Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on October 18, 2009, 06:16 PM
-
Sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp hồi đầu mùa, nhiều Juvetini đã mơ về sự hồi sinh của Lão bà với sự chèo lái của "Pep Italia" Fe. rrara. Nhưng sự khởi đầu như mơ, Juve lại lập lại chuỗi trận khủng hoảng như mùa trước. Điều đó quả là 1 trái đắng cho những người yêu mến Juve, nhưng cũng không khó đoán cho những ai theo dõi lối đá đoàn quân của Ferrara. Vì sao?
Hàng thủ
Bắt đầu từ cặp trung vệ, Canavaro vốn dĩ được đưa về để tăng cường cho hàng thủ như 1 giải pháp tạm thời trong năm nay. Nhưng về đây anh lại chứng tỏ mình là 1 thủ lĩnh hàng đầu, người mà Juve đã thiếu kể từ ngày anh ra đi. Nhưng có lẽ từ khi Canavaro quay về, Legro chỉ mải mê đòi lại vị trí trước micro và trên mặt báo chứ không phải ơ trên sân bóng. Phong độ của anh đi xuống một cách thảm hại. Vì thế suốt thời gian Canavaro chấn thương, Legro có cơ hội, nhưng chỉ thể hiện được phần nào trong trận gặp Bayern, còn lại chỉ là số 0 tròn trĩnh.
Bài toán cánh trái tưởng chừng đã có lời giải với sự xuất hiện của Grosso. Nhưng mỗi vị trí cần ít nhất 2 người, khi Ferrara quyết đinh xoay tour và Molinaro có cơ hội, thế là Juve trả giá. De Ceglie và Sali có là các giải pháp khả dĩ hơn nhưng họ thường xuyên làm bạn với bộ phận Y tế. Molinaro ra đi chỉ còn là thời gian
Hết cánh trái, Juve lại nếm trái đắng từ cánh phải. Zebina là sự lựa chọn của Ferrara khi anh quyết tâm giữ lại bệnh nhân người Pháp. Nhưng đáng buồn là bệnh viện Vinovo cũng chọn anh cho các cuộc phẫu thuật. Caceres ko đem lại sự yên tâm vì phong cách chơi phòng thủ cá nhân, trong khi người Ý lại đề cao sự tập thể. Grygera không hợp với lối đá mà Ferrara yêu thích, có lẽ vì thế mà anh mất luôn sự tự tin trên sân cỏ.
Vấn đề của hàng thủ Juve chính là sự mất phong độ của các cá nhân, sự thiếu gắn kết của tập thể và sự thiếu tập trung trong những tình huống quyết định. Ngoài ra còn không nhận được sự hỗ trợ hợp lý của tuyến 2.
Hàng công
Khi Juve thăng hoa hồi đầu mùa với những bàn thắng liên tiếp của Iaquinta, người ta chợt quên là Amauri đã lâu lắm không ghi bàn và luôn thi đấu với sự ức chế và hai tiền đạo chủ lực này không những không phối hợp với nhau mà còn nhẫm chân nhau chan chát. Ai cũng nói thời của Alex đã qua, giờ là lúc giành cơ hội cho nguơiừ khác. Nhưng khi anh không thi đấu, các Juvetini đã nhớ anh đến thế nào. Thiếu anh, các tiền đạo Juve thừa cơ bắp nhưng không có một chút tinh tế và tinh quái ở những giây phút quyết định. Thiếu anh, Diego cô đơn ở vai trò kiến tạo. Nhưng sao Ferrara không sử dụng Giovinco ở vị trí tiền đạo lùi của Alex mà cứ cố ép Seba vào vị trí hộ công của Diego và rồi khi Seba thất bại, nhóc đã phải bắn lên băng ghế dự bị. Có lẽ Ferrara nên trao đổi Casiraghi về cách sử dụng Seba!
Juve sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ sử dụng 2 con trâu mà thiếu người kéo cày. 4-2-3-1, với Giovinco, Diego và Camo phía sau Amauri hoặc Iaquinta, Melo & Momo bên dưới, tại sao không?
Trục dọc
Khi đưa Melo và Diego về sân Olimpico, BLĐ Juventus không dấu diếm ý tưởng Samba-Italia với trục dọc Gigi-Chiellini -Melo- Diego - Amauri. Trong khi Chiellini và Gigi vẫn giữ được phong độ thì trục dọc Samba bỗng dưng gẫy vụn với những sai lầm của Melo, Diego và Amauri mất hút giữa rừng vây của đối phương.
Nếu muốn xây dựng 1 trục xương sống thì cần lắp thêm sự chống đỡ cho trục dọc ấy. Trong 3 tiền vệ trung tâm,vị trí Melo thấp nhất thì cần 1 người đá ngay trên và chia sẻ phòng ngự với anh (Điều này Marchisio làm khá tốt trước khi giao lại cho Poulsen), còn người còn lại sẽ chia sẻ và che chắn cho Diego, ngoài Camo thì Juve đành phải đợi Momo. Anh đã trở lại trong trận Fiorentina, chúng ta sẽ chờ xem Melo-Momo-Camo sẽ làm gì thứ Ba tới?
HLV
Khi một đội bóng thi đấu không tốt như mong đợi thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là HLV. Ferrara đã đem lại sự lì lợm và phong cách Juve trong những trận đầu nhưng sau đấy các cầu thủ không còn thi đấu như anh mong đợi. Không nhưng người thầy Capello luôn vào trận với suy nghĩ không được để đối phương ghi bàn trước, còn Lippi thì luôn thôi miên đối thủ trước khi quyết định, tức là luôn đề cao sự chắc chắn. Nhưng có lẽ sức ép của tuổi trẻ và áp lực thành công nên Ferrara luôn muốn ghi bàn trước và luôn bị dính đòn phản công.
Hơn nữa mỗi khi bị dẫn trước Ferrara thường nôn nóng không đúng lúc, như trận gặp Palermo nếu các tiền đạo đội bạn xuất sắc thì có lẽ Juve đã thua 6-0. Bình tĩnh đi Ferrara, kẻ nào làm chủ tuyến giữa sẽ làm chủ cả thế trận!
Còn 1 điểm thuộc về kinh nghiệm, Ferrara hơi kém linh hoạt với những sự thay đổi nhân sự của đội bạn nên thường bị động
Giải pháp là gì?
Sa sút phong độ trong suốt mùa giải khó tránh khỏi cho mọi đội bóng, nhưng quan trọng là cách đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Ít ra hãy nhìn Ranieri (thật ra là Alex ) đã dẫn dắt Juve đứng dậy sáng lòa sau thời kỳ khủng hoảng đầu mùa trước, trước khi gã gục vị sự thiếu quyết đoán của Rani và sự yếu kém nhân sự của Juve.
Hãy kéo gần các tuyến lại và học cách sử dụng Seba đi Ferrara!
-
Chỉ cần Iaquinta và Amauri chịu phối hợp với nhau là đã giải quyết được đáng kể rồi, nhưng làm thế nào đây? 2 chú này có vẻ ngày càng "ghét nhau ra mặt".
-
Chính xác, có rất nhiều tình huống mà chỉ cần một pha chuyền bóng đơn giản thôi cũng có thể đem đến cho Juve cơ hội thậm chí là bàn thắng. Thế mà cả 2 cứ mắm môi mắm lợi mà sút thôi
Juve đang chờ sự trở lại của Alex, Diego đã tỏ ra bị quá tải trong vai trò phát động tấn công mà rõ ràng là anh đang phải cáng đáng một mình, nếu không tính đến sự trợ giúp đắc lực nhất của Diego là Grosso . Juve cũng có thể sử dụng Giovinco ở vị trí hộ công và đấy một trong 2 tiền đạo lên băng ghế dự bị. Nhưng với những phát biểu thiếu tính xây dựng gần đây của Giovinco thì chỉ sợ anh khó mà hoà hợp được với đồng đội
Trục giữa đã tốt lên khi Sissoko trở lại, như trong trận gặp Fio vừa rồi, tuyến giữa của Juve gần như lấn áp được bên Fio. Nhưng chỉ với Jovetic và Vagas lại có thể khoét thủng được hàng phòng ngự của Juve thì có thể thấy các hậu vệ, đặc biệt là ở cánh đang là điểm yếu nhất của Juve.
Vấn đề của Juve xem là thấy được luôn. Tấn công khó khăn, bàn thắng hiêm hoi. Nhưng lại để thua quá dàng. Khó khăn thật, nhưng vẫn sẽ ủng hộ Juve và cả Ferrera nữa. Chưa nên thay Ferrera bây giờ, với những vấn đề như trên, hãy cho Fer thếm thời gian để giải quyết. Nhưng thời gian không có nhiều, nếu tình trạng này chỉ kéo dài thêm vài trận nữa thôi thì Juve có thể nói đã thực sự ở trong thảm hoạ.
Không thể nói Juve không có một đội hình kém chất lượng. Không thể nói các cầu thủ Juve không thi đấu với tinh thần quyết tâm. Những gì cần làm bây giờ là hãy liên kết Juve thành một khôí thực sự, một khối "thép" Juve thực sự mà Ferrera có thể nói đã quen, và mong là ông có thể làm được.
-
Chỉ cần Iaquinta và Amauri chịu phối hợp với nhau là đã giải quyết được đáng kể rồi, nhưng làm thế nào đây? 2 chú này có vẻ ngày càng "ghét nhau ra mặt".
Cho đến giờ thì việc kết hợp Iaquinta và Amauri là một thất bại .Hai anh này đều là mẫu tiền đạo cắm chỉ có cạnh tranh nhau chứ phối hợp thì quá khó.
Có nhiều ý kiến cho rằng nên sử dụng Gio chơi cùng một tiền đạo cắm trong lúc Alex đang chấn thương.Em ủng hộ ý kiến này.Nếu Gio hoặc Alex vào sân thì gánh nặng của Diego sẽ được chia sẻ.Những trận gần đây khi đối thủ bắt chết Diego thì Juve im tiếng theo.
Hơn nữa nếu dùng Gio khi có mặt Camo thì Juve sẽ có thể chơi với 2 sơ đồ 4-3-1-2 và 4-2-3-1.Hướng tấn công khi này sẽ đa dạng hơn, nguy hiểm hơn với những tiền
đạo có khả năng chơi đầu tốt chờ sẵn phía trong.
Hàng phòng ngự, như các anh nói, việc đau đầu nhất vẫn là cánh phải.Bàn thua trận Fio đã nói lên tất cả.Bị khoét cánh phải.
Nếu Caceres vẫn không chứng tỏ đã thích nghi với kiểu phòng ngự của Juve thì có lẽ phải chờ đến tháng 1 mới giải quyết được cánh phải.
Ferrera vẫn là một HLV trẻ.Em vẫn tin ở anh ấy.
-
Mình thấy rõ là Juve quá kém về lực lượng (so với Inter). Nhìn cả đội giờ có mỗi Buffon, Canavaro & Chiellini (phần nào) là còn giữ đúng phong độ, đẳng cấp. Còn lại vị trí nào cũng làng nhàng trung bình khá. Biết là không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều nhưng lực lượng này thì khó mà đi xa quá. Vấn đề HLV nữa, Ferrara chưa có 1 chút kinh nghiệm đỉnh cao nào. Vấn đề của đội thì còn nhiều, ai cũng chỉ ra được nhưng vấn đề là đâu có dễ giải quyết, mà giải quyết được chắc gì đã là hay luôn, hay cũng chỉ là vá víu. Phải chấp nhận thực tế Juve vẫn đang loay hoay tìm lại hình ảnh xưa của mình, không nên quá kỳ vọng vào kết quả lớn để thất vọng lại buồn thế này.
-
thêm 1 cái là Juve thếu ngòi nổ đột biến và 1 ng dẫn dắt lối chơi thật sự , Diego hay thì hay nhưng bị bắt bài mất rồi . Quinta và Amauri hay Trez thì cần đc hổ trợ và chuyền bóng nhiều hơn .
-
Thiếu Pippo Inzaghi, thiếu Lippi, chả còn thiếu gì cả..
-
Mình nhớ Del Piero người đội trưởng vĩ đại luôn đưa Juve đứng vững và vượt qua những khó khăn
-
Alex chăng? Chỉ một phần thôi. Juve ko thể mơ mộng trên đôi chân tập tễnh được
Ferrara thử nghiệm 4-2-3-1, vận hành khá trơn chu với sự cơ động của ba chú lùn. Nhưng sao Ferrara ko thử 1 lần thử nghiệm Seba ở vị trí tiền đạo lùi như Zola, Alex nhỉ? Ít ra là hay hơn hẳn 2 con trâu cùng lúc
-
Tôi thấy đội hình 4-2-3-1 mà Ferrara đã sử dụng không có tính lâu dài (đây là bảo lưu ý kiến cá nhân tôi). Như từ mùa hè tôi cũng đã comment ý kiến của mình, đó là do Juventus hiện tại không có một tiền đạo mũi nhọn nào xuất sắc cả, nên việc để 1 tiền đạo cắm duy nhất hoạt động sẽ là lãng phí và không hiệu quả nếu như cơ hội từ 3 AM bên dưới tạo ra không chuyển hóa thành bàn thắng (thậm chí là thua ngược nếu như Buffon không xuất sắc trong trận với Haifa). Trận đấu bóng đá không chỉ là chặt chẽ về lối chơi và chiến thuật mà còn hơn thua ở việc đưa bóng vào lưới trong tình huống tấn công, cụ thể là bàn thắng 2-1 của Crespo trong trận Genoa - Juventus (VD gần đây cho dễ hình dung) được thực hiện khi trọng tài vừa từ chối bàn thắng của Iaquinta, nếu trọng tài công nhận thì rõ ràng không có tình huống nguy hiểm dẫn đến bàn thắng đấy.
Trong tương lai, có lẽ đội hình 4-3-1-2 vẫn là đội hình được sử dụng thường xuyên và sự kết hợp giữa 2 tiền đạo sẽ là Alex và một ai đó, có thể Giovinco sẽ thay thế Alex trong vài trận đấu nhưng khó có thể lấy luôn vị trí (những gì mà Giovinco đã thể hiện vẫn khiến tôi hoài nghi sự ca ngợi mà mọi người dành cho cậu ta). Hi vọng trong tương lai Juventus sẽ có ít nhất 1 tiền đạo đẳng cấp như Inzaghi (hoặc hơn thế) mới yên tâm được, còn hàng tiền vệ thì nhìn chung vẫn còn sức cạnh tranh, hậu vệ thì hơi yểu nhưng cố gắng thì vẫn chấp nhận được.
-
4-2-3-1 em thấy hay nhất đấy chứ.
Vì không phải 3AM mà là AML - AMC - AMR,nên vừa có cánh,mà tiền vệ lại vừa nhiều,đủ sức chống chọi.
Trận trước không phải Juve ít cơ hội mà do không tận dụng được cơ hội thôi.Và lại đá thế này có cơ hội cho cả Giovinco lẫn Diego,và có khi là cả Del Piero nữa.
