Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Hùng mèo on March 31, 2010, 05:57 PM
-
Theo em biết thì juve thành lập 1987 cũng chỉ hơn Ac, Bayern có 3 năm thôi.Còn ở Anh nhiều CLB còn thành lập trước Juve như Arsenal ,MU,Liverpool... Tại sao lại nói juve là 1 trong những CLB bóng đá lâu đời nhất và lấy cái biệt danh Bà đầm già.(Nghe thiếu văn hóa).Sao lại không chọn biệt danh Bầy ngựa vằn.
-
Theo em biết thì juve thành lập 1987 cũng chỉ hơn Ac, Bayern có 3 năm thôi.Còn ở Anh nhiều CLB còn thành lập trước Juve như Arsenal ,MU,Liverpool... Tại sao lại nói juve là 1 trong những CLB bóng đá lâu đời nhất và lấy cái biệt danh Bà đầm già.(Nghe thiếu văn hóa).Sao lại không chọn biệt danh Bầy ngựa vằn.
Câu hỏi này hay. Thực ra thì Juventus thành lập sớm hơn AC Milan 2 năm thôi, chứ không phải là 3. Ở Italia, Juventus là một trong những đội thành lập đầu tiên, nên có thể coi là một trong những đội lâu đời nhất Italia. Còn nếu cậu đọc thấy bảo lâu đời nhất thế giới thì cũng hơi đúng, đấy là chuyện của các nhà báo.
Về cái biệt danh 'bà đầm già'. Cậu hiểu là 'nghe thiếu văn hoá' thì mình cũng không hiểu nó thiếu văn hoá ở chỗ nào. La vecchia signora trong tiếng Italia nếu dịch ra tiếng Anh là The Old Lady, theo mình thì có ý rất hay, rất quý phái và sang trọng. Chỉ có điều trong tiếng Việt nó không có nhiều từ để diễn tả cái ý nghĩa một 'bà/cô gái trưởng thành, đứng già dặn sang trọng, quý phái' nên dùng 'Bà đầm già'. Có biệt danh là La Vecchia Signora bắt đầu từ đâu cũng không ai biết chính xác. Có thể đó là một cách chơi chữ từ 'Juventus' (nghĩa là 'thanh xuân') và một thời Juventus được gọi là La Fidanzata d'Italia (nghĩa là 'bạn gái của Italia'). Bây giờ nickname này được yêu mến trên khắp Italia và các nơi khác thì không có lí do gì chê bai nó cả.
Về cơ bản thì 'Bà đầm già' cũng hay. Chỉ có điều, ở Việt Nam mình, nhất là nhóm dân thường xưa trong lịch sử lại kỳ thị với những tầng lớp như 'ông Tây, bà đầm', nhổ bọt coi khinh sau lưng. Điều này vẫn còn ảnh hưởng đến bây giờ bởi sách vở phim truyện. Có phải vì thế mà cậu thấy 'nghe thiếu văn hoá'?
Đối với cá nhân mình, mình nghĩ trong các nickname của Juventus thì Le Zebre (đàn ngựa vằn) thuộc loại phản cảm nhất. Thứ nhất là nó không liên quan gì đến Juve ngoài cái màu áo. Mà ở thành phố Turin người ta không thờ tượng con ngựa, người ta thờ tượng bò thần Menfi
-
Juventus tiếng la tinh là tuổi trẻ ,nhưng biệt danh lại là bà đầm già .2 cái --)(--.
-
Câu hỏi này hay. Thực ra thì Juventus thành lập sớm hơn AC Milan 2 năm thôi, chứ không phải là 3. Ở Italia, Juventus là một trong những đội thành lập đầu tiên, nên có thể coi là một trong những đội lâu đời nhất Italia. Còn nếu cậu đọc thấy bảo lâu đời nhất thế giới thì cũng hơi đúng, đấy là chuyện của các nhà báo.
Về cái biệt danh 'bà đầm già'. Cậu hiểu là 'nghe thiếu văn hoá' thì mình cũng không hiểu nó thiếu văn hoá ở chỗ nào. La vecchia signora trong tiếng Italia nếu dịch ra tiếng Anh là The Old Lady, theo mình thì có ý rất hay, rất quý phái và sang trọng. Chỉ có điều trong tiếng Việt nó không có nhiều từ để diễn tả cái ý nghĩa một 'bà/cô gái trưởng thành, đứng già dặn sang trọng, quý phái' nên dùng 'Bà đầm già'. Có biệt danh là La Vecchia Signora bắt đầu từ đâu cũng không ai biết chính xác. Có thể đó là một cách chơi chữ từ 'Juventus' (nghĩa là 'thanh xuân') và một thời Juventus được gọi là La Fidanzata d'Italia (nghĩa là 'bạn gái của Italia'). Bây giờ nickname này được yêu mến trên khắp Italia và các nơi khác thì không có lí do gì chê bai nó cả.
