Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juveinheart on July 23, 2009, 12:58 PM
-
Ciro Ferrara từ tốn: "Tôi vẫn đang chờ Diego". Các tifosi thì đặt câu hỏi, đến bao giờ thì tiền vệ được kỳ vọng nhất trong kỳ chuyển nhượng năm nay của Juve mới được ra sân, khi những gì họ được chứng kiến từ anh chỉ là các pha biểu diễn trên sân tập? Sau chiến thắng tưng bừng trước Cisco Roma, và trận hòa chấp nhận được trước Nancy, Juve đã bộc lộ không ít vấn đề khi bước vào trận đấu tập thứ 3 của mình với đối thủ hạng trung ở Serie B - Vicenza.
Vấn đề đầu tiên mà ai nhìn vào cũng thấy là hàng thủ lỏng lẻo. Khi mà Chiellini và "tân binh" Cannavaro (cả Buffon) đồng thời trở lại thì cũng là lúc Juve để thủng lưới dễ dàng. Sasa Bjelanovic, người chưa bao giờ ghi quá 7 bàn trong một mùa ở Serie A, đã dễ dàng thoát khỏi Chiellini, vượt qua nốt Buffon để tạo cơ hội cho Gianvito Misuraca ghi bàn. Vậy Cannavaro đang ở đâu mà không có sự hỗ trợ? Trả lời: nhân vật đang bị chỉ trích nhiều nhất đội hình Juve đã mắc sai lầm trong tình huống trước khi bóng đến vị trí của Bjelanovic. Có cảm giác như Canna không mang đến sự an toàn như những tuyên bố hào nhoáng của anh.
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi386.photobucket.com%2Falbums%2Foo307%2Fanhtuanbkpr%2F884diego.jpg&hash=efc709b96b6f1852aca4dfd30eb325c9361d825c)[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Diego (trái) vẫn chưa thể góp mặt trong đội hình Juve[/div]
Nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ không che lấp được điểm yếu lớn nhất là sự hời hợt trong lối chơi. Khi mà Diego vẫn chưa thể ra sân, chiến thuật 4-3-1-2 mà Ciro Ferrara thử nghiệm đang giảm đi hiệu quả theo từng trận. Trước Cisco Roma là 4 bàn thắng. Trên đất Pháp là 1 bàn. Tại Trento đêm thứ Ba vừa qua, Juve cũng đã có 1 bàn thắng, nhưng nó chỉ đến nhờ một pha ngã hoàn hảo của Salihamidzic. Việc Del Piero không còn phát huy được hiệu quả trong vai "số 10", Ferrara càng nhớ Diego hơn, và các tifosi cũng mòn mỏi chờ anh.
Chưa biết khi nào Diego trở lại, nhưng sự chờ đợi vào tiền vệ người Brazil ngay trong giai đoạn tập huấn đã cho thấy Ferrara đang thất bại. Sẽ thế nào nếu đây là giai đoạn căng thẳng của mùa giải? Trước khi bay sang Sevilla dự Cúp Hòa bình, Ferrara hy vọng Diego kịp trở lại, nhưng trước hết vị HLV 42 tuổi này cần thay đổi được mình. Nếu Inter và Milan luôn thử nghiệm các sơ đồ khác nhau, thì trong cả 3 trận đấu vừa qua, Juve của Ferrara bị "đóng đinh" với 4-3-1-2. Khi mà bản thân Ferrara thiếu tính sáng tạo và chỉ có một "bài" duy nhất, việc có hay không có Diego thì cũng chẳng mấy quan trọng.
N.L ( TT&VH )
-
Hơi lo lắng,nhưng vẫn tin tưởng vào Juve năm nay.
Dù sao thì cũng chỉ mong Trezequet ở lại,Ferrara cần cho Trezequet cơ hội.
-
mấy ông juve nhà mình hay cãi nhau quá tốt nhất là đuội cổ mấy thằng không phải itali mà lại hay gây sự nổi đóa như đàn bà ấy đá hay mà bựa thì để làm gì không khéo lại bán độ như mấy bác việt nam mình thì lại chán hẳn còn mua canavaro thì hi vọng được như owen thì quá tốt rồi
-
Juventus- Ciso ROMA: 4-1
(Trez, Amauri, Zaneti, Immobile)
Nancy - Juventus: 1-1
(Amauri)
Juventus - Vicenza: 1-1
(Trez.pen)
PEACE CUP
Sevilla - Juventus 24/07/2009
Juventus - Seongnam Ilhwa 28/07/2009
Villarreal - Juventus 07/08/2009
Milan - Juventus 17/08/2009
-
Juventus- Ciso ROMA: 4-1
(Trez, Amauri, Zaneti, Immobile)
Nancy - Juventus: 1-1
(Amauri)
Juventus - Vicenza: 1-1
(Trez.pen)
PEACE CUP
Sevilla - Juventus 24/07/2009
Juventus - Seongnam Ilhwa 28/07/2009
Villarreal - Juventus 07/08/2009
Milan - Juventus 17/08/2009
sao lại không có lich đá trận bán kết và chung kết hả anh. Chẳng nhẽ Juve bị loại sớm vậy sao?
-
sao lại không có lich đá trận bán kết và chung kết hả anh. Chẳng nhẽ Juve bị loại sớm vậy sao?
Dạo này chú lặn kỹ ghê nhỉ?
Mà anh vẫn thích Juve đá giao hữu vững vững tý, thắng thua không quan trọng nhiều. Làm sao để Ferrara lắp Giovinco và Diego vào xem lối chơi mới ra sao
-
Tối nay Diego với Melo ra mắt đấy,hy vọng là cho đội 3rd của LaLiga 1 rổ bóng vào lưới
-
Diego với Melo chưa thấy đâu cả nhưng Amauri và Iaquinta đã làm mỗi chú 1 bàn rồi, đều rất giống phong cách của 2 chú này, tì người đánh đầu và dứt điểm gọn gàng.
-
Diego với Melo chưa thấy đâu cả nhưng Amauri và Iaquinta đã làm mỗi chú 1 bàn rồi, đều rất giống phong cách của 2 chú này, tì người đánh đầu và dứt điểm gọn gàng.
Trận này Manniger, Chiellini, Marchisio, Amauri & Quinta chơi khá tốt
Cannavaro vẫn chưa thể hiện đc nhiều
Khả năng bọc lót lẫn nhau vẫn còn hơi kém, nhất là trong bàn thua, để đội bạn đánh đầu thoải mái
Alex vẫn có xu hướng dạt biên nhiều, nên thực chất Juve chơi 4-3-3
Muốn xem 4-3-1-2 thì phải đợi Diego & Giovinco thoi
-
Trận này mình không xem, nhưng nhìn vào những cầu thủ trên sân có thể thấy, Ferrara đã thử nghiệm đội hình 4-3-3 (với Alex trái, Camo phải) sau khi thất bại trong việc để Alex đá hộ công. Sơ đồ này càng được thể hiện rõ hơn khi Camo (đá ko tốt) được thay ra bởi Iaquinta (ngay lập tức ghi bàn nâng tỷ số). Khi không có Giovinco + Diego thì chắc Juve sẽ phải đá với sơ đồ này.
Ko thấy bán Souslevent nói đến Tiago nhỉ. Theo chấm điểm của Goal thì Tiago được điểm cao nhất trong 3 tiền vệ trung tâm.
Mùa giải tới Ferrara cần phải suy nghĩ nhiều đến vị trí của Camo. Suốt từ cuồi mùa trước đến h, kể cả những trận đấu ở tuyển, cầu thủ này chỉ đá tròn vai, ko thể hiện được nhiều. Mình nghĩ đã đến lúc phải cho cầu thủ này ngồi ngoài, thay vào đó là Tiago, đang ngày càng tiến bộ trong sơ đồ 3 TV trung tâm.
-
uhm bác trên nói đúng 2 cựu công thần Canvaro và Camo đá ngày càng tệ, Fer nên chú ý 2 vị trí này mình thấy Legrottaglie đá cũng không tồi lắm...k nên đặt niềm tin vào ông già 36 tuổi Canavaro nữa rồi
-
Đá sơ đồ 3 tiền vệ thì Tiago và Zanetti thể hiện tốt hơn nhiều,hi vọng Tiago sẽ chứng tỏ được mình.Còn về phần Canna thì vẫn thể hiện những phẩm chất tinh quái nhưng khả năng đọc vị trí và sức rướn đã hao hụt hơn nhiều so với trước kia.Ko hiểu tại sao Ferrara ko thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1,chỉ quanh quẩn 4-3-1-2 và 4-3-3,3 sơ đồ này khá linh hoạt,chỉ cần thay đổi 1 vị trí là có thể chuyển ngay.Có vẻ như trận hôm qua Ferrara muốn giành 1 thắng lợi hơn là thử nghiệm,trận sau gặp đội bóng của Nhật thì thử nghiệm sẽ thuận lợi hơn nhiều.
-
Trận này mình không xem, nhưng nhìn vào những cầu thủ trên sân có thể thấy, Ferrara đã thử nghiệm đội hình 4-3-3 (với Alex trái, Camo phải) sau khi thất bại trong việc để Alex đá hộ công. Sơ đồ này càng được thể hiện rõ hơn khi Camo (đá ko tốt) được thay ra bởi Iaquinta (ngay lập tức ghi bàn nâng tỷ số). Khi không có Giovinco + Diego thì chắc Juve sẽ phải đá với sơ đồ này.
Ko thấy bán Souslevent nói đến Tiago nhỉ. Theo chấm điểm của Goal thì Tiago được điểm cao nhất trong 3 tiền vệ trung tâm.
Mùa giải tới Ferrara cần phải suy nghĩ nhiều đến vị trí của Camo. Suốt từ cuồi mùa trước đến h, kể cả những trận đấu ở tuyển, cầu thủ này chỉ đá tròn vai, ko thể hiện được nhiều. Mình nghĩ đã đến lúc phải cho cầu thủ này ngồi ngoài, thay vào đó là Tiago, đang ngày càng tiến bộ trong sơ đồ 3 TV trung tâm.
