Ngày 13/04 này Moggi sẽ công bố những tài liệu hết sức quan trọng, hi vọngthằngInter xuống C luôn chứ không phải B nữa. Lấy 2 Scu về để mau thêm sao lên áo nữa chứ các bác
Trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn này, Juve sẽ ít bị ảnh hưởng/thiệt hại nhất do ở lần phán quyết đầu tiên Juve đã bị đem ra làm vật tế thần rồi. Trừ khi có kẻ sáng tác ra tội mới cho Juve. Còn về tổng thể thì quan điểm của mình đến lúc này vẫn không đổi, nói chung là trò chơi trời cho thôi, chả được gì.Cũng khó mà sáng tác tội trạng cho Juve thêm. Nguyên đội đã thành con cừu tế thần với vai trò chủ mưu, án phạt cũng nặng nhất rồi. Tước Scu, giáng hạng, trừ điểm.
Cũng khó mà sáng tác tội trạng cho Juve thêm. Nguyên đội đã thành con cừu tế thần với vai trò chủ mưu, án phạt cũng nặng nhất rồi. Tước Scu, giáng hạng, trừ điểm.
Nếu có sáng tác thêm thì chỉ khổ 2 ông hình nhân thế mạng Moggi và Giraudo thôi. Chứ bác Bettega thì vững như bàn thạch rồi, vụ Doping um sùm thế rồi lại thêm vụ vừa qua mà ko sao là đủ biết.
Lần này nếu Chết nặng chắc Chỉ Inter và bè lũ của hắn thôi. Chờ đợi tập đoàn Moggi's Lawyers làm ăn ra sao.
Ủa chưa từng nghe đến cái tập đoàn này ???????????Là cái lũ Luật sư của Moggi ah mà.
anh giải thích được hok ?
Vụ này mà bung ra nữa thì chắc Juve cũng dính liếu và thiệt thòikhó lắm em, vì 4 năm trước Moggi và Juve là tâm bão rồi, tất cả các băng ghi âm đã được nghe đều nhằm 1 mục đích chung là quật nhà ta. H thì cũng chả còn j mà chết.
khó lắm em, vì 4 năm trước Moggi và Juve là tâm bão rồi, tất cả các băng ghi âm đã được nghe đều nhằm 1 mục đích chung là quật nhà ta. H thì cũng chả còn j mà chết.Yes!!! e cũng nghĩ thế, cái j xấu xa về mình chúng nó đã lôi ra cho bằng sạch lúc đó rồi, giờ chỉ còn phần của chúng nó thôi (Moratti )
Cái tước được cũng tước rồi, chịu trách nhiệm cũng chịu rồi. Kẻ chết thay cũng chết rồi. Bây h thì Moggi chơi đòn "Trạng chết chúa cũng băng hà" đây. lành làm gáo vỡ làm muôi đời nào để Moratti phởn phơ thế được
Mọi người nên đọc kỹ bài viết trước khi trích dẫn để chắc chắn là mình thật sự muốn trích dẫn bài đó.
Với những câu chữ như trên, nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ trích dẫn những bài viết này về Luciano Moggi.
Thích nhở, bác mogggi như mafia ấy, âm thầm chuẩn bị rùi tung 1 cú đá chẻ mặt inter ^^ Nếu bị đánh thì phải trả thù, đấy lá triết lí của mafia ý, mong rằng Moggi sẽ thành công, inter sẽ phải trở lại đúng với vị trí của mình, tuổi gì mà đòi thống trị seria chứbác ocluoc noi đúng lắm
Thích nhở, bác mogggi như mafia ấy, âm thầm chuẩn bị rùi tung 1 cú đá chẻ mặt inter ^^ Nếu bị đánh thì phải trả thù, đấy lá triết lí của mafia ý, mong rằng Moggi sẽ thành công, inter sẽ phải trở lại đúng với vị trí của mình, tuổi gì mà đòi thống trị seria chứ
Trên goal có đăng các cuộc trò chuyện của Morrati với trọng tàiCác cuộc nói chuyện của anh Mog nhà mình cũng na ná thế thôi.
Có ai có các cuộc trò chuyện của Moggi để so sánh cái nhỉ
Dù không lấy lại được cup nhưng vì danh dự của đội, hy vọng sẽ làm sạch không oan cho ai.Cái này thì mơ hồ rồi.
Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không công bằng. Juve đã trả giá, những kẻ còn lại cũng cần phải trả giá.
phải , những kẻ đục nước béo cò , những kẻ giả điên và vênh váo cho mình trong sạch ........... loại ấy phải trả giá gấp đôi , đáng bị khinh bỉ hơn , chà đạp hơn ........ và phải đau đớn hơn
Inter sẽ bị phạt nhưng nhiều khả năng chỉ là trừ điểm và lấy lại Scudetto thôi. Còn xuống hạng thì no way
Inter sẽ bị phạt nhưng nhiều khả năng chỉ là trừ điểm và lấy lại Scudetto thôi. Còn xuống hạng thì no way
Vấn đề là cái Scudetto ấy lấy lại thì để ở đâu. Hay là lại treo như cái kia. Thế là thành ra 2 cái Scudetto bị treo vô chủ...Khả năng trả lại cho Juve là rất mong manhKhả năng trả lại cho Juve là không có đâu . Juventus nhà mình cũng đâu có sạch sẽ gì...FIGC làm thế khác nào hét to với cả thế giới là "Serie A của chúng tôi là một giải đấu nghiệp dư..."
Nếu Inter không " trong sạch " , vậy thì cũng phải xem lại các chức vô địch 2007 , 2008 , 2009 nữa xem nó có mùi không nữa chứ ? Trong 3 năm này thì Inter chiến thắng gần như tuyệt đối , không bị thổi quả PK nào , Zanetti thì đấu liên tục >100 trận mà không bị treo giò ...
Nói chung , 4 năm trước Juve bị đánh hội đồng vì quá " thành công " và " thiếu cảnh giác " . Bây giờ Moggi đã trở lại để trả nợ những kẻ đã đánh ngã mình . Thế lực của Moggi vẫn còn , có lẽ vì vậy , dù liên tục bị khiêu khích nhưng Mou chưa bao giờ dám cạnh khóe Moggi cả .
Không cần phạt nặng Inter cái quái gì hết cho mệt óc , chỉ cần cho cả thế giới thấy lão Moratti vàcái thèng đã bán muối Fachettilà những kẻ chả phải hay ho gì mà lúc nào cũng đòi công bằng và lẩm bẩm câu nói " Inter là vô tội " .
Cái ngày Juve mình bị giáng cấp và tứoc bao thành quả , có kẻ nào đến an ủi chúng ta hay chỉ là đến xỉ vả . Cái giá phải trả lớn nhất cho Juve không phải chỉ là 2 cái Scudetto đó mà là cả bao công trình xây dựng đế chế Juve hùng mạnh đi đánh thiên hạ phải dừng lại để thay bằng cái mục tiêu thăng hạng từ Serie B , rồi nào là xây dựng lại Juve từ đống đổ nát , và chúng ta phải nhận lấy 2 kẻ bất tài là Blanc và Secco ... Biết bao dự định của chúng ta đã bị sụp đổ , chính điều này làm tan nát trái tim các Bianconeri chúng ta nhất.
Người chết thì cũng đã chết rồi, ko dậy mà cãi được, cũng chẳng ngồi tù được. Người sống mệt mỏi thôi.
Có lẽ trọng tâm kháng chiến lần này của Moggi là "Đánh cho Morat cút, đánh cho Inter nhào thôi"
Chiến cuộc xoay quanh những cuộn băng do chính Moratti và đồng bọn cung cấp năm xưa. Nếu thế thì chiến cuộc sẽ soi vào Moratti và Fachetti nhiều.
Nếu có j xảy ra thì sẽ tước Scu của ta đã trao cho hắn và treo luôn. Đồng thời Moratti sẽ theo chân Moggi và Giraudo thụ án Công Tố viện Naples.
Còn về 4 cái đã trong tay chúng thì khó có vụ xử nào tước được. Đặc biệt là 1 vấn đề mà=78y5
dài quá đọc chóng mắt quá, ai dịch giùm đêChịu khó đọc tiếng Anh đi bạn. Tin dịch sang tiếng Việt bọn lá cải VN nó cải biên gần hết rồi
Chịu khó đọc tiếng Anh đi bạn. Tin dịch sang tiếng Việt bọn lá cải VN nó cải biên gần hết rồi
“Hãy hỏi Juventus tại sao họ không bảo vệ chính họ, và tại sao có mình tôi đang bảo vệ họ”.Luciano Moggi đang điên tiết. Gần đây ông liên tục nhắm họng súng vào ban lãnh đạo Juventus mà nhả đạn. Trong khi đó, phía Juventus chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn từ rất lâu trước đó rằng họ 'sẽ theo dõi vụ án một cách chậm dãi cẩn thận'. Sau đó hoàn toàn im lặng! Không thể biết nội tình bên trong BLĐ Juventus đang nói với nhau điều gì và đang làm điều gì, không thể biết thực sự mối quan hệ của Juventus và Moggi hiện giờ ở mức nào, không thể biết ảnh hưởng của Juventus đằng sau vụ án thứ 2 này như thế nào, tác động ra sao. Nhưng, khi Luciano Moggi đã nói thế, hầu hết các cổ động viên Juventus đều ủng hộ ông. Mình cũng ủng hộ.
