Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 => Topic started by: ALEX-DEL-PIERO on September 10, 2009, 11:42 AM

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on September 10, 2009, 11:42 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tinthethao.com.vn%2FData%2FImage%2F2007%2F11%2F24%2FAfrica.jpg&hash=6712d1b460c25b7b9b1e6fc9f1681176b5f2ce0e)

Khu vực Châu Âu

Bảng 1

Albania 1-1 Đan Mạch
(E. Bogdani 51' - N. Bendtner 40')

Hungary 0-1 Bồ Đào Nha
(Pepe 10')

Malta 0-1 Thụy Điển
(I. Azzopardi (o.g.) 81')

Để tuột mất chiến thắng trước đối thủ yếu Albania, Đan Mạch chưa thể có được chiếc vé chính thức tới Nam Phi. Trong khi đó Thụy Điển đã tiến 1 bước dài trên con đường tham dự VCK World Cup 2010. Chiến thắng có phần khó nhọc trước đối thủ “nhược tiểu” Malta, chưa ghi được bàn nào mà đã thủng lưới đến 21 lần ở vòng loại World Cup 2010, bởi bàn phản lưới nhà của Azzopardi, giúp cho "Những chiến binh Viking" vượt qua Hungary và BĐN để đứng vị trí thứ 2 trên BXH, và chỉ kém đội đầu bảng Đan Mạch 3 điểm. Thuỵ Điển hoàn toàn có cơ hội chiếm ngôi đầu của Đan Mạch nếu họ dành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội sắp tới tại Copenhagen.

BĐN cũng nhen nhóm hy vọng dành chiếc vé play - off tới Nam Phi sau chiến thắng 1-0 trước Hungary. Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua dành chiếc vé play - off giúp Bồ Đào Nha chưa bị loại khỏi cuộc chiến, và nếu toàn thắng trong cả 2 lượt đấu cuối, với chính Hungary cũng như thắng Malta thì họ cũng vẫn có cơ hội (tất nhiên là với điều kiện Thụy Điển sẽ mất điểm trong 3 lượt cuối, trong đó có chuyến làm khách trên đất Đan Mạch).

Bảng 2

Israel 7-0 Luxembourg
(Barda 9', 21' & 41', Barochian 15', Golan 58', Sahar 63' & 84')

Moldova 1-1 Hy Lạp
(Andronic 90' - Gekas 33')

Latvia 2-2 Thụy Sỹ
(Cauna 61', Astafjevs 75' - A. Frei 43', E. Derdiyok 80')

Cả Thuỵ Sỹ và Hy Lạp đều bị cầm hoà, làm nhen nhóm lên những tia hy vọng trên con đường tới Nam Phi vào mùa hè sang năm của Litvia và Israel. Litvia suýt có được chiến thắng trước đội đầu bảng Thuỵ Sỹ khi họ dẫn 2-1 cho tới phút 80. Trong khi đó Hy Lạp không thể có được chiến thắng trước đội đứng cuối bảng Moldova bởi bàn thắng của Andronic ghi ở phút 90 của trận đấu.

Nhân cơ hội cả 3 đội đầu bảng bị chia điểm, Israel có chiến thắng đậm nhất trong loạt trận đêm qua. Chiến thắng "7 sao"  với cú hattrick của Barda giúp Israel chỉ còn kém 2 đội Hy Lạp và Litvia 2 điểm, hoàn toàn có cơ hội chiếm chiếc vé play - off.

Bảng 3

CH Czech 7-0 San Marino
(M. Baros 28', 44', 45' pen & 66', Sverkos 47' & 90, Necid 86')

Bắc Ireland 0-2 Slovakia
(S. Sestak 15', F. Holosko 67')

Slovenia 3-0 Ba Lan
(Z. Dedic 12', Novakovic 45', Birsa 62')

Chiếc vé chính thức gần như đã nằm trong tay các cầu thủ Slovakia sau chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland. Với 19 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Slovenia 5 điểm, chỉ cần không thua trong 2 loạt trận cuối là Slovakia sẽ dành chiếc vé chính thức. Cùng với thất bại của Bắc Ireland, chiến thắng của Slonvenia trước Ba Lan giúp đội bóng này vượt qua Bắc Ireland trên bảng xếp hạng, tràn đầy cơ hội dành chiếc vé play - off.

CH Séc cũng nhen nhóm lên hy vọng dự WC 2010 với chiến thắng "7 sao" trước đội bóng cuối bảng San Marino. Cựu vua phá lưới Euro 2004 Milan Baros đóng góp tới 4 bàn trong trận đấu này. Chỉ còn kém Slovenia 2 điểm, Séc hoàn toàn có cơ hội đua tranh chiếc vé play - off.

Bảng 4

Đức 4-0 Azerbaijan
(Ballack 15' pen, Klose 55' & 66', Podolski 71')

Liechtenstein 1-1 Phần Lan
(M. Polverino 75' -  J. Litmanen 74' pen)

Wales 1-3 Nga
(Collins 54' - Semshov 36', Ignashevich 71', Pavlyuchenko 90'+1)

Bảng đấu này gần như đã an bài bởi 2 vị trí dẫn đầu đã thuộc về Đức và Nga. Chỉ hơn kém nhau 1 điểm, vị trí cuối cùng sẽ được định đoạt trong trận chiến Nga - Đức sắp tới.

Bảng 5

Armenia 2-1 Bỉ
(Goharyan 23', Hovsepyan 52' - Camargo 90')

Tây Ban Nha 3-0 Estonia
(Fabregas 33', Santi Cazorla 79', Mata 90'+2)

Bosnia-Herzegovina 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ
(Salihovic 25' - E. Belozoglu 4')

TBN đã chính thức dành vé tới Nam Phi sau chiến thắng "3 sao" trước Estonia. Trong khi đó TNK không thể vượt qua được Bosnia-Herzegovina. Kém 4 điểm, cơ hội dành cho TNK ở bảng này là rất nhỏ.

Bảng 6

Andorra 1-3 Kazakhstan
(Sonejee 69' - Khizhnichenko 15' & 34',  Baltiyev 28')
 
Belarus 0-0 Ukraine

Anh 5-1 Croatia
(Lampard 8' pen & 59', Gerrard 18' & 66', Rooney 77' - Eduardo 73')

"Tam sư" đã có màn "báo thù" ngọt ngào trước Croatia bằng chiến thắng ấn tượng 5-1 trên sân nhà Wembley. Với chiến thắng thuyết phục này, Tam Sư đã trở thành đại diện thứ 3 của Châu Âu chính thức có mặt ở World Cup 2010 sau Hà Lan và TBN. Trong khi đó Ukraine không thể tận dụng được thất bại của Croatia để vươn lên vị trí thứ 2 khi bị Belarus cầm chân không bàn thắng. Tuy vậy, đội bóng của Shevchenko mới chỉ thi đấu 8 trận, ít hơn Croatia 1 trận, Ukraine vẫn hoàn toàn có cơ hội dành vị trí thứ 2.
 
Bảng 7

Đảo Faroe 2-1 Litva
(Olsen 15', Hansen 35' - Danilevicius 23')

Romania 1-1 Áo
(G. Bucur 54' - Schiemer 82')

Serbia 1-1 Pháp
(Milijas 13' pen - Henry 31')

Do kém Serbia 4 điểm, Pháp buộc phải giành chiến thắng để mở ra cơ hội tiếp cận ngôi đầu bảng. Nhưng hy vọng của Pháp nhanh chóng bị dập tắt bởi chiếc thẻ đỏ của thủ môn Hugo Lloris sau khi phạm lỗi với Zigic trong vòng cấm. Với 10 người, "Những chú gà trống Goloa" chỉ tìm được 1 bàn gỡ sau sai lầm ói bóng của thủ môn Stojkovic. Với tỷ số 1-1, khoảng cách 4 điểm giữa hai đội vẫn được giữ nguyên. Cơ hội đến Nam Phi của Pháp vẫn còn lắm chông gai.

Litva và Áo không thể tận dụng cơ hội vươn lên khi Litva thất thủ 2-1 trước đội bóng yếu nhất bảng Đảo Faroe, còn Áo bị Romania cầm hoà 1-1. Trận hoà này gần như đập tan hy vọng tới Nam Phi của Áo bởi họ còn 1 trận tử chiến với Pháp, đội đứng ngay trên họ và hơn 4 điểm.

Bảng 8

Italy 2-0 Bulgaria
(Grosso 11', Iaquinta 40')

Montenegro 1-1 Síp
(Vucinic 59' pen - Y. Okkas 65')

Thắng thuyết phục Bulgaria 2-0, nhà ĐKVĐ Thế giới tiến sát World Cup 2010. Italia hôm qua mang 1 diện mạo mới, khác hẳn với 1 Italia vô hồn, thiếu ý tưởng và đạt kết quả rất nghèo nàn trước đó (hàng công tịt ngòi). Squadra Azzura không chỉ giải cơn khát bàn thắng từng ám ảnh họ từ Confederations Cup hồi tháng 6, chiến thắng trước Bulgaria giúp Italia mở toang cánh cửa tới World Cup 2010. Khi vòng loại chỉ còn hai trận, Italy hiện dẫn đầu bảng 8 với 20 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Ireland 4 điểm. Chỉ cần không thua trên sân đối thủ trực tiếp này ở lượt đấu tới (10/10), thầy trò Lippi sẽ cầm vé sang Nam Phi.

Bảng 9

NaUy 2-1 Macedonia
(Helstad 2', J.A. Riise 25' - B. Grncarov 79')

Scotland 0-1 Hà Lan
(Elia 82')

Chiếc vé chính thức đã có chủ từ 2 vòng đấu trước. Đó là "Cơn lốc Da Cam" Hà Lan. Nhưng ko vì thế mà họ lỏng chân trong những trận còn lại. Chiến thắng 1-0 ngay tại Scotland không những giúp Hà Lan giữ được mạch toàn thắng (cùng với Anh và TBN), mà còn tạo điều kiện cho Na Uy, đội vừa có chiến thắng 2-1 trước Macedonia, vượt qua Scotland chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Chiếc vé play - off giờ là cuộc chiến tay đôi giữa Na Uy và Scotland.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbongda.com.vn%2Fdata%2FImage%2Fphoto%2FLogo-BD%2FWorld_Cup2006.jpg1.jpg&hash=d3844a41ac296cc70058b7c44c12a4a011580db9)

Khu vực Châu Mỹ

Paraguay 1-0 Argentina
(Heado Valdez 27')

Bolivia 1-3 Ecuador
(Yecerotte 86' - Mendez 3, Valencia 46', Benitez 56')

Uruguay 3-1 Colombia
(Luiz Suarez 6', Scotti 77', Eguren 88' - Martinez 64')­

Brazil 4 - 2 Chile
(Nilmar 32', 74' & 76', Baptista - H. Suazo 45' pen & 53')

Venezuela   3 - 1   Peru
(N.L.F. Flores 32' & 52', R. Vargas 71' - J. Fuenmayor (o.g.) 41')

Dù đã giành quyền đến Nam Phi vào mùa Hè sang năm sau chiến thắng 3-1 trước Argentina và tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất , nhưng Brazil vẫn vượt qua Chile một cách thuyết phục với tỷ số 4-2, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Paraguay. Không Kaka (treo giò), không Robinho (chấn thương), nhưng Nilmar, tiền đạo đang khoác áo Villarreal, với một cú hattrick vào lưới thủ thành Bravo đã cho thấy Brazil không hề thiếu những tài năng.

Sau trận thua thê thảm trước kình địch Brazil, Argentina lại tiếp tục bị giáng tiếp một đòn đau khi thầy trò Maradona bị đội chủ nhà Paraguay quật ngã tại SVĐ Defenrose - Assuncion. Vẫn là hình ảnh mờ nhạt của "những vũ công Tango" ở những trận gần đây, Argentina không còn giữ được hình ảnh của một “ông lớn” ở Nam Mỹ, thiếu chủ động và lu mờ trước cách chơi được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Bàn thắng của Valdez đến như 1 điều tất yếu cho đội chơi hay hơn, và nếu may mắn, tỷ số ko chỉ dừng lại ở 1-0. Thất thủ ở sân Defenrose, Argentina vẫn không cải thiện được kết quả buồn với 12 năm không thắng nổi đối thủ này ở sân khách và bị đẩy sâu hơn vào cuộc khủng hoảng ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Chiến thắng này cũng chính thức đưa Paraguay tới Nam Phi khi hơn đội xếp thứ 5 là... Argentina tới 8 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt đấu nữa.

Với việc Ecuador đã thắng Bolivia 3-1 ở sân khách, Argentina đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 (được 22 điểm) và hiện chỉ còn hơn Urugoay (đứng thứ 6) đúng 1 điểm. Nguy cơ bị các đội “đàn em” đá bay khỏi vị trí tranh vé vớt hòng tiếp tục nuôi hy vọng đi Nam Phi mùa Hè năm 2010 đang hiện rõ trước mắt thầy trò HLV Maradona.

Khu vực CONCACAF

Trinidad & Tobago 0 - 1 United States
(R. Clark 62')

El Salvador 1 - 0 Costa Rica
(Corrales 90')

Mexico 1 - 0 Honduras
(C. Blanco 75')

Mexico đã 3 lần chạm trán Honduras với 2 thất bại cay đắng gần đây. Trận thua 1-3 của El Tri diễn ra vào tháng 4 vừa qua đã buộc HLV Sven-Goran Eriksson phải nói lời chia tay với El Tri sau chuỗi thành tích tệ hại. Ở thời điểm đó, kết quả 1-3 trước Honduras được xem là một thảm họa đối với đội bóng giàu truyền thống nhất khu vực CONCACAF. Đêm qua, El Tri đã có chiến thắng 1-0 (Blanco ghi bàn), báo thù lại trận thua ở lượt đi, và với 3 điểm giành được trước đối thủ trực tiếp Honduras, Mexico vượt lên chiếm vị trí thứ 2 và chỉ kém đội đầu bảng Mỹ đúng 1 điểm. Mỹ cũng có chiến thắng khó nhọc trước đội bóng bét bảng Trinidad & Tobago với bàn thắng duy nhất của Clark.

Trong khi đó, Costa Rica không tận dụng được thất bại của Honduras để vượt lên khi họ thất thủ 1-0 trước El Salvador với bàn thắng được ghi ở phút thứ 90. Costa Rica vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4, vị trí có 1 suất play - off với đội đứng thứ 5 của Châu Mỹ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on September 10, 2009, 02:15 PM
Arhentina-Maradona lại chết
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on September 11, 2009, 07:00 AM
Quote from: Souslevent
Arhentina-Maradona lại chết
Cũng chưa hẳn anh à. Chết lâm sàng thôi. Em vẫn hi vọng la Argentina vô đich WC2010 hoặc Italia.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on October 14, 2009, 10:16 PM
Đêm nay sẽ là trận đấu sinh tử giữa Urugoay và Argentina, mình tin Arg sẽ ko chết. Nhiều người gọi Maradona là kẻ khùng khiến cho Arg rơi vào tình cảnh này, nhưng chính sự điên khùng ấy đưa Mar trở thành vĩ đại. Mar là bất tử anh và Arg sẽ ko bao h chết
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: basana on October 15, 2009, 10:20 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Đêm nay sẽ là trận đấu sinh tử giữa Urugoay và Argentina, mình tin Arg sẽ ko chết. Nhiều người gọi Maradona là kẻ khùng khiến cho Arg rơi vào tình cảnh này, nhưng chính sự điên khùng ấy đưa Mar trở thành vĩ đại. Mar là bất tử anh và Arg sẽ ko bao h chết

Niềm tin mù quáng.

May mắn qua khe cửa hẹp, cần cắt chức Maradona, gọi HLV Bielsa quay lại ngay lập tức.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on October 15, 2009, 11:40 AM
Khu vực Châu Âu

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.propertyinvesting.net%2Fcgi-script%2FcsNews%2Fimage_upload%2Fspecialreports_2edb.fifa-world-cup-2010-draw.jpg&hash=cfd709a8b188fdd987b7d85b4a6bb805351a30f9)

Bảng 1

Đan Mạch v Thụy Điển 1-0
(J. Poulsen 79')

Bồ Đào Nha v Hungary 3-0

(Simao 18'&79',Liedson 74')

Bồ Đào Nha 4-0 Malta
(Nani 14’; Simao 45’; Veloso 52’; Edinho 90’)

Đan Mạch 0-1 Hungary
(Buzsaky 35’)

Thụy Điển 4-1 Albania
(Mellberg 6’, 42’; Berg 40’; Svensson 86’ - Salihi 56’)

1 - Đan Mạch
2 - Bồ Đào Nha


Bảng 2

Hy Lạp 5-2 Latvia
(Gekas 4’, 47’ pen, 57’, 88’; Samaras 74’ - Verpakovskis 12’, 40’)

Israel 3-1 Moldova
(Barda 21’, 69’; Dayan 65’ - Calincov 90’)

Luxembourg 0-3 Thụy Sỹ
(Senderos 6’, 8’; Huggel 23’)

Thụy Sỹ 0-0 Israel

Hy Lạp 2-1 Luxembourg
(Torosidis 30’; Gekas 33’ - Papadopoulos 90’ o.g)

Latvia 3-2 Moldova
(Rubins 32’, 44’; Grebis 76’ - Ovsyannikov 25’; Sofroni 89’ )

1 - Thụy Sỹ
2 - Hy Lạp


Bảng 3

CH Czech 2-0 Ba Lan
(Necid 51’; Plasil 72’)

Slovakia 0-2 Slovenia
(Birsa 56’; Pecnik 90’)

San Marino 0-3 Slovenia
(Novakovic 24’; Stevanovic 67’; Suler 82’)

Ba Lan 0-1 Slovakia
(Gancarczyk 3’ o.g)

CH Czech 0-0 Bắc Ireland

1 - Slovakia
2 - Slovenia


Bảng 4

Phần Lan 2-1 Wales
(Porokara 5’; Moisander 77’ - Bellamy 18’)

Liechtenstein 0-2 Azerbaijan
(Savadov 55’, Mammadov 82’)

Nga 0-1 Đức
(M. Klose 35')

Đức 1-1 Phần Lan
(Podolski 90’ - Johansson 11’)

Azerbaijan 1-1 Nga
(Dzavadov 53’ - Arshavin 13’)

Liechtenstein 0-2 Wales
(Vaughan 15’; Ramsey 80’)

1 - Đức
2 - Nga


Bảng 5

Armenia 1-2 Tây Ban Nha
(Arzumanyan 58' - Fabregas 33', J.M. Mata 64')

Estonia 0-2 Bosnia-Herzegovina
(Dzeko 32’; Ibisevic 66’)

Bỉ 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ
(Emile Mpenza 8’, 84’)

Bosnia-Herzegovina 2-5 Tây Ban Nha
(Dzeko 90’; Misimovic 90’+2 - Piqué 13’; Silva 14’; Negredo 50’, 55’; Mata 89’)

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Armenia
(Altintop 16’; Cetin 28’)

Estonia 2-0 Bỉ
(Piiroja 30’; Vassiljev 66’)

1 - Tây Ban Nha
2 - Bosnia-Herzegovina


Bảng 6

Belarus 4-0 Kazakhstan
(Bordachev 23’; Kalachev 69’, 90’; Kovel 86’)

Ukraine 1-0 Anh
(Nazarenko 29')

Andorra 0-6 Ukraina
(Shevchenko 22’; Gusev 62’; Lima 70’ o.g; Rakitskiy 80’; Seleznyov 81’; Yarmolenko 83’)

Kazakhstan 1-2 Croatia
(Khizhnichenko 26’ - Vukojevic 10’; Kranjcar 90’)

Anh 3-0 Belarus
(Crouch 4’, 76’; Phillips 60’)

1 - Anh
2 - Ukraina


Bảng 7

Áo 2-1 Litva
(Janko 16’; Wallner 80’ pen - Stankevicius 66’)

Pháp 5-0 Đảo Faroe
(Gignac 34', 39', Gallas 53', Anelka 86', Benzema 88')

Serbia 5-0 Romania
(Zigic 37’; Pantelic 50’; Kuzmanovic 78’; Jovanovic 85’, 90’)

Pháp 3-1 Áo
(Benzema 18’; Henry 26’ pen; Gignac 66’ - Janko 48’)

Romania 3-1 Đảo Faroe
(Apostol 16’; Bucur 65’; Mazilu 87’ - Bo 83’)

Lithuania 2-1 Serbia
(Kalonas 20’ pen; Stankevicius 68’ pen - Jovanovic 59’)

1 - Serbia
2 - Pháp


Bảng 8

Đảo Síp 4-1 Bulgaria
(Charalambidis 12’, 20’; Konstantinou 58’; Aloneftis 78’ - Berbatov 45’)

Montenegro 2-1 Gruzia
(Batak 13’; Delibasic 78’ - Dvalishvili 45’)

CH Ireland 2-2 Italy
(Whelan 8', Ledger 87' - Camoranesi 26', Gilardino 90')

CH Republic 0-0 Montenegro

Italy 3-2 Cyprus
(Gilardino 77’, 80’, 90’ - Okkas 12’; Michael 48’)

Bulgaria 6-2 Georgia
(Berbatov 6’, 23’, 36’; Petrov 14’, 44’; Angelov 32’ - Dvalishvili 34’; Kobiashvili 51’ pen)

1 - Italia
2 - CH Ireland


Bảng 9

1 - Hà Lan

9 đội giành vé chính thức: Đan Mạch (bảng 1), Thụy Sĩ (2), Slovakia (3), Đức (4), TBN (5), Anh (6), Serbia (7), Italia (8), Hà Lan (9).

8 đội đá play-off: BĐN (1), Hy Lạp (2), Slovenia (3) Nga (4), Bosnia (5), Ukraina (6), Pháp (7), Ireland (8).


Khu vực Nam Mỹ

Argentina – Peru 2-1
Gonzalo Higuain 48', Martin Palermo 90'+3 - Hernan Rengifo 89')

Colombia – Chile 2-4
(Arturo Vidal og 13', Moreno 63’ - Ponce 35’, Suazo 36', Valdivia 72’, Orellana 79’)

Ecuador – Uruguay 1-2
(Valencia 68' - Suarez 69', Forlán 90')

Venezuela – Paraguay 1-2
(Alexander Rondón 85' - Salvador Cabañas 55', Oscar Rene Cardozo 79')

Bolivia 2-1 Brazil
(Edgar Olivares 10', Marcelo Moreno 30' - Nilmar 69')

Peru   1 - 0   Bolivia
(Johan Fano 54')

Brazil 0 - 0   Venezuela

Chile   1 - 0   Ecuador
(H. Suazo 53')

Uruguay 0 - 1 Argentina
(M. Bolatti 84)

Paraguay 0 - 2 Colombia
(A. Ramos 62', Rodallega 81')

4 đội giành vé chính thức: Brazil, Paraguay, Chile, Argentina.

1 đội đá play-off: Uruguay.

Khu vực CONCACAF

El Salvador 0 - 1 Honduras
(C. Pavon 64')

Trinidad & Tobago 2 - 2 Mexico
(K. Baptiste 32' pen, 61' - Esqueda 57', C. Salcido 65')

United States 2 - 2 Costa Rica
(M. Bradley 72', J. Bornstein 90' -  B. Ruiz 21', 24')

2 đội giành vé chính thức: Mexico, Mỹ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on October 16, 2009, 10:09 AM
Hi vọng Bồ Đào Nha sẽ không vượt qua vòng play-off để khỏi phải xem tên CR9 ở Nam Phi hè năm sau....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on October 16, 2009, 05:51 PM
Quá hay , mong là Maradona đến với SeriA sau WC . SeriA rất cần 1 kẻ điên loạn để đối trọng với Mou .  
http://www.thethaovanhoa.vn/129N2009101605...ua-maradona.htm (http://www.thethaovanhoa.vn/129N2009101605159426T0/bao-chi-the-gioi-phe-phan-su-tho-tuc-cua-maradona.htm)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on October 16, 2009, 08:25 PM
Theo bảng xếp hạng FIFA được công bố hôm thứ sáu, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga và Hy Lạp là 4 đội có thứ hạng cao nhất trong số 8 đội dự tranh vé vớt khu vực châu Âu. Điều này có nghĩa 4 đội này sẽ được đánh giá là hạt giống và không phải gặp nhau.

4 hạt giống sẽ được bốc thăm, gặp 4 đội còn lại là Ukraine, Ireland, Bosnia và Slovenia. Kết quả sẽ được công bố trong ngày thứ hai tuần sau.

Tuy nhiên trừ Slovenia có vẻ yếu thế nhất trong 4 đội, 3 đội còn lại đều là những đối thủ khá "xương". Ireland từng làm điêu đứng nhà ĐKVĐ TG Italia. Trong khi Bosnia lại có những cầu thủ đầy chất lượng như Dzeko, Misimovic hay Ibisevic... Còn Ukraine tuy Sheva đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng anh vẫn còn rất nguy hiểm, cùng với Voronin, sẽ là bộ đôi đáng sợ...

World Cup thiếu vắng cái tên nào cũng đáng tiếc... Nhưng món quà chỉ có 1, không thể chia cho 2 người... Sẽ có những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có những giọt nước mắt ngậm ngùi thất bại...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Hooligan_juve on October 17, 2009, 10:14 AM
Cho hai thằng Pháp với Bồ đi chết đi để Ý nhà ta bớt đi đối thủ cạnh tranh cúp vàng..
Hai thằng này ko ghét gì chỉ thấy tức hai tên HLV cầm đầu Domeonech, Queroiz..
Dở quá mức...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on October 20, 2009, 11:50 AM
Bốc thăm play-off vòng loại World Cup 2010:

CH Ireland - Pháp

Bồ Đào Nha - Bosnia-Herzegovina

Hy Lạp - Ukraina

Nga – Slovenia

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân của đội đứng trước, vào ngày 14/11, lượt về diễn ra 4 ngày sau đó. Vòng play-off áp dụng luật bàn thắng trên sân khách, nếu hai đội hòa nhau sau 2 lượt thì sẽ đá hiệp phụ và tiếp đó là đá luân lưu 11m. Bốn đội thắng sẽ giành 4 vé cuối cùng của khu vực châu Âu dự VCK World Cup 2010.

Pháp và BĐN đều gặp khó khăn khi kết quả lá thăm đưa họ tới những cặp đấu khá "xương". Ireland và Bosnia đều là những đối thủ rất mạnh và nguy cơ không được thấy Ribery hay Ronaldo trình diễn ở Nam Phi vào mùa hè sang năm là rất lớn.

Nga là dễ thở hơn cả, khi chỉ phải gặp Slovenia, vốn bị đánh giá thấp nhất trong số 8 đội dự vòng play-off. Trong khi đó, cặp đấu Hy Lạp - Ukraine được xem là cân tài, cân sức nhất.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Hooligan_juve on October 20, 2009, 05:14 PM
Chết thằng Pháp rồi!!! Gặp CH Ailen ko sứt đầu cũng mẻ trán cho mà xem.
Tội nghiệp cu Domenech ko vượt qua nổi playoff nữa chắc nó bị sa thải thôi...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on November 20, 2009, 01:30 PM
Đây là danh sách 32 đội đầy đủ nhé.

Chủ nhà: Nam Phi

Châu Âu: Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Italy, Serbia, Đức, Slovakia, Thụy Sỹ; Pháp, Bồ Đào Nha, Slovenia, Hy Lạp.

Nam Mỹ: Brazil, Paraguay, Chile, Argentina; Uruguay.

Concacaf: Mỹ, Mexico, Honduras.

Châu Á: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên

Châu Phi: Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigeria; Algeria,

Châu Đại Dương: New Zealand


P/S:Kì này Pháp qua được vất vả nhở.lại còn bị phản đối kịch liệt.CH Ai Len đòi đá lại.Ko biết còn chuyện gì vui nữa ko mấy bác nhỉ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: miss1612 on November 20, 2009, 02:34 PM
Cho phép đá lại sẽ gây tiền lệ xấu. Không có chuyện đá lại với lái đạ gì đâu. Ai len giận mấy tháng cũng qua thôi, lần sau đá vòng loại Euro 2012 anh cho các chú vào vck
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on November 20, 2009, 03:07 PM
thằng Ốt xtrây li a khôn dữ.  .Vào ngậm mất 1 vé của Châu Á.  
Đan Mạch của Kjaer với Slovakia của Hám sịt vào đây là ko chừng qua mùa hè sau là lên giá vùn vụt.

Pháp cứ cà giật thế này có khi Châu Á 2002 lại quay về - ko qua được vòng bảng.Henry cùng lắm cũng chỉ có 2 cánh tay để mà xài.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: hero on November 22, 2009, 07:42 PM
thằng Pháp thế mà lại sống mới điên chứ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on December 03, 2009, 08:29 AM
Lễ bốc thăm chia bảng đấu tại VCK World Cup 2010 sẽ được tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi vào ngày thứ 6 tới. Hi vọng tại WC lần này sẽ có những bảng đấu được gọi là "Bảng tử thần", anh em vào bình luận nào!

Các nhánh thi đấu trước lễ bốc thăm phân bảng đấu tại VCK World Cup 2010:

Nhánh 1 (hạt giống): Nam Phi, Brazil, TBN, Hà Lan, Italy, Đức, Argentina, Anh.
Nhánh 2 (các đại diện đến từ châu Á, Úc, Bắc/Trung Mĩ): Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia, New Zealand, Mĩ, Mexico, Honduras.
Nhánh 3 (châu Phi, và Nam Mĩ): Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigeria, Algeria, Paraguay, Chile, Uruguay.
Nhánh 4 (châu Âu): Pháp, Bồ Đào Nha, Slovenia, Thụy Sỹ, Hi Lạp, Serbia, Đan Mạch, Slovakia.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongdaso.com%2Fimages%2FArticle%2FUpload%2F091203_001753_271.jpg&hash=2175c5f70af9457bc67d3b3836c18a4ce8cc4461)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on December 05, 2009, 02:19 PM
Các bảng đấu VCK World Cup 2010

Bảng A:

Nam Phi, Mexico, Uruguay, Pháp.

Bảng B: Argentina, Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp

Bảng C: Anh, Mỹ, Algeria, Slovenia

Bảng D:
Đức, Australia, Serbia, Ghana

Bảng E: Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon

Bảng F: Italia, Paraguay, New Zealand, Slovakia

Bảng G: Brazil, CHDCND Triều Tiên, Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha

Bảng H: Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Honduras, Chile

Bảng tử thần là bảng G. Bảng này rõ ràng Bồ với Brazil là có ưu thế nhưng thích 1 bất ngờ cho Bờ Biển Ngà.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on December 05, 2009, 02:42 PM
bảng của Hà Lan cũng hay phết .

Oá , Truêù Tiên ko phải Hàn Quắc àh  . Mình cũng thích bảng B  . Bảng có Ý thì xem ra ko căng lắm , sướng  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on December 05, 2009, 04:41 PM
Bảng G chả có gì là tử thần cả, có chăng nó là bảng đồng đều nhất tại VCK lần này thôi. Nhưng Bồ Đào Nha với Bờ Biển Ngà không cùng đẳng cấp với Brazil, Triều Tiên chỉ lót đường trong bảng này.

Bảng A cũng không đơn giản, thằng Pháp coi chừng bị 3 thằng kia đánh hội đồng rồi ôm đầu máu về méc mẹ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pinturicchio on December 06, 2009, 12:07 AM
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bảng của bạn Đan Mạch mình khoai nhất. Hi vọng bụp được thằng giun với thằng ở bẩn kia.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on December 06, 2009, 05:27 AM
Quote from: Pinturicchio
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bảng của bạn Đan Mạch mình khoai nhất. Hi vọng bụp được thằng giun với thằng ở bẩn kia.
Bảng G mình lại tin Bờ Biển Ngà hơn BDN nhiều. Còn bảng của Đức cũng khó lường phết, cục diện bảng đó cân hơn. Italia khỏi bàn, chú nào bốc thăm mà hên thế. Nếu bị loại ở vòng đấu bảng có lẽ lên cho Lippi ở tị nạn mây tháng tại Namphi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on December 07, 2009, 11:12 AM
Italia nhà mình vào một bảng cũng không đến nổi nặng ký, lúc bốc thăm hi vọng Slovakia vào bảng Italia mà kết quả là cũng bảng thật....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on March 19, 2010, 04:04 PM
Bà con vô đây lấy lịch về xem nhé. Mình có thể chọn múi giờ phù hợp để biết giờ thức dậy mà xem World Cup 2010:
http://www.excely.com/football/2010-fifa-w...-schedule.shtml (http://www.excely.com/football/2010-fifa-world-cup-schedule.shtml)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Hamsik on April 20, 2010, 01:47 PM
Chỉ còn hơn 50 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khai mạc tại Nam Phi nóng bỏng, chúng ta hãy cùng điểm qua những đội bóng được coi là hạt giống, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Phân tích, dự đoán con đường mà họ sẽ phải vượt qua để đứng lên đỉnh thế giới...

[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi802.photobucket.com%2Falbums%2Fyy309%2FMU-Matchs%2Fbangdau.png&hash=bf1ce12bbf704468fe986fa309853aeab1a61cce)

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi802.photobucket.com%2Falbums%2Fyy309%2FMU-Matchs%2Fworldcup.jpg&hash=fe21b414f43e5f706d84173064990d214b123071)
[/div]

Bắt đầu từ bảng A: với đương kim á quân Pháp.

Pháp từng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương ở mọi giải đấu mà họ tham gia, nhưng ở lần ký WC thứ 19 này, không nhiều người nghĩ như vậy. Từ cách họ lách qua khe cửa hẹp để đến Nam Phi cho đến sự bảo thủ của Raymond Domenech. Nằm cũng bảng với đội chủ nhà Nam Phi và 2 đội bóng giàu chất kỹ thuật đến từ châu Mỹ và Caribe, việc Pháp bị loại ngay từ vòng gửi xe sẽ không phải là điều quá bất ngờ.

Nếu vượt qua được vòng bảng với vị trí nhất bảng, Pháp sẽ có cơ hôi bước tiếp vào vòng tứ kết, vì bảng B, ngoài Argentia (nhiều khả năng đầu bảng) các đội bóng khá đều ở tầm trung bình. Ngược lại, nếu xếp thứ 2, Pháp sẽ đụng phải Argentia, tuy có đội hình mạnh nhưng bản lĩnh của Argentia ở các kỳ WC gần đây là không tốt, và việc Pháp đi tiếp là dễ hiểu.


Bảng B với Argentina

Diego Maradona là huyền thoại thuộc hàng vĩ đại nhất của thế giới túc cầu, ko ai phủ nhận điều đó nhưng ông có phải là 1 thuyền trưởng tài năng hay không thì không dám chắc
Thực tế là từ khi Maradona lên làm HLV trưởng đến giờ, Argentina vẫn không mấy đổi khác so với thời Basile, nắng mưa thất thường và không thường thể hiện đẳng cấp của một ông lớn trong làng túc cầu thế giới ! Sau 18 trận, Albiceleste của Maradona chưa hoà trận nào nhưng thua tới 6 trận. Với 1 dàn sao, trong đó có cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương đại, người được triệu triệu người tung hô là "thần", thành tích đó là một thành tích tồi (nếu so qua những ứng cử viên vô địch khác)

Còn tiếp..
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 07, 2010, 08:31 AM
Đức triệu tập danh sách sơ bộ

Thủ môn: Hans-Joerg Butt (Bayern), Neuer (Schalke), Wiese (Bremen).
Hậu vệ: Aogo, Boatengm Jansen (Hamburg), Arne Friedrich (Hertha), Badstuber, Lahm (Bayern), Mertesacker (Bremen), Tasci (VfB Stuttgart), Westermann (Schalke 04), Beck (Hoffenheim)
Tiền vệ: Ballack (Chelsea), Marin, Oezil (Bremen), Trochowski (Hamburg), Khedira, Traesch (Stuttgart), Kroos (Leverkusen), Schweinsteiger (Bayern)
Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Gomez, Klose, Mueller (Bayern), Kiessling (Leverkusen), Podolski (Cologne).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Juventa on May 07, 2010, 09:28 AM
Rene Adler bình phục chấn thương rồi sao không được gọi nhỉ  ?Anh này được xác định sẽ là thủ môn chính thức của cỗ xe tăng tại World Cup 2010 mà.
Tuyến TV nhiều sao thế cũng làm Lowe đau đầu...Đội tuyển Đức năm nay có hàng công khủng thật...Khó chơi đấy
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 07, 2010, 11:02 AM
Adler vừa phải phẫu thuật chấn thương và sẽ không kịp bình phục để tham dự WC rồi.

Quote from: Juventa
Tuyến TV nhiều sao thế cũng làm Lowe đau đầu...Đội tuyển Đức năm nay có hàng công khủng thật...Khó chơi đấy

Cũng không hẳn đâu anh. Nhìn vào danh sách ở trên thì thấy ở hàng TV ngoại trừ Ballack (Chelsea), Trochowski (Hamburg), Schweinsteiger (Bayern) là những cầu thủ có kinh nghiệm ra thì những người còn lại như Marin, Oezil (Bremen), Khedira, Traesch (Stuttgart), Kroos (Leverkusen) đều còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhất là ở giải đấu như thế này và hầu như chỉ thật sự mới cho thấy khả năng ở mùa giải năm nay.

Còn hàng tiền đạo cũng thế Cacau (Stuttgart), Mueller (Bayern), Kiessling (Leverkusen) thì cũng chi chơi nổi bật một hay hai mùa gần đây còn Gomez, Klose (Bayern) và Podolski (Cologne) thì đang trong quá trình tìm lại phong độ đỉnh cao trước đây nên chưa lấy gì làm đảm bảo.

=> mọi tuyến đều có những vị trí mà đó có thể là điểm yếu chết người khiến các đội khác khoét sâu vào.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Phuong Buu Nhi on May 10, 2010, 06:06 PM
Nhật Bản công bố danh sách 23 cầu thủ cho World Cup

Thủ môn – Seigo Narazaki (Nagoya Grampus), Eiji Kawashima (Kawasaki Frontale), Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata).

Hậu vệ – Yuji Nakazawa (Yokohama F-Marinos), Tulio (Nagoya Grampus), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Daiki Iwamasa (Kashima Antlers), Yuichi Komano (Jubilo Iwata), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Atsuto Uchida (Kashima Antlers).

Tiền vệ – Shunsuke Nakamura (Yokohama F-Marinos), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale), Junichi Inamoto (Kawasaki Frontale), Yuki Abe (Urawa Reds), Makoto Hasebe (VfL Wolfsburg), Keisuke Honda (CSKA Moscow), Daisuke Matsui (Grenoble).

Tiền đạo – Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse), Keiji Tamada (Nagoya Grampus), Yoshito Okubo (Vissel Kobe), Takayuki Morimoto (Catania), Kisho Yano (Albirex Niigata).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 10, 2010, 08:05 PM
Quote from: Phuong Buu Nhi
Nhật Bản công bố danh sách 23 cầu thủ cho World Cup

Thủ môn – Seigo Narazaki (Nagoya Grampus), Eiji Kawashima (Kawasaki Frontale), Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata).

Hậu vệ – Yuji Nakazawa (Yokohama F-Marinos), Tulio (Nagoya Grampus), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Daiki Iwamasa (Kashima Antlers), Yuichi Komano (Jubilo Iwata), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Atsuto Uchida (Kashima Antlers).

Tiền vệ – Shunsuke Nakamura (Yokohama F-Marinos), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale), Junichi Inamoto (Kawasaki Frontale), Yuki Abe (Urawa Reds), Makoto Hasebe (VfL Wolfsburg), Keisuke Honda (CSKA Moscow), Daisuke Matsui (Grenoble).

Tiền đạo – Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse), Keiji Tamada (Nagoya Grampus), Yoshito Okubo (Vissel Kobe), Takayuki Morimoto (Catania), Kisho Yano (Albirex Niigata).

Hầu như ko bỏ sót 1 tài năng nào với đội hình này ko biết có làm nên chuyện gì ko  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 11, 2010, 08:46 AM
Danh sách của đội tuyển Bồ Đào Nha

Thủ môn - Eduardo (Braga), D. Fernandes (Iraklis), Beto (Porto).

Hậu vệ - Miguel (Valencia), R. Costa (Lille), P. Ferreira, Carvalho (Chelsea), Bruno Alves, Rolando (Porto), Ze Castro (Deportivo), Pepe (Real Madrid).

Tiền vệ - Conentrao (Benfica), Duda (Malaga), P. Mendes (Sporting Lisbon), Tiago (Juventus), Deco (Chelsea), R. Meireless (Porto), Nani (Man United), Simao (Athletico Madrid), Danny (Zenit).

Tiền đạo - C. Ronaldo (Real Madrid), Liedson (Sporting Lisbon), Almeida (Werder Bremen).


@all: theo quy định của FIFA các đội tuyển dự World Cup 2010 phải nộp danh sách sơ bộ trước ngày 11/5. Vậy anh em nào rảnh cập nhật danh sách sơ bộ của các đội tuyển để mọi người xem nhé.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 11, 2010, 09:31 AM
Danh sách sơ bộ của tuyển Tây Ban Nha

Thủ môn - Iker Casillas (Real Madrid), David De Gea (Atletico Madrid), Diego Lopez (Villarreal), Jose Reina (Liverpool), Victor Valdes (Barcelona).

Hậu vệ - Raul Albiol (Real Madrid), Alvaro Arbeloa (Real Madrid) Cesar Azpilicueta (Osasuna), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid).

Tiền vệ - Xabi Alonso (Real Madrid), Sergi Busquets (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Andres Iniesta (Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao) Marcos Senna (Villarreal), David Silva (Valencia), Xavi (Barcelona).

Tiền đạo - Santi Cazorla (Villarreal), Jesus Navas (Sevilla), Juan Manuel Mata (Valencia) Pedro Rodriguez (Barcelona), Dani Guiza (Fenerbache) ,Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Alvaro Negredo (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool FC) and David Villa (Valencia).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 11, 2010, 09:44 AM
Danh sách chính thức đội tuyển New Zealand đối thủ của Italia tại vòng bảng

Thủ môn - James Bannatyne (Team Wellington), Glen Moss (Melbourne Victory, Úc), Mark Paston (Wellington Phoenix)

Hậu vệ- Andy Boyens (New York Red Bulls, USA), Tony Lochhead (Wellington Phoenix), Ryan Nelsen (Blackburn Rovers, Anh), Winston Reid (FC Midtjylland, Đan Mạch), Ben Sigmund (Wellington Phoenix), Tommy Smith (Ipswich Town, Anh), Ivan Vicelich (Auckland City).

Tiền vệ - Andy Barron (Team Wellington), Leo Bertos (Wellington Phoenix), Jeremy Brockie (Newcastle Jets, Úc), Tim Brown (Wellington Phoenix), Jeremy Christie (Tampa Bay Rowdies, USA), Aaron Clapham (Canterbury United), Simon Elliott (tự do), Michael McGlinchey (Central Coast Mariners, Úc), David Mulligan (tự do)

Tiền đạo - Rory Fallon (Plymouth Argyle, Anh), Chris Killen (Middlesbrough, Anh), Shane Smeltz (Gold Coast, Úc), Chris Wood (West Bromwich Albion, Anh)

Đội hình sơ bộ ĐT Đan Mạch:

Thủ môn: Thomas Sorensen (Stoke City), Stephan Andersen (Brondby), Kim Christensen (Goteborg), Jesper Christiansen (Copenhagen)

Hậu vệ: Daniel Agger (Liverpool), Lars Jacobsen (Blackburn), Patrick Mtiliga (Malaga), Per Kroldrup (Fiorentina), Simon Busk Poulsen (AZ Alkmaar), Simon Kjaer (Palermo), William Kvist (FC Copenhagen)

Tiền vệ: Christian Poulsen (Juventus), Christian Eriksen (Ajax), Daniel Jensen (Werder Bremen), Jakob Poulsen (AGF Aarhus), Michael Silberbauer (FC Utrecht), Mikkel Beckmann (Randers), Thomas Enevoldsen (FC Groningen), Thomas Kahlenberg (Wolfsburg), Dennis Rommedahl (Ajax), Jesper Gronkjaer (FC Copenhagen), Jon Dahl Tomasson (Feyenoord), Martin Jorgensen (AGF Aarhus)

Tiền đạo: Michael Krohn-Dehli (Brondby), Nicklas Bendtner (Arsenal), Soren Larsen (Duisburg).

