Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on August 27, 2009, 02:15 PM

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 27, 2009, 02:15 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmaakhir.files.wordpress.com%2F2007%2F10%2Fchampions_league_balls.jpg&hash=9d5c96fbbbdbf16aa150fd26bbf11e5c197100e7)

Đã xác định được danh tính của 32 đội tham dự Champion League năm nay. Và mùa giải mới sẽ bắt đầu bằng trận tranh siêu cúp của Barca và Lễ bốc thăm chia bảng


[blockquote](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftinphapk46.org%2FC1.png&hash=af4b14b6f3e2b87d80d1c757cb209f4757de0b5e) [/blockquote]

Kết quả:
Groupe A:Bayern , Juventus, Bordeaux ,Maccabi Haïfa.

Groupe B:Man.United, CSKA Moskva , Besiktas Wolfsburg.

Groupe C:Milan Real Madrid , Marseille , FC Zürich.

Groupe D:Chelsea, Porto, Atetico Madrid , APOEL Nicosie.

Groupe E:Liverpool , Lyon, Fiorentina , Debrecen

Groupe F:Barcelona, Inter, Dynamo Kiyv, Debrecen

Groupe G
:Sevilla, Rangers Fc, Stutgart , Unirea Urziceni.

Groupe H:
Arsenal Az Alkmaar, Ilympiacos , Standard de Liege.


Lịch thi đấu vòng bảng:

15/9, Juventus – Bordeaux
30/9, Bayern Munich – Juventus
21/10, Juventus – Maccabi Haifa
3/11, Maccabi Haifa – Juventus
25/11, Bordeaux – Juventus
8/12, Juventus – Bayern Munich


Danh sách đăng ký
List A

1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie

List B
23 Ariaudo
35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 27, 2009, 11:58 PM

Group A: Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa
Group B: Manchester United, CSKA Moscow, Besiktas, Wolfsburg
Group C: AC Milan, Real Madrid, Marseille, Zurich
Group D: Chelsea, Porto, Atletico Madrid, APOEL
Group E: Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debrecen
Group F: Barcelona, Inter, Dynamo Kyiv, Rubin Kazan
Group G: Sevilla, Rangers, Stuttgart, Unirea Urziceni
Group H: Arsenal, AZ, Olympiacos, Standard Liege
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on August 28, 2009, 12:26 AM
Một kết quả không tệ lắm với chúng ta, nếu không muốn nói là OK.  
Nói chung là không có bảng tử thần.  
Arsenal thuận lợi nhất?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on August 28, 2009, 12:56 AM
Năm nay tụi Anh đứt rồi.... lo cắm đầu trả nợ..... hết sức....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on August 28, 2009, 01:17 AM
Nhớ mùa nào mình cũng chung bản với Bayern nè  năm đó 2 lượt đấu thi nhau ru ngủ  ôi nhớ ngày xưa quá
năm nay chắc cũng thế nữa
tuy ru ngủ nhưng vẫn thích ^^
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on August 28, 2009, 01:35 AM
 Bảng F là thú vị nhất , cuộc đối đầu giữa Ibra và Eto khi đổi chỗ cho nhau . Cuộc chiến giữa Gua và Mou cũng khá tốn giấy mực .
 Nếu nhìn cục diện có lẽ là khá mệt với Juve và bảng A đích thực là bảng khó nhất :
-Bayern Munich, Juventus đều đang đi tìm hào quang của chính mình khi mà Bayern tìm mọi cách giữ chân Ribery còn Juve thì bổ sung nhân lực 1 cách mạnh mẽ .
- Đại diện đến từ nước Pháp chưa bao giờ đánh giá là tồi , nhất là Bordeaux khi mà họ đã soán ngôi Lyon ở mùa giải trước và toàn thắng 3 trận mở đầu mùa giải .
  Cơ hội chia đều cho 3 đội và đây là thử thách cho tham vọng cua Juve tại CL .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on August 28, 2009, 01:37 AM
Nếu tính theo lực lượng thì vị trí có thể là:
Group A: Juventus, Bayern Munich
Group B: Manchester United, Wolfsburg
Group C: Real Madrid, AC Milan
Group D: Chelsea, Porto hoặc Atletico Madrid
Group E: Liverpool, Lyon hoặc Fiorentina
Group F: Barcelona, Inter
Group G: Sevilla, Ranger hoặc Stuttgart
Group H: Arsenal, AZ Alkmaar hoặc Olympiacos

Tính ra thì Juve ở bảng này được xem là khỏe rồi, ở chung với Bayern dễ có suất nhất bảng hơn mấy đội kia. Nếu được vậy thì nhiều khả năng chỉ gặp mấy đội nhì bảng như Wolfsburg, Porto hoặc Atletico Madrid, Lyon (Fiorentina nhì bảng thì khỏi đụng Lyon), Ranger hoặc Stuttgart, AZ Alkmaar hoặc Olympiacos. Ngoài Atletico Madrid thì đụng mấy đội kia cửa vào tứ kết của Juve rất sáng.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on August 28, 2009, 01:55 AM
Cũng không dễ đâu , các đội bóng Pháp hay vượt qua vòng đấu bảng . Bordeaux mạnh hơn Lyon khi đang có phong độ cao và không có sự xáo trộn trong đội hình , việc mất đi Juninho và Benzema ảnh hưởng ko phải là nhỏ .
  Juve dã từng đập Monaco của Trezegol và Henry hoành tráng , mong lần này cũng dễ dàng như thế
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on August 28, 2009, 02:21 AM
Quote from: PhuongHoang
Nếu tính theo lực lượng thì vị trí có thể là:
Group A: Juventus, Bayern Munich
Group B: Manchester United, Wolfsburg
Group C: Real Madrid, AC Milan
Group D: Chelsea, Porto hoặc Atletico Madrid
Group E: Liverpool, Lyon hoặc Fiorentina
Group F: Barcelona, Inter
Group G: Sevilla, Ranger hoặc Stuttgart
Group H: Arsenal, AZ Alkmaar hoặc Olympiacos

Tính ra thì Juve ở bảng này được xem là khỏe rồi, ở chung với Bayern dễ có suất nhất bảng hơn mấy đội kia. Nếu được vậy thì nhiều khả năng chỉ gặp mấy đội nhì bảng như Wolfsburg, Porto hoặc Atletico Madrid, Lyon (Fiorentina nhì bảng thì khỏi đụng Lyon), Ranger hoặc Stuttgart, AZ Alkmaar hoặc Olympiacos. Ngoài Atletico Madrid thì đụng mấy đội kia cửa vào tứ kết của Juve rất sáng.
Ho ho. Anh vui tính nhỉ? Biết đâu Barca , Real, Mu nhì bảng hết thì sao. Nói chung là vào 1/16 thì còn phải bốc thăm may rủi nữa. Thực sự em không thích Juve đá trận lượt về trên sân nhà đâu. Tốt nhất nhì bảng và loại Real ở vòng 1/16, Barca 1/8, Mu 1/4 và...Inter trong trận chung kết. Đẹp như mơ luôn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mrs Turin on August 28, 2009, 05:33 AM
Bảng A khoai thế này mà bảo dễ thở. Bayern có đôi cánh Ribery và Robben. Bordeux thì có Gourcuff đá như lên đồng ý. Chưa kể Maccabi Haifa toàn con trâu dùng thể lực. Juve muốn qua phải dựa vào Diego nhiều đó.

Nói chung Juve giờ vẫn chưa có thực lực để thắng cúp C1. Chưa kể kinh nghiệm còn non của Ferrara khi đá cúp nữa. Vào được tứ kết là vinh quang rồi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: người khiêng đàn on August 28, 2009, 06:03 AM
Mrs Turin bi quan quá.
Nhưng bảng A đúng là khá căng thật.
Song mình tin là Juve vẫn sẽ đứng đầu bảng, còn xa thì hơi khó dự đoán, có thể là bán kết chăng?
     
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on August 28, 2009, 07:44 AM
Ac Milan gần đây đá bết bát. Sevilla cũng mới nổi, Bayern Munich một năm ê chề mà cũng nằm trong Pot 1 đúng là pó tay thật .

Nói chung Juve nằm bảng này cũng khá dễ thở . Cùng lắm chỉ có sự tranh trấp của Juve và B.M mà thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on August 28, 2009, 08:28 AM
Quote from: juveforever

Ho ho. Anh vui tính nhỉ? Biết đâu Barca , Real, Mu nhì bảng hết thì sao. Nói chung là vào 1/16 thì còn phải bốc thăm may rủi nữa. Thực sự em không thích Juve đá trận lượt về trên sân nhà đâu. Tốt nhất nhì bảng và loại Real ở vòng 1/16, Barca 1/8, Mu 1/4 và...Inter trong trận chung kết. Đẹp như mơ luôn
inter làm gì có cửa vào chung kết      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on August 28, 2009, 08:45 AM
Bordeaux của Pháp cũng không dễ nhằn chút nào, nói chung là cũng cần phải quan tâm đến chú này ngoài BM ra....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mog on August 28, 2009, 09:24 AM
Ack. Bảng này mà các bác bảo ngon.
Mog thấy bảng A và bảng C là 2 bảng xương nhất còn gì.
Đừng bao giờ đánh giá thấp Bordeaux nhé.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on August 28, 2009, 10:03 AM
Bordeaux ko nên khinh thường , với Gorcuff, Chalmak đang tỏa sáng bọn chúng đang có phong độ cao từ đầu mùa... Nếu giải được bài toán Bordeaux thì cơ hội của Juve sẽ cao, Bayern là đội bóng mạnh nhưng đang gặp bất ổn đầu mùa và thành tích đối đầu với ta cũng ngang ngửa (dek sợ   )  nếu tính ra gặp Bayern cũng dễ thở hơn là bọn Liga , PL..
Có linh cảm là Juve sẽ đứng nhất bảng.    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: james on August 28, 2009, 10:56 AM
Không khéo Juve đứt từ vòng bảng mất thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on August 28, 2009, 12:09 PM
Bảng này không dễ cho Juve, nhưng không sao, Bordeaux và Bayern hiện tại không phải là cái tên quá rắn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on August 28, 2009, 12:21 PM
Bayern đội hình mạnh và có chiều sâu , nhất là khả năng tấn công biên và các tiền đạo to cao và chơi đầu tốt . Với hậu vệ cánh của Juve hiện nay thì rất khó khóa chặt được Ribery và Robben . Bordeaux thì cũng không dễ bởi đội hình khá trẻ trung và phong độ cao , mình cũng muốn xem chú Caveraghi đá thế nào , trước kia được đánh giá ngang với Robinho , Tevez nhưng bị thui chột .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on August 28, 2009, 01:45 PM
chỉ là Bayer và chú lùn Bordeaux mà cũng không giải quyết được thì thà loại từ vòng bảng luôn còn hơn... Juve sẽ đầu bảng, đấy là điều chắc chắn ko cần bàn cãi nữa...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 28, 2009, 01:51 PM
Quote from: azzurra1412
chỉ là Bayer và chú lùn Bordeaux mà cũng không giải quyết được thì thà loại từ vòng bảng luôn còn hơn... Juve sẽ đầu bảng, đấy là điều chắc chắn ko cần bàn cãi nữa...
Ai là chú lùn thế. Bordeaux là nhà vô địch của League I đấy chứ, còn mạnh hơn cả Lyon  
Bayern đầu tư mạnh thế mà chỉ để đá vòng loại thì hơi phí
Giờ mới là đầu mùa, Bayern có thế chệch choạch đôi chút, nhưng khi trở lại thì sẽ đáng gớm đấy.
Bài học Chelsea vẫn còn nguyên
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on August 28, 2009, 01:53 PM
Ko ngán Bayern, nội bộ đang lục đục, lối chơi cũng ko lạ gì. Bordeaux thì có đá tốt ở Ligue 1 cỡ nào đi chăng nữa cũng ko ngại, C1 hoàn toàn khác với Ligue 1, hầu hết các cầu thủ Bordeaux đều ko có kinh nghiệm đá cúp Châu Âu. Mùa này có lẽ Bordeaux lo giữ vững ngôi vương ở Ligue 1 với sự trở lại của Lyon và tích lũy kinh nghiệm ở C1.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 28, 2009, 01:57 PM
Quote from: PhuongHoang
Chả ngán Bayern, nội bộ đang lục đục, lối chơi cũng ko lạ gì. Bordeaux thì có đá tốt ở Ligue 1 cỡ nào đi chăng nữa cũng ko ngán, C1 hoàn toàn khác với Ligue 1, hầu hết các cầu thủ Bordeaux đều ko có kinh nghiệm đá cúp Châu Âu. Mùa này có lẽ Bordeaux lo giữ vững ngôi vương ở Ligue 1 với sự trở lại của Lyon và tích lũy kinh nghiệm ở C1.
Tớ lại đánh giá cao khả năng ổn định của Bordeaux. Họ có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng cứ chơi bóng với phong độ hiện tại và sự toả sáng của Chamak & Gourcuff thì tớ đoán là Bayern và Juve sẽ bất ngờ

Còn Bayern, vấn đề nội bộ hay phong độ thì chỉ là nhất thời. Nếu bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ rất nguy hiểm cho các đối thủ. Đừng coi thường những đội bóng lớn, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Juve ko phải là 1 minh chứng hay sao?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on August 28, 2009, 02:44 PM
Quote from: Souslevent
Tớ lại đánh giá cao khả năng ổn định của Bordeaux. Họ có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng cứ chơi bóng với phong độ hiện tại và sự toả sáng của Chamak & Gourcuff thì tớ đoán là Bayern và Juve sẽ bất ngờ

Còn Bayern, vấn đề nội bộ hay phong độ thì chỉ là nhất thời. Nếu bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ rất nguy hiểm cho các đối thủ. Đừng coi thường những đội bóng lớn, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Juve ko phải là 1 minh chứng hay sao?
Tớ đồng ý với bác Souslevent.Bayern thật sự vẫn đáng gờm với Ribery, Schweinsteiger,Lahm và có thể cả Robben.chỉ lo với hàng hậu vệ cánh hiện tại mà gặp Bayern thì khá là mệt với những cầu thủ tốc độ của họ.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Rosa on August 28, 2009, 04:53 PM
Óe...Sao năm nào mấy thằng của Anh cũng khỏe re vậy ta. Vào toàn nhữnb bảng dễ thở.
Chỉ thấy lo lắng cho cái anh Fio thui, không khéo lại BB & See U sớm.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on August 28, 2009, 06:14 PM
Goal.com còn đánh giá Juve vào CK CL nữa đấy. Tớ đoán năm nay là năm của Lega Calcio, hãy chờ xem....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 28, 2009, 06:18 PM
Quote from: PhuongHoang
Goal.com còn đánh giá Juve vào CK CL nữa đấy. Tớ đoán năm nay là năm của Lega Calcio, hãy chờ xem....
Tớ cũng hy vọng thế. Nhưng những gì mà Juve thể hiện chưa thuyết phục, phải chờ xem sao
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: justinforever on August 28, 2009, 06:50 PM
Nhưng gì Juve thể hiện thì thuyết phục rồi đấy chứ.......1 hàng giữa mạnh mẽ(mặc dù thiếu Siss).....Hàng thủ tạm ổn hơn năm ngoái rất nhiều...Hàng công thì Amauri cũng đã lấy lại đc phong độ cao nhất rồi.......nhưng muốn biết chắc chắn thì phải đợi thôi.........
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on August 28, 2009, 10:52 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ai là chú lùn thế. Bordeaux là nhà vô địch của League I đấy chứ, còn mạnh hơn cả Lyon  
Bayern đầu tư mạnh thế mà chỉ để đá vòng loại thì hơi phí
Giờ mới là đầu mùa, Bayern có thế chệch choạch đôi chút, nhưng khi trở lại thì sẽ đáng gớm đấy.
Bài học Chelsea vẫn còn nguyên[/quote]
Có thể Bordeaux cao ở League I nhưng ra châu Âu thì vẫn cứ là chú lùn, ngay cả Lyon ở thời hoàng kim cũng đâu có làm được j ở Champion League đâu... có chăng chỉ là Monaco với lần vào chơi chung kết UEFA ..nhưng cũng mút chỉ rồi và UEFA thì rõ là còn lâu mới sánh được với CL.... ko phải tớ có ý coi thường Bayer với Bordeaux mà tớ chỉ nói nếu 2 chú này mà còn ko giải quyết được thì nghỉ ở nhà mà tập trung vào Serie A còn hơn... năm sau kiếm 50m chuyển nhượng bổ sung rồi trả thù cũng chưa muộn... còn nếu xơi ngon 2 chú này, thì cửa C1 của mình khá là sáng đấy chứ      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: lovesms4u_kj on August 29, 2009, 10:53 AM
cái hồi mà juve chưa bị kỉ luật cho xuống hạng thì em đó mấy thằng nhãi này làm dc tẹo gì,    
nhưng bây giờ thì ko dám tự tin như trước, mà thấy năm nay cũng mua dc mấy thèn đáng chú ý, thôi thì cứ hi vọng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on August 29, 2009, 12:40 PM
Bayern mạnh phết đấy chứ,Ribery,Robben 2 cánh,tiền đạo thì Klose,Olic,Mario Gomez,Toni.
Nói chung lực lượng thì Bayern mạnh đừng hỏi rồi,đá ở Bundesliga vớ vẩn mấy vòng đầu thôi,về sau thế nào cũng vô địch.
Bordeaux cũng mạnh nhưng chỉ ở L1 thôi,ra CL thì cũng không lo lắm.
Nói chung là vòng bảng thì Juve chúng ta có thể tự tin vượt qua được
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: người khiêng đàn on August 29, 2009, 08:09 PM
Quote from: azzurra1412
... có chăng chỉ là Monaco với lần vào chơi chung kết UEFA ..nhưng cũng mút chỉ rồi và UEFA thì rõ là còn lâu mới sánh được với CL....
Bác azzura1412 nhớ lộn rồi. Monaco vào chung kết Champions League năm 2004 đấy chứ, thua Porto của Mourinho.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on August 29, 2009, 09:47 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Bác azzura1412 nhớ lộn rồi. Monaco vào chung kết Champions League năm 2004 đấy chứ, thua Porto của Mourinho[/quote]
uh nhỉ nhớ nhầm rồi        năm đấy monaco có Giuly với Prso đúng ko ( ko biết Prso viết đúng ko nhỉ    )
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 30, 2009, 12:12 AM
Quote from: azzurra1412
Có thể Bordeaux cao ở League I nhưng ra châu Âu thì vẫn cứ là chú lùn, ngay cả Lyon ở thời hoàng kim cũng đâu có làm được j ở Champion League đâu... có chăng chỉ là Monaco với lần vào chơi chung kết UEFA ..nhưng cũng mút chỉ rồi và UEFA thì rõ là còn lâu mới sánh được với CL.... ko phải tớ có ý coi thường Bayer với Bordeaux mà tớ chỉ nói nếu 2 chú này mà còn ko giải quyết được thì nghỉ ở nhà mà tập trung vào Serie A còn hơn... năm sau kiếm 50m chuyển nhượng bổ sung rồi trả thù cũng chưa muộn... còn nếu xơi ngon 2 chú này, thì cửa C1 của mình khá là sáng đấy chứ      
Vận động viên bơi lội nhiều khi cũng chết trong vũng nước 20cm đấy thôi. Juve cũng chả hơn gì Bordeaux, ít ra họ còn phá vỡ được thế độc tôn của Lyon, sau 7 năm. Còn Juve vẫn nhìn Inter về đích mà có ngọ nguậy gì được đâu.

Còn Bayern vừa có Robben, ko phải là đối thủ dễ chơi. Bảng của Juve là một trong những bảng khó khăn nhất

Tớ nghĩ là Juve sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với Bdx
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on August 30, 2009, 10:45 AM
Bảng đấu này, Bayern và Juventus đóng vai trò người hùng đang thất thế, còn Bordeaux thì trong vai anh nhà quê lên tỉnh, nhìn chung rất là tương đương, không hơn kém nhiều trong 3 cái tên này. Tuy nhiên, Juventus có quyền hi vọng và đúng là thực tế ở Champion League, không đội bóng Pháp nào được coi thực sự là đáng gờm, nếu e ngại thì nên e ngại Bayern với 2 cầu thủ chạy cánh là Ryberi và Robben, Juventus phòng ngự 2 bên cánh chưa chắc đã hơn Milan, có khi còn kém hơn, xem trận hôm qua Inter chọc vào vị trí của Jankoluvski mới thấy lo lắng cho Grygera và Molinaro của Juventus :|
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: DelleAlpi10 on August 30, 2009, 01:57 PM
Nếu Juve thắng được Bordeaux trận đầu thì khả năng đi tiếp sẽ lên tới 80%. Vấn đề là Juve sẽ phải cố gắng đứng đầu bảng để tránh gặp mấy chú Ăng lê (nhiều khả năng cũng sẽ đứng đầu bảng) ở vòng sau.

Mình không hy vọng Juve sẽ vô địch, nhưng mong Juve càng vào sâu càng tốt.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on August 30, 2009, 03:45 PM
Quote from: Souslevent
Vận động viên bơi lội nhiều khi cũng chết trong vũng nước 20cm đấy thôi. Juve cũng chả hơn gì Bordeaux, ít ra họ còn phá vỡ được thế độc tôn của Lyon, sau 7 năm. Còn Juve vẫn nhìn Inter về đích mà có ngọ nguậy gì được đâu.

Còn Bayern vừa có Robben, ko phải là đối thủ dễ chơi. Bảng của Juve là một trong những bảng khó khăn nhất

Tớ nghĩ là Juve sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với Bdx
Có vẻ anh đánh giá rất cao Bdx ở bảng đấu này, cũng có thể là em sai nhưng theo em Bdx sẽ không chỉ đứng thứ 3 thôi, xét về tất cả moi mặt thì họ vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn Juve và Bayer.  Nhìn cách họ bị loại bởi Chel và Roma ở năm ngoái cho thấy họ vẫn chưa đủ tầm để đi cùng Juve và Bayer. Theo Goal thì Juve sẽ gặp Real trong trận chung kết và sẽ thua. Kể cũng hơi nực cười vì Juve có thể không vào chung kết chứ vào thì nhất định sẽ thắng Real. hehe.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 30, 2009, 04:33 PM
Quote from: juveforever
Có vẻ anh đánh giá rất cao Bdx ở bảng đấu này, cũng có thể là em sai nhưng theo em Bdx sẽ không chỉ đứng thứ 3 thôi, xét về tất cả moi mặt thì họ vẫn ở một đẳng cấp thấp hơn Juve và Bayer.  Nhìn cách họ bị loại bởi Chel và Roma ở năm ngoái cho thấy họ vẫn chưa đủ tầm để đi cùng Juve và Bayer. Theo Goal thì Juve sẽ gặp Real trong trận chung kết và sẽ thua. Kể cũng hơi nực cười vì Juve có thể không vào chung kết chứ vào thì nhất định sẽ thắng Real. hehe.
Anh ko nghĩ là Bdx có nhiều cơ hội để vượt qua Bayern hay Juve. Nhưng anh đánh giá cao đội bóng này vì phong cách chơi, vì Gourcuff và Blanc  
Nhưng đánh giá thấp Bdx ngay khi bóng chưa lăn thì giống điện tử quá. Đừng nghĩ Roma làm gỏi Bdx mùa trước thì Juve cũng dễ dàng được điều đó
Cơ hội của Juve & Bayern là 35%, Bdx là 20%, còn Haifa là ẩn số với 10%
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on August 30, 2009, 04:58 PM
Quote from: Souslevent
Anh ko nghĩ là Bdx có nhiều cơ hội để vượt qua Bayern hay Juve. Nhưng anh đánh giá cao đội bóng này vì phong cách chơi, vì Gourcuff và Blanc  
Nhưng đánh giá thấp Bdx ngay khi bóng chưa lăn thì giống điện tử quá. Đừng nghĩ Roma làm gỏi Bdx mùa trước thì Juve cũng dễ dàng được điều đó
Cơ hội của Juve & Bayern là 35%, Bdx là 20%, còn Haifa là ẩn số với 10%
em không nghĩ Haifa có đến 10% cơ hội đâu, Nếu có Juve hay Bayer ngã thì vẫn còn Bdx nữa mà. Theo em 40% cho Juve và Bayer, 18% cho Bdx và 2% là quà mừng của M.Haifa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 30, 2009, 06:36 PM
Quote from: juveforever
em không nghĩ Haifa có đến 10% cơ hội đâu, Nếu có Juve hay Bayer ngã thì vẫn còn Bdx nữa mà. Theo em 40% cho Juve và Bayer, 18% cho Bdx và 2% là quà mừng của M.Haifa.
Năm ngoái Cluj cũng tý nữa ăn luôn cả Roma và Chelsea đấy thôi.
Phải xem trận đầu tiên, nếu Haifa ăn được Bayern thì mới trao 10% cơ hội đấy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on August 31, 2009, 03:39 AM
Quote from: Mộ_Vân
Bảng đấu này, Bayern và Juventus đóng vai trò người hùng đang thất thế, còn Bordeaux thì trong vai anh nhà quê lên tỉnh, nhìn chung rất là tương đương, không hơn kém nhiều trong 3 cái tên này. Tuy nhiên, Juventus có quyền hi vọng và đúng là thực tế ở Champion League, không đội bóng Pháp nào được coi thực sự là đáng gờm, nếu e ngại thì nên e ngại Bayern với 2 cầu thủ chạy cánh là Ryberi và Robben, Juventus phòng ngự 2 bên cánh chưa chắc đã hơn Milan, có khi còn kém hơn, xem trận hôm qua Inter chọc vào vị trí của Jankoluvski mới thấy lo lắng cho Grygera và Molinaro của Juventus :|
Tớ nghĩ nếu Juve ko mua Grosso thì khả năng Molinaro cũng ko được dùng bên cánh trái. Có thể ở trận đấu quan trọng Ferrara sẽ cần tới kinh nghiệm của Salihamidzic ở hành lang này, bằng ko vẫn có 1 lựa chọn an toàn hơn ở cánh trái là đẩy Chiellini sang đây và dùng bộ đôi trung vệ Cannavaro - Legrottaglie. Cánh phải khả năng Grygera sẽ ko tạo được sự chắn chắn nên có thể Ferrara sẽ dùng Zebina hoặc Caceres.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on August 31, 2009, 11:04 AM
Nói chung bảng này khá khoai,phải thắng Bd và Bayern mỗi đội ít nhất 1 trận đã rồi hãy tính.Còn lại kiếm điểm ở Haifa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on August 31, 2009, 06:18 PM
Juve và đội bóng vô địch Pháp sẽ đi tiếp    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 31, 2009, 06:49 PM
Quote from: pe'An_Juve
Juve và đội bóng vô địch Pháp sẽ đi tiếp    
Lại mơ giống anh rồi  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on August 31, 2009, 08:30 PM
Mình chỉ hi vọng Juve vào chung bảng với clb nào đó của Moscow mà ko được . Anh sous đợt này có định đi xem ko ạ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on August 31, 2009, 08:41 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mình chỉ hi vọng Juve vào chung bảng với clb nào đó của Moscow mà ko được . Anh sous đợt này có định đi xem ko ạ [/quote]
Bạn này bạn í khoe đang ở Nga ạ !!!  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on August 31, 2009, 08:41 PM
Quote from: luunhat
Mình chỉ hi vọng Juve vào chung bảng với clb nào đó của Moscow mà ko được . Anh sous đợt này có định đi xem ko ạ
Chịu chết rồi. Paris - Bordeaux 670km
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on August 31, 2009, 08:51 PM
Tàu hỏa ở Pháp nhanh lắm mà  mà cũng không đắt như máy bay nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on September 01, 2009, 08:24 AM
Lịch thi đấu cũng hay, sau Bordeaux là sân khách với Bayern luôn. Thế nên vị trí của Juve có thể đoán được.. gần đúng đến 85% sau hai lượt trận đầu  
Năm nay dự đoán Juve sẽ được 13 điểm, khả năng đầu bảng  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 01, 2009, 10:11 PM
Quote from: Souslevent
Lại mơ giống anh rồi  

em đâu có mơ    , đấy là em đoán nếu mơ là em mơ Juve mí Macabi cơ  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 02, 2009, 09:51 PM
Dù sao thì cũng rất tin tưởng Juve sẽ qua được vòng bảng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 03, 2009, 02:17 AM
Danh sách đăng ký Champion League

List A

1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie

List B
23 Ariaudo
35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on September 03, 2009, 02:55 AM
Quote from: Souslevent
Danh sách đăng ký Champion League


List B
23 Ariaudo
35 Esposito
37 Rossi
39 Marrone
40 Immobile
41 Pinsoglio
Cái list B này fải list cầu thủ trẻ sinh sau ngày 1-1-89 fải ko anh souslevent
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on September 03, 2009, 08:58 AM
Ariaudo cho caliagri mượn rồi mà sao còn đăng ký dự CL là sao nhỉ ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 03, 2009, 10:01 AM
List B là sao hả anh Soul :|
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Rosa on September 03, 2009, 03:00 PM
Thiệt tình là em chẳng pít cái thằng Boọc đô đó nó đá đấm thế nào nữa (tivi có quay bóng đá Pháp bao giờ đâu nhở   ).
Mà đợt này tivi có live CL thì chắc lại Juve - Bayer thui...
Hok sao, Juve đầu bảng là oki roài, còn lại thì...sống chết mặc bay keke.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 03, 2009, 03:43 PM
List A chính xác, còn list B chắc để cho đẹp.
Ariaudo cho mượn rồi.

Đây là danh sách dự CL của top 4 Lega Calcio.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fttvh.vcmedia.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2009%2F09%2F03%2FC12.jpg&hash=2e0228e1fa43485122542b160e349b8621c39da3)

Vị trí thủ môn cụ Milan chắc khó xử quá nên vác theo 4 em.
Fio còn khổ hơn. Luật CL năm nay buộc phải có ít nhất 8 người do giải đấu đào tạo, trong đó ít nhất 4 người từ chính CLB. Chắc ko đủ lực lượng (mỗi Zanetti) nên chỉ đăng ký 22 người mà ko biết Mutu có được chơi ko.
Inter chỉ đủ 3 em đá chính thuộc lò đào tạo là Santon, Balotelli, Orlandoni nên mới điền thêm cái tên lạc hoắc từ đội trẻ Esposito.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 03, 2009, 04:11 PM
Quote from: pipi9489
List B là sao hả anh Soul :|
List B là những cầu thủ trẻ, dưới 23 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB
Những cầu thủ này được ra sân như các cầu thủ ở List A.
Đây là 1 chính sách ưu tiên đào tạo trẻ của UEFA mà

Quote from: PhuongHoang
List A chính xác, còn list B chắc để cho đẹp.
Ariaudo cho mượn rồi.

Đây là danh sách dự CL của top 4 Lega Calcio.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fttvh.vcmedia.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2009%2F09%2F03%2FC12.jpg&hash=2e0228e1fa43485122542b160e349b8621c39da3)

Vị trí thủ môn cụ Milan chắc khó xử quá nên vác theo 4 em.
Fio còn khổ hơn. Luật CL năm nay buộc phải có ít nhất 8 người do giải đấu đào tạo, trong đó ít nhất 4 người từ chính CLB. Chắc ko đủ lực lượng (mỗi Zanetti) nên chỉ đăng ký 22 người mà ko biết Mutu có được chơi ko.
Inter chỉ đủ 3 em đá chính thuộc lò đào tạo là Santon, Balotelli, Orlandoni nên mới điền thêm cái tên lạc hoắc từ đội trẻ Esposito.
Vụ Ariaudo chưa chính thức nhé, có lẽ đến mùa đông
Danh sách vẫn còn nguyên ở đây nhé
Code: [Select]
http://juventus.com/site/ita/TAS_primasquadra.asp
Quote from: madkiller_2008
Cái list B này fải list cầu thủ trẻ sinh sau ngày 1-1-89 fải ko anh souslevent

Về vụ List B thì tớ tìm hiểu trên UEFA thì ra thế này
1. Mỗi CLB được đăng ký ko hạn chế số lượng các cầu thủ ở List B
2. Điều kiện để được đăng ký trong List B là cầu thủ đó được sinh từ ngày 1/1/1986 và có tư cách thi đấu cho CLB này liên tục trong 2 năm kể từ sinh nhật lần thứ 15, cho đến ngày được đăng ký tham dự UEFA
 
Điều luật cụ thể của UEFA Champion League, mọi người có thể tham khảo ở đây (Tiếng Anh nhé)

Code: [Select]
http://www.uefa.com/newsfiles/19071.pdf
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 03, 2009, 04:29 PM
Hơ hơ cái list B hay wa' nhỉ.. vậy gần như ko giới hạn cầu thủ á.. mùa đông có vác thêm em nào về thì đẩy Giovinco, Marchisio, De Ceglie sang list B là vẫn được dự CL à...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 03, 2009, 05:20 PM
Quote from: PhuongHoang
Hơ hơ cái list B hay wa' nhỉ.. vậy gần như ko giới hạn cầu thủ á.. mùa đông có vác thêm em nào về thì đẩy Giovinco, Marchisio, De Ceglie sang list B là vẫn được dự CL à...
Nếu được thế thì tốt quá. Nhưng lấy đâu người để thay vào mới được.
Năm nay tiêu nhiều thế nên đến mùa đông thì chỉ mút tay như gấu thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on September 03, 2009, 10:24 PM
Lần đầu tiên mới biết đến cái List B này đấy, kể cũng hay
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 04, 2009, 09:46 AM
Juve nhà ta có nhiều cầu thủ tự đào tạo phết,có cái list B này đâm ra lại hay
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on September 06, 2009, 08:34 PM
hôm nay xem lại trận Pháp vs Romania thấy chú Gourcuff đá điên phết... mấy hôm nữa gặp Bordeaux phải để Melo thịt chết chú này là xong... Bordeaux đá xoay quanh Gourcuff mà, bắt chết là bọn tiền đạo tịt ngòi ngay
[div align=\\\"center\\\"]       [/div]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on September 06, 2009, 10:49 PM
Quote from: azzurra1412
hôm nay xem lại trận Pháp vs Romania thấy chú Gourcuff đá điên phết... mấy hôm nữa gặp Bordeaux phải để Melo thịt chết chú này là xong... Bordeaux đá xoay quanh Gourcuff mà, bắt chết là bọn tiền đạo tịt ngòi ngay
[div align=\\\"center\\\"]       [/div]
Milan làm rớt chú này chắc tiếc lắm nhở.  
Nói chung thấy đá với Bayern hồi hộp hơn.ko biết hvệ cánh Juve bắt được bộ đôi Roberry ko.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 06, 2009, 10:58 PM
Quote from: azzurra1412
hôm nay xem lại trận Pháp vs Romania thấy chú Gourcuff đá điên phết... mấy hôm nữa gặp Bordeaux phải để Melo thịt chết chú này là xong... Bordeaux đá xoay quanh Gourcuff mà, bắt chết là bọn tiền đạo tịt ngòi ngay
[div align=\\\"center\\\"]       [/div]
Huhm, chắc xem qua Tivi nó thế. Hôm qua Gourcuff cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và 1 cá tính thực sự để làm "ông chủ" trong lối chơi
Ở Bdx, Blanc để Gourcuff thể hiện vai trò đó. Nhưng khi lên tuyển có cảm giác Gourcuff vẫn lép vế so với Titi và Ribery
Cách anh cầm bóng, chuyền bóng cho thấy anh là 1 cầu thủ giỏi. Nhưng thế là chưa đủ, vẫn ko có dũng cảm và tự tin để áp đặt suy nghĩ của mình lên các đồng đội

Gourcuff sẽ đá hay như Zizou thủa nào, nhưng ít nhất là phải 2 năm nữa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on September 12, 2009, 01:51 AM
Melo cũng đang có phong độ tốt trong cả ĐTQG tại vòng loại WC lẫn Juve nên hoàn toàn có thể tin tưởng anh sẽ khóa chết Gourcuff, mà mình thấy Gourcuff thực ra cũng bình thường thui
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 12, 2009, 06:33 PM
Quote from: Souslevent
Huhm, chắc xem qua Tivi nó thế. Hôm qua Gourcuff cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và 1 cá tính thực sự để làm "ông chủ" trong lối chơi
Ở Bdx, Blanc để Gourcuff thể hiện vai trò đó. Nhưng khi lên tuyển có cảm giác Gourcuff vẫn lép vế so với Titi và Ribery
Cách anh cầm bóng, chuyền bóng cho thấy anh là 1 cầu thủ giỏi. Nhưng thế là chưa đủ, vẫn ko có dũng cảm và tự tin để áp đặt suy nghĩ của mình lên các đồng đội

Gourcuff sẽ đá hay như Zizou thủa nào, nhưng ít nhất là phải 2 năm nữa.
Hai năm nữa còn hơi sớm, em nghĩ Gourcuff vẫn chỉ tầm tầm nếu cứ ở mãi cái ao làng đấy. Đá tiếp hai năm và chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn may ra mới gần bằng Zizou được.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on September 13, 2009, 09:37 PM
Không thắng thì không sao, thắng rồi thì lại thấy lo cho Juve hôm tới.
Bordeaux đã chứng tỏ chẳng phải tay mơ đâu  
Đáng lo, nhưng vẫn đoán Juve thắng... 3-1. Hehehehe
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 14, 2009, 02:53 PM
Cơ hội cho Giovinco, Diego chỉ có thể quay lại trong trận gặp Genoa.
2 trận đấu trước mắt là cơ hội cho Gio đây

Chielini cũng ko có mặt, vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea năm ngoái
Hai ông già Cana-Lego hay 1 già 1 trẻ Cana-Caceres?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 14, 2009, 04:13 PM
Cana - Legrot có lẽ tốt hơn, trận này tớ nghĩ cần những người có kinh nghiệm như họ.. Với lại cặp Cana - caceres ko ổn lắm trong khâu bóng bổng khi phải đối mặt với những Cavenaghi, chalmak bên phía Bordeaux.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on September 14, 2009, 06:18 PM
Diego phải nghỉ 2 trận cơ ah,vậy thì bóng đến chân Gio rồi đấy.Hãy chứng tỏ những phát biểu trên mặt báo ko phải là câu chuyện giật gân câu khách đi nào,Seba  
Trận này rất chờ đợi cuộc đối đầu Gio-Gourcuff,2 tài năng trẻ sáng giá (nhất) của 2 nền bóng đá Italia-Pháp.
Hi vọng chúng ta lại đc ăn mừng chiến thắng.Dự đoán:1-0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 14, 2009, 07:11 PM
Không Diego, không Del Piero. Cơ hội cho Giovinco

Danh sách triệu tập

1 Buffon
2 Caceres
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
8 Marchisio
9 Iaquinta
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
23 Ariaudo
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie

Còn đây là danh sách của Bordeaux, không có trường hợp vắng mặt nào quan trọng

TM: Carrasso, Ramé
HV:Chalmé, Ciani, Henrique, Jurietti, Placente, Planus, Sané, Trémoulinas
TV:Diarra, Fernando, Gourcuff, Plasil, Wendel
TĐ: Bellion, Cavenaghi, Chamakh, Gouffran, Jussiê, Saivet

Quên bác trọng tài: Tom Henning Ovrebo (Na Uy), người đã từng bắt trận lượt về Chelsea - Barcelona mùa trước
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: ductai on September 14, 2009, 07:38 PM
Nhiều khả năng ta sẽ đá với 4-4-2 chứ không còn 4-3-1-2 nữa ... Giovinco kĩ thuật tốt nhưng ... bé quá ... Bordeaux toàn là dân bự kon , đè chú " nhóc " nhà ta kẻo chấn thương thêm nữa lại khổ   ... Kèm Gourcouff và Chamark là có thể yên tâm 70% rồi ... Đừng để chú Cacares đá , chống bóng bổng với bọc lót còn lơ mơ quá !!!
Dự đoán : 2-1 cho phe ta
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 14, 2009, 07:47 PM
Quote from: ductai
Nhiều khả năng ta sẽ đá với 4-4-2 chứ không còn 4-3-1-2 nữa ... Giovinco kĩ thuật tốt nhưng ... bé quá ... Bordeaux toàn là dân bự kon , đè chú " nhóc " nhà ta kẻo chấn thương thêm nữa lại khổ   ... Kèm Gourcouff và Chamark là có thể yên tâm 70% rồi ... Đừng để chú Cacares đá , chống bóng bổng với bọc lót còn lơ mơ quá !!!
Dự đoán : 2-1 cho phe ta
Thực ra thì Giovinco có đá giống Diego đâu. Như trận gặp Lazio, lúc Se3 vào sân, nhóc này vẫn đá lệch sang trái mà. Lúc đấy thì khó mà nói là 4-4-2 Standard hay 4-4-2 Diamond nữa.

