Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on December 09, 2009, 04:57 AM

Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 04:57 AM
Juventus vừa gia nhập nhóm đua giành cúp Europa cùng với Liverpool
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 05:16 AM
Quote from: Souslevent
Juventus vừa gia nhập nhóm đua giành cúp Europa cùng với Liverpool

đại diện đâù tiên của Ý chia tay CL năm nay . Forza Juve , Juve cố lên vì số tiền thưởng khổng lồ   .

Mình hy vọng cả Inter Milan sẽ ko nôí bước Juve !

Chúc mừng Fio và Milan đỏ .

Ciao Europa League !!!!!!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 10:31 AM
Một topic ko hề mong muốn nhỉ  

Biết đâu xuống đây lại cứu vớt đc 1 mùa giải trắng tay, ha ha hu hu hu...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on December 09, 2009, 10:47 AM
Quote from: sir_noxit
Một topic ko hề mong muốn nhỉ  

Biết đâu xuống đây lại cứu vớt đc 1 mùa giải trắng tay, ha ha hu hu hu...
Chưa biết có được vậy ko? Chán quá. Đến giờ vẫn ko hiểu chuyện gì xảy ra. Từ tâm lý hưng phấn, tinh thần tuyệt vời của các cầu thủ JUve trong trận derby d'Italia cho đến một Juve có thể nói là bạc nhược trước Bayern. Chỉ là vài ngày, Ôi ! Bao giờ Juve trở về ngày xưa. NHững gì mà Melo, Diego chỉ là sự thất vọng. Bây giờ ko biết đã coi họ là thất bại chưa. Ciro thì thôi rồi. Chỉ một trận thắng trước Inter và sau đó trở về với vẻ thiếu quyết đoán và thiếu kinh nghiệm của ông.
Về với EUROPA có lẽ chưa là điều gì đó quá thảm hoạ. Nếu BLĐ hành động kịp thời. Chứ cứ thế này thì đừng nói EUROPA, top 4 cũng còn phải xem chừng...

Hy vọng của bóng đá Italia tại C1 năm nay đành gửi vào Fio và Milan...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 09, 2009, 10:59 AM
Chả còn hứng thú để mà theo giỏi cái cup này
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 09, 2009, 12:55 PM
Mong chờ lắm cái ngày  Fer từ chức
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Duong Qua on December 09, 2009, 01:35 PM
Quote from: kingofpc
Mong chờ lắm cái ngày  Fer từ chức

Ferrara từ chức rồi nhét ai ngồi vào đấy  Cố hết mùa đi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 01:57 PM
Quote from: Duong Qua
Ferrara từ chức rồi nhét ai ngồi vào đấy  Cố hết mùa đi.
Quăng đại Nedved vô thế chỗ đi, haha   .
Thề không xem Juve đá nữa khi Ciro còn làm HLV.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:47 PM
Hy sinh nốt cái cúp này đi, tập trung vào SA.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 09, 2009, 04:24 PM
Quote from: Duong Qua
Ferrara từ chức rồi nhét ai ngồi vào đấy  Cố hết mùa đi.
 Khi đội bóng xuống dốc không phanh thì điều cần làm nhất là sa thải HLV , cũng như khi có bệnh phải cần uống thuốc . Nếu thực sự Ferara ngồi đến cuối mùa thì cái chất thất bại - yếu kém - bạc nhược ăn vào xương tủy thì việc chạy chữa càng khó hơn .  Sa thài Ferara là 1 quyết định đễ dàng , khi mà HLV này đã thể hiện sự non kém trong 1 loạt trận đấu , cũng ko phải mất quá nhiều tiền để bồi thường HĐ .  
   Nói chung dù ko thích Mancini lắm , nhưng hiện giờ có lẽ đó sẽ ứng viên thích hợp nhất lúc này . Juve không cần thời gian để thử nghiệm , và cũng không đủ kiên nhẫn để cho 1 người nào nữa học việc . Sau khi đổi HLV thì có thể lên phương án chiến thuật , bổ xung cầu thủ mới , còn nếu không thì lại mò mẫm tren đường mòn thôi .

Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 09, 2009, 09:50 PM
   Tin mới là theo Blanc thì Ferara vẫn tại vị . Bệnh của Juve khá nặng rồi mà vẫn chữa bằng niềm tin và hy vọng . Juve sẽ tiếp tục tệ hại thôi , luôn sai sót trong phòng thủ , dễ dàng bị ghi bàn từ các tình huống cố định , bế tắc trong tấn công .
    Hiện nay cần 1 HLV có kinh nghiệm SeriA , có đẳng cấp thì Mancini là lựa chọn ko tồi . 442 cổ điển nói chung vẫn quen thuộc và mang tính cân bằng hơn , nhất là khi hàng thủ dạo này quá kém .  
Bây giờ cứ đôn mấy chú đội trẻ lên : Fauto Rossi , Ariaudo , Marrone , Immobile ... mà cọ xát .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: M.Tuan on December 10, 2009, 12:54 AM
Quote from: KinhKoDeu
  Tin mới là theo Blanc thì Ferara vẫn tại vị . Bệnh của Juve khá nặng rồi mà vẫn chữa bằng niềm tin và hy vọng . Juve sẽ tiếp tục tệ hại thôi , luôn sai sót trong phòng thủ , dễ dàng bị ghi bàn từ các tình huống cố định , bế tắc trong tấn công .
    Hiện nay cần 1 HLV có kinh nghiệm SeriA , có đẳng cấp thì Mancini là lựa chọn ko tồi . 442 cổ điển nói chung vẫn quen thuộc và mang tính cân bằng hơn , nhất là khi hàng thủ dạo này quá kém .  
Bây giờ cứ đôn mấy chú đội trẻ lên : Fauto Rossi , Ariaudo , Marrone , Immobile ... mà cọ xát .
Mình đồng ý với bạn là hãy đôn tuyến trẻ lên đá vừa có lợi cho Juve mà cũng có lợi cho tuyển Ý sau này , còn máy chú Brasil thì cho dự bị đến hết mùa đi rùi bán tháo đị là vừa , thành thật mà nói các cầu thủ Brasil chẳng có duyên và cũng không phù hợp với lối đá đơn gian mà lì lợm kiểu Juve , lối đá thiêu hoa dệt gấm thì nên đến Barca đi Melo và Diego ah .
Tối này nếu có thêm Barca hay Inter xuống chơi ở EuroPa League thì cúp này không hẳn là không đáng xem , vì khi đó sẽ là cuộc đấu của AS ROMA - VALENCIA - BARCA - LIVERPOOL - MARSILLE - JUVENTUS
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on December 10, 2009, 03:37 AM
Quote from: M.Tuan
Mình đồng ý với bạn là hãy đôn tuyến trẻ lên đá vừa có lợi cho Juve mà cũng có lợi cho tuyển Ý sau này , còn máy chú Brasil thì cho dự bị đến hết mùa đi rùi bán tháo đị là vừa , thành thật mà nói các cầu thủ Brasil chẳng có duyên và cũng không phù hợp với lối đá đơn gian mà lì lợm kiểu Juve , lối đá thiêu hoa dệt gấm thì nên đến Barca đi Melo và Diego ah .
Tối này nếu có thêm Barca hay Inter xuống chơi ở EuroPa League thì cúp này không hẳn là không đáng xem , vì khi đó sẽ là cuộc đấu của AS ROMA - VALENCIA - BARCA - LIVERPOOL - MARSILLE - JUVENTUS
Tiếc là ko có Barca và Inter bạn à. Có lẽ Juve nhớ Liver quá lên xuống đấy chơi cùng. Thế cũng vui rồi, nhưng mà giờ qua đấy lại bị các em ở dưới làm nhục thì tội lắm. Khổ thân Cio quá.        
Mỗi người nghe tiếng nhạc CL mà lòng nhói đau. Giờ bọn BLV nó cư lấy Juve làm ví dụ chứ. Đúng là tận cùng của nỗi đau.
Dù sao mai cũng là ngày mới, 2 tháng để quên đi nỗi đau. Juve phải sống dù có tật nguyền
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on December 10, 2009, 08:35 AM
Xuống giải này cũng có sao đâu, lâu rồi không có CLB của Italia nào giành cái cúp này, lần này Juve cố mang cúp này về cho Serie A là được rồi....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 10, 2009, 02:04 PM
Giờ coi Juve đá với một tâm trạng rất là thanh thản . Thắng thua chả quan trọng nữa . Chai lỳ hết rồi .

Mong rằng Guss nối hứng về dẫn dắt Juve

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Xuống giải này cũng có sao đâu, lâu rồi không có CLB của Italia nào giành cái cúp này, lần này Juve cố mang cúp này về cho Serie A là được rồi....biggrin.gif[/quote]


Bác đúng là một người lạc quan .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on December 10, 2009, 04:49 PM
Quote from: phanliem
... trên TG các HLV thật sự có tài, khi dẫn dắt đội bóng là có sự ảnh hưởng nhất định thì chỉ có: Capello, Lippi, Hiddink, Carlo, (còn ai nữa ta   ). Còn lại đa số đều ăn may hoặc thùng rỗng cỡ "bác Nho".
...
Cậu biết được bao nhiêu HLV có tài thật sự...  . Cậu tự đánh giá hay căn vào đâu. Cậu có cái tài đánh giá đấy ko hay chỉ... bốc đồng kiểu ấy.
Thật sự nếu hiểu biết hạn hẹp thế thì nói ít thôi, kẻu Ferguson và mấy vị nữa cười cho thối mũi  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on December 10, 2009, 07:29 PM
Quote from: phanliem
Guss mà chịu về thì mừng rồi, trên TG các HLV thật sự có tài, khi dẫn dắt đội bóng là có sự ảnh hưởng nhất định thì chỉ có: Capello, Lippi, Hiddink, Carlo, (còn ai nữa ta   ). Còn lại đa số đều ăn may hoặc thùng rỗng cỡ "bác Nho".
Mặc dù hơi ghét Fabio sau vụ Juve suống serie B, nhưng giờ vẫn mong có Fabio về dẫn dắt Juve mới trị được đám Brasil.

Mou mặc dù mình không thích tính cách của ông ấy nhưng bảo ông này không có tài là hoàn toàn sai lầm.Đưa một đội "làng nhàng "cỡ Porto lên ngôi,đưa Chealse thành 1 thế lực chẳng lẽ chỉ dựa vào "ăn may" thôi sao?

Giờ chỉ có Lippi là cỏ vẻ sáng giá nhất,còn vị trí tạm thời thì có lẽ Man là 1 lựa chọn không tồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on December 14, 2009, 01:01 AM
Nếu cần vực dậy Juve bây giờ thì phải cần 1 HLV thực sự tài năng, cỡ phù thủy như ngài Hiddink chẳng hạn. Ko biết ông Hiddink có chịu rời Nga để về vực dậy Juve hay ko. Mặc dù báo chí gần đây có tin Juve đưa Hiddink vào tầm ngắm đấy/ nhưng mình nghĩ việc này khó thành.
Thôi thì cứ mong rằng Juve sẽ sớm hồi sinh...Hy vọng lắm...Chả biết có được ko..........
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 18, 2009, 10:44 PM
Juve đụng Ajax rồi
Hài quá vừa gặp cựu HLV ajax h lại gặp ajax ^^ k biết sẽ như thế nào đây, dù đang thất vọng nhưng cũng mong Juve gom cái cup này làm tiền đề cho những năm sau
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on December 18, 2009, 10:58 PM
Nói chung là phải cố gắng hết mình thôi,giải đấu nào cũng phải chiến đấu hết mình.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Bz on December 19, 2009, 04:17 AM
Hy vọng năm nay Juve sẽ có mặt ở Hamburg. ^^
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on December 19, 2009, 07:17 AM
Quote from: Bz
Hy vọng năm nay Juve sẽ có mặt ở Hamburg. ^^
Để làm chi? Huhu. Em cũng muốn tới đó xem Juve.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Giodelna on December 19, 2009, 05:07 PM
UEFA Cup Juve gặp Ajax, thật là đen đủi cho Juve nhà mình, bọn Ajax manh lem'
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on December 19, 2009, 09:48 PM
Nói chung Ajax mà còn không vượt qua được thì cũng nản thật.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on December 19, 2009, 10:15 PM
Quote from: pipi9489
Nói chung Ajax mà còn không vượt qua được thì cũng nản thật.


Sao lại không qua được, chẳng nhẽ Juve mình kém cỏi đến thế cơ á...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on December 20, 2009, 01:36 PM
Thật khôi hài   . Một CLB "hạng 2" kỳ cựu của bóng đá châu Âu gặp một chú "tân binh"   . Chả biết ai "hơn" ai, có điều, trước đây cả hai đều đã từng là ngoáo ộp của châu Âu. Buồn thật.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 20, 2009, 06:23 PM
Quote from: Pavlusa
Sao lại không qua được, chẳng nhẽ Juve mình kém cỏi đến thế cơ á...

Chẳng lẽ Juventus bây giờ mạnh lắm đấy  Không khéo thì cảnh báo của Lippi cũng thành thừa
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on December 21, 2009, 04:07 PM
Quote from: Bz
Hy vọng năm nay Juve sẽ có mặt ở Hamburg. ^^

Chắc chắn là có mặt rồi. Đội nào tham gia từ vòng đấu loại trực tiếp chả có vé mời  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on December 21, 2009, 04:33 PM
Quote from: Pavlusa
Sao lại không qua được, chẳng nhẽ Juve mình kém cỏi đến thế cơ á...
Ko khéo lại bị Ajax đập cho vỡ mặt ấy chứ. Bây giờ có lẽ Juve chỉ ăn hiếp được mấy ông Series B.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on December 22, 2009, 05:49 PM
Quote from: Souslevent
Chắc chắn là có mặt rồi. Đội nào tham gia từ vòng đấu loại trực tiếp chả có vé mời  
Thế thường các cầu thủ có đến không anh. Juve có mặt để xem Roma vô địch. Ran sẽ cười vào mũi mình. hehe. Dù sao thì cũng mong Juve vô địch.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on December 22, 2009, 06:00 PM
Quote from: juveforever
Thế thường các cầu thủ có đến không anh. Juve có mặt để xem Roma vô địch. Ran sẽ cười vào mũi mình. hehe. Dù sao thì cũng mong Juve vô địch.
Lúc đấy thì phải tớn lên đi du lịch hoặc đang chuẩn bị WC rồi.
Biết đâu Italia lại vô địch với những Gigi, Cana, Legro, Chiellini, Marchisio, Iaquinta... Có vẻ giống như hồi đầu mùa mớ Juve vô địch C1 ấy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 22, 2009, 07:34 PM
Quote from: juveforever
Thế thường các cầu thủ có đến không anh. Juve có mặt để xem Roma vô địch. Ran sẽ cười vào mũi mình. hehe. Dù sao thì cũng mong Juve vô địch.

lúc nào anh cũng mơ thế àh ? Anh xem lại trận thua BM đi đã , xong xem lại chuỗi thành tích vài trận gần đây nữa đi . Cái mùa này áh , vứt đi rồi . Những chú C3 luôn mang mối nguy hiểm tiềm ẩn còn Juve hả ? Bây giờ thì ...... chả biết ăn đc ai . Phía trên ai bẩu chỉ bắt nạt đc mấy chú SB đấy , Bari nó cũng là tân binh SB mới lên đấy mà còn bị nó đá cho bể mặt ra kia kìa .

Nói chung bây giờ , mùa này thí dụ như mùa đông có bổ sung gì gì thì cũng ko có đủ tự tin để hy vọng vào việc Juve sẽ có đc 1 cái cup nào kể cả Copa    .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on December 23, 2009, 11:04 AM
Quote from: pe'An_Juve
lúc nào anh cũng mơ thế àh ? Anh xem lại trận thua BM đi đã , xong xem lại chuỗi thành tích vài trận gần đây nữa đi . Cái mùa này áh , vứt đi rồi . Những chú C3 luôn mang mối nguy hiểm tiềm ẩn còn Juve hả ? Bây giờ thì ...... chả biết ăn đc ai . Phía trên ai bẩu chỉ bắt nạt đc mấy chú SB đấy , Bari nó cũng là tân binh SB mới lên đấy mà còn bị nó đá cho bể mặt ra kia kìa .

Nói chung bây giờ , mùa này thí dụ như mùa đông có bổ sung gì gì thì cũng ko có đủ tự tin để hy vọng vào việc Juve sẽ có đc 1 cái cup nào kể cả Copa    .
Có được thêm 1 trung vệ đẳng cấp + 1 hậu vệ cánh thủ được thì còn may ra.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on January 06, 2010, 01:27 AM
Juve cần 1 danh hiệu chính thức nào đó để thế giới bóng đá phải vinh danh và nhắc đến, có thể chúng ta chưa đủ thực lực để cạnh tranh tại C1 và Serie A. Nhưng Europa League lại là 1 mặt trận khác và theo mình là dễ thở hơn, khi có cơ hội tại sao chúng ta ko tận dụng
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on January 07, 2010, 10:10 AM
Juve bây giờ đá với mấy đội yếu ở SeriA còn đang chật vật thì Europa League chắc cũng chẳng khá hơn.
Mây ông lãnh đạo làm ăn chậm quá.Mãi không xử lý ferrara đi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: traicp_6688 on January 12, 2010, 04:37 PM
thật sự là một mùa giải khó khăn nữa với juventus!
có thể mùa giải này juventus sẽ trắng tay!nhưng tôi tin vào 1 cuộc đổi mới, 1cuộc cải cách sẽ đến vào mùa sau!
juventus đang thực sự thiếu 1 thủ lĩnh thực thụ để vực dậy cả đội bóng!
hàng thủ bộc lộ quá nhiều sai sót , khả năng chống bóng bổng quá kém, gần như những bàn thua của juventus gần đây đều đến từ những tình huống bóng bổng, tình huống cố định!
ca na va ro thì có thừa kinh nghiệm về bắt người nhưng khi gặp các cầu thủ nhanh nhẹn và tinh quái thì thật sự quá khó khăn về thể lực cũng như thể hình!
chỉ có chellin thì còn gọi là nhiệt tình, có thể lực để cản phá những cầu thủ tốc độ và thể lực !!!!!
buffon là chơi có phong độ ổn định nhất cả đội!anh luôn là nguồn động lực sự vững chắc cho cả đội bóng!!!!!!!!!!!!!!!!
nhưng đang tiếc là giai đoạn này buffon lại đang bị chấn thương dài hạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   III lllooovvveee jjjuuuvvveeennntttuuusss!

 
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 02, 2010, 07:11 PM
Juventus vừa đăng ký danh sách các cầu thủ tham dự Europa League

 List A



1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie

List B


35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio

Sự thay đổi do Molinaro, Tiago và Ariaudo đã ra đi trong tháng 1. Candreva, Paolucci thay thế
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on February 03, 2010, 12:09 AM
Quote from: Souslevent
Juventus vừa đăng ký danh sách các cầu thủ tham dự Europa League
 
35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio

Sự thay đổi do Molinaro, Tiago và Ariaudo đã ra đi trong tháng 1. Candreva, Paolucci thay thế

Nhắc Paoluci mới nói , trận vừa rồi với Lazio chả thấy mần ăn đc gì cả .......

Bây giờ có hlv mới rồi hy vọng có thêm tí gì đó mới mẻ , đá thua và bị loại cũng đc nhưng phải trong thế ngẩng cao đầu chứ đừng vào sâu bởi may mắn rồi lại thua vớ vẫn vì lòi ra là đá dở .

Mà Ý đụng HL là lại thấy bựa   ...... đó là lý do mình căm thù bọn HL      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 03, 2010, 12:40 AM
Quote from: Souslevent
Juventus vừa đăng ký danh sách các cầu thủ tham dự Europa League

List B[/b]

35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio

Sự thay đổi do Molinaro, Tiago và Ariaudo đã ra đi trong tháng 1. Candreva, Paolucci thay thế

Oài ko có Yago nhỉ. List B cũng nên có Yago. Vẫn còn ấn tượng mấy trận đầu mùa của anh ta.

Ajax ko vừa đâu - Suarez, Gabri hay Pantelic nhiêu đây cũng đủ khổ cho Juve rồi. Nhất là hàng thủ như hiện nay.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 03, 2010, 07:58 AM
Nhưng Ajax thật sự hiện nay cũng lắm cũng cỡ cỡ Lazio ở Serie A thôi, không còn là Ajax hùng mạnh một thời nữa đâu, vì vậy cũng chẳng đáng sợ lắm...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on February 03, 2010, 08:41 AM
Quote from: alex_arsenal
Nhưng Ajax thật sự hiện nay cũng lắm cũng cỡ cỡ Lazio ở Serie A thôi, không còn là Ajax hùng mạnh một thời nữa đâu, vì vậy cũng chẳng đáng sợ lắm...
Khổ là bi giờ, Juve cũng cỡ... Bari, Chievo mới đau chứ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 15, 2010, 09:10 PM
Camoranesi và Marchisio đã quay trở lại và sẵn sàng đón Ajax.
Giovinco, Grosso, Grygera, Salihamidzic cũng đã có thể ra sân
Iaquinta & Trez đã tập luyện nhưng khả năng ra sân trong tuần này là rất thấp.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 17, 2010, 01:53 AM
Danh sách triệu tập cho trận gặp Ajax

1 Buffon, 2 Caceres, 3 Chiellini, 4 Felipe Melo, 6 Grosso, 7 Salihamidzic, 8 Marchisio, 10 Del Piero, 11 Amauri, 13 Manninger, 15 Zebina, 16 Camoranesi, 17 Trezeguet, 20 Giovinco, 21 Grygera, 22 Sissoko, 26 Candreva, 27 Paolucci, 28 Diego, 29 De Ceglie, 33 Legrottaglie, 41 Pinsoglio.

Camo, Trez, Sali và Marchisio đều trở lại
Canavaro chấn thương
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 18, 2010, 07:50 AM
Không biết có đài nào chiếu trận Ajax - Juve không nhỉ? Đá sân khách, lại đang trong thời gian ổn định đội hình, hi vọng các cầu thủ của Juve sẽ nổ lực để ít nhất có trận hòa (có bàn thắng thì càng tốt)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on February 18, 2010, 02:28 PM
Quote from: alex_arsenal
Không biết có đài nào chiếu trận Ajax - Juve không nhỉ? Đá sân khách, lại đang trong thời gian ổn định đội hình, hi vọng các cầu thủ của Juve sẽ nổ lực để ít nhất có trận hòa (có bàn thắng thì càng tốt)
Hình như Bóng đá TV có chiếu đó anh  Juve sẽ thắng trận này, em tin là như vậy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 18, 2010, 05:38 PM
Quote from: Juventa
Hình như Bóng đá TV có chiếu đó anh  Juve sẽ thắng trận này, em tin là như vậy
Mình cũng nghĩ vậy. Hi vọng Juve sẽ thắng 2 -1.  Ajax cũng đang có phong độ khá tốt, có lẽ là một trận hòa có tỉ số cao. 2 - 2 chẳng hạn. Tuần này Juve có sự trở lại của Tre và Camo, hi vọng cả hai được vào sân. Iquinta cũng tập luyện chắc tuần sau sẽ đá. Cuộc sống lại tươi đẹp rồi. Một mục tiêu nhỏ nhưng với nhiều thú vị cũng không sao cả. Forza Juve
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 18, 2010, 09:48 PM
Juve thắng.......3-2 sẽ là 1 tỉ số rất hấp dẫn đây.....
Zach cố lên nhé.....  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on February 18, 2010, 11:14 PM
Đá sân khách mà,hy vọng hòa 2-2
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 19, 2010, 01:18 AM
Quote from: pipi9489
Đá sân khách mà,hy vọng hòa 2-2
thua 1 trái rồi,Hàng thủ phòng ngự không hiểu được, pha phản công quá đơn giản thế mà..
Buffon xuống phong độ thật rồi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 19, 2010, 01:18 AM
ôi.....! điều ko mong cũng đã đến.....  
Juve có thể thua , nhưng ko được buông lơi.... (
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 19, 2010, 01:18 AM
Thua quả buồn cười quá. Buffon bị xiên chứ. Hậu vệ cánh tồi quá.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 19, 2010, 01:27 AM
Quote from: juveforever
Thua quả buồn cười quá. Buffon bị xiên chứ. Hậu vệ cánh tồi quá.
Diego với Alex có vẻ ăn ý với nhau quá nhỉ. Phối hợp khá hiệu quả.
Legrott làm chốt chặn cuối nguy hiễm quá, không an toàn tý nào.

1-1 đẹp quá, đội hình này Amauri lại phát huy, hy vọng anh lấy lại phong độ sát thủ như xưa.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on February 19, 2010, 01:32 AM
Yeah yeah 1-1 rồi Amauri + Alex + De Ceglie
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 19, 2010, 01:33 AM
Del..........! em iu anh....... iu nhiều lắm.......!  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 19, 2010, 01:37 AM
Quote from: justinforever
Del..........! em iu anh....... iu nhiều lắm.......!  
Chết thật. Thế mà cứ nhầm justin là con trai. Xin lỗi nhé
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on February 19, 2010, 01:43 AM
Anh Melo lại xoay vài vòng và chuyền vào chân đội bạn....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 19, 2010, 01:54 AM
tuyến giữa vẫn tồi. Có lẽ sự kết hợp giữa SIk +Melo + Mar = 0. Ba cây chụm lại lên hòn gì chẳng biết nữa. Đưa Gio vào sẽ hay hơn
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 19, 2010, 02:15 AM
Quote from: juveforever
tuyến giữa vẫn tồi. Có lẽ sự kết hợp giữa SIk +Melo + Mar = 0. Ba cây chụm lại lên hòn gì chẳng biết nữa. Đưa Gio vào sẽ hay hơn
2-1 rồi, Amauri chuẩn quá
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 19, 2010, 02:17 AM
ôi....iu hơn nữa rồi........ :x

@soul: nói năng cứ lung tung...chẳng phải anh cũng đang iu sao ?( dối lòng dễ dẫn đến ung thư bao tử lắm ....^^)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 19, 2010, 02:42 AM
Suarez đúng là đáng sợ thật, xử lý chũng như kiến thiết đều chuẩn....   mỗi tội pede, đá gần 90' cái áo ko rời đc cái quần....  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 19, 2010, 02:52 AM
Quote from: justinforever
Suarez đúng là đáng sợ thật, xử lý chũng như kiến thiết đều chuẩn....   mỗi tội pede, đá gần 90' cái áo ko rời đc cái quần....  
Hàng thủ vẫn còn đau tim quá  
Chúc mừng Juve, Zac, Amauri và Alex!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 19, 2010, 02:56 AM
Mừng: Alex và Diego đã có tiếng nói chung ở một số thời điểm. Amauri đã tìm lại chính mình sau mấy tháng ngủ quên
Lo: Hàng tiền vệ tệ quá. Bọc lót ko, phối hợp ko. Momo và Melo ko phối hợp với nhau phát nào. Momo đang có dấu hiệu sa sút. Gigi mất cảm giác bóng
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 19, 2010, 02:57 AM
Quote from: phanliem
Hàng thủ vẫn còn đau tim quá  
Chúc mừng Juve, Zac, Amauri và Alex!
May mắn + Lì lợm. thế là thắng. Lâu rồi Juve mới đá chây lì như thế này. Những phút cuối trận Melo đá hiệu quả hơn. Sik nhiều lúc rườm rà một cách khó hiểu. Thắng rồi, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Quả cuối cùng nếu Tre còn sung như ngày xưa thì có lẽ không cần đá trận lượt về nữa. Chúc mừng Alex - Amuri và Zac.  Juve đang trở lại hahaha    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: justinforever on February 19, 2010, 03:05 AM
Tất cả để nói cho trận hôm nay chỉ là 1 chữ " Lì"....... lâu rồi mới thấy Juve đá với style như thế này.... nhất là trong hiệp 2, yên tâm hẳn........
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Bz on February 19, 2010, 05:26 AM
Lên đọc tin thấy vui vui, bây giờ phải tìm clip để xem lại trận đấu lì như thế nào.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 19, 2010, 06:29 AM
Vậy là đặt một chân vào vòng sau rồi nhé, thắng 2-1 trên sân của Ajax là nhất rồi.
Chúc mừng Zac với chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng Juve, chúc mừng Amauri với cú đúp được chờ đợi từ lâu lắm rồi...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: người khiêng đàn on February 19, 2010, 07:29 AM
Xem trận này lại nhớ thời vàng son của hai đội trước đây.
Amauri cố gắng giữ phong độ này đặng vào đội tuyển Itaia tung hoành ở World Cup nhé.
Khà khà, xem bàn thắng đầu, lúc Del múa bóng qua 2 chú Ajax, em lại tưởng C.Ronaldo.
Nhưng mà hàng thủ thì đáng lo đấy. Chẳng lẽ không còn ai khá hơn cái ông Zebina nữa sao?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 19, 2010, 07:52 AM
Quote from: người khiêng đàn
Xem trận này lại nhớ thời vàng son của hai đội trước đây.
Amauri cố gắng giữ phong độ này đặng vào đội tuyển Itaia tung hoành ở World Cup nhé.
Khà khà, xem bàn thắng đầu, lúc Del múa bóng qua 2 chú Ajax, em lại tưởng C.Ronaldo.
Nhưng mà hàng thủ thì đáng lo đấy. Chẳng lẽ không còn ai khá hơn cái ông Zebina nữa sao?

Thì cũng phải lâu lâu cho Zebina vào sân chứ, để cho cầu thủ khác có thể giữ sức ở những trận đấu quan trọng hơn.
Lâu rồi mới lại thấy Amauri mắn bàn thế này, xem bàn thắng thứ 2 thì số 11 của Juve chạy chỗ tuyệt vời, mạnh mẽ cứ như Drogba ấy...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 19, 2010, 08:40 AM
Dưới đây là điểm của Goal.com dành cho trận Ajax - Juve

Ajax:

Stekelenburg: 6; Van Der Wiel: 6; Oleguer: 6; Alderweireld: 6; Vertonghen: 6; De Zeeuw: 7,
De Jong: 7.5, Enoh: 6.5, Suarez: 8, Sulejmani: 6, Emanuelson: 5.5, Dự bị: Eriksen: ko chấm; Rommedahl: ko ch6ám; Suk: ko chấm

Juve

Buffon: 6.5; Zebina: 5; Legrottaglie: 5.5; Chiellini: 7; Marchisio: 6; Sissoko: 6.5; Felipe Melo: 6.5; De Ceglie: 7; Diego: 6.5; Amauri: 8; Del Piero: 7.5; Dự bị:  Grygera: 6; Salihamidzic: ko chấm; Trezeguet: ko chấm

***Zebina đá ghê quá. Từ trận Genoa đến giờ thấy toàn bị khoét vào chỗ ấy. Đã ngót nữa thập kỷ Zebina ko đá Trung vệ, khó lòng mong chờ khi mà anh cũng ko thật sự tạo đc sự yên tâm ở cả vị trí cánh phải.  Còn Legrot nếu ko có Canna bọc lót cũng ko thật sự vững vàng. Cả hàng thủ hôm qua có lẽ chỉ Chiel là điểm sáng.

