Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: old_trot on October 31, 2005, 07:14 PM
-
Theo bạn những yếu tố nào quyết định một cs mà bạn coi là Hạnh Phúc???
Thu nhập chiếm vị thế như thế nào?
-
Thu nhập có quyết định đấy, nhưng nó chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất là hạnh phúc chứ ko phải dư dả...
-
Dưới đây là tóm lược một số tin đọc được... Mọi người đọc xong cho ý kiến !!!
Một nghiên cứu tại Trường Đại học Michigan cho thấy người Việt Nam có "chỉ số hạnh phúc" cao thứ 28 thế giới, trong khi chỉ số của người Nhật chỉ là 40, trong tổng số 82 nước được khảo sát.
Tiền bạc có thể làm nên hạnh phúc không?
nhà nghiên cứu trường đại học Michigan (Mỹ), đã tiến hành phân tích các cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện ở các nước này.
Ông rút ra chỉ số kết hợp giữa sự hạnh phúc (câu trả lời là: cảm thấy sung sướng) và sự thỏa mãn (câu trả lời là: cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại).
Các nhân tố xác định sự hạnh phúc dường như là sự xã hội hóa, sự thích nghi, và nhất là yếu tố văn hóa.
Sự dân chủ dù sao cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hài lòng của dân chúng
Người ta cũng có đặt câu hỏi về việc, khi mức thu nhập đc tăng lên, đc cải thiện, thì tỷ lệ sung sướng sẽ lên... nhưng những nghiên cứu ko chỉ ra điều đó ...
Nghiên cứu có đưa ra kết luận: Hạnh phúc chỉ phụ thuộc vào sự giàu có tương đối.
...
Thế nào là tương đối ???
Thật ra thì có rất nhiều vấn đề để nói, dưới con mắt nhìn của các cá nhân khác nhau. Nghiên cứu đc tiến hành trên quy mô rộng...
Nhưng dù sao, nếu bạn quan tâm đến điều này, chắc chắn .. ..sẽ tìm cho cđời mình một cánh cửa hạnh phúc thật sự !!!
-
nothingbesidemeforever: thu nhập chỉ ảnh hưởng đến TY trước khi có hôn nhân
nothingbesidemeforever: chứ sau khi hôn nhân
nothingbesidemeforever: chả ảnh hưởng giề
Ý kiến chú Bian
-
Thu nhập đóng vai trò quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Cũng như trong mọi vấn đề bao quanh cuộc sống hiện nay, Tiền luôn là một công cụ quan trọng giúp ta đạt được mục đích.
Để có được hạnh phúc, trong một gia đình nhỏ hay trong cả một đại gia đình phụ thuộc rất nhiều vào các thành viên trong cộng đồng đó. Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện khi tất cả, hoặc chí ít là đại đa số trong cộng đồng nỗ lực để vung đắp cho hạnh phúc của họ. Hạnh phúc có thể tạo ra được bằng nhiều cách, có những cách không cần tới tiền. Thế nhưng đảo lại, chúng ta không thể nghĩ tới hạnh phúc khi cuộc sống của chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Dù anh chồng có cố gắng cách mấy thì cô vợ cũng không thể vui khi hoá đơn điện, nước, vệ sinh hàng tháng đang đến gần kỳ thanh toán mà họ không có tiền trả. Con cái không thể vui khi liên tục lên lớp bị giáo viên nhắc đóng tiền học phí... đó chỉ là những ví dụ mang tính tượng trưng, nhưng kỳ thực rất đáng để cho những người đang và sẽ mải mê kiếm tiền nghĩ tới.
"Tiền chỉ là công cụ sống chứ không phải là mục đích sống!"
-
.. nhiều người vẫn bị xoáy vào dòng chảy của đồng tiền mà ... Thế nên quan niệm đúng cũng là điều nên phải khi bước vào đời mà
-
Thế hạnh phúc là gì???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17271[/snapback][/div]
Hạnh phúc là yêu thương một người và có một gia đình với người đó. Yêu thương nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau tạo dựng một gia đình hoà thuận, đầm ấm, yên ổn, cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống, kể cả những khó khăn nhất (không có tiền chẳng hạn). Đối với tôi, đó là một gia đình hạnh phúc.
-
hạnh fúc là đc ở bên cạnh người mình yêu thương , tận tay chăm sóc người ấy , cùng nhau bước wa mọi khó khăn , cùng tận hưởng niềm vui và cùng vượt wa nổi buồn .
Thu nhập cũng góp một fần trong 1 gia đình hạnh fúc , nhưng ko fải là qtrọng nhất bởi lẽ hạnh fúc bắt đầu bằng tình yêu
-
hạnh fúc là đc ở bên cạnh người mình yêu thương , tận tay chăm sóc người ấy , cùng nhau bước wa mọi khó khăn , cùng tận hưởng niềm vui và cùng vượt wa nổi buồn .
