Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on August 28, 2009, 08:32 AM

Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on August 28, 2009, 08:32 AM
Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2009/1010:


Bảng A: Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa.
Bảng B: Manchester United, CSKA Moscow, Besiktas, Wolfsburg.
Bảng C: Milan, Real Madrid, Marseille, Zurich.
Bảng D: Chelsea, Porto, Atletico Madrid, APOEL.
Bảng E: Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debreceni.
Bảng F: Barcelona, Inter, Dynamo Kiev, Rubin Kazan.
Bảng G: Sevilla, Rangers, Stuttgart, Unirea Urziceni.
Bảng H: Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiakos, Standard de Liege.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 28, 2009, 11:18 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fml%2Fimages%2Fucl%2Finterim%2Fheader.jpg&hash=42f0d2cb87ebee63c0bfa151094a6ee84afee07a)

Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2009/1010

Bảng A: Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa.

Bảng B: Manchester United, CSKA Moscow, Besiktas, Wolfsburg.

Bảng C: Milan, Real Madrid, Marseille, Zurich.

Bảng D: Chelsea, Porto, Atletico Madrid, APOEL.

Bảng E: Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debreceni.

Bảng F: Barcelona, Inter, Dynamo Kiev, Rubin Kazan.

Bảng G: Sevilla, Rangers, Stuttgart, Unirea Urziceni.

Bảng H: Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiakos, Standard de Liege.

Vòng bảng:

Lượt trận thứ 1   15/16.09.2009

Lượt trận thứ 2   29/30.09.2009

Lượt trận thứ 3   20/21.10.2009

Lượt trận thứ 4   03/04.11.2009

Lượt trận thứ 5   24/25.11.2009

Lượt trận thứ 6   08/09.12.2009

Vòng Knockout 1/16:

Lượt đi   16/17/23/24.02.2010

Lượt về   09/10/16/17.03.2010

Tứ kết:

Lượt đi   30/31.03.2010

Lượt về   06/07.04.2010

Bán kết:

Lượt đi   20/21.04.2010

Lượt về   27/28.04.2010

Chung kết

(Santiago Bernabéu, Madrid)   22.05.2010

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F69%2F90%2F85%2F699085_bigportrait.jpg&hash=7f1675a6d34c7196848dea38e0b8388909a6cbbf)
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 28, 2009, 03:57 PM
Loạt trận thứ nhất vòng bảng Champions League mùa giải 2009/1010

Juventus - FC Girondins de Bordeaux

Maccabi Haifa FC - FC Bayern München
   
VfL Wolfsburg - PFC CSKA Moskva
   
Beşiktaş JK - Manchester United FC

FC Zürich - Real Madrid CF   

Olympique de Marseille - AC Milan
   
Chelsea FC - FC Porto
   
Club Atlético de Madrid - APOEL FC   

Liverpool FC - Debreceni VSC   

Olympique Lyonnais - ACF Fiorentina   

FC Internazionale Milano - FC Barcelona

   
FC Dynamo Kyiv - FC Rubin Kazan   

VfB Stuttgart - Rangers FC   

Sevilla FC - AFC Unirea Urziceni   

Olympiacos FC - AZ Alkmaar
   
R. Standard de Liège - Arsenal FC   

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2009/2010 là cuộc đối đầu giữa Inter và Barca. Inter đã 3 năm làm bá chủ nước Ý nhưng vẫn chỉ là anh chàng học việc ở châu Âu. Thất bại trước nhà ĐKVĐ sẽ không chỉ là 1 cú sốc, mà còn là 1 đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của Mourinho trong mùa giải mà buộc phải đưa Inter tới chức VĐ Champions League. Trong khi đó, ĐKVĐ Barca vừa phải bảo vệ cú ăn 3 lịch sử trước những đối thủ rất mạnh vẫn cần khẳng định mình trước những lời chê bai về khát vọng và một mùa hè “dại khờ”. Chỉ nửa tháng nữa thôi (ngày 16/9), Ibra và hậu vệ người Brazil Maxwell sẽ có màn tái ngộ giàu cảm xúc với đội bóng cũ trong chuyến về lại San Siro. Ở đó, Eto'o cũng sẽ hội ngộ các đồng đội cũ ở Barca, nơi anh gắn bó 5 năm, chơi 145 trận, ghi 108 bàn, 3 lần vô địch La Liga và 2 lần đăng quang ở Champions League.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvtc.vn%2Fmedia%2Fvtcnews%2F2009%2F08%2F28%2FDuyen-no-450.jpg&hash=a7824bf603128442a51cd4e56ff619dac1510dd1)
Samuel Eto'o và Ibrahimovic sẽ có dịp gặp lại đội bóng cũ của mình ngay ở loạt trận đầu tiên.

Mùa này Juve đầu tư nhiều tiền của để tăng cường nhân sự (Diego, Melo, Cannavaro, Caceres...) với tham vọng tái chinh phục Champions League. Đó là đấu trường họ từng đăng quang năm 1996 và 3 lần là á quân Châu Âu các năm 1997, 1998 và 2003. Nhà á quân Serie A đã giành quá nhiều danh hiệu trong nước bao năm qua nên BLĐ Juve tin rằng giờ là lúc tìm lại con đường chiến thắng ở cựu lục địa. Nhưng trước tiên họ phải vượt qua thử thách đầu tiên, đó là nhà ĐKVĐ Ligue 1 Bordeaux. Việc giành được ba thắng lợi mở màn liên tiếp cũng đánh dấu cú đề-pa tốt nhất trong vòng một thập kỷ qua của đội bóng xứ rượu vang nói riêng và của cả Ligue 1 nói chung. Bordeaux cũng đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Ligue 1 mùa này, với 11 lần sút tung lưới đối phương, hiệu số cao nhất (11-3) và thủng lưới ít thứ nhì, sau Lyon (hai bàn thua). Đó là thuốc thử đủ liều cho tham vọng của "Bà đầm già". Đây cũng là cuộc so tài của 2 tiền vệ tổ chức hay nhất Châu Âu hiện nay, Diego và Yoann Gourcuff

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fttvh.vcmedia.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2009%2F08%2F26%2F663gourcuff2.jpg&hash=60d1bbdf9f393999c341e65d56d35135c5d53da2)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frs.thethaovietnam.com.vn%3A8001%2Fnews%2Fducct%2F2009%2F07%2F4a71c11a3e07a_450.jpg&hash=805fb87ffb0e465fd045f8ad0f98ca13ad30d3c2)
Yoann Gourcuff và Diego, ai sẽ thắng??

Ngoài 2 trận đấu tâm điểm trên, loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League còn chứng kiến những trận đấu cũng rất đáng chú ý khác. Olympique de Marseille - AC Milan, tái hiện lại trận CK Champions League năm 1993, là trận chung kết đầu tiên của UEFA Champions League. Với bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Côte d'Ivoire Basile Boli ở phút thứ 44, Olympique de Marseille lần đầu tiên giành UEFA Champions League, trở thành đội bóng duy nhất của Pháp dành Cup C1/Champions League. Tuy nhiên, Olympique de Marseille không có cơ hội bảo vệ danh hiệu này vì bê bối hối lộ ở giải vô địch bóng đá Pháp.

VfL Wolfsburg - PFC CSKA Moskva. ĐKVĐ Bundesliga lần đầu dự Champions League sẽ cần chứng tỏ nhiều khi họ rơi vào 1 bảng đấu khá dễ chịu. Nếu dành được chiến thắng trước ĐKVĐ Nga, cựu VĐ UEFA Cup CSKA Moskva thì chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp sẽ gần như nằm trong tay của "Những chú sói".

Olympique Lyonnais - ACF Fiorentina. Cả 2 đội bóng đều có những tham vọng đi sâu hơn tại Champions League. Bởi vậy, điều kiện cần và đủ là phải chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp vì ứng cử viên số 1 tại bảng của 2 đội là "Lữ đoàn đỏ" Liverpool.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on September 17, 2009, 09:45 AM
Inzaghi san bằng kỷ lục của Gerd Muller. Với cú đúp vào lưới Marseille, Inzaghi đã san bằng kỉ lục của huyền thoại người Đức Gerd Muller với 68 bàn thắng ghi được tại các Cúp châu Âu.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F0fPaed9fT7gPp%2F610x.jpg&hash=930afab3802134be2bdfd50e79b51f4e1f899aec)
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on September 17, 2009, 03:18 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F87%2F92%2F12%2F879212_biglandscape.jpg&hash=dff493086a72073beb1b570c20c814a91817b9c1)

Bảng A

Juventus 1-1 Bordeaux
(Iaquinta 63' - Plasil 75')

Maccabi Haifa 0-3 Bayern
(Van Buyten 65', Muller 85' & 88')

Bảng B

Wolfsburg 3-1 CSKA Moscow
(Grafite 35', 41' pen & 87' - Dzagoev 77')

Besiktas 0-1 MU
(Scholes 77')

Bảng C

FC Zurich 2-5 Real Madrid
(Margairaz 64' pen, Aegerter 65' - Ronaldo 27' & 89', Raul 34', Higuain 45'+1, Guti 90'+4)

Marseille 1-2 Milan
(Heinze 50' - Inzaghi 28' & 76')

Bảng D

Chelsea 1-0 Porto
(Anelka 48')

Atletico Madrid 0-0 APOEL Nicosia

Bảng E

Liverpool 1-0 Debreceni
(Kuyt 45'+1)

Lyon 1-0 Fiorentina
(Pjanic 76')

Bảng F

Inter 0-0 Barca

Dynamo Kiev 3-1 Rubin Kazan
(Yussuf 71', Gerson Magrao 79', Gusev 85' - Dominguez 25')

Bảng G

Stuttgart 1-1 Rangers
(Pogrebniak 18' - Bougherra 77')

Sevilla 2-0 Unirea Urziceni
(Luis Fabiano 45'+1, Renato 70')

Bảng H

Olympiacos 1-0 AZ Alkmaar
(Torosidis 79')

Standard Liege 2-3 Arsenal
(Mangala 2', Jovanovic 5' pen - Bendtner 45', Vermaelen 78', Eduardo 81')

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2009/2010 là cuộc đối đầu giữa Inter và Barca. Nhưng nó lại kết thúc trong sự thất vọng bởi hình như những người chuẩn bị bữa tiệc bóng đá trên sân Meazza đã quên bỏ gia vị, cho dù cả 2 đều sở hữu những chân sút lừng danh như Ibra, Messi, Henry (Barca) hay Eto'o, Milito, Balotelli... Cuộc đấu được mong chờ nhất cuối cùng lại diễn ra tẻ nhạt và là 1 trong 2 trận đấu không bàn thắng nào được ghi trong loạt trận đầu tiên.

Cả 4 đội bóng Anh đều có được chiến thắng trong ngày ra quân. Nhưng những chiến thắng của họ đều hết sức nhọc nhằn và ẩn chứa nhiều âu lo hơn là mừng vui. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu "Tứ đại gia" của Anh muốn lật đổ được Barca.

Đại chiến Pháp - Italia diễn ra bất phân thắng bại. Trong khi Juve và Bordeaux chia điểm tại Torino thì trên đất nước hình lục lăng, Milan có chiến thắng trước Marseille với 2 bàn thắng của Super Pippo, chính thức giúp anh “bứt khỏi” Raul trong cuộc đua trên bảng vàng các chân sút hàng đầu ở các Cúp châu Âu mọi thời đại với 68 bàn thắng. Nhưng người Pháp cũng đã kịp giữ lại thể diện bằng chiến thắng tối thiểu của Lyon trước Fiorentina.