Dự phòng: Anders Moller Christensen (Odense), Leon Jessen (FC Midtjylland), Mikkel Thygesen (FC Midtjylland), Morten Rasmussen (Celtic)

Danh sách 30 cầu thủ Nigeria được triệu tập:

Thủ môn: Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv, Israel), Dele Aiyenugba (Bnei Yehuda, Israel), Austin Ejide (Hapoel Petah Tikva, Israel), Bassey Akpan (Bayelsa United, Nigeria)

Hậu vệ: Taye Taiwo (Olympique Marseille, Pháp), Elderson Echiejile (Rennes, Pháp), Chidi Odiah (CSKA Moscow, Nga), Onyekachi Apam (OG Nice, Pháp), Joseph Yobo (Everton, Anh), Daniel Shittu (Bolton Wanderers, Anh), Ayodele Adeleye (Sparta Rotterdam, Hà Lan), Rabiu Afolabi (SV Salzburg, Áo), Terna Suswan (Lobi Stars, Nigeria)

Tiền vệ: Chinedu Obasi (TSG Hoffenheim, Đức), John Utaka (Portsmouth, Anh), Brown Ideye (FC Sochaux, Pháp), Peter Utaka (Odense Boldklub, Đan Mạch), Kalu Uche (Almeria, TBN), Dickson Etuhu (Fulham, Anh), Mikel Obi (Chelsea, Anh), Sani Kaita (Alaniya, Nga), Haruna Lukman (AS Monaco, Pháp), Yusuf Ayila (Dynamo Kiev, Ukraine), Osaze Odemwingie (Lokomotiv Moscow, Nga)

Tiền đạo: Yakubu Aiyegbeni, Victor Anichebe (Everton, Anh), Nwankwo Kanu (Anh), Obafemi Martins (Wolfsburg, Đức), Ikechukwu Uche (Real Zaragoza, TBN), Obinna Nsofor (Malaga, TBN).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 11, 2010, 12:21 PM
Danh sách sơ bộ tuyển Australia

Thủ môn - Mark Schwarzer (Fulham, Anh), Brad Jones (Middlesbrough, Anh), Adam Federici (Reading, Anh), Eugene Galekovic (Adelaide United).

Hậu vệ - Lucas Neill Galatasaray (TNK), David Carney (FC Twente, Hà Lan), Michael Beauchamp ( Al Jazira, UAE), Scott Chipperfield (FC Basel, Thụy Sỹ), Shane Lowry ( Aston Villa, Anh), Mark Milligan (JEF United, Nhật Bản), Craig Moore (Cầu thủ tự do), Jade (North Tromso, CHDCND Triều Tiên), Luke Wilkshire (Dinamo Moscow, Nga), Rhys Williams (Middlesbrough, Anh).

Tiền vệ - Brett Emerton (Blackburn Rovers, Anh), Vince Grella (Blackburn Rovers, Anh), James Holman ( AZ Alkmaar, Hà Lan), Tim Cahill (Everton, Anh), Tommy Oar (FC Utrecht, Hà Lan), Carl Valeri (Sassuolo Calcio, Italia), Dario Vidosic (FC Nurnberg, Đức), Mile Jedinak (Antalyaspor Kubulu, TNK), Nicky Carle (Crystal Palace, Anh), Mark Bresciano (Palermo, Italia), Richard Garcia (Hull City, Anh), Jason Culina (Gold Coast, Anh), James Holland (AZ Alkmaar, Hà Lan).

Tiền đạo - Nikita Rukavytsya (FC Twente, Hà Lan), Harry Kewell Galatasaray (TNK), Josh Kennedy (Nagoya Grampus, Nhật), Scott Mcdonald (Middlesbrough, Anh).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 11, 2010, 05:47 PM
Đội hình chính thức của ĐT Honduras dự World Cup 2010

Thủ môn: Ricardo Canales (Motagua), Noel Valladares (Olimpia), Donis Escober (Olimpia);

Hậu vệ: Victor Bernardez (Anderlecht), Maynor Figueroa (Wigan), Boniek Garcia (Olimpia), Sergio Mendoza (Motagua), Emilio Izaguirre (Motagua), Johnny Palacios (Olimpia), Mauricio Sabillon (Hangzhou Luchen), Osman Chavez (Platense);

Tiền vệ: Edgar Alvarez (Bari), Julio Cesar de Leon (Torino), Roger Espinoza (Kansas City Wizards), Amado Guevara (Motagua), Ramon Nunez (Olimpia), Wilson Palacios (Tottenham), Hendry Thomas (Wigan), Danilo Turcios (Olimpia);

Tiền đạo: David Suazo (Genoa), Georgie Welcome (Motagua), Carlos Pavon (Real Espana), Walter Martinez (Marathon).

Đội hình sơ bộ ĐT Uruguay gồm 26 cầu thủ

Thủ môn: Fernando Muslera (Lazio), Juan-Guillermo Castillo (Cali), Martin Silva (Defensor Sporting);

Hậu vệ: Diego Lugano (Fenerbahce), Diego Godin (Villarreal), Andres Scotti (Colo Colo), Jorge Fucile (Porto), Martin Caceres (Juventus), Mauricio Victorino (Universidad de Chile), Maximiliano Pereira (Benfica);

Tiền vệ: Walter Gargano (Napoli), Egidio Arevalo-Rios (Penarol), Sebastian Eguren, Diego Perez (Monaco), Alvaro Pereira (Porto), Alvaro Fernandez (Universidad de Chile), Jorge Rodriguez (River Plate), Alvaro Gonzalez (Nacional), Ignacio Gonzalez (Valencia), Nicolas Lodeiro (Ajax);

Tiền đạo: Sebastian Fernandez (Banfield), Luis Suarez (Ajax), Diego Forlan (Atletico Madrid), Sebastian Abreu (Botafogo), Edinson Cavani (Palermo), Jorge Martinez (Catania)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: vuan1995 on May 11, 2010, 10:29 PM
Năm nay đội được cho là hạt giống chính là đội hình siêu khủng của Tây Ban Nha ,nhưng hãy mong chờ những bất ngờ từ những đội bón được đánh giá yếu hơn như Nam PHi ,Nam Triều Tiên .Riêng em nói riêng hay cá fan JUve nói chúng thì tất nhiên sẽ ủng hộ Italia nơi những cầu thủ con cưng của chúng ta vẫn đang tranh đấu để bảo vệ cúp vàng thế giới      
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 12, 2010, 04:03 PM
Danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh:

Thủ môn - Joe Hart (Manchester City), David James (Portsmouth), Robert Green (West Ham).

Hậu vệ - Leighton Baines (Everton), Jamie Carragher (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Michael Dawson (Tottenham), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Liverpool), Ledley King (Tottenham), John Terry (Chelsea), Matthew Upson (West Ham), Stephen Warnock (Aston Villa).

Tiền vệ - Gareth Barry (Manchester City), Michael Carrick (Manchester United), Joe Cole (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Tom Huddlestone (Tottenham), Adam Johnson (Manchester City), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), James Milner (Aston Villa), Scott Parker (West Ham), Theo Walcott (Arsenal), Shaun Wright-Phillips (Manchester City).

Tiền đạo - Darren Bent (Sunderland), Peter Crouch (Tottenham), Jermain Defoe (Tottenham), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (Manchester United).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 12, 2010, 06:30 PM
Đội hình sơ bộ của ĐT Mexico

Thủ môn: Oscar Perez (Chiapas), Guillermo Ochoa (America), Luis Ernesto Michel (Guadalajara);

Hậu vệ: Rafael Marquez (Barcelona), Ricardo Osorio (Stuttgart), Francisco Rodriguez, Carlos Salcido (both PSV Eindhoven), Hector Moreno, Paul Aguilar (Pachuca), Efrain Juarez (Pumas UNAM), Jonny Magallon (Guadalajara), Juan Carlos Valenzuela (America), Jorge Torres Nilo (Atlas), Adrian Aldrete (Morelia);

Tiền vệ: Andres Guardado (Deportivo La Coruna), Jonathan dos Santos (Barcelona), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas UNAM), Giovani dos Santos (Galatasaray, on loan from Tottenham);

Tiền đạo: Pablo Barrera (Pumas UNAM), Adolfo Bautista, Alberto Medina (both Guadalajara), Cuauhtemoc Blanco (Veracruz), Carlos Vela (Arsenal), Javier Hernandez (Manchester United), Guillermo Franco (West Ham).

Danh sách sơ bộ của ĐT Argentina

Thủ môn: Mariano Andujar (Catania), Diego Pozo (Colon), Sergio Romero (AZ Alkmaar).

Hậu vệ: Nicolas Burdisso (Inter Milan), Fabricio Coloccini (Newcastle), Martin Demichelis (Bayern Munich), Ariel Garce (Colon), Gabriel Heinze (Marseille), Juan Insaurralde (Newell’s Old Boys), Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Clemente Rodriguez (Estudiantes), Walter Samuel (Inter Milan).

Tiền vệ: Sebastian Blanco (Lanus), Mario Bolatti (Fiorentina), Jesus Datolo (Olympiakos), Angel Di Maria (Benfica), Jonas Gutierrez (Newcastle), Javier Mascherano (Liverpool), Juan Mercier (Argentinos), Javier Pastore (Palermo), Maxi Rodriguez (Liverpool), Jose Sosa (Estudiantes), Juan Sebastian Veron (Estudiantes).

Tiền đạo: Sergio Aguero (Atletico Madrid), Gonzalo Higuain (Real Madrid), , Ezequiel Lavezzi (Napoli), Lionel Messi (Barcelona), Diego Milito (Inter Milan), Martin Palermo (Boca Juniors), Carlos Tevez (Manchester City).

Danh sách 23 tuyển thủ Brazil đến Nam Phi

Thủ môn: Julio César (Inter Milan), Heurelho Gomes (Tottenham Hotspur), Doni (AS Roma)

Hậu vệ: Maicon (Inter Milan), Daniel Alves (Barcelona), Gilberto (Cruzeiro), Michel Bastos (Lyon), Juan (Roma), Lúcio (Inter Milan), Luisao (Benfica), Thiago Silva (AC Milan)

Tiền vệ: Gilberto Silva (Panathinaikos), Josué (Wolfsburg), Felipe Melo (Juventus), Kaká (Real Madrid), Ramires (Benfica), Elano (Galatasaray), Julio Baptista (AS Roma), Kleberson (Flamengo)

Tiền đạo: Robinho (Santos), Nilmar (Villarreal), Luis Fabiano (Sevilla), Grafite (Wolfsburg)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 12, 2010, 07:01 PM
Danh sách 30 tuyển thủ Chile

Thủ môn: Claudio Bravo (Real Sociedad), Miguel Pinto (Universidad de Chile), Luis Marin (Union Espanola/Chile)

Hậu vệ: Roberto Cereceda (Colo Colo/ Chile), Pablo Contreras (PAOK/Hy Lạp), Ismael Fuentes (Universidad Catolica/ Chile), Mauricio Isla (Udinese), Gary Medel (Boca Juniors), Gonzalo Jara (West Brom), Waldo Ponce (Universidad Catolica/ Chile), Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)

Tiền vệ: Charles Aranguiz (Colo Colo), Carlos Carmona (Reggina), Marco Estrada (Universidad de Chile), Matias Fernandez (Sporting Lisbon), Gonzalo Fierro (Flamengo), Jose Pedro Fuenzalida (Colo Colo/ Chile), Manuel Iturra (Universidad de Chile), Rodrigo Millar (Colo Colo), Pedro Morales (Dinamo Zagreb), Rodrigo Tello (Besiktas), Jorge Valdivia (Al-Ain/U.A.E), Jaime Valdes (Atalanta)

Tiền đạo: Jean Beausejour (America/Mexico), Mark Gonzalez (CSKA Moscow), Hector Mancilla (Toluca/Mexico), Fabian Orellana (Xerez), Esteban Paredes (Colo Colo), Alexis Sanchez (Udinese), Humberto Suazo (Real Zaragoza)

ĐT Pháp công bố đội hình sơ bộ

Thủ môn: Hugo Lloris (Olympique Lyon), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux), Mickael Landreau (Lille)

Hậu vệ: Bacary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United), William Gallas (Arsenal), Eric Abidal (Barcelona), Rod Fanni (Stade Rennes), Sebastien Squillaci (Sevilla), Adil Rami (Lille), Marc Planus (Girondins Bordeaux), Gael Clichy (Arsenal), Anthony Reveillere (Olympique Lyon)

Tiền vệ: Lassana Diarra (Real Madrid), Alou Diarra (Girondins Bordeaux), Jeremy Toulalan (Olympique Lyon), Florent Malouda (Chelsea), Yoann Gourcuff (Girondins Bordeaux), Abou Diaby (Arsenal), Yann M'Vila (Stade Rennes)

Tiền đạo: Thierry Henry (Barcelona), Nicolas Anelka (Chelsea), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Franck Ribery (Bayern Munich), Sidney Govou (Olympique Lyon), Djibril Cisse (Panathinaikos), Hatem Ben Arfa (Olympique Marseille), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille), Jimmy Briand (Stade Rennes)

Danh sách 30 cầu thủ của ĐT Hà Lan

Thủ môn: Stekelenburg (Ajax), Vorm (Utrecht), Boschker (Twente)

Hậu vệ: David Mendes (AZ), van der Wiel (Ajax), Boularouz (Stuttgart), Heitinga (Everton), Vlaar (Feyenoord), Mathijsen (Hamburg), van Bronckhorst (Feyenoord), Braafheid (Bayern), Anita (Ajax), Oojer (PSV)

Tiền vệ: de Zeeuw (Ajax), Engelaar (PSV), Sneijder (Inter), van der Vaart (Real Madrid), Afellay (PSV), van Bommel (Bayern), Bakkal (AZ), Brama (Twente), de Jong (Man City), Schaars (AZ), Robben (Bayern), Babel (Liverpool)

Tiền đạo: Lens (AZ), Kuyt (Liverpool), Huntelaar (Milan), van Persie (Arsenal), Elia (Hamburg)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 12, 2010, 07:13 PM
Danh sách sơ bộ của ĐT Bờ Biển Ngà

Thủ môn: Boubacar Barry (KSC Lokeren), Vincent Angban (ASEC Mimosas), Daniel Yeboah (ASEC Mimosas), Aristide Zogbo (Maccabi Netanya)

Hậu vệ: Souleman Bamba (Hibernian), Arthur Boka (Stuttgart), Emmanuel Eboue (Arsenal), Abdoulaye Meite (West Bromwich Albion), Siaka Tiene (Valenciennes), Kolo Toure (Manchester City), Guy Demel (Hamburg), Steve Gohouri (Wigan) Benjamin Angoua (Valenciennes)

Tiền vệ: Emerse Fae (Nice), Koffi Romaric N'Dri (Sevilla), Cheick Tiote (Twente), Yaya Toure (Barcelona), Gilles Yapi Yapo (Young Boys), Didier Zokora (Sevilla), Kanga Akale (Lens), Emmanuel Kone (Cluj)

Tiền đạo: Aruna Dindane (Portsmouth), Seydou Doumbia (CSKA Moscow), Didier Drogba (Chelsea), Salomon Kalou (Chelsea), Abdul Keita (Galatasaray), Bakari Kone (Marseille), Gervinho (Lille), Jean-Jacques Gosso Gosso (Monaco), Lacina Traore (Cluj)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 13, 2010, 12:15 PM
Woa, cám ơn bạn Ales nhiều về mấy cái danh sách sơ bộ này...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 13, 2010, 03:24 PM
Quote from: alex_arsenal
Woa, cám ơn bạn Ales nhiều về mấy cái danh sách sơ bộ này...

Mình cũng đưa mà sao mình không được cám ơn nhỉ? Bất công quá, bất công quá.        
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 13, 2010, 08:39 PM
Quote from: bone clinkz
Mình cũng đưa mà sao mình không được cám ơn nhỉ? Bất công quá, bất công quá.        

Thì chắc a đưa nhiều hơn chú nên a ấy mới cám ơn    
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on May 14, 2010, 10:10 AM
Danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển CHDCND Triều Tiên

Thủ môn: Kim Myong-gil (Amrokgang), Kim Myong-won (Amrokgang), Ri Myong-guk (Pyongyang City).

Hậu vệ: Cha Jong-hyok (Amrokgang), Nam Song-chol (25 tháng Tư), Pak Chol-jin (Amrokgang), Pak Nam-chol (Amrokgang), Ri Jun-il (Sobaeksu), Ri Kwang-chon (25 tháng Tư), Ri Kwang-hyok (Kyonggongop).

Tiền vệ: An Yong-hak (Omiya Ardija), Ji Yun-nam (25 tháng Tư), Kim Kyong-il (Rimyongsu), Kim Yong-jun (Pyongyang City), Mun In-guk (25 tháng Tư), Ri Chol-myong (Pyongyang City), Pak Nam-chol (25 tháng Tư), Pak Sung-hyok (Sobaeksu).

Tiền đạo: An Chol-hyok (Rimyongsu), Choe Kum-chol (25 tháng Tư), Hong Yong-jo (Rostov), Jong Tae-se (Kawasaki Frontale), Kim Kum-il (25 tháng Tư).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 14, 2010, 11:37 AM
Không biết năm nay Triều Tiên có tạo được bất ngờ như ở lần đầu tiên tham dự WC không, nhìn vào bảng đấu của họ mà nản...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 20, 2010, 07:48 AM
Danh sách  cuối cùng tham dự World Cup của Argentina:

Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andújar (Catania), Diego Pozo (Colon)
Hậu vệ: Nicolás Otamendi (Velez Sarsfield), Gabriel Heinze (Marseille), Martín Demichelis (Bayern Munich), Walter Samuel (Inter),  Ariel Garcé (Colón), Nicolás Burdisso (Roma), Clemente Rodríguez (Estudiantes).
Tiền vệ: Juan Sebastian (Verón Estudiantes), Javier Mascherano (Liverpool), Jonás Gutiérrez (Newcastle), Ángel Di María (Benfica), Maximiliano Rodríguez (Liverpool), Javier Pastore (Palermo), Mario Bolatti (Fiorentina).
Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuaín (Real Madrid), Carlos Tévez (Manchester City), Sergio Agüerio (Atlético Madrid), Diego Milito (Inter), Martín Palermo (Boca Juniors)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on May 20, 2010, 08:35 AM
Maradona định chơi với sơ đồ 4 tiền đạo hay sao mà gọi đến 6 ông tiền đạo. Hàng hậu vệ của Argentina hơi yếu, khó qua nổi tứ kết năm nay.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 20, 2010, 09:54 AM
Chắc Diego định lấy công bù thủ đây mà, đọc mấy tài liệu cũ, những WC đầu tiên rất nhiêuf đội chơi với 4,5 cầu thủ ở hàng tiền đạo, chắc Diego cũng định cho đội hình ra nhân như thế chăng??

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 20, 2010, 10:37 AM
Vẫn thấy bực Maradona vì loại Javier Zanetti và Esteban Cambiasso,Zanetti thì có thể hiểu là do tuổi tác còn Cambiasso thì bó tay ko hiểu nổi trong khi đó Maradona lại goi Mario Bolatti toàn ngồi dự bị ở Fiorentina.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 20, 2010, 10:48 AM
Maradona mà, luôn có những quyết định kỳ cục, điều đó thì quá nhiều người biết rồi, biết đâu cái sự phiêu lưu của Maradona lại tốt thì sao, ở hàng tiền vệ của Arg có một Veron kinh nghiệm và chơi tốt ở Estudiante, Mascherano đá tốt ở Liverpool, Di Maria đang là hàng hot ở Châu Âu, nên nếu có thiếu 2 nhân tố kia ở Inter thì cũng không quá đáng lắm...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Milan on May 20, 2010, 02:10 PM
Danh sách của Brazil kg có Rô Vẩu nhỉ...thằng đó đá ở Milan đc phết mà.


Coi đội hình năm nay thấy khoái TBN nhất...Đội Triều Tiên chả biết thằng nào vs thằng nào cả híc
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 20, 2010, 11:48 PM
Danh sách chính thức tham dự WC 2010 của tuyển Tây Ban Nha

Thủ môn - Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Víctor Valdés (Barcelona)
Hậu vệ - Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Carlos Marchena (Valencia), Joan Capdevila (Villarreal), Raúl Albiol (Real Madrid), Gerard Piqué   (Barcelona), Álvaro Arbeloa (Real Madrid)
Tiền vệ - Xavi Hernández (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Cesc Fabregas (Arsenal), Andrés Iniesta (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Jesús Navas (Sevilla), Javi Martínez (Athletic Bilbao), David Silva (Valencia),
Tiền đạo - Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Barcelona), Juan Manuel Mata (Valencia), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Pedro Rodríguez (Barcelona)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on May 20, 2010, 11:53 PM
Quote from: Milan
Danh sách của Brazil kg có Rô Vẩu nhỉ...thằng đó đá ở Milan đc phết mà.
Coi đội hình năm nay thấy khoái TBN nhất...Đội Triều Tiên chả biết thằng nào vs thằng nào cả híc

oài , Rô vẩu và Pato bị loại khỏi ds rồi mà .........
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 20, 2010, 11:59 PM
Danh sách chính thức tham dự WC 2010 của tuyển Thụy Sỹ

Thủ môn - Diego Benaglio (Wolfsburg), Marco Wölfli (Young Boys), Johnny Leoni (Zürich)
Hâu vệ - Stephan Lichtsteiner (Lazio), Reto Ziegler (Sampdoria), Philippe Senderos (Arsenal), Steve von Bergen (Hertha Berlin), Stéphane Grichting (Auxerre),
Ludovic Magnin (FC Zürich), Mario Eggimann (Hannover 96)
Tiền vệ - Benjamin Huggel (Basel), Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen), Gökhan Inler (Udinese), Valon Behrami (West Ham United), Marco Padalino (Sampdoria), Hakan Yakin (Luzern), Gelson Fernandes (Saint-Étienne), Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt), Xherdan Shaqiri (Basel)
Tiền đạo - Alexander Frei (Basel), Blaise Nkufo (Twente), Marco Streller (Basel), Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 21, 2010, 08:07 AM
Cuối cùng thì Valdes cũng được triệu tập vào đội hình chính thức của Tây Ban Nha, tưởng rằng thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa vừa qua lại một lần nữa bị bỏ rơi nữa chớ....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 25, 2010, 10:32 AM
Danh sách chính thức ĐT Pháp

Thủ môn: Hugo Lloris (Olympique Lyon), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux)

Hậu vệ: Bacary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United), William Gallas (Arsenal), Eric Abidal (Barcelona), Sebastien Squillaci (Sevilla), Marc Planus (Girondins Bordeaux), Gael Clichy (Arsenal), Anthony Reveillere (Olympique Lyon)

Tiền vệ: Alou Diarra (Girondins Bordeaux), Jeremy Toulalan (Olympique Lyon), Florent Malouda (Chelsea), Yoann Gourcuff (Girondins Bordeaux), Abou Diaby (Arsenal)

Tiền đạo: Thierry Henry (Barcelona), Nicolas Anelka (Chelsea), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Franck Ribery (Bayern Munich), Sidney Govou (Olympique Lyon), Djibril Cisse (Panathinaikos), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 26, 2010, 08:44 AM
Tiếc cho Nasri, anh chơi ở Arsenal mùa giải vừa qua không đến nổi nào nhưng lại không được lão Domenech gọi vào tuyển.
Nói chung chẳng thích tuyển Pháp lắm, nhưng vẫn thấy hơi tiếc cho Nasri.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on May 26, 2010, 03:59 PM
Olympique Marseille vô địch mà được có 2 ông vô tuyển Pháp à, buồn thế. Cả chục năm nay cầu thủ giỏi của Pháp toàn xuất ngoại đánh thuê.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 26, 2010, 04:38 PM
Quote from: Duong Qua
Olympique Marseille vô địch mà được có 2 ông vô tuyển Pháp à, buồn thế. Cả chục năm nay cầu thủ giỏi của Pháp toàn xuất ngoại đánh thuê.

2 chú này lên tuyển chỉ để ngồi dự bị thui a còn mấy trụ cột đã đưa Olympique Marseille tới chứa vô địch toàn là
người nước ngoài thui ak  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on May 26, 2010, 11:17 PM
Quote from: Duong Qua
Olympique Marseille vô địch mà được có 2 ông vô tuyển Pháp à, buồn thế. Cả chục năm nay cầu thủ giỏi của Pháp toàn xuất ngoại đánh thuê.
Cũng như Inter vô đich mà không có chú nào ở tuyển Ý thôi. Nói chung là vô tuyển Pháp, Ý làm gì, về sớm còn nhục hơn.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 27, 2010, 08:32 AM
Số áo chính thức tham dự WC 2010 của tuyển Tây Ban Nha

Thủ môn - 1. Iker Casillas (Real Madrid), 23. Pepe Reina (Liverpool), 12. Víctor Valdés (Barcelona)
Hậu vệ - 5. Carles Puyol (Barcelona), 15. Sergio Ramos (Real Madrid), 4. Carlos Marchena (Valencia), 11. Joan Capdevila (Villarreal), 18. Raúl Albiol (Real Madrid), 3. Gerard Piqué (Barcelona), 17. Álvaro Arbeloa (Real Madrid)
Tiền vệ - 8. Xavi Hernández (Barcelona), 14. Xabi Alonso (Real Madrid), 10. Cesc Fabregas (Arsenal), 6. Andrés Iniesta (Barcelona), 16. Sergio Busquets (Barcelona), 22. Jesús Navas (Sevilla), 20. Javi Martínez (Athletic Bilbao), 21. David Silva (Valencia),
Tiền đạo - 9. Fernando Torres (Liverpool), 7. David Villa (Barcelona), 13. Juan Manuel Mata (Valencia), 19. Fernando Llorente (Athletic Bilbao), 2. Pedro Rodríguez (Barcelona)


Nhìn cho dễ:

1. Casillas
2. Pedro
3. Pique
4. Marchena
5. Puyol
6. Iniesta
7. Villa
8. Xavi
9. Torres
10. Cesc Fabregas
11. Capdevila
12. Valdes
13. Mata
14. Xabi Alonso
15. Sergio Ramos
16. Busquets
17. Arbeloa
18. Albiol
19. Llorente
20. Javi Martínez
21. Silva
22. Navas
23. Reina
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 27, 2010, 08:34 AM
Nhìn đội hình tuyển TBN toàn cầu thủ xịn không, dù không biết đá đấm ở một giải lớn như WC sẽ thế nào thôi.
Đội hình đắt giá nhất là đây, nhưng cực ghét tụi TBN và Đức.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Juventa on May 27, 2010, 09:31 AM
 ...Pedro mang áo số 2...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 27, 2010, 11:22 AM
Domenech chốt danh sách 23 tuyển thủ:

Thủ môn: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux)

Hậu vệ: William Gallas (Arsenal/ENG), Eric Abidal (Barcelona/ESP), Bakary Sagna (Arsenal/ENG), Patrice Evra (Manchester United/ENG), Gael Clichy (Arsenal/ENG), Marc Planus (Bordeaux), Anthony Reveillere (Lyon), Sebastien Squillaci (Sevilla/ESP)

Tiền vệ: Abou Diaby (Arsenal/ENG), Alou Diarra (Bordeaux), Yoann Gourcuff (Bordeaux), Florent Malouda (Chelsea/ENG), Jeremy Toulalan (Lyon)

Tiền đạo: Nicolas Anelka (Chelsea/ENG), Djibril Cisse (Panathinaikos/GRE), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Barcelona/ESP), Franck Ribery (Bayern Munich/GER), Mathieu Valbuena (Marseille)

Tin mới: PR2 thành PR... 18

http://thethaovanhoa.vn/129N20100527085818...thanh-pr-18.htm (http://thethaovanhoa.vn/129N20100527085818176T0/ben-le-dt-tay-ban-nha-pr2-thanh-pr-18.htm)

1. Casillas
2. Albiol
3. Pique
4. Marchena
5. Puyol
6. Iniesta
7. Villa
8. Xavi
9. Torres
10. Cesc Fabregas
11. Capdevila
12. Valdes
13. Mata
14. Xabi Alonso
15. Sergio Ramos
16. Busquets
17. Arbeloa
18. Pedro
19. Llorente
20. Javi Martínez
21. Silva
22. Navas
23. Reina
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 27, 2010, 01:31 PM
ĐT Mỹ chốt danh sách dự World Cup

Danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup của ĐT Mỹ:

Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Marcus Hahnemann (Wolves), Tim Howard (Everton).

Hậu vệ: Jonathan Bornstein (Chivas), Carlos Bocanegra (Rennes), Steve Cherundolo (Hannover), Jay DeMerit (Watford), Clarence Goodson (Start), Oguchi Onyewu (AC Milan), Jonathan Spector (West Ham).

Tiền vệ: DaMarcus Beasley (Rangers), Michael Bradley (Moenchengladbach), Ricardo Clark (Eintracht Frankfurt), Clint Dempsey (Fulham), Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), Maurice Edu (Rangers), Benny Feilhaber (AGF Aarhus), Stuart Holden (Bolton), Jose Francisco Torres (Pachuca).

Tiền đạo: Jozy Altidore (Villarreal), Edson Buddle (Los Angeles Galaxy), Robbie Findley (Real Salt Lake), Herculez Gomez (Pachuca).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on May 27, 2010, 11:46 PM
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup của Hà Lan

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (Ajax), Michel Vorm (Utrecht), Sander Boschker (Twente).

Hậu vệ: Gregory van der Wiel (Ajax), Khalid Boulahrouz (Stuttgart), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Hamburger SV), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Edson Braafheid (Bayern Munich), Andre Ooijer (PSV).

Tiền vệ: Demy de Zeeuw (Ajax), Wesley Sneijder (Inter), Rafael van der Vaart (Real), Ibrahim Afellay (PSV), Mark van Bommel (Bayern Munich), Nigel de Jong (Manchester City ), Stijn Schaars (AZ).

Tiền đạo: Arjen Robben (Bayern Munich), Dirk Kuyt (Liverpool), Klaas-Jan Huntelaar (Milan), Robin van Persie (Arsenal), Ryan Babel (Liverpool), Eljero Elia (Hamburger SV).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 28, 2010, 11:26 PM
Đội hình chính thức ĐT Đan Mạch dự World Cup

Thủ môn: Stephan Andersen (Brondby), Jesper Christiansen (Copenhagen), Thomas Sorensen, (Stoke)

Hậu vệ: Daniel Agger (Liverpool), Lars Jacobsen (Blackburn), William Kvist Jorgensen (Copenhagen), Simon Kjaer (Palermo), Per Kroldrup (Fiorentina), Patrick Mtiliga (Malaga), Simon Busk Poulsen (AZ Alkmaar)

Tiền vệ: Mikkel Beckmann (Randers), Thomas Enevoldsen (Groningen), Christian D. Eriksen (Ajax), Jesper Gronkjaer (Copenhagen), Daniel Jensen (Werder Bremen), Martin Jorgensen (Aarhus), Thomas Kahlenberg (Wolfsburg), Christian Poulsen (Juventus), Jakob Poulsen (Aarhus), Dennis Rommedahl (Ajax).

Tiền đạo: Nicklas Bendtner (Arsenal), Jon Dahl Tomasson (Feyenoord), Soren Larsen (Duisburg)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on May 30, 2010, 11:35 PM
Danh sách 23 tuyển thủ Cameroon đến Nam Phi

Thủ môn: Guy Roland N'Dy Assembe (Valenciennes), Idriss Carlos Kameni (Espanyol), Hamidou Souleymanou (Kayserispor)

Hậu vệ: Benoit Assou-Ekotto (Tottenham Hotspur), Sebastien Bassong (Tottenham Hotspur), Gaetan Bong (Valenciennes), Aurelien Chedjou (Lille), Geremi (Ankaragucu), Stephane Mbia (Olympique Marseille), Nicolas Nkoulou (Monaco), Rigobert Song (Trabzonspor)

Tiền vệ: Achille Emana (Real Betis), Enoh Eyong (Ajax Amsterdam), Jean Makoun (Olympique Lyon), Georges Mandjeck (Kaiserslautern), Joel Matip (Schalke 04), Landry Nguemo (Celtic), Alexandre Song (Arsenal)

Tiền đạo: Vincent Aboubakar (Coton Sport), Eric Choupo-Moting (Nuremburg), Samuel Eto'o (Inter Milan), Mohamadou Idrissou (Freiburg), Achille Webo (Real Mallorca).

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Ghana

Thủ môn: Richard Kingson (Wigan), Daniel Agyei (Liberty Professionals/Ghana), Stephen Ahorlu (Hearts of Lions/Ghana).

Hậu vệ: Samuel Inkoom (FC Basel/Thụy Sĩ), Jonathan Mensah (Free State Stars/Tây Ban Nha), Lee Addy (Bechem Chelsea/Ghana), Rahim Ayew (Zamalek/Ai Cập), Hans Sarpei (Bayer Leverkusen), John Mensah (Sunderland), Isaac Vorsah (Hoffenheim), John Paintsil (Fulham).

Tiền vệ: Sulley Ali Muntari (Inter Milan), Derek Boateng (Getafe), Anthony Annan (Rosenborg), Kwadwo Asamoah (Udinese), André Ayew (Arles-Avignon/Pháp), Stephen Appiah (Bologna), Quincy Owusu Abeyie (Al-Sadd/Qatar), Kevin-Prince Boateng (Portsmouth).

Tiền đạo: Matthew Amoah (NAC Breda), Asamoah Gyan (Stade Rennais), Prince Tagoe (Hoffenheim), Dominic Adiyiah (AC Milan).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on May 31, 2010, 11:40 AM
Uruguay chốt danh sách dự World Cup

Danh sách 23 cầu thủ Uruguay:

Thủ môn: Fernando Muslera (Lazio), Juan Castillo (Deportivo Cali), Martin Silva (Defensor Sporting)

Hậu vệ: Diego Lugano (Fenerbahce), Diego Godin (Villarreal), Andres Scotti (Colo Colo), Jorge Fucile (Porto), Martin Caceres (Juventus), Mauricio Victorino (Universidad de Chile), Maximiliano Pereira (Benfica)

Tiền vệ: Walter Gargano (Napoli), Egidio Arevalo Rios (Penarol), Sebastian Eguren (AIK Stockholm), Diego Perez (Monaco), Alvaro Pereira (Porto), Ignacio Gonzalez (Valencia), Nicolas Lodeiro (Ajax), Alvaro Fernandez (Universidad de Chile)

Tiền đạo: Luis Suarez (Ajax), Diego Forlan (Atletico Madrid), Sebastian Abreu (Botafogo), Edinson Cavani (Palermo), Sebastian Fernandez (Banfield)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 01, 2010, 08:16 AM
Danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup của Mexico:

Thủ môn: Oscar Perez (Chiapas), Guillermo Ochoa (America), Luis Ernesto Michel (Guadalajara).

Hậu vệ: Rafael Marquez (Barcelona), Ricardo Osorio (Stuttgart), Francisco Rodriguez (PSV Eindhoven), Carlos Salcido (PSV Eindhoven), Hector Moreno (AZ Alkmaar), Paul Aguilar (Pachuca), Efrain Juarez (Pumas UNAM), Jonny Magallon (Guadalajara), Joerge Torres Nilo (Atlas).

Tiền vệ: Andres Guardado (Deportivo La Coruna), Giovani Dos Santos (Khoác áo Galatasaray dưới dạng cho mượn từ Tottenham Hotspur), Gerrardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas UNAM).

Tiền đạo: Pablo Barrera (Pumas UNAM), Adolfo Bautista (Guadalajara), Alberto Medina (Guadalajara), Cuauhtemoc Blanco,  (Veracruz ), Carlos Vela (Arsenal), Javier Hernandez (Manchester United), Guillermo Franco (Cầu thủ tự do).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Milanno on June 01, 2010, 10:26 AM
cho đến lúc này những người Italia vẫn chưa lên tiếng dù đã 1/6   . Xem ra Lippi vẫn lấn cấn 1 số trường hợp lắm đây  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 01, 2010, 01:27 PM
Danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup của Algeria:

Thủ môn: Lounes Gaouaoui (ASO Chlef), Faouzi Chaouchi (ES Setif), Raid Ouheb M’bolhi (Slavia Sofia).

Hậu vệ: Abdelakder Laifaoui (ES Setif), Madjid Bougherr (Rangers FC), Carl Medjani (Ajaccio), Rafik Halliche (Madeira), Antar Yahia (Bochum), Habib Belaid (Boulogne Sur Mer), Nadir Belhadj (Portsmouth), Djamel Mesbah (Lecce).

Tiền vệ: Hassan Yebda (Portsmouth), Medhi Lacen (Racing Santander), Yazid Mansouri (Lorient), Adlene Guidoura (Wolverhampton), Riad Boudebouz (Sochaux), Djamel Abdoun (Nantes), Foued Kadir (Valenciennes), Karim Ziani (Wolfsburg), Karim Matmour (Borussia Monchengladbach).

Tiền đạo: Abdelkader Ghezzal (Siena), Rafik Djebbour (AEK Athens), Rafik Saifi (Istres).

Danh sách chính thức của ĐT Hàn Quốc:

Thủ môn: Kim Young-Kwang (Ulsan), Lee Woon-Jae (Suwon), Jung Sung-Ryong (Seongnam)

Hậu vệ: Kim Dong-Jin (Ulsan), Kim Hyung-Il (Pohang), Oh Beom-Seok (Ulsan), Lee Young-Pyo (Al Hilal), Lee Jung-Soo (Kashima), Cha Du-Ri (Freiburg) Cho Yong-Hyung (Jeju United) Kang Min-soo (suwon)

Tiền vệ: Ki Sung-Yong (Celtic), Kim Bo-Kyung (Oita), Kim Nam-Il (Tomsk), Kim Jae-Sung (Pohang), Kim Jung-Woo (Gwangju), Lee Chung-Yong (Bolton, England), Park Ji-Sung (Manchester United)

Tiền đạo: Park Chu-Young (Monaco), Ahn Jung-Hwan (Dalian), Lee Seung-Ryul (Seoul), Yeom Ki-Hun, (Suwon), Lee Dong-Gook (Jeonbuk)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on June 01, 2010, 05:43 PM
Đội hình chính thức ĐT Nhật Bản

Thủ môn: Seigo Narazaki (Nagoya Grampus), Eiji Kawashima (Kawasaki Frontale), Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata);

Hậu vệ: Yuji Nakazawa (Yokohama Marinos), Marcus Tulio Tanaka (Nagoya Grampus), Yuichi Komano (Jubilo Iwata), Daiki Iwamasa (Kashima Antlers), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Atsuto Uchida (Kashima Antlers);

Tiền vệ: Shunsuke Nakamura (Yokohama Marinos), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale), Junichi Inamoto (Kawasaki Frontale), Yuki Abe (Urawa Red Diamonds), Makoto Hasebe (Wolfsburg, Đức), Keisuke Honda (CSKA Moscow, Nga), Daisuke Matsui (Grenoble, Pháp);

Tiền đạo: Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse), Keiji Tamada (Nagoya Grampus), Yasuhito Okubo (Vissel Kobe), Kisho Yano (Albirex Niigata), Takayuki Morimoto (Catania, Italy).

Đội hình chính thức ĐT Slovakia

Thủ môn: Jan Mucha (Legia Warsaw), Dusan Kuciak (Vaslui), Dusan Pernis (Dundee United).

Hậu vệ: Peter Pekarik (Wolfsburg), Martin Petras (Cesena), Martin Skrtel (Liverpool), Jan Durica (Hannover), Radoslav Zabavnik (Mainz), Marek Cech (West Bromwich Albion), Kornel Salate (Slovan Bratislava).

Tiền vệ: Kamil Kopunek (Spartak Trnava), Jan Kozak (Timisoara), Juraj Kucka (Sparta Prague), Marek Sapara (Ankaragucu), Marek Hamsik (Napoli), Vladimir Weiss (Bolton Wanderers), Miroslav Stoch (Chelsea), Zdeno Strba (Xanthi).

Tiền đạo: Erik Jendrisek (Schalke), Robert Vittek (Ankaragucu), Martin Jakubko (Saturn Moscow), Filip Holosko (Besiktas), Stanislav Sestak (VfL Bochum).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 01, 2010, 06:48 PM
Vẫn phải đợi đến tối nay mới biết Lippi muốn gì
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on June 01, 2010, 08:05 PM
Đội hình chính thức ĐT Hy Lạp

Thủ môn: Michalis Sifakis (Aris Salonika), Alexandros Tzorvas (Panathinaikos), Kostas Chalkias (PAOK Salonika)

Hậu vệ: Giorgos Seitaridis (Panathinaikos), Loukas Vintra (Panathinaikos), Evangelos Moras (Bologna), Socrates Papastathopoulos (Genoa), Sotiris Kyrgiakos (Liverpool), Avraam Papadopoulos (Olympiakos), Vasilis Torosidis (Olympiakos), Nikos Spiropoulos (Panathinaikos), Stelios Malezas (PAOK Salonika).

Tiền vệ: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Alexandros Tziolis (Siena), Giorgos Karagounis (Panathinaikos), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Christos Patsatzoglou (Omonia), Sakis Prittas (Aris Salonika).

Tiền đạo: Angelos Charisteas (Nuremberg), Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), Pantelis Kapetanos (Steaua Bucharest), Theofanis Gekas (Hertha Berlin), Giorgos Samaras (Celtic).


Danh sách 23 tuyển thủ Bờ Biển Ngà

Thủ môn: Boubacar Barry (Lokeren), Aristides Zogbo (Maccabi Netanya), Daniel Yeboah (ASEC Abidjan)

Hậu vệ: Souleymane Bamba (Hibernian), Arthur Boka (VfB Stuttgart), Guy Demel (Hamburg SV), Emmanuel Eboue (Arsenal), Steve Gohouri (Wigan Athletic), Siaka Tiene (Valenciennes), Kolo Toure (Manchester City), Benjamin Brou Angoua (Valenciennes)

Tiền vệ: Jean-Jacques Gosso Gosso (Monaco), Abdelkader Keita (Galatasaray), Emmanuel Kone (International Curtea Arges), Gervais Yao Kouassi (Lille), Christian Koffi Ndri (Sevilla), Cheik Ismael Tiote (Twente Enschede), Yaya Toure (Barcelona), Didier Zokora (Sevilla)

Tiền đạo: Aruna Dindane (Lekhwiya), Seydou Doumbia (Young Boys Berne), Didier Drogba (Chelsea), Salomon Kalou (Chelsea).

Đội hình chính thức ĐT Nam Phi

Thủ môn: Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs), Moeneeb Josephs (Orlando Pirates), Shu-Aib Walters (Maritzburg United)

Hậu vệ: Matthew Booth (Mamelodi Sundowns), Lance Davids (Ajax Cape Town), Siboniso Gaxa (Mamelodi Sundowns), Bongani Khumalo (SuperSport United), Tsepo Masilela (Maccabi Haifa, Israel) Innocent Mdledle (Mamelodi Sundowns), Aaron Mokoena (Portsmouth, Anh), Anele Ngcongca (Genk, Bỉ), Siyabonga Sangweni (Golden Arrows), Lucas Thwala (Orlando Pirates)

Tiền vệ: Kagisho Dikgacoi (Fulham, Anh), Thanduyise Khuboni (Golden Arrows), Reneilwe Letsholonyane (Kaizer Chiefs), Teko Modise (Orlando Pirates), Steven Pienaar (Everton, Anh), MacBeth Sibaya (Rubin Kazan, Nga), Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs)

Tiền đạo: Surprise Moriri (Mamelodi Sundowns), Katlego Mphela (Mamelodi Sundowns), Siyabonga Nomvethe (Moroka Swallows), Bernard Parker (FC Twente, Hà Lan).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 01, 2010, 08:15 PM
Có danh sách của ĐT ANH chưa nhỉ? Thấy GOAL thông báo Darren Bent, Theo Walcott, Adam Johnson và Leighton Baines chuẩn bị xem TV rồi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 01, 2010, 08:18 PM
Chưa có danh sách chính thức của tuyển Anh đâu anh ơi .
Vào đây có cập nhật thường xuyên nè anh http://en.wikipedia.org/wiki/2010_FIFA_World_Cup_squads (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_FIFA_World_Cup_squads)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Milanno on June 01, 2010, 08:32 PM
Quote from: bone clinkz
Chưa có danh sách chính thức của tuyển Anh đâu anh ơi .
Vào đây có cập nhật thường xuyên nè anh http://en.wikipedia.org/wiki/2010_FIFA_World_Cup_squads (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_FIFA_World_Cup_squads)
có rồi đó bro danh sách cụ thể đội tuyển Anh đây rồi :
Thủ môn: Hart, James, Green.

Hậu vệ: Warnock, A Cole, King, Ferdinand, Terry, G Johnson, Carragher, Upson.

Tiền vệ: Barry, Carrick, Gerrard, Lampard, J. Cole, Lennon, Milner, Wright-Phillips.

Tiền đạo: Rooney, Crouch, Defoe, Heskey

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: ales on June 01, 2010, 08:59 PM
Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Serbia dự World Cup

Thủ môn: Vladimir Stojkovic (Wigan), Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin), Andjelko Djuricic (Leiria);

Hậu vệ: Branislav Ivanovic (Chelsea), Antonio Rukavina (1860 Munich), Nemanja Vidic (Manchester United), Neven Subotic (Borussia Dortmund), Aleksandar Lukovic (Udinese), Ivan Obradovic (Real Zaragoza), Aleksandar Kolarov (Lazio);

Tiền vệ: Dejan Stankovic (Internazionale), Gojko Kacar (Hertha Berlin), Nenad Milijas (Wolves), Zdravko Kuzmanovic (Stuttgart), Radosav Petrovic (Partizan Belgrade), Milos Krasic (CSKA Moscow), Zoran Tosic (Manchester United), Milos Ninkovic (Dynamo Kiev), Milan Jovanovic (Standard Liège);

Tiền đạo: Nikola Zigic (Valencia), Marko Pantelic (Ajax), Danko Lazovic (Zenit St Petersburg), Dragan Mrdja (Vojvodina).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 02, 2010, 03:08 AM
Danh sách ĐT Italia

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Federico Marchetti (Cagliari)

Hậu vệ Salvatore Bocchetti (Genoa), Leonardo Bonucci (Bari), Fabio Cannavaro (Juventus), Giorgio Chiellini  (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Christian Maggio (Napoli), Gianluca Zambrotta (Milan);

Tiền vệ: Mauro German Camoranesi (Juve), Ivan Gennaro Gattuso (Milan), Claudio Marchisio (Juve), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Angelo Palombo (Sampdoria), Simone Pepe (Udinese), Andrea Pirlo (Milan)

Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese), Alberto Gilardino (Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Napoli)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 02, 2010, 03:27 AM
Danh sách ĐT Bồ Đào Nha

Thủ môn Eduardo(Sporting de Braga),Daniel Fernandes(Iraklis (GRE)),Beto (FC Porto)

Hậu vệ
Miguel (Valencia (ENG)), Ricardo Costa(Lille (FRA)),Paulo Ferreira (Chelsea (ENG)), Ricardo Carvalho (Chelsea (ENG)), Bruno Alves(FC Porto),Rolando (FC Porto)
Pepe (Real Madrid (ESP))

Tiền vệ
Fabio Coentrao(   SL Benfica),Duda(Malaga (ESP)),Pedro Mendes (Sporting CP),Tiago (Juventus (ITA)),Deco (Chelsea (ENG))
Raul Meireles (FC Porto),Miguel Veloso (Sporting CP), Simao Sabrosa (Atletico Madrid (ESP)), Danny (Zenit St. Petersburg (RUS))
Nani (Manchester United (ENG))

Tiền đạo

Cristiano Ronaldo (Real Madrid (ESP))
Liedson (Sporting CP)
Hugo Almeida (Werder Bremen (GER))

Danh sách ĐT Đức

Thủ môn
Manuel Neuer    Schalke 04
Tim Wiese     Werder Bremen
Hans-Joerg Butt    Bayern Munich

Hậu vệ
Philipp Lahm    Bayern Munich
Dennis Aogo    Hamburger SV
Holger Badstuber    Bayern Munich
Jerome Boateng    Hamburger SV
Per Mertesacker    Werder Bremen
Serdar Tasci    Stuttgart
Arne Friedrich    Hertha Berlin

Tiền vệ
Bastian Schweinsteiger    Bayern Munich
Sami Khedira    Stuttgart
Piotr Trochwoski    Hamburger SV
Marko Marin    Werder Bremen
Mesut Ozil      Werder Bremen
Toni Kroos    Bayern Munich
Marcell Jansen    Hamburger SV

Tiền đạo
Mario Gomez    Bayern Munich
Cacau            Stuttgart
Thomas Mueller    Bayern Munich
Miroslav Klose    Bayern Munich
Lukas Podolski    1 FC Koeln
Stefan Kiessling    Bayer Leverkusen
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 02, 2010, 08:25 AM
Danh sách 23 cầu thủ chính thức của Hy Lạp:

Thủ môn: Michalis Sifakis (Aris Salonika), Alexandros Tzorvas (Panathinaikos), Kostas Chalkias (PAOK).

Hậu vệ: Giorgos Seitaridis (Panathinaikos), Loukas Vintra (Panathinaikos), Avraam (Papadopoulos Olympiacos), Stelios Malezas (PAOK), Socrates Papastathopoulos (Genoa), Vangelis Moras (Bologna), Sotirios Kyrgiakos (Liverpool), Vasilis Torosidis (Olympiacos), Nikos Spiropoulos (Panathinaikos)

Tiền vệ: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Giorgos Karagounis (Panathinaikos), Alexandros Tziolis (Siena), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Christos Patsatzoglou (Omonia), Sakis Prittas (Aris Salonika).

Tiền đạo: Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), Pantelis Kapetanos (Steaua Bucharest), Theofanis Gekas (Bayer Leverkusen), Giorgios Samaras (Celtic), Angelos Charisteas (Nuernberg).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on June 02, 2010, 08:41 AM
Tuyển Ý thân yêu cũng có danh sách và số áo nốt rồi.

1 - Gianluigi Buffon (Juventus)
2 - Christian Maggio (Napoli)
3 - Domenico Criscito (Genoa)
4 - Giorgio Chiellini (Juventus)
5 - Fabio Cannavaro (Juventus)
6 - Daniele De Rossi (A.S Roma)
7 - Simone Pepe (Udinese)
8 - Gennaro Gattuso (A.C Milan)
9 - Vincenzo Iaquinta (Juventus)
10 - Antonio Di Natale (Udinese)
11 - Alberto Gilardino (Fiorentina)
12 - Federico Marchetti (Cagliari)
13 - Salvatore Bocchetti (Genoa)
14 - Morgan De Sanctis (Napoli)
15 - Claudio Marchisio (Juventus)
16 - Mauro German Camoranesi (Juventus)
17 - Angelo Palombo (Sampsoria)
18 - Fabio Quagliarella (Napoli)
19 - Gianluca Zambrotta (A.C Milan)
20 - Giampaolo Pazzini (Sampdoria)
21 - Andrea Pirlo (A.C Milan)
22 - Riccardo Montolivo (Fiorentina)
23 - Leonardo Bonucci (Bari)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 02, 2010, 04:12 PM
Danh sách tổng hợp từng bảng đấu đây nhé

BẢNG A


NAM PHI

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FRSA.jpg&hash=7f1faf133ff211dd2ac9a42aaaf6f904d4dc90e8)

Huấn luyện viên: Carlos Alberto Parreira

Thủ môn: Moeneeb Josephs (Orlando Pirates), Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs), Shu-Aib Walters (Maritzburg United)

Hậu vệ: Matthew Booth, Siboniso Gaxa (both Mamelodi Sundowns), Bongani Khumalo (SuperSport United), Tsepo Masilela (Maccabi Haifa), Aaron Mokoena (Portsmouth), Anele Ngcongoa (Racing Genk), Siyabonga Sangweni (Lamontville Golden Arrows), Lucas Thwala (Orlando Pirates)

Tiền vệ: Lance Davids (Ajax Cape Town), Kagisho Dikgacoi (Fulham), Thanduyise Khuboni (Lamontville Golden Arrows), Reneilwe Letsholonyane (Kaizer Chiefs), Teko Modise (Orlando Pirates), Surprise Moriri (Mamelodi Sundowns), Steven Pienaar (Everton), MacBeth Sibaya (Rubin Kazan), Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs)

Tiền đạo: Katlego Mphela (Mamelodi Sundowns), Siyabonga Nomvete (Moroka Swallows), Bernard Parker (FC Twente)


ĐT MEXICO

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FMEX.jpg&hash=c2853e252c211d0a42fa3f8823201650a9fd34ed)

Huấn luyện viên: Javier Aguirre

Thủ môn: Guillermo Ochoa (America), Luis Michel (Guadalajara), Oscar Perez (Jaguares).

Hậu vệ: Rafael Marquez (Barcelona), Ricardo Osorio (Stuttgart), Francisco Javier Rodriguez (PSV Eindhoven), Carlos Salcido (PSV Eindhoven), Hector Moreno (AZ Alkmaar), Paul Aguilar (Pachuca), Efrain Juarez (Pumas), Jonny Magallon (Chivas), Jorge Torres Nilo (Tigres)

Tiền vệ: Andres Guardado (Deportivo La Coruna), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas), Giovani Dos Santos (Galatasaray)

Tiền đạo: Guillermo Franco (West Ham), Carlos Vela (Arsenal), Pablo Barrera (Pumas), Adolfo Bautista (Chivas), Cuauhtemoc Blanco (Veracruz), Alberto Medina (Chivas), Javier Hernandez (Chivas)


ĐT URUGUAY
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FURU.jpg&hash=1308acdf3f1f500f4f4588fd1f83e9e1205b462c)

Huấn luyện viên: Oscar Washington Tabarez

Thủ môn: Fernando Muslera (Lazio), Juan-Guillermo Castillo (Deportivo Cali), Martin Silva (Defensor Sporting)

Hậu vệ: Diego Lugano (Fenerbahce), Diego Godin (Villarreal), Andres Scotti (Colo Colo), Jorge Fucile (Porto), Martin Caceres (Juventus), Mauricio Victorino (Universidad de Chile), Maximiliano Pereira (Benfica)

Tiền vệ: Walter Gargano (Napoli), Egidio Arevalo-Rios (Penarol), Sebastian Eguren (AIK Stockholm), Diego Perez (Monaco), Alvaro Pereira (Porto), Alvaro Fernandez (Universidad de Chile), Jorge Rodriguez (River Plate), Alvaro Gonzalez (Nacional), Ignacio Gonzalez (Valencia), Nicolas Lodeiro (Ajax)

Tiền đạo: Sebastian Fernandez (Banfield), Luis Suarez (Ajax), Diego Forlan (Atletico Madrid), Sebastian Abreu (Botafogo), Edinson Cavani (Palermo), Jorge Martinez (Catania)

ĐT PHÁP

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FFRA.jpg&hash=090e09a67ab37845693ccfd0af2a6e8b2345cf18)

Huấn luyện viên: Raymond Domenech

Thủ môn: Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Cedric Carrasso (Bordeaux)

Hậu vệ: William Gallas (Arsenal), Eric Abidal (Barcelona), Bakary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United), Gael Clichy (Arsenal), Marc Planus (Bordeaux), Anthony Reveillere (Lyon), Sebastien Squillaci (Sevilla)

Tiền vệ: Abou Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Bordeaux), Yoann Gourcuff (Bordeaux), Florent Malouda (Chelsea), Jeremy Toulalan (Lyon)

Tiền đạo: Nicolas Anelka (Chelsea), Djibril Cisse (Panathinaikos), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Barcelona), Franck Ribery (Bayern Munich), Mathieu Valbuena (Marseille)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 02, 2010, 04:31 PM
BẢNG B


ĐT ARGENTINA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FARG.jpg&hash=27d026f3013e828ae25c7d37f89d67c4ab601ed3)

Huấn luyện viên: Diego Maradona

Thủ môn: Sergio Romero (AZ Alkmaar), Mariano Andujar (Catania), Diego Pozo (Colon)

Hậu vệ
: Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Martin Demichelis (Bayern Munich), Walter Samuel (Inter Milan), Gabriel Heinze (Marseille), Nicolas Burdisso (AS Roma), Clemente Rodriguez (Estudiantes), Ariel Garce (Colon)

Tiền vệ: Jonas Gutierrez (Newcastle), Maximiliano Rodriguez (Liverpool), Javier Mascherano (Liverpool), Juan Sebastian Veron (Estudiantes), Angel Di Maria (Benfica), Javier Pastore (Palermo), Mario Bolatti (Fiorentina)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Real Madrid), Martin Palermo (Boca Juniors), Sergio Aguero (Atletico Madrid), Diego Milito (Inter Milan), Carlos Tevez (Manchester City)

NIGERIA

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FNGA.jpg&hash=24aa551db75fdbce12524704190bc1ec00febc2c)
Huấn luyện viên: Lars Lagerback

Thủ môn: Dele Aiyenugba (Bnei Yehuda), Austin Ejide (Hapoel Petah Tikvah), Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv)

Hậu vệ: Dele Adeleye (Sparta Rotterdam), Rabiu Afolabi (Red Bull Salzburg), Elderson Echiejile (Stade Rennes), Chidi Odiah (CSKA Moscow), Danny Shittu (Bolton Wanderers), Taye Taiwo (Olympique Marseille), Joseph Yobo (Everton)

Tiền vệ: Yusuf Ayila (Dynamo Kiev), Dickson Etuhu (Fulham), Sani Kaita (Alania Vladikavhaz), Nwankwo Kanu (Portsmouth), Haruna Lukman (Monaco), John Obi Mikel (Chelsea), Kalu Uche (Almeria), John Utaka (Portsmouth)

Tiền đạo: Yakubu Aiyegbeni (Everton), Obafemi Martins (VfL Wolfsburg), Obinna Nsofor (Malaga), Chinedu Obasi (Hoffenheim), Peter Odemwingie (Lokomotiv Moscow)


HÀN QUỐC
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FKOR.jpg&hash=f5b3549baf9dacc75a4a4de56a1819e21ae30c40)

Huấn luyện viên: Huh Jung-Moo

Thủ môn: Kim Young-kwang (Ulsan), Lee Woon-jae (Suwon), Jung Sung-ryong (Seongnam)

Hậu vệ: Kim Dong-jin (Ulsan), Kim Hyung-il (Pohang), Oh Beom-seok (Ulsan), Lee Young-pyo (Al Hilal), Lee Jung-soo (Kashima), Cha Doo-ri (Freiburg) Cho Yong-hyung (Jeju), Kang Min-soo (Suwon)

Tiền vệ: Ki Sung-yong (Celtic), Kim Bo-kyung (Oita, Japan), Kim Nam-il (Tomsk), Kim Jae-sung (Pohang), Kim Jung-woo (Gwangju), Lee Chung-yong (Bolton, England), Ji-sung Park (Manchester United)

Tiền đạo: Park Chu-young (Monaco), Ahn Jung-hwan (Dalian, China), Lee Seung-ryul (Seoul), Yeom Ki-hun (Suwon), Lee Dong-gook (Jeonbuk).

HY LẠP
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FGRE.jpg&hash=1ace0fd4cbd8adfe85b0cd4b2f804a1ce8aaa8c7)

Huấn luyện viên: Otto Rehhagel

Thủ môn: Michalis Sifakis (Aris Salonika), Alexandros Tzorvas (Panathinaikos), Kostas Chalkias (PAOK Salonika)

Hậu vệ
: Giorgos Seitaridis (Panathinaikos), Loukas Vintra (Panathinaikos), Evangelos Moras (Bologna), Socrates Papastathopoulos (Genoa), Sotiris Kyrgiakos (Liverpool), Avraam Papadopoulos (Olympiakos), Vasilis Torosidis (Olympiakos), Nikos Spiropoulos (Panathinaikos), Stelios Malezas (PAOK Salonika)

Tiền vệ
: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Alexandros Tziolis (Siena), Giorgos Karagounis (Panathinaikos), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Christos Patsatzoglou (Omonia), Sakis Prittas (Aris Salonika)

Tiền đạo: Angelos Charisteas (Nuremberg), Dimitris Salpigidis (Panathinaikos), Pantelis Kapetanos (Steaua Bucharest), Theofanis Gekas (Hertha Berlin), Giorgos Samaras (Celtic)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 02, 2010, 09:38 PM
BẢNG C


ĐT ANH
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FENG.jpg&hash=0815577290f759116c18e13eb57748855712d600)

Huấn luyện viên: Fabio Capello

Thủ môn: Joe Hart (Manchester City), David James (Portsmouth), Robert Green (West Ham)

Hậu vệ: Jamie Carragher (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Ledley King (Tottenham), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (LIverpool), John Terry (Chelsea), Matthew Upson (West Ham), Stephen Warnock (Aston Villa)

Tiền vệ: Gareth Barry (Manchester City), Michael Carrick (Manchester United), Joe Cole (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), James Milner (Aston Villa), Shaun Wright-Phillips (Manchester City)

Tiền đạo: Peter Crouch (Tottenham), Jermain Defoe (Tottenham), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (Manchester United)


ĐT MỸ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FUSA.jpg&hash=9dbe2699b5b49bd7e6a9c9a4e2302b3bdbb04866)

Huấn luyện viên: Bob Bradley

Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton), Marcus Hahnemann (Wolves)

Hậu vệ: Carlos Bocanegra (Rennes), Jonathan Bornstein (Chivas USA), Steve Cherundolo (Hannover), Jay DeMerit (Watford), Clarence Goodson (IK Start), Oguchi Onyewu (AC Milan), Jonathan Spector (West Ham)

Tiền vệ: DaMarcus Beasley (Rangers), Michael Bradley (Borussia Moenchengladbach), Ricardo Clark (Eintracht Frankfurt), Clint Dempsey (Fulham), Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), Maurice Edu (Rangers), Benny Feilhaber (AGF Aarhus), Stuart Holden (Bolton), Jose Torres (Pachuca)

Tiền đạo: Jozy Altidore (Hull), Edson Buddle (Los Angeles Galaxy), Robbie Findley (Real Salt Lake), Herculez Gomez (Pachuca)


ĐT ALGERIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FALG.jpg&hash=1262bd9d8d64d5a1f002e047dca22939de5c1faf)

[/b]Huấn luyện viên: Rabah Saadane

Thủ môn: Faouzi Chaouchi (Entente Setif), Lounes Gaouaoui (ASO Chlef), Rais Ouheb Mbouli (Slavia Sofia)

Hậu vệ: Habib Belaid (Boulogne-sur-Mer), Nader Belhadj (Portsmouth), Majid Bougherra (Rangers), Rafik Halliche (Nacional), Abdelkader Laifaoui (Entente Setif), Carl Medjani (Ajaccio), Djamel Mesbah (Lecce), Antar Yahia (VfL Bochum)

Tiền vệ: Djamel Abdoun (Nantes), Riad Boudebouz (Sochaux), Adlane Guedioura (Wolverhampton Wanderers), Fouad Kadir (Valenciennes), Medhi Lacen (Racing Santanader), Yazid Mansouri (Lorient), Hassan Yebda (Portsmouth),Karim Ziani (VfL Wolfsburg)

Tiền đạo:
Rafik Djebbour (AEK Athens), Abdelkader Ghezzal (Siena), Karim Matmour (Borussia Moenchengladbach), Rafik Saifi (Istres)


ĐT SLOVENIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FSVN.jpg&hash=62d8eaa8c6f42a6b2e94d133e1d1f9e6f80c545a)

Huấn luyện viên: Matjaz Kek

Thủ môn: Samir Handanovic (Udinese), Jasmin Handanovic (Mantova), Aleksander Seliga (Sparta Rotterdam)

Hậu vệ: Miso Brecko (FC Cologne), Bostjan Cesar (Grenoble), Branko Ilic (Lokomotiv Moscow), Matej Mavric-Rozic (Koblenz), Bojan Jokic (Chievo), Marko Suler (Ghent), Suad Filekovic (NK Maribor), Elvedin Dzinic (NK Maribor)

Tiền vệ: Andraz Kirm (Wisla Krakow), Robert Koren (Unattached), Valter Birsa (AJ Auxerre), Andrej Komac (Maccabi Tel Aviv), Dalibor Stevanovic (Vitesse Arnhem), Aleksander Radosavljevic (Larissa), Rene Krhin (Inter Milan)

Tiền đạo: Milivoje Novakovic (FC Cologne), Zlatko Dedic (VfL Bochum), Zlatan Ljubijankic (Ghent), Nejc Pecnik (Nacional Funchal), Tim Matavz (Groningen).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 02, 2010, 09:49 PM
BẢNG D



ĐT ĐỨC
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FGER.jpg&hash=c20efbd73a093009c4b4f0cab09dc822c16c680c)

Huấn luyện viên: Joachim Loew

Thủ môn: Hans-Jörg Butt (Bayern Munich), Manuel Neuer (Schalke), Tim Wiese (Werder Bremen)

Hậu vệ: Dennis Aogo (Hamburger SV), Holger Badstuber (Bayern Munich), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Jerome Boateng (Hamburger SV), Marcell Jansen (Hamburger SV), Philipp Lahm (Bayern Munich), Per Mertesacker (Werder Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart)

Tiền vệ: Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Bayer Leverkusen), Marko Marin (Werder Bremen), Mesut Oezil (Werder Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Piotr Trochowski (Hamburger SV)

Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern Munich), Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen), Miroslav Klose (Bayern Munich), Thomas Mueller (Bayern Munich), Lukas Podolski (Cologne)


ĐT AUSTRALIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FAUS.jpg&hash=fa55fc40304a88ca7d2bb46b8a3f6921fd9bbc0e)

Huấn luyện viên: Pim Verbeek

Thủ môn: Mark Schwarzer (Fulham), Adam Federici (Reading), Brad Jones (Middlesbrough), Eugene Galekovic (Adelaide United)

Hậu vệ: Lucas Neill (Galatasaray), Craig Moore (unattached), Scott Chipperfield (Basel), David Carney (Twente Enschede), Luke Wilkshire (Dynamo Moscow), Rhys Williams (Middlesbrough), Shane Lowry (Aston Villa), Mark Milligan (JEF United), Michael Beauchamp (Al-Jazira)

Tiền vệ: Tim Cahill (Everton), Mark Bresciano (Palermo), Vince Grella (Blackburn) Brett Emerton (Blackburn), Jason Culina (Gold Coast), Harry Kewell (Galatasaray), Brett Holman (AZ Alkmaar), Carl Valeri (Sassuolo), Mile Jedinak (Antalyaspor), Richard Garcia (Hull), Tommy Oar (Utrecht), Dario Vidosic (Nuremberg), James Holland (AZ Alkmaar)

Tiền đạo: Josh Kennedy (Nagoya), Nikita Rukavytsya (Twente Enschede).


ĐT SERBIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FSRB.jpg&hash=dd8b414c1904b3c2459fec52ecafc26fe264851d)

Huấn luyện viên: Raddy Antic

Thủ môn: Vladimir Stojkovic (Sporting Lisbon), Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin), Andjelko Djuricic (Uniao Leiria)

Hậu vệ: Branislav Ivanovic (Chelsea), Antonio Rukavina (1860 Munich), Nemanja Vidic (Manchester United), Neven Subotic (Borussia Dortmund), Aleksandar Lukovic (Udinese), Ivan Obradovic (Real Zaragoza), Aleksandar Kolarov (Lazio)

Tiền vệ: Dejan Stankovic (Inter Milan), Gojko Kacar (Hertha Berlin), Nenad Milijas (Wolves), Zdravko Kuzmanovic (Stuttgart), Radosav Petrovic (Partizan Belgrade), Milos Krasic (CSKA Moscow), Zoran Tosic (Manchester United) , Milos Ninkovic (Dynamo Kiev), Milan Jovanovic (Standard Liege)

Tiền đạo: Nikola Zigic (Birmingham), Marko Pantelic (Ajax), Danko Lazovic (Zenit St Petersburg), Dragan Mrdja (Vojvodina Novi Sad)



ĐT GHANA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FGHA.jpg&hash=673e4deaafdc1ff169fb589ee1a19f807d0ec726)

Huấn luyện viên: Milovan Rajevac

Thủ môn: Richard Kingson (Wigan), Daniel Agyei (Liberty Professionals), Stephen Ahorlu (Hearts of Lions)

Hậu vệ: John Pantsil (Fulham), John Mensah (Lyon), Samuel Inkoom (Basle), Hans Adu Sarpei (Bayer Leverkusen), Rahim Ayew (Zamalek), Lee Addy (Bechem Chelsea), Isaac Vorsah (Hoffenheim), Jonathan Mensah (Granada)

Tiền vệ: Kwadwo Asamoah (Udinese), Anthony Annan (Rosenborg), Sulley Muntari (Inter Milan), Kevin-Prince Boateng (Portsmouth), Quincy Owusu-Abeyie (Al Sadd), Stephen Appiah (Bologna), Andre Ayew (Marseille), Derek Boateng (Getafe)

Tiền đạo: Matthew Amoah (NAC Breda), Asamoah Gyan (Rennes), Prince Tagoe (Hoffenheim), Dominic Adiyiah (AC Milan).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 02, 2010, 10:07 PM
BẢNG E


ĐT HÀ LAN
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FNED.jpg&hash=0336e3de7c9ddf5dcd265272b9d0e236e2bd8bf0)

Huấn luyện viên:
Bert van Marwijk

Thủ môn: Sander Boschker (FC Twente), Maarten Stekelenburg (Ajax), Michel Vorm (FC Utrecht)

Hậu vệ: Khalid Boulahrouz (Stuttgart), Edson Braafheid (Celtic), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Hamburg), Andre Ooijer (PSV Eindhoven), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax)

Tiền vệ: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Demy de Zeeuw (Ajax), Stijn Schaars (AZ Alkmaar), Wesley Sneijder (Inter Milan), Mark van Bommel (Bayern Munich), Rafael van der Vaart (Real Madrid)

Tiền đạo: Ryan Babel (Liverpool), Eljero Elia (Hamburg), Klaas Jan Huntelaar (AC Milan), Dirk Kuyt (Liverpool), Arjen Robben (Bayern Munich), Robin van Persie (Arsenal)



ĐT ĐAN MẠCH
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FDEN.jpg&hash=38c3fd57e645f399f573c56fd39549358da785c5)

Huấn luyện viên: Morten Olsen

Thủ môn: Thomas Sorensen (Stoke City), Stephan Andersen (Brondby), Jesper Christiansen (FC Copenhagen)

Hậu vệ: William Kvist (FC Copenhagen), Simon Kjaer (Palermo), Lars Jacobsen (Blackburn Rovers), Per Kroldrup (Fiorentina), Daniel Agger (Liverpool), Patrick Mtiliga (Malaga), Simon Poulsen (AZ Alkmaar)

Tiền vệ: Martin Jorgensen (AGF Aarhus), Christian Poulsen (Juventus), Jakob Poulsen (AGF Aarhus), Dennis Rommedahl (Ajax), Thomas Kahlenberg (VfL Wolfsburg), Thomas Enevoldsen (FC Groningen), Christian Eriksen (Ajax), Mikkel Beckmann (Randers), Daniel Jensen (Werder Bremen), Jepser Gronkjaer (FC Copenhagen)

Tiền đạo: Jon Dahl Tomasson (Feyenoord), Soren Larsen (MSV Duisburg), Nicklas Bendtner (Arsenal)



ĐT NHẬT BẢN
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FJPN.jpg&hash=a602909e89f373e51afa849a353653726b50708f)

Huấn luyện viên: Takeshi Okada

Thủ môn: Seigo Narazaki (Nagoya Grampus), Eiji Kawashima (Kawasaki Frontale), Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata).

Hậu vệ: Marcus Tulio Tanaka (Nagoya Grampus), Yuji Nakazawa (Yokohama F Marinos), Atsuto Uchida (Kashima Antlers), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Daiki Iwamasa (Kashima Antlers), Yuichi Komano (Jubilo Iwata), Yasuyuki Konno (FC Tokyo).

Tiền vệ: Shunsuke Nakamura (Yokohama), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Makoto Hasebe (Wolfsburg), Keisuke Honda (CSKA Moscow), Yuki Abe (Urawa Reds), Junichi Inamoto (Kawasaki Frontale), Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale) Daisuke Matsui (Grenoble).

Tiền đạo: Keiji Tamada(Nagoya Grampus), Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse), Takayuki Morimoto (Catania), Yoshito Okubo (Vissel Kobe), Kisho Yano (Albirex Niigata).



ĐT CAMEROON
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FCMR.jpg&hash=5e98a9377f925735134c5d9537054e5a9efbad81)

Huấn luyện viên: Paul Le Guen

Thủ môn: Hamidou Souleymanou (Kayserispor), Carlos Kameni (Espanyol), Guy Roland Ndy Assembe (Valenciennes)

Hậu vệ: Benoit Assou-Ekotto (Tottenham), Sebastien Bassong (Tottenham), Gaetan Bong (Valenciennes), Aurelien Chedjou (Lille), Geremi (Ankaragucu), Stephane Mbia (Marseille), Nicolas Nkoulou (Monaco), Rigobert Song (Trabzonspor)

Tiền vệ: Eyong Enoh (Ajax), Jean II Makoun (Lyon), Georges Mandjeck (Kaiserslautern), Joel Matip (Schalke), Landry Nguemo (Celtic), Alexandre Song (Arsenal)

Tiền đạo: Vincent Aboubakar (Coton Sport), Eric Choupo-Moting (Nuremberg), Achille Emana (Betis), Samuel Eto'o (Inter Milan), Mohamadou Idrissou (Freiburg), Achille Webo (Mallorca).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 02, 2010, 10:30 PM
BẢNG F


ĐT ITALIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FITA.jpg&hash=d5b111cde0379f9968db831ea5b1bf9fbf182bf6)

Huấn luyện viên: Marcelo Lippi

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (SSC Napoli), Federico Marchetti (Cagliari Calcio).

Hậu vệ: Salvatore Bocchetti (Genoa CFC), Leonardo Bonucci (AS Bari), Fabio Cannavaro (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa CFC), Christian Maggio (SSC Napoli), Gianluca Zambrotta (AC Milan).

Tiền vệ: Mauro Camoranesi (Juventus), Daniele De Rossi (AS Roma), Gennaro Gattuso (AC Milan), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (ACF Fiorentina), Angelo Palombo (UC Sampdoria), Simone Pepe (Udinese Calcio), Andrea Pirlo (AC Milan).

Tiền đạo: Antonio Di Natale (Udinese Calcio), Alberto Gilardino (ACF Fiorentina), Vincenzo Iaquinta (Juventus), Giampaolo Pazzini (UC Sampdoria), Fabio Quagliarella (SSC Napoli).



ĐT PARAGUAY
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FPAR.jpg&hash=2b48015163bc9d0aec33074e1912183f4edd6a1a)

Huấn luyện viên: Gerardo Martino

Thủ môn: Justo Villa (Valladolid), Aldo Bobadilla (Independiente Medellin), Diego Barreto (Cerro Porteno)

Hậu vệ: Julio Cesar Caceres (Atletico Mineiro), Denis Caniza (Leon), Dario Veron (Pumas), Paulo Da Silva (Sunderland), Claudio Morel (Boca Juniors), Carlos Bonet (Olimpia), Aureliano Torres (San Lorenzo), Antolin Alcaraz (Brugge)

Tiền vệ: Cristian Riveros (Sunderland), Jonathan Santana (Wolfsburg), Enrique Vera (Liga de Quito), Victor Caceres (Libertad), Nestor Ortigoza (Argentinos Juniors), Edgar Barreto (Atalanta)

Tiền đạo: Roque Santa Cruz (Manchester City), Oscar Cardozo (Benfica), Nelson Haedo Valdez (Borussia Dortmund), Rodolfo Gamarra (Libertad), Lucas Barrios (Borussia Dormund), Edgar Benitez (Pachuca)



ĐT NEW ZEALAND
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FNZL.jpg&hash=3178c45f384d5966f6d114ad534a5eeba2609d6d)

Huấn luyện viên: Ricki Herbert

Thủ môn: Mark Paston (Wellington Phoenix), James Bannatyne (Team Wellington), Glen Moss (Melbourne Victory)

Hậu vệ: Ben Sigmund (Wellington Phoenix), Winston Reid (FC Midtjylland), Ryan Nelsen (Blackburn Rovers), Tony Lochhead (Wellington Phoenix), Ivan Vicelich (Auckland City), Tommy Smith (Ipswich Town), Andrew Boyens (New York Red Bulls)

Tiền vệ: Simon Elliott (free agent), Aaron Clapham (Canterbury United), Tim Brown (Wellington Phoenix), Andy Barron (Team Wellington), Jeremy Christie (FC Tampa Bay), David Mulligan (free agent), Michael McGlinchey (Motherwell FC), Leo Bertos (Wellington Phoenix) Jeremy Brockie (Newcastle Jets)

Tiền đạo: Chris Killen (Middlesbrough FC), Rory Fallon (Plymouth Argyle), Shane Smeltz (Gold Coast United), Chris Wood (West Bromwich Albion)



ĐT SLOVAKIA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FSVK.jpg&hash=2952bfd3bae9c89d23187b549b2b8cf8405d2ef8)

Huấn luyện viên: Vladimir Weiss

Thủ môn: Jan Mucha (Legia Warsaw), Dusan Kuciak (Vaslui), Dusan Pernis (Dundee United)

Hậu vệ: Peter Pekarik (Wolfsburg), Martin Petras (Cesena), Martin Skrtel (Liverpool), Jan Durica (Hannover), Radoslav Zabavnik (Mainz), Marek Cech (West Bromwich Albion), Kornel Salata (Slovan Bratislava)

Tiền vệ: Kamil Kopunek (Spartak Trnava), Jan Kozak (Timisoara), Juraj Kucka (Sparta Prague), Marek Sapara (Ankaragucu), Marek Hamsik (Napoli), Vladimir Weiss (Manchester City), Miroslav Stoch (Chelsea), Zdeno Strba (Xanthi)

Tiền đạo: Erik Jendrisek (Schalke), Robert Vittek (Ankaragucu), Martin Jakubko (Saturn Moscow), Filip Holosko (Besiktas), Stanislav Sestak (Bochum).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 02, 2010, 10:41 PM
BẢNG G


ĐT BRAZIL
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FBRA.jpg&hash=2410e57a245240e86f3e01f68b19ec759d37b881)

Huấn luyện viên: Dunga

Thủ môn: Julio Cesar (Inter Milan), Doni (AS Roma), Heurelho Gomes (Tottenham Hotspur)

Hậu vệ: Maicon (Inter Milan), Dani Alves (Barcelona), Lucio (Inter Milan), Juan (Roma), Luisao (Roma), Thiago Silva (AC Milan), Gilberto (Cruzeiro), Michel Bastos (Lyon)

Tiền vệ: Gilberto Silva (Panathinaikos), Felipe Melo (Juventus), Josue (Wolfsburg), Elano (Galatasaray), Ramires (Benfica), Kleberson (Flamengo), Kaka (Real Madrid), Julio Baptista (Roma)

Tiền đạo: Robinho (Santos), Nilmar (Villarreal), Luis Fabiano (Sevilla), Grafite (Wolfsburg).



ĐT CHDCND TRIỀU TIÊN
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FPRK.jpg&hash=a5fdb49d96cd6dbfb8fd691b4ebb1353844a6a78)

Huấn luyện viên: Kim Jong-Hun

Thủ môn: Kim Myong-gil (Amrokgang), Kim Myong-won (Amrokgang), Ri Myong-guk (Pyongyang City)

Hậu vệ: Cha Jong-hyok (Amrokgang), Nam Song-chol (April 25), Pak Chol-jin (Amrokgang), Pak Nam-chol (Amrokgang), Ri Jun-il (Sobaeksu), Ri Kwang-chon (April 25), Ri Kwang-hyok (Kyonggongop)

Tiền vệ: An Yong-hak (Omiya Ardija), Ji Yun-nam (April 25), Kim Kyong-il (Rimyongsu), Kim Yong-jun (Pyongyang City), Mun In-guk (April 25), Ri Chol-myong (Pyongyang City), Pak Nam-chol (April 25), Pak Sung-hyok (Sobaeksu)

Tiền đạo: An Chol-hyok (Rimyongsu), Choe Kum-chol (April 25), Hong Yong-jo (Rostov), Jong Tae-se (Kawasaki Frontale), Kim Kum-il (April 25)



ĐT BỜ BIỂN NGÀ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FCIV.jpg&hash=aecd13462f66978322915428fa77e366292319b1)

Huấn luyện viên: Sven Goran Eriksson

Thủ môn: Boubacar Barry (Lokeren), Daniel Yeboah (ASEC Mimosas), Aristide Zogbo (Maccabi Netanya)

Hậu vệ: Sol Bamba (Hibernian), Arthur Boka (Stuttgart), Emmanuel Eboue (Arsenal), Siaka Tiene (Valenciennes), Kolo Toure (Manchester City), Guy Demel (Hamburg), Steve Gohouri (Wigan), Benjamin Angoua (Valenciennes)

Tiền vệ: Didier Zokora (Seville), Romaric (Seville), Cheick Tiote (FC Twente), Yaya Toure (Barcelona), Jean-Jacques Gosso (Monaco), Abdel Kader Keita (Galatasaray)

Tiền đạo: Aruna Dindane (Lekhwiya), Seydou Doumbia (CSKA Moscow), Didier Drogba (Chelsea, Salomon Kalou (Chelsea), Gervinho (Lille), Emmanuel Kone (CFR Cluj)



ĐT BỒ ĐÀO NHA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FPOR.jpg&hash=8cece00307229d4b4ca2f67937f6e8771c32f544)

Huấn luyện viên: Carlos Queiroz

Thủ môn: Eduardo (FC Braga), Beto (FC Porto), Daniel Fernandes (Iraklis)

Hậu vệ: Duda (Malaga), Bruno Alves (FC Porto), Paulo Ferreira (Chelsea), Miguel Brito (Valencia), Ricardo Carvalho (Chelsea), Rolando (FC Porto), Fabio Coentrao (Benfica), Pepe (Real Madrid), Ricardo Costa (Lille)

Tiền vệ: Deco (Chelsea), Tiago (Atletico Madrid), Raul Meireles (FC Porto), Pedro Mendes (Sporting), Miguel Veloso (Sporting Lisbon)

Tiền đạo: Nani (Manchester United), Simao Sabrosa (Atletico Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Hugo Almeida (Werder Bremen), Danny (Zenit St. Petersburg), Liedson (Sporting Lisbon).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 03, 2010, 07:38 AM
BẢNG H



ĐT TÂY BAN NHA
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FESP.jpg&hash=0c37e01107ce326b1a97907abeb5b1e14bda5833)

Huấn luyện viên: Vicente del Bosque

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool), Víctor Valdés (Barcelona)

Hậu vệ: Raul Albiol (Real Madrid), Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Piqué (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid)

Tiền vệ: Xavi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Cesc Fábregas (Arsenal), Andrés Iniesta (Barcelona), Javi Martínez (Athletic Club), Xavi Hernández (Barcelona)

Tiền đạo: David Jiménez Silva (Valencia), Jesus Navas González (Sevilla), Juan Manuel Mata (Valencia), Pedro Rodríguez (Barcelona), Fernando Llorente (Athletic Club), Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia)



ĐT THỤY SỸ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FSUI.jpg&hash=2c1b074b99e32bd9b35e8adcda9f8d523d1432d0)

Huấn luyện viên: Ottmar Hitzfeld

Thủ môn: Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), Marco Wölfli (BSC Young Boys), Johnny Leoni (FC Zürich).

Hậu vệ: Mario Eggimann (Hannover 96), Stéphane Grichting (AJ Auxerre), Stephan Lichtsteiner (S.S. Lazio), Ludovic Magnin (FC Zürich) Philippe Senderos (Arsenal FC), Steve von Bergen (Hertha BSC Berlin), Reto Ziegler (UC Sampdoria).

Tiền vệ: Tranquillo Barnetta (Bayer 04 Leverkusen), Valon Behrami (West Ham United FC), Gelson Fernandes (AS Saint-Etienne), Benjamin Huggel (FC Basel 1893), Gökhan Inler (Udinese Calcio), Marco Padalino (UC Sampdoria), Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt), Xherdan Shaqiri (FC Basel 1893).

Tiền đạo:
Albert Bunjaku (1. FC Nürnberg), Eren Derdiyok (Bayer 04 Leverkusen), Alexander Frei (FC Basel 1893), Blaise Nkufo (FC Twente), Hakan Yakin (FC Luzern).



ĐT HONDURAS
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FHON.jpg&hash=b1573507be17b3cd85651f9afb3df914c3973b90)

Huấn luyện viên: Reinaldo Rueda

Thủ môn: Noel Valladares, Donis Escober (both Olimpia), Ricardo Canales (Motagua)

Hậu vệ: Sergio Mendoza, Emilio Izaguirre (both Motagua), Mauricio Sabillon (Hangzhou Greentown), Osman Chavez (Platense), Johnny Palacios, Boniek Garcia (both Olimpia), Maynor Figueroa (Wigan Athletic), Victor Bernardez (Anderlecht)

Tiền vệ: Danilo Turcios, Ramon Nunez (both Olimpia), Hendry Thomas (Wigan Athletic), Edgard Alvarez (Bari), Roger Espinoza (Kansas City Wizards), Amado Guevara (Motagua), Wilson Palacios (Tottenham Hotspur), Julio Cesar de Leon (Torino)

Tiền đạo: Walter Martinez (Marathon), Georgie Welcome (Motagua), Carlos Pavon (Real Espana), David Suazo (Genoa)



ĐT CHILE
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com%2Fimgml%2Fworldcup%2Fteams%2Ffocuson%2FCHI.jpg&hash=d168005f77d6d0892de3aecfe95544c62fdddc26)

Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa

Thủ môn: Claudio Bravo (Real Sociedad), Miguel Pinto (Universidad de Chile), Luis Marin (Union Espanola)

Hậu vệ: Waldo Ponce (Universidad Catolica), Gonzalo Jara (West Bromwich Albion), Gary Medel (Boca Juniors), Mauricio Isla (Udinese), Pablo Contreras (PAOK Salonika), Ismael Fuentes (Universidad Catolica)

Tiền vệ: Marco Estrada, (Universidad de Chile), Roberto Cereceda, Rodrigo Millar, (both Colo Colo), Arturo Vidal (Bayer Leverkusen), Carlos Carmona (Reggina), Jorge Valdivia (Al Ain), Matias Fernandez (Sporting Lisbon), Jean Beausejour (Club America), Gonzalo Fierro (Flamengo), Rodrigo Tello (Besiktas)

Tiền đạo: Humberto Suazo (Real Zaragoza), Esteban Paredes (Colo Colo), Alexis Sanchez (Udinese), Fabian Orellana (Xerez), Mark Gonzalez (CSKA Moscow).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 03, 2010, 12:09 PM
woa, cám ơn mấy bác nhiều nhiều, xem danh sách chi tiết theo từng bảng thế này thích hơn...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 11, 2010, 01:44 PM
21h 11/06 Nam Phi - Mexico

Đội hình dự kiến:

Nam Phi: Josephs, Thwata, Khumalo, Mokoena, Gaxa, Letsholonyane, Dikgacoi, Tshabala, Modise, Pienaar, Mphela

Mexico: Ochoa; Juarez, Osorio, Marquez, Salcido; G. dos Santos, Castro,  Torrado, Guardado; Franco, Hernandez
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on June 11, 2010, 07:40 PM
Quote from: alex_arsenal
21h 11/06 Nam Phi - Mexico

Đội hình dự kiến:

Nam Phi: Josephs, Thwata, Khumalo, Mokoena, Gaxa, Letsholonyane, Dikgacoi, Tshabala, Modise, Pienaar, Mphela

Mexico: Ochoa; Juarez, Osorio, Marquez, Salcido; G. dos Santos, Castro,  Torrado, Guardado; Franco, Hernandez

mấy cái tên này nghe sao xa lạ quá , nhưng hy vọng cũng như những kỳ WC khác , mỗi khi kết thúc lại biết thêm đc cả đống cầu thủ lạ  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 11, 2010, 09:53 PM
Coi xong h1 , trời ơi, cái tiếng còi đó đúng là khó chịu
trọng tài ăn giang quá tội nghịp mexico
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: nemo on June 11, 2010, 10:00 PM
Mexico mà không bị từ chối bàn thắng đó có phải là ngon không. chắc tổ trọng tài này phải đi khám mắt ngay thôi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pavelvnr on June 12, 2010, 12:07 AM
Quote from: kingofpc
Coi xong h1 , trời ơi, cái tiếng còi đó đúng là khó chịu
trọng tài ăn giang quá tội nghịp mexico


Quote from: nemo
Mexico mà không bị từ chối bàn thắng đó có phải là ngon không. chắc tổ trọng tài này phải đi khám mắt ngay thôi.

Mắt chuẩn thế sao phải khám. Quả đấy việt vị đúng theo luật. Giờ anh thấy khâm phục gã trọng tài biên tinh ý bắt được quả này: Thủ môn Nam Phi bay ra ngoài nên chỉ còn duy nhất 1 cầu thủ Nam Phi gần đường biên ngang của Nam Phi hơn cầu thủ Mexico. Theo luật là phải đứng xa hơn 2 cầu thủ đối phương (kể cả thủ môn) thì mới không việt vị. Vậy cầu thủ Mexico việt vị, vì chỉ đứng xa hơn biên ngang 1 cầu thủ Nam Phi.

Khâm phục anh trọng tài biên chưa
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pinturicchio on June 12, 2010, 01:31 AM
Về sau các chú Mexico đuối trong khi các bẹn Nam Phi vẫn cứ phi như điên. tí thì đứt cước. Marquez duyên thật
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: hitman on June 12, 2010, 02:34 AM
Dạo một vòng quang các thể loại diễn đàn,vẫn thấy nhiều người sau khi kết thúc trận khai mạc rồi mà vẫn chửi anh Tài bắt việt vị không chính xác.
Vui nhỉ,thà mấy thằng VTV chửi thì không nói làm gì
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 12, 2010, 05:02 AM
Quote from: hitman
Dạo một vòng quang các thể loại diễn đàn,vẫn thấy nhiều người sau khi kết thúc trận khai mạc rồi mà vẫn chửi anh Tài bắt việt vị không chính xác.
Vui nhỉ,thà mấy thằng VTV chửi thì không nói làm gì
Quả đấy chính xác so với luật việt vị mới của FIFA rồi còn rì.
Nhưng Mexico đá giao hữu xung quá, vào giải có vẻ hơi đuội rồi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 12, 2010, 08:09 AM
Hiệp 1 Mexico chơi hay đấy chứ, chắc tại tiếng kèn vo ve làm mất tinh thần của các cầu thủ Mexico ở hiệp 2...

