầu thủ trẻ từ lò đào tạo nữa
-
Iaquinta đã bình phục và gần như chắc chắn sẽ đá chính (Quag và Aquilani ko được thi đấu)
Sissoko cũng đã bình phục
Tin vui là Amauri cũng đã bình phục và có thể ngồi ghế dự bị. Có thể trận đấu sắp tới ở Serie A anh ta sẽ tái xuất.
Traoré nghỉ thi đấu 4 tuần, De Ceglie là giải pháp duy nhất bên cánh trái. Có lẽ Chiellini sẽ được sử dụng khi cần thiết
-
thứ mấy đá vậy anhem ? Để em còn biết dạo này ko có tg gì hết hôm nọ bỏ qua trận trc mất rồi ......... tiếc
-
Iaquinta đã bình phục và gần như chắc chắn sẽ đá chính (Quag và Aquilani ko được thi đấu)
Sissoko cũng đã bình phục
Tin vui là Amauri cũng đã bình phục và có thể ngồi ghế dự bị. Có thể trận đấu sắp tới ở Serie A anh ta sẽ tái xuất.
Traoré nghỉ thi đấu 4 tuần, De Ceglie là giải pháp duy nhất bên cánh trái. Có lẽ Chiellini sẽ được sử dụng khi cần thiết
Tin vui đây.Amauri trở lại vậy là giải quyết mối lo tiền đạo rồi,thức sự mình mong có 1 sự cạnh tranh công bằng trên hàng tấn công và juve sẽ là người hưởng lợi nhất.Còn cái anh chàng Traore này chưa biết hàng họ thế nào mà cứ chấn thương liên miên.
-
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.badamgia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F03%2Fjuve-lech.jpg&hash=f96b7a4c5acdd9d730748678a75775c41034a4a0) [/div]
-
Trận này Quag không thể ra sân. Juve lại phải đưa Alex ra sân, trận thứ 2 trong vòng 5 ngày.
Del Neri cũng không thể xuất phát bằng đội hình 4-3-3, vì chỉ còn 3 tiền vệ phòng ngự (Sissoko vừa trở lại, Melo và Marchisio)
Ở hàng thủ Grygera sẽ đá chính, có thể Legro - Bonucci - Chiellini sẽ là ba cái tên còn lại. Nhưng cũng có thể De Ceglie sẽ được đá chính để tăng cường hỏa lực bên cánh khi đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn
-
Quag không được ra sân, nếu Alex đá chính thì thể lực còn yếu hơn trận gặp Samp. Lech Poznan cũng không quá mạnh. Vậy tại sao không cho Lanzafame thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi? Gà nhà chỉ để làm cảnh à
-
[div align=\\\"center\\\"]Juventus - Lech Poznan
anh em chọn tỷ số lý tưởng nào
1-0 nhé
[/div]
-
Tớ chọn 3-0 cho Juve.
-
CLB những người thích đùa mang tên Madkiller_2008
Mình nghĩ Juve sẽ thả rong luôn cái cup này
-
Tiền thưởng từ Europa League mùa trước ( Mùa giải 2009-2010)
- Vòng loại thứ nhất: 90.000
- Vòng loại thứ hai: 90.000
- Vòng loại thứ 3: 90.000
- Vòng Play-off: 90.000
- Vòng bảng: 1.000.000
- Thắng 1 trận vòng bảng: 120.000
- Hòa 1 trận vòng bảng: 60.000
- Vòng knock-out đầu tiên: 180.000
- Vòng knock-out thứ hai: 270.000
- Tứ kết: 360.000 - Bán kết: 630.000
- Chung kết: 2.000.000
- Thắng ở chung kết: 1.000.000
-
Chắc khoảng 4,5 bàn gì đó, một trận đấu bùng nổ như Azzurri tuần trước, để các Juventini lại tha hồ mơ mộng
-
4-0 cho Juve, Iaquinta 2x, Del Piero và Krasic
-
Trận này Quag không thể ra sân. cho del vào thì coi như chấp 1 người rồi còn gì!
Dự đoán
Trận này sơ đồ xuất phát là 4-4-2, thay đổi ở hàng tiền đậo + tiền vệ. Hàng hậu vệ + thủ môn giữ nguyên.
------------- Iaquin--------- lanza(pepe)
Krasic ----- Marchi ----- Aqui -------- pepe(lanza)
Ceglie ----- Bonucci --- Chiellini ---- motta
Hàng thủ Juve đang thiếu gắn kết, thay nốt hàng hậu vệ nữa thì cầu thủ chắc chả biết chạy vị trí làm sao nữa!
Tiền vệ trung tâm là Marchi - Aqui do đây là đối thủ yếu + năng sức sáng tạo + cầm bóng, chuyền bóng tốt.
Kết quả: 3-1.
Iaquin x2, Krasic x1.
-
Trận Stum Graz, Juve cũng chấp 1 người
-
Cơn mưa bàn thắng với người Ba Lan
http://www2.badamgia.com/thethaododay/2010...oi-ba-lan.jfcvn (http://www2.badamgia.com/thethaododay/201009/jfc-lich-su-con-mua-ban-thang-voi-nguoi-ba-lan.jfcvn)
(JFC) - Thứ năm này, giống như năm 1983, thành Turin đang chờ đợi cuộc viếng thăm của một đội bóng từ Ba Lan. Hai mươi bảy năm trước khi Lech Poznan tới đây, đối thủ của Juventus vào đêm thứ năm đó tại cúp C2 châu Âu trên sân Comunale là Lechia Danzica. Hãy xem những kỷ niệm của Juventus với các đội bóng Ba Lan trước khi bắt đầu hành trình của đội bóng tại vòng bảng Europa League mùa giải này.
Vào ngày 14 tháng 9 năm 1983, Juventus giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên tại cúp C2 mùa giải 1983/84. Họ đã ghi 7 bàn thắng trước đại diện của Ba Lan Lechia Danzica: 7-0 với 4 bàn thắng của Domenico Penzo, 2 được thực hiện bởi Michelle Platini và 1 của Paolo Rossi. Chiến thắng đã mở ra chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và chuỗi 6 trận thắng trong 8 lần đối mặt với các đội bóng Ba Lan. Các số liệu thống kê đều đứng về phía Juventus, họ đã đi tiếp vào vòng trong.
Nhưng cuộc hành trình của Juventus với các đội bóng Ba Lan bắt đầu bằng một trận thua. Trước Widzew Lodz, ở cúp C3 mùa giải 1980/81. Đội quân của huấn luyện viên Giovanni Trapattoni đã có được những kết quả giống nhau: Thua 3-1 ở Lodz và giành thắng lợi 3-1 ở Turin. Trận đấu được quyết định bởi loạt đá luân lưu và các vị khách đã đi tiếp nhờ bàn thắng cuối cùng được ghi bởi Zibi Boniek, cầu thủ mà mà bản thân anh cho biết mình là một cổ động viên của Bianconeri và sau đó đã được các cổ động viên Juventus yêu mến vì những màn trình diễn trên sân cỏ (dĩ nhiên là trong màu áo Juve).
Những năm 1980 thường nổi bật bởi những trận đấu làm khách ở Ba Lan. Với đối thủ Widzew Lodz, cuộc trả thù ngọt ngào diễn ra ở 2 trận bán kết cúp C1 mùa giải 1982/83, trước trận chung kết tại Athens với Hamburg. Trận đấu đầu tiên được tổ chức tại Turin và với chiến thắng 2-0 (ghi bàn là Bettega và 1 quả phản lưới), Juventus đã gần như đặt một chân vào chung kết. Trận lượt về kết thúc với tỉ số 2-2. Sau đó vài tháng, Juventus chiến thắng dễ dàng 2 lượt trong cuộc đối đầu vớ Lechia Danzica ở vòng 1 cúp C2 mùa giải 1983/84 đó, (trận lượt về kết thúc với chiến thắng 3-2 với bàn thắng của Vignola, Tavola và chính Boniek).
Cuộc đối đầu cuối cùng đến vào cuối thập kỉ. Vào năm 1989, trong cuộc chinh phục danh hiệu tại cúp C3, Juventus đã lại một lần nữa phải đối đầu với đội bóng Ba Lan khác. Những chiếc lá thăm đưa Juventus gặp Gornik Zebrze, đội bóng mà cái tên nó gắn liền với một bi kịch đã đi vào lịch sử của Juventus. Để theo dõi tình hình trước trận lượt đi (thi đấu ngày 12 tháng 9 và Juve thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Zavarov), Geatano Scirea đã đến Ba Lan theo dõi đối thủ và qua đời trong một tai nạn ô tô ở Ba Lan vào ngày 3 tháng 9 năm 1989. Chiến thắng 4-2 ở trận luợt về tại Turin là chiến thắng dành để tuởng nhớ Gai vĩ đại.
Trận đấu vào thứ 5 tới với Lech Poznan sẽ là lần thứ 9 Juventus đối đầu với các đội bóng từ Ba Lan. Với tiền lệ ở cúp C2 năm 1983/84 và cúp C3 năm 1989/90 (hai lần đó Juventus giành cúp châu Âu), để Del Piero và Juventus bắt đầu Europa League bây giờ và để hi vọng.
CrisHeaven - Juventus Fan Club in Vietnam
-
Đội hình của Juve sẽ có vài thay đổi nhỏ.
Grygera thay Motta bên cánh phải
Sissoko thay Marchisio trong đội hình xuất phát
Alex sẽ sát cánh cùng Iaquinta, Amauri và Lanzafame ngồi dự bị.
Sẽ có nhiều cái tên từ đội trẻ sẽ được gọi, đáng chú ý là Libertazzi
-
Krasic ----- Marchi ----- Aqui -------- pepe(lanza)
Aquilani cũng không được đá ở El bạn ah
Đội hình của Juve sẽ có vài thay đổi nhỏ.
Grygera thay Motta bên cánh phải
Ặc, Motta hình như trận trước chấn thương rồi mà vẫn cố đá.
Sửa lại dự đoán tỉ số: 4-1 cho Juve với 1 bàn phản lưới nhà của Grygera
-
2-0, Krasic toa sang nhat
-
Danh sách triệu tập đây
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
26 Rinaudo
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
41 Giannetti
-
Juve - Lech: Juve không có giới hạn
-----
(JFC) - Chỉ còn vài giờ nữa là trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Europa League bắt đầu. Juventus sẽ ra quân tiếp đội bóng Ba Lan Lech Poznan trên sân nhà Olimpico di Torino. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Gigi Del Neri khẳng định rằng “Juve không có giới hạn”.
>> Lịch sử: cơn mưa bàn thắng với người Ba Lan
Dĩ nhiên, phát biểu của huấn luyện viên Del Neri lại tạo ra một sự chú ý đặc biệt, bởi chính ông sau trận đấu với Sampdoria cuối tuần qua đã tuyên bố “Juve chưa đủ tiềm lực để dành Scudetto” vì chỉ có một điểm sau hai trận đấu ở Serie A. Ông nói trong buổi họp báo gần nhất và giải thích một vài điều:
“Tôi chỉ đơn giản nói rằng đây là thời gian để xây dựng lại đội bóng và không thế đưa ra mục tiêu chính xác được và vì thế Juventus sẽ không có giới hạn. Từ ngữ của tôi đã bị hiểu sai. “Tôi đã thấy những mặt tích cực trong hiệp hai trận đấu với Sampdoria. Đương nhiên là chúng tôi cần phát triển và đó là một phần của quá trình.
Tôi rất hài lòng và lưu ý rằng hầu hết các cầu thủ đã bắt đầu trở nên quen với một lịch thi đấu dày đặc và có động lực phấn đấu rất lớn cho các cuộc đấy này. Ngay bây giờ tôi sẽ chỉ nói chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu đầu tiên. Juve thi đấu tại giải này với rất nhiều câu lạc bộ ở đẳng cấp cao, cũng như không được quên Manchester City trong cuộc chạy đua này. Tôi nhắc lại, chúng tôi đang tái thiết và sẽ không có giới hạn nào cả và chúng tôi đang đi đúng hướng.”
Bianconeri đã vượt qua hai vòng sơ loại để đến với vòng bảng của Europa League và bắt đầu tới đây gặp Lech Poznan, trận đấu được bắt đầu vào lúc 18:00 ở Turin. Về trận đấu này, Del Neri phân tích:
“Họ là một đội bóng giàu thể lực với những cầu thủ có kĩ thuật rất đáng chú ý, như là Krivets, Stilik và Peszko. Thực tế đội bóng này đã bị loại khỏi cúp C1 vì kết quả không tốt trước Sparta Prague, điều đó cũng có ý nghĩa nhất định. Đây là thử nghiệm quan trọng của chúng tôi kể từ tháng bảy, chúng tôi sẽ đối mặt với một đội bóng có tiềm năng và có tố chất.”
Del Neri cũng đưa ra những gợi ý về sự thay đổi, đặc biệt là ở hàng phòng ngự sau khi để thủng lưới bốn bàn sau hai trận đấu tại Seri A:
“Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng thể lực của Paolo De Ceglie, nhưng cũng có những lựa chọn khác cho vị trí hậu vệ trái, từ Zdenek Grygera đến Giorgio Chiellini. Có thể sau này sẽ có những sự thay đổi thú vị, như việc Chiellini đã bắt đầu sự nghiệp ở cánh trái, nhưng anh ấy đã trở thành trung vệ hàng đầu của Italia.”
Fabio Quagliarella và Alberto Aquilani không được thi đấu tại cúp châu âu, trong khi Amauri, Jorge Martinez và Armand Traoré đang chấn thương, vì vậy Vincenzo Iaquinta có thể trở lại sau chấn thương và đá cặp với Alessandro Del Piero. Về điều này, Del Neri đặt nhiều hi vọng vào Iaquinta:
“Vincenzo có tất cả các đặc điểm cần thiết của một cầu thủ tấn công quan trọng. Có rất ít cầu thủ tại Italia có chiều cao cũng như khả năng chạy chỗ như anh ấy.”
+ Đội hình ra sân dự kiến:
Juventus (4-4-2): Storari, Motta, Bonucci, Chiellini, De Cegli; Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe; Iaquinta, Del Piero.
Lech Poznan (4-3-2-1): Buric, Wojtkowiak, Arboleda, Durdevic, Henriquez; Bandrowski, Krivets, Stilic; Kikut, Kiełb; Tshibamba.
Hiếu Cris - Juventus Fan Club in Vietnam
-
Mục tiêu 3 điểm của Ju
Có vẻ như Juve vẫn chưa thực sự “nóng máy” ở mùa giải mới 2010/11. Bởi vậy một chiến thắng trước Lech Poznan tại vòng bảng Europa League sẽ là chất xúc tác cần thiết cho “bà đầm già”…
Phải thi đấu ở sân chơi hạng 2 Europa League là điều mà chẳng tifosi nào mong muốn. Thậm chí, chứng kiến những động thái của BLĐ Juve cũng có thể nhận thấy rằng họ không mặn mà cho lắm. Bằng chứng rõ nét nhất chính là việc Bianconeri vẫn quyết chiêu mộ Quagliarella và Aquilani dẫu thừa biết hai cầu thủ này không được phép ra sân vì đã thi đấu cho Napoli và Liverpool tại vòng loại. Tất nhiên, hiện Quagliarella và Aquilani chưa khẳng định được nhiều tại sân Olympico nhưng nói như vậy để được sự hờ hững của Juve với Europa League.
Dẫu vậy, “đâm lao phải theo lao” và Juve cũng đã thi đấu rất quyết tâm tại vòng sơ loại thế nên họ không thể để mất thể diện. Chắc chắn, tại sân chơi Europa League năm nay, Juve chính là lá cờ đầu bởi xét về bề dày truyền thống, Liverpool hay Man City chẳng thể so sánh được. Đêm nay, chỉ có 3 điểm mới khiến các Juventini tạm thời nguôi ngoai đi sự tức giận của đội bóng này ở hai trận đấu đầu tiên của Serie A 2010/11 (thua Bari 0-1, hòa Samp 3-3). Tuy nhiên, một yếu điểm mà HLV Delneri cần phải giải quyết sớm đó chính là sự yếu kém ở hàng thủ. Cặp trung vệ Chiellini - Bonucci thường xuyên mắc sai lầm, còn sự có mặt của thủ thành Storari càng khiến cho các tifosi thêm nhớ Buffon.
Đối thủ của Juve, Lech Poznan dù là một đội bóng có tên tuổi của Ba Lan nhưng tại các cúp châu Âu, họ lại chẳng để lại dấu ấn đáng kể nào. Trong lịch sử hai đội chưa từng đụng độ nhau lần nào song nếu xét trên bình diện rộng, “bà đầm già” cũng đã có tới 7 lần bất bại trước các đội bóng đến từ Ba Lan (thắng 6, hòa 1). Rất có thể, thành tích tốt ấy của Juve sẽ tiếp tục được tăng lên bởi đêm nay, họ chào đón sự trở lại của chân sút chủ lực Amauri (nhiều khả năng vào sân từ băng ghế dự bị).
Nằm trong một bảng đấu không hề đơn giản với sự góp mặt của Man City và Salzburg, 3 điểm trước Lech là nhiệm vụ gần như bắt buộc với Juve trên sân nhà Olympico. Hơn nữa, Bianconeri đang cần một cú hích tinh thần để thi đấu tốt hơn cho mùa giải mới. Miếng mồi ngon đang chờ “bà đầm già” thành Turin nhưng vấn đề là họ sẽ thưởng thức thế nào thôi…
Thông tin lực lượng:
Juve: Quagliarella không được tham dự vì cầu thủ này đã đá cho Napoli tại vòng sơ loại trước khi gia nhập Juve. Buffon, Martinez và Traore chấn thương.
Lech Poznan: Tiền vệ Dimitrije Injac trở lại. Zielinski và Jacek Kielb chấn thương.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Juve (4-4-2): Storari, Motta, Bonucci, Chiellini, De Cegli; Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Pepe; Iaquinta, Del Piero
Lech Poznan (4-3-2-1): Buric, Wojtkowiak, Arboleda, Durdevic, Henriquez; Bandrowski, Krivets, Stilic; Kikut, Kiełb; Tshibamba
-
Theo những gì mà Del Neri nói thì rất có thể trận này Juve sẽ thử nghiệm hàng hậu vệ gồm Chiellini - Legrottaglie - Bonucci - Grygera
-
Chưa thấy Rinaudo ra sân nhỉ.
Những trận như thế này là cơ hội tốt để thử nghiệm đội hình
-
Tin giờ chót: Alex Manniger, Grygera và Legro sẽ đá chính. Storari, Motta và Bonucci sẽ nghỉ.
Sissoko cũng sẽ ra sân ngay từ đầu. Lanza là tiền đạo thứ 3, dự bị cho cặp Alex-Iaquinta.
-
Nơi ở của anh Souslevent và anh PAVEL có đúng ko đấy?
-
chà cho bộ tứ hậu vệ già này đá lo quá ,hàng thủ Juve giờ đây sao mỏng manh dễ vỡ thế ko bik
-
Có kênh nào Juventus live hok vậy ???
Đúng là dịp để thử nghiệm đội hình .......
-
Đội hình ra sân:
JUVE (4-4-2): Manninger; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie; Lanzafame, Sissoko, Felipe Melo, Krasic; Del Piero, Iaquinta.
Dự bị: Storari, Motta, Rinaudo, Bonucci, Marchisio, Pepe, Giannetti.
HLV: Del Neri
LECH POZNAN (4-2-3-1): Kotorowski; Wojtkowiak, Arboleda, Djurdjevic, Henriquez; Krivets, Injac; Kikut, Peszko, Stilic; Rudnevs.
Dự bị: Bieszczad, Gancarczyk, Wilk, Drygaas, Wichniarek, Boskacki, Tshibamba.
HLV: Zielinski
-
Hix.tối nay không đựơc coi.anh em nào xem thì từơng thuật trực tiếp nhé:-D:-D
-
Khai cuộc
Sissoko chơi giày đỏ nổi quá
-
Alex cày nhiều mặt trận quá , ko biết có đủ sức đến cuối mùa giải ko ..
-
Ales là niềm hi vọng !! khi đối phuong đang thoe sát .... hok ngại phạm lõi cơ hội cho ales
-
Anh Melo lại nóng tính rồi .... hic
-
các pha bóng nguy hiểm đều xuất phát từ những pha cố định từ đôi chân ales
Có linh cảm Juven sắp có bàn thắng trong 10 phút nữa
Hix hix !!! Juven bị 11 mét ..... Melo ơi là melo
-
xong
0 1
kết quả chưa dám nghĩ
-
ManCity có 1 trái !!!
Juve thua 1 trái .... hix hix !! 2 đội bóng đá sân khách đều có bàn thắng
2 hậu vệ Juve tham gia tấn công ít leo sát biên nhỉ ???? Bó vào trong hoài .
Melo và Sissoko gần nhau quá ..... đạp vị trí nhau trong tấn công
khoảng 20m
Alex ới là Alex
-
0-2 . Tắt máy đi ngủ
-
Mấy ông hậu vệ này bó tay rồi, bu vô cho đông mà không ông nào dám phang giò tiền đạo đối phương, để nó đá như chỗ không người.
-
mùa này Turin lắm bão quá nhỉ
-
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời @@. Hy vọng cuối trận sẽ là một kết quả tốt cho Juve (_ __")
-
Bực mình....Các cầu thủ Juve bắt đầu hoảng rồi, vẫn kiểu bị ghi bàn trước là nóng vội. Giữ nhịp đi coi nào
-
Bàn thua thấy có phải 3 cái bóng juve giơ tay xin việt vị, mà chẳng ai về bọc lót thấy hài làm sao
-
Ặc ặc, em tưởng 2h mới đá, sao đã 2-0 thế này. Huhu.
-
Đá chăng ra hồn gì cả Juve ơi cố lên nào thời gian còn dài đừng mất bình tỉnh là được
-
Nhìn mặt Melo, tớ dự đoán cuối trận sẽ có 1 thẻ đỏ
-
Vừa lên mạng , xem tỷ số , CHOÁNG !
-
trận đấu có thẻ đỏ là điều chắc chắn
team bạn có tỉ số rồi nên đá tự tin quá
-
Ai có link sopcast cho mình xin cái nào hix
-
Nhìn mặt Melo, tớ dự đoán cuối trận sẽ có 1 thẻ đỏ
chưa đủ , song phi đạp vào mặt 1 cầu thủ đội bạn, nghỉ đá hết mùa EL
-
Mấy anh cho hỏi Iaquinta đá thế nào? Vẫn chân gỗ à? Mà sao Melo đá Brazil hay thế mà về Juve thì....Ko ngửi đc
-
Ai có link sopcast cho mình xin cái nào hix
http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm (http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm)
xem cái này đi bạn, ổn lắm
goalllllllllllllllll, 1 trái của đội trưởng tương lai
-
xốc lên đi anh em ơi, Krasic cho nó biết mùi đi. Em yêu anh. Ze.......
-
Mấy quả phạt của Alex vẫn mượt như thường nhỉ
-
Ai có link sopcast cho mình xin cái nào hix
Xem trên TVU kênh 65217 cũng ổn lắm đấy
-
1-2 rồi! Không biết hiệp 2 đá thế nào đây
-
Mấy quả phạt của Alex vẫn mượt như thường nhỉ
Mượt nghĩa nào hả anh? em ko xem đc, chỉ xem đc kết quả trực tuyến thôi.
-
Thêm một người nữa được phong thần là Filipe Melo, anh ta cứ nghĩ mình là Melodinho
-
Buông Europa league rồi , thái độ đá thế này chắc hòa 2-2 sân nhà rồi hòa 0-0 sân khách để bị loại cho đỡ nhục thôi.Chắc chắn ko xác định mục tiêu Europa League để tập trung tuyệt đối cho Serie A.Vậy cũng tốt, vào sâu làm gì rồi mất thời gian!
-
Những tình huống cố định càng nhiều càng tốt !!!!
Sao Melo và Sissoko không hợp nhỉ ?? Đạp vị trí cho nhau và vai trò phát động tấn công quá tệ ...... buộc Alex phải vùi quá sâu nhận bóng ...... trên mỗi Iqui
2 hậu vệ cánh pó sát biên đi !! Để 2 tiền vệ cánh còn pó vào ..... hậu vệ đá quá hiền
-
Gỡ 1 bàn hiệp 1 làm thêm 2 quả nữa đủ rồi.Dạo này HV Juve đá kỳ quá.
-
Thua 1-2 à.chán vậy.juve ai ghi bàn thế?vtv3 ko quay juve mà quay man city mới kay chứ
-
Juve phải, Phải và PHẢI học từ những thất bại của mình để tiến bộ, không thể ôm cái từ đội bóng đang xây dựng dần rồi cứ chơi ẩu như thế được!! Như Buffon đã nói, đã mặc áo Juve ra sân là phải thấy nặng, là phải có trách nhiệm giành chiến thắng!
-
Mượt nghĩa nào hả anh? em ko xem đc, chỉ xem đc kết quả trực tuyến thôi.
Alex đá phạt, Chiellini đánh đầu ghi bàn.
-
Thua 1-2 à.chán vậy.juve ai ghi bàn thế?vtv3 ko quay juve mà quay man city mới kay chứ
Chiellini ghi bàn gỡ 1-2 cho Juve, xem onl đi My Webpage (http://atdhe.net/24168/watch-juventus-vs-lech-poznan)
-
Chiellini ghi bàn từ tình huống đá phạt của Alex ở gần giửa sân !!!!!
Em chưa thấy rõ thật ra Marchisio đã vào sân chưa pà con !!!
Em chỉ thấy Motta và thay De Ceglie thui àh .....
-
Chiellini ghi bàn từ tình huống đá phạt của Alex ở gần giửa sân !!!!!
vẫn chỉ là 1 bàn thắng mang tính chất cụ Rùa nổi ở hồ Gươm thôi
-
mong chờ 1 cái hiệp 2 với diễn biến khác
-
Anh em có net thì lên mạng mà xem cho đỡ ghiền chứ coi livescores chi chán lắm. Thử cái nào được thì xem:
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c7810000242b (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c7810000242b)
http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm (http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm)
http://atdhe.net/24168/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24168/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24206/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24206/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24207/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24207/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24209/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24209/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://livetv.ru/en/eventinfo/52674_juventus_lech_poznan/ (http://livetv.ru/en/eventinfo/52674_juventus_lech_poznan/)
-
Những gì thể hiện !!!!1 Khó mòa có thể nói Juve chắc vào vòng tiếp theo ....
