Đá với đội này khó hiểu vãi lúa. Lúc đầu có chú đội trưởng đội ý đứng ra làm trọng tài. Sau hiệp 1 chú này nhảy vào đá như đúng rồi. Còn thổi phạt penalty cho đội của chú nữa chứ Nói chung tinh thần là về sau ko đá với đội này nữa, chúng ta sẽ hạn chế đá với các đội trên 4r báo bóng đá vì hầu hết là đá rất rát, vào bóng toàn phi bằng 2 chân.Cái này thì phải tập luyện nhiều đó anh ạ. Theo em:
2 cánh của ta đá ko ổn lắm, anh em mạnh dạn cầm bóng và kéo dãn đội hình của họ ra. Khó thì chuyền về. Sau đây là 1 vài chiến thuật mà đội ta nên học hỏi về vấn đề chuyên môn ( copy được bên 4r MuSVN )
Cách chơi và quản lí của đội :
_Ngừơi quản lí là người bảo ban chỉ đạo anh em trong chuyên môn cũng như trong sinh hoạt, tinh thần và là gương mẫu để anh em sôi xét.Ngoại giao , quan hệ với các thành phần đối tác.
_Đội trưởng quản lí tình hình chung đội bóng,ra quyết định và chịu trách nhiệm trước toàn đội.
_Thủ quĩ và làm lịch : đã quá rõ ràng.
_Chuyên môn trên sân:
Người được quyền chỉ đạo con người, điều tiếp nhịp độ trong 7 người trên sân là cầu thủ đá trụ.Mọi thành viên trên sân phải lắng nghe và làm theo anh ta.
Thủ môn có quyền chỉ huy toàn bộ hàng phòng ngự 3 người, đó là thòng và 2 hậu vệ biên, hàng phòng ngự tuyệt đối nghe theo sự chỉ đạo vị trí của thủ môn.
Cầu thủ đá thòng được quyền chỉ đạo vị trí 2 cầu thủ đá cánh khi bị tấn công và lúc cầm bóng ở dưới sân nhà.
Mọi chiến thuật ,lối chơi và cách tiếp cận trận đấu, toàn đội phải tuân thủ quản lí đội.
_Về lối chơi: chung ta đang xây dựng lối đá nhỏ , đập ban ngắn nhuyễn và nhanh vì vậy cần những đường chuyền sệt và căng. Đá chắc trước khi nhận đc lệnh đá nhanh và mạo hiểm.
Khi phải phất dài đá bóng: Trong trường hợp phản công nhanh, thủ môn có quyền ném bóng thật mạnh, có thể có điểm rơi, cho tuyến trên hoặc phát bóng căng mặng , ko đc phát bóng điểm rơi và phải tâp luỵên chính xác bên ngoài sân rồi mới đc xử dụng trong trận đấu.
Thòng và gôn , cánh được quyền phất bổng trong trường hợp đá giải đối thủ mạnh hơn, giữa ko cầm được bóng và chịu trận để họ tấn công.
Lên bóng 2 cánh : 2 cầu thủ cánh phải đưa bóng thật nhanh và dễ dàng cho cầu thủ đá trụ , để anh ta tổ chức .Hoặc có thể đập mặt tiền đạo di biên,rồi bước lên vào chỗ hợp lí đê nhân bóng, hoặc chạy xuống biên nếu tiền đạo ko bị áp sát để kéo khoảng trống.
Cánh không được cầm bóng nhiều hơn người đá trụ.Khi cầu thủ đá trụ đập mặt tiền đạo và lao lên phía trước, thì cánh và thòng có nhiệm vụ lót vào khoảng trống mênh mông sau lưng ngừơi đá trụ.
Hai tiền đạo hãy trả về nhanh cho tuyến dưới nếu bị áp sát sau lưng, hãy xoay lại thật nhanh trong trường hợp nhận bóng mà ko bị áp sát.
Khi mà hoàn toàn áp đặt được trận đấu thì yêu cầu dâng cao đội hình bắt chặt luôn trên phần sân nhà đối phương bắt đối phương phải đá dài, gây tốn sức và làm cho đối thủ không có bóng.
Còn trong trường hợp 5 ăn 5 thua, khôn ngoan và lì lợm,rinh rập chỉ bắt phần sân nhà cho đối thủ đá nửa sân, chơi phản công.
Khi đối phương tập trung quá nhiều người trên sân họ, thì không phải hồng hộc đưa bóng lên trên mà đơn giản đập ban sân nhà ,kéo dãn họ rồi mới phát triển bóng sau.
Trong mọi trường hợp nhận bóng , làm thế nào mà quả bóng sệt dưới mặt đất thì dễ xử lí (điều này phụ thuộc vào kt và độ bình tĩnh của mỗi người, ngươi làm tốt sẽ có trình cao hơn người làm dở, tự luyện tập và khắc phục)
Khi đá biên hoặc góc, ko đc câu điểm rơi vào trong, dễ bị mất bóng và phản công dẫn đến bàn thua.Mà phải đập thẳng mặt người nhận bóng,hoặc căng thật mạnh, hoặc trả hoàn toàn về sau.Có thể đá nhanh, linh động gây bất ngờ, nhưng đã chậm thì phải chậm hẳn làm như trên.
Trong đá giải, cầu thủ đá phạt có quyền đưa bóng vào cuộc nhanh, không cần còi, cần hiểu ý và phối hợp ngay để gây bất ngờ.
Cái này thì phải tập luyện nhiều đó anh ạ. Theo em:Ừ chuẩn đấy. Đội bóng dần đã ổn định hơn khá nhiều so với đợt trước. Chúng ta đang thiếu người đá giữa . 2 vị trí hôm qua đá giữa cũng thử nghiệm mấy trận rồi nhưng ko cầm được bóng và gần như ko phối hợp được với nhau Có lẽ 2 giữa hôm qua phù hợp đá cánh hơn. 2 cánh chúng ta phải tập thêm. Yêu cầu là đá bình tĩnh và tự tin thôi. Anh em chịu khó đọc bài trên của tôi để xem lại cách đá của mình sao cho phù hợp với tình hình đội bóng.
Thứ nhất: Mỗi vị trí cần đăng kí lại rõ ràng. Ai đá trụ, ai đá thòng, ai đá tiền đạo. Mỗi vị trí có tầm 2 đến 3 cầu thủ là đẹp nhất. Khi thay người thì đúng vị trí đó mà thay. chứ đội mình thay 1 người lại đẩy ông này lên trên, đẩy tay kia xuống dưới,... Sau mổi lần thay người như thế là loạn hết lên, lúc đó rất dễ bị thủng lưới.
Thứ hai: Tập ban chuyền thì mình nên chọn đối thủ nhẹ kí đã. Vừa tập ban chuyền tốt, vừa đỡ mất tiền sân . Khi nào đá quen thì đá với bọn mạnh sau. Cần tạo tâm lý thoải mái cho anh em để anh em tự tin cầm bóng, sáng tạo. Áp lực thắng thua tạm thời để sang một bên đã. Chứ trong trận mà áp lực thì khó đá lắm. Anh em không nên chê nhau sau mỗi tình huống hỏng ăn hay cản phá hụt. nên động viên cố lên. như thế tâm lý mới thoải mái được và làm cho người kia có thêm nỗ lực làm lần sau tốt hơn. Nếu không sẽ càng thêm căng thẳng và sẽ đá càng kém đi.
Cái này thì phải tập luyện nhiều đó anh ạ. Theo em:......cái này chuẩn......cần phải làm ngay.......vì đội minh bây giờ có vẻ lực lượng đẫ bắt đầu ổn định.....
Mỗi vị trí cần đăng kí lại rõ ràng. Ai đá trụ, ai đá thòng, ai đá tiền đạo. Mỗi vị trí có tầm 2 đến 3 cầu thủ là đẹp nhất. Khi thay người thì đúng vị trí đó mà thay. chứ đội mình thay 1 người lại đẩy ông này lên trên, đẩy tay kia xuống dưới,... Sau mổi lần thay người như thế là loạn hết lên, lúc đó rất dễ bị thủng lưới.
......cái này chuẩn......cần phải làm ngay.......vì đội minh bây giờ có vẻ lực lượng đẫ bắt đầu ổn định.....Sơ đồ cơ bản là: 3-2-1 hoặc 3-1-2 đá như này quan trọng nhất là người đá ở giữa. Nếu ở giữa cầm được bóng và điều phối tốt thì công cũng tốt mà thủ cũng dễ. 2 vị trí đá cánh cần phải lên xuống nhiều nên cần thể lực tốt.
....cần thiết thì đội trưởng cứ vẽ ra 1 cái đội hình coi như là chuẩn đê.....như là 1 cái khung cũng dc....để a em bình loạn tiếp....
Sơ đồ cơ bản là: 3-2-1 hoặc 3-1-2 đá như này quan trọng nhất là người đá ở giữa. Nếu ở giữa cầm được bóng và điều phối tốt thì công cũng tốt mà thủ cũng dễ. 2 vị trí đá cánh cần phải lên xuống nhiều nên cần thể lực tốt.
Them em thì anh em mình cần phải đá tập nhiều hơn, khi đá đấu rất khó tập luyện vì lúc nào cũng nghĩ là phải thắng nên không ai dám mạo hiểm cả.
Đúng thật đội ta đá vui vẻ nên đá hiền quá. gặp mấy đội đá rắn đội ta thường mất bình tĩnh.Anh nói đúng đấy, em thấy một số anh em khi đá hình như ko được tự tin cho lắm.
về vụ đá rắn em nghĩ thường xuyên nên xem thêm phim chưởng
Đá thế này có mà đánh nhau suốt ngày à, mất hết phong cách. Chơi b đá là để rèn luyện thân thể chứ không phải giành chiến thắng bằng mọi giá
Anh em trong đội mình đá hiền quá, chú Tuấn xem thế nào, rèn luyện cho mấy anh em trong đội cách đá phải biết "phạm lỗi và cách quyét trụ cũng như triệt hạ đối phương nhé!
Đá thế này có mà đánh nhau suốt ngày à, mất hết phong cách. Chơi b đá là để rèn luyện thân thể chứ không phải giành chiến thắng bằng mọi giáThế mà tao thấy cả đội chỉ có mình mày là vừa trâu vừa bò , chỉ biết hăm hăm mà dong bóng thôi, đúng là ...
Bây giờ đội cũng đông rồi em có ý kiến mỗi tuần nên đá 2 trận. Một trận đá với đối, 1 trận đá tập như thế vừa nâng cao được thể lực mà trình độ cũng lên.
Đá thế này có mà đánh nhau suốt ngày à, mất hết phong cách. Chơi b đá là để rèn luyện thân thể chứ không phải giành chiến thắng bằng mọi giáKhả năng 1 tuần đá 2 trận là ko khả thi. MỚi đầu tháng thua 2 trận mà quỹ còn có 20k. Về sau a em đi làm có điều kiện đóng quỹ nhiều hơn thì ta sẽ làm như thế này. Bây h chỉ có cách tìm những đối vừa sức để anh em cọ xát thôi.
Bây giờ đội cũng đông rồi em có ý kiến mỗi tuần nên đá 2 trận. Một trận đá với đối, 1 trận đá tập như thế vừa nâng cao được thể lực mà trình độ cũng lên.
Khả năng 1 tuần đá 2 trận là ko khả thi. MỚi đầu tháng thua 2 trận mà quỹ còn có 20k. Về sau a em đi làm có điều kiện đóng quỹ nhiều hơn thì ta sẽ làm như thế này. Bây h chỉ có cách tìm những đối vừa sức để anh em cọ xát thôi.Thế nên tìm đối yếu thôi anh ạ. vừa có cơ hội tập luyện, vừa đỡ mất tiền sân.
Còn việc đá xấu thì anh em phải đá nhiều mới có thể có khả năng này. Cái này ko đơn giản tí nào đâu. Phạm lỗi thô quá chỉ có ăn đòn thôi.
Thế nên tìm đối yếu thôi anh ạ. vừa có cơ hội tập luyện, vừa đỡ mất tiền sân.
ĐỘi mình xây dựng được 1 lối chơi riêng và chiến thuật thi đấu hợp lý thì ngonEm nghĩ bây giờ đội mình phải có một thủ môn bắt tốt 1 tý là ok.
Hiện tại nhiều lúc đá theo kiểu tùy cơ ứng biến
Các anh em nên cùng bàn ra vài phương án lối chơi , sơ đồ rồi thử nghiệm từng phuơng án
để tìm ra dream team
Em nghĩ bây giờ đội mình phải có một thủ môn bắt tốt 1 tý là ok.Công nhận. Phải thủ chắc đã. Khi thủ chắc thì càng đá càng thoải mái, càng hay. Không cần phải ham lên tấn công vội vàng ngay từ đầu làm gì
Còn về lối chơi của đội thì anh em phải tập nhiều thì mới có lối đá ngon được.
Bình thường em nghĩ phòng ngự phản công sẽ rất hiệu quả với lối đá của đội mình, đây là chỉ em nghĩ thui nha .Nhưng đá kiểu này thì anh em phải khỏe và tập trung khi đá.
Theo tôi nghĩ với sân 7 người thì minh đá theo sơ đồ cây thông cũng hay lắm đấy 3-2-1. hai hậu vệ cánh là người có tốc độ và thể lực tôt để còn lên công về thủ nhịp nhàng, còn hậu vệ trụ thì chỉ ở nhà thôi để phòng phẩn công. Laoai đá thòng tôt đấy nhưng có vẻ hơi lên tham gia tấn công nhiều rất nguy hiểm.Hê Hê. Bác xem em đá tập thế thôi. Chứ vào trận ai đá như thế. Anh em xây dựng được từ hàng phòng ngự trở lên được thì tốt. Vốn dĩ truớc đội bóng cũng đá như vậy. Đợt hồi đầu 3 năm truớc còn ko có cầu thủ tấn công, chúng ta buộc phải đá phòng ngự.
Trong đội minh tôi thấy có rất nhiều người có kỹ thuật tốt, ngay cả Laoai là hậu vệ kỹ thuật cũng rất tốt. giờ chỉ cần mọi người đá ăn ý nhâu là ổn rồi.
Hê Hê. Bác xem em đá tập thế thôi. Chứ vào trận ai đá như thế. Anh em xây dựng được từ hàng phòng ngự trở lên được thì tốt. Vốn dĩ truớc đội bóng cũng đá như vậy. Đợt hồi đầu 3 năm truớc còn ko có cầu thủ tấn công, chúng ta buộc phải đá phòng ngự.
3-2-1 là sơ đồ chuẩn của đá sân 7. Đội đang thiếu trụ tốt nên có thể thời gian tới nếu có trung vệ ổn định thì mình sẽ lên đá trụ tạm thời xem như thế nào. Nếu có ý kiến gì thì anh em cứ cho ý kiến
Ta điểm danh 1 loạt cầu thủ và các vị trí xem nào
Vị trí thủ môn: chỉ có 1 ngưòi là Hoàng Alex Vậy anh em tuyển gấp 1 vị trí thủ môn bắt tốt và đi đều nữa cho đội.
Thòng: có Laoai, Fedepzai ( cầu thủ hôm truớc vào đá thòng trong h2), Minh Sơn, Phuơng cao ..... ai đăng kí đá thòng nữa thì báo cáo
2 Cánh: Chính mù - Đức Diego - Phuơng cao - Phuơng Lùn - Nedveda - Tony Tùng - Toàn - Minh Sơn - Cuờng Căn - Hiếu - Minh Đoàn( cầu thủ mới nhất) - Anh Tú - THiên Lai
..... Còn ai nữa thì thông báo
Giữa: Thiên lai - Laoai - Juveinheart - Anh Tú
Tiền đạo : Cris Heaven - CHính mù - Juveinheart - Love Juve
Còn thiếu ai ko nhỉ? Vậy vị trí trên có ai có ý kiến gì thì thông báo. Khi thay người ta cứ thế mà thay thôi.
Còn khá nhiều cầu thủ nữa nhưng rất ít khi đi nên ko biét có nên cho vào danh sách đội bóng ko
Laoai chỉ cho đá thòng thui, cho lên đá trụ thì kô khác gì F.Melo cả vì hắn giữ bóng lâu nên phát động tấn công chậm lém. Hắn khỏe nên chỉ chuyền từ sân nhà - vị trí thòng thì anh em còn đỡ được bóng chứ, nếu hắn mà chuyền từ vị trí của tiền vệ trụ thì chỉ có đi hết biên ngang thui.Ko vấn đề gì nhưng đội ta trụ bây h chả có ai có khả năng giữ được bóng cả mới buồn chứ . Ngưòi thì đá nhanh quá, ngưòi thì đuối. Trong khi đội ta hậu vệ cũng khá nhiều ngưòi xê dịch các vị trí được.
CrisHeaven cũng 3 bàn mà anh ơyThế lần này đi phú thọ cho 2 bọn mày uống với nhau 10 chén Thế mà cũng khoe ra
Thế lần này đi phú thọ cho 2 bọn mày uống với nhau 10 chén Thế mà cũng khoe raBài đó là thủ môn ném bóng sang biên phải rồi bóng...đi đâu thì đi
Hôm nay đội ta đá liền 2 trận và hình như đều thắng. Trận sau tập duợt ko mất tiền sân nên anh em thoải mái đá. Đáng chú ý là chúng ta mới có bài bản tấn công mới do đồng chí Tony Tùng sáng kiến
Các đồng chí ko đi được thì lần sau xin nghỉ sớm. Đến sân mãi 15 phút mới đủ nguời mà đá
. Có thể lần nên Phú thọ thịt chó này đội ta nên thưởng cho 10 chén rượu
Tin thắng trậnJuve Fan lại có thêm 1 cây bút tài năng rồi. Bác TONYTUNG viết bài hay ghê
Rạng sáng ngày 06/12 lúc 8h30 trận đấu giữa JFC - Game online FC đã diễn ra rất sôi nổi >
Lần này JFC gặp phải đội Game Online FC gồm rất nhiều các cao thủ nổi tiếng như:
Võ lâm truyền kỳ, Thiên long bát bộ, Chinh đồ, Gunbound , Con đường tơ lụa, Audition
Mặc dù đội bạn sở hữu nhiều nhân tài với nhiều tài lẻ như : đồ sát, bắn chỉnh góc tính gió, chưởng độc ,
nhẩy múa may quay quồng song đã chịu thua trước JFC với tỷ số 3-6 .
Trận đấu này các tiền đạo của JFC đều ghi được bàn đáng chủ ý Cris Heaven và Love_juve lập cú Hartrick và Love_juve
đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juve trong thơi gian gần đây khoảng 10 bàn. Có thể
lần nên Phú thọ thịt chó này đội ta nên thưởng cho 10 chén rượu
Tỷ số cuối cùng JFC - Gameonline FC
6 - 3
Juve Fan lại có thêm 1 cây bút tài năng rồi. Bác TONYTUNG viết bài hay ghêTất cả các vấn đề về chiến thuật bây h hỏi đồng chí Tony TÙng nhé
Thế trận vừa rồi đá chiến thuật mới hả anh em
Bài đó là thủ môn ném bóng sang biên phải rồi bóng...đi đâu thì điViệc của mày à mà mày chen vào.Tao lại cho mày phát tát bây giờ chứthằngđấy nó uống kém lắm anh em mà chúc nó 10 chén chắc để nó lại Phú Thọ luôn quá.
Quên mất không thông báo với anh em: Trên đường đi từ nhà đến sân bóng đồng chí Love_juve đã nhặt được 100k ai biết chủ nhân cử số tiền thì thông báo để họ liên hệ với nó nhận lại tiền nhé (nhưng phải hậu tạ lại 100k ).thằngnày nó tham tiền lắm.
Chiến thuật mình nghĩ ra khi làm thủ môn là.....thế nếu quả thứ 10
Liên tục phát bóng lên vào cánh phải 9 quả liền như thế
Đến quả thứ 10 sẽ phát sang cánh trái lúc đó chỉ có mình tiền đạo ta ở đó ko ai kèm có thể ghi bàn
.....thế nếu quả thứ 10Có thế mà cũng không biết à .Thủ môn lại tiếp tục phát 9 quả bên cánh phải và quả thứ 10 bên cánh tráithằngtiền đậo nó vẫn đứng bên cánh phải thì sao.....
Có thế mà cũng không biết à .Thủ môn lại tiếp tục phát 9 quả bên cánh phải và quả thứ 10 bên cánh tráiNếu trường hợp này sảy ra thi sẽ đuổi cả thủ môn lẫn tiền đạo vì...ai cũng biết là vì sao rồi đấy
Nếu lần này tiền đạo vẫn ở cánh phải thì phải đuổi thủ môn ra khỏi sân thôi
Nếu trường hợp này sảy ra thi sẽ đuổi cả thủ môn lẫn tiền đạo vì...ai cũng biết là vì sao rồi đấyỜ Rồi cho mày về bắt gôn thay thủ môn nha
....đã cảnh báo anh em là đội bạn chỉ có ông đá giữa với thòng là đá dc....nhưng hôm quá trụ giữa của đội ta lại toàn để họ qua người và chuyền bóng rất thoải mái....
....em có ý kiến là đẩy đội trưởng lên đá trụ giữa......thòng đội ta cũng có nhiều người đá dc.....
....ah còn nữa....cái này quan trọng.....yêu cầu chú béo PG sớm trả tớ cái kính nhá.....nhờ cầm hộ cái kính mà cầm về thẳng luôn....
....đã cảnh báo anh em là đội bạn chỉ có ông đá giữa với thòng là đá dc....nhưng hôm quá trụ giữa của đội ta lại toàn để họ qua người và chuyền bóng rất thoải mái....đã thế ko trả nữa. cho khỏi nhìn luôn
....em có ý kiến là đẩy đội trưởng lên đá trụ giữa......thòng đội ta cũng có nhiều người đá dc.....
....ah còn nữa....cái này quan trọng.....yêu cầu chú béo PG sớm trả tớ cái kính nhá.....nhờ cầm hộ cái kính mà cầm về thẳng luôn....
đã thế ko trả nữa. cho khỏi nhìn luônPG nóng tính thế ! anh bảo em nên gói cái kính lại thật đẹp nhá , rồi đem tặng MS nhân dịp Nô-em.
tình hình là qua điều tra bác Hoàng Alex còn có 1 cô em gái nữa.
chú nào đội mình chưa có ng yêu nên túch cực hỏi thăm bác Hoàng nhá
PG nóng tính thế ! anh bảo em nên gói cái kính lại thật đẹp nhá , rồi đem tặng MS nhân dịp Nô-em.Anh bận gì mà lâu lắm không vào diễn đàn vậy? Hay lấy vợ rồi, vợ không cho lên nữa
nếu đội mình thêm một manager là em gái Hoàng là rất tuyệt phải không ,anh em nhẩy? Anh... tình nguyện ...hi sinh thân mình làm cầu nối , hớ hớ ,xếp bút nghiên theo việc cõi trần ai
@ Chúc mừng ADP. mà em gái tên gì thế
Anh bận gì mà lâu lắm không vào diễn đàn vậy? Hay lấy vợ rồi, vợ không cho lên nữaĐừng nói nữa, anh nổi hết da gà lên rồi này , giá mà có nghé mà không có Trâu thì tốt . hic, dọa đánh dọa
Đừng nói nữa, anh nổi hết da gà lên rồi này , giá mà có nghé mà không có Trâu thì tốt . hic, dọa đánh dọa.....may quá....mình không có tiền......giếtghê lắm em ạ. Em không sợ có thể ...thử, anh không ngại nghe kể khổ đâu , chân gi...ữa không thể át nổi chân chính, ài, tự do , tự do hai tiếng xa vời .anh khuyên thật nhé, có tiền thì tiêu hết đê, không đến lúc hối không kịp đâu
đã thế ko trả nữa. cho khỏi nhìn luôn....hôm qua ko có kinh, úp vỉa ở lăng Bác ăn ngay quả ổ gà..... nằm thẳng cẳng luôn....người ngợm be bét....ko hiểu sao vẫn sống ko có cả nhà lại dc ăn xôi gà.....
....hôm qua ko có kinh, úp vỉa ở lăng Bác ăn ngay quả ổ gà..... nằm thẳng cẳng luôn....người ngợm be bét....ko hiểu sao vẫn sống ko có cả nhà lại dc ăn xôi gà.....
....akakak....oh thì mọi hôm úp kinh lắm....hôm qua úp ko kinh thế là xòe luôn...... ....cơ mà sao soi nhau ác thế nhờ......Trẻ con còn thích đú
13/12/2009Ko phải ko có sân mà là do bọn tổ chức sân ngu. Mình đã trả tiền trước 150k cho tuần này nhưng ko hiểu vì sao bọn nó bảo ko đặt sân . Vụ này ko chửi cho bọn nó 1 trận thì hơi phí
1 Ngày có 3 trận đấu , 2 trận thắng 1 trận thua
Trận 1 : đội ta và đối ra sân trong tình trạng ko có sân để đá ( do chưa đặt trước ) và thiếu người trận đấu ko thể diễn ra, đối về còn ta ở lại xem như thắng .
Bọn chủ sân này hư thiệt , ngậm tiền rồi mà ăn nói lung tung . Tìm sân mới đi đội trưởng ơi .Tầm đấy mà đá thì muộn quá,cứ theo lich cũ đi anh ạ .