Loạt trận đầu tiên này hầu như không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Các đội được đánh giá cao hơn đều có những kết quả khả quan. Đáng chú ý nhất là thất bại của ĐKVĐ Hà Lan AZ Alkmaar trước Olympiacos tại Hy Lạp và Atletico Madrid bị đội bóng vô danh APOEL Nicosia cầm hoà không bàn thắng ngay tại Vicente Calderón.

Loạt trận thứ 2

ACF Fiorentina - Liverpool FC   
Artemio Franchi, Florence (ITA)

Debreceni VSC - Olympique Lyonnais
Ferenc Puskás, Budapest (HUN)

FC Rubin Kazan - FC Internazionale Milano
Tsentralnyi, Kazan (RUS)

FC Barcelona - FC Dynamo Kyiv   
Camp Nou, Barcelona (ESP)

FC Unirea Urziceni - VfB Stuttgart
Steaua Stadium, Bucharest (ROU)

Rangers FC - Sevilla FC   
Ibrox, Glasgow (SCO)

Arsenal FC    - Olympiacos FC
Emirates Stadium, London (ENG)

AZ Alkmaar - R. Standard de Liège
DSB-Stadium, Alkmaar (NED)

Manchester United FC - VfL Wolfsburg
Old Trafford, Manchester (ENG)

FC Bayern München - Juventus
Fußball Arena München, Munich (GER)

FC Girondins de Bordeaux - Maccabi Haifa FC
Stade Chaban-Delmas, Bordeaux (FRA)

AC Milan - FC Zürich
Stadio San Siro, Milan (ITA)

Real Madrid CF - Olympique de Marseille
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid (ESP)

APOEL FC - Chelsea FC   
GSP, Nicosia (CYP)

FC Porto - Club Atlético de Madrid
Estádio do Dragão, Porto (POR)

PFC CSKA Moskva - Beşiktaş JK
Luzhniki Stadium, Moscow (RUS)

Loạt trận thứ 2 sẽ diễn ra vào 2 đêm 29 và 30/09. Tâm điểm đáng chú ý nhất của loạt trận thứ 2 này là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Bayern và Juve trên SVĐ Arena. Trong lần gặp nhau gần nhất cũng tại Munich ở vòng bảng CL mùa giải 05/06, chủ nhà đã thắng đối thủ Ý 2-1, trước khi thua 2-1 trong trận lượt về (Trước đó thua 0-1 ở cả 2 lượt trận vòng bảng CL mùa giải 04/05). Là đội bóng số 1 ở nước Đức, nhưng bước ra đấu trường CL, Bayern dường như “kỵ rơ” các CLB Ý. Trong 15 lần chạm trán với các đại diện của Serie A tại sân nhà, Hùm xám mới chỉ thắng được vỏn vẹn 3 lần, hoà 4 và thua 4. Hơn nữa, ở lần gần đây nhất, Bayern thất bại trước AC Milan tại giải đấu này mùa giải 06/07, đây cũng trận đấu chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại (thắng 8 và hoà 3) trên sân nhà của Bayern Munich.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Bundesliga Wolfsburg sẽ hành quân tới "Nhà hát của những giấc mơ" để gặp đương kim á quân mùa giải trước Man Utd. Cả 2 đều có được chiến thắng trong trận đầu ra quân và đây được coi là trận chung kết sớm của bảng này. Nếu thắng, MU sẽ tạo được đà tâm lý thuận lợi để bước vào 2 trận đấu đầy khó khăn với CSKA Moskva. Còn thất bại cũng đồng nghĩa là hy vọng hướng về Bernabeu mùa hè sang năm sẽ lung lay hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Wolfsburg cũng đã kịp tìm lại được chính mình. Hattrick của Grafite, Vua phá lưới Bundesliga mùa giải 2008-2009 với 28 bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch bóng đá Đức ra mắt thành công tại Champions League. Để thua ba trận liên tiếp trước cuộc chạm trán với CSKA Moskva. Nhưng ở mặt trận khó khăn hơn, thử thách hơn, bản lĩnh của Grafite và “Bầy sói” đã lên tiếng thật đúng lúc.

Một đội bóng Anh khác là Liverpool lại có chuyến hành quân tới Artemio Franchi để gặp chủ nhà Fiorentina. Chiến thắng khó nhọc trước đội bóng "nhược tiểu" Debreceni (Hungary) khiến "The Kop" cần thể hiện được nhiều hơn nếu muốn lần thứ 6 đứng lên đỉnh Châu Âu. Trong khi đó, với Fiorentina, họ cũng cần có 1 chiến thắng để nuôi hy vọng cho 1 trong 2 suất dự vòng đầu loại trực tiếp. Một thất bại cũng đồng nghĩa với cơ hội cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng là rất mong manh.

"Galaticos 2.0" Real Madrid được thi đấu trên sân nhà Bernabeu để tiếp nhà á quân League I Olympique Marseille. Hàng công của "Dải ngân hà" Real đã vận hành khá tốt ở trận đấu vừa rồi với cú đúp của Ronaldo (đều từ những pha sút phạt mang đúng thương hiệu CR9). Hơn thế nữa, Real vẫn thắng đậm dù HLV Pellegrini tiếp tục tích cực xoay vòng cầu thủ. Nhưng hàng thủ lại đang đặt một dấu hỏi lớn dù đã có sự trở lại của Pepe. Bàn thua thứ 2 lại xuất phát từ tình huống cố định. Cần nhớ là, Zurich là đối thủ yếu, mới chỉ lần đầu được dự Champions League, trong khi bàn thắng của Marseille ghi được trong trận gặp Milan cũng xuất phát từ 1 tình huống cố định. Với Marseille, cái họ thiếu chính là một bản lĩnh Châu Âu. Chất thép nằm trong sự điềm tĩnh và bản lĩnh đến kỳ lạ của Deschamps khi còn là cầu thủ đã không hiện diện trong những bước chạy, những pha tranh chấp, những tình huống bắn phá mà của các học trò ông đang dẫn dắt. Marseille vẫn chưa vượt qua được chính họ của một năm trước, khi bị loại thẳng cổ khỏi vòng bảng Champions League mùa trước với vỏn vẹn một trận thắng.

Có hai con đường dẫn tới những kết quả tệ hại: Hoặc là bạn đá kém, hoặc là bạn quá thiếu may mắn. Để đi đến kết cục hòa không bàn thắng với Apoel, Atletico Madrid đã đi cả 2. Với kết quả ấy, Atletico đã tự tay thu hẹp hi vọng giành một trong hai vé vào vòng 1/8 của bảng B, bảng đấu mà ngoài họ và Apoel còn có sự góp mặt của hai đội bóng rất mạnh khác là Chelsea và Porto. Rất khó có khả năng đội bóng Anh và đội bóng BĐN lặp lại sai lầm của Atletico; do đó, đúng như lời HLV Abel Resino đã nói sau trận, Atletico sẽ phải đánh bại cả Chelsea lẫn Porto, hoặc ít nhất là một trong hai đối thủ ấy, nếu muốn đi tiếp. Và họ sẽ phải thực hiện mục tiêu đầu tiên là đánh chiếm Estádio do Dragão của Porto trong loạt trận thứ 2. Với Porto, họ cho thấy họ không phải là "tay mơ" ở sân chơi lớn nhất của cựu lục địa dù không được xem là ứng viên VĐ Champions League. Điều đó được thể hiện ở việc dù đá sân nhà nhưng Chelsea chỉ nhỉnh hơn đội khách đôi chút về tỷ lệ kiểm soát bóng (53% so với 47%), số lần sút cầu môn cũng như cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra thì "The Blues" không hơn "Những con rồng" là mấy.


(Tổng hợp)
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 18, 2009, 07:21 PM
Ibrahimovic trận Barca - inter đá tệ quá.. Rườm rà làm chậm nhịp độ tấn công lại ko hiệu quả..
Ngược lại E'too lại thi đấu rất nỗ lực và xông xáo..
tính ra cũng tiếc cho mấy cơ hội của inter..
Xem ra bọn inter đúng là hời to trong vụ ê tô..
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on September 24, 2009, 05:19 PM
Chưa 1 đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch C1  kể từ ngày được đổi tên thành Champions League. Barca vẫn rất mạnh nhưng mình ko tin họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, dù chúng ta có 1 khởi đầu ko như ý tại C1 mùa này nhưng ko hiểu sao mình lại có linh cảm rằng năm nay Juve hoàn toàn có thể đi đến tận cùng của giải đấu ,ko phải tình yêu với Juve mà mình nói như vậy đâu. Có 1 niềm tin mạnh liệt rằng Juve năm nay sẽ có tối thiểu 1 chức vô địch Serie A hoặc C1
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 30, 2009, 06:10 PM
Fio - Liver : 2-0 Bạn Fio đúng là chơi hay xuất thần, cả trận chơi phòng ngự phản công cực hay, xuất sắc nhất là Jovetic.
Cho bọn PL biết thế nào là lễ độ, thế nào là catenacio..
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on October 01, 2009, 09:32 AM
Một trận đấu quá rời rạc của Juve, cả Camoranesi, Diego, Trezeguet ... đều chơi quá tệ, may mà Juve còn Legrottaglie chơi khá tốt ở hàng phòng ngự, không thôi Juve khó có thể có nổi một trận hòa....:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on October 02, 2009, 09:18 AM
Loạt trận thứ 2, vòng bảng Champions League 2009/2010:

Bayern Munich   0 - 0   Juventus
AC Milan   0 - 1   Zurich
Fiorentina   2 - 0   Liverpool
Rubin Kazan 1 - 1 Inter Milan
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on October 03, 2009, 06:41 PM
Hai bạn thành Milan nhục mặt quá, lão "mô" tống đi là vừa , có vung một núi tiền cho nó cũng bằng thừa.. còn bạn "Lan già " nữa ,thay tên chủ tịch mê gái đó đi suốt ngày chỉ lảm nhảm Milan là CLB mạnh nhất , là số một.. chắc hắn lại sắp kí hợp đồng mới với Inzaghi đây mà..
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on October 22, 2009, 11:28 AM
Loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League mùa giải 2009/1010

Bảng A

Juventus 1-0 Maccabi Haifa
(Chiellini 47')

Bordeaux 2-1 Bayern
(Ciani 29', Planus 41' - Ciani 6' phản lưới)


Bảng B

CSKA Moscow 0-1 MU
(Valencia 86')

Wolfsburg 0-0 Besiktas

Bảng C

FC Zurich 0-1 Marseille
(Heinze 69')

Real Madrid 2-3 Milan
(Raul 19', Drenthe 76' - Pirlo 62', Pato 66' & 88')

Bảng D

Porto 2-1 APOEL Nicosia
(Hulk 33', 48' pen - Pereira 22' phản lưới)

Chelsea 4-0 Atletico Madrid
(Kalou 41' & 52', Lampard 69', Perea 90+1 phản lưới)

Bảng E

Debreceni 3-4 Fiorentina
(Czvitkovics 2', Rudolf 28', Coulibaly 88' - Mutu 6 & 19, Gilardino 10', Santana 37')

Liverpool 1-2 Lyon
(Benayoun 41' - Gonalons 72', Delgado 90'+1)

Bảng F

Barca 1-2 Rubin Kazan
(Ibrahimovic 48' - Ryazantsev 2', Karadeniz 73')

Inter 2-2 Dynamo Kiev
(Stankovic 35', Samuel 47' - Mykhalyk 5, Lucio 40' phản lưới)