ManCity thì khỏi nói , RB Salzburg cũng thể hiện tốt khả năng của mình ....
-
Chiellini ghi bàn từ tình huống đá phạt của Alex ở gần giửa sân !!!!!
Em chưa thấy rõ thật ra Marchisio đã vào sân chưa pà con !!!
Em chỉ thấy Motta và thay De Ceglie thui àh .....
Marchisio chưa vào, nhưng chắc hiệp 2 sẽ vào thôi, 2 ông Melo, Sis khỏe quá chỗ nào cũng chạy, đạp lên nhau mà chạy
-
Chiellini ghi bàn từ tình huống đá phạt của Alex ở gần giửa sân !!!!!
Em chưa thấy rõ thật ra Marchisio đã vào sân chưa pà con !!!
Em chỉ thấy Motta và thay De Ceglie thui àh .....
Có vẻ De Ceglie bất trị rồi. IQ 1
Anh em có net thì lên mạng mà xem cho đỡ ghiền chứ coi livescores chi chán lắm. Thử cái nào được thì xem:
http://veetle.com/index.php/channel/view#4c7810000242b (http://veetle.com/index.php/channel/view#4c7810000242b)
http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm (http://www.freee-sports.com/free-sports1.htm)
http://atdhe.net/24168/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24168/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24206/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24206/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24207/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24207/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://atdhe.net/24209/watch-juventus-vs-lech-poznan (http://atdhe.net/24209/watch-juventus-vs-lech-poznan)
http://livetv.ru/en/eventinfo/52674_juventus_lech_poznan/ (http://livetv.ru/en/eventinfo/52674_juventus_lech_poznan/)
Khỗ nỗi mạng dung lượng, xem 1 trận chắc đi 100k
-
2-2 rùi. lại là chiellini.cố lên juve
-
Poznan ơi !!! Cưng tiêu cưng rùi .....
-
Pác nào từơng thuật lại quả 2-2 cái
-
Krasic chơi lăn xả thật, càng ngày càng thích tinh thần anh này
-
Từ qua đá phạt gốc của Alex !!! Chiellini chọn vị trí tốt với pha chạm bóng nhanh bằng chan
Alex thi đấu quá hay !!! hàng loat tình huống cố định nguy hiểm .....
Iquinta nó gà quá ..... Log cũng bỏ cơ hội từ phạt góc
-
WTFFFFFFFFFF!!!!!!!!!! ALEX DEL PIEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\
-
bàn thắng đề đời của Alex !!! khoảng cách 30 mét hơn
-
Đẹp quá Alex ơi!3-2 rồi.Forza Juve!!!
-
Juventus 3-2 ..... tuyệt quá
-
Tuyệt vời Del Piero
-
Phải nói là quá tuyệt đúng là Alex "đại đế"
-
ÔI Alex :X:X:X:X
-
3-2 alex sút xa quá tuyệt
-
đang buồn ngủ sắp ngủ gật nhìn thấy alex ghi bàn phát tỉnh luôn
-
Marchisio vào thay Iquinta
Del Piero đá cắm sao ......
với Marchisio với 3 tiền vệ có thể kiểm soát được tuyến giữa
-
Ặc lại 3-3 điều gì vậy?
-
Lại 3-3! Điên rồ thật! =.=
-
Má ơi, sút quả còn kinh hơn cả của Alex
-
Kết quả hợp lý cho đội khách.
Juve đá như một đám ô hợp, ko biết phải làm gì. Chỉ còn Alex và Chiellini có vẻ biết làm gì
-
3-3
-
Ôi, mình Alex không thể làm gì cho cái đội bóng này nữa rồi
-
không thể đỡ nổi.3-3.!!Đến phải đi chết mất
-
Loạn thật rồi >=< Ôi, Juve
-
3 trận thủng lưới 7 bàn phong cách juve đâu rồi hix
-
haha, bó chiếu, mèo vẫn hoàn mèo, ko khá lên dc.
Tưởng tối nay được ngủ ngon, ai dè ôm cục tức vào người.
Công làm thủ phá, phong cách của Juve.
-
Xem trận này điên thật . Hàng thủ đá cứ như mơ ngủ. Uổng công 1 trận đá rất tuyệt của Alex
Chán thật.
-
chán kinh, trận nào cũng vác cái rổ đi đựng bóng
-
Đây là 1 trận đậu sai lầm của Del Neri !!! Xuât phát đội hình tệ và việc bào chửa đội hình cho trận đấu mất đi 2 sự thay đổi ..... Đáng lẻ người rời sân là Krasic khi chú này quá sức và mệt mỏi .....
-
pó tay! phút cuối rùi mà cũng ko giữ được chiến thắng. hàng thủ tệ quá 6 bàn thua trong 2 trận
-
Trận nào cũng như nhau. Hiệp 1 đá như mơ ngủ, đầu hiệp 2 bùng nổ, cuối hiệp 2 hết sức.
Muốn thắng Juve rất dễ. Tấn công nhanh đầu hiệp 1, thủ chắc khoảng từ 30-75, bung sức cuối trận, tích cực sút xa.
-
Mua ngay Rudnevs, hattrick vào lưới Juve đâu phải chuyện đùa, ko biết có còn trẻ ko nữa
-
Đá tệ hơn vợ thằng Đậu, nếu so với trận gặp Sampdoria thì không còn gì để nói. Khinh địch nên bị địch khinh.
-
Đá đấm kiểu này thì chán quá !!! thà nhận 1 thất bại ..... để còn biết mòa đỡ .... đần này.....
-
3 cầu thủ tệ nhất là Iaquinta, Sissoko và Grygera.
-
Dạo này mình thích tỉ số 3-3 nhỉ
-
Mua ngay Rudnevs, hattrick vào lưới Juve đâu phải chuyện đùa, ko biết có còn trẻ ko nữa
-
Khỏi cần Dzeko. Mua ngay A. Rudnevs về. Mới 23 tuổi. Đá quá hay
-
Khéo mà phải mua nó thật.Ghi 3 bàn kia mà.LẠi mới 23
-
Ôm bực mình vào người !!! Chắc thưc xem Liver đá lun ......
Mai khỏi làm .... xem trận này mòa thấy 2 thằng Melo và Sissoko hok đởi nào đá cặp nhau được .......
-
Đá tệ hơn vợ thằng Đậu, nếu so với trận gặp Sampdoria thì không còn gì để nói. Khinh địch nên bị địch khinh.
khinh địch nên bị mắc ***
thằng Mad đâu? Anh đã bảo Juve cố tình thả rong (hoặc có thể là không thể nào mà không thả) mà không tin
-
Còn đâu Juve 1 thời, khốn khổ cho đội nào để Juve ghi bàn trước 1 trái, đừng hòng đụng đến khung thành juve, lối đá ru ngủ.
Còn bây giờ cho dù bị juve dẫn bao nhiêu cũng chẳng sợ, vì cỡ nào cũng sút được vào lưới Juve.
-
Đây là 1 trận đậu sai lầm của Del Neri !!! Xuât phát đội hình tệ và việc bào chửa đội hình cho trận đấu mất đi 2 sự thay đổi ..... Đáng lẻ người rời sân là Krasic khi chú này quá sức và mệt mỏi .....
Juve phải thay 2 người đầu vì chuyên môn, còn người thứ 3 thì ông nào cũng mệt, cũng muốn ra, thôi thì Iaquinta xin ra trước nên được ra
-
Ôm bực mình vào người !!! Chắc thưc xem Liver đá lun ......
Mai khỏi làm .... xem trận này mòa thấy 2 thằng Melo và Sissoko hok đởi nào đá cặp nhau được .......
Thế nên thật dễ hiểu tại sao Marotta lại muốn bán vội Sissoko. Chú này chạy như ... điên, nhưng ko biết chạy làm gì. Hổng sau lưng toang hoác như nhà trống. Cướp được bóng nhanh, nhưng sau đấy lại ko biết làm gì tiếp. Cứ như một cầu thủ trẻ mới lên đội 1 thế. Tiềm năng?
-
Đây là 1 trận đậu sai lầm của Del Neri !!! Xuât phát đội hình tệ và việc bào chửa đội hình cho trận đấu mất đi 2 sự thay đổi ..... Đáng lẻ người rời sân là Krasic khi chú này quá sức và mệt mỏi .....
Trước trận nhiều bạn trên này còn kêu mang cầu thủ trẻ thử nghiệm kìa. Đừng ghét Del Neri mà ông vừa làm cái gì đã chửi
-
Khéo mà phải mua nó thật.Ghi 3 bàn kia mà.LẠi mới 23
Phong cách này chỉ có Bayern làm thui !!!!!!!!!
Ballack , Ze Roberto , Makaay và Klose
-
Arjtoms Rudnev,born January 13, 1988 in Daugavpils, sau trận đấu này cả Châu Au sẽ biết tới anh
-
Em thấy hình như Juve "được" mua đọ hay sao ý.Kinh khủng thật.2 trận thủng 6 bàn.Chắc khó có đội bóng Italia nào làm được điều tương tự
-
Arjtoms Rudnev,born January 13, 1988 in Daugavpils, sau trận đấu này cả Châu Au sẽ biết tới anh
sau trận đấu này, Juventini sẽ không bao giờ quên anh, quên em
-
Cũng nhìn nhận ra !!! Juve quá kinh địch .... những đòn phản công của Poznan cũng sắc bén ......
Tưởng 1 trận đấu dễ dàng để thử nghiệm đội hình ... nào ngờ
-
Phải xem Samp đá mới được.Buồn với Juve quá!!
-
Một Juve chắc chắn, bản lĩnh đến giây phút cuối cùng, ...=> Đấy là Juve của ngày xưa rồi
Lại tiếp tục hy vọng...
-
VTV 3 trực tiếp Samp và PSV kìa pà con !!! Có ai làm tiếp hok ??? khà khà
Hok có Pozzi đá
-
Sissoko đá quá tệ, Còn chẳng tranh chấp được chứ ko phải tranh xong thì mất.
-
khinh địch nên bị mắc ***
thằng Mad đâu? Anh đã bảo Juve cố tình thả rong (hoặc có thể là không thể nào mà không thả) mà không tin
Thì Juve cũng nã đc 3 phát đấy thôi!
=================
Loạn đến nơi rồi! Cho dù lúc Marchisio vào sân thay Iaquinta thì khoảng cách giữa tuyến phòng ngự và hàng tiền vệ ko thể đc đảm bảo. Nhìn cả đám tiền vệ lùi về đến nơi thì bóng vào lưới mất rồi. Nhìn bạn Lech gì đấy lên tầm 2 nhịp bóng là trước hàng thủ là 1 khoảng rộng mênh mông cho mà múa.
Thật sự ko dám trông mong vào những bàn thắng của Alex như trong trận này vào ngày đá với Udinese. Chỉ mong Del Neri biết lổ hổng, điểm yếu của Juve ở đâu là đc rồi.
-
Câu trả lời đã có cho mùa đông: Arjtom Rudnev Ngon, bổ rẻ
-
Có vẻ mấy chú thích ku cậu này quá nhỉ !!!!
Marrota có xem trận này hok nhỉ ??
-
Ông Sissoko không hiểu nghĩ gì nữa, đây là trận thứ hai mình thấy ông này có mấy quả múa rất vô duyên. Mỗi người có thế mạnh của mình. Bản thân ổng có kỹ thuật cùi bắp thì cứ cướp được bóng rồi chuyền cho người khác đi, không hiểu múa may quay cuồng xong rồi mất bóng để làm gì, tào lao quá.
-
Chân cẳng bị chấn thương rùi nên bị lờ ốc vít .... hix hix
-
Juventus - Lech Poznan: Rượt đuổi tại Olimpico
- Juventus tưởng như sẽ có trận đấu dễ dàng khi chỉ phải tiếp Lech Poznan trên sân nhà nhưng trận đấu đã diễn ra vô cùng khó lường và kịch tính...
Tuy là đội chủ nhà nhưng Juventus tỏ ra yếu thế trước đội khách trong những phút đầu tiên của trận đấu. Sự lơi là trong phòng ngự đã khiến bà đầm già phải trả giá ngay phút 14 khi để Poznan vươn lên dẫn trước. Sự chủ quan của các hậu vệ Juve đã khiến cho đội nhà tiếp tục bị thủng lưới ở phút 30.
Rất may Juventus cũng đã kịp hồi tỉnh để ghi liên tiếp 2 bàn thắng đều do công của Chiellini chỉ trong vòng 5 phút. Như lấy lại được tinh thần, Juve tràn lên tấn công và có được bàn nâng tỷ số do công của Del Piero. Tuy nhiên họ đã để đánh rơi chiến thắng khi đội khách có được bàn gỡ hòa 3-3 tuyệt đẹp ở phút cuối cùng.
Ghi bàn
Juventus: Giorgio Chiellini - 45', 50'; Alessandro Del Piero - 68'
Đội hình ra sân:
Juventus: 3. Giorgio Chiellini 4. Felipe Melo 5. Momo Sissoko 9. Vincenzo Iaquinta 10. Alessandro Del Piero 13. Alex Manninger 20. Davide Lanzafame 21. Zdenek Grygera 27. Milos Krasic 29. Paolo De Ceglie 33. Nicola Legrottaglie
Lech Poznan: 3. Ivan Djurdjevic 5. Manuel Arboleda 10. Sergei Krivets 14. Semir Stilic 16. Artjoms Rudnevs 17. Slawomir Peszko 21. Dimitrije Injac 22. Grzegorz Wojtkowiak 23. Marcin Kikut 25. Luis Henriquez 27. Krzysztof Kotorowski
Quá thất vọng
-
Phải cố gắng thật nhiều nếu như đi xa hơn nữa
-
Thấy thất vọng về hàng thủ quá, thêm một đối thủ không mấy tên tuổi nữa chọc thủng lưới những 3 bàn, không biết đến bao giờ mới hết tình trạng này đây...
-
Bây h xem Juve đá, cứ như ở Bundesliga đó tỉ số toàn trên trời dưới đất không 2 trận 3-3. nổ tài liên tục! vui quá!
-
Juve là đại diện của cả 1 nền bóng đá Ý . Ý thì nổi tiếng với phòng ngự chắc chắn và Juve cũng thế . Nhưng bây giờ , tất cả chỉ cỏn là quá khứ . Thật đáng thất vọng cho 1 Juve có 1 hàng thủ chẳng ra gì trong khi đó Azzurri vẫn chưa tìm đc lối thoát nào khi mà cứ đem cầu thủ Juve làm nống cốt trong đội hình .Điê3m mạnh nhất nay thành điểm yếu nhất , haiz .
Xem trận này xong tức Sisoko quá , cả Quinta cũng lóng ngóng như 1 thằng đần ấy . Nếu ko có bàn thắng của Alex thì chắc hôm nay điên cả ngày rồi . Thật chán quá , 2 trận 6 bàn thua 6 bàn thắng ......... Juve ơi , bao giờ trở lại ?
P/s Hic , mà Alex sút khủng quá , mà còn bằng chân trái nữa chứ .... cho Alex ra sân ít hơn nhưng lâu lâu để lại 1 phát cũng đủ để các fan Alex hạnh phúc rồi và có như thế thì các fan ko phải của Alex cũng ko còn cơ hội chửi bới nữa .
-
Juve là đại diện của cả 1 nền bóng đá Ý . Ý thì nổi tiếng với phòng ngự chắc chắn và Juve cũng thế . Nhưng bây giờ , tất cả chỉ cỏn là quá khứ . Thật đáng thất vọng cho 1 Juve có 1 hàng thủ chẳng ra gì trong khi đó Azzurri vẫn chưa tìm đc lối thoát nào khi mà cứ đem cầu thủ Juve làm nống cốt trong đội hình .Điê3m mạnh nhất nay thành điểm yếu nhất , haiz .
Xem trận này xong tức Sisoko quá , cả Quinta cũng lóng ngóng như 1 thằng đần ấy . Nếu ko có bàn thắng của Alex thì chắc hôm nay điên cả ngày rồi . Thật chán quá , 2 trận 6 bàn thua 6 bàn thắng ......... Juve ơi , bao giờ trở lại ?
P/s Hic , mà Alex sút khủng quá , mà còn bằng chân trái nữa chứ .... cho Alex ra sân ít hơn nhưng lâu lâu để lại 1 phát cũng đủ để các fan Alex hạnh phúc rồi và có như thế thì các fan ko phải của Alex cũng ko còn cơ hội chửi bới nữa .
Em đồng ý vs chị. Anh PAVEL ơi, anh còn gì để nói ko?
-
Cái gì cần nói đã nói rồi, hiểu như thế nào là chuyện của mỗi người thôi
-
16. Artjoms Rudnevs ==> ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Juven , tại cúp Châu Âu .........
Sissoko và Melo 1 trong anh hãy rời Turin đi !!! Chịu hết nổi với lối đá 2 đại ca này rùi .... thủ kém công thì hok ra trò .....
-
16. Artjoms Rudnevs ==> ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Juven , tại cúp Châu Âu .........
Sissoko và Melo 1 trong anh hãy rời Turin đi !!! Chịu hết nổi với lối đá 2 đại ca này rùi .... thủ kém công thì hok ra trò .....
Cũng đừng tung hô tiền đạo kia thế, quả đầu Pen, quả 2 lộn xộn, quả 3 thôi. Mà hàng thủ Juve h có ra gì đâu
-
Điên máu chưa Đá với 1 đội tí hon thôi mà cũng để nã cho 3 trái vào lưới , tình trạng này xảy ra thêm 2 tháng nữa là coi như ... chuẩn bị tinh thần tranh 1 suất chống .... xuống hạng là vừa
-
Thôi để cho Alex chuyên đá Europa đi , anh ấy vẫn còn duyên tại các cúp Châu Âu lắm .
Còn chú tiền đạo kia có quả sút thứ 3 là coi là đẳng cấp thôi và hầu như thoải mái nên chưa nói lên điều gì .
Có vẻ lối chơi của De Neri hơi hiền quá , hàng thủ đều chỉ phòng ngự theo khu vực chứ không chủ động áp sát và kèm người chặt . Đề nghị đá pressing , tight marking và hardtackling chứ cách phòng ngự hiện nay giống bóng đá Anh quá .
-
Chẳng biết nói thế nào nữa.
Trước trận đấu người mình lo ngại đá kém nhất lại là người đá hay nhất (del) còn người mình đặt nhiều hy vọng nhất lại là người đá dở nhất (Iaquin)!
2 trận gần đây Juve đang lết trên đôi chân của Alex.
Chán.
-
Chẳng biết nói thế nào nữa.
Trước trận đấu người mình lo ngại đá kém nhất lại là người đá hay nhất (del) còn người mình đặt nhiều hy vọng nhất lại là người đá dở nhất (Iaquin)!
2 trận gần đây Juve đang lết trên đôi chân của Alex.
Chán.
còn 1 đôi chân để mà lết là mừng rồi ấy chứ ...... chán gì mà chán
-
chắc do 10 năm này Ita thường nhả cúp EL nên Juve cũng ko ngoại lệ, bao giờ mà còn có 3 suất đi CL chắc lúc đấy mới hăng
-
Thắng không kiêu, bại không nản.
Đã nói với nhau từ trước rồi mà, Juventus chỉ là đội bóng làng mới lên hạng rồi. Một đám ô hợp!
Juve cần thời gian và sự tin tưởng, chứ ko phải là sự giận dỗi, dằn vặt, nhiếc móc
-
lại 1 lần nữa tin vào juve, tin vào giorgio chiellini
-
chắc do 10 năm này Ita thường nhả cúp EL nên Juve cũng ko ngoại lệ, bao giờ mà còn có 3 suất đi CL chắc lúc đấy mới hăng
Lúc này E.L cũng là rất quý chứ ở đó mà nhường nhịn gì anh.Trận hòa quá thất vọng 1 lần nữa lại cho thấy điểm yếu chết người của Juve lúc này 9 là hàng thủ mà Del Neri vẫn chưa có biện pháp giải quyết.Mong sao chuyện này sẽ sớm có cách khắc phục chứ nếu để trễ quá thì e là.............
lại 1 lần nữa tin vào juve, tin vào giorgio chiellini
1 mình Chiellini ko thể cứu cả hàng thủ của Juve đâu,thật đáng bùn nhưng sự thật là như thế.Buffon có trở lại mà hàng thủ vẫn thi đấu như thế này thì cũng đành pó tay
-
Có vẻ mấy chú thích ku cậu này quá nhỉ !!!!
Marrota có xem trận này hok nhỉ ??
Thì cứ bốc lên thế, nhưng nếu chú này mà vào sâu có khi thành sao thật,Juve nhường suất cho Lech vào đi rồi bảo nó bán rẻ lại cho, không đá đựoc thì lại thải, trẻ khỏe mà.Mà search trên google mấy bàn thắng của chú này thấy cũng khá đấy.Không tồi đâu!Khi xưa Sheva ghi hattrick vào lưới Barca mà thành sao lớn đó!
-
Bàn 1 Melo vào bóng như nghiệp dư, nhưng phải nói là Juve chống phản công quá dở
Bàn 2 hàng thủ như mơ ngủ, số 20 Lanzafame và 29 De Ceglie quá non nớt, lẽ ra phải kèm chặt người ở trong ngay cả khi ko bóng, đằng này cứ đứng nhìn người có bóng đến khi bóng bật ra trúng người ở trong mới phản ứng đã quá muộn
2 trận đều bị gỡ ở những phút cuối cho thấy Juve điều tiết nhịp độ trận đấu quá kém, ko biết khi nào cần nhanh khi nào cần chậm
-
Khởi động lại vòng quay Europa League. Juve sẽ phải đến làm khách trên sân của công tử mới nổi Man City.
Trong khi Juve thua Palermo, thắng Cagliari trong 1 tuần điên rồ thì Man City lại thể hiện phong độ khá thuyết phục trong trận thắng Chelsea bằng một lối chơi chậm, chắc, không ngại va chạm.
Hàng thủ lỏng lẻo của juve sẽ phải chạm chán với hàng công triệu đô? Những ông lão Alex, Iaquinta và tân binh Quag sẽ đối mặt với hàng thủ cơ bắp (Touré & Kompany), Melo sẽ có cơ hội gặp đối thủ lớn của mình Y. Touré & Viera (Những người được đánh giá có thể lưc nhỉn hơn và cái đầu lạnh hơn Melo chút xíu, chờ xem ai ra sân trước)
-
Hôm trước em có xem trận Man C với Chelsea, phải nói là đội hình của Man C rất chì, họ đá thủ nhưng luôn bẻ gẫy được các đợt tấn công của Chelsea với các pha vào bóng cực kỳ quyết liệt (De Jong đá như 1 tên đồ tể, toàn chặt với chém), phản công lại nhanh với tốc độ và chất quái của Silva, Tevez. Em nghĩ trong trận này Krasic khó phát huy được hiệu quả, cầu thủ em hy vọng nhất là Del Piero với những quả đá phạt
1 trận đấu với nhiều cuộc đối đầu thú vị giữa Melo-Y.Toure, Chiellini-Tevez, Del Piero fk-Joe Hart..., nóng lòng chờ thứ 5
-
Hôm trước em có xem trận Man C với Chelsea, phải nói là đội hình của Man C rất chì, họ đá thủ nhưng luôn bẻ gẫy được các đợt tấn công của Chelsea với các pha vào bóng cực kỳ quyết liệt (De Jong đá như 1 tên đồ tể, toàn chặt với chém), phản công lại nhanh với tốc độ và chất quái của Silva, Tevez. Em nghĩ trong trận này Krasic khó phát huy được hiệu quả, cầu thủ em hy vọng nhất là Del Piero với những quả đá phạt
1 trận đấu với nhiều cuộc đối đầu thú vị giữa Melo-Y.Toure, Chiellini-Tevez, Del Piero fk-Joe Hart..., nóng lòng chờ thứ 5
Man City có lối đá khắc tinh đối với các đội bóng thích chơi nhanh chính là lối đá Catenaccio của Mancio. Nhất là trong tay của hắn lại có thừa đồ tể: De Jong, Touré, Viera, Kompany, Michards...
Del Neri sẽ phải rất vất vả với cái đầu nóng của Melo, nhưng các chú đổ tể mà gặp Marchisio thì sẽ dễ ra sân hơn. Marchisio có cách khiêu khích rất đáng khen
-
Marchisio có cách khiêu khích rất đáng khen
Nghe bác nói lại nhớ trận Juve- Milan
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
-
Trận này juve khó có cửa rồi .Nhìn cái hàng tiền đạo của Man City thôi cũng muốn khóc thét ,chưa kể hàng hậu vệ trâu bò
-
Trận này Juve sẽ không có Amauri, nghỉ dài hạn cho chấn thương.
Motta sẽ quay lại cánh phải hoặc Bonucci sẽ trám vị trí, Grygera bên cánh trái
Marchisio sẽ sát cánh cùng Melo, Krasic vẫn chiếm cánh phải, Pepe cánh trái.
Cặp tiền đạo sẽ có tên Alex
Chỉ hy vọng Marchisio & Melo tỏa sáng
-
Trận này Juve sẽ không có Amauri, nghỉ dài hạn cho chấn thương.
Motta sẽ quay lại cánh phải hoặc Bonucci sẽ trám vị trí, Grygera bên cánh trái
Marchisio sẽ sát cánh cùng Melo, Krasic vẫn chiếm cánh phải, Pepe cánh trái.
Cặp tiền đạo sẽ có tên Alex
Chỉ hy vọng Marchisio & Melo tỏa sáng
Những trận như này đáng ra cần một chút thay đổi trong chiến thuật. 4-5-1 với 3 TV trung tâm Là Momo - Melo đá quét, Marchisio đá cao hơn để cầm nhịp. 2 bên là Iaquinta và Krasic. Alex cắm.
Tiếc là Del Neri ko phải mẫu xoay đội hình tùy vào đối thủ như Lippi hay Sir Alex.
