Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 => Topic started by: Pavelvnr on May 04, 2010, 01:05 PM
-
Cái gì đây? Đây là danh sách sơ bộ mà Lippi triệu tập 1 tháng trước world cup (còn thiếu De Rossi đang bận đá Coppa Italia nữa là cùng):
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Cagliari), Salvatore Sirigu (Palermo).
Hậu vệ: Salvatore Bocchetti (Genoa), Leonardo Bonucci (Bari), Fabio Cannavaro (Juventus), Mattia Cassani (Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Fabio Grosso (Juventus), Nicola Legrottaglie (Juventus), Christian Maggio (Napoli), Gianluca Zambrotta (AC Milan).
Tiền vệ: Mauro Camoranesi (Juventus), Antonio Candreva (Juventus), Andrea Cossu (Cagliari), Gennaro Gattuso (AC Milan), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese), Andrea Pirlo (AC Milan).
Tiền đạo: Marco Borriello (AC Milan), Antonio Di Natale (Udinese), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Napoli).
---
Nhìn qua cái này bản thân mình cũng thấy sắp nấc vì cảm động. Cảm ơn Lippi vô bờ bến vì ông đã dám đạp vào mồm dư luận để bảo vệ Juventus (vả cả bảo vệ quan điểm kỳ lạ của mình). Bạn có thể dự đoán một đội hình chính thức 23 cầu thủ cuối cùng không. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu người Juventus và bao nhiêu người tầm cơ như Zambrotta, Pirlo, Gattuso, Quagliarella bây giờ?
Bạn có thể lý giải một cách hài hước nhất, lí do tại sau Cassano, Miccoli và cả... Del Piero không được ngó đến không
-
Tại sao chứ không phải tại sau
Miccoli thì không biết còn Cassano với Del Piero chắc cũng như R. Baggio với tuyển Italia thôi, không có duyên. Dù sao đội hình này đi Nam Phi chắc cũng không đến nỗi trở về trong tủi hổ như Pháp đi Hàn Quốc năm 2002 đâu.
-
Hi, bóng đá là như thế đấy. Phong độ của một cầu thủ ở CLB đôi khi không hoàn toàn tương thích với chính cầu thủ ấy ở ĐTQG mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tớ lấy ví dụ như phong độ hàng thủ của Juve và Azzurri với mốc là tháng 11/2009, thời điểm Juve bắt đầu khủng hoảng. Từ thời điểm này đến nay, hàng thủ Juve chơi cực tệ mà đỉnh điểm là 19 trận liên tiếp thủng lưới ở Serie A (đủ để lưu vào sách sử của CLB) nhưng cũng trong thời gian này, Azzurri chơi 3 trận (giao hữu) và không để thủng lưới bàn nào.
- Ngày 14/11/2009: Italy 0 - 0 Holland. Bộ tứ vệ của Azzurri là Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso (Criscito 80) – 3 cầu thủ Juve.
- Ngày 18/11/2009: Italy 1 - 0 Sweden: Maggio (Cassani 46), Legrottaglie, Chiellini, Criscito (Bocchetti 55) – 2 Juve là cặp trung vệ
- Ngày 03/03/2010: Italy 0 - 0 Cameroon: Bonucci, Cannavaro (Cassani 82), Chiellini; Maggio – 2 Juve cũng là cặp trung vệ
Trong 3 trận trên, trận nào Juve cũng có ít nhất 2 cầu thủ làm nòng cốt cho hàng thủ và điều đáng ngạc nhiên là phong độ của họ khi lên tuyển khác hẳn khi đá ở CLB. Nhìn chung, trong một giải đấu lớn chơi tập trung trong một thời gian ngắn, không phải phong độ ở CLB, sức trẻ hay danh tiếng mà kinh nghiệm, sự tập trung, sự phù hợp, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng mới là những yếu tố có thể mang lại thành công.
Năm 2006, Lippi đã đưa Azzurri lên ngôi với những tên tuổi xoàng xĩnh nhất trong 20 năm trở lại đây của bóng đá Italia. Ông ấy là một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ và đã giành đủ loại vinh quang ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Dù Azzurri khó có cửa vô địch nhưng mình tin là Lippi biết nên làm gì để Azzurri có kết quả tốt nhất. Hãy tin vào Lippi.
-
Mình cũng tin Lippi biết phải làm gì. Còn về đội hình ko dám nói, như WC2006, Pirlo đá clb dở thế nào ai cũng biết, lúc đó cũng nhiều người phản đối Lippi vì quá tin Pirlo, nhung khi Pirlo trên tuyển thì lại thành 1 con người khác.
-
Hi, bóng đá là như thế đấy. Phong độ của một cầu thủ ở CLB đôi khi không hoàn toàn tương thích với chính cầu thủ ấy ở ĐTQG mà nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tớ lấy ví dụ như phong độ hàng thủ của Juve và Azzurri với mốc là tháng 11/2009, thời điểm Juve bắt đầu khủng hoảng. Từ thời điểm này đến nay, hàng thủ Juve chơi cực tệ mà đỉnh điểm là 19 trận liên tiếp thủng lưới ở Serie A (đủ để lưu vào sách sử của CLB) nhưng cũng trong thời gian này, Azzurri chơi 3 trận (giao hữu) và không để thủng lưới bàn nào.
- Ngày 14/11/2009: Italy 0 - 0 Holland. Bộ tứ vệ của Azzurri là Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso (Criscito 80) – 3 cầu thủ Juve.
- Ngày 18/11/2009: Italy 1 - 0 Sweden: Maggio (Cassani 46), Legrottaglie, Chiellini, Criscito (Bocchetti 55) – 2 Juve là cặp trung vệ
- Ngày 03/03/2010: Italy 0 - 0 Cameroon: Bonucci, Cannavaro (Cassani 82), Chiellini; Maggio – 2 Juve cũng là cặp trung vệ
Trong 3 trận trên, trận nào Juve cũng có ít nhất 2 cầu thủ làm nòng cốt cho hàng thủ và điều đáng ngạc nhiên là phong độ của họ khi lên tuyển khác hẳn khi đá ở CLB. Nhìn chung, trong một giải đấu lớn chơi tập trung trong một thời gian ngắn, không phải phong độ ở CLB, sức trẻ hay danh tiếng mà kinh nghiệm, sự tập trung, sự phù hợp, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng mới là những yếu tố có thể mang lại thành công.
Năm 2006, Lippi đã đưa Azzurri lên ngôi với những tên tuổi xoàng xĩnh nhất trong 20 năm trở lại đây của bóng đá Italia. Ông ấy là một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ và đã giành đủ loại vinh quang ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Dù Azzurri khó có cửa vô địch nhưng mình tin là Lippi biết nên làm gì để Azzurri có kết quả tốt nhất. Hãy tin vào Lippi.
-
Lippi cũng đã đăng đàn trả lời cho quan điểm của mình
WC không có chỗ cho những sai lầm ngây thơ và non nớt vì lí do đó cầu thủ trẻ không có chỗ trong đội hình của Lippi. Và với việc các đội chỉ đá trong vòng 1 tháng và với mật độ không quá dày đặc như kiểu CLB khi 1 cầu thủ đá trung bình từ 2-3 trận trong 1 tuần nên các cầu thủ lớn tuổi vẫn có thể đủ thể lực để thi đấu. Cái quan trọng là làm sao để các cầu thủ đến thời gian đó đạt điểm rơi phong độ tốt nhất
Cassano thì đơn giản là Lippi không cần những con ngựa chứng
Miccoli thì đau khổ hơn vì cái dớp dám cương với "Đầu bạc" từ ngày còn ở Juve
Alex thì vốn vô duyên với đội tuyển, Lip ở Juve vẫn luôn trọng dụng Alex nhưng rất tiếc mỗi lần lên tuyển anh lại không thể là chính mình. Đặc biệt Alex lại thiếu một cái là đột biến phong đô. Phong độ Alex thường là thăng hoa đến 1 mức nào đó trong một khoảng thời gian độ 1,2 tháng chứ không thường đột ngột toả sáng rực rỡ (như bà nhập) trong 1 tháng, nên khi lên tuyển lúc mà giải quốc nội đã ngừng thường thì anh bị rơi vào trạng thái rớt phong đô.
Còn về hàng thủ thì rõ ràng yếu tố kinh nghiệm và an toàn luôn được Lippi vốn nổi tiếng thận trọng đặt lên đầu, không lạ khi hàng thủ chỉ tuyền những ông lão tuổi băm và cũng chẳng lạ nếu bộ tứ chắc chắn nơi hàng thủ sẽ là Zambrotta - Canavaro - Chiellini - Grosso
-
Chắc phải có tới 6 Bianconeri trong đội hình chính ấy nhỉ Không biết nên vui hay buồn nữa!
-
Chắc phải có tới 6 Bianconeri trong đội hình chính ấy nhỉ Không biết nên vui hay buồn nữa!
9 cầu thủ Juve tham gia đợt tập trung là đều chắc suất. May ra có chú Antonio Candreva là chưa chắc. Vậy còn 8 trong đó có ít nhất 4-5 vị trí chắc suất đội hình chính. Còn gì tự hào hơn với những Juvetini chúng ta nữa. Hãy nhìn vào đội hình đội bóng Inter xem liệu có mấy người .... Hy vọng những nhân tố mới sẽ tỏa sáng WC này. Chứ nhân tố cũ từ hồi 2006 đá ì ạch quá, ko biết có phải giữ sức cho WC cuối ko
-
Juve khủng hoảng thì Italia với đội hình chính là những cầu thủ Juventus thì có hi vọng gì không???
-
Juve khủng hoảng thì Italia với đội hình chính là những cầu thủ Juventus thì có hi vọng gì không???
Cũng không thể nói là Juve khủng hoảng thì nhân tố Juve tại Italia có làm nên chuyện hay không.
Vì với những nhân tố lên tuyển thì Buffon, Chiellini, Marchisio vẫn có thể nói là lựa chọn tốt nhất tại vị trí đó trong tình hình nhân lực Italia hiện nay.
Grosso, Canavaro, Camo hay Iaquinta thì phải chờ thêm thuốc hay bài lạ từ tay Lippi để đánh thức đẳng cấp của họ thôi.
-
Danh sách 30 người chốt với FIFA, Juventus tụt mất người đầu tiên là Legrottaglie rồi. Không biết khi rút gọn thành 23 thì mất thêm ai nữa.
Goalkeepers: Buffon, Marchetti, De Sanctis, Sirigu
Defenders: Bocchetti, Bonucci, F. Cannavaro, Cassani, Chiellini, Criscito, Grosso, Maggio, Zambrotta
Midfielders: Camoranesi, Candreva, Cossu, De Rossi, Gattuso, Marchisio, Montolivo, Palombo, Pepe, Pirlo
Strikers: Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini, G. Rossi, Quagliarella
-
Legrottaglie xứng đáng bị loại rồi còn gì , Canna mùa này đá gần 30 trận cho Juve , tuy bị nhà ta chửi nhiều nhưng vẫn có những trận chơi khá hay , và nếu ko có Canna thì Italia còn ai là thủ lĩnh ?
Candreva là người dễ bị loại nhất , nhưng cũng có khả năng đc giữ lại vì là cầu thủ đa năng nhất trên hàng tiền vệ , Lippi cũng vẫn phải có nhưng nhân tố đề phòng khi bất ngờ bị sứt mẻ do chấn thương .
Theo tớ nhưng người bị loại gồm có : De Sanctis , Cassani , Cossu , Pepe , Gattuso , Borriello , Quagliarella .
Như vậy thành phần của Milan chỉ còn 2 người ( Borriello chưa thể hiện đc gì trong các lần tập trung trước , Gattuso thì đã xuống phong độ ).
Criscito mà Marchisio sẽ có nhiều cơ hội góp vào đội hình chính thức nếu Grosso thi đấu không thành công , hay Italia đá với 3 tiền vệ trung tâm ( Marchisio-De Rossi- Pirlo ) .
-
nếu Pirlo chơi tốt thì sức tấn công của Italia sẽ có nhiều sáng tạo và đột biến.
-
Làm 1 dự đoán 23 người đi. Xem ai hiểu Lippi nhất. Dự đoán của mình là
THủ môn: Buffon,Marchetti, De Sanctis
Hậu Vệ: Bocchetti, F. Cannavaro ,Cassani, Chiellini ,Criscito, Grosso , Maggio, Zambrotta
Tiền Vệ: Camoranesi , De Rossi, Gattuso, ,Marchisio, , Palombo, Pepe, Pirlo
Tiền Đạo: Di Natale, Gilardino, Iaquinta,Pazzini, G. Rossi
Candreva, Cossu, Borriello, Quagliarella, Bonucci,Sirigu và Montolivo là những người bị loại.
-
Em mở thêm cái topic này để mấy bác vào chém gió đội tuyển Italia tại WC sắp tới, tất tần tật những thông tin của Italia tại Nam Phi sắp tới mấy bác chém trong này nhá....
-
Danh sách 23 siêu sao Azzurri tới WC2010
GK: Buffon, Marchetti, Sirigu
DF: Grosso, Criscito, Cannavaro, Chiellini, Bonucci, Bocchetti, Zambrotta, Maggio
MF: Marchisio, Montolivo, De Rossi, Pirlo, Palombo, Candreva, Camoranesi
FW: Di Natale, Gilardino, Pazzini, Rossi, Iaquinta
-
Danh sách 23 siêu sao Azzurri tới WC2010
GK: Buffon, Marchetti, Sirigu
DF: Grosso, Criscito, Cannavaro, Chiellini, Bonucci, Bocchetti, Zambrotta, Maggio
MF: Marchisio, Montolivo, De Rossi, Pirlo, Palombo, Candreva, Camoranesi
FW: Di Natale, Gilardino, Pazzini, Rossi, Iaquinta
Đúng với ý tớ , nhìn đội hình rất dễ nhận ra là ai bị loại :
TM : De Sanctis khá già và cũng không quá xuất sắc mùa này ( đằng nào cũng chỉ dự bị, tội gì ko trẻ hóa ).
HV : Cassani khó cạnh tranh vị trí với Maggio và Zambrotta , Italia cũng có thói quen mang nhiều trung vệ vì có thể chuyển sang đội hình 3 trung vệ khi cần thiết ( 532 , 343 ) . Criscito , Bocchetti đều đá được HV trái cũng như trung vệ .
TV : Cossu chỉ tròn vai và không đủ sức trẻ cũng như đa năng như Candreva . Pepe phong độ với Udinese không tốt và vị trí chạy cánh có khá nhiều người có thể đảm nhận ( Camo , Rossi , Candreva ) .
TD : Quagliarella phong độ mùa này khá kém , nhưng có thể giữ lại vì có thể đá tốt nhiều vị trí trên hàng TD , thậm chí là tiền vệ .
Borriello chắc suất bị loại vì ko đóng góp gì tại vòng loại .
-
Goalkeepers: Buffon, Marchetti, Sirigu
Defenders: , Bonucci, F. Cannavaro, Cassani, Chiellini, Criscito, Grosso, Maggio, Zambrotta
Midfielders: Camoranesi, Cossu, De Rossi, Marchisio, Montolivo, Palombo, Pirlo
Strikers: Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini, G. Rossi
Mình nghĩ thủ môn bị loại sẽ là De Sanctis.
Lippi có thể sẽ không sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo nên danh sách chỉ cần 5 người. Trong 7 tiền đạo trên có 4 người là trung phong cắm thực thụ, 3 người có thể đá thấp hơn hoặc dạt cánh, hai người bị loại là Borriello và Quagliarella.
Hậu vệ 8 người, Bocchetti sẽ ở nhà.
Còn 3 suất nữa hàng tiền vệ: Pepe, Gattuso, Candreva (Mặc dù tiếc 1 suất của Juve)
-
Goalkeepers: Buffon, Marchetti, Sirigu
Defenders: Bocchetti, Bonucci, F. Cannavaro, Chiellini, Criscito, Grosso, Maggio, Zambrotta
Midfielders: Camoranesi, Candreva, De Rossi, Marchisio, Montolivo, Palombo, Pirlo
Strikers: Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, G. Rossi
Đây là danh sách 23 cầu thủ sẽ đế NAMPHI
-
Chẹp! Bà con dự đoán thì mình cũng tung tăng lát.
GK: Buffon, Marchetti, De Santis
DF:Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso, Maggio, Criscito, Bonucci, Bocchetti
MF: Marchisio, De Rossi, Pirlo, Pepe, Palombo, Montolivo, Camoranesi, Candreva
DF: Iaquinta, Pazzo, Di Natale, Quagliarella.
Hè hè! Bôi đen là số câu thủ Juve góp mặt lần này. Những 8 anh . Về phong độ thì Cossu ở mùa này có vẻ hơn Camo. Nhưng với một bác bảo thủ như bác Lippi nhà ta có lẽ vẫn chọn Camo thôi.
-
Càng ngày càng thấy cầu thủ Ý chất lượng càng giảm, đội hình thế này chắc sẽ đá với niềm tin đây....
-
Càng ngày càng thấy cầu thủ Ý chất lượng càng giảm, đội hình thế này chắc sẽ đá với niềm tin đây....
- Em nhớ đội Pháp tại WC 2006 không, toàn ông già sắp chết. Nhưng một lũ sắp chết này lại cháy lên lần cuối cùng, suýt giết Italia đấy Giả tưởng trên cũng không phải không có cái lý của nó. Ai bảo đội Ý và Argentina năm 2002 không phải là ứng cử viên hàng đầu, cuối cùng thì cả hai cũng cút sớm. Vậy nên, chúng ta vẫn phải níu kéo vào một cái gì đó để mà tin, dù thực ra nếu cầu thủ giỏi thì còn hào hứng hơn nhiều.
- Phần anh thì anh cứ chuẩn bị một tinh thần thế này cho nó thoải mái: Đội Ý bây giờ giống như đội của những ông già sắp chết CHLB Đức tại WC 1998, nên sẽ lết vào được đến tứ kết và cút tâm phục khẩu phục, không ai tiếc, không ai trách. Thế là vui lòng tất cả
-
Nếu qua đc vòng bảng thì cơ hội các đội là gần như nhau . Lúc đó những đội già giơ sẽ có nhiều cơ hội hơn . Đó là lí do nhiều khi đội hình bất ổn nhưng Đức , Pháp rất hay vào sâu ( Năm 2002 Đức thậm chí còn không có trung vệ thực sự , 2006 Pháp bị đánh giá rất thấp nhưng vẫn bò được đến CK ) .
-
Đợt thanh lọc đầu tiền đã có hai cái tên không tham dự WC. Cả hai đều là người của Juventus là Candreva và Grosso.
-
- Em nhớ đội Pháp tại WC 2006 không, toàn ông già sắp chết. Nhưng một lũ sắp chết này lại cháy lên lần cuối cùng, suýt giết Italia đấy Giả tưởng trên cũng không phải không có cái lý của nó. Ai bảo đội Ý và Argentina năm 2002 không phải là ứng cử viên hàng đầu, cuối cùng thì cả hai cũng cút sớm. Vậy nên, chúng ta vẫn phải níu kéo vào một cái gì đó để mà tin, dù thực ra nếu cầu thủ giỏi thì còn hào hứng hơn nhiều.
- Phần anh thì anh cứ chuẩn bị một tinh thần thế này cho nó thoải mái: Đội Ý bây giờ giống như đội của những ông già sắp chết CHLB Đức tại WC 1998, nên sẽ lết vào được đến tứ kết và cút tâm phục khẩu phục, không ai tiếc, không ai trách. Thế là vui lòng tất cả
her her , tự an ủi mình theo cách của anh Pavel hay nhỉ
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Đợt thanh lọc đầu tiền đã có hai cái tên không tham dự WC. Cả hai đều là người của Juventus là Candreva và Grosso [/quote]
-
Chà, báo đoán đúng ghê. Họ loan tin sẽ có 3 cầu thủ bị loại đầu tiên do đang thất thế cho các vị trí cạnh tranh là Grosso, Candreva và Rossi.
Rossi là người thay cho Legrottaglie nên có thể là người out tiếp theo
Ko biết 5 gương mặt tiếp theo là ai nhỉ?
Gattuso? Rossi? Quagliarella? Cassani? Pepe? Montolivo? Borriello? Cossu?
Cái vụ này cũng căng gớm....
-
Đợt thanh lọc đầu tiền đã có hai cái tên không tham dự WC. Cả hai đều là người của Juventus là Candreva và Grosso.
Ôi, tiếc cho Candreva quá, về Juve thấy anh chàng này đá cũng tốt đấy chứ, khả năng cứ đi lên theo từng trận, thế mà không có cơ hội tham dự WC hè này cùng đội tuyển....:|
-
Ôi, tiếc cho Candreva quá, về Juve thấy anh chàng này đá cũng tốt đấy chứ, khả năng cứ đi lên theo từng trận, thế mà không có cơ hội tham dự WC hè này cùng đội tuyển....:|
Với một giải đấu quan trọng như WC, các HLV thường chú trọng ưu tiên những cầu thủ có kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG hơn. Candreva hơi thiếu về mặt này nhưng nếu biết hoàn thiện và nâng tầm mình, cơ hội của anh trong tương lai vẫn còn rất nhiều
Loại Gattuso thôi, già và xuống phong độ quá rồi!...Cả Simone Pepe nữa: khác quái Candreva...
-
Grosso bị loại là hợp lí vì phong độ đã đi xuống rất nhiều và ko thể cạnh tranh đc với với các hậu vệ trẻ và đa năng hơn anh.Chỉ hơi tiếc cho Candreva
chắc anh ấy còn thiếu kinh nghiệm quốc tế nên bị lippi loại
-
Nói chung thì HLV Lippi vẫn rất thận trọng và thích dùng cầu thủ có kinh nghiệm nhiều hơn, nên khả Gattuso ở lại cũng còn khá cao...
-
Xin chào tất cả các bạn fan Juventus , mình là fan Milan từ rất lâu rùi .Nhưng dĩ nhiên cùng 1 niềm đam mê Ý như các bạn thôi (từ năm 1994 lận ) .Nay thấy Topic về Azzurri hay quá cũng xin được mạn đàm đôi chút . Thực sự cũng ko quá hài lòng với những cầu thủ Lippi gọi nhưng giờ ko còn là lúc tranh cãi .Nay xin được đóng góp 23 tuyển thủ Italia đến WC 2010 như sau :
Thủ môn: Buffon* (Juventus),Marchetti (Cagliari), Sirigu (Palermo).
Hậu vệ: F.Cannavaro (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Maggio (Napoli), Zambrotta (Milan), Bocchetti (Genoa), Bonucci (Bari), Cassani (Palermo )
Tiền vệ: Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), , Marchisio (Juventus), Palombo (Sampdoria), , Pirlo (Milan), Montolivo (Fiorentina).
Tiền đạo: Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), , Rossi (Villarreal), Borriello (Milan).Di Natale (Udinese)
Thực sự lúc này khó mà mang đến WC 2010 1 đội hình hoàn hảo nhưng xin được nói vài dòng như sau :
TM : ở vị trí này Riêng thủ môn Marchetti chỉ có thể bị loại nếu không kịp bình phục chấn thương. Khi đó De Sanctis (Napoli), sẽ thay thế
HV : Những người Italia luôn coi trọng kinh nghiệm hẳn nhiên 8 hậu vệ còn lại này chắc chắn được mang sang Nam Phi . Hiện giờ chỉ còn đợi vào 4 cái tên đá chính thức trong đội hình xuất phát nữa thôi . Với phong độ và sự ăn ý hiện nay mình xin đề suất 4 cái tên như sau :
Domenico Criscito ( hành lang trái ) - CannavaRO vs Chielini ( cặp Trung Vệ ) - Maggio ( hành lang phải - Zambrotta quá xuống nên dự bị )
TV : Đây chính là khu vực người Italia đau đầu nhất , Pirlo luôn là số 1 ở hàng tiền vệ AZZURRI nhiều năm qua ( từ WC 2006 ) bất kể phong độ ở Milan ra sao ,mọi người xem các trận đấu của Italia thì thấy rõ điều đó ,ko có chuyện bênh Milan ở đây của mình . Nhưng những người còn lại thường xuyên gây thất vọng , Gattuso mình nghĩ nên nghỉ ,Cammoranesi chưa bao giờ tỏa sáng ở tuyển quốc gia nhưng vị trí đá cánh hiện giờ của Italia quá yếu khi ko có khuôn mặt khả dĩ thay thế . Nếu được nên dùng Nocerino 1 người cũ của Juve thay vì Palombo .Ngoài ra Montolivo cũng nên đi Nam Phi anh chính là dự bị chiến lược cho Pirlo . Derossi và Marchisio chính là những người xứng đáng nhất đứng bên cạnh Pirlo ở hàng tiền vệ .Như vậy hàng tiền vệ đá chính tạm như sau :
Pirlo đá thấp nhất ( nhưng ko hoàn toàn phòng ngự , mà anh sẽ đảm nhiệm vai trò phất bóng từ cự ly 30-40m phản công ngoài ra anh sẽ đứng vị trí bọc lót trong tình huống các đồng đội Derossi và Marchisio tranh bóng ói ra ,cướp lấy rồi tổ chức lối chơi - Đây là con người quan trọng nhất hàng tiền vệ .
Derossi-Marchisio : tranh bóng vs hỗ trợ Pirlo ,mùa giải qua 2 anh đá khá tốt chính là điểm tựa cho Pirlo .Ngoài ra mong rằng cả Derossi lẫn Marchisio sẽ tỏa sáng trong những tình huống cầm bóng sút xa .
Cammoranesi : chưa bao giờ tỏa sáng ở tuyển Ý ,mong anh sẽ đảm nhận tốt vai trò quấy rối và tạo nhiều cơ hội cho tuyến trên
TĐ : Gilardino-Rossi (Dinatale ): Đây là truyền thống chơi bóng của người Ý từ rất lâu 1 tiền đạo quấy rối - người còn lại đá cắm ghi bàn .Rossi chìm với con tầu Villareal nhưng tại Confedcups 2009 anh đá rất hay chứng tỏ duyên tuyển Ý ,người còn lại là Gilardino .
Bộ khung đã hình thành như sau :
Buffon,Criscito,Canna,Chielini,Maggio,Pirlo,Derossi,Marchisio,Cammoranesi,Rossi,Gilardino.