Tớ thấy Tiago hôm qua cũng thể hiện được khá nhiều phẩm chất khi còn ở Lyon, nhưng cảm giác khá giống Cannavaro. Mới chỉ khá thôi, khả năng điều tiết trận đấu vẫn cần cải thiện. Nhưng tớ tin là chúng ta vừa được bổ sung thêm 1 TV đẳng cấp nữa.
Quay lại trận đấu, ban đầu Ferrrara bố trí Camo và Alex đá dưới Amauri, chứ không phải là ở hai cánh, trong đội hình 4-3-2-1
Sau đó Camoranesi bị chấn thương thì thay bằng Iaquinta và chuyển sang 4-3-3
Đội hình này chắc chắn sẽ được sử dụng khi cả Diego và Giovinco ko thể ra sân
-
Dạo này chú lặn kỹ ghê nhỉ?
Mà anh vẫn thích Juve đá giao hữu vững vững tý, thắng thua không quan trọng nhiều. Làm sao để Ferrara lắp Giovinco và Diego vào xem lối chơi mới ra sao
Lặn kĩ gì đâu anh, em bị treo giò một tháng mà.
Hôm qua nhìn Juve đá khá vững. Cana đá vẫn tồi, chưa bọc lót được, nếu không có A3 xuất sắc, Juve đã không thể thắng được. Tiago đá cũng chỉ gọi là "khá" thôi, chưa thể hiện được nhiều lắm. Biết đâu đây là màn show hàng của Juve. Camo có vẻ không hợp với sở đồ của HLV lắm, nhưng cần giữ lại. Thắng ở một trận giao hữu chẳng nói được nhiều điều, phải đợi Melo, Diego, và Sik vào để lắp đội hình chính rồi đá thôi. Nhưng dù sao cũng mong Juve và Real vào chung kết. Poulsen đốn gẵy giò CR9 thế là xong.
-
Lặn kĩ gì đâu anh, em bị treo giò một tháng mà.
Hôm qua nhìn Juve đá khá vững. Cana đá vẫn tồi, chưa bọc lót được, nếu không có A3 xuất sắc, Juve đã không thể thắng được. Tiago đá cũng chỉ gọi là "khá" thôi, chưa thể hiện được nhiều lắm. Biết đâu đây là màn show hàng của Juve. Camo có vẻ không hợp với sở đồ của HLV lắm, nhưng cần giữ lại. Thắng ở một trận giao hữu chẳng nói được nhiều điều, phải đợi Melo, Diego, và Sik vào để lắp đội hình chính rồi đá thôi. Nhưng dù sao cũng mong Juve và Real vào chung kết. Poulsen đốn gẵy giò CR9 thế là xong.
Poulsen đang đàm phán, không có trong danh sách sang TBN đâu mà đốn
Hôm qua thấy Tiago đá rất khá, tranh bóng được, và cũng thể hiện được những pha chuyền bóng khá tốt của mình, có quả truyền cho Alex khá ngon ăn.
-
Híc không được xem trận Juve-Sevilla nhưng qua bình luận thì Juve đá khá tốt.
Trận tới hy vọng sẽ nhận được tín hiệu tốt từ Melo và Diego
-
Diego và Melo đã bắt đầu tập nặng cùng đồng đội (Xem ảnh training ở khu Multimedia)
Có thể ngày 28, Diego và Giovinco sẽ xuất trận
Melo chắc phải đến vòng sau
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.fr%2Fnews%2Fnews_images%2Fpeace_r2_c2.jpg&hash=6a9a89ea1627aaca612094c6b307fa310589d961)
Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên
-
Hehe mong Juve vào chung kết gặp Real.
Chiến thắng đội bóng đắt giá nhất hành tinh để chứng tỏ Juve mạnh đến thế nào
-
Hôm trước vừa bảo muốn gặp Real để dạy dỗ cho đám Galacticos thì giờ chuẩn bị gặp, linh thế cơ chứ
-
Hehe mong Juve vào chung kết gặp Real.
Chiến thắng đội bóng đắt giá nhất hành tinh để chứng tỏ Juve mạnh đến thế nào
Real có đắt có nhiều sao gì cũng mặc , chỉ biết gặp Juve là tịt Juve là sao xẹt của Real mờ . hoho , tự sướng
-
100% Real không vào đc vòng 1/8 đừng nói đến chung kết mà gặp Juve......Ai dám cá 1000Vcoin này........!!
-
Vậy là các bạn sao xẹt lại gây thất vọng rồi. Thiếu Kaka là thiếu nguồn cảm hứng rồi, CR9 chỉ làm nhiệm vụ bán áo và làm cảnh thôi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.fr%2Fnews%2Fnews_images%2Fpeace2.jpg&hash=04081439755c1295c85e11814ccd36c42b6adc88)
-
4 bảng thế này chắc chỉ lấy 4 đội đầu bảng nhỉ.
Juve hòa là vào BK trong khi Real phải thắng mới được
Dù sao vẫn thích xem Juve đì Real
-
Vậy là các bạn sao xẹt lại gây thất vọng rồi. Thiếu Kaka là thiếu nguồn cảm hứng rồi, CR9 chỉ làm nhiệm vụ bán áo và làm cảnh thôi
-
ai cho em cái link xem trận vs đội HQ với
-
Link : http://www.veetle.com/viewChannel.php?cid=49923c8e9dfcc (http://www.veetle.com/viewChannel.php?cid=49923c8e9dfcc)
----------------Buffon------------------
Zebina---Legro-------Chiellini----Brazzo
-----------------C.Zanetti-----------------
----------Camo-------------Tiago---------
------------------DIEGO-------------------
--------------Trez--------Iaquinta----------
Hehe,chờ mãi mới đc xem Diego, nhưng cũng chưa chắc là dễ ăn, vì ở Hàn Quốc giờ đang là giữa mùa giải nên bên họ sung sức lắm .
-
3-0 Quinta, Diego, Legro
-
Juve mình thắng 3-0... Diego ra mắt ấn tượng fê't....2 bàn đầu tiên đều có dấu giày
-
Bác nào có video clip bàn thắng ko post lên cho tớ với.
-
Bác nào có video clip bàn thắng ko post lên cho tớ với.
http://www.youtube.com/watch?v=Hqnu3lL_vrc (http://www.youtube.com/watch?v=Hqnu3lL_vrc)
-
Diego làm 1 bàn rất tinh tế
Giovinco kiến thiết được 1 quả cuối cũng rất đẹp
Juve nhà ta khá ổn rồi
-
Melo thể hiện được sự hoà nhập với đồng đội khá nhanh.Zebina cũng chơi khá tốt....chờ vị trí của
caceres nữa là ổn
-
Juve thắng nhưng theo suy nghĩ của mình thì vẫn cần cải thiện nhiều.
Mình quan sát thấy Juve hôm qua có 3 vấn đề cần khắc phục:
- Thứ nhất: Hàng thủ còn mắc nhiều sai lầm. Mấy trận giao hữu trước, Juve đều bị thủng lưới và mọi người đều đổ lỗi cho Cana, nhưng hôm qua Cana không đá và chỉ vì do đối phương quá yếu trong dứt điểm và may mắn Juve mới không bị thủng lưới (ít nhất có 3 cơ hội mười mươi). Trong những cơ hội của đối phương phần lớn do sai lầm của Chiellini.
- Thứ hai: khả năng tấn công biên trái "rất yếu". Hôm qua Juve chơi với sơ đồ 4-3-1-2 thuần túy với cặp tiền đạo là Trez + Iaquinta.
Vì thế Juve chỉ tấn công biên phải do sự dâng cao của Camo. Không có 1 pha tấn công biên trái nào. Nếu Juve gặp những đội bóng lớn mà đá kiểu "1 khèo" như thế thì rất dễ bắt bài.
- Thứ ba: sử dụng quá nhiều đường chuyền dài (cái này ko rõ có phải do chỉ đạo của HLV ko?) Juve đá với sơ đồ có hộ công nhưng bóng lại rất khi qua sân hộ công (Diego), do tuyến dưới sử dụng rất nhiều đường chuyền dài. (may mà Diego luôn biết tận dụng những khi có bóng, khi có bóng Diego luôn tạo ra sự nguy hiểm và trong đó có 1 bàn thắng cực kì tinh tế, dù trước mắt rất nhiều hậu vệ và ko có nhiều khoảng trống). Theo quan điểm của mình thì đã chơi với sơ đồ có hộ công thì cần tập trung bóng cho hộ công (như Zidane trước đây), các câu thủ khác cần chạy chỗ khôn ngoan để tạo khoảng trống cho hộ công (Diego). Về mặt này, mình nghĩ Juve chưa quen với lối đá có hộ công.
Hôm qua một lần nữa cho thấy Trez đã không còn phong độ đỉnh cao nữa rồi, khả năng chọn vị trí thì vẫn còn nhưng sự nhảy cảm ghi bàn thì giảm đi trông thấy, Trez đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi.
Trận tới gặp Real, đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sự hiệu quả của sơ đồ chiến thuật mới.
-
Thế là Diego nhà ta cũng được bốc tem.......Tinh tế,nhạy bén là thế mạnh rất đáng sợ của Diego....Hôm nay thì nhóc Giovinco cũng đã làm được tí trò trống.......Thế là Juve có tiến triển hôm năm ngoái rồi......
-
Dạo này các bác quản trị cỏ vẻ ít post bài lên trang chính nhỉ . Xem clip trận hôm qua mới thấy Diego có nhãn quan chiến thuật + sự nhạy cảm tuyệt vời . Vê bóng chân phải , sút chân trái . Anh chắc chắn sẽ vượt qua mọi sức ép và đáp ứng với sự kỳ vọng của các Juvetini . Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành . Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời
-
Mới gặp đội bóng íu thôi anh em. Dù sao Diago với lỗi chơi mềm mại tạo nên sự khác biệt với Juve mấy mùa gần đây.