Bảng G

Rangers 1-4 Unirea
(Gomes 2' phản lưới - Bilasco 33', Lafferty 50' phản lưới, McCulloch 59' phản lưới, Brandan 65')

Stuttgart 1-3 Sevilla
(Elson 73' - Squillaci 23' & 72', Jesus Navas 55')

Bảng H

AZ Alkmaar 1-1 Arsenal
(Mendes Da Silva 90'+3 - Fabregas 36')

Olimpiacos 2-1 Standard Liege
(Mitroglou 43', Stoltidis 90'+3 - De Camargo 37')

Serie A có thành tích bất bại ở loạt trận này. Chỉ có Inter là không có chiến thắng khi hòa trong thế thua với Dynamo Kiev, còn Milan, Juve và Fiorentina đều có được những chiến thắng xít xao đầy khó khăn. Điểm nhấn nằm ở Bernabeu, khi Milan lội ngược dòng 3-2 trước Real Madrid. Dù bị dẫn trước sau sai lầm thô thiển của Dida nhưng cú đúp của Pato và 1 bàn của Pirlo đã giúp cho Rossoneri có được 3 điểm ngay tại thánh địa của đội bóng Hoàng gia TBN Real Madrid. Sau Milan là Juventus. “Bà đầm già” không phải trải qua những khoảnh khắc thót tim như Milan đã trải qua trên Bernabeu. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà Grande Torino với bàn duy nhất của trung vệ Chiellini có thể không thuyết phục nhưng đã giúp Juventus chặn đứng mạch toàn hòa và thua kéo dài suốt 5 trận gần nhất. Đây là một liều doping rất kịp thời và cần thiết, giúp thầy trò HLV Ciro Ferrara không lún sâu hơn vào vũng lầy khủng hoảng phong độ niềm tin sau một loạt trận đấu nghèo nàn vừa qua. Đội bóng Italia cuối cùng là Fiorentina cũng có được hiến thắng nghẹt thở trước Debreceni ngay trên đất Hungary. Cục diện trận đấu sớm được định đoạt ngay trong hiệp 1 khi có tới 6 bàn thắng được ghi, trong đó 4 bàn thuộc về đội khách. Hiệp 2 lại là 1 hiệp đấu hoàn toàn khác khi chỉ có 1 bàn thắng được ghi vào cuối trận của đội chủ nhà.

Một vòng đấu buồn của La Liga. Trừ Sevilla giành chiến thắng 3-1 trên sân của Stuttgart, lần lượt Barcelona (thua 1-2 trước Rubin Kaizan ngay tại Nou Camp) và đêm qua, đến lượt Real Madrid và Atletico gây thất vọng. “Kền kền trắng” bị Milan lội ngược dòng 3-2 ngay trên Bernabeu, còn Atletico thậm chí còn thảm bại 0-4 trước Chelsea. Điên rồ nhất là việc Barca, nhà ĐKVĐ, bị đội bóng Nga Rubin Kazan đánh bại 2-1 ngay tại Nou Camp. HLV Guardiola gần như sử dụng đội hình mạnh nhất khi siêu sao Messi kịp bình phục chấn thương vào phút chót và trước đó, Barca chỉ chịu mất điểm trong hai cuộc so tài từ đầu mùa. Đó là các trận gặp Inter và Valencia (đều hòa 0-0). "Galaticos 2.0" Real Madrid cũng đã “chết ngợp” trên sân Bernabeu trước Milan. Vào đúng ngày mùa thu rũ áo, cơn mưa rét đầu tiên của mùa đông đã quất vào mặt đội bóng áo trắng. Ngay cả cầu thủ xuất sắc như Casillas cũng sụp đổ. AC Milan là một đội bóng già nua, chậm chạp và mệt mỏi nhưng biết vùng dậy khi thấy sự yếu kém của Madrid. Nửa kia thành Madrid thì đang ngụp lặn ở tận vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng La Liga. Và hôm qua Atletico Madrid phải hứng chịu trận thua tan nát trên đất Anh trước Chelsea.

Đêm thất vọng của TBN lại đánh dấu loạt đấu khuynh đảo cả châu Âu của các CLB Pháp. Cả 3 đội bóng ở League I đều có được chiến thắng ở vòng đấu này. Lyon có chiến thắng oanh liệt trước Liverpool ngay tại Anfield bằng 2 bàn thắng của trung vệ bất đắc dĩ Gonalons, lần đầu tiên được chơi ở vị trí này, và “món hàng thừa” Cesar Delgado. Đương kim vô địch Bordeaux khuất phục Bayern với tỉ số 2-1, trong một trận đấu điên rồ có đến hai chiếc thẻ đỏ (dành cho Daniel Van Buyten và Thomas Muller) hai quả phạt đền bị đá hỏng ( Yoann Gourcuff và Jussie) và...hai bàn thắng của Michael Ciani (một quả...phản lưới nhà). Marseille đánh bại FC Zurich một cách đơn giản với tỉ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Gabriel Heinze để khép lại loạt đấu thăng hoa của các CLB Pháp.

Premier League cũng không thể trọn niềm vui chiến thắng. "Các pháo thủ" Arsenal dù sớm có được bàn thắng mở tỷ số và duy trì được sự vượt trội về mặt tỷ số trong toàn bộ cả trận đấu nhưng họ đã không thể có được chiến thắng sau khi để AZ gỡ hoà trong những phút cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, "The Kops" lại thất bại ngay tại Anfield. Liverpool thiếu đi chân sút chủ lực Fernando Torres, còn Steven Gerrard cũng lên cáng chỉ sau 25 phút có mặt trên sân, đã để cho đội khách lội ngược dòng thắng lại 2-1 dù vượt lên dẫn trước do công của Benayoun. MU và Chelsea đã gỡ gạc lại thể diện cho bóng đá Anh bằng hai chiến thắng trước CSKA và Atletico Madrid. SVĐ Luzhniki là nơi để lại cho Man United những ký ức ngọt ngào, chính tại SVĐ này thầy trò HLV Ferguson đã đăng quang tại Champions League 2008 hơn 1 năm trước. Dù phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, cộng thêm với việc thiếu vắng một loạt các trụ cột ,và dường như HLV Ferguson muốn giữ sức các cầu thủ M.U để dành cho trận quyết chiến cuối tuần này với Liverpool hơn là bung hết sức vào trận đấu này sẽ khiến MU khó có thể khuất phục được CSKA, thế nhưng “Quỷ đỏ” vẫn giành được thắng lợi nhờ pha lập công duy nhất của Antonio Valencia. Có chiến thắng thứ ba liên tiếp ở vòng bảng, qua đó MU đặt một chân vào vòng knock-out. Trong khi đó, Chelsea trút cơn thịnh nộ lên Atletico với tỉ số 4-0 với một cú đúp của Salomon Kalou. Nỗi buồn vì trận thua mất mặt trước Aston Villa đã gột rửa phần nào bằng chiến thắng "4 sao" ấn tượng.

Sau La Liga là Bundesliga. Bóng đá Đức cũng có 1 vòng đấu muốn quên. Không có chiến thắng dù 2/3 đội được chơi trên sân nhà (trừ Bayern), 2/3 đội được đánh giá cao hơn đối thủ của họ (trừ Stuttgart). ĐKVĐ Wolfsburg là đội duy nhất có được 1 điểm nhưng đó là trận hòa mà như thua của đội chủ sân Volkswagen Arena. Thất vọng nhất là thất bại của Bayern Munich trước Bordeaux dù "Hùm xám" sớm có được bàn thắng nhờ "món quà" của trung vệ Ciani. Tuy nhiên đội bóng Đức không giữ được thế trận cũng như tinh thần Đức, họ nhanh chóng sụp đổ trước đội bóng chủ sân Chaban - Delmas, và nếu Bordeaux chính xác hơn trong 2 pha sút phạt đền thì tỷ số không chỉ đừng lại ở con số 2-1. Kết thúc trận đấu, Bayern rời sân chỉ với 9 cầu thủ (hai chiếc thẻ đỏ dành cho Daniel Van Buyten và Thomas Muller). Thất bại của Stuttgart là không bất ngờ bởi Sevilla được đánh giá cao hơn hẳn và lại được thi đấu trên sân nhà Ramón Sánchez Pizjuán.

Trong những trận đấu còn lại, Porto và Olimpiacos đều có những chiến thắng cần thiết để duy trì vị trí thứ 2 trong bảng của mình. Thất vọng nhất thuộc về Rangers khi thất thủ tới 1-4 trước FC Unirea Urziceni (Romania). Dù được thi đấu trên sân nhà    Ibrox Stadium và sớm có ban thắng dẫn trước (cầu thủ Unirea phản lưới phút thứ 2'), nhưng Rangers lại kết thúc trận đấu với 4 bàn thua, trong đó có 2 pha phản lưới của Lafferty và McCulloch. Thất bại này nhấn chìm hy vọng của Rangers tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 23, 2009, 07:41 PM
Milan đá cuồng thật  , xem ra Real cũng chỉ là cái tên với hiệu ứng galaticos , dọa đc mấy chú em bé bỏng chứ gặp cỡ viện dưỡng lão Milan hay Juve nhà mình thì cũng èo  


Fio thì quá tiến bộ , hy vọng sẽ ko bị hụt hơi nữa ...... ít nhất cũng đụng cỡ MU hay là Barca hãy văng cũng đc

Inte thì hên xui  


Juve cứ nhì bảng cũng đc mà ...... hì      
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on October 23, 2009, 08:19 PM
Xem ra bảng của Juve nhà mình là khó xơi nhất, cả Bordeaux, Juve và Bayern Munich đều ngang ngửa với nhau...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 05, 2009, 09:24 AM
Lượt trận thứ 4:

Fiorentina   5 - 2   Debrecen
Dynamo Kyiv   1 - 2   Inter Milan
Maccabi Haifa   0 - 1   Juventus
AC Milan   1 - 1   Real Madrid
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ALEX-DEL-PIERO on November 06, 2009, 02:57 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fml%2Fimages%2Fucl%2Finterim%2Fheader.jpg&hash=42f0d2cb87ebee63c0bfa151094a6ee84afee07a)

Lượt trận thứ tư Vòng bảng Champions League 2009-2010

Bảng A

Maccabi Haifa 0-1 Juventus
(Camoranesi 45'+2)

Bayern 0-2 Bordeaux
(Gourcufff 37', Chamakh 90')


Bảng B

MU 3-3 CSKA Moscow
(Owen 29', Scholes 84', Shchennikov 90'+3 phản lưới - Dzagoev 25', Krasic 31', Berezutski 47')

Besiktas 0-3 Wolfsburg
(Misimovic 14', Gentner 80', Dzeko 87')

Bảng C

Marseille 6-1 FC Zurich
(Aegerter phản lưới nhà 3', Abriel 11', Niang 51', Hilton 80', Cheyrou 87', Brandao 90' - Alphonse 31')

Milan 1-1 Real Madrid
(Ronaldinho 34' pen - Benzema 29')

Bảng D

Atletico Madrid 2-2 Chelsea
(Aguero 66' & 90'+1 - Drogba 82' & 88')

APOEL Nicosia 0-1 Porto
(Falcao 84')

Bảng E

Fiorentina 5-2 Debreceni
(Mutu 14', Dainelli 52', Montolivo 59', Marchionni 61', Gilardino 74' - Rudolf 38', Coulibaly 70')

Lyon 1-1 Liverpool
(Lisandro Lopez 90' - Babel 83')
 
Bảng F

Dynamo Kiev 1-2 Inter
(Shevchenko 21' - Milito 86', Sneijder 89')