2DM là Sissoko và Melo là đẹp rồi.Tiền đạo cắm thì cả 3 tiền đạo của ta đều đá đơn lẻ được.
Hơn nữa có thể cho đây là giải pháp khi Iaquinta và Amauri vẫn đang kèn cựa nhau ra mặt như thế này.1 người sẽ phải ở ngoài đến khi nhận ra là phải phối hợp thì mới có thể thành công,lúc đó đá 2 tiền đạo cũng không muộn.
-
Alex chăng? Chỉ một phần thôi. Juve ko thể mơ mộng trên đôi chân tập tễnh được
Ferrara thử nghiệm 4-2-3-1, vận hành khá trơn chu với sự cơ động của ba chú lùn. Nhưng sao Ferrara ko thử 1 lần thử nghiệm Seba ở vị trí tiền đạo lùi như Zola, Alex nhỉ? Ít ra là hay hơn hẳn 2 con trâu cùng lúc
đơn giản vì Ferrara nhà mình đặt lòng tin và lòng can đảm ko đúng chỗ .
-
Cảm thấy rất tiếc khi Giovinco không được thi đấu
-
kekek đã thắng rồi mà , có khi ko cần bàn gì về vấn đề này nữa anh Sô ếch nhờ
-
kekek đã thắng rồi mà , có khi ko cần bàn gì về vấn đề này nữa anh Sô ếch nhờ
Vẫn phải bàn chứ em. Trận thắng này chỉ có ý nghĩa về kết quả và sốc lại tinh thần.
Nhưng đúng như bạn Mộ nói, Juve ko thể sử dụng mãi đội hình này được.
Juve chơi tấn công đẹp mắt như Barca, rồi ghi hàng tá bàn thắng mỗi trận? Đấy ko phải là giấc mơ
Chỉ đơn giàn là trong hoàn cảnh này, đội hình đó đang tỏ ra hiệu quả.
Juve sẽ luân phiên 4-2-3-1 và 4-3-1-2 rất nhuyễn. Đơn giản như vẫn với những con người như hôm qua, khi cần Juve vẫn chuyển sang 4-3-1-2 mà ko gặp vấn đề gì cả
Kéo Melo lùi xuống, Momo và Camo là hai tiền vệ phía trên, Diego hộ công, Giovinco là tiền đạo ảo phía sau Amauri và khi cần có thể đá lùi xuống để hình thành đội hình cây thông với 2 hộ công 4-3-2-1.
Ko một đội bóng nào thành công chỉ với 1 đội hình cố định cả, nhất là trong bóng đá hiện đại. Cái được lớn nhất mà Juve chứng tỏ đêm qua chính là thái độ thi đấu, Juve đã chơi đúng tầm và giữ khoảng cách khá tốt. Khi tấn công, khi phòng thủ, tất cả đều cùng 1 nhịp. Đó là điều chúng ta cần, hơn cả những bàn thắng
-
Vẫn phải bàn chứ em. Trận thắng này chỉ có ý nghĩa về kết quả và sốc lại tinh thần.
Nhưng đúng như bạn Mộ nói, Juve ko thể sử dụng mãi đội hình này được.
Juve chơi tấn công đẹp mắt như Barca, rồi ghi hàng tá bàn thắng mỗi trận? Đấy ko phải là giấc mơ
Chỉ đơn giàn là trong hoàn cảnh này, đội hình đó đang tỏ ra hiệu quả.
Juve sẽ luân phiên 4-2-3-1 và 4-3-1-2 rất nhuyễn. Đơn giản như vẫn với những con người như hôm qua, khi cần Juve vẫn chuyển sang 4-3-1-2 mà ko gặp vấn đề gì cả
Kéo Melo lùi xuống, Momo và Camo là hai tiền vệ phía trên, Diego hộ công, Giovinco là tiền đạo ảo phía sau Amauri và khi cần có thể đá lùi xuống để hình thành đội hình cây thông với 2 hộ công 4-3-2-1.
Ko một đội bóng nào thành công chỉ với 1 đội hình cố định cả, nhất là trong bóng đá hiện đại. Cái được lớn nhất mà Juve chứng tỏ đêm qua chính là thái độ thi đấu, Juve đã chơi đúng tầm và giữ khoảng cách khá tốt. Khi tấn công, khi phòng thủ, tất cả đều cùng 1 nhịp. Đó là điều chúng ta cần, hơn cả những bàn thắng
anh nói cũng phải , mới chỉ là 2 3 trận thắng chưa nói lên đc gì nhìu về cái cốt lỏi ....... đúng là ko cần nhiều bàn thắng nhưng lâu lâu 1 sec tenis cũng đem lại cái cảm giác thật vui sau cơn khát bàn thắng của các cầu thủ .
Cái quan trọng sẽ chờ xem Juve có tiếp tục duy trì đc cái gọi là " chơi đúng tầm và giữ khoảng cách khá tốt. Khi tấn công, khi phòng thủ, tất cả đều cùng 1 nhịp. Đó là điều chúng ta cần, hơn cả những bàn thắng " .
Chiến thắng xoa dịu tất cả nhưng nguy cơ vẫn luôn rình rập vì hiện tại Juve vẫn nằm trong viện " các đơn vị bị thiệt hại do Bão Chấn Thương " .
-
Vừa nói xong thì biết ngay kết quả. Napoli lại đập cho vỡ mặt
- Vấn đề của Juve ko có người có kinh nghiệm điều tiết nhịp độ trận đấu như Pavel và Alex đã từng làm
Trận nào tưng bừng thì tưng bừng, còn trận nào ỉu là ỉu luôn
-
Mình nghĩ vấn đề nằm ở Ferrara. Với những con người đang có, tuy chưa thể gọi là quá đẳng cấp nhưng vẫn là ngon so với mặt bằng Serie A rồi (kém Inter thôi). Cách huấn luyện của Ferrara rõ ràng là có vấn đề
-
Thành thật mà nói sau vài trận thua chớp nhoáng, tớ mạnh dạn khẳng định Ferrara yếu về đọc trận đấu. Nên chỉ cần HLV cáo cáo tý là chết ngay
-
Thành thật mà nói sau vài trận thua chớp nhoáng, tớ mạnh dạn khẳng định Ferrara yếu về đọc trận đấu. Nên chỉ cần HLV cáo cáo tý là chết ngay
Đành phải chờ thôi.Sau WC mới có thể hi vọng vào sự trở lại của Lippi đc.
Mình nghĩ khả năng đó khá lớn và đã nằm trong tính toán của BLĐ khi bổ nhiệm Ferrara-cánh tay phải của ''gã đầu bạc''.Nên theo mình khó có chuyện sa thải Ferrara và cũng ko nên như vậy.
Dẫu thua trận cay đắng và nhục nhã nhưng mình vẫn tin đội bóng đang đi đúng hướng,chỉ ko phải là hướng đúng nhất nên thời gian quá độ mới lâu hơn thôi.
Nhìn vào chất lượng đội hình chúng ta bây h là khá tốt.Buffon,Chiellini,Momo,Melo,Diego đều là những cầu thủ có đẳng cấp châu lục kết hợp với những sản phẩm ''cây nhà lá vườn'' đang ngày càng chín như: Gio,Marchisio.Chỉ cần vài vị trí cần hoàn thiện(cần nhất là 1 DR,1 DC) và củng cố chiều sâu đội hình(cái này chúng ta đang phải trả giá cho những sai lầm trong chuyển nhượng 2 mùa gần đây với những:Tiago,Poulsen,Molinaro,Sali...)
Có điều ko hiểu sau mùa chi tiêu rầm rộ vừa rồi,chúng ta còn đủ măn-nì ko nhưng quan trọng hơn là lập trường của BLĐ có kiên định ko,sự kiên nhẫn+niềm tin của các bianconeri bao h tới hạn
Còn bây h muốn tận hưởng cảm giác thành công hay để hình dung phần nào đó về Juve tương lai thì:Hãy download FM2010 phiên bản mới nhất vừa mới ra lò
-
Thành thật mà nói sau vài trận thua chớp nhoáng, tớ mạnh dạn khẳng định Ferrara yếu về đọc trận đấu. Nên chỉ cần HLV cáo cáo tý là chết ngay
Phong cách thắng thua thua lại thắng giống Benitez quá. Nốt tối nay khoảng cách lên 7 điểm thì thôi nên tập trung đá C1. Biết đâu lại vô địch
-
Đành phải chờ thôi.Sau WC mới có thể hi vọng vào sự trở lại của Lippi đc.
Mình nghĩ khả năng đó khá lớn và đã nằm trong tính toán của BLĐ khi bổ nhiệm Ferrara-cánh tay phải của ''gã đầu bạc''.Nên theo mình khó có chuyện sa thải Ferrara và cũng ko nên như vậy.
Dẫu thua trận cay đắng và nhục nhã nhưng mình vẫn tin đội bóng đang đi đúng hướng,chỉ ko phải là hướng đúng nhất nên thời gian quá độ mới lâu hơn thôi.
Nhìn vào chất lượng đội hình chúng ta bây h là khá tốt.Buffon,Chiellini,Momo,Melo,Diego đều là những cầu thủ có đẳng cấp châu lục kết hợp với những sản phẩm ''cây nhà lá vườn'' đang ngày càng chín như: Gio,Marchisio.Chỉ cần vài vị trí cần hoàn thiện(cần nhất là 1 DR,1 DC) và củng cố chiều sâu đội hình(cái này chúng ta đang phải trả giá cho những sai lầm trong chuyển nhượng 2 mùa gần đây với những:Tiago,Poulsen,Molinaro,Sali...)
Có điều ko hiểu sau mùa chi tiêu rầm rộ vừa rồi,chúng ta còn đủ măn-nì ko nhưng quan trọng hơn là lập trường của BLĐ có kiên định ko,sự kiên nhẫn+niềm tin của các bianconeri bao h tới hạn
Còn bây h muốn tận hưởng cảm giác thành công hay để hình dung phần nào đó về Juve tương lai thì:Hãy download FM2010 phiên bản mới nhất vừa mới ra lò
Juve đang có tinh thần của 1 đội bóng nhỏ . Hàng thủ , đặc biệt là hậu vệ cánh di chuyển rất chậm nên gặp các cầu thủ tốc độ là hit khói . Có diều vẫn có thể tin tưởng là Giovinco và Marchisio càng đá càng hay và chất lượng đội hình đã khá hơn nếu thay HLV là có thể khởi sắc .
Bản FM2010 đã chính thức chưa ? Mất Nedved hơi tiếc vì bản trước với Shot with power & shot long ghi bàn từ xa cực kỳ tuyệt vời .
-
Mình vẫn nghĩ Juve cần 1 HLV lão luyện hơn, biết cách kết dính 1 tập thể và vực dậy tinh thần thi đấu. Grygera, Poulsen, Tiago đều là những tuyển thủ quốc gia, trình độ không phải là kém. Quả thật nhìn Juve đá đúng nghĩa là 11 cầu thủ tham gia gameshow chứ không phải là 1 đội bóng, và càng không phải là 1 "cỗ máy" như Mourinho đã làm được với Inter.
-
Juve đang có tinh thần của 1 đội bóng nhỏ . Hàng thủ , đặc biệt là hậu vệ cánh di chuyển rất chậm nên gặp các cầu thủ tốc độ là hit khói . Có diều vẫn có thể tin tưởng là Giovinco và Marchisio càng đá càng hay và chất lượng đội hình đã khá hơn nếu thay HLV là có thể khởi sắc .
Bản FM2010 đã chính thức chưa ? Mất Nedved hơi tiếc vì bản trước với Shot with power & shot long ghi bàn từ xa cực kỳ tuyệt vời .
Hêhê,FM10 chính thức ra từ 29/10 rồi bác ạ.Mấy món hàng thải chỉ đẩy đc Moli và Sali đi còn 2 bác Tiago và Poulsen thì vẫn ''trơ như đá,vững như đồng''
Grygera bên ngoài bị khoét thảm hại nhưng trong này vẫn dùng đc,chưa đến nỗi nào
-
chưa kịp mừng xong ....... oái oái , Juve dạo này làm fan đau lòng hay hơn cả thôi
-
Chính ra bọn FM này khôn, chọn đúng lúc Juve sa sút để ra mắt. Dạo này toàn thấy anh em í ới đánh FM thế nào, bán Poulsen cho ai, đẩy Tiago đi đâu....
Juve còn phải học nhiều, có lẽ nên bắt đầu từ đội ngũ y tế, đến Ferrara (khả năng đọc trận đấu của anh cần cải thiện gấp)
Cần đón thêm bác sĩ tâm lý Paolo Montero và Tarchinardi, Di Livio hay Davids về bổ túc tinh thần chiến đấu cho các đàn em
Đưa Tiago, Molinaro ra chợ ngay. Zebina, Grygera và Poulsen chuẩn bị.
Tìm kiếm tài năng cho đôi cánh
ít ra là Marchisio và Alex sắp trở lại, thôi đành nhắm vị trí thứ 4
-
ít ra là Marchisio và Alex sắp trở lại, thôi đành nhắm vị trí thứ 4
Cũng làm j mà bi quan quá thế bác .
Gì chứ vị trí thứ 2 là trong tầm với mà.Mình phập phù thì mấy bác Milan,Roma,Fio cũng cảm cúm,nhức đầu suốt,còn mấy chú ngựa non háu đá như Samp với Napoli thì cuối mùa lại cá đuối như bao con ngựa ô khác thôi.
Mùa này tập xác định rồi nên h thấy bình tâm(chứ ko phải dửng dưng à nha).Mục tiêu còn lại bi h là ''vỗ béo'' mấy chú Gio và Marchisio(theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ) và giúp Diego+Melo hòa nhập với môi trường mới(đặc biệt là Diego,kiểu phòng ngự chặt chém của hậu vệ Serie A quả là quá mới mẻ với a).Thế thôi,CL thì vào càng sâu càng tốt.
Mong chờ sự trở lại của Alex
-
Trước mình cứ nghĩ Diego là mẫu cầu thủ hiện đại đá đơn giản như kiểu Kaka, hóa ra không phải Được cả ông Melo cũng thích múa may luôn.
-
Chú Melo có dấu hiệu quá tải, có lẽ mùa trước cày trâu quá.
Diego xem ra nhát hơn mình tưởng. Nếu có Momo, Melo phía sau cày tốt thì mới dám múa
Có lẽ cứ chơi 4-2-3-1 với Alex đá tự do thì hay hơn. Mỗi khi có Alex đá dạt cánh, các bạn hậu vệ cánh nhà mình rất sướng, chả phải lo phòng ngự mấy vì đội bạn còn mải chém Alex
-
Chú Melo có dấu hiệu quá tải, có lẽ mùa trước cày trâu quá.
Diego xem ra nhát hơn mình tưởng. Nếu có Momo, Melo phía sau cày tốt thì mới dám múa
Có lẽ cứ chơi 4-2-3-1 với Alex đá tự do thì hay hơn. Mỗi khi có Alex đá dạt cánh, các bạn hậu vệ cánh nhà mình rất sướng, chả phải lo phòng ngự mấy vì đội bạn còn mải chém Alex
Hức.Cứ thế là mấy bác hậu vệ lành lặn còn Alex thì thương tích hả anh.