-
Juve thắng nhưng theo suy nghĩ của mình thì vẫn cần cải thiện nhiều.
Mình quan sát thấy Juve hôm qua có 3 vấn đề cần khắc phục:
- Thứ nhất: Hàng thủ còn mắc nhiều sai lầm. Mấy trận giao hữu trước, Juve đều bị thủng lưới và mọi người đều đổ lỗi cho Cana, nhưng hôm qua Cana không đá và chỉ vì do đối phương quá yếu trong dứt điểm và may mắn Juve mới không bị thủng lưới (ít nhất có 3 cơ hội mười mươi). Trong những cơ hội của đối phương phần lớn do sai lầm của Chiellini.
- Thứ hai: khả năng tấn công biên trái "rất yếu". Hôm qua Juve chơi với sơ đồ 4-3-1-2 thuần túy với cặp tiền đạo là Trez + Iaquinta.
Vì thế Juve chỉ tấn công biên phải do sự dâng cao của Camo. Không có 1 pha tấn công biên trái nào. Nếu Juve gặp những đội bóng lớn mà đá kiểu "1 khèo" như thế thì rất dễ bắt bài.
- Thứ ba: sử dụng quá nhiều đường chuyền dài (cái này ko rõ có phải do chỉ đạo của HLV ko?) Juve đá với sơ đồ có hộ công nhưng bóng lại rất khi qua sân hộ công (Diego), do tuyến dưới sử dụng rất nhiều đường chuyền dài. (may mà Diego luôn biết tận dụng những khi có bóng, khi có bóng Diego luôn tạo ra sự nguy hiểm và trong đó có 1 bàn thắng cực kì tinh tế, dù trước mắt rất nhiều hậu vệ và ko có nhiều khoảng trống). Theo quan điểm của mình thì đã chơi với sơ đồ có hộ công thì cần tập trung bóng cho hộ công (như Zidane trước đây), các câu thủ khác cần chạy chỗ khôn ngoan để tạo khoảng trống cho hộ công (Diego). Về mặt này, mình nghĩ Juve chưa quen với lối đá có hộ công.
Hôm qua một lần nữa cho thấy Trez đã không còn phong độ đỉnh cao nữa rồi, khả năng chọn vị trí thì vẫn còn nhưng sự nhảy cảm ghi bàn thì giảm đi trông thấy, Trez đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi.
Trận tới gặp Real, đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sự hiệu quả của sơ đồ chiến thuật mới.
Đúng là tớ cũng thấy là Chiellini & Legro chưa lấy lại được 100% nhịp độ thi đấu đỉnh cao sau kỳ nghỉ. Nên cảm giác vẫn khá rời rạc. Chiellini vẫn có những cú tackle khá tốt, nhưng khả năng tổ chức hàng thủ và bọc lót (kỹ năng cần thiết của 1 thủ lĩnh) thì vẫn còn yếu.
Cũng không hẳn là quá nhiều đường chuyền dài. Vì khi đá hộ công thì chỉ 1 cầu nối là vị trí hộ công đấy, nếu đối phương bắt chết hộ công thì lúc đấy là lúc phải tận dụng những chuyền dài và những pha bứt phá cá nhân. Về điểm này thì tớ thấy ko có vấn đề gì, vì Iaquinta & Amauri rất trâu, Giovinco thì nhanh, chả có lý do gì mà ko sử dụng ball dài.
Diego mới đá trận đầu. Lối đá thực sự có hộ công cần phải vài trận đầu mùa giải mới hoàn thiện được. Nhưng có Zebina & Tiago là tớ thấy tiến bộ hơn nhiều qua từng trận, nhưng cảm giác vẫn chưa được tốt lắm
-
Hôm qua một lần nữa cho thấy Trez đã không còn phong độ đỉnh cao nữa rồi, khả năng chọn vị trí thì vẫn còn nhưng sự nhảy cảm ghi bàn thì giảm đi trông thấy, Trez đã bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi.
Mới vài trận tập dợt thôi mà, pha cắt mặt đánh đầu hay đó chứ, thiếu chút may mắn.
-
Bán kết là Juve-Real đấy mọi người.Xem Juve tàn sát đội bóng đắt giá nhất hành tinh nào hehehehe
-
Hy vọng gặp đối thủ mạnh như Real Chiellini sẽ tập trung hơn...mấy trận gần đây Chiellini có vẻ mất tập trung wá...
-
Vòng bảng đã xong.
Juventus - Real Madrid
Aston Villa - Porto
Hồi hộp xem Juve-rera khác Juve-reni thế nào khi đối đấu với Real
-
Hy vọng là FERARA sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đá sòng phẳng với bọn REAL... Lo nhất là hàng thủ, còn mỏng cơm quá..
-
Hồi hộp xem Juve-rera khác Juve-reni thế nào khi đối đấu với Real
Vậy mà Juve của Rani cũng dập Real tơi tả đó thôi anh
Đùa chứ ..... hy vọng Juve sẽ chơi thật tốt , chơi hết mình và hợp lý , đoàn kết thì kết quả có thằng hay thua cũng hài lòng . Nói đúng hơn là thắng hay thua gì cũng phải thuyết phục mới chịu
Forza Juve vì 2 triệu phía trước và vì 1 Juve mạmh mẽ
-
Em Diego đây. Các bác yên tâm xem em đá nhé. Ko biết ở Vn kênh nào TT trận này nhỉ. Để em báo cho bà con em ở Vn xem cho đỡ nghiền
-
tối nay có kênh nào live ko nhỉ ??
Nếu ko thì ai có link share cho anhem với nha
-
Xem ở Sop Cast ấy trận nào chả có ^^ ! www.livetv.ru/en >>> chọn trận cần xem "(==)"
-
Diego chấn thương, ko tham dự trận gặp Real.
Thế thì lại đội hình cũ mà giã thôi
-
Diego chấn thương, ko tham dự trận gặp Real.
Thế thì lại đội hình cũ mà giã thôi
Chuyển sang xem Ronaldo đá vậy Chính xác là 1h30 sáng đúng ko mấy bồ
-
Chuyển sang xem Ronaldo đá vậy Chính xác là 1h30 sáng đúng ko mấy bồ
Uhm! 20h30 giờ địa phương, tức là 1h30 ở nhà mình
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]22:30 Juventus ? - ? Real Madrid[/quote]
Juve đá 22:30 tức là 3:30 nhé. Trận hôm trước, tớ nhầm 1h30 thành 3h30 thế là thức dậy mà không được xem
-
Juve đá 22:30 tức là 3:30 nhé. Trận hôm trước, tớ nhầm 1h30 thành 3h30 thế là thức dậy mà không được xem
Xem chuẩn rồi. Đúng là 3h30. Xem trên 7m.cn theo khung h GMT +7 thì 3h30. Muộn quá.
-
4': 1 nháy... Cannavaro đánh đầu sau cú đá phat của Alex...
1-1: Nản với Chiellini, vào bóng lộ liễu dính penalty, ko phải lần đầu Chiellini vào bóng kiểu này, tình huống đó chỉ cần dậm chân che bớt góc sút như Cannavaro thường làm là được, việc còn lại để Buffon lo. Đang lúc Real bắt đầu có dấu hiệu xuống tinh thần thì dính lỗi ngớ ngẩn, khi ko làm hỏng cả thế trận.
-
thế nên năm nay Cannavaro cần làm nhiều việc để chỉ dạy cho các đàn em cách vào bóng thế nào cho hợp lý.
Ngoài ra hiệp 2 Juve cần cầm bóng thế nào chứ hiệp 1 bị Real cầm bóng nhiều quá. Thiếu Diego là lại lúng ta lúng túng.
-
Lại là Chiellini
Hàng tiền vệ cầm bóng hơi chán
-
2-1.... Hoan hô Sali
-
Chán nhỉ xem bàn thắng từ tình huống cố định thấy thắng cứ rùa rùa.
Giovinco đá được, thiết kế cơ hội OK nhưng hơi yếu nên ko tự mình đi qua rồi dứt điểm được.
-
Trận này Juve nhiều cơ hội hơn hẳn Real còn gì? Xem chú Ronaldo đá buồn cười thật, ngoáy nhiều quá mà chẳng ăn thua, Sali bắt "gần chết" luôn .
Hàng tiền vệ nay Melo với Tiago chơi hay quá, Melo vừa khỏe vừa kỹ thuật (trận này thì hơi lạm dụng kỹ thuật), còn Tiago đã thể hiện được cái nhãn quan chiến thuật sau 2 năm ở Juve.
Hàng tiền đạo Amauri đá gà quá, toàn quả ngon mà không ăn lại còn hay việt vị, có quả qua được Dudek rồi mà quả đá vào chủ quan quá, bị cản mất.
Trận này, đá với 1 Real gồm nhiều cầu thủ kỹ thuật nhưng Juve đã thể hiện được sự chắc chắn như trước đây của mình, xem thích quá
-
Pha bóng cuối nhìn Buffon với thèng CR7 mắc cười chết được... giống 2 đứa con nít giành đồ chơi....
Thèng CR7 nổi điên rồi mặt đỏ ngầu, còn Drenthe hết ăn đá của Camo tới ăn chưởng của Marrone bò lăn bò càng...
-
"cua lại gặp ếch" rồi. Tung hoành ở đâu chứ hễ gặp Juve nhà mình là Real cũng phải ngoan ngoãn thôi.
Amauri chán. Nếu là Tre thì chắc khác rồi. Ko có Diego, mình vẫn đá tốt chán. Nhớ lại chục năm trước rồi đó. Thích quá Juve ơi!
-
"cua lại gặp ếch" rồi. Tung hoành ở đâu chứ hễ gặp Juve nhà mình là Real cũng phải ngoan ngoãn thôi.
Amauri chán. Nếu là Tre thì chắc khác rồi. Ko có Diego, mình vẫn đá tốt chán. Nhớ lại chục năm trước rồi đó. Thích quá Juve ơi!