Momo đang thiếu sự ổn định còn Melo vẫn thế, chưa tạo dc sự yên tâm. Đó chính là những điểm còn lấn cấn của Juve.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on February 19, 2010, 09:19 AM
Quote from: người khiêng đàn
Xem trận này lại nhớ thời vàng son của hai đội trước đây.
Amauri cố gắng giữ phong độ này đặng vào đội tuyển Itaia tung hoành ở World Cup nhé.
Khà khà, xem bàn thắng đầu, lúc Del múa bóng qua 2 chú Ajax, em lại tưởng C.Ronaldo.
Nhưng mà hàng thủ thì đáng lo đấy. Chẳng lẽ không còn ai khá hơn cái ông Zebina nữa sao?
C.Ronaldo có style dễ đá và dễ tạo đột biến nhưng tính trí tuệ còn lâu mới so sánh được với Pinturicchio của chúng ta  
Tỏa sáng ở thời điểm muộn thế này cơ hội tới Nam Phi của Amauri là không nhiều  
Tuyệt vời quá Juve ơi! Thừa thắng xông lên tiến tới vị trí thứ 2 nào
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: lovesms4u_kj on February 19, 2010, 09:47 AM
thắng thì vui thiệt nhưng hàng thủ chả yên tấm miếng nào. Alex đỉnh wa, bóng cứ tới chân alex là em lại thấy trời sáng. còn bác Amauri thì vẫn lè tè,ngoài 2 phát đanh đầu cực cool, em chẳng thấy bác ấy đâu,lại còn hay mất bóng nữa chứ, câu xin cho bác ấy sớm lấy lại phong độ
juve vô địtttttttttttttttttt
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: ductai on February 19, 2010, 11:00 AM
Zebina đá thấy gớm thật , bị Sulenmanji " ăn hiếp " xuống cả hiệp 1 , hiệp sau Grygrera vào thì Sulemanji bị khớp liền . Hoan hô Amauri , Alex , De Ceglie , chỉ cần 3 người này toả sáng là đội ta đạp đổ Ajax !!! Tuyến giữa ngoài Marchisio vẫn thi đấu ổn định , Melo đá tàm tạm thì có vẻ Sissoko đã có dấu hiêu xuống sức rõ ràng ( chuyền hỏng và xử lý rườm rà ) chỉ có vài pha xoạt bóng chính xác ... Đáng lẽ nên thay Giovinco vào ( thấy ảnh làm nóng cả hiệp 2 cuối cùng chả dc vào ... tội nghiệp   )
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on February 19, 2010, 01:45 PM
 Còn thiếu một cái gì đó trong lối chơi của Juve, Bản lĩnh,tinh thần đang tốt dần lên nhưng thiếu độ quái, De Ceglie, Diego, Melo hay cả Amauri chơi chân phương quá, cái này cần học Grosso và Alex nhiều. Hi vọng về sân nhà Juve sẽ chơi tốt hơn nữa, tôi nhớ những năm tháng hào hùng xưa ở sân Dell Alpi, tifosi hát trên khán đài giữa những tiếng hô vang: Juvee..Juvee...Juvee...!!! làm đối phương khiếp sợ.Xem ra cái đội hình 3-4-1-2 này cũng ko ổn tí nào, lôi chơi cướp không gian và thời gian của đối phương cũng ko mang bản sắc Juve nữa, có lẽ đội hình 4-3-1-2 vẫn an toàn hơn với bộ 3 Mar - Sis - Cand.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Blackwhite00222 on February 19, 2010, 01:46 PM
Thấy Del và Amauri thi đấu khởi sắc hơn cũng mừng nhưng hàng phòng ngự mong manh quá. Sissoko và melo đá chán quá, phòng thủ thì tồi, chuyền bóng thì thiếu chính xác. Vẫn chưa thật sự yên tâm
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: blakes on February 19, 2010, 01:54 PM
Gần như đặt một chân vào vòng trong rồi, nhưng lo thật đấy hàng tiền vệ trung tầm và hậu vệ quá cơ bắp. Giá mà có một tiền vệ như Xavi, hay Ces thì ok. Có thể để Camo đá vị trí này cũng được. Mong Zac sớm tìm ra giải pháp phù hợp để rinh  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 19, 2010, 03:35 PM
Cứ từ từ nào. Thắng 2-1 trên sân khách là 1 kết quả khá đấy. Nhưng Ajax chơi cũng rất được. Tớ rất ấn tượng phong độ của bạn De Jong, Der Wiel và Suarez. Hai trong 3 bạn này đang trong tầm ngắm của Juve. Riêng Suarez mà kéo được về thay Alex thì nhất.

Trận lượt về sẽ dễ thở hơn, nhưng vẫn rất khó khăn. Nếu ko tập trung là chết ngay.
Zebina chắc chắn sẽ biến vào cuối mùa. Tự dưng hồi đầu mùa lại đá tốt mấy trận giao hữu, thế là Ciro kéo ở lại.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: nthaiha on February 19, 2010, 03:41 PM
Dưới thời Zac, Juve đã biết lội ngược dòng..
2-1 chưa nói lên được điều gì!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 19, 2010, 04:23 PM
Quote from: Juventa
C.Ronaldo có style dễ đá và dễ tạo đột biến nhưng tính trí tuệ còn lâu mới so sánh được với Pinturicchio của chúng ta  
Tỏa sáng ở thời điểm muộn thế này cơ hội tới Nam Phi của Amauri là không nhiều  
Tuyệt vời quá Juve ơi! Thừa thắng xông lên tiến tới vị trí thứ 2 nào
Bạn nói vậy không đúng, hôm qua Amauri chơi rất khá, tỉ lệ kiểm soát bóng của Ajax nhiều hơn nên không thấy Amauri là phải rồi.

Quote from: ductai
Zebina đá thấy gớm thật , bị Sulenmanji " ăn hiếp " xuống cả hiệp 1 , hiệp sau Grygrera vào thì Sulemanji bị khớp liền . Hoan hô Amauri , Alex , De Ceglie , chỉ cần 3 người này toả sáng là đội ta đạp đổ Ajax !!! Tuyến giữa ngoài Marchisio vẫn thi đấu ổn định , Melo đá tàm tạm thì có vẻ Sissoko đã có dấu hiêu xuống sức rõ ràng ( chuyền hỏng và xử lý rườm rà ) chỉ có vài pha xoạt bóng chính xác ... Đáng lẽ nên thay Giovinco vào ( thấy ảnh làm nóng cả hiệp 2 cuối cùng chả dc vào ... tội nghiệp   )

Hôm qua hàng tiền vệ gồm 3 tiền vệ thủ mà vẫn mất kiểm soát khu trung tuyến, cho Gio vào là không hợp lý
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on February 19, 2010, 08:45 PM
Juve đá trận này cũng tạm được nhất là Alex làm xiếc đúng đẹp , còn amauri thì tiếp tục ghi bàn một tính hiệu đáng mừng,De celie thì càng ngày càng trưởng thành .Chỉ có hàng thù thì hơi ẹ zebina ko còn giữ được đỉnh cao phong độ nữa mùa sau về quê là vừa ,melo đá cũng coi được momo đá hơi dở chắc tại xuống sức vì thi đấu nhìu quá .Trận này nói chung là Alex là đàng khen nhất ,Juve chỉ cần cùng cố cái khâu phòng thủ cho cứng cáp một chức thì có thì vô địch C2 đá đít Liver là chuyện dĩ nhiên        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveinheart on February 21, 2010, 07:30 PM
Rõ ràng là với Zaccheroni Juve đã dần có những bước chuyển biến, cư đà này tiếp diẽn Juve sẽ giành được vị trí tốt trên BXH. CHức vô địch có lẽ để mùa sau
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 24, 2010, 05:27 PM
Trận tới Juve sẽ không có sự góp mặt của
- Poulsen, Iaquinta, Caceres và Giovinco vì lý do chấn thương
- "Bazzo" Salihamdizic  cũng sẽ ngồi ngoài vì chiếc thẻ đỏ ở lượt đi
- Trezeguet 50-50, tùy thuộc cái đầu gối của anh, Sissoko cũng đã quay trở lại nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu còn bỏ ngỏ

Bù lại Camoranesi có thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Juventus có thể xẽ xuất phát với đội hình 4-3-1-2
Gigi Buffon
Grygera - Canavaro - Chiellini - De Ceglie
Camoranesi - Melo - Marchisio
Diego
Amauri - Alex


Bên phía Ajax: Suarez sẽ ngồi ngoài vì thẻ phạt, Thimothee Atouba, Gabri & Rasmus Lindgren chấn thương.

Juventus đang có lợi thế rất lớn sau trận thắng trên sân khách, nhưng vẫn còn 90' ở phía trước. Quan trọng là Juve phải vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi để trở lại là Juve lì lợm. Khi đó Juve có đủ sức để vượt qua Ajax
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 24, 2010, 05:55 PM
Quote from: Souslevent
Trận tới Juve sẽ không có sự góp mặt của
- Poulsen, Iaquinta, Caceres và Giovinco vì lý do chấn thương
- "Bazzo" Salihamdizic  cũng sẽ ngồi ngoài vì chiếc thẻ đỏ ở lượt đi
- Trezeguet 50-50, tùy thuộc cái đầu gối của anh, Sissoko cũng đã quay trở lại nhưng khả năng ra sân ngay từ đầu còn bỏ ngỏ

Bù lại Camoranesi có thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Juventus có thể xẽ xuất phát với đội hình 4-3-1-2
Gigi Buffon
Grygera - Canavaro - Chiellini - De Ceglie
Camoranesi - Melo - Marchisio
Diego
Amauri - Alex
Bên phía Ajax: Suarez sẽ ngồi ngoài vì thẻ phạt, Thimothee Atouba, Gabri & Rasmus Lindgren chấn thương.

Juventus đang có lợi thế rất lớn sau trận thắng trên sân khách, nhưng vẫn còn 90' ở phía trước. Quan trọng là Juve phải vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi để trở lại là Juve lì lợm. Khi đó Juve có đủ sức để vượt qua Ajax

Camo hôm rồi em thấy cảm giác bóng ko tốt. Ko biết đủ khả năng đá chính chưa? Poulsen đâu nhỉ. Em nghĩ là Zac sẽ cho Poulsen đá chính.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on February 24, 2010, 05:56 PM
Bị dồn vào chân tường , em nghĩ Ajax sẽ lựa chọn lối chơi tử thủ trong trận này. Có lẽ Zacceroni cũng không dám mạo hiểm tìm kiếm thêm 1 trận thắng mà sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chắc chắn. Với lợi thế 2 bàn trên sân khách, Juve sẽ chờ đợi đối phương sơ hở lộ ra các điểm yếu để tung ra những cú đánh hóc hiểm nhằm kết liễu đối thủ.  

Sẽ không có nhiều bàn thắng, một trận hòa với tỉ số tối thiểu là hoàn toàn có khả năng xảy ra  
     
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 24, 2010, 06:34 PM
Quote from: Juventa
Bị dồn vào chân tường , em nghĩ Ajax sẽ lựa chọn lối chơi tử thủ trong trận này. BandieraJuve:    
Sao lại chọn lối chơi tử thủ, Ajax chỉ còn một con đường là tấn công để ghi được ít nhất hai bàn thắng. Juve không cần tử thủ mà phải điều phối được trận đấu. Trận này người đá hay sẽ là Melo hi vọng là thế. Camo cần tìm lại cảm giác bóng. Giờ là lúc để Juve thử nghiệm tính gắn kết nhiều hơn, và tại sao lại không nhỉ? 3 -1 cho Juve.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 24, 2010, 08:53 PM
Quote from: madkiller_2008
Camo hôm rồi em thấy cảm giác bóng ko tốt. Ko biết đủ khả năng đá chính chưa? Poulsen đâu nhỉ. Em nghĩ là Zac sẽ cho Poulsen đá chính.
Poulsen vẫn còn nghỉ thêm ít nhất 2 tuần nữa
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 24, 2010, 09:50 PM
Quote from: Souslevent
Poulsen vẫn còn nghỉ thêm ít nhất 2 tuần nữa

Candreva chứ ! Em nhầm!   Nếu đá 3 tv sẽ là Candreva - Melo - Mar8
Còn nếu vẫn 3-4-1-2 thì hàng TV sẽ là Camo - Melo - Mar8 - De Ceglie
Em nghĩ 1-1 là đẹp.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on February 24, 2010, 10:05 PM
Quote from: alex_arsenal
Nhưng Ajax thật sự hiện nay cũng lắm cũng cỡ cỡ Lazio ở Serie A thôi, không còn là Ajax hùng mạnh một thời nữa đâu, vì vậy cũng chẳng đáng sợ lắm...

Sao lại chủ quan thế, bóng đá thì đâu có gì là đoán trước được...Nhưng dù sao thì tui vẫn tin là Juve sẽ thắng      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on February 24, 2010, 10:38 PM
Quote from: madkiller_2008
Candreva chứ ! Em nhầm!   Nếu đá 3 tv sẽ là Candreva - Melo - Mar8
Còn nếu vẫn 3-4-1-2 thì hàng TV sẽ là Camo - Melo - Mar8 - De Ceglie
Em nghĩ 1-1 là đẹp.
Khó có chuyện cả Diego và Candreva cùng được ra sân trong thế trận ko cần tấn công lắm.
Camo sẽ là giải pháp hợp lý hơn, khả năng giữ bóng và những đường chuyền của Camo sẽ là vũ khí lợi hại. Hơn nữa Camo có thừa kinh nghiệm để cùng với Melo và Marchisio giữ nhịp cho 1 trận đấu có tiết tấu chậm.

Ajax sẽ chọn lối chơi tấn công phủ đầu tương tự như trận lượt đi. Nhưng nếu Juve xác định tử thủ thì đó sẽ là lựa chọn sai lầm. Juve cần phải đá đúng phong cách của mình, cầm bóng càng nhiều càng tốt, sử dụng các đường chuyền ngắn và phối hợp nhỏ để tránh cự ly đội hình bị rối loạn. Thường thì mỗi khi một cầu thủ cầm bóng đột phá, các cầu thủ khác cũng phải di chuyển theo để phối hợp. Trong trường hợp đột phá bất thành hoặc bị phạm lỗi mà trọng tài không thổi thì Juve sẽ khó mà cầm cự được các pha phản công nhanh. Điển hình là bàn thắng mở tỷ số trận lượt đi, Zebina ko áp sát, để cầu thủ đội bạn rất thoải mái đi vào vòng cấm và rất thoải mái sút.

Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 25, 2010, 06:06 AM
Quote from: Souslevent
Khó có chuyện cả Diego và Candreva cùng được ra sân trong thế trận ko cần tấn công lắm.
Camo sẽ là giải pháp hợp lý hơn, khả năng giữ bóng và những đường chuyền của Camo sẽ là vũ khí lợi hại. Hơn nữa Camo có thừa kinh nghiệm để cùng với Melo và Marchisio giữ nhịp cho 1 trận đấu có tiết tấu chậm.

Ajax sẽ chọn lối chơi tấn công phủ đầu tương tự như trận lượt đi. Nhưng nếu Juve xác định tử thủ thì đó sẽ là lựa chọn sai lầm. Juve cần phải đá đúng phong cách của mình, cầm bóng càng nhiều càng tốt, sử dụng các đường chuyền ngắn và phối hợp nhỏ để tránh cự ly đội hình bị rối loạn. Thường thì mỗi khi một cầu thủ cầm bóng đột phá, các cầu thủ khác cũng phải di chuyển theo để phối hợp. Trong trường hợp đột phá bất thành hoặc bị phạm lỗi mà trọng tài không thổi thì Juve sẽ khó mà cầm cự được các pha phản công nhanh. Điển hình là bàn thắng mở tỷ số trận lượt đi, Zebina ko áp sát, để cầu thủ đội bạn rất thoải mái đi vào vòng cấm và rất thoải mái sút.
Em thì ko hiểu lắm, không cần phải tử thủ vì it nhất Ajax cũng phải có 2 bàn, cũng chẳng phải tấn công ồ ạt vì chẳng cần thắng lắm. Nhưng mà cũng xin đừng chơi như trận gặp Bayer- công không ra công, thủ không ra thủ rồi lại thua te tua. Tốt nhất vẫn là phòng ngự phản công, đá 5 hậu vệ đi, 3 tiền vệ thôi, Diego sẽ đá sau Amuri, cho Alex nghỉ để đá trận gặp Palermo. Juve sẽ thắng và thắng đậm nhờ Ajax rùa quá. Hehe
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 25, 2010, 09:56 AM
Quote from: juveforever
Em thì ko hiểu lắm, không cần phải tử thủ vì it nhất Ajax cũng phải có 2 bàn, cũng chẳng phải tấn công ồ ạt vì chẳng cần thắng lắm. Nhưng mà cũng xin đừng chơi như trận gặp Bayer- công không ra công, thủ không ra thủ rồi lại thua te tua. Tốt nhất vẫn là phòng ngự phản công, đá 5 hậu vệ đi, 3 tiền vệ thôi, Diego sẽ đá sau Amuri, cho Alex nghỉ để đá trận gặp Palermo. Juve sẽ thắng và thắng đậm nhờ Ajax rùa quá. Hehe
Đúng, phải phòng thủ phản công, và Ajax cũng sẽ kh6og dám ồ ạt tấn công nên thế trận ngày mai có lẽ sẽ rất dễ thở và sẽ có 1 kết quả tốt cho Juve   . Tiếc trận này chắc không xem được rồi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: người khiêng đàn on February 25, 2010, 10:01 AM
Việc gì phải tử thủ. Không chủ quan nhưng cũng không cần rụt rè quá.
Lục lại hồ sơ, năm 1997, Ajax thua 2-1 ở lượt đi trên sân nhà, thua nốt 4-1 trước Juve trên sân khách.
Hờ, tôi tin là lịch sử sẽ lập lại, nhất là khi Ajax không có Suarez trận này.
     
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 25, 2010, 01:35 PM
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio

Buffon cũng phải ngồi ngoài 1 tháng. Manninger bắt chính và dự bị là Pinsoglio.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 25, 2010, 03:17 PM
Quote from: madkiller_2008
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
27 Paolucci
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio

Buffon cũng phải ngồi ngoài 1 tháng. Manninger bắt chính và dự bị là Pinsoglio.
Mấy trận gần đây Buffon cũng có vấn đề về tâm lí, giờ nghỉ cũng được. Đợi bắt trận chung kết Europa vậy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on February 25, 2010, 05:43 PM
Trận này có trực tiếp trên tv ko nhỉ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on February 25, 2010, 08:05 PM
Quote from: vuan1995
Trận này có trực tiếp trên tv ko nhỉ
Lịch của VTV3 có truyền trực tiếp đó, 3h05', hy vọng Juve thắng 1 trái.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on February 26, 2010, 12:53 AM
Quote from: sieumathanthanh
Lịch của VTV3 có truyền trực tiếp đó, 3h05', hy vọng Juve thắng 1 trái.

1 trận hòa hoành tráng đúng kiẻu Juve , lâu rồi ko xem Juve ru ngủ người ta .... mong đc xem 1 trận như thế quá
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 26, 2010, 05:18 AM
Không biết là VTV3 có chiếu nên không xem được....:|
Nhưng nhìn kết quả tỉ số cũng mừng, vậy là chúng ta được đi tiếp rồi, Juve trở thành đại diện Italia duy nhất ở đấu trường này rồi, Roma bị loại tức tưởi quá....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on February 26, 2010, 07:08 AM
nghe bảo đá được lắm ... đá như đá tập
ai có xem bình luận phát
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on February 26, 2010, 08:28 AM
Quote from: kingofpc
nghe bảo đá được lắm ... đá như đá tập
ai có xem bình luận phát
0-0 tỉ số đủ để Juve đi tiếp. Chỉ xét kết quả - không cần xét đến quá trình.
Tỉ số tối thiểu đảm bảo cho kết quả tối ưu.
ko thể xem nổi 1 trận ở 3h sáng để mà 8h còn đi làm. Hiz buồn.
Forza Juve. Nuôi hy vọng sau đêm qua không có thêm chú nào nhập viện. 1/2 đội hình trong viện đủ rồi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on February 26, 2010, 09:53 AM
Quote from: kingofpc
nghe bảo đá được lắm ... đá như đá tập
ai có xem bình luận phát
Nói chung là một trận hay, cả với Juventini và phần còn lại. Hiệp 1 thì gần đúng như thế, Juve đá mạch lạc. Tấn công có nét và nhiều cơ hội đến 98%. Hiệp 2 đá chùng xuống và bị Ajax tấn công nhiều sau khi Diego ra sân. Cuối trận mấy chú hậu vệ chủ quan vì tỷ số vẫn 0-0 nên có cho đội bạn tạo mấy quả thót tim. Nhưng cả trận Juve trên cơ nhiều.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 26, 2010, 10:06 AM
Vậy là chúng ta sẽ gặp Fulham ở vòng đấu tiếp theo, nếu vẫn chơi tốt thì chiến thắng trước đại diện Premier League này không phải là quá khó. Tính ra thì Ajax cũng chẳng kém Fulham, có khi còn được đánh giá cao hơn ấy chứ.
Juve đang có dấu hiệu phục hồi. Hi vọng!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: lovesms4u_kj on February 26, 2010, 10:22 AM
đúng là juve có lối chơi ru ngủ lợi hại thật, em đây có truyền thống xem cúp C1 hàng tuần mà còn ko đủ thể lực chơi với juve 90' đây nè, chỉ cầm cự dc tới phút 75 là bị juve ru cho ngủ li bì tới trưa luôn. nói chung trận này ko có nhìu áp lực nên juve đá cũng thoải mái,có thể vì vậy mà em cũng thoải mái ngủ wen lúc nào ko bik, hiệp 1 juve có 1 phát đánh đầu vào cột dọc, 2 phát đánh đầu nguy hiểm liên tiếp bị hậu vệ đội đầu ra ngay vạch vôi, còn lại là 1 loạt cơ hội ko rõ ràng. em nghĩ juve nên chọn lối chơi biên lúc này là hợp lý nhất, chúc juve vô địch cái cúp C3 này
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on February 26, 2010, 11:55 AM
 Đúng vậy đó , cả trận đá như buồn ngủ . Tớ thấy Diego vẫn vậy - luôn tự làm khó mình , có bóng là vờn bóng rồi mất bóng , hoặc biến các cơ hội phản công nhanh của đồng đội thành vô nghĩa , Melo thì chưa bao giờ biết chuyền 1 quả bóng nên hồn rồi phạm lỗi dính thẻ vô lý . Trận này hình như Juve đá với đội hình 4312 với Grygera đá thấp chỉ lo phòng ngự nên bóng chỉ ở giữa sân là chính , cơ hội ko rõ rệt vì Ajax cũng chẳng dồn lên tấn công . Lần này , Alex đc giao đá phạt góc nên độ nguy hiểm hơn hẳn . Grygera phòng ngự khá tốt , nếu đá trung vệ có lẽ cũng được . Manninger thì cũng có mấy pha đầu trận thót tim , độ tin cậy khá là kém .
Vấn đề Juve vẫn còn , thiếu sắc sảo trong tấn công , phản công không hiệu quả , hàng phòng ngự chưa mắc sai sót vì Ajax quá kém - phòng thủ trước các tình huống cố định đã khá hơn so với thời Ferara . Sau 2 trận hòa trc đây , Juve của Zac có chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian , và thất bại thì cũng vậy . Alex đc thay ra khá muộn và có biểu hiện rất mệt mỏi , có thể ảnh hưởng đến trận sau . Zac có vẻ tin dùng các cựu binh , sẽ có ít cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Gio , Pao , Can .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Duong Qua on February 26, 2010, 12:33 PM
Thấy báo chí bảo Amauri chấn thương. Các chấn thương của Juve thời gian gần đây đều liên quan đến cơ.

Tín hiệu đáng mừng là sau thời gian rất lâu (từ trận thắng Udinese 1-0 ngày 22/11/09?) Juve đã giữ sạch lưới.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on February 26, 2010, 02:46 PM
Juve đêm qua đá khá thực dụng với đầu tàu vẫn là Del Piero. Hiệp 1 Zac muốn có thêm bàn thắng để duy trì mạch chiến thắng cho toàn đội, nhưng thần may mắn đã đứng về phía Ajax. Nói thật chỉ có may mắn thì Ajax mới ko bị thủng lưới sau 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 Juve chơi an toàn và phòng ngự từ xa. Melo vẫn nóng nảy, De Ceglie vẫn có vài phút bồng bột nhưng cũng có vài tình huống phá bóng nhạy cảm. Grygera đá trận hôm qua chắc chắn thật, chả mấy khi thấy anh í phòng thủ được như thế  Trezeguet cả trận được 2 cơ hội mười mươi nhưng cảm giác bóng ko tốt nên ko có bàn thắng < (toàn dứt điểm 1 chạm đúng nghề).

Kết luận là vì đối thủ là Ajax nên chúng ta đã chơi được như mong muốn, nếu đối thủ tầm MU hay Real mà chơi được thế này thì Juve xứng đáng vô địch CL  Không để thủng lưới cũng là một tín hiệu đáng mừng. Hy vọng Amauri ko bị sao cả. Vòng sau gặp Fulham chắc ko có khó khăn gì , tuy lượt đi fải đá trên sân nhà
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on February 26, 2010, 04:21 PM
Quote from: whiteeyes
Juve đêm qua đá khá thực dụng với đầu tàu vẫn là Del Piero. Hiệp 1 Zac muốn có thêm bàn thắng để duy trì mạch chiến thắng cho toàn đội, nhưng thần may mắn đã đứng về phía Ajax. Nói thật chỉ có may mắn thì Ajax mới ko bị thủng lưới sau 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 Juve chơi an toàn và phòng ngự từ xa. Melo vẫn nóng nảy, De Ceglie vẫn có vài phút bồng bột nhưng cũng có vài tình huống phá bóng nhạy cảm. Grygera đá trận hôm qua chắc chắn thật, chả mấy khi thấy anh í phòng thủ được như thế  Trezeguet cả trận được 2 cơ hội mười mươi nhưng cảm giác bóng ko tốt nên ko có bàn thắng < (toàn dứt điểm 1 chạm đúng nghề).

Kết luận là vì đối thủ là Ajax nên chúng ta đã chơi được như mong muốn, nếu đối thủ tầm MU hay Real mà chơi được thế này thì Juve xứng đáng vô địch CL  Không để thủng lưới cũng là một tín hiệu đáng mừng. Hy vọng Amauri ko bị sao cả. Vòng sau gặp Fulham chắc ko có khó khăn gì , tuy lượt đi fải đá trên sân nhà
Hĩ, trận này ai cũng khen Juve hết mà lại không có cơ hội để xem   . Gặp fullham chỉ sợ lấy sức ngựa ra chọi với Juve thì nếu không khéo dễ bị thủng lưới những phút đầu lắm chứ, mà hàng phòng ngự ta nổi tiếng thua từ 2 cánh nữa chứ. Nó chung không nên xem thường.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on February 26, 2010, 04:38 PM
Quote from: whiteeyes
Vòng sau gặp Fulham chắc ko có khó khăn gì , tuy lượt đi fải đá trên sân nhà
Đừng vội mừng, Fulham tuy đẳng cấp không thể sánh với Juve nhưng vừa biến Sakhtar Donetsk thành cựu vương nên cũng khó nhằn đấy. Căng ra phết chứ không đùa được đâu, Juve lại vốn không có được kết quả tốt khi đối đầu với các đại diện của xứ sở sương mù: từng bị cả tứ đại gia bóng đá Anh loại khỏi CL đấy thôi!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 26, 2010, 07:22 PM
Quote from: Juventa
Đừng vội mừng, Fulham tuy đẳng cấp không thể sánh với Juve nhưng vừa biến Sakhtar Donetsk thành cựu vương nên cũng khó nhằn đấy. Căng ra phết chứ không đùa được đâu, Juve lại vốn không có được kết quả tốt khi đối đầu với các đại diện của xứ sở sương mù: từng bị cả tứ đại gia bóng đá Anh loại khỏi CL đấy thôi!
Cũng chẳng hắn như thế, nhưng Fulham đá củ chuối hơn, thể lực và thiên về phòng thủ. Dù sao cũng mừng vì Juve không bị thủng lưới lần đầu. Dấu hiệu hồi sinh rõ ở Diego. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Giờ phải enjoy life cái đã
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on February 26, 2010, 07:27 PM
cẩn thận thằng fullham khó chơi lắm á có mấy lần em coi nó đá bên Anh .Tuyến giữa của nó cũng quái lắm có trận nó đập thằng liverpool tét đầu luôn .Em nghĩ juve nên với chiên thuật phòng ngừa phản công ,ru ngủ full ham rồi tung đò quyết định  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on February 26, 2010, 07:43 PM
Fulham cũng ko thể coi thường. Nhưng tớ cho là nếu chúng ta bắt chết dc Bobby Zamora thì cũng xem như bắt chết 50% sức mạnh Fulham. Lượt đi rất có thể Juve sẽ thắng 1-0
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on February 26, 2010, 09:52 PM
Nhìn hậu vệ Juve đá vẫn gà lắm,Nhất là De Ceglie, chỉ tấn công tốt thôi, Grygera thì vẫn chặt chém hiệu quả nhưng tấn công quá là yếu. Tiền vệ Sissoko thì phong cách đủng đỉnh như Veron vậy.Melo đá quá rắn mà ko khôn.Thiếu Amauri trận tới là mệt đây. May mà Camo đã trở lại, như thế có thể tăng cường chất quái cho hàng tiền vệ cũng như thế công sẽ được cải thiện.Tình hình này mà ko sắm một trung vệ thay Legrot thì còn thủng lưới lãng nhách dài dài.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: tranhanhxd on February 26, 2010, 11:01 PM
 Trận gặp Ajax lần này juve đá khôn ngoan lắm, đủng đỉnh, không quá mất sức nhưng vẫn bắt vía được Ajax bằng sự già giơ của các cựu binh... Dấu hiệu tốt đấy... Cần phải tính toán thể lực cho chặng đường dài vì cuối tuần còn gặp Palermo nữa nên Zac chỉ đạo đá vừa phải, vào vòng sau mà không cần đao to búa lớn thế mới được. Lâu rồi không thấy Juve đá kiểu mèo vờn chuột này thấy thích rồi đấy, có thể Ajax còn non nhưng kỹ thuật thì có thừa đấy, cái cách Juve dìm chết đối thủ kiểu đầu hàng vô điều kiện như tối qua xem rất khoái... Amari tối qua đá được mấy phút đã phải ra sân, thấy ôm đùi không biết vấn đề cơ có sao không, lại chấn thương cơ đùi nữa thì hỏng... Maschisio hôm qua đá hay lắm, kỹ thuật, tinh quái và quyết liệt   , Melo đá lỳ nhưng đá theo kiểu đầu gấu và vẫn chuyển hỏng nhiều   , sisoko thì đá rất khá, đủng đỉnh, có mặt ở điểm nóng bằng đôi chân dài bất tận   Diego và Del hôm qua đá kiểu thầm lặng, tăng độ mềm mại và thời gian giữ bóng cho Juve ở giữa sân   Del tỉa bóng sắc sảo, Diego lăn xả kiếm đá phạt trực tiếp rồi ưu tiên đội trưởng đá, không biết có phải để quan hệ không nhỉ  
Zac nói ban đầu là sẽ đánh thức Juve ngủ quên, xem trận hôm qua thấy cách chơi của Juve phảng phất nét kiêu ngạo ngày nào, hy vọng không phải chỉ trong một trận...  
Mục tiêu của Juve mùa này giờ rất rõ ràng: chinh phục europa cup và giành quyền chơi CL mùa sau... Không mơ mộng xa xôi nữa, đặt kế hoạch cụ thể, chi tiết rồi thực hiện từng bước một cách điềm đạm. Nói chung, công bằng mà nói, Zac đang làm tốt công việc của ông ấy, trả lại sự điềm đạm cho Juve, một quý bà nhưng mang trái tim đàn ông   Juve đá có hòa có thắng nhưng không thắng kiểu hấp tấp sốc nổi mà bình tĩnh bóp chết đối thủ, những thắng lợi hoành tráng râu ria bên ngoài là điều không cần thiết, càng kín tiếng, giữ miếng, giữ sức bảo toàn lực lượng vốn không lấy gì làm sung túc do chấn thương liên miên để rồi bung ra trong những trận cầu khốc liệt căng thẳng trong phần còn lại của mùa giải, đó là cách tích cốc phòng cơ, kinh nghiệm và tầm nhìn của nhà cầm quân, đó cũng là một đặc sản của Juve mà trước đây không một đối thủ nào của Juve cạnh tranh nổi... Juve những năm trước đây nổi tiếng vì rất biết cách phân phối sức, chinh phục chặng đua dài cần biết thắng và cần biết cả thua nữa (thua khi điều đó không ảnh hưởng đến mục tiêu, giữ sức, tránh chân thương và thẻ phạt)... không bao giờ có các kỷ lục bao nhiêu trận bất bại , hay bao nhiêu phút giữ sạch lưới, những con số thống kê bao giờ cũng là tương đối với Juve...
Gặp Fullham có cái bất lợi là đá trận lượt đi trên sân nhà. Gặp các đội bóng Anh, chạy nhanh, sút mạnh và hồn nhiên với Juve là không bao giờ dễ chơi cả... Đội nào gặp Juve mà đá kiểu toan tính thì Juve chấp vì quá cáo trong mấy cái trò toan tính rồi, nhưng gặp mấy ông hồn nhiên, vô tư kiểu hai lúa là rất khó chơi vì không biết toan tính đường nào với các ông này   Nhưng thôi, chắc điều đó Zac cũng biết quá rõ, bóp chết hai cánh là điều tiên quyết phải chú trọng, đá với Fullham là phải cố giữ sạch lưới trên sân nhà, giết Fullham bằng độ quái của tiền vệ và Del, đừng quên những tình huống cố định, 1-0 trên sân nhà là chấp nhận được  , 2-0 thì càng tuyệt vời và hoàn toàn trong khả năng  
Chúng ta cùng điềm đạm theo dõi Juve tiến bước nhé  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on February 27, 2010, 12:27 AM
Quote from: tranhanhxd
Trận gặp Ajax lần này juve đá khôn ngoan lắm, đủng đỉnh, không quá mất sức nhưng vẫn bắt vía được Ajax bằng sự già giơ của các cựu binh... Dấu hiệu tốt đấy... Cần phải tính toán thể lực cho chặng đường dài vì cuối tuần còn gặp Palermo nữa nên Zac chỉ đạo đá vừa phải, vào vòng sau mà không cần đao to búa lớn thế mới được. Lâu rồi không thấy Juve đá kiểu mèo vờn chuột này thấy thích rồi đấy, có thể Ajax còn non nhưng kỹ thuật thì có thừa đấy, cái cách Juve dìm chết đối thủ kiểu đầu hàng vô điều kiện như tối qua xem rất khoái... Amari tối qua đá được mấy phút đã phải ra sân, thấy ôm đùi không biết vấn đề cơ có sao không, lại chấn thương cơ đùi nữa thì hỏng... Maschisio hôm qua đá hay lắm, kỹ thuật, tinh quái và quyết liệt   , Melo đá lỳ nhưng đá theo kiểu đầu gấu và vẫn chuyển hỏng nhiều   , sisoko thì đá rất khá, đủng đỉnh, có mặt ở điểm nóng bằng đôi chân dài bất tận   Diego và Del hôm qua đá kiểu thầm lặng, tăng độ mềm mại và thời gian giữ bóng cho Juve ở giữa sân   Del tỉa bóng sắc sảo, Diego lăn xả kiếm đá phạt trực tiếp rồi ưu tiên đội trưởng đá, không biết có phải để quan hệ không nhỉ  
Zac nói ban đầu là sẽ đánh thức Juve ngủ quên, xem trận hôm qua thấy cách chơi của Juve phảng phất nét kiêu ngạo ngày nào, hy vọng không phải chỉ trong một trận...  
Mục tiêu của Juve mùa này giờ rất rõ ràng: chinh phục europa cup và giành quyền chơi CL mùa sau... Không mơ mộng xa xôi nữa, đặt kế hoạch cụ thể, chi tiết rồi thực hiện từng bước một cách điềm đạm. Nói chung, công bằng mà nói, Zac đang làm tốt công việc của ông ấy, trả lại sự điềm đạm cho Juve, một quý bà nhưng mang trái tim đàn ông   Juve đá có hòa có thắng nhưng không thắng kiểu hấp tấp sốc nổi mà bình tĩnh bóp chết đối thủ, những thắng lợi hoành tráng râu ria bên ngoài là điều không cần thiết, càng kín tiếng, giữ miếng, giữ sức bảo toàn lực lượng vốn không lấy gì làm sung túc do chấn thương liên miên để rồi bung ra trong những trận cầu khốc liệt căng thẳng trong phần còn lại của mùa giải, đó là cách tích cốc phòng cơ, kinh nghiệm và tầm nhìn của nhà cầm quân, đó cũng là một đặc sản của Juve mà trước đây không một đối thủ nào của Juve cạnh tranh nổi... Juve những năm trước đây nổi tiếng vì rất biết cách phân phối sức, chinh phục chặng đua dài cần biết thắng và cần biết cả thua nữa (thua khi điều đó không ảnh hưởng đến mục tiêu, giữ sức, tránh chân thương và thẻ phạt)... không bao giờ có các kỷ lục bao nhiêu trận bất bại , hay bao nhiêu phút giữ sạch lưới, những con số thống kê bao giờ cũng là tương đối với Juve...
Gặp Fullham có cái bất lợi là đá trận lượt đi trên sân nhà. Gặp các đội bóng Anh, chạy nhanh, sút mạnh và hồn nhiên với Juve là không bao giờ dễ chơi cả... Đội nào gặp Juve mà đá kiểu toan tính thì Juve chấp vì quá cáo trong mấy cái trò toan tính rồi, nhưng gặp mấy ông hồn nhiên, vô tư kiểu hai lúa là rất khó chơi vì không biết toan tính đường nào với các ông này   Nhưng thôi, chắc điều đó Zac cũng biết quá rõ, bóp chết hai cánh là điều tiên quyết phải chú trọng, đá với Fullham là phải cố giữ sạch lưới trên sân nhà, giết Fullham bằng độ quái của tiền vệ và Del, đừng quên những tình huống cố định, 1-0 trên sân nhà là chấp nhận được  , 2-0 thì càng tuyệt vời và hoàn toàn trong khả năng  
Chúng ta cùng điềm đạm theo dõi Juve tiến bước nhé  
Điểm bất lợi là Juve phòng thủ cố định kém và Fulham thì thích chơi bóng bổng. Cả Juve thấy có mỗi Che là chơi bóng bổng được thôi. Mất Amuri mình không tiếc mà quan trọng là Trez tìm lại được cảm giác, Diego đã thức tỉnh rồi, giờ có người làm bóng tốt, Trez sẽ hữu dụng hơn Amuri nhiều.  
Bản lĩnh, đó là cái Juve cần và đang tìm lại, Juve đã đá chững hơn, nhưng vẫn còn nhiều mối lo ngại. Nhìn vào các đội Juve đã gặp, thì chẳng có một đội nào có hàng công đáng xem cả. Như vậy hàng thủ của Juve chưa thực sự được thử thách. Có lẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa.  Lượt đi chính Palermo là kẻ chấm dứt chuỗi trận bất bại của Juve. Có vay thì phải có trả và lần này Juve sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Why not : Juve - Palermo: 4 -0
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on February 27, 2010, 01:12 AM
 Juve đá trận này y chang sự tưởng tượng của mình nhất là h2 , coi phê lòi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on February 27, 2010, 01:17 AM
Juve chống bóng bổng kém thì Zac xếp Amauri đá cặp với Chiel là xong chứ gì )
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 27, 2010, 04:12 AM
Quote from: madkiller_2008
Fulham cũng ko thể coi thường. Nhưng tớ cho là nếu chúng ta bắt chết dc Bobby Zamora thì cũng xem như bắt chết 50% sức mạnh Fulham. Lượt đi rất có thể Juve sẽ thắng 1-0