P/S: Vũ An nói như thể chưa đá là thua nhỉ. Hồi đá C1 với Real ai cũng bảo juve gần như ko có cửa thắng còn gì.
-
Nếu Man City coi Juve như Sunderland thì chúng ta sẽ thắng bất kể họ ra sân bằng đội hình nào
-
Biết đc, nhỡ gặp Man C, hàng phòng ngự Juve kinh ko dám lên, đá chắc ở nhà vớ vẩn Man C ko ăn đc. Pepe hay Krasic lượn ở biên rồi chạy vào trong lắt léo tí kiếm quả phạt. Mà quả phạt thì chúng ta đã có ai nhỉ? Hehe....
-
Biết đc, nhỡ gặp Man C, hàng phòng ngự Juve kinh ko dám lên, đá chắc ở nhà vớ vẩn Man C ko ăn đc. Pepe hay Krasic lượn ở biên rồi chạy vào trong lắt léo tí kiếm quả phạt. Mà quả phạt thì chúng ta đã có ai nhỉ? Hehe....
Chỉ e là trước khi có cơ hội thì Mancio đã ra lệnh "Chặt chém ko tha" với Alex rồi . Bên ấy về mảng "đốn củi" ko thể ném cái tên Lescott ra ngoài, Alex làm sao mà né đc tên này hãy tiếp.
-
Đã lâu rồi Juve mới lại đến Manchester . Cần phải thắng để bõ tức ở cái thành phố đáng ghét này , và rằn mặt bọn MU. Mặc dù nhiệm vụ này không hề đơn giản. Hy vọng Del Piero sẽ tỏa sáng với một hoặc hai trái. Dự đoán: Juve thắng 3-2
-
Theo mình : Juventus nên buông đấu trường EUROPA LEAGUE này đi .......
Đến Manchester là thử nghiệm đội hình ......... không cần phải tung hết sức mòa đá.... mục tiêu số 1 là Serie A .
Champions League là nơi để Juventus thi đấu quốc tế chứ không phải là EUROPA LEAGUE ............................
-
Theo mình : Juventus nên buông đấu trường EUROPA LEAGUE này đi .......
Đến Manchester là thử nghiệm đội hình ......... không cần phải tung hết sức mòa đá.... mục tiêu số 1 là Serie A .
Champions League là nơi để Juventus thi đấu quốc tế chứ không phải là EUROPA LEAGUE ............................
Scudesto năm nay khó lấy ,mà lại bỏ C2 nữa là sao .Phải chiến đấu hết mình trên mọi mặt trận em hi vọng năm nay Juve sẽ vô địch "Sân chơi hạng hai " liệu có mơ mộng quá không mà thấy Mancity là nản rổi
-
Theo mình : Juventus nên buông đấu trường EUROPA LEAGUE này đi .......
Đến Manchester là thử nghiệm đội hình ......... không cần phải tung hết sức mòa đá.... mục tiêu số 1 là Serie A .
Champions League là nơi để Juventus thi đấu quốc tế chứ không phải là EUROPA LEAGUE ............................
Thế thì đói lắm, vẫn phải cố thôi. Không thì vài năm nữa phân bảng còn nhục nữa.
Juve phải bám ít nhất đến vòng tứ kết (nếu có sức)
-
Theo mình : Juventus nên buông đấu trường EUROPA LEAGUE này đi .......
Đến Manchester là thử nghiệm đội hình ......... không cần phải tung hết sức mòa đá.... mục tiêu số 1 là Serie A .
Champions League là nơi để Juventus thi đấu quốc tế chứ không phải là EUROPA LEAGUE ............................
Chỉ là không cần tung hết sức trên sân của Man City thôi, chứ sao lại phải buông mặt trận Europa League này chứ?????
-
Scudesto thì chưa đám mong chi Juventus vào thời điểm này nhưng vị trí dự Champions League trực tiếp thì có thể hoàn thành được ........
Chúng ta nên chấp nhận 1 thực tế rằng là mùa giải này chúng ta không có danh hiệu ..... phải hy sinh thui , Juventus đã trở lại Serie A và những khoản đầu tư mạnh tay hòng mang lại danh tiếng như xưa ngay tức khắc đã tan thành mây khói .... bóng đá là 1 tập thể , và tập thể ấy cần thời gian để hiểu nhau ...... trong 1 mùa thì khó có thể .
@ Lấy ví dụ : Alt.Madrid vừa vô địch Europa League nhưng mùa sau họ lại thi đấu ở đâu cũng chỉ là Europa League .......
1 đội bóng vô địch Europa League về khoảng tiền thưởng và danh tiếng chưa bằng 1 đội bóng như Auxerre cùng thi đâu với những đội bóng hàng đầu như Real , Milan ....
Chúng ta đang khát danh hiệu !!! Những không vì thế chúng ta phải có liền ..... Juventus cần thời gian và chúng ta nên cố gắng những thành quả chúng ta là mùa giải năm sau ......
Theo mình thà 1 thất bại trước Poznan còn hơn là bị Samp chia điểm tai thánh địa Turin .
-
Đã đến lúc chúng ta phải chứng minh khả năng và bản lĩnh của 1 đội bóng lớn.Chúng ta có thể buông Europa league nhưng không thể thua Man City được.Thiếu gia lắm tiền nhiều của này đã dần chứng minh được thực lực bằng trận thắng trc Chelsea,1 chiến thắng trước đối thủ này sẽ có tác động tâm lí rất lớn đến các cầu thủ Juve trong giai đoạn khó khăn này,và ít ra sẽ tạo ra 1 tiếng vang đủ lớn ở Châu Âu,nâng giá trị đang dần đánh mất ở thời điểm hiện tại.Nhưng sẽ rất khó khăn,chắc chắn.
-
Phải chiến đấu hết mình không được buông xuôi ,vô địch EuPa sẽ làm một cú hích tinh thần cho Juve mùa giảu sau
-
Có vẻ mọi người quá kỷ vọng vào Juventus bây giờ !!!
Còn đối mình thật sự Juventus đang xây những cục gạch đầu tiên cho quá trình trở lại .....
Chúng ta nên âm thầm và lặng lẽ cho những kế hoạch lâu dài chứ không phải 1 phút bốc đồng .... hòa với ManCity giờ là 1 kế quả khả quan .....và thiết thực ....
Nếu chúng ta chiến thắng ở Manchester of City và cuối tuần phải chia điểm ở Serie A ... thì moị người nghĩ sao ?
-
Có vẻ mọi người quá kỷ vọng vào Juventus bây giờ !!!
Còn đối mình thật sự Juventus đang xây những cục gạch đầu tiên cho quá trình trở lại .....
Chúng ta nên âm thầm và lặng lẽ cho những kế hoạch lâu dài chứ không phải 1 phút bốc đồng .... hòa với ManCity giờ là 1 kế quả khả quan .....và thiết thực ....
Nếu chúng ta chiến thắng ở Manchester of City và cuối tuần phải chia điểm ở Serie A ... thì moị người nghĩ sao ?
-
Nếu chấp nhận buông xuôi trận đất với MC thì rất có thể nó sẽ là tiền lệ xấu. Tuy không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá nhưng cũng phải chiến đấu hết mình một khi đã ra sân. Với tên tuổi và tham vọng của ban huấn luyện thì trận này phải thi đẫu sòng phẳng. Nếu thua thì ta có thêm một dịp cọ sát với một đội bóng mạnh( mình nghĩ các cầu thủ chắc ai cũng đều muốn thể hiện mình trong trận đấu này ), còn nếu chiến thắng thì chắc chắn sẽ là liều doping lớn cho tinh thần của toàn đội. Chiến đấu vì mầu cờ sắc áo
-
Nếu chấp nhận buông xuôi trận đất với MC thì rất có thể nó sẽ là tiền lệ xấu. Tuy không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá nhưng cũng phải chiến đấu hết mình một khi đã ra sân. Với tên tuổi và tham vọng của ban huấn luyện thì trận này phải thi đẫu sòng phẳng. Nếu thua thì ta có thêm một dịp cọ sát với một đội bóng mạnh( mình nghĩ các cầu thủ chắc ai cũng đều muốn thể hiện mình trong trận đấu này ), còn nếu chiến thắng thì chắc chắn sẽ là liều doping lớn cho tinh thần của toàn đội. Chiến đấu vì mầu cờ sắc áo
Trận này nếu thua mong mọi người đừng thất vọng quá. Nhưng vẫn hi vọng Juve sẽ thắng
-
Danh sách 21 cầu thủ đến Manchester.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
26 Rinaudo
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
41 Giannetti
-
Danh sách 21 cầu thủ đến Manchester.
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
19 Bonucci
20 Lanzafame
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
26 Rinaudo
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
36 Giandonato
41 Giannetti
Không có Amauri nhưng có Martinez và De Ceglie. Phen này mấy chú kin kin của Man Ci tì cứ gọi là hết hồn với De Ceglie
-
Đó chỉ là quan điểm của Ruudro thui .... còn juven chiến thắng là đều các Bianconeri mong muốn rùi dù đóa là đối thủ nào ....
hi vọng sau trận đấu với ManCity , Juven hok phải đối mặt với chấn thương nào cả .... hihi .....
Kết quả dễ đoán : 0-0 hhehe
-
Juve sẽ vượt qua MC bằng cái cách mà họ đã làm với Real 2 năm về trước. Chỉ tiếc là kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu của Del Neri lại thua xa Ranieri
-
Danh sách mang đến Manchester cũng không đến nổi nào, hi vọn Juve sẽ chơi tốt ở trận đấu này, không hi vọng nhiều ở hàng thủ nhưng kỳ vọng hàng công sẽ làm nên chuyện!
-
Có vẻ mọi người quá kỷ vọng vào Juventus bây giờ !!!
Còn đối mình thật sự Juventus đang xây những cục gạch đầu tiên cho quá trình trở lại .....
Chúng ta nên âm thầm và lặng lẽ cho những kế hoạch lâu dài chứ không phải 1 phút bốc đồng .... hòa với ManCity giờ là 1 kế quả khả quan .....và thiết thực ....
Nếu chúng ta chiến thắng ở Manchester of City và cuối tuần phải chia điểm ở Serie A ... thì moị người nghĩ sao ?
Nếu mà thắng ở city of manchester và hòa ở giusuppe meazza thì mọi người cũng sẽ hài lòng chứ sao
Hiện giờ Juve và ManC giống nhau ở một điểm, đó là cả hai đều tuyển quân rầm rộ trong mùa hè vừa rồi nên đội hình còn chưa gắn kết, chưa định hình được lối chơi nhưng ManC có lợi thế hơn chúng ta là có sân nhà, các cầu thủ đẳng cấp hơn và doping tiền của các ông chủ Arabia. Cá nhân tôi hy vọng vào một trận hòa trên sân khách.
-
Thua ManCity cả đi lẫn về mòa thắng Inter cũng được hix hix
-
Thua ManCity cả đi lẫn về mòa thắng Inter cũng được hix hix
Dc đấy, kẻ thù chính là Inter, năm 2003 Juve thua MU cả 2 lượt trận vòng bảng mà vẫn tiêu diệt Real ở bán kết đấy thôi.
-
Thua Man city thì làm sao có chỗ dựa tâm lý mà chiến với inter. mặc dù là đối thủ truyền kiếp, vào trận với khí thế hừng hực đi chăng nữa thì cũng cần kết hợp với tinh thần hưng phấn mới làm nên chuyện được
-
Trận Man City khó nhằn nhất lại là những toan tính cho Inter.
Thứ nhất là Inter sẽ đá sớm hơn 1 ngày, nên có thêm 1 ngày nghỉ. Họ lại thi đấu sân nhà, Juve phải hành quân sân khách cả hai trận nên càng căng.
Thứ hai là có nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như De Ceglie, Martinez, Sissoko.
Ngoài ra Man City rất mạnh trên sân nhà và với hàng tiền vệ cơ bắp thì đối sách nào có thể giúp Juve chiếm được trung tuyến? Nếu chỉ Melo & Marchisio thì coi như Juve yếu hơn Man City ở khu giữa sân với Touré, Milner, Barry. Khi đó hai cánh phải hoàn hảo, công thủ đều, nếu không Juve cũng đành nhường nốt hai cánh cho đội bạn. Nhưng nếu chơi tử thủ thì Juve cầm chắc thất bại, vì JuveDelNeri không biết sử dụng Catenaccio như dưới thời Ranieri.
Có lẽ Juve sẽ buộc phải nhập cuộc nhanh, lấy công bù thủ. Pepe và Krasic vẫn ở hai cánh, Martinez sẽ được sử dụng ở hiệp 2 thay Krasic, Lanza thay thế Pepe. Alex và Quag xuất phát
-
Trận Man City khó nhằn nhất lại là những toan tính cho Inter.
Thứ nhất là Inter sẽ đá sớm hơn 1 ngày, nên có thêm 1 ngày nghỉ. Họ lại thi đấu sân nhà, Juve phải hành quân sân khách cả hai trận nên càng căng.
Thứ hai là có nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như De Ceglie, Martinez, Sissoko.
Ngoài ra Man City rất mạnh trên sân nhà và với hàng tiền vệ cơ bắp thì đối sách nào có thể giúp Juve chiếm được trung tuyến? Nếu chỉ Melo & Marchisio thì coi như Juve yếu hơn Man City ở khu giữa sân với Touré, Milner, Barry. Khi đó hai cánh phải hoàn hảo, công thủ đều, nếu không Juve cũng đành nhường nốt hai cánh cho đội bạn. Nhưng nếu chơi tử thủ thì Juve cầm chắc thất bại, vì JuveDelNeri không biết sử dụng Catenaccio như dưới thời Ranieri.
Có lẽ Juve sẽ buộc phải nhập cuộc nhanh, lấy công bù thủ. Pepe và Krasic vẫn ở hai cánh, Martinez sẽ được sử dụng ở hiệp 2 thay Krasic, Lanza thay thế Pepe. Alex và Quag xuất phát
M.C đá với 3 tiền vệ Barry, Yaya toure, Nigel de jong. Vậy 2 chàng Melo và marchisio của chúng ta liệu có kham nổi. Các bạn xem bàn thắng của tevez vào lưới chelsea rồi chứ? Nguy hiểm của M.C là ở đó. Ngoài ra D.Silva, A.Johnson,J.Milner cũng xuất sắc. Chúng ta nên chấp nhận 1 sự thật là 1 trận hòa ở city of manchester để dưỡng sức còn bay với inter chứ
-
Trận Man City khó nhằn nhất lại là những toan tính cho Inter.
Thứ nhất là Inter sẽ đá sớm hơn 1 ngày, nên có thêm 1 ngày nghỉ. Họ lại thi đấu sân nhà, Juve phải hành quân sân khách cả hai trận nên càng căng.
Thứ hai là có nhiều cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như De Ceglie, Martinez, Sissoko.
Ngoài ra Man City rất mạnh trên sân nhà và với hàng tiền vệ cơ bắp thì đối sách nào có thể giúp Juve chiếm được trung tuyến? Nếu chỉ Melo & Marchisio thì coi như Juve yếu hơn Man City ở khu giữa sân với Touré, Milner, Barry. Khi đó hai cánh phải hoàn hảo, công thủ đều, nếu không Juve cũng đành nhường nốt hai cánh cho đội bạn. Nhưng nếu chơi tử thủ thì Juve cầm chắc thất bại, vì JuveDelNeri không biết sử dụng Catenaccio như dưới thời Ranieri.
Có lẽ Juve sẽ buộc phải nhập cuộc nhanh, lấy công bù thủ. Pepe và Krasic vẫn ở hai cánh, Martinez sẽ được sử dụng ở hiệp 2 thay Krasic, Lanza thay thế Pepe. Alex và Quag xuất phát
Quên mất là Aquilani và Quag ko thể thi đấu, Alex sẽ sát cánh cùng Iaquinta, Lanza và Martinez sẽ là tiền đạo dự bị
-
Thua Man city thì làm sao có chỗ dựa tâm lý mà chiến với inter. mặc dù là đối thủ truyền kiếp, vào trận với khí thế hừng hực đi chăng nữa thì cũng cần kết hợp với tinh thần hưng phấn mới làm nên chuyện được
Chịu, ko biết đc, thắng Udi 4-0 rồi hừng hực thua 3-1 mà. Nhỡ thua, ức quá mà ầm ầm đá thì sao?
-
Nếu chúng ta chiến thắng ở Manchester of City và cuối tuần phải chia điểm ở Serie A ... thì moị người nghĩ sao ?
Quá tốt. Đó là cái mình mong nhất. Chỉ sợ Juve hòa ở MC và thua cuối tuần thôi.
-
Với hàng thủ hiện nay.Đến mấy đội làng nhàng còn chọc thủng lưới 2-3 bàn thì chuyến này lên sân của MC rất khó khăn khi hàng công của MC có khả năng đột biến cao hơn nhiều.
Tuy nhiên đá với đội mạnh biết đâu tâm lý sẽ khác
-
Với hàng thủ hiện nay.Đến mấy đội làng nhàng còn chọc thủng lưới 2-3 bàn thì chuyến này lên sân của MC rất khó khăn khi hàng công của MC có khả năng đột biến cao hơn nhiều.
Tuy nhiên đá với đội mạnh biết đâu tâm lý sẽ khác
Trận này chắc 3-4 hay 5-6 nhỉ? New Juve hay New Siena nhỉ?
Chỉ mong Krasic bảo toàn được đôi chân, Marchisio không bị què để đối mặt bọn trâu ngựa Inter cuối tuần. Juve cần bay trên đôi cánh của Krasic, nhưng phải có động cơ của Marchisio và Melo thì mới cất cánh được
-
Del Piero quan tâm đến "mối đe dọa" đến từ Man City
- Thủ quân của Juve đã nói rằng 2 trận đấu quyết định đang ở phía trước Juve và đó là 2 cuộc đối đầu khó khăn. Đêm mai, đội bóng áo trắng đen tới làm khách của Man City ở Europa League và cuối tuần sẽ là một trận sân khách khác với Inter Milan. Del Piero thừa nhận rằng thách thức lớn với "Lão phu nhân" bây giờ mới đến. Del Piero thừa nhận trận đấu với Man City sẽ rất khó khăn cho Juve - Ảnh Getty"Chiến thắng trước Cagliari làm chúng tôi hài lòng và có cả những điều chưa hài lòng. Nhưng Cagliari là một câu chuyện đã qua, còn phía trước là Man City. Và bây giờ chúng tôi chỉ nên nghĩ đến cuộc đấu này. Sẽ rất khó khăn vi Juve phải làm khách trước một đối thủ mạnh. Tôi đã xem cách họ chống lại Chelsea. Man City có nhiều cầu thủ chất lượng mà bất cứ đối thủ nào cũng không thể xem thường. Chúng tôi biết rõ những mối hiểm họa từ Tevez nhưng Juve không thể chỉ để mắt tới anh ta. Man City không chỉ có Tevez. Chúng tôi phải chơi chống lại một tập thể rất mạnh. Đây sẽ là thử thách khó khăn đầu tiên trong tuần này. Tiếp theo là Inter". Juve sẽ hành quân tới City of Manchester mà không có Amauri (chấn thương) trong khi Quagliarella cũng không thể góp mặt vì đã đá cho Napoli ở Europa League trước đó. Sau trận ra quân bị Lech Poznan của Ba Lan cầm hòa 3-3 ngay tại Olimpico, Juve đang phải chịu áp lực lớn. Thách thức càng lớn hơn khi chỉ vài ngày sau trận đấu với Man "xanh", họ lại phải căng sức chống lại Inter Milan ở Serie A. Việc Juve đặt trọng tâm vào trận đấu nào và sử dụng chiến thuật ra sao trước các đối thủ mạnh ở cả đấu trường châu Âu lẫn ở Serie A được Del Piero phân tích kỹ: "Chúng tôi không thể nghĩ quá nhiều như vậy. Trước mắt Juve chỉ tập trung cho trận đấu ở City of Manchester. Sẽ rất tai hại nếu đôi chân của chúng tôi chạy ở đó mà cái đầu lại cứ nghĩ về cuộc chiến tại Meazza. Dù là Man City, hay Inter thì chúng tôi cũng phải gắng hết sức với sự tập trung cao nhất. Tôi không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra với Juve kể từ đầu giải nhưng rõ ràng là chúng tôi bắt buộc phải hạn chế tối đa những sai lầm trong phòng ngự và cả sự mất tập trung nữa". HT (Theo Corriere dello Sport)
-
Trận này chắc 3-4 hay 5-6 nhỉ? New Juve hay New Siena nhỉ?
Chỉ mong Krasic bảo toàn được đôi chân, Marchisio không bị què để đối mặt bọn trâu ngựa Inter cuối tuần. Juve cần bay trên đôi cánh của Krasic, nhưng phải có động cơ của Marchisio và Melo thì mới cất cánh được
Gay quá tiền đạo ở Eu chỉ còn hai ông Del piero và Iaquinta nếu một trong hai chấn thương trong trận gặp Inter thì sao ta ,không lẽ cho Lanza lên đá tiền đạo
-
Với hàng thủ hiện nay.Đến mấy đội làng nhàng còn chọc thủng lưới 2-3 bàn thì chuyến này lên sân của MC rất khó khăn khi hàng công của MC có khả năng đột biến cao hơn nhiều.
Tuy nhiên đá với đội mạnh biết đâu tâm lý sẽ khác
Anh em đừng lo lắng quá, ở PL Man C đá 6 trận cũng mới ghi được 7 bàn thôi
Trận này chắc 3-4 hay 5-6 nhỉ? New Juve hay New Siena nhỉ?
Chỉ mong Krasic bảo toàn được đôi chân, Marchisio không bị què để đối mặt bọn trâu ngựa Inter cuối tuần. Juve cần bay trên đôi cánh của Krasic, nhưng phải có động cơ của Marchisio và Melo thì mới cất cánh được
Mong là không có tổn thất gì, amen.
Gay quá tiền đạo ở Eu chỉ còn hai ông Del piero và Iaquinta nếu một trong hai chấn thương trong trận gặp Inter thì sao ta ,không lẽ cho Lanza lên đá tiền đạo
Chấn thương của Amauri không nghiêm trọng như dự kiến và có thể kịp trở lại trong trận gặp Inter.
-
Cũng còn J Martinez có thể đá cắm mà, bài toán đau đầu hiện giờ vẫn là hàng hậu vệ khi chưa có vị trí nào tin tưởng cả, tiếp đến là sự xoay tua của hàng tiền vệ với Krasic, Melo( chắc suất) bên cạnh Mar, Aq, Sis, Pepe, Lanza. Đây là thời điểm ta có thể phần nào nhận biết được khả năng của Delneri.
-
Anh em lạc quan 1 tí. 2 năm trước khi mình mới trở lại CL cũng cho
thằng Real phơi ái đó sao. Những trận cầu lớn thì tâm lý cầu thù sẽ khác sẽ những sơ hở vừa rồi sẽ ít gặp hơn ( ko fải là ko có), nhìn Roma ohang thằng Inter thì biết. Đang khủng hoảng mà chơi những trận cầu lớn thì sẽ rất khác
-
Chơi trận cầu lớn tâm lí khác... Đó chỉ là khi Juve còn những cầu thủ lớn mà thôi.Bây giờ cầu thủ lớn duy nhất của Juve là Alex (Gigi chấn thương ) thì khó mà nói được là Juve sẽ chơi với bản lĩnh đội bóng lớn được ..Nhưng cũng vẫn phải hi vọng và chờ đợi
-
Danh sách cụ thể của ManC cho trận đấu với Juve:
Manchester City: Hart, Given, Richards, Zabaleta, Kompany, K Toure, Boyata, Cunningham, Lescott, Boateng, Silva, De Jong, Y Toure, Barry, Vieira, Milner, Johnson, Tevez
-
Trận này hòa, cuối tuần hòa nốt Inter là được rồi. Căn cứ tình hình lực lượng của Juve hiện nay khó mà làm nhiều hơn. Có hơn thì chắc do mấy cụ rùa nổi lên thôi. Inter mới thắng 4-0 để khởi động cho trận tiếp Juve rồi. Mặt trận Serie A vẫn quan trọng hơn, không cần bung sức trong trận này mà chỉ cần cố gắng lấy thêm 1 điểm.
-
Juve mới được 1 điểm ở EP sẽ là rât mong manh nếu trận này để thua hoặc hòa. Cần 1 chiến thắng để đi tiếp , nhưng đối thủ lần này là Man C ko dễ để ghi bàn, trong khi hàng phòng thủ nếu ko có sự tiến bộ vượt bậc so với trận trước sẽ tan nát trong trận này. Lúc này vẫn mong bản sắc Juve với 1 chiến thắng tối thiểu
-
Không lo sao được khi chỉ một đội làng nhàng cũng chọc thủng lưới juve tới 2-3 lần.ManC có hàng công tốt (ít nhất là mặt giá trị) và mấy cái máy chém Dẹ Jong, Toure.
Cứ đá kiểu 4-2-4 như mọi khi thì khả năng thua rất cao.
Del Neri lại ít có kinh nghiệm ở đấu trường Châu Âu.Không biết ông sẽ có sẽ có giải pháp gì cho vấn đề này.
-
Mỗi bảng lấy 2 đội mà, chỉ cần thịt được hai ông kia là vô vòng trong đâu cần cố hết sức đọ với ManCity làm gì.
-
Một trận hòa là đẹp, một trận thua sát nút mà thể hiện tốt cũng k đến nỗi nào. Juve cần đi chậm mà chắc. Bỏ hết sức ra đá vs MC, chấn thg,thẻ phạt ...
Nhưng dù sao vẫn mong Juve có 1 trận thắng
-
thắng chứ sao ko, hum nay sinh nhật em, hux hux, mong là juve yêu dấu đừng làm em bùn
-
Đúng là một trận hòa là ổn rồi, gắng sức thì gắng ở hàng thủ cố đừng để thủng lưới bàn nào đi, hai ông còn lại tuy không dễ xơi nhưng khả năng là xơi được, một vé nhì bảng cũng được rồi!
-
VTV3 TTTT TRẬN NÀY PHẢI KHÔNG CÁC BÁC?
-
VTV3 TTTT TRẬN NÀY PHẢI KHÔNG CÁC BÁC?