Phần sau xin nhận định về lối chơi và con người sau .... Cảm ơn các bạn đã đọc bài ,Italia vô địch
-
Đây là lời giải thích của lippi về 2 cầu thủ juve vừa bị loại "Tôi sẽ chỉ quan tâm đến phong độ hiện tại. Không có chuyện vì biết ơn hay nể tình ai đó mà tôi đưa anh ấy vào đội hình. Nên nhớ trong bất cứ hoàn cảnh nào, Italia luôn chơi tốt ở các giải đấu lớn. Vì thế, tất cả hãy đặt niềm tin vào ĐT, dù cho các cầu thủ có không đạt phong độ tốt đi nữa". Hi vọng nững quyết định của lippi sẽ mang đến thành công
-
Theo tin chưa chính thức nhiều khả năng Mauro Cammoranesi của Juventus sẽ là người tiếp theo ko có mặt trong danh sách Italia ở WC 2010 ,đành đợi tin chính thức vậy .
-
Mauro có bị loại thì cũng xứng đáng lắm, ngoài kinh nghiệm ra chắc hiện giờ Mauro chẳng còn gì, phong độ thì quá tệ hại....:|
-
Mauro có bị loại thì cũng xứng đáng lắm, ngoài kinh nghiệm ra chắc hiện giờ Mauro chẳng còn gì, phong độ thì quá tệ hại....:|
vậy theo bro Italia nên suất phát với 1 đội hình sau ,tại Euro 2008 Donadoni đã dùng sơ đồ 4-3-3 để rồi thất bại .Trong trường hợp này đội ngũ như sau có được hem :
Buffon , Criscito,Cannavaro,Chielini,Maggio,Pirlo,Derossi,Marchisio,Dinatale,G.Rossi,Gilardino .
Xin được nghe cao kiến
-
vậy theo bro Italia nên suất phát với 1 đội hình sau ,tại Euro 2008 Donadoni đã dùng sơ đồ 4-3-3 để rồi thất bại .Trong trường hợp này đội ngũ như sau có được hem :
Buffon , Criscito,Cannavaro,Chielini,Maggio,Pirlo,Derossi,Marchisio,Dinatale,G.Rossi,Gilardino .
Xin được nghe cao kiến
Ko lẻ lại đá 433 àh ? Nhưng nếu có như thế thì ko có gì bất ngờ mà khác nhau ở chỗ Lippi chứ ko phải Donadoni ....... Lippi ko bộp chộp như thế :
Gigi , Cristito , Canna , Chie , Zambrota , Montolivo , De Rossi , Marchisio , Quinta ( Di Natale ), Pazzini và Gila ............ hehe , em thì thích thế này hơn .
-
Anh thì thích người trong ngoặc của em đá chính hơn, có cảm giác Di Natale có gì đó hơn Iaquinta...cũng chỉ là cảm giác thôi...
-
Ko lẻ lại đá 433 àh ? Nhưng nếu có như thế thì ko có gì bất ngờ mà khác nhau ở chỗ Lippi chứ ko phải Donadoni ....... Lippi ko bộp chộp như thế :
Gigi , Cristito , Canna , Chie , Zambrota , Montolivo , De Rossi , Marchisio , Quinta ( Di Natale ), Pazzini và Gila ............ hehe , em thì thích thế này hơn .
Sặc đội hình gì mà ko có tiền vệ hay nhất Italia nhiều năm qua từ ( WC 2006) là Pirlo , Montolivo có tiến bộ nhưng chỉ dự bị chiến lược thôi mà chắc Lippi ko dám cho Pirlo ngồi ngoài đâu . Zambrotta từng là người của cả Juventus lẫn Milan nhưng giờ phong độ quá xuống anh nghĩ Maggio sẽ hay hơn .Nhưng xem đội hình trên anh thấy vẫn là lối chơi 4-3-3 đó vì bộ 3 hàng công là Dinatale-Pazzini-Gilardino mừ
-
Nhìn vào cái list đội hình của Ý thì thấy vừa vui vừa lo,vui là do Lippi vẫn tin tưởng hoàn toàn vào CLB mà đã làm nên tên tuổi của ông cho dù năm nay Juve đá có thể nói là quá tệ.... .Nhưng đáng lo nhất vẫn là vấn đề chuyên môn,nhìn vào hàng công của Ý lúc này chỉ thấy Di Natale là good nhất,còn lại thì...........Lippi tuy tài năng nhưng ông hơi bảo thủ và "trẻ con" nữa,tại sao lại gọi những cầu thủ như Gattuso,Cannavaro,Legrottaglie,...........mà ko gọi Cassano,Miccoli??Đành rằng Juve vẫn là CLB số 1 của Ý nhưng các cầu thủ Juve hiện tại quá tệ do tuổi tác và chấn thương,nếu Lippi mạnh dạn và vị tha hơn chút nữa thì kì W.C này Ý hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
ĐỘI HÌNH ITALY WORLD CUP 2010 BEST:
Buffon
Bochetti Chiellini Bonucchi Cassani
Palombo
De Rossi Miccoli
Cassano Gilardino Rossi
-
Chú này bị cuồng Cassano rồi....
-
Nhìn vào cái list đội hình của Ý thì thấy vừa vui vừa lo,vui là do Lippi vẫn tin tưởng hoàn toàn vào CLB mà đã làm nên tên tuổi của ông cho dù năm nay Juve đá có thể nói là quá tệ.... .Nhưng đáng lo nhất vẫn là vấn đề chuyên môn,nhìn vào hàng công của Ý lúc này chỉ thấy Di Natale là good nhất,còn lại thì...........Lippi tuy tài năng nhưng ông hơi bảo thủ và "trẻ con" nữa,tại sao lại gọi những cầu thủ như Gattuso,Cannavaro,Legrottaglie,...........mà ko gọi Cassano,Miccoli??Đành rằng Juve vẫn là CLB số 1 của Ý nhưng các cầu thủ Juve hiện tại quá tệ do tuổi tác và chấn thương,nếu Lippi mạnh dạn và vị tha hơn chút nữa thì kì W.C này Ý hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
ĐỘI HÌNH ITALY WORLD CUP 2010 BEST:
Buffon
Bochetti Chiellini Bonucchi Cassani
Palombo
De Rossi Miccoli
Cassano Gilardino Rossi
đội ngũ này ko ổn đâu gì mà đến 4 tiền đạo ? Cassano,Gilardino,Rossi,Miccoli( đá lùi ) .Trong khi đó Pirlo đâu ? trẻ hóa cũng phải từ từ
-
Sặc đội hình gì mà ko có tiền vệ hay nhất Italia nhiều năm qua từ ( WC 2006) là Pirlo , Montolivo có tiến bộ nhưng chỉ dự bị chiến lược thôi mà chắc Lippi ko dám cho Pirlo ngồi ngoài đâu . Zambrotta từng là người của cả Juventus lẫn Milan nhưng giờ phong độ quá xuống anh nghĩ Maggio sẽ hay hơn .Nhưng xem đội hình trên anh thấy vẫn là lối chơi 4-3-3 đó vì bộ 3 hàng công là Dinatale-Pazzini-Gilardino mừ
đó là em thích thế thôi chứ em có ý gì đâu , Pirlo cũng có tuổi rồi ra sân để truyền kinh nghiệm là chính anh ạh , rõ ràng bây giờ ko còn những Nesta , Maldini hay là Zambrotta nhưng ngày xưa nữa .
Thì cái đội hình của em là 433 mà , em kết chú Monto phải biết ( Monto và Pirlo có thể thay thế cho nhau mà ) .
Maggio em thấy cũng ko quá nổi bậc mà
Em nhớ nhìu ng của Ý 2006 quá , ko biết cụ Canna có còn phô diễn đc phong cách kèm người có 1 ko 2 của mình ko nữa
-
Tớ muốn Montolivo và Pazzini có tên trong đội hình xuất phát....
-
Có lẽ là 4-3-3.
-- -------------------Buffon---------------------
Cassani-----Canna-------Chiel------Zambrotta
-------------------De Rossi---------------------
-------------------------------------Marchisio--
-------------Pirlo--------------------------------
Camo---------------------------------Di Natale
--------------------Iaquinta----------------------
-
Nhìn sơ đồ của chú Mad thấy ngay bộ khung là người của Juve nhỉ...
Những Buffon, Chiellini thì ổn, Marchisio cũng có thể được, còn Iaquinta với lại Camo thì liệu có ổn lắm không???
-
Nhìn sơ đồ của chú Mad thấy ngay bộ khung là người của Juve nhỉ...
Những Buffon, Chiellini thì ổn, Marchisio cũng có thể được, còn Iaquinta với lại Camo thì liệu có ổn lắm không???
Thật sự thì em cũng ohân vân 2 vị trí đó . Ban đầu em tính ghi là Pepe thay Camo còn chỗ Iaquinta là của Pazzini. Nhưng em lại nghĩ. Với tính cách của bác Lippi thì khả năng Pepe và Pazzo sẽ là những dự bị chiến lược có vẻ hợp lý hơn.
-
Có lẽ là 4-3-3.
---------------------Buffon---------------------
Cassani-----Canna-------Chiel------Zambrotta
-------------------De Rossi---------------------
-------------------------------------Marchisio--
-------------Pirlo--------------------------------
Camo---------------------------------Di Natale
--------------------Iaquinta----------------------
theo mình thì nên cho Camo dự bị ... mình cảm thấy Camo có vẻ kiệt sức rồi ấy . Lạy chúa cho mấy ông tiền đạo ko bị đạn lép ... Năm nay mệt mỏi cho hàng tv rồi
-
đó là em thích thế thôi chứ em có ý gì đâu , Pirlo cũng có tuổi rồi ra sân để truyền kinh nghiệm là chính anh ạh , rõ ràng bây giờ ko còn những Nesta , Maldini hay là Zambrotta nhưng ngày xưa nữa .
Thì cái đội hình của em là 433 mà , em kết chú Monto phải biết ( Monto và Pirlo có thể thay thế cho nhau mà ) .
Maggio em thấy cũng ko quá nổi bậc mà
Em nhớ nhìu ng của Ý 2006 quá , ko biết cụ Canna có còn phô diễn đc phong cách kèm người có 1 ko 2 của mình ko nữa
hi hi theo như anh được biết Pirlo chính là tiền vệ hiệu quả nhất Italia 4 năm qua ko phải là fan Milan anh nói vậy đâu mà sự thực nó vậy ... Năm 2006 giấc mộng đêm hè của Italia được khởi nguồn từ bàn thắng đầu tiên của Pirlo ,trận gặp Mỹ đường chuyền đó cũng giúp Gilardino ghi bàn mở điểm . Trong trận bán kết với Đức 2 bàn thắng của Grosso và Delpiero đều ít nhiều ghi dấu giầy Pirlo , cú tạt bóng giúp Matrix gỡ hòa 1-1 trong trận CK với Pháp . Năm 2008 anh trực tiếp chuyền bóng buộc hậu vệ Pháp phạm lỗi ăn thẻ đỏ rồi thay chính Toni chân gỗ sút tung lưới Pháp . Chưa kể ở 2 vòng loại Euro 2008 lẫn WC 2010 ,Pirlo đều ít nhất ghi 2 bàn . Hẳn em chưa quên pha bấm bóng ko cần nhìn của Pirlo giúp Grosso sút tung lưới Bungarri ở vòng loại 2010 vừa qua .... Và còn rất nhiều nữa . Thâm chí anh thấy Pirlo luôn đá hay hơn hẳn 4 năm qua khi khoác áo Azzurri so với ở Milan . Trong khi đó mẫu cầu thủ như Pirlo thể lực ko phải điều quan trọng nhất . Năm 2006 ở độ tuổi 27 anh cũng ko khỏe bằng những người ở độ tuổi 34 như Zidane của Pháp .Nên anh nghĩ ko chỉ WC 2010 ,Pirlo còn có thể đảm bảo vị trí cho đến Euro 2012 .Chinh phục giấc mơ Euro đã xa vời với người Italia đã ... 44 năm rồi
Có lẽ là 4-3-3.
---------------------Buffon---------------------
Cassani-----Canna-------Chiel------Zambrotta
-------------------De Rossi---------------------
-------------------------------------Marchisio--
-------------Pirlo--------------------------------
Camo---------------------------------Di Natale
--------------------Iaquinta----------------------
Buffon, Criscito,Maggio,Cannavaro,Chielini, Pirlo,Derossi,Marchisio,Pepe, Di natale ( Rossi ), Gilardino .
Nhưng có lẽ cũng tùy thuộc vào đối thủ mà Lippi sẽ xoay vòng con người 1 cách hợp lý
-
Có lẽ là 4-3-3.
---------------------Buffon---------------------
Cassani-----Canna-------Chiel------Zambrotta
-------------------De Rossi---------------------
-------------------------------------Marchisio--
-------------Pirlo--------------------------------
Camo---------------------------------Di Natale
--------------------Iaquinta----------------------
Camo thay bằng pepe cũng được hok nhỉ
-
Camo thay bằng pepe cũng được hok nhỉ
Pepe nhiệt tình có thừa nhưng vẫn chưa đủ khả năng . Xét về khoản giữ bóng gây đột biến , tạt cánh thì chưa thấy có ai vượt được Camo , cho nên có lẽ vị trí của Camo khá là đảm bảo ( tất nhiên cũng có nhiều trận ham cầm bóng nhìn cũng hơi tức và không hiệu quả ) .
Nếu phải thay Camo thì nên là Quagliarella , khá cơ động và sút xa rất tốt .
-
Em nghĩ đáng lo nhất vẫn là Canavaro đã có tuổi và có lẽ không còn tốc đổ để theo kịp nhưng cah6n sút trẻ khác nữa
-
Rất có thể Iaquinta của ta sẽ nằm trong danh sách cho về. Nghe đâu lại đau lưng. Khổ quá cơ chứ.
-
Rất có thể Iaquinta của ta sẽ nằm trong danh sách cho về. Nghe đâu lại đau lưng. Khổ quá cơ chứ.
Mong Cammo về hơn là Iaquinta vì Ý có đôi cánh Udinese rồi là Pepe và Qualiarella
-
Bài viết lý thú về đội tuyển Ý trước thềm WC 2010 với 1 tiêu đề :
Nghịch lý buồn Azzurra : đội tuyển những nhà vô địch thất bại
(T&VH ) - Italia mang danh những nhà vô địch thế giới, nhưng không có bất cứ cầu thủ nào của đội giành được bất cứ danh hiệu vô địch nào ở mùa giải vừa kết thúc. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây và là một thực tế đáng hổ thẹn.
Người Italia thờ ơ với vinh quang của Inter, HLV Marcello Lippi không nhìn thấy khía cạnh tích cực nào từ chiến thắng vang dội của đội bóng số 1 Italia mùa bóng vừa qua: “Inter không đại diện cho bóng đá Italia”. Phải rồi, sự thống trị của Inter, với 11 cầu thủ trong đội hình thường xuyên ra sân đều là ngoại binh, đã đẩy Azzurri vào một thực tế không vui vẻ chút nào: lần đầu tiên trong lịch sử, họ tham dự một giải đấu lớn với đội hình không có bất cứ nhà vô địch nào ở mùa giải trước đó. Những cầu thủ nội hiếm hoi giành được danh hiệu là Materazzi và Balotelli ở Inter thì không được Lippi đoái hoài, dù ít nhiều cũng tỏ ra xứng đáng. Ở World Cup lần này, không đội bóng nào như Italia. Trong khi đó, Tây Ban Nha có đến 21 danh hiệu, Brazil và Pháp 17, Argentina và Đức 14. Ngay cả những đội tiểu nhược như New Zealand hay Slovakia cũng có trong đội hình những nhà vô địch giải quốc nội.
Inter lên ngôi ở Champions League
với đội hình ngoại binh
Cũng chẳng có cầu thủ nào của đội Thiên thanh lần này được góp mặt ở tứ kết một giải đấu cấp châu lục, khi Milan, Juventus, Fiorentina hay Roma đều bị loại sớm ở Champions League và Europa League. Về mặt này, Azzurri thua kém cả Hàn Quốc (có Park Ji Sung dự tứ kết Champions League) hay Mỹ (Dempsey dự chung kết Europa League). Trong số 32 đội bóng đến Nam Phi, chỉ có 8 đội khác có cùng hoàn cảnh với Italia, là New Zealand, Honduras, Slovenia, Slovakia, CHDCND Triều Tiên, Hy Lạp, Paraguay và Algeria – những đội phần lớn chỉ được coi là vật lót đường.
Không những không có chức vô địch, Azzurri cũng chỉ sở hữu duy nhất 1 cầu thủ có ngôi á quân, là De Rossi, người cùng Roma về nhì ở cả Serie A lẫn Cúp Italia. Trong khi đó, có đến 2 cầu thủ chỉ cùng đội bóng của mình về đích ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Serie A mùa qua, là Di Natale và Pepe của Udinese. Hai người khác về thứ 14. Juventus, biểu tượng thất bại với việc chỉ giành vị trí thứ 7, góp mặt những 7 người trong số 28 cầu thủ đang tập luyện tại Sestriere. Trung bình, các cầu thủ Italia chỉ có vị trí thứ 7,4 ở giải quốc nội mùa vừa qua, và nếu đội đương kim vô địch thế giới đá ở Serie A, họ không thể giành được vé dự cúp châu Âu.
Các “ông lớn” đầy ắp danh hiệu
+ Tây Ban Nha: 21
7 cầu thủ Barcelona trong đội “Seleccion” đã giành mỗi người 3 chức vô địch mùa này: Liga, World Cup Club và Siêu Cúp châu Âu.
+ Brazil: 17
Lucio, Maicon, J.Cesar và Alves mỗi người 3 danh hiệu, L.Fabiano vô địch Cúp TBN, Silva, Luizao và Ramires vô địch BĐN. 1 người vô địch Brazil.
+ Pháp: 17
Từ Hy Lạp (Cisse) đến Anh (Anelka, Malouda), từ TBN (Abidal, Henry) đến Đức (Ribery), và ở Ligue 1 (Marseilles), chỗ nào cũng có người Pháp được giương cao cúp vô địch.
+ Argentina: 14
Samuel, Milito và Messi mỗi người 3 danh hiệu. Heinze và Di Maria vô địch QG. Aguero vô địch Europa League. 2 người vô địch Argentina.
+ Đức: 14
7 cầu thủ Bayern Munich giành mỗi người 2 chức vô địch mùa vừa qua.
+ Anh: 11
4 người Chelsea (Terry, Lampard, A.Cole, J.Cole) mỗi người 2 cúp, Rooney, Ferdinand và Evans giành Cúp Carling.
+ Hà Lan: 11
Sneijder 3 danh hiệu, Van Bommel và Robben mỗi người 2. 4 cầu thủ vô địch Hà Lan.
Còn đây là link bài viết :
http://thethaovanhoa.vn/150N20100529032518...ch-that-bai.htm (http://thethaovanhoa.vn/150N20100529032518978T129/nghich-ly-buon-azzurra-doi-tuyen-nhung-nha-vo-dich-that-bai.htm)
-
Giọng điệu anti Italia ghê quá . Đội tuyển Việt Nam cũng có các nhà vô địch ___ trong đội hình , chắc VN giỏi hơn Italia ?
TBN mạnh thì có mạnh nhưng tại WC vẫn là tay mơ . Gặp Itali thì chưa chắc mỉu nào cắn mỉu nào đâu .
-
Mà công nhận mấy cha thống kê moi móc thông tin mà viết thành cái bài đó hay thật .
Nhưng cái đòn ấy cũng chả làm bận tâm ai . Ra trận là hy vọng , là tin yêu là mãi mãi ko bao giờ thôi cổ vũ .
-
Có gì đâu năm 2006 đội ngũ italia có ai là vô địch Juve vô địch nhưng rớt hạng vậy mà vẫn vô địch đó
-
Mà công nhận mấy cha thống kê moi móc thông tin mà viết thành cái bài đó hay thật .
Nhưng cái đòn ấy cũng chả làm bận tâm ai . Ra trận là hy vọng , là tin yêu là mãi mãi ko bao giờ thôi cổ vũ .
hi hi đồng ý với em An Forza Italia ,nhưng anh thấy bài này khá kỳ kỳ nên post lên cho mọi người coi ấy mà
-
Rất có thể Azzurra sẽ xuất phát với
--------------------------Buffon-------------------------
Zambrotta (Bonucci) -- Cannavaro - Chiellini --- Criscito
--------------------------Pirlo---------------------------------
-----------------De Rossi -------------------------------------
Pepe -----------------------Marchisio --------------- Di Natale
---------------------- Iaquinta (Panzini)---------------------
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Theo VNexpress.net
Lippi hé lộ nhạc trưởng mới của tuyển Italy
Tiền vệ trẻ của Juventus, Claudio Marchisio nhiều khả năng sẽ là nhân tố bản lề trong sơ đồ chiến thuật mới mà Lippi chọn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup tại Nam Phi săp tới.
Trong trận đấu tập kéo dài 60 phút với đội hạng năm Russi hôm qua, tuyển Italy đã trình làng đội hình 4-2-3-1 mới mẻ. Theo đó, Marchisio đá hộ công ở trung lộ, cùng Di Natale (trái) và Iaquinta (phải) từ hai biên hỗ trợ trung phong cắm Gilardino. Bộ đôi của Milan góp công lớn vào chức vô địch World Cup 2006, Gattuso - Pirlo án ngữ phía trước hàng thủ.
Sang hiệp hai, Lippi vẫn duy trì sơ đồ trên và chỉ thực hiện một điều chỉnh nhỏ với việc cho Di Natale ra nghỉ, Camoranesi vào đá ở cánh phải, đẩy Iaquinta sang cánh đối diện. Trong sơ đồ mới này, tuyển Italy phối hợp rất nhuần nhuyễn và tỏ ra cân bằng giữa công và thủ và kết thúc trận đấu tập với phần thắng 8-0 (Di Natale 3 bàn, Gilardino và Iaquinta mỗi người 2 bàn, Zambrotta 1 bàn).
"Tôi thật sự thích Marchisio chơi ở vị trí ấy, bởi trong số các tiền vệ của tuyển Italy, cậu ấy là người di chuyển không bóng nhiều nhất", Lippi bày tỏ sự hài vòng với tiền vệ 24 tuổi đang chơi cho Juventus. "Marchisio đã cho thấy khả năng thích ứng với những đòi hỏi ở vai trò nhạc trưởng và từ đó tìm được rất nhiều khoảng trống. Cậu ấy cũng bao quát tốt ở tuyến giữa".
Lippi còn nói thêm rằng với sơ đồ mới 4-2-3-1, ông đang cố gắng xây dựng tuyển Italy thành một "đội bóng hiện đại" cho World Cup. "Trong đội bóng này, chúng tôi sẽ có duy nhất một tiền đạo thực thụ, 9 cầu thủ còn lại sẽ đồng thời làm cả hai việc, tấn công và phòng ngự", nhà cầm quân người Italy mô tả.
Lippi cũng không giấu diếm hy vọng đội hình 4-2-3-1 mới sẽ còn phát huy hiệu quả hơn nữa khi các trụ cột là trung vệ Chiellini và tiền vệ đánh chặn De Rossi trở lại sau chấn thương. Chiellini có thể đá thay Zambrotta ở cánh trái, hoặc thay tài năng trẻ Bonucci đá cặp với thủ quân Cannavaro ở trung tâm hàng thủ. Trong khi đó, De Rossi có hệ số an toàn cao hơn một Gattuso đã qua thời đỉnh cao.
Lippi sẽ còn 2 trận giao hữu để kiểm nghiệm lại phương án chiến thuật mới mà ông dự tính cho World Cup 2010. Ảnh: AFP.
Lippi sẽ còn 2 trận giao hữu để kiểm nghiệm lại phương án chiến thuật mới mà ông dự tính cho World Cup 2010. Ảnh: AFP.
Sau khi xác định xong danh sách 23 tuyển thủ dự World Cup 2010 để trình lên FIFA ngày mai 1/6, tuyển Italy sẽ có cơ hội kiểm nghiệm sơ đồ mới một cách chân thực nhất vào ngày 3/6 khi họ đá giao hữu với Mexico trên sân trung lập Brussels. Thầy trò Lippi sẽ còn có thêm một cơ hội nữa để cọ xát vào ngày 5/6 với Thụy Sỹ ở Geneve rồi mới lên đường sang Nam Phi vào ngày 8/6.
Italy sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận ra quân của họ tại bảng F với Paraguay ngày 14/6 ở Cape Town. Sau đó 4 hôm, họ sẽ chạm trán New Zealand ở Nelspruit trước khi kết thúc vòng bảng bẳng chuyến đi tới Polokwane để đấu với Slovakia.
Phương Minh
[/quote]
Tình hình là Marchisio có cơ hội lớn trở thành ngôi sao của Italia trong WC lần này . Tớ nghĩ Marchisio đủ sức thể hiện trong vị trí mới khi cầu thủ này từng thi đấu vị trí trequartista khi còn thi đấu cho đội trẻ .
-
Hay thật, càng ngày càng thích Marchisio.
Hy vọng Juve lại có thêm 1 thủ lĩnh ở tuyển Italia.
-
Năm nay Juve đá thất bát thì Italia khả năng vô địch cao lắm.
-
Rất có thể Azzurra sẽ xuất phát với
--------------------------Buffon-------------------------
Zambrotta (Bonucci) -- Cannavaro - Chiellini --- Criscito
--------------------------Pirlo---------------------------------
-----------------De Rossi -------------------------------------
Pepe -----------------------Marchisio --------------- Di Natale
---------------------- Iaquinta (Panzini)---------------------
xin có 1 chút bổ sung cho đội hình này tính theo sự hợp lý của phong độ lẫn yếu tố tỏa sáng trong 1 giải đấu lớn ...như sau :
Zambrotta đã qua rồi đỉnh cao anh hiện là 1 cái bóng mờ so với chính mình theo tôi Maggio hợp lý hơn
Iaquinta vừa trải qua 1 mùa giải thất vọng vs Juve chưa kể anh ko có duyên ở tuyển về mặt này anh ko bằng Gilardino (những trận đấu tập vừa qua Gilar chơi rất khá chưa kể vòng loại WC 2010 vừa qua anh cũng là tiền đạo hay nhất tuyển Italia )
Dinatale : anh vừa trải qua 1 mùa bóng tuyệt vời nhưng cái duyên ở tuyển ko bằng Rossi ( ở Confedscups 2009 ghi 2 bàn trận gặp Mỹ )
-
xin có 1 chút bổ sung cho đội hình này tính theo sự hợp lý của phong độ lẫn yếu tố tỏa sáng trong 1 giải đấu lớn ...như sau :
Zambrotta đã qua rồi đỉnh cao anh hiện là 1 cái bóng mờ so với chính mình theo tôi Maggio hợp lý hơn
Iaquinta vừa trải qua 1 mùa giải thất vọng vs Juve chưa kể anh ko có duyên ở tuyển về mặt này anh ko bằng Gilardino (những trận đấu tập vừa qua Gilar chơi rất khá chưa kể vòng loại WC 2010 vừa qua anh cũng là tiền đạo hay nhất tuyển Italia )
Dinatale : anh vừa trải qua 1 mùa bóng tuyệt vời nhưng cái duyên ở tuyển ko bằng Rossi ( ở Confedscups 2009 ghi 2 bàn trận gặp Mỹ )
Duyên thế nào thì tớ ko chắc lắm. Nhưng Di Natale & Iaquinta chính là hai học trò cưng của Lippi trong chiến dịch WC2010 lần này. Nhưng cũng không phủ nhận là cơ hội của Gila và Panzini là như nhau, đáng tiếc là tất cả các giải pháp đá cắm của Lippi đều ko đem đến sự yên tâm.
G. Rossi sẽ khó mà có vị trí chính thức ngay từ đầu vì Lippi cần kinh nghiệm hơn. G. Rossi cũng chỉ bùng nổ trận gặp Mỹ, còn trận tiếp theo được cho đá chính thì hắn ta lập tức biến mất ko để lại tăm hơi gì.
-
Theo tin đồn các buổi tập thì Zambrotta sẽ chuyển sang trái, Maggio bên phải. Rossi gần cuối trận mới vào.
Cũng từ tin đồn 5 cầu thủ có thể bị loại là: Sirigu, Bocchetti, Cossu, Borriello, Quagliarella.
1 tin đồn khác 5 cầu thủ bị loại có thể là: Sirigu, Bocchetti, Cossu, Borriello, Rossi.
-
Theo tin đồn các buổi tập thì Zambrotta sẽ chuyển sang trái, Maggio bên phải. Rossi gần cuối trận mới vào.
Cũng từ tin đồn 5 cầu thủ có thể bị loại là: Sirigu, Bocchetti, Cossu, Borriello, Quagliarella.
1 tin đồn khác 5 cầu thủ bị loại có thể là: Sirigu, Bocchetti, Cossu, Borriello, Rossi.
vậy Quinta đc ở lại rồi
-
vậy Quinta đc ở lại rồi
( ( Ở lại thêm mấy ngày thì ở làm gì. Về đi nghỉ hè sang năm còn cống hiến cho Juve chứ.
Loại ngay Gigi, Chiellini, Marchisio và Iaquinta cho tôi nhờ
-
Duyên thế nào thì tớ ko chắc lắm. Nhưng Di Natale & Iaquinta chính là hai học trò cưng của Lippi trong chiến dịch WC2010 lần này. Nhưng cũng không phủ nhận là cơ hội của Gila và Panzini là như nhau, đáng tiếc là tất cả các giải pháp đá cắm của Lippi đều ko đem đến sự yên tâm.
G. Rossi sẽ khó mà có vị trí chính thức ngay từ đầu vì Lippi cần kinh nghiệm hơn. G. Rossi cũng chỉ bùng nổ trận gặp Mỹ, còn trận tiếp theo được cho đá chính thì hắn ta lập tức biến mất ko để lại tăm hơi gì.
khổ nỗi những tiền đạo khác như Iaquinta, Gilar vv... ở giải đó còn ko có nổi 1 giây bùng nổ như thế ? tính sao đây ? còn nếu loại tôi vẫn nghĩ Lippi nên loại Cammoranesi hơn còn Iaquinta thì vẫn nên giữ lại ...
-
khổ nỗi những tiền đạo khác như Iaquinta, Gilar vv... ở giải đó còn ko có nổi 1 giây bùng nổ như thế ? tính sao đây ? còn nếu loại tôi vẫn nghĩ Lippi nên loại Cammoranesi hơn còn Iaquinta thì vẫn nên giữ lại ...
Gần như chắc chắn Camoranesi được giữ lại. Cho dù ko có phong độ cao + chấn thương liên miên nhưng Camo là tiền vệ cánh hiếm hoi có thể cầm bóng, đạo diễn, phạm lỗi và thậm chí ghi bàn. So với những người còn lại như Maggio (chỉ chạy cánh), Pepe (chỉ công, thủ dở ẹc).
Thế nên có khi bộ sậu Juve gần như nguyên vẹn. Và Italia có nhạc trưởng mới: Claudio Marchisio.
-
Gần như chắc chắn Camoranesi được giữ lại. Cho dù ko có phong độ cao + chấn thương liên miên nhưng Camo là tiền vệ cánh hiếm hoi có thể cầm bóng, đạo diễn, phạm lỗi và thậm chí ghi bàn. So với những người còn lại như Maggio (chỉ chạy cánh), Pepe (chỉ công, thủ dở ẹc).
Thế nên có khi bộ sậu Juve gần như nguyên vẹn. Và Italia có nhạc trưởng mới: Claudio Marchisio.
Maggio đang được Lippi tính đến như 1 hậu vệ cánh phải ( có thể thay cho 1 Zambrotta đã xuống rất nhiều ) hiện nay Cammoranesi đã xuống quá rồi Pepe có lẽ hợp lý hơn cả . canna dù xuống nhưng lại giữ 1 vai trò quan trọng trong đội bóng có lẽ đã đến lúc chia tay Cammo người đã nhiều năm qua ko thể hiện được gì nhiều ở đấu trường lớn ( từ Euro 2004 )
Tất nhiên nếu Lippi muốn giữ lại thì đành vậy thôi chứ thực sự lúc này theo quan điểm của riêng tôi Cammo ko còn giúp ích được nhiều cho đội bóng . Đến Grosso " sáng " hơn Cammo nhiều ở WC 2006 mà còn bị loại thì có lẽ Lippi cũng nên mạnh tay hơn . Ở Azzurra có Buffon,Canna,Chielini,Marchisio,Iaquinta là đủ rồi .
-
Như vậy sau bao nhiêu đợi chờ danh sách đội tuyển Ý đã được chốt ,thực sự bất ngờ khi 2 cựu binh ( Gattuso lẫn Cammoranesi ) đã thoát hiểm phút chót . Lần này Lippi mang đến Nam phi tổng cộng 8 tiền vệ ( nhiều hơn 2006 ,2 người ).Thay vào đó 1 suất hậu vệ lẫn tiền đạo phải ở nhà xem WC , thực sự tiếc cho Rossi anh xứng đáng hơn Cammoranesi rất nhiều nhưng ko được Lippi ưu ái bằng dù đã nỗ lực . Nhưng mọi chuyện đã qua giờ là lúc chuẩn bị cho WC . Đội ngũ hiện nay tạm xếp 1 đội hình như sau :
Buffon,Maggio,Criscito(Zambrotta),Cannavaro,Chielini,Pirlo,Derossi,Marchisio,Dinatale,Pepe(Iaquinta),Gilardino(Pazzini) Forza Italia
-
Danh sách 23 cầu thủ của Azzurri:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Cagliari)
Hậu vệ: Salvatore Bocchetti (Genoa), Leonardo Bonucci (Bari), Fabio Cannavaro (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Cristian Maggio (Napoli), Gianluca Zambrotta (Milan)
Tiền vệ: Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (Roma), Gennaro Gattuso (Milan), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese), Andrea Pirlo (Milan)
Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Napoli)
-
Sau 4 năm chờ đợi cuối cùng cũng biết danh sách 23 cầu thủ dự WC2010
Sự có mặt của Gattuso và Camoranesi đã được dự đoán từ trước. Báo giới là những người chứng kiến các buổi tập và đoán khá chính xác những cầu thủ bị loại. Đội hình tập dợt của Azzurri gần đây cũng nói lên điều đó. Ko có bất ngờ khi Sirigu, Cossu, Borriello bị loại. Rossi và Quagliarella tranh nhau 1 suất và Quagliarella đã thắng. Có bất ngờ nhỏ khi các báo đều đưa tin Bocchetti sẽ bị loại nhưng cuối cùng lại là Cassani
Hoan hô Quagliarella chiến thắng nhóc con Rossi
-
Sau 4 năm chờ đợi cuối cùng cũng biết danh sách 23 cầu thủ dự WC2010
Sự có mặt của Gattuso và Camoranesi đã được dự đoán từ trước. Báo giới là những người chứng kiến các buổi tập và đoán khá chính xác những cầu thủ bị loại. Đội hình tập dợt của Azzurri gần đây cũng nói lên điều đó. Ko có bất ngờ khi Sirigu, Cossu, Borriello bị loại. Rossi và Quagliarella tranh nhau 1 suất và Quagliarella đã thắng. Có bất ngờ nhỏ khi các báo đều đưa tin Bocchetti sẽ bị loại nhưng cuối cùng lại là Cassani
Hoan hô Quagliarella chiến thắng nhóc con Rossi
2 lão tướng Gattuso lẫn Camoranesi chắc sẽ chỉ đánh bóng ghế dự bị và vào sân khi cần thiết , mong Dinatale lẫn Pepe sẽ tỏa sáng ở WC 2010 bởi họ là những người đá trên đinh ba " Marchisio-Pirlo-Derossi và hỗ trợ trực tiếp sau lưng Gilardino (Pazzini )
-
Danh sách 23 cầu thủ của Azzurri:
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Cagliari)
Hậu vệ: Salvatore Bocchetti (Genoa), Leonardo Bonucci (Bari), Fabio Cannavaro (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Cristian Maggio (Napoli), Gianluca Zambrotta (Milan)
Tiền vệ: Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (Roma), Gennaro Gattuso (Milan), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese), Andrea Pirlo (Milan)
Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Napoli)
Với đội hình này tạm xếp như sau.
--------------------------Buffon--------------------------
Zambrotta------Bonucci---------Canna-------Chiellini
--------------------------De Rossi-----------------------
------------------------------------------Marchisio------
---------------Pirlo---------------------------------------
--Camo----------------------------------Di Natale------
-------------------------Pazzini--------------------------
Cả Camo và Iaquinta đang gặp chấn thương nhẹ. Bonucci thì bảo là Lippi thường xếp anh đá cạnh Canna và dạt Chiellini sang trái. ko loại trừ đó sẽ là hàng thủ chính của Italia.ơới đội hình này, khi cần còn có thể chơi 3-4-3.
Marchisio thuy được gán cho danh Trequatista nhưng em ko nghĩ anh sẽ đá ở "vị trí" của Trequatista mà chỉ đảm nhận vai trò đó hỗ trợ Pirlo thôi. Dần dần mới có thể thay Pirlo đc. Có lẽ là Euro lần sau chúng ta mới thật sự thấy "Marchi - director" của tuyển ý. ^0^
-
Theo báo giới và đội hình tập huấn của Lippi, Maggio thể hiện tốt vai trò hậu vệ phải, trong khi Zambrotta bị đẩy sang cánh trái. Nhiều khả năng Maggio và Zambrotta sẽ là đôi cánh của hàng vệ hậu
Bonucci được xếp đá cạnh Cannavaro trong những buổi tập nhưng nhiều khả năng sẽ là trung vệ số 3 sau khi Chiellini trở lại, trung vệ số 4 là Bocchetti
Marchisio được Lippi ấn tượng với vai trò mới là hộ công, nhiều khả năng Marchisio sẽ đá như tiền vệ con thoi lên công về thủ và hoán đổi với Pirlo khi cần thiết
Đôi cánh trên hàng công có lẽ là Camoranesi và Di Natale sẽ hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất Gilardino
-
Nhiệm vụ của Marchisio là tiền vệ con thoi thôi ( box to box midfielder ) , vị trí này cần những cầu thủ có kĩ thuật khá toàn diện , để có thể tấn công và phòng thủ , khả năng di chuyển rộng . Khoảng cách của Marchisio với hàng tiền đạo sẽ khá xa , và cầu thủ này sẵn sàng đổi chỗ cho Pirlo khi cần . Sơ đồ này rất linh hoạt với khả năng tấn công biên tốt , dễ dàng chuyển đổi giữa 4231-433-451 thậm chí là 442 ( khi Pirlo hoặc Marchisio dạt biên ) hoặc 352 ( khi Zambrota dâng cao ) . Như vậy , Lippi đã có sự chuẩn bị khá kĩ càng trước WC lần này ( tất cả những biến thể trên Italia đều đã luyện tập trong vòng loại ) . Italia không cần 1 Trequatista đúng nghĩa nữa , cho nên ông dễ dàng gạt ra Totti , Cassano , Alex hay Micolli .
-
Với đội hình này tạm xếp như sau.
--------------------------Buffon--------------------------
Zambrotta------Bonucci---------Canna-------Chiellini
--------------------------De Rossi-----------------------
------------------------------------------Marchisio------
---------------Pirlo---------------------------------------
--Camo----------------------------------Di Natale------
-------------------------Pazzini--------------------------
Cả Camo và Iaquinta đang gặp chấn thương nhẹ. Bonucci thì bảo là Lippi thường xếp anh đá cạnh Canna và dạt Chiellini sang trái. ko loại trừ đó sẽ là hàng thủ chính của Italia.ơới đội hình này, khi cần còn có thể chơi 3-4-3.
Marchisio thuy được gán cho danh Trequatista nhưng em ko nghĩ anh sẽ đá ở "vị trí" của Trequatista mà chỉ đảm nhận vai trò đó hỗ trợ Pirlo thôi. Dần dần mới có thể thay Pirlo đc. Có lẽ là Euro lần sau chúng ta mới thật sự thấy "Marchi - director" của tuyển ý. ^0^
Mình thì nghĩ thế này đội hình trên khả năng tấn công biên của Italia sẽ rất yếu . Bên trái Chielini ( hiện đá trung vệ ở Juve ) anh có khả năng bọc lót tốt nhưng tấn công lại kém . Mà với phong cách chơi bóng hiện nay của Italia những hậu vệ biên vừa có khả năng tấn công lẫn phòng ngự biên tốt sẽ là 1 yếu tố chiến thuật cực kỳ quan trọng .Bởi lẽ hàng tiền vê của Azzurri nhiều năm qua chỉ tập trung ở trung tâm với nhiệm vụ ( cản phá lối chơi của đối phương qua các thời kỳ là Dibiagio vs Conte ở Euro 2000 , Gattuso lẫn Derossi ở Wc 2006 , cũng như 1 nhà kiến thiết trận đấu kiểu Dino Baggio vs Albertini ngày xưa và Pirlo ngày nay ). Bởi thế khả năng công biên của những hậu vệ cánh mang 1 nhân tố hết sức quan trọng trong cách vận hành lối chơi . Năm 2006 ,Italia thành công nhờ việc bịt chặt tuyến giữa đối phương có thể nói phá lối chơi cũng được( vs Derossi và Gattuso và chớp nhoáng chọc khe qua chân của Pirlo ) và đôi cánh đang độ chín là Zambrotta lẫn Grosso .
Năm nay Zambrotta quá xuống ,xem Milan mình thấy Antonnini giải qua còn đá hay hơn Zam ở Ac Milan . Nếu bố trí thêm Chielini thì Italia đánh cánh kiểu gì ? Bởi thế mình vẫn thích bộ đôi Maggio ( vừa có 1 mùa giải thành công ở Serie A ) vs Criscito đang lên hơn .
Hàng công đá cắm chắc chắn là Gilardino , hỗ trợ rất có thể là đôi cánh như bạn nói ( Camo vs Di Natale ) nhưng mình khoái bộ đôi Udinese xuất phát hơn ( cùng CLB hiểu nhau hơn là ) Pepe vs Di Natale chưa kể Camoranesi đang đá rất xuống rồi ...
-
[div align=\\\"center\\\"]Iaquinta
Di Natale - Marchisio - Pepe
De Rossi - Pirlo
Criscito - Chiellini - Cannavaro - Maggio
Buffon[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Iaquinta
Di Natale - Marchisio - Pepe
De Rossi - Pirlo
Criscito - Chiellini - Cannavaro - Maggio
Buffon[/div]
bộ khung vừa qua được cho là mạnh nhất thì vị trí cắm thuộc về Gilar (hoặc Pazzini) còn 2 bên là Camo và DiNatale khả năng Lippi sẽ chọn Ia xoay vòng với Camo ở cánh phải còn Pepe - DiNatale và Quag cho cánh đối diện
-
bộ khung vừa qua được cho là mạnh nhất thì vị trí cắm thuộc về Gilar (hoặc Pazzini) còn 2 bên là Camo và DiNatale khả năng Lippi sẽ chọn Ia xoay vòng với Camo ở cánh phải còn Pepe - DiNatale và Quag cho cánh đối diện
Vị trí đá cắm sẽ là Gila (Panzini dự bị), Di Natale sẽ xuất phát bên cánh trái, Iaquinta và Pepe sẽ thay nhau bên cánh phải, nhưng nếu Camo bình phục thì vị trí này sẽ do Camo đảm nhiệm
Marchisio - De Rossi và Pirlo đá trung tâm.
Maggio - Bonucci - Canavaro - Chiellini sẽ là 4 cái tên tin cậy ở hàng thủ. Khi Italia tấn công thì chỉ còn 3 trung vệ, Bonucci & Chiellini đá phía trên, Canavaro sẽ là phục kích. Nhưng vẫn lo khả năng chống bóng bổng
-
KHI SCANDAL TÀY TRỜI TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHIẾN THẮNG
(TT&VH Cuối tuần) - Những ngày này 4 năm về trước, đội tuyển Thiên thanh chịu tác động nặng nề bởi vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italia - Calciopoli, khi một nửa đội hình đến Đức dự World Cup 2006 là các cầu thủ Juve và Milan, những đội bóng chìm sâu nhất, bị ảnh hưởng nhiều nhất vì vụ scandal làm rung chuyển nền bóng đá Ý. Thế nhưng, chính trong thế ở chân tường ấy, Italia đã chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới. Dưới đây là câu chuyện về chặng đường đến vinh quang 4 năm trước của đội tuyển Italia, trong cơn sốc Calciopoli.
Đến Lippi cũng run lẩy bẩy
Bị dồn vào chân tường, nhưng tuyển Italia đã vô địch World Cup 2006
Thứ Hai, 22/5/2006, ngày tập trung đầu tiên của tuyển Italia ở trại tập Coverciano. Guido Rossi, chủ tịch lâm thời của LĐBĐ Italia (FIGC) xuất hiện trong bộ vét trắng hết sức bảnh chọe. Marcello Lippi giật mình thầm nhủ: “Đầu ta sắp rơi chăng?”. Vị HLV trưởng đội Thiên thanh có người con trai dính dáng đến scandal của công ty môi giới cầu thủ GEA World mà cha con Moggi điều hành và là một mấu chốt của vụ Calciopoli (trong đoạn băng ghi âm điện thoại, người ta nghe được Davide Lippi, con trai ông, nói chuyện rất sôi nổi với Luciano Moggi về việc dàn xếp vụ chuyển nhượng Cannavaro). Gương mặt của Lippi, lúc ấy không khác gì của một bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Nhưng con người mặc áo vét trắng kia tuyên bố: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở Lippi”. Vị HLV thở phào. Đấy quả là những ngày kinh khủng với ông.
Gigi Buffon như dán băng dính vào miệng. Anh im như hến và trốn tránh báo chí. Tên anh cũng có trong danh sách tình nghi của các viện công tố vì một đường dây cá độ. Totti và Del Piero hiển nhiên là không có gì để nói. Những người Azzurra cảm thấy mình đang bị bao vây và đe dọa. Họ chăm chú quan sát các nhà báo đang đứng chờ ở khu vườn của trung tâm. Nhưng các cầu thủ ngôi sao ấy không dám bước đến bên cánh báo chí, vì sợ sẽ chết chìm trong vô số những câu hỏi về vụ scandal. Cuối cùng thì đội trưởng Cannavaro lên tiếng, trước những câu hỏi về vụ chuyển nhượng anh từ Inter sang Juventus. Hậu vệ 33 tuổi này nói gọn lỏn: “Moggi đã làm rất tốt vụ chuyển nhượng này”. Del Piero cũng không thoát màn xử án của người hâm mộ. Zambrotta bỗng lên tiếng bảo vệ Scudetto của Juventus trong mùa bóng bị nghi ngờ dàn xếp 2004/2005. Nesta phá vỡ sự im lặng của khối Milan trong đội tuyển khi tuyên bố nửa kín nửa hở: “Trong một trận Juventus - Milan, tôi đã hiểu tất cả”.
Đáng lý ra Calciopoli phải chia rẽ đội tuyển thành 2 nửa, khi khối Juventus chống lại tất cả, nhưng kỳ diệu thay: Tất cả đoàn kết, nắm chặt tay và cùng gồng mình lên chống lại bão táp scandal. Sự kiên nghị và quyết tâm của Lippi càng giúp thêm cho họ sự tự tin. Nhóm nhạc Pooh sáng tác bài hát mới cho đội tuyển, trong đó có đoạn: Chúng ta cùng các bạn, các bạn cùng chúng ta. Tinh thần của Azzurra lên rất cao trên đất Đức, khi không ai nói ra lời, nhưng thầm hiểu một người vì tất cả, tất cả vì mọi người.
Calciopoli gắn kết toàn đội
Thứ Tư, ngày 7/6, đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Dusseldorf. Các trận giao hữu lẻ tẻ với các CLB địa phương cho thấy những dấu hiệu đáng chán: Zambrotta và Gattuso không thể ra sân, Del Piero tịt ngòi, Totti chưa đạt phong độ và thể lực cần thiết. Trong khi đó diễn biến của cuộc điều tra Calciopoli ngày ngày ập lên đầu các cầu thủ, làm họ hoang mang hơn nữa. Một sự chuẩn bị lý tưởng cho một đêm đăng quang? Thật khó tin, nhưng với người Ý, đấy là sự thật. Họ thích tự làm cho cuộc sống của mình trở nên vô cùng tồi tệ, rồi sau khi tự đập đầu vào tường, họ trở nên thông minh hơn, hoạt bát hơn, mạnh mẽ hơn. 24 năm trước, Italia đã khởi đầu thế nào ở Espana ‘82? Một số cầu thủ còn chưa thoát khỏi những ám ảnh về vụ scandal dàn xếp tỉ số 2 năm trước đó, báo chí công kích đội tuyển, cáo già HLV Enzo Bearzot đóng cửa với giới truyền thông và những tiếng la ó vang lên sau 3 trận hòa ở vòng bảng. Thế rồi họ lên như diều và đăng quang ở trận chung kết. Tại trận mở đầu World Cup 2006 với Ghana, người Italia bắt đầu thở phào: họ thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Pirlo (cũng bị chỉ trích nặng nề như Marco Tardelli ở Espana ‘82) và Iaquinta (vụ triệu tập gây nhiều tranh cãi nhất).
Một ngày trước trận đấu với Mỹ, tin tức từ Italia cho thấy Juventus khó thoát khỏi án phạt kỷ luật thật nặng vì sự can thiệp quá sâu của Moggi vào nhiều trận đấu, vào giới trọng tài và FIGC, trong khi con trai của Lippi có nguy cơ ngồi tù. Italia khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng mở tỉ số của Zac¬cardo, nhưng sau đó tự bắn vào chân mình với cú thúc cùi chỏ của De Rossi vào mặt tiền đạo McBride Mỹ, được rất nhiều lính Mỹ từ căn cứ không quân Ramstein gần đó đến sân làm khán giả ủng hộ, có bàn gỡ hòa. Người Italia lại chỉ trích Lippi và ông nổi cáu. Đội bóng bắt đầu có vấn đề. Trong buổi họp báo sau trận gặp Mỹ, Cannavaro và Gattuso trả lời phỏng vấn. Cannava¬ro nổ súng: “Tốt hơn là chúng tôi nên trở về với truyền thống phòng ngự kiểu Italia. Phòng ngự là điểm mạnh của chúng tôi”. Gattuso phụ họa: “Nếu không có những nhà vô địch có thể tự mình giải quyết mọi việc, tốt nhất là cần phải xây dựng một đội bóng công nhân”. Những tuyên bố ấy chẳng khác gì cuộc binh biến “tử tế” chống lại triết lý “tấn công tập thể” mà Lippi đã xây nên trong 2 năm qua.
Totti vẫn mất phong độ, Del Piero bồn chồn vì không được đá, hàng công tắt ngúm, báo chí mỗi ngày lại đăng thêm các tình tiết mới của vụ bê bối, với những giả thiết kinh khủng về các án phạt cho các đội đã dính đến Calciopoli. Họ cũng đồn thổi về việc một số cầu thủ Juventus đã bí mật liên lạc ra ngoài với người đại diện của mình để tìm cách chạy trốn vụ Calciopoli nếu Juve bị giáng hạng. Lippi căng thẳng. Trước các tuyên bố của những “nghị sĩ”, Lippi quay về tử thủ. Trận gặp Czech, ông chỉ bố trí một tiền đạo (Luca Toni, cho sơ đồ 4-3-2-1). Trước trận, ông họp toàn đội và tuyên bố ngắn gọn: “Chúng ta phải thắng bằng mọi giá”. Một lần nữa, Italia trong thế dựa lưng vào tường. Người hùng bây giờ là Marco Materazzi. Materazzi, thay Nesta chấn thương, đã nhô cao hơn tất cả như một VĐV nhảy sào để ghi bàn dẫn trước 1-0. Anh giải thích sau đó: “Tôi ngoi lên từ sự khao khát”. Khao khát chính là từ thích hợp nhất cho đoàn quân Thiên thanh: họ khao khát trả thù số phận sau rất nhiều những tranh cãi liên quan đến đội, nhưng cũng khao khát vinh quang. Bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 được ghi bởi một kẻ “đói khát” chiến thắng, "người đi câu" Pippo Inzaghi. Italia hạ Czech 2-0 và đứng đầu bảng để vào vòng 1/8, đối đầu với đội bóng có tiếng tăm rất khiêm tốn là Australia. Nhưng khởi đầu của Italia quá tồi tệ khi Materazzi bị đuổi và Australia bỗng nhiên đá hưng phấn cứ như là sau trận này họ không bao giờ được đá bóng nữa. Lo lắng, mệt mỏi và phải chơi thiếu người trong gần hết trận, Italia đi vào những phút cuối với nỗi sợ hãi, rằng trận đấu hoặc sẽ kéo dài thêm 2 hiệp phụ, hoặc bị Australia nhận chìm, bị loại và trở thành một nỗi nhục như đã từng thua CHDCND Triều Tiên ở World Cup 1966 và Hàn Quốc ở World Cup 2002. Thế nhưng khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây nữa là kết thúc, trọng tài đã thổi một quả phạt đền hơi hào phóng cho Italia sau cú ngã của Grosso. Totti, mới vào sân, sút bóng ghi bàn. Động tác ăn mừng sau đó rất quen thuộc của một ông bố mới có con: Đưa ngón trỏ vào mồm mút mút.