Được thế thì quá tốt, chứ hàng thủ hơi bị xoàng của Juve mà để chú Fulham này làm cho mấy quả trên sân nhà là nhọc lắm đấy....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on February 27, 2010, 12:08 PM
 Juve đá ru ngủ vì tấn công có hiệu quả đâu . Tớ thấy có 3-4 cơ hội phản công rõ nét nhưng đều để Diego làm mất cả . Hàng tiền vệ có duy nhất Marchisio là có thể chuyền dài tốt , còn Melo thì chuyền cho người gần nhất cũng sai . Đây cũng chẳng phải đội hình 343 sở trường của Zac mà là 4312 , tiền vệ đông ở khu trung tâm ( nhất là với 3 cầu thủ đánh chặn Melo-Marchi-Sis , hàng tiền vệ mà Juve thắng Inter ) thế trận phòng thủ thì có thể tốt nhưng bất lực khi tấn công - điều khác biệt duy nhất với trc kia là Alex mà thôi .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on February 27, 2010, 04:20 PM
Chúng ta phải vào top 3 bằng mọi giá,đứng thứ 4 thì rất có thể năm nay bị Bundesliga vượt lên và chiếm mất 1 suất CL 2011.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on February 27, 2010, 07:34 PM
Dạo này Roma đá thăng quá , cứ kiểu này vào top 3 rất khó. Serie A mà chỉ còn 3 suất thì bị coi thường quá, ko thể có chuyện như vậy được
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on February 28, 2010, 11:07 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Dạo này Roma đá thăng quá , cứ kiểu này vào top 3 rất khó. Serie A mà chỉ còn 3 suất thì bị coi thường quá, ko thể có chuyện như vậy được

ko đc thì phải làm sao bây giờ ?    Bây giờ phải hy sinh , àh nói đúng ra là chịu đựng bỏ đi 1 mùa thôi , đừng viễn tưởng nữa sống sát mặt đất vừa ko tưởng chuyện may trời vừa đứng vững = chính đôi chân của mình . Ko nhất thiết phải đặt ra những nhiệm vụ ko khả thi .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 05, 2010, 10:42 PM
Juve phải cố hết sức để cúp c2 này để đem một chú thể diện cho italia ,ko thể để nền bóng đá italia trắng tay hoài ở đấu trường quốc hoài như vậy được    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 10, 2010, 05:51 PM
Trận này Juve sẽ đá trên sân nhà mà ko có Melo (treo giò)
De Ceglie và Momo Sissoko đều chưa thực sự bình phục nhưng cũng có thể ra sân
Marchisio vẫn bị cúm và nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài.

Có vẻ như Juve sẽ ra sân với 3 tiền vệ mới: Camoranesi, Candreva và Poulsen (Hoặc nếu Momo Sissoko có thể thi đấu)
De Ceglie có thể ra sân nhưng chưa chắc trong đội hình chính thức, có thể là Grosso.
Bên cánh phải sẽ là Grygera
Trung tâm sẽ là hai lão tướng Legro và Canavaro

Tiền đạo sẽ là cặp đôi Iaquinta và Trezeguet (Alex sẽ đá dự bị)

Đội hình dự kiến

Alex Manniger
Grygera - Canavaro - Legro - Grosso

Camo - Poulsen - Candreva

-----------Diego ------------

Iaquinta  ---------Trezeguet


Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 10, 2010, 05:56 PM
Để alexd đá vị trí của trez đi em vẫn tin tưởng alex về kỹ thậut và các tiểu xảo hay là trez chỉ biết đá banh một chạm      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on March 10, 2010, 06:18 PM
Quote from: vuan1995
Để alexd đá vị trí của trez đi em vẫn tin tưởng alex về kỹ thậut và các tiểu xảo hay là trez chỉ biết đá banh một chạm      

       ý em là Alex đá cắm áh ?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 10, 2010, 06:29 PM
Quote from: Souslevent
Trận này Juve sẽ đá trên sân nhà mà ko có Melo (treo giò)
De Ceglie và Momo Sissoko đều chưa thực sự bình phục nhưng cũng có thể ra sân
Marchisio vẫn bị cúm và nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài.

Có vẻ như Juve sẽ ra sân với 3 tiền vệ mới: Camoranesi, Candreva và Poulsen (Hoặc nếu Momo Sissoko có thể thi đấu)
De Ceglie có thể ra sân nhưng chưa chắc trong đội hình chính thức, có thể là Grosso.
Bên cánh phải sẽ là Grygera
Trung tâm sẽ là hai lão tướng Legro và Canavaro

Tiền đạo sẽ là cặp đôi Iaquinta và Trezeguet (Alex sẽ đá dự bị)

Đội hình dự kiến

Alex Manniger
Grygera - Canavaro - Legro - Grosso

Camo - Poulsen - Candreva

-----------Diego ------------

Iaquinta  ---------Trezeguet

Em lại nghĩ là Momo vẫn sẽ vào sân. Việc nhiều khả năng ko có Marchisio vì bị sốt cũng gây nên một điều khó xử. Nếu cho Poulsen đá 3 TV với 2 cầu thủ khác có hướng tấn công như Camo và Candreva sẽ dễ mất tuyến giữa. Candreva dù rất nhiệt tình phòng ngự nhưng ko đảm bảo ít nhất mặt phòng ngự từ xa. Poulsen có vẻ chỉ chơi tốt khi làm nhiện vụ quét nhặt từ một TV có khả năng băm chặt và đưa ra những đường chuyền ngắn cho một nhà phân phối khác trong hàng Tv 3 người. Còn Candreva với nhựng gì thể hiện trên sân trong trận với Fio có lẽ sẽ lấy chỗ của Camo - người nhiều khả năng ngồi dự bị vì chưa đảm bảo cảm giác bóng. Hàng Tiền đạo chúng ta vẫn cần Alex khi Buffon ko có thì chúng ta cần Alex như một thủ lĩnh trên sân. Dù Canna cũng làm tốt công việc này ở tuyển Italia nhưng em vẫn nghĩ là Alex là sự lựa chọn tốt nhất.

Theo em dự kiến sẽ ra sân với đội hình thế này:
------------------------Manninger

---Grygera - Legrottaglie - Canna - Grosso

----------------------- Poulsen

------------------- Momo - Candreva

--------------------------Diego
---------------Alex©
-------------------------Iaquinta

Trận này ko có Chiel cũng khá mệt mỏi với Fulham đây. Ko biết trông vào ai kèm Zamora - chắc là hy vọng vào kinh nghiệm và tiểu xảo của Canna  . Họ ko có Murphy nhưng vẫn còn đó Duff - Greening ở hàng TV cùng với A.Johson và Zamora ở hàng công sẵng sàng không kích không phận trước khung thành do Manninger trấn giữ  . Đặc biệt với lối chơi Anh của họ thì Zamora càng nguy hiểm hơn. Anh có thể phát huy khả năng đáng đầu, làm tường cho A.Johnson hoặc Gera sút bồi...Ôi! chắc ngày mai sẽ đau tim đây. Hy vọng ko tệ như mình nghĩ....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 10, 2010, 08:33 PM
Quote from: madkiller_2008
Em lại nghĩ là Momo vẫn sẽ vào sân. Việc nhiều khả năng ko có Marchisio vì bị sốt cũng gây nên một điều khó xử. Nếu cho Poulsen đá 3 TV với 2 cầu thủ khác có hướng tấn công như Camo và Candreva sẽ dễ mất tuyến giữa. Candreva dù rất nhiệt tình phòng ngự nhưng ko đảm bảo ít nhất mặt phòng ngự từ xa. Poulsen có vẻ chỉ chơi tốt khi làm nhiện vụ quét nhặt từ một TV có khả năng băm chặt và đưa ra những đường chuyền ngắn cho một nhà phân phối khác trong hàng Tv 3 người. Còn Candreva với nhựng gì thể hiện trên sân trong trận với Fio có lẽ sẽ lấy chỗ của Camo - người nhiều khả năng ngồi dự bị vì chưa đảm bảo cảm giác bóng. Hàng Tiền đạo chúng ta vẫn cần Alex khi Buffon ko có thì chúng ta cần Alex như một thủ lĩnh trên sân. Dù Canna cũng làm tốt công việc này ở tuyển Italia nhưng em vẫn nghĩ là Alex là sự lựa chọn tốt nhất.

Theo em dự kiến sẽ ra sân với đội hình thế này:
------------------------Manninger

---Grygera - Legrottaglie - Canna - Grosso

----------------------- Poulsen

------------------- Momo - Candreva

--------------------------Diego
---------------Alex©
-------------------------Iaquinta

Trận này ko có Chiel cũng khá mệt mỏi với Fulham đây. Ko biết trông vào ai kèm Zamora - chắc là hy vọng vào kinh nghiệm và tiểu xảo của Canna  . Họ ko có Murphy nhưng vẫn còn đó Duff - Greening ở hàng TV cùng với A.Johson và Zamora ở hàng công sẵng sàng không kích không phận trước khung thành do Manninger trấn giữ  . Đặc biệt với lối chơi Anh của họ thì Zamora càng nguy hiểm hơn. Anh có thể phát huy khả năng đáng đầu, làm tường cho A.Johnson hoặc Gera sút bồi...Ôi! chắc ngày mai sẽ đau tim đây. Hy vọng ko tệ như mình nghĩ....

Nói chung là thấy hơi củ chuối khi có một ngày mình bình luận trước trận đấu của Juve, cảm thấy đầy lo ngại với 1 đối thủ như Fullham.
Nhưng thực tế Fullham đang có phong độ cực ký tốt. Lối đá của Fullham ko quá phụ thuộc vào 1 cầu thủ nào, kể cả Zamora hay Murphy.
HLV Roy Hogdson đã truyền cho các cầu thủ Fullham một lối chơi đồng đội, đồng đều các tuyến nhưng vẫn đặc trưng kiểu Anh: Bám cánh và tận dụng sức mạnh của hàng tiền đạo.

Juve sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì lối đá của Juve rất ngại tốc độ do sự yếu kém của hai hậu vệ cánh và hai trung vệ cao tuổi. Cái chính là Juve ko được để cho đối thủ cầm được bóng, tích cực sử dụng các đường chuyền nhỏ, giữ bóng tốt và đưa Fullham vào đúng quỹ đạo mong muốn. Nếu ru ngủ được đối phương thì Juve sẽ thắng. Nhưng Zac ko có ý định ru ngủ như Capello, Lippi hay Ancelotti, mà sẽ sử dụng lối đá pressing toàn sân, với triết lý tấn công để phòng ngự từ xa. Thế nên rất có thể Juve sẽ bị thủng lưới, dù ghi được bàn thắng.

Có lẽ tỷ số sẽ là 2-1
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on March 10, 2010, 10:34 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Trận này ko có Chiel cũng khá mệt mỏi với Fulham đây. Ko biết trông vào ai kèm Zamora - chắc là hy vọng vào kinh nghiệm và tiểu xảo của Canna sad.gif . Họ ko có Murphy nhưng vẫn còn đó Duff - Greening ở hàng TV cùng với A.Johson và Zamora ở hàng công sẵng sàng không kích không phận trước khung thành do Manninger trấn giữ . Đặc biệt với lối chơi Anh của họ thì Zamora càng nguy hiểm hơn. Anh có thể phát huy khả năng đáng đầu, làm tường cho A.Johnson hoặc Gera sút bồi...Ôi! chắc ngày mai sẽ đau tim đây. Hy vọng ko tệ như mình nghĩ....[/quote]
Nếu Amauri ko chấn thương thì cho đá trung vệ kèm chết Zamora là xong mà      
Thực ra trận này nên đá đôi công với Fulham là ok nhất , hàng công Fulham tàm tạm nhưng thủ yếu xìu, đá Anh truyền thống 4 TV giăng ngang thì chọc khe cho 2,3 quả như trận gặp Fio là win chắc      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 10, 2010, 11:59 PM
Đặt giả thuyết là vắng Marchisio thật (biết đâu là đòn gió thì sao   cũng mong Zache chơi đòn gió). Thì khả năng Momo vẫn vào sân, vì chỉ cần Momo chơi với 80% thể lực thì hàng thủ cũng đã dễ thở hơn nhiều. Đá trên Momo có thể Là Poulsen hoặc Camo cùng với Candreva. Candre thì khả năng hỗ trợ phòng ngự khá ổn nhưng không thể hoàn toàn làm chủ tuyến giữa. Đồng thời Poulsen thuộc dạng thợ cày hạng nhẹ bọc lót và làm nốt nhiệm vụ dang dở của máy cày hạng nặng thôi nên đá cao hơn Momo để khi bị lọt còn quay về lót kịp đồng thời tận dụng khả năng sút xa của chú này. Và khi đó Diego buộc phải chơi thấp hơn nữa để đảm bảo có bóng đưa lên. Và khi đó Alex chơi phía sau Iaquinta mới có thể đảm bảo bóng liên tục tới được chân tiền đạo.
Và có thể hiệp 2 sẽ đưa Camo vào để tăng tính đột biến và khả năng tấn công, đồng thời đưa Trez vào để đảm bảo hỏa lực (nếu tỉ số chưa tốt)
Hoặc Zache sẽ chơi Pressing hiệp 1 nhằm kiếm kết quả tốt sau đó hiệp 2 đưaPoulsen vào để đảm bảo thành quả.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 11, 2010, 12:54 AM
Camo trở lại đội hình, 21 cầu thủ được gọi cho cuộc tiếp đón Fulham.
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
44 Piccolo

Theo Juventus.com
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 11, 2010, 08:22 AM
Nủa nước Ý dưới chân Juve. MU tiễn Thầy trò Leo về San Siro với 4 bàn trắng.
Real khóc hận dời CL.      khoái j đâu luôn.
Tuần sau Inter rời khỏi cuộc chơi như mong muốn của Pavel.
Đêm nay Chie vào sân trong sự ngỡ ngàng của báo giới và Fulham (lí do là chơi đòn gió chứ ko phải chấn thương)
2-0 cho Juve nào    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: ocluoc on March 11, 2010, 03:24 PM
Fulham khó xơi hơn đồng chí đến từ Hà Lan nhiều. Mong là JUve không dính chưởng phòng ngự phản công của họ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 11, 2010, 03:52 PM
Nói chung là dạo này giải Ngoại Hạng Anh vẫn đang là đỉnh ở Châu Âu, nên dù chỉ là một đại diện hạng xoàng như Fulham thì cũng khó khăn cho các đối thủ khác lắm.
Nếu hàng phòng ngự chơi tốt thì cơ may chiến thắng của Juve cũng không phải là ít.
Cả nước Ý quỳ dưới chân Juve rồi...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 11, 2010, 03:53 PM
Quote from: HoangtuTurin
Nủa nước Ý dưới chân Juve. MU tiễn Thầy trò Leo về San Siro với 4 bàn trắng.
Real khóc hận dời CL.      khoái j đâu luôn.
Tuần sau Inter rời khỏi cuộc chơi như mong muốn của Pavel.
Đêm nay Chie vào sân trong sự ngỡ ngàng của báo giới và Fulham (lí do là chơi đòn gió chứ ko phải chấn thương)
2-0 cho Juve nào    
Tớ thì chả thấy khoái lắm, viễn cảnh nước Ý mất suất thứ 4 cho Champion League là "cực kỳ sáng sủa"
Nếu Juve ko đi tiếp ở Europa và Inter cũng dừng bước ở vòng Knock-out, trong khi Bayern sẽ tiếp tục thăng hoa nhờ Plantini và Beckenbauer, Stuttgart cũng có thể làm nên 1 trận động đất ở Nou Camp thì chiếc vé thứ 4 sẽ chuyển sang nước Đức từ mùa giải 2011-2012
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 11, 2010, 09:37 PM
Chắc chắc sẽ mất chiếc vé thứ tư rồi dao đà gần kề sát cổ .Biết bao giờ mới trở lại thời 7 chị em .Hi vọng Juve sẽ luộc Fullham với tỉ số sát nút 1-0        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 11, 2010, 10:25 PM
Quote from: vuan1995
Chắc chắc sẽ mất chiếc vé thứ tư rồi dao đà gần kề sát cổ .Biết bao giờ mới trở lại thời 7 chị em .Hi vọng Juve sẽ luộc Fullham với tỉ số sát nút 1-0        
Chưa chắc được. Với khả năng của Stut chưa đủ tầm gây địa chấn. Bayern năm nay đi sâu lắm là Bán kết (với điều kiện từ h tới đó Rob và Ry ko chấn thương). Bayern có 1 hàng tiền vệ rất ok, nhưng hàng tiền đạo cũng na ná như ta, toàn dạng cao to đen hôi không có sát thủ hạng nặng. Khó mà đi sâu hơn được.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 11, 2010, 11:48 PM
Quote from: HoangtuTurin
Chưa chắc được. Với khả năng của Stut chưa đủ tầm gây địa chấn. Bayern năm nay đi sâu lắm là Bán kết (với điều kiện từ h tới đó Rob và Ry ko chấn thương). Bayern có 1 hàng tiền vệ rất ok, nhưng hàng tiền đạo cũng na ná như ta, toàn dạng cao to đen hôi không có sát thủ hạng nặng. Khó mà đi sâu hơn được.
Bác lại chủ quan rồi...Trong bóng đá không nói trước được điều gì đâu...Hay không bằng hên mà! Đơn cử như trận lượt về giữa chính B.Munich với Fiorentina đấy: Fio đá hay và sắc nét như vậy nhưng có chống lại nổi số mệnh đâu. Hùm xám cũng chẳng phải Real hay MU thời còn Ronaldo mà lại nói họ phụ thuộc vào Ribery & Robben. Hàng TĐ của họ không thực sự hoàn hảo nhưng Mario Gomez không đến nỗi tịt ngòi lâu như Amauri của ta. Một đội bóng gồm có 11 cầu thủ và trong một ngày đẹp trời không biết bàn thắng sẽ đến từ đâu!!!  

Stutgart & Bayern Munich là nói tại Champion League. Còn tại Europa league, giải đấu mà Juve đang góp mặt thì sao? Xin thưa là vẫn còn lù lù 2 ông tướng Hamburger SV & Werder Bremen, toàn những thành phần rắn mặt đấy, không hề dễ chơi một chút nào đâu. Serie A nếu mất vé cũng đành chịu thôi! Cốt yếu là phải xem lại cách làm bóng đá để xây dựng lại cả một hệ thống.

Nhưng thôi, chuyện đó xét sau...Trước khi xử trảm các đội bóng Đức thì Juve cần phải vượt ải Fulham đêm nay đã: 1-0 cho Juve, hi vọng Iaquinta sẽ vào sân và đánh dấu sự trở lại
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 11, 2010, 11:58 PM
Quote from: Juventa
Bác lại chủ quan rồi...Trong bóng đá không nói trước được điều gì đâu...Hay không bằng hên mà! Đơn cử như trận lượt về giữa chính B.Munich với Fiorentina đấy: Fio đá hay và sắc nét như vậy nhưng có chống lại nổi số mệnh đâu. Hùm xám cũng chẳng phải Real hay MU thời còn Ronaldo mà lại nói họ phụ thuộc vào Ribery & Robben. Hàng TĐ của họ không thực sự hoàn hảo nhưng Mario Gomez không đến nỗi tịt ngòi lâu như Amauri của ta. Một đội bóng gồm có 11 cầu thủ và trong một ngày đẹp trời không biết bàn thắng sẽ đến từ đâu!!!  

Stutgart & Bayern Munich là nói tại Champion League. Còn tại Europa league, giải đấu mà Juve đang góp mặt thì sao? Xin thưa là vẫn còn lù lù 2 ông tướng Hamburger SV & Werder Bremen, toàn những thành phần rắn mặt đấy, không hề dễ chơi một chút nào đâu. Serie A nếu mất vé cũng đành chịu thôi! Cốt yếu là phải xem lại cách làm bóng đá để xây dựng lại cả một hệ thống.

Nhưng thôi, chuyện đó xét sau...Trước khi xử trảm các đội bóng Đức thì Juve cần phải vượt ải Fulham đêm nay đã: 1-0 cho Juve, hi vọng Iaquinta sẽ vào sân và đánh dấu sự trở lại
Sao có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Fulham có là gì đâu, Juve sẽ thắng 3 -0. Ừ, năm nay SeriA thảm bại, cũng như năm trước, nếu có mất xuất cũng chẳng trách được ai. Giờ thì phải ngồi cầu nguyện cho Inter vô đich CL, còn dĩ nhiên Europa là của Juve rồi. Năm sau siêu cúp châu Âu sẽ là màn thị uy của SeriA hehe          
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 12, 2010, 12:38 AM
Quote from: juveforever
Sao có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Fulham có là gì đâu, Juve sẽ thắng 3 -0. Ừ, năm nay SeriA thảm bại, cũng như năm trước, nếu có mất xuất cũng chẳng trách được ai. Giờ thì phải ngồi cầu nguyện cho Inter vô đich CL, còn dĩ nhiên Europa là của Juve rồi. Năm sau siêu cúp châu Âu sẽ là màn thị uy của SeriA hehe          
 Đúng là juveforever! Bác luôn lạc quan tin tưởng. Nhưng em thì không được như bác: em càng kì vọng bao nhiêu thì lại càng nhận trái đắng...Em cũng chẳng mong Juve thắng đậm đến thế, chỉ cần cứ lầm lũi tiến từng bước một thật chắc chắn là oke rồi. Còn Inter đừng mơ đến danh hiệu vô địch Champion League: năm ngoái có Zlatan Ibrahimovic còn thua liểng xiểng nữa là...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 02:57 AM
Sắp đá roài, ae ai có link gửi cho xin với, nhà kô có tivi, xem qua mạng kô lấy được full màn hình, xem tức quá.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 03:15 AM
9' Goallllll. Legro
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 12, 2010, 03:18 AM
tình hình là ngay phút thứ 9 legrotaglie đã ghi bàn từ một pha đánh đầu từ đường quả phạt góc của diego.    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 03:30 AM
25' Goalllllllllll. Zebina
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 12, 2010, 03:41 AM
juve đá dở nhưng mà fullham, đá dở hơn.phối hợp chán quá

biết ngay mà , chán thiệt.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 03:42 AM
36' Hàng thủ vẫn dở hơi như hồi nào. Đội bạn ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1 - 2
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 12, 2010, 03:54 AM
trận này coi hài thật , 2 đội thủ còn thua cả VN
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 03:54 AM
45 + 2' Goallllllllll. Tre
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 12, 2010, 03:56 AM
keke phút cuối cùng, trezeguet ghi bàn. 3-1
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 12, 2010, 03:56 AM
Juve đá cũng tạm đấy chứ. Sao đòi hỏi quá nhiều vậy. Cả 3 bàn thắng đều được, mình nghĩ Juve thua quả do ko may mắn thôi,
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 12, 2010, 04:01 AM
haiza, tớ thấy đá có ra làm sao đâu , phối hợp có ra gì đâu . 3 bàn thắng đều là do Fullham thủ quá kém thôi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 12, 2010, 04:09 AM
Quote from: juveforever
Juve đá cũng tạm đấy chứ. Sao đòi hỏi quá nhiều vậy. Cả 3 bàn thắng đều được, mình nghĩ Juve thua quả do ko may mắn thôi,

Tình hình là do đối thủ kém về chuyên môn và kô nhiệt lém, nên Juve nhìn có vẻ đá tạm được. Hàng TV chịu khó cầm bóng và phối hợp hơn rùi, lối đá đã chậm hơn ở khu trung tuyến, nhanh hơn khi tấn công, nhưng hàng thủ có vẻ hơi fair-play thì fải?

Tình hình là h2, Camo vào thay Sali, nhằm giữ thế trận và lấy lại cảm giác cho Camo. H1 thằng cha Sali đá dở hơi nhất của hàng tiền vệ, sau đó đến Pul.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on March 12, 2010, 04:59 AM
Quote from: thienlai
Tình hình là do đối thủ kém về chuyên môn và kô nhiệt lém, nên Juve nhìn có vẻ đá tạm được. Hàng TV chịu khó cầm bóng và phối hợp hơn rùi, lối đá đã chậm hơn ở khu trung tuyến, nhanh hơn khi tấn công, nhưng hàng thủ có vẻ hơi fair-play thì fải?

Tình hình là h2, Camo vào thay Sali, nhằm giữ thế trận và lấy lại cảm giác cho Camo. H1 thằng cha Sali đá dở hơi nhất của hàng tiền vệ, sau đó đến Pul.
Chỉ coi được mỗi hiệp 2, nhưng thấy Juve đá tốt lắm mà sao mấy bạn chê dữ vậy, có điều đã dẫn 3-1 thì đá vậy là hơi mất sức.
Chúc mừng Juve, chiến thắng khá đảm bảo cho Juve ở lượt về, phải chi Iaquita không bỏ lỡ vài cơ hội và quả sút xa của Diego vào thì trận sau cứ thoải mái cho cầu thủ trẻ vô rồi thử nghiệm rồi  .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Duong Qua on March 12, 2010, 08:25 AM
Zebina đi bóng và ghi bàn, choáng toàn tập.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 12, 2010, 08:26 AM
Tạm ổn rồi, thằng cách biệt 2 bàn thế này thì cũng không đến nổi nào, dù bị Fulham ghi 1 bàn trên sân nhà...