Xem online sướng hơn, chứ xem VTV mà nghe mấy ông BLV thì chắc muốn tắt tiếng quá à!
-
Xem online sướng hơn, chứ xem VTV mà nghe mấy ông BLV thì chắc muốn tắt tiếng quá à!
Ủng hộ 2 tay 1 trận hòa và gít thằng inter đáng ghét
-
Em có linh cảm Juve sẽ thắng ,em tin là vậy .Nhưng dù Juve không thắng sẽ là một trận cầu hay mà nghe ngói Vtv3 có trực tiếp đúng ko các bác
-
Em có linh cảm Juve sẽ thắng ,em tin là vậy .Nhưng dù Juve không thắng sẽ là một trận cầu hay mà nghe ngói Vtv3 có trực tiếp đúng ko các bác
Ước gì cái linh cảm của em nó đúng. Nhà cái đặt cửa Juve 1:4,40, nghĩa là 1 ăn 4,5 trong khi Man City thắng 1 ăn 1,5. Thế mới biết bọn nó đánh giá "cao" Juve đến mức nào
-
Tối nay VTV 3 có chiếu ko anh em?
-
Ước gì cái linh cảm của em nó đúng. Nhà cái đặt cửa Juve 1:4,40, nghĩa là 1 ăn 4,5 trong khi Man City thắng 1 ăn 1,5. Thế mới biết bọn nó đánh giá "cao" Juve đến mức nào
dân cá độ cứ thích đâm đầu vào chỗ chết 1,5 thì chiều ngay
theo tớ trận này hòa là ổn rồi. Giữ chân cuối tuần xẻo thịt Inter
-
Cả cái vòng này có trận Nhà mình gặp MC là nhất rồi. Chắc VTV3 nó chiếu đấy
-
Thế có link nào online ko !!?? Mai sáng dc nghỉ học nên trận này phải xem mới dc . Trận Inter ko xem dc mới tức chứ
-
Thế có link nào online ko !!?? Mai sáng dc nghỉ học nên trận này phải xem mới dc . Trận Inter ko xem dc mới tức chứ
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy.
Thế có link nào online ko !!?? Mai sáng dc nghỉ học nên trận này phải xem mới dc . Trận Inter ko xem dc mới tức chứ
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy.
Thế có link nào online ko !!?? Mai sáng dc nghỉ học nên trận này phải xem mới dc . Trận Inter ko xem dc mới tức chứ
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy. Tức thế
-
Em có linh cảm Juve sẽ thắng ,em tin là vậy .Nhưng dù Juve không thắng sẽ là một trận cầu hay mà nghe ngói Vtv3 có trực tiếp đúng ko các bác
Thấy có quảng cáo, chắc có rồi, với lại K+ đâu có rớ đến euro cup đâu.
Dầu gì thì vẫn cảm thấy cơ hội thắng MC vẫn cao hơn Inter, hy vọng thắng trên sân MC và hòa Inter cuối tuần là đẹp nhất.
-
dân cá độ cứ thích đâm đầu vào chỗ chết 1,5 thì chiều ngay
theo tớ trận này hòa là ổn rồi. Giữ chân cuối tuần xẻo thịt Inter
Tớ ko nghĩ là hòa. Chắc là thua vì từ lúc xem Juve đến giờ chưa bao giờ thấy đá trên đc mấy cậu Anh.
Còn cuối tuần thì chưa biết thịt Inter hay Inter thịt mình. Bây giờ việc phá lưới Juve là hơi bị dễ.
-
Dù biết là rất khó nhưng mình tin Juve sẽ làm được ít nhất là có 1 trận thắng trong 2 trận M.C và Inter.Cố lên Juve ơi tình yêu thứ 2 của tôi.
-
Mình thấy bây giờ chúng ta đều đưa ra những dự đoán bi quan.chắc là để đỡ hụt hẫng khi juve thua trận.đó âu cũng là điều dễ hiểu cho 5 năm mỏi mòn hi vọng làm chai sạn cảm xúc của juvetini.nhớ ngày xưa,mình luôn mong ngóng và vững tin dù cho đối thủ của juve là ai.nhưng bây giờ gặp inter,milan,man city thậm chí cả samp,palermo chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi.buồn
-
Thời thế, thế thời luôn thay đổi chỉ có tình yêu là mãi mãi
-
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy.
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy.
Ức lồi mắt, lại K+. Trước kay VTC, h hận VTV tận xương tủy. Tức thế
Anh em ơi, ra ném gạch tan cái trụ sở K+ trên Hai Bà Trưng đi.Thề ko thèm dùng của nó xem nó có lỗ ko.
-
Ước gì cái linh cảm của em nó đúng. Nhà cái đặt cửa Juve 1:4,40, nghĩa là 1 ăn 4,5 trong khi Man City thắng 1 ăn 1,5. Thế mới biết bọn nó đánh giá "cao" Juve đến mức nào
haha, không biết sao mà cửa Juve hòa hoặc thắng là 1 ăn 1 cơ. Không ngờ lại có lúc Juve thành đội bóng hạng hai thế này. Dù sao cũng tin là Juve có thể có điểm.
-
Man City: Hart; Boateng, Kompany, Kolo Toure, Zabaleta; Yaya Toure, Vieira, Barry; A Johnson; Adebayor, Tevez
Man City bench: Given, Milner, Lescott, Silva, Jo, N De Jong, Boyata
Juventus: Manninger; Grygera, Bonucci, Chiellini, De Ceglie; Krasic, Sissoko, Marchisio, Martinez; Iaquinta, Del Piero
Juventus bench: Storari, Motta, Felipe Melo, Lanzafame, Pepe, Legrottaglie, Giannetti
================================
-
13 Alexander Manninger
3 Giorgio Chiellini
19 Leonardo Bonucci
21 Zdenek Grygera
5 Mohamed Sissoko
8 Claudio Marchisio
27 Milos Krasic
29 Paolo De Ceglie
9 Vincenzo Iaquinta
10 Alessandro Del Piero
25 Jorge Martinez
dự bị
30 Marco Storari
2 Marco Motta
33 Nicola Legrottaglie
4 Felipe Melo
23 Simone Pepe
20 Davide Lanzafame
41 Niccolo Giannetti
sao hôm nay sissoko lại đá thay mêlo nhỉ :|
-
VTV3 có chiếu ko để xuống nhà xem ?
Hiện tại mạng hơi lag kho mà xem được .
-
Aloooooooo. có ai có link nào xem không.?
-
Đang chiếu đấy ae.vtv3 nào
trận này sẽ kiểm tra giò cẳng martinez xem sao.
-
http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus (http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus)
Sis từ đầu trận có mấy quả chuyền hay phết , khác hẳn mọi khi .
-
Gooooooal
ko thể tin là iaquinta sút quả này:-D
-
haha,Iaquinta sút ác thế 1 nho cho Juve nhà ta
-
Tiến lên Juve ơi cho bọn tiêu tiền như nươc biết cách bóng đá thực thụ
-
Ý.krasic ngã đẹp thế mà k có 11m
may mà có mar.ko là hoà rồi
-
Ý.krasic ngã đẹp thế mà k có 11m
may mà có mar.ko là hoà rồi
trọng tai đểu quá. Huhu. Quả đấy cái chân rồi mà.
-
Chie chém quả đẹp vãi , 1 em sưng mồm .
-
Hàng HV cứ đá như vậy thì Juve có khả năng có kết quả tốt đây
-
2 cánh hoàn toàn yên bình.man city có adam johnson đá cánh rất hay mà hầu như không khoét cánh.khá khó hiểu:-D
-
2 cánh hoàn toàn yên bình.man city có adam johnson đá cánh rất hay mà hầu như không khoét cánh.khá khó hiểu:-D
Còn nhiều thời gian lắm. Hi vọng Juve sẽ phòng thủ tốt và ghi thêm một quả nữa.
-
anh em vào ym lập room chém gió đi ^^
xem vui quá
-
Gooooooal
ko thể tin là iaquinta sút quả này:-D
Đã bảo mà, Iaquinta chỉ đối mặt thủ môn là sút ko vô thôi.
Krasic cần phải giáo dục lại về phòng thủ, bị mất bóng cứ đứng ngây ra đó, suýt tý Tevez đòm cho 1 quả rồi.
-
http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus (http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus)
Sis từ đầu trận có mấy quả chuyền hay phết , khác hẳn mọi khi .
ai có link khách không, cái này mình không xem được
-
ai có link khách không, cái này mình không xem được
http://www.alivefootball.com/manchester-ci...us-live-stream/ (http://www.alivefootball.com/manchester-city-juventus-live-stream/)
-
ông sissoko múa kinh quá S
đang đá bóng chứ có phải sàn hiphop đâu mà cứ ngoáy mãi thế T_T
http://www.fromsport.com/v-0/6/102/v-70236.html (http://www.fromsport.com/v-0/6/102/v-70236.html)
link này ngon nè
-
Martinez đá chậm chậm mà có vẻ nham hiểm, chú này mà khỏe mạnh chắc được lắm đây.
Krasic hiền quá, thiếu 1 chút "lưu manh", tụi nó đá chân hoài.
-
điều mình sợ đã đến S
bọn mancity bắt đầu đâm cánh rồi T_T
-
De Ceglie đá tởm quá.
-
điều mình sợ đã đến S
bọn mancity bắt đầu đâm cánh rồi T_T
Tị chết.
-
1-1 rồi.man city chọc khe hay qúa
-
Lỗi vị trí của Ceglie ( . Thôi xong, giờ lại nhớ Molinaro à
-
M.C giờ nó đâm cánh rồi run quá
-
Điều gì đến cũng phải đến rồi . Juve thua từ một pha tấn công trung lộ. Hậu vệ bắt người lởm quá.
-
Hự, ăn đạn ngược rồi.
1-1
-
Điều gì đến cũng phải đến rồi . Juve thua từ một pha tấn công trung lộ. Hậu vệ bắt người lởm quá.
Không phải lỡm, người ta dâng lên bắt việt vị, bác Ceglie nhà ta lại tí tởn chạy về.
-
Krasic "lưu manh" ko đúng lúc rồi
-
Martinez nhạt nhoà qúa.krasic cũng có gắng nhưng coi bộ khoản chạy vẫn thua mấy bác trâu bò của premiership rồi
-
Nó cài chân rõ ràng mà phạt thẻ là sao.
-
Juve trận này bị trọng tài bắt ép quá nhưng H1 đá vậy là hay rồi.
-
Nó cài chân rõ ràng mà phạt thẻ là sao.
Vàng đúng rồi, động tác té trước khi đụng chân, quả đó mà cố chạy thì cũng vướng thôi, nhưng xui là Krasic đã chủ động té trước.
-
Martinez hỗ trợ phòng thủ nhiều hơn, và đá cũng quái hơn Pepe nhiều
-
Hiệp 2 liệu Delneri có dám mạo hiểm chuyển sang đội hình 4-5-1 không nhỉ. Rút Del ra thay bằng Aqui hay Melo để gia cố tuyến giữa rộng đường chơi phòng ngự phản công, hy vọng vào một sự thay đổi và hy vọng vào một kết quả tốt.
-
chưa kịp xem được ít nào đã hòa rồi. hôm nay mạng chán quá.
-
Hiệp 2 liệu Delneri có dám mạo hiểm chuyển sang đội hình 4-5-1 không nhỉ. Rút Del ra thay bằng Aqui hay Melo để gia cố tuyến giữa rộng đường chơi phòng ngự phản công, hy vọng vào một sự thay đổi và hy vọng vào một kết quả tốt.
Hàng công vẫn tốt mà, Sissoko thì càng về cuối hiệp càng ngấm thuốc, múa may kinh quá, nhưng tệ nhất vẫn là vị trí De Ceglie.
-
chưa kịp xem được ít nào đã hòa rồi. hôm nay mạng chán quá.
Em em ở đây nè http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus (http://atdhe.net/25060/watch-manchester-city-vs-juventus) Chất lượng DVD, không giật không lag Mà đường truyền nhà em là cap quang 8M nhé
-
Manninger ra vào quá kém , De Ce thì chán chẳng muốn nói nữa .
Hiệp 1 Sis làm việc cũng khá tốt , phạm vi hoạt động của Sis rộng hơn so với Melo , cũng có một số pha tranh cướp bóng và chuyền tốt .
-
Hay thật trên sân MC mà nghe bài hát Juve rõ mồn một.
-
Marchisio nên sút xa nhiều hơn.
-
Martinez rời sân thì lại khổ De Ceglie rồi
-
Hàng HV có vấn đề rồi.Nguy quá
-
Nhìn adam johnson đảo bóng mà hãi.
-
Khả năng chọn vị trí của De Ceglie có vấn đề quá, quả đó thấp tý, Adabaydor mà nhận được thì toi.
-
Giờ thì bị ép sân rồi.hix
Silva vào sân rồi.grygera chống được ko đây
-
Trọng tài ép quá, trận này hòa là hay rồi.
-
Alex dạo này tham quá , động tí lại ngã để kiếm phạt . Thay ra cho rồi , hàng tiền vệ bị ép bẹp xương .
-
Ừ.trận này có cảm giác juve bị xử ép
trận này hàng phòng ngự chơi đựơc
-
Cơ hội cuối cùng cho Alex
-
Hay lắm.có đá phạt rồi
quinta lại ôm chân.hjx
-
Ừ.trận này có cảm giác juve bị xử ép
trận này hàng phòng ngự chơi đựơc
Chơi không ổn đâu , bám người quá kém , có điều là MC phối hợp không tốt .
Alex hết xăng từ lâu rồi cứ giữ lại làm gì ko biết .
-
Man xanh đã gặp may.haiz
-
Hix tí nữa là GOAL rồi tiếc quá
-
đừng nói họ may mà hãy tự trách mình đen T_T
-
MC cũng mệt rồi, chỉ cần hàng thủ chơi tập trung là đạt được mục tiêu .
-
Có thể trụ vững suốt hơn 60' trứơc đội bóng có hàng công mạnh và liên tục ép sân như man city là chấp nhận đựơc rồi.còn muốn lập tức chơi hay thì e rằng hơi khó
-
?
pepe đâu
sao đá mất hình quá vậy
-
Chệ Juve không biết đá Catenaccio, trận này đá phòng ngự kinh phết, 3 tầng liền
-
Phòng ngự hay thì tấn công lại tệ haiz
-
Chệ Juve không biết đá Catenaccio, trận này đá phòng ngự kinh phết, 3 tầng liền
Hay nhất là MC muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu cũng không được.
@Tuấn: Lui về thủ hết, thì công tệ là phải rồi.
-
Hoàn thành mục tiêu thẳng tiến tới Milano thôi
-
Có sức đâu mà tấn công. Với lại chọn 2 đội đầu bảng cơ mà, chưa đến lúc phải lưỡng bại câu thương
-
Một kết quả đẹp! Khả năng phòng ngự được cải thiện đáng kể, trừ vị trí của De Ceglie
-
giờ chỉ còn chờ tới ngày đi mua bóng về để tặng vào lưới đội bóng của ngày morrati thôi
-
Hoàn thành mục tiêu thẳng tiến tới Milano thôi
Mặc dù 1đ sân khách là đạt yêu cầu rồi nhưng vẫn tiên tiếc . Ước gì Motta thay Ceglie từ đầu, sau khi ghi bàn thì phòng thủ phản công như nữa cuối hiệp 2 chắc có lẽ 3đ rồi.
Vòng này Serie A đạt yêu cầu, Napoli tưởng thua, hóa ra cuối cùng cũng gỡ được 3-3
-
Tiếc là quả đá phạt của Alex kô vào kô là đẹp rồi 1 trận hòa cũng hay rồi trận này phòng thủ hay quá nếu mà phòng thủ cú như vậy thì tốt quá rồi.
-
1 điểm trên sân khách cũng là quý rồi
-
Trong bóng đá không có chữ"nếu" đâu.man citi đang bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn chúng ta.chấp nhận kết quả làm đựơc và thẳng tiến đến milano
trận này hậu vệ đã biết bọc lót,đương đầu tốt với sức ép lớn,các cầu thủ chơi kỉ luật.không còn màn lật cánh đánh đầu cù nhầy.juve xác định đựơc mục đích chứ không cắm đầu cắm cổ xông lên.đó là những điểm tiến bộ đáng khen của thầy trò del neri
p/s:bác marotta mà dự khán trận này chắc gạch tên adebayor ra khỏi list rồi nhi:-D
-
Alex đen thật..2 quả đá phạt nhìn như ăn rồi mà lại hỏng..
-
Chệ Juve không biết đá Catenaccio, trận này đá phòng ngự kinh phết, 3 tầng liền
Cái này duyệt! Hôm qua với hàng phòng ngự gồm 2 anh cánh ko đc xịn thế là hay rồi. Ko dám đòi hỏi hơn.
Em nghĩ là ko sớm thì muộn chỗ của Pepe sẽ bị Jorge Martinez chiếm mất. Khi còn trên sân thì Martinez đã giúp Ceglie rất nhiều trong phòng ngự rồi, tấn công thì với tư tưởng bó cốt và chọc khe nên có cảm giác hắn chậm thôi.
-
Đã nói hòa mà Các bác mong thắng trận để nhà cái nó vỡ nợ à . Cuối tuần này đoán Juve thua kèo, để xem thế nào chắc là 1 trận hòa nữa.
-
Hàng phòng ngự hôm qua chơi cũng ổn đấy chứ, ngoài tình huống thoát xuống của số 11 bên ManC thì nói chung là bắt người tốt.
-
Bảo rồi, Del Neri cũng ko phải tệ trong phòng thủ đâu, chẳng qua ông ưa thích lối tấn công chứ ngày xưa xem mấy trận Chievo đá với mấy ông lớn thủ chắc bà cố. Có điều phải làm ông nghĩ là mình kèo dưới thì ông mới chơi kiểu đó.
-
Bảo rồi, Del Neri cũng ko phải tệ trong phòng thủ đâu, chẳng qua ông ưa thích lối tấn công chứ ngày xưa xem mấy trận Chievo đá với mấy ông lớn thủ chắc bà cố. Có điều phải làm ông nghĩ là mình kèo dưới thì ông mới chơi kiểu đó.
Nếu cứ bắt Del Neri nghĩ mình là kèo dưới thì còn gì là vị thế của Juve nữa Nhưng dù sao trong trận này cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi Juve đang thể hiện lại được phong cách của mình (ghi được 1 bàn rồi đá chậm và chắc), các vị trí có sự phối hợp nhịp nhàng và bọc lót tốt. Hy vọng trận chiến ở milano sẽ có được kết quả tốt
-
Hang tiền vệ và hậu vệ của MC quá trâu, Iaquinta trâu thế mà không là cái gì.
-
Với kết quả hòa 1-1. Juve tạm được 2đ đứng vị trí thứ 3 sau Lech Poznan 4đ, Man city 4đ, trận cuối nếu muốn đi tiếp thì bắt buộc Juve phải thắng Salzburg với 2 bàn cách biệt trở nên, nếu dưới thì chờ kết quả trận đấu còn lại.
-
Với kết quả hòa 1-1. Juve tạm được 2đ đứng vị trí thứ 3 sau Lech Poznan 4đ, Man city 4đ, trận cuối nếu muốn đi tiếp thì bắt buộc Juve phải thắng Salzburg với 2 bàn cách biệt trở nên, nếu dưới thì chờ kết quả trận đấu còn lại.
Năm nay đá vòng tròn 2 lượt mà bác.
-
Lần đầu tiên thấy Melo mà lòng an tâm lạ thường
Trận này Melo + Sissoko thì thôi rồi ... Yaya Toure còn ko dám lớn tiếng =)
-
Nhưng Melo vào và Krasic ra thì coi như Juve hết đường tấn công...
Del Neri thấy một 1 điểm trên sân của ManC là quá tốt cho Juve hiện tại rồi...
-
Trận này thấy nhà mình đá tốt quá. 2 cánh cũng không quá tệ như thường lệ. Tình huống bị ghi bàn thì đúng là lỗi đọc tình huống của Ceglie nhưng nhìn chung hòa là kết quả được rồi.
Mình cũng đồng ý là Melo + Sis đá trụ cùng nhau tốt, Marchisio có thể đá cao lên 1 chút, đá 1 trung phong cắm thôi. Alex giờ toàn làm chậm với tối đường lên bóng của đội, xem bực thế.
-
em xem hôm qua phải công nhận rằng sissoko đánh chặn khiếp quá, bình tĩnh, không ngoan, lại thêm melo vào thì thôi yaya toure cũng phải lạy. chắc là bộ đôi đánh chặn hay nhất châu âu rồi. hic
-
Melo đá có vài phút thôi mà đúng đã ... Giữ bóng quá khoẻ, đi bóng quá bén đúng kiểu ở Brazil.
Trận này đáng biểu dương ... lâu rồi mới thấy Juventus lì lợm như vậy
-
Mình cũng đồng ý là Melo + Sis đá trụ cùng nhau tốt, Marchisio có thể đá cao lên 1 chút, đá 1 trung phong cắm thôi. Alex giờ toàn làm chậm với tối đường lên bóng của đội, xem bực thế.
Từ lâu rồi vẫn thế , chỉ có tài sút phạt thôi, cũng nên thông cảm vì anh già rồi làm sao mà chạy nhanh với đột phá được
-
chỉ ghét thg De Ceglie đầu đất lắm tóc. Lóng nga lóng ngóng,bao lâu rồi mà ko có chút tiến bộ j` cả
-
1 điểm là ấm rồi. Nhưng dấu hiệu tích cực nhất là cặp trung vệ của ta chơi quá đĩnh đạc. Tevez tăt điện, Adebayor thì quá cùi rồi khỏi phải nói. Sau trận này Del Neri sẽ rất lựa chon cặp tiền vệ trung tâm là ai vỉ hiện tại chúng ta 4 người rất tốt. Nếu xoay vòng thì ko giữ dc sự ổn định, nếu chỉ dùng mãi 2 người thì ko đảm bảo thề lực
-
khi xem trận hôm qua đá . từ sau khi iaqinta ghi ban đã đem lại cho mình 1 cảm giác rất "buồn ngủ" 1 cảm giác mà từ lúc juven còn là đỉnh cao .
-
Phải công nhận hôm qua hàng thủ đáng được biểu dương.Chiellini vẫn xứng danh đầu tàu,Bonucci tròn vai,và nhìn nhận De ceglie và Grygera đá đâu có quá tồi.Mình ấn tượng hơn với những gì các cầu thủ juve thể hiện trong hiệp 1,đặc biệt là trong các pha tấn công,rất có đường nét,đa dạng,không xoay quanh các quả tạt nữa,mà thậm chí Krasic còn có xu hướng đi bóng thẳng vào trung lộ,gây sức ép cho cặp trung vệ (lại còn biết cả ăn vạ nữa chứ ).Alex thì còn sung sức hoạt động rất rộng như thời đỉnh cao,đi bóng tốc độ như dúng rồi.Manninger bắt tốt hơn hẳn Storari.Điểm trừ duy nhất là khả năng tấn công của Martinez.1 điểm là xứng đáng cho màn trình diễn hôm qua,Có lí để hi vọng cho 1 hành trình suôn sẻ tới Milano.
-
Như mình đã nhận định,ngừơi nguy hiểm nhất bên mc k phải tevez mà là adam johnson.bàn thắng của mc 1 phần do hệ thống phòng ngự của juve nhưng phải nói rằng adam johnson đã di chuyển rất thông minh.ngày hôm qua có thể nói MC đã có lối chơi không thật hợp lí.juve yếu 2 cánh mà mc lại rất hạn chế trong việc đánh cánh.thậm chí silva và milner chỉ đựơc vào sân từ ghế dự bị.họ lại chăm trong những tình huống đánh thẳng,mà với sis,chie,bonucci thì thành công chỉ là 50:50.dù sao cũng thấy đựơc khích lệ từ phong độ của cặp trung vệ.còn việc juve chơi phòng ngự tập trung thì 1 TĐ biết chắt chiu cơ hội như alex là hợp lí.đừng qúa khắc nghiệt với alex.so về mọi phương diện thì anh ăn đứt mọi TĐ còn lại của juve vào lúc này.chắc gì quag,amauri trên sân đã làm đựơc tốt hơn alex:-D
-
hôm qua Juve chơi như vậy là đạt yêu cầu rồi . Lực lượng đá Euro của ta quá mỏng chỉ có đúng 2 bác tiền đạo , ko có đòi hỏi hơn được đâu
-
Thật sự hôm qua Juve đã có 1 trận đấu thành công: vừa giành được 1 điểm trên sân của đối thủ mạnh nhất bảng vừa bảo toàn được lực lượng cho trận derby italia cuối tuần; lối chơi của Juve cũng khá khới sắc phòng thủ chắc chắn, tấn công tương đối hiệu quả
Cũng không nên trách Del neri về lối chơi có phần hơi tiêu cực sau khi dẫn bàn vì Europa league vẫn đang ở vòng bảng, cần 1 tính toán hợp lý và dài hơi, hơn nữa các cầu thủ MC hôm qua tiếp tục chọn 1 lối chơi khá quyết liệt nên không dễ để chơi tấn công cả trận.
-
Nhưng quả bị vào rõ ràng là De Ceglie bắt việt vị ko tốt !!! Nhưng dù sao cách chơi trong hiệp 1 là quá ổn ... Khá .. bùn ngủ !! Đúng như kiểu Juve cách đây 3,4 năm
-
Hum qua coi Juve đá mà có đc cảm giác an toàn,mọi chuyện đang đi đúng hướng Juve rùi sẽ trở lại
-
Trận này hàng thủ Juve đá khá tốt riêng tình huống có Adam Johnson thì là do anh này di chuyển rất khôn khéo và De Celie còn hơi non .Nhưng đây cũng một trận đấu hay cho hàng thủ của Juve ,bàn của Iaquinta quá đẳng cấp
-
Phải công nhận sau bàn thắng của Iaqiunta thì lối chơi của juve buồn ngủ thật và mình cũng...ngủ thật,mãi tới quả đá phạt của Alex đập xà thì mới giật mình tỉnh.
-
Phải công nhận sau bàn thắng của Iaqiunta thì lối chơi của juve buồn ngủ thật và mình cũng...ngủ thật,mãi tới quả đá phạt của Alex đập xà thì mới giật mình tỉnh.