Em có ý kiến lùi giờ đá tầm 9h30 cho mọi người đi được đông , vì nhiều anh em thứ 7 xem bóng muộn + 1 số ngừoi ngủ dậy muộn nữa
Bọn chủ sân này hư thiệt , ngậm tiền rồi mà ăn nói lung tung . Tìm sân mới đi đội trưởng ơi .9h là giờ đẹp nhất. trước định thuê giờ đó nhưng giờ đó nó ko cho thuê. Vì theo khung giờ của bọn nó hết rồi. Các cậu cũng thấy làm gì có ai hẹn đá 9h bao h đâu. 7h-8h30 hoặc 8h30 - 10 h hết. TRuớc có đúng sân THuợng đình là nó cho đá giờ đó thôi
Em có ý kiến lùi giờ đá tầm 9h30 cho mọi người đi được đông , vì nhiều anh em thứ 7 xem bóng muộn + 1 số ngừoi ngủ dậy muộn nữa
Mẹ cái bọn chủ sân, làm ăn kém pro vãiBọn này mới mở sân nên còn tham tiền Anh em trách bọn nó cũng phải thôi.
Xin phép tường thuật lại trận đấu 1 cách chi tiết hơn cho anh em xem
Sáng nay JFC lịch đấu vào lúc 8h30' tuy nhiên đã đến giờ thi đấu đội ta mới có 5 cầu thủ, do đội bạn giục đá nên đã vay mượn được 2 người ở ngoài => đủ 7 người.
Nhưng phút đầu tiên do đội hình chắp vá nên đá thiếu gắn kết JFC đã nhanh chóng bị dẫn 2 bàn, mặc dù vậy chúng ta vẫn tạo được 1 số cơ hội ngon ăn nhưng trong 1 ngày vô duyên tiền đạo Love_juve đã không thể ghi bàn.
Sau khi có người đến tăng cường, JFC đã thay đổi chiến thuật rút Đức_Diego về thủ môn và đẩy ThiênLai lên đá tiền vệ công, Tuấn Béo đá thòng ... Sự thay đổi ngay lập tức có tác dụng khi Thiện Lai ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đúng lúc này JFC lại phải nhận thêm bàn thua không đáng có do đồng chí Nedvedqa đá phản lưới nhà (tôi... ). Tỷ số là 1-3 nghiêng về đội bạn, mặc dù vậy sau bàn thua JFC đã không gục ngã , đội đã được tổ chức lại phòng ngự chặt tấn công thì sắc bén => điều gì đến đã phải đến ThiênLai ghi bàn thắng thứ 2 tỷ số lúc này là 2-3. Không dừng lại ở đó từ 1 tình huống thuận lợi Hiếu Cris đã ghi bàn sàn bằng cách biệt cho JFC. Sau khi bị gỡ hòa đội bạn tỏ ra luống cuống liên tục mất bóng vô số cơ hội ăn bàn được tạo ra cho JFC song chỉ có 1 bàn thắng nữa được ghi do công của tiền đạo thế hệ 9x... lúc này tình thế đã đảo chiều JFC vươn lên dẫn trước 4-3. Hai đội nghĩ giữa giờ .
Vừa vào đầu hiệp 2 do chưa ổn định được đội hình nên JFC nhận thêm 1 bàn thua nữa...4-4 . Gần như ngay lập tức Cris đã lấy lại lợi thế cho JFC 5-4 (Hatrick cho Cris) không dừng lại ở đó anh còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho riêng mình và 6-4 cho JFC.
Những phút cuối 2 đội đá cởi mở hơn liên tục những tình huống nguy hiểm được tạo ra về khung thành của cả 2. Tỷ số lần lượt được nâng lên 7-4 rồi 7-5, 8-5, 8-6 rồi 9-6. Mặc dù vào thay người ở những phút cuối nhưng Cowboy cũng đã lập cho mình 1 cú đúp, bàn còn lại được ghi do công của Minh Đoàn. Nếu chính xác hơn trong khâu dứt điểm có lẽ tỷ số của trận này phải là ts của 1set bóng chuyền rồi.
Kết quả cuối cùng: 9-6
Những người ghi bàn: Thiên Lai(2), Hiếu Cris(4), Cowboy (2), Minh Đoàn (1), Nedvedqa (o.g)
Báo chí thế giới nói về trận thắng này
Xin phép tường thuật lại trận đấu 1 cách chi tiết hơn cho anh em xemÊ ku...sao bảo 9 - 4 mà, thể nào mày đánh lô xịt cũng phải
Sáng nay JFC lịch đấu vào lúc 8h30' tuy nhiên đã đến giờ thi đấu đội ta mới có 5 cầu thủ, do đội bạn giục đá nên đã vay mượn được 2 người ở ngoài => đủ 7 người.
Nhưng phút đầu tiên do đội hình chắp vá nên đá thiếu gắn kết JFC đã nhanh chóng bị dẫn 2 bàn, mặc dù vậy chúng ta vẫn tạo được 1 số cơ hội ngon ăn nhưng trong 1 ngày vô duyên tiền đạo Love_juve đã không thể ghi bàn.
Sau khi có người đến tăng cường, JFC đã thay đổi chiến thuật rút Đức_Diego về thủ môn và đẩy ThiênLai lên đá tiền vệ công, Tuấn Béo đá thòng ... Sự thay đổi ngay lập tức có tác dụng khi Thiện Lai ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đúng lúc này JFC lại phải nhận thêm bàn thua không đáng có do đồng chí Nedvedqa đá phản lưới nhà (tôi... ). Tỷ số là 1-3 nghiêng về đội bạn, mặc dù vậy sau bàn thua JFC đã không gục ngã , đội đã được tổ chức lại phòng ngự chặt tấn công thì sắc bén => điều gì đến đã phải đến ThiênLai ghi bàn thắng thứ 2 tỷ số lúc này là 2-3. Không dừng lại ở đó từ 1 tình huống thuận lợi Hiếu Cris đã ghi bàn sàn bằng cách biệt cho JFC. Sau khi bị gỡ hòa đội bạn tỏ ra luống cuống liên tục mất bóng vô số cơ hội ăn bàn được tạo ra cho JFC song chỉ có 1 bàn thắng nữa được ghi do công của tiền đạo thế hệ 9x... lúc này tình thế đã đảo chiều JFC vươn lên dẫn trước 4-3. Hai đội nghĩ giữa giờ .
Vừa vào đầu hiệp 2 do chưa ổn định được đội hình nên JFC nhận thêm 1 bàn thua nữa...4-4 . Gần như ngay lập tức Cris đã lấy lại lợi thế cho JFC 5-4 (Hatrick cho Cris) không dừng lại ở đó anh còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho riêng mình và 6-4 cho JFC.
Những phút cuối 2 đội đá cởi mở hơn liên tục những tình huống nguy hiểm được tạo ra về khung thành của cả 2. Tỷ số lần lượt được nâng lên 7-4 rồi 7-5, 8-5, 8-6 rồi 9-6. Mặc dù vào thay người ở những phút cuối nhưng Cowboy cũng đã lập cho mình 1 cú đúp, bàn còn lại được ghi do công của Minh Đoàn. Nếu chính xác hơn trong khâu dứt điểm có lẽ tỷ số của trận này phải là ts của 1set bóng chuyền rồi.
Kết quả cuối cùng: 9-6
Những người ghi bàn: Thiên Lai(2), Hiếu Cris(4), Cowboy (2), Minh Đoàn (1), Nedvedqa (o.g)
Đã đá phản rồi cfon vung tay cả vào mặt tao làm giờ vẫn còn đau, tội đá phản nhỏ thôi nhưng tội hành hung người khác >>>> tù mọt gông ++Lúc nào nhỉ sao em hok nhớ j hết ta?
Hãy đưa cho tôi một đôi găng tay,tôi sẽ đảy bay mọi hàng tiền đạo ^^
Hãy đưa cho tôi một đôi găng tay,tôi sẽ đảy bay mọi hàng tiền đạo ^^
Kết quả trận hôm qua thế nào sao không có ai nói j vậy?
Một trận đấu mà toàn đội chơi dở ẹc. Hàng công thì vô duyên chưa từng có, hàng thủ thì chơi như buồn ngủ. Chú Tuấn hai trận đấu gần đây, chắc là do thiếu vắng nữ cổ động viên xinh đẹp đi cổ vũ nên đá chẳng tập trung tẹo nào. Kết quả cuối cùng chúng ta thất thủ với tỷ số 1 - 4 (mặc dù cầm bóng, ép sân, và tạo được vô số cơ hội) .Lời khuyên chân thành cho đồng chí này và những đồng chi hôm qua sút 10 quả ko ăn quả nào là đi sửa chân đê Còn hôm qua tôi dành cơ hội cho anh em đá thôi. Chú theo dõi trận đấu mà chả hiểu nội tình đội bóng gì hết
Lời khuyên chân thành cho đồng chí này và những đồng chi hôm qua sút 10 quả ko ăn quả nào là đi sửa chân đê Còn hôm qua tôi dành cơ hội cho anh em đá thôi. Chú theo dõi trận đấu mà chả hiểu nội tình đội bóng gì hếtcoi nhừ trận thua này là chấm dứt 1 năm cũ ko may mắn. Sang năm mới sẽ khác mà anh
...Hóa ra hôm qua thua trận là do đội trưởng đá kém ...Chết cười
Đóng góp ý kiến trước sau mỗi trận đấu nên có nhưng nên với tinh thần dân chủ hợp tác cùng bàn luận
Trận khởi đầu năm mới hy vọng là thắng lấy may
Lên lịch với mấy đội đá dở ẹc, dở ẹc hơn cả đội mình nhéỪ Căn bản đội mình toàn
Lên lịch với mấy đội đá dở ẹc, dở ẹc hơn cả đội mình nhé.....tinh thần thế này,,,,nghỉ mịa sớm đi cho mọi người đều vui....
Ừ Căn bản đội mình toànthằngngu. Từ đội trưởng đến thành viên... Nênthằngnào đá được thì đá ko thì cút
Nổ tung......... Tha hồ nổ hô hô......chú này mặc áo mình vào cái ghi bàn ngay được ......cứ dính đến mình là
......chú này mặc áo mình vào cái ghi bàn ngay được ......cứ dính đến mình làAnh thấy chú nói cũng có lý . Có gì tối chủ nhật lại mang áo đi cho anh mượn nhéthằngnày nó đỏ thế......
Ừ Căn bản đội mình toànô nào nghĩ mình là sao chê đội thì té đi có hay như messi thì cũng ko sáng bằng iem đâu, có hẳn 1 topic của đội lập ra dành riêng cho iem cư màthằngngu. Từ đội trưởng đến thành viên... Nênthằngnào đá được thì đá ko thì cút
Chào anh em .Chúc anh em một ngày thật may mắn.Anh chuyên về đạo tạo "điện tử" đây chú thích thì sang anh
CHÚ Ý CHÚ Ý :
Em chuẩn bị đi thực tập rồi mà vẫn chưa liên hệ được nơi thực tập, vì vậy ở trong đội có anh nào đang làm về lĩnh vực điện tử có thể giới thiệu em đến thực tập tại công ty của anh đang làm được chứ ạ, em xin cảm ơn.
Cả đội hôm qua có đúng 2Đá với bọn lớp em nữa ko anh. bọn nó đang cuồng chânthằngnghỉ là Chính Mù và Hoàng Alex. Vậy đây có phải là 1 lý do hết sức đặc biệt từ hôm đi Việt trì ko anh em nhỉ Chính Mù thì đau phao câu còn Hoàng Alex thì đau ấy Vậy kết luận cuối cùng là hoàng Alex là thủ phạm, ngoài ra đồng phạm còn ai nữa hay ko thì ko biết nhưng kiểu gì cũng có thành phần che giấu tội ác trong vụ án này ...
Tinh thần anh em đang lên. Lịch thi đấu tiếp theo là trận Tối CHủ Nhật tuần này 19h15 ngày 17-1 sân E8. ANh em liên hệ gấp các đối tác vừa cân và nhẹ kí cho đội nhé.
Đá đi . Lần này ko có chuyện như trận cuối năm đâuAnh biết chú thông nòng rồi
xóm nó người ta gọi là phố vẫy ở nhổn đó
Em nghe nói xóm trọ của Nedved toàn " con hàng" .
Kinh lắm
Mai đá với đội xóm trọ của Nedved nhé. TRận với đội Đức Điego lui lại vài ngàyAnh ơi không phải đá với xóm em mà là đá với xóm
Em nghe nói xóm trọ của Nedved toàn " con hàng" .
Kinh lắm
hàng mà gặp mấy khẩu thần công của JFC cũng tan nát thôiHàng hay cave gặp mấy khẩu thần công của ta thì đi ăn cắp hết
Hàng hay cave gặp mấy khẩu thần công của ta thì đi ăn cắp hếtLại cave FC hở anh
Hàng hay cave gặp mấy khẩu thần công của ta thì đi ăn cắp hếtThần công của ta bắn thì đối thủ phải xin thua thì thôi
Trận hôm trước đội JFC thắng thuyết phục đội Phố Nhổn 5-2Có em của H cris 1 bàn anh ơy
Tính đến nay danh sách cầu thủ ghi bàn gồm
Hieu Cris 5
A Tu 2
Thien Lai 2
Nedvedqa 1
Tuan beo 1
Love Juve 1
Kết quả trên thống kê chưa chính xác lắm anh em đính chính giùm nhé
Trận hôm trước đội JFC thắng thuyết phục đội Phố Nhổn 5-2Hiếu Cris dạo này đá lên đồng ghê. quả này ra tết mà offline cái nữa là thành siêu sao mất :S
Tính đến nay danh sách cầu thủ ghi bàn gồm
Hieu Cris 5
A Tu 2
Thien Lai 2
Nedvedqa 1
Tuan beo 1
Love Juve 1
Kết quả trên thống kê chưa chính xác lắm anh em đính chính giùm nhé
Trận hôm trước đội JFC thắng thuyết phục đội Phố Nhổn 5-2
Tính đến nay danh sách cầu thủ ghi bàn gồm
Hieu Cris 5
A Tu 2
Thien Lai 2
Nedvedqa 1
Tuan beo 1
Love Juve 1
Quan - em Hieu_cris 1
Kết quả trên thống kê chưa chính xác lắm anh em đính chính giùm nhé
Cứ kiểu này thì chả mấy mà chú Hiếu trở thành chân sút vĩ đại nhất của JFCthằngem em tên là Tuấn Linh mà . Vì nó ko có áo nên em cho nó mặc áo của thắng Quân bạn em thôy
Cứ kiểu này thì chả mấy mà chú Hiếu trở thành chân sút vĩ đại nhất của JFCKo dám, ko dám . Em chỉ xin làm 1 phần nhỏ của JFC thôi
Ko dám, ko dám . Em chỉ xin làm 1 phần nhỏ của JFC thôi
Bán thế ko đc giá anh ạ. Cứ bán qua biên giới ý. Lắm tiền cực
Nghe nói thế giới đang có mốt bán " ấy" lấy tiền. Hay là ...
Định nghĩa cave là dư lào. NedvedQA đừng vơ đũa cả nắm nhớLiên hệ với MS để biết thêm chi tiết
10 Điểm giống nhau và khác nhau giữa kiến trúc sư và Cave
....em muốn thành KTS ạ.....hợ hợ.....
* 10 ĐIỂM GIỐNG NHAU :
1. Có lịch sử nghề hơn 4000 năm
2. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ
3. Khi có hứng làm việc tốt hơn
4. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề)
5. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề)
6. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe
7. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây)
8. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột
9. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ
10. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý
* 10 ĐIỂM KHÁC NHAU :
1. KTS kiếm tiền bằng đầu - Cave kiếm tiền bằng...
2. KTS phục vụ mọi loại khách - Cave chỉ phục vụ khách đàn ông
3. KTS không rên rỉ khi làm việc có hứng
4. KTS không nằm khi làm việc
5. KTS vẫn có thể mặc đủ quần áo khi làm việc
6. KTS không được trả công theo lần phục vụ
7. Khách muốn KTS kết thúc việc nhanh - Cave kết thúc càng lâu càng tốt
8. Khách hàng không phải thở gấp sau khi sử dụng dịch vụ của KTS
9. Một khách hàng ít khi sử dụng dịch vụ của KTS hai lần một tháng
10. KTS sử dụng dịch vụ của Cave nhiều hơn Cave sử dụng dịch vụ của KTS
Muốn nhưng ko có nghĩa là đc bác ạ. Hợ hợ
10. KTS sử dụng dịch vụ của Cave nhiều hơn Cave sử dụng dịch vụ của KTS....bảo sao trường Kiến Trúc nó lại ở dưới Hà Đông....trường Xây Dựng nó lại nằm trên đường Giải Phóng......
....bảo sao trường Kiến Trúc nó lại ở dưới Hà Đông....trường Xây Dựng nó lại nằm trên đường Giải Phóng......
Thang Hợ hợ kia! vài hôm mày lai làm náo loạn cả 4R nay nên thế hả....trong lúc nhà rỗi ko có vẹo j vào chém tý cho nó có không khí....em lào dám nàm noạn 4rum đâu....hợ hợ hợ.....
....trong lúc nhà rỗi ko có vẹo j vào chém tý cho nó có không khí....em lào dám nàm noạn 4rum đâu....hợ hợ hợ.....Minh son còn cái ảnh nào không cho anh vài cái làm nền nhỉ.
Minh son còn cái ảnh nào không cho anh vài cái làm nền nhỉ.....ảnh j hả bác....nhà e ảnh nhiều lắm.....đủ các thể loại.....
....ảnh j hả bác....nhà e ảnh nhiều lắm.....đủ các thể loại.....Tại anh thấy chú vài hôm lại thay ảnh mới thôi mà.hjhj
JFC - FC FDG 3-3Anh em chiến đấu thật là kiên cường. thành tích bất bại được kéo dài thêm 1 trận
1 trận đấu giầu cảm xúc. Khi tổng số cầu thủ juve chỉ là con số 8( Laoai - M.son- HIếu Cris - Linh em hiếu - Fedepzai - Quang - 2 anh lớn mới tham gia đội)
. Điều đặc biệt là 1 nửa trong số đó bị chuột rút khá nặng, ngay cả đội trưởng cũng bị chưột rút 2 lần . ANh em thi đấu phải nói là cực kì cố gắng, chiến thuật hợp lý khi dẫn trước với 1 pha dứt điểm rất đẹp của Hiếu Cris. Sau khi để đối phuơng ghi liền 2 bàn đội ta đã vùng lên gỡ hòa 2-2 do Laoai ( 1 pha bóng sút bóng từ giữa sân rất đẹp ) . THế trận cù cưa, đội bạn trẻ khỏe đá nhuyễn ép sân ta liên tục trong h2 , JFC chuyển hẳn sang thế trận phản công và trong 1 tình huống như vậy Fedepzai đã ra chân rất nhanh sau 1 cú sút như búa bổ của Quang ( 1 thành viên tham gia khá lâu rồi nhưng ít khi đi đá do công tác xa ) . Sau bàn thắng đó 2-3 người đội ta gắng sức và tiếp tục bị chuột rút. Thế trận bị ép sân và sau 1 quả phạt góc đội bạn đã gỡ hòa 3-3. Sau đó tiếp tục Laoai bị chuột rút và cả 2 đội đã quyết định ko đá nữa do hết người. 2 đội bắt tay nhau và hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau.
Điều đáng mừng là JFC ngày 1 gắn kết với nhau hơn, yếu thế hơn nhưng biết vuơn lên và thi đấu hết mình.
Vậy ta còn 1 trận đấu cuối cùng của năm 2009 ( tính theo lịch âm ) vào ngày chủ nhật này 19h15 sân E8.
Hí. Bác LaoAi hôm qua ghi bàn đẹp gần = mình nên mới lên update đây màGần 5G cơ à. Ko biết có muợn được ko ? mày có đầu đọc thẻ nhớ ko ? Thẻ nhớ 8G thì anh đầy chứ USB thì ko có
@Anh Tuấn LaoAi: CN này anh mang USB em copy cho. Xong có gì thứ 2 em di học em mang qua cho bác
JFC - FC FDG 3-3[[/b]b]Báo mới đây Báo mới đây
1 trận đấu giầu cảm xúc. Khi tổng số cầu thủ juve chỉ là con số 8( Laoai - M.son- HIếu Cris - Linh em hiếu - Fedepzai - Quang - 2 anh lớn mới tham gia đội)
. Điều đặc biệt là 1 nửa trong số đó bị chuột rút khá nặng, ngay cả đội trưởng cũng bị chưột rút 2 lần . ANh em thi đấu phải nói là cực kì cố gắng, chiến thuật hợp lý khi dẫn trước với 1 pha dứt điểm rất đẹp của Hiếu Cris. Sau khi để đối phuơng ghi liền 2 bàn đội ta đã vùng lên gỡ hòa 2-2 do Laoai ( 1 pha bóng sút bóng từ giữa sân rất đẹp ) . THế trận cù cưa, đội bạn trẻ khỏe đá nhuyễn ép sân ta liên tục trong h2 , JFC chuyển hẳn sang thế trận phản công và trong 1 tình huống như vậy Fedepzai đã ra chân rất nhanh sau 1 cú sút như búa bổ của Quang ( 1 thành viên tham gia khá lâu rồi nhưng ít khi đi đá do công tác xa ) . Sau bàn thắng đó 2-3 người đội ta gắng sức và tiếp tục bị chuột rút. Thế trận bị ép sân và sau 1 quả phạt góc đội bạn đã gỡ hòa 3-3. Sau đó tiếp tục Laoai bị chuột rút và cả 2 đội đã quyết định ko đá nữa do hết người. 2 đội bắt tay nhau và hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau.
Điều đáng mừng là JFC ngày 1 gắn kết với nhau hơn, yếu thế hơn nhưng biết vuơn lên và thi đấu hết mình.
Vậy ta còn 1 trận đấu cuối cùng của năm 2009 ( tính theo lịch âm ) vào ngày chủ nhật này 19h15 sân E8.
mai đá a sẽ cho Rio Ferdinand kèm chú
Thế này thì fải xét lại lịch về quê để hợp với Hiếu cris vượt mặt Rio mới được.Ở lại còn phối .... hợp chứ anh
Rio dạo này phong độ kém lắm. Gặp em vẫn chết thôi;))
Rio dạo này phong độ kém lắm. Gặp em vẫn chết thôi;))Hôm nay chú làm 2 quả thôi nhé.
Tổng kết năm 2010 trước kỳ nghỉ tết....2...4...6....8....10...11 bác đã ghi bàn......éo có cháu..... .....để dành năm mới mở bát vậy......
Đã có 5 trận đấu diễn ra với 2 trận thắng 1 hòa 2 thua
Tổng số bàn thắng 20 bàn để lọt lưới 15 bàn
Tính đến nay danh sách cầu thủ ghi bàn gồm
Hieu Cris 7
A Tu 2
Thien Lai 2
Quang 2
Nedvedqa 1
Tuan beo 1
Love Juve 1
Tuấn Linh- em Hieu_cris 1 ( thủ môn kiêm tiền đạo )
Phương kều - 1
Laoai_delpiero 1
Fedepzai 1
....2...4...6....8....10...11 bác đã ghi bàn......éo có cháu..... .....để dành năm mới mở bát vậy......Tuổi gì Các con giời té về quê hết rồi còn mỗi chú thôi à
Trong đội bóng có bác nào để râu dê sinh năm 89 học XD không nhỉ sNhớ ko nhầm thì trước có
Không biết Chính mù về nghỉ tết có đi thông nòng như Hiếu Cris không nhỉ, ghi phát 3 bàn liền4 Phát đấy, chắc phải thông mấy lần mới được như thế
4 Phát đấy, chắc phải thông mấy lần mới được như thế
Chỉ có 3 thui chú e, bị bọn họ tấn tông áp đảo nên choáng àh?Ô thê e lại nhầm à?
Ô thê e lại nhầm à?
phong độ đội mình năm mới tốt wa hi vọng toàn đội sẽ duy trì dc phong độ này đên giải fan league sắp tới
Sao ông kẹ này báo danh ở JFCMN mà vô đội bóng miền Bắc chém gió
Các bác cho em hòi 2 đồng chí tiền đạo và thủ môn mới là ai vậy?Chúng ta mới bổ xung thêm các vị trí mới từ FC DAF và thuộc biên chế của đội bóng tuyển huyện Đông Anh. Rất tiếc thủ môn mới của ta nhà xa 20km cách nội thành HN nên chỉ có thể tham gia trận nào sớm thôi. Tiếc quá . Nhưng Fan league thì ta yên tâm cậu này sẽ tham gia đầy đủ
Chúng ta mới bổ xung thêm các vị trí mới từ FC DAF và thuộc biên chế của đội bóng tuyển huyện Đông Anh. Rất tiếc thủ môn mới của ta nhà xa 20km cách nội thành HN nên chỉ có thể tham gia trận nào sớm thôi. Tiếc quá . Nhưng Fan league thì ta yên tâm cậu này sẽ tham gia đầy đủOK Anh nhưng
@ Nedved: Liên hệ gấp để bạn em đi bắt gôn cho đội nhé
OK Anh nhưngDAF nhưng ko phải chú Mạnh Mày gọi nó đi đi. Bắt gôn hơn mấy chú đội mình là ok rồi Tối nay luôn nhé . 6h30 bóng lăn sân Ythằngnày nó cũng không phải chuyên nghiệp anh ạ, chỉ sợ làm các bác thất vọng hic.