theo dõi vụ án một cách chậm dãi cẩn thận', nếu là nói thật, thì chẳng khác gì giọng điệu của một lũ hèn mọn nhát chết.
Ai biết Juventus đang làm gì với tòa án Napoli? Hoặc là không làm gì cả, hoặc là bạn tự đi mà tưởng tượng những câu chuyện như trong phim mà tự hài lòng với nó. Juventus chỉ đang ngồi xem cẩn thận thôi.
Luciano Moggi đang điên tiết. Gần đây ông liên tục nhắm họng súng vào ban lãnh đạo Juventus mà nhả đạn. Trong khi đó, phía Juventus chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn từ rất lâu trước đó rằng họ 'sẽ theo dõi vụ án một cách chậm dãi cẩn thận'. Sau đó hoàn toàn im lặng! Không thể biết nội tình bên trong BLĐ Juventus đang nói với nhau điều gì và đang làm điều gì, không thể biết thực sự mối quan hệ của Juventus và Moggi hiện giờ ở mức nào, không thể biết ảnh hưởng của Juventus đằng sau vụ án thứ 2 này như thế nào, tác động ra sao. Nhưng, khi Luciano Moggi đã nói thế, hầu hết các cổ động viên Juventus đều ủng hộ ông. Mình cũng ủng hộ.
Dẫu biết rằng, đối với Juventus, bây giờ phán quyết như thế nào cũng không thể lùi thời gian lại 3 năm để khỏi phải xuống Serie B. Từ thời đóng khố cởi trần, con người đã biết rằng được vạ thì má đã sưng. Đến bây giờ, trong cái xã hội quan liêu này, được vạ thì không chỉ sưng mà còn nát cả mặt rồi, thân bại danh liệt rồi. Nhưng vì hận thù này không thể bỏ qua, nên cái gọi là 'sẽ theo dõi vụ án một cách chậm dãi cẩn thận', nếu là nói thật, thì chẳng khác gì giọng điệu của một lũ hèn mọn nhát chết.
Ai biết Juventus đang làm gì với tòa án Napoli? Hoặc là không làm gì cả, hoặc là bạn tự đi mà tưởng tượng những câu chuyện như trong phim mà tự hài lòng với nó. Juventus chỉ đang ngồi xem cẩn thận thôi.
Nếu Moggi không chết chìm thì làm gì có đất cho Lapo Elkaan - Jean Claude Blanc - Alessio Secco múa . Calciopoli cũng là cơ hội để lật đổ " quyền lực " của Moggi tại Juve lúc đó .
Đối với BLD hiện nay thì Juve có đòi đc Scu kia hay là Moggi thắng kiện thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều . Chỉ có Moggi là phải cố gắng , 1 là trả thù , 2 là để thoát khỏi án tù .
Moggi nói cũng đúng nhưng nếu ở cương vị 1 tư cách pháp nhân công ty Juventus thì BLĐ Juventus cũng có lý khi không thể tham gia hối hả vào dòng chảy của Moggi. Bây giờ Moggi đang thắng thế, nếu bị lật kèo thì chả lẽ Juve cũng rút quân êm ả ah? Hay sẽ chết chìm cùng Moggi.
Nếu Moggi thắng kiện hoặc có những chứng cứ xác thực để lật lại vụ án thì tôi tin chắc Juventus sẽ đứng ra khởi kiện FIGC và đòi lật lại vụ án đòi bồi thường và trả lại trật tự.
Nhưng cái mà Moggi đúng là tại sao BLD lại chấp nhận 1 cách im lặng phán quyết 2006 mà ko làm mạnh mẽ cùng Moggi khi đó?