Có lẽ Diego chưa tìm được liên kết với người hỗ trợ phía sau giống như hắn với Frings ở Bremen ấy.
-
Có lẽ Diego chưa tìm được liên kết với người hỗ trợ phía sau giống như hắn với Frings ở Bremen ấy.
ko phải đâu , mà là tại Ferrara thôi bắt Diego gánh vác quá nhìu , đặt hy vọng quá nhìu nó ảnh hưởng đến tâm lý ( áp lực ko thoải mái ) và cả lối chơi của Diego ấy chứ . Còn chuyện gắn kết vẫn có mà , ở đây đơn giản cơ bản : Juve ko giống Bremen , hoàn toàn ko giống !
-
ko phải đâu , mà là tại Ferrara thôi bắt Diego gánh vác quá nhìu , đặt hy vọng quá nhìu nó ảnh hưởng đến tâm lý ( áp lực ko thoải mái ) và cả lối chơi của Diego ấy chứ . Còn chuyện gắn kết vẫn có mà , ở đây đơn giản cơ bản : Juve ko giống Bremen , hoàn toàn ko giống !
Sai rồi. Diego hoàn toàn được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự mà em. Vấn đề ở đây là tư duy chiến thuật của Diego và Ferrara chưa khớp nhau. Nếu có Momo và Melo chơi ngay phía sau, Momo ko những có nhiệm vụ của TV phòng ngự, mà còn là 1 chiếc áo giáp cho Diego, chia lửa khi cần thiết. Khi đấy Diego lại đá hay.
Nhưng Diego còn quá nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Khả năng làm bóng, điều tiết nhịp độ, sút phạt, sút xa
-
Sai rồi. Diego hoàn toàn được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự mà em. Vấn đề ở đây là tư duy chiến thuật của Diego và Ferrara chưa khớp nhau. Nếu có Momo và Melo chơi ngay phía sau, Momo ko những có nhiệm vụ của TV phòng ngự, mà còn là 1 chiếc áo giáp cho Diego, chia lửa khi cần thiết. Khi đấy Diego lại đá hay.
Nhưng Diego còn quá nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Khả năng làm bóng, điều tiết nhịp độ, sút phạt, sút xa
Diego là 1 tv công tốt ...... nhưng mà vẫn thấy có gì đó , vấn đề gì đó ở Diego , ko còn giữ đc máu như những trận đầu nữa , và Momo cũng chưa hẳn lấy lại phong độ sau khi trở lại , Melo - ko biết có phải như anh nói là quá tải hay ko nhưng dạo này thấy chảnh chảnh và cá nhân hẳn .
Thay vì là cầm bóng , chuyền bóng cho tđ thì em thấy Diego ( và cả Melo ) "tự xử" nhiều hơn
-
Tôi nghĩ là Diego sợ chấn thuơng và môi truờng mới nên chưa thể đá tốt ở Seri A ngay được. Đành rằng hiện tại chúng ta phụ thuộc vào Diego vì 2 cánh của ta bây h yếu. Thêm nữa là Vấn đề hậu vệ Ý khác hậu vệ Đức rất nhiều. Ko thể còn thấy 1 pha bóng nào Diego xộc thẳng vào vòng cấm hoặc cầm bóng sút xa. Khi mà 1 cầu thủ mới trở lại sau chấn thuơng bao h cũng có 1 cảm giác như vậy. Đá rất dát bóng. . Nếu xếp đội hình mà có 3 Tiền vệ thủ sau Diego thì mất 50 % sức mạnh của Juve bây h.Nhìn đội hình thì tuởng rất an toàn nhưng khi đá thì 3 TV này giẫm đạp lên nhau vì lối đá là giống nhau. Khi đó đối thủ chỉ cần lo kèm Digeo thôi. Vì vậy Lúc nào trong hàng tiền vệ cũng cần ít nhất 2 cầu thủ sáng tạo. Hậu vệ biên của đội ta cũng là 1 vấn đề quá rõ. Chuyên tạt bóng cho tiền đạo chứ ko có khả năng đột phá hay gây đột biến ở 2 bên cánh. Juve bây h ko còn tạo ra cảm giác chắc chắn lì lợm như hồi nào nữa rồi. Chúng ta cũng đừng bớt ngờ nếu năm nay bị loại khỏi C1 nhưng cũng ko nên thất vọng quá vì mục tiêu là xây dựng đội bóng lâu dài . Hy vọng sắp tới việc Alex trở lại sẽ chia lửa cho Diego. Mong chờ 2 số 10 này thi đấu cùng nhau mất nửa năm nay rồi
-
Marchiso đang đá hay thì chấn thương. ông này vừa đá hiệu quả mà khả năng sáng tạo cũng rất tốt
-
Tớ là người luôn nghĩ Juve cần thời gian. Nhưng sau 4 năm thì tớ nghĩ rằng Juve phải chỉnh hướng. Hướng đang đi thể hiện rõ sự non nớt từ BLĐ đến đội bóng.
Blanc là người rất khôn ngoan về kinh doanh nhưng hiểu biết về bóng đá quá ít, nhất là bóng đá Ý. Vì thế mà Blanc đã rất muốn mời Marotta về làm GĐĐH
Secco được coi là truyền nhân của Moggi trong vấn đề chuyển nhượng, nhưng lại quá non kinh nghiệm. Trong khi đó Juve lại để mất đi vài nhân tài về mặt điều hành trong quá trình tái thiết như Tardelli, hay mấy bác Scout kỳ cựu nghỉ hưu mà ko có lực lượng kế tục.
Juve đã trả giá 3 năm để Blanc và Secco học việc, vì thế quá trình tái thiết của Juve phải cộng thêm 3 năm này. Như vậy phải ít nhất 6 năm thì Juve mới trở lại vóc dáng. Quá lâu!
Thêm nữa Roma và Milan cũng rủ nhau cùng tuột dốc với Juve, nên Inter đã mạnh lại càng không có đối thủ. Vì ít ra có nhiều người cùng cạnh tranh 1 thứ nó cũng khác chứ.
Các bác thử bàn xem nên đi hướng nào cho hợp. Dù nghĩ Ferrara vẫn còn rất non, nhưng Ferrara vẫn là người thích hợp nhất trong những người có thể ngồi vào ghế HLV Juve
-
Để thành công thì ta phải có danh hiệu. Có danh hiệu thì sẽ có tất. . Nhưng Ferrara đúng là thích hợp nhất đối với Juve lúc này. Năm nay BHL đã có những huớng đi đúng trong vấn đề chuyển nhuợng. Nguời Ý rất thực dụng và Fans hâm mộ bóng đá ý tất nhiên cũng như vậy . Liệu chúng ta có Arsene Wenger hay Benitez ở trong bóng đá Ý ko ? Chắc là ko .Quan trọng là câu hỏi nếu mùa này chúng ta mất tất nhưng vẫn ko mạnh hơn Inter của năm sau khi họ vẫn sẽ bổ xung đội hình để vô địch C1 thì sẽ ntn. ĐỘi bóng nào cũng có thời trong giải quốc gia của họ. Chúng ta cũng vậy. Chelsea - Man U thay nhau vô địch 3 năm liên tiếp cũng chứng tỏ điều như vậy. Ở thời điểm này ta phải chấp nhận đứng dưói Inter, nhưng 1-2 năm thì chúng ta sẽ lại mạnh hơn họ. Inter chỉ mạnh ở Seri A bởi vì chính đổi thủ tự yếu đi chứ ko phải vì họ mạnh thực sự. Chỉ trừ khi thiếu tình yêu và lòng nhiệt huyết trong bóng đá thì chúng ta mới ko trở lại được thôi.