Cơ hội đi tiếp đang nằm trong tầm tay của Juve...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 12, 2010, 08:58 AM
hum wa marchisio lần đầu tiên đc làm đội trưởng gắt wá mấy pồ ơi, lúc đầu tưởng tre ra thì canna sẽ làm captain chứ, hihi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 12, 2010, 09:12 AM
Quote from: Duong Qua
Zebina đi bóng và ghi bàn, choáng toàn tập.
Vâng e cũng choáng. Chắc hôm qua chú này có thần linh chiến sĩ j đấy phù hộ rồi.
Trez ra thì đương nhiên băng Captain trao cho Marchi rồi, trao cho Cana rồi nghe tifosi nó chửi ah. Được đấy bồi dưỡng Marchi thành đội trưởng kế cận được đấy (như Conte ấy). Chie nóng đầu quá, Gio non quá + đá ít ko làm Cap được.
3-1 làm sao thì làm đến sân Ful nó gõ cho 2-0 cũng vậy. Với đội hình chắp vá thì kết quả khá là khả quan.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 12, 2010, 09:17 AM
Quote from: HoangtuTurin
Trez ra thì đương nhiên băng Captain trao cho Marchi rồi, trao cho Cana rồi nghe tifosi nó chửi ah. Được đấy bồi dưỡng Marchi thành đội trưởng kế cận được đấy (như Conte ấy). Chie nóng đầu quá, Gio non quá + đá ít ko làm Cap được.
3-1 làm sao thì làm đến sân Ful nó gõ cho 2-0 cũng vậy. Với đội hình chắp vá thì kết quả khá là khả quan.
nhưng ít ra cũng fải trao cho camoranesi chứ cựu binh mà,j ngộ, cứ tưởng dieog
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 12, 2010, 12:30 PM
 Marchisio làm đội trưởng là ổn rồi , chú này đá rất tỉnh , hòa đồng với mọi người ( lúc nào đồng đội ghi bàn cũng chạy ra ăn mừng hết ) , không hay tranh cãi với trong tài hoặc đối thủ , không trả lời phỏng vấn bố láo ( PV hỏi thì nói , không thì thôi , ko chỉ trích ai , không khen đối thủ , không tinh tướng ) . Mỗi tội tỉnh thoảng để râu ria đầu tóc lởm chởm , dáng hơi gù chứ ko phong độ như Canna .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 12, 2010, 12:45 PM
Quote from: KinhKoDeu
Marchisio làm đội trưởng là ổn rồi , chú này đá rất tỉnh , hòa đồng với mọi người ( lúc nào đồng đội ghi bàn cũng chạy ra ăn mừng hết ) , không hay tranh cãi với trong tài hoặc đối thủ , không trả lời phỏng vấn bố láo ( PV hỏi thì nói , không thì thôi , ko chỉ trích ai , không khen đối thủ , không tinh tướng ) . Mỗi tội tỉnh thoảng để râu ria đầu tóc lởm chởm , dáng hơi gù chứ ko phong độ như Canna .
đâu có được, đội trưởng mà hiền quá sao mà lên tin thần cho đồng đội được chứ. Nói chung bất đắc dĩ không có ai mới đưa chú này làm thôi chứ mình nghĩ alex về hưu thì để buff và chie làm đội trưởng là hợp nhất
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 12, 2010, 01:01 PM
Quote from: Duong Qua
Zebina đi bóng và ghi bàn, choáng toàn tập.

Vâng. Tất cả đều choáng. Chú này vắng tiền đạo đưa chú ấy đá tìm may mắn. Chứ đá hậu vệ cũng ẹ quá. Được mỗi bà nhập sút ghê vãi lúa.  

Quote from: kingofpc
đâu có được, đội trưởng mà hiền quá sao mà lên tin thần cho đồng đội được chứ. Nói chung bất đắc dĩ không có ai mới đưa chú này làm thôi chứ mình nghĩ alex về hưu thì để buff và chie làm đội trưởng là hợp nhất

Ặc. Cái quan trọng là tầm kìa. Nhìn cách Mar8 đá mà thêm tí thể lực thì cũng có thể làm Cap. Mar8 thuộc dạng lầm lì, ít nói làm nhiều, cách tranh bóng nhiệt tình và xử lý bình tĩnh cũng có thể giúp các cầu thủ khác vững tâm và nhiệt hơn. Tất nhiên Alex mà nghỉ là Buffon làm Cap rồi  . Nhưng hai đội phó sẽ là Marchi và Chiellini.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 12, 2010, 02:02 PM
mà công nhận hum wa juve đá hay thật chứ pộ, nói hơi wá chứ, có cảm giác là sẽ chắc chắn ghi bàn mà o bik lúc nào thoy, kiểu như arsenal í
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 12, 2010, 02:44 PM
Quote from: thienlai
Tình hình là do đối thủ kém về chuyên môn và kô nhiệt lém, nên Juve nhìn có vẻ đá tạm được. Hàng TV chịu khó cầm bóng và phối hợp hơn rùi, lối đá đã chậm hơn ở khu trung tuyến, nhanh hơn khi tấn công, nhưng hàng thủ có vẻ hơi fair-play thì fải?

Tình hình là h2, Camo vào thay Sali, nhằm giữ thế trận và lấy lại cảm giác cho Camo. H1 thằng cha Sali đá dở hơi nhất của hàng tiền vệ, sau đó đến Pul.
Đến chịu bạn thôi, chắch Juve thắng 5 -0 bạn mới hài lòng. Fulham không quá yếu mà là Juve đã bắt bài được đối thủ. Các tiền vệ cầm bóng khá tốt và chịu khó tranh cướp bóng từ xa, còn hàng thủ chỉ để lại 3 cơ hội cho đội bạn (thực ra bàn thua là do thiếu may mắn thôi). Đá với một đội bóng thiên về thể lực như Fulham mà Juve không bị mất sức hay chấn thuơng đã là một thành  công rồi. Còn để Juve đặt được đỉnh cao thì còn phải chờ đã.
Zebina đi bóng như Zambrota ngày xưa, và cú sút là rất quyết đoán, đó là bàn thắng đẹp mà lâu lắm Juve mới có được. Hai trong số 3 hậu vệ ghi bàn. hehe
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: ales on March 12, 2010, 03:01 PM
tối wa juve đá thế là ổn rồi wan trọng là hàng thủ đã thi đấu chắc chắn hơn ko còn tạo nhiu cơ hội cho đối thủ và đẳng cấp của fulham cũng chỉ có thế tỉ lệ đi tiếp của juve là 80% rui  
 
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 12, 2010, 03:45 PM
Quả của Zebina chắc là 1 phút ngẩu hứng thôi ... mấy bác không nên bàn cãi nhiều làm gì... cái chính của trận hôm qua và chung của những trận gần đây là cầu thủ ra sân với 1 khí thế "phải thắng" đó là điều đáng mừng, khoan hả nói đến yếu tố chiến thuật. Diego có vẻ đã "chơi bóng" trở lại

Hài 1 cái là ông Zac lúc mới về dẫn thì hòa cũng khen lên khen xuống bây giờ thắng 3-1 lại chê ... chắc là 1 cách PR cho bản thân
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 12, 2010, 05:25 PM
Thôi juve đá vậy là hay rồi chê người ta hoài ,Fullham ai nói yếu qua EPL coi thư coi nó xư Mu và Liver ra sao.Nói chung đã có tiến bộ rõ rệt ở tất cả các tuyến ,nhất là hàng thủ và hàng tiền vệ .Ấn tượng nhất là pha ghi bàn của Zebina nhì cứ như một tiền đạo thứ thiệt      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on March 12, 2010, 05:56 PM
Quote from: vuan1995
Thôi juve đá vậy là hay rồi chê người ta hoài ,Fullham ai nói yếu qua EPL coi thư coi nó xư Mu và Liver ra sao.Nói chung đã có tiến bộ rõ rệt ở tất cả các tuyến ,nhất là hàng thủ và hàng tiền vệ .Ấn tượng nhất là pha ghi bàn của Zebina nhì cứ như một tiền đạo thứ thiệt      
Hôm qua, hiệp 2 xem Legrottalie bắt chết Zamora rất sướng. Fullham tân dụng các pha lật cánh nhưng hàng phòng thủ vẫn đứng vững. Marchisio đá vị trí trung tâm quá hay biết cầm banh, biết phạm lỗi từ xa, Diego cũng hoạt động dễ dàng hơn, có lẽ hàng tiền vệ Fullham thiếu sức mạnh. Zac đẩy Candreva sang cánh trái làm cho 2 cánh khéo léo và tốc độ hẳn lên nên hạn chế 2 cánh FullHam dâng lên quá cao. Tóm lại hôm qua Zac đã làm rất tốt để hạn chế Fullham. Bắt đầu tin tưởng vào Zac rồi     .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 12, 2010, 07:57 PM
mà hum wa zamora việt vị liên tục, nhìn ông trọng tài chính cũng dễ thương cười lien tục, công nhận juve làm công tác hậu trường wá ok
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 12, 2010, 08:28 PM
Ơn Chúa, cuối cùng Juve vẫn thắng, mà còn thắng rất thuyết phục ... Fullham.
Khoảng 35' đầu tiên thì Juve hoàn toàn làm chủ thế trận. Poulsen, Marchisio và cả Sali làm rất tốt công tác cầm bóng và phân phối bóng, đặc biệt là Marchisio (sẽ có 1 ngày hắn sẽ là đội trưởng của Juve và ĐTQG)
Tuy nhiên có những giây phút Juve trùng xuống 1 cách rất khó hiểu và chỉ có may mắn mới giúp Juve ko bị thủng lưới. Đặc biệt là ngay sau khi Fullham có bàn thắng rất may mắn, Juve mất thế trận và phòng ngự rất lơ mơ. May cho Juve là bàn thắng ở phút cuối cùng hiệp I và giờ nghĩ đã giúp Juve cắt được mạch của Fullham.
Có vẻ Juve thích nghi được với sơ đồ cây thông, một tín hiệu tốt cho Zac.
Zac vẫn đang đánh bạc nhưng rất khôn ngoan, và khả năng thành công của Zac là 50-50%. Nếu thành công thì Zac sẽ là HLV của Juve mùa tới, tớ tin vậy

Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 12, 2010, 09:27 PM
Uhm ,em cũng nghĩ nếu cho zac làm huấn luyện viên Juve có lẽ lại hay .Rất thích Zac ở chỗ khiêm tốn dám nghĩ dám làm .Một người Italia trầm lặng hàn động nói lên tất cả ko    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on March 12, 2010, 09:28 PM
Dù sao thì vẫn mong Prandelli sẽ là HLV của Juve mùa tới.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 12, 2010, 10:23 PM
Quote from: kingofpc
đâu có được, đội trưởng mà hiền quá sao mà lên tin thần cho đồng đội được chứ. Nói chung bất đắc dĩ không có ai mới đưa chú này làm thôi chứ mình nghĩ alex về hưu thì để buff và chie làm đội trưởng là hợp nhất
 Marchisio là cầu thủ thi đấu lì lợm và quyết đoán , đây là mẫu đội trưởng có thể vực dậy đội bóng khi gặp khó khăn . Buffon thì dạo này cách hành xử ko tốt lắm : trả lời phỏng vấn lung tung ( khi thì muốn ra đi , khen người này người kia ), tinh thần thì khá kém ( bị dẫn bàn là mặt tái mét , ở Confe Cup thua muối mặt vẫn còn nhe răng cười ) .
Quote from: vuan1995
Uhm ,em cũng nghĩ nếu cho zac làm huấn luyện viên Juve có lẽ lại hay .Rất thích Zac ở chỗ khiêm tốn dám nghĩ dám làm .Một người Italia trầm lặng hàn động nói lên tất cả ko    
Tớ nghĩ Zac có thể tạo sự thay đổi nhưng thay đổi đó không đủ để Juve lấy lại thành công . Zac cũng ko phải loại người khiêm tốn đâu , do chưa thành công thôi . Cái mặt của Zac và Gasperini không thích lắm , trông không có hồn .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 12, 2010, 11:08 PM
Đội trưởng không hẳn là người có cá tính mạnh mà là người có tư cách và tiếng nói được các cầu thủ còn lại nể trọng. Có thể thấy như Conte làm đội trưởng JV, 1 cầu thủ cần mẫn, chơi lạnh đầu tỉnh táo luôn cư xử có chừng mực nói ít làm làm nhiều vẫn được các đồng đội khác nể trọng và có tiếng nói rất lớn. Trong đội lúc đó vẫn có những cầu thủ có tư cách và tiếng nói không nhỏ (ko biết cái tôi có lớn không nhưng tầm vóc không tệ ah) như Deschamp là ĐT Marsei, tuyển Pháp trước khi sang JV hay Zidane, Tudor, Montero.
Marchi cũng vậy thôi, chơi chững chạc, xử lí tinh tế. Sống có chừng mực, luôn luôn đối xử với đồng độ hòa nhã. Rất có tác phong của 1 người đội trưởng trong tương lai. Đặc biệt mọi hành xử trên sân và ngoài sân đều rất có chừng (rất phù hợp với phong cách Juve), rất ít khi trả lời phỏng vấn, và khi trả lời phỏng vấn cũng ít khi phát ngôn linh tinh, rất điềm đạm. Chie thì nóng đầu quá không phù hợp, Bup chưa chắc đã là đội trưởng tuy là cựu binh có tầm ảnh hưởng lớn nhưng cả Rai và Lippi đã từng thử nghiệm cho Bup làm thủ lĩnh tinh thần của đội bóng (JV và Ita) đều không thành công. Bup ở quá xa và hơn nữa chưa có đủ Tầm chỉ đạo các cầu thủ trên sân và là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, anh mới chỉ có Tâm và Tài thôi.
Alex treo giày Vote cho Marchi làm Cap - Bup đội phó 1 - Chie đội phó 2

Thời thế tạo anh hùng, muốn làm anh hùng cũng cần có thời. Không hy vọng vào tài năng của Zache nhưng biết đâu thời thế tạo anh hùng, lỡ năm sau làm cú đúp Scu và CL thì sao. Chả nói trước được j, Capello hay Lippi khởi nghiệp cũng cần có thời gian khẳng định mình mà.
Trước mắt cứ hy vọng Zache làm tốt công việc hiện tại đã. Việc năm sau thì còn cả mùa hè để chém gió.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 12, 2010, 11:37 PM
Cái chính là ngay cả khi Zac thắng bạc thì khả năng làm HLV trưởng của Juve vẫn còn phụ thuộc vào Prandelli.
Nếu Prandelli gật đầu thì Zac sẽ ra đi, cho dù có là vô địch Europa League.

Juve đang tái thiết mạnh mẽ, nên muốn thấy 1 HLV có tầm nhìn dài hạn. Điểm này thì khó so sánh lắm, quan trọng là Bettega, Blanc và cả Elkann đều khoái Prandelli.
Đấy là câu chuyện của cuối mùa, ít nhất bây giờ Zac cũng thay đổi được nhiều định kiến của các Juvetini, trong đó có tớ   .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 13, 2010, 12:35 AM
Quote from: Souslevent
Cái chính là ngay cả khi Zac thắng bạc thì khả năng làm HLV trưởng của Juve vẫn còn phụ thuộc vào Prandelli.
Nếu Prandelli gật đầu thì Zac sẽ ra đi, cho dù có là vô địch Europa League.

Juve đang tái thiết mạnh mẽ, nên muốn thấy 1 HLV có tầm nhìn dài hạn. Điểm này thì khó so sánh lắm, quan trọng là Bettega, Blanc và cả Elkann đều khoái Prandelli.
Đấy là câu chuyện của cuối mùa, ít nhất bây giờ Zac cũng thay đổi được nhiều định kiến của các Juvetini, trong đó có tớ   .
Ai cũng được kể cả Nguyễn Hồng Thanh hay Lê Huỳnh Đức ngồi Coach cũng chả sao. Cứ Dual cả Scu và CL đi. ko ý kiến.
Zache hay Pran còn phụ thuộc cả Fio và đội tuyển. Các bác liên đoàn có vẻ nhắm Pran cho vị trí của Lip (Lip dứt áo ra đi sau WC là chắc chắn). Chưa kể Pran liệu có về Juve không nữa chứ. Có khi bác ấy về lại cho Amau đi rước Gilar về ấy chứ.
Trez thì có vẻ 80% mùa này sẽ hồi hương. Alex khả năng treo giày cũng còn bỏ ngỏ. Cana cũng thế. Tuyến nào cũng mỏng và bất ổn. Hy vọng có thể sớm cải tổ và xác định đội hình lãnh đạo. (năm nay có Bettega nên hy vọng khá hơn năm ngoái)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 13, 2010, 01:04 AM
Quote from: HoangtuTurin
Ai cũng được kể cả Nguyễn Hồng Thanh hay Lê Huỳnh Đức ngồi Coach cũng chả sao. Cứ Dual cả Scu và CL đi. ko ý kiến.
Zache hay Pran còn phụ thuộc cả Fio và đội tuyển. Các bác liên đoàn có vẻ nhắm Pran cho vị trí của Lip (Lip dứt áo ra đi sau WC là chắc chắn). Chưa kể Pran liệu có về Juve không nữa chứ. Có khi bác ấy về lại cho Amau đi rước Gilar về ấy chứ.
Trez thì có vẻ 80% mùa này sẽ hồi hương. Alex khả năng treo giày cũng còn bỏ ngỏ. Cana cũng thế. Tuyến nào cũng mỏng và bất ổn. Hy vọng có thể sớm cải tổ và xác định đội hình lãnh đạo. (năm nay có Bettega nên hy vọng khá hơn năm ngoái)
Quá sớm để nói về chức HLV, cũng chưa thể nói Juve đã hoàn toàn thích nghi với chiến thuật, nếu như hôm qua A3 không có một pha cứu thua xuất thần, và tỉ số là  2- -2 thì sẽ sao nhỉ. Juve vẫn rất thiếu tập trung trong một số thời điểm, nhưng quan trọng là chưa phải trả giá. Giờ mình chỉ hi vọng vào Iquinta trở lại và sẽ có liên lạc với Diego, Juve có thể lấy lại vị trí thứ 4 trong tương lai gần.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 13, 2010, 08:28 AM
Cho mình hỏi A3 là ai  rất rất rất không thích cách gọi tên như thế ... nghe nó cứ sao sao ấy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 13, 2010, 09:59 AM
Nói cho cùng mọi người có vẻ khá sốc về tình trạng bốc đồng của em Zebina. Thực sự mà nói Zebi nếu không bị chấn thương hành hạ, thì trừ việc phòng thủ khá tệ nhưng được cái tấn công rất tốt, thời còn Zam và Zebi chơi đúng sức thực sự khả năng xuyên phá của 2 HV cánh là không cần bàn cãi. Nhưng với Zam quá toàn diện thì anh thường phải hỗ trợ phòng ngự hơn Zebi và Zebi cũng thường được Camo hỗ trợ phòng ngự ở cánh của mình. Rất tiếc khoảng thời gian này không dài chỉ tầm nửa mùa là thực sự với phong độ cao và nửa mùa còn lại chấp nhận được (mùa đầu tiền dưới tay Capel).
Juve mùa này thường xuyên chơi mất tập trung. Thực sự nếu 2-2 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào (dễ mất tinh thần lắm). Manninger chơi 1 trận tốt, không có j chê trách.
HLV vẫn là phim truyền hình dài tập.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 13, 2010, 10:16 AM
Quote from: kingofpc
Cho mình hỏi A3 là ai  rất rất rất không thích cách gọi tên như thế ... nghe nó cứ sao sao ấy

A1 là Alex, A2 là Amauri, A3 là Alex Manninger.   . Nghe đâu do ban chủ hội bia gụ là Pé An đặt...  

Trận gặp Fulham vừa rồi vấn đề lớn nhất vẫn là tinh thần cầu thủ. Khi bị gỡ 2-1 thì lại cứ như đang thua ấy. Cứ cuống cuồng sao ấy. Chỉ khi qua H2, chắc chắn hơn với tỷ số 3-1 thì Juve mới thật sự ổn định. Thích cái cách giảm nhịp độ ở H2 của Juve. Nếu hàng phòng ngự chắc chắn hơn thì có lẽ yên tâm hơn.

HLV thì thôi rồi, đủ kiểu tin đồn. Vị trí HLV của Juve đang bị báo chí mang ra chơi Loto. Ko biết khi nào "tới" và sẽ kết thúc ở ai đây nhỉ ?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 13, 2010, 11:33 AM
Ai là huấn luyện viên của Juve cũng được miễn là người Ý (tệ lắm cũng là Pháp)chứ đừng có mấy ông đến từ thứ bóng đá tấn công kiểu hà lan hày Anh thì ko phù hợp với phong cách của Juve chút nào cả .Hi vọng lượt về Juve sẽ làm cỏ full ham 1-0 hay 2-0 là ok            
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on March 13, 2010, 06:41 PM
Quote from: vuan1995
Ai là huấn luyện viên của Juve cũng được miễn là người Ý (tệ lắm cũng là Pháp)chứ đừng có mấy ông đến từ thứ bóng đá tấn công kiểu hà lan hày Anh thì ko phù hợp với phong cách của Juve chút nào cả .Hi vọng lượt về Juve sẽ làm cỏ full ham 1-0 hay 2-0 là ok            
Ai cũng được miễn là hợp với phong cách của Juve chứ. Chả cần biết là quốc tịch nào. Giúp đoạt CL và Scud là được
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on March 13, 2010, 08:35 PM
Quote from: sieumathanthanh
Ai cũng được miễn là hợp với phong cách của Juve chứ. Chả cần biết là quốc tịch nào. Giúp đoạt CL và Scud là được

Còn 1 người mà không ai để ý là Felix Magath, sau 2 thành công với Wolfsburg và Schalke thì bắt đầu thấy thích ông này rồi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 13, 2010, 08:58 PM
Quote from: madkiller_2008
A1 là Alex, A2 là Amauri, A3 là Alex Manninger.   . Nghe đâu do ban chủ hội bia gụ là Pé An đặt...  
Thú vị đấy! Nhưng sao không đặt luôn theo số áo là A10, A11, A13  .
Hy vọng hàng thủ sẽ chơi tốt và chắc chắn hơn ở trận lượt về chứ nếu để Fulham bật lại 2-0 thì nhục mặt ông lớn lắm  

Mình không bất ngờ về Zebina: có vẻ như anh đang nỗ lực để níu kéo thứ gì đó vô hình với Juve sau khi có những tin đồn anh phải ra đi vào cuối mùa. Nói chung khả năng tấn công của Jonathan thuộc loại khá nhưng sở hữu anh là luôn thấp thỏm lo mất người (cả chấn thương lẫn thẻ phạt). Grygera không đủ đẳng cấp đá chính cho Juve trong khi Barca không muốn nhả Caceres sau khi chứng kiến sự trưởng thành của anh trong màu áo Bà Đầm Già. Vị trí HV phải vẫn là vị trí cần được đầu tư thật "chất" vào mùa hè tới  

Thủ lĩnh trên sân của Juve sau khi Del Piero treo giầy chắc chắn vẫn là Gianluigi Buffon nếu như anh vẫn ở lại thành Turin. Kế đến sẽ là Giorgio Chiellini. Kinh nghiệm của Gigi trong màu áo Juve cũng như Azzurri là không phải bàn cãi; còn Chie mình thấy qua thời gian anh cũng chín chắn lên nhiều, nếu không nói là anh chính là thủ lĩnh bộ tứ vệ vào lúc này  

Trên băng ghế chỉ đạo, sau những dấu hiệu tích cực thời gian qua, mình nghĩ nên cho Zac thêm cơ hội nắm quân mùa sau. Còn nếu đạt được thỏa thuận với Prandelli thì cũng tốt, tốt hơn nữa nếu ông mang theo 2 cậu học trò Juan Manuel Vargas và Stevan Jovetic
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 13, 2010, 09:11 PM
Quote from: Juventa


Mình không bất ngờ về Zebina: có vẻ như anh đang nỗ lực để níu kéo thứ gì đó vô hình với Juve sau khi có những tin đồn anh phải ra đi vào cuối mùa. Nói chung khả năng tấn công của Jonathan thuộc loại khá nhưng sở hữu anh là luôn thấp thỏm lo mất người (cả chấn thương lẫn thẻ phạt). Grygera không đủ đẳng cấp đá chính cho Juve trong khi Barca không muốn nhả Caceres sau khi chứng kiến sự trưởng thành của anh trong màu áo Bà Đầm Già. Vị trí HV phải vẫn là vị trí cần được đầu tư thật "chất" vào mùa hè tới  


Mình chẳng thấy Caceres trưởng thành chút nào, vẫn đá ngu ngu như ngày xưa. Nói thật đến giờ vẫn còn bực quả phạm lỗi ngu ơi là ngu trong trận thua 1 -4 trước Bayer.  Có hay không chú này cũng chẳng sao cả. Juve cần một cầu thủ tốt hơn, chứ không phải dạng thường thườn như anh. Zebina thì mình nghĩ là cũng thế thôi, có điều ai còn muốn cống hiến cho Juve thì cho cơ hội thôi. Tài năng của Zebina cũng chỉ để làm dự bị thôi mà.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 13, 2010, 10:02 PM
Zebina thì khả năng vẫn vậy. Grygera thì tầm vóc vẫn thế.
Caceres trẻ khỏe nhiệt tình, nhưng còn có khả năng lớn. Chơi được cánh đá được trung tâm, kinh nghiệm còn non nên ko tránh khỏi có những va vấp và xử lí. Nếu tiếp tục hoàn thiện thì cũng không tồi (chấm được cái đa năng).
Sau khi Alex treo giày không ngoại lệ trường hợp Marchi sẽ được chọn làm Cap. Chiellini mới chỉ thể hiện được tính cách mạnh mẽ trong phòng ngự, luôn là cầu thủ có tinh thần chiến đấu cao. Rất tiếc xử sự còn thô và nóng không phù hợp làm Cap - người đại diện của cầu thủ, đôi mắt và bàn tay của HLV trên sân, và là người ngoại giao trực tiếp với đối thủ và trọng tài trong trận đấu.
Buffon thì không ai phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của anh với đội bóng nhưng không vì thế mà anh được trao băng Cap. Người đội trưởng là người phải hội đủ cả Tâm - Tầm - Tài. Hơn thế nữa Cap phải là cầu thủ có thể bao quát trận đấu, xốc vác được tinh thần đồng đội đồng thời nhắc nhở đồng đội giữ vững vị trí và điều tiết trận đấu. Với vị trí của Buf không phù hợp với vai trò này. Tiếp tục làm đội phó 1 thôi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 13, 2010, 10:56 PM
Quote from: HoangtuTurin
Sau khi Alex treo giày không ngoại lệ trường hợp Marchi sẽ được chọn làm Cap. Chiellini mới chỉ thể hiện được tính cách mạnh mẽ trong phòng ngự, luôn là cầu thủ có tinh thần chiến đấu cao. Rất tiếc xử sự còn thô và nóng không phù hợp làm Cap - người đại diện của cầu thủ, đôi mắt và bàn tay của HLV trên sân, và là người ngoại giao trực tiếp với đối thủ và trọng tài trong trận đấu.
Buffon thì không ai phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của anh với đội bóng nhưng không vì thế mà anh được trao băng Cap. Người đội trưởng là người phải hội đủ cả Tâm - Tầm - Tài. Hơn thế nữa Cap phải là cầu thủ có thể bao quát trận đấu, xốc vác được tinh thần đồng đội đồng thời nhắc nhở đồng đội giữ vững vị trí và điều tiết trận đấu. Với vị trí của Buf không phù hợp với vai trò này. Tiếp tục làm đội phó 1 thôi.
Bác HoangtuTurin nói thế là có vẻ hơi khiên cưỡng rồi...Sao câu sau lại đá câu trước thế!  
Chính bác cũng thừa nhận là Buffon có tài năng và tầm ảnh hưởng...Người đội trưởng là người phải hội tụ đủ cả Tâm - Tầm - Tài...Vậy tại sao lại phủ nhận anh??? Không lẽ Buffon không có Tâm  . Em thấy việc xốc vác tinh thần đồng đội cũng như nhắc nhở đồng đội thì Gigi đã từng làm nhiều chứ không phải là ít. Anh chính là người luôn giữ được một cái đầu lạnh, sự điềm đạm để nhắc nhở đồng đội tránh lao vào những cuộc ẩu đả hay tranh cãi với quyết định của trọng tài.
Không ai quy định đội trưởng phải là người chơi ở vị trí nào trên sân. Vị trí của Buffon cũng không phải là khó bao quát trận đấu. Em nghĩ Claudio Marchisio sẽ là thủ lĩnh của Juve trong tương lai, sau thời Chiellini
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 13, 2010, 11:11 PM
Quote from: Juventa

Bác HoangtuTurin nói thế là có vẻ hơi khiên cưỡng rồi...Sao câu sau lại đá câu trước thế!  
Chính bác cũng thừa nhận là Buffon có tài năng và tầm ảnh hưởng...Người đội trưởng là người phải hội tụ đủ cả Tâm - Tầm - Tài...Vậy tại sao lại phủ nhận anh??? Không lẽ Buffon không có Tâm  . Em thấy việc xốc vác tinh thần đồng đội cũng như nhắc nhở đồng đội thì Gigi đã từng làm nhiều chứ không phải là ít. Anh chính là người luôn giữ được một cái đầu lạnh, sự điềm đạm để nhắc nhở đồng đội tránh lao vào những cuộc ẩu đả hay tranh cãi với quyết định của trọng tài.
Không ai quy định đội trưởng phải là người chơi ở vị trí nào trên sân. Vị trí của Buffon cũng không phải là khó bao quát trận đấu. Em nghĩ Claudio Marchisio sẽ là thủ lĩnh của Juve trong tương lai, sau thời Chiellini  
bây giờ đang có 2 trường phái
trường phái buf - chie của em với bác Juveta
trường phái Marchisio của anh Đức anh với Mad    

Theo em thủ lĩnh trên sân là 1 người bặm trợn 1 tý kiểu như Cantona hay Roy Keane hay oliver kahn ... ở điểm này Chie nhà ta thừa nhé (Buf cũng thế). Phải là người có tinh thần chiến đấu cao mới vực dậy đồng đội được chứ (ẻo lả quá sao được)....Marchisio thì cũng được đấy nhưng có lẻ không phải bây giờ!

Về HLV dù sao mình vẫn chấm Prandelli  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 13, 2010, 11:23 PM
Quote from: Juventa
Bác HoangtuTurin nói thế là có vẻ hơi khiên cưỡng rồi...Sao câu sau lại đá câu trước thế!  
Chính bác cũng thừa nhận là Buffon có tài năng và tầm ảnh hưởng...Người đội trưởng là người phải hội tụ đủ cả Tâm - Tầm - Tài...Vậy tại sao lại phủ nhận anh??? Không lẽ Buffon không có Tâm  . Em thấy việc xốc vác tinh thần đồng đội cũng như nhắc nhở đồng đội thì Gigi đã từng làm nhiều chứ không phải là ít. Anh chính là người luôn giữ được một cái đầu lạnh, sự điềm đạm để nhắc nhở đồng đội tránh lao vào những cuộc ẩu đả hay tranh cãi với quyết định của trọng tài.
Không ai quy định đội trưởng phải là người chơi ở vị trí nào trên sân. Vị trí của Buffon cũng không phải là khó bao quát trận đấu. Em nghĩ Claudio Marchisio sẽ là thủ lĩnh của Juve trong tương lai, sau thời Chiellini


Quote from: kingofpc
bây giờ đang có 2 trường phái
trường phái buf - chie của em với bác Juveta
trường phái Marchisio của anh Đức anh với Mad    

Theo em thủ lĩnh trên sân là 1 người bặm trợn 1 tý kiểu như Cantona hay Roy Keane hay oliver kahn ... ở điểm này Chie nhà ta thừa nhé (Buf cũng thế). Phải là người có tinh thần chiến đấu cao mới vực dậy đồng đội được chứ (ẻo lả quá sao được)....Marchisio thì cũng được đấy nhưng có lẻ không phải bây giờ!

Về HLV dù sao mình vẫn chấm Prandelli  
Anh không phủ nhận và đá. Về Buf anh đánh giá cao Tâm và Tài nhưng cái Tầm của 1 thủ lĩnh chưa đủ, có lẽ anh là 1 cầu thủ có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ (hầu hết các cầu thủ trụ qua SB đều có tiếng nói khá nặng). Nhưng với vị trí của Buf khó mà chỉ đạo đồng đội được. Không lẽ bỏ gôn chạy lên nhắc nhở và khích lệ. Làm đội phó 1 thì ok, 1 vài trận vắng Cap còn có thể thay thế được chứ về lâu dài không ổn.
Chie thì anh thấy vẫn còn khá nóng đầu, không phù hợp lắm.
Nhìn Marchi chơi a lại thấy dáng dấp của người đội trưởng mẫu mực Antonio Conte ngày nào. Rất ra dáng. Đội trưởng JV không cần quá băm bổ. Cái cần là bình tĩnh lạnh lùng và tỉnh táo. Marchi hội đủ các yếu tố đó (1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 13, 2010, 11:25 PM
Quote from: kingofpc
bây giờ đang có 2 trường phái
trường phái buf - chie của em với bác Juveta
trường phái Marchisio của anh Đức anh với Mad    

Theo em thủ lĩnh trên sân là 1 người bặm trợn 1 tý kiểu như Cantona hay Roy Keane hay oliver kahn ... ở điểm này Chie nhà ta thừa nhé (Buf cũng thế). Phải là người có tinh thần chiến đấu cao mới vực dậy đồng đội được chứ (ẻo lả quá sao được)....Marchisio thì cũng được đấy nhưng có lẻ không phải bây giờ!

Về HLV dù sao mình vẫn chấm Prandelli  

hehe...Alex làm đội trưởng Juve bao năm mà có bặm trợn đâu. Đơn giản hơn. Có uy tín, có khả năng vực dậy đội bóng. Với kiểu tranh chấp nhiệt tình, hiệu quả, xử lý bình tĩnh, đủ độ lạnh, bây giờ những pha xử lí như thế mà trong tình thế đang thua thì thấy cap mình vẫn bình tĩnh thế thì sẽ theo mà lên thôi. Conte hay Alex vẫn thế thôi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 13, 2010, 11:34 PM
Về sự cống hiến của Buffon thì không bàn cãi , nhưng thực sự Buffon tinh thấn chiến đấu không cao lắm , những lúc bị ghi bàn nhìn Buffon trông thảm hại thế nào ấy . Chie thì cũng được , có tinh thần chiến đấu và khá ổn định , trả lời PV khá kém . Marchisio được cái luôn bình tĩnh lạnh lùng , là tiền vệ trung tâm thì sự liên kết trên sân tốt hơn ( như Effenberg hay Conte chẳng hạn ) , xử sự đúng mực và có khả năng tạo ảnh hưởng tới các đồng đội . Mới xem lí lịch hắn trên wiki thì thấy hắn đã lập gia đình 2 năm nay nên rất chững chạc .

  Caceres tuy phạm 1 số sai lầm nhưng đá rất cố gắng , đá khá khỏe và tốc độ , tạt bóng và tham gia tấn công tốt . Nói chung nếu mang được về thì cũng là tốt , vì hắn đã thích nghi tốt hơn . Nói chung Juve thua là cả hệ thống phòng ngự chứ không phải chỉ là 1 cá nhân nên đừng đổ hết tội lên đầu hắn .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 14, 2010, 12:17 AM
Quote from: KinhKoDeu
Về sự cống hiến của Buffon thì không bàn cãi , nhưng thực sự Buffon tinh thấn chiến đấu không cao lắm , những lúc bị ghi bàn nhìn Buffon trông thảm hại thế nào ấy . Chie thì cũng được , có tinh thần chiến đấu và khá ổn định , trả lời PV khá kém . Marchisio được cái luôn bình tĩnh lạnh lùng , là tiền vệ trung tâm thì sự liên kết trên sân tốt hơn ( như Effenberg hay Conte chẳng hạn ) , xử sự đúng mực và có khả năng tạo ảnh hưởng tới các đồng đội . Mới xem lí lịch hắn trên wiki thì thấy hắn đã lập gia đình 2 năm nay nên rất chững chạc .
Không phải là "tinh thần chiến đấu không cao" mà nhiều lúc Buffon thấy công sức của mình bỏ ra là vô nghĩa, nhìn đồng đội phía trên thủ hớ hênh mà thấy nản. Những sai lầm của anh cũng chỉ là hãn hữu mà thôi...Những lời trả lời phỏng vấn của Chiellini cũng không phải là "kém" mà mang tính khách quan khá cao...Về Marchisio, là cầu thủ trẻ chưa có nhiều thành công trong sự nghiệp nên phải cố gắng trên mức bình thường là hiển nhiên. Thực ra mình đánh giá anh cao hơn Giovinco từ khi cả 3 cầu thủ Marchisio,Giovinco,De Ceglie được gọi trở lại Juve. Rất thích lối chơi cần mẫn và rất nhiệt của anh. Nhưng Claudio vẫn chưa đủ tầm thủ lĩnh tại Juve hiện nay, anh cần tích lũy nhiều hơn để thể hiện vai trò ấy trong tương lai. Còn nữa, Marchisio đã có 1 con trai tên Davide
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 14, 2010, 01:58 AM
Quote from: Juventa
Không phải là "tinh thần chiến đấu không cao" mà nhiều lúc Buffon thấy công sức của mình bỏ ra là vô nghĩa, nhìn đồng đội phía trên thủ hớ hênh mà thấy nản. Những sai lầm của anh cũng chỉ là hãn hữu mà thôi...Những lời trả lời phỏng vấn của Chiellini cũng không phải là "kém" mà mang tính khách quan khá cao...Về Marchisio, là cầu thủ trẻ chưa có nhiều thành công trong sự nghiệp nên phải cố gắng trên mức bình thường là hiển nhiên. Thực ra mình đánh giá anh cao hơn Giovinco từ khi cả 3 cầu thủ Marchisio,Giovinco,De Ceglie được gọi trở lại Juve. Rất thích lối chơi cần mẫn và rất nhiệt của anh. Nhưng Claudio vẫn chưa đủ tầm thủ lĩnh tại Juve hiện nay, anh cần tích lũy nhiều hơn để thể hiện vai trò ấy trong tương lai. Còn nữa, Marchisio đã có 1 con trai tên Davide
Ok, thì cũng chưa đến lúc Alex treo giày mà, cần ít nhất một mùa bóng nữa cơ. Mình thích thủ lĩnh của Juve ở hàng tiền vệ hơn nhưng vẫn thiên về khả năng của Che hơn. Tuy chưa phải là người tốt nhất về hội tụ nhiều yếu tố, nhưng đôi lúc mình thấy chính Chi mới có khả năng vực dậy tinh thần đội bóng tốt hơn. Anh đá ở hàng phòng ngự - bản lề cho cách chơi của Juve, vì vậy chẳng có gì sai nếu anh là đội trưởng trong tương lai gần. Buffon thì sẽ chỉ là đội phó thôi. Một người lãnh đạo có tài có đức nhưng cũng cần có tầm. Mình đồng ý quan điểm là tầm của Buffon cũng để làm đội phó. hehe. Dù sao cũng phải tùy thuộc vào HLV nữa.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 14, 2010, 06:16 AM
Tính chi cho nhìu, năm sau xuống hạng bán sạch đội hình.....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 14, 2010, 07:31 AM
Quote from: PhuongHoang
Tính chi cho nhìu, năm sau xuống hạng bán sạch đội hình.....
Phát biểu tiêu cực quá!!! Chẳng có tính xây dựng gì cả...Không chơi!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: newcomer on March 14, 2010, 10:01 AM
Mới xem lại trận này thấy Diego đá cùi thiệt, nhiệt tình có thừa, tài năng cũng có nhưng ko hiểu sao đá hoài mà cũng không ăn nhập được với đồng đội nhỉ? Thấy hai tên Candreva và Marchisio đá còn sáng nước hơn cả Diego. Đúng là ở thời kỳ quá độ có khác mọi thứ thật khó đoán, phập phù từ bộ máy quản lý cho tới các cầu thủ, nngười mà tôi kỳ vọng nhiều thì gây thất vọng nhiều, 1 người chỉ là giải pháp chấp vá thì lại đá tốt.

P/s: Juve đá với Fulham FC, vui lòng sửa tên topic
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 14, 2010, 03:59 PM
Quote from: newcomer
Mới xem lại trận này thấy Diego đá cùi thiệt, nhiệt tình có thừa, tài năng cũng có nhưng ko hiểu sao đá hoài mà cũng không ăn nhập được với đồng đội nhỉ? Thấy hai tên Candreva và Marchisio đá còn sáng nước hơn cả Diego. Đúng là ở thời kỳ quá độ có khác mọi thứ thật khó đoán, phập phù từ bộ máy quản lý cho tới các cầu thủ, nngười mà tôi kỳ vọng nhiều thì gây thất vọng nhiều, 1 người chỉ là giải pháp chấp vá thì lại đá tốt.

P/s: Juve đá với Fulham FC, vui lòng sửa tên topic
Nhiệm vụ của Diego trận này là phân phối và cầm bóng, anh đã làm khá tốt. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ quan trọng nhất là làm bóng cho Tre và Iquinta thì chưa được. Cndreva đá cánh , nơi thưa dân ít người thấy sáng sủa hơn. Marchisio đá ở trung tâm, khi hàng tiền vệ của Fulham không mạnh thì ok rồi. MÌnh không trách Diego mà ở đây các tiền đạo nhà mình chạy chỗ hơi tồi, và với lại có một tiền đạo thì cũng khó để kiến tạo trong trường hợp đối phương có đông hậu vệ. Ở cuối trận Diego cũng sut một quả rất đẹp và hôm nay sẽ có một bàn thắng như thế
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 14, 2010, 04:47 PM
Quote from: juveforever
Nhiệm vụ của Diego trận này là phân phối và cầm bóng, anh đã làm khá tốt. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ quan trọng nhất là làm bóng cho Tre và Iquinta thì chưa được. Cndreva đá cánh , nơi thưa dân ít người thấy sáng sủa hơn. Marchisio đá ở trung tâm, khi hàng tiền vệ của Fulham không mạnh thì ok rồi. MÌnh không trách Diego mà ở đây các tiền đạo nhà mình chạy chỗ hơi tồi, và với lại có một tiền đạo thì cũng khó để kiến tạo trong trường hợp đối phương có đông hậu vệ. Ở cuối trận Diego cũng sut một quả rất đẹp và hôm nay sẽ có một bàn thắng như thế
Tên Diego đá không thành công vì cái đầu ko thông minh lắm , tầm nhìn ko tốt ( mặc dù kĩ thuật là tốt ).  Thích cầm bóng nhưng ko biết cách dẫn bóng hợp lý ( nhiều lúc trc mặt 3-4 cầu thủ vẫn ham lao qua ) , khi nhận bóng thường làm nhiều động tác mới chuyền ( trừ khi đú đởn đánh gót ra ) . Khả năng sút phạt kém , độ xoáy ko cao , sút xa như muỗi ve ( trúng khung thành nhưng hiệu quả ở mực thấp ) nhưng chăm sút . Theo cách đá của hắn thì có lúc đá hay và gây nhiều đột biến nhưng sẽ có những lúc chẳng làm đc gì trên sân , nếu lối chơi dựa vào hắn nhiều sẽ cực kỳ thiếu ổn định , và lối chơi phản công qua chân hắn cũng phá sản .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 14, 2010, 06:17 PM
Quote from: KinhKoDeu
Tên Diego đá không thành công vì cái đầu ko thông minh lắm , tầm nhìn ko tốt ( mặc dù kĩ thuật là tốt ).  Thích cầm bóng nhưng ko biết cách dẫn bóng hợp lý ( nhiều lúc trc mặt 3-4 cầu thủ vẫn ham lao qua ) , khi nhận bóng thường làm nhiều động tác mới chuyền ( trừ khi đú đởn đánh gót ra ) . Khả năng sút phạt kém , độ xoáy ko cao , sút xa như muỗi ve ( trúng khung thành nhưng hiệu quả ở mực thấp ) nhưng chăm sút . Theo cách đá của hắn thì có lúc đá hay và gây nhiều đột biến nhưng sẽ có những lúc chẳng làm đc gì trên sân , nếu lối chơi dựa vào hắn nhiều sẽ cực kỳ thiếu ổn định , và lối chơi phản công qua chân hắn cũng phá sản .
Ai bảo thế, có xem trận Roma - Juve, diego đã ghi bàn từ pha phản công như thế nào không? ai bảo Diego sút xa không hiệu quả, cứ nhìn các bàn thắng Diego ghi cho bremen thì biết. Thông minh hay không thì chưa biết. Cầm bóng không phải là thích mà là nhiệm vụ nữa, nếu play maker mà có bóng cứ đá luôn thì làm sao mà quan sát được. Khả năng sút phat của Diego không hề tồi, ( chỉ thua mỗi Alex thôi) độ chính xác quan trọng hơn độ xoáy hehe. Đá xoay mà ra ngoài thì Cong Vinh cũng đá được. Bạn chê Diego quá, còn tớ thì lại khác, tớ thấy Diego là một tài năng, chỉ có điều Juve có phải làm vườn ươm thích hợp hay không thôi???
Hôm nay Diego lập hattrick cho coi ne        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 14, 2010, 07:23 PM
tình hình là tại vì buffon nản wá, nên nhìn mới xuống tinh thần đó thoy, chứ buffon là thủ lĩn htinh thần thì wá ok, chứ oliver kahn thì sao, đưa bayern và đức thắng tiến đó thoy đúng ko nè, 1 huyền thoại, và buffon sẽ nối tiếp, nghe đâu a định giã từ đội tuyển sau world cup để tập trung cho juve đó pà con
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 14, 2010, 08:10 PM
Quote from: juveforever
Ai bảo thế, có xem trận Roma - Juve, diego đã ghi bàn từ pha phản công như thế nào không? ai bảo Diego sút xa không hiệu quả, cứ nhìn các bàn thắng Diego ghi cho bremen thì biết. Thông minh hay không thì chưa biết. Cầm bóng không phải là thích mà là nhiệm vụ nữa, nếu play maker mà có bóng cứ đá luôn thì làm sao mà quan sát được. Khả năng sút phat của Diego không hề tồi, ( chỉ thua mỗi Alex thôi) độ chính xác quan trọng hơn độ xoáy hehe. Đá xoay mà ra ngoài thì Cong Vinh cũng đá được. Bạn chê Diego quá, còn tớ thì lại khác, tớ thấy Diego là một tài năng, chỉ có điều Juve có phải làm vườn ươm thích hợp hay không thôi???
Hôm nay Diego lập hattrick cho coi ne        
   Cái bàn vào lưới của Roma là bàn mà cướp bóng rồi solo chứ gì ? Có thể đôi lúc hắn cũng chuyền đc những quả rất đẹp nhưng các cơ hội phản công rõ nét khác thì lại ham dẫn bóng . 1 cầu thủ sút phạt giỏi thì ngoài đá chính xác thì phải có độ xoáy ( hoặc lực sút mạnh ) , từ khi Diego về các pha treo bóng của hắn hầu như vô dụng vì quá cao và dễ đoán , sút phạt thì từ đầu mùa chưa vào cú nào ( 60-70 % là bắn chim hoặc ko qua hàng rào ) . Trình độ sút phạt của hắn dưới Alex và Gio , may ra suýt soát Candreva và Grosso thôi . Sút xa thì 60-70% là thiếu lực ( tất nhiên là sút 10 quả thì cũng có 1 quả gây khó khăn cho TM ) , có điều là chăm sút nhất hàng tiền vệ .
    Diego là 1 cầu thủ tài năng , đúng . Nhưng với 1 đội bóng theo đuổi 1 lối chơi đồng đội và hiệu quả thì lại không hợp . Diego cùng lứa với Robinho , tức là cũng ko còn quá trẻ , kĩ năng đã hoàn thiện rồi thì rất khó tiến bộ , có chăng thì tăng kinh nghiệm hơn thôi , nhưng điều đó là rất lâu ( vì sự rườm rà của hắn thành bản chất , như Camo vậy ) .
    Chưa kể vị trí của hắn rất khó để xếp đội hình , nói chung là nếu đội nào đặt giá hợp lý thì nên cho hắn đi , trc mắt cứ cho đá để giữ giá . Cũng chẳng ngạc nhiên khi Diego luôn nằm trong số những người đc thay ra trong trận .
     Không hiểu sao bọn làm game FM rất giỏi , bất cứ bản nào Diego đều có chỉ số cực đẹp nhưng đá luôn thiếu hiệu quả .
Quote from: binco
tình hình là tại vì buffon nản wá, nên nhìn mới xuống tinh thần đó thoy, chứ buffon là thủ lĩn htinh thần thì wá ok, chứ oliver kahn thì sao, đưa bayern và đức thắng tiến đó thoy đúng ko nè, 1 huyền thoại, và buffon sẽ nối tiếp, nghe đâu a định giã từ đội tuyển sau world cup để tập trung cho juve đó pà con
   Thủ lĩnh tinh thần phải là người " thắng không kiêu , thua không nản " , Buffon tuy đẳng cấp nhưng lại không thuộc tuýp người đó ( bị ảnh hưởng tình cảm khá nhiều , khi đồng đội ghi bàn thì như trẻ con đc kẹo , còn thua thì như bị mất cắp  ) . Oliver Kahn thì khác , hắn luôn trông như hung thần ở khung gỗ với khuôn mặt dữ dằn , tạo sự vững tâm cho đồng đội - cho nên sự so sánh chỉ đúng về vị trí chứ còn tính cách là khác nhau .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 14, 2010, 08:26 PM
Em nghĩ nên cho marchisio làm đội trưởng thì còn quá sớm vài năm nữa thì được vì chú này còn thiếu một tiếng nói trong phòng thay đồ và kinh nghiệm còn hơi non.Nên cho Buffon làm đội trưởng hoặc Chie thì em thấy hay hơn .Còn marchisio thì để vài mùa nữa thì làm cũng chưa muộn mà     .
 Diego đá kỹ thuật thiệt nhưng đôi lúc hơi ruồm rà ,lúc ở Bremen đá hay là vì ở bên Đức đâu có kèm sát như bên ý .Bên ý cầu thủ kèm rất rát thì khó có đất cho diego làm xiếc được ,nếu ribery mà qua Juve đá được ko đây nghi ông này giống Diego quá        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on March 14, 2010, 11:12 PM
Quote from: binco
tình hình là tại vì buffon nản wá, nên nhìn mới xuống tinh thần đó thoy, chứ buffon là thủ lĩn htinh thần thì wá ok, chứ oliver kahn thì sao, đưa bayern và đức thắng tiến đó thoy đúng ko nè, 1 huyền thoại, và buffon sẽ nối tiếp, nghe đâu a định giã từ đội tuyển sau world cup để tập trung cho juve đó pà con
Bufon vẫn còn hiền quá, tuy nhiên vẫn thích hình ảnh Buffon giơ 2 tay lên trời mỗi khi Juve ghi bàn. 1 phiếu cho Marchisio và hy vọng anh sẽ gắn bó suốt đời với Juve   .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: newcomer on March 15, 2010, 12:09 AM
Quote from: juveforever
Nhiệm vụ của Diego trận này là phân phối và cầm bóng, anh đã làm khá tốt. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ quan trọng nhất là làm bóng cho Tre và Iquinta thì chưa được. Cndreva đá cánh , nơi thưa dân ít người thấy sáng sủa hơn. Marchisio đá ở trung tâm, khi hàng tiền vệ của Fulham không mạnh thì ok rồi. MÌnh không trách Diego mà ở đây các tiền đạo nhà mình chạy chỗ hơi tồi, và với lại có một tiền đạo thì cũng khó để kiến tạo trong trường hợp đối phương có đông hậu vệ. Ở cuối trận Diego cũng sut một quả rất đẹp và hôm nay sẽ có một bàn thắng như thế
Tôi vẫn đang ủng hộ Diego đây ( và tất cả các cầu thủ của Juve ), luôn mong mỏi từng ngày từng giờ hắn ta giúp Juve tiến lên phía trước đấy chứ. Nhưng tôi phải đưa ra cái nhìn thực tế của mình, bạn nói Diego cầm bóng và phân phối tốt. Nhưng tôi phải nói là Diego dám cầm bóng thôi nhưng cầm không tốt thua cả Camo, khi có bóng anh ta rất tối, không có độ quái cần thiết để xử lý để tao ra đột biến, mà khi có bóng trong chân mà xử lý kém thì miễn bàn tới phân phối như thế nào nữa. Như trên tôi vâng ủng hộ Diego vì anh ta các thế mạnh khác: rất nhiệt ( chẳng thua gì pavel ), đặc biệt nhạy bén trong vòng cấm,... Do đó theo tôi nếu Diego vẫn còn trong đội hình Juve tôi nghĩ nên để anh ta đá vị trí tiền đạo lùi thì hay hơn.

Mới xem 15 phút trận gặp Siena nghe đồn dẫn tới 3 bàn, cuối trận hòa 3-3 hài thật.  Nhưng cái ông Zac này không hiểu nghĩ sao lại xoay tua đội hình bạo thế không biết, tôi thấy đội hình trận gần nhất gặp Fulham bị thay nhiều vị trí quá, cái gì tốt thì cứ phát huy, phải đặt sự ổn định lên hàng đầu mới được
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 15, 2010, 07:19 PM
Xong! vừa đọc tin là cả Manninger cũng nhiều khả năng ko tới London vào giữa tuần. Chimenti và Pinsoglio sẽ thay thế.
Bên cạnh đó cũng có thể Zebina sẽ đc bó vào chơi trung vệ với Canna  sau khi Chiel chấn thương và Legrot gặp chấn thương trong trận với Siena. Cánh phải sẽ do "The Great" Grygera đảm nhận.      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 15, 2010, 07:28 PM
giỡn wài mấy bạn, ai mà đã làm đội trưởng rùi thì chỉ có các trường hợp là ra đi,giải nghệ hoặc là nổi loạn như gallas bên arsenal thoy, chứ chie mà làm đội trưởng rùi là mãn đời marchisio cũng o làm đc đội trường đâu
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 15, 2010, 09:49 PM
Anh em cứ tin tưởng đi trận này .Em nghĩ Juve sẽ thắng mà trận trước chắc tại nhường Siena      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 15, 2010, 09:59 PM
Quote from: madkiller_2008
Xong! vừa đọc tin là cả Manninger cũng nhiều khả năng ko tới London vào giữa tuần. Chimenti và Pinsoglio sẽ thay thế.
Bên cạnh đó cũng có thể Zebina sẽ đc bó vào chơi trung vệ với Canna  sau khi Chiel chấn thương và Legrot gặp chấn thương trong trận với Siena. Cánh phải sẽ do "The Great" Grygera đảm nhận.      
Vậy thì không biết Zacceroni có trao cho Pinsoglio cơ hội không nữa??? Thực tế cho thấy Juve đã từng phung phí rất nhiều tài năng trong khung gỗ như Mirante hay Belardi...Hy vọng tình trạng chảy máu nhân lực này sẽ không tiếp diễn nữa...Chứ nếu cứ sử dụng "cụ" Chimenti xem chừng chết vì đau tim quá!  
Oài! Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cơn bão chấn thương sẽ có ý định buông tha chúng ta cả...
Quote from: binco
giỡn wài mấy bạn, ai mà đã làm đội trưởng rùi thì chỉ có các trường hợp là ra đi,giải nghệ hoặc là nổi loạn như gallas bên arsenal thoy, chứ chie mà làm đội trưởng rùi là mãn đời marchisio cũng o làm đc đội trường đâu
Còn chứ bạn: sau thời Chiellini...  .Trước tiên Marchisio cần phải khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình Bianconeri giống như những gì Alex, Gigi, Chie đã từng làm đã...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 15, 2010, 10:06 PM
Quote from: Juventa
Còn chứ bạn: sau thời Chiellini...  .Trước tiên Marchisio cần phải khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình Bianconeri giống như những gì Alex, Gigi, Chie đã từng làm đã...

giỡn wài bạn, chie với marchisio có hơn nhau bao nhiu t đâ, sợ sau thời chie thì marchisio cũng o còn đá nữa, hoặc lúc đó đã có e khác hay hơn thì sao
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 15, 2010, 10:53 PM
Quote from: binco
giỡn wài bạn, chie với marchisio có hơn nhau bao nhiu t đâ, sợ sau thời chie thì marchisio cũng o còn đá nữa, hoặc lúc đó đã có e khác hay hơn thì sao
Buffon cũng chỉ kém Del Piero có 4 tuổi đó thôi, bạn có thấy thời gian anh đeo băng CAP là ít không? Ai mà chẳng đến lúc thoái vị...Chỉ có điều người kế vị có xứng đáng hay không thôi!!! Bạn có nghĩ đến việc Claudio đã đủ tầm hay không chưa? Theo bạn thì vị trí của anh hiện nay có phải là bất khả xâm phạm...??? Mình không phủ nhận những tiến bộ của anh thời gian qua, nhưng sự thực là CM8 chưa đủ khả năng đóng vai trò thủ lĩnh của Juve, ít nhất là cho đến thời điểm này.  
"Một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi. Và để trở thành đội trưởng của đội bóng thì ít ra anh ta phải luôn là cái tên mà các HLV nghĩ đến trước tiên khi sắp xếp đội hình"

Ý kiến của mình chỉ có vậy! Hy vọng Marchisio sẽ là đội trưởng của Juventus trong tương lai không xa
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 16, 2010, 12:05 AM
Quote from: Juventa
Buffon cũng chỉ kém Del Piero có 4 tuổi đó thôi, bạn có thấy thời gian anh đeo băng CAP là ít không? Ai mà chẳng đến lúc thoái vị...Chỉ có điều người kế vị có xứng đáng hay không thôi!!! Bạn có nghĩ đến việc Claudio đã đủ tầm hay không chưa? Theo bạn thì vị trí của anh hiện nay có phải là bất khả xâm phạm...??? Mình không phủ nhận những tiến bộ của anh thời gian qua, nhưng sự thực là CM8 chưa đủ khả năng đóng vai trò thủ lĩnh của Juve, ít nhất là cho đến thời điểm này.  
"Một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi. Và để trở thành đội trưởng của đội bóng thì ít ra anh ta phải luôn là cái tên mà các HLV nghĩ đến trước tiên khi sắp xếp đội hình"

Ý kiến của mình chỉ có vậy! Hy vọng Marchisio sẽ là đội trưởng của Juventus trong tương lai không xa
bạn hiểu sai ý mình rùi, ý mình nói là chắc o có vé nào cho marchisio đâu, buffon với chie đặt trước hết rùi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 16, 2010, 01:30 AM
Khả năng là với tình hình hiện nay, cuối mùa Alex chưa chắc đã treo giày vì tình hình nhân lực còn xáo trộn nhiều. Mà nếu như vậy thì trong đội nhìn đi nhìn lại thì vẫn phải nói 1 cách công bằng là không có 1 ai có tầm ảnh hưởng đến CĐV - BLĐ - BHL - Cầu thủ như Alex. Nên nếu mùa này mùa sau và sau nữa đội vẫn chưa đi vào được 1 quỹ đạo cụ thể và định hình được bộ khung nòng cốt thì Alex còn xỏ giày và còn đeo băng Cap.
Và nếu như Alex còn đá đến mùa sau hoặc sau nữa thì 70% khi anh treo giày người thay thế sẽ là Marchisio (trừ khi có đột biến như chuyển nhượng, chấn thương quá nặng và giải nghệ .... tức là các tình huống Marchi ko còn khoác áo Bianco).
Tầm vóc - Tài năng - Bản lĩnh của Marchi hoàn thiện theo từng trận, nội nhìn 2 thằng cùng lứa là Marchi - Gio. Mùa trước còn thấy có nét tương đồng (đôi lúc còn non). Nhưng mùa này nhìn Marchi chơi trên sân không ai nghĩ anh cùng lứa Gio (họa may có 2 cái mặt non như nhau). Từ cách xử lí, thể hiện trên sân cũng như bên lề đều rất chững chạc và tiến bộ (nhiều lúc cảm giác như là cùng lưa Chie)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 16, 2010, 01:54 AM
riết chán thiệt lun đó, rất thích gio nhưng hắn o đc đá nhiều, chán wá
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 16, 2010, 08:39 AM
Quote from: vuan1995
Anh em cứ tin tưởng đi trận này .Em nghĩ Juve sẽ thắng mà trận trước chắc tại nhường Siena      

Thật sự trận hòa Siena là do Juve quá chủ quan sau khi có được 3 bàn thắng liên tiếp, và để cho đội khách lấn lướt ở hiệp 2.
Hi vọng ở trận gặp Fulham sắp tới, cái tư tưởng chủ quan này sẽ không còn nữa....
 
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 16, 2010, 12:55 PM
Quote from: binco
bạn hiểu sai ý mình rùi, ý mình nói là chắc o có vé nào cho marchisio đâu, buffon với chie đặt trước hết rùi
Ừ! Cái này là hôm bữa tranh luận với HoangtuTurin vẫn còn di chứng nên choáng đây mà...  

Quote from: HoangtuTurin
Tầm vóc - Tài năng - Bản lĩnh của Marchi hoàn thiện theo từng trận, nội nhìn 2 thằng cùng lứa là Marchi - Gio. Mùa trước còn thấy có nét tương đồng (đôi lúc còn non). Nhưng mùa này nhìn Marchi chơi trên sân không ai nghĩ anh cùng lứa Gio (họa may có 2 cái mặt non như nhau). Từ cách xử lí, thể hiện trên sân cũng như bên lề đều rất chững chạc và tiến bộ (nhiều lúc cảm giác như là cùng lưa Chie)
Bác đem so sánh Marchisio với Giovinco làm gì, mọi sự so sánh đều là khập khiễng...Tiếng là cùng lứa nhưng dù gì thì Claudio(1986-bằng bác  ) cũng hơn Seba(1987) 1 năm tuổi đời. Tuy sự chênh lệch là không lớn nhưng cộng thêm việc Marchisio đã có gia đình thì cách nghĩ, cách xử lí, thể hiện khó có thể mà giống nhau được. Đem so sánh với một chàng Gio mãi không chịu lớn thì thấy rõ anh chín chắn hơn là điều hiển nhiên!!!  
Bóng đá luôn khắc nghiệt với quy luật đào thải. Một cầu thủ muốn thành công phải không ngừng hoàn thiện và chứng tỏ khả năng của mình. Anh ta cần bật hẳn lên so với những người khác. Sao bác không quay sang Barca mà so với Messi ấy...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 16, 2010, 01:33 PM
Quote from: Juventa
Ừ! Cái này là hôm bữa tranh luận với HoangtuTurin vẫn còn di chứng nên choáng đây mà...  
Bác đem so sánh Marchisio với Giovinco làm gì, mọi sự so sánh đều là khập khiễng...Tiếng là cùng lứa nhưng dù gì thì Claudio(1986-bằng bác  ) cũng hơn Seba(1987) 1 năm tuổi đời. Tuy sự chênh lệch là không lớn nhưng cộng thêm việc Marchisio đã có gia đình thì cách nghĩ, cách xử lí, thể hiện khó có thể mà giống nhau được. Đem so sánh với một chàng Gio mãi không chịu lớn thì thấy rõ anh chín chắn hơn là điều hiển nhiên!!!  
Bóng đá luôn khắc nghiệt với quy luật đào thải. Một cầu thủ muốn thành công phải không ngừng hoàn thiện và chứng tỏ khả năng của mình. Anh ta cần bật hẳn lên so với những người khác. Sao bác không quay sang Barca mà so với Messi ấy...
Ơ không so được vì không cùng vị trí. >:)
Mà có so vẫn thấy Marchi của mình hơn (hehehe Juve mà) đơn giản là Mes vẫn chưa thể là thủ lĩnh tinh thần của Barca hay Albiceleste. Mes là 1 cầu thủ lớn với tài năng xuất chúng, nhưng anh chưa phải là một cái j đó không thể thay thế của đội bóng (Barca vẫn thắng nếu ko có anh, Albi nếu ko phải do Diego "vĩ đại và đồng bóng" dẫn dắt chắc cũng có thế win nếu ko có Mes). Còn Marchi đã được tin tưởng giao cho băng Cap đủ thấy các cầu thủ khác và BLĐ tin tưởng vào tài năng, tầm vóc và tư cách của anh.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 16, 2010, 01:36 PM
Quote from: Juventa
Vậy thì không biết Zacceroni có trao cho Pinsoglio cơ hội không nữa??? Thực tế cho thấy Juve đã từng phung phí rất nhiều tài năng trong khung gỗ như Mirante hay Belardi...Hy vọng tình trạng chảy máu nhân lực này sẽ không tiếp diễn nữa...Chứ nếu cứ sử dụng "cụ" Chimenti xem chừng chết vì đau tim quá!  
Oài! Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cơn bão chấn thương sẽ có ý định buông tha chúng ta cả...

Còn chứ bạn: sau thời Chiellini...  .Trước tiên Marchisio cần phải khẳng định vai trò không thể thay thế trong đội hình Bianconeri giống như những gì Alex, Gigi, Chie đã từng làm đã...

Những tài năng trẻ như Mirante, Kỉev ko thể cạnh tranh với Buffon thì việc họ ra đi để khẳng định mình là điều khó tránh. Và khi những người trẻ ko còn ở đây thì những giải pháp tình thế như "cụ" Chimenti hay "bác" Belardi là ko thể khác. Với Pinsoglio, cũng như Kirev, có lợi thế thể hình, trẻ, có phần nhạy hơn các "bác", các "cụ" nhưng cái cần là sự tự tin, kinh nghiệm. Nếu Zac muốn dùng anh thì có lẽ trận Siena là hợp lý hơn so với trận đấu đầy khó khăn trên sân Fulham (rất tiếc nó lại rơi vào tay cụ già vừa vứt đi cái nạng  ).
Dù sao cũng hy vọng cho Pinsoglio.

Thệt sự ko cần bàn đến vấn đề bán - bạn giữa Juve và Siena. Nhưng rõ ràng là sau khi rút Marchisio ra sân trong trận vừa rồi thì tuyến giữa chết hẳn. Nếu Marchisio ko quan trọng thì tại sao ông Zac lại cho anh ra nghỉ khi vừa hết hiệp 1 ? Và tại sao H2, vẫn còn Momo, Melo mà chúng ta lại mất hẳn thế trận. Hãy nhớ là H1 thì sau khi bị ép thì chúng ta cũng đã vực dậy và hàng TV cũng ko bị liệt như H2. Ai đã tranh chấp ko mệt mỏi, ai đoạt bóng cho Alex và Candreva dâng lên trong H1, Melo hay Momo? Tầm quan trọng của Marchisio đã được chứng minh từ sau trận gặp Fio mùa trước và được khẳng định bằng 1 vé trong ĐH gần như sẽ đến Nam Phi của Italia bên canh những Buffon, Chiel, Pirlo hay De Rossi...(trong trường hợp ko chấn thương, gãy giò cẳng gì đó  )
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 16, 2010, 01:55 PM
Quote from: madkiller_2008
Thệt sự ko cần bàn đến vấn đề bán - bạn giữa Juve và Siena. Nhưng rõ ràng là sau khi rút Marchisio ra sân trong trận vừa rồi thì tuyến giữa chết hẳn. Nếu Marchisio ko quan trọng thì tại sao ông Zac lại cho anh ra nghỉ khi vừa hết hiệp 1 ? Và tại sao H2, vẫn còn Momo, Melo mà chúng ta lại mất hẳn thế trận. Hãy nhớ là H1 thì sau khi bị ép thì chúng ta cũng đã vực dậy và hàng TV cũng ko bị liệt như H2. Ai đã tranh chấp ko mệt mỏi, ai đoạt bóng cho Alex và Candreva dâng lên trong H1, Melo hay Momo? Tầm quan trọng của Marchisio đã được chứng minh từ sau trận gặp Fio mùa trước và được khẳng định bằng 1 vé trong ĐH gần như sẽ đến Nam Phi của Italia bên canh những Buffon, Chiel, Pirlo hay De Rossi...(trong trường hợp ko chấn thương, gãy giò cẳng gì đó  )
haiz, nếu a nèy mà có đến  đc nam phi đi nữa thì chắc o có vé nào đá chính đâu, nếu như hên hên như chiellini vào mùa euro 08 déy, nếu o có cannavaro chấn thương và các hậu vệ còn lại dá wá dở thì làm sao chie tỏa sáng đc ở kì euro đó chứ, mình nghĩ từ eur 08, chie nhà ta đã thành sao rùi đấy các bro ạh, hi vọng năm nay thèn de rossi hay pirlo j` đó chấn thương cho marchisio đá thì còn may ra có cơ hội tỏa sáng
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 16, 2010, 02:38 PM
Quote from: binco
haiz, nếu a nèy mà có đến  đc nam phi đi nữa thì chắc o có vé nào đá chính đâu, nếu như hên hên như chiellini vào mùa euro 08 déy, nếu o có cannavaro chấn thương và các hậu vệ còn lại dá wá dở thì làm sao chie tỏa sáng đc ở kì euro đó chứ, mình nghĩ từ eur 08, chie nhà ta đã thành sao rùi đấy các bro ạh, hi vọng năm nay thèn de rossi hay pirlo j` đó chấn thương cho marchisio đá thì còn may ra có cơ hội tỏa sáng

Sau trận giao hữu với Thụy Sỹ, Marchisio đã lấy được lòng tin với Lippi. Hiện nay, Lippi đang muốn bộ ba tới Nam Phi ở hàng Tiền Vệ là Pirlo - De Rossi - Marchisio và hai cầu thủ dự bị là D'Ago và Palombo. Gattuso, Aquilani với Montolivo được để ở chế "chờ".

Tớ có niềm tin với Marchisio và việc bây giờ Juve cần có lẽ xem lại hợp đồng với anh. Dù anh ko (hoặc chưa) muốn ra đi nhưng vẫn cần sự tôn trọng từ BLĐ.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 16, 2010, 03:06 PM
Quote from: madkiller_2008
Sau trận giao hữu với Thụy Sỹ, Marchisio đã lấy được lòng tin với Lippi. Hiện nay, Lippi đang muốn bộ ba tới Nam Phi ở hàng Tiền Vệ là Pirlo - De Rossi - Marchisio và hai cầu thủ dự bị là D'Ago và Palombo. Gattuso, Aquilani với Montolivo được để ở chế "chờ".

Tớ có niềm tin với Marchisio và việc bây giờ Juve cần có lẽ xem lại hợp đồng với anh. Dù anh ko (hoặc chưa) muốn ra đi nhưng vẫn cần sự tôn trọng từ BLĐ.
Với Lippi hehehe Lippi. Juve luôn có những đóng góp đáng kể cho Đội tuyển.
Gattuso: Già, dạo này hay chấn thương phong độ không ổn định. Nếu lên tuyển khó đảm bảo 1 vị trí chính thức (nếu có vào sân chắc cũng chỉ khi cần tăng tính cơ bắp và bảo toàn tỉ số).
Palombo: có khá hơn Rino  về tuổi tác và thể lực cũn như phong độ lên tuyển gần đây,nhưng tầm vóc, trình độ và kinh nghiệm không thể chắc suất được. Cũng dự bị và có thể đưa vào sân, để có tính mới lạ xoay chuyển chiến thuật theo tính toán của Lip mà thôi.
D'Agostino khả năng là dự bị cho De Rossi ở khả năng thu hồi khá, và cầm banh phân phối khá ổn (dự bị được cho cả Marchisio) nhưng cũng khó có xuất đá chính vì Udinese không thể so được với Juve, Roma hay Milan về đẳng cấp trình độ và độ khắc nghiệt nên trong mắt Lip dù j cũng thấp điểm hơn De Rossi - Pirlo - Marchisio.
Aquillani, Montolivo phong độ gần đây khá phập phù và ít khi đá chính ở cấp CLB xác xuất lên tuyển không cao. Lạng quạng mất suất là bình thường.
Nếu Candreva tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục như hiện tại tới cuối giải không loại trừ anh sẽ có 1 suất lên tuyển.
Nếu với đội hình 4-3-3 hiện tại với 2 tiền đạo cánh và 1 cắm thì bộ 3 De Rossi - Aquillani - Marchisio gần như là lựa chọn tốt nhất cho tuyến giữa. vị trí của De Rossi và Pirlo hầu như đã khẳng định được đẳng cấp và độ ổn định từ Euro và vòng loại WC. Vị trí cao nhất trong bộ ba này có xu hướng tấn công tốt, cầm banh và phát động tốt thì trong tình hình hiện nay Marchisio là lựa chọn tốt nhất trong số Aquillani, Montolivo, Marchi; chưa kể Candreva vẫn có thể chơi tốt vị trí này.
Nếu chuyển sang 4-4-2 với 1 tiền vệ kiến thiết chơi sau lưng cặp tiền đạo và Totti không quay lại tuyển chẳng có lí do j loại bỏ Candreva vào vị trí này (nhìn H1 Siena đủ rõ).
Nhưng 4-4-2 kim cương có lẽ thời điểm này chưa chắc là lựa chọn của "Cáo đầu bạc" có lẽ là 4-3-3 với Ia cắm và Quag - Pozzo hoặc G.Rosso đá 2 biên. Một khi rút 1 trong 2 tiền đạo chạy cánh trên Candreva sẽ vào và xoay chuyển chiến thuật với Candre chơi sau cặp TĐ nhưng hơi lệch ra biên như Neddy ở Juve dưới thời Capello Marchi sẽ được đẩy cao hơn chia sẻ nhiệm vụ tiếp đạn với Candre và đảm nhiệm cánh đối diện.
Nhiều khả năng Candre sẽ lên tuyển thay suất Camo của chúng ta và Marchi sẽ thay Aquillani.
Với tình hình hiện nay, nếu không có nhiều thay đổi khả năng Juve sẽ có khoảng 4-5 suất lên tuyển bao gồm Buffon - Chiellini - Marchisio - Candreva - Iaquinta (2 chú cuối cần đảm bảo phong độ). Còn Grosso thì không muốn bàn tới vì có vẻ như chú này chúng ta rước về theo ý Lippi thì phải và cả Cana nữa. Chán vãi nhất là ông nội Cana.
Cơ hội vẫn còn cho Camo và Amauri nếu như 2 em này thể hiện được phong độ thuyết phục để được Lippi triệu tập.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 16, 2010, 09:49 PM
Đội hình đi Nam Phi và ra sân:

GK: Buffon, Marchetti, Sirigu
DF: Grosso, Criscito, Chiellini, Cannavaro, Legrottaglie, Bonucci, Zambrotta, Maggio
MF: De Rossi, Pirlo, Marchisio, Camoranesi, Gattuso, Palombo, Candreva
FW: Gilardino, Iaquinta, Di Natale, Pazzini, Quagliarella
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 16, 2010, 09:54 PM
Quote from: HoangtuTurin
Nếu Candreva tiếp tục thể hiện phong độ thuyết phục như hiện tại tới cuối giải không loại trừ anh sẽ có 1 suất lên tuyển.
Nếu với đội hình 4-3-3 hiện tại với 2 tiền đạo cánh và 1 cắm thì bộ 3 De Rossi - Aquillani - Marchisio gần như là lựa chọn tốt nhất cho tuyến giữa. vị trí của De Rossi và Pirlo hầu như đã khẳng định được đẳng cấp và độ ổn định từ Euro và vòng loại WC. Vị trí cao nhất trong bộ ba này có xu hướng tấn công tốt, cầm banh và phát động tốt thì trong tình hình hiện nay Marchisio là lựa chọn tốt nhất trong số Aquillani, Montolivo, Marchi; chưa kể Candreva vẫn có thể chơi tốt vị trí này.
Nếu chuyển sang 4-4-2 với 1 tiền vệ kiến thiết chơi sau lưng cặp tiền đạo và Totti không quay lại tuyển chẳng có lí do j loại bỏ Candreva vào vị trí này (nhìn H1 Siena đủ rõ).
Nhưng 4-4-2 kim cương có lẽ thời điểm này chưa chắc là lựa chọn của "Cáo đầu bạc" có lẽ là 4-3-3 với Ia cắm và Quag - Pozzo hoặc G.Rosso đá 2 biên. Một khi rút 1 trong 2 tiền đạo chạy cánh trên Candreva sẽ vào và xoay chuyển chiến thuật với Candre chơi sau cặp TĐ nhưng hơi lệch ra biên như Neddy ở Juve dưới thời Capello Marchi sẽ được đẩy cao hơn chia sẻ nhiệm vụ tiếp đạn với Candre và đảm nhiệm cánh đối diện.
Antonio Candreva là một tiền vệ đa năng...Mà thói đời đa năng quá thì lại hóa dở  . Việc không chơi ổn định một vị trí nào đó khiến cho lối đá của anh lờ nhờ, công không ra công mà thủ cũng không ra thủ. Khi thủ thì cảm giác Candreva hơi yếu còn lúc công lại tỏ ra quá cứng. Đôi lúc trông những pha phô diễn kĩ thuật của anh thật rườm rà, thừa thãi và không cần thiết (nếu không nói là có phần lóng ngóng...)
Có thể chơi tốt tại CLB nhưng môi trường ĐTQG lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Marcelo Lippi chắc cũng không dám mạo hiểm trao vị trí tiền vệ kiến thiết cho một cầu thủ quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Candreva. Theo mình De Rossi sẽ là sự lựa chọn hợp lí trong vai trò này ở thời điểm hiện tại.

p/s HoangtuTurin: Người ta là "Sói đầu bạc", anh kêu là "cáo" làm giảm uy danh của Lippi quá  . Chỉ có "cáo" Moggi thôi... Cho em hỏi Pozzo và G.Rosso là ai thế? 2 cầu thủ này mới à nha...!!!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 16, 2010, 10:15 PM
Quote from: Juventa

Antonio Candreva là một tiền vệ đa năng...Mà thói đời đa năng quá thì lại hóa dở  . Việc không chơi ổn định một vị trí nào đó khiến cho lối đá của anh lờ nhờ, công không ra công mà thủ cũng không ra thủ. Khi thủ thì cảm giác Candreva hơi yếu còn lúc công lại tỏ ra quá cứng. Đôi lúc trông những pha phô diễn kĩ thuật của anh thật rườm rà, thừa thãi và không cần thiết (nếu không nói là có phần lóng ngóng...)
Có thể chơi tốt tại CLB nhưng môi trường ĐTQG lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Marcelo Lippi chắc cũng không dám mạo hiểm trao vị trí tiền vệ kiến thiết cho một cầu thủ quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Candreva. Theo mình De Rossi sẽ là sự lựa chọn hợp lí trong vai trò này ở thời điểm hiện tại.

p/s HoangtuTurin: Người ta là "Sói đầu bạc", anh kêu là "cáo" làm giảm uy danh của Lippi quá  . Chỉ có "cáo" Moggi thôi... Cho em hỏi Pozzo và G.Rosso là ai thế? 2 cầu thủ này mới à nha...!!!
Anh còn trẻ mà, còn thời gian để hoàn thiện mình
cách đây 5 năm CR9 cũng đâu có được như bây giờ, cũng lóng ngóng đó thôi. Quan trọng là ở chính bản thân cầu thủ đó, từ tài năng trẻ tiến lên thành ngôi sao lớn được hay không cũng phải dựa vào sự phấn đấu của cầu thủ đó
chúc Antonio Candreva mau lớn      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 16, 2010, 11:36 PM
Quote from: PhuongHoang
Đội hình đi Nam Phi và ra sân:

GK: Buffon, Marchetti, Sirigu
DF: Grosso, Criscito, Chiellini, Cannavaro, Legrottaglie, Bonucci, Zambrotta, Maggio
MF: De Rossi, Pirlo, Marchisio, Camoranesi, Gattuso, Palombo, Candreva
FW: Gilardino, Iaquinta, Di Natale, Pazzini, Quagliarella
in đỏ theo mình nghĩ là phong độ không cao      nếu đội hình như thế thật cơ hội bv cup chắc 30%
ủa không có G.Rossi à?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 16, 2010, 11:58 PM
In đỏ là phong độ không cao nhưng với 1 ô già hơi bị bảo thủ như Lipp thì Cana vẫn là đá tảng ở hàng phòng ngự.
Tương đương như vậy với tiền vệ tổ chức thì phóng tầm mắt cả SA hiện nay thì Pirlo vẫn là Cầu thủ Italia có đẳng cấp cao nhất.
Và với vị trí TĐ cắm thì không có quá nhiều lựa chọn thì Gilar vẫn được điền tên. Vị trí của Di Natale chưa chắc được vẫn còn đó Toni (không loại trừ ở Roma làm nên chuyện).
Vị trí của Camo thì có vẻ chưa ổn lắm vì năm nay chấn thương khá nhiều và phong độ gần đây khá thê thảm. Nếu gọi a lên thì hơi cảm tính nhưng có quyền hy vọng ở 1 cầu thủ có kĩ thuật và giàu tính chiến đấu như Camo bên hành lang phải.
Ia cũng vậy, nhưng nếu hết chấn thương và phải lựa chọn thì Lip chắc chắn sẽ chọn Ia hơn là Amauri.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 17, 2010, 12:17 AM
Quote from: kingofpc
in đỏ theo mình nghĩ là phong độ không cao      nếu đội hình như thế thật cơ hội bv cup chắc 30%
ủa không có G.Rossi à?

Vì mấy ông đó lên tuyển lâu năm đá được hết chiến thuật Lippi đề ra... mấy ông mới dù phong độ cao cũng ko ăn rơ bằng mấy ông cũ...
Rất nhìu chiến thuật được Lippi sử dụng, từ 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 3-4-3... thậm chí 4-2-4. Đó là lý do báo chí nói Lippi ko tìm ra đội hình cho Azzurri, với đội tuyển khác với tư duy chiến thuật chỉ có hạn thì có thể như vậy, là đá 1 chiến thuật và rèn nó thật tốt là điều tốt nhất. Riêng với đội tuyển nhiều cầu thủ giỏi chiến thuật như Italia và HLV giỏi chiến thuật như Lippi đá với 1 chiến thuật là ko đủ nên phải tập thật nhiều chiến thuật khác nhau để dùng trong những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn ko phải cứ lúc nguy cấp tung hết tiền đạo vào là đá được vì điều đó ai cũng bít nhưng ko phải ai cũng dám làm, cơ bản vì họ chưa tập wa, thậm chí làm thế có thể rối đội hình dẫn đạp lên vị trí của nhau, với Lippi tất cả đều được tập từ trước, như trận Italia gặp Đức ở những thời khắc quyết định đá với 4 tiền đạo. 17 cầu thủ được Lippi chọn ko ai bít được từ giờ tới WC phong độ sẽ thế nào nhưng có 1 điểm chung và quan trọng nhất là họ ăn rơ nhất với các chiến thuật của Lippi, chính vì thế mà Lippi công khai chọn họ mà không quan tâm tới phong độ.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 17, 2010, 05:10 AM
Quote from: PhuongHoang
Vì mấy ông đó lên tuyển lâu năm đá được hết chiến thuật Lippi đề ra... mấy ông mới dù phong độ cao cũng ko ăn rơ bằng mấy ông cũ...
Rất nhìu chiến thuật được Lippi sử dụng, từ 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 3-4-3... thậm chí 4-2-4. Đó là lý do báo chí nói Lippi ko tìm ra đội hình cho Azzurri, với đội tuyển khác với tư duy chiến thuật chỉ có hạn thì có thể như vậy, là đá 1 chiến thuật và rèn nó thật tốt là điều tốt nhất. Riêng với đội tuyển nhiều cầu thủ giỏi chiến thuật như Italia và HLV giỏi chiến thuật như Lippi đá với 1 chiến thuật là ko đủ nên phải tập thật nhiều chiến thuật khác nhau để dùng trong những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn ko phải cứ lúc nguy cấp tung hết tiền đạo vào là đá được vì điều đó ai cũng bít nhưng ko phải ai cũng dám làm, cơ bản vì họ chưa tập wa, thậm chí làm thế có thể rối đội hình dẫn đạp lên vị trí của nhau, với Lippi tất cả đều được tập từ trước, như trận Italia gặp Đức ở những thời khắc quyết định đá với 4 tiền đạo. 17 cầu thủ được Lippi chọn ko ai bít được từ giờ tới WC phong độ sẽ thế nào nhưng có 1 điểm chung và quan trọng nhất là họ ăn rơ nhất với các chiến thuật của Lippi, chính vì thế mà Lippi công khai chọn họ mà không quan tâm tới phong độ.
Trời ơi, từ Europa không biết sao mà lại nhảy hắn sang Italia thế này.
Dù gì thì Lippi vẫn là môt ông già bảo thủ, nhưng bảo thủ cũng được, miễn là thắng. Hehe.
Năm 2009 tất cả các thử nghiệm của Lippi đều thất bại, và Italia không thực sự có một trận đấu thuyết phục nào cả ( à có chăng là trận thắng Bulgari 2 -0 thì phải) vì vậy mình nghĩ là khó có đột biến mùa hè năm nay lắm. Ai trong số những nhà vô đich kia còn phong độ, mình chỉ tin Bufon và một phần là Pirlo. Nhưng thôi, kệ nó nhỉ dù sao thì nếu thua cũng tại Namphi quá nóng mà.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 17, 2010, 02:54 PM
Quote from: juveforever
Trời ơi, từ Europa không biết sao mà lại nhảy hắn sang Italia thế này.
Dù gì thì Lippi vẫn là môt ông già bảo thủ, nhưng bảo thủ cũng được, miễn là thắng. Hehe.
Năm 2009 tất cả các thử nghiệm của Lippi đều thất bại, và Italia không thực sự có một trận đấu thuyết phục nào cả ( à có chăng là trận thắng Bulgari 2 -0 thì phải) vì vậy mình nghĩ là khó có đột biến mùa hè năm nay lắm. Ai trong số những nhà vô đich kia còn phong độ, mình chỉ tin Bufon và một phần là Pirlo. Nhưng thôi, kệ nó nhỉ dù sao thì nếu thua cũng tại Namphi quá nóng mà.
 Thử nghiệm thất bại nhiều khi tốt hơn là thành công vì nó lộ ra những điểm yếu và sai sót cần khắc phục . Trong quá khứ thì rất ít khi Italia đá tưng bừng ở vòng loại , và thời gian chạy đà của họ cũng khá lâu , nhưng càng vào sâu thì họ lại càng nguy hiểm , đối thủ càng giỏi thì càng đá hay . Trong cuộc chiến WC thì không phải cứ là tập hợp những cầu thủ giỏi phong độ cao là thành công mà còn nhiều yếu tố khác nữa như kinh nghiệm , may mắn , tinh thần ... Theo tôi thì trong các đội tham dự WC hiện nay thì Italia là chuẩn bị thuộc loại tốt nhất , họ thử nghiệm đc nhiều sơ đồ chiến thuật và con người trong khi vẫn đáp ứng đc việc vượt qua vòng loại ( không tưng bừng như Anh - Braxin , cũng chẳng là bãi chiến trường như Argentina ) . Sắp tới khi mùa giải kết thúc và ĐTQG tập trung dài ngày thì lúc đó mới tạo ra 1 sự khác biệt thực sự , có thể Italia sẽ trình diễn 1 bộ mặt khác hẳn . Thường thì đến vòng tứ kết của WC thì trình độ các đội đã gần tương đương nhau rồi , lúc đó đội nào có tinh thần chiến đấu cao hơn hoặc may mắn hơn thì có thể tiến vào chung kết ( cho nên các đội như Anh , HaLan , BDN , TBN tuy khá mạnh nhưng thường ít khi vào sâu ) . Không hiểu sao đợt WC này mình khá kỳ vong vào Argentina , có thể tinh thấn của Maradona sẽ khiến chi Argentina tạo sự khác biệt so với các WC trc .
   Với những biểu hiện gần đây thì Marchisio chắc chắn có vị trí chính thức tại Nam Phi . Marchisio cũng là phần quan trọng của Juve , có thể thấy trận vừa rồi khi Mar ra nghỉ thì Juve mất thế trận hoàn toàn .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 17, 2010, 03:02 PM
Danh sách cầu thủ được gọi cho chuyến hành quân đến London

4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
12 Chimenti
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
21 Grygera
22 Sissoko
26 Candreva
28 Diego
29 De Ceglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
45 Bonassi

Juventus.com

Có những 2 thủ môn trẻ được gọi. 41. Pinsoglio và 45. Bonassi

.......................................Đội hình dự kiến
.......................................12. Chimenti (GK)

..........21. Grygera - 15. Zebina - 5. Cannavaro - 29. De Ceglie

...................... .22. Momo - 4. Melo - 8. Marchisio

.......................................28. Diego

...............................10. Alex ©

........................................9. Iaquinta
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 17, 2010, 04:51 PM
Xem Inter hôm qua với Chel mơi thấy sự trưởng thành vượt bậc, từ một đội bóng cứ ra Châu Âu là run lên cầm cập bjo đã biết chơi với cái đầu cực lạnh,đặc biệt là bầu ko khí nghẹt thở tại sân London ko làm cho Inter sợ hãi.Xem ra Juve chưa thể đuổi kịp đối phương nếu Mou vẫn nắm quyền.Thế mới biết bản lĩnh HLV quantrongj thế nào.Năm sau Juve muốn chơi tốt tại Châu Âu chắc chắn phải cậy đến một HLV kinh nghiệm chinh chiến Champions League như Prandelli, Lippi chứ lại dùng Conte hay Allegri thì khó sống sót. Chưa kể đội hình phải giàu tính chiến đấu hơn nữa.Tất nhiên bản lĩnh Bà Đầm già vẫn còn đó truyền thống nhưng cầu thủ vẫn chưa phát huy được.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 17, 2010, 05:18 PM
Quote from: AlexDelPiero
Xem Inter hôm qua với Chel mơi thấy sự trưởng thành vượt bậc, từ một đội bóng cứ ra Châu Âu là run lên cầm cập bjo đã biết chơi với cái đầu cực lạnh,đặc biệt là bầu ko khí nghẹt thở tại sân London ko làm cho Inter sợ hãi.Xem ra Juve chưa thể đuổi kịp đối phương nếu Mou vẫn nắm quyền.Thế mới biết bản lĩnh HLV quantrongj thế nào.Năm sau Juve muốn chơi tốt tại Châu Âu chắc chắn phải cậy đến một HLV kinh nghiệm chinh chiến Champions League như Prandelli, Lippi chứ lại dùng Conte hay Allegri thì khó sống sót. Chưa kể đội hình phải giàu tính chiến đấu hơn nữa.Tất nhiên bản lĩnh Bà Đầm già vẫn còn đó truyền thống nhưng cầu thủ vẫn chưa phát huy được.
Inter thắng Chelski dù j cũng phải khen Inter đá rất được. Nhưng nhìn khách quan mà nói chiến thắng hôm qua của Inter một phần do chính Chelski chơi với tinh thần hăm he ăn 1 tủa là đủ, nên đá có phần tiêu cực. Chơi đá bóng mà với cái tinh thần cầu hòa hoặc ăn tối thiểu thì lạng quạng là ăn đạp.
Juve - Bayern là điển hình, ghi bàn sớm => chủ quan và tham vọng bảo toàn tỉ số để loại người ta, hoặc chỉ hòa là ok. mang cái tinh thần đó vào trận chiến thì trăm trận nát như tương cả trăm.
Real - Lyon gần đây là thêm 1 vd điển hình như vậy nữa. Ăn bàn quá sớm và chủ quan. Khi chủ quan thì chết thế thôi. Quá đỗi bình thường
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on March 17, 2010, 07:22 PM
Đúng thế, tối mai cần nhất là các cầu thủ cần ra sân với quyết tâm khẳng định mình và thương hiệu Juve chứ không phải nhăm nhăm hòa hoặc thua sát nút. Mục tiêu cần hướng tới chiếc Cup chứ không phải là lọt vào tứ kết. Bàn thắng trên sân khách sẽ là nhát kiếm quyết định.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on March 17, 2010, 08:02 PM
Juve với Inter bây giờ là 2 đại diện duy nhất còn lại của Italia, Inter đã đi tiếp rồi thì Juve cũng phải chứng minh chứ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 17, 2010, 08:24 PM
Quote from: HoangtuTurin
Inter thắng Chelski dù j cũng phải khen Inter đá rất được. Nhưng nhìn khách quan mà nói chiến thắng hôm qua của Inter một phần do chính Chelski chơi với tinh thần hăm he ăn 1 tủa là đủ, nên đá có phần tiêu cực. Chơi đá bóng mà với cái tinh thần cầu hòa hoặc ăn tối thiểu thì lạng quạng là ăn đạp.
Juve - Bayern là điển hình, ghi bàn sớm => chủ quan và tham vọng bảo toàn tỉ số để loại người ta, hoặc chỉ hòa là ok. mang cái tinh thần đó vào trận chiến thì trăm trận nát như tương cả trăm.
Real - Lyon gần đây là thêm 1 vd điển hình như vậy nữa. Ăn bàn quá sớm và chủ quan. Khi chủ quan thì chết thế thôi. Quá đỗi bình thường
 Làm gì có ai chưa ghi bàn đã nghĩ đến thắng 1-0 hả cụ? Chelski ko thể ghi được bàn vì trận đấu là cuộc đấu trí cảu hai HLV, cả hai đều đá quá rát và chặt chẽ, Inter lại chơi vô cùng tiểu xảo(chắc học của Materazzi!?) Nói chung chiến thắng của Inter hôm qua mang nhiều hơi hướng của chính Juve nhiều năm trước.Để đạt được đẳng cấp ấy ko chỉ tiền là đủ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 17, 2010, 08:30 PM
haiz, hàng thủ ngày mai banh ta long, o bik ai đá trung vệ với canna nữa, kéo sis về chăg, hay đành liều 3-4-3 vậy, hoặc 3-4-1-2
kô thì kéo zebina vào và thèn grygera chết tiệt tiếp tục đá cánh fải, nghi wóa đi thoy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 17, 2010, 10:43 PM
Quote from: sieumathanthanh
Đúng thế, tối mai cần nhất là các cầu thủ cần ra sân với quyết tâm khẳng định mình và thương hiệu Juve chứ không phải nhăm nhăm hòa hoặc thua sát nút. Mục tiêu cần hướng tới chiếc Cup chứ không phải là lọt vào tứ kết. Bàn thắng trên sân khách sẽ là nhát kiếm quyết định.
Biết đâu juve sẽ chọn giải pháp thua nhẹ để giữ sức cho cuộc chiến ở Top 4.  Nhưng lâu lắm rồi mới thấy khả năng Alex -Iquinta đá cũng nhau. Mỗi người có một bàn  thế là Ok. Juve dẫn trước 2 -0 và thua 4 -2. Như thế sẽ hấp dẫn.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 17, 2010, 10:55 PM
Mai Juve ra sân với hàng thủ siêu lởm, nếu cố thủ thì ngang tự sát.
Có lẽ tấn công điên cuồng là phương pháp tốt nhất
Momo, Melo & Marchisio phải chơi thực sự quyết liệt để phòng ngự từ xa nếu ko muốn đi đứt vì hàng thủ cấp làng như thế
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 17, 2010, 11:15 PM
Hàng thủ thế thì đoán Juve ko thủng lưới...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 18, 2010, 09:20 AM
Thôi thử nghiệm đi có khi có phát hiện (Dunga lại mừng rơi nước mắt cảm ơn Zache cũng nên).
Grande Gry đá cánh phải - Ceglie cánh trái - Cặp trung vệ trâu bò Melo - Sissoko
Zebina - Salid - Marchisio đá tiền vệ phòng ngự. hehehe biết đâu Zebin được đá cao hơn thần linh chiến sỹ j đấy phù hộ lập hattrick cũng nên
Candreva đá sau cặp Ia và Alex. yeah yeah
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 18, 2010, 11:47 AM
Em nghĩ cho alex ngồi dự bị để candreva và Diego hỗ trợ phía sau Iquinta là ok nhất .Alex tuy rất kinh nghiệm nhưng đã ko còn giữ được tốc độ trong các pha phản công nhanh hay làm chậm nhịp đội bóng      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 18, 2010, 12:36 PM
 Chí ít Juve vẫn còn nguyên bộ 3 Melo - Momo - Marchisio ở phía trên hàng thủ . Với bộ 3 này thì đủ sức bóp chết trung lộ , có chăng là các mối nguy hiểm đến từ 2 cánh . Nếu cầu toàn thì có thể để hàng thủ đá thấp , 2 HV biên không dâng cao và chỉ phản công bằng những đường chuyền dài của Marchisio cho 3 cầu thủ ở phía trên . Nếu vẫn còn sợ thì chơi với đội hình 4411 , xếp tất cả những cầu thủ đánh chặn tốt nhất ở hàng tiền vệ biến trung tuyến trở nên đẫm máu , biến trận đấu trở thành trận boxing .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 18, 2010, 01:02 PM
yeah thôi chơi 4-6-0 đi cho lành. Lão Cana h chạy ko nổi đâu. Thêm GrandeGry đẳng cấp cao quá càng thêm lo lắng. Ceglie thì thường chăm công mà quên thủ.
Hàng tứ vệ chắc khó tránh Cana sẽ đá cặp với 1 là Zebina 2 là Gry (ohman, sang mùa sau chắc phải treo Status trước sân quá "No Country 4 Old Man"). 2 cánh sẽ do Ceglie và chú hậu vệ phải còn lại trấn giữ. Chú nào cũng kinh kinh là...
Hàng tiền vệ bao gồm : Sis - Melo đá cực thấp (bọn này ko cần dâng quá vòng giao bóng) trên hắn là Marchisio - Iaquinta (chú này thi thoảng phi lên thì ok thành 4-5-1) 2 cánh do Candreva và Camo cày ải. Diego ngồi ngoài đi. rườm rà chậm chạp chơi thủ và phản công nhanh cho thằng này đá rối nhà.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on March 18, 2010, 04:04 PM
hòa 1-1 hoặc thua 0-3
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 18, 2010, 04:14 PM
Quote from: azzurra1412
hòa 1-1 hoặc thua 0-3
Thua nhiều quá. 0-2 đủ rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: vuan1995 on March 18, 2010, 04:59 PM
Anh Đức sao nói chuyện tiêu cực cho Jvue thắng chứ ,mà ta chưa đá mà ở đó trù ẻo rồi.Hi vọng Juve sẽ thắng nhưng với phong cách của juve mới hay chứ đừng thắng đậm nhưng lại để thủng lưới      
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Bz on March 18, 2010, 05:25 PM
Fulham > Tứ kết > Bán kết > Chung kết ở Hamburg. Thích ghê.  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 18, 2010, 05:51 PM
Quote from: HoangtuTurin
Thua nhiều quá. 0-2 đủ rồi
Khác quái gì nhau hả bác...!!!???  
Mới nghía qua trông các bác bình luận thấy mà ghê!!! Theo mình thì thế này...

