Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: ac_boy on October 29, 2005, 08:38 AM
-
Có lẽ trận đấu giữa hai CLB Milan-Juventus là trận đấu thực sự rất đặc biệt tại Châu Âu về mặt truyền thống và ý nghĩa. Giữa hai CLB tuy thù địch nhưng nó không sâu sắc như trận Barca-Real,giàu truyền thống hơn hẳn những trận như MU-Arsenal hay Chelsea-Liverpool,luôn quyết liệt nhưng không máu lửa và bạo lực như Inter-Milan hay Roma-Lazio. Tuy vậy, nó ẩn chứa trong đó sự ganh tỵ nhau ngấm ngầm về thành tích giẵu hai đội bóng đai diện cho các thế lực tư bản lớn nhất miền Bắc Italia khi Juventus là đội bóng áp đảo hoàn toàn tại Serie A trong khi Milan là CLB Italia giàu thành tích nhất tại Châu Âu.
Ngoài truyền thống thì đây sẽ là trận đấu quan trọng liên quan đến vị thế của hai CLB tại Serie A lúc này. Vào thời điểm hiện nay trong khi Juventus là CLB duy nhất toàn thắng với kỷ lục 9 trận liên tiếp thì AC Milan vẫn đang vật vờ tìm lại chính mình sau một thời gian dài bị Juve bỏ xa. Người Milan hiểu rằng không có cơ hội nào tốt hơn vào thời điểm này để cản bước tiến của "bầy ngựa vằn" thành Turin khi họ được thi đấu trên sân nhà và có sự trở lại của tiền đạo số một Andriy Shevchenko.
Người Juventus thì chắc chắn nhận thức rõ được vị thế của mình hiên nay đang ở đâu và thêm một chiến thắng hay một kết quả hoà nữa là họ sẽ tiến một bước dài trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Việc thiếu vắng Patrick Viera làm cho khu trung tuyến của Juventus suy yếu thấy rõ trong những trận đấu vừa qua và liệu anh có trở lại trong trận này hay không vẫn là dấu hỏi lớn, Abbiati sẽ nhường chỗ cho Chimenti vì chắc chắn Capello không muốn mạo hiểm với "người Milan".
Còn AC Milan sẽ đón chào sự trở lại của Sheva sau chấn thương gót chân và nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng tấn công cũng như lên dây cót tinh thần cho toàn đội trước trận đấu quan trọng bậc nhất này. Hơn ai hết,các cầu thủ Milan hiểu rằng họ đang có trong tay cả ba yếu tố "thiên thời-địa lợi-nhân hoà" và cần giành thắng lợi hơn bao giờ hết để đeo bám và vượt qua Juventus.
"Bây giờ hoặc không bao giờ" đó là khẩu hiệu của Milan trước trận cầu sinh tử này. Tuy vậy đã bao nhiêu lần người ta thấy một Juve khắc khổ nhưng vững chãi và đầy bản lĩnh trong những trận cầu lớn mà trận gặp Milan trên sân Del Allpi năm ngoái là một minh chứng. Tỉ số hoà là dễ xảy ra nhất nhưng hy vọng sự bùng nổ của những cầu thủ đang "vào phom" bên Milan như Gilardino, Vieri hay Sheva sẽ tạo nên sự khác biệt. FORZA MILAN!!!!
Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC2 với BLV Anh Ngọc vào lúc 1h30 rạng sáng CN 30/10. Mời các bạn chú ý đón xem.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Milan: Dida, Cafu, Maldini, Stam, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Gilardino
Juventus: Chimenti, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Blasi, Emerson, Giannichedda, Nedved, Camoranesi, Ibrahimovich, Trezeguet.
ACM.VN
-
...
Còn AC Milan sẽ đón chào sự trở lại của Sheva sau chấn thương gót chân và nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng tấn công cũng như lên dây cót tinh thần cho toàn đội trước trận đấu quan trọng bậc nhất này. Hơn ai hết,các cầu thủ Milan hiểu rằng họ đang có trong tay cả ba yếu tố "thiên thời-địa lợi-nhân hoà" và cần giành thắng lợi hơn bao giờ hết để đeo bám và vượt qua Juventus.