1h30 Anh - Mỹ

Đội hình dự kiến

Anh: Hart, Dawson, Terry, King, A.Cole, Lennon, Gerrard, Lampard, J.Cole, Rooney, Crouch.

Mỹ: Howard, Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra, Donovan, Bradley, Edu, Dempsey, Altidore, Buddle.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pavelvnr on June 12, 2010, 08:25 AM
Quote from: hitman
Dạo một vòng quang các thể loại diễn đàn,vẫn thấy nhiều người sau khi kết thúc trận khai mạc rồi mà vẫn chửi anh Tài bắt việt vị không chính xác.
Vui nhỉ,thà mấy thằng VTV chửi thì không nói làm gì
Bình luận viên ít kinh nghiệm va vấp những tình huống như thế này nhầm cũng là chuyện bình thường. Mình đoán chắc 95% số người VN xem quả này lúc đầu bị nhầm lẫn (trong đấy có cả mình). Còn may là trọng tài không nhầm đấy   Tối nay Argentina đá với Nigeria không biết anh Maradona làm ăn thế nào   Nhớ 16 năm trước Nigeria suýt giết Argentina ở vòng đấu bảng bằng bằng một thế hệ những đứa ngổ ngáo nhất.

Sau trận này, Argentina thắng 2-1 và vào vòng 2 nhưng Maradona đi thử doping thì toi, thế là Argentina của mình thua liền hai trận sau.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 12, 2010, 08:55 AM
Quote from: PAVELVNR
Bình luận viên ít kinh nghiệm va vấp những tình huống như thế này nhầm cũng là chuyện bình thường. Mình đoán chắc 95% số người VN xem quả này lúc đầu bị nhầm lẫn (trong đấy có cả mình). Còn may là trọng tài không nhầm đấy   Tối nay Argentina đá với Nigeria không biết anh Maradona làm ăn thế nào   Nhớ 16 năm trước Nigeria suýt giết Argentina ở vòng đấu bảng bằng bằng một thế hệ những đứa ngổ ngáo nhất.

Sau trận này, Argentina thắng 2-1 và vào vòng 2 nhưng Maradona đi thử doping thì toi, thế là Argentina của mình thua liền hai trận sau.
Phỉ phui cái mồm nhà bác Pavel này, em đặt cửa Argentina thắng từ 2 quả trở lên mà bác lại trù ẻo em nó thế. Hỏng trận này là em vỡ nợ thiệt đó bác.    

Ờ, mà dự đoán đội vô địch, nhì, ba, vua phá lưới... ở chỗ nào nhỉ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pavelvnr on June 12, 2010, 09:03 AM
Quote from: forza_alex
Phỉ phui cái mồm nhà bác Pavel này, em đặt cửa Argentina thắng từ 2 quả trở lên mà bác lại trù ẻo em nó thế. Hỏng trận này là em vỡ nợ thiệt đó bác.    

Ờ, mà dự đoán đội vô địch, nhì, ba, vua phá lưới... ở chỗ nào nhỉ?
Đá trận đâu tiên mà cậu dám đặt Argentina chấp sâu thế thì...   Thôi cầu nguyện đi. Kiểu gì cũng có ngày chúng ta phải đối mặt với thực tế hay là đối mặt với quá khứ như Maradona đang
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 12, 2010, 09:11 AM
Trọng tài thiên vị chủ nhà rõ quá mà, hoặc là trọng tài biên có vấn đề về mắt.  
Trọng tài bắt kiểu này khéo chủ nhà Nam Phi lọt đến Chung kết chứ chẳng chơi.  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 12, 2010, 10:13 AM
Thật ra bây giờ Argentina chính là đội khó lường nhất, mỗi trận ra sân 1 đội hình khác nhau, ngay cả trong khi tập ... với 1 HLV có vẻ điên như Maradona người ta không biết Argentina sẽ chơi như thế nào ...
Mình cũng thích Argentina
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 12, 2010, 11:00 AM
Công nhận cái kèn của bọn Nam phi điên thật nghe cứ như TV mất sóng ấy, vè vè, vù vù điên cái đầu
Mex - N.Phi: Mex đá khá ổn, cầm banh tốt nhưng khâu cuối là đưa vào vòng 16m50 và dứt điểm hơi kém, quả đầu bị ép lộ quá mình còn nhìn thấy rõ thằng HV cuối cùng của N.Phi lỗi vị trí khi thủ cột góc mà sau cú phạt ko dâng lên rồi mà trọng tài ko thấy, mắt có vấn đề thật. Trong khi cú 1-1 của Mex cảm giác như Marquez offside thì ko thấy căn offside, không biết mua bản quyền của đài nào mà công tác truyền hình có vẻ kém mọi năm khi mà chỉ có những cú trọng tài thổi off mới có cam bắt off trong khi những tình huống tấn công hoặc ghi bàn thì ko có góc cam đối chứng có off hay ko (hay là cắt bớt chức năng này để Sepp Blatter khỏi mất công đi bào chữa trọng tài như 2002  )
Dù sao cũng ghi nhận khả năng chơi bóng của Mex, bộ ba Dos Santos - Franco - Vela chơi khá nhuyễn, đặc biệt chú Aguillar hỗ trợ Biên phải rất OK. sang hiệp 2 có phần khó hiểu với quyết định thay người của Aguirre, nhưng cuối cùng cũng vẫn có bàn gỡ hoà (may ác)

Pháp - Uru: sao Uru ko làm lông con gà ni cho rồi. >10 phút 11 đánh 10 mà ăn ko nổi, nhìn cách chơi của Pháp ko ai nghĩ có thể đi đến bán kết. khó phủ nhận đẳng cấp của Henry và Malouda.. Nếu như Domenech biết dùng 2 a chàng này hơn là Anelka và Govou có lẽ Pháp sẽ chơi sáng nước hơn.
R.Domenech: thay đổi hay là chết
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on June 12, 2010, 11:02 AM
Quote from: thailam
Trọng tài thiên vị chủ nhà rõ quá mà, hoặc là trọng tài biên có vấn đề về mắt.  
Trọng tài bắt kiểu này khéo chủ nhà Nam Phi lọt đến Chung kết chứ chẳng chơi.

Bàn thắng đó hợp lệ FiFa anh Lâm ơi. Vì ko Việt vị thì theo em biết là đứng ngang ít nhất 2 anh hậu vệ.

Trận này Mễ có anh thủ môn trọc đầu hài vật. . Trận sau ko biết có cho Ochoa bắt ko hay lại cho bác trọc này nắm gôn. Rõ ko thích cái kèn gì của Nam Phi nhưng nghe anh gì BL bên VTV còn nhức đầu hơn. Nhắc đến trọng tài thì xổ thêm 1 dàn lôi Việt Nam vào. Chắc dỗ nhau cho khỏi tủi.

Hôm nay chờ coi Arg của Maradona sẽ chơi ra mô. .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 12, 2010, 12:00 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]quả đầu bị ép lộ quá mình còn nhìn thấy rõ thằng HV cuối cùng của N.Phi lỗi vị trí khi thủ cột góc mà sau cú phạt ko dâng lên rồi mà trọng tài ko thấy, mắt có vấn đề thật[/quote]
Ở giữa Tiền đạo phải có ít nhất 2 cầu thủ đối phương nếu k là offside, luật Fifa mới cập nhật, anh cũng nên cập nhật hehe
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: hitman on June 12, 2010, 12:58 PM
Quote
Vị trí việt vị

    * Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị khi:
          o Đứng gần đường biên ngang cuối sân đối phương hơn bóng và gần hơn 2 cầu thủ đối phương cuối cùng.
    * Cầu thủ không ở vị trí việt vị khi:
          o Còn ở phần sân nhà.
          o Có ít nhất 2 cầu thủ đối phương gần biên ngang sân đối phương hơn (hoặc ngang hàng).

== Phạm lỗi ==++ Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không coi là phạm luật việt vị và chỉ bị xử phạt nếu ở thời điểm đồng đội chuyền bóng hoặc chạm bóng, theo nhận định của trọng tài cầu thủ đó tham gia vào đường bóng đó một cách tích cực như:

   1. Tham gia tình huống đó.
   2. Cản trở đối phương.
   3. Cố tình chiếm lợi thế trong tình huống việt vị.
   4. Nếu nhận bóng trực tiếp từ quả ném biên, quả phát bóng thì không xét đến vị trí việt vị.

[sửa] Không phạm lỗi

Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không bị phạt nếu nhận bóng trực tiếp từ:

   1. Quả phát bóng
   2. Quả ném biên
   3. Quả phạt đền
   4. Quả đá phạt

cầu thủ Mexico rơi vào trường hợp in đậm.
Để dễ hiểu hơn cho các bạn vẫn còn cho rằng pha đá không việt vị,hãy hình dung anh hậu vệ đứng cột của Nam Phi là thủ môn,còn cu Khune thủ môn là một hậu vệ.

Nếu vẫn còn mù mờ thì các bạn cứ xem lại clip,thấy phần sáng tối mà đạo diễn hình đã show ra sẽ rõ.
Đừng nói lỗi liếc gì nữa,người ta nhìn vào lại bảo JFC này nọ

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 12, 2010, 01:41 PM
Quote from: thailam
Trọng tài thiên vị chủ nhà rõ quá mà, hoặc là trọng tài biên có vấn đề về mắt.  
Trọng tài bắt kiểu này khéo chủ nhà Nam Phi lọt đến Chung kết chứ chẳng chơi.

Chú định nói tới tình huống trọng tài bắt việt vị cầu thủ Vela của Mexico ở phút thứ 37 phỏng?
Xin thưa với chú, tình huống đó trọng tài đúng 100% (dù trên 90% người xem lúc đó chửi trọng tài - tội nghiệp tay này). Đó là 1 tình huống hi hữu trong bóng đá nên gần như tất cả chúng ta đều nhầm. Nói nôm na thế này, một cầu thủ được cho là không việt vị nếu bóng rời chân người chuyền bóng cho anh ta khi ma anh ta đứng trên ít nhất 2 cầu thủ đối phương. Xem lại tình huống quay chậm thì thấy Vela đã nhận bóng khi trước mặt anh chỉ còn một hậu vệ áo vàng (thậm chí anh còn đứng dưới cả thủ môn cua NP). Vì vậy trọng tài đã không sai khi thổi việt vị.
Người trần mắt thịt như chúng ta hiểu nhầm đã đành, đằng này 2 tay BLV của VTV (hình như ku Biên Cương và Khắc Cường thì phải) cũng nhầm thì thật đáng buồn, cộng thêm cái tội nói lắm nhức hết cả đầu.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 12, 2010, 04:01 PM
Quote from: forza_alex


Chú định nói tới tình huống trọng tài bắt việt vị cầu thủ Vela của Mexico ở phút thứ 37 phỏng?
Xin thưa với chú, tình huống đó trọng tài đúng 100% (dù trên 90% người xem lúc đó chửi trọng tài - tội nghiệp tay này). Đó là 1 tình huống hi hữu trong bóng đá nên gần như tất cả chúng ta đều nhầm. Nói nôm na thế này, một cầu thủ được cho là không việt vị nếu bóng rời chân người chuyền bóng cho anh ta khi ma anh ta đứng trên ít nhất 2 cầu thủ đối phương. Xem lại tình huống quay chậm thì thấy Vela đã nhận bóng khi trước mặt anh chỉ còn một hậu vệ áo vàng (thậm chí anh còn đứng dưới cả thủ môn cua NP). Vì vậy trọng tài đã không sai khi thổi việt vị.
Người trần mắt thịt như chúng ta hiểu nhầm đã đành, đằng này 2 tay BLV của VTV (hình như ku Biên Cương và Khắc Cường thì phải) cũng nhầm thì thật đáng buồn, cộng thêm cái tội nói lắm nhức hết cả đầu.
Nếu mà thổi sai thật thì Velavới Mexico phải la ỏm tỏi lên chứ đúng không anh em? Đằng này chỉ nhăn nhăn rồi thôi. Các bác BLV "sai lầm nghiêm trọng nhất ở WC 2010" vãi hà thật      
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 12, 2010, 05:29 PM
Quote from: kingofpc
Thật ra bây giờ Argentina chính là đội khó lường nhất, mỗi trận ra sân 1 đội hình khác nhau, ngay cả trong khi tập ... với 1 HLV có vẻ điên như Maradona người ta không biết Argentina sẽ chơi như thế nào ...
Mình cũng thích Argentina
Uh, Argentina mà. Thất thường như Maradona thôi, nhưng mình vẫn nghĩ Argentina sẽ thắng trận đầu. Trận này chỉ cần bộ tam tấn công của Argentina chơi đúng phong độ là ok rồi. Hàng thủ kệ, có thua cũng chẳng thua nhiều đâu.  Sẽ có  cách biệt 2 bàn cho Argentia, có lẽ là 4 -1 nhỉ.
Hôm qua, tham khảo mấy trang phân tích của chuyên gia thấy họ đoán đúng hết, liệu có bất ngờ nào ngày hôm nay không nhỉ? HI vọng là không, trừ trận HQ- HL, tớ chọn của trên hết.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 12, 2010, 09:46 PM
Nãy giờ coi thấy Veron đá bệnh qá, không hiểu nổi sao lại để ông già đó đá hoài, bó tay Maradona
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 12, 2010, 11:11 PM
Quote from: kingofpc
Nãy giờ coi thấy Veron đá bệnh qá, không hiểu nổi sao lại để ông già đó đá hoài, bó tay Maradona
Phù, hết giờ. Ăn được KQ trận này nhưng không ăn được tỷ số, vẫn bị lõm mất vài chục Lira, cay quá.
Xem Arg đá trận này mới thấy nhớ Riquelme. Arg không Riquelme rời rạc, vô hồn và thiếu kết dính đúng như bộ mặt của họ ở vòng loại. Nếu không cải thiện được cách chơi, sẽ không bất ngờ nếu như Arg chỉ lọt vào vòng 2 ở vị trí nhì bảng (Bảng này xem chừng mấy chú HQ đứng đầu bảng như chơi), và bán kết là cái đích xa nhất họ có thể tới.
Về Veron: Không thể phủ nhận anh là một cầu thủ giỏi, nhưng thời đỉnh cao của anh qua lâu rồi, thật khó có thể đòi hỏi gì hơn ở anh.
Về Messi: Anh vẫn chơi hay, là nguồn cảm hứng cho toàn đội, vẫn đi bóng, chuyền bóng "dẻo" như thường thấy. Nhưng có cảm giác anh còn thiếu một cái gì đó để trở lại là chính anh như trong màu áo Barca. Đó có thể là một chút may mắn, một chút "quái", hay một người làm bóng như Xavi chẳng hạn (Ơ, nói đến đây...lại thấy nhớ Riquelme     ).
Về Maradona: Hi vọng Arg sẽ không điên như ông!!!
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 13, 2010, 12:15 AM
Thực ra Riquelme  cũng qua thời đỉnh cao rồi, tóm lại Arg năm nay giống như 1 thứ vũ khí cực khủng nhưng không có tay thiện xạ để cầm ... có Riquelme  thì chắc hơn Veron chút nào thôi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on June 13, 2010, 12:37 AM
Quote from: kingofpc
Thực ra Riquelme  cũng qua thời đỉnh cao rồi, tóm lại Arg năm nay giống như 1 thứ vũ khí cực khủng nhưng không có tay thiện xạ để cầm ... có Riquelme  thì chắc hơn Veron chút nào thôi

Huigain kém quá còn Leo thì quá đen   ........... Bên kia tuy là ít cơ hội nhưng mỗi lần họ phản cp6ng cũng đáng gờm chứ nhất là sau khi Martins vào , thủ môn của Arg chơi cũng tốt .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on June 13, 2010, 02:26 AM
Nếu bàn thua của tuyển Anh quá xúi quẩy vì Xanh Lá Cây thì đó là 1 bàn thắng mà người Mỹ xứng đáng có đc .  

HT : Elizabeth vs Obama : 1-1
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 13, 2010, 05:45 AM
Quote from: pe'An_Juve
Nếu bàn thua của tuyển Anh quá xúi quẩy vì Xanh Lá Cây thì đó là 1 bàn thắng mà người Mỹ xứng đáng có đc .  

HT : Elizabeth vs Obama : 1-1
Không cải thiện tuyển anh còn lâu mới vô địch được. Số 17 của Argentina đá tệ quá, cứ thế này thì cánh đó sẽ  là tử huyệt thôi. Mỗi mấy chú trâu của Nigeria mà chưa kèm được thì làm sao có thể vào sâu được. Mình vẫn thấy bất an khi tin vào Argentina. Dù Messi đá vẫn hay.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 13, 2010, 07:19 AM
Mất JFCLira lãng nhách, ... chắc bắn bỏ thằng thủ môn quá x-(
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: nemo on June 13, 2010, 09:38 AM
Mấy chú Anh và Hy lạp hôm qua đá chán quá làm mình thua oan bao nhiêu tiền.      
Juverofan chạy nhanh quá thế náy thì ai mà đuổi được
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 13, 2010, 02:53 PM
Hy Lạp chắc là chắc suất về nước rồi, đá với Hà Quốc mà còn không lại nữa mà, lởm quá, hình ảnh nhà vô địch Châu Âu năm 2004 tiêu tan mất rồi....:|
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 13, 2010, 03:45 PM
Quote from: alex_arsenal
Hy Lạp chắc là chắc suất về nước rồi, đá với Hà Quốc mà còn không lại nữa mà, lởm quá, hình ảnh nhà vô địch Châu Âu năm 2004 tiêu tan mất rồi....:|
Tiêu từ lâu rồi mà anh. Euro 2008 Hi Lạp chẳng ra về trong ê chề là gì.  Giải này có khác đâu. Hi vọng có một điểm của là đủ với Hi Lạp thôi.
Chán tuyển Anh quá, còi to không khéo lại về nước sớm.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: DiegoReturn on June 13, 2010, 04:44 PM
Đêm nay chờ xem Đức đá đấm thế nào đây? Các UCV vừa đá vừa giấu bài thì phải.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 13, 2010, 05:08 PM
Mọi người cứ tin vào Argentina chứ tôi thấy thằng này mà cứ để cho Veron (với cả Riquelme) làm nhạc trưởng thì đừng hòng vào sâu. Hai thằng đó đá quá chậm so với tốc độ lên bóng của bóng đá hiện nay. Bài duy nhất có thể xài với ông Veron là phản công nhanh nhờ những đường chuyền dài chuẩn xác. Argentina có nhiều cầu thủ tấn công hay mà cứ để bóng qua chân Veron thì đối phương dàn binh xong rồi, còn lâu mới đẩy nhanh tốc độ vào những thời điểm quyết định được.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 13, 2010, 09:42 PM
Mọi người có xem chân cẳng chú Krasic không ?  đang đá kìa, chưa thấy gì đặc biệt
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: nemo on June 13, 2010, 09:51 PM
Suốt cả hiệp 1 Krasic chạm bóng <10 lần và không có một dấu ấn nào cả, còn không bằng Thành Lương.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mr_KOP on June 13, 2010, 09:57 PM
Có quả sút xa trúng HV đội bạn ... tuy nhiên trong 1 tập thể à k cả 2 tập thể chơi mờ nhạt thì thấy Krasic vẫn nổi bật (chắc tại tóc màu đó dễ nhìn thấy nhất quá )
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 14, 2010, 12:07 AM
Quote from: kingofpc
Có quả sút xa trúng HV đội bạn ... tuy nhiên trong 1 tập thể à k cả 2 tập thể chơi mờ nhạt thì thấy Krasic vẫn nổi bật (chắc tại tóc màu đó dễ nhìn thấy nhất quá )
Hôm nay Krasic không bám biên mà thường bó vào trong và làm nhiệm vụ kiến tạo nhiều hơn, có nhiều lúc thấy hắn hoán đổi vị trí sang cả cánh trái, nói chung là khá linh hoạt. Mình thick cách chơi này vì nó gợi lại hình ảnh của Nedved ngày nào. Túm cái váy lại, mình thick tay này (trừ mái tóc vàng mượt mà của hắn, nhìn nữ tính quá, không manly bằng Pavel).
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 14, 2010, 08:08 AM
Cứ tưởng Úc có thể gây bất ngờ trước tuyển Đức với sự thiếu vắng Ballack, ai ngờ lại thất bại nặng nề đến vậy!
Không khéo bảng này Ghana với Đức đi tiếp ấy chứ...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 14, 2010, 08:34 AM
1h30: Italia - Paraguay

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon; Maggio, Cannavaro, Chiellini, Zambrotta; Montolivo, De Rossi; Pepe, Gattuso, Iaquinta; Gilardino.

Paraguay: Villar; Bonet, Veron, Da Silva, Morel; Vera, Santana, Riveros, Torres; Santa Cruz, Barrios.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: CCCP on June 14, 2010, 08:46 AM
Quote from: alex_arsenal
Cứ tưởng Úc có thể gây bất ngờ trước tuyển Đức với sự thiếu vắng Ballack, ai ngờ lại thất bại nặng nề đến vậy!
Không khéo bảng này Ghana với Đức đi tiếp ấy chứ...

Thiếu vắng Ballack là cái lộc của Đức mà. Trước giải mình đã giật mình vì ông Ballack chấn thương rồi. Cái ung nhọt vô hình lớn nhất của đội Đức bị cắt bỏ thì khả năng Đức vô địch rất cao. Cũng giống như bọn Anh, cắt được cái ung Beckham và Rio Ferdinand   Nhưng lũ Anh lại nổi cái ung mới
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on June 14, 2010, 09:51 AM
Sao lại có Gatusso ở đây và Marchisio của mình đâu  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 14, 2010, 10:02 AM
Bố khỉ, trận Đức làm mình mất toi mấy trăm Lira, không ngờ bọn nó đá khủng thế.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: nemo on June 14, 2010, 10:32 AM
trận này tất tay vào Italia, không biết mấy ông có làm nên cơm cháo gì không đây.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 14, 2010, 11:06 AM
ôi, em còn có 150 JFC lira, vất cả vào trận Italia đấy....

@Easy-E: đó là dự đoán của mấy tờ báo thôi, thực hư thế nào vào trận hẵng hay...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: 1897 on June 14, 2010, 12:06 PM
Italia sẽ thắng hai bàn trắng, luôn luôn tin tưởng vào Azzurri. Mặc dù thiếu Pirlo nhưng những con ngừơi còn lại của Italia vẫn nhỉnh hơn Paraguay. Đẳng cấp sẽ lên tiếng trong đêm nay  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Milanno on June 14, 2010, 12:13 PM
các Tifosi còn 1 trận chiến khác sáng nay tay Hồng Ngọc với bài viết " Mafia Italia " 4 năm trước đã gây hấn bằng 1 bài viết quan điểm khá sốc .... trên TTVH đó chuẩn bị đón đọc nhé  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 14, 2010, 12:15 PM
Rạng sáng mai Italia sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ cúp vàng bằng chiến thắng hai không, mỗi bên một không
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Milanno on June 14, 2010, 12:56 PM
Quote from: Milanno
các Tifosi còn 1 trận chiến khác sáng nay tay Hồng Ngọc với bài viết " Mafia Italia " 4 năm trước đã gây hấn bằng 1 bài viết quan điểm khá sốc .... trên TTVH đó chuẩn bị đón đọc nhé  
Xin được phác thảo sơ qua về 1 bài viết " câu khách " sáng nay của TTVH   ( Trích đăng bởi quan điểm : Hồng Ngọc )
(TT&VH) - Với chữ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai. Và bỏ cả Cúp Vàng FIFA vào túi của đội tuyển Ý ở World Cup 2010.

Nếu... thì Ý vô địch

Nếu Calciopoli 2 không chỉ đe dọa Inter, mà đe dọa toàn bộ sự nghiệp của các tuyển thủ Ý đang có mặt ở Nam Phi, đội tuyển Ý chắc chắn có một động lực phi thường để vô địch World Cup thêm một lần nữa. Lý do: 4 năm trước, Calciopoli 1 nổ ra trước World Cup 2006, người ta đã nhắc đến nguy cơ một loạt các tuyển thủ Ý hàng đầu đang khoác áo Juventus, Milan có thể bị treo giò, thậm chí bị tống giam. Và chức VĐTG năm đó đã chấm dứt mọi nguy cơ nhằm vào cầu thủ, chỉ để các CLB và quan chức CLB gánh chịu. ĐT Ý cần có một động lực như vậy, thậm chí còn “hiểm nghèo” hơn, để “dựa vào đất chết để tìm sự sống”, như binh pháp Tôn Tử. Tư duy bóng đá của người Ý gần như tư duy của trận chiến: chiến thắng bằng cách làm hao tổn, “tiêu diệt” đối phương, và khi ở vào hoàn cảnh có động lực sinh tồn cao, bản năng bóng đá kiểu chiến tranh đó sẽ trỗi dậy.
Nếu các trụ cột của 4 năm về trước là Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti vẫn giữ vững phong độ, hay có người thay thế tương đương, ĐT Ý sẽ có một trục giữa đẳng cấp cao, họ sẽ tìm ra cơ hội để chiến thắng. Lý do: ĐT Ý được xây dựng dựa vào những liên kết nhóm, khai thác các tình huống tối ưu, chứ không phải được xây dựng dựa vào liên kết kiểu dây chuyền của 11 cầu thủ. Những vị trí khác thì dễ lấp, khi các cầu thủ Ý được gọi vào đội tuyển vốn dễ dàng đạt phong độ ở mức tròn vai, làm nền cho những tài năng lớn giải quyết trận đấu.

Nếu các đối thủ đều nghĩ mình là trên cơ, và vào cuộc với tinh thần hăm hở tấn công như đội chủ nhà Đức 4 năm về trước, đội Ý luôn có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Lý do: ĐT Ý là bậc thầy của lối chơi phòng ngư phản công, nhờ khai thác rất tốt những khoảng trống mà hàng thủ đối phương để lại, vì bóng đá Ý có truyền thống tập trung vào việc giải quyết tốt các tình huống cụ thể trên sân.

Nếu các trọng tài quá “nhạy cảm”, đến mức cứ thấy cầu thủ ngã xoài trong vòng cấm địa đối phương là thổi phạt đền, kiểu như khi Grosso ngã trong trận gặp Australia 4 năm trước, đội Ý sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Hoặc nếu các cầu thủ đối phương cũng quá nhạy cảm với những câu chửi mà phản ứng tiêu cực để tự loại mình khỏi cuộc chơi, như Zidane ở trận chung kết 4 năm trước, Ý cũng có thuận lợi lớn để chiến thắng. Lý do: các cầu thủ Ý rất giỏi tiểu xảo (Stam từng nói về Inzaghi: chỉ cần gặp một cơn gió, anh ta cũng có thể ngã trong vòng cấm địa).

Nếu Ý vô địch thì…

Thì họ sẽ có danh hiệu VĐTG thứ 5, ngang hàng với Brazil, vốn luôn được coi như một đẳng cấp khác so với phần còn lại trong phần lớn chiều dài lịch sử bóng đá hiện đại. Tức là họ sẽ trở thành nền bóng đá vĩ đại, nhưng lại không có cầu thủ vĩ đại. Và thậm chí ở giải lần này, họ không có cầu thủ đẳng cấp thế giới, ngoài Buffon.

Thì Arsene Wenger (“Ý không thể vô địch World Cup năm nay”) sẽ sang Ý để làm trợ lý HLV ở Juventus, để học hỏi nghệ thuật chiến thắng từ một CLB điển hình nhất của văn hóa bóng đá Ý (chút ngờ vực với khả năng này: tân HLV Juve, Del Neri không mang tinh thần bóng đá Ý điển hình). Thì Guardiola cũng sẽ sang Inter làm trợ lý. Và FA sẽ mời Lippi về dẫn dắt ĐT Anh với mức lương 20 triệu bảng/năm.

Thì lực lượng CĐV của bóng đá Ý sẽ áp đảo ở Việt Nam, vượt qua đội tuyển Anh của những ngôi sao hào nhoáng ở giải Ngoại hạng với phong cách kiểu hiệp sỹ. Vì cái cao thượng đã xa vời lại chẳng làm nên trò trống gì, trong khi cầu thủ Việt mình, người Việt mình vốn đã có cái ranh mãnh, giỏi đối phó từa tựa kiểu cầu thủ Ý, người Ý, nên dễ “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.

Thì tôi, người viết bài này, sẽ không bao giờ dám viết về đội tuyển Ý và bóng đá Ý nữa (cũng phải có chữ nếu: nếu tôi còn viết báo thể thao), vì nó nằm ngoài khả năng nhận thức của mình. Không chỉ về bóng đá, mà còn cả về giá trị của cuộc sống.
 Còn đây là đường link :
http://thethaovanhoa.vn/457N20100614101806...cap-neu-thi.htm (http://thethaovanhoa.vn/457N20100614101806441T454/doi-tuyen-y-va-cap-neu-thi.htm)
 Ai thích chém gió thì xin cứ vô ( sáng nay mua tờ tin nhanh TTVH - Hồng Ngọc còn tuyên bố muốn nghe những quan điểm khác , 1 kiểu câu khách chăng  
 Ko hiểu với 4 lần vô địch Thế giới ,Italia chưa xứng đáng vĩ đại ? 12 cúp CL ngang hàng vs Tây Ban Nha nào có kém ai và Italia ko chỉ có Buffon đạt đẳng cấp thế giới .
Bởi lẽ thế hệ vàng đó ko thiếu những " đẳng cấp Thế Giới "  Nesta với 5 lần đứng trong hàng ngũ đội hình tiêu biểu CÚP CL ,Cannavaro bức tường Berlin là Maldini , Totti,Delpiero vv...  Và còn rất nhiều điều khác để nói nhưng xin nhường lại cho các Tifosi khác   .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 14, 2010, 01:04 PM
Từ lâu rồi không đọc báo TT&VH, lâu lâu đi xa thì mua tờ bóng đá đọc giết thời gian thôi. Ngày trước TT&VH còn có mục của Lê Thị Liên Hoan, sau là các bài tổng hợp về người Việt. Từ khi nó trở thành nhật báo thì cả báo hàng ngày lẫn tuần báo vào thứ sáu đều chán hết. Hồng Ngọc chỉ kế thừa Anh Ngọc thôi, chắc có họ hàng với nhau
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=93 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=93)
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: basana on June 14, 2010, 06:02 PM
Anh Ngọc viết có khác mà, ai cũng thừa nhận nền chính trị của Italia bị nhúng tay quá sâu bởi Mafia, nhưng bóng đá nếu có thì cũng chỉ ở trong phạm vi Italia thôi, ra ngoài đá với các nước khác thì Mafia thế nào được.

Không phải ai yêu bóng đá Ý đều yêu cái tiêu xảo, lươn lẹo (nếu có như Hồng Ngọc viết), yêu cái sự mafia, đi đêm của các ông chủ clb. Cái sự ngu dốt của Hồng Ngọc là nó đánh đồng sự đen tối của mafia Ý với bóng đá Ý, còn Anh Ngọc thì không có việc đó.

Mình nghĩ theo cách của HN thì đội tuyển Irad chắc chắn sẽ mang bom theo người, đội tuyển Triều Tiên thì bí hiểm và sẵn sàng dùng .. ngư lôi để chơi các đối thủ khác,
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 14, 2010, 07:30 PM
Đọc ma ói hết ra. Có ghét người ta cũng chẳng cần phải trù ẻo thế. Có ai tin đây là một bài viết hay chỉ là một bài đạo văn, còn mình thấy ghê tởm.      
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on June 14, 2010, 08:14 PM
người vừa đốt lưới có họ hàng với Pâusen nhà mình ko nhỉ ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 14, 2010, 09:30 PM
Chỉ đơn thuần là cùng họ thôi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 16, 2010, 10:32 AM
21h Tây ban Nha - Thụy sỹ

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casillas - Ramos, Pique, Puyol, Capdevila - Alonso, Busquets - Silva, Xavi, Fabregas - Villa.

Thụy Sỹ: Benaglio - Grichting, Lichtsteiner, Senderos, Ziegler- Barnetta, Inler, Huggel, Fernandes - Derdiyok, Nkufo.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 17, 2010, 08:42 AM
Tây Ban Nha thật đúng với hình ảnh những chú nhóc ở mặt trận lớn như World Cup, họ vẫn chưa cải thiện được biệt danh vua vòng loại của mình.
Nhưng cũng phải kể đến sự chắc chắn, biết mình biết ta của các cầu thủ Thụy Sỹ tối qua, họ đã chủ động chơi phòng ngự quá hay....

Cục diện bảng này xem ra khó đoán hơn lúc đầu nhiều!
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mrs Turin on June 17, 2010, 09:41 AM
Vớ vẩn vòng sau TBN lại gặp Brazil thì bỏ xừ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 17, 2010, 10:28 AM
Ậy, không khéo Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng ấy chứ....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 17, 2010, 02:46 PM
Quote from: alex_arsenal
Ậy, không khéo Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng ấy chứ....
TBN thua Thuỵ sỹ và sau đó bị Honduras cầm hoà thì coi như úp mặt vào tường và 1 UCV về nhà ko kèn ko trống
vì chỉ cần 2 chú Thuỵ Sỹ - Chile bắt tay
sau đó Chile dùng lại chiêu của Thuỵ Sỹ thì thôi nhé các tình yêu Bò tót
 ôi vui làm sao bán đảo Iberia đối mặt với 1 VCK không có 1 đại diện ở vòng loại thứ 2

Với cách đá của BĐN thì nếu như Triều Tiên tiếp tục tử thủ với tra tấn thể lực và sẵn sàng đưa C.Ronaldo ra sân = cáng thì sao nhỉ (nghĩ đến em CR ôm cổ chân khóc nấc sao mà yêu thế)
BBN nhờ thể lực sung mãn cầm hoà Bra và lụm Triều Tiên với tỉ số tối thiểu đủ để đưa vong anh BĐN rồi
Làm quả dự đoán xui xẻo cái nhỉ
Brazil - BBN = 1-1  (0-0)
BĐN - Triều Tiên = 1-1 (Cris về nhà ôm mẹ khóc, mẹ ơi chúng nó đẵn con  )
Lượt cuối BBN - Triều Tiên = 2-1
Bra - BĐN= 1-0 BĐN chót bảng

Còn Chile-Swiss = 2-2
Hondu - TBN = 0-0
TBN hơn nửa tiêu tùng còn nếu như Hondu lật kèo kể như TBN book luôn vé máy bay là vừa
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 17, 2010, 02:57 PM
Chuyện như đùa đấy nhỉ. Thực tế tỉ lệ đặt cược cho khả năng vô đich của TBN vẫn là 1 ăn 5 thôi đấy. Vẫn sau Brazil. Mà cũng tội cho Brazil, nếu Thụy Sĩ cứ đá như thế, khoa học và đầy tính toán, chắc Brazil mà gặp cũng khóc luôn. Hehe.      
WC bắt đầu có nhiều bàn thắng hơn rồi, hi vọng là stage 2 này sẽ nhiều trận over 2.5 hơn. Để còn gỡ lại được ít vốn chứ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 18, 2010, 10:56 AM
Quote from: juveforever
Chuyện như đùa đấy nhỉ. Thực tế tỉ lệ đặt cược cho khả năng vô đich của TBN vẫn là 1 ăn 5 thôi đấy. Vẫn sau Brazil. Mà cũng tội cho Brazil, nếu Thụy Sĩ cứ đá như thế, khoa học và đầy tính toán, chắc Brazil mà gặp cũng khóc luôn. Hehe.      
WC bắt đầu có nhiều bàn thắng hơn rồi, hi vọng là stage 2 này sẽ nhiều trận over 2.5 hơn. Để còn gỡ lại được ít vốn chứ.
 Đêm qua đã gạch tên UCV đầu tiên
Đương kim Á quân Pháp coi như chính thức Book vé về nhà (nếu như Nam Phi chơi cù nhầy hoặc hừng máu đột xuất có khi tái hiện 2002 với cả vòng Bảng chỉ có 1 điểm và không có bàn thắng nào về nước với kèn trống tiễn đưa - Gửi ngay sang Nam Phi 1 đội bát âm trợ thanh cho nhà Á quân WC nào)
Nam Phi và Pháp chỉ có cửa thắng lẫn nhau thật đậm và mong Mex hay Uru chơi 1 trận bóng sòng phẳng (mà theo nghi ngờ thì sẽ giữ chân trụ cột và sòng phẳng đến mức kết thúc trận đấu với kết quả 0-0  ). Mà khi Mex - Uru sòng phẳng hòa thì coi như Nam Phi cũng gọi taxi về nhà cho lành
Thế mới thấy UCV cũng dễ đi như thường
Tình hình bảng TBN cũng chẳng khá hơn. Nếu như Chile - Thụy Sỹ hòa nhau thì coi như Thụy sỹ rộng đường nhất bảng hòng tránh Brazil
Còn nếu như Thụy sỹ thua Chile thì con đường của TBN trở nên mù mịt vì Thụy sỹ khi đó có quyền tự quyết sáng nước nhất khi vòng cuối chỉ phải gặp 1 Honduras nhẹ hều (nhiều khả năng sẽ mất tinh thần chiến đấu sau trận TBN)
TBN chỉ có 1 đường binh duy nhất là thắng tuyệt đối 2 trận cuối với Honduras và Chile với tỉ số cách biệt lớn hòng nuôi hy vọng nếu Chile thắng Thụy Sỹ
Nếu Chile và Thụy sỹ hòa nhau thì lượt cuối sẽ là "Sinh tử đối đầu" với cả 2 đội Chile có lợi thế hơn chỉ cần hòa là đi tiếp
Còn Chile thua Thụy sỹ thì trận cuối TBN-Chile anh nào ăn anh í vào tiếp vì khả năng TBN sẽ đạp phá tan nát Honduras nhằm tiết hận Thụy sỹ (tỷ lệ bàn thắng - bại chắc chắn cao hơn Chile)
Còn phương án cuối cùng là dù có hòa hay thua Honduras thì thầy trò Del Bosque cũng nên đặt vé sớm về nước cho lành

Bảng này coi như an bài Thụy Sỹ đầu bảng (xui lắm mới nhì bảng nếu 3 đội cùng 6 điểm và có hiệu số thấp hơn TBN, nếu Thụy sỹ thua Chile nhưng có quyền tự quyết trận đấu cuối). Các đội còn lại tranh suất đối đầu Brazin (UCV đầu bảng bên kia)
Các đội hạt giống thi đấu thất thường => CK sớm ở ngay 1/16
sẽ có bất ngờ khi 1 đội hạng trung (hay nhược tiểu như Uruguay hay HQ) đi đến tứ kết
Với cái gương Italia trên đất Đức năm 2006. WC 2010 ghi nhận sự thống trị của bóng đá chặt chẽ

Tình hình Bảng C cả Anh và Mỹ đều phải tử chiến cả 2 trận cuối với Slovenia và Algieria để giành ngôi nhất bảng nhằm tránh đụng Đức ngay vòng 1/16
Lợi thế nhất bảng C hiện đang do Slovenia nắm giữ và có lợi thế cạnh tranh nhưng 2 lượt đấu còn lại hứa hẹn đầy khó khăn cho đội bóng Trung Âu khi phải đối mặt Ông lớn Tam sư và ĐT Mỹ dày dặn kinh nghiệm WC

Nếu như xui xẻo ĐT Anh đứng nhì bảng thì nhánh trên của WC năm nay sẽ có sự đối đầu của những đối thủ truyền kiếp, hận thù chồng chất
Nhất D - Nhì C (khả năng là Đức - Anh)
và sau đó là tứ kết gặp đội thắng trong cặp Nhất B - Nhì A (Arghentina đương nhiên được đánh giá cao hơn cả Uruguay hoặc Mexico)
Cho dù Anh hay Đức thắng trong trận đối đầu 1/16 thì trận tứ kết cũng đầy hứa hẹn
Anh - Arghentina: không đội trời chung (WC86, WC 98)
Đức - Arghentina: cũng không kém (WC86, WC90, WC2006)

Không hẹn mà gặp chắc chắn sẽ có những đội không thuộc Top hạt giống sẽ đi sâu đến tối thiểu là tứ kết

Một hành trình có vẻ như lặp lại cho thầy trò Maradona, nếu như Anh giành ngôi đầu bảng thì sẽ có vẻ đảo lại thứ tự của WC 1986 khi Arghentina loại Anh ở Tứ kết và đụng độ người Đức ở Chung kết. Năm nay sẽ ngược lại là loại Đức ở Tứ kết và Anh ở Chung kết
Liệu thầy trò El Diego có tiếp bước lời nguyền Cup vàng từ sau Juliet Rimet, mỗi đội bóng cần đến 24 năm để đăng quang trên đấu trường cao nhất châu lục
Khi mà người Ý cũng phải đợi tròn 24 năm từ  Espana82 đến Germany2006 mới có thể đăng quang trên đỉnh cao thế giới. Người Brazin cũng không khác khi 24 năm đằng đẵng từ 1970 đến 1994 mới có thể nâng cao Cup vàng
Và ngay cả người Arghentina từ 1978 với Mario Kempes, 24 năm sau đó họ có Diego Maradona đưa Albiceleste đến đỉnh cao thế giới ở Mexico86. Bây giờ cũng là vòng quay 24 năm họ vẫn có đó El Diego nhưng ở băng ghế HLV với 1 tính cách đồng bóng không thay đổi, dẫn đến 1 sự khó đoán và luôn luôn là những dấu hỏi về chiến thuật của Arghentina trước mỗi trận đấu. Và trên sân giờ đây họ có 1 truyền nhân thực sự của Maradona là Lionel Messi cùng những cầu thủ tấn công thượng thặng nhất thế giới. Liệu năm nay vòng xoay 24 năm có tiếp diễn và Lionel có ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Thế Giới
Nếu như Arghentina vô địch thì 24 năm rồi người ta mới có thể thấy làng túc cầu thế giới có 1 ông vua thực sự, 1 vĩ nhân của bóng đá Pele - Beckenbeur - Maradona - Lionel Messi
Maradona cũng sẽ song hành cùng Hoàng Đế Đức khi có thể đoạt Cup vàng thế giới ở cả vai trò cầu thủ và HLV

Niềm tin trao trọn Arghentina
Chúc đoàn quân của El Diego và Lionel Messi có thể nâng cao chiếc Cup ở Nam Phi lần này
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: forza_alex on June 18, 2010, 10:35 PM
Có mấy chú ở JFC này giờ trở thành đạo diễn bóng đá mất rồi            
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 18, 2010, 10:59 PM
Điều gì sẽ đến nếu Italia cũng thua giống Pháp và Paraquay cũng thắng giống Uruquay nhỉ. Thôi cả hai đội về sớm cho nó lành. Không lại chấn thương mất mấy chú Juve nhà mình mệt lắm
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 19, 2010, 09:11 AM
...nhưng Italia đã gặp Paraguay rồi và không thua như Pháp trước Mexico..."
Italia cũng không đến nổi là nằm vào một bảng đấu khó khăn hơn như Pháp, nên Italia cũng sẽ không về nước sơm như Pháp.

Nhưng cũng phải nói rằng World Cup này có nhiều điều bất ngờ đấy chứ, Pháp thua, Tây Ban Nha thua, Đức thua trước những đối thủ dưới cơ, hay như Anh cũng có nguy cơ bị loại khi chỉ mới có 2 điểm sau 2 loạt trận vòng bảng.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 22, 2010, 04:59 PM
Sau 2 lượt trận đã qua, tổng kết sơ bộ tình hình các bảng đấu và dự đoán vòng 1/16 (đêm qua ko biết thèng ku BLV trên VTV tên chi mà nói Nu vãi, "Vòng 1/16 hay còn gọi là vòng 1/8" pó tay với thần này)
Bảng A
Uruguay 4điểm 3-0
Mexico   4điểm 3-1
Pháp      1điểm 0-2
Nam Phi 1điểm 1-4
Lượt cuối
1. Nam Phi - Pháp
2. Uruguay - Mexico
Trước lượt đấu cuối Uruguay và Mexico có quyền bắt tay và tiễn đưa Nam Phi và Pháp về nhà không kèn không trống. Dù FIFA đã tuyên bố sẽ soi kĩ 2 trận này nhưng khả năng bắt tay là khó tránh khỏi. Chưa kể Pháp và Nam Phi đều phải căng ra đá và ngóng trận đấu phía bên kia. Không loại trừ 1 giả thuyết nếu như lối chơi Nam Phi sáng nước hơn sẽ có những thiên vị khó tránh cho chủ nhà và ngược lại bên kia sẽ có những hành xử kì lạ của trọng tài thiên cho Uruguay, Sept Blatter biết đâu đang cố cứu vãn 1 WC có thể bị coi là thất bại khi lần đầu tiên nước chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu như Pháp đè Nam Phi thì trận đấu giữa Uruguay và Mexico chỉ mang tính thủ tục.
Pháp và Nam Phi bước vào trận đấu với tỉ lệ hiện nay có lẽ loại Mexico đơn giản hơn Uruguay vì:
- Muốn loại Uruguay, Mexico phải thắng (giả thiết tối thiểu 1-0), hiệu số Uru vẫn là 3-1 => Pháp phải ăn Nam Phi tối thiểu 4-0 và ngược lại Nam Phi phải ăn Pháp 5-0. Vô cùng bất hợp lí
- Loại Mexico, Uruguay thắng Mex với tỉ số tối thiểu 1-0, hiệu số Mex là 3-2. Khi đó hoặc Pháp thắng Nam Phi cách biệt 3 bàn hoặc ghi nhiều hơn 4 bàn thắng vào lưới Nam Phi để có hiệu số tốt hơn Mex (bằng Mex thì Pháp thua đối đầu) và ngược lại Nam phi chỉ cần thắng Pháp 4 trái cũng có thể đi tiếp, dù sao cũng đỡ hơn là so đối đầu với Uruguay.
Đặt cửa 2 đại diện Châu Mỹ đi tiếp, Bầy gà và những chàng trai trẻ về nhà chơi

Nhất bảng A: Uruguay
Nhì bảng A: Mexico
 
Bảng B
Arghentina 6điểm 5-1
Hàn Quốc   3điểm 3-4
Hy Lạp       3điểm 2-3
Nigeria       0điểm 0-3
Lượt cuối:
1.Arghentina - Hy Lạp
2.Hàn Quốc - Nigeria

Về mặt lí thuyết thì cả Arghentina cũng vẫn có thể phải về nhà không kèn trống khi mà Hy Lạp đè bẹp binh đoàn Albiceleste với tỉ số cách biệt 3 bàn và Hàn Quốc làm điều tương tự với Nigeria
Nhưng điều này có thể coi là chuyện mơ giữa ban ngày vì đoàn quân của Maradona không có ý định vào trận với tư tưởng chủ thua, hơn nữa dù Messi hay Higuiain (cầu thủ lập Hattrick trận trước) được nghỉ thì đội hình dự bị của họ còn quá nhiều những nhân tố vượt trội so với Hy Lạp. Những cái tên như Kun Aguero hay Diego Millito đủ để bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải ám ảnh. Chưa kể khả năng ra sân của Messi và Higuiain trong trận cuối vẫn rất cao khi Higuiain có cơ hội nâng cao thành tích cá nhân trong cuộc đua giành vua phá lưới khi họ chỉ phải đối đầu đối thủ nhẹ cân Hy Lạp, Messi giờ đây chỉ còn thiếu bàn thắng để biến màn trình diễn từ đầu giải đến giờ trở nên hoàn hảo và phá bỏ rào cản sức ép tâm lý cho anh. Với bộ đôi tấn công trên và Tevez hiện diện 1 hiệp trên sân cũng đủ để có chiến thắng cho Arghentina.
Hàn Quốc sáng nước hơn Hy Lạp cho quyền tự quyết số phận, nếu như Hy Lạp không có điểm Arghentina thì họ có thua Nigeria với tỉ số tối thiểu vẫn có quyền đi tiếp. Nhưng chắc chắn họ sẽ không vào trận với tư tưởng như vậ̣y Người Hàn cần 1 chiến thắng trước Nigeria để có quyền không quan tâm đến trận đấu còn lại
Và cuối cùng là Nigeria, dù chỉ mới có 0 điểm sau 2 trận nhưng không có nghĩa là họ không có quyền nuôi giấc mộng vòng 2. Biết đâu trong 1 ngày đẹp trời, Hy Lạp bị  Arghentina khuất phục và Những chú Đại bàng xanh cất cánh với chiến thắng cách biệt 3 bàn trở lên với hàn quốc đủ để đưa họ đi tiếp.
Cửa hẹp nhất dành cho Nigeria và Hy Lạp
Dự đoán Arghentina - Hy Lạp 3-0 (Messi - Tevez - Higuiain mỗi người 1 bàn)
Hàn Quốc - Nigeria 2-1

Nhất Bảng B: Arghentina
Nhì Bảng B: Hàn Quốc

Bảng C Tử thần gọi tên ai
Slovenia 4điểm 3-2
Mỹ         2điểm 3-3
Anh       2điểm 1-1
Algieria  1điểm 0-1
Lươt cuối:
Anh - Slovenia
Mỹ - Algieria

bảng C thực sự gay cấn đến phút chót, bất cứ cũ ngã ngựa nào cũng phải trả giá.
Dù hiện nay lợi thế đang thuộc về đội đầu bảng Slovenia nhưng họ cũng không hoàn toàn có suất dù nửa vé vào vòng 2
Nếu như Slovenia thua thầy trò Capello với tỉ số tối thiểu 1-0
và Mỹ vượt qua Algieria hoặc Algieria thắng Mỹ nhiều hơn 2 bàn cách biệt. Slovenia sẽ về nhà
Và ĐT Anh nếu muốn chắc chắn đi tiếp chỉ cách là chiến thắng Slovenia, nếu như hòa với đội bóng Trung Âu này họ phải cầm hòa trong 1 trận đấu có nhiều hơn 4 bàn thắng và mong Mỹ - Algieria hòa không bàn thắng (bất cứ đội nào thắng trong trận này cũng sẽ đi tiếp cùng Slovenia)
Cách tốt nhất để những chàng trai Yankie đi tiếp là chiến thắng Algieria và họ sẽ không cần biết đến kết quả giữa Tam sư và Slovenia. Nếu như trận đấu này hòa hoặc chiến thắng nghiêng về tuyển Anh hoặc hòa tối thiểu 0-0 thì Thầy trò Chú Sam nhắm ngôi nhất bảng. Và Slovenia thắng thì họ cũng có quyền đi tiếp ở vị trí nhì bảng
Cuối cùng là Algieria khe cửa hẹp để họ đi tiếp chính là 3 điểm trong cuộc đối đầu với Mỹ và mong ĐT Anh không lấy trọn 3 điểm trước Slovenia hoặc họ thắng Mỹ với hơn 2 bàn cách biệt và không cần quan tâm đến kết quả trận đấu kia

Dự đoán:
Anh - Slovenia 1-0
Mỹ - Algieria 2-0

Nhất Bảng C: Mỹ
Nhì Bảng C: Anh
bận wa up ko kịp ồi, tối up tip. Cũng tạm xong 2 bảng tối nay"

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 23, 2010, 07:58 AM
Dù không thích tuyển Pháp, nhưng mình cũng thấy quá thất vọng về lối chơi của đội tuyển này ở World Cup lần này, 1 điểm và 1 bàn thắng....còn thua cả Italia về độ thất vọng....

Blanc lên thay lão Domenech không biết có vực dậy được tuyển áo lam này không...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 23, 2010, 01:40 PM
Tiếp naò
Bảng D
Ghana 4điểm 2-1
Đức     3điểm 4-1
Serbia 3điểm 1-1
Australia 1điểm 1-5

Lượt cuối:
Đức - Ghana
Serbia - Australia

Cục diện bảng D đã có chút gay cấn khi Cỗ xe tăng ngã ngựa trước những chàng trai Nam Âu
Cục diện bảng này hiện nay thì ngay cả Australia cũng còn có cơ hội đi tiếp nếu như họ chiến thắng Serbia ở lượt đấu cuối và hy vọng Đức - Ghana không hòa. Nếu Đức thắng Gha na thì Bầy chuột túi cần thắng Serbia 5 bàn tối thiểu và nếu Ghana thắng Đức thì 1 kết quả tối thiểu đem về cho Australia 3 điểm cũng đủ để họ có mặt ở vòng tiếp theo.
Đó là lí thuyết còn trên thực tế, với màn trình diễn thuyết phục trước Australia và 1 cú ngã có thể coi là xui xẻo trước Serbia không ai có thể nghĩ được cỗ xe tăng sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Họ có quyền tự quyết số phận của mình khi tiếp chính đội đầu bảng Ghana, nếu như thắng Ghana người Đức không cần phải suy nghĩ về kết quả trận đấu cùng giờ.
Serbia cũng có quyền tự quyết khả năng đi tiếp khi tiếp đội bóng yếu nhất bảng là Australia. Họ cần 1 trận thắng để tự quyết định số phận của mình. Còn nếu Serbia không thể lấy được 3 điểm từ tay người Úc thì họ thật sự lo lắng cho trận đấu cùng giờ, nếu kết quả Ghana - Đức hòa nhau thì Serbia sẽ là đội bóng xem WC qua TV cùng Úc, nếu Đức thắng Ghana thì Serbia đi tiếp cùng người Đức. Kết quả để đi tiếp có thể giúp Serbia đi tiếp khi họ hòa Australia là Ghana thắng Đức nhiều hơn 3 bàn cách biệt có thể coi là phi Logic.
Tính toán khó có chỗ đứng trong 2 loạt trận đêm nay. Người Đức có thể biết được đối thủ tiếp theo của họ là ai, nhưng không vì thế họ có quyền lơi lỏng. Chỉ cần 1 chút lơi lỏng Thầy trò J.Loew sẽ phải trả giá, nếu họ để Ghana cầm hòa và Serbia sớm kết liễu đối thủ đến từ Châu đại dượng
Dự đoán
Đức - Ghana: 3-1
Serbia - Australia: 2-0

Nhất bảng D: Đức
Nhì bảng D:   Serbia

Bảng E
Hà Lan 6điểm 3-0
NHật    3điểm 1-1
Đan Mạch 3điểm 2-3
Cameron 0điểm 1-3

Lượt cuối
Hà Lan - Cameron
Nhật - Đan Mạch
Cục diện bảng đấu này đã được quyết định 1 nửa trước khi bước vào lượt đấu cuối khi mà 1 vé vào vòng 1/16 đã nằm trong tay Sneijder và đồng đội, Cameron đã chính thức bị loại. Trận đấu giữa 2 đội chỉ còn mang tính thủ tục khi mà Cameron đã hết động lực phấn đấu (mặc may chỉ có thể là 1 trận đấu danh dự của Eto'o và đồng đội), tương đương như vậy là phía Hà Lan, cùng không quá lạ khi trận đấu này thành phần ra sân của Hà lan là các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị.
Ngôi đầu bảng của Hà Lan cũng có thể coi như được đổ bê tông khi mà hiệu số của họ hiện là 3, rất khó để cho Nhật hoặc Đan mạch có thể chiếm ngôi nhất bảng E
Trận đấu còn lại lại thực sự hấp dẫn khi cả 2 đội đều có cơ hội đi tiếp, Nhật đang có lợi thế hơn so với Những Chú lính chì, các chàng trai đến từ Xứ sở thần mặt trời chỉ cần 1 kết quả hòa cũng có thể điền tên mình vào vòng đấu tiếp theo khi hiện nay họ có hiệu số tốt hơn Đan Mạch
Đan Mạch cần 1 kết quả thắng để có thể ghi tên mình vào vòng sau. Một trận đấu không hứa hẹn nhiều bàn thắng khi cả hàng công của Đan Mạch và Nhật đều không quá xuất săc, trước trận đấu sinh tử như thế này đội nào chơi chặt chẽ hơn và ít phạm sai lầm hơn là đội bóng đi tiếp.

Dự đoán
Hà Lan - Cameron: 1-0
Nhật - Đan Mạch: 1-2
dù rất muốn ủng hộ đại diện thứ 2 của Châu Á có cơ hội đi sâu đến vòng 2, nhưng không hy vọng nhiều vào Nhật Bản. Lối chơi đội bóng này thiên về kĩ thuật; thể lực cũng như tốc độ không bằng Hàn Quốc nên khó làm nên chuyện trước 1 Đan Mạch vốn tuân thủ lối chơi chặt chẽ, chuyền dài với Rohmedal rút tốc sau đó bơm bóng vào cho Bendtner cao kều

Nhất Bảng E: Hà Lan
Nhì Bảng E: Đan Mạch
 
Bảng F
Paraguay 4điểm 3-1
Italia       2điểm 2-2
New Zealand 2điểm 2-2
Slovakia 1điểm 1-3

Lượt cuối
Paraguay - New Zealand
Italia - Slovakia

Bước vào lượt trận cuối bảng F bất cứ đội nào cùng còn đầy đủ cơ hội để đặt vé máy bay về nước cho dù có là đội đầu bảng Paraguay. Nhưng cơ hội đi tiếp của Slovakia rất là hẹp, nếu muốn đi tiếp họ phải thắng Italia và quên đi trận đấu giữa Paraguay và New Zealand
Paraguay hiện có cơ hội đi tiếp sáng nhất bảng khi họ giữ ngôi đầu bảng và hiệu số rất tốt 3-1. Chỉ cần một điểm khi đối đầu với New Zealand đủ để họ đi tiếp. Chắc chắn Paraguay không muốn vào trận với tư tưởng chủ hòa vì nếu như họ thua New Zealand và Italia có 3 điểm trước Slovakia thì Roque Santa Cruz và đồng đội sẽ phải xách vali về nước, họ cũng không hề muốn một trận hòa không bàn thắng và nếu như Italia có thể thắng Slovakia hơn 2 bàn cách biệt thì 1/16 họ sẽ phải đối đầu đối thủ sừng xỏ Hà Lan.
Cơ hội đi tiếp của Italia khá sáng khi họ có thể hòa Slovakia và New Zealand không thể lấy trọn 3 điểm trước Paraguay và không có bàn thắng trong trận này. Nhưng chắc chắn thầy trò Lippi cũng không muốn kết thúc vòng bảng đầy thất vọng và may rủi như vậy.
Với đội hình chênh lệch khá rõ rệt, chỉ sợ các hảo thủ chơi dưới sức; cửa đi tiếp hiện đang nằm trong tay Paraguay và Italia

Dự đoán:
Paraguay - New Zealand: 2-0
Italia - Slovakia: 2-1

Nhất Bảng F: Paraguay
Nhì Bảng F: Italia
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 23, 2010, 04:09 PM
Làm nốt 2 bảng cuối G,H
Bảng G
Brazil 6điểm 5-2
BĐN   4điểm 7-0
BBN   1điểm 1-3
Bắc TT 0điểm 1-9

Lượt cuối
Brazil - Bồ Đào Nha
Bờ Biển Ngà - Bắc Triều Tiên

Bảng đấu này coi như cũng đã ngã ngũ khi Brazil đã giành 1 vé đi tiếp với 2 trận toàn thắng thuyết phục. Với thực lực cũng như chất lượng đội hình, thày trò Carlos Dunga chắc cũng không cần thiết phải toan tính tránh đội nhì bảng H có thể là TBN.
Với Bờ Biển Ngà tuy trên lí thuyết vẫn còn có cơ hội nếu thắng Bắc Triều Tiên cách biệt hơn 7 bàn và mong Brazil hạ sát Bồ Đào Nha.
Tuy trên lí thuyết là vậy nhưng với cách chơi của Bờ Biển Ngà với Kaka và Elano hay Batos chẳng có lí do gì để Fabiano hay Maicon phải đá đẹp, chưa kể Brazil cũng cần cho những trụ cột nghỉ ngơi. Dù Brazil có thắng BĐN tỉ số tối thiểu 1-0 thì chưa chắc Drogba cùng đồng đội có thể tạo nên 1 trận mưa goal vào lưới Bắc Triều Tiên với kết quả lớn hơn Bồ Đào Nha.
Bảng đấu này coi như đã chấm dứt ganh đua sau lượt trận thứ 2. 1 kết quả hòa là có thể chắc suất đưa Brazil và "Brazil Châu Âu" Bồ Đào Nha vào vòng sau, nhẹ nhàng tình cảm và giữ sức được cho các "Chột cụ"  nhầm "Trụ cột". Trận đấu giữa Brazil và Bồ Đào Nha có thể là 1 trận đấu mở của bóng đá tấn công với đội hình chính 2 đội hầu hết là cầu thủ trẻ và Dự bị

Dự đoán:
Brazil - Bồ Đào Nha: 2-2
Bờ Biển Ngà - Bắc Triều Tiên: 3-0

Nhất Bảng G: Brazil
Nhì Bảng G:   Bồ Đào Nha

Bảng H
Chile 6điểm 2-0
TBN   3điểm 2-1
Thụy Sỹ 3điểm 1-1
Honduras 0 điểm 0-3

Lượt cuối:
Chile - Tây Ban Nha
Thụy Sỹ - Honduras

Bảng đấu này hao hao thế trận bảng B nhưng đội đầu bảng Chile không có hiệu số và thực lực tốt như Arghentina nên khả năng họ ra về với 6 điểm trong tay không có gì là giật mình
Nếu như Honduras thắng Thụy Sỹ cách biệt hơn 3 bàn và Chile thắng TBN thì 2 đội đi tiếp đều đến từ Châu Mỹ. Nhưng khả năng này rất thấp, với lối đá ngây thơ và thiếu thủ lĩnh của Honduras việc thắng Thụy Sỹ 3 bàn là không thể, họ chỉ có thể hướng đến 1 kết quả hòa hoặc hạn chế bàn thua thì khả thi với hơn.
Việc cạnh tranh 2 vé đi tiếp còn giới hạn ở 3 đội bóng Chile - Tây Ban Nha - Thụy Sỹ
Về Lý thuyết rõ ràng Chile có lợi thế nhất khi chỉ cần 1 điểm là họ có thể chắc ngôi đầu bảng và 1 vé tiến vào vòng 1/16.
TBN và Thụy Sỹ có cùng tâm trạng khi đều muốn thắng để đi tiếp. Nếu cả 2 đội cùng hòa thì TBN sẽ là đối thủ của Brazil ở vòng 1/16 nhờ hiệu số tốt hơn.
Nếu TBN thắng Chile với tỉ số tối thiểu cách biệt 1 bàn thì Thụy Sỹ cần thắng Honduras với 2 bàn cách biệt để có thể đi tiếp và Chile ra về trong uất ức.
Thực sự bảng đấu này cho đến giờ vẫn chưa hé lộ được đội bóng nào có lối chơi thuyết phục thực sự.
TBN về chất lượng đội hình thì nổi bật rõ rệt, nhưng khả năng dứt điểm và cụ thể hóa cơ hội thực sự là 1 vấn đề.
Thụy Sỹ gây bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên nhờ 1 đội hình chắc chắn và đấu pháp tuyệt vời của HLV nhưng khi đối đầu với 1 đối thủ ngang cựa như Chile họ cho thấy điểm yếu khi không có những cái tên thật sự xuất sắc trong tấn công và làm bóng để có thể tấn công hiệu quả.
Chile với 6 điểm giành được hoàn toàn bằng những tỉ số tối thiểu trước nhược tiểu Honduras và thế hơn người trong trận đấu với Thụy Sỹ cũng cho thấy họ không hẳn là một đội có thể tấn công hay hoặc phòng thủ xuất sắc.
Bước vào vòng đấu cuối cả 3 đội trên đều phải căng sức ra đá cho chính mình, không có chỗ cho toan tính trong bảng này.
Vòng đấu cuối bảng H hứa hẹn chứa đựng những bất ngờ.

Dự đoán:
Tây Ban Nha - Chile: 2-0
Thụy sỹ - Honduras: 2-0

Nhất Bảng H: Tây Ban Nha
Nhì Bảng H: Thụy Sỹ

Có chút j đó muốn Chile đưa TBN về với mặt đất sau 1 Euro thăng hoa, hãy cho TBN biết họ đang đứng ở đâu. 1 kết quả hòa là đủ, cố lên Suazo, Sanches. Tử thủ và hồi mã thương là đấu pháp hợp lí cho Chile trước Tây Ban Nha.
Mong ước của mình : Chile nhất bảng; Thụy sỹ nhì bảng
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 23, 2010, 04:39 PM
World Cup 2010, 01h30 ngày 24/06, sân Soccer City: Đức - Ghana

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer, Lahm, Mertesacker, Friedrich, Jansen; Schweinsteiger, Khedira; Oezil, Mueller, Podolski; Cacau

Ghana (4-2-3-1): Kingson, Pantsil, John Mensah, Vorsah, Sarpei; Annan, Boateng; Tagoe, Asamoah, A Ayew, Gyan
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: péAn_Juve on June 23, 2010, 05:10 PM
Quote from: alex_arsenal
World Cup 2010, 01h30 ngày 24/06, sân Soccer City: Đức - Ghana

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer, Lahm, Mertesacker, Friedrich, Jansen; Schweinsteiger, Khedira; Oezil, Mueller, Podolski; Cacau

Ghana (4-2-3-1): Kingson, Pantsil, John Mensah, Vorsah, Sarpei; Annan, Boateng; Tagoe, Asamoah, A Ayew, Gyan

có gì gọi là kỳ tích ko nhỉ ?  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 23, 2010, 06:11 PM
 Nhận định về cục diện tại bảng A và B rất chuẩn , chờ kiểm chứng tiếp ở các bảng đấu khác .
Vòng 2 hứa hẹn có sự đối đầu giữa Hà Lan và Italia , lại 1 kết thúc như tại Euro2000 hay Hà Lan sẽ đòi lại nợ ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 23, 2010, 06:27 PM
Đồng ý Anh và Mỹ sẽ đại diện bảng C ở vòng hai.

Bảng D mình chọn Ghana chứ không chọn Serbia, năm nay vòng chung kết tổ chức ở châu Phi mà mấy ông kia hoặc đã về nước hoặc sắp về nước hết rồi, chỉ còn lại Ghana là sáng nước nhất. FIFA sẽ dành một vé cho châu Phi và rạng sáng mai Ghana sẽ lãnh nhiệm vụ đại diện lục địa đen ở vòng hai.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 23, 2010, 07:55 PM
Quote from: Duong Qua
Đồng ý Anh và Mỹ sẽ đại diện bảng C ở vòng hai.

Bảng D mình chọn Ghana chứ không chọn Serbia, năm nay vòng chung kết tổ chức ở châu Phi mà mấy ông kia hoặc đã về nước hoặc sắp về nước hết rồi, chỉ còn lại Ghana là sáng nước nhất. FIFA sẽ dành một vé cho châu Phi và rạng sáng mai Ghana sẽ lãnh nhiệm vụ đại diện lục địa đen ở vòng hai.
Em có đứa ban Ghana, nó rủ đi xem bóng đá. Không biết chọn Ghana hay Germany đây. Dù sao German cũng đi tiếp, nhưng về lí trí kẻ tiếp theo sẽ là Serbia . Rất tiếc cho châu Phi, một thế giới thực dụng khó có chỗ cho những điệu nhảy hoang dại.    
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 23, 2010, 08:35 PM
Chính vì một thế giới thực dụng nên mình mới tin Ghana sẽ vô vòng trong. Nhìn bọn nó đá mắc ói, không có điểm sáng gì hết. Nhưng vắng châu Phi thì liệu World Cup năm nay, lần đầu được tổ chức ở lục địa đen, có được xem là thành công hay không. Đức thắng nhẹ Ghana để lên đầu bảng còn hai anh Úc với Serbia hòa nhau rồi xách va li cùng ra máy bay.

Mà nói thế thôi, biết đâu lát nữa Algeria cho Mỹ cút về nước còn Slovenia hòa với Anh, cho Capello về nghỉ mát sớm thì sao. Dân Nam Phi có tiền đi coi đá banh chắc toàn da trắng, nhiều khi lại thích mấy anh Algeria to khỏe
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 23, 2010, 08:39 PM
Chắc FIFA dàn xếp để 1 đội Châu Phi vào vòng 2 quá,chứ loại hết, còn ai vào sân xem nữa.   Như thế FIFA lỗ mất. rất có thể đại diện duy nhất của Châu Phi sẽ là Ghana.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 23, 2010, 08:53 PM
FIFA không lỗ đâu, bọn nó tiền càng ngày càng nhiều, quyền lực càng lớn. Chỉ cần nhìn vào các khoản thu chi của các câu lạc bộ lớn chúng ta sẽ thấy, giải càng lớn, thu hút sự chú ý càng nhiều thì nguồn thu từ tiền vé chiếm tỷ trọng càng nhỏ. Tiền bản quyền truyền hình, hợp đồng quảng cáo, ... mới đóng vai trò quan trọng. Nhưng khán giả trên sân sẽ làm cho các khoản tiền kia phình to thêm và FIFA không bị mất mặt.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 23, 2010, 11:04 PM
Quote from: Duong Qua
Đồng ý Anh và Mỹ sẽ đại diện bảng C ở vòng hai.

Bảng D mình chọn Ghana chứ không chọn Serbia, năm nay vòng chung kết tổ chức ở châu Phi mà mấy ông kia hoặc đã về nước hoặc sắp về nước hết rồi, chỉ còn lại Ghana là sáng nước nhất. FIFA sẽ dành một vé cho châu Phi và rạng sáng mai Ghana sẽ lãnh nhiệm vụ đại diện lục địa đen ở vòng hai.
Nếu bác chọn đại diện Phi Châu sao không điền tên Algierie, Algierie có lối chơi khá nhuyễn kĩ thuật và thể lực tốt
Rất tiếc lại phải đối đầu với 1 cái mỏ tiền của FIFA, lại đầy mình kinh nghiệm đá WC
Mỹ - Anh đi tiếp như mình dự đoán

Quote from: Duong Qua
FIFA không lỗ đâu, bọn nó tiền càng ngày càng nhiều, quyền lực càng lớn. Chỉ cần nhìn vào các khoản thu chi của các câu lạc bộ lớn chúng ta sẽ thấy, giải càng lớn, thu hút sự chú ý càng nhiều thì nguồn thu từ tiền vé chiếm tỷ trọng càng nhỏ. Tiền bản quyền truyền hình, hợp đồng quảng cáo, ... mới đóng vai trò quan trọng. Nhưng khán giả trên sân sẽ làm cho các khoản tiền kia phình to thêm và FIFA không bị mất mặt.
Lỗ thế nào được bọn Mẽo nó mua vé như trâu thế kia cơ mà
Chắc cố cố làm cái Đúp lờ vê Xê về Việt Nam đi nhỉ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 23, 2010, 11:19 PM
FIFA lãi còn dân nghèo Nam Phi gánh nợ, đem cái của nợ đó về Việt Nam để con cháu lấy WC mà ăn à

Slovenia đã bị loại nên cuộc cạnh tranh giữa Serbia với Ghana càng nhạy cảm. Hiện nay có khả năng ít nhất 8 ông châu Âu tham gia vòng hai bao gồm: Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nếu thêm Serbia nữa châu Âu sẽ áp đảo, mà lại không đẹp với châu Phi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 23, 2010, 11:22 PM
Quote from: Duong Qua
FIFA lãi còn dân nghèo Nam Phi gánh nợ, đem cái của nợ đó về Việt Nam để con cháu lấy WC mà ăn à
Ai bảo bác khênh cái Đúp lờ vê Xê của cụ Blatter về làm j, mua cái Toto về rồi sơn logo Inter cho Kupid đi Meazza
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 12:08 AM
Quote from: Duong Qua
FIFA lãi còn dân nghèo Nam Phi gánh nợ, đem cái của nợ đó về Việt Nam để con cháu lấy WC mà ăn à

Slovenia đã bị loại nên cuộc cạnh tranh giữa Serbia với Ghana càng nhạy cảm. Hiện nay có khả năng ít nhất 8 ông châu Âu tham gia vòng hai bao gồm: Anh, Đức, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nếu thêm Serbia nữa châu Âu sẽ áp đảo, mà lại không đẹp với châu Phi.
Vậy là theo bác để chơi đẹp Đức sẽ hòa Ghana và trọng tài bắt tay giết Serbia
Kịch bản này rất khó xảy ra, làm như thế thì FIFA dài tay quá

FF dài chân quạ́
Kịch bản đúng mong đợi của Bác Dê. Đức thắng Ghana trong thế trận cân bằng và một tỉ số tối thiểu.
Serbia trong 1 ngày tối trời và không hiệu quả cũng như sai lầm đấu pháp đã để thua ngược Australia, 1 tình huống bóng chạm tay Cahill trong tình huống tấn công của Serbia trong vòng cấm bị trọng tài từ chối. Nhưng cũng phải thừa nhận một trận đấu đáng thất vọng của Zigic và Pantellic. Chia buồn cùng Serbia, dù không thích cái cách Ghana đi tiếp nhưng với sự thiếu hiệu quả của mình Serbia bị loại xứng đáng
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 24, 2010, 08:27 AM
Vậy là cuối cùng Châu Phi cung có một đại diện đi tiếp vào vòng 1/16, liệu có một sắp xếp như mấy bác dự đoán không???

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 24, 2010, 08:29 AM
Ghana đi tiếp cũng có thể gọi là kỳ tích rồi..."
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 12:19 PM
Quote from: alex_arsenal
Vậy là cuối cùng Châu Phi cung có một đại diện đi tiếp vào vòng 1/16, liệu có một sắp xếp như mấy bác dự đoán không???


Dám lắm
Hiện có khoảng 3,4 trận có mùi
vd: Đức - Serbia: trận này nghi vấn đặt vào người Đức
Nam Phi - Pháp: thẻ đỏ cho Gourcuff là khá nặng, các pha lỗi tì chỏ hoặc đòn tay trong tranh chấp bóng bổng là thường xuyên, không đáng dính đỏ. Rất tiếc là Uruguay chỉ ăn cách biệt 1 trái để khỏi bị nói và Pháp nó không cho NPhi ăn quá nhiều
Đêm qua, Serbia - Úc: 1 phần nhờ người Serbia đã tiếp cận trận đấu sai đấu pháp khi H1 chơi như nuốt người Úc để H2 không còn đủ thể lực theo trận đấu và 1 pha chạm tay của Cahill trong tình huống đánh đầu tấn công của cầu thủ Serbia. Nếu như đêm qua người Úc ăn đậm hơn thì chắc chắn trái đó có Penalty, không thể nói quả chạm tay đó trọng tài không thấy (anh ấy đứng ngay sau lưng tụi nó trong pha đó).
Đức - Ghana: cách biệt 1 bàn đủ để người Đức đi tiếp, rơi vào thế triệt buộc phải thắng và chắc chắn Blatter không muốn mất 1 đại diện đa đề Châu Âu ở vòng sau. Đức Nhất bảng và đối đầu đoàn quân Tam Sư ở 1/16
Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua và cũng đã xác định 1 số đội ở vòng 1/16
Uruguay - Hàn Quốc
Arghentina - Mexico
Mỹ - Ghana
Đức - Anh

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 12:31 PM
Quote from: alex_arsenal
Ghana đi tiếp cũng có thể gọi là kỳ tích rồi..."
liệu đêm nay có kì tích không
Nhật là đội Châu Á thứ 2 ghi tên vào vòng 1/16 (phiêu quá)

Kì tích thứ 2
Slovakia, New Zealand đưa ĐKVĐ và Paraguay vé về nước
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 24, 2010, 01:42 PM
Phải nói thẳng mình chả dự đoán cái quái gì hết, chỉ ngồi nghe các tay cờ bạc bàn luận rồi biết vậy thôi. Nhưng nếu đặt trận đấu dưới lăng kính cờ bạc chúng ta sẽ thấy mọi thứ rất hợp lý. Sau khi Lampard sút nhẹ nhàng cho thủ môn Slovenia bắt bóng từ gần chấm 11m trong hiệp một, mình hiểu tỷ số sẽ chỉ là 1-0 như người ta đánh giá. Đầu hiệp hai mình nói với Bone Clinkz khi nào trọng tài thổi còi kết thúc trận Anh thì thằng Mỹ sẽ ghi bàn duy nhất trận bên kia. Kết quả như thế nào đã rõ. Hài hước nhất là quả Gerrard (hay Lampard không nhớ rõ) dẫn bóng vào vòng cấm rồi chuyền ngược lại cho Rooney đang bị kèm ở gần sát vạch 16m50 ở hiệp hai, trong khi trước mặt anh ta chỉ còn thủ môn Slovenia. Thử hỏi một cầu thủ đẳng cấp thế giới liệu có khi nào xử lý ngu ngốc như vậy!?

Về bảng D, trước khi trận đấu diễn ra báo chí đều đánh giá Serbia cao hơn Úc, nhưng tại sao nhiều người vẫn đánh mạnh vào cửa Úc?! Nếu không biết trước kết quả liệu họ có dám chơi không. Cả trận Đức cũng vậy, thắng với cách biệt tối thiểu chứ không hoành tráng như trận đầu gặp Úc, dù hàng công của Ghana cùn khỏi bàn.

Cờ bạc không nói trước được gì. Nhưng mấy ngày qua, những người chửi World Cup nhiều nhất lại là mấy người thắng và thắng đậm. Thực tế họ có thắng hay không thì chỉ có họ mới biết, cái mình biết là những dự đoán và lời khuyên nên đánh mạnh trận nào của họ đều chính xác. Nếu đánh đúng như vậy họ thắng to. Thắng xong họ... chửi. Lần đầu tiên mình xem đá banh mà không có chút cảm xúc gì hết, ai thua hay thắng kệ cha tụi nó. Cá độ mấy đồng tiền ảo trên JFC này cũng đâu có bổ béo hay mất gì mà lo hay vui.

Tối nay Ý sẽ ra sân. Trận đầu mình không xem Ý đá. Nhưng trận thứ hai có xem một chút. Về lối chơi thì tốt, vậy mà có người vẫn lèm bèm đòi Pirlo với piếc liếc, có lẽ vì Ý để hòa hai trận rồi. Ý chuyền dài lật cánh như đặt, đá sáng nước nhiều hướng tấn công nên nếu đá thật thì Ý dư sức qua vòng bảng. Nhưng tối nay có thể Ý hòa tiếp trận thứ ba hoặc thắng nhẹ một bàn cách biệt trước Slovakia. Paraguay sẽ thắng New Zealand bao trái tùy vào tình hình thị trường, chắc là thắng to. Nói rủi tối nay Ý mà hòa thì nhiều cụ ở JFC căm hận lắm

Bảng E vẫn còn băn khoăn về suất của Nhật Bản với Đan Mạch. Theo lẽ thường Đan Mạch sẽ vô, châu Âu có 8 suất ở vòng hai để làm đối trọng với Nam Mỹ, nếu không Nam Mỹ sẽ lúc nhúc ở vòng hai và có thể là cả tứ kết nữa. Nhưng biết đâu được, World Cup 2014 diễn ra ở Brazil, có thể lần này Nam Mỹ sẽ có nhiều đại diện ở tứ kết để FIFA dễ ăn nói khi tăng thêm 1 suất cho tụi nó ở vòng chung kết sắp tới. Nhưng Nhật Bản là đại diện của châu Á, nơi dân cờ bạc tập trung đông nhất nên cũng khó nói trước. Nhật Bản vô vòng trong sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn Đan Mạch.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 05:49 PM
Bác Dương nghe hơi cờ bạc thính thế
công nhận là trước trận có một số thông tin như thế thật
Và đêm nay theo 1 số phán đoán. Italia chắc chắn đi tiếp, không ai muốn giữa 2 đại diện Châu Âu đi tiếp lại chọn ông nhẽo loe hoe mà loại ĐKVĐ cả.
Cả 2 trận
Italia và Paraguay đều chấp 1 trái. Không rõ nhà cái có làm kèo như trận Đức đêm qua không, đêm qua không ít ae sát giờ đã xả kèo trận Germany khi nhà cái xuống kèo chấp 1 ăn 8
Đêm nay Italia chấp Slo 1 trái và Tài xỉu 2 1/4 khả năng sẽ ra Tài
Paraguay coi như chắc suất đầu bảng khi chỉ cần không thua New Zealand coi như đi tiếp Tài xỉu 2 1/4. Trận này hầu hết xuống Xỉu khi Para chấp 1 trái rất dễ huề kèo

Quote from: HoangtuTurin
Bác Dương nghe hơi cờ bạc thính thế
công nhận là trước trận có một số thông tin như thế thật
Và đêm nay theo 1 số phán đoán. Italia chắc chắn đi tiếp, không ai muốn giữa 2 đại diện Châu Âu đi tiếp lại chọn ông nhẽo loe hoe mà loại ĐKVĐ cả.
Cả 2 trận
Italia và Paraguay đều chấp 1 trái. Không rõ nhà cái có làm kèo như trận Đức đêm qua không, đêm qua không ít ae sát giờ đã xả kèo trận Germany khi nhà cái xuống kèo chấp 1 ăn 8
Đêm nay Italia chấp Slo 1 trái và Tài xỉu 2 1/4 khả năng sẽ ra Tài
Paraguay coi như chắc suất đầu bảng khi chỉ cần không thua New Zealand coi như đi tiếp Tài xỉu 2 1/4. Trận này hầu hết xuống Xỉu khi Para chấp 1 trái rất dễ huề kèo

Trận Nhật - Đan Mạch. Hiện Đan Mạch đang chấp đồng nửa, kèo đang đi Nhật rất nhiều, không biết gió có xoay trước giờ không TX 2 1/4, nhiều người đang thả Xỉu. Do trận này đá khá khuya nhiều khả năng kèo còn xoay.
Hà Lan - Cameron: Hà Lan cửa trên chấp đồng nửa TX 2,5. Bà con cũng đang xuống xác cửa dưới và đi Xỉu khá đông, có lẽ chờ mong một trận hòa không tỉ số hoặc 1-1

Tình hình là gần đây chỉ có 1 số tay to đánh về cuối và theo dài cả trận mới ăn được còn cái làm hàng rất nhiều nên không ít dân tình xuống xác
Bà con ai có bắt độ yêu cầu nghe hơi nồi chõ sát h hẵng thả, nếu cẩn thận nên thả thêm H2 và thả rung. Gluk cả nhà, àh đêm qua tuyền về Xỉu nhé có mỗi trận Serbia về Tài thôi, 1 số bên lề đang lo đêm nay sẽ xuống tài để bù cửa xỉu hôm qua của chị cái
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 24, 2010, 05:57 PM
Quote from: HoangtuTurin
Bác Dương nghe hơi cờ bạc thính thế
công nhận là trước trận có một số thông tin như thế thật
Và đêm nay theo 1 số phán đoán. Italia chắc chắn đi tiếp, không ai muốn giữa 2 đại diện Châu Âu đi tiếp lại chọn ông nhẽo loe hoe mà loại ĐKVĐ cả.
Cả 2 trận
Italia và Paraguay đều chấp 1 trái. Không rõ nhà cái có làm kèo như trận Đức đêm qua không, đêm qua không ít ae sát giờ đã xả kèo trận Germany khi nhà cái xuống kèo chấp 1 ăn 8
Đêm nay Italia chấp Slo 1 trái và Tài xỉu 2 1/4 khả năng sẽ ra Tài
Paraguay coi như chắc suất đầu bảng khi chỉ cần không thua New Zealand coi như đi tiếp Tài xỉu 2 1/4. Trận này hầu hết xuống Xỉu khi Para chấp 1 trái rất dễ huề kèo
Trận Nhật - Đan Mạch. Hiện Đan Mạch đang chấp đồng nửa, kèo đang đi Nhật rất nhiều, không biết gió có xoay trước giờ không TX 2 1/4, nhiều người đang thả Xỉu. Do trận này đá khá khuya nhiều khả năng kèo còn xoay.
Hà Lan - Cameron: Hà Lan cửa trên chấp đồng nửa TX 2,5. Bà con cũng đang xuống xác cửa dưới và đi Xỉu khá đông, có lẽ chờ mong một trận hòa không tỉ số hoặc 1-1

Tình hình là gần đây chỉ có 1 số tay to đánh về cuối và theo dài cả trận mới ăn được còn cái làm hàng rất nhiều nên không ít dân tình xuống xác
Bà con ai có bắt độ yêu cầu nghe hơi nồi chõ sát h hẵng thả, nếu cẩn thận nên thả thêm H2 và thả rung. Gluk cả nhà, àh đêm qua tuyền về Xỉu nhé có mỗi trận Serbia về Tài thôi, 1 số bên lề đang lo đêm nay sẽ xuống tài để bù cửa xỉu hôm qua của chị cái
Em đang ngồi nghĩ , tối qua có lúc trận đấu giữa Đức và Ghana nhà cái đưa kèo là có bàn thắng là 5 ăn 2. Nhưng lại cũng có cái kèo kì cục là có 2 bàn 1 ăn 2, Không hiểu sao lúc đó em thấy sợ mà chỉ cám đặt trên 0,5 thôi. Hihi. Không biết là họ có làm kèo không nữa. Nhưng mà WC này có nhiều rủi ro quá.
Giờ tỉ lệ cho Italia thắng là 7 ăn 4. Một tỉ lệ cao, cũng muốn đặt nhưng mà còn chút do dự là thực sự ai có thể ghi bàn. Và nếu ai tin là có cú đúp trong trận đấu này thì tranh thủ đặt nhé.Tỉ lệ siêu cao luôn.
Hôm qua đã sống chết cùng tuyển ĐỨc rồi, không nhẽ hôm nay không chết cùng Italia.
EM đoán Italia thắng 3 -1, Gila sẽ có bàn đầu tiên.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 24, 2010, 06:03 PM
 Vào đâu để tiêu hết 2000 Lỉa nhỉ ? Vào vòng play off đặt cửa mới máu chứ .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 24, 2010, 06:08 PM
Quote from: KinhKoDeu
Vào đâu để tiêu hết 2000 Lỉa nhỉ ? Vào vòng play off đặt cửa mới máu chứ .
đặt đi. Vào vòng Play off nhiều rủi ro lắm
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 24, 2010, 06:09 PM
Quote from: HoangtuTurin
liệu đêm nay có kì tích không
Nhật là đội Châu Á thứ 2 ghi tên vào vòng 1/16 (phiêu quá)

Kì tích thứ 2
Slovakia, New Zealand đưa ĐKVĐ và Paraguay vé về nước
Kì tích thứ 2 khó xảy ra lắm. Huuh. Nó có thể là kì tích của một số người, nhưng là ác mộng của em.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 24, 2010, 06:48 PM
Chắc 4 trận tối nay, lại có 3 trận ra xỉu quá. Mình cũng hi vọng Ý thắng đậm nhưg chắc ts chỉ là 1-0 là cao.
Môt trận thắng đậm cho Paraguay và sẽ tránh được Hà Lan ở vòng 2. Tỉ số sẽ là 3-0.
Trận Đan mạch, Nhật chỉ cần 1 điểm để vào vòng 2. Vì thế sẽ chơi rất chặt chẽ. Tỉ số rất có thể là 0-0.
Trận còn lại chỉ là thủ tục với Cameron vì thế cũng sẽ diễn ra không hấp dẫn, đội có động lực thi đấu nhiều hơn sẽ dành chiến thắng với tỈ số 2-0.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 07:30 PM
Quote from: juveforever
Em đang ngồi nghĩ , tối qua có lúc trận đấu giữa Đức và Ghana nhà cái đưa kèo là có bàn thắng là 5 ăn 2. Nhưng lại cũng có cái kèo kì cục là có 2 bàn 1 ăn 2, Không hiểu sao lúc đó em thấy sợ mà chỉ cám đặt trên 0,5 thôi. Hihi. Không biết là họ có làm kèo không nữa. Nhưng mà WC này có nhiều rủi ro quá.
Giờ tỉ lệ cho Italia thắng là 7 ăn 4. Một tỉ lệ cao, cũng muốn đặt nhưng mà còn chút do dự là thực sự ai có thể ghi bàn. Và nếu ai tin là có cú đúp trong trận đấu này thì tranh thủ đặt nhé.Tỉ lệ siêu cao luôn.
Hôm qua đã sống chết cùng tuyển ĐỨc rồi, không nhẽ hôm nay không chết cùng Italia.
EM đoán Italia thắng 3 -1, Gila sẽ có bàn đầu tiên.
hôm qua ai đi Over Fulltime đều chỉ hòa kèo. anh em đi rung thì ko ăn nhiều
trận Đức hôm qua còn 5' thổi còi thì tài rách cháy Xỉu, Xỉu liên tục down kèo và báo sổ
Italia hôm nay tự định đoạt số mệnh và nhiều khả năng có bàn nhưng cách biệt không quá lớn. Hơi nồi chõ trận này thiên về tài nhưng 1 số tay to đang xuống rất tự tin vào Xỉu

Quote from: KinhKoDeu
Vào đâu để tiêu hết 2000 Lỉa nhỉ ? Vào vòng play off đặt cửa mới máu chứ .
Up hết 1k vào Italia hoặc Paraguay, 1k còn lại gấp mỗi phát 500 vào 2-0 2-1 cho cửa trên

Quote from: thailam
Chắc 4 trận tối nay, lại có 3 trận ra xỉu quá. Mình cũng hi vọng Ý thắng đậm nhưg chắc ts chỉ là 1-0 là cao.
Môt trận thắng đậm cho Paraguay và sẽ tránh được Hà Lan ở vòng 2. Tỉ số sẽ là 3-0.
Trận Đan mạch, Nhật chỉ cần 1 điểm để vào vòng 2. Vì thế sẽ chơi rất chặt chẽ. Tỉ số rất có thể là 0-0.
Trận còn lại chỉ là thủ tục với Cameron vì thế cũng sẽ diễn ra không hấp dẫn, đội có động lực thi đấu nhiều hơn sẽ dành chiến thắng với tỈ số 2-0.
Paraguay nếu thắng thì chắc chắn tránh Hà Lan rồi vì 7 điểm đầu bảng cứng khừ, nên nhiều khả năng Para sẽ vào trận chơi chắc chắn và rình rập, lối chơi của New Zealand không có cửa đặt áp lực lên hàng tiền vệ và hàng thủ Paraguay. Trận này rất dễ về Xỉu
Trận Đan Mạch và Nhật thì cửa trên là Đan Mạch chỉ có 1 con đường tấn công để thắng hòa thì thua Nhật về hiệu số vì Đan Mạch đang âm. Nhật sẽ rình rập chơi hồi mã thương trận này Tài đang vào
Cameron và Hà Lan đang cháy cửa dưới, đêm nay sợ là hàng công Hà Lan sẽ do Robben (làm quen sân sau chấn thương) và Huntelaar, Ellia lãnh ấn. Tỉ số rất khó đoán. Đến giờ này lượng đi trên và đi dưới khá tương đồng chưa kể Tài đang hút. Sâu vào đêm sợ kèo đảo về trên