Chắc là Trez thời đỉnh thôi, chứ giờ cũng chưa chắc
Nhưng trận này Juve chủ động nhường thế trận cho Real, nên cảm giác đá hơi thấp
Mà trận này đá 4-4-2 hay sao ấy nhỉ? hoặc 4-4-1-1
Camo trận này chơi khá tốt, vấn đề là giữ nhịp đó cả mùa
-
Melo đã thể hiện khá tốt 1 số phẩm chất như tranh chấp, giữ bóng, thể lực, chuyền xa, kỹ thuật... Còn về 1 vài pha xử lý chưa khớp với toàn đội là chấp nhận được vì thời gian tập trung chưa lâu.
Về lối chơi, Juve đã trở lại với bản chất lì lợm, những bài tấn công đa dạng nhuyễn hơn trước đến từ khả năng sáng tạo của Camo, Alex, Gio, Tiago, Melo. Quan trọng hơn là đã cho thấy sự hiệu quả.
Salihamidzic đá được, tuy có tình huống 1v1 để CR9 wa nhưng nhìn chung lên công về thủ phối hợp cùng đồng đội nhuyễn, kinh nghiệm và thể lực vẫn còn, lại thêm các tình huống không chiến cố định. Với việc Molinaro, De Ceglie ko tạo được niềm tin thì dùng Sali ở cánh trái cũng ko tồi.
-
Vẫn là 4-3-1-2 mà , lúc đầu Gio đá hộ công, nhưng bị tv Real áp sát ghê quá nên lúc sau có hoán đổi vị trí cho Del Piero ( tận dụng tốc độ theo những quả chuyền xa từ dưới lên hay dạt ra cánh lấy bóng, nhưng toàn việt vị ) .
Hài nhất quả Salihamidzic tạt tai CR làm cu cậu điên tiết đòi lao vào ăn thua ,xong Chiellini lao ra cản lại luôn, đúng là vừa đấm vừa xoa
còn Drenthe hết ăn đá của Camo tới ăn chưởng của Marrone bò lăn bò càng...
-
Nhìn dáng "người hùng" Sali cứ sao sao ấy. Lưng gù gù, cổ rụt rụt, chạy như choi choi, như là không được khỏe mạnh, có vẻ giống người có tiền sử bệnh lao hay ho gà. Nhưng từ ngày chuyển về Juve, dù ít được ra sân, Sali cũng ghi dc ối bàn quan trọng. Tiếc là anh đã cao tuổi, Juve vẫn cần 1 hậu vệ cánh trẻ khỏe. Sali làm con bài chiến lược thôi
-
Có quả ông nào xoạc Ronaldo phát nhìn kinh vãi. Tí nữa thì Real đi tong 94 triệu .
-
Chiến thắng trước những đội bóng như Real Madrid, dù chỉ là ở giải tập huấn, sao mà tớ thấy thú vị thế không biết.
Một giàn sao thì đã sao???
-
Grygera lao vào đạp đầu gối Ronaldo
Mọi người nói thế nào chứ em thấy Melo đá trận này hơi thất vọng.Chuyên hỏng nhiều mà cũng chưa thể hiện được khả năng tranh chấp.
Trận này xem thích Tiago,đá rất thông minh,dù thể lực và sức mạnh còn hạn chế nhưng nói chung là điều tiết bóng tốt.
Cầu thủ hay nhất trận có lẽ là Camoranesi,lên xuống miệt mài,tấn công,phòng thủ có cả.Tốc độ,kĩ thuật đều quá tuyệt,giống như đang "hồi xuân" vậy
-
Goal chấm điểm trận Juve - RM
JUVENTUS
Buffon 6.5 - Safe hands throughout as he showed why he is so highly rated and will have been disappointed not to have kept a clean sheet.
Grygera 5.5 - One of his main contributions came in the closing moments when he went in high on Cristiano Ronaldo and should have been sent off.
Chiellini 6 - A commanding performance that was spoiled only by the clumsy challenge that gave away the penalty.
Cannavaro 7 - Left Madrid in the summer, but showed that maybe the Spaniards should have kept him with a goal and several good blocks.
Salihamidzic 7 - Another industrious display that was capped with a fine headed goal that gave his side the victory.
Melo 6.5 - Put the boot in and looked to break up Madrid's play and it was a job that he did well enough before being substituted.
Camoranesi 8 - Constantly involved as he put in a strong display on the flank that could have been made even better with a goal.
Giovinco 7 - Busied himself in midfield by closing down Madrid's central player and stopping Guti from being able to have time and space.
Tiago 6 - Stable in midfield and enjoyed a shot in the second half that came back off the post.
Del Piero 7.5 - Help Juventus to punish Real Madrid where they appeared to be weakest with his set piece deliveries.
Amauri 6 - Strong going forward, but disappeared slightly in the second half after looking likely to be a key figure early on.
Subs
Legrotagglie 5
Zanetti 5
Iaquinta 5
Marrone 5
REAL MADRID
Dudek 5 - May have been praised for his professionalism by Pellegrini, but he has let in too many goals in the Peace Cup.
Torres 5.5 - Struggled out on the flank on occasion and only offered anything going forward in the first half.
Pepe 6 - Madrid's defenders can have nothing to be happy about as they once again showed their susceptibility at set pieces, but he did do well enough on the floor
Metzelder 5.5 - The German's height, along with Pepe's frame, should have meant that Juve's shortest players could not score headers. Did well with his goal-line clearance.
Drenthe 6 - Did well enough in a tough battle with Camoranesi, but again faded in the second period after an encouraging start.
L. Diarra 6 - Battled away, but while his work-rate meant Juve could not shine in midfield, he did not always move Madrid forward.
Guti 5.5 - Employed to create, but only showed brief glimpses of his ability and when Kaka joins in pre-season he could be sidelined.
Granero 6 - Showed some good touches and looks likely to be a part of the squad for the season to come having rejoined from Getafe.
Ronaldo 6.5 - Scored from the spot and set Benzema up for chances, but his series of free-kicks that did not test Buffon took the shine off his display.
Raul 6 - Hit the post and tested Buffon while doing well to win Real Madrid the penalty from which they drew level before the break.
Benzema 5.5 - Showed a good touch when trying to create, but his two shots from outside the area that flew wide were not great.
Subs
Higuain 5
Negredo 5
Gago 5
Lucas Brown, Goal.com
-
Tiago chơi ở Juve 2 mùa mới hòa nhập được pó tay nói chung trận này thế là tốt chờ những trận sau. Quan trọng là có tiền thưởng cái đã hehe
-
Edgar Davids: “Juventus sẽ tiếm ngôi Inter!”
Cựu cầu thủ của Bianconeri tin tưởng “Bà đầm già” hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch Serie A và tạo nên bất ngờ ở Champions League ở mùa giải mới.
Tiền vệ người Hà Lan này bày tỏ niềm tin rất sâu sắc dành cho đội bóng cũ trong mùa giải năm nay. Hiện tại thì Juve đang được dẫn dắt bởi HLV trẻ tuổi Ciro Ferrara và đang có được những bước tiến vững chắc khi trong những trận giao hữu gần đây, Bianconeri thi đấu rất hay và khiến người ta quên đi một Juve rệu rã và thiếu sức sống ở mùa giải năm ngoái.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftinthethao.com.vn%2FData%2FImage%2F2009%2FThang08%2F01%2FFabio%2520Cannavaro2.jpg&hash=dcfd85197e093e4f1ff52986bbaf479eb7c4fd3e)
Davids tin tưởng ở đội bóng cũ sẽ hạ bệ Inter.
Đương nhiên đáng chú ý là những bản hợp đồng mới như Diego, Felipe Melo và Fabio Cannavaro đều có những đóng góp đáng kể cho đội bóng.
“Nhìn vào trận thắng của Juve vào rạng sáng nay trước Real Madrid, tôi có thể khẳng định ở mùa giải mới sẽ có rất nhiều đối thủ phải e dè sức mạnh của thầy trò Ciro Ferrara. Anh ấy là một chiến lược gia trẻ tuổi và ít kinh nhiệm nhưng những năm tháng làm việc cùng Marcelo Lippi đã giúp ích cho anh ấy rất nhiều. Điều đó chỉ có lợi cho Juve mà thôi.” Davids phát biểu trên Tuttosport.
“Tuy vậy cũng cần phải nhìn nhận rằng còn nhiều điểm khuyết mà họ cần khắc phục như pha phạm lỗi khá thô thiển của Chiellini với Raul, điều đó cho thấy cậu ấy thiếu kinh nghiệm và độ quái cần thiết...nhưng điều đó sẽ được khắc phục sớm thôi. Không có lý do nào cho rằng Juve không thể lật đổ Inter được cả, chính Juve sẽ không phải đội bóng nào khác chấm dứt tham vọng vô địch năm thứ 5 liên tiếp tại Serie A.”
http://tinthethao.com.vn/Bong-da-Italia/Ti...-BDY/55010.aspx (http://tinthethao.com.vn/Bong-da-Italia/Tin-tuc-khac-BDY/55010.aspx)
-
nói chung thì galaticos cũng same same Sevill vậy thôi
Buồn cười nhất pha tranh bóng của thèng Đô ẻo mí Buffon
p/s sau tất cả phát hiện 1 điều : Camo đá phạt cứ như hạch
-
p/s sau tất cả phát hiện 1 điều : Camo đá phạt cứ như hạch
Ko tính sân ướt hả chị hai
-
Ko tính sân ướt hả chị hai
sân ước thì ướt , ướt mà thèng kia nó vẫn đá váo đấy
P/s mà cái sân đó cùi mía thiệt
-
Bó chiếu bọn Real. Cả 1 giàn sao nhưng lên bóng như mấy
thằng hâm ấy, chả phối hợp, phối hẽo gì cả
Ông Ro cứ có bóng là ngoáy, nhưng kém hiệu quả, chú Ben cũng rứa
Phải đợi Kaka và thêm Xavi Alonso thì bọn này mới có gì được
Dù thằng trận giao hữu nhưng cũng chỉ đánh giá được là Juve vẫn giữ được nét truyền thống lì lợm và "tinh tế" (nhất là mấy quả thay nhau cho CR9 gặm cỏ)
Melo vẫn còn độ lì nhiều, chắc phải 4,5 trận nữa mới khá được
Nhưng Gio ko đá hộ công được, vì thể hình yếu quá, chắc phải kéo cháu ra cánh thì ngon hơn
Kiểu này phải tập thêm cả 4-4-2 nữa thì mới ổn
-
Lại là Chiellini
Hàng tiền vệ cầm bóng hơi chán
Cái này do sân anh ơi, quả chuồi bóng của Chie đáng ra là vào bóng rồi, nhưng do sân cát nên người ko trượt tới được, cái này xem quay chậm thấy rõ mà. Cái sân hôm qua lởm vật, toàn cát là cát :|
-
Lỗi của Chiellini ko phải là pha vào bóng mà là lỗi vị trí + phán đoán tình huống. Pha bóng này gần giống với 1 pha bóng trong trận gặp Seongnam, nhưng may mà tiền đạo đối phương ko thể ghi bàn.