Italia – Gianluca Pessoto, không thể chết
Vụ Calciopoli liên tục bị báo chí Italia đào xới
Khi sắp bước vào trận đấu ở tứ kết với Ukraina, tin tức về vụ tự tử của cựu tuyển thủ Gianluca Pessotto làm chấn động đội tuyển. Nhiều người tin rằng cựu hậu vệ Juve, tuyển thủ Italia và hiện đang là một quan chức của Juventus, đã tự tử do sức ép quá lớn từ vụ Calciopoli. Nhưng họ không sợ hãi và lo lắng nữa. Khối đoàn kết của cả đội càng trở nên chắc chắn hơn. Màn trình diễn ấn tượng và bàn thắng đẹp đẽ của Zambrotta là món quà thể hiện tình bạn sâu sắc và cao cả cho người đồng đội cũ Pessotto, lúc ấy đang hôn mê, vật vã chống lại cái chết. Anh tặng bàn thắng ấy cho Gianluca yêu dấu và áo trong của anh có dòng chữ Pessotto yêu dấu, chúng tớ bên cậu. Cả Italia xúc động và đội bóng biến những tình cảm đẹp đẽ thành các bàn thắng. Italia hạ 3 bàn không gỡ vào lưới Ukraina. Hai bàn trong đó do công của Luca Toni, người tỉnh dậy ở trận đấu thứ 5 trên hành trình World Cup, hệt như Paolo Rossi đã thức tỉnh đúng lúc ở Espana ‘82.
Ở bán kết World Cup, Italia gặp đội tuyển Đức. Italia đã có màn trình diễn đẹp nhất của họ tại World Cup: 2-0 trong hiệp phụ và Đức phải chia tay World Cup ngay trên sân nhà. Fabio Grosso ghi một bàn thắng đẹp, rất lãng mạn, rồi sau đó chạy ùa về phía đồng đội và kêu lên: “Đến tôi cũng không thể tin được”. Del Piero ghi bàn thắng thứ 2 trong một pha phản công mẫu mực, đúng vào cái ngày mà Tòa án thể thao giáng Juventus của anh xuống Serie B. Thủ tướng Romano Prodi đến chúc mừng đội trong phòng thay quần áo và hát toáng lên bài O Sole Mio (Mặt trời của tôi).
Vĩ thanh
Chủ nhật ngày 9/7/2006, tại Berlin, diễn ra trận chung kết World Cup 2006 giữa Italia và Pháp, đội đã đẩy người Ý từ thiên đường xuống địa ngục ở những giây cuối trận chung kết EURO 2000. Zinedine Zidane ghi bàn trên chấm phạt đền, Materazzi lại từ dưới đất nhảy lên đánh đầu ghi bàn san bằng tỉ số. Sau bàn thắng ấy, anh khóc và ngước mắt nhìn trời. Italia chống cự và chống cự, Buffon cứu tất cả những gì có thể cứu được, Cannavaro đá bằng 3 người cộng lại, thời gian cứ thế trôi đi và rồi Zidane, để bảo vệ danh dự cho người chị (ấy là anh bảo thế) đã thực hiện một cú húc đầu lịch sử. Không còn Zidane, các đợt tấn công của người Pháp yếu đi trông thấy, và Italia cám ơn Zidane vì hành động nóng nảy ấy. Kết cục của trận đấu phải được quyết định trên chấm phạt đền.
Quả penalty quyết định của Italia do công của Grosso, từng là cầu thủ vô danh và chẳng ai biết có tồn tại trên đời hay không. Hình như những gì xảy ra với Italia là một quy luật mà chỉ những người vững tim lắm mới dám đặt cược vào họ: Người Italia luôn thích làm những điều điên khùng và xuẩn ngốc nào đó trước các giải đấu lớn. Họ cứ phải tự đẩy mình xuống hố như thế, thì mới có đủ nghị lực, bản lĩnh để vươn lên tột bậc.
Fabio Cannavaro, người bị các tifosi huýt sáo la ó ở trại Coverciano và bị chủ tịch lâm thời Guido Rossi xạc cho một trận, giơ cao chiếc Cúp vô địch thế giới, trong khi cả nước Ý đổ xô ra đường ăn mừng và hát bài hát cổ vũ hết sức lạ đời po-po-po-po-po-po-po. Những tấm ảnh cuối cùng trong serie ảnh lễ ăn mừng chiến thắng là về các chính trị gia, những người đã từng im lặng và bỏ rơi đội Thiên thanh khi Calciopoli nổ ra, nay lại xúm đen xúm đỏ để chúc mừng đội tuyển chiến thắng.
Đường dẫn link là đây :
http://thethaovanhoa.vn/150N20100528043148...chien-thang.htm (http://thethaovanhoa.vn/150N20100528043148868T129/khi-scandal-tay-troi-tro-thanh-dong-luc-chien-thang.htm)
PS :4 năm trước Azzurra chiến thắng từ nỗ lực vượt qua bóng tối Calciopoli , 4 năm sau (Wc 2010 này )sẽ là 1 động lực nào cho Italia đây ?:
-
4 năm trước, Italia có 1 đội hình mạnh. Calciopoli chỉ là động lực về tinh thần khiến các cầu thủ đoàn kết hơn và thi đấu gắn kết hơn.
4 năm sau, Italia có 1 đội hình lạ lẫm, ko ngôi sao, cũng chẳng có gì đặc sắc để tin tưởng. Động lực thi đấu ko còn nhiều. Thế nên khả năng đi sâu là khó xảy ra
-
AN đôi khi hơi có nhiều bài viết cảm tính , nhưng vẫn là 1 tifosi thứ thiệt , bài viết rất hay .
Về quan điểm thì tớ không nghĩ Italia hiện nay là kém , không đủ khả năng vô địch . Về lực lượng , tuy yếu hơn 4 năm trước , nhưng đẳng cấp cũng xếp trong 5 đội mạnh nhất . Italia tuy không có những ngôi sao sáng chói , nhưng chất lượng đội hình thì không kém , họ đã thành công với khả năng chiến thuật và lối chơi đồng đội .
Về chiến thuật , Italia vẫn còn Lippi , khối óc lớn của thành công 4 năm trước , sự chuẩn bị thuộc loại tốt nhất trong các đội đến với WC lần này ( có lẽ sau mỗi Braxin ) : nhẹ nhàng vượt qua vòng loại với rất nhiều thử nghiệm , đội hình hiện nay cũng nằm trong hệ thống tính toán của Lippi ( do vậy mới cương quyết bỏ Cassano cũng như Totti , thực ra Lippi chỉ tiết trường hợp của Nesta mà thôi ) , trẻ hóa từng phần đội tuyển ( hàng thủ chỉ còn 2 cựu binh , những cầu thủ khác đều được tôi luyện tương đối , hàng tiền vệ Pirlo không thể thay thế còn De Rossi và Marchisio đều đang độ chín , hàng tiền đạo đều ở tầm 26-30 ... ) , giữ lại những cầu thủ phù hợp với triết lý của Lippi ( các cầu thủ đa năng , có thể đảm đương được nhiều vị trí , các cầu thủ tấn công đều có thể tham gia phòng thủ khi cần thiết ) .
Như vậy , Italia hoàn toàn có thể vào sâu , nhưng được bao nhiêu thì còn dựa vào may mắn . Tất cả những đội bóng đến WC đều thi đấu vì mầu cờ quốc gia , cho nên sức ép là rất lớn , chỉ 1 sơ xẩy là phải trả giá ( cho nên những đội bóng yếu tinh thần rất khó vô địch ) .
Chúc các cầu thủ Italia và Juventus thành công ở giải đấu này , tạo tiền đề cho mùa giải mới .
-
AN đôi khi hơi có nhiều bài viết cảm tính , nhưng vẫn là 1 tifosi thứ thiệt , bài viết rất hay .
Về quan điểm thì tớ không nghĩ Italia hiện nay là kém , không đủ khả năng vô địch . Về lực lượng , tuy yếu hơn 4 năm trước , nhưng đẳng cấp cũng xếp trong 5 đội mạnh nhất . Italia tuy không có những ngôi sao sáng chói , nhưng chất lượng đội hình thì không kém , họ đã thành công với khả năng chiến thuật và lối chơi đồng đội .
Về chiến thuật , Italia vẫn còn Lippi , khối óc lớn của thành công 4 năm trước , sự chuẩn bị thuộc loại tốt nhất trong các đội đến với WC lần này ( có lẽ sau mỗi Braxin ) : nhẹ nhàng vượt qua vòng loại với rất nhiều thử nghiệm , đội hình hiện nay cũng nằm trong hệ thống tính toán của Lippi ( do vậy mới cương quyết bỏ Cassano cũng như Totti , thực ra Lippi chỉ tiết trường hợp của Nesta mà thôi ) , trẻ hóa từng phần đội tuyển ( hàng thủ chỉ còn 2 cựu binh , những cầu thủ khác đều được tôi luyện tương đối , hàng tiền vệ Pirlo không thể thay thế còn De Rossi và Marchisio đều đang độ chín , hàng tiền đạo đều ở tầm 26-30 ... ) , giữ lại những cầu thủ phù hợp với triết lý của Lippi ( các cầu thủ đa năng , có thể đảm đương được nhiều vị trí , các cầu thủ tấn công đều có thể tham gia phòng thủ khi cần thiết ) .
Như vậy , Italia hoàn toàn có thể vào sâu , nhưng được bao nhiêu thì còn dựa vào may mắn . Tất cả những đội bóng đến WC đều thi đấu vì mầu cờ quốc gia , cho nên sức ép là rất lớn , chỉ 1 sơ xẩy là phải trả giá ( cho nên những đội bóng yếu tinh thần rất khó vô địch ) .
Chúc các cầu thủ Italia và Juventus thành công ở giải đấu này , tạo tiền đề cho mùa giải mới .
Tớ có cảm giác đội bóng của Lippi lần này thiếu 1 nhân tố quan trọng. Có thể sẽ có câu trả lời sau mấy trận giao hữu tới.
-
AN đôi khi hơi có nhiều bài viết cảm tính , nhưng vẫn là 1 tifosi thứ thiệt , bài viết rất hay .
Về quan điểm thì tớ không nghĩ Italia hiện nay là kém , không đủ khả năng vô địch . Về lực lượng , tuy yếu hơn 4 năm trước , nhưng đẳng cấp cũng xếp trong 5 đội mạnh nhất . Italia tuy không có những ngôi sao sáng chói , nhưng chất lượng đội hình thì không kém , họ đã thành công với khả năng chiến thuật và lối chơi đồng đội .
Về chiến thuật , Italia vẫn còn Lippi , khối óc lớn của thành công 4 năm trước , sự chuẩn bị thuộc loại tốt nhất trong các đội đến với WC lần này ( có lẽ sau mỗi Braxin ) : nhẹ nhàng vượt qua vòng loại với rất nhiều thử nghiệm , đội hình hiện nay cũng nằm trong hệ thống tính toán của Lippi ( do vậy mới cương quyết bỏ Cassano cũng như Totti , thực ra Lippi chỉ tiết trường hợp của Nesta mà thôi ) , trẻ hóa từng phần đội tuyển ( hàng thủ chỉ còn 2 cựu binh , những cầu thủ khác đều được tôi luyện tương đối , hàng tiền vệ Pirlo không thể thay thế còn De Rossi và Marchisio đều đang độ chín , hàng tiền đạo đều ở tầm 26-30 ... ) , giữ lại những cầu thủ phù hợp với triết lý của Lippi ( các cầu thủ đa năng , có thể đảm đương được nhiều vị trí , các cầu thủ tấn công đều có thể tham gia phòng thủ khi cần thiết ) .
Như vậy , Italia hoàn toàn có thể vào sâu , nhưng được bao nhiêu thì còn dựa vào may mắn . Tất cả những đội bóng đến WC đều thi đấu vì mầu cờ quốc gia , cho nên sức ép là rất lớn , chỉ 1 sơ xẩy là phải trả giá ( cho nên những đội bóng yếu tinh thần rất khó vô địch ) .
Chúc các cầu thủ Italia và Juventus thành công ở giải đấu này , tạo tiền đề cho mùa giải mới .
Đồng ý với bài viết của bro này ,Italia ko hề yếu và vẫn có thể tiến xa . Đôi khi trong 1 cuộc chơi may mắn sẽ chiếm khá nhiều .Lippi tài năng nhưng cũng có lúc may mắn quyết định tất cả ( hãy nghĩ sao nếu cú ngã 4 năm trước của Grosso ko được TT chỉ tay vào chấm phạt đền ? Italia sẽ ra sao ở hiệp phụ ? ) .Bởi thế hãy chúc may mắn sẽ đồng hành cùng Azzurri suốt VCK WC được thế Italia sẽ thành công vì đã có sẵn 1 HLV lão làng ( Lippi )
-
Vẫn biết Camo là ko thể đụng đến dưới triều đại Lippi dù bất cứ phong độ có xuống đi nữa nhưng vẫn cay đắng cho Rossi . Cậu trẻ này đã đấu tập thực sự tốt ghi liên tiếp bàn trong các trận đấu tập nhưng vẫn ko thể đến Nam Phi , Rossi nói : Dù không được chọn, nhưng tôi không lấy làm tiếc về điều đó bởi tôi đã lao động cật lực và chứng tỏ rằng tôi có thể làm được gì. Tôi đoán rằng HLV đã có những kế hoạch khác. Chúc Italia may mắn. Bây giờ tôi chỉ muốn trở lại quê nhà với gia đình”.
Câu cuối của Rossi nghe thật cay đắng .....
-
Nghe đồn là do Camoranesi đang hồi phục chấn thương nên Lippi mới giữ Quagliarella lại để phòng bị, cả Chiellini cũng thế nên Bocchetti mới được giữ lại cho vị trí trung vệ
-
Tình hình số áo của các tuyển thủ Italia đây
1. Buffon
2. Maggio
3. Criscito
4. Chiellini
5. Cannavaro ©
6. De Rossi
7. Pepe
8. Gattuso
9. Iaquinta
10. Di Natale
11. Gilardino
12. Marchetti
13. Bocchetti
14. De Sanctis
15. Marchisio
16. Camoranesi
17. Palombo
18. Quagliarella
19. Zambrotta
20. Pazzini
21. Pirlo
22. Montolivo
23. Bonucci.
-
4 năm trước, Italia có 1 đội hình mạnh. Calciopoli chỉ là động lực về tinh thần khiến các cầu thủ đoàn kết hơn và thi đấu gắn kết hơn.
4 năm sau, Italia có 1 đội hình lạ lẫm, ko ngôi sao, cũng chẳng có gì đặc sắc để tin tưởng. Động lực thi đấu ko còn nhiều. Thế nên khả năng đi sâu là khó xảy ra
Cũng chưa nói trước được điều gì, Italia ì ạch đến mấy cũng chơi tốt ở phần lớn các VCK mà, chỉ là khả năng vô địch là không cao thôi.
-
Marchisio được cái số xấu thế, mình cứ thích cái số nào nó hay hay một tí, với cầu thủ quan trọng chứ
-
Hôm nay Ý đá giao hữu với Mexico, để xem Marchisio nhà ta thi đấu thế nào
-
Mô phật sao Ý đá o chác Juve vậy nè
-
Mô phật sao Ý đá o chác Juve vậy nè
Đá ngu như thế này thì bó tay với các ông Ý rồi Nghe bình luận nói mỗi lần Ý lên bóng sướng như là đội cửa dưới ý
-
Trận đấu rất mầu sắc , nhìn các cổ động viên cứ như đang ở WC thật vậy.
Thế nhưng trong sân Ý đá như cơm nguội , thi đấu rời rạc, chuyền hỏng, đấu tay đôi thua.. Niềm hy vọng Marchisio thì mất hút, ấn tượng a để lại ở hiệp 1 chỉ là 1 pha..ăn thẻ vàng lãng nhách T_T. Nói chung tất cả cầu thủ Ý đều đá dưới sức, mong hiệp 2 Lippi sẽ chấn chỉnh và xốc lại tinh thần toàn đội
EDIT: bàn thua do lỗi vị trí của Bonucci T_T
-
Kết thúc, kết quả cuối cùng Mexico-Italia: 2-1. Mexico: Vela,Medina. Italia: Bonucci.
Trước trận này hlv của Mexico nói sẽ giữ chân một vài cầu thủ trụ cột, nếu đúng thế thì đây chưa chắc đã là đội hình mạnh nhất của Mexico. Vậy mà họ chơi trên cơ đội hình được cho là tốt nhất hiện nay của Italia, đó là chưa kể nếu họ dứt điểm tốt hơn thì tỉ số có lẽ đã là 3-1 hoặc 4-1 T_T.
- Đội hình Ý:
Hiệp 1:
---------------Buffon------------
Zam----Bonucci--Canna--Cricito
--------Pirlo-----De Rossi-------
Iaquinta----Marchiso------Di Natale
-------------Gilardino-----------
Hiệp 2: Pepe vào thay Di Natale -> Ý chuyển sang 4-4-2, 2 cánh: trái Marchisio, phải Pepe, Iquainta đẩy lên tiền đạo.
Maggio thay Zambrotta. Quaq thay De Rossi -> Marchisio vào giữa, Pepe sang cánh trái, Quaq đá tiền vệ phải. Pazzini thay Gilardino. Bocchetti thay Canna. Hình như cuối cùng Palombo vào thay Pirlo thì phải.
- Vài nhận xét:
Hàng hậu vệ mắc sai lầm nhiều. Zambrotta giờ đá xuống quá, tranh chấp hầu như thua hết. Canna thì ai cũng biết rồi, già yếu rồi. Bonucci mặc dù ghi bàn nhưng mà, chẹp, mắc mấy sai lầm chết người. De Rossi với Pirlo đá không đúng phong độ. Hàng công hiệp 1 gần như mất hút, hiệp 2 còn cầm bóng chuyền qua lại được tẹo. Marchisio cảm giác như bị khớp, đá cứ lù dù không quyết đoán j hết, rất mờ nhạt.
Dù sao đây cũng chỉ là 1 trận giao hữu, mong Lippi qua trận thua này sẽ nhìn ra những điểm yếu của đội để khắc phục
-
Kết thúc, kết quả cuối cùng Mexico-Italia: 2-1. Mexico: Vela,Medina. Italia: Bonucci.
Trước trận này hlv của Mexico nói sẽ giữ chân một vài cầu thủ trụ cột, nếu đúng thế thì đây chưa chắc đã là đội hình mạnh nhất của Mexico. Vậy mà họ chơi trên cơ đội hình được cho là tốt nhất hiện nay của Italia, đó là chưa kể nếu họ dứt điểm tốt hơn thì tỉ số có lẽ đã là 3-1 hoặc 4-1 T_T.
- Đội hình Ý:
Hiệp 1:
---------------Buffon------------
Zam----Bonucci--Canna--Cricito
--------Pirlo-----De Rossi-------
Iaquinta----Marchiso------Di Natale
-------------Gilardino-----------
Hiệp 2: Pepe vào thay Di Natale -> Ý chuyển sang 4-4-2, 2 cánh: trái Marchisio, phải Pepe, Iquainta đẩy lên tiền đạo.
Maggio thay Zambrotta. Quaq thay De Rossi -> Marchisio vào giữa, Pepe sang cánh trái, Quaq đá tiền vệ phải. Pazzini thay Gilardino. Bocchetti thay Canna. Hình như cuối cùng Palombo vào thay Pirlo thì phải.
- Vài nhận xét:
Hàng hậu vệ mắc sai lầm nhiều. Zambrotta giờ đá xuống quá, tranh chấp hầu như thua hết. Canna thì ai cũng biết rồi, già yếu rồi. Bonucci mặc dù ghi bàn nhưng mà, chẹp, mắc mấy sai lầm chết người. De Rossi với Pirlo đá không đúng phong độ. Hàng công hiệp 1 gần như mất hút, hiệp 2 còn cầm bóng chuyền qua lại được tẹo. Marchisio cảm giác như bị khớp, đá cứ lù dù không quyết đoán j hết, rất mờ nhạt.
Dù sao đây cũng chỉ là 1 trận giao hữu, mong Lippi qua trận thua này sẽ nhìn ra những điểm yếu của đội để khắc phục
Mình ko được coi trận này tiếc quá , cảm ơn những bình luận của bạn ... Nhưng mình nghĩ thua 1 trận giao hữu chính là điều tốt cho Italia lúc này . Nhờ đó họ biết mình đang yếu ở đâu và sẽ khắc phục ra sao . Trận giao hữu tiếp theo ( cũng là cuối cùng ) Italia cũng chỉ cần hòa là đủ ( hoặc ăn sát nút ) . Phong độ chỉ nên tiến dần đều có như vậy mới là phong cách Italia .Hy vọng Italia ko quá mất sức ở vòng bảng và sẽ đạt đỉnh cao ở những trận Nock Out loại trực tiếp
-
Mình ko được coi trận này tiếc quá , cảm ơn những bình luận của bạn ... Nhưng mình nghĩ thua 1 trận giao hữu chính là điều tốt cho Italia lúc này . Nhờ đó họ biết mình đang yếu ở đâu và sẽ khắc phục ra sao . Trận giao hữu tiếp theo ( cũng là cuối cùng ) Italia cũng chỉ cần hòa là đủ ( hoặc ăn sát nút ) . Phong độ chỉ nên tiến dần đều có như vậy mới là phong cách Italia .Hy vọng Italia ko quá mất sức ở vòng bảng và sẽ đạt đỉnh cao ở những trận Nock Out loại trực tiếp
Tớ cũng nghĩ vậy , đội hình mới thì khó trơn tru ngay được . Quan trọng là giữ lực lượng đừng để xảy ra chấn thương nữa , như Braxin 2 ông chấn thương CĐV HLV sợ run .
TH G.Rossi bị loại thì cũng dễ hiểu vì cầu thủ này tranh chấp quá kém , phòng thủ không tốt nên không thích hợp với sơ đồ của Lippi ( chỉ 1 cầu thủ ở trên còn lại đều tham gia phòng thủ khi cần thiết ) .
-
Vâng, hi vọng là, như mấy ông nhà báo hay nói, tuyển Italia sẽ đạt điểm max phong độ ngay đúng VCK, những trận giao hữu, cũng chỉ là thử nghiệm đội hình thôi...
-
Vâng, hi vọng là, như mấy ông nhà báo hay nói, tuyển Italia sẽ đạt điểm max phong độ ngay đúng VCK, những trận giao hữu, cũng chỉ là thử nghiệm đội hình thôi...
Italia vốn không mấy khi thi đấu thuyết phục cả ở những trận giao hữu trước thềm và vòng sơ loại hay tệ hơn là cả vòng bảng WC,Euro cũng đều đá khá tệ (chỉ giành điểm bằng các kết quả tối thiểu). Nhưng khi đá càng sâu càng hay, một phần vì những HLV lão luyện
Nhưng cũng phải thấy là niềm tin của Lippi cho Cana có thái quá không khi ngay ở Juve anh cũng đã cho thấy rõ ngoài kinh nghiệm giúp a có đôi chút đẳng cấp trong các pha chọn vị trí hay bọc lót an toàn và dâng cao chiến thuật. Còn một khi phải solo với tiền đạo đối phương trong các pha tì đè hay tranh chấp tay đôi thì mất điện toàn phần
Tương tự như vậy là Zam, cầu thủ ngoài 30 ngày không thể còn có những bước chạy lên công về thủ hoàn hảo như xưa nữa. Điểm nổi trội của anh đến h để Lippi sử dụng chính là sự đa năng ở 2 hành lang từ hậu vệ tới tiền vệ. Nhưng với gánh nặng tuổi tác và chấn thương thì những trận Zam lên đồng chỉ là hoạ hoằn hiếm hoi, còn lại là tròn vai vị trí
Tại sao không đặt ra 1 tình huống là Cana và Zam đột nhiên chấn thương trước thềm WC nhỉ (tại sao không). 2006 mất Nesta và Maldini ai cũng lo và đột nhiên bừng sáng 1 Canavaro vốn băm chặt thành thủ lĩnh hàng thủ, Mazzte đồ tể tự nhiên hay đột xuất và Grosso chạy như điên bên hành lang trái. Bây h tại sao không thêm 1 lần nữa Chiellini từ Băm bổ chặt chém lại toả sáng với vai trò thủ lĩnh hàng thủ bên cạnh Bonucci cánh trái sẽ do Criscito đảm bảo an toàn và cánh phải có thêm 1 cái tên lao lên như tàu hoả là Maggio.
Marchisio có vẻ khớp trước Mexico và cũng khó trách khi đây là lần đầu anh chơi kiến thiết ở giữa sân. Những lần lên tuyển trước cũng chỉ đá 1 trung tâm (giống ở JV) hoặc biên trám cánh (như những lúc thiếu ng ở JV)
Nhiều khả năng với phong độ thất vọng hiện nay thì suất cắm trên hàng công của Gilar lại thuộc về tay Pazzini cũng nên
-
Báo chí nó cứ tôn vịnh Marchisio nhà mình như là chủ tướng mới của đội hình Italia hiện tại nên anh bị khớp chăng?
Nói gì thì, Marchisio cần nhiều thời gian hơn nữa để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho tuyển quốc gia ở một giải đấu lớn như WC....chờ thôi!
-
Vâng, hi vọng là, như mấy ông nhà báo hay nói, tuyển Italia sẽ đạt điểm max phong độ ngay đúng VCK, những trận giao hữu, cũng chỉ là thử nghiệm đội hình thôi...