Không ai bắt và Juventus cũng không có quyền gì tham gia vào phiên tòa ở Napoli. Rõ ràng là như vậy. Nhưng ít nhất Juventus phải có những động thái gây nên áp lực của mình, buộc tòa án phải xem xét một cách quyết liệt thô bạo. Nhưng họ im lặng (không phải sự im lặng đáng sợ, mà là sự thờ ơ). Tại sao hồi đầu mùa, Blanc nói ra rả về việc Juventus không từ bỏ 2 scudetti kia, rằng Juventus sẽ gắn lên ngực áo một ngôi sao nữa nếu năm nay vô địch. Còn bây giờ thì không.
Đúng rồi, Luciano có quyền chửi rủa. Hãy tưởng tượng đi, có thỏa hiệp nào giữa ban lãnh đạo Juventus bây giờ và F.I.G.C năm 2006 khi Juventus quyết định không kiện tiếp lên tòa án dân sự Napoli & Roma mà chấp nhận với phán quyết của tòa án Thể thao, mất scudetto, xuống hạng và bị trừ điểm!? Dù đang nghĩ và làm gì trong đầu thì ban lãnh đạo Juventus vẫn gây ra sự chia rẽ, ghét bỏ trong lòng các cổ động viên.
Liên đoàn bóng đá Italy đã chính thức tuyên bố lật lại vụ án Calciopoli năm 2006. Trong vài ngày tới, Trưởng công tố Stefano Palazzi sẽ gửi yêu cầu chính thức đến Chủ tịch tòa án Napoli, bà Teresa Casoria, để bắt đầu cuộc điều tra chính thức về những băng ghi âm cuộc gọi mới.
Như vậy Inter Milan đã chính thức trở thành mục tiêu điều tra của FIGC. Thật là ác quỷ đội lốt thiên thần.
Ngày 27/4 tới, phiên tòa xét xử Calciopoli 2 sẽ được tiếp tục ở Napoli.
nhưng trong vụ này mình tin Juve sẽ thắng
Goal đang tường thuật lại diễn biến của phiên tòa:Việc Carlo Ancelotti có mặt tại phiên toà có lẽ là để thêm lời khai về Milan hơn là về Juve. Đồng thời việc Carlo đề nghị hoãn đến 11/5 thì nhiều khả năng phiên toà sẽ kéo dài qua cả WC.
http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/...-admits-referee (http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/04/27/1897528/calciopoli-watch-new-inter-calls-emerge-moggi-admits-referee)
Hôm nay, thanh tra Claudio Salvagno, người chịu trách nhiệm điều tra trong vụ Calciopoli năm 2006, đã trình ra các cuộc gọi của Luciano Moggi với nhiều nhân vật khác nhau. Luật sư biện hộ của Moggi là Nicola Penta đã cung cấp thông tin về 10 cuộc gọi mới giữa Inter, Bologna, Parma và Cagliari với những người chịu trách nhiệm phân công trọng tài. Tuy nhiên, các cuộc gọi này chưa được phát lại trong phiên tòa hôm nay.
Quan điểm của phía Moggi là FIGC khuyến khích các đội bóng liên lạc với giới trọng tài nên những hành động của Moggi như gặp Massimo De Santis vào cuối trận đấu là không có gì sai. Ngược lại, việc Facchetti gặp trọng tài vào giữa hai hiệp đấu là phạm luật và ông ta đã bị cấm 3 tháng.
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, theo yêu cầu của phía Carlo Ancelotti, phiên tòa sẽ hoãn đến 11 tháng 5 và Ancelotti sẽ phải có mặt.