Nhưng người đá dở nhất bên phía Juve là Grygera, đá thì kém nhưng "chém" lại giỏi, tý nữa thì cho CR9 nghỉ hết mùa
-
Chielini với Melo trận này đá không thật sự tập trung.Camoranesi đá quá hay,1 suất đá chính cả mùa tới phải của anh
-
Hazz đọc comment mấy bác, mỗi người 1 ý @_@
theo mình kết quả và lối chơi trận này tạm chấp nhận
-
3 rưỡi này đá ck àh ? sao ko ai nói về trận ck thế này ?
ai có share link cái
-
Phải đến gần giờ đá mới có link chứ
Không biết nay VCTV3 có tường thuật không, xem online tậm tịt lắm
-
Nhà ai có đầu số VTC thì qua kênh VTC3 mà xem..
CÒn ko thì chỉ còn nước xem net.. dùng TVU đó.. xem nét và rất mượt.. ko bị dừng hình..
Vô địch đc thương đâu 3tr eu.. như thế cũng khá là ngon đấy..
-
Nhà ai có đầu số VTC thì qua kênh VTC3 mà xem..
CÒn ko thì chỉ còn nước xem net.. dùng TVU đó.. xem nét và rất mượt.. ko bị dừng hình..
Vô địch đc thương đâu 3tr eu.. như thế cũng khá là ngon đấy..
em xem link 2 trận rồi vẫn sắc nét , những bàn thắng vẫn đẹp từng cm
-
tùy link thui em.. nếu xem trực tiếp trên web.. thj chỉ khoang 240kbps..
nếu qua TVU hay Sopcast(chia sẽ ngang hàng - p2p).. tốc độ thông thường có thể là từ 350 tới 500kbps..
còn sau này vào giải.. sẽ có những đường link có tốc độ 800kbps.. xem cực net..
và dĩ nhiên.. tất cả vẫn thua TV..
-
http://www.justin.tv/riky1/popout (http://www.justin.tv/riky1/popout) đã pm là 3h đá nhá
-
Molinaro bị thay ra là đáng...
-
đá dở òm , rời rạc , cụ Trê dê ghê đá đấm thấy ghê
-
Đây là thời điểm khó khăn, để xem Ferrara ứng phó thế nào.....
-
Ko biết ngày gì mà ông nào cũng bắn chim. Sơ sơ cũng chục trái.
-
Ko biết ngày gì mà ông nào cũng bắn chim. Sơ sơ cũng chục trái.
hội thi chim mỏi lưng quá
-
Các bạn Villa tử thủ, các bạn Juve bắn chim
Xem thích thật
Mà công nhận bọn này ác như con tê giác
Gần 1h sáng rồi vẫn bắt con nhà người ta ra sân đá bóng
Chú nào cũng lờ đà lờ đờ
Pen roài
Quinta ra ngoài
Gigi bắt Pen chả khá gì
Bố khỉ! Del đùa ah, mất bổ 1M
-
Hô hô Alex đá Pen hay quá, thua rồi
-
Alex khoái biểu diễn.... tưởng mình nổi tiếng sút penalty bày đặt...
Cả đội chảnh, cười cười nói nói tới khi thua hết cười...
Tội nghiệp Melo, Giovinco, Zebina cố hết sức mà cái cúp cũng chẳng có.....
-
Alex sút tinh tướng vãi, Buffon thì vẫn bắt penalty như hâm, toàn bị nó lừa. Ông Legrot thì chán rồi nên sút vô trách nhiệm thua luôn.
Mất nhiều tiền quá, 1M chứ ít gì. Chưa kể đến tinh thần bị giảm sút vì thua bọn trẻ con nữa.
-
Thua thấy bực vãi , tiền đạo bỏ bao nhiêu cơ hội rồi lại thua pel mới đau chứ . Trez hnay đá TỒI TỆ HẠI
-
Trezeguet, Iaquinta cảm giác bóng quá tệ, đỡ đường chuyền bóng văng mấy mét...
Bực nhất là thái độ của Buffon, suốt ngày cười cười, làm dáng....
-
Bây giờ vẫn thấy ức! ức nhất là cách chơi. Cứ tưởng mình chiếu trên là phung phí cơ hội được à? Chẳng biết chắt chiu gì hết. Toàn những ông dày dặn kinh nghiệm mà để mấy
thằng trẻ con nó qua mặt.
Mình là bộ mặt của Serie A mà gặp thằng Anh nào cũng để nó dắt mũi! Hay phải đợi khi nào đá với Watford, Birmingham mới có cửa thắng?
Chán!
-
hazz alex bắt chước
thằng CR9 chạy đà kiủ cà giật nên đá vậy...thắng sao nổi hazz
thôi chờ những trận sau
-
Chỉ là một trận giao hữu thôi mà, các bác làm gì mà nóng thế.
Nhìn vào thế trận ở hiệp 2 thì Juve đá quá ổn chỉ thiếu mỗi bàn thắng thôi. Lỗi thuộc về 2 tiền đạo Trez + Iaquinta.
Cứ xem ông Trez đá như thế thì bán đi được rồi, giữ lại đến tháng 1 có khi chỉ còn 1/2 giá bây h thôi.
Hôm qua lại 1 lần nữa cho thấy khi thiếu Diego, Juve ko thể triển khai sơ đồ 4-3-1-2 được. Nhưng cũng mừng là Juve đá 4-3-3 rất hay, khác hẳn 4-3-3 dưới thời Ranieri. Melo hòa nhập quá nhanh, ngoài dự kiến
Grygera chắc chắn làm dự bị cho Zebina rồi, phòng ngự quá dở.
Nói chung ngoài kết quá, lối đá của Juve, đặc biệt ở hiệp 2 là quá ổn. Zanetti phá động tấn công + phòng ngự khá hay. Nếu Tiago + Zanetti cứ đá lên chân như mấy trận gần đây thì Ferrara lại đâu đầu ko biết bố trí 3 tiền vệ nào đá. Ngoài Melo ra, mình nghĩ 2 suất còn lại ở tiền vệ trung tâm đều rất mở. Camo 2 trận gần đây đá rất hay, nhưng ko biết có giữ mãi được ko. Trong khi Sissoko vẫn chưa có cơ hội thể hiện.
Bây giờ chỉ còn tập trung tìm người đá hậu vệ trái thôi. Còn vài trận nữa thể thử nghiệm mà vẫn chưa thấy có gì tiến triển ở vị trí này. De Cegle vẫn đang chấn thương, Molinaro vẫn dở như mọi khi, Sali thì hơi già rồi.
Hi vọng Ferrara sớm tìm ra người phù hợp
-
Hôm qua xem tới sáng sáng nay lừ đừ mãi. Tiền đạo hôm qua nhân đạo quá , cứ đá thế này khéo hàng công nhận giải nô ben hòa bình mất !
-
Chỉ là giao hữu thôi mà.
Đá giao hữu càng mắc lỗi nhiều càng tốt,như thế HLV có thể nhận ra điểm yếu của đội trước khi bước vào mùa giải mới,để còn chấn chỉnh.
-
Về lối chơi Juve đã tiến bộ nhiều, có những miếng tấn công đa dạng, trận thua này phần nhiều đến từ khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Ko thể hiểu nổi làm sao mà hết Trezeguet, Iaquinta, Zebina đến những pha đá phạt của Camoranesi, Giovinco, Alex liên tục bắn chim trong tư thế thuận lợi.
Có lẽ BHL Juve nên luyện thêm cho Amauri, Iaquinta khả năng dứt điểm tinh tế và giúp Trezeguet lấy lại phong độ. Bằng ko bán ngay Trezeguet đưa về 1 tiềm đạo có khả năng chớp thời cơ như Inzaghi hay Nistelrooy ngày trước.
Sau MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea giờ tới lượt bị Aston Villa hạ.
Phong cách chơi của Melo xem rất thích, từ phòng thủ đến giữ bóng phát động tấn công đều mãn nhãn, hèn gì mới đá cho Fio 1 mùa mà đã là nhân tố chủ lực của Brazil. Zebina thì lột xác ko ngờ lên công về thủ ko biết mệt. Giovinco cũng thể hiện được khả năng.
Thất vọng với màn trình diễn tệ hại thường thấy của Molinaro (nên bán quách càng sớm càng tốt), Marchisio ko hòa nhập với lối chơi cả đội mà cũng ko đánh chặn ra hồn, cả 2 đều bị Ferrara thay ra từ sớm. Những người được thay là Grygera thể hiện khá hơn Molinaro, còn Zanetti giúp tuyến giữa chắc chắn hơn. Trong số các hậu vệ trái tới lúc này Salihamidzic thể hiện tốt nhất, nhưng vẫn cần có thêm 1 người bên hành lang trái (Grygera sẽ dự phòng cho Zebina, De Ceglie chưa đủ tầm)
-
Đành rằng thua thì không có gì đáng xấu hổ , nhưng ít ra cũng phải tỏ ra nghiêm túc 1 chút . Ở Confe cup cũng thế , cái thái độ cười toe toét như thế là không đc , như vậy là coi thường khán giả . Gọi là dog hơi quá nhưng trông mặt ông tướng cười như cún thật , thời trẻ đẹp dai , đi đứng hiên ngang , càng già càng hô , lại gù .