Một khi bản sắc đã trở lại thì vinh quang chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi
-
Một khi bản sắc đã trở lại thì vinh quang chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi
Mộng mơ quá.
Juve đá buồn ngủ quá mức, đến mức không thèm tỉnh. Giống như một kẻ thủ hòa, phòng thủ 3 lớp, chưa phải là phong cách của Juve.
Nên nhớ Juve thời hoàng kim đá thực sự buồn ngủ nhưng luôn ở thế ru ngủ đối phương và cầm được bóng, điều khiển được nhịp độ trận đấu. Biết kết thúc đối phương bằng những đường phản công sắc như dao cạo.
Alex tuổi cao, sức yếu khó mà đá phản công tốc độ cao. Chờ đợi Dzeko sẽ làm được điều đó
-
Danh sách triệu tập cho trận đấu tới
2 Motta
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
25 Martinez
27 Krasic
29 De Ceglie
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
34 Ferrero
35 Buchel
36 Giandonato
41 Giannetti
Buffon, Traoré và Rinaudo tiếp tục vắng mặt dài hạn. Iaquinta vẫn bị đau nhẹ và được cho nghỉ ở nhà. Rất có thể Juve sẽ đá với đội hình 4-2-3-1 với Krasic được đẩy vào đá hộ công, Martinez cánh phải, Pepe cánh trái hoặc 4-4-2 với Alex-Amauri đá tiền đạo
-
Đã có những hình ảnh tập luyện của Juve tại Salzburg : http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...mp;#entry204419 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=15301&pid=204419&st=0&#entry204419)
-
Có vẻ mọi người vẫn mải mê với chiến thắng 4-0 cuối tuần trước nên chưa chú ý tới trận đấu này nhỉ
-
SV Salzburg thua cả 2 , chưa ghi 1 bàn - để lot lưới 4 bàn . Cuối bảng
Juventus hoà cả 2 , ghi được 4 bàn - để lọt lưới 4 bàn . thứ 3 .
==> Chiến thắng là điều bắt buộc . 2-0 là đẹp
-
Trận này Juve sẽ quay lại đá 4-4-2 truyền thống. Krasic chắc chắn được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Martinez, bên cánh trái sẽ là Pepe. Motta sẽ thay thế Grygera và Legro thay Chiellini. Trên hàng tiền đạo sẽ là Alex-Amauri. Cặp tiền vệ trung sẽ là Marchisio - Melo
Tớ đoán Juve sẽ đá nhẹ nhàng và thắng may mắn 1-0. Alex ghi bàn
-
Pepe sẽ đá cánh phải và martinez đá trái chứ. Không biết sau kì chuyển nhượng mùa đông Aquilani có dc đá không, nếu ko thì chắc phải bổ sung thêm 1 TV trung tâm nữa. Với 3 TV như hiện nay thì quá mỏng.
Dự đoán 0-2 cho Juve
-
Tớ nghĩ Sissoko chứ ko phải Melo đá tiền vệ trung tâm
-
Vtv3 có chiếu ko nhỉ
-
Tớ nghĩ Sissoko chứ ko phải Melo đá tiền vệ trung tâm
Hình như Melo giữa tuần được thay ra dưỡng sức cho trận này mà. Có thể Sissoko sẽ thay Marchisio.
Có thể trận này sẽ là 2-0(1 bàn cho Alex, 1 còn lại cho Bonucci hoặc Chiellini )
-
Biết đâu lại là 4 - 0 cho Juve
-
Đây có thể đội hình xuất phát của hai đội hôm nay
SALZBURG
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.calciomio.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2FFormation-Salzburg-EL-350x196.jpg&hash=d31334a4c20586f95988692e402fba1c547bd255)
JUVENTUS
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.calciomio.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2FFormation-Juve-EL-350x196.jpg&hash=baad33ef1ccf77f575a28d29f51f23139a756622)
Melo có thể được nghỉ ngơi giống Krasic.
-
Serie A của Storari,Europa league của Manninger
-
VTV3 có chiếu không vậy mấy anh
-
Mình nghĩ 3-1 cho Juve
Kr sẽ ghi bàn
-
2 -0 cho Juve là khả năng cao. anh em gọi điện báo bóng đi thôi
-
Đây có thể đội hình xuất phát của hai đội hôm nay
SALZBURG
và anh bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Salzburg luôn.
-
có anh em nào thức coi ko vậy
-
Đội hình ra sân đây:
[div align=\\\"center\\\"]Manninger
Grygera - Bonucci - Chiellini - Ceglie
Martinez - Sissoko - Marchisio - Pepe
Alex © - Amauri[/div]
Dự bị: Storari, Motta, Felipe Melo, Krasic, Legrottaglie, Giandonato, Giannetti
-
trời lạnh thế sao Juve đá dc, mặc áo kín mít
-
Hix, lo làm việc quên làm lỡ mất 15' rồi, có bạn nào có link không, cho mình xin với.
* kiếm được 1 link rồi: http://www.saidfoot.com/Chaine_1.php (http://www.saidfoot.com/Chaine_1.php)
Matinez có dáng chạy lừa banh giống Alex quá
-
sissokho đá dở quá
amauri chuyen cùi that
-
Bonuci đá khá đấy nhỉ, Grygera mấy trận nay thủ tôt đấy chứ
Sisoko bán được rồi
-
amauri dc cái trâu bò
goal
-
Thua 1 quả rùi
-
Xong, bị ghi bàn rồi, cầu thủ đội bạn xử lý hay quá.
-
Chỉ có 1 , 2 quả đảo người mà cũng để nó qua
-
sissoko vậy mà de thg kia nó đè qua
-
Xem sao nhớ đến thời của Ciro thế này. Đá cho nhanh vào+ 1 chạm => cuối cùng không giữ được banh.
Juve để bị cuốn theo nhịp độ của Salzburg là sao?
-
Ko biết Amauri sẽ hoàn thành mục tiêu 20 bàn mùa này như thế nào nhỉ ?
-
ko có ý tương tấn công
phối hợp thì k hỉu ý
-
2 cánh chết hoàn toàn
-
Cầu trời từ đây đến hết mùa đông Krasic luôn khỏe mạnh.
Chứ kiểu này chỉ liệt cánh thôi.
-
Hềt kiên nhẫn với Sissoko và Amauri rùi !!!!!
-
Amauri, Sissoko chơi kém. Marchisio, Martinez với Pepe cũng chả khá hơn là mấy
-
..đại ka pepe đầu trọc vẫn chưa thể hiện đc j cả . lo quá
-
Đưa Grygera ra. thế là Pepe đá hậu vệ cánh.
Edit: Pepe ra chứ ko phải Grygera. Krasic đã làm nên khác biệt!!!!!!
-
Release the Kraken!!!!
Milos Krasic
-
hấp dẫn đây, cố lên nào
-
Bệnh phụ thuộc Krasic nặng quá rồi,( 1-1
-
Krasic Goallllllllllllllll
-
bó tay thật, Krasic
-
-
2 phút cho Milos ghi bàn.Kill them!! Forza Juve!!
-
ôi,chưa bao giờ yêu krasic như lúc này :*
-
hình như Grygera còn trên sân, nhầm gì chăng
-
Có Krasic đúng là khác hẳn, nhưng buồn thật...
Oài, đội bạn đang định triệt Krasic, cẩn thận
Matinez đá sáng hơn Pepe nhiều
-
Krasic vừa vào là ghi bàn.juve đá phụ thuộc quá
-
cánh trái khá lên rồi
-
Thôi! TUng Giannetti vào đi. Nản Amauri quá. Đá cứ như chấp người ta cả hàng tiền đạo vậy!
-
Thôi! TUng Giannetti vào đi. Nản Amauri quá. Đá cứ như chấp người ta cả hàng tiền đạo vậy!
Người cần thay là Alex đúng hơn,Amauri vẫn đang được việc đó chứ mặc dầu chưa ghi bàn.
Matinez xấu tính quá,bị thẻ vàng còn đánh nguội
-
Người cần thay là Alex đúng hơn,Amauri vẫn đang được việc đó chứ mặc dầu chưa ghi bàn.
Matinez xấu tính quá,bị thẻ vàng còn đánh nguội
đá chán quá. Chấp luôn hàng tiền vệ nữa rồi
-
melo phất bóng xa tốt nhỉ
-
Melo với Siss tấn công thì giẫm chân nhau, phòng thủ thì không ai chịu kèm tuyến 2.
Ceglie khờ quá
-
Melo hại Grygera rồi
-
Melo hại Grygera rồi
Thế trận này biết trước sau sẽ có 1 cầu thủ Juve bị thương mà, đang lo cho Krasic đây.
Đội Salzburg hài nhỉ, việt vị cả 2 mét mà cũng cãi ỏm tỏi.
-
Thế trận này biết trước sau sẽ có 1 cầu thủ Juve bị thương mà, đang lo cho Krasic đây.
Đội Salzburg hài nhỉ, việt vị cả 2 mét mà cũng cãi ỏm tỏi.
Haha. Phải cãi chứ. Biết đâu trọng tài đổi ý
-
Đang cần gây sức ép thì thay Melo vào làm gì ko biết , đáng nhẽ Aquilani thi hay hơn . Làm giảm sức sáng tạo , vừa làm Gry chấn thương .
Nói chung DN đọc trận đấu vẫn chán lắm .
-
Aquilani làm gì được đá Europa bác,lộn địa chỉ rồi.
-
Aquilani đâu mà thay ^^
-
Quên béng mất đấy . Nhưng thay Martinez ra cũng hơi dở thật .
-
Chán quá , 1 trận đấu phí sức mà chả thu được gì.
Hix, Palermo thua 0-3 trên sân nhà. Kiểu này năm nay phải cố top3 mới được đấu CL.
-
Đến thời điểm này Juventus vẫn bất bại ở Europa league
-
Bán th... Sissoko ngay thôi.Đá chán quá.Thêm Amauri nữa.
-
3 trận hòa khởi đầu như "mơ" hix
-
Chán cái kiểu thái độ của Amauri, đồng đội không chuyền được bóng đến thì cứ giãy nảy lên, làm như mình siêu sao lắm, đến lúc bóng đến chân thì đỡ cũng không xong, cắm đầu mà đi bóng vào chỗ đông người rồi lăn ra đòi quả phạt, nản
-
Dá dở thật. Nhưng trận này Juve đen, đúng hôm trời rét đậm. Xuống còn 0-1°C, sun hết cả một số thứ
-
Dá dở thật. Nhưng trận này Juve đen, đúng hôm trời rét đậm. Xuống còn 0-1°C, sun hết cả một số thứ
haha, Juve đá vẫn tồi, sau một trận đá được là lại thất vọng ngay. Tội cho những ai chót tin vao Juve như mình quá. Huhu.
-
Chân gỗ Adebayor làm hattrick kìa, Amauri nên nhìn đó mà học tập
-
Trận hòa thứ 3 rồi vui ghê
-
Juventus vẫn bất bại trên con đường chinh phục EUROPA LEAGUE..
-
ôi có mỗi nhà mình hòa còn đâu từ Sam tới Napoli thua bằng hết
tư tưởng trọng SerieA nặng nề quá ( , bảo làm sao mà mất 1 suất CL
-
Hình như có bác nào dự đoán Juve hòa cả 3 trận nhỉ????
-
Bây h lên xem kết quả đầu tiên là cứ phải xem các đội bóng Ý đá ra sao. cứ thế này mất suất CL là chắc rồi... hic.
-
Sao lại đang đá Europa League mà lại có chuyện mất suất Champions League ở đây nhỉ? Mặt trận EL năm nay, Juve có vẻ không cố gắng hết mình thôi, mới đầu mùa giải mà đã mất niềm tin thế này rồi à???
-
Sao lại đang đá Europa League mà lại có chuyện mất suất Champions League ở đây nhỉ? Mặt trận EL năm nay, Juve có vẻ không cố gắng hết mình thôi, mới đầu mùa giải mà đã mất niềm tin thế này rồi à???
ý của tớ là các đội bóng serie A năm nay đá cup châu âu mà ko có kết quả tốt thì bị bọn Đức nó lấy mất suất CL thứ 4 chứ sao. Còn Juve đá trận này giữ chân thôi, lịch thi đấu quá dày đặc không thể bung hết sức được. Vào vòng loại trực tiếp sẽ khác
Trận tới về serie A làm 1 quả 4-0 nữa nhỉ
-
Sao lại đang đá Europa League mà lại có chuyện mất suất Champions League ở đây nhỉ? Mặt trận EL năm nay, Juve có vẻ không cố gắng hết mình thôi, mới đầu mùa giải mà đã mất niềm tin thế này rồi à???
Kết quả thi đấu tại các cup châu âu ảnh hưởng tới suất tham dự các cup châu âu mà (cả Champion league lẫn EUROPA league) Nếu cứ đà này chắc Serie A khó lấy lại dc 1 suất mất về tay Bundesliga lắm.
ý của tớ là các đội bóng serie A năm nay đá cup châu âu mà ko có kết quả tốt thì bị bọn Đức nó lấy mất suất CL thứ 4 chứ sao. Còn Juve đá trận này giữ chân thôi, lịch thi đấu quá dày đặc không thể bung hết sức được. Vào vòng loại trực tiếp sẽ khác
Trận tới về serie A làm 1 quả 4-0 nữa nhỉ
Trân này Juve làm khách trên sân của Bologna, mà phong độ sân khách của Juve không dc tốt lắm (trừ Udinese đang khủng hoảng trầm trọng). Chỉ cần Juve thắng thôi, tỷ số nào cũng dc (dự đoán Bologna 1 - 2 Juve)
-
80 phút trên sân của Amauri dành cho việc vuốt tóc
-
Bất bại và cũng .. bất thắng lun ^^ Coi bộ EL mùa này Juve nhà mình có vẻ ... hơi bị tếu đấy nhá
-
Với 1 đội hình vừa đủ các vị trí để thi đấu tốt như thế này thì Del Neri phải sử dụng cầu thủ rất tiết kiệm. Nên trong trận đấu ngày hôm qua ko thể bung hết sức do tính chất ko cần thiết. Đến những thời điểm cần thiết thì Juve vẫn rất đáng sợ. Tình hình này còn kéo dài đến mùa chuyển nhượng tháng 1. Amouri phải cắt tóc đi thì mới tập trung đá tốt được
-
Đến mùa đông bị đá văng khỏi cúp châu Âu thì khốn.
-
Nếu mà ta toàn hòa thì ... nguy cơ bị loại khá cao ( chỉ có 6đ ) , nếu trận sau thắng thì coi như vào ngon ơ rồi
-
Lại 1 lần nữa Krasic tỏa sáng nhưng cũng 1 lần nữa Juventus lại bị cầm hòa bởi 1 đối thủ thuộc hàng chicken ở châu Âu.Cho dù bị dẫn trước nhưng thầy trò Del Neri vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và có được bàn thắng gỡ hòa.Nhưng khoảng thời gian còn lại nói thật là quá thất vọng khi Juve ko thể xuyên thủng hàng thủ của Sazlburg cho dù có ko ít cơ hội và xém nữa phải trả giá nếu Storari ko chơi xuất sắc.3 điểm sau 3 trận chưa phải là nguy cơ gì nhưng nếu cứ hòa mãi như thế thì nguy cơ sẽ đến vì Man City hiện tại đang áp chế bảng đấu.Nếu ko cải thiện được khâu dứt điểm thì cơ hội lọt vào trận chung kết như King Alex đã tuyên bố sẽ bị các fan tẩy chay và cười chê ngay.Mong sao các cầu thủ bình tĩnh và tạm thời quên đi trận hòa đáng thất vọng này để tập trung cho Serie A nhé
-
Nghe nói Grygera chấn thương 1 tháng . Tình hình này DN sẽ phải sử dụng Motta cho cánh phải .
-
Tuần vừa rồi Serie A thảm bại. Chỉ có duy nhất Inter thắng, Napoli và Juve hòa, còn lại Milan, Roma, Doria và Palermo đều thua.
Suất thứ 4 mất là chắc chắn rồi.
Juve hòa 3 trận, lý thuyết thì vẫn có hy vọng. Nhưng không có Aquilani và Quag thì Juve thiếu chiều sâu qua. Ông Pepe hôm quá bị tẩu hỏa hay sao mà đá cả hiệp 1 mà chả ai biết. Martinez cũng tệ không kém.
Nhưng thất vọng nhất là Amauri, thà có cơ hội để bỏ lỡ còn tiếc đây chả làm được gì lại còn bệnh ngôi sao, lười di chuyển. Bó chiếu cụ này rồi
Nghe nói Grygera chấn thương 1 tháng . Tình hình này DN sẽ phải sử dụng Motta cho cánh phải .
Đã khám xét gì đâu mà phán 1 tháng được. Nhưng khả năng nghỉ vài tuần là khá cao, lại phải đánh bạc với Motta thôi
-
Lúc trứơc thì gry ko đc tin dùng.còn giờ chắc là hv cánh tốt nhất juve.cuộc đời lắm nỗi éo le.
Mình nhớ vào khoảng năm 98-00,tại cúp c1(ko rõ là vòng bảng thứ nhất hay thứ 2),juve cũng hoà 3 trận đầu rồi cuối cùng góp mặt tại trận ck:-D
thế nên h cứ lạc quan cái đã
-
Bi giờ mới chỉ là lượt trận thứ 3 nên ko thể nói trước được điều gì cả nên các anh em đừng có lo lắng quá.Cái gì cũng phải có thời gian để tiến hành cho suôn sẻ.Ko có 1 tân vương nào mà bước lên đỉnh vinh quang trên con đường bằng phẳng cả.Chính vì lý do đó mà có thể hy vọng vào 1 bộ mặt mới của Juve trong các lượt trận sau,mong là thầy trò Del Neri sẽ biết cách để vượt qua khó khăn này để giành lấy vinh quang đầu tiên sau hơn 5 năm
-
Lúc trứơc thì gry ko đc tin dùng.còn giờ chắc là hv cánh tốt nhất juve.cuộc đời lắm nỗi éo le.
Mình nhớ vào khoảng năm 98-00,tại cúp c1(ko rõ là vòng bảng thứ nhất hay thứ 2),juve cũng hoà 3 trận đầu rồi cuối cùng góp mặt tại trận ck:-D
thế nên h cứ lạc quan cái đã
Mùa 1998-1999, Juventus đã hòa một mạch 5 trận liền trước khi thắng Rosenborg ở trận cuối cùng để cán đích ở vị trí đầu bảng với 8 điểm (3 đội 8 điểm, 1 đội 6 điểm).
Mùa ấy Juventus bị loại tức tưởi ở bán kết bởi MU, sau khi hòa 1-1 tại Old Trafford, và dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 10p đầu trận lượt về nhưng Yorke và Cole đã giúp MU lội ngược dòng thắng lại 3-2 để vào chung kết, và cụ rùa tại Camp Nou đã giúp MU vượt qua Bayern Munchen trong trận đấu mà BM thắng 90' đầu còn MU thắng 3' bù giờ
-
Tớ nghĩ vấn đề của Juve ở đây ko phải là phụ thuộc vào Krasic, mặc dù từ đầu giải anh là người góp công lớn trong các bàn thắng của Juve, mà vấn đề ở đây là cặp tiền vệ trung tâm. Sissoko gần như ko thể đá cặp được với bất cứ ai, chắc may ra được với Aquilani. Melo với Sissoko thì phòng thủ dẫm chân nhau hơn nữa Melo lo cả thủ lẫn công thì có vẻ quá tải, lo công ko thì ko đủ khả năng. Còn Sissoko vớ Marchisio thì khả năng tổ chức trận đấu quá tệ. Chỉ còn cặp Melo-Aquilani và Melo-Marchisio trong khi Aquilani ko được thi đấu ở cup châu âu thì đến tháng 1 ko kiếm được 1 tiền vệ trung tâm có khả năng thi đấu ở cup châu âu thì ko hy vong Juve có kết quả tốt ở cup nay.
-
Trận hòa này cũng chưa phải thảm họa,có kém Pech 1 điểm thui,đặt chỉ tiêu thứ 2 thì ngon ơ,ko tranh được với MC đâu,vẫn bất bại thế là vui rồi. .Serie A bị Đức bỏ xa ở bảng xếp hạng các giải bóng đá châu âu rồi,khả năng các đại diện của Đức có bị loại hết ở các cúp cho vòng đấu bảng thì kể cả SA có đại diện vô địch 1 trong 2 cup thì cũng ko ăn thua.Ở SA năm nay nếu muốn đua tranh 1 vị trí cup C1 thì juve đúng là còn rất nhiều việc phải làm đây.
-
Calcio có thua điểm Bundesliga thì tính suất CL năm sau chứ liên quan j năm nay
-
1 trận đấu ngoài mong đợi
đá gì mà lúc thăng hòa lúc không biết mình đang làm gì nữa
-
Các bác sao cứ băn khoăn 1 vé C1 ??? sợ Juve cán đích ở vị trí 4 rồi không được tham dự CL ???
Mình nói thật, thà cứ để S.A đi xuống rồi sẽ có thay đổi chứ cứ kiểu may mắn như năm rồi (dựa hơi Inter) thì biết bao giờ khá nổi?
Còn Juve nếu chỉ về thứ 4 thì có tham dự CL mùa sau cũng không đi tới đâu ...
Cái chúng ta cần lúc này là gì? Kết quả tốt nhất ở S.A (top 3???) Các cầu thủ chơi ăn ý, hàng thủ làm việc tốt hơn và hàng công biết ghi bàn.
Nếu hi sinh cái cúp châu Âu năm nay mà chúng ta có kết quả tốt ở S.A năm nay và có quay về vị thế làm bá chủ năm tới thì cũng đáng lắm chứ
Các bác nên tách chuyện của S.A và chuyện của Juve ra, đừng nhập lại làm 1 làm gì cho mệt
-
Các bác sao cứ băn khoăn 1 vé C1 ??? sợ Juve cán đích ở vị trí 4 rồi không được tham dự CL ???
Mình nói thật, thà cứ để S.A đi xuống rồi sẽ có thay đổi chứ cứ kiểu may mắn như năm rồi (dựa hơi Inter) thì biết bao giờ khá nổi?
Còn Juve nếu chỉ về thứ 4 thì có tham dự CL mùa sau cũng không đi tới đâu ...
Cái chúng ta cần lúc này là gì? Kết quả tốt nhất ở S.A (top 3???) Các cầu thủ chơi ăn ý, hàng thủ làm việc tốt hơn và hàng công biết ghi bàn.
Nếu hi sinh cái cúp châu Âu năm nay mà chúng ta có kết quả tốt ở S.A năm nay và có quay về vị thế làm bá chủ năm tới thì cũng đáng lắm chứ
Các bác nên tách chuyện của S.A và chuyện của Juve ra, đừng nhập lại làm 1 làm gì cho mệt
đồng tình với chú em
đối với anh thì mục tiêu quan trọng là top 3 và lối chơi hehehe. chứ ở EL thì chả ham tý tẹo nào cã
-
Có lời sấm truyền : sau khi hết mùa giải Serie A và EL thì các bác quay lại trang này đọc câu sấm này nhé :
" Juve sẽ vô địch EL và đứng top 2 của Serie A "
trong khoảng 2 tháng nữa thì Juve sẽ bắt đầu bùng nổ
-
Có lời sấm truyền : sau khi hết mùa giải Serie A và EL thì các bác quay lại trang này đọc câu sấm này nhé :
" Juve sẽ vô địch EL và đứng top 2 của Serie A "
trong khoảng 2 tháng nữa thì Juve sẽ bắt đầu bùng nổ
đứng top 2 là có thể vô địch đúng không
-
đứng top 2 là có thể vô địch đúng không
uhm vẫn có khả năng mà, thằng inter thì nó mạt vận năm nay chắc chắn ko vô địch rồi. Còn cuộc đua đến chức vô địch vẫn còn phụ thuộc nhiều vào
vụ mua bán mùa đông. Sau kỳ mua bán này thì mới có thể dự đoán chính xác hơn.
-
uhm vẫn có khả năng mà, thằng inter thì nó mạt vận năm nay chắc chắn ko vô địch rồi. Còn cuộc đua đến chức vô địch vẫn còn phụ thuộc nhiều vào
vụ mua bán mùa đông. Sau kỳ mua bán này thì mới có thể dự đoán chính xác hơn.
Inter chắc chắn ko thể vô địch hả anh??? Nếu mà như thế thì mừng quá!Anh xem ở đâu mà hay thế?
-
Inter lúc này đang "teo bugi" vì Calciopoli 2 nên ko dám mơ xa,vừa đá mà vừa run chứ ở đó mà đòi tranh chức vô địch.Juve hiện đang có dấu hiệu chững lại sau chuỗi trận hứng khởi ở Serie A,nhưng chỉ là chững tạm thời vì trận hòa thất vọng trước Sazlburg chỉ làm cho thầy trò Del Neri hơi lo âu xíu chứ chưa thể làm lung lay tinh thần của các cầu thủ.E.L lúc này đã qua và điều quan trọng nhất lúc này chính là Serie A.Del Neri hãy tìm cách nào tốt nhất để làm các học trò quên đi nỗi bùn và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt để làm zui lòng các Juvetini
-
Nói thật vs những con người hiện tại đặc biệt là ở hàng tiền vệ, chúng ta rất tin tưởng vào Juve
-
Thấy dẹp quách cái cúp hạng 2 này được rồi. Cúp j mà chả thấy giá trị j cả. Nếu ko phải có đội bóng iu thích chắc cũng chẳng mấy người coi, xem CL 2 ngày 1 tuần và giải quốc nội là đủ phê rồi. Còn ko thà cho sát nhập vào CL còn hay hơn
-
Juventus chuẩn bị phải đá EUROPA với đội hình sứt mẻ: 10 cầu thủ chấn thương và 2 cầu thủ quan trọng không thể thi đấu.
Chiellini chưa biết có đá được không. Amauri - Alex là 2 tiền đạo duy nhất.