Thu nhập cũng góp một fần trong 1 gia đình hạnh fúc , nhưng ko fải là qtrọng nhất bởi lẽ hạnh fúc bắt đầu bằng tình yêu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17286[/snapback][/div]
Đúng là hạnh phúc bắt đầu từ tình yêu bé à, nhưng đấy là khi yêu thì tiền chưa ảnh hưởng nhiều nhưng khi đã là một gia đình thì nó sẽ phát sinh rất nhiều nhu cầu của cuộc sống.Lúc này ảnh hưởng của đồng tiền mới rõ rêt. Nói chung nó không phải là tất cả nhưng là quan trọng
-
Tức là, dù gì cũng phải kiếm một người có một nguồn thu nhập ổn định, hơi thừa tiêu một tí Hoặc có một khoản ổn định rồi thì ko lo chết đói, lúc đó kiếm đủ sống là đc.
-
Người ta nói muốn có hạnh phúc, cuộc đời mỗi người cần có 3 thứ:
1. Có việc gì đó để làm
2. Có ai đó để yêu
3. Có điều gì đó để mơ ước
Tiền là phương tiện chứ không phải mục đích sống. Có tiền chưa chắc có hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn không có hạnh phúc.
Hạnh phúc của một người tùy thuộc trước tiên vào định nghĩa về hạnh phúc của người đó. Vì vậy, ảnh hưởng của thu nhập đến hạnh phúc của hai người khác nhau sẽ khác nhau. Nếu một người xem sự thành công của họ đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền thì thu nhập là yếu tố quyết định xem họ có hạnh phúc hay không. Phần lớn người phương Đông không xem thành công đồng nghĩa với việc kiếm nhiều tiền. Vì vậy, hạnh phúc, đối với người phương Đông, chưa bao giờ chịu sự tác động lớn của đồng tiền. Nhưng cùng với thời gian, các giá trị dần thay đổi khi có sự giao lưu văn hóa Đông-Tây. Người phương Đông muốn giàu có như người phương Tây.
Với bản thân tôi, những giá trị mà người phương Đông từng đề cao là vô giá. Gia đình là nền tảng của xã hội. Sự thành công ngoài xã hội, việc kiếm được nhiều tiền không phải là thước đo lớn nhất đối với sự thành công của mỗi người. Sự phát triển phải mang tính bền vững. Việc nuôi dạy con cái là điều quan trọng nhất. Mỗi gia đình phải là một tế bào lành mạnh của xã hội. Không thể có chuyện cha mẹ tống con cái vào trường cả ngày để vùi đầu vào kiếm tiền. Lúc còn trẻ thì bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, khi về già thì lấy tiền đó để mua lại sức khỏe đã phí phạm thời trẻ. Tôi không thích đi vào cái vòng quay điên cuồng đó.
-
Em nghĩ là tiền không phải là tất cả, nhưng có cần thiết để có thể mang lai 1 cuộc sống ổn định. Tiền không có lỗi, lỗi chỉ là ở những người không thể chi phối nó nên đổ lỗi cho nó.
Tiền không mang lại hạnh phúc. Nhưng nó giúp cho chúng ta cảm thấy vững tin khi tìm đến hạnh phúc.
Hì, em đang cố gắng để có thể kiếm được tiền để có thể cùng chồng chăm lo cho ba mẹ và con cái.
Tiền cũng quan trọng đấy chứ???
-
Thu nhập đóng vai trò quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Cũng như trong mọi vấn đề bao quanh cuộc sống hiện nay, Tiền luôn là một công cụ quan trọng giúp ta đạt được mục đích.
Để có được hạnh phúc, trong một gia đình nhỏ hay trong cả một đại gia đình phụ thuộc rất nhiều vào các thành viên trong cộng đồng đó. Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện khi tất cả, hoặc chí ít là đại đa số trong cộng đồng nỗ lực để vung đắp cho hạnh phúc của họ. Hạnh phúc có thể tạo ra được bằng nhiều cách, có những cách không cần tới tiền. Thế nhưng đảo lại, chúng ta không thể nghĩ tới hạnh phúc khi cuộc sống của chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Dù anh chồng có cố gắng cách mấy thì cô vợ cũng không thể vui khi hoá đơn điện, nước, vệ sinh hàng tháng đang đến gần kỳ thanh toán mà họ không có tiền trả. Con cái không thể vui khi liên tục lên lớp bị giáo viên nhắc đóng tiền học phí... đó chỉ là những ví dụ mang tính tượng trưng, nhưng kỳ thực rất đáng để cho những người đang và sẽ mải mê kiếm tiền nghĩ tới.
"Tiền chỉ là công cụ sống chứ không phải là mục đích sống!"
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17272[/snapback][/div]
Em nhất trí hoàn toàn với ý kiến của anh Buffon.Có rất nhiều cách để tạo ra hạnh phúc,nhưng phải thực tế một chút. Cuộc sống là thực tế mà , không thể viển vông được.
-
Hiển nhiên tiền cũng góp một phần quan trọng ( quan trọng nhưng chỉ 1 fần ) , nó là fương tiện giúp chúng ta có hạnh fúc , 1 gia đình ấm no mà 2 vợ chồng có đủ điều kiện vật chất lo cho mái ấm , lo cho con cái thì vẫn là hay nhất nhưng .........như đã nói , nó chỉ là fương tiện , vẫn nhớ cái câu mà từng nghe "tiền là tên đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu " tiền chủ là fương tiện cho cuộc sống chứ nếu cho tiền là mục tiêu cuộc sống thì cuộc sống ấy là .............địa ngục
-
Vấn đề này là vấn đề muôn thủa... Tiền quan trọng chứ, mình đã từng rất bức xúc về chuyện này, nhiều lúc không có nổi tiền để mà làm điều mình muốn làm (muốn mua ĐT mới và đổi xe chẳng hạn ) không có tiền chỉ muốn đi... ăn cướp . Nhưng điều quan trọng, khi mình khó khăn nhất, thì mình có thể cảm nhận điều ngọt ngào nhất, khi mình khó khăn mình mới có thể thấm thía được những gì là chân thực nhất. VD như thế này: nếu bạn là một người sinh ra trong một gia đình giàu có, okie? Nhiều người muốn vây quanh bạn, cuộc sống bạn như một thiên đường, một cuộc sống mà mọi người chứng kiến chỉ để ghen tị và đố kị, nhưng nếu khi bạn mất đi, liệu còn ai có thể bên cạnh bạn, như vậy nếu một người nào đó lựa chọn bạn đời mình trên tiêu chí kinh tế, có bao giờ bạn nghĩ đến lúc nó sẽ mất đi? liệu bạn có thể chung vai sát cánh với người bạn đời của bạn nữa không? Hay bạn không là con người, cao chạy xa bay đến một miền đất hứa khác, bỏ mặc lại người bạn đời mà mình đã quyết định gắn bó. Có người nói rằng, chỉ có tình yêu, tình yêu thực sự mới có thể đi với bạn suốt cả cuộc đời, nhiều lúc tôi không tin vào điều này (bây h cũng không tin) nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm tìm và mong vận may sẽ đến, một tình yêu thực sự.... Hay dù mình thân phận nghèo nên mình nói như vậy nhỉ
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Vấn đề này là vấn đề muôn thủa... Tiền quan trọng chứ, mình đã từng rất bức xúc về chuyện này, nhiều lúc không có nổi tiền để mà làm điều mình muốn làm (muốn mua ĐT mới và đổi xe chẳng hạn ) không có tiền chỉ muốn đi... ăn cướp .
Nhưng điều quan trọng, khi mình khó khăn nhất, thì mình có thể cảm nhận điều ngọt ngào nhất, khi mình khó khăn mình mới có thể thấm thía được những gì là chân thực nhất........... nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm tìm và mong vận may sẽ đến, một tình yêu thực sự .... Hay dù mình thân phận nghèo nên mình nói như vậy nhỉ [/quote]
Những người đọc Cha giầu cha nghèo rồi sẽ biết cách kìm chế nhu cầu của mìn tốt hơn cũng như hiểu về vòng xoáy đồng tiền hơn.... Có thể sẽ chủ động hơn trong xử lý tình huống éo le ... và biết quản lý tài chính tốt hơn !!!
Khi khó khăn thì mới thấu đc nhiều điều. Okie, đúng. Nhưng có câu hỏi đặt ra trong trường hợp này.
Với những người sống không bị áp lực về tài chính, phải chăng họ có cơ hội để sống thanh thản hơn, hạnh phúc hơn ?
Với những người sống không bị áp lực về tài chính, nhiều khi họ nhìn thấy đc sức ỳ của lý trí cố gắng vươn lên, nhưng lại luẩn quẩn ko thể thoát khỏi điều đó mà vươn lên ?
Vấn đề của họ vẫn lại quay về giống chúng ta, tức là phải nhận ra, thế nào là hạnh phúc ?
-
Vấn đề của họ vẫn lại quay về giống chúng ta, tức là phải nhận ra, thế nào là hạnh phúc ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17596[/snapback][/div]
Lại muôn hình vạn trạng Old trot a`h? Thiết nghĩ, rất ít người có thể hài lòng với những gì mình có, kể cả những người giàu có nhất. Tham vọng... rất đáng quý, nó giúp thúc đẩy XH đi lên... nhưng nó lại khiến cho XH xấu xa hơn, con người sinh ra là để bon chen, nếu không sẽ thành Phật. Hạnh phúc là gì?
Đơn giản thôi, hài lòng với những gì mình có ^^ (mình ko phải con người như vậy, nhưng mình biết thế nào là hạnh phúc và muốn được hạnh phúc) Thiết nghĩ kẻ khốn khó lẫn kẻ thành đạt đều có chung một nỗi khổ, đó là không hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu hài lòng quá sơm thì lại là kẻ bỏ đi... luôn có mâu thuẫn và đó là lí do vì sao XH vừa đi lên vừa thụt lùi ^^
-
Nào nào... ...
có gạch chân in xanh quan điểm của mọi người... cho dễ nhìn... Qua đó cũng có thể thấy đc người đó đang có suy nghĩ gì, nghĩ nhiều về vấn đề gì và ... suy nghĩ về đồng tiền như thế nào. ...
Có ai có ý kiến gì về quan điểm của các đồng chí nhà mình ở đây không ?
chốt hạ cái nhỉ !
Chúc các đồng chí luôn phát huy nhìn nhận đúng hướng về Hp của cs !!!