Với một hàng thủ chắp vá như thế thì tuyến tiền vệ nên sử dụng những công nhân chuyên gia đánh chặn để làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Có lẽ nên tung Poulsen vào sân hợp với Melo, Sissoko thành bộ 3 cơ bắp chơi phía trên hàng hậu vệ. Fulham là một đội bóng Anh...Mà phàm đã là CLB của Anh thì rất ham đóng xa và đóng xa khá tốt. Các chú này sẽ rất hữu dụng cho việc bóp nghẹt trung tuyến, ngăn chặn những cú "bắn" bóng gây nguy hiểm cho "cụ" Chimenti của đội bóng thành London.
Trong trận đấu này, Juve cần bảo toàn thành quả hơn là cố thắng để xoa dịu hay làm hài lòng CĐV. Thế nên theo mình Zac nên cất những quân bài như Del Piero, Marchisio, Diego để dành cho cuộc đối đầu với Sampdoria và sử dụng các cầu thủ cao to, tì đè tốt hòng kiểm soát thế trận. Chơi phía trên "tam tấu" kể trên sẽ là Candreva (rất kì vọng vào những cú dứt điểm từ xa của anh này  ). Cặp tiền đạo sẽ gồm David Trezeguet và Vincenzo Iaquinta. Khi cần có thể kéo Ia xuống chuyển thành 4-5-1...

Cục diện diễn ra tại Craven Cottage đêm nay sẽ không giống một trận boxing như bạn KinhKoDeu nói mà là một trận đấu bóng bầu dục  
1-0(Iaquinta) FORZA JUVENTUS!!!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 18, 2010, 07:28 PM
trận này ngó thế mà hay lắm đấy, không đùa đâu, fullham quyết tấn công, juve lại đang thủ phập phù nên tuyến giữa sẽ khá quyết liệt.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 18, 2010, 09:20 PM
Quote from: Juventa
Khác quái gì nhau hả bác...!!!???  
Mới nghía qua trông các bác bình luận thấy mà ghê!!! Theo mình thì thế này...

Với một hàng thủ chắp vá như thế thì tuyến tiền vệ nên sử dụng những công nhân chuyên gia đánh chặn để làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Có lẽ nên tung Poulsen vào sân hợp với Melo, Sissoko thành bộ 3 cơ bắp chơi phía trên hàng hậu vệ. Fulham là một đội bóng Anh...Mà phàm đã là CLB của Anh thì rất ham đóng xa và đóng xa khá tốt. Các chú này sẽ rất hữu dụng cho việc bóp nghẹt trung tuyến, ngăn chặn những cú "bắn" bóng gây nguy hiểm cho "cụ" Chimenti của đội bóng thành London.
Trong trận đấu này, Juve cần bảo toàn thành quả hơn là cố thắng để xoa dịu hay làm hài lòng CĐV. Thế nên theo mình Zac nên cất những quân bài như Del Piero, Marchisio, Diego để dành cho cuộc đối đầu với Sampdoria và sử dụng các cầu thủ cao to, tì đè tốt hòng kiểm soát thế trận. Chơi phía trên "tam tấu" kể trên sẽ là Candreva (rất kì vọng vào những cú dứt điểm từ xa của anh này  ). Cặp tiền đạo sẽ gồm David Trezeguet và Vincenzo Iaquinta. Khi cần có thể kéo Ia xuống chuyển thành 4-5-1...

Cục diện diễn ra tại Craven Cottage đêm nay sẽ không giống một trận boxing như bạn KinhKoDeu nói mà là một trận đấu bóng bầu dục  
1-0(Iaquinta) FORZA JUVENTUS!!!
Tớ ko nghĩ là Diego nên ngồi ngoài. Vì hiện giờ ngoài Diego và Alex, Juve đang thiếu 1 cầu thủ cầm bóng (chắc) và có thể điểu khiển được nhịp độ.
Candreva cũng khá tốt, nhưng khả năng kỹ thuật và cầm bóng cũng chỉ dạng trung bình khá thôi.

Rất có thể vẫn là Alex và Trez (kinh nghiệm) xuất phát, Iaquinta sẽ vào thay Alex ở hiệp 2.
Candreva hoặc Diego sẽ ngồi ngoài để nhường chỗ cho 3 công nhân.

Bây giờ chỉ cầu Chúa cho Canavaro chơi xuất thần để che chắn cho Grygera đá cặp và Zebina đánh cánh, chưa kể Grosso hay De Ceglie cũng chẳng khá khẩm gì.
Juve nên tấn công chậm, nhưng phải cầm được bóng ở tuyến giữa để hạn chế bàn thua.

Tối nay ai đau tim thì uống tăng gấp 2 liều vào. Kịch bản sẽ là Fullham dẫn 2-0 hết hiệp 1, Iaquinta ghi bàn phút 83. Juve đi tiếp )
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 18, 2010, 09:34 PM
Juve sẽ nã vào lưới Fulham 3 quả ở 5 ph đầu tiên rồi thua ngược 4 quả .......... ai dám cá với tớ không
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 18, 2010, 09:41 PM
Quote from: Souslevent

Bây giờ chỉ cầu Chúa cho Canavaro chơi xuất thần để che chắn cho Grygera đá cặp và Zebina đánh cánh, chưa kể Grosso hay De Ceglie cũng chẳng khá khẩm gì.
Juve nên tấn công chậm, nhưng phải cầm được bóng ở tuyến giữa để hạn chế bàn thua.

Tối nay ai đau tim thì uống tăng gấp 2 liều vào. Kịch bản sẽ là Fullham dẫn 2-0 hết hiệp 1, Iaquinta ghi bàn phút 83. Juve đi tiếp )

Cũng chỉ hy vọng là hàng Hậu vệ xuất thần thôi chứ biết sao bây giờ. Em đang nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu Canna cũng đau cơ đùi nốt?  Chán chửa. Có khi cho Momo đá trung vệ còn có cảm giác yên tâm hơn Zebina  . Vị trí của Momo cho Poulsen đá.


Khiếp anh uống gấp đôi cơ à. Sợ chịu ko được uống quá liều thôi  . Khiếp thật! Ngay cả Siena còn chọc được những 3 bàn thì Fulham còn đáng sợ hơn nữa.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 18, 2010, 11:19 PM
Quote from: madkiller_2008
Cũng chỉ hy vọng là hàng Hậu vệ xuất thần thôi chứ biết sao bây giờ. Em đang nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu Canna cũng đau cơ đùi nốt?  Chán chửa. Có khi cho Momo đá trung vệ còn có cảm giác yên tâm hơn Zebina  . Vị trí của Momo cho Poulsen đá.
Khiếp anh uống gấp đôi cơ à. Sợ chịu ko được uống quá liều thôi  . Khiếp thật! Ngay cả Siena còn chọc được những 3 bàn thì Fulham còn đáng sợ hơn nữa.
Tình hình xem đá banh 22 thằng đập nhau mà cầu thần linh chiến sỹ nghe chừng hấp rẫn quá nhỉ.
Nói chung đội hình khả thi và có tính bất ngờ nhất đêm nay sẽ là:
-------------------Zacheroni
--- Canavaro - Grygera - De Ceglie - Salihamidzic
---------------Diego ------  Poulsen-------
----Zebina -----------Melo -----------Grosso
-------------------------------Paolucci

Sau trận đấu sẽ là 1 bài bình luận về phong độ ấn tượng của tân thủ môn Zacheroni. Và Bettega xem xét việc kí hợp đồng mới vào mùa sau với Zac
           
1-2 cho Juve
Candreva sút trúng chân Zamora đổi hướng vào lưới phút 40.
3 phút sau với cú đệm lòng chuẩn xác vào góc cao phía xa cầu môn, Grygera điền tên mình lên bảng tỉ số với pha gỡ hòa ấn tượng nhất tuần cho Fulham.
83' Melo solo từ vòng 16m50 sân nhà đến sân đội bạn tung 1 cú sút từ khoảng cách 25m. Thủ môn Fulham lao ra nhưng trượt chân té và 2-1 cho Juve. Tỉ số được bảo toàn đến hết trận dưới sự ức chế và phản đối trọng tài của các cầu thủ Fulham vì quả Penalty bị từ chối ở phút 97
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 18, 2010, 11:35 PM
Quote from: Bz
Fulham > Tứ kết > Bán kết > Chung kết ở Hamburg. Thích ghê.  
Nếu có quả Hamburg này thì tôi sẽ sang cổ vũ với ông )

Thôi nào! Hãy ủng hộ cho Juve vượt qua giai đoạn khó khăn này
Cả nước Ý đang trông chờ vào Juve và Inter.
Hôm qua Stuttgart đã bị loại, nhưng Bremen vẫn đang có lợi thế đi tiếp.
Juve và Inter phải cùng bước về phía trước cho tương lai của cả Serie A
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 18, 2010, 11:37 PM
Quote from: HoangtuTurin
Tình hình xem đá banh 22 thằng đập nhau mà cầu thần linh chiến sỹ nghe chừng hấp rẫn quá nhỉ.
Nói chung đội hình khả thi và có tính bất ngờ nhất đêm nay sẽ là:
-------------------Zacheroni
--- Canavaro - Grygera - De Ceglie - Salihamidzic
---------------Diego ------  Poulsen-------
----Zebina -----------Melo -----------Grosso
-----------------Candreva
-------------------------------Paolucci

Sau trận đấu sẽ là 1 bài bình luận về phong độ ấn tượng của tân thủ môn Zacheroni. Và Bettega xem xét việc kí hợp đồng mới vào mùa sau với Zac
           
1-2 cho Juve
Candreva sút trúng chân Zamora đổi hướng vào lưới phút 40.
3 phút sau với cú đệm lòng chuẩn xác vào góc cao phía xa cầu môn, Grygera điền tên mình lên bảng tỉ số với pha gỡ hòa ấn tượng nhất tuần cho Fulham.
83' Melo solo từ vòng 16m50 sân nhà đến sân đội bạn tung 1 cú sút từ khoảng cách 25m. Thủ môn Fulham lao ra nhưng trượt chân té và 2-1 cho Juve. Tỉ số được bảo toàn đến hết trận dưới sự ức chế và phản đối trọng tài của các cầu thủ Fulham vì quả Penalty bị từ chối ở phút 97
               
Cho bác đi sáng tác truyện hay làm phim viễn tưởng được đấy...Chắc chắn sẽ nổi như cồn...Lợi nhuận lớn...Tiền đếm mỏi tay...  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 12:57 AM
Alex ngồi ngoài rồi, Thấy mỗi Treg thôi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 19, 2010, 12:58 AM
đá rồi, juve mặc áo vàng, hehe lâu rùi mới thây.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:02 AM
Tregeguet ghi bàn.... 1-0 rồi

Ko biết có như trận Siena ko nhỉ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: binco on March 19, 2010, 01:03 AM
haiz nhu trận siena thì sao chứ, hòa mà gắt quá dạo nèy hình như juve có thói wen ghi bàn vào 10' đầu trận nhỉ:D
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 19, 2010, 01:04 AM
vào rùi. trezeguet sao dạo này juve ghi bàn sớm thế nhĩ.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:09 AM
Ghi sớm thì thủng lưới sớm chứ sao.

1 - 1 rồi đó
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: riquelme10 on March 19, 2010, 01:10 AM
chán vãi bị gỡ rồi, hic
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 01:11 AM
Vừa 1-0 đã 1-1.Bó tay Cana yếu quá (
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 19, 2010, 01:23 AM
 Yên tâm đê, nhờ có Siena mà Juve học được bài học rồi, ko ngại chuyện bị lật cờ đâu.Kể từ mùa này Serie A sẽ ko lép vế Pr League nữa khi mà Fio loại Liv, Inter loại Chelski, Milan thua MU đơn giản vì lỗi lầm cá nhân và sai lầm chiến thuật,ko ở trạng thái tốt nhất thôi. Fulham cũng chỉ là một đội bóng yếu, gặp kinh nghiệm của Bà Đầm già tắt điện nhanh thôi.          
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 01:24 AM
haiza , ngủ quên. juve đá hay ko các bác
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:29 AM
Quote from: AlexDelPiero
Yên tâm đê, nhờ có Siena mà Juve học được bài học rồi, ko ngại chuyện bị lật cờ đâu.Kể từ mùa này Serie A sẽ ko lép vế Pr League nữa khi mà Fio loại Liv, Inter loại Chelski, Milan thua MU đơn giản vì lỗi lầm cá nhân và sai lầm chiến thuật,ko ở trạng thái tốt nhất thôi. Fulham cũng chỉ là một đội bóng yếu, gặp kinh nghiệm của Bà Đầm già tắt điện nhanh thôi.          


Thế hả. Cana dính thẻ đỏ rồi đó....Hôm trước là Grygera, hôm nay là Cana. Chán, hình như Grygera được đưa vào sân, thêm 1 thất vọng nữa. Chán


Hàng thủ quá tệ          


Hay quá, Chimeti bắt gần như Buffon
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 01:29 AM
 Thẻ đỏ trực tiếp mới hài , trọng tài dạo này đì bóng đá Italia ghê quá .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 01:29 AM
Cana đá hay quá.Kèm không đựoc giờ lại thẻ đỏ.
thằng trọng tài sao quả đó năng tay thế chứ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 01:31 AM
Thay Quinta vào đá thòng và kéo Tre về trung vệ chống bóng bổng đê. Sơ đồ mới 5 - 4 - 0, đá kô thèm tấn công.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 01:32 AM
Thẻ đỏ đó là bố láo , tình huống đó cả 2 cùng tì vai , thẻ vàng là cùng , bẩn thật .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 19, 2010, 01:33 AM
Quote from: Alex_254
Cana đá hay quá.Kèm không đựoc giờ lại thẻ đỏ.
thằng trọng tài sao quả đó năng tay thế chứ
cana đá hay quả, quả đầu tiên thì ngã để đội bạn ghi bàn và giờ ra ngoài để trận đấu hấp dẫn hơn.
Không trách trọng tài được, vì lỗi trong tình huống đấy có thể tùy xử, mà lại trên sân Fulham nữa.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 19, 2010, 01:35 AM
 ***, thằng trọng tài chó chết người Đức hay sao thế?quả đấy mà thẻ đỏ,chạy cắt đằng sau để lấy bóng bị vấp mà nó thổi, đã thế còn thẻ đỏ.Mà cần quái gì thay Grygera vào làm gì,kéo Melo về đá trung vệ còn hơn.Ai lại thay một chú trẻ khỏe phong độ cao ra bjo, nếu thay thì thay camo chứ  Ngu quá đi mất!trận này mà hòa thì chết với ông,bjo phải thắng  sát nút mới hài lòng  Yên tâm đê các con giời Juvetini, cang tôi luyện càng bản lĩnh mà,phải thế mới tiến bộ được!Bọn Fulham này ngu lắm, bjo chỉ có mỗi bài tra tấn thể lực  thôi vì nghĩ Juve già yếu lại thiếu người,chờ hiệp hai thay camo ra bằng Iaquinta là xong!Hố hố, Trez vè đá thòng rồi đấy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 01:37 AM
Ful đá dở ẹc , chấp người cho trận đấu cân bằng . Nhìn bác Camo hình như muốn ra sân nốt hay sao thế ?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 19, 2010, 01:39 AM
Quote from: AlexDelPiero
***, thằng trọng tài chó chết người Đức hay sao thế?quả đấy mà thẻ đỏ,chạy cắt đằng sau để lấy bóng bị vấp mà nó thổi, đã thế còn thẻ đỏ.Mà cần quái gì thay Grygera vào làm gì,kéo Melo về đá trung vệ còn hơn.Ai lại thay một chú trẻ khỏe phong độ cao ra bjo, nếu thay thì thay camo chứ  Ngu quá đi mất!trận này mà hòa thì chết với ông,bjo phải thắng  sát nút mới hài lòng  Yên tâm đê các con giời Juvetini, cang tôi luyện càng bản lĩnh mà,phải thế mới tiến bộ được!Bọn Fulham này ngu lắm, bjo chỉ có mỗi bài tra tấn thể lực  thôi vì nghĩ Juve già yếu lại thiếu người,chờ hiệp hai thay camo ra bằng Iaquinta là xong
bản lĩnh kiểu này em sợ lắm anh à. Cứ để nó ép như ép mỡ kiểu này, cũng chết mất thôi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 01:40 AM
1-2.Công nhận Juve đá hay.Để nó ép sân như đi chợ ấy
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:41 AM
2-1, tỷ số quá hay.

Juve ơi là Juve            
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 19, 2010, 01:41 AM
Thua rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 19, 2010, 01:42 AM
Quote from: Souslevent
Thua rồi
Thua đâu, vẫn mới chỉ 2 -1 mà anh.  Juve chấp thêm quả cho trận đấu hấp dẫn.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:43 AM
Thôi, cố gắng cầm cự. Để 2-1 thôi.

Thêm bàn nữa thì coi như bái bai Europa

   
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 19, 2010, 01:43 AM
Quote from: Alex_254
1-2.Công nhận Juve đá hay.Để nó ép sân như đi chợ ấy
 Juve juve jvue      Forza juve,thắng thì tốt, bại cũng hay,để Zac năm sau ko nắm quyền nữa,cải tổ thì phải trọn vẹn chứ ko thể làm nửa vời nữa.Kiểu gì cũng đẹp mà.Yêm tâm đê các Juvetini  Mà khó khăn vẫn vượt qua thì mới trở lại là Juve vĩ đại chứ :juve4:Ghét nhất là xem ở VTV3 với thằng bình luận viên bựa thích bóng đá Anh,toàn nói thối
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 01:44 AM
 Lợi thế 2 bàn vẫn đôi công , thiếu người vẫn dâng cao đội hình , chịu tay Zac này luôn .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 01:46 AM
Quote from: AlexDelPiero
Ghét nhất là xem ở VTV3 với thằng bình luận viên bựa thích bóng đá Anh,toàn nói thối


Có lý, có lý        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 01:51 AM
đôi hình ko trung vệ , sao dồn về thủ được , cố giữ thế trận là phải rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 01:51 AM
Tớ mà xem VTV thì tắt tiếng , chắc lại thằng Tạ Ben Cu bình luận đây mà . Trong này cũng thiếu gì ông nói thối , chưa đá đã kêu thua làm mất cả hứng .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 01:52 AM
bây h việc xem Juve thi đấu, chống chỉ định với fan bị yếu tim.
Ôi juve ngày nào của em.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on March 19, 2010, 01:52 AM
Quote from: KinhKoDeu
Lợi thế 2 bàn vẫn đôi công , thiếu người vẫn dâng cao đội hình , chịu tay Zac này luôn .

Thực tế bây giờ tớ thấy tử thủ là mặt may nhất. Nên kéo Momo xuống thấp nhất, lượm lỗi cho Melo. Camo và Diego cũng bó vào cạnh Melo. Có banh phất lên cho Trez. Haizz... Bây giờ tử thủ thì khổ. tấn công ko xong. Hay nhỉ....  .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 01:53 AM
Tình hình là 10 cầu thủ (dự bị) của Juve đang chống chọi với 13 cầu thủ đội bạn (1 là cđv, 1 là trọng tài).

Bất chấp kết quả mùa giải này kết thúc như thế nào, đưa ngay Zac vào CNTD. Gã này kô có tư duy bóng đá của Juve, lợi thế 2 bàn vẫn xếp đội hình đá tấn công, trận này là lúc cần Alex hơn bao h hết để giữ nhịp trận đấu thì gã đưa Diego vào sân, khi Cana bị thẻ đỏ, thay vì rút Diego thì lại rút Cand. Đúng là pótay.vn lun.

Ciro đã thất bại toàn diện vì một trong những lý do (chính) là phá bỏ lối đá chặt chẽ của Juve để hướng theo lối đá tấn công, h đây hắn này lại thích cách mạng nữa hả?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 01:57 AM
Tính mấy cơ hội mà fullham bỏ lỡ thì tỉ số đã l5-1 hay 6-1 rồi. Tình hình này thì Zac phải bó tay thôi. Chỉ còn cách là ngồi cầu chúa
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on March 19, 2010, 02:03 AM
Cái ịt ẹ thằng TBC, bl như đấm vào mồm í. Tắt tiếng thì mất hứng, mà để tiếng bé thỉnh thoảng nó vẫn rú lên, thằng này chẳng may gặp ngoài đường cho 1 xiên, thế là nhẹ nợ... X(

Hiệp 2 r, đá kiểu này Fulham nó ghi bàn dễ như đút tay vào túi lấy đồ í. Cặp trung vệ Gry-Zeb, thế là thế nào đây >"< chơi hay nghỉ đấy +_________+
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 02:04 AM
Hàng hậu vệ thì lởm.Rút về tử thủ khác nào tư sát.

Chỉ là tuyến giữa làm việc kém quá.Để nó ép sân liên tục.Hix hix.Dễ 1-3 lắm
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HuyDuong on March 19, 2010, 02:04 AM
Giờ không đá tấn công thì phòng ngự chắc??? Tin ai ở hàng phòng ngự đây
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 02:05 AM
Quote from: AlexDelPiero
Ghét nhất là xem ở VTV3 với thằng bình luận viên bựa thích bóng đá Anh,toàn nói thối

Tắt bình luận, mở nhạc nghe vậy.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:05 AM
Quote from: nguyenvanlang
Amen, Adidaphat   . Tình hình căng thẳng quá, nếu may mắn chúng ta mới thoát chết.
em thấy là đang may mắn mới đc thế đấy ạ. ko thì cũng phải 4-1 rồi. ẹc lại còn ăn penaty nữa. bó chiếu
(
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HuyDuong on March 19, 2010, 02:05 AM
Vừa post xong thì penalty nhá
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 02:06 AM
Oái, Penalty. Xui quá...Xui quá        

4-4 rồi. CÓ khi bye bye Europa được rồi đấy.

Trận này còn nhục nhã hơn trận gặp Siena        
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on March 19, 2010, 02:08 AM
3-1 rồi, thích nhá...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 02:09 AM
1-3.Đúng như vừa dự đoán.Tiếp theo sẽ là 4-1 chăng
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 02:09 AM
Hay, tỉ số là 3 - 1. Bóng ma trận Juve-Bayer đang tràn về. Sau khi bị loại khỏi Europa và một vài trận thua ở SA, Zac bị sa thải và Alex lên thay quyền chỉ đạo với mục tiêu đưa Juve góp mặt vào Europa năm sau. (hj,hj hi vọng mình sai).
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 02:11 AM
với hậu vệ như vậy may ra có Châu Tinh Trì mới cứu nổi Juve thôi. Các bác muốn Zac lam gì bây giờ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:12 AM
     
chết mất thôi. càng đá càng chán, ko hiểu cái thằng zac nó định làm gì nữa ko biết.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 02:15 AM
"mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng", bây giờ thù trong giặc ngoài thì sao thắng đc . Ngày mai nỗi hổ thẹn mang tên Juve  sẽ đầy mặt báo đây  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:15 AM
Quote from: truongvekien14
với hậu vệ như vậy may ra có Châu Tinh Trì mới cứu nổi Juve thôi. Các bác muốn Zac lam gì bây giờ
h chắc bảo zac gọi anh messi vào đá hộ may ra mới có cơ...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 02:15 AM
Sau trận này, đại diện của Fullham phải mời Diego đi uống cafe để cảm ơn nhé!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 02:18 AM
 Chắc là Capello trên khán đài cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi con tầu đắm các đây 3 năm .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:29 AM
   
nhìn Fullham đá nhàn vãi. Juve đang ko tấn công, bỏ phòng ngự, cố gắng chiếm khu trung tuyến. Ko hiểu để làm gì??? Một chiến thuật hoàn toàn mới của zac
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 02:32 AM
 Tại vì còn Diego , Melo thì ko thể đá phòng ngự phản công . Mà tấn công thì cũng ko nổi .
Đầu giờ nhiều người cổ vũ lắm mà , chắc tắt tivi đi ngủ hết rồi .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 02:35 AM
Không hiểu đang làm gì nữa.Nhìn Fulham đá với juve mà như Barca đá với Sturtgat ấy.Zac chết rồi hay sao mà không làm gì vây.Hàng công Fulham mà manh thì chắc 6-7 bàn rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 19, 2010, 02:40 AM
THUA RỒI>>>>>>>ĐI NGỦ
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thienlai on March 19, 2010, 02:42 AM
Thôi, xong. Đưa Alex và Quinta vào gấp đi, còn chờ gì nữa?
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 02:42 AM
hy vọng la 4-2
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:43 AM
Quote from: Alex_254
Không hiểu đang làm gì nữa.Nhìn Fulham đá với juve mà như Barca đá với Sturtgat ấy.Zac chết rồi hay sao mà không làm gì vây.Hàng công Fulham mà manh thì chắc 6-7 bàn rồi
vãi thế hả zời....    
đá tâm lý thế này thì thua là phải.  h mới vác alex vào thì làm ăn gì
 
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: TÙNG_JUVE on March 19, 2010, 02:55 AM
Anh em nào còn thức thỳ nói chien với tôi cái...Chứ tôi không ngủ được...haizzz...Cay và đau kinh khủng
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: gaara on March 19, 2010, 02:55 AM
Juve h đã hoàn toàn khác. Một đội bóng mà ta ko thể nhận ra. Nhắc đến Juve là nhắc đến những trận đấu có tỉ số rất tối thiểu. Nhưng h những trận đấu có juve đã có rất nhiều bàn thắng. Ôi  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on March 19, 2010, 02:56 AM
Lếch thếch thì được cái gì. Nhục nhã vcđ X(
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: truongvekien14 on March 19, 2010, 02:57 AM
không đau vì quá đau , thất bại nhục nhã trên mọi mặt trận
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: whiteeyes on March 19, 2010, 02:57 AM
À vâng, chúng ta có Marseille làm bạn....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Alex_254 on March 19, 2010, 02:57 AM
1-4.Kết quả đep ghê.Bị BM loại với 1-4 giờ lại bị đội làng nhàng cỡ Fulham loại 1-4.

Thôi cứ nghĩ juve là Sturtgat,Fulham là Barca đi cho nó đỡ tủi thân    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 19, 2010, 03:02 AM
Đề nghị các đồng chí hết sức bình tĩnh, nếu muốn xả rác thì sang đây nhé

http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...=14434&st=0 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=14434&st=0)
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AlexDelPiero on March 19, 2010, 03:02 AM
 Buồn thật, giá mà Fulham ghi thêm bàn nữa để Juve có thêm kỉ lục thua đậm nhất trong lịch sử Cup Châu Âu của mình.Nhưng dù sao sự thật mất lòng,có như thế mới để cho Ban lãnh đạo hết ảo tưởng về Zac, lại còn định để dẫn đắt thêm mùa giải sau.  Một trận đấu mà Zac chịu trách nhiệm rất lớn khi đội hình ra sân toàn ông già yếu ớt, mất người thì lại bỏ Cand là TV trẻ khỏe,có phong độ cao nhất lúc này của Juve để đến khi nhận ra Camo mới là tội đồ thì lại đưa De Ceglie vào chứ ko phải Alex, đến lúc thay Alex vào thì lại ngu đần đến nỗi ko thay Melo mà lại loại Grosso khi Fulham chủ yếu tấn công biên chứ trung lộ mình Sis đã là quá đủ.***, ko biết lãnh đạo Juve có sáng mắt ra ko nữa khi thua một Fulham nghèo nàn cậy sức hay lại viện dẫn rằng nó từng thắng MU và Liv mùa này thì mình thua là ...đương nhiên   Mặc áo Juve ra sân giờ ngượng làm sao, như thế này thì khó mà tin nổi Juve sẽ có mặt tại Champ mùa sau.Một lần nữa tình yêu của chúng ta lại bị phản bội bởi những kẻ ngu đần ko nhận thấy được giá trị đích thực của Juve nằm ở đâu, " HỌ ĐÃ DỰNG NÊN MỘT ĐỘI BÓNG TỒI"
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: TÙNG_JUVE on March 19, 2010, 03:08 AM
Đến bao jờ lại như ngày xưa...Juve ơi là Juve...Bjờ đội bóng ấy là 1 đống đổ nát,1 đống hoan tàn...1 cái rổ đựng bàn thắng cho các đối thủ...haizzz...Thề có chúa,ko thức đếm xem Juve cho đến hết mùa giải này...Lệnh trừng phạt bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay...Nản lắm roài
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 19, 2010, 03:11 AM
Trong đêm thua nhục nhã Bayern Muchen 1-4, tớ mở topic trong nước mắt.
Ai dè sau có 2 tháng, tớ lại phải đóng topic, trong tiếng cười...
Cười trong nước mũi.
Nếu có đề cử Juve sẽ đoạt nguyên đội hình Mâm xôi vàng.

Thôi thi xong xuôi tất cả lại về. Các bạn sang thùng rác xả nhé. Để tớ đưa Juve của bọn nó (ko phải của tớ () về đất
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavelvnr on March 19, 2010, 04:17 AM
Chào anh em, cứ mắng đi, cứ chửi đi, cứ điên đi, điên cho mệt nhoài rồi thiếp đi mà chết lấy một lúc.

Năm 2000 tôi đã chứng kiến cảnh Juve thắng 1-0 trên sân nhà rồi thua 0-4 trên sân khách trước Celta Vigo. Cannavaro thẻ đỏ ngay giữa hiệp một thì Conte cũng thế. Cũng 4 bàn thua, cũng hai thẻ đỏ. Celta Vigo cũng giống như Fulham mà thôi. Sau 10 năm lại có một ngày như thế, hiện hồn về với nguyên vẹn nỗi đau tang tóc. Có đau không, buồn không, điên không? Chỉ có những kẻ chết rồi mới không có cảm giác gì.

Ngày ấy tôi cũng biết Juve rơi vào một vũng lầy hun hút. Tôi, một thằng trai mới lớn 17 tuổi từ bỏ hết các trận bóng đá trên truyền hình trong 1 năm liên tục để ôn thi đại học, nhưng không thể nào bỏ được những bản tin thể thao. Cứ mỗi lần tôi chạy vụt đến cái tv để xem kết quả các trận đấu thì hầu như chỉ thấy Juve thất bại, trận này rồi đến trận tiếp theo. Có nhiều đêm tôi thức học thi, không đi xem bóng đá trên tv mà cứ đứng trên ban công tầng 5 khu tập thể để hóng tiếng bình luận từ nhà bên kia. Hầu như tôi chỉ nghe thấy Juve thua. Có buồn không?

Để rơi vào một vũng lầy như thế, có hàng trăm lí do, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm điều vô cớ kỳ quặc đến cùng lúc hoặc thay phiên nhau vả vào mặt đội bóng. Không thể chống đỡ được, thế mới thành bi kịch. Hôm nay tôi lại gặp một Juve như thế. Juve giống như cô gái phải bện cùng lúc hàng trăm chiếc áo tầm gai mà chân tay không còn một giọt sức lực nào, cô cũng không còn tỉnh táo để biết bắt đầu từ đâu, cứ dệt cái này chưa xong lại sợ hãi quay sang cái khác. Cuối cùng khi thời gian trôi về những giây cuối, không có cái áo nào thành hình. Tất cả dở dang, cô lịm đi và tất cả những người anh của cô đều chết thảm.

Juve yếu đuối quá và không thể chống đỡ được hàng trăm điều quái quỷ lao đến táp vào mặt. Thua. Có nhục không? Có gì mà nhục. Có ăn cắp cái gì của ai đâu mà nhục, có làm gì vãi chất thải lên thanh danh của mình đâu mà nhục. Tôi nghĩ đó cũng là một chuyện tự nó sẽ đến, lúc này hay lúc khác. Mỗi đội bóng, mỗi con người đều gặp một hoặc nhiều lần trong đời. 10 năm, 20 năm, kiểu gì bạn cũng gặp. Sao tôi phải cảm thấy nhục vì một trận thua đáng thua, sao tôi không dám mặc cái áo Juve ra đường...! Cảm thấy buồn và cảm thấy nhục khác nhau chứ, phải không anh em.

Mùa giải này đã có nhiều điều còn đáng thất vọng hơn thế này, có gì đâu mà thất vọng nữa. Tôi cứ nghĩ, Juve bị loại cũng là một điều hay, mùa sau không dự cup châu Âu cũng là một điều hay. Như thế những người anh em của ta mới tập trung hết sức lực vào một cuộc trả thù cho scudetto. Bởi vì tôi tin rằng, Juve là một đội bóng của những nhà vô địch. 113 năm qua nó đã trải qua nhiều giai đoạn còn tồi tệ hơn thế này. Nhưng nó sẽ tìm ra cách vượt qua rất nhanh giai đoạn tồi tệ ấy. Bao giờ cũng thế. Tôi tin Juve. Tôi tự hào về Juve.


Chửi đi, uống rượu đi, phá đi, rồi lại nhìn Juve đi qua những tháng ngày buồn đau nhất, nhanh thôi. Mà xét ra, chờ bao lâu cũng chẳng thành vấn đề. Trong bộ phim đoạt giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài mới nhất, El Secreto de sus Ojos - Argentina, có những ông già thất thập vẫn còn thuộc tên làu làu từng cầu thủ của Racing Club, đội bóng mà họ yêu thích, từ 30 năm trước, kể cả những anh chàng chỉ đến trong vài ngày. Có người hỏi ông già, 'Sao ông nhớ kĩ thế?'. Ông già bảo, 'đó là sự đam mê!'. Người kia lại hỏi, 'sao một đội bóng 9 năm chưa vô địch mà ông vẫn đam mê?'. Ông già bảo, 'đam mê là đam mê' rồi cười ha hả.




Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: souslevent on March 19, 2010, 04:19 AM
Thôi thì cơn giận đã nguôi, tớ lại mở cửa mời anh em vào chia sẻ cảm xúc. Nhưng mong mọi người giữ bình tĩnh, nếu cảm thấy ko chịu nổi thì sang topic bên cạnh nhé.
Ở đây là dành cho những tifosi đau khổ nhưng có văn hóa.

To be continued...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 19, 2010, 06:27 AM
Ko đau khổ vào được hem... chuyện Juve thắng hay thua từ lâu đã hết wan tâm.... bây giờ lại thích xem Inter....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: thanhgis on March 19, 2010, 06:42 AM
MU, ARS, LIV, CHEL, A.VILLA, FULHAM, tiếp theo chúng ta sẽ thua tan tác trước WATFORD, BOLTON ở một giải giao hữu nào đó chăng?  

Bây giờ Juve có thua cũng chẳng thấy buồn.

mình bắt đầu thích bóng đá Anh rồi đấy  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on March 19, 2010, 06:53 AM
Thật không thể hiểu nổi luôn. Đêm qua tự tin giành quyền đi tiếp không xem mà đi ngủ, sáng dậy shock thật....may mà không xem đỡ tức đỡ mệt.....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: bianconerivn on March 19, 2010, 07:34 AM
Tốt nhất là đừng có xem, xem trận hôm qua thêm bực mình, xem xong mình cũng không hiểu tại sao chúng nó lại thắng được trận lượt đi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: ales on March 19, 2010, 07:54 AM
1 mùa giải thất vọng nữa có cảm tưởng đội bóng của chúng ta có thể thua bất kì đối thủ nào .và thêm 1 lý do ko nên đặt niềm tin vào zaccheroni  
 
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: AC/DC on March 19, 2010, 08:51 AM
Đuổi hết mấy thằng bộ sậu ban lãnh đạo đi, giữ lại bettega thôi. Tình hình thế này thì chắc phải nhờ mấy anh em Badamgia sang lãnh đạo đội bóng may ra mới có cơ.

Vẫn biết hàng phòng ngự đó thì chẳng ăn thua gì, nhưng cũng ko nghĩ cái đội lởm khởm đó thắng 4-1. Giờ đây thì đội nào cũng sẵn sàng thắng Juve chỉ bằng có 1 cách: đánh vào cánh trái.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: akazzurri on March 19, 2010, 09:01 AM
đến khi Fulham có bàn thứ 2 thì mình đã linh cảm về cơn ác mộng Olympico ngày nào, y rằng đúng 1 kịch bản: chỉ cần hòa hoặc thua 1 bàn là vào, dẫn trước từ rất sớm, nhưng cuối cùng lại thua tới 1 - 4! Thảm!

Đêm qua sau khi xem xong mình cũng không ngủ tiếp được. Bật PC chơi PES, vẫn Juve, vẫn những cái tên như thế, mà sao Juve của mình mạnh vậy hic hic
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: HoangtuTurin on March 19, 2010, 09:07 AM
Quote from: PAVELVNR
El Secreto de sus Ojos - Argentina, có những ông già thất thập vẫn còn thuộc tên làu làu từng cầu thủ của Racing Club, đội bóng mà họ yêu thích, từ 30 năm trước, kể cả những anh chàng chỉ đến trong vài ngày. Có người hỏi ông già, 'Sao ông nhớ kĩ thế?'. Ông già bảo, 'đó là sự đam mê!'. Người kia lại hỏi, 'sao một đội bóng 9 năm chưa vô địch mà ông vẫn đam mê?'. Ông già bảo, 'đam mê là đam mê' rồi cười ha hả.

I Like It.
Chia buồn cùng những Juvetini chân chính.
Hứa với lòng 2 thằng Secco, Elkann sang VN thì anh cho chúng mày thành cái rổ đựng cá.
Zache tầm cũng chỉ như thế, biết trước rồi. Không kì vọng làm 1 người hùng. Chỉ tiếc là ngay cả cái lực sẵn có cũng ko làm nên thân. Đừng đổ tội cho vắng Chie hay Buffon, Manin. Một đội bóng ko thể đứng trên đôi chân 1,2 người. Nhục lắm Zache ah, CV của em anh xin lỗi chứ ĐTLA nó cũng không thèm nhận đâu.
Zời ah, hôm qua đã xếp cái đội hình 4-6-0 rõ hay không chịu nghe thì chỉ thế thôi nhá Zach "Đầu bò"
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: hieuanh211 on March 19, 2010, 09:49 AM
1 trận thua bẽ bàng, bây giờ ai cũng có thể bắt nạt Juve  từ Siena đến Fulham  Những đội bóng mà trước kia nếu nghe tên thôi thì có lẽ các fan hâm mộ Juve đã có thể ngủ ngon mà vẫn yên tâm chiến thắng cho đội bóng mình rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 19, 2010, 11:58 AM
Đau khổ thật, cứ tưởng có bàn thắng sớm thì Juve sẽ dễ dàng hơn trong thi đấu, nhưng ai ngờ kết cục như vậy đâu.

Thôi thì xếp lại những nuối tiếc và đau buồn, mong một cuộc đại cách mạng ở Juventus.

Bỗng nhiên thấy nhớ Ranieri...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on March 19, 2010, 01:50 PM

Chán hết nói nổi..............

giờ muốn chửi cho đở tức nhưng thôi............. chửi cũng chẳng làm được tích sự gì cả.............

có lẽ cuộc sống mình hiện nay và juve có nhiều điểm tương đồng  

mình đang chờ từng ngày để rời cái nơi thối nát và thay đổi con người mình  

còn Juve thì có lẽ đang chờ hết mùa để quên đi ám ảnh mùa này . Để rồi ko biết bao giờ có 1 cuộc thay đổi thật sự..........

Ôi juve mà tôi yêu đã ko còn là chính mình..............bạt nhược....tệ hại ...............juve bây giờ như một đứa trẻ ........................

ôi thời kỳ hoàng kim đã qua...................  



Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Bz on March 19, 2010, 04:14 PM
Đóng cửa mùa giải nhỉ. ^^^^
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: hieuanh211 on March 19, 2010, 04:48 PM
Quote from: Võ Ngọc Đăng
Chán hết nói nổi..............

giờ muốn chửi cho đở tức nhưng thôi............. chửi cũng chẳng làm được tích sự gì cả.............

có lẽ cuộc sống mình hiện nay và juve có nhiều điểm tương đồng  

mình đang chờ từng ngày để rời cái nơi thối nát và thay đổi con người mình  

còn Juve thì có lẽ đang chờ hết mùa để quên đi ám ảnh mùa này . Để rồi ko biết bao giờ có 1 cuộc thay đổi thật sự..........

Ôi juve mà tôi yêu đã ko còn là chính mình..............bạt nhược....tệ hại ...............juve bây giờ như một đứa trẻ ........................

ôi thời kỳ hoàng kim đã qua...................

Nếu ko nhầm thì bạn là Alex Võ bên diễn đàn võ lâm hả, dạo này lâu ko thấy xuất hiện  
Mùa này Juve vứt đi rồi, đợi mùa sau thôi.
Anyway, Juve sẽ vẫn mãi ở trong tim ta    
Mong rằng mùa sau Juve sẽ lại trở thành biểu tượng của Italia
Để tôi tuần nào cũng được hô 2 tiếng Juve      
Mùa này ỉu quá chả được hò hét gì cả    
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: akazzurri on March 19, 2010, 05:00 PM
Quote from: alex_arsenal
Đau khổ thật, cứ tưởng có bàn thắng sớm thì Juve sẽ dễ dàng hơn trong thi đấu, nhưng ai ngờ kết cục như vậy đâu.

Thôi thì xếp lại những nuối tiếc và đau buồn, mong một cuộc đại cách mạng ở Juventus.

Bỗng nhiên thấy nhớ Ranieri...

Bỗng nhiên thấy nhớ ... Ariaudo
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sir_noxit on March 19, 2010, 06:00 PM
Quote from: akazzurri
Bỗng nhiên thấy nhớ ... Ariaudo

Bỗng muốn    cho lòng nhẹ nỗi đau

Sao em không cứ    cho vơi đi...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: juveforever on March 19, 2010, 06:51 PM
Cũng chẳng định vào đây, cho lòng đau thêm
Cũng chẳng định comment, cho nước mắt nhiều hơn
Cũng chẳng định xem tiếp, vì sợ niềm tin bị phản bôi
và cuối cũng vẫn cứ làm những cái mình chẳng định làm ấy.. Cũng chẳng nhớ bao giờ mình cảm thấy bất an về Juve như bây giờ. Nói đúng là yêu Juve bây giờ cũng giống như yêu một cô gái bị bệnh tâm thần phân liệt, có những lúc cô ấy tỉnh thì cô ấy có thể mang lại cho mình cái cảm giác thư thái, còn khi có một chút trái gió trở trời thì căn bệnh lại về, cô ấy tàn phá những gì mình đã cố gắng, tình cảm mình vun đắp và nhưng mình vẫn yêu, tình yêu hay tình thương chẳng biết.
Ở Juve , muốn đẩy đi một điều gì đó mà mình coi là "khốn nạn" đi, nhưng biết đẩy đi điều gì. Muốn biện minh cho một điều gì gọi là thiếu may mắn mà chẳng có cớ gì nữa để biện minh. Chẳng buồn chửi nữa vì có thì cũng chẳng ai nghe, mà có nghe thì cũng chỉ là những người đồng cảnh như mình. Ở đâu đó người ta vẫn nghe thấy tiếng "GO AWAY Blance and Secco" và ... có lẽ cuối mùa giải nó sẽ chính thức là Offical
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Cold Blood on March 19, 2010, 07:49 PM
Nói thẳng ra Zac cũng chỉ là nạn nhân của ban lãnh đạo bù nhìn thôi,nếu ai yêu Juve sẽ thấy được gương mặt bất lực như muốn rơi lệ của ông khi Juve bị thua bàn thứ 4
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Bùi Văn Dũng on March 19, 2010, 08:02 PM
hôm qua xem Juve đá mà buồn quá
1 lối đá bạc nhược
quá buồn
hy vọng JUve sẽ đúng dậy được sau cú ngã
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: tranhanhxd on March 19, 2010, 08:06 PM
Một đêm mất ngủ, đêm châu Âu như lạnh hơn, sâu hơn, đắng hơn đêm quê nhà... Lánh xa mọi phương tiện thông tin đại chúng có thể đưa tin hay bình luận về bóng đá. Gỡ bỏ mọi tin tức, comment, bài viết trên blog cá nhân.  
Lặng lẽ tưởng niệm một người quá cố... có tên Juventus. Màu đen trắng của tôi, màu tang tóc của tôi... Chúc Juve ra đi thanh thản, không đau đớn, chẳng còn gì có thể chạm tới Juve nữa, mọi nỗi khổ cực, hành hạ đã nằm lại sau lưng, giờ là những tháng ngày lênh đênh phiêu bạt trên hành trình về cõi vĩnh hằng...
Một mùa hè đang đến, đội tuyển thiên thanh lại khoác lên mình tấm áo chiến binh, ra sân với trái tim Juve trong ngực... Trái tim đó đang thoi thóp rồi, đội tuyển thiên thanh cũng sẽ hấp hối... Lại một mùa hè tang tóc đang chờ đợi trước mắt... Đội đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng... Tại sao không?
Cùng cầu nguyện cho sự siêu thoát của những trái tim cuồng tín mà yếu ớt... Boong...  
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 19, 2010, 08:24 PM
Quote from: tqhoa
Nói thẳng ra Zac cũng chỉ là nạn nhân của ban lãnh đạo bù nhìn thôi,nếu ai yêu Juve sẽ thấy được gương mặt bất lực như muốn rơi lệ của ông khi Juve bị thua bàn thứ 4
Thấy chứ! Đó là một khuôn mặt cương lên, hai hàm răng siết chặt vào nhau...giận dữ mà cam chịu...Hình ảnh đó không mới mà nó đã được thể hiện từ trận đấu với Siena...Một nỗi thất vọng, hoàn toàn là lực bất tòng tâm...
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: newcomer on March 19, 2010, 08:53 PM
Ở Italy hiện nay thời thế đang thuộc về Internazionale, thời của Juve vẫn chưa đến, hậu quả của Calciopoli là rất nặng nề với Juve, nó ảnh hưởng cả từ thượng tầng cho tới các cầu thủ. Và nên nhớ đây cũng chỉ là mùa thứ 3 Juve trở lại thi đấu đỉnh cao trong khi nhiều chuyên gia trong đó có Deschamp đã từng nói rằng cần khoảng 5 năm Juve mới lấy lại được vị thế của mình trước đây. Thực tế ở Juve hiện nay BLĐ thì vẫn chưa ổn định và hoạt động hiệu quả, đội hình thì nhiều cầu thủ đã luống tuổi, động lực thi đấu không còn, các cầu thủ trẻ hơn thì hoặc đẳng cấp thấp hoặc còn thiếu kinh nghiệm. Tất cả những điều này không phải 1 sớm 1 chiều là thay đổi được.

P/s: Tôi thấy trận này thua cũng bình thường thôi, Juve đã từng thua nhiều trận như vậy trong mùa này rồi
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 19, 2010, 10:36 PM
Quote from: tqhoa
Nói thẳng ra Zac cũng chỉ là nạn nhân của ban lãnh đạo bù nhìn thôi,nếu ai yêu Juve sẽ thấy được gương mặt bất lực như muốn rơi lệ của ông khi Juve bị thua bàn thứ 4
 Zac là nạn nhân của chính ông ta thôi ! Ông ta đến Anh với 1 suy nghĩ nửa vời , giữa tiếp tục tấn công hay phòng thủ bảo toàn tỉ số . Kể cả khi mất Canna thì cũng không dứt khoát quyết định điều đó . Về cơ bản thì hình như trong suy nghĩ của Zac không có phòng thủ an toàn ,  Juve mới này sẽ không xây dựng trên sự vững vàng của hàng thủ => việc bị thua là ko tránh nổi và chỉ là khi nào . Dù sao ông ta cũng tạo nên sự kết dính tương đối giữa các cầu thủ hơn Ferara , nhưng điều đó không đủ để Juve đi lên 1 cách ổn định đc .
   Sự bất lực của ông ấy thể hiện cho sự hổ thẹn của Juve , và nó tiếp tục là 1 vết nhơ nữa trong sự nghiệp cầm quân của Zac . Nên nhớ , BLD chọn Juve vì Zac là người đầu tiên đã trực tiếp đứng ra chỉ trích Ferara và tự mình tiến cử cho chức vụ này . Nhưng rõ ràng , Zac không đủ sức để vực dậy cũng như sửa chữa những sai lầm 1 cách hệ thống từ khi Rani ra đi .
   Vai trò của BLD là trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên những thất bại của đội bóng chứ ko phải là bù nhìn ( từ bù nhìn ám chỉ những kẻ chỉ biết làm theo chỉ đạo của người khác , nên dùng từ ngu dốt thì tốt hơn ) .
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on March 20, 2010, 08:19 AM
Quote from: hieuanh211
Nếu ko nhầm thì bạn là Alex Võ bên diễn đàn võ lâm hả, dạo này lâu ko thấy xuất hiện  
Mùa này Juve vứt đi rồi, đợi mùa sau thôi.
Anyway, Juve sẽ vẫn mãi ở trong tim ta    
Mong rằng mùa sau Juve sẽ lại trở thành biểu tượng của Italia
Để tôi tuần nào cũng được hô 2 tiếng Juve      
Mùa này ỉu quá chả được hò hét gì cả    

uh tớ đây  

nói chung trước trận đấu mình tin rằng Juve sẽ thắng 1 -0 hay tệ lắm là hóa 0-0 ai ngờ  . Lại 1 kịch bản  rời CL và EL đều cùng 1 tỷ số   . Thất vọng nảo nề  

Đợi mùa sau.......... mà với BLĐ trên thì bao nhiêu đợi mùa sau đây........................muốn chấm dứt tình trạng bao năm qua thì phải thay những con người hiện tại bằng những con người hiểu juve thì lúc đó mới là hy vọng......................
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on March 20, 2010, 09:25 AM
Đau đến mức muốn bay sang Ý vả cho mỗi thằng mấy cái. Sau khi có 1 bàn, thế là nghĩ, xong, chúng nó phải 3 bàn nữa mới ngang cơ, giờ tha hồ phòng ngự phản công.
Hỡi ôi, lại tư tưởng giống trận gặp Siena. Đau quá, lần này bị vả cho bật bãi, hết sạch.
Bây giờ, đến báo chí cũng chẳng mặn mà với việc Juve thua, mà trước đây, như vậy là địa chấn, là chết toi gì đó
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on March 20, 2010, 10:35 AM
Kể cả lúc mời  Zacheroni về huấn luyện mình đã không thích rồi, Juve không hợp với lối đá tấn công. Mấy bô lão của Juve mà không sớm nhìn ra điều này thì năm sau lại ăn cám, Zacheroni tốt nhất nên làm nốt năm nay thôi rồi nghi....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: tmanly on March 20, 2010, 11:23 AM
Mất Europa để kiếm top 4....đội bóng hạng "3" mà sao đủ sức chơi với các "đại gia" Europa..Biết mình biết người như thế đấy...Ôi Juve của Tôi.

Mất Europa để kiếm top 4....đội bóng hạng "3" mà sao đủ sức chơi với các "đại gia" Europa..Biết mình biết người như thế đấy...Ôi Juve của Tôi.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: pipi9489 on March 20, 2010, 02:23 PM
Tạm close cái thread này thôi nhỉ....bị loại rồi còn đâu....
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Cold Blood on March 20, 2010, 02:37 PM
Quote from: KinhKoDeu
Zac là nạn nhân của chính ông ta thôi ! Ông ta đến Anh với 1 suy nghĩ nửa vời , giữa tiếp tục tấn công hay phòng thủ bảo toàn tỉ số . Kể cả khi mất Canna thì cũng không dứt khoát quyết định điều đó . Về cơ bản thì hình như trong suy nghĩ của Zac không có phòng thủ an toàn ,  Juve mới này sẽ không xây dựng trên sự vững vàng của hàng thủ => việc bị thua là ko tránh nổi và chỉ là khi nào . Dù sao ông ta cũng tạo nên sự kết dính tương đối giữa các cầu thủ hơn Ferara , nhưng điều đó không đủ để Juve đi lên 1 cách ổn định đc .
   Sự bất lực của ông ấy thể hiện cho sự hổ thẹn của Juve , và nó tiếp tục là 1 vết nhơ nữa trong sự nghiệp cầm quân của Zac . Nên nhớ , BLD chọn Juve vì Zac là người đầu tiên đã trực tiếp đứng ra chỉ trích Ferara và tự mình tiến cử cho chức vụ này . Nhưng rõ ràng , Zac không đủ sức để vực dậy cũng như sửa chữa những sai lầm 1 cách hệ thống từ khi Rani ra đi .
   Vai trò của BLD là trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên những thất bại của đội bóng chứ ko phải là bù nhìn ( từ bù nhìn ám chỉ những kẻ chỉ biết làm theo chỉ đạo của người khác , nên dùng từ ngu dốt thì tốt hơn ) .

Tớ ko bàn luận thêm gì,tớ chỉ ức,ức lắm....Có bao giờ xem Juve đá mà muốn khóc như bây giờ đâu
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 20, 2010, 02:43 PM
Quote from: sieumathanthanh
Đau đến mức muốn bay sang Ý vả cho mỗi thằng mấy cái. Sau khi có 1 bàn, thế là nghĩ, xong, chúng nó phải 3 bàn nữa mới ngang cơ, giờ tha hồ phòng ngự phản công.
Hỡi ôi, lại tư tưởng giống trận gặp Siena. Đau quá, lần này bị vả cho bật bãi, hết sạch.
Bây giờ, đến báo chí cũng chẳng mặn mà với việc Juve thua, mà trước đây, như vậy là địa chấn, là chết toi gì đó
Giờ thì mọi cảm xúc đã chai sạn cả rồi...Dẫu biết có nói thêm điều gì vào lúc này cũng đều là vô nghĩa...Nhưng sao vẫn muốn chia sẻ để gạt đi những giọt ưu tư còn đọng lại giữa một miền kí ức buồn thảm...

Việc Juve thất trận quá nhiều trong mùa giải này khiến báo giới cũng không quá bất ngờ sau khi trận cầu "điên rồ" tại Craven Cottage khép lại. Vô hình chung chuyện Juve thua đã trở nên hiển nhiên, quá đỗi bình thường...Có thể nói Juventus kiêu hùng của chúng ta xưa kia đã và đang dần đánh mất đẳng cấp, chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chợt đâu đó vang lên những ca từ của "Thiên đường thứ hai": "Vội vàng chi nữa, yêu thương nay đã đóng băng. Giờ đây mới thấy, con tim như tàn hoang phế..." Vâng! Trái tim của chúng ta, tình yêu của chúng ta đã bị phế bỏ, bị phản bội không thương tiếc bởi những con người hiện đang chễm chệ trên khu ghế VIP tại Turin...  

Jean Claude Blanc và Alessio Secco, những con người đó tự cho rằng mình có khả năng làm bóng đá...Nhưng kết quả thì sao: họ đều là những kẻ bất tài vô dụng. Nếu như Blanc nhu nhược, thiếu quyết đoán thì càng ngày Secco càng cho thấy mình chỉ là một tên phá hoại - một tên phá hoại đến tài tình. Trong 3 năm qua, những gì mà bộ đôi này đã làm chỉ là đốt tiền của CLB cùng một cái vòng luẩn quẩn. Cái điệp khúc "...bổ nhiệm...thắng...thua...sa thải..." cứ lặp đi lặp lại đến phát nhàm khiến các Juventini phải chán ngán...

Với cách suy nghĩ và làm việc nửa vời như hiện nay, BLD Juve sẽ chẳng làm nổi chuyện gì cho ra hồn. Mình thiết nghĩ tại sao La vecchia Signora của chúng ta không hi sinh - không vươn ra trời Âu một mùa giải để mùa hè tới làm một cuộc cách mạng thực sự triệt để, xây dựng lại từ nền móng cả một hệ thống vững mạnh...Và chúng ta:"Gạt đi quá khứ, ta cố gượng bước qua.Ngày xanh nắng ấm tìm lại thiên đường đã mất..."  ..........
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: mr alone on March 20, 2010, 04:15 PM
Quote from: whiteeyes
Cái ịt ẹ thằng TBC, bl như đấm vào mồm í. Tắt tiếng thì mất hứng, mà để tiếng bé thỉnh thoảng nó vẫn rú lên, thằng này chẳng may gặp ngoài đường cho 1 xiên, thế là nhẹ nợ... X(

Hiệp 2 r, đá kiểu này Fulham nó ghi bàn dễ như đút tay vào túi lấy đồ í. Cặp trung vệ Gry-Zeb, thế là thế nào đây >"< chơi hay nghỉ đấy +_________+

Nó không phải Tạ Biên Cương đâu bác ạ.Nó là thằng Khắc Cường.Nhưng cũng phải nói Juve thua là 1 điều bất công và cũng rất hợp lí.Thàng HLV  thì bố trí người như c.Cầu thủ thi đấu thì thiếu bản lĩnh.Càng xem càng đau như cắt.Lại phải chờ đợi thay đổi , hi vọng , và lại thất vọng thôi

Đau quá!Đau quá!Nhưng biết làm gì hơn đây
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Juventa on March 20, 2010, 05:29 PM
Quote from: mr alone
Nó không phải Tạ Biên Cương đâu bác ạ.Nó là thằng Khắc Cường.Nhưng cũng phải nói Juve thua là 1 điều bất công và cũng rất hợp lí.Thàng HLV  thì bố trí người như c.Cầu thủ thi đấu thì thiếu bản lĩnh.Càng xem càng đau như cắt.Lại phải chờ đợi thay đổi , hi vọng , và lại thất vọng thôi

Đau quá!Đau quá!Nhưng biết làm gì hơn đây
 Hôm đó TV nhà mình mất sóng...Bắt được mỗi cái kênh VTV3 thì lại rè..è..reè, thành thử ra khỏi nghe bình luận luôn. Thế lại hóa may! Không bị chúng nó xát thêm nỗi đau...Khắc Cường là fan ruột của AC Milan đấy...!...!...!
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: hieuanh211 on March 21, 2010, 10:36 AM
Quote from: Võ Ngọc Đăng
uh tớ đây  

nói chung trước trận đấu mình tin rằng Juve sẽ thắng 1 -0 hay tệ lắm là hóa 0-0 ai ngờ  . Lại 1 kịch bản  rời CL và EL đều cùng 1 tỷ số   . Thất vọng nảo nề  

Đợi mùa sau.......... mà với BLĐ trên thì bao nhiêu đợi mùa sau đây........................muốn chấm dứt tình trạng bao năm qua thì phải thay những con người hiện tại bằng những con người hiểu juve thì lúc đó mới là hy vọng......................

Tớ là Azzura54
Dạo này ko thấy vào võ lâm, làm tớ và anhdung cứ phải chiến đấu với mấy thằng fan MU, ghét bọn nó thật.
Từ khi Juve thua 1-4 thì cũng chán chả tranh luận với bọn nó nữa, mất hết cả tinh thần.
Yêu Juve từ năm 96 đến giờ, bây giờ mới phải nếm trải cảm giác của 1 mùa giải nhục nhã như thế này, còn thấy đau hơn của mùa Juve đá ở hạng 2.
Nhìn Juve cứ thua tan tác như bây giờ đau thật  
Giờ thì làm gì, lại diệp khúc hi vọng vào mùa sau zzz  Hi vọng điệp khúc này sẽ ko còn tồn tại lâu nữa @@
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: phanliem on March 22, 2010, 11:49 AM
Quote from: hieuanh211
Tớ là Azzura54
Dạo này ko thấy vào võ lâm, làm tớ và anhdung cứ phải chiến đấu với mấy thằng fan MU, ghét bọn nó thật.
Từ khi Juve thua 1-4 thì cũng chán chả tranh luận với bọn nó nữa, mất hết cả tinh thần.
Yêu Juve từ năm 96 đến giờ, bây giờ mới phải nếm trải cảm giác của 1 mùa giải nhục nhã như thế này, còn thấy đau hơn của mùa Juve đá ở hạng 2.
Nhìn Juve cứ thua tan tác như bây giờ đau thật  
Giờ thì làm gì, lại diệp khúc hi vọng vào mùa sau zzz  Hi vọng điệp khúc này sẽ ko còn tồn tại lâu nữa @@
Cùng may tuần vừa rồi đi công tác nên không coi được trận này. Nhưng việc để ghi 7 bàn trong 2 trận, mà còn bị lội ngược dòng thì đúng là đau hơn hoạn   .
Một đội bóng chỉ có 3 trung vệ đúng nghĩa, 2 cánh thì vừa già vừa dở kh6ong thể nào là đội bóng lớn được (đặc biệt đối với Juve hàng thủ lại càng quan trọng).
Bộ phận Y tế thì chỉ đáng đem vứt đi.
BLĐ thì mua những cầu thủ hưu danh vô thực (quả thật mùa này hoàn toàn thất bại với những bản hợp đồng như: Diego, Melo, cavanaro, Grosso).
Zaccaroni thì vẫn chứng tỏ chưa đủ đẳng cấp để đương đầu với khó khăn.
Mùa này thì đúng là vứt đi thật rồi, thiết nghĩ cũng không nên cạnh tranh top 4 làm gì cho mệt, cái cần làm hiện giờ là cho các cầu thủ hậu vệ trẻ vào luyện tập để xem có phát hiện nào mới như Chielinni của chúng ta không? Thà chúng ta chấp nhận vứt đi để làm lại từ đầu còn hơn sai đâu sửa đó, mà sửa đâu lại sai đó.
Title: Juventus - Europa League 2009/2010
Post by: Pavlusa on March 22, 2010, 07:38 PM
Theo tôi thì mùa bóng này đúng là vứt đi rồi. Tốt nhất chả cần cạnh tranh gì nữa mà hãy chú trọng vào việc nâng cấp đội ngũ y tế đi chứ. Juve bây giờ như cái bệnh viện ấy. Mà lạ thật, chủ yếu toàn là về cơ.

Quote from: Juventa
Hôm đó TV nhà mình mất sóng...Bắt được mỗi cái kênh VTV3 thì lại rè..è..reè, thành thử ra khỏi nghe bình luận luôn. Thế lại hóa may! Không bị chúng nó xát thêm nỗi đau...Khắc Cường là fan ruột của AC Milan đấy...!...!...!

Fan của Milan còn đỡ đấy. Nếu mà cho fan của Inter vào bình luận thì thôi rồi. Cho TV lặng câm ko tiếng luôn. Xem hình được rồi