Nhìn Capello thành công ở đội tuyển Anh thật là thích. Hy vọng Ferrara sẽ tích góp đựoc kinh nghiệm. Mọi nguời vẫn yêu quý Ferrara vì đây là 1 nguời có bản sắc Juve trong đó.
-
Đúng là vấn đề nằm từ thượng tầng trở xuống. Định hướng chưa tốt hoặc có ý tốt nhưng chưa đủ thực lực để làm thì có thay HLV giờ cũng không giải quyết vấn đề gì. Ferrara cũng là 1 HLV tốt, nhưng với 1 CLB lớn như Juventus thì tốt thôi chưa đủ, quan trọng là phải ĐỦ TẦM. Cái này thì có cố gằng mà thiếu tố chất cũng khó đạt được. Mình cũng chưa bao giờ dám kì vọng Ferrara mang lại 1 điều gì đó vĩ đại, nhưng its ra cũng đừng nhợt nhạt thiếu ý chí như trận vừa qua.
-
Để thành công thì ta phải có danh hiệu. Có danh hiệu thì sẽ có tất. Liệu chúng ta có Arsene Wenger hay Benitez ở trong bóng đá Ý ko ? Chắc là ko .
Phản đối mời Arsene Wenger hay Benitez vì 2 ông này mấy năm nay đâu có thành tích gì. Đặc biệt Benitez còn đang bị Liv đòi sa thải kia kìa.
-
Hôm nay rồi cũng thắng đấy thôi...:x
-
Phản đối mời Arsene Wenger hay Benitez vì 2 ông này mấy năm nay đâu có thành tích gì. Đặc biệt Benitez còn đang bị Liv đòi sa thải kia kìa.
Kô cần fản đối đâu bạn, Juve là câu lạc bộ Ita điển hình nhất, còn một list các huấn luyện viên từng là người cũ của Juve đang làm khá tốt công việc ở SA đó, với lại Ý đang xuất khẩu huấn luyện viên mà.[/size]
-
juve nhà ta nên tuyển thêm tiền đạo đẳng cấp và cầu thủ phát động tần côn hiệu quả ( ưu tiên trẻ có tiềm năng)
như thế mới giải quyết khâu ghi bàn, hàng phòng ngự cần thi đấu hiệu quả hơn để hok hổ danh juve.
-
Kô cần fản đối đâu bạn, Juve là câu lạc bộ Ita điển hình nhất, còn một list các huấn luyện viên từng là người cũ của Juve đang làm khá tốt công việc ở SA đó, với lại Ý đang xuất khẩu huấn luyện viên mà.[/size]
Ý đang xuất khẩu huấn luyện viên sao lại phải mời Mourinho? lại còn trả lương cao ngất!
-
Chuyện bt mà. VN xuất khẩu gạo ầm ầm nhưng vẫn mua gạo Thái về ăn đấy thôi, đơn giản là vì nó chất lượng
-
Anh bạn mikien xem lại xem Inter có giống 1 đội bóng Italia không đi nhé mà so sánh
Hàng tiền đạo Juve hiện giờ cũng là có chất lượng rồi,nên nhớ 4 tiền đạo thì 3 người từng vô địch World Cup,có mỗi Amauri là không có gì
Mọi người cứ chê Ferrara thế nhỉ,giờ cũng có ai hơn đâu nếu phải chọn người thay thì mình chọn Blanc của Bordeaux,mọi người chọn ai /
-
Đêm nay vắng Alex, Amauri..đá đấm thế nào đây
-
Ý đang xuất khẩu huấn luyện viên sao lại phải mời Mourinho? lại còn trả lương cao ngất!
Đó là vì những huấn luyện viên giỏi nhất như Carlo, Cape... đều kô thích làm việc cho đội bóng kô có bản sắc bóng đá ý như Inter. Một số đội mạnh khác của Ý thì có HLV hết roài (Juve, Ac, Fio, Roma...) nên kô có chỗ cho họ.[/size]
-
Đó là vì những huấn luyện viên giỏi nhất như Carlo, Cape... đều kô thích làm việc cho đội bóng kô có bản sắc bóng đá ý như Inter. Một số đội mạnh khác của Ý thì có HLV hết roài (Juve, Ac, Fio, Roma...) nên kô có chỗ cho họ.[/size]
Lại suy luận linh tinh rồi.Carlo với Capelo mà yêu bóng đá ý thế thì chạy sang Anh hết làm gì.Với bàng thành tích tốt như vậy mấy CLB ý chẳng mang kiệu đến rước thì thôi.........
-
Lại suy luận linh tinh rồi.Carlo với Capelo mà yêu bóng đá ý thế thì chạy sang Anh hết làm gì.Với bàng thành tích tốt như vậy mấy CLB ý chẳng mang kiệu đến rước thì thôi.........
Các HLV đó đều có bộ sưu tập khá dầy ở Italia rồi nên đi thay đổi không khí . Cứ xem đội tuyển Anh đó , không 1 HLV Anh nào dám đứng ra nhận trách nhiệm , kiếm đc Capello chẳng mừng húm . Chelsea thì cũng loạn hết cả lên từ sau khi đuổi cổ Mou .
Tớ thấy HLV Italia sang Anh kiếm tiền là tốt , để cho các HLV trẻ khác có cơ hội , nâng cao vị thế . HLV Anh có vẻ khá thiếu chất lượng , HLV khá nổi ở PL mà dẫn Thái Lan để Calisto xúc cho tan tác .
Inter do có truyền thống đa sắc tộc nên HLV cây nhà lá vườn không hợp thủy thổ , Lipi cũng có thời gian ngắn cầm Inter nhưng cũng chẳng nên cơm cháo gì .
-
Sợ nhất là 1 đội bóng ô hợp không có bản sắc riêng. Cứ thử tưởng tượng 1 ngày mình xem Becamex Bình Dương vô địch cúp C1 Châu Á mà đội hình không có lấy 1 ông Việt Nam nào thì cũng thấy vô vị
-
Sợ nhất là 1 đội bóng ô hợp không có bản sắc riêng. Cứ thử tưởng tượng 1 ngày mình xem Becamex Bình Dương vô địch cúp C1 Châu Á mà đội hình không có lấy 1 ông Việt Nam nào thì cũng thấy vô vị
Bản sắc ở đây là lối đá chứ không phải là đếm xem có mấy ông nội binh trong đó.Cứ xếp nhiều nội binh vào mà đá đấm chẳng ra gì thì thà để cho thêm cầu thủ nước ngoài vào đá còn hơn.Hồi trước Thể Công với chủ trương 100% nội và kết quả thế nào thì mọi người đã biết.
Bạn thử Check đội hình Vô địch World Cup 98 của Pháp xem có mấy người Pháp gốc.
-
Nội địa, bản sắc địa phương chứ bạn. Lối đá thì mình hỏi bạn giữa hàng vạn đội bóng trên thế giới này có mấy đội có bản sắc riêng? Đội hình vô địch WC 98 của Pháp cũng bị chính người dân Pháp và giới báo chí lên án rất nhiều mà.
-
mọi ng đừng vì những cm của mikien mà tranh luận làm gì , bạn ấy ko biết gì về bóng đá Ý hay bản sắc đâu bạn ấy chỉ là anti Juve thế nên hay hỏi linh tinh làm cho thành viên hục hặc thôi .