-
Ai cha` hình như mình còn wá be' để bàn chuyện này với mấy....... cụ già tóc bạc lưa thưa ở đây Nhưng ko sao hạnh phúc ko phân biệt tuổi tác^^ Ai cha thu nhập ý hở Dù ko mún nói câu này chút nào nhưng nói thiệt lòng là cóhix Nhưng mà theo cả 2 hướng tốt và xấu chứ ko phải theo chiều tốt ko như người ta vẫn nghĩ đâu------>>>>Rốt cuộc mình có nên trở thành......triệu phú ko nhờ
Written by phuca
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nghiên cứu có đưa ra kết luận: Hạnh phúc chỉ phụ thuộc vào sự giàu có tương đối.
...
Thế nào là tương đối ???[/quote]
Khg phải điên cuồng làm việc, đánh đổi cả cuộc sống gia đình chỉ để kiếm tiền, làm giàu
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]_ Hạnh phúc chỉ có thể xuất hiện khi tất cả, hoặc chí ít là đại đa số trong cộng đồng nỗ lực để vung đắp cho hạnh phúc của họ.
_ Chúng ta không thể nghĩ tới hạnh phúc khi cuộc sống của chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. [/quote]
Chúng ta không có được trọn vẹn hạnh phúc khi cuộc sống của chúng ta luôn phải đối mặt với những khó khăn về tài chính. Cùng phấn đấu và vun đắp cho csống chung là điều cần thiết. Tính tiến thủ trong 1 người đàn ông khi đã là trụ cột của gia đình cũng khá quan trọng.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]nhưng khi đã là một gia đình thì nó sẽ phát sinh rất nhiều nhu cầu của cuộc sống.Lúc này ảnh hưởng của đồng tiền mới rõ rêt. Nói chung nó không phải là tất cả nhưng là quan trọng[/quote]
Chính xác
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có tiền chưa chắc có hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn không có hạnh phúc.[/quote]
Hạnh phúc đc "mua" bằng những đồng tiền vô giá.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tiền không mang lại hạnh phúc. Nhưng nó giúp cho chúng ta cảm thấy vững tin khi tìm đến hạnh phúc.[/quote]
Một sự bảo đảm cơ bản cần thiết
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Với những người sống không bị áp lực về tài chính, nhiều khi họ nhìn thấy đc sức ỳ của lý trí cố gắng vươn lên, nhưng lại luẩn quẩn ko thể thoát khỏi điều đó mà vươn lên ?[/quote]
1 điều rất đáng để suy nghĩ, lại nói đúng ngay điều mình suy nghĩ
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] hài lòng với những gì mình có[/quote]
Câu hỏi đc đặt ngược lại "có thật là những jì mình có, có đủ làm mình thực sự hài lòng khg ?" --> như vậy giống như tuýp người an phận, lại quay về như ý trên của OT.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thiết nghĩ kẻ khốn khó lẫn kẻ thành đạt đều có chung một nỗi khổ, đó là không hài lòng với những gì mình có[/quote]
Lý giải vì sao có kẻ giàu có tột bực, lại có kẻ nghèo rớt. Tham vọng phải đi đôi với đạo đức và sự may mắn
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Những người đọc Cha giầu cha nghèo rồi sẽ biết cách kìm chế nhu cầu của mìn tốt hơn cũng như hiểu về vòng xoáy đồng tiền hơn.... [/quote]
Tại sao giữa người cha nghèo và người cha giàu, đứa bé ấy lại chọn cách dạy dỗ của ng cha giàu (lại là cha nuôi _ là cha của người bạn thân), mặc dù cả 2 người cha này đều rất yêu thương cậu bé?. Sự may mắn có phải cũng là 1 yếu tố khg thể thiếu khg ?
-
Lý giải vì sao có kẻ giàu có tột bực, lại có kẻ nghèo rớt. Tham vọng phải đi đôi với đạo đức và sự may mắn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17952[/snapback][/div]
Mình thích từ "Ambitious" trong tiếng Anh hơn là từ "Tham vọng" trong tiếng Việt.
Từ "Tham vọng" có chiều hướng xấu nhìu hơn trong ý nghĩa, mặc dù bản thân từ ấy có thể vẫn mang mặt ý nghĩa tích cực hơn.
-
Tại sao giữa người cha nghèo và người cha giàu, đứa bé ấy lại chọn cách dạy dỗ của ng cha giàu (lại là cha nuôi _ là cha của người bạn thân), mặc dù cả 2 người cha này đều rất yêu thương cậu bé?. Sự may mắn có phải cũng là 1 yếu tố khg thể thiếu khg ?
Ambition của đứa bé mà.
Thêm nữa là người cha giầu mang đến cái mà nó cảm thấy là nó cần.
Nhiều khi đi ngược lại với những suy nghĩ của người khác, là đúng, chứ ko phải là sai !Nếu nghĩ như mọi người, thì chả làm đc những điều khác với mọi người.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tại sao giữa người cha nghèo và người cha giàu, đứa bé ấy lại chọn cách dạy dỗ của ng cha giàu (lại là cha nuôi _ là cha của người bạn thân), mặc dù cả 2 người cha này đều rất yêu thương cậu bé?. Sự may mắn có phải cũng là 1 yếu tố khg thể thiếu khg ?