Đây là cơ hội để những Primavera lên tiếng. Chắc chắn sẽ có 1,2 chú được sử dụng. May là Krasic sẽ thi đấu
-
Thấy dẹp quách cái cúp hạng 2 này được rồi. Cúp j mà chả thấy giá trị j cả. Nếu ko phải có đội bóng iu thích chắc cũng chẳng mấy người coi, xem CL 2 ngày 1 tuần và giải quốc nội là đủ phê rồi. Còn ko thà cho sát nhập vào CL còn hay hơn
vote, mở rộng ra từ 32 đội thành 64 đội chia làm 2 vòng bảng như trước đây là ok
-
[div align=\\\"center\\\"]
-
Hệ thống y tế của Juve vẫn tồi tệ như mấy năm trước thì làm ăn gì. Europa League vẫn cần cho Juve vào lúc này, là thuốc thử cho các thử nghiệm chiến thuật, lối chơi mà Del Neri muốn áp dụng và để các cầu thủ chơi với nhau nhiều hơn. Sau 3 trận hòa chắc tuần này phải thắng để còn vào vòng sau. Juve cũng cần tích lũy điểm kha khá ở châu Âu để khi quay lại Champions League không bị xuống nhóm 3, 4, lại phải đụng mấy ông kẹ mệt mỏi mà tiền kiếm được chưa chắc đã khá.
-
UEROPA LEAGUE : LOẠI CẦN TỐT .
TỐT NHẤT LÀ SERIE A VỚI VỊ TRÍ GIÀNH QUYỀN TRỰC TIẾP VÀO CHAMPIONS LEAGUE .
GIỜ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐUA NHAU ĐƯA TIN VỀ CL CHỨ KHÔNG PHẢI UEROPA .
CHẤP NHẬN HY SINH , THỬ NGHIỆM ĐỘI HÌNH .
-
UEROPA LEAGUE : LOẠI CẦN TỐT .
TỐT NHẤT LÀ SERIE A VỚI VỊ TRÍ GIÀNH QUYỀN TRỰC TIẾP VÀO CHAMPIONS LEAGUE .
GIỜ MỌI NGƯỜI ĐANG ĐUA NHAU ĐƯA TIN VỀ CL CHỨ KHÔNG PHẢI UEROPA .
CHẤP NHẬN HY SINH , THỬ NGHIỆM ĐỘI HÌNH .
phải chiến đấu hết mình ko được buôn xuôi chấn thương thì đưa cụ Grosso lên đá ko thì đưa mấu cầu thủ trẻ vào .Chiến đấu tối cùng như trận đấu với Milan vừa qua
-
phải chiến đấu hết mình ko được buôn xuôi chấn thương thì đưa cụ Grosso lên đá ko thì đưa mấu cầu thủ trẻ vào .Chiến đấu tối cùng như trận đấu với Milan vừa qua
Thấy bạn Ferrero đá trận "đội chính - đội trẻ" khá chững chạc đấy. Nên cho cậu này với Libertazzi cơ hội.
-
Thấy bạn Ferrero đá trận "đội chính - đội trẻ" khá chững chạc đấy. Nên cho cậu này với Libertazzi cơ hội.
Phải đá thôi. Ko chỉ cho Serie A mà cho cả hầu bao của Juve nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Juve đã biết lỗ. Mà lỗ đến tận 11M. Chưa kể những cầu thủ như Aquilani, Quag, Pepe hay Motta còn khiến hầu bao của Juve phải thâm hụt thêm vào mùa tới.
Juve phải chiến đấu trên mọi mặt trận. Trận nào cũng là Chung kết thôi
-
LỰC LƯỢNG JUVENTUS KHÔNG MẠNH VÀ DÀY . NẾU CĂNG SỨC RA CHIẾN ĐẤU TẤT CẢ MẶT TRẬN SỢ JUVENTUS CHỊU KHÔNG NỔI !!!!! HIX HIX .
LẤY VÍ DỤ 4 ĐỘI BÓNG VỪA VÀO BÁN KẾT EUROPA LEAGUE VỪA RÙI (Atletico Madrid , Fulham , Liverpool và Hamburg) ĐỀU KHÔNG THỂ THAM DỰ ĐƯỢC CHAMPIONS LEAGUE NĂM NAY . VIỆC ROMA MÙA BÓNG VỪA RÙI BỊ LOẠI SỚM Ở EUROPA LEAGUE VỪA RÙI CŨNG TRONG GIÀNH TOÀN SỨC LỰC LƯỢNG ĐỀ RÙI HỌ CÓ BỨT PHÁ ĐÊ ĐEM BÁM INTER ĐÊN VÒNG ĐẤU CUỐI CỦNG Ở SERIE A VÀ GIÀNH 1 VÉ CHÍNH THỨC DỰ CHAMPIONS LEAGUE MÙA SAU .
ĐẶC BIỆT JUVENTUS CÓ NHIỀU CẦU THỦ THÍCH THĂM Y TÁ HƠN SÂN TẬP .
RẤT BIẾT RẰNG JUVENTUS ĐANG KHÁT DANH HIỆU , NHƯNG NHỮNG BƯỚC ĐI VỘI VÃ VÀ KHÔNG CẦN THIẾT SẼ LÀM ĐỘI BÓNG THỤC LÙI LẠI . CHÚNG TA ĐÃ CÓ 1 BÀI HỌC RÙI ..... VÌ THẾ JUVENTUS GIỜ CẦN LÀ TRANH ĐÂU Ở SERIE A THAY VÌ BƯỚC VÀO NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐÁNG Ở SÂN CHƠI THỨ 2 Ở CẤP ĐỘ CLB Ở CHÂU ÂU .
-
Cũng tội thật, nhưng bằng mọi cách chúng ta phải chiến thắng trên mọi mặt trận chứ? nếu thắng đó thực sự là 1 đội bóng mạnh và đá cống hiến. Chứ như không phải các CLB lớn khác bỏ những giải đấu không quan trọng mà chỉ chú ý đến 1, 2 giải quan trọng thôi.
nếu vậy thì xem chán lắm
-
Đây là thông điệp Claudio Marchisio gửi đến các Juvetini trên Facebook trước trận đấu ngày mai
"Ciao a tutti!!
Domani ritorna l'Europa league...sarà una gara difficile ma dobbiamo vincere per continuare questo ottimo periodo e per crescere anche a livello europeo!!
Anche se mancheranno dei giocatori importanti siamo la juve! abbiamo una grande rosa e chi domani scenderà in campo ci andrà per vincere,mettendocela tutta,con impegno ..."
Chào tất cả mọi người,
Ngày mai Europa League sẽ trở lại... Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng ta cần chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn tại đấu trường châu Âu. Ngay cả khi thiếu vắng những trụ cột quan trọng thì Juventus vẫn là 1 đội bóng mạnh. Và với những con người trên sân ngày mai, chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng....
Juventus lại tiếp tục chịu thiệt thòi khi Filipe Melo bi chấn thương cơ và không thể thi đấu.
2 Motta, 5 Sissoko, 8 Marchisio, 10 Del Piero, 11 Amauri, 19 Bonucci, 23 Pepe, 27 Krasic, 30 Storari, 31 Costantino, 33 Legrottaglie, 35 Buchel, 36 Giandonato, 37 Boniperti, 38 Libertazzi, 39 Camilleri, 41 Giannetti, 45 De Paola, 46 Liviero
Đội hình ra sân có thể là
Storari
Motta - Bonucci - Legro-Camileri
Krasic-Marchisio-Momo-Pepe
Amauri - Alex
-
ôi trời, lại điệp khúc chấn thương cơ mùa trước, đến Melo cũng dính
-
Hình như chưa thay đội ngũ y tế thì phải. Hay là mấy cô y tá ở đó xinh quá
Mà trận này theo giờ VN là 1h ngày 5/11 chứ, trên trang chủ lại sai giờ kìa
-
Europa League tuy ko bẳng được C1 nhưng nếu xét hoàn cảnh hiện tại thì đây là 1 mục tiêu rất vừa tầm cho khát vọng phục hưng Juve của chúng ta.Hòa 3 trận liên tiếp tuy chưa ảnh hưởng gì nhìu nhưng nếu Juve cứ tiếp diễn điệp khúc:thắng ở Serie A nhưng lại hòa hay thua ở E.L thì ước mơ vào trận chung kết xem ra còn rất xa vời.Hy vọng trận thắng AC sẽ là liều doping để Juve có được thắng lợi đầu tiên ở E.L mùa này và đi xa hơn nữa
-
Hình như chưa thay đội ngũ y tế thì phải. Hay là mấy cô y tá ở đó xinh quá
Mà trận này theo giờ VN là 1h ngày 5/11 chứ, trên trang chủ lại sai giờ kìa
Ok! Đã kiểm tra và đã chữa! Thanks bác nhé!
Sáng thấy tờ báo lá cải "Bóng đá " để là ESPN - STAR SPORT sẽ chiếu bảng đấu của Juve. Ko biết có đc xem ko nhỉ.
-
Theo em nếu HLV có tính toán trong thời điểm này thì cũng là bình thường,đội hình còn vừa 1 đội lỡ có thêm chấn thương thì khó khăn thực sự
-
Đây là thông điệp Claudio Marchisio gửi đến các Juvetini trên Facebook trước trận đấu ngày mai
"Ciao a tutti!!
Domani ritorna l'Europa league...sarà una gara difficile ma dobbiamo vincere per continuare questo ottimo periodo e per crescere anche a livello europeo!!
Anche se mancheranno dei giocatori importanti siamo la juve! abbiamo una grande rosa e chi domani scenderà in campo ci andrà per vincere,mettendocela tutta,con impegno ..."
Chào tất cả mọi người,
Ngày mai Europa League sẽ trở lại... Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng ta cần chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn tại đấu trường châu Âu. Ngay cả khi thiếu vắng những trụ cột quan trọng thì Juventus vẫn là 1 đội bóng mạnh. Và với những con người trên sân ngày mai, chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng....
Juventus lại tiếp tục chịu thiệt thòi khi Filipe Melo bi chấn thương cơ và không thể thi đấu.
2 Motta, 5 Sissoko, 8 Marchisio, 10 Del Piero, 11 Amauri, 19 Bonucci, 23 Pepe, 27 Krasic, 30 Storari, 31 Costantino, 33 Legrottaglie, 35 Buchel, 36 Giandonato, 37 Boniperti, 38 Libertazzi, 39 Camilleri, 41 Giannetti, 45 De Paola, 46 Liviero
Đội hình ra sân có thể là
Storari
Motta - Bonucci - Legro-Camileri
Krasic-Marchisio-Momo-Pepe
Amauri - Alex
Camierli đá đấm thế nào nhỉ
-
Chú đấy trong FM đá khá hay.
-
Camierli đá đấm thế nào nhỉ
Chú này vốn dĩ là trung vệ (1m92), nhưng khi cần có thể ra đá ở cả hai cánh. Ferrero không được gọi , De Paola cũng có thể đá cả hai cánh. Liviero cũng là 1 hậu vệ cánh.
Nhưng nhiều khả năng Camierli sẽ được chọn và Juve sẽ đá với 3 trung vệ (2 trung vệ thực sự và 1 hậu vệ biên chỉ phòng ngự), Motta sẽ được đẩy sang cánh trái để hỗ trợ Pepe. Camierli sẽ chơi phía sau Krasic.
Nếu Krasic và Alex có thể dẫn dắt hàng công ghi bàn thì nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn. Hiệp 2 cho Amauri về đá trung vệ, cố thủ
-
Tạm yên tâm bạn Ferrero nhất thế mà ko có tên. Hay cũng chấn thương rồi nhỉ.
Hôm nay Storari lại đau tay giữa chừng thì hay. Cho Costantino vào chụp. Biết đâu đấy lại thành Buffon ver.2...=)
-
Tạm yên tâm bạn Ferrero nhất thế mà ko có tên. Hay cũng chấn thương rồi nhỉ.
Hôm nay Storari lại đau tay giữa chừng thì hay. Cho Costantino vào chụp. Biết đâu đấy lại thành Buffon ver.2...=)
Tốt nhất là cho Amauri về, đàng nào thì cũng chấp 1 người. Juve tấn công ồ ạt, cho Amauri ở nhà vuốt tóc
-
Tối nay VTV 3 có chiếu ko? Mấy h hả anh em?
-
Tối nay 1 giờ đá, có lịch trên trang chủ mà. Đài Việt Nam chắc không chiếu, coi trên internet vậy. Tối nay làm 2 phát nhẹ nhàng để còn mua vé vào vòng sau
-
1-0 nhé anh em dự đoán vui tý
-
[div align=\\\"center\\\"]Storari
Motta, Bonucci, Legrottaglie, Pepe
Krasic, Sissoko, Giandonato, Marchisio
Del Piero, Amauri.
[/div]
Dự bị: Costantino,Liviero,De Paola,Boniperti,Buchel,Giannetti,Libertazzi
Forza Juve
Nhìn danh sách dự bị mà vãi hết cả một số thứ
Link:
http://www.hd52.blogspot.com/ (http://www.hd52.blogspot.com/)
-
pepe đầu đất đã về đá hậu vệ, sau Decglie bình phục cho đá tiền về, thỉnh thoảng 2 ông đổi chỗ biến hóa khôn lường cho máu
-
Đội kia định "chém" Krasic kìa.
-
Haha. Sik tị nữa thì Pen.
-
trang chu đổi nhanh nhỉ, nhém chút mình mất hiệp 1 nữa rồi T___T
-
Mất hoàn toàn khu trung lộ, Alex lùi sâu về mới có bóng, căng a`.
Bó tay anh Momo.
-
xem ở đâu thế nhỉ các bác
-
sút bén nhỉ
-
http://www.rojadirecta.org/ (http://www.rojadirecta.org/)
nhiều link lắm, chọn trận Juve rồi lựa link nào ổn thì xem nha bác
-
xem ở đâu thế nhỉ các bác
http://www.vipcanals.org/ch1.html (http://www.vipcanals.org/ch1.html) khá tốt.
Thế trận vẫn ổn định và hơi tý ưu thế cho Juve, cứ thế này thì chắc thắng 1-0 được.
Amauri có pha bóng chuyền cho Krasic được phết.
-
2 tiền vệ trung tâm mất hút T___T
-
man city thua 1 0 rồi
-
Bonnuci đá hậu vệ mà thích biểu diễn nhỉ, đau tim với anh này
-
Hết hiệp 0-0. Juve đang có ít người chuyền bóng được quá, chuyền khó + bị áp sát -> cả hiệp chẳng có cơ hội rõ rệt nào .
-
Nhìn danh sách dự bị mà vãi hết cả một số thứ
Tình hình này thêm vài vòng nữa nhìn đội hình chính cũng vãi chứ đừng nói dự bị
-
Mùa sau chắc tiễn Sis đi được rồi đá đấm phát chán mua Lass , hoặc ai đó về thế .Krasic bị bắt bài hoài chán ghê
-
Tình hình này thêm vài vòng nữa nhìn đội hình chính cũng vãi chứ đừng nói dự bị
sau đó giải tán đội trẻ luôn vì thiếu người .
Chú Giandonato đá chán nhỉ, hay lần đầu bị khớp.
-
2 tiền vệ trung tâm mất hút T___T
Cái chú trẻ gì đá tiền vệ, đá giống tôi ghê, sợ ko cầm được banh nên cứ đứng sát đối phuơng để đồng đội khỏi phải chuyền cho mình, đến lúc có bóng thì chuyền thật nhanh để khỏi bị chửi là mất bóng.
-
Trận này hòa mất. Chẳng thấy cơ hội nào cho Juve cả. Không biết có ai để hi vọng đây. Tiền vệ trung tâm mất. Mỗi Krasic thì suốt ngày bị chém. Amuri thì coi như là chấp. Alex thì có vẻ yếu. Hậu vệ hời hợt. Phải cầu nguyện điều thần kì thôi.
-
Libertazzi hay Amauri đi!!! Trả Marchisio về trung tâm, cho Boniperti thay Giadonato đá tấn công tổng lực
-
sac thay cả Krasic
-
sac thay cả Krasic
Khéo bị chấn thương rồi ấy
-
Trận này ko thua là may , các cầu thủ trẻ còn non lắm , chỉ tổ vướng chân thôi .
-
bực anh Amauri thật T_________T
-
Lại buồn rồi. Juve của mình bao giờ mới ổn định được. Nhìn Amuri mà chỉ muốn đi ngủ quá. Rõ là bất tài
-
Có 4 quyền thay người à , lạ nhỉ .
-
Thần rùa xuất hiện đeeeeeeeeeeeeeeee
Có 4 quyền thay người à , lạ nhỉ .
3 mà
-
chỉ có điều thần kỳ mới thắng nổi.
Alex hết chạy nổi rồi.
Amauri như...............
-
Hòa rồi, sau trận này nhất định có 1 anh nữa nghỉ vì chấn thương
Có 4 quyền thay người à , lạ nhỉ .
lúc đầu mình cũng tưởng 4 nhưng thật ra chỉ 3 thôi. 3 người ra sân là Giandonato, Krasic và Pepe
-
Lech đang thắng Man C 3-1. Vậy là Lech đc 7đ, Juve được 4đ, cửa đi tiếp đang hẹp dần...
-
Mancity đã thua, chúng ta vẫn chưa sao
-
Lech Poznan đập MC 3-1 Juve có nguy cơ bị loại rồi
-
Sau 1 trận thắng ấn tượng lại là 1 trần hòa hoặc thua thất vọng. Kịch bản đó sao cứ tái bản hoài vậy???
-
NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ NHỤC NHÃNHỤC NHÃNHỤC NHÃ NHỤC NHÃ........................THUA 1 ĐỘI LÀNG. DEL PI NGÀY NÀO CÒN ĐÁ JUVE CÒN NHỤC NỮA.
-
Sau 1 trận thắng ấn tượng lại là 1 trần hòa hoặc thua thất vọng. Kịch bản đó sao cứ tái bản hoài vậy???
Trận này hòa cũng hợp lý rồi, Salzburg cũng không chủ động tấn công, đội hình Juve thì què quặt, tấn công không nổi.
-
Đá kiểu này vào sâu cũng chẳng được gì đâu, loại luôn tập trung Serie A thôi
Ôi giấc mơ chuỗi 2 trận thắng liên tiếp vẫn ko đến.
-
Một kết quả hợp lí,chán hẳn luôn,nhìn Amauri đá mà nản quá,Giannicherti đá còn hay hơn.
-
NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ NHỤC NHÃNHỤC NHÃNHỤC NHÃ NHỤC NHÃ........................THUA 1 ĐỘI LÀNG. DEL PI NGÀY NÀO CÒN ĐÁ JUVE CÒN NHỤC NỮA.
Bạn này phát biểu gì đây hả
-
Với những con người như Amauri và Sissoko trong sân cộng thêm các cầu thủ trẻ quá non kinh nghiệm thì kết quả vậy cũng đành tạm chấp nhận. Mong khi về Serie A với sự bổ sung của Aquilani và Quag thì Juve sẽ chơi khơi sắc hơn.
G9!
-
Đá kiểu này vào sâu cũng chẳng được gì đâu, loại luôn tập trung Serie A thôi
NẾU CỨ ĐÁ VẬY ĐỪNG HI VỌNG J Ở JUVE MÙA NÀY. PHẢI THAY ĐỔI TOÀN BỘ. ĐÁ 442 MÀ HẬU VỆ CÁNH VÀ TIỀN VỆ CÁNH QUÁ YẾU. ĐÁ VẬY QUÊ QUÁ. BUOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN
Một kết quả hợp lí,chán hẳn luôn,nhìn Amauri đá mà nản quá,Giannicherti đá còn hay hơn.
TIỀN VỆ CÓ CẦM ĐƯƠC BÓNG ĐÂU MÀ TRÁCH TIỀN ĐẠO.
-
Thực ra cầu thủ trẻ gì đá đầu trận quá dở, mất trung tuyến, đáng lẽ để Marchisio vào giữa hay hơn. Về Serie A có Aquilani sẽ đỡ hơn, ko biết Melo nghỉ bao lâu nhỉ, ko tin chú Sissoko này lắm
-
Bạn này phát biểu gì đây hả
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
-
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
Nói gì nghe ghê thế.
-
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
Hỏi bác giờ không dùng Del thì dùng ai, cứ ngồi bốc phét . Có gì phải đợi đến mùa chuyển nhượng chú. Có điều hơi thất vọng là đội hình trẻ càng ngày càng kém đi, không hiểu mấy ông đào tạo kiểu gì nữa . Mục tiêu lớn nhất là dự C1, nên phải chấp nhận để đạt được
-
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
Vẫn còn tốt hơn Amuri. Sự lựa chọn khả dĩ nhất lúc này. Chuỗi ngày thất thường của Juve chắc phải mùa đông mới hết. Hi vọng không như mùa đông năm ngoái. Thua một cách rất ổn định
-
Làm gì có sự lựa chọn khác đâu mà kêu ca. Chỉ giỏi kêu thôi
-
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
Thế theo bạn là đá 4-5-1 với mình thiên thần vuốt tóc Amauri đá cắm thôi sao?Suy nghĩ ngây thơ phát khiếp
-
hix bó tay, nhìn lại đội hình Juve còn tiền đạo nào không mà la um sùm. Hòa đã khó chịu còn vào nói năng lung tung, rõ bực.
-
đây chỉ là ý kiến của mình thôi. mình chẳng muốn gây sự với ai hết. mỗi người đều có những ý kiến riêng của mình mà. juve thất bại thì ai cũng buồn. có gì làm mất lòng ai thì minh xinh lỗi!
-
Kết quả hòa vừa rồi không có gì là đáng thất vọng lắm với 1 đội hình thiếu vắng cầu thủ, đá cháp vá như vậy.
Có điều ngài Del Neri đã quá kiên nhẫn với Amauri khi cho hắn cơ hội đề lấy lại phong độ, nhưng đến ngày hôm qua hắn vẫn vậy chỉ biết vuốt tóc, mình hắn tụt xa so với đội, nếu là 1 cầu thủ juve cũng thấy ức chế với tên amau này lương thì cao hơn mình, mà vào đá thì phá đội hình . Thiết nghĩ Del nên dùng chiêu cuối với tên này, cắt tóc + cho nghỉ 1 mạch 5 trận liên tiếp cho vào phòng thay đồ suy nghĩ về bản thân + thêm động lực bị dồn nén 5 trận ko được đá thì có thể xảy ra 2 trường hợp : thứ nhất là có bứt phá khi trở lại, thứ 2 nếu vẫn thế thì cho nghỉ hẳn đợi đến khi nào bán được bán luon .
Còn cũng phải nhận xét khách quan là đây đang là giai đoạn quá độ khó khăn của Juve trước khi đi đến đá ổn định, vẫn cần lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng chắc khoảng hơn tháng nữa thôi
-
đây chỉ là ý kiến của mình thôi. mình chẳng muốn gây sự với ai hết. mỗi người đều có những ý kiến riêng của mình mà. juve thất bại thì ai cũng buồn. có gì làm mất lòng ai thì minh xinh lỗi!
Trận đấu vừa rồi Alex thi đấu như vậy là khá tốt so với những đồng đội khác rồi, thế mà cậu nói như đổ hết lỗi cho anh, thật khó hiểu.
trận này hòa, trận sau nữa hòa với MC thì cũng vẫn còn cơ hội cơ mà
-
Trận sau hòa Man C mà Lech nó thắng Salzburg thì cũng gần như hết cửa. Lech 10đ, Man C 8đ, Juve 5đ . Giờ còn nước còn tát thôi..
-
Thôi hãy Game over cái giải này đi tập trung nhân sự cho Serie A ,juve đá như vậy vũng là cố gắng lắm rồi đội hình như vậy mà đòi thắng ai
-
Juventus sẽ lập thành tích vô cùng ấn tượng !!! Hòa cả 6 trận đấu vòng bảng .
Với cá nhân tôi !!! Juven nên rời khỏi cuộc chơi ..... Cái chúng ta cần là Serie A
-
Uả đội mình thua à !! Hoà cơ mà !! Ko dc cái Europa League thì thôi , chả sao !! Tập trung cho Serie A và Cúp Ý là dc rồi !! Giành dc 1 trong 2 cái này cũng ko phải là tồi !! ( Nhất là Serie A khi Inter ... cà lăm dưới thời Benitez rồi )
-
EM XIN LỖI MẤY ANH MOD, CHO EM XIN NÓI CÂU NÀY: LẠI 1 thằng STUPID VÀO GÀO THÉT NHƯ 1 thằng ĐIÊN. OUT ĐI
Hì! Với câu này bạn có thể được lên cột ngắm hoàng hôn ít lâu đấy!
Cần Dr. Thanh ko ? . Câu trên của bạn kia thật sự nghe ko dễ chịu gì nhưng đó là quan điểm của người ta. Ko phải quan điểm khác mình thì bay vào chửi người ta được.
======================
Hòa 4 trận. Có lẽ chỉ tiêu của Juve là bất bại chăng.
Mà lão Pepe đá hậu vệ ra sao ấy nhở các bác. Trận Milan đá đc tí nên chưa thấy thể hiện nhiều, trận hôm qua lại ko xem hắn đá HV đc.
-
Thấy bác nào cũng kêu gào buông europa league.blđ juve để yên như vậy chắc.niềm kiêu hãnh cuả juve ko cho phép chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng rồi biện hộ với lí do"buông el để đá serie A"
nếu juve bị out ngay từ vòng bảng,del neri sẽ khó tại vị.bởi vậy nên có lẽ 2 vòng cuối juve sẽ đá với đội hình mạnh nhất.để điều này xảy ra,juve cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi
-
Mà lão Pepe đá hậu vệ ra sao ấy nhở các bác. Trận Milan đá đc tí nên chưa thấy thể hiện nhiều, trận hôm qua lại ko xem hắn đá HV đc.
à, trận hôm qua cũng chưa thể hiện được nhiều vì cũng đá vị trí đó có 1 hiệp, mà đối phương thì cũng không tấn công nhiều
-
Đối phương không tấn công nhiều nhưng cũng chẳng thấy hắn dâng cao hỗ trợ tấn công mấy, lúc dâng lên lại có xu hướng đi bóng vào giữa mà không bám biên, làm Marchsio ở trên lại phải dạt biên nên chẳng thấy hiệu quả.