Chào mừng chú Mạnh đã trở lại
Anh em đội bóng đá thắng như chẻ tre mà thấy báo danh đi đại hội xìu quá [-xAnh em đội bóng có khoảng 5-6 người đã đăng kí đi off sinh nhật diễn đàn rồi . Bao gồm Đức Diego - Tony Tùng - Lão Tướng 77 - Laoai - Party Girl - Juveinheart - Nemo ... Đợi thêm anh em đăng kí . Suất dành cho sinh viên là 50k 1 người nên có thể gọi là cực kì tạo điều kiện cho anh em sinh viên rồi . Mọi người đăng kí trực tiếp trên link này nhé
Hê hê. Hay hơn đội hôm qua dá thôi chứ thực ra so với trình độ chung của Fan League thì chúng ta ở mức nửa nạc nửa mỡ Anh em đội bóng chú ý sau khi kết thúc trận đấu nên vào bình luận và chia sẽ kinh nghiệm thi đấu
Em vừa gọi điện chothằngbạn bên Arsenal . nó cũng phải thừa nhận đội mình đá rất hay
và đánh giá là 1 tiềm năng cho giải Fan sắp tới.
JFC - ChelseavnHIếu Cris hôm qua gặp
Trận đấu giao hữu của 2 đội bóng lớn tham gia thi đấu tại Fanleaga
Cả 2 đội đều tung đội hình mạnh nhất của mình từ đầu
Đội hình xuất phát THủ môn: TRung DAF Hậu vệ: Phuơng cao - Laoai - Gia Bao Tiền vệ Thiện Lai + Tuấn Inheart Tiền đạo Hiếu Cris
2 đội bắt đầu trận đấu với tốc độ khẩn trương và căng thẳng ngay từ đầu, đội bạn chủ trương lối đá phòng ngự phản công , cả đội đá thấp với 1 tiền đạo số 10 cắm trên, còn JFC đang dần ổn định lối đá tấn công tổng lực , đội ta liên tiếp tấn công và áp đảo đối phương ở cả 3 tuyến
Những tình huống ngon ăn đầu tiên là của a Thiện lai với cú sút đập cột dọc , và hàng loạt những cú sút , tấn công nhiều nhưg chưa ghi được bàn thắng nên đến phút thứ 45 đội JFC nhận bàn thua từ pha phản công bất ngờ . Sau bàn thua này JFC dồn nên với quyết tâm ép đội bạn như con tép
nhưng càng cố ép đội bạn lại càng phòng ngự đông làm Hiếu_cris và Thiện Lai , Gia bảo khó khăn trong ghi bàn.
Nhưng rồi ép mãi thì đội bạn cũng dẹp lép vào phút thứ 86 , sau những vật lộn thì HIếu Cris đã ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 1-1
Tiếp tinh thần đang lên tiền đạo Quang anh ( đã khởi động ngoài sân gần 90 Phút ) được đưa vào nhằm ghi bàn thắng quyết định nhưng như 1 điềm báo ngay lập tức chủ sân thổi còi hết giờ .
Sơ qua trận đấu thì thấy rằng gặp đội đá rắn và phòng ngự đông thì đội ta vẫn chưa có bài bản nào để hóa giải , ở tuyến trên gặp đối thủ đá rắn thì có a Thiện lai vẫn giữ được phong độ đá nhiệt tình và không ngại va chạm .Còn nhiều vấn đề về kỹ thuật nữa mà mình ko nắm được hết và chưa bám sát trận đấu thì mong anh em cùng bình luận để khắc phục vì giải Fan sắp đến gần còn khoảng 20 ngày nữa nên thời gian đang tính từng ngày
Tối chủ nhật này thì em và bác Hoàng Alex sẽ cắp cặp đi họp ở trên quận xem tình hình thế nào
Anh Tùng cứ phải từ từ thì khoai mới nhừ , hay anh bảothằngHiếu cris nó bán cho anh mấy quả
Anh Tùng cứ phải từ từ thì khoai mới nhừ , hay anh bảothằngHiếu cris nó bán cho anh mấy quả
chúc mừng Love_juve đã trở lại để sát cánh cùng anh em trong giải Fan league
Có nó cũng như không ấy mà
...hết tiền bán đấu giá con áo Juve số 13.....đã cóthằngNedved trả 50k....a nào lên phá giá cái nhờ.....
Nghe nói số 13 toàn hàng khủng ...cònXem lại đi kẻo ế ! có người đăng ký bản quyền con áo số 13 này rùi !thằngminh sơn này chắc éo ược như thế.thằngquang anh mua 50k là hớ rồi 25k bán lấy tiền ngay này.
...hết tiền bán đấu giá con áo Juve số 13.....đã cóTao mượn chứ không mua đâu 50k đắt quáthằngNedved trả 50k....a nào lên phá giá cái nhờ.....
Hôm qua đồng chí THiên Lai đã lên lịch và ko có trách nhiệm trong việc này gây ra hậu quả là anh em đến sân và đi về . Gây mất mát quỹ 180k và mất thời gian cũng như 1 buổi tập cho toàn thể đội bóng. Xét nghĩ phải có biện pháp kĩ luật truớc toàn thể anh em để làm tấm gương cho toàn đội
1. Phạt quỹ Thiên Lai 100k tức là Thiên Lai muốn đá giải thì phải nộp thêm 100k nữa vì coi như tiền đóng hôm truớc là tiền phạt vào quỹ đội.
2. Ko được lên lịch cho đội bất cứ 1 lần nào nữa.
Hình thức này là cần thíêt để anh em có trách nhiệm với đội hơn. Nếu ai ko đồng ý có thể rút khỏi đội bóng . Hết .
Nhắc nhở thêm anh em truớc 27-3 là hạn cuối để nộp ảnh . Đội truởng ko có trách nhiệm đi từng ngưòi nhắc nhở .
Ok, có lỗi trong vụ hôm qua, gửi lời xin lỗi tới toàn đội và chấp nhận hình thức kỷ luật.Đọc những lời này của anh Thiên Lai mà em ko biết đâu là Chủ ngữ.
có lịch đá chưa các bác,có rồi các bác thông báo lên để em còn bố trí thời gian đi cổ vũ nhé,chủ nhật thì chắc là được
NHỮNG CHIẾN BINH JUVE QUẢ CẢM
JFC - Dong Da FC
Các chiến binh : Tuấn béo, Định,a Quang,a Việt Anh ,a Phương Kều, Quang Anh , Tony Tung, Hieu _dh
Một trận đấu tử thủ trên sân nhà để bảo vệ danh dự và tinh thần của đội bóng
một trận đấu các chiến binh đã thi đấu với 110% sức lực của mình, chiến đấu đến mảnh giáp cuối cùng,đến khi cơ thể mệt lử và những vết đau da thịt
để dành 1 chiến thắng 3-2 mang về cho đội Juve . Tại sao họ lại làm vậy ? họ có thể đi chơi với bạn gái, ngồi nhà xem phim người lớn, nhâm nhi rượu ở nhà như những người đồng đội nghỉ không xin phép của họ ( đoạn này em viết theo tinh thần đá xoáy của đội )
Đầu trận đấu a Quang đã thể hiện đẳng cấp trên cơ khi ghi bàn trước 1-0 từ 1 động tác kỹ thuật đẹp mắt, sau đó đội bạn ăn rùa 1 quả bóng rơi trúng lưng vào lứoi đội ta. Ghi bàn vào đội bóng lớn như JFC làm họ hưng phấn ham muốn và tiếp tục muốn lên đỉnh, tưởng chừng họ lên được đỉnh khi họ ghi bàn thứ 2. Tỷ số 2-1
Tình hình lúc này khá căng thẳng nhất, đội ta thiếu người để thay nên bị áp lực về thể xác và tinh thần . Thủ môn Định trong 1 tình huống bắt bóng đã tái phát trấn thương cũ , bong gân tay ko thể bắt gôn nhưng vẫn còn chân nên tiếp tục đá thòng . Tuấn béo bị kính trọc vào mắt rơi kính , A Phương không dưới 4 lần phải khụy xuống vị đau rồi lại đứng dậy để chiến đấu tiếp , những cầu thủ khác thì bị những chấn thương nhưng vẫn lặng thầm thi đấu ( Quang Anh bị đau nhưng đến khi về nhà online mới dám nói) ...Lúc đó hỏi rằng các đòng đội giờ các anh ở đâu ????
Vào thời điểm lịch sử thì tinh thần JFC lại bừng lên khởi đầu bằng bàn thắng đánh đầu ngược 2-2 của Tuấn béo. Đội JFC tiếp tục chứng tỏ là đẳng cấp khi liên tiếp sút đập cột dọc 5 lần và trên 3 tình huống hỏng ăn sát cầu môn.
Mãi đến phút thứ 75 trời mới chiều lòng người khi để a Quang ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 và từ đó dập tắt mọi ham muốn của đội bạn.
JFC- Dong Da FC
3-2
Forza những chiến binh JFC quả cảm
đợt tới làm sao tập đá trận 1 tiếng thôi anh Tuấn nhỉ. Cho nó quen với khung giờ của giải. Không vào giải sợ anh em không thích ứng kịp
hay đấy . còn 30 p anh em mình tập với nhauvào giải chỉ có 40 phút 1 trận, sang hiệp hai hoặc cuối trận mới bắt đầu thấy nóng máy vì quen đá 90 phút
vào giải chỉ có 40 phút 1 trận, sang hiệp hai hoặc cuối trận mới bắt đầu thấy nóng máy vì quen đá 90 phútHôm nay mới thấy mày sủi tăm, Chân khỏi chưa ku?
Hôm nay mới thấy mày sủi tăm, Chân khỏi chưa ku?chú Nedved cứ vui tính chân Chính Mù có bị làm sao đâu nó đau háng mà
chú Nedved cứ vui tính chân Chính Mù có bị làm sao đâu nó đau háng màLại nổ rôi
chú Nedved cứ vui tính chân Chính Mù có bị làm sao đâu nó đau háng mà.......sao cái j kưng cũng biết ấy vậy.....
chú Nedved cứ vui tính chân Chính Mù có bị làm sao đâu nó đau háng màđánh bài với mềnh thua suốt nên trả thù kìa
đánh bài với mềnh thua suốt nên trả thù kìa....đánh bài mà lại đau háng.....
....đánh bài mà lại đau háng.....
MÌnh ít có điều kiện đi đá với anh em nhưng vẫn theo dõi tình hình trên 4rum đều đặn. Xin phép cả nhà được tham dự đội bóng không thường xuyên vì phải đi làm tối. Hi vọng anh em thông cảm. Mình vẫn xin một chân đá vị trí tiền vệ giữa khi JFC thi đấuThế bác phải chịu khó vào trao đổi cùng anh em nhé. Công việc mà, ai trách được
Thế bác phải chịu khó vào trao đổi cùng anh em nhé. Công việc mà, ai trách đượcCảm ơn đội trưởng và anh em. Mai đá giải nhất định sẽ có mặt chiến đấu cùng cả nhà vì màu cờ sắc áo JFC.
update đến trận thắng 3-1 trước đội FC Nam định ngày hôm nayem 3 quả rồi nhé
Hieu Cris 13
A Quang 5
Chinh mu 4
Tam DAF 3
A Tu 3
Thien Lai 3
Laoai_delpiero 3
Nedvedqa 2
Tuan beo 2
Phương kều - 2
Love Juve 1
Tuấn Linh- em Hieu_cris 1
Fedepzai 1
Chúc mừng
em 3 quả rồi nhéTonytung, em ghi vào cho Nedvedqa 15 quả (nhưng ghi nợ vào đấy).
Tonytung, em ghi vào cho Nedvedqa 15 quả (nhưng ghi nợ vào đấy).Cứ thế cũng được, để em còn có tinh thần phấn đấu chứ )
JFC đã có khởi đầu hoàn hảo trong giải Fan League VI năm nay: JFC - Barca VN 2-0 . Sẽ có bài bình luận sớm nhất và hình ảnh video clip trận khai mạc cho anh em.Vui quá ,đúng là vạn sự được như ý .JFC vô địch
JFC đã có khởi đầu hoàn hảo trong giải Fan League VI năm nay: JFC - Barca VN 2-0 . Sẽ có bài bình luận sớm nhất và hình ảnh video clip trận khai mạc cho anh em.Hoan hô đội bóng JFCMB, năm nay cố phấn đấu xếp top 3 nhé
Tiếc quá, trận đấy em lại ko được xem. Mặc dù đứng cạnh có mấy bước chân!!!Fan của Juve fan của Nedved
Fan của Juve fan của NedvedNgưỡng mộ quá, có fan riêng cơ đấy. Nhất Nedved nha
Ngưỡng mộ quá, có fan riêng cơ đấy. Nhất Nedved nhaĐâu ý tôi là fan của Pavel Nedved cơ
Chúc mừng anh em đã có 1 chiến thắng hoành tráng. Số 82 là anh PapaKid hôm nọ đá giữa vs Tâm DAF ý anhBiết là papa kid rồi nhưng không biết tên
Fan của Juve fan của Nedved
Chúc mừng anh em đã có 1 chiến thắng hoành tráng. Số 82 là anh PapaKid hôm nọ đá giữa vs Tâm DAF ý anhHiếu Cris nghỉ làm anh hơi bị khớp với cậu tiền đạo hôm qua vì chưa quen. Hơn nữa dư âm ngày CN vẫn hoành tráng quá nên đá lỗi hơi nhiều. May mà vẫn thắng. Có lẽ trận hôm qua nhận đối là hơi phá sức
Ủa, sao anh biết em là fan của Nedved vậy?.....cái chữ ký to như cái biển cấm ___ bậy thế kia.....
.....cái chữ ký to như cái biển cấm ___ bậy thế kia.....Chú này mất lịch sự quá
.....cái chữ ký to như cái biển cấm ___ bậy thế kia.....
Đúng rồi bất lịch sự, vô duyên. Mà anh nhìn lại cái chữ ký của anh đi nháCó vấn đề gì vậy?
Có vấn đề gì vậy?Chắc em nó nói minhson chứ không phải nói bác đâu Thơ hay thế thì có vấn đề gì
Chắc em nó nói minhson chứ không phải nói bác đâu Thơ hay thế thì có vấn đề gì
Quang Anh ra sân trong trang phục quần đùi đỏ và đá rất nhiệt nên sẽ bình luận trận này
Tỷ số hôm nay chỉ có 5-1 thôi à? Mình đá bên kia mà ù hết cả tai, hoa hết cả mắt. Cứ tưởng phải có đến hơn chục quả có lẻ ý chứ. heheLên level rùi
Có lẽ đội bóng mình gọi đến hôm nay yếu quá không đủ sức thử lửa cho anh em. Lần sau chắc chắn đối tác sẽ có level cao hơn để anh em mình vất vả
Lên level rùi
Hôm nay đội mình vô duyên quá. Bàn thua sớm làm anh em không giữ được đội hình chắc chắn. Mình đá giữa gần như không có người phối hợp nên toàn phải dạt ra 1 trong 2 cánh để theo người. Lẽ ra khi thua một bàn ngớ ngẩn như thế thì phải bình tĩnh đá tỉnh táo thì mình bị cuốn theo tốc độ của bên họ nên hai bàn thua tiếp theo là do bị vỡ đội hình. Các tuyến của mình không tròn vai và không kết dính với nhau được. Đá rất mệt mà không hiệu quả1 trận thua phản ánh những hạn chế của đội ta. Ko tập trung, chống bóng bổng kém, tinh thần kém khi bị dẫn trước, bản lĩnh kém gây ra quá nhiều sai sót. 2 cánh hôm nay đá ko tốt, cánh trái thì tham tấn công ko giữ đúng vị trí, cánh phải thì đá cóng. Thòng hôm nay cũng yếu do đêm qua 5h sáng mới ngủ. Tâm DAF hôm nay có vẻ thi đấu cũng ko tập trung cho lắm. Anh em hôm nay thi đấu quá ức chế do trọng tài ngu và ko theo dõi được trận đấu. Nói chung là mọi thứ bất lợi dẫn đến kết quả ko tốt nên chỉ cần anh em rút kinh nghiệm cho các trận đấu sau. Có đôi điều to tiếng anh em thông cảm nhưng cũng hơi bực trận đấu ngày hôm nay
Khách quan mà nói thì hôm nay họ đá tốt hơn đội mình hơn nữa lại may mắn và có thêm sự hỗ trợ đắc lực của trọng tài nên anh em vừa ức chế vừa nôn nóng. Bực mình ông trọng tài lởm ghê gớm. Bực mình vì tỷ số lẽ ra không đến nỗi như thế. Bực mình là rất bực mình nhưng hi vọng là trận sau anh em mình thi đấu có lửa hơn.
Đường đua còn dài nên rút kinh nghiệm để chiến đấu tốt hơn là điều cần thiết. Xin lỗi cả nhà vì bản thân mình hôm nay đá cũng không được tốt. Sẽ tự rút kinh nghiệm để thích nghi với đội hơn.
Trận này các cầu thủ của mình đều có lỗi , mọi người đều nên phê bình và tự phê bình để tiến bộ.Đúng vậy chúng ta phải đứng lên sau thất bại này. Thất bại cho nó xứng đáng với mồ hôi mình bỏ ra. Mục tiêu tuần tới là 3 điểm truớc Arsenal
Mong mọi người khi thi đấu làm chủ được bản thân giữ được tinh thần thi đấu, vì nếu 1 cầu thủ mất bình tĩnh thi đấu kém tập trung sẽ ảnh hưởng đến cả đội
Đúng vậy chúng ta phải đứng lên sau thất bại này. Thất bại cho nó xứng đáng với mồ hôi mình bỏ ra. Mục tiêu tuần tới là 3 điểm truớc ArsenalPhải nhận bàn thua từ sớm nên đội ta hôm nay chơi nôn nóng không phối hợp được với nhau. Lúc đầu tiên em thấy 2 cánh đá hơi buồn, có thể do ham tấn công quá nên thường xuyên bị hổng. Đội ta hôm nay đá dưới sức nhưng phải nói đội bạn tận dụng cơ hội rất tốt.
.....cho nó viên gạch....
Lại còn lão trọng tài nữa chứ vớ va vớ vẫn
ai lại động vào nỗi đau của đội trưởng thế lày . nguy hiểm quá
+ JFC đã có 5 tháng ròng từ lúc xây dựng lại đội lẫn luyện tập chăm chỉ để giành được những kết quả khả quan(nhưng 1 học sinh giỏi 3 năm cấp 3 nếu thiếu tập trung, cố gắng vào những phút quyết định vẫn có thể trượt đại học ), chúng ta cùng cố gắng để không bỏ phí công sức này
ai lại động vào nỗi đau của đội trưởng thế lày . nguy hiểm quá
xin lỗi vô tình nên ko bít lịch sử ...Tình hình là bác động vào nỗi đau của nhiều người đấy
....cho nó viên gạch....Cũng định thế nhưng tìm mãi không thấy mày đâu.
mới có 1tran thua chưa co j cả dâu các ban ơiBạn phải biết rằng nếu đá trên thế chủ động sẽ khác mà bị dẫn trước sẽ khác. Đảm bảo nếu có bàn thắng trước, JFC sẽ thi đấu tốt hơn nhiều (minh chứng là trận thắng 2 sao trước 1 Barca nổi tiếng là thô bạo từ xưa đến nay). Có trách thì chỉ trách sự thiếu kinh nghiệm khi bị dẫn trước mà chúng ta không tỉnh táo và bản lĩnh để lội ngược dòng được thôi. Nếu bạn cũng là một cầu thủ và có kinh nghiệm thi đấu bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta thắng Barca mà lại thua CFC đến 3 trái. Đồng ý rằng chúng ta thi đấu chưa tốt và không có gì biện minh cho thất bại trước một Chelsea không quá tầm nhưng cũng phải khẳng định rằng JFC vào thời điểm này không yếu. Chỉ cần thêm niềm tin, một chút may mắn và lửa thi đấu trong mỗi cầu thủ thôi. Mình khẳng đinh như vậy. Nếu bạn tiếp tục đồng hành cùng JFC với một tinh thần tích cực bạn sẽ thấy điều đó trong những trận đấu sắp tới.
nhưng cũng phải nói dội chúng ta hôm nay chơi wa tồi dưng dổ lỗi cho trọng tài các bạn ah vi trọng tại bắt sai khi dội ta da thua tơi 2ban rôi ,noi chung tinh huống dó cũng là do chúng ta chưa kjnh nghiêm trong trân mạc
trận dâu nay tôi thấy chúng ta thua toàn dien so với dội bạn,2 cánh của chúng ta dá wa yếu tuyên giữa thì k câm trịch được trận đấu thường xuyên mất vị trí ,người dá thòng la đội chưởng la thủ lĩnh của toàn đội nhưng a ta ko giư dược cái đầu lạnh để vực dậy tinh thân cho đội .trên hàng tuyên đạo ko gây dược sức ép về phía dôi bạn,các cổ động viên của chúng ta cũng có lỗi k cổ vũ nhiệt tình cho dội.
tôi có ý kiến với anh em trong mỗi trận đấu chung ta nên cử lấy 3 người ở bên ngoài xem xét trận đấu để đưa ra những thay đổi nhân sự thật hợp lý cho đội
1 trận thua chưa nói lên diều j cả cái wan trọng là sau trân thua nay chúng ta sẽ dá như thế nào. tôi viết những lời này k fai để chỉ trích anh em mà tôi muốn a e nhìn thấy nhược diểm của mjnh dể chúng ta sửa.như vậy chúng ta sẽ dá tốt hơn trong những trận đá sắp tới
chúc toàn đội chúng ta toàn thắng trong nhưng trân tơi để mang vê chưc vô địch
cố gắng lên các anh em [indent]
Bạn phải biết rằng nếu đá trên thế chủ động sẽ khác mà bị dẫn trước sẽ khác. Đảm bảo nếu có bàn thắng trước, JFC sẽ thi đấu tốt hơn nhiều (minh chứng là trận thắng 2 sao trước 1 Barca nổi tiếng là thô bạo từ xưa đến nay). Có trách thì chỉ trách sự thiếu kinh nghiệm khi bị dẫn trước mà chúng ta không tỉnh táo và bản lĩnh để lội ngược dòng được thôi. Nếu bạn cũng là một cầu thủ và có kinh nghiệm thi đấu bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta thắng Barca mà lại thua CFC đến 3 trái. Đồng ý rằng chúng ta thi đấu chưa tốt và không có gì biện minh cho thất bại trước một Chelsea không quá tầm nhưng cũng phải khẳng định rằng JFC vào thời điểm này không yếu. Chỉ cần thêm niềm tin, một chút may mắn và lửa thi đấu trong mỗi cầu thủ thôi. Mình khẳng đinh như vậy. Nếu bạn tiếp tục đồng hành cùng JFC với một tinh thần tích cực bạn sẽ thấy điều đó trong những trận đấu sắp tới.Ý kiến rất chuẩn 1 ý kiến rất am hiểu tình hình đội bóng và con người nhưng mình vẫn chỉ hơn được 3-4 đội trong giải này thôi anh ạ
Chốt lại là đó cũng chỉ là 1 trận đấu. Trong cuộc sống này rất có nhiều thứ khác đáng phải quan tâm hơn cho nên cái gì qua rồi thì qua. Anh em nên nhớ thắng thua trong bóng đá nó chỉ cách nhau 1 vài giây thôi ... chúng ta chỉ rút kinh nghiệm thôi chứ ở đây chả ai đủ tuổi để chỉ trích ai cả hết.chào đội chưởng sắp sjnh nhật rồi đội chưởng tổ chưc ở đâu fai mơi bọn này nha
Thắng thì vui , thua thì buồn nhưng chúng ta phải biết vị trí của chúng ta ko phải là 1 đội bóng mạnh hay có thực lực gì cả. Nói thật là chất lượng đội hình của ta còn kém xa nhiều đội trong giải này. Đội hình cả năm loanh quanh lắp ráp, 99% đội ko có kinh nghiệm trận mạc nên tâm lý còn non dẫn đến bản lĩnh kém. Ý thức sinh hoạt tập thể thì hầu như ko có nên anh em ko thể đòi hỏi gì khác được. Cả đội chả có ai là biết đá tiểu xảo hay đá khôn cả... chắc tại bản tính con người anh em ta khó đổi thôi Chính điều đó mới là đáng quý nhất ở đội bóng này Vậy chốt lại trận đấu đã qua ko bàn luận nữa. Muốn đá hay đá giỏi thì mình cũng xin nói thật còn phải tập luyện nhiều nữa vào. Đội còn kém lắm.
Sắp tới 30-4 sẽ là sinh nhật mình ... Vậy trước khi anh em nghỉ thì đội bóng sẽ off 1 trận mừng ngày lễ lớn. Sẽ có 1 topic về vấn đề này. Anh em chú ý theo dỗi nhé.
Ý kiến rất chuẩn 1 ý kiến rất am hiểu tình hình đội bóng và con người nhưng mình vẫn chỉ hơn được 3-4 đội trong giải này thôi anh ạ
..... ....câu nói hay nhất trong tuần......
Sắp tới 30-4 sẽ là sinh nhật mình ... Vậy trước khi anh em nghỉ thì đội bóng sẽ off 1 trận mừng ngày lễ lớn.