Chắc chắn là như vậy mọi người hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào Azzurri năm nay . Hãy nghe " Trái Tim Màu Thiên Thanh " thì sẽ hiểu nó có nhan đề là Cuore Azzurro . Một bài hát tuyệt vời được cất lên trước thềm WC 2006 tạo nên sức mạnh vô địch cho người Ý
http://www.youtube.com/watch?v=uBcrreBzlKU...feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=uBcrreBzlKU&feature=related)
-
Báo chí nó cứ tôn vịnh Marchisio nhà mình như là chủ tướng mới của đội hình Italia hiện tại nên anh bị khớp chăng?
Nói gì thì, Marchisio cần nhiều thời gian hơn nữa để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho tuyển quốc gia ở một giải đấu lớn như WC....chờ thôi!
Cũng không hẳn là bị khớp mà là 4-2-3-1 trên sân tập thì đã có chỉ đạo đá nhẹ nhàng tránh chấn thương
Đá nội địa với 1 thằng hạng 5 (dưới cả nghiệp dư thì chắc cũng same same giải FanClub hay HSSV ở mình), mà lại còn nội địa nữa nên cũng đc giữ chân. Mà đã giữ giò thì làm j có đá rát áp lực nhiều, đương nhiên có chỗ để thở, có thời gian để nhìn, để tỉa tót nắn nót mà chuyền. Vậy nên đá hay cũng không lạ
Nhưng Lippi cũng chỉ mới nói là có phát hiện mới cho việc sử dụng Marchi. Nhưng dùng hay đến cỡ nào thì WC mới trả lời được vì cả cái tuyến giữa Italia điểm danh sơ những cái tên khá chắc suất thì thấy rất chi là mềm mại và mỏng manh, tính băm bổ trâu bò mất nhiều rồi nên chỉ còn trông chờ vào phối hợp nhuyễn và bắn tỉa thôi.
Riêng khoản bắn tỉa thì 5 tên tiền vệ tên nào cũng thuộc hạng bắn xa tốt và là cây chuyền có hạng, có lẽ đảm bảo được phần nào đạn dược cung cấp lên trên còn đám tiền đạo thì mong Pazzini lấy chỗ Gilar cho rồi, gàn đây đá chuối quá
Không loại trừ 1 Marchi hoàn toàn khác ở WC sẽ đưa Ita đến bán kết (Lippi mừng rơn luôn)
-
Bài hát này rồi sẽ có lúc sánh ngang với " mùa hè nước Ý " trong lòng của mỗi Tifosi chúng ta . Đoạn điệp khúc thật tuyệt vời " Noi con Voi , Voi con Noi ......"
Chúng tôi với bạn
voi con noi bạn với chúng tôi
per un sogno che non muore mai một giấc mơ không bao giờ chết
Như tham vọng đăng quang chưa bao giờ dứt .....
Để rồi như khẳng định :
Chúng tôi đang ở đây
col cuore azzurro come il nostro cielo trái tim với bầu trời xanh như của chúng tôi
trasparenti e forti come il nostro mare minh bạch và mạnh như biển của chúng tôi
Campione Del Mondo
-
http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y...feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y&feature=related)
cai nay hay hon ne
-
http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y...feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y&feature=related)
cai nay hay hon ne
Xem lại để tự động viên tin thần mình thui! chứ đá như kiểu tối qua thì may qua lết vào vòng 2 rùi bị out ngay ah.
-
Xem lại để tự động viên tin thần mình thui! chứ đá như kiểu tối qua thì may qua lết vào vòng 2 rùi bị out ngay ah.
Trước trận hi vọng rất nhìu là đc xem 1 bộ mặt tích cực của Italia nhưng thật uổng công thức để coi khi Italia chỉ trình diễn đc 1 bộ mặt ểu oải thiếu gắn kết cả đội thi đấu rất rời rạc cả trận mà ko có 1 pha phối hợp nào cho ra hồn nếu đá thế này thì qua đc vòng bảng là vui lém rùi
-
Hi vọng italia sẽ thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi thẻ hiện vở vòng chung kết WC
-
Ko có j đáng lo, khi tới WC sẽ là 1 Azzurri khác...
-
http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y...feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1Y-GrF1fp1Y&feature=related)
cai nay hay hon ne
bài này là The Times of our Life nhưng của nước Đức ,còn Cuore Azzurro " trái tim màu Thiên Thanh " là của riêng người Ý nó mang tính cổ động rất lớn trên bước đường chinh phạt Thế Giới . Nó từng đứng trong Hit của năm 2006 trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc Italia
Xem lại để tự động viên tin thần mình thui! chứ đá như kiểu tối qua thì may qua lết vào vòng 2 rùi bị out ngay ah.
Đôi khi may mắn còn chiếm phần lớn thành công của 1 đội bóng , hãy cứ tưởng tượng Italia ko được hưởng quả phạt đền từ Grosso ở trận gặp Úc liệu Italia có vào được TK hay ko ? để mà đăng quang lần thứ 4 ? mọi thứ cũng chỉ tương đối thui . Chúc tuyển Italia nhiều may mắn và đạt đỉnh cao phong độ .....
-
Pirlo đã dính chấn thương bắp chân trong buổi tập, vẫn chưa xác định mức độ của chấn thương. Cơ hội cho Montolivo đã tới...
-
Hy vọng sẽ ko có điều gì tệ hại xảy đến với Pirlo và mong anh sớm bình phục chấn thương . Anh đã mở đầu 1 WC trong mơ cho Italia ,đã tỉa bóng cho Grosso loại người Đức ,đã chuyền bóng giúp Matrix san bằng tỷ số trận CK và đã chuyền đường bóng giúp Abidal lãnh thẻ đỏ và sút tung lưới Pháp ở PK . Vắng anh là 1 Italia thiếu ý tưởng trước Tây Ban Nha và buộc phải co cụm chống đỡ ...Montolivo là tương lai thì ko được đấu thường xuyên và việc bị ngợp ở 1 giải đấu như WC là hoàn toàn có thể xảy ra . Bởi thế hãy cố bình phục nhé tiền vệ hay nhất Italia 4 năm qua , Pirlo
-
Cầu chúc cho Pirlo sớm bình phục, anh sẽ vắng mặt trong 2 trận đầu tiên của đội tuyển và sẽ trở lại trong trận gặp Slovakia.
-
Đã có kiểm nghiệm: Pirlo chỉ bị căng cơ và được đưa về Milan để điều trị, nhiều khả năng chỉ vắng mặt ở trận đầu tiên gặp Paraquay
-
khổ thân Pirlo nhà ta , chúc anh sớm bình phục .
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Pirlo đã dính chấn thương bắp chân trong buổi tập, vẫn chưa xác định mức độ của chấn thương. Cơ hội cho Montolivo đã tới...[/quote]
1 trận cũng là cơ hội .......
Cứ như vậy đi 2 anhem thay phiên nhau đá ở WC kỳ này
-
Cho cầu thủ mới đa thử coi cứ sài mấy công thần hoài cũng chán .Hi vọng Montolivo sẽ thể hiện tốt
-
Hôm nay Ý đá giao hữu với Thụy Sỹ lúc 1h45. Để xem hôm nay Ý sẽ chơi thế nào
-
Marchisio nhìu khả năng sẽ là nhạc tưởng mới của italia.Kết cu này nhứt.
-
Đá cả mùa cho Juve chả ăn thua mấy, chả biết vWC có làn ăn đc chi hok nữa, nói chung đá ở giải tới mỏng cơm như vậy thì khoc đá trụ giữa đc !
-
Đá cả mùa cho Juve chả ăn thua mấy
-
Đá giao hữu giấu bài ấy mà, cho đối phương khinh địch. Vào đá thật sẽ khác
Hi vọng thế
-
Đá giao hữu giấu bài ấy mà, cho đối phương khinh địch. Vào đá thật sẽ khác
Hi vọng thế
Italia trước vòng lại Wc thường đá tệ lắm .Nhưng mình hơi lo tý là về sự chấn thương của Pirlo
-
Montolivo đã thể hiện tốt anh hoàn toàn có thể thay thế Pirlo và là tương lai của tuyển Ý chỉ cần đợi Pirlo bình phục nữa thôi !
-
Đá giao hữu giấu bài ấy mà, cho đối phương khinh địch. Vào đá thật sẽ khác
Hi vọng thế
Theo tui thì Lippi đã tung hết tất các bài có thể rồi, hồi 2006 đá mấy trận giao hữu trước WC đâu có tệ như bây giờ
-
Theo tui thì Lippi đã tung hết tất các bài có thể rồi, hồi 2006 đá mấy trận giao hữu trước WC đâu có tệ như bây giờ
Anh ddd qua đây riết sắp trở thành Bianconeri rùi ấy chẳng chơi,bà con nhà mình nhỉ?
-
Chắc vậy đó
Ý nằm trong bảng đấu nhẹ nhất, nếu mà ko đầu bảng thì ... chắc là về nước sớm
-
Chắc vậy đó
Ý nằm trong bảng đấu nhẹ nhất, nếu mà ko đầu bảng thì ... chắc là về nước sớm
Năm nay mà Italia vô địch thì chắc phải mua tượng của Lippi mất
-
Năm nay mà Italia vô địch thì chắc phải mua tượng của Lippi mất
Ý mà vào đc BK thì chắc là mình treo ảnh của Lippi trên đấu giường
-
Mới lượm được bên 4r Arsenal.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda.com.vn%2FData%2FImage%2F2010%2FThang06%2F06%2Fn-LamKhaDong%2520%2813%29.jpg&hash=e49915524f4827fce4d6975bece608675c752df8)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda.com.vn%2FData%2FImage%2F2010%2FThang06%2F06%2Fn-LamKhaDong%2520%287%29.jpg&hash=5d9bb1b29c46ba8d5ea654b108ce78e4df16c0a9)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda.com.vn%2FData%2FImage%2F2010%2FThang06%2F06%2Fn-LamKhaDong%2520%284%29.jpg&hash=96c13d1b5ff22df7d6e1d886c53985ea637be4c9)
-
Cái này bên bongdaso.com cũng có mà
Con này mặt xấu tệ
-
Người ta nhìn thấy cái đẹp ở những màu cờ Italia cơ mà...
-
Cái này bên bongdaso.com cũng có mà
Con này mặt xấu tệ
hehehe Mặt nó xấu nhưng mờ kết cấu nó tốt
Ita năm ni mà vô địch chắc nước Ý bầu hắn làm Thủ tướng luôn quá
Đi được đến bán kết là lưỡi le dài cả mét rồi, hy vọng thành tích đừng bết quá mà bị loại ở vòng bảng thôi chứ không kì vọng có thành tích cao ở giải này
-
hehehe Mặt nó xấu nhưng mờ kết cấu nó tốt
Ita năm ni mà vô địch chắc nước Ý bầu hắn làm Thủ tướng luôn quá
Đi được đến bán kết là lưỡi le dài cả mét rồi, hy vọng thành tích đừng bết quá mà bị loại ở vòng bảng thôi chứ không kì vọng có thành tích cao ở giải này
Thế nên năm nay quyết định đầu tư ủng hộ Hà Lan và Argentina )
-
Người ta nhìn thấy cái đẹp ở những màu cờ Italia cơ mà...
Cái chỗ phồng phồng cũng có cờ Italia
-
Cái chỗ phồng phồng cũng có cờ Italia
linh cảm là cỗ xe tăng giá nua Đức sẽ vô địch
-
-
Nếu Pirlo ko đấu (Montolivo ) sẽ trám chỗ những trận vừa qua Marchisio đá ko ổn lắm rất có thể Lippi sẽ tính đến phương án Palombo (Gattuso) thay thế khi cần thiết .
-
Tin mới nhận: chấn thương của Pirlo tiến triển tốt có khả năng trở lại ở trận thứ 3
-
Tin mới nhận: chấn thương của Pirlo tiến triển tốt có khả năng trở lại ở trận thứ 3
Mong rằng sẽ sớm bình phục mong lắm thay
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.vietnamnet.vn%2Fdataimages%2F201006%2Foriginal%2Fimages1979254_2_Lippi_Criscito_Bonucci.jpg&hash=1a8efb0af0d0475cb5ccfb9844b49ac87d343a38)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.vietnamnet.vn%2Fdataimages%2F201006%2Foriginal%2Fimages1979265_3_Pirlo.jpg&hash=51a9935e747d3acb36bef184f42a1298cdefda55)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.vietnamnet.vn%2Fdataimages%2F201006%2Foriginal%2Fimages1979262_8_Pazzini.jpg&hash=6044909bbf27fc623c13c39dd95ea82edd973f70)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.vietnamnet.vn%2Fdataimages%2F201006%2Foriginal%2Fimages1979263_12_DiNatale.jpg&hash=a3f9d879746336dcefba24dbc6e3d2b30f13bb4c)
-
khiếp nhìn mấy chú Italia còn hơn cả đội hình an ninh của Obama ấy nhờ, ngầu thía. Mà ngầu thế là chắc đến BK nghỉ khoẻ được rồi
Niềm tin năm nay trao cho Arghen với TBN thôi (dù ko thít TBN = Holland nhưng Hà Lan thì khó vượt qua cái dớp BK WC, năm nay nhìn có vẻ đồng đều nhưng chất lượng có phần chưa ổn đặc biệt là tuyến tiền đạo và Hậu vệ bù lại là tuyến giữa cực mạnh nhìn cứ hao hao thế hệ vàng BĐN)
-
Nếu có danh hiệu giành cho đội bóng ăn mặc đạp nhất và cầu thủ điển trai nhất, có lẽ đội tuyển Italia không có đối thủ.
-
Tin mới nhận: Marchisio chấn thương gối trái chưa rõ mức độ, Camoranesi trở lại tập luyện
-
Sao kỳ này chấn thương lắm thế nhỉ ???
-
Với chấn thương của Marchi hiện đang ko rõ là đòn gió hay đòn thật
Do Lippi chưa lên tiếng về ý định bổ sung thay người hay khẳng định chiến thuật liên quan đến Marchi
-
Với tình hình cánh trái vẫn thường xuyên bất ổn cho dù là sự trẻ trung của Crisci hay kinh nghiệm của Zam vẫn khiến cho hành lang trái của Thiên thanh luôn trong tình trạng báo động
Lippi đang muốn kéo Chie ra biên, trung vệ là Bonucci trẻ khoẻ non kinh nghiệm và Cana già yếu kinh nghiệm đầy người
Rất dễ tan nát trong các pha đột kích trung lộ lắm àh
-
Với tình hình cánh trái vẫn thường xuyên bất ổn cho dù là sự trẻ trung của Crisci hay kinh nghiệm của Zam vẫn khiến cho hành lang trái của Thiên thanh luôn trong tình trạng báo động
Lippi đang muốn kéo Chie ra biên, trung vệ là Bonucci trẻ khoẻ non kinh nghiệm và Cana già yếu kinh nghiệm đầy người
Rất dễ tan nát trong các pha đột kích trung lộ lắm àh
Có tan nát hay ko còn có trách nhiệm của hàng tiền vệ nữa nơi mà De Rossi , Gattuso,Marchisio,Palombo có trách nhiệm nắm giữ
-
Tin mới nhận: De Rossi chấn thương trong 1 buổi tập với đội bóng địa phương. Marchisio chỉ bị chuột rút
-
Tin mới nhận: De Rossi chấn thương trong 1 buổi tập với đội bóng địa phương. Marchisio chỉ bị chuột rút
Không biết trận đầu đá thế nào, tự nhiên thấy lo lo, Chẳng nhẽ lại hòa trận đầu tiên. Tiền vệ mỏng, tiền đạo cùn, hậu vệ non. Lấy gì để tin nhỉ. huhu. Mình đặt tỉ số là 2-1 mà vấn thấy run tay.
-
1h30 rạng sáng ngày mai, tình yêu sẽ có trận đầu ra quân gặp Paraguay, cầu chúc cho Italia may mắn...
-
Thôi thì cố gắng ... hòa cả 3 trận, nhì bảng )
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thôi thì cố gắng ... hòa cả 3 trận, nhì bảng [/quote]
Khả năng bị TBN loại là rất cao .
P/s biết là biết cái gì cũng biết hết nhưng mà yêu vẫn yêu , tin vẫn tin ......... ITALIA muôn năm . Hạ Paraguay đê
-
Khả năng bị TBN loại là rất cao .
P/s biết là biết cái gì cũng biết hết nhưng mà yêu vẫn yêu , tin vẫn tin ......... ITALIA muôn năm . Hạ Paraguay đê
Không bị TBN thì có thể bị Brazil loại. Dù sao phải xem trận tối nay, xem mây em nó đá thế nào đã. Biết đâu được...
-
Muốn vô địch thì phải biết vượt qua đối thủ dù cho đó là Brazil hay TBN. Nếu chưa đá đã sợ thua thì đấy không phải tinh thần của người Italia và nếu suy nghĩ tiêu cực như thế thì chẳng thà xách vali về nước sớm cho rồi, mang cái tinh thần ấy vào sân chỉ làm bực mình các tifosi thôi. Nhưng mình tin Azzurri sẽ chiến đấu hết mình và thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp thât sự trong mọi trận đấu.
-
Khó khăn đã đến với Italia trên con đường chinh phục WC 2010 . Thế mới biết vai trò của Pirlo với Italia lớn đến mức nào , WC 2006 Italia có đến 7 bàn trên 12 được ghi từ những tính huống bóng cố định và hầu hết nó được qua chân chuyền Pirlo . 4 năm sau khi Pirlo chấn thương tại trận đầu tiên với Paraquay ,Italia đều ko thể hiện được sự nguy hiểm của mình ở các tình huống cố định ( hết Pepe , Zambrotta ,Marchisio ) đều thực hiện những đường chuyền bóng đơn giản hoặc quá sâu hoặc dễ lộ ý đồ tấn công và bị bắt bài quá dễ . Bàn thua của Italia là 1 hệ quả tất yếu ,theo mình hiệp 1 ,Zambrotta đã quá xuống sức ,Lippi nên mạnh dạn dùng Maggio anh có thể lực và những pha bám cánh tốt trong hiệp 2 , Montolivo cũng chưa đáp ứng yêu cầu ,Marchisio chuyền đơn giản , De Rossi mắc lỗi lớn trong pha ghi bàn của Paraquay .Trên hàng công các tiền đạo chưa có được những pha bóng thuận lợi . Nhưng vẫn còn đó 1 hiệp 2 , Italia vẫn còn đó 1 Lippi vs khả năng đọc trận đấu tốt và ông biết mình sẽ phải làm gì . Giờ là lúc nên đưa Di Natale và Maggio vào thay Iaquinta lẫn Zambrotta . Mong sẽ có những sự may mắn đến với Italia tại hiệp 2 trận đấu này ......
-
Buffon bị gì rồi?
-
cả trận chỉ xem thấy pepe được cái xông sáo
đội hình ban đầu lippi thất bại thảm hại chuyển về 4-4-2 ( hay 4 - 4 - 1 - 1 cũng ko rõ vì Iaquinta mất tích chẳng thấy anh chàng này đá ở đâu hay bay đi đâu dù biết còn trên sân từ khi Di Natale ra sân ) thì còn ổn hơn tý
Marchisio mờ nhạt chẳng muốn để bàn............
thôi dù sao cũng giành lại được 1 điểm ..............................
hy vọng trận New sẽ thắng và trận cuối SVK Pirlo sẽ ra sân hiệp 2 để lấy cảm giác bóng
-
cả trận chỉ xem thấy pepe được cái xông sáo
đội hình ban đầu lippi thất bại thảm hại chuyển về 4-4-2 ( hay 4 - 4 - 1 - 1 cũng ko rõ vì Iaquinta mất tích chẳng thấy anh chàng này đá ở đâu hay bay đi đâu dù biết còn trên sân từ khi Di Natale ra sân ) thì còn ổn hơn tý
Marchisio mờ nhạt chẳng muốn để bàn............
thôi dù sao cũng giành lại được 1 điểm ..............................
hy vọng trận New sẽ thắng và trận cuối SVK Pirlo sẽ ra sân hiệp 2 để lấy cảm giác bóng
1 điểm, và 6 điểm từ hai đối thủ còn lại. Đó là cách tỉnh của Lippi chăng. Nhất bảng và sẽ gặp TBN ở tứ kết, hi vọng moi chuyện sẽ khác ở vong knockout
-
Trận này có đến nỗi đâu nhỉ. Tớ thấy bộ ba Marchisio - De Rossi và Montolivo đá khá ổn. Pepe cũng để lại ấn tượng khá tốt. Chỉ có Gila và Iaquinta hoạt động rời rạc quá, có lẽ trận sau sẽ là Di Natale - Iaquinta - Pepe.
Criscito và Zambro chỉ chơi tròn vai thôi, ko có đột biến, nhưng cũng an toàn. Bàn thua từ tình huống bóng chết, chính vị trị của Canna nên ko bất ngờ lắm.
Vấn đề của đội tuyển Ý là bàn thắng, thiếu người gây đột biến.
Buffon bị gì rồi?
Giữa giờ nghỉ, Gigi gọi Cannavaro ra khiển trách vụ kèm người. Cuối cùng đá đít cho cái để cảnh cao, ai dè gặp anh mông cong nên bong gân rồi thì phải
PS: Gigi bị chấn thương lưng
-
Trận này có đến nỗi đâu nhỉ. Tớ thấy bộ ba Marchisio - De Rossi và Montolivo đá khá ổn. Pepe cũng để lại ấn tượng khá tốt. Chỉ có Gila và Iaquinta hoạt động rời rạc quá, có lẽ trận sau sẽ là Di Natale - Iaquinta - Pepe.
Criscito và Zambro chỉ chơi tròn vai thôi, ko có đột biến, nhưng cũng an toàn. Bàn thua từ tình huống bóng chết, chính vị trị của Canna nên ko bất ngờ lắm.
Vấn đề của đội tuyển Ý là bàn thắng, thiếu người gây đột biến.
Giữa giờ nghỉ, Gigi gọi Cannavaro ra khiển trách vụ kèm người. Cuối cùng đá đít cho cái để cảnh cao, ai dè gặp anh mông cong nên bong gân rồi thì phải
PS: Gigi bị chấn thương lưng
Nhìn Italia đá hôm qua, rõ ràng là thiếu một cây cầu giữa hàng TV và hàng công. Điều mà Marchisio và Montolivo chưa làm được.
Marcchisio, hôm qua em thấy về khoản cầm nhịp cũng ổn chứ. Ko đến nỗi lạc mất tuyến giữa. Montolivo cũng vậy, dù hơi ích kỉ nhưng vẫn ko đến nỗi bị chỉ trích. Rõ ràng ít nhiều vẫn cần nghĩ đến yếu tố tâm lí của họ. Đây mới chỉ là những phút đầu tiên trên đấu trường W.C và lại kì vọng quá lớn khi thay thế một cái bóng cũng to ko kém trong vai trò dẫn dắt - Pirlo.
Canna sau pha đó, em thấy anh về A rập, tắm nắng, kéo xì gà và ngắm Bikini là vừa rồi. . 2 cánh đúng là chỉ ở mức tròn vai. Trận sau gặp New Zealand, em nghĩ Maggio sẽ thay Zam.
Hy vọng trận sau sẽ khác. . Niềm tin vẫn có với Azzurri.
-
Đã nói hòa rồi mà không chịu Hai đội mạnh nhất bảng hòa nhau để còn giữ sức đá với hai
thằng kia chứ.
-
Xem được mỗi chú Pepe đá xông xáo cả trận, không biết về Juve có còn đá tốt như vậy nữa không...
Một trận hòa đầy may mắn cho Italia...
-
Đã đến lúc cải tổ ngay sau trận mở màn , hy vọng Pirlo sẽ đá chính lúc này Lippi nên cần 1 sự thay máu toàn diện .
Hàng Thủ : Buffon nếu ko có vấn đề gì anh sẽ bắt tiếp trận 2
+ Maggio thay Zambrotta vừa chậm chạp yếu đuối bên hành lang cánh phải
+ Cannavaro cũng ko còn như 4 năm trước nhưng Lippi cần anh ...
ở hàng Tiền Vệ : với việc Pirlo vẫn chưa thể đá Montolivo vẫn 1 suất chính
+ De Rossi vẫn sẽ là nhân tố ko thể thiếu ở hàng tiền vệ
+ Gattuso hoặc Palombo có thể thay thế 1 Marchisio khá mờ nhạt ( chuyền bóng ko tốt , cùng với khả năng chọn vị trí tranh chấp ko chuẩn xác )
Hàng Tiền Đạo : tất cả đều nhờ nhờ như ko có ai nổi bật :
S.Pepe có thể được giữ lại bởi sự xông xáo cuả anh dù mới chỉ ở mức tròn vai .Nhưng IaQuinta nên được ra nghỉ ( xử lý bóng vụng về )thay vào đó là 1 Di Natale khéo léo lại rất ăn khớp vs Pepe vì cùng là đồng đội ở Udinese và Gilardino ko hoàn thành vai trò đá cắm của mình cũng nên ngồi ghế dự bị cho 1 Pazzini trẻ trung và khao khát hơn ...
Như vậy đội hình Italia cụ thể theo tôi như sau :
Buffon . Criscito ,Maggio , Cannavaro (Bonucci ) , Chielini , Montolivo, De Rossi , Gattuso ( Palombo ) , Pepe , Di Natale , Pazzini
Trong trường hợp Cannavaro dự bị băng đội trưởng sẽ xoay quanh 3 người là : Buffon , Gattuso ( nếu đá chính ) và De Rossi . Forza Italia
-
Trận sau đá với đội yếu nhất bảng là New Zealand việc gì phải lăn tăn. Hồi trước giờ Ý ẹ có mấy khi đá tốt ở vòng bảng, mới một trận chưa nói được gì hết.