Diễn biến mới nhất từ phía Juventus. Sau cuộc họp HĐQT, Juventus chính thức yêu cầu (bằng) FIGC tước Scudetto 2005-2006 đã trao cho Inter, sau những diễn biến tại Toà Án Dân sự Napoliêu tự nhiên Juve năng nổ thế
êu tự nhiên Juve năng nổ thế
Chả kịp, lúc cần thì ko làm, lúc làm thì chả cần nữa
Cái bọn .......... bực quá, chẳng lẽ xổ nho. Cầm quyền ko nên mà lãnh đạo cũng ko xong, rõ là chán
Inter toàn mấy chú "lính đánh thuê" thì lại dơ cao đánh khẽ trong khi Juve và Milan là những nhân chính của tuyển thì lại phạt ko thương tiếc => Italia bị loại ngay từ vòng bảng WC2010 là hệ quả tất yếu? =>Còn cụ Scandal dính tới bán độ thì sao anh Lâm An
Sao giờ em mới biết cái topic này nhỉ?mọi hôm hỏi anh Soul thì thấy nói không có theo dõi vụ này màĐấy là cá nhân anh ko theo thôi. Chứ mọi người vẫn hừng hực khí thế mà
Luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh, Juve đã không đánh giá hết sức mạnh của hệ thống truyền thông xung quanh Inter và AC Milan, giờ vẫn chỉ ngồi đấy nhìn là chủ yếu. Có lẽ ban lãnh đạo hiện nay không tập trung vào sự kiện năm 2006 nữa mà ưu tiên những mục tiêu trước mắt, xây dựng Juventus. Nếu Juventus không quan tâm đến việc lôi sự thật ra ánh sáng thì tội gì FICG phải vạch áo cho người xem lưng.Nhưng dù gì thì cũng phải đòi lại công bằng cho những thành quả mà chúng ta đã xây dựng chứ
Nhưng dù gì thì cũng phải đòi lại công bằng cho những thành quả mà chúng ta đã xây dựng chứĐấy là em đòi thôi chứ FIGC đâu có muốn moi ra
Đấy là em đòi thôi chứ FIGC đâu có muốn moi raTheo em nếu FIGC muốn ém xuống cũng không được,vì vụ này đang ngày càng phình to ra.Moggi và các luật sư lôi ra hết bằng chứng này đến bằng chứng khác,đã mở nhiều phiên tòa,triệu tập nhiều nhân chứng quan trọng.Vụ việc có thể nói đang được TG theo dõi sát sao chứ có lẽ không còn là việc trong nội bộ của FIGC nữa.Hơn nữa,dù Juve chịu buông nhưng Moggi đâu có buông,ong vẫn đấu tranh cho tự do của mình mà
Moi ra để mà nghe hát àh từ tifosi đến những nhà quan sát trung lậ̣p, rồi Bộ thể dục thể thao nước ý nữa chứ
Nói chung là moi ra đến nơi đến chốn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng chắc cú là FIGC sẽ nghe hát hơn cả Liveshow nữa
Nó ứ dại đâu, chắc lại chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ bỏ qua thôi
Theo em nếu FIGC muốn ém xuống cũng không được,vì vụ này đang ngày càng phình to ra.Moggi và các luật sư lôi ra hết bằng chứng này đến bằng chứng khác,đã mở nhiều phiên tòa,triệu tập nhiều nhân chứng quan trọng.Vụ việc có thể nói đang được TG theo dõi sát sao chứ có lẽ không còn là việc trong nội bộ của FIGC nữa.Hơn nữa,dù Juve chịu buông nhưng Moggi đâu có buông,ong vẫn đấu tranh cho tự do của mình màỦng hộ Moggi hết mình đòi được tự do thì về làm lại cho Juve nhé
Vì vậy,theo e vụ này sẽ có những diễn biến chứ không thể lắng xuống được.
Ủng hộ Moggi hết mình đòi được tự do thì về làm lại cho Juve nhé
âthằngku vu an này mơ giữa ban ngày hả trời
làm sao có chuyện 1 nước có 2 vua được chứ
âThôi em vẫn biết là cụ ấy giỏi nhưng mà ai lại để 1 bố "Mặt tiền án, trán tiền sự" như thế ra ngoài lo chuyển nhượng ngoại giao đc chứ
Dẫu đó không bao giờ trờ thành sự thật nhưng đó là mơ ước của riêng em ,đâu có ai cấm mơ ước dẫu điều ước ấy không bao giờ trở thành sự thật .Nhưng với em juve thời Moggi vẫn là tuyệt với nhất
Thôi em vẫn biết là cụ ấy giỏi nhưng mà ai lại để 1 bố "Mặt tiền án, trán tiền sự" như thế ra ngoài lo chuyển nhượng ngoại giao đc chứCũng đúng cho về Gea thì các vụ chuyển nhượng của Juve sẽ được trót lọt
Cứ cho cụ ấy về GEA là nhà ta được nhờ rồi
Tím lại là chúng ta nên tập trung vào chuyên môn để lấy về cái mới chứ cứ ám ảnh mãi thế ức chế lắm, đá đấm sao lại con nhà người ta đây ^^Phải quyết đánh trên mọi mặt trận chứ
Chào các bác Admin và Ban điều hành diễn đàn! Mấy hôm nay em kô vào được mạng nên kô rõ, hôm nay vào thì thấy giao diện của 4rum mình đã có một vài thay đổi, kô biết là các bác đã quyết định thay đổi hay là đang cho chạy thử? E thì thấy giao diện cũ vẫn tốt hơn (một cái click chuột là vào ngay bài mà mình chưa đọc - đọc được tiếp bài hôm trước.....)Các Juvetini ko dám mong là sẽ đoạt lại được Scudetto nhưng cái mà họ chờ chính là án phạt dành cho Inter sẽ như thế nào nếu tòa án tìm được bằng chứng là Inter có tội.Điều đó mới là điều mà các Juvetini nói riêng và Serie A đã chờ đợi trong suốt những năm wa.