Rubin Kazan 0-0 Barca

Bảng G

Sevilla 1-1 Stuttgart
(Jesus Navas 14' - Kuzmanovic 79')

Unirea 1-1 Rangers
(Onofras 88' - McCulloch 78')

Bảng H

Standard Liege 2-0 Olimpiacos
(Mbokani 30', Jovanovic 88')

Arsenal 4-1 AZ Alkmaar
(Fabregas 25' & 52', Nasri 43', Diaby 72' - Lens 82')

La Liga có 1 đêm toàn hòa. Cả Barca, Real, Sevilla và Atletico Madrid đều chỉ có được 1 điểm ở loạt trận vừa rồi. ĐKVĐ Barca đã không thể chiến thắng được cái lạnh ở đất Nga khi để Rubin cầm hòa với tỷ số 0-0. Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và bế tắc trong khâu ghi bàn, thầy trò Guardiola không đòi được nợ thất bại 1-2 ở lượt đấu thứ ba, kết quả hòa không bàn thắng khiến Barca bị đẩy xuống vị trí thứ 3, xếp dưới Inter và Rubin. Trong khi đó, trong trận cầu giàu cảm xúc giữa Milan và Real với những màn tấn công thú vị, đêm samba rực lửa của Kaka, Ronaldinho, Pato và cả Dida, chỉ có điều, tỷ số chỉ dừng lại mỗi đội 1 bàn thắng. Trận hòa này vẫn giúp Real bằng điểm với Milan nhưng Marseille đã tiến rất gần tới đội bóng Hoàng gia TBN. Atletico đã tìm lại chính mình bằng một lối chơi đẹp mắt, khi có lại Reyes, Kun lại nổ súng và gây khó cho một đội bóng lớn ở châu Âu. Trận hòa 2-2 với Chelsea đã đặt Atletico ra khỏi cuộc chơi tại Champions League, nhưng nó là tín hiệu tốt. Có vẻ như Atletico đang đi đúng con đường của mình. Như vậy cũng không phải là ít. Chỉ có Sevilla là mỉm cười toại nguyện với tỷ số hòa 1-1 với Stuttgart. Họ là đội bóng đầu tiên của TBN giành vé sớm vào vòng knock-out.

Trong khi La Liga toàn hòa thì Serie A lại có 1 đêm trọn niềm vui. Juve, Inter đều có được chiến thắng khó khăn trên sân khách để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Thêm một chiến thắng xấu xí nữa cho Juventus bằng công thức "Buffon + một bàn thắng". Đó là triết lý mà Juventus đã thể hiện ở những trận đấu đã qua. Và một lần nữa, lại hầu như chỉ được đảm bảo nhờ tài năng tuyệt vời của “Thánh” Buffon, người đã đóng vai trò cứu rỗi trong những trận đấu đã qua. Nhờ thắng lợi bất ngờ của Bordeaux trước Bayern Munich ngay trên sân Alianz, thầy trò HLV Ferrara giờ đây chỉ còn cần tối đa 2 điểm nữa ở hai trận còn lại là sẽ có vé đi tiếp, biến những nỗ lực của Bayern thành vô vọng. Nghĩa là chỉ cần không thua cả Bordeaux và Bayern ở hai vòng cuối, giống như thành tích họ đã làm được ở hai vòng đầu, hoặc là thắng 1 trong 2 trận còn lại. Trong khi đó, Inter chấm dứt mạch 8 trận toàn hòa và thua của thầy trò Mourinho ở Champions League hơn một năm qua bằng chiến thắng 2-1 trước Dynamo Kiev ngay trên sân Lobanovski. 3 điểm có được đủ giúp Inter vươn lên dẫn đầu bảng F và đưa Nerazzuri vào thế rất thuận lợi để tranh chấp một trong hai vị trí đầu bảng cùng suất đi tiếp vào vòng 1/8. Chỉ cần thêm 3 điểm nữa ở 2 lượt đấu còn lại (làm khách trên sân Barca ở lượt thứ năm và tiếp Rubin Kazan ở lượt cuối), họ sẽ đi tiếp. Milan có đôi chút tiếc rẻ bởi 1 bàn thắng bị tước của Pato, nhưng trận hòa 1-1 với Real cũng có những lý do để hài lòng bởi họ vẫn giữ được vị trí đầu bằng và Milan sẽ vào vòng 1/8 nếu hạ được Marseille trận tới. Một trận hòa cũng không đến nỗi quá tệ, nếu như họ không thua ở Zurich và Marseille không hạ được Real ở trận cuối cùng. Nếu bằng điểm Real và Marseille, Milan sẽ đứng đầu bảng vì hơn đối đầu trực tiếp. Fiorentina hoàn tất một buổi tối tuyệt vời của bóng đá Italia bằng chiến thắng hoành tráng 5-2 trước Debreceni ngay tại Artemio Franchi. Ko còn màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở như ở lượt đi, lần này các cầu thủ áo tím đã nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ trong 75 phút thi đấu.

Bóng đá Pháp cũng có 1 đêm khá hoàn hảo. Chỉ có Lyon là hơi vất vả với trận hòa 1-1 với Liverpool. Bàn thắng ở phút 90 của Lisandro Lopez ko chỉ kéo lại 1 điểm cho á quân League I mà còn chính thức giúp Les Gones vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, sau chiến thắng 2-0 trước Bayern, Bordeaux đã chính thức vượt qua vòng bảng. Bordeaux hiện được 10 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Bayern 6 điểm, nhưng đội bóng Đức đã thua Bordeaux cả hai lượt trận. Sau chiến thắng 2-0 trước Bayern, Bordeaux đã chính thức vượt qua vòng bảng (Bayern đứng thứ ba, hiện được 4 điểm, Bordeaux 10, nhưng đội bóng Đức đã thua Bordeaux cả hai lượt trận). Đây mới là lần thứ tư một đội bóng Pháp vượt qua được vòng bảng Cúp C1/Champions League sau bốn lượt trận, sau PSG (mùa 1994-1995), chính Bordeaux (1999-2000) và Lyon (ba lần từ năm 2004 đến 2007). Đội bóng còn lại của League I là Marseille cũng có chiến thắng "hủy diệt" 6-1 trước Zurich. Giá trị của thắng lợi này không chỉ nằm ở việc Marseille đã thu về trọn vẹn ba điểm, đó là để không mất dấu Real Madrid và AC Milan trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Primier League ko thể trọn niềm vui. Không thể thắng trong cuộc “tử chiến” tại Gerland, “Lữ đoàn đỏ” Liverpool lâm vào tình thế có khả năng bị loại ngay từ vòng bảng. Bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Lisandro Lopez đã “kết liễu” đẩy Liverpool vào tình thế vô cùng khó khăn khi phải thắng hai trận đấu cuối trước Fiorentina và Dbereceni, đồng thời hy vọng Lyon, đội đã giành quyền vào vòng knock-out, đánh bại hoặc cầm hòa Fiorentina. Trừ "The Kops", phần còn lại của Premier League đều ca khúc khải hoàn. MU và Chelsea đều có những kết quả vừa đủ để giành vé sớm vào vòng knock-out. Trận hoà trong thế thua của thầy trò Alex Ferguson trước CSKA ko phải đến nỗi tệ. Những nhà vô địch nước Anh bị bất ngờ bởi chiến thuật của đối thủ, nhưng họ đã kịp thời sửa sai đúng lúc. MU đã liên tiếp 2 lần ghi bàn quyết định trong những phút cuối, thì trước khi nói đến may mắn, phải thừa nhận họ là một đội bóng có bản lĩnh trận mạc. Còn với Chelsea, bộ mặt mới mà HLV Ancelotti mang tới cho The Blues đã khiến đội bóng này ngày càng trở nên rất đáng xem. Người ta chờ đợi Chelsea không chỉ vì họ có những ngôi sao lớn, mà còn vì cách chơi đầy biến hoá và ưa thích tấn công. Trận hòa 2-2 tại Vicente Calderon đã minh chứng rõ nét cho những gì mà Ance đang xây dựng tại Stamford Bridge. Arsenal là đội bóng Anh duy nhất có được chiến thắng trong loạt trận thứ 4. Đại thắng ĐKVĐ Hà Lan AZ Alkmaar tới 4-1, The Gunners chỉ cần 1 điểm nữa là giành quyền vào vòng knock-out. Arsenal đang bay vào vùng trời châu Âu bằng đôi cánh mạnh mẽ, như bóng dáng của những thiên thần. 53 bàn thắng sau 18 trận ở tất cả các giải đấu là một con số khiến bất cứ ai cũng phải kính nể, thậm chí, nó cho thấy Arsenal xứng đáng được xem là một hiện tượng mới của bóng đá tấn công.

Lượt đấu thứ 4 này cũng chứng kiến tâm trạng buồn vui lẫn lộn của Bundesliga. Hoặc vì sự vô duyên và thiếu sắc sảo của các chân sút. Hoặc vì hậu vệ và khung thành của Bordeaux, thậm chí cả vị trọng tài Pedro Procenca người Bồ Đào Nha, từ chối mà "Hùm xám" thất thủ 0-2 ngay tại Alianz. Bây giờ, số phận của Bayern ở Champions League chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Nguy cơ không giành được vé dự vòng 1/8 của đội bóng số một nước Đức đã lên đến hơn 90% khi mà họ không còn tự quyết định được số phận của mình nữa. Số phận của Bayern bây giờ đang nằm trong tay Bordeaux. Hãy khoan nghĩ đến kịch bản Bayern thắng cả 2 trận còn lại để qua mặt Juventus trong cuộc chiến giành tấm vé dự vòng 1/8 thứ hai của bảng A. Có thể, kịch bản tuyệt đẹp ấy sẽ không bao giờ diễn ra nếu như Juventus có được chiến thắng trong chuyến làm khách của Bordeaux ở lượt trận tiếp theo, diễn ra vào ngày 25/11 tới. Trong khi đó nhà ĐKVĐ Bundesliga Wolfsburg lại đang thể hiện 1 phong độ thuyết phục. Chiến thắng 3-0 trước Besiktas giúp "Những chú sói" củng cố vị trí thứ 2 bảng B và tràn trề cơ hội giành vé vào vòng knock-out. Còn với "Thiên nga trắng" Stuttgart, trận hòa 1-1 của họ trước Sevilla có thể coi là khả quan bởi chuỗi khủng hoảng tại sân Gottlieb-Daimler và bởi trước Stuttgart, đội bóng Đức đã viếng thăm Sanchez Pizjuan nhưng chỉ có mỗi Mainz là ra về với trận hòa 0-0, còn lại đều trắng tay và thậm chí còn không ghi được bàn nào.Nói đâu xa xôi, chính Stuttgart cũng từng thất thủ 0-2 ở đây trong khuôn khổ vòng bảng Cúp UEFA mùa giải trước. Nhưng 1 điểm cũng là vừa đủ để "Thiên nga trắng" nuôi hy vọng tiếp tục cơ hội dành vị trí thứ 2 tại bảng G.

Những trận đấu còn lại, Standard Liege có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Olimpiacos để tiếp tục nuôi cơ hội tiến vào vòng knock-out. Trong khi Rangers vẫn thể hiện phong độ thiếu thuyệt phục khi ko thể có chiến thắng trước Unirea khi bị đội chủ nhà chọc thủng lưới khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Porto có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân của APOEL Nicosia bằng bàn thắng ở phút 84 của Falcao. Chiến thắng này giúp đội bóng BĐN cùng với Chelsea giành vé vào vòng 1/8 ở bảng D.


