Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on January 26, 2010, 07:02 PM
-
Tiếp tục cơn ác mộng Juventus. Khách mời tiếp theo là Lazio, phần thưởng được chuẩn bị sẵn là 3 điểm. You are always welcome!
-
Tiếp tục cơn ác mộng Juventus. Khách mời tiếp theo là Lazio, phần thưởng được chuẩn bị sẵn là 3 điểm. You are always welcome!
Khách mời là Lazio, phần thưởng là 3 bàn thắng. Và cái gì của Juve phải về lại với Juve. Good bye Crisis- New Juve.
-
Yeah yeah wating for new Juve \:d/
-
Meleam Group đang nhăm nhe đầu tư vào Juve với nhiều kế hoạch rất khả quan
Trước hết là đầu tư vào lĩnh vực y tế, đem đến cho Juve một đội ngũ y tế hùng hậu, sẵn sàng lập 1 Juventus Lab (Tương tự Milan Lab) nhằm tránh các vụ mua hớ và các chấn thương mà các cầu thủ gặp phải.
Juve sắp thay đổi cả về gốc rễ và Blanc có nguy cơ out sớm
-
Meleam Group đang nhăm nhe đầu tư vào Juve với nhiều kế hoạch rất khả quan
Trước hết là đầu tư vào lĩnh vực y tế, đem đến cho Juve một đội ngũ y tế hùng hậu, sẵn sàng lập 1 Juventus Lab (Tương tự Milan Lab) nhằm tránh các vụ mua hớ và các chấn thương mà các cầu thủ gặp phải.
Juve sắp thay đổi cả về gốc rễ và Blanc có nguy cơ out sớm
Blanc out vậy ai nắm nhỉ. Boniperti - đưa Juve trở lại những năm tháng huy hoàng ?
Đầu tư vào y tế là quá khả quan rồi. Đánh vào cái đang thất vọng. Lập được cái như Milan Lab, Juve sẽ ko còn hủy hoại những tài tăng như Tiago hay C.Zanetti bởi đội ngũ y tế cùi mía.
Liên quan đến Benitez, đại diện ông ta đã phủ nhận ông sẽ về Juve
-
Blanc out vậy ai nắm nhỉ. Boniperti - đưa Juve trở lại những năm tháng huy hoàng ?
Đầu tư vào y tế là quá khả quan rồi. Đánh vào cái đang thất vọng. Lập được cái như Milan Lab, Juve sẽ ko còn hủy hoại những tài tăng như Tiago hay C.Zanetti bởi đội ngũ y tế cùi mía.
Liên quan đến Benitez, đại diện ông ta đã phủ nhận ông sẽ về Juve
Quan trọng là sự thay đổi này sẽ đánh bật vị trí độc tài của Blanc.
Vì trước này đây là lần đầu tiên tất cả quyền lực tập trung vào 1 người. Blanc nắm quả các quyết định về tài chính, cũng như hoạt động.
Trước đây Juve luôn có 1 người từ FIAT quản lý tài chính, như Giraudo.
Chủ tịch chỉ là quan chức bóng đá, nhằm giải quyết các vấn đề ngoại giao và tham gia các hoạt động của Lega thôi.
Nếu mời được Boniperti hoặc Zoff làm President là đúng nhất
Quẳng Blanc về nghiệp con buôn của lão
Còn lão bất tài Secco thì tốt nhất nên out đi, đánh giày cũng ko có chỗ đâu
-
Meleam Group đang nhăm nhe đầu tư vào Juve với nhiều kế hoạch rất khả quan
Trước hết là đầu tư vào lĩnh vực y tế, đem đến cho Juve một đội ngũ y tế hùng hậu, sẵn sàng lập 1 Juventus Lab (Tương tự Milan Lab) nhằm tránh các vụ mua hớ và các chấn thương mà các cầu thủ gặp phải.
Juve sắp thay đổi cả về gốc rễ và Blanc có nguy cơ out sớm
Meleam Group của Fiat hay công ty khác anh Sou
-
nghe những chuyển biến cũng ham lắm mà sao tới bây giờ mới chịu cải tổ nhỉ ~~!
-
nghe những chuyển biến cũng ham lắm mà sao tới bây giờ mới chịu cải tổ nhỉ ~~!
Phải thê thảm thì mới trắng mắt ra mà làm mới đó mà.
Nghe tin thì chúng ta hy vọng là sẽ tốt hơn thôi chứ cũng chưa có gì là sure cả . Ngay cả khi tuyên bố sau trận gặp Inter sẽ có HLV mới mà tới giờ vẫn quá mịt mù.
-
Phải thê thảm thì mới trắng mắt ra mà làm mới đó mà.
Nghe tin thì chúng ta hy vọng là sẽ tốt hơn thôi chứ cũng chưa có gì là sure cả . Ngay cả khi tuyên bố sau trận gặp Inter sẽ có HLV mới mà tới giờ vẫn quá mịt mù.
Cần gì HLV mới, cứ để đó đi mà. Juve sẽ trở lại thôi. Quan trọng là ai về, lấy mấy ông già quá cũng chẳng thích. Mà mấy chú trẻ thì chẳng ai thích cả.
-
Tiếp tục cơn ác mộng Juventus. Khách mời tiếp theo là Lazio, phần thưởng được chuẩn bị sẵn là 3 điểm. You are always welcome!
Lazio chứ đâu phải Roma, đội khách trong thời điểm này cũng không thể gọi là mạnh so với Juve, hi vọng Juve sẽ có 3 điểm ở trận này để tìm kiếm một suất Champions League mùa giải năm sau, có như vậy Juve mới đủ sức thu hút những HLV tài năng được....
-
Đang có nhiều khả năng trận gặp Lazio, Juve vẫn sẽ có HLV mới và hiện nay người đang nắm lợi thế ko phải là Hiddink hay Benitez mà là Zac.
Trận gặp Lazio, Buffon và Grosso sẽ bị treo giò, Marchisio thì lại chấn thương. Nhiều khả năng Sali sẽ được kéo về đá hậu vệ trái, Manninger thay Buffon và Candreva sẽ có trận đá chính đầu tiên.
-
Tai họa lại ập đến trước trận gặp Inter: Hàng loạt cầu thủ Juve bị tháo dạ, bao gồm Paolo De Ceglie, Alessandro Del Piero, Diego, Jonathan Zebina và Amauri, nên chẳng biết ai trong số họ còn sức để đối chọi với Inter nữa.
-
Tai họa lại ập đến trước trận gặp Inter: Hàng loạt cầu thủ Juve bị tháo dạ, bao gồm Paolo De Ceglie, Alessandro Del Piero, Diego, Jonathan Zebina và Amauri, nên chẳng biết ai trong số họ còn sức để đối chọi với Inter nữa.
Trong số này thì Amauri, De Ceglie, Diego và Zebina đã khỏi rồi thì phải, nghe Trang chủ bảo là mấy cầu thủ này đã quay lại tập luyện, riêng Alex vẫn phải tập riêng....
-
Tai họa lại ập đến trước trận gặp Inter: Hàng loạt cầu thủ Juve bị tháo dạ, bao gồm Paolo De Ceglie, Alessandro Del Piero, Diego, Jonathan Zebina và Amauri, nên chẳng biết ai trong số họ còn sức để đối chọi với Inter nữa.
Juve bị ám rồi. Nhờ phù thủy Pepe ra tay thôi.
Nói gì thì nói. Bây giờ mà Juve bị Inter loại cũng là thường. Bỏ bớt cái Coppa mà lo cho vị trí thứ 4 tại Series A. Dù họ đã tập lại nhưng nếu họ chưa khỏe thì dành sức cho trận gặp Lazio.
-
Đang có nhiều khả năng trận gặp Lazio, Juve vẫn sẽ có HLV mới và hiện nay người đang nắm lợi thế ko phải là Hiddink hay Benitez mà là Zac.
Trận gặp Lazio, Buffon và Grosso sẽ bị treo giò, Marchisio thì lại chấn thương. Nhiều khả năng Sali sẽ được kéo về đá hậu vệ trái, Manninger thay Buffon và Candreva sẽ có trận đá chính đầu tiên.
Zac bất tài ... thà để CF lại
-
Zac bất tài ... thà để CF lại
Chính xác là thế. Nhưng nếu Juve alo là 99.9% lão sẽ là HLV Juve ngay. Cái danh đã từng dẫn dắt cả 3 CLB lớn Italia cũng ko nhỏ.
Thôi thì cứ chờ tiếp. Cả BLĐ và báo chí đang cho fan quay như chong chóng. Lippi -> Guus -> Trap -> Zoff -> Vialli -> Arrigo Sacchi -> Zac và bây giờ là Gentile . Và có khi cuối cùng lại là Massimo Carrera - HLV đội trẻ
-
Chính xác là thế. Nhưng nếu Juve alo là 99.9% lão sẽ là HLV Juve ngay. Cái danh đã từng dẫn dắt cả 3 CLB lớn Italia cũng ko nhỏ.
Thôi thì cứ chờ tiếp. Cả BLĐ và báo chí đang cho fan quay như chong chóng. Lippi -> Guus -> Trap -> Zoff -> Vialli -> Arrigo Sacchi -> Zac và bây giờ là Gentile . Và có khi cuối cùng lại là Massimo Carrera - HLV đội trẻ
nếu đưa Massimo Carrera tình hình liệu lên hay xuống đây
bây giờ nhìn 1 list danh sách nhìn mà chóng mặt
Meleam Group của Fiat hay công ty khác anh Sou
ko ai trả lời giùm à
-
Với tinh thần Juve thế này thì dù là HLV nào lên cũng là được , vì rất cần thay đổi lúc này . Nếu Trap , Zoff ko đến thì tớ thích Gentile hơn mặc dù kinh nghiệm SeriA ko có .
-
Những gì tớ đã đọc về cái Meleam Group thì có lẽ nó ko thuộc Fiat. Công ty này chuyên về thuốc men và các dụng cụ y tế. Đã từng 1 lần hỏi mua Bari nhưng sau đó lại Cancel vì cho rằng mấy ông chủ Bari ko nghiêm túc trong việc chuyển giao.
-
Mong sao là 1 thất bại nữa, như thế lại tập trung mà đá Serie A ko vớ vẩn lại ngoài top 4. Thua càng đậm càng tốt như thế mới mong cải tổ nhanh được
-
Theo tin mới nhất, Gentile đã có buổi làm việc dài 2 tiếng với Bettega. Như vậy có thể cựu HLV U21 Italia sẽ là đáp án cuối cùng cho câu hỏi xung quanh chiếc ghế của Ferrera.
Việc mời về Gentile cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Bởi vì kinh nghiệm của ông ngoài U21 Italia ra thì vẫn ko hơn Ferrera. Lippi đã nói sẽ rời tuyển Italia sau WC thì nếu Juve thay đổi từ thượng tầng thì ko loại trừ khả năng Lippi sẽ về Juve. Lippi thật sự ko thích cách làm hiện nay của Blanc và Secco. Chỉ cần 2 nhân vật này out thì ko còn lý do gì mà Lippi từ chối Juve sau khi hoàn thành " Nghĩa vụ quốc gia "
-
Cũng một phần là Juve mời mấy HLV nổi hơn một chút về thì chẳng ai dám về ngồi lên chiếc ghế nóng, chỉ mỗi Zac là có vẻ thích thú với Juve nhất....
-
Cũng một phần là Juve mời mấy HLV nổi hơn một chút về thì chẳng ai dám về ngồi lên chiếc ghế nóng, chỉ mỗi Zac là có vẻ thích thú với Juve nhất....
Bây giờ mong là nếu Gentile về sẽ làm nên hiệu ứng mà Ferrera đã làm mùa trước. Mới đây nhìn vào danh sách tham dự trận với Inter thì có lẽ Juve đẽ chấp nhận buông Coppa rồi. Thế cũng tốt. Dành sức mà chơi Series A. Giành được suất dự C1. Ko thì hè này có ma nó về.
-
Danh sách đăng ký của Juventus cho trận Tứ kết Coppa Italia:
Buffon, Chiellini, Felipe Melo, Cannavaro, Grosso, Amauri, Chimenti, Manninger, Zebina, Grygera, Sissoko, Candreva, Paolucci, Diego, De Ceglie, Yago, Legrottaglie, Giandonato, Marrone, Boniperti.
-
Gentile dẫn dắt Juve là tốt rồi , mong là sắp tới ông sẽ gặt hái thành công . Với kinh nghiệm tại U21 Italia có thể những cầu thủ trẻ như Giovinco , Marchisio , Chiellini ... sẽ thi đấu khởi sắc .
Đêm nay mong là sẽ thắng Inter hoành tráng để chia tay Ferara - anh quá tệ dù sao cũng cảm ơn vì đã ra đi !
-
Thế là Gentile cũng ko xong. JUVE ĐÃ THỎA THUẬN XONG VỚI ZACCHERONI.
Theo TuttoJuve.com, Zac và các quan chức của Juve đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Zac sẽ nhậm chức vào ngày thứ Sáu và sẽ dẫn dắt Juve đến tháng 6. Tất cả những gì cần làm là bây giờ chờ Offical.
Ôi! Zaccheroni.... . Chờ xem ông ấy sẽ làm gì để vực Juve dậy. Chả hiểu được! hôm qua mới có tin Bettega nói chuyện với Gentile mà đùng một phát lão Zac về.
-
Thì cũng có sao đâu, chỉ là hợp đồng tới tháng 6 chơ mấy.
Zac cũng từng được nhận giải HLV trong năm, năm 1999, với AC Milan mà, chắc cũng chẳng đến nổi nào, ông ta có kinh nghiệm, hi vọng sẽ kéo được Juventus lên, ít nhất cũng là một suất dự Champions League mùa giải năm sau...
-
Thì cũng có sao đâu, chỉ là hợp đồng tới tháng 6 chơ mấy.
Zac cũng từng được nhận giải HLV trong năm, năm 1999, với AC Milan mà, chắc cũng chẳng đến nổi nào, ông ta có kinh nghiệm, hi vọng sẽ kéo được Juventus lên, ít nhất cũng là một suất dự Champions League mùa giải năm sau...
Đành hy vọng thế thôi. C1 là cứu cánh là cái nền để tái thiết. Bây giờ nhìn gương Milan với Mèo xám mấy năm trước mà phấn đấu. Từng rớt C1, xuống C3 nhưng bây giờ đã trở lại đó thôi.
-
Ai về cũng được.Cần một luồng gió mới.Kể cả là gió độc cũng được
-
Thế là Gentile cũng ko xong. JUVE ĐÃ THỎA THUẬN XONG VỚI ZACCHERONI.
Theo TuttoJuve.com, Zac và các quan chức của Juve đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Zac sẽ nhậm chức vào ngày thứ Sáu và sẽ dẫn dắt Juve đến tháng 6. Tất cả những gì cần làm là bây giờ chờ Offical.
Ôi! Zaccheroni.... . Chờ xem ông ấy sẽ làm gì để vực Juve dậy. Chả hiểu được! hôm qua mới có tin Bettega nói chuyện với Gentile mà đùng một phát lão Zac về.
Lão Zac thì chẳng làm nên tích sự. Mà thôi đành hy vọng lão vực dậy khỏi khũng hoãng đưa lên dự cúp c1
-
Lão Zac này mình cực ghét. Hy vọng đến tháng 6 này sẽ khác
-
Tới Gentile gà nhà cũng không thỏa thuận đc là sao nhỉ ? Hình như tất cả các cựu binh đều tránh xa Juve lúc này .
Zac thì chẳng có ấn tượng gì cả , năm 99 Milan đoạt Scu do bị loại sớm ở Cup Châu Âu . Nhưng dù sao không phải là tệ nhất , nếu Benitez về thì mới là thất vọng thực sự . Cái chính sách 1 HLV chỉ đc dẫn dắt 1 CLB Italia 1 mùa làm hạn chế rất nhiều .
-
Lão Zac này mình cực ghét. Hy vọng đến tháng 6 này sẽ khác
Chưa chắc là Zac nữa. Những 3-4 nguồn tin khác nhau. Ko biết đường nào mà lần
-
Chưa chắc là Zac nữa. Những 3-4 nguồn tin khác nhau. Ko biết đường nào mà lần
Bây giờ là thời điểm loạn thông tin. Đành phải chờ tin chính thức thôi
-
Lão Zac sau thất bại ở AC, chả có gì nổi bật cả, nói chung chả mong chờ gì ở Zac. Gentile thì khác gì CF chứ. Guus thì hết hy vọng rồi, giờ chỉ hy vọng mỗi Trap thội.
-
Lão Zac sau thất bại ở AC, chả có gì nổi bật cả, nói chung chả mong chờ gì ở Zac. Gentile thì khác gì CF chứ. Guus thì hết hy vọng rồi, giờ chỉ hy vọng mỗi Trap thội.
Trap giờ cũng chỉ là mơ ước. 3 ứng viên cuối cùng là Benitez, Gentile và Zac.
Nếu Ben về thì là một bản hợp đồng dài hạn vì ông ta chẳng dại phá hđ với Liv mà sang Juve chỉ 4 tháng. Hơn nữa tớ cũng ko thích về cách cầm quân và mua bán cầu thủ của ông ta. Ở Liv, phần nào mua cầu thủ là do ông ấy muốn. Thế mà chẳng có kết quả gì lớn. Bây giờ về Italia, ko được chính tay mình chọn quân thì ông ấy sẽ thế nào?
Zac thì ai cũng biết rồi. Chỉ còn hy vọng Gentile cho 4 tháng cuối này. Sau đó, nếu Juve có những thay đổi lớn ( tình huống này dễ xảy ra vì thất bại của Juve dưới triều đại "Hoàng Đế" Blanc và "Tể Tướng" Secco ) thì Lippi sẽ dễ dàng hơn nếu về Juve nên cũng ko loại trừ khả năng này.
-
Quên Lippi đi em ah
Lippi chỉ là con cá gỗ thôi
Cứ chém Blanc & Secco, kêu gọi lại các công thần như Juve đã từng làm hồi 90-91, thì sau đấy Juve sẽ có thành công
Ai thay Ferrara mà phải đối đầu với BLD và Bộ phận Y tế lởm như thế này thì cũng chết
-
Quên Lippi đi em ah
Lippi chỉ là con cá gỗ thôi
Cứ chém Blanc & Secco, kêu gọi lại các công thần như Juve đã từng làm hồi 90-91, thì sau đấy Juve sẽ có thành công
Ai thay Ferrara mà phải đối đầu với BLD và Bộ phận Y tế lởm như thế này thì cũng chết
Gần rõ cả rồi. Bây giờ nắm Juve trong 4 tháng còn lại vẫn sẽ là một người Ý - Alberto Zaccheroni . Sau đó vào mùa hè có lẽ sẽ có cuộc đổ bộ của người TBN với tiên phong là Benitez.
Bắt đầu kỉ nguyên mới - kỉ nguyên của thất bại lâu dài hay trở lại kì vàng son??? Với Zac và Benitez. Chờ Chúa trả lời.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Ferrara: 'Không ai sa thải tôi!'
Bất chấp việc Juve bị hất cẳng khỏi Coppa Italia, HLV Ciro Ferrara vẫn khẳng định không có ý từ chức, đồng thời cao giọng không ai tại Juve lên tiếng sa thải ông.
Trong những tuần qua, làn sóng phản đối liên tục được các Juventini hướng về HLV Ciro Ferrara sau khi đội chủ sân Olimpico rớt thảm hại trên BXH Serie A. Bất chấp điều đó, vị chiến lược gia 42 tuổi này vẫn khẳng định ông không có ý định từ chức và sẽ nhanh chóng giúp “Lão phu nhân” tìm ra lối thoát.
Thậm chí, ngay cả khi Juventus bị Inter đá văng ra khỏi Coppa Italia trong trận đấu đêm qua (thua 1-2), HLV Ferrara vẫn cao giọng nhắc lại điều đó. Đồng thời HLV sinh ra tại Napoli còn cho biết chưa một quan chức nào tại Olimpico lên tiếng sa thải ông.
“Tôi sẽ không rời chiếc ghế của mình. Cho tới tận lúc này, vẫn không có bất cứ một ai trong BLĐ Juve yêu cầu tôi về điều đó. Do vậy, tôi sẽ vẫn cùng các cầu thủ tiến hành buổi tập trong ngày hôm nay (29/01)”, HLV Ferrara cho biết trên kênh truyền hình riêng của Juve.
Trong bài phát biểu của mình, Ferrara cũng không quên đưa ra lý do tại sao Juve bại trận dưới tay Inter. “Chúng tôi khẳng định rằng Diego Milito đã rơi vào thế việt vị. Nhưng trọng tài đã không can thiệp kịp thời để rồi sau đó dẫn đến cú sút phạt của Sneijder. Chỉ 30 giây thôi, mọi thứ đã thay đổi tất cả. Đây là ngày làm việc không tốt của các trợ lý trọng tài.” Ferrara chua chát.
Không biết Ciro Ferrara nghĩ gì. Nhưng chắc chắn mọi người trong BLĐ Bianconeri đều xem HLV này như là một “con nợ” lớn nhất của Juve ở thời điểm hiện tại. Nên nhớ, trong những ngày qua các quan chức tại Olimpico đang chạy đôn chạy đốc nhằm có được chữ ký của HLV giàu kinh nghiệm. Sau rất nhiều vụ như Guus Hiddink, Rafa Benitez, Alberto Zaccheroni, Giovanni Trapattoni, Claudio Gentile…, mới đây nhất Juve lại quay trở lại tiếp xúc với Benitez với mức lương 3 triệu Euro/mùa.
Chấp nhận đi, Ferrara! Đừng tham quan cố vị nữa!
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg29.imageshack.us%2Fimg29%2F7152%2F96160596.jpg&hash=b558e5a1d1bed79898bc2c44b89327975457a454) (http://img29.imageshack.us/i/96160596.jpg/)
theo Zing
[/quote]
Không hiểu sao anh Fe vẫn ngang thế nhỉ ? Juve đang dãy chết , dù là ai thay thì cũng còn có hy vọng hơn lúc này .
-
Quên Lippi đi em ah
Lippi chỉ là con cá gỗ thôi
Cứ chém Blanc & Secco, kêu gọi lại các công thần như Juve đã từng làm hồi 90-91, thì sau đấy Juve sẽ có thành công
Ai thay Ferrara mà phải đối đầu với BLD và Bộ phận Y tế lởm như thế này thì cũng chết
Làm thế nào được anh. Dù sao cũng phải thay mà. Ai về cũng ít nhiều còn vớt vát được một chút hi vọng. Mà Cio cũng thay quá cơ, đi đi, để giữ lại chút tự trọng của riêng mình. Ko có lippi, nhưng cũng xin đừng là Zac.
-
Làm thế nào được anh. Dù sao cũng phải thay mà. Ai về cũng ít nhiều còn vớt vát được một chút hi vọng. Mà Cio cũng thay quá cơ, đi đi, để giữ lại chút tự trọng của riêng mình. Ko có lippi, nhưng cũng xin đừng là Zac.
Xin lỗi em nhé. Là Zac đấy, 400K trong 4 tháng còn lại, Benitez sẽ đến vào cuối mùa.
Ước gì Mealam Group mua được cô phần quan trọng để hất cẳng Secco bất tài, đội ngũ y tế vô dụng và những HLV tèm nhem đi. Đưa về những phương pháp y tế hiện đại. Quan trọng hơn là lôi được GDKT của Parma và HLV Allergi về với Juve mùa tới
-
Xin lỗi em nhé. Là Zac đấy, 400K trong 4 tháng còn lại, Benitez sẽ đến vào cuối mùa.
Ước gì Mealam Group mua được cô phần quan trọng để hất cẳng Secco bất tài, đội ngũ y tế vô dụng và những HLV tèm nhem đi. Đưa về những phương pháp y tế hiện đại. Quan trọng hơn là lôi được GDKT của Parma và HLV Allergi về với Juve mùa tới
Đi vòng vòng cuối cùng vẫn là ý định của Secco và Blanc. Vẫn Zac và Ben. Còn cái ý tưởng của Bettega là Gentile và Trap đã bị xếp xó. .
Thế mới nói 2 "ông giời con" kia mà còn ở Juve thì sẽ còn hỏng dài dài. . Những gì Bettega là được chỉ là đưa ra ý kiến, còn quyết định vẫn do 2 ông Secco và Blanc quyết định. Bây giờ tự hỏi liệu Bettega trở lại có phải màn kịch nhằm che mắt các Juventini.
-
Đi vòng vòng cuối cùng vẫn là ý định của Secco và Blanc. Vẫn Zac và Ben. Còn cái ý tưởng của Bettega là Gentile và Trap đã bị xếp xó. .
Thế mới nói 2 "ông giời con" kia mà còn ở Juve thì sẽ còn hỏng dài dài. . Những gì Bettega là được chỉ là đưa ra ý kiến, còn quyết định vẫn do 2 ông Secco và Blanc quyết định. Bây giờ tự hỏi liệu Bettega trở lại có phải màn kịch nhằm che mắt các Juventini.
Cũng không hẳn thế, Bettega về vẫn có nhiều ý nghĩa mà. Ít nhất không phải "3 cây chụm lại vỡ đầu nhau ra" nữa. Có một cây rồi sẽ có rừng thôi mà. Thế là Zac ạ, ông này được cái lắm mồm, có thể về sẽ vui lắm đấy. Dù sao thì cũng nói lời tạm biệt Cio thôi. Thank and good luck Cio. Juve sẽ nhớ đến anh như một HLV tồi nhất trong lịch sử.
-
1 bầy nhợn ko " braxin hóa " thành công lại chuyển sang " tây ban nha hóa " . Không còn gì để nói , Juve mất chất hoàn toàn rồi , Bettega hoàn toàn ko có quyền hành thì về làm gì .
-
Cuối cùng là Zac, tin chính thức sẽ có trong vòng vài tiếng nữa
Đi vòng vòng cuối cùng vẫn là ý định của Secco và Blanc. Vẫn Zac và Ben. Còn cái ý tưởng của Bettega là Gentile và Trap đã bị xếp xó. .
Thế mới nói 2 "ông giời con" kia mà còn ở Juve thì sẽ còn hỏng dài dài. . Những gì Bettega là được chỉ là đưa ra ý kiến, còn quyết định vẫn do 2 ông Secco và Blanc quyết định. Bây giờ tự hỏi liệu Bettega trở lại có phải màn kịch nhằm che mắt các Juventini.
Chán thật. Ko còn gì để nói nữa rồi.
Benitez sẽ phá hỏng Juve
Người đáng lẽ hợp với Juve nhất chính là Mourinho
-
Zac hay Gentile cũng chỉ là 4 tháng. Sau đó là ai mới quan trọng. Nếu là Benitez thì...TBN hóa + Brazil hóa = tiệt chất Juve. Cái gọi là "Stile Juve" sẽ bị tuyệt chủng và thay vào đó là một bộ mặt như Inter - Liên Hiệp Quốc.
Hy vọng đừng là Benitez. Ben ơi! Đừng bỏ 4.6tr mà lấy 2.6tr chứ. về Juve ông mất 2 tr/ năm ấy. Đừng bị Blanc dụ.
-
Cuối cùng là Zac, tin chính thức sẽ có trong vòng vài tiếng nữa
Chán thật. Ko còn gì để nói nữa rồi.
Benitez sẽ phá hỏng Juve
Người đáng lẽ hợp với Juve nhất chính là Mourinho
Nuối tiếc để làm chi anh. Thôi mình cứ hi vọng một chút còn hơn. Dù sao cũng là 4 tháng ăn chay niệm phật vậy. Mour thì không bao giờ là của Juve. Nếu có tiếc em tiếc Dechamps hơn nhiều, cho anh một cơ hội còn hơn. Cũng ko trách gì về việc bổ nhiệm Cio cả. Đó là một canh bạc mà không ai biết trước. chỉ trách chăng là có sai mà không biết sửa thôi. Mà thôi ' Mai là một ngày mới' Mùa đông qua rồi mà, tin em đi. Juve sẽ trở lại
-
Cuối cùng là Zac, tin chính thức sẽ có trong vòng vài tiếng nữa
Chán thật. Ko còn gì để nói nữa rồi.
Benitez sẽ phá hỏng Juve
Người đáng lẽ hợp với Juve nhất chính là Mourinho
Người hợp nhất với Juve là Lippi . Còn Mou thì ko phải - 1 kẻ kiêu căng , ngạo mạn , coi tiền và bản thân trên hết - Mou đang thành công nhưng chỉ cần thất bại là cả Italia ( trừ fan của Inter ra ) ném đá đến chết . HLV không chỉ mang đến chiến thắng cho CLB mà còn phải biết giữ hình ảnh của CLB chứ không phải theo phong thái lưu manh - thắng thì to mồm thua thì im thin thít , lâu lâu lại lên khán đài hít gió .
Nói chung mình thích là 1 người của Juve , nhưng có khả năng .
-
Channel4 đưa tin Juventus đã chọn Alberto Zaccheroni thay thế Ciro, Juventus.com thì chưa í o gì...
-
Người hợp nhất với Juve là Lippi . Còn Mou thì ko phải - 1 kẻ kiêu căng , ngạo mạn , coi tiền và bản thân trên hết - Mou đang thành công nhưng chỉ cần thất bại là cả Italia ( trừ fan của Inter ra ) ném đá đến chết . HLV không chỉ mang đến chiến thắng cho CLB mà còn phải biết giữ hình ảnh của CLB chứ không phải theo phong thái lưu manh - thắng thì to mồm thua thì im thin thít , lâu lâu lại lên khán đài hít gió .
Nói chung mình thích là 1 người của Juve , nhưng có khả năng .
Quan trọng là với một ông mà bật cả Moratti thì Blanc hay Secco ko ngu mà mướn ( Và có khi cho lương cao cũng chưa chắc lão Mou về làm việc với 2 vị "lãnh đạo" này) . Cho nên có hợp với Juve thì cũng như ko.
Channel4 đưa tin Juventus đã chọn Alberto Zaccheroni thay thế Ciro, Juventus.com thì chưa í o gì...
Trang chủ chưa có đưa anh à. Nhưng cũng như vụ Candreva - báo mạng cũng Offical trước cả thôi.
-
Xong rồi. Giờ thì Juventus.com chỉ còn là bước cuối cùng thôi
-
Nói chung mình thích là 1 người của Juve , nhưng có khả năng .
Thế nào là 1 người của Juve? Lippi trước khi về với Juventus năm 1994 thì cũng có khác gì Mourinho, Benitez hay Alberto Zaccheroni lúc này đâu.
-
Tớ cũng đồng ý với điều đó
Mỗi lịch sử đều bắt đầu bằng 1 sự đổi thay
Có thể Benitez sẽ bắt đầu 1 lịch sử mới
Nhưng điều đó không phụ thuộc vào 1 mình Benitez. Ở Italia ko có khái niệm Manager như ở Anh, HLV chỉ là HLV, 1 phần của BLD đội bóng
Quan trọng là đội ngũ mà Juve chuẩn bị cho sự thay đổi mới.
Nên nhớ khi Lippi đến Juve năm 94, Juve đã trải qua vài năm trắng tay và đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng bằng các lôi kéo các công thần quay lại từ băng ghế lãnh đạo cho đến các hoạt động ngoài lề
-
Người hợp nhất với Juve là Lippi . Còn Mou thì ko phải - 1 kẻ kiêu căng , ngạo mạn , coi tiền và bản thân trên hết - Mou đang thành công nhưng chỉ cần thất bại là cả Italia ( trừ fan của Inter ra ) ném đá đến chết . HLV không chỉ mang đến chiến thắng cho CLB mà còn phải biết giữ hình ảnh của CLB chứ không phải theo phong thái lưu manh - thắng thì to mồm thua thì im thin thít , lâu lâu lại lên khán đài hít gió .
Nói chung mình thích là 1 người của Juve , nhưng có khả năng .
Đừng ăn mày dĩ vãng nữa. Lippi là bóng ma ở Turin. Nó ám ảnh tâm trí của tất cả các Juventini. Dù sao không mong ông trở lại với juve, cuộc hôn nhân mà lặp lại ba lần thì cũng chẳng hay lắm. Để lại một chút thơm sẽ tốt hơn, không lại có ngày như Cio cũng còn khổ hơn.
Zac thì chỉ là giải pháp tình thế thôi, nhưng thôi, thì hi vọng con đom đóm còn hơn nhìn một đống lửa tàn.
-
Bây giờ trước mắt chúng ta là Zac và 4 tháng còn lại. CN này sẽ xem Zac - Juve nó ra sao. Dù sao thì với em hòa Lazio cũng ko quá thất vọng vì thời gian còn ít - có thể chưa định hình được Juve mới.
-
từ đó h cũng không để ý ông nèy lắm, cực hi vọng là ông nèy sẽ fát huy đc tài năg của melo và diego, giải hạn cho amauri. Mà sao lâu wá rùi ko thấy Iaquinta come back vậy mấy bros
-
từ đó h cũng không để ý ông nèy lắm, cực hi vọng là ông nèy sẽ fát huy đc tài năg của melo và diego, giải hạn cho amauri. Mà sao lâu wá rùi ko thấy Iaquinta come back vậy mấy bros
Iaquinta vừa mới bị thêm gì đó. Có thể 20 ngày nữa mới trở lại được. Mấy trận này chán Amauri thật. Lăng xăng mà ko được gì.
-
vậy tình hình là mấy
thằng bs của juve có vấn đề thiệt lun rùi đó, chán wá đi
vậy tình hình là mấy thằng bs của juve có vấn đề thiệt lun rùi đó, chán wá đi
-
Không biết ông Zaccheroni này tài năng hay không nhưng có nghiệm dẫn dắt các đội ở Seria là tốt rồi. Thời điểm này Juve tạm thời chỉ cần thế thôi, coi như 4 tháng thử việc. Mà nghe đâu ông ấy chỉ cần đạt mục tiêu top 4 là ok, như vậy tâm lý ông ấy cũng thoải mái hơn. Good luck Zac!
-
http://juventus.com/site/eng/homepage.asp (http://juventus.com/site/eng/homepage.asp) có tin ở trang chủ rồi ZAC là HLV chính thức rồi ... hazz để tớ làm cái banner khác cho forum vậy .. buồn thật
-
Đừng ăn mày dĩ vãng nữa. Lippi là bóng ma ở Turin. Nó ám ảnh tâm trí của tất cả các Juventini. Dù sao không mong ông trở lại với juve, cuộc hôn nhân mà lặp lại ba lần thì cũng chẳng hay lắm. Để lại một chút thơm sẽ tốt hơn, không lại có ngày như Cio cũng còn khổ hơn.
Zac thì chỉ là giải pháp tình thế thôi, nhưng thôi, thì hi vọng con đom đóm còn hơn nhìn một đống lửa tàn.
MU vẫn sống với con ma Feguson > 20 năm nay đó . Các cuộc hôn nhân của Lippi với Juve xen kẽ với những lần bồ bịch , chung chạ nên nó luôn được làm mới . Với lại Lippi vẫn còn tình cảm và sự quan tâm đến Juve . Còn những người kia : Conte , Prandelli , Gasperini ... đều chạy dài cả , Capello thì từ khi rời Juve không bao giờ nhắc nhở gì , Moggi thì luôn oán độc BLĐ .
Từ trước đến nay Juve là bệ phóng cho ĐTQG , Benitez về thì chắc là sẽ không còn như vậy nữa . 1 lí do tớ ko thích Benitez nữa là vì HLV này vô tình vô nghĩa ( tới mẹ chết còn không về chịu tang , bất hiếu ) .
-
Từ trước đến nay Juve là bệ phóng cho ĐTQG , Benitez về thì chắc là sẽ không còn như vậy nữa . 1 lí do tớ ko thích Benitez nữa là vì HLV này vô tình vô nghĩa ( tới mẹ chết còn không về chịu tang , bất hiếu ) .
Tớ cũng đang mong mỏi từng ngày Benitez ko về Juve.
Đời tư, tư cách của Ben chúng ta khoan bàn đến. Đến chuyên môn là thấy ko hợp với Juve rồi. Hơn nữa ít thấy 1 ông HLV Tây Ban Nha thành công ở Italia nhỉ. Có chăng là mấy sếp Juve thấy lôi được ổng thì lôi được cả Kuyrt với Skrtel nên ham thôi.
-
Zaccheroni à...hy vọng cuối mùa Lippi về thay
-
MU vẫn sống với con ma Feguson > 20 năm nay đó . Các cuộc hôn nhân của Lippi với Juve xen kẽ với những lần bồ bịch , chung chạ nên nó luôn được làm mới . Với lại Lippi vẫn còn tình cảm và sự quan tâm đến Juve . Còn những người kia : Conte , Prandelli , Gasperini ... đều chạy dài cả , Capello thì từ khi rời Juve không bao giờ nhắc nhở gì , Moggi thì luôn oán độc BLĐ .
Từ trước đến nay Juve là bệ phóng cho ĐTQG , Benitez về thì chắc là sẽ không còn như vậy nữa . 1 lí do tớ ko thích Benitez nữa là vì HLV này vô tình vô nghĩa ( tới mẹ chết còn không về chịu tang , bất hiếu ) .
20 năm alex vẫn ở với MU, đó là câu chuyện khác. Nhưng thôi, mỗi người một quan điểm, tớ thích Lippi, nhưng tớ cầu toàn lên thích sự trọn vẹn hơn. Mọi thứ đã qua, cứ để cho nó qua.
Còn về Benitez, tớ thích phong cách huấn luyện của ông ta, cách đọc trận đấu cũng không tồi. Đời tư xin khỏi bàn đến, tớ chỉ nó là ở nước ngoài họ làm việc chuyên nghiệp hơn, dù đời tư có thế nào thì nó cũng ko ảnh hưởng quá nhiều.
Giờ đội bóng thiên thanh thế nào chẳng ai biết được. Mình cũng chẳng hi vọng nhiều vào cái mà người ta gọi là ItaJuve hay JuveIta gì đó. Đơn giản chỉ cần Juve là số 1. Just enough.
-
http://juventus.com/site/eng/homepage.asp (http://juventus.com/site/eng/homepage.asp) có tin ở trang chủ rồi ZAC là HLV chính thức rồi ... hazz để tớ làm cái banner khác cho forum vậy .. buồn thật
Zac cũng chỉ là giải phải tình thế thôi, chưa chắc ông ta sẽ trụ được ở Juve sang mùa sau. Nhưng dù gì thì hi vọng với kinh nghiệm của mình, ông cũng sẽ giúp Juve ít nhất có được vị trí thứ 4 (nếu vậy có khi BLĐ ký tiếp hợp đồng....)
-
Chưa gì Zac đã to còi " Đã đến lúc Juve trở lại " . Chờ xem ông ấy sẽ tung phép gì. Bắt đầu là Lazio nhé, sau đóa 2 tuần là Genoa và Ajax.Cơ hội cho Zac chứng minh lời nói của mình.
-
Ko rõ tay Zac này lắm, chỉ nhớ có tgian dẫn ỉn-tơ. Ko hi vọng nhiều, chỉ cần vào top 4 là ok rồi. Tháng 6 này ai về mới quan trọng.
Mà Ferrara sao rồi, có quay lại đội trẻ ko hay ra đi hẳn, có ai biết ko vậy. Mong rằng a ko bị quãng tgian qua làm gục ngã.
Còn bây h chỉ biết chờ đến trận gặp Lazio để xem liệu đã có Juve mới hay chưa.
Waiting for...
-
Chưa gì Zac đã to còi " Đã đến lúc Juve trở lại " . Chờ xem ông ấy sẽ tung phép gì. Bắt đầu là Lazio nhé, sau đóa 2 tuần là Genoa và Ajax.Cơ hội cho Zac chứng minh lời nói của mình.
Lỗi lớn nhất thuộc về Alex, chính anh gây sự với Ran để rồi bây giờ Juve ra nông nỗi này!
-
Lỗi lớn nhất thuộc về Alex, chính anh gây sự với Ran để rồi bây giờ Juve ra nông nỗi này!
tiếc gì Ran, đi là đúng rồi. Ông ấy ở lại Juve cũng chẳng khá hơn được đâu.
-
Lỗi lớn nhất thuộc về Alex, chính anh gây sự với Ran để rồi bây giờ Juve ra nông nỗi này!
Lẩn thẩn rồi. Ranieri có ở lại cũng thế mà thôi. Quan trọng ko chỉ là ở HLV, mà còn ở đội ngũ Staff và Board nữa
-
Em thì thấy Ran tuy không có tài cán lắm nhưng dc cái hàn đội hình hay
-
Lẩn thẩn rồi. Ranieri có ở lại cũng thế mà thôi. Quan trọng ko chỉ là ở HLV, mà còn ở đội ngũ Staff và Board nữa
Zac về thì Juve liền có ngay 1 đội ngũ kĩ thuật mới luôn.
Ran thì cũng ko tiếc. Trong 3 HLV sau Calciopoli ( Trước Zac ) thì tiếc nhất là Deschamps. Vì quá thẳng thắng mà bị sa thải. Nhưng những lời thằng thắng đó hoàn toàn có cơ sở và đến giờ là hoàn toàn đúng.
-
Danh sách các cầu thủ Juve được Zac triệu tập cho trận gặp Lazio. CÓ sự trở lại của Alex, Gio và Caceres
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
32 Yago
33 Legrottaglie
39 Marrone
36 Giandonato
-
Zac huấn luyện cả Inter lẫn Milan rồi nhưng cũng có gì nổi bật đâu s hy vọng hè tới Lippi về
-
Zac huấn luyện cả Inter lẫn Milan rồi nhưng cũng có gì nổi bật đâu s hy vọng hè tới Lippi về
Đọc báo tấhy Zac được chọn là do bộ đôi Secco và Blanc(trong khi Bettega lại chọn Gentile), có vẻ theo hướng mùa sau thay bằng Benitez, đúng là phải bứng gấp cặp bài trùng "tay trong" của Inter này gấp.
Hy vọng lão Zac không cổ hũ, chỉ biết áp dụng đúng mỗi bài 4-3-3.
-
"Benitez là cái tên mà báo chí nói đến nhiều nhất trong những ngày này, với tư cách là người Juve đang thuyết phục làm HLV mùa tới. Nhưng điều đó có dễ thực hiện không? Không đơn giản. Các lí do: 1) Mọi chuyện sẽ không phức tạp, nếu ông bị Liverpool sa thải, 2) Nếu ông không bị sa thải, Juve sẽ phải bỏ ra hàng tấn tiền để bồi thường HĐ cho ông và bộ sậu huấn luyện lên đến 15 người vẫn còn thời hạn đến 2014. Số tiền này lên tới không dưới 150 triệu euro. Nếu Benitez và Hiddink quá đắt, chẳng còn ai thích hợp với Juve ngoài Lippi." - Theo TT & VH
Ko biết Secco và Blanc có "đần" đến mức mà bỏ cả núi tiền ra mua hợp đồng cho cái dàn nhạc này ko nhỉ.
-
Nghe nói Juve đã thỏa thuận được với Liverpool và Benitez. Như thế cả Juve và Liverpool đều ko mất quá nhiều tiền
Liverpool muốn sa thải Benitez nhưng vẫn e ngại khoản bồi thường hợp đồng lên đến 20M
Juve cũng muốn có Benitez, nhưng tất nhiên ko điên để bỏ ra cả núi tiền cho HLV như thế.
Và nếu đến Juve thì Benitez chỉ là HLV và đội ngụ đem theo ko quá 5 người (Juve luôn thế)
-
Lỗi lớn nhất thuộc về Alex, chính anh gây sự với Ran để rồi bây giờ Juve ra nông nỗi này!
Hình như mikien Anti Fan Juve
Alex làm gì có lỗi nhỉ
Lỗi vẫn là mấy người Blđ đấy.
Những con người ko biết làm bóng đá chính cóng
Ko biết chừng nào bọn đó bị xa thải đây trời
-
Benitez mà về thề không bao giờ xem Juve đá đến khi có HLV khác thì thôi, nói chung là ghét cái thứ liên quan đến TBN + Anh nhợn lắm...
-
Nhiều người phản đối Zac quá, ông ta đã đến vào lúc này thì nên ủng hội chứ .
Không phải đoán mò nhưng sau vài trận thắng và một kết quả khả quan cuối mùa, không ít vị đang la ó rầm trời bây giờ lại suýt xoa, tấm tắc cho mà xem , giống như lúc khen Blanc và Secco khi bổ nhiệm Fer và mua được Diego, Melo ấy , mấy tháng sau lại chửi loạn trời.
Lòng người quả dễ thay đổi
Bây giờ chúng ta cần một cú hích tinh thần, và sau đó làm đà để lấy lại phần nào những gì vung vãi đợt rồi.
Mong sẽ thắng, chừng 1-0 thôi
-
Nhiều người phản đối Zac quá, ông ta đã đến vào lúc này thì nên ủng hội chứ .
Không phải đoán mò nhưng sau vài trận thắng và một kết quả khả quan cuối mùa, không ít vị đang la ó rầm trời bây giờ lại suýt xoa, tấm tắc cho mà xem , giống như lúc khen Blanc và Secco khi bổ nhiệm Fer và mua được Diego, Melo ấy , mấy tháng sau lại chửi loạn trời.
Lòng người quả dễ thay đổi
Bây giờ chúng ta cần một cú hích tinh thần, và sau đó làm đà để lấy lại phần nào những gì vung vãi đợt rồi.
Mong sẽ thắng, chừng 1-0 thôi
nói đc thì phải làm đc còn muốn mọi ng ủng hộ hãy làm rồi nói ........ nói nhìu to còi ko phải là mẫu hlv ( hay cầu thủ ) mà các Juventini thích từ đó tới h .
Chả có phản đối hay gì cả , túm lại hãy cứ làm chuyện cần làm cho tốt ..... đừng múa mép là đc .
Dự đoán : 1-0
-
đêm nay có kênh nào chiếu không? mình muốn thức xem thử coi Juve chuyển biến thế nào
kênh nào k phải cable á htv ?? hay vtv ??
-
đêm nay có kênh nào chiếu không? mình muốn thức xem thử coi Juve chuyển biến thế nào
kênh nào k phải cable á htv ?? hay vtv ??
Xem online đi. Có một số kênh đó
-
Xem online đi. Có một số kênh đó
Vtv3 đang chiếu đó. Lối đá chậm rãi, bớt hùng hục như trước rồi. Nhưng tấn công vẫn chưa mạch lạc .
phút 54: Diego đá trúng cột dọc, tiếc quá. Nhưng Juve hình như đang lên tinh thần, tấn công nguy hiểm hơn rồi.
-
Juve càng đá càng mạch lạc, phạt đền rồi, hay quá, tuy trọng tài sai lầm nhưng là kết quả xứng đáng cho Juve.1-0
phút 80: 1-1 rồi, đen quá.
-
Juve càng đá càng mạch lạc, phạt đền rồi, hay quá, tuy trọng tài sai lầm nhưng là kết quả xứng đáng cho Juve.1-0
phút 80: 1-1 rồi, đen quá.
1-1 rồi. Juve đã khôg giữ được lợi thế. Hi vọng có thêm bàn nữa
-
1-1 rồi. Juve đã khôg giữ được lợi thế. Hi vọng có thêm bàn nữa
Hòa rồi. Hàng hậu vệ vẫn lởm quá. Chán hết cả người. Không biết bao giờ mới tống cổ được mấy thằng ngu đấy đi.
-
1-1 rồi. Juve đã khôg giữ được lợi thế. Hi vọng có thêm bàn nữa
Lazio tấn công đúng 1 pha nguy hiểm lại ghi bàn, đau quá.
Đúng như mình dự đoán, trận khởi đầu của Zac là 1 kq hòa do tàn dư Cf để lại quá lớn.
-
Đúng là Juve có khác nhưng chưa đủ : đá chậm rãi hơn , chịu khó giữ bóng hơn , có ý tưởng nhưng chưa ăn ý , bóng vẫn tập trung vào cái đầu con bò Amauri , Diego- Melo vẫn dở như mọi khi nhất là Diego - cảm giác bóng kém di chuyển tư duy chiến thuật đuối chỉ ham sút bóng . Kể cả bàn mở tỉ số cũng là may mắn .
Nói chung tạm chấp nhận vì thời gian ít , từ từ chờ kết quả .
-
Đúng là Juve có khác nhưng chưa đủ : đá chậm rãi hơn , chịu khó giữ bóng hơn , có ý tưởng nhưng chưa ăn ý , bóng vẫn tập trung vào cái đầu con bò Amauri , Diego- Melo vẫn dở như mọi khi nhất là Diego - cảm giác bóng kém di chuyển tư duy chiến thuật đuối chỉ ham sút bóng . Kể cả bàn mở tỉ số cũng là may mắn .
Nói chung tạm chấp nhận vì thời gian ít , từ từ chờ kết quả .
Amuri thì khỏi bàn, không cần đề cập. Diego mình lại nghĩ là tạm chấp nhận được. Melo đá khá hơn các trận trước một ti. Tinh thần toàn đội khá tốt, nhưng các hậu vệ thì vẫn tồi. Nếu như Juve đá phối hợp nhuyễn hơn và không chấp Amuri nữa thì hi vọng vẫn còn nhiều. May là phần lớn các đối thủ đều hòa, trừ Roma. Vẫn còn nhiều hi vọng và hi vọng Juve sẽ tiến bộ hơn trong thời gian tới
-
mình xem được giữa chừng thì ngủ gục ... :| cũng chả biết nhận xét sao, thấy tấn công không sắc lắm nhưng được cái chậm lại mang mùi mùi của Juve hơn tý
thất vọng với kết quả ... chờ những trận sau
-
Trận này Juve đá cũng tương đối tốt đấy chứ, cầm bóng và phối hợp có bài bản hơn trước đây nhiều.
Tỉ số hòa không phải là quá tốt nhưng mới thay HLV mà đá thế là tốt lắm rồi...hi vọng Juve nhà mình sẽ đá tốt hơn với Zac.
-
Dục tốc bất đạt, hòa 1-1 là tốt rồi, cứ tiến từ từ chậm mà chắc. Quan trọng là lối chơi, các cầu thủ đã chơi gắn bó với nhau, cư ly đội hình hợp lý nên các cầu thủ phối hợp và tranh chấp tốt hơn rồi. Có thêm vài người chất lượng hơn trở lại sau chấn thương tôi nghĩ Juve sẽ sớm có chiến thắng
-
Đúng là Juve có khác nhưng chưa đủ : đá chậm rãi hơn , chịu khó giữ bóng hơn , có ý tưởng nhưng chưa ăn ý , bóng vẫn tập trung vào cái đầu con bò Amauri , Diego- Melo vẫn dở như mọi khi nhất là Diego - cảm giác bóng kém di chuyển tư duy chiến thuật đuối chỉ ham sút bóng . Kể cả bàn mở tỉ số cũng là may mắn .
Nói chung tạm chấp nhận vì thời gian ít , từ từ chờ kết quả .
Diego hôm qua đúng là đá quá rườm rà, có những pha đối đầu 3,4 hv mà cứ dẫn banh xông vào , nhiều pha mất bóng nguy hiểm và làm chậm nhiều đợt phản công. Amauri đá vẫn đạt yêu cầu đó chứ, có nhiều pha dùng đầu trả bóng về nhưng tuyến 2 dứt điểm kém quá.
Hôm qua mừng nhất là được xem lại những pha dốc bóng dũng mãnh của De Ceglie(cố lên, cho Grosso lên ghế dự bị luôn).
Khó hiểu khúc cuối, không biết Zac thử nghiệm hay làm gì, lại đưa Grygera sang trái, Caceres vào thay Melo đá hv cánh phải, đẩy Ceglie lên tv cánh trái và Candrevar sang đá cánh phải.
-
hờ , chúc mừng tân hlv dù gì thì cũng đã hết thua
Cái tội dẫn bàn ko bao lâu là để gỡ làm bực điên tiết . Nhưng mà đá có khác thiệt , đội hình như vậy là có điểm sáng ổn hơn rồi , hy vọng ổn hơn nữa
-
Chà ! Tình hình mới đá với Lazio mà mấy bác đã lạc quan thế rồi . Yên tâm! Zac còn được kiểm chứng dài dài, Trước mắt là Genoa với Ajax ấy.
Amauri hôm qua toàn nhả bóng về sau cho tuyến 2 băm. Tên này chắc chỉ hữu dụng đc lúc ấy thôi. Còn lại vẫn gỗ. Em thấy trò nhồi bóng >Trả về > Bum giống bài tủ của Zac quá vậy. Ko biết còn bài nào khác ko ta.
Hôm qua thấy Diego với Candreva là chăm sút nhất ấy. Diego đá vài quả nguy phết còn gì. Có quả trúng cột ấy. Lại còn liên kết dc với Alex nữa.
Vấn đề của Diego là lối chơi còn quen kiểu ở Bremen. Chạy nhiều quá. Nếu hắn với Mar8 hay Candreva bắt dc sóng với nhau (như kiểu với Frings và sau này là Oezil ở Breman ấy) thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
-
Juve dưới thời Zac có vẻ đam mê khu vực giữa sân quá nhỉ? Tối hôm qua toàn tập trung bóng ở khu vực này...
-
Juve dưới thời Zac có vẻ đam mê khu vực giữa sân quá nhỉ? Tối hôm qua toàn tập trung bóng ở khu vực này...
Không có chú tiền đạo nào để chuyền thì giữ bóng cho vui thôi mà. Dù sao còn hơn là cứ câu bừa vào vòng cấm để rồi mất bóng.
-
Không có chú tiền đạo nào để chuyền thì giữ bóng cho vui thôi mà. Dù sao còn hơn là cứ câu bừa vào vòng cấm để rồi mất bóng.
Dù sao cũng thấy có nét hơn thời Ferrara.
Hôm qua nếu Melo ko phải ra sân thì có lẽ ko có vấn đề gì.
Melo & Sissoko đá bao sân khá tốt, đặc biệt là Melo đá rất đươc.
Dù hòa nhưng ko quá thất vọng. Candreva đúng là rất có tiềm năng, chạy ngon, chịu khó sút xa. Nếu Marchisio trở lại thì Juve đã có bộ khung tiền vệ tạm ổn.
Điểm tối quan trọng nhất là Amauri, Juve chấp hoàn toàn Amauri. Ko chạy, ko sút, ko làm tường, chỉ thích làm dáng sao và tranh cãi cùng trọng tài.
Khi nào Trez và Iaquinta quay lại thì chắc chắn chú này dự bị dài dài.
-
Tay Diego đá rườm rà , chạm bóng quá nhiều nên dễ mất bóng , khả năng chạy chỗ giữ cự ly đội hình kém , sút xa lởm ( lực yếu , độ hiệu quả không cao ) , sút phạt kém ( các pha treo bóng quá cao nên không gây khó khăn , vậy mà vận đc đá phạt ) . Tớ đảm bảo với lối chơi như trên thì không cần nhiều đến Diego , ko có hắn đội hình thậm chí còn nhịp nhàng hơn . Melo đá khá hơn nhưng hay phạm lỗi gần vòng cấm , Juve gần đây toàn chết bởi sút phạt đó thôi . Nói chung khi thay Melo ra bằng Caceres mình thấy khá ổn vì ít ra Zac còn chịu khó thử nghiệm , có điều hơi đen ( bị ghi bàn ngay sau khi mở tỉ số thì thường do sự mất tập trung ) . Với thời gian ngắn như vậy cũng không thể có nhiều bài được . Candreva về chuyên môn như vậy là khá tốt , nếu Marchisio trở lại thì nên cho Melo ngồi dự bị .
-
Diego mình thấy hắn được mà bác chê dữ quá ...vấn đề bây giờ là lấy lại sự tự tin thôi
-
Tay Diego đá rườm rà , chạm bóng quá nhiều nên dễ mất bóng , khả năng chạy chỗ giữ cự ly đội hình kém , sút xa lởm ( lực yếu , độ hiệu quả không cao ) , sút phạt kém ( các pha treo bóng quá cao nên không gây khó khăn , vậy mà vận đc đá phạt ) . Tớ đảm bảo với lối chơi như trên thì không cần nhiều đến Diego , ko có hắn đội hình thậm chí còn nhịp nhàng hơn . Melo đá khá hơn nhưng hay phạm lỗi gần vòng cấm , Juve gần đây toàn chết bởi sút phạt đó thôi . Nói chung khi thay Melo ra bằng Caceres mình thấy khá ổn vì ít ra Zac còn chịu khó thử nghiệm , có điều hơi đen ( bị ghi bàn ngay sau khi mở tỉ số thì thường do sự mất tập trung ) . Với thời gian ngắn như vậy cũng không thể có nhiều bài được . Candreva về chuyên môn như vậy là khá tốt , nếu Marchisio trở lại thì nên cho Melo ngồi dự bị .
Chả hiểu bạn có xem hêt trận hôm qua không.
1. Melo bị thay ra ko phải do yêu cầu chiến thuật mà là do chấn thương
2. Thay Caceres vào thay Melo là muốn bảo toàn tỷ số và hơn nữa cũng chẳng còn tiền vệ phòng ngự nào để thay cả: Marchisio & Poulsen đang nằm viện, Camo đang quá trình hồi phục.
3. Candreva là tiền vệ tấn công (đá thay đúng vị trí mà Camo để lại, trợ thủ của Diego trong các pha tấn công), chứ ko phải là MC như Marchisio hay Melo.
Nhưng có điểm tớ đồng ý là đôi khi nên để Diego và Amauri ở ngoài, thử nghiệm Giovinco & Candreva cho vị trí hộ công, có khi hay hơn
-
Chả hiểu bạn có xem hêt trận hôm qua không.
1. Melo bị thay ra ko phải do yêu cầu chiến thuật mà là do chấn thương
2. Thay Caceres vào thay Melo là muốn bảo toàn tỷ số và hơn nữa cũng chẳng còn tiền vệ phòng ngự nào để thay cả: Marchisio & Poulsen đang nằm viện, Camo đang quá trình hồi phục.
3. Candreva là tiền vệ tấn công (đá thay đúng vị trí mà Camo để lại, trợ thủ của Diego trong các pha tấn công), chứ ko phải là MC như Marchisio hay Melo.
Nhưng có điểm tớ đồng ý là đôi khi nên để Diego và Amauri ở ngoài, thử nghiệm Giovinco & Candreva cho vị trí hộ công, có khi hay hơn
Để Diego đá đi, em có cảm giác Diego bắt đầu đá tốt lên. Còn Amuri thì cho xuống đội trẻ đá một hai trận để có bàn thắng rồi gọi lên. Paolucci lần nào cũng vào sân mà không được chạm bóng. Cũng cho đi là vừa
-
Chả hiểu bạn có xem hêt trận hôm qua không.
1. Melo bị thay ra ko phải do yêu cầu chiến thuật mà là do chấn thương
2. Thay Caceres vào thay Melo là muốn bảo toàn tỷ số và hơn nữa cũng chẳng còn tiền vệ phòng ngự nào để thay cả: Marchisio & Poulsen đang nằm viện, Camo đang quá trình hồi phục.
3. Candreva là tiền vệ tấn công (đá thay đúng vị trí mà Camo để lại, trợ thủ của Diego trong các pha tấn công), chứ ko phải là MC như Marchisio hay Melo.
Nhưng có điểm tớ đồng ý là đôi khi nên để Diego và Amauri ở ngoài, thử nghiệm Giovinco & Candreva cho vị trí hộ công, có khi hay hơn
Lúc đó người bị cụng đầu nằm trên sân là Sis chứ có phải Melo đâu . Candreva thì là mẫu cầu thủ đa năng - hắn có thể đá thấp hoặc MC được , tất nhiên là đá vị trị Camo vẫn là hợp nhất . Nếu cho Melo nghỉ có thể để Sis đá vị trí của hắn , còn Diego có thể thay bằng Alex hay Gio thì tùy , có điều đừng đá quá rộng như trước và chú ý giữ cự li đội hình vừa phải . Diego tuy có kĩ thuật tốt nhưng tư duy chiến thuật và khả năng di chuyển không bóng của hắn kém , nên việc phân phối bóng vẫn chưa tốt được .
Mình vẫn nghĩ là đã mang Paoluchi về thì cũng cho chú ấy đá nhiều 1 chút , chứ vẫn phải dùng Amauri liên tục khá nản , lối chơi chuyền bóng cao vào vòng cấm rất dễ bắt bài .
-
Lúc đó người bị cụng đầu nằm trên sân là Sis chứ có phải Melo đâu . Candreva thì là mẫu cầu thủ đa năng - hắn có thể đá thấp hoặc MC được , tất nhiên là đá vị trị Camo vẫn là hợp nhất . Nếu cho Melo nghỉ có thể để Sis đá vị trí của hắn , còn Diego có thể thay bằng Alex hay Gio thì tùy , có điều đừng đá quá rộng như trước và chú ý giữ cự li đội hình vừa phải . Diego tuy có kĩ thuật tốt nhưng tư duy chiến thuật và khả năng di chuyển không bóng của hắn kém , nên việc phân phối bóng vẫn chưa tốt được .
Mình vẫn nghĩ là đã mang Paoluchi về thì cũng cho chú ấy đá nhiều 1 chút , chứ vẫn phải dùng Amauri liên tục khá nản , lối chơi chuyền bóng cao vào vòng cấm rất dễ bắt bài .
He he! Bạn quan sát không kỹ lắm. Đúng là va chạm khiến Sissoko nằm sân và cáng phải đưa vào sân, nhưng sau đó anh quay trở lại sân ngay. Còn Melo vốn dĩ đã tập tễnh trước đó vài phút sau 1 pha xoạc bóng từ giữa sân, và tớ nhớ là máy quay đã zoom rất kỹ cảnh Melo tập tễnh rời sân. Rất may đấy chỉ là hiện tượng căng cơ tạm thời và Melo vẫn hoàn toàn có thể ra sân vào cuối tuần khi mà Sissoko bị trẹo giò, Marchisio và Poulsen vẫn chấn thương.
-
Có cảnh Melo dạng háng ra xem đau hay không mà
Diego đá tốt hơn rồi đấy chứ, khả năng quan sát + kĩ thuật khá tốt phải mỗi cái sức mạnh không có nhưng để Diego đá hay hơn vì trong các trận đấu Diego đều thể hiện quyết tâm chơi bóng ( rất hăng máu,thi thoảng còn về sân nhà cướp bóng và va chạm )
-
Tớ có cảm giác kiểu đan bóng khá giống với Italia của Zoff ở EURO2000 , ngoài nhả bóng về sau để tuyến 2 dứt điểm còn có 1 kiểu là bỏ bóng khá là đẹp . Nếu được như thế thì cự li đội hình phải chuẩn ,và tiền vệ sút xa tốt .
Diego đá lăn xả nhưng độ hiệu quả không cao , điều đó không phải là tốt vì sẽ rất mất sức và tiềm ẩn chấn thương . Nhiệm vụ cầu thủ điều tiết trận đấu là di chuyển và phân phối bóng chứ không phải dẫn bóng hoặc ghi bàn , cứ như Pirlo của Milan hay R.Baggio ở Bresia ( lúc đó tầm 35t thì phải ), hầu như rất ít va chạm , cũng chẳng hùng hục lao lên mà vẫn hiệu quả . Như vậy Diego không phải thiếu sức mạnh mà do đá quá Latin , không biết phân phối sức và di chuyển hợp lý .
-
Diego mình thấy hắn được mà bác chê dữ quá ...vấn đề bây giờ là lấy lại sự tự tin thôi
Đúng là Diego vốn chơi như vậy rồi, có hơi rườm rà tí nhưng cũng đâu đến nổi như Riquelme, có thể trong giai đoạn Juve gặp khó khăn này, tình thần của Diego gặp chút vấn đề nên chưa tự tin lắm chăng??? Hi vọng anh sẽ chơi tốt hơn dưới thời của Zac...
-
Tớ không bình luận về Diego, vì dù sao cũng chỉ là mùa bóng đầu tiên của Diego ở Serie A. Mặc dù ko lôi được cả đoàn tầu đi nhưng cũng ko quá tệ. Đừng nhìn vào 25M mà đánh giá một cầu thủ
Juve dưới thời Ferrara mang tiếng là đánh trung lộ nhưng lại chuyên sử dụng các pha tạt bóng bổng nhằm tới cái đầu của Amauri. Rất ít bàn thắng từ những pha sút xa hoặc ập vào sau các pha sút xa (như bàn thắng của Marchisio trong trận gặp Inter, bóng bật ra sau khi Sissoko sút).
Juve luôn mạnh ở hàng tiền vệ có khả năng bóp nghẹt đối thủ và hỗ trợ hàng tiền đạo trong việc ghi bàn. Về lý thuyết thì Juve có hàng tiền vệ thuộc loại mạnh nhất Serie A (Marchisio, Melo, Sissoko, Poulsen, Camo, Diego và Candreva), nhưng tiếc là phong độ và chấn thương nên hiếm khi thấy họ cùng nhau tỏa sáng.
-
xét về lý thuyết Juve ta mùa này vô địch luôn đó chứ (em chơi game PES2010 Juve đoạt ăn 3 Poulsen QBV luôn nè )
-
Nếu được ra sân trận gặp Livorno, Alex sẽ lại ghi tên mình vào sách kỉ lục của Juve khi có 444 trận cho Juve tại các giải vô địch thuộc Italia. Người hiện cũng đang nắm giữ thành tích này chính là Giampiero Boniperti - vị chủ tịch vĩ đại - người đã mang Alex về với Juve.
Trận đáu tới gặp Livorno có lẽ chúng ta sẽ có đôi chút ngạc nhiên với sơ đồ mới. Sơ đồ 3-4-1-2 sơ đồ rất quen thuộc với Zac.
-
Nếu được ra sân trận gặp Livorno, Alex sẽ lại ghi tên mình vào sách kỉ lục của Juve khi có 444 trận cho Juve tại các giải vô địch thuộc Italia. Người hiện cũng đang nắm giữ thành tích này chính là Giampiero Boniperti - vị chủ tịch vĩ đại - người đã mang Alex về với Juve.
Trận đáu tới gặp Livorno có lẽ chúng ta sẽ có đôi chút ngạc nhiên với sơ đồ mới. Sơ đồ 3-4-1-2 sơ đồ rất quen thuộc với Zac.
Uhm , vì Alex sẽ là 1 trận thắng và Alex sẽ ghi bàn ( 444 - là 1 son số mình thêm vào bài viết đây ) .
P/s phần còn lại về sơ đồ gì gì đó của Zac , tạm thời hy vọng .
-
Mình thì có phần hơi nghi ngờ về sơ đồ chiến thuật với 3 hậu vệ của Zac, Juve nhà mình từ đầu mùa đến giờ chơi phòng ngự không tốt, giờ lại giảm đi một người ở hàng phòng ngự liệu có tốt không???
Dù sao cũng hi vọng Juve sẽ thích nghi với lối chơi mới...
-
Chơi 3 hậu vệ dành người củng cố hàng tiền vệ để phòng ngự từ xa có khi còn hay hơn. Mấy
thằng hậu vệ cánh của JUVE đá như mơ ngủ ý
-
Sơ đồ mới có tới 3 ông trung vệ mà, lo gì. Cứ hy vọng đi
-
Danh sách triệu tập cho trận gặp Livorno
Goalkeepers: Buffon, Manninger, Chimenti
Defenders: Cannavaro, Legrottaglie, Chiellini, Caceres, Zebina, Grosso.
Midfielders: Melo, Candreva, De Ceglie, Diego, Yago, Esposito, Rossi, Giandonato.
Strikers: Del Piero, Amauri, Giovinco, Paolucci, Immobile, Fischnaller
Và đội hình dự kiến (Theo GOAL) với sơ đồ 3-4-1-2
Buffon; Cannavaro, Legrottaglie, Chiellini; Caceres, Melo, Candreva, De Ceglie; Diego; Del Piero, Amauri
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi484.photobucket.com%2Falbums%2Frr203%2FBrianbscotty%2F3412.jpg&hash=4182ef28d2390506ef70e22aad28f368752b016f)
-
Sơ đồ mới có tới 3 ông trung vệ mà, lo gì. Cứ hy vọng đi
Thế không có hậu vệ cánh à? Nếu Livorno chơi bóng dài thì sao?
-
Thế không có hậu vệ cánh à? Nếu Livorno chơi bóng dài thì sao?
Thực ra De Ceglie và Caceres là 2 hv cánh. Khi cần thì Juve sẽ chơi với những 5 hậu vệ.
Hehe thêm một tân binh nữa có mặt nhé. Fishneller. Cố mà tranh thủ cơ hội đi. Tháng 7 có khi dc hợp đồng chính thức.
-
Theo như đội hình dự kiến thì đá 3-4-1-2 kiểu gì nhỉ????
Cho De Ceglie với Caceres đá WBL-R chắc
Và sao lại không có Sissoko nhỉ
-
Theo như đội hình dự kiến thì đá 3-4-1-2 kiểu gì nhỉ????
Cho De Ceglie với Caceres đá WBL-R chắc
Và sao lại không có Sissoko nhỉ
Sis và Grosso bị treo giò.
-
De Ceglie thì đá được hết cả hành lang trái rồi, nhưng còn Caceres đá bên phải như thế nào đây, chả lẽ lại RB, để Chiellini ra làm LB à
Chưa thấy Caceres đá WBR bao giờ
-
Gọi là 343 thôi chứ thực ra là con lai giữa 352 và 532 . 2 bên cánh chỉ theo kiểu wing back thôi, đá cao hơn hậu vệ biên tí chút . Như vậy Juve có thể sẽ tập trung đan bóng ở trung lộ , khi có dịp mới triển khai bóng ở biên . Hàng thủ 3 người thì người đá thấp nhất làm nhiệm vụ bọc lót , tất nhiên vị trí này là Canna rồi - và sẽ đỡ tốn sức hơn trước . Với đội hình này thì chống phản công tốt hơn vì luôn có 3 người ở sân nhà . Sức tấn công sẽ không hơn nhiều đâu , nhưng với tình trạng HV biên hầu như không lên tấn công được như trc đây thì thế này vẫn hay hơn . Vẫn không có chỗ cho Gio vì sở trường Gio là FL .
-
Sis và Grosso bị treo giò.
Sissoko và Grygera bị treo giò tuần này (ko phải Grosso)
trọng tài là bạn này
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.fr%2Fnews%2Fnews_images%2Fbrighi_cover.jpg&hash=3a5ab8607270b58d4cfbe7b19e12474e9b52a775)
Christian Brighi
Đây là lần thứ 6 Brighi điều khiển 1 trận đấu có Juventus. Trong 6 trận đó Juve thắng 4 hòa 1 và thua 1
-
De Ceglie thì đá được hết cả hành lang trái rồi, nhưng còn Caceres đá bên phải như thế nào đây, chả lẽ lại RB, để Chiellini ra làm LB à
Chưa thấy Caceres đá WBR bao giờ
Mình nghĩ Caceres sẽ ổn, bởi chú này tấn công khá tốt. Và có thể Zac sẽ bắt đầu với 3-5-2, có thể khi tấn công thì Diego sẽ dạt sang phải và Alex sang trái để thành 3-4-3. Đội hình này nếu cắm ở trên là Trez hay Iaquinta thì có vẽ ổn hơn(Amauri thì phải đợi lấy lại phong độ đã), tuy Juve chưa quen đá 3 hv bao giờ nhưng cách này của Zac có vẻ tối ưu nhất thời điểm này khi hầu như trước giờ tòan chấp 2 hv cánh (có cũng như không). Và hy vọng đây cũng chỉ là tạm thời, chứ xem Juve đá 3 hv đau tim chết mất .
-
Khuya nay Juve đá phải không mấy bạn ? Có kênh nào TT không nhỉ, lâu rồi không coi Juve đá, tối nay thức xem có HLV mới có đổi khác không .
-
Khuya nay Juve đá phải không mấy bạn ? Có kênh nào TT không nhỉ, lâu rồi không coi Juve đá, tối nay thức xem có HLV mới có đổi khác không .
anyway , dự đoán Juve thắng cách biệt 2 bàn và King Alex sẽ ghi bàn cho cho kỷ lục mới của him
-
tối ney kênh vctv3 và htv2 hoặc htv9 đó
kênh vctv3 chắc chắn chiếu
mà bùn wá không có sissoko yêu dấu hu hu hu
-
2h45 chỉ có mỗi trận Juve-Livo. Nếu htv hay vtv không chiếu nữa thì pó tay.
Thì thiếu Siss nên mới cần 3-4-3, Tuyến giữa thì chỉ còn đủ 2 mạng vừa khít(Melo và Candreva, cũng may Melo không bị chấn thương, stress với đội ngũ thể lực và y tế Juve thật)
3h15: vừa tìm được link để xem thì Juve lại bị ghi bàn, vẫn bản cũ : bị tạt cánh, tiền đạo đội bạn đánh đầu như chỗ không người, điện thật.
-
1 nho ngược ràu,đau đớn
-
Hình như Juve đang chơi 3-4-1-2. Đau thật. lại bị dẫn trước.
-
Vẫn không hiểu nỗi Diego, làm như hv serie là gà vậy, cứ cầm bóng xông thẳng vào chổ 2,3
thằng hv đứng là sao?
Còn Amauri thì có đúng mỗi trò nhả banh về.
Xem mà buồn quá.
-
Vẫn không hiểu nỗi Diego, làm như hv serie là gà vậy, cứ cầm bóng xông thẳng vào chổ 2,3 thằng hv đứng là sao?
Có kĩ thuật nhưng đầu đất thì chỉ đc vậy thôi . Đang xem dở Sopcast thì die link , ai có link nào share tớ cái .
-
Có kĩ thuật nhưng đầu đất thì chỉ đc vậy thôi . Đang xem dở Sopcast thì die link , ai có link nào share tớ cái .
http://www.iraqgoals.net/5920-as-livorno-vs-juventus-.html (http://www.iraqgoals.net/5920-as-livorno-vs-juventus-.html)
1-1 rồi, phải vậy chứ. Lên tinh thần tiến lên thôi Juve.
-
1-1,kaka
-
1-1!... Legrot.
http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&a...328&lang=en (http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&c=25328&lang=en)
Link này ổn nhưng màn hình ko phóng to dc. Bác nào ok thì xem tạm nhé. Ko biết có ai có link tốt hơn ko nhỉ. CHo tớ ké với.
-
1-1!... Legrot.
http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&a...328&lang=en (http://livetv.ru/webplayer.php?t=ustream&c=25328&lang=en)
Link này ổn nhưng màn hình ko phóng to dc. Bác nào ok thì xem tạm nhé. Ko biết có ai có link tốt hơn ko nhỉ. CHo tớ ké với.
Nếu cần coi trên web, không cần fullscreen thì cứ đk 1 account trên bet365(free) là được, hầu như trực tiếp hết các trận serie A (CL chắc do không có bản quyền nên chỉ trực tiếp bằng mồm - text view:D ), bảo đãm rõ đẹp nhanh.
Candreva càng đá càng xem được, chắc chú này sẽ có tương lai tốt ở Juve đây.
Không hiểu nổi trọng tài, buồn quá, hy vọng 1 trận hòa nữa.
-
Nếu cần coi trên web, không cần fullscreen thì cứ đk 1 account trên bet365(free) là được, hầu như trực tiếp hết các trận serie A (CL chắc do không có bản quyền nên chỉ trực tiếp bằng mồm - text view:D ), bảo đãm rõ đẹp nhanh.
Candreva càng đá càng xem được, chắc chú này sẽ có tương lai tốt ở Juve đây.
Không hiểu nổi trọng tài, buồn quá, hy vọng 1 trận hòa nữa.
Juve đá vẫn không ổn lắm. Carares đá kiểu này thì tống cổ sớm đi cũng được. Melo vẫn là Melo, chẳng được tích sự gì. Đá với một đội bóng cầm đèn đỏ mà như thế thì cũng khá buồn. Không biết có lên hi vọng vào CL năm sau nữa hay không?
-
Amauri và Melo xứng đáng 4 điểm. Mấy chú Brazil có tố chất là bất trị hay sao í nhờ. Amauri ngoài nhảy lên ngã xuống + chạy tránh bóng thì còn việc đi bộ. 2 chú TV trung tâm thì chưa chuyền được quả nào ra hồn, Melo thậm chí còn phạm lỗi rất vớ vẩn > thẻ đỏ. Diego trận này đá tạm được, do
thằng Amauri chạy ngu quá nên ko chuyền được. Cảm giác hòa là may mắn, vì rõ ràng Livorno dứt điểm nắn nót tí nữa thôi là đứt!
Cảm giác là Candreva đá MC, kể cả ___ ngon hơn Melo nhiều, nhưng cứ phải thêm vài trận nữa đã... Hè này Amauri chuẩn bị hành lý được rồi =.=
-
Đá đấm gì mà hòa hoài vậy trời ....trận này không coi,anh em nhận xét thử xem sao
-
Đá đấm gì mà hòa hoài vậy trời ....trận này không coi,anh em nhận xét thử xem sao
http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/...tsmart-clueless (http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/02/06/1779219/livorno-1-1-juventus-determined-tuscans-outsmart-clueless)
Chỉ cần thua 1 trận hoặc hòa 2 trận nữa là Juve có thể xếp thứ ....13!
-
http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/...tsmart-clueless (http://www.goal.com/en/news/10/italy/2010/02/06/1779219/livorno-1-1-juventus-determined-tuscans-outsmart-clueless)
Chỉ cần thua 1 trận hoặc hòa 2 trận nữa là Juve có thể xếp thứ ....13!
bạn mikien lo xa cho Juve thế ...... quý hoá quá nhờ
P/s may quá , tối mò mãi ko có đài nào chiếu thế là xem Disney ... vây giờ theo dõi Juve = tin tức nhiều hơn và cảm giác cũng ko đc đa dạng cho mấy :
thua : bình thường
hoà : bình thường
thắng : bình thường tút .
Thật lòng mà nói cho Juve biến khỏi top 4 , loại luôn top dự Uefa mùa sau . Xong bị mấy đội bên Uefa mùa này đá cho vỡ mặt ....... thua càng thê thảm càng hay , thua đến chừng nào mà tất cả những trụ cột chán nản , các lão tướng giải nghệ , các cầu thủ ngoại lên làm chủ toàn đội hình Juve , rồi khi Secco và Blanc cuốn gói biến khỏi Turin ( và biến luôn khỏi SA càng tốt ) thì thôi .
-
thua đến chừng nào mà tất cả những trụ cột chán nản , các lão tướng giải nghệ , các cầu thủ ngoại lên làm chủ toàn đội hình Juve , rồi khi Secco và Blanc cuốn gói biến khỏi Turin ( và biến luôn khỏi SA càng tốt ) thì thôi .
Nói nghe mất lập trường quá! còn gì là bản sắc Italy nữa!
-
Đá đấm gì mà hòa hoài vậy trời ....trận này không coi,anh em nhận xét thử xem sao
Thật sự hôm qua coi bằng stream nên cũng bỏ sót khá nhiều tình huống nhưng nhìn chung là thế này:
phòng thủ khá ổn, mỗi tội chống bóng bổng của hàng HV vẫn gà như thời CF. Chuyền banh có nét hơn trước, nhưng hàng công thì , không 1 cú sút ra hồn, không 1 pha tấn công nào xem được, Amauri thì cứ xoay lưng lại TM đối phương và nhả bóng về tuyến 2(kể cả những tình huống có thể đội vào khung thành).
Diego được mỗi cái tích cực, nhưng vẫn chưa hiệu quả, khóai tự sướng mình là Messi, cầm bóng là dắt thẳng vào rừng HV đối phương và.. .
Caceres thì không có pha tạt cánh nào ra hồn.
Melo thì vẫn cố gắng nhưng lại tái phát trò chuyền bóng vào chân đội bạn, tuy nhiên hôm qua Melo có vẻ khônng may mắn khi trọng tài hơi mạnh tay và thổi phạt thật sự hơi ức chế cho Juve.
Điểm sáng duy nhất hôm qua chính là Candreva, cầm bóng tốt , giữ banh khéo léo, chịu khó di chuyển.
Túm lại, tình hình này giờ chỉ chờ Iaquinta và Trez trở lại thì mới hy vọng khởi sắc.
Xin hãy đọc những gì Zac đã nói:“My team made far too many mistakes in midfield, especially when we looked to change from defence to attack"
Hy vọng Zac biết cách sửa chữa những sai sót này.
-
sau 1 ngày mà thấy bài viết không tăng bao nhiêu chứng tỏ các fan đã bắc đầu chán
-
Đơn giản là thức xem nhưng truyền hình thì không chiếu , link thì vớ vẩn xem 1 tí lại die nên chẳng bình luận đc gì nhiều . Xem đc 2 pha ghi bàn , mấy pha đột phá mất bóng hoặc chuyền cho đội bạn của Diego , rồi thẻ vàng vớ vẩn của chú Melo .
-
Không hẳn là chán, mà là như một fan của Juve đã nói, không biết nghĩ gì, không biết bình luận gì nữa. Mọi thứ cứ đảo điên trong cái vòng luẩn quẩn, chút hi vọng rồi lại đâu vào đó. Có cảm giác Juve không thoát khỏi cái bóng của chính mình hồi trước, những gì Zac là được nhợt nhạt quá. Giờ đây, Juve thiếu đủ thứ, đi tìm chiến thắng như kẻ chạy ăn từng bữa. Ôi, thương quá bà đầm ơi.
Hôm nay, hâm hâm đi xem Inter và AC rồi Chelsea đá, càng thấy buồn cho Juve nhà mình. Nói đúng là thể này, xem Juve giờ thấy ức chế nhiều hơn, xem các đội bóng khác thấy tủi.
-
Nói nghe mất lập trường quá! còn gì là bản sắc Italy nữa!
ối xời , nói rõ thế mà ko hiểu àh ? đúng là ko phải người trong cuộc nên toàn hiểu bậy bạ ... sau này đừng soi bài kiểu ấy nữa nhé .
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Không hẳn là chán, mà là như một fan của Juve đã nói, không biết nghĩ gì, không biết bình luận gì nữa. Mọi thứ cứ đảo điên trong cái vòng luẩn quẩn, chút hi vọng rồi lại đâu vào đó. Có cảm giác Juve không thoát khỏi cái bóng của chính mình hồi trước, những gì Zac là được nhợt nhạt quá. Giờ đây, Juve thiếu đủ thứ, đi tìm chiến thắng như kẻ chạy ăn từng bữa. Ôi, thương quá bà đầm ơi.
Hôm nay, hâm hâm đi xem Inter và AC rồi Chelsea đá, càng thấy buồn cho Juve nhà mình. Nói đúng là thể này, xem Juve giờ thấy ức chế nhiều hơn, xem các đội bóng khác thấy tủi.[/quote]
anh ạh , xem những đội bóng khác đỡ ghiền ... đúng là em buồn ko xem Juve nhưng em chả tủi khi xem thằng nào đá cả .
-
Thay đổi này dù sao vẫn tích cực. Diego đc đá đúng vị trí, candreva đá hay nhỉ ^^ Dù sao Diego đá vẫn chậm mà rườm rà quá, khéo cất mie anh ra ngòi cho Gio vào có khi lại đi vào lịch sử!!! Melo đá vẫn ngu, chắc do quen kiểu đấy rồi!!! CHả hiểu sao hồi ở FIO đá hay thế. Hậu vệ bắt vị trí chưa tốt mà lối đá 3 hậu vệ đòi hỏi sự ăn ý + kinh nghiệm. TÓm lại, đội hình này dễ tấn công hơn, nhưng cũng dễ ăn phản công ^^ Dù sao chúng ta còn có buffon và trông đợi vào sự vo duyên của đội bạn, rồi sẽ thắng thối mà, còn thua thì đổ tại cầu thủ chưa wen ^^
-
Thay đổi này dù sao vẫn tích cực. Diego đc đá đúng vị trí, candreva đá hay nhỉ ^^ Dù sao Diego đá vẫn chậm mà rườm rà quá, khéo cất mie anh ra ngòi cho Gio vào có khi lại đi vào lịch sử!!! Melo đá vẫn ngu, chắc do quen kiểu đấy rồi!!! CHả hiểu sao hồi ở FIO đá hay thế. Hậu vệ bắt vị trí chưa tốt mà lối đá 3 hậu vệ đòi hỏi sự ăn ý + kinh nghiệm. TÓm lại, đội hình này dễ tấn công hơn, nhưng cũng dễ ăn phản công ^^ Dù sao chúng ta còn có buffon và trông đợi vào sự vo duyên của đội bạn, rồi sẽ thắng thối mà, còn thua thì đổ tại cầu thủ chưa wen ^^
Kiểu này thì chú Oc luoc sắp được bầu vào vị trí lãnh đạo của Đảng và của Juve rồi. Mục tiêu của chúng ta là vô địch, không vô địch thì thứ 4 cũng được và giờ là nếu không thắng thì thua cũng được. Đầu tiên là chưa quen và sau đó là quen rồi không thay đổi được. Thực tế một chút là các cầu thủ Juve giờ mất chất và mất tinh thần thi đấu nhiều quá. Đôi khi học chẳng biết họ đá vì cái gì nữa thì phải. Nhưng thôi, dẫu sao năm hết têt đến rồi, hi vọng mọi chuyện khác đi ít nhiều. Dù gì cũng phải đá CL năm sau mà. Forza Juve -
-
Thương Gio quá , 1 sinh nhật buồn . Đã từng đc ca ngợi là tài năng trẻ sáng nhất của Italia mà luôn đc dự bị cho 1 chú Braxin đá chẳng tốt hơn . 1 cầu thủ khi có trên sân luôn tìm cách chuyền bóng và kiến tạo cho đồng đội phải dự bị cho 1 kẻ luôn chỉ giữ bóng trong chân mình để làm ngôi sao .
1 Paoluci trở về để giúp Juve đang gặp khó khăn luôn chỉ đc vào sân ở những phút bù giờ ( trong khi đó 1 thằng Baraxin với phong độ rất ẹ từ đầu mùa luôn đứng trên sân ) .
1 Juve khinh miệt những cầu thủ trẻ trong đội hình như vậy thì làm sao mà nhưng cầu thủ trẻ khác muốn trở về ?
-
Thương Gio quá , 1 sinh nhật buồn . Đã từng đc ca ngợi là tài năng trẻ sáng nhất của Italia mà luôn đc dự bị cho 1 chú Braxin đá chẳng tốt hơn . 1 cầu thủ khi có trên sân luôn tìm cách chuyền bóng và kiến tạo cho đồng đội phải dự bị cho 1 kẻ luôn chỉ giữ bóng trong chân mình để làm ngôi sao .
1 Paoluci trở về để giúp Juve đang gặp khó khăn luôn chỉ đc vào sân ở những phút bù giờ ( trong khi đó 1 thằng Baraxin với phong độ rất ẹ từ đầu mùa luôn đứng trên sân ) .
1 Juve khinh miệt những cầu thủ trẻ trong đội hình như vậy thì làm sao mà nhưng cầu thủ trẻ khác muốn trở về ?
Nói hoài cũng vậy. giờ chẳng nói gì là tốt nhất. Tết rồi, quên nó đi ăn tết cho vui. Kệ, Juve đá đấm sao thì cũng trụ hạng thành công mà. Mà nếu không kể 4 trận đầu mùa, Juve nhà mình đang cầm vị trí đèn đỏ đấy. Tệ thật.
-
Nói hoài cũng vậy. giờ chẳng nói gì là tốt nhất. Tết rồi, quên nó đi ăn tết cho vui. Kệ, Juve đá đấm sao thì cũng trụ hạng thành công mà. Mà nếu không kể 4 trận đầu mùa, Juve nhà mình đang cầm vị trí đèn đỏ đấy. Tệ thật.
ĐÚNG RỒI, lạc quan mà nói thì JUVE có cơ hội lớn hoàn thành mục tiêu trụ hạng ^^
-
Không xem trận này, nhưng nhìn vào kết quả thì có vẻ khả quan hơn lúc trước đấy chứ, đã không còn những trận thua nữa, thay vào đó là những trận hòa, và rồi Juve sẽ có những trận thắng thôi, cứ tin tưởng như vậy đi...
-
Thật là may mắn cho Roma khi Juventus sa thải HLV Ranieri vì nhờ đó mà Roma có được "gã thợ hàn" và vươn lên mạnh mẽ như hiện tại. Vị trí thứ 2 trên BXH Serie A là thành công rất lớn của thày trò Ranieri. Vị HLV Ranieri này hiểu rằng không thể tranh giành Scudetto với Inter được, bởi dẫu sao Inter đang có lợi thế lớn về mặt sự tài năng của HLV, đội hình chất lượng và có chiều sâu hơn rất nhiều so với Roma. Tuy nhiên, với đội hình đang có trong tay thì vị trí thứ 2 trên BXH Serie A của AS Roma hiện đang là sự thèm muốn của Juve. Không biết Ban lãnh đạo của Juve nghĩ gì nhỉ?, khi mà Ranieri còn huấn luyện Juve đã nói rất thật là muốn vô địch Serie A, Juve cần 3-4 năm nữa. Vì một lời nói chân thành mà Ranieri bị Juve sa thải, thật là bất công. Nhưng biệt danh "thợ hàn" lại thêm một lần nữa đúng khi ông đưa Roma từ đáy BXH lên vị trí thứ 2, và với mong muốn xây dựng một Roma hùng mạnh!
-
Nói thế nào chả được, thời điểm tháng 3-4 năm 2009 thì Juve trong tay Ranieri cũng chả khác gì Juve mấy tháng vừa qua,Ciro lên thay cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi mà bạn
Thật sự thì mình cũng không hy vọng nhiều vào Zac cả, chỉ mong ông có thể giúp Juve được đá CL năm sau rồi mời Lippi về thay cho lành
-
Theo Tuttosport, Juve sẽ có những thay đổi lớn trong hè này.
-Sẽ có những thay đổi với Lippi thành Chủ tịch CLB, Blanc sẽ đảm nhiệm vai trò GĐĐH.
-Bettega vẫn là phó Tổng GĐ, sẽ làm việc với một Tổng Giám Đốc có kinh nghiệm về TTCN. Đã có những cái đên được xướng lên cho vai trò Tổng Giám Đốc là Giuseppe Marotta (Sampdoria), Giorgio Perinetti (Bari) và Pantaleo Corvino (Fio - Khả năng này ko lớn vì ông này có vẻ thích về Roma hơn).
-Secco sẽ đảm nhận vai trò GĐTT.
-Cũng đã có những luồng thông tin về việc Prandelli sẽ về làm HLV Juve
-
tốt nhất là nên sa thải blanc và secco thì hơn để nhường chỗ cho moggi về chứ giời chỉ có moggi mới có thể cứu nổi Juve thôi còn huấn luyện viên thì ông nào cũng được miễn là người Ý cựu cầu thủ của Jvue càng tốt .Chỉ mong moggi mau chóng trờ về
-
Nói thế nào chả được, thời điểm tháng 3-4 năm 2009 thì Juve trong tay Ranieri cũng chả khác gì Juve mấy tháng vừa qua,Ciro lên thay cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thôi mà bạn
Thật sự thì mình cũng không hy vọng nhiều vào Zac cả, chỉ mong ông có thể giúp Juve được đá CL năm sau rồi mời Lippi về thay cho lành
Thôi, cũng đừng nói thế nữa, tin người thì mới dùng mà đã dùng thì lên tin. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà thấy Juve sẽ vào top 4 thôi. Lúc này là cơ hội tốt đẻ cả Napoli, Palermo, Samp và Fio bứt lên, nhưng mà chẳng ai là được cả. Thực chất SeriA năm nay có thể hấp dẫn nhất ở cuộc đua top 4 này đấy, hi vọng Milan thua 2 trận nữa thế là có đầy bạn bè với Juve nhà mình. Nghĩ cũng thích thật. Inter đá nhiều cũng chán thế nào cũng bỏ một hai trận cho CL.
Nhưng tiếc là Juve không thể đuổi được.
Top 4 và bán kết Europa cũng là ok rồi. Đừng bỏ châu Au sớm, không được xem Juve đá buồn lắm.
-
tốt nhất là nên sa thải blanc và secco thì hơn để nhường chỗ cho moggi về chứ giời chỉ có moggi mới có thể cứu nổi Juve thôi còn huấn luyện viên thì ông nào cũng được miễn là người Ý cựu cầu thủ của Jvue càng tốt .Chỉ mong moggi mau chóng trờ về
Ko nên mãi nghĩ về Moggi. Khả năng Moggi về Juve là rất thấp. Biết đâu nếu Lippi làm Chủ Tịch. Ông lại có thể đưa Juve đến thành công như thời bác Boniperti.
-
Ko nên mãi nghĩ về Moggi. Khả năng Moggi về Juve là rất thấp. Biết đâu nếu Lippi làm Chủ Tịch. Ông lại có thể đưa Juve đến thành công như thời bác Boniperti.
Tôi cũng nghĩ như bạn này, khả năng Moggi về là thấp, vì nếu về cũng khó làm việc hiệu quả như trước!
-
Theo Tuttosport, Juve sẽ có những thay đổi lớn trong hè này.
-Sẽ có những thay đổi với Lippi thành Chủ tịch CLB, Blanc sẽ đảm nhiệm vai trò GĐĐH.
-Bettega vẫn là phó Tổng GĐ, sẽ làm việc với một Tổng Giám Đốc có kinh nghiệm về TTCN. Đã có những cái đên được xướng lên cho vai trò Tổng Giám Đốc là Giuseppe Marotta (Sampdoria), Giorgio Perinetti (Bari) và Pantaleo Corvino (Fio - Khả năng này ko lớn vì ông này có vẻ thích về Roma hơn).
-Secco sẽ đảm nhận vai trò GĐTT.
Cái này giống như là ước mơ đầu năm của các fan Juve ấy nhỉ? Cũng hi vọng có những thay đổi lớn ở ban lãnh đạo Juve, có những hướng đi rõ ràng cho Juve hơn...
-
Vậy Secco sẽ làm gì với vai trò GĐTT, hay cũng sẽ làm mọi thứ rối tinh lên như Mijatovic ở Real?
-
Vậy Secco sẽ làm gì với vai trò GĐTT, hay cũng sẽ làm mọi thứ rối tinh lên như Mijatovic ở Real?
Chúa biết! Mấy ông lãnh đạo biết. . Tốt nhất là quăng hắn về làm thư kí và lại lo công tác báo chí như xưa.
-
Chúa biết! Mấy ông lãnh đạo biết. . Tốt nhất là quăng hắn về làm thư kí và lại lo công tác báo chí như xưa.
Đồng ý cả 2 tay đề xuất của bác madkiller_2008, Secco về vị trí cũ làm được việc có khi lại được khen không biết chừng. Còn hlv nếu lippi về thì tốt không thì benitez cũng ổn chứ sao
-
Đồng ý cả 2 tay đề xuất của bác madkiller_2008, Secco về vị trí cũ làm được việc có khi lại được khen không biết chừng. Còn hlv nếu lippi về thì tốt không thì benitez cũng ổn chứ sao
ben cũng cở Ranieri mà thôi
-
ben cũng cở Ranieri mà thôi
Hoàn toàn chính xác, sau sáu năm dẫn dắt Liv, Ben hói không giành được 1 cup PL nào, tệ hơn nữa đứng trước viễn cảnh không được tham dự CL mùa tới, các cổ đông viên của Liv đang đòi sa thải Ben!
-
Benitez huấn luyện nói chung cũng tạm thôi, hồi ở Valencia được cái 2 năm liền vào CK CL với 1-2 Liga thì phải ?
Nhưng nói chung không thích phong cách Benitez, nói nhiều quá là không ổn rồi. Cứ Lippi với Spaletti mà phang
-
Vậy Secco sẽ làm gì với vai trò GĐTT, hay cũng sẽ làm mọi thứ rối tinh lên như Mijatovic ở Real?
Tớ nghĩ là nên trả Secco về vai trò PR mà hắn vẫn làm. Chứ thực chất của GĐTT với GĐKT nhẫm chân nhau chan chát.
-
Hoàn toàn chính xác, sau sáu năm dẫn dắt Liv, Ben hói không giành được 1 cup PL nào, tệ hơn nữa đứng trước viễn cảnh không được tham dự CL mùa tới, các cổ đông viên của Liv đang đòi sa thải Ben!
Nói người phải ngẫm tới mình trước đã, ở đời đâu phải muốn gì là được đâu
Mình thấy Ben huấn luyện được đó chứ: Liverpool là vua đấu cúp chứ đâu có thường
Còn ai mà chẳng mong có 1 hlv là người italy nhưng loằng ngoằng mùa sau vẫn là Zac thì lúc đó mới ốm đòn
-
hình như lippi nhận lời làm chủ tịch juve rồi thì phải
-
Ben hợp với Juve hơn là Hidd.....Mong là thế...Ben tới càng sớm càng tốt.....!
-
bữa đó ngay mùng 1 tết ko bik có ai coi ko nữa hay đi chơi với pồ mất tiêu rùi, hihihi
-
Đúng thế, thằng Hiddink chỉ tham tiền thôi chứ làm được gì cho đời
Nếu phải lựa chọn giữa Ben và Hidd thì chọn Ben vẫn hơn
Bạn nì chắc cũng trên 70 tuổi thì phải! già như Hiddink mà bạn ấy gọi bằng thằng tỉnh queo, đúng là hết ý kiến.
-
j` vậy mấy pồ benitez mới 49 tuổi àh trẻ măng vậy mà kêu gần 70 pó tay
-
Bạn nì chắc cũng trên 70 tuổi thì phải! già như Hiddink mà bạn ấy gọi bằng thằng tỉnh queo, đúng là hết ý kiến.
Có gì không vừa lòng thì bỏ qua cho mình nha
Nhưng sau thương vụ hụt làm báo giới tốn giấy mực mình vẫn bức xúc lão ta lắm
Hidd chỉ làm bộ làm tịch để rồi làm khổ BLD Juve mà thôi
Mà mikien ơi mikien có cần phải soi mói, bới móc rồi xỏ xiên như vậy không?
-
mikien là vua bới móc sỏ xiên nhất JFC này mà
chán quá mong hết mùa này được dự cup c1 ko thì toi nặng
-
mikien là vua bới móc sỏ xiên nhất JFC này mà
chán quá mong hết mùa này được dự cup c1 ko thì toi nặng
Chỉ là những ý kiến đa dạng thôi, thế nó mới sôi động, "bới móc sỏ xiên" nghe nó nặng nề quá hihihiiiiii......!
-
Có gì không vừa lòng thì bỏ qua cho mình nha
Nhưng sau thương vụ hụt làm báo giới tốn giấy mực mình vẫn bức xúc lão ta lắm
Hidd chỉ làm bộ làm tịch để rồi làm khổ BLD Juve mà thôi
Mà mikien ơi mikien có cần phải soi mói, bới móc rồi xỏ xiên như vậy không?
mikien là vua bới móc sỏ xiên nhất JFC này mà
chán quá mong hết mùa này được dự cup c1 ko thì toi nặng
Chỉ là những ý kiến đa dạng thôi, thế nó mới sôi động, "bới móc sỏ xiên" nghe nó nặng nề quá hihihiiiiii......!
Tớ thấy vụ Mikien góp ý là đúng đấy. Đừng dùng "thằng này thằng nọ" nghe chướng tai lắm
-
Juve- Genoa- Món quà đầu xuân. MÌnh nghĩ Juve sẽ thắng 4 -1 hehe. Tối qua Samp thắng lại vượt mặt Juve nhiều rồi. Thế là sẽ có Juve -Sam - Napoli tham gia cuộc đua cho vị trí thứ tư. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.
-
Oh My God. Chúa vẫn còn thương Juve.
Điều gì đến cũng phải đến. Như một đứa trẻ con chơi bóng. Juve ơi.
-
Khán giả đang đập phá ở trên khán đài kìa
Đá chán quá, chẳng có tổ chức gì cả hix
-
1-1 rồi, Amauri ghi bàn. Hú hú
-
Pha tạt cánh của Caceres cũng trâu bò đó chứ , nếu không có những pha phạm lỗi ngớ ngẩn thì có lẽ cũng là cầu thủ chất lượng .
-
Juve- Genoa- Món quà đầu xuân. MÌnh nghĩ Juve sẽ thắng 4 -1 hehe. Tối qua Samp thắng lại vượt mặt Juve nhiều rồi. Thế là sẽ có Juve -Sam - Napoli tham gia cuộc đua cho vị trí thứ tư. Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.
Mình mong sẽ thắng 2-1 thôi(chắc lại 1 bàn từ tình huống cố định ) , nhưng hy vọng đây là trận thắng bước ngoặc để Juve khởi sắc.
P/s: post xong mới biết đang đá phút 52 rồi và đang 1-1
Đội hình đá có biến hóa hơn nhiều, hy vọng Juve dẫn trước 2-1 để xem đoàn quân của Zac ứng phó ra sao?
-
Alex - Goal... Mùa xuân lại bắt đầu
Buffon huhu.
-
Alex ghi bàn quá hay , với sự cố gắng rất lớn . Trận này Juve phối hợp nhanh quá , cho nên cũng có nhiều pha khá sợ .
Sặc , lại bị gỡ , quay ra post bài thủng lưới ngay .
-
Xem ở đâu thế anh em?
-
Không biết nói sao nữa? nếu trận này Juve không thắng thì Buffon chắc cực ký hối hận.
-
Xem ở đâu thế anh em?
Down sopcast hay TVU về và vao trang http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=64007&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=64007&part=sports)
Pen - 3 -2 cho Juve.
-
Down sopcast hay TVU về và vao trang http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=64007&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=64007&part=sports)
HTV2 nếu bạn ở HCM. 3-2 rồi, Alex golllllllllll.
Sali thay cho Diego, phản ứng khá lẹ và tích cực của Zac.
-
3- 2. Trận thắng được về tinh thần và cách chơi. Tuy nhiên Juve tận dụng tình huống cố định kém quá. Dù sao đây cũng là sự bắt đầu của một chu kì chiến thắng
-
win rồi,
thằng sao cũng được,miễn sao vực lại cái tinh thần đang rệu rã
-
Mãi mới thắng đc trận, dẫu sao còn hơn không.
Hy vọng từ đây ta đi lên
-
Một chiến thắng đầu xuân đúng là mừng thật. Nhưng nói thật đây là 1 chiến thắng chật vật và đầy may mắn.
Hàng thủ vẫn phạm sai lầm và tệ hại hơn là Buffon lại để bóng bật ra trong tình huống genoa gỡ hòa 2- 2.
Cảm giác hàng thủ hay sài bẫy việt vị thì phải.
Chỉ ấn tượng được pha nâng lên tỷ số thành 2-1 và Marchisio vào sân là hàng tiền vệ chơi tốt hơn hẳn. Còn Candreva thì chán quá
-
tỷ năm rồi mới win
-
Juve xứng đáng chiến thắng với sự cố gắng của toàn đội mặc dù không thực sự thuyết phục . Sau pha ghi bàn thứ 3 thấy cảnh Bettega khóc , chưa bao giờ sự chờ đợi chiến thắng lâu như vậy .
Juve đã triển khai tấn công rất nhanh nhưng cũng vì thế cũng có quá nhiều sơ hở trong phòng ngự . Mong rằng với trận đấu này sẽ khai thông đc sự bế tắc và thất vọng lâu nay .
-
Một chiến thắng đầu xuân đúng là mừng thật. Nhưng nói thật đây là 1 chiến thắng chật vật và đầy may mắn.
Hàng thủ vẫn phạm sai lầm và tệ hại hơn là Buffon lại để bóng bật ra trong tình huống genoa gỡ hòa 2- 2.
Cảm giác hàng thủ hay sài bẫy việt vị thì phải.
Chỉ ấn tượng được pha nâng lên tỷ số thành 2-1 và Marchisio vào sân là hàng tiền vệ chơi tốt hơn hẳn. Còn Candreva thì chán quá
đá 3 hậu vệ thì phải thế rồi, tuy thắng nhưng vẫn không an tâm chút nào.
Xem như đây là món quà lì xì Juve và Alex tặng anh em chúng ta
-
tỷ năm rồi mới win
ac làm gì mới tỷ năm ghê vậy
dù sao thắng cũng mừng rồi
Hiệp 1 đá gì chật vật ghê . Hiệp 2 khá lên
-
Zac cho các cầu thủ chơi nhanh như vậy có là hơi sớm không nhỉ? Chắc thấy mấy trận trước chơi tấn công thiếu hiệu quả quá đây mà. Dù sao cũng là một trận thắng, dù thế nào nó cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mà tâm linh tí, trúng mùng một Tết mới may chứ, cầu cả năm Juve thắng suốt ---> anh em JFC vui vẻ cả năm
-
Và mùa xuân lại về
Yêu Alex quá
-
chiến thắng này đặc biệt có ý nghĩa đối với những fan juve ở việt nam, ngay ngày mồng một tết mà tặng cho anh em một món quà lì xì thật ý nghĩa, yêu juve quá!!!
-
Trận này em thấy Marchisio chơi tốt nhất Juve đó, dù chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng cho thấy anh là cầu thủ hiệu quả nhất. Lúc Candreva đá thấy lóng ngóng lắm, mấy quả tự dưng ngã ngửa , thay Marchisio vào thấy phòng ngự chắc hơn hẳn, chính anh đã khóa chặt mấy pha phản công của Genoa còn gì, và cũng chính anh chọc khe cho Alex làm quả Pen cho Juve nhà mình đó thôi. Juve chơi khởi sắc hơn nhiều rồi.
-
Chiến thắng bao giờ cũng là chiến thắng. Các tifosi cũng bớt căng thẳng.
Nhưng thực lòng mà nói Juve vẫn chưa hay hơn là bao nhiêu.
Trận này Melo ko chơi, nên vận đen chuyển sang cho Sissoko. Momo chơi một trận cực tệ, đánh mất hoàn toàn tuyến giữa, nhưng cũng thật dễ hiểu vì người đá cặp với Momo là Candreva, vốn dĩ là 1 TV công.
De Ceglie cũng thế, ko hiểu chú này bao giờ mới lớn và cũng ko rõ chú này đá TV hay HV thì ổn. Nhưng khả năng bọc lót và phòng ngự kém quá.
Amauri đã giải được vận đen, tớ nghĩ là bây giờ sức ép tâm lý đã giảm xuống. Amauri có thể thoải mái hơn, nhưng bảo anh sẽ ghi bàn nhiều hơn thì cũng khó tin lắm. Nhất là thiếu những đường chuyền thuận lợi như Camo và Neddy thường làm.
Điểm sáng đẹp nhất chính là Alex và khoảng khắc Alex - Diego phối hợp. Lúc Alex tranh bóng, rồi chạy thẳng vào trung lộ, nhẹ nhàng chuyển quả đánh gót của Diego thành bàn thắng, có lẽ là giây phút... Ferrara mong đợi nhất, nhưng ko bao giờ được nhìn thấy.
Alex tỏa sáng thì càng khiến các tifosi buồn hơn, một ngày nào đó anh ko còn trên sân cỏ. Ai sẽ là người thay thế! Nobody?
-
Chiến thắng bao giờ cũng là chiến thắng. Các tifosi cũng bớt căng thẳng.
Nhưng thực lòng mà nói Juve vẫn chưa hay hơn là bao nhiêu.
Trận này Melo ko chơi, nên vận đen chuyển sang cho Sissoko. Momo chơi một trận cực tệ, đánh mất hoàn toàn tuyến giữa, nhưng cũng thật dễ hiểu vì người đá cặp với Momo là Candreva, vốn dĩ là 1 TV công.
De Ceglie cũng thế, ko hiểu chú này bao giờ mới lớn và cũng ko rõ chú này đá TV hay HV thì ổn. Nhưng khả năng bọc lót và phòng ngự kém quá.
Amauri đã giải được vận đen, tớ nghĩ là bây giờ sức ép tâm lý đã giảm xuống. Amauri có thể thoải mái hơn, nhưng bảo anh sẽ ghi bàn nhiều hơn thì cũng khó tin lắm. Nhất là thiếu những đường chuyền thuận lợi như Camo và Neddy thường làm.
Điểm sáng đẹp nhất chính là Alex và khoảng khắc Alex - Diego phối hợp. Lúc Alex tranh bóng, rồi chạy thẳng vào trung lộ, nhẹ nhàng chuyển quả đánh gót của Diego thành bàn thắng, có lẽ là giây phút... Ferrara mong đợi nhất, nhưng ko bao giờ được nhìn thấy.
Alex tỏa sáng thì càng khiến các tifosi buồn hơn, một ngày nào đó anh ko còn trên sân cỏ. Ai sẽ là người thay thế! Nobody?
Không? Sẽ có người thay thế anh. Đó là điều Juve cần và sẽ làm được. Nhưng thôi, tạm quên đi điều nay. Juve bây giờ khá ổn rồi. Chỉ cần các cầu thủ đừng chấn thượng và giữ phong độ thì không có gì đáng lo quá. de Ceglie cũng không trách được anh à. Genoa đá kiểu ấy thì phòng ngự hơi khó. Điều mà em thấy hơi dở là lúc nào tiền vệ của Juve cũng đông mà điều phối bóng không tốt lắm. Ý tưởng tấn cong còn đơn điệu, dù đã bớt tạt bóng rồi. Cự li đội hình như chưa hợp lí lắm. có vẻ các cầu thủ chưa quen thì phải. Amuri chạy chỗ chưa được tốt (cái này cần phải học Alex) và vẫn chưa tự tin (Đôi lúc có bóng thì chỉ chăm chăm trả bóng lại thôi) hiệp 2 đỡ hơn một chút. Với Sik em không bình luận gì em vẫn tin là có anh thì Juve đá phòng ngự tốt hơn. Tuy hơi thất thường nhưng chính Sik là người cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ nhiều , dù hiệu quả chưa cao nhưng ít nhiều các cầu thủ cũng phải làm thế để đang dạng tấn công. Nếu Camo và Melo trở lại, cùng với Iquinta, Juve có thể mơ bay cao hơn nữa.
-
Trận này tôi không xem, nhưng đội đã có 3 điểm trong 1 trận đấu đã là 1 niềm vui cho các Bian và cho tôi ( khi đang gõ những dòng này tôi đang say rất say, tết mà hehe) nếu các bạn đã thực sự yêu Juve các bạn hãy kiên nhẫn ( thực sự kiện nhẫn thật sự chữ nhẫn luôn tốt trong 1 số trường hợp khác), các bạn hãy biết lịch sử của đội đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm như vậy, hãy cố gắng bảo vệ màu cờ sắc áo, 1 màu đen trắng bí ẩn và quý phái, 1 màu áo tương phản nhất. Juve 1897, Juve forever. Xin chúc các member diễn đàn này 1 Năm Mới Dồi Giàu Sức Khõe, An Khang Thịnh Vượng
-
Buffon trận này bị 1 phát lóng ngóng chết mất 1 bàn
Cũng may là Alex tỏa sáng.
Diego cũng được 1 phát assist đánh gót cho Alex hay phết đấy chứ
Thôi thì đầu năm thắng,cứ vui đi đã
-
Alex luôn là người có tinh thần cao nhất vực dậy đội bóng. Pha tích cực tranh cướp rồi xộc thẳng vào vòng cấm đã lâu lắm lắm rồi mới thấy Alex làm như vậy. Bất ngờ và rất hiệu quả.
-
Alex luôn là người có tinh thần cao nhất vực dậy đội bóng. Pha tích cực tranh cướp rồi xộc thẳng vào vòng cấm đã lâu lắm lắm rồi mới thấy Alex làm như vậy. Bất ngờ và rất hiệu quả.
Đợt này Alex đang hồi xuân, anh đá như thể là được thi đấu những trận cuối cùng vậy. Hehe. Đúng là năm mới vạn điều mới, các tin vui của Juve đang đến nhiều sắp đến ngày Bệnh viên free rồi. Vẫn thấy tiếc là nếu Juve còn ở CL có phải vẫn có thể làm vua châu Âu không? Huhu. Inter ko đuổi được nữa rồi, vô địch Euro thì dễ quá. Không còn mục tiêu nào khó hơn tí sao....
-
Cũng có thể một phần là do Alex đang hi vọng được chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp nên anh đang rất cố gắng trong những trận đấu của Juve đây mà.
Mặc dù Alex đã lớn tuổi, nhưng mình cũng rất thích Alex có mặt trong danh sách cầu thủ Italia tham dự WC mùa hè sau...
-
Cũng có thể một phần là do Alex đang hi vọng được chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp nên anh đang rất cố gắng trong những trận đấu của Juve đây mà.
Mặc dù Alex đã lớn tuổi, nhưng mình cũng rất thích Alex có mặt trong danh sách cầu thủ Italia tham dự WC mùa hè sau...
Thường là như vậy, cầu thủ ngôi sao nào trước khi giã từ sự nghiệp mà chẳng có những khoảnh khắc chói sáng trước hoàng hôn . Zizou hay Nedved cũng đã từng như vậy đó thôi, thời điểm các anh rời xa sân cỏ ai mà không tiếc
Cá nhân mình cũng rất mong Alex sẽ cùng tuyển Italy bảo vệ thành công ngôi vương tại Nam Phi: cũng như thêm 1 danh hiệu vào bảng thành tích vốn đã rất đáng tự hào của Pinturicchio
-
Đợt này Alex đang hồi xuân, anh đá như thể là được thi đấu những trận cuối cùng vậy. Hehe. Đúng là năm mới vạn điều mới, các tin vui của Juve đang đến nhiều sắp đến ngày Bệnh viên free rồi. Vẫn thấy tiếc là nếu Juve còn ở CL có phải vẫn có thể làm vua châu Âu không? Huhu. Inter ko đuổi được nữa rồi, vô địch Euro thì dễ quá. Không còn mục tiêu nào khó hơn tí sao....
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Chớ vội nghĩ là European League dễ lấy. Còn phải đá 8 trận nữa cơ mà (nếu liên tục vào sâu). Khối đội khó xơi. Về lí thuyết có lẽ Liverpool là đối thủ đáng dè nhất.
Còn giờ thì hãy cố lấy lại vị trí thứ tư ở Seria A đã.
-
thứ 4 thì để mà làm j Fio mà không thắng được Bayer thì năm nay bọn phát xít nó lấy mất suất thứ 4 Champion League của Serie A chứ chả đùa à
-
coi cái trận Fio gặp Baỷen cái ông trọng tài tầm bạy tầm bạ làm Fio thua luôn. cái ông đó lúc trước sao ko để Droba bẻ cổ cho rồi còn sống chi mà ăn hại vậy mà hình như có tinh đồn ổng đi làm cha sứ rồi mà .Giờ mới hiểu cảm giác của Droba và 3lác trong trận gặp Barca bán kết cúp C1 năm ngoái .Coi chừng ban lãnh đạo Fio tức quá mướn mafia bắn ổng bây à dám giỡn với người Ý hả
-
Danh sách triệu tập trận gặp Bologna. Ko có Chimenti, thủ thành trẻ Pinsoglio đã được triệu tập.(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fsport%2Fcmssezioni%2Fcalcio%2F200811images%2Fpinsoglio01g.jpg&hash=5645fbaf050d3ec073ad8b0c5a3f45a1c13ea4c4)
1 Buffon
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
42 Pinsoglio
-
thứ 4 thì để mà làm j Fio mà không thắng được Bayer thì năm nay bọn phát xít nó lấy mất suất thứ 4 Champion League của Serie A chứ chả đùa à
chưa đến mức đó đâu, trừ khi cả Suggat thắng Barca nữa, hehe
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]chưa đến mức đó đâu, trừ khi cả Suggat thắng Barca nữa, hehe [/quote]
rồi 2 thằng Milan thua nốt thì ....
chắc phải để Juve làm cái UEFA gỡ lại điểm cho Serie A nhỉ
-
rồi 2 thằng Milan thua nốt thì ....
Dễ vậy lắm: AC coi như đứt rùi , còn Inter chống sao nổi Chelsea đây...!!!
-
1 trái rồi , Diego
tiếc là xem ở ... livescore vật quá ko ai có link à
-
Ai có link xem không
-
HTV2 kìa
-
HN thì mốc mồm à
-
Vần còn thót tim quá. Tấn công không tồi nhưng phòng thủ thì đúng là vẫn ... Hi vọng Juve có thể thắng 2 - 0
-
http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=...amp;part=sports (http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=65174&part=sports) Mọi người vô đây xem thử xem, kiếm link mediaplayer nào xem được thì xem trực tiếp luôn, còn nếu có Sopcast hay TVants thì càng sẽ ổn định hơn. Mình đang xem bằng SopCast này ^^. Juve đá khá chắc, trận này đã hạn chế được những pha tấn công cánh do 2 tiền vệ cánh đá thấp hơn, nhưng các tiền vệ trung tâm đặc biệt là Melo đá có vài pha hú hồn quá, để cho Bologna có vài pha sút xa thót tim
-
1-1 rồi , thua dễ quá , trận thứ bao nhiêu không thể giữ sạch lưới rồi không biết , lại khó khăn rồi
-
1-1 rồi , thua dễ quá , trận thứ bao nhiêu không thể giữ sạch lưới rồi không biết , lại khó khăn rồi
Juve có bao nhiêu trận liên tiếp bị ghi bàn rồi ta?
65: Không hiểu Zac có tài hay do may mắn nữa. Thay candreva vào thì bị mấy quả suýt thua, còn Candreva ghi bàn nâng tỉ số
-
Lại là Alex assist kìa
-
Lại là Alex assist kìa
Cuối cùng cũng chiến thắng. Congrats Zac.
-
Thắng rồi, đi ngủ thôi, cũng không thuyết phục lắm, đặc biệt là hàng thủ, đá 4 hay 3 hậu vệ đều di chuyển không hợp lí lắm . Nhưng thắng là tốt rồi, Juve đã có vị trí thứ 4, cứ duy trì đều đều thì cũng ổn. Có vẻ bây giờ tỉ số 2-1 là tỉ số ưa thích của Juve rồi
-
dau tim wá đi thoy coi mà mún xỉu lên xỉu xuống mấy lần haiz mấy chú hậu vệ juve chán wá
-
K lì lợm như xưa thì ta lại chơi trò may mắn hehehe dù sao thì thắng vẫn tốt nhỉ ^^
-
Các bác cho em hỏi các pha ghi bàn là như thế lào vậy ?
-
Trận đấu cũng diễn ra không thức sự hấp dẫn lắm. Juve tấn công cũng không hay. Bàn đầu tiên là 1 pha solo của Diego, anh lại cầm bóng xông pha vào vòng tay đón chờ của các hậu vệ, chỉ khác lần này anh tung được cú sút đầy cố gắng và với sự giúp sức của Amauri thì bóng lại bật ra trúng vào chân anh . Bàn thua thì đơn giản cực kì, một pha câu bóng sâu từ cánh phải, De Ceglie không theo sát người và cầu thủ Bologna đơn giản đệm bóng vào lưới. Còn pha ấn định tỉ số của Candreva thì công lớn là của Alex với pha che bóng và chọc khe vừa tầm cực kì .
Juve mỗi khi ghi bàn xong thì lại chơi lùi về nhưng thế trận phòng ngự cũng không thực sự rõ ràng, và phòng ngự cũng dễ làm cho các cổ động viên lên cơn đau tim
-
Trận đấu cũng diễn ra không thức sự hấp dẫn lắm. Juve tấn công cũng không hay. Bàn đầu tiên là 1 pha solo của Diego, anh lại cầm bóng xông pha vào vòng tay đón chờ của các hậu vệ, chỉ khác lần này anh tung được cú sút đầy cố gắng và với sự giúp sức của Amauri thì bóng lại bật ra trúng vào chân anh . Bàn thua thì đơn giản cực kì, một pha câu bóng sâu từ cánh phải, De Ceglie không theo sát người và cầu thủ Bologna đơn giản đệm bóng vào lưới. Còn pha ấn định tỉ số của Candreva thì công lớn là của Alex với pha che bóng và chọc khe vừa tầm cực kì .
Juve mỗi khi ghi bàn xong thì lại chơi lùi về nhưng thế trận phòng ngự cũng không thực sự rõ ràng, và phòng ngự cũng dễ làm cho các cổ động viên lên cơn đau tim
Đã hơn 3 tháng nay Juve chưa giữ sạch lưới trận nào. huhu. Đúng là một hành phòng ngự đinh cao. Nếu không có Che và Buffon thì Juve chắc giờ sao nhỉ? Dù sao cũng mừng là hôm nay các tiền vệ đã lập công, như vậy là trận sau đến các hậu vệ sẽ lập công thôi. Hi vọng Juve sẽ thắng tiếp nhưng không cần nhiều may mắn nữa.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đã hơn 3 tháng nay Juve chưa giữ sạch lưới trận nào. huhu. Đúng là một hành phòng ngự đinh cao. Nếu không có Che và Buffon thì Juve chắc giờ sao nhỉ? Dù sao cũng mừng là hôm nay các tiền vệ đã lập công, như vậy là trận sau đến các hậu vệ sẽ lập công thôi. Hi vọng Juve sẽ thắng tiếp nhưng không cần nhiều may mắn nữa.
[/quote]
buồn là chính buffon với chie lại có lỗi trong 1 số trận gần đây...
-
Buffon thì có, nhưng Chie mình thấy vẫn ok đấy chứ. Mấy trận này tự dưng Buffon mất cảm giác hay sao đấy, Ra vào rõ là thiếu tự tin hơn. hi vọng hàng thủ sớm ổn định thôi.
-
Hình như Zac đang muốn Juve lấy công bù thủ. Nhưng với hàng công phập phù, ko ổn định thì thật đáng lo.
Hôm qua Camo đã trở lại nhưng do vừa khỏi chấn thương nên cảm giác bóng vẫn chưa ổn. Hy vọng anh sẽ sớm bắt nhịp lại và giúp Juve có nhiều đường chuyền gây đột biến hơn.
-
Cũng không hẳn là lấy công bù thủ. Mà Juve thủ cũng chán mà công còn chán hơn.
Điểu mà Zac đem lại ít nhất cho đến thời điểm này là về mặt tinh thần. Juve chơi sáng sủa và có ý đồ hơn, các cá nhân biết phối hợp với nhau, điều mà họ ko thể có khi khủng hoảng niềm tin.
Ferrara đã thất bại vì đặt quá nhiều tham vọng vào Diego và bỏ quên những nhân tố ko thể thay thế một sớm một chiều như Trez, như Alex.
Alex là 1 người rất khó sử dụng như Deschamps đã nói, nhưng nếu biết cách sử dụng thì anh vẫn luôn là King Alex.
Juve đã tạm thời có chút niềm tin và sự gắn kết nhưng hy vọng mới chỉ là bắt đấu. Và tớ luôn nói Zac đang đánh bạc nếu thắng ông ta sẽ là HLV của Juve mùa sau. Nếu ông ấy thắng, ít nhất có 1 người trước đây ghét ông ta thay đổi ý kiến
-
Cũng không hẳn là lấy công bù thủ. Mà Juve thủ cũng chán mà công còn chán hơn.
Điểu mà Zac đem lại ít nhất cho đến thời điểm này là về mặt tinh thần. Juve chơi sáng sủa và có ý đồ hơn, các cá nhân biết phối hợp với nhau, điều mà họ ko thể có khi khủng hoảng niềm tin.
Ferrara đã thất bại vì đặt quá nhiều tham vọng vào Diego và bỏ quên những nhân tố ko thể thay thế một sớm một chiều như Trez, như Alex.
Alex là 1 người rất khó sử dụng như Deschamps đã nói, nhưng nếu biết cách sử dụng thì anh vẫn luôn là King Alex.
Juve đã tạm thời có chút niềm tin và sự gắn kết nhưng hy vọng mới chỉ là bắt đấu. Và tớ luôn nói Zac đang đánh bạc nếu thắng ông ta sẽ là HLV của Juve mùa sau. Nếu ông ấy thắng, ít nhất có 1 người trước đây ghét ông ta thay đổi ý kiến
có vẻ tinh thần của Juve thay đổi đã ít nhiều ảnh hưởng đến các juvetini rồi. quả thực có hai điều phải ghi nhận là Zac đã làm được, một là về mặt tinh thần, hai là kết quả nhưng cái quan trọng là cách chơi thì vẫn chưa có. Tinh thần lên các cầu thủ Juve lần lượt tỏa sảng (Alex -Amuri -Diego) .. kết quả thì rõ với 3 trận thắng, nhưng Juve chưa thể chơi như một đội bóng thực thụ (các cầu thủ đôi khi chẳng hiểu mình cần làm gì - chuyền hỏng nhiều quá, mất phương hướng trong phòng thủ) có vẻ cần ít nhất 3 trận nữa để xem điều gì có thể tới tại Turin. Một chiến thắng nhẹ trước Ajax và cuộc phục hận Parlemo chăng?
Lạc quan một tị, trận tự SeriA đã được vãn hồi, hi vọng tuần này Udenise có thể lấy điểm của Inter và Milan + Roma cũng thắng. Cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều
-
tâm trang em cũng y chang các bác, juve thắng mà đau tim gần chết, ko bik từ bao giờ mà em cứ hay bị ám ảnh là gần cuối juve lại bị rách lưới, may thay mấy trận gần đây ko bị như thế nữa. alex vẫn là niềm hy vọng của cả turin, alex giữ bóng wa tốt,kiến tạo tuyệt vời, và thường hay mở ra những đường bóng sáng sủa cho juve, còn diego thừ vẫn vậy,lâu lâu dc 1 phát, mà ông này cứ tổ chức tấn công là em lại thấy thất bại,ko = alex. còn cái thèn Armauri chả thấy sắc tẹo nào, cùn wa
thăng là vui rồi, hy vọng lần sau ko bị đau tim nữa
-
Bao giờ cũng vậy , thay tướng là đổi vận , nhất là khi Ferara quá kém . Tuy chẳng thuyết phục hơn nhưng ít ra tuyến giữa chịu khó cầm bóng và phối hợp hơn .
Ariaudo cũng đã có mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu , mùa trc hắn cũng đá đc ít trận nhưng ko xem , cũng ko hiểu khả năng đến đâu ?
-
cũng tàm tạm thôi, mình không thấy quá nổi bật. Juve không cần nhặt quá nhiều cầu thủ thường thường bậc trung nữa. Giờ cần đầu tư có trọng điểm. Trận đấu với Palermo rất quan trọng, nếu thắng ta bớt đi được một chú theo đuôi, và chắc chắn hơn vị trí thứ tư. Hòa hay thua đợt này cũng rất mệt.
-
Nhất trí...Bây giờ Juve cần thắng để đảm bảo vị trí thứ 4...khoảng cách với top bám đuổi là rất mong manh.
-
Trận gặp Palermo tới đây cũng ko dễ ăn đâu. Vị trí thủ môn hôm qua Manninger chụp ớn óc quá. Juve sẽ thắng nhưng thắng ít. Có lẽ sẽ là 2-1
-
1-0 thôi , ghi bàn h1 và h2 tử thủ . Như trận Ajax ấy là ok
-
Amauri chấn thương cơ đùi, phải ngồi ngoài 1 tháng và có nguy cơ bị bán vào cuối mùa giải Trez vừa trở lại, chưa tìm được cảm giác thì Amauri mua suất ở bệnh viện luôn... Amauri đang trên con đường tìm lại phong độ dưới thời của Zac thế là lại lụi rồi Con ma cà rồng chấn thương vẫn chưa thôi hút máu Juve, liệu đội ngũ y tế có đủ năng lực không nhỉ, sao bao nhiêu cầu thủ chấn thương đều do một nguyên nhân duy nhất là chấn thương cơ là sao? Hay mặt sân Olympico có yểm bùa, đặt ngải gì nhỉ Cái này phải mời "Gia Cát Dự" đến xem phong thủy xem thế nào chứ cứ thế này thì Juve thành "club hôpitale" mất...
Dù sao vẫn chưa nên bán Amauri vội, Amauri khỏe, thậm chí còn khỏe hơn cả Iaquinta , cũng có kỹ thuật, dứt điểm cũng đa dạng, ngày xưa còn biết tự tạo cơ hội nữa cơ... nên nhớ mùa đầu tiên Amauri thi đấu cho Juve, anh được xem là bản hợp đồng thành công và giá trị nhất của Juve dưới thời Secco với phong độ ghi bàn sòn sòn... Amauri thi đấu chưa hiệu quả mùa này là do chiến thuật chưa hợp lý và áp lực tâm lý đè nặng, chân thương dai dẳng, hãy cởi bỏ những xiềng xích để Amauri lấy lại những giá trị vốn có của anh... Nhìn cách Amari thi đấu mấy trận gần đây, thấy khác hẳn giai đoạn đầu mùa giải, đang hy vọng thì anh lại chấn thương
Nên nhớ Ibra cũng thi đấu mùa giải đầu tiên thành công cho Juve sau đó đến mùa sau anh tịt ngòi, để rồi Juve vội vàng bán cho Inter, hãy nhìn những gì Ibra làm cho Inter mà cân nhắc trường hợp của Amauri, đừng phạm sai lầm một lần nữa... Trez cũng có giai đoạn sa sút, tâm lý bất ổn, bất mãn đòi ra đi nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại để rồi dần tìm lại phong độ... Các cầu thủ đến Juve cần phải cho họ niềm tin, cơ hội để làm lại, xét về năng lực thực sự, Amari hơn đứt nhiều tiền đạo được cho là sát thủ hiện nay... chỉ cần cho Amari thời gian và biết dùng anh đúng cách Hơn nữa Trez cũng cao tuổi, có thể nghỉ hưu cuối mùa giải này, chẳng lẽ liền một lúc Juve chia tay với hai chân sút kỳ cựu đã chinh chiến bao năm trên đồng cỏ Serie A để lại rước về một chân sút non choẹt, mới nổi có một mùa từ nơi xa lắc xa lơ, chưa bao giờ biết mùi bóng đá kỷ luật, chặt chẽ và tinh quái của Serie A... kiểu Higuain của Real hay sao?
Bài viết tri ân cho Amauri , chúc anh mau bình phục để đập tan mọi nghi ngờ về khả năng của mình
Còn Zac, cuộc đời lại một lần nữa thử thách ông đấy, hãy làm Trez hồi sinh đi , tôi tin ông làm được
-
Amauri chấn thương cơ đùi, phải ngồi ngoài 1 tháng và có nguy cơ bị bán vào cuối mùa giải Trez vừa trở lại, chưa tìm được cảm giác thì Amauri mua suất ở bệnh viện luôn... Amauri đang trên con đường tìm lại phong độ dưới thời của Zac thế là lại lụi rồi Con ma cà rồng chấn thương vẫn chưa thôi hút máu Juve, liệu đội ngũ y tế có đủ năng lực không nhỉ, sao bao nhiêu cầu thủ chấn thương đều do một nguyên nhân duy nhất là chấn thương cơ là sao? Hay mặt sân Olympico có yểm bùa, đặt ngải gì nhỉ Cái này phải mời "Gia Cát Dự" đến xem phong thủy xem thế nào chứ cứ thế này thì Juve thành "club hôpitale" mất...
Dù sao vẫn chưa nên bán Amauri vội, Amauri khỏe, thậm chí còn khỏe hơn cả Iaquinta , cũng có kỹ thuật, dứt điểm cũng đa dạng, ngày xưa còn biết tự tạo cơ hội nữa cơ... nên nhớ mùa đầu tiên Amauri thi đấu cho Juve, anh được xem là bản hợp đồng thành công và giá trị nhất của Juve dưới thời Secco với phong độ ghi bàn sòn sòn... Amauri thi đấu chưa hiệu quả mùa này là do chiến thuật chưa hợp lý và áp lực tâm lý đè nặng, chân thương dai dẳng, hãy cởi bỏ những xiềng xích để Amauri lấy lại những giá trị vốn có của anh... Nhìn cách Amari thi đấu mấy trận gần đây, thấy khác hẳn giai đoạn đầu mùa giải, đang hy vọng thì anh lại chấn thương
Nên nhớ Ibra cũng thi đấu mùa giải đầu tiên thành công cho Juve sau đó đến mùa sau anh tịt ngòi, để rồi Juve vội vàng bán cho Inter, hãy nhìn những gì Ibra làm cho Inter mà cân nhắc trường hợp của Amauri, đừng phạm sai lầm một lần nữa... Trez cũng có giai đoạn sa sút, tâm lý bất ổn, bất mãn đòi ra đi nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại để rồi dần tìm lại phong độ... Các cầu thủ đến Juve cần phải cho họ niềm tin, cơ hội để làm lại, xét về năng lực thực sự, Amari hơn đứt nhiều tiền đạo được cho là sát thủ hiện nay... chỉ cần cho Amari thời gian và biết dùng anh đúng cách Hơn nữa Trez cũng cao tuổi, có thể nghỉ hưu cuối mùa giải này, chẳng lẽ liền một lúc Juve chia tay với hai chân sút kỳ cựu đã chinh chiến bao năm trên đồng cỏ Serie A để lại rước về một chân sút non choẹt, mới nổi có một mùa từ nơi xa lắc xa lơ, chưa bao giờ biết mùi bóng đá kỷ luật, chặt chẽ và tinh quái của Serie A... kiểu Higuain của Real hay sao?
Bài viết tri ân cho Amauri , chúc anh mau bình phục để đập tan mọi nghi ngờ về khả năng của mình
Còn Zac, cuộc đời lại một lần nữa thử thách ông đấy, hãy làm Trez hồi sinh đi , tôi tin ông làm được
1 cầu thủ không thể khôn ngay được , nhất là khi 30 tuổi thì lại càng khó tiến bộ . Cái thiếu của Amauri là đầu óc , cái đó thì chịu không thể sửa được , cái thứ 2 là thiếu chuyên nghiệp ( tranh cãi với trọng tài , phạm lỗi vô lý , bực dọc khi thi đấu không thành công ... ) - cái đó là tính người cũng chẳng đổi đc , kĩ thuật và khả năng chọn vị trí thì bình thường . Khả năng thì chỉ đến đây hoặc như hồi ở Palermo là hết đất ( mà hồi đó cũng chỉ ghi được 23 bàn ) . Với lối chơi thiên về thể lực thì thì tuổi thọ cầu thủ cũng khá thấp ( Batistuta , David , Vieri ... cũng chỉ thi đấu đỉnh cao đến 33 ) chứ không lâu như những cầu thủ đá kĩ thuật và đầu óc .
Cậu so với Ibra lại càng khập khiễng , lúc đó hắn còn trẻ , còn tương lai , tuy không ghi bàn nhưng có khả năng đóng góp vào lối chơi của đội ( có lúc Alex phải dự bị ) . Không phải Juve muốn bán Ibra mà hắn đòi ra đi sau vu Calciopoli ( mặc dù đội bóng cố giữ lại và hứa tăng lương ) , trong số đó có Trezegol , Camo nữa ( nhưng không đc đồng ý , những ng đó ở lại nhưng cũng không được như Nedved và Alex ) . Sai lầm của Juve ko phải là bán hắn mà là mang về 1 kẻ không ra gì . Cái đóng góp của Ibra cũng chẳng là cái thá gì đối với Inter , kém xa nhưng người như Vieri ( 103 bàn so với 57 bàn của Ibra ), Ronaldo ( 49 bàn 1 cup UFEA ) , chưa kể đến Zanetti , Cordoba ...
Cái Juve cần hiện nay là xây dựng đội hình cho tương lai ( tối thiểu là 4-5 năm nữa ) kết hợp với những người có kinh nghiệm và tâm huyết với đội bóng . Amauri về khoản này thì kém xa Iaquinta : dự bị 2-3 năm mà chưa bao giờ tỏ ra bất mãn , chưa bao giờ tỏ ra khó chịu dù phải vào sân thay người , luôn cố gắng thi đấu hết mình , trình độ chuyên môn thì cũng không kém hơn ( theo mình thì khả năng đánh đầu , tốc độ và chọn vị trí đều tốt hơn , lại là tuyển thủ Italy ) . Vì vậy có rất nhiều lý do để Amauri ra đi . Người thay thế Amauri lại khó có thể là Higuain nên bạn cũng ko cần phải lo ( vì giá cả tay này khá đắt ) .
-
Ai bảo Amauri khỏe hơn Iaquinta! Thể hình của Vincenzo hơn hẳn Carvalho de Oliveira đấy bạn tranhanhxd ạ. Kĩ thuật của tay này tuy không đến nỗi tệ nhưng hắn chỉ tô vẽ vớ vẩn, đôi khi lại quá rườm rà, khả năng chọn vị trí không tốt nên cứ phải nhảy như con choi choi để đánh đầu mà vẫn không chạm vào bóng. Còn làm TĐ có nhiệm vụ ghi bàn cho cả đội thì sức ép tâm lí đè nặng là điều khó tránh khỏi, nhưng gồng mình vượt qua mới khẳng định được đẳng cấp của mình chứ.
Về phần Higuain, Juve rất khó có được anh nhưng đánh giá thấp Higuain là 1 sai lầm. Người trẻ luôn thích ứng tốt hơn. Amauri lang bạt bao năm ở Serie A mới lên trình còn Higuain thi đấu cho Real chưa lâu đã khẳng định được tên tuổi đó thôi.
Đồng nhất quan điểm với bạn KinhKoDeu, xét về đẳng cấp cũng như tuổi tác, Iaquinta chính là TĐ có giá nhất của Juve ở thời điểm hiện tại. Mong anh sớm trở lại, chấn thương lâu quá...
Cuộc đối đầu với Palermo cuối tuần này: Juventus sẽ trả cả vốn lẫn lãi đã vay ở lượt đi, hi vọng tỉ số là 3-0
-
Ai bảo Amauri khỏe hơn Iaquinta! Thể hình của Vincenzo hơn hẳn Carvalho de Oliveira đấy bạn tranhanhxd ạ. Kĩ thuật của tay này tuy không đến nỗi tệ nhưng hắn chỉ tô vẽ vớ vẩn, đôi khi lại quá rườm rà, khả năng chọn vị trí không tốt nên cứ phải nhảy như con choi choi để đánh đầu mà vẫn không chạm vào bóng. Còn làm TĐ có nhiệm vụ ghi bàn cho cả đội thì sức ép tâm lí đè nặng là điều khó tránh khỏi, nhưng gồng mình vượt qua mới khẳng định được đẳng cấp của mình chứ.
Về phần Higuain, Juve rất khó có được anh nhưng đánh giá thấp Higuain là 1 sai lầm. Người trẻ luôn thích ứng tốt hơn. Amauri lang bạt bao năm ở Serie A mới lên trình còn Higuain thi đấu cho Real chưa lâu đã khẳng định được tên tuổi đó thôi.
Đồng nhất quan điểm với bạn KinhKoDeu, xét về đẳng cấp cũng như tuổi tác, Iaquinta chính là TĐ có giá nhất của Juve ở thời điểm hiện tại. Mong anh sớm trở lại, chấn thương lâu quá...
Cuộc đối đầu với Palermo cuối tuần này: Juventus sẽ trả cả vốn lẫn lãi đã vay ở lượt đi, hi vọng tỉ số là 3-0
Mình cũng đồng ý là Iquinta có nhihều phẩm chất tốt hơn Amuri. Còn đưng nói về Higuain, đó là một trong những tiền đạo sáng giá nhất hiện nay. Theo mình ngay cả Bezenma cũng chưa được bằng. Còn về Juve hay không thì lại là vấn đề khác. Dù sao, muốn bay cao thì phải có lực tốt. Giữ Amuri lại cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Các tiền đạo trên 30 tuổi đá nhiều bằng kinh nghiệm, cái này thì Amuri cũng chưa hẳn đã là lợi thế, so với Tre. Vì vậy, cứ để cho anh đi nếu có thể. Juve cần phải đổi mới và sẽ phải đổi mới.
-
Cuộc đối đầu với Palermo cuối tuần này: Juventus sẽ trả cả vốn lẫn lãi đã vay ở lượt đi, hi vọng tỉ số là 3-0
1-0 là ổn rùi, tỉ số và phong cách thắng như hồi xưa sẽ làm cđv vui hơn là thắng hoành tráng rùi lại xịt.
-
1-0 là ổn rùi, tỉ số và phong cách thắng như hồi xưa sẽ làm cđv vui hơn là thắng hoành tráng rùi lại xịt.
Juve cần phải chơi phòng ngự phản công và biết tận dụng mọi cơ hội để kết liễu đối thủ ngay khi có thể .Tối thiểu phải là 2-0, Juve hiện tại đâu có giống cái hồi trước Calciopoli mà ăn được 1 quả rồi lui về tử thủ, nó hãi hãi thế nào ấy. Đá phòng ngự kiểu đó đứng trong khung thành là Gigi còn không an tâm chứ đừng nói là Manninger. Đừng quên là Edison Cavani đang rất quyết tâm gây ấn tượng, còn những Balzaretti, Nocerino, Miccoli thì chắc hẳn chưa quên những gì Juve đã từng đối xử với họ đâu...
-
Camo chấn thương. 19 cầu thủ được Zac triệu tập:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
Juventus.com
Grosso đã bình phục nhưng Camo đã phải vào viện. Đến chán.
Đội hình dự kiến: Với những gì đang có có lẽ Zac sẽ cho chơi 3-4-1-2.
[div align=\\\"center\\\"]13. Manninger
21. Grygera - 33. Legrottaglie - 3. Chiellini
7. Sali - 22. Momo - 4. Melo - 29. De Ceglie
28. Diego
10. Alex - 17. Trez[/div]
-
Camo chấn thương. 19 cầu thủ được Zac triệu tập:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
Juventus.com
Grosso đã bình phục nhưng Camo đã phải vào viện. Đến chán.
Đội hình dự kiến: Với những gì đang có có lẽ Zac sẽ cho chơi 3-4-1-2.
[div align=\\\"center\\\"]13. Manninger
21. Grygera - 33. Legrottaglie - 3. Chiellini
7. Sali - 22. Momo - 4. Melo - 29. De Ceglie
28. Diego
10. Alex - 17. Trez[/div]
rõ chán. Camo chưa kịp đá lại đi bệnh viên. Không hiểu cái bệnh viện đó có trò gì hay ho mà hết chú này đến chú khác thăm hỏi vậy.
Lại phải đợi chờ 2 D thôi. Hi vọng Tre cũng sẽ có một bàn trong chiến thắng 3 -0 của đội
-
vậy tối ney kênh nào trực tiếp vậy mấy bác, tình hình là cáp vctv nó ko trực tiếp rùi đó, chỉ còn htv và vtv thoy, ko bik sao nữa haiz trận nèy như trận chung kết vây, hay thật o coi o đc, mà wan trọng là o bik có chiếu o nữa huhuhu
-
Hình như có chiểu trên Bóng đá TV hay sao đó. Mà cáp VCTV có đủ cả VTV, HTV và bóng đá TV mà, cố theo dõi nhé, khi một đội bóng trở lại thì
-
đọc bài ngoài trang chủ thích thật , hehe ....... dự đoán 1-1
-
Tớ nghĩ là sẽ hòa
Juve mất Âmuri đúng lúc đang có phong độ tốt
Gigi thì cũng ko khá hoyn Alex Manniger là bao nhiêu, dạo nay Gigi mất cảm giác bóng nên ra vào rất tệ
-
Tớ nghĩ là sẽ hòa
Juve mất Âmuri đúng lúc đang có phong độ tốt
Gigi thì cũng ko khá hoyn Alex Manniger là bao nhiêu, dạo nay Gigi mất cảm giác bóng nên ra vào rất tệ
thua quả rồi, hổng biết sẽ ra sao đây.
bị tước một bàn thắng. tiếc quá
-
nhìn Juve đá buồn quá. Quả thực nếu chỉ thế này thì lên nhường lại vị trí thứ 4 cho một đội bóng khác.
-
Juve thua toàn diện. Không biết cảm giác thế nào nữa. Chỉ hình dung như Juve không còn là một đội bóng và các cầu thủ không biết cách chơi bóng. Xa rồi giấc mơ
-
Mất Amauri là mất một nửa hàng công rồi. Các bạn đều thấy thiếu một cầu tiền đạo lăn xả hút hậu vệ đội bạn thì đá khó như thế nào rồi đấy. Kể cả khi Amauri không ghi bàn thì vai trò của anh ta vẫn rất quan trọng đứng giữa 3 ông có lối chơi gà rù vào thời điểm này là Del Piero, Diego và Trezeguet/Candreva. Đấy là lí do mà Amauri luôn được đá chính bất kể phong độ.
Hôm nay Zaccheroni không có lựa chọn nào trong đội hình nữa để có thể thay đổi một điều gì đó. Trong khi lối chơi không có nhiều tích cực. Rồi cái gì đến đã đến, tất cả những gì đã diễn ra dưới thời Ferrara lại trở về nguyên vẹn, chịu trận và xuôi tay.
Rõ ràng là Zaccheroni khó có thể làm gì khác trong lúc mất Amauri còn những người tốt vẫn chấn thương. Nhưng để mà trách thì vẫn còn chút trách móc. Điều gì khiến cho phút thứ 75 Zaccheroni mới thay người đầu tiên, điều gì khiến ông không hề cho các cầu thủ chơi theo một kiểu khác trong suốt trận đấu? Lí do duy nhất là Zaccherroni định hài lòng kể cả với kết quả 0-0, nhưng dự định đã phản bội ông ta. Thứ 2 là Zaccheroni không dám mạo hiểm thay đổi điều gì mà chỉ đứng chờ đợi.
Theo dõi trận đấu này cũng như nhiều trận vừa qua, mình lại cứ nghĩ nếu hlv Juve là Lippi trước đây thì đã khác. Mình còn nhớ trước kia không ít lần Juve rơi vào tình cảnh này. Có lần Juve sắp thua và các tiền đạo mất hút, Lippi đã tung Igor Tudor vào sân. Anh ta chơi tiền đạo và đã ghi bàn. Có thể Lippi may mắn hoặc tự tin đến mức điên rồ. Nhưng đôi khi bạn cũng cần phải hành động một cách điên rồ như thế để thoát ra khỏi cái vòng xoáy nào đó. Zaccheroni và cả Ferrara chưa phải là những con người như thế.
Vậy anh em ta cứ phải chờ cho hết mùa giải buồn sầu này. Đành tụ nhau lại mà say sưa, mà ôn chuyện cũ >:) Hoặc là bạn phải làm một cái gì đó quyết đoán và nhanh chóng, điên rồ cũng được, à, thắt cổ mà chết .
-
Mất Amauri là mất một nửa hàng công rồi. Các bạn đều thấy thiếu một cầu tiền đạo lăn xả hút hậu vệ đội bạn thì đá khó như thế nào rồi đấy. Kể cả khi Amauri không ghi bàn thì vai trò của anh ta vẫn rất quan trọng đứng giữa 3 ông có lối chơi gà rù vào thời điểm này là Del Piero, Diego và Trezeguet/Candreva. Đấy là lí do mà Amauri luôn được đá chính bất kể phong độ.
Hôm nay Zaccheroni không có lựa chọn nào trong đội hình nữa để có thể thay đổi một điều gì đó. Trong khi lối chơi không có nhiều tích cực. Rồi cái gì đến đã đến, tất cả những gì đã diễn ra dưới thời Ferrara lại trở về nguyên vẹn, chịu trận và xuôi tay.
Rõ ràng là Zaccheroni khó có thể làm gì khác trong lúc mất Amauri còn những người tốt vẫn chấn thương. Nhưng để mà trách thì vẫn còn chút trách móc. Điều gì khiến cho phút thứ 75 Zaccheroni mới thay người đầu tiên, điều gì khiến ông không hề cho các cầu thủ chơi theo một kiểu khác trong suốt trận đấu? Lí do duy nhất là Zaccherroni định hài lòng kể cả với kết quả 0-0, nhưng dự định đã phản bội ông ta. Thứ 2 là Zaccheroni không dám mạo hiểm thay đổi điều gì mà chỉ đứng chờ đợi.
Theo dõi trận đấu này cũng như nhiều trận vừa qua, mình lại cứ nghĩ nếu hlv Juve là Lippi trước đây thì đã khác. Mình còn nhớ trước kia không ít lần Juve rơi vào tình cảnh này. Có lần Juve sắp thua và các tiền đạo mất hút, Lippi đã tung Igor Tudor vào sân. Anh ta chơi tiền đạo và đã ghi bàn. Có thể Lippi may mắn hoặc tự tin đến mức điên rồ. Nhưng đôi khi bạn cũng cần phải hành động một cách điên rồ như thế để thoát ra khỏi cái vòng xoáy nào đó. Zaccheroni và cả Ferrara chưa phải là những con người như thế.
Vậy anh em ta cứ phải chờ cho hết mùa giải buồn sầu này. Đành tụ nhau lại mà say sưa, mà ôn chuyện cũ >:) Hoặc là bạn phải làm một cái gì đó quyết đoán và nhanh chóng, điên rồ cũng được, à, thắt cổ mà chết .
Hơi cay nghiệt, như tuyệt đối đúng.
Em cũng chẳng trách móc chi, khó có thể đòi hỏi một người bình thường làm một điều gì đó thật vĩ đại. Và hôm nay Juve cũng vây. Juve trở lên tầm thường từ HLV cho đến cầu thủ. Và thế là quá đủ. Không có một phút điên rồ nào cả. Và hai nhát dao, một nhát dao từ một người cũ, phần thừa của quá khứ mà Juve đã vứt bỏ, và một nhát dao tự sát, một chút u nhỏ mà Juve không dám vứt để rồi nó kết liễu chính Juve. Mình không trách Gryera, vì đơn giản ai cũng có sai lầm, nhưng rõ ràng là toàn đội hôm nay đã thi đấu với tinh thần của một đội bóng từ SeriB, với chiến thuật của Vleague, và với kĩ thuật của Seagame và tất cả thế là đủ rôi. Dù sao một trận thua cũng chưa muộn, tạm thời nhường lại Palermo vị trí thứ tư thôi. Trước mắt là Napoli, và có lẽ Juve sẽ nhường vị trí thứ 5, tiếp đó Fio cho vị trí thứ 6 nhỉ.
Lạc quan một tị nhỉ? Bàn thắng của Maccoli đẹp (nhưng cảm tưởng hơi rùa) . Bàn thu thứ hai không tình vì lỗi khôg đáng có. Juve đáng lẽ có một bàn thắng (nếu trọng tài không quá khắt khe) như vậy theo quy luận Juve vẫn hòa hoặc là thắng 1- 0. Thôi cứ nghĩ vậy cho đời tươi sáng anh em nhỉ.
-
Juve thua xứng đáng Phải nhìn nhận khách quan như vậy, có lẽ 2 bàn thua có ít nhiều lỗi lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đặc biệt là thủ môn Manninger... ... Nhưng xét về cả trận thì rõ ràng đội bóng của chúng ta yếu ớt hơn đối thủ...
Vắng Amauri thời điểm này rõ ràng là một tổn thất không nhỏ, sức mạnh và tính quyết liệt trong thi đấu là điểm mà Amauri luôn thể hiện... điều này hoàn toàn chia sẻ với bài viết ở trên... việc Trez mất hút trên hàng công cùng với Del và Diego có dấu hiệu mệt mỏi khiến cho đối thủ sau hiệp một còn đôi chút rụt rè thì ở hiệp hai họ hiểu rẳng hàng công của Juve thời điểm này hoàn toàn vô hại và rồi thoải mái gia tăng sức ép... khoét thẳng vào cánh trái nơi cầu thủ non nớt nhất của Juve De Ceglie chấn giữ và tích cực sút xa đánh vào tử huyệt Manninger... 2 lần Palermo thành công vì biết khai thác điểm yếu này...
Chuỗi trận bất bại của Juve lại một lần nữa bị chặn đứng bởi cái tên Palermo... Dưới thời của Ferrara, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ thời điểm đó... Còn quá sớm để nói đến một cuộc khủng hoảng khác... nhưng lửa lại cháy ở Olympico và ánh mắt buồn bã của Buffon trên khán đài, liệu đâu đó lởn vởn trong đầu anh là sự chia ly... Phong độ là nhất thời đẳng cấp là vĩnh cửu... Có thể thời điểm này hay thời điểm khác Buffon có đôi lúc mất tập trung nhưng đẳng cấp của anh là điều không phải bàn cãi... Nếu anh ra đi vì lý do Juve không nằm trong top 4, không được dự CL... mà rõ ràng Juve đã rơi vị trí này vào tay Palermo... Juve sẽ còn lại gì???
Juve thua... buồn chứ nhưng nhìn thấy thua xứng đáng thì cũng không tiếc nuối... Liệu cầu thủ nào sẽ lĩnh xướng hàng công của Juve thời điểm hiện tại, cầu thủ nào đủ sức mạnh để làm nền cho đồng đội tỏa sáng??? Chưa tìm thấy nhưng sẽ tìm thấy... Đẳng cấp... điều mà Juve chưa tìm lại được nhưng sẽ...
-
Hx, bị khoét cánh phải mà, quả thứ 2 còn là Grygera chuyền về nữa chứ, đến chán , cứ tưởng đá 4-4-2 đông hậu vệ hơn sẽ phòng ngự tốt hơn
-
Bán hết cầu thủ đi, chia hành lý, giải tán quốc hội..
-
Những phút cuối trận, không cầu thủ Juve còn tí tinh thần cả. Nhìn cảnh Blasi đặt bóng cho Juve đá phạt lúc cuối trận thật cay đắng, nếu blasi không lại đặt bóng, chắc chẳng cầu thủ juve nào thèm đá phạt. Như vậy mới càng nhớ đến Nedved, chiến binh luôn chiến đấu đến cùng, dẫu kết quả chỉ là một bàn danh dự. Biết bao giờ mới trở lại như ngày xưa.
-
Nhìn mặt Secco thấy hãm tài quá đi mất.Con Zac thì cứ thộn ra bất lực,kiểu thi đấu cướp không gian và thời gian này đâu phải sở trường của Juve,những trận Juve thắng bao giờ cũng kiểm soát bóng ít hơn đối phương. Melo xem ra cung ko phù hợp với Juve mà có lẽ hợp với Real hơn,nơi luôn thiếu một cầu thủ chặt chém ở tuyến giữa.O thời đỉnh cao Juve thường chơi với bộ tứ vệ con thoi công thủ toàn diện chứ những máy chém thiếu trí khôn thế này chả giúp được gì.Không biết chuyền một đường bóng ra hồn.Diego vẫn màu mè và thiếu hiệu quả.Nói chung cứ phải chịu đấm ăn xôi cho tới khi xây xong Dell Alpi mới có xiền mà tậu cầu thủ mới.
-
Bầu không khí thê lương, ảm đạm thêm một lần nữa lại ùa về bao trùm SVĐ Olimpico di Torino. Các Juventini có lẽ cũng đã quen với cảnh tượng đốt khán đài. Nhưng những ngọn lửa tại Turin đêm qua chắc hẳn chưa thể nóng bằng sự căm giận trong lòng mỗi người hâm mộ. Dẫu vẫn biết chuỗi trận bất bại của Juve rồi sẽ phải dừng lại, dẫu vẫn biết Palermo chưa bao giờ được đánh giá là dễ chịu, nhưng không một ai yêu mến Juve nghĩ thất bại lại đến sớm như vậy. Mà nó lại đến một cách cay đắng và đau đớn biết bao .
Fabrizio Miccoli, phải, thêm một lần nữa cái tên này khiến đội bóng cũ của mình ôm hận. Sau cú sút của Miccoli, trái bóng từ cái chân phải của anh vẽ lên trên nền trời một đường cong và găm thẳng vào mành lưới Juve trong sự sững sờ của Manninger. Bàn thắng đẹp mê hồn ấy lại là nhát dao khoét vào vết thương chưa lành của Juve trong mấy tháng qua.
Nhìn vào lối chơi của Juve đêm qua, người ta cảm thấy họ không khác so với trận thua 1-4 trước Bayern Munich là mấy: vẫn một cách đá hời hợt, vẫn lỗi bắt người không rát và để mặc cho đối phương tổ chức tấn công. Những phút cuối trận nhìn hai cầu thủ Juve (trong đó có Chiellini) để cho Pastore đi bóng qua người dễ dàng mới thấy sự cầm chừng và thiếu quyết liệt của Bianconeri .
Sáng nay mình đi học, nghe đứa anti bóng đá Ý trong lớp nó nói:"Đá gì cái bọn bóng đá Ý, đá thì ngu", nỗi buồn chưa nguôi lại dấy lên trong lòng...
"Còn nỗi buồn nào lớn hơn thế nữa
Tôi nghe mình nhói thắt ở con tim..."
Ngay sau trận đấu, thêm một bài thơ của mình lại ra đời. Nhưng mong rằng sau này cảm hứng sáng tác sẽ được tạo ra từ những nguồn vui chứ không phải từ những nỗi buồn như thế!!!
-
Juve thua xứng đáng Phải nhìn nhận khách quan như vậy, có lẽ 2 bàn thua có ít nhiều lỗi lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đặc biệt là thủ môn Manninger... ... Nhưng xét về cả trận thì rõ ràng đội bóng của chúng ta yếu ớt hơn đối thủ...
Vắng Amauri thời điểm này rõ ràng là một tổn thất không nhỏ, sức mạnh và tính quyết liệt trong thi đấu là điểm mà Amauri luôn thể hiện... điều này hoàn toàn chia sẻ với bài viết ở trên... việc Trez mất hút trên hàng công cùng với Del và Diego có dấu hiệu mệt mỏi khiến cho đối thủ sau hiệp một còn đôi chút rụt rè thì ở hiệp hai họ hiểu rẳng hàng công của Juve thời điểm này hoàn toàn vô hại và rồi thoải mái gia tăng sức ép... khoét thẳng vào cánh trái nơi cầu thủ non nớt nhất của Juve De Ceglie chấn giữ và tích cực sút xa đánh vào tử huyệt Manninger... 2 lần Palermo thành công vì biết khai thác điểm yếu này...
Chuỗi trận bất bại của Juve lại một lần nữa bị chặn đứng bởi cái tên Palermo... Dưới thời của Ferrara, cuộc khủng hoảng bắt đầu từ thời điểm đó... Còn quá sớm để nói đến một cuộc khủng hoảng khác... nhưng lửa lại cháy ở Olympico và ánh mắt buồn bã của Buffon trên khán đài, liệu đâu đó lởn vởn trong đầu anh là sự chia ly... Phong độ là nhất thời đẳng cấp là vĩnh cửu... Có thể thời điểm này hay thời điểm khác Buffon có đôi lúc mất tập trung nhưng đẳng cấp của anh là điều không phải bàn cãi... Nếu anh ra đi vì lý do Juve không nằm trong top 4, không được dự CL... mà rõ ràng Juve đã rơi vị trí này vào tay Palermo... Juve sẽ còn lại gì???
Juve thua... buồn chứ nhưng nhìn thấy thua xứng đáng thì cũng không tiếc nuối... Liệu cầu thủ nào sẽ lĩnh xướng hàng công của Juve thời điểm hiện tại, cầu thủ nào đủ sức mạnh để làm nền cho đồng đội tỏa sáng??? Chưa tìm thấy nhưng sẽ tìm thấy... Đẳng cấp... điều mà Juve chưa tìm lại được nhưng sẽ...
Ko xem thì đi chỗ khác mà chơi chứ đừng vào phán như đúng rồi nha bro, nghe ngứa hết cả người .Quả đầu tiên thì nó sút xoáy vòng vào góc cao, có Buffon hay Cech đứng đó cũng khóc, trách là trách thằng theo ko sát để Miccoli nó rảnh chân sút. Còn quả thứ 2 thì liên quan gì đến Manninger ??
-
May mà hiệp 2 buồn ngủ quá không xem
Tình hình này là Juve không ổn chứ không phải do HLV nhiều nữa....
-
trận đó juve đá tệ thật có mấyc ơ hội rõ mười muơi mà dứt điểm ko xong .Thua riết rồi mất hết cảm giác buồn ,phải chi lúc trước Juve giữ lại micolli thi mọi chuyện đạ rồi .Ko trách huấn luyện viên được vì cầu thủ mà huấn luyện có hay thế nào cũng ko thể làm được .Thôi như đây là bài học đầu tiên cho Zacc về cách cầm quân cho Juve ,cứ tiếp tục sửa chữa và tiến bộ nhé .Hi vọng trận sau Juve sẽ đá khá hơn
-
trận đó juve đá tệ thật có mấyc ơ hội rõ mười muơi mà dứt điểm ko xong .Thua riết rồi mất hết cảm giác buồn ,phải chi lúc trước Juve giữ lại micolli thi mọi chuyện đạ rồi .Ko trách huấn luyện viên được vì cầu thủ mà huấn luyện có hay thế nào cũng ko thể làm được .Thôi như đây là bài học đầu tiên cho Zacc về cách cầm quân cho Juve ,cứ tiếp tục sửa chữa và tiến bộ nhé .Hi vọng trận sau Juve sẽ đá khá hơn
Có cơ hội mấy đâu. cả trận được một hai cơ hội. Trách chứ, vì mình thấy Zac không có một cá tính nào cụ thể trong một trận đấu quan trọng. Xin lỗi khi nhìn lại, nhưng trận thắng của Juve trước Ajax không thể dấu được một điều, Ajax quá non, trong khi Juve chẳng mạnh tị nào. Điểm sáng có quá ít và bóng tối vẫn len lỏi để rồi khi người ta không đủ sức mạnh, nó lại ập về đa dọa. Nhìn Juve thi đâu hôm qua mình chỉ có một từ thôi "bất lực"
-
Nghe đâu thông tin là Đức có khả năng chiếm vị trí thứ 3 của Italia, hay đại loại là giải Bundesliga với nhiều đại diện góp mặt ở cúp Châu Âu mùa này hơn Serie A nên có khả năng mùa giải năm sau, sẽ chỉ có 3 đại diện Serie A tham dự Champions League...nếu vậy thì khó khăn cho Juve nhà mình quá, vị trí thứ 4 đã khó rồi, bây giờ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng làm thế nào để đạt được đây???
:|
-
Nghe đâu thông tin là Đức có khả năng chiếm vị trí thứ 3 của Italia, hay đại loại là giải Bundesliga với nhiều đại diện góp mặt ở cúp Châu Âu mùa này hơn Serie A nên có khả năng mùa giải năm sau, sẽ chỉ có 3 đại diện Serie A tham dự Champions League...nếu vậy thì khó khăn cho Juve nhà mình quá, vị trí thứ 4 đã khó rồi, bây giờ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng làm thế nào để đạt được đây???
:|
Mà nghĩ cũng cay mấy cái đội nhỡ nhỡ ở Ý, cố kiết lấy suất dự Cup châu âu bằng được, đến mùa sau thì lèo phèo vài trận.. rồi thua liểng xiểng, nói là buông để... quyết tâm thi đấu tốt giải nội địa... để lấy suất dự Cúp châu Âu mùa sau. Hơ hơ
-
Nghe đâu thông tin là Đức có khả năng chiếm vị trí thứ 3 của Italia, hay đại loại là giải Bundesliga với nhiều đại diện góp mặt ở cúp Châu Âu mùa này hơn Serie A nên có khả năng mùa giải năm sau, sẽ chỉ có 3 đại diện Serie A tham dự Champions League...nếu vậy thì khó khăn cho Juve nhà mình quá, vị trí thứ 4 đã khó rồi, bây giờ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng làm thế nào để đạt được đây???
:|
Thấy nhiều anh em lo sốt vó vụ này nhỉ. Yên tâm đi. Bởi vì thế này: Bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia châu Âu quyết định số đội của giải vô địch tham dự vào cup châu Âu. Điều này là đương nhiên. Nhưng bảng xếp hạng công bố năm nay thì phải đến năm sau nữa mới áp dụng.
Ví dụ như thế này: Bảng xếp hạng mùa bóng 2009/2010 được công bố vào tháng 6/2010. Vậy thì nó sẽ được áp dụng cho mùa giải 2011/2012 chứ không phải 2010/2011 (mùa giải mà Juve có nguy cơ đứng thứ 4). Đây là quy định hoàn toàn hợp lí của UEFA, vì nếu áp dụng luôn cho năm sau, các liên đoàn bóng đá, giải vô địch và các câu lạc bộ, cả người hâm mộ sẽ bị động hoàn toàn.
---
Nói thêm về Bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia: Bảng xếp hạng này tính toán dựa trên số liệu kết quả thi đấu của các cúp châu Âu của câu lạc bộ trong 5 năm gần nhất. Cách cộng điểm như sau: 1 điểm cho 1 trận thắng, 0.5 điểm cho 1 trận hoà. Ngoài ra còn có các điểm thưởng khi lọt vào sâu trong các giải đấu, càng vào trong điểm thưởng càng cao.
Trong cách tính điểm của UEFA lợp lí nhất là cách tính lấy 5 năm gần nhất và áp dụng cho mùa giải năm sau nữa. Nhưng trong cách tính điểm của UEFA có một điểm phải gọi là... dã man Đó là, điểm của cả một giải vô địch quốc gia trong một mùa giải (ví dụ như Serie A mùa 2009/2010) được tính không phải bằng tổng điểm của các đội của giải đó kiếm được mà bằng điểm trung bình của các đội đó chia cho nhau.
Điều này có nghĩa là, số đội tham gia không quan trọng, chỉ cần vào sâu. Ví dụ, Đảo Sip chỉ có 1 ông tham dự nhưng vào đến chung kết thì điểm cao chót vót. Còn Italia có 7 đội tham dự (4 Champions League, 3 Europa League) nhưng chỉ cần 2 ông cút ngay từ vòng 1 thì điểm trung bình sẽ tụt thê thảm.
Đây là bảng xếp hạng hiện tại, anh em có thể tham khảo:
Update ngày 25/2/2010
Giải 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Tổng điểm
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 13.785 77.713
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 14.214 76.043
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 13.000 61.910
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 14.083 60.207
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 12.833 51.573
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 5.500 43.125
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 8.666 36.962
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450
Năm ngoái Juve là đội giành nhiều điểm nhất cho Italia ở cup Châu Âu (15.5 điểm) nhưng Napoli thì chỉ được 4. Không đội nào vào sâu nên tổng điểm (trung bình) chỉ có 13.00. Năm nay Fio đang giành nhiều điểm nhất (20 điểm) nhưng 2 ông ôn dịch Lazio và Genoa cút ngay từ vòng bảng đầu tiên nên chỉ được lần lượt 5 và 6,5 điểm.
Hiện tại Juve đang kiếm được 13 điểm cho Italia, và với tình hình này thì trăm sự năm nay Italia lại phải nhờ Juve thôi, cả world cup cả châu Âu xếp hạng >:) Forza Juve, cút bọn Đức trọc
-
Thực sự với các đội bóng Italia và cách đầu tư mang nhiều tính chất chính trị thì các đội bóng nhỏ như Genoa, Napoli thì việc đầu tư chỉ mang tính chất làm ngựa ô và đánh bóng tên tuổi các ông Bầu với việc đưa đội bóng tham dự C1 nhưng không mấy ai dám tiếp tục đầu tư để đi sâu C1. Năm nào cũng là đầu tư mạnh để kiếm xuất tham dự C1, đá cup Châu Âu nhưng chưa bao h dám đầu tư mạnh để đào tiền từ cái mỏ Cup Châu Âu. Tinh thần Quốc gia của các đội bóng Ita khi tham dự Cup Châu Âu khá thấp. Vậy nên cũng không lạ khi chúng ta liên tục để bị rớt rơi đại diện ở các Cup Châu Âu.
Còn về Juve nhà mình thì việc quá phụ thuộc vào các cựu binh đồng thời với việc Diego sức sáng tạo có hạn và đá thì phập phù tố chất thủ lĩnh cũng ko có nên khi giao vận mệnh trận đấu vào tay cầu thủ như vậy thì việc trận ăn trận thua cũng không lạ. Chưa kể hàng tiền vệ chúng ta hiện nay sức sáng tạo và chiến đấu đã giảm đáng kể khi những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và tham gia phòng ngự tốt ngày càng ít - không già thì cũng chấn thương và rất mỏng. Trong khi trâu cày chỉ có thể là trâu cày. Melo với Sis dù đá tốt cũng chỉ có thể đem lại an toàn cho hàng phòng ngự mà Melo thì trận hay trận dở. Poulsen thì khỏi cần bàn đến về chất lượng.
Hàng Hậu vệ vốn là thương hiệu của Juve ngày nào giờ còn chưa được bằng cái bóng ngày xưa. Hiz "Thời oanh liệt nay còn đâu" 1 mùa giải thủng lưới 12 bàn. Đáng buồn thay cho những người nắm trong tay vận mệnh đội bóng nhưng lại không biết được cái j là phong cách và linh hồn 1 đội bóng. Họ làm bóng đá như người ta làm kinh tế luôn nghĩ rằng tổ hợp của những cái tốt sẽ tạo ra những cái tốt hơn mà không hiểu được có đôi khi chúng ta chỉ cần đồ trung bình khá hoặc khá tốt vẫn có thể kết hợp thành 1 chỉnh thể tốt hơn cả của những cái tốt.
Cái lì lợm, cái tinh quái, cái khả năng kết liễu đối thủ lạnh lùng theo cách của mình đã bị họ vứt bỏ không thương tiếc khi ngoảnh mặt với những người Juve từ trong máu thịt. Dù Andrea có mua được Messi hay không, không cần biết, nhưng có lẽ nhà Agnelli hiểu Juve hơn.
Hy vọng một ngày mai tươi sáng, mãnh hổ sẽ thức giấc và về với rừng xanh. Inter chờ đó (tao cưới vợ có con, thì việc đầu tiên làm sẽ là 1 cái bô Inter)
Forza Juve - Inter - Người Đức - Và cả Châu Âu chờ đó Juve sẽ trở lại.
-
Forza Juve, cút bọn Đức trọc
Câu này là hay nhất anh Pavel à, cực ghét bọn Đức....
Vậy là tương đối yên tâm rồi, mong Juve tiến sâu ở Europa League, và phần nào là tụi Inter, nếu thắng được Chelsea thì cũng đỡ lo cho Serie A phần nào...
-
Cái lì lợm, cái tinh quái, cái khả năng kết liễu đối thủ lạnh lùng theo cách của mình đã bị họ vứt bỏ không thương tiếc khi ngoảnh mặt với những người Juve từ trong máu thịt.
Bây giờ ít đội nào có được "cái lì lợm, cái tinh quái, cái khả năng kết liễu đối thủ lạnh lùng theo cách của mình ". Ngay cả Chelsea bây giờ cũng đã đánh mất chất thép lạnh lùng mà Mourinho đã dày công xây dựng!
-
juve cần một thủ lĩnh như riquelme, diego rất hay nhưng vẫn chưa thể làm thủ lĩnh được, nếu alex nghỉ thì chẳng biết ai vực dậy tinh thần juve đây.
-
Sau 4 tháng dưỡng thương, có thể trận đấu gặp Fio, Iaquinta sẽ trở lại. Dù chưa biết anh sẽ đá chính hay dự bị nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây cũng là một tia hy vọng cho Juve khi Amauri đã chấn thương.
-
Iaquinta trở lại thì tốt rồi, tiền đạo toàn diện nhất Juve vào thời điểm này là anh chứ ai
-
May mà hiệp 2 buồn ngủ quá không xem
Tình hình này là Juve không ổn chứ không phải do HLV nhiều nữa....
hức , cai này còn phải bàn tưởng là biết từ lâu rồi chứ ?
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]juve cần một thủ lĩnh như riquelme, diego rất hay nhưng vẫn chưa thể làm thủ lĩnh được, nếu alex nghỉ thì chẳng biết ai vực dậy tinh thần juve đây.[/quote]
có thể vì trong tình cảm của Villareal ở đây lắm chứ , nhưng Villareal có bị khủng hoảng khủng khiếp như Juve đâu ( thượng tầng )
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Sau 4 tháng dưỡng thương, có thể trận đấu gặp Fio, Iaquinta sẽ trở lại. Dù chưa biết anh sẽ đá chính hay dự bị nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây cũng là một tia hy vọng cho Juve khi Amauri đã chấn thương.[/quote]
Fio ah ? Nghĩ sẽ lại thua thôi
-
Nản thật đấy, đội hình cũng có những cầu thủ chất lượng vậy mà ...
-
em nghĩ juve cần một thủ lĩnh hàng thủ mà một thủ lĩng hàng công .Diego đúng là đá hay thật nhưng đó là bundesliga ko phải ở seria a nơi các hậu vệ đá kiểu chặt đá chém đinh nói thật chú này cũng đâu có hơn gì kien gunner của nhà minh là mất chỉ hơn cái là thể lực và đô hơn một tí thôi .Còn về hàng thủ thì cần một hậu vệ khôn ngoan trong từng pha phạm lỗi hay dâng ao tấn công
-
Fio ah ? Nghĩ sẽ lại thua thôi
Thành viên tràn trề nhiệt huyết như pe'An mà cũng bi quan và mất lòng tin nghiêm trọng đến như vậy sao???
-
Inter chờ đó (tao cưới vợ có con, thì việc đầu tiên làm sẽ là 1 cái bô Inter)
Forza Juve - Inter - Người Đức - Và cả Châu Âu chờ đó Juve sẽ trở lại.
Thế thì con bác sau này yêu Inter phải biết khéo mỗi lần muốn đi bô lại nói: cho con sang inter Nghe các bác tả về các đội bóng Italia mà thấy giống Việt Nam thế nhỉ,đá cúp bên ngoài cứ lèo phèo, chủ yếu đánh bóng thương hiệu cho các đại gia Nói cực đoan thế thôi chứ ai chả muốn đi sâu vì tiền thưởng nhiều, chẳng qua lực bất tòng tâm, lá cờ đầu Milan thì già cỗi, Inter chưa đủ tầm còn Juve ngập trong khó khăn, yên tâm đê, theo Luật mới chắc sẽ cấm bóng đá Anh vài năm do khủng hoảng tài chính(giống các năm 90 cấm bóng đá Anh 8 năm do chống lệnh UEFA).Một vòng quay mới sẽ bắt đầu sớm thôi, hào nhoáng bao giờ chẳng phải trả giá,khi đó lại là cơ hội của Italia
-
Cứ phải chờ người khác sảy chân mới ngoi lên được ah? Kiểu như một đứa lùn mãi không lớn lên được chờ kẻ khác ngã nằm ra đất để cao hơn hả. Thế thì còn hi vọng gì, chưa cần phải so sánh với người khác, chỉ cần chúng ta được thấy Juve đá tốt là đã vui rồi.
-
Cứ phải chờ người khác sảy chân mới ngoi lên được ah? Kiểu như một đứa lùn mãi không lớn lên được chờ kẻ khác ngã nằm ra đất để cao hơn hả. Thế thì còn hi vọng gì, chưa cần phải so sánh với người khác, chỉ cần chúng ta được thấy Juve đá tốt là đã vui rồi.
Về bóng đá Anh tôi nghĩ AlexDelPiero nói đúng. Thật ra chúng ta có thể cảm thấy nó từ 2-3 năm trước. Chỉ có điều chúng ta không có những thông tin đủ để khẳng định họ có đi theo vết xe của Italia hay không thôi. Càng ngày càng cho thấy người Anh đã không học được bài học về hậu quả của cách chi tiền bạt mạng trong nền bóng đá Italia thời hoàng kim, thời của "7 chị em" làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu. Quả bóng ngày càng căng lên rồi nó cũng sẽ nổ. Người Anh sẽ phải trả giá như Italia đã từng.
Khi Abramovich đến Chelsea rồi lôi kéo GĐĐH MU lúc đó là Kenyon tôi nghĩ có thể họ sẽ có lãi từ 2010 nhưng đến nay mọi chuyện cho thấy Chelsea vẫn phụ thuộc vào Abramovich. Ban lãnh đạo Chelsea vẫn chưa làm ra tiền để tự nuôi đội bóng.
Trên thế giới chắc chỉ có Real Madrid và Barcelona là không sụp đổ ngay cả khi chi tiền như rác, vì có sự hậu thuẫn quá lớn từ chính quyền.
-
http://bongdaso.com/Art_72316.aspx (http://bongdaso.com/Art_72316.aspx)
má ơi, anh em ơi, tin cực sốc dey, juve đến việt nam o thể nào tin nổi sướng wá đi thoy, mún khóc lun
-
Khi nào có tin chắc chắn ban điều hành làm cái topic để anh em cùng mua vé ở một lô, mặc áo giống nhau đi cổ vũ cho nó máu
-
chán wá đi hà, sao lần nào có đội nào wa thi đấu cũng đấu ở HN hẽ chán wá đi,huhuhu,nếu mà thành sự thật thì vừa vui vừa buồn, vui vì juve wa vn đá, bùn là vì không được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình, huhuhu
-
Không phải nói bóng đá Ý giống bóng đá VN nhưng bóng đá Ý gắn liền với chính trị và hình tượng. Như Mazzarani ở Palermo hay Fio đó, đội bóng phá sản là có ngay 1 nhà tài phiệt địa phương ko tiếc tiền đưa đội bóng lên lại SA, nhưng rồi sau đó thì sao, Fio có thể có truyền thống của Thất tỉ muội năm nào nên còn cố mà đi sâu ở CL nhìn lại Udinese, Napoli, Palermo đừng nói là CL ngay cả EuropaL thực sự họ thừa sức giành 1 suất và rồi đá thế nào, có năm nào đi hơn tứ kết không. Năm nào cũng sẵn sàng chi cả núi tiền để làm con ngựa ô khó chịu ở SA. Napoli chẳng hạn xét về chất lượng đội hình có kém Bremen hay Stuttgat ko? Nhưng thử hỏi có dám chơi xả láng sáng ăn xôi như Bremen năm rồi vào tận CK Europa ko?
Còn bóng đá Anh hay bất cứ đâu? đợi nó sảy chân rồi mình ngoi lên thì cũng còn khướt, chẳng qua 2 năm rồi kinh tế toàn cầu khủng hoảng chúng ta nghe nói tới khả năng bóng đá Anh bị cấm. Thử nhìn lại nếu kinh tế hồi phục thì sao, Chelski vẫn nợ nhưng nợ ai nợ chính Abra, nợ Abra thì biết bao h mới bị đòi. Còn MU chẳng hạn với cái khả năng làm Kte như đã từng thấy, nhiều năm liền là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới liệu có nợ như vậy nữa ko?. Bóng đá Anh nó bị biến thành thú chơi của những kẻ nhà giàu nên khi khủng hoảng kẻ giàu sẵn sàng từ bỏ thú chơi của mình, nhưng khi hồi phục họ sẽ lại chơi. Không như bóng đá Ý nó gắn liền với hào quang và danh tiếng nên khi người ta chết dở cũng chẳng dám vứt bỏ và rồi kéo cả đội bóng chết theo, gương sáng còn to lắm Nhà Sensi ở Roma, Parmalat ở Parma hay Lazio. Đừng chạy theo những cái quá viển vông, trước khi mong người khác ngã phải tự đứng lên thôi. Nhìn Barca kìa trước khi có tiền để chi tiêu như rác họ làm j - đào tạo trẻ, phải có nội lực rồi mới mua sắm. Chứ chạy theo mua với sắm thì khác j Chelski
-
Không phải nói bóng đá Ý giống bóng đá VN nhưng bóng đá Ý gắn liền với chính trị và hình tượng. Như Mazzarani ở Palermo hay Fio đó, đội bóng phá sản là có ngay 1 nhà tài phiệt địa phương ko tiếc tiền đưa đội bóng lên lại SA, nhưng rồi sau đó thì sao, Fio có thể có truyền thống của Thất tỉ muội năm nào nên còn cố mà đi sâu ở CL nhìn lại Udinese, Napoli, Palermo đừng nói là CL ngay cả EuropaL thực sự họ thừa sức giành 1 suất và rồi đá thế nào, có năm nào đi hơn tứ kết không. Năm nào cũng sẵn sàng chi cả núi tiền để làm con ngựa ô khó chịu ở SA. Napoli chẳng hạn xét về chất lượng đội hình có kém Bremen hay Stuttgat ko? Nhưng thử hỏi có dám chơi xả láng sáng ăn xôi như Bremen năm rồi vào tận CK Europa ko?
Còn bóng đá Anh hay bất cứ đâu? đợi nó sảy chân rồi mình ngoi lên thì cũng còn khướt, chẳng qua 2 năm rồi kinh tế toàn cầu khủng hoảng chúng ta nghe nói tới khả năng bóng đá Anh bị cấm. Thử nhìn lại nếu kinh tế hồi phục thì sao, Chelski vẫn nợ nhưng nợ ai nợ chính Abra, nợ Abra thì biết bao h mới bị đòi. Còn MU chẳng hạn với cái khả năng làm Kte như đã từng thấy, nhiều năm liền là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới liệu có nợ như vậy nữa ko?. Bóng đá Anh nó bị biến thành thú chơi của những kẻ nhà giàu nên khi khủng hoảng kẻ giàu sẵn sàng từ bỏ thú chơi của mình, nhưng khi hồi phục họ sẽ lại chơi. Không như bóng đá Ý nó gắn liền với hào quang và danh tiếng nên khi người ta chết dở cũng chẳng dám vứt bỏ và rồi kéo cả đội bóng chết theo, gương sáng còn to lắm Nhà Sensi ở Roma, Parmalat ở Parma hay Lazio. Đừng chạy theo những cái quá viển vông, trước khi mong người khác ngã phải tự đứng lên thôi. Nhìn Barca kìa trước khi có tiền để chi tiêu như rác họ làm j - đào tạo trẻ, phải có nội lực rồi mới mua sắm. Chứ chạy theo mua với sắm thì khác j Chelski
Tưởng bác so sánh ai chứ lại đưa chính 2 chú nợ nần chồng chất của Premiere League ra làm ví dụ, khi nào Abram chán bóng đá rồi thì Chelsea đi đứt thôi, vài năm nữamaf ko có danh hiệu gì cụ thể,đặc biệt là CL thì chán là cái chắc,còn MU kiếm tiền quảng cáo nhiều đấy nhưng bán Ronaldo để lấy tiền trả nợ, ko dám mua thêm đủ biết tài chính tiềm lực cỡ nào.Juve năm sau có Stadium riêng chắc chắn sẽ là một trong những đại gia hàng đầu Châu Âu, lúc ấy mang về nhwungx Ribery đâu còn quá khó khăn nữa.
-
Tưởng bác so sánh ai chứ lại đưa chính 2 chú nợ nần chồng chất của Premiere League ra làm ví dụ, khi nào Abram chán bóng đá rồi thì Chelsea đi đứt thôi, vài năm nữamaf ko có danh hiệu gì cụ thể,đặc biệt là CL thì chán là cái chắc,còn MU kiếm tiền quảng cáo nhiều đấy nhưng bán Ronaldo để lấy tiền trả nợ, ko dám mua thêm đủ biết tài chính tiềm lực cỡ nào.Juve năm sau có Stadium riêng chắc chắn sẽ là một trong những đại gia hàng đầu Châu Âu, lúc ấy mang về nhwungx Ribery đâu còn quá khó khăn nữa.
thằng ambra nó mua chelsea để rửa tiền thôi bác ạ nên còn lâu nó mới chán. Hehehehe
Juve vốn là lò đầo tọa trẻ nổi tiếng nhưng lại k hay trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nếu Gio rơi vào tay FERGUSON thì chắc mọi việc đã khác. E thích JUVE dùng nguyên đội hình trẻ cho tụi nó gắn kết dần với nhau, qua 1 năm đá ngon ngay.
-
Tưởng bác so sánh ai chứ lại đưa chính 2 chú nợ nần chồng chất của Premiere League ra làm ví dụ, khi nào Abram chán bóng đá rồi thì Chelsea đi đứt thôi, vài năm nữamaf ko có danh hiệu gì cụ thể,đặc biệt là CL thì chán là cái chắc,còn MU kiếm tiền quảng cáo nhiều đấy nhưng bán Ronaldo để lấy tiền trả nợ, ko dám mua thêm đủ biết tài chính tiềm lực cỡ nào.Juve năm sau có Stadium riêng chắc chắn sẽ là một trong những đại gia hàng đầu Châu Âu, lúc ấy mang về nhwungx Ribery đâu còn quá khó khăn nữa.
Chính đem ra so với 2 thằng nợ chồng chất mới thấy. Chelski chừng nào Abra chán, chẳng qua Abra chơi bóng đá vì thích và vì 1 thú chơi chứ không phải để làm kte, dù muốn dù ko ông vẫn là thánh trong mắt Chelsea fan. Chelski nợ chính ông chủ của mình, không bị đòi thì ai cấm nó đá Cup châu âu, cái dớp cấm trước kia là cấm cả giải vì chống lệnh UEFA, còn bây h chỉ là cấm đội nào ko đủ đk tài chính.
Còn MU tại sao nợ, chẳng qua vì nhà Glazer rút nó ra khỏi thì trường CK sau khi nắm phần lớn cổ phần MU, biến nó thành của nhà. Một khi CLB khủng hoảng tài chính quá nặng thì nhà Glazer cũng ko thể nào mà thủng túi thêm nữa, và một khi MU quay lại thị trường CK mọi chuyện sẽ khác, với cái mác đội bóng lớn nhất nước Anh, thêm 1 lượng CĐV đông đảo (trung thành có, nửa mùa có) và khả năng làm kte đáng nể kiểu j cũng thu hút nhà đầu tư. Với nhà đầu tư thì ko cần biết giá mày cao hay thấp, mày lỗ hay lãi chỉ cần mày có tiềm năng ta sẽ đầu tư, mà MU thì thừa tiềm năng. Nên cái cảnh MU và Chelski bị cấm nghe còn xa lắm. Mặc may Live thôi.
Haizzz lò đào tạo trẻ của chúng ta vẫn cho ra không ít tài năng nhưng rất tiếc những người ngồi trên cao, khu Vip của khán đài ko thấy được việc tận dụng điều đó mà cứ toàn đưa họ đi để đem về những cầu thủ ko hiểu CLB, vô dụng và ngốn tiền. Phải thay đổi từ những chỗ cao nhất thôi.
-
21 cầu thủ được gọi cho trận gặp Fio:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
41 Pinsoglio
44 Piccolo
Theo Juventus.com
Iaquinta và Poulsen đã trở lại nhưng có thể cả 2 chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị.
-
21 cầu thủ được gọi cho trận gặp Fio:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
41 Pinsoglio
44 Piccolo
Theo Juventus.com
Iaquinta và Poulsen đã trở lại nhưng có thể cả 2 chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị.
Hi vọng Iquinta có thể đá được, chứ không thì tèo mất. Bị parlemo bỏ xa thì mệt lắm. 1 -2 cho Juve là quá đủ,d dù thực sự mà nói thì trận này Juve khó thắng lắm. Nhưng thôi, cứ tin là như vậy đi.
-
21 cầu thủ được gọi cho trận gặp Fio:
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
41 Pinsoglio
44 Piccolo
Theo Juventus.com
Iaquinta và Poulsen đã trở lại nhưng có thể cả 2 chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị.
Trận này đá mấy giờ vậy mấy bạn?
-
Trận này đá mấy giờ vậy mấy bạn?
0h đá đó bạn. Trận này nhiều khả năng Zac sẽ cho Diego nghỉ ngơi.
-
Khó mà treo Melo ở băng ghế dự bị. Nếu cất Diego khả năng đội sẽ quay lại 4-4-2 quen thuộc với cặp trung vệ Chiellini - Canavaro. Trấn giữ 2 cánh có lẽ vẫn sẽ là Grygera hoặc Caceres, cánh còn lại là Grosso nếu thể lực anh đảm bảo.
Phía trên cặp Melo Siss sẽ trấn giữ khu trung tuyến, hy vọng trận này Melo có thể lên đồng khóa chặt người đồng đội cũ Jovetic. Cánh phải sẽ do Marchisio đảm nhiệm, cánh đối diện là Candreva hoặc Ceglie. Chơi cặp tiền đạo sẽ là Alex và Trez, khả năng Iaquinta mới trở lại sẽ được vào sân từ đầu hiệp 2 hoặc phút 70.
Không loại trừ trường hợp với cả 2 tiền đạo đều trở lại sau chấn thương và không đảm bảo phong độ tốt. Zache sẽ chơi 3-4-1-2 với Chiellini - Canavaro - Grygera (Legro) trấn giữ trước mặt Manninger. Bộ tứ vệ chơi thấp sẽ gồm Marchisio (Caceres) - Melo - Siss - Candreva phía trên sẽ là Giovinco hộ công cho cặp Alex - Trez (Ia) để đảm bảo hỏa lực tấn công cũng như phòng ngự.
Khả năng Cất Diego trên băng dự bị có thể gây đột biến trước Fio vốn phong độ cũng không tốt gần đây khi hàng công cũng ko khá hơn chúng ta là mấy phụ thuộc khá nhiều vào hơi thở của Gilar và ngòi nổ Jovetic, Montolivo vài trận gần đây cũng ko còn bùng nổ như trước. Hàng thủ Fio thì đang có vấn đề về thể lực và sự tập trung dù còn đó Sebastien Frey.
Cố lên Bà Đầm Già, lâu lâu mặc Jupe thử đi, có khi lại đẹp.
Forza Juve, lấy lại vị trí thứ 4 nào, đừng để Palermo lại là điềm báo khủng hoảng thêm lần nữa
-
Sắp đá rùi, ae ai có link share cho ae xem với nào? VTV3 có tường thuật kô hả ae?
-
Đi ê gô làm quả hay quá xá
-
Đi ê gô làm quả hay quá xá
Diego hay, Candreava hay, hàng thủ vẫn dở
-
alex manninger vừa thể hiện đẳng cấp cản phá bàn thua mười mươi với khoảng cách khoảng 12m. ghê chết được.
-
Sắp đá rùi, ae ai có link share cho ae xem với nào? VTV3 có tường thuật kô hả ae?
Melo đá nguy hiểm quá. Dẫn trước mà vẫn lo. Sao Juve lùi về sâu thế
-
thằng vargas vừa sút chệt cột từ quả đá sát vòng cấm, bị ép tơi bời. hic
-
TRe thiếu nhạy cảm quá. Nhanh một tị thì xong rôi
-
Hàng tiền vệ tổ chức tốt nhưng không ai chịu hỗ trợ hàng thủ cả, làm phạm lỗi liên tục nguy hiểm quá.
Candreva thiếu tự tin quá, làm uống quả tạt của De Ceglie rồi.
-
marco vưa gỡ hòa, phút 31 thủ dở ko nói nỗi.
-
Thôi xong Marchioni ghi bàn mới đau. Hậu vệ Juve giờ gà thật. Thủ môn ra vào thế này dễ hiệp 2 chết tiếp nếu tiền đạo ko ghi bàn lắm.
-
1-1. Thua đơn giản như Juve vẫn thua
-
Marchionni hazz giờ là lúc anh báo thù T_T
1-1 rồi làm nãy mừng hụt
-
GOL, 2-1 rồi, hay quá. Forza Juve
-
Chưa hiểu tại sao Tre chưa bị thay ra nữa. Chạm bóng thì ko nên thân, đỡ bóng thì trượt, sút thì thiếu chính xác, chạy thì chậm. Thay Iaquinta thôi.
-
grosso của chúng ta vừa ghi bàn, sissoko vẫn là tiền vệ đẳng cấp. candreva có vẻ đa hay lên từng trận.
-
Melo, Siksoko, trời ơi.
-
Sao thay Sis ra nhỉ , thay Diego ra bằng Poulsen giữ thế trận có fai hay hơn ko ?
-
2-1 sao ma mong manh wa. hic, cầu cho đừng bị gỡ nữa.
-
Trận này kết Candreva rồi nha :X
-
1-2 1 kết quả tạm được nhưng hàng thủ còn chơi yếu quá
-
Chúc mừng Juve, hiệp 2 phòng thủ khá hơn hẳn, cứ tưởng như hiệp 1 là cầm chắc trận thua rồi.
-
yeah. thắng rồi, chiến thắng mong manh nhưng long lanh, xem mà đau cả tim, hic hic.
-
yeah. thắng rồi, chiến thắng mong manh nhưng long lanh, xem mà đau cả tim, hic hic.
hehe, hàng công đá được. Iquinta trở lại nữa. Giờ là thời gian để hi vọng. Hôm nay Juve chuyền bóng tốt hơn (trừ Melo, và Sik)
-
Thích lối đá của hàng tiền vệ hôm nay. Gắn kết hơn
Nhưng hai cánh đều ko ổn, Zebina quá yếu còn De Ceglie thì có thể khẳng định ko phải là HV. Grosso vào có khá hơn nhưng vấn đề là phong độ quá phập phù
Hàng tiền đạo có Iaquinta, Trez và Alex rồi thì có thể áp dụng được các chiến thuật khác nhau
Marchisio hôm nay đá khá ngon, ko phải dạt cánh quá nhiều nhưng rất tỉnh táo. Thích nhất Marchiso ở khoản tỉnh táo và dứt khoát
-
Bàn thua quả thực không đáng ... lúc đó nhìn hàng thủ Juve cứ như dân nghiệp dư ấy. Bàn đầu của Diego đẹp mắt còn bàn thứ 2 ...có vẻ sút bừa vào
-
Juve trận này đá hay quá nhất là hàng thủ tiến bộ rất nhiều diego và candreva thì càng ngày càng hiểu ý nhau .Nói chung các tuyến đều đã tròn vai trừ tình huống mà người của marchioni ghi bàn thôi .Cái bàn thắng mà grosso ghi đẳng cấp ghê ko chê vào đâu được
-
Tình huống Marco.Marchi thoát xuống thế thì hậu vệ cánh trái đi uống cf rồi thì phải.
Ceglie vốn không phải là dân HV ko trách được, nhưng cứ bắt 1 thằng tiền vệ đá hậu vệ làm j, kinh bỏ bố ra. Zebina cũng ko yên tâm nổi. Cú bật => Die gol, đẹp nhưng liệu có làm thường xuyên đc ko?
Hàng tiền vệ chơi khá ok. Marchisio ko có j phải bàn cãi. Melo và Sis vẫn vậy. nhất là Melo ko có j hấp dẫn hơn.
Cả 2 bàn thua đều phải thừa nhận 1 điều. Nhờ Fio đang khủng hoảng, hàng thủ sa sút mới có thể dễ dàng đến thế. Bẫy việt vị quá lỗi. Bẫy quá gần số lượng quá lớn mà ko kèm ng.
-
Bàn đầu của Diego đẹp mắt còn bàn thứ 2 ...có vẻ sút bừa vào
Sút bừa là thế nào, đánh lừa thằng TM tốt thế còn gì. Nó định bắt bài lật cánh, nhưng kô ngờ Grosso lại sút luôn.
-
Sút bừa là thế nào, đánh lừa thằng TM tốt thế còn gì. Nó định bắt bài lật cánh, nhưng kô ngờ Grosso lại sút luôn.
Cú vuốt mu trong đó thì không thể nói là sút bừa được. Nhưng phải thừa nhận là bắt đầu có nét nhờ hàng thủ Fio chơi dưới sức. bẫy việt vị cả nùi mà cả 2 bàn đều là bổn cũ soạn lại. trước vòng 16m50 chọc khe thoát xuống và goalllllllllllllllllllllllllllll.
Marchi đá hay quá, không chấn thương là ok rồi.
-
o zeeeeeeeeeeeeeee lại thắng ruj
Nhưng thế trận vẫn còn chưa đc yên tâm lắm nhưng ko sao cứ thắng là đc
-
Đang xem xét mùa hè này cho De Ceglie đi ở, mãi rồi mà vẫn thế <
-
Chiến thắng cực nhọc, Juve bây giờ ko bắt nạt được các đội yếu đơn giản là các đội đó cứ thấy Juve là phòng thủ tích cực trong khi Juve ko có đủ lực lượng để gây đột biến.Nhưng gặp những đối thủ ngang tầm là lại dễ đá ngay.Trận này ra quân với 4 tiền vệ con thoi trong đội hình 4-4-1-1, đá với Fio khát điểm còn ăn được chứ gặp các đội nhỏ lại hòa đến thua.Cặp Mar - Cand phối hợp rất hay nhưng một lần nữa Melo lại chứng tỏ mình ko hợp với Juve,Juve luôn cần mẫu TV công thủ toàn diện như David, Nedved, Conte,Tarchinardi,Jugovic còn những chú như Appiah,Melo,Poulsen thuần túy chặt chém ko bjo hợp.Trộm nghĩ Melo rất hợp với Milan, sao ko mang đổi lấy Flamini nhỉ, người Pháp, chơi thông minh, thủ kiẻu bám dai như đỉa đói,rất hợp với Juve,biết đâu thành một Deschamp mới?Không thì đổi Huntelaar cũng được, mẫu tiền đạo chớp thời cơ cũng phù hợp.
-
Dù có cực nhọc thì đó cũng xứng đáng là một chiến thắng được chờ đợi, chiến thắng để lấy lại phần nào tinh thần sau trận thua Palermo ngay trên sân nhà.
Chúc mừng Juve!
-
ko ai nhắc đến bàn việt vị và 1 quà pen của Fio đáng có nhỉ
Em thấy vẫn thế , chả có gì gọi là !
-
Nói chung vẫn thích kiểu thắng hơi nhọc nhằn và hơi rùa của Juve. Nhưng bàn thắng hôm qua của Grosso ko phải là rùa, đấy là điểm mạnh của Grosso khi còn thi đấu cho Palermo và cho ĐT Italia.
Cái chính là hàng tiền vệ của Juve bắt đầu bắt được sóng của nhau rồi.
Chính ra Juve nên đá với đội hình cây thông lại hay. 4-3-2-1, với Diego và Candreva (Giovinco, Alex) làm hai hộ công ảo phía sau 1 trung phong to khỏe như Amauri hoặc Iaquinta
-
Em thấy juve đá đội hình này lúc nào cũng ổn .Dưới triều đại của ciro cũng đã từng sử dụng sơ đồ này và cũng đã thành công ,nhưng ko hỉu tại sao lại ko sử dụng nó nữa .và kết quả thì mọi người ai cũng biết rồi đó
-
Đội hình 4321 mạnh khi tấn công trung lộ + phối hợp nhỏ , tiền đạo cũng phải làm tường tốt và nhạy cảm . Milan có thể sử dụng đội hình đó vì có những tiền đạo như Inzaghi , Sheba và những tiền vệ kĩ thuật đẳng cấp như Kaka , Seedorf , Pirlo chứ các đội khác có muốn cũng khó có thể vận dụng tốt đc . Mình nghĩ đội hình Juve theo đuổi mà có thể phát huy dễ dàng hơn là 442 , 4231 , 433 .
-
Đúng là bàn thắng của Diego là việt vị
Mà bàn thua của Juve là do lỗi của cả Manninger chứ đâu gì riêng gì De Ceglie. Manninger lao ra quá xa vị trí cần thiết mà lại lệch cả m
-
Hy vọng đến hôm đi off thì Juve đã vượt qua Palermo lên vị trí thứ 4, và sút bay Fulham khỏi Europa League
-
Hy vọng đến hôm đi off thì Juve đã vượt qua Palermo lên vị trí thứ 4, và sút bay Fulham khỏi Europa League
chỉ mong có vậy chứ đua chức vô địch thì không nổi rồi
-
Thực sự quả của Die khá nhạy cảm, vì luật việt vị là bắt lúc co chân chuyền chứ ko phải là thời điểm nhận banh. Khi mà Candre co chân chuyền Die mới việt vị có 1 bàn chưn ah. hem sao.
Còn đội hình chúng ta rõ ràng là khi đá với những đội bóng chấp nhận chơi tay đôi thì có thể ăn nhưng chỉ cần đối thủ chơi phòng ngự chặt phản công nhanh là dễ dính hồi mã thương ngay. Quá ít bài để phá tan hàng phòng ngự đối thủ chưa kể hàng thủ không chắc chắn và tâm lí không vững vàng, không dám nhường thế trận cho đối phương để tung đòn kết liễu. Đơn giản là cặp tiền vệ trung tâm chưa đủ lạnh và còn ham dâng cáo quá.
Đá 4-3-2-1 thực sự với tình hình chúng ta hiện nay khá hiệu quả nhưng cả Ciro và Zac nếu không rơi vào tình trạng bất khả kháng đều không dám áp dụng đơn giản vì cặp hậu vệ cánh của chúng ta thủ quá yếu - đơn giản trái Marchioni cắt mặt đánh đầu thì hậu vệ trái đi chơi nơi nào, hàng thủ chỉ còn 3 người, Legro thì đang theo Gilar. chưa kể trái đó Manninger khá chủ quan khi lao ra bắt bài quá muộn vì nghĩ người đánh đầu là Gilar đã bị việt vị và có hậu vệ đeo bám.
Còn đội hình 4-3-2-1 thì chưa cần Candre về chúng ta đã có thể đá tốt vì có khá nhiều cầu thủ có thể đá cặp hộ công sau lưng 1 tiền đạo chủ lực cùng Diego như Alex, Gio, Marchi, Camo. Melo thì vẫn như vậy chả hiểu nổi, có lẽ đá cặp Melo - Sis thì cần 1 cầu thủ phân phối bóng đứng trước cặp này nhu kiểu Pirlo ở Milan. Haizzz cho 2 con trâu cày chỉ biết chặt và "không chuyền nổi quả nào ra hồn với khoảng cách hơn 5m" (nhận định của Perez về Makelele - nhưng rất đúng về cặp trung tâm của chúng ta hiện nay) phân phối thì sao mà phân phối được. Thu hồi tốt - nhưng phân phối kém. Nuôi kì vọng ở Marchisio có thể trở thành 1 Conte mới đá trước mặt cặp này và phân phối bóng lên trên cho các cầu thủ tấn công.
Cố lên loại Fulham và qua mặt Palermo nào. Forza JV
-
Những quả như thế rất nhạy cảm. vì mọi ngưởi xem trên TV, tua đi tua lại mà vẫn còn tranh cãi thì khó mà trọng tài đưa ra quyết đinh chính xác được
Nhưng thường thì họ sẽ thổi có lợi cho các đội bóng lớn, có lẽ Fio làm công tác hậu trường hơi kém
-
Thắng là mừng rồi bàn cái bàn thắng việt vị ấy chi cho mệt đâu có cãi được cầu thủ thứ 12 ấy .Hi vọng Juve sẽ tiếptục giữ phong độ này để làm gõi Fullham lo quá bọn fullham bên anh đá cứ như mấy con trâu chạy ko biết mệt là gì
-
Thắng là mừng rồi bàn cái bàn thắng việt vị ấy chi cho mệt đâu có cãi được cầu thủ thứ 12 ấy .Hi vọng Juve sẽ tiếptục giữ phong độ này để làm gõi Fullham lo quá bọn fullham bên anh đá cứ như mấy con trâu chạy ko biết mệt là gì
Lối đá của Juve lại rất sợ các CLB của Anh, nếu họ chơi sức mạnh và kiểu Anh truyền thống thì Juve sẽ gặp khó, vì kiểu này ko cần hàng tiền vệ trung tâm quá mạnh mà cần nhất là phải đưa bóng ra biên, hai chú bên biên thay nhau quần hai chú hậu vệ cánh gà mờ nhà mình.
-
Lối đá của Juve lại rất sợ các CLB của Anh, nếu họ chơi sức mạnh và kiểu Anh truyền thống thì Juve sẽ gặp khó, vì kiểu này ko cần hàng tiền vệ trung tâm quá mạnh mà cần nhất là phải đưa bóng ra biên, hai chú bên biên thay nhau quần hai chú hậu vệ cánh gà mờ nhà mình.
Bên đó có Zamora cũng gờm lắm. Chiel nằm cáng thì lại càng lo. Ko biết trông vào ai cho hàng thủ nữa.
-
Lối đá của Juve lại rất sợ các CLB của Anh, nếu họ chơi sức mạnh và kiểu Anh truyền thống thì Juve sẽ gặp khó, vì kiểu này ko cần hàng tiền vệ trung tâm quá mạnh mà cần nhất là phải đưa bóng ra biên, hai chú bên biên thay nhau quần hai chú hậu vệ cánh gà mờ nhà mình.
Vâng và với màn tra tấn thể lực như thế thì cứ xác định là lên công về thở như kiểu Grosso hay Gry thì chuẩn bị thở oxy là vừa. Chưa kể Chie căng cơ thì không phận khu vực 16m50 quả là đáng lo.
90% Ful sẽ chơi không kích vào vòng cấm với con trâu Zamora cao to đô lượn lờ nhận nhiệm vụ oanh tạc khung thành Manninger
-
Vâng và với màn tra tấn thể lực như thế thì cứ xác định là lên công về thở như kiểu Grosso hay Gry thì chuẩn bị thở oxy là vừa. Chưa kể Chie căng cơ thì không phận khu vực 16m50 quả là đáng lo.
90% Ful sẽ chơi không kích vào vòng cấm với con trâu Zamora cao to đô lượn lờ nhận nhiệm vụ oanh tạc khung thành Manninger
Đúng vậy, nói chung là lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ mới là thời điểm quan trọng để test Zac, xem ông phản ứng ra sao với tình hình này. Hy vọng ông có giải pháp bởi nhìn chung Fullham cũng đâu cùng đẳng cấp với Juve.
-
Đúng vậy, nói chung là lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ mới là thời điểm quan trọng để test Zac, xem ông phản ứng ra sao với tình hình này. Hy vọng ông có giải pháp bởi nhìn chung Fullham cũng đâu cùng đẳng cấp với Juve.
Tuần này Juve gặp đội đàn em Siena mà ko có thủ lĩnh hàng thủ Chiellini, phải nghỉ 1 tuần (Đội ơn Trời phật , chỉ 1 tuần)
-
Tuần này Juve gặp đội đàn em Siena mà ko có thủ lĩnh hàng thủ Chiellini, phải nghỉ 1 tuần (Đội ơn Trời phật , chỉ 1 tuần)
Đội ơn bộ phận y tế đừng chọc ngoáy vào cái cơ đùi của Chie.
Ráng lên Chie. Có anh là có nửa hàng thủ rồi. Mừng quá (mong ko mừng hụt)
-
Kiểu này chắc cho canavaro chích dopping khoẻ thêm 5 tuổi để thế chổ Chie quá .Cầu trời khẩn phật cho zamora bị thương
-
Trận này ko có Chiellini vì chấn thương, Zebina cũng ngồi ngoài (may thế vì thẻ phạt
-
Trận này ko có Chiellini vì chấn thương, Zebina cũng ngồi ngoài (may thế vì thẻ phạt
Chi nghỉ một tuần hay một tháng vậy anh. Mà zebina cũng không quá quan trọng. Thắng tạm Fulham hai bàn vậy
-
Chi nghỉ một tuần hay một tháng vậy anh. Mà zebina cũng không quá quan trọng. Thắng tạm Fulham hai bàn vậy
hy vọng Chie nghỉ 1 tuần, Zebina nghỉ 1 tháng
-
Mình vẫn thấy Zebina đá còn yên tâm hơn Grygera mới chết chứ . Nhưng suy cho cùng thì chỉ nội việc cân đông đo đếm giữa Zebina và Grygera thôi cũng đủ thấy tình hình hậu vệ của Juve tệ đến thế nào.
Tin mới nhất là Fio đã thua Bayern sau 2 trận đấu rất hay và quả cảm. Rất có thể Italia sẽ bị Đức vượt qua trong năm nay vì ở cup UEFA các đại diện Đức cũng đang đá rất tốt. Và kẻ đáng trách nhất trong thất bại của Italia trước Đức trong năm nay là Juve. Nếu có thể xử lí nốt Bayern ở C1 thì đâu đến nỗi (h vẫn còn đau )
-
Hy vọng đến hôm đi off thì Juve đã vượt qua Palermo lên vị trí thứ 4, và sút bay Fulham khỏi Europa League
, thế thì phải thắng đến lúc đó và trc tiên phải xử em Siena đã . Còn chuyện đá bay Fullham hay ko thì đến lúc đó mới biết . Cứ đá như trận lượt về vs Ajax thì ok thôi
P/s mà em thấy Turin có còn là sức mạnh của Juve nữa đâu
-
Hai ngày liên tiếp Juve phải thi đấu 2 trận, cả 2 đều rất quan trọng, trận gặp Fulham là để vớt vát danh dự cho Serie A, trận gặp Siena là để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ.
Tình hình chấn thương của Juve, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, lại khá phức tạp, không biết Juve có trụ nổi không đây....:|
-
Tối nay đá với Fullham rồi tối Chủ nhật mới đá trận với Siena mà, đá hai ngày liên tiếp sao đá nổi.
-
Tối nay đá với Fullham rồi tối Chủ nhật mới đá trận với Siena mà, đá hai ngày liên tiếp sao đá nổi.
Đã sửa, đã sửa. Lịch này lấy trên football-italia là lịch cũ, nên chưa Update
-
Đã sửa, đã sửa. Lịch này lấy trên football-italia là lịch cũ, nên chưa Update
À, nhân tiện nói lịch thi đấu. Trước giờ cũng căn cứ vô lịch của FI để cập nhật game Giải trí với JFC. Nhưng bọn nó điều chỉnh chậm quá. Hôm 10/3 mình vô xem coi vòng 28 có cập nhật lịch mới chưa mà vẫn chưa thấy. Sau đó vô http://www.188bet.com/ (http://www.188bet.com/) và http://www.bet365.com/ (http://www.bet365.com/) thì phát hiện tụi nó có lịch chính xác hết rồi. Nồi cơm của nó mà, nhanh gọn. Đặc biệt là 188bet nó thể hiện theo giờ Việt Nam luôn (không biết là nó thể hiện theo IP hay mặc định là GMT+7). Cái này rất tiện cho anh em nào phụ trách mục next match trên trang chủ hoặc nhập lịch thi đấu trong game Giải trí JFC. Thường bọn cá độ cập nhật lịch trước 1 tuần, quá đủ cho nhu cầu của chúng ta.
-
Trận đá với Siena ,Juve thắng 80 % cựu đồn minh mà .Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cẩn thận macarone em rất ớn cái ông ko tóc này .
-
Trận đá với Siena ,Juve thắng 80 % cựu đồn minh mà .Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cẩn thận macarone em rất ớn cái ông ko tóc này .
Sao mà có chú mơ mộng nghiệp dư thế nhỉ, Siena đang cố chạy trối chết thoát vị trí xuống hạng, nếu "cựu đồng minh" thì Juve phải fair play hy sinh cứu bạn chứ .
Nói chung là đang phong độ cao, à không, phong độ tạm ổn thì đúng hơn, nên hy vọng sẽ thắng hai trái
-
Siena chính là "sân sau" của Juventus nên những cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này thường không căng lắm mà tương đối hòa nhã. Trước đây, nếu 2 đội bóng gặp nhau trong bối cảnh Juve đang tranh chấp Scudetto thì gặp Siena cũng coi như được cộng luôn 3 điểm. Và cũng như vậy, nếu Siena đang cần điểm để trụ hạng lại được Juve làm từ thiện bằng cách ban phát điểm số.
Thế nhưng năm nay lại khác. Cả Juve lẫn Siena đều đang rất khát điểm: Siena cần điểm để trụ hạng còn Juve muốn cán đích tối thiểu là vị trí thứ 4 để có vé dự Champions League . Trong tình cảnh trớ trêu này, Juve sẽ phải hy sinh "chú em" Siena để cứu lấy mình trước. Trong đội hình của Juve và Siena có rất nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo cả 2 CLB như Claudio Marchisio, Antonio Chimenti, Alexander Manninger, Michele Paolucci, Paolo De Ceglie, Nicolai Legrottalie hay Albin Ekdal... Tuy chỉ được xem như một cuộc chiến nội bộ nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn giàu cảm xúc.
Sẽ lại có một cơn mưa được tạo ra từ đám mây La Vecchia Signora: tỉ số là 4-0 chăng???
-
Siena chính là "sân sau" của Juventus nên những cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này thường không căng lắm mà tương đối hòa nhã. Trước đây, nếu 2 đội bóng gặp nhau trong bối cảnh Juve đang tranh chấp Scudetto thì gặp Siena cũng coi như được cộng luôn 3 điểm. Và cũng như vậy, nếu Siena đang cần điểm để trụ hạng lại được Juve làm từ thiện bằng cách ban phát điểm số.
Thế nhưng năm nay lại khác. Cả Juve lẫn Siena đều đang rất khát điểm: Siena cần điểm để trụ hạng còn Juve muốn cán đích tối thiểu là vị trí thứ 4 để có vé dự Champions League . Trong tình cảnh trớ trêu này, Juve sẽ phải hy sinh "chú em" Siena để cứu lấy mình trước. Trong đội hình của Juve và Siena có rất nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo cả 2 CLB như Claudio Marchisio, Antonio Chimenti, Alexander Manninger, Michele Paolucci, Paolo De Ceglie, Nicolai Legrottalie hay Albin Ekdal... Tuy chỉ được xem như một cuộc chiến nội bộ nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn giàu cảm xúc.
Sẽ lại có một cơn mưa được tạo ra từ đám mây La Vecchia Signora: tỉ số là 4-0 chăng???
Hy vọng 1 trận thắng giữ sạch lưới thôi, hàng thủ phải bắt đầu lấy lại niềm tin đi chứ .
-
Danh sách cầu thủ được gọi cho trận đấu với Siena tại Olimpico, Chimenti trở lại.
Marrone sau khi gây ấn tượng trong màu áo U21 Italia cũng có thể được trao cơ hội.
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
12 Chimenti
13 Manninger
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
Theo Juventus.com
-
Xem trận T&T Hà Nội hạ Đà Nẵng vừa rồi, mình kết luận: Juve sẽ thắng dễ Siena thôi, dù hai đội này không phải cùng một chủ sở hữu . Quan trọng là giữ được giò được cẳng cho đừng thêm chấn thương nghiêm trọng nữa. Trận gặp Fullham, Maninger chơi rất khá, không còn làm mình thót tim như trận gặp Ajax nữa. Hi vọng thủ thành số hai của Juve giữ được phong độ, chờ lúc Buffon trở lại.
-
Xem trận T&T Hà Nội hạ Đà Nẵng vừa rồi, mình kết luận: Juve sẽ thắng dễ Siena thôi, dù hai đội này không phải cùng một chủ sở hữu . Quan trọng là giữ được giò được cẳng cho đừng thêm chấn thương nghiêm trọng nữa. Trận gặp Fullham, Maninger chơi rất khá, không còn làm mình thót tim như trận gặp Ajax nữa. Hi vọng thủ thành số hai của Juve giữ được phong độ, chờ lúc Buffon trở lại.
Trời ơi, mọi thứ đâu dễ vậy, dù gì thì cũng thắng, và sau hay trước không biết, có điều Senia không phải là đối thủ của Juve lúc này. 2 -0 là quá đủ. Nhưng mình thích nhiều hơn thế một chút, chắc sẽ 3 -0 thôi
-
các bác cho e hỏi có quán cafe nào khu cầu giấy xem juve đá k ạ,muốn xem quá mà chả biết đi đâu.
-
phút thứ 4, 7 huyền thoại của chúng ta ghi liên tiếp 2 bàn. vui quá
-
10': 3-0 ???Juve hay Barca đang chơi thế nhỉ:D
-
phút thứ 9 candeve làm thêm trái nữa, sút xa đẹp không chịu được, càng ngày candreva đá càng hay. kết rồi nha!
-
3-0 candreva
-
Quá là vui
Không in được là mọi chuyện thuận lợi vậy
-
ai co link hok
-
3-1, thủ môn và hàng thủ chán quá
-
biết ngay thế nào cũng để bị thủng lưới nữa..............
ai có link xem hok
-
vtv2 đang chiếu đó mấy chú
-
Hy vọng Udinese cầm hòa Palermo, thắng càng vui
-
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=67021&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=67021&part=sports)
-
Hiện giờ Palermo đang hòa hy vọng cứ thế đến hết trận..
-
hy vong cho Roma thua luon
-
hy vong cho Roma thua luon
Roma đang thắng 3-2 đấy. Nhưng cứ chờ xem
Udinese vừa ghi bàn vào lưới Palermo. Tin vui, tin vui
-
hy vọng juve thắng trận tiếp, palermo hòa trận tiếp, roma thua trận tiếp.
-
Thật đáng yêu Udinese
-
Thêm nữa là Sampdoria và Bologna đang hòa. Mong là loại được 1 kẻ bám đuổi vào top 4.
Camo vào sân rồi...hay đây
-
h1 thắng cách biệt vậy thì thắng chắc ruj
-
3-2, chán thế....đá đấm như c...
-
Việt vị rồi
Trọng tài vớ vẩn thật
-
Việt vị cái con khỉ, cầu mong 3-3 cho trắng mắt ra.Chưa gì đã ti toe!mãi ko khôn ra được
-
Đợi khôn thì đến ai, bao giờ
Đang dại rồi thì mới thế chứ, không ủng hộ thì biến luôn đi
-
Việt vị cái con khỉ, cầu mong 3-3 cho trắng mắt ra.Chưa gì đã ti toe!mãi ko khôn ra được
Dân đâu đấy...Cổ vũ cho ai mà nói thế....Én đi
-
nói vậy đúng rối , đá dở quá , kiểu này dễ 3-3 lắm
-
nói vậy đúng rối , đá dở quá , kiểu này dễ 3-3 lắm
Dễ là một chuyện, mong lại là chuyện khác chứ
-
Dân đâu đấy...Cổ vũ cho ai mà nói thế....Én đi
Mịa, Juvetini từ thời Baggio đây này, muốn trở thành đội bóng lớn thì đầu tiên phải biết tôn trọng đối thủ đã nhé
-
tức thì có tức ,nhưng o nên trủ ẻo thế chứ, mà coi thiệt là tức wá đi hà,(
-
Xịt thật. đá đấm thế đấy.
20 phút đầu bà nhập, sau đó bà đi và thế là mất tập trung. Đau cái đầu.
Thôi cố lên bảo toàn 3 điểm. 3 điểm là quan trọng, thắng thế nào cũng được.
Udi bảo toàn đến hết trận đi. Roma thì hòa là được roài
-
Mịa, Juvetini từ thời Baggio đây này, muốn trở thành đội bóng lớn thì đầu tiên phải biết tôn trọng đối thủ đã nhé
Cứ cho là thế đi. Nhưng ít nhất cũng ko nến gở mồm thế.
Vừa suýt chết...chạm cột dọc....Thót tim
-
Hú hồn, tí toi
-
dis, mém chết.
-
Hố hố hố, đập cột, mặt Chimenti tái dại
-
Hix. Thi đấu tập trung 1 tẹo được ko? Cứ thế này yếu tim ko dám xem nữa mất
-
Hố hố hố, đập cột, mặt Chimenti tái dại
Juve đúng là biết làm các cổ động viên vui. Yêu thật
-
Mà sao ko thấy Zac hò hét điều chỉnh gì nhỉ?Camo đá mờ nhạt quá, thay Marchisio ra mất hẳn tính sáng tạo, kiểu này muốn ghi thêm bàn phải đưa Diego vào thôi.
-
Penalty.....Thế có điên ko???? Grygera!!!!
-
Hố hố hố, đập cột, mặt Chimenti tái dại
Xong, penalty, chán thật
Chưa bao giờ việc ghi bàn vào lưới Juve dễ đến thế .
-
PK rồi! Chuẩn bị 3-3!
-
3-3
Chán vãi lúa
-
Mà sao ko thấy Zac hò hét điều chỉnh gì nhỉ?Camo đá mờ nhạt quá, thay Marchisio ra mất hẳn tính sáng tạo, kiểu này muốn ghi thêm bàn phải đưa Diego vào thôi.
Penal penal penal
-
Xin thông báo là tao sắp đập TV
3-3.....Ko thể tin được
-
Xong, Juve vui tính hơn cả mình tưởng
-
không phải trù ẻo, xong rồi
-
Trắng mắt ra chưa?đáng kiếp...!!!đưa Diego vào ngay!
-
Đá như ngủ mơ... Lên bóng đều bị chặn đứng... Thế này thì... Có mỗi hơn 10 phút đầu là đá hay thôi
Alex rời sân rồi...Diego vào
-
Không thể tin nổi, đá thế này năm sau còn cố dự C1 để làm gì. Giải tán đội bóng đi còn hơn, bị gỡ hòa mà vẫn đá như đi bộ. Tức quáaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Xin thông báo là Palermo đang bị Udinese dẫn trước 3-1. Roma hòa Lirnovo 3-3. Sampdoria hòa Bologna 0-0.
Tỉ số chỉ là tạm thời... Nếu tỷ số các trận khác cứ thế này cũng chưa hẳn đã là địa ngục...
Nhưng vẫn bực quá....Juve đá đấm thế này thì ko có gì để nói ngoài hai chứ "Thất vọng"
-
Việc đội bóng dẫn 3-0 rồi bị gỡ 3-3 ko thường xảy ra ở Serie A nhưng lại có thể xảy ra với Juve hiện nay mẹ,thay Del bằng Diego,thằng nào ngu thế phải thay Candreva chứ.Cho thua mẹ nó ngược 4-3 đi cho xứng đáng,bố trù ẻo đấy!ĐẰNG NÀO PALERMO CHẢ THUA
Dẫn 3-0 dễ dàng trong 10 phút là do Ekdal bán độ thôi,vội vàng thay ra là hết cửa
Bình tĩnh nào, Juve đá thế là hay rồi mà .
-
ko thường xảy ra với seria , nhưng ma thường xảy ra với Juve , lần trc cũng dẫn napoli 2-0 rồii bị nó đập lại 3-2 thôi , đá vẫn ngu như ngày nào.
-
Việc đội bóng dẫn 3-0 rồi bị gỡ 3-3 ko thường xảy ra ở Serie A nhưng lại có thể xảy ra với Juve hiện nay mẹ,thay Del bằng Diego,thằng nào ngu thế phải thay Candreva chứ.Cho thua mẹ nó ngược 4-3 đi cho xứng đáng,bố trù ẻo đấy!ĐẰNG NÀO PALERMO CHẢ THUA
Dẫn 3-0 dễ dàng trong 10 phút là do Ekdal bán độ thôi,vội vàng thay ra là hết cửa
Thà kiếm được 1 điểm còn hơn kô được cái gì. Sao có kẻ quá khích thế nhỉ.
Chiến đấu đến phút cuối mới là Juve, dù thực tế đen tối
-
Melo chơi cùi chỏ...Chả ra làm sao cả. Trận này Melo đá chả có dấu ấn gì cả. Đúng là "Mê lờ"
-
Vâng, quá bùn đi, tưởng ghi đến 3 bàn đầu trận là ngon rồi ai ngờ....
Công chẳng ra công, full thủ cũng chả phải, thế đá kiểu gì ???
-
đá đúng kịch bản quá rồi , Seina nó đang nguy nên ra tay giúp
thằng em.
-
Mấy bố đoán thắng đậm đâu rồi ... hòa rồi kìa ... sao mà Juve cứ phập phù mãi thế nhỉ
-
Mấy bố đoán thắng đậm đâu rồi ... hòa rồi kìa ... sao mà Juve cứ phập phù mãi thế nhỉ
Mong Juve thắng để không khí buổi offline khá khẩm, đen quá
-
Bình tĩnh nào, Juve đá thế là hay rồi mà . Mình chỉ xem 10 min đầu rồi không xem hiệp 1. Đúng là quyết định sáng suốt, xem chắc là tức mà chết mất
-
Tắt điện, Sam thắng mới đau chứ
-
Vậy là chúng ta đã chính thức bị cầm hòa ngay trên sân Olimpico. Thật là đáng thất vọng.
-
hòa rồi , đá thế mới gọi là đá chứ .
-
Mấy bố đoán thắng đậm đâu rồi ... hòa rồi kìa ... sao mà Juve cứ phập phù mãi thế nhỉ
Hòa cũng đã hòa rồi, quan trọng là rút ra được bài học thế nào thôi. Nhưng nhìn cách Juve đá 1 chạm rồi mất bóng đúng là không chịu được. Hàng tiền vệ không biết cầm bóng gì hết.
-
Thà kiếm được 1 điểm còn hơn kô được cái gì. Sao có kẻ quá khích thế nhỉ.
Chiến đấu đến phút cuối mới là Juve, dù thực tế đen tối
Chiến đấu cái gì, chạy trối chết như thằng ngu trong khi có thể thong dong mà đá.Năm nay học nhiều ko biết năm sau có khá hơn ko??? Mà như thế để bớt ảo tưởng là Zac có thể nắm đội,vấn đề chuyên môn là một chuyện, còn thái độ thi đấu nữa.tức thì tức đây nhưng lúc penal nói thật là phải bịt tai nhắm mắt quay đi ko dám nhìn và ước gì đó là Buffon thôi thì qua đây hi vọng còn 9 vòng đấu và còn Europa Cup nữa,dẫn fullham 3-1 nhưng cũng chưa chắc đâu nếu cứ kiêu ngạo như thế!Bóng đá Ý nếu dẫn 1-0 thì còn thắng chứ 3-0 trong 10 phút thì lại mong manh (Milan thường xuyên thế và bjo là Juve)
-
tức gì , anh em voi nhau hết mà , mai mốt Juve xuống hạng Seina nó còn cứu mình chứ
-
chỉ 1 câu chánnnnnnnnnnn
-
Tớ biết là đang giờ phút tang thương, nhưng đồng chí nào quá khích là bị xử phạt đấy.
Đá thế mà ko thua là may rồi, giờ thì đã hiểu tại sao Zebina đá như vậy mà vẫn là lựa chọn số 1.
Chuông nguyện hồn anh, Grygera. TSB anh
-
Sampdoria hòa Bologna 1-1. Vậy là chúng ta lại ở nguyên thứ 5.
Xin lỗi đời quá đen...
-
muốn chửi bậy hay đập 1 cái j quá... tức thế này làm sao mà ngủ được bây h ....
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
-
Vâng thưa đồng bào vậy là vở kịch đã xong ... 10 phút đầu họ đưa chúng ta lên mây ... 80 phút còn lại họ nhẫn tâm đạp chúng ta xuống 1 cách không thương tiếc
Vỡ hài kịch đã kết thúc một cách không có gì là bất ngờ ...
-
hòa rồi , đá thế mới gọi là đá chứ .
Đá hay thế còn gì. vưa thể hiện được bản lĩnh đội bóng lớn, 10 min ghi 3 bàn. Vừa thể hiện được tính đàn anh. Chơi đẹp với chú em Senia nhé.
-
Vâng thưa đồng bào vậy là vở kịch đã xong ... 10 phút đầu họ đưa chúng ta lên mây ... 80 phút còn lại họ nhẫn tâm đạp chúng ta xuống 1 cách không thương tiếc
Vỡ hài kịch đã kết thúc một cách không có gì là bất ngờ ...
Chuẩn ko cần chỉnh. Ko có bình luận gì thêm. Đang đau vì vừa bị đạp xuống
-
Một vòng đấu rồ dại với 38 bàn sau 9 trận.
Chả biết đây là giải Ý hay Hà Lan nữa
-
Forza Juve...Cố lên...chỉ còn thua Palermo một điểm. . Chờ thêm Palermo xảy chân, chờ thêm 8tr vào mùa hè và bây giờ Juve cần là xem lại có cần cho hàng hvệ vào sân ko? hay là chỉ cho mỗi Chiellini vào, còn tất cả chấp hết.
Hay thật, hài thật. Ko nhớ lần gần nhất sạch lưới ở Serie A là bao giờ nhỉ.
-
Không thể hiểu nổi, Grygera nên được cho đi càng sớm càng tốt.
Đá HV phải thì chuyền về cho Maccarone ghi bàn, vào đá trung vệ thì phạm lỗi làm Penalty..... x-(
-
Xem SA mùa này gay cấn lắm các bác ạ!
Khi tưởng chừng như chúng ta xuống hạng thì thực ra chúng ta vẫn cạnh tranh vị trí thứ 4
Khi 2 con gà khủng hoảng AC và Roma tưởng chừng như hít bụi thì hóa ra vẫn cạnh tranh từng điểm với bá chủ Inter
Các CLB SA mùa này tương thân tương ái, lá rách đùm lá nát, thật là khâm phục.
Ai bảo SA không cạnh tranh không hấp dẫn nhỉ
Tôi sẽ không bất ngờ nếu cứ như thế này trong vòng 1 2 năm tới SA chỉ còn là giải đấu hạng 2 như L1
-
Grygera đáp lễ lại Edkal đó thôi . Ko lẽ làm anh mà để cho em nhỏ nó chấp mình.
-
Cái chính là phòng thủ chán quá, trước khi bắt đầu, mình luôn mong rằng Juve sẽ có 1 trận thắng mà không bị thủng lưới, nhưng thực tế thì hàng thủ 2 cánh chơi quá tê, Melo và Sissoko(dạo này Siss ham tấn công quá) thì không hỗ trợ tốt việc đánh chặn từ xa. Tấn công sau khi bị Siena dí sát đít quá nóng vội, trong khi vẫn đang dẫn 3-2, sau khi 3-3 thì thôi rồi, tấn công trong vô vọng mà ai nhìn cũng thấy rằng không có cửa để ghi bàn nữa.
-
??? thế là lại hòa à??? Ko hiểu gì cả????
Juve dẫn trước 3 trái mà???? Ko hiểu gì cả???
-
nãn hàng thủ chán quá
-
Forza Juve...Cố lên...chỉ còn thua Palermo một điểm. . Chờ thêm Palermo xảy chân, chờ thêm 8tr vào mùa hè và bây giờ Juve cần là xem lại có cần cho hàng hvệ vào sân ko? hay là chỉ cho mỗi Chiellini vào, còn tất cả chấp hết.
Hay thật, hài thật. Ko nhớ lần gần nhất sạch lưới ở Serie A là bao giờ nhỉ.
Có gì đâu mới có 15 vòng đấy mà. Thì mình ghi bàn cũng phải để người ta ghi lại chứ, nếu không còn gì là hấp dẫn nữa. Hehe. Dù sao cũng là một trận đấy đầy cảm xúc, chắc là các khán giả xem vở kịch "tình huyên đệ" này sẽ xúc động lắm đấy.
Xem SA mùa này gay cấn lắm các bác ạ!
Khi tưởng chừng như chúng ta xuống hạng thì thực ra chúng ta vẫn cạnh tranh vị trí thứ 4
Khi 2 con gà khủng hoảng AC và Roma tưởng chừng như hít bụi thì hóa ra vẫn cạnh tranh từng điểm với bá chủ Inter
Các CLB SA mùa này tương thân tương ái, lá rách đùm lá nát, thật là khâm phục.
Ai bảo SA không cạnh tranh không hấp dẫn nhỉ
Tôi sẽ không bất ngờ nếu cứ như thế này trong vòng 1 2 năm tới SA chỉ còn là giải đấu hạng 2 như L1
Đợi tối nay AC và Chievo diễn nốt vở còn lại, sẽ có 45 - 46 bàn không chừng đấy chứ.
-
năm ngoái Juve nhà mình đang khủng hoảng , đưa Ferara lên thay Seina nó cũng giúp mình đấy thôi.Năm nay bác Fe đi rồi thì bác Zac trả nợ thay vậy.Hy vọng Seina vẫn ở lại Seria đừng phụ công Juve nhà mình
-
Seina với lại Senia là các đội nào vậy, các bồ tèo?
-
TRanh thủ bán độ còn trang trải nợ nần chứ, các CLB seria năm nay bán độ đã chuyên nghiệp hơn, có 1 nhà cái cầm trịch để điều hành bán độ tập thể. Nhờ có những trận như thế này thì hè năm sau chúng ta mới có 80 tr $ mà tung vào thị trường chuyển nhượng như tin báo đưa chứ.
Milan thể nào tối nay cũng hòa, em thề em hứa em đảm bảo đấy!!!
-
Mùa sau mà ko bổ sung đc 3 chú hậu vệ mới thì ứ dám xem Juve đá tiếp lắm.
Càng xem càng chán
Chúc chú Siena mùa này trụ hạng thành công kẻo phụ tấm lòng ông anh cả che chở, đùm bọc
-
điên hết cả người , đc mỗi 10p sau đó trao cho bạn cả 83p .......... chỉ muốn đập bể cái tv liền luôn . suy nghĩ sao mà trái đó để bị phạt đền .
Thật tội nghiệp Alex và Candreva m tội nghiệp cđv tội gnhiệp những ai nghĩ Juve đã thắng .
Nhưng thực ra Juve chỉ có thế , đá cái kiểu này thì đừng vác mặt ra Châu Âu cho bạn bè cười vào mặt ....... Như con lợn , nhìn bản mặt hlv là ức chịu ko nổi .
Đã thế suốt ngày tung tin mua cầu thủ ngoại , bọn đấy có mà điên mới thèm mò đến 1 clb như là ly chè thập cẩm bị thiêu Juve ..... ức chế trầm trọng !
Đã bảo rồi , đừng hy vọng gì vả mà !
-
1 kịch bản quen thuộc . Lần đầu tiên xem Juve đá bằng cái tivi mới mà buồn ko chịu nổi , thêm giọng bình luận của chú tạ ben cu càng ức chế .
Dù sao cũng có cái tốt để 1 số bạn bớt ảo tưởng về Zac , Juve của Zac có thể thắng tưng bừng và cũng có thể thảm bại vì nó không dựa trên sự vững chắc của hàng thủ . 1 điều tốt nữa là chúng ta đã giúp cho đồng bọn có điểm trong cuộc chiến trụ hạng cam go , năm sau còn có nơi để các cầu thủ trẻ luyện quân . Juve nên xác định năm sau là cup UEFA vì nó vừa sức hơn .
-
Tử hình Grygera...
-
điên hết cả người , đc mỗi 10p sau đó trao cho bạn cả 83p .......... chỉ muốn đập bể cái tv liền luôn . suy nghĩ sao mà trái đó để bị phạt đền .
Thật tội nghiệp Alex và Candreva m tội nghiệp cđv tội gnhiệp những ai nghĩ Juve đã thắng .
Nhưng thực ra Juve chỉ có thế , đá cái kiểu này thì đừng vác mặt ra Châu Âu cho bạn bè cười vào mặt ....... Như con lợn , nhìn bản mặt hlv là ức chịu ko nổi .
Đã thế suốt ngày tung tin mua cầu thủ ngoại , bọn đấy có mà điên mới thèm mò đến 1 clb như là ly chè thập cẩm bị thiêu Juve ..... ức chế trầm trọng !
Đã bảo rồi , đừng hy vọng gì vả mà !
Hơi bị đẹp trai thế mà pé An còn chê HLV nhà mình. Cực kì thông minh, dẫn 3 -0 mà và không cần phải thủ gì hết. Biết cách dùng người, Juve bị gỡ hòa có ai thấy dấu hiệu bán độ đâu. Đúng là Zach vẫn là Zach thôi. Huhu, chỉ thấy có Alex và Cadreva là đủ tư cách mặc áo Juve thôi. Những kẻ trên sân như một lũ ai hại. (không tính Diego vào muộn và Mar). Sik có lẽ bán cho Bayer đi, dạo này đá nhiều trận như mất hồn vậy, ức chế không chịu được.
-
Tử hình Grygera...
treo cổ Melo ........
-
Mê lờ đá như thế mà Arsenal hỏi mua còn làm cao . Thôi , chịu hết nổi hắn rồi , cho hắn đá WC xong rồi tranfer khuẩn trương . Đổi lấy mấy chú như Eboue hay Song hay tiền là ok .
-
Tức quá đi...Chết mất thôi...Không chịu được!!! Một trận đấu thể hiện rõ sai lầm trong chiến thuật cũng như cách sử dụng con người của Zacceroni:
Không hiểu tại sao Manninger lù lù ra đấy mà lại tung một "ông lão" thường chỉ góp tên trong DS cho vui như Antonio Chimenti vào sân để làm gì cơ chứ??? Để thể hiện mối giao hảo với Siena à? Hay đây là một trận đấu tôn vinh Chimenti theo kiểu Arsenal-Ajax tôn vinh Bergkamp trước đây?!?!?
Đang dẫn bàn mà lại rút Legrottalie ra để tung vào sân 1 Salihamidzic có thiên hướng tấn công vào, đẩy Grygera vào trong đá trung vệ...Để rồi chính Zdenek là người phạm lỗi rất nghiệp dư dẫn đến quả pen. Vẫn biết lúc hòa 3-3 cần thay đổi để tạo đột biến, nhưng không ngờ Zac lại rút Del Piero ra...Và ông Diego vào chạy hùng hục, cứ thế đến hết trận...
Xem xong trận này đột nhiên thấy hụt hẫng quá! Không biết nói chi đây...
-
EM k đc xem trực tiếp nên hông biết sao lại phải thay Leg bằng Salihamidzic nhỉ??? Định tấn công tiếp sau khi tỉ số là 3-2 àh??? Grygera đá trung vệ sao nỏi T_T
-
Del Piero có pha đối mặt không chịu chuyền cho Trezequet, tội nghiệp tiền đạo số 17 cũng chả phàn nàn được luôn
-
Đáng đời bà đầm già...
Dạo này ko thèm coi nữa nhưng cứ hòa hoặc thua là zui.... hehe
-
Đưa 1 Salid vào sân có vẻ Zach mù màu nặng đưa 1
thằng như Salid bảo có hướng tấn công cũng ko phải, hắn thủ nhiều hơn, nhưng mà với cái tuổi hắn mà đem vô đua thì lạy người. Thêm kéo Gry vào đá Trung vệ thì đúng là thắp nhang mà lạy.
Dẫn 3-0, chẳng thà thay Gry = Salid thì còn tàm tạm chấp nhận được. Chia sẻ điểm chác với em út rõ tốt
Ghi nhận Zach, chắc Siena nó ko giận đâu. Cái đà này thì chắc cuối mùa Zach lên zĩa roài.
-
Del Piero có pha đối mặt không chịu chuyền cho Trezequet, tội nghiệp tiền đạo số 17 cũng chả phàn nàn được luôn
Alex cũng hơi ích kỉ, mà thôi, kệ. Dẫu sao Juve cũng vẫn đứng thứ 5. chứ lên thứ 4 rồi thì còn gì để phấn đấu nữa đâu. Hehe.
-
tình hình là như vậy nè, các bá cnên nghĩ thế này ,em thấy là tại siena là sân sau nên juve nhường đó,các bác cũng khhông nên bực tức làm gì, nhưng cái tức ở dye là ghi chi cho 3 bàn rùi gỡ lại 3-3, tức chỗ đó,thà hòa 1-1 đi không đau, và 1 vé cho cái thèn chỉ đáng đá cho siena(Grygera),mún đá zô bản mặt nó wá, và 1 câu hỏi lun, o lẽ hlv siena đã nhìn ra là ekdal bán độ mà rủt hắn ta ra
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Ghi nhận Zach, chắc Siena nó ko giận đâu. Cái đà này thì chắc cuối mùa Zach lên zĩa roài.[/quote]
Cái đà này thì năm sau Zach sẽ được ký hợp đồng làm HLV với siena rồi ... nói chung cứ coi trận này là quà ra mắt của Zach với BLĐ đội bóng mới đi
mà hôm qua tức lắm ko ngủ được, bây h thấy cũng bình thường rồi... quen cái cảm giác này quá rồi
-
mặc dù nghĩ là nhường siena, nhưng vẫn tức, đúng là hum wa ai mà fan ruột juve thì không thể nào ngủ đc cả, hixhix
-
Mà đúng ra tối qua đá vậy chưa hay. Đã nhường thì phải làm thành trận đấu kịch tính nhất giải chứ. vd 5-5 hay 6-6 j đấy hôm nay báo chí chém gió mới ác được.
Siena ghi tên Zach vào bảng danh sách HLV tiềm năng. ___ thật
-
haiz, chán wá tưởng cất diego cho nó dưỡng sứ ai ngờ cũng bị tung vào, không bik thứ 6 này đá với thèn fulham ra sao, nó cũng mới bị man u vỗ cho 3-0 kà, haiz
-
Không thể tin nổi, một đội bóng lớn như Juve, dẫn trước 3 bàn, mà lại để đội gần bét bảng như Siena gỡ hòa....
Hàng phòng ngự Juve cứ như những đứa con nít chơi bóng đá, còn đâu một Cannavaro chơi xuất sắc ở WC nữa đây????
-
Trận đấu sặc mùi dàn xếp tỉ số
-
hàng thủ kiểu này chắc đá với T&THN cũng còn thủng lưới nữa.
Haizz nhớ Bup, nhớ Chie
-
hàng thủ kiểu này chắc đá với T&THN cũng còn thủng lưới nữa.
Haizz nhớ Bup, nhớ Chie
Có Buffon và Chiellini thì hàng thủ Juve cũng cải thiện được có nhiều đâu anh, vẫn bị thủng lưới không ít mà...
Không biết phải như thế nào thỉ Juve mới lại để thủng lưới ít như trước đây, mặc dù ở hàng phòng ngự vẫn còn những tên tuổi lớn...
-
Có Buffon và Chiellini thì hàng thủ Juve cũng cải thiện được có nhiều đâu anh, vẫn bị thủng lưới không ít mà...
Không biết phải như thế nào thỉ Juve mới lại để thủng lưới ít như trước đây, mặc dù ở hàng phòng ngự vẫn còn những tên tuổi lớn...
dù không ít đi là mấy, nhưng cũng hy vọng bớt đi được những bàn thua thúi rủm kiểu như Gry căng ngang cho tiền đạo đối phương. hoặc để ng ta qua mặt rồi chạy vô vòng cấm đẵn cái ạch.
-
Tối nay Juve lại đá, có ai xem nữa không ?
Một là vào Top 4 và cắt đuôi 1 thằng, hoặc là chiếm luôn vị trí của thằng Sam, cái nào cũng vinh quang cả.
Hic, "vào top 4", một mục tiêu tối thượng vào lúc này, và cũng là 1 ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu bất cứ juvetini nào cách đây ít năm.
-
Tối nay Juve lại đá, có ai xem nữa không ?
Một là vào Top 4 và cắt đuôi 1 thằng, hoặc là chiếm luôn vị trí của thằng Sam, cái nào cũng vinh quang cả.
Hic, "vào top 4", một mục tiêu tối thượng vào lúc này, và cũng là 1 ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu bất cứ juvetini nào cách đây ít năm.
Hi vọng sau trận đấu không phải hạ mục tiêu là vào Top 6 để phục thù Fulham.
-
Trận đấu sặc mùi dàn xếp tỉ số
Minh dong y nhu vay... ma ro rang la vay... Juv buong Ẻopa de kiem 1 mo va lo chen chan vao top 4... Ma dan xep te hai wa!
-
Minh dong y nhu vay... ma ro rang la vay... Juv buong Ẻopa de kiem 1 mo va lo chen chan vao top 4... Ma dan xep te hai wa!
Dàn xếp cái...con khỉ! Yếu thế hơn hẳn.Phát biểu của Del sau trận cho thấy lực bất tòng tâm.Có chăng chỉ là do cách tính toán của Ban HL là cứ đá được đến đâu thì đến, thắng thì tốt mà thua cũng chẳng quan trọng,miễn là giữ chân cho khỏi chấn thương để dành sức chơi Serie A.Thế mới có chuyện mang ra sân toàn lính già và khi thiếu người lại thay Cand ra.
-
Danh sách triệu tập cho trận gặp Sampdoria. Juve có sự trở lại của Chiel, Legrottaglie, Gio, Amauri và Alex Manninger. De Ceglie đã dính chấn thương nên ko có mặt. Iaquinta cũng vừa bị đau lưng khi khởi động trong "đêm tủi nhục" tại Craven Cottage nên có lẽ người đá chính vẫn là Trez. Việc Gio trở lại cũng đã giúp Zac có thêm lựa chọn.
3 Chiellini................16 Camoranesi
4 Felipe Melo............17 Trezeguet
5 Cannavaro............18 Poulsen
6 Grosso................. 20 Giovinco
7 Salihamidzic..........21 Grygera
8 Marchisio..............22 Sissoko
9 Iaquinta...............26 Candreva
10 Del Piero...........28 Diego
11 Amauri..............33 Legrottaglie
12 Chimenti...........39 Marrone
13 Manninger.........40 Immobile
15 Zebina..............41 Pinsoglio
Theo Juventus.com
Đội hình dự kiến: (4-3-2-1)
.......................13. Manninger
21. Grygera - 33. Legro - 3. Chiel - 6. Grosso
..............................4. Melo
.....................22. Momo - 8. Marchisio
.....................28. Diego - 26. Candreva
...............................17. Trez©
-
ủa mới đọc trên báo bóng đá nói là MELO và ZEBINA bị loại trận này vì là “những kẻ không chiến đấu vì tình yêu đội bóng” mà
-
Mình là cầu thủ mới kí hợp đồng với clb hôm nay trong buổi họp mặt JFC SG, xin được mở bát cho Juve đêm nay!
Tỉ số chung cuộc 3-2 nghiên về Juve, Alex vào sân ghi trái thứ 2.
Do mới kí hợp đồng nên trân này em không ra sân
-
đêm nay lại 1 trận thua tan tác nữa cho Juve thôi, ko cái mùa nào xem Ju đá chán như mùa này, thà xuống serieB vô địch thêm vài mùa cho nó lấy lại khí thế. ít ra cung là đc cái Cup
-
Chưa tan tác, nhưng vẫn thấy hàng thủ như mơ ngr đấy
-
Giờ thì mình mong Fio ( nếu còn giữ được HLV) vào top 4 hơn. Juve chẳng xứng đáng làm đại diện, không có một cái gì để nói hết. May mà chưa thua hiệp 1.
-
Tuyệt vời Juve :x, quả này thì Blanc với Secco ko biến mới lạ
-
Dàn xếp cái...con khỉ! Yếu thế hơn hẳn.Phát biểu của Del sau trận cho thấy lực bất tòng tâm.Có chăng chỉ là do cách tính toán của Ban HL là cứ đá được đến đâu thì đến, thắng thì tốt mà thua cũng chẳng quan trọng,miễn là giữ chân cho khỏi chấn thương để dành sức chơi Serie A.Thế mới có chuyện mang ra sân toàn lính già và khi thiếu người lại thay Cand ra.
tuy ban thoi... ban co theo doi truc tiep tran nay ko vay? ban co vo tinh xem ca cuoc , "kèo" hiep 1 và 2 ko?
Dau sao minh vẫn yêu Juve,,,hom nay Ba Dam Gia lai ngã ngựa,,,again!
-
Vui quá, Juve không thèm đá tấn công. cũng chẳng phải phòng thủ. Juve giữ chân cho các cầu thủ cho cuộc chiến trụ hạng ở mùa sau. Một lũ ăn hại, không biết mình còn đủ kiên trì để xem nữa không. Càng xem càng ức, không làm được việc gì. Mùa hè này không cút đi vài đứa thì Juve còn lâu mới góc đấu lên được
-
Sáng dậy...Nhìn kết quả...Mình chẳng bất ngờ gì...Ha ha...Tuyệt vời samp...
-
Hay quá nhỉ
-
Thường có câu "Qua hồi bĩ cực, tới hồi thái lai", chiếc lò xo càng bị dồn nén sẽ bật càng mạnh mẽ. Nhất định Juve chúng ta sẽ có ngày ấy nhưng chưa phải bây giờ hay cả mùa giải 2010-2011 tiếp theo.
-
Cùng chúc mừng nào, cuối cùng thì Juve của chúng ta cũng chiếm được vị trí của đối thủ tối hôm qua rồi.
Cuối mùa chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải, giải clb nghĩa hiệp nhất mùa, chuyên ban phát điểm cho các câu lạc bộ, bất kể là clb mạnh hay yếu.
-
Đêm qua, sau khi Cass ghi bàn. Secco và Elkann bật dậy gào lên từ hàng ghế VIP "Fulham hãy đợi đấy"
FS. Điên thật, ko xem nhưng mà muốn xổ nho quá. Thế này thì khác dek j Ferara mà phải thay HLV cho nó rối.
Tao hứa với lòng mùa này mà không cố giật cái hạng 4 thì dù đi hay ở 2 thằng Elkann, Secco đừng có qua VN
-
Cứ yên tâm đi, mùa giải này chắc là cho đi rôi, không vào top 4 cung được. sang năm quay lại mái nhà Delanpi sẽ lại quay lại như ngày xưa thôi mà. hope.
-
Lại thua ...đá và đấm kiểu này...lũ ăn hại...bết và bát quá đi mất thôi.
-
Lại thua, một mùa giải ko thể tồi tệ hơn
-
Những ai muốn chuyển khẩu sang In tơ thì đăng ký nhé, tớ cho đi nhờ xe..
-
[quote name='Crag Hack' date='Mar 22 2010, 10:03 AM' post='179206']
Những ai muốn chuyển khẩu sang In tơ thì đăng ký nhé, tớ cho đi nhờ xe
Nếu mày mún đi thì đi 1 mình mày đi sao phải lôi kéo người khác lam j
đội bóng đang gặp khó khăn mà lại bỏ đi thằng "hèn" sao mày ko có tí lòng trung thành nào hết vậy
-
Bạn kia chỉ nói đùa thôi, làm gì nóng dữ vậy!
-
Đêm qua, sau khi Cass ghi bàn. Secco và Elkann bật dậy gào lên từ hàng ghế VIP "Fulham hãy đợi đấy"
FS. Điên thật, ko xem nhưng mà muốn xổ nho quá. Thế này thì khác dek j Ferara mà phải thay HLV cho nó rối.
Tao hứa với lòng mùa này mà không cố giật cái hạng 4 thì dù đi hay ở 2 thằng Elkann, Secco đừng có qua VN
Bình tĩnh nào! Đã bảo hôm qua Juve chấp mà. Để mùa sau còn câu 3 chú của Samp chứ
Hôm qua nhà đài ko chiếu, lên mạng xem được chú Poulsen chuyền hụt nên nản, tắt đi. Cũng may, ko xem được cái bàn thua của Juve. Cứ đà này năm sau cứ chuẩn bị vui thú với EUROPA nữa thôi. Dù khoảng cách với Palermo và Samp ko là quá xa (2đ)
-
Thật sự là bực "éo" thể chịu được rồi.....Juve của mình mà bọn nó làm ăn như cái cục... wallbash.gif wallbash.gif wallbash.gif
-
Thật sự là bực "éo" thể chịu được rồi.....Juve của mình mà bọn nó làm ăn như cái cục... wallbash.gif wallbash.gif wallbash.gif
tiêu đề trong trang Juventus.com thế này nè:
"Unlucky defeat at the Marassi" , hài cả lũ
Số bàn thua Juve hiện nay xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng (40 bàn trong 29 trận <- xin lỗi, nhìn là chỉ muốn chửi thề thôi)
-
Thật sự là bực "éo" thể chịu được rồi.....Juve của mình mà bọn nó làm ăn như cái cục... wallbash.gif wallbash.gif wallbash.gif
Thực ra cũng chỉ kém có 2 điểm thôi, mùa giải còn tới 10 vòng nữa kia mà!
-
MẶc dù không tin nhưng đúng là em nghĩ có sự dàn xếp tỉ số để có tiền cho mùa bóng sau
-
Bình tĩnh nào! Đã bảo hôm qua Juve chấp mà. Để mùa sau còn câu 3 chú của Samp chứ
Hôm qua nhà đài ko chiếu, lên mạng xem được chú Poulsen chuyền hụt nên nản, tắt đi. Cũng may, ko xem được cái bàn thua của Juve. Cứ đà này năm sau cứ chuẩn bị vui thú với EUROPA nữa thôi. Dù khoảng cách với Palermo và Samp ko là quá xa (2đ)
Bác mơ Europa hơi sớm đấy, vòng sau đến lượt Napoli lấy luôn cái vị trí số 6 đó cho mà coi, vòng sau nữa là Fio chiếm luôn cái vị trí số 7, và còn gì nữa không nhỉ... đến vòng cuối cũng sau khi gặp Milan , Juve thở phào là mình đã trụ hạng thành công. Tuyệt vời Zac.
-
Anh em bi quan thế Juve sẽ đoạt được vị trí thứ 4, yên tâm đi @_@ như
thằng Argentina bị chửi thê thảm mà nó vẫn vào được WC đó thôi, Juve năm nay chắc cũng sẽ như thế @_@
-
Anh em bi quan thế Juve sẽ đoạt được vị trí thứ 4, yên tâm đi @_@ như thằng Argentina bị chửi thê thảm mà nó vẫn vào được WC đó thôi, Juve năm nay chắc cũng sẽ như thế @_@
Ko phải là bi quan thường đâu. Mà bi quan có cơ sở đấy chứ. Với lối đá vô hồn và kém sáng tạo này thì tranh 1 suát dự Europa còn khó nữa là.
-
tuy ban thoi... ban co theo doi truc tiep tran nay ko vay? ban co vo tinh xem ca cuoc , "kèo" hiep 1 và 2 ko?
Dau sao minh vẫn yêu Juve,,,hom nay Ba Dam Gia lai ngã ngựa,,,again!
Đương nhiên là có xem,xem thì mới thấy cứ bóng rót vào vòng cấm là chịu chết.xem thì mới thấy HLV ngu
-
Chả có dàn sếp tỉ số nào cả. Nếu thiếu tiền thì đã chả có mà mua Melo + Diego về. Không thể hiểu nổi,tức quá rồi, Zach cũng nên sớm biết thân biết phận mà hết mùa từ chức đi. Thà để Ferrara ở lại x( x( x(
-
Lạc quan tếu.AQ để tự ru ngủ mình à?
Cả một hệ thống ngu dốt thì thua là tất nhiên, thế thôi.
-
Trận sau phải gặp napoli trên sân của nó ko biết rùi số phận đội bóng chung ta sẽ đi đến đâu đây bùn wa
-
Nói gì thì nói , Juve của Zac vẫn khá hơn Ferara , ít ra tấn công cũng có bài bản hơn , mỗi tội thủ vẫn ngu .
Juve góp phần quan trọng cho cuộc đua Scu đợt này , trong 2 trận với 2 đội bóng Milan thì Juve sẽ nhường điểm cho ai đây ? Cũng như trước tết , bây giờ đội nào gặp Juve cũng được biếu điểm .
-
Chả có dàn sếp tỉ số nào cả. Nếu thiếu tiền thì đã chả có mà mua Melo + Diego về. Không thể hiểu nổi,tức quá rồi, Zach cũng nên sớm biết thân biết phận mà hết mùa từ chức đi. Thà để Ferrara ở lại x( x( x(
Nói cho đúng ra từ ngày Ran ra đi thành tích của Juve cũng đi xuống theo! HLV đúng là quan trọng thật!
-
Juve có mấy khi thua 3 trận liên tiếp đâu, Juve sẽ đứng dậy sau những vấp ngã, niềm tự hào của đội bóng lớn ko cho phép Juve sụp đổ, hãy tin vào điều đó đi các Juventini
P/s: các bạn cũng chửi HLV ít thôi, đâu phải lỗi duy nhất thuộc về nó đâu.
-
Juve có mấy khi thua 3 trận liên tiếp đâu, Juve sẽ đứng dậy sau những vấp ngã, niềm tự hào của đội bóng lớn ko cho phép Juve sụp đổ, hãy tin vào điều đó đi các Juventini
P/s: các bạn cũng chửi HLV ít thôi, đâu phải lỗi duy nhất thuộc về nó đâu.
lạc quan ghê ta
kiều này đến lược Napoli đánh bại tiếp
-
Một kịch bản mới được lập ra. Trận này sẽ đổ Bê tông và bắt chết Hamsik nhưng bất thành do Cana và Legro bất tài vô dụng. Lavezzi sẽ quần nát GG. Napoli dẫn trước 2-0. Tung Alex vào thay Diego, Trez thay Amau gỡ hòa 2-2. phút 93, Quaglia tung đòn kết liễu 3-2 cho Napo. Melo là cây chuyền thành bàn cho Quaglia.
Sáng hôm sau Title tràn ngập các báo " Juventus chiến đấu ngoan cường nhưng không thể lật đổ Napoli"
-
Một kịch bản mới được lập ra. Trận này sẽ đổ Bê tông và bắt chết Hamsik nhưng bất thành do Cana và Legro bất tài vô dụng. Lavezzi sẽ quần nát GG. Napoli dẫn trước 2-0. Tung Alex vào thay Diego, Trez thay Amau gỡ hòa 2-2. phút 93, Quaglia tung đòn kết liễu 3-2 cho Napo. Melo là cây chuyền thành bàn cho Quaglia.
Sáng hôm sau Title tràn ngập các báo " Juventus chiến đấu ngoan cường nhưng không thể lật đổ Napoli"
Hay đấy, nhưng kịch bản như thế thì khó lắm. Sau khi dị dẫn 2 -0, Melo bị thẻ đỏ rời sân, Juve bị dẫn thêm bàn nữa. Canavaro kéo áo lavezzi bị đuổi tiếp. Juve thua 4 -0. Zach chi phát biểu sau trận đấu, các cầu thủ Juve đã thi đấu thật ngoan cường để bảo vệ tỉ số.
-
Anh em tiêu cực quá. Tất cả chúng ta cùng thấy vô cùng thất vọng, nhưng hãy cố giữ niềm tin để ủng hộ Juve nốt mùa giải này. Giai đoạn này là vô cùng khó khăn và cũng rất quan trọng với Juve mà.
-
Bây giờ khả năng để Juve lọt vào top 4 là rất thấp. Các đối thủ trực tiếp là Sampdoria và Palermo thì Juve đã gặp hết cả rồi --> cơ hội thấp.
Ngoài ra thì Sampdoria và Palermo đã gặp Milan và Inter hết rồi, còn Juve thì phải 2 lần đến San Siro.......thật sự thì 80% năm sau Juve phải đá Europa Lueage rồi.....( ( (
-
Bây giờ khả năng để Juve lọt vào top 4 là rất thấp. Các đối thủ trực tiếp là Sampdoria và Palermo thì Juve đã gặp hết cả rồi --> cơ hội thấp.
Ngoài ra thì Sampdoria và Palermo đã gặp Milan và Inter hết rồi, còn Juve thì phải 2 lần đến San Siro.......thật sự thì 80% năm sau Juve phải đá Europa Lueage rồi.....( ( (
Thôi thì bắt thằng Secco vừa bò vừa lết vừa năn nỉ từ Turin sang Milan đi. Mong 2 thằng ỉn bên đấy nó buông cho.
Tự bắn vào chân mình thì còn trách ai.
-
Hi vọng khi bị dồn vào đường cùng rùi thì đẳng cấp của từng cá nhân sẽ đc thức tỉnh
-
Hi vọng khi bị dồn vào đường cùng rùi thì đẳng cấp của từng cá nhân sẽ đc thức tỉnh
đẳng cấp mỗi cá nhân thức tỉnh thì cũng hên xui đi mỗi trận 1 ông tỉnh ngủ 10 ông còn lại mơ mơ phê phê, anh đại ka Zache tê tê thì thắng = niềm tin và ý chí luôn.
Chưa kể 3 ông cố nội Cana, GG, Zebina cứ tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng như mấy trận vừa rồi. Chúng ta có thể tạo lâp thành tích ấn tượng Vd như là 5 trận liên tục thủng lưới hơn 3 bàn hay 1 cái j đó đại loại thế
-
Biết đâu trận này chúng ta lại đá như "lên đồng" như ở trận gặp Fiorentian thì sao hả bác? Trận đó mấy ngưỡi nghĩ Juve sẽ thắng, vậy mà chúng ta vẫn thắng đó thôi....
Nói chung là vẫn tin tưởng vào vị trí thứ 4 lắm....
-
Trận sau phải gặp napoli trên sân của nó ko biết rùi số phận đội bóng chung ta sẽ đi đến đâu đây bùn wa
hay lắm là 1 trận hòa . Dự đoán khả quan nhất cũng là 2-2
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Biết đâu trận này chúng ta lại đá như "lên đồng" như ở trận gặp Fiorentian thì sao hả bác?[/quote]
trận đó là do Fio giự giò cẳng và dưỡng sức đá C1 , ko thì .................. có Chúa mời biết !
-
hay lắm là 1 trận hòa . Dự đoán khả quan nhất cũng là 2-2
trận đó là do Fio giự giò cẳng và dưỡng sức đá C1 , ko thì .................. có Chúa mời biết !
Cũng khó nói, lí trí bảo Juve sẽ thua, còn trái tim là Juve sẽ thắng. Dù giận dù thương, thì vẫn mong Juve có thể vào Top 4. Nếu không có CL thì mùa giải sau cũng lại là một mùa vứt đi mất.
Thực lòng thì ai cũng lo mà, nói ra cũng vậy thôi. Mình nghĩ đây là trận đấu sinh tử của Juve, bởi vì thua trận này, giả sử cả Palermo, Sam đều có điểm và Fio và Napoli đều thắng nữa, điều gi sẽ xảy ra tại Sansiro, khi cả Inter và Milan đều đang muốn "ăn tươi nuốt sống" Juve. Còn 9 vòng nữa, nếu thua trận này có nghĩa Juve phải có ít nhất 4 điểm tại Sansiro ( và ít nhất là thắng gần hết các trận còn lại ) mới có thể vào được top 4. Vì chúa, Lạy trời, Juve sẽ thắng.
-
Cũng khó nói, lí trí bảo Juve sẽ thua, còn trái tim là Juve sẽ thắng. Dù giận dù thương, thì vẫn mong Juve có thể vào Top 4. Nếu không có CL thì mùa giải sau cũng lại là một mùa vứt đi mất.
Thực lòng thì ai cũng lo mà, nói ra cũng vậy thôi. Mình nghĩ đây là trận đấu sinh tử của Juve, bởi vì thua trận này, giả sử cả Palermo, Sam đều có điểm và Fio và Napoli đều thắng nữa, điều gi sẽ xảy ra tại Sansiro, khi cả Inter và Milan đều đang muốn "ăn tươi nuốt sống" Juve. Còn 9 vòng nữa, nếu thua trận này có nghĩa Juve phải có ít nhất 4 điểm tại Sansiro ( và ít nhất là thắng gần hết các trận còn lại ) mới có thể vào được top 4. Vì chúa, Lạy trời, Juve sẽ thắng.
"Ngửa mặt lên trời, Juve vô đối.
Cúi đầu vô gối, tự sướng ngại ghê"
Luôn luôn muốn quân đoàn Juve đi đến đâu tất cả đều phải quỳ gối. Nhưng thực lực không cho phép điều đó.
Haizzz Chết hết đi Elkann - Secco
Lại thua Napo thôi. Thời điểm này hòa đã là một kết quả thành công (nghe cứ như là Siena trong cuộc chiến trụ hạng ấy, nản kinh)
-
Hik. Mục tiêu cụ thể bây giờ là giữ 1 vé Europa League chăng. Cũng chả mong tinh thần lên cao, chỉ hi vọng may mắn mỉm cười
-
Hik. Mục tiêu cụ thể bây giờ là giữ 1 vé Europa League chăng. Cũng chả mong tinh thần lên cao, chỉ hi vọng may mắn mỉm cười
hí hí , có ngày fan Juve cũng chỉ mong thế : mong may mắn mỉm cười ..... có [hải đồng gnhĩa ăn may ăn rùa ko nhhỉ ?
Hôm nọ ai đó bảo , Juve là thế trắng và đen ... hoặc là thật huy hoàng hoặc là thật điêu tàn
-
Vậy thì cho điêu tàn hẳn đi rồi bừng sáng có phải là shock ko nhỉ?
Bớt mơ mộng và thất vọng vào thời điểm này, nhưng mình vẫn sẽ xem Juve đá dù kết quả thế nào. Xem 1 đội bóng mang cho mình cảm xúc còn hơn 1 thứ giải trí, đến rồi quên ngay.
Quên đi mục tiêu hay vị trí xếp hạng, vì dù thế nào mình cũng sẽ chấp nhận. 9 trận đấu nữa thôi là kết thúc mùa giải rồi, riêng cá nhân mình, cơ hội được xem Alex đá càng ít đi theo dòng chảy của thời gian...
-
Vậy thì cho điêu tàn hẳn đi rồi bừng sáng có phải là shock ko nhỉ?
Bớt mơ mộng và thất vọng vào thời điểm này, nhưng mình vẫn sẽ xem Juve đá dù kết quả thế nào. Xem 1 đội bóng mang cho mình cảm xúc còn hơn 1 thứ giải trí, đến rồi quên ngay.
Quên đi mục tiêu hay vị trí xếp hạng, vì dù thế nào mình cũng sẽ chấp nhận. 9 trận đấu nữa thôi là kết thúc mùa giải rồi, riêng cá nhân mình, cơ hội được xem Alex đá càng ít đi theo dòng chảy của thời gian...
anh nói nghe ... thực sự là muốn khóc . Em cứ tức , cứ giận Juve y như là tức và giận dỗi người yêu rồi em lại vui lại tin yêu và hy vọng .
Vẫn biết dù thế nào cũng yêu mà , nhưng hiện tại với blđ Juve thì phải nói là ngoài sức chịu đựng . Em ko hiểu từ khi nào Juve thua em ko còn buồn và thắng em cũng ko vui . Chỉ có nhen nhóm chut61 hạnh phúc khi Alex hay Trez - cụ thể là những đứa con đích thực của Juve ghi bàn ........ nhưng bây giờ cảm giác chung là buồn lắm . Như anh nói , cứ tắt hẳn đi rồi dc tha91p sáng lại như 1 ngọn nến trong đêm
-
anh nói nghe ... thực sự là muốn khóc . Em cứ tức , cứ giận Juve y như là tức và giận dỗi người yêu rồi em lại vui lại tin yêu và hy vọng .
Vẫn biết dù thế nào cũng yêu mà , nhưng hiện tại với blđ Juve thì phải nói là ngoài sức chịu đựng . Em ko hiểu từ khi nào Juve thua em ko còn buồn và thắng em cũng ko vui . Chỉ có nhen nhóm chut61 hạnh phúc khi Alex hay Trez - cụ thể là những đứa con đích thực của Juve ghi bàn ........ nhưng bây giờ cảm giác chung là buồn lắm . Như anh nói , cứ tắt hẳn đi rồi dc tha91p sáng lại như 1 ngọn nến trong đêm
hehe, có gì mà bi quan quá nhỉ, Cứ ngẫm đi rồi cũng ngẫm lại, như hôm nay đọc Jindo đấy, Sống chỉ cần cháy hết mình thôi. Còn thua thắng đó là chuyện bình thường trong bóng đá mà.
Nói qa cũng nói lại, trong các đội cạnh tranh vị trí thứ 4, Juve là đội có thực lực nhất, mình lại không ngại Palermo, hay Samp, điều mình ngại hơn có lẽ là Fio, Nếu cứ đá thế mình nghĩ ít nhất Fio sẽ đá bay Juve, Samp và Palermo cho mà xem. Và đó có phải là một điều mình thích không nhỉ? Hi vọng nếu không phải là Juve sẽ là Violeta.
-
Fio thua, huhu, chẳng ai thích vị trí thứ 4 hết, Juve còn cách đó 3 điểm. Thắng Napoli là lại có vị trí đó, keke. Trận này thắng 4 -1 cho coi.
-
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
20 Giovinco
21 Grygera
26 Candreva
28 Diego
29 De Ceglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
44 Piccolo
Danh sách cho trận gặp Napoli đêm nay
-
thằng Palermo và Sampdoria hòa và thua rồi kìa, tiến lên nào Juve ^^
-
...đó là trường hợp Juve và Napoli cách đây mấy năm...
Tuy nhiên vẫn có cảm giác là Juve sẽ thắng ở trận này và có lại cơ hội giành 1 trong 4 suất đầu tiên của Serie A...
Cố lên nào Juve thân yêu...
-
Mọi đối thủ bám đuổi đều hòa và thua hi vọng tối nay khi là kèo dưới
thằng cha ZAC sẽ bít phải làm gì
-
Trận này sẽ xem.
Đằng sau đã là chân tường, hoặc vùng lên hoặc quay lưng đập đầu vào tường tự tử. Một keo mèo mở mắt nào.
P.S: Tặng các bác mấy câu thơ
Thắng có gì vui
Bại có gì nản
Tiến lên Juve
Làm sao phải xoắn
-
Nhân tiện Up luôn danh sách đăng ký của Napoli, thiếu mỗi Dossena là đáng kể
De Sanctis, Iezzo, Aronica, Campagnaro, Paolo Cannavaro, Grava, Rinaudo, Rullo, Zuniga, Bogliacino, Cigarini, Gargano, Hamsik, Maggio, Pazienza, Denis, Lavezzi, Quagliarella, Maiello.
Đội hình có lẽ sẽ là:
De Sanctis - Campagnaro, Rinaudo, Aronica, Zuniga - Gargano, Hamsik, Maggio, Pazienza - Lavezzi, Quagliarella
Hôm trước mình mệt lử mới đá được đội hình 2 của nó. Trận này mong thì 2-1, còn nếu chơi Bet thì hổng dám chơi
-
Cố lên juve chiến đấu hết mình chứng tỏ bản lĩnh bà đầm già đi .Nếu thắng trận này juve sẽ trợ lại top 4
-
Có ai biêt hôm nay xem Juve trên kênh nào ko?Bóng Đá TV hay VCTV3 có phát ko?Chán nhwung vẫn muốn xem đây
-
[quote name='AlexDelPiero' date='Mar 25 2010, 10:24 PM' post='179651']
Có ai biêt hôm nay xem Juve trên kênh nào ko?Bóng Đá TV hay VCTV3 có phát ko?Chán nhwung vẫn muốn xem đây
Xem online di bác
-
Trận đấu của cả mùa giải cố lên juve
-
Trận đấu của cả mùa giải cố lên juve
Còn nhiều trận chung kết lắm. Juve đúng là biết làm anh em hồi hộp.
-
ACE có ai có link thì gửi cho bà con xem với? Thanks
-
ACE có ai có link thì gửi cho bà con xem với? Thanks
Ra sân rồi, ai xem không
Bạn cài Sopcast rồi xem kênh 90336, English, hoặc lên Myp2p.eu mà chọn
Đội hình là
13 Alex Manninger
3 Giorgio Chiellini
15 Jonathan Zebina
6 Fabio Grosso
5 Fabio Cannavaro
8 Claudio Marchisio
18 Christian Poulsen
16 Mauro German Camoranesi
10 Alessandro Del Piero
28 D Ribas da Cunha
11 A Carvalho De Oliveira
Chiellini đã quay trở lại . Cái tên anh Amau bùn cười nhỉ
-
Link đây pà con ui.
http://www.atdhe.net/15917/watch-napoli-vs-juventus (http://www.atdhe.net/15917/watch-napoli-vs-juventus)
1 trái - Chie
-
Vẫn theo thường lệ, Juve ghi bàn rất sớm
-
Forza Juve. Thanks Chie. Hehe
-
Vẫn theo thường lệ, Juve ghi bàn rất sớm. Chào mừng Chie
Mong hôm nay không thua ngược như thường lệ
Poulsen vừa trở lại khéo lại ngồi ngoài thêm mấy trận
-
Các bạn down cái Readon Player về, rất nhiều link trong phần Livesport luôn
-
Ôi. Anh Zebina tham quá
Có lẽ đội hình 4-4-2 này ổn hơn, nhưng nếu có Diego thì sao nhỉ
-
Lavezzi gặp Chiellini thì chỉ có tắt điện
-
Lavezzi gặp Chiellini thì chỉ có tắt điện
Nhưng Hamsik thì không, lại hòa rồi. Rõ chán
Nhưng Hamsik thì không, lại hòa rồi. Rõ chán
Mà tra tấn bắt đầu rồi. Huhu
-
Ôi Zach, ôi hàng thủ... Kô bít ô ta nghĩ gì sau khi dẫn bàn mà lại chỉ đạo hàng thủ đá như này chứ?
-
Cho Zac đi tàu lượn đi, mấy trận rùi, dẫn bàn nhưng kô bít làm cách nào để bảo vệ tỉ số cả. Haizz! Chán!
-
Một lũ " ..." Trời ơi, càng xem càng đau lòng. Không còn tin đây là Juve nữa. Tụi nó mà cũng xứng đáng mặc áo Juve uh. Chẳng còn hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Bị dẫn trước thì thua, giờ dẫn trước cũng thua. Một đội bóng tầm trung như Napoli mà đập Juve tơi bời. Cút hết đi lũ ăn hại
-
Đừng khóc , đừng buồn nghe em , chỉ làm cho thêm đớn đau.
-
Xem hết đêm nay, rồi mình chia tay Juve.
-
hehehe dạo này Juve đá như lên đồng ý nhỉ, toàn ghi bàn trước và bị
giết ngược ^^ Bán độ khéo vãi chưởng
-
hớhớ....lại thua nữa à
-
Sáng dạy...Vào diễn đàn...Thấy các anh em vẫn có người thức xem Juve. Chỉ thấy thương anh em.
-
Mỗi trận sòn sòn 3 trái! Đáng đời Juve và Juventini.
ông cụ Canna mà dám đối mặt Hamsik à? Ở đời cũng phải biết mình là ai chứ?
-
Thức đến lúc đá mà không có kênh nào chiếu mới đi ngủ. May mà không có kênh nào chiếu. Zaccheroni cũng chả hơn gì Ferrara,mình biết điều đó ngay từ đầu mà. Năm sau đá Europa League cũng có khi còn không được.
-
Juventus khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng của Chiellini ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên, đã 120 ngày trôi qua, 16 vòng liên tiếp, họ không thể giữ sạch lưới. Hàng phòng ngự chắc chắn vốn là bản sắc truyền thống của Bianconeri nay trở thành bịch bông cho các đối thủ thoải mái đấm đá. Thế nên, những gì diễn ra trong hiệp 2 trận đấu không khiến quá nhiều người bất ngờ. Măc dù Napoli đã không thắng 8 trận Serie A gần nhất (thua 3, hòa 5).
-
Vẫn kịch bản cũ nhỉ, dẫn bàn từ phút thứ 7, và 83p sau đó là 1 chuỗi thất bại
-
Cứ thế này chắc mùa sau bán Buffon và mua nguyên một hàng thủ mới luôn quá, đá hớ hênh hết sức...
-
Cứ thế này chắc mùa sau bán Buffon và mua nguyên một hàng thủ mới luôn quá, đá hớ hênh hết sức...
2 thằng secco và blace chưa từ chức thì mùa sau không khéo lại xuống hạng
-
2 thằng secco và blace chưa từ chức thì mùa sau không khéo lại xuống hạng
Xuống hạng rồi làm lại đi nhỉ
-
Tình hình là các hv cánh của Juve không biết phòng ngự, chán thế
-
Hay quá nhỉ!
Các đội gặp Juve bây giờ giống như những con chó dữ nhờn chủ vậy.
-
-Riết rồi ko một nhà đài nào chiếu Juve đá ngay cả khi ko có một trân nào hay hơn vì lý do là biết nếu chiếu Juve cũng như ko chiếu, tìm mỏi mắt mới ra 1 người xem. Thế chiếu làm gì cho mệt, tốn người Bình Luận
-Riết rời ko còn một Juventini nào dám xem Juve đá. Vì lý do xem làm gì khi biết trước kich bản: chúng ta thọc trước và sau đó lại bị đâm ngược
Hai điều này tới giờ chỉ phần nào đúng nhưng thật sự nếu Juve lại vào tay Secco, Zac hay Blanc vẫn ngồi đó thì đây sẽ là Viễn cảnh cho mùa sau.
-
Hay quá nhỉ!
Các đội gặp Juve bây giờ giống như những con chó dữ nhờn chủ vậy.
Chẳng phải chó dữ đâu anh ạ, em thấy giống đàn chó con cắn hùa thì đúng hơn
-
Thủ môn không phải siêu nhân, trung vệ thì chậm chạp không theo được người, 2 cánh không biết phòng ngự, tiền vệ trung tâm không biết cầm bóng, tiền vệ tấn công hụt hơi, tiền đạo thì mất hút , HLV không biết dùng người + chiến thuật, giám đốc thì không biết quản lý, chủ tịch thì đòi ăn ngay
Nói nhiều, thể nào Juve chả quay lại
-
Thủ môn không phải siêu nhân, trung vệ thì chậm chạp không theo được người, 2 cánh không biết phòng ngự, tiền vệ trung tâm không biết cầm bóng, tiền vệ tấn công hụt hơi, tiền đạo thì mất hút , HLV không biết dùng người + chiến thuật, giám đốc thì không biết quản lý, chủ tịch thì đòi ăn ngay
Nói nhiều, thể nào Juve chả quay lại
Thối cả 1 bộ nhỉ, thế thì đá đấm làm sao được
-
Thối cả 1 bộ nhỉ, thế thì đá đấm làm sao được
M..... nó chẳng lẽ tau chửi bài nữa ah
-
Mặc dù cách vị trí thứ 4 có 1 trận thắng thui nhưng mà cứ đá thế này thì sao thấy cài vị trí đấy nó xa xôi wa .mất niềm tin vào
thằng cha zac lắm rùi
-
Bây giờ đang là thời gian các đội bóng SA ra sức chút giận nên Juve bởi những năm tháng trước họ đã bị Juve vùi dập.
Ôi! Juve bây giờ như nhà máy cháo công cộng đội nào thiếu điểm thì đến lấy là được
Ngày đá ở SB cũng không bị sock như thế này.
-
bắn hết cho nhanh.
Làm lại từ C1 có khi còn khả thi hơn là giao vào tay cái lũ ..... đ..... biết so sánh = j
Cái Top chửi của anh Sous đâu rồi, lôi ra cho e xả cái anh
-
3-3, 1-4, 1-3 Hattrick thủng lưới 3 bàn liên tục trong 3 trận. Chỉ ra hàng thủ đã quá nát. Tinh thần cầu thủ tồi tệ, có lẽ trong lịch sử chưa bao h tinh thần chiến đấu (đặc sản Juve) lại tệ đến thế.
Chưa kể hàng công bao gồm cả Tiền vệ và tiền đạo cũng rất yếu khi không thể tạo sức ép để đối phương ko dám công dồn dập. Đồng thời khả năng điều phối, phát động của hàng tiền vệ hiện nay là quá yếu, phòng ngự từ xa coi như không có. Tuyền thua vỡ mặt hoặc để đối phương xọc vào 16m50 kiếm phạt đền.
Haizzzzzzz từ h đến cuối mùa ko biết nói sao luôn
-
Bây giờ đang là thời gian các đội bóng SA ra sức chút giận nên Juve bởi những năm tháng trước họ đã bị Juve vùi dập.
Ôi! Juve bây giờ như nhà máy cháo công cộng đội nào thiếu điểm thì đến lấy là được
Ngày đá ở SB cũng không bị sock như thế này.
juve đã trở thành cỗ máy in điểm, và bàn thắng cho SeriA. Thật nực cười khi biết đã gần 20 trận rồi mà Juve không biết làm sao để giữ sạch lưới. Giờ nhìn lại với Zach quá bất tài, những thay đổi của ông cũng chẳng có một dấu hiệu tích cực nào cả. Nhìn sang Roma mà buồn cho Juve??? Có lẽ các antiJuve đã nói đúng 'Mọi lời nói dối đều phải trả giá" và cái giá phải trả đắt nhất của Juve là không giữ lại Desamp, không biết khi Juve xuông SeriB lần nữa, anh có còn cứu Juve nữa không nhỉ?
-
Mùa sau bán hết hậu vệ trả luôn mảtin cho barca chỉ giữ lại Chiellini .Mua nguyên hàng hậu vệ khác sáng ngủ dậy nghe nghe juve thua hoài riết chán chả muốn coi tí nào nhìn các đội bóng khác như Roma đá mà tội Juve .Quy cho cũng tại ban lãnh đạo ngu dốt ko bik làm bóng đá cái con mẹ gì cả cũng bày đặt làm .Bức xúc quá hết chịu nổi
-
Không thể trách cứ từng cá nhân trong đội hình được.
Cá nhân mình nghĩ rằng: xét 1 cách tổng quát, bóng đá hiện đại bây giờ, mỗi đội bóng là 1 doanh nghiệp. Tất cả những thành phần trong đó từ thấp đến cao đều là làm công ăn lương. Nhưng Juve nói riêng và bóng đá Ý nói chung, đó còn hơn là 1 doanh nghiệp, nó còn là 1 kiểu gia đình vậy.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng trong doanh nghiệp đó, trong gia đình đó, người đứng đầu không nghiêm, ko giỏi giang, ko làm cho người dưới phục, thử hỏi có tồn tại được? Trên tất cả điều đó, việc đăt quyền lợi, sự thành bại của chung lên trên bản thân mình, liệu ban lãnh đạo của Juve đã làm được?
Truyền thống là sự tiếp nối thế hệ này qua thế hệ khác, là sự truyền lửa từ lớp đàn anh cho lớp đàn em kế cận, ngọn lửa Juve đang nằm trong tay ai, liệu những cơn bão tố sắp tới có thổi tắt được ngọn lửa ấy hay không? Thật khó trả lời khi mà những đốm lửa cũ thì đang tàn dần, còn những người mới đến không sao cảm nhận được hơi nóng ấy. Những người chủ của clb Juve, của gia đình Juve có lẽ không đủ tầm để che chắn cũng như làm bùng cháy ngọn đuốc Juve.
Cần lắm thay những nhiệt huyết mới, những trái tim nóng mới, để những vật cản lại bị thiêu rụi dười chân, để chúng ta những người yêu bằng cả trái tim lại có được thứ ánh sáng chói lòa nơi cuồi đường hầm.
-
3-3, 1-4, 1-3 Hattrick thủng lưới 3 bàn liên tục trong 3 trận. Chỉ ra hàng thủ đã quá nát. Tinh thần cầu thủ tồi tệ, có lẽ trong lịch sử chưa bao h tinh thần chiến đấu (đặc sản Juve) lại tệ đến thế.
Chưa kể hàng công bao gồm cả Tiền vệ và tiền đạo cũng rất yếu khi không thể tạo sức ép để đối phương ko dám công dồn dập. Đồng thời khả năng điều phối, phát động của hàng tiền vệ hiện nay là quá yếu, phòng ngự từ xa coi như không có. Tuyền thua vỡ mặt hoặc để đối phương xọc vào 16m50 kiếm phạt đền.
Haizzzzzzz từ h đến cuối mùa ko biết nói sao luôn
Bậy rồi anh, thua Sam chỉ 1 bàn thôi mà . Mà nói chung là cái hàng thủ hôm qua quá bấy bá, nhìn mấy bàn thua mà không hiểu nổi các bố ấy làm ăn kiểu gì nữa.
-
Thì đang đá giải mà cứ nghe bên tai nào là Canna,Leg,Zebina,Grygera,Grosso,Melo...phải ra đi thì làm sao mà họ nhấc chân lên được chứ,nào là cải tỏ tận gốc rễ thì làm sao mà yên tâm chỉ đạo?Cũng dễ hiểu thôi khi tâm lí rã đám
giết chết mọi cố gắng của những Bianconeri thật sự. Đá thế này thì năm sau chắc chắn ko được tham dự Champ rồi,một năm ko Champ liệu có thể tập trung dành Scudetto hay ko?
-
Juventus - Atalanta
Udinese - Juventus
Juventus - Cagliari
Inter Milan - Juventus
Juventus - Bari
Calcio Catania - Juventus
Juventus - Parma
AC Milan - Juventus
còn gặp Inter với Milan thế này thì coi như chắc chắn năm sau không được đá CL rồi..............(
-
Với phong độ này thì Europa League chắc cũng khó, thôi vô địch SA thôi
-
Juventus - Atalanta
Udinese - Juventus
Juventus - Cagliari
Inter Milan - Juventus
Juventus - Bari
Calcio Catania - Juventus
Juventus - Parma
AC Milan - Juventus
còn gặp Inter với Milan thế này thì coi như chắc chắn năm sau không được đá CL rồi..............(
Lượt đi còn thua cả Cagliari, Bari và Catania chứ đừng nói đến Inter hay Milan
Sau "nỗi nhục" trước Napoli đêm qua thì khả năng có vé dự Europa league còn mong manh nữa là...mơ đến Champion League!!! ???
-
1 mùa giải vứt đi hồi ở serie b cũng ko tồi tệ đến mức này
-
Iaquinta trận hôm qua đi viện nốt hay sao mà ko đá ? Giovinco hôm qua có trong DS dự bị nhưng ko đc ra sân , từ khi Zac nắm quyền cầu thủ này chưa đc thi đấu 1 phút nào . Đại diện của Gio thông báo nếu ko đc ra sân Gio sẽ ra đi , Genoa cũng đã có ý định lôi kéo cầu thủ này .
Khi mà Diego càng đá càng ngu thì Gio lại ko hề đc thử sức , tương lai của Gio tại Juve có lẽ đang đếm từng ngày .
-
Để Gio đi đi, không lại bị mấy tên đầu bò làm thui chột tài năng, mà thực sự đã bị.
-
Ngày ngày lên xem báo, đọc biết bao bài báo nói về Juve, nói thật mình vừa buồn, vừa tức vừa đau, vì sao Juvetini chúng ta phải chịu cảnh này ??? Bao giờ mới như ngày xưa chứ ?
-
Juventus - Atalanta
Udinese - Juventus
Juventus - Cagliari
Inter Milan - Juventus
Juventus - Bari
Calcio Catania - Juventus
Juventus - Parma
AC Milan - Juventus
còn gặp Inter với Milan thế này thì coi như chắc chắn năm sau không được đá CL rồi..............(
Nhìn vào cái lịch thi đấu mà kinh cả người, thế này thì cơ hội có được vị trí thứ 4 xem ra nhỏ nhoi quá...
-
Để Gio đi đi, không lại bị mấy tên đầu bò làm thui chột tài năng, mà thực sự đã bị.
năm 2008, Gio nhà mình được coi là tài năng trẻ số 1 của italia được đeo áo số 10 của đội olimpic ý dự olimpic, đáng tiếc khi trở về Juve hồi 2009, Gio không được sử dụng nhiều vì hồi đó còn Nedved, cứ tưởng khi Nedved giải nghệ thì anh sẽ được trọng dụng ai ngờ BHL lại vác về Diego mà giờ thì ai cũng biết chất lượng thực của vụ chuyển nhượng này. Nếu được trọng dụng sớm hơn thì có lẽ bây giờ Gio cũng sẽ như Marchisio - trở thành 1 trụ cột trong đội hình. Gio là 1 cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá italia, và sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta nhận ra rằng bóng đá ý mấy mùa gần đây đều không sản sinh ra được những cầu thủ trẻ nào tầm cỡ, vì vậy 1 là BHL nên cho Gio ra sân nhiều hơn để anh từng bước khả định mình và trở thảnh 1 Del Piero hay Totti mới của bóng đá ý hoặc hãy để anh ra đi tìm 1 bến đỗ mới, nhưng cần phải nhắc lại Kiến Nguyên Tử là 1 cầu thủ đầy triển vọng, bán anh đi sẽ là 1 sai lầm rất lớn.
Nhìn vào cái lịch thi đấu mà kinh cả người, thế này thì cơ hội có được vị trí thứ 4 xem ra nhỏ nhoi quá...
thật là buồn mỗi lần nghĩ đến mục tiêu top4 của Juve mùa này, và lại càng buồn hơn khi nhìn vào lịch thi đấu cũng như phong độ hiện tại của đội bóng con cưng. Cứ thế này mình nghĩ chỉ có phép màu mới Juve mới kiếm được chiếc vé cuối cùng dự C1, cứ đá thế này có khi được dự cup châu âu đã là 1 thành công rồi. Đối với mình, mùa giả đã chấm dứt từ khi Juve để thua Milan 0-3 trên sân nhà rồi, giờ xem Juve đá chỉ là vì muốn nhìn thấy những cầu thủ yêu quý thi đấu thôi chứ không còn màng đến kết quả nữa. Chúng ta nên bắt tay vào việc lên kế hoạch cho mùa giả mới đi thôi, đừng nghĩ tới hiện tại nữa bởi thảm họa thực sự đã xảy ra rồi, sửa sai bây giờ là quá muộn.
-
Nếu so sánh với Diego thì Giovinco có gì kém hơn ? Số lần mất bóng hay chuyền sai của Diego lúc nào cũng nhiều hơn , khả năng phân phối bóng thì cũng không hơn ( thậm chí là rất ngu ), tạt bóng thì cực kém , sút phạt thì tồi . Có chăng thì khỏe hơn 1 chút , phòng ngự thì tốt hơn chút xíu .
Diego cũng không bao giờ thành 1 biểu tượng lớn đc vì xấu trai và là ng Braxin . Về chuyên môn Gio chẳng hề kém hơn , và còn là cầu thủ trẻ Italia đc nhiều người yêu thích nhất ( nếu tìm trên youtube thì các clip của Gio chiếm 1 số lượng rất lớn ). Năm ngoài Gio cũng đã khẳng định đc vai trò trong đội hình của Rani . Các trận đấu trong mùa này , dù ra sân rất ít nhưng Gio vẫn luôn thể hiện sự cố gắng .
Việc cố gắng trọng dụng Diego chỉ để BLĐ giấu đi sai lầm trong chính sách chuyển nhượng , rằng 50tr mùa hè qua chỉ để mang về 1 đống rác rưởi . Đầu tiên là Ferara hèn yếu , chỉ cố gắng sử dụng Diego để lấy lòng BLD , sau đó là Zac , kẻ chỉ muốn " ăn xổi " , muốn cố gắng thể hiện mình để chứng tỏ hơn kẻ tiền nhiệm .
Cách đối xử của BLD với Gio và các cầu thủ trẻ khác của mình chẳng ra gì , nếu Gio ra đi thì chẳng ai có quyền trách cậu ta cả .
-
Nói chung xác định mùa này mục tiêu là 1 suất EL là đẹp ^^ Mà em thấy mục tiêu này còn hơi cao Bây giờ
thằng nào cũng chèn ép đội mình đc, mà đi mua thì chả sao nào chiu về
-
Cơn ác mộng thực
NhƯng cũng là hay. làm vậy để JUvE hiểu mình là ai. Năm sau cải tổ lại.
-
Anh em ở đây có vẻ lạc quan quá...Nào có ai biết rằng mùa giải này Juve sẽ trắng tay. Hy vọng đá Europa cũng gần như ko có.
Nhưng thôi, phải cổ vũ chứ nhỉ....Cố lên Juve....
-
Thì phải lạc quan chứ biết sao bây giờ, chả lẽ ôm nhau khóc à
Vẫn hi vọng Juve sẽ đá khá hơn ở các trận sau
Mùa sau dự EL kể cũng hơi xấu hổ, nhưng nếu qua đó mà cải tổ toàn diện thì cũng nên làm
P/s: các bác ko nhớ có mùa Juve phải đá Intertoto để dự EL đó thôi, lúc đó chắc cũng buồn rầu như bây giờ ý chứ. Và mùa đó Juve đã mạnh mẽ trở lại ntn, cái đó chắc ai cũng rõ.
Vậy nên giờ chỉ biết: HI VỌNG @_@
-
Nói gì thì nói cũng phải kiếm cái suất dự CL. Vì nhiều, rất nhiều thứ. Còn EL thì thôi, thà ko tham dự còn hơn. Mà chắc gì đá EL đã ăn được ai? Năm sau ko Fulham thì Everton sẽ dự EL đấy.
Juve chẳng biết lượng sức mình gì cả
-
1-0 rồi mà không ai hoan hô à
1-1 mà không ai chia buồn à
-
Đang 1-0 quay qua chăm con có tí thành 1-1, quê quá Marchisio đá máu lửa quá
-
Đang 1-0 quay qua chăm con có tí thành 1-1, quê quá Marchisio đá máu lửa quá
dù sao thì delpiero cũng ghi bàn là em vui rồi:X:X.cố lên juve,hiệp 2 ghi thêm bàn nào alex:X:X
-
Amoruso, 10 năm anh vẫn máu ghi bàn thế nhể
Juve vẫn ở kèo trên
-
Như thường lệ, ta chọc giận đội bạn trước. Kết quả là ta phải chịu cơn thịnh nộ của đội bạn từ khi đó đến hết trận.
1-0 rồi mà không ai hoan hô à
1-1 mà không ai chia buồn à
Hoan hô Amoruso! H2 làm vài trái nữa nhé
-
Ai xem ở đâu vậy, có link share mọi người đi
-
Ai xem ở đâu vậy, có link share mọi người đi
Link đây:
Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/30931
sop://broker.sopcast.com:3912/79711
sop://broker.sopcast.com:3912/90336
TVU
http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c...906&lid=840 (http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=21500&lang=en&eid=41906&lid=840)
http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=59687&lang=en (http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=59687&lang=en)
Tình hình là "ông lớn" Atalanta ko biết nhường nhịn, ép Juve như ép dầu mỡ vậy.
Mêlờ đã vào sân. Còn quý ngài chân gỗ Amauri đang khởi động.
-
Link đây:
Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/30931
sop://broker.sopcast.com:3912/79711
sop://broker.sopcast.com:3912/90336
TVU
http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c...906&lid=840 (http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=21500&lang=en&eid=41906&lid=840)
http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=59687&lang=en (http://livetv.ru/webplayer.php?t=tvu&c=59687&lang=en)
Tình hình là "ông lớn" Atalanta ko biết nhường nhịn, ép Juve như ép dầu mỡ vậy.
Mêlờ đã vào sân. Còn quý ngài chân gỗ Amauri đang khởi động.
phối hợp như kẹc
-
Hehe Melo ghi bàn kìa
-
mình đang mơ đây sao?melo ghi bàn bằng đầu???
-
Mô phật thắng rồi tưởng thua nữa chắc xỉu
Sao không ai đi bứng 2 ông thần Blance với Secco đi nhỉ... cứ nghĩ tới mặt 2 cha đó là máu điên nổi lên X(
-
AAAAAAAAAAAAAA lo run rẩy cả người, xem livescore đến phút cuối không dám xem,đợi đến giờ mới dám check lại. Dù sao thì cũng thắng rồi AAAAAAAAAAAAA
-
tyệt vời,chúng ta đã chiến thắng đại kình địch atalanta.một chiến thắng vô cùng vinh quang.
-
Mặc kệ, thắng vẫn cứ là thắng, còn 6 trận nữa, 2 trận đá ở San Siro với Guiseppe Meazza Còn 2 đội xếp trên là Napoli và Sampdoria nữa thôi
-
Chán hơn cơm nguội. Đá kiểu này đảm bảo chỉ 1 năm nữa chẳng có ma nào thèm xem
-
tyệt vời,chúng ta đã chiến thắng đại kình địch atalanta.một chiến thắng vô cùng vinh quang.
Viva Melo,Viva Giovinco, hãy trao cái đầu vàng cho Melo.Tuyệt vời quá!!!
-
Kiểu gì chả có
thằng xem
Đã thắng
-
Cuối cùng thì cũng thắng mặc dù đá cũng ko hay hơn mấy trận trước
-
thắng rồi thắng rồi,juve đã vượt qua atalanta 1 cách thật ngoạn mục=)
-
Lâu lắm mới xem bóng đá. Cảm giác là Juve đá vất vả như nông dân cày ruộng. Giovinco đá không hiệu quả mấy, múa may, đua tốc độ và mất bóng. Một ông già bất lực Trezeguet được thay bằng Amauri giỏi làm dáng. Hôm nay nhìn mặt và điệu bộ vặn vẹo của Secco chợt thấy giống Mr Bean quá. Mời bác đi đóng phim hài cho Juve đỡ khổ.
-
Có vẻ như đội bóng JFCSG có trận thắng mở màn đã đem đến vận may và tạo động lực cho các cầu thủ.
Alex ơi, anh sút thế thì giời đỡ à?
Giovinco lúc đầu mình rất thích nhưng sau đó nhận ra sự thật phũ phàng là ko nên hi vọng vào Gio nữa, sức vóc sẽ giết chết tương lai của Gio. Có lẽ chuyển sang thi đấu cho 1 clb khác sẽ tốt hơn cho Gio.
-
Trước trận phân vân mãi ko biết có nên xem ko.
Phút 30 thấy tỉ số là 1-0 hí hửng bật sopcast lên xem, chứng kiến ngay bộ tứ vệ siêu đẳng của chúng ta biếu cho các bạn bàn gỡ.
Sợ quá tắt đi ngay ko dám xem h2 nữa (thử mê tín 1 tí vì dạo này cứ xem là Juve thua đau). Ai dè thế mà thắng thật, super-Melo còn ghi bàn nữa mới kinh chứ, thiêng quá
Kiểu này từ h đến hết mùa ko dám xem trận nào nữa quá
-
http://www.youtube.com/watch?v=ghtXghMaVrI (http://www.youtube.com/watch?v=ghtXghMaVrI) xem lại thôi nhưng vẫn máu Melo có vẻ ngoan ngoãn đi rồi nhỉ, ghi bàn không vênh mặt lên như lần trước ở trận Roma
-
http://www.youtube.com/watch?v=ghtXghMaVrI (http://www.youtube.com/watch?v=ghtXghMaVrI) xem lại thôi nhưng vẫn máu Melo có vẻ ngoan ngoãn đi rồi nhỉ, ghi bàn không vênh mặt lên như lần trước ở trận Roma
Buffon ăn mừng ở ngoài trông buồn cười quá
Đã chứng kiến khá nhiều siêu phẩm của Del Piero mà nhìn pha sút phạt cũng...choáng luôn!
Ôi! Thần tượng của tôi...!!!
-
Trận này tớ ko xem , trong Highlights thì Gio cũng có 1 pha sút khá đẹp đó chứ . Diego bị chấn thương nên Gio mới đc đá , trận sau cố xem mới bình luận đc . Cú phạt đó khoảng cách đúng tầm của Alex rồi , vào trong goal thì có trời mà đỡ .
-
Căn bản mà nói 2 cầu thủ khiến chúng ta thất vọng là Diego và Melo đá không tệ đâu, thậm chí là rất tốt, rất nổ lực ... chỉ tại không xếp đúng vị trí và đá với 1 tập thể rệu rã và tin thần đi xuống chung nên thế
-
Rồi cuối cùng chúng ta cũng có chiến thắng để tiếp tục hi vọng vào top 4 rồi đấy.
Giờ thấy Roma thăng hoa mà buồn cho Juventus, Roma thăng hoa với HLV cũ của Juventus...
-
lâu lắm máy lại được xem pha sút phạt đẹp vậy của Del Piero. thần sầu thật. em đá PS cũng không sút được như vậy đâu.
Hôm qua Melo lại còn nghi bàn thắng bằng đầu rất đẳng cấp nữa chứ thỉnh thoảng cũng được 5 giây lên đồng.
-
Cảm xúc sau trận đấu:
Mặc dù chỉ phải tiếp 1 đội bóng yếu hơn là Atlanta trên sân nhà Olimpico nhưng với phong độ không thể yếu kém hơn trong thời gian gần đây, rất ít người dám nghĩ đến 3 điểm dành cho đội chủ nhà - Juventus. Khởi đầu chậm chạp và có phần lép vế trong những phút đầu tiên, phút 30 Juventus bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số sau pha sút phạt hàng dào thần sầu của Del Piero - bàn thằng này 1 lần nữa khẳng định dù đã lớn tuổi nhưng anh vẫn là 1 trong những cầu thủ sút phạt hay nhất thế giới. Những tưởng sau bàn thắng mở điểm của người đội trưởng huyền thoại, cả đội bóng sẽ chơi khởi sắc ...nhưng không. Atalanta bắt đầu vùng lên tấn công mạnh mẽ đẩy đội chủ nhà co cụm phòng ngự rất bị động bên phần sân nhà. Hàng tấn công với Trezeguet rất mờ nhạt, Diego vẫn có những pha xử lý rất.. rườm ra, hàng tiền vệ trung tâm chỉ có Sissoko là chơi hăng hái, hàng phòng ngự với 4 cầu thủ đã ở tuổi băm chơi như mơ ngủ và liên tục mắc sai lầm. Phút 35, Diego chấn thương, Giovinco được tung vào sân nhưng cầu thủ vừa trở lại từ bệnh viện đã ngay lấp tức thể hiện vì sao suốt thời gian qua anh phải... ngồi ghế dự bị. Atlanta với chỉ 1 mình Valdes liên tục khoét sâu vào cánh của Zebina - đã đuối sức ( dù đây mới là giữa hiệp 1 ). Và điều gì đến cũng phải đến, phút 45, trong tư thế không bị ai kèm, Amoruso băng xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa cho Atalanta trong cái nhìn ngơ ngác của Manninger, lúc này bộ tứ siêu đẳng của đội chủ nhà vẫn còn đang tranh cãi vì cho rằng cầu thủ Atlanta đã việt vị - tình huống quay chậm cho thấy, Amoruso vẫn còn đúng trên Grosso - cầu thủ này còn đang bận ngủ mơ nên chưa kịp dâng lên. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.
Hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, đội chủ nhà vẫn thi đấu rất rời rạc, trong khi chỉ cần có mỗi Valdes Atlanta cũng đủ làm khổ hàng phòng ngự " thép" của lão phu nhân. Phút 58, Melo vào sân thay cho Candreva, toàn sân Olimpico thổi sáo la ó phản đối sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil . Why?. Ai cũng hiểu vì sao, các cđv của Juve không còn muốn nhìn thấy hình ảnh của 1 cầu thủ bạc triệu nhưng chỉ chuyên gây thất vọng. Phong độ tồi tệ của Melo đã làm thất vọng tất cả những ai đã yêu, đã hi vọng và trao trọn niềm tin cho anh và giờ họ không còn muốn nhìn thấy "1 thứ hàng thải" này xuất hiện nữa. Nhưng trái với những gì thể hiện gần đây, Melo vào sân và thi đấu khá năng nổ; nhiều lần cản phá thành công những pha tấn công của đội bạn, có những đường chuyền chuyển hướng tấn công sác sảo và thông minh, thậm chí trong 1 pha dâng cao phối hợp cùng Del piero, anh đã có đừong chuyền dọn cỗ cho Trezeguet, đáng tiếc cầu thủ người Pháp lại không tận dụng thành công. Nhận thấy hàng công với Trezeguet và Del Piero thi đấu rất kém hiệu quả, Zac quyết định tung Amauri vào sân thay cho Trezeguet. Sự năng nổ của tiền đạo gốc Brazil, dần mang lại sự sáng sủa cho hàng công Juve, toàn đội bắt đầu chơi hăng hái và khởi sắc hơn rõ rệt.
Và khi kẻ đáng ghét trở thành người hùng.... Phút 82, từ cánh phải, Del Piero tạt cánh chuyền vào khu vực 5m50. Có 3 cái bóng áo sọc đen- trắng nhảy lên đánh đầu và 1 trong số đó đã đánh đầu lái bóng tuyệt đẹp tung lưới Atalanta, cái tên hiện lên trên bảng điện tử là ... Melo. Cả sân Olimpico như vỗ ào trong niềm vui chiến thắng; từ kẻ đáng ghét trở thành người hùng, Melo ăn mừng bằng những nụ hôn gió gửi lên khán đài như muốn xin lỗi những cổ động viên trung thành vì phong độ tồi tệ trong suốt thời gian qua của mình.
8 phút cuối trôi qua thật lâu, Atalanta vùng lên tấn công như vũ bão, nhưng Marchiso, Sissoko, Melo đã chơi chắc chắn ở giữa sân, đội khách không thể có được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận ra về trắng tay.
Lời kết...
Có thể 3 điểm dành được hôm qua chưa thể đảm bảo cho Juve vị trí thứ 4, nhưng có vẻ như sự thể hiện trong 15 ' cuối trận đã phần nào đó lấy lại đựoc chút niềm tin từ ngừoi hâm mộ. Có thể hôm qua Del Piero với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sẽ là ngừoi đựoc điểm cao nhất, nhưng đối với tôi Melo mới thật tuyệt vời. Hi vọng với chiến thắng này toàn đội sẽ chơi tốt và kết thúc mùa ở vị trí thứ ..4
-
xem online hình ảnh đã lởm rồi mà vẫn thấy mặt sân olympico trông như cái ruộng í nhỉ
-
Tự nhiên cái đầu lú của ML tối qua bệnh thật.
Alex thì vẫn là cái chân ma thuật với những cú sút phạt trời đỡ.
Ai vote ko cần biết, với mình về bóng chết Alex vô đối
-
Me lồ không phải là kém nhưng với 25 tr bỏ ra là quá chát , Diego cũng vậy ( lương của 2 tay này đủ trả cho 3-4 cầu thủ như Marchisio ). So với Sis thì Melo đá quá rắn , hay phạm lỗi vô lý , chuyền bóng thì cẩu thả . Trận vừa rồi hắn bị chửi rủa vì trong trận với Ful dám giơ ngón tay thối về phái CĐV .
Alex thì mấy trận trc đã vượt qua mốc 300 bàn thắng , nhưng do Juve quá cùi nên không ai để ý tới kỷ lục này .
-
Có chứ,nhớ có trận hội fan Alex mặc áo mặt trước 300 mặt sau 301 đấy, trận đó alex lập cú đúp, vui thật
-
Có chứ,nhớ có trận hội fan Alex mặc áo mặt trước 300 mặt sau 301 đấy, trận đó alex lập cú đúp, vui thật
1 cánh én cày cả mùa xuân chắc. Thời đó xưa rồi diễm.
Kỉ lục để làm j khi đội bóng cắm đầu xuống đáy bảng xếp hạng
-
xem lại clip thì bàn thắng của Alex khủng thật , xem mà sướng mắt . Nói về đá phạt thì Alex đứng mấy em ko biết nhưng đồng tình với Đức Anh ...... bóng chết Alex là số 1 , chứ đâu tự nhiên lại đc gọi là King Free kick .......
Ai cần thêm dữ liệu thì cách dễ nhất là vào youtube search Del Piero freekick là tha hồ mãn nhãn
Vui vì Alex ghi bàn thế thôi chứ chả còn tí cảm giác nào khác ! Juve sắp bước đến vết xe đổ của 11 năm về trc rồi đấy - xét về mặt kết quả và tình hình hiện tại ấy !
-
Alex thì ngưỡng giải nghệ đến nơi. Gio không được đá mấy, hầu như không có vị trí qua các đời HLV.
Không biết đến ngày Alex treo giày ai lãnh nhiệm vụ xử lí bóng chết đây ta. Thực sự có 1 chân sút phạt như Alex cũng như trong bóng rổ sở hữu 1 tay 3 điểm đỉnh cao. Có thể khai thông trận đấu, thay đổi kết quả trận đấu trong chớp mắt
-
Mình thì nghĩ Pirlo sút phạt ngon hơn nhưng dù sao thì Del Piero cũng thuộc hàng quái thú rồi...chỉ tiếc Giovinco giờ vẫn chưa thể hiện được mình
-
Pirlo chỉ đá phạt vào trong vòng cấm cho đồng đội nghi bàn ngon hơn thôi. còn sút vào trực tiếp thì còn xa mấy bằng Alex.
-
Pirlo sút phạt trực tiếp ra quái gì , tại Italia miss liên tục kìa .
30m trở lại thì Alex là nhất . 30m trở đi chắc bây giờ có CRonaldo nhưng cũng chẳng thuyết phục lắm . Trước đây tầm xa thì Batigol , R Carlos , Mihajlovic sút thì thôi rồi .
-
Pirlo sút phạt trực tiếp ra quái gì , tại Italia miss liên tục kìa .
30m trở lại thì Alex là nhất . 30m trở đi chắc bây giờ có CRonaldo nhưng cũng chẳng thuyết phục lắm . Trước đây tầm xa thì Batigol , R Carlos , Mihajlovic sút thì thôi rồi .
Sặc đem so với mấy cái loại dội bom hạng nặng đấy làm j. Thấy 3 ông nội kia sút thì mặc may Mihaijlovic còn có đường đỡ chứ Batigol hay Carlos thì cứ đội mũ bảo hiểm mà ôm cột cho lành.
Alex và Junhino trong khoảng 30m đổ lại hầu như miễn đỡ. CR thì gần đây hót nó lên chứ khả năng sút phạt của em nó còn cần hoàn thiện nhiều, 1 phần được hót vì có cái kiểu sút phạt tự sát quá (trụ sát bóng, vòng cung chân sút hẹp => cần lực cổ chân lớn để tạo lực sút chưa kể phải ép sát giày xuống mặt sân miết banh mới có độ xoáy => xui xui lật cổ chân là chuyện thường ở huyện)
-
Mình thì nghĩ Pirlo sút phạt ngon hơn nhưng dù sao thì Del Piero cũng thuộc hàng quái thú rồi...chỉ tiếc Giovinco giờ vẫn chưa thể hiện được mình
Thì Gio đâu có nhiều cơ hội vào sân đâu mà thể hiện được, kiểu của Gio có vẻ như là Alex á, trung tâm của đội hình thì phải, thấy chú này đá ở Olympic Bắc Kinh quá ngon luôn đấy chứ!
-
Thì Gio đâu có nhiều cơ hội vào sân đâu mà thể hiện được, kiểu của Gio có vẻ như là Alex á, trung tâm của đội hình thì phải, thấy chú này đá ở Olympic Bắc Kinh quá ngon luôn đấy chứ!
Gio thì cách đá là bản sao của thần tượng lớn Alex. Rất tiếc là có quá nhiều hạn chế về thể hình nên khả năng cạnh tranh 1 vị trí chính thức ở đội 1 là rất khó khăn.
Alex tuy lùn (vẫn còn cao hơn Gio) nhưng còn được cái có da có thịt, Gio thì đã lùn còn gầy tì đè không nổi, mà không phải lúc nào cũng chơi chiêu lòn nách đối phương mà chạy được. Hậu vệ bây h nó toàn chơi đè cắm đầu không ah.
Sút phạt thì khá ổn, nhưng cả trận 1,2 trái chứ có phải có phạt mà đá cả ngày đâu. Ủng hộ tình huống cho mượn Gio để tích lũy kinh nghiệm và tăng cơ hội cọ sát, với phong cách Italia thì cầu thủ 25t vẫn còn coi là trẻ nên cứ thong thả mà chín
-
mấy chú nói sao chứ em thấy Gio vào thì cánh trái của Juve năng động hẳn lên .gio liên tục khuấy đảo ,phải có 3 4 hậu vệ kèm Gio mới nổi
-
mấy chú nói sao chứ em thấy Gio vào thì cánh trái của Juve năng động hẳn lên .gio liên tục khuấy đảo ,phải có 3 4 hậu vệ kèm Gio mới nổi
Lâu lâu được mùa thôi em giai. Chứ thử lên đội 1 chắc suất đá chính xem. Hve nó sẵn sàng lĩnh 1 vàng để tiễn ông nhẽo Gio lên cáng ngay.
Thi thoảng đá chính, thỉnh thoảng vào sân như 1 chú quậy phá khiến cho đối phương bất ngờ thì còn khả thi chứ cứ măm măm đá xem, ngta ngâm cứu đọc vị cho hẳn 1 thằng Tve trung tâm và 1 thằng Hv Cánh chăm sóc là thấy Gio nhà mình ốm đòn ngay.
Mỏng cơm quá thành ra khó đá. Đâu phải lúc nào cũng luồn lách được. Bọn Hve nó cũng biết thừa tạng thằng này chỉ có "luồn lách, đánh võng" thôi chứ nào dám "càn lướt băm bổ" .
Nói chung là cho 3 tháng hè chỉ tập thể lực + ăn cám tăng trọng hiệu "Con cò" rồi đến nửa tháng cuối cho ăn thêm ít "hóa chất nạc hóa" của mấy anh Trung Hoa anh hùng thì mặc may chú Gio mới chơi nổi với ngta.
-
Nếu luyện dc chiêu chạy maratong (như Jindo) có banh cứ cấm đầu chạy rùi tạt vào trong, có khi cũng dc, lâu lâu thấy trống thì chạy xéo vào trung lộ sút 1 cú khoảng 30m trở lên cũng hay.
-
Nói như anh chứ mấy tiền đạo tiền vệ nhỏ con chắc chết hết quá .em nghĩ chỉ cần cho Gio thêm ít kinh nghiệm thì sẽ có ngày trở thành Messi của Juve
-
Nói như anh chứ mấy tiền đạo tiền vệ nhỏ con chắc chết hết quá .em nghĩ chỉ cần cho Gio thêm ít kinh nghiệm thì sẽ có ngày trở thành Messi của Juve
Cứ mong Gio vẫn là Gio đi, Messi làm gì.
-
Nói như anh chứ mấy tiền đạo tiền vệ nhỏ con chắc chết hết quá .em nghĩ chỉ cần cho Gio thêm ít kinh nghiệm thì sẽ có ngày trở thành Messi của Juve
Nói chung thì Gio cần đậm người hơn nữa. Rõ ràng hôm gặp Atalanta thì nhìn Gio tranh chấp với Feirera Pinto mà phát tội. Dù có cố gắng móc chân khều bóng và có bóng nhưng cũng bị tì đè cho nằm. Một trận anh có thể làm thế bao quả? Hay như gặp Bordeaux hồi đầu mùa đó. Bị Alou Diara đè ko nhấc đầu lên được. Có banh là bị đẩy, bay cả mét.
Về Gio thì cần cho mượn thêm kinh nghiệm và cho lên cơ tí nữa là được. Về kĩ thuật tên này khá lắm rồi. Và nếu cho kinh nghiệm mà cứ yếu ớt như vậy sao vươn tầm lên đc. Nhìn Messi với Gio thì Messi đậm hơn chứ.
-
Nói như anh chứ mấy tiền đạo tiền vệ nhỏ con chắc chết hết quá .em nghĩ chỉ cần cho Gio thêm ít kinh nghiệm thì sẽ có ngày trở thành Messi của Juve
Em chỉ cho anh thử thằng nào lùn + ẻo lả mà khá ở Bđá hiện đại cái.
Mess thì cũng 1m72 lùn cái nỗi j. Đứng cạnh mấy bố đầu trâu như kiểu Eto'o hay Ibra mới thấy nó còi chứ còi nỗi j.
Hay Giussepe Rossi, Xavi, Iniesta so với lại trâu cày như Melo hay Sissoko thì thấp bé nhẹ cân. Chứ xách ra so với ông nhẽo nhà mình thì bèo bèo cũng ăn đứt cái đầu.
1m64 + gầy tong teo, nói chú đừng buồn chứ tì đè chưa chắc lại thằng CaVe9 của BĐ VN.
thằng này 1 là cải thiện gấp vấn đề thể lực thể hình thì còn có cơ may bon chen vào đội hình chính, còn không thì lại thêm 1 ông cả đội phục vụ nữa. Còn không thì cho mượn, để mà còn được đá tích lũy kinh nghiệm. Không mong j em nó có thể solo cày bừa với người ta, nhưng tối thiểu cũng phải chịu nổi 1,2 cú húc của Hậu vệ đối phương trước khi nằm đất.
-
Đúng là ko so sánh Gio với Messi đc vì Messi khỏe hơn , nhanh hơn rất nhiều . Cách dắt bóng của Messi hiệu quả hơn , thường sử dụng tốc độ và ngoặt bóng để qua người là chính .
Gio khó tới tầm của Messi vì cầu thủ đc như vậy rất hiếm .
Nói chung hắn phải tự hoàn thiện các kĩ năng dựa trên các phẩm chất của mình : thi đấu thông minh hơn nữa , di chuyển tốt hơn , be góc giúp đồng đội phòng thủ , rình rập khi có cơ hội , và quan trọng nhất là phải biết che bóng và ngã thật nhanh khi có thể . Điều đó có thể có đc khi tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn , và nếu đc như vậy cũng là cầu thủ đẳng cấp rồi . Gio vẫn là 1 món hàng hot nên cũng nhiều CLB đưa vào tầm ngắm , nếu sang Arsenal thì có thể hắn thành công vì nếu so sánh với Nasri và Walcott thì khả năng của hắn thậm chí còn tốt hơn .
Có 1 điều là mối quan hệ của Gio với Alex không tốt lắm , hắn bị sức ép phải cạnh trạnh vị trí với Alex và Diego nên về tinh thần cũng không tốt lắm ( 1 phần là do NHM và truyền thông tung hứng quá mức ) .
-
Nói chung thì tốc độ và kỹ thuật của Giovinco là đều không đáng bàn cãi, nhưng thể lực vẫn là vấn đề lớn nhất của Gio, cầm bóng mà bị mấy tên to con lủi cho mấy phát là coi như tiêu....
-
Chờ Moggi..........
-
Cái
thằng Giovinco chưa thành sao đã mắc bệnh sao rồi.
Chưa gì đã ti toe đòi được đá nhiều hơn zzz
thằng này ko có sự khiêm tốn thì sẽ ko thành tài được, nổi vài trận rồi sụt nhiều trận zzz
-
Giovinco cần có thêm kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn, có lẽ Gio nên học lối chơi của Zola 1 cầu thủ cũng nhỏ con như anh.
-
Có lên cho mỗi cầu thủ một topic không nhỉ!
-
Làm vậy giống bên 24h mà có gì nhìu đâu mà nói, chỉ loãng 4rum.
-
Tuần này Juve gặp Udinese :!
Bình thường thì thịt thằng này ngon, giờ chả biết có thịt được ko @_@
-
Ciao! chào mọi người tớ là thành viên mới, có gì mong anh chị giúp đỡ nhé. thank
Hy vọng thêm 1 chiến thắng nữa, muốn lọt vào top 4 thì từ h đến cuối mùa giải buộc juve phải chiến thắng
-
Trận này đá mấy giờ vậy ? Có kênh nào chiếu ko nhỉ ?
-
Ciao! chào mọi người tớ là thành viên mới, có gì mong anh chị giúp đỡ nhé. thank
Hy vọng thêm 1 chiến thắng nữa, muốn lọt vào top 4 thì từ h đến cuối mùa giải buộc juve phải chiến thắng
Chào mừng bạn đến với JFC
Trận này đá mấy giờ vậy ? Có kênh nào chiếu ko nhỉ ?
Trận này đá lúc 2h00 ngày 4/4/2010. Trên trang chủ JFC có lịch thi đấu theo giờ Việt Nam đó, anh em theo dõi nhé. Còn kênh nào phát thì chịu
-
Chào mừng bạn đến với JFC
Trận này đá lúc 2h00 ngày 4/4/2010. Trên trang chủ JFC có lịch thi đấu theo giờ Việt Nam đó, anh em theo dõi nhé. Còn kênh nào phát thì chịu
Bảo bạn ấy cung cấp đầy đủ thông tin thành viên đi anh
Hình như ... BóngđáTV có chiếu trận này đó anh à...
-
udinese nó đang hơn nhóm xuống hạng có 4 điểm vì thế nó sẽ đá sống chết với juve là cái chắc nhưng đc cái may là phong độ của nó cũng như mình toàn hòa với thua nên là chỉ có sân nhà là lợi thế thui.Hi vọng các ngôi sao của chúng ta sẽ thể hiện đc đẳng cấp và bản lĩnh của mình
-
udinese nó đang hơn nhóm xuống hạng có 4 điểm vì thế nó sẽ đá sống chết với juve là cái chắc nhưng đc cái may là phong độ của nó cũng như mình toàn hòa với thua nên là chỉ có sân nhà là lợi thế thui.Hi vọng các ngôi sao của chúng ta sẽ thể hiện đc đẳng cấp và bản lĩnh của mình
An tâm là với phong độ 17 trận chưa sạch lưới thì sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Di Natale nâng cao thành tích cá nhân.
Cố lên Juve khoảng cách chúng ta với Udi cũng không xa lắm đâu, đổi chỗ là chuyện sớm chiều thôi. Hạ quyết tâm giành vé thứ 4 của Udinese nào
-
An tâm là với phong độ 17 trận chưa sạch lưới thì sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Di Natale nâng cao thành tích cá nhân.
Cố lên Juve khoảng cách chúng ta với Udi cũng không xa lắm đâu, đổi chỗ là chuyện sớm chiều thôi. Hạ quyết tâm giành vé thứ 4 của Udinese nào
Trận này Juve sẽ thắng 2-0 và giữ sạch lưới
Hãy tin tưởng như vậy đi
-
tất nhiên là thắng rồi, hi
-
Dang sách triệu tập cho trận gặp Udinese
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
44 Piccolo
-
Piccolo nó đá vị trí nào nhỉ.
-
Âu-mai-gót, sao lại ko có Chie thế? Chấn thương hay thẻ phạt vậy?
Kiểu này thì hàng hậu vệ xơ mướp lại chuẩn bị tặng quà cho các tiền đạo đội bạn rồi.
Muốn thắng thì chỉ còn hi vọng vào hàng công thôi. Hattrick cho Alex đeeeeeee
-
Kênh Bóng đá TV sẽ chiếu trận này lúc 2h, may quá, bữa nay SCTV đã có kênh Bóng đá TV này, tha hồ mà xem mấy trận đấu thuộc Serie A nhé, lúc trước VCTV3 toàn thấy chiếu bóng đá Đức....
-
Chiellini chấn thương rùi...
Kệ xem vậy cho nó kịch tính bảo đảm ko bùn ngủ...
-
palermo phải gặp catania trên sân khách cửa thắng là rất thấp cơ hội dể juve rút ngắn khoảng cách
-
Vắng Chiellini thì Juve càng tiến gần hơn tới kỷ lục liên tục thủng lưới. Không có Diego không biết ai sẽ đá chính trên hàng công đây. Candreva, Alex hay Giovinco. Chắc Zaccheroni sẽ cho Candreva đá trước, nếu không ổn thì tung Giovinco vào phá rối như trận rồi. Melo được một quả đột biến trận này cố lên để đừng bị ném đá nữa, không có khi cuối mùa phải cuốn ruột tượng ra đi.
-
Nghe đồn cho Giovinco và Candreva đá cặp...Cắm Amauri ở trên
-
Hai chú này đá cặp với nhau cũng khá ổn .Amauri tuy đầu đất nhưng tì đè và đánh đầu thì khỏi chê
-
Dang sách triệu tập cho trận gặp Udinese
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
44 Piccolo
May quá không thấy thằng Ribas da Cunha Diego. May quá cơ. Hy vọng hàng công trận này sẽ chơi sáng nước vì khuất bóng cái thằng dở rồ ấy.
Cố lên hàng thủ cố lên đừng thủng bằng hoặc nhiều hơn những j hàng công làm được.
-
Tuần trc thấy Diego chấn thương chỉ cầu cho ko bình phục kịp, vậy mới có cơ hội cho cầu thủ khác...
Hy vọng Giovinco sẽ làm nên chuyện (cái này do lậm Pes, cả đội mình trông cậy vào mỗi Giovinco nên đâm ra ghiền anh ấy rồi)
-
catnia đang thắng hai nho, anh em xem ủng hộ bạn để lấy tinh thần tối cổ vũ juve nào.
-
Trận này thắng lên thứ 4 đấy, mấy đối thủ cạnh tranh hòa hoặc thua hết goài ^^
-
Catania đang dẫn Palermo 2 quả hay quá, thiên thời địa lợi nhân hòa, trận tới đây Juve mà không thắng thì chỉ biết trách mình thôi
-
Udinese: Handanovic; Ferronetti, Zapata, Lukovic, Pasquale; Isla, Inler, Asamoah, Pepe; Sanchez, Di Natale
Dự bị: Belardi, Cuadrado, Sammarco, Badu, Siqueira, Floro Flores, Corradi
Juventus: Manninger; Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie; Camoranesi, Sissoko, Felipe Melo, Marchisio; Amauri, Del Piero
Dự bị: Pinsoglio, Grygera, Grosso, Candreva, Giovinco, Trezeguet, Iaquinta
Đội hình ra sân của 2 bên. Đây là đội hình cũng khá hay. Có thể Camo sẽ thay Diego ở vị trí Trequatista hoặc anh sẽ đá cánh phải, cánh trái là marchisio và Juve quay về 4-4-2.
-
Cơ hội lại xem onl. VCTV3 chiếu Tennis sau khi chạy 1 clip về Juventus. HTV2 chiếu TBN, BongdaTV chiếu Brazil. HTV9 chiếu Tennis nốt.
Juve nhà ta rớt giá vậy sao.
Phút 11 mở lên thấy Udi 1- 0 Juve
-
1-0 hay qua
-
AE ai có link share đi nào?????
-
vẫn kịch bản thủng lưới,quen rồi hố hố
-
Melo chửi De ceglie , vui thật
http://www.justin.tv/giancka1/popout/ (http://www.justin.tv/giancka1/popout/) link nè bồ
-
Riết rồi ko kênh nào thèm tt trận Juve đá, có lẽ do họ đã biết trước kết quả thế nào rồi, nên không thèm chiếu làm gì cho mắc công.
-
Trận này Juve đá 442 rồi .
Link chôm bên fm-vn.com :
04/04 02:00
Udinese - Juventus
sop://broker.sopcast.com:3912/81774
tvu://21500
sop://broker.sopcast.com:3912/47535
-
haha, trận này juve thủng lưới theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Sau quá nhìu bàn thua, lưới của thủ môn cũng phải rách.
Kiều này trước mỗi trận đấu, Juve nên yêu cầu thay lưới của thủ môn mình bằng lưới B40 may ra không bị rách, nhục quá là nhục.
-
chân lý cho dân cá độ bóng đá "trận nào có Juve thì đánh đội còn lại"
thua riết ko biết đi về đâu
-
Juventus đá rất ổn định , không bao giờ chịu thủng lưới ít hơn 3 bàn
-
Udi họ cần điểm hơn mình , tặng họ làm quà cho trân chiến trụ hạng tốt hơn .
-
Đừng nói ông trời không cho juve cơ hội, Palermo đã thua, Napoli đã hòa, chỉ tại chúng ta không thèm nhận lấy cơ hội này.
Hic, cứ nghĩ là chúng ta thương đàn em, nhường vé cho chúng nó để chúng nó biết trời Âu là như thế nào. Sắp tới là nhường luôn vé C3 luôn cho coi. Một tinh thần cao cả, đáng tuyên dương.
-
Udi nó xem Juve như ___ , muốn ăn lúc nào thì ăn
-
Đá kiểu này, vòng sau gặp
thằng inter nó làm nhục cho chắc chết quá.
Một số điều chỉnh cần thiết cho trận gặp inte:
- Để bảm đảm an toàn cho khán giả, trận juve-inte khán giả không được phép ngồi phía sau cầu môn juve để bảo đảm an toàn ( tránh việc cầu thủ inte liên tục bắn phá bị lạc đạn ).
- Lưới cầu môn juve không được làm bằng lưới thường, phải gia cố bằng sắt thép mới không bị rách lưới như trận gặp uni.
- Để thêm 1 cái xe sau cầu môn để đựng bóng mà inte tặng (sợ thủ môn cầm không hết)
- Khán giả truyền hình yếu tim đừng nên xem.
Ai còn ý kiến nào khác thì tổng hợp luôn rồi gửi qua SA cho họ chuẩn bị.
-
Có xin thua được ko nhỉ , chứ thế này đá với inter lại chết nhục quá. Xin thua rồi sau này bảo tao khinh inter ko thèm đá
-
tính cả trận này là thua bao nhiêu trận từ 3 quả trở lên rồi nhỉ
-
Đá thế này thì Europa League cũng không được đá nữa rồi
-
ngựa vằng em ăn thịt ngựa vằn anh
-
Ko thể tệ hơn
-
*** lại thua :@
Hi vọng sau trận thua là 1 trận thắng :@:@
-
Mot tran thaNg thuyet phuc xua bianconeri
phong do thuyet phuc cua Di Natale khien 1ng juve o Azzurri fai suy nghi ve mot vi tri cho anh.
La Vechia Signoria voi nhung hao thu trong doi hinh da duoc Bianconeri day cho mot bai hoc ve bong da tan cong.
Tuy Diego vang mat cac cuoc tan cong da sang nuoc hon nhung van chua the chuyen Hoa co hoi thanh ban thang thi hang hauve da lam tot cong viec thuong ngay la lam nen cho hang tien dao doi tuong trinh dien.
Ax duoi qua.Ol bang fone ko go co dau dc.No ae mot bai chui boi chora hon
-
Ko có gì có thể tệ hon nữa tinh thần chiến đấu lẫn phong cách chơi của Juve bây giờ thật quá tệ .Nhớ ngày nào em có thể nhớ từng trận thua của Juve đơn giản là trận thua của juve chỉ đếm trên đầu ngón tay ,còn bây giờ thì .......... .Tất cả cũng là do lỗi lầm của secco mà ra ,ko trách huấn luyện viên được vì ông đã cố gắng hết sức rồi .Juve luôn làm dấy hi vọng trong lòng người hâm mộ rồi dập tắt vằng một gáo nước lạnh lúc nào cũng vậy quá chán .Hi vọng mùa sau thay máu hết toàn bộ hàng thủ và trẻ hoá đội hình may ram ới có cơ hội cạnh tranh với các đội ở sẻie A .Càng mua giải năm nay quăng vô thủng rác được vì trí thứ 4 cũng được kô được cũng chả sao xuống đá C2 cho lành vào tới C1 mà bị đá đít lại xuống C2 thì nhục lắm
-
HẾT NÓI NỔI
BÓ TOÀN THÂN
-
Một hình ảnh quen thuộc năm 2010 : Juve bị đối thủ làm nhục
-
Đã đến thời kì mà CLB và các tifosi còn cảm thấy nhực khi Juve thua đậm nữa rồi . Và báo chỉ và truyền thông cũng không còn chỉ trích Juve do thua trận nữa mà tự coi đó là chuyện bình thường .
Từ giờ đến cuối mùa , Juve thằng thì tốt còn thua cũng không còn buồn nhiều nữa .
Nói cho công bằng thì hôm qua Marchisio đá rất tốt, và 1 số vị trí thi đấu cũng chấp nhận đc .Nhưng điều đó không đủ vực dậy hàng thủ mỏng manh vốn đã rách nát từ đầu mùa . Chỉ cần 1-2 cầu thủ Udi cũng làm toàn bộ hàng thủ chao đảo , và Juve lại phơi áo với tỉ số đậm đà .
-
Đá thế này thì Europa League cũng không được đá nữa rồi
Đá vậy ra trời Âu làm gì cho thêm nhục cái Logo Italia trên ngực
Kiểu này mùa sau xin bố nó sang giải Scotland để cho các Fan thi thoảng còn có chút ít niềm vui khi thắng trận
-
Xét cho cùng thì chỉ buồn thôi,chả muốn chửi mắng mà lằm gì, vì mình cũng có làm được gì cho đội bóng. Dù sao thì vẫn sẽ ủng hộ Juve hết mình, kể cả khi không được đá CL, Europa League hay kể cả xuống SerieB đi chăng nữa.
-
Một câu cuối cùng, xin hãy thay cho Juve. Inter ơi. Không khéo Zach lại cùng Cio làm lên cặp bài trùng tồi tệ nhất trong lịch sử Juve. HLV kiểu gì mà chứ như một ông tượng đấy. Amuri đá ngu như bò cũng cứ dùng hết trận. Có hai
thằng tiền đạo của juve mà bọn hậu vệ cứ chạy loăng quoăng như gà mắc tốc. Giờ thì chịu rồi, tốt nhất Juve chuẩn bị mang xe tải đến mà hứng bóng tuần sau. Rõ chán, đến đội xuống hạng, sắp xuống hạng cũng có thể ghi vào lưới Juve 3 quả.
Đề nghị giải tán mùa giải năm nay đi. Nhục quá rồi
-
chẳng sao cả, đây là cuộc đời và bóng đá là một phần của cuộc đời và juve là một phần của bóng đá. các cầu thủ họ cũng chỉ là những con người, fan juve chắc rằng ai cũng buồn nhưng đừng xấu hổ vì juve, đừng ngại mặc áo juve ra đường. đối với chúng ta bóng đả chỉ là cuộc chơi một trò giải trí mà chúng ta xem nó bằng cách này hay cách khác hay chúng ta có thể không ngủ mà xem juve đá, đó là tình yêu của chúng ta, nhưng còn các cầu thủ, các hlv những người sống vì bóng đá, sống bằng bóng đá thì chăc rằng họ phải chịu đựng hơn chúng ta gấp nhiều lần. các cầu thủ juve có thể có lỗi, nhưng họ không nên xấu hổ vì họ đã làm hết mình. foraz juve
-
chẳng sao cả, đây là cuộc đời và bóng đá là một phần của cuộc đời và juve là một phần của bóng đá. các cầu thủ họ cũng chỉ là những con người, fan juve chắc rằng ai cũng buồn nhưng đừng xấu hổ vì juve, đừng ngại mặc áo juve ra đường. đối với chúng ta bóng đả chỉ là cuộc chơi một trò giải trí mà chúng ta xem nó bằng cách này hay cách khác hay chúng ta có thể không ngủ mà xem juve đá, đó là tình yêu của chúng ta, nhưng còn các cầu thủ, các hlv những người sống vì bóng đá, sống bằng bóng đá thì chăc rằng họ phải chịu đựng hơn chúng ta gấp nhiều lần. các cầu thủ juve có thể có lỗi, nhưng họ không nên xấu hổ vì họ đã làm hết mình. foraz juve
Dù thế nào cũng hộ Juve hết mình ngày nào em đi học cũng bị mấy đứa bạn châm chọc Juve nhưng thôi kệ nó có sao đâu .Bóng đá mà
-
Xét cho cùng thì chỉ buồn thôi,chả muốn chửi mắng mà lằm gì, vì mình cũng có làm được gì cho đội bóng. Dù sao thì vẫn sẽ ủng hộ Juve hết mình, kể cả khi không được đá CL, Europa League hay kể cả xuống SerieB đi chăng nữa.
xuống seriB lấy gì mà xem, rõ chán, 1 mùa ko dc xem Juve là chán lắm rồi,,,hix mà đá thế này thà ko xem
-
Một câu cuối cùng, xin hãy thay cho Juve. Inter ơi. Không khéo Zach lại cùng Cio làm lên cặp bài trùng tồi tệ nhất trong lịch sử Juve. HLV kiểu gì mà chứ như một ông tượng đấy. Amuri đá ngu như bò cũng cứ dùng hết trận. Có hai thằng tiền đạo của juve mà bọn hậu vệ cứ chạy loăng quoăng như gà mắc tốc. Giờ thì chịu rồi, tốt nhất Juve chuẩn bị mang xe tải đến mà hứng bóng tuần sau. Rõ chán, đến đội xuống hạng, sắp xuống hạng cũng có thể ghi vào lưới Juve 3 quả.
Đề nghị giải tán mùa giải năm nay đi. Nhục quá rồi
Đừng thất vọng quá bạn ạ, làm gì còn ai hơn Amauri nữa mà thay, càng thua đau thì càng phải rút kinh nghiệm để không còn lặp lại nữa. Chúng ta là những cổ động viên trung thành của Juve xin bạn đừng vì 1 vài trận thua mà quay lưng lại với câu lạc bộ của mình. Juventus muôn năm
-
1 trận thua tồi tệ, dạo này Buffon vào lưới nhặt bóng nhiều quá.
Không 1 lời bào chữa nào cho Badamgia nữa.
1 ngày cuối tuần đầy thất vọng
-
1 trận thua tồi tệ, dạo này Buffon vào lưới nhặt bóng nhiều quá.
Không 1 lời bào chữa nào cho Badamgia nữa.
1 ngày cuối tuần đầy thất vọng
Bạn ơi, hôm qua và gần đây Buffon đâu có đá chứ?
-
Ko trách vị trí thủ mộn được thậm chí em thấy họ còn xuất sắc nữa chứ Chimenti và Manninger chụp vậy là hy rồi đòi hỏi gì trách thì trách hàng hậu vệ á
-
Thấy có vài bạn có tư tưởng giống mình --> cũng vui
Đằng nào thì cũng nát bét rồi, nhưng nát mà chửi thì cũng có làm được gì. Kể cả trong 4rum này mình nghĩ nát óc,hiến đủ mọi kế, vạch ra đường đi nước bước cho tương lai thì cũng có được gì
Tốt nhất nên hy vọng vào tương lai thôi, khả thi nhất là mùa sau
-
dù có thế nào đi nữa thì sẽ không bỏ 1 trận đấu nào của Juventus,luôn luôn ủng hộ Juve,cố lên nào,nam nay không làm được thì năm sau...............
-
Mùa giải năm nay coi như bỏ bô sọt rác chỉ hi vọng mùa giải năm sau
-
Xét một cách toàn diện là JuveVn đá hay hơn JuveItalia. >:)
Maninger bất lực vào lưới nhặt bóng từ đội bóng đứng thứ 3. Trong khi Bupku nhà ta phải lụm 7,8 trái j đấy từ đội đứng thứ 3 (Milan mờ) nhưng chí ít nhà ta còn ghi được 4 bàn. kakakaka Amauri còn nhục hơn nữa.
Bán tất bán tuốt, bán sạch sành sanh. Đôn bọn 17 tuổi lên có khi đá còn nhiệt hơn.
Nhục, nhục quá đi mất.
-
Xét một cách toàn diện là JuveVn đá hay hơn JuveItalia. >:)
Maninger bất lực vào lưới nhặt bóng từ đội bóng đứng thứ 3. Trong khi Bupku nhà ta phải lụm 7,8 trái j đấy từ đội đứng thứ 3 (Milan mờ) nhưng chí ít nhà ta còn ghi được 4 bàn. kakakaka Amauri còn nhục hơn nữa.
Bán tất bán tuốt, bán sạch sành sanh. Đôn bọn 17 tuổi lên có khi đá còn nhiệt hơn.
Nhục, nhục quá đi mất.
Anh Prince viết bài tiêu cực qua đi phải biết thông cảm với đội chứ chửi rủa thì được cái gì toàn mọi người nghe chứ cái bọn ngu dốt đầu đất shịt cô nó nghe đâu
-
Cách nhóm dự Champions League có 3 điểm mà mãi chẳng thế san bằng được, trong khi nhóm mấy CLB này gần đây cũng thua và hòa liên miên....
Giờ đây Juve đá với đối thủ nào cũng khó khăn hết, bất kể đó là những đối thủ ở tốp dưới của bảng xếp hạng....
-
Với sự vắng mặt của Diego, Zache đã phải quay lại sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống. Và với sơ đồ này La Vecchia Signoria đã thể hiện được một mặt tích cực nơi hàng tiền vệ với khả năng cầm bóng có khá hơn cũng như tổ chức tấn công vó vẻ nhuần nhuyễn hơn. Một số cơ hội đã được tạo ra, nhưng rất tiếc với sự vô hại của hàng tiền đạo thì tất cả những j hàng tiền vệ làm được là vô nghĩa.
Đồng thời với phong độ ổn định trong hơn 20 trận gần đây (trên mọi mặt trận) hàng thủ Juve tiếp tục thể hiện một bộ mặt "ấn tượng" đến không ngờ. Tiếp tục thủng lưới , khi hàng tiền đạo còn đang loay hoay tìm cách sút bóng vào lưới Biaconeri thì bọn họ đã có thể làm điều tương tự với mành lưới La Vecchia Signoria, và không chỉ một bàn mà là ba bàn. Hàng thủ tiếp tục hành trình làm nền cho sự tỏa sáng của các tiền đạo đối phương một cách tuyệt vời.
Hơn nữa chưa bao giờ phong độ và tinh thần của các cầu thủ Juve thảm hại như lúc này. Nhìn những bước chân của cầu thủ trên sân người ta thấy rằng Juve hiện nay mong cái ngày kết thúc giải đấu biết bao.
Lối đá vô hồn, tinh thần thi đấu bệ rạc như muốn buông xuôi. Khoảng cách của chúng ta với Udinese là khá xa nhưng không loại trừ với phong độ "Đỉnh cao" hiện nay được duy trì đến hết giải chúng ta có thể vượt mặt Bianconeri trên bảng xếp hạng (nếu khá hơn có thể qua mặt cả Le Zebre Siena cũng nên)
-
Lịch thi đấu của các đối thủ có khả năng cạnh tranh suất Champions League cuối cùng với Juve (màu đỏ là phải đá sân khách):
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg682.imageshack.us%2Fimg682%2F1255%2Fseriea0910.png&hash=87e75dba0c5b191b28819932f35e4f26bd05c6d3)
Nhìn vào lịch này thì ngay cả khi Juve đá cố hết sức trong 6 trận còn lại, có thể giành được khoảng 12 điểm (trừ 2 trận đụng 2 đội ở Milan ra), Juve cũng không quyết được số phận của mình. Palermo và Napoli mới là những đội có lợi thế nhất hiện nay. Napoli tọa sơn quan hổ đấu, coi Palermo với Sampdoria chém giết nhau và chém nhau với Milan, Roma. Đến vòng cuối cùng Napoli mới đụng Sampdoria, lúc đó có khi Napoli đã đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng rồi. Ông Sampdoria có 4 trận sân nhà thì toàn đụng phải các ông kẹ. Trận dễ thở duy nhất của Sampdoria là gặp đội bét bảng Livorno, còn lại thì đều phải đấu với các đối thủ trực tiếp hoặc đụng với hai ông đang tranh chấp Scudetto là Milan và Roma. Hai ông Fiorentina với Genoa chắc chỉ cố thủ ở vị trí UEFA Europa League thôi, vì đang thất thế về điểm số mà lịch đấu cũng không dễ dàng gì.
-
Lịch thi đấu của các đối thủ có khả năng cạnh tranh suất Champions League cuối cùng với Juve (màu đỏ là phải đá sân khách):
nhờ anh ý mà chúng ta có cái cup Interoto đầu tiên trong lịch sử đấy.
-
Hi vọng của Juve mùa này là rất mong manh
-
Hi vọng của Juve mùa này là rất mong manh
Hi vọng của Juve mùa này là số 0...........
-
Và nếu thua tràn cả 8 trận với 3,4 trái biếu cho đội bạn thì đến cuối mùa cái vé đi Interoto cũng chả còn.
Nhớ Ancelotti quá. nhờ anh ý mà chúng ta có cái cup Interoto đầu tiên trong lịch sử đấy.
Bữa xem đoạn giới thiệu Juve trên VCTV3 mới biết Juve mình là đội duy nhất trên thế giới đá từng đạt cả 3 cúp Châu Âu
-
Đâu phải duy nhất đâu bạn, có mấy CLB cơ
-
Bữa xem đoạn giới thiệu Juve trên VCTV3 mới biết Juve mình là đội duy nhất trên thế giới đá từng đạt cả 3 cúp Châu Âu
Juventus là CLB đầu tiên đoạt cả 3 cúp Châu Âu...Sau đó chỉ có Ajax Amsterdam, Barcelona và Bayern Munich làm được điều này vì cúp C2 đã bị xóa sổ vĩnh viễn
-
Hi vọng từ trận này trở đi Juve đừng thua nửa còn ko hi vọng tranh xuất thứ 4 coi như chấm dứt
-
Hi vọng từ trận này trở đi Juve đừng thua nửa còn ko hi vọng tranh xuất thứ 4 coi như chấm dứt
Hòa thì cũng quá tội ku ah. Thôi bây h nín đ..., ỉ.... dồn sức cướp điểm Inter trên sân Giussepe Meaza đi. Đã khó giành suất 4 rồi mà còn thêm nhìn 2 cái mặt ko = Nhợn Mo-Mo bên nó vênh lên ức chế lắm.
-
Bình tĩnh chút đi lão anh, có ghét Inter đến đâu, Ghét Mo-Mo đến đâu thì cũng không nên dùng mấy từ ngữ đó ở trong này chứ.....:|
Hi vọng Juve sẽ thi đấu tốt trước Inter Milan để vừa tự cứu mình, cứu vãn luôn Serie A mấy mùa liền...
-
Bình tĩnh chút đi lão anh, có ghét Inter đến đâu, Ghét Mo-Mo đến đâu thì cũng không nên dùng mấy từ ngữ đó ở trong này chứ.....:|
Hi vọng Juve sẽ thi đấu tốt trước Inter Milan để vừa tự cứu mình, cứu vãn luôn Serie A mấy mùa liền...
hiz mọi mùa còn có người để đặt niềm tin. Mùa này chẳng biết đặt niềm tin vào ai trong 11 đôi chân đối đầu với Inter nữa. 1 trận thăng hoa nữa owrngay Giussepe Meazza sao??? Khó quá, với tinh thần và tình trạng đội hiện nay cưa điểm với Inter đã là 1 thành công rồi
-
hiz mọi mùa còn có người để đặt niềm tin. Mùa này chẳng biết đặt niềm tin vào ai trong 11 đôi chân đối đầu với Inter nữa. 1 trận thăng hoa nữa owrngay Giussepe Meazza sao??? Khó quá, với tinh thần và tình trạng đội hiện nay cưa điểm với Inter đã là 1 thành công rồi
Bây giờ phải thắng tối thiểu là 5 trận còn lại thì mới hy vọng, bắt đầu từ trận tới!
-
Chỉ cần Juve có điểm ở vòng 34 là đc , còn lại tặng điểm tất cũng không sao cả .
-
Dù là mong manh nhưng cũng phải hy vọng chứ? nếu h đến hết mùa giải toàn thắng thì ok rồi.
Mọi điều may mắn sẽ đến với Juve
-
Dù sao chúng ta cũng đã trụ hạng thành công!
-
Ngày nào cũng vậy, đến lớp nghe bọn bạn nó bàn tán về bóng đá lại thấy buồn, rồi nghe chúng nó bêu rếu Juve như bêu rêu một thứ xấu xa, bẩn tiện, mà không nói nổi một câu. Về nhà cũng chả muốn bật tivi mà xem tin tức nữa,có lẽ mùa sau em mới xem Juve đá lại quá, sao Juve lại phản bội em vậy...
-
Ngày nào cũng vậy, đến lớp nghe bọn bạn nó bàn tán về bóng đá lại thấy buồn, rồi nghe chúng nó bêu rếu Juve như bêu rêu một thứ xấu xa, bẩn tiện, mà không nói nổi một câu. Về nhà cũng chả muốn bật tivi mà xem tin tức nữa,có lẽ mùa sau em mới xem Juve đá lại quá, sao Juve lại phản bội em vậy...
Anh cũng rất đồng cảm với em ,ngày nào anh đi học đối cái nón Juve tới trường cũng bị tụi nó bêu rếu châm chọc có lúc bức xúc quá còn đánh nhau nữa .Có lúc ức muốn khóc luôn nhưng dần rồi cũng quen ,một fan juve chân chính điều vượt qua hết các điều đó
-
Mấy
thằng làm cùng suốt ngày nói đểu bị anh đấm vỡ mồm hết rồi
-
Dự tính chúng ta sẽ chấp nhận mất suất dự Châu Âu năm sau với toan tính chấm dứt sự thống trị của Inter. Hiện nay đã có một số thông tin rò rỉ về đội hình có đẳng cấp và phong độ cao cho vòng 34 trên sân Meazza:
Chimentti (chấp chúng nó 1 tay)
Zebina - Grygera - Piccolo - Secco
----------Melo ---------- Blanc
----Camoranesi ------------ Zaccheroni
------------------------Diego
---------------Lapo Elkann
Với đội hình trên hy vọng Lão bà sẽ cho Mo-Mo ôm hận ngay tại Thánh địa Giussepe Meazza.
Nhằm giữ sức cho các trụ cột trên (in đậm), nhiều khả năng trận gặp Carsilaghi họ vẫn tiếp tục ngồi ngoài và quan sát trận đấu.
Tất cả vì một tinh thần bất diệt cho Derby Italia. Forza Juve, Forza Elkann and Friends.
Đặc biệt là nơi cánh trái chúng ta sẽ có những đột phá chiến thuật với sự góp mặt của một loạt các tài năng ẩn dật, nhiều hy vọng trục dọc Secco, Blanc, Zacche sẽ biến Maicon thành chú hề của trận đấu, Vai trò của Diego trong trận đấu này được ví như thiên nga giữa bầy vịt cơ bắp Muntari, Cambiasso. Elkaan sẽ có dịp chứng tỏ cho giới chuyên môn thấy rằng tại sao anh không muốn mua Chivu và Lucio.
-
Đến lớp 1 lũ fan MU,Inter ngu xuẩn lúc nào cũng coi MU của bọn nó là nhất, thấy mà ghét. Dù sao thì vẫn hy vọng vào Juve, cố gắng được 1 suất Europa League cũng được rồi ý
-
Dự tính chúng ta sẽ chấp nhận mất suất dự Châu Âu năm sau với toan tính chấm dứt sự thống trị của Inter. Hiện nay đã có một số thông tin rò rỉ về đội hình có đẳng cấp và phong độ cao cho vòng 34 trên sân Meazza:
Chimentti (chấp chúng nó 1 tay)
Zebina - Grygera - Piccolo - Secco
----------Melo ---------- Blanc
----Camoranesi ------------ Zaccheroni
------------------------Diego
---------------Lapo Elkann
Với đội hình trên hy vọng Lão bà sẽ cho Mo-Mo ôm hận ngay tại Thánh địa Giussepe Meazza.
Nhằm giữ sức cho các trụ cột trên (in đậm), nhiều khả năng trận gặp Carsilaghi họ vẫn tiếp tục ngồi ngoài và quan sát trận đấu.
Tất cả vì một tinh thần bất diệt cho Derby Italia. Forza Juve, Forza Elkann and Friends.
Đặc biệt là nơi cánh trái chúng ta sẽ có những đột phá chiến thuật với sự góp mặt của một loạt các tài năng ẩn dật, nhiều hy vọng trục dọc Secco, Blanc, Zacche sẽ biến Maicon thành chú hề của trận đấu, Vai trò của Diego trong trận đấu này được ví như thiên nga giữa bầy vịt cơ bắp Muntari, Cambiasso. Elkaan sẽ có dịp chứng tỏ cho giới chuyên môn thấy rằng tại sao anh không muốn mua Chivu và Lucio.
Đội hình này đẳng cấp thật
-
Chắc Ekkac sẽ sa thải Blanc tuy Blanc ko có kinh nghiệm làm bóng đá nhưng nhờ tài kinh doanh Blanc đã giúp Juve thu hút được khá nhiều nhà đầu tư .Và làm ăn ko bị lỗ vốn nhưng còn chuyên môn bóng đá thì quá tệ
-
chận này lại đá đùa với chú em Attalanta cũng được, dành sức cho chận sau đật cho Inter một chận là ok rồi.
-
Bữa xem đoạn giới thiệu Juve trên VCTV3 mới biết Juve mình là đội duy nhất trên thế giới đá từng đạt cả 3 cúp Châu Âu
sai rồi, có 4 đội chứ không phải chí Juve, Barca. Ajax và Bayer cũng từng làm được.
Còn hi vọng còn chiến đấu, tương lại của Juve vẫn còn sáng lắm. Mới có 4 điểm thôi mà. Nhằm nhò gì.
-
sai rồi, có 4 đội chứ không phải chí Juve, Barca. Ajax và Bayer cũng từng làm được.
Còn hi vọng còn chiến đấu, tương lại của Juve vẫn còn sáng lắm. Mới có 4 điểm thôi mà. Nhằm nhò gì.
Ơ thế thì đám Palermo, Sampo nó thua thua tuyền thua mấy vòng cuối ah.
Chán quá đi mất. Thực sự xa thải Secco là chuẩn ko cần chỉnh. Còn Blanc thì đưa nó vào vị trí đúng với nó. Cái thằng Elkann là nghi lắm, hình như làm việc ở VN 1 thời gian hay sao ah (có chiêu luân chuyển và đôn cán bộ giống mình đến lạ)
-
chận này lại đá đùa với chú em Attalanta cũng được, dành sức cho chận sau đật cho Inter một chận là ok rồi.
Đề nghị bạn nemo và 1 số bạn khác viết đúng chính tả để không " tha hóa " anh em .
Tớ thấy tay Labo Elkann củ chuối chứ anh trai hắn là John Elkann cũng khá lắm chứ , đẹp trai lịch lãm .
Trong vụ Calciopoli , hình như Lapo Elkann và 1 số người khác đã biết sự việc trước nhưng không chìa tay ra cứu Juve . 1 phần là muốn hất cẳng Moggi và bộ sậu , cho nên Moggi vẫn còn thù tới tận bây giờ .
-
Đề nghị bạn nemo và 1 số bạn khác viết đúng chính tả để không " tha hóa " anh em .
Tớ thấy tay Labo Elkann củ chuối chứ anh trai hắn là John Elkann cũng khá lắm chứ , đẹp trai lịch lãm .
Trong vụ Calciopoli , hình như Lapo Elkann và 1 số người khác đã biết sự việc trước nhưng không chìa tay ra cứu Juve . 1 phần là muốn hất cẳng Moggi và bộ sậu , cho nên Moggi vẫn còn thù tới tận bây giờ .
Lapo Elkann rồi còn John Elkann nữa hử. ? vụ ni nghe mới, không biết còn thằng John Lapo Elkann có khác ko nhể.
-
Theo website Sportmediaset.it, BLĐ Bianconeri liên tục đổ lỗi cho ông thầy Zaccheroni về thành tích kém cỏi của đội bóng. Chưa hết, các quan chức tại Olimpico còn “nắn gân” các cầu thủ khi tuyên bố nếu Juve không giành chiến thắng trong những trận đấu tới thì chẳng ai nhận được đồng lương nào hết. Trước khi kết thúc cuộc họp, BLĐ Juve cũng không quên đặt ra mục tiêu cho đội bóng là phải lọt vào tốp dự Champions League mùa tới.
-
không bít bao h mới có ngôi sao thứ 3 đeo trên ngực bà con nhêỹ?
bà dầm nhà mình già wá rồi sao ấy, phong độ hình sin quá lúc nào cũng thua được ngay cả tại Del A.
mùa này cố gắng nằm trong Big 4 rồi tính tiếp
mùa sau thi phải cải tổ cải tổ và cải tổ tận gốc mới được. Phải trẻ hóa và đặc biệt là phải xì ra thậtnhiều xiền nữa.
-
không bít bao h mới có ngôi sao thứ 3 đeo trên ngực bà con nhêỹ?
bà dầm nhà mình già wá rồi sao ấy, phong độ hình sin quá lúc nào cũng thua được ngay cả tại Del A.
mùa này cố gắng nằm trong Big 4 rồi tính tiếp
mùa sau thi phải cải tổ cải tổ và cải tổ tận gốc mới được. Phải trẻ hóa và đặc biệt là phải xì ra thậtnhiều xiền nữa.
Ngôi sao thứ 3 mà theo cái cách làm của Elkann thì mùa quýt năm ấy thì may ra.
Với cách làm đá banh mà Arap ko ra Arap mà Ita cũng chẳng ra Ita, Bố Elkann này cho sang VN làm bóng đá chắc Bầu Đức bầu Thắng đập cũng chết nữa.
Buồn quá, chẳng thà không có lực mà bết thì còn chấp nhận được. Đây đằng này có lực mà ngu chết thì ức không chịu nổi
-
Trận này k bit Chiellini đã trở lại chưa k biết? Mấy trận rồi hàng thủ chơi chán quá
-
Trận này k bit Chiellini đã trở lại chưa k biết? Mấy trận rồi hàng thủ chơi chán quá
Cái hàng thủ như thế thì 1 mình Chie cũng chả gánh nổi. Thôi thà ngồi ngoài cho bình phục hẳn, sang năm phục hận còn khả thi, đừng ráng đá hư chân hết. Đội cũng chẳng còn nhiều ông đá khá được như thế, phải gìn giữ tài tài năng thôi (còn vụ lên tuyển thì Chie nắm 1 suất cứng rồi)
-
Trận này sẽ có sự trở lại của hai trụ cột khá quan trọng Buffon và Chiellini tin này em vừa đọc được trên bongda.com.vn
-
Champion League, Here we come!!!!!!!
Mà cũng kỳ, đá bết bát dã man mà vẫn chỉ kém bọn đứng thứ tư có 3 đ, đúng là quá may mắn.
-
Champion League, Here we come!!!!!!!
Mà cũng kỳ, đá bết bát dã man mà vẫn chỉ kém bọn đứng thứ tư có 3 đ, đúng là quá may mắn.
Do chúng nó cũng bết bát theo , chắc không dám qua mặt mình quá xa
Chết , nói thế thì FIGC lại cho Juve mình "chơi tay đen" thì mệt
-
Do chúng nó cũng bết bát theo , chắc không dám qua mặt mình quá xa
Chết , nói thế thì FIGC lại cho Juve mình "chơi tay đen" thì mệt
Xem Inter đá với Chelsea thì thấy còn lâu Juve mới đủ trình bắt nạt nó lần này trừ khi cấm Mou chỉ đạo và Inter bị phân tâm bời phiên tòa xử Morratti.Hơn nữa đá sao nôi rkhi mà hết đài này báo nọ tung tin Juve mua hàng loạt cầu thủ mới thay thế các trụ cột, rồi nhwungx công thần phải ra đi.Nếu HLV tỉnh đòn thì phải mang lứa trẻ ra mà đá may ra còn có khát khao khẳng định mình chứ nhwung đôi chân đeo đá kia còn không đá nổi quả bóng.Đây chính là cái kém cỏi của Zac, kém cả Ran ở cái này.Khi một cầu thủ đã ko tốt thì phải mạnh tay gạt bỏ, cho trẻ vào chơi, chính vì thế mà Roma hay Fio luôn phát hiện ra nhwungx cái tên mới như Montolivo, Cassetti, Motta.....còn chúng ta
-
Xem Inter đá với Chelsea thì thấy còn lâu Juve mới đủ trình bắt nạt nó lần này trừ khi cấm Mou chỉ đạo và Inter bị phân tâm bời phiên tòa xử Morratti.Hơn nữa đá sao nôi rkhi mà hết đài này báo nọ tung tin Juve mua hàng loạt cầu thủ mới thay thế các trụ cột, rồi nhwungx công thần phải ra đi.Nếu HLV tỉnh đòn thì phải mang lứa trẻ ra mà đá may ra còn có khát khao khẳng định mình chứ nhwung đôi chân đeo đá kia còn không đá nổi quả bóng.Đây chính là cái kém cỏi của Zac, kém cả Ran ở cái này.Khi một cầu thủ đã ko tốt thì phải mạnh tay gạt bỏ, cho trẻ vào chơi, chính vì thế mà Roma hay Fio luôn phát hiện ra nhwungx cái tên mới như Montolivo, Cassetti, Motta.....còn chúng ta
Ông chủ trẻ John Elkann đã ra chiêu mới , đó là có thắng mới lãnh lương ; hi vọng đôi chân đeo đá của các cầu thủ sẽ mạnh mẽ trở lại cùng JUve vượt qua khó khăn này .
Còn chuyện đấu với Inter thì công nhận nếu so tình hình hiện tại thì Juve mình ko đủ thực lực để thắng nhưng đó chỉ là lý thuyết , JUve vẫn là Juve , bản lĩnh đầy mình thì có yếu thế nào cũng có cách thể hiện sức mạnh . Năm 2007 khi Juve mình vừa lên hạng , đội hình chấp vá cũng đập Inter 2-1 ngay tại sân họ thì không có gì ngăn cản chúng ta tin tưởng vào đội bóng thân yêu
-
Thực mới vực được đạo ,đụng tớ nồi cơm của các thủ rồi thì chắc họ sẽ đá hay hơn
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]không bít bao h mới có ngôi sao thứ 3 đeo trên ngực bà con nhêỹ?
bà dầm nhà mình già wá rồi sao ấy, phong độ hình sin quá lúc nào cũng thua được ngay cả tại Del A.
mùa này cố gắng nằm trong Big 4 rồi tính tiếp
mùa sau thi phải cải tổ cải tổ và cải tổ tận gốc mới được. Phải trẻ hóa và đặc biệt là phải xì ra thậtnhiều xiền nữa.[/quote]
Thứ nhất Juve ko đá ở Delle Alpi nữa mà đang đá ở Olympico.
Thứ hai đây là Italia với Serie A nên cũng chẳng có Big 4 nào hết.
Nghe nhang nhác như bạn fan NH Anh nào lạc vào đây í
-
Tin từ trang chủ Juventus cho biết Buffon và Chiellini đã trở lại. Danh sách đăng ký của Juve cho trận tiếp Cagliari bao gồm 22 cầu thủ:
Buffon, Chiellini, Felipe Melo, Cannavaro, Grosso, Salihamidzic, Marchisio, Iaquinta, Del Piero, Amauri, Manninger, Zebina, Camoranesi, Trezeguet, Poulsen, Giovinco, Grygera, Candreva, De Ceglie, Legrottaglie, Marrone, Pinsoglio.
-
Nói chung các trụ cột đã trở lại gần hết chỉ thiếu mỗi diego nản ,mỗi khi một cầu thủ khác xấut viện lại có một cầu thủ khác bị chấn thương
-
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã thua, thời cơ của Juve đã đến!
-
Thời cơ cho ai chứ
-
Sáng đọc báo thấy DelPiero chấn thương rồi mà.
-
Cagliari đang có 8 trận đấu liên tiếp ko thắng mà thua đến 6 rùi nên trận này yên tâm là juve cùng lắm là hòa thuj chứ ko thua đc và nhất là khi chủ tịch Blanc đã đánh vào đòn kinh tế với tuyên bố sẽ “treo lương” các cầu thủ nếu họ không hạ được Cagliari nên là trận này phải thắng thuj
-
parlemo đang thua 1-0 cơ hội cho juve
-
Chie ghi bàn rồi . Ai có link nào không để xem nào ?
-
http://www.veetle.com/frameworked/view/ind...l#4bb76c1960227 (http://www.veetle.com/frameworked/view/index.html#4bb76c1960227)
Link đây, cài cái veetle vào nhé
-
Chiellini
Blv : Chiellini won header everywhere
-
Sao cái Link trên không xem được nhỉ
-
bạn nào co' link xin chia sẻ cho anh em đi, mình đang coi rồi nhưng lag quá.
-
Tớ xem trên Bet365.com, nhưng phải đăng ký tài khoản. Cũng lạ, mọi lần xem trang này siêu lag, hnay lại êm
-
Parlemo đã thắng ngược 2-1 rồi, tạm thời Juveentus vẫn đúng thứ 6, bằng điểm với Sampdoria thua parlemo 3 điểm
xem trên Bet phải đăng kí rất phức tạp, có khi đăng kí xong thì hết trân mất
-
juve thắng palermo cũng thắng
-
http://www.iraqgoals.tv/ch2.html (http://www.iraqgoals.tv/ch2.html)
-
Bufon ra phá bóng ghê quá, mấy ông hậu vê sợ quá
-
Gio vào thay Iaquinta rùi
-
Iquita không chạm đầu vào bóng có phải có bàn thắng nữa rồi không
-
Chiellini móc bóng cứ như tiền đạo nhỉ, mai mốt cho lên đá thay Amauri
-
Thắng rồi, vất vả quá
-
hình như chúng ta vừa thắng!! he
và roma vừa lên đầu bảng.
-
Win rồi, thắng còn hơn không
-
Chuỗi trận thủng lưới đã chấm dứt dù hàng thủ vẫn tệ , các cầu thủ vẫn luôn chuyền hỏng ở giữa sân .
-
Vừa xem trực tuyến xong cứ xem đc tí là đứng hình nhưng ngay lúc trong tài thổi hết giờ thì xem đc lạy trời juve đã thắng
-
uhm mọi người có thể hướng dẫn em đăng ký tài khoảng trên betblick được không Haha Juve đã biết thắng và roma đã vượt mặt inter
-
Tiến đến mơ tiếp thắng hay hòa inter đây
-
Roma đã lên đỉnh bảng xếp hạng còn Milan hụt hơi . 1 tin vui cho bóng đá Italia nói chung và các fan của Roma nói riêng .
Mong rằng với trận thắng này thì vòng sau Juve có điểm .
-
Trận sau Juventus cố gắng đá cho Inter đi bụi, Roma rinh Scudetto về nhà. AC Milan đá thất thường quá, nếu không cuộc đua còn kịch tính hơn nữa.
Vòng này Napoli ngã ngựa nhưng Palermo vẫn thắng, còn chờ trận Sampdoria với Genoa tối nay nữa xem Juve qua mặt được mấy đội.
-
Vừa đi chinh chiến cùng anh em JFC Miền Bắc về nên kô được xem Juve thắng ra sao. Chẳng sao, mai xem lại video clip cũng được.
Một ngày chủ nhật mỹ mãn với các kết quả.
M. Nam Định - Dồng tâm Long An: 3 - 1
JFC Miền Bắc - FC Đống Đa: 7 - 3 (tỷ số một trận tennis)
Juve - Cagli: 1 - 0
-
ôi Juve ko thủng lưới,vui quá xá
-
Juve thắng Roma lên đầu Trận sau Juve hạ nhục Mourinho đi , tức lắm rồi ............ tức lắm rồi
-
FORZZZA JUUVVVEEEEEE!!!!!!
-
Lâu rồi mới thấy hàng thủ của Juve không bị thủng lưới bàn nào, tuy nhiên thắng 1-0 thì cũng nhọc nhằn thậ đấy.....
-
Đối đầu với loại như Cagliari mà chỉ ăn nổi 1-0. (tạm chấp nhận, 3 điểm quan trọng hơn hình thức)
Nhưng vẫn tiếp tục hàng tiền đạo ngủ quên, và hàng thủ lỗ chỗ. Lối chơi và tinh thần chưa được cải thiện. Đá nản quá.
1-0 ghi công cho Chiellini và Buf ngày trở lại. Đúng là có 2 hòn đá tảng này ở hàng thủ vá được kha khá lỗi của của các vị trí khác.
@ Nhìn trận Inter - Fio: Fio xứng đáng có 3 điểm, và Inter xứng đáng có 1 điểm. Maicon quá xuất sắc. Nếu với cách đá gặp Fio đem ra mà chơi với Barca thì xác định là đại diện Italia dừng bước phiêu bồng tại đây. Dâng biên quá cao, thường xuyên bị Fio khoét nách, Maicon dù công thủ khá ổn nhưng cũng đôi lần bị Jovetic đâm sau lưng. Cánh đối diện "Động cơ vĩnh cửu" Zanetti chỉ có thể chơi tròn vai và nếu có sự hỗ trợ của đồng đội thì ok hơn, còn nếu đồng đội đã dâng cao thì coi như hít khói dài tập.
Inter không phải không thể thắng, chẳng qua Fio chỉ có thể chơi như thế, chơi 1 cách khó chịu chứ không thể kết thúc đối thủ (y như nhà ta vậy). Không lạ khi thầy trò Pran lại rớt xuống khu vực Europa. Nếu như hàng tiền vệ và tiền đạo Fio tỉnh đòn hơn thì Ceasar không dưới 5 lần phải solo với tiền đạo đối phương và nhặt bóng không ít hơn 3 lần. Rất tiếc Jovetic không phải Messi và Montolivo không phải Marchisio.
Đế chế Inter - Mo - Mo không phải không thể lật đổ. Mà muốn lật đổ phải có phương pháp đúng.
-
Đế chế Inter - Mo - Mo không phải không thể lật đổ. Mà muốn lật đổ phải có phương pháp đúng.
Đồng ý, nhưng mà chú có ý tưởng gì về "phương pháp đúng" chưa? Post lên diễn đàn để ACE tham khảo vs bình loạn cái.
-
Đồng ý, nhưng mà chú có ý tưởng gì về "phương pháp đúng" chưa? Post lên diễn đàn để ACE tham khảo vs bình loạn cái.
Trảm Secco, đưa Blanc về làm CEO. Bettega lên Pres CLB. Lippi (Trap, Tardelli) GĐKT. Corvino or Marotta GĐTT (mơ 1 ngày về của Moggi sao khó quá).
Bổ nhiệm 1 HLV trẻ có khả năng (người Ý) Dùng hàng nhà, tư tưởng cách tân - HĐ 5 năm với HLV (ủng hộ Conte hoặc Gentile. Prandelli được thì tốt).
Chỉ cần nhiêu đó thì việc Huấn luyện và mua bán cầu thủ cũng như đưa đội chơi tốt có lẽ là không phải "Mission Impossible". Cái khó là chừng nào Elkann mới biết được để mà làm thôi
-
Trảm Secco, đưa Blanc về làm CEO. Bettega lên Pres CLB. Lippi (Trap, Tardelli) GĐKT. Corvino or Marotta GĐTT (mơ 1 ngày về của Moggi sao khó quá).
Bổ nhiệm 1 HLV trẻ có khả năng (người Ý) Dùng hàng nhà, tư tưởng cách tân - HĐ 5 năm với HLV (ủng hộ Conte hoặc Gentile. Prandelli được thì tốt).
Chỉ cần nhiêu đó thì việc Huấn luyện và mua bán cầu thủ cũng như đưa đội chơi tốt có lẽ là không phải "Mission Impossible". Cái khó là chừng nào Elkann mới biết được để mà làm thôi
Đồng ý với kế hoạch này, nhưng đây là long plan. Short plan đi, để tiêu diệt Ỉn tơ vào cuối tuần này đã.
-
Hôm qua đọc bài trên TTVH đề cập tới Blanc thấy cũng có lý. Đang từ Chủ tịch bị đưa về làm CEO như trước liệu hắn có chịu không, phải làm công tác tư tưởng mạnh mới được.
Hôm trước có xem trận tứ kết lượt về Champions League của Inter, có đến 6 ông chuyên lo phòng ngự. Nếu Inter tiếp tục lối chơi đó với Juve thì nhà mình hết cửa vì hàng công mình, trong thời điểm này, không đủ bản lĩnh để xuyên thủng hàng thủ 2 tầng như thế.
-
Vậy thì dùng 8 cầu thủ Juve phòng ngự , cắm 1 mình Chielini ở trên , Alex hộ công . Có bao nhiêu công nhân cho hết vào , chủ động đốn giò từ xa ( cái này gọi là lấy " độc trị độc " , nó có điểm thì cũng chẳng còn sức chơi các trận sau nữa ) .
Cách này là cách nó làm với Roma và De Rossi đó , mình cũng phải phát huy .
-
Tiêu chí xếp đội hình trận này:
1 - Gạt hết các ông nhẽo khỏi đội hình,
2 - Lựa chọn các cầu thủ kô phải có phong độ tốt nhất mà là "có khả năng chặt chém tốt nhất".
Buff
Zebina - Cana - Legrot - Chie
Candr - Sis - Melo - Marchi
Quinta - Amauri
Nếu đá với 5 tiền vệ thì rút Quinta ra và cho Poulsen vào (kô bít có ai bị chấn thương or thẻ phạt kô nhỉ)
Nếu Ỉn tơ bung sức chặt chém lại với đội hình này, thì nghĩ tới thất bại trong trận Barca đi là vừa.
-
Tôi ủng hộ sử dụng các chú TO-BÉO-KHỎE cho chận gập Inter. hỡi các đệ tử của máy chém Genite xông lên.
-
To-béo-khỏe cũng có ăn được Inter không??? Tốt nhất là 1 đội hình đồng đều
-
Theo đánh giá hàng nhà và săm soi đội địch.
Tình hình hiện tại cho thấy thằng nào lạnh đầu hơn thằng ấy ăn.
Juve: Khát điểm cho CL mùa sau
Inter: Cần điểm cho Scu.
Nếu như Juve dẫn bàn trước => Inter buộc phải dồn lên và ngược lại.
4-5-1
Buffon (chỗ này ko bàn cãi trừ khi có vấn đề)
Zebina - Chiellini - Legro (còn hơn là Cana) - Caceres (thà thằng này còn hơn Grosso)
---------Melo --------Sissoko
-----------------------------------Salidhamidzic
Marchisio ------------------Candreva
--------------Iaquinta.
Cái cần là thể lực băm chặt và phòng ngự.
Thà để 1 Cace băm chặt đá hành lang trái (dù trái kèo) và Salid có xu hướng thủ giữ hành lang trái còn hơn là Grosso. Bằng mọi giá phải hạn chế tầm hoạt động của "xe lửa" Maicon (cả 2 bàn thắng của Inter gỡ hòa và dẫn ngược Fio đều xuất phát từ cánh này và đều từ cái giò Maicon). Nếu cảm thấy chưa đủ có thể đưa cái đầu lạnh Marchi sang đó hỗ trợ luôn.
Nhiệm vụ của Melo - Siss ko cần dâng quá nửa sân, băm chết Sneijder và Cambiaso là được. Siss đá thấp hơn Melo để hạn chế những pha phạm lỗi trước vòng 16m50 (cúng đạn cho Snei bắn).
Tập trung khoét vào nách của Zanetti. đá chậm và chắc hạn chế tối đa tầm hoạt động của Snei - Maicon - Pandev càng bình tĩnh nắm giữ thế trận càng có nhiều cơ hội dứt điểm Inter. Hy vọng Iaquinta có thể lấy lại cảm giác chân tiền và Candreva có thể phát huy tốc độ khoét vào sau lưng Pandev khoảng trống bên hành lang trái của Inter là khá dồi dào. Lucio những trận gần đây mới chỉ có thể chơi tròn vai cũng là một điểm để ta khoét vào.
-
Buffon (chỗ này ko bàn cãi trừ khi có vấn đề)
Zebina - Chiellini - Legro (còn hơn là Cana) - Caceres (thà thằng này còn hơn Grosso)
---------Melo --------Sissoko
-----------------------------------Salidhamidzic
Marchisio ------------------Candreva
--------------Iaquinta.
Cace liệu có chặt được Ê tồ kô (chắc là Ê tồ sẽ ra sân ở vị trí này) vì Cace kinh nghiệm non còn Ê tồ thì quá già dơ. Trong trường hợp Ê tồ đá bên cánh đối diện thì Cace có lẽ sẽ đối diện với một con trâu là Balo, nên kéo Chie ra chém cho 1 trong hai tên này ra sân, còn để Cana đá cặp với Legrot. Salid già rồi, thể lực và tốc độ kô cho phép đá với mấy con trâu tuyến giữa của Ỉn tơ đâu (có lẽ vẫn sẽ là T.Mota và Cambi), nên để cho Pùn sen vào nếu như lựa chọn đội hình 5 tiền vệ.
-
Nói gì thì nói ,hàng thủ của inter của lúc này có thể gọi là tốt nhất serie A ,em nghĩ giải pháp tốt nhất là những tình huồng cố định cà những cú sút xa
-
Vô ích thôi. Ko gì có thể giúp Juve của chúng ta giành chiến thắng cả. Trừ khi là có phép màu.........
-
Vô ích thôi. Ko gì có thể giúp Juve của chúng ta giành chiến thắng cả. Trừ khi là có phép màu.........
sao anh lại tự ty đến vậy,Inter đang trong đà xuống phải hi vọng Juve chiến thắng chứ
-
Nói gì thì nói ,hàng thủ của inter của lúc này có thể gọi là tốt nhất serie A ,em nghĩ giải pháp tốt nhất là những tình huồng cố định cà những cú sút xa
Nếu muốn sút xa em phải ép hàng tiền vệ nó thấp xuống. Khoảng cách còn trên dưới 25m mới super boom được. Mà trung lộ chúng nó tuyền cao to đen hôi, nhà mình ép nổi không???
Tình huống cố định??? ko phải giải pháp tồi, nhưng với thể lực phong độ gần đây của Alex việc đưa a vào sân là 1 quyết định khó khăn. Với đẳng cấp và tài năng của Alex, anh có thể có 1,2 pha xử lí "có thể" xoay chuyển trận đấu, nhưng nên nhớ là chỉ có thể thôi. Mất 1 vị trí cơ động và có thể chạy thì hơi uổng. Alex có lẽ vào sân trong H2 thì ổn hơn.
nếu mong chờ tình huống cố định có lẽ chỉ là các pha dàn xếp phạt góc hoặc ném biên gần khung thành Ceasar.
-
Hôm qua đọc bài trên TTVH đề cập tới Blanc thấy cũng có lý. Đang từ Chủ tịch bị đưa về làm CEO như trước liệu hắn có chịu không, phải làm công tác tư tưởng mạnh mới được.
Hôm trước có xem trận tứ kết lượt về Champions League của Inter, có đến 6 ông chuyên lo phòng ngự. Nếu Inter tiếp tục lối chơi đó với Juve thì nhà mình hết cửa vì hàng công mình, trong thời điểm này, không đủ bản lĩnh để xuyên thủng hàng thủ 2 tầng như thế.
JC Blanc là người có tài kinh doanh, nhưng không phải là người làm bóng đá (nhất là bóng đá Ý). Tour de France hay Roland Garros đều là những cỗ máy kiếm tiền siêu hạng dưới bàn tay của Blanc. Juve nhà mình cũng được hưởng lợi về mặt tài chính rất nhiều khi có hắn.
Nhưng cái chính là khả năng và hiểu biết về Calcio của Blanc quá tệ + thêm bộ sậu quá nát và quá dốt nên cả lũ cùng dốt như nhau. Mấy hôm trước dân tình ném đá đòi cắt đầu Blanc thì FIAT nhất quyết bảo vệ, và phần đông cổ đông của Juve vẫn bảo vệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Blanc sẽ tiếp tục như trước được.
Các động thái mới đây cho thấy Blanc vẫn tại vị, nhưng thay vì ôm hết một nắm thì Blanc chỉ còn "được " giao quản lý hành chính và kinh doanh. Juve sẽ có một GDTT đúng nghĩa, một Moggi đệ nhị, để cùng với Blanc và Bettega lập thành 1 Triade mới.
Cái mong ước cỏn con ấy xem ra còn xa với lắm vì chả có ai muốn nhảy vào cái đống bầy nhầy đấy. Mới đây có sáng kiến là Juve sẽ đi đầu trong trào lưu Anglo- saxon hóa, một Manager chính hiệu thay vì 1 HLV chỉ làm chuyên môn. Và lại là Blanc lon ton với hai UCV "nhà": Laurent Blanc và A. Wenger, những mục tiêu mơ hồ.
-
Laurent Blanc - ngoài việc là em ruột ông chủ tịch ra thì kinh nghiệm cũng chẳng có gì , lại có mùi của tình địch trong quá khứ ( Inter , MU ) .
A. Wenger : 1 HLV chỉ chạy theo triết lý kinh doanh và thứ bóng đá " đẹp " ( ko cần thành tích ) chưa bao giờ là phong cách của Juve ?
Đến bao giờ BLD mới coi trọng những giá trị truyền thống của mình đây .
-
Việc mời Laurent Blanc hay Wểng ko khả thi. Vì CLB ko có truyền thống sử dụng HLV ngoại. Nếu như BLĐ hiện nay thay đổi cách làm việc và dùng người thì cũng khả thi, vì cả 2 HLV trên khó đem lại vinh quang cho CLB (điều mà BLĐ đòi hỏi rất cao). Chẳng qua chuyển hướng mục tiêu ra ngoài nước Ý có lẽ là để tránh con mắt soi mói của giới chuyên môn và NHM vì các HLV trong biên giới nước Ý thì họ quá rành và có quá nhiều thông tin để đánh giá. Chọn mục tiêu không khả thi dễ dẫn đến BLĐ tiếp tục đứng giữa vòng xoáy chỉ trích của NHM và giới chuyên môn.
Còn Blanc đã và đang làm được cái việc mà Triade năm xưa không làm nổi đấy là kinh doanh CLB lãi hơn 5%/năm. Về mặt chuyên môn rõ ràng anh này không được lòng NHM, giới chuyên môn. Nhưng về khía cạnh kinh doanh thì sau lưng Blanc là các cổ đông cũng như tập đoàn Fiat. Việc trảm Blanc khó xảy ra, nhưng điều chuyển sang tập trung tài chính và chuyên môn kinh doanh là rất có thể.
@Sous: Bác quay lại rồi, hiz vắng mặt 1 cái, cái box hơi lộn xộn.
Hy vọng đêm mai thầy trò Pran quyết đổ máu cho danh hiệu duy nhất trong năm. Bào mòn Inter, 1 vài chấn thương cho Milito hay Maicon là rất đáng mừng
-
Nếu muốn sút xa em phải ép hàng tiền vệ nó thấp xuống. Khoảng cách còn trên dưới 25m mới super boom được. Mà trung lộ chúng nó tuyền cao to đen hôi, nhà mình ép nổi không???
Tình huống cố định??? ko phải giải pháp tồi, nhưng với thể lực phong độ gần đây của Alex việc đưa a vào sân là 1 quyết định khó khăn. Với đẳng cấp và tài năng của Alex, anh có thể có 1,2 pha xử lí "có thể" xoay chuyển trận đấu, nhưng nên nhớ là chỉ có thể thôi. Mất 1 vị trí cơ động và có thể chạy thì hơi uổng. Alex có lẽ vào sân trong H2 thì ổn hơn.
nếu mong chờ tình huống cố định có lẽ chỉ là các pha dàn xếp phạt góc hoặc ném biên gần khung thành Ceasar.
trời, Juve của mình bây giờ làm gì có anh nào sút xa tốt mà hi vọng.
-
Theo đánh giá hàng nhà và săm soi đội địch.
Tình hình hiện tại cho thấy thằng nào lạnh đầu hơn thằng ấy ăn.
Juve: Khát điểm cho CL mùa sau
Inter: Cần điểm cho Scu.
Nếu như Juve dẫn bàn trước => Inter buộc phải dồn lên và ngược lại.
4-5-1
Buffon (chỗ này ko bàn cãi trừ khi có vấn đề)
Zebina - Chiellini - Legro (còn hơn là Cana) - Caceres (thà thằng này còn hơn Grosso)
-- -------Melo --------Sissoko
-----------------------------------Salidhamidzic
Marchisio ------------------Candreva
--------------Iaquinta.
Cái cần là thể lực băm chặt và phòng ngự.
Thà để 1 Cace băm chặt đá hành lang trái (dù trái kèo) và Salid có xu hướng thủ giữ hành lang trái còn hơn là Grosso. Bằng mọi giá phải hạn chế tầm hoạt động của "xe lửa" Maicon (cả 2 bàn thắng của Inter gỡ hòa và dẫn ngược Fio đều xuất phát từ cánh này và đều từ cái giò Maicon). Nếu cảm thấy chưa đủ có thể đưa cái đầu lạnh Marchi sang đó hỗ trợ luôn.
Nhiệm vụ của Melo - Siss ko cần dâng quá nửa sân, băm chết Sneijder và Cambiaso là được. Siss đá thấp hơn Melo để hạn chế những pha phạm lỗi trước vòng 16m50 (cúng đạn cho Snei bắn).
Tập trung khoét vào nách của Zanetti. đá chậm và chắc hạn chế tối đa tầm hoạt động của Snei - Maicon - Pandev càng bình tĩnh nắm giữ thế trận càng có nhiều cơ hội dứt điểm Inter. Hy vọng Iaquinta có thể lấy lại cảm giác chân tiền và Candreva có thể phát huy tốc độ khoét vào sau lưng Pandev khoảng trống bên hành lang trái của Inter là khá dồi dào. Lucio những trận gần đây mới chỉ có thể chơi tròn vai cũng là một điểm để ta khoét vào.
Inter được thi đấu trên sân nhà lại vừa mất ngôi đầu bảng. Mình nghĩ trận này Inter sẽ chơi nhanh ngay từ đầu hòng ăn vã Juve nhà ta để kết thúc trận đấu sớm. Khả năng. Juve có bàn thắng mở tỉ số trước là rất nhỏ vì dạo này hàng công đang gặp vấn đề nghiêm trọng, tuy vậy tình huông này cũng có thể xảy ra vì trước đây khi đá Cup Italia chúng ta cũng từng dẫn trước khi đá tại Sansiro, đáng tiếc là vẫn thua. Vì vậy việc bố trí 1 hàng phòng ngự dày đặc trước khung thành Buffon là hoàn toàn sáng suốt, chúng ta nên tận dụng những pha phản công nhanh, vì vậy những cầu thủ có tốc độ trên hàng công như Giovinco là khá cần thiết mặc dù cánh này do Maicon bảo vệ - thằng này to khỏe khỏi nói, tuy vậy cũng hi vọng sự dâng lên cao của hậu vệ này sẽ tạo nhiều khoảng trống cho Gio thể hiện. Việc để Caceres đá trái kèo thì không nên, cú để Grosso đá cũng được,thằng này kinh nghiệm dù hơi yếu. Caceres đá cánh phải sở trường tốt hơn. Tóm lại, mục tiêu khả thi là 1 điểm thôi, vì vậy cần phải phòng ngự thật chắc, việc xếp đội hình do hlv mà, chúng ta lo cổ vũ thôi.
-
trời, Juve của mình bây giờ làm gì có anh nào sút xa tốt mà hi vọng.
Candreva và Sis sút xa cũng được mà.
Biết đâu được, Mề lồ lại làm quả đại bác từ 40 mét thì sao?
@Một số điều kiện kèm theo:
1 - Vào một ngày đẹp trời (nếu kô hắn sẽ sút ra ngoài cầu môn)
2 - Trước đó phải nhắn tin cho Julio Cesar là: "hôm nay tao sút, mày đừng bắt nhé"
..việc xếp đội hình do hlv mà, chúng ta lo cổ vũ thôi.
Tất nhiên là quyền của HLV (đôi khi là cả BLD), đây là chỉ đưa ra đội hình để bàn luận thôi mà.
-
Cứ đá bằng hết sức , bằng cái niềm kiêu hãnh đã bị Inter cướp mất ở mấy mùa gần đây... Juve... lấy lại niềm kiêu hãnh... sụ quyết tâm sẽ giúp Juve chiến thắng...
-
các ae cứ yên tâm đi. dù ở vào thời điểm khó khăn nhất thì Inter cũng không thể thắng Juve đơn giản được. Juve trận này sẽ đá bằng cả trái tim.
-
các ae cứ yên tâm đi. dù ở vào thời điểm khó khăn nhất thì Inter cũng không thể thắng Juve đơn giản được. Juve trận này sẽ đá bằng cả trái tim.
Đá bằng niềm tin, sự kiêu hãnh và bằng ngọn lửa Bianconeri thôi.
Nhưng đấy lại là những thứ mà Juve thiếu nhất mùa này. Khủng hoảng niềm tin, sự kiêu hãnh cũng không còn.
Hy vọng trận đấu đấy sẽ là một trong những trận mà Juve chợt tỉnh giấc
-
Chờ đợi lòng tự trọng và sự tự ái của một ông lớn ở chân tường. Những cái tên như Alex, Buff, Chie .... chứng tỏ cho thế giới thấy đẳng cấp của họ là không thể bàn cãi.
Biết đâu 1 ngày đẹp giời, Amauri thể hiện quyết tâm với Lippi.
Các đội bóng lớn đối đầu mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Chúng ta có thể thắng nhưng cũng có thể thua tan nát. haizzz
Chán nản với bộ sậu Leader lắm rồi.
-
Laurent Blanc - ngoài việc là em ruột ông chủ tịch ra thì kinh nghiệm cũng chẳng có gì , lại có mùi của tình địch trong quá khứ ( Inter , MU ) .
A. Wenger : 1 HLV chỉ chạy theo triết lý kinh doanh và thứ bóng đá " đẹp " ( ko cần thành tích ) chưa bao giờ là phong cách của Juve ?
Đến bao giờ BLD mới coi trọng những giá trị truyền thống của mình đây .
Bó chiếu luôn.
Ngoài chung cái họ BLANC thì Jean Claude Blanc và Laurent Blanc chả có liên quan gì
-
Bó chiếu luôn.
Ngoài chung cái họ BLANC thì Jean Claude Blanc và Laurent Blanc chả có liên quan gì
đúng rồi, chính xác là tên họ viết giống nhau thôi, chứ 2 thằng này 1 thằng người Pháp 1 thằng người Italia thì làm sao cùng họ được ha ha
hôm nay đọc báo thấy Juve nhà mình ra tối hậu thư bắt Rafael Benitez phải ra quyết định có chuyển đến Juve trong 10 ngày tới, đọc tờ khác thì lại thấy bảo Cappelo sẽ về làm hlv của Juve từ mùa sau, thật không biết đâu mà lần. Không biết ai sẽ là hlv của Juve mùa sau, mình thấy Ranieri cũng được mà, lão thợ hàn sẽ hàn lại những chỗ yếu cho Juve vào mùa sau, mà chẳng hiểu tại sao lạ sa thải Ranieri chứ, nhìn Roma đá mà thèm.
-
đúng rồi, chính xác là tên họ viết giống nhau thôi, chứ 2 thằng này 1 thằng người Pháp 1 thằng người Italia thì làm sao cùng họ được ha ha
hôm nay đọc báo thấy Juve nhà mình ra tối hậu thư bắt Rafael Benitez phải ra quyết định có chuyển đến Juve trong 10 ngày tới, đọc tờ khác thì lại thấy bảo Cappelo sẽ về làm hlv của Juve từ mùa sau, thật không biết đâu mà lần. Không biết ai sẽ là hlv của Juve mùa sau, mình thấy Ranieri cũng được mà, lão thợ hàn sẽ hàn lại những chỗ yếu cho Juve vào mùa sau, mà chẳng hiểu tại sao lạ sa thải Ranieri chứ, nhìn Roma đá mà thèm.
Lại bó chiếu tập 2.
Laurent Blanc và Jean Claude Blanc đều là người Pháp
-
đúng rồi, chính xác là tên họ viết giống nhau thôi, chứ 2 thằng này 1 thằng người Pháp 1 thằng người Italia thì làm sao cùng họ được ha ha
hôm nay đọc báo thấy Juve nhà mình ra tối hậu thư bắt Rafael Benitez phải ra quyết định có chuyển đến Juve trong 10 ngày tới, đọc tờ khác thì lại thấy bảo Cappelo sẽ về làm hlv của Juve từ mùa sau, thật không biết đâu mà lần. Không biết ai sẽ là hlv của Juve mùa sau, mình thấy Ranieri cũng được mà, lão thợ hàn sẽ hàn lại những chỗ yếu cho Juve vào mùa sau, mà chẳng hiểu tại sao lạ sa thải Ranieri chứ, nhìn Roma đá mà thèm.
Ko bàn luận. Quá là buồn cười rồi
-
Xin lỗi vì tớ bị 1 tờ báo mạng VN chém gió , nên từ trc đến nay vẫn tưởng 2 chú này là anh em .
-
Amauri vừa chính thức là công dân italia hi vọng là sẽ thể hiển hết đc đẳng cấp của mình để lấy điểm trong mắt lippi
-
trận này 3-3 là đủ phởn rồi
-
trận này 3-3 là đủ phởn rồi
Tự tin vậy, ghi được bàn thắng cơ ah. Mình nghĩ là Juve thua 2-0. Đoán mò theo thực tế vậy thôi, anh em Juventini đừng nóng nhá. Mình cũng Juventini mà
-
Mất gà son Trezequet thì hơi phiền. Năm 2007-2008 lượt về trên sân Inter Trezegol ghi 1 bàn thắng làm mình nhớ mãi
-
Với tình hình hiện tại thì có lẽ mình cũng phải dự đoán một kết quả thất bại cho Juve, thấy đau lòng!
-
Danh sách cầu thủ cho trận gặp Inter (Dư kiến)
Goalkeepers: Manninger, Pinsoglio, Buffon.
Defenders: Cannavaro, Grosso, Zebina, Leggrotaglie, Chiellini.
Midfielders: Candreva, Yago, Rossi, Marrone, Melo, Marchisio, Diego, De Ceglie, Poulsen, Salihamidzic, Camoranesi.
Strikers: Del Piero, Paolucci, Immobile, Amauri, Iaquinta.
Có thể sẽ là
Buffon; Zebina, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Sissoko, Melo, Marchisio; Diego; Amauri, Del Piero.
Nhưng tại sao ko Những đứa trẻ Vinovo (Hay những đứa trẻ nhà Blanc ) nhỉ?
Pinsoglio; Zebina, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Rossi, Marrone, Marchisio; Yago; Paolucci, Immobile
-
Danh sách cầu thủ cho trận gặp Inter (Dư kiến)
Goalkeepers: Manninger, Pinsoglio, Buffon.
Defenders: Cannavaro, Grosso, Zebina, Leggrotaglie, Chiellini.
Midfielders: Candreva, Yago, Rossi, Marrone, Melo, Marchisio, Diego, De Ceglie, Poulsen, Salihamidzic, Camoranesi.
Strikers: Del Piero, Paolucci, Immobile, Amauri, Iaquinta.
Có thể sẽ là
Buffon; Zebina, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Sissoko, Melo, Marchisio; Diego; Amauri, Del Piero.
Nhưng tại sao ko Những đứa trẻ Vinovo (Hay những đứa trẻ nhà Blanc ) nhỉ?
Pinsoglio; Zebina, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Rossi, Marrone, Marchisio; Yago; Paolucci, Immobile
Để làm j hả bác. Nếu là 1HLV và một triade khác thì còn dám mơ đến 1 tinh thần máu lửa và khẳng định mình của các cầu thủ trẻ. Nhưng chính vì Blanc và Zache thì có chúa mới dám đưa cái đội hình đó vào sân.
Haizzzz Mùa trước còn có người để mà đặt niềm tin nhưng mùa này thật sự chỉ còn mong manh chút ít niềm tin ở đôi chân Chie, Marchi, hay đôi bàn tay Buffon.
Nhưng những cái tên đó chỉ có thể đảm bảo được thủng lưới ít hơn thôi chứ chưa đủ để mang lại chiến thắng.
Ah trong danh sách ko thấy Candreva ko biết là vì thẻ phạt hay chấn thương đây.
-
Để làm j hả bác. Nếu là 1HLV và một triade khác thì còn dám mơ đến 1 tinh thần máu lửa và khẳng định mình của các cầu thủ trẻ. Nhưng chính vì Blanc và Zache thì có chúa mới dám đưa cái đội hình đó vào sân.
Haizzzz Mùa trước còn có người để mà đặt niềm tin nhưng mùa này thật sự chỉ còn mong manh chút ít niềm tin ở đôi chân Chie, Marchi, hay đôi bàn tay Buffon.
Nhưng những cái tên đó chỉ có thể đảm bảo được thủng lưới ít hơn thôi chứ chưa đủ để mang lại chiến thắng.
Ah trong danh sách ko thấy Candreva ko biết là vì thẻ phạt hay chấn thương đây.
Để thua thì đỡ buồn mà thắng thì thêm vui. Keke. Đúng là ít hi vọng, nhưng dù sao thì Inter cũng cần giữ cẳng cho trận gặp Barca, em nghĩ Juve từ hòa đến thắng. Tại sao lai không thể là 0 - 1 nữa nhỉ.
-
Cũng hi vọng nhiều như ở trận gặp Milan đó, vậy mà ở trận đó Juve lại để cho Milan đá cho nhừ tử....:|
Trận này chẳng biết nên dự đoán thế nào nữa, dự đoán một chiến thắng 1-0 cho Juve thì lại có phần cảm tính, khi không mấy tin tưởng vào hàng thủ.
-
Trận này mấy h đá nhỉ???Mấy tháng rồi đá đấm chán quả chẳng muốn xem.Lại hy vọng thêm một lần nữa.Cố lên Juve
-
Mấy tuần rồi TV chả chiếu Juve, tuần này mới dc xem lại Juve.Chưa1 bít time nữa.
-
Đây là danh sách chính thức :
1 Buffon
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
Dự kiến : 4-3-2-1
-------------------------------Buffon--------------------------------
Zebina-----------Cannavaro-----------Chiellini-----------Grosso
---------------------------------Melo--------------------------------
---------------------------Momo---Marchisio-----------------------
------------------Candreva---------------Alex©-----------------
--------------------------------Amauri------------------------------
Diego vừa bình phục nên khó có thể ra sân từ đầu.
-
Trận này mấy h đá nhỉ???Mấy tháng rồi đá đấm chán quả chẳng muốn xem.Lại hy vọng thêm một lần nữa.Cố lên Juve
Trận này được chiếu trên kênh Bóng đá TV vào 1h45 rạng sáng mai...
-
Đây là danh sách chính thức :
1 Buffon
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
Dự kiến : 4-3-2-1
-------------------------------Buffon--------------------------------
Zebina-----------Cannavaro-----------Chiellini-----------Grosso
---------------------------------Melo--------------------------------
---------------------------Momo---Marchisio-----------------------
------------------Candreva---------------Alex©-----------------
--------------------------------Amauri------------------------------
Diego vừa bình phục nên khó có thể ra sân từ đầu.
Sao lại thiếu Diego nhỉ? Hôm qua vẫn còn thấy nhảy nhót trên sân mà?
-
Diego nếu có thể vào sân có lẽ là H2 hoặc 1 thay đổi chiến thuật nào đó. Hy vọng với sự vắng mặt của Die thì hàng công sẽ chơi đơn giản và thanh thoát hơn.
Không hẳn cứ đá Với những hậu vệ ĐƠn thuần đã hay. Thử có chút đột biến chiến thuật có khi lại mới lạ và hay hơn.
4-2-1-2-1 xem
Melo - Chiellini - Caceres - Grosso
-------Marchisio ---- Sissoko (nếu đá đc)
---------------Candreva (thường xuyên đảo với Marchi hoặc Marchi dâng lên với Sis càn quét thấp nhất)
--------Amauri ---------------Alex
-------------------Iaquinta
Tối thiểu hoá đất sống của Maicon và Pandev cánh này.
Cố gắng chọc vào sau lưng Zanetti ở hành lang trái. Không loại trừ Mourinho sẽ đưa Maicon dâng lên đá tiền vệ phải tận dụng khả năng tạt và chạy của chú này cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt hơn (nếu kéo động cơ vĩnh cửu Zanetti sang đá HV phải)
-
Diego nếu có thể vào sân có lẽ là H2 hoặc 1 thay đổi chiến thuật nào đó. Hy vọng với sự vắng mặt của Die thì hàng công sẽ chơi đơn giản và thanh thoát hơn.
Không hẳn cứ đá Với những hậu vệ ĐƠn thuần đã hay. Thử có chút đột biến chiến thuật có khi lại mới lạ và hay hơn.
4-2-1-2-1 xem
Melo - Chiellini - Caceres - Grosso
-------Marchisio ---- Sissoko (nếu đá đc)
---------------Candreva (thường xuyên đảo với Marchi hoặc Marchi dâng lên với Sis càn quét thấp nhất)
--------Amauri ---------------Alex
-------------------Iaquinta
Tối thiểu hoá đất sống của Maicon và Pandev cánh này.
Cố gắng chọc vào sau lưng Zanetti ở hành lang trái. Không loại trừ Mourinho sẽ đưa Maicon dâng lên đá tiền vệ phải tận dụng khả năng tạt và chạy của chú này cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt hơn (nếu kéo động cơ vĩnh cửu Zanetti sang đá HV phải)
Caceres vẫn đang chấn thương và ko thể vào sân. Bộ ba tiền vệ sẽ là Momo Sissoko, Marchisio và Melo. Có thể Camoranesi (Candreva) và Diego sẽ đá sau Amauri (4-3-2-1)
-
Diego nếu có thể vào sân có lẽ là H2 hoặc 1 thay đổi chiến thuật nào đó. Hy vọng với sự vắng mặt của Die thì hàng công sẽ chơi đơn giản và thanh thoát hơn.
Không hẳn cứ đá Với những hậu vệ ĐƠn thuần đã hay. Thử có chút đột biến chiến thuật có khi lại mới lạ và hay hơn.
4-2-1-2-1 xem
Melo - Chiellini - Caceres - Grosso
-------Marchisio ---- Sissoko (nếu đá đc)
---------------Candreva (thường xuyên đảo với Marchi hoặc Marchi dâng lên với Sis càn quét thấp nhất)
--------Amauri ---------------Alex
-------------------Iaquinta
? ăn thua đủ với nó hay sao mà cho thẳng 3 tđ thế . nói gì nói có Buff là thấy yên tâm phần nào ròi ( thua 1 hay 2 quả vẫn đỡ khùng hơn 3 quả trở lên ) .
Chả cần hy vọng bọn kia giữ giò cẳng đá C1 hay ko , nội cái vụ Mociopoli là đủ làm cầu thủ nó hoảng loạn roài ..... cứ khích nó cho nó điên bị đủi 2 3 thằng là đẹp
-
? ăn thua đủ với nó hay sao mà cho thẳng 3 tđ thế . nói gì nói có Buff là thấy yên tâm phần nào ròi ( thua 1 hay 2 quả vẫn đỡ khùng hơn 3 quả trở lên ) .
Chả cần hy vọng bọn kia giữ giò cẳng đá C1 hay ko , nội cái vụ Mociopoli là đủ làm cầu thủ nó hoảng loạn roài ..... cứ khích nó cho nó điên bị đủi 2 3 thằng là đẹp
nó loạn thì có loạn đó nhưng bây giờ lực lượng juve ta còn bi đát hơn
-
Sự trở lại của Alex hy vọng Juve sẽ thắng 2-1, Alex sẽ ghi bàn
-
nó loạn thì có loạn đó nhưng bây giờ lực lượng juve ta còn bi đát hơn
oài , đôi khi phải tự trấn an tinh thần 1 chút chứ
dự đoán : 1-0 cho Juve và Alex ghi bàn , Inter bị 3 thẻ đỏ Mourinho bị treo mỏ 4 trận do phảnh ứng trọng tài
-
Melo - Chiellini - Caceres - Grosso
-------Marchisio ---- Sissoko (nếu đá đc)
---------------Candreva (thường xuyên đảo với Marchi hoặc Marchi dâng lên với Sis càn quét thấp nhất)
--------Amauri ---------------Alex
-------------------Iaquinta
Chiến thuật mới hả, cho A mâu ri đá dưới Iaquinta thì sao ổn chứ. Ông này chỉ biết ghi bàn khi được người khác chuyền chứ có biết làm bóng đâu. Với lại định đá đôi công hay sao mà xếp tới 3 tiền đạo thế?
-
Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công hi vọng đây sẽ là trận đấu hay nhất mùa giải của juve
-
Dự đoán 1-1, Alex bị Esteban Cambiasso hay Dejan Stankovic chơi một cú giải nghệ luôn, thế là pe'An khỏi làm áo, quá khỏe
Nói thật là mình chỉ hy vọng hòa trận này, cửa thắng của Juventus quá thấp. Đồng ý là trong những trận đấu như thế này, phong độ trong các trận trước đó đôi khi không nói lên điều gì cả. Đội nào có bản lĩnh hơn thì thắng. Nhưng hiện nay Juventus còn được mấy người có chất Juve, đủ khả năng thể hiện bản lĩnh Juve trong những trận cầu mang tính sống còn như thế này chứ. Đến ông Fullham lìu tìu mà còn để cho nó giã 3 quả thì hòa Inter Milan là đẹp.
-
INTER chấp JUVE 1 trái a e cứ kèo dưới mà nằm đảm bảo sáng mai lấy hàng
-
INTER chấp JUVE 1 trái a e cứ kèo dưới mà nằm đảm bảo sáng mai lấy hàng
............. nhục quá bị chấp 1 trái . !#%%#@ Đá chết bỏ với tụi đó đi
-
2-1 cho Juve Chiellini và alex ghi bàn còn bên kia .Đen 3lô ghì bàn
-
@Ales: chấp trái thì vẫn có cửa huề tiền ah.
@pAn: đá chết bỏ thì lấy j đá.
@Thienlai: ai cần Amau ghi bàn mà vốn nó cũng chả biết ghi bàn, cho chạy lăng quăng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương thôi. cũng ko hẳn là đôi công với 3 tiền đạo, Alex đá sâu 1 tí nữa làm bóng cho chắc, cần thì dâng thôi
-
2-1 cho Juve Chiellini và alex ghi bàn còn bên kia .Đen 3lô ghì bàn
1-0 cho Juve Vẫn là gà son Marchisio
-
3-0 cho Juve, ko ai cấm mình mơ thì mình có quyền mơ...
-
2-1 cho Juve: Amauri & Zebina ghi bàn
-
AE ai có link share với nào, tự nhiên hôm nay kô xem được sopcast.
-
Lại thua rồi, không có một cảm giác gì cả. Tạm biệt CL.
-
lại bon chen để tự làm mình khó ngủ . Chán chả buồn thất vọng nữa !
-
lại bon chen để tự làm mình khó ngủ . Chán chả buồn thất vọng nữa !
Ngủ đi em ơi, nghĩ đến Juve làm gì cho mệt ra.
-
Dạo này thấy chuyện thua như một lẽ thường tình nên mình cũng chẳng thấy buồn nhiều nữa.
Một sự thật là đẳng cấp của Juve những mùa giải sau Caciopoli kém xa những CLB tốp đầu của Serie A, cũng chẳng nên hi vọng nhiều ở mùa giải này nữa.
-
Cái giá của sự ảo tưởng bao giờ cũng đắt.
Ko biết mình biết ta, Juve còn trượt dài mãi.
Bóng đá là món ăn đa gia vị. Vì vậy ko thể nuốt mãi vị đắng.
Phải thay mới gần như toàn bộ (may ra thì giữ lại vài người Buffon, Marchiso, Chiellini, Sissoko...) còn lại tàu lượn hết. Đám hạng 2 như Jebina, Grygera, Poulsen thì ko còn gì để nói mà ngay cả các công thần, hãy yên nghỉ với quá khứ đi, đừng phấn đấu làm hại Juve nữa.
-
Hihi, thảo nào lúc sớm chơi FM toàn thấy thua Inter.
-
hjx. juve lạ thua nua roi`. the nhung mong sao nhung con nguoi trong juve se thay doi de cuc dien duoc hay hon.nhu the thj cac HLV se toi tiep nhan doi bong ma ta dang iu thick.
-
Thua có 2 trái hazz, vậy là k có kỷ lục trận thua đậm nhất của Juve trước Inter ở mùa này rồi ... chờ mùa sau vậy
-
Tất cả mọi người theo lý trí đều xác định Juve ngay cả khi mạnh nhất cũng sẽ thua Inter mà, trận thua này có gì đáng buồn đâu.
-
Tình huống ghi bản của Maicon cứ như bức tranh tương phản thể hiện bộ mặt của hai đội hiện tại vậy. Amauri có học được gì từ pha xử lí của Maicon không không biết. Trông hậu vệ xử lí cho tiền đạo xem đến nản thật
-
Tình huống ghi bản của Maicon cứ như bức tranh tương phản thể hiện bộ mặt của hai đội hiện tại vậy. Amauri có học được gì từ pha xử lí của Maicon không không biết. Trông hậu vệ xử lí cho tiền đạo xem đến nản thật
Định chẳng bình luận thêm gì, nhưng đọc phát biểu của Zach mà phát điên lên mất. Đúng là tội nghiệp Juve, đã có một BLD điên rồ, lại thêm một thằng chẳng biết tự trọng gì như Zach, thôi, vứt rồi vứt hoàn toàn.
-
Định chẳng bình luận thêm gì, nhưng đọc phát biểu của Zach mà phát điên lên mất. Đúng là tội nghiệp Juve, đã có một BLD điên rồ, lại thêm một thằng chẳng biết tự trọng gì như Zach, thôi, vứt rồi vứt hoàn toàn.
Justin bình tĩnh nào chú em .Hãy suy xét kỹ một chút ,Zac nói đúng chứ rõ ràng bên Inter chơi rất bạo luật sao trọng tài ko thổi đi nếu cho Ssisoko thẻ vàng đó thì tại sao ko cho Motta .Vô lý nực cười Inter thắng chúng ta thì cũng đúng thôi .Xét cho cùng chúng ta ko có đội hình mạnh như họ nhưng trọng tài kia rõ ràng quá tồi ! .Thế là hết cho tham vọng lọt vào Top 4 ngay cả eropa leage cũng khó có được
-
cũng may là tối qua ko xem, ko là cũng mất ngủ vì buồn.
Mà lạ 1 điều là Juve chúng ta càng tuôt dốc càng nổi tiếng. Không ngày nào mà bongda.com.vn ko đăng tin về Juve, từ các kế hoạch, chuyển nhượng nhảm nhí, đến HLV, rồi đến khả năng tham dự CL. Đọc xong ko biết là tự hào hay tủi hổ bữa.
-
Lâu rồi mới xem lại Juve đá, nhưng càng thấy buồn quá, không biết tình hình thế này thì làm sao mà cải thiện được vị trí trên bảng xếp hang đây???????
buồn quá Juve ơi
hôm qua mới đọc 1 tin vi từ Juve khi khả năng lấy lại Sc từ tay Inter thì tối lại tưởng Juve đá 1 trận hay ai ngờ???????
-
Ko coi dc nhưng nghe nói Juve mình chém bọn Inter cũng ác lắm.
-
Ko coi dc nhưng nghe nói Juve mình chém bọn Inter cũng ác lắm.
chém hay quá nên nó băm cho 2 bàn. Hàng thủ vẫn hổng vị trí ở cả 2 bàn thua.
-
Hum wa juve chỉ đá tốt đc khoảng 30' đầu khi cầm đc bóng và tổ chức tấn công nhưng kể từ khi đá thiếu người thì juve mất thế trận và để inter ép lại là diều dễ hiểu vì dù sao thì inter cũng đang mạnh hơn chúng ta trận thua này cũng như bao trận thua khác thui
-
thang iaquinta sao cu cho da the nhi mai moi rut ra...thang nay ko co khoang trong co ma dien voi chang kinh..hom qua xem thay moi chu cannavaro voi buffon la dc... em melo cung dc day chu ...trc do tuong inter den...thu hoa dc.ai de gặp
thằng Maicon ngày xưa hồi bé đá cầu mây...vãi chưởng.!
-
Mình nghĩ kỷ rồi mới dám lên đây khai nhận với anh em, mình coi hết hiệp 1 vẫn cầm cự tốt nhưng mình gục lên gục xuống ... rồi mình chịu hết nổi tắt TV đi ngủ và .... kết quả như thế đó ... biết thế mình đã không coi có lẻ sẽ có kết quả khả quan hơn. Tại vì lần nào mình bị Juve ru ngủ thì kết quả cũng tệ hại thế, còn mấy trận không coi thì có điểm, ví dụ như trận tuần rồi
-
Mình nghĩ kỷ rồi mới dám lên đây khai nhận với anh em, mình coi hết hiệp 1 vẫn cầm cự tốt nhưng mình gục lên gục xuống ... rồi mình chịu hết nổi tắt TV đi ngủ và .... kết quả như thế đó ... biết thế mình đã không coi có lẻ sẽ có kết quả khả quan hơn. Tại vì lần nào mình bị Juve ru ngủ thì kết quả cũng tệ hại thế, còn mấy trận không coi thì có điểm, ví dụ như trận tuần rồi
Có kinh nghiệm đấy nhỉ. Xem hết hiệp 1 cũng biết là Juve sẽ thua, vì có bao giờ sự điều chỉnh chiến thuật của Zach tỏ ra hiệu quả đâu. Chỉ bực là thua mà cam chịu,, như là một sự sỉ nhục vậy. Không kháng cự, cả hiệp 2 chỉ có Chielini là tấn công kiếm được một quả phạt thôi. Thà để Iquinta đá còn đã tức, cho Amuri vào thêm bực ra. Tại nó không quyết liệt trong tình huống tranh chấp bóng , thì Maicon mới có cơ hội ghi bàn. Nói chung là Juve thua buồn đã đành, như bực quá. Cái cảm giác bất lực khó chịu lắm.
-
Sáng nay dậy nghe tin Juve thua cũng hơi buồn, nhưng có gì bất ngờ đâu, Inter quá mạnh còn Juve thì quá yếu. Nghe nói Juve nhà mình chơi cũng khá hay trong trận này mà, nếu Sissoko không bị đuổi có khi được trận hòa. Lại thua nữa không biết năm sau có được dự cup UEFA không đây.
-
Justin bình tĩnh nào chú em .Hãy suy xét kỹ một chút ,Zac nói đúng chứ rõ ràng bên Inter chơi rất bạo luật sao trọng tài ko thổi đi nếu cho Ssisoko thẻ vàng đó thì tại sao ko cho Motta .Vô lý nực cười Inter thắng chúng ta thì cũng đúng thôi .Xét cho cùng chúng ta ko có đội hình mạnh như họ nhưng trọng tài kia rõ ràng quá tồi ! .Thế là hết cho tham vọng lọt vào Top 4 ngay cả eropa leage cũng khó có được
Nhầm lẫn tai hại quá vuan ơi Đây là juveforever chứ không phải justinforever nhà em đâu. Hai mem này lấy nick na na gần giống nhau đến anh Pavel còn nhầm nữa cơ mà
thang iaquinta sao cu cho da the nhi mai moi rut ra...thang nay ko co khoang trong co ma dien voi chang kinh..hom qua xem thay moi chu cannavaro voi buffon la dc... em melo cung dc day chu ...trc do tuong inter den...thu hoa dc.ai de gặp thằng Maicon ngày xưa hồi bé đá cầu mây...vãi chưởng.!
Sau chấn thương dài hạn, Iaquinta cũng cần thời gian để lấy lại phong độ chứ. Cannavaro mà được ư? Trông rõ bàn thua thứ 2 đi...Hình ảnh của cầu thủ xuất sắc nhất TG 2006 đâu rrồồiiiii...
-
Nhầm lẫn tai hại quá vuan ơi Đây là juveforever chứ không phải justinforever nhà em đâu. Hai mem này lấy nick na na gần giống nhau đến anh Pavel còn nhầm nữa cơ mà
Sau chấn thương dài hạn, Iaquinta cũng cần thời gian để lấy lại phong độ chứ. Cannavaro mà được ư? Trông rõ bàn thua thứ 2 đi...Hình ảnh của cầu thủ xuất sắc nhất TG 2006 đâu rrồồiiiii...
năm nay 2010 mà ... chúng ta phải tập chấp nhận sự thật và bỏ đi cái quá khứ hào hùng đó
-
Canavaro trận này đá hay có trách thì trách chiếc thẻ vàng thứ hai nghiệt ngã
-
Bàn thứ nhất hàng thủ làm đúng nhiệm vụ rồi, tiếc là vị trí ngoài vòng cấm đã mất Sissoko nên thiếu người không bao vòng ngoài được....
Melo hôm qua đá vẫn chuyền lỗi nhiều quá. Giá như Melo đá được như Makelele hồi xưa ( không chuyền xa quá được 5m nhưng đánh chặn cực tốt )
-
Mất người đà vậy là tốt rồi ,hi vọng trận sau cứ tiếp tục giử tin thần này phát huy .Nhưng đừng có pha chạm mạnh qua kẻo bị thẻ
-
Hy vọng Palermo và Sam thua hết thì hay nhất.
-
Hy vọng Palermo và Sam thua hết thì hay nhất.
Bây giờ thì hi vọng 2 thằng này thua làm gì vì juve mình có biết thắng đâu mà
-
Napoli thắng -> vượt Juve rồi. Samp và Palermo ghi bàn phút cuối, Samp thắng ngược, Palermo cứu được 1 điểm -> Juve hết hi vọng C1 rồi
-
Chán Cagliari quá , không bảo vệ được thành quả. Juve của chúng ta chỉ còn biết trách bản thân thôi đâu có tự quyết định được số phận của mình
-
Nếu nói trong loạt trận vừa rồi thì chán thì chán nhất là Milan, rồi đến Cagliari. Nhưng nếu xét tổng thể ra thì chán nhất là Juve hix, còn trách ai được nưa
-
Giấc mộng CL thực ra đã là bong bóng xà phòng lâu rồi. Màu mè sặc sỡ nhưng mong manh đến vô cùng.
Haizzz đến những đối thủ như Palermo, Genoa, Sampo, Fulham thắng còn không nổi thì cũng chẳng muốn chường mặt ra Châu Âu cho chúng nó xỉ nhục.
Nỗi nhục mang tên Thất bại với tác giả là những con người kiệt xuất Elkann, Secco, Blanc.
Thua Inter chẳng có j là lạ, thua đội nhì bảng (nhất bảng hơn 2/3 mùa giải). Thua 1 đội bóng có chất lượng và trình độ hơn hẳn. Đặc biệt là cái trình sắp xếp trận đấu và điều tiết cầu thủ.
Zacheroni thì chả cần đến Mou chỉ cần cỡ Martin O'Neil là đủ giết rồi.
-
Buồn cho Juve quá, không biết nói gì hơn ngoài câu chờ 1 chút may mắn cuối cùng
-
Buồn cho Juve quá, không biết nói gì hơn ngoài câu chờ 1 chút may mắn cuối cùng
Juve ko xứng đáng với chút may mắn đó. Samdo, Palermo và Napoli xứng đáng với giấc mơ của họ hơn.
Tốt hơn hết là Juve nên tạm biệt giấc mơ C1 để tự cải thiện mình đi đã
-
Juve ko xứng đáng với chút may mắn đó. Samdo, Palermo và Napoli xứng đáng với giấc mơ của họ hơn.
Tốt hơn hết là Juve nên tạm biệt giấc mơ C1 để tự cải thiện mình đi đã
Quên luôn cả Europa nữa thì tốt hơn. Tập trung vào 1 việc cho tốt. Dù rằng những đội bóng nhỏ còn lâu mới đủ tầm đem bóng đá Ita lên đỉnh cao Châu Âu nhưng với cách làm bóng đá của những ông chủ, và lối chơi của các cầu thủ của họ. Họ xứng đáng có được vinh quang và thành quả tốn nhiều năm đầu tư.
-
Quên luôn cả Europa nữa thì tốt hơn. Tập trung vào 1 việc cho tốt. Dù rằng những đội bóng nhỏ còn lâu mới đủ tầm đem bóng đá Ita lên đỉnh cao Châu Âu nhưng với cách làm bóng đá của những ông chủ, và lối chơi của các cầu thủ của họ. Họ xứng đáng có được vinh quang và thành quả tốn nhiều năm đầu tư.
Nếu Juve ko tham dự C1 chưa chắc đã phải là 1 thảm họa. Khi đó sẽ có một mục tiêu duy nhất và khả thi nhất : Serie A.
Khi không phải căng sức trên nhiều mặt trận các cầu thủ sẽ tập trung hơn và cũng là thời điểm làm cuộc cách mạng nhân sự để thay thế các trụ cột như Alex, Gigi, Camo và Trez. Tiện thể loại bỏ các nhân tố ko đủ trình độ như Melo, Zebina, Grygera
-
Tớ nghĩ rằng Juve vẫn cần suất Europa vì điều đó là cần thiết :
- có thể cọ xát cho các cầu thủ trẻ , cũng như tạo sự cạnh tranh giữa các vị trí trong đội hình .
- để các cầu thủ thi đấu với cường độ cao giảm sự trì trệ ( chứ không phải 1 tuần chỉ đá 1 trận ) .
- có cơ hội để HLV sử dụng nhiều thử nghiệm về đội hình và con người .
- gỡ gạc chút danh tiếng và tiền bạc .
Juve bị khủng hoảng chấn thương vừa rồi có thể 1 phần là đội ngũ y tế , các bài tập thể lực không phù hợp , và có thể cũng là hệ quả của 2 năm ko thi đấu tại Cúp Châu Âu trước đó .
-
Hãy lấy Roma mà làm gương đi , roma cũng ko có suất dự C 1,nhưng bây giờ thì họ như thế nào
-
Tớ nghĩ rằng Juve vẫn cần suất Europa vì điều đó là cần thiết :
- có thể cọ xát cho các cầu thủ trẻ , cũng như tạo sự cạnh tranh giữa các vị trí trong đội hình .
- để các cầu thủ thi đấu với cường độ cao giảm sự trì trệ ( chứ không phải 1 tuần chỉ đá 1 trận ) .
- có cơ hội để HLV sử dụng nhiều thử nghiệm về đội hình và con người .
- gỡ gạc chút danh tiếng và tiền bạc .
Juve bị khủng hoảng chấn thương vừa rồi có thể 1 phần là đội ngũ y tế , các bài tập thể lực không phù hợp , và có thể cũng là hệ quả của 2 năm ko thi đấu tại Cúp Châu Âu trước đó .
Đá có = ai đâu mà đá làm j. Đá cho lắm ôm mộng vinh quang càng nhiều, ôm càng nhiều càng mất tập trung. Lại bài ca tham vọng, linh tinh um sùm như lừa mình lừa người của Elkann, tiếp tục hành trình "thẩm du" trí tuệ của Blanc + Secco thì đến 50 năm nữa cũng không ngóc đầu lên được.
Ước j cuối mùa mình được xem trận tranh vé vớt của Juve với 1 đội SerieB nhỉ Cố lên Zache, cuối bảng gần lắm rồi
-
Ko vào dc C1, hy vọng Deschamp có thể trở lại.
-
Deshamp trở lại thì phải trảm shịt cô trả Bánh lăng về chỗ cũ ,đưa Moggi lên .Đảm bảo Deshamp sẽ trơ về
-
Không được dự CL, mất 20M, không dự EPL mất thêm khoảng đó nữa
-
Không được dự CL, mất 20M, không dự EPL mất thêm khoảng đó nữa
Nếu Đúng là kế hoạch 200m/3 năm là chính xác thì 1 mùa mất tẹp nhẹp nhiêu đó cũng đáng chấp nhận. Nếu như quyết tâm xây dựng đội bóng được đầu tư đúng đắn về con người và tầm nhìn của BLĐ.
-
oh hay , đã bảo mùa này vứt đi mà ......... bây giờ có xếp hạng 17 cũng chả có gì là lạ , nhất là với 1 bọn lđ ko ra gì thì với Juve " mọi chuyện đều có thể " . Tuần này hòa Bari thôi cũng đẹp
-
oh hay , đã bảo mùa này vứt đi mà ......... bây giờ có xếp hạng 17 cũng chả có gì là lạ , nhất là với 1 bọn lđ ko ra gì thì với Juve " mọi chuyện đều có thể " . Tuần này hòa Bari thôi cũng đẹp
Đồng ý với pe'An, mùa giải này coi như vứt đi
-
oh hay , đã bảo mùa này vứt đi mà ......... bây giờ có xếp hạng 17 cũng chả có gì là lạ , nhất là với 1 bọn lđ ko ra gì thì với Juve " mọi chuyện đều có thể " . Tuần này hòa Bari thôi cũng đẹp
Ơ sao chỉ tiêu thấp thế đá với Bari mà chỉ hoà thôi áh. Không được, Hoà thì làm sao mà dụ được GĐTT của nó về được.
Thua đi Thua đi Thua đi
-
Đã đằnh rẵng vứt.Nhưng mà suất dự Europa League cũng không có thì kì chuyển nhượng mùa hè ma nó thèm về.Chẳng lẽ lại mua mấy
thằng tạp nham về để ăn hại phá hoại
-
Cuối tuần này lại được xem trực tiếp Juve - Bari nữa, không biết Juve có quyết tâm giành chiến thắng để củng cố thêm tí niềm tin cho hi vọng Champions League mong manh không....
-
Vòng này Palermo phải gặp Milan, Còn Sam thì gặp Roma, khỏi phải bình luận thêm, cơ thắng của bọn này rất nhỏ. Juve được đá trên sân nhà và chỉ phải đá với Bari (đứng thứ 11),vé C1 thì xa vời rồi còn vé Europa thôi vẫn phải chiến đấu để giành 3 điểm.
-
Vòng này Palermo phải gặp Milan, Còn Sam thì gặp Roma, khỏi phải bình luận thêm, cơ thắng của bọn này rất nhỏ. Juve được đá trên sân nhà và chỉ phải đá với Bari (đứng thứ 11),vé C1 thì xa vời rồi còn vé Europa thôi vẫn phải chiến đấu để giành 3 điểm.
Quan trọng vẫn là chiến thắng chính Juve, chứ ko phải là đối thủ. Juve đang có vấn đề trong nội bộ đội bóng. Từ BLD đến các cầu thủ
-
Mình vẫn có 1 niềm tin bất diệt ........... cuối mùa Juve đứng 4 .... mơ mà ai cũng có quyền mơ
-
Có trực tiếp ah, trực tiếp thì vẫn phải coi.
Tui lại mơ thế này, Juve đứng thứ 5, Inter bị chỉ tội trừ điểm xuống chót bảng--->rớt hạng---->Juve lên hạng 4.
-
Có trực tiếp ah, trực tiếp thì vẫn phải coi.
Tui lại mơ thế này, Juve đứng thứ 5, Inter bị chỉ tội trừ điểm xuống chót bảng--->rớt hạng---->Juve lên hạng 4.
đã mơ thì mơ cho ráng đi. có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Trả Scu cho Juve, 3 mùa vừa qua Inter, As mua trọng tài. Juve có thêm 2 cái nữa là 4 kekekekke thừa 1 cái cho sao luôn. hehehhe
Mùa này Inter bật bãi, cho AS VĐ cũng đc. Chúng ta lên 4. thế là xong.
Còn thực tế là thua Bari luôn đi. Bật bãi EPL, cải tổ từ đầu
-
heheh,lịch sử lại lập lại lần nữa Italia vô địch Wc Inter xuống hạnh ,Juve được trả hai sờ cu và lên hạng 4 bồi thường 200 triệu tiền thiệt hại
-
heheh,lịch sử lại lập lại lần nữa Italia vô địch Wc Inter xuống hạnh ,Juve được trả hai sờ cu và lên hạng 4 bồi thường 200 triệu tiền thiệt hại
-
Bongda tv đang trực tiếp juve hi vọng là hum nay juve sẽ thắng
-
20 phút rùi mà chưa đc cơ hội nào
-
Hai đội cân tài cân sức. Juve với lợi thế sân nhà nên có nhỉnh hơn chút.
Vẫn như thường lệ, Bari hay Inter thì vẫn thế, nếu ko có Buffon thì ăn cả rổ.
Lâu lắm mới xem BXH Serie A. Hóa ra mình đang đứng thứ 7, kém Samp (vị trí thứ 5) 6 điểm trong khi giải còn 4 vòng nữa. Thế thì giấc mơ của KOP, tớ nghĩ nó giống ác mộng thì đúng hơn
-
ales đánh đầu vào xà ngang đen rùi
-
Đá bế tắc thế này thì lại hòa mất thôi
-
1-0 hahaahahah iaquinta
-
Vào rồi, Diego chuyền bóng cực kì thông minh để Iaquinta ghi bàn mở điểm, Juve muôn năm. Phút 52
-
1-0 hahaahahah iaquinta
Bàn thắng quá đẳng cấp Forza Juve
-
iaquinta lâu ko ghi bàn nên ghi đc trái nó ăn mừng như phát điên
-
iaquinta vẫn đẳng cấp, xem juve đá anh em lên xôm tụ ghê nhỉ. hihi
-
Bàn thắng quá đẳng cấp Forza Juve
Vào nữa rồi 2-0 Juve thủ môn phạm lỗi với Diego và quả báo vào lưới nhặt bóng
-
Vào tiếp, Diego ghi bàn
bị từ chối rồi, việt vị, anh em được phen mừng hụt
-
thằng trọng tài chuối thật công nhận bàn thắng rùi xong lại từ chối
Hahahahah phạt đền 2-0 ales
-
tuyệt vời Iaquinta, penalty cho Juve
Del Piero không thể sút trượt được, 2-0 cho Juve
-
Zac thay ales mà anh ấy ko chịu ra và 2 người lời wa tiếng lại với nhau
Maschisio rời sân bằng cáng tiêu rùi
-
Marchisio bị chấn thương rồi, thật đau đầu, đang đá hay thế. T.T
Zac thay ales mà anh ấy ko chịu ra và 2 người lời wa tiếng lại với nhau
Maschisio rời sân bằng cáng tiêu rùi
Thật là thiếu chuyên nghiệp, cũng may Marchisio bị chấn thương, Saliz thay Marchisio không thì Alex và Zac ăn thua đủ trên sân mất, Thật mất hết hình ảnh.
-
3-0 hahahahahah lại iaquinta
-
Cú đúp của Iaquinta, 3-0 cho Juve
Del Piero sút phạt, Iaquinta đánh đầu, suýt 4-0
-
Oh yeah 3-0 trận này juve đá hay hơn mấy trận trước
-
3-0 và 3 điểm, chúng ta tiếp tục hi vọng vào vị trí thứ 4.
Napoli đang hòa 0-0 chúng ta đã có vị trí thứ 6.
-
Marchisio bị chấn thương rồi, thật đau đầu, đang đá hay thế. T.T
Thật là thiếu chuyên nghiệp, cũng may Marchisio bị chấn thương, Saliz thay Marchisio không thì Alex và Zac ăn thua đủ trên sân mất, Thật mất hết hình ảnh.
Không phải đâu, lúc đó Marchisio đang chấn thương k đá đc nữa, thay Del Piero ra thì hết quyền thay người rồi, thế nên alex mới phản ứng thế chứ, lúc đầu Alex đag định ra mà.
3-0 và 3 điểm, chúng ta tiếp tục hi vọng vào vị trí thứ 4.
-
Không phải đâu, lúc đó Marchisio đang chấn thương k đá đc nữa, thay Del Piero ra thì hết quyền thay người rồi, thế nên alex mới phản ứng thế chứ, lúc đầu Alex đag định ra mà.
Thì anh em cũng chỉ đoán mò thôi mà, ai mà biết mấy vị nhà ta nói gì
-
Việc Fiorentina thua Chievo 0-2 và Genoa thua Lazio 1-2 thế là bỏ xa 2 chú Genoa và Fiorentina lần lượt 6 và 8 điểm. Napoli thì hòa 0-0 với Cagliari thế là leo lên 6th và hơn chú Napoli 1 điểm rồi. Tối nay mà Roma thắng Samp thì chỉ còn thua 3 và 4 điểm với 2 chú Samp và Palermo
-
Thì anh em cũng chỉ đoán mò thôi mà, ai mà biết mấy vị nhà ta nói gì
hehe, Sam tối nay thua đê, Forza Roma!!!!!
-
Hi vọng Roma tối nay thắng được Sampdoria, lợi cả ROma và Juve
-
Fan của juve giờ cũng là fan của roma lun rùi
-
Lâu lắm mới thấy Juventus thắng mà không bị thủng lưới, lại còn thắng to nữa. Tiếc là hôm nay không xem được.
-
Một chiến thắng có thể nói là ngọt ngào Công bằng mà nói Bari đã nhập cuộc tương đối tốt và cầm bóng khá thoải mái trong hiệp 1. Trong hiệp đấu đầu tiên, Diego có nhiều tình huống đi bóng khá lộ nên hay mất bóng. Rất may tướng Zac có một số điều chỉnh hợp lí ở hiệp 2 và Juve ghi bàn là hệ quả tất yếu. Lối chơi của Juve trở nên khởi sắc với những pha phối hợp giữa Iaquinta và đồng đội. Cú đúp trong trận này sẽ tiếp thêm sức mạnh cũng như tinh thần cho anh tại Nam Phi mùa hè tới.
Có thể nói hôm nay Paolo De Ceglie cũng thi đấu khá chắc chắn và những tràng pháo tay của khán giả là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho anh...
-
Lâu rồi mới lại thấy một Juve đá tốt như thế, hàng công ghi bàn đều đều trong khi hàng thủ chơi tốt và không để thủng lưới bàn nào.
-
Đáng tiếc là Samp lại thắng.Xem ra hy vọng vào top 4 có vẻ xa vời rồi
-
Trận hôm qua xem vẫn đau tim hàng thủ. Zebina cứ vậy, ko khá được. Cả trận hăm he băng lên sút tung lưới đối phương còn chưa xong, lại bay về làm một quả đánh đầu hiểm hóc may là Gigi vã người mới đỡ được bóng. .
Về mặt sơ đồ hôm qua khá ổn. Để Camo đá Regista trong hiệp 1 là quyết định có thể gọi là "đột phá" của Zac. . Có Camo hỗ trợ, Diego thi đấu khá hơn hẳn và tớ thấy có thể chấp nhận được điểm 8 mà Goal.com dành cho hắn (liệu tên này có còn cải tạo đc ko nhỉ ?). Hàng công thì đến giờ thì nên cho Amauri lên sàng Catwalk thì hợp hơn là ra sân. . Iaquinta đã cho thấy khác biệt giữa Pinocchio và anh. Quả dẫn đến Penalty. Nếu là Amauri có lẽ từ pha tranh bóng đầu tiên đã bị tuýt còi.
Dù đối thủ là Bari thì chiến thắng này cũng phần nào giúp các cầu thủ giảm căng thẳng và tạo đà hưng phấn cho 3 trận còn lại. Nhưng xem ra, cái vé C1 lại bay khỏi tầm tay. Pazzo vừa đúp 1 quả đưa Roma về ngôi nhì và giúp Samp giữ vững khoảng cách với Juve.
Điều phải chờ nữa là tin về chấn thương của Marchisio. Chơi chơi lại đi cái W.C của hắn.
-
Nản thật Roma thua samp ngay tại sân nhà .Thế là giấc mơ top 4 xa vời rồi
-
Roma say goodbye to Scudetto, Juve goodbye Euro Cup
-
Juve chỉ goodbye Champions League thôi chứ, vẫn còn có thể dự Europa League mùa sau mà.
-
Đúng juve vẫn còn cơ hôi dành xấut dự cúp C2
-
Nghỉ Europa luôn cho lành.
Hahahah bài ca Roma kết thúc nhanh quá. Bây h là lại thua Inter 2 điểm. Rút cuộc mèo vẫn hoàn mèo.
Juve cũng vậy. còn có vài vòng mà thua Sampo tới 6 điểm thì giấc mộng CL tan luôn rồi. Hợp lí với phong độ nghèo nàn chất lượng thất vọng và trình độ có hạn
-
Còn nước còn tát, bởi vì trước mắt Samp và Palermo sẽ gặp nhau ở vòng 37, và đó sẽ là cơ hội để Juve thu ngắn cách biệt.
-
Đúng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì màu cờ sắc áo .Vì sự mong chờ của người hâm mộ
-
Lâu lâu mới nếm dc vị chiến thắng của đội nhà !!! Sướng thật !!! Còn sống , còn chiến đấu , còn hi vọng !!! Cố lên Juve !!!
-
Nghỉ Europa luôn cho lành.
Hahahah bài ca Roma kết thúc nhanh quá. Bây h là lại thua Inter 2 điểm. Rút cuộc mèo vẫn hoàn mèo.
Juve cũng vậy. còn có vài vòng mà thua Sampo tới 6 điểm thì giấc mộng CL tan luôn rồi. Hợp lí với phong độ nghèo nàn chất lượng thất vọng và trình độ có hạn
Inter hòa 1 trận, Roma thắng 1 trận thì Roma lại lên đầu bảng ngay ấy mà....
Phần Juve nhà mình, thôi thì đặt chỉ tiêu dự EUROPA League thôi cho khỏi phải đau tim và hi vọng nhiều...
-
Cũng chỉ nên đặt mục tiêu Europa League thôi, kém đội thứ 5 4 điểm và kém đội thứ 4 đến 6 điểm....Năm sau cố gắng chinh phục SerieA trước
-
Còn nước còn tát, bởi vì trước mắt Samp và Palermo sẽ gặp nhau ở vòng 37, và đó sẽ là cơ hội để Juve thu ngắn cách biệt.
Còn nước còn tát, bởi vì trước mắt Samp và Palermo sẽ gặp nhau ở vòng 37, và đó sẽ là cơ hội để Juve thu ngắn cách biệt.
Biết là thế rồi. Nhưng Palermo đang ở vị trí thứ tư và hơn mình những 6 điểm. Ngoài trừ vòng 37 gặp Samp ra thì vòng 36 và 38 lại gặp Siena và Atalanta (2 chú này coi như mùa sau xuống Serie B rồi).
Còn Juve nhà ta ngoài gặp Milan vòng cuối ra thì 2 đội còn lại là Parma và Catania. Tuy hai bé này không phải mạnh và mấy vòng gần đây thua luôn nhưng mà 2 bé lại có tiền án đá rất khủng khi gặp đại gia cỡ Fio, Milan, Samp, Inter. Đặc biệt bé Catania từng thắng Inter 3-1 và Juve nhà ta ở lượt đi với tỷ sô 2-1 thì cũng nên dè chừng bé này chơi chiêu cho dù hai trận đấu trên đã diễn ra khá lâu.
-
Biết là thế rồi. Nhưng Palermo đang ở vị trí thứ tư và hơn mình những 6 điểm. Ngoài trừ vòng 37 gặp Samp ra thì vòng 36 và 38 lại gặp Siena và Atalanta (2 chú này coi như mùa sau xuống Serie B rồi).
Còn Juve nhà ta ngoài gặp Milan vòng cuối ra thì 2 đội còn lại là Parma và Catania. Tuy hai bé này không phải mạnh và mấy vòng gần đây thua luôn nhưng mà 2 bé lại có tiền án đá rất khủng khi gặp đại gia cỡ Fio, Milan, Samp, Inter. Đặc biệt bé Catania từng thắng Inter 3-1 và Juve nhà ta ở lượt đi với tỷ sô 2-1 thì cũng nên dè chừng bé này chơi chiêu cho dù hai trận đấu trên đã diễn ra khá lâu.
Nhiều khả năng sẽ thua cả Milan và Catania, Còn Parma gần đây mất cái đột biến của một chú Ngựa ô do bị bắt bài khá nhiều. Khả năng sẽ có 1 điểm ở trận Parma và may mắn thì có thêm 1 điểm với Cata.
2 điểm trong 3 vòng cuối thì tự hiểu là đứng ở đâu rồi đó. Vị trí thứ 6 chưa chắc còn nữa.
-
Nhiều khả năng sẽ thua cả Milan và Catania, Còn Parma gần đây mất cái đột biến của một chú Ngựa ô do bị bắt bài khá nhiều. Khả năng sẽ có 1 điểm ở trận Parma và may mắn thì có thêm 1 điểm với Cata.
2 điểm trong 3 vòng cuối thì tự hiểu là đứng ở đâu rồi đó. Vị trí thứ 6 chưa chắc còn nữa.
Cuối tuần này sẽ quyết định tất cả. Nếu mà thắng được Catania thì sẽ tiếp tục "ước mơ vươn tới một ngôi sao". Còn không thì chắc chắn nên chuyển qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Napoli cho Europa hơn là lo nhòm ngó tới Palermo và Samp. Đơn giản chỉ vì tuần này Paler gặp Siena và Samp gặp Livorno nên khả năng hai bạn này rồ ga bỏ chạy cho mình khóc hận là có tới 95%.
Thôi nên chuyển qua mục tiêu Europa cho nó thực tế hơn nhỉ. Mộng mơ đôi khi cũng tốt nhưng mà mơ mộng quá nhiều khi gây ra bệnh hoang tưởng.
-
Vẫn còn cơ hội mà? chắc mọi người sẽ đá hết mình và may mắn hy vọng sẽ mỉm cười với Juve
-
Cuối tuần này sẽ quyết định tất cả. Nếu mà thắng được Catania thì sẽ tiếp tục "ước mơ vươn tới một ngôi sao". Còn không thì chắc chắn nên chuyển qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Napoli cho Europa hơn là lo nhòm ngó tới Palermo và Samp. Đơn giản chỉ vì tuần này Paler gặp Siena và Samp gặp Livorno nên khả năng hai bạn này rồ ga bỏ chạy cho mình khóc hận là có tới 95%.
Thôi nên chuyển qua mục tiêu Europa cho nó thực tế hơn nhỉ. Mộng mơ đôi khi cũng tốt nhưng mà mơ mộng quá nhiều khi gây ra bệnh hoang tưởng.
Europa không lo đâu, vì mùa này đứng thứ 7 chắc cũng được đá mà. Số là Ý có 1 suất Europa cửa hậu cho đội nào vô địch Copa Italia, nhưng năm nay 2 đội vào chung kết Copa là Roma và Inter đều đã chắc suất tham dự C1, thế nên suất đá Europa sẽ đc chuyển sang đội đứng thứ 7 ở Serie A. Trừ Napoli, vị trí thứ 8 là Genoa kém Juve mình những 6đ nên gần như chắc chắn Juve mình sẽ có suất
-
Năm nay Inter xuống hạnh Juve sẽ được tham dự C1.Italia vô địch Wc hahahv
-
ko wan tâm thứ hạng, Juve đá thì xem, thắng thì mừng, thua thì đi ngủ. thế thôi.
-
Hạng 6 or 7 thì vẫn được dự Europa, năm nay ko được dự C1, Năm sau sẽ giành Scudetto!
-
Forza Ia , Alex nhưng ko vì 1 chiến thắng trc' 1 Bari mà bị lừa tình nữa . Trận vs Catania kết quả có thể là thắng thua hoặc hòa điều đó bây giờ ko quan trọng nữa quan trọng là mong khi đối đầu với 1 bọn chơi xấu như Ca thì sẽ ko có thêm 1 ca chấn thương nào nữa
-
Dù gì thì cũng phải cố,nếu không cố thì ngay cả vị trí đá EL năm sau cũng không giữ được ấy Đá với Catania công nhận sợ chấn thương thật s
-
Phải khoá chặt Maxi Lopez là coi như Catania thua ngay.Đội hình của Catania nư một Arg thu nhỏ ở Ý vậy
-
Trọng tài điều khiển trận đấu với Catania đây
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2Fpublic%2Fimage%2Forsato.jpg&hash=b81fe3193edfccbef6345cf883def8812584aa1d)
Daniele Orsato
Hai trọng tài biên :Stefani-Faverani
Trọng tài bàn: Gervasoni.
-
Phải khoá chặt Maxi Lopez là coi như Catania thua ngay.Đội hình của Catania nư một Arg thu nhỏ ở Ý vậy
Catania có Morimoto đá cũng kinh phết, nói chung nếu có gắng 3 điểm trong tầm tay.
Trọng tài điều khiển trận đấu với Catania đây
-
Nhìn mặt thế này chắc ủng hộ Juve rồi . Thổi Cata việt vị nhiều vào và đừng cho nó Phạt đền (Nếu có ) . Juve sẽ win 3-1 hoặc 3-2
Ghi bàn :Maxi lopez , Diego , Delpiero Đúp.
-
Juve thắng 2 không và không bị lọt lưới trái nào .Mãi lopez bị chiellini chém ra sân
-
Maxi ra sân rồi trọng tài chạy đến rút thẻ vàng thứ 2 chiellini cũng ra theo
-
Danh sách triệu tập đây
1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
18 Poulsen
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
-
mình ngủ mơ thấy kết quả 1-1 ....... không biết điềm lành hay điềm dữ đây ... đó giờ ít khi mơ mộng hehe
-
mình ngủ mơ thấy kết quả 1-1 ....... không biết điềm lành hay điềm dữ đây ... đó giờ ít khi mơ mộng hehe
Bí quyết giúp cho Juve chiến thắng là mời anh Kop nhà ta về xem băng đĩa và hình Del piero cả ngày... ắt hẳn tối đó Juve sẽ có hattrick.
-
Bí quyết giúp cho Juve chiến thắng là mời anh Kop nhà ta về xem băng đĩa và hình Del piero cả ngày... ắt hẳn tối đó Juve sẽ có hattrick.
tau còn mơ thấy cha BLV còn nói gì mà 1 mùa giải của Juve đã vứt đi và năm sau không được đá trận nào ở cup châu âu hết ...tối chả hỉu sao mơ về bóng đá không ... mơ inter đoạt cú ăn 3 tức ói máu
-
ACE ai có link thì cho xin với nào!!!
-
HTV2 trực típ nhé anh em
thằng BLV phát âm sai bét nhè để mute lun
-
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=72877&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=72877&part=sports)
anh em vào đây tha hồ lựa chọn.
-
Hazz Iaquinta là TĐ tốt nhất của Juve
mà nhìn đá bừa bãi thế mới thấy ... tầm của Juve mình bây giờ ntn
-
Hazz Iaquinta là TĐ tốt nhất của Juve
mà nhìn đá bừa bãi thế mới thấy ... tầm của Juve mình bây giờ ntn
thông cảm tại vừa bình phục chấn thương, với lại Juventus làm gì có tiền đạo tốt, như nhau cả thôi.
-
Sampdoria đang thắng 1 quả
thôi không coi nữa đâu
mùa sau Eropa rồi
thằng BLV đang chê Juve...tổ cha nó ~~!
Cantania ép sân mình kinh quá nhìn Cantania đá như ông lớn nào đó
-
Sampdoria đang thắng 1 quả
thôi không coi nữa đâu
mùa sau Eropa rồi
thằng BLV đang chê Juve...tổ cha nó ~~!
Trận đấu còn dài mà bạn, biết đâu Samp thua thì sao. Mà Europa cũng được. Mà không nên chửi bậy như vậy
-
Không biết cầu thủ nhà mình dc trả lương chưa thấy sút không có sức như đang đói bụng á
-
Alex dứt điểm cùn kô chịu được.
-
Alex đá cùn kô chịu đwowcj.
Hoàn toàn chính xác, không thể tin nổi 1 cơ hội ngon ăn như vậy mà lại đá vào người thủ môn. Phát điên mất.
-
Thấy chưa mình nói mà có sai đâu .... ông nhỏ Juve sao đá lại ông lớn Catania
không khéo trận này thua đậm đây
-
Alex dứt điểm cùn kô chịu được.
Ôi, hàng thủ thì........ khỏi nói luôn. Buffon cứu thua được 1 lần, 2 lần chứ kô thể cứu thua được mãi.
-
Vừa định khen De Ceglie có pha công phu đẹp mắt vào cầu thủ đội bạn thì Juve đã thủng lưới. Cái giá quá đắt cho cú đạp thần sầu
-
Mình nghĩ chắc mình không nên coi nữa,mình hảm tài quá càng coi Juve càng đá tệ ... Diego đá đẹp thiệt mà không hịu quả ... phải chi còn ở WB thì có khi đoạt quả bóng vàng cũng nên ai bẩu ngu dại qua Juve làm gì ... mồ chôn nhân tài
-
Alex dứt điểm cùn kô chịu được.
Hy vọng sẽ có lần thứ 3 cho Alex, hai quả dứt điểm kô thể tồi hơn rồi.
-
Liver đang thua Chel, đệu này Rafa đến Juve mất
-
ối mẹ ơi... Hàng giữa đá như đoàn ca múa kịch SG vậy...
-
Hy vọng sẽ có lần thứ 3 cho Alex, hai quả dứt điểm kô thể tồi hơn rồi.
Quả thứ 2 là thủ môn đội bạn giỏi mà
ối mẹ ơi... Hàng giữa đá như đoàn ca múa kịch SG vậy...
mình không biết đoàn ca múa kịch SG diễn ra sao nhưng mình biết tuyến giữa Juve chơi quá kém, không đưa nổi bóng vào khu vực 16m50
-
Quả thứ 2 là thủ môn đội bạn giỏi mà
Nếu thế thì quả thứ 1 thủ môn đội bạn cũng giỏi mà.
Tóm lại là Alex cùn quá trong 2 pha đấy. Hai pha đối mặt mà kô ăn quả nào thì làm gì có cơ hội trong những pha bóng khác nữa.
-
Liverpool và Juventus là những người cùng khổ
Thử nhìn xem mùa trước cả 2 là á quân mùa này chắc dự Europa là cùng. Đều bị loại ở vòng bản CL vị trí thứ 3 .... đều là UCV của ngôi vô địch trong mọi giải đấu và đều gây thất vọng bởi những bản hợp đồng .......Àh chưa kể là 2 đội có bề dày lịch sử nhất của giải quốc nội
Không chừng cuối mùa 2 đội đổi HLV cho nhau đó
-
Liverpool và Juventus là những người cùng khổ
Thử nhìn xem mùa trước cả 2 là á quân mùa này chắc dự Europa là cùng. Đều bị loại ở vòng bản CL vị trí thứ 3 .... đều là UCV của ngôi vô địch trong mọi giải đấu và đều gây thất vọng bởi những bản hợp đồng .......Àh chưa kể là 2 đội có bề dày lịch sử nhất của giải quốc nội
Không chừng cuối mùa 2 đội đổi HLV cho nhau đó
Nếu đổi thì Liverpool thiệt quá
-
mình không biết đoàn ca múa kịch SG diễn ra sao nhưng mình biết tuyến giữa Juve chơi quá kém, không đưa nổi bóng vào khu vực 16m50
4 cầu thủ tuyến giữa, 2 người chỉ biết chặt chém (Pun sen và Mề lồ), Diego thì chơi bóng theo cảm hứng lấy từ đường phố của Brazin sang, còn mỗi Marchi thì cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ chứ chưa là cầu thủ để các cầu thủ khác đá xoay quanh.
Đó là chưa kể 2 cánh bị gẫy hoàn toàn: Zebina thì "kô thèm lên tấn công" (Cace đâu nhỉ?), Dece thì cứ có bóng là đẩy quả bóng dài như kiểu đằng trước kô có người.
-
4 cầu thủ tuyến giữa, 2 người chỉ biết chặt chém (Pun sen và Mề lồ), Diego thì chơi bóng theo cảm hứng lấy từ đường phố của Brazin sang, còn mỗi Marchi thì cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ chứ chưa là cầu thủ để các cầu thủ khác đá xoay quanh.
Đó là chưa kể 2 cánh bị gẫy hoàn toàn: Zebina thì "kô thèm lên tấn công" (Cace đâu nhỉ?), Dece thì cứ có bóng là đẩy quả bóng dài như kiểu đằng trước kô có người.
Bạn nói vậy làm mình nhớ anh Nedved và chiến thuật 4-4-2 truyền thống quá. Ôi Juve của tôi. Mùa sau Rafa đến và sẽ có 1 Inter thứ 2 tại Juve. Chán
-
Hự hự,là Marchi...1-1 rồi
-
4 cầu thủ tuyến giữa, 2 người chỉ biết chặt chém (Pun sen và Mề lồ), Diego thì chơi bóng theo cảm hứng lấy từ đường phố của Brazin sang, còn mỗi Marchi thì cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ chứ chưa là cầu thủ để các cầu thủ khác đá xoay quanh.
Đó là chưa kể 2 cánh bị gẫy hoàn toàn: Zebina thì "kô thèm lên tấn công" (Cace đâu nhỉ?), Dece thì cứ có bóng là đẩy quả bóng dài như kiểu đằng trước kô có người.
May quá, trong này vẫn còn Marchi biết chơi bóng theo đúng nghĩa và kịp tỏa sáng. 1 - 1 cho Juve.
-
Nãy h hình như Amauri chưa chạm vào quả bóng phải không anh em
-
mình ngủ mơ thấy kết quả 1-1 ....... không biết điềm lành hay điềm dữ đây ... đó giờ ít khi mơ mộng hehe
Giấc mơ có thật
ôi không ngờ mình lại hay thế mai mốt chắc đánh đề thôi
==========================
Có 1 điều mà mình cần phải hỏi các cầu thủ Juve ... chuyền dài,chuyền bổng độ chính xác chắc cở cầu thủ VN (có khi còn tệ hơn) mà tối ngày lại chuyền như thế làm gì? không lẻ kỵ húy gì với HLV Zache mà không dám chuyền ngắn ???
Vị trí thứ 7 ơi
-
Zaccheoni đọc trận đấu chậm quá...
-
Đơn giản và hiệu quả, đó là phong cách của Marchi bên cánh trái.
Múa nhiều và kô hiệu quả, đó là phong cách của Diego bên cánh đối diện.
-
Nãy h hình như Amauri chưa chạm vào quả bóng phải không anh em
Được 1 pha húc văng cả thủ môn và hậu vệ đối phương tuyệt lắm...
-
Giấc mơ có thật
ôi không ngờ mình lại hay thế mai mốt chắc đánh đề thôi
==========================
Có 1 điều mà mình cần phải hỏi các cầu thủ Juve ... chuyền dài,chuyền bổng độ chính xác chắc cở cầu thủ VN (có khi còn tệ hơn) mà tối ngày lại chuyền như thế làm gì? không lẻ kỵ húy gì với HLV Zache mà không dám chuyền ngắn ???
Vị trí thứ 7 ơi
Mơ hay! Mốt có gì cho tớ số tớ ké.
===========================
Cả trận có mỗi Marchisio biết chơi bóng. Ko còn cảm giác nữa, Thời Ciro xem vẫn còn gì để nói. Nhưng Zac thì ko. Dù kết quả có khả quan hơn chút. Đáng buồn thay.
Ước gì có Lippi, dù trên bất cứ cương vị nào. Tài đọc trận đấu và thay người của ông sẽ rất cần với Juve. . Hết W.C vẫn mong Lippi về Juve làm GĐKT. Chứ trước tình hình Beni về Juve mà ko có 1 người dẫn đường như Lippi thì có khi ko có gì mới mẻ.
-
Thế là mùa sau juve sẽ xuống đá ở cúp C2 còn tệ hơn là ko được đá ở đấu trường châu lục
-
Game Over.
Tốt nhất là ko nên tham dự cái gì hết, tập trung vào Scudetto. Đấy có thể là sách lược đúng đắn nhất
-
Thế là mùa sau juve sẽ xuống đá ở cúp C2 còn tệ hơn là ko được đá ở đấu trường châu lục
Europa League chứ em , C2 xóa sổ lâu rùi. Thật ra với lực của Juve hiện tại thì nếu có được tham dự Champion League cũng chẳng có gì để mà hi vọng. Chỉ còn 2 vòng đấu nữa nhưng may lắm mới vượt mặt Napoli, còn nếu thua hết thì vị trí thứ 7 chẳng mất đi đâu cả
Một mùa giải tồi tệ Thay thay hết
Chờ đợi mùa hè thôi...
-
Game Over.
Tốt nhất là ko nên tham dự cái gì hết, tập trung vào Scudetto. Đấy có thể là sách lược đúng đắn nhất
Hức! Sách lược đúng đắn nhất chính là xây dựng lại Juve và top 3 chính là sách lược chính xác nhất cho mùa sau.
Chúng ta và Liverpool đang là những người cùng khổ. Cả 2 nên học hỏi Bayern Munich. Cách đây 2-3 mùa cũng lận đận thế này nhưng sau đó lại vùng lên mạnh mẽ.
-
Vị trí thứ 7 vẫn có một xấu dự Europa leage vì hai đội đầu bang đã dự cả hai đội có thể vô địch coppa đã có vé dự C hết rồi
-
Thật buồn là Juve của chúng ta lại dự Europa League, mà còn phải đi = cửa sau vì 2 đội vào CK Coppa đã dự CL còn Genoa thì không lên được thứ 7
-
EUROPA thì đã sao nào, với đội hình hiện tại, những con người hiện tại thì chỉ xứng đáng tham dự giải đấu hạng 2 của Châu Âu mà thôi.
Nói chung là hi vọng những thay đổi ở thượng tầng sẽ giúp Juve tiến bộ trong thời gian tới.
-
Hức! Sách lược đúng đắn nhất chính là xây dựng lại Juve và top 3 chính là sách lược chính xác nhất cho mùa sau.
Chúng ta và Liverpool đang là những người cùng khổ. Cả 2 nên học hỏi Bayern Munich. Cách đây 2-3 mùa cũng lận đận thế này nhưng sau đó lại vùng lên mạnh mẽ.
Bayern Muchen hên nhiều hơn hay
Nhưng dù sao đc như BM còn đở hơn chúng ta bây giờ
-
Sao cứ bàn U rô pa với Sờ cu không thế nhỉ, Chán chết thế là năm sau ko làm UCV số 1 cho chức VĐ SerieB rồi
Cố lên nhìn mặt Zache với "con lợn" Milan cũng có họ lắm đi Interoto cho vui nhà vui cửa
-
Bayern Muchen hên nhiều hơn hay
Nhưng dù sao đc như BM còn đở hơn chúng ta bây giờ
hoàn toàn đồng tình với ý kiến này !
Nhưng BM là BM 1 đội bóng Đức thì chả có gì giống Juve cả , phong độ nhất thời thôi ấy ........
Mà trận vừa rồi ko xem , chắc là Juve nhà mình đá ngu lắm nhỉ ?
-
Trận lượt đi Juve thua Catania trên sân nhà thì lượt về hòa họ trên sân khách là tiến bộ lắm rồi...
-
hoàn toàn đồng tình với ý kiến này !
Nhưng BM là BM 1 đội bóng Đức thì chả có gì giống Juve cả , phong độ nhất thời thôi ấy ........
Mà trận vừa rồi ko xem , chắc là Juve nhà mình đá ngu lắm nhỉ ?
Xét về truyền thống và đẳng cấp thì BM cũng như Juve mình mà
-
Nhưng xét về hàng ngũ lãnh đạo, BM nó hơn JV nhà mình chán
Cái đám Leader mấy năm qua của chúng ta chỉ số N.G.U cao quá chịu ko nổi
-
Nhìn xem đi, đội ngũ lãnh đạo của Bayern Munich gồm toàn những cựu cầu thủ có tâm huyết với đội bóng, còn đội ngũ Juve nhà mình hiện giờ có mấy người là cựu cầu thủ từng hết lòng vì đội bóng?
-
Nhưng xét về hàng ngũ lãnh đạo, BM nó hơn JV nhà mình chán
Cái đám Leader mấy năm qua của chúng ta chỉ số N.G.U cao quá chịu ko nổi
năm sau em mời bác sang làm chủ tịch và tuyển giám đốc điều hành cho Juve nhé.bác cứ làm như mấy cái bác biết,bác chỉ ra là họ không biết ý.các fan Juve ai cũng thấy Juve đang thế nào,xin thưa rằng ban lãnh đạo Juve còn quá biết ý chứ nhưng làm cách nào để vực dậy đội bóng là 1 bài toán khó,đã ai thật sự hiểu juve cần gì chưa.BLD đã cố gắng nhưng dường như vẫn chưa đi đúng hướng.nói thế thôi,không phải 1 sớm 1 chiều mà giải quyết được đâu bác Turin ạ.
-
Biết cũng có nhiều kiểu lắm. Lúc cần biết thì không biết, lúc cả thiên hạ biết rồi mình mới biết thì còn nói làm gì. Ăn nhau ở tầm nhìn. Khó mới cần mang người giỏi về làm. Còn những kẻ làm không xong thì mời đi chỗ khác chơi chứ không phải cứ ngồi đó kêu khó quá, cứ từ từ năm này qua năm khác mà càng ngày càng đuối, không thấy có tương lai gì.
-
năm sau em mời bác sang làm chủ tịch và tuyển giám đốc điều hành cho Juve nhé.bác cứ làm như mấy cái bác biết,bác chỉ ra là họ không biết ý.các fan Juve ai cũng thấy Juve đang thế nào,xin thưa rằng ban lãnh đạo Juve còn quá biết ý chứ nhưng làm cách nào để vực dậy đội bóng là 1 bài toán khó,đã ai thật sự hiểu juve cần gì chưa.BLD đã cố gắng nhưng dường như vẫn chưa đi đúng hướng.nói thế thôi,không phải 1 sớm 1 chiều mà giải quyết được đâu bác Turin ạ.
Hé, Bạn nói thế là chủ quan rồi
Nếu mà tìm hiểu thêm thì những rắc rối hiện nay của Juve đều do lỗi của BLD mà ra cả, mà cụ thể hơn là đấu đá nội bộ Juve gây ra cảnh hoang tàn này.
Ngay trước khi Calciopoli, John & Lapo Elkann đã muốn thay thế Moggi và Giraudo (những người thân cận của Umberto Agnelli). Và gần như Moggi sẽ ra đi sau 2006 và người được chỉ định thay thế chính là Blanc (Lúc đó đang là 1 CEO có tiếng trong làng thể thao Pháp).
Việc Moggi bị cấm hoạt động và Juve ko tìm được 1 GDTT nào chịu xuống Serie B nên Secco được đôn lên và Juve chuyển sang định hướng hoạt động với quyền lực tập trung vào CEO. Chính sách này đã đẩy 1 loạt directors và scouts của Juve ra đường. Và tạo điều kiện cho một loạt người mới đến Juve: Pessotto thay thể Tardelli, Renzo Castagnini thay thế cho bác chief scout già nghỉ hưu, Ballardini theo Capello sang Anh...
Thành tích sau khi lên hạng của Juve làm mọi người lơ đi thực tế rối ren của Juve thôi.
Nếu một tập thể thất bại mà những người lãnh đạo ko liên quan thì có lẽ chỉ có thể ở các nước XHCN mà thôi.
-
Em nghĩ một đội bóng vững mạnh cần có một ban lãn đạo gồm nhưng bộ não có tầm nhìn chiến lược xa rộng để chèo lại đội bóng đi đúng hướng .Hi vọng với ban lãnh đạo mới với những người tài giỏi để thay thế những kẻ kém cỏi tiền nhiệm sẽ giúp Juve đi đúng hướng và là con đường gần nhất để trở về với vinh quang xưa
-
Hé, Bạn nói thế là chủ quan rồi
Nếu mà tìm hiểu thêm thì những rắc rối hiện nay của Juve đều do lỗi của BLD mà ra cả, mà cụ thể hơn là đấu đá nội bộ Juve gây ra cảnh hoang tàn này.
Ngay trước khi Calciopoli, John & Lapo Elkann đã muốn thay thế Moggi và Giraudo (những người thân cận của Umberto Agnelli). Và gần như Moggi sẽ ra đi sau 2006 và người được chỉ định thay thế chính là Blanc (Lúc đó đang là 1 CEO có tiếng trong làng thể thao Pháp).