Chính vì Se3 nhỏ bé nên cứ bám biên là tránh được ít nhất sự áp sát từ 1 phía. Phía bên kia Camoranesi sẽ bó vào trong

Nhưng thiếu hụt quan trọng nhất là Chiellini. Mất Chie thì những pha bóng bổng hay bứt tốc độ của Chamak sẽ rất nguy hiểm. Vì cả 2 trung vệ đều cao tuổi, khó mà theo được
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 14, 2009, 08:50 PM
Việc gì phải thay đổi 4-4-2 nhỉ. Nhất là khi Ferrara chưa từng cho đội tập đội hình này thì khó có khả năng dùng trong trận qua trọng như Bordeaux được.
Giovinco trước giờ có bự hơn ai đâu nhưng vẫn thể hiện được đấy chứ. Mọi chuyện vẫn đi theo chiều hướng tích cực thế này thì tớ nghĩ sẽ ko có thay đổi đội hình đâu.

Cặp trung vệ sẽ là Legrottaglie - Cannavaro. Canna được giữ cũng cho trận này, còn Legrot cũng đang có phong độ tốt cho nên cần được đá để duy trì phong độ.
Tớ ko nghĩ Caceres sẽ đá vị trí cần kinh nghiệm cao như trung vệ, trong khi thời gian này Caceres chưa kịp hòa nhập thì rất khó cho Ferrara xếp đá trung vệ. Với lại việc điền tên Ariaudo chứ ko phải Grygera cho thấy Ariaudo sẽ là trung vệ dự bị, còn Caceres và Zebina sẽ cho cánh phải. Zebina kinh nghiệm nhiều hơn còn Caceres lên biên và tạt bóng chuẩn hơn, đây là vị trí khó chọn vì cả 2 chưa được ra sân nhiều, hình như Zebina mới hết chân thương nên tớ hơi thiên về suất đá chính cho Caceres.
Bên trái có lẽ vẫn là Grosso. Hàng tiền vệ Tiago thay Marchisio cày quá độ cả tuần rồi, 2 vị trí còn lại là Melo và Camoranesi. Hộ công là Giovinco. Hàng tiền đạo mặc dù Trez vừa ghi bàn nhưng nhiều khả năng vẫn phải trả lại vị trí cho cặp Iaquinta - Amauri. Thủ môn Buffon.

[div align=\\\"center\\\"]Iaquinta - Amauri
Giovinco
Tiago - Melo - Camoranesi
Grosso - Legrottaglie - Cannavaro - Caceres
Buffon[/div]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on September 14, 2009, 09:09 PM
Đây sẽ là bài toán thử cho hàng tiền vệ Juventus khi đối đầu với một tiền vệ sáng tạo kiểu Gourcuff. Đội hình Juventus có lẽ vẫn là 4-3-1-2 nhưng Camoranesi sẽ được chơi cao và chếch phải, Giovinco chơi chếch trái và lối tấn công sẽ là nhồi bóng để Amauri, Iaquinta tì đè và dứt điểm. Nếu Melo, Marchisio và Tiago có thể đè chết hàng tiền vệ của Bordeaux và Gourcuff thì vị trí yếu ớt của Caceres và Legrottaglie đỡ mắc sai lầm. Chỉ cần 1 pha chói sáng của Amauri và Iaquinta thôi là Juventus có khả năng chiến thắng rồi, tuy nhiên niềm tin lớn nhất lại dành cho Buffon
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 14, 2009, 10:20 PM
Bordeaux đá 4-5-1 với Gourcuff và Gouffran ở hai cánh, Chamak đá cắm, nhưng di chuyển rất rộng và 3 cầu thủ này thường xuyên hoán đổi vị trí và đôi khi chuyển thành 4-3-3.
Nhiệm vụ quét sẽ do Wendel và Diarra đảm nhiệm.

Như thế việc kèm chết 1 cầu thủ nào đấy là giải pháp ko còn thịnh hành nữa rồi. Juve sẽ phòng thủ khu vực với Melo quét dọn và phòng ngự từ xa. Như thế thì hai bác trung vệ già chỉ túc tắc trong khu 16m50 thôi.

Tớ nghĩ là Marchisio sẽ vẫn ra sân, vì khả năng phòng ngự và lì lợm của Marchisio cao hơn hẳn Tiago. Mà Tiago và Poulsen cũng vừa chơi 2 trận vòng loại như Marchisio mà thôi. Tiago và Poulsen sẽ vào sân khi Juve dẫn bàn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 14, 2009, 11:17 PM
Thế là 1 giải đấu nữa mà Juve có nhiệm vụ lớn lao lại sắp bắt đầu.Cầu chúc cho cả đội có được phong độ tốt nhất,chiến thắng và giành cúp vô địch
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 14, 2009, 11:45 PM
Below is the complete list of players called-up:

1 Buffon
2 Caceres
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
8 Marchisio
9 Iaquinta
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
23 Ariaudo

20 called-up for the Champions League. Del Piero, Grygera and Diego are out. Zebina is back.

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on September 15, 2009, 08:01 AM
khong bik tran Juventus - Bordeaux kó trực tiếp tr6en kênh nào ko nhỉ, pà con có người nào bik thì zô thông báo fát, kênh VCTV 3 và bóngđá TV chắc chắn ko chíu rùi, tại em coi lịch rùi, còn những kênh khác thì sao nhỉ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on September 15, 2009, 08:25 AM
Quote from: binco
khong bik tran Juventus - Bordeaux kó trực tiếp tr6en kênh nào ko nhỉ, pà con có người nào bik thì zô thông báo fát, kênh VCTV 3 và bóngđá TV chắc chắn ko chíu rùi, tại em coi lịch rùi, còn những kênh khác thì sao nhỉ

VTV 3 đó
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 15, 2009, 02:23 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2434%2F3919707627_5c8e3f92a1.jpg&hash=00bed678e1d3414b29a0538fdb1c2ed1c5064357)

Cứ thế này mà tiến thôi

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2573%2F3920492172_fb6a129362.jpg&hash=40e29ee684178d2f54a79c8c4990edadedddd711)
Chú này sẽ ghi bàn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: akazzurri on September 15, 2009, 03:25 PM
Mình nghĩ trận này Juve thắng 1-0. Nhưng mà có chính xác là vtv3 TT không nhỉ!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on September 15, 2009, 06:18 PM
Quote from: akazzurri
Mình nghĩ trận này Juve thắng 1-0. Nhưng mà có chính xác là vtv3 TT không nhỉ!
Chắc là đúng rồi đó bạn.Hôm coi Lazio và juve trên Vtv3 thì nghe BLV nói sẽ tt trận Juve - Bordeaux và sau đó 1 ngày là trận Inter - Barca.
Trận này bên phía Bordeaux chắc sẽ cử Alou Diarra kèm Gio đây.Tay Diarra này từng được xem là Vieira mới nhưng có phần rắn hơn cả Vieira.Gio nhà mình nhỏ con quá.Tớ nghĩ Gio sẽ chơi dạt cánh trái nhiều hơn để cùng với Camo tung ra những quả tạt nhằm tận dụng khả năng tì đè đánh đầu của Amauri và Iaquinta.
Có thể Marchisio sẽ đá chính để cùng với Melo dọn dẹp tuyến giữa.Khả năng mở cánh và chuyền xa của Marchisio khá tốt và đó cũng là một lợi thế của anh.
Với danh sách triệu tập trận này thì hvệ cánh phải nhiều khả năng do Caceres đảm nhận.Dù anh chưa thật sự hoà nhập cùng lối phòng thủ của đội nhưng anh vẫn hơn Zebina vừa trở lại sau chấn thương.
Tớ dự đoán Juve sẽ thắng 2-0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 15, 2009, 07:26 PM
Quote from: madkiller_2008
Chắc là đúng rồi đó bạn.Hôm coi Lazio và juve trên Vtv3 thì nghe BLV nói sẽ tt trận Juve - Bordeaux và sau đó 1 ngày là trận Inter - Barca.
Trận này bên phía Bordeaux chắc sẽ cử Alou Diarra kèm Gio đây.Tay Diarra này từng được xem là Vieira mới nhưng có phần rắn hơn cả Vieira.Gio nhà mình nhỏ con quá.Tớ nghĩ Gio sẽ chơi dạt cánh trái nhiều hơn để cùng với Camo tung ra những quả tạt nhằm tận dụng khả năng tì đè đánh đầu của Amauri và Iaquinta.
Có thể Marchisio sẽ đá chính để cùng với Melo dọn dẹp tuyến giữa.Khả năng mở cánh và chuyền xa của Marchisio khá tốt và đó cũng là một lợi thế của anh.
Với danh sách triệu tập trận này thì hvệ cánh phải nhiều khả năng do Caceres đảm nhận.Dù anh chưa thật sự hoà nhập cùng lối phòng thủ của đội nhưng anh vẫn hơn Zebina vừa trở lại sau chấn thương.
Tớ dự đoán Juve sẽ thắng 2-0
Bordeaux có 2 hệ thống chiến thuật là 4-3-1-2 và 4-5-1. Có lẽ trận này Blanc sẽ sử dụng 4-5-1

Bordeaux luôn sử dụng 3 Tv đánh chặn cùng với sự dâng cao hỗ trợ tấn công của 2 Tv cánh trong sơ đồ 4-5-1
Trong số 3 TV đánh chặn thì A. Diarra đá thấp nhất làm nhiệm vụ quét dọn. Hai tiền vệ còn lại là Wendel và Plasil

Còn Gourcuff và Gouffran sẽ hoán đổi vị trí 2 bên cánh. Tiền đạo duy nhất sẽ là Chamak hoặc Cavenaghi


Còn nếu sử dụng 4-3-1-2
Thì Gourcuff sẽ đá trung tâm và là hộ công phía sau 2 tiền đạo Chamak - Cavenaghi hoặc Cavenaghi - Beillon.

Ngay trong 1 trận đấu Bordeaux cũng hoán chuyển khá nhuần nhuyễn giữa 2 sơ đồ này.
Và thêm nữa, nhưng gì học được ở Italia và con mắt của 1 hậu vệ huyền thoại của ĐT Pháp, đội bóng Blanc dẫn dắt thi đấu như 1 đội bóng Italia thực sự, phòng nự chắc chắn từ xa và phản công cực bén với những đường chuyền của Gourcuff và tốc độ của Chamak. Bordeaux còn mạnh trong những tình huống bóng chết với tài đá phạt của Gourcuff và khả năng không chiến của Gouffran, Cavenaghi. Mất Chiellini, Canavaro và Legro sẽ vất vả hơn nhiều đấy

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 15, 2009, 07:52 PM
Tin giờ chót:
Zebina ko đủ điều kiện thể lực để thi đấu nên sẽ lên khán đài dự khán
Del Piero sẽ ngôi ngoài và có thể vào sân (nếu cần thiêt) từ băng ghế dự bị
Trez cũng sẽ sát cánh cùng Alex  

Đội hình dự kiến:

Buffon - Caceres - Legro - Canavaro - Grosso - Melo - Marchisio - Tiago - Giovinco - Quinta - Amauri

Dự bị: Manniger, Molinaro, Ariaudo, Trez, Poulsen, Camoranesi, Alex
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 15, 2009, 10:26 PM
Sắp đến giờ chiến đấu rồi. Forza La Formica Atomica

     
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 15, 2009, 10:36 PM
Quote from: Souslevent
Sắp đến giờ chiến đấu rồi. Forza La Formica Atomica

     

còn lâu mà   , thế đêm nay có ai muốn lập cái room ko nhễy        
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 15, 2009, 11:12 PM
Quote from: Souslevent
Tin giờ chót:
Zebina ko đủ điều kiện thể lực để thi đấu nên sẽ lên khán đài dự khán
Del Piero sẽ ngôi ngoài và có thể vào sân (nếu cần thiêt) từ băng ghế dự bị
Trez cũng sẽ sát cánh cùng Alex  

Đội hình dự kiến:

Buffon - Caceres - Legro - Canavaro - Grosso - Melo - Marchisio - Tiago - Giovinco - Quinta - Amauri

Dự bị: Manniger, Molinaro, Ariaudo, Trez, Poulsen, Camoranesi, Alex

ũa , sao bảo ko có Alex     , thật hư là như nào          . Đừng đùa nữa nhớ Alex lắm rồi đấy  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Crag Hack on September 16, 2009, 01:39 AM
Dự bị thì cũng là không đá mà, Alex phải đợi Giovinco hôm nào mệt ngại đá thì cho Alex đá thế 1 hôm )
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mrs Turin on September 16, 2009, 02:13 AM
Tiago và Marchisio ko đủ lực để đỡ đòn hộ Gio. Nhìn con kiến bị con trâu Diarra chà đạp mà thấy tội quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 02:34 AM
Juve vẫn chủ động chơi thấp và tìm thời cơ
Marchisio đá thấp, bám Gourcuff còn Tiago chả biết chạy loăng quăng đâu
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on September 16, 2009, 02:36 AM
Tiago trận này đá tệ, chắc là sắp thay Camo vào
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: levitu on September 16, 2009, 02:39 AM
hiệp 2 Ferrara sẽ làm gì để có 3 điểm đây
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 02:53 AM
Quote from: levitu
hiệp 2 Ferrara sẽ làm gì để có 3 điểm đây
Quan trọng là phải giữ vững thế trân
Camo và Trez sẽ được tung vào sân, Giovinco và Tiago chuẩn bị out

Quote from: Souslevent
Quan trọng là phải giữ vững thế trân
Camo và Trez sẽ được tung vào sân, Giovinco và Tiago chuẩn bị out
Chú Melo phá bóng nhắng vãi. Tý nữa ăn đòn
Quinta vẫn rườm rà thiếu nhạy cảm

Nhìn chú Quinta phung phí cơ hội lại thấy nhớ Alex
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on September 16, 2009, 03:04 AM
Đầu H2 bị ép ác quá, có mấy quả tí chết

Iaquintaaaaaaaaaaaa Goalllllll
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mrs Turin on September 16, 2009, 03:30 AM
Chết rồi chứ gì mà tí chết nữa. 1-1 rồi. Chưa thấy cửa thắng ở đâu cả. Hy vọng Camo có đột biến ko thì hòa là cái chắc.

Trời ơi là trời hết Marchisio rồi Poulsen sút ra ngoài.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: whiteeyes on September 16, 2009, 03:37 AM
Riêng quả thủng lưới đáng treo giò Tiago 2 trận [-(
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 03:37 AM
Trận này mưa to, Juve phung phí kinh quá.
May mà Buffon xuất sắc, ko thì thua trắng mắt ra rồi.
Hai chú điểm "cao nhất" là Tiago và Caceres
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on September 16, 2009, 03:38 AM
Hòa đau quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: levitu on September 16, 2009, 03:44 AM
sao Amauri từ đầu giải đến giờ cả đen lẫn vô duyên thế nhỉ, trận này đá k hơn gì hòa là đúng, nhưng vẫn muốn thắng hơn, quả Marchisio vào thì tốt, khởi đâu k như ý, lượt sau đến sân Bayern đang có phong độ cao, k biết điều gì sẽ xảy ra...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 03:52 AM
TRận này nếu Alex và Diego có thể ra sân, Chiellini ko bị treo giò thì thấy lối đá cũng không có vấn đề gì lắm
Vấn đề là Juve bịt được cánh trái thì lại hổng cánh phải. Caceres quá ham tấn công, còn hơn cả Zebina, lộ sườn. Nếu có Chie và Cana bọc lót thì còn chịu được.
Hòa cũng không phải là thảm họa, nhưng nếu thua trận sau trên sân của Bayern thì tình thế căng rồi đấy

Chú Müller của Bayern mắn vãi 2 cú đúp trong vòng 4 ngày
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 16, 2009, 04:03 AM
Quote from: Souslevent
TRận này nếu Alex và Diego có thể ra sân, Chiellini ko bị treo giò thì thấy lối đá cũng không có vấn đề gì lắm
Vấn đề là Juve bịt được cánh trái thì lại hổng cánh phải. Caceres quá ham tấn công, còn hơn cả Zebina, lộ sườn. Nếu có Chie và Cana bọc lót thì còn chịu được.
Hòa cũng không phải là thảm họa, nhưng nếu thua trận sau trên sân của Bayern thì tình thế căng rồi đấy

Chú Müller của Bayern mắn vãi 2 cú đúp trong vòng 4 ngày
Thì mình xuống cúp Europa để vô địch có sao đâu anh. Cái quan trọng nhất là Juve có lợi từ lịch thi đấu, sau trận gặp Bayer  ( nếu hòa là được) sẽ phải kiếm 6 điểm của" 2 pha". Sau đó tính tiếp, chẳng sao cả. Nhì bảng thích hơn nhất bảng. Đá sân nhà trước em thấy cửa thắng của Juve cao hơn, nếu đá sân nhà sau toàn bị loại thôi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 04:10 AM
Quote from: juveforever
Thì mình xuống cúp Europa để vô địch có sao đâu anh. Cái quan trọng nhất là Juve có lợi từ lịch thi đấu, sau trận gặp Bayer  ( nếu hòa là được) sẽ phải kiếm 6 điểm của" 2 pha". Sau đó tính tiếp, chẳng sao cả. Nhì bảng thích hơn nhất bảng. Đá sân nhà trước em thấy cửa thắng của Juve cao hơn, nếu đá sân nhà sau toàn bị loại thôi.

Chưa có vấn đề gì về cửa này cửa nọ cả. Trận này Juve thiếu mất hàng thủ, sau khi Cana ra sân đã thấy bất an rồi. Y như rằng dính chấu ngay được
Nếu kiếm được điểm trên sân của Bayern thì có thể thảnh thơi tích điểm và bung sức 2 trận cuối
Nhưng tình hình các cầu thủ chấn thương thấy nản quá. Chẳng nhẽ lại tái hiện mùa giải năm ngoái hay sao nhỉ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on September 16, 2009, 08:54 AM
Đây là trận đấu đầu tiên của Ferrara tại CL, trên cương vị HLV. Bản thân ông cũng tỏ ra hơi căng thẳng vì đối thủ là đội bóng ko hề dễ chơi, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Blanc.
Trận này hòa cũng 1 phần kém may mắn, nhưng ko sao, đó mới là phong cách của Juve (chật vật vòng loại, thẳng tiến vòng trong   )
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on September 16, 2009, 09:33 AM
Mất cơ hội kiếm được 3 điểm trên sân nhà, bảng này xem ra cũng không dễ cho Juventus chút nào!!!!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on September 16, 2009, 10:05 AM
Quote from: whiteeyes
Riêng quả thủng lưới đáng treo giò Tiago 2 trận [-(

trọng tài mù, việt vị cả mét như thế  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Crag Hack on September 16, 2009, 10:37 AM
Mình cũng nghĩ là bàn thắng của nó đã dính lỗi việt vị, tuy nhiên trận này hòa là công bằng, tụi kia đá húng quá mà Juve phòng thủ như ngủ gật sao Ferr vẫn thay Canna ra nhỉ.. Đúng là y như rằng, vừa nghĩ đến đấy thì bị quả phạt..
Giovinco đang trưởng thành, giá Alex chấn thương lâu hơn 1 tý cho Ferr đỡ đau đầu nhỉ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: whiteeyes on September 16, 2009, 10:43 AM
Dù gì cũng phải cho Alex đá một tí, cất mãi thế nào được.
Gio được đá chính ngay trận đầu CL sướng quá rồi còn gì
Trận này hòa là đúng, nhưng là fan Juve nên vẫn muốn Marchisio làm gọn cú đấy <
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on September 16, 2009, 10:50 AM
Tưởng không ai kêu ca gì, chán thế , mà các cầu thủ Juve cũng hiền ghê, chả phản ứng gì mấy <
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on September 16, 2009, 11:15 AM
Kỹ năng phòng ngự của Caceres yếu quá, ông í đá trung vệ sợ kinh, làm cho 1 phát thót cả tim, may mà Buffon nhanh chân, quả đấy gặp tiền đạo ngon ngon tí là trắng tay rồi.
Xét về thế trận thì hôm qua cũng khá, nhưng 2 ông tiền đạo vừa kém duyên vừa vụng về quá. Thấy nhớ Alex ghê
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Rosa on September 16, 2009, 01:33 PM
Bao nhiêu quả tim muốn nhảy ra ngoài thì hok vào. Đùng cái bị ghi bàn...Chán như con gián.
Phút 63 ghi bàn, đá trên sân nhà, nằm xem mà tự tin luôn, lại nghĩ giống trận Lazio rùi. Có mấy khi mấy ông nhà mình để gỡ hòa ở cuối trận đâu...

Trận sau đá trên sân thằng "mèo xám" tha hồ mà thủ, cuối trận Cana hay Melo lại làm phát hơn 50m cho chú Iaqu hay Amau băng lên làm một nháy là xong..   Dễ thui mừ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 02:01 PM
Các trâu Quinta và Amauri được cái hùng hục, những quả cần tinh tế thì ko đòi hỏi cao được.
Juve vẫn cần 1 mẫu tiền đạo tinh tế như Alex, có lẽ Cassano là hợp nhất

Gio đá cũng tạm được. Hôm qua mưa to, cháu nó ko chịu nổi anh trâu A. Diarra ôm liên tục
Grosso đá hay phết, quả đánh gót cho Gio băng xuống hay pha sút phạt chân trái cũng rất điệu nghệ
Nếu Ramé ko vào thay thì có lẽ Juve ăn được mấy quả rôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 16, 2009, 06:36 PM
Quote from: Souslevent
Các trâu Quinta và Amauri được cái hùng hục, những quả cần tinh tế thì ko đòi hỏi cao được.
Juve vẫn cần 1 mẫu tiền đạo tinh tế như Alex, có lẽ Cassano là hợp nhất

Gio đá cũng tạm được. Hôm qua mưa to, cháu nó ko chịu nổi anh trâu A. Diarra ôm liên tục
Grosso đá hay phết, quả đánh gót cho Gio băng xuống hay pha sút phạt chân trái cũng rất điệu nghệ
Nếu Ramé ko vào thay thì có lẽ Juve ăn được mấy quả rôi
em ko thấy thế, Grosso đá cũng thường thôi, hàng hậu vệ quá dở, sắp hết tháng ramadan rồi, không biết sik bao giờ trở lại nhỉ. Dạo này chán Camo lắm rồi, còn hai tuần nữa mới gặp Bayer, hi vọng mọi thứ sẽ khác. Không có điểm trận ấy là chỉ còn nước tự vẫn thôi. <Mà dạo này thằng mèo xám đá kinh quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 06:40 PM
Sissoko chưa trở lại ko phải do Ramadan mà do chấn thương
Ít nhất là giữa tháng 10 mới chiến đấu được
Grosso hôm qua đá thế là ổn rồi. Hiệp 1 Gourcuff đá phía cánh trái, nên Grosso chỉ thủ chứ ko công nhiều. Nhưng cũng ko có tình huống nào nguy hiểm từ cánh này, ngoài quả xoạc bóng hụt
Hiệp 2 Grosso băng lên tân công khá tốt, cho đến khi Cana phải rời sân
Bài toán cánh trái của Juve thế là tạm ổn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 16, 2009, 06:46 PM
Quote from: Souslevent
Sissoko chưa trở lại ko phải do Ramadan mà do chấn thương
Ít nhất là giữa tháng 10 mới chiến đấu được
Grosso hôm qua đá thế là ổn rồi. Hiệp 1 Gourcuff đá phía cánh trái, nên Grosso chỉ thủ chứ ko công nhiều. Nhưng cũng ko có tình huống nào nguy hiểm từ cánh này, ngoài quả xoạc bóng hụt
Hiệp 2 Grosso băng lên tân công khá tốt, cho đến khi Cana phải rời sân
Bài toán cánh trái của Juve thế là tạm ổn
Em lại thấy có gì đó không ổn lắm, mấy quả nguy hiểm đều do hậu vệ và trung vệ phối hợp không tốt lắm, nếu mà hôm qua Buffon không xuất sắc chắc không có một điểm được đâu. Marchisio vẫn chưa đủ tầm để đá những trận có sức ép quá lớn, hôm quá Melo đá thủ quá, Juve không áp đặt được thế trận. Không ngờ giờ đây, Juve lại đang sôngs nhờ tuổi thanh xuân của Cana. Không biết bao giờ mới có một cặp trung vệ tốt?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on September 16, 2009, 07:00 PM
Dạo này Juve chơi trông thì không có mấy đặc sắc nhưng đúng là ngày càng giống ngày xưa rồi, xem Juve đã đã yên tâm hơn nhiều, quả thực là không phải lo cho lắm, nhưng khả năng dứt điểm cứ thấy tệ tệ làm sao ý, các tiền đạo vẫn kém duyên một chút mà nguyên nhân là thiếu một chút gì đó mềm mại. Giờ thì mình lại ủng hộ ý kiến là khi có Diego trở lại thì có thể đá cả Diego lẫn Gio, hoặc 2 tiền đạo sẽ là Alex và một trong 2 trung phong còn lại, Alex tuy già nhưng qua những trận vừa qua  thì có thể thấy lối chơi của anh vẫn còn phù hợp và có ích cho Juve.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 16, 2009, 07:54 PM
Quote from: juveforever
Em lại thấy có gì đó không ổn lắm, mấy quả nguy hiểm đều do hậu vệ và trung vệ phối hợp không tốt lắm, nếu mà hôm qua Buffon không xuất sắc chắc không có một điểm được đâu. Marchisio vẫn chưa đủ tầm để đá những trận có sức ép quá lớn, hôm quá Melo đá thủ quá, Juve không áp đặt được thế trận. Không ngờ giờ đây, Juve lại đang sôngs nhờ tuổi thanh xuân của Cana. Không biết bao giờ mới có một cặp trung vệ tốt?

Marchisio không có vấn đề gì với những trận đấu lớn hay nhỏ cả. Marchisio chính là lá chắn đầu tiên, sau đấy mới đến Melo, và sau Melo là cặp trung vệ.
Nhiệm vụ đánh chặn thì Marchisio làm khá tốt, nhưng nhiệm vụ phát động tấn công thì có lẽ ko phải vai trò của chú này. Hôm qua người có nhiệm vụ cầm nhịp là Tiago đã làm ko tốt. Melo cũng đá quá thấp và hơi cứng nhắc.

Có mấy quả nguy hiểm do lỗ hổng bên cánh, 1 lần Grosso tackle trượt, còn mấy quả là lỗ hổng do Caceres để lại. Nếu hôm qua có Chie thì ko thành vấn đề lắm
Đúng như dự đoán ban đầu Canavaro là 1 thưong vụ thành công, ít nhất là cho đến thời điểm này, phòng ngự tốt và có 2 đường chuyền hiểm: 1 quả Iaquinta tạo điều kiện cho Diego băng xuống ghi bàn trong trận gặp Roma, và quả chuyền cho Quinta hôm qua.

Nhưng thực sự thấy Juve có chút vấn đề ở tuyến giữa và sự tinh tế ở hàng công. Tuyến giữa của Juve vẫn chưa bóp chết được đối thủ. Khi Sissoko quay lại thì gần như Melo, Sissoko và Marchisio sẽ là bộ tam tấu. Những giải pháp 2 như Tiago, Poulsen thì chưa thể hiện được gì, Camo thì quá thất thường. Hôm qua nhiều thời điểm thấy Juve giống thời Rani, khi mà cả Pavel và Alex ko thi đấu, ko có ai châm ngòi tấn công ở tuyến giữa cả.

Amauri vẫn chưa khai hỏa, nếu ghi được bàn, sức ép giảm thì chú này có thể thi đấu ngon hơn. Nhưng chắc chắn là Alex và Trez vẫn còn nguyên giá trị, sự chính xác nhanh gọn của hai bác cựu này vẫn là điểm Quinta và Amauri cần học
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 16, 2009, 09:59 PM
Hôm qua thức mãi mà không được xem kênh nào chiếu Juve nhà mình (
Amauri dạo này kém duyên quá,dù vẫn muốn Trezequet được đá nhưng vẫn mong Amauri sớm ghi bàn để giải tỏa sức ép
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on September 16, 2009, 10:29 PM
Nhìn mấy đội khác thắng nghẹt thở mà đau lòng. Vì trong khi đó Juve thua lãng nhách
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on September 16, 2009, 11:19 PM
Hôm qua ko xem được nhưng xem lại highlight tớ thấy quả 1-1khi bóng rời đầu của 1 anh bordeaux thì cả anh ghi bàn và anh bị kèm phía trong việt vị rồi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 16, 2009, 11:26 PM
Có 2 nguyên nhân khiến trận vừa rồi ta ko thể áp đặt được lối chơi lên đội bạn..
Thứ nhất, 1 phần vì sự thiếu vắng Diego.. Gio có kĩ thuật, tốc độ nhưng chỉ giỏi trong khả năng khuấy đảo, quấy rối. Xét về khả năng điều phối nhịp độ trận đấu,kiến thiết bóng và làm nhạc trưởng trên sân gio vẫn kém xa Diego. Trong khỉ 3 tiền vệ còn lại là Marchisio, Melo, Tiago đều ko phải là mẫu tiền vệ có óc sáng tạo và khả năng dẫn dắt lối chơi.
Nhìn chung trận này gio đã thi đấu rất nỗ lực nhưng thể hình nhỏ bé và áp lực nặng nề ở tuyến giữa khiến gio ta lép vế khi bị Diara chăm sóc quá kĩ lưỡng và sau đó là gio bị thay ra bởi Camo.Thiếu vắng một thủ lĩnh ở giữa sân, chúng ta đã
nhập cuộc chậm chạp,thiếu tự tin và ko thể áp đặt được lối chơi ngay trong hiệp một.
Thứ hai, có lẽ vì vấn đề bố trí đội hình và nhân sự của Ferrara. Fer đã quên mất Delpiero(ko có tên trong danh sách thi đấu )  
Nếu có Del , ta hoàn toàn có thể trở lại sơ đồ như mùa trước khi xếp Del đá lùi phía sau Amauri hoặc quinta. Đây sẽ là một sơ đồ hợp lí trong hoàn cảnh thiếu vắng Diego, lúc này sẽ có thêm 1 phương án nữa là xếp Gio đá hẳn như 1 tiền vệ cánh trái và juve quay về 4-4-2 thời Ran. lối chơi của ta lúc này cũng sẽ khó bị bắt bài hơn nhất là khi Blanc đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi có 1 hộ công của Fer trong mấy trận vừa qua.
Điển hình như trận gặp Lazio,(lúc Diego bị thay ra)Ballardini đã ko kịp trở tay khi juve bất ngờ chuyển sang đá cánh 4-4-2 với sự có mặt của gio và đó chính là chìa khóa cho chiến thắng của ta..
Del đã qua thời kì đỉnh cao nhưng cứ nhìn quinta và amauri thi đấu lại thấy nhớ Del ở sự tinh tế và sắc sảo,có Del  lối chơi của Juve sẽ mềm mại và mang tính đột biến hơn khi diego vắng mặt.
Chắc chắn Fer sẽ còn đau đầu vì diego thêm mấy trận nữa đây..  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: borntobewind on September 17, 2009, 12:04 AM
Quote from: madkiller_2008
Hôm qua ko xem được nhưng xem lại highlight tớ thấy quả 1-1khi bóng rời đầu của 1 anh bordeaux thì cả anh ghi bàn và anh bị kèm phía trong việt vị rồi.
       


Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 17, 2009, 12:39 AM
Quote from: borntobewind
       

chuyện thường ở huyện mà , quan trọng là Juve ko thủ đc , ko ghi bàn đc khi bị gỡ ngay trên sân nhà ...... tuy ko coi đc nhưng nghe kết quả xong cũng chả muốn xem làm gì ! Mạnh thì đi tiếp còn cảm thấy chưa đủ tự tin ở sân chơi này thì dừng càng sớm càng tốt để còn tập trung cho Scud , ..... ấy mà ko biết đã đủ trình tranh scud với bọn kia chưa  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Lordhell on September 17, 2009, 09:30 AM
Thế mới khổ, chưa bít bjo juve nhà ta mới lại vô địch Champion league, nếu cứ đá như đá vs thằg Bordeaux thì tập trung cho scudeto lun đi cho oy...........
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on September 17, 2009, 11:20 AM
Mới đây bác Moggi đã lên tiếng rằng Juve chưa đủ trình đẩ vô địch C1.Còn ở Serie A thì bác ấy bảo Juve sẽ bám rất sát Inter nhưng Inter vẫn vô địch.
Mặc dù mới qua một trận hoà trước Bordeaux có lẽ là chưa đủ để nói rằng Juve ko thể vô địch C1 nhưng tớ thấy cần 1 mùa nữa thì chúng ta mới trở lại vị thế cũ như lời tuyên bố "Juve cần 4-5 năm để trở lại" của Deschamps hồi dẫn dắt Juve ở Series B.  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 17, 2009, 02:37 PM
Thì đúng thế còn gì! Mơ thì cứ mơ chứ, có ai đánh thuế đâu
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Crag Hack on September 17, 2009, 03:11 PM
Năm nay, cúp C1 có lẽ lại về tay bọn Anh lợn, các đội bóng Ý vẫn chưa có tiếng nói gì..
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: cannavaroftu on September 17, 2009, 05:41 PM
chưa chắc đã về anh có khi lại về TBN nhưng mà đá loại trực tiếp thì chưa biết đâu được biết đâu lại là Porto hehe
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on September 17, 2009, 06:01 PM
Hôm qua coi Inter vs Barca, dù có vẻ thua kém Barca, nhưng lính tráng và cách đá của nó... rất chặt chẽ, khoa học. Nhìn dàn sao của nó mà thèm thuồng. Juve thực tế nhất là cạnh tranh vị trí thứ 2 và vào tới vòng 1/16 của C1 là thành công roài.

 
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 17, 2009, 06:27 PM
Huhm, cái này thì rõ. Quân của nó vừa đông lại vừa tinh
Cái mà gọi là đẳng cấp Champion League mà Juve thể hiện năm ngoái khi vừa chân ướt chân ráo quay lại, chẳng qua là kinh nghiệm và phút léo sáng của những tiền đạo đẳng cấp như Alex thôi.

Cứ chửi Alex thế này thế nọ, nhưng nhìn đá với Bordeaux mà ko có Alex thì thấy ngay.
Juve vẫn cần đầu tư thêm thời gian và tiền bạc nhiều. Nhất là các bạn như Tiago, Poulsen phải được thay thế bằng các bạn đẳng cấp tý. Thêm tý duyên và dẻo cho hàng tiền đạo, như Cassano chẳng hạn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on September 17, 2009, 08:01 PM
Đội hình Juve hiện tại nếu nói là vô địch ngon lành thì không đúng, nhưng nếu nói là không đáng để so với Inter thì cũng chưa phải. Nếu Juve mùa này biết tập trung chỉ một mục tiêu thôi, biết bùng nổ ở những thời điểm then chốt thì 2 cup là bất khả thi chứ 1 cup thì hoàn toàn có thể. Inter mùa này có thể sẽ mất tập trung ở Serie A, Juve nên tập trung vào mặt trận quốc nội, khả thi hơn và cũng là niềm mong mỏi bấy lâu của các Juvetini. Với riêng Champion League thì cần phải "có thời", có thêm cả yếu tố may mắn nữa, chứ CL mà, ai mà nói trước được ai sẽ vô địch đâu
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 17, 2009, 09:39 PM
có cảm giác Juve đang đá sân nhà ko hay = sân khách  

Và vì thế Juve sẽ hạ BM 2-1 sau đó hòa 0-0 trong trận lượt về   , còn lượt  về với Bóc đô cũng thắng lại 1-0 ^^
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 18, 2009, 04:24 AM
Cứ từ từ, mặc dù ko được xem cả trận nhưng dù sao cũng là trận đầu tiên Ferrara cầm quân đánh xứ người, trong hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột. Dễ gì có đội nào mất hàng loạt trụ cột mà vẫn đá tốt ở CL cơ chứ. Biết đâu khi Diego, Alex, Chiellini, Sissoko trở lại, Juve đá khởi sắc người ta lại nhìn với ánh mắt khác. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, cứ chờ xem...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 18, 2009, 10:22 AM
Trận đầu đá dè dặt là đúng rồi.Đây mới là lần đầu tiên Ferrara dẫn dắt Juve ở CL mà.
Từ trận sau có thể sẽ khác
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pavlusa on September 18, 2009, 11:20 AM
Mặc dù bên Bordeaux ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng xem cả trận đấu thấy lối chơi của Juve gần như bế tắc. Hội chứng Diego đã xảy ra rồi. Nguy hiểm quá        
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 18, 2009, 05:59 PM
Quote from: Pavlusa
Mặc dù bên Bordeaux ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng xem cả trận đấu thấy lối chơi của Juve gần như bế tắc. Hội chứng Diego đã xảy ra rồi. Nguy hiểm quá        
Ferara nhà ta đang xây dựng phong cách chơi phụ thuộc vào Diego.. điều này hơi mạo hiểm, cứ nhìn trận gặp bordeaux cũng đủ thấy.. Juve thiếu hẳn một thủ lĩnh trên hàng công, một nhạc trưởng trong lối chơi.
Nếu cứ xây dựng lối chơi quá phụ thuộc vào diego và 4-3-1-2 dần lâu sẽ làm mất đi bản sắc của juve..điều này có thể thay đổi  nếu biết cách dung hợp những cá nhân như Diego - Alex hoặc cả Giovinco..
Rất mong sẽ sớm nhìn thấy bộ đôi Alex - Diego song chiến trên sân...

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 18, 2009, 07:50 PM
Thực ra cũng không quá mạo hiểm đâu.Trận gặp Bordeaux chẳng qua là tai nạn khi cả Diego lẫn DelPiero cùng chấn thương thôi.Mặc dù Giovinco đá thay thế vị trí của Diego nhưng đội hình hôm đó hàng tiền vệ làm việc không tốt nên anh này cũng không làm được gì nhiều
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 18, 2009, 07:57 PM
Đội hình nào chả có 1 vị trí quan trọng
4-3-1-2 thì hộ công
4-4-2 thì hai cánh
4-4-1-1 thì cũng hộ công
Quan trọng là làm sao để đội bóng hoạt động tập thể. Ví dụ hộ công bị kèm chặt quá thì có thể trông chờ vào 3 TV còn lại hay hai tiền đạo tự tạo cơ hội.
Trận gặp Bordeaux, Juve gặp nhiều trở ngại vì 3 TV hoạt động ko hiệu quả, nhất là Tiago, Melo thì đuối sức
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on September 18, 2009, 10:10 PM
Hội chứng virút Fifa trận vừa rồi với fát tác í mà, với lại Juve đang tập trung cho SA trước, CL thì kiểu gì cũng qua vòng bảng rồi nên Cir kô "cố sống cố chết" bung ra đá hết sức. [/size]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 19, 2009, 06:10 AM
Quote from: thienlai
Hội chứng virút Fifa trận vừa rồi với fát tác í mà, với lại Juve đang tập trung cho SA trước, CL thì kiểu gì cũng qua vòng bảng rồi nên Cir kô "cố sống cố chết" bung ra đá hết sức. [/size]
Đừng chủ quan, nếu không ăn đươc Bayer thì còn mệt lắm đấy. Scu là cuộc đua đường dài, có hơn Inter 5 điểm cũng chẳng để làm gì. Cần nhất là sự nhuần nhuyễn trong lối chơi và nhân sự, cũng như không ai bị chấn thương lâu. Giờ cứ đá bình thường chỉ cần lên đồng ở mấy thắng cuối mùa là được. Đừng to còi rồi lại hết xăng lúc cuối mùa thì mệt lắm.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pavlusa on September 19, 2009, 11:41 AM
Đúng đấy, đừng có chủ quan. Bayern là một đối thủ rất mạnh. Nếu Juve cứ đá tấn công bế tắc thế này thì hàng thủ sẽ phải làm việc mệt đấy. Đến lúc đấy thì Buffon không cứu thua được mãi đâu. Hy vọng trong trận sắp tới, sếp Ferrara sẽ có sự bố trí đội hình hợp lý, để bù chỗ trống của những Diego, Del. Không nên quá phụ thuộc vào Diego, hậu quả sẽ rất khôn lường....
       

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on September 20, 2009, 09:39 PM
Quote from: Hooligan_juve
Ferara nhà ta đang xây dựng phong cách chơi phụ thuộc vào Diego.. điều này hơi mạo hiểm, cứ nhìn trận gặp bordeaux cũng đủ thấy.. Juve thiếu hẳn một thủ lĩnh trên hàng công, một nhạc trưởng trong lối chơi.
Nếu cứ xây dựng lối chơi quá phụ thuộc vào diego và 4-3-1-2 dần lâu sẽ làm mất đi bản sắc của juve..điều này có thể thay đổi  nếu biết cách dung hợp những cá nhân như Diego - Alex hoặc cả Giovinco..
Rất mong sẽ sớm nhìn thấy bộ đôi Alex - Diego song chiến trên sân...

Cái này khó trách được Ferrara, bởi vì đội hình Juve hiện tại ngoài Diego thì cũng chẳng còn ai cả, nếu có một núi cầu thủ như Chelsea, Barca hay Real thì lại là bài toán dễ dàng với HLV. Cái cần bây giờ với Ferrara là ông cần phải sống tốt với đội hình hiện tại của Juve, cần khắc phục nhược điểm khi không có Diego
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 21, 2009, 03:18 AM
Bayern cũng giống Juve, đó là 1 đội bóng giàu truyền thống và tham vọng
Nói về kinh nghiệm C1 và phong độ cũng như lực lượng, họ đều có phần nhỉnh hơn chứ ko hề kém Juve. Hơn nữa lại đá ở Munich, nên trận này Juve chấp nhận thân phận cửa dưới, đá chắc, phản công nhanh thì hơn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 21, 2009, 08:33 PM
Đội hình Bayern hàng công khủng hơn Juve,đội hình cũng dày hơn,nhưng hàng thủ thì còn khá thiếu kinh nghiệm,hy vọng Juve tận dụng được các cơ hội phản công nhanh
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pavlusa on September 21, 2009, 09:18 PM
Không nên đá phòng ngự với Bayern. Vì họ sở hữu những tay sát thủ săn bàn thuộc dạng khủng như Gomez, Klose, Toni ngoài ra Ribery, Robben đá ở tuyến giữa cũng rất nguy hiểm. Nếu phòng thủ thị họ sẽ có nhiều cơ hội tấn công và ta rất dễ thủng lưới. Nên đá tấn công ngay từ đầu vì hàng thủ của Bayern không mạnh. Ta có thể tận dụng điểm yếu của họ.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on September 22, 2009, 12:16 AM
Nhưng sân nhà của Bayern nên đá đôi công thì có lẽ không đủ sức đâu.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on September 22, 2009, 04:39 AM
Quote from: Pavlusa
Không nên đá phòng ngự với Bayern. Vì họ sở hữu những tay sát thủ săn bàn thuộc dạng khủng như Gomez, Klose, Toni ngoài ra Ribery, Robben đá ở tuyến giữa cũng rất nguy hiểm. Nếu phòng thủ thị họ sẽ có nhiều cơ hội tấn công và ta rất dễ thủng lưới. Nên đá tấn công ngay từ đầu vì hàng thủ của Bayern không mạnh. Ta có thể tận dụng điểm yếu của họ.
Sức đâu mà đánh phủ đầu, chỉ sợ vừa đến sân đã cóng rồi đó. Tốt nhất cứ nhường sân nhưng không nhường thế trận, đá ru ngủ và rinh rập, thắng 1 -0 cũng là đủ rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on September 22, 2009, 08:48 PM
Quote from: nguyenvanlang
Lối đá của Juve là ru ngủ đối phương vì thiếu Diego nên ta chơi với lối chơi phòng thủ phản công. Nếu đá phản công ngay với bayer thì hơi xương vì hàng tấn công của họ rất mạnh.
Phòng thủ phản công và phản công khác gì nhau   . Đều phải thủ và chỉ công nếu có cơ hội.
Nói chung là nên đá bung sức 20 phút đầu hiệp 1, có bàn thắng (thì quá tốt) hay không thì cuối hiệp cũng thủ chặt. Sau đó Bayer tấn công và.. hết hiệp, cụt hứng. Sang hiệp 2 thì thủ chặt, rình rập, và bung ra vào 10' giữa hiệp.
Nếu đẹp trời, có thể tỷ số là Bayer-Juve: 1-2      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pavlusa on September 22, 2009, 09:15 PM
Nếu đá phòng thủ thì Juve của ta khó chiến được. Bayern sở hữu hai tiền vệ tấn công đẳng cấp có xu hướng lệch biên là Robben, Ribery. Hơn nữa hậu vệ 2 cánh của Juve lại yếu, chống thế nào được. Nên đá tấn công, không cần phủ đầu, chỉ cần tấn công có nét để làm hàng thủ của Bayern vất vả, rồi ta sẽ tìm cơ hội ghi bàn từ những sơ hở của họ. Vậy thôi, giá mà Alex được vào sân, lối đá kỹ thuật có thể sẽ rất có ích trong trận này. Ah mà hy vọng trận này Klose của họ không ra sân, sợ nhất là Klose....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 22, 2009, 09:34 PM
Theo các thông tin từ Turin thì cả Alex và Diego sẽ sẵn sàng cho trận Bologna cuối tuần này. Nhưng nhiều khả năng Ferrara sẽ ém bộ đôi D-D cho chuyến làm khách trên sân Arena
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 22, 2009, 10:42 PM
Bayern mới là thuốc thử thật sự cho tham vọng CL mùa này..
Đội hình của Bayern có nhiều mũi tấn công rất nguy hiểm, đặc biệt là bộ đôi Robben, ribery, .. ở hàng tiền đạo là Olic, gomez.. đó là chưa kể đến tên P. lahm ở hàng thủ.. May ra có đủ Diego, Cana, alex mới dám chơi sòng phẳng
Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, địch cương thì ta cứ nhu, phòng ngự phản công là phương án hợp lí..
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on September 23, 2009, 12:00 AM
Chỉ có 1 điểm sau trận đầu Juve sẽ rất khó khăn cho việc dành 1 trong 2 chiếc vé vào vòng sau, nếu ko rời Munich với tối thiểu 1 điểm trong tay chúng ta sẽ tự làm khó mình
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 23, 2009, 09:45 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Chỉ có 1 điểm sau trận đầu Juve sẽ rất khó khăn cho việc dành 1 trong 2 chiếc vé vào vòng sau, nếu ko rời Munich với tối thiểu 1 điểm trong tay chúng ta sẽ tự làm khó mình

Nếu mà khởi đầu với 1 trận hòa và 1 trận thua thì chỉ có ngồi húp cháo qua ngày thôi
Trận lượt đi trên sân Arena chính là bài test quan trọng nhất mùa giải này. Giống như trận lượt đi gặp RM mùa trước vậy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Rosa on September 24, 2009, 11:07 AM
Nhìn thằng mèo xám dạo này đá khiếp, cứ thắng ầm ầm, nó lại dc chơi trên sân nhà...
Nhưng mục tiêu năm nay quan trọng nhất vẫn là Scu, còn CL k chiến dc thì xuống European cup cũng dc mà. K nên bung sức quá ở CL, mới có mấy trận đầu đã chấn thương liên miên, mấy ông nhà mình thì toàn ông tiền sử chấn thương, cứ căng hết các mặt trận thì k khéo đến giai đoạn quan trọng thì toàn những ông "k đá mà vẫn có lương".
Thế mới nói: Sống trên đời phải biết mình là ai và mình đang ở vị trí nào !!!
(nói thế chứ trận này mà làm thịt dc thằng mèo xám thì....  ).
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on September 29, 2009, 03:48 AM
Danh sách triệu tập

1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on September 29, 2009, 08:12 PM
Không nên bung hết sức với Bayern và đặc biệt nếu lỡ bị dẫn trước 1 - 0 thì cũng không nên nôn nóng tràn lên gỡ hòa(Bayern chứ không phải Genoa), cứ từ từ chắc chắn mà đá. Dầu gì trận này thua cũng chưa phải là hết cửa, vẫn còn cố gắng 3 đ lượt về + 9 đ còn lại kia là ổn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 29, 2009, 10:09 PM
Dự đoán gặp Bayern, Juve thắng.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on September 30, 2009, 12:11 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nhiều lúc chỉ sợ lão Trez hay chộp giật, còn với hàng công hiên tại của Juve thì Buyten - Badstuber sẽ "chém" gọn. Hai cánh sẽ là vũ khí của Bayern trong trận đấu này. Nói chúng là Legrottaglie - Chiellini cứ lo tìm người mà kèm đi, vì không biết bóng sẽ được mồi cho cầu thủ nào, có thể là cả van Buyten [/quote]

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Bayern thua ở Hamburg là vì giữ chân cho trận này mà thôi, chắc chắn Juve sẽ không thể "ngắm cảnh" ở Allianz Arena đc đâu. Chỉ sự Juve ngày xưa, khi chưa bị tống xuống Serie B, lúc đó là 1 đội bóng rất quái với Capello trên băng ghế chỉ đạo, chứ Juve bây giờ "vẫn còn non và xanh lắm"[/quote]


[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Với những kiểu tiền vệ đậm chất Châu Âu như Trez và Iaquinta thì hàng hậu vệ Bayern chẳng bao giờ ngại đối mặt, hậu vệ của Bayern chỉ sợ những mẫu tiền đạo kỹ thuật như các tiền đạo của Đông Âu thôi, trước giờ vẫn thế.

Trận này hai cánh của Bayern sẽ khoét sâu bằng những pha xẻ nách và nhả bóng lại cho Mueller ở tuyến 2 ghi bàn. Hoặc sẽ có những quả căng ngang chính xác để cầu thủ có khả năng chọn vị trí siêu tốt là Super Mario đệm vào. Dù Melo có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy hết cả hai cánh được [/quote]

Bây giờ mới biết fan BM bọn nó chỉ biết xem BM  . Juve nhà ta cố lên nào , đã hổ đã hổ    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on September 30, 2009, 05:37 AM
Inter hòa Rubin Kazan: 1-1
Fio thắng oanh liệt Liverpool: 2-0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on September 30, 2009, 06:50 AM
ủa pà con ơi tối ney trận nèy kó trực tiếp ko vậy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: akazzurri on September 30, 2009, 10:18 AM
Trận này thắng nhẹ nhàng 1 - 0 thôi! Chưa bít có kênh nào phát không nữa!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on September 30, 2009, 10:47 AM
Hy vọng trận này Trez lấy lại cảm giác sát thủ, mấy bữa trước toàn ghi mấy bàn ẹ không. Mình đoán trận này hòa 0-0 or 1-1,  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on September 30, 2009, 05:17 PM
Quote from: pe'An_Juve
Bây giờ mới biết fan BM bọn nó chỉ biết xem BM  . Juve nhà ta cố lên nào , đã hổ đã hổ    
Còn sang cả Forum của BM do thám nữa hả, rảnh thế...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hooligan_juve on September 30, 2009, 06:26 PM
Quote from: binco
ủa pà con ơi tối ney trận nèy kó trực tiếp ko vậy
VTV 3 trực tiếp đó bạn tha hồ mà coi.. Trận này ra con 2-1 nghiêng juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on September 30, 2009, 10:05 PM
Lâu rùi không được xem Juve đá trực tiếp, hy vọng hôm nay hàng thủ không mắc những sai lầm không đáng có nữa. Juve vô địch
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on September 30, 2009, 11:45 PM
đúng rùi trận nèy trực tiếp trên vtv 3 đó pà kon nhớ đón xem nha
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 01, 2009, 01:45 AM
ko có Alex
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:03 AM
Tình hình trọng tài có vẻ bất lợi cho Juve. Nhưng càng gặp bất lợi, Juve thường chơi hay hơn.
Suýt chết với Ribery, sao không để Zebina đá mà lại là Gyrega nhỉ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 02:04 AM
Miạ Ribery nó làm quả ghê quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 01, 2009, 02:08 AM
Cặp cánh nó ngon quá.Mà điểm yếu nhất của 2 hv cánh chúng ta là tốc độ,toàn để nó vượt qua thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:11 AM
Quote from: sir_noxit
Cặp cánh nó ngon quá.Mà điểm yếu nhất của 2 hv cánh chúng ta là tốc độ,toàn để nó vượt qua thôi
Vậy mà bố Gyr còn ham lao lên, suýt chết thêm 1 quả nữa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 02:14 AM
Diego xoạc quả ngon quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 01, 2009, 02:16 AM
Ôi Legro,may mà có Diego
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:18 AM
Ôi Camo, tiếc quá. Bayern đánh phủ đầu ko thành công. Nó có vẻ mệt rồi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 02:23 AM
Bác Camo chém ác quá nhờ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on October 01, 2009, 02:23 AM
Camo có vẻ nóng Ribery rồi.2 lần phạm lỗi liên tục.! Ăn 1 thẻ vàng rồi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 02:29 AM
GIống quả chung kết Euro quá

Hay quá Robben ra rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 01, 2009, 02:30 AM
hô hô đôi chân pha lê của Robben xem chừng lại có vấn đề rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: levitu on October 01, 2009, 02:32 AM
đá thế này thua mất, hiệp 1 chưa chết quả nào là may, robben ra rồi còn đỡ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:33 AM
Hiệp 1 vậy là được rồi, thành công về mặt tỷ số. Marchisio có vẻ hết sức rồi, trận này mất hút luôn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on October 01, 2009, 02:34 AM
Olic cũng không vừa đâu.
Hiệp 1 đá mệt mỏi với mấy bác chủ nhà quá.Hy vọng qua hiệp 2 sẽ khá hơn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on October 01, 2009, 02:35 AM
Hiệp 1 đá phòng ngự thụ động quá, hàng tiền vệ chơi kô tốt lắm. Hy vọng sau khi khống chế thành công đòn đánh phủ đầu của đối phương, hiệp 2 Ciro sẽ thay Alex vào thay Tre để đá đôi công.[/font]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:37 AM
Quote from: thienlai
Hiệp 1 đá phòng ngự thụ động quá, hàng tiền vệ chơi kô tốt lắm. Hy vọng sau khi khống chế thành công đòn đánh phủ đầu của đối phương, hiệp 2 Ciro sẽ thay Alex vào thay Tre để đá đôi công.[/font]
Thấy thay Iaquinta thì hợp lý hơn chứ. Thế trận này vẫn cần những cầu thủ xử lý gọn lẹ như Trez.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on October 01, 2009, 02:37 AM
Tớ thấy hiệp 1 Trez đá hay hơn Ia, nếu thay thì nên thay Ia bằng Alex
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 01, 2009, 02:38 AM
Nói chung h1 khá may mắn khi chưa bị thủng lưới,thế trận nghiêng hẳn về đội bạn nhưng chúng ta vẫn có những cơ hội của mình
Hi vọng h2 với việc nanh vuốt của mèo bị mòn đi đáng kể   chúng ta sẽ làm nên chuyện
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 01, 2009, 02:40 AM
Hiệp một đá thế là oK rồi , cố gắng cho ryberi đi tắm sớm nốt là ngon . Em chỉ tiếc mỗi 2 quả của Trez và Camo  . Hàng thủ thi đấu khá tập trung . Cố gắn chắt chiu cơ hội thôi . Xem thế này mới thích , chứ cứ như trận bologna ức chễ vãi hàng

AC lại sắp thua rồi , thương các bạn ấy quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on October 01, 2009, 02:43 AM
H1 Juve đá thế ổn rồi, chủ động chơi thấp nên không thấy Camo với Marchisio là phải. Diego có vẻ cũng ko sung sức nhỉ, muốn thấy Alex quá!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on October 01, 2009, 02:45 AM
Quote from: luunhat
Tớ thấy hiệp 1 Trez đá hay hơn Ia, nếu thay thì nên thay Ia bằng Alex

Nếu đá chộp giật như h1 thì kô cần thay ai cả, nhưng nếu đá đôi công, theo tui nên để Quinta lại vì lối đá của Quinta có nhiều đóng góp hơn cho lối chơi toàn đội.[/font]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on October 01, 2009, 02:46 AM
 H1 thế là khá ổn . Mong h2 Diego sẽ làm tốt hơn , Diego là khắc tinh của BM và có khá nhiều đất diễn .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:58 AM
MU cũng đã bị thủng lưới. Hôm nay là ngày của đội khách mà, Juve cố lên
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on October 01, 2009, 03:03 AM
Thay người, chắc là Ciro giữ chân Die cho SA roài.
[/font]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 03:04 AM
Không có Del Piero vào sân, bực quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 03:18 AM
Quote from: zvnkt
Không có Del Piero vào sân, bực quá
Bài tẩy không nên tung ra hết, chắc Fer. định hòa trận này rồi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: zvnkt on October 01, 2009, 03:24 AM
Ông Amauri vào đá còn vô duyên hơn cả Tre, vùi dập Del quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on October 01, 2009, 03:35 AM
Chẳng hiểu  Fer định làm trò gì.Mãi ko chịu thay người,cuối cùng lại cho Amauri vào.Nhìn Amauri đá mà chán......
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 03:36 AM
Kết quả tốt và hợp lý cho Juve . Hàng thủ Juve đã chơi tốt trong trận này, thật ra ngoài tình huống Ribery thoát qua 2 HV thì còn lại đều không nguy hiểm và Buffon hôm nay không phải hoạt động nhiều.
Nếu xét đúng ra thì số cơ hội nguy hiểm của Juve còn nhiều hơn Bayern.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 01, 2009, 03:37 AM
Kết quả hòa là chấp nhận đc.Có điều Bordeaux lại thắng mất rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 01, 2009, 03:38 AM
Hết giờ , cuối cùng thì hòa xứng đáng thôi . Hàng thủ cứ chơi tỉnh táo như thế là OK , nhưng có điều hàng công giờ cùn quá rồi . Nhìn mặt bác Paul thấy chán .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 03:42 AM
Quote from: tuansokool
Hết giờ , cuối cùng thì hòa xứng đáng thôi . Hàng thủ cứ chơi tỉnh táo như thế là OK , nhưng có điều hàng công giờ cùn quá rồi . Nhìn mặt bác Paul thấy chán .
Theo mình thấy thì từ lúc bác Poulsen vào sân, thế trận Juve mới chặt chẽ và cân bằng hơn. 1đ + cho Ferrera và Poulsen
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on October 01, 2009, 04:03 AM
Trận này Poulsen đá được đấy, tuy ko nổi bật nhưng giúp lấp bớt khoảng trống giữa sân. Bắt đầu có cảm tình với ông này.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 01, 2009, 04:09 AM
Trận này Juve đá đúng yêu cầu của Ferrara. Nhưng vẫn như trận gặp Genoa, Ferrara bộc lộ sự non kinh nghiệm, không mạo hiểm đánh đòn quyết định.
Ngay cả khi BM đã buông thế trận vì không khoét được hàng thủ thì nên đẩy Alex vào thay Trez, sau đấy tùy tình hình có thể thay Âmuri hay Poulsen vào trám chỗ của Camo thì hay hơn.

Nhưng trận này thế trận phòng thủ nhiều lớp của Juve hoạt động khá tốt. Melo đã lấy lại hình ảnh của mình, chỉ tiếc là Diego sau trận gặp Roma lại thể hiện sự yếu ớt và mờ nhạt
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on October 01, 2009, 04:34 AM
Diego đá cũng được đấy chứ. Chung quy vì hiệp 2 Ferrara cần sự chặt chẽ và chộp giật nên mới sớm thay Diego cũng như ko cho Alex vào sân.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: akazzurri on October 01, 2009, 08:28 AM
4 trận xem Juve đá là 4 trận hòa, trận nào không xem thì thắng, băn khoăn không bít có nên xem trận sau không nhỉ!


Hôm qua Ferrara quá cầu toàn. Nhẽ ra khi cho Trez ra nghỉ thì phải cho Alex vào thay, đằng này lại cho Amauri vào. Tre không làm đc thì Amauri làm sao nổi. Cho Alex vào đánh đòn quyết định. Cái này Ferrara vẫn chưa học được ở Lippi như hồi WC 06 gặp Đức!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on October 01, 2009, 08:40 AM
Trước mình có cảm tình với Quinta ở cái thi đấu năng nổ, cần cù, nhưng sao giờ thấy có biểu hiện hơi ngôi sao và ích kỉ thế không biết. Bao trận rồi có bóng ko biết chuyền cho ai chỉ cắm đầu cắm cổ sút. Điên thật, hàng công thế này chán quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Crag Hack on October 01, 2009, 10:21 AM
Quote from: Duy Tran
Trước mình có cảm tình với Quinta ở cái thi đấu năng nổ, cần cù, nhưng sao giờ thấy có biểu hiện hơi ngôi sao và ích kỉ thế không biết. Bao trận rồi có bóng ko biết chuyền cho ai chỉ cắm đầu cắm cổ sút. Điên thật, hàng công thế này chán quá.
Phần lớn các cơ hội của Juve toàn do các tiền đạo tự thân vận động mà có, sao lại trách người ta ích kỷ được ?? Hôm qua hiệp 1 Juve đá không tốt lắm vì bị cuốn theo lối chơi của nó, nhưng thịt được Robben là đúng chiến thuật   Hiệp 2 chơi hay hơn, nhưng Diego lẫn Marchisio lại không lên đồng..Hàng thủ thi đấu rất tốt.. Hòa là khả quan rồi, không nên mơ mộng quá..
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: duyduc03 on October 01, 2009, 10:56 AM
Hòa cũng ko tồi, trận sau dập thằng Macabi rồi ngồi nhìn 2 thằng kia chơi nhau
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on October 01, 2009, 11:48 AM
Juve không nên quá căng sức ở vòng đấu bảng vì cuộc chơi vẫn còn dài . Xét về điểm số như vậy là khá ổn , ko có chấn thương giữ đc sức cho trận gặp Palermo sắp tới .
Có điều hàng tiền đạo ko ổn lắm , hầu như chẳng bao giờ chuyền bóng cho nhau , Iaquinta tuy đá nhiệt tình nhưng các pha xử lý thì thường ko hợp lý . BM không quá mạnh và chủ yếu dựa vào Ribery ở biên , hàng phòng ngự cũng ko chắc chắn , nếu gặp lại trên sân nhà thì Juve có nhiều cơ hội chiến thắng .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: DelleAlpi10 on October 01, 2009, 02:09 PM
Mình thì lại nghĩ hôm qua Ferrara đã thay người rất tốt chứ không có gì tỏ ra là non kinh nghiệm hay không dám mạo hiểm cả.

(1) Thay Diego bằng Poulsen là chính xác. Khả năng tranh chấp của Juve trở nên tốt hơn hẳn và thế trận cũng chặt chẽ hơn hẳn thế trận trước khi Poulsen vào sân, càng tốt hơn nếu so sánh với hiệp 1.

(2) Như thường lệ, nếu không có Diego trên sân, Camoranesi sẽ đá hộ công. Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ. Camoranesi vẫn phải chạy cánh phải vì ngoài nhiệm vụ tấn công, Camo còn phải hỗ trợ Grygera phòng thủ mũi tấn công mạnh mẽ của Ribery. Vậy sau khi Diego rời sân, Juve đã không có 1 hộ công nào cả. Nói cách khác, các tiền đạo sẽ không có sự hỗ trợ của hộ công từ trung lộ mà sẽ phải tự thân vận động, phải tự tìm bóng, càn lướt, phải chạy nhiều, có khả năng hoạt động độc lập và nhất là phải có khả năng gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Trước tình hình đó, Amauri là tốt hơn Del Piero dù gần đây khả năng ghi bàn của Amauri đang có vấn đề.

(3) Chúng ta chơi trên sân khách, tình thế trong bảng cũng không đến mức cùng đường để phải mạo hiểm trong trận đấu này. Tất nhiên thắng thì rất tốt nhưng nếu chỉ có 1 điểm thì cũng … không phải là tồi. Nếu mạo hiểm và dính đòn ở những phút cuối cùng thì mọi chuyện mới thực là tồi tệ.

Forza Ferrara !!!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on October 01, 2009, 02:11 PM
Hôm qua được cái Legrottaglie đá tốt chứ không thì khổ đủ đường
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 02:20 PM
Quote from: DelleAlpi10
Mình thì lại nghĩ hôm qua Ferrara đã thay người rất tốt chứ không có gì tỏ ra là non kinh nghiệm hay không dám mạo hiểm cả.

(1) Thay Diego bằng Poulsen là chính xác. Khả năng tranh chấp của Juve trở nên tốt hơn hẳn và thế trận cũng chặt chẽ hơn hẳn thế trận trước khi Poulsen vào sân, càng tốt hơn nếu so sánh với hiệp 1.

(2) Như thường lệ, nếu không có Diego trên sân, Camoranesi sẽ đá hộ công. Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ. Camoranesi vẫn phải chạy cánh phải vì ngoài nhiệm vụ tấn công, Camo còn phải hỗ trợ Grygera phòng thủ mũi tấn công mạnh mẽ của Ribery. Vậy sau khi Diego rời sân, Juve đã không có 1 hộ công nào cả. Nói cách khác, các tiền đạo sẽ không có sự hỗ trợ của hộ công từ trung lộ mà sẽ phải tự thân vận động, phải tự tìm bóng, càn lướt, phải chạy nhiều, có khả năng hoạt động độc lập và nhất là phải có khả năng gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Trước tình hình đó, Amauri là tốt hơn Del Piero dù gần đây khả năng ghi bàn của Amauri đang có vấn đề.

(3) Chúng ta chơi trên sân khách, tình thế trong bảng cũng không đến mức cùng đường để phải mạo hiểm trong trận đấu này. Tất nhiên thắng thì rất tốt nhưng nếu chỉ có 1 điểm thì cũng … không phải là tồi. Nếu mạo hiểm và dính đòn ở những phút cuối cùng thì mọi chuyện mới thực là tồi tệ.

Forza Ferrara !!!
Đúng vậy, Juve phải có bản lĩnh này thì mới có cơ hội ở vòng knock-out chứ   . Khi cần thì thủ hòa sân khách(về nhà bụp nó sau   ). Đáng tiếc lẽ ra Ferrera nên cho Marchisio và Camo (2 bác này cày nhiều quá rồi)dưỡng sức ở trận gặp Bologna thì hôm nay có lẽ khả năng tranh chấp của Marchisio trong trận này sẽ tốt hơn.
Chỉ tiếc nhất Iaquinta có quả ham hố, dành giựt pha băng lên của Trez (nếu Trez sút được quả này chắc Juve cũng có được 3đ rồi).
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 01, 2009, 03:03 PM
Quote from: DelleAlpi10
Mình thì lại nghĩ hôm qua Ferrara đã thay người rất tốt chứ không có gì tỏ ra là non kinh nghiệm hay không dám mạo hiểm cả.

(1) Thay Diego bằng Poulsen là chính xác. Khả năng tranh chấp của Juve trở nên tốt hơn hẳn và thế trận cũng chặt chẽ hơn hẳn thế trận trước khi Poulsen vào sân, càng tốt hơn nếu so sánh với hiệp 1.

(2) Như thường lệ, nếu không có Diego trên sân, Camoranesi sẽ đá hộ công. Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ. Camoranesi vẫn phải chạy cánh phải vì ngoài nhiệm vụ tấn công, Camo còn phải hỗ trợ Grygera phòng thủ mũi tấn công mạnh mẽ của Ribery. Vậy sau khi Diego rời sân, Juve đã không có 1 hộ công nào cả. Nói cách khác, các tiền đạo sẽ không có sự hỗ trợ của hộ công từ trung lộ mà sẽ phải tự thân vận động, phải tự tìm bóng, càn lướt, phải chạy nhiều, có khả năng hoạt động độc lập và nhất là phải có khả năng gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Trước tình hình đó, Amauri là tốt hơn Del Piero dù gần đây khả năng ghi bàn của Amauri đang có vấn đề.

(3) Chúng ta chơi trên sân khách, tình thế trong bảng cũng không đến mức cùng đường để phải mạo hiểm trong trận đấu này. Tất nhiên thắng thì rất tốt nhưng nếu chỉ có 1 điểm thì cũng … không phải là tồi. Nếu mạo hiểm và dính đòn ở những phút cuối cùng thì mọi chuyện mới thực là tồi tệ.

Forza Ferrara !!!