Ambition của đứa bé mà.
Thêm nữa là người cha giầu mang đến cái mà nó cảm thấy là nó cần.
Nhiều khi đi ngược lại với những suy nghĩ của người khác, là đúng, chứ ko phải là sai !Nếu nghĩ như mọi người, thì chả làm đc những điều khác với mọi người.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18682[/snapback][/div]
[/quote]
Điều đó cũng chính là nó đã ý thức được giá trị của đồng tiền trong cuốc sống.
Có người hằng ngày phải "vật lộn" để kiếm sống nhưng lại có người khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền như 1 công cụ phục vụ cho nhu cầu sống của họ. May mắn cũng là điều khg thể thiếu.
-
Thế mới có kiểu lý luận: Người khôn ngoan là người biết tạo ra hoặc tìm ra cơ hội kiếm tiền cho mình.
-
Điều kiện cần chứ ko phải quyết định.
-
Ảnh hưởng lớn nhưng ko quyết định...
Tuy nhiên tiêu chí khi 2 người tiến xa hơn thì vấn đề này đc xăm soi khá kỹ
-
Ảnh hưởng lớn nhưng ko quyết định...
Tuy nhiên tiêu chí khi 2 người tiến xa hơn thì vấn đề này đc xăm soi khá kỹ
Ko tiền thì sao lúc chán cơm có thể có phở mà ăn thế thì hạnh phúc cũng tan nát thoai
-
Dù tiền bạc hok quan trọng nhưng nếu hok có nó thì hok có được. Thu nhập cũng quyết địng đến hạnh phúc. Nếu muốn mua cái này, cái kia mà hok có tiền, chắc chắn là ko vui. Nên dù it dù nhỏ nó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến hạnh phúc
-
Kể ra mà có dăm trăm triệu gửi tiết kiệm để bảo đảm cs hàng ngày, rồi đi làm và đồng lương để chi tiêu thêm hoặc làm việc này việc kia. Sống bình thường ko quá chạy theo này nọ.. dần dần nâng cao chất lượng cs... cũng hay ! Có time làm những điều mình yêu thích ! Rồi time mà ngồi suy ngẫm cuộc đời ... .... Cũng hay hay !
-
Đồng ý với Free, nhưng mà làm thế nào để có đc nhiều tiền là điều nên nghĩ tới tiếp theo. Free có vẻ nghĩ thực tế hơn Solo thì phải.
-
Đôi khi tiền rất quan trọng nhưng đôi khi nó chỉ là tờ giấy in hình Bác Hồ. Cái chính là do mỗi chúng ta thôi đừng quá coi trọng nó.
-
Tức là người ta sống mà xác định là tiền quan trọng, nhưng không bị đồng tiền nó chi phối, thì mới đc. Nghĩ cách làm thế nào để có thêm thu nhập chính đáng thì sẽ là tốt đúng ko?
Thế làm thế nào để ko bị đồng tiền chi phối?
Làm thế nào để kiếm đc nhiều tiền?
Làm thế nào để hiểu chính xác hơn về giá trị của tiền trong mọi hoàn cảnh? (cs con người thay đổi, đôi lúc ng ta bị đồng tiền nó làm cho lóa mắt, ko lường trước đc điều gì đâu!)
-
thằng Tí và Solo điêu nhờ! Thế trả lời xem có thích được tăng lương ko? Có thích có nhiều tiền ko? sau này lấy chồng lấy vợ có thích được ở nhà riêng ko? có thích điều kiện sinh hoạt đầy đủ ko? Có thích con cái sẽ được học trường tốt ko? Những thứ này ko tiền có làm được ko huh?
-
thằng Tí và Solo điêu nhờ! Thế trả lời xem có thích được tăng lương ko? Có thích có nhiều tiền ko? sau này lấy chồng lấy vợ có thích được ở nhà riêng ko? có thích điều kiện sinh hoạt đầy đủ ko? Có thích con cái sẽ được học trường tốt ko? Những thứ này ko tiền có làm được ko huh?
Ơ hơ điêu mới kinh chứ . Em có bảo tiền không quan trọng đâu nhưng cái căn bản là có những lúc mình phải biết đâu là hạn chế của đồng tiền đừng để nó chi phối quá nhiều.
-
Mình rất thích tiền , mình mơ ước có 1 công việc thu nhập thật cao , mình thích có nhiều tiền để làm được nhiều việc mình mơ ước ,thu nhập theo mình ảnh hướng rất lớn đến hạnh phúc gia đình nhưng mình biết cân bằng giữa đời sống vật chật và tinh thần thì cũng ổn , đừng để cái gì nó quá ảnh hưởng đến cuộc sống của mình
-
Ôi tiền.
- Không có thu nhập -> Sống ăn bám -> Sống vô nghĩa -> Không có hạnh phúc.
- Thu nhập thấp -> Không nuôi nổi bản thân và gia đình, con cái -> Cuộc sống hay căng thẳng, cãi vã nhau -> Không hạnh phúc. (Theo thống kê thì 80% các cuộc xung đột trong mỗi gia đình đều liên quan đến vấn đề kinh tế)
- Có thu nhập cao, nhưng không phải lao động -> sinh ra ỷ lại, hư hỏng, không biết quý trọng mồ hôi công sức để làm ra đồng tiền -> Rất khó có hạnh phúc.