-
Trận sau đá với đội yếu nhất bảng là New Zealand việc gì phải lăn tăn. Hồi trước giờ Ý ẹ có mấy khi đá tốt ở vòng bảng, mới một trận chưa nói được gì hết.
dĩ nhiên 1 trận ko nói nhiều điều nhưng cách chơi bóng của Zambrotta , Marchisio,Ia QuinTa ,Cannavaro cũng rất đáng bàn . Lịch sử đã chứng minh Ý nhiều lần đá tốt sau khởi đầu chậm chạp nhưng ít ra cũng phải thấy trong đó 1 ý tưởng chơi bóng ... Và cũng ko phải lúc nào Italia khởi động chậm mà thoát hiểm ,Euro 96,Euro 2004 ,WC 1974,66 VV... vẫn còn đó như 1 bài học lịch sử . 4 năm trước Italia đã hòa Mỹ 1-1 ở trận thứ 2 bằng pha đốt lưới của Zaccardo . Nhưng trước đó chúng ta đã thấy 1 Italia thi đấu có chiến thuật và thế trận rõ ràng vs Ghana
-
Qua khỏi trận đấu tranh chấp với Paraguay là được rồi, xem ra 2 trận còn lại để tập dượt thôi...
Italia lúc nào chẳng thế, đá khá ẹ ở vọn bảng, chỉ biết thực lực thật sự kể từ vòng loại trực tiếp thôi.
Tốt nhất nên để Marchisio đá những trận tiếp theo để anh thích nghi hơn ở đội tuyển...
-
Gianluigi Buffon dính chấn thương
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Italia và Paraguay, huấn luyện viên Marcello Lippi xác nhận rằng Buffon đã gặp phải một chấn thương ở lưng.
Nguồn: bongdaso
-- ----------------------------
Cứ chấn thương liên miên thế này lấy ai đá cho đội tuyển đây???
-
Qua khỏi trận đấu tranh chấp với Paraguay là được rồi, xem ra 2 trận còn lại để tập dượt thôi...
Italia lúc nào chẳng thế, đá khá ẹ ở vọn bảng, chỉ biết thực lực thật sự kể từ vòng loại trực tiếp thôi.
Tốt nhất nên để Marchisio đá những trận tiếp theo để anh thích nghi hơn ở đội tuyển...
Nhưng ko phải lúc nào khởi động chậm cũng đến đích theo tôi Gattuso vs Maggio sẽ tạm thay Marchisio ( có thể vào sân hiệp 2 khi mọi thứ an bài ... )
-
Các Tifosi nên cầu nguyện cho Marchisio vì thành bại của Italia phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của bạn ấy ;]] ... Trong tình cảnh đội hình toàn công nhân thế này thì rất cần người biết múa may chạy nhảy tí để gây đột biến ... Khả năng của Marchisio thế nào chắc mọi người đều biết nhưng mình thấy có vẻ vấn đề là vị trí và tâm lý ... Trận vừa rồi xem thấy Marchisio chưa đáp ứng dc yêu cầu cho vai trò đó =((
Sau cùng là do Italia chỉ còn tiền vệ kiểu Gatusso và Palombo nên vị trí của Marchisio vẫn sẽ ko thể đụng vào [ Camoranesi già rồi đá sub hay hơn nhiều ]
Gilardino nên về đi ngủ, cho Di Natale đá rồi kéo Iaquinta vào giữa [ nếu vẫn còn đá như Gilardino thì có lẽ Pazzini nên thử lửa ;D ]
Ko có Pirlo mà may vớ dc Montolivo đá vậy thì sướng quá đi chứ còn lăn tăn gì ... Xem như kiểu Montolivo là nhạc trưởng chứ ko phải là Marchisio hay Camoranesi [ chuyền rất đảo cảnh rất tốt, phất bóng hay chọc khe liên toọc làm nhớ tới Pirlo ]
De Rossi với Pepe đá vậy tốt rồi ko có ý kiến
Criscito sở trường là trung vệ nên tấn công dc vậy là đáng khen [ dù còn dở hơn De Ceglie ] ... Zambrotta là vị trí kiểu bỏ thì vương thương thì tội ... Có lẽ trận sau Maggio sẽ đá chính, lúc đó mới nói dc Zambrotta có giữ dc slot trong đội hình chính thức ko
-
Đá tấn công thế là được rồi,có bài bản và chủ đích rõ ràng.
Bàn thua ở tình huống cố định bao nhiêu năm nay đã như thế rồi,có khác đi được đâu.
-
Tớ thấy chưa có j đến nỗi bi quan cả. Azzurri đã chơi tốt, trận đầu tiên bao giờ cũng khó cả. Thấy Azzurri phối hợp nhỏ lên bóng mới thấy Azzurri đã phần nào trở lại, chỉ còn chờ Pirlo trở lại để hoàn thành nốt những pha tấn công xa
Cơn mưa nhẹ ít nhiều đã gây khó khăn cho việc phối hợp nhỏ nhưng Azzurri vẫn phối hợp khá tốt
Tớ nghĩ Marchisio chơi 1 trận khá tệ, ko tích cực, ko đột biến, ko dấu ấn. Tuy nhiên đây mới là trận khởi đầu, Marchisio vẫn nên được dùng trong trận New Zealand để tích lũy thêm kinh nghiệm và sự tự tin, nếu vẫn ko thể hiện được j Lippi nên cho Marchisio dự bị
Nếu Pirlo trở lại tớ ủng hộ Lippi chọn 3 tiền vệ De Rossi, Pirlo, Montolivo. Với Pirlo đá cạnh De Rossi và Montolivo đá cao ở vị trí Marchisio, Azzurri sẽ có thêm sự sáng tạo để bù đắp cho hàng tiền đạo
Trận này tớ ấn tượng với Pepe, Pepe chơi khá năng nổ và bất ngờ nhất với những đã tạt và treo bóng với hiệu quả cao. Trước đây được chứng kiến Pepe thi đấu vài lần thấy rất tệ hại, chuyền hỏng và bắn chim rất nhiều
Còn về Gilardino, vẫn biết Paraquay phòng thủ và theo người rất sát và Gilardino ko phải mẫu tự tạo cơ hội nếu như ko có chân chuyền, nên rất khó cho Gilardino xoay sở. Nhưng trận tiếp theo gặp đối thủ yếu hơn có lẽ nên thử nghiệm Pazzini vai trò đá cắm
Về bàn thua, đó là tình huống cố định, những tình huống cố định như vậy chỉ có thể hạn chế chứ ko thể bịt hết khoảng trống được. Điều tích cực nhất ngoài bàn thua là Azzurri đã ko cho Paraquay 1 cơ hội thật sự nào trong cả 2 hiệp (Buffon và Marchetti hầu như ko phải làm việc) và tinh thần thi đấu của toàn đội được thể hiện sau bàn thua
Ngoài vị trí của Marchisio thì Chiellini cũng hơi lo ngại. Ngoài chơi rắn và không chiến tốt Chiellini vẫn đọc tình huống khá tệ và hình như ko tập trung lắm, điều đó thể hiện trong tình huống 1 cầu thủ Paraquay lẽ ra theo bóng ko kịp, Chiellini ở vị trí thuận lợi hơn nhưng chẳng hiểu sao đứng đực ra khoảng 2s mới lao lên cản và cản phá rất thô thiển khi vào ko trúng bóng mà trúng chân đối phương
Về Iaquinta, dù chơi nỗ lực nhưng xử lý bóng vẫn còn thô thiển. Iaquinta thích hợp vào sân từ ghế dự bị khi đối phương đã thấm mệt, sự năng nổ và càn lướt của Iaquinta sẽ được phát huy hơn
Zambrotta và Criscito dù đá vẫn ok nhưng trận tới gặp New Zealand, Azzurri cần tấn công nhiều hơn. Maggio là giải pháp vừa hợp vừa thử
-
Tớ thấy chưa có j đến nỗi bi quan cả. Azzurri đã chơi tốt, trận đầu tiên bao giờ cũng khó cả. Thấy Azzurri phối hợp nhỏ lên bóng mới thấy Azzurri đã phần nào trở lại, chỉ còn chờ Pirlo trở lại để hoàn thành nốt những pha tấn công xa
Cơn mưa nhẹ ít nhiều đã gây khó khăn cho việc phối hợp nhỏ nhưng Azzurri vẫn phối hợp khá tốt
Tớ nghĩ Marchisio chơi 1 trận khá tệ, ko tích cực, ko đột biến, ko dấu ấn. Tuy nhiên đây mới là trận khởi đầu, Marchisio vẫn nên được dùng trong trận New Zealand để tích lũy thêm kinh nghiệm và sự tự tin, nếu vẫn ko thể hiện được j Lippi nên cho Marchisio dự bị
Nếu Pirlo trở lại tớ ủng hộ Lippi chọn 3 tiền vệ De Rossi, Pirlo, Montolivo. Với Pirlo đá cạnh De Rossi và Montolivo đá cao ở vị trí Marchisio, Azzurri sẽ có thêm sự sáng tạo để bù đắp cho hàng tiền đạo
Trận này tớ ấn tượng với Pepe, Pepe chơi khá năng nổ và bất ngờ nhất với những đã tạt và treo bóng với hiệu quả cao. Trước đây được chứng kiến Pepe thi đấu vài lần thấy rất tệ hại, chuyền hỏng và bắn chim rất nhiều
Còn về Gilardino, vẫn biết Paraquay phòng thủ và theo người rất sát và Gilardino ko phải mẫu tự tạo cơ hội nếu như ko có chân chuyền, nên rất khó cho Gilardino xoay sở. Nhưng trận tiếp theo gặp đối thủ yếu hơn có lẽ nên thử nghiệm Pazzini vai trò đá cắm
Về bàn thua, đó là tình huống cố định, những tình huống cố định như vậy chỉ có thể hạn chế chứ ko thể bịt hết khoảng trống được. Điều tích cực nhất ngoài bàn thua là Azzurri đã ko cho Paraquay 1 cơ hội thật sự nào trong cả 2 hiệp (Buffon và Marchetti hầu như ko phải làm việc) và tinh thần thi đấu của toàn đội được thể hiện sau bàn thua
Ngoài vị trí của Marchisio thì Chiellini cũng hơi lo ngại. Ngoài chơi rắn và không chiến tốt Chiellini vẫn đọc tình huống khá tệ và hình như ko tập trung lắm, điều đó thể hiện trong tình huống 1 cầu thủ Paraquay lẽ ra theo bóng ko kịp, Chiellini ở vị trí thuận lợi hơn nhưng chẳng hiểu sao đứng đực ra khoảng 2s mới lao lên cản và cản phá rất thô thiển khi vào ko trúng bóng mà trúng chân đối phương
Về Iaquinta, dù chơi nỗ lực nhưng xử lý bóng vẫn còn thô thiển. Iaquinta thích hợp vào sân từ ghế dự bị khi đối phương đã thấm mệt, sự năng nổ và càn lướt của Iaquinta sẽ được phát huy hơn
Zambrotta và Criscito dù đá vẫn ok nhưng trận tới gặp New Zealand, Azzurri cần tấn công nhiều hơn. Maggio là giải pháp vừa hợp vừa thử
Marchisio không thể hiện được vai trò trong việc gây đột biến và tấn công. Nhưng với vai trò chim mồi, che chắn cho Montolivo và phạm lỗi chiến thuật thì Marchisio vẫn thể hiện khá tốt. Nếu hôm qua Paraguay ko ghi bàn sớm thì Marchisio sẽ vẫn tiếp tục thi đấu đến hết trận.
Nói chung kiểu đá đấy chỉ phù hợp đá với các đội mạnh có 1 người đóng vai trò kiến tạo như Kaka của Brazil hay Xavi của TBN thì kiểu đá của Marchisio sẽ khá hiệu quả đó
-
thực sự lối chơi ko có j bi quan cả dù 4-3-3 với việc Marchi chơi kiến thiết có vẻ hơi trái kèo và Pepe - Ia hỗ trợ cho Gilar có vẻ không phù hợp lắm khi Gilar ko thể kéo giãn hàng thủ đối phương để 2 dao xẻ nách
Hiệp 2 chuyển sang chơi 4-4-2 cổ điển với Ia đá cắm - Di Natale hỗ trợ. Lippi đã cho thấy tại sao ông lại loại bỏ Candreva và trao niềm tin cho cựu thần Camoranesi dù anh trải qua 1 mùa giải ko thể thảm hại hơn cùng Juve. Khi Camo vào sân cho thấy rõ Italia thiếu điều j, 1 tiền vệ vừa có thể đạo diễn, vừa đi bóng vừa phạm lỗi. Ngoài pha gầm giày ăn vàng thì Camo cũng không hề ngần ngại phạm lỗi khi đối thủ có bóng ngay phần sân đối phương để giảm tốc độ lên bóng
Ngoài vị trí Marchisio chơi dưới sức trận vừa qua có thể thấy rõ De Rossi ngoài pha ghi bàn gỡ hoà cũng đã chơi dưới sức. Ngoài việc làm khá tốt nhiệm vụ đánh chặn De Rossi hầu như mất hút trong vai trò phân phối bóng, Montolivo làm tốt hơn nhưng lại khá yếu trong các pha tì đè tranh chấp. Qua trận này có thể thấy Italia nhớ Pirlo đến thế nào
Trận sau khó có thể có trường hợp Zam hoặc Crisci ngồi ngoài để Maggio đá vì với bộ tứ vệ thiên về phòng ngự nhưng cũng chưa đảm bảo được sự chắc chắn trước cầu môn Buffon. Cảm giác hiệp 1 Italia chơi có phần mờ nhạt 1 phần vì Monto chơi khá thấp không phát huy được vai trò phân phối trong khi hỗ trợ phòng ngự không tốt khiến Marchi không thể dâng cao
Tuy không phải bênh người nhà nhưng nếu như Lippi đảo vị trí của Marchi và Monto thì sao nhỉ, Marchi phất xa chưa nét bằng Monto nhưng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn và tỉnh táo hơn trong các pha càn quét
Tiền đạo cắm trận sau nên cho Pazzini cơ hội hơn là trao cho 1 Gilar lười chạy chỗ vè kéo dãn không hiệu quả. Di Natale và Camo phù hợp với đá 1 hiệp hơn là cày cả trận
Đội hình dự kiến (dự kiến theo người viết chứ ko phải Lippi nha)
Buffon (ko biết cơ lưng khỏi kịp ko)
Zam (Bonucci) - Chiellini - Cana (hoặc Bonucci nếu Zam đá chính) - Criscito
------------------------------------De Rossi
----------------------Marchisio
-----------------------------------Montolivo
Pepe -------------------------------------------Iaquinta
-----------------------Pazzini
hiệp 2 có thể sang 4-4-2 với việc Marchi hoặc Monto ra sân đưa Camo vào và Ia chơi cao hơn đá cặp cùng Pazzini
Hàng công Italia còn 2 ẩn số là Quag và Pazzini (hứa hẹn toả sáng như Rossi năm nào thì sao)
Đầu bảng và gặp TBN ở tứ kết (còn chờ xem giò cẳng TBN cái đã)
-
Nhưng ko phải lúc nào khởi động chậm cũng đến đích theo tôi Gattuso vs Maggio sẽ tạm thay Marchisio ( có thể vào sân hiệp 2 khi mọi thứ an bài ... )
Maggio thì không có ý kiến vì không xem nhiều giò cẳng của chú này.
Còn Gattuso? anh ta không còn phong độ như trước nữa, để cơ hội cho những chú trẻ hơn như Marchisio thể hiện mình đê...
-
Italia đã thể hiện rất tốt lúc đầu trận các cầu thủ chịu khó di chuyển,chuyền bóng chính xác và có ý đồ rõ ràng, các tuyến cũng cho cảm giác gắn kết hơn mấy trận giao hữu khởi động,cứ đá thế này thì cũng ko có gì đáng lo ngại vì đối thủ của chúng ta cũng ko phải là yếu,hòa cũng là 1 kết quả chấp nhận đc
-
Ý đá vậy là đúng bài rồi các bác. Vào vòng trong mà các đội khác đánh giá thấp Ý là đúng ý đồ của Lippi roài đó.
Có mấy chú thấy Marchisio đá không tốt. Giờ Marchisio đá tốt vào vòng trong tụi nó kèm là chết, phải từ từ tung từng vở ra một, đó mới là phong cách Italia. Mà nhỡ bị loại thì coi như bí mật chôn theo luôn
-
Khời đầu chậm chạp là tuyển Italia ..... hòa với đội bóng mạnh nhất trong 3 đối thủ còn lại .......
Slovakia và New Zealand không mạnh mẽ bằng Paraquay nên Italia có thể áp đặt lối chơi .
Việc Italia lọt vào vòng đấu sau là điều tất nhiên . Còn gặp Brazin và Tây Ban Nha ở vòng 1/16 thì cũng gặp phải vòng tứ kết hay bán kết là đểu phải gặp .
-
thực sự lối chơi ko có j bi quan cả dù 4-3-3 với việc Marchi chơi kiến thiết có vẻ hơi trái kèo và Pepe - Ia hỗ trợ cho Gilar có vẻ không phù hợp lắm khi Gilar ko thể kéo giãn hàng thủ đối phương để 2 dao xẻ nách
Hiệp 2 chuyển sang chơi 4-4-2 cổ điển với Ia đá cắm - Di Natale hỗ trợ. Lippi đã cho thấy tại sao ông lại loại bỏ Candreva và trao niềm tin cho cựu thần Camoranesi dù anh trải qua 1 mùa giải ko thể thảm hại hơn cùng Juve. Khi Camo vào sân cho thấy rõ Italia thiếu điều j, 1 tiền vệ vừa có thể đạo diễn, vừa đi bóng vừa phạm lỗi. Ngoài pha gầm giày ăn vàng thì Camo cũng không hề ngần ngại phạm lỗi khi đối thủ có bóng ngay phần sân đối phương để giảm tốc độ lên bóng
Ngoài vị trí Marchisio chơi dưới sức trận vừa qua có thể thấy rõ De Rossi ngoài pha ghi bàn gỡ hoà cũng đã chơi dưới sức. Ngoài việc làm khá tốt nhiệm vụ đánh chặn De Rossi hầu như mất hút trong vai trò phân phối bóng, Montolivo làm tốt hơn nhưng lại khá yếu trong các pha tì đè tranh chấp. Qua trận này có thể thấy Italia nhớ Pirlo đến thế nào
Trận sau khó có thể có trường hợp Zam hoặc Crisci ngồi ngoài để Maggio đá vì với bộ tứ vệ thiên về phòng ngự nhưng cũng chưa đảm bảo được sự chắc chắn trước cầu môn Buffon. Cảm giác hiệp 1 Italia chơi có phần mờ nhạt 1 phần vì Monto chơi khá thấp không phát huy được vai trò phân phối trong khi hỗ trợ phòng ngự không tốt khiến Marchi không thể dâng cao
Tuy không phải bênh người nhà nhưng nếu như Lippi đảo vị trí của Marchi và Monto thì sao nhỉ, Marchi phất xa chưa nét bằng Monto nhưng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn và tỉnh táo hơn trong các pha càn quét
Tiền đạo cắm trận sau nên cho Pazzini cơ hội hơn là trao cho 1 Gilar lười chạy chỗ vè kéo dãn không hiệu quả. Di Natale và Camo phù hợp với đá 1 hiệp hơn là cày cả trận
Đội hình dự kiến (dự kiến theo người viết chứ ko phải Lippi nha)
Buffon (ko biết cơ lưng khỏi kịp ko)
Zam (Bonucci) - Chiellini - Cana (hoặc Bonucci nếu Zam đá chính) - Criscito
------------------------------------De Rossi
----------------------Marchisio
-----------------------------------Montolivo
Pepe -------------------------------------------Iaquinta
-----------------------Pazzini
hiệp 2 có thể sang 4-4-2 với việc Marchi hoặc Monto ra sân đưa Camo vào và Ia chơi cao hơn đá cặp cùng Pazzini
Hàng công Italia còn 2 ẩn số là Quag và Pazzini (hứa hẹn toả sáng như Rossi năm nào thì sao)
Đầu bảng và gặp TBN ở tứ kết (còn chờ xem giò cẳng TBN cái đã)
Mình có chút ý kiến về đội hình này : Buffon chấn thương coi như dự bị , Zambrotta ko thể bằng Maggio lúc này ,Canna có thể thay vì Bonucci nhưng đó là điều của Lippi .Hàng công mình phải nói thật Ia Quinta mất hút nên cho Di Natale hơn còn đá cắm thì Gilardino nên tạm thay vì Pazzini .Hàng tiền vệ lúc này có thể nên là Gattuso ( bầu nhiệt huyết )-Montolivo-De Rossi
-
Italia thiếu một nhân tố gây đột biến và kiến tạo bóng cho các đồng đội ,hi vọng Pỉlo sớm bình phục
-
Maggio thì không có ý kiến vì không xem nhiều giò cẳng của chú này.
Còn Gattuso? anh ta không còn phong độ như trước nữa, để cơ hội cho những chú trẻ hơn như Marchisio thể hiện mình đê...
Mình ko phủ nhận Marchisio là tương lai của bóng đá Ý và Gattuso đã xế chiều nhưng hiện nay nếu xem xét theo tình huống cụ thể thì sự có mặt của Gattuso ( tạm thời 1 trận đấu ) là điều ko quá bất ngờ vì dù đã già nhưng Gattuso sở hữu được những điều Marchisio hiện chưa có ở Tuyển Italia đó là : sự nhiệt huyết khả năng làm nóng trận đấu và gây cảm ứng mạnh mẽ cho những đồng đội . Bên cạnh đó Itaia đương nhiên cần sự quay lai của Pirlo và thêm 1 số nhân tố tích cực khác là : Maggio , Di Natale thay Zambrotta lẫn Ia Quinta rất mờ nhạt
-
Mình ko phủ nhận Marchisio là tương lai của bóng đá Ý và Gattuso đã xế chiều nhưng hiện nay nếu xem xét theo tình huống cụ thể thì sự có mặt của Gattuso ( tạm thời 1 trận đấu ) là điều ko quá bất ngờ vì dù đã già nhưng Gattuso sở hữu được những điều Marchisio hiện chưa có ở Tuyển Italia đó là : sự nhiệt huyết khả năng làm nóng trận đấu và gây cảm ứng mạnh mẽ cho những đồng đội . Bên cạnh đó Itaia đương nhiên cần sự quay lai của Pirlo và thêm 1 số nhân tố tích cực khác là : Maggio , Di Natale thay Zambrotta lẫn Ia Quinta rất mờ nhạt
Thay Iquinta đi, mình thấy đá tệ quá. Mặc dù Italia đá với 3 tiền đạo, mà thi thoảng mới thấy nhắc tên tiền đạo. Pepe đá tương đối tốt, quan trọng là anh hoạt đông năng nổ và cầm bóng được. Di Natale được đá chính tốt hơn, hiệp hai cho một chú trẻ vào. Chán Italia quá, đá chẳng có đột biến gì cả, may mà được một tình huống cố định, không thì thua bẽ mặt. Thế mà mây anh nhà mình còn đòi thắng chứ. Mình thấy Paraquay cũng bình thường, nếu Italia gặp Bờ Biển Ngà, chắc sẽ thua rồi.
-
Thay ai kệ Lippi đi, miễn không thay số 4 Giorgio Chiellini là mình đồng ý hết Giờ này mà cứ đòi đưa ông già Gattuso vô đá chính thì chừng nào Italia mới khá nổi, có khi về nước sớm
-
Italia thiếu một cầu thủ khuấy đảo hàng thủ để thu hút hậu vệ và thiếu một cầu thủ có thể gây đột biến ,nhưng em rất hoan hênh tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ
-
Italia thiếu một cầu thủ khuấy đảo hàng thủ để thu hút hậu vệ và thiếu một cầu thủ có thể gây đột biến ,nhưng em rất hoan hênh tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ
Italia rõ ràng thiếu 1 chim mồi hiệu quả và Gilar nên được ngồi ngoài dành cơ hội cho Pazzini
Nhiều khả năng trận Newzeland đội hình sẽ được giữ nguyên như trận Paraguay. Nếu như Gilar tiếp tục thể hiện 1 phong độ tệ hại thì hiệp 2 sẽ là đất diễn của Pazzini
Mọi người có vẻ chê Iaquinta khi đá cánh trái vì rõ ràng trái kèo khó đá hay, chưa kể Iaquinta không phải là mẫu đột phá lắt léo mà là đột phá tốc độ và tì đè. Với cách đá đó nếu như Gilar không thể tạo chỗ trống như trận vừa rồi thì Iaquinta khó mà khởi sắc đươc.
Ở hàng Hậu vệ thì Maggio vào sân là rất khó trừ khi Zam kéo sang trái thay Criscito (điều này là không thể vì Criscito đá trận vừa qua khá an toàn). Lippi cần 1 hàng thủ chắc chắn hơn là công tốt
Việc Palombo hay Gattuso vào sân chơi thay Marchi lại càng khó vì cả 2 cầu thủ trên không đá kiến tạo được mà chỉ có thể đá phân phối (mà phân phối chưa chắc hay hơn Marchi) De Rossi trận vừa qua cho thấy chỉ có thể đánh chặn mà phát động không được như 2006 vậy thì đưa 1 bác Gattuso cũng ko chuyền được vào nữa là gãy tuyến giữa
Nhiều khả năng Lippi giấu bài, nếu trận tới Pirlo vẫn được dưỡng sức và Marchi đá thay anh ở vị trí số 6 còn Monto đá kiến thiết đội Ý khởi sắc cũng không lạ
vị trí của Iaquinta thì nhiều khả năng hiệp 2 Di Natale mới được vào sân vì anh này có tuổi rồi, già cả yếu ớt mà vào lúc người ta còn khoẻ sẽ tắt đài chưa kể ko phá sức người khác được nhiều nên Iaquinta vẫn sẽ đá chính nhưng trả về biên phải để có thể chơi hiệu quả hơn. Một Pepe đa năng, sung sức và nhiệt tình sẽ trấn giữa hành lang trái
Dự đoán 2-0 cho Italia Pazzini 1 bàn, Marchisio sút xa 1 bàn
-
Italia rõ ràng thiếu 1 chim mồi hiệu quả và Gilar nên được ngồi ngoài dành cơ hội cho Pazzini
Nhiều khả năng trận Newzeland đội hình sẽ được giữ nguyên như trận Paraguay. Nếu như Gilar tiếp tục thể hiện 1 phong độ tệ hại thì hiệp 2 sẽ là đất diễn của Pazzini
Mọi người có vẻ chê Iaquinta khi đá cánh trái vì rõ ràng trái kèo khó đá hay, chưa kể Iaquinta không phải là mẫu đột phá lắt léo mà là đột phá tốc độ và tì đè. Với cách đá đó nếu như Gilar không thể tạo chỗ trống như trận vừa rồi thì Iaquinta khó mà khởi sắc đươc.