Cảnh báo anh em nên nhìn kĩ nếu trận nào cái bị bão kèo chắc chắn hắn cắn lại tài xỉu và ngược lại
Đêm qua đến sát h trận Đức cửa trên chấp 1 ăn còn 8 nhưng liên tục bị xả khá ngược với tình hình bình thường khi dìm tỉ lệ dân tình liên tục vào trên. Và y như rằng Xỉu đêm qua chị cái bị cháy, H2 thì nhiều ae theo cửa dưới khá nồng nhiệt vì nghĩ Ghana sẽ rung trước còn tay to thì xuống rất đậm cửa trên để vớt kèo Fulltime (H2 Đức chấp nửa 1 ăn chỉ có 78, 80 thôi, bà con xuống liên tục)

Cẩn thận nhé, coi chừng chị cái cho bà con ngậm đắng quả Hà Lan đấy, điên điên em nhẽo nào của Hà Lan đạp Kotex là toi. Không phải đơn giản khi cửa dưới rất tự tin
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 24, 2010, 08:39 PM
Quote from: HoangtuTurin

Cameron và Hà Lan đang cháy cửa dưới, đêm nay sợ là hàng công Hà Lan sẽ do Robben (làm quen sân sau chấn thương) và Huntelaar, Ellia lãnh ấn. Tỉ số rất khó đoán. Đến giờ này lượng đi trên và đi dưới khá tương đồng chưa kể Tài đang hút. Sâu vào đêm sợ kèo đảo về trên

Trong tất cả các trận của ngày hôm nay, nhìn vào cục diện thì em vâny thấy đặt vào cửa Italia thắng là ổn nhất. Dù tỉ lệ hơi thấp. Nhưng em lại sợ là khi cá cược đội nào em thích, 99% là em thua. Hà Lan khó lường quá, nhưng vẫn tin đây là trận đấu mở, có thể tin là có trên 2.5 bàn. Nhật Bản đang ở cửa dưới, nhưng em sẽ mạo hiểm. Đan Mạch buộc phải tấn công và cơ hội tốt cho Nhật chơi đúng chiến thuật. Hiện giờ có nhiều người nghĩ về một trận hòa 0 - 0. Em thì tin và Đan Mạch sẽ dính đoàn.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 08:46 PM
Quote from: juveforever
Trong tất cả các trận của ngày hôm nay, nhìn vào cục diện thì em vâny thấy đặt vào cửa Italia thắng là ổn nhất. Dù tỉ lệ hơi thấp. Nhưng em lại sợ là khi cá cược đội nào em thích, 99% là em thua. Hà Lan khó lường quá, nhưng vẫn tin đây là trận đấu mở, có thể tin là có trên 2.5 bàn. Nhật Bản đang ở cửa dưới, nhưng em sẽ mạo hiểm. Đan Mạch buộc phải tấn công và cơ hội tốt cho Nhật chơi đúng chiến thuật. Hiện giờ có nhiều người nghĩ về một trận hòa 0 - 0. Em thì tin và Đan Mạch sẽ dính đoàn.
Khuyên em đánh Ý đi
Trong các trận đêm nay có trận này thấy có khả thi và ít tuồng, đi Ý và nằm tài để bọc hậu Ý chấp 1 trái Tài 2 1/4 Nếu về 2-0 vẫn ăn kèo thua nửa tiền Tài Xỉu
Coi chừng Trận Paraguay bị thuốc Para đang chấp 1 1/4, với thế của Para như vậy là chấp sâu quá khi vé đi tiếp cứng khừ rồi nếu không để thua New Zealand, trận này nên đặt cửa Xỉu 2 1/4. nhiều khả năng hàng về 1-0 hoặc 1-1. Nếu đủ can đảm thì đi kèo dưới trận Paraguay  riêng anh mà nằm dưới thì trùm chăn đi ngủ chứ kinh lắm
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 24, 2010, 08:56 PM
Quote from: juveforever
Kì tích thứ 2 khó xảy ra lắm. Huuh. Nó có thể là kì tích của một số người, nhưng là ác mộng của em.
Đùa thôi em
Cẩn thận củi lửa trận Holland và Nhật nhé
Nếu Italia nhì bảng thì né bố Holland ngay, hay thì đi dưới
Còn trận Nhật và Denmark coi chừng FF nó diễn tuồng đưa Châu Âu đi tiếp làm đối trọng với Châu Mỹ
Đang hy vọng vào trận Ita running luôn

Notes: Slovakia có vẻ như buộng đấy, xuống kèo trên thôi. đang lo Tỉ số về Xỉu
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 24, 2010, 11:30 PM
Quote from: HoangtuTurin
Khuyên em đánh Ý đi
Trong các trận đêm nay có trận này thấy có khả thi và ít tuồng, đi Ý và nằm tài để bọc hậu Ý chấp 1 trái Tài 2 1/4 Nếu về 2-0 vẫn ăn kèo thua nửa tiền Tài Xỉu
Coi chừng Trận Paraguay bị thuốc Para đang chấp 1 1/4, với thế của Para như vậy là chấp sâu quá khi vé đi tiếp cứng khừ rồi nếu không để thua New Zealand, trận này nên đặt cửa Xỉu 2 1/4. nhiều khả năng hàng về 1-0 hoặc 1-1. Nếu đủ can đảm thì đi kèo dưới trận Paraguay  riêng anh mà nằm dưới thì trùm chăn đi ngủ chứ kinh lắm
Quá muộn rồi anh. Em nỡ tay cho Ý thắng hết tài khoản luôn. Giờ muốn lặp lại cũng không được nữa.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 08:03 AM
Quote from: juveforever
Quá muộn rồi anh. Em nỡ tay cho Ý thắng hết tài khoản luôn. Giờ muốn lặp lại cũng không được nữa.
Hà hà tài khoản anh trắng lưới lâu rồi
Đêm qua gấp thếp vào tim đau quá
May mà nhờ 3 tài 1 xỉu hô trúng kéo bù
Y như rằng Cái không cho Win full khi Kèo dưới về ngược 3 trận, kèo lưỡng ăn thua nửa tiền
Chuối củ không chịu nổi

Đêm nay ae nào đi cân nhắc kì kèo cái nhá

Dự đoán tạm thời Update sau là
Brazil- BĐN: Xỉu
BBN - Bắc Hàn: Tài
TBN - Chile: Tài
Thụy Sỹ - Honduras: Xỉu

Brazil - BĐN đi tiếp không cần nói
TBN - Thụy Sỹ vào vòng 2
Chile ra về, FF không cho Châu Mỹ và Nam Mỹ làm loạn nữa đâu
Uruguay,Paraguay, Mỹ, Mexico, Arghentina, Brazil là đủ rồi
2/3 suất Concacaf đi tiếp
4/5 suất Nam Mỹ vào vòng sau
Thêm bố Chile nữa thì Châu Âu nó điên tiết lại chửi ầm lên bây giờ

Tình hình dự đoán vòng 1/16 là 6 Mỹ - 2 Á - 1 Phi - 7 Âu coi như đồng cân đông lạng rồi

Thế nên xem chừng kèo Chile nếu chấp vừa phải đánh TBN được, đánh Thụy Sỹ được
BBN coi chừng, Brazil - BĐN coi chừng. Nếu đồng nửa đi Bra, nếu chấp sâu nằm dưới

Chúc các ae may mắn
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: nemo on June 25, 2010, 08:55 AM
World Cup 2010: Cuộc chiến kết thúc    
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Moratti dam dang on June 25, 2010, 09:22 AM
Nhà ĐKVĐ TG với đội hình dàn sao của Rubentus cộng 1 HLV tài ba đã giúp Italia giành vị trí cao nhất của bảng đấu , đó là vị trí thứ 4  
  Qua đó giúp đoàn quân áo thiên thanh trở thành đội bóng lớn thứ 2 cùng với Pháp giành đc chiếc vé trở về mái nhà thân yêu
 
   WC 2010 đang diễn ra rất thành công và hấp dẫn.

   Ôi những nhân tài của Juve như Cannavaro, Marchisio, Jaquinta, Chiellini, w.w... mấy anh đúng là những người hùng giúp các tifosi thoát khỏi tiếng kèn vuvuzela đáng nguyền rủa  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: mainoel on June 25, 2010, 09:59 AM
Hôm qua, BLV VTV có nói 1 câu: Dù sao bóng đá Ý năm nay cũng có một niềm vui là Inter giành được cú ăn 3. Anh em cười sặc sụa bảo Inter là niềm tự hào của Ý á? Nhưng mình  nghĩ, anh em cực đoan quá mới quy chụp thế, cầu thủ Ý ơi là Ý của Inter là Materazzi được đá HẲN một phút rưỡi trong trận chung kết CL cơ mà . Tự hào quá'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 25, 2010, 10:24 AM
Hôm qua theo Ý lảm em ra tới cầu SG rùi nhưng đông thằng quá sợ cầu nó sập em lại quay về!  
Đêm nay em theo bác là 2 xỉu, 2 tài, TBN và Thụy Sĩ chắc kèo làm luôn.
Có biến động gì thì bác nhớ update luôn nha.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Moratti dam dang on June 25, 2010, 10:28 AM
Inter dùng lối đá của Italia để vô địch châu, Italia dúng lối đá của Juve để giành vị trí thứ 4 vòng bảng WC  .  Ôi thật là tự hào quá đi
Vị trí thứ 4, đúng rồi, đó là vị trí ao ước của các cầu thủ Juve ở S.A đây mà , vậy là họ đã thành công rồi

'YOU WILL NEVER WALK ALONE, RAYMOND'
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: PhuongHoang on June 25, 2010, 10:35 AM
Ngẫm lại nếu Azzurri ko vô địch thì bị loại như thế này cũng tốt. Nó giúp Azzurri cải tổ mạnh mẽ hơn. Còn hơn là vào bán kết, chung kết bị loại thì vừa đau vừa ko cải tổ triệt để được. Hy vọng với Prandelli, Azzurri sẽ có 1 kỷ nguyên mới với những nhân tố mới thành công hơn.

Thật tiếc cho Quagliarella, có lẽ trong các tiền đạo có lẽ Quag là người toàn diện nhất
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on June 25, 2010, 10:42 AM
Chả trách Lippi, chả trách mấy ông đá đấm. Trách là trách những người làm bóng đá Italia kìa.
Lippi có bảo thủ nhưng chưa chắc thời điểm này,với những con bài này lại có người làm tốt hơn ông ấy. Cái sai chính là các đội bóng Ý bây giờ chả còn mấy chỗ cho hàng Ý. Nơi có chỗ lại ko thật sự tốt cho họ (mặc may năm nay có Samp là ra đc C1). Cầu thủ lứa sau ko đc thi đấu quốc tế nhiều. Ra sân chơi lớn như WC cóng chân cũng ko lạ.

Thôi! Dù sao cũng về nước rồi! Chỉ có cái buồn là nước Ý thất bại có những kẻ bập bẹ chả biết gì, chả xem gì mà chực chờ bay vào a dua mà cắn xé thôi.

=========================
Bảng Tử thần giờ là Bồ với Brazil 80% bắt tay nhau vô rồi. =.=.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 25, 2010, 10:45 AM
Quote from: PhuongHoang
Ngẫm lại nếu Azzurri ko vô địch thì bị loại như thế này cũng tốt. Nó giúp Azzurri cải tổ mạnh mẽ hơn. Còn hơn là vào bán kết, chung kết bị loại thì vừa đau vừa ko cải tổ triệt để được. Hy vọng với Prandelli, Azzurri sẽ có 1 kỷ nguyên mới với những nhân tố mới thành công hơn.

Thật tiếc cho Quagliarella, có lẽ trong các tiền đạo có lẽ Quag là người toàn diện nhất
Mình cũng rất tiếc cho Quagliarella anh đã có 1 bàn thắng rất đẹp trong lần đầu tiên dự WC, chỉ tiếc anh không được đá ở 2 trận đầu tiên và mình cũng tiếc cho ca Bonucci nữa 1 trung vệ rất triển vọng nhưng không được ra sân 1 phút nào.

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 25, 2010, 10:56 AM
Quote from: Moratti dam dang
Nhà ĐKVĐ TG với đội hình dàn sao của Rubentus cộng 1 HLV tài ba đã giúp Italia giành vị trí cao nhất của bảng đấu , đó là vị trí thứ 4  
  Qua đó giúp đoàn quân áo thiên thanh trở thành đội bóng lớn thứ 2 cùng với Pháp giành đc chiếc vé trở về mái nhà thân yêu
 
   WC 2010 đang diễn ra rất thành công và hấp dẫn.

   Ôi những nhân tài của Juve như Cannavaro, Marchisio, Jaquinta, Chiellini, w.w... mấy anh đúng là những người hùng giúp các tifosi thoát khỏi tiếng kèn vuvuzela đáng nguyền rủa  
  Nếu reg nick chỉ để viết 1 bài ntn này thì xin mời bạn đi về " máng " của mình , không ai hoan nghênh bạn ở nơi đây .
   Không có đội bóng nào luôn luôn chiến thắng , thời của những nhà vô địch rồi sẽ có ngày kết thúc , ai cũng hiểu điều đó .
Azzurri là đại diện cho nền bóng đá của cả 1 đất nước chứ không riêng gì Juventus . Chỉ có những kẻ không ra gì rình rập chờ đợi 1 thất bại để sỉ nhục những người khác .
   30 phút cuối của trận đấu hôm qua , Italy đã vùng lên như cách họ thể hiện 4 năm trước , nhưng điều đó là không đủ bù vào những lỗi lầm nơi hàng thủ cũng như sự nhợt nhạt trong trận đấu với New Zealand trước đó . Slovakia không đến từ 1 nền bóng đá yếu kém , họ đã chơi 1 trận rất hay và Italia đã phải trả giá vì đã đánh giá thấp đối thủ .
   Ngay từ khi bắt đầu thì dư luận và LDBD Italia đã để sẵn 1 cái quan tài cho đội tuyển , chắc bây giờ họ sung sướng lắm .
   
Inter dùng lối chơi của Italia để vô địch Châu Âu ?    Bạn thật là pro đó , chắc là nghe mấy chú BLV phường chém trên truyền hình .
Vậy Hy Lạp vô địch Euro hay Đức vô địch WC cũng là dùng lối chơi Italia nốt nhỉ ( vì đều dựa trên lối chơi chặt chẽ và chú trọng phòng ngự cả ) ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Moratti dam dang on June 25, 2010, 11:06 AM
Quote from: madkiller_2008
Chả trách Lippi, chả trách mấy ông đá đấm. Trách là trách những người làm bóng đá Italia kìa.
Lippi có bảo thủ nhưng chưa chắc thời điểm này,với những con bài này lại có người làm tốt hơn ông ấy. Cái sai chính là các đội bóng Ý bây giờ chả còn mấy chỗ cho hàng Ý. Nơi có chỗ lại ko thật sự tốt cho họ (mặc may năm nay có Samp là ra đc C1). Cầu thủ lứa sau ko đc thi đấu quốc tế nhiều. Ra sân chơi lớn như WC cóng chân cũng ko lạ.

Thôi! Dù sao cũng về nước rồi! Chỉ có cái buồn là nước Ý thất bại có những kẻ bập bẹ chả biết gì, chả xem gì mà chực chờ bay vào a dua mà cắn xé thôi.

=========================
Bảng Tử thần giờ là Bồ với Brazil 80% bắt tay nhau vô rồi. =.=.

Đúng là giận quá mất khôn rồi  

             

Chào mừng nhà ĐKVĐ đã về nước với vị trí cao nhất vòng bảng  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on June 25, 2010, 11:09 AM
Trời ơi "Moratti đảm đang" nghe đúng sướng tai  

Thôi Italia đã bị loại rồi nhưng thật sự buồn ... Thà thua 0-2 hay 1-3 còn tặc lưỡi " đá thế thua là phải " nhưng đẳng này Quagliarella làm mình xem muốn xỉu luôn ... Có lẽ đến khi có tuổi rồi ko nên xem mấy trận như vậy T___________T

Cảm ơn Italia ... 10 phút cuối là những kỷ niệm ko thể quên  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Moratti dam dang on June 25, 2010, 11:15 AM
Quote from: KinhKoDeu
Nếu reg nick chỉ để viết 1 bài ntn này thì xin mời bạn đi về " máng " của mình , không ai hoan nghênh bạn ở nơi đây .
 
Inter dùng lối chơi của Italia để vô địch Châu Âu ?    Bạn thật là pro đó , chắc là nghe mấy chú BLV phường chém trên truyền hình .
Vậy Hy Lạp vô địch Euro hay Đức vô địch WC cũng là dùng lối chơi Italia nốt nhỉ ( vì đều dựa trên lối chơi chặt chẽ và chú trọng phòng ngự cả ) ?
Tất nhiên là sẽ về, tính qua đây khóc ké nhưng ko đc rồi  

Chẳng cần đến mấy tay BLV gì đó cũng có thể biết đc Inter chơi theo đúng phong cách của Italia, nếu bạn phủ nhận điều đó, hãy đưa ra những dẫn chứng để giải thích đi  
Hay theo ý bạn là phải có nhiều cầu thủ Italia như Juve,Milan mới gọi là có cách chơi Italia (để thua thãm 4-0, 4-1)


@Eazy: Sao chú ngốc vậy, đây là forum Juve, họ muốn để tên sao mà ko đc, thậm chí để tên mẹ già của chú vào nick chú luôn cũng đc ấy chứ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Hoàng Dược Sư on June 25, 2010, 11:30 AM
Quote from: Eazy-E
Trời ơi "Moratti đảm đang" nghe đúng sướng tai  

Nếu mà là "Moratti dâm đảng" nghe hay hơn nữa  



Quote from: Moratti dam dang
@Eazy: Sao chú ngốc vậy, đây là forum Juve, họ muốn để tên sao mà ko đc, thậm chí để tên mẹ già của chú vào nick chú luôn cũng đc ấy chứ

 Thật là bái phục cách nói chuyện của you.    
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 11:39 AM
Quote from: thailam
Hôm qua theo Ý lảm em ra tới cầu SG rùi nhưng đông thằng quá sợ cầu nó sập em lại quay về!  
Đêm nay em theo bác là 2 xỉu, 2 tài, TBN và Thụy Sĩ chắc kèo làm luôn.
Có biến động gì thì bác nhớ update luôn nha.
ok
Sorry ae đúng ra hôm qua cái kèo Nhật là ae gỡ lại được nhưng nhà lại mất mạng
Cố tí tối nay Win 1/2 của cái thôi, tớ ứ cần win full (có bắt full đâu mà đòi win full  ). đêm qua về hàng hết cái mớ sau mà chưa đủ bù cho cú gấp thếp thẳng vào tim.
Đúng là  "Cơm áo không đùa với khách thơ"
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Moratti dam dang on June 25, 2010, 11:54 AM
 Với cái câu mà u nghe hay hơn thì I cũng thật là bái phục cách nói chuyện của you.    

Nói về độ dâm đảng thì ko ai có thể so sánh với thủ tướng Italia cả
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 25, 2010, 02:20 PM
Được cái mùa này xem Juve nhiều, nên cũng chẳng có cảm giác gì. Chả buồn, chả cay cú vì có hy vọng đâu.

Thất bại này tốt cho Italia và cả Juve. Cũng như người Pháp, Italia nên bắt đầu xem xét lại chiến lược phát triển bóng đá của mình. Chỉ trong vong 10 năm, họ từ vị trí giải đấu số 1 Châu Âu (cả thế giới) xuống vị trí thứ 4 (Bundesliga đã soán ngôi) thì có đáng phải xem lại không nhi?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: mr_zero on June 25, 2010, 02:34 PM

   Móa. Năm nay nhiều trận khó đoán quá. Hôm qua cứ tưởng ít nhất Đan Mạch sẽ  có điểm,đâm sâu quá, bây giờ lòi ruột rồi. Biết đâu ra phố hang mã tấp nập vì có nhiều ông nhẩy lầu sáng nay.
   Trận Bra - Bồ có vẻ thơm. Dễ hòa lắm.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 25, 2010, 03:43 PM
Quote from: mr_zero
Móa. Năm nay nhiều trận khó đoán quá. Hôm qua cứ tưởng ít nhất Đan Mạch sẽ  có điểm,đâm sâu quá, bây giờ lòi ruột rồi. Biết đâu ra phố hang mã tấp nập vì có nhiều ông nhẩy lầu sáng nay.
   Trận Bra - Bồ có vẻ thơm. Dễ hòa lắm.
Có chúa mơi biết được thôi. Chẳng dại gì mà căng sức ra đá một trận cầu vô bổ cả. Và cũng chẳng ai biết được ai là người có hứng cả. Không biết là nhất bảng sẽ tốt hay nhì bảng thì hơn. Như Germany vậy, nhất bảng để gặp một đống khó khăn.
Mình nghĩ tốt nhất bắt cửa TBN thắng, dù 2 ăn 1 nhưng cảm thấy yên tâm hơn.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: basana on June 25, 2010, 04:44 PM
vấn đề đi xuống của nền bóng đá Ý chắc nói 10 pages chưa hết. Thôi bỏ qua Italia để cổ vũ Nhật bổn nào  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 25, 2010, 05:03 PM
Năm nay vòng hai có hai cặp đấu Nam Mỹ - Châu Á, Uruguay gặp Hàn Quốc và Paraguay gặp Nhật Bản. Tui đoán Uruguay với Nhật Bản sẽ vô tứ kết. Ở tứ kết Uruguay sẽ gặp kẻ thắng trong cặp đấu Mỹ - Ghana (khả năng Mỹ thắng cao hơn vì Ghana dù đại diện châu Phi nhưng đá rất chán). Giữa Uruguay với Mỹ hơi lăn tăn chút nhưng thôi chọn thằng Nam Mỹ vô bán kết đi.

Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H, vô gặp anh láng giềng Bồ Đào Nha và nhẹ nhàng vô tứ kết, thịt nốt anh Nhật lùn. Bán kết Tây Bán Nhà sẽ bị Argentina làm thịt trước khi thắng Uruguay ở trận tranh hạng ba.

Argentina đầu tiên sẽ vượt qua Mexico ở vòng hai, sau đó đụng với Anh hoặc Đức ở tứ kết. Tui nghiêng về Anh vì Đức đã lộ diện là phổi bò nên Arg gặp Anh sẽ khó lường, gay cấn hơn. Dù xét về tính hận thù, duyên nợ thì Argentina - Đức hay Argentina - Anh cũng như nhau. Bán kết Messi và đồng bọn thịt nốt anh TBN vô chung kết.

Hà Lan làm thịt Bò ra sân ở tứ kết rồi vô bán kết thịt luôn Uruguay trước khi đăng quang lần đầu ở World Cup. Năm 2014 VCK sẽ diễn ra ở Nam Mỹ nên khả năng một đội ở Nam Mỹ vô địch 2014 sẽ rất cao, lần này đội vô địch sẽ là châu Âu (tiện đường sang châu Phi cổ vũ luôn). Trong các đội mạnh hiện nay thì Hà Lan với Argentina có lý lịch sạch nhất tại VCK lần này. Mấy thằng kia đều đã bị nhận diện là bán linh hồn cho quỷ dữ hết rồi. Đức bán trận Serbia, Anh bán đủ 3 trận, Brazil bán trận Triều Tiên, TBN bán trận Thụy Sĩ. Cặp Hà Lan - Argentina lại là cặp đấu nhiều duyên nợ, chắc chắn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Qua 18 lần tổ chức, cán cân vô địch giữa Nam Mỹ và châu Âu hiện tại đang cân bằng:
Nam Mỹ 9 lần vô địch: Bò ra sân 5 lần (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Argentina 2 lần (1978, 1986), Uruguay 2 lần (1930, 1950)
Châu Âu 9 lần vô địch: Italia 4 lần (1934, 1938, 1982, 2006), Đức 3 lần (1954, 1974, 1990), Anh 1 lần (1960), Pháp 1 lần (1998)

Lần này châu Âu vô địch và nếu không có biến động lớn, năm 2014 Argentina sẽ vô địch.

Dự đoán cơ cấu thành phần diễn viên ở vòng đấu loại như sau:
Vòng hai: 7 Âu, 4 Nam Mỹ, 2 Bắc Mỹ, 2 Á, 1 Phi
Tứ kết: 3 Âu, 3 Nam Mỹ, 1 Bắc Mỹ và 1 Á
Bán kết: 2 Âu và 2 Nam Mỹ
Chung kết: Âu vs Nam Mỹ

Trước mắt nhận định như vậy đã.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on June 25, 2010, 05:58 PM
Quote from: Moratti dam dang
@Eazy: Sao chú ngốc vậy, đây là forum Juve, họ muốn để tên sao mà ko đc, thậm chí để tên mẹ già của chú vào nick chú luôn cũng đc ấy chứ

Ơ mình có ý kiến gì đâu chỉ là thấy tên hay hay nên góp vui thôi mà ... Sao lại cha mẹ gì ở đây :|

Quote from: Hoàng Dược Sư
Nếu mà là "Moratti dâm đảng" nghe hay hơn nữa  

Người ta đã cố ăn nói ý tứ rồi mà anh này kỳ ghê
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 25, 2010, 06:24 PM
Quote from: Moratti dam dang
Tất nhiên là sẽ về, tính qua đây khóc ké nhưng ko đc rồi  

Chẳng cần đến mấy tay BLV gì đó cũng có thể biết đc Inter chơi theo đúng phong cách của Italia, nếu bạn phủ nhận điều đó, hãy đưa ra những dẫn chứng để giải thích đi  
Hay theo ý bạn là phải có nhiều cầu thủ Italia như Juve,Milan mới gọi là có cách chơi Italia (để thua thãm 4-0, 4-1)
@Eazy: Sao chú ngốc vậy, đây là forum Juve, họ muốn để tên sao mà ko đc, thậm chí để tên mẹ già của chú vào nick chú luôn cũng đc ấy chứ
Bạn nên học lại cách tranh luận qua đây :
http://www.nguyenvantuan.net/index.php?opt...du&Itemid=8 (http://www.nguyenvantuan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23:thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet&catid=3:edu&Itemid=8)
  Việc chứng minh lối chơi của Inter là kiểu Italia là việc của cậu chứ không phải việc của tớ ( cậu đang dùng cách ngụy biện cơ bản nhất ). Gợi ý 1 chút về cách tranh luận đúng hướng , cậu nên làm rõ vào các luận điểm sau đây : hàng phòng ngự Inter và đội hình gồm những ai ? HLV của họ là ai ? phong cách ntn ? cách tổ chức phòng ngự ra sao ? đội hình ra sân ntn ? Chuyển từ phòng ngự sang tấn công ntn ? Liên hệ với ĐTQG Italia trong lịch sử các kì WC và Euro ... và kết luận .
    Không phải chỉ mình Italia đá phòng ngự trên TG , thật vô lý khi cứ đá phòng ngự chặt chẽ , tấn công hiệu quả là liên hệ tới Italia ( cũng không thể đánh đồng cách xử sự của 1 số fan Inter trong này với tất cả các fan Inter khác đc ) .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 25, 2010, 07:36 PM
Cũng khả thi đấy anh. Nhưng em nghiêng về khả năng Brazil sẽ thịt Hà Lan hơn, và TBN sẽ làm gỏi Argentina. Chiến thắng sẽ thuộc về TBN, vì dù gì Brazil giờ cũng thường thôi. Dẫu vẫy vẫn thích khả năng mà anh phân tích hơn. Argentina và Halan đá chung kết sẽ tuyệt hơn. Một sự  đền bù xứng đáng cho bóng đá tấn công.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 25, 2010, 07:50 PM
Quote from: Souslevent
Được cái mùa này xem Juve nhiều, nên cũng chẳng có cảm giác gì. Chả buồn, chả cay cú vì có hy vọng đâu.

Thất bại này tốt cho Italia và cả Juve. Cũng như người Pháp, Italia nên bắt đầu xem xét lại chiến lược phát triển bóng đá của mình. Chỉ trong vong 10 năm, họ từ vị trí giải đấu số 1 Châu Âu (cả thế giới) xuống vị trí thứ 4 (Bundesliga đã soán ngôi) thì có đáng phải xem lại không nhi?
Em cũng có cảm giác như thế. Không buồn nhưng thực sự ức chế. Cái cảm giác bất lực thật khó chịu. Italia lây Juve là nền tảng là sai lầm lớn nhất năm nay. Dù sao chuyện đã qua. Hai lần em đã cá thắng tất cả rồi lại thua tất cả vì tin vào Italia, mù quáng quá. Giờ thì có lẽ phải nhìn lại thôi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 08:24 PM
Dân tình đi xa quá nhỉ, đêm nay chưa qua mà đã tính sáng ngày kia ăn j
Nói thế thôi chứ Duy tâm thì vòng xoay 24 năm chọn Arghentina và Người Châu Âu chưa bao h vô địch bên ngoài châu lục của họ  Có lẽ FF sẽ vẫn duy trì 1 cái j đó huyền bí và duy tâm đến cái giải đấu ngày càng bị làm tiền này.
Năm nay 1 là Argh vô địch 2 là chú Ghana vùng lên
2014 về Nam Mỹ, Uruguay lần thứ 3 nâng cao cúp vàng chăng

Báo cáo anh em tình hình đêm nay
Trận đầu Bra - Bồ: kèo lưỡng đồng nửa, người người đi cửa trên nhà nhà đánh Bra. Nhưng không ít bác đang phân vân liệu nó có làm kèo khi cầm hòa lẫn nhau không
Lời khuyên đầy chân thành của một bậc cao niên là đánh sỉu và nằm trên cùng lắm thua lai nửa tiền. Tuyệt đối cẩn thận không gấp thếp không bám kèo giữa trận

Trận BBN - Bắc Triều Tiên: Kèo đang về BBN chấp Bắc Hàn 1 trái 1 trái rưỡi. Số xuống cửa trên cũng không thua cửa dưới. Mạnh tay nhất đang vào Tài
Cẩn thận nếu bắt cũng đừng dày quá, đã về Tài nên đi trên cùng lắm thua lai nửa tiền

=>Nằm kèo Bra và Xỉu
=>Nằm BBN và Tài

Bà con coi chừng củi lửa, trừ khi có cách biệt hơn 2 bàn trở lên hẵng gấp thếp ăn dày hoặc kéo cửa Xỉu còn không thì chớ

2 trận sau từ từ up

Chúc Ae may mắn nhưng ai đã mất vì Italia hy vọng hôm nay sẽ lấy lại
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 09:21 PM
Trận TBN anh em cũng có thể khá an tâm khi thả kèo trên khi
Kèo đang ra TBN - Chile  1 trái. Ở vào thế buộc phải thắng để đi tiếp, TBN sẽ có thể giúp ae tối thiểu hòa kèo. Dù rất tiếc nhưng năm nay Chile sẽ phải đặt vé về sớm
Trận Thụy Sỹ - Honduras cũng là chấp 1 trái
Thụy sỹ ở vào thế phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn để nếu TBN có thắng Chile cách biệt 1 bàn thì Thụy sỹ vẫn có thể đi tiếp

Tài xỉu cả 2 trận đầu là 2 trái -=78y5

Trận TBN anh em cũng có thể khá an tâm khi thả kèo trên khi
Kèo đang ra TBN - Chile  1 trái. Ở vào thế buộc phải thắng để đi tiếp, TBN sẽ có thể giúp ae tối thiểu hòa kèo. Dù rất tiếc nhưng năm nay Chile sẽ phải đặt vé về sớm
Trận Thụy Sỹ - Honduras cũng là chấp 1 trái
Thụy sỹ ở vào thế phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn để nếu TBN có thắng Chile cách biệt 1 bàn thì Thụy sỹ vẫn có thể đi tiếp

Tài xỉu cả 2 trận đầu là 2 trái - 2 trái rưỡi cẩn thận với cửa tài xỉu trận này. Nếu như Thụy sỹ để Honduras chọc thủng lưới thì TBN chỉ về Xỉu và Thụy sỹ sẽ về Tài và ngược lại
Rất khó để đêm nay 3 trận về tài. Có niềm tin vào 2 tài 2 xỉu, thế trận Bra - BĐN đang có chiều hướng về xỉu rất rõ khi giằng co trung tuyến là chủ yếu

Up tiếp và cụ thể 2 trận sau khi kết thúc lượt trận đầu
Gluk các Ae đi cửa trên và 1 tài 1 xỉu, BBN đã rung 2 quả
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 25, 2010, 09:57 PM
Quote from: HoangtuTurin
Trận TBN anh em cũng có thể khá an tâm khi thả kèo trên khi
Kèo đang ra TBN - Chile  1 trái. Ở vào thế buộc phải thắng để đi tiếp, TBN sẽ có thể giúp ae tối thiểu hòa kèo. Dù rất tiếc nhưng năm nay Chile sẽ phải đặt vé về sớm
Trận Thụy Sỹ - Honduras cũng là chấp 1 trái
Thụy sỹ ở vào thế phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn để nếu TBN có thắng Chile cách biệt 1 bàn thì Thụy sỹ vẫn có thể đi tiếp

Tài xỉu cả 2 trận đầu là 2 trái -=78y5

Trận TBN anh em cũng có thể khá an tâm khi thả kèo trên khi
Kèo đang ra TBN - Chile  1 trái. Ở vào thế buộc phải thắng để đi tiếp, TBN sẽ có thể giúp ae tối thiểu hòa kèo. Dù rất tiếc nhưng năm nay Chile sẽ phải đặt vé về sớm
Trận Thụy Sỹ - Honduras cũng là chấp 1 trái
Thụy sỹ ở vào thế phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn để nếu TBN có thắng Chile cách biệt 1 bàn thì Thụy sỹ vẫn có thể đi tiếp

Tài xỉu cả 2 trận đầu là 2 trái - 2 trái rưỡi cẩn thận với cửa tài xỉu trận này. Nếu như Thụy sỹ để Honduras chọc thủng lưới thì TBN chỉ về Xỉu và Thụy sỹ sẽ về Tài và ngược lại
Rất khó để đêm nay 3 trận về tài. Có niềm tin vào 2 tài 2 xỉu, thế trận Bra - BĐN đang có chiều hướng về xỉu rất rõ khi giằng co trung tuyến là chủ yếu

Up tiếp và cụ thể 2 trận sau khi kết thúc lượt trận đầu
Gluk các Ae đi cửa trên và 1 tài 1 xỉu, BBN đã rung 2 quả
Em vừa theo giữa trận và thất bại một chút. Nhìn thế cục thì rõ ràng trận brazil - Bồ Đào Nha khó mà có  được 2 bàn, trừ khi BBN ghi  3 ban liên tiếp trong vong 15 phút đầu và brazil ghi một bàn trước.
Ai theo cửa trên và chon BBN có thể ngủ ngon được rồi, vì rõ ràng là Triều Tiên không còn khả năng kháng cự. Có điều sẽ có bao nhiêu bàn thôi. 4 - 0 liệu có khả thi không nhỉ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 10:00 PM
Có ae nào vào kèo chưa
Có ai gấp máu H2 BBN không TX 1,5-2 trên chấp 1-1/4
Cẩn thận nhẹ́
GLuk những ai gấp thếp (đừng gấp nhiều hơn những j đã đánh ở H1)
TUYỆT ĐỐI NHỚ. KHÔNG NÓNG MÁU, KHÔNG ĂN THUA, KHÔNG GẤP THẾP "QUÁ NHIỀU"

Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: DelleAlpi10 on June 25, 2010, 10:05 PM
Quote from: Duong Qua
Qua 18 lần tổ chức, cán cân vô địch giữa Nam Mỹ và châu Âu hiện tại đang cân bằng:
Nam Mỹ 9 lần vô địch: Bò ra sân 5 lần (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Argentina 2 lần (1978, 1986), Uruguay 2 lần (1930, 1950)
Châu Âu 9 lần vô địch: Italia 4 lần (1934, 1938, 1982, 2006), Đức 3 lần (1954, 1974, 1990), Anh 1 lần (1960), Pháp 1 lần (1998)

Lần này châu Âu vô địch và nếu không có biến động lớn, năm 2014 Argentina sẽ vô địch.
Năm nay vượng khí châu Âu nói chung không tốt đâu Dương huynh   , Nam Mỹ mới tốt. Nếu WC lần này và lần sau Nam Mỹ đều vô địch thì châu Âu bị bỏ xa quá nhỉ  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: DelleAlpi10 on June 25, 2010, 10:10 PM
Quote from: Souslevent
Được cái mùa này xem Juve nhiều, nên cũng chẳng có cảm giác gì. Chả buồn, chả cay cú vì có hy vọng đâu.

Thất bại này tốt cho Italia và cả Juve. Cũng như người Pháp, Italia nên bắt đầu xem xét lại chiến lược phát triển bóng đá của mình. Chỉ trong vong 10 năm, họ từ vị trí giải đấu số 1 Châu Âu (cả thế giới) xuống vị trí thứ 4 (Bundesliga đã soán ngôi) thì có đáng phải xem lại không nhi?

Người ta nói sau chức vô địch năm 1982, WC 1986 vơi Italia là một thảm họa. Tuy nhiên năm nay còn kém hơn năm 1986 thì gọi là gì nhỉ ???
Người Italia phải bắt đầu lại từ đầu, trước hết là trong suy nghĩ, sau mới là đến đôi chân.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 25, 2010, 11:18 PM
Quote from: DelleAlpi10
Người ta nói sau chức vô địch năm 1982, WC 1986 vơi Italia là một thảm họa. Tuy nhiên năm nay còn kém hơn năm 1986 thì gọi là gì nhỉ ???
Người Italia phải bắt đầu lại từ đầu, trước hết là trong suy nghĩ, sau mới là đến đôi chân.
Gọi là siêu thảm họa thôi. Italia tự hào hơn Pháp là còn hòa được 2 trận. Vui quá
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 25, 2010, 11:22 PM
Quote from: juveforever
Em vừa theo giữa trận và thất bại một chút. Nhìn thế cục thì rõ ràng trận brazil - Bồ Đào Nha khó mà có  được 2 bàn, trừ khi BBN ghi  3 ban liên tiếp trong vong 15 phút đầu và brazil ghi một bàn trước.
Ai theo cửa trên và chon BBN có thể ngủ ngon được rồi, vì rõ ràng là Triều Tiên không còn khả năng kháng cự. Có điều sẽ có bao nhiêu bàn thôi. 4 - 0 liệu có khả thi không nhỉ
thua nửa kèo Bra đúng không
Đêm qua kèo lưỡng về ăn thua nửa, kèo dưới bão
Hôm nay kèo lưỡng cũng đã về ăn thua nửa. Tự tin đi kèo trên

Anh em cho sửa đổi 1 chút khi con Tây Ban Nha ra khá khó đoán. Nếu như Thụy sĩ muốn đi tiếp buộc phải ăn cách biệt 2 trái và hy vọng Chile không ghi bàn vào lưới TBN để dễ đi hoặc TBN ăn cách biệt 2 bàn.
Đêm qua đã về 1 Xỉu 3 Tài sợ là đêm nay khó về 2 tài 2 xỉu hoặc về lại 3 tài 1 xỉu

Thụy Sỹ - Honduras: nằm trên đánh Xỉu (ăn 2-0 và 2 - 21/4)
Tây Ban Nha - Chile: nằm trên đánh Xỉu (ăn 1-0 và 2- 21/4)

Chao quá, tạm ổn cửa Xỉu về Thụy sỹ. Em TBN làm cái vẫn cứ nhảy ầm ầm, đau cái đầu
Tạm thế đi, nếu có thay đổi sẽ cố gắng Up trước trận 1h để anh em có thể xuống kịp


Àh hiện có xu hướng bão khi trận TBN - Chile: kèo dưới đang nằm rất sâu, không rõ cái làm hay con làm. Đang sợ có bất ngờ gió xoay, trước giờ cửa trên bật lại
Nếu xuống ae xuống trận Thụy Sỹ trước đi (Bigbet được đấy)

Gud Luk cả nhà


ANH EM CHÚ Ý, 2 TRẬN VỀ ĐÊM ĐANG CÓ ẢO VỀ LÀ CHỈ CÓ THỂ ĂN 1 KÈO, HÒA 1 KÈO. MÌNH ĐANG NGHI KÈO TBN SẼ VỀ HÒA. KHÔNG NÊN BIGBET, FUNBET THÌ ĐƯỢC VẪN ĐI XỈU

Cả nhà chơi vui tớ đi ngủ. Đêm dậy xem
Khả năng gió xóay đã thấp khi gió đảo mạnh dần chứ không giật cái đùng khiến ae ngã ngửa như các đêm trước
Nếu run quá bà con nếu đã kéo lại = BBN có thể theo vui Thụy Sỹ kiếm sọt Ken rồi ngủ sớm cho lành dưỡng sức cho vong 1/16


1/16
Uruguay - Hàn Quốc (nghi dưới về)
Arghentina - Mexico (trên ăn nhưng cách biệt không nhiều hơn 2 bàn)
USA - Ghana (tớ chọn Yankee, Xiếc đến 1/16 đủ rồi. Châu Phi dừng bước để FIFA còn bán vé  )
Germany - England (Sư hay sãi thì cũng biến cho rảnh nợ, to còi quá)
Nertheland - Slovakia (Nếu số phận trận đấu được định đoạt trong H1 thì cách biệt chỉ có thể là 2 bàn cho 1 đống cam)
Paraguay - Japan (tuy không nhiều ngôi sao như Uruguay nhưng Para đang cho thấy họ có 1 lối chơi rất chặt chẽ, Samurai xanh bị bẻ kiếm tại đây)
Brazil -  Thụy Sỹ (nhiều khả năng là Thụy sỹ nhì bảng đi tiếp, và đi đến 1/16 thì nên về nhà tập trung chuyên môn sửa đồng hồ)
Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha (cũng tràn đầy khả năng TBN đầu bảng đi tiếp, Iberia chỉ còn 1 đại diện ở tứ kết tớ chọn BĐN, vua vòng loại vẫn mãi là vua vòng loại)


Tứ Kết
Hà Lan có cơ hội đòi món nợ đội quân Samba đã vay họ ở bán kết 1998. Vẫn nghiêng về Bra nhưng linh tính cho hay trong 1 chiều điên loạn, Maicon kèm không nổi Robben.
Rất có thể Nam Hàn sẽ là đội đối đầu với đoàn quân của Chú Sam. Thêm 1 lần nằm dưới, nhưng có đôi chút nghi ngại về con đường đi tiếp của thầy trò Bob Bradley
Đức - Arghentina: Cuộc đối đầu đầy duyên nợ, cách đây 24 năm Maradona khiến người Đức ôm hận, và cũng cách đây 20 năm người Đức khiến Maradona khóc ròng, một mối hận khác chỉ cách đây 4 năm cũng tại tứ kết thầy trò Pekerman cũng phải ra về bằng bàn tay người Đức, Năm nay Đức sẽ về cho nợ nần sòng phẳng
Paraguay - Postugal: CR cùng đồng đội đi tiếp

Bán Kết:
Hà Lan lụm lon anh ku Mẽo, đá loi nhoi vào đến BK là giỏi rồi đừng có đòi hỏi
Arrghentina và Messi khiến CR thêm 1 lần nức nở trên sân. Cách biệt chỉ là 1 bàn đến từ đôi chân Messi, khác biệt nằm ở con người kệt xuất

Chung kết:
Hà Lan - Arghentina: trận chung kết 1978 tái diễn thêm 1 lần nữa, người Hà Lan thêm 1 lần gục ngã ngay trước thềm vinh quang. Họ còn thiếu 1 người như Johan Cruyff và một thế hệ đồng đều như Denis Bergkamp - Overmar - Kluivert .....

Messi và El Diego điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 26, 2010, 03:34 AM
lại hòa vốn. Tội tham chơi lẻ tẻ quá. Mai chẳng biết chơi thế nào nữa.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 26, 2010, 08:32 AM
Hôm qua nằm 2 tài (BBN, Tây ban nha) 2 xỉu (Brazil, Thụy sĩ) là đúng rùi.
Gỡ gạc lại được chút ít từ đầu giải  
@Hoangtuturin : Thanks bác nhiều nha,   hôm nay bác nhận định 2 trận mở màn vòng nock out thế nào?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 26, 2010, 09:47 AM
@Đức Anh: đã mơ thì mơ cho trót luôn, đâu ai bắt đóng thuế  Thật ra Hà Lan năm nay đồng đều nhưng không có ngôi sao lớn nào nổi bật. Xét về mức độ nổi tiếng không bằng Tây Bán Nhà, Argentina. Nhưng ghét mấy thằng kia bán lộ quá nên Hà Lan vô địch là đẹp nhất. Argentina có cơ khùng Maradona bán hết vòng loại vừa rồi chắc đủ để hút với gái gú tới 2014, đợi tới đó đi vô địch

Bữa nay thằng Chile dính thẻ đỏ, đảm bảo chiến thắng cho Tây Bán Nhà nhưng Thụy Sĩ lìu tìu quá nên phải cút. Năm nay Nam Mỹ lúc nhúc như chó con. Có khi nào 2014 có 6/10 đội Nam Mỹ có mặt ở Vòng chung kết không ta.

Năm nay đúng là cảm giác Nam Mỹ + Bắc Mỹ nhảy vô xé xác thằng anh già nua châu Âu. Cơ khùng lươn lẹo Argentina với Bò ra sân thủ đoạn của Carlos Dunga là châu Âu mệt rồi. Lại thêm thằng cao bồi ôm đô la với mafia Mễ (mafia Ý giờ chả là cái đinh gì so với Mễ, nó thịt thị trưởng như chọc tiết heo ngay trước mũi thằng giang hồ Mẽo) nữa thì châu Âu mệt thật. Vì vậy càng chọn châu Âu vô địch, Nam Mỹ vô bịch.

Về hai cặp đấu Nam Mỹ vs Châu Á chọn Uruguay vì nó có nhiều hàng, thu hút sự chú ý hơn. Paraguay chỉ có hai con hàng này là ngon thôi, sao bằng Phọt lan.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 12:01 PM
Thanks niềm tin của ae, đêm qua tớ tham bigbet nên hơi khó ở nhưng ôm được kèo về H2 2 trận đầu nên cũng không đến nỗi đau mình bầm mẩy
@Bác Dương: Hà Lan chưa bao giờ làm được những điều khác biệt thực sự ở những giải đấu lớn, niềm tin của em vẫn thế. Ai dám nói HL không làm độ. HL mà không làm độ làm sao em ôm được cái Tài HL - Cameron  . Vấn đề là nó làm bao nhiêu, ít hay nhiều thôi
Arghentina cũng khó nói là không làm j. Nhưng cũng như HL ở mức chấp nhận được

Bác Dê có vẻ hơi chèn ép mấy thằng lùn mắt 1 mí nhé

Phọt hàng sớm cho ae cân nhắc
1. Uruguay - Korea: trên chấp nửa nằm dưới đi cho khỏi mệt, đầu h nằm trên mỏi lưng lỏng gối rồi. TX chưa về (ban nãy cân nhầm cửa trên, ae cẩn thận  )
2. American - Ghana: đồng tới đồng nửa Mẽo chấp. Nằm dưới cho khỏi đau lưng  

Tạm thế trước khi hàng về
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Alibaba on June 26, 2010, 05:07 PM
Anh đâu có nói thằng nào không làm độ, chỉ nói mấy thằng kia bị nhận diện, bị thiên hạ chửi vì làm quá lộ thôi. Cả Hà Lan với Argentina cũng chẳng hay ho gì, đơn giản là diễn tốt nhất trong vở kịch mà chúng ta đang xem.

@DelleAlpi10: cậu nghiên cứu về dịch lý?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 09:30 PM
@DellAlpi: Cậu yên tâm là năm nay và kì sau nếu Mỹ La Tinh vô địch thì cũng khó bỏ xa Châu Âu vì xét chung kinh tế và cơ sở hạ tầng Châu Âu thừa sức ăn 2 kì tổ chức WC nữa, đặc biệt là 2 kì liền WC không về lục địa già, đảm bảo 2 kì tiếp theo nữa sẽ về Âu tớ ko không lạ nếu 2018, 2020 Anh, Ý sẽ làm WC

Chết cha xin lỗi anh em không biết có ai xuống máu chưa
Uru-Hàn: Chấp đồng nửa ăn 9, TX 2 trái máu về Cửa trên, tỉ số ra tài (cẩn thận con Tài, không gấp thếp.)
Mẽo - Ghà Na: đồng nửa, TX 2 trái, máu về Dưới có hiệp phụ đánh Xỉu

Sorry các anh em đã xuống máu có j kéo = H2 nhé.
Gluk ae

Dự đoán nếu hết H1 chưa có thêm bàn thắng nằm yên và thả thêm con Xỉu (thả mỏng) hoặc đi Tài (tùy xem đến hết hiệp ra răng)
Nếu PhongLan cắn bàn, gấp nhẹ vào U (nếu U giữ tỉ lệ hoặc nửa 1, nếu cao hơn nằm dưới) và tự tin thả tài (tớ tin Nhân sâm có bàn danh dự)
Nếu HQ cắn bàn thì chỉ thả thêm Xỉu (vì H2 chỉ ăn 1 bàn thôi) không gấp thếp cửa trên, thế trận cu U đang khiến tớ nghĩ H2 sẽ chấp nửa 1
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 09:59 PM
Quote from: juveforever
Gọi là siêu thảm họa thôi. Italia tự hào hơn Pháp là còn hòa được 2 trận. Vui quá
với mình thì chẳng có j là thảm họa cả. Trăng tròn rồi lại khuyết, sau đỉnh Sin thì phải lao dốc thế thôi
Và ngay cả Juve cũng vậy, năm 99 và sau đó thảm họa ư, Zidane đi - khủng hoảng ư. Chả sao, với Neddy trong đội hình ta còn chơi hay hơn. Thua thì xây dựng lại, thất bại thì cải tổ đơn giản là thế
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 10:27 PM
HQ đã rung những ai đủ tự tin đi cửa trên vẫn có thể ăn
Tài đã về, tớ vẫn tin U giải quyết trận đấu trong 90'
( đừng nói là cú đầu Knock Out lại ra đê con kèo chứ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 10:37 PM
heheheh Tài về Fulltime - Tài về H2. Nãy ko pót cái vụ H1 ngưng rung thì đi tài hay xỉu
Nhân sâm hết rung rồi
đêm nay về 1 tài 1 xỉu, Mẽo ăn 1-0        

mới xem bói, hôm nay linh cảm tốt
Mẽo chấp đồng nửa nằm dưới và bắt Xỉu
Mẽo ăn hiệp phụ thứ 1 một và chỉ 1 bàn
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 26, 2010, 11:05 PM
Ăn trận đầu
Nếu ko có j thay đổi do ngủ quên hoặc kèo ko đảo thì trận sau ae đi dưới đánh Xỉu
Gluk ae
Đêm nay tớ nghỉ mệt. Đuối quá đầu h chưa bỏ trận nào
Chỉ theo funbet kiếm sọt ken chơi vui
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 27, 2010, 04:11 AM
Ác thật dưới về như mình nghĩ nhưng không ngờ Tài về mà Ghà Na còn lật kèo nữa chứ
Cãi mỏ tiền của FF bị đẽo quả này hơi đau rồi
Cả trận Về Tài Cửa dưới ăn (1-1) Hiệp phụ 1: Bàn thắng bạc phút 93 Ghà Na bửa 1 quả (Xỉu về) Cửa dưới ăn đủ  (có nơi đồng banh chấp tiền, có chỗ vẫn chấp đồng nửa Ghà Na chấp tiền, và có chỗ Ghà Na chấp ngược <= chỗ ni nhiều ăn 98 cơ và đồng nửa thì Ghana về kèo)
Ăn kèo dưới được mấy dĩa mồi bị Tài về đá bay mất sọt Ken


Chúc mừng các Ae đêm nay ai đi cùng mình
Uruguay - Korea: 1/4 => WIN
Tài Uru: 2 trái => WIN
America - Ghana: 1/4 => WIN
Xỉu Ghana: 2 trái => Lose

Với đk ko gấp thếp, không nóng máu ngày mai một số ae có quyền ra Cầu SG quay Clip tung lên Youtube
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 27, 2010, 04:50 AM
Quote from: HoangtuTurin
Ác thật dưới về như mình nghĩ nhưng không ngờ Tài về mà Ghà Na còn lật kèo nữa chứ
Cãi mỏ tiền của FF bị đẽo quả này hơi đau rồi
Cả trận Về Tài Cửa dưới ăn (1-1) Hiệp phụ 1: Bàn thắng bạc phút 93 Ghà Na bửa 1 quả (Xỉu về) Cửa dưới ăn đủ  (có nơi đồng banh chấp tiền, có chỗ vẫn chấp đồng nửa Ghà Na chấp tiền, và có chỗ Ghà Na chấp ngược <= chỗ ni nhiều ăn 98 cơ và đồng nửa thì Ghana về kèo)
Ăn kèo dưới được mấy dĩa mồi bị Tài về đá bay mất sọt Ken
Chúc mừng các Ae đêm nay ai đi cùng mình
Uruguay - Korea: 1/4 => WIN
Tài Uru: 2 trái => WIN
America - Ghana: 1/4 => WIN
Xỉu Ghana: 2 trái => Lose

Với đk ko gấp thếp, không nóng máu ngày mai một số ae có quyền ra Cầu SG quay Clip tung lên Youtube
trận hôm nay hơi mạo hiểm, nêu HQ tôt hơn một chút mọi thứ  đá về không. Hai chú tiền đạo rùa của HQ làm em hỏng hết kèo.  Lúc mà trận đấu đang là 1 ăn 33 cho HQ thắng, vừa xuống của thì HQ ghi bàn, tưởng nó thắng hóa ra vẫn thua.          .  Ngày mai căng trận Anh - Đức. Không biết đường nào mà lần. Chẳng nhẽ lại hòa ư.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 27, 2010, 02:05 PM
Quote from: juveforever
trận hôm nay hơi mạo hiểm, nêu HQ tôt hơn một chút mọi thứ  đá về không. Hai chú tiền đạo rùa của HQ làm em hỏng hết kèo.  Lúc mà trận đấu đang là 1 ăn 33 cho HQ thắng, vừa xuống của thì HQ ghi bàn, tưởng nó thắng hóa ra vẫn thua.          .  Ngày mai căng trận Anh - Đức. Không biết đường nào mà lần. Chẳng nhẽ lại hòa ư.
Từ sáng qua anh đã phọt hàng là về trên Fulltime (UnderH1) mà, không vào xem hả chú
Chết thật
Tối nay để cân đã, ngủ mới dậy vẫn còn đang lú
Cố gắng tối nay Bigbet con Argh đi kéo về
Đức - Anh đang LvL cứ thong thả mà ngâm

Ah mà hôm qua không xuống tài Xỉu, không đi Ghà Na àh

Có mùi j tanh tanh, cẩn thận củi lửa
Kèo ảo hô rát quá hic có khi nào Messi đâm mình không
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 27, 2010, 02:34 PM
 Hôm qua bắt tỉ số 2-1 trận Mẽo Gà , ai ngờ không tính hiệp phụ , mất toi 400 Lira nữa .
Đề nghị BQT cho vay thêm để oánh cho máu , vào vòng này rồi mà đều hết tiền còn làm ăn gì được nữa .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 27, 2010, 02:47 PM
Đức Anh coi chừng liềm tin bị đánh cắp  Nhìn thằng Ú rù quay đá hiệp hai hôm qua hài quá, cứ tưởng mấy thằng ung thư não đi đá, nhường hẳn trung tuyến cho hàn cuốc muốn cày cuốc kiểu gì thì làm
Quote from: KinhKoDeu
Hôm qua bắt tỉ số 2-1 trận Mẽo Gà , ai ngờ không tính hiệp phụ , mất toi 400 Lira nữa .
Đề nghị BQT cho vay thêm để oánh cho máu , vào vòng này rồi mà đều hết tiền còn làm ăn gì được nữa .
Nếu thêm bạn sẽ không còn nằm trong danh sách xét thưởng. Nếu đồng ý thì mình thêm 2000 liền
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 27, 2010, 02:57 PM
 Thế thì xong trận Anh Đức nếu hết sạch tiền mình sẽ xin thêm nhé . Vừa làm cú Đức thắng Anh 4-1 , hơi hoang tưởng 1 chút nhưng không phải là không thể .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 27, 2010, 09:43 PM
Quote from: Duong Qua
Đức Anh coi chừng liềm tin bị đánh cắp  Nhìn thằng Ú rù quay đá hiệp hai hôm qua hài quá, cứ tưởng mấy thằng ung thư não đi đá, nhường hẳn trung tuyến cho hàn cuốc muốn cày cuốc kiểu gì thì làm

Nếu thêm bạn sẽ không còn nằm trong danh sách xét thưởng. Nếu đồng ý thì mình thêm 2000 liền
Hô hô em cũng chẳng phải là thần chẳng qua tận dụng những kinh nghiệm còn sót từ những ngày làm kèo thêm khả năng đọc vị về của Chị cái giúp ae 1 chút gọi là đỡ bị lừa tình thôi
HIz hiz mấy lão anh chết tiệt làm hôm nay mình không xả hàng được
8h30 nhận tin kèo trên về, Tài ăn cứng mà không biết làm sao báo cho ae
không kịp báo kèo chỉ kịp nằm cái Tài kiếm sọt ken
Tài thì về rồi đấy, tài trận này là 2 trái, với cách đá hiện nay phán đoán là H2 có khả năng vẫn giữ tài 2 trái - Ae nên nằm Xỉu
Gluk. 15' giữa hiệp sẽ thông báo cụ thể
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 27, 2010, 10:00 PM
H2 Tài về 1-1/2 tớ chọn Xỉu
Đức chấp đồng nửa Tớ chọn Anh <<= Sry ae nhìn nhầm, anh chấp đồng nửa tớ xả kèo H2
Draw trong thời gian chính thức win - lose ở hiệp phụ thứ 1 thôi
Niềm tin người Đức đi tiếp để Arghentina phục thù mối hận 4 năm trước
GudLuk ae, không gấp thếp dày quá với ai đã đi fulltime nhé, đặc biệt là thếp kèo
Với thế trận H2 nếu Đức rung 1 quả nữa coi như thằng Anh đi cà nắc luôn, nên tớ nghiêng về Anh rung

Trận muộn
Arghentina - Mex: nửa -1 tớ chọn trên và Tài 2-2,5 nhưng khá nhiều các lão cao thủ nói là kèo lưỡng sẽ về ăn nửa tiền chỉ về Xỉu, khó mà 2 ngày liền về 4 cái Tài
Nhưng tớ tin Arghentina sẽ làm được nhiều hơn
Các ae không nên gấp thếp quá nhiều cứ thong thả mà đánh từ từ sẽ kéo lại
Gluk
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: DelleAlpi10 on June 27, 2010, 10:02 PM
Quote from: Alibaba
@DelleAlpi10: cậu nghiên cứu về dịch lý?
Tớ chỉ biết sơ sơ abc thôi, nghiên cứu gì đâu. Nói vậy chứ tớ vẫn hy vọng năm nay châu Âu đoạt Cup, vì vượng khí tốt là một chuyện, đoạt cup lại là chuyện khác, Nam Mỹ vượng khí tốt chỉ là họ sẽ thi đấu thành công thôi chứ không chắc đã đoạt được cup. 2 mùa bóng 2006-2007 và 2008-2009 các CLB ở Premiere League đều thi đấu thành công ở CL khi có 3/4 đội vào Bán kết, nhưng Cup lại về Italia và TBN  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 27, 2010, 10:53 PM
 Không ngờ tưởng tượng của mình thành sự thật . Với 1 cú đặt 200 Lira kèo 4-1 cho Đức đã được 16 200 , từ phận ăn xin rỗng túi trở thành phú hộ .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 27, 2010, 10:53 PM
Bữa nay Đức đá hay quá. Hơi buồn vì Capello không tạo được dấu ấn gì ở Anh, chắc là sau giải sẽ ra đi. Nhưng đáng kiếp mấy ông Ăng lê, đá chẳng ra giống gì toàn báo chí bơm thổi, tự sướng

@DelleAlpi10: Tại hồi trước tôi có đọc một bài phân tích về sự kiện bầu cử TT Mỹ nói về vận số của Ô bà má, càng ngày thấy càng đúng nên tò mò hỏi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: madkiller_2008 on June 27, 2010, 10:59 PM
Quote from: Duong Qua
Bữa nay Đức đá hay quá. Hơi buồn vì Capello không tạo được dấu ấn gì ở Anh, chắc là sau giải sẽ ra đi. Nhưng đáng kiếp mấy ông Ăng lê, đá chẳng ra giống gì toàn báo chí bơm thổi, tự sướng.

Đá trên sân thì ko ra gì thôi! Chứ đá trên giường thì cứ gọi là ghi bàn ầm ầm.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 28, 2010, 03:18 AM
Quote from: HoangtuTurin
H2 Tài về 1-1/2 tớ chọn Xỉu
Đức chấp đồng nửa Tớ chọn Anh <<= Sry ae nhìn nhầm, anh chấp đồng nửa tớ xả kèo H2
Draw trong thời gian chính thức win - lose ở hiệp phụ thứ 1 thôi
Niềm tin người Đức đi tiếp để Arghentina phục thù mối hận 4 năm trước
GudLuk ae, không gấp thếp dày quá với ai đã đi fulltime nhé, đặc biệt là thếp kèo
Với thế trận H2 nếu Đức rung 1 quả nữa coi như thằng Anh đi cà nắc luôn, nên tớ nghiêng về Anh rung

Trận muộn
Arghentina - Mex: nửa -1 tớ chọn trên và Tài 2-2,5 nhưng khá nhiều các lão cao thủ nói là kèo lưỡng sẽ về ăn nửa tiền chỉ về Xỉu, khó mà 2 ngày liền về 4 cái Tài
Nhưng tớ tin Arghentina sẽ làm được nhiều hơn
Các ae không nên gấp thếp quá nhiều cứ thong thả mà đánh từ từ sẽ kéo lại
Gluk
Ở Đức mà không tin người Đức, huhu. vừa mất tiền, vừa bị chửi anh à.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 28, 2010, 08:03 AM
Thêm một lần nữa chú Anh lại về nước sớm với một dàn cầu thủ đầy sao...

Trận chung kết năm 1966 hình như tuyển Đức cũng bị từ chối một bàn thắng như của tuyển Anh tối qua thì phải, âu cũng là sự công bằng....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 08:39 AM
Quote from: juveforever
Ở Đức mà không tin người Đức, huhu. vừa mất tiền, vừa bị chửi anh à.
Khổ chưa, thế trận sau có kéo được tí nào không


Đêm qua lại về Tài trận 2
Kekeke niềm tin của iem chưa bị chỉa bác Quá ạh
Thống kê sơ bộ:
Uruguay – HQ: 2-1 tài về trên ăn đủ (chấp đồng nửa – TX: 2 trái)
Mỹ – Ghana: 1-2 Tài về dưới ăn đủ (mỹ chấp đồng nửa – TX: 2 trái)
Đức – Anh: 4-1 Tài về dưới ăn đủ (sáng ra kèo LvL, tối về Anh nằm trên chấp đồng nửa, Đức hồi tiền – TX: 2 trái)
Arghentina – Mexico: 3-1 Tài về Trên ăn đủ (Argh chấp nửa 1 – TX: 2 - 2 1/2)

Ngủ lấy sức cái đã. Trưa cân kèo, tối xuống máu
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 08:41 AM
Quote from: alex_arsenal
Thêm một lần nữa chú Anh lại về nước sớm với một dàn cầu thủ đầy sao...

Trận chung kết năm 1966 hình như tuyển Đức cũng bị từ chối một bàn thắng như của tuyển Anh tối qua thì phải, âu cũng là sự công bằng....
Cứ cho là thằng England ăn quả đấy đi. 2-2 mà cắn được ai, thủ như mắm thúi thía kia, mỗi lần Đức lên banh cứ nhảy đông đổng như khỉ, cũng thua thôi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Penddy on June 28, 2010, 10:05 AM
Mình vẫn chưa hiểu tại sao ở VN nhiều người lại thích đội Anh vì theo "ngu ý" của mình thì Anh không có gì xuất sắc hay đặc biệt cả
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 28, 2010, 10:09 AM
Nhưng ở Việt Nam lại chiếu giải Ngoại hạng Anh nhiều, và theo như nhiều người thì đó là giải đấu đẹp mắt nhất, nhiều người thích tuyển Anh cũng phải....:|

Mình thì cực ghét tuyển Anh!
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 06:01 PM
Đêm nay chị Cái quăng xương cho ae gặm kìa
Có ai dám gặm ko
Hà Lan - Slovakia: Trái trái rưỡi (1-1/4) TX: 2,5 => ăn 9
Brazil - Chile: 1 trái  TX:2,5 => ăn 9

sau khi tổng hợp sơ bộ cho thấy
Trên - Dưới - Dưới - Trên
Tài về 4 cửa

Đêm nay TX về sâu chưa kể nếu theo quy luật thì đêm nay về Trên - Dưới =>>> Hà Lan ăn cách biệt 2 trái (tài về) Bra hòa trong 90 phút (Xỉu về)
Nhưng qua đánh giá thì rõ ràng rất chao khi Chile hơn 40 năm chưa từng thắng Bra và ngay cả sân nhà còn bị đạp 3-1 thêm vào kèo Bra chấp nông hơn rõ ràng dễ chơi hơn Hà Lan.

Theo mình nghi vấn có thể đêm nay về Dưới - Trên: Hà Lan ăn tối thiểu cách biệt 1 trái => Dưới ăn Tỉ số về 2-1 (Tài về)
CÒn trận Bra khả năng ăn 2-0 Xỉu về nhưng trên kéo đủ
Cảm thấy rất khó chịu chị cái Trận Hà Lan ra kèo lưỡng ăn thua nửa, nghi vấn trận này không dễ chơi.
Cân tiếp
Đêm nay xương của chị Cái quăng ra to quá, gặm lạng quạng há mỏ

Chưa kể nhiều người nghi ngại Tài về quá nhiều, đêm nay Full Tài
Hầu hết 4 trận vừa qua cái nhả cho con ăn, rất ít em nhảy lầu, phi sông. Phải chăng cái Làm hàng để đêm nay hốt quả đậm, Thực đáng lo cho tình hình đêm nay
Nhưng vẫn nghĩ sẽ có Tài về
Hà Lan: UnderFT + Tài
Brazil: OverFT + Xỉu
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 28, 2010, 07:58 PM
Em cũng nghi hôm nay nhà cái nó làm hàng để hốt quả đậm quá, anh em phải cận thận củi lửa.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 28, 2010, 08:33 PM
Quote from: HoangtuTurin
Đêm nay chị Cái quăng xương cho ae gặm kìa
Có ai dám gặm ko
Hà Lan - Slovakia: Trái trái rưỡi (1-1/4) TX: 2,5 => ăn 9
Brazil - Chile: 1 trái  TX:2,5 => ăn 9

sau khi tổng hợp sơ bộ cho thấy
Trên - Dưới - Dưới - Trên
Tài về 4 cửa

Đêm nay TX về sâu chưa kể nếu theo quy luật thì đêm nay về Trên - Dưới =>>> Hà Lan ăn cách biệt 2 trái (tài về) Bra hòa trong 90 phút (Xỉu về)
Nhưng qua đánh giá thì rõ ràng rất chao khi Chile hơn 40 năm chưa từng thắng Bra và ngay cả sân nhà còn bị đạp 3-1 thêm vào kèo Bra chấp nông hơn rõ ràng dễ chơi hơn Hà Lan.

Theo mình nghi vấn có thể đêm nay về Dưới - Trên: Hà Lan ăn tối thiểu cách biệt 1 trái => Dưới ăn Tỉ số về 2-1 (Tài về)
CÒn trận Bra khả năng ăn 2-0 Xỉu về nhưng trên kéo đủ
Cảm thấy rất khó chịu chị cái Trận Hà Lan ra kèo lưỡng ăn thua nửa, nghi vấn trận này không dễ chơi.
Cân tiếp
Đêm nay xương của chị Cái quăng ra to quá, gặm lạng quạng há mỏ

Chưa kể nhiều người nghi ngại Tài về quá nhiều, đêm nay Full Tài
Hầu hết 4 trận vừa qua cái nhả cho con ăn, rất ít em nhảy lầu, phi sông. Phải chăng cái Làm hàng để đêm nay hốt quả đậm, Thực đáng lo cho tình hình đêm nay
Nhưng vẫn nghĩ sẽ có Tài về
Hà Lan: UnderFT + Tài
Brazil: OverFT + Xỉu
Em cũng hơi nghi nghi là sẽ có một trận về Xỉu, nhưng chưa chắc trận nào. Brazil đá chắc, nhưng Chile vẫn có thể ghi bàn. Em vẫn nghĩ Hà Lan sẽ thắng 2 -0, trận này chọn Halan dễ chịu hơn nhiều, nhưng tỉ lệ Fulltime là 1 ăn 1.4 là quá thập .Nhưng thôi, có tiền là được. Anh em lên kiên trì một chút. Làm giàu không khó nhưng mất tiền thì luôn quá dễ. Để an toàn nhất em chấp nhận đặt kèo Halan +0,5, 1 hehe. Nếu HL thua cũng chỉ mất nửa tiền, nếu thăng 10 ăn 1. Giờ thua nhiều kèo nào cũng run tay.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 28, 2010, 08:34 PM
Quote from: alex_arsenal
Nhưng ở Việt Nam lại chiếu giải Ngoại hạng Anh nhiều, và theo như nhiều người thì đó là giải đấu đẹp mắt nhất, nhiều người thích tuyển Anh cũng phải....:|

Mình thì cực ghét tuyển Anh!
Em ghét Anh, nhưng hôm qua Cappelo là người Ý, huhu. Tưởng là ông làm được điều gì đó.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Crag Hack on June 28, 2010, 09:37 PM
Anh mà vô địch thì muôn đời ko bao giờ mình thèm uống bia với thằng Capello nữa, may phúc 3 đời nhà nó..
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 10:59 PM
Quote from: juveforever
Em cũng hơi nghi nghi là sẽ có một trận về Xỉu, nhưng chưa chắc trận nào. Brazil đá chắc, nhưng Chile vẫn có thể ghi bàn. Em vẫn nghĩ Hà Lan sẽ thắng 2 -0, trận này chọn Halan dễ chịu hơn nhiều, nhưng tỉ lệ Fulltime là 1 ăn 1.4 là quá thập .Nhưng thôi, có tiền là được. Anh em lên kiên trì một chút. Làm giàu không khó nhưng mất tiền thì luôn quá dễ. Để an toàn nhất em chấp nhận đặt kèo Halan +0,5, 1 hehe. Nếu HL thua cũng chỉ mất nửa tiền, nếu thăng 10 ăn 1. Giờ thua nhiều kèo nào cũng run tay.
Hà Lan dẫn 1-0 anh vẫn phê phê thăng thăng
Dẫn 2-0 anh vưỡn nói cứng có bàn cho Slo
Đang thiu thiu ngủ nghĩ là hết giờ, tự nhiên nghe hô Penalty
Cười no. Xin lỗi chị Cái chịu không nổi

Làm gì có thằng điên nào đi dưới mà nằm Tài
Đêm nay chị Cái làm hàng tởm quá.

Thôi ae thử làm tí cho vui không
Brazil chấp 1 trái nằm trên bắt con Xỉu cho vui  kiếm mấy sọt cho vui nhể

SẼ CỐ GẮNG THOI THÓP ĐẾN MUỘN GIÚP AE THEO KÈO
Đừng nói là có chú vào báo danh xuống xác trận Hà Lan nhé, anh cứu không nổi đâu. Đã cân rất rõ và cụ thể lúc 8h rồi đấy
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 11:38 PM
Quote from: Crag Hack
Anh mà vô địch thì muôn đời ko bao giờ mình thèm uống bia với thằng Capello nữa, may phúc 3 đời nhà nó..
Đông chí này manh động quá
Nói bảo ngông chứ riêng Anh thì đã phán từ đầu là đi sâu lắm là Tứ kết (còn chưa tới tứ kết nữa  ) Nói chi Anh vô địch, tớ bỏ nghề đi làm HLV ngay
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 28, 2010, 11:54 PM
bây h thì chính mình cũng đang rất phân sờ vân vụ Tài Xỉu Bra
Toan tính thì bảo đánh Xỉu, Linh tính thì bảo sợ dek j mà không đạp cửa tài
Đau cái đầu thật, không lẽ đêm nay buông TX Bra àh

Cân đi cắn lại quyết định hy sinh li CF vỉa hè sáng mai vào cửa Tài  (tài vì tớ sợ Bra nó căn 3 phát chứ không phải vì tớ nghĩ Chile cắn trộm được)
Liều mạng đặt luôn bát mỳ sáng vào cửa Xỉu (Cái cho ae ngã ngửa chơi khi Tài liên tục nổ, nhiều người nghĩ vòng Knock Out ko có chỗ cho toan tính, thằng ăn muốn nâng cao cách biệt, thằng thua lại muốn gỡm lại những j đã mất nên Tài liên tục nổ)
=>1 sáng mai uống cà phê cho no, 2 ăn mỳ mà không có cf
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 03:43 AM
Quote from: HoangtuTurin
bây h thì chính mình cũng đang rất phân sờ vân vụ Tài Xỉu Bra
Toan tính thì bảo đánh Xỉu, Linh tính thì bảo sợ dek j mà không đạp cửa tài
Đau cái đầu thật, không lẽ đêm nay buông TX Bra àh

Cân đi cắn lại quyết định hy sinh li CF vỉa hè sáng mai vào cửa Tài  (tài vì tớ sợ Bra nó căn 3 phát chứ không phải vì tớ nghĩ Chile cắn trộm được)
Liều mạng đặt luôn bát mỳ sáng vào cửa Xỉu (Cái cho ae ngã ngửa chơi khi Tài liên tục nổ, nhiều người nghĩ vòng Knock Out ko có chỗ cho toan tính, thằng ăn muốn nâng cao cách biệt, thằng thua lại muốn gỡm lại những j đã mất nên Tài liên tục nổ)
=>1 sáng mai uống cà phê cho no, 2 ăn mỳ mà không có cf
Anh ăn bánh mỳ rồi, hehe. Brazil đá một trận hay nhất từ đầu giải. Trận này em cả là Brazil chấp đồng banh thôi. Xem hết hiệp 1 ra ngồi uống bia. Dù sao thì cũng may mắn được vài trận rồi. Giờ là lúc khó nói trận giữ TBN - BDN khó lường quá. TBN chấp đồng banh mà không thấy tin tưởng lắm. Chẳng nhẽ lại buông. Còn trận Nhật Bản thì em không dám bàn. Một ngày đẹp trời điều gì cũng xảy ra. Và em nghiêng  hai đội sẽ đưa nhau đến loạt đấu súng quá. Một thủ tiêu cực, một tấn công cũng vừa vừa. Trận này thuộc về Chúa thôi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 09:37 AM
Quote from: juveforever
Anh ăn bánh mỳ rồi, hehe. Brazil đá một trận hay nhất từ đầu giải. Trận này em cả là Brazil chấp đồng banh thôi. Xem hết hiệp 1 ra ngồi uống bia. Dù sao thì cũng may mắn được vài trận rồi. Giờ là lúc khó nói trận giữ TBN - BDN khó lường quá. TBN chấp đồng banh mà không thấy tin tưởng lắm. Chẳng nhẽ lại buông. Còn trận Nhật Bản thì em không dám bàn. Một ngày đẹp trời điều gì cũng xảy ra. Và em nghiêng  hai đội sẽ đưa nhau đến loạt đấu súng quá. Một thủ tiêu cực, một tấn công cũng vừa vừa. Trận này thuộc về Chúa thôi.
Về Tài mà ku, sao ăn Mỳ được  uống 2 cốc cà phê mà không có mỳ lót dạ
Điều anh lo lắng hoàn toàn xác đáng khi Bra nó lọi thêm 1 dao vào mạng sườn, Chile năng lực có hạn cắn trộm không nổi

Tổng hợp:
Hà Lan - Slovekia: 1-1 1/2  Slo  WIN 1/2
Hà Lan - Slovekia: TX 2,5 Tài  2-1 WIN
Brazil - CHile: 1 Bra WIN
Brazil-Chile: TX 2,5 Tài  3-0 WIN

Cái không cho winfull vưỡn ăn được

Niềm tin còn nguyên vẫn đủ chưa mẻ tí nào

Không bít đêm qua chú Thailam với chú Jforever thía nào. Đừng bảo anh là các chú xuống xác nhá
Gluk ngày thứ 4 Knock Out

Hôm nay sẽ cố giúp ae cân, nhiều khả năng mình không đánh
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: miss1612 on June 29, 2010, 09:46 AM
Tổng hợp sơ bộ thành cá độ sơ bộ từ khi nào vậy cà ^0^, police nó nhòm bây giờ.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 10:20 AM
Quote from: miss1612
Tổng hợp sơ bộ thành cá độ sơ bộ từ khi nào vậy cà ^0^, police nó nhòm bây giờ.
Ai nhòm
heheheh có j mà nhòm, ai nhòm cứ nhòm, rõ ràng cá toàn cà phê với Mỳ mà
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 29, 2010, 02:35 PM
Quote from: HoangtuTurin
Về Tài mà ku, sao ăn Mỳ được  uống 2 cốc cà phê mà không có mỳ lót dạ
Điều anh lo lắng hoàn toàn xác đáng khi Bra nó lọi thêm 1 dao vào mạng sườn, Chile năng lực có hạn cắn trộm không nổi

Tổng hợp:
Hà Lan - Slovekia: 1-1 1/2  Slo  WIN 1/2
Hà Lan - Slovekia: TX 2,5 Tài  2-1 WIN
Brazil - CHile: 1 Bra WIN
Brazil-Chile: TX 2,5 Tài  3-0 WIN

Cái không cho winfull vưỡn ăn được

Niềm tin còn nguyên vẫn đủ chưa mẻ tí nào

Không bít đêm qua chú Thailam với chú Jforever thía nào. Đừng bảo anh là các chú xuống xác nhá
Gluk ngày thứ 4 Knock Out

Hôm nay sẽ cố giúp ae cân, nhiều khả năng mình không đánh
Hôm qua em nằm thằng Hà Lan, tưởng cầm xèng trong tay rùi, hóa ra thằng gôn nó bán cho quả phạt đền phút cuối thế là đi 1/2 xèng, tức mình nằm tiếp Brazil ăn được chút ít, chứ xuống tay ngày hôm qua ghê lắm như thằng Hà Lan nó cho mình nhảy cầu lúc nào không biết chả chơi  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: justinforever on June 29, 2010, 02:42 PM
Quote from: thailam
Hôm qua em nằm thằng Hà Lan, tưởng cầm xèng trong tay rùi, hóa ra thằng gôn nó bán cho quả phạt đền phút cuối thế là đi 1/2 xèng, tức mình nằm tiếp Brazil ăn được chút ít, chứ xuống tay ngày hôm qua ghê lắm như thằng Hà Lan nó cho mình nhảy cầu lúc nào không biết chả chơi

Top sơ bộ WC, moàk chẳng liên quan gì đến chuyên môn,... toàn bet... bet là chính bộ ấy chứ...  
Nói chung tóm lại năm nay WC xem chán hơn 2006, chỉ 1 số đội như Bra,Chile,Mex,Argen là không chơi thực dụng thái quá... nhưng tiếc cái 4 bạn này lại đụng nhau ngay vòng này... uổng thật... >.<
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 03:49 PM
Quote from: thailam
Hôm qua em nằm thằng Hà Lan, tưởng cầm xèng trong tay rùi, hóa ra thằng gôn nó bán cho quả phạt đền phút cuối thế là đi 1/2 xèng, tức mình nằm tiếp Brazil ăn được chút ít, chứ xuống tay ngày hôm qua ghê lắm như thằng Hà Lan nó cho mình nhảy cầu lúc nào không biết chả chơi
Chán chú
Đã bảo kèo lưỡng thì cẩn thận
An toàn cân dưới. Hôm qua nghi quả 2-1 ngay từ lúc 8h rồi mà
Thoai giật = con Bra là ổn rồi
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on June 29, 2010, 05:46 PM
 Đội tuyển Anh có vài đứa đủ đẳng cấp thế giới mà đã tung hô là " thế hệ vàng " . Nhờ có sự tung hô trắng trợn như thế tớ mới ăn đc x81 chứ . Không có Capello thì đã thọt ngay từ vòng loại roài .
Mấy con gà cùng cơ quan nghe mình chửi tuyển Anh nhảy lên bảo vệ vãi hàng , nào là Đức không có cầu thủ nào nổi tiếng , hài .
Thế chiến thứ II nếu không có eo biển Măng thì Đức nó đã làm cỏ từ hồi nào rồi , tinh thần vẫn còn yếu lắm .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 05:59 PM
Paraguay - Nhật: hiện có các kèo đồng nửa (0:1/4); nửa (0:1/2) và nửa 1(0:3/4) kèo 3/4 đang quân bình khả năng đêm nay chấp 3/4 trừ khi có đảo gió
Tài - Xỉu: 2 1/4 - 2 trái 2 trái rưỡi
Xác xuống Paraguay đông hơn Samurai xanh và đang vào Xỉu rất nhiều (dự đoán H1 hòa 0-0, H2 mới cắt tiết)
Kèo trên hôm nay được khẳng định là đi tiếp nhưng tớ lại thích Samurai xanh hơn vì đã có Nhân sâm nói lời giã bạn ở 1/16 hy vọng mấy iem Nhật lùn đi sâu hơn và thấy Paraguay cũng không mấy hấp rẫn, lối chơi chỉ đơn thuần là chặt chẽ chứ không có j mới mẻ nên dừng ở đây được rồi

TBN - BĐN: 0:1/4 hoặc 0:0 đang ra khá đông. Tài - Xỉu: 2 1/2
Chủ yếu dân tình rất thích ăn thịt bò và xem đấu bò nên vote cho các chú Bò rất đông
Mọi người cũng rất hăm he đánh Tài nhưng vì trận này bắt đầu muộn nên bây h chưa có j là rõ ràng cả. Hàng xả gió ngược là bình thường
Con hàng này ae nên từ từ oánh, ngâm sờ cú đã.

Tình hình hiện nay là
1. Trên - Tài
2. Dưới - Tài
3. Dưới - Tài
4. Trên - Tài
5. Dưới 1/2 - Tài
6. Trên - Tài

Dự đoán nhiều khả năng đêm nay về Trên Dưới cũng nên và hàng là Xỉu Tài
Cái cho Tài nhiều quá có thể sẽ gài = 1 con Xỉu khi mà kèo Tài ra đã cao hơn các trận trước rất nhiều

tình hình có vẻ không yên ổn lắm thì phải
Sau 3 đêm có thể dò sóng đánh kèo thì đêm nay khá chao
Anh em cẩn thận củi lửa
Chúc ae sớm có xe hơi và ở Xa cầu Sài Gòn
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: bone clinkz on June 29, 2010, 06:02 PM
Em nghĩ trận Para - Nhật chắc là tài, còn trận kia thì xỉu hả anh ĐA?
Xa cầu Sài Gòn chưa chắc an toàn đâu à nha. Nhiều cầu có thể giúp anh em lúc thiếu thốn mà  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 06:07 PM
Quote from: bone clinkz
Em nghĩ trận Para - Nhật chắc là tài, còn trận kia thì xỉu hả anh ĐA?
Xa cầu Sài Gòn chưa chắc an toàn đâu à nha. Nhiều cầu có thể giúp anh em lúc thiếu thốn mà    
Anh thì chưa cân xong nhưng anh thấy trận đấy dễ về Xỉu lắm mà có khi dưới ăn
Anh em nào rảnh rang giở lịch thi đấu ra xem hộ có phải là hầu hết các trận 21h Dưới về rất ít trận trên về (nhớ ko nhầm ko quá 5 trận)
Nhưng có thể đêm nay có 1 kịch bản khác là Xỉu về hết cũng nên, và 2 thằng P(ar) P(or) đi tiếp
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on June 29, 2010, 06:07 PM
Hôm nay công nhận khó xơi quá, Nhưng em vẫn nghiêng về thằng Paraguay hơn chú Nhât lùn, Tỉ số có thể là 2-0. Còn trận sau nội chiến Iberia thì bò tót với hàng tiền vệ mạnh hơn sẽ dành chiến thắng. Và dễ ra tài.
Topic này chắc phải đổi tên là TIP HOT South Africa mất nhỉ?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 06:25 PM
Quote from: thailam
Hôm nay công nhận khó xơi quá, Nhưng em vẫn nghiêng về thằng Paraguay hơn chú Nhât lùn, Tỉ số có thể là 2-0. Còn trận sau nội chiến Iberia thì bò tót với hàng tiền vệ mạnh hơn sẽ dành chiến thắng. Và dễ ra tài.
Topic này chắc phải đổi tên là TIP HOT South Africa mất nhỉ?
Cho vui thôi, không mang nặng tính các cược vào đây được anh em. Kẻo làm hỏng nội quy của diễn đàn.
Nhìn đi, nhìn lại, nhìn hoài em thấy cửa nào cũng như nhau. DÙ gì cũng phải chơi trân Nhật cho vui, mà không biết cân thế nào. Hai đội đá rắt quá, liệu khả năg ít bàn thắng. Em nghĩ không quá 2 đâu, trừ khi có đội nghi bàn từ sớm. Thực chất đây là thời điểm kiếm cơm của nhà cái, kiểu gì cũng có ối đứa nhảy lầu. Đặt em Nhật lùn handicap + 0.5, mai hi vọng được đi ăn phở.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 29, 2010, 07:36 PM
Bác nào trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cho em quẻ xem hôm nay Bò tót có giải quyết được trong 90'?

Hôm nay em đang liều, nằm dưới và hy vọng em CR7 làm nháy rồi cả nhà về thủ. Tỷ lệ đang ngon
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 08:29 PM
Quote from: Souslevent
Bác nào trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cho em quẻ xem hôm nay Bò tót có giải quyết được trong 90'?

Hôm nay em đang liều, nằm dưới và hy vọng em CR7 làm nháy rồi cả nhà về thủ. Tỷ lệ đang ngon
Đại ca ơi. Em đang nghĩ CR7 vào bệnh viện. Tỉ lệ trên 1 ăn 1 cũng ngon. Em chơi liều vậy, Dù sao từ giờ trở đi, chẳng còn trận nào là có cửa trên rõ ràng nữa. Đành phải làm liều thôi. Cứ xem hiệp 1 rồi chơi vậy.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 09:47 PM
Quote from: Souslevent
Bác nào trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cho em quẻ xem hôm nay Bò tót có giải quyết được trong 90'?

Hôm nay em đang liều, nằm dưới và hy vọng em CR7 làm nháy rồi cả nhà về thủ. Tỷ lệ đang ngon
Em Gud luk bác Sous
Bác em trùng máu đấy
Đêm nay em nghi Xỉu về cả, Dưới đi tiếp

tình hình là thế này
Nhật đi tiếp thì Tứ kết có 3 Mỹ, 3 Âu, 1 Phi, 1 Á Hợp lí
Còn trận đêm, 2 ku Châu Âu đá với nhau không bao h có tỉ số cao là 1
2 nữa là cùng Iberia cả lối đá hầu như là tương đồng chưa kể lại quá hiểu nhau khả năng chỉ ăn 1-0 hoặc hòa 0-0 rồi đi hiệp phụ
Cỡ nào bác đánh dưới cũng ổn
Chưa kể BĐN đến giờ vẫn bị đánh giá là đội bóng 1 người, nhưng thực sự coi một số trận thấy vai trò của CR không quá lớn đâu
TBN coi chừng đạp .....



H1 không rung, H2 nằm Nhật lùn nha anh em. Dưới về, Xỉu về theo


Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 29, 2010, 09:49 PM
Theo nhiều chiên gia thì hôm nay nằm Nhật nùn với Tây Bán Nhà là ngon, còn nằm con cave CR9 thế nào cũng ra đường  Nhưng mà thấy nhiều chiên gia trùng máu quá không biết có bị thuốc không.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 09:51 PM
Quote from: HoangtuTurin
Em Gud luk bác Sous
Bác em trùng máu đấy
Đêm nay em nghi Xỉu về cả, Dưới đi tiếp

tình hình là thế này
Nhật đi tiếp thì Tứ kết có 3 Mỹ, 3 Âu, 1 Phi, 1 Á Hợp lí
Còn trận đêm, 2 ku Châu Âu đá với nhau không bao h có tỉ số cao là 1
2 nữa là cùng Iberia cả lối đá hầu như là tương đồng chưa kể lại quá hiểu nhau khả năng chỉ ăn 1-0 hoặc hòa 0-0 rồi đi hiệp phụ
Cỡ nào bác đánh dưới cũng ổn
Chưa kể BĐN đến giờ vẫn bị đánh giá là đội bóng 1 người, nhưng thực sự coi một số trận thấy vai trò của CR không quá lớn đâu
TBN coi chừng đạp .....
H1 không rung, H2 nằm Nhật lùn nha anh em. Dưới về, Xỉu về theo
thôi thì trẻ xông pha, già nghịch dại. Em đánh cửa trên vậy. Em vẫn tin TBN biết cách để thịt BDN. Trận đấu sẽ có bàn thắng sớm và  sẽ về cửa tài. Phải thế thôi, trận Nhật Bản làm mình hết phở để ăn rồi Ngày mai không biết có hết cơm nguội không nhỉß
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 29, 2010, 09:52 PM
Cả cái nước Anh là đệ tử của sư Thích Thủ Dâm, chấp làm gì. Cầu thủ Anh nổi tiếng vì báo chí Anh tự sướng chứ ra ngoài chó nó khen. Ngôi sao duy nhất của tuyển Anh là Capello.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 10:06 PM
Quote from: juveforever
thôi thì trẻ xông pha, già nghịch dại. Em đánh cửa trên vậy. Em vẫn tin TBN biết cách để thịt BDN. Trận đấu sẽ có bàn thắng sớm và  sẽ về cửa tài. Phải thế thôi, trận Nhật Bản làm mình hết phở để ăn rồi Ngày mai không biết có hết cơm nguội không nhỉß
Lại 1 thằng ku nghịch dại nằm trên.
Coi chừng gãy lưng nhá e zai


hehehe H2 Trên chấp 1/4 ăn đủ thua 9
Nhật nùn ăn 8
H1 chưa rung  hàng về Dưới, Xỉu về

@bác Dương: Chiên gia thì đa số là trùng máu em Samurai xanh thôi
Kèo dưới TBN đi cũng xôm lắm

Đêm nay về Dưới - Dưới ; Xỉu - Xỉu
Cẩn thận thì lát hết trận Nhật cân típ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 10:54 PM
Quote from: HoangtuTurin
Lại 1 thằng ku nghịch dại nằm trên.
Coi chừng gãy lưng nhá e zai
hehehe H2 Trên chấp 1/4 ăn đủ thua 9
Nhật nùn ăn 8
H1 chưa rung  hàng về Dưới, Xỉu về

@bác Dương: Chiên gia thì đa số là trùng máu em Samurai xanh thôi
Kèo dưới TBN đi cũng xôm lắm

Đêm nay về Dưới - Dưới ; Xỉu - Xỉu
Cẩn thận thì lát hết trận Nhật cân típ
chẳng được gì cả. nghịch dại không phải là nằm trên mà là dự đoán over 0.5. Chẳng có bánh mỳ và cũng chẳng được ăn phở luôn. Phải làm việc trong hai hiệp phụ thôi. Huhu. An toàn quá thành không an toàn.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 29, 2010, 11:13 PM
Quote from: juveforever
chẳng được gì cả. nghịch dại không phải là nằm trên mà là dự đoán over 0.5. Chẳng có bánh mỳ và cũng chẳng được ăn phở luôn. Phải làm việc trong hai hiệp phụ thôi. Huhu. An toàn quá thành không an toàn.
Đợt này dại thật rồi. huhu. Nếu mà không thắng trong hiệp phụ là nguy to.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 11:33 PM
Thành thật chia buồn cùng ae đi trên kéo Tài nhé
Nên cẩn thận hơn với chị Cái, chị ấy là chị ấy lười lắm toàn chọn nằm dưới thôi
Anh em cứ ủi trên như trâu húc mả thì chỉ đau lưng mỏi gối mà cái lại sướng mới chết chứ  Nên có đôi lúc phải nằm dưới cho khỏe người, bảo toàn sức lực

Cẩn thận, cẩn thận
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 29, 2010, 11:51 PM
Sau 7 trận đấu của vòng 2 WC đã xác định được 7 đội đi tiếp  
4 đại diện Nam Mỹ ghi tên vào vòng tứ kết đi cùng họ là 3 đội bóng Châu Âu và đại diện Châu Phi duy nhất còn sót lại
Các cặp đấu Tứ kết:
Uruguay - Ghana
Arghentina - Germany
Holland - Brazil
Paraguay - Spain or Portugal

Nhật đã thể hiện một màn trình diễn rất xuất sắc nhưng trong loạt đấu súng cân não thì những chàng Samurai xanh đã phải nói lời giã bạn
Chúc mừng các đội bóng đã ghi tên mình vào vòng 2. Liệu trong trận đấu muộn nhất đêm nay nhà ĐKVĐ Châu Âu có xóa bỏ được cái dớp "Vua vòng loại" của mình hay C.Ronaldo sẽ rũ bỏ cái vía "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ"

Tứ kết đã xác định một cặp đấu rất hứa hẹn là Arghentina - Germany, sự đối đầu giữa 2 đội bóng đầy duyên nợ cũng là hai đội bóng đã trình diễn những bộ mặt rất ấn tượng tại WC lần này. Đặc biệt là hàng công khi Arghentina đang là đội bóng có thành tích dội bom nhiều nhất với 10 bàn, tiếp ngay sau là Đức với 9 bàn.
Đã đi đến tứ kết WC thì bất cứ đội bóng nào cũng rất đáng sợ và cũng đầy hy vọng làm nên bất ngờ. Liệu đội bóng nào sẽ là người ngẩng cao đầu đi, kẻ nào sẽ phải xem WC qua TV???


Quote from: juveforever
Đợt này dại thật rồi. huhu. Nếu mà không thắng trong hiệp phụ là nguy to.
Rõ khổ nhỉ. thôi cố lên em zai


LẠI WIN PHÁT NỮA
DƯỚI - XỈU
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 30, 2010, 12:00 AM
Quote from: Duong Qua
Cả cái nước Anh là đệ tử của sư Thích Thủ Dâm, chấp làm gì. Cầu thủ Anh nổi tiếng vì báo chí Anh tự sướng chứ ra ngoài chó nó khen. Ngôi sao duy nhất của tuyển Anh là Capello.
Bác cứ nói thế, em thấy Robert Green cũng nổi đấy chứ
Bác thử hỏi fan bóng đá hay fan nửa mùa có ai không nghe danh anh này không
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 30, 2010, 03:44 AM
Quote from: HoangtuTurin
Sau 7 trận đấu của vòng 2 WC đã xác định được 7 đội đi tiếp  
4 đại diện Nam Mỹ ghi tên vào vòng tứ kết đi cùng họ là 3 đội bóng Châu Âu và đại diện Châu Phi duy nhất còn sót lại
Các cặp đấu Tứ kết:
Uruguay - Ghana
Arghentina - Germany
Holland - Brazil
Paraguay - Spain or Portugal

Nhật đã thể hiện một màn trình diễn rất xuất sắc nhưng trong loạt đấu súng cân não thì những chàng Samurai xanh đã phải nói lời giã bạn
Chúc mừng các đội bóng đã ghi tên mình vào vòng 2. Liệu trong trận đấu muộn nhất đêm nay nhà ĐKVĐ Châu Âu có xóa bỏ được cái dớp "Vua vòng loại" của mình hay C.Ronaldo sẽ rũ bỏ cái vía "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ"

Tứ kết đã xác định một cặp đấu rất hứa hẹn là Arghentina - Germany, sự đối đầu giữa 2 đội bóng đầy duyên nợ cũng là hai đội bóng đã trình diễn những bộ mặt rất ấn tượng tại WC lần này. Đặc biệt là hàng công khi Arghentina đang là đội bóng có thành tích dội bom nhiều nhất với 10 bàn, tiếp ngay sau là Đức với 9 bàn.
Đã đi đến tứ kết WC thì bất cứ đội bóng nào cũng rất đáng sợ và cũng đầy hy vọng làm nên bất ngờ. Liệu đội bóng nào sẽ là người ngẩng cao đầu đi, kẻ nào sẽ phải xem WC qua TV???

Rõ khổ nhỉ. thôi cố lên em zai
LẠI WIN PHÁT NỮA
DƯỚI - XỈU
TBN thắng nhé, nhưng em vẫn die. Vì em chót dại đặt over 2.5 . huhu. May mà gỡ lại được TBN score 1st goal, vẫn pải ăn mỳ tôm.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on June 30, 2010, 06:09 AM
Hình ảnh cầu thủ và cổ động viên nước Anh sau trận thua Đức 1-4
http://vnexpress.net/GL/WorldCup/2010/06/3BA1D79C/?f=114 (http://vnexpress.net/GL/WorldCup/2010/06/3BA1D79C/?f=114)
http://vnexpress.net/GL/WorldCup/2010/06/3BA1D736/?f=114 (http://vnexpress.net/GL/WorldCup/2010/06/3BA1D736/?f=114)

Cứ mỗi lần thua là mấy ông Ăng lê, nổi tiếng phớt tỉnh Ăng lê, lại đòi tìm địa chỉ trọng tài
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juverofan on June 30, 2010, 07:43 AM
Mà đội Ý bị loại, xong là thôi, chứ đội Anh bị loại, dư âm còn vang mãi, ảnh đưa tiễn đội tuyển Anh về nước còn đăng tải nhiều hơn lễ tang của tổng thống Ba Lan ấy chứ  
Chỉ riêng vụ bầu đội trưởng thôi mà báo nào cũng đưa, đội trưởng đội tuyển Anh sao bằng đội trưởng đội PCL được
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 30, 2010, 07:53 AM
Cầu thủ Anh thực chất thì thực lực cũng vậy thôi, được cái báo chí đồn thổi rồi đưa thành sao này sao nọ thôi..."
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on June 30, 2010, 07:56 AM
Tiếc cho Nhật Bản, nếu may mắn hơn thì họ đã có thể vượt qua Paraguay để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết rồi.
Vậy là năm nay Nam Mỹ thắng thế ở vòng tứ kết, không khéo năm nay Nam Mỹ dự luôn trận chung kết ấy chứ...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on June 30, 2010, 11:25 AM
Quote from: juveforever
TBN thắng nhé, nhưng em vẫn die. Vì em chót dại đặt over 2.5 . huhu. May mà gỡ lại được TBN score 1st goal, vẫn pải ăn mỳ tôm.
Hà hà đúng là TBN thắng
TBN thắng mà vưỡn chít hở iem. khổ thế
Hôm qua Xỉu về 2 cửa chuẩn ko cần chỉnh
Thua có TBN kèo, nhưng vẫn kéo được H2
Không thua nhưng ko fullwin
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 30, 2010, 11:39 AM
Quote from: alex_arsenal
Tiếc cho Nhật Bản, nếu may mắn hơn thì họ đã có thể vượt qua Paraguay để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết rồi.
Vậy là năm nay Nam Mỹ thắng thế ở vòng tứ kết, không khéo năm nay Nam Mỹ dự luôn trận chung kết ấy chứ...
Nam Mỹ đang thách thức cả thế giới. Và cả thế giới đang hợp sức chống lại Nam Mỹ. Chắc sẽ có hai chú vào vòng sau, mà nhiều là 3 chứ. Không nhẽ năm trước WC là Euro, còn năm nay lại là Copa Ameria à.
@Ht Turin: Em vẫn vậy mà, hôm nào em đoán cũng vừa thắng vừa thua. Trận khó thì đoán đúng còn dễ thì không? Hehe
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: InterMerda on June 30, 2010, 01:04 PM
Tuyển Anh bị loại nhưng ít ra tuyển Anh vượt qua đc vòng bảng, vẫn còn đc xếp 1 trong 16 đội mạnh của WC, chỉ thua ngay trước đội bóng luôn đc đánh giá cao ở các kì WC là Đức thôi, cũng ko đến nổi phải ê mặt cho lắm.
  Chứ còn tuyển Ý, nhà ĐKVĐ đc các tifosi kì vòng nhiều nhất thì bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng như Pháp, thua ngay cả Slovakia và ko có nổi chiến thắng nào, tất cả cho thấy tuyển Ý 2010 có hơn đc gì so với các đội bóng hạng bét như NZ hay Triều Tiên chứ.
   Tuyển Ý bị loại, hàng trăm tờ báo thi nhau "khóc thương" chứ có phải xong là thôi đâu. Tam sư dầu gì cũng đc đánh giá cao với dàn cầu thủ chất lượng, tức là phải thi đấu ấn tượng mới đc đánh giá cao như vậy, chứ tuyển Ý thì thôi, chã ai thèm dòm  

   Tam sư kể ra cũng xui, hàng thủ muốn banh rồi lấy gì mà chống lại cổ xe tăng Đức chứ (mất Rio, L.King chấn thương, Carrager thì bị treo giò). Nếu có đc 1 trong các ông này thì ít ra hàng thủ Anh cũng đỡ hơn, có thua cũng ko bạc nhược đến thế.
   Còn Capello tưởng có ông này đến thì lối chơi của Tam sư sẽ đc tốt hơn, có thể làm kết dính các ngôi sao trong đội thành khối thống nhất, ai vè cũng thế. Như vậy thì Capello cũng có hơn gì "Sony Ericsson" đâu, thậm chi "Sony Ericsson" còn đưa Tam sư vào đến TK WC nữa đấy.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: souslevent on June 30, 2010, 03:25 PM
Cũng hơi cay cho các bạn Anh nhợn, nhưng cho dù quả đấy trọng tài công nhận bàn thắng thì các bạn ấy cũng chẳng lật được thế cờ
Chơi mờ nhạt, yếu đuối, bế tắc
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on June 30, 2010, 03:53 PM
Quote from: Souslevent
Cũng hơi cay cho các bạn Anh nhợn, nhưng cho dù quả đấy trọng tài công nhận bàn thắng thì các bạn ấy cũng chẳng lật được thế cờ
Chơi mờ nhạt, yếu đuối, bế tắc
Cũng chưa biết được anh à. Đời khó nói lắm. Nhưng dù sao thất bại cũng đáng thôi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: InterMerda on July 01, 2010, 08:12 PM
Anh nhợn dầu gì cũng sống thọ hơn Ý ẹ phải ko các bạn
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on July 02, 2010, 09:26 AM
Quote from: Kaka'
Anh nhợn dầu gì cũng sống thọ hơn Ý ẹ phải ko các bạn

Cứ tưởng Ý không đến WC được ấy chứ
Thời nào chẳng có anh hùng
Ở đời cũng lắm thằng khùng thằng điên mà


Cuộc chiến đêm nay dự kiến sẽ sôi động
Holland - Brazil
Uruguay - Ghana

Đêm mai
Germany - Arghentina
Spain - Paraguay

Dự kiến chung kết Paraguay - Uruguay  => cái bão, khối bác bán nhà ra sông SG
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on July 02, 2010, 09:32 AM
Quote from: juveforever
Nam Mỹ đang thách thức cả thế giới. Và cả thế giới đang hợp sức chống lại Nam Mỹ. Chắc sẽ có hai chú vào vòng sau, mà nhiều là 3 chứ. Không nhẽ năm trước WC là Euro, còn năm nay lại là Copa Ameria à.
@Ht Turin: Em vẫn vậy mà, hôm nào em đoán cũng vừa thắng vừa thua. Trận khó thì đoán đúng còn dễ thì không? Hehe
Ghana dừng bước thôi
Dưới sự hợp sức của FIFA và chị Cái làm xiếc đến đây đủ rồi
Anh nghĩ là đến BK có tối thiểu 2 Nam Mỹ là Argh - Uru đương đầu với 2 Âu là Spain - Holland
Nhưng mà vui vui có khi 4 ẻm ở BK lại là:
Bra - Argh - Uru - Para
Thì ôi thôi cứ gọi là cười no, vui phửi biết

Chú em cứ nên cẩn thận củi lửa là hơn, WC chả có trận nào dễ cả đâu.
Khó thì cũng ko quá khó, chịu khó đau đầu tí thì thành dễ hết. Dễ thua áh
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Juval on July 02, 2010, 09:41 AM
Cũng không thể đánh giá thấp đội hình trẻ trung và chất lượng của tuyển Đức được bác à, xem trận gặp Anh mới thấy được tuyển Đức mạnh đến cỡ nào, nói chung thì 3 trận vòng bảng chưa nói lên được điều gì...

Argentina không dễ thắng Đức đâu.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 02, 2010, 09:54 AM
Tối nay mong cho chú Hà Lan đạp vỡ mặt Brazil, World Cup lần tới tổ chức ở Brazil nên có thể họ sẽ vô địch nên kỳ này không mong mấy chú này vô địch chút nào.

Cả Tây Ban Nha và Đức nữa, cũng chẳng mong ai trong 3 đại diện này giành Cup, thôi thì ủng hộ lão lớn Argentina và 4 chú tiểu còn lại vậy!!!



21h ngày 02/07: Hà Lan - Brazil

Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos; Gilberto Silva, Josue; Alves, Kaka, Robinho; Luis Fabiano.

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder, Kuyt; Van Persie.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: InterMerda on July 02, 2010, 10:00 AM
Quote from: HoangtuTurin

Cứ tưởng Ý không đến WC được ấy chứ
Thời nào chẳng có anh hùng
Ở đời cũng lắm thằng khùng thằng điên mà

Dự kiến chung kết Paraguay - Uruguay  => cái bão, khối bác bán nhà ra sông SG

Đúng là đời luôn có xen kẽ giữa anh hùng và thắng khùng thắng điên
Anh hùng thì thường thi đấu trên sân, thắng điên thắng khùng thì chỉ biết ngồi chê người khác, người khác chê lại mình thì lại tự ái, nóng trong người


Cái dự kiến của bác là 1 ăn 100 đấy, mọi người ra sông SG hết và bác thì đc vào New World
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on July 02, 2010, 10:48 AM
Quote from: alex_arsenal
Tối nay mong cho chú Hà Lan đạp vỡ mặt Brazil, World Cup lần tới tổ chức ở Brazil nên có thể họ sẽ vô địch nên kỳ này không mong mấy chú này vô địch chút nào.

Cả Tây Ban Nha và Đức nữa, cũng chẳng mong ai trong 3 đại diện này giành Cup, thôi thì ủng hộ lão lớn Argentina và 4 chú tiểu còn lại vậy!!!



21h ngày 02/07: Hà Lan - Brazil

Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos; Gilberto Silva, Josue; Alves, Kaka, Robinho; Luis Fabiano.

Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder, Kuyt; Van Persie.
Theo chân bác Thịnh Mập nằm dưới
Nói đùa cho vui chứ cửa CK Holland - Arghentina khá rõ rồi
WC sau ở Brazil nên năm ni FF cũng chẳng cho nó ôm cup đâu
Còn năm trước vừa Italia roài năm ni người Đức nữa có mà loạn
Với lại mình cũng đã nói rồi xét chung về thực lực bóng đá cộng với nền tảng kinh tế thằng ku Châu ÂU đủ sức cướp 2 cái WC sau 2014 về lại lục địa già
Đến lúc đấy Châu Âu nó đạp 2 phát cho cân với Nam Mỹ cũng là vừa
Năm ni Vote cho Arghentina
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: HoangtuTurin on July 02, 2010, 10:56 AM
Quote from: Juval
Cũng không thể đánh giá thấp đội hình trẻ trung và chất lượng của tuyển Đức được bác à, xem trận gặp Anh mới thấy được tuyển Đức mạnh đến cỡ nào, nói chung thì 3 trận vòng bảng chưa nói lên được điều gì...

Argentina không dễ thắng Đức đâu.
Như mình đã nói bên Top Arghen - Đức là
Cuộc chiến Argh - Đức khó có tỉ số cao
Bên Argh 3 tuyến là
Thủ môn: không quá xuất sắc
Hậu vệ: Già Giơ nhưng không nổi bật và chắc chắn lắm
Tiền vệ: Già trẻ kết hợp nhưng cũng chỉ ở mức ổn và thiếu người trong tranh chấp tay đôi với Đức
Tiền đạo: thực sự nguy hiểm, cả chính thức và dự bị đều sở hữu những cái tên bất cứ CLB nào cũng thèm muốn

Đức: 3 tuyến là
Thủ môn: cũng na ná Arghen, không quá xuất sắc
Hậu vệ: trẻ, non kinh nghiệm nhưng cũng không nên coi thượ̀ng Phía Argh có Heinze kinh nghiệm thì P.Lahm cũng ko vừa
Tiền vệ: trẻ khỏe, sức bật tốt. Tuy kinh nghiệm cũng non nhưng bù lại bằng khát khao khẳng định mị̀nh Đầu tàu là Tắc kè hoa Schweini
Tiền đạo: có phần cùn hơn Argh

DỰ đoán:
Phía ĐỨc: Chìa khóa nằm ở bộ tứ  Mueller - Otzil - Podolski - Schweini
Phía Arghen: Messi - Tevez - Higuiain - Tevez
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 02, 2010, 01:51 PM
Danh sách các đội vô địch World Cup kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
1950: Uruguay (chủ nhà là Brazil)
1954: Đức (Thụy Sỹ)
1958: Brazil (Thụy Điển)
1962: Brazil (Chile)
1966: chủ nhà Anh
1970: Brazil (Mexico)
1974: chủ nhà Đức
1978: chủ nhà Argentina
1982: Italia (Tây Ban Nha)
1986: Argentina (Mexico)
1990: Đức (Italia)
1994: Brazil (Mỹ)
1998: chủ nhà Pháp
2002: Brazil (Hàn Quốc - Nhật Bản)
2006: Italia (Đức)

Nếu tính từ 1962 thì châu Âu và Nam Mỹ xen kẽ vô địch. Nếu theo quy luật này thì năm nay Nam Mỹ vô địch và 2014 châu Âu sẽ vô địch lần đầu ở Nam Mỹ (?). Xét riêng các đội Nam Mỹ, cũng từ 1962, Brazil vô địch hai lần năm 1962 với 1970 sau đó Argentina vô địch 2 lần 1978 và 1986, tiếp theo Brazil vô địch 2 lần 1994 và 2002 vậy năm nay và 2018 Argentina sẽ vô địch? Và có thể đội vô địch ở Brazil 2014 sẽ là Đức?
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 02, 2010, 02:42 PM
Em chỉ sợ năm nay Brazil nó làm một nháy, lần World Cup tới nó làm thêm nháy nữa ấy chứ, vì vậy sẽ tích cực cổ vũ cho Hà Lan tối nay...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 02, 2010, 05:58 PM
Quote from: Duong Qua
Danh sách các đội vô địch World Cup kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
1950: Uruguay (chủ nhà là Brazil)
1954: Đức (Thụy Sỹ)
1958: Brazil (Thụy Điển)
1962: Brazil (Chile)
1966: chủ nhà Anh
1970: Brazil (Mexico)
1974: chủ nhà Đức
1978: chủ nhà Argentina
1982: Italia (Tây Ban Nha)
1986: Argentina (Mexico)
1990: Đức (Italia)
1994: Brazil (Mỹ)
1998: chủ nhà Pháp
2002: Brazil (Hàn Quốc - Nhật Bản)
2006: Italia (Đức)

Nếu tính từ 1962 thì châu Âu và Nam Mỹ xen kẽ vô địch. Nếu theo quy luật này thì năm nay Nam Mỹ vô địch và 2014 châu Âu sẽ vô địch lần đầu ở Nam Mỹ (?). Xét riêng các đội Nam Mỹ, cũng từ 1962, Brazil vô địch hai lần năm 1962 với 1970 sau đó Argentina vô địch 2 lần 1978 và 1986, tiếp theo Brazil vô địch 2 lần 1994 và 2002 vậy năm nay và 2018 Argentina sẽ vô địch? Và có thể đội vô địch ở Brazil 2014 sẽ là Đức?
Đúng là thiện xa. Anh còn đoán được 4 năm về sau Đức vô địch. Hehe. Kiểu này thì em phải tiếc cóp tiền để 4 năm sau làm tỉ phú luôn.
Năm nay gió sẽ đổi chiều, và Châu Âu sẽ vô địch 2 lần liên tiếp. Còn chút sức cùng lực kiệt, em tặng hết cho Hà Lan rồi. Hôm nay  Hà Lan thua là ra nhảy cầu để tắm thôi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: KinhKoDeu on July 02, 2010, 10:56 PM
 Trận Hà Lan và Braxin hôm nay rất giống bán độ . Cuối trận Hà Lan không thèm ghi bàn dù trước mặt chỉ có mình TM .
Hà Lan hài hước trong các pha tấn công nhưng vẫn thắng nhờ cầu thủ Melo nhà ta và các tình huống cố định .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 02, 2010, 10:59 PM
Quote from: KinhKoDeu
Trận Hà Lan và Braxin hôm nay rất giống bán độ . Cuối trận Hà Lan không thèm ghi bàn dù trước mặt chỉ có mình TM .
Hà Lan hài hước trong các pha tấn công nhưng vẫn thắng nhờ cầu thủ Melo nhà ta và các tình huống cố định .
Đúng là 1000 lần cảm ơn Melo. Anh có công lớn nhất trong cả hai bàn thắng. Hà lan đá như bán độ, đoạn cuối không biết sao 3 tên mà ko thèm ghi bàn. Lần này lại bị out bởi Ghana.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Jforever on July 02, 2010, 11:25 PM
Quote from: juveforever
Đúng là 1000 lần cảm ơn Melo. Anh có công lớn nhất trong cả hai bàn thắng. Hà lan đá như bán độ, đoạn cuối không biết sao 3 tên mà ko thèm ghi bàn. Lần này lại bị out bởi Ghana.
Bàn thứ 2 thì Melo liên quan gì vậy bạn?  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on July 02, 2010, 11:48 PM
Yêu Melo quá
Nhìn quả đạp Robben xả stress đúng ghiền
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mrs Turin on July 02, 2010, 11:59 PM
Trận này rất nhảm. Hà Lan đá kiểu gì mà như đi bộ, tiền đạo và tiền vệ ko thèm ghi bàn sau khi đã dẫn trước. Hình như HL đặt cửa ăn hơn 1 bàn thôi thì phải. Cái nhảm thứ hai là tội đồ lại lại Melo nhà ta, đâm ra mất giá thê thảm.

Cũng may mình tỉnh táo đặt cửa Hà Lan ko thì đi luôn rồi.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 03, 2010, 12:43 AM
Quote from: Jforever
Bàn thứ 2 thì Melo liên quan gì vậy bạn?  
không liên quan, nhưng mà nếu còn anh thì Hà lan đã chẳng thắng như thế. Công đầu vẫn là của anh ma
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 03, 2010, 08:10 AM
Thì chú Melo nhà ta cũng góp công vào một bàn thắng của Brazil đấy chơi, hòa cả làng mà...
Đúng là xem trận tối hôm qua, Hà Lan đá cù nhây thật, nhưng không khéo họ vô địch luôn cả World Cup lần này ấy chứ, bán kết gặp Uruguay đã mất hết sức lực sau 2 trận phải đá Penalty....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on July 03, 2010, 09:41 AM
Sau khi Brazil bị loại em dồn toàn tâm vào Uruguay  
Công nhận trận ấy mới là đinh ... Hay hơn cả trận Italia - Slovakia nữa @@ ... Xem thở ko nổi luôn T__________T
1 trận đấu điên rồ đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng cũng thương Ghana quá ... Gyan chịu ko nổi nhiệt
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 03, 2010, 10:17 AM
Quote from: juveforever
Đúng là thiện xa. Anh còn đoán được 4 năm về sau Đức vô địch. Hehe. Kiểu này thì em phải tiếc cóp tiền để 4 năm sau làm tỉ phú luôn.
Năm nay gió sẽ đổi chiều, và Châu Âu sẽ vô địch 2 lần liên tiếp. Còn chút sức cùng lực kiệt, em tặng hết cho Hà Lan rồi. Hôm nay  Hà Lan thua là ra nhảy cầu để tắm thôi.
Năm nay anh vẫn đặt niềm tin vào Hà Lan. Tối qua Melo có quả chọc khe hay quá nhưng gặp đội sắp vô địch nên phải nhận thẻ đỏ thôi  Vậy là đẹp, vài bữa đáp máy bay về quê ít bị chửi hơn vì vừa có công vừa có tội, giống như David Villa đá penalty ra ngoài ở vòng bảng

Quote from: Eazy-E
Sau khi Brazil bị loại em dồn toàn tâm vào Uruguay  
Công nhận trận ấy mới là đinh ... Hay hơn cả trận Italia - Slovakia nữa @@ ... Xem thở ko nổi luôn T__________T
1 trận đấu điên rồ đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng cũng thương Ghana quá ... Gyan chịu ko nổi nhiệt
Suarez của Uruguay bị dính thẻ đỏ rồi, và cả đội mới bị mấy anh châu Phi tra tấn thể lực trong 120 phút nên trận đấu bán kết Hà Lan có nhiều lợi thế hơn. Nhưng có thể trận bán kết 1 sẽ hòa trong 90 phút, tùy tình hình thị trường
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Pavelvnr on July 03, 2010, 01:46 PM
Quote from: Eazy-E
Yêu Melo quá
Nhìn quả đạp Robben xả stress đúng ghiền
Quote from: alex_arsenal
Thì chú Melo nhà ta cũng góp công vào một bàn thắng của Brazil đấy chơi, hòa cả làng mà...
Đúng là xem trận tối hôm qua, Hà Lan đá cù nhây thật, nhưng không khéo họ vô địch luôn cả World Cup lần này ấy chứ, bán kết gặp Uruguay đã mất hết sức lực sau 2 trận phải đá Penalty....
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Melo của Juventus. . Anh là người hùng của đội Hà Lan và Brazil
Quote from: Duong Qua
Năm nay anh vẫn đặt niềm tin vào Hà Lan. Tối qua Melo có quả chọc khe hay quá nhưng gặp đội sắp vô địch nên phải nhận thẻ đỏ thôi  Vậy là đẹp, vài bữa đáp máy bay về quê ít bị chửi hơn vì vừa có công vừa có tội, giống như David Villa đá penalty ra ngoài ở vòng bảng

Melo đáng ra phải được thẻ đỏ từ trận trước cơ. Trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng hắn ta đã định lấy thẻ đỏ rồi. Đang lúc hăng máu và vừa bị một thẻ vàng thì Dunga sợ quá thay vội ra. Có lẽ Melo bị ức chế ở giải này, nên muốn cho Brazil về nước bằng được. Sau trận Bồ Đào Nha đó, chắc hắn chửi Dunga, không cho ăn thẻ đỏ trận này thì ăn trận khác. Mà cái stress của Melo chắc có liên quan không nhỏ đến tương lai đen tối tại Turin. Mỗi ngày nghe người đại diện réo điện thoại liên tục, hỏi xem lương thưởng thế nào, đi đâu về đâu; không điên mới lạ
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 03, 2010, 05:06 PM
Quote from: PAVELVNR
Melo đáng ra phải được thẻ đỏ từ trận trước cơ. Trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng hắn ta đã định lấy thẻ đỏ rồi. Đang lúc hăng máu và vừa bị một thẻ vàng thì Dunga sợ quá thay vội ra. Có lẽ Melo bị ức chế ở giải này, nên muốn cho Brazil về nước bằng được. Sau trận Bồ Đào Nha đó, chắc hắn chửi Dunga, không cho ăn thẻ đỏ trận này thì ăn trận khác. Mà cái stress của Melo chắc có liên quan không nhỏ đến tương lai đen tối tại Turin. Mỗi ngày nghe người đại diện réo điện thoại liên tục, hỏi xem lương thưởng thế nào, đi đâu về đâu; không điên mới lạ
Không biết anh về Juve thì thế nào nhỉ. Đá lúc hay lúc dở, đến chết mất thôi.
Có lẽ hôm nay phải bỏ trận Đức - Argentina thôi. Chẳng tin đựoc chú nào cả,
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: basana on July 03, 2010, 06:09 PM
trọng tài bắt trận brazil cũng dở. Thiên vị hà lan rõ ràng. Bomel phạm lỗi liên tục, ko thẻ nào. Để ý thấy những thằng nào 1 thẻ rồi thì tt ko rút thêm nữa (mà đội hl 8/11 cầu thủ nhận thẻ) cuối cùng thì chỉ có dejong miss next mach  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: vuan1995 on July 03, 2010, 11:22 PM
Quote from: basana
trọng tài bắt trận brazil cũng dở. Thiên vị hà lan rõ ràng. Bomel phạm lỗi liên tục, ko thẻ nào. Để ý thấy những thằng nào 1 thẻ rồi thì tt ko rút thêm nữa (mà đội hl 8/11 cầu thủ nhận thẻ) cuối cùng thì chỉ có dejong miss next mach  
Đức thắng chắc năm nay Đức vô địch quá ,hi vọng Đức sẽ lọt vào trận chung kết
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on July 04, 2010, 07:19 AM
Đức cũng cứng đấy nhưng tiếc rằng lại vô địch lại là Uruguay ;]]
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: whiteeyes on July 05, 2010, 04:14 AM
Quote from: basana
trọng tài bắt trận brazil cũng dở. Thiên vị hà lan rõ ràng. Bomel phạm lỗi liên tục, ko thẻ nào. Để ý thấy những thằng nào 1 thẻ rồi thì tt ko rút thêm nữa (mà đội hl 8/11 cầu thủ nhận thẻ) cuối cùng thì chỉ có dejong miss next mach  

Van de Wiel cũng miss next match mà anh.
Mất De Jong cũng lớn đấy, một mình Van Bommel ko biết có trụ vững không, vì anh này cũng già rồi. May mà Uru không xuất sắc ở tuyến tiền vệ. Cửa chung kết cho Hà Lan sáng quá.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 05, 2010, 07:51 AM
Nếu cứ đá như ở trận gặp Argentina thì chắc năm nay không đội nào qua mặt được tuyển Đức, đội hình trẻ của Đức đúng là không chê vào đâu được, công thủ đều ngon hết...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Eazy-E on July 05, 2010, 09:40 PM
Ko phủ nhận Đức hay nhưng thật ra Argentina hay Anh quá tệ ... xem có chịu nổi nhiệt với Tây Ban Nha hay ko thì mới rõ thực lực.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: vuan1995 on July 05, 2010, 10:28 PM
Quote from: Eazy-E
Ko phủ nhận Đức hay nhưng thật ra Argentina hay Anh quá tệ ... xem có chịu nổi nhiệt với Tây Ban Nha hay ko thì mới rõ thực lực.
Đúng Đức là bài tét cuối cùng của bọn trẻ nhà Loew ,nếu vượt qua Tây Ban Nha thì khả năng Đức vô địch khá sáng sùa
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on July 06, 2010, 11:38 AM
Khiếp quá, BTC biết được cả 2 đội chơi trận chung kết với 2 đội tranh giải ba, kỳ này mình sắp giàu to rùi.
Nhưng theo em 2 đội vào chung kết là Hà Lan vs Tây Bán Nhà.
Đức sẽ tiếp tục bảo vệ vị trí thứ 3 như cách đây 4 năm.  
Uruguay bằng lòng với vị trí thứ 4.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 06, 2010, 03:48 PM
Quote from: thailam
Khiếp quá, BTC biết được cả 2 đội chơi trận chung kết với 2 đội tranh giải ba, kỳ này mình sắp giàu to rùi.
Nhưng theo em 2 đội vào chung kết là Hà Lan vs Tây Bán Nhà.
Đức sẽ tiếp tục bảo vệ vị trí thứ 3 như cách đây 4 năm.  
Uruguay bằng lòng với vị trí thứ 4.

Đối với người hâm mộ trung lập thì hai màn trình diễn vừa qua của Đức là quá tuyệt vời nên có rất nhiều người mong Đức vô chung kết. Bản thân mình cũng vậy vì bây giờ Tây Ban Nha đá chặt chẽ quá, không phóng khoáng như Đức. Nhưng có thể hàng thủ của Đức sẽ chết dưới nhát kiếm của David Villa.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: sieumathanthanh on July 06, 2010, 04:30 PM
Tôi cũng có quan điểm là đội Đức đá mấy trận rồi bốc quá nên mọi người đặt cao vậy thôi, gặp Tây Ban Nha sẽ khác. Các chú Ozil, Muller mà bị Cecs Fabregas, Villa ốp cho đôi quả thì cũng xìu sớm thôi.
Chắc Tây Ban Nha thắng 3-1
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 07, 2010, 08:10 AM
World Cup năm nay được mùa thực dụng mà, nên cũng chẳng nói được điều gì, người Đức có lối chơi cũng thông minh đấy chứ, nên Tây Ban Nha dù có được đánh giá mạnh hơn cũng không dễ nhằn đâu....
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Quang on July 07, 2010, 08:16 AM
Năm nay Ý về quê nên mình cổ vũ cho Đức, cầu thủ trẻ nhưng thi đấu khá ấn tượng, lối chơi hớp lí, khoa học + thêm tinh thần của tuổi trẻ = trận cầu mãn nhãn  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 07, 2010, 02:35 PM
Thôi thì năm nay mình ủng hộ Hà Lan vậy, cả Italia lẫn Argentina đều về nước hết rồi, giờ chẳng còn ai để cổ vũ, nên kiếm đại một đội vậy.

Lần thứ 3 vô chung kết, hi vọng sẽ khác.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 08, 2010, 08:48 AM
Hà Lan với Tây Ban Nha vô chung kết rồi, đoán đúng được có 1 đội thôi  Lần này mình đoán Đức hạng 3 còn Hà Lan vô địch, cho Tây Bán Nhà vô bịch cái là vô bịch
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: thailam on July 08, 2010, 09:32 AM
Em thì lại nghĩ khác, đội vô địch là Tây Ban Nha.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 08, 2010, 09:45 AM
Dự đoán có mất tiền đâu, vì thế tội gì không dự đoán Hà Lan vô địch nhỉ???

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng Hà Lan bữa nay lại chơi chặt chẽ hơn, cơ hội là 50-50...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 08, 2010, 09:49 AM
Trận tranh hạng 3 đội cửa trên về, trận chung kết đội cửa dưới về. Kèm thêm ghét thằng Tây Bán Nhà suốt ngày mua bán lộ liễu. Đó là lý do dự đoán Tây Bán Nhà vô bịch
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 08, 2010, 03:56 PM
Em là em ghét Tây Ban Nha lắm, chẳng trong mong mấy tên này vô địch chút nào..."
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Mrs Turin on July 08, 2010, 10:17 PM
TBN đá hay mà. Nhưng có tin thầy Paul lại đoán Hà Lan vô địch mới chết .
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 09, 2010, 12:09 PM
Quote from: Mrs Turin
TBN đá hay mà. Nhưng có tin thầy Paul lại đoán Hà Lan vô địch mới chết .
Làm gì có chuyện đó anh, Paul chỉ đoán trận nào có đội Đức thôi.          
Hà Lan vô địch có lẽ hợp lí hơn, dù thực lực TBN mạnh hơn
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 09, 2010, 12:25 PM
Lần này bạch tuột Paul sẽ phá lệ dự đoán trận CK dù không có Đức tham dự. Đúng là lố bịch, có mỗi con bạch tuột mà cả thế giới xôn xao vì nó
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 09, 2010, 02:52 PM
Mùa World Cup năm nay đến là phát chán, em xem được có vài trận, Italia out sớm thì chẳng còn gì gọi là hứng thú xem, sắp Chung kết rồi mà cũng chẳng có tí gì gọi là hào hứng...:|
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: vuan1995 on July 09, 2010, 03:49 PM
Quote from: alex_arsenal
Mùa World Cup năm nay đến là phát chán, em xem được có vài trận, Italia out sớm thì chẳng còn gì gọi là hứng thú xem, sắp Chung kết rồi mà cũng chẳng có tí gì gọi là hào hứng...:|
Năm nay Hà lan vô địch xứng đáng rồi dù gì thì vẫn mong Hà Lan vô địch khộng thích Tây Ban Nha chút nào
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: chianti on July 09, 2010, 04:03 PM
Có tin Paul dự đoán Hà Lan vô địch phải không nhỉ?
Khổ thân con Paul quá...   Nó chỉ kiếm thức ăn thui. Vậy mà giờ bao nhiêu đầu bếp liệt nó vào danh sách cần đưa vào nồi  
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveinheart on July 09, 2010, 10:28 PM
Thầy Paul gia cát dự Tây Ban Nha vô địch, Đức hạng 3 mà ^^, theo chân thầy Paul thôi !
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 10, 2010, 08:23 AM
Mấy bữa nay thầy được bơm lên tới mây xanh, chánh phủ tây bán nhà còn đòi đem quân qua bảo vệ thầy nữa  Mà tin dân cá độ chuyên nghiệp thắng đậm nhờ thầy xuất hiện nhan nhản. Nên càng tin kỳ này thầy với chị cái sẽ úp sọt dân đen quả cuối, một quả này thôi là đủ  Số trận mà thầy dự đoán chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số 62 trận đã đá mà dám nổ là dân cá cược chuyên nghiệp thắng lớn nhờ thầy. Toàn lừa tình.
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: vuan1995 on July 10, 2010, 12:15 PM
Quote from: Duong Qua
Mấy bữa nay thầy được bơm lên tới mây xanh, chánh phủ tây bán nhà còn đòi đem quân qua bảo vệ thầy nữa  Mà tin dân cá độ chuyên nghiệp thắng đậm nhờ thầy xuất hiện nhan nhản. Nên càng tin kỳ này thầy với chị cái sẽ úp sọt dân đen quả cuối, một quả này thôi là đủ  Số trận mà thầy dự đoán chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số 62 trận đã đá mà dám nổ là dân cá cược chuyên nghiệp thắng lớn nhờ thầy. Toàn lừa tình.
Thầy này hình như Vn có mấy thầy hồ cá Trí Nguyễn Nha Trang JFC có ra ngoải thì hỏi dùm mấy thầy Juve có vô địch ko nhé        
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: juveforever on July 11, 2010, 04:05 AM
Quote from: Duong Qua
Mấy bữa nay thầy được bơm lên tới mây xanh, chánh phủ tây bán nhà còn đòi đem quân qua bảo vệ thầy nữa  Mà tin dân cá độ chuyên nghiệp thắng đậm nhờ thầy xuất hiện nhan nhản. Nên càng tin kỳ này thầy với chị cái sẽ úp sọt dân đen quả cuối, một quả này thôi là đủ  Số trận mà thầy dự đoán chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số 62 trận đã đá mà dám nổ là dân cá cược chuyên nghiệp thắng lớn nhờ thầy. Toàn lừa tình.
tiếc là thầy lại đúng. hoho. Ngày mai thầy mà đúng nữa thì ... thiên hạ ối đừa giàu. Lần đều tiên mình đoán đúng tỉ số một trận . hehe
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: PhuongHoang on July 12, 2010, 04:27 AM
Trước trận ủng hộ Hà Lan, nhưng TBN vô địch cũng xứng đáng...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: alex_arsenal on July 12, 2010, 08:59 AM
...Hà Lan hôm qua vào bóng kinh quá, chơi không đẹp lắm...nói chung là dù không thích Tây Ban Nha nhưng họ vô địch là quá xứng đáng rồi...
Title: Sơ bộ World Cup 2010
Post by: Duong Qua on July 12, 2010, 09:33 AM
Hôm qua Hà Lan đá với TBN giống như Inter đá với Barca mùa rồi. Số lượng cầu thủ Hà Lan tham gia tấn công rất hạn chế, thường chỉ 3-4 cầu thủ, còn lại chủ yếu tham gia phòng ngự. Hà Lan thua vì Robben không sắc bén như Milito nên không kết liễu được Tây Ban Nha trong 90 phút. Hàng phòng ngự Hà Lan không vững như Inter, Wesley Sneijder cũng đá cao hơn khi đá cho Inter và Villa xuất sắc hơn Ibrahimovic nên TBN có một số cơ hội với lối chơi của Barca. Hôm qua xem trên internet nên các tình huống chọc khe tấn công và đột phá của TBN nhìn không rõ, nhưng hình như đều xuất phát từ chân của Cesc Fabregas.

Dù thích Barca nhưng trận này các cầu thủ Barca làm mình thấy thất vọng, có cảm giác sau nhiều vinh quang họ có dấu hiệu thỏa mãn, tự hài lòng với những gì đang có mà không làm mới bản thân. Nếu hàng phòng ngự Hà Lan vững như Inter chúng ta sẽ thấy lối chơi của TBN trở nên lắt nhắt y hệt Barca và nói thẳng là không có cửa để ghi bàn, bế tắc không lối thoát. Theo mình cầu thủ xuất sắc nhất trận hôm qua là Cesc Fabregas. Có cầu thủ này trên sân, TBN không còn đóng đinh trong lối chơi như Barca nữa. TBN tấn công đa dạng hơn làm cho hàng phòng ngự Hà Lan phạm nhiều sai lầm hơn và đã phải trả giá. Gặp những đội chơi như Hà Lan hôm qua hay Inter mùa vừa rồi, rất cần những người dám đột phá giống Robben và những cầu thủ có khả năng chọc khe sắc sảo như Fabregas.

Nhắc lại trận ck Champions League mùa rồi, Bayer Munich thua vì chỉ có một mình Robben có thể cầm bóng đột phá trước hàng phòng ngự ít nhất 6 người của Inter nên cơ hội để Inter phạm sai lầm là quá thấp. Hy vọng hai trận chung kết năm nay là gợi ý tốt đối với Barca. Họ nên nhìn lại mình, thực hiện những thay đổi để lối chơi đa dạng hơn, hoàn thiện hơn. Nếu không, hai trận siêu kinh điển năm nay họ khó có cửa trước Real của Mourinho. Từ Chelsea đến Inter, những đội mà Mourinho từng huấn luyện, đều biết cách khắc chế lối chơi đặc trưng của Barca.