-
Đành rằng thua thì không có gì đáng xấu hổ , nhưng ít ra cũng phải tỏ ra nghiêm túc 1 chút . Ở Confe cup cũng thế , cái thái độ cười toe toét như thế là không đc , như vậy là coi thường khán giả . Gọi là dog hơi quá nhưng trông mặt ông tướng cười như cún thật , thời trẻ đẹp dai , đi đứng hiên ngang , càng già càng hô , lại gù .
Thiếu chuyên nghiệp
Thiếu tôn trọng đối thủ
Hôm qua mình nghĩ thua Pen là điều tốt cho Juve. Cho cái cảm giác lâng lâng sau khi thắng Real xuống đất là vừa
Giống như Italia, chưa đá đã nghĩ là vô địch và đấu mồm
Cứ thua vài trận cho đến khi bắt đầu mùa giải là tốt nhất
-
Hôm qua tớ có coi, từ đầu đến cuối, ko sót một tí nào, và tớ cũng ko khác gì cậu thấy buồn vì Juve thua và cũng thấy bực mình trước thái độ sút pen của Del. Nhưng từng đó là ko đủ để đem cả một tượng đài của Juve ra để chửi như vậy, cái trò đó ko hay ho gì cả, thắng thì tung hô, thua thì chửi bậy. Làm sao để người ngoài vào forum fan Juve ko nghĩ chúng ta là một tập thể fan thiếu văn hóa. Cũng sorry bro khi nãy tớ hơi quá lời, nhưng theo tớ bro nên edit bài lại đi..
-
Stop nhé các bạn. Chỉ là giải giao hữu thôi mà, những thất bại luôn cần thiết trong giai đoạn này
Đành rằng thái độ ko chuyên nghiệp của các bác cựu binh khiến mình cũng bực mình
Nhưng mình nghĩ là họ đã nhận được 1 bài học về việc này rồi
Tất cả những bài post gay gắt đều ko được chào đón ở đấy nhé
-
Đúng đấy ạ ... Em thấy ko có gì fai3 dùng lời lẽ nặng nề như thế cả ... Nếu thua mà với thái độ thi đấu như thế thì đó là điều mà Ferrara phải chấn chỉnh lại , giao hữu thì có thể cà rỡn , chơi chơi 1 vài trận nhưng vào mùa giải như thế thì ko dc ... Mong là Ferrara sẽ chấn chỉnh lại để cả đội thi đấu tốt hơn ...
Trận Villareal có dc VCTV3 hay VTC3 trực tiếp ko nhỉ ???
-
Về lối chơi Juve đã tiến bộ nhiều, có những miếng tấn công đa dạng, trận thua này phần nhiều đến từ khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Ko thể hiểu nổi làm sao mà hết Trezeguet, Iaquinta, Zebina đến những pha đá phạt của Camoranesi, Giovinco, Alex liên tục bắn chim trong tư thế thuận lợi.
Có lẽ BHL Juve nên luyện thêm cho Amauri, Iaquinta khả năng dứt điểm tinh tế và giúp Trezeguet lấy lại phong độ. Bằng ko bán ngay Trezeguet đưa về 1 tiềm đạo có khả năng chớp thời cơ như Inzaghi hay Nistelrooy ngày trước.
Sau MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea giờ tới lượt bị Aston Villa hạ.
Phong cách chơi của Melo xem rất thích, từ phòng thủ đến giữ bóng phát động tấn công đều mãn nhãn, hèn gì mới đá cho Fio 1 mùa mà đã là nhân tố chủ lực của Brazil. Zebina thì lột xác ko ngờ lên công về thủ ko biết mệt. Giovinco cũng thể hiện được khả năng.
Thất vọng với màn trình diễn tệ hại thường thấy của Molinaro (nên bán quách càng sớm càng tốt), Marchisio ko hòa nhập với lối chơi cả đội mà cũng ko đánh chặn ra hồn, cả 2 đều bị Ferrara thay ra từ sớm. Những người được thay là Grygera thể hiện khá hơn Molinaro, còn Zanetti giúp tuyến giữa chắc chắn hơn. Trong số các hậu vệ trái tới lúc này Salihamidzic thể hiện tốt nhất, nhưng vẫn cần có thêm 1 người bên hành lang trái (Grygera sẽ dự phòng cho Zebina, De Ceglie chưa đủ tầm)
NHin cai doi hoinh ben duoi the cha nhe mua chu Caceres ve mai ghe thui ha
-
NHin cai doi hoinh ben duoi the cha nhe mua chu Caceres ve mai ghe thui ha
Phải chờ xem chú ấy thể hiện thế nào đã
-
Phải chờ xem chú ấy thể hiện thế nào đã
Mặt dù là trung vệ nhưng tốc độ của Cacesres rất tốt.....Nếu được cho Cacesres đá cánh trái cũng khá ổn......cánh phải cho Camo là hợp rồi......
-
Mặt dù là trung vệ nhưng tốc độ của Cacesres rất tốt.....Nếu được cho Cacesres đá cánh trái cũng khá ổn......cánh phải cho Camo là hợp rồi......
Uhm. Nhận định là như vậy nhưng Caceres vẫn chưa có tin chính thức và cũng chưa tập cùng Juve. Nên khó mà phán đoán được
-
Mấy bác cho em hỏi có trang nào xem trực tuyến trận VILAREAL ko vậy.. em xem nhiều chỗ rùi nhưng chất lượng kém quá..
-
Xem bóng đá mà xem trực tuyến.....nghèo túi chứ đùa đâu bác à......!
-
ko biết kênh nào chiếu ko ta
-
Chắc chắn có:
Cứ lượn mấy trang như
MyP2P.eu
Justin.tv
Bet365.com
Kiểu gì cũng có. Đợi đến lúc chuẩn bị đá, thì sẽ có link thôi
-
Danh sách triệu tập cho trận này đây
3 Chiellini
4 Melo
5 Cannavaro
6 Zanetti
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
19 Molinaro
20 Giovinco
23 Ariaudo
30 Tiago
33 Legrottaglie
39 Marrone
41 Pinsoglio
43 Yago
Không có Gigi, Poulsen và Almiron bận xếp hành lý, cũng ko được gọi
-
Links xem:
http://www.atdhe.net/ (http://www.atdhe.net/)
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=45141&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=45141&part=sports)
-
Coi ko dc !!!
-
Links xem:
http://www.atdhe.net/ (http://www.atdhe.net/)
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=45141&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=45141&part=sports)
cái này vào trận mới coi dc đúng ko mấy bác
-
cái này vào trận mới coi dc đúng ko mấy bác
Đúng rồi đó, thường một số kênh vào trận mới coi được.
Nếu không xem được trực tuyến có thể dùng một số phần mềm như sopcast hay TVU để xem. Phần mềm này cũng nhẹ và có nhiều kênh trực tuyến hơn ( kể cả movies ...)
Trận này đá xem giò chú Rossi thế nào để năm sau còn mua nữa. Không biết trận nào Juve sẽ ghép được trọn đội hình. Vẫn chưa thấy Diego trong danh sách.
-
ko phải 1 h 45 àh ?
-
ko phải 1 h 45 àh ?
Hình như là sớm hơn mà em. 20 30 bên đó có nghĩa là 1 30 ở mình.
-
Hình như là sớm hơn mà em. 20 30 bên đó có nghĩa là 1 30 ở mình.
ừa , thế ai có link thì share nha , ko có trên tv thì phải
-
link đây coi cái nào cũng được
http://www.justin.tv/search?q=juventus+vil...amp;x=0&y=0 (http://www.justin.tv/search?q=juventus+villareal&x=0&y=0)
-
Không biết mấy cái kênh ESPN + Starsport có chiếu khong nhỉ
-
Santi Carzola cho một nhát rồi . đội mình có vẻ đá rời rạc quá , thiếu sức sống .
-
Juventus đại thua Villareal...
-
Lần đầu xem bóng online thía mà .......... Thảm quá đi mất .....
Các bác thấy chú trâu đất Caceres thế nào . Em thấy cu cậu rất khỏe , chắc chắn và tỉnh táo đấy . Bên kia tạm thời chờ De Ceglie trở lại chứ cụ Molinaro chơi thé không chấp nhận được .
-
Lần đầu xem bóng online thía mà .......... Thảm quá đi mất .....
Các bác thấy chú trâu đất Caceres thế nào . Em thấy cu cậu rất khỏe , chắc chắn và tỉnh táo đấy . Bên kia tạm thời chờ De Ceglie trở lại chứ cụ Molinaro chơi thé không chấp nhận được .
Molinaro mấy trận rồi chả để lại dấu ấn gì. Cách hay nhất là đẩy Chielini ra cánh, Caceres hay Legro đá cặp với Cannavaro
Trận này thấy hàng thủ hổng quá, cánh trái tan hoang, cánh phải lúc có lúc ko
Cannavaro vẫn vừa đá, vừa bị huýt sáo.
Nhưng hôm qua Juve vẫn chơi 2 buổi tập nặng thì khó mà đọ được các bạn Villareal trâu bò và đá quyết liệt hơn
-
Ặc,mới sáng sớm ngủ dậy xem kết quả mà giật cả mình,đang lâng lâng sau chuỗi thành tích ấn tượng thì ngã cái "pạch" vỡ đầu,xem lại clip thấy 2 hậu vệ cánh quá tệ,đá kiểu này muốn qua mặt được Inter thì chỉ có phép tiên mới giúp được.Hi vọng sau trận thua "te tua tan tác tàn tạ tồi tệ" này thì đội bóng rút ra kinh nghiệm và chấn chỉnh lại đội hình để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới.Mặc dù chỉ là giao hữu nhưng thua với tỉ số kinh hoàng như vậy thì muối mặt thật.