- Có thu nhập cao nhờ làm việc nhiều -> Không có thời gian quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt tạo nên hạnh phúc -> Khó có hạnh phúc.
Vậy chẳng lẽ trên đời này lại không thể có hạnh phúc hay sao?
Có chứ!
Đó là trong cuộc sống mọi người phải thông cảm với nhau. Mọi người phải biết cố gắng, có trách nhiệm với vấn đề kinh tế của gia đình. Biết sử dụng thời gian khác ngoài việc kiếm tiền một cách hợp lý để chăm lo cho hạnh phúc. Tham vọng của mọi người phải biết giới hạn dừng ở chỗ nào. Nói chung hạnh phúc là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau mà cái nào cũng quan trọng cả.
Ô, hôm nay mình nói hay nhỉ
Vợ tốt -Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn. Không có đâu
-
thằng Tí và Solo điêu nhờ! Thế trả lời xem có thích được tăng lương ko? Có thích có nhiều tiền ko? sau này lấy chồng lấy vợ có thích được ở nhà riêng ko? có thích điều kiện sinh hoạt đầy đủ ko? Có thích con cái sẽ được học trường tốt ko? Những thứ này ko tiền có làm được ko huh?
Ơ, Langiaf bùn cười nhờ? Tăng lương thì ai chả thích, ai chả muốn tiêu tiền. Nhưng mà ý ở đây là nó có ảnh hưởng tơei hạnh phúc hok mà.
Hạnh phúc đâu nhất khoát phải có tiền hay là tiền đi liền với hạnh phúc.
-
Lớn là lớn thế nào? Hok lẽ cứ có tiền mới hạnh phúc, mới vui. Đó chỉ là "lợi danh" thoai (về nghe bài "Lợi Danh" của Phạm Khánh Hưng đê)
-
Lớn là lớn thế nào? Hok lẽ cứ có tiền mới hạnh phúc, mới vui. Đó chỉ là "lợi danh" thoai (về nghe bài "Lợi Danh" của Phạm Khánh Hưng đê)
Đúng và không đúng.
Có nhiều tiền chưa chắc đã có hạnh phúc.
Không có tiền -> Không bao giờ có hạnh phúc cả ( trừ trong truyện hay phim kiếm hiệp vì chẳng thấy họ tiêu tiên vào lúc nào cả ).
Một vài thành ngữ tâm đắc:
- Hạnh phúc không thể mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng .......rất nhiều tiền.
- No money without love.
- ....... Ôi hạnh phúc.
-
Thì tớ có phủ nhận chuyện tiền hok ảnh hưởng đến hạnh phúc đâu. Nó cũng ảnh hưởng nhưng ở 1 mức độ nào đó thoai. Vì nếu có tiền mà hạnh phúc thì đó hok pahri hạnh phúc mà chỉ là thứ phù phiếm, phù du thoai. Tốt nhất là ko nên để đồng tiền ảnh hưởng đến hạnh phúc ủa mình
-
Nói chung theo đệ thì có nhiều yếu tố nhân tố quyết định hạnh phúc. Và thu nhập (hay có thể nói gọn là tiền ) cũng là một điều cũng có tác động rất lớn nhưng nó kô thể quyết định hoàn toàn được hạnh phúc . Chúng ta đã đọc nhiều nghe nhiều và biiết hạnh phúc đích thực nó ntn. Theo tôi tình cảm mới là yếu tố quan trọng nhất ! Tình cảm tốt thì chúng ta sẽ có một cuộc sống lành mạnh, dẫn đến gặp nhiều niềm vui, nhiều điều hạnh phúc !
-
Đặt ra câu hỏi, thu nhập có quyết định hạnh phúc khi ta đang cân nhắc tới vấn đề hạnh phúc.
Còn đặt ra hạnh phúc có khiến ta kiếm đc nhiều tiền lại là vấn đề khác, tất nhiên là hạnh phúc thì sẽ làm việc tốt hơn rồi, còn kiếm đc nhiều tiền hơn lại phụ thuộc vào khả năng!
-
Đặt ra câu hỏi, thu nhập có quyết định hạnh phúc khi ta đang cân nhắc tới vấn đề hạnh phúc. [Như vậy rõ ràng trong trường hợp này TN không còn là vấn đề nữa rồi --> giữa cán cân 2 bên HP và TN thì TN có vẻ nhỉnh hơn ]
Còn đặt ra hạnh phúc có khiến ta kiếm đc nhiều tiền lại là vấn đề khác, tất nhiên là hạnh phúc thì sẽ làm việc tốt hơn rồi, còn kiếm đc nhiều tiền hơn lại phụ thuộc vào khả năng! [Giống ý mình: HP khg bao jờ khiến ta kiếm đc nhìu tiền mà chỉ có Khả năng mới khiến ta kiếm đc nhìu tiền mà thôi, HP chỉ giúp cho ta tiêu đc tiền một cách khôn ngoan và hữu ích mà thôi... ]
-
vậy theo ý chị Old_trot là nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả 2 bên ạ. Với lại hạnh phúc theo em nghĩ nó là một chất xúc tác trong cuộc sống, giúp chúng ta hưng phấn hơn trong công cuộc kiếm tiền nhưng trước khi có HP thì dĩ nhiên phải có TN í chị thế nào ạ?