Việc Moggi bị cấm hoạt động và Juve ko tìm được 1 GDTT nào chịu xuống Serie B nên Secco được đôn lên và Juve chuyển sang định hướng hoạt động với quyền lực tập trung vào CEO. Chính sách này đã đẩy 1 loạt directors và scouts của Juve ra đường. Và tạo điều kiện cho một loạt người mới đến Juve: Pessotto thay thể Tardelli, Renzo Castagnini thay thế cho bác chief scout già nghỉ hưu, Ballardini theo Capello sang Anh...
Thành tích sau khi lên hạng của Juve làm mọi người lơ đi thực tế rối ren của Juve thôi.
Nếu một tập thể thất bại mà những người lãnh đạo ko liên quan thì có lẽ chỉ có thể ở các nước XHCN mà thôi.
Chuẩn ko cần chỉnh
Rõ ràng là cái bộ sậu Leader có bệnh lắm rồi. Hy vọng năm nay bộ sậu mới có đổi thay mới
-
Game Over.
Tốt nhất là ko nên tham dự cái gì hết, tập trung vào Scudetto. Đấy có thể là sách lược đúng đắn nhất
Ko đc dự cup châu âu thì khả năng buốn bán cũng như cạnh tranh của Juve trên thị trưởng sẽ suy giảm rõ hắn chứ...
-
Ko đc dự cup châu âu thì khả năng buốn bán cũng như cạnh tranh của Juve trên thị trưởng sẽ suy giảm rõ hắn chứ...
Có dự Europa thì cũng chả khác j tập trung chơi Scu mà tập trung Scu cũng khả thi hơn vì nếu dự Europa thì cũng quên hẳn những ngôi sao hạng A và cầu thủ có chất lượng cạo Chỉ có thể hướng mắt tới các cầu thủ có chất lượng - trẻ - tiềm năng ở tầm Italia và các cầu thủ B+ là cùng
Vậy thì tập trung triệt để cho Scudetto đi, kế hoạch rõ ràng thì cầu thủ mới đến được, đội hình mỏng chất lượng chênh lệch quá nhiều giữa đội hình chính và dự bị thì làm tốt 1 việc còn hơn là làm nhiều mà chả việc nào đến nơi
-
Đội hình Juve có chất mà không có lượng nên tập trung cho một mặt trận thì hơn bon chen cho lắm vào mà cuối mùa trắn tay cũng vậy thôi
-
Đội hình Juve có chất mà không có lượng nên tập trung cho một mặt trận thì hơn bon chen cho lắm vào mà cuối mùa trắn tay cũng vậy thôi
Bây h thì nhà mình cả chất và lượng đều yếu và thiếu 1 cách trầm trong. Ngay đội hình chính cũng đã phập phù như đèn dầu đêm đông chứ nói chi đến dự bị hả ẹm thay máu bây giờ là cũng lèo tèo 5,7 chú đi 1 số tương đương như vậy đến thêm gọi về 1 mớ
Nếu đúng sách lược ae ta bàn thì thay đến 1/3 trên tổng số hai mươi mấy cầu thủ chứ chả ít đâu
-
Nếu tập trung chỉ thi đấu 1 mặt trận (Serie A) thì có cái lợi cũng có cái hại. Lợi thì mọi người cũng nói rồi, hại ở đây là nếu không đá Europa League, sẽ mất tiền (không nhỏ đâu) mất vị trí trên bảng xếp hạng các clb châu âu, và mất phần nào đó khả năng thu hút các cầu thủ tốt (Europa cũng là một giải đấu danh giá).
Việc mất vị trí trên bảng xếp hạng sẽ gây bất lợi cho Juve sau này khi đá C1. Tớ nhớ năm nay, suýt nữa Juve rơi vào nhóm 3 (Juve xếp cuối nhóm 2, không nhớ có 1 đội nào đó xếp cao hơn Juve nhưng bị loại). Nếu mùa sau mà không tham dự cúp Châu Âu, rất có thể Juve sẽ rơi vào nhóm 4, và khi đó khả năng 1 bảng đấu như dưới không nhỏ đâu
1. Barca
2. Arsenal
3. Porto
4. Juventus
-
Chuyện này thì đương nhiên rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục căng sức ở cả hai đấu trường thì kiểu gì Juve cũng tèo sau tháng 12
-
Nếu tập trung chỉ thi đấu 1 mặt trận (Serie A) thì có cái lợi cũng có cái hại. Lợi thì mọi người cũng nói rồi, hại ở đây là nếu không đá Europa League, sẽ mất tiền (không nhỏ đâu) mất vị trí trên bảng xếp hạng các clb châu âu, và mất phần nào đó khả năng thu hút các cầu thủ tốt (Europa cũng là một giải đấu danh giá).
Việc mất vị trí trên bảng xếp hạng sẽ gây bất lợi cho Juve sau này khi đá C1. Tớ nhớ năm nay, suýt nữa Juve rơi vào nhóm 3 (Juve xếp cuối nhóm 2, không nhớ có 1 đội nào đó xếp cao hơn Juve nhưng bị loại). Nếu mùa sau mà không tham dự cúp Châu Âu, rất có thể Juve sẽ rơi vào nhóm 4, và khi đó khả năng 1 bảng đấu như dưới không nhỏ đâu
1. Barca
2. Arsenal
3. Porto
4. Juventus
Nói như bạn thì không khác mấy cách nghĩ, cách làm của ban lãnh đạo hiện nay. Đặt ra quá nhiều mục tiêu trong khi thực lực không đủ nên cuối mùa trắng tay. Nếu chúng ta đặt mục tiêu vừa sức, từ từ tiến lên chậm mà chắc thì sau vài mùa vị trí trên bảng xếp hạng châu Âu sẽ được cải thiện. Chứ cứ như hiện nay thì rồi Juventus sẽ biến thành mấy đội lìu tìu như Napoli, Sampdoria lúc nào không hay.
Mới xem lại bảng xếp hạng, Đức chính thức đánh chiếm vị trí thứ ba của Italia rồi.
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/d.../crank2010.html (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html)
-
Nói như bạn thì không khác mấy cách nghĩ, cách làm của ban lãnh đạo hiện nay. Đặt ra quá nhiều mục tiêu trong khi thực lực không đủ nên cuối mùa trắng tay. Nếu chúng ta đặt mục tiêu vừa sức, từ từ tiến lên chậm mà chắc thì sau vài mùa vị trí trên bảng xếp hạng châu Âu sẽ được cải thiện. Chứ cứ như hiện nay thì rồi Juventus sẽ biến thành mấy đội lìu tìu như Napoli, Sampdoria lúc nào không hay.
Mới xem lại bảng xếp hạng, Đức chính thức đánh chiếm vị trí thứ ba của Italia rồi.
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/d.../crank2010.html (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method4/crank2010.html)
Sao bác lại nói là "biến thành mấy đội lìu tìu như Napoli, Samporia lúc nào không hay" Em là em kiểm điểm bác nhá
Được như mấy thằng lìu tìu thế đã phúc, tuyền đè đầu cưỡi cổ mình cả đấy bác ah. Gặp thì nó đạp cho ngóc đầu lên ko được; bài ca "Thua, thua toàn thua" nghe mà cứ tưởng bài ca truyền thống
Chẳng thà tập trung 1 mục tiêu, gom đội hình đủ lửa rồi ngoi lên mà quật khởi vẫn hơn. Juve bây h là cần "tổng tiến công và nổi dậy" để giành lại chính quyền về tay nhân dân, chứ không phải cần "trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi" nữa. Mà cái j cũng đá rồi chả cái j đi sâu được (Xét 1 cách toàn diện là chỗ nào cũng đánh, đánh được hay được đánh là đánh tuốt nhưng chả giải phóng được chỗ nào)
-
Zzz, cái này e chỉ muốn nói đến những cái thiệt thòi khi không đá Europa League thôi mà. chứ có nói j đến ủng hộ thế đâu...
-
Cái thiệt lớn nhất của Juve nếu ko được dự Europa đó là các cầu thủ không thể vận động với cường độ cao liên tục ( 2 trận / tuần ) , và các cầu thủ dự bị không thể cọ xát để giữ phong độ .
Có thể nhận thấy , Juve trước Calciopoli các ca chấn thương không quá nhiều như bây giờ . Sau 2 năm ko thi đấu tại đấu trường châu Âu thì khi trở lại số lượng chấn thương tăng đột biến , các cầu thủ chấn thương ko chỉ là cầu thủ chính thức mà cả những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ . Như vậy , 1 phần nguyên nhân chấn thương là do Juve đã không có sự chuẩn bị kĩ càng về thể lực để thi đấu tại tất cả các đấu trường ( các HLV thể lực cũng đã bị thay thế và ko có kinh nghiệm ), phần còn lại là sự yếu kém của đội ngũ y tế và tuổi tác của 1 số cầu thủ .
Do vậy , dù có muốn bỏ sân chơi Europa đi nữa , thì vẫn cần giữ suất để có thể tạo sự canh tranh trong đội hình và tiền đề để phát triển trở lại .
-
Juve nhà mình vẫn được dự Europa mà hay là mới có thể thức mới lấy nốt suất vé vớt của chúng ta rồi?
-
Juve nhà mình vẫn được dự Europa mà hay là mới có thể thức mới lấy nốt suất vé vớt của chúng ta rồi?
Lấy luôn đi cho nó lành
Yếu đừng ra gió, lực ko có mà cứ thích đua với đời làm j
tập trung chuyên môn chính là Sờ Cu
-
Kệ có cái cúp C2 được xem Juve đá nhìu hơn còn không thì thôi tập trung sở cu đi cho nó lành
-
Dự đoán 2-1 ko thì 2-2
-
Juve ép sân toàn trận. Với sự chắc chắn của Momo, sự cơ động của Marchisio và Candreva đã giúp cho những Iaquinta, Diego và Alex có điều kiện cứ nhắm khung gỗ mà bắn. Bắn mãi ko được, Zac đưa Amauri cùng với Zebina vào thay Caceres và Iaquinta. Và trong một pha tấn công đầu tiên, Zebina xộc banh thẳng vào trung lộ, chọc khe cho Diego băng xuống nhưng bóng lại trúng chân Zaccardo, bật đến vị trí Amauri đang trong tầm vô lê...nhanh như cắt, anh bay ngưới cắt kéo......và bóng rớt ngay chỗ của Mirante....Đáng tiếc, Amauri sút ko trúng bóng. Thủ môn của Parma nhau nhảu ném lên, người có banh là Lanzafame. Anh mở một cuộc đua tốc, dần đến vòng cấm, đẩy bóng một nhịp qua Ceglie và căng ngang vào cho Bojinov...nguy hiểm cho Buffon. Người nhện lao ra nhưng có vẻ ko cần nữa. Vâng! Zebina đã về kịp thời, anh lao về phá bóng....Oh my god! Goaaaaal!!!!...và như vậy bóng đã vào lưới...người mở điểm là Zebina với một cú phá bóng rất căng vào ngay góc chữ A của khung gỗ.... !
Từ đó, các cầu thủ Juve tràn lên. Phút 90 rồi, Amauri có pha solo, ủi tung cả hàng thủ Parma...và sút....Vàooo.......!Hoétttttt..!!!!........ Thế nhưng đó ko phải là tiếng còi công nhận bàn thắng mà là pha thổi phạt của trọng tài với series húc ủi của Amauri. Ngay sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết quả là A.C Parma có 3 điểm do bàn phản lưới nhà của Zebina .
================================
-
Khả năng Jonathan Zebina và David Trezeguet góp mặt trong trận gặp Parma đang bị nghi ngờ, thậm chí có thể không có tên trong danh sách dự bị. Nếu đủ điều kiện, Caceres sẽ quay lại bên cạch Cannavaro, Chiellini và De Ceglie. Tuyến tiền vệ gồm Poulsen, Melo, Marchisio với Diego hỗ trợ Del Piero và Iaquinta
@mad: Bác HoangtuTurin có truyền máu cho chú không đấy...Coi chừng nhiễm
-
Mùa giải kết thúc rồi, các cầu thủ có lẽ sẽ ít nhiệt như bình thường.
-
Juventus vẫn nỗ lực giành chiến thắng để còn lên đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, nếu không mùa bóng mới sẽ bắt đầu bằng vòng sơ loại Europa League vào tháng 7, nghĩa là ngay khi các cầu thủ vừa trở về từ Nam Phi, một thảm họa cho Bà đầm già. Lúc đấy huấn luyện viên mới chưa chắc đã có, thị trường chuyển nhượng mới bắt đầu.
-
Danh sách cầu thủ được gọi cho trận tiếp Parma:
1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
26 Candreva
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
Ko có Zebina, kịch bản của mình bất thành. .
Việc độ nhiệt của cầu thủ cũng khó đoán được. Đã 3 năm nay, từ ngày lên SA lại, có cảm giác như Juve ko có người làm chủ phòng thay đồ, tính kỉ luật, tinh thần của cầu thủ cũng ko được đảm bảo. Tất cả dường như đều do Alex lên tinh thần. Nên những lúc Alex chơi hay, cả đội cũng được kéo lên. Blanc dù có 3 chức tước nhưng chỉ làm được mỗi việc kinh doanh. Secco chém gió thì tài, làm được bao nhiêu. Có chăng là Bettega, từ ngày về Juve cũng đã có những chuyển biến nhưng ko đáng kể. Tiếng nói của một mình Bettega dường như rất nhỏ.
Khi Agnelli về Juve, hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ bắt đầu từ việc giao thực quyền cho Bettega và Marotta. .
-
Juventus vẫn nỗ lực giành chiến thắng để còn lên đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, nếu không mùa bóng mới sẽ bắt đầu bằng vòng sơ loại Europa League vào tháng 7, nghĩa là ngay khi các cầu thủ vừa trở về từ Nam Phi, một thảm họa cho Bà đầm già. Lúc đấy huấn luyện viên mới chưa chắc đã có, thị trường chuyển nhượng mới bắt đầu.
em mong Juve rớt luôn C3 để mà mùa sau tái thiết thực sự = việc tập trung vào 1 đấu trường chính ! Thực ra c1 còn ham ham , c3 thì .......
-
Cái đấy là anh nói tư tưởng của các cầu thủ Juventus hiện nay đó chứ, các phát biểu của Marchisio nói rõ là vẫn muốn đứng thứ sáu để khỏi đá sơ loại Europa League.
-
em mong Juve rớt luôn C3 để mà mùa sau tái thiết thực sự = việc tập trung vào 1 đấu trường chính ! Thực ra c1 còn ham ham , c3 thì .......
cho dù thua cả 2 trận thì cũng vẫn dc 1 suất C3 đó
-
cho dù thua cả 2 trận thì cũng vẫn dc 1 suất C3 đó
tui vẫn mong như vậy thôi
-
sự thật mà bây giờ cho dù chúng ta thua 2 genoa thắng 2 thì vị trí 2 đội vẫn k thay đổi
hazz chả có kênh nào thèm chíu Juve
-
http://www.atdhe.net/19026/watch-juventus-vs-parma (http://www.atdhe.net/19026/watch-juventus-vs-parma)
1-0 Alex ghi bàn!
-
Juve nhà ta vừa có bàn mở điểm, Del piero lập công, bàn thắng thứ 304
Juve nhà ta vừa có bàn mở điểm, Del piero lập công, bàn thắng thứ 304
1 đều rồi, Chiellini phản lưới
-
hình như không còn anh em nào hứng thú xem Juve đá nữa, cổ động viên cũng đang làm loạn sân vận động, trận đấu đang phải tạm dừng, chán quá
-
hình như không còn anh em nào hứng thú xem Juve đá nữa, cổ động viên cũng đang làm loạn sân vận động, trận đấu đang phải tạm dừng, chán quá
Link online là gì zị ?? Tìm hoài chằng thấy
-
Link online là gì zị ?? Tìm hoài chằng thấy
mình xem trên TV, truyền hình cáp Hà nội, trên mạng cũng có nhưng không xem được, Juve vừa thua thêm trái nữa, 2-1
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=73920&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=73920&part=sports)
-
mình xem trên TV, truyền hình cáp Hà nội, trên mạng cũng có nhưng không xem được, Juve vừa thua thêm trái nữa, 2-1
kênh nào thế bác?em search nãy h 70 kênh thấy toàn chíu j` k à
-
Kệ !!! Thua đi cho CĐV quậy cho đã !!! Tới Alex còn phải ra thuyết phục nữa thì coi như BLĐ chả là cái đinh gì !!! Đạp chết Secco với Blanc đi cho rồi !!!
-
kênh nào thế bác?em search nãy h 70 kênh thấy toàn chíu j` k à
truyền hình cáp Hà nội mà, kênh 48 đó là ti vi nhà em
kết thúc hiệp 1, Juve nhà ta ngoài bộ quần áo đậm chất tù nhân trông đẹp hơn đội bạn ra thì thua kém vè mọi mặt. Mời các anh em tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại coi màn trình diễn tệ hại của đội chủ nhà trong hiệp 2
-
ai bik kênh nào coi đẹp đưa link lên đi
-
Đá chán wa đá thế này thì có chỉ thua tip thui
-
http://www.atdhe.net/19026/watch-juventus-vs-parma (http://www.atdhe.net/19026/watch-juventus-vs-parma)
1-0 Alex ghi bàn!
sao laị phát Juve- Catania thế anh Lâm ?
-
thua , thua nữa thì mãi chừng nào giải tán thì nghĩ thua Forza Juve Forza Juve vì 1 tinh thần rất ư là .......... ko có ngôn từ nào để lột tả cái tinh thần đó
-
thua thắng đâu còn quan trọng.đá giải trí tập thể dục thôi
-
thua thắng đâu còn quan trọng.đá giải trí tập thể dục thôi
anh Kop nói đúng quá, em chuyển sang xem Inter rồi
-
anh Kop nói đúng quá, em chuyển sang xem Inter rồi
trận đó xem chi , nó ăn rồi
-
trận đó xem chi , nó ăn rồi
xem đội bóng khác ăn vẫn hơn xem đội bóng mình thua
mấy năm trước nhờ giàn xếp nên lúc nào cũng nhất nhì
sau calciopoli thì rõ bộ mặt ra , phải đi tranh xuất dự cup châu âu mùa sau
-
xem đội bóng khác ăn vẫn hơn xem đội bóng mình thua
mấy năm trước nhờ giàn xếp nên lúc nào cũng nhất nhì
sau calciopoli thì rõ bộ mặt ra , phải đi tranh xuất dự cup châu âu mùa sau
vậy sao , thế thì có khối trận xem sao phải xem cái đội đó ? Sau calciopoli 2 lại rõ cái bộ mặt ma giáo và bẩn thỉu ra rồi , xem xem có giở trò ko hí hí .
Vô địch mùa này nữa đi .......... cũng đc 8 cái đó , ôi ! Nhìu quá cơ
-
2 bàn bên Parma do Lanzafame ghi mới đau,đau càng thêm đau
-
vậy sao , thế thì có khối trận xem sao phải xem cái đội đó ? Sau calciopoli 2 lại rõ cái bộ mặt ma giáo và bẩn thỉu ra rồi , xem xem có giở trò ko hí hí .
Vô địch mùa này nữa đi .......... cũng đc 8 cái đó , ôi ! Nhìu quá cơ
8 cái nào vậy bà chị
Có ít nhưng miễn sao bây giờ đc vui
còn của bà chị nhiều quá (trong quá khứ), cớ sao bây giờ lại buồn -> ghen ăn tức ở vậy
-
Candreva thay Diego thất vọng chú diego wa
-
kém mà
-
Game over chúng ta thua 3-1
-
vô cùng ngớ ngẩn... ko tin đc....
-
Đá vầy thì thua là hợp lí rùi cầu thủ đá với tâm lí chán nản mạnh ai người đó chạy chả phối hợp đc pha nào ra hồn
-
BLĐ có bước tính cho muà tới ko phaỉ phân tâm đá các giaỉ khác thoy... tập trung vô Scu đây... ...
Ôi bác Blanc "sáng suốt" hiếm thấy woaz'...
-
Không biết nói sao đây chỉ biết nói là không có gì là thất vọng hơn .Cầu mong mùa giải sớm qua nhanh
-
Juve mùa sau có lẽ ko cần xếp lịch giao hữu nữa. Vì phải đá vòng loại thứ 3 Europa từ tháng 7.
Chỉ tiếc cho những Marchisio, Candreva..v..v...thi đấu có nhiệt nhưng vài ba người ko thể vớt được tất cả vị trí còn lại theo mình.
-
Vậy là inter đã vô địch ,liệu không biết có cầu thủ nào còn dám qua Juve không
-
hết chịu nổi nữa rồi,đá vs bọn parma mà cũng thua 2-3,năm sau chắc nhịn nốt châu âu tập trung cho trụ hạng là vừa, mùa này đá ngu ko thể hiểu nổi, ko
thằng nào ra hồn cả, từ bld,hlv đến bọn cầu thủ
-
Dạo này Juve đá cứ như là hết động lực rồi ấy nhỉ, buông từ đội cuối bảng cho đến đội đầu bảng, coi mà nản.....
-
Chắc chắn dc vị trí thứ 7 rồi đá làm gì nữa
vòng cuối chắc cho đội trẻ lên đá cho các bác già ở nhà tự kiểm
-
Hàng thủ chạy lung tung nhìn tức cười thật !!! Lão Canna chạy cứ như đi bộ , bị cầu thủ Parma cho ngửi khói liên tục !!! Mùa giải này xong mà hàng thủ còn thằng nào trên 30t là bán hết cho rồi !!! Bỏ tầm 30M tu bổ lại hàng thủ đi là vừa
-
Chắc chắn dc vị trí thứ 7 rồi đá làm gì nữa
vòng cuối chắc cho đội trẻ lên đá cho các bác già ở nhà tự kiểm
Nhìn Lanzafame đá như thế thì người vào gối tự kiểm trước là Secco.
-
Buông rồi.
Đáng nhẽ mang được Lanzafame về thay vì Paolucci thì có lẽ còn đỡ chán hơn.
-
Yêu cầu cả nhà không được tỏ thái độ bằng những câu, từ, cụm từ có tính nhạy cảm như: "Buông", "thả", "Bán"
Để yên cho anh Blanc ảnh làm ăn. Người ta đang cố gắng làm lãi CLB mà các bác cứ nhảy xổ vào phang thế thì khác j đá bể nồi cơm người ta.
Haizzz h có cách nào để đứng thứ 10 không (nhìn đẹp đới ).
Hàng thủ coi như làm lại từ đầu - Tiền vệ - tiền đạo bán bớt 1 nửa - 1 nửa của 1 nửa ở lại lên ghế dự bị
Sang năm mục tiêu là sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng và cố giành suất đi U rô pa
-
Cứ thấy ai là người cũ của Juve ghi bàn là ca ngợi. Tôi ko tin Lanzafame được đón về thì khác Paolucci. Mặc dù những người lãnh đạo là tệ, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Lanzafame bị đẩy đi và trước khi gặp Juve anh mới ghi đuọc có 3 bàn ở Seria A...
-
Cứ thấy ai là người cũ của Juve ghi bàn là ca ngợi. Tôi ko tin Lanzafame được đón về thì khác Paolucci. Mặc dù những người lãnh đạo là tệ, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Lanzafame bị đẩy đi và trước khi gặp Juve anh mới ghi đuọc có 3 bàn ở Seria A...
Dù sao với Lanzafame (tốc độ) thì Juve có thể triển khai một lối chơi cánh nhiều hơn.
Paolucci là tiền đạo cắm nhưng ko có vị trí ở Siena và trận Paolucci ra sân chính là trận đấu Juve hết sạch tiền đạo cắm. Đó là lý do duy nhất Paolucci quay lại.
Còn nếu Lanzafame thì sau khi các tiền đạo cắm quay lại, Juve hoàn toàn có thể đá 4-2-3-1. Sự linh hoạt với các sơ đồ chiến thuật chính là điểm mạnh của Lanzafame so với Paolucci.
Còn việc cứ người cũ ghi bàn thì ca ngợi thì cũng đúng thôi. Chính vì ko có cơ hội nên nhưng Criscito, Palladino, Lanzafame hay Noriceno đã ra đi và đang tỏa sáng. Tại sao trước đây không nhiều người như thế? Mà chỉ sau Calciopoli (hay là Seccopoli)?
-
mỏng manh dễ vỡ. Kể kả khi JV khủng hoảng cũng ko như bi giờ. Chán was. Mau tìm
thằng HLV ngon ngon đi
-
Còn việc cứ người cũ ghi bàn thì ca ngợi thì cũng đúng thôi. Chính vì ko có cơ hội nên nhưng Criscito, Palladino, Lanzafame hay Noriceno đã ra đi và đang tỏa sáng. Tại sao trước đây không nhiều người như thế? Mà chỉ sau Calciopoli (hay là Seccopoli)?
e hèm, tỏa sáng, nhưng mà tỏa sáng ở mức độ nào cơ. Messi ghi gần 40 bàn cũng là tỏa sáng, Lanzafame ghi 3 bàn cũng là tỏa sáng à. Nocerino tỏa sáng trong khi Xavi cũng tỏa sáng như nhau à. Juve nhà mình đá dở, cầu thủ mình đá dở có mấy trận thì các anh bắt đầu giảm giá chính mình rồi.
Chả phải Secco hay ai, phải tay em em cũng tống mấy ông kia như Palladino đi lâu rồi, đá như vậy thì chỉ chơi được ở những đội loanh quanh thứ 8 bảng xếp hạng thôi. Secco vẫn okie xinh tươi
-
e hèm, tỏa sáng, nhưng mà tỏa sáng ở mức độ nào cơ. Messi ghi gần 40 bàn cũng là tỏa sáng, Lanzafame ghi 3 bàn cũng là tỏa sáng à. Nocerino tỏa sáng trong khi Xavi cũng tỏa sáng như nhau à. Juve nhà mình đá dở, cầu thủ mình đá dở có mấy trận thì các anh bắt đầu giảm giá chính mình rồi.
Chả phải Secco hay ai, phải tay em em cũng tống mấy ông kia như Palladino đi lâu rồi, đá như vậy thì chỉ chơi được ở những đội loanh quanh thứ 8 bảng xếp hạng thôi. Secco vẫn okie xinh tươi
Tất nhiên là tỏa sáng thế nào cũng tùy từng nhận định. Không phải ngẫu nhiên mà 1 cầu thủ trẻ tự dưng tỏa sáng được. Họ cần có cơ hội và sự tin tưởng.
Tớ thử đặt vài câu hỏi thôi nhé:
- Tại sao Giovinco là ko thể thay thế ở U21 hay U23, vai trò còn quan trọng hơn Balotelli hay Acqua nhiều? Thế tại sao Balo tỏa sáng ở Inter (bỏ qua tính ngông cuồng thì hắn là 1 cầu thủ giỏi, rất giỏi là khác), còn Giovinco thì như con rơi ở Juve?
- Nếu Juve ko xuống hạng thì giờ đây Chiellini đang ở đâu, chắc chắn là ko ở trung tâm hàng thủ Juve rồi. Có khi đang lang thang đâu đó. Hay Marchisio?
Việc sử dụng các cầu thủ trẻ ở Juve luôn là thứ yếu, cho dù Juve luôn là 1 trong những trung tâm đào tạo trẻ tốt. Các cầu thủ trẻ có triển vọng được đẩy vào các hợp đồng mua bán, còn các danh thủ thì thường được mua về từ các đội bóng nhỏ khác. Đấy chính là mặt tối của Moggi.
Dưới thời Secco, việc này còn thường xuyên và thiếu tính toán hơn nhiều. Đây cũng chính là điểm bất đồng của Deschamps và BLD.
Tớ nghĩ đã đến lúc Juve cần nhìn nhận đúng mức hơn nữa vai trò của tuyến trẻ. Không thể chỉ mãi dựa dẫm vào việc săn tìm tài năng ở nơi khác mà bỏ qua những cầu thủ đã trưởng thành từ chính lò đạo tạo và đánh mất đi sự tự hào được khoác áo Juventus của các cầu thủ trẻ
-
Cậu đừng có lạc đề. Tớ ko phủ nhận tin dùng ở tài năng trẻ nhưng ko có nghĩa là Lanzafame được đón về thì sẽ tỏa sáng đâu(Ở đây tớ chỉ nói trường hợp của Lanzafame, chứ ko nói những cầu thủ khác). Như Mancheda lúc ghi bàn cho MU, đầy người phê phán bóng đá Italia, ko biết tận dụng cầu thủ trẻ, nhưng giờ Macheda như thế nào, tớ ko tin la Macheda co thể thành 1 cầu thủ giỏi. Cũng giống như Giovinco cậu nói, anh ta vẫn ở Juve sao ko tỏa sáng. Đừng bảo ban lãnh đạo đón về va cho anh ta thi đấu thường xuyên là a ta sẽ có lúc ghi 2 bàn như trận vừa rồi. Còn 1 trường hợp nữa là Dalla bonna(chắc viết sai tên) ra sân từ 18 tuổi, được đá chính thường xuyên cho Chelsea, hỏi giờ anh ta ở đâu. Nếu cứ thấy 1 cầu thủ đá 1,2 trận hay mà ca ngợi thi xem bóng đá Anh còn hơn, hôm trước đá hay, hôm sau đã được nghe tin 1 ngôi sao mới xuất hiện.
-
Về phần Gio :
Lứa tuổi U21 và U23 thì các trận đấu ít áp lực hơn như ở giải đấu như SerieA cũng như CLB lớn như Juve ( các cầu thủ trẻ thi đấu cũng ít tiều xảo và hiền hòa hơn ) .
Tại cấp độ U21 và U23 thì các HLV thường sử dụng đội hình 433 và Gio được sử dụng tại vị trí FL còn tại Juve thì chưa bao giờ đá với 3 tiền đạo .
Lanzafame là 1 cầu thủ khá , nhưng chưa đủ sức thi đấu tại Juve vì kinh nghiệm chưa có bao nhiêu , 1-2 trận đá hay tại CLB nhỏ như vậy là chưa đủ .
Mancheda tại MU theo tớ sẽ thui chột thôi nếu ko ra đi như G Rossi , các CLB Anh ko hề có đội tuyển trẻ như Italia nên họ cố tìm cách mang về những cầu thủ trẻ với giá rẻ . Tất nhiên , tại Mu thì cầu thủ này có tiền và tập luyện tại đội 1 , nhưng sự tích lũy chưa chắc đã hơn các clb tại SerieA được .
-
Cứ thấy ai là người cũ của Juve ghi bàn là ca ngợi. Tôi ko tin Lanzafame được đón về thì khác Paolucci. Mặc dù những người lãnh đạo là tệ, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Lanzafame bị đẩy đi và trước khi gặp Juve anh mới ghi đuọc có 3 bàn ở Seria A...
Nếu Lanzafame được đón về, Juve đã ko có ít sự lựa chọn như Paolucci. Vì Lanzafame đá được mọi vị trí ở hàng tiền đạo (cắm, cánh, lùi). Bản thân Lanzafame khi cần có thể chơi tiền vệ. Khá đa năng. Khi ấy do BLĐ ko quyết liệt với Lanzafame vì vụ HLV. Thậm chí anh còn có mặt ở Turin để kiểm tra sức khoẻ. Nhưng sau đó, xuất phát từ đàm phán trong sở hữu Mirante + áp lực vụ HLV, Juve mới quay sang Paolucci. Khi đó anh này đang ko nổi bật tại Siena nên mới dễ dàng mang về.
Lanzafame bị đẩy đi khi đang được đánh giá cao (2008) là do những người Juve đã quá ấn tượng với cú đúp vào lưới Buffon của Amauri. Chứ ko phải anh quá tệ về tài năng. Về năng suất của anh thì dù đa năng ở hàng công nhưng vị trí chủ yếu của anh vẫn là bên cánh. Mùa giải ở SB với Bari dù ghi ít bàn (chỉ tầm 10 bàn) nhưng vẫn là nhân tố sáng nhất khi đó của Conte. Hãy xem năng suất ghi bàn của Camo xem.
Ko phủ nhận điểm yếu của một cầu thủ trẻ là kinh nghiệm. Nhưng ở Ý, 25 vẫn là cầu thủ trẻ. Cho nên nếu được vung đắp đúng cách, họ vẫn có thể toả sáng. Ko ai sinh ra đã được mang trên mình cái tên "Ngôi sao", cho nên ko thể mong Lanzafame như Alex hay Camo, Neddy ở cái tuổi của anh được.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]e hèm, tỏa sáng, nhưng mà tỏa sáng ở mức độ nào cơ. Messi ghi gần 40 bàn cũng là tỏa sáng, Lanzafame ghi 3 bàn cũng là tỏa sáng à. Nocerino tỏa sáng trong khi Xavi cũng tỏa sáng như nhau à. Juve nhà mình đá dở, cầu thủ mình đá dở có mấy trận thì các anh bắt đầu giảm giá chính mình rồi.[/quote]
Em ko nghĩ đến phép so sánh như thế. Parma ko phải Barca để Lanzafame có thể như Messi. Nocerino và Xavi lối chơi cực khác, nên ko so sánh được. Nhưng nếu so với Poulsen hay Melo, những ông sao đắt giá ắy thì hẳn đóng góp của Nocerino có phần hơn cả. Mùa 07-08, khi mà Tiago và Almiron ko thể cán đáng tuyến giữa, anh chính là người cùng Cris. Zanetti làm nòng cốt cho hàng tiền vệ của Juve mùa ấy.
*Cả Lanzafame và Nocerino bị đầy về Palermo ko phải do trình độ. Cũng chỉ vì cú đúp quá ấn tượng của Amauri. .
-
Cậu đừng có lạc đề. Tớ ko phủ nhận tin dùng ở tài năng trẻ nhưng ko có nghĩa là Lanzafame được đón về thì sẽ tỏa sáng đâu(Ở đây tớ chỉ nói trường hợp của Lanzafame, chứ ko nói những cầu thủ khác). Như Mancheda lúc ghi bàn cho MU, đầy người phê phán bóng đá Italia, ko biết tận dụng cầu thủ trẻ, nhưng giờ Macheda như thế nào, tớ ko tin la Macheda co thể thành 1 cầu thủ giỏi. Cũng giống như Giovinco cậu nói, anh ta vẫn ở Juve sao ko tỏa sáng. Đừng bảo ban lãnh đạo đón về va cho anh ta thi đấu thường xuyên là a ta sẽ có lúc ghi 2 bàn như trận vừa rồi. Còn 1 trường hợp nữa là Dalla bonna(chắc viết sai tên) ra sân từ 18 tuổi, được đá chính thường xuyên cho Chelsea, hỏi giờ anh ta ở đâu. Nếu cứ thấy 1 cầu thủ đá 1,2 trận hay mà ca ngợi thi xem bóng đá Anh còn hơn, hôm trước đá hay, hôm sau đã được nghe tin 1 ngôi sao mới xuất hiện.
Tớ thấy tớ tập trung vào chủ đề đấy chứ.
Tớ tiếc là Juve ko kéo được Lanzafame hồi tháng giêng thay vì Paolucci đấy thôi. Với Lanzafame thì Juve sẽ có nhiều phương án và đội hình áp dụng hơn.
Còn về việc sử dụng những tài năng trẻ thì khó mà có 1 định luật cụ thể lắm, nhưng tớ có thể chắc là nếu ko được ra sân và ko có sự tin tưởng thì chả cầu thủ trẻ nào có thể tỏa sáng được.
Nếu cậu lấy ví dụ như Macheda thì đấy là cậu nghĩ hắn sẽ khó trở thành cầu thủ giỏi nhưng đấy là tương lai, hắn vẫn còn quá trẻ và sẽ còn nhiều cơ hội trước mắt. Nếu có cơ hội mà ko tận dụng được thì đấy là do hắn quá kém và sẽ bị đào thải là lẽ đương nhiên.
Còn nếu muốn nói đến các cầu thủ trẻ khác được sử dụng đúng cách thì tớ nghĩ ở Arsenal hay Barca ko thiếu những ví dụ để học tập. Đừng có mãi mang cái tư tưởng ko có cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở Ý nữa vì như thế bóng đá Italia sẽ mãi trong vũng lầy mà nó tự sinh ra. Thế giới hiện đại là thế giới mở cửa và giao lưu, nên tớ nghĩ người Ý cũng nên hạ tông giọng của mình thì sẽ dễ hòa nhập hơn.
-
Nói như bạn ấy, Giovinco cũng đa năng vậy, tài năng thì khỏi nói, Lanzafame tuổi gì mà so sánh với Giovinco. Vậy bạn ko nghĩ là đón Lanzafame về thì giỏi lắm cũng như Giovinco ah, ko thì cũng giống Paolucci thôi. Đừng có thấy người ta ghi bàn rồi nói, giá mà đón về thì khác rồi, chẳng khác đâu. Thà cứ để cho mượn như thế còn tích lũy được kinh nghiệm, về lại xuống đội trẻ tập luyện.
Mà nói thật chẳng hiểu mấy người trên diễn đàn này lấy đâu thông tin ở Y 25 tuổi vẫn trẻ, ngày xưa những Inzaghi, Vieri, Tarchinadi, Zambotta, Pessotto chưa nói đến Del Piero vì anh quá nổi tiếng, khi đá cho Juve là bao nhiêu tuổi nhỉ, chẳng qua tài năng trẻ của Y giờ chưa đủ trình thôi, chứ ko phải người ta ko muốn dùng.
-
Nói như bạn ấy, Giovinco cũng đa năng vậy, tài năng thì khỏi nói, Lanzafame tuổi gì mà so sánh với Giovinco. Vậy bạn ko nghĩ là đón Lanzafame về thì giỏi lắm cũng như Giovinco ah, ko thì cũng giống Paolucci thôi. Đừng có thấy người ta ghi bàn rồi nói, giá mà đón về thì khác rồi, chẳng khác đâu. Thà cứ để cho mượn như thế còn tích lũy được kinh nghiệm, về lại xuống đội trẻ tập luyện.
Mà nói thật chẳng hiểu mấy người trên diễn đàn này lấy đâu thông tin ở Y 25 tuổi vẫn trẻ, ngày xưa những Inzaghi, Vieri, Tarchinadi, Zambotta, Pessotto chưa nói đến Del Piero vì anh quá nổi tiếng, khi đá cho Juve là bao nhiêu tuổi nhỉ, chẳng qua tài năng trẻ của Y giờ chưa đủ trình thôi, chứ ko phải người ta ko muốn dùng.
Cậu bảo thủ quá rồi. Cậu biết thừa điểm yếu của Giovinco là gì? Ngoài độ lắt léo thì Giovinco yếu về thể lực và thể hình. Hơn nữa Giovinco chỉ đá được hộ công và tiền đạo cánh trái.
Cái tớ tiếc ở Lanzafame chính là sự đa năng và tốc độ. Tất nhiên cũng có thể Lanzafame cũng sẽ ko tỏa sáng nhưng tớ chắc là sẽ hữu dụng hơn Paolucci. Chỉ có thế thôi, vì Paolucci chỉ giải quyết được 1 vấn đề duy nhất là người đá cặp với Alex trong 1 trận đấu mà cả Amauri, Iaquinta và Trez đều chấn thương. Còn với Lanzafame, sau khi bộ ba tiền đạo cắm quay lại thì vị trí của Paolucci là ở đội trẻ, thậm chí còn ko cạnh tranh được với Immobile.
Còn việc cái thông tin ở Ý dưới 25 tuổi vẫn còn là trẻ thì chả có thông cáo báo chí nào thế đâu. Mọi người đều ngầm hiểu (cả các tifosi và các chuyên gia của Goal, Channel4 hay các báo chí Ý) cơ hội của các cầu thủ trẻ ở Italia là rất hiếm hoi, vì ở môi trường thi đấu chiến thuật như Italia thì kinh nghiệm quan trọng hơn sức trẻ. Chính vì lẽ đó mà bóng đá Ý bắt đầu hụt hơi khi ra đá C1, nhất là khi gặp các đội bóng Anh.
Còn việc những Alex, Inzaghi, Vieri thì đã là những huyền thoại của Juve, và cả bóng đá Ý. Nhưng họ cũng đều bắt đầu đá cho Juve tầm 21-23 tuổi. Alex là trường hợp ngoại lệ vì khi đó Alex còn đánh bật được cả Baggio ra khỏi Juve. Những trường hợp ngoại lệ thì không nhiều và ko nên lấy làm căn cứ để so sánh. Ở Juve hiện tại chỉ có Marchisio là ngoại lệ đó, còn Chiellini là do thời cuộc thay đổi.
Còn nói các cầu thủ trẻ của Ý không đủ trình thì tớ cũng không hiểu trình gì? Tớ vẫn nghiêng về việc sử dụng các cầu thủ trẻ sẽ tạo cho họ sư tự tin và cơ hội thăng tiến. Tại sao Pedro có thể lạnh lùng kết liễu Real ngay khi tham gia trận Classico đầu tiên? Trong khi Javier Portillo lại mất hút, cho dù đánh giá những gì Portilllo làm được ở đội trẻ Real còn khiến Raul phải nể. Vì cách dùng cầu thủ trẻ của Real khác với Barca bây giờ, mà cách dùng các cầu thủ trẻ của Juve lại hơi giống giống Real đấy
-
Mỗi đội có cách dùng cầu thủ tẻ khác nhau thay vì Barca là cho họ cơ hội để thể hiện mình còn JUve thì cho mượn để trao dồi kỹ năng rồi sau đó thu nạp lại mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười .Nhưng điều đáng thất vọng ở Ý là họ rất khát danh hiệu và ít khi chịu trao cơ hội cho cầu thủ trẻ
-
Anh Sous sửa lại tittle đi. À hình như trận đá với Milan dời xuống 1h45 rạng sáng Chủ Nhật thì phải. Bố khỉ! Cái lý do tránh phiền Inter. Nghe điên cả lỗ tai.
-
Chứ lỡ không ra đường các động viên bụp nhau thì ai chịu trách nhiệm .Một múa gải coi như vứt đi với Juve
-
Cậu bảo thủ quá rồi. Cậu biết thừa điểm yếu của Giovinco là gì? Ngoài độ lắt léo thì Giovinco yếu về thể lực và thể hình. Hơn nữa Giovinco chỉ đá được hộ công và tiền đạo cánh trái.
Cái tớ tiếc ở Lanzafame chính là sự đa năng và tốc độ. Tất nhiên cũng có thể Lanzafame cũng sẽ ko tỏa sáng nhưng tớ chắc là sẽ hữu dụng hơn Paolucci. Chỉ có thế thôi, vì Paolucci chỉ giải quyết được 1 vấn đề duy nhất là người đá cặp với Alex trong 1 trận đấu mà cả Amauri, Iaquinta và Trez đều chấn thương. Còn với Lanzafame, sau khi bộ ba tiền đạo cắm quay lại thì vị trí của Paolucci là ở đội trẻ, thậm chí còn ko cạnh tranh được với Immobile.
Còn việc cái thông tin ở Ý dưới 25 tuổi vẫn còn là trẻ thì chả có thông cáo báo chí nào thế đâu. Mọi người đều ngầm hiểu (cả các tifosi và các chuyên gia của Goal, Channel4 hay các báo chí Ý) cơ hội của các cầu thủ trẻ ở Italia là rất hiếm hoi, vì ở môi trường thi đấu chiến thuật như Italia thì kinh nghiệm quan trọng hơn sức trẻ. Chính vì lẽ đó mà bóng đá Ý bắt đầu hụt hơi khi ra đá C1, nhất là khi gặp các đội bóng Anh.
Còn việc những Alex, Inzaghi, Vieri thì đã là những huyền thoại của Juve, và cả bóng đá Ý. Nhưng họ cũng đều bắt đầu đá cho Juve tầm 21-23 tuổi. Alex là trường hợp ngoại lệ vì khi đó Alex còn đánh bật được cả Baggio ra khỏi Juve. Những trường hợp ngoại lệ thì không nhiều và ko nên lấy làm căn cứ để so sánh. Ở Juve hiện tại chỉ có Marchisio là ngoại lệ đó, còn Chiellini là do thời cuộc thay đổi.
Còn nói các cầu thủ trẻ của Ý không đủ trình thì tớ cũng không hiểu trình gì? Tớ vẫn nghiêng về việc sử dụng các cầu thủ trẻ sẽ tạo cho họ sư tự tin và cơ hội thăng tiến. Tại sao Pedro có thể lạnh lùng kết liễu Real ngay khi tham gia trận Classico đầu tiên? Trong khi Javier Portillo lại mất hút, cho dù đánh giá những gì Portilllo làm được ở đội trẻ Real còn khiến Raul phải nể. Vì cách dùng cầu thủ trẻ của Real khác với Barca bây giờ, mà cách dùng các cầu thủ trẻ của Juve lại hơi giống giống Real đấy
Nói chung nếu tranh luận về vấn đề này thì còn dài. Tại tôi ko phủ nhận ý kiến của bạn nhưng về trường hợp của Lazanfame thì tôi nghĩ có về cũng ko thành công nhưng thôi ko tranh luận về vấn đề này. Còn về phần Pedro, Barca đang ở thời kỳ cực thịnh, nên tung 1 cầu thủ còn non vào ko vấn đề gì. Giống thời Juve cực thịnh cũng thì năm nào cũng giới thiệu vài 3 guơng mặt mới cũng giống như Macheda đuợ MU cho vào sân khi trong đội hình cũng toàn ngôi sao, chứ bình thường có dám cho vào đâu. Juve giờ đang xây dựng lại, tớ thử hỏi những Noriceno đá có hay đến mấy cũng đã được bầu là tiền vệ xuất sắc nhất Seria A đâu, đây mua cả Melo còn ko thành công nói gì Noriceno.
Tớ nói cậu lạc chủ đề vì tớ đang nói là Lazanfame có về thì cũng chẳng nổi đâu. Còn cậu thì nói là đón Lazanfame về hay hơn đón Paolucci, tớ đâu phủ nhận chuyện đó. Tớ chỉ nói đừng thấy người ta ghi bàn thì bảo đón về đón về đi, Juve sẽ đá khác. Giờ ai về cũng thế thôi. Còn đón ai về giờ cũng chỉ là chữa cháy.
Cậu thì lúc đàu bảo 25 tuổi mới trẻ, giờ xuống còn 21-23. Chắc trẻ là 19-20 đúng ko. Cậu kể trên thế giới có mấy cầu thủ nổi tiếng 19-20, hay những trường hợp đó cũng đặc biệt. Mà nói như cậu mấy người đó ngoại lệ, thế sao giờ ko có ngững ngoại lệ nữa.
Còn 1 góp ý nữa tớ dành cho cậu là: Trong tranh luận đừng quy chụp ai là bảo thủ, tớ nêu ý kiến của tớ, đều có dẫn chứng. Nếu cậu tháy sai chỗ nào thì chỉ ra, chứ đừng cãi thấy khó khăn quy chụp luôn cho người ta 1 cái tội để chiếm ưu thế đã, ngay cả tớ có thế đi nữa thì cũng ko nên nói thế. Giống như đang cãi nhau: 1 thằng bảo mày như Chí Phèo ấy, tao ko thèm cãi với mày, lúc đó sẽ dẫn tới tranh luận 1 ván đề khá đó. Tớ biết tren mạng rất hay xảy ra tình trạng mỗi người nói 1 kiểu cả 2 đều đúng, nhưng ko ai chịu ai, Giống như tôi với câu, nhìn qua nghĩ là đang tranh cãi cùng 1 chuyện nhưng thực ra là khác: Tớ bảo Lazanfame về ko thành công, còn cạu bảo Lazanfame về thành công hơn Paolocci, có cãi nhau thì cũng chẳng ai thắng đâu.
aH, tớ dẫn chứng Melo với Noriceno ở trên chỉ định nói là, đừng nên nói trước cái gì, chứ ko có nó là ko nên sử dụng Noriceno, tớ cũng thích cầu thủ trẻ, nhưng giờ Juve cần là ổn định đội hình. Mạnh rồi thì cho 1,2 thằng 19 tuổi vào đá thì cũng chẳng sao.
-
Nói chung nếu tranh luận về vấn đề này thì còn dài. Tại tôi ko phủ nhận ý kiến của bạn nhưng về trường hợp của Lazanfame thì tôi nghĩ có về cũng ko thành công nhưng thôi ko tranh luận về vấn đề này. Còn về phần Pedro, Barca đang ở thời kỳ cực thịnh, nên tung 1 cầu thủ còn non vào ko vấn đề gì. Giống thời Juve cực thịnh cũng thì năm nào cũng giới thiệu vài 3 guơng mặt mới cũng giống như Macheda đuợ MU cho vào sân khi trong đội hình cũng toàn ngôi sao, chứ bình thường có dám cho vào đâu. Juve giờ đang xây dựng lại, tớ thử hỏi những Noriceno đá có hay đến mấy cũng đã được bầu là tiền vệ xuất sắc nhất Seria A đâu, đây mua cả Melo còn ko thành công nói gì Noriceno.
Tớ nói cậu lạc chủ đề vì tớ đang nói là Lazanfame có về thì cũng chẳng nổi đâu. Còn cậu thì nói là đón Lazanfame về hay hơn đón Paolucci, tớ đâu phủ nhận chuyện đó. Tớ chỉ nói đừng thấy người ta ghi bàn thì bảo đón về đón về đi, Juve sẽ đá khác. Giờ ai về cũng thế thôi. Còn đón ai về giờ cũng chỉ là chữa cháy.
Cậu thì lúc đàu bảo 25 tuổi mới trẻ, giờ xuống còn 21-23. Chắc trẻ là 19-20 đúng ko. Cậu kể trên thế giới có mấy cầu thủ nổi tiếng 19-20, hay những trường hợp đó cũng đặc biệt. Mà nói như cậu mấy người đó ngoại lệ, thế sao giờ ko có ngững ngoại lệ nữa.
Còn 1 góp ý nữa tớ dành cho cậu là: Trong tranh luận đừng quy chụp ai là bảo thủ, tớ nêu ý kiến của tớ, đều có dẫn chứng. Nếu cậu tháy sai chỗ nào thì chỉ ra, chứ đừng cãi thấy khó khăn quy chụp luôn cho người ta 1 cái tội để chiếm ưu thế đã, ngay cả tớ có thế đi nữa thì cũng ko nên nói thế. Giống như đang cãi nhau: 1 thằng bảo mày như Chí Phèo ấy, tao ko thèm cãi với mày, lúc đó sẽ dẫn tới tranh luận 1 ván đề khá đó. Tớ biết tren mạng rất hay xảy ra tình trạng mỗi người nói 1 kiểu cả 2 đều đúng, nhưng ko ai chịu ai, Giống như tôi với câu, nhìn qua nghĩ là đang tranh cãi cùng 1 chuyện nhưng thực ra là khác: Tớ bảo Lazanfame về ko thành công, còn cạu bảo Lazanfame về thành công hơn Paolocci, có cãi nhau thì cũng chẳng ai thắng đâu.
aH, tớ dẫn chứng Melo với Noriceno ở trên chỉ định nói là, đừng nên nói trước cái gì, chứ ko có nó là ko nên sử dụng Noriceno, tớ cũng thích cầu thủ trẻ, nhưng giờ Juve cần là ổn định đội hình. Mạnh rồi thì cho 1,2 thằng 19 tuổi vào đá thì cũng chẳng sao.
Sẵn cuối tuần rảnh rỗi trao đổi tiếp chủ đề này.
Thứ nhất là tớ khởi đầu với ý kiến tiếc vì hồi đó Juve ko kéo được Lazanfame về. Còn cậu thì bảo có về thì cũng thế thôi (Ko thành công). Đúng là dường như nói cùng 1 vấn đề nhưng hoàn toàn ko phải vậy. Vì tớ nói đến mức độ thành công ở trong mùa bóng mà Juve đang luẩn quẩn trong đống bùn, thành công của tớ cũng chỉ là Juve thi đấu tốn hơn và cái tầm mà Lazanfame có thể đạt được cũng tầm tầm thôi, chứ không phải bỗng dưng nhóc này vụt sáng thành Messi hay CR9.
Thứ 2: Về chuyện cậu nói ko hiểu mọi người lấy cái giả thiết 25tuổi vẫn là tài năng trẻ. Cũng như lần trước tớ nói thế thôi, con số 25 đấy chỉ là tượng trưng nhưng sự thật thì các cầu thủ trẻ của Italia rất ít cơ hội được thi đấu. Còn nếu lấy nhưng Baggio, Inzaghi hay Vieri thì ko ổn. Vì sao? Vì họ ko trưởng thành từ lò Juve, họ đã tỏa sáng ở các CLB khác và được Juve đưa về (tức là tài năng đã được công nhận ở các CLB nhỏ hơn rồi). Hơn nữa khi được trao cơ hội họ cũng đã 23,24 tuổi và đến khi được thừa nhận thì cũng đã 25,26 (Baggio). Đấy còn là những quái kiệt (Alex, Robby) mà ở Serie A chỉ xuất hiện 1,2 người trong vòng hàng chục năm.
Robby Baggio về Juve khi 24 tuổi
Inzaghi 25 tuổi
Vieri 24 tu
Alex là ngoại lệ, vì đơn giản anh quá xuât sắc
Còn hiện tại ở Serie A thì rõ. Pazzini, Claudio Marchisio vẫn đang là các tài năng trẻ đầy triển vọng đấy
Việc sử dụng các cầu thủ trẻ như ở Barca hay Arsenal không chỉ đơn thuần là quyết định nhất thời, mà đã thành chiến lược của họ rồi. Trước Pedro, thì Kirkic, Dos Santos hay trước đó là Xavi và Iniesta, Messi cũng đã được sử dụng rất nhiều trước khi thành danh. Theo Walcott, Denilson, Cesc cũng tương tự.
Trong hoàn cảnh hiện tại của Juve thì rõ ràng là cần những người có thể cống hiến ngay chứ ko thể nuôi hy vọng vào thế hệ trẻ. Nhưng việc này trước đây 4 năm cũng thế, mà bây giờ cũng thế, chứng tỏ có điều gì đó không ổn.
Còn về góp ý của cậu về cách tranh luận, tớ ghi nhận. (Nhưng đừng nghiêm trọng hóa, cá nhân tớ luôn muốn cư xử có văn hóa. Câu đó tớ thấy bình thường, nhưng nếu cậu thấy ko bình thường thì lần sau tớ sẽ nói theo cách khác)
-
Danh sách được gọi cho trận cuối cùng của mùa giải. Bây giờ thắng thua ko còn quan trọng nhưng Zac vẫn gọi tất các cầu thủ chủ chốt. Có lẽ ông này muốn lấy lại chút tẻo tèo teo danh dự của Juve trong mùa này bằng trận thắng Milan chăng.
1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
44 Piccolo
-
Thua nốt trận này đi cho khỏe, xóa sạch mùa giải năm nay, bắt đầu lại từ mùa giải tới thôi...:|
-
Thua nốt trận này đi cho khỏe, xóa sạch mùa giải năm nay, bắt đầu lại từ mùa giải tới thôi...:|
Thôi anh ạ! Muốn xóa sạch thì cũng nên thắng trận này cho nó thanh thản Juventus thường có truyền thống làm rất tốt cú đầu và cú chốt
-
Thắng một trận lấy khí thế đi WC nào! 1-2 cho Juve của chúng ta.
-
Phải thắng để cho ban lãnh đạo Milan sát mắt ra thử coi không có Leo họ sẽ làm được gì .Em thấy thương cho Leo quá hi vọng Leo sẽ trở thành thuyền trưởng mới của Selecao thay cho Dunga khi Wc 2010 kết thúc
-
Sẵn cuối tuần rảnh rỗi trao đổi tiếp chủ đề này.
Thứ nhất là tớ khởi đầu với ý kiến tiếc vì hồi đó Juve ko kéo được Lazanfame về. Còn cậu thì bảo có về thì cũng thế thôi (Ko thành công). Đúng là dường như nói cùng 1 vấn đề nhưng hoàn toàn ko phải vậy. Vì tớ nói đến mức độ thành công ở trong mùa bóng mà Juve đang luẩn quẩn trong đống bùn, thành công của tớ cũng chỉ là Juve thi đấu tốn hơn và cái tầm mà Lazanfame có thể đạt được cũng tầm tầm thôi, chứ không phải bỗng dưng nhóc này vụt sáng thành Messi hay CR9.
Thứ 2: Về chuyện cậu nói ko hiểu mọi người lấy cái giả thiết 25tuổi vẫn là tài năng trẻ. Cũng như lần trước tớ nói thế thôi, con số 25 đấy chỉ là tượng trưng nhưng sự thật thì các cầu thủ trẻ của Italia rất ít cơ hội được thi đấu. Còn nếu lấy nhưng Baggio, Inzaghi hay Vieri thì ko ổn. Vì sao? Vì họ ko trưởng thành từ lò Juve, họ đã tỏa sáng ở các CLB khác và được Juve đưa về (tức là tài năng đã được công nhận ở các CLB nhỏ hơn rồi). Hơn nữa khi được trao cơ hội họ cũng đã 23,24 tuổi và đến khi được thừa nhận thì cũng đã 25,26 (Baggio). Đấy còn là những quái kiệt (Alex, Robby) mà ở Serie A chỉ xuất hiện 1,2 người trong vòng hàng chục năm.
Robby Baggio về Juve khi 24 tuổi
Inzaghi 25 tuổi
Vieri 24 tu
Alex là ngoại lệ, vì đơn giản anh quá xuât sắc
Còn hiện tại ở Serie A thì rõ. Pazzini, Claudio Marchisio vẫn đang là các tài năng trẻ đầy triển vọng đấy
Việc sử dụng các cầu thủ trẻ như ở Barca hay Arsenal không chỉ đơn thuần là quyết định nhất thời, mà đã thành chiến lược của họ rồi. Trước Pedro, thì Kirkic, Dos Santos hay trước đó là Xavi và Iniesta, Messi cũng đã được sử dụng rất nhiều trước khi thành danh. Theo Walcott, Denilson, Cesc cũng tương tự.
Trong hoàn cảnh hiện tại của Juve thì rõ ràng là cần những người có thể cống hiến ngay chứ ko thể nuôi hy vọng vào thế hệ trẻ. Nhưng việc này trước đây 4 năm cũng thế, mà bây giờ cũng thế, chứng tỏ có điều gì đó không ổn.
Còn về góp ý của cậu về cách tranh luận, tớ ghi nhận. (Nhưng đừng nghiêm trọng hóa, cá nhân tớ luôn muốn cư xử có văn hóa. Câu đó tớ thấy bình thường, nhưng nếu cậu thấy ko bình thường thì lần sau tớ sẽ nói theo cách khác)
Về phần Lazanfame tội chỉ nói là anh ta về thì cũng ko thành công như Paolucci thôi, chứ ko phải ai về hay hơn. Còn nói chung hiểu lầm thì thôi vậy. Và 1 cái nữa là có đón Lazanfame về Juve cũng chẳng thể đá tốt hơn được đâu. Còn như tôi hiểu ý bạn nói lúc đó là đón Lazanfame về thì Juve giờ thi đấu tốt hơn, hơn nữa bài tôi comment là nhấn mạnh cái bài comment trước bài của bạn chứ ko phải bài của bạn vì tôi có nhắc đến ban lãnh đạo, còn bài của bạn ko nói gì đến ban lãnh đạo. Có thể bạn hiểu lầm.
Inzaghi ve la 24 tuổi
Vieri là 23.
Bạn nói những Xavi, Iniesda ko sai, nhưng bạn nên chú ý là những người đó chỉ thi đấu nổi bật khi đến tuổi 25, 26. Thậm chí Iniesda trước cũng ngồi dự bị thường xuyên. Messi là trường hợp cá biệt, giống Dos Santos đó, tại sao bị đẩy đi. Còn về Asenal, bạn thấy khi Wenger mới về cũng đâu sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, ông ta nắm đội 1 thời gian lâu như thế thì giờ ông ta mới dùng nhiều. Và nhìn cầu thủ của Ansenal thật sự nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ cũng ko hẳn là nổi bật hẳn đâu. Họ chỉ đá được thế khi người ngồi trên ghế hlv là Wenger, vì vậy việc đầu tiên là nên đi tìm 1 hlv có triết lý bóng đá mình theo đuổi
Còn như tôi nói, thực sự bóng đá Italia xuống, chứ ko phải vì clb ko muốn dùng. Cái gì nó cũng có nhiều mặt của nó, đừng có đổ cho các clb ko sử dụng, 1 phần do hlv, nhưng 1 phần cũng do cầu thủ, nó nhiều yếu tố tạo nên, hay khi clb đủ mạnh rồi thì người ta có tâm lý thoải mái hơn để sử dụng. Đừng bao giờ quy hết tội cho clb. Về Juve giờ thiếu 1 người có tầm nhìn xa để quyết định đặt hy vọng vào cầu thủ trẻ hay ổn định đội hình trước đã. Cái đấy hơi bị khó đó, bạn thử ngồi vào ghế đó rồi quyết đinh thử xem.
-
ACE ai có link share cho xin với, xem nốt trận cuối còn đợi WC. Thanks
-
Chán ghê, hàng thủ vẫn dở như từ đầu mùa.
1 - 0 cho Milan
-
Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu, phút thứ 28 và tỷ số là 2 - 0 cho Milan. Hy vọng và chờ đợi vào Lippi tại World cup sắp tới. Hàng thủ rất vô duyên, đang đá rất bình thường nhưng rồi sẵn sàng tặng đối phương 1 hoặc hai quả gì đó.
-
Ai có link up lên cho em xem với
-
Ai có link up lên cho em xem với
Tui đang xem sopcast kênh 94911
-
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=73932&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=73932&part=sports)
link nè bồ
-
Mr. Zach, làm ơn đưa Caceres vào sân để lấy người tạt bóng cái, chán lắm với mấy ô hv cánh và tiền vệ ở khoản này roài.
-
trận này ưu tiên cho những người sẽ đá worldcup
-
Hơi tiêu cực một chút, nhưng mà Chie làm cho Pato dự WC qua tele thì tốt, thẻ đỏ cũng được, đằng nào cũng thua rồi.
-
Pato có được gọi đâu mà lo
-
Pato có được gọi đâu mà lo
Ủa, nhầm hàng àh, mình cứ nghĩ đây sẽ là một quân bài chủ chốt của Braxin.
Kô phải Chie, mà là Groso đã làm quả quét sau nhưng Pato kô sao, Gros ăn thẻ vàng.
-
Không thể tệ hơn được nữa. Tỷ số là 3 - 0 cho Milan rùi.
-
Thắng thua quan trọng gì trận rơi trận vãi này
-
3-0 một kết thúc tệ hại cho 1 mùa bóng thảm bại
-
Quan trọng là ko chấn thương để còn đá WC chứ...
-
Trận này nhìn cả đội thi đấu nản quá . Kể cả Buffon , không còn nhưng pha ra vào cố gắng , hình như chỉ phản xạ lấy lệ trong các pha tấn công của đối thủ . Các cầu thủ thì bị Milan quần như đám trẻ con . Chẳng còn gì nữa , thôi thì đây cũng là sự thất vọng cuối cùng rồi .
-
Thôi thua cũng không sao quá quen cái cảm gián này rồi khong còn buồn nữa
-
Thôi thua cũng không sao quá quen cái cảm gián này rồi khong còn buồn nữa
Buồn gì nữa em. Để yên cho Lão Bà yên nghỉ.
Tập trung cho Tiểu Cô cô Juventus 2010-2011 đi. Sau cơn mưa, trời lại sáng
-
Thua thì quen rồi , nhưng cái cách trả lời báo chí và thái độ thi đấu của Buffon gần đây ko quen nổi . Là trụ cột đội bóng thì không nên như vậy mới phải , như thế là gây áp lực lên đồng đội cũng như BLD , cũng khiến cho thiện cảm của NHM giảm đi . Như Kaka chẳng hạn , khôn ngoan hơn hẳn , 10 mươi ra đi rồi còn giả vờ hôn hít áo đấu .
Nói chung bây giờ chẳng mong Buffon ở lại nữa , có ai trả giá cao cho đi cũng được rồi .
-
Mình ko nghĩ vậy kiếm đâu ra một HLV đẳng cấp như Buffon chắc có lẽ bufon chĩ bị sao lãng do những tin đồn gấn đây thôi .Del nery đã đề nghị ban lãnh đạo giữ chân Buffon ở lại
-
°Juventus đã cân bằng kỷ lục qua mọi thời đại của CLB khi thua đến 15 trận/mùa (để lọt lưới 56 bàn), kỷ lục tệ hại nhất trước đây là mùa giải 1961-62.
°Juventus chỉ thắng 1 trong 12 chuyến viếng thăm San Siro ở Serie A (tỷ số 1-0 ngày 8-5-2005), cùng với 7 trận hòa và 4 trận thua.
°Juventus không thua cả 2 lượt với Milan kể từ mùa giải 1990-91 (thua 0-2 và 0-3) nhưng mùa này đã thảm bại cả 2 lần với cùng tỷ số 0-3. Ronaldinho cũng ghi 2 bàn ở Turin để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 12 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với mùa giải đầu tiên.
-
°Juventus đã cân bằng kỷ lục qua mọi thời đại của CLB khi thua đến 15 trận/mùa (để lọt lưới 56 bàn), kỷ lục tệ hại nhất trước đây là mùa giải 1961-62.
°Juventus chỉ thắng 1 trong 12 chuyến viếng thăm San Siro ở Serie A (tỷ số 1-0 ngày 8-5-2005), cùng với 7 trận hòa và 4 trận thua.
°Juventus không thua cả 2 lượt với Milan kể từ mùa giải 1990-91 (thua 0-2 và 0-3) nhưng mùa này đã thảm bại cả 2 lần với cùng tỷ số 0-3. Ronaldinho cũng ghi 2 bàn ở Turin để nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 12 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với mùa giải đầu tiên.
Juve đã phá mọi kỷ lục xấu nhất từ trước đến nay cũng giống như đã từng phá vỡ mọi kỷ lục chiến thắng trước đấy.
Thế mới gọi là Black&White.
Dù sao thì Juve cũng sẽ sớm trở lại, có thể là 1 năm, 2 năm hay nhiều năm nữa thì Lịch sử Calcio vẫn thuộc về Juve.