Cũng tiện đây xin gửi đến đội "Chưởng" những điều tốt đẹp nhất ! Chúc đội "Chưởng" bước sang tuổi mới gặt hái đựuoc thật nhiều thành công mới và hơn hết chúc đội "chưởng" luôn luôn mạnh khỏe để "nèo lái" con tàu JFC của chúng ta nhé !mỗi chúc thôi thì có vẻ là đội "chưởng" ko thick nhắm
[div align=\\\"center\\\"]HAPPY BIRTHDAY TO YOU ![/div]
Hôm nay JFC:1-0:AFC.Tony_Tung đâu rồi?
Ghi bàn: Đội trưởng Laoai_Delpiero. Anh đã tự tặng cho mình 1 món quà sinh nhật đầy ý nghĩa
Anh em ai chém gió giỏi cho 1 bài bình luận đi nhờ
Tony_Tung đâu rồi?
Do vẫn còn ám ảnh bởi trận thua CFC nên hôm nay e đã đến muộn ... nhưng e xin phép ngồi ngoài rồi cơ mà ...khi nào đủ tự tin để bắt chính thì e xin xung phong... hôm nay tiếc là không được xem đội trưởng ghi bàn ... nhưng theo các ae trong đội ... bàn thắng được ghi từ quả sút phạt ... các cầu thủ AFC đã thiếu 1 chút khôn ngoan khi nhẩy lên làm hàng rào hay nói cách khác đội trưởng JFC đã rất tỉnh táo và khôn ngoan .. thời tiết nắng nóng cộng thêm sự chủ quan khinh địch của đội bạn đã giúp ta tỉnh táo trong nhưng tình huống phản công ...trận đấu đáng lẽ ra không dừng ở 1 bàn khi hàng loat cơ hội ngon ăn khác đã được tạo ra nhưng đều bị các tiền đạo dứt điểm ra ngoài hoặc thủ môn suât sắc . dẫu sao chúng ta đã có được 3 điểm vẫn nguyên cơ hội tạo 1 cuộc lật đổ không tưởng ...ae ta không nên say sưa trong men say ..tiếp tục tập luyện thi đấu tốt ở trận sắp tới . Sau 1 chiến thăng sẽ là nhưng lời chúc tụng ngọt ngào nhưng bài học 2 tuần vế trước chưa thể quên đươc đâu nhé ... JFC chỉ mạnh khi là chính mình ( cửa dưới )
Sau trận đấu có nghe 1 vài ý kiến của ae về trận đấu với AFC khi dang theo dõi MUSVN vs LFC ... quả thật chúng ta chưa đủ kỹ thuật cũng như sự bình tĩnh khi xử lý bóng .. nhưng dám cầm bóng đột phá là tốt . đội trưởng có lý khi liên tục nhắc nhở đồng đội ..nhưng theo e A hãy lắng nghe các đồng đội của mình nghĩ gì .. chúng ta chiến thắng 1 cách xứng đáng khi dồn ép đối thủ từ đầu đến cuối ...do ai nhỉ ? tinh thần đoàn kết mà có . Để tiếp tục giữ được lửa chúng ta cần thêm nhưng ý kiến xây dựng đội bóng . mong rằng 1 tuần chuẩn bị sẽ là đủ để JFC đạt được kết quả tốt trong trận đấu vô cùng khó khăn sắp tới vs ACFC ..
Hãy bỏ qua cái tôi của chính mình để hướng tới cái tôi của toàn đội .....
.....bẩu ra mà ko ra dc do bận tý vc.....sr đội trg nhá......
.....lâu ko gặp nhớ a e quá ......
Thủ môn Trung DAF là người rất nhiệt tình , nhưng hiện tại tinh thần chưa được tự tin 100%Em nói thật là cũng gọi nó đi nhiều lần nhưng do ko được bắt nên nó cũng nản. Đang định đề xuất với anh em trận sau cho nó thử sức, cơ hội đây rồi.
Nên Q.A nhớ rủ ông Định vina đi nhé
Em nói thật là cũng gọi nó đi nhiều lần nhưng do ko được bắt nên nó cũng nản. Đang định đề xuất với anh em trận sau cho nó thử sức, cơ hội đây rồi.Tuần này nó bắt chính 2 trận luôn. Bảo nó đi nhé. 100% đấy.
ý kiến khách quan của em đứng ngoài quan sát thì mặc dù sức ép trận đấu là căng với thời tiết nóng nhưng mong đội trưởng bớt nóng tính .Nóng tính vì sao ư ? Tại sao anh em mãi ko tiến bộ vậy. Tại sao vậy ?
để anh em tinh thần được thoải mái thi đấu tiếp.
Giải Fanleague này rất căng thẳng nên vào sân là phải thi đấu với cường độ cao + với cái nóng của hè nên rất hao sức .Ừ . ACM quả ý Đá phủi vãi. Bóng ra biên rồi còn cố tình huých chú. Anh em non hơn thì phải chịu thôi. Chứ gặp anh quả ý thì anh xô trước vào nó trước khi nó xô anh. Cùng lắm là phạm lỗi. Bao h mình chủ động hơn cũng sẽ có lợi thế hơn.
Nên trong trận cần nhiều người để thay, tuần này anh em đi đông đủ nhé .
Tuần trước em là nhà báo khi tổ quốc gọi cũng phải gác bút , bỏ máy ảnh lại để vào thi đấu
Mà vừa vào đã bị cáithằngác thú bên AC nó xô cho chảy máu cam Em sức yếu nên chỉ mong tham gia được 15 p cuối ở các trận đấu với đội yếu thôi
E thừa nhận tuy e đá ở giũa nhưng e đá quá mềm yếu vì thế đã khiến cho đối phương thoải mái uyCó nên hoán đổi vị trí cho 2 bọn mày ko nhỉ Tâm và Hiểu ý. Nói chung là trận tới găng đấy. Ko kém trậngặp AC đâu vì lối đá của Red Devil là rất quyết liệt ko ngại va chạm.hiếpkhung thành của đội nhà.E xin hứa từ vòng 6 trở đi e sẽ thi đấu quyết liệt hơn và lăn xả
Tình hình là hôm nào đi đá cũng mất 40-50k tiền nước từ đầu giải đến h nên anh em ai đá giải thì mang theo mỗi người 20k đóng tiền nước cho toàn giải nhé. Tiền này đội trưởng ko thể bù mãi cho toàn đội được.Thế thì anh pải nói luôn để anh em đóng góp chứ ai lại thế
Hê Hê. Bác xem em đá tập thế thôi. Chứ vào trận ai đá như thế. Anh em xây dựng được từ hàng phòng ngự trở lên được thì tốt. Vốn dĩ truớc đội bóng cũng đá như vậy. Đợt hồi đầu 3 năm truớc còn ko có cầu thủ tấn công, chúng ta buộc phải đá phòng ngự.
3-2-1 là sơ đồ chuẩn của đá sân 7. Đội đang thiếu trụ tốt nên có thể thời gian tới nếu có trung vệ ổn định thì mình sẽ lên đá trụ tạm thời xem như thế nào. Nếu có ý kiến gì thì anh em cứ cho ý kiến
Ta điểm danh 1 loạt cầu thủ và các vị trí xem nào
Vị trí thủ môn: chỉ có 1 ngưòi là Hoàng Alex Vậy anh em tuyển gấp 1 vị trí thủ môn bắt tốt và đi đều nữa cho đội.
Thòng: có Laoai, Fedepzai ( cầu thủ hôm truớc vào đá thòng trong h2), Minh Sơn, Phuơng cao ..... ai đăng kí đá thòng nữa thì báo cáo
2 Cánh: Chính mù - Đức Diego - Phuơng cao - Phuơng Lùn - Nedveda - Tony Tùng - Toàn - Minh Sơn - Cuờng Căn - Hiếu - Minh Đoàn( cầu thủ mới nhất) - Anh Tú - THiên Lai
..... Còn ai nữa thì thông báo
Giữa: Thiên lai - Laoai - Juveinheart - Anh Tú
Tiền đạo : Cris Heaven - CHính mù - Juveinheart - Love Juve
Còn thiếu ai ko nhỉ? Vậy vị trí trên có ai có ý kiến gì thì thông báo. Khi thay người ta cứ thế mà thay thôi.
Còn khá nhiều cầu thủ nữa nhưng rất ít khi đi nên ko biét có nên cho vào danh sách đội bóng ko
Giờ JFC còn tuyển người không các bác. Em thường chỉ vào đọc tin, đến hnay mới ngó cái JFC này .Vào đăng kí đi em. Trong topic đăng kí thành viên đội bóng nhé. Mọi thứ rất đơn giản với những người mới, chỉ cần sự nhiệt tình của em thôi
Nếu còn slot thỳ cho em xin 1 chân với nhá. Em đá đc mọi vị trí . Nhưng vị trí em chơi tốt nhất là thủ môn (vì lâu nay toàn phải về TM cho đội bóng của lớp).
E đang năm 3 ĐH nhé! Mong tin các bác ^^
Tin vắn :Chúc mừng tinh thần thi đấu của anh em trong khi WC đang diễn ra Hy vọng CN tới sẽ là điểm nhấn cuối của 1 mùa bóng tuyệt vời.
Hôm nay JFC đã chơi 1 trận đấu phong trào 5 sao . Đúng với tiêu chí : VUi - Khỏe _ Lành Mạnh
Chơi tấn công bùng nổ với cực nhiều cơ hội và chỉ có 8 cơ hội chuyển thành bàn thắng .
JFC - Đống Đa FC .... 8 - 2 . 2 cánh đều ghi bàn , tiền vệ tiền đạo ghi bàn tuốt , A Quang Hattrick
Vẫn là đối thủ cũ Đống đa cách đây 3 tháng phải thắng chật vật, nhưng hôm nay JFC đã tiến bộ rất nhiều thắng áp đảo.
Kỹ thuật , thể lực đang ở phong độ tốt . cần 1 tinh thần quyết thắng tập trung nữa là có thể chiến thắng ở trận gặp LVN tại giải FL chủ nhật tới
Tình hình là dạo này JFC thi đấu rất đều chân. Nhưng sau khi bác Tùng nghỉ đội bóng thiếu 1 "cây bút" truyền lửa cho anh emMình về 1 cái thắng luôn , chót nhỡ đóng tiền rôi
Kết quả thi đấu thứ 5 19/8: JFC- NedvedQA's Friends: 6-3
Jfc đã có 1 trận đấu ko tồi, 3 lần bị dẫn trước rồi 3 lần san bằng cách biệt. Và nhờ sự nỗ lực của mình, vào những phút cuối trận Jfc đã có liền 3 bàn thắng để dành chiến thắng 6-3
Ghi bàn: Chính mù 2 bàn, Hieucris do chăm chỉ nuôi rùa nên cũng ghi đc 3 bàn sau khi bỏ lỡ 1 tá cơ hội . Bàn còn lại do đội bạn tự sg với nhau .
Cả đội có 10 người thì chỉ có 7 đôi giầy, mỗi lần thay người khiến đội bạn phát ngán vì phải đợi chờ các cầu thủ trao đổi giầy cho nhau......tập đá chân đất đi các bẹn.....thik lắm ế....em thế....
chiến thuật cả đấy.Đấy người ta gọi là câu giờ thì phải
Cứ hôm nào ThienLai ghi bàn là lại lên post bàiĐâu có hả chú em. Lâu rồi a mới ghi bàn cho đội, bàn hôm nay và một bàn hôm trước nữa vì vị trí dạo này toàn đá thòng và bắt khôn là chính.
Đâu có hả chú em. Lâu rồi a mới ghi bàn cho đội, bàn hôm nay và một bàn hôm trước nữa vì vị trí dạo này toàn đá thòng và bắt khôn là chính.Em đùa thôi mà, lần sau sau mỗi trận đấu anh cứ tường thuật cho anh em nào không đi biết kết quả
THÀNH CÔNG TIẾP NỐI....Đính chính lại chú e nhé, a kô phải là đến muộn và cũng kô phải có vấn đề gì ở hậu trường cả (ae trong đội có đang có thắc mắc về mấy cú sút linh tinh của chú hồi đầu trận là kô biết là "hậu trường" của chú có vấn đề gì đấy?), chỉ là nhường cho ae ít thi đấu đá trước thôi nhé. May mà cuối hiệp 1 a vào thay Chiến để đá trung vệ chứ nếu để chú Quỳnh tiếp tục đá trung vệ thì Badamgia.com sẽ chấm cho chú 4,5đ.
ÔI. Mình đá hay thế mà đc có 7 điểm. Chả khách qan tý nàoChú mày kô lên mà ở nhà bắt khôn cả trận và kô để thủng lưới thì xứng đáng được 10 điểm luôn. Quềnh chấm cho 7 điểm là xứng đáng roài.
Lúc mình làm thủ môn thì k thủng lưới, lúc lên tiền đạo thì liên tục có bàn thắng. Chỉ tiếc là trận này Hieu Cris k có bàn thắng cho riêng mình. Anh xứng đáng đc 9 điểm
tối qua đội mình đá đấm thế nào nhỉ anh em ơi .... mà tuần này đá xong không thấy anh em lên bình luận vậyTHua 1-2. Đá cũng tốt khi lực lượng hôm qua có 8-9 ng, đối thủ biết chắt chiu cơ hội hơn anh em ta. Ghi bàn dẫn trước họ nhưng chúng ta đánh mất cơ hội gia tăng khoảng cách khi để họ gỡ hòa. Cơ hội tiếp tục đến nhưng chúng ta ko dứt điểm được, 1 phần vì tuyến giữa ko cầm được bóng nhiều, 1 phần vì anh em ngày hôm qua đá hơi ì. Bản thân mình hôm qua va chạm đầu trận đấu làm cả 2 bị đau, chân đi cà nhắc cả trận. 1 trận thua để cho anh em thấy ko phải lúc nào chúng ta cũng bung lên dành chiến thắng được mà phải biết mình biết ta. Đối thủ đá thấp cả trận, co cụm và chờ đợi phản công. Hơn nữa bàn thua của ta 1 phần do lỗi thủ môn phá bóng đập chân họ khi thế trận đối thủ đã rất mệt. 1 trận thua đưa chúng ta trở về mặt đất
THua 1-2. Đá cũng tốt khi lực lượng hôm qua có 8-9 ng, đối thủ biết chắt chiu cơ hội hơn anh em ta. Ghi bàn dẫn trước họ nhưng chúng ta đánh mất cơ hội gia tăng khoảng cách khi để họ gỡ hòa. Cơ hội tiếp tục đến nhưng chúng ta ko dứt điểm được, 1 phần vì tuyến giữa ko cầm được bóng nhiều, 1 phần vì anh em ngày hôm qua đá hơi ì. Bản thân mình hôm qua va chạm đầu trận đấu làm cả 2 bị đau, chân đi cà nhắc cả trận. 1 trận thua để cho anh em thấy ko phải lúc nào chúng ta cũng bung lên dành chiến thắng được mà phải biết mình biết ta. Đối thủ đá thấp cả trận, co cụm và chờ đợi phản công. Hơn nữa bàn thua của ta 1 phần do lỗi thủ môn phá bóng đập chân họ khi thế trận đối thủ đã rất mệt. 1 trận thua đưa chúng ta trở về mặt đấtcũng hơi buồn vì chúng ta đã cắt mạch trận toàn thắng nhưng cũng là một niềm vui để chúng ta giút ra những bài học kinh nghiệm để đội chúng ta ngày càng tiến bộ hơn đá ngày càng hay hơn bản lĩnh hơn..........cố gắng lên các bạn JVC nhé.
Anh em tiếp tục lên lịch cho tuần sau luôn nhé. Nedved liên hệ với độithằngĐịnh đá 19h tối CHủ Nhật tuần sau đi.
cũng hơi buồn vì chúng ta đã cắt mạch trận toàn thắng nhưng cũng là một niềm vui để chúng ta giút ra những bài học kinh nghiệm để đội chúng ta ngày càng tiến bộ hơn đá ngày càng hay hơn bản lĩnh hơn..........cố gắng lên các bạn JVC nhé.ý chú vừa khít ý anh hé hé hé
chú nedved liên hệ đá lại với đội hôm vừa rồi mình thua nhe,người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn mình một tuần trả thù cho nó còn [ nóng ] heeeeeee anh em thấy ý kiến của mình thế nào.....anh em .
Thêm 1 trận thua ,và là 1 trận đấu mà chúng ta ko ghi được bàn thắng,1 điều đã rất lâu ko xảy ra,vần đề chúng ta sa sút ở đây có rất nhiều nguyên nhân lí giải sau 1 giai đoạn thi đấu thành công.Sự kết dính đội hình,chiến thuật ko hợp lí,các đối thủ được đánh giá tương đối mạnh,họ lì đòn,chơi quyết liệt.Hi vọng chúng ta sẽ sớm trở lại.cũng chẳng phải là mạnh có điều chúng nó đá tiểu xảo hơn. có điều lần sau gặp đội nào như thế thì a e đừng kêu làm gì vì đội nào giờ nó cũng đá như thế thôi. nó đá thế nào thì mình đá lại như thế chứ cãi qua cãi lại chẳng giải quyết vấn đề gì, tự làm mình ức chế mà mất bình tĩnh.
cũng chẳng phải là mạnh có điều chúng nó đá tiểu xảo hơn. có điều lần sau gặp đội nào như thế thì a e đừng kêu làm gì vì đội nào giờ nó cũng đá như thế thôi. nó đá thế nào thì mình đá lại như thế chứ cãi qua cãi lại chẳng giải quyết vấn đề gì, tự làm mình ức chế mà mất bình tĩnh.Chúng ta cần xem lại cách đá trong ba trận gần đây, mắc khá nhiều lỗi cả phòng thủ lẫn tấn công.
Kinh.Tỉ số như 1 sec tennis ấy nhỉ?Nhưng coi bộ đá vừa đúng 7 người lại chống lại 1 tiểu đội hùng hậu như CFC thì quả thật đó cũng là 1 tỉ số khả quan.Anh em thu xếp tìm đối Chủ Nhật chúng ta làm trận,ngày 20 tới.Ông em đá nhiều quan hệ rộng lên lịch CN này đi
Một trận đấu khai xuân mở đầu năm mới Tân Mão với kết quả không thực sự khả quan của JFCMB với thất bại 5 - 7 trước đối thủ quen thuộc CFC. Điểm nhấn lớn nhất cho trận đấu khai xuân đó là tinh thần thi đấu của ae đang lên rất cao.hôm qua em phải ở nhà trông nhà vào phút chót ko đi được
Bước vào trận đấu, JFC ra sân với đội hình vừa đủ 7 người (Tony Tùng kô thi đấu vì bị ốm, Quang Anh đến muộn). Đội hình ra sân bao gồm: Lê Vinh Quang (thành viên mới - thủ môn); các hậu vệ: Tuấn lao ái, Phương kều (Quang Anh), a Việt Anh; các vị trí phía trên lần lượt là: Thiện Lai, Khánh Quang và Chính mù.
Với lực lượng khá mỏng và thiếu một vài vị trí chủ chốt nhưng bù lại do tinh thần thi đấu quyết tâm cao, JFC đã chơi sòng phẳng với CFC trong 80% thời gian thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên về cuối trận đấu, do thể lực giảm sút JFC kô còn giữ được thế trận và đã để cho CFC (với lực lượng đông đảo - khoảng 15 người thay nhau đá) bứt phá và giành thắng lợi.
Trận đấu là một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và gay cấn. Chính mù mở tỷ số sau một pha dứt điểm nhanh và hiểm. Sau đó CFC ghi liền 2 bàn trong ít phút và vươn lên dẫn trước. Kô để cho đối phương áp đảo, chỉ trong ít phút, JFC ghi liền 3 bàn thắng (Chính mù 2 bàn, Khánh Quang 1 bàn) để vươn lên dẫn trươc với tỷ số 4 - 2. Tuy nhiên cũng chỉ trong ít phút mất tập trung của JFC đã tạo điều kiện thuận lợi để CFC ghi 2 bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Một lần nữa JFC lại vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của a Việt Anh. Lợi thế dẫn bàn của JFC kô kéo dài được lâu vì chỉ sau đó ít phút CFC có bàn thắng san bằng cách biệt. Sau đó đội bạn còn ghi thêm được 2 bàn thắng kết thúc trận đấu với tỷ số 7 - 5 nghiêng về CFC.
hôm qua em phải ở nhà trông nhà vào phút chót ko đi được
trận đầu ra mắt xem ae đá , cảm thấy rất thích thú và trong lòng cũng cảm thấy rất hừng hực đc ra sân*** thế nào rồi còn đau nữa ko ??
Lao ai ơi có trận nào vào thứ 7 hay chủ nhật? Các ngày trong tuần thi chắc là ko đá được rồi!Có trận nào thì mày phải chịu khó vào mà update lịch thôi, giờ sân nhà tối thứ 4 nhé. Làm ăn gì mà bận thế
Sân mới có phải là sân : Thời gian: 19h-20h30 tối thứ 4 Hàng Tuần. Bắt đầu từ thứ 4 mồng 3-3.?
Có điều toàn đội đã để thủng lưới tận 4 bàn, chúng ta cũng phải xem lại hệ thống phòng ngự từ xa nhé. Để 1 tiền vệ đội bạn ghi 3 bàn trong đó có 2 bàn sút từ giữa sân còn 1 bàn thì góc chết của thủ môn. Đã cảnh bảo đó là cầu thủ chủ lực của họ, ngoài chú này ra thì đội bóng hôm qua ko có vẹo gì hết. Anh em chú ý xác định cầu thủ chủ lực của đội bạn và kèm chết cứng nhé, đội bóng nào cũng chỉ 1 cầu thủ dẫn dắt thôi, còn nếu họ đá đều tất cả các tuyến thì chỉ còn cách phòng ngự cả 7 người thôi.Quả góc chết em sai lầm khi nghĩ rằng họ căng ngang :| Em rút kinh nghiệm sau không bắt bài nữa
Lao ai ơi có trận nào vào thứ 7 hay chủ nhật? Các ngày trong tuần thi chắc là ko đá được rồi!Lâu lắm rồi ko gặp anh,các trận đá giải sắp tới lịch là Chủ nhật,anh thu xếp nha,em thấy đội mình mà cứ duy trì lực lượng như thế này thì ngon đó.
Sân mới có phải là sân : Thời gian: 19h-20h30 tối thứ 4 Hàng Tuần. Bắt đầu từ thứ 4 mồng 3-3.?
trận vừa rồi anh em JFC chúng ta đi rất đông rất nhiều nhân tố mới ,rất hoan nghênh các bạn ra nhập JFC
trong trận với MU chúng ta thua không phải vì họ đẳng cấp hơn chúng ta mà họ đã thiết lấp được lối chơi của đội họ,gần tới giải rồi chúng ta cần tìm lại lối chơi của mình tìm lại bản sắc của JFC,đó là lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh lối chơi này đã giúp chúng ta bất bại trong khoảng nửa năm năm 2010
,vì vậy anh em ta nên có thời gian tập luyện riêng với nhau.thứ nhất để chúng ta tìm ra những vị trí tốt nhất và cầu thủ nào cũng có cơ hội vào đá chính
thứ 2 để anh em ta hiểu ý nhau hơn ,
với lối chơi phòng ngự phản công anh em ta nên bỏ lối đá cá nhân chúng ta cần tập chung vào lối đá tập thể,anh em ta cần cố gắng tập chuyền thật tốt vì đội chúng ta chuyền rất kém,điều quan trọng nữa là khi đá trên sân anh em ta phải thật sự tin tưởng nhau ,chúng ta nên đá ít phất bóng lên cho tiền đạo khi nào thật sự thấy thoáng thì chúng ta hãy chuyền,chúng ta nên chuyền ban phối hợp từ ở nhà ,các cầu thủ ở hai bên cánh khi có bóng nên nhìn vào giữa để phối hợp với tuyến tiền vệ.
LỜI NHẮN NHỦ TỚI CÁC CẦU THỦ TRẺ VÀ SỐ MỚI RA NHẬP JFC
ưu điểm của các bạn là trẻ khỏe nhưng cái còn thiếu là kinh nghiệm trận mạc,đa số anh em mới đi đều đá ở vị trí cánh mà chúng ta lại rất đông ở vị trí này vì vây anh em cần cố gắng tập luyện có như vây mới có xuất đá chính trong đội hình
vị trí cánh điều quan trọng nhất là anh em thủ thật tốt và chuyền bóng thật tốt
mình co ý kiến vậy còn thiếu hay sai ở đầu cần anh em đóng góp thêm để anh em ta hoàn thiện hơn
vì một JFC vững mạnh
Tình hình đội mình đá như Juventus thật vậy :| Thua là chính và thắng là phụKo sao, vào giải tinh thần sẽ khác.
Ko sao, vào giải tinh thần sẽ khác.Em cũng mong là thế !
Ngày 07/04/2011 chúng ta đã có trận thắng nghẹt thở 3-2 trước FC No Name của anh Quang ANh giới thiệu !Anh em kể lại xem vào bóng ntn mà lại bị bắn ra như vậy
Và cũng ấn tượng ở cái cách của anh Quang vào bóng. Tuy là người chủ động nhưng bác ý bị bắn ra sau khi va chạm !
Anh em lại có 1 trận thắng ở những trận giao hữu ! Chủ Nhật tiếp đà chúng ta sẽ có 3 điểm đầu tiến !
Anh em kể lại xem vào bóng ntn mà lại bị bắn ra như vậy
Anh em kể lại xem vào bóng ntn mà lại bị bắn ra như vậythế mà cũng không hiểu, kiểu như xe con lao vào xe lu ấy mà
Ngày 07/04/2011 chúng ta đã có trận thắng nghẹt thở 3-2 trước FC No Name của anh Quang ANh giới thiệu !
Và cũng ấn tượng ở cái cách của anh Quang vào bóng. Tuy là người chủ động nhưng bác ý bị bắn ra sau khi va chạm !
Anh em lại có 1 trận thắng ở những trận giao hữu ! Chủ Nhật tiếp đà chúng ta sẽ có 3 điểm đầu tiến !
Em vote cho anh Quang 1 phiếu đá ko fair play nhất trận . Cái quả mà anh ngã rồi quay 360 độ để chém lại cầu thủ bạn thì em thấy chưa phải ai cũng làm đcthằngem này hư quá anh đá nhiệt vậy mà chú không động viên được câu nào lại mang anh ra chế diễu thế hả
trận đó nhìn anh em bị họ chơi xấu vậy đâm ra mình cũng hơi cay,
Cứ mang theo tinh thần đó vào giải được đấy, quỹ có 600 điểm phong cách mà anh em ta mới mất có 30 điểm. 30 điểm còn lại là do anh Trung mặc áo ko số, nhắc nhở lại lần cuối cho anh em nào chưa in áo có số thì đi in luôn nhé. Việc dán số chỉ là tạm thời thôi.có a e nào chưa in số ko mấy a e đi in thôi chứ 1 áo nó chẳng in cho, hix
có a e nào chưa in số ko mấy a e đi in thôi chứ 1 áo nó chẳng in cho, hixCó anh TRung Azura em ơi, em đi in luôn hộ ông ý đi vậy 0982898188
Có anh TRung Azura em ơi, em đi in luôn hộ ông ý đi vậy 0982898188có 2 cái nghe chừng khó a ạ, e vừa mua áo vừa bảo nó in số nó còn ko in S chắc phải mấy ng, thôi e làm lọ sơn nippon về quệt vài phát vậy
có 2 cái nghe chừng khó a ạ, e vừa mua áo vừa bảo nó in số nó còn ko in S chắc phải mấy ng, thôi e làm lọ sơn nippon về quệt vài phát vậyvề HP in đi em. 1 áo cũng in, 50k cả tên lẫn số
về HP in đi em. 1 áo cũng in, 50k cả tên lẫn sốHôm tới bác in cho em cái áo Gôn nhé =p~
Áo anh cũng chưa có số,ai đi in thì giúp anh luôn nha.Nốt trận tuần này a e ta tổng kết áo rồi đi in số cái nhở
có 2 cái nghe chừng khó a ạ, e vừa mua áo vừa bảo nó in số nó còn ko in S chắc phải mấy ng, thôi e làm lọ sơn nippon về quệt vài phát vậyĐợt trước vẫn in được mà, ra chỗ sân Hàng Đẫy ấy.
Hôm nay chúng ta có 1 trận đấu khá tốt nhưng vẫn còn 1 số vấn đề cần khắc phụng.Thủ môn vinh lê quang cần xem lại những lỗi mắc phải của trận hôm nay, 2 bàn thua khá ngớ ngẩn. Vị trí thòng là tuấn 92 có vẻ như hơi bị tâm lí nên chuyền lỗi khá nhiều bạn cứ nghĩ rằng đây là một trận đá tập thôi không có gì mà phải nghĩ ngỡi nhiều làm gì. Còn vấn đề quan trọng là anh quang và anh quỳnh dạo này đá không hiểu nhau nữa rồi, mỗi người nghĩ một cách đá khác nhau. Mong rằng 2 anh sẽ sớm tìm đựoc tiếng nói chung.Sorry các a e hôm nay e chuyền lỗi nhiều vì căn bản e vừa mới trải qua vụ tai nạn giao thông, nếu a e để ý thì e ko thể chuyền = lòng được mà toàn chuyền = má ngoài, mắt cá e vẫn bị 1 vết to đùng vs hôm nay e đá trái vs cánh thuận ( e thường đá cánh trái ), còn quả bóng e thường chuyền nhích lên 1 tí để vừa tầm a e chạy cho nên các a e phải di chuyển chứ e ko chuyền thẳng vào chân đâu ( cái này ở đội cũ e hay làm thế ), có lẽ e mới vào đội nên chưa thể hiểu ý được, e hứa sẽ cố gắng hết sức các trận sau để sớm hoà nhập vs các a e
Hôm nay được cái là sau trận đấu mọi người đi uống bia khá la vui ve và đoàn kết.Mong rằng chúng ta giữ mãi được điều này.
Hôm nay chúng ta có 1 trận đấu khá tốt nhưng vẫn còn 1 số vấn đề cần khắc phụng.Thủ môn vinh lê quang cần xem lại những lỗi mắc phải của trận hôm nay, 2 bàn thua khá ngớ ngẩn. Vị trí thòng là tuấn 92 có vẻ như hơi bị tâm lí nên chuyền lỗi khá nhiều bạn cứ nghĩ rằng đây là một trận đá tập thôi không có gì mà phải nghĩ ngỡi nhiều làm gì. Còn vấn đề quan trọng là anh quang và anh quỳnh dạo này đá không hiểu nhau nữa rồi, mỗi người nghĩ một cách đá khác nhau. Mong rằng 2 anh sẽ sớm tìm đựoc tiếng nói chung.Em sẽ rút kinh nghiệm sau trận đấu hôm qua !
Hôm nay được cái là sau trận đấu mọi người đi uống bia khá la vui ve và đoàn kết.Mong rằng chúng ta giữ mãi được điều này.
Hôm nay chúng ta có 1 trận đấu khá tốt nhưng vẫn còn 1 số vấn đề cần khắc phụng.Thủ môn vinh lê quang cần xem lại những lỗi mắc phải của trận hôm nay, 2 bàn thua khá ngớ ngẩn. Vị trí thòng là tuấn 92 có vẻ như hơi bị tâm lí nên chuyền lỗi khá nhiều bạn cứ nghĩ rằng đây là một trận đá tập thôi không có gì mà phải nghĩ ngỡi nhiều làm gì. Còn vấn đề quan trọng là anh quang và anh quỳnh dạo này đá không hiểu nhau nữa rồi, mỗi người nghĩ một cách đá khác nhau. Mong rằng 2 anh sẽ sớm tìm đựoc tiếng nói chung.
Hôm nay được cái là sau trận đấu mọi người đi uống bia khá la vui ve và đoàn kết.Mong rằng chúng ta giữ mãi được điều này.
trận đấu vừa rồi 30 phút đầu chúng ta đá khá hay áp đảo họ và cũng đã ghi bàn thắng cực đẹp bằng những pha chuyền ban cho nhau nên quang con nói anh và quỳnh không hiẻu nhau là không đúng,trận đáu tối qua quỳnh và quang con đá hay cắm đầu bật tường cho nhau mà không quan sát tiên đạo mình đang ở vị trí khá thuận lợi nên nhất nhiều cơ hội bị bỏ qua,quỳnh bị cận đá buỏi tối chuyền bóng rất kém,quang con cũng không nhìn quan sát rộng để chuyến bóng mà chỉ chú tâm bật tường với quỳnh điều này quang con cũng nên rút kinh nghiệm ,đá ở vị trí tiền vệ không quan trọng mình phải ghi được bàn thắng mà quan trọng mình phải thu hồi bóng tốt chuyền tốt cho đồng đội ghi bàn,nhất là giữ bóng điều phối nhịp bóng giữa tiền đạo và vị trí phía sau nhất là hai cánh,điều đó mình chưa thấy ở đội vì sao vì chúng ta không đủ tự tin cầm và sử lý bóng vì cứ mỗi lần cầm bóng mà mất bóng lại bị nói co cả {chửi} vì vậy mà chúng ta không có đủ tự tin.anh em chúng ta nên tin tưởng nhau hơn { nhưng cầm bóng ở đây tôi muốn là khi đồng đội mình ở vị trí thuận lợi thì phải chuyền bóng chứ đừng lạm dụng dẫn bóng quá nhiều.} họ ghi vào lưới chúng ta 1 bàn,2 bàn chúng ta có thể ghi vào lưới họ 1 bàn ,2 bàn có thể nhiều hơn thế,muốn có điều đó anh em cần tự tin và tin tưởng nhau hơnEm ko tìm thấy nút thanks ! Dưng em sẽ học hỏi !
thời gian gần đây chúng ta nói nhau quá nhiều trên sân trong đó có tôi,tôi xin nhận lỗi trước anh em .
chúng ta nên khác phục điều này vì một JFC vững mạnh .vì một tình yêu đam mê cháy bỏng với trái bóng
thủ môn cũng nên rút kinh nghiệm hãy lắng nghe những lời mọi người nói góp ý , làm kinh nghiệm và bản lĩnh cho mình chứ đừng lấy đó làm áp lực.
cuối cùng
CHÚC ANH EM JFC LUÔN MẠNH KHỎE VUI VẺ HẠNH PHÚC ....
trận đấu vừa rồi 30 phút đầu chúng ta đá khá hay áp đảo họ và cũng đã ghi bàn thắng cực đẹp bằng những pha chuyền ban cho nhau nên quang con nói anh và quỳnh không hiẻu nhau là không đúng,trận đáu tối qua quỳnh và quang con đá hay cắm đầu bật tường cho nhau mà không quan sát tiên đạo mình đang ở vị trí khá thuận lợi nên nhất nhiều cơ hội bị bỏ qua,quỳnh bị cận đá buỏi tối chuyền bóng rất kém,quang con cũng không nhìn quan sát rộng để chuyến bóng mà chỉ chú tâm bật tường với quỳnh điều này quang con cũng nên rút kinh nghiệm ,đá ở vị trí tiền vệ không quan trọng mình phải ghi được bàn thắng mà quan trọng mình phải thu hồi bóng tốt chuyền tốt cho đồng đội ghi bàn,nhất là giữ bóng điều phối nhịp bóng giữa tiền đạo và vị trí phía sau nhất là hai cánh,điều đó mình chưa thấy ở đội vì sao vì chúng ta không đủ tự tin cầm và sử lý bóng vì cứ mỗi lần cầm bóng mà mất bóng lại bị nói co cả {chửi} vì vậy mà chúng ta không có đủ tự tin.anh em chúng ta nên tin tưởng nhau hơn { nhưng cầm bóng ở đây tôi muốn là khi đồng đội mình ở vị trí thuận lợi thì phải chuyền bóng chứ đừng lạm dụng dẫn bóng quá nhiều.} họ ghi vào lưới chúng ta 1 bàn,2 bàn chúng ta có thể ghi vào lưới họ 1 bàn ,2 bàn có thể nhiều hơn thế,muốn có điều đó anh em cần tự tin và tin tưởng nhau hơncái này e thấy a quang nói đúng đấy, quang con đập nhả thì để ý đừng chỉ đập vs 1 người ko như thế dễ bị bắt bài lắm, sau trận hôm chủ nhật thì e thấy a quang đá thấp là hợp lý rồi, như thế chuyền tốt hơn với lại lúc nhận bóng a ít phải quay lưng về phía đối phương. còn chuyện mất bóng thì từ h thống nhất là ko nói nhau nữa, trừ khi có biểu hiện đá rê dắt quá nhiều thì hãy nói ko thì thôi.hy vọng là còn 5 vòng cuối mình cũng chỉ lấy tầm 12 điểm là đẹp rồi . à quên đề nghị quỳnh đá ko nói hay kêu ca gì đội bạn, họ chơi xấu thì kệ họ mình tránh đi thôi, còn mún trả thù thì cũng phải chơi kín vào đừng lộ liễu là được
thời gian gần đây chúng ta nói nhau quá nhiều trên sân trong đó có tôi,tôi xin nhận lỗi trước anh em .
chúng ta nên khác phục điều này vì một JFC vững mạnh .vì một tình yêu đam mê cháy bỏng với trái bóng
thủ môn cũng nên rút kinh nghiệm hãy lắng nghe những lời mọi người nói góp ý , làm kinh nghiệm và bản lĩnh cho mình chứ đừng lấy đó làm áp lực.
cuối cùng
CHÚC ANH EM JFC LUÔN MẠNH KHỎE VUI VẺ HẠNH PHÚC ....
Hôm nay chúng ta đã có một trận đấu tốt, có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng trong số đó chỉ có 3 cơ hội chuyển thành bàn thắng và anh quang đá hay hơn mọi hôm rất nhiều, vừa mới vào sân anh đã có một cú sút chân trái đầy hóc hiểm làm bó tay thủ môn đội bạn.Nếu chấm điểm thì anh quang được điểm cao nhất 8.5
không anh em nào lên bình luận trận đấu vậy,nghe nói anh em JFC ta lai có thêm chiến thăng tiếc wa mình không đi cùng mọi người được,chúc mừng anh em JFCCòn tất cả 3 trận anh ạ, tình hình ốm đau thế nào anh
bác đội trưởng thông báo kết quả các trận đấu của FLVII cho anh em biết để có thêm thông tin . còn 2 vòng nữa nhỉ anh em ta cố gắng thấng hết để có thứ hạng cao trong giả năm nay.
Còn tất cả 3 trận anh ạ, tình hình ốm đau thế nào anhuh cũng tạm ổn rồi cám ơn chú mày
anh Quân từ ngày nhận chức mới hô hào nhắc nhở a e sôi nổi quá chúc a thu được nhiều tiền phạt để cuối giải tổng kếtĐao Phủ
Đao Phủcác bác thông cảm . Anh í từ xưa tới nay chưa đảm nhận chức vụ gì cả , nên bg có tý QUYỀN nên anh í thik thú
anh Quân từ ngày nhận chức mới hô hào nhắc nhở a e sôi nổi quá chúc a thu được nhiều tiền phạt để cuối giải tổng kết
Đao PhủHEHEHE không đao phủ thế thi lại co ngày dầm mưa đá 4vs5 nhé
các bác thông cảm . Anh í từ xưa tới nay chưa đảm nhận chức vụ gì cả , nên bg có tý QUYỀN nên anh í thik thúCông nhận chỉ em mình hỉu mình nhất,
Tường thuật trận đấu JFC-LFC
Đội hình ra quân ngày hôm nay có sự thay đổi nhân sự khi Hiếu Cris thay anh Lai ở vị trí hậu vệ phải_có lẽ việc thay đổi này do đội trưởng nhận thấy LFC thi đấu thiếu 1 người trong đội hình xuất phát. Bước vào trận đấu thời tiết trở nên âm u những cơn mưa quái ác chỉ trực ào xuống sân . Do chơi thiếu người LFC chấp nhận thi đấu thấp nhường quyền kiểm soát bóng và khu vực trung tuyến cho JFC. Sau những phút đầu dồn ép đối phương đội bóng thân yêu của chúng ta bất ngờ bị thủng lưới sau tình huống sai lầm cá nhân của thủ môn Tuấn béo, tỉ số tạm thời là 0-1. Do nhận bàn thua sớm đội chúng ta bắt buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, hàng loạt các cơ hội được tạo ra nhưng do sân trơn bóng ướt cũng như sự nóng vội của các thành viên lần lượt những tình huống ngon ăn trôi qua trong sự tiếc nuối của những CDv nhiệt tình đội mưa cùng sát cánh với anh em trên sân. Hiệp 1 kết thúc sau tình huống tiền đạo chủ lực Thế Thành bỏ lỡ cơ hội sau một pha solo thể hiện khả năng kĩ thuật và óc quan sát tuyệt vời của "con ong chăm chỉ"_Quang99.Sang hiệp 2 toàn đội xốc lại tinh thần cố gắng chắt chui từng cơ hội mình có nhưng do sân quá trơn những pha xuống biên đầy tốc độ của chúng ta đều thất bại. Lúc này sự thay đổi là cần thiết Anh Lai vào thay Quang con đá hậu vệ phải, Hiếu Cris được đẩy lên đá giữa ,với thể hình và khả năng ti đè cực tốt Hiếu đã đem lại nhiều cơ hội cho chúng ta, và điều gì đến cũng phải đến, lại là siêu tiền đạo Thế Thành bằng khả năng kiểm soát bóng cực tốt cũng như cái chân trái siêu việt anh đã làm nức lòng các CDV ngồi ngoài và nâng cao tinh thần cho anh em trên sân_1 cú nã đại bác thần sầu vào góc cao bên trái khung thành LFC,tỉ số là 1-1, hai đội phải làm lại từ đầu với lợi thế về mặt tâm lý nghiêng về JFC. lần lượt các pha bóng đội công diễn ra trên sân trong sự hồi hộp, thấp thỏm cung như tiếc nuối của cả hai bên. Tưởng như trận đấu đã an bài thì bóng dáng của người hùng xuất hiện, một pha xỉa bóng tinh tế đầy hiểm hóc anh Lai "siêu nhân" đã làm cả sân bóng như vỡ ào trong niềm vui sướng của những Juventini.2-1 trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về chúng ta. Cám ơn những anh em đã thi đấu bằng 200% khả năng, cám ơn vì những người hùng
cám ơn thủ môn Tuấn béo đã hóa giải rất nhiều cơ hội của đội ban và lời cuối cùng tôi xin cám ơn những CDV nhiệt tình đã đội mưa cổ vũ JFC.
[div align=\\\"center\\\"] JFC_ĐOÀN KẾT,ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT, THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG[/div][/size]
thật tuyệt vời khi anh em lại có 1 chiến thắng,chúc mừng cả đội,đợt này bận bịu quá không lên cổ vũ được, và thế là lại có thêm 1 chiến thắng nữa,chắc trận cuối em mới lên cổ vũ rồi ăn mừng hôi vì mình kô đi cổ vũ mà đội chiến thắng suốtBác lên để xóa dớp đi chứ
thật sự đây là một trận đấu đầy cảm xúc khi trận đấu kết thúc với chiến thắng cho JFC mình thấy thật hạnh phúc một cảm giác thật tuyệt vời .chiến thắng này là do cả đội chúng ta đã cố găng tới giây phút cuối cùng.......cổ động viên anh em thật tuyệt vời .cám ơn các bạn...chúc JFC chúng ta ngày càng mạnh mẽ đoàn kết ...Chiến thắng vừa rồi thật ý nghĩa,nước mắt chiến thắng của chúng ta đã hòa cùng với cơn mưa rào đầu hạ,một chiến thắng của tinh thần .của sự đoàn kết,bỏ lại sau lưng biết bao khó khăn về thời tiết,thế trận chúng ta đã biết cách vùng lên đúng lúc.
sau mỗi trận đấu anh em nên có một bài viết
JFC-AFCkết bài "bình loạn" của a Quỳnh rồi đấy
Sân vận động: Ngọn Hải Đăng-Hà Nội-VN
Thời gian : 8 Giờ hơn tí.
Thời tiết:
Nhiệt độ : 37 độ C, không mưa,nắng gắt,gió nhẹ.
Độ ẩm : 99 %
Đội hình thi đấu : Thủ môn- Azzuza-Nedved-Thiên lai-Anhquan87-Hiêucris-anh Thành.
Có vẻ như với thời tiết khắc nghiệt đã ủng hộ cho lối chơi chặt chém,phòng ngự chặt,lên bóng rất từ từ của JFC vì vậy ngay từ những phút đầu là liên tiếp những tình huống bắn phá khung thành của các cầu thủ ...AFC.JFC gồng mình lên chống đỡ,và có những đợt phản công vô cùng yếu ớt.Và sau rất nhiều tình huống yếu ớt mà bóng liên tục chạm xà ngang lẫn cột dọc của AFC ,JFC đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau 1 cú sút hết sức rùa của tiền vệ lão tướng KHanhquang99.Các cầu thủ 2 đội đều không tin bàn thắng đó có thể xảy ra nên chẳng ai thèm ăn mừng.Trận đấu tiếp tục diễn ra tẻ nhạt cho đến khi trọng tài chính nổi tiếng còi kết thúc trận đấu.Cả sân như nổ tung,tất cả các cầu thủ lẫn Fan hâm mộ ào ra chúc mừng đội bóng,bằng tất ả nhưng hành động quá khích có thể.
Mọi người sau đó ăn mừng chiến thắng bằng 1 két Samurai trong niềm vui hân hoan chiến thắng đảm bảo chắc 1 suất trong top 3, à ở lại dự khán trận đấu MUSVN-IFC.Niềm vui càng hân hoan hơn khi IFC đã thắng đội bóng cạnh tranh vị trí thứ 2 với chúng ta 3-1 chỉ với 6 người trên sân-Một tinh thần rất Serie A.Cơ hội cho JFC vòng cuối nếu thắng CVN họ sẽ tái chiếm vị trí thứ 2 đồng nghĩa với chiếc huy chương bạc cùng vô số những giải thưởng tài trợ hấp dẫn.
CONGRATULATION!!!!!!!!!!
kết bài "bình loạn" của a Quỳnh rồi đấyĐúng là "bình loạn" chả thấy tý sự thật nào
Đúng là "bình loạn" chả thấy tý sự thật nàoSao lại không đúng chứ,em nhìn nhận trận đấu với 1 cái nhìn khách quan nhất đó!!!
Đúng là "bình loạn" chả thấy tý sự thật nàoĐúng rồi. AFC ép sấn hồi nào? Sút ầm ầm hồi nào? JFC chống đỡ vất vả hồi nào? Toàn chém vớ vẩn, ngồi ngoài sân xem đồng đội thi đấu thì ít, ngắm "người mẫu duy nhất trên sân" (của AFC) thì nhiều xong là vào phán linh tinh để lừa tính mấy ae kô đi đá.
Chiến thắng trong gian nan thử thách thì mới ý nghĩa chứ.Hôm nay đúng là 1 trận vất vả.Phù.Vừa chạy vừa nhìn gái thì chả mệt
Vừa chạy vừa nhìn gái thì chả mệtĐiển hình là anh Nedved ! Chạy được nửa hiệp là đòi ra sân để tập trung chuyên môn soi hàng
Điển hình là anh Nedved ! Chạy được nửa hiệp là đòi ra sân để tập trung chuyên môn soi hàngNgười iêu đi lấy chồng, tối hôm qua khóc suốt đêm, hôm nay lấy sức đâu mà đá (nguyên nhân chính dẫn tới Quang Anh ra sân sớm đó).
Trận cuối chúng ta sẽ có sự trở lại của đội trưởng tân lang, vì thế cả đội sẽ thi đấu với 150% phong độ >Trận tới phải quyết thắng vì nhiều mục tiêu chứ, trong đó mục tiêu tiền thưởng là quan trọng nhất sau khi chúng ta đã có mạch trận thắng ấn tượng.
Lạc đề tí: Nhìn chữ ký bác thienlai thì hình như bác là đồng hương với em @@
Người iêu đi lấy chồng, tối hôm qua khóc suốt đêm, hôm nay lấy sức đâu mà đá (nguyên nhân chính dẫn tới Quang Anh ra sân sớm đó).khóc thì không khóc nhưng uống rượu cả đêm nên hơi mệt
Trận tới phải quyết thắng vì nhiều mục tiêu chứ, trong đó mục tiêu tiền thưởng là quan trọng nhất sau khi chúng ta đã có mạch trận thắng ấn tượng.
@ Quân - Anh ở Nam Trực, Quân ở đâu?
JFC-AFC
Sân vận động: Ngọn Hải Đăng-Hà Nội-VN
Thời gian : 8 Giờ hơn tí.
Thời tiết:
Nhiệt độ : 37 độ C, không mưa,nắng gắt,gió nhẹ.
Độ ẩm : 99 %
Đội hình thi đấu : Thủ môn- Azzuza-Nedved-Thiên lai-Anhquan87-Hiêucris-anh Thành.
Có vẻ như với thời tiết khắc nghiệt đã ủng hộ cho lối chơi chặt chém,phòng ngự chặt,lên bóng rất từ từ của JFC vì vậy ngay từ những phút đầu là liên tiếp những tình huống bắn phá khung thành của các cầu thủ ...AFC.JFC gồng mình lên chống đỡ,và có những đợt phản công vô cùng yếu ớt.Và sau rất nhiều tình huống yếu ớt mà bóng liên tục chạm xà ngang lẫn cột dọc của AFC ,JFC đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc sau 1 cú sút hết sức rùa của tiền vệ lão tướng KHanhquang99.Các cầu thủ 2 đội đều không tin bàn thắng đó có thể xảy ra nên chẳng ai thèm ăn mừng.Trận đấu tiếp tục diễn ra tẻ nhạt cho đến khi trọng tài chính nổi tiếng còi kết thúc trận đấu.Cả sân như nổ tung,tất cả các cầu thủ lẫn Fan hâm mộ ào ra chúc mừng đội bóng,bằng tất ả nhưng hành động quá khích có thể.
Mọi người sau đó ăn mừng chiến thắng bằng 1 két Samurai trong niềm vui hân hoan chiến thắng đảm bảo chắc 1 suất trong top 3, à ở lại dự khán trận đấu MUSVN-IFC.Niềm vui càng hân hoan hơn khi IFC đã thắng đội bóng cạnh tranh vị trí thứ 2 với chúng ta 3-1 chỉ với 6 người trên sân-Một tinh thần rất Serie A.Cơ hội cho JFC vòng cuối nếu thắng CVN họ sẽ tái chiếm vị trí thứ 2 đồng nghĩa với chiếc huy chương bạc cùng vô số những giải thưởng tài trợ hấp dẫn.