Vấn đề là Juve chủ định hòa thì tăng cường thủ là đúng, nhưng nếu định thắng thì cơ hội thay Trez ra hợp lý hơn. Vì Trez ko tham gia vào phòng ngự, cũng ko cầm bóng để tạo sức ép lên hàng thủ được. Lý do cắm anh ở lại là để tận dụng khả năng dứt điểm 1 chạm rất tốt của Trez. Nhưng khi rút Diego ra thì Juve hoàn toàn bị chia cắt ở tuyến tiền vệ và tiền đạo. Camo mang tiếng đá hộ công nhưng lại đá hơi thấp và thường xuyên lạm dụng kỹ thuật, nếu có bóng, dê dắt 1 đoạn, rồi chọc khe. Lối đá như thế hơi khớp nếu muốn đá phản công nhanh.

Tớ giả sử thay Alex vào thay Trez, Iaquinta sang phía cánh phải, Camo vẫn đá phía trên Marchisio và Melo khi đó thì khả năng cầm bóng, che bóng và kiếm các quả đá phạt và cả khả năng chuyền dài của Alex sẽ được tận dụng triệt để. Vì sau khi Diego ra sân, Juve chỉ còn mỗi Melo có khả năng cầm bóng, che bóng. Camo chỉ bám được biên, Quinta thì thường xuyên bị đánh từ phía sau khi Buyten luôn ôm anh như gay ấy!

Tớ thấy như thế thì sẽ mạo hiểm hơn, nhưng khả năng đánh đòn quyết định vào 10' cuối cao hơn.

Ngoài trận Genoa bị đẩy vào bước đường cùng thì Ferrara mới mạo hiểm, chứ tất cả các trận đấu đều an bài từ khá sớm và không có bất ngờ cuối trận. Cái đó thì chắc dần dần Ferrara sẽ cải thiện, vì đó là phẩm chất của 1 đội bóng mạnh. Khi tất cả mọi người nghĩ là mọi chuyện đã an bài, chỉ có 1 người ko được nghĩ thế, đó là HLV
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: DelleAlpi10 on October 01, 2009, 04:07 PM
Quote from: Souslevent
Tớ giả sử thay Alex vào thay Trez, Iaquinta sang phía cánh phải, Camo vẫn đá phía trên Marchisio và Melo khi đó thì khả năng cầm bóng, che bóng và kiếm các quả đá phạt và cả khả năng chuyền dài của Alex sẽ được tận dụng triệt để. Vì sau khi Diego ra sân, Juve chỉ còn mỗi Melo có khả năng cầm bóng, che bóng. Camo chỉ bám được biên, Quinta thì thường xuyên bị đánh từ phía sau khi Buyten luôn ôm anh như gay ấy!

Tớ thấy như thế thì sẽ mạo hiểm hơn, nhưng khả năng đánh đòn quyết định vào 10' cuối cao hơn.

Ngoài trận Genoa bị đẩy vào bước đường cùng thì Ferrara mới mạo hiểm, chứ tất cả các trận đấu đều an bài từ khá sớm và không có bất ngờ cuối trận. Cái đó thì chắc dần dần Ferrara sẽ cải thiện, vì đó là phẩm chất của 1 đội bóng mạnh. Khi tất cả mọi người nghĩ là mọi chuyện đã an bài, chỉ có 1 người ko được nghĩ thế, đó là HLV

Việc thay Trez ra thì là đúng rồi, chuyện đáng bàn ở đây chỉ là Alex vào hay Amauri vào thì hợp lý hơn mà thôi. Những điểm khiến tớ cho rằng Amauri là tốt hơn Alex tớ đã viết rồi. Hơn nữa những phút cuối Juve đã chủ trương phòng ngự rồi rình rập chớp thời cơ phản công nhanh nếu có cơ hội nên việc Del cầm được bóng hay che bóng theo tớ là không quá quan trọng. Thậm chí điều đó sẽ khiến tốc độ phản công bị chậm đi.

Còn việc sau khi Diego được thay ra, cậu sắp Camo ở vị trí hộ công và Iaquinta sang cánh phải tớ cho là không ổn. Mỗi khi Iaquinta đá cánh phải, anh thường hoạt động như một tiền đạo cánh chứ không phải tiền vệ cánh trong khi khả năng hỗ trợ phòng ngự thì gần như không có. Cả Camo và Grygera, 2 người đối đầu với Ribery mà đã hết sức chật vật rồi thì nếu chỉ còn mỗi Grygera ở đó, Juve sẽ lập tức nhận lấy thất bại.

Tóm lại, ủng hộ Ferrara!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 01, 2009, 04:22 PM
Quote from: DelleAlpi10
Việc thay Trez ra thì là đúng rồi, chuyện đáng bàn ở đây chỉ là Alex vào hay Amauri vào thì hợp lý hơn mà thôi. Những điểm khiến tớ cho rằng Amauri là tốt hơn Alex tớ đã viết rồi. Hơn nữa những phút cuối Juve đã chủ trương phòng ngự rồi rình rập chớp thời cơ phản công nhanh nếu có cơ hội nên việc Del cầm được bóng hay che bóng theo tớ là không quá quan trọng. Thậm chí điều đó sẽ khiến tốc độ phản công bị chậm đi.

Còn việc sau khi Diego được thay ra, cậu sắp Camo ở vị trí hộ công và Iaquinta sang cánh phải tớ cho là không ổn. Mỗi khi Iaquinta đá cánh phải, anh thường hoạt động như một tiền đạo cánh chứ không phải tiền vệ cánh trong khi khả năng hỗ trợ phòng ngự thì gần như không có. Cả Camo và Grygera, 2 người đối đầu với Ribery mà đã hết sức chật vật rồi thì nếu chỉ còn mỗi Grygera ở đó, Juve sẽ lập tức nhận lấy thất bại.

Tóm lại, ủng hộ Ferrara!
Tớ vừa xem lại các phát biểu sau trận đấu và phải nói thẳng ra là Ferrara chủ hòa.
Hôm qua trước trận đấu tớ hơi bất ngờ khi Ferrara dùng Trez thay vì Amauri. Có thể nói là Trez đang có phong độ tốt, nhưng tớ thì ko nghĩ thế. Việc Trez được sử dụng có nghĩa là Juve sẽ chơi rình rập và tận dụng khả năng dứt điểm gọn của Trez. Nhưng tớ cũng đoán chắc là Amauri sẽ vào sân vì khả năng hoạt động rộng và sức khỏe của hắn.

Nói lại việc thay người cuối trận, việc Trez được thay ra ko làm ai bất ngờ, vì anh đói bóng. Mà với 1 số 9 kinh điển thì đói bóng = biến mất. Lúc đó tớ nghĩ là nên thay Alex vào thay Diego, Poulsen vào thay Trez và Amauri vào thay Quinta vào ít phút cuối. Khi đấy Juve sẽ có ít nhất 2 người có khả năng cầm bóng và tạo điều kiện cho đồng đội. Alex luôn bị chỉ trích về việc làm chậm nhịp độ phản công, nhưng chỉ chậm khi mà đội bạn đã dâng cao hoàn tòan và chỉ cần vượt qua 2,3 cầu thủ là đối mặt thủ môn thì Alex ko còn sức. Nhưng hôm qua Buyten luôn cắm chốt sân nhà và tiền vệ phòng ngự đội bạn luôn chơi như Makélélé thì khó mà có những cơ hội như thế.
Alex có điểm mạnh chính là những đường chuyền của Alex luôn có tính bất ngờ cao, khả năng cầm bóng cũng sẽ giảm sức ép lên hàng thủ Juve hơn và có thể điều tiết nhịp độ trận đấu. Và đôi khi những pha ngoặt bóng vào trung lộ luôn đem đến những quả phạt thuận lợi cho anh, Quinta, Grosso....

Đó là lý do tại sao tớ nghĩ là Juve có thể có 1 thế trận dồn dập vào 10' cuối và có thể có bất ngờ nếu Ferrara mạo hiểm. Nhưng có vẻ Ferrara đã chủ hòa nên thế trận như thế ko có gì là lạ!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on October 01, 2009, 05:36 PM
Quote from: Souslevent
Tớ vừa xem lại các phát biểu sau trận đấu và phải nói thẳng ra là Ferrara chủ hòa.
Hôm qua trước trận đấu tớ hơi bất ngờ khi Ferrara dùng Trez thay vì Amauri. Có thể nói là Trez đang có phong độ tốt, nhưng tớ thì ko nghĩ thế. Việc Trez được sử dụng có nghĩa là Juve sẽ chơi rình rập và tận dụng khả năng dứt điểm gọn của Trez. Nhưng tớ cũng đoán chắc là Amauri sẽ vào sân vì khả năng hoạt động rộng và sức khỏe của hắn.

Nói lại việc thay người cuối trận, việc Trez được thay ra ko làm ai bất ngờ, vì anh đói bóng. Mà với 1 số 9 kinh điển thì đói bóng = biến mất. Lúc đó tớ nghĩ là nên thay Alex vào thay Diego, Poulsen vào thay Trez và Amauri vào thay Quinta vào ít phút cuối. Khi đấy Juve sẽ có ít nhất 2 người có khả năng cầm bóng và tạo điều kiện cho đồng đội. Alex luôn bị chỉ trích về việc làm chậm nhịp độ phản công, nhưng chỉ chậm khi mà đội bạn đã dâng cao hoàn tòan và chỉ cần vượt qua 2,3 cầu thủ là đối mặt thủ môn thì Alex ko còn sức. Nhưng hôm qua Buyten luôn cắm chốt sân nhà và tiền vệ phòng ngự đội bạn luôn chơi như Makélélé thì khó mà có những cơ hội như thế.
Alex có điểm mạnh chính là những đường chuyền của Alex luôn có tính bất ngờ cao, khả năng cầm bóng cũng sẽ giảm sức ép lên hàng thủ Juve hơn và có thể điều tiết nhịp độ trận đấu. Và đôi khi những pha ngoặt bóng vào trung lộ luôn đem đến những quả phạt thuận lợi cho anh, Quinta, Grosso....

Đó là lý do tại sao tớ nghĩ là Juve có thể có 1 thế trận dồn dập vào 10' cuối và có thể có bất ngờ nếu Ferrara mạo hiểm. Nhưng có vẻ Ferrara đã chủ hòa nên thế trận như thế ko có gì là lạ!
Cũng không lên đòi hỏi ở Fer quá nhiều, em thấy trận này đá tạm được nhưng cài Juve thiếu vẫn là tính ổn định. Poulsen đá trận hay trận dở, Diego giờ cũng bắt đầu mờ. Juve đã hòa nhiều rồi ( 4 trận) mà nhẽ ra Juve có thể lấy được 8 điểm thay vì 4 điểm như thế này. Hi vọng trận sau sẽ lại tiếp tục mạch thắng thôi. Chứ 4 thắng -4 hòa không nhẽ mạch tiếp theo là 4 thua. Forza Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 01, 2009, 06:02 PM
Quote from: Souslevent
Tớ vừa xem lại các phát biểu sau trận đấu và phải nói thẳng ra là Ferrara chủ hòa.
Hôm qua trước trận đấu tớ hơi bất ngờ khi Ferrara dùng Trez thay vì Amauri. Có thể nói là Trez đang có phong độ tốt, nhưng tớ thì ko nghĩ thế. Việc Trez được sử dụng có nghĩa là Juve sẽ chơi rình rập và tận dụng khả năng dứt điểm gọn của Trez. Nhưng tớ cũng đoán chắc là Amauri sẽ vào sân vì khả năng hoạt động rộng và sức khỏe của hắn.

Nói lại việc thay người cuối trận, việc Trez được thay ra ko làm ai bất ngờ, vì anh đói bóng. Mà với 1 số 9 kinh điển thì đói bóng = biến mất. Lúc đó tớ nghĩ là nên thay Alex vào thay Diego, Poulsen vào thay Trez và Amauri vào thay Quinta vào ít phút cuối. Khi đấy Juve sẽ có ít nhất 2 người có khả năng cầm bóng và tạo điều kiện cho đồng đội. Alex luôn bị chỉ trích về việc làm chậm nhịp độ phản công, nhưng chỉ chậm khi mà đội bạn đã dâng cao hoàn tòan và chỉ cần vượt qua 2,3 cầu thủ là đối mặt thủ môn thì Alex ko còn sức. Nhưng hôm qua Buyten luôn cắm chốt sân nhà và tiền vệ phòng ngự đội bạn luôn chơi như Makélélé thì khó mà có những cơ hội như thế.
Alex có điểm mạnh chính là những đường chuyền của Alex luôn có tính bất ngờ cao, khả năng cầm bóng cũng sẽ giảm sức ép lên hàng thủ Juve hơn và có thể điều tiết nhịp độ trận đấu. Và đôi khi những pha ngoặt bóng vào trung lộ luôn đem đến những quả phạt thuận lợi cho anh, Quinta, Grosso....

Đó là lý do tại sao tớ nghĩ là Juve có thể có 1 thế trận dồn dập vào 10' cuối và có thể có bất ngờ nếu Ferrara mạo hiểm. Nhưng có vẻ Ferrara đã chủ hòa nên thế trận như thế ko có gì là lạ!
Quan trọng là Fer muốn hòa và đã thực hiện đúng ý đồ của mình, thật ra trận này không cần phải thắng bằng mọi giá, không nên mạo hiểm đến thế, và Bayern cũng có vẻ không dám mạo hiểm khi cuối trận hơi chùng xuống. Kết quả mới quan trọng, nếu 10ph cuối Juve làm được như Ý trước Đức thì có thể Fer thành người hùng, nhưng nếu bị ghi bàn thì ngược lại, và mấy bác ở đây sẽ chửi cho thúi mặt   , và trận đấu hôm nay không đáng để Fer mạo hiểm đến thế.
Nếu thay Alex vào, có lẽ chỉ làm Bayern ngại phạm lỗi trước vòng cấm địa thôi, và nếu Juve dồn dập tấn công và Bayern chuyển sang chơi phản công thì thật nguy cho Juve. Các cơ hội ở h1 hầu như là do phản công từ phía Bayern.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on October 01, 2009, 07:01 PM
Quote from: DelleAlpi10
Mình thì lại nghĩ hôm qua Ferrara đã thay người rất tốt chứ không có gì tỏ ra là non kinh nghiệm hay không dám mạo hiểm cả.

(1) Thay Diego bằng Poulsen là chính xác. Khả năng tranh chấp của Juve trở nên tốt hơn hẳn và thế trận cũng chặt chẽ hơn hẳn thế trận trước khi Poulsen vào sân, càng tốt hơn nếu so sánh với hiệp 1.

(2) Như thường lệ, nếu không có Diego trên sân, Camoranesi sẽ đá hộ công. Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ. Camoranesi vẫn phải chạy cánh phải vì ngoài nhiệm vụ tấn công, Camo còn phải hỗ trợ Grygera phòng thủ mũi tấn công mạnh mẽ của Ribery. Vậy sau khi Diego rời sân, Juve đã không có 1 hộ công nào cả. Nói cách khác, các tiền đạo sẽ không có sự hỗ trợ của hộ công từ trung lộ mà sẽ phải tự thân vận động, phải tự tìm bóng, càn lướt, phải chạy nhiều, có khả năng hoạt động độc lập và nhất là phải có khả năng gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Trước tình hình đó, Amauri là tốt hơn Del Piero dù gần đây khả năng ghi bàn của Amauri đang có vấn đề.

(3) Chúng ta chơi trên sân khách, tình thế trong bảng cũng không đến mức cùng đường để phải mạo hiểm trong trận đấu này. Tất nhiên thắng thì rất tốt nhưng nếu chỉ có 1 điểm thì cũng … không phải là tồi. Nếu mạo hiểm và dính đòn ở những phút cuối cùng thì mọi chuyện mới thực là tồi tệ.

Forza Ferrara !!!
Tớ cũng đồng ý với ý kiến này.

Việc hiệp 1 bị áp đảo nên hiệp 2 càng phải tăng cường thêm chất thép ở giữa sân là đúng đắn, hiệp 1 Juve chơi với 3 tiền vệ trung tâm giăng ngang và bị khoét ở 2 cánh nhiều nên hiệp 2 phải thay Diego bằng Poulsen và đá với 4 tiền vệ giăng ngang, điều đó đã hạn chế rất nhiều những pha xuống bóng của Bayern đặc biệt là 2 cánh. Ferrara ko chọn mạo hiểm tấn công ở những phút cuối cũng dễ hiểu vì đây mới là vòng bảng và Juve phải đối đầu với Bayern trên sân khách, với Bayern và những gì đã diễn ra ở hiệp 1 nếu dâng lên có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào, mà rời Allianz Arena trắng tay đó mới là thảm họa.

Với thế trận phòng ngự sâu như hiệp 2 thì cần những tiền đạo chộp giật có sức mạnh và khả năng độc lập như Iaquinta và Trez hay Amauri, Juve sẽ chuyền dài lên cho họ sau khi cướp được bóng, chính vì sự có mặt của 2 tiền đạo có khả năng độc lập tốt và những tình huống nguy hiểm tạo được nên càng về sau Bayern mới ko dám mạo hiểm dâng hàng hậu vệ và tiền vệ trung tâm lên cao để gây sức ép. Trong thế trận phòng ngự như vậy cần nhất là tấn công nhanh gọn, mà Alex thì rê bóng lắt nhắt lại thiếu tốc độ lẫn sức mạnh, khả năng tranh chấp gây sức ép khi hậu vệ đối phương đang có bóng cũng ko nhiều, thử hỏi hàng tiền vệ đã chơi thấp ko có hỗ nhiều trợ thì liệu Alex có 1 mình rê bóng tới khung thành được ko, trong khi 1 mình Iaquinta ở trên lại càng dễ bị bắt chết khi ko có Trez hay Amauri thu hút các hậu vệ.

Còn tình huống tranh nhau giữa Iaquinta và Trez cũng ko trách được, vì thế trận lúc đó cần thiết phải chột giật cho lẹ, ngồi coi tivi nên thấy Trez băng xuống chứ Iaquinta lo tranh chấp và xem bóng ở nơi nào để dứt điểm cho lẹ nên có thể ko thấy Trez.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on October 01, 2009, 07:14 PM
Thấy lo cho hàng tiền vệ quá. Mỗi Melo là chứng tỏ được đẳng cấp, Camo tuổi tác rồi đá trận hay trận vớ vẩn. Marchisio trưởng thành nhiều nhưng vẫn chỉ ở mức trung bình khá so với mặt bằng Châu Âu. Sissoko còn chưa trở lại sau chấn thương, Diego cũng chưa vào form. 1 đội bóng tham vọng lớn mà hàng tiền vệ mỏng manh thế này nguy hiểm quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 04, 2009, 01:51 AM
Sao không thay Grygera bằng Caceres ấy , xem Grygera chơi bóng thấy ớn . Còn Legrot nữa , Cana mà trở lại thì mời bác lên ghế dự bị dùm . Cánh phải Grosso đá thanh thoát hơn hẳn cái tên Molinaro
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 04, 2009, 02:02 AM
Quote from: tuansokool
Sao không thay Grygera bằng Caceres ấy , xem Grygera chơi bóng thấy ớn . Còn Legrot nữa , Cana mà trở lại thì mời bác lên ghế dự bị dùm . Cánh phải Grosso đá thanh thoát hơn hẳn cái tên Molinaro


Legrot đá trận đấy mà chê àh  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 04, 2009, 04:42 AM
Quote from: pe'An_Juve
Legrot đá trận đấy mà chê àh  
Chê được! Quả phá hụt bóng để thằng cu Müller thoát xuống, may mà Diego lao về bọc lót kịp.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 18, 2009, 07:16 PM
bới thớt này lên đc rồi mod ơi , ko biết có đóng tròn vai Ngư ông đắc lợi ko khi BM chém nhau với Bóc đô ..... Maccabi liệu có phải là 1 chướng ngại vật ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on October 18, 2009, 07:24 PM
Phải thắng thôi Juve ơi,để lấy lại sự tự tin cho toàn đội và niềm vui(đang ngày càng trở lên ít ỏi)của các bianconeri
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 18, 2009, 07:29 PM
mấy trận gần đây làm nản quá ..... thôi thì hy vọng vậy       , ko biết sân nhà có còn linh thiêng gì nữa ko nữa  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on October 21, 2009, 10:24 AM
Trận này mà hòa nữa thì chắc chiếc ghế Fer. sẽ lung lay thật sự, bởi vì chính Fer. cũng sẽ mất tự tin, mà điều đó thì nguy hiểm cho Juve vô cùng, khủng hoảng đến khi nào mới ngóc đầu lên nổi đây.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on October 21, 2009, 10:57 AM
Danh sách cầu thủ cho trận gặp Maccabi Haifa :

Goalkeepers: 1 Buffon, 12 Chimenti, 13 Manninger.

Defenders: 2 Caceres, 3 Chiellini, Cannavaro 5, 6 Grosso, 15 Zebina, 19 Molinaro, 21 Grygera, 23 Ariaudo, 29 De Ceglie, 33 Legrottaglie.

Midfielders: 4 Felipe Melo, 16 Camoranesi, 18 Poulsen, 22 Sissoko, 28 Diego.

Forwards: 9 Iaquinta, 11 Amauri, 17 Trezeguet, 20 Giovinco.
 
Theo Goal.com

Cũng theo Goal thì có thể Ferrera sẽ dùng 4-2-3-1 cho tận gặp Maccabi Haifa với Camo-Diego-De Ceglie chơi phía sau một tiền đạo cắm duy nhất.
Nếu thật sự Ferrera chuyển sang sơ đồ chiến thuật này cũng là điều tất yếu khi Iaquinta và Amauri ko thể phối hợp với nhau.Nhưng có lẽ thay vì De Ceglie thì Ferrera nên dùng Giovinco sẽ hay hơn.Lối chơi lắt léo của Gio sẽ được phát huy bên cánh trái và cũng tránh được việc dập khuôn lối chơi tạt cánh đánh đầu.
Em nghĩ nên cho Caceres chơi bên cánh phải thay Grygera.Bữa giờ ko thấy Caceres xuất hiện nên cũng ko thể đánh giá hắn có tiến bộ hay ko.Maccabi Haifa cũng ko quá mạnh.Nên cho Caceres cơ hội.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 21, 2009, 02:21 PM
Quote from: madkiller_2008
Danh sách cầu thủ cho trận gặp Maccabi Haifa :

Goalkeepers: 1 Buffon, 12 Chimenti, 13 Manninger.

Defenders: 2 Caceres, 3 Chiellini, Cannavaro 5, 6 Grosso, 15 Zebina, 19 Molinaro, 21 Grygera, 23 Ariaudo, 29 De Ceglie, 33 Legrottaglie.

Midfielders: 4 Felipe Melo, 16 Camoranesi, 18 Poulsen, 22 Sissoko, 28 Diego.

Forwards: 9 Iaquinta, 11 Amauri, 17 Trezeguet, 20 Giovinco.
 
Theo Goal.com

Cũng theo Goal thì có thể Ferrera sẽ dùng 4-2-3-1 cho tận gặp Maccabi Haifa với Camo-Diego-De Ceglie chơi phía sau một tiền đạo cắm duy nhất.
Nếu thật sự Ferrera chuyển sang sơ đồ chiến thuật này cũng là điều tất yếu khi Iaquinta và Amauri ko thể phối hợp với nhau.Nhưng có lẽ thay vì De Ceglie thì Ferrera nên dùng Giovinco sẽ hay hơn.Lối chơi lắt léo của Gio sẽ được phát huy bên cánh trái và cũng tránh được việc dập khuôn lối chơi tạt cánh đánh đầu.
Em nghĩ nên cho Caceres chơi bên cánh phải thay Grygera.Bữa giờ ko thấy Caceres xuất hiện nên cũng ko thể đánh giá hắn có tiến bộ hay ko.Maccabi Haifa cũng ko quá mạnh.Nên cho Caceres cơ hội.

Ferrara thích dùng De Ceglie hơn Giovinco, bởi vì với De Ceglie Juve có thể dễ dàng thay đổi hệ thống chiến thuật mà ko cần thay đổi nhiều.
Có lẽ De Ceglie phòng thủ tốt hơn Gio
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on October 21, 2009, 05:57 PM
Nếu như ko nhớ nhầm thì ở đội trẻ của Juve trước kia De Ceglie đá WBL,ML,AML nên cơ động hơn.

Tuy nhiên ủng hộ ý kiến cho Giovinco vào hơn,đối thủ ko quá mạnh cần phải đá hay để giải tỏa sức ép
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 21, 2009, 11:41 PM
đừng khinh suất , nhìn Barca , Intơ mà xem .......    lượt trận hwa là lượt của sân khách hy vọng hnay Juve ko nằm trong các vị chủ sân bất hạnh như hôm qua
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on October 21, 2009, 11:48 PM
Tối nay trận này có kênh nào trực tiếp ko mọi người?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Delpiero_Juventus88 on October 22, 2009, 01:23 AM
đêm nay mà ko thắng nữa thì thôi, chả mong zì tại C1 nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: levitu on October 22, 2009, 01:57 AM
có bạn nào có link xem trực tiếp không vậy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on October 22, 2009, 02:13 AM
Quote from: levitu
có bạn nào có link xem trực tiếp không vậy
Ở đây nè
http://calciolink.altervista.org/streamerone_myp2p.html (http://calciolink.altervista.org/streamerone_myp2p.html)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: whiteeyes on October 22, 2009, 02:37 AM
http://www.ustream.tv/channel-popup/supersp21102 (http://www.ustream.tv/channel-popup/supersp21102)

ai có link ngon hơn ko share nào
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on October 22, 2009, 02:41 AM
Tín hiệu khả quan là cuối cùng cũng đá 4-2-3-1 với cả Amauri và Quinta ngồi ngoài   .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on October 22, 2009, 02:41 AM
Chỉ xem đc vài phút là đòi đăng nhập, chi tiền.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on October 22, 2009, 02:51 AM
Quote from: Bz
Chỉ xem đc vài phút là đòi đăng nhập, chi tiền.

Down cái UltraSurf về rồi bật lên.Xem bằng IE ấy,không bi nó đòi tiền nữa đâu

hehe.1-0 rồi.Có thể chứ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 22, 2009, 02:51 AM
1-O - Chiellini
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on October 22, 2009, 02:58 AM
http://www.ppnba.com/en/891.html (http://www.ppnba.com/en/891.html)

Anh em thử vào đây xem nhé
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 22, 2009, 03:03 AM
Seba đem đến chút mới lạ cho Juve? Ít ra là mặt cầm bóng, phối hợp và tinh tế
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on October 22, 2009, 03:37 AM
Thắng rùi, lâu lâu xem đá bóng xong mới ngủ ngon hehee
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: levitu on October 22, 2009, 03:39 AM
Milan cũng thắng, hiệp 2 Milan đá hay quá, đêm của ng Ý, yeah!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 22, 2009, 03:39 AM
Chúc mừng Juve và các Mem của badamgia.com nhé . Không biết đội mình đá đấm thế nào nhưng thắng được là tốt rồi . Chúc mọi người ngủ ngon nhé
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on October 22, 2009, 03:40 AM
1 trận thắng quan trọng, nhưng tốn thất khá lớn, Melo chấn thương.
Hi vọng chấn thương của Melo ko nghiêm trọng. (thằng làm cho Melo chấn thương định chơi cả Chiellini, may mà ko sao, ăn thẻ đỏ là xứng đáng).
Ko hiểu Juve định nuôi báo cô Tiago + Zebina đến bao h nhỉ. Vừa đá được vài trận lại chấn thương. Vào sân cũng chẳng xuất sắc hơn ai. Chán. Mùa tới 2 chú này ko đi mới lạ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 22, 2009, 03:41 AM
Chiến thắng xấu xí, nhưng cần thiết
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on October 22, 2009, 03:49 AM
Quote from: Souslevent
Chiến thắng xấu xí, nhưng cần thiết
em không dược xem, nhưng xem commentary ko có gì đặc biệt. Mục tiêu tối thượng là quan trọng nhất. Juve là thế. Forza  Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on October 22, 2009, 07:04 AM
Bản đấu của chúng ta ... thật bất ngờ trước sự xa sút của 2 ông lớn Juve và Bayern  Juve còn đở chứ nhìn qua BM mà buồn  ai có ngờ đâu bây giờ kẻ đầu bản đang là Bordeaux
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on October 22, 2009, 10:05 AM
Bordeaux là DKVD Pháp đấy chứ kém gì đâu. Mới có 3 trận thì chưa kết luận được gì cả.
Nhưng lượt về chắc chắn sẽ khó khăn cho Juve.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on October 22, 2009, 10:17 AM
Trận này M.Haifa đá áp sát phết, ập vào cứ ầm ầm  , có tin Melo chấn thương nặng mới chán chứ, Sissoko vừa trở lại xong ( , mong là sau trận này Juve sẽ củng cố lại tinh thần, và trận sau lại gặp lại M.Haifa nữa chứ, thêm một chiến thắng nữa là được 8đ rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on October 22, 2009, 10:19 AM
4-2-3-1 vận hành không tệ mà, bản năng sát thủ của Trezeguet cùn đi nhiều quá ( Thừa tiền đạo mà chẳng ai biết cách ghi bàn. Nói chung hôm qua Juve đá khá tốt rồi, Buffon có 2,3 quả cứu thua xuất sắc nhưng thủ môn bên kia cũng xuất sắc không kém.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on October 22, 2009, 11:36 AM
Fio, Milan, Juve thắng, Inter hoà, 1 vòng đấu của các đại diện Italia. Prandelli hay wa'.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 22, 2009, 01:09 PM
ko xem đc nhưng nghe nói là 1-0 cứ tưởng Amauri , Quinta , Diego hay Camo ghi bàn gì đấy ai dè là Chie        Juve hiện tại có nét hao hao Ý hồi 2006 rồi , ai cũng ghi bàn đc ( trừ Buff ra   ) .

Anh có 2 thắng , 1 hòa 1 thua
TBN 3 thua 1 thắng


Xem ra lượt đấu này Serie ngon lành nhất , phải kể đến sự tiền bộ của Fio ........ và sự điên điên của Milan , sự cùi bắp bất bại của Intơ và dấu hiệu tốt lành của Juve , thanks Chiello        

Hiện Juve còn 1 lượt sân nhà trước BM và 2 trận sân khách nhưng ko đáng lo    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 22, 2009, 02:27 PM
Juve nhà mình thay áo mới hay sao ý . Nhìn bạn nào cũng thấy đẹp trai lồng lộng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 22, 2009, 03:26 PM
Trước khi bắt đầu vòng đấu bảng, tớ nói Bordeaux là đội bóng khó chịu mà các bạn lại cứ bảo ko phải
Hôm qua thấy Beer Đức ế hàng tại thành phố Rượu vang! Allez les Girondins

Kiểu này phải chiến đấu đến phút cuối cùng.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on October 22, 2009, 04:10 PM
Quote from: Souslevent
Trước khi bắt đầu vòng đấu bảng, tớ nói Bordeaux là đội bóng khó chịu mà các bạn lại cứ bảo ko phải
Hôm qua thấy Beer Đức ế hàng tại thành phố Rượu vang! Allez les Girondins

Kiểu này phải chiến đấu đến phút cuối cùng.

Nếu Bayern không mất bộ đôi Ribery-Robben thì khó nói lắm, đúng là "Thời thế tạo anh hùng" số chú nào hên thì chú đó hưởng. Cứ thế này đúng là nguy hiểm cho Juve, chưa biết thế nào.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 22, 2009, 07:36 PM
Quote from: Mộ_Vân
Nếu Bayern không mất bộ đôi Ribery-Robben thì khó nói lắm, đúng là "Thời thế tạo anh hùng" số chú nào hên thì chú đó hưởng. Cứ thế này đúng là nguy hiểm cho Juve, chưa biết thế nào.
Thì nếu Bordeaux ko có điểm trận sau và Juve cũng không thắng được Bayern thì về lý thuyết là Bordeaux và Juve sẽ mất lợi thế, vì Bayern chỉ phải gặp Maccabi trận cuối cùng trên sân nhà
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on October 22, 2009, 07:57 PM
Juve húc nhau với Bayern trận cuối cùng chứ. Nếu Bordeaux và Juve cùng thắng vòng tới coi như Bordeaux vào vòng sau. Vậy nên lượt thứ 5 các bạn ấy cũng chả căng làm gì với chúng ta   . Và nếu Juve thắng vòng 5 thì Uki  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: ductai on October 22, 2009, 09:30 PM
1 chiến thắng khá vất vả nhưng cần thiết để vực dậy tinh thần cả đội ... Cuối tuần này sẽ là Siena - đàn em của Juve nhà ta - Hi vọng là sẽ thắng với cách biệt 2 bàn hoặc ít nhất là ghi 2 bàn ... Cố lên Juve  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on October 22, 2009, 09:41 PM
Trước giờ vòng bảng thứ tự đụng lượt đi là đội 1, 2, 3 thì lượt về là 3, 1, 2. Bayern lượt đi là đội thứ 2 Juve gặp nên lượt về sẽ đụng ở trận cuối.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on October 23, 2009, 08:00 AM
Quote from: Souslevent
Thì nếu Bordeaux ko có điểm trận sau và Juve cũng không thắng được Bayern thì về lý thuyết là Bordeaux và Juve sẽ mất lợi thế, vì Bayern chỉ phải gặp Maccabi trận cuối cùng trên sân nhà

Tính đến thời điểm này, Bordeaux có lợi thế hơn cả vì có một trận thắng trước đối thủ trực tiếp. Nhưng Bayern thua lại thấy vị thế của Juve trở nên bấp bênh, nhưng nếu gặp Juve mà không có cặp Ribery - Robben thì coi như hên cho Juventus, kể ra nếu Bayern bị xuống đá UEFA thấy tội nghiệp cho Van Gal :| Juventus bị loại thì tội cho chúng ta
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on October 23, 2009, 09:21 AM
04/11/09 02:45 Maccabi Haifa     -     Juventus     
04/11/09 02:45    Bayern Munchen    -    Bordeaux    
26/11/09 02:45    Bayern Munchen    -    Maccabi Haifa    
26/11/09 02:45    Bordeaux    -    Juventus    
09/12/09 02:45    Juventus    -    Bayern Munchen    
09/12/09 02:45    Maccabi Haifa    -    Bordeaux    

Bordeaux     3     2     1     0     4     2     4-2     7
Juventus    3    1    2    0    2    1    2-1    5
Bayer    3    1    1    1    4    2    4-2    4
Maccabi Haifa    3    0    0    3    0    5    0-5    0

 Cứ theo lịch đá như vậy thì Trận cuối sẽ là trận chung két của bảng. Trận sau Juve ta sẽ dễ đá hơn vì Maccabi ko còn lựa chọn nào khác ngoài cách đá tấn công nếu ko muốn bị loại sớm. Kết quả thuận lợi nhất cho Juve nhà ta là trận Bayer- BourDeaux kết quả hoà. Như vậy ta vẫn hơn Bayer 3 điểm và còn 1 trận đấu trên sân nhà gặp chính họ. Trận gặp Bordeaux ở vòng 5 ta chỉ cần hoà là có lợi thế hơn 1 điểm so với Bayer.

 Truờng hơp thứ 2 là Bayer thắng Bourdeaux. Lúc đó cục diện bảng đấu sẽ rất khó đoán. Juve ta thắng sẽ đầu bảng nhưng 2 trận cuối sẽ rất khó khăn cho ta. Hy vọng trận tới Ribery - Robben chưa trở lại nhưng nghe làng đồn là Robben đã tập luyện trở lại và sắp  thi đấu rồi  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hieu_Juve on October 23, 2009, 10:34 AM
Những trận thắng nhọc nhằn. Nhớ Alex quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 23, 2009, 03:14 PM
Điều kiện đầu tiên là phải giải quyết được Maccabi Haifa trên sân khách! Nếu ko thì Juve sẽ là đội gặp nguy hiểm nhất, chứ ko phải Bayern
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 23, 2009, 07:33 PM
Quote from: Souslevent
Điều kiện đầu tiên là phải giải quyết được Maccabi Haifa trên sân khách! Nếu ko thì Juve sẽ là đội gặp nguy hiểm nhất, chứ ko phải Bayern


chắc Juve sẽ hạ đc Haifai thôi       , em vẫn đoán là Juve + vô địch ligue 1 sẽ vào thôi          

Hùm và Haifai mắc quai bị sẽ cùng nhau về nước  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on October 24, 2009, 01:00 AM
Juve mình chẳng nhẽ lại không hạ được bọn Hai Pha 1 lần nữa à .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on October 24, 2009, 07:21 PM
Sân nhà sân khách khác nhau nhiều lắm chứ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on October 29, 2009, 04:55 PM
Quote from: pipi9489
Sân nhà sân khách khác nhau nhiều lắm chứ

chả khác biệt nhiều nếu biết thể hiện đúng sức mạnh đẳng cấp và cách tích tiểm truỳen thống    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on October 29, 2009, 05:21 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
04/11/09 02:45 Maccabi Haifa     -     Juventus     
04/11/09 02:45    Bayern Munchen    -    Bordeaux    
26/11/09 02:45    Bayern Munchen    -    Maccabi Haifa    
26/11/09 02:45    Bordeaux    -    Juventus    
09/12/09 02:45    Juventus    -    Bayern Munchen    
09/12/09 02:45    Maccabi Haifa    -    Bordeaux    

Bordeaux     3     2     1     0     4     2     4-2     7
Juventus    3    1    2    0    2    1    2-1    5
Bayer    3    1    1    1    4    2    4-2    4
Maccabi Haifa    3    0    0    3    0    5    0-5    0

 Cứ theo lịch đá như vậy thì Trận cuối sẽ là trận chung két của bảng. Trận sau Juve ta sẽ dễ đá hơn vì Maccabi ko còn lựa chọn nào khác ngoài cách đá tấn công nếu ko muốn bị loại sớm. Kết quả thuận lợi nhất cho Juve nhà ta là trận Bayer- BourDeaux kết quả hoà. Như vậy ta vẫn hơn Bayer 3 điểm và còn 1 trận đấu trên sân nhà gặp chính họ. Trận gặp Bordeaux ở vòng 5 ta chỉ cần hoà là có lợi thế hơn 1 điểm so với Bayer.

 Truờng hơp thứ 2 là Bayer thắng Bourdeaux. Lúc đó cục diện bảng đấu sẽ rất khó đoán. Juve ta thắng sẽ đầu bảng nhưng 2 trận cuối sẽ rất khó khăn cho ta. Hy vọng trận tới Ribery - Robben chưa trở lại nhưng nghe làng đồn là Robben đã tập luyện trở lại và sắp  thi đấu rồi  
Kịch bản đẹp nhất là Juve và Bourdeaux cùng thắng, như vậy sẽ đỡ phải gánh nặng khi đá với Bayer trong trận đấu cuối, vì khi đó BD chắc chắn được vào và Juve cũng không phải đói mặt với tình thế buộc phải thắng trong hai lựot đấu cuối. Còn nếu hòa hay thua đều chúng ta đều phải tối thiểu 2 điểm trong hai lượt cuối, trong đó sẽ có trận đấu khó trên sân của BD ở vòng 5.
Còn nếu thua Mac ở vòng tới Juve cũng vẫn còn nguyên cửa vào, vì vậy chẳng phải lo gì lắm    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on October 29, 2009, 05:47 PM
Quote from: juveforever
Kịch bản đẹp nhất là Juve và Bourdeaux cùng thắng, như vậy sẽ đỡ phải gánh nặng khi đá với Bayer trong trận đấu cuối, vì khi đó BD chắc chắn được vào và Juve cũng không phải đói mặt với tình thế buộc phải thắng trong hai lựot đấu cuối. Còn nếu hòa hay thua đều chúng ta đều phải tối thiểu 2 điểm trong hai lượt cuối, trong đó sẽ có trận đấu khó trên sân của BD ở vòng 5.
Còn nếu thua Mac ở vòng tới Juve cũng vẫn còn nguyên cửa vào, vì vậy chẳng phải lo gì lắm    
Ribéry nghỉ thi đấu. Nhưng với Robben, Gomez, Klose, Bastian.... khó mà Bordeaux làm được bất ngờ lắm
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on October 30, 2009, 10:30 AM
Quote from: tuansokool
Juve mình chẳng nhẽ lại không hạ được bọn Hai Pha 1 lần nữa à .
C1 thì tôi nghĩ kiểu gì mình cũng qua vòng bảng. Có 1 năm (chín mấy ấy, tôi kô nhớ) mình qua vòng bảng với 8 điểm (5 hòa, 3 thắng), với tư cách dẫn đầu bảng (hồi đó thể thức cũ chỉ lấy đội đầu bảng và vài đội nhì có hệ số cao). Hồi đó vừa may mắn, vừa phục tinh thần Juve.[/size]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 02, 2009, 09:06 AM
Không phải là bi quan nhưng cứ đá như trận vừa rồi gặp Napoli thì lo lắm. Về sân nhà được khán giả nhà cổ vũ cộng với tình thế bị dồn vào chân tường chắc chắn đối thủ sẽ đá rất quyết liệt. Ngay cả Bar trên sân nhà còn phơi áo trước Rubin Kazan đấy thôi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: CCCP on November 02, 2009, 01:06 PM
Quote from: thienlai
C1 thì tôi nghĩ kiểu gì mình cũng qua vòng bảng. Có 1 năm (chín mấy ấy, tôi kô nhớ) mình qua vòng bảng với 8 điểm (5 hòa, 3 thắng), với tư cách dẫn đầu bảng (hồi đó thể thức cũ chỉ lấy đội đầu bảng và vài đội nhì có hệ số cao). Hồi đó vừa may mắn, vừa phục tinh thần Juve.[/size]

Ấy nhớ gần chính xác, good. Không phải là 5 hòa 3 thắng mà là 5 hòa 1 thắng. Mùa giải 1998/1999.  Juve cùng bảng với Bilbao, Galasataray, Rosenborg. Kết quả cuối cùng Juve 8 điểm, Galatsaray 8, Rosenborg 8 và Bilbao 6! Juve là đội duy nhất bất bai (!) và có hiệu số +2 đứng đầu bảng vào vòng sau. Galatasary và Rosenborg cùng 8 điểm mà bị loại. Thể thức thi đấu là trọn 6 đội đầu bảng + 2 đội nhì tốt nhất vào tứ kết.

Điều đặc biệt là Juve năm ấy vào 2 chỉ sau vòng đấu cuối cùng (trước đó đã hòa 5 trận liền) thắng Rosenborg 2-0 còn Bilbao đã bị loại lại chơi đẹp thắng Galatasaray 1-0! Y như Lào thắng Malaysia năm nào cho Vietnam vào.

Tình cảnh của Juve mùa ấy không khác gì mấy Italia tại vòng bảng mundial 94. Năm ấy Italia vào vòng 2 trong bảng có cả 4 đội được 4 điểm (cùng thắng 1 hòa 1 thua 1). Nauy điểm 4 hiệu số kém nhất nên cút, 3 đội xếp trên là Mexico, Ireland và Italia vào vòng 2 (bảng này 3 đôi vào vòng 2 vì năm đấy World Cup mới có 24 đội).


Dĩ nhiên năm đó là một năm cực buồn của Juventini. Juve có một trận thua đau đớn nhất trong lịch sử: Thua ngược Manchester 3-2 sau khi đã dẫn trước 2-0 ngay tại Turino ở bán kết cái năm 99 khốn khiếp ấy.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 02, 2009, 04:21 PM
Quote from: CCCP
Ấy nhớ gần chính xác, good. Không phải là 5 hòa 3 thắng mà là 5 hòa 1 thắng. Mùa giải 1998/1999.  Juve cùng bảng với Bilbao, Galasataray, Rosenborg. Kết quả cuối cùng Juve 8 điểm, Galatsaray 8, Rosenborg 8 và Bilbao 6! Juve là đội duy nhất bất bai (!) và có hiệu số +2 đứng đầu bảng vào vòng sau. Galatasary và Rosenborg cùng 8 điểm mà bị loại. Thể thức thi đấu là trọn 6 đội đầu bảng + 2 đội nhì tốt nhất vào tứ kết.

Điều đặc biệt là Juve năm ấy vào 2 chỉ sau vòng đấu cuối cùng (trước đó đã hòa 5 trận liền) thắng Rosenborg 2-0 còn Bilbao đã bị loại lại chơi đẹp thắng Galatasaray 1-0! Y như Lào thắng Malaysia năm nào cho Vietnam vào.

Tình cảnh của Juve mùa ấy không khác gì mấy Italia tại vòng bảng mundial 94. Năm ấy Italia vào vòng 2 trong bảng có cả 4 đội được 4 điểm (cùng thắng 1 hòa 1 thua 1). Nauy điểm 4 hiệu số kém nhất nên cút, 3 đội xếp trên là Mexico, Ireland và Italia vào vòng 2 (bảng này 3 đôi vào vòng 2 vì năm đấy World Cup mới có 24 đội).
Dĩ nhiên năm đó là một năm cực buồn của Juventini. Juve có một trận thua đau đớn nhất trong lịch sử: Thua ngược Manchester 3-2 sau khi đã dẫn trước 2-0 ngay tại Turino ở bán kết cái năm 99 khốn khiếp ấy.
Ko chỉ có Juve nhà ta đau mà Bayer cũng chịu cảnh bị bật mỗi tội là trong trận chung kết thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 02, 2009, 07:09 PM
Serie A và CL là 2 sân chơi khác nhau , dự đoán Juve thắng 3-1
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 02, 2009, 07:44 PM
Danh sách đi Israel:

1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
23 Ariaudo
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie
40 Immobile


Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 02, 2009, 10:44 PM
Liệu Camo có thể ra sân không?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 02, 2009, 11:08 PM
Có. Camo bị khâu 4 mũi trên mặt, nhưng vẫn có thể ra sân.
Nhưng hy vọng anh đừng ra, để 1 ông thương binh phải ra sân thì tốt nhất mấy ông Poulsen, Tiago xéo đi cho nhanh
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 02, 2009, 11:22 PM
Sao ko cho Marrone cơ hội ra sân nhỉ.Có khi lại là Marchisio ver.2 cũng nên.  
Đúng là đến nản với 2 chú Poulsen và Tiago.
Một ông thì ko biết đá đấm kiểu gì.Một ông thì như cọng bún, huýt một cái là quay quay.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 02, 2009, 11:32 PM
Quote from: madkiller_2008
Sao ko cho Marrone cơ hội ra sân nhỉ.Có khi lại là Marchisio ver.2 cũng nên.  
Đúng là đến nản với 2 chú Poulsen và Tiago.
Một ông thì ko biết đá đấm kiểu gì.Một ông thì như cọng bún, huýt một cái là quay quay.
Tiago kiểu đá 20 trận, kiểu gì chả có 1 trận tạm được
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 03, 2009, 05:09 AM
Danh sách triệu tập:

1 Buffon
2 Caceres
3 Chiellini
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
23 Ariaudo
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie
40 Immobile

Camoranesi và Caceres sẽ đeo mặt nạ nếu thi đấu. Các cầu thủ Juventus đã bị trễ chuyến bay đến Tel Aviv vì các công nhân sân bay đình công. Melo đang bị sốt và nhiều khả năng sẽ ko ra sân
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 03, 2009, 08:34 AM
Cố gắng thắng là coi nứu 70% vào vòng sau mặc xác Bordeaux hay Bayern ra sao thì ra.

Nhưng mọi người làm gì mà kì thị Poulsen với Tiago thế nhỉ,trận Fiorentina Poulsen đá cũng được thế còn gì.Nói chung cũng là tiền vệ xài được.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nthaiha on November 03, 2009, 09:38 AM
Poulsen đá thế là hay rồi..đã 2 năm là cầu thủ xuất sắc nhất Dan Mạch..lối đá ung dung, đĩnh đạc..các bác còn đòi hỏi gì hơn cho 1 cầu thủ dự bị...nếu phải thay đổi thì phải thay đổi tư duy vận hành của cả 1 hệ thống phòng ngự..đừng đổ lỗi cho từng cá nhân..
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 03, 2009, 11:03 AM
Hôm nay đọc báo bóng đá họ dự đoán Juve thua 1-2, còn 24h.com.vn thi dự đoán tỉ số lả 3-0 cho Juve chả hiểu ra làm sao cả? .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 03, 2009, 03:19 PM
Quote from: nedvedqa
Hôm nay đọc báo bóng đá họ dự đoán Juve thua 1-2, còn 24h.com.vn thi dự đoán tỉ số lả 3-0 cho Juve chả hiểu ra làm sao cả? .
Quên các bạn bóngđá và 24h đi. Trận này Juve sẽ khó, nhưng không thắng thì nên nghỉ đi cho các bạn khác chơi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 03, 2009, 03:20 PM
Mỗi người có một dự đoán khác nhau.Em thì tin Juve sẽ chiến thắng dù đó có là tỉ số 1-0 như lượt đi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 03, 2009, 03:54 PM
Quote from: madkiller_2008
Mỗi người có một dự đoán khác nhau.Em thì tin Juve sẽ chiến thắng dù đó có là tỉ số 1-0 như lượt đi.

chị thì nghĩ Juve sẽ chơi tốt hơn trên sân khách  ( đầu mùa h ở CL là thế cả   ) ...... 2-1 hay 3-1 gì đó cho Old Lady                
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Tonytung on November 03, 2009, 04:02 PM
đêm nay có ai online xem juve ko nhỉ . đang tìm web nào nó trực tiếp mà chưa thấy ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 03, 2009, 04:21 PM
Trận này chắc ko có trực tuyến đâu. Có code của Juventus Members thì may ra xem được trên Juve TV
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 03, 2009, 04:34 PM
Thôi thì cố kiếm 3 điểm để lấy lại tinh thần thôi, trận này mà không thắng thì khó khăn cho Juve khi phải căng sức ra ở cả 2 mặt trận với một đội hình chấn thương như thế này....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 03, 2009, 05:26 PM
Quote from: Souslevent
Quên các bạn bóngđá và 24h đi. Trận này Juve sẽ khó, nhưng không thắng thì nên nghỉ đi cho các bạn khác chơi
     không thắng thì nghỉ là đúng rồi. Trận này hok cần phai xem  .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on November 03, 2009, 06:11 PM
Nếu juve bản lĩnh thì đá chắc và chờ đợi Macca rơi vào tình thế buộc phải xông lên. Ko thắng thì loại sớm mà thủ hoà thì cũng chả hơn ai đựơc. Đừng để rơi vào tình thế phải ruợt  đuổi là được.Tôi tin vào 1 chiến thắng cách biệt cho Juve . Nội bộ Juve chắc chắn đang ở tình cảnh tuơng đối là rối vì thất bại truớc Napoli hôm truớc. Vòng đấu thứ 4 của vòng bảng bao h cũng là vòng đấu đáng xem nhất. Đêm nay C1 nhiều trận hay thật  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: vietjuve91 on November 03, 2009, 06:27 PM
Quote from: nedvedqa
Hôm nay đọc báo bóng đá họ dự đoán Juve thua 1-2, còn 24h.com.vn thi dự đoán tỉ số lả 3-0 cho Juve chả hiểu ra làm sao cả? .
dự đoán kiểu gì đây.juve mà thua maccabihaifa.ko thể chấp nhận đc.tối nay juve thắng 2-0.mong iaquinta nhanh bình phục.
iaquinta is no 1
[/color]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duc_Diego on November 03, 2009, 06:29 PM
trận này không thắng hơi phí. trổ tài dự đoán nào  Ít nhất cũng phải 2 trái
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on November 03, 2009, 09:12 PM
Cố lên Juve!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 04, 2009, 02:40 AM
Quote from: Mộ_Vân
Cố lên Juve!

Cố lên  

Có link nào xem được không nhỉ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 04, 2009, 02:44 AM
không có link để xem <
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 04, 2009, 02:52 AM
Quote from: Pintu
không có link để xem <

Chú nói thế, anh bực quá về anh bán sân Lạch Tray mua bản quyền Sky luôn giờ.  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Tonytung on November 04, 2009, 02:55 AM
Hic hiện giờ đang là 2h54 bóng đã lăn được 10p mà vẫn chưa tìm được link
Juve cố lên
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 04, 2009, 03:03 AM
Quote from: Bz
Chú nói thế, anh bực quá về anh bán sân Lạch Tray mua bản quyền Sky luôn giờ.  
Anh bực đi anh      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 03:03 AM
Trận này ko có link đâu.Xem tường thuật ở BĐS để biết diễn biến vậy
Đang xem trận AC-Real,sân nhà mà AC bị ép kinh.Bóng đá Ý dạo này ra châu lục kém thế hẳn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 03:14 AM
Xemmulticast được 1 đoạn. Juve đang bị ép

http://www.iraqgoals.net/ch2.html (http://www.iraqgoals.net/ch2.html)

Cài thêm cái UltraSurf nữa là xem ngon lành

Vẫn đang bị ép, tý thủng lưới
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 04, 2009, 03:15 AM
Quote from: Souslevent
Xemmulticast được 1 đoạn. Juve đang bị ép

http://www.iraqgoals.net/ch2.html (http://www.iraqgoals.net/ch2.html)

Cài thêm cái UltraSurf nữa là xem ngon lành

Vẫn đang bị ép, tý thủng lưới

Phải thế chứ. May anh chua bán Lạch tray nhé Pintu.  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 03:25 AM
Tin mới:Bordeaux đã mở tỉ số trên sân mèo xám
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 03:33 AM
He he! 1- 0 roài
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on November 04, 2009, 03:33 AM
Camo ghi bàn, 1-0 cho Juve  
Cố lên Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 03:35 AM
Cứ thế+với trận kia hòa nữa là đẹp nhất
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 03:41 AM
Quote from: sir_noxit
Cứ thế+với trận kia hòa nữa là đẹp nhất
Bordeaux rùa vãi. Toàn tý thua, thế mà phản công được quả ngon! Ke ke
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 03:46 AM
trận này mình thắng 2 đứa kia hòa hoặc BM thắng là mình lên đầu phải ko AE
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 04, 2009, 03:50 AM
Người HN cũng mong cụ Rùa nổi liên tục đấy thôi. ^^
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on November 04, 2009, 03:55 AM
Link này ngon hơn nè. http://sport5live.livedefinition.co.il/ (http://sport5live.livedefinition.co.il/)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 04:00 AM
Quote from: kingofpc
trận này mình thắng 2 đứa kia hòa hoặc BM thắng là mình lên đầu phải ko AE

Lũ mèo thắng thì loạn quá,2 vòng cuối ẩn chứa nhiều rủi ro.Đầu bảng như thế cũng ko vững chắc.
Mà vấn đề là phải bảo toàn đc chiến thắng đã,thất vọng hơi bị nhìu rồi  .Để xem hôm nay thế nào

Quote from: Juventini
Link này ngon hơn nè. http://sport5live.livedefinition.co.il/ (http://sport5live.livedefinition.co.il/)

Thanks bác.h em mới xem đc chứ nãy h toàn xem Milan với cập nhật BDS
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 04:03 AM
http://sport5live.livedefinition.co.il/ (http://sport5live.livedefinition.co.il/)
Xem cực ngon! HD
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 04:10 AM
hô hô hôm nay nhà MU đá hay quá  1-3 rồi ..... mai chắc báo chí giật tít đây

Quote from: Souslevent
http://sport5live.livedefinition.co.il/ (http://sport5live.livedefinition.co.il/)
Xem cực ngon! HD
em load mãi ko ra
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 04:16 AM
Thử lại xem, ngon mà. Đang ngồi xem, Juve đang chơi bài mèo vờn chuột. Sắp để con chuột leo len rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 04:17 AM
nó báo
מכסת הצפיות למשחק הסתיימה, נסה שוב בעוד כמה דקות
ai dịch hộ em
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 04:23 AM
Lúc này là lúc cần cầm bóng chắc để nắm thế trận sao quân mình toàn sử chuyền dài nhỉ,hết bài rồi ư
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 04:36 AM
Thắng rồi! Yêu sao những chiến thắng 1-0 kiểu này
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 04:36 AM
Trận kia mèo xám đã để vả thêm 1 quả nửa .... thôi bản này nhà mình cùng Bordeaux đi tiếp rồi ... mèo năm nay tệ quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 04:37 AM
Thôi thắng rồi.Mệt quá.Chúc các bác ngủ ngon nhé
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 04:39 AM
Marseille     6-1     Zurich
hô hô năm nay mấy ông pháp đã dữ ác
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 04:40 AM
Quote from: kingofpc
nó báo
מכסת הצפיות למשחק הסתיימה, נסה שוב בעוד כמה דקות
ai dịch hộ em
Cái này nó bảo là: Có phải lấy link ở JFC ko? Trả lời Y/N?  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 04, 2009, 04:42 AM
tối nay có nhiều trận kết quả hay cực ^^
ông Milan cũng cầm hòa dc tụi nhà giàu rồi
1 đêm thú vị
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on November 04, 2009, 04:43 AM
1    Bordeaux            10(4)
2    Juventus             8(2)
3    Bayern Munich    4(0)
4    Maccabi Haifa     0(-6)

2 trận  cuối chỉ cần mình thắng một trận hoặc Mèo thua một trận là có ngon rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 04, 2009, 04:46 AM
Quote from: tuansokool
1    Bordeaux            10(4)
2    Juventus             8(2)
3    Bayern Munich    4(0)
4    Maccabi Haifa     0(-6)

2 trận  cuối chỉ cần mình thắng một trận hoặc Mèo thua một trận là có ngon rồi

Thắng luôn Bayern là hội đủ hai yêu cầu đó.  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 04, 2009, 06:27 AM
Mùa xuân lại về với bà đầm già  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: vietjuve91 on November 04, 2009, 07:21 AM
hoà BM là đi tiếp rồi  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 04, 2009, 08:23 AM
Bordeaux là đội đầu tiên của bảng đấu này đi tiếp, thật không ngờ!!!

Trận tới Juve có thêm một trận thắng nữa là toi đời Bayern Munich....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 04, 2009, 09:34 AM
2 trận cuối đá sân nhà với BM,mà lại đá sân khách với Bordeaux đấy,cũng chả dễ chơi tí nào.
Nếu mà Bordeaux buông cho mình thắng thì nhẹ nhàng hơn nhiều,còn căng ra mà đá thì cũng mệt.....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on November 04, 2009, 09:48 AM
 Trên sân nhà để kiếm 1 điểm trước BM mà không đc thì vứt đi . Thêm nữa Bordeaux sẽ buông nên chỉ phải đấu với đội hình 2 thôi , cục diện của bảng hầu như ngã ngũ rồi .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on November 04, 2009, 09:57 AM
Để vào được vòng trong thì chỉ cần hòa với BM là đủ vì BM cần phải thắng cả 2 trận cuối mới vào được.
Hôm qua mình đã nói rồi, nhìn sang Real thì mới thấy fan Juve còn hạnh phúc chán.
Các bác phải lạc quan lên, bi quan cũng có giải quyết được gì đâu.
Bây h thì cũng nhau cổ vũ cho Inter thua đi   . Inter mà thua thì Mourinho cũng sẽ phải ra đi    và Inter cũng sẽ bị mỉa mai: " gà què ăn quẩn cối xay".

Nói về trận đấu hôm qua, Caceres  tiếp tục tạo được sự tin tưởng bên cánh phải khi thi đấu rất hay.
Nhưng Juve vẫn bộc lộ những điểm yếu chết người như trong những trận thua vừa qua, đó là khả năng "không chiến".
Hôm qua Juve đã có 2 tình huống bóng bổng suýt chết, may mà có Buffon. Một tình huống lại rơi vào vị trí của Grosso.
Nếu Juve ko cải thiện được khả năng "không chiến" thì khó có thể vào sâu ở CL cũng như đua Scudetto với Inter
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on November 04, 2009, 10:09 AM
BM dù thắng 2 trận cuối cũng ko tự quyết được số phận vì chỉ cần Juve thắng trận cuối là BM vẫn bị loại, kể cả khi Bordeaux thua 2 trận cuối thì vẫn chắc suất vì hiệu số đối đầu hơn BM.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 04, 2009, 10:23 AM
Như vậy  Bordeaux đã chắc suất, suất còn lại thuộc quyền quyết định của Juve. Hy vọng đầu bảng vẫn còn  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 04, 2009, 10:59 AM
Lại còn vấn đề nhất nhì bảng nữa chứ nhỉ.Cái này cũng ảnh hưởng ko nhỏ đến cơ hội đi sâu vào giải của các đội bóng nên ko có chuyện Bordeaux buông ở trận tới nếu ở các bảng khác những đội bóng lớn đều chiếm ưu thế.
Nhưng năm nay có mấy bảng chứa 2 ông lớn liền nên tính toán lại càng khó.Thôi thì cứ để sau loạt trận đêm nay đã,sẽ có cái nhìn chính xác hơn rồi tính tiếp
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Tonytung on November 04, 2009, 11:02 AM
  theo 1 số nguồn tin đáng tin cậy , để đảm bảo cho 1 trận thắng quyết định truớc Bayern ,
Juventus sẽ sang Việt nam mời 1 số cầu thủ JFC sang để thi đấu ..

Nên sáng CN này các anh e JFC nhớ đi đá đủ để có cơ hội lọt vào mắt của HLV Ferrara
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on November 04, 2009, 11:23 AM
Quote from: PhuongHoang
BM dù thắng 2 trận cuối cũng ko tự quyết được số phận vì chỉ cần Juve thắng trận cuối là BM vẫn bị loại, kể cả khi Bordeaux thua 2 trận cuối thì vẫn chắc suất vì hiệu số đối đầu hơn BM.

:| Vậy là sao? trận cuối cùng là Juventus - Bayern mà.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on November 04, 2009, 11:42 AM
Quote from: Mộ_Vân
:| Vậy là sao? trận cuối cùng là Juventus - Bayern mà.
Oh nhầm. Vậy lượt tới gặp Bordeaux, Juve chỉ có đường thắng mới chính thức đoạt vé, bằng hoà hoặc thua thì có thể phải kéo nhau tới lượt cuối với BM vì BM chỉ tiếp Haifa trên sân nhà. Chỉ e là lượt tới Bordeaux ko nương vì chiếc vé đầu bảng.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on November 04, 2009, 01:53 PM
Mình hoàn toàn có cửa thắng, Bordeaux cũng bình thường thôi mà, mấy trận gần đây son quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 04, 2009, 02:44 PM
Bordeaux bình thường mà cầm hòa được Juve trên sân Olympico và thắng Bayern ở cả sân nhà lẫn sân khách à

Hy vọng Bordeaux buông cho Juve nhẹ gánh s
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 03:18 PM
Trận sau mà thắng Bdx thì hai thằng dắt tay nhau vào. Kệ Bayern
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 04, 2009, 03:21 PM
Quote from: pipi9489
Bordeaux bình thường mà cầm hòa được Juve trên sân Olympico và thắng Bayern ở cả sân nhà lẫn sân khách à

Hy vọng Bordeaux buông cho Juve nhẹ gánh s
Đầu bảng thì khả năng gặp những đối thủ mạnh sẽ nhỏ hơn nên khả năng Bordeaux buông là rất thấp. Chúng ta phải tự quyết thôi, 1 chiến thắng trước Bordeaux sẽ giải quyết được tất cả. Còn nếu hòa hoặc thua thì trận với BM ở vòng cuối sẽ là trung kết (với đk là BM phải thắng Macabi haifa đã  ).
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 04, 2009, 03:57 PM
Hôm qua xem mỗi hiệp 2, đội nhà dẫn bàn nhưng mà triển khai lối đá thụ động quá. Hình như phải chờ đội nào mạnh thì Juve mới đá có nét thì phải???[/size]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 04, 2009, 04:02 PM
nói như bạn thienlai thì Juve sẽ có lợi trong lối chơi trong 2 trận cuối vòng bảng này nhỉ  


Juve cố lên , 1 nhà 1 khách nữa          
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 04, 2009, 04:02 PM
Nói chung là trận tới chỉ cần hòa BM trên sân nhà là đi tiếp thôi...giờ chúng ta hơn BM những 4 điểm cơ mà....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 09:26 PM
Quote from: alex_arsenal
Nói chung là trận tới chỉ cần hòa BM trên sân nhà là đi tiếp thôi...giờ chúng ta hơn BM những 4 điểm cơ mà....
Trận tới đá trên sân Bordeaux mà. Munich là trận cuối cùng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on November 04, 2009, 09:45 PM
Buồn cười nhỉ, giờ JUve phải mong Bordeaux thả nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on November 04, 2009, 10:38 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Buồn cười nhỉ, giờ JUve phải mong Bordeaux thả nữa [/quote]

Juve mất chất thật rồi, mà bây h tìm được 1 fan Juve ngoài đời chắc cũng phải mút chỉ  
Bây h đứa bạn nó hỏi Juve đá thế nào cũng ko biết dùng từ j để mà nói về phong cách chơi nữa... Đá bẩn cũng được, kém cũng được... kể cả dùng thủ đoạn Calciopolli cũng tốt nhưng mà phải có 1 phong cách riêng... bây h thì ....   mỗi trận 1 phong cách...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 11:00 PM
Nói chung bây giờ Juve có kiểu: Nếu một ngày đẹp trơì (chơi tập trung ) thì chả ngán bố con chú nào hết, còn nếu 1 ngày xấu trời thì chú tý hơn cũng nguy hiểm
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on November 04, 2009, 11:04 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nói chung bây giờ Juve có kiểu: Nếu một ngày đẹp trơì (chơi tập trung ) thì chả ngán bố con chú nào hết, còn nếu 1 ngày xấu trời thì chú tý hơn cũng nguy hiểm[/quote]
 Chuẩn quá bác , ghét nhất những trận Juve mình chơi cẩu thả như trận gặp Napoli và Bologna . Xem mà muốn đập vỡ cái màn hình quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Tonytung on November 04, 2009, 11:10 PM
Juve đang thiếu 1 đội trưởng , điều mà Diego chưa làm được
 
   nhớ ALEX
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 04, 2009, 11:24 PM
Quote from: TONYTUNG
Juve đang thiếu 1 đội trưởng , điều mà Diego chưa làm được
 
   nhớ ALEX
Với tớ Alex trở lại hay không thì vẫn thế thôi. Vấn đề của Juve rất nhạy cảm, cần 1 bàn tay sắt để mỗi khi vào trận luôn hừng hực khí thế. Chú nào đá kém thì ko có chuyện trận sau vẫn được đá đâu, thì sẽ ngon ngay thôi

Chứ ông Melo làm mấy quả lỗi chết người mà vẫn được ra sân đều đặn, Grosso cũng thế. Tiago và Poulsen cũng nghe chửi quen rồi. Cứ cho bọn đấy ngồi dự bị hết, lôi mấy em trẻ lên đá cho mấy anh lớn xấu hổ chết thôi, thế là ngon ngay.

Juve là bệnh nhân tâm thần, chứ ko phải bỏng ngoài da
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 04, 2009, 11:49 PM
Em thấy Grosso đá được mà anh,dù sao cũng là vị trí chính thức của ĐTQG italia chứ có kém cỏi gì đâu.
To cao,dai sức mà được cả chân trái khá dẻo nữa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on November 05, 2009, 02:00 AM
Đội trưởng Italia còn phải ngồi dự bị, nói gì đến hậu vệ cánh. ^^
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 05, 2009, 04:59 AM
Quote from: pipi9489
Em thấy Grosso đá được mà anh,dù sao cũng là vị trí chính thức của ĐTQG italia chứ có kém cỏi gì đâu.
To cao,dai sức mà được cả chân trái khá dẻo nữa.

Grosso mạnh nhất là khả năng lên tấn công chứ ko phải là khả năng phòng thủ. Nhưng từ khi về Juve, Grosso mới chỉ tròn vai... ở vai trò phòng thủ, còn tấn công thì quên luôn.

Có thể đá 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2 thì hai hậu vệ biên ko được hỗ trợ nhiều như trong 4-4-2. Nhất là khi Gio và Camo đá hai cánh
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: PhuongHoang on November 05, 2009, 08:46 AM
Thêm 1 vòng đấu thành công đối với các đại diện LC với 3 thắng 1 hoà.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on November 05, 2009, 09:26 AM
 Inter lật ngược tình thế ở những phút cuối , Baca có cơ hội bị loại ngay từ vòng bảng . CL năm nay khá nhiều bất ngờ khi các đội bóng nhỏ thi đấu rất khó chịu .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 05, 2009, 09:28 AM
Ko bít các bác thế nào chứ mình khá thích lối đá của Grosso.Bình tĩnh,điềm đạm,ko có cái kiểu mắm môi mắm lợi phá bóng.Điểm yếu nhất là tốc độ nên mấy trận gần đây mắc khá nhiều lỗi khi gặp phải mấy chú trẻ,nhanh.Khả năng tấn công cũng chưa thể hiện đc nhiều,1 phần vì lý do tuổi tác.Do vậy đá tròn vai là đc ko nên quá kì vọng vào a.
Melo thì ôi thôi,ngày càng chán chú này,chuyên có điệu chuyền 1 quả rất vô duyên vào...chân đội bạn rồi giật mình phi ra xoạc bóng  ,may thì giành lại đc,còn xui thì...  
Haizzzzz,chẳng lẽ đắt lại ko xắt ra miếng sao?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 05, 2009, 09:50 AM
Quote from: KinhKoDeu
Inter lật ngược tình thế ở những phút cuối , Baca có cơ hội bị loại ngay từ vòng bảng . CL năm nay khá nhiều bất ngờ khi các đội bóng nhỏ thi đấu rất khó chịu .
Theo tớ thì chính Inter mới có nguy cơ bị loại cao, về sân Barca mà kiếm 1 điểm cũng khó lắm rồi....

Hi vọng năm nay Serie A sẽ có ít nhất 3 đại diện được đi tiếp....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nedvedqa on November 05, 2009, 11:27 AM
Quote from: alex_arsenal
Theo tớ thì chính Inter mới có nguy cơ bị loại cao, về sân Barca mà kiếm 1 điểm cũng khó lắm rồi....

Hi vọng năm nay Serie A sẽ có ít nhất 3 đại diện được đi tiếp....
Juve, AC Milan và Fiorentina
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 05, 2009, 11:34 AM
Quote from: sir_noxit
Ko bít các bác thế nào chứ mình khá thích lối đá của Grosso.Bình tĩnh,điềm đạm,ko có cái kiểu mắm môi mắm lợi phá bóng.Điểm yếu nhất là tốc độ nên mấy trận gần đây mắc khá nhiều lỗi khi gặp phải mấy chú trẻ,nhanh.Khả năng tấn công cũng chưa thể hiện đc nhiều,1 phần vì lý do tuổi tác.Do vậy đá tròn vai là đc ko nên quá kì vọng vào a.
Melo thì ôi thôi,ngày càng chán chú này,chuyên có điệu chuyền 1 quả rất vô duyên vào...chân đội bạn rồi giật mình phi ra xoạc bóng  ,may thì giành lại đc,còn xui thì...  
Haizzzzz,chẳng lẽ đắt lại ko xắt ra miếng sao?
Như mấy bác đã nói đấy.Mấy ông như Melo thì phải cho làm ấm ghế dự bị vài trận thì mới ổn được.
Có lẽ Ferrera cũng biết điều này nhưng lực bất tòng tâm  .Bỏ ổng dự bị thì lấy ai đá bây giờ Momo và Marchisio chấn thương rồi.Poulsen thì các bác cũng biết rồi.Ko lẽ lại là Tiago-tấn công cũng ok nhưng ko thể phòng ngự từ xa được, thể lực cũng yếu .Marrone thì còn quá trẻ, liệu Ferrera có can đảm sử dụng anh ko?!
Bây giờ mới thật sự thấy tiếc Cristiano Zanetti.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: whiteeyes on November 05, 2009, 12:32 PM
Quote from: madkiller_2008
Như mấy bác đã nói đấy.Mấy ông như Melo thì phải cho làm ấm ghế dự bị vài trận thì mới ổn được.
Có lẽ Ferrera cũng biết điều này nhưng lực bất tòng tâm  .Bỏ ổng dự bị thì lấy ai đá bây giờ Momo và Marchisio chấn thương rồi.Poulsen thì các bác cũng biết rồi.Ko lẽ lại là Tiago-tấn công cũng ok nhưng ko thể phòng ngự từ xa được, thể lực cũng yếu .Marrone thì còn quá trẻ, liệu Ferrera có can đảm sử dụng anh ko?!
Bây giờ mới thật sự thấy tiếc Cristiano Zanetti.

Tớ thì tiếc Cristiano lâu rồi :<

Mà Ferrara cũng phải cho chú Diego dự bị mấy trận mới khá lên được :>
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 05, 2009, 03:33 PM
Quote from: madkiller_2008
Như mấy bác đã nói đấy.Mấy ông như Melo thì phải cho làm ấm ghế dự bị vài trận thì mới ổn được.
Có lẽ Ferrera cũng biết điều này nhưng lực bất tòng tâm  .Bỏ ổng dự bị thì lấy ai đá bây giờ Momo và Marchisio chấn thương rồi.Poulsen thì các bác cũng biết rồi.Ko lẽ lại là Tiago-tấn công cũng ok nhưng ko thể phòng ngự từ xa được, thể lực cũng yếu .Marrone thì còn quá trẻ, liệu Ferrera có can đảm sử dụng anh ko?!
Bây giờ mới thật sự thấy tiếc Cristiano Zanetti.
Grosso: Tớ cũng đồng ý là hắn khá, hơn rất nhiều so với những giải pháp còn lại như Molinaro và De Ceglie. Nhưng vấn đề là tại sao hắn ko phát huy được sở trường ở Juve? Đừng nói những gì Grosso thể hiện vừa qua đã là tất cả những gì hắn có nhé.

Melo: Phần lớn những lỗi Melo mắc phải là sự tập trung và sức lực. Hắn quá tải mùa trước và nếu cứ đá thế này thì mùa này hắn còn quá tải hơn. Poulsen đã có vài trận tạm được, nhưng chưa đủ tin tưởng để thay thế. Vì thế nên Melo và Camo cứ đủ sức là phải ra sân, cho dù phong độ đang ở TOP hay ko?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on November 05, 2009, 06:53 PM
Giờ mới thấy thiếu Siss ảnh hưởng thế nào. Melo là 1 cầu thủ chỉ chuyên "dọn dẹp" khoảng trống trước hàng phòng ngự. Nhưng những trận không có 1 cầu thủ tranh chấp, đeo bám quyết liệt như Siss thì Melo lại phải kiêm luôn vai trò đấy, vì bố Poulsen hầu như chỉ đứng nhìn. Quá tải cũng là phải thôi.

Tiago, cứ hy vọng hắn không xuất sắc công thủ thì chí ít cũng biết cầm nhịp, làm cầu nối với tuyến trên. Thế mà cũng chả được tích sự gì.

Grosso thì vấn đề mình nghĩ nằm ở tuổi tác, luôn bị đuối trong những pha lên bóng bất ngờ.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 05, 2009, 07:33 PM
Em nghĩ Grosso đá thế là tạm ổn rồi,lên tham gia tấn công và phòng thủ mặc dù chỉ ở mức trung bình,nhưng cũng có những đóng góp nhất định rồi ( như pha tạt bóng từ xa cho Trezequet đánh đầu vào lưới Napoli ) rồi trận gặp Genoa Diego không đá được thì Grosso là người được giao nhiệm vụ đá phạt ( em nhớ là 2 bàn thắng Juve ghi trong trận đấy từ chân Grosso đá phạt )

Còn chuyện Grosso chưa thành công có lẽ tại Ferrara không muốn Grosso dâng quá cao mà cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Cũng có thể sợ hàng tiền vệ 3 người không đủ sức chiến đấu nên Grosso không được phép lên tấn công quá nhiều ( như bây giờ có lẽ là mức trung bình ).
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 23, 2009, 08:28 PM
Chuẩn bị cho trận quyết đấu với Bordeaux.
- Bordeaux sẽ ko có Gourcuff và Alou Diarra do bị trấn thương trong trận gặp Ireland.
- Bordeaux cũng vừa bị Valencinnes đánh bại trên sân nhà, chấm dứt kỷ lục 39 trận bất bại trên sân nhà và mất ngôi đầu bảng League I vào tay ngựa ô Auxerre.

Juventus có sự trở lại của Alex, Sissoko và Marchisio, mất Iaquinta, Trez đến hết năm. Sali và Zebina vẫn bị chấn thương, còn Tiago đã trở lại để đánh bóng băng ghế dự bị
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 23, 2009, 09:33 PM
hát vang hát vang điệp khúc 1-0      

xem lại trận Udi thấy Sis đá mà vững dạ , chỉ mong Marchisio máu lửa sẽ đá tốt sau ngày trở lại , Melo bớt lóng ngóng hơn và Alex sẽ là đội trưởng tinh thần cho Juve    

Mới cả em thấy ở C1 , Juve đi khách hay hơn sân nhà nhỉ      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on November 25, 2009, 08:14 AM
Hên quá, không Gourcuff + Bordeaux đã chắc chắn đi tiếp. Cố lên Juventus, chỉ cần chơi rắn chút là Blanc sẽ chùn ngay, hi vọng 2 chú Caceres và Grosso không để hổng 2 bên cánh.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Hieu_Juve on November 25, 2009, 09:09 AM
thắng trận này là ngon  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 25, 2009, 07:20 PM
Bordeaux mất 1 vài trụ cột nhưng biết đâu mấy tên dự bị muốn chứng tỏ mình đá sung hơn bình thường thì cũng mệt đấy.Ko nên coi thường  
Tiếc thật, trận quan trọng thế này mà mai vướng bài thi mới chết chứ, chắc ko xem đc rùi  
Hi vọng hôm nay lại nằm mơ   (Hôm trước đá với Udinese mơ thấy quân ta thắng 1-0,sáng dậy vào xem kết quả y chang  )
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 25, 2009, 07:52 PM
Mà còn không biết TH cáp trung ương miền bắc có kênh nào chiếu Juve nhà mình nữa không <
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 25, 2009, 07:54 PM
1. Buffon
2. Caceres
3. Chiellini
4. Felipe Melo
5. Cannavaro
6. Grosso
7. Salihamidzic
8. Marchisio
10. Del Piero
11. Amauri
12. Chimenti
13. Manninger
15. Zebina
16. Camoranesi
18. Poulsen
19. Molinaro
20. Giovinco
21. Grygera
22. Sissoko
23. Ariaudo
28. Diego
29. De Ceglie
30. Tiago
33. Legrottaglie
40. Immobile

Danh sách 25 chú đây. Có sự trở lại của Tiago, Zebina, Salihamidzic, Marchisio. Chỉ còn Trez và QUinta nằm viện thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 25, 2009, 07:56 PM
He he...Bordeaux ko có Gourcuff thì nhẹ tí rồi. Nhưng vẫn phải coi chừng mấy ông còn lại.
Ko chừng tối nay Poulsen được đá chính với Momo. Cho Melo nghỉ vài trận đi. Vừa giảm tải vừa cho biết ổng ko phải sao.
Zebina có tên nhưng chắc Caceres vẫn đá chính. Zebina mới trở lại thôi.
Hy vọng tối nay Juve thắng 1-0 và thế trận như trận gặp Udinese.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 25, 2009, 07:59 PM
Quote from: madkiller_2008
He he...Bordeaux ko có Gourcuff thì nhẹ tí rồi. Nhưng vẫn phải coi chừng mấy ông còn lại.
Ko chừng tối nay Poulsen được đá chính với Momo. Cho Melo nghỉ vài trận đi. Vừa giảm tải vừa cho biết ổng ko phải sao.
Zebina có tên nhưng chắc Caceres vẫn đá chính. Zebina mới trở lại thôi.
Hy vọng tối nay Juve thắng 1-0 và thế trận như trận gặp Udinese.

Bordeaux đang ém quân. Gourcuff ko ra sân, Henrique cũng ko ra sân. Chamak và Cavenaghi chưa chắc. Nhưng khán giả Bordeaux rất cool, có ít nhất 5 chú Việt nam trên khán đài (tiếc là ko có mặt), nghe đâu hiệp 1 cổ vũ Juve, hiệp 2 cổ vũ Bordeaux, nhưng mặc áo Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: justinforever on November 25, 2009, 08:03 PM
có marchi và camo trở lại thì hàng giữa sẽ chắc chắn hơn trước rồi....Hy vọng Melo ko như trận trước nữa.....
Cố lên.......!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 25, 2009, 08:08 PM
Quote from: Souslevent
Bordeaux đang ém quân. Gourcuff ko ra sân, Henrique cũng ko ra sân. Chamak và Cavenaghi chưa chắc. Nhưng khán giả Bordeaux rất cool, có ít nhất 5 chú Việt nam trên khán đài (tiếc là ko có mặt), nghe đâu hiệp 1 cổ vũ Juve, hiệp 2 cổ vũ Bordeaux, nhưng mặc áo Juve
Thế nếu có mặt thì anh cổ vũ thế nào? Hiệp 1 Bodeaux, hiệp 2 Juve ư   ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 25, 2009, 08:09 PM
Trận này quan trọng,phải thắng mới vào được vòng trong....hy vọng là 0-1 nghiêng về Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: justinforever on November 25, 2009, 08:12 PM
Quote from: pipi9489
Trận này quan trọng,phải thắng mới vào được vòng trong....hy vọng là 0-1 nghiêng về Juve

Không cần thắng ...nhưng cũng không được thua.....mong Juve vẫn giữ lửa được như trận vừa rồi vào tới vòng trong....hy vọng Juve sẽ hết sức....!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 25, 2009, 08:15 PM
Hòa thì trận cuối phải căng sức mà đá với Bayern. Mà cũng không chắc suất nữa,cứ thắng đi cho nó an tâm s
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on November 25, 2009, 08:54 PM
vậy trận nèyt có trực tiếp ko vậy pà con
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 25, 2009, 09:51 PM
Quote from: pipi9489
Trận này quan trọng,phải thắng mới vào được vòng trong....hy vọng là 0-1 nghiêng về Juve

ai bảo là phải thắng mới vào vòng trong chứ , hòa cũng đc mà vì mình gác BM tới 4 đ mà . Tuy nhiên vì sao lại ko thắng nếu mình đủ mạnh để thắng nhỉ ?

Vẫn tinh thần các chiến binh , vẫn ra sân ko cần chiến thắng giòn giả ko ồn ào nhưng sẽ thắng ..... bởi vì chiến đấu để chiến thắng lúc nào cũng hơn chiến đấu để ko thua mà  . hie hie .


Juve cố lên nào , Bọc Đô vừa hòa hay thua gì trên sân nhà ở ligue 1 đó , cơ hội cho chúng ta vốn dĩ Juve chơi ở C1  đi khách rất khá còn gì . Nói chung là bản lĩnh íh      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on November 26, 2009, 01:37 AM
Dầu gì Juve khi đá champion league vẫn an tâm hơn khi đá serie A. Trận này lại có Sissoko, hy vọng 1-0 cho Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on November 26, 2009, 02:43 AM
Quote from: phanliem
Dầu gì Juve khi đá champion league vẫn an tâm hơn khi đá serie A. Trận này lại có Sissoko, hy vọng 1-0 cho Juve
Juve đá rồi. Một trận đấu mở. 2 - 4 có phải vui khôg nhỉ?      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: whiteeyes on November 26, 2009, 02:48 AM
Dạ, vâng, xem online thế nào đây các bác :<
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 26, 2009, 03:03 AM
http://www.rajangan.net/template_live.php?ida=2833 (http://www.rajangan.net/template_live.php?ida=2833)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: HuyDuong on November 26, 2009, 03:04 AM
http://www.iraqgoals.net/ch2.html (http://www.iraqgoals.net/ch2.html)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on November 26, 2009, 03:08 AM
sop://broker.sopcast.com:3912/60707 (Sopcat)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on November 26, 2009, 03:25 AM
Đá sao thế nhỉ? Rõ chán. Mấy ông Brazil ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 26, 2009, 03:35 AM
Hy vọng hiệp 2 đá có nét hơn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 03:38 AM
coi bị ép mà đau tim quá    .

Ép thì ép mà ko có bàn thắng là ổn rồi , Melo đá hớ hênh quá ..... hiệp 2 phải thay đổi mới đc , thay Melo = Marchi đi thôi  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 26, 2009, 03:42 AM
Quote from: pe'An_Juve
coi bị ép mà đau tim quá    .

Ép thì ép mà ko có bàn thắng là ổn rồi , Melo đá hớ hênh quá ..... hiệp 2 phải thay đổi mới đc , thay Melo = Marchi đi thôi  

Marchi mới trở lại nên chắc kô được kỳ vọng nhiều. Có lẽ Poulsen và Gio sẽ vào sân trước. Có thể cuối trận Marchi sẽ vào sân thay Diego trong trường hợp Juve đang thắng or hòa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Cold Blood on November 26, 2009, 03:45 AM
tin vui là Bayer đang hòa 0-0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 03:56 AM
Quote from: thienlai
Marchi mới trở lại nên chắc kô được kỳ vọng nhiều. Có lẽ Poulsen và Gio sẽ vào sân trước. Có thể cuối trận Marchi sẽ vào sân thay Diego trong trường hợp Juve đang thắng or hòa.

nếu thế thì thà để cho Pâusên và Marchi vào thay trước rồi Gio vào thay cho Diego liệu có hay hơn ko    .

Hay thay mỗi Gio và Marchi vào , còn 1 sự thay đổi là dành cho Immobile ( sau khi Juve đã có bàn thắng và hầu như trận đấu đã đc quyết định )      

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]tin vui là Bayer đang hòa 0-0[/quote]

có gì vui đâu mà , cục điện của trận đấu của đội mình đang óp ép quá kia kìa   , chừng nào ko xong hãy trông vào trận kia rồi xét coi nên vui hay buồn , chỉ mong là đừng có cái cảnh " họa vô đơn chí "  

thua rồi kìa ........ lỗi ban đầu đc quy về cho Caceres
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 26, 2009, 03:57 AM
quyết đấu trận munich vậy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 26, 2009, 03:57 AM
55' 1 - 0, chán, ít nhiều có lỗi của Buf.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Cold Blood on November 26, 2009, 03:57 AM
tin buồn là Juve bị thủng 1 trái
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 26, 2009, 04:02 AM
Mùa này Juve bị thua trước thường là thua luôn , nên chỉ mong kết quả lượt trận cuối
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:05 AM
đương kim vô địch Pháp tụi nó đá rát quá , dẫn bàn càng thấy tự tin và chặt chẽ , oải cụ Melo quá ......    Thay người đi thôi Ciro

Mèo xam BM cũng có bàn thắng rồi  


Diego đâu cần bỏ qua cơ hội 1 cách vô duyên như vậy chứ , làm uổng công của Alex    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on November 26, 2009, 04:05 AM
Trời, một pha chuyền bóng kô thể đẹp hơn của Alex.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 26, 2009, 04:06 AM
bó tay , thế còn trượt , thôi thua rồi , xem gì nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:09 AM
chỉ còn biết hy vọng vào những sự thay thế thôi , mà ko biết là Ciro có biết cách lái ko nữa  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 26, 2009, 04:12 AM
thay IMMObile, cơ sở nào cho suy nghĩ của Ciro vậy mọi người =D
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:13 AM
sốt ruột quá , đã thua mà cón bị ép sân nữa . tuyến giữa đá kém quá sao còn ko chịu thay người đi trời ơi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Pintu on November 26, 2009, 04:20 AM
Chán quá , thay người kiểu gì ko biết ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:26 AM
ũa sao thay kỳ vậy ta ? ...... hay chỉ mang tính chiến thuật ? Mà tại sao ko thay thằng Melo ra đi trời ơi    

Diego chỉ biết bắn chim thôi , so với Ned hay Alex tài đá phạt chỉ là trình cóc nhái    

Thôi trận này bây giờ chỉ mong hòa ........
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on November 26, 2009, 04:27 AM
Chán quá.Thay người vào lại thấy đá tệ đi.Giỏi thật đấy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:28 AM
thôi đá đấm kiểu này thì nên bật bãi đi , vào sâu cho thiên hạ có cười ...... hlv non quá là non !

Hic ko nhờ Gigi thì chết thêm trái nữa , đá dở ko thua gì intơ hôm qua
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juve_hehe on November 26, 2009, 04:29 AM
đi ngụ cho lành,công chán thủ tệ,đá như 1 đội nghiệp dư
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:33 AM
mịa , đã thua đá dở đã bực rồi mà còn giật giật ....... điên cả người lên      

Trận này thua rồi , căng sức mà đá với bọn Mèo trong trận cuối đi , chả ra làm sao cả ....... đá dở quá    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on November 26, 2009, 04:33 AM
Bordeaux ép sân từ đầu đến cuối.Ferrara tỏ ra bất lực quá,chẳng thấy thay đổi được gi...
Nhìn Bordeaux đá như kiểu là đội chiếu trên đá với chiếu dưới vậy.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:35 AM
hay thật ...... 2-0 . thôi đi ngủ !
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on November 26, 2009, 04:35 AM
Xong.2-0
Biết thế đi ngủ từ lúc nãy (
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Cold Blood on November 26, 2009, 04:36 AM
phơi xác ở Pháp,bực ___
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on November 26, 2009, 04:38 AM
Ferrara thay người cầu may thì phải
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nthaiha on November 26, 2009, 04:41 AM
vui..!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:43 AM
Tình thực mà nói cảm giác bây giờ là nghi ngờ Ciro , thật ra ông ấy nhát gan ( và ngu muội ) y như là Ranieri vậy , cái hậu quả của việc cứ mà ôm khư khư  vào 4312 và đề cao Diego  . Rồi ko cho các cầu thủ trẻ cơ hội . Rồi đặt niềm tin ko đúng chỗ . Rồi ko biết cách đếm thời gian trận đấu . Rồi .........

Chán hết biết , cứ thấy dấu hiệu lạc quan cho những sự trở lại của Marchisio hay Alex và cả Momo nữa , xem xong trận này mà đau lòng quá . Juve bây giờ thật biết cách làm cho các cđv chết gục khi thất vọng vì quá Hy Vọng .

Từ công cho đến thủ chả ra làm sao , Melo như cứ như mất hồn , Diego cũng là biết bắn chim và " bỏ qua cơ hội hiếm hoi 1 cách lãng nhách " , Caceres thì sao , tưởng đã ổn thì chỉ biết phạm lỗi và phạm lỗi .....

Ko lẻ lại chờ vào mùa đông ? Juve đá như vầy thì có lạc quan cách mấy cũng phải biết Buồn mà thôi . Juve của tôi ơi , chán quá đi mất
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juve_hehe on November 26, 2009, 04:45 AM
bao giờ cho đến ngày xưa!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 26, 2009, 04:49 AM
Trận này Bordeaux chơi quá hay... Y như phong cách của Juve đỉnh cao: Phòng ngự chắc chắn, từ xa và rất sắc trong phản công và bóng chết.
Bài toán mất tập trung và phòng ngự của Juve vẫn chưa giải được
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 26, 2009, 04:51 AM
Quote from: Mộ_Vân
Hên quá, không Gourcuff + Bordeaux đã chắc chắn đi tiếp. Cố lên Juventus, chỉ cần chơi rắn chút là Blanc sẽ chùn ngay, hi vọng 2 chú Caceres và Grosso không để hổng 2 bên cánh.

h mới thấy cm này đáng chú ý
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nthaiha on November 26, 2009, 04:52 AM
Juve nghĩa hiệp mở đường sống cho người Đức..Đại chiến Đức-Ý nở rộ niềm hân hoan!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on November 26, 2009, 06:50 AM
Quote from: pe'An_Juve
Tình thực mà nói cảm giác bây giờ là nghi ngờ Ciro , thật ra ông ấy nhát gan ( và ngu muội ) y như là Ranieri vậy , cái hậu quả của việc cứ mà ôm khư khư  vào 4312 và đề cao Diego  . Rồi ko cho các cầu thủ trẻ cơ hội . Rồi đặt niềm tin ko đúng chỗ . Rồi ko biết cách đếm thời gian trận đấu . Rồi .........

Chán hết biết , cứ thấy dấu hiệu lạc quan cho những sự trở lại của Marchisio hay Alex và cả Momo nữa , xem xong trận này mà đau lòng quá . Juve bây giờ thật biết cách làm cho các cđv chết gục khi thất vọng vì quá Hy Vọng .

Từ công cho đến thủ chả ra làm sao , Melo như cứ như mất hồn , Diego cũng là biết bắn chim và " bỏ qua cơ hội hiếm hoi 1 cách lãng nhách " , Caceres thì sao , tưởng đã ổn thì chỉ biết phạm lỗi và phạm lỗi .....

Ko lẻ lại chờ vào mùa đông ? Juve đá như vầy thì có lạc quan cách mấy cũng phải biết Buồn mà thôi . Juve của tôi ơi , chán quá đi mất
tui nghi ngờ lâu rồi  
trận sau thua nốt BM là xomg
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on November 26, 2009, 07:09 AM
BD đá hay thế thua là đúng. Juve hiện giờ đá cứ lạc lõng, mệnh ai nấy làm, còn thiếu gắn kết hơn cả thời Ran.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on November 26, 2009, 07:42 AM
Quote from: kingofpc
trận sau thua nốt BM là xomg
Ờ, rồi cứ hy vọng thì thất vọng tràn trề. Và khi chán mớ đời mong thôi luôn thì... lại tạo ra chút hy vọng.
Lần nay vẫn kịch bản ấy thì lại thắng Bayern đôi trái cho mà xem  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juventini on November 26, 2009, 08:18 AM
Mọi người ko nên tiêu cực quá.
Việc Juve thất bại cũng là chuyện bình thường, nhà vô địch ko có nghĩa là toàn thắng.
Juve của Lippi ngày xưa cũng luôn chơi rất tệ ở vòng bảng, nhưng lại rất lì lợm ở vòng Playoff.
Mình còn nhớ có năm Juve cũng cùng bảng với Maccabi, năm đó Juve vào vòng trong chỉ với 8 điểm, nhưng sau đó cũng vào được đến bán kết thì phải.
Juve và tuyển Ý rất giống nhau, luôn chơi thiếu thuyết phục ở vòng bảng nhưng rất hiệu quả ở vòng playoff.
Ngay cả dưới thời Capello, Juve cũng như vậy, chỉ có thời của Ranieri là khác.  Bây h mọi người nghi ngờ sức mạnh của Juve cũng đúng vì Juve đã bị mất mát rất nhiều sau Calciopoli.
Trở lại với trận đấu, điều mà mình lo sợ đã xảy ra đó chính là những pha bóng chết.
Juve mùa này chống bóng bổng rất tệ trong khi Boudaux lại dàn xếp đá phạt rất hay (1 bàn vào lưới Juve ở trận lượt đi, 1 bàn vào lưới Bayer ở trận lượt về rất giống nhau).
Ferrara đã ko nhắc nhở học trò hạn chế phạm lỗi ở những cự li nguy hiểm do đó hôm qua Juve đã cho đối phương rất nhiều cơ hội tổ chức đá phạt. Trong đó có 1 pha phạm lỗi  ko cần thiết của Caceres dẫn tới bàn thua đầu tiên.
Còn việc thay người thì có lí do của nó:
- Thứ nhất trận đấu hôm qua ko phải là trận đấu Juve phải thắng = mọi giá, vì vậy khi biết ko thể thắng thỉ tốt nhất là giữ chân các trụ cột, do đó thay Amauri + Del + Sissoko là hợp lý.
- Thứ hai Amauri cũng bị đau nên cần phải thay ra.
Ferrara cần có thêm thời gian, cũng như Leonardo.
Mình vẫn luôn tin vào Ferrara  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Junioh on November 26, 2009, 08:25 AM
Quote from: kingofpc
tui nghi ngờ lâu rồi  
trận sau thua nốt BM là xomg


Nghe giống như buông xuông ấy nhỉ  
Đường bằng phẳng quá mà đi thì hơi chán  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 26, 2009, 08:29 AM
H thì vui rồi,đã bảo ko thể coi thường mấy chú dự bị của boọc-đô mà.
Thất vọng nhiều rồi,với lại đêm qua ko xem nên cũng chả bực mình (đúng theo kiểu: ko đau vì quá đau  ). Chân thành khuyên các bác 1 câu là bi h nên tập quen với việc Juve bị dồn ép và thua trận đi kẻo chả đc j, Juve thua vẫn cứ thua mà mình mắc bệnh tim  thì...teo.
Dự đoán con đg CL của chúng ta thế này: Lay lắt qua trận BM để tiến vào vòng Knock-out gặp 1 trong số các bạn MU,Real,Chel,Ars,Barca (gần như chắc ngôi đầu các bảng) và ...out. Thôi thì cũng là thêm đc đâu hơn 2m Euro.
Tập trung vào SA thôi Ciro ơi (cơ mà cái mục tiêu này cũng mông lung lắm )
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on November 26, 2009, 08:31 AM
Juventus bây giờ đã biết thất bại vào những thời điểm quan trọng nhất. Juve của chúng ta ngày xưa dù phong độ tồi tệ cũng ít trận đấu bị thua dễ dàng như mấy trận đầu mùa của Ferrara.

Mà ông trời nào kèm người ở 2 pha ghi bàn vậy (hôm qua không xem), Legrottaglie hay Amauri? Kèm người như vậy thì thêm 10 Buffon nữa đứng trước khung thành chưa chắc đã cản phá nổi.

Amauri xuống phong độ từ khá lâu rồi mà, có lẽ tâm trí chú ấy đang hướng về chuyện Italia's citizen or not. Mình vẫn không thích mấy cầu thủ Brazil, thành công 1 chút là tưng tưng quên cả trời đất  

Melo cũng thế, ở Brazil chú là công nhân nhưng ở Juventus tao phải là *, ít nhất thì số tiền chuyển nhượng cũng khẳng định điều đó (mà hình như Fiorentina thi đấu còn hay hơn nhiều khi không còn Melo nhỉ) <- cái này tớ đã từng nói nhé "Không biết Melo là ai cả".

Diego cũng chỉ là tài năng tầm tầm kiểu Aimar, D'Allesandro thôi, tại mọi người và Ferrara kì vọng quá nhiều vào hắn đấy mà.

Ferrara, từ khi bổ nhiệm tôi cũng không nghĩ Ferrara tài năng quá kiệt xuất nên mới hi vọng ban lãnh đạo làm hợp đồng thời hạn 2 năm với Ciro chứ không phải 1 năm.

Túm lại, nên chờ đợi và kiên nhẫn với Ferrara (ít nhất cũng phải là 2 mùa giải), Diego và Melo giữ lại nhưng đừng có bắt họ giữ vai trò quá sức, Amauri thì tống đi cho rồi, bây giờ thì 20M hơi cao chắc chỉ cỡ 12M là cùng

Cùng lắm thì Juventus xuống UEFA, hay quá La Vecchia Signora
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on November 26, 2009, 08:44 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]H thì vui rồi,đã bảo ko thể coi thường mấy chú dự bị của boọc-đô mà.
Thất vọng nhiều rồi,với lại đêm qua ko xem nên cũng chả bực mình (đúng theo kiểu: ko đau vì quá đau  ). Chân thành khuyên các bác 1 câu là bi h nên tập quen với việc Juve bị dồn ép và thua trận đi kẻo chả đc j, Juve thua vẫn cứ thua mà mình mắc bệnh tim thì...teo.
Dự đoán con đg CL của chúng ta thế này: Lay lắt qua trận BM để tiến vào vòng Knock-out gặp 1 trong số các bạn MU,Real,Chel,Ars,Barca (gần như chắc ngôi đầu các bảng) và ...out. Thôi thì cũng là thêm đc đâu hơn 2m Euro.
Tập trung vào SA thôi Ciro ơi (cơ mà cái mục tiêu này cũng mông lung lắm )[/quote]
Gặp Real đê      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on November 26, 2009, 09:00 AM
Quote from: azzurra1412
Gặp Real đê      

Hè hè,bác này chắc tin vào dớp hả. Cơ mà Real của ng ta bây h là Gờ-lờ-tờ-cờ 2.0 rồi có phải là cái thúng, cái mẹt như năm ngoái đâu
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on November 26, 2009, 09:26 AM
Ông lớn Bóc đô làm 2 em Juve và Bay ơn theo đuôi vất vả quá  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Milan on November 26, 2009, 09:35 AM
Haizz,cứ ngỡ 4 anh em của giải seria cùng dắt tay nhau thẳng tiến vào vòng knock out! chậc,cuối cùng thì mỗi Fio làm đc ở vòng đấu này.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: newcomer on November 26, 2009, 09:51 AM
Các cầu thủ Juve giờ đá trận nào cũng như chung kết nhỉ ? lúc nào cũng cuống cuồng hùng hục làm như trời sắp sập. Tâm lý thi đấu như thể ta đây luôn là đại gia SA, đại gia châu Âu nên mỗi khi bị dẫn bàn 1 cái là cuống cuồng chạy hùng hục tìm bàn gỡ, dẫn đến hỗn loạn bát nháo chả ra làm sao!! Nhất là a Diego mấy trận gần đây thấy trận nào cũng thi đấu với cái đầu căng thẳng. Cũng phải thôi vừa đá 1-2 trận mà đã được báo chí rùm beng nào Maradona mới, nào là Zidane,Kaka mới,...Mà từ cái đầu thì ảnh hưởng tới đôi chân, a hưởng tới toàn đội. Nói thế chỉ cần Diego bỏ cái tâm lý nặng nề đó đi để cái đầu tỉnh táo, đôi chân thanh thoát thì sẽ giúp nhiều cho đội bóng.
Xin cho mình nói sơ qua vài cầu thủ:
-Buffon: là đội phó (gánh vác vai trò đội trưởng nếu ko có DP) mà thấy a ấy miệng cứ lẩm bẩm một mình ko biết làm cái j?, có gì cứ chỉ huy các đồng đội thế này thế kia đi chứ, không thì giao luôn cho Chiellini ( a này có vẻ xứng đáng hơn Buffon).
-Caceres: 1 anh chàng học việc, đá cũng hùng hục, cũng may ko ăn thẻ đỏ trận này.
-Lego: đẳng cấp của a ấy xứng đáng đá cho Chievo,Siena,.. là okie, ko hiểu sao Lippi cho vào tuyển??.
-Chie: Ferr nên giao cho a ấy chỉ huy hàng thủ thì hay hơn là Buffon ( tối ngày lẩm bẩm trong miệng)
-Grosso: 1 ông thần tài của Juve và Azzurri, nhưng trình cũng làng nhàng, mùa sau mua tên khác cho a ấy dự bị là ổn.
-Camo: Thật tội nghiệp cho Camo, ước gì a ấy trẻ thêm vài năm, ở cái tuổi 33 mà đá như vậy chắc Ferr cho a uống nhân sâm
-Sis: tranh bóng tốt, kỹ thuật khá, Ferr nên cho a đá nhiều vào
-Melo: Đá vị trí tiền thu hồi bóng mà mình thấy a ta lười biếng quá, đá cứ xìu xìu thiếu tích cực. Đá vị trí này thì phải cần cù chăm chỉ như 1 con ong như
Makelele,Senna hay Gattuso thì mới ổn. Cho a ta mài ghế đi, đưa Marchision về đá với Sis xem sao.
-Diego: Secco nên thuê 1 chuyên gia tâm lý để giúp a ấy, cho a ấy biết a ấy cũng chỉ là 1 trong 11 cầu thủ trên sân chứ ko phải là ông chủ
-Del Piero: đá 4-2-3-1 thay DP bằng Gio là ổn, phút 89 có pha đá phạt hàng rào nào thì tung đại ca vô
-Amauri: Anh chàng tiền đạo tốt mã, sức trâu, nhưng đẳng cấp cùi mía ( mãi tới gần băm rồi mới nổi là biết đẳng cấp như nào rùi). Bán đi là vừa
-Ia: Đẳng cấp cũng cao như Amauri ( cũng già lẩm cẩm mới được biết tới ). Chờ WC 2010 Azzuri sẽ được Ia cho biết mùi

Tóm lại tôi thấy nên bán 2 tên Brasil đi, chừa lại Diego cải thiện tâm lý cho hắn là ổn. Mua 2 thằng TĐ để thay luôn cho Ia

Ferrara: Cho a ấy làm hết mùa này xem sao? mặc dù thấy nhiều cú thay người hơi khó hiểu, nhất là tên Decigle gì đấy biết có phải con rơi của a không mà sao cứ khoái đưa vô, đưa vào chạy cà tưng, đi banh cứ lũi lũi.

P/s: Trên đây là ý kiến cá nhân, mình cũng hơi bức xúc nên viết bài có nhiều từ không hay nếu đụng chạm tới thần tượng của mem nào xin bỏ qua cho.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on November 26, 2009, 10:26 AM
Quote from: basana
Ông lớn Bóc đô làm 2 em Juve và Bay ơn theo đuôi vất vả quá  

Công nhận Bordeaux xứng đáng làm ông lớn ở bảng này thật, Juve và Bayern đá Champions League mùa này lởm quá....:|
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on November 26, 2009, 11:36 AM
May mà em không có xem nên không có bị ức chế như các bác . Nhưng nói chung em thấy Ferrara chưa đủ đẳng cấp để làm HLV Juve đâu . Pé An nói đúng . Năm ngoái xem Juve của Rai còn không bị ức chế nhiều như vậy . Những cầu thủ như Diego và Melo đều có tài cả . Chẳng qua là HLV chưa biết cách sử dụng họ . Nói thật chứ hồi thay HLV em nghe tin Ferrara thay Rai em thấy rất buồn . Mặc dù hồi đó cũng chưa biết hắn là ai .


Chỉ mong năm nay Juve mình sẽ giành được một danh hiệu gì đó . Chứ C1 thì chưa đủ trình . Cúp quốc gia cũng được . Scu càng tốt .

Thân .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on November 26, 2009, 12:56 PM
nói htiệt chứ trận nào thấy sissoko cũng đá hay, nếu cho anh nèy đá nhìu vò thì chẳng bao lâu sẽ thành sao bự déy các bác ạh
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on November 26, 2009, 01:06 PM
Quote from: tuansokool
May mà em không có xem nên không có bị ức chế như các bác . Nhưng nói chung em thấy Ferrara chưa đủ đẳng cấp để làm HLV Juve đâu . Pé An nói đúng . Năm ngoái xem Juve của Rai còn không bị ức chế nhiều như vậy . Những cầu thủ như Diego và Melo đều có tài cả . Chẳng qua là HLV chưa biết cách sử dụng họ . Nói thật chứ hồi thay HLV em nghe tin Ferrara thay Rai em thấy rất buồn . Mặc dù hồi đó cũng chưa biết hắn là ai .
Chỉ mong năm nay Juve mình sẽ giành được một danh hiệu gì đó . Chứ C1 thì chưa đủ trình . Cúp quốc gia cũng được . Scu càng tốt .

Thân .
Có cái Peace Cup còn giành không được àm mơ gì nữa  .
Tình hình này chỉ có cách thay Ciro thôi, không thì cứ mục tiêu dự CL mùa sau mà thẳng tiến thôi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nemo on November 26, 2009, 01:22 PM
Nói chung xem chận này Juve thua buồn quá anh em ah   . nhưng không sao" còn nước còn tát" Ca]hận sau gập bayer trên sân nhà một chận hòa cũng không khó đâu mà.

Đằng nào chả vào vòng sau. anh em chỉ hồi hộp thêm chút thôi khong sao đâu mà hjj.        



Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on November 26, 2009, 03:01 PM
Chuẩn bị sẵn tâm lý rồi có gì đâu mà các bạn phải bức xúc. Vẫn bộ khung năm ngoái, thêm 2 ông Brasil & 1 HLV làng nhàng thì sao mà kỳ vọng cái gì lớn lao được. Chiến thuật thì vẫn loay hoay. Bài toán này của Juve còn lâu lâu lắm mới giải được, thôi thì cứ biết ủng hộ, còn đội đá đc đến đâu thì đến.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on November 26, 2009, 03:22 PM
Quote from: Pintu
Chán quá , thay người kiểu gì ko biết ...
Amauri bị chấn thương, đau cơ mông
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 26, 2009, 04:02 PM
Thôi thua rồi thì cãi nhau cũng chả để làm gì. Nếu cứ thua mà thay HLV thì Chievo với Bologna thay mấy chục HLV rồi cũng nên

Mà cũng phải công nhận là thua trận này xứng đáng chứ đừng mong mình yếu mà phải thắng tất cả các đội. Bordeaux cầm hòa Juve sân khách thì thắng trên sân nhà cũng là điều dễ hiểu mà.