-
Ừ thì đúng là thế, TN giúp ta có đc 1 cuộc sống vật chất tốt hơn, nó là 1 yếu tố giúp chúng ta HP chứ ko phải hoàn toàn quyết định chúng ta sẽ hạnh phúc. Nói chung là chị cũng muốn kiếm đc nhiều tiền, nhưng mà ko phải sống lúc nào cũng nhất nhất để kiếm đc tiền. Cuộc đời người ta tự dưng trở nên giầu có, cũng là gặp vận, đổi gió nên đc đổi đời. Nhưng mà sự thay đổi gấp gấp quá cũng ko hẳn đã tốt, đòi hỏi mình phải nỗ lực nhiều hơn trong cs vì sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới hơn. Biết nhìn xa trông rộng và nhìn nhận cs tốt, thì sẽ Hp. Nói chung là thế !
-
Ừ thì đúng là thế, TN giúp ta có đc 1 cuộc sống vật chất tốt hơn, nó là 1 yếu tố giúp chúng ta HP chứ ko phải hoàn toàn quyết định chúng ta sẽ hạnh phúc. Nói chung là chị cũng muốn kiếm đc nhiều tiền, nhưng mà ko phải sống lúc nào cũng nhất nhất để kiếm đc tiền. Cuộc đời người ta tự dưng trở nên giầu có, cũng là gặp vận, đổi gió nên đc đổi đời. Nhưng mà sự thay đổi gấp gấp quá cũng ko hẳn đã tốt, đòi hỏi mình phải nỗ lực nhiều hơn trong cs vì sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới hơn. Biết nhìn xa trông rộng và nhìn nhận cs tốt, thì sẽ Hp. Nói chung là thế !
Chị nói đúng, hạnh phúc hay không không hẳn do tiền bạc quyết định. Nhưng nếu không có tiền thì hạnh phúc cũng ko bền được đâu chị ạ. Nếu một gia đình suốt ngày chỉ lo kiếm miếng ăn thì thử hỏi thời gian đâu giành cho hạnh phúc. Những vất vả lo toan rùi cũng sẽ giết chết hạnh phúc mà thui. Chị thấy có đúng ko ạ. Khi yêu thì cái gì cũng màu hồng cả, nhưng khi cưới nhau rùi sẽ khác hoàn toàn. Khi yêu nhau, hai người cùng ăn một cây kem ( do ko đủ tiền mua 2 cây) thì họ cho là hạnh phúc vì được chia sẻ. Nhưng khi cưới nhau rùi, tất cả mọi thứ đều là thực tế, đâu thể ngồi đó mơ mộng được nữa. (Chưa kể con gái thường so sánh cuộc sống của mình với bạn bè nữa cứ). Rồi sẽ là một bi kịch mà thui. Vì vậy, theo em cách tốt nhất là hãy đảm bảo cuộc sống ổn định trước đã rùi hãy nghĩ đến việc kết hôn. như vậy hạnh phúc sẽ thực sự được đảm bảo.
-
có^^. con trai thu nhập cao sẽ tự tin,múa dẻo mỏ ác ,còn con gái giữa một anh galant với một anh galăng xăng thì 99% sẽ duyệt anh galant. đảm bảo cuộc sống mà lị,nên con gái có ai lấy chồng Hàn không?tớ chỉ mối cho .
-
Đôi khi người ta lại phải học cách kiếm tiền để cảm thấy hạnh phúc đấy !
Cứ coi việc kiếm tiền là 1 sở thích ..... và thật hạnh phúc khi kiếm ra tiền. Một công đôi việc <--- Kiếm 1 cv yêu thích nào đó để làm... Lúc đầu cũng có thể quan niệm rằng, kiếm ra tiền ít nhiều ko quan trọng. Dần dần, sau rồi, cùng là 1 cv đó... nhưng làm thế nào để kiếm ra nhiều tiền hơn... Đôi khi người ta sẽ thấy hài lòng với những gì mình làm đc <===
(Tự kỷ ám thị kiểu này cũng tốt!)
-
sống không để kiếm tiền thì chỉ có con nhà tỉ tỉ phú. mà loại này bệnh tật triền miên,con cái cũng hư hỏng. nhà sư còn đi khất thực đấy nhé. cho 500 còn không chịu đi^^. a di đà phật,con có tội.nhưng sư giả giờ nhiều quá.
-
BẠN LÀM VIỆC KO PHẢI VÌ TIỀN HAY GIÀU CÓ MÀ BẠN LÀM VIỆC ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC...CHÍNH VÌ THẾ TIỀN KO PHẢI LÀ TẤT CẢ..DÙ TIỀN LÀ ĐIỀU AI CŨNG CẦN PHẢI CÓ ĐỂ TỒN TẠI TRONG CUỘC SỐNG...CÓ NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ NGHĨ RẰNG TIỀN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC TẤT CẢ \....ĐÓ LÀ 1 QUAN NIỆM QUÁ SAI LẦM...ĐÚNG LÀ NẾU KO CÓ TIỀN TA KO THỂ TỒN TẠI NHƯNG TIỀN CHỈ LÀ 1 PHẦN RẤT NHỎ THÔI..HẠNH PHÚC MỚI LÀ QUAN TRỌNG....SỐNG TRÊN TIỀN LÀ LỐI SỐNG DỞ HƠI NHẤT...