Ở hàng Hậu vệ thì Maggio vào sân là rất khó trừ khi Zam kéo sang trái thay Criscito (điều này là không thể vì Criscito đá trận vừa qua khá an toàn). Lippi cần 1 hàng thủ chắc chắn hơn là công tốt
Việc Palombo hay Gattuso vào sân chơi thay Marchi lại càng khó vì cả 2 cầu thủ trên không đá kiến tạo được mà chỉ có thể đá phân phối (mà phân phối chưa chắc hay hơn Marchi) De Rossi trận vừa qua cho thấy chỉ có thể đánh chặn mà phát động không được như 2006 vậy thì đưa 1 bác Gattuso cũng ko chuyền được vào nữa là gãy tuyến giữa
Nhiều khả năng Lippi giấu bài, nếu trận tới Pirlo vẫn được dưỡng sức và Marchi đá thay anh ở vị trí số 6 còn Monto đá kiến thiết đội Ý khởi sắc cũng không lạ
vị trí của Iaquinta thì nhiều khả năng hiệp 2 Di Natale mới được vào sân vì anh này có tuổi rồi, già cả yếu ớt mà vào lúc người ta còn khoẻ sẽ tắt đài chưa kể ko phá sức người khác được nhiều nên Iaquinta vẫn sẽ đá chính nhưng trả về biên phải để có thể chơi hiệu quả hơn. Một Pepe đa năng, sung sức và nhiệt tình sẽ trấn giữa hành lang trái
Dự đoán 2-0 cho Italia Pazzini 1 bàn, Marchisio sút xa 1 bàn
Pazzini thay Gilar cũng hợp lý mặc dù đó chỉ là giải pháp tình thế bởi hàng công hiện nay của Azzurri chỉ thế thôi ...
bro nói Iaquinta kèo trái khó đá vậy tại sao Lippi biết thế ko dùng Di Natale , Iaquinta là mẫu cầu thủ vào sân thay người mới hiệu quả hoặc các đồng đội xuống sức anh sẽ vào san sẻ bớt áp lực từ đối phương .... Ý giai đoạn 2 sẽ như vậy ( do Italia hiện khá cao tuổi )
Marchisio có thể sẽ đá chính nhưng theo tôi Lippi nên điều chỉnh cách chơi bóng của Marchisio hay kéo Marchi lùi xuống ngang vs Derossi tạo nên vành đai an toàn khu giữa sân và người đá thấp nhất đương nhiên là Montolivo . Lối đá này đã phát huy hiệu quả ở 4 năm trước khi Pirlo được Lippi trao trọng trách đá ngay trên hàng thủ và tận dụng cực tốt khả năng ban chuyền của anh ...
Tất nhiên Italia sẽ chiến thắng ở trận đấu thứ 2 với những bàn thắng của Gilar (Pazzini ) , Montolivo
-
Có tin là WC đã khép lại với Buffon do tái phát chấn thương lưng trong trận gặp Paraguay. Người nhện vẫn ở lại cùng đồng đội và chờ đợi hy vọng được ra sân. Marchetti sẽ là người thay thế. Để chấm dứt hoàn toàn chấn thương dai dẳng này, Buffon sẽ phải phẫu thuật sau WC và mất 4 tháng để hồi phục, điều này khiến Juve sẽ không có sự phục vụ của anh trong giai đoạn đầu của mùa giải sắp tới.
-
Buffon bây h nhẹo quá, ít thấy Buffon lao ra đấm bóng hay bắt bài gì nữa.
Thấy thông tin Ý sẽ trở lại với sơ đồ 442, nếu Lippi thay đổi thì cũng thật mừng vì đá sơ đồ cũ các vị trí đá bí bách và cảm giác thấy chật chội quá. Mình tin vào 1 chiến thắng đậm cho Ý ngày hôm nay. Newzeland sẽ thủ nhưng họ vẫn là 1 đội bóng ko có đẳng cấp, ko có 1 giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp thì làm sao có thể cầm cự cả trận được. Sẽ là 1 trận đấu bùng nổ cho Italia.
-
Buffon bây giờ khác với Buffon 2003 1 số điểm:
Buffon 2003 thường lao ra bắt bóng luôn mỗi khi đối phương đá phạt góc hay đá phạt bên cánh. Còn bây giờ hầu như ko luôn
Buffon 2003 thường ít khi lao ra chặn đối phương mà để cho hậu vệ lo, Buffon chỉ khép góc chờ đối phương sút và phản xạ (giống Handanovic khép góc trước cú sút vào của Donvovan trận Slovenia gặp Mỹ). Buffon giờ lao ra khá nhiều
Buffon giờ có vẻ nhưng ko còn nhanh nhẹn nhanh thoát như Buffon 2003
Nói chung thích nhất cách chơi của Buffon 2003. Năm đó xem Buffon thể hiện ở CL thật tuyệt vời ko thể diễn tả, cứ nhưng siêu nhân vậy, hoàn toàn an tâm, ngay cả năm Buffon WC 2006 cũng ko thích bằng
-
Criscito và Marchisio chơi bịnh quá, cánh trái với 2 ông này hầu như ko lên bóng nổi, Criscito thì tạt lơ mơ, Marchisio thì vật và vật vờ. Trận cuối Lippi cần đại phẫu gấp cho 2 ông này lên ghế dự bị. Gilardino đá cắm đã ko to lại ko cắt mặt luồng lách chớp thời cơ được. Thà Quinta đá cắm tuy dứt điểm ko nhạy bằng nhưng ít ra cũng gây sức ép và làm tường được. Di Natale già mà vẫn thiếu kinh nghiệm và chơi theo bài quá
2 trận đầu xui quá, toàn thủng lưới ngay lần sút đầu tiên của đối phương. Cần 1 tiền vệ tổ chức chơi cao để sút xa và châm bóng. Trận này thấy bóng phá ra mà ko có ai ở tuyến 2 chạy lên dứt điểm. Montolivo trận này chơi thấp ở vị trí Pirlo. Hy vọng trận tới Pirlo trở lại sẽ chia lửa bớt, đẩy Montolivo lên đá cao
Đội hình trận tới:
[div align=\\\"center\\\"]Iaquinta
Pepe -- ---------------- Camo
Montolivo
De Rossi --------- Pirlo
Zambro --------------------------------- Maggio
Chiel ------ Canna
Marchetti[/div]
-
Criscito và Marchisio chơi bịnh quá, cánh trái với 2 ông này hầu như ko lên bóng nổi, Criscito thì tạt lơ mơ, Marchisio thì vật và vật vờ. Trận cuối Lippi cần đại phẫu gấp cho 2 ông này lên ghế dự bị. Gilardino đá cắm đã ko to lại ko cắt mặt luồng lách chớp thời cơ được. Thà Quinta đá cắm tuy dứt điểm ko nhạy bằng nhưng ít ra cũng gây sức ép và làm tường được. Di Natale già mà vẫn thiếu kinh nghiệm và chơi theo bài quá
2 trận đầu xui quá, toàn thủng lưới ngay lần sút đầu tiên của đối phương. Cần 1 tiền vệ tổ chức chơi cao để sút xa và châm bóng. Trận này thấy bóng phá ra mà ko có ai ở tuyến 2 chạy lên dứt điểm. Montolivo trận này chơi thấp ở vị trí Pirlo. Hy vọng trận tới Pirlo trở lại sẽ chia lửa bớt, đẩy Montolivo lên đá cao
Đội hình trận tới:
[div align=\\\"center\\\"]Iaquinta
Pepe ------------------ Camo
Montolivo
De Rossi --------- Pirlo
Zambro --------------------------------- Maggio
Chiel ------ Canna
Marchetti[/div]
Đội hình này với phong độ hiện nay của các cầu thủ là khá chuẩn xác rồi nhưng tớ có 1 sự thay thế .... đó là thay Cannavaro bằng Bonucci . Thực sự Italia buộc phải thắng trận cuối mới có hy vọng đi tiếp ở WC 2010 . Nếu huề thì cực nguy hiểm vì có thể tính đến 2 tình huống :
+ Newzeland huề tỷ số cao hơn
+ Paraquay " được quyền thua " Newzeland nếu Italia huề
-
Theo thống kê:
Paraquay với 7 cú sút và 1 trúng khung thành => 1 bàn thắng
New Zealand với 3 cú sút và 1 trúng khung thành => 1 bàn thắng
Như vậy từ đầu giải có 2 cú sút trúng khung thành Azzurri và cả 2 đều thành bàn. Tỷ lệ 100%
-
Nên cho Iaquinta ra đá cánh, Di Natale hoặc Panzini vào đá cắm. Pepe đá cánh phải
Cho Marchisio nghỉ, Montolivo, De Rossi và Palombo đá chính.
Kéo Zambro sang cánh trái, Maggio sáng cánh phải. Bonucci đá cặp cùng Chiellini.
Như thế Italia sẽ cân bằng hơn. Criscito tấn công biên ko ổn tý nào.
-
Anh già đội trưởng ngày trước lùn nhưng sức bật lẫn sức rướn tốt nên vẫn không lép vế khi phải không chiến.
Nhưng giờ già rồi,gối mỏi chân chùn,nhảy không cao là một,chạy chậm là hai,xử lý thiếu sức mạnh là ba...
Cả hai bàn thua cho đến lúc này đều từ chỗ anh ấy mà ra cả.
Có nên thay thế không?
-
Anh già đội trưởng ngày trước lùn nhưng sức bật lẫn sức rướn tốt nên vẫn không lép vế khi phải không chiến.
Nhưng giờ già rồi,gối mỏi chân chùn,nhảy không cao là một,chạy chậm là hai,xử lý thiếu sức mạnh là ba...
Cả hai bàn thua cho đến lúc này đều từ chỗ anh ấy mà ra cả.
Có nên thay thế không?
Thay là thay thế quái nào được. Đá thế mới là Italia chứ. ĐKVĐ thì deck cần thắng thằng nào nữa, cứ hòa cho anh em xóm làng trong bảng được nhờ.
Thử vẽ kịch bản:
Trận sau tiếp tục hòa Slovakia, thẳng Paraguay đang húng sẽ tiếp tục bẻ măng thằng New non trẻ. Như thế, Italia sẽ vào vòng loại ttrực tiếp với ba trận hòa, hiệu số là 0. Nhì bảng F sẽ gặp nhất bảng E, khả năng là Hà Lan. Hà Lan không còn khí thế như mở màn Euro 2008, nhưng mà vẫn có điểm sáng hơn Italia và chúng ta dừng bước tại đây, ra về với tư thế ngẩng cao đầu, chỉ thua 1 trận đấu duy nhất, nghe như á quân ấy nhờ.
Thế là thỏa mãn rồi còn gì nữa.
-
Thay là thay thế quái nào được. Đá thế mới là Italia chứ. ĐKVĐ thì deck cần thắng thằng nào nữa, cứ hòa cho anh em xóm làng trong bảng được nhờ.
Thử vẽ kịch bản:
Trận sau tiếp tục hòa Slovakia, thẳng Paraguay đang húng sẽ tiếp tục bẻ măng thằng New non trẻ. Như thế, Italia sẽ vào vòng loại ttrực tiếp với ba trận hòa, hiệu số là 0. Nhì bảng F sẽ gặp nhất bảng E, khả năng là Hà Lan. Hà Lan không còn khí thế như mở màn Euro 2008, nhưng mà vẫn có điểm sáng hơn Italia và chúng ta dừng bước tại đây, ra về với tư thế ngẩng cao đầu, chỉ thua 1 trận đấu duy nhất, nghe như á quân ấy nhờ.
Thế là thỏa mãn rồi còn gì nữa.
Em đồng ý với kịch bản vòng bảng của bác, nhưng theo em thì vào vòng 2 Ý sẽ tiếp tục hòa, và lọt vào tứ kết sau khi thắng luân lưu (Hà Lan vốn dốt món này). Sau đó lại dừng bước ở tứ kết (có thể là trước Brazil) với tỉ số 4-1 gì đó.
-
Có vẻ giống năm 1982 nhỉ, thêm một trận hòa nữa trước Slovakia và lập lại kỳ tích đi tiếp vào vòng sau, sau đó Gilardino sẽ tỏa sáng, may nỗi thất vọng Marchisio chẳng hạn....
-
Nên cho Iaquinta ra đá cánh, Di Natale hoặc Panzini vào đá cắm. Pepe đá cánh phải
Cho Marchisio nghỉ, Montolivo, De Rossi và Palombo đá chính.
Kéo Zambro sang cánh trái, Maggio sáng cánh phải. Bonucci đá cặp cùng Chiellini.
Như thế Italia sẽ cân bằng hơn. Criscito tấn công biên ko ổn tý nào.
Marchisio thì bắt buộc phải nghỉ chính sự nuông chiều quá mức của Lippi đang hại chết Marchisio .Còn hàng tiền vệ thì giờ là lúc bắt buộc người hùng 2006 Pirlo phải xung trận bằng bất cứ giá nào . Chỉ với 1 đường chuyền chọc khe của anh ( điều mà ko 1 tiền vệ Italia nào khác làm nổi ) sẽ quyết định trận đấu . Thực sự 4 năm qua ko 1 ai có thể đá ngang cơ được với Pirlo ở hàng tiền vệ ( những cú phất bóng trận cuối vòng bảng Euro 2008 cho Toni , bấm bóng cho Grosso ở trận Bun , lật cánh cho Matrix oánh đầu gỡ hòa trận CK , chuyền cho Grosso trận Bán kết ..... đó là điều ko 1 ai làm nổi ) . Chung tôi cần anh Andrea Pirlo
-
Marchisio thì bắt buộc phải nghỉ chính sự nuông chiều quá mức của Lippi đang hại chết Marchisio .
Cái chính là cách Lippi chiều Marchisio. Làm sao lại ném anh hết lên Trequatista rồi lại kéo về đá cánh. Trong khi vị trí sở trường của anh là một tiền vệ giữa, tớ đang khó hiểu với Lippi, dù vẫn tin ở ông.
Sẽ ổn hơn nếu kéo anh về cùng De Rossi trụ giữa, còn Montolivo hoặc Pirlo (nếu lành lặn, ko bị thêm phát chấn thương nào) đá cao hơn, làm nhiệm vụ phân phối. Khi đó gánh nặng và áp lực làm bóng của Marchiso sẽ giảm xuống. Hy vọng khi đó anh lại thể hiện được mình. Di Natale và Pepe đá hỗ trợ 2 bên cho Iaquinta đá cắm.
-
Ko sao đâu kiểu nào chả qua vòng bảng
Sau khi Pháp bị loại FIFA sợ phải thấy thêm 1 lão thành Cách mạng nữa về nhà xem TV nên quyết định cử trọng tài ra cứu Italia trong lượt đấu cuối ... Vào vòng trong gặp Hà Lan là thoả mãn rồi, khi đó các chiến binh Italia sẽ về nhà với tư thế ngẩng cao đầu " họ đã chiến đấu vì danh dự và chỉ chịu thua 1 Hà Lan hùng mạnh với tỉ số sát nút"
Đùa thôi chứ ko biết 2 trận qua đá thật hay chỉ là đòn gió chim mồi nhằm biến mình thành kèo dưới nữa :|
-
he he có bài thơ củ chuối hay chỉ là cóp nhặt đưa lên cho anh em thư giãn
Đâu rồi màu áo "Thiên thanh"
Đâu hàng phòng ngự uy danh thuở nào
Bầu trời nước Ý đầy sao
Bỗng dưng lịm tắt khi vào cuộc chơi
Canavaro đã hết thời
Vẫn mang trọng trách là người chỉ huy
Không người thay thế Totti
Không người tổ chức lấy gì tấn công
Một hàng phòng ngự bê tông ?
Nay thành bong bóng xà phòng dễ tan
Tiền đạo quên cách ghi bàn
Tấn công bế tắc , vội vàng sút xa
Hai biên không dám tràn qua
Sợ không về kịp khi nhà gặp nguy
May mà còn có Rossi
Mang về một quả penalty gỡ hòa
"Thiên thanh "cái bóng nhạt nhòa
Bê tông còn lại toàn là cát non !
Cao Nghiêm
PS : Trận sau hy vọng Lippi sẽ dùng bộ 3 tiền vệ Montolivo-Pirlo-De Rossi , Canna dự bị cho Bonucci và Maggio đá chính thay Zambrotta hoặc Criscito
-
Phải nhờ đến một tình huống gian lận để gỡ hòa, càng ngày càng thất vọng với Ý!
-
Cậu bảo thế nào mà cho đó là gian lận, cậu có coi tình huống chiếu chậm cảnh De Rossi bị kéo áo không????
-
Giấu bài hay bí sách
Thêm 1 lần tuyển Ý làm tan nát con tim người hâm mộ
Lippi dù bảo thủ, dù hay, dù gì đi nữa xin hãy nghe người hâm mộ 1 lần
Cho đến h thực sự lối chơi tuyển Ý chưa đến nỗi đói bài nhưng xin hãy 1 lần cách mạng, 1 lần chấp nhận phiêu lưu
Sự an toàn của Lippi cho đến giờ vẫn chưa đưa tuyển Ý theo chân người Pháp
Ý - 2 điểm; hiệu số 2-2
Paraguay - 4điểm; hiệu số 3-1
Slovenia - 1điểm; hiệu số 1-3
New Zeland - 2 điểm; hiệu số 2-2
Lượt cuối Para - New Zealand
Ý - Slovenia
Trên lí thuyết bảng này tất cả đều còn có cơ hội đi tiếp và ai cũng có thể trở về
Paraguay - New Zealand: Paraguay hiện đang sáng nước nhất để đi tiếp (coi như có nửa vé) họ có quyền hòa hoặc thắng để quyết định nhất bảng hoặc nhì bảng để đi tiếp. Nhưng nếu để thua New Zealand cho dù với tỉ số tối thiểu và Italia thắng Slovenia thì coi như Paraguay vẫn về nước
Nếu New Zealand cầm hòa Paraguay trong một trận đấu có tỉ số và Italia hòa Slovenia trong 1 trận không tỉ số thì ĐKVĐ sẽ thành cựu vương
các kịch bản có thể xảy ra
Para - New: 0-0 + Slo - Ita: 0-0. Para 5 điểm - New - Ita cùng 3 điểm (đồng hệ số) BỐC THĂM - Slo bị loại 2 điểm
Para - New: 1-0 + Slo - Ita đội nào thắng đi tiếp, Ita hòa đi tiếp
Para - New: 0-1 + Slo - Ita: 0-1 = New + Ita đi tiếp
Para - New: 0-1 + Slo - Ita: 1-0 = New + Para đi tiếp
Slo,New cửa hẹp nhất. Slo nếu muốn đi tiếp buộc phải thắng Ita hơn 2 bàn và bất chấp kết quả trận Paraguay New Zealand. Còn New muốn đi tiếp thì buộc phải có điểm trong trận đối đầu Paraguay và phải có tỉ số cao, và mong Ý - Slo cầm chân nhau còn không họ phải thắng Paragauy và tự quyết số phận mình
Tuyển Italia đã rơi vào thế thay đổi hay là chết.
qua 2 trận vừa qua có thể thấy mắt xích yếu nhất chính là Canavaro, kinh nghiệm dày dặn cũng không thể giúp anh hạn chế sai lầm trong các pha tì đè tranh chấp với cầu thủ đối phương. Hầu hết các bàn thua và các pha hãm thành của đội bạn đều đánh vào vị trí của Canavaro. Có lẽ trận sau cùng Lippi nên đặt niềm tin vào Bonucci ở hàng thủ
Tuyến tiền vệ việc xây dựng đội hình quanh Marchisio có lẽ đã vỡ. Và 4-2-1-2-1 không phù hợp với tuyển Ý khi tiền đạo cắm Gilardino thiếu cả sự nhạy cảm lẫn thể lực. Iaquinta chỉ có thể mạnh trong các tình huống cần sức mạnh và tì đè không chiến với hậu vệ đối phương
Nên quay lại 4-4-2 với cặp Rossi - Pirlo (Monto - Marchi) đá trung tâm 2 cánh là Pepe - Camoranesi cặp tiền đạo cắm là Pazzini và Iaquinta với Iaquinta chơi rộng hỗ trợ Pazzini cắm. Hiệp 2 nếu như Camo xuống thể lực có thể đưa Di Natale vào đá trái hoặc đá lùi kéo Iaquinta xuống cánh phải nếu Natale đá tiền đạo; hoặc Pepe sang phải để Natale đá tiền vệ trái
Hy vọng Italia có thể thắng Slo để tự quyết định số phận của chính mình
-
Em nghĩ cho cana dự bị là hợp lý ,đá quá tệ kèm không nổi tiền đạo bên phía Newzealand
-
Tớ thì thấy Italia chỉ thiếu mỗi bàn thắng thôi. Chứ cách chơi hay lối chơi đều khá ổn, không đến nỗi thảm họa như mọi người nghĩ
Nếu có Totti hay Cassano thì sẽ ổn hơn nhiều
-
có cái sơ đồ này quăng tạm lên cùng đôi lời bình loạn anh em thấy sau :
Marcheti ,Zambrotta,Maggio,Bonucci,Chielini ,Pirlo, De Rossi © ,MonTolivo,Marchisio,Gilardino,Pazzini
Đôi lời bình loạn : tại hàng thủ Italia nên cho cả Cannavaro lẫn Criscito tạm nghỉ thi đấu nhường suất cho Maggio và Bonucci .Với sự xuất hiện của Maggio 1 cầu thủ chạy cánh phải rất hay mùa giải qua ở Serie A .Zambrotta sẽ chuyển sang cánh đối diện ( biên trái ) , cặp trung vệ có chiều cao là Bonucci lẫn Chielini án ngữ nơi trung tâm hàng thủ .
Trên hàng tiền vệ đứng ngay trên hàng thủ là Andre Pirlo , đây là vị trí phát huy đầy đủ sức mạnh của anh trong giai đoạn đỉnh cao cùng với CLB AC Milan với 2 cúp CL cùng với 1 chức vô địch Thế Giới 2006 khi anh là thủ lĩnh của hàng tiền vệ Italia chứ ko phải Totti hay De Rossi .Tại đây những đường phất bóng ,chọc khe qua chân anh rất có thể là điểm nhấn của trận đấu .Tuy nhiên ai cũng hiểu Pirlo mới trở lại sao chấn thương nên đối với tôi anh chỉ cần đạt 75 % phong độ là đạt yêu cầu .
Đôi" đòn gánh " : Nếu Pirlo là người giữ nhịp trận đấu thì De Rossi lẫn Marchisio chính là 2 " công nhân " bên cạnh ,họ sẽ như 2 đòn gánh quét ngang khu vực giữa sân của Italia . Trong những phát biểu gần đây Marchisio nói mình thi đấu ko tốt do ko đứng đúng vị trí giờ đây với cách chơi này anh sẽ ko phải bám biên mà cùng De Rossi tạo nên 1 con đê chắn sóng . Còn về phần mình dù mắc lỗi trong bàn thua trận Paraquay nhưng thực sự De Rossi là 1 thủ lĩnh thực sự khi Italia ko Pirlo
PS : Ngoài ra đây là phương án khả dĩ nhất để có Marchisio trên sân
Hàng công : Montolivo-Pazzini-Gilardino :
Đây chắc chắn sẽ là đề tài gây tranh cãi của các anh em Juvetini , tôi biết ,tôi biết .Nhưng xin được nói vài câu : Sở dĩ tôi nghĩ bộ 3 này là thích hợp bởi họ từng có thời gian thi đấu rất hiểu nhau ở Fiorentina .Khi đó (Fio) đã đẩy Montolivo lên cao chút nhằm phối hợp vs Gilar lẫn Pazzini và khiến cho Gilar tập trung hơn là việc luôn phải thi đấu ngoảnh mặt sau lưng khung thành đối phương . Trong bối cảnh hàng công Italia nhạt nhòa việc tạo nên 1 nhóm ăn khớp với nhau cùng sự hiểu biết phong cách lẫn nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho Italia .Bởi thực tế ko 1 tiền đạo nào gây nên 1 sự ấn tượng nào , Iaquinta cứng chân( 1 bàn anh ghi đến từ quả PK ) ,Gilar mất hút ( mong có Pirlo đồng đội cũ AC và Montolivo đồng đội mới đá cao sẽ khiến Gilar quay thẳng mặt vào khung thành đối thủ )
Lối chơi : Italia nên vận hành lối chơi theo cách nào ?
Nếu nhìn vào đội hình ,mọi người có thể thấy thiếu những miếng đánh biên (ko Pepe , Camoranesi ) .Nhưng qua 2 trận đấu lối chơi cánh chuyền bổng vào trong thực sự ko tạo nên bất cứ 1 cơ hội rõ rệt nào . Nhưng ở đội hình này ,Italia sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn với khả năng giữ bóng tốt hơn ( Pirlo ) và khả năng đánh chặn từ xa an toàn hơn với ( De Rossi - Marchisio ) được kéo vào gần nhau hơn tạo nên 1 vành đai an toàn trước bộ tứ vệ .
Ngoài ra để ý rõ 2 trận đấu đầu tiên ( Italia luôn bị dẫn bàn trước ) ,về mặt tinh thần Italia vẫn khá tốt ko buông xuôi ko nản .Nhưng cách thức tiếp cận tình huồng rõ ràng là có vấn đề lớn . Đặc biệt là khi có bóng ngoài vòng cấm địa ,các tiền vệ Italia ko đủ xuất sắc lẫn kỹ năng xử lý bóng trong ko gian hẹp mà chủ yếu là cố tạt từ ngoài vào hoặc chuyền ngược lại cho hàng tiền vệ . Điều này khiến đội bạn đủ thời gian xử lý và rút quân về nên đợt tấn công thường dẫn đến vô hại . Hy vọng với Pirlo lối chơi của Italia sẽ được điều tiết tốt hơn , ko quá vội vàng , tấn công thật chắc chắn và kiểm soát tốt khu giữa sân . Tôi vẫn mong sẽ có 1 đường chuyền sẻ nách của Pirlo cho tuyến trên .
Bên cạnh đó với việc bố trí nhân sự cũng sẽ đánh lừa cảm giác của đối phương mà cụ thể tới đây là (Slovakia ) . Italia sẽ tấn công trung lộ nhiều mà để hở cánh đó là nơi " nhân tối mới " Maggio sẽ băng lên từ cánh phải bằng những đường chuyền tầm thấp cho các tiền đạo phía trong dứt điểm . Mùa giải vừa qua Maggio là nhân vật ko thể thiếu nơi cánh phải của Napoli bằng những pha bóng đa dạng từ qua người lẫn lật bổng . Tất nhiên đó là khi Lippi cho anh đá chính cả trận , bởi lẽ mọi người cũng đừng hy vọng anh ta sẽ làm được ngay những điều tương tự như ở Napoli với Azzurri tại hiệp 1 , vì đây sẽ chỉ là trận đầu tiên của anh ở WC . Nhưng nếu được tin tưởng tôi nghĩ ở độ tuổi 28 ( chín muồi ) và đúng với phong cách bóng đá Italia ( tin vào kinh nghiệm ) thì anh ta sẽ biết làm gì trong 1 trận đấu lớn như thế ......
-
Ý đá ko khác gì New Zealand nếu ko có Pirlo hoặc 1 tiền đạo quái đúng chất Ý như kiểu Alex - Totti - Cassano - Micolli. Đến phạt góc được 15 quả còn chả giải quyết được gì. Chán thật. Năm nay ko thể đi sâu được đâu.
-
Thẳng thừng mà nói thì Pirlo sẽ là Diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng đặt anh đóng vai chính thì anh sẽ diễn như 1 diễn viên phụ rất tồi.
Cá nhân tớ thấy nên để Marchisio đá hiệp 1, sau đó Montolivo xuất hiện ở hiệp 2.
Hiêp 1 Italia sẽ cần chất quái của Marchisio, còn hiệp 2 thì cần sự cơ động và những cú sút xa của Montolivo. Hơn nữa hiệp 2 Pirlo cần ra nghỉ và thay bằng Gatuso hoặc Palombo
-
Chặng đường hãy còn dài và đội tuyển của Lippi cần phải thể hiên tốt hơn trong những trận sắp tới ! Tôi tin ông già đầu bạc sẽ có biện pháp để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ tiến bộ . Inter vô địch 3 giải mà chả cống hiến đc nhân vật xuất sắc nào cho tuyển ý, thật nực cười !
-
Đây ko fai lần đầu tiên Italia đá dở trong vòng bảng nên cũng chẳng có gì thất vọng cả . Nếu Italia lọt qua vòng bảng thì hứa hẹn sẽ gặp Hà Lan , lúc đó sẽ là thuốc thử tốt cho khả năng của Italia .
Inter không làm nên bóng đá Italia đâu mà nhắc đến .
-
Nhìn đi nhìn lại thấy mỗi chú Montolivo là có đất diễn ở kỳ World Cup lần này, không thể nói là anh chàng này có những đường chuyền quyết định, nhưng những pha sút xa đầy uy lực của cầu thủ Fiorentina này hoàn toàn có thể là một giải pháp những lúc Italia gặp bế tắc...
Giá mà có một cầu thủ có khả năng cầm bóng đột phá và gây đột biến kiểu Cassano hay Miccoli thì hay hơn.
-
Thẳng thừng mà nói thì Pirlo sẽ là Diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng đặt anh đóng vai chính thì anh sẽ diễn như 1 diễn viên phụ rất tồi.
Cá nhân tớ thấy nên để Marchisio đá hiệp 1, sau đó Montolivo xuất hiện ở hiệp 2.
Hiêp 1 Italia sẽ cần chất quái của Marchisio, còn hiệp 2 thì cần sự cơ động và những cú sút xa của Montolivo. Hơn nữa hiệp 2 Pirlo cần ra nghỉ và thay bằng Gatuso hoặc Palombo
Pirlo diễn viên chính tồi và diễn viên phụ xuất sắc ? thực sự bạn có đánh giá quá cao Marchisio ko ? Ko chỉ riêng cá nhân mà ở trên tầm thế giới người ta vẫn biết về Pirlo nhiều hơn Marchisio rất nhiều và đó là 1 sự thật hiển nhiên . Còn về đội tuyển Ý , Pirlo đóng góp cho Italia rất nhiều từ WC 2006 hay như ngay đến giải đấu Euro 2008 khi anh chuyền bóng và chính thức loại Abidal Pháp = 1 thẻ đỏ và 1 bàn ở PK . Vòng loại WC 2010 cũng thế bro hãy xem bao nhiêu bàn của Italia đến từ chân chuyền Pirlo . Còn Marchisio đóng góp cho Italia bao nhiêu vậy ?
-
Tại WC 2006 ,Pirlo có 3 trận được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ( bao gồm của trận CK 2006 ) theo đánh giá của các tờ báo uy tín ở Châu Âu .Như mình đã nói với 1 cầu thủ sau chấn thương thì Pirlo chỉ cần đạt đến 75 % khả năng là đạt yêu cầu rồi .Nhưng có 1 điều chắc chắn cần khẳng định Marchisio chưa thực sự đóng góp gì cho Italia cả đó là 1 điều hoàn toàn khác ở Pirlo trong ít nhất 4 năm qua .... kể từ WC 2006 ấy
-
Chắc trận cuối gặp Slovakia này, Pirlo kịp thời hồi phục và thi đấu giúp Italia thắng lợi thôi, dù sao thì Italia vẫn cần một cầu thủ có khả năng như Pirlo ở giữa sân.
-
Thẳng thừng mà nói thì thực sự mình thấy Marchisio ko có tư chất là 1 cầu thủ lớn. Anh ko có tốc độ đá cánh, ko có kỹ thuật toàn diện, ko có khả năng điều phối trận đấu như Pirlo. Xem 2 trận đầu thì thực sự Ý cần những quả ngoặt bóng bất ngờ, những quả chọc khe thông minh và những đường chuyền bổng chính xác của Pirlo. Nếu chỉ hy vọng vào sút xa của Montolivo thì cũng ăn thua đâu. Ý bây h đang quá thiếu những cầu thủ đột phá thẳng vào trung lộ gây bất ngờ. Quá nhiều điểm yếu mà còn ko nói đến khả năng phòng ngự quá kém nữa.
-
Chưa thể nói Marchisio ko có tư chất ... Marchisio mới 24 thôi và nhớ lại lúc Pirlo thành danh thì lúc đó anh ta bao nhiêu tuổi ? Ở Italia với độ tuổi của Marchisio hiếm ai dc đặt kỳ vọng lớn đến vậy và Lippi cũng phải có cái lý của ông ... Đánh giá 1 cầu thủ chỉ qua vài trận đấu như thế thì ko ổn ._.
Mình thấy Marchisio 2 trận vừa rồi làm ko tốt vai trò nhưng ko phải vì thế mà Lippi sẽ ko giao cho Marchisio cơ hội ở "những" trận tiếp theo ... Nếu đá 4-2-3-1 thì ko ai thay dc vị trí của Marchisio trừ khi chuyển sang 4-4-2 hay 4-3-3 ... Ở đội hình hiện tại vị trí Pirlo và Marchisio chả liên quan đến nhau nên nếu người phải ra sẽ là Montolivo [ nhưng thấy ngoài Pepe ra thì Montolivo đá dc nhât tuyến tiền vệ ]
-
Thẳng thừng mà nói thì thực sự mình thấy Marchisio ko có tư chất là 1 cầu thủ lớn. Anh ko có tốc độ đá cánh, ko có kỹ thuật toàn diện, ko có khả năng điều phối trận đấu như Pirlo. Xem 2 trận đầu thì thực sự Ý cần những quả ngoặt bóng bất ngờ, những quả chọc khe thông minh và những đường chuyền bổng chính xác của Pirlo. Nếu chỉ hy vọng vào sút xa của Montolivo thì cũng ăn thua đâu. Ý bây h đang quá thiếu những cầu thủ đột phá thẳng vào trung lộ gây bất ngờ. Quá nhiều điểm yếu mà còn ko nói đến khả năng phòng ngự quá kém nữa.
Marchisio có làm nhiệm vụ như Pirlo đâu mà so sánh thế . Với ý định của Lippi thì Marchisio làm nhiệm vụ thu hồi bóng từ xa , tạo sức ép bên phần sân đối phương với khả năng di chuyển rộng và công thủ toàn diện còn việc phân phối bóng là của Pirlo và De Rossi rồi . Tiếc là Pirlo chấn thương nên kế hoạch của Lippi thay đổi , Montolivo tuy đá khá hay nhưng vai trò phân phối bóng tạo đột biến thì chưa thể bằng được .
Đòi hỏi Marchisio phải chạy cánh , phân phối bóng , ghi bàn ... rồi nói là không có tư chất thì có phiến diện quá không ? Nếu cậu theo dõi cầu thủ này trong mầu áo Juve trong 2 mùa giải gần đây tại Juve thì sẽ chẳng nói là kĩ thuật không toàn diện đâu .
-
Đến Capello mà còn thất bại ở tuyển Anh thì chẳng hy vọng gì Lippi ở WC này nữa, ông này quá bảo thủ.
-
Chưa thể nói Marchisio ko có tư chất ... Marchisio mới 24 thôi và nhớ lại lúc Pirlo thành danh thì lúc đó anh ta bao nhiêu tuổi ? Ở Italia với độ tuổi của Marchisio hiếm ai dc đặt kỳ vọng lớn đến vậy và Lippi cũng phải có cái lý của ông ... Đánh giá 1 cầu thủ chỉ qua vài trận đấu như thế thì ko ổn ._.
Mình thấy Marchisio 2 trận vừa rồi làm ko tốt vai trò nhưng ko phải vì thế mà Lippi sẽ ko giao cho Marchisio cơ hội ở "những" trận tiếp theo ... Nếu đá 4-2-3-1 thì ko ai thay dc vị trí của Marchisio trừ khi chuyển sang 4-4-2 hay 4-3-3 ... Ở đội hình hiện tại vị trí Pirlo và Marchisio chả liên quan đến nhau nên nếu người phải ra sẽ là Montolivo [ nhưng thấy ngoài Pepe ra thì Montolivo đá dc nhât tuyến tiền vệ ]
cứ bàn hoài. Marchisio và Gila, thậm chí cả Pepe hết cơ hội đá tiếp trận tới rồi. Những người này dám vạch tội hlv trưởng trong buổi họp báo sau trận đấu, dĩ nhiên là họ sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Marchisio thay bằng Pirlo. Gila thay bằng Pazzini còn chỗ của Pepe thuộc về Camoranesi. Ngốc nghếch lớn nhất của các liên đoàn bóng đá là vội vàng tìm người thay thế hlv trưởng ngay khi giải đấu còn chưa diễn ra. Pháp, Italia đều dính hậu quả lục đục nội bộ giống nhau. Nó làm giảm uy tín của hlv trưởng, dù các anh có chuyên nghiệp đến mức nào chăng nữa. Khốn nạn lắm bác Lippi ạ, khi bác sắp xuống chức thì người ta chẳng nề hà gì mà không mắng vào mặt bác, kể cả mấy đứa trẻ con.
Ăn theo chị Hồng Ngọc tí: Italia mà không vào được vòng 2, tớ thề không bao giờ xem Lippi huấn luyện và Cannavaro đá bóng nữa, thật
-
Mọi người đừng quá bi quan hãy chờ xem những sự thay đổi của Italia sau trận Slovenia nhé
-
Mọi người vẫn mãi xoay quanh Marchi, Monto, Pirlo rõ ràng làm cầu thủ trên sân có cái khó của nó
Nếu đá 4-3-1-2 ở Juve chưa bao h Marchisio được đá trên đỉnh kim cương mà chỉ đá dạt cánh có xu hướng bó trung lộ hỗ trợ phòng ngự̣
Còn nếu 4-4-2 thường là trung tâm hàng tiền vệ với vị trí như Pirlo, nhưng với Lippi người thay Pirlo là Montolivo và Marchisio đá kiến tạo. Thử đổi chỗ xem ai đá tốt hơn, cầu thủ trên sân thì không thể làm như thế, cầu thủ chuyên nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc chiến thuật HLV đưa ra. Với vị trí đá thấp thay Pirlo thi thoảng dâng cao Marchisio sẽ phát huy được thế mạnh hỗ trợ phòng ngự, sút xa và chuyền dài hơn. Với trọng trách hiện nay Lippi giao phó rõ ràng là có cái khó cho Marchisio khi chỉ đá như vậy 2 trận giao hữu trước WC và 2 trận vừa qua, với vị trí đó cần nhiều hơn những pha xử lí bóng tốc độ cao và tỉa bóng hơn là chuyền dài mà những điều này Marchisio không mạnh.
Không khó hiểu khi 2 trận vừa qua anh không đóng góp được nhiều. Ngay cả cách thay người của Lippi cũng cho thấy ông vẫn còn rất coi trọng khả năng phòng ngự của Marchisio, khi chỉ thay Marchisio khi Camo vào sân hoặc thay Marchi = chính Camo vì Lippi rõ ràng nhận thấy khả năng hỗ trợ phòng ngự của Monto là rất hạn chế. Nếu thay 1 tiền vệ vừa có khả năng tấn công vừa có thể hỗ trợ phòng ngự tốt thì chỉ có thể thay bằng 1 người như vậy và người như vậy ở tuyển Ý hiện không nhiều ngoài Marchisio và Camoranesi. Palombo có lối chơi hao hao như De Rossi thôi, còn Gattusso chỉ đơn thuần là đánh chặn rõ ràng là không phù hợp. Nếu De Rossi đã ở trên sân và bên cạnh không có 1 cây chuyền như Pirlo thì không bao h Gattusso vào sân trừ khi cần bảo toàn tỉ số.
Trận cuối không ngạc nhiên nếu Gilard ngồi ngoài và quay lại 4-4-2 với cặp tiền đạo đá chính là Pazzini và Iaquinta - ưu điểm so với Gilar là khỏe hơn, chạy nhiều hơn, băm bổ hơn hỗ trợ tốt hơn cho tuyến 2. 2 cánh sẽ là Motolivo và Pepe, trung tâm là Marchisio và De Rossi.
Nếu H1 kết quả chưa đủ tốt thì H2 Marchi được đưa ra nghỉ vào thay anh là Camoranesi đá cánh phải, Montolivo dạt vào trung tâm.
Hàng thủ ngoài vị trí Canavaro đáng thay thì hiện nay 2 cánh khó thay người được vì với bộ tứ vệ thiên thủ như 2 trận qua còn bị tiền đạo đối phương xoay như dế, thay 1 ông chỉ công và công như Maggio không ổn lắm, nếu đưa Maggio vào sân có lẽ sẽ là thay Zambrotta đã cao tuổi thường đuối sức ở H2
-
Hoà nữa đi ...3 trận hoà vào vòng trong để cho thiên hạ biết đẳng cấp của đương kim vô địch TG nằm ở đâu
-
Hoà nữa đi ...3 trận hoà vào vòng trong để cho thiên hạ biết đẳng cấp của đương kim vô địch TG nằm ở đâu
Năm 82 Italia vô địch khi vượt qua vòng loại với 3 trận đều hòa đó thôi . Với liên hệ lịch sử như vậy thì cũng chưa đến nỗi mất mặt đâu mà lo .
-
Năm 82 Italia vô địch khi vượt qua vòng loại với 3 trận đều hòa đó thôi . Với liên hệ lịch sử như vậy thì cũng chưa đến nỗi mất mặt đâu mà lo .
An tâm hôm nay Ý không hòa. Thắng nhưng cách biệt 1 bàn thôi có thể là 1-0 2-1
Khỉ thật rung rồi, vừa up được 1 tí
không lẽ H1 kèo về dưới
Tiếp tục đặt niềm tin vào con 2-1
Lạng quạng H2 đầu hiệp Ita rung
Cuối trận rung cú nữa. Slova sẽ có Kotex
-
Đúng kịch bản rồi nhé, 1-1 hoặc 2-1 sau khi Slovakia ghi bàn trước . Kiểu này các tifosi tha hồ mà nguyền rủa, rồi tự nghe chứ còn lâu mấy ông kia mới nghe Mà kiểu này chắc 2-1 cho Ý thì nhà cái sẽ đếm được nhiều xác hơn?
Nhưng mà theo kịch bản hai trận trước thì Ý chỉ gỡ hòa thôi, vậy là đẹp
-
ức chế .......... ko biết trách ai nữa ..........
-
Những nhân tố Juve đang góp phần chủ chốt trong việc bóp chết Thiên Thanh.
Nhìn gã Canna mà ức chế vãi!
-
Những nhân tố Juve đang góp phần chủ chốt trong việc bóp chết Thiên Thanh.
Nhìn gã Canna mà ức chế vãi!
Mình muốn đập một cái gì đó. Giận không chịu được.
-
Azzurri đá mà chả có ông nào chạy chỗ, toàn đi bộ, đá cứ như cho xong, bịnh vãi. Nhìn 3 ông Cannavaro, Chiellini và Criscito đá phát nản. Cannavaro thì toàn 1v1 thua, Chiellini thì chỉ biết bám và đẩy, hoàn toàn ko có đầu óc và ko bọc lót. Criscito thì công ko nổi mà thủ cũng ko xong, bị Slovakia đẩy cái là té lăn quay
-
16 năm xem bóng đá, 2010 là năm tồi tệ nhất của Juve và Ita-Juve,về nhà thôi!
Lippi, ông đang làm cái quái gì vậy? thử nghiệm đến bao giờ? ng cần gọi thì k gọi, chúng ta mong đợi điều gì đây, 1 bàn phản lưới nhà chăng?
-
Đúng kịch bản rồi nhé, 1-1 hoặc 2-1 sau khi Slovakia ghi bàn trước . Kiểu này các tifosi tha hồ mà nguyền rủa, rồi tự nghe chứ còn lâu mấy ông kia mới nghe Mà kiểu này chắc 2-1 cho Ý thì nhà cái sẽ đếm được nhiều xác hơn?
Nhưng mà theo kịch bản hai trận trước thì Ý chỉ gỡ hòa thôi, vậy là đẹp
ai nản cứ nản ai chửi cứ chửi
Em tin Italia rung đấy
Tối thiểu là 1-1 và 1h bà con dạt hàng anh Holland
Ô là la 2nho, tài về
-
hoangtu cứ tin đi. Còn tớ tin là 3 - 0 cơ! Haha
sao chú Chielini đá ngày càng đần vậy? Đá cặp nhiều quá, bị gã Canna bỏ bùa chăng?
-
Bữa nay bà con thua toét đít vì những niềm tin hư ảo
-
hoangtu cứ tin đi. Còn tớ tin là 3 - 0 cơ! Haha
sao chú Chielini đá ngày càng đần vậy? Đá cặp nhiều quá, bị gã Canna bỏ bùa chăng?
AHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tài về vêfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
-
Thua rồi, Italia ơi.
-
Bữa nay bà con thua toét đít vì những niềm tin hư ảo
Để rồi bác xem, có thể kèo trên chết nhưng con tài kéo lại
Điên điên Ita bật ngược
Vừa Enter xong tí bật ai dè offside
-
haha, có chút sai sót
3-1 mới là kết quả cuối cùng
-
Bữa nay bà con thua toét đít vì những niềm tin hư ảo
ẹc ẹc tan nát cửa trên may nhờ con Tài gỡ lại (
-
ẹc ẹc tan nát cửa trên may nhờ con Tài gỡ lại (
mất hết. Đã bảo không bao giờ các cược đội mình thích, cuối cùng vẫn đi con đường cũ. Goodbye summer
-
ẹc ẹc tan nát cửa trên may nhờ con Tài gỡ lại (
Cáo già cỡ chú mà còn như thế thì có thể suy ra BK ăn đậm như thế nào. Chưa kể trận Paraguay hòa 0-0. Bất ngờ duy nhất là thằng Slovakia ghi bàn thứ ba, làm Ý không vô được vòng hai. Năm nay mình đặt cược chung kết Hà Lan - Argentina, tin hơn một chút
-
Mất toi 1000 Lira , giá mà Pirlo không chấn thương , tạm biệt những nhà vô địch .
-
Khỏi phải xem bóng đá rồi, mùa sau Juve cũng vậy thôi..
-
Anh Cannavaro đá hay thế nhỉ!
-
WC coi như kết thúc với mình
-
Việc này giúp các cụ chột của Juve về chuẩn bị sớm cho mùa giải.
-
Cáo già cỡ chú mà còn như thế thì có thể suy ra BK ăn đậm như thế nào. Chưa kể trận Paraguay hòa 0-0. Bất ngờ duy nhất là thằng Slovakia ghi bàn thứ ba, làm Ý không vô được vòng hai. Năm nay mình đặt cược chung kết Hà Lan - Argentina, tin hơn một chút
Không phải cáo bác ơi. Cáo mà để tim rung thì chết
Vẫn ăn cửa tài, Slo buông rõ trái Pepe, chỉ có thể tự trách mình là tiền đạo chân quá gỗ. với TĐ người ta là ăn rồi
Dù sao vẫn về đúng cửa tài trận này và cửa Xỉu trận Paraguay Đau cái là Tài ngược
-
Đá coi bực éo chiụ được. Với lực lượng vượt trội rõ ràng là có thể áp đặt hãm thành được như 10' cuối mà ko đá, cứ để thua tới nơi mới bung sức. Nếu mà đá hãm thành liên tục làm j Slovakia dám dâng lên ghi 3 bàn. Ko hiểu sao hàng phòng ngự đọc tình huống tồi như thế, ở bàn thứ 2 và 3 toàn vào chậm 1 nhịp
-
WC coi như kết thúc với mình
hết hết hết, chán chán chán. Giá như... giá như và giá như. Nhưng có một sự thật là Italia đã được như Pháp 2002. Giá mình có mấy quả trứng thối để ném vào mặt Canavano thì tốt.
-
Buồn quá, chả biết nói gì
-
Ko biết nói gì! Buồn thế. Anh Canna, Zambrotta, Gattuso...cám ơn các anh về trận cuối cùng này. Tạm biệt và ko hẹn ngày gặp lại.
Một lời cám ơn khác cho Pirlo. . Rõ ràng tuyển Italia này ko thể vắng anh. Nhưng hy vọng sẽ ko lặp lại ở tuyển Italia 2 năm sau.
Tạm biệt tất cả! Và chúc mừng Pepe được gia nhập Juventus sớm hơn dự kiên.
-
hết hết hết, chán chán chán. Giá như... giá như và giá như. Nhưng có một sự thật là Italia đã được như Pháp 2002. Giá mình có mấy quả trứng thối để ném vào mặt Canavano thì tốt.
Ném vào mặt thằng cha Lippi đó bạn chính ông ta mới đem Cana đến với Namphi mà
-
Ném vào mặt thằng cha Lippi đó bạn chính ông ta mới đem Cana đến với Namphi mà
Italia có sai lầm , nhưng họ cũng thể hiện được sự cố gắng . Dù sao chính họ cũng đã đem lại cho NHM sự thăng hoa 4 năm trước . Nếu chỉ vì 1 thất bại mà xóa sạch những công lao của họ là không công bằng chút nào .
Rõ ràng tất cả sự chuẩn bị của Italia đều dựa vào Pirlo , nên họ khó khăn và bị động khi cầu thủ này bị chấn thương . Italia cũng tiến hành tập nặng khá muộn nên các cầu thủ có độ ì rất lớn , hầu như không đủ thể lực để đua tốc độ với các đối thủ .
Với việc bị loại sớm , Juventus sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để đá Europa nữa .
-
Italia có sai lầm , nhưng họ cũng thể hiện được sự cố gắng . Dù sao chính họ cũng đã đem lại cho NHM sự thăng hoa 4 năm trước . Nếu chỉ vì 1 thất bại mà xóa sạch những công lao của họ là không công bằng chút nào .
Rõ ràng tất cả sự chuẩn bị của Italia đều dựa vào Pirlo , nên họ khó khăn và bị động khi cầu thủ này bị chấn thương . Italia cũng tiến hành tập nặng khá muộn nên các cầu thủ có độ ì rất lớn , hầu như không đủ thể lực để đua tốc độ với các đối thủ .
Với việc bị loại sớm , Juventus sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để đá Europa nữa .
Không muốn nói nữa. ai cũng phải thất bại và Italia thất bại kể từ khi họ đưa Lippi trở lại rồi., có điều vì công trạng của ông quá lớn thôi. Mình thấy hơi thất vọng thôi, nhưng thực sự cũng không phải là mất tất cả. Sẽ có một Italia mới tươi đẹp hơn, mình nghĩ vậy. Chỉ buồn một chút là cả 3 trận đấu vòng loại các cầu thủ Italia đá vừa ngu vừa bẩn, hơi tị là ăn vạ. Ghét không chịu được. Thà về nước như Autralia còn đỡ tủi hơn
-
Ngồi khóc luôn ... Ko biết nói gì cả mà rõ ràng quả Quag sút qua vạch rồi
Cho Quag vào khác liền huhuhuhuh
Trời ơi hết Juve tới Italy
-
Xem Ý đá 3 trận vòng bảng thì chả khác gì Juve mùa giải vừa rồi Công không được mà thủ cũng ko xong, đá kiểu dở ông dở
thằng.
Đúng là Italia == Juve+
Ko biết Juve có "hót" đc chú tiền đạo nào ko chứ đá kiểu Iaquinta hay Amauri (lối đá đơn giản, khả năng hoạt động độc lập kém + lười di chuyển...) thì mùa giải năm nay chắc lại "vét máng"
-
Đau nhỉ! Nhưng chỉ chút buồn khi tiếng vòi vang lên thôi, Italia cũng như Juve vậy, đừng có gặm nỗi đau nữa. Quên WC đi.
Nên đóng topic này lại, thậm chí là cả box nếu nó không ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế. Cứ để nó chình ình, nỗi đau lại trỗi dậy.
Italia đâu còn tại WC nữa nhỉ
-
Xong!
Đá với tinh thần rệu rã vô hồn, thất bại này đáng lắm.
Đội hình Italia chẳng có một cầu thủ nào có thể dẫn dắt được lối chơi, không có cầu thủ nào có thể gây đột biến, ít ra bên Slovakia còn có một Hamsik chơi tự tin, một Vitek (hay gì gì đó) dám cầm bóng....:|
Thất vọng, nhưng cũng không phải là vô vọng, hi vọng những người Italia sẽ nhìn nhận lại minh.