Bây giờ phải mong sao Juve vượt qua được Bayern trận cuối. Mình vẫn cầm đằng chuôi ( hơn 1 điểm+ sân nhà) đấy thôi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 26, 2009, 05:06 PM
Kiểu này thì có vào được vòng 1/16 gặp mấy thằng Anh hay TBN thì cũng toi.
Hôm qua ko được xem nhưng nghe kể lại là Melo đá cực tệ. Điều này càng làm rỡ sự nhút nhát của Ferrera. Dù ko thích Poulsen lắm nhưng khi hắn đang có phong độ khá ổn thì nên cho đá chính. Ferrera cứ thế này thì ko bao giờ chữa được bệnh sao của Melo  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on November 26, 2009, 05:59 PM
Quote from: Souslevent
Amauri bị chấn thương, đau cơ mông
Không bi đau cũng đáng bị thay. Chẳng biết đá kiểu chi nữa. Xem cả trận mà em không hình dung được một chút nào ý đồ trong cách tấn công của Juve. Tấn công biên, không phải vì nếu thế đá với D -D làm chi. Trung lộ, càng không phải. cứ có bóng là nhồi vào trong còn chẳng cần biết nó đến đâu cả. Quan trọng là cái đầu của Juve, không hiểu sao hôm qua cứ mất bóng là com giúm lại và thi nhau soặc bóng. Lẽ ra lên cho một chú thẻ đỏ cho bõ tức. Còn 3 tam tài người Brazil thì khỏi nói rồi. Tam phá hại. Chẳng chú nào đáng đồng tiền bát gạo cả. Ở Juve em thấy chỉ có hai người đá bóng là Buffon và Sik. Nghĩ mà buồn quá.
Ai bảo Juve giữ sức trận này ư? Có mà hâm. Giờ đá với Bayer trên sân nhà, nếu thua trước là phải nghi hai bàn. Mà cái đó thì Juve làm chắc được không? Tư tưởng của Juve lúc này là gì. Hôm qua người ta nói nhiều đến một Inter không phong cách... còn Juve thì... quá nửa mùa...
Theo em cứ để cả Melo và Diego trên ghế dự bị, chưa cần thiết lúc nào cũng đá. Gio hôm qua đã cũng tạm được. Dừng bắt Camo cày quá nhiều nữa. Và không bao giờ được hi vọng vào kiểu tiền tạo như Amuri. Tự nhiên lại thấy nhớ Tregoal quá....
Fer cũng lên dứt khoát nữa, cứ như thế này thì Juve cũng chẳng đi đến đâu. Có lẽ cũng lên mang theo điện thoại, nếu không có khả năng đọc trận đấu có thể gọi điện cho Lippi....    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on November 26, 2009, 08:27 PM
Bod - Juve
47.8%   Tỷ lệ giữ bóng   52.2%
21   Sút bóng   7
6   Sút cầu môn   2
8   Sút ngoài cầu môn   4
1   Thủ môn cản phá được   7
10   Phạt góc   4
24   Phạm lỗi   23
6   Việt vị   2
2   Thẻ vàng   4
0   Thẻ đỏ   0

Nhìn thống kê như thế này thì thật đáng buồn. Nếu bị loại năm nay cũng chả trách ai được.

Cũng may ta còn trận cuối trên sân nhà, tình hình của Munich cũng ko hơn gì ta khi phong độ thật là lởm khởm. Xem trận luợt đi trên sân Munich ít ra cũng có hy vọng cho 1 trận hoà cho trận lượt về khi ta đá trên sân nhà.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on November 27, 2009, 01:03 AM
Quote from: Laoai_Delpiero
Bod - Juve
47.8%   Tỷ lệ giữ bóng   52.2%
21   Sút bóng   7
6   Sút cầu môn   2
8   Sút ngoài cầu môn   4
1   Thủ môn cản phá được   7
10   Phạt góc   4
24   Phạm lỗi   23
6   Việt vị   2
2   Thẻ vàng   4
0   Thẻ đỏ   0

Nhìn thống kê như thế này thì thật đáng buồn. Nếu bị loại năm nay cũng chả trách ai được.

Cũng may ta còn trận cuối trên sân nhà, tình hình của Munich cũng ko hơn gì ta khi phong độ thật là lởm khởm. Xem trận luợt đi trên sân Munich ít ra cũng có hy vọng cho 1 trận hoà cho trận lượt về khi ta đá trên sân nhà.
Tình hình trận sắp tới Juve - Bayern là đội dở ít sẽ thắng đội dở nhiều à?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on November 27, 2009, 01:22 PM
 Ko hiểu sao Buffon lại quay sang khen ngợi AC Milan thế ko biết , AC tấn công thì đc chứ phòng ngự khá là tệ - cơ may đi sâu cũng ko nhiều . Inter xem trận gặp Roma và Baca thì thấy đá " rừng " giỏi - pha thúc cùi chỏ của Viera và cú đấm vào mồm Pedro của Lucio đều rất kín .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on November 28, 2009, 05:52 PM
Quote from: KinhKoDeu
Ko hiểu sao Buffon lại quay sang khen ngợi AC Milan thế ko biết , AC tấn công thì đc chứ phòng ngự khá là tệ - cơ may đi sâu cũng ko nhiều . Inter xem trận gặp Roma và Baca thì thấy đá " rừng " giỏi - pha thúc cùi chỏ của Viera và cú đấm vào mồm Pedro của Lucio đều rất kín .

đâý là chưa nói đến thằng Chivu nó cứ thúc Alves    .

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tình hình trận sắp tới Juve - Bayern là đội dở ít sẽ thắng đội dở nhiều à?[/quote]

có khi là 1 trận hoà dở ơi là dở và Juve lót đót theo anh lớn Bọc đô vào trong và bị loại ngay sau 2 trận đâú đầu tiên  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 28, 2009, 05:59 PM
Quote from: pe'An_Juve
có khi là 1 trận hoà dở ơi là dở và Juve lót đót theo anh lớn Bọc đô vào trong và bị loại ngay sau 2 trận đâú đầu tiên  

Chính xác. Nếu cứ đá thế mà gặp mấy chú đầu bảng như Barca hay Manutd thì chỉ có Buffon sao tránh được cảnh hốt bóng  .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on November 28, 2009, 07:07 PM
Chuẩn,phải chữa ngay bệnh sao của Melo,thà cho Poulsen hay thậm chí là Tiago đá còn hơn để Melo đá kém mà cứ nghĩ mình đá hay.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on November 28, 2009, 09:49 PM
Quote from: pipi9489
Chuẩn,phải chữa ngay bệnh sao của Melo,thà cho Poulsen hay thậm chí là Tiago đá còn hơn để Melo đá kém mà cứ nghĩ mình đá hay.
Cái này còn tùy vào lá gan của Ferrera nữa bạn. Nếu ko  thay đổi thì có lẽ sự nghiệp của anh vẫn chỉ hợp với vai trò một anh trợ lý thôi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 01, 2009, 02:25 AM
ôi xời , với Juve bây giờ mọi thứ đều có thể và mọi chuyện đều có cơ hội xảy ra ......... ( dĩ nhiên đang đề cập đến những chuyện xấu nhứt )    


Có khi gặp ông 3dơ điên điên cái nó đá 1 phát cho gãy họng , tiễn xuống Europa League luôn  

Chán Juve , chán Caceres , chán Melo , chán Amauri , chán Molinaro và chán Ferrara lắm rồi ớ  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on December 01, 2009, 09:08 AM
Làm gì mà chán thế,trận Cagliari Melo phải ngồi ngoài rồi,hy vọng từ nay hắn sẽ đá tốt hơn
Phải có niềm tin vào đội bóng chứ
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on December 01, 2009, 09:32 AM
...thôi thì đặt hi vọng ở Serie A mùa giải sau vậy. Juve nhà mình vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó để có thể cạnh tranh vị trí với Inter Milan. Một Juve ứng cử viên cho chức vô địch không thể thất bại trước những đội hạng "lông" như Cagliari được....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on December 01, 2009, 11:40 AM
Quote from: pipi9489
Làm gì mà chán thế,trận Cagliari Melo phải ngồi ngoài rồi,hy vọng từ nay hắn sẽ đá tốt hơn
Phải có niềm tin vào đội bóng chứ

Ha ha, chỉ sợ ổng vừa ngồi ngoài vừa rung đùi "hehe, không có tao chúng mày đá như gà mắc tóc" thì toi, rồi trận sau vào sân lại còn sao hơn trước   . Mà trông Poulsen đá cũng đến nản thật        Mà đến cả Sissoko cũng đá linh tinh mới chết chứ       .
.... Tương lai sao mù mịt quá      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 01, 2009, 11:58 AM
Hehe... Ferrara thay Legrottaglie cho Cannavaro thì chú này trở thành nhân vật chính trong cả 2 bàn thua trong trận Bordeaux, Cannavaro trở lại thì thành nhân vật chính trong bàn thắng thứ 2 của Cagliari. Caceres đá không hay lắm nhưng nếu thay hắn thì ai đây Grygera hay Zebina? Thay Grosso bằng Molinaro thì Juventus chơi bóng như chấp người. Melo đá lởm thì thay bằng Poulsen? Diego đá lởm thì thay bằng Del Piero hay Giovinco? Amauri đá lởm thì hết người thay, chấn thương hết cả lũ rồi. Nói đến đây thì đủ hiểu, bây giờ có chê, có kêu cũng hết cửa, đội hình như vậy thì chỉ mong HLV tiến bộ thôi  chứ không mong được gì hơn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on December 01, 2009, 04:01 PM
Sáng giờ ít nhất 2 tờ báo mạng đã đưa tin Mancini sẽ thay Ciro. Chả lẽ linh cảm của mình đúng???  

Thôi thì cứ chờ Ciro thôi. Tình cảnh Juve bây giờ đúng như anh Mộ Vân nói. Hơi là thảm. Ko biết là sau tuần sau HLV của Juve có còn là Ciro ko?Đá với Inter xong thì lại tiếp Munich. Quá khó.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on December 01, 2009, 04:26 PM
Thay HLV bây giờ có phải là giải pháp tốt?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 01, 2009, 04:44 PM
Đến h này thì Blanc (Juventus's director), Pessotto, Lippi và Capello ủng hộ Ferrara ở lại Juventus, nhưng Ciro cần phải làm ngay một cái gì đó trong 2 trận đấu tới.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 01, 2009, 07:36 PM
Quote from: Mộ_Vân
Đến h này thì Blanc (Juventus's director), Pessotto, Lippi và Capello ủng hộ Ferrara ở lại Juventus, nhưng Ciro cần phải làm ngay một cái gì đó trong 2 trận đấu tới.
tưởng tượng cảnh nếu thua 2 trận tới thì chuyện gì xảy ra nhỉ    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 01, 2009, 09:03 PM
Trong 2 trận kia chỉ cần thua 1 trận là đủ rồi . Ngoài mặt các vị kia ủng hộ , chứ có thể đang tìm người thay thế rồi , gà nhà là 1 chuyện , nhưng khả năng chỉ đến thế thì có trời đỡ .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on December 01, 2009, 10:05 PM
Tất cả là lỗi của Ferrara à /
Liệu rằng Lippi,Guardiola hay Mourinho dẫn dắt Juve với lực lượng hiện giờ có khác được không?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 01, 2009, 10:27 PM
lỗi là lỗi của tất cả nhưng dĩ nhiên nó phải bắt đầu từ những người cầm đầu chứ , biết sai biết yếu chỗ nào mà ko biết sửa , bất lực cũng là cái lỗi đấy nhé  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on December 01, 2009, 11:49 PM
Bây giờ trước mắt chúng ta cứ chờ xem kết quả trận derby d' Italia sao đã. Tình hình đỗ lỗi cho nhau đang xảy ra trong nội bộ Juve rồi. Hy vọng tất cả cùng nhìn về một hướng trong trận gặp Inter.

Về phần Ciro. Cơ hội cuối đấy Ciro. Vẫn hy vọng anh thay đổi. Nhưng cái cách mà anh khoanh tay bó gối, đỗ lỗi trọng tài, ko biết truyền lửa thì xin lỗi anh. Dù ko muốn nhưng anh nên trở về với vị trí một anh trợ lý.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 02, 2009, 08:10 AM
Quote from: pe'An_Juve
lỗi là lỗi của tất cả nhưng dĩ nhiên nó phải bắt đầu từ những người cầm đầu chứ , biết sai biết yếu chỗ nào mà ko biết sửa , bất lực cũng là cái lỗi đấy nhé  

Bất lực là bệnh chứ không phải là lỗi.
Ai cũng có cái lí của mình, ngày xưa Ancelotti ở Juve cũng ngu ngu như vậy, thế mà sang Milan cũng gọn gàng đớp 2 Champion League, 1 Scudetto, 2 Euro Super Cup, 1 cúp liên lục địa, 1 Copa Italia, biết đâu Ferrara đi cũng quay lại tợp cho Juventus vài nhát thì sao  Tôi không mong Ferrara bị sa thải, nhưng cũng không mong Juventus rơi vào tình cảnh tồi tệ ntn. Đồng ý là Ferrara phải hành động, có phẩm chất gì thì phải thể hiện ngay, cuộc sống tàn nhẫn như vậy đấy, không chờ đợi và tha thứ cho Ciro mãi đâu.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: pipi9489 on December 02, 2009, 04:03 PM
Đúng vậy,bây giờ là lúc Ferrara phải phát huy năng lực của mình. Mình tin là Ferrara có khả năng dẫn dắt Juve
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sieumathanthanh on December 06, 2009, 11:43 AM
Gọt xong chú Inter rồi, tiếp là Bayern. Chả biết cái đồ thị hình sin của Juve từ đầu mùa có chờ nốt trận này rồi mới đi xuống ko!!  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 06, 2009, 06:10 PM
cứ tinh thần như hôm qua thì bố bác BM theo dõi mà ko teo bugi mới nễ    .

Hàng tiền vệ đá tốt coi như ổn tuyến giữa và các ngòi nổ như Marchisio là rất đáng đc tuyên dương nhưng yêu cầu các tiền vệ bọc lót và tạo điều kiện cho tiền đạo nhiều hơn nữa nói đúng ra là đồng đội và đoàn kết hơn nữa . Ngoài ra còn phải điểu chỉnh hợp lý hàng thủ , Caceres có tiến bộ nhưng ko biết đc có duy trì đc phong độ ấy ko hay lại trận này trận khác , Grosso nên ít thô thiển hơn trong những pha cản người của mình .... trung vệ cần kèm người chặt hơn .

Dạo này cứ có cảm giác các hậu vệ trung vệ chỉ lo tham gia tấn công trong các pha phản công mà wên mất nhiệm vụ chính của mình , điểm này phải do Ciro điều chỉnh để người ta ko nghĩ Juve đang bị cuốn theo lối đá của Barca , ghi đc nhiều bàn nhưng cũng thủng lưới nhiều ko kém !

Dù sao cũng tin vào 1 trận đấu có kết quả tốt hơn là 1 trận hòa tại Turin , nơi đã hạ nhục inte  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 06, 2009, 06:33 PM
Quote from: KinhKoDeu
Trong 2 trận kia chỉ cần thua 1 trận là đủ rồi . Ngoài mặt các vị kia ủng hộ , chứ có thể đang tìm người thay thế rồi , gà nhà là 1 chuyện , nhưng khả năng chỉ đến thế thì có trời đỡ .
súng đã kề lên ót fer  hi vọng anh ta sẽ sống yên    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 07, 2009, 06:41 PM
Trận này Bayren ko có Ribery những vẫn có Robben và  Bastian ở hai cánh.
Đặc biệt rất nguy hiểm ở những tình huống bóng chết với hàng loạt cây sào như Klose, Toni, Gomez, Buyten.
Mà Juve lại đang rất yếu ở khoản này, thật đáng lo.

Nếu bộ ba tiền vệ trung tâm ko bắt chết được rất cả các ngòi nổ như Müeller, Bastian, Robben thì cũng mệt. Ngoài ra còn Lahm, tạt bóng cũng rất ngon.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nemo on December 07, 2009, 07:05 PM
chưa khi nào thấy lo lắng cho hàng thủ của Juven thời  gian gần đây.    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 07, 2009, 09:07 PM
Quote from: Souslevent

Đặc biệt rất nguy hiểm ở những tình huống bóng chết với hàng loạt cây sào như Klose, Toni, Gomez, Buyten.
Mà Juve lại đang rất yếu ở khoản này, thật đáng lo.


thủ kém đối đế quá cứ để hàng tiền vệ khuấy đảo cũng đc mà ...... Toni chân gỗ ko care còn Klose thì có thiên hướng oánh đầu yêu cầu bắt chết Buyten và Mulơ rất may còn 1 Gigi tài 3  

Mà dạo này chú Caceres đá điên quá ko biết cò giữ đc nhịp ko
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on December 07, 2009, 10:09 PM
 font chu loi~ het ca roi , ko go duoc tieng viet nua chu ... nan that.... ai quan ly thi chinh lai ho cai nhi !!! chu de website merry the nay ma kho nhin qua >"<
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 07, 2009, 11:10 PM
mấy bác ác min đang test sờ kin đề nghị anh em đừng hoảng loạn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on December 07, 2009, 11:42 PM
Chiellini toi rồi          
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 08, 2009, 01:07 AM
Quote from: luunhat
Chiellini toi rồi          

vỡ mũi rồi àh ? hôm nọ xem vẫn thấy lấm lấm máu trên áo        , lo cho Juve thì ít mà thương cho Chie thì nhiều  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 08, 2009, 02:53 AM
NO Chiellini for Bayern game, Gigi uncertain

1 Buffon
2 Caceres
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
23 Ariaudo
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 08, 2009, 04:02 AM
Juve cố lên cố lên ...... chiến đâú như nhưng chiến binh          . Đem chiến thắng về cho Serie A cho các Juventini  

Dự đoán : 2-0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: akazzurri on December 08, 2009, 08:59 AM
Quote from: pe'An_Juve
Juve cố lên cố lên ...... chiến đâú như nhưng chiến binh          . Đem chiến thắng về cho Serie A cho các Juventini  

Dự đoán : 2-0

anh cũng nghĩ thế, Alex với Tre mỗi người 1 bàn!      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on December 08, 2009, 10:01 AM
pe An luc' nao cung lac quan thai qua' (sorry, font tieng Viet cua forum dang bi loi~)
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Người xấu on December 08, 2009, 10:57 AM
Bộ gõ đã trở lại  Lần sau mọi người thấy lỗi thì báo luôn cho BQT nhé! PM, Y!M hay call cũng được.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on December 08, 2009, 12:14 PM
ủa pà con ơi. trận nèy có trực tiếp trên kênh nào kozạ, ai bik thì reply liền nha, rất mún xem trận nèy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Laoai_Delpiero on December 08, 2009, 12:29 PM
Quote from: binco
ủa pà con ơi. trận nèy có trực tiếp trên kênh nào kozạ, ai bik thì reply liền nha, rất mún xem trận nèy
VTV3 nhé. TRận này thì các kênh thi nhau tuờng thuật chứ lại. Lo cái gì  

   Bayer ko có Ribery, Robben thì mới trở lại chỉ được tầm 60' nên chắc chắn ko đủ thể lực và quyết tâm cao để tranh chấp trong trận này. Với lại ta đã thắng được Inter thì chả có lẽ gì mà ta ko thắng được Bayer.  Trận này ít có tỉ số hoà lắm . Tin vào Diego sẽ toả sáng trong trận đấu này
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 08, 2009, 12:32 PM
Nếu đá với bộ 3 Melo , Marchisio , Sis như vừa rồi thì hàng tiền vệ Juve đủ bóp nát khu trung tuyến của BM rồi . BM thiếu Ribery là mất đi cầu thủ duy nhất gây đột biến ở cánh , Robben chân thủy tinh thì chỉ khoảng 2-3 cú tack của Marchi hay Grosso là đủ làm người thừa .
 Quan trọng là Juve tận dụng cơ hội đến đâu , nếu bế tắc , thì 1 sai lầm cá nhân từ hàng thủ đủ để BM có cơ hội .
      Cái Skin này đỏ lòm trông hơi khiếp , kể ra có cái nào mầu trắng tuyết có lẽ đẹp hơn .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: alex_arsenal on December 08, 2009, 12:44 PM
Cũng có phần may mắn cho Juve là BM thiếu vắng Ribery, nên bớt đi một nỗi lo về những pha đột phá hoặc những đường chuyền chuẩn xác...dạo này hàng phòng ngự của Juve chơi không được tốt lắm...

Hi vọng bộ ba Melo và Sis chơi đúng phong độ, cầm bóng được thì sợ gì BM nữa...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 08, 2009, 06:02 PM
Không có Chiellini, có thể Sissoko phải nghỉ tự nhiên thấy rét rét :| dù là ở Sài Gòn nắng vãi đạn.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on December 08, 2009, 06:12 PM
Cả buffon ko chắc chắn ra sân nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 08, 2009, 07:05 PM
Tóm lại là hơi gay! Ko Chiellini, có thể vắng Sissoko, Melo và Gigi. Có lẽ cứ chơi 4-6-0 cho nó lành
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on December 08, 2009, 07:07 PM
Quote from: Souslevent
Tóm lại là hơi gay! Ko Chiellini, có thể vắng Sissoko, Melo và Gigi. Có lẽ cứ chơi 4-6-0 cho nó lành

vậy theo anh là tử thủ à .

Tử thủ coi chừng là con dao 2 lưởi đấy
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: madkiller_2008 on December 08, 2009, 07:37 PM
Quote from: Souslevent
Tóm lại là hơi gay! Ko Chiellini, có thể vắng Sissoko, Melo và Gigi. Có lẽ cứ chơi 4-6-0 cho nó lành
Tử thỉ có lẽ cũng là cách hay. Nhưng nên đề phòng. Munich tuyên bố cũng chơi tử thủ và phút 89 ùa lên nã để Juve khỏi gượng dậy.
Hy vọng có Gigi. Bác sĩ đang xem xét có nên dời phẫu thuật vào tuần khác hay ko.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: justinforever on December 08, 2009, 09:07 PM
Lực lượng Juve yếu à ?
.....Sai lầm.....!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 08, 2009, 10:58 PM
Mèo xám giờ đáng sợ đến thế à   ?
1/ Mất Gigi, ok, ko đáng lo lắm. Maninger vẫn có thể đảm đương tốt.
2/Mất Chiellini, hơi bất ổn tý, nhưng trước giờ điểm yếu Juve chủ yếu vẫn ở 2 cánh.
3/Mất Sissoko, hơi gay, nhưng biết đâu bác Poulsen lại lên đồng thì cũng không lo, hy vọng Melo chơi tập trung tý là ổn. Hàng tiền vệ chiếm giữ được khu trung tuyến, cứ tà tà mà đá thì lo gì.  

Có lẽ hôm nay: 1-1 (phút cuối BM mới ghi bàn gỡ hòa).
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Tonytung on December 08, 2009, 11:12 PM
Những trận gần đây Juve thắng bằng tinh thần thi đấu chứ ko phải lực lượng nhiều .

1 khao khát chiến thắng , khao khát chinh phục sẽ đè bẹp BM
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 08, 2009, 11:56 PM
Thiếu Chiellini đúng là một mất mát lớn . Anh ấy chính là thủ lĩnh tinh thần của hàng thủ . Một người có bản lĩnh lớn luôn thi đấu với 150% sức lực và chưa bao giờ gây thất vọng . Hy vọng Legrottalie sẽ hoàn thành nhiệm vụ , mà Chiellini để lại  . Và mong Grosso và Caceres giữ được phong độ .

Lo nhất là Alex Manninger đá quá lâu không được bắt chính . Trở lại trong một trận đấu lớn như vậy có thể sẽ hơi cóng một chút . Chỉ cần anh thể hiện được phong độ như giai đoạn thay thế Buffon năm ngoái là OKi .


Lo nhì là tiền đạo , Del mới trở lại sau chấn thuơng còn Amauri chân gỗ tịt ngòi suốt . Hàng tiện vệ vẫn là một ẩn số .

Cái lo thứ 3 có lẽ là tinh thần . Juve thể hiện một phong độ hình sin . Cứ sau một trận thắng to là lại thi đấu nhợt nhạt và thiếu bản sắc .


Bayer giờ cũng không còn là chính họ nữa rồi . Họ dễ dàng bị các đội tiểu nhược đánh bại . Họ giờ ko còn là đội bóng thi đấu ổn định kỷ luật với tinh thần thép của Đức nữa . Vậy nên Juve ơi được thi đấu trên sân nhà đừng làm cho các juvetini buồn nhé .

Dự đoán 2-1



Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 09, 2009, 12:43 AM
kênh nào chíu vậy cả nhà ơi em chuẩn bị tâm lý hết rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 02:44 AM
Quote from: kingofpc
kênh nào chíu vậy cả nhà ơi em chuẩn bị tâm lý hết rồi
VTV3  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 03:00 AM
Quote from: phanliem
VTV3  
trời ơi, đau tim quá.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:04 AM
Tuyệt vời Tre 1 - 0
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 03:04 AM
Quote from: juveforever
trời ơi, đau tim quá.
Bàn thắng của Trezegol đẹp quá, cứ như Trez thời xa xưa vậy.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 03:06 AM
Quote from: juveforever
trời ơi, đau tim quá.
Juv, Tre goal hahaha
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 03:06 AM
Vaòooooooooooo.Trez trở lại sau chấn thương vẫn mắn vãi chưỡng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:13 AM
Anh Fer định chỉ đạo học trò làm trận 5 sao nữa hay sao mà cứ tổ chức đá đôi công thế nhỉ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 03:15 AM
Quote from: sir_noxit
Vaòooooooooooo.Trez trở lại sau chấn thương vẫn mắn vãi chưỡng
trời ơi, sao lai soặc bóng như thế.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 03:17 AM
Hỏng rồi,pen.Chú Caceres gà vật
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 03:19 AM
Quote from: juveforever
trời ơi, sao lai soặc bóng như thế.
Bố Caceres này định làm tiền đạo hay sao mà cứ chạy lên trên hoài vậy trời
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:33 AM
hàng tiền vệ đá kiểu gì thế? Nó kô tấn công cánh nữa thì rút về đá với 2 tv trụ đi chớ. Không biết cầu thủ cố tình kô nghe lời hay là do HLV kô biết điều chỉnh mà cứ để cầu thủ đá như thế, đang thế dẫn bàn, đối phương buộc phải ghi thêm 2 bàn mà hậu vệ cánh cứ fi lên làm gì nữa. Hàng công rất ít khi lui về hỗ trợ phòng thủ, cứ như coi đó là việc của tụi hậu vệ chúng mày.

Quote from: thienlai
Anh Fer định chỉ đạo học trò làm trận 5 sao nữa hay sao mà cứ tổ chức đá đôi công thế nhỉ?
Vừa nhấn enter post bài này, ngẩng mặt lên thấy trọng tài thổi pe, chán hết chỗ nói.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on December 09, 2009, 03:33 AM
Đá sợ quá
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 03:35 AM
Quote from: juveforever
trời ơi, sao lai soặc bóng như thế.
Kinh quá. Đúng là không có thuốc trợ tim thì chết mất thôi. hàng tiền vệ đâu mất thế. Hậu vệ gì mà chưa có bóng đã lên làm tiền đạo. Chúa ơi, may mà đây không phải trận chung kết. Chết mất thôi.
Juve hãy là Juve đi        
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 03:35 AM
Các bác Hùm đá ép kinh vật , Juve mình hình như chưa được quả phạt góc nào . Hy vọng sang hiệp 2 tình hình thay đổi chứ cứ thế này đau tim chết mất . Được cái Buf , Cana và Legrot đá tốt , chưa mắc lỗi .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 03:37 AM
Đá kiểu này ko đi thì hơi lạ. Các bạn Húm sút xa hơi bị kinh mà các bạn nhà mình cứ để như không ah?
___ bạn Melo, đá đau tim kinh
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 03:37 AM
Tình hình là hàng TV ko cầm đc bóng, thiếu ng giữ nhịp nên để bọn mèo cầm bóng tới 66%. H2 mà cứ thế này die là cái chắc.
Bố Caceres thì bó tay,đá HV mà ham lên như TĐ,cánh phải bị tấn công là như chấp ng
Hàng phòng ngự chống bóng bổng quá tệ,kiểu này nó tung Klose vào thì mần răng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: newcomer on December 09, 2009, 03:38 AM
Ferra đúng ngay trận quan trọng lại tung ra đội hình mới là sao ta? Poulsen hay Sis đâu. Trong 1 trận chỉ cần 1 điểm mà chỉ có 1 TV thu hồi bóng. Nếu sau trận đấu này Juve bị loại thì Ferra cút là chính xác.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:40 AM
Cho Pulsen vào đá chặt chém, hy vọng hắn lên đồng trận này đê.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 03:43 AM
Quote from: thienlai
Cho Pulsen vào đá chặt chém, hy vọng hắn lên đồng trận này đê.
Sissoko chấn thương rồi, còn Poulsen sẽ vào sân thay Melo hoặc Camo sau phút 65', Ferrara vừa gọi điện hỏi ý kiến
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 03:43 AM
Các bác Hùm tấn công vậy thôi chứ cũng có gì đặc biệt đâu . Quanh quẩn mãi . Hậu vệ mình cứ chơi tập trung như hiệp 1 là được . Còn chú Caceres thì đúng là trâu đất . Quả đấy mà cũng phải xoạc . Chán quá .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 03:47 AM
Quote from: tuansokool
Các bác Hùm đá ép kinh vật , Juve mình hình như chưa được quả phạt góc nào . Hy vọng sang hiệp 2 tình hình thay đổi chứ cứ thế này đau tim chết mất . Được cái Buf , Cana và Legrot đá tốt , chưa mắc lỗi .
hoho, cả hiệp sút được một quả, không phạt góc. Juve là ai thế. Anh em nhơ mang thuốc trợ tim nhé. Không bắt đền được Fer đâu
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 03:49 AM
XOng rồi nhé. Bạn Poulsen được đưa vào sân
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 03:52 AM
Bác Sen đã vào,vậy là bác Fer định tử thủ luôn ah,liệu có sớm quá ko nhể.
Có cảm giác hơi bất an,hi vọng là mình sai
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 03:53 AM
Thôi xong
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 03:53 AM
Sax vừa post xong bài trên thua ngay đc
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 03:54 AM
1-2 !

Điêù gì đến cũng đến , Marchisio bị đau  ....... Ciro ơi là Ciro sao ko phải Gio mà là Poulsen ??  

Bên kia Milan đang bị Zurich dẫn bàn , xem như  1/2 cánh cưả cho 2 đôị bóng lớn nhất Ý vào trong đã đóng lại
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 03:56 AM
Quote from: sir_noxit
Sax vừa post xong bài trên thua ngay đc
Có gì lạ đâu bạn, tình thế là bàn thua chỉ đến sớm hay muộn thôi.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 04:05 AM
bây giờ hy vọng trận hoà để vào khe cưả hẹp cũng trở nên khó khăn hơn bao h hết ...... nhưng vẫn hy vọng thôi . Mặc dù ko muốn nói nhưng ko có Sis hàng tv kém quá , Melo mất hút mà Marchisio cũng chả thấy đâu , Camo té lên trượt xuống còn Diego thì bọn hùm nó có xa lạ gì nưã .

thằng Olic từ đầu đã sợ mỗi nó thì chính nó đã là thảm hoạ cho Gigi . Nêú Caceres ko xoạt quả đâý thì chưa hẳn đã thành bàn ....... vãi chưởng !

Úi , ....... Trez đã ko mắn lần nưã
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 04:06 AM
Sao vẫn chưa thay ng nhỉ? 4-4-1-1 để tìm bàn gỡ ư Fer?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 04:07 AM
Giovinco sẽ vào thay Marchisio là sự thay đổi cuối cùng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 04:09 AM
thằng Pinocchio Amauri nó làm trò gì thế tự dưng bay vào lấn thủ môn .........  

Chờ vào sự thay đổi cuôí cùng ! Thơì gian càng vơi càng cảm thấy khó chịu !  

Cố lên Juve , cố lên              
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: meohoang11 on December 09, 2009, 04:09 AM
1 trận đấu mang tên caceres,
meo xám dẫn mình 1 trái mà nó vẫn ép sân liên tục, ko biết hi vọng vào cài gì đây ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 04:11 AM
Quote from: Souslevent
Giovinco sẽ vào thay Marchisio là sự thay đổi cuối cùng

Thay thì thay bố Melo ấy cho em nhờ.Ngấy tận cổ rồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 04:11 AM
Quote from: meohoang11

meo xám dẫn mình 1 trái mà nó vẫn ép sân liên tục, ko biết hi vọng vào cài gì đây ?

bản lĩnh ư ? hay là may mắn ?

Grosso vưà có 1 quả đá phạt cao y như chiêù dài cặp giò của mình

Chân thuỷ tinh Gióp bèn cũng đc tung vào rôì kìa  , cơ hôị nào cho chúng ta đây ????????????
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 04:13 AM
Kiểu này lại thua rồi, 3-1 nhỉ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 04:15 AM
Quote from: meohoang11
1 trận đấu mang tên caceres,
meo xám dẫn mình 1 trái mà nó vẫn ép sân liên tục, ko biết hi vọng vào cài gì đây ?
Lỗi toàn đội, mà nặng nhất là Ferrara, đừng mang Caceres ra chửi tội nghiệp.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: meohoang11 on December 09, 2009, 04:18 AM
Nó cho chân thủy tinh vào rồi, chuẩn bị máy chém nào,  .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 04:19 AM
hơn 10' nữa, hy vọng vào Marchisio or Camo...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 04:19 AM
Quote from: phanliem
Lỗi toàn đội, mà nặng nhất là Ferrara, đừng mang Caceres ra chửi tội nghiệp.

nghĩ gì mà thay Alex = Pâusên nhỉ ? Mình cứ ngỡ là Alex <> Giovinco  

èo , Timmôchúc vào nưã rôì ......Ferrara làm gì đi chứ , ông ấy đang chờ cái gì vậy ???
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 04:21 AM
Đá chả có ý tưởng nào cả.Toàn ông chuyền kém lại đi chơi bóng dài
Còn hi vọng j nữa ko đây
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 04:23 AM
Quote from: sir_noxit
Đá chả có ý tưởng nào cả.Toàn ông chuyền kém lại đi chơi bóng dài
Còn hi vọng j nữa ko đây

Giovinco ??????

Ciao Europa League !

Fin ......... Good night Bianconeri !
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: meohoang11 on December 09, 2009, 04:24 AM
dấu chấm hết nhé, mai mốt khỏi  thức khuya giữa tuần nữa, cám ơn Fe ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: sir_noxit on December 09, 2009, 04:25 AM
Game Over.Cuối cùng thì cũng thua sau 1 pha không chiến như thường lệ.
Đi ngủ thôi ae
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: luunhat on December 09, 2009, 04:26 AM
___ nó chứ em trước giờ ko chửi tục bao giờ nhưng Ferrara ngu như con bò, thay người đếch hiểu gì cả, biến mẹ nó đi :|
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 04:26 AM
Quote from: meohoang11
dấu chấm hết nhé, mai mốt khỏi  thức khuya giữa tuần nữa, cám ơn Fe ...
Tội nghiệp Buffon trận này quá, nhịn đau để thi đấu để rồi nhận kết quả như vầy. Nếu còn để Ciro thì còn nhục dài dài ở Europa.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Juve_hehe on December 09, 2009, 04:27 AM
đi ngụ,sáng mai dậy đi thi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 09, 2009, 04:29 AM
Ko thể nhục nhã hơn , ngoài đuổi Ferara nên transferlist luôn Melo và Diego - số lần chuyền hỏng và mất bóng của 2 chú này bằng cả 1 mùa giải .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 04:29 AM
Giờ thì rảnh rồi , tập chung giải quốc nội .


Buồn ơi là buồn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Võ Ngọc Đăng on December 09, 2009, 04:29 AM
Xong thế là hết. 2 Từ thất vọng. Đi ngủ luôn    
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 04:30 AM
Quote from: tuansokool
Giờ thì rảnh rồi , tập chung giải quốc nội .
Buồn ơi là buồn
mục tiêu Ferrara là Intalian Cup cơ  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 04:30 AM
Cảm ơn cá anh bờ la xin , các anh làm em ức chế vãi chưởng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 09, 2009, 04:32 AM
Haha, Buffon ko thèm chụp luôn
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 04:32 AM
Quote from: pe'An_Juve
bây giờ hy vọng trận hoà để vào khe cưả hẹp cũng trở nên khó khăn hơn bao h hết ...... nhưng vẫn hy vọng thôi . Mặc dù ko muốn nói nhưng ko có Sis hàng tv kém quá , Melo mất hút mà Marchisio cũng chả thấy đâu , Camo té lên trượt xuống còn Diego thì bọn hùm nó có xa lạ gì nưã .

thằng Olic từ đầu đã sợ mỗi nó thì chính nó đã là thảm hoạ cho Gigi . Nêú Caceres ko xoạt quả đâý thì chưa hẳn đã thành bàn ....... vãi chưởng !