-
nói chung có -thực -mới -vực -được -đạo nhưng nếu nói thu nhập quyết định hạnh phúc thì sai bét .chắc ai cũng biết vụ ly hôn đắt giá nhất của VN (ông gì ở FPT ý) ,tóm lại hạnh phúc có bao gồm tiền nhưng khi trái tim bạn có một người khác mà túi rủng rỉnh thì chỉ làm đau lòng nhau mà thôi . theo NBV, chỉ có đôi nào chịu khổ được cùng nhau này(giống như lửa thử vàng,vàng thử phụ nữ,phụ nữ thử đàn ông ý ) , cùng biết đặt tình yêu lên trên lợi ích vật chất này (cái này do gia đình giáo dục thôi ,kiểu con cháu nhìn gương mà học tập ý ,thế nên mới có câu "lấy vợ xem tông...") Nhưng giờ mà cái sai và lợi ích vật chất được đặt nặng với thử thách,cám dỗ càng ngày càng khó trong khi nền giáo dục đang trên đà ...dậm chân một hai một hai thì cứ theo như thánh nhân nói :"cái gì sai nhiều thành đúng" .
>>>tưởng tượng : giới trẻ yêu sớm hơn vì còn lâu bịt mắt chúng nó được do quanh chúng cứ gọi là đầy... ;lại thêm các cụ cấm cho phải phép trong khi hoàn toàn bị động không biết nên làm điểm tựa thế nào với con trẻ trong thế giới thông tin điên khùng và nhanh như chớp nên những gì chúng học abc sẽ được áp dụng triệt để . với chúng hoặc với tương lai của chúng thì chuyện có thêm những mối tình tính bằng tiền là dĩ nhiên như việc phải ăn uống ,không có chuyện từ chối vệ tinh nữa đâu.
cuộc sống gấp gáp hơn và mọi thứ bắt đầu quy ra tiền ,những đám bạn nịnh nọt và nói khích ngày càng nhiều hơn xung quanh sẽ tạo cái tâm lý ảo rằng có tiền sẽ có tất ,được tung hô và trân trọng như VIP dù tiền kiếm bằng nguồn gì cũng được .
mỗi người chúng ta có quan niệm hạnh phúc riêng : tung hô, kẻ cả, say sưa hay những lời có cánh ,quan tâm và được quan tâm ,hòa thuận gia đình hay được nể trọng vì trí thức uyên bác ... nhưng ai trong chúng ta phân biệt được đâu là hạnh phúc đích thực và dài lâu nhất vì chúng ta không bao giờ nhìn được sau lưng mình
. Muốn xem hạnh phúc thật sự chỉ xem chúng ta sẽ suy nghĩ và xử trí kiểu gì về những bản sao của chúng ta trong tương lai và so sánh với hồi kí của chính mình trong trường ca JFC (kiểu câu chuyện có hai đứa cháu tặng ông bà ngoại móm hai món quà ) . NBV tin mọi người cuối cùng cũng sẽ tìm ra định nghĩa đúng nhất của "hạnh phúc ngọt ngào có liên quan đến tiền bạc hay không ".
-
Đến giờ mình mới thấy thu nhập rất quan trọng. ko có tiền và không có khả năng kiếm nhiều tiền cũng là một yếu tố làm người khác thay đổi.
Ghét sự giả dối vô cùng.
-
Mình nghĩ đó ko phải sự giả dối. Khi người ta nghĩ đến cơm áo gạo tiền thì làm sao người ta để ý đến tình yêu được. Cuối tháng hết tiền thì ăn gì? Ko lẽ người ta sống bằng tình yêu để hết tháng.Cho dù mình có chịu được đói thì lúc đấy lại nghĩ đến con cái, người thân, lúc đó ko có tiền là bị stress ngay, mà bị rồi thì tình yêu cũng vứt vào sọt rác hết, lúc đó chỉ quan tâm làm sao có tiền thôi.
-
Đúng là tiền ko thể mua được tình yêu nhưng nếu ko có tiền thì tình yêu cũng ko thể tồn tại lâu được cho nên thu nhập cao sẽ có được 1 hạnh phúc lâu bền hơn so với thu nhập thấp(vì ai cũng biết con gái thời nay đâu phải chọn người iu như xưa đâu,nghe có vẻ hơi bùn nhưng sự thật là như vậy mà )
-
Có tiền là có hạnh phúc
Không tiền, cạp đất mà ăn để hạnh phúc chắc
-
Có tiền là có hạnh phúc
Không tiền, cạp đất mà ăn để hạnh phúc chắc
Hơi tiêu cực nhưng có tiền đâu phải có tất cả.
Có lúc có tiền rùi thì mọi chuyện đã quá muộn.