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16706[/snapback][/div]
Tớ không nghĩ là Milan đang có trong tay cả 3 yếu tố "thiên-địa-nhân". Nếu Bạn là Milanista thực sự, với ôn-ép-4 thì tình thế hiện nay của Milan là "rên đe - dưới búa".
Còn nếu là câu chữ thì dâng tặng cho Bạn một đoá hoa hồng.
-
Juve sẽ lại chiến thắng như chiến thắng gần đây đưa chúng ta đến chức vô địch....Cố lên nào Bianconeri.....
-
...Abbiati sẽ nhường chỗ cho Chimenti vì chắc chắn Capello không muốn mạo hiểm với "người Milan".
...
ACM.VN
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16706[/snapback][/div]
Câu này mình thấy không được ổn lắm nè. Nói vậy chẳng phải la Chimenti quan trọng hơn Abbiati hay sao và Capello vì không muốn mạo hiểm nên đã đưa Chimenti vào thế cho Abbiati a
-
Juve sẽ lại chiến thắng như chiến thắng gần đây đưa chúng ta đến chức vô địch....Cố lên nào Bianconeri.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16743[/snapback][/div]
Với thực lực hiện nay thì kết quả Juv - Ac : 1 - 2 là chấp nhận được
-
Milan có hàng công rất mạnh,những trận gần đây Gillardino thẻ hiện phong độ rất tốt .Họ lại đuợc chơi trên sân nhà,nói chung trận này là 1 khó khăn lớncho Juve,tỉ số có thể là 1-1 hoặc 2-1 cho Juve
-
CLB tại Serie A lúc này. Vào thời điểm hiện nay trong khi Juventus là CLB duy nhất toàn thắng với kỷ lục 9 trận liên tiếp thì AC Milan vẫn đang vật vờ tìm lại chính mình sau một thời gian dài bị Juve bỏ xa. Người Milan hiểu rằng không có cơ hội nào tốt hơn vào thời điểm này để cản bước tiến của "bầy ngựa vằn" thành Turin khi họ được thi đấu trên sân nhà và có sự trở lại của tiền đạo số một Andriy Shevchenko.
Chính xác, nếu hôm nay AC không cụ thể sự cố gắng của mình bằng một chiến thắng thì khó mà có cơ hội nào mà đòi đuổi bắm ngang bằng với Juve
Người Juventus thì chắc chắn nhận thức rõ được vị thế của mình hiên nay đang ở đâu và thêm một chiến thắng hay một kết quả hoà nữa là họ sẽ tiến một bước dài trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Việc thiếu vắng Patrick Viera làm cho khu trung tuyến của Juventus suy yếu thấy rõ trong những trận đấu vừa qua và liệu anh có trở lại trong trận này hay không vẫn là dấu hỏi lớn, Abbiati sẽ nhường chỗ cho Chimenti vì chắc chắn Capello không muốn mạo hiểm với "người Milan".
"Bây giờ hoặc không bao giờ" đó là khẩu hiệu của Milan trước trận cầu sinh tử này. Tuy vậy đã bao nhiêu lần người ta thấy một Juve khắc khổ nhưng vững chãi và đầy bản lĩnh trong những trận cầu lớn mà trận gặp Milan trên sân Del Allpi năm ngoái là một minh chứng. Tỉ số hoà là dễ xảy ra nhất nhưng hy vọng sự bùng nổ của những cầu thủ đang "vào phom" bên Milan như Gilardino, Vieri hay Sheva sẽ tạo nên sự khác biệt. FORZA MILAN!!!!
Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC2 với BLV Anh Ngọc vào lúc 1h30 rạng sáng CN 30/10. Mời các bạn chú ý đón xem.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Milan: Dida, Cafu, Maldini, Stam, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Gilardino
Juventus: Chimenti, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Blasi, Emerson, Giannichedda, Nedved, Camoranesi, Ibrahimovich, Trezeguet.