-
đây ko phải là chuyện thắng hay thua. mà là danh dự của 1 đội bóng lớn thi đấu trên sân nhà với 1 đội bóng ko có tên tuổi gì ở châu âu, mà tôi thấy hôm qua trên sân nhà juve thi đấu kém hơn cả đội đó nữa. dù biết là đội hình bị sứt mẽ nhưng nếu thi đấu đúng sức juve thắng ko có j là khó khăn. tôi yêu juve từ năm 1995 đến giờ và sẽ mãi mãi yêu juve, tôi cũng từng khóc vì juve thua real va thua ac trong trận chung kết c1. từng ko ngủ suốt đêm vì ko xem được trận chung kết c1 năm 1997 với Dortmund. hôm đó vtv3 ko chiếu được. nhưng với những j thể hiện tối qua đã làm tôi thưc sự buồn một nổi buồn ko thể diễn tả được.
Alessandro Del Piero là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất và mãi mãi ko bao giờ thay đổi. tối qua a đá cũng khá tốt. nhưng tôi có 1 cảm giác rất lạ là tầm ảnh hưởng của a đã làm lối đá của juve bị ảnh hưởng, nếu bạn để ý thì a hay làm mất bóng và chậm nhịp độ tấn công, vì a là tiền đạo lùi nên điều này là tối kỵ. tôi cũng có cảm giác del gióng raul cách đây mấy năm dù anh vẫn đá tốt ở real. 1 lần nữa tôi muốn nói là đó là ý kiến của tôi. còn tối qua lúc xem xong trận đấu quá buồn nên tôi dùng từ chưa được chính xác lắm, mong mọi người thong cảm. còn tôi ko xúc phạm đến ai hết tôi yêu juve và yêu tất cả những ai yêu juve như tôi trên thế giới này. nên các bạn cũng đừng nói như thế. nếu 1 ngày bạn cũng buồn như tôi bây giờ hãy gọi cho tôi tôi ko hứa làm cho bạn cười nhưng tôi hứa chia sẽ cùng bạn những người yêu mến juve!!!!!!!!!!!!
-
Thật ra thì tối qua đội bạn thi đấu tốt hơn chúng ta vì đội bạn còn biết mục đích là gì trong khi Juve thật sự ko biết làm cách nào để lên bóng. Mình thì nghĩ thế này, ở Serie A thi đấu khá tốt khá ổn định, ko phải cái kiểu phập phù như năm ngoái nhưng tại sao ra châu âu lại tệ hại thế. Mình nghĩ là do thiếu hụt lực lượng, với cả ở Serie A thi đấu rất hay nhờ Melo nhưng ra đấu trường châu Âu, Sisoko chưa đủ tầm để thay thế Melo. Thế thôi, dù gì Juve cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn, them vài vòng nữa có khi thấy đội hình ra sân toàn cầu thủ trẻ ấy chứ.
-
đây ko phải là chuyện thắng hay thua. mà là danh dự của 1 đội bóng lớn thi đấu trên sân nhà với 1 đội bóng ko có tên tuổi gì ở châu âu, mà tôi thấy hôm qua trên sân nhà juve thi đấu kém hơn cả đội đó nữa. dù biết là đội hình bị sứt mẽ nhưng nếu thi đấu đúng sức juve thắng ko có j là khó khăn. tôi yêu juve từ năm 1995 đến giờ và sẽ mãi mãi yêu juve, tôi cũng từng khóc vì juve thua real va thua ac trong trận chung kết c1. từng ko ngủ suốt đêm vì ko xem được trận chung kết c1 năm 1997 với Dortmund. hôm đó vtv3 ko chiếu được. nhưng với những j thể hiện tối qua đã làm tôi thưc sự buồn một nổi buồn ko thể diễn tả được.
Alessandro Del Piero là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất và mãi mãi ko bao giờ thay đổi. tối qua a đá cũng khá tốt. nhưng tôi có 1 cảm giác rất lạ là tầm ảnh hưởng của a đã làm lối đá của juve bị ảnh hưởng, nếu bạn để ý thì a hay làm mất bóng và chậm nhịp độ tấn công, vì a là tiền đạo lùi nên điều này là tối kỵ. tôi cũng có cảm giác del gióng raul cách đây mấy năm dù anh vẫn đá tốt ở real. 1 lần nữa tôi muốn nói là đó là ý kiến của tôi. còn tối qua lúc xem xong trận đấu quá buồn nên tôi dùng từ chưa được chính xác lắm, mong mọi người thong cảm. còn tôi ko xúc phạm đến ai hết tôi yêu juve và yêu tất cả những ai yêu juve như tôi trên thế giới này. nên các bạn cũng đừng nói như thế. nếu 1 ngày bạn cũng buồn như tôi bây giờ hãy gọi cho tôi tôi ko hứa làm cho bạn cười nhưng tôi hứa chia sẽ cùng bạn những người yêu mến juve!!!!!!!!!!!!
Không thể so sánh Alex với Raul. Mình thấy, chính bản thân Alex cũng mệt lử ngày hôm qua, nếu Juve có ai tốt hơn có lẽ anh cũng chẳng phải cầy hết cả trận như vậy đâu. Hãy nhìn hàng tiền đạo Juventus đi, có ai ghi được quá 5 bàn đâu, một sự thất vọng lớn. Thậm trí, Amuri chưa có được một bàn. Mình không muốn Juve sống bám vào Alex, nhưng thà thế đến hết mùa đông để giữ lại chút hơi thở còn hơn là buông tay từ bây giờ. Không Alex, ai ghi bàn cho Juve. Nhìn cách mà đội bạn phong tỏa Krasic cũng biết là Juve đã hết cửa thắng từ lâu. Thậm chí, mình nghĩ tình huống tốt nhất có thể xảy ra với Juve là một pha ngay đẹp của Krasic và một cú sút phạt của Alex, Tất cả hi vọng chỉ có thế thôi. Nhưng vẫn không được.
Buông, hay không buông. Điều đó có thực sự quan trọng. QUan trọng là Juve đá như thế nào. Thich Juve nhẫn nhịn, lạnh lùng và quyết tử chứ không phải Juve hời hợt và vô vị của ngày hôm qua.
Nếu chúng ta đủ khả năng vô địch.. tại sao lại từ bỏ. Mình không muốn Juve buông một phút nào dù đó chỉ là một trận giao hữu. Chứ đừng nói là một giải đấu.
-
Không nên bỏ giải nào hết
giải nào cũng là đối thủ xứng tầm, cũng quan trọng như nhau hết
Del cũng có cái lý của ông
Mình không nên trách cứ
chỉ trách người đá dở không tiến bộ thì 10 cái đầu của Del cũng pó tay
-
ĐIỂM SAI LỚN NHẤT CỦA HLV LÀ VẪN DÙNG DEL. NẾU AI K0O TIN TG SẼ TRÃ LỜI BẠN. JUVE ĐÃ LÀM NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN BỊ TỔN THƯƠNG. HÀNG TRIỆU CON TIM PHẢI RƯỚM MÁU.................
ko dùng del thì dùng ai đây
hàng tiền đạo toàn những con người vô dụng lấy đâu ra mà sài
-
Trận sau hòa Man C mà Lech nó thắng Salzburg thì cũng gần như hết cửa. Lech 10đ, Man C 8đ, Juve 5đ . Giờ còn nước còn tát thôi..
Không sao đau bạn, Juve sẽ có 5 trận hoà và 1 trận thắng, vẫn vào vòng sau.
-
SAI ! 5 hòa , 1 thắng Juventus được 8 điểm .
Hiện giờ ! ManCity được 7 điểm , Poznan 7 điểm còn 2 trận đấu nữa .
RB Salzburg thua cả 2 trận trước Poznan và ManCity .
Juventus về nhà . Juventus phải toàn thắng 2 trận còn lại mới tự quyết định được số phận bản thân .
-
Càng trong hiểm cảnh Juve càng mạnh mẽ. Hãy tin Juve thắng cả 2 trận đi
-
Càng trong hiểm cảnh Juve càng mạnh mẽ. Hãy tin Juve thắng cả 2 trận đi
Năm ngoái mình cũng nghĩ thế rồi Juve bị Bayern dập cho 4-1 đấy thôi
-
Năm ngoái mình cũng nghĩ thế rồi Juve bị Bayern dập cho 4-1 đấy thôi
Năm ngoái khác năm nay khác vì mình đã đặt cược 1 chầu bia cho Juve vô địch EL năm nay rồi, nên ko tiếc gì lại ko cá thêm 1 chút là Juve qua được vòng loại này Cá tí ko Kop do nếu đặt Juve bị loại thì là đang ở cửa trên nên nếu thắng được 20k thẻ điện thoại, nếu Juve qua vòng loại thì mất 50k cho anh
-
Juventus sẽ phải hành quân đến Poznań trong cái lạnh -15°C và chỉ có 2 tiền đạo chính: Alex & Iaquinta.
-
Juventus sẽ phải hành quân đến Poznań trong cái lạnh -15°C và chỉ có 2 tiền đạo chính: Alex & Iaquinta.
Sao đâu anh. Dù gì thì cũng bị loại mà. Có lí do là tại thời tiết thất thường. Hihi
-
Juventus sẽ phải hành quân đến Poznań trong cái lạnh -15°C và chỉ có 2 tiền đạo chính: Alex & Iaquinta.
Nếu là Alex thì xin 1 lần đc tin tưởng .... với rất nhiều KINH NGHIỆM . Mong cho Juve vượt qua , phải cố gắng thôi ko riêng Juve mà các clb đại diện tại SA phải cố gắng trong 2 cúp CÂ mùa này vì 1 suất C1 mùa sau .
Juve cố lên
-
Danh sách cầu thủ Juve đến làm khách tại Ba Lan:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
17 Traore
19 Bonucci
20 Lanzafame
23 Pepe
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
35 Buchel
36 Giandonato
38 Libertazzi
39 Camilleri
41 Giannetti
45 De Paola
46 Liviero
===========================
Hy vọng trận này sẽ có cơ hội cho Libertazzi và Camilleri.
Hình như Sorensen ko có tên trong danh sách B dự Europa nhỉ ?
-
chả ham hố gì EPL. hi vọng juve kết thúc vòng bảng với 6 trận hòa để tập trung cho serie a
-
Juventus sẽ vô địch Europa League mùa này. Trận chung kết sẽ gặp Livepool. Juve giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Đặc biệt bàn thắng thứ 2 của Juve là do Aquilani ghi, bàn gỡ của Liv do Poulsen ghi.
p/s: đấy là kết quả mùa giải 2010-2011 trong pes11
-
Tổng hợp trước trận đấu: Lech Poznan - Juventus
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fadv.domino.it%2Fbanman%2Fads%2F4%2F16_nm_eng.jpg&hash=b4a4f6c3632a98819f10dcc8db32a632fe768904)
Lech Poznan: Trước ngưỡng cửa thiên đường
Chỉ cần dành 1 điểm trước Juventus, Lech Poznan có quyền tự quyết định số phận trong trận đấu cuối cùng trước đội bét bảng mà không cần quan tâm hai ông lớn Man City và Juve ra sao. Nếu làm được điều đó thì sẽ là một thành công khá lớn của Lech Poznan cả về mặt chuyên môn và tài chính.
Nên nhớ Lech Poznan mới chỉ 6 lần tham dự C1 (Có 3 lần vào vòng 1/8) và một lần duy nhất lọt vào vòng 1/16 cúp UEFA sau 4 lần tham dự. Họ đã thi đấu 51 trận ở đấu trường châu Âu, thắng 19 hòa 8 và thua đến 24 trận, ghi được 71 bàn thắng và để thủng lưới 76 bàn.
Hiện đang không có phong độ tốt tại giải quốc nội, đang đứng thứ 10. Nhưng với lực lượng đầy đủ, cộng với lợi thế sân nhà và thời tiết quen thuộc, Lech Poznan có đủ vũ khí để khuất phục Juventus.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffc02.deviantart.net%2Ffs38%2Ff%2F2009%2F002%2F7%2Fe%2FLech_Poznan_fans_by_psoroka.jpg&hash=ecfd3227ef5f557e9a4b9c7fe98b2fecf4f28c35)
Sức mạnh của Lech Poznan?
Đội hình dự kiến: Jasmin Buric - Manuel Arboleda-Marcin Kikut-Luis Alfonso Henriquez Ledezma-Bartosz Bosacki-Sergei Krivets-Semir Stilić-Slawomir Peszko-Dimitrije Injac-Artjoms Rudnevs-Joël Omari Tshibamba
Nhân vật đáng chú ý: Artjoms Rudnevs
Juventus: Giữa muôn trùng gian khó
Hơn 20 năm trước, cũng trên mảnh đất Ba Lan này, Juventus đã mất đi một trong những người con ưu tú nhất, trung vệ huyền thoại Gaetano Scirea, người đã sống cho Juve và chết cũng cho Juve (Ông tử nạn khi trên đường đi thăm dò đối thủ của Juventus trong trận đấu tiếp theo tại cúp UEFA 1989/1990, CLB Gornik Zabrze). Sau sự ra đi đó Juventus đã ném tất cả giận dữ, tiếc thương của mình lên Gornik Zabrze với tỉ số 5-2 và chiến thắng Fiorentina 3-1 trong trận CK để tưởng nhớ Sciera.
Đêm mai, một thế hệ mới của Juventus cũng muốn làm gì đó tương tự để tưởng nhớ đến người đội trưởng huyền thoại, như lời HLV Luigi Del Neri và tiền vệ trẻ Marchisio đã phát biểu. Nhưng để thực hiện được điều đó, Juventus sẽ phải đối mặt với những khó khăn khắc nghiệt hơn nhiều so với các bậc tiền bối.
Lực lượng vốn mỏng lại càng bị bào mòn hơn sau khi Marco Motta không thể thi đấu còn Sorensen, Salimidzic, Grosso, Aquilani và Quagliarella không có trong danh sách đăng ký hồi đầu mùa vì những lý do khác nhau. Trong danh sách đăng ký trước trận đấu có đến 8 gương mặt từ trường mầm non Juventus. Pepe sẽ chám trỗ của Motta bên cánh phải, còn Armand Traoré sẽ xuất phát bên cánh trái nhưng chỉ cần 1 trong 2 không thể thi đấu thì Juve sẽ thực sự gặp khó khăn.
Mới chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận hòa đáng thất vọng, Juve buộc phải thắng để nuôi hy vọng tự mình quyết định số phận trong vòng đấu cuối cùng. Nhưng chỉ cần hòa hoặc thua thì coi như họ sẽ 90% bị loại.
Mùa đông đã bắt đầu trên lục địa già và đêm mai nhiệt độ tại Poznan sẽ xuống -15°C. Chỉ có Milos Krasic là quen với cái lạnh tương tự, nhưng biết đâu "Juventus sẽ càng mạnh hơn khi trời lạnh" (Claudio Marchisio).
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fspeciallysports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fjuventus.jpg&hash=b6ad16c402a394f533a1176130b1e57e821f4746)
Juventus sẽ ca khúc khải hoàn?
Đội hình dự kiến: Storari - Camilleri- Bonucci - Chiellini - Traoré - Krasic - Sissoko - Marchisio - Pepe - Iaquinta - Alex
Dự bị: Manninger, Lanzafame, Buchel, Melo , Libertazzi, Giandonato, Liviero
Nhân vật đáng chú ý: Milos Krasic
-
Tiện thể làm bài giới thiệu các mầm non Juventus luôn để mọi người tiện theo dõi
1. Vicenzo Camilleri (Trung vệ, hậu vệ cánh phải - Mượn từ Reggina)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2010%2F11%2FVincenzo-Camilleri.jpg&hash=860e34be13a16e696ad5ca46ecaa79355f816e82)
Một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất bóng đá Italia. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Reggina, bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, trong trận gặp Inter tại Copa Italia. Năm 16 tuổi, Camilleri khiến Chelsea mê mệt, họ thậm chí còn quyết định thương thảo hợp đồng với Camilleri trước khi thông qua Reggina (tất nhiên là chịu phạt) và đưa máy bay riêng của Abra đến tận sân tập để đón Camilleri sang Anh. Không thể hòa nhập với môi trường và văn hóa ở Anh, Camilleri quay trở về ngôi nhà cũ Reggina. Năm 17 tuổi bắt đầu chơi trong mầu áo Reggina tại đấu trường Serie A trước khi CLB này bị xuống hạng. Juventus đã phải cạnh tranh khốc liệt với AC Milan để đưa Camilleri về Olimpico theo 1 hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt.
Cao to, tư duy chiến thuật tốt, Camilleri được kỳ vọng là sẽ trưởng thành nhanh chóng bên cạnh Chiellini.
-
2. Manuel Giandonato (Tiền vệ trung tâm)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F00ffaq8fj4cYl%2Fx610.jpg&hash=445cb9f2ae32fc8538096b6c4aadd415b43639be)
Được mang về từ đội trẻ của Perugia mùa hè 2003, chơi như một regista, ngay phía trước hai trung vệ và thường xuyên có những đường chuyền dài chuẩn xác cho đồng đội lập công. Giandonato đã được sử dụng tại đội 1 từ mùa giải trước nhưng trận đấy với Salzburg là lần đầu tiên Manuel được đá chính.
Manuel Giandonato chính là nhân tố chủ đạo trong đội hình Juve Primavera vô địch cúp Viareggio mùa trước và là người có nhiều đường chuyền quyết định nhất giải. Kỹ thuật tốt, điều khiển trái bóng và chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác, lại có thể hình, phong cách che bóng khá giống Marchisio. G. Chiellini đã bình chọn Manuel Giandonato là cầu thủ đáng xem nhất của Primavera"Giandonato đang tiến bộ từng ngày và sẽ sớm có mặt ở đội hình chính". Phải chăng Luigi Del Neri đã được Chiellini gà bài?
-
3. Alberto Libertazzi (Tiền đạo)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.co.id%2Fuploads%2F200910262228030.libertazzi.jpg&hash=64a957aaad8e1bd4aa6e957a70ecc1295e2a4d38)
Trưởng thành từ lò đạo tạo Juventus, được đôn lên Primavera từ năm 16 tuổi. Alberto có vóc dáng và lối chơi đầy sức mạnh giống hệt Amauri dù em nó mới 18 tuổi. Nếu ai xem trận đấu giữa Juventus A - Juventus Primavera hồi đầu mùa sẽ thấy được khả năng của Alberto. Đó là sự pha trộn giữa sức mạnh của Amauri, sức rướn của Iaquinta và sự chuẩn xác của Trezeguet.
-
Ngoài ra còn có
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F02IEg7tc7Ednl%2Fx610.jpg&hash=85e69db276545bbe12334330cfcad7d99c57029f)
Frederick Hillesborg Sørensen (trung vệ, ko được đăng ký danh sách thi đấu EUROPA),
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fd.yimg.com%2Ffu%2Fp%2F%2F101104%2Fgetty%2Fi174b7f1c8b0c0b6b67dcc6bafa8329c0-getty-fbl-eur-c3-juventus-fc_salzburg.jpg&hash=f39125a39d294463217f7df0bfb4cf327e314e98)
Matteo Liviero (Tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnews.dipag.com%2Fpictures%2Flowres%2F20100716%2FMarcel-Buchel-0000035251.jpg&hash=629960ea7f48857f8ff37fe6bb57d45669ad378f)
Marcel Buchel (Tiền vệ tấn công)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.acsiena.it%2Fgiovanili%2Ffoto_primavera%2Fgiannetti_home.jpg&hash=ce4a349cab5eb37c97ecbecc07e28538aebca8e2)
Niccolò Giannetti (Tiền đạo)
-
Hy vọng trong tương lai mấy chú ngựa trẻ sẽ đc trao cơ hội và tỏa sáng . Juve làm em hết sức tự tin mùa này , ko cần phải quá nổi bậc ko cần phải quá cầu kỳ , cứ lầm lũi và hiệu quả là đủ .
Em yêu 1 Juve của thực dụng , nhưng Juve có thay đổi chút đỉnh cũng ko sao ..... rồi Juve sẽ trở lại thôi .
P/s a Hoàng Anh : ngoài tit topic anh cho giờ và ngày vào với , em ít ra trang chủ đọc nên e hay ko biết giờ đấu .
Trận này Juve thắng 2-1 .
-
Juve sẽ thắng trận tối nay và tiếp tục cuộc hành trình vô địch europa , dù cho europa là giải ko tiếng tăm lắm nhưng cũng sẽ là liều thuốc tinh thần sau những năm tháng trắng tay và bị nhiều đội bóng nhỏ xỏ mũi
-
úi trời, cứ tưởng như mọi tuần sáng thứ 6 mới đá cơ, tí toi
-
Chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo ,mong rằng những cầu thủ trẻ tài năng của Primavera sẽ dành thắng lợi cho Juve
-
Càng khó khăn Juve càng thể hiện bản lĩnh, tiến lên đi Trận này phải thắng
-
Juve nhà mình kêu gọi hoãn nhưng ko biết thế nào.
The temperature is already -11C in Poznan and is expected to hit -15C during the match, but the real problem is that with the wind chill factor it will feel more like -28C.
Nếu vẫn đá thì đội hình sẽ như này:
Đá chính:Manninger; Camilleri, Bonucci, Chiellini, Traore; Krasic, Sissoko, Marchisio, Pepe; Del Piero, Iaquinta
Dự bị:Storari, Felipe Melo, Lanzafame, Giandonato, Libertazzi, De Paola, Liviero
-
Có vẻ lạnh quá nên Juventini cũng ngủ hết rồi
-
Vẫn đá!
Kiểu này về nhà hắt hơi sổ mũi làm sao đá với Catania.
-
Có Link nào không vậy các bạn. Sopcast hình như ko có.
-
Lần đầu Camilari đá chính,,, chờ đợi
-
ai đang xem Juve cho em link với
-
Mới tìm được, kênh 90803, coi cũng khá ok.
-
mình đang xem sopcast kênh 74750, khá nét!
hic, lạnh quá ko biết đá nổi k
-
lạnh quá!!!!!Cả đội mang mũ
-
Quả khi nãy maninger bay đẹp quá, ko là tieu 1 quả sớm rồi.
-
Nhìn Juve khăn mũ kín đáo trông lạ nhỉ trời lạnh thế này chắc chỉ có Krasic quen được
-
hic, thua rồi.
Lần thứ 2 liên tiếp để thủng lưới trước,
-
chán quá>>Thua rồi
-
Thôi toi, 1-0 rồi
-
lại là số 16 ghi bàn vào lưới Manninger
-
Nhìn sân đầy tuyết hãi thật . Thủng lưới trước nữa , chán .
-
Bạn Rudnevs vãi thật!
-
Sao kèm người chán thế ko biết, để bọn nó thoải mái đứng đánh đầu. Xém nữa bị cụng vào trái nữa.
-
nói chung là nhiều yếu tố chủ lẫn khách quan dẫn đến tình trạng hiện nay của Juve ở cup châu Âu
-
Thua chắc rồi, chỉ dạo chơi tý thôi
Quay về đánh chiếm SA
-
thật sự đá trong cái giời này + nghe tiếng cổ vũ thế kia k lạnh mà run
mong đợi vào điều gì để có bàn đây, đá phạt của Alex chăng?
-
Sis chân gỗ.THế còn ko ăn
-
Đã xuất hiện liên tiếp tình huống ngon ăn rồi, hi vọng các cầu thủ của chúng ta đã nóng người.
-
Chiellini ra sân rồi nhỉ
-
Cái sân gì đâu tuyết không vậy trời. Nhìn mấy cậu Juve cứ như đang nghịch tuyết ấy
-
Trận đấu trên sân tuyết như thế này phải dùng bóng mầu chứ bóng trắng thế này khó nhìn bỏ xừ .
-
free kick for Juve
-
1 quả phạt, alex cố lên
-
ko hiểu là chân Sis làm bằng gì...Lóng nga lóng ngóng
-
chả có tí luck nào
-
Trời ơi tiếc quá, 2 cơ hội rồi
-
hic, chính hiệu cái chân gỗ luôn, banh ói ra vậy mà ko biết ghi bàn
-
siss đá dở thế không biết
-
Bọn UEFA bị mad rồi. Trời lanh mới -5°C mặc 3 lần áo đi ngoài đường còn sun hết vào nữa là quần áo cộc, chạy lông nhông dưới trời tuyết -18°C
-
Tuyết nhìu quá nhìn chả thấy trái banh đâu.
-
quá nhiều chân gỗ...đành phải nói như vậy
-
Trời như thế thì chân cứng thành đá rồi, không phải gỗ đâu các bác...mà có ai nhìn thấy bóng ở đâu không +_+
-
Tuyết phủ kín sân chả thấy banh đâu cả
-
Ban tổ chức làm ăn như kẹc , ko kiếm nổi quả banh cho đúng luật . Trời lạnh như thế này đỡ bóng còn khó nữa là xử lý kĩ thuật . Hết trận ko chấn thương chú nào là may rồi .
-
Chú nào mà chơi bóng được trời này phải cho huân chương
-
nhìn cái sân mà phát chán...Cả mấy kái chân gỗ luôn.Thôi thì về nhà đá serie A cho ổn
-
Buông châu Âu lấy Scu đi nào. Ham hố thiệt thân lắm
-
Juve bị dìm rồi
-
mưa tuyết là vậy đấy các bác ạ.Về Địa Trung Hải nắng ấm thôi..đỡ nặng thân
-
Ban tổ chức làm ăn như kẹc , ko kiếm nổi quả banh cho đúng luật . Trời lạnh như thế này đỡ bóng còn khó nữa là xử lý kĩ thuật . Hết trận ko chấn thương chú nào là may rồi .
Hình như Adidas ko trang bị bóng nhiều màu như Nike. Bạn Nike mà qua tháng 11 là cho ra ngay mẫu bóng vàng dùng cho tất cả các giải để phòng tuyết trắng xóa như thế này. +.=
-
Vừa đi ngoài đường về, -9 độ, về nhà đi toilet đứng mãi mới đi được vì bị teo. Đi mà cũng ko biết đã đi hết chưa vì lạnh quá mất cảm giác. Bật Juve lên, thay -15 độ mà vẫn đá, thủ môn mà còn cảm giác bắt bóng được mới lạ.