Về cơ bản thì 'Bà đầm già' cũng hay. Chỉ có điều, ở Việt Nam mình, nhất là nhóm dân thường xưa trong lịch sử lại kỳ thị với những tầng lớp như 'ông Tây, bà đầm', nhổ bọt coi khinh sau lưng. Điều này vẫn còn ảnh hưởng đến bây giờ bởi sách vở phim truyện. Có phải vì thế mà cậu thấy 'nghe thiếu văn hoá'?
Đối với cá nhân mình, mình nghĩ trong các nickname của Juventus thì Le Zebre (đàn ngựa vằn) thuộc loại phản cảm nhất. Thứ nhất là nó không liên quan gì đến Juve ngoài cái màu áo. Mà ở thành phố Turin người ta không thờ tượng con ngựa, người ta thờ tượng bò thần Menfi
Gì thì cũng cảm ơn bạn.À mà hôm qua xem cup C1 thấy gourcuff đá hay quá ,ước gì juve mua dc chú này ,sẽ kết hợp với diego để tạo thành cặp song sát.Hai cầu thủ này còn có tố chất thủ lĩnh.
-
Sự thật thì là có 1 sự kiện khá ngộ nghĩnh đã xảy ra.
Vào thời kì những năm 50-60 hay bao nhiêu đó mình không nhớ rõ lắm của thế kỉ 20, Juventus có 1 cổ động viên rất trung thành. Đó là 1 bà bác tuổi đã cao nhưng rất hâm mộ Juve, kể cả những buổi tập của Juve bà bác đó cũng có mặt để theo dõi. Từ đó cái tên "bà đầm già" xuất hiện.
(Không nhớ chắc 100%,sai gì thì ai đó sửa hộ đi )
Bầy ngựa vằn cũng chuẩn đấy chứ, áo Juve là sọc trắng đen giống da ngựa vằn. Thêm nữa có 1 điều theo mình (theo mình thôi nhé) Ferrari là mác xe "khủng" nhất của tập đoàn Fiat sở hữu Juve cũng có biểu tượng là chú ngựa nhồng 2 con ngựa cũng khủng đấy chứ
-
Sự thật thì là có 1 sự kiện khá ngộ nghĩnh đã xảy ra.
Vào thời kì những năm 50-60 hay bao nhiêu đó mình không nhớ rõ lắm của thế kỉ 20, Juventus có 1 cổ động viên rất trung thành. Đó là 1 bà bác tuổi đã cao nhưng rất hâm mộ Juve, kể cả những buổi tập của Juve bà bác đó cũng có mặt để theo dõi. Từ đó cái tên "bà đầm già" xuất hiện.
(Không nhớ chắc 100%,sai gì thì ai đó sửa hộ đi )
Chuyện này hoàn toàn bịa đặt đấy Pipi, không có ai cả.
-
Sự thật thì là có 1 sự kiện khá ngộ nghĩnh đã xảy ra.
Vào thời kì những năm 50-60 hay bao nhiêu đó mình không nhớ rõ lắm của thế kỉ 20, Juventus có 1 cổ động viên rất trung thành. Đó là 1 bà bác tuổi đã cao nhưng rất hâm mộ Juve, kể cả những buổi tập của Juve bà bác đó cũng có mặt để theo dõi. Từ đó cái tên "bà đầm già" xuất hiện.
(Không nhớ chắc 100%,sai gì thì ai đó sửa hộ đi )
Bầy ngựa vằn cũng chuẩn đấy chứ, áo Juve là sọc trắng đen giống da ngựa vằn. Thêm nữa có 1 điều theo mình (theo mình thôi nhé) Ferrari là mác xe "khủng" nhất của tập đoàn Fiat sở hữu Juve cũng có biểu tượng là chú ngựa nhồng 2 con ngựa cũng khủng đấy chứ
Thực sự gọi Zebre hay Bianconeri thì cũng rất dễ dẫn đến nhầm tưởng vì ở Italia không chỉ có mình nhà ta chơi sọc trắng đen mà còn có cả Udinese và Siena. Vả lại gọi Bầy ngựa vằn cũng không hoàn toàn chuẩn vì màu áo đấu chúng ta ngày thành lập cũng chưa phải là sọc trắng đen ngay từ đầu (theo mình nhớ là xanh hay hồng j đấy cơ, Phải ko bác Pavel)
La Vecchia Signoria là cách gọi sang trọng và quý phái chỉ dành cho các quý bà (cô), nếu dịch chuẩn thì phải là "Mệnh phụ thành Turin"
Bà Đầm Già chẳng qua là cách gọi ngắn gọn và đơn giản thôi.
Còn chuyện Fiat có ngựa hay không ngựa thì nó là chuyện thương mại chả liên quan j đến ngựa nghẽo nhà mình. Nói các chú đừng buồn chứ Fiat vốn thân Mussolini, và Fiat và các sản phẩm thời kì đầu mang tính mị dân như kiểu lời hứa "mỗi người dân Đức có 1 chiếc xe hơi" của Hitler mà ra đời Volwargen Beetle. Nếu một ngày bác Agnelli mua được Lamborgini thì lại gọi chúng ta là "Bầy bò tót" sao.
-
Vả lại gọi Bầy ngựa vằn cũng không hoàn toàn chuẩn vì màu áo đấu chúng ta ngày thành lập cũng chưa phải là sọc trắng đen ngay từ đầu (theo mình nhớ là xanh hay hồng j đấy cơ, Phải ko bác Pavel)
Lúc đầu các cầu thủ Juventus đá bóng với áo trắng sinh viên (có ông nào cởi trần không thì không biết). Sau đó khoảng 2 năm (1899)thì may áo hồng, gọi là rosaneri như Palermo bây giờ. Đến năm 1902 thì chuyển sang áo đen-trắng.
-
Bà Đầm Già có gì mà thiếu văn hóa, nghe rất lịch sự đó chứ :T
-
Lúc đầu các cầu thủ Juventus đá bóng với áo trắng sinh viên (có ông nào cởi trần không thì không biết). Sau đó khoảng 2 năm (1899)thì may áo hồng, gọi là rosaneri như Palermo bây giờ. Đến năm 1902 thì chuyển sang áo đen-trắng.
Quanh chiếc áo Đen - Trắng
1 Juventus được gọi là Bianconeri, nghĩa là Đen - Trắng, xuất phát từ chiếc áo truyền thống của họ. Nhưng ngày mới thành lập, đội bóng lại mang áo màu hồng.
2 Sau bốn năm, người ta thấy chiếc áo đó không phù hợp vì màu sáng quá. Nhiệm vụ tìm một mẫu áo mới dồn lên vai một người Anh có tên John Savage. Ông này là CĐV số một của Notts County nên đã bê nguyên mẫu quần áo của đội này cho Juve: những đường sọc đen trên nền trắng. Vậy là một trong những đội bóng cổ nhất của nước Anh đã có mối liên hệ với một trong những đội bóng xuất sắc nhất Italia.
3 Ban đầu, chiếc áo có 8 đường sọc đen. Trong thập niên 50 và 60, thế hệ của Boniperti và Charles đã mặc những chiếc áo có nét sọc to hơn và dĩ nhiên là ít sọc hơn. Dạo đó, số áo cầu thủ được in màu đỏ. Trong thập niên 70, thế hệ của Bettega, Causio, Anastasi và Furino đã mặc những chiếc áo có nét sọc thanh mảnh hơn và có tới 11 đường sọc. Thời gian gần đây, đội bóng đôi lúc khoác lại chiếc áo màu hồng thuở sơ khai.
4 Chiếc áo thủ môn luôn có màu chủ đạo là đen và xám(Zoff rất chuộng màu này) nhưng đôi khi có màu trắng(thời các thủ môn Combi, Mattrel và Vavassori)
-
Quanh chiếc áo Đen - Trắng
1 Juventus được gọi là Bianconeri, nghĩa là Đen - Trắng, xuất phát từ chiếc áo truyền thống của họ. Nhưng ngày mới thành lập, đội bóng lại mang áo màu hồng.
2 Sau bốn năm, người ta thấy chiếc áo đó không phù hợp vì màu sáng quá. Nhiệm vụ tìm một mẫu áo mới dồn lên vai một người Anh có tên John Savage. Ông này là CĐV số một của Notts County nên đã bê nguyên mẫu quần áo của đội này cho Juve: những đường sọc đen trên nền trắng. Vậy là một trong những đội bóng cổ nhất của nước Anh đã có mối liên hệ với một trong những đội bóng xuất sắc nhất Italia.
3 Ban đầu, chiếc áo có 8 đường sọc đen. Trong thập niên 50 và 60, thế hệ của Boniperti và Charles đã mặc những chiếc áo có nét sọc to hơn và dĩ nhiên là ít sọc hơn. Dạo đó, số áo cầu thủ được in màu đỏ. Trong thập niên 70, thế hệ của Bettega, Causio, Anastasi và Furino đã mặc những chiếc áo có nét sọc thanh mảnh hơn và có tới 11 đường sọc. Thời gian gần đây, đội bóng đôi lúc khoác lại chiếc áo màu hồng thuở sơ khai.
4 Chiếc áo thủ môn luôn có màu chủ đạo là đen và xám(Zoff rất chuộng màu này) nhưng đôi khi có màu trắng(thời các thủ môn Combi, Mattrel và Vavassori)
1. Không phải ngay từ đâu Juventus đã mặc áo màu hồng. Lúc đầu họ chơi bóng chỉ là vui thôi. Đến khoảng năm 1899-1990, đội Torinese mời Juventus tham gia một giải đấu nên họ mới lo kiếm áo đồng phục để mặc, và chọn áo cotton màu hồng.
2. Không phải là nó sáng quá, mà là do áo màu hồng bị phai, nên phải kiếm loại nào bền hơn và không phai. John Savage không phải là cổ động viên của Notts County mà là bạn của John ở Nottingham. Lúc đầu các cầu thủ Juventus muốn đặt hàng áo trắng-đỏ của Nottingham Forest, kình địch của Notts County, nhưng bạn của John đã vô tình hoặc cố ý ship nhầm từ Nottingham sang Turin.
-
Hay thật mấy cái chi tiết đấy mà anh Pavel cũng biết hết nữa ah. Khâm phục.
-
Hay thật mấy cái chi tiết đấy mà anh Pavel cũng biết hết nữa ah. Khâm phục.
Tổng đài 1088 của Badamgia mà
Nói vậy thôi chứ bác ý ngâm cái History không biết bao h mới nhừ đây. Đợi lâu wa
-
tính ra thì tên của tên tiếng ý của Juve rất hay và ý nghĩa nữa nhưng tiếng việt dịch ra thì hơi bị vô duyên một chút nhưng đâu có sao nghe vui tai mà
-
theo mình nhớ đã đọc ở đâu là từ cái tên juventus có nghĩa là tuổi trẻ rồi người ta đặc là bạn gái của italia, nhưng sau một trận thua tan tác mà mình không nhớ được, báo chí và những anti đã gọi mĩa mai thành bà đầm già, rồi sống chung với nó tới bây giờ, mình nghe có vẽ hợp lí, hihi
-
Ra đời 1897 chứ? cái tên badamgia rất hay . Mình vào bảng ĐK thấy toàn thế hệ 7x và 8x đời đầu, toàn là người già hâm mộ Juve không ah?
-
Em thế hệ 9x đây hiếm hoi trong diễn đàn mình đây
-
Em thế hệ 9x đây hiếm hoi trong diễn đàn mình đây
THế hệ 9x giờ quá hiếm người thích Juve. tàon là arsenan, MU, Real, Barsa thôi. vì giờ Juve không còn mạnh như ngày xuă nũa. với lại lối đà của Juve cũng khó để thích thật
-
Em thế hệ 9x đây hiếm hoi trong diễn đàn mình đây
Lối đá của Juve - một lối đá nặng về chiến thuật, dùng cái đầu kiểm soát đối phương và trận đấu là chính, phô diễn khả năng của mình là phụ. Mà tuổi trẻ (9x) thì tư duy chưa phát triển tới tầm nên khi xem Juve đá sẽ không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng có bàn thắng nên hợp với lối đá nặng về phô diễn và tìm kiếm bàn thắng của Anh và TBN hơn.
-
Ai nói em rất thích lối đá của Juve tư duy chiến thuật rất cao .Ghét lối đá của Anh lắm ít phối hợp giữa toàn chuyền dài .Còn Tây Ban Nha thì công nhận đá kỹ thuật thiệt
-
Ai nói em rất thích lối đá của Juve tư duy chiến thuật rất cao .Ghét lối đá của Anh lắm ít phối hợp giữa toàn chuyền dài .Còn Tây Ban Nha thì công nhận đá kỹ thuật thiệt
không có được mấy người như chú đâu, thật đáng quý. chúc mừng chú vuan1995 đã có liềm đam mê đúng đắn
-
Juventus tiếng la tinh là tuổi trẻ ,nhưng biệt danh lại là bà đầm già .2 cái --)(--.
Italia nói chung và Juve nói riêng luôn thế,luôn mâu thuẫn nhau,thắc mắc lên phường
-
em 9x đời đầu có điều thix Juve từ hồi Tiểu Học, nhưng em xem Juve đá chắc mới cấp 3...Trc đó thì chưa từng (hay ít quá k nhớ nổi)
-
Lối đá của Juve - một lối đá nặng về chiến thuật, dùng cái đầu kiểm soát đối phương và trận đấu là chính, phô diễn khả năng của mình là phụ. Mà tuổi trẻ (9x) thì tư duy chưa phát triển tới tầm nên khi xem Juve đá sẽ không chịu nổi, chỉ muốn nhanh chóng có bàn thắng nên hợp với lối đá nặng về phô diễn và tìm kiếm bàn thắng của Anh và TBN hơn.
Giỡn hoài, anh em lớn tuổi cứ theo thói quen nghĩ "bọn 9x này toàn trẻ ranh" nhưng "bọn nó" lớn nhanh hơn anh em 7x, 8x mình đấy. Chẳng qua fan Juve ít hơn các hội khác thôi.
-
Ngày xưa các fan nữ thích các cầu thủ đẹp trai kiểu R Baggio hay Alex , nhưng bây giờ 9x thích cầu thủ da đen và bị ảnh hưởng bởi truyền thông hơn ( đặc biệt là mấy
thằng BLV VTV củ chuối ) . Chưa kể số lượng cầu thủ đẹp trai của Juve cũng ít hơn trước . Do vậy số lượng fan nữ sụt giảm kéo theo số lượng fan nam trung lập ăn theo giảm .
Fan của Juve thế hệ 7x 8x nhiều vì thời kỳ SerieA tiếp xúc đầu tiên với khán giả VN qua truyền hình thì Juve đang rất thành công với 3 lần vào CK C1 ( SerieA lúc đó là giải đấu chất lượng nhất và làm mưa làm gió tại các cup Châu Âu ) , 1 bộ phận đang dần chán ghét bóng đá Anh với kiểu bóng đá chạy & tạt trong sự thống trị của MU . Juve cũng là CLB bóng đá nổi tiếng đấu tiên đến giao hữu tại VN .
-
em 9x đời đầu có điều thix Juve từ hồi Tiểu Học, nhưng em xem Juve đá chắc mới cấp 3...Trc đó thì chưa từng (hay ít quá k nhớ nổi)
Chú em này chém khiêp quá. tiểu học mà đã thích rồi cơ đấy. chắc ở nhà có anh chị cũng thích Juve chứ gì?
-
Ngày xưa các fan nữ thích các cầu thủ đẹp trai kiểu R Baggio hay Alex , nhưng bây giờ 9x thích cầu thủ da đen và bị ảnh hưởng bởi truyền thông hơn ( đặc biệt là mấy thằng BLV VTV củ chuối ) . Chưa kể số lượng cầu thủ đẹp trai của Juve cũng ít hơn trước . Do vậy số lượng fan nữ sụt giảm kéo theo số lượng fan nam trung lập ăn theo giảm .
Fan của Juve thế hệ 7x 8x nhiều vì thời kỳ SerieA tiếp xúc đầu tiên với khán giả VN qua truyền hình thì Juve đang rất thành công với 3 lần vào CK C1 ( SerieA lúc đó là giải đấu chất lượng nhất và làm mưa làm gió tại các cup Châu Âu ) , 1 bộ phận đang dần chán ghét bóng đá Anh với kiểu bóng đá chạy & tạt trong sự thống trị của MU . Juve cũng là CLB bóng đá nổi tiếng đấu tiên đến giao hữu tại VN .
Có cả cái thể loại này nữa cơ ah? A này nói đùa hay thật vậy?
Bóng đá Anh bây giờ cũng phát triển đó chứ, không còn chạy tạt nữa, du nhập nhiều cầu thủ ngoại, Hlv Ngoại nên giờ tập hợp nhiều sao và có nhiều lối đá đa dạng hơn trước. Lại cộng thêm nước mình truyền hình cứ suốt ngày Ngoại hạng Anh, bình luận, dự đoán, phân tích, tổng hợp tua nhanh thấy mấy bàn thắng cứ vèo vèo như thế ai mà chẳng thik.
-
Truyền thông là
1. Đi theo thị hiếu của thị trường để được chấp nhận.
2. Bắt thị trường theo thị hiếu của mình bằng cách nhồi sọ.
Tại sao Bóng đá Anh đến được VN mà không phải BĐ Italia. Đơn giản thời kì đầu Carlsberg và Dunhill tài trợ tuyệt đối để Carling Cup và giải ngoại hạng được phát sóng trên đài THVN (bọn ni độc chiếm 15 phút nghỉ giải lao). Khi đó các bác nhà mình tiền nào chịu nổi vụ bản quyền nên được cú này sướng quá (1 năm gồng độ mấy trận CL, hoặc Derby với Euro,WC là le lưỡi).
Dân tình nhà ta sau bao năm thông tin thế giới nhỏ giọt, bóng banh tuyền có chảo với chém gió = tờ thể thao thì có BĐ Live của thằng nào không biết nhưng cứ Qte là hay hơn nhà ta rồi, cũng bu vào xem. Riết Bóng đá Anh lên sóng cửa miệng người dân. Đây là truyền thông tạo dựng thị hiếu tiêu dùng.
Tiếp theo là cú ăn 3 gặp thời của MU, thêm anh Bếch Cam đẹp zai, khoai to lại kéo theo 1 lượng fan nữ xem bóng đá, mà đặc biệt là cái thứ bóng đá Anh đơn rản rễ hỉu đưa lên sóng, chị em cứ dõi theo những bước chân của những a đẹp zai như bếch hay Ginola; thế là ngày trước đá ngày sau xôm tụ kết quả thế nào, đá đấm ra sao, mày có thấy a ý chạy ko???? Vân vân và vân vân, các ae muốn cưa những e xinh tươi cũng phải xem thằng Bếch là thằng nào, Chú Gin nố là là chú lào. Thế là thêm 1 trào lưu BĐ Anh lên sóng Thông tấn xã truyền mồm.
Tiếp theo lại đến bài ca giải trí với truyền hình, nở rộ hàng loạt các hình thức cờ bạc hợp pháp như dự đoán thắng thua, tỉ số blap blap, thế là Bđá Anh lại được dịp nhồi sọ dân ta. Với hơn 10 năm liên tục nhồi sọ thì việc tạo ra một thế hệ khách hàng chỉ biết đến sản phẩm của mình là tất nhiên. Đặc biệt hắn lại nhồi sọ ngay lúc ta đói và thiếu thông tin, đến lúc xôi chè no nê, cơm cháo ớn tận cổ thì việc phát thêm giải Ý, Đức, Tây Ban Nha chẳng qua là thay đổi khẩu vị chứ món quen người ta ghiền mất rồi.
Không lạ khi việc nhồi sọ thành công đã tạo nên một thế hệ Phan và Phan Cờ lắp của bóng đá Anh nói chung và MU, Chel, Arse nói riêng.
Nói ở đây không phải quy chụp tất cả các fan và fanClubs bđá Anh ở VN là phong trào , là ngu bị nhồi sọ. Nhưng cũng phải thừa nhận 1 thực tế là hơn 50% fan là phong trào, và cũng >50% khi xem Bđá Anh là thứ cứu cánh đầu tiên để giải đi cơn khát bóng đá đỉnh cao.
-
Nói thiệt em cũng bị ep xem đá banh năm đó em còn nhỏ xiu còn xách cặp Mickey đi trường mẫu giáo 19/5 em đòi xem phim hoạt hình nhưng cậu em xem đá banh và hình như cậu cũng thích Juve mà lúc đó hình như kênh truyền hình Vn chỉ toàn chiếu Serie A em bất đắc dĩ phi phải xem .Xem hoài xem mãi mà thích juve hồi nào ko hay hình như cái mùa đó là Lazio vô địch ko nhớ năm nào .Ôi những kỉ niệm thơ ấu sao mà đẹp đến thế
-
Nói thiệt em cũng bị ep xem đá banh năm đó em còn nhỏ xiu còn xách cặp Mickey đi trường mẫu giáo 19/5 em đòi xem phim hoạt hình nhưng cậu em xem đá banh và hình như cậu cũng thích Juve mà lúc đó hình như kênh truyền hình Vn chỉ toàn chiếu Serie A em bất đắc dĩ phi phải xem .Xem hoài xem mãi mà thích juve hồi nào ko hay hình như cái mùa đó là Lazio vô địch ko nhớ năm nào .Ôi những kỉ niệm thơ ấu sao mà đẹp đến thế
Mùa Lazio vô địch nghi là cái mùa Juve trượt vỏ chuối lắm, có phải vòng cuối Juve thua Perugia hay Peruggia 0-1 trong trời mưa tầm tã k? Nhớ trận đó cuối trận Juve chơi 4 tđ ma k gỡ nổi, cuối cùng mất chức vđ gần như chắc chắn.
-
Giỡn hoài, anh em lớn tuổi cứ theo thói quen nghĩ "bọn 9x này toàn trẻ ranh" nhưng "bọn nó" lớn nhanh hơn anh em 7x, 8x mình đấy. Chẳng qua fan Juve ít hơn các hội khác thôi.
Nói cũng có cái đúng,nhưng hầu hết 9x tầm 92 trở lên thì đúng là không biết gì về mấy cái này đâu anh ạ.thích cho oai chứ chưa chắc đã hiểu vấn đề:D.
-
Nói cũng có cái đúng,nhưng hầu hết 9x tầm 92 trở lên thì đúng là không biết gì về mấy cái này đâu anh ạ.thích cho oai chứ chưa chắc đã hiểu vấn đề:D.
Chú cũng không nên coi thường lớp trẻ thế chứ. Thời nào chẳng có thằng già mau và thằng chậm lớn. Nói các bác lớn đừng buồn chứ em thấy nhiều cụ 8x đời đầu cũng còn ngây ngô chán, trong khi nhiều đứa 9x tí tuổi nứt mắt mà khôn như chấy.
Ăn nhau ở khả năng cảm thụ và đọc trận đấu thôi. Có những người đơn giản Bóng đá là thể thao => giải trí là chính, ko nặng óc thì coi BĐ Ý = tra tấn, nhưng như ae ta chẳng hạn 1 trận bóng đôi khi alf cả 1 nghệ thuật của sự tính toán, phối hợp, lối chơi đồng đội, kiểm soát trận đấu thì coi bóng đá Anh chẳng bằng coi 1 trận bóng rổ cho sướng.
Tùy nghi sở thích và khả năng cảm thụ mỗi người thôi
-
Bà Đầm Già or Lão Phu Nhân
-
Bà Đầm Già or Lão Phu Nhân
cho mạn phép ngoài lề tý nha mấy anh mod :
đây là Đạt ở 4rum Võ Lâm phải hok
-
Nói cũng có cái đúng,nhưng hầu hết 9x tầm 92 trở lên thì đúng là không biết gì về mấy cái này đâu anh ạ.thích cho oai chứ chưa chắc đã hiểu vấn đề:D.
Em thấy đa số mấy đứa cùng tràng lứa với em thì rất thích những đội như Bẩc ,Mu ,Real vì đơn giản mấy đội đó vô địch nhiều để bọn trúng vô trường tha hồ chém gió .thằng này đá ghê thằng kia đá ghê .Đúng nhảm óc bã đậu
-
Thích Juve là đội duy nhất từ trước đến giờ. Có 1 thời bị dụ dỗ theo Milan nhưng không thành
Tại thích bóng đá Ý (tên là Ý mà ^^) nên thích CLB truyền thống nhất Ý là phải rồi
-
Juve là số một dù có xuống đi serie C2 thì em nghĩ rằng các fan trung thành cũng vẫn thích Juve ,dõi theo bước chân Juve dù ở nơi đâu dù có như thế nào
-
Chú em này chém khiêp quá. tiểu học mà đã thích rồi cơ đấy. chắc ở nhà có anh chị cũng thích Juve chứ gì?
Em nào biết chém, hồi đấy em về quê đá banh với mấy đứa em, nó ghi lên áo em số 10 - Del Piero. Từ đấy em thix DelPiero rồi thích luôn Juve.
-
Em nào biết chém, hồi đấy em về quê đá banh với mấy đứa em, nó ghi lên áo em số 10 - Del Piero. Từ đấy em thix DelPiero rồi thích luôn Juve.
Hay một lí do rất phong cách.
Nói cho cùng ai cũng có 1 lí do nhảm nhí.
Nhưng khi sở thích hình thành => đầu tư cho cái mình thích và trở thành tình yêu thì lại khác.
Anh cũng vô cùng đơn rản. Trận CK C1 đầu tiên anh xem là trận Juve năm 94 - 95. thích.
Thêm 1 lí do nhảm hơn, đội bóng Qtế đầu tiên được xem: Juve (Juve - ĐTVN 96) => thích hơn
Thích => săm soi => thấy hay hơn => thích hơn ....... yêu lúc nào dek hay khổ thế zai trẻ bị máy bay già lừa tình
-
Rất nhiều người thế hệ cuối 7x và đầu 8x thích Juve do năm 1996 Juve vô địch C1 và tới VN thi đấu. cũng buồn cười nhưng trong đó có mình.
(còn tuyển Ý thì thích từ trong trận CK 1994 với Brazin, thích vì hang thủ hay và Baggio.)
-
Nói chung các fan juve chúng ta đều có những lí do khác nhau để đén với "Lão bà "nhưng có điểm chung rắng sẽ cùng nhau sát cánh cùng Juve trong lúc kho khăn lẫn hoạn nạn
-
Tất nhiên rùi, 1 tình yêu không ai sánh bằng.
Yêu Juve,có thể chết vì Juve, nhưng lại sinh hoạt ở AFC ĐN, bị dụ sang AFC ĐN, nhưng với lòng trung thành thì không bao h bỏ được Juve cả. Có khi 1 mình mà dám chóng chọi với khoảng 30 fans của Arsenal. Nhưng cũng may vì có rất nhiều fans của "pháo thủ" cũng thích "bà đầm già" nên không thể thuyết phục được.
-
ái chà, nghe mấy bác khen 9x ghê thế, em nghe cũng hãnh diện, em cũng là 1 9x nà, đúng là 9x bây giờ tìm được một
thằng thích juve quá khó, tụi bạn em nó toàn thích mu, chel, barca. ghét nhất là tụi fan mu, lúc nào cũng quỹ đỏ vô đôi, đẳng cấp là mãi mãi. nhưng dù sao cũng thấy mình hơn chúng nó nhiều, quỹ đỏ có hay cỡ nào, cũng chỉ là một con quỷ còn bà đầm già luôn là con người keke.
-
ái chà, nghe mấy bác khen 9x ghê thế, em nghe cũng hãnh diện, em cũng là 1 9x nà, đúng là 9x bây giờ tìm được một thằng thích juve quá khó, tụi bạn em nó toàn thích mu, chel, barca. ghét nhất là tụi fan mu, lúc nào cũng quỹ đỏ vô đôi, đẳng cấp là mãi mãi. nhưng dù sao cũng thấy mình hơn chúng nó nhiều, quỹ đỏ có hay cỡ nào, cũng chỉ là một con quỷ còn bà đầm già luôn là con người keke.
Mình cũng là 1 9x này, từ bé đến giờ mình mới chỉ gặp 1 người thích Juve ở ngoài đời thật, công nhận là bây giờ, giới trẻ phần lớn thích những đội bóng của Anh và Tây Ban Nha, 1 phần cũng vì suốt ngày TV đài báo nói đến họ. Mình cũng như bạn, rất ghét MU đơn giản vì lũ fan MU quá nhiều và cũng rất sĩ, câu nói "quỹ đỏ có hay cỡ nào, cũng chỉ là một con quỷ còn bà đầm già luôn là con người" theo mình là hoàn toàn đúng. Mặc dù mùa này Juve chơi 1 thứ bóng đá vô cùng vô hồn nhưng tình yêu của mình dành cho Juve là không bao giờ thay đổi. Juve muôn năm.
-
Rất nhiều người thế hệ cuối 7x và đầu 8x thích Juve do năm 1996 Juve vô địch C1 và tới VN thi đấu. cũng buồn cười nhưng trong đó có mình.
(còn tuyển Ý thì thích từ trong trận CK 1994 với Brazin, thích vì hang thủ hay và Baggio.)
Bạn này thích giống mình ghê... nhưng thay Baggio bằng những giọt nước mắt của Baresi
-
Hài thế này nhá, JUVENTUS với nghĩa là thanh xuân nhưng lâu rồi ăn hết cup của Ý nên tạm gọi là bà đầm già , sau nửa thế kỷ nữa có thể tên gọi sẽ khác !