ACM.VN
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16706[/snapback][/div]
Nếu trận này kết thúc bằng một kết quả hoà, thì người Juve sẽ rất vui. Vieira trở lại hay ko vẫn còn bỏ ngỏ, rất nhiều khả năng Capello vẫn đưa Vieira ra sân bất chấp a chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. FORZA VIEIRA...
Tớ không nghĩ là Milan đang có trong tay cả 3 yếu tố "thiên-địa-nhân". Nếu Bạn là Milanista thực sự, với ôn-ép-4 thì tình thế hiện nay của Milan là "rên đe - dưới búa".
Còn nếu là câu chữ thì dâng tặng cho Bạn một đoá hoa hồng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16734[/snapback][/div]
Đây thực sự là thời điểm "thiên thời-địa lợi- nhân hoà" của AC nhưng Juve là đội bóng có nhiều toan tính thông minh và là cửa trên nên Juve có nhiều sự lựa chọn hơn AC.
Milan có hàng công rất mạnh,những trận gần đây Gillardino thẻ hiện phong độ rất tốt .Họ lại đuợc chơi trên sân nhà,nói chung trận này là 1 khó khăn lớncho Juve,tỉ số có thể là 1-1 hoặc 2-1 cho Juve
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16802[/snapback][/div]
Hi vọng sẽ là 1-1, nhưng hãy cứ mơ đi... 1 tình huống nhỏ Juve chiến thắng và Juve sẽ có khả năng lập một siêu kỉ lục >11 trận thắng từ đấu mùa giải... FORZA CAPELLO... FORZA JUVENTUS
Nhưng Juve cũng sẽ quyết sinh tử để bảo toàn lợi thế trước AC
-
Theo em!
một kỷ lục không quan trọng bằng một Scudetto !
Nếu em là Cap-cứ đế cho các học trò của mình chơi một cách thật khắc khổ
Để cuối mùa thấy được cái hạnh phúc-nếu tình hình như thế này (hiện tại ) mà chơi đôi công với Milan là một sự ngu ngốc-chúng ta không cần phải xông lên phía trước !
Tất nhiên là chúng ta không thi đấu với tư tưởng "nó mạnh hơn mình "
Nhưng có lẽ cúng ta chỉ cần một ý nghĩ duy nhất "Scudetto !"
từng người của chúng ta mạnh hơn từng người của milan-và chúng ta sẽ bẻ gãy mọi đợt tấn công của quân đoàn Berlusconi từ xa !
Chắc chắn là thế !
Mọi Người cứ yên tâm ràng chúng ta sẽ không mất nhiều thứ ở trận đấu này !!!!!!
-
Trận này thắng thì con đường tiến đến Scu lần thứ 29 thêng thang cho Juve ngay từ bây giờ còn nếu thua thì cũng chả ảnh hưởng nhiều vì từ giờ đến khi hết giải còn lâu lắm... Dù sao thắng được là sướng nhất. Với phong độ hiện tại thì khả năng là 1-0 nghiêng về Juve.
Hi vọng Juve ko đá như trận gặp Munchen....
-
Hết hiệp 1 Khó mà tin được cái tỉ số 3 - 0 (C.Seedorf 14', Kaka 26', A.Pirlo 45' )
-
Milan có hàng công rất mạnh,những trận gần đây Gillardino thẻ hiện phong độ rất tốt .Họ lại đuợc chơi trên sân nhà,nói chung trận này là 1 khó khăn lớncho Juve,tỉ số có thể là 1-1 hoặc 2-1 cho Juve
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16802[/snapback][/div]
Trời! Sao giống MU quá, hiệp 1 đã là 0 - 3 rồi, hy vọng hiệp 2 ghi được 1 bàn danh dự.
-
Hơ hơ thật sảng khoái! Híc hy vọng không bị như trận gặp Liverpool
-
Pó tay .
Kéo lại được 1 bàn ( D.Trezeguet 76' )
Chung cuộc 3-1
-
May là mình ko xem trận này (tại cái đồng hồ chết tiệt )
Nhưng xem ra trận thua này cũng có nhiều cái lợi với Juventus của chúng ta.