-
Ặc,mới sáng sớm ngủ dậy xem kết quả mà giật cả mình,đang lâng lâng sau chuỗi thành tích ấn tượng thì ngã cái "pạch" vỡ đầu,xem lại clip thấy 2 hậu vệ cánh quá tệ,đá kiểu này muốn qua mặt được Inter thì chỉ có phép tiên mới giúp được.Hi vọng sau trận thua "te tua tan tác tàn tạ tồi tệ" này thì đội bóng rút ra kinh nghiệm và chấn chỉnh lại đội hình để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới.Mặc dù chỉ là giao hữu nhưng thua với tỉ số kinh hoàng như vậy thì muối mặt thật.
Cũng chỉ là một trận giao hữu thôi mà, đúng là thua đậm thế thì đau, nhưng còn đau hơn là nếu mà giải chính thức thua như thế. Thiết nghĩ Juve cầ những trận thú mới biết mình đang đứng ở đâu. Lâng lâng quá kẻo lại ngã mà ko vực dậy được. Còn quá nhiều việc phải làm với hàng HV, nói chung Juve chưa lên đặt mình ngang hàng với Inter, hoàn thiện trước đá rồi bon chen với đời sau.
-
Thật vọng quá,sao bỗng dưng lại đá kém vậy,không biết đội hình hôm qua như thế nào
-
Trận này có vẻ như toàn bộ cầu thủ Juve đuối sức (do tập nặng chăng?)
Manninger có tình huống đấm bóng lên trời xong bật ngửa luôn, làm như giải nguy thành công rồi hay sao ấy mà ko thèm bật dậy, ai dè vừa đấm xong nó nháy thêm phát nữa.
-
xem ra khởi động mà chán nhỉ ? khinh xuất quá là ko có làm ăn gì đc hết
-
Trận vừa rồi chỉ thấy các cầu thủ Juve lạch bạch quá. Vẫn chưa hết giai đoạn tập nặng, nên còn phải chờ đến cuối tháng này
Nhưng thấy lối đá của Caceres có thể khiến Cannavaro, Chiellini phải lo lắng đấy. Léng phéng là lên khán đài ngay
Sissoko tái phát chấn thương phải nghỉ 4 tuần nữa. Như vậy là Juve ko có Sissoko đến cuối tháng 9
-
Xem trận này mới thấy nhớ SISSOKO về cái khoản càn quét ở giữa sân. Melo hình như chưa có phong độ cao nhất, bàn đầu tiên để cho
thằng CARZOLA lừa như vịt ấy.
Hi vọng SIS mau trở lại để kết hợp cùng MELO..
-
Chú Melo chỉ chặt băm chém là giỏi chuyền ngắn cũng tạm !!! Trận này cả đội đá đấm đều chán, hết hiệp 1 chán chả muốn xem rồi !
-
Mất Cup Hòa bình đã lộn ruột rồi giờ lại thêm trận thua tan tác chả ra đâu. Có vẻ với việc có Diego và Melo, cộng với vài trận thắng trong đó có Real là các chú nhà ta phởn lên mây luôn , nghĩ mình vô địch thiên hạ rồi chăng .
Còn mấy trận tranh các Cup đầu mùa nữa để chấn chỉnh thôi, ko biết có khá khẩm hơn chăng???
-
Nghe tin Sissoko hoãn ngày trở lại là bực lắm rồi....
-
Nghe tin Sissoko hoãn ngày trở lại là bực lắm rồi....
Chú đấy còn lâu mới đá được !
-
Chú đấy còn lâu mới đá được !
Nghỉ 4 tuần đầu mùa, 4 tuần giữa mùa (CAN)
Thế này có khi Poulsen được giữ lại cũng nên
-
Nghỉ 4 tuần đầu mùa, 4 tuần giữa mùa (CAN)
Thế này có khi Poulsen được giữ lại cũng nên
Giữ POULSEN lại ư.... Đúng là người tính ko bằng trời tính mà...
-
Không đến nỗi phải giữ Poulsen đâu,còn Melo,Tiago,C.Zanetti,Camoranesi,Marchisio.
Tính ra tiền vệ giữa 1 trận 3 người mà có 5 người rồi,thế là đủ dùng.
-
Không đến nỗi phải giữ Poulsen đâu,còn Melo,Tiago,C.Zanetti,Camoranesi,Marchisio.
Tính ra tiền vệ giữa 1 trận 3 người mà có 5 người rồi,thế là đủ dùng.
C. Zanetti chuẩn bị sang Fio (có thể,), vì Juve đang muốn giảm quỹ lương, lương của Zanetti hiện tại là 2M, nhưng vai trò của Zanetti chỉ là dự bị, thì quá cao. Ngoài ra còn lý do khác là rất khó tìm CLB cho Poulsen.
Với 1 đội hình đá 3 TV trung tâm thì 5 người là quá ít
-
Kể ra thì đẩy ZANNETTI sang fio cũng thấy tiếc.. ZANETTI mỗi khi ra sân vẫn luôn thể hiện tốt . Trong các tiền vệ trung tâm của juve thì chỉ có Melo, Tiago và ZANETTI là có khả năng phát động tấn công từ xa tốt .
Nếu muốn giảm quĩ lương thì đẩy đi người thừa nhưng hưởng lương cao như POULSEN là tốt nhất.
Nhưng nói đi thì cũng phải nghĩ lại, với việc tìm ko ra bến đỗ cho poulsen thì việc phải có người thế thân như ZANETTI là điều đương nhiên thôi.
-
Vẫn biết là vậy , nhưng ZANETTI già hơn , sắp hết hợp đồng ( kí HĐ mới thì phải tốn tiền lót tay nữa) , và đều là dự bị như nhau . Chưa kể có tiền sử chấn thương , nên khả năng làm việc không bằng bác phổi bò Pousen được . Pousen hiện nay , bán thì không dễ mà lỗ vốn , nhưng để lại thì có hi vọng phục hồi , mình nghĩ thế là khá hợp lý rồi ( chưa kể vẫn trong tuyển nên không rớt giá quá nhiều ) .
-
Zanetti đi, đâu phải là đã hết. Poulsen vẫn chưa yên thân đâu, Juve đang muốn đưa Gago về.
Khả năng thành công là khá cao, nhưng đợi chú này thay Redondo mãi mà chả thấy lớn
-
Thay sao được Redondo,Redondo là ___ kĩ thuật bậc nhất Arghentina.
Gago thì lại đá đều hơn,1 chút sức mạnh,1 chút kĩ thuật,1 chút nhãn quan.Nhưng vẫn còn non kém lắm,may ra thì chỉ là triển vọng thôi
-
Zanetti chính thức sang Fio rồi, tiếc ông này quá hay, đá trâu chó, kỹ thuật tốt, phát động tấn công cũng tốt, mỗi tội mùa vừa rồi chấn thương liên miên. Còn nhớ cũng thời điểm này năm ngoái, ông í chuyền cho Alex mấy phát siêu hay
-
Gàgỗ mà là Redondo
P/s Juventus B là đội nào nhỉ ?
-
Gàgỗ mà là Redondo
P/s Juventus B là đội nào nhỉ ?
Gago, Benega... đều được kỳ vọng sẽ thay thế hình ảnh của Redondo, Veron. Cũng giống như người ta hay so sánh Kun, Tevez, Messi với Maradona vậy.
Lối chơi của Gago thiên về kỹ thuật tinh tế chứ ko phải loại băm bổ. Hơn nữa sự đa năng cũng sẽ là tín hiệu tốt.
Chẳng qua ở Real, Gago bị đặt quá nhiều gánh nặng khi vừa phải thu hồi bóng, vừa phải kiến thiết, vừa phải đỡ đạn cho Guti...
Nếu có Gago hoặc Benega, Juve sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mới chỉ là tin đồn thôi, nếu có tiền thì Juve sẽ quay lại với mục tiêu D'Agostino ngay
Juventus B là đội hình B hay đội hình dự bị ấy
-
Đội trẻ đấy.. có ku Giovinco em đấy...
http://en.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C._Youth_Sector (http://en.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C._Youth_Sector)
-
thế là đội trẻ , thế thì biết ........ hehe có khi thua hộc máu
-
3-1 nghiêng về Juventus A
Libertazzi mở tỉ số cho đội B bằng 1 pha lốp bóng đẹp mắt qua đầu Chimenti ngay từ phút thứ 2
Trezeguet gỡ hòa cho Juve A trước khi hiệp I kết thúc
Amauri nâng tỉ số lên 2-1 và bằng 1 bàn thắng phản lưới nhà tỉ số ấn định 3-1
Trận đấu được kết thúc trước 4' vì các CDV tràn vào sân
[blockquote]
Trofeo TIM: Juventus - Milan - Inter - 20h 14/08/2009
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fhomepage%2FNM_grande_2009_tim_eng.jpg&hash=7bc76460cbe76235413e5db6bc60ce82bf6e9424)[/blockquote]
-
Hay quá nhỉ , thế mà cứ tưởng thua lòi pha rồi chứ
-
CDV tràn vào sân chi thế các bro
-
CDV tràn vào sân chi thế các bro
Trận này là trận giao hữu hàng năm ở SVĐ làng ấy mà. Giống như trận gặp Nancy, làm gì có hàng rào, CĐV tràn vào làm vài kỷ vật .... Nhớ cảnh các bạn Roma vô địch
-
Ngộ quá nhỉ,JuveA với JuveB mà đá ở VN thì mình sẽ ào vào đầu tiên
-
Giovinco chấn thương, nghỉ 20 - 30 ngày.
Thêm 1 thương binh
-
Giovinco chấn thương, nghỉ 20 - 30 ngày.
Thêm 1 thương binh
Nản thế... đá tập với đội trẻ thôi cố quá làm chi để chấn thương...
-
Nản thế... đá tập với đội trẻ thôi cố quá làm chi để chấn thương...