Mong chờ tin tức cập nhật về vụ này quá đi, hi vọng một án phạt nào đó dành cho Inter mà Juve có thể lấy lại được ít nhất một Scudetto.Mình thì không cần Scudetto lắm, chỉ muốn kịch bản hay nhất là cho Inter xuống serie B thôi .
Cái mình tiếc nhất là cái danh "đội bóng chưa từng xuống hạng", 2 Scudetto và phải mang tiếng xấu. Kết quả như thế nào thì việc bị đày xuống hạng cũng là một vết nhơ khó nuốt.Cóc cần người Inter. Cho chúng nó chết cùng nhau
Việc lấy bất kỳ cầu thủ nào là không thực tế. Thử nghĩ nếu bạn đầu quân cho 1 công ty, đối thủ cạnh trạnh đánh sập công ty bạn và bạn bị "bắt" phục vụ cho công ty đối thủ thì ko dễ chút nào xét trên khía cạnh con người. Dù có xảy ra thì CLB đâu dại gì rước đống sao đó để tăng quỹ lương, cộng với việc cầu thủ hạ nào chịu hạ quyền lợi của mình. Về phương diện kinh doanh thì ko ai muốn rước 1 quả bom nổ chậm vào nhà làm gì. May ra bồi thường thiệt hại tài chính, trả 2 Scudetto và đưa ra hình phạt với Inter còn khả thi.
em thấy xử như vậy là hợp lý nhất nèĐiều 2: Khó lắm, nên đổi thành : cấm Inter sử dụng cầu thủ nước ngoài trong đội hình 10 năm=> vài năm sau xuống serie C luôn
Thứ 1:Trả lại cho Juve hai Scu
Thứ 2:được lấy bất kỳ cầu thủ nào của Inter
Thứ 3:Inter và Figc bồi thiệt những thiệt hai về kinh tế cho Juve
xử xong Moratti nhảy lầu kết thúc triều đại huy hoàng của vị chủ tịch đồng bóng
Điều 2: Khó lắm, nên đổi thành : cấm Inter sử dụng cầu thủ nước ngoài trong đội hình 10 năm=> vài năm sau xuống serie C luônInter mà xuống hạng thì ko biết có bao nhiêu tên trung thành đc như những cầu thủ Juve 4 năm trước nhỉ?
em thấy xử như vậy là hợp lý nhất nèẢo và ác quá !
Thứ 1:Trả lại cho Juve hai Scu
Thứ 2:được lấy bất kỳ cầu thủ nào của Inter
Thứ 3:Inter và Figc bồi thiệt những thiệt hai về kinh tế cho Juve
xử xong Moratti nhảy lầu kết thúc triều đại huy hoàng của vị chủ tịch đồng bóng
Hiện tại thì tòa án Napoli đang xử một vụ riêng rẽ về Luciano Moggi nhà mình và các trọng tài (vụ kiện dân sự của các bác này). Còn ảnh hưởng tới Juve & Inter thì phải theo dõi cuộc điều tra mới của FIGC, hiện cũng đã được bắt đầu. Vụ của FIGC mới là nơi quyết định có trả lại scudetto cho Juve hay không, chứ tòa án dân sự ở Napoli không liên quan.Nhưng mấu chốt của vấn đề lại nằm ở Napoli. Vì FIGC có mở cuộc điều tra riêng nhưng sẽ đợi kết quả ở Tòa Án Dân sự Napoli trước khi quyết định!