Coi như trận thua này sẽ làm SerieA hấp dẫn hơn và giải toả sức ép "kỷ lục, kỷ lục, kỷ lục" của Juve.
Trước trận đấu này, cựu tiền đạo Juve Vialli đã dự đoán: "Milan sẽ thắng, nhưng Scudetto là của Juve!"[/b][/color]
Hãy tin Juve sẽ vượt qua thất bại và có được chiến thắng thứ 10 trước Livorno, trước hết là "trả đũa" Bayern cái đã ...
-
"Milan sẽ thắng, nhưng Scudetto là của Juve!"[/b][/color]
Hãy tin Juve sẽ vượt qua thất bại và có được chiến thắng thứ 10 trước Livorno, trước hết là "trả đũa" Bayern cái đã ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16921[/snapback][/div]
Biết kết quả buồn ghê cơ ! Thể nào ngày mai đến lớp cũng bị tụi fan AC chế giễu ,tức wá .Nhưng mà ko sao " Hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên ",chờ trận sau vậy .
-
Sợ gì cơ chứ, thua những mà AC vẫn xếp sau mà dù khoảng cách còn có 2đ. Nhưng mừa Sku thì Juve chắc chắn sẽ ko buông đâu. Phải nhanh nhanh kiếm được 3 ngôi sao chứ...
-
hehe....cũng may là bật tivi lên coi rồi ngủ wên....ko thấy juve thua tức quá
-
Cố gắng trong trận gặp Bayern nhớ kẻo lại thua ngay trên sân nhà thì mất mặt bóng đá Ý lém. Juve mà vào chung kết gặp lại AC thì hay wa
-
Cố gắng trong trận gặp Bayern nhớ kẻo lại thua ngay trên sân nhà thì mất mặt bóng đá Ý lém. Juve mà vào chung kết gặp lại AC thì hay wa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16997[/snapback][/div]
Nếu có thua cũng không sao. Quan trọng là Juve vẫn lọt qua vòng bảng.
Trận thua này tốt đấy chứ, tại Champions League, Bayern kéo Juve lại mặt đất, còn tại Serie A thì có Milan. Chắc chắn Juve sẽ có quyết tâm hơn sau những trận thua này.
-
J thua mà vẫn kêu là Milan may. Mà đúng là may thật, may mắn ko thể thiếu trg bóng đá, J cũng đã từng nhiều lần thắng trg những lần may mắn đó rôi thì fải. Điều đáng nói ở Milan trg trận đấu vừa rồi, họ đã toả sang nhờ công của các tiền vệ khi mà các tiền đạo đều im lặng (vđề gây lo lắng ). Milan là thế, luôn có những cách đặc biệt để vượt qua bóng tối, để chiến thắng. Khoảng cách lúc này là 2 điểm, Milan hay Juve, scudetto 2006 ?..... Forza Milan !
-
J thua mà vẫn kêu là Milan may. Mà đúng là may thật, may mắn ko thể thiếu trg bóng đá, J cũng đã từng nhiều lần thắng trg những lần may mắn đó rôi thì fải. Điều đáng nói ở Milan trg trận đấu vừa rồi, họ đã toả sang nhờ công của các tiền vệ khi mà các tiền đạo đều im lặng (vđề gây lo lắng ). Milan là thế, luôn có những cách đặc biệt để vượt qua bóng tối, để chiến thắng. Khoảng cách lúc này là 2 điểm, Milan hay Juve, scudetto 2006 ?..... Forza Milan !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17365[/snapback][/div]
Thắng thua là chuyện bình thường. Thế năm ngoái thua Juve ai đổ lỗi cho trọng tài nhỉ ? Juve là thế...không bao giờ thắng quá nhiều biết thắng vừa đủ ! Nếu Juve thắng AC thì Serie A quá tẻ nhạt. Chỉ hy vọng AC không tự hại mình trong trận đấu tuần tới. !Cảm ơn AC nhé. Cố lên AC !