CONGRATULATION!!!!!!!!!!
kết bài "bình loạn" của a Quỳnh rồi đấy
Đúng là "bình loạn" chả thấy tý sự thật nào
Đúng rồi. AFC ép sấn hồi nào? Sút ầm ầm hồi nào? JFC chống đỡ vất vả hồi nào? Toàn chém vớ vẩn, ngồi ngoài sân xem đồng đội thi đấu thì ít, ngắm "người mẫu duy nhất trên sân" (của AFC) thì nhiều xong là vào phán linh tinh để lừa tính mấy ae kô đi đá.
Phải thấy rằng đội chúng ta vẫn chiến thắng nhưng chiến thắng ngày một khó khăn hơn và có phần may mắn. Mong rằng lượt đấu cuối cùng đội ta sẽ có chiến thắng tưng bừng để có một ngày vui chọn vẹn dù đối thủ là khá rắn. JVE vô địchĐừng nghe Quỳnh "tự kỉ" em ơi, anh đang đi tìm thuốc mà mãi chưa tìm được thuốc đặc trị để chữa cho em nó
thật tuyệt vời chúng ta lại có thêm một chiến thắng nữa vị trí thứ 2 đang rất gần anh em JFC còn một trận nữa thôi anh e hãy cố gắng hết sức nhé ... có được những giây phút này một phần rất lớn sự cổ vũ của cổ động viên JFC các bạn thật tuyệt vời......trận cuối anh em cố gắng thu xếp đi đông đủ cho vui nhé.............Em kết nhất bác Quang đấy. Mà cho em hỏi chủ đề ngoài luồng tí nhé, anh em nào có số
đôi điều về đối thủ sắp tới...
trận vừa rồi mình đá hiệp 2 nên hiệp 1 mình được xem đối thủ của ta sắp tới .họ đá khá hay ban bật tốt thể lực dồi dào nhất là số 77 đá rất kỹ thuật và khỏe .anh em trận tới chăm sóc số 77 kỹ lưỡng nhé .nếu cứ thời tiết như hôm vừa rồi anh em JFC đá không quen nên rất nhanh xuống sức vì vậy anh em cần cố gắng tập thể lức cho tốt chuẩn bị cho trận chiến tới nhé,
một mùa giải khá thành công đang chờ JFC mọi người cùng cố gắng nhé........mình xin ủng hộ đội 300k để anh em ta đi liên hoan....
Mọi người đừng chém Quỳnh nữa, dạo này nó đang bị tự kỉ vì người yêu đi lấy chồng không đi cổ vũ đá bóng đấy mà kakaka
Có mỗi con mông to như cái rổ mặt xấu như trời cấu mà ông em Quỳnh nhà mình ngẩn ngơ con đòi đi theo xem nhà em nó chứ
Đừng nghe Quỳnh "tự kỉ" em ơi, anh đang đi tìm thuốc mà mãi chưa tìm được thuốc đặc trị để chữa cho em nó
Em kết nhất bác Quang đấy. Mà cho em hỏi chủ đề ngoài luồng tí nhé, anh em nào có sốthằngem Chính mù thì gọi thông báo cho no chủ nhật tuần sau lên sân cùng anh em nhé, không biết chú em mình thi cử đến đâu rùi
Ô em cũng người Nam Trực này, em ở bên xã Đồng Sơn, bác ở xã nào???
Vớ vẩn có họ hàng
(Mod cho em xin lỗi, lạc đề nốt bài này thôi )
Chú em Quân. Chú phải làm từng công đoạn một: Hạ giá -> dìm giá -> phá giá hàng họ chứ. Chú em khởi đầu thì làm ở bước 1 (hạ giá) thôi, để ae khác vào làm bước 2 (dìm giá) và bước 3 (phá giá) chứ, chú làm tất thế này thì còn ai được miếng gì được nữa?Kakaka nghe giang hồ đồi thổi
Số của cháu nó đây: 0945755537. Hôm trước thiếu người a gọi nó để đi đá nhưng nó tắt phụt phát kô thèm nghe, chắc là đang bận abc gì đó kô rõ.
Đúng là quê hương Phở bò gia truyền có khác, chắc ăn nhiều phở nên thấy khá to béo, mập mạp, mũm mĩm . Anh ở trên Nam Cường, chỗ Km6, Cầu Nguyễn đi vào một đoạn. AE Nam Định ở JFC sắp lập được đội bóng rồi, ngoài anh và chú mày thì còn Nedved Quang Anh ở Vú Bản, Chính mù, Minh Sơn nữa (nhưng con hàng này dạo này bận kiếm tiền nên mất hút).Có 2 lý do để chú em không sợ lên cột GL ah
Ở đây cứ chém thoải mái đi, Lao ái kô cho lên cột hóng gió đâu mà lo.
@thienlai: Vâng đúng rồi, họ hàng bên ngoại nhà em là những người đầu tiên lên HN bán phở bò gia truyền đấy (thực ra thì làm quái có gia nào truyền cho )Chú mày xuống tay phần nhiều vì không đi tập cùng anh em trong đội đấy, bố trí thứ 4 đi tập đi nhé
2 lần tham gia FL 2 và 3 đều cùng JFC đứng áp chót, năm nay có cơ hội đứng áp chót từ dưới lên
Cơ mà giải này bắt xuống tay quá, 2 trận đầu tiên liên tiếp sai lầm
Chú mày xuống tay phần nhiều vì không đi tập cùng anh em trong đội đấy, bố trí thứ 4 đi tập đi nhé
Đá xong giải đội mình bố trí đá tuần 2 trận nhỉ, như thế thì thể lực vs kỹ thuật mới được nâng cao chứ đá 1 buổi thì thời gian it quá.Xong giải e xin phép nghỉ hơn tháng về quê chăm vợ con
Xong giải e xin phép nghỉ hơn tháng về quê chăm vợ con
Danh sách JFC Tham gia đá giải FL VII.Ranh con, bố láo bố toét, nhìn vào đó ai cho cưới mà vợ với con. Về quê chăm "vợ, con
18. Hoang Anh Tuấn Áo số 6 NS: 6-1-1992 CMT 031663234
Danh sách JFC Tham gia đá giải FL VII.Ơ, hai tên này trùng tên tuyệt đối àh?
1.Hoàng Anh Tuấn Số 10 - CMT 012227062 NS: 30-4-1984
18. Hoang Anh Tuấn Áo số 6 NS: 6-1-1992 CMT 031663234
Ranh con, bố láo bố toét, nhìn vào đó ai cho cưới mà vợ với con. Về quê chăm "vợ, conTráo hàng được bác ạ >:)thằngbạn" nghe còn có lý em ạh.
Ơ, hai tên này trùng tên tuyệt đối àh?
Ranh con, bố láo bố toét, nhìn vào đó ai cho cưới mà vợ với con. Về quê chăm "vợ, conơ e đủ tuổi lấy vợ rồi mà, xã hội bi h tân tiến, e có 1 nhóc lớn hơn bé nhím con a Quân rồi a Lai cũng nên xúc tiến nhanh đi kẻo già rồi, xuống sức nhanh lắmthằngbạn" nghe còn có lý em ạh.
Ơ, hai tên này trùng tên tuyệt đối àh?
Ranh con, bố láo bố toét, nhìn vào đó ai cho cưới mà vợ với con. Về quê chăm "vợ, conChú Tuấn con làm anh Lai chạnh lòng rồithằngbạn" nghe còn có lý em ạh.
Chú Tuấn con làm anh Lai chạnh lòng rồie dang dùng kế khích tướng để a Lai xúc tiến nhanh chuyện vợ con
Kakaka nghe giang hồ đồi thổi, e toàn thi vào chủ nhật nên ko đi đá được giải, tuần này kết thúc giải cũng là lúc e kết thúc môn cuối cùng, tuần sau là đi đá dc roài he hethằngem đang bù đầu vì năm cuối để em thử liên lạc xem sao
, e toàn thi vào chủ nhật nên ko đi đá được giải, tuần này kết thúc giải cũng là lúc e kết thúc môn cuối cùng, tuần sau là đi đá dc roài he heông anh cố gắng đến được buổi mừng công ae đc thì tốt
, e toàn thi vào chủ nhật nên ko đi đá được giải, tuần này kết thúc giải cũng là lúc e kết thúc môn cuối cùng, tuần sau là đi đá dc roài he heThế không đi đập phá với anh em à
Ớ tuần tới liên hoan về nhì ah .Sao anh biết
Thắng theo kiểu này hơi khổ nhưng mà sướng thật đấy. Thấy rằng hôm nay chúng ta đá hay, ban bật tốt nhưng sút thì hơi vô duyên và thiếu chính xác không thì cũng phải có nhiều bàn thắngVô duyên nhất
Anh em cố gắng giữ thân thể trong tình trạng nguyên vẹn nhất,đảm bảo thể lực cho trận đánh cuối,đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất của chúng ta trong mùa giải này đó.Vị trí thứ 2 rất khác vị trí thứ 3 cả về giải thưởng lẫn danh dự.
nếu anh em ta cứ chuyền ban như trận hôm qua thi khẳnng thắng trận của chúng ta là khá cao..........anh em cố giữ sức khỏe để đá tốt trận cuối nhéĐương nhiên vị trí thứ 2 thuộc về chúng ta, em đã bảo Nedved chuẩn bi cho anh em mỗi người 1 chân dài ở Phạm Hùng để mừng chiến thắng cứ thi đấu hết tầm đau đâu các em ý bóp đấy
quyết tâm lấy vị trí thứ 2 ,anh em JFC cố lên
Đương nhiên vị trí thứ 2 thuộc về chúng ta, em đã bảo Nedved chuẩn bi cho anh em mỗi người 1 chân dài ở Phạm Hùng để mừng chiến thắng cứ thi đấu hết tầm đau đâu các em ý bóp đấyƠ chú bảo anh lúc nào nhể?
Đương nhiên vị trí thứ 2 thuộc về chúng ta, em đã bảo Nedved chuẩn bi cho anh em mỗi người 1 chân dài ở Phạm Hùng để mừng chiến thắng cứ thi đấu hết tầm đau đâu các em ý bóp đấyếch nhái thì chết anh ạ ) nedved nguy hiểm lắm )
ếch nhái thì chết anh ạ ) nedved nguy hiểm lắm )Anh hỏi thật hôm liên hoan say sưa xong chắc không biết ji bị nedved nó đưa đến Trần Duy Hưng chứ gì, mày cứ mạnh dạn tố cáo anh với PG sẽ giúp chú vụ này yên tâm là sẽ lấy lại công bằng cho chú
Anh hỏi thật hôm liên hoan say sưa xong chắc không biết ji bị nedved nó đưa đến Trần Duy Hưng chứ gì, mày cứ mạnh dạn tố cáo anh với PG sẽ giúp chú vụ này yên tâm là sẽ lấy lại công bằng cho chúsao e tưởng a Nedved quả lí 20 chân dài ở đường Phạm Hùng cơ mà, sao lại chuyển địa bàn ra Trần Duy Hưng rồi à
@ all: Thể nào lúc về cứ thấythằngTú thút thít ai ngờ đâu....mọi người hết sức cẩn thận nhé, anh Lai lấy đấy làm gương nhé
sao e tưởng a Nedved quả lí 20 chân dài ở đường Phạm Hùng cơ mà, sao lại chuyển địa bàn ra Trần Duy Hưng rồi àTrần Duy Hưng là bãi đáp của các chân dài em ah, Phạm Hùng chỉ là nơi bắt khách thôi,nên anh Nedved nhà ta có liên kết với 1 số nhà nghỉu ở đây
Hôm nay chúng ta có một trận đấu mang tính chiến thuật rất cao. Anh Tuấn tung ra đội hình 2 ngay từ đầu với mục đích rất rõ ràng là phá thể lực đội bạn nhưng có vẻ điều nay không hợp lý, khi kết thúc nửa trận đội bạn đã dẫn chúng ta đến 5 bàn một kết quả làm nản lòng các cầu thủ ngồi ngoài. Sau giờ giải lao anh Tuấn đã thay toàn bộ đội hình 2 ra. Trên sân lúc này là toàn bộ các cầu thủ của đội hình 1 với khí thế hừng hửng cộng thêm sự chủ quan của đội bạn mà ta có bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 5-2. Từ đó trở đi đội đã đá hay hơn, máu lửa hơn và điều gì đến đã phải đến một cuộc nội ngược dòng ngoại mục với tỉ số chung cuộc là 8-6. Với các pha lập công: Quang99 2 bàn, HiêuCris 2 bàn, Quangcon 1 bàn, anh Lai 1 bàn và em hiêucris 1 bàn, anh Quan87 1 bàn.chú Quang con nói thế là không đúng, anh Quang mà nhỏ nhen như thế á?
Hôm nay cũng phải xin lỗi anh quang vì đã đá bóng vào mặt anh làm cho anh giận từ lúc đó đến hết trận, tí thì anh ấy không cho về
chú Quang con nói thế là không đúng, anh Quang mà nhỏ nhen như thế á?
chú nedved nói rất chính sác làm anh mà sao lại nhỏ nhen vậy được chú quang con xem xét lại nhéThế em lại nhầm rồi
chú nedved nói rất chính sác làm anh mà sao lại nhỏ nhen vậy được chú quang con xem xét lại nhé
Thế em lại nhầm rồiNhưng xét 1 cách công bằng thì em thấy lúc đấy anh Quang tức thật kakaka
Nhưng xét 1 cách công bằng thì em thấy lúc đấy anh Quang tức thật kakakaAnh em đừng nghe nó nhé, nó cố tình làm chia rẽ nội bộ đấy
không nghe em cũng được nhưng các bác cũng chớ ngheNguy hiểm ... ấy chứ, nhưng được cái anh sinh hoạt có tinh thần trách nhiệm nên không vấn đề gìthằngNedved nhé nó cũng nguy hiểm lắm đấy
Nguy hiểm ... ấy chứ, nhưng được cái anh sinh hoạt có tinh thần trách nhiệm nên không vấn đề gìNedved nhà ta có xu hướng yêu thiên nhiên, thích thoải mái nên anh em phải cẩn thận
kết quả trận đấu giữa JFC - Tập đoàn dầu khí : 3-2Mày live score nhanh thế ! Anh đang định cập nhật !
Quỳnh : 2
Quang con : 1
juve1 juve1
Đối thủ hôm nay là một đối thủ vừa tầm trong hoàn cảnh đội bóng thiếu nhiều vị trí chủ chốt. Do thiếu nhiều vị trí chủ chốt nên JFC ra sân với nhiều tài năng trẻ với Lai và Quỳnh tự kỷ làm nền cho 9x ra sân. Bước vào trận đấu, JFC tổ chức tấn công không thực sự tốt, chủ yếu là các nỗ lực cá nhân của Quỳnh và Lai, mặc dù có nhiều cơ hội khá ngon ăn nhưng JFC không tận dụng thành công. Về phía đội bạn, sau một sai lầm hiếm hoi của Quân (thòng), đội bạn đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau khi đội bạn có bàn thắng mở tỷ số, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tưởng chừng Khánh Quang sẽ vắng mặt nhưng vào phút chót do xin phép được "quản lý" nên đã đến góp sức cùng ae. Ít phút sau khi Khánh Quang vào sân, đội bạn nhân đôi cách biệt từ một sai lầm của Lai (thòng) và Vinh (tm). Sau bàn nhân đôi cách biệt của đội bạn, JFC đã thi đấu rất nỗ lực để rồi lật ngược lại tình thế và thắng lại với tỷ số 5 - 2 bằng các bàn thắng của Khánh Quang (2), Quỳnh tự kỷ (2) và Lai (1).Dạo này đội mình đá hay bị dẫn trước rồi thắng lại. Chứng tỏ rằng bản lĩnh của JV ngày một cao :D
Đối thủ hôm nay là một đối thủ vừa tầm trong hoàn cảnh đội bóng thiếu nhiều vị trí chủ chốt. Do thiếu nhiều vị trí chủ chốt nên JFC ra sân với nhiều tài năng trẻ với Lai và Quỳnh tự kỷ làm nền cho 9x ra sân. Bước vào trận đấu, JFC tổ chức tấn công không thực sự tốt, chủ yếu là các nỗ lực cá nhân của Quỳnh và Lai, mặc dù có nhiều cơ hội khá ngon ăn nhưng JFC không tận dụng thành công. Về phía đội bạn, sau một sai lầm hiếm hoi của Quân (thòng), đội bạn đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau khi đội bạn có bàn thắng mở tỷ số, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tưởng chừng Khánh Quang sẽ vắng mặt nhưng vào phút chót do xin phép được "quản lý" nên đã đến góp sức cùng ae. Ít phút sau khi Khánh Quang vào sân, đội bạn nhân đôi cách biệt từ một sai lầm của Lai (thòng) và Vinh (tm). Sau bàn nhân đôi cách biệt của đội bạn, JFC đã thi đấu rất nỗ lực để rồi lật ngược lại tình thế và thắng lại với tỷ số 5 - 2 bằng các bàn thắng của Khánh Quang (2), Quỳnh tự kỷ (2) và Lai (1).Anh Lai bị từ chối công nhận 1 bàn thắng đẹp như tranh vẽ với 1 cú sút từ giữa sân đập cột đập người thủ môn đối phương vào lưới
BÀI BÁO SỐ 1Đá trái mình hôm qua là Nam anh ạ !
BÌNH LUẬN TRẬN ĐẤU GIỮA JFC và TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Đội hình gia sân :
thủ môn
Quang Lê Vinh
Tú Quân không tên(cầu thủ mới)
Đức Quỳnh Thiên Lai
long
nhìn vào đội hình ra sân chúng ta nhận thấy toàn cầu thủ trẻ của lò đào tạo JFC và cũng nhận thấy rằng vắng khá nhiều cầu thủ trụ cột, với lí do riêng nên các cầu thủ JFC đã không đến nhưng đây cũng là cơ hội khá tốt cho lứa cầu thủ trẻ đầy chiển vọng của JFC thể hiện mình)
vào trận với nhiều sáo trộn trong đội hình nên dễ hiểu vì sao JFC của chúng ta bị đối phương dồn ép ,rất nhiều cơ hội của đội bạn được tạo ra (nhất là bên hành lang phải theo hướng tấn công của đội nhà) số 9 của đội bạn làm mưa làm gió bắn phá cung thành của thủ môn Quang Vinh ,rồi truyện gì tới đã phải tới điều mà những cổ động viên của JFC không hề muốn đó là đội bạn đã ghi bàn thắng ,phút thứ 20 một pha bóng mà hậu vệ thòng quân đã mắc lỗi và để số 9 của đội bạn thoát xuống .thủ môn vinh lê quang cũng mắc lỗi khi không lao lên mà để tiền đạo của đội bạn tự do sử lí bóng rồi sút vào góc hiểm bên trái cầu môn,tuy bị dẫn trước không vì thế mà đội nhà buông xuôi mà càng làm các cầu thủ của chúng ta quyết tâm hơn rất nhiều cơ hội đượ tạo ra nhưng ngững cơ hội đó đa số đều do quỳnh tự kỷ tạo nên bằng những pha đi bóng khá cá nhân,phút thứ 35 của trận đấu khánh quang vào sân thay cho cánh phải ,chiến thuật mới được thành lập quân được đẩy ra cánh phải thiên lai đá thòng khánh quang và quỳnh tự kỷ đá tiên vệ long đá tiền đạo ,với chiến thuật mới và nhân tố mới đã giúp đội chủ nhà chủ động trong lối chơi rất nhiều cơ hội được tạo ra cho long ,quỳnh ,k.quang .đáng tiếc nhất là pha bóng k.quang dẫn bóng qua 2 hậu vệ đội bạn và chuyền bóng cho tiền đạo long một mình một bóng đối mặt với thủ môn của đội bạn anh đã không sút bóng mà giữ bóng lại tạo điều kiện cho thủ môn đội bạn phá bóng lên(nhìn trong mắt các cổ động viên của đội chủ nhà hiện lên 2 từ đáng tiếc), và rồi sau pha bỏ lỡ đó điều mà không một ai muốn nhất là các cầu thủ của JFC ,nhưng lại là quy luật của bóng đá ,đội bạn đã có bàn thắng thứ 2 vào phút thứ 40 của hiệp 1,sau một pha phá bóng hụt của thiên lai bóng đến chân số 9 của đội bạn anh đã rất bình tĩnh vượt qua cả thủ môn để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt,sau bàn thua thứ 2 đội chủ nhà càng quyết tâm hơn dồn ép đối thủ về sân nhà với những quyết tâm khôn biết mệt mỏi cuối cùng chúng ta cũng có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1 _ 2 bàn thắng được ghi bởi k.quang vào phút thứ 45 của trận đấu sau bàn thắng đó trọng tài đã thổi còi kết thuc hiệp 1.tỉ số hiệp 1 là 1 _ 2 nghiêng về đội bạn
sang hiệp hai JFC lại thay đổi chiến thuật thi đấu làm cho đội bạn không biết thế nào để trống đỡ thủ môn vinh,thong quân canh phải tuấn cánh trái không kịp cập nhật tên tiền vệ k.quang thiên lai tiền đạo quỳnh tự kỷ vào hiệp 2 với quyết tâm khá cao JFC dồn ép dối thủ về sân nhà chịu trận và rồi điều mà cácc cauaf thủ JFC và cổ động viên mong đợi đã tới sau pha phạt góc quỳnh tự kỷ đã bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hoà trong niềm vui khó diễn tả của JFC và các cổ động viên ,sau bàn gỡ hoà tinh thần của JFC đã tăng lên khá cao dễ hiểu vì sao mà đội bạ phải chịu trận cho JFC bắn phá khung thành đáng tiếc nhất là pha bóng quỳnh tự kỷ có bóng dưới còn một hậu vệ của đội bạn nhưng anh không chuyền cho quang và lai dang băng xuống mà giữ bóng khá cá nhân để hậu vệ đội bạn phá bóng ,thất đáng tiếc ,như biết được sự thất vọng của anh em JFC về bản thân mình quỳnh tự kỷ đã lỗ lực cấm bóng từ cánh phải và dứt điểm bằng chân trái khá hiểm nâng tỉ số lên 3- 2 cho JFC ,từ đây thế trận càng lúc càng có lợi cho JFC va rồi sau một pha đi bóng qua hậu vệ của đội bạn của k.quang rồi trọc khe xuống cánh trái cho thiên lai rứt điểm bật cột dọc đập vào người thủ môn bật vào nâng tỉ số lên 4-2 ,phút thứ 80 của trận đấu k.quang đá biên cho thiên lai anh quang người vuốt bóng khá đẹp từ giữa sân vào góc chữ A thủ môn đội bạn ngỡ ngàng sau đó vào lưới nhặt bóng ,nhưng bàn thắng không được công nhận do đội bạn đang thay người,nhưng không phải đợi lâu các cầu thủ của JFC lại được chứng kiến một kiệt tác khác,bàn thắng do công của k.quang anh có bong ở cánh và sút bóng bay thẳng vào góc chữ A THỦ MÔN ĐỘI BẠN RẤT LỖ LỰC NHƯNG ĐÀNH VÀO LƯỚI NHẶT BÓNG,còn 10phut nữa là hết giờ rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các cầu thủ trẻ của JFC vào thay người nhưng không ghi được bàn thắng nào thêm.
kết thúc với chiến thắng 5-2 nghiêng về JFC .thật tuyệt vời
Anh Lai bị từ chối công nhận 1 bàn thắng đẹp như tranh vẽ với 1 cú sút từ giữa sân đập cột đập người thủ môn đối phương vào lưới
tiếc thiệt , có cơ hội mà k ghi bàn đc :( em fai cố gắng hơn nhìu :(( :(( :((Cố lên, anh tin lần sau chú sẽ ghi bàn :D
Đọc xong bài bình luận của anh quang chắc mình cận thêm mấy độ mất,chả có chấm phẩy viết hoa gì cả,văn xuôi thi ngang như thơ,nhạc và lời chẳng liên quan gì tới nhau.Phù.May quá,đọc xong rồi,anh em ta có ý kiến nhắc nhở anh quang đi nhở! ;;)Chú đọc lại đi, có dấy phẩy đấy chứ =))
Ơ vẫn chưa có tường thuật của anh Quang à :
chú thông cảm trận đấu tối qua căng thẳng quá anh nhớ có 6 bàn ,2 bàn anh chung ,3 bàn anh thành ,1 bànthằnge tuấn ,bàn nữa anh nhớ mãi mà không biếtthằngnào ghi ~X(
.TRẬN NÀY ANH EM ĐỢI TƯỜNG THUẬT CUẢ QUỲNH TỰ KỶ NHÉ.... QUỲNH TỰ KỶ NHẬN TƯỜNG THUẬT TRẬN NÀY MÀ
Ơ vẫn chưa có tường thuật của anh Quang à :
chú thông cảm trận đấu tối qua căng thẳng quá anh nhớ có 6 bàn ,2 bàn anh chung ,3 bàn anh thành ,1 bànthằnge tuấn ,bàn nữa anh nhớ mãi mà không biếtthằngnào ghi ~X(
.TRẬN NÀY ANH EM ĐỢI TƯỜNG THUẬT CUẢ QUỲNH TỰ KỶ NHÉ.... QUỲNH TỰ KỶ NHẬN TƯỜNG THUẬT TRẬN NÀY MÀ
Ơ vẫn chưa có tường thuật của anh Quang à :Phê bình, hết sức phê bình đồng chí Khánh Quang99, khai trừ đồng chí khỏi đảng khi đã quên bàn thắng vô cùng quan trọng tạo tiền đề cho chiến thắng ngày hôm qua của đội, bàn thắng đó là của anhquan87,đề nghị đồng chí nghiêm túc kiểm điểm :)) :)) :))
chú thông cảm trận đấu tối qua căng thẳng quá anh nhớ có 6 bàn ,2 bàn anh chung ,3 bàn anh thành ,1 bànthằnge tuấn ,bàn nữa anh nhớ mãi mà không biếtthằngnào ghi ~X(
.TRẬN NÀY ANH EM ĐỢI TƯỜNG THUẬT CUẢ QUỲNH TỰ KỶ NHÉ.... QUỲNH TỰ KỶ NHẬN TƯỜNG THUẬT TRẬN NÀY MÀ
TƯỜNG THUẬT TRẬN JFC VÀ FC LÁI XE...Ước gì mình là mod để sửa bài cho chú này, nhiều lỗi chính tả quá. Cứ bình tĩnh viết chậm thôi cho đỡ lỗi nhé!.
...9. đàm đức quỳnh 7 điểm
anh vẫn vậy vẫn những pha đi bóng đầy tốc độ nhưng không mang lại hiệu quả cao,và hay bị đội bạn phạm lỗi (đề nghị ban huấn luyện JFC mua thuốc giảm đau cho cầu thủ này trước mỗi trận đấu)
TIN GIỜ CHÓT CHO JFC
đàm đức quỳnh đang được các đội bóng lớn quan tâm anh có giá 20 UERO
Ước gì mình là mod để sửa bài cho chú này, nhiều lỗi chính tả quá. Cứ bình tĩnh viết chậm thôi cho đỡ lỗi nhé!.Anh thông cảm cho em gì chứ Quỳnh thì các bác sĩ hàng đầu thế giới về căn bệnh tự kỉ đều bó tay chào thua.
Tình hình dễ dàng nhận thấy là Quỳnh tự kỷ đang mắc bệnh tâm lý nên thể lực giảm sút là điều dễ hiểu. Điển hình nhất là trận đấu vừa rồi anh đã xin BHL cho đá dự bị vì không đủ thể lực đá xuất phát.
@ Quân: chú quan hệ rộng nên ae trong đội nhờ chú tìm bác sĩ tâm lý cho vụ này nhé!
Em càng ngày càng tức ông công an dởm này X(, toàn quên mình mới đau chứ. bức xúc thì đừng hỏi ~X( ~X( ~X(chú thông cảm nha sáng nay anh bận quá nên lúc cuối a viết vội :P :P :P
TƯỜNG THUẬT TRẬN JFC VÀ FC LÁI XE
Một trận đấu đầy ý nghĩa của đội chủ nhà,trận đấu này JFC có sự trở lại của 2 cựu binh đó là A.Chung và a.thành.
2 cựu binh này đã góp 5 bàn thắng cho JFC để lội ngược dòng khi đội chủ nhà bị đội bạn dẫn trước 3 - 0, trung cuộc
đội chủ nhà thắng với tỉ số 7-4
Đội hình ra sân 3-2-1
vinh lê quang
quân
tuấn(em) nedved
k.quang a.chung
long
Ra quân với đội hình nhiền xáo trộn so với trận đấu trước và với tư tưởng khá chủ quan dễ hiểu vì sao đội chủ nhà bị
đội bạn dồn ép hoàn toàn,đội chủ nhà chỉ biết dồn về phòng ngự,rồi chuyện gì đến đã phải đến sau sai lầm của hậu
vệ quân đã đã để đội bạn ghi bàn thắng 1-0 nghiêng về đội bạn,tưởng rằng sau bàn thua JFC sẽ quyết tâm hơn
nhưng không các cầu thủ JFC đã bị choáng ngợp với lối đá của đội bạn nhất là các cầu thủ trẻ của JFC ,cánh phải theo
chiều tấn công của đội nhà tuấn(em) thường xuyên mắc lỗi để đội bạn vượt qua.Chúng ta đã để đội bạn ghi thêm 2
bàn nữa 3-0 cho đội bạn.Tới lúc này ban huấn luyện của đội chủ nhà không còn ngồi yên được nữa những thay đổi
được đưa ra tuấn(em) được thay ra,thiên lai vào sân,đội hình mới được thiết lập, quân đá cánh phải,thiên lai đá thòng,
sau sự thay đổi JFC đã thi đấu tốt hơn gây được nhiều xức ép về phía đội bạn hơn và rồi điều chúng ta muốn đã tới
đó là bàn thắng của a.chung,ở một góc khá hẹp anh đã tung một cú sút khá căng vào góc phải thủ môn của đội bạn,
1-3 cho JFC ,sau bàn thắng đó tinh thần của đội chủ nhà lên rất cao và nhất là lại có sự xuất hiện của tiền đạo thành
anh vào thay cho tiền đạo long ra nghỉ.từ lúc này gió đã đổi chiều JFC hừng hực khí thế tấn công dồn ép đối thủ về sân
nhà chịu trận,từ quả trọc khe của k.quang a.chung băng xuống đỡ một nhịp rồi xoay người dứt điểm waowao 2-3 cho
JFC ,sau bàn thắng thứ 2 những phan cuả JFC không phải đợi lâu tiền đạo thành ghi liền hai bàn thắng để đội nhà vượt lên
lần đầu tiên trong trận đấu đội nhà vượt lên dẫn trước đội bạn( bằng những pha đi bóng sở trường của mình a.thành
làm các hậu vệ đội bạn có một ngày vất vả nhưng cũng không thể ngăn cản anh ghi bàn,một sự trở lại không thể tuyệt
vời hơn) sau bàn thắng thứ 4 không lâu thiên lai mắc lỗi để đội bạn gỡ hoà.Nhưng trong một ngày thi đấu khá kiên cường
và thăng hoa đội chủ nhà đã liên tiếp ghi thêm 3 bàn thắng nữa để khép lại với chiến thắng 7-4 , nhờ công của quân,a.thành,
tuấn(với một bàn thắng khá đẹp từ giữa sân).
Chấm điểm
1. vinh lê quang 6.5 điểm
anh vẫn chưa phải là chỗ dựa đáng tin cậy ,vẫn hay mắc sai lầm khá nghiêm trọng cho đội bạn ghi bàn ở bàn thua thứ 2 và 3
2.tuấn (cánh phải) 6.5 điểm
những phút đầu trận đấu anh không chứng tỏ được nhiều và hay mắc lỗi,nhưng cuối trận anh đá khá trắc chắn.và đã có một bàn thắng khá đẹp mắt
3. nedved cánh trái 7 điểm
anh đá khá trắc chắn lên công về thủ,nhưng anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn
4. k.quang 7 điểm
trận này anh không quá nổi bật,nhưng anh vẫn có những pha chuyền bóng khá chuẩn sác và cầm nhịp trận đấu
5. a.chung 7.5 điểm
sự trở lại khá ấn tượng với 2 bàn thắng,thể lực dồi dào
6. long 5điểm
anh được bố chí đá ngay từ đầu nhưng anh không để lại dấu ấn nào
7. quân 7 điểm
khi đầu trận đấu anh được bố chí đá thòng nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng của BHL JFC nhưng khi anh được đẩy ra cánh phải anh thi đấu đấu khá tốt và có một bàn thắng (cầu thủ này khá triển vọng cho JFC )
VÀO THAY NG ƯỜI
8. Thiên lai 7.5 điểm
sau khi anh vào thay người anh đã chỉ huy hàng phòng ngự khá tốt,rất trắc chắn là chỗ dựa trắc chắn cho các đồng đội, (ngoài luồng trận này lần đầu tiên anh em JFC thấy thiên lai mang cổ vũ có thể đây là đông lực để anh thi đấu tốt)
9. a.thành 7.5 điểm
đã lâu anh không thi đấu nhưng đôi chân ma thuật của anh đã làm điên đảo hàng phòng ngự của đội bạn.anh đã có một hát trích trong trận này,nhưng nhiều tình huống anh vẫn hơi cá nhân
10. đàm đức quỳnh 7 điểm
anh vẫn vậy vẫn những pha đi bóng đầy tốc độ nhưng không mang lại hiệu quả cao,và hay bị đội bạn phạm lỗi (đề nghị ban huấn luyện JFC mua thuốc giảm đau cho cầu thủ này trước mỗi trận đấu)
11.nam cánh trái
vào thay người cầu thủ này đá khá tốt bên cánh trái lên công về thủ,rất nhiều cơ hội nhưng trong một ngày kém duyên anh không ghi bàn cho riêng mình,(cầu thủ trẻ đầy triển vọng của JFC)
TIN NÓNG JFC
cầu thủ đàm đức quỳnh đang được nhiều cơ đội bóng quan tâm ,BHL JFC đang cân nhắc có thể để cho cầu thủ này ra đi vào mùa bóng tới vì anh không còn phù hợp với lối đá của JFC , anh có giá khoảng 20 triệu euro
Ước gì mình là mod để sửa bài cho chú này, nhiều lỗi chính tả quá. Cứ bình tĩnh viết chậm thôi cho đỡ lỗi nhé!.Tình hình là phải cho anh Quang đi học lớp chính tả cấp tốc,nhưng dù sao cũng dành những lời động viên cho sự cố gắng không mệt mỏi của anh Quang,anh đã biết dấu chấm dấu phẩy lúc cần,tuy đôi lúc vẫn dùng nhầm chỗ.
Tình hình dễ dàng nhận thấy là Quỳnh tự kỷ đang mắc bệnh tâm lý nên thể lực giảm sút là điều dễ hiểu. Điển hình nhất là trận đấu vừa rồi anh đã xin BHL cho đá dự bị vì không đủ thể lực đá xuất phát.
@ Quân: chú quan hệ rộng nên ae trong đội nhờ chú tìm bác sĩ tâm lý cho vụ này nhé!
Sai chính tả nhiều quá a ợ :))Thì chua cứ tự nhiên show hàng các anh nào có cấm đâu :D,tuần sau nếu vẫn lên đá thì show luôn nhé :)) :)) :))
Sr a e lúc đầu trận lúc nào e cũng hơi bị ngợp nên sẽ cố gắng thêm về mặt tâm lí thi đấu, kể ra mà có e nào đi cổ vũ thì chắc là ngon ngay =)) :D
Sai chính tả nhiều quá a ợ :))Cứ đá nhiều quen lỳ hết ấy mà.
Sr a e lúc đầu trận lúc nào e cũng hơi bị ngợp nên sẽ cố gắng thêm về mặt tâm lí thi đấu, kể ra mà có e nào đi cổ vũ thì chắc là ngon ngay =)) :D
e xin nghỉ 1 tháng để kiếm 1 e lên show vs a e đây :)) tình hình có mấy bé e quen lên thi ĐH trên này, nhìn được lắm :>Có 94 thì giới thiệu anh cái :-"
Em sẽ đợi anh Quang bình luận và chấm điểm :)):))thôi a xin kiếu .
Note : Anh Quân sau trận này có nhiều khả năng sẽ chuyển sang đá thòng cho CFC vào mùa tới !
thôi a xin kiếu .theo thông tin nội bộ gia đình em cho hay . Em ruột anh Quân sn 1996 là Fan ruột của Chel , nên chúng ta có thể hiểu đc tại sao trận đó a ta lại thi đấu nhưvaaty :-& :-&
trận này miễn bình luận nhé, anh em xem lại chỗ chú quân nhé,không biết có tình cảm với em nào của chel không mà chú quân chú ấy thả thô quá.chú nedved kiểm tra lại vụ này nhé
Mình ra ngoài ngồi nhìnChắc nó lạm dụng thuốc của Cameron quá đây mà >:)thằngem Quân nó xoắn quẩy đừng hỏi lý do vì sao. Dễ hiểu tại sao lại bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp khithằngem lui về đá trung vệ =)) =)). Qua trận đấu này phát hiện thêm một con gà son của đôi nhà (marcheda).
Thú thật là em cũng đc "thành phần" đó rủ rê, nên cách gôn có 0.01cm mà cũng đá ra ngoài xong già vờ tiếc nuối :">.
Đâu, em bị Quang Anh "tra tấn" ghê lắm. Cơ mà mãi mới khai đấy >:)thằngnày dốt thế chưa đánh đã khai ~X(,mày không cho đi theo cách mạng được
Đâu, em bị Quang Anh "tra tấn" ghê lắm. Cơ mà mãi mới khai đấy >:)Tra tấn hồi nào nhể? :P
Tra tấn hồi nào nhể? :P
Trận đó xem dự báo thời tiết bảo mưa nên không vào,tiếc quá.Có em chắc kết quả sẽ khác... :-/Có anh chắc cảnh sát lại phải triệu tập thêm người để điều tra 8->
Có anh chắc cảnh sát lại phải triệu tập thêm người để điều tra 8->Từ đồn về có làm sao ko ?
Trận đó xem dự báo thời tiết bảo mưa nên không vào,tiếc quá.Có em chắc kết quả sẽ khác... :-/
Hai chú kia tham gia mua - bán khiến ae trong đội khô chống nổi, bây giờ thêm chú vào mua - bán nữa thì Juve thua luôn. :-tVớ vẩn---- X( Từ khi vào đội chưa trận nào mà em thả " lộ ".
Vớ vẩn---- X( Từ khi vào đội chưa trận nào mà em thả " lộ ".
Live score : JFC vs Cựu học sinh Việt Đức : 7 - 5Thắng ròn rã quá. juve5 juve5
Đối thủ vừa tầm với đội hình 2 của chúng ta !
Live score : JFC vs Cựu học sinh Việt Đức : 7 - 5Ui! Đội mình thắng đậm gê,hoan hô.Hôm nay nhìn
Đối thủ vừa tầm với đội hình 2 của chúng ta !
Ui! Đội mình thắng đậm gê,hoan hô.Hôm nay nhìnthằngChính mù xoắn quẩy yêu ghê,tạo ra hàng tiền vệ cực kì vững chắc vs Đàm Quỳnh.Đối này yếu,tạo điều kiện tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ,nhưng đa sô bàn thắng đều đến từ những cựu binh,có vài nhân tố nổi lên,chẳng hạn trường hợp của Linh - em trai Hiếu Cris- vs 3 pha lập công tạo nên chiến thắng huỷ diệt ngày hôm nay.Điều đáng nói JFC lại có thêm 1 chiến thắng sau khi bị dẫn trước 2 bàn.
Chém anh em thế,trận vừa rồi em vsĐiển hình có đến 3/5 bàn thua xuất phát từ sai lầm của tuyến giữa khi chỉ thấy đi bộ !thằngChính toàn đi bộ.không thua là may,đá sáng chưa quen,trời nắng hốc thật!
Điển hình có đến 3/5 bàn thua xuất phát từ sai lầm của tuyến giữa khi chỉ thấy đi bộ !5/5 bàn thua của đội do thủ môn không bắt được B-) :> :))
2/5 bàn là do bị khoét hoàn toàn 2 bên cánh trái và phải !
Thực sự đáng lo ngại ở khâu phòng thủ
Nói chung vị trí lo và ái ngại nhất vẫn là lỗ ..hậu môn. :-*
Chúng ta đã ít nhiều thấy được khả năng của Quỳnh tự kỷ ở vị trí này, trận tới Quỳnh phụ trách vị trí này để Vinh lên đá tiền đạo nhé! AE nào ủng hộ cho một tràng pháo tay nào!=D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Đội mình dạo này thắng nhiều quá,chú mày cứ luyện kĩ đi sang tháng lên anh kiểm tra thể lực >:) >:) >:)thằnge đang luyện tập ở mấy sân phủi dưới HP, tháng 8 lên chiến cùng a e :))
chú mày cứ luyện kĩ đi sang tháng lên anh kiểm tra thể lực >:) >:) >:)
ChếtAnh đừng dọa nó thế cư từ từ để nó thưởng thức >:) >:) >:)thằngTuấn quả này, Quân nó cho vào sân 1,6 * 2,0m rồi trước khi đi vào kiểm tra nó dùng hàng của Châu Phi thì đỡ sao nổi? :-O :((
ChếtA Lai yên tâm, e có thần dược rồi =))thằngTuấn quả này, Quân nó cho vào sân 1,6 * 2,0m rồi trước khi đi vào kiểm tra nó dùng hàng của Châu Phi thì đỡ sao nổi? :-O :((
Nhờ vào chiến thuật xa luân chiến nhằm tiêu hao sinh lực, nhầm sức lực đối phương JFC đã giành chiến thắng 5-4 trong thế bị dẫn trước tới 4 bàn. Rất hoan nghênh tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của anh em, tuy nhiên có 1 điều mà ai cũng hiểu là chúng ta thua 1 số bàn rất vô duyên xuất pháp từ lỗi cá nhân. Điều này cần phải được điều tra làm rõ, vì ngay khi JFC thủng lưới 2 quả thì kèo trên 1 số trang web chuyên cá độ nhẩy tài từ 2 đứt lên 9 đứt (điều này rất bất thường chưa từng có trong lịch sử). Hơn thế nữa trong lúc anh em trong sân đang nỗ lực chiến đấu bảo vệ tỷ số 5-4 thì bên ngoài 2 thành viên "Quân sa đoạ" và "Trung ê sắc" lại bàn nhau về việc chia trác.Woa Woa Lại nội ngược dòng, Đáng khâm phục cho tinh thần JV. =D> =D>
Trận này chúng ta sẽ chờ bài bình luận của "Quỳnh tự ty" chết lại nhầm "Quỳnh tự tin" chứ. Nghe phong thanh trận này a Trung được chấm 9,5 khi ghi 3 bàn và kiến tạo 2 bàn ( chưa biết có chính xác hay không).
Chấm điểm các cầu thủ JFC trận đấu với FC NN2.chú cho anh ít điểm vậy.chú quên là anh ghi 2 bàn ah............heeeeeeeeeeeeeeee
1.Lê Quang vinh-thủ môn.Không có những lỗi nghiêm trọng,đã có 1 vài pha cứu thua cuối trận,tâm lí ko vững,nhưng thủng lưới tận 4 bàn anh ko thể không có trách nhiêmj
Điểm: 7
2.Anhquan87.Có lẽ đây là 1 trận đấu thất vọng với cầu cầu thủ đẹp trai này,vai trò Thòng đã ko được đảm bảo,mắc sai lầm cá nhân nghiêm trọng trong những tình huống để thua.
Điểm : 5,5
3 Nedved.Trận đấu chấp nhận được sau những rắc rối bên ngoài sân cỏ
Điểm: 6,5
4.Chính mu.Vai trò hậu vệ cánh được đảm bảo nhưng khả năng công vẫn tốt hơn thủ,Anh có lỗi trong 1 bàn thua.
Điểm : 7
5.Thiên lai .Vẫn thể hiện được vai trò đầu tàu,là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ,cắt bóng hô hào anh em tốt.Đóng vai trò lớn trong chiến thắng của đội.
Điểm : 8,5
6.Trung Azzura.Một trận đấu tốt nhất từ trước tới nay nhưng chỉ ở mặt trận tấn công,đảm nhiệm vai trò tiền vệ đánh chặn anh đã làm không tốt trong những phút đầu.Nhưng với 2 bàn thắng,2 pha kiến tạo,anh là 1 Hero.
Điểm: 8,6
7.Đàm Đức Quỳnh.Nhân tố chính trong cuộc lội ngược dòng ngày hôm nay,thi đấu xông xáo,đồng đội,tiền đạo mũi nhọn nguy hiểm ( theo nhận định từ đối thủ ).Trực tiếp đóng góp 2 bàn ,2 pha kiến tạo,tạo rất nhiều tình huống nguy hiểm khác.Anh cũng là 1 Hero.
Điểm : 8,7
8.Khanhquang99.Anh đã thể hiện được tầm ảnh hưởng ngay khi vào sân,dẫn dắt lối chơi thu hồi bóng tạo ra bộ 3 tân công nguy hiểm cùng Quỳnh-Trung-Quang.Ghi 1 bàn kiến tạo 2.Hero.
Điểm : 8,7
9.Nam.1 hậu vệ cánh đích thực.sẽ là 1 tương lai của JFC, nhưng khả năng phòng thủ chưa thế so sánh với khả năng tấn công của anh.Cần thời gian tích luỹ.
Điểm: 7
10.Cường.Đã có những cơ hội trong hiệp 1 nhưng có vẻ tiền đạo này vẫn quá non nớt,nhưng sự tự tin,xông xáo cũng là 1 dấu cộng.
Điểm: 6,5
11.Lão tướng Viêt Anh.Thi đấu đủng đỉnh,có cú sút xa rât đáng chú ý,nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về anh chàng này sau 15p có mặt trên sân.
Điểm :6
12.Khoai.Tài năng trẻ vẫn thể hiện được vài điều khi vào sân từ băng ghế dự ị vs những pha làm tường rất tốt nhưng vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.
Điểm :7
13.Cầu thủ mới.Bạn của Cường với thân hình lí tưởng,có lối chơi khá điềm tĩnh,thi đấu với vai trò 1 hậu vệ cánh.1 cầu thủ tiềm năng.Rất mong sẽ gặp bạ nhiều hơn.
Điểm. 7
Hẹn gặp các bạn ở trận sau.
IBM
chú cho anh ít điểm vậy.chú quên là anh ghi 2 bàn ah............heeeeeeeeeeeeeeeeHãy thêm cho anh ý biệt danh, Quỳnh tự sướng nữa :-*
nhưng cũng đáng khen về bài bình luận của chú quỳnh tự kỷ nay là ( quỳnh tự tin)...........anh em cho tràng pháo tay nào =D> =D> =D>
Đó chỉ là tình huống đơn lẻ thôi,phải nhìn nhận cả trận đấu chứ,thi đấu nhiệt huyết,năng nổ,đồng đội như thế chứ.Em là em nhận xét khách quan lắm rồi cơ,nếu là anh Quang bình thì có lẽ em phải trên 9 phẩy.Nhưng thực sự em cũng co lời chia buồn với anh,những vụ mua bán từ trước tới nay đều bị đưa ra ánh sáng rồi,anh nên khai thật đi.
Nghe nói JFC mới có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục gold_cupHô hô chuẩn không cần chỉnh :))
Phương châm của JFC: Đội hình xuất phát để thua bao nhiêu bàn thì đội hình thay thế sẽ ghi nhiều hơn thế một bàn ~^o^~
Nghe nói JFC mới có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục gold_cup
Phương châm của JFC: Đội hình xuất phát để thua bao nhiêu bàn thì đội hình thay thế sẽ ghi nhiều hơn thế một bàn ~^o^~
Mẹ cái1 quả là gôn mới vào lưới nhặt nhá :)):)) Chứ không phảithằngnày đọc trong mục chém gió thấy bảo lâu lắm rồi hôm nay mới không phải vào lưới nhặt bóng,sang đây thì bảo tỉ số 9-1. Mày quen chủ đề chém gió nên cứ chém bừa đấy ah
cả nhà cho một tràng pháo tay cho quỳnh tự tin tường thuật trận tối qua nào... =D> =D> =D> =D> =D>=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> Người hùng của trận đấu với cú sút bóng bay lên trời đến tận Keanam Tower =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
cả nhà cho một tràng pháo tay cho quỳnh tự tin tường thuật trận tối qua nào... =D> =D> =D> =D> =D>Quái nhỉ hôm mình ghi 2 bàn thì chẳng thấy ai bình luận với chấm điểm. chẳng nhẽ mình tự cho mình 8,7 giống chú Quỳnh tự sướng :D
Quái nhỉ hôm mình ghi 2 bàn thì chẳng thấy ai bình luận với chấm điểm. chẳng nhẽ mình tự cho mình 8,7 giống chú Quỳnh tự sướng :D
Có vẻ như không còn chiến thắng tưng bừng nữa rồi. Ai cho bài diễn biến trận đấu đi nhỉ :-w :-wMột trận đấu khá dễ dàng cho JFC, đội bạn gần như không có đợt tấn công nào nguy hiểm cả. Về phần JFC rất nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành của đối phương nhưng trong một ngày thiếu may mắn chúng ta chỉ có 1 bàn thắng duy nhất cua KhanhQuang99.
Có vẻ như không còn chiến thắng tưng bừng nữa rồi. Ai cho bài diễn biến trận đấu đi nhỉ :-w :-wtrân tối qua đối thủ của ta hơi yếu với cả đội hình JFC những nhân vật nòng cốt của đội lại nghỉ không một lý do, đề nghị anh em JFC kiểm điểm những thành viên nghỉ không có lí do,
Kết quả trận đấu với HAT Hanoi FC :Sai kết quả rồi.
6-2 nghiêng về JFC
Quang voi : 2 bàn
Quang 99 : 3 bàn
anh Tuấn : 1 bàn
Cả nhà cho tràng pháo tay chờ đợi bài bình luận của anh quang99
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Sai kết quả rồi.Ơ anh tưởng
Anh quang 2 ban, tien dao 1 ban
Ơ anh tưởngƠ thế hóa ra là Quân ghi 1 mình 5 bàn cơ à ??thằngQuân nó ghi 5 bàn cơ mà :))
Hôm qua anh em đá tốt lắm và rất nhiệt tình nên kết quả chiến thắng là rất xứng đáng. Nhưng cũng hơi tiếc là đội họ bước đầu đăng ký thì rất đầy đủ, nhưng không hiểu lý do gì mà vắng hết. Lúc đầu ra sân còn thiếu người và có đến 3 người trên sân đá bóng còn kém cả các cầu trẻ bên mình + không có thủ môn.Oạch bó tay ông này sáng đi làm sớm mà còn thức đến giờ này lên chém. [-(
Oạch bó tay ông này sáng đi làm sớm mà còn thức đến giờ này lên chém. [-(Anh có khác gì anh Trung đâu mà kêu cả !
Hôm qua anh em đá tốt lắm và rất nhiệt tình nên kết quả chiến thắng là rất xứng đáng. Nhưng cũng hơi tiếc là đội họ bước đầu đăng ký thì rất đầy đủ, nhưng không hiểu lý do gì mà vắng hết. Lúc đầu ra sân còn thiếu người và có đến 3 người trên sân đá bóng còn kém cả các cầu trẻ bên mình + không có thủ môn.lâu lâu anh em phải liên hệ một đối mạnh để anh em giao lưu và học hỏi,như vậy sẽ tiến bộ hơn ... đội tối qua của anh chun cũng khá hay nếu đội ta đi đủ và đội họ đi đủ sẽ là một trận đấu khá hấp dẫn....anh chung có thể liên hệ với họ một trận nữa vào một ngày gần đây nhé. thứ nhất là giao lưu học hỏi ,thứ 2 . bỏ những phút hiểu lầm sung đột trận tối qua...... tối qua bác đá khá hay ở vị trí thòng đáng tiếc đội JFC của ta đá hay quá,chia buồn với bác chung nhé......................
Có gì anh sẽ thông báo lại trận lượt về, nhưng sẽ sau đây khoảng 2 đến 3 tuần. Đá liên tục với 1 đối sẽ tương đối nhàm chán, họ vẫn chưa phục mình đâu. Phải làm sao thắng được đội mạnh nhất thì có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để nói hơn. Nói chung chúng ta cứ chăm chỉ tập luyện chờ đến FL sang năm vượt thêm một bậc nữa gold_cup gold_cupChăm chỉ tìm đối bác ạ :)):))
Noname1 là tại hạ. Mới tham gia nên tại hạ chưa kịp hòa nhập cùng đội, mong toàn thể anh em giúp đỡ. Bản thân tại hạ sẽ cố gắng :)ANh vào box tâm sự giới thiệu bản thân đi anh :D
Anh quân có lấy đôi dép tông không? :D
Kết quả hôm qua thế nào vậy mọi người?Hòa 2-2 anh à >:D<
Hòa 2-2 anh à >:D<chú này đi đá mà không nhớ tỉ số JFC 3 - FC ĐỊNH CÔNG 2
Live scoreKhông cập nhật danh sách ghi bàn hả chú :D
JFC 5 - Cơ quan anh Quang99 3
Không cập nhật danh sách ghi bàn hả chú :DMấy chú thế là thông tin up nhanh đấy, hoan nghênh nha. Anh em ko đi đá kịp thời nắm bắt được thông tin của đội =D>
Không cập nhật danh sách ghi bàn hả chú :DÀ có anh Nedved ghi bàn đây mà :-(||>
Thật là hụt hẩng khi bị đội bạn gỡ hoà ở phút cuối cùng của trận đấu. Buon hơn thi trượt, rất khó khăn mới ghi được 2 bàn thắng để rồi họ gỡ lại đầy may mắn :(( :((Không sao em ah, đấy là bài học xương máu cho anh em không được chủ quan những phút cuối. Tuần sau thấy có đối mạnh anh em nhớ đi đầy đủ nhé
Dạo này mình có duyên thật :DCông nhận dạo này ông anh duyên thật đấy, nhưng cũng thấy một điều là exp của anh len nhiều rồi.
Dạo này mình có duyên thật :DAnh em ta đang trong danh sách chuyển sang PCL thi đấu đấy :)) :)) :))
Đá với đội nào đó,tưởng là không có đối mà.À bắt được đối trên sân thôi.
Học viện PCL là đội nào vậy, anh em ruột với JFC phải không anh ẻm ?PCL là đội bóng gồm những thành viên diễn đàn không thamg gia đội bóng JFC MB, một năm chỉ tập hợp 1 lần tham gia Juventini Cup
Trận đấu giữa JFC và FC Lái xe ngày 10/8/2011 kết thúc với thất bại 3 - 6 của JFC. Bước vào trận đấu, JFC có sự trở lại của đội trưởng Tuấn nhưng thiếu vắng một vài trụ cột. Tuy thiếu vắng khá nhiều trụ cột nhưng JFC đã chơi khá tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên bước vào hiệp 2, đội bạn với nền tảng thể lực tốt hơn và chất lượng của đội hình dự bị tốt hơn đã áp đảo JFC để vươn lên và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 6 - 3.
cũng khá lâu rồi JFC ta mới có trận thua...
trong trận thua này chúng ta mất nhiều lợi thế,cầu thủ của JFC ta có thể hình nhỏ nhưng lại có tốc độ khá tốt trận vừa rồi do bị mưa sân trơn cộng với 2 bên cầu môn kéo lên mất 5m do đó làm anh em ta không chiển khai được lối đá của mình,lại bị đội hình của họ với thể lực không ngại va chạm,người to cao ép sát nên về sau anh em xuống sức từ đó mất thế trận....cũng phải nói anh em trận vừa rồi khả năng bật tường kém.....một trận thua để anh em ta thấy những nhược điểm để khác phục những trận sau.............
.....anh em trẻ hãy những trận thế này sẽ học hỏi kinh nghiệm được nhiều điều, nhất là hai chữ "Nhiệt " của đội bạn..............
CHÚC ANH EM JFC NGÀY CÀNG CHƠI HAY HƠN
CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN CÓ SỨC KHOẺ TỐT
Cảm ơn những lời nhận xét có tính chuyên môn rất cao. Toàn thể anh em JFC cố gắng phát huy và học hỏi ^^
kết quả JFC 4 - 4 Sân khách(nhân tạo)Đang định làm lại danh sách đội bóng, rồi mới thu phạt được. Tình trạng như thế này nhiều đồng chí ko ý thức được mình ở đâu và phải làm gì. Ko ai rỗi hơi lên lịch xong lại phải lo mời các ông đi đá hết. Hết thời phải làm cái việc đó rồi. Chú nào trong danh sách đội mà có lịch ko báo nghỉ thì tự biết rút khỏi đội bóng cho nhanh nhé.
JFC dẫn trước 4-0 sau do bị gỡ hoà
Tình hình rất báo động anh em muốn tăng trận và đá sân khách vậy mà anh em ta không nhiệt tình đi đá cùng đội và cũng không thấy mấy ai xin nghỉ ,đến giời đá mà chúng ta mới có 5 người nửa tiếng sau mới thêm được 2 người nữa để đủ quân đá với đội bạn.sau đó thêm 3 người nữa là 10 ngườí,bên đội bạn là 25,26 người.....................
mình có ý kiến,nếu không đi không xin nghỉ nộp phạt từ 20k tởi 30k làm quỹ cho đội.
trận sau đi mang tiền nộp phạt và đá dự bị trận hôm đó.....................
anh em cho ý kiến nhé
Đang định làm lại danh sách đội bóng, rồi mới thu phạt được. Tình trạng như thế này nhiều đồng chí ko ý thức được mình ở đâu và phải làm gì. Ko ai rỗi hơi lên lịch xong lại phải lo mời các ông đi đá hết. Hết thời phải làm cái việc đó rồi. Chú nào trong danh sách đội mà có lịch ko báo nghỉ thì tự biết rút khỏi đội bóng cho nhanh nhé.Tiến hành thôi anh.
Đúng là phải chấn chỉnh lại tác phong của anh em toàn đội. Nhiều trận đi thiếu người, không có người thay nên những người có mặt đá rất mất sức, không đảm bảo tính chuyên môn của đội. Em thấy nên đặt ra nội quy và thực hiện, ai không thực hiện thì phải thưởng phạt rõ ràngThực ra thì vấn đề này đã được đề cập đến nhiều lần nhưng các phương án đưa ra đều chưa được khả thi lắm, hay đúng hơn là chưa được chấp hành nghiêm chỉnh.
Mọi người tiếp tục up kết quả thi đấu các trận lên cho anh em tiện theo dõi :)bình luận nhỉ3-2 JFC chiến thắng.
3-2 JFC chiến thắng.
1 trong 2 bàn thua của chúng ta lỗi vị trí và 1 là do cầu thủ đội bạn quá hay !
Kết thúc trận đấu đội già 6 - đội trẻ 4Chưa có bình luận à? >:)
Chưa có bình luận à? >:)Cho các bác tự bình luận ! Bọn em hôm nay không phục
Cho các bác tự bình luận ! Bọn em hôm nay không phụcThôi để anh bình luận cho vậy o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o Nói chung là 2 đội đều thiếu hụt nhân sự, Chính mù hay Hiếu Cris tuy tuổi đời trẻ nhưng về số năm tham gia cũng ko kém mấy ông Lai hay Quang già đâu, có người còn hơn ấy chứ.
Thôi để anh bình luận cho vậy o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o Nói chung là 2 đội đều thiếu hụt nhân sự, Chính mù hay Hiếu Cris tuy tuổi đời trẻ nhưng về số năm tham gia cũng ko kém mấy ông Lai hay Quang già đâu, có người còn hơn ấy chứ.Hôm nay anh đi đá sẽ được chứng kiến sự nhiệt tình của anh em đội trẻ thi đấu !
Hiệp 1 có mình trên sân trẻ ko có vẹo gì ngoài tình huống bán độ của Quân Xa đọa, sau tình huống đó mình tống cổ con giời lên tiền đạo ngay lập tức hiệu quả, già ghi liền 4 bàn thắng với 4 đường kiến thiết của thiên tài làm bóng Azzurra ~^o^~ . Nhằm giữ thể diện cho đội trẻ có khí thế tham gia vào chủ nhật này, hết hiệp 1 trái tim đội già quy ẩn giang hồ, và đội trẻ nắm bắt thời cơ thắng lại 3-2 ở hiệp 2 nhưng vẫn quá muộn khi tổng tỷ số lúc này là 6-4. Công nhận hiệp 1 vần đi vần lại các em nhìn thích thật, những giọt mồ hôi của quỳnh tự kỷ, những ánh mắt thiểu não của quang con, nhưng tiếng thở dài của Vinh ôi sao ông giờ đã sinh ra đội trả rồi ông lại lôi Azzurra đi đúng ngày hôm nay. Anh em hấp diêm tiếp nào ()--- ()--- ()--- ốp la ốp la =P~ =P~Công nhận chém hay thiệt, hay hơn cả đá bóng
Hiệp 1 có mình trên sân trẻ ko có vẹo gì ngoài tình huống bán độ của Quân Xa đọa, sau tình huống đó mình tống cổ con giời lên tiền đạo ngay lập tức hiệu quả, già ghi liền 4 bàn thắng với 4 đường kiến thiết của thiên tài làm bóng Azzurra ~^o^~ . Nhằm giữ thể diện cho đội trẻ có khí thế tham gia vào chủ nhật này, hết hiệp 1 trái tim đội già quy ẩn giang hồ, và đội trẻ nắm bắt thời cơ thắng lại 3-2 ở hiệp 2 nhưng vẫn quá muộn khi tổng tỷ số lúc này là 6-4. Công nhận hiệp 1 vần đi vần lại các em nhìn thích thật, những giọt mồ hôi của quỳnh tự kỷ, những ánh mắt thiểu não của quang con, nhưng tiếng thở dài của Vinh ôi sao ông giờ đã sinh ra đội trả rồi ông lại lôi Azzurra đi đúng ngày hôm nay. Anh em hấp diêm tiếp nào ()--- ()--- ()--- ốp la ốp la =P~ =P~Dạ vâng !
Dạ vâng !
Bên phần sân kia thì em không biết chứ bên này
Hiệp 1 : ANh Quang : "Ở dưới trống thế này thì anh không chạy !" Anh Trung : "Tao thích đá dạt biên" Anh QUang lắc đầu trong sự thất vọng.
Hiệp 2 : Anh Quang : "Anh Việt Anh chạy chỗ đi !" Anh Việt Anh : "....." Anh Quang : "Chạy đi nhanh lên !" ......
Anh Quang : "Quân băng xuống !" Anh QUân hùng hục chạy .... Anh Quang "Sút đi !" .... bộp bóng đập chân thủ môn bay ra. Anh Quang : "Đối mặt mà không ghi bàn được ! Thất vọng !" đi và lắc đầu
Dạ vâng !
Bên phần sân kia thì em không biết chứ bên này
Hiệp 1 : ANh Quang : "Ở dưới trống thế này thì anh không chạy !" Anh Trung : "Tao thích đá dạt biên" Anh QUang lắc đầu trong sự thất vọng.
Hiệp 2 : Anh Quang : "Anh Việt Anh chạy chỗ đi !" Anh Việt Anh : "....." Anh Quang : "Chạy đi nhanh lên !" ......
Anh Quang : "Quân băng xuống !" Anh QUân hùng hục chạy .... Anh Quang "Sút đi !" .... bộp bóng đập chân thủ môn bay ra. Anh Quang : "Đối mặt mà không ghi bàn được ! Thất vọng !" đi và lắc đầu
Cao thế, hàng thủ để thủng lưới đến 4 bàn mà điểm 8Đâu đâu, có Quân xa đoạ được 7,5 đấy thôi :))
Nghi ngờ có sự mua điểm ở đây ! Để thủng lưới đến 4 bàn cần kiểm tra lại hàng thủ của đội già :-j
chú vinh này nói trả đúng tí nào cả........... =))
trận hôm qua may cho các chú là anh đang bị cúm và sai cổ chân nên đá hơi kém,thế nên mới sút tung lưới chú có 3 bàn bọ =)) =)) =))
nếu có trận sau mà anh không bị cúm và khỏi chân sẽ cố gắng lập 3 hát trích thôi =)) =)) =))
hôm qua nói đá sơtinh mà trả thấy s.tinh đâu cả,,đội già lẫn cẫn làm đội trẻ nó cũng lẫn cẫn theo =))
bản lĩnh của đội già khác với các chú trẻ thua nhưng vẫn bình tĩnh để ghi 4 bàn một mạch,hôm qua thiên lai không nói thôi không ghi nữa không thì đội trẻ ê trề quá........cố gắng lần sau chú vinh nhé,
các chú trẻ chỉ biết hùng hục đá .....cần xem lại nhé.....
hôm qua luộc các chú rồi trận sau sẽ hấp kakakaka =))
chấm điieemr đội già.
1.thủ môn : 7,5d
2.thiên lai: 8d
3.miền: 8 d
4.:neved:8 d
5.khánh quang:8 d
6.trung:8 d
7.quân:7,5 d
8,việt anh:7,5 d
Đề nghị các chú trẻ mặc dù thua nhưng không được cay cú, về việc nghiêm cấm gọi các bậc tiền bối là đội già. Anh yêu cầu các chú đổi ngay lại cách gọi sao cho phù hợp với đẳng cấp mà đội bên anh đã thể hiện với các chú. Từ bây giờ các chú OL gọi đội bên anh là "Lão Tướng" =D> =D> =D> =D> =D>
Còn việc tháng sau gặp lại hay không gặp lại thì phải xem xét cái thái độ các chú đối xử với đội Lão Tướng như thế nào đã. Không phải các chú thích gỡ là bọn anh cho gỡ đâu. Trước mắt cứ tập luyện chăm chỉ đi có nhã hứng bên anh sẽ ới câu. ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Đề nghị các chú trẻ mặc dù thua nhưng không được cay cú, về việc nghiêm cấm gọi các bậc tiền bối là đội già. Anh yêu cầu các chú đổi ngay lại cách gọi sao cho phù hợp với đẳng cấp mà đội bên anh đã thể hiện với các chú. Từ bây giờ các chú OL gọi đội bên anh là "Lão Tướng" =D> =D> =D> =D> =D>Dạ vâng thưa các bác bên đội lão tướng !
Còn việc tháng sau gặp lại hay không gặp lại thì phải xem xét cái thái độ các chú đối xử với đội Lão Tướng như thế nào đã. Không phải các chú thích gỡ là bọn anh cho gỡ đâu. Trước mắt cứ tập luyện chăm chỉ đi có nhã hứng bên anh sẽ ới câu. ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Dạ vâng thưa các bác bên đội lão tướng !E rằng hơi khó vì khoảng cách là hơi xa, chắc cần phải thời gian dài đây :))
Theo như được các bác phong thì em thay mặt cho đội trưởng OL - anh Quỳnh có nhã ý xin các bác đội lão tướng 1 trận đá tập vào thứ 4 đầu tiên hàng tháng để các bác bên đội lão tướng chỉ dạy cho đội OL về cách đá, phong thái thi đấu nhằm giúp cho thu hẹp khoảng cách giữa OL và đội lão tướng ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~ ~^o^~
Ở đây toàn bão vs lốc xoáy :">Ở đấy mà bão với lốc hả,trong những hoàn cảnh khó khăn thì không thấy đâu,toàn nằm nhà tránh bão.Để ngay cái sdt mới vào đây để tiện liên lạc...nhậu nhẹt #:-S
Ở đây toàn bão vs lốc xoáy :">thế nên tránh đi là hơn em ah, dạo này thiên tai nhiều lắm, khi nào sóng yên biển lặng thì hãy xuất đầu lộ diện, ko thì gió lốc nó cuốn cho ko còn mảnh vải nào trên người mất o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o o|^_^|o
Chất lượng chuyên môn của trận daby JFC khá cao, vì vậy đúng là mỗi tháng nên tổ chức đá 1 trận, nhất là để anh em đội OL được thỏa chíCó vẻ mấy ông già có vẻ lo lắng rồi hả,cái ông này phát biểu chuyên mang tính công kích,khẩu chiến.Mục đích là tạo thêm sinh khí chơi bóng cho anh em.kết quả cũng chỉ 1 phần thôi,đâu có gì cay cú ăn thua đâu.
Có vẻ mấy ông già có vẻ lo lắng rồi hả,cái ông này phát biểu chuyên mang tính công kích,khẩu chiến.Mục đích là tạo thêm sinh khí chơi bóng cho anh em.kết quả cũng chỉ 1 phần thôi,đâu có gì cay cú ăn thua đâu.Nó ở đây này ~^o^~
Hôm qua thiếu anh neved đội thua đến 3-1. Chán kinh, rất nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng không vào, nản lắm :(( :((Toàn đội có dấu hiệu bị chững lại, không đá đúng được phong độ và phong cách của đội. Đội bạn cũng đá xuất sắc, nhiệt tình, thủ môn bắt khá hay.
Hôm qua thiếu anh neved đội thua đến 3-1. Chán kinh, rất nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng không vào, nản lắm :(( :((
Hôm qua thiếu anh neved đội thua đến 3-1. Chán kinh, rất nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng không vào, nản lắm :(( :((
Tổng hợp kết quả các trận đấu gần đây.Anh Giang để lọt 3 phát cơ à :-S
Chủ nhật ngày 25/9, tại sân cỏ nhân tạo Bộ Công an - giải Juventinicup. JFC 2 - 2 SCB.
Thứ 2, ngày 26/9, tại sân Lỉnh râu (tính là sân khách). SAMI FC 5 - 10 JFC (đội bạn dẫn trước với tỉ số 5 - 1 nhưng với tinh thần, thể lực và sự điều chỉnh chiến thuật sau đó nên JFC đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục).
Thứ 4, ngày 28/9, tại sân nhà Lỉnh râu. JFC và đối tác do chủ sân tìm đã kết thúc với kết quả 8 - 4 nghiêng về JFC. Hôm nay đội hình trẻ của JFC đã có một trận thi đấu khá hay dưới sự dẫn dắt của Quang lớn.
Anh Giang để lọt 3 phát cơ à :-S
tìm cách để hạ bệ thủ môn số 1 đó hả chú em,sao lại thoong có 1 câu thế kia.Em có hạ gì đâu ! Vì hôm đấy em đứng 15ph cuối và để lọt 1 quả nên mới hỏi lại thôi !
Đội mình đá toàn tỉ số ghê nhỉ!
Thấy có cái tỷ số 10-5 kỷ lục mới rồi :))
Trận đấy Quang bé cũng lập kỷ lục ghi bàn. Gần được hát trích của hát trích và cũng bỏ lỡ chừng đó cơ hội đối mặt thủ môn. :PQuang bé nhận ghi 7 bàn cơ mà anh
Quang bé nhận ghi 7 bàn cơ mà anh
Anh em lại trở lại mạch chiến thắng rồi >:)Dạo này chú trốn nợ ah
Dạo này chú trốn nợ ah
trận hum qua thua hay sao mà các bác nhà mình im lim thế chứ :-/làm gì có sân mà đá >"<
Sau trận đấu toàn đội đã nhất trí bầu đồng chí ThienLai là cầu thủ chơi xấu nhất trận :))
Nếu có trọng tài thì chú là người bị thẻ vàng và thậm chí là thẻ đỏ đầu tiên vì lỗi bỏ bóng đá chân. ()---
Kết quả trận đấu giữa JFC Miền Bắc và Tea Milk FC, 19h00 ngày 16/11/2011.Cái dòng in đậm đỏ đấy không biết anh Lai nói anh hay nói ai để ae còn học tập?
Đội hình ra sân:
--------------------------- Giang (gk) -----------------------------
-- Quân sa đoạ --------- Tuấn 91 ------------- Nam ----------
----------------- Lai -------------------- Tuấn lao ái -------------
------------------------------ Tuấn 92 -----------------------------
Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt với một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội bạn sớm có bàn dẫn trước nhưng không lâu sau đó JFC có bàn thắng gỡ hoà do công của Thiện Lai (8), tiếp sau đó tỉ số lần lượt thay đổi 2 - 1, 2 - 2, 3 - 2, 3 - 3, 4 - 3, 4 - 4 (đội bạn luôn dẫn trước). Trận đấu kết thúc ở phút 87 sau pha hỗn loạn trên sân. Các bàn thắng còn lại của JFC được ghi bởi Tuấn 92 (2 bàn), Nam (bắt được 1 con rùa).
Đối tác trận đấu hôm nay là đội bóng có thực lực với thể lực, tốc độ, kỹ thuật nhỉnh hơn chúng ta, đây chính là một liều thuốc thử để JFC thấy được những điểm yếu cần khắc phục:
+ Sự tập trung trong thi đấu của ae (đặc biệt là các cầu thủ trẻ) chưa cao (điển hình là Nam với pha để đối phương đá phạt nhanh từ biên trái để ghi bàn, Giang thủ môn với pha để lọt lưới không đáng có. AE trong đội chú ý lần sau hạn chế mắc phải những lỗi đơn giản này nhé);
+ Chơi bóng quyết liệt thì thiếu nhưng lại dư thừa các pha vào bóng mà nếu có trọng tài thì bị phạt thẻ vàng ngay lập tức trong khi không làm đối phương đau;
+ Các hậu vệ trẻ khi cầm bóng sân nhà cần dứt khoát trong việc chuyền lên và phá bóng, hạn chế hút theo đối phương (chú ý đá theo vị trí của mình là chính, mỗi người có một khu vực hoạt động riêng, không nên lao lên vị trí của tiền vệ để tranh cướp bóng khi tiền vệ vẫn đang đảm bảo được vị trí);
+ Tiền đạo Tuấn cần cải thiện kỹ năng phối hợp đồng đội nhiều hơn vì như thế cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn.
PS: Khi bóng hết đường biên ngang/ biên dọc, chúng ta cần tìm mọi cách giữ lại quả bóng không để cho đối phương tổ chức đá phạt nhanh, khi đội bạn đá phạt góc, hậu vệ biên đứng sát đường biên để chắn hướng bóng vào khôn (chỉ cần đứng, không cần nhảy). Đội mình có mấy người đá tiểu xảo có bài đấy, ae trẻ tuổi chịu khó học tập nhé!
không thấy kết quả mấy trận gần đây nhỉ? rất khát khao chờ đợi...Ra tết nhé :D
Trận khai xuân năm nay đội ta hòa với CFC với tỷ số 3-3
Qua trận này chúng ta ghi nhận thêm 1 tài năng bán độ và chém bão anh Lai !
()--- ()--- ()--- ()--- ()--- ()---
Hôm nay chú mới biết àh? Muộn thế! Gà quá!Bác làm bài review đi !
Hôm nay chú mới biết àh? Muộn thế! Gà quá!
Kết quả trận khai sân thế nào nhỉ? AE nào đá up kết quả đi chứ nhỉ?
Kết quả trận khai sân thế nào nhỉ? AE nào đá up kết quả đi chứ nhỉ?
Thắng 6-2 nhé, có vài va chạm nhỏ trên sân nhưng cuối cùng đội ta cũng giành chiến thắng xứng đáng. Anh em tiếp tục phát huy nhé.
chúc mừng anh em với chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mới, nhớ anh em quá rồi mà chưa đi được :x
Sau tết chú mày nghỉ suốt nên chắc là kiếm ăn tốt chứ nhỉ?