(Tổng hợp)
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on November 07, 2009, 04:24 PM
Hai vòng gần đây, bóng đá Italia đã có những chuyển biến, của 4 đội đều ko bị thua, Mùa này hi vọng sẽ có một vào chung kết, 2 bán kết và 3 tứ kết. hi vọng Juve nhà mình sẽ là người vào chung kết
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Hieu_Juve on November 09, 2009, 02:12 PM
Nhưng đá với thằng haifai mà chỉ thắng có 1 quả cũng lo quá kiểu này có đi xa được không. vào đến vòng 1/8 khéo không còn clb của ý đá luôn vậy thì buồn lắm
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 26, 2009, 08:29 AM
Một loạt trận không trọn vẹn của bóng đá Italia và đáng buồn với cổ động viên Juventus...

Cứ tưởng là Juve sẽ có một kết quả khả quan trước Bordeaux để thảnh thơi tiếp đón Bayern Munich ở lượt trận cuối cùng, nhưng chúng ta lại đón nhận một kết quả thất bại của đội bóng. Vậy là Juventus chỉ còn hơn B.Munich đúng 1 điểm, sẽ là một cuộc đại chiến thật sự của Juve ở loạt trận cuối vòng bảng sắp tới. Hi vọng Juventus sẽ chơi tốt và kiếm ít nhất 1 điểm ở trận đấu này.

ĐKVĐ Serie A Inter Milan thì thể hiện một bộ mặt đáng quên ở đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Trầy trật và may mắn đã giúp đội bóng này có được vị trí đầu bảng trước trận làm khách trên sân của Barcelona, nhưng sau trận đấu đó, chắc hẳn khôngits người nghĩ Inter không đáng có mặt ở vòng đấu knock out. Bạc nhược! Barca ra sân với đội hình thiếu vắng 2 ngôi sao là Ibrahimovich và Messi cũng đủ sức đá bay Inter Milan.

Vui nhất trong loạt đấu vừa qua có lẽ là các cổ động viên đội bóng thành Florence. Fiorentina đã lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Họ đã chơi quá tốt ở vòng đấu bảng năm nay và xứng đáng có một vị trí ở vòng knock out!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Milan on November 26, 2009, 09:20 AM
Biết đâu Fio sẽ là 1 trong 4 đội bóng xứ mì ống đi tới thành Madrid vào mùa hè tới nhỉ?
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 26, 2009, 10:22 AM
Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ....

Fiorentina có thể có thời điểm chơi khá tốt, nhưng nhìn chung kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường Champions League của họ gần như là con số 0....:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: nemo on November 26, 2009, 01:28 PM
Tình hinh nam nay không tin tưởng mấy ông italia này được. cố gắng có một đại diện vào bán kết là ok roi.

theo linh tính của tôi thì Juve có thể làm được việc này !      


Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on November 26, 2009, 06:03 PM
Quote from: nemo
Tình hinh nam nay không tin tưởng mấy ông italia này được. cố gắng có một đại diện vào bán kết là ok roi.

theo linh tính của tôi thì Juve có thể làm được việc này !    
Juve nhì bảng. Gặp Barca, Chelsea, Mu hay Real. Sẽ đá thế nào đây. Hi vọng thì vẫn hi vọng thôi. Nhưng mà mình nghĩ lại là tứ kết thôi.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on December 19, 2009, 08:17 AM
Các cặp đấu vòng knock-out Champions League:

Stuttgart - Barcelona
Olympiakos - Bordeaux
Inter - Chelsea
Bayern Munich - Fiorentina
CSKA Moscow - Sevilla
Lyon - Real Madrid
Porto - Arsenal
Milan - M.U
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on February 18, 2010, 04:54 AM
chán quá. Hôm nay Fio bị ép kinh quá. thằng trọng tài điên quá
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on February 18, 2010, 07:46 AM
Thất bại 1-2 trên sân khách chưa phải là quá tồi tệ.

Champions League mùa giải năm nay chỉ còn biết cổ vũ cho Milan và Fiorentina, mà Milan thì coi như "đi" luôn rồi, giờ còn mỗi Fio...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on February 18, 2010, 02:09 PM
Quote from: alex_arsenal
Thất bại 1-2 trên sân khách chưa phải là quá tồi tệ.

Champions League mùa giải năm nay chỉ còn biết cổ vũ cho Milan và Fiorentina, mà Milan thì coi như "đi" luôn rồi, giờ còn mỗi Fio...
Đúng là không tồi, Fio vẫn còn cơ hội, nhưng cái cách mà trọng tài ép Fio thì chán quá. Mà cái ông này tưởng năm ngoái đã treo còi sau trận Chelsea - Braca rồi mà giờ lại đứng đó. Ở Euro 2008 cũng sử ép tuyển Ý, không biết ông ta có thù hằn gì không nữa.
Với Milan, còn một chút gì đó mong manh, nếu như tận dụng tốt cơ hội và Ro vẩu tỏa sáng, mọi thứ chưa phải đã hết
Title: Champions League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on March 10, 2010, 05:11 AM
 Fio đá kiểu gì mà đen quá thể , để thằng chân thủy tinh làm loạn .
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on March 10, 2010, 05:17 AM
Quote from: KinhKoDeu
Fio đá kiểu gì mà đen quá thể , để thằng chân thủy tinh làm loạn .
Fio hơi non kinh nghiệm. Thắng 2 -0 rồi mà cứ đá ào ào. Trời ơi. Dù sao cũng tiếc cho Fio, nhưng Bayer "dơ" (dơ bẩn và già dơ) hơn. UEFA vẫn muốn Bayer vào mà. Nhưng cũng sớm out thôi. Hehe. Hai chú R của Bayer mà đặt phong độ cao thì cũng ghê phết đấy.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 10, 2010, 07:40 AM
Tội nghiệp chú Fio, cứ tưởng là ăn chắc sau 3 bàn thắng liên tiếp rồi chứ, ai ngờ để BM nó gở lại 2 bàn.
Mà cũng phải công nhận là năm nay Fio đá Champions League cũng không đến nổi nào...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on March 10, 2010, 09:05 AM
Quote from: alex_arsenal
Tội nghiệp chú Fio, cứ tưởng là ăn chắc sau 3 bàn thắng liên tiếp rồi chứ, ai ngờ để BM nó gở lại 2 bàn.
Mà cũng phải công nhận là năm nay Fio đá Champions League cũng không đến nổi nào...
thằng Bayer năm nay xuân thật . Nó vớ vẩn vào đên CK có khi .   . Phòng ngự cực tồi mà vẫn đàng hoàng loại 2 chú  Juve và FIo như đúng rồi . Bàn thằng của Robben hôm qua ảo quá . Seri A lại vắng bóng C1 như mọi năm trước vòng tứ két rồi. Buồn ghê . Có chú Inter thì chả có Fan Ý nào chấp nhận cả  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 10, 2010, 10:12 AM
Sao lại chả fan Ý nào chấp nhận chứ, fan Inter Milan ở Ý, là người Ý, vẫn đầy ra đấy chứ...

Nói vậy chơ cũng mong Inter vớt vát lại chút hi vọng và điểm Châu Âu cho Serie A, kiếm được trận thắng trên sân Chelsea không dễ nhưng kiếm một trận hòa thì cũng nằm trong khả năng của Inter Milan ấy chứ...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Pavelvnr on March 10, 2010, 12:43 PM
Quote from: alex_arsenal
Sao lại chả fan Ý nào chấp nhận chứ, fan Inter Milan ở Ý, là người Ý, vẫn đầy ra đấy chứ...

Nói vậy chơ cũng mong Inter vớt vát lại chút hi vọng và điểm Châu Âu cho Serie A, kiếm được trận thắng trên sân Chelsea không dễ nhưng kiếm một trận hòa thì cũng nằm trong khả năng của Inter Milan ấy chứ...

Với trận thắng 3-2 vừa rồi, Fio kiếm thêm được 1 điểm thành 21 điểm ở châu Âu mùa này cho Italia, đẩy điểm trung bình lên 1/7đội = 0.14 điểm  Nhưng đến 99% khả năng bọn Đức sẽ qua mặt Italia vì Munich đã vào trong khi ở Europa League còn 3 chú thay vì 1 như Italia.

Hơi kịch một tí nhưng anh cứ nghĩ đến đoạn sau vòng này Italia bị cút hết ở Châu Âu trừ Juve ở Europa League, rồi Juve tiến vào trận chung kết, vớt lại vô số điểm cho Italia bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng châu Âu đồng nghĩa với việc có 4 đội ở Champions League. Cả nước Italia lại quỳ mọp dưới chân Italia cảm tạ
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 10, 2010, 01:07 PM
Quỳ mọp dưới chân Juve chứ anh...
Thì bây giờ hầu như cả Italia chỉ đặt niềm hi vọng mong manh vào Juve ở EUROPA League này thôi, Inter Milan thì vẫn còn non ở đấu trường Châu Âu lắm, nên nguy cơ bị loại là rất cao.

Có khi vậy mà Juve vô địch giải đấu hạng 2 ở châu Âu cũng nên...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Pavelvnr on March 10, 2010, 01:34 PM
Hic mấy hôm nay ngồi viết sử, nửa ngày mới được 1 đoạn, nên bị lú type, thông cảm, ờ mong cho thằng Inter với Milan cút nốt đêm nay là xong nửa kịch, nửa còn lại Juve độc diễn.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 11, 2010, 07:58 AM
Thất bại thảm hại đến 0-4 trên sân của ManU, lại thêm một đại diện của Serie A nữa nói lời chào đấu trường Champions League...

Cả Serie A có lẽ cũng đang chờ đợi đại diện cuối cùng là Inter Milan rớt đài, có lẽ những năm gần đây và những năm tới đây, đấu trường này quá "lớn" đối với những đội bóng đại diện Serie A.

Ngay League 1 cũng có hai đại diện đi tiếp là Lyon và Bordeaux. Serie A và bóng đá Italia tụt hậu rồi.

Buồn!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on March 11, 2010, 08:16 AM
Thật nhục nhã cho AC Milan, và cho Series A  
Fio cũng thế, bản lĩnh quá kém, bây giờ lại đi biện hộ do bàn thắng việt vị lượt đi. Quá tức cười, sao ko tính do hai bàn sân nhà ấy . Tuy ghét thằng Inter nhưng lại cay bọn Ăng lê, nên mong Chelsea bật bãi đã
Title: Champions League 2009/2010
Post by: thanhgis on March 11, 2010, 08:37 AM
Nhục nhã cho Serie A quá! Hết Juve, Roma, Inter giờ lại đến AC bị thằng Mờ U làm thịt.

Kiểu này phải huy động Palermo, Genoa đi rửa hận thôi. Đá cỡ Juve, Inter, Roma mấy mùa gần đây thì thôi, ở nhà cho đỡ mang tiếng Serie A - giải đấu của những kẻ ăn mày quá khứ.

Chán toàn tập!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on March 11, 2010, 09:00 AM
Bạn AC và bạn Fio đều bị bắn tả tơi rơi rụng ... dù ghét bạn Inter nhưng mong năm nay bạn vô địch CL để gỡ gạt cho nước Ý ... và nhất là tránh mất 1 chân dự C1 mùa sau vào tay Bundesliga
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 11, 2010, 09:02 AM
Quote from: thanhgis
Nhục nhã cho Serie A quá! Hết Juve, Roma, Inter giờ lại đến AC bị thằng Mờ U làm thịt.

Kiểu này phải huy động Palermo, Genoa đi rửa hận thôi. Đá cỡ Juve, Inter, Roma mấy mùa gần đây thì thôi, ở nhà cho đỡ mang tiếng Serie A - giải đấu của những kẻ ăn mày quá khứ.

Chán toàn tập!

Cỡ như Palermo, Genoa chỉ cố đến suất dự Champions League, rồi bị loại, và Serie A bị tụt điểm so với những giải khác...cũng vậy thôi...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveinheart on March 11, 2010, 04:20 PM
Hôm qua nhìn MU đá với ACM mà hoảng cứ tình hình này thì nốt Inter nữa phé nốt khỏi champion cup thì nước Ý hết đại diện !
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on March 11, 2010, 11:12 PM
nói gì nói vẫn thấy sự tiến bộ của Ligue 1 , Lyon đá bay đít Dê An rồi , hố hố ... hạ nhục ngay Bernabeu  và rũ bỏ danh hiệu vuia vòng bảng !

Fio thì ko phải bàn , thế là hay rồi . bị loại trong thế ngẫng cao đầu mà , còn Milan thì chịu thôi , bố anh Runi đá như điên ấy  

Chờ xem , cuộc đấu trí bên ngoài sân của Mou vs Ance và cuộc đấu sức của những con trâu như Drogba - Eto'o hay Balo , Muntari     . và Julio Sẽ và Cech nữa chứ , thú vị phết ... anyway cổ vũ Inte  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 12, 2010, 08:16 AM
Ơ hya, có phải bé An không đó? Chắc đây là lần đầu tiên anh thấy An cổ vũ cho Inter Milan đấy...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on March 17, 2010, 05:36 AM
Inter loại Chelsea rùi hay lắm....
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 17, 2010, 08:00 AM
Vậy là cuối cùng Serie A cũng có một đại diện đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay, mặc dù không thích Inter Milan, nhưng cũng chúc mừng cho chiến thắng này của họ!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on March 17, 2010, 07:36 PM
Và tối nay mong địa chấn tiếp, Stuttgart thổi bay Bacerlona với tỷ số 2-2, Olympiacos đá đít Bordeaux tỷ số 3-1  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 18, 2010, 08:28 AM
Lượt về vòng 1/16 Champions League:

Chelsea   0 - 1   Inter Milan
Sevilla   1 - 2   CSKA Moscow
Barcelona   4 - 0   Stuttgart
Bordeaux   2 - 1   Olympiakos Piraeus
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on March 18, 2010, 11:24 PM
 Nếu xảy ra viễn cảnh:
Inter - Barca
MU - B.Munich
Lyon - Bordeaux
Arsenal - CSKA
thì hay...vui quá xá...  
Rất mong đám trẻ của giáo sư A.W vô địch một lần cho biết!!!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: DOLONGDAO on March 19, 2010, 09:32 AM
Quote from: Juventa
Nếu xảy ra viễn cảnh:
Inter - Barca
MU - B.Munich
Lyon - Bordeaux
Arsenal - CSKA
thì hay...vui quá xá...  
Rất mong đám trẻ của giáo sư A.W vô địch một lần cho biết!!!

Juve đã bị loại. Nếu vòng tới Inter bị loại tiếp thì Ý sẽ mất một suất dự CL.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveforever on March 19, 2010, 07:05 PM
Quote from: Juventa
Nếu xảy ra viễn cảnh:
Arsenal - Barca
MU - B.Munich
Lyon - Bordeaux
Inter- CSKA
thì hay...vui quá xá...  
Rất mong đám trẻ của giáo sư A.W vô địch một lần cho biết!!!
Bạn đoán đúng, chỉ tiếc là giớ khó cho Arsenal khi đụng phải Barca. HI vọng Bayer sẽ loại được Mu cho bõ tức. Còn lại league 1 có một đại diện. Inter được đánh giá cao hơn CSKA vì vậy rất có thể trận bán kết 1 sẽ là Barca -Inter và trận còn lại là MU -Lyon (ghét bordeaux đá thực dụng kinh khủng) và có thể lại là trận chung kết  của năm ngoái và Messi một lần nữa cười vào mũi Roney
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on March 20, 2010, 07:32 AM
Vòng tứ kết Champions League (30-31/3 & 6-7/4):


1. Lyon - Bordeaux

2. Bayern Munich - Manchester United

3. Arsenal - Barcelona

4. Inter - CSKA Moscow

Bán kết (20-21/4 & 27-28/4) :

1. Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 1

2. Thắng tứ kết 4 - Thắng tứ kết 3

Chung kết (Bernabeu, Madrid 22/5):

Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on March 31, 2010, 08:22 PM
Lượt đi vòng tứ kết Champion League:
Lyon 3 - 1 Bordeaux
Bayern Munich 2 - 1 Manchester United

Hay lắm! Tất cả đều theo đúng kế hoạch...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Duong Qua on April 01, 2010, 08:05 AM
Sáng nay Barca đá hay quá, quần cho Arsenal chóng mặt. Tỷ lệ giữ bóng 70% - 30%. Trận này Arsenal sau khi thua 2 bàn tưởng thua luôn không ngờ các cầu thủ lại chơi cố gắng và gỡ hòa được, còn do Barca đá chùng xuống, đáng khích lệ cho các cầu thủ Arsenal.

Trận lượt về chắc Arsenal hy vọng sự vắng mặt của Puyol & Pique sẽ làm Barca suy yếu trong khâu phòng ngự. Nhưng nếu hàng công Barca cứ đá như sáng nay thì Arsenal vô vọng.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 01, 2010, 08:52 AM
Mấy phút đầu hiệp nhờ thủ môn Almunia quá xuất sắc không thôi nhận mấy bàn thua ấy chứ.
Công nhận càng ngày thấy Barca càng không có đối thủ, lò cầu thủ của Barca đúng là vô đối rồi bác à....
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on April 07, 2010, 02:45 AM
Hãi quá 1 mình messi liền tù tì 3 quả chỉ vài phút ... super messi
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Duong Qua on April 07, 2010, 08:22 AM
Hôm qua Inter phòng thủ kín quá, CSKA Moscow không có pha tấn công nào nguy hiểm. Thường xuyên có 6 cầu thủ Inter (4 hậu vệ cộng thêm Cambiasso và Stankovic) sẵn sàng tiếp 3-4 cầu thủ của CSKA nên cả trận mấy ông Nga chả làm nên pha bóng nào ra hồn.

Trận sau ngủ quên lúc thức dậy đã 3-1 thôi đi ngủ luôn cho khỏe
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 07, 2010, 08:34 AM
Messi đúng là không đỡ nổi, lúc có phong độ cao như thế này chắc chẳng ai có thể cản nổi Messi.

Vậy là cặp đấu bán kết đầu tiên đã được xác định là Inter - Barca, trận lượt đi diễn ra trên sân Inter thì phải.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: nemo on April 07, 2010, 11:26 AM
Hàng thủ Arsenal hôm qua chơi rở quá,
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mer_mountain on April 07, 2010, 01:22 PM
Quote from: nemo
Hàng thủ Arsenal hôm qua chơi rở quá,

đồng ý là như vậy,hàng thử bacrca cũng kém mà.nhưng nếu xem trận inter ở vòng bảng,mà inter năm nay tượng trưng cho sức mạnh toàn diện của sự đồng đều từ thủ môn,hậu vệ đến tiền đạo,nếu xem ở vòng bảng inter gặp 1 barca+messi quẩy như thế nào thì hậu vệ arsenal không kèm được là điều dễ hiểu:)
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on April 07, 2010, 08:28 PM
Quote from: Mer_mountain
đồng ý là như vậy,hàng thử bacrca cũng kém mà.nhưng nếu xem trận inter ở vòng bảng,mà inter năm nay tượng trưng cho sức mạnh toàn diện của sự đồng đều từ thủ môn,hậu vệ đến tiền đạo,nếu xem ở vòng bảng inter gặp 1 barca+messi quẩy như thế nào thì hậu vệ arsenal không kèm được là điều dễ hiểu:)
Với những cái tên như V.Valdes, Puyol, Pique hay D.Alves thì hàng thủ của Barca không thể nói là kém đâu. Họ toàn diện, thậm chí còn ổn định hơn Inter nữa ấy chứ. Rõ ràng Barcelona năm nay vẫn mạnh quá,...chẳng có biểu hiện suy giảm so với năm ngoái gì cả. Lối chơi của Arsenal phần nhiều chỉ dựa vào tấn công. Chính vì thế ngay cả khi đã có lợi thế dẫn bàn thì họ vẫn gặp khó khăn trong việc giữ nhịp cũng như đảm bảo cự li đội hình. Chơi đôi công với Barca gần như đồng nghĩa với tự sát , đặc biệt khi họ có "quỷ thần" Messi...!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: nemo on April 08, 2010, 01:13 AM
MU hôm nay chắc toi rồi. thích quá    
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Bz on April 08, 2010, 03:58 AM
MU bị loại, niềm vui cho... đội tuyển Anh

Sau 7 năm liên tiếp, bóng đá Anh lần đầu tiên vắng bóng ở bán kết. Dường như chu kỳ thành công của xứ sở sương mù đang đi vào hồi kết, như bóng đá Ý mấy năm gần đây. Bóng đá châu Âu đang hứa hẹn cân bằng, kịch tính hơn bao giờ hết với 4 đại diện bán kết đến từ 4 nền bóng đá mạnh nhất thế giới hiện nay Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Đức. Hiện có một người thuộc quan chức bóng đá Anh mừng với thông tin này, đó là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Capello. Không có đại diện vào sâu, cầu thủ không bị vắt kiệt sức nhiều mặt trận, rồi gã ăn mày Becks cũng sẽ ngồi nhà, như vậy các học trò Capello tha hồ mà giữ sức cho kế hoạch chinh phục cúp vàng hè năm nay. Chưa năm nào, nước Anh lại rộng đường lên ngôi như vậy. Lo cho Lippi quá. ^^^^
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mer_mountain on April 08, 2010, 04:22 AM
bayern đã vào BK bằng những toan tính không thể phủ nhận của HLV Louis Vagal trong hiệp hai trận tứ kết lượt về.Mặc dù hàng thủ của bayern không được tốt và bị choáng ngợp trên sân khách trong phần lớn hiệp 1,nhưng sang đến hiệp 2,mọi thứ đã thay đổi,từ cái cách mà vagal tung Gomez vào sân để tăng sức ép,rồi khi roben "bay" vừa bắt voley xong thì anh cũng dường như mình nên nhường chỗ cho 1 cẩu thủ có khả năng phòng ngự:).1 trận đấu rất hay,sir alex không hề sai lầm khi loại bỏ hết yếu tố tuổi tác ra khỏi đội hình chính:)
Thấy MU bị loại mình cũng vui:X
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 08, 2010, 08:23 AM
Vậy là sau mấy năm liền, Champions League mới được thấy cảnh sạch bóng các CLB Pre***r League ở vòng bán kết...

Hôm qua xem chú ManU đá thảm quá, mà phải công nhận là năm nay Bayern Munich chơi quá tốt.

Gần như chắc chắn Serie A sẽ mất suất thứ tư vào tay Bundesliga sau 2 mùa giải nữa....

Kết quả tứ kết lượt về:

CSKA Moscow   0 - 1   Inter Milan
Barcelona   4 - 1   Arsenal
Bordeaux   1 - 0   Lyon
Manchester U.   3 - 2   Bayern Munich
Title: Champions League 2009/2010
Post by: buffon on April 08, 2010, 08:38 AM
Hqua quên không coi, tiếc quá đi mất. Dù sao thì biết tin MU thua mình cũng sướng hết cả người  .
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 08, 2010, 12:09 PM
Mặc dù Bayern vào thì khả năng mất suất Champions League của Serie A là khá cao, nhưng vẫn thích hơn là ManU vào...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 08, 2010, 02:07 PM
3-1 thì đi ngủ mất .............. lát nghe tin nhắn của con bạn fan bóng đá Đức với nội dung " oi , tu hao ve tinh than nguoi Duc qua " ................. èo , thế là năm nay Lyon vô địch    
Title: Champions League 2009/2010
Post by: nemo on April 08, 2010, 04:11 PM
Quote from: pe'An_Juve
3-1 thì đi ngủ mất .............. lát nghe tin nhắn của con bạn fan bóng đá Đức với nội dung " oi , tu hao ve tinh than nguoi Duc qua " ................. èo , thế là năm nay Lyon vô địch    
Lyon vô định thì hay quá, bớt được mấy tên nhiều lời.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on April 08, 2010, 04:35 PM
Lyon thì chưa đủ sức  

 Bayer nhìn nó đá từ vòng đấu bảng loại Juve rồi đến vòng 1/16 loại Fio mình đã dự đoán là nó sẽ tiến xa ai ngờ đúng thật. Quá may mắn trong C1 năm nay. Bayer trận hôm qua phải nói là ko có cửa nếu MU ko bị đuổi người và Rooney ko bị chấn thuơng dẫn đến  buộc phải thay ra như thế. KHoảnh khắc quá xuất thần của Robben, đây có lẽ là bàn đẹp nhất của Robben từ truớc đến giờ. Ngay cả đến vòng bán kết củng chỉ gặp phải 1 Lyon được đánh giá là yếu nhất trong 4 đội còn lại

 Cặp Bán kết còn lại mong chờ Inter sẽ lật đổ sự thống trị của Barca, nhưng xem ra hơi khó khi tiền vệ của Inter có mạnh nhưng chỉ mạnh về sức mạnh chứ khả năng cầm bóng thì vẫn thua xa Barca chứ ko nói đến 1 cá nhân kiêt xuất như Messi vào thời điểm này . Fans Ý dẫu sao cũng mong Inter loại được Barca và vô địch năm nay.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 08, 2010, 07:55 PM
C1 năm nay thú vị thật , bk còn lại 4 đại diện của 4 quốc gia khác nhau trong đó có 2 là đương kim vô địch còn 2 kia thì ko ........... nói sao thì nói vẫn hy vọng lắm 1 chút gì đó mang bản sắc Ý . Mặt khác lại mong 1 kỳ tích cho Lyon  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: mikien on April 09, 2010, 12:01 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
Cặp Bán kết còn lại mong chờ Inter sẽ lật đổ sự thống trị của Barca, nhưng xem ra hơi khó khi tiền vệ của Inter có mạnh nhưng chỉ mạnh về sức mạnh chứ khả năng cầm bóng thì vẫn thua xa Barca chứ ko nói đến 1 cá nhân kiêt xuất như Messi vào thời điểm này . Fans Ý dẫu sao cũng mong Inter loại được Barca và vô địch năm nay.

Khả năng Inter loại được Barca là rất lớn! Chỉ với một tay Mourinho từ mua bán cầu thủ, nâng đỡ cầu thủ trẻ (3lo), truyền lửa cho học trò, khả năng đọc trận đấu, thay đổi chiến thuật siêu việt đã giúp Inter xóa được dớp "khôn nhà dại chợ" trong thời gian rất ngắn! Với tài năng chiến lược số một thế giới của Mou, khả năng ăn 3 của Inter hoàn toàn khả thi!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: justinforever on April 10, 2010, 11:55 AM
đại ca vẫn chưa nói đúng hết...
Barca thời điểm này so với năm ngoái thì mập mờ hơn....tuyến giữa barca năm nay ko giữ được phong độ như năm ngoái... hàng công thì cũng tạm thôi...ko xem là hay được, vì phong độ ibra lúc này cũng ngang ngửa vs e'to năm ngoái thôi( cũng chưa chắc hơn)...chỉ mỗi messi làm việc thôi mà sức người thì có hạn, 1 điều quan trọng hơn nữa là đây là inter ko phải arsenal... cái dóp "khôn nhà dại chợ" của Inter đang được tháo bỏ dần rồi... tháng chel là 1 dẫn chứng... trận này, messi lại tự sức chăng ?
Title: Champions League 2009/2010
Post by: mikien on April 10, 2010, 12:30 PM
Quote from: nguyenvanlang
Vô lý!  
Mùa này chẳng có ai cản được Barce cả, cứ đá như kiểu này thì học trò của Mou không phải đối thủ của họ. Mou thì giỏi nhưng năm nay Barce sẽ thống trị với lối đá đẹp mắt!
Chưa bao giờ có ai coi Inter là đối thủ nặng kí ở C1 cả. Đá ở sân nhà thui      

Làm được những điều tưởng chừng vô lý thì Mourinho mới xứng danh là "người đặc biệt"! chúng ta hãy chờ xem!

Ps! Lối đá đẹp mắt, nghệ thuật của Barca kỵ với lối đá khoa học, chính xác của Inter!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on April 10, 2010, 02:47 PM
Quote from: mikien
Làm được những điều tưởng chừng vô lý thì Mourinho mới xứng danh là "người đặc biệt"! chúng ta hãy chờ xem!

Ps! Lối đá đẹp mắt, nghệ thuật của Barca kỵ với lối đá khoa học, chính xác của Inter!
Cho chú này xem lại trận đấu vòng bảng đi nhé   Lối đá của Barca bây h chỉ lo ngại hàng tiền vệ của  Chelsea như năm ngoái thôi. Chứ Tiền vệ Inter thì nói thật là chưa đủ trình độ cho lắm. Còn nhớ trận Inter - Barca trên sân Inter mùa này chứ   Đừng nói là Inter đã ở 1 trình độ cao hơn so với chính mình chỉ trong vài tháng nhé. Chứ ko nói là cặp tiền đạo của Inter bây h thì hàng hậu vệ của Barca quá hiểu
Title: Champions League 2009/2010
Post by: nemo on April 10, 2010, 03:30 PM
Quote from: mikien
Làm được những điều tưởng chừng vô lý thì Mourinho mới xứng danh là "người đặc biệt"! chúng ta hãy chờ xem!

Ps! Lối đá đẹp mắt, nghệ thuật của Barca kỵ với lối đá khoa học, chính xác của Inter!
Chú em này hâm mộ Mou tới mê muội mất rồi.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: mikien on April 10, 2010, 03:50 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
Cho chú này xem lại trận đấu vòng bảng đi nhé   Lối đá của Barca bây h chỉ lo ngại hàng tiền vệ của  Chelsea như năm ngoái thôi. Chứ Tiền vệ Inter thì nói thật là chưa đủ trình độ cho lắm. Còn nhớ trận Inter - Barca trên sân Inter mùa này chứ   Đừng nói là Inter đã ở 1 trình độ cao hơn so với chính mình chỉ trong vài tháng nhé. Chứ ko nói là cặp tiền đạo của Inter bây h thì hàng hậu vệ của Barca quá hiểu

Giờ này ở vòng bán kết rồi mà đi nói chuyện xảy ra ở vòng bảng, quá lạc hậu! Ở vòng bảng mấy ai nghĩ cả 4 đội bóng Anh đều bị loại ở tứ kết!
Đúng là chỉ trong có vài tháng mà Mourinho đã làm cho Inter lột xác hoàn toàn! Đặc biệt là ở chỗ đó đó!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: vuan1995 on April 10, 2010, 10:52 PM
thebestboy coppy ba cái tin vật ấy qua đây làm gì chả biết nữa à       .Năm nay hi vọng Lyon sẽ đăng quang vì Barca thì đã có đủ vinh quang rồi nhường người khác chứ ,còn nếy baỷen đăng quang thì xuất dự C1 thứ 4 của Italia sẽ bị đe dọa .Còn inter thì khỏi nói đi cho cái đội quân đánh thuê ấy đăng quang thì mất mặt serie A lắm . Chung kết cúp C1 năm nay :Lyon -Barca      
Title: Champions League 2009/2010
Post by: mikien on April 11, 2010, 12:06 AM
Quote from: vuan1995
thebestboy coppy ba cái tin vật ấy qua đây làm gì chả biết nữa à       .Năm nay hi vọng Lyon sẽ đăng quang vì Barca thì đã có đủ vinh quang rồi nhường người khác chứ ,còn nếy baỷen đăng quang thì xuất dự C1 thứ 4 của Italia sẽ bị đe dọa .Còn inter thì khỏi nói đi cho cái đội quân đánh thuê ấy đăng quang thì mất mặt serie A lắm . Chung kết cúp C1 năm nay :Lyon -Barca      

Ăn nói tào lao, dù sao Inter cũng là đội bóng Ý!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on April 11, 2010, 12:08 AM
Quote from: vuan1995
thebestboy coppy ba cái tin vật ấy qua đây làm gì chả biết nữa à       .Năm nay hi vọng Lyon sẽ đăng quang vì Barca thì đã có đủ vinh quang rồi nhường người khác chứ ,còn nếy baỷen đăng quang thì xuất dự C1 thứ 4 của Italia sẽ bị đe dọa .Còn inter thì khỏi nói đi cho cái đội quân đánh thuê ấy đăng quang thì mất mặt serie A lắm . Chung kết cúp C1 năm nay :Lyon -Barca      
Tư tưởng của chú giống anh đấy  thằng nào có cúp thì rồi thì nhường cho đứa khác cái...,... thể hiện tinh thần nghĩa hiệp coi nào  . Nói vui vậy thôi chứ anh thấy B.Munich năm nay hên quá. Manchester United 2008 và Barcelona 2009 cũng hên vậy  . Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy có vô địch cũng không lấy gì làm lạ...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: tuyphong on April 11, 2010, 01:27 PM
Quote from: Juventa
Tư tưởng của chú giống anh đấy  thằng nào có cúp thì rồi thì nhường cho đứa khác cái...,... thể hiện tinh thần nghĩa hiệp coi nào  . Nói vui vậy thôi chứ anh thấy B.Munich năm nay hên quá. Manchester United 2008 và Barcelona 2009 cũng hên vậy  . Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy có vô địch cũng không lấy gì làm lạ...

Bayer chưa chắc đã vượt qua được Lyon!
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Wonderboy on April 21, 2010, 04:12 AM
thế là cũng được tí cháo trận lượt đi òi:))

lượt về có thể tính toán một chút:">
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 21, 2010, 08:22 AM
Công nhận Inter trận này chơi hay thật, Messi gần như mất điện trước hàng phòng ngự của Inter Milan.
Milito phải nói là quá đỉnh.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 21, 2010, 02:46 PM
đá tốt như vậy thì làm gì có ai nói gì phải ko ? Thế , lượt về chỉ cần thủ kiểu Chelsea của Hít Đinh mùa trc là đẹp .