-
Thắng thua là chuyện bình thường. Thế năm ngoái thua Juve ai đổ lỗi cho trọng tài nhỉ ? Juve là thế...không bao giờ thắng quá nhiều biết thắng vừa đủ ! Nếu Juve thắng AC thì Serie A quá tẻ nhạt. Chỉ hy vọng AC không tự hại mình trong trận đấu tuần tới. !Cảm ơn AC nhé. Cố lên AC !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17391[/snapback][/div]
Mùa trước Collina (nên nhớ là Colli chứ ko fải ai #) bắt trận Milan vs Juve rõ rùa còn giề. 2 quả pen rõ rành rành như thế mà quay ngoắt đi ko công nhận, về thế trận thì Milan vẫn nhỉnh hơn nhưng cuối cùng thua 0-1 để rồi từ thất bại ấy đã trắng tay trg cả mùa. Còn Milan thắng J trg lượt đi mùa này sẽ làm cho j có động lực để vươn tới hơn, còn Milan tiếp tục chiến đấu và hy vọng. Như chẳng fải tốt cho cả 2 sao ! Hehe. SA ko bao h có chuyện 1 mình băng băng về đích đâu. Nếu J thắng suốt thì chắc hẳn J đang chơi bóng ở 1 môi trường nào # chứ ko fải là SA.
-
Tuyệt với , Milan đã thắng , hoan hô Milan . Giải seria vẫn còn đầy hấp dẫn . Luôn luôn là như vậy . Trước trận đấu , juve đã dẫn trước Milan 5 điểm , và nếu juve thăng sẽ là 8 điểm . Không , giải seria không thể kết thúc chóng vánh như vậy . Đúng như một cây bút đã bình luận :juve thắng Milan là một kích bản tồi tệ nhất của giải seria . Ngoài Milan không ai có thể đe doạ juve . Inter quá thất thường và lủng củng . Roma và lazio đã hết thời . Parma đang vật lộn chống xuống hạng . Fiorentina chỉ còn sự tầm thường . Các thế lực mới chưa thể có tiếng nói . Ôi nhớ làm sao cái thời kì mà còn có 7 chị em , 7câu lạc bộ trạnh nhau scudetto . DÙ thời kì ấy chỉ kéo dài không lâu nhưng đã để lại một ấn tượng khó phai .
juve chưa thể bứt tốp . Các vòng đấu tới vẫn còn đó đầy sự hấp dẫn , chẳng phải các tifosi luôn mong như vậy sau.
-
Hừm thua keo này ta bày keo khác.
Chỉ có điều thua ai 0 thua lại đi thua tụi Milan.
Nếu Juve cứ tiếp tục đá đấm kiểu uể oải thế này thì gay go! Có ai để ý là Juve thắng những đội nhỏ rất ngon lành nhưng gặp những đội có máu mặt 1 tí là lại rơi vào tình trạng .... ò í e không! Thật tệ hết biết! Hi vọng mai Juve sẽ đủ lực để .... thịt tụi Bayern!
Forza Juve! Forza Pavel!
Đoán xem tỉ số sẽ là bao nhiêu nào? 3-1 cho Juve nhé(Pavel làm 1 hatrick )
-
Gớm! Anh em cãi nhau chi nhiều cái vụ này. Trong bóng đá có thắng có thua, đó là chuyện thường tình. Cái chinh là sự ổn định suốt cả mùa bóng. Đến cuối mùa Scudetto thuộc về ai thì rõ hết. Mà càng đông đội tham gia đua đến Scudetto thì xem mới hồi hộp mới thích chư sao.
-
Chính xác,SA chu có phải ngoại hạng đâu mà 1 mình rảnh rang về đích.Căng thảng quyết liệt mới hấp dẫn.Có điều trận đó thấy thủ môn nhà mình bắt ngu vật
-
YES Milan thắng đó là kết wả của trận đấu có thế nào thì chúng ta vẫn thắng và đè bẹp những gì thấp bé hơn kém tài hơn , thắng là chân lí
-
YES Milan thắng đó là kết wả của trận đấu có thế nào thì chúng ta vẫn thắng và đè bẹp những gì thấp bé hơn kém tài hơn , thắng là chân lí
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17524[/snapback][/div]
Hê hê... điên khùng...
-
Hê hê... điên khùng...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17629[/snapback][/div]
Milan - Juve 3-1 , Juve thắng
-
Đả đảo Chimenti, sao Juve mãi ko chịu quẳng hắn đi nhỉ ?Ngồi ôm ghế dự bị mãi quên mất cảm giác bóng gòi Bao giờ Gigi quay lại đấy các ông ?
-
Chỉ có điều thua ai 0 thua lại đi thua tụi Milan.
Đoán xem tỉ số sẽ là bao nhiêu nào? 3-1 cho Juve nhé(Pavel làm 1 hatrick )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17486[/snapback][/div]
Thua Milan thì sao nhỉ,ko đc chắc ,thắng thua là chuyện thường tình.
-
Đúng rồi thắng thua là chuyện thường tình cứ nói thẳng ra như thía có phải hay ko. Mặc dù hơi buồn một tí vì đó là tình iu cho Juve nhưng phải bít chấp nhận và vượt wa. Tôi cũng thích Juve lém, yêu lắm , thấy Juve thua thì đau khổ lắm nhưng thua ai lại thua AC thì sướng lắm .Ngại qué
-
Mọi người hơi xa đà vào trận cầu này rồi. Thắng thua là chuyện bình thường thôi mà, tranh cãi đội này rùa, đội kia may, đội này lại được trọng tài thiên vị hay đội kia bị trọng tài bắt ép, âu đó cũng là những lý lẽ muôn thủa trong bóng đá. Thắng hay thua chúng ta vẫn phải tiến lên, SerieA vẫn mở ngỏ sau trận đấu vừa qua. Giờ sắp tới phải đối mặt với chiến trường CL và cả một cuộc đua trường kỳ ở SerieA nữa, không còn thời gian mà tranh cãi đâu. Stop ở đây nhé mọi người
-
Mọi người hơi xa đà vào trận cầu này rồi. Thắng thua là chuyện bình thường thôi mà, tranh cãi đội này rùa, đội kia may, đội này lại được trọng tài thiên vị hay đội kia bị trọng tài bắt ép, âu đó cũng là những lý lẽ muôn thủa trong bóng đá. Thắng hay thua chúng ta vẫn phải tiến lên, SerieA vẫn mở ngỏ sau trận đấu vừa qua. Giờ sắp tới phải đối mặt với chiến trường CL và cả một cuộc đua trường kỳ ở SerieA nữa, không còn thời gian mà tranh cãi đâu. Stop ở đây nhé mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17687[/snapback][/div]
Nhưng mà bóng đá không nói chuyện thắng thua thì nói cái gì. Chả nói chuyện đẳng cấp hả ? Kiểu MU hả . Tại sao lại stop nhỉ ? . Bóng đá mà không tranh cãi thì khác thì thể dục.
Mình đã bảo Acmilan13 rùi mà. Đừng lo hơn Juve 5 điểm mà lo gặp PSV đi. Quả đúng vậy. Bị PSV hạ gục 1-0. Vui thật. Nếu đêm nay Juve thắng Bayern Munich nữa thì tuyệt.
-
Híc trên đấu trường Châu lục phải ủng hộ nhau chớ bồ ơi. Híc đau lòng wá, cả một binh đoàn thiện chiến mà không thể thắng nổi lão phù thuỷ già Gud Hiddink. Kiểu nì chắc phải nằm viện wá
-
Thua Milan thì sao nhỉ,ko đc chắc ,thắng thua là chuyện thường tình.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17674[/snapback][/div]
Công nhận, thua AC cú thật, đau lắm
-
Thua AC thì có làm sao? Dù sao thua đội có "tầm cỡ" như thế còn đỡ hơn thua những đội như là Sampdoria.
Mà PSV sau khi bán đi Bommel với Park Ji Sung mà chơi vẫn khá quá nhỉ?