Chấn thương trước khi đá. Hôm qua Giovinco ngồi ngoài cùng Diego, De Ceglie và Zebina
-
Trofeo TIM: Juventus - Milan - Inter - 20h 14/08/2009
-
Có gì đâu,đơn giản thôi mà,đá nửa hiệp vòng tròn
-
Đá nửa hiệp với Inter, nửa hiệp với Milan.. Hòa thì đá 11m.
-
đơn giản thế nói làm gì , hình như là tình đối đầu trực típ chứ ko hải tính theo kỉu
thằng Milan xong Milan thắng Intơ cái đụng Inter thua cũng đc ....... ko phải vậy
-
Thì tất nhiên còn phải tính cả chỉ số bàn thắng - bại nữa mà
-
Danh sách đăng ký cho Trofeo TIM cup
Thủ môn: Buffon, Chimenti, Manninger
Hậu vệ: Ariaudo, Caceres, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie, Grygera, Legrottaglie, Molinaro, Alcibiade, De Paola
Tiền vệ : Felipe Melo, Poulsen, Salihamidzic, Tiago, Marrone
Tiền đạo: Amauri, Iaquinta, Immobile, Yago, Giuseppe Giovinco
Gio em cũng được đăng ký. Kiểu này Juve quyết nhường 2 bạn rồi
-
Danh sách đăng ký cho Trofeo TIM cup
Thủ môn: Buffon, Chimenti, Manninger
Hậu vệ: Ariaudo, Caceres, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie, Grygera, Legrottaglie, Molinaro, Alcibiade, De Paola
Tiền vệ : Felipe Melo, Poulsen, Salihamidzic, Tiago, Marrone
Tiền đạo: Amauri, Iaquinta, Immobile, Yago, Giuseppe Giovinco
Gio em cũng được đăng ký. Kiểu này Juve quyết nhường 2 bạn rồi
Có Gio em nữa ak`....?
Thú vị nhỉ....
-
sao nghe Gio bị chấn thương nghĩ mà
-
sao nghe Gio bị chấn thương nghĩ mà
Giovinco A thì chấn thương còn Giovinco B thì ko
-
Danh sách đăng ký cho Trofeo TIM cup
Thủ môn: Buffon, Chimenti, Manninger
Hậu vệ: Ariaudo, Caceres, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie, Grygera, Legrottaglie, Molinaro, Alcibiade, De Paola
Tiền vệ : Felipe Melo, Poulsen, Salihamidzic, Tiago, Marrone
Tiền đạo: Amauri, Iaquinta, Immobile, Yago, Giuseppe Giovinco
Gio em cũng được đăng ký. Kiểu này Juve quyết nhường 2 bạn rồi
Đã ko có Gio lại còn ko có Camo, Del , Diego.. Lấy ai đá hộ công, chắc phải thử nghiệm sơ đồ mới.
-
Đã ko có Gio lại còn ko có Camo, Del , Diego.. Lấy ai đá hộ công, chắc phải thử nghiệm sơ đồ mới.
Ferrara cho đá 4-3-3 trong buổi tập hôm qua
Rất có thể đây sẽ là đội hình xuất phát với Yago - Iaquinta - Amauri trên hàng công
Ngoài ra thì cả Maronne, Yago và G. Giovinco đều có thể được thử nghiệm cho vị trí hộ công
-
cái cup này Juve chưa có từ hồi ra đời năm 2001
thằng Inter - 5 cái (2002, 2003, 2004, 2005, 2007) và thằng bạn Milan của nó cũng 3 cái (2001, 2006, 2008)
Mà nhìn đội hình chắc 2 đứa nó tranh nhau nữa rồi
-
Thua Inter 1- 0
-
1-1: chuẩn bị màn đấu súng....
45' với Inter nhìn chung:
Inter chơi linh hoạt hơn trong các pha tấn công, hàng phòng ngự bố trí khá hợp lý hạn chế được hàng công của Juve khá nhiều, tình huống gỡ hòa có lỗi cá nhân của Rivas...
Các vị trí tấn công Juve di chuyển ko linh hoạt lắm, có lẽ thiếu 1 cầu thủ có khả năng gây đột biến như Diego, các tiền vệ đánh chặn chơi khá hiền, có lẽ những tình huống Inter phản công nên phạm lỗi từ xa sớm...
Juve win penalty 6-5.....
-
Iaquinta hụt 1 quả Pen
Nhưng HV Inter lại biếu cho bàn gỡ hòa
-
Juve thắng pen rồi...
-
Buffon ko biết bắt Penalty..quả đẩy của
thằng cháu Santon là do thằng ku sút quá lộ
-
Buffon khá yếu Penalty. Phản xả tốt, nhưng khả năng phán đoán khi đối mặt ko giỏi. Điểm mạnh của Gigi là ở khả năng tổ chức phòng ngự tốt
-
Juve win penalty 7-6
Milito : Salihamidzic
Balotelli : Grygera
Chivu : Melo
Motta : Poulsen (miss)
Samuel (miss) : Amauri
Vieira : Iaquinta
Santon (miss) : Legrottaglie
Mấy ông đã chơi ở Bundesliga đá pen kinh, cả Brazil nữa.
Tiếc cho Santon nhưng mà thà đá ra sớm còn hơn sau này khoát áo Azzurri đá hỏng hehe.
Thua 2 trận liền ko biết thái độ Mourinho thế nào nhỉ
Buffon chụp pen chán quá, GK mặt mài phải dữ lên giơ tay giơ chân nhảy qua nhảy lại cho tụi nó sợ chứ....
Juve dạo này đá pen nhiều phết, có khi nên lập cả đội hình chuyên đá pen...
1. Salihamidzic
2. Melo
3. Amauri
4. Diego
5. Alex
6. Iaquinta
-
Juve win penalty 7-6
Milito : Salihamidzic
Balotelli : Grygera
Chivu : Melo
Motta : Poulsen (miss)
Samuel (miss) : Amauri
Vieira : Iaquinta
Santon (miss) : Legrottaglie
Mấy ông đã chơi ở Bundesliga đá pen kinh, cả Brazil nữa.
Tiếc cho Santon nhưng mà thà đá ra sớm còn hơn sau này khoát áo Azzurri đá hỏng hehe.
Thua 2 trận liền ko biết thái độ Mourinho thế nào nhỉ
Buffon chụp pen chán quá, GK mặt mài phải dữ lên giơ tay giơ chân nhảy qua nhảy lại cho tụi nó sợ chứ....
Juve dạo này đá pen nhiều phết, có khi nên lập cả đội hình chuyên đá pen...
1. Salihamidzic
2. Melo
3. Amauri
4. Diego
5. Alex
6. Iaquinta
Alex bị loại rồi. Sau quả đá với Aston Villa thì không có suất
Đang đá, tự dưng mất điện. Cầu thủ AC và Inter rủ nhau đi bắt đom đóm rồi
Các bạn Milan bỏ hoang tuyến giữa, nhưng có mấy chú trẻ như Abbate đá khá máu lửa
Bên Inter thì vẫn có chất lì, nhưng ko thấy chất nổ lắm. Chú Quaresma cũng ngoáy ngoáy nhưng nếu đá Serie A như thế thì chỉ được nửa mùa là nằm viện
-
Hehe wa SA mà ngoáy chân nhiều là thua rồi.. Ronnie ngoáy còn ko ăn thua... vì SA tụi nó chỉ đứng vị trí để bọc lót cho nhau chứ có đơn lẻ truy cản đâu mà ngoáy chân nhiều chi cho mệt, wa được 1 thì cũng bị chú khác tóm.... Ronnie & Quaresma chỉ hợp với đội nào chơi hoa mỹ cả đội cũng tấn công thì mới phát huy được...
Milan mùa này chắc thảm rồi, 1 mùa hè ê chề về kết quả lẫn lối chơi... chả hiểu nổi Belus, cầu thủ cần trẻ thì mấy mùa toàn đem bô lão về, HLV cần kinh nghiệm thì đem về ông trẻ măng mới nhận bằng hoàn toàn ko có kinh nghiệm dẫn dắt đội nào...
-
Đá trận gặp Milan rồi . Chiellini mang bang đội trưởng nhé
Bạn Caceres đá hay quá.
Chú Yago này khá được, có quả chuyền nhìn sướng mắt
1 nháy rồi.
Bàn thắng là của Amauri, nhưng đường chuyền đẹp mắt là của Yago
-
Yago có cái kèo trái khá nhểy.... ...nhìn quả chọc khe cho Iaquinta lúc đầu trận tớ nghĩ chú này cũng có nhãn quan tốt đó...
-
Yago xuất thân từ lò Barca mà, chả hiểu thế nào mà chú ấy bảo ở Barca sẽ ko phát triển được nên sang Juve...
-
Chie đã lấy lại cảm giác bóng rồi đấy
Tỉnh táo mà vẫn quyết liệt
Cảm giác là Chie đá với Legro trông có vẻ an toàn hơn đá với Canna. Caceres được thử nghiệm ở cánh phải khá ổn, kiểu này Grygera sắp đi rồi
Tốt lắm. De Ceglie và Quinta, 2-0
-
2-0 chia tay Inter nào.
-
2-0 rồi..Iaquinta là người ghi bàn...
-
Trận này tớ khá ấn tượng với Yago, Chiellini
Caceres, Melo, Quinta và Amauri chơi khá được
-
Milan vào hụt 1 trái, Pippo tuy già nhưng dứt điểm vẫn nhạy hơn khối ông ở tuyển hehe...
-
Chuyện! Pippo chỉ rình để sút thôi, chả phải tì đè hay làm gì phức tạp
Gio em vào sân rồi, nhìn ông anh còi dzin nhưng ông em to phết
Xong. Juve vô địch Trofeo TIM
-
Lại có Gio em nữa à? Tên gì thế?
-
hình như là Giuseppe hay sao ý bác ạ
-
Đội hình kiểu này mà vẫn thắng Tim.......Juve năm nay an toàn rồi......
-
Mặc dù tần suất tấn công chưa nhiều nhưng tớ thấy Caceres đá hậu vệ fải an toