Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: thienlai on January 09, 2010, 08:58 AM

Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: thienlai on January 09, 2010, 08:58 AM
Chắc là kô phải CNMĐ, vì sắp tới World cup rồi. Tuy nhiên mình kô nghĩ Quinta sẽ rời Juve.
+ Anh về Juve và đá dự bị mấy mùa giải, bây giờ mới trở thành trụ cột mà lại đi tìm thử thách mới thì kô hợp lý tẹo nào.
+ Sang Chel thì sẽ làm dự bị cho Dro thôi, kô cạnh tranh vị trí với Ane được vì xếp hai con trâu húc đá cạnh nhau thì kô ổn.
+ Với lại Quinta cũng luống tuổi rồi, sang đó kô thích nghi được đâu....
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: madkiller_2008 on January 09, 2010, 09:12 AM
Iaquinta đã nói ko về Chelsea mà. Chắc vụ này sẽ nhanh xẹp thôi.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 09, 2010, 02:03 PM
 Cái Iaquinta hơn Amauri rất nhiều đó là thái độ và tinh thần thi đấu .
 Iaquinta chịu làm dự bị choTrezegol rất lâu mà chẳng ý kiến gì , đến với Juve lúc Juve phải xuống hạng SeriB và chẳng bao giờ kiểu cách ngôi sao như chú chân gỗ kia , cũng chẳng dính thẻ 1 cách lãng xẹt vì tranh cãi trọng tài và đá vào mặt thủ môn đội bạn ( thiếu chuyên nghiệp ) . Iaquinta luôn nhiệt tinh thi đấu dù vào sân từ ghế dự bị .
  Về xuất phát điểm thì cả 2 chẳng hơn nhau nhiều lắm , đều chỉ là trụ cột ở clb nhỏ cả . Amauri khỏe hơn , che bóng tốt hơn ( thui chột nặng trong thời gian gần đây) còn Iaquinta tốc độ và sự nhạy cảm tốt hơn , thậm chí khả năng đánh đầu cũng tốt hơn nốt . Còn lại là cả 2 cầu thủ này đều thiếu thông minh và hợp lý trong các pha dứt điểm .
     1 điều dành cho Amauri , hãy bán anh ta nếu đc giá .
Nói chung Iaquinta là 1 ng Italia , Amauri là 1 ng Braxin , còn chúng ta là ng VN - thích ai thì dù đúng sai gì cũng khen , còn ghét thì chửi cho sướng miệng .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 09, 2010, 02:19 PM
Nếu mua Amauri thì hơn 10 tr 1 tý là bán được chứ còn Iaquinta thì ko nên .
Malouda thì cũng ko phải cầu thủ Juve cần , mà là Mikel hay Ivanovic .
Mikel thì có đi cũng không rẻ và đóng góp quan trọng đến lối chơi của Chelsea .
Ivanovic là dự bị nhưng dạo này phong độ rất tốt , cực kì chắc chắn bên cánh phải .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: madkiller_2008 on January 09, 2010, 02:34 PM
Quote from: KinhKoDeu
Cái Iaquinta hơn Amauri rất nhiều đó là thái độ và tinh thần thi đấu .
 Iaquinta chịu làm dự bị choTrezegol rất lâu mà chẳng ý kiến gì , đến với Juve lúc Juve phải xuống hạng SeriB và chẳng bao giờ kiểu cách ngôi sao như chú chân gỗ kia , cũng chẳng dính thẻ 1 cách lãng xẹt vì tranh cãi trọng tài và đá vào mặt thủ môn đội bạn ( thiếu chuyên nghiệp ) . Iaquinta luôn nhiệt tinh thi đấu dù vào sân từ ghế dự bị .
  Về xuất phát điểm thì cả 2 chẳng hơn nhau nhiều lắm , đều chỉ là trụ cột ở clb nhỏ cả . Amauri khỏe hơn , che bóng tốt hơn ( thui chột nặng trong thời gian gần đây) còn Iaquinta tốc độ và sự nhạy cảm tốt hơn , thậm chí khả năng đánh đầu cũng tốt hơn nốt . Còn lại là cả 2 cầu thủ này đều thiếu thông minh và hợp lý trong các pha dứt điểm .
     1 điều dành cho Amauri , hãy bán anh ta nếu đc giá .
Nói chung Iaquinta là 1 ng Italia , Amauri là 1 ng Braxin , còn chúng ta là ng VN - thích ai thì dù đúng sai gì cũng khen , còn ghét thì chửi cho sướng miệng .

Dù mỗi người có một cái nhìn riêng nhưng em thấy bác nói chuẩn nè. Chưa bao giờ thấy Iaquinta thi đấu với thái độ của Amauri cả ( Nhất là mùa này). Vào trận với tinh thần cao đôi khi có ích kỷ tý. Nhưng nó vẫn hơn cái màu mè và để mất bóng lãng xẹt của Amauri.

Hì hì bác ơi Iaquinta về Juve lúc lên Series A lại mà. Nhưng anh là người đầu tiên về Juve sau thời sau Series B Nếu ko có anh làm người đầu tiên thì chưa chắc mấy ông sau đó đã về. Hãy xem khi ấy Volanthen hay Mascherano từ chối Juve ra sao.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: péAn_Juve on January 09, 2010, 04:39 PM
Quote from: madkiller_2008
Iaquinta đã nói ko về Chelsea mà. Chắc vụ này sẽ nhanh xẹp thôi.

lão Ance bị điên hay sao suốt ngày đòi rút máu người Ý thế    . Ừ thì em cũng nghĩ Quinta sẽ ko đi đâu đâu , phải chi 1 cái tên như Melo hay Diego gì đó đi ko thấy tiếc lắm chứ Juve mà đổi 1 người Ý lấy 1 ng ko phải Ý thì tiếc đến chết mất , mới cả Quinta đá hay mà   . Còn thắng malu có gì hay , đá cũng bình thường thôi mà ko biết đc mẫu như hắn sang Ý có đá đc ko ...... đâu phải bên chel đá đc thì sang Juve cũng thế , thấy Tiago ko    .

Nói chung mong vụ này mau xẹp như ku Mad nó nói chứ ko thì lòng dân thêm hoang mang . Tin tưởng vào bác Battega .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: juveforever on January 09, 2010, 05:57 PM
Quote from: KinhKoDeu
Nếu mua Amauri thì hơn 10 tr 1 tý là bán được chứ còn Iaquinta thì ko nên .
Malouda thì cũng ko phải cầu thủ Juve cần , mà là Mikel hay Ivanovic .
Mikel thì có đi cũng không rẻ và đóng góp quan trọng đến lối chơi của Chelsea .
Ivanovic là dự bị nhưng dạo này phong độ rất tốt , cực kì chắc chắn bên cánh phải .
Ivanovic ư, còn lâu mới đến Juve.Chú này khá toàn diện công thủ, lại khỏe nữa. Cá nhân em quan điểm là Iquinta không đi, đi rồi biết lấy ai làm tiền đạo. Chẳng nhẽ bán được 10 Mil để về đá Europa mùa sau ư.
Malouda thì cũng chưa có gì hay ho lắm, cứ mua mấy cầu thủ xoàng xoàng về chẳng biết để làm gì nữa.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 09, 2010, 06:22 PM
Nói chung thì Iaquinta cũng đã phần nào thể hiện được mình ở Juve. Dẫu ko quá xuất sắc nhưng thái độ thi đấu và khả năng càn lướt khôn ngoan của Iaquinta đã đem lại cho các đồng đội nhiều cảm hứng. Anh ko phải thuộc típ người xuất sắc trong nhưng pha bóng đòi tinh tế, nhưng nếu đồng đội anh cứ lởn vởn quanh vòng cấm thì sẽ được anh tặng quà nhiều. Amauri chính là người hợp với Iaquinta nhất, nếu Iaquinta tái xuất thì rất có thể chúng ta sẽ thấy 1 Amauri khác.

Juve bây giờ quá yếu về tinh thần (chỉ thấy Chiellini, Marchisio và Sali có được tinh thần ổn định nhất) và lười sút. Ko sút thì ko có bàn thắng mà cũng chẳng có cơ hội.
(Ai đá PES mà ko có kiểu sút, bật ra, đá bồi... dễ hơn nhiều so với kiểu lừa qua hết hàng hậu vệ rồi dứt điểm)

Tóm lại: Iaquinta cần cho Juve, và Juve cũng cần cho Iaquinta để có 1 vị trí chính thức trên hàng công Azzurri
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 09, 2010, 06:28 PM
Chuyên mục nóng được lập để các bạn thỏa sức thể hiện ý kiến cuả mình đối với các vấn đề nóng liên quan đến Juventus.

Mở màn là tin đồn Ancelotti đang rất kết Iaquinta và sẵn sàng để Malouda (TV người Pháp là đối tượng của Juve) theo chiều ngược lại như một phần của hợp đồng.
Giá trị của hợp đồng là khoảng 10M Euro.
Theo bạn thì sao?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 09, 2010, 09:45 PM
10M thì không bao giờ, trừ khi chồng ra 40M
Bán thì bán Amauri thôi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: péAn_Juve on January 09, 2010, 10:02 PM
Quote from: pipi9489
10M thì không bao giờ, trừ khi chồng ra 40M
Bán thì bán Amauri thôi

đúng ý đấy , bán thì bán Amauri thôi ko bán Quinta đâu          

Cơ mà phản ứng từ fan Chelsea họ bảo Quinta già đá kém mua về phí của , Malu trẻ người + đá hay ( 1 ng sinh 78 1sinh 80 ) mà thế đấy , đúng là fan Anh . Thôi thì Quinta hết chấn thượng lại bay nhảy cùng Juve ko đi đâu cả  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 10, 2010, 11:24 PM
Đúng rồi  Cầu thủ của Juve thì nên là người Italia và cầu thủ của ĐTQG Italia thì nên là cầu thủ của Juve
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 12, 2010, 05:23 PM
Chủ đề tuần này là trách nhiệm của Blanc & Secco trong sự sụp đổ của Juve

Marco Tardelli : ‘Tôi đã đoán trước tất cả’
Huyền thoại cũ của Juventus đã không ngần ngại chỉ trích Ban lãnh đạo của CLB Juventus trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Gazzetta dello Sport : ‘‘ Những gì đang xảy ra tại CLB không làm tôi ngạc nhiên, vốn dĩ  tôi đã đoán trước được điều đó. Nhưng những điều tiên đoán chả đem lại cho tôi chút thích thú nào cả. Đã 2 năm rưỡi kể từ ngày tôi từ chức bởi vì tay chân tôi bị trói chặt và họ chẳng cho tôi làm bất cứ điều gì, ngay cả chuyện nói chuyện hay ăn uống cùng các cầu thủ vào dịp Noel’’
Ciro được đưa lên làm HLV vì yêu cầu đặc biệt của Blanc & Secco, những người đã thực hiện những cuộc chuyển nhượng điên rồ từ Tiago, Almiron và Andrade. Những người đã sa thải Ranieri trước hai vòng đấu cuối cùng, một quyết định chả có ý nghĩa gì, ngoại trừ việc làm hài lòng các tifosi. Những người đã đặt toàn bộ niềm tin vào 1 HLV chỉ vì anh ấy rất thân thiện với các cầu thủ và họ thất bại vì họ hiểu gì về các vấn đề trong phòng thay đồ
Ferrara là thủ phạm ?
Không, bởi vì ở Juventus anh ấy ko được quyết định điều gì cả, mặc dù anh ấy sẽ phải trả giá về những lỗi lầm của kẻ khác. Anh ấy đã dũng cảm đưa tay ra giúp đỡ trong một thời điểm khó khăn và chỉ vì 2 trận thắng cuối mùa giải mà người ta nghĩ đã tìm ra 1 Gurdiola mới. Hoặc là những nhà lãnh đạo tài ba ko còn tiền để tìm một HLV thích hợp
Phải làm gì để đảo ngược tình thế ?
Tôi không biết chính xác : họ phải tự giải quyết các vấn đề mà họ đã gây ra. Nhưng tôi khẳng định lần nữa, Ferrara không phải là người chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này. Tôi đang ở London và tôi không biết anh ấy đã nói gì với các cầu thủ. Nhưng tôi tin chắc một điều : Ciro đã phải đấu tranh trên rất nhiều mặt trận và anh ấy hiểu bóng đá rõ hơn họ nhiều, những người chưa từng trải qua bất kỳ một trận đấu nào (Secco & Blanc không có chút kinh nghiệm nào về bóng đá)
Bettega là người thích hợp để đưa Juve trở lại ?
Tôi chúc và luôn hy vọng ông ấy sẽ thay đổi được gì đó. Tôi ko bình luận về sự trở lại của Bettega, nhưng Bettega đã trở lại. Họ đã đẩy Bettega  đi rồi khi khó khăn lại phải cầu viện ông ấy. Tôi thực sự không hiểu . Tôi đã từng nói Juventus hiện tại đang thiếu một con người của bóng đá, nhưng họ không tin và họ không làm gì cả. Và tất cả đã thấy kết quả

Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 12, 2010, 05:50 PM
  Mình chỉ không hiểu tại sao lại để 1 ng Pháp ko dính dáng gì đến bóng đá làm chủ tịch , em trai là cầu thủ nổi tiếng nhưng từng đá cho Inter , MU chứ có liên hệ gì với Juve đâu . Secco ít ra còn sinh ra tại Turin .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 12, 2010, 06:03 PM
Quote from: KinhKoDeu
 Mình chỉ không hiểu tại sao lại để 1 ng Pháp ko dính dáng gì đến bóng đá làm chủ tịch , em trai là cầu thủ nổi tiếng nhưng từng đá cho Inter , MU chứ có liên hệ gì với Juve đâu . Secco ít ra còn sinh ra tại Turin .

Nói thế chứ trước đây Gigli cũng có nhiều kinh nghiệm bóng đá đâu

Nói chung chính quan điểm công ty độc lập của FIAT đã gây nên chuyện. Trước đây thường các bác chủ tịch chỉ đóng vai trò ngoại giao thôi, còn quyền lực thực tế nằm ở tay GDKT. Điển hình như Triade, Giraudo là 1 giám đốc tài chính của FIAT được chuyển xuống làm cho Juve, Bettega đóng vai trò ngoại giao, Moggi thao túng chuyển nhượng nhưng bác chủ tịch lại là Franzo Grande Stevens (bác này vẫn đang là Chủ tịch danh dự)

Không hiểu sao Juventus ko mời Boniperti quay lại làm Chủ tịch mà để ông làm chủ tịch danh dự, rồi chuyển hết quyền cho bộ đôi thiếu kinh nghiệm Blanc & Secco.
Có vẻ khủng hoảng kinh tế đã khiến FIAT ko còn quan tâm đến phong độ của Juve, vì dù sao Juve vẫn có lãi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: péAn_Juve on January 12, 2010, 08:20 PM
nghe bảo 1 năm nữa Moggi hết hạn nhỉ ...... Juve có gan nào mời ông ấy về ko ta ?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 12, 2010, 08:31 PM
Còn lâu Moggi mới về
- Thứ nhất: Juve ruồng bỏ Moggi như hủi ngay khi Calciopoli xẩy ra
- Thứ 2: Ngay trước khi vụ Calciopoli xẩy ra, Moggi đã đồng ý về làm GDKT của Milan thay lão hói.
- Thứ 3: Moggi có trở lại nhưng mạng lưới bạch tuộc của Moggi còn nguyên vẹn?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: péAn_Juve on January 12, 2010, 08:34 PM
Quote from: Souslevent
Còn lâu Moggi mới về
- Thứ nhất: Juve ruồng bỏ Moggi như hủi ngay khi Calciopoli xẩy ra
- Thứ 2: Ngay trước khi vụ Calciopoli xẩy ra, Moggi đã đồng ý về làm GDKT của Milan thay lão hói.
- Thứ 3: Moggi có trở lại nhưng mạng lưới bạch tuộc của Moggi còn nguyên vẹn?

haizz , chán thế anh ợ ...... ko biết có ai làm ăn khôn khéo như Moggi ko nữa    . Secco , nhắc cái tên là nghe chán . Mà ít nhiều phải nói đến đội ngũ y tế Juve .... mần ăn chễnh mãn quá , thay hết đi !

Đc thì truất luôn Bờ lan cờ và Secco ....
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 12, 2010, 10:09 PM
Và đây là lời của Godfather

Ferrara có rất ít cơ hội tại vị và điều đó hoàn toàn ko phải là lỗi của cậu ấy. Tôi đã từng nói rằng những CLB lớn cần phải ký hợp đồng với những người như Diego Maradona, người có thể giải quyết mọi trận đấu.

Tôi nghĩ là Diego và Melo đã bị hiểu lầm và được đem về bởi người khác, chứ không phải Ferrara.
Tôi nghĩ Guus Hiddink sẽ đến, nhưng ông ấy cũng vậy thôi, có hàng đống vấn đề trước mặt


Còn ai vào đây hả Godfather: It's your son (Moggi đã từng gọi Secco: con trai ta  )
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Mr_KOP on January 12, 2010, 10:36 PM
Nói về Mogi mình cũng không biết nói sao
có công có tội ... hình ảnh của Juve xấu đi cũng do 1 tay Mogi vì thế nếu có hỏi mình có thích Mogi trở lại không thì mình sẽ nói không (và tất nhiên sẽ không trở lại đâu vì những lý do của anh Sou đã nói)
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Delpiero_Juventus88 on January 13, 2010, 01:21 AM
Mình ko tin Chelsea sẽ mua về 1 người mà ko sử dụng được tại C1, có lẽ nếu mua Ia thì đó là chuyện của mùa hè . Còn vấn đề sa sút của Juve thì do rất nhiều yếu tố, và nó bắt nguồn từ thượng tầng của chúng ta với những bản hợp đồng ko thành công của Secco và Blanc điển hình là thùng rác vàng của năm Melo. Mọi thứ cần phải thay đổi, thậm chí thay đổi từ thượng tầng
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 13, 2010, 07:38 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Mình ko tin Chelsea sẽ mua về 1 người mà ko sử dụng được tại C1, có lẽ nếu mua Ia thì đó là chuyện của mùa hè . Còn vấn đề sa sút của Juve thì do rất nhiều yếu tố, và nó bắt nguồn từ thượng tầng của chúng ta với những bản hợp đồng ko thành công của Secco và Blanc điển hình là thùng rác vàng của năm Melo. Mọi thứ cần phải thay đổi, thậm chí thay đổi từ thượng tầng
Cái chính là thay đổi thượng tầng thì cần phải có thời gian.
Có vẻ như Blanc cũng đã tỉnh ra khi liên hệ Marotta về thay Secco, tất nhiên là sau khi bị từ chối thì sự quay lại của Bettega cũng là đủ.

Bây giờ Bettega phải đóng cả hai vai trò Moggi & Bettega của ngày xưa. Đến khổ Bettigol
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on January 21, 2010, 09:31 AM
Thua, thua và thua… điệp khúc ấy dường như không biết bao giờ có thể dừng lại với Bà đầm già nữa. Nếu Juve tiếp tục trượt dốc và không có vé đi Champions League, đó có thể là một tin mừng cho Serie A.
Người ta không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với đội bóng giàu truyền thống này nữa. Hết trận này qua trận khác, hết tuần này đến tuần khác, nỗi thất vọng lại đè nặng thêm đối với những người yêu mên đội bóng áo sọc đen trắng. Và lần đầu tiên kể từ đầu mùa bóng, Juventus đã chính thức bị văng khỏi Top 4. Buồn cho Juve nhưng Serie A sẽ vui hơn?
Đúng là không ai có thể tin Juventus rơi vào hoàn cảnh khốn khó như hiện tại. Được tăng cường lực lượng hùng hậu, giữ được các trụ cột, Juve chính là niềm hi vọng lớn nhất để lật đổ đế chế Inter khi mùa giải bắt đầu. Thế nhưng bây giờ thì họ sẽ phải đấu tranh cho một vị trí trong Top 4 để có vé dự Champions League mùa giải tới. Nhưng liệu con tàu Juve sẽ đi đến đâu khi họ đã thua 7 trong 10 trận gần nhất. Họ sẽ đi đến đâu nếu cứ mãi giữ một HLV non nớt như Ciro Ferrara. Cuối tuần qua, Juve đã chính thức bị văng khỏi Top 4 và nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ còn tuột dốc thêm nữa. Vòng đấu tới là một thử thách với AS Roma nơi Claudio Ranieri đang nung nấu quyết tâm trả hận khi bị đội bóng thành Turin sa thải. Ngay sau đó, Juve sẽ có cuộc chiến định mệnh với Inter trong khuôn khổ Cúp quốc gia. Nghĩa là, Juve rất có thể sẽ trắng tay ngay khi năm mới 2010 chưa kết thúc tháng đầu tiên. Thực ra thì họ vẫn còn Europa League để hi vọng nhưng với một phong độ chán chường như hiện tại, khó ai tin bà đầm già có thể sống sót sau 8 trận đấu nếu muốn lên ngôi.
Nhưng việc Juve sớm trắng tay có thể sẽ lại là một tín hiệu vui đối với Serie A. Dù mới cách đây 3 năm Milan vẫn lên ngôi tại Champions League, có một thực tế không thể phủ nhận là Serie A đã tụt hậu khá nhiều so với Premier League và La Liga. Đấu trường Calcio cũng trở nên nhàm chán bởi sự thống trị của Inter suốt 5 năm. Thế thì phải có một thế lực mới để cạnh tranh với Inter nhằm đem sự hấp dẫn cho bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Serie A cần hơn một đội bóng hùng mạnh để đọ sức với các đội bóng TBN hay Anh quốc. Một đội bóng như thế hẳn phải được xây dựng lại từ đầu và đây chính là cơ hội để Juve làm điều đó. Chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để bấu víu. Juve cần làm lại từ đầu- với một bộ sậu ban lãnh đạo mới, một HLV mới (chắc chắn) và tất nhiên là những ngôi sao mới. Không thể có cuộc cách mạng nửa vời như những gì chính Juve làm từ hồi đầu mùa bóng.
Nếu Juve bỗng nhiên thoát khỏi khủng hoảng và có vé dự Champions League mùa bóng tới, sẽ có không ít người hài lòng. Nhưng điều đó có thể lại gây hại cho chính họ. Juve sẽ mãi đứng núp dưới bóng Inter. Juve sẽ mãi là đội bóng hạng hai của châu lục nếu vẫn giữ tư tưởng của những người cũ.
Juve cần một liều thuốc mạnh hơn để hồi sinh thực sự.

Và công cuộc cải tổ sẽ như thế nào và bắt đầu từ đâu
Một thất bại, nhưng “dư chấn” kèm theo nó còn nhiều hơn cả ý nghĩa của một trận thua thông thường. Juve đã thất bại trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả mùa giải, để cứu vãn danh dự mà họ vừa vớt vát lại vài ngày trước đó.
Đúng như dự đoán, chiến thắng trước Parma chẳng thể đổi thay vận mệnh cho Juve, khi mà họ chỉ biết trông chờ vào may mắn. Hãy bỏ qua yếu tố chấn thương, bởi trong mùa giải này chẳng lúc nào Juve thi đấu với đội hình đầy đủ các trụ cột. Bởi nếu dựa vào đó để đánh giá thực chất về Juve, thì chỉ là một sự biện minh không hơn không kém. Thứ vũ khí luôn làm nên cái “chất” bất di bất dịch của Juve là sức mạnh tinh thần gần như không có, trong những trận đấu mang tính quyết định. Juve đã dẫn trước Bayern trên sân nhà và chỉ cần hòa để đi tiếp, nhưng họ đã thua ê chề với tỷ số đậm 1-4 và rồi phải lần đầu tiên dừng bước ở ngay vòng đấu bảng của Champions League. Và giờ đây, trong canh bạc cuối cùng ở Serie A, họ cũng thất bại trên sân nhà với một tỷ số đậm khác, vẫn theo cách chơi đầy thụ động và một tinh thần bạc nhược ấy…
Người ta đổ lỗi cho phong độ tệ hại của Felipe Melo. Nhưng thật ra, những sai lầm của anh chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Juve đã sai lầm từ khi hỏi mua F.Melo hay Diego, vì đã kỳ vọng thái quá vào hai bản hợp đồng mà họ xem là chủ đạo của mùa chuyển nhượng Hè năm qua. Nếu nhìn vào chiến lược chuyển nhượng của Juve từ khi Secco điều hành, chẳng có một bản hợp đồng nào thành công. Và khi chọn Ferrara vào vị trí “thuyền trưởng”, có cảm giác như đó là quyết định dựa trên tình cảm nhiều hơn là xuất phát từ lợi ích của đội bóng. Có ai biết Juve đã mục ruỗng từ thượng tầng, từ khi giao đội bóng vào tay của những người như Blanc hay Secco.

theobongda.com

Thực sự Moggi cũng đã sẵn sàng để trở lại. Nhưng cũng đã chỉ đích danh ông sẽ về khi mà CLB được trả về cho Andrea Agnelli một Bianconeri thực sự chứ ko phải là Elkann 1 gã làm bóng đá nửa mùa. Phải nói rằng đến bây h đội hình Blanc và Secco đã phá tiền qua nhiều nhưng thành công lại chẳng bao nhiêu. Tại sao vậy - họ không phải là con người của giới bóng đá và đơn giản là không hiểu được phong cách Bà Đầm Già là thế nào.
Một đội bóng phải được hình thành bằng phong cách và HLV - cầu thủ được mua bán chọn lựa theo phong cách đó chứ không phải là theo ý thích HLV hay vì 1 chỗ trống trên sân. Từ Rai tới Ciro chỉ chăm chăm mua về người dẫn dắt trận đấu nhưng họ không hiểu được rằng người dẫn dắt trận đấu như Diego không có tầm vóc 1 thủ lĩnh, khi cả đội chơi hay Diego thăng hoa - nhưng khi đội chơi dưới sức không ai còn biết Diego ở đâu. Diego chỉ có thể là 1 ngôi sao nhưng không thể là 1 cầu thủ lớn vì anh thiếu cái quyết định và khả năng bùng nổ của một siêu sao. Ngay cả ở 1 đội bóng thường thường bậc trung như Werder cũng không quá phụ thuộc vào Die, họ vẫn có thể thắng khi Die vắng mặt vì chấn thương, vậy tại sao Juve lại quá phụ thuộc vào Diego - đơn giản chúng ta nhầm tưởng Diego là 1 Zidane hay Nedved nhưng không hiểu được rằng tầm vóc và tài năng còn xa anh mới bằng được những thủ lĩnh như vậy.
Hàng tiền vệ của Juve từ xưa đến nay đều được xây dựng quanh một thủ lĩnh lối chơi và những người đó cũng là thủ lĩnh thực sự ở CLB cũ hoặc đội tuyển QG trước khi đến với Juve như Deschamp, Zidane và Ned. Nhìn lại Diego là j ở hàng tiền vệ Selecao, chẳng qua chỉ dự bị cho KK mà thôi.

Chúng ta vẫn hàng ngày ra rả lên tiếng đòi trảm Ciro như mùa trước từng đòi trảm Rai nhưng nhìn lại những người đáng bị trảm nhất là Blanc và Secco. Chúng ta khó có thể đòi hỏi Ciro làm tốt hơn khi trong tay chưa từng có đủ đội hình mạnh nhất. Từ đầu mùa chúng ta rêu rao là có thể đánh bại Inter trong cuộc đua Scu với một đội hình chính thức hùng hậu. Nhưng thử hỏi ngay cả trong cuộc đối đầu với Inter chúng ta có tung ra được đội hình trong mơ đó không. Hay là với độ mỏng đội hình cũng như sự chênh lệch quá xa giữa các vị trí chính thức và dự bị, đồng thời lại phụ thuộc vào những cựu binh lớn tuổi với nguy cơ chấn thương và thể lực luôn lơ lửng trên đầu khiến chúng ta tự bắn vào chân mình trong các trận đấu.

Ciro không có tội - Diego, Melo và Amauri không có tội - họ chỉ có lỗi khi không thể duy trì được phong độ cao nhất sau chấn thương và thẻ phạt. Bọn họ lại càng không thể làm nên mùa xuân cho cả một đội hình rệu rã ở mọi vị trí.
Người có tội là Elkann - Blanc và Secco.
Vậy nên nếu chúng ta tiếp tục thua dù thua đến mức tránh xuất xuống hạng vẫn tốt hơn là lọt vào Top4 để đi CL sang năm.
Hãy thua đi, thua để thay đổi triệt để và làm mới tất cả. Còn hơn là cứ thắng và cứ mãi chắp vá và để Inter làm mưa làm gió.
Đá ít đi 1 mùa, tập trung hẳn vào một mùa để chúng ta có những mùa sau thành công - làm nháp 5 năm đủ rồi, đừng cố sửa sai cho sai thêm nữa - đập đi xây lại là phương pháp tối ưu nhất hiện nay.
Buồn nhưng mong Ju hãy thua đi cho những kẻ bất tài vô dụng phải ra đi.
Vì một tương lai tươi sáng hơn - Forza Juventus Turin
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Crag Hack on January 21, 2010, 02:45 PM
Bài này thấy quen quen, st hay trích dẫn phải ghi ra chứ..

Ferr đi là phải phép rồi, đội hình như thế mà thua thì đổ cho Secco cũng chả được, còn việc cải tạo bộ máy lãnh đạo thì hơi khó, đợi đến mùa quýt xem thế nào..
Dù sao thì thua để cải tổ nghe cũng có lý nhưng lại mất vài năm nghỉ xem bóng đá như đợt trước buồn lắm, mong rằng Ferr sẽ khá hơn..

Trận tới xem ra khả năng thua 90% nhưng ai mà biết trước được
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on January 21, 2010, 03:24 PM
Quote from: Crag Hack
Bài này thấy quen quen, st hay trích dẫn phải ghi ra chứ..

Ferr đi là phải phép rồi, đội hình như thế mà thua thì đổ cho Secco cũng chả được, còn việc cải tạo bộ máy lãnh đạo thì hơi khó, đợi đến mùa quýt xem thế nào..
Dù sao thì thua để cải tổ nghe cũng có lý nhưng lại mất vài năm nghỉ xem bóng đá như đợt trước buồn lắm, mong rằng Ferr sẽ khá hơn..

Trận tới xem ra khả năng thua 90% nhưng ai mà biết trước được
szy làm dài quá thành quên. để mình edit lại nguồn
Cũng chả mất vài năm. Thà mất 1 mùa sang năm cải tổ triệt để, cùng lắm là chán như xem đội đá SB là cùng. Nhưng thà đá có cái hồn như thế, tinh thần như thế Juvetini còn đỡ buồn hơn bây h.
Không phải đổ tội cho Secco nhưng thử hỏi với cương vị đó Secco đã làm j cho đội bóng: Tiago, Poulsen, Almiron, Andradre, Melo, Amau, Diego có đáng với số tiền bỏ ra không?
Những người phải ra đi có đáng không??? Zanetti, Marchioni, Cristico, Nocerino. Đưa 1 Noce thợ cày đi thu về 3m rồi rước 1 ông thợ cày Pou 12m về có đáng không. Có j hơn nhau ah.
Còn với một đội hình thiếu chiều sâu và chất lượng như vậy thử hỏi trách Ciro trong khi ông nắm đội từ mùa hè và thừa hưởng đội hình của 3 năm trước, vậy 3 năm đó Secco làm j. Bán đi Mutu, Bojinov và cả Palladino rồi chạy đôn đáo rụng râu tóc để kiếm người chạy cánh và tiền đạo. Có đáng ko? Thử hỏi Amau h với Mutu hơn nhau chăng???
Cà nhìn vào Camo, Gio chấn thương thì đôi cánh thành cái j. haizzzz thương cho Ciro, tội cũng có đấy nhưng không đủ lớn để bị xỉa xói = cái lũ ngồi trên khán đài hô yêu Juve nhưng chỉ trỏ thì chẳng ra cái j
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Mộ_Vân on January 21, 2010, 04:25 PM
Thắng vẫn tốt hơn chứ  Mình có cảm giác trận này Juventus vẫn ăn Roma, nhưng mà thắng phải liên tục chứ thắng rồi lại thua thì mệt thật đấy. Đội hình của Juventus bây giờ đúng là có vấn đề nhưng trách Ferrara cũng không sai đâu, nếu anh nói lỗi không phải nơi anh thì phải xem lại con người của anh này. Dù sao cũng hi vọng Juventus và Ferrara thay đổi, như thế là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Duy Tran on January 21, 2010, 04:58 PM
Ferrara kém là 1 chân lý rồi, có cho cầm Barca mình tin là cũng không ra gì đâu.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 21, 2010, 11:30 PM
Đúng là Ferrara huấn luyện Barca chả ra gì,nhưng chắc gì Pep huấn luyện Juve đã ra cơm cháo
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 22, 2010, 08:21 AM
1 HLV thành công cần có khả năng - tư chất - kinh nghiệm - may mắn . Ferara cứ cho là có tư chất đi thì chưa thể hiện đc khả năng của mình , kinh nghiệm thì ko có , may mắn thì đã bỏ đi .
  Do vậy Fe có ở lại cũng chỉ đến cuối mùa , và Juve lại khởi động mùa bóng mới từ con số 0 .
Mình ủng hộ việc thay tướng lúc này ( dễ thấy Trap là lựa chọn ko tồi ) , còn 1/2 mùa giải phía trc để xốc lại tinh thần đội bóng . Fe thân mật với cầu thủ nhưng lại thiếu cái uy của HLV , điều này rất khó để vực dậy tinh thần cho đội bóng . Cứ cho là mùa giải vứt đi thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng đến các cầu thủ vì WC tới nơi rồi : Gio , Candreva , Grosso , Marchisio , Diego ... còn phải đấu tranh để lấy suất vào tuyển , các ng khác cần duy trì phong độ .
  Sự đổ vỡ ở thượng tầng khó xảy ra , Blanc mới nắm ghế chủ tịch đầu mùa . Cùng lắm là Secco bị trảm để giảm sức ép mà thôi , và cuộc cách mạng toàn diện ko xảy ra .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: mikien on January 22, 2010, 09:25 AM
Quote from: KinhKoDeu
1 HLV thành công cần có khả năng - tư chất - kinh nghiệm - may mắn . Ferara cứ cho là có tư chất đi thì chưa thể hiện đc khả năng của mình , kinh nghiệm thì ko có , may mắn thì đã bỏ đi .
 

1) Kinh nghiệm theo thời gian sẽ có nên ko đáng lo, khi đưa Ferara lên làm HLV, thì BLĐ Juve cũng biết là Ferara còn non kinh nghiệm nhưng vẫn bổ nhiệm, nên chắc họ có kế sách riêng của họ.
2) Không ai "may mắn" mãi và cũng không có ai "không may" mãi, sau cơn mưa trời lại sáng nên vận may của Ferara rồi sẽ tới thôi, không cần thiết phải nóng vội. Cứ dành cho Ferara một khoảng thời gian như Ran lúc đó trắng đen sẽ rõ.
3) "Tư chất" là cái quan trọng nhất, "tư chất" là bẩm sinh và không phải cứ học là có! Ferara đã có "tư chất" thì lo gì anh không thành công, không thành công ở CLB này thì sẽ thành công ở CLB khác. Lippi thủa ban đầu còn tệ hại hơn Ferara bây giờ nhiều, ấy vậy mà sau này vẫn trở thành 1 HLV lớn.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 22, 2010, 12:02 PM
Quote from: mikien
1) Kinh nghiệm theo thời gian sẽ có nên ko đáng lo, khi đưa Ferara lên làm HLV, thì BLĐ Juve cũng biết là Ferara còn non kinh nghiệm nhưng vẫn bổ nhiệm, nên chắc họ có kế sách riêng của họ.
2) Không ai "may mắn" mãi và cũng không có ai "không may" mãi, sau cơn mưa trời lại sáng nên vận may của Ferara rồi sẽ tới thôi, không cần thiết phải nóng vội. Cứ dành cho Ferara một khoảng thời gian như Ran lúc đó trắng đen sẽ rõ.
3) "Tư chất" là cái quan trọng nhất, "tư chất" là bẩm sinh và không phải cứ học là có! Ferara đã có "tư chất" thì lo gì anh không thành công, không thành công ở CLB này thì sẽ thành công ở CLB khác. Lippi thủa ban đầu còn tệ hại hơn Ferara bây giờ nhiều, ấy vậy mà sau này vẫn trở thành 1 HLV lớn.
  Cậu cố tình không hiểu ý tớ ! Tư chất là 1 cái gì đó rất khó định lượng , ở mức nào thì có ai biết đâu ( coi như là có vì Lippi  với Ferguson có khen Fe 1-2 lần ) . Khả năng thì hiện tại chưa thể hiện đc khả năng , ít ra là ở Juve lúc này . Kinh nghiệm thì cần có thời gian nhưng cũng ko ai biết phải mất bao nhiêu thời gian 1 ng mới tích lũy đủ kinh nghiệm ( 1 năm , 2 năm , hay mãi như Lão Ngoan Đồng ) . May mắn thì tớ xếp cuối cùng , vì 1 đội bóng lớn ko thể dựa mãi vào may mắn , phải có thực lực trước đã - nếu gặp may mắn thì sẽ thành công ( cứ như Chelsea sau thời Mou chẳng hạn , ko danh hiệu nhưng không ai phủ nhận là họ rất mạnh ) .
   Xét về lực lượng Juve xứng đáng xếp thứ 2 , Juve tuy không quá may mắn nhưng cũng không thể nói rủi ro quá nhiều ( chấn thương nhiều nhưng ít hơn mùa trước , mà có lẽ do bộ phận y tế ) , nhưng hiện nay Juve tụt xuống hạng 5 , đó là lỗi của HLV thấy rõ .
   Lippi vì trc khi dẫn dắt Juve thì ông cũng đã có trên 10 năm kinh nghiệm huấn luyện , mùa giải đầu tiên Lippi đã có ngay 1 Scu và Coppa rồi . Ngay cả đạt đc 1 loạt thành công với 1 cup C1 nhưng vẫn bị sa thải sau 1 mùa giải bết bát . Ferguson thì mất 3 năm để thành công ở MU nhưng MU thời đó chỉ ở mức trung bình còn trc đó Fer cũng có 1 cup UEFA và 1 phần do tính cách phớt Ăngle của người Anh nữa ( thường chỉ sa thải HLV khi xuống hạng ) . Mancini thì đến Inter cũng có trong tay 2 Coppa và thành tích ấn tượng với Lazio . Như vậy Fe đâu đáng để so sánh với Lippi và các HLV có tiếng khác , nên out là đương nhiên , dù có đến đc cuối mùa .
  Nhưng nếu Fe ra đi vào cuối mùa giải thì ai cũng biết Juve sẽ khởi đầu mùa giải sẽ càng khó khăn hơn : cầu thủ thi đấu WC , việc chuyển nhượng cũng phải sau WC , chon HLV , BHL cũng có ít thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới hơn ( trừ khi Lippi trở lại còn khá , còn ko cũng rắc rối ).
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Duy Tran on January 22, 2010, 01:21 PM
Thật, tôi chả hiểu các ông cứ đánh giá tư chất tư chất là cái quái gì. Kết quả phản ánh tất cả. Ông nào bảo Ferrara có tư chất huấn luyện chỉ rõ cho tôi xem tư chất đấy nó thể hiện ở chỗ nào cái.

Lippi đã 1 thời dẫn dắt Ferrara nên nghĩ là anh có tố chất thủ lĩnh, cần cho 1 HLV chăng? Còn Ferguson ở tít đâu đâu cũng phán bừa 1 câu, rõ là phiến diện.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: mikien on January 22, 2010, 01:35 PM
Quote from: Duy Tran
Thật, tôi chả hiểu các ông cứ đánh giá tư chất tư chất là cái quái gì. Kết quả phản ánh tất cả. Ông nào bảo Ferrara có tư chất huấn luyện chỉ rõ cho tôi xem tư chất đấy nó thể hiện ở cái gì.

Đồng ý là kết quả phản ảnh tất cả, nhưng cũng cần phải có thời gian, ít nhất là 2 mùa để thể hiện khả năng. Còn nói rằng Ferrara có tư chất huấn luyện thì không chỉ Lippi với Ferguson mà còn có cả Capello nữa và ý kiến của họ tất nhiên rất có trọng lượng. Thậm chí báo chí Italy từng nhận xét Ferrara có được những điểm mạnh của cả Lippi và Capello. Mới thua có mấy trận thôi, chưa đủ cơ sở để đánh giá Ferrara bất tài, nhìn gương Leonardo thì biết.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: alex_arsenal on January 22, 2010, 02:14 PM
Quote from: Duy Tran
Thật, tôi chả hiểu các ông cứ đánh giá tư chất tư chất là cái quái gì. Kết quả phản ánh tất cả. Ông nào bảo Ferrara có tư chất huấn luyện chỉ rõ cho tôi xem tư chất đấy nó thể hiện ở chỗ nào cái.

Lippi đã 1 thời dẫn dắt Ferrara nên nghĩ là anh có tố chất thủ lĩnh, cần cho 1 HLV chăng? Còn Ferguson ở tít đâu đâu cũng phán bừa 1 câu, rõ là phiến diện.

Ơ hay, tên cái topic rõ ràng là quan điểm của mỗi người mà, ai thích Ciro thì bảo anh có tư chất là HLV, chẳng quan là chưa có nhiều thời gian cho anh thôi, còn người không thích Ciro, nôn nóng muốn thấy Juve ở trên đỉnh, thì muốn huấn luyện Juve là một "cáo già" nào đó....
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 22, 2010, 04:21 PM
Có lẽ trong đầu các bạn tifosi yêu dấu, Juve vẫn là 1 con ngáo ộp ở Serie A vài năm về trước.
Rõ ràng là khi Juve lao vào khủng hoảng thì ko chỉ còn là vấn đề của một mình HLV nữa rồi.

Ngay cả Lippi hay Capello cũng sẽ đau đầu với các lão sếp của Juve hay những ca chấn thương kinh hoàng mà ko một CLB nào của Serie A có thể vượt qua. 43 ca trong mùa này và 134 ca trong 3 mùa bóng.

Capello và Lippi ko phải lo chuyện chuyển nhượng, vì cung cách quản lý của Serie A ko có chỗ cho Manager mà chỉ là Coach. Trước đây các cầu thủ đều do 1 tay Moggi lo liệu. Tất nhiên là ngoài những thương vụ thành công thì ko hiếm bom tấn của Moggi xịt ngòi: Marco Di Vaio, Salas, Appiah, Sunday Oliseh....., nhưng các bom khác nổ ngon nên chả ai nói gì. Thêm nữa các bạn về Juve ko bê bết chấn thương mà chỉ mất phong độ, nên vẫn còn bán được.
Thử hỏi ai dám mua Andrade, Tiago, Poulsen...


Bây giờ Juve cần phải sống, cần phải thắng để bắt đầu lại. Những nhân tố trẻ, bản sắc Italia đang lần lượt đến. Juve đang làm mới lại dưới tay Bettega, nhưng Juve cần 1 điểm tựa để vượt qua khủng hoảng. Dù rất chán phong độ của Juve nhưng tớ sẽ ủng hộ Juve hết mình trận tới!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: juve1996 on January 22, 2010, 07:09 PM
Quote from: Souslevent
Có lẽ trong đầu các bạn tifosi yêu dấu, Juve vẫn là 1 con ngáo ộp ở Serie A vài năm về trước.
Rõ ràng là khi Juve lao vào khủng hoảng thì ko chỉ còn là vấn đề của một mình HLV nữa rồi.

Ngay cả Lippi hay Capello cũng sẽ đau đầu với các lão sếp của Juve hay những ca chấn thương kinh hoàng mà ko một CLB nào của Serie A có thể vượt qua. 43 ca trong mùa này và 134 ca trong 3 mùa bóng.

Capello và Lippi ko phải lo chuyện chuyển nhượng, vì cung cách quản lý của Serie A ko có chỗ cho Manager mà chỉ là Coach. Trước đây các cầu thủ đều do 1 tay Moggi lo liệu. Tất nhiên là ngoài những thương vụ thành công thì ko hiếm bom tấn của Moggi xịt ngòi: Marco Di Vaio, Salas, Appiah, Sunday Oliseh....., nhưng các bom khác nổ ngon nên chả ai nói gì. Thêm nữa các bạn về Juve ko bê bết chấn thương mà chỉ mất phong độ, nên vẫn còn bán được.
Thử hỏi ai dám mua Andrade, Tiago, Poulsen...
Bây giờ Juve cần phải sống, cần phải thắng để bắt đầu lại. Những nhân tố trẻ, bản sắc Italia đang lần lượt đến. Juve đang làm mới lại dưới tay Bettega, nhưng Juve cần 1 điểm tựa để vượt qua khủng hoảng. Dù rất chán phong độ của Juve nhưng tớ sẽ ủng hộ Juve hết mình trận tới!
Em cũng nghĩ như anh này, không có một HLV nào có thể vực nổi đội bóng chấn thương nhiều đến vậy, quá dặt dẹo và mỏng manh. Vấn đề của Juve ko chỉ của Ferrara mà còn là của BLĐ và Đội ngũ bác sĩ và CĐV. CĐV không ủng hộ Juve đang khủng hoảng mà cứ mơ tưởng như vậy hỏi sao thoát ra được. Chỉ mong Ferrara có được đội hình mạnh nhất( khó lắm  ) để xây dựng lại niềm tin trong lòng người hâm mộ = những trận thắng quan trọng sắp tới, đầu tiên là trận đấu với Roma cuối tuần này. Hi vọng Juve sẽ có trọn 3 điểm trên sân nhà.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 22, 2010, 09:10 PM
Chốt cho 1 câu,bao giờ thắng cũng tốt hơn thua
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 22, 2010, 10:55 PM
Quote from: pipi9489
Chốt cho 1 câu,bao giờ thắng cũng tốt hơn thua
Cứ chốt đi em, mai đá xong lại tái phát xem có ù đền ko nhé
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Alex_254 on January 23, 2010, 10:19 AM
Chẳng hiểu bảo Ferrara có tư chất ở đâu.Xét về đội hình thì bán vài cầu thủ Juve đi không khéo mua được cả đội hình của Chevo,Bari,....Thế mà Juve đã thua phải nói là khá bạc nhược trước mấy CLB đó.

Ử thì đội nào cũng có thể thua.Đến Real còn thua một đội cỡ Alcorcon.Nhưng thua thành hệ thống thì không thể chấp nhận được.Không thể bảo là Juve không may hoặc Ferrara không có lỗi.Biết sai mà không chịu sửa,chỉ chăm chăm đổ lỗi cho khách quan thì có xứng đáng không?Anh cũng có thời gian không ngắn đá cho Juve và cả làm HLV đội trẻ,chẳng lẽ chừng đó không làm anh hiểu gì về lối đá của Juve hay sao?      

Ai cũng nhắc đến vấn đề cải tổ.Nhưng cải tổ đâu phải chuyện dễ.Cũng lắm thì cũng chỉ đến mức Ferrara và Secco ra đi là cùng.Thôi thì mùa này bỏ rồi nhưng ít ra Ferrara cũng phải cho mọi người thấy hình ảnh một đội bóng lớn (dù chỉ một phần nhỏ cũng đựoc) chứ không phải hình ảnh "một phường ô hợp" đá như một CLB hạng 2 không có một chút nào gọi là rõ ràng trong lối đá.    
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on January 23, 2010, 10:39 AM
Chê trách Ciro thiếu tài năng cũng có thể. 1HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thì đương nhiên còn nhiều thiếu sót.
Nhưng nếu đem so Ciro với Pep có khập khiễng ko. Thử so sánh chất lượng và chiều sâu đội hình của Barc khi Pep được kế thừa từ Rijkaard và Ciro từ Rai xem.
Hơn nữa đội hình của Barc được xây dựng từ đội trẻ hơn 1/2 đội hình chính của Barc xuất phát từ đội trẻ đã được Pep thấu hiểu từ lâu hoặc cũng là quá rõ phong cách và bản sắc đội bóng. Thử hỏi trong đội hình Ju hiện nay có bao nhiêu người được như vậy và bao nhiêu người đạt tầm như Xavi hay Iniesta. Mỗi 1 vị trí là 1 sự lắp ghép khiên cưỡng.
Ciro còn kém điều đó không cần bàn cãi. Nhưng bảo cầm 1 đội mà vị trí nào cũng nát bét và lắp ghép thì thử hỏi đá PES có hay được chưa chứ đừng nói là SA.
thua đi, tập trung cho Europa và Coppa. Sang năm khỏi đá CL nhưng mà đá SA ngon cũng còn tốt chán.
Blanc + Secco + Johnn Elkann lên dĩa cho lành.
Thực sự Moggi có tội trong vụ Calcio đi nữa nhưng không thể phủ nhận tài năng mua bán của ông. bom xịt có, bom nổ có, nổ xong vẫn bán ve chai có lời vẫn còn hơn là Bom xịt rồi ve chai cũng ko nhặt
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on January 23, 2010, 05:36 PM
Quote from: HoangtuTurin
Chê trách Ciro thiếu tài năng cũng có thể. 1HLV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thì đương nhiên còn nhiều thiếu sót.
Nhưng nếu đem so Ciro với Pep có khập khiễng ko. Thử so sánh chất lượng và chiều sâu đội hình của Barc khi Pep được kế thừa từ Rijkaard và Ciro từ Rai xem.
Hơn nữa đội hình của Barc được xây dựng từ đội trẻ hơn 1/2 đội hình chính của Barc xuất phát từ đội trẻ đã được Pep thấu hiểu từ lâu hoặc cũng là quá rõ phong cách và bản sắc đội bóng. Thử hỏi trong đội hình Ju hiện nay có bao nhiêu người được như vậy và bao nhiêu người đạt tầm như Xavi hay Iniesta. Mỗi 1 vị trí là 1 sự lắp ghép khiên cưỡng.
Ciro còn kém điều đó không cần bàn cãi. Nhưng bảo cầm 1 đội mà vị trí nào cũng nát bét và lắp ghép thì thử hỏi đá PES có hay được chưa chứ đừng nói là SA.
thua đi, tập trung cho Europa và Coppa. Sang năm khỏi đá CL nhưng mà đá SA ngon cũng còn tốt chán.
Blanc + Secco + Johnn Elkann lên dĩa cho lành.
Thực sự Moggi có tội trong vụ Calcio đi nữa nhưng không thể phủ nhận tài năng mua bán của ông. bom xịt có, bom nổ có, nổ xong vẫn bán ve chai có lời vẫn còn hơn là Bom xịt rồi ve chai cũng ko nhặt
 Cái chính là Pep có tài năng và cá tính để bù vào kinh nghiệm còn Ferara thì không ( với những gì Fe có thì chưa xứng là HLV 1 đội bóng tầm cỡ , Pep mà ko đạt thành công thì cũng chẳng tại vị đến giờ đâu ) . Pep sẵn sàng tống cổ Ronaldinho và Eto để lấy chỗ cho những học trò của mình , còn Fe thì tống Alex ( người bạn của anh ) và Gio ( cầu thủ trẻ xuất sắc nhất do chính anh đào tạo ) lên ghế dự bị để tạo 1 đội hình xoay quanh Diego ( người mà Fe chẳng biết tí gì ngoài cái giá 25 tr ) . Cũng chính vì thế Fe và BLD tạo nên 1 đội hình xa lạ với Juve ( đội hình 442 vẫn vận hành tốt ở mùa trước chỉ cần bổ xung 1 ng thay thế Nedved là đủ ) . Juve không đạt tầm cỡ Bacca nhưng cũng không đến nỗi phải vỡ ra từng mảng như vậy sau 2 mùa khá ổn định trước đó ( thua be bét đội hình 2 của Bordeaux và 1 loạt các CLB nhỏ ở SeriA ) . Tiếp nữa về thời điểm thì rõ ràng Fe đc lợi thế khá lớn khi Milan - Lazio - Roma đều suy yếu và xáo trộn nhân sự rất lớn , trong khi đó Napoli-Genoa thì còn chưa đủ tầm ( đó là lý do 1 CLB mới lên hạng như Parma có thể tạo bất ngờ ) nhưng ko hề tận dụng nổi .
  Tiếp tục , cậu bảo thua đi để mùa sau ngon lại càng sai lầm vì mùa giải này cũng phải là tiền đề cho mùa giải sau . Chưa kể nếu ko đạt thứ hạng cao sẽ có sự tháo chạy của 1 số trụ cột ( Juve ko thể giữ cầu thủ bằng tiền bạc kiểu như Inter , Milan ). Trước khi Inter đoạt Scu thì họ cũng chạy đà trong rất nhiều năm , tức là năm nào họ cũng có chuẩn bị tinh thần để chạy đua cả - và gặp thời điểm tốt họ thống trị SeriA , còn anh Milan thì mùa nổ mùa xịt nên vẫn chỉ đc có thế .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Duy Tran on January 24, 2010, 08:53 AM
Ferrara bóp chết hi vọng tham dự WC của 1 loạt tuyển thủ rồi, anh giỏi quá.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Alex_254 on January 24, 2010, 01:11 PM
Vậy là lại thua một đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất  dự C1.Xem ra năm nay tranh suất dự Europa League cũng chưa chắc đây.Hoan hô Ferrara
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: péAn_Juve on January 24, 2010, 02:39 PM
sao ai cũng chỉ trích CF vậy nhỉ ? Sao ko chưỉ thằng Secco hay thằng Blanc ấy còn lũ bò ở đội ngủ y tế nưã    . Có thể Ciro cũng chỉ là con rôí thì sao ?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 24, 2010, 03:38 PM
Dồng quan điểm với bạn An :|
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Alex_254 on January 25, 2010, 12:11 AM
Không cuốc Ferrara thì cuốc ai???Secco bảo là phải thay đổi đội hình xoành xoạch ah,hay Blanc bảo là Juve phải đá theo kiểu Barca,hay là đội ngũ y tế bảo ghi bàn rồi vẫn cứ hồn nhiên xông lên không cần chú ý phòng thủ....
Ferrara có là rối hay không không cần biết.Anh ở Juve khá lâu rồi mà không lẽ không biết lối đá Juve xưa nay thế nào sao???Không lẽ anh không hiểu là không phải cái gì cũng có thể dễ dàng thay đổi được sao???Người có dòng máu Juve mà không hiểu Juve thì đúng là hết thuốc chữa rồi  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: phanliem on January 25, 2010, 05:49 PM
Đầu tiên, cái tiêu đề này hình như không hợp lý, Juve hiện tại có được lựa chọn "thua tiếp hay thắng" à   ? Hiện tại thắng được đã là mừng rồi.
Quote from: pe'An_Juve
sao ai cũng chỉ trích CF vậy nhỉ ? Sao ko chưỉ thằng Secco hay thằng Blanc ấy còn lũ bò ở đội ngủ y tế nưã    . Có thể Ciro cũng chỉ là con rôí thì sao ?
Ai cũng có lỗi, nhưng lỗi chính vẫn ở CF, chấn thương nhiều còn do các bài huấn luyện thể lực không thích hợp của HLV nữa. Cảm giác các cầu thủ Juve mùa này tranh chấp cũng không đủ thể lực và chậm chạp (sau trận BM thì không xem nữa, nên không biết có gì thay đổi hiện tại không?), vậy mà CF còn cố gắng bung sức tấn công cả trong những thời điểm không cần thiết và những trận đấu vô bổ (thèm lắm những trận 1-0 của thương hiệu Juve ngày xưa). Thật buồn khi 1 người ruột của Juve, lại là 1 hậu vệ vậy mà lại muốn Juve phải đá như Real hay Barca.

Melo và Diego vẫn là cầu thủ lớn, nhưng CF lại không phát huy được thì mọi người lại quay sang đổ lỗi cho Secco trong khi mọi người đầu mùa lại khen hắn hết lời, cũng như khen Secco trong thương vụ Amauri mùa trước thì nay lại quay ngoắc lại. Mình nghĩ mùa này Secco không có lỗi lầm nào lớn.

Có chăng lỗi lầm lớn nhất của bộ đôi Blanc+Secco là đã bổ nhiệm CF.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on January 26, 2010, 09:52 PM
Juve đã đứng dậy khá ấn tượng sau cú vấp ngã Calciopoli đem đến nhiều ảo vọng. Đối với người hâm mộ, một người khổng lồ không thể biến mất sau 1 đêm, họ đang trở lại. Đối với BLD, dường như không có vấn đề gì, ngay cả khi tụt hạng họ vẫn làm ăn có lãi.

Ảo tưởng

Ảo tưởng nuôi dưỡng ảo tưởng, Juve thắng tuyệt đối trước các đại gia trong các cuộc đối đầu, như thể họ chưa bao giờ vắng mặt. Serie A hân hoan, tifosi sung sướng bỏ qua những trận đấu thua lãng nhách với những đội trẻ con. Họ quên luôn Juve chỉ còn là một người khổng lồ trong tư tưởng của chính họ. Serie A đã đổi thay, Juve đã là cựu đế vương và đang sống trong sự truy sát của tân vương Inter. Juve cũ là đại diện cho phong cách đá League, nhưng Juve mới là một đại diện theo trường phái đá Cup, chỉ cần thắng những trận quan trọng. Bản sắc mất dần!

Đáng lẽ đó là lúc để xây một nền móng mới cho 1 ngày trở lại, sự trở lại thực sự chứ ko phải chỉ là sự sực tỉnh. Đúng là Juve đã làm lại,  với phong cách mới của 1 người trẻ tuổi, John Elkann. Tiền được vung ra ko phải suy nghĩ, điều mà có mơ Moggi cũng ko dám nghĩ tới. Bousong, Tiago, Almiron, Andrade cập bến ngày đầu tiên, và những người cũ ra đi.

Bettega rời nhiệm sở năm 2007, bởi trong tư tưởng của những người trẻ tuổi thì No Contry for Old Man. Bettega là một phần của lịch sử Juve, nhưng cũng là 1 người thân cận với Moggi, tất nhiên ông ko thể có chỗ đứng cho một Juve "White" (trong sạch hoàn toàn).
Người tiếp theo là Deschamps, người đã cố gắng thuyết phục BLD Juve bình tĩnh trước cánh cửa Serie A nhưng không thành. Họ đẩy anh ra đường khi Juve đã thăng hạng và chỉ còn 2 trận đấu vô thưởng vô phạt, mặc cho các tifosi phản đối.
Huyền thoại Tardelli cũng ra đi, vì ông ko muốn làm con rối "bàn giấy". Trong một cuộc phỏng vấn sau này anh nói rằng họ ko cho anh làm bất cứ việc gì, ngay cả nói chuyện trong buổi tiệc Noel với các cầu thủ. Anh là cái gai trong mắt họ, như anh đã từng là cái gai trong mắt BLD khi cầm đầu nhóm cầu thủ Ý phản đối việc phân biệt đối xử giữa các cầu thủ Ý và các ngôi sao nước ngoài như Plantini. Lần đó anh thắng, nhưng lần này anh phải đi cửa sau để ra khỏi "nhà".
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: juveforever on January 30, 2010, 02:40 AM
Quan điểm của em, hãy cho họ một cơ hội, Zac đã dám đứng trên con thuyền Juve lúc này, chỉ có hai người: một là dũng cảm hai là ngu đần. Là loại nào thì em chẳng biết nữa, nhưng mà ít nhất mình hãy cho ông ta một cơ hội. Hãy cứ tin một lần thôi cũng được. Cũng như em đã muốn và rất muốn tin Cio thêm từ lần này đến lần khác, sẽ là bất công nếu giờ ta đem ra để chỉ trích hay comment về ông. Quá khư ư, nó quan trọng thật đấy, nhưng tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá con người là khát vọng vươn lên và em tin Zac có đủ tiêu chuẩn đó
Hãy tin đi, Juve sẽ đòi lại vị trí thứ 2 và vô địch Europa.
           
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: sieumathanthanh on January 30, 2010, 08:42 AM
Nhiều HLV giỏi cũng chỉ thường thường khi mới về Juve. Rồi một loạt thành tích cùng Juve đưa họ đến nổi tiếng.
Zac biết đâu là trường hợp như vậy   .
Hy vọng ông ấy giúp chúng ta lấy được vị trí thứ 4 vào cuối mùa  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: phanliem on January 30, 2010, 09:09 AM
Mặc dầu không tin tưởng vào Zac lắm, và cũng cảm giác BHL cũng đã hết cách với CF nên mới bổ nhiệm ZAC. Nhưng hy vọng trước hết sẽ mang lại cho Juve 1 liều thuốc tinh thần (từ đó hy vọng về hạng 4). Để cải tạo lại mớ hỗn độn CF để lại chắc cũng mất nhiều thời gian cho Zac, trận đầu tiên của Zac có thể là 1 kqủa hòa.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Bùi Văn Dũng on January 30, 2010, 03:21 PM
chỉ hy vọng là Zac đưa Juve về thứ 3 để năm sau Lippi về    
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: tuansokool on January 30, 2010, 03:39 PM
Em thực sự thất vọng khi Zac làm tân HLV của Juve mình . Không hiểu sao một câu lạc bộ giàu truyền thống như vậy mà không HLV chất lượng nào thèm ngó tới . Phải chạy tới chạy lui mời hết lão nọ đến lão kia . Để rồi cuối cùng bổ nhiệm cái tay khỉ gió này . Hết Rai , Rara rồi lại đến Zac . Toàn những kẻ hãm tài . Không hiểu mấy thằng Sẽo , Blan đang nghĩ cái quái gì nữa . Hy vọng trong tương lai Juve ko bị Inter vượt mặt giống như Liver và ManU ấy . Tương lai nào đây ?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: ocluoc on January 30, 2010, 04:18 PM
Hết tiền, CDV phản đối, làm sao b giờ??? Vác tạm con 1202 chống cháy là ZAC về!!! Chuối k đỡ đc ^^ Nhưng chắc đỡ tậm tịt hơn con đt cũ CF!!! Ít ra cũng đc 1 niềm tin, 1 luồng sinh khí mới trong juve. Mong rằng nó sẽ duy trì lâu 1 tí. Mà đùa chứ JUVE cứ đá full thủ thì cũng chả sợ bố con thằng nào
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Mr_KOP on January 30, 2010, 05:11 PM
bây giờ ngồi nghĩ lại thấy Ranieri năm ngoái thật sự cũng không bất tài lắm ... có lẻ tình hình sẽ khả quan hơn hiện tại nếu Juve còn giữ Ran
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: mikien on January 30, 2010, 09:23 PM
Quote from: kingofpc
bây giờ ngồi nghĩ lại thấy Ranieri năm ngoái thật sự cũng không bất tài lắm ... có lẻ tình hình sẽ khả quan hơn hiện tại nếu Juve còn giữ Ran

Ủng hộ ý kiến của bạn. Tuy Ran không thể giúp Juve đoạt Scudetto (một phần vì Inter mạnh hơn) nhưng năm nào ông cũng đưa được Juve về nhì!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: madkiller_2008 on January 30, 2010, 09:34 PM
Quote from: mikien
Ủng hộ ý kiến của bạn. Tuy Ran không thể giúp Juve đoạt Scudetto (một phần vì Inter mạnh hơn) nhưng năm nào ông cũng đưa được Juve về nhì!

      . Năm nhất về thứ 3. Năm ngoái mới về nhì.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: mikien on January 30, 2010, 09:53 PM
Quote from: madkiller_2008
    . Năm nhất về thứ 3. Năm ngoái mới về nhì.
Sorry tớ sơ xuất, nhưng như vậy là có tiến bộ. Mình rất không vui khi Juve cứ thay HLV liên tục như thế, không có tính ổn định gì hết!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Tonytung on January 30, 2010, 11:33 PM
Triều chính bất an - lòng quân rối loạn
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: PhuongHoang on January 31, 2010, 09:12 AM
Nghe đồn Zac thích sài 3-4-3, thế đội hình giờ phải đá thế nào đây?
Liệu có phải như zậy ko:
GK: Buffon
DC: Chiellini, Legrottaglie, Cannavaro
ML: Marchisio
MC: Sissoko, Melo
MR: Camoranesi
FW: Alex, Diego
ST: Iaquinta
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on January 31, 2010, 10:32 AM
3-4-3 á chơi thế
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on February 01, 2010, 12:14 AM
Đá với 3 HV cũng ổn đó chứ , nhất là trong tình trạng HV biên đang cùi . Có điều với đội hình như thế thì sự linh hoạt giữa các tuyến không cao lắm , nếu đá với 3 TĐ thì Gio hợp với TĐ cánh trái hơn Alex , còn chú Diego ham ghi bàn cho lên TĐ phải  cho đỡ mất sức .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: juveforever on February 01, 2010, 06:52 PM
Cũng không ổn lắm. Thứ nhất, mình nghĩ hàng tiền vệ của Lazio chưa đủ mạnh để áp lại, nếu đá với 3 hậu vệ thì tiền vệ phòng ngự phải tốt và có thể áp đặt tấn công được. Nhưng cả hai Juve mới chỉ làm được một chút. Thứ hai, juve không biến đổi đội hình nhanh để khi cần có thể quay về 5 hậu vệ, và không có nhiều cầu thủ đa năng. Hơn nữa, sẽ là mạo hiểm vì mình thấy các hậu vệ Juve đeo bám vào tranh cướp không tốt lắm, trừ Chi.
Dù sao trong thế buộc phải thăng thì đá thế còn hơn là cầu toàn như Cio.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: miss1612 on February 02, 2010, 12:56 PM
Alberto Zaccheroni được chọn và đã là tân hlv trưởng Juventus, đội bóng giàu thành tích nhất đất nước Italia. Dĩ nhiên, với một đội bóng như thế, bất kỳ sự thay đổi lớn hay nhỏ nào đều mang đến những ý kiến trái chiều, những băn khoăn và cả những niềm hi vọng. Và Zaccheroni không phải là một ngoại lệ.

Những Juventini trẻ tuổi, sống nhanh và phóng khoáng đã quên từ rất lâu rằng Zaccheroni xưa kia là một hlv tài ba không khác Luciano Spalletti hay Cesare Prandelli bây giờ, có chăng còn thành công hơn. Với Udinese và Oliver Bierhoff những năm cuối 1990, Alberto Zaccheroni để lại ấn tượng sâu sắc nhất về một hlv cách tân đầy tài năng. Đội hình 3-4-3 của ông trong 3 năm đã biến Udinese trở thành một cỗ máy vận hành đầy phóng túng còn Oliver Bierhoff đã ghi một lô bàn thắng khiến đội bóng thành Udine trở nên đáng nể hơn bất kỳ lúc nào đối với ba đại gia phương bắc. Rồi hai con người ấy đến AC Milan và mang lại cho đội bóng Milano scudetto 1999 sau 4 năm im tiếng vẫn bằng 3-4-3 và những bàn thắng bằng đầu của Oliver Bierhoff mang cảm xúc không khác những bàn thằng bằng chân của Ronaldo thời ấy. Nhưng thời gian vinh quang ấy của Zaccheroni đã xa rồi, xa như giấc mơ của người Udine về một đội bóng hùng mạnh. Giờ đây, người ta chỉ nhớ ông, Zaccheroni, là một người đã bị sa thải 4 lần trong 10 năm qua và đã 3 năm rồi không dẫn dắt một đội bóng nào cả. Thứ bóng đá phóng khoáng của ông cũng trở nên lạc lõng trong thế giới bóng đá đương thời.

Chỉ còn lại những hoài nghi và hi vọng. Như những thành viên của badamgia.com đã nói.  

Juveforever:

- Quan điểm của tôi, hãy cho họ một cơ hội. Zaccheroni đã dám đứng trên con thuyền Juve lúc này, chỉ có hai kiểu người: một là dũng cảm hai là ngu đần. Là loại nào thì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà ít nhất mình hãy cho ông ta một cơ hội. Hãy cứ tin một lần thôi cũng được. Cũng như tôi đã muốn và rất muốn tin Cio Ferrara thêm từ hết lần này đến lần khác. Sẽ là bất công nếu giờ ta đem ra để chỉ trích hay bình luận không tốt về ông. Quá khứ ư, nó quan trọng thật đấy, nhưng tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá con người là khát vọng vươn lên và tôi tin Zaccheroni có đủ tiêu chuẩn đó. Hãy tin đi, Juve sẽ đòi lại vị trí thứ 2 và vô địch Europa League.


Sieumathanthanh:

- Nhiều HLV giỏi cũng chỉ thường thường khi mới về Juve. Rồi một loạt thành tích cùng Juve đưa họ đến nổi tiếng.
Zaccheroni biết đâu là trường hợp như vậy. Hy vọng ông ấy giúp chúng ta lấy được vị trí thứ 4 vào cuối mùa. Nhiều người phản đối Zaccheroni quá, ông ta đã đến vào lúc này thì nên ủng hội chứ. Không phải đoán mò nhưng tôi nghĩ sau vài trận thắng và một kết quả khả quan cuối mùa, không ít người đang la ó rầm trời bây giờ lại suýt xoa, tấm tắc cho mà xem, giống như lúc khen Blanc và Secco khi bổ nhiệm Ferarra và mua được Diego cùng Melo ấy. Bây giờ chúng ta cần một cú hích tinh thần, và sau đó làm đà để lấy lại phần nào những gì vung vãi vừa qua.


Phanliem:

- Mặc dầu không tin tưởng vào Zaccheroni lắm, và cũng cảm giác BLĐ cũng đã hết cách với Ciro Ferrara nên mới bổ nhiệm Alberto nhưng hy vọng trước hết sẽ mang lại cho Juve một liều thuốc tinh thần. Từ đó hy vọng về hạng 4. Để cải tạo lại mớ hỗn độn Ciro Ferrara để lại chắc cũng mất nhiều thời gian cho Zaccheroni, trận đầu tiên của Zac có thể là một kết quả hòa.

Và trận đấu đầu tiên của Zaccheroni với Juve đã có một kết quả hòa thật. Bước đi đầu tiên bao giờ cũng gượng gạo. Zaccheroni bảo, không cũng chưa dám thay đổi gì trong trận đấu với Lazio vì sợ các cầu thủ của mình bối rối. Juve vẫn chơi với chiến thuật như dưới thời Ciro Ferrara. Nhưng vài người đã thấy được đổi thay, có lẽ là từ tinh thần cũng như cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ.

Newcomer:

- Dục tốc bất đạt, hòa 1-1 là tốt rồi, cứ tiến từ từ chậm mà chắc. Quan trọng là lối chơi, các cầu thủ đã chơi gắn bó với nhau, cự ly đội hình hợp lý nên các cầu thủ phối hợp và tranh chấp tốt hơn rồi. Có thêm vài người chất lượng hơn trở lại sau chấn thương tôi nghĩ Juve sẽ sớm có chiến thắng.

Kinhko:

- Tôi có cảm giác kiểu đan bóng khá giống với Italia của Zoff ở EURO2000, ngoài nhả bóng về sau để tuyến hai dứt điểm còn có một kiểu là bỏ bóng khá là đẹp. Nếu được như thế thì cự li đội hình phải chuẩn, và tiền vệ sút xa tốt. Diego đá lăn xả nhưng độ hiệu quả không cao, điều đó không phải là tốt vì sẽ rất mất sức và tiềm ẩn chấn thương. Nhiệm vụ cầu thủ điều tiết trận đấu là di chuyển và phân phối bóng chứ không phải dẫn bóng hoặc ghi bàn, cứ như Pirlo của Milan hay Baggio ở Bresia hầu như rất ít va chạm, cũng chẳng hùng hục lao lên mà vẫn hiệu quả. Như vậy Diego không phải thiếu sức mạnh mà do đá quá Latin, không biết phân phối sức và di chuyển hợp lý.

Alex-Arsenal:

- Trận này Juve đá cũng tương đối tốt đấy chứ, cầm bóng và phối hợp có bài bản hơn trước đây nhiều. Tỉ số hòa không phải là quá tốt nhưng mới thay HLV mà đá thế là tốt lắm rồi... Hi vọng Juve nhà mình sẽ đá tốt hơn với Zaccheroni.

Thế đấy, một vài đổi thay những lúc khó khăn có thể gây tranh cãi, nhưng bao giờ cũng để lại một chỗ dựa để mà hi vọng. Rằng Juve sẽ khác bây giờ, rằng Juve sẽ giống ngày xưa, rằng những Juventini trẻ tuổi sẽ nhớ về Alberto Zaccheroni nhiều hơn qua những vinh quang mà không phải những lần bị sa thải hôm qua...

JFC - Juventus Fan Club in Vietnam

-
Không có thời gian để ngồi viết bài và dịch tin, mượn bài của các bạn nhé. Các anh sếp JFC nói rằng trang chủ sẽ phát triển theo hướng bài viết như thế này. Mong các bạn viết thật nhiều thật hay để có thể biên tập đưa lên làm của chung. Chúc Juve thành công với Zaccheroni như Milan ngày xưa. Nhớ Oliver Bierhoff quá



Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: basana on February 02, 2010, 01:44 PM
đọc nick miss1612 mà giật mình   - Lâu lắm roài, con cái đề huề mới quay lại sự nghiệp BLV hả  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: alex_arsenal on February 02, 2010, 02:05 PM
Hình như đây là bài thứ 2 em đọc được, được bình luận theo hướng này, ổn đấy chứ...
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: miss1612 on February 03, 2010, 12:46 PM
Quote from: basana
đọc nick miss1612 mà giật mình   - Lâu lắm roài, con cái đề huề mới quay lại sự nghiệp BLV hả  

Giật mình gì anh, thấy nick mấy người JFC lovers em còn giật hơn  Tranh thủ lúc em bé ngủ thui  

Quote from: alex_arsenal
Hình như đây là bài thứ 2 em đọc được, được bình luận theo hướng này, ổn đấy chứ...

Bài thứ 5 đấy. Alex với anh em bình luận nhiều thì hi vọng có thêm nhiều bài đưa lên trang chủ
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on February 04, 2010, 08:43 PM
Trận đầu tiên, Zac chỉ có 1 ngày với đội bóng trước trận đấu với Lazio. Juve có vẻ có sức sống hơn nhưng những sai lầm cố hữu thì vẫn còn nguyên. Thiếu sắc sảo trong tấn công và thiếu tập trung trong phòng thủ.

Sau 1 tuần, Zac đã tiến hành những thay đổi đầu tiên. Với tư duy Trident (đinh ba) quen thuộc từ khi Zac nổi lên cùng Udinese và Milan, nhưng cũng với nó Zac chết chìm cùng Lazio và Inter.

Với những gì mà Zac đã chỉ đạo các học trò trong buổi tập ngày thứ 3 thì có thể thấy Juve sẽ chơi với 3 trung vệ giăng ngang. Chiellini - Legro và Canavaro, trong đó Canavaro có nhiệm vụ bọc lót cho 2 đồng đội. Melo - Candreva là hai tiền vệ trung tâm, De Ceglie & Caceres là 2 tiền vệ cánh. Diego bất khả xâm phạm sau lưng 2 tiền đạo Alex - Amauri.

Với các bố trí này thì Juve có thể thay đổi linh hoạt sang 3-5-2 hoặc 5-3-2 hay 5-4-1 khi cần thiết.

Nhưng cũng có thể dễ dàng thấy đây chỉ là đội hình có tính thời điểm khi Juve ko có cầu thủ ưu tú nhất. Cánh trái của Juve liệt hoàn toàn sau khi Neddy giải nghệ, còn cánh phải cũng chẳng khá hơn khi Camo chấn thương. Gần như nửa đầu mùa giải Juve ko đá cánh, ngoại trừ những trận hiếm hoi Giovinco có thể ra sân và Juve chơi 4-2-3-1.

Rất có thể khi Marchisio và Camo trở lại, Zac sẽ áp dụng cây đinh ba ưa thích trong đội hình 3-4-3,  Với Marchisio - Melo - Momo phía sau Diego, Giovinco (Alex) Amauri Iaquinta (Camo) là ba mũi nhọn và Juve sẽ lấy công bù thủ.

Nếu thành công trong canh bạc này, rất có thể Zac sẽ là HLV mùa sau
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: juveforever on February 04, 2010, 09:12 PM
Quote from: Souslevent


Nếu thành công trong canh bạc này, rất có thể Zac sẽ là HLV mùa sau
Tiêu chuẩn thành công nào mà anh muốn nói tới. Em thì tin vào khả năng thành công là khá cao. Mục tiêu top 4 la có thể ( nếu giải tán được cái bệnh viện kia nhanh). Nhưng trong 3 4 3 thì vẫn không ổn với trung phong cắm. em vẫn thích nhất Tre đá trung phong. Iquinta có vẻ đá dạt biên tạm tạm. bên còn lại sẽ do ai nhỉ? Chẳng nhẽ là Gio ( em thích chú này đá) Diego sẽ đá thế nào. Còn Sik, Mar, Melo, Poulsen. Car hành tiền vệ này nếu hai người đá thủ em sẽ chọn Sik và Melo.
Đọt này thử nghiệm với De Ceglie & Caceres là 2 tiền vệ cánh cũng không hay lắm. Cả hai công thủ đều ở dạng làng nhàng thôi.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: alex_arsenal on February 05, 2010, 03:22 PM
Quote from: Souslevent

Nếu thành công trong canh bạc này, rất có thể Zac sẽ là HLV mùa sau
Giờ chỉ hi vọng Juve đá tốt để có vị trí trong top 4 cuối mùa giải này thôi, cũng chẳng quan tâm đến ai là HLV của Juve mùa sau.

Nhưng rõ ràng nếu Zac thành công với đội hình 3-4-3 thì ông tiếp tục làm HLV mùa sau là hoàn toàn xứng đáng rồi...

Nên thích Zac hơn thôi....
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on February 05, 2010, 03:52 PM
Quote from: juveforever
Tiêu chuẩn thành công nào mà anh muốn nói tới. Em thì tin vào khả năng thành công là khá cao. Mục tiêu top 4 la có thể ( nếu giải tán được cái bệnh viện kia nhanh). Nhưng trong 3 4 3 thì vẫn không ổn với trung phong cắm. em vẫn thích nhất Tre đá trung phong. Iquinta có vẻ đá dạt biên tạm tạm. bên còn lại sẽ do ai nhỉ? Chẳng nhẽ là Gio ( em thích chú này đá) Diego sẽ đá thế nào. Còn Sik, Mar, Melo, Poulsen. Car hành tiền vệ này nếu hai người đá thủ em sẽ chọn Sik và Melo.
Đọt này thử nghiệm với De Ceglie & Caceres là 2 tiền vệ cánh cũng không hay lắm. Cả hai công thủ đều ở dạng làng nhàng thôi.

De Ceglie và Caceres là hai tiền vệ cánh vì Juve chả còn ai đá ở vị trí đấy cả. Mà giả sử nếu họ bị chấn thương hay thẻ phạt thì thay thế vị trí đấy cũng là 1 bài toán khó. Chả lẽ lại để Zebina, Grygera trám vào

Quote from: alex_arsenal
Giờ chỉ hi vọng Juve đá tốt để có vị trí trong top 4 cuối mùa giải này thôi, cũng chẳng quan tâm đến ai là HLV của Juve mùa sau.

Nhưng rõ ràng nếu Zac thành công với đội hình 3-4-3 thì ông tiếp tục làm HLV mùa sau là hoàn toàn xứng đáng rồi...

Nên thích Zac hơn thôi....

Quan trọng là nếu Juve đạt vị trí thứ 3,4 và thi đấu khả quan ở Europa League thì khả năng Zac ở lại là khá cao. Tớ cũng nghĩ là có lẽ phải thích Zac dần cho quen
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: phanliem on February 05, 2010, 04:42 PM
Quote from: pe'An_Juve
lão Ance bị điên hay sao suốt ngày đòi rút máu người Ý thế    . Ừ thì em cũng nghĩ Quinta sẽ ko đi đâu đâu , phải chi 1 cái tên như Melo hay Diego gì đó đi ko thấy tiếc lắm chứ Juve mà đổi 1 người Ý lấy 1 ng ko phải Ý thì tiếc đến chết mất , mới cả Quinta đá hay mà   . Còn thắng malu có gì hay , đá cũng bình thường thôi mà ko biết đc mẫu như hắn sang Ý có đá đc ko ...... đâu phải bên chel đá đc thì sang Juve cũng thế , thấy Tiago ko    .

Nói chung mong vụ này mau xẹp như ku Mad nó nói chứ ko thì lòng dân thêm hoang mang . Tin tưởng vào bác Battega .
Nghe đâu sắp có thêm bác Giraudo trở lại sau Calciopoli. Tòan tin mừng  
Còn bên Primier, sắp tới chắc sắp có vài nạn nhân giống Parma hay Lazio rồi. Đừng mong bòn rút cầu thủ nữa, hậu quả Serie thập niên 90 còn chưa chịu rút kinh nghiệm.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: ocluoc on February 08, 2010, 01:22 AM
Sang đội hình này thì vẫn bị dính phản công như thường do trung vệ và tiền vệ chưa giữ vững cự ly hợp lí. Melo dạo này đá xuống phong độ quá, chỉ đc cái trâu bò
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on February 12, 2010, 10:07 PM
Ai bảo moggi ruồng bỏ Juve chứ ,chính moggi là người nhận hết tội lỗi về mình để bảo vệ juve mà .Nhưng nếu muốn moggi trở lại thì tốt nhất nên chặt đầu blanc    
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on February 13, 2010, 06:35 AM
Quote from: vuan1995
Ai bảo moggi ruồng bỏ Juve chứ ,chính moggi là người nhận hết tội lỗi về mình để bảo vệ juve mà .Nhưng nếu muốn moggi trở lại thì tốt nhất nên chặt đầu blanc    
Cái áo dù đẹp đến đâu mà bị dính bẩn và rách  thì cũng nên bỏ .
Bằng chứng rõ ràng chẳng lẽ không nhận , tất nhiên ở quê hương mafia thì mỗi ng tự hiểu là im lặng là vàng nên không kéo theo đồng bọn .
Trong vụ đó , hình như Pessotto còn định tự sát , Moggi khôn ngoan nên chẳng tử vì đạo đâu .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: madkiller_2008 on February 13, 2010, 10:40 AM
Quote from: KinhKoDeu
Cái áo dù đẹp đến đâu mà bị dính bẩn và rách  thì cũng nên bỏ .
Bằng chứng rõ ràng chẳng lẽ không nhận , tất nhiên ở quê hương mafia thì mỗi ng tự hiểu là im lặng là vàng nên không kéo theo đồng bọn .
Trong vụ đó , hình như Pessotto còn định tự sát , Moggi khôn ngoan nên chẳng tử vì đạo đâu .
Lần này thì chúng ta đồng quan điểm rồi. Nếu Moggi về lại Juve thì có phải Juve sẽ lại bị đánh hội đồng ? Luôn bị dòm ngó trong những vụ CN ?  

Moggi là một phần quá khứ. Chúng ta có quyền tôn trọng ông ấy. Nhưng thật sự bây giờ ko trông chờ ông ấy quay về. Về CN thì chỉ cần phế Secco, cho bác Bettega phối hợp với một bác giàu kinh nghiệm như Marotta hay Corvino thì có thể sẽ làm dc những gì như Moggi ngày xưa.  

Gần đây có những tin về việc Blanc và Gigli bị điều tra về Thuế má gì đó thì tin đồn về Lippi thành chủ tịch Juve lại càng có thêm tí trọng lượng. Mong mỏi lớn nhất của các tifosi bầy giờ có lẽ là đá đít Blanc về chức GĐĐH và mang Lippi lên thay làm chủ tịch cùng với những thay đổi lớn về cả thượng tầng và hạ tầng Juve như các báo Italia đã đưa tin.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on February 15, 2010, 05:44 PM
Em thì chỉ mong moggi trở vể với mái nhà xưa thôi .Em nghĩ Moggi ko nỡ nhìn câu lạc bộ mà mình hết lòng tâm huyết lại rơi vào khủng hoảng đâu ,đồng ý với các canh là moggi vừa có công vừa có tội nhưng nếu moggi không về juve mà dfầu quân cho một câu lạc bộ nào khác thì các anh nghĩ đi hậu quả ẽ khó lường như thế nào .Lippy chủ tịch , Blanc GDTT ( bác này làm kt khá) ,moggi gián đốc thể thao ,battega pct là ok rồi đá đít secco đi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on February 25, 2010, 03:21 PM
Quote from: vuan1995
Em thì chỉ mong moggi trở vể với mái nhà xưa thôi .Em nghĩ Moggi ko nỡ nhìn câu lạc bộ mà mình hết lòng tâm huyết lại rơi vào khủng hoảng đâu ,đồng ý với các canh là moggi vừa có công vừa có tội nhưng nếu moggi không về juve mà dfầu quân cho một câu lạc bộ nào khác thì các anh nghĩ đi hậu quả ẽ khó lường như thế nào .Lippy chủ tịch , Blanc GDTT ( bác này làm kt khá) ,moggi gián đốc thể thao ,battega pct là ok rồi đá đít secco đi

Nói Moggi quay lại cũng khó nó đòi hỏi sự mạnh dạn của ông chủ trẻ Elkann người đã rất muốn đoạn tuyệt quá khứ buồn đau khi thẳng tay gạt bỏ cả Bettega hay Tardelli. Nhưng sự thật cho thấy bộ máy mới chưa bao giờ và sẽ còn lâu mới được đạt được cái tầm của những người cũ (bằng chứng là sự quay lại của Bettega). Nhưng với Mog thì lại khác vì qua sự kiện vừa rồi Mog và Giraudo đứng mũi chịu sào nhiều nhất (1 người 5 năm không bóng đá và một người lãnh 1 cái án mới nhất là 3 năm tù giam và 2 năm quản thúc).
Có lẽ trường hợp Elkann chấp nhận quay lại với bộ máy đã làm nên thành công thì chắc cũng chỉ từ từ dạng như bổ nhiệm Mog làm cố vấn hoặc nắm giữ vị trí chủ tịch, tuy tiếng nói lớn nhưng thực quyền chính ko bao nhiêu. Bộ máy ở dưới vẫn là Bettega - Blanc - Secco và cả Lippi nếu như ông ấy quay lại, có lẽ vị trí GĐTT hợp với Lippi khi giúp CLB điều hành các công tác huấn luyện và tuyển trạch nói chung. Băng ghế bên đường Piste cũng đã đến lúc nên dành cho những tên tuổi mới những tài năng trẻ hơn, muốn măng mọc thì hãy cho nó có đất để mọc.
Hy vọng và chúc Zac có thể đưa CLB đạt được những thành tích có thể. Dù không thích Zac nhưng một khi có là Mou đi nữa ngồi vào ghế Coach tại Olimpico mình cũng luôn mong muốn đội bóng chiến thắng
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Duy Tran on February 28, 2010, 07:50 AM
Không ghét bỏ gì Zac nhưng thật sự quá ớn với cái triết lí tấn công 3-4-3 cũ rích, lúc nào cũng nhăm nhe mua mấy ông chạy cánh.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Liên on April 04, 2010, 07:43 PM
Phải thay đổi lối chơi thôi Juve ơi, màn kịch 2 tuần vừa qua đóng chán quá
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on April 05, 2010, 09:06 AM
Có một bài ca không bao giờ quên ......
Bài ca cải tổ, cải cách, cách mạng ..... sắp hiện hữu trên môi Elkann hay Blanc. Nào là những thay đổi triệt để về con người, chiến thuật, tham vọng .... vân vân và vân vân. Nhưng với cách làm bóng đá hiện nay của đội bóng thì chiến thuật nào cũng thế, con người nào cũng thế, Cũng thế cả thôi.
Đừng mong có cải cách hay cách mạng dù là nhung hay máu. Với cái tư duy làm Bóng đá như Elkann và Blanc thì "mùa quýt sang năm" Juve mới có thể đạt đến được 1/3 tầm vóc năm nào. haizzzz Quá chán
Ciro Ferrara vô tội.
Zache trắng án.

Bè lũ 4 tên (còn 3) là lũ vô số tội - Tuyên án tử hình không ân xá
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on April 13, 2010, 07:39 PM
Tương lai của Giovinco tại Juventus có lẽ sắp chấm dứt. 23 tuổi vẫn gắn mác tài năng trẻ, vẫn miệt mài hy vọng ngày thay thế Alex (Mà Alex thì vẫn miệt mài thi đấu, rồi Diego lại đến, chưa kể Candreva... mà nghe đâu Gourcuff cũng có thể gia nhập Juve). Trong khi Marchisio luôn là một mảnh ghép ko thể thiếu, Criscito tràn đầy cơ hội dự WC cùng ĐT Italia, Paolo De Ceglie dù tài năng ko nổi trội vẫn thỉnh thoảng ra sân...

Cái mà Giovinco thiếu không chỉ là tầm vóc, thể lực mà cả niềm tin và cơ hôi. Mà ở Juve thì khó có chuyện niềm tin được đặt tuyệt đối vào 1 cầu thủ trẻ (Ngoại trừ Alex). Thế nên nhiều khả năng Gio sẽ ra đi.

Nếu đến Arsenal, Gio hoàn toàn có thể hợp với Theo thành 2 mũi khoan đầy tốc độ trong lối chơi tấn công rực lữa và những đồng đội đồng trang lứa
Nếu đến Samdoria, Gio sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên, biết đâu còn được thi đấu ở Champion League, điều mà Juve chắc gì đã có.



Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on April 13, 2010, 08:20 PM
Đôi khi chia tay cũng là tốt cho cả 2 bên . Rani bị bắt buộc phải sử dụng Gio sau những thành công của cầu thủ này tại Empoli và Olympic , Ferara và Zac bắt buộc phải dùng món hàng 25 tr giá cao mà đẩy Gio lên ghế dự bị . Chưa kể cầu thủ này cũng không có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tâm lý khi bước vào mùa giải .
  Theo mình nghĩ Gio đủ sức thành danh tại TBN hay Anh , còn Italia thì vẫn chưa đủ .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on April 13, 2010, 08:56 PM
Việc ra đi là khó tránh khỏi. Một cầu thủ ko thể chỉ thành danh trên băng ghế dự bị.
Giovinco chưa đủ tầm để thuyết phục 1 vị trí vững chắc trong một môi trường mà quá nhiều sức ép.
Truyền thống (hay nền móng mà Moggi đã để lại) của Juve trong viếc sử dụng các cầu thủ trẻ cũng là 1 cái dớp đáng xấu hổ. Juve thường xuyên dùng các cầu thủ trẻ trong các hợp đồng mua bán. Nếu ko có Calciopoli thì có lẽ Chiellini đã đang ở Manchester City, Marchisio cũng đã bắn xới từ lâu rồi.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on April 13, 2010, 11:03 PM
Hi vọng Juve sẽ sữ dụng các cầu thủ nhiều hơn .Chỉ nên cho mượn sau đó khi trưởng thành thì đòi lại .Điển hình sử dụng cây nhà lá vườn thành công Barca        
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on April 14, 2010, 01:32 AM
Thứ nhất với phong cách Italia thì một cầu thủ 25 tuổi vẫn có khi được coi là cầu thủ trẻ. Cùng lứa Zambrotta chẳng hạn 23 tuổi chơi chính ở Euro 2000, vẫn còn được gào oang oang là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất Italia. Trong khi đó ở các đội khác thì sao Zenden hay Kluivert cũng cùng tuổi Zam nhưng đã có suất đá chính ở tuyển và được ghi nhận chí ít là cầu thủ có đẳng cấp ở vị trí của mình hay là một ngôi sao.
Thứ 2: đúng là với truyền thống (ko biết nên gọi là tốt hay xấu) của Juve vốn cũng là một đội bóng rất trọng dụng hàng nội địa. Nhưng cầu thủ trẻ muốn vươn lên tại Juve thì vô cùng khắc nghiệt, thông thường phải mãi giũa bèo bọt cũng 4,5 mùa ở CLB khác mới có thể tính chuyện quay lại CLB (với điều kiện chứng tỏ được tài năng và được HLV đương nhiệm đánh giá cao và coi như là sự bổ sung cần thiết).
Với một môi trường có sự đòi hỏi cao và khắc nghiệt như vậy nếu Gio cứ mãi mài quần trên ghế dự bị nhiều khả năng sẽ bị chột đi mất. Một là tiếp tục cho mượn Empoli hoặc Napo hay đâu đó mà em nó có thể có suất đá chính, đá càng nhiều càng lên chân. Nếu có thể chứng tỏ được tài năng, ngày về lại Vivono không khó còn nếu không có lẽ sẽ phải đi theo Miccoli
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Pavlusa on April 14, 2010, 05:16 PM
Mình nghĩ Gio nên đi. Nhưng chỉ nên đi ở dạng cho mượn hoặc đồng sở hữu thôi. Ở những nơi khác Gio có khả năng ra sân nhiều hơn mà vì thế có thể sẽ trưởng thành hơn. Vì lỗi chơi vủa Gio bây giờ khá bốc đồng ( ko biết có phải ngồi trên băng ghế dự bị nhiều nên khi ra sân sướng quá không chịu được hay không), không được chững trạc như Marchisio.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on April 14, 2010, 06:21 PM
Quote from: Pavlusa
Mình nghĩ Gio nên đi. Nhưng chỉ nên đi ở dạng cho mượn hoặc đồng sở hữu thôi. Ở những nơi khác Gio có khả năng ra sân nhiều hơn mà vì thế có thể sẽ trưởng thành hơn. Vì lỗi chơi vủa Gio bây giờ khá bốc đồng ( ko biết có phải ngồi trên băng ghế dự bị nhiều nên khi ra sân sướng quá không chịu được hay không), không được chững trạc như Marchisio.

Gio nên đi, nhưng nên ra hẳn nước ngoài như G. Rossi (Một cầu thủ cũng nhỏ bé nhưng kỹ thuật). Điểm đến hy vọng là Arsenal, nơi sẽ đưa Gio lên 1 tầm cao mới hơn. Đi hẳn đi, đừng giống Micoli
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: ales on April 14, 2010, 09:01 PM
Mình nghĩ gio ko nên đi và juve cung ko nên bán nên giữ lại cho những kế hoạch lâu dài gio vẫn rất có ích ở 1 thời điểm nhất định nào đó.Với tầm vóc như gio thì rất khó thành công tại các đội bóng lớn khác  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on April 14, 2010, 09:06 PM
Miccoli thì sao hả anh, đá khủng thế còn gì ???
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on April 14, 2010, 10:28 PM
Quote from: pipi9489
Miccoli thì sao hả anh, đá khủng thế còn gì ???
Micoli là một cầu thủ anh rất thích nhưng khá đen đủi khi gây hấn với Lippi & Moggi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Juventa on April 14, 2010, 10:57 PM
Quote from: pipi9489
Miccoli thì sao hả anh, đá khủng thế còn gì ???
Những gì mà Miccoli thể hiện được bây giờ phần nhiều là do tích lũy kinh nghiệm mà thành thôi. Một cầu thủ chỉ chơi hay khi thi đấu cho các CLB hạng trung thì đá thế chứ hơn nữa cũng khó lên tầm, đẳng cấp không được công nhận. Trải qua 6,7 CLB trong sự nghiệp nhưng Miccoli chỉ khoác áo 1CLB nước ngoài là Benfica. Lần vươn ra ngoài nước Ý duy nhất ấy, anh vẫn có hiệu suất khá cao với 14 bàn trong 39 lần ra sân (chưa kể màn trình diễn tuyệt vời tại cúp Châu Âu). Vậy nên đi đánh thuê xứ người chưa hẳn là không tốt.

Với bề dày lịch sử của mình, bóng đá Ý vốn không có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Serie A là một giải đấu có tiếng với những CLB có truyền thống cao. Tính chất ấy cho hình thành trong chúng ta sẵn tư tưởng "ta là một, ta là duy nhất" - chính vì thế "dân xứ khác phải cống sang đây, người Ý không phải đi đâu cả..."  Một số vụ "vượt biên" thất bại (điển hình là Cassano, Zaccardo) đã trở thành gương nhãn tiền. Và cứ thế, chúng ta cứ ôm khư khư mãi cái "ao làng" Calcio...

Nhưng xin chúng ta hãy nhìn xa hơn. Bóng đá với dòng chảy không ngừng cũng đang toàn cầu hóa. Thực tế cho thấy không phải cứ bán xới khỏi đất hình ủng là mất chất, không ngày trở lại...Gianfranco Zola, Giuseppe Rossi hay Fabio Cannavaro đã có một số thành công nhất định đó thôi. Mình ủng hộ phương án cho Arsenal mượn Giovinco: "chàng kiến" sẽ tích lũy kinh nghiệm xứ sương mù, thoát xác thành một cầu thủ đẳng cấp  Sao Juventus của ta lại không dám thử chứ!!!Còn hơn để đó cũng chẳng giải quyết nổi việc gì!!!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on April 14, 2010, 11:10 PM
Cho arse mượn cũng được .Nhưng sợ chú này qua anh đó thấy diễn sướng quá rồi ở bển luôn thì khổ    
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: pipi9489 on April 14, 2010, 11:24 PM
Cho mượn thì cho Napoli hoặc Sampdoria mượn thôi. Nếu cần thì còn có thể lấy ra dụ Hamsik và Cassano.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Juventa on April 14, 2010, 11:38 PM
Quote from: pipi9489
Cho mượn thì cho Napoli hoặc Sampdoria mượn thôi. Nếu cần thì còn có thể lấy ra dụ Hamsik và Cassano.
Trời đất  Dụ Cassano làm gì hả trời!!!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on April 15, 2010, 02:45 PM
nếu sang Arse được dưới dạng cho mượn (ko kèm mua đứt) thì cũng ok. Nhưng liệu Giáo sư có chấp nhận trau dồi cho 1 thằng thành danh khi cứ suốt ngày đi mượn nó không. Vả lại với cái kiểu Gio trừ khi đá ở môi trường nhẹ nhàng hơn như kiểu BĐN, TBN hay Division1 còn mặc may múa được. Chứ sang PL thì với thể hình thể lực đó cũng tèo thôi.
Thực sự cày cuốc ở Serie A cũng ko tồi, tiếp tục Empoli, Siena, Palermo hay những thằng tương tự như thế mà tiến cũng được nhưng phải là trụ cột không thể thay thế hoặc đảm bảo một suất đá chính trên hàng công những thằng như vậy mới có cơ may quay lại Vivono.
Miccoli sai lầm lớn nhất của em nó là nghĩ mình đã chín và có thể tỏa sáng. Hiz ai lại đi gây hấn với 2 ngôi sao sáng nhất Del Alpi là Moggi và Lippi làm j để mà phải phiêu bạt. Chính Lippi đã có lần tuyên bố nếu chừng nào tôi còn ở Juve thì chừng đó Mico tiếp tục ko nằm trong kế hoạch của tôi. Mog bồi thêm nếu Mic muốn đá ở Juve thì phải biết tôn trọng HLV và làm quen với băng ghế dự bị.
Vậy nên đến h Lip nắm tuyển thì Mic cũng cứ Paler mà ngủ dài hạn.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: akazzurri on April 21, 2010, 01:52 PM
Giovinco thuộc dạng để thì thừa mà cho đi thì tiếc. Từ Ranieri, Ferrara đến Zaccheroni đều không biết dùng Giovinco như thế nào
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Giodelna on April 21, 2010, 04:09 PM
Theo mình nên bán đứt hẳn Giovinco đi, cho mượn làm gì. Vì trừ phi Giovinco năng thể lực lên 2,3 lần nữa thì Juve mới dùng được. Anh em cứ bảo Juve mình tại sao không hay dùng, nhưng những lúc dùng rồi Gio đâu có để lại nhiều ấn tương, ngoài những pha đi bóng lắt léo để rồi....mất bóng. Thực ra cứ bán cho đội nào trả giá cao nhất là được nhưng theo mình lối chơi của Gio chỉ hợp với La Liga thôi, đá cho mấy đội đó biết đâu lại có dịp được gọi vào đội tuyển
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: justinforever on April 30, 2010, 10:40 PM
Cho mượn Gio là tốt nhất... 1, 2 mùa nữa... Gio sẽ lớn thôi... thật ra vì Juve đang trở lại khuông khổ của ông vua lúc trc' nên những cầu thủ như Gio là chưa đủ tầm cho đội bóng... có thể vài mùa nữa Gio sẽ lớn và đủ tầm...  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: The_Lover on May 01, 2010, 08:15 PM
Hihi, chưa thấy ai nhẹ cân như Gio mà thành công cả.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on May 03, 2010, 04:34 PM
Quote from: The_Lover
Hihi, chưa thấy ai nhẹ cân như Gio mà thành công cả.
Messi đó bị bệnh còi xương nhỏ con lùn ngang messi chỉ nặng mess tí thành công đó      
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: akazzurri on May 04, 2010, 10:16 AM
Tiêu điểm trong tuần, Giovinco: Europa League có còn khả thi?

Sửa lại cái title đi các bác
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: madkiller_2008 on May 04, 2010, 01:11 PM
Marchisio tuyên bố Juve ko còn quan tâm đến các đối thủ và tập trung cho 2 trận thắng cuối cùng. Anh ta nói đúng. Thay vì quan tâm đến người ta, mình cứ lo hết bổn phận đã. Mình còn gặp Milan thì Napoli cũng gặp Sampdoria.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Liên on May 04, 2010, 04:26 PM
uh, lo cho mình còn không xong mà, 2 vòng cuối hy vọng Juve thắng
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: sir_noxit on May 04, 2010, 04:28 PM
Ô hay, thế này là sao nhỉ. Trận CK Coppa Italia là Ỉn-tơ gặp Roma (đều có suất CL) thì mình tưởng vị trí thứ 7 là đã chắc chắn có vé Europa rồi chứ, gì còn chuyện tranh với cả chấp nữa?  

Hay là luật lệ có j thay đổi ah, ai giải thích giùm mình đc ko?
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Jforever on May 04, 2010, 05:30 PM
Quote from: sir_noxit
Ô hay, thế này là sao nhỉ. Trận CK Coppa Italia là Ỉn-tơ gặp Roma (đều có suất CL) thì mình tưởng vị trí thứ 7 là đã chắc chắn có vé Europa rồi chứ, gì còn chuyện tranh với cả chấp nữa?  

Hay là luật lệ có j thay đổi ah, ai giải thích giùm mình đc ko?

Vị trí thứ 7 mùa này là chắc chắn có suất rồi  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Juventa on May 04, 2010, 11:37 PM
Quote from: sir_noxit
Ô hay, thế này là sao nhỉ. Trận CK Coppa Italia là Ỉn-tơ gặp Roma (đều có suất CL) thì mình tưởng vị trí thứ 7 là đã chắc chắn có vé Europa rồi chứ, gì còn chuyện tranh với cả chấp nữa?  

Hay là luật lệ có j thay đổi ah, ai giải thích giùm mình đc ko?
Đành rằng là như thế nhưng không lẽ bây giờ buông súng thua liền hai trận để rồi tiếp tục nghe chửi à  ??? Không ai muốn đứng dưới kẻ khác...Điều này càng chính xác với Juventus. Bạn thử nghĩ xem sẽ thật nhục nhã khi Juve xếp sau những Palermo, Sampdoria hay Napoli... Không phải hết mục tiêu là chúng ta ngừng chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ danh dự - cái danh dự của đội bóng giàu truyền thống nhất làng cầu bên bờ Địa Trung Hải.   Mình thực sự thích Chiellini và Marchisio không phải vì chuyên môn mà do chính cái lửa trong con người họ
     
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: akazzurri on May 05, 2010, 08:33 AM
Có khi vẫn được dự CL mà  Calciopoli 1.1 sẽ cho những Inter, Roma, Milan xuống Serie B, khi đó 1 suất CL sẽ về tay Juve
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: thailam on May 05, 2010, 08:39 AM
Quote from: Jforever
Vị trí thứ 7 mùa này là chắc chắn có suất rồi  
Đúng thế vị trí thứ 7 được dự Europa rùi, thôi thì cứ vô địch cúp hạng 2, rùi đến năm tới tham dự C1, thôi thì cứ đi từ dễ đến khó,với lực lượng như năm nay, mà dự C1 năm sau thì cũng loại từ vòng bảng!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: sir_noxit on May 05, 2010, 07:20 PM
Quote from: Juventa
Đành rằng là như thế nhưng không lẽ bây giờ buông súng thua liền hai trận để rồi tiếp tục nghe chửi à  ??? Không ai muốn đứng dưới kẻ khác...Điều này càng chính xác với Juventus. Bạn thử nghĩ xem sẽ thật nhục nhã khi Juve xếp sau những Palermo, Sampdoria hay Napoli... Không phải hết mục tiêu là chúng ta ngừng chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ danh dự - cái danh dự của đội bóng giàu truyền thống nhất làng cầu bên bờ Địa Trung Hải.   Mình thực sự thích Chiellini và Marchisio không phải vì chuyên môn mà do chính cái lửa trong con người họ
     

Tất nhiên là như vậy rồi. Mình chỉ thắc mắc về cái title thôi mà
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: lovesms4u_kj on May 05, 2010, 09:11 PM
có khi thứ 7 cũng ko dc  Europa chứ lị, trận chung kết inter mà thua bayer thì coi như xong, seria chỉ còn 3 suất CL, thì dĩ nhiên thứ 7 ko dc chơi Europa rồi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: Jforever on May 05, 2010, 09:31 PM
Quote from: lovesms4u_kj
có khi thứ 7 cũng ko dc  Europa chứ lị, trận chung kết inter mà thua bayer thì coi như xong, seria chỉ còn 3 suất CL, thì dĩ nhiên thứ 7 ko dc chơi Europa rồi
Yên tâm là thứ 7 mùa này vẫn có suất,hehe. Vì đúng là nếu Inter thua thì Ý sẽ bị Đức vượt mặt, nhưng đó là trên bảng xếp hạng của năm 2010, mà theo luật bảng xếp hạng này sẽ được áp dụng cho mùa giải thứ 2 sau đó, ở đây là mùa 2011-2012. Còn mùa năm sau 2010-2011 sẽ áp dụng từ bảng xếp hạng năm 2009, vậy nên bạn yên tâm nha  


Ps: Avatar đẹp thế  
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: justinforever on May 05, 2010, 09:38 PM
hết sức.... sẽ khả thi...
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: souslevent on May 06, 2010, 03:05 PM
Còn hai trận Parma & Milan đấy, chưa khả thi đâu
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on May 06, 2010, 10:40 PM
Quote from: Souslevent
Còn hai trận Parma & Milan đấy, chưa khả thi đâu
Thua cả thì vui bác nhể
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: HoangtuTurin on May 20, 2010, 06:19 PM
H thì chắc suất U rô pa rồi đấy (dù phải đá sơ loại). Chắc Del Neri cũng ko bết đến độ đi Sơ loại cũng Out đâu nhỉ
Nhưng liệu Europa có đi quá nổi tứ kết năm sau hay không đây. Sân chơi hạng 2 lâu lắm ko góp măt. Hay là Del Neri làm thành tích đầu tiên là VĐ Europa nhỉ (dù sao cũng còn khuyết cái cup này ở phòng truyền thống  ). Hy vọng sang năm có thể VĐ Europa và đứng thứ 3 SA là mừng lắm rồi
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: ₪ʝµv₪ on May 20, 2010, 06:33 PM
năm sau mà có cái cúp thì iem mừng chảy nước mắt ...
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: KinhKoDeu on May 20, 2010, 08:35 PM
 Mục tiêu luôn là Scudeto , Juve không có quyền đánh mất tham vọng của mình tại SerieA vì nếu như thế sẽ là phản bội lại truyền thống của của clb . Nếu quả thực đã cố gắng mà vẫn chưa thành công thì NHM vẫn ở bên cạnh họ . Khi Juve thua Milan trong trận cuối cùng của mùa giải tồi tệ này , vẫn còn rất nhiều fan của Juve ở lại trên khán đài để cảm thông cho họ .
Inter đã nhịn nhục hơn 13 năm để mang về Scudeto và họ luôn duy trì sự phấn đấu trong từng mùa giải . Juve cũng cần phấn đấu hết mình cho dù là rất khó khăn .
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: akazzurri on June 01, 2010, 04:58 PM
Scudetto! Mục tiêu là ngôi sao thứ 3 trên ngực áo!
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: thailam on June 01, 2010, 09:10 PM
Champion Scudetto và Europa, lâu rùi không được xem trận chung kết nào cả, vô địch sân chơi hạng 2 cũng được, bổ sung vào bộ sưu tập cúp.
Title: Tiêu điểm trong tuần
Post by: vuan1995 on June 01, 2010, 09:38 PM
Uhm hãy cố gắng hết sức dù gì thì vẫn luôn còn những fan hâm mộ vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Juve .Em nghĩ mùa sau mục tiêu của juve nên là cúp C2 và một xuất dự C1