Hình ảnh mới nhất của Luciano này
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMoggi.png&hash=20131d29eb5b34c248931b23fbcf36903004bd51)
Nhưng mấu chốt của vấn đề lại nằm ở Napoli. Vì FIGC có mở cuộc điều tra riêng nhưng sẽ đợi kết quả ở Tòa Án Dân sự Napoli trước khi quyết định!Đúng. Hiện tại thì phẩm phán cùng đoàn luật sư của các ông bên nguyên (Luciano Moggi, De Santis...) chỉ làm cái việc là chứng minh rằng thực sự các bác ấy có tội sắp xếp - gây áp lực lên trọng tài hay không. Như vậy là nó chỉ xoay quanh vụ kiện của Luciano Moggi.
Đúng. Hiện tại thì phẩm phán cùng đoàn luật sư của các ông bên nguyên (Luciano Moggi, De Santis...) chỉ làm cái việc là chứng minh rằng thực sự các bác ấy có tội sắp xếp - gây áp lực lên trọng tài hay không. Như vậy là nó chỉ xoay quanh vụ kiện của Luciano Moggi.
Mấu chốt (và quả bom) nằm ở chỗ phiên tòa này có quyết định mổ băng tiếp hay không. Nghĩa là đưa các cuộn băng ghi âm mà ông tướng Giancarlo Facchetti của Inter Milan nói chuyện với người phân công trọng tài, vào các phiên luận tội. Hiện tại thì tòa án Napoli vẫn chưa quyết định. Và nếu tòa án Napoli tiếp tục bỏ qua thì FIGC có mổ những cuộn băng này không? Giờ đây, việc đó là một cuộc chơi rất khó đoán. Mình nghĩ là nó còn phải kéo dài lâu nữa, rất lâu
Càng lúc càng hay nhỉ! Thế mà lâu nay mình em bỏ qua vụ này. Giờ tiếp tục soi lại tin mà theo dõi.Tiếp tục đi. Tuttosport tường thuật từng phiên đấy.
Tiếp tục đi. Tuttosport tường thuật từng phiên đấy.
Mới nhất là phiên hôm qua, với sự góp mặt của Alex và luật sư của Juventus (Lần đầu tiên Juve cử luật sư đến làm việc tại các phiên tòa dân sự Napoli trong vụ Calciopoli này)
Lúc vừa đắc cử , Chủ tịch Andrea tuyên bố ngoài việc thiệt lập lại Juve còn xác định sẽ làm hết sức để theo đuổi vụ Calciopoli nhằm giành lại công bằng . Gia đình Agnelli đã ra tay thì sẽ có những điều hay đây .Gia đình Agnelli có vẻ yếu dần cũng như hãng xe Fiat vậy, hy vọng có thêm bác Berlusconi tham gia thì có cơ hội cao hơn(giật 1 cái chia bớt cho AC). Tập trung uýnh Inter xuống hạng luôn .
Gia đình Agnelli có vẻ yếu dần cũng như hãng xe Fiat vậy, hy vọng có thêm bác Berlusconi tham gia thì có cơ hội cao hơn(giật 1 cái chia bớt cho AC). Tập trung uýnh Inter xuống hạng luôn .
Tuy chưa thể khẳng định là Inter có tội trong vụ Calciopoli nhưng mọi chuyện đang dần được lôi ra ánh sáng và tòa án cùng với các bên liên quan đang làm hết sức mình để tìm ra thủ phạm chính trong vụ án 5 năm về trước.Tui nghĩ án phạt thích đáng nhất cho Inter là "thưởng" cho Inter 1 vé xuống Serie C1 và trả lại Scudetto 2005-2006 cho Juve.Hy vọng công lý sớm được thực thiem thấy phải xư lý làm một cách mạng ở thượng tần bóngđá Italia làm lại từ đầu như Juve vậy thì mới mong lấy lại hào quang xưa
Thì mục đích của moggi là kéo càng nhiều kẻ xuống vũng bùn cùng mình càng tốt,còn với juve thì đòi lại những gì có thể mà juve đã bị tứơc đoạt 4 năm trứơcThực ra khó đòi lại, mà muốn tất cả cùng mất, để cho thế giới biết Inter có sạch sẽ như những gì họ vẫn tự xưng
Ngày xưa cũng thích coi Zizou nên tôi cũng có theo dõi Juve, mình hiểu tình hình chứ không phải là không hiểu. Nhưng vấn đề ở đây là lý trí, tức là ra trước tòa án mình không thể thanh mình theo như bài post ở trên.
Căn cứ pháp lý và bằng chứng là những thứ quyết định. Việc trao cho Inter chiếc Scu năm 06 là để Ý có đủ đội tham dự UCL. Và Milan đã giành chức vô địch. Inter sau khi Juve và Milan bị trừ điểm trở thành đội có số điểm cao nhất, và UEFA đã ra hạn hai lần cho FIGC phải chỉ định ra một nhà vô địch.
KL: Rossi làm thế theo tôi là có sức ép và còn vì tương lai cho bóng đá Ý trong thời gian gần. Nếu không trao Scudetto đó cho Inter thì Ý không có đội nào đi UCL. Cái mà theo tôi nghĩ là chiếc Scudetto đó Inter cũng không mong muốn, họ được hưởng chiếc Scudetto đó là vì tình hình chung.
Theo cảm nhận của mình, từ rất nhiều nguồn và kiến thức pháp lý thì mình nghĩ nặng nhất sẽ là chiếc Scudetto 06 sẽ được treo không trao cho ai. Còn mình không nghĩ nó sẽ được trả về cho Juve. Moggi có thể bị buộc tội với án phạt hình sự chứ không chỉ là việc cách lý khỏi bóng đá. Naples là tòa dân sự không phải tòa thể thao.
Moggi cố gắng chứng minh Inter làm tương tự nhưng giả sử Facetti có làm thật sự đi nữa thì không có nghĩa là Moggi và Giraudo vô tội. Một kẻ trộm khai ra một kẻ trộm khác không có nghĩa anh ta vô tội. Luận điểm hoặc tất cả có tội hoặc tất cả vô tội đã coi như thừa nhận rồi.
P/s: các bạn nên đọc thật kỹ bài báo tiếng Ý được dịch ra ở trên thành tiếng Anh, vì theo mình người viết là một Juventino đồng thời là cây bút có danh tiếng.
chú này đọc ko kỹ ah, inter cũng ko đc. scu 06...giờ mọi ng đều biết inter cũng bẩn như ai...như thế cũng đc, chứ kiện nữa thì cũng tốn thời gian tiền bạc...juve mình cũng có trong sạch hoàn toàn đâu màĐúng là Juve mình không có trong sạch gì nhưng đầu dây mối nhợ cũng là do Inter Milan cả cơ mà(gia đình Moratti đúng là cáo già thật,từ ông bố Angelo tới ông con Massimo,nản :)) :)))
Việc tước Scudetto mùa 2005-2006 đối với Inter và trao nó cho Juve mình là 1 điều gần như là không thể(nếu chiếu theo mặt pháp lý)Zoff có thể nói tại sao ko? Mình ko học luật nên ko biết mặt pháp lý ở đây là cái gì.
Zoff có thể nói tại sao ko? Mình ko học luật nên ko biết mặt pháp lý ở đây là cái gì.Ý của em nói ở đây là do Juve đã bị toà án kết tội có dính líu đến vụ scandal nên sẽ rất khó(và gần như là không thể)để đòi lại được Scudetto của mùa giải năm ấy đó bác ạ :)
Tòa án trọng tài thể thao(TNAs) lại đột ngột có sự thay đổi người đứng đầu vì lí do cá nhân, người mới lên thay cần thời gian,chính vì thế vụ xét xử sẽ bị hoãn lại, tạm thời chưa biết đến bao giờ.Hình như có mùi mafia ở đâu đây B-)
Hôm nay các tướng (tướng quân và tướng cướp) sau đây ngồi vào bàn họp: Andrea Agnelli, Adriano Galliani, Diego Della Valle, Aurelio De Laurentiis, Giancarlo Abete, Gianni Petrucci & Massimo Moratti.
Không hiểu các sếp đi họp bàn về giải quyết vụ này một cách hòa bình nghĩa là như thế nào :| Bó tay, Andrea Agnelli không làm gì được rồi.
“I must thank the Riformisti Italiani and their leader Stefania Craxi for giving me the opportunity to run as a candidate. Other political parties had called me, but I had turned them down.
“After careful reflection, I must give up on this candidacy so that I can concentrate better on what will be my priority – the Calciopoli trials that have destroyed the lives of dozens of families of referees and assistants who were entirely extraneous to this absurd affair, which was used only for the political candidacy of others.
“Eventual immunity from prosecution by being in the Senate, which some people suggested was a reason for my candidacy, is just part of the usual cruel lies I have had to live with for some time.
“I will fight with all my strength to establish the truth that I fought for over these years with the millions of Juventus fans by my side.”