-
Thua AC thì có làm sao? Dù sao thua đội có "tầm cỡ" như thế còn đỡ hơn thua những đội như là Sampdoria.
Mà PSV sau khi bán đi Bommel với Park Ji Sung mà chơi vẫn khá quá nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17922[/snapback][/div]
Thua đội nào cũng đau, nhưng đối với Mộ Vân thua AC vẫn là đau nhất
-
Thua đội nào cũng đau, nhưng đối với Mộ Vân thua AC vẫn là đau nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17924[/snapback][/div]
Vì J vẫn luôn nể sợ Milan mà lị, đau là đúng thôi, nhưng mong rằng 1 lần đau để lần sau biết rút kinh nghiệm. Milan ko có những đối thủ như J thì cũng buồn lắm cơ
-
Vì J vẫn luôn nể sợ Milan mà lị, đau là đúng thôi, nhưng mong rằng 1 lần đau để lần sau biết rút kinh nghiệm. Milan ko có những đối thủ như J thì cũng buồn lắm cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17976[/snapback][/div]
Đúng thế, đã hơn một năm nay chỉ có Milan là đủ bản lãnh lẽo đẽo theo Juventus.
Forza Milan!!!
-
Và cũng chỉ có Juve là khoái chơi doping
-
Và cũng chỉ có Juve là khoái chơi doping
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18089[/snapback][/div]
Và Milan là người dũng cảm nhất, sẵn sàng nhắm mắt bịt tay trước thực tế tàn nhẫn đó.
Forza Milan!!!
-
Vì J vẫn luôn nể sợ Milan mà lị, đau là đúng thôi, nhưng mong rằng 1 lần đau để lần sau biết rút kinh nghiệm. Milan ko có những đối thủ như J thì cũng buồn lắm cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17976[/snapback][/div]
Có lẽ đội bóng nào, dù là đối thủ Juve đều nể mừ, nhưng "sợ" thì AC chưa đủ tầm đâu ^^
Và cũng chỉ có Juve là khoái chơi doping
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18089[/snapback][/div]
Thế hửh đồng chí? Đừng có mèo chê mèo dài đuôi nữa :twisted:
-
Vì J vẫn luôn nể sợ Milan mà lị, đau là đúng thôi, nhưng mong rằng 1 lần đau để lần sau biết rút kinh nghiệm. Milan ko có những đối thủ như J thì cũng buồn lắm cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17976[/snapback][/div]
Fọt gia Milan! chỉ còn hai trận nữa là qua vòng bảng C1 roài
Khổ thế đấy, thắng được Juve, mất hết sức lực roài. Nhìn Nesta, Maldini, Jaap Stam trong trận gặp PSV chả còn sức mà theo bóng nữa. Thương họ quá
-
Ừ cuộc sống thế mà! Có ngọt ngào thì cũng phải có đắng cay, có đau khổ mới đến được hạnh phúc! AC đã có lúc còn khó khăn hơn nhiều huống hồ đây chỉ là một vết xước nhỏ chẳng đáng ngại.
-
Nhưng mà bóng đá không nói chuyện thắng thua thì nói cái gì. Chả nói chuyện đẳng cấp hả ? Kiểu MU hả . Tại sao lại stop nhỉ ? . Bóng đá mà không tranh cãi thì khác thì thể dục.