Úi , ....... Trez đã ko mắn lần nưã
Không còn gì để nuối tiếc nữa, Giờ Juve có vô địch cả Europa lẫn SeriA thì em vẫn con đây là một mùa giải thất bại. Buồn quá, muốn khóc mà không khóc được. Cả trận đấu cũng chỉ cầu mong một chút may mắn thôi. Cả đội chơi tồi quá. Cio Fer cút đi ngay. ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 04:37 AM
Oa , ti mo chúc .

Không còn để nói .

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Không còn gì để nuối tiếc nữa, Giờ Juve có vô địch cả Europa lẫn SeriA thì em vẫn con đây là một mùa giải thất bại. Buồn quá, muốn khóc mà không khóc được. Cả trận đấu cũng chỉ cầu mong một chút may mắn thôi. Cả đội chơi tồi quá. Cio Fer cút đi ngay. ...[/quote]


Sao phải khóc hả bạn ???

Juve đúng là đang ở đáy của đồ thị hình sin rồi . Lối đá chả ra cái thể thống gì . Ferrara nghỉ việc đi thôi . Hãy mời HLV có bản lĩnh dẫn dắt đội bóng .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: meohoang11 on December 09, 2009, 04:40 AM
Nhìn tỷ số mà choáng,
Từ thế thượng phong mà bị nó làm nhục tới 4 trái. Cứ ngồi nói inter khôn nhà dại chợ, giờ juve mình thì sao ? dại cả nhà lẫn chợ luôn.

20' đầu gợi chút gì đó của juve ngày xưa,
ngày xưa Juve không hoa nỹ, không ồn ào, phòng ngự chắc, biết kiểm  soát điều tiết trận đấu, có cơ hội là hạ gục đối thủ 1 cách lạnh lùng,

Bao giở cho giống ngày xưa ...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thanhgis on December 09, 2009, 04:46 AM
Bị thịt - mỹ từ dành cho những anh chàng phòng ngự to cao mà vụng về.

Đầu đất - dành cho hàng tiền vệ chỉ biết nhắm mắt mà đá, đặc biệt là HLV mặt lưỡi cày chỉ biết nhìn xa xăm vô hồn.

Bất lực - món ngon cho cả đội.

Ko thể tin là Juve đang đá trên sân nhà. Munich nó ép mình như đang đá với 1 đội bóng cấp phường xã.

Cay đắng!  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: newcomer on December 09, 2009, 04:46 AM
1 bàn cho Fer, 1 bàn cho Diego, 1 bàn cho Melo, 1 bàn cho Amauri. Không còn gì để nói!!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 04:56 AM
Quote from: newcomer
1 bàn cho Fer, 1 bàn cho Diego, 1 bàn cho Melo, 1 bàn cho Amauri. Không còn gì để nói!!
Còn, đuổi hết lũ chúng nó đi. Chăng nhẽ Juve lại tệ đên thế sao? Vẫn biết là Juve thất thường nhưng mình vẫn không thể tin nổi. Sợ hãi, hi vọng, vui một chút, thất vọng, sợ hãi, sợ hãi và thất vọng, thất vọng tràn trể, tuyệt vọng. Trời ơi, xem Juve thi đấu cứ như một sự tra tấn về tinh thần vậy. Không ngờ Juve lại có những ngày nay. Thôi việc đi, Ciao Ferrera, go away      
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 04:59 AM
Quá thất vọng! Chỉ có mỗi điểm sáng duy nhất là bàn thắng của Trez. Còn bộ 3 samba đã gửi đến mọi người một thông điêp: Họ chỉ là 1 lũ vô dụng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 05:02 AM
nhớ , nhớ thơì gian này mùa giải trước . Nhớ những kỷ niệm đẹp , nhớ nhiêù và đau nhiêù ..... THất Vọng qúa !

Europa League ư ? bây giờ ước gì cứ đã như là bị loại nốt cái cup ấy . Thấy thương cho Buffon , thấy thương lắm !

Làm gì bây giờ , ko còn tâm trạng làm gì cả ..... ko ngủ được nưã . Juve thua đến 4-1 cơ àh ??? Có phải là trận đâú cay đắng nhất mùa giải chưa Ciro ? Có còn muốn lập 1 bộ khung sườn Brazil nưã ko ? Có muốn Diego tiếp tục dẫn dắt lôí chơi toàn đội nưã ko ? Có muốn Juve chuốt thêm những thất bại nưã ko ?

Nếu ko , hãy nhường chỗ cho ngươì khác !

Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Inzaghi on December 09, 2009, 05:04 AM
Quote from: juveforever
Còn, đuổi hết lũ chúng nó đi. Chăng nhẽ Juve lại tệ đên thế sao? Vẫn biết là Juve thất thường nhưng mình vẫn không thể tin nổi. Sợ hãi, hi vọng, vui một chút, thất vọng, sợ hãi, sợ hãi và thất vọng, thất vọng tràn trể, tuyệt vọng. Trời ơi, xem Juve thi đấu cứ như một sự tra tấn về tinh thần vậy. Không ngờ Juve lại có những ngày nay. Thôi việc đi, Ciao Ferrera, go away      

Quá chính xác!

Chiến thuật quá dở hơi khi thay Del bằng Poulson, đáng là lẽ ra phải thay Camonaresi ra. Đội hình bị vỡ vụn, Khi tống nốt Deigo ra sân, hết thằng làm bóng, đội hình gồm 2 phần, phần trên đi dạo, phần dưới đá như gà mắc tóc.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 05:10 AM
Quote from: Souslevent
Quá thất vọng! Chỉ có mỗi điểm sáng duy nhất là bàn thắng của Trez. Còn bộ 3 samba đã gửi đến mọi người một thông điêp: Họ chỉ là 1 lũ vô dụng
ANh ơi, em không hiểu sao vẫn hi vọng họ tỏa sáng dù chỉ một lần. Giờ đây mới hiểu vì sao minh ghét cay ghét đắng brazil. Hi vọng Lippi đừng gọi Amuri vào đội Ý nũa, không lại chết mất thôi. Ghét từ A đến Z. Ghét Lippi đã khuyên chọn Ferrera, ghét thằng nào đã mang Melo về, ghét thằng Diego trông béo như con lợn, Canavaro chỉ được cải to mồm, ghét thằng Legott đầu to mà óc quả nho. Thương Buffon tội nghiệp của mình cắn răng mà chịu đau, thương Gio phải dự bị cho một lũ vô dụng, thương Sisoko vì tụi nó mà anh không được đá knock out.
Thôi, Liverpool đau nhưng mà nỗi đau ấy biết được người ta còn chuẩn bị. Juve đau nỗi đau ấy thấm cả nỗi nhục nữa. Có ai hơn 5 điểm mà không lo giữ được thân. Liệu có đáng để chửi không Cio, thắng Inter mà để làm gì....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: KinhKoDeu on December 09, 2009, 05:11 AM
Quote from: Inzaghi
Quá chính xác!

Chiến thuật quá dở hơi khi thay Del bằng Poulson, đáng là lẽ ra phải thay Camonaresi ra. Đội hình bị vỡ vụn, Khi tống nốt Deigo ra sân, hết thằng làm bóng, đội hình gồm 2 phần, phần trên đi dạo, phần dưới đá như gà mắc tóc.
Diego và Melo thì chắc chắn phải thay ra rồi , cái chính là lúc nào và là ai thôi . Phần lớn thời gian Diego có trên sân là làm mất bóng và chuyền cho đội bạn , phung phí các cơ hội tấn công của đồng đội , ko thay ra thì để làm cái gì ?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: nthaiha on December 09, 2009, 05:15 AM
Một góc khán đài, camera bắt hình 1 cô gái Ý.. khuôn mặt buồn thẫn thờ trong từng ánh mắt...
Đã có rất nhiều người khóc thương như họ........Vì tình yêu, giây phút đợi chờ, nỗi thất vọng và đau đớn...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 05:22 AM
Quote from: juveforever
ANh ơi, em không hiểu sao vẫn hi vọng họ tỏa sáng dù chỉ một lần. Giờ đây mới hiểu vì sao minh ghét cay ghét đắng brazil. Hi vọng Lippi đừng gọi Amuri vào đội Ý nũa, không lại chết mất thôi. Ghét từ A đến Z. Ghét Lippi đã khuyên chọn Ferrera, ghét thằng nào đã mang Melo về, ghét thằng Diego trông béo như con lợn, Canavaro chỉ được cải to mồm, ghét thằng Legott đầu to mà óc quả nho. Thương Buffon tội nghiệp của mình cắn răng mà chịu đau, thương Gio phải dự bị cho một lũ vô dụng, thương Sisoko vì tụi nó mà anh không được đá knock out.
Thôi, Liverpool đau nhưng mà nỗi đau ấy biết được người ta còn chuẩn bị. Juve đau nỗi đau ấy thấm cả nỗi nhục nữa. Có ai hơn 5 điểm mà không lo giữ được thân. Liệu có đáng để chửi không Cio, thắng Inter mà để làm gì....

       tội nghiệp các Juventini như chúng ta quá .... ức chế và đau đớn quá ! Nhục nhã và thất vọng .  

inter milan - dĩ nhiên ko mong nó theo chân mình vì dù sao cũng là tifosi  ( nhưng nêú nó ko theo mình thì chắc chắn sẽ phải lắng nghe những lơì sĩ nhục của bọn nó ) .  thôi ko thèm care nữa,  ai làm gì làm .  từ h ko phải thức đêm để xem nữa - ko tốn công tốn sức tốn tiền mua đồ ăn , tốn tiền nhắn tin điện thoại ...... chung kết cũng ứ thèm coi  .  ghét tất cả              

Trơì ơi là trơì ........ tức  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 09, 2009, 05:29 AM
Quote from: pe'An_Juve
     tội nghiệp các Juventini như chúng ta quá .... ức chế và đau đớn quá ! Nhục nhã và thất vọng .  

inter milan - dĩ nhiên ko mong nó theo chân mình vì dù sao cũng là tifosi  ( nhưng nêú nó ko theo mình thì chắc chắn sẽ phải lắng nghe những lơì sĩ nhục của bọn nó ) .  thôi ko thèm care nữa,  ai làm gì làm .  từ h ko phải thức đêm để xem nữa - ko tốn công tốn sức tốn tiền mua đồ ăn , tốn tiền nhắn tin điện thoại ...... chung kết cũng ứ thèm coi  .  ghét tất cả              

Trơì ơi là trơì ........ tức  
Thôi, quyết định đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Đừng buồn nữa anh em à, dù sao Juve vẫn là Juve. Không có thất bại ngày hôm nay có lẽ không bao giờ Juve của mình thoát khỏi cơn mê được. Thanks Cio vì một dấu mốc trong lịch sử Juve. Good night cả nhà nhé



"I am very disappointed for the club, team and fans. Going out of the Champions League hurts," Ferrara told Sky Sport Italia.

"We got zero points in our last two games. We are not able to manage a situation, we were not able to to anything."

Ferrara did not lambast the team and he was keen to stress Bayern fully deserved to go through. The coach was in no mood to draw a picture of excuses.

"Bayern were superior to us on every level. We created very little.

"It's difficult to say what went wrong. We cannot find excuses. This is a competition where you need to be motivated."

Thế đấy, ông ta còn không thèm xin lỗi Juve Fan nữa cơ. Không một lời bào chữa. Không gì cả. Ferrera, một thằng tồi
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 05:33 AM
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Đây là cái giá cho mỗi trải nghiệm, tiếc là chúng ta phải trả cái giá cho sự học việc của Ferrara. Nếu anh thất bại từ sớm thì ko sao, nhưng anh lại thất bại vào những thời điểm quyết định.

Tiếc cho Gigi, vì sự hy sinh của anh chỉ để một lần lên đỉnh vinh quang cùng Juve. Anh vẫn còn thiếu C1 trong bảng thành tích.

Tiếc cho Del Piero, anh bị hy sinh để cho Diego làm nhạc trưởng, nhưng Diego ko xứng đáng với chiếc áo số 10.

Tiếc cho Trez, anh đã làm tất cả vì Juve. Vẫn còn thiếu phút vinh quang C1 dành cho anh. Đây có lẽ là mùa bóng cuối cùng của anh ở Turin. Xin cám ơn Trez. Merci David et Bonne chance pour la suite.

Tiếc cho Ferrara! Nhưng anh sẽ còn cơ hội làm lại, chỉ có điều liệu anh còn được trao cơ hội lần nữa. Đời người ko ai tắm 2 lần trên một dòng sông!

Tạm biệt cúp C1, tạm biệt tiếng nhạc thân quen và lịch sử. Juve đã dừng lại để chuyển sang chuyến tầu hạng hai!

Hẹn gặp lại mùa sau!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mr_KOP on December 09, 2009, 06:46 AM
Thật là sứng đáng
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Mộ_Vân on December 09, 2009, 06:51 AM
Juventus đá không tệ mà, Goal.com chấm không ai dưới 5  .
Tuần trước cầu trời khấn Phật Juventus thắng bằng được Inter cho chúng nó khỏi tinh tướng, y như rằng tuần này Juventus thua vì trong số fan Juventus vẫn còn có kẻ quá ngạo mạn, đọc cái bài viết đấy tự nhiên mình có cảm giác Van Gaal sẽ thắng, đời là vậy đấy.

Nói thế thôi, Juventus cần 1 trận hòa mà 2 cầu thủ chủ lực trong phòng ngự lại vắng mặt, trong khi đó 2 cái tên Legrottaglie & Poulsen không cần xem cũng biết chắc là dở. Đến giờ này thì không thể nói Juve thua vì tinh thần, đó là thực lực của Juve, một đội bóng được dẫn dắt bởi 1 HLV trẻ cả về tuổi đời lẫn tư duy, một đội hình mỏng đến khó có thể tưởng tượng & quan trọng hơn cả là một đội bóng "non" đúng nghĩa.

Năm nay mọi người khen ngợi Secco nhiều, giờ mới thấy chua chát. Mùa hè tớ đã nói, việc đưa Cannavaro về đã thấy tham vọng của Juventus chả là bao nhiêu, không mất tiền thật đấy nhưng dù sao cũng là hàng thải của Real Madrid mà lại dùng làm chủ lực của Juvetus -> rốt cuộc Juventus ở tầm nào? Sức người có hạn, Cannavaro có là con trâu cũng chỉ đến thế mà thôi, không lẽ lại tiếp tục chích dopping để mà thi đấu?

Mua Diego & Melo với giá cắt cổ thì BLĐ Juventus không còn cớ là nghèo mà Juve trở nên như vậy, mà lòi ra cái bản chất ngu đúng nghĩa của mình. Nếu họ có cái nhìn sáng hơn 1 chút với số tiền mua 2 cầu thủ này có thể mua được 4, 5 cầu thủ khác (đáng tiếc rằng họ tối có hệ thống rồi ) thì Juventus đâu đến nỗi mang đội hình "mỏng" về chất như thế này để thi đấu ở giải cấp châu lục.

Tuyển mộ Ferrara không phải là dại dột mà là mạo hiểm, tôi cũng chẳng buồn vì do Ferrara mà Juventus trở nên như vậy. Đành rằng Ferrara bảo thủ trong suy nghĩ, đã bám 4-2-3-1 thì bám cho tới cùng, dù thực tế đã cho thấy khi Juve gặp những đội bóng ngang cơ thì hầu như là thua khi sử dụng đội hình này. Nhưng chắc mọi người không quên, khi Juve tuyển Ferrara, rất nhiều người lên tiếng khen anh (trừ Lippi không tính) thì còn có Sacchi, Capello, Ferguson... họ đều là những HLV lẫy lừng trong bóng đá. Goal.comChannel4 (trước đây) cũng đánh giá Ferrara rất cao -> Ferrara dở thì không chỉ Juventus sai lầm mà rất nhiều người sai lầm. Tuy nhiên, đến giờ thì chuyện tình Juventus - Ferrara thực sự là bi kịch, Juve không có thói quen thay HLV giữa mùa giải nên có lẽ cuối mùa sẽ chia tay Ciro, thời gian còn dài nhưng ai tin vào phép màu thì thật là lạc quan, còn kì CNMĐ, chỉ kém Inter 5 điểm mà có lẽ không còn ai dám hi vọng ngoài các em bé còn tin có ông già Noel hay các vị tiên trong truyện cổ tích thì may ra.

Với BLĐ ngu dốt, HLV thì chưa có ai đủ ngon để mà gắn bó lâu dài, đội hình đông về số lượng nhưng mỏng về chất lượng thì kết quả của Juve đến h là hợp lý. Trong nước thì bị Inter cho hít khói, ra châu Âu thì chỉ đủ sức thắng Mc. Haifa với tỉ số tối thiểu, xuống Europa cũng khó có hi vọng đoạt danh hiệu. Juventus bước vào thiên niên kỷ thứ 2 với 1 hệ thống bạc nhược từ trên xuống dưới, đúng như Moggi đã nói Ferrara sẽ trở thành vật tế thần để cứu tất cả những kẻ ngu dốt còn lại, bọn họ còn ở lại thì ai đi chăng nữa, cũng khó mà để Juventus đi lên được.

Juventus không xứng đáng có sự hi sinh của Buffon, đáng tiếc cho anh, lòng chung thủy, sự cống hiến của anh trở nên vô nghĩa. Không hiểu những cái tên khác như Chiellini, Marchisio sẽ theo gương anh hay không hay sau vài mùa bóng phải nhìn về hướng khác để lo cho tương lai của riêng mình?
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: binco on December 09, 2009, 07:44 AM
ức chế wá, ặc dù rất thik diego và melo, nhưng thật tình là hum wa ko thể ko nói , melo wá tệ mất bóng lia chia, ko kó 1 tí j` gọi là thành công trong các pha chuyền bóng, còn diego là bụp bụp là mất bóng, hix hix. Pùn vãi linh hồn, hi vọng thua thêm vài trận nữa để cho blđ nhận ra đội bóng yếu ở chỗ nào mà sửa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Bz on December 09, 2009, 07:49 AM
Quote from: Mộ_Vân
Juventus bước vào thiên niên kỷ thứ 2 với 1 hệ thống bạc nhược từ trên xuống dưới, đúng như Moggi đã nói Ferrara sẽ trở thành vật tế thần để cứu tất cả những kẻ ngu dốt còn lại, bọn họ còn ở lại thì ai đi chăng nữa, cũng khó mà để Juventus đi lên được.


Đại ca nói trúng phóc thế, cả 4 cái tên mà đại ca đề cập đều lên trang chủ juve rồi kìa:

- thằng người Pháp còn nói là "go ahead".

- Ferrara nói là had little of what we prepared"

- Canna nói là "sorry supporters"

- Diego nói là "difficult but must emerge.."
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on December 09, 2009, 07:56 AM
hoảng loạn khi phải phòng ngự... run sợ khi bị dẫn trước... đâu rồi bản lĩnh Juve ... đâu rồi cái thời mà đã dẫn 1-0 thì đối phương gần như cầm chắc thất bại.... 1-0 rồi 1-4 ... không còn j để nỏi !!!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: grazie_juve on December 09, 2009, 08:01 AM
tình yêu ơi, em lại làm khổ tôi rồi,già rồi mà vẫn còn đỏng đảnh,cứ lên xuống như thế này ai chịu nổi đây,đêm qua thì giận quá không thể ngủ lại được nhưng giờ thì nguôi rồi,nhưng vẫn cay thằng Melo, đá không ra cái gì cả, rồi lại còn ông Poulsen nữa chứ,con đường vẫn còn dài....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Duy Tran on December 09, 2009, 08:05 AM
Chả có từ gì bào chữa được cho thất bại này cả   Một Juve thiếu thốn với lực lượng kém hơn khi chân ướt chân ráo thoát khỏi serie B cũng chưa bao giờ đá tồi tệ thế này. Bị loại bởi 1 đội chơi hay thì đã chẳng nói làm gì, đây từ đầu giải toàn tự thua chính mình, Juve ơi là Juve. Trận này Bayern nó mà dứt điểm tốt thì thua không dưới 10 bàn rồi.

Ferrara, Poulsen, Melo, Diego, Amauri... những kẻ phá hoại  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: dudu on December 09, 2009, 09:12 AM
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng sẽ còn lại mãi đó một nỗi đau mỗi khi nhớ lại. Không biết nói gì hơn nữa. Giờ thì mình đã hiểu vì sao khi câu lạc bộ thi đấu kém cỏi người ta hay thay ngay hlv. Đơn giản là giống như mình bây giờ không muốn nhìn thấy Fer trên hàng ghế chỉ đạo của Juve một phút nào nữa
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: azzurra1412 on December 09, 2009, 09:14 AM
Amauri cắt tóc đê, đá thì loằng ngà loằng ngoằng lại còn cái tóc nhìn như thằng mọi  í... phản cảm quá....Bao h mới lại có được 1 Inzaghi nữa nhỉ   Poulsen thì ngơ ngơ ngác ngác như chú học việc... Fer thì khỏi nói rồi. được mỗi cái mặc sơ mi đẹp và đeo kính nữa.... có lẽ anh nên đi làm người mẫu mới phải. Hôm qua nhìn Grosso, Buffon, Marchisio đá mà thấy thương quá....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thanhgis on December 09, 2009, 09:15 AM
Chợp mắt được 1 lúc mà vẫn ko hết buồn. Mười mấy năm rồi vẫn phải đón nhận cảm giác chua chát này. Có khác là năm nay nó đến quá sớm!

Hồi Ferrara mới đến, vừa lo vừa mừng nhưng vẫn hi vọng với kinh nghiệm của một cầu thủ phòng ngự tiếng tăm, anh sẽ làm mới Juve, ít nhất là gia cố hàng thủ đã mai một bản sắc thời Rai. Nhưng ko những ko tìm lại được bản sắc mà đội bóng ngày càng mất chất thêm. Hàng phòng ngự từng làm nên danh tiếng cho Juve đã mất giá và mất chất nghiêm trọng. Bởi vậy tại sao Canna, Grosso, Carares - những anh hề, kẻ học việc ở châu Âu lại nhanh chóng là trụ cột hàng thủ Juve.

Chấp nhận thử thách, tất cả các Juventini đã kiên nhẫn cho Ferrara thời gian. Nhưng Juve của Ferrara càng đá càng đuối, 1 lối đá vô hồn rời rạc theo cảm hứng, kiểu mạnh ai nấy lo. Đáng tiếc thay hầu như Juve chẳng còn ai mạnh nên liên tục hắt hơi sổ mũi. Cũng có những chiến thắng hoàng tráng nhưng với Juve, điều đó chỉ nên là những tô điểm vẽ vời chứ ko được đưa thành bản chất. Bởi đã là Bà Đầm Già thì phải thực dụng, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Cảm ơn Ferrara, anh đã biến Juve thành 1 cái chợ, 1 gánh xiếc hay đại loại như vậy. Từ chức hay sa thải gì cũng thế, đã đến lúc anh phải đi!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: newcomer on December 09, 2009, 10:07 AM
Khi Juve mua về Diego và Melo mình rất hy vọng 2 cầu thủ này là trung tâm trong lối chơi của đội kiểu như Zidane và Davids ngày trước. Nhưng sự thật phũ phàng. Diego có kỹ thuật tốt ( nhưng thua cả Camo ) nhưng nhãn quan chiến thuật, khả năng làm bóng, sút bóng từ xa ( những kỹ năng mà các cầu thủ số 10 cần có) thì rất kém. Juve rất cần cầu thủ mà khi đồng đội không biết làm gì với quả bóng thì sẽ tìm tới người đó ( như Lizarazu đã nói về Zidane). Diego tới lúc này có thể nói không phải là dạng cầu thủ này, và trong đội hình Juve hiện tại cũng chẳng thấy có ai: Gio thể lực quá kém, Camo bám biên, Del là TĐ + già.
Nếu Juve cứ để Diego đá vị trí hộ công thì hàng công vẫn chìm trong bóng tối, sẽ không có lối thoát.
Melo so với Diego thì thất vọng còn lớn hơn, có lẽ anh là mẫu cầu thủ không dành cho Juve. Trong bóng đá hiện đại thì các cầu thủ ở vị trí của Melo là rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn đội bóng. Melo có thừa sự nóng nãy nhưng thi đấu lại thiếu quyết liệt. Không có khả năng phân phối bóng, cầm bóng, nhãn quan cũng tối như mấy anh đồng hương. Nếu đem anh ta so với Pirlo, Xavi, Essien, Lass Diara thì 1 trời 1 vực
Nhưng thật ra để tìm được 2 cầu thủ đẳng cấp ở 2 vị trí này không phải chuyện dễ, nhất là giá cầu thủ ở tình trạng lạm phát như hiện nay. Theo tôi Diego nếu còn đá cho Juve thì thích hợp với vị trí TĐ lùi hơn, thấy mấy cú xỉa bóng cũng sắc không kém vua vòng cấm Romario là mấy . Còn Melo nên tìm đội bóng khác thì hơn.
Để sống lay lắt hết mùa này theo mình nên chuyển về 4-4-2 để đỡ phải phụ thuộc vào Diego:
                Buffon
Caceres - Cana-Chielini - Grosso
           Sissoko - Marchisio
Camo                              Giovinco  
                Trezeget - Diego
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: ductai on December 09, 2009, 10:37 AM
Thua rồi thì thôi , em còn mong nhà ta bị loại càng sớm càng tốt , tập trung cho Serie A cho rồi , đội hình thế này với 1 chuyên gia phá bóng như Melo làm ___ thì hàng thủ te tua thế là phải ... Cho Ferrara thêm nửa mùa nữa để chứng minh , còn nếu kq ngày càng tệ thì cho ảnh đi lun ngay tháng 1 + tậu thêm vài em chất lượng hơn Melo ( 1 ngôi sao ... xẹt đúng nghĩa )  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: ales on December 09, 2009, 11:40 AM
juve bị loại rui còn đâu bun wa ak        
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: basana on December 09, 2009, 03:17 PM
Thua thì thua các bác ạ.

Nhưng chúng ta phải kiên trì thôi. Diego hay Melo không phải siêu nhân mà có thể 1 mùa đầu tiên tỏa sáng ngay được, còn tùy vào lối chơi, HLV, khả năng hòa nhập. Nhìn Diego đá cho Bremen chả phải thèm nhỏ giãi hay sao.

Giờ tập trung mà bám đít Inter thôi, để C1 đá vui vui cho nhớ lại nhừng ngày xưa đó, chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu, cứ nhìn tình cảnh Juve và Bayern tranh nhau tấm vé vớt còn lại (còn Bóc đô thì đá như đi dạo) chỉ biết mếu. Có vào được vòng trong thì cũng bị loại thôi.

Chắc Fer nên ra đi sớm thôi, chứ mình vẫn đánh giá cao Diego và Melo.  
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: thienlai on December 09, 2009, 03:44 PM
Mình thì vẫn nghĩ là Juve có một đội hình kô tới mức tệ, chỉ tiếc là lại có một HLV chưa đủ tầm. Chúng ta vẫn chê trách Pulsen, Caceres, Cana, Grosso, Melo nhưng có một thực tế là ở đội cấp ĐTQG họ đều là những trụ cột và có đóng góp kô nhỏ cho thành công đội tuyển; còn Diego, khi còn chơi cho Bre, anh ta là một ngôi sao mà rất nhiều đội bóng muốn sở hữu; với Amauri, Lippi sẵn sàng dành một suất trên hàng công cho hắn. Bây h có một HLV đủ tầm (như Hidddink or Lippi) tôi vẫn tin rằng Juve đủ sức đuổi kịp Inter.[/size]
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: tuansokool on December 09, 2009, 04:15 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']TRÍCH DẪN[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Nhưng chúng ta phải kiên trì thôi. Diego hay Melo không phải siêu nhân mà có thể 1 mùa đầu tiên tỏa sáng ngay được, còn tùy vào lối chơi, HLV, khả năng hòa nhập. Nhìn Diego đá cho Bremen chả phải thèm nhỏ giãi hay sao.

Giờ tập trung mà bám đít Inter thôi, để C1 đá vui vui cho nhớ lại nhừng ngày xưa đó, chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu, cứ nhìn tình cảnh Juve và Bayern tranh nhau tấm vé vớt còn lại (còn Bóc đô thì đá như đi dạo) chỉ biết mếu. Có vào được vòng trong thì cũng bị loại thôi.

Chắc Fer nên ra đi sớm thôi, chứ mình vẫn đánh giá cao Diego và Melo. biggrin.gif
[/quote]


Chuẩn quá bác
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: souslevent on December 09, 2009, 05:12 PM
Cái ngày mà cú đánh gót tuyệt đẹp của Alex cũng ko đủ để Juve vượt qua Dortmund, nhiều tifosi đã buồn nhưng ko thất vọng vì Juve đã chơi hết mình.
Cái ngày mà Juve đánh mất Scudetto ở Perugia trong con mưa tầm tã, nhiều tifosi đã khóc vì tiếc nhưng họ ko trách ai, vì ông trời muốn thế.

Những ngày Juve rơi vào vòng xoáy Calciopoli, tất cả tifosi ở bên họ vì chúng ta là Juventus, một niềm tự hào ko chỉ của riêng ai. Họ đã đáp lại bằng tất cả những gì có thể. Nhưng Deschamps đã ra đi vì anh khẳng khái từ chối 1 danh hiệu bắt buộc trong vòng 3 năm.

Những năm tháng dưới trướng Rani, chúng ta đã biết vui khi khuất phục những tên tuổi lớn như Inter, Real, Roma, Milan... Nhưng ai cũng nói Rani ko thể Juve cập bến.

Ferrara được đưa lên như một cứu cánh, một người Juve từ trong xương tủy. Anh yêu cầu 1 ông chủ tuyến giữa, người ta đưa cho anh Melo thay vì D'Agostino vì D'Agos ko xứng đáng với mức giá 15M, còn Melo thì thật hời 25M. Họ còn đẩy đi của anh những giải pháp dự phòng, C. Zanetti. Thực lòng mà nói, Melo không bằng Noriceno!

Ferrara có lỗi nhưng không có tội. Cái lỗi của anh là yêu Juve nên chấp nhận đứng ra làm con rối, chờ ngày Lippi tái xuất, bởi vì Conte ko chịu làm con rối. Cái lỗi của anh là anh biết vâng lời, cái lỗi của anh là anh quá non kinh nghiệm.

Juventus đã trả giá cho Secco học việc suốt 3 năm qua, giờ lại phải trả thêm biết bao nhiêu năm để Blanc, Secco, Ferrara học việc tiếp đây!
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: péAn_Juve on December 09, 2009, 09:25 PM
chẳng thà đá hay đá hết mình mà đối phương đá hay hơn nên thua ko tức , tức cái thói đá ngu như *** xong lại chả có hệ thống , ko có tinh thần cái thằng nào càng đc kỳ vọng thì làm cho ng ta càng thất vọng .

Hết chỗ nói , cứ như trận hòa năm ngoái với Chel để rồi bị loại chả có gì phải tiếc . Xuống C3 hả cho bọn nhỏ bên đó nó cừoi vào mặt , Juve với tụi nó bây giờ chắc là " dễ hơn ăn bánh " .

Đá vô hồn cả 1 lũ như điên , những cá nhân cố gắng hết sức và những sự bất công trên hàng ghế dự bị nữa ... với fan Juve , chịu đựng tất cả mọi cảm giác ức chế chỉ sau 90' như hôm qua là qua đủ . Dẫn bàn và vẽ đường cho hươu chạy để rồi lãnh đủ .

Thất vọng quá , có lẻ đây là sự thất vọng hiện hữu lớn nhất và nhiều nhất suốt mười mấy năm qua xem và yêu Juve . Cái mùa này xem như vứt đi rồi , từ giây phút thua 1-3 thì đã ko còn niềm tin hay 1 tia hy vọng nào nữa dù là nhỏ nhất .
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: DelleAlpi10 on December 09, 2009, 10:27 PM
Mọi người bình tĩnh nào. Đây có phải là lần đầu Juve thất bại đâu.

Đúng là Ferrara có lỗi nhưng quả thật là anh cần có thời gian. Không phải HLV trẻ nào từng là cựu cầu thủ cũng có thể trở thành Pep và điều quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm sau thất bại.

Đã có nhiều người thất bại nhưng biết rút ra bài học để đi đến thành công. Hãy chờ Ferrara thêm chút nữa...
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: phanliem on December 10, 2009, 12:30 AM
Quote from: DelleAlpi10
Mọi người bình tĩnh nào. Đây có phải là lần đầu Juve thất bại đâu.

Đúng là Ferrara có lỗi nhưng quả thật là anh cần có thời gian. Không phải HLV trẻ nào từng là cựu cầu thủ cũng có thể trở thành Pep và điều quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm sau thất bại.

Đã có nhiều người thất bại nhưng biết rút ra bài học để đi đến thành công. Hãy chờ Ferrara thêm chút nữa...
Đã cố nuốt cục tức vào bụng nhưng tự nhiên tv lại điểm tin trận hôm qua, lại phải lên đây xả stress.
Ferrara có lẽ là HLV được ưu ái nhiều nhất từ BLĐ đến người hâm mộ, chờ đợi như thế mà bạn bảo đợi thêm nữa thì pó tay, giờ chỉ còn cách bỏ thí mùa này để Ciro tha hồ biến đội bóng thành gánh xiếc hoặc thay thế gấp, chứ khả năng chờ Ferrara làm Juve hồi sinh là không thể.
Vấn đề từ đầu là mọi người ủng hộ Ferrara để đưa lối chơi Juve về đúng bản sắc của nó, nhưng những gì Ferrara theo đuổi là những trận thắng 4*,5* để rồi sau đó là những lần muối mặt. Mọi người đều muốn Ferrara là Ferrara chứ đâu muốn làm 1 Pep thứ 2 đâu chứ.

Nói Amauri, Diego, Melo đá tệ thì cũng không chính xác, đội hình mất cân đối, không đủ sự hỗ trợ thì sao cầu thủ phát huy được. Lố chơi thì ngu si, ghi được 2 bàn còn lo tấn công cho mất sức, hoặc là bị cuốn vào lối chơi của đối phương để rồi từ dẫn 2 bàn bị gỡ hòa hoặc thua ngược(minh chứng mùa này rất nhiều). Ciro cũng không dũng cãm trong quyết định của mình hoặc chần chừ khi quyết định(trừ 1 lần đáng khen là trận trên sân khách Bayern mùa này) còn lại thì toàn là thất vọng.
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: juveforever on December 10, 2009, 12:36 AM
Quote from: kingofpc
Thật là sứng đáng
Ừ thì xứng đáng. Giờ ít nhất cũng không phải dùng thuốc trợ tim khi xem bóng nữa. Có thua thì cũng chẳng sao. Europa cũng được, ít nhất còn hơn là trắng tay. Scudetto là tốt không thì Copa Italia cũng chẳng sao. Nếu không có danh hiệu cũng được, chẳng vấn đề gì cả? Khôg biết nữa: phải chăng Juve đang huyễn hoặc chính mình ư? Cứ như mình đang sống nửa tỉnh nửa mê ấy, trận đấu ngày hôm qua đã đủ để đánh thức cơn mê còn dang dở chưa nhỉ? Mình không biết nữa. Mùa trước mong ứoc một mùa giải thất bại toàn diện để cải tổ, mùa này lại cũng thế chăng? Ai có thể đến để cứu Juve đây, Lippi ư? Never wait - mình không còn quá nhiều niềm tin, có chăng Lippi về được mấy năm nữa mà chắc đã hơn ai? Hiddink, liệu có được không?... tương lai vô định quá. Giờ chỉ chờ vào chính Cio thôi, hãy thay đổi đi? Đừng sống nửa tỉnh nửa mê nữa. Xin người đấy....
Title: Juventus: Champion League 2009/2010
Post by: Alex_254 on December 10, 2009, 12:38 AM
Có thấy Mr Ciro rút ra được cái gì gọi là kinh nghiệm lần sau đâu.Toàn thấy Mr Ciro đổ lỗi cho cái này cái khác.Thua Cal 0-2 thì đổ lỗi cho trọng tài.Thua đến 1-4 không đổ lỗi cho ai được mà 1 lời xin lỗi juve fan và thậm chí cả 1 lời hứa quyết tâm không lặp lại sai lầm còn chẳng có.
Thế thì liệu ferrara có rút ra bài học gì không hay sau đó "đâu lại vào đấy"