Cầu cho Lyon hạ BM đi , ko biết sao mà mình ủng hộ Lyon quá
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 22, 2010, 11:59 AM
Sáng nay thấy Lyon đá với BM mà mất hết hi vọng đội bóng Pháp này có thể vượt qua được BM. Được chơi hơn người nhưng Lyon vẫn không cầm nổi bóng và để BM ép sân.....:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Wonderboy on April 22, 2010, 07:42 PM
Lyon đá như kiểu vào đến đây là thỏa mãn lắm rồi:|

THẻ đỏ của Bay từ hiệp 1 mà là đuổi Ribery...thế mà không ăn được 1 bàn lại còn thua nữa:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 23, 2010, 01:05 PM
Hy vọng về sân nhà Lyon sẽ khá hơn , trận hnọ đúng là nãn toàn tập   . Chứ bgiờ chả thích BM vào ck tẹo nào  hay thì cũng hay nhưng mà hên nhìu hơn .........  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: vuan1995 on April 23, 2010, 01:30 PM
Cố lên Lyon đừng bỏ cuộc .Vào gẻland luộc bọn baỷen đi    
Title: Champions League 2009/2010
Post by: vuan1995 on April 28, 2010, 06:13 PM
Năm nay chắc Bayern  vô địch quá .Đúng là bóng đá tổng lực Đức        
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 28, 2010, 08:52 PM
lạy mấy bố Lyon mấy chục lạy ............ tuy nhiên bán kết cũng là 1 thành công cho đội bóng Pháp   . Chúc mừng Mèo Xám  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 29, 2010, 10:23 PM
Inter chơi phòng ngự kinh thật, Barca gần như không có nhiều cơ hội áp sát khung thành của thủ môn bên phía Inter....:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on April 29, 2010, 10:45 PM
sửa tit đê , ck roài ck roài  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on April 29, 2010, 11:50 PM
Inter và cá nhân Thiago Motta sẽ yêu cầu UEFA kiểm tra lại video tình huống anh nhận thẻ đỏ do vung tay vào mặt Sergio Busquets. Phát biểu với Tuttosport, cựu cầu thủ Barca nói:"Tôi không tức giận với trọng tài nhưng tôi có quyền giận Busquets. Tôi đã không nhìn thấy tôi chạm vào anh ta. Ngay lập tức anh ta không chỉ ném mình xuống đất mà thậm chí còn đảm bảo tất cả mọi người đều thấy anh ta ngã xuống".      
Tuy phải bỏ lỡ trận CK tại Bernabeu, tiền vệ này vẫn khá bình tĩnh:"Chính xác tôi đến Inter bởi vì tôi muốn có một đội ngũ có thể đưa tôi đi đến đích cuối cùng. Tôi rất hạnh phúc cho đồng đội của tôi"
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 30, 2010, 07:20 AM
@An: đấy, sửa rồi đấy, đúng là chung kết Serie A và Bundesliga thật...:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on April 30, 2010, 12:12 PM
Lần này chắc ủng hộ inter VĐ...cá nhân tôi cực ghét thằng Motta đó ghét từ hồi còn ở Genoa kìa...hắn chơi xấu lắm
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on April 30, 2010, 02:25 PM
...nhưng quả của Motta quả thực là oan cho cầu thủ của Inter thật. Barca 2 trận vừa qua ăn vạ dữ quá....:|
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on April 30, 2010, 05:35 PM
oan cái búa .... cái đó là trọng tài chuộc lỗi đó, chứ cái thẻ vàng đầu tiên gặp em là em phan cái thẻ đỏ
Title: Champions League 2009/2010
Post by: justinforever on April 30, 2010, 10:37 PM
Đơn giản là vì Inter quá mạnh... cũng ủng hộ bọn Inter đc cái C1( ít ra cũng ra mặt là SA cho oai)... còn SA thì sẩy chân 1 cái cho Roma lên cho đẹp....  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on May 22, 2010, 08:30 AM
Nghĩ tới nghĩ lui sao mà thấy căm ghét thằng inter quá ........
chả cần 1 suất C1 làm gì nữa, Juve nhà ta mấy mùa sau có vào top 3 thì đá C1 còn không thì thôi, đá mà đá mấy suất vớt nhục mặt lắm. Thêm vào cũng có phần thích BM

Vì thế mong cho tối nay BM làm thịt inter đi
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on May 22, 2010, 08:36 AM
Lúc trước còn là fan của BM với Effenberg, nhưng càng về sau càng ghét bóng đá Đức quá nên không thể nào ủng hộ BM nữa...

CK Champions League: Inter Milan - Bayern Munich
1h45 ngày 23/5, sân Bernabeu

Đội hình dự kiến:

Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Contento - Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop - Mueller, Olic

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Santon - Sneijder, Cambiasso, Zanetti - Milito, Eto`o, Pandev
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on May 22, 2010, 12:08 PM
Suy đi nghĩ lại, vì sao mình phải vì Serie A mà cổ vũ cho inter trong khi mình ghét cay ghét đắng cái tụi ô hợp tạp nham đó? Dẹppp ... Bayern Muchen thôi anh em Juventus ơi \m/
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ales on May 22, 2010, 12:33 PM
Xem cho vui thui chứ cũng chẳng cổ vũ cho ai cả  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: thailam on May 22, 2010, 03:09 PM
Nhìn mặt cầu thủ cả hai bên đều không ưa, thằng nào vô địch cũng được. miễn là chúng nó cứ chém nhau nhiệt tình, cho mấy thằng trụ cột ở ,mấy đội tuyển như Hà lan, Brazil ở nhà coi WC là vui rùi. Hi hi
Title: Champions League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on May 22, 2010, 03:16 PM
Quote from: thailam
Nhìn mặt cầu thủ cả hai bên đều không ưa, thằng nào vô địch cũng được. miễn là chúng nó cứ chém nhau nhiệt tình, cho mấy thằng trụ cột ở ,mấy đội tuyển như Hà lan, Brazil ở nhà coi WC là vui rùi. Hi hi

tiêu cực phải biết ..... báo nó bl là 1 bữa tiệc tấn công cơ mà em nghĩ cả 2 sẽ cùng đá chặt chẽ . Cứ như trận Juve - Milan 2003 đi , xong đá luân lưu cho vui  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on May 22, 2010, 03:58 PM
Quote from: pe'An_Juve


tiêu cực phải biết ..... báo nó bl là 1 bữa tiệc tấn công cơ mà em nghĩ cả 2 sẽ cùng đá chặt chẽ . Cứ như trận Juve - Milan 2003 đi , xong đá luân lưu cho vui  
Đừng nhắc trận đó      hận thằng sheva      
Title: Champions League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on May 22, 2010, 05:42 PM
Quote from: pe'An_Juve
tiêu cực phải biết ..... báo nó bl là 1 bữa tiệc tấn công cơ mà em nghĩ cả 2 sẽ cùng đá chặt chẽ . Cứ như trận Juve - Milan 2003 đi , xong đá luân lưu cho vui  

Oh! Em cũng nghĩ sẽ là cù cưa khó xơi. Nhưng ko kéo đến Pen đâu. Chắc là Olic lại chui dưới đất lên thọc cho Inter 1 nã.

Quote from: kingofpc
Đừng nhắc trận đó      hận thằng sheva    
Nhắc mùa đó chả nhớ trận CK. Mà nhớ trận BK lượt về. Nhớ hình ảnh của Neddy.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on May 22, 2010, 08:20 PM
Quote from: madkiller_2008


Oh! Em cũng nghĩ sẽ là cù cưa khó xơi. Nhưng ko kéo đến Pen đâu. Chắc là Olic lại chui dưới đất lên thọc cho Inter 1 nã.  


Nhắc mùa đó chả nhớ trận CK. Mà nhớ trận BK lượt về. Nhớ hình ảnh của Neddy.
mình thì nhớ trận kia, tội nghịp inter      Dida diễn hay thật, mà hồi đó inter như con cừu non ấy nhỉ  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Duong Qua on May 22, 2010, 09:42 PM
Tối nay chờ xem Bayer Munich của Robben phá thế phòng ngự bằng 6 đao phủ của Inter Milan như thế nào.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ales on May 22, 2010, 10:49 PM
Quote from: pe'An_Juve
tiêu cực phải biết ..... báo nó bl là 1 bữa tiệc tấn công cơ mà em nghĩ cả 2 sẽ cùng đá chặt chẽ . Cứ như trận Juve - Milan 2003 đi , xong đá luân lưu cho vui  

Anh giống em mong cho nó đá phạt đền đi lúc đó thì inter thua chắc  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Duong Qua on May 23, 2010, 12:04 AM
Chưa chắc đâu, thủ môn của Inter chụp hay mà. Thủ môn Bayern Munich còn trẻ, ít kinh nghiệm hơn nên đá luân lưu sẽ bất lợi cho BM.
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ales on May 23, 2010, 02:42 AM
Inter đang thắng mới ghê chứ  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Crag Hack on May 23, 2010, 03:59 AM
Inter vô địch, xứng đáng hơn Juventus..
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on May 23, 2010, 08:13 AM
Có 1 lời nguyền ở cup châu châu mà chưa ai biết "Đội nào loại Juve thì sẽ không vô địch dù đi tới chung kết". Nạn nhân Ars, Chelsea, Fulham và mới nhất là Bayern Muchen

Dù sao vẫn ghét inter dù nó có vô địch hay không vô địch
Title: Champions League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on May 23, 2010, 08:31 AM
Tuyệt wa'... Inter ko những vô địch rất xứng đáng mà còn xóa luôn dớp khôn nhà dại chợ... Inter đã làm bóng đá Ý nở mày nở mặt...  
Để xem kì này tụi PL còn dám lên mặt nữa ko...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: vuan1995 on May 23, 2010, 08:58 AM
Inter vô địch đá hay thật nhưng hơi buồn vì ko có một cầu thủ Ý nào góp mặt trừ Materazzi ra sân vào những phút cuối
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Tonytung on May 23, 2010, 10:39 AM
Dù ngượng ngạo cũng chúc mừng cho Inter đã giúp nở mặt bóng đá Ý
Title: Champions League 2009/2010
Post by: Juventa on May 23, 2010, 11:49 AM
Quote from: kingofpc
Có 1 lời nguyền ở cup châu châu mà chưa ai biết "Đội nào loại Juve thì sẽ không vô địch dù đi tới chung kết". Nạn nhân Ars, Chelsea, Fulham và mới nhất là Bayern Muchen
 Về điểm này thì mình không đồng ý với KOP. Vậy AC Milan 2003 và Liverpool 2005 sẽ phải lí giải như thế nào. Lời nguyền chính xác là:"CLB loại Juve sẽ đi tới chung kết. Còn nếu họ thua ở bán kết thì kẻ loại họ sẽ vô địch"  
Chúc mừng Inter  Diego Milito đá hay quá...
Title: Champions League 2009/2010
Post by: juveinheart on May 23, 2010, 12:00 PM
11 con người không phải người Ý đã chiến đấu và giành vinh quang cho nước Ý ! Chúc mừng Mourinho !
Title: Champions League 2009/2010
Post by: ales on May 23, 2010, 07:15 PM
Mặc dù ko thích nhưng cũng phải thừa nhận hum wa inter đá wa hay những pha phản công chính xác đến từng centimet  
Title: Champions League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on May 24, 2010, 08:07 AM
Chúc mừng Inter Milan, phải công nhận là Inter mang Millito về hời quá, chú này đá phải nói là quà đỉnh.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F06Kc9k44NI2P3%2F610x.jpg&hash=65feaad34c00ea8e453b323a7cf6257cac9ac3d8)

Title: Champions League 2009/2010
Post by: intel2504 on June 04, 2010, 09:22 AM
Quote from: alex_arsenal
Chúc mừng Inter Milan, phải công nhận là Inter mang Millito về hời quá, chú này đá phải nói là quà đỉnh.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcache.daylife.com%2Fimageserve%2F06Kc9k44NI2P3%2F610x.jpg&hash=65feaad34c00ea8e453b323a7cf6257cac9ac3d8)

Chúc mừng cho thầy trò Mourinho, chiến thằng là xứng đáng, chiến đấu rất quả cảm