P/s : nói thêm về bản sắc thì hiện tại Juve mình cũng là 1 đội bóng Ý đầy bản sắc rồi từ hlv cho đến các vị trí quan trọng , và vì thế mình ko ủng hộ việc mua thêm cầu thủ ngoại vào đội hình Juve lúc này ( nhất là những cầu thủ như Sagna ) .
Nếu muốn có bản sắc hơn mà vẫn có sự ổn định Juve có thể bổ sung Palombo và Cassano
-
Sao lại nói thế, cháu cảm tính,, Juve có Sagna thì tốt quá, "hổ thêm cánh" còn gì, chứ Palombo vừa già vừa xấu với Cassano trùng vị trí của Alex vác về làm gì.. Xét về kinh tế thì bán được Momo thời điểm này là tốt nhất, nhưng chưa có chú nào khả dĩ hơn, trên thế giới, hợp hơn với Juve, cháu ạ..
-
Có đầy ra nếu muốn Juve thành ĐTQG Italia,Momo hay Melo thì De Rossi đá hơn là cái chắc,Del Piero nghỉ thì mua Cassano + Pazzini về,hậu vệ phải có De Silvestri đang rất triển vọng
-
Có đầy ra nếu muốn Juve thành ĐTQG Italia,Momo hay Melo thì De Rossi đá hơn là cái chắc,Del Piero nghỉ thì mua Cassano + Pazzini về,hậu vệ phải có De Silvestri đang rất triển vọng
Chú De Silvestri ấy đá công thì ngon, nhưng thủ thì cũng còn kém cả Caceres
-
Sao lại nói thế, cháu cảm tính,, Juve có Sagna thì tốt quá, "hổ thêm cánh" còn gì, chứ Palombo vừa già vừa xấu với Cassano trùng vị trí của Alex vác về làm gì.. Xét về kinh tế thì bán được Momo thời điểm này là tốt nhất, nhưng chưa có chú nào khả dĩ hơn, trên thế giới, hợp hơn với Juve, cháu ạ..
cháu có linh cảm mùa sau Alex của cháu sẽ nghĩ , thế mới đem Cas về chứ ...... Palombo xấu thì thằng Sagna đẹp chắc
Momo ko bàn tới nhưng chỉ cần chấn thương phát là xong phim :|
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Chú De Silvestri ấy đá công thì ngon, nhưng thủ thì cũng còn kém cả Caceres[/quote]
đồng ý
-
cháu có linh cảm mùa sau Alex của cháu sẽ nghĩ , thế mới đem Cas về chứ ...... Palombo xấu thì thằng Sagna đẹp chắc
Momo ko bàn tới nhưng chỉ cần chấn thương phát là xong phim :|
đồng ý
Ko hiểu sao lúc nào cũng thích Cassano mặt toàn sủi cảo , chạy thì nặng hậu thế nhi ? Theo mình thì khả năng Cassano chỉ đến mức đó - trụ cột CLB nhỏ , ko tiến bộ hơn đc , dễ gây bất ổn nội bộ . Lippi có lí do ko gọi hắn vào tuyển và Juve cũng có lí do ko mua . Palombo thì đá ko hơn Marchisio , mua về dự bị thì chỉ cần hàng rẻ - trẻ - tiềm năng - đen hôi càng tốt .
Gio thì dạo này thi đấu tích cực hơn - bây giờ biết mình là ai rồi nên ko gáy nữa , nếu phát triển khả năng rình rập ( như trận găp Napoli ) và sức bền thì cũng là lựa chọn khá tốt . Chẳng mong hắn béo và tởm như Zola - tranh chấp bóng chỉ cần che và hỗ trợ đồng đội hợp lý là cũng đc rồi . Diego sút phạt quá ẹ , đáng lẽ nên để cho Gio đá còn tốt hơn .
-
Sao lại nói thế, cháu cảm tính,, Juve có Sagna thì tốt quá, "hổ thêm cánh" còn gì, chứ Palombo vừa già vừa xấu với Cassano trùng vị trí của Alex vác về làm gì.. Xét về kinh tế thì bán được Momo thời điểm này là tốt nhất, nhưng chưa có chú nào khả dĩ hơn, trên thế giới, hợp hơn với Juve, cháu ạ..
Nếu bán được Momo với giá 30M vào lúc này thì tốt quá, mua về De Rossi, hậu vệ phải thì quay sang Ỉn tơ rút ruột của nó. Mọi người đừng bàn tới khả năng mua Cassano nữa, sau WC Juve đang tìm cách đưa Lipi về làm Giám đốc kỹ thuật, nếu có Lipi thì no Cassano. [/size]
-
Mình vẫn tin Lippi sẽ gọi Cassano.
Bây giờ Lippi vẫn chưa gọi Cassano để cho Cassano phải cố gắng trong cả mùa giải --> phải duy trì tập trung cao độ.
Giống như là khích tướng ấy
-
Chắc bỏ rơi Cassano thật rồi, sát thềm WC còn có mấy trận giao hữu thôi, không gọi tập trung giờ làm sao vào form với cả đội được. Lippi sắt đá thật.
-
Mình vẫn tin Lippi sẽ gọi Cassano.
Bây giờ Lippi vẫn chưa gọi Cassano để cho Cassano phải cố gắng trong cả mùa giải --> phải duy trì tập trung cao độ.
Giống như là khích tướng ấy
Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật.
-
Chả phải tưởng tượng nhưng rõ ràng bây giờ Cassano đã khác trước nhiều rồi.
Bây giờ Cassano không còn quậy phá mà phong độ cũng rất cao,không như ở ĐTQG Anh Owen đá như bìu nên không được gọi là phải,đằng này Cassano đá ấn tượng và tính cách thay đổi như thế rồi,chả có lý do gì mà không gọi Cassano.
-
Giờ sắp hết loạt giao hữu rồi.Lippi không gọi Cassano vậy theo ý bạn là Cassano sẽ được gọi lên tuyển khi WC bắt đầu chăng?
Bây giờ đã là thời kỳ ổn định đội hình nên khả năng đó là rất thấp.May ra nếu gọi thì Cassano cũng chỉ là dự bị mà thôi.
-
Mình cũng nghĩ như vậy đó , Cassano có vào tuyển thì cũng chỉ làm dự bị , thậm chí nếu Totti đạt thể lực tốt thì cửa vào tuyển còn cao hơn . Còn về tính cách , độ bựa giảm bớt hơn trc nhưng ác cảm của các tuyển thủ khác vẫn còn ( trừ các cầu thủ Sam ra thì ngay cả những cầu thủ từng đá với Cassano như De Rossi cũng ko hề ủng hộ vào tuyển ) . Trong trận gặp Juve hắn cũng mất điểm khi hầu như biến mất trc 1 hàng thủ bất ổn từ đầu mùa , và thái độ đối với Cana báo hiệu mối quan hệ đối với đội trưởng đội tuyển Italia cũng chẳng hề hữu nghị .
Như vậy , trừ khi trở thành vua phá lưới SeriA hoặc cầu thủ xuất sắc nhất , còn ko thì khó có vị trí chính thức cho Cassano .
-
Nhưng dù sao mình tin là Lippi vẫn sẽ phải gọi Cassano,vì dù sao bây giờ đến WC còn 7 tháng nữa,thời điểm này vẫn là sớm,các ĐTQG vẫn gọi các cầu thủ thử nghiệm như Hulk,Simplicio,Bastos(Brazil) hay Cissokho(Pháp) đấy thôi.
Đến tầm tháng 3-4 có giao hữu gọi Cassano là vừa,mà cầu thủ lớn chỉ cần giữ được phong độ thì làm quen với đội bóng cũng sẽ không lâu đâu
-
Nhưng dù sao mình tin là Lippi vẫn sẽ phải gọi Cassano,vì dù sao bây giờ đến WC còn 7 tháng nữa,thời điểm này vẫn là sớm,các ĐTQG vẫn gọi các cầu thủ thử nghiệm như Hulk,Simplicio,Bastos(Brazil) hay Cissokho(Pháp) đấy thôi.
Đến tầm tháng 3-4 có giao hữu gọi Cassano là vừa,mà cầu thủ lớn chỉ cần giữ được phong độ thì làm quen với đội bóng cũng sẽ không lâu đâu
ai cũng nghĩ đc như bác thì chắc Lippi cũng nghĩ thế , nhưng e ra ko phải rồi .
Ý hiện ko thiếu tiền đão giỏi mới cả việc Lippi là 1 ng bảo thủ như thế nào ai cũng biết và hiểu quá rõ rồi , Cassano ư ? Có mơ cũng nên mơ 1 xuất dự bị thôi chờ khi tất cả những Quinta , Natale , Rossi ..... chấn thương hết cái đã .
-
lippi có gọi cassano hay không không quan trọng.
lippi không có casano vẫn vô địch wc vậy thì chuyện ông không gọi cassano ai dám bảo là sai. chẳng phải trong bóng đá kẻ thắng luôn đúng hay sao? nhưng mà theo mình nghĩ thì làm vậy là quá bất công với casano. có tài mà!
cầu mong một ngày không xa casano sẽ đến juve. đẳng cấp thì khởi phải chê, tinh tế vô đối, chẳng phải juve của ta đang cần một tiền đạo xứng tầm thay thế alex lâu dài sao.
-
Chuẩn đấy,Del Piero mà nghỉ thì Cassano thay thế là đẹp nhất,Amauri với Iaquinta năm nay 30 tuổi rồi,sau này thêm Pazzini thay thế nữa là xong phim
-
Chuẩn đấy,Del Piero mà nghỉ thì Cassano thay thế là đẹp nhất,Amauri với Iaquinta năm nay 30 tuổi rồi,sau này thêm Pazzini thay thế nữa là xong phim
Alex cũng thế thôi , từ đầu mùa chưa đc đá trận nào , nên cánh cửa đội tuyển đã khép lại rồi .
Việc ko gọi Cassano cũng chẳng phải 1 bất công to lớn vì tài năng của hắn với dấu ấn chẳng là gì so với những người khác , 15 trận mới đc 3 bàn thắng , sự nghiệp cũng chẳng tiến xa đc ở cái tuổi 27 . Các cầu thủ ở CLB nhỏ cũng ít thành công tại đội tuyển : Toni giành chiếc giầy vàng trc khi đến WC2006 nhưng luôn khó khăn khi tìm bàn thắng , Lucarelli từng vua phá lưới SeriA nhưng ko đc gọi vào tuyển ... Italia của Lippi đã thành công dựa trên lối chơi tập thể nên chẳng lí do gì phải chỉ trích vì 1 cá nhân nào đó - nhất là khi ng đó chưa hề đóng góp đc gì trong quá khứ .
-
Cassano cứ cho là có tài đi.Nhưng với những gì ngày xưa hắn làm ở tuyển đã gây ác cảm với nhiều cầu thủ khác.Giờ gọi hắn lên thì khả năng mâu thuẫn với nhiều người khác là rất lớn.
Vì vậy Lippi muốn ổn định tinh thần các cầu thủ khác thì không gọi cassano là hợp lý.Hắn vào gây rối loạn nội bộ thì lợi bất cập hại.
Mà dù sao lippi cũng không phải tay mơ.Ông ấy dám phản đối ý kiến gọi Cassano vào của nhiều nguời thì chắc hẳn ông đã tính toán thiệt hơn rất kỹ rồi
-
Đến mức độ gọi Palladino thì Cassano chỉ còn khoảng 0.001% là cùng (không dám chắc chắn 100% ). Hi vọng duy nhất cho Cassano là Sampdoria đoạt Scudetto, đoạt chiếc giày vàng châu Âu và tất cả tiền đạo còn lại của Italia xuống phong độ thảm hại thì may ra.
Lippi không phải thánh, cũng là người phàm trần mà thôi, phải có hỷ nộ vô thường. Ngày xưa chỉ vì mâu thuẫn với Panucci ở Inter Milan mà ông dám không Panucci khi còn tồn tại Lippi nữa là "thần đồng Bari" Cassano.
-
Biết là khó nhưng vẫn hi vọng Lippi xem xét lại ý
-
Đến mức gọi Palladino thì đúng là gây ngạc nhiên Sao không gọi Sculli cho vị trí tiền đạo cánh nhỉ?
-
Đã lạc đề mất rồi, nhưng vấn đề này rất là thú vị, trận giao hữu giữa tuần với Sweden có triệu tập Pazzani. Các cầu thủ chủ chốt đã được trả về CLB hoặc tập nhẹ, đội hình có thể ra sân là De Sanctis; Maggio (Cassani), Legrottaglie, Bocchetti, Criscito; Biondini, Montolivo, Galloppa; Marchionni, Pazzini, Di Natale (football-italia.net).
Trong trận đấu tập ở Cesena, Pazzani ghi 4 bàn thắng, một sự chuẩn bị hoàn hảo cho cầu thủ này.
Tội nghiệp cho Cassano nhưng cuộc sống là như vậy, những ai thích Sampdoria nên cổ vũ cho Pazzani, hi vọng hắn sẽ trở thành mẫu tiền đạo như Inzaghi.
-
Pazzini chứ sao lại Pazzani được >__<
-
Đã lạc đề mất rồi, nhưng vấn đề này rất là thú vị, trận giao hữu giữa tuần với Sweden có triệu tập Pazzani. Các cầu thủ chủ chốt đã được trả về CLB hoặc tập nhẹ, đội hình có thể ra sân là De Sanctis; Maggio (Cassani), Legrottaglie, Bocchetti, Criscito; Biondini, Montolivo, Galloppa; Marchionni, Pazzini, Di Natale (football-italia.net).
Trong trận đấu tập ở Cesena, Pazzani ghi 4 bàn thắng, một sự chuẩn bị hoàn hảo cho cầu thủ này.
Tội nghiệp cho Cassano nhưng cuộc sống là như vậy, những ai thích Sampdoria nên cổ vũ cho Pazzani, hi vọng hắn sẽ trở thành mẫu tiền đạo như Inzaghi.
Có 1 cách rất hay và rất nhanh để có vị trí trong Azzurri, Cassano & Panzini hãy rủ nhau đến Olimpico đê. Kiểu gì chả nhờ Ferrara tỉ tê với ông thầy Lippi cho
-
Chuẩn Em cũng ưng cách này đấy,là cầu thủ Juve thì bao giờ cũng dễ có được suất đá chính hơn ( như Legrottaglie là 1 ví dụ )
-
Dạo này xem Juve đá, chỉ có mỗi bài câu bổng vào trong vòng cấm cầu may. Khác hẳn lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhanh và thấp như ngày xưa. Xem không khác gì bóng đá Anh.
-
Dạo này xem Juve đá, chỉ có mỗi bài câu bổng vào trong vòng cấm cầu may. Khác hẳn lối chơi phối hợp bóng ngắn, nhanh và thấp như ngày xưa. Xem không khác gì bóng đá Anh.
Vì Diego đấy. Nhịp cầu đã gẫy, ko sút xa, ko chuyền, ko đột phá thì còn gọi gì là 1 hộ công nhỉ?