-
giận thì nhiều mà thương cũng nhiều.Mấy trận trc đá xong có phải ngon ko
-
Vừa đi ngoài đường về, -9 độ, về nhà đi toilet đứng mãi mới đi được vì bị teo. Đi mà cũng ko biết đã đi hết chưa vì lạnh quá mất cảm giác. Bật Juve lên, thay -15 độ mà vẫn đá, thủ môn mà còn cảm giác bắt bóng được mới lạ.
Poznan đang là -22°C nhé. Hôm nay được bữa nghịch tuyết về cóng tý thì rơi vào tình huống tương tự dkv
-
vạch vôi giờ là vạch cỏ
-
có vẻ hoãn lại rồi....
-
có vẻ hoãn lại rồi....
hay là hủy
-
Juve mặc áo trắng nên lạc trong tuyết rồi
-
có bóng đỏ rồi nha
-
mấy bạn Poznan khỏe nhỉ???
-
trời ơi cái sân, nhìn mấy cái vạch kìa, hài vãi
-
BTC đổi trái banh màu đỏ hay đem trái hồi nãy xịt sơn lên vậy ?
-
bọn UEFA bị điên à, sân thế sao đá được???
-
Juve như kiểu đội mồ sống dậy í. Tự dưng lại thấy có bóng, tư dưng mất. Áo trắng đá trời tuyết! Tuyệt
-
Lech tử thủ rôi
-
Trọng tài biên bị ngu rồi, không việt vị, ăn bàn 10/10 rồi bọn điên khổ vì Juve mặc áo trắng quá
-
Chẳng cần tự thủ, trời như thế này, có bóng cũng ko biết sút vào.
-
Lanzafame đúng là tuổi trẻ, không thèm phụ kiện
-
vậy mà đánh đầu ra ngoài
-
Đánh ra ngoài còn khó hơn vào khung thành, vậy mà ... xui quá.
-
Ko biết buồn hay vui..
-
Vui! Juve sẽ là người có lợi thế nhất trên đường đua Scudetto
-
nhưng mà thua thì tiếc lắm
-
Tuyết dày quá bóng lăn ko nổi luôn. Tầm nhìn xa lúc này chỉ còn dưới 5m. tích cực sút xa nào.
-
Sau khi đã chứng kiến trận gặp BM và Fulham mùa trước thì nỗi buồn hôm nay quá nhỏ bé . Bắt đầu từ bây giờ tính xem Juve sẽ bán ai , chỉ đá 1 tuần 1 trận thì không cần quá nhiều cầu thủ .
-
Chỉ cần ko dính chấn thương nào là ok, chỉ sợ cuối tuẦn ko đủ thể lực để đá....
-
goal , hi vong nào,
chân gỗ đã ghi bàn.
-
CHỉ sợ về Serie A cảm lạnh cả đội thì nhục.
-
may quá, hòa rồi
-
Iaqtuintaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
Marchisio bị chết cóng rồi , té lăn ra suốt
-
Đánh đầu hiền quá, ko là vào rối.
-
Cóng hết cơ lại Thì chắc ko thấy đau, về nhà Thì nguyên team chấn thương
-
Xong , tạm biệt chiếc cúp thứ nhất.
Cỏn 1 trận nữa hòa luôn cho nó đẹp.
-
5 trận hòa
-
Juve chính thức bị loại khỏi sân chơi EUROPA LEAGUE, sau 1 trận đấu điẻn rồ dưới tuyết.
Tập trung với Serie A thôi
-
5 trận hòa
Hòa hòa hòa
-
Xong , tạm biệt chiếc cúp thứ nhất.
Cỏn 1 trận nữa hòa luôn cho nó đẹp.
vẫn chưa xong mà
-
Về nhà Marchisio lật cổ chân, cả đội hắt hơi sổ mũi. Thế mới vui...
Nghe đồn là Man Xanh dập anh Áo 3-0 và chúng ta đã bị loại.
Năm nay bật bãi sớm nhưng chả điên như năm ngoái. Cơn điên sẽ chỉ đến nếu Juve bật ra khỏi Top 3 vào cuối mùa.
-
Thế nếu mình thắng man city còn lech thua redbull thì Sao? Liệu có đc vào ko?
-
Thế nếu mình thắng man city còn lech thua redbull thì Sao? Liệu có đc vào ko?
hơn hiệu số thì vào, nên vẫn chưa xong mà
-
Thế nếu mình thắng man city còn lech thua redbull thì Sao? Liệu có đc vào ko?
Chính thức bị loại rồi. Lech ghi 3 bàn trên sân khách, Juve chỉ ghi được 1
-
Thấy cậu Marchisio gần cuối trận hơi bị vật vã , các bác nhớ theo dõi tình hình nhé. Cả đội chắc bị cảm cũng phải 5 ,6 người
-
Thôi tập trung cho serie A, trận cuối Cho các em trẻ đá lấy kinh nghiệm, Chứ tuần nào cũng vật vã sắp xếp đội hình đá europa cup thấy Mà thương Del neri.
-
ok , vậy bây giờ tập trung cho Serie A thôi
-
5 trận bất bại...THế là ko tồi rồi ...Về Serie A xây dựng lực lượng
-
Đã xác định . hy vọng lạc quan nhất cũng đã đi thua độ 1 chầu bia.
Giờ Juve tập trung vào serie a thôi
-
bao jo cho đến ngày xưa!!!!!!!!
-
Thật đáng buồn cho nước Ý , sau Samp đến Juve đã bị loại . Hơn 10 năm qua người Ý đá ở UEFA cup hệt như những đội bóng hạng 2 , ko 1 lần vào CK . Năm sau chắc chắn Ý còn 3 suất ở CL sau Đức . Ngày xưa thái độ của các đội bóng Ý là khá trịnh thượng và coi thường cúp này nhưng nay ngay kể cả đá hết mình cũng ko còn đủ khả năng chiến thắng
-
Vậy là Juve đã chính thức bị loại ở E.L sau chuỗi trận ko thể chiến thắng.Đây quả thật là 1 điều đáng bùn và các Juvetini hẳn đã rất thất vọng về điều này.Tuy bị loại nhưng cũng để lại nhìu bài học đáng quý cho thầy trò Del Neri và bài học lớn nhất chính là khả năng DỨT ĐIỂM.Trong 5 trận vừa qua và kể cả ở Serie A thì lối chơi của Juve đã có rất nhìu tiến bộ nhưng cái mà khiến Juve vẫn chưa thể có được vị trí cao chính là việc tận dụng những cơ hội ít ỏi.Điều này báo hiệu hàng công của Juve cần phải được tăng cường ngay trong mùa đông này nếu ko mún phải ôm hận.Trong những trận cầu quan trọng và khó khăn thì cơ hội rất ít,nếu ko tận dụng được thì cái giá phải trả là rất đắt.Hy vọng thầy trò Del Neri sẽ rút được nhìu bài học sau nỗi đau này và tập trung hết sức mình cho mục tiêu cao nhất ở mùa giải này:VÔ ĐỊCH SERIE A!!!
-
Thôi, ko sao, bị loại cũng bt, cúp vớ vẩn. Chỉ cần lượt cuối trên Olimpico dập cho MC tơi tả là ok. Tập trung cho Serie A nào anh em.
-
Những gì mình tiên đoán đã thành hiện thực ^^
-
Cũng nên thông cảm cho Juve vì đội đã ko có đc sự phục vụ của Aquilani và Quagliarella. Và chúng ta thấy Sissoko đá như thế nào đậy
Lại còn tuyết nữa chứ
-
Yeah !!! Bị loại rồi Tập trung cho Serie A + Coppa Italia thôi !!! Cố lên thôi , Inter te tua + Milan , Lazio thất thường ...
-
Thật đáng buồn cho nước Ý , sau Samp đến Juve đã bị loại . Hơn 10 năm qua người Ý đá ở UEFA cup hệt như những đội bóng hạng 2 , ko 1 lần vào CK . Năm sau chắc chắn Ý còn 3 suất ở CL sau Đức . Ngày xưa thái độ của các đội bóng Ý là khá trịnh thượng và coi thường cúp này nhưng nay ngay kể cả đá hết mình cũng ko còn đủ khả năng chiến thắng
bị loại sớm nghĩ cũng buồn thật nhưng chẳng tiếc. cảm giác juve ko có nhiều động lực (động cơ và lực lượng) để thi đấu tại EL lắm.
còn vụ suất dự CL mình tưởng UEFA dựa trên bảng xếp hạng các giải VĐQG trong 5 mùa giải gần nhất mà? nếu có mất 1 suất thì hình như cũng phải từ mùa giải 2012-2013
-
Bạn nào buồn thì cứ buồn vài phút đê. Juve không thể đi sâu vào giải đấu này với lực lượng như thế được.
Tốt nhất là làm tốt được cái gì hơn thì cố mà làm, Scudetto có thể nghĩ đến được rồi.
Tăng cường lực lượng, chờ các đối thủ căng sức vào tháng 2,3 để tăng tốc
-
Coppa Italia loại luôn càng tốt !!!! Chỉ Serie A thôi , Serie A ......
Chúng ta nên bắt đầu từ số 0 ....
-
Coppa Italia loại luôn càng tốt !!!! Chỉ Serie A thôi , Serie A ......
Chúng ta nên bắt đầu từ số 0 ....
0 đâu mà 0, đang đứng thứ 3 đấy, còn 6 điểm sau Milan thôi.
Nếu dám làm liều, tăng cường tiền đạo thì cửa của Juve cao chả kém Milan.
Đầu tư hay ko đầu tư?
-
Trước mắt gõ cửa anh Mou xem anh có cần Amauri nữa không ? Sau đó xét xem Martinez bao giờ khỏi thì cho em Lanzafame đi mượn đến cuối mùa . Tìm khách tống nốt Grosso , Sali . Sau đó cố gắng kiếm 1 em tiền đạo cắm to cao đen hôi về đá cặp với Quali , Alex và Iaquinta dự bị . Nếu De Ce khỏe và mua thêm 1 anh HV cánh trái thì thả nốt em Traore về Arsenal .
-
Trước mắt gõ cửa anh Mou xem anh có cần Amauri nữa không ? Sau đó xét xem Martinez bao giờ khỏi thì cho em Lanzafame đi mượn đến cuối mùa . Tìm khách tống nốt Grosso , Sali . Sau đó cố gắng kiếm 1 em tiền đạo cắm to cao đen hôi về đá cặp với Quali , Alex và Iaquinta dự bị . Nếu De Ce khỏe và mua thêm 1 anh HV cánh trái thì thả nốt em Traore về Arsenal .
Tớ nghĩ nên giữ Traoré lại, cu đấy chơi khá được đấy.
Lanzafame thì chắc sẽ đi thôi, trẻ thế ai nỡ bắt dự bị cả đời
Nếu Grosso và Sali đi (chắc thế) thì cần tăng cường thêm hàng thủ. Tớ nghĩ là tập trung vào 1 ngôi sao thì hay hơn vì nếu cần dự bị thì Sorensen và Camilleri chơi khá được.
Sang tháng 1, Juve sẽ là đội tăng cường khủng nhất Serie A. De Ceglie, Grygera, Buffon, Amauri và Martinez đều trở lại. Rinaudo cũng trở lại.
-
Hôm qua xem tức thì ko tức , chỉ thấy thương các cầu thủ . Đá kiểu đó về không bệnh vài chú mới là lạ . Sân đóng băng trơn trượt thế kia , đá rất dễ bị chấn thương mà mấy ông UEFA ko cho hoãn , như cố ý loại chúng ta ra khỏi Cup này .
-
Trước mắt gõ cửa anh Mou xem anh có cần Amauri nữa không ? Sau đó xét xem Martinez bao giờ khỏi thì cho em Lanzafame đi mượn đến cuối mùa . Tìm khách tống nốt Grosso , Sali . Sau đó cố gắng kiếm 1 em tiền đạo cắm to cao đen hôi về đá cặp với Quali , Alex và Iaquinta dự bị . Nếu De Ce khỏe và mua thêm 1 anh HV cánh trái thì thả nốt em Traore về Arsenal .
Cao to, đen hôi, không lẽ bạn muốn ám chỉ đến chú trâu đất của Man City. Tại sao không phải là mây chú nhỏ con mà nhanh nhẹn. May quá, hôm qua không được xem,. Không muốn bị loại, nhưng bị loại có thể hay hơn. Iquinta nếu ai muốn mua thì bán cũng được. Cả Amuri nữa. Nói chúng là hàng tiền đạo thay máu hoàn toàn cũng chẳng sao. Hậu vệ nếu đựoc đá nhiều Soresen sẽ trưởng thành nhanh chóng và có thế đảm đương được.
-
Dẫu biết Europa League ko xứng đáng với Juve nhưng tình hình hiện tại thì đây cũng là 1 danh hiệu có giá chứ bộ,mục tiêu vào chung kết của Del Piero xem như phá sản rồi,bùn ghê lun .Nhưng "trong cái rủi lại có cái hên",bị loại ở E.L đồng nghĩa với việc Juve có thể tập trung toàn lực cho mục tiêu lớn nhất là chinh phục Scudetto(nếu được thì rinh lun Coppa Italia).Cố lên Juve ơi
-
JUve và Samp đã bị loại ,vòng sau đến lượt Napoli và Palermo chúng ta lại bắt đầu được nghe bài ca SA hết thời.Chúc mừng.
-
Tất cả kết cục ngày hôm nay là do Inter mà ra
-
Tất cả kết cục ngày hôm nay là do Inter mà ra
Nghĩ về quá khứ làm chi cho thêm mệt. Ngã rồi thì đứng dậy và nhìn về tương lai. Thất bại này sẽ giúp Juve trưởng thành hơn và biết mình đang đứng ở đâu. không còn tư thế là một ông kẹ ở bất kỳ giải đấu nào vào thời điểm này, dù là nội địa hay...ngoại địa, Juve đang và sẽ chỉ là một đội bóng trung bình nếu như không biết tự vượt lên những khó khăn của mình.
-
Hi, có phải nghĩ về quá khứ đâu, tăng thêm ngọn lửa căm hờn thôi
-
Tất cả kết cục ngày hôm nay là do Inter mà ra
Inter nào. Đá hẳn hoi thì đã không đến nỗi. Juve nên tự trách mình nếu việc bị loại nằm ngoài kế hoạch của họ
-
Hic, em nói cái thực trạng nói chung của bóng đá Italia khi ra ngoài châu Âu bây h mà
-
Hic, em nói cái thực trạng nói chung của bóng đá Italia khi ra ngoài châu Âu bây h mà
Thực ra trước đó thì bóng đá Italia cũng đã nát như tương rồi
-
Thực ra trước đó thì bóng đá Italia cũng đã nát như tương rồi
hihi. dù nát thi cũng phải cố thôi. Nhưng nhìn toàn cục giờ bóng đá Đức xứng đáng hơn. Em có xem một vài trận đấu ở giải quốc gia, cố động viên đông hơn va cũng thoải mái hơn trong sân vận động. Nguồn lực của bóng đá Đức cũng khá tốt. Còn Italia bị chi phối nhiều bởi chính trị quá
Juve, Samp, Palermo bị loại trước một vòng đấu. Dù nói gì đó cũng là kết thúc buồn. Italia sẽ chắc chắn mất vé, trừ khi cả Inter, AC, Roma và Napoli có thể làm được điều kì diệu. Cái này thì chúa tin, còn em thì không
Trở lại với SeriA, chịu khó nhịn để làm nghiệp lớn vậy.
-
hihi. dù nát thi cũng phải cố thôi. Nhưng nhìn toàn cục giờ bóng đá Đức xứng đáng hơn. Em có xem một vài trận đấu ở giải quốc gia, cố động viên đông hơn va cũng thoải mái hơn trong sân vận động. Nguồn lực của bóng đá Đức cũng khá tốt. Còn Italia bị chi phối nhiều bởi chính trị quá
Juve, Samp, Palermo bị loại trước một vòng đấu. Dù nói gì đó cũng là kết thúc buồn. Italia sẽ chắc chắn mất vé, trừ khi cả Inter, AC, Roma và Napoli có thể làm được điều kì diệu. Cái này thì chúa tin, còn em thì không
Trở lại với SeriA, chịu khó nhịn để làm nghiệp lớn vậy.
Anh được xem 1 trận ở Đức, 1 trận ở Ý và 5 trận ở Pháp, nhưng vẫn thấy ở Đức là cuồng nhiệt nhưng an toàn hơn cả
-
Mình chưa đến các sân vận động của Pháp hay Ý, nên ko có nhận xẻt. Nhưng có một thực trạng là các clb Đức đá ở giải vô địch quốc gia rất tệ như Schalke hay Stuttgart, họ đang là túi điểm để các đội khác khai thác nhưng ra đấu trường châu Âu thì lại đá rất hay. Trong khi các clb Ý thì ngược lại, điều này rất khó giải thích.
Mức độ an toàn cũng rất cao. Mình ko biết Ý thế nào, nhưng ở Đức, một cổ động viên đội khách đi trên đường phố, liên tục buông những từ ngữ khó nghe về đội nhà nhưng tuyệt nhiên ko có vấn đề gì xảy ra, mặc dù ở đó cũng chẳng có cảnh sát. Trên sân thì cổ động viên đội khách ngồi lọt thỏm giữa cổ động viên đội chủ nhà nhưng họ vẫn cổ vũ vô tư. Những điều này mình nghĩ ở bất cứ đâu trên thế giới cũng ko thể xảy ra, nhưng nó lại xảy ra ở Đức và ko biết cách lý giải.
-
Hehe, người Đức nổi tiếng về kỉ luật mà.
-
Mình chưa đến các sân vận động của Pháp hay Ý, nên ko có nhận xẻt. Nhưng có một thực trạng là các clb Đức đá ở giải vô địch quốc gia rất tệ như Schalke hay Stuttgart, họ đang là túi điểm để các đội khác khai thác nhưng ra đấu trường châu Âu thì lại đá rất hay. Trong khi các clb Ý thì ngược lại, điều này rất khó giải thích.
Mức độ an toàn cũng rất cao. Mình ko biết Ý thế nào, nhưng ở Đức, một cổ động viên đội khách đi trên đường phố, liên tục buông những từ ngữ khó nghe về đội nhà nhưng tuyệt nhiên ko có vấn đề gì xảy ra, mặc dù ở đó cũng chẳng có cảnh sát. Trên sân thì cổ động viên đội khách ngồi lọt thỏm giữa cổ động viên đội chủ nhà nhưng họ vẫn cổ vũ vô tư. Những điều này mình nghĩ ở bất cứ đâu trên thế giới cũng ko thể xảy ra, nhưng nó lại xảy ra ở Đức và ko biết cách lý giải.
Chắc tớ ko biết tiếng Đức mà cũng chẳng mặc áo hay cổ vũ đội nào nên thấy rất an toàn.
Lần đến Ý xem Juve, háo hức mặc áo Juventus đi tàu đến vừa gặp được mấy anh bạn xăm trổ đầy mình ra hỏi thăm, bắt tay. Hóa ra là bianconeri. Lúc sau thì bị các bị vài bạn Torino chửi.
Còn ở Pháp thì lời khuyên thành thật là nếu bạn là người nước ngoài, đừng nên xem PSG thi đấu. Đau tim, sợ hãi lắm. Bordeaux thì tuyệt
-
Chắc tớ ko biết tiếng Đức mà cũng chẳng mặc áo hay cổ vũ đội nào nên thấy rất an toàn.
Lần đến Ý xem Juve, háo hức mặc áo Juventus đi tàu đến vừa gặp được mấy anh bạn xăm trổ đầy mình ra hỏi thăm, bắt tay. Hóa ra là bianconeri. Lúc sau thì bị các bị vài bạn Torino chửi.
Còn ở Pháp thì lời khuyên thành thật là nếu bạn là người nước ngoài, đừng nên xem PSG thi đấu. Đau tim, sợ hãi lắm. Bordeaux thì tuyệt
Hehe , hôm nọ em qua Ý chơi , đến Roma và Milan loi choi khoát cái khăn choàng Juve , lúc mua đồ bọn nó nhìn với con mắt hình viên đạn , còn nạt mình nữa chứ. Đi ngoài đường có vài ku đầu trọc nhìn mình khá kinh hoàng nên lúc sau giấu luôn cái khăn cho lành
Bác còn thiếu xem đá banh ở Velodrom (Marseille) em nghĩ còn kinh khủng hơn , cuối trận bọn nó ào ra la hét rồi đập phá , em nghĩ ai mà mặc áo đội đối phương chắc khó lòng thoát , chẳng may Marseille mà thua Còn nếu trận đá khuya thì em nghĩ nên đón taxi về là hay nhất
-
Hic, toàn đại ca ở nước ngoài
-
Hehe , hôm nọ em qua Ý chơi , đến Roma và Milan loi choi khoát cái khăn choàng Juve , lúc mua đồ bọn nó nhìn với con mắt hình viên đạn , còn nạt mình nữa chứ. Đi ngoài đường có vài ku đầu trọc nhìn mình khá kinh hoàng nên lúc sau giấu luôn cái khăn cho lành
Bác còn thiếu xem đá banh ở Velodrom (Marseille) em nghĩ còn kinh khủng hơn , cuối trận bọn nó ào ra la hét rồi đập phá , em nghĩ ai mà mặc áo đội đối phương chắc khó lòng thoát , chẳng may Marseille mà thua Còn nếu trận đá khuya thì em nghĩ nên đón taxi về là hay nhất
Thế người ta mới gọi PSG - Marseille là thuốc thử thần kinh của những người liều lĩnh. Trong lịch sử derbie đã có tổng cộng 5 bác hy sinh rồi
-
Danh sách 19 cầu thủ cho trận thủ tục với Man City. Có khá nhiều anh trẻ. Ko lạ nếu tối nay Camilleri và Traore sẽ trấn giữ 2 cánh trong khi Giandonato có cơ hội lần thứ hai ra mắt bên cạnh Momo Sissoko ở trung tâm hàng tiền vệ còn Giannetti và Boniperti cháu sẽ đc đưa vào sân ở hiệp 2 để thay cho Krasic và Alex.
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Sissoko
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
17 Traore
19 Bonucci
21 Grygera
23 Pepe
27 Krasic
30 Storari
31 Costantino
33 Legrottaglie
35 Buchel
36 Giandonato
37 Boniperti
39 Camilleri
41 Giannetti
-
Không còn động lực thi đấu nữa thì sao không cho những cầu thủ như Krasic nghỉ ngơi luôn nhỉ? Tung nguyên đội hình trẻ ra cho nó lành, vừa giúp cho mấy cầu thủ trẻ kiếm tí kinh nghiệp đá cúp Châu Âu!
-
Không còn động lực thi đấu nữa thì sao không cho những cầu thủ như Krasic nghỉ ngơi luôn nhỉ? Tung nguyên đội hình trẻ ra cho nó lành, vừa giúp cho mấy cầu thủ trẻ kiếm tí kinh nghiệp đá cúp Châu Âu!
Nhưng chỉ đăng ký được 5 chú trẻ thôi, có đủ mặt cả đấy. Tối nay chắc không xem rồi, hy vọng hòa để Juve bất bại ra về
-
đang dẫn 1 - 0 rồi sao a e ko bỏ chút thời gian ra coi nhỉ
-
Gianetti ghi bàn nhé
-
cái tên BLV kênh mình đang xem là fan của MC hay sao mà hắn hô to thế nhỉ, hòa rồi
-
Hay hòa 6 trận, Vẫn giữ đc Thành tích bất bại Đồng thời bonnuchi đc nghỉ ngơi, krasic Đá có nửa tiếng chắc Ko đến nỗi Kiệt sức...Thế Là vui cả làng rồi.
-
Bàn thắng của Giannetti có phong cách giống Inzaghi . Chạy chỗ thông minh , dứt điểm đơn giản nhưng hiệu quả.
-
Mình chưa đến các sân vận động của Pháp hay Ý, nên ko có nhận xẻt. Nhưng có một thực trạng là các clb Đức đá ở giải vô địch quốc gia rất tệ như Schalke hay Stuttgart, họ đang là túi điểm để các đội khác khai thác nhưng ra đấu trường châu Âu thì lại đá rất hay. Trong khi các clb Ý thì ngược lại, điều này rất khó giải thích.
Mức độ an toàn cũng rất cao. Mình ko biết Ý thế nào, nhưng ở Đức, một cổ động viên đội khách đi trên đường phố, liên tục buông những từ ngữ khó nghe về đội nhà nhưng tuyệt nhiên ko có vấn đề gì xảy ra, mặc dù ở đó cũng chẳng có cảnh sát. Trên sân thì cổ động viên đội khách ngồi lọt thỏm giữa cổ động viên đội chủ nhà nhưng họ vẫn cổ vũ vô tư. Những điều này mình nghĩ ở bất cứ đâu trên thế giới cũng ko thể xảy ra, nhưng nó lại xảy ra ở Đức và ko biết cách lý giải.
Mình cũng không rành luật lắm, nhưng bạn mình bảo điều đại kị ở Đức là đánh nhau. Bạn có thể bị phạt đến 10000 eu và nếu là người nứoc ngoài có thể bị trục xuất. Còn chửi nhau thì thoải mài luôn, cái này thì mình công nhận là người Đức giỏi kièm chế. Bóng đá ở Đức có lẽ sự thù địch ít hơn, như mình xem trận giữa Koeln và Dortmund mang tiến là Derby vùng Reihn nhưng mà ngồi giữa 60000 cổ động viên Dortmund cổ vũ cho Koeln vẫn vô tư.
Không bàn cái này nữa. Juve lập được kỉ lục là đội có thành tích tốt nhất bị loại. Bất khả chiến bại mà. Haha.
Vẫn một số vị trí cổ hữu mắc lỗi, thêm một điểm trừ cho Sik, có lẽ anh sẽ ra đi thôi. Không hiểu sao HLV dùng nhiều cầu thủ chính thế, sao không để Melo, Krasic, Che nghỉ nhỉ. Cuối tuần lại đá sân khách mệt nhoài mất
-
Hôm qua trông Alex quần thấy sướng nhỉ? Giá như trẻ thêm 4 tuổi thì hay
-
TOPIC CLOSED! Hy vọng không phải lập Topic tương tự trong vài năm tới