Mình đã bảo Acmilan13 rùi mà. Đừng lo hơn Juve 5 điểm mà lo gặp PSV đi. Quả đúng vậy. Bị PSV hạ gục 1-0. Vui thật. Nếu đêm nay Juve thắng Bayern Munich nữa thì tuyệt.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17692[/snapback][/div]
Cái gì cũng phải phân biệt rõ ràng nghe. Seria là seria còn CL là CL. Có thễ trong giải nội địa Juve và ACM là 2 đối thủ không đội trời chung nhưng ra đến đấu trường CL thì vẫn là những người anh em cùng một nhà nhé và không thế thấy ACM thua mà vui được. Hihi nhưng mà ngoại trừ chung kết CL giữa Juve và ACM thì lại khác nghe hi```
-
Khổ thế đấy, thắng được Juve, mất hết sức lực roài. Nhìn Nesta, Maldini, Jaap Stam trong trận gặp PSV chả còn sức mà theo bóng nữa. Thương họ quá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18149[/snapback][/div]
Ôi dời được cái nọ thì mất cái kia thôi. Làm gì thì làm, chứ bị loại khỏi CL thì ngại lắm đấy. Lúc đấy có hối cũng không kịp hehe
-
To MV & DQ: Hehe, fải công nhận là Milan hay Juve đều là những đối thủ xứng tầm của nhau đi đúng ko ? Thế nên Milan thắng J thì Milan sẽ rất vui và Juve thắng đc Milan thì chắc hẳn cung fải mừng chứ, # với những chiến thắng trước Inter hay Roma, mặc dù đó cũng là những đội mạnh của SA, rất khác, bởi vì M & J ở Italia luôn là 2 thế lực trực tiếp cạnh tranh nhau trg cuộc đua tới Scu. Inter đc nhắc đến nhưng chưa hẳn là tuyệt đối vì họ còn thiếu 1 cái gì đó gọi là truyền thống , 1 bản sắc thực sự như 2 đại gia kia.
Còn G.Buffon, đừng có vớ vỉn nhá, Milan của chị ko cần em thương đểu. Căng sưc trên cả 2 mặt trận thì dĩ nhiên là mất sức,điều đó hoàn toàn bt. J chẳng fải thắng liên tục ở SA để rồi ở CL thì thua Munich (chị lại thix BM sau mỗi Milan mới đau chứ) còn tại SA thì bai trận trước Milan à ? Cũng thương họ ghê
-
yen tam kieu? gi` thi` juve va` ac + inter se~ da`ng hoa`ng va`o vo`ng 1/16 chi? lo cho udi thoai
-
To MV & DQ: Hehe, fải công nhận là Milan hay Juve đều là những đối thủ xứng tầm của nhau đi đúng ko ? Thế nên Milan thắng J thì Milan sẽ rất vui và Juve thắng đc Milan thì chắc hẳn cung fải mừng chứ, # với những chiến thắng trước Inter hay Roma, mặc dù đó cũng là những đội mạnh của SA, rất khác, bởi vì M & J ở Italia luôn là 2 thế lực trực tiếp cạnh tranh nhau trg cuộc đua tới Scu. Inter đc nhắc đến nhưng chưa hẳn là tuyệt đối vì họ còn thiếu 1 cái gì đó gọi là truyền thống , 1 bản sắc thực sự như 2 đại gia kia.
Còn G.Buffon, đừng có vớ vỉn nhá, Milan của chị ko cần em thương đểu. Căng sưc trên cả 2 mặt trận thì dĩ nhiên là mất sức,điều đó hoàn toàn bt. J chẳng fải thắng liên tục ở SA để rồi ở CL thì thua Munich (chị lại thix BM sau mỗi Milan mới đau chứ) còn tại SA thì bai trận trước Milan à ? Cũng thương họ ghê
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18232[/snapback][/div]
Đã bao giờ tôi bảo Milan không phải là đối thủ xứng tầm của Juventus đâu Hy vọng Milan sẽ vượt qua tai nạn ở Hà Lan để vào vòng sau. Nếu Milan sớm bị loại thì Juve sẽ khốn đốn với họ ở Serie A và Berlusconi sẽ có nhiều dịp làm trò hề
-
Bác này tếu thật! Trong mấy năm gần đây có bao giờ AC lại bị loại trước Juve ở đấu trường này đâu cơ chứ. Đấy chính vì điều đó mà Juve hay tự ái trước Milan nên thường trở về nhà cậy chị cậy em đây mà
-
Đã nhắc nhở member nhiều không nên sa đà vào những cuộc tranh cãi đôi co rồi mà không tiến triển được. Do vậy topic này xin được close tại đây để tranh xảy ra xung đột cãi cọ đáng tiếc. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ, ai có thắc mắc gì cứ pm cho minh1103. Thân ái