Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: AlexDelPiero on February 14, 2010, 11:33 PM

Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: AlexDelPiero on February 14, 2010, 11:33 PM
Cuối cùng thì chúng ta cũng có chiến thắng đầu tay, dù rằng ko được vinh quang lắm khi Alex kiếm được quả Penal nhờ trọng tài..mù(hay thiên vị) nhưng dù sao lối chơi và đặc biệt là tinh thần đã đựoc cải thiện. Alex đại đế vẫn là thánh sống của chúng ta   Hãy cùng cổ vũ cho Juve vì một vị trí ở Champ 2011.  
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: juveforever on February 15, 2010, 12:14 AM
Quote from: AlexDelPiero
Cuối cùng thì chúng ta cũng có chiến thắng đầu tay, dù rằng ko được vinh quang lắm khi Alex kiếm được quả Penal nhờ trọng tài..mù(hay thiên vị) nhưng dù sao lối chơi và đặc biệt là tinh thần đã đựoc cải thiện. Alex đại đế vẫn là thánh sống của chúng ta   Hãy cùng cổ vũ cho Juve vì một vị trí ở Champ 2011.  
Giờ thì còn chờ Inter thịt Napoli nữa thôi. Juve sẽ có cơ hội lớn đòi lại vị trí thứ tư. Hehe
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: alex_arsenal on February 15, 2010, 05:39 AM
Chúc mừng Juve với chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Zac.
Chúc mừng Amauri với bàn thắng được chờ đợi từ lâu lắm rồi...
Sự trở lại ngọt ngào của Camo với pha chuyền bóng cực dẻo...
Pha ghi bàn của Alex thì khỏi nói, phối hợp còn hơn chơi PS...
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: juveforever on February 15, 2010, 06:03 AM
Quote from: alex_arsenal
Chúc mừng Juve với chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Zac.
Chúc mừng Amauri với bàn thắng được chờ đợi từ lâu lắm rồi...
Sự trở lại ngọt ngào của Camo với pha chuyền bóng cực dẻo...
Pha ghi bàn của Alex thì khỏi nói, phối hợp còn hơn chơi PS...
Huhu, sao em không thấy Camo đá nhỉ? Không biết em nhìn có nhầm không. Hàng tien vệ của Juve đâu có anh.
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: alex_arsenal on February 15, 2010, 06:18 AM
Tớ đang ở quê có xem được trận này đâu, chỉ lên xem lại mấy cái clip bàn thắng thôi, thấy người tạt bóng cột tóc phía sau giống Camo lắm mà...
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: juveforever on February 15, 2010, 06:53 AM
Quote from: alex_arsenal
Tớ đang ở quê có xem được trận này đâu, chỉ lên xem lại mấy cái clip bàn thắng thôi, thấy người tạt bóng cột tóc phía sau giống Camo lắm mà...
trận này camo không đá. quả đầu của caceres, quả sau của Diego. Nhưng camo dự bị. Chắc trận sau sẽ đá thôi.
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: người khiêng đàn on February 15, 2010, 07:42 AM
Thánh thần ơi, con đợi chiến thắng này lâu quá. Hu hu, cuối cùng cũng thắng rồi. Năm mới Canh Dần, quân ta đổi vận, quyết tâm rửa hận... Khà khà, hai bàn đầu của Juve, nhất là pha phối hợp của Diego và Del, tuyệt đẹp. Phải cái trận này Buffon chơi hơi dở.
Cố lên Juve, tiến vào top 4.    
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: alex_arsenal on February 15, 2010, 07:55 AM
Hiện chúng ta đang tạm xếp thứ 6 với 38 điểm, kém Napoli và Sampdoria 1 điểm, top 4 không phải là quá xa vời với Juve.
Dạo này Roma chơi tốt thật, họ cứ tiến nhanh trên bảng xếp hạng, trong khi đó Milan, được xem là đối thủ có thể ngăn chặn được Inter từ giữa mùa thì lại chơi chùng xuống....
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: Juventa on February 15, 2010, 10:15 AM
Sự đời bất quá tam, tối qua các chiến binh đoàn quân đen trắng đã ca khúc khải hoàn lần đầu tiên dưới thời tướng Zacceroni. .Nhìn vào chiến thắng đó có thể thấy một số dấu hiệu tích cực  
Đã lâu rồi chúng ta mới lại được trông thấy một Del Piero (vốn luôn ngã trong những pha va chạm) mạnh mẽ trong tranh chấp và có những bước chạy thanh thoát đến vậy. Nhìn nụ cười phấn khích của Sonia Amoruso sau những pha lập công của chồng nàng mới đáng yêu làm sao chứ  
Cũng trong trận đấu này Amauri dường như đã tìm lại được sự quyết đoán trong những cú dứt điểm cuối cùng. Và ta thấy một Caceres với những pha chạy dọc biên, những cú tạt bóng (và nhân dạng) không khác Camoranesi là mấy  
Cả nhà có thấy cái khoảnh khắc mà Zacceroni chỉ vào đầu mình không: bộ não của ngài Zac giờ đây đã phát huy tác dụng rồi đấy!  
 Tất nhiên vẫn có cái gì đó bất ổn trong lối chơi phòng ngự của Juve, nhất là phòng ngự từ xa. Vẫn có những lúc Gigi phải ngây người trông đến tội.  . Mong rằng trong những trận đấu tới bộ máy Juventus sẽ vận hành một cách trơn tru nhất.
     
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: hphuong1010 on February 15, 2010, 10:48 PM
Lâu lắm rồi mới có lại cái niềm vui như muốn khóc thế này T_____T Genoa lại là đối thủ khó chịu. Bàn thắng thứ 2 qá đẹp, qá mượt + nụ cười của Sonia qá dễ thương làm mình sung sướng khôn kể =D Thay đổi hay nhất là để Caceres đá công hay vì thủ vì anh này thủ ko tốt lắm ^^! Trận này De Ceglie và Marchisio đá rất trưởng thành...dấu hiệu tốt    Chỷ có Zebina hơi phập phù    Chúc mừng Juve và Zaccheroni      
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: dudu on February 15, 2010, 11:10 PM
Quote from: Juventa
Sự đời bất quá tam, tối qua các chiến binh đoàn quân đen trắng đã ca khúc khải hoàn lần đầu tiên dưới thời tướng Zacceroni. .Nhìn vào chiến thắng đó có thể thấy một số dấu hiệu tích cực  
Đã lâu rồi chúng ta mới lại được trông thấy một Del Piero (vốn luôn ngã trong những pha va chạm) mạnh mẽ trong tranh chấp và có những bước chạy thanh thoát đến vậy. Nhìn nụ cười phấn khích của Sonia Amoruso sau những pha lập công của chồng nàng mới đáng yêu làm sao chứ  
Cũng trong trận đấu này Amauri dường như đã tìm lại được sự quyết đoán trong những cú dứt điểm cuối cùng. Và ta thấy một Caceres với những pha chạy dọc biên, những cú tạt bóng (và nhân dạng) không khác Camoranesi là mấy  
Cả nhà có thấy cái khoảnh khắc mà Zacceroni chỉ vào đầu mình không: bộ não của ngài Zac giờ đây đã phát huy tác dụng rồi đấy!  
 Tất nhiên vẫn có cái gì đó bất ổn trong lối chơi phòng ngự của Juve, nhất là phòng ngự từ xa. Vẫn có những lúc Gigi phải ngây người trông đến tội.  . Mong rằng trong những trận đấu tới bộ máy Juventus sẽ vận hành một cách trơn tru nhất.
     
Amauri ư, hx, vẫn ẹ thí mù, lóng ngóng + cứ cắm đầu xông linh tinh nhưng ít ra là có tinh thần cao, thế cũng đỡ, giá có ai bảo ông này đá thế nào cho hiệu quả hộ cái rồi ông ý cần cù làm theo chắc hiệu quả cao lắm. Trông Juve cũng phần nào giống thế, đá nhiệt tình, tốc độ cao nhưng vẫn thiều một cái gì đó, một nét gì đó thoáng đạt trong lối chơi. Mà phòng ngự cũng không thực sự ổn, có vẻ 2 cánh có tiền vệ đá lui nhưng rất dễ bị khoét, 2 bên cánh cần lui về nhiều hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn. Dù sao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đã được đến đáp, cứ trông pha ghi bàn đầu của Alex là thấy, đó chính là điều mà mình mong thấy ở Juve, lăn xả nhiệt tình này, phối hợp nhanh và kĩ thuật này, và đặc biệt là hiệu quả này, xem 1 pha bóng thôi mà thấy vui ghê    (mà thật ra các pha bóng khác cũng ko đáng xem lắm   )
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: lovesms4u_kj on February 16, 2010, 10:15 AM
em thấy trận này juve đá tạm dc, em thấy nên phát huy lối chơi biên như trận này, cứ xuống biên tạt vào mà đánh ___, đơn giản,ko rườm rà mà hiệu wa trông thấy, nên dùng alex nhìu hơn, thấy bóng cứ tới chân alex là có hi vọng,là thấy trời sáng hẳn lên,còn bác diego sút chán vãi, đá như sợ thủ môn nó đau vậy,
hy vọng juve từ đây càng đá càng hay,ko bị khủng hoảng nữa,
Title: Chiến thắng đầu tay
Post by: vuan1995 on February 16, 2010, 12:37 PM
Hi vọng Juve cứ giữ phong độ thế này mà tiếp tuc chiến đấu trên con đường đi tìm lại ving quang cuả mình .Dấu hiệu tích cực nhất trận đầu này em nghĩ chính là pha làm bàn đầu tiên của amauri sau 4 tháng tịt ngòi .Còn De; piero thì ko có đá trận này quá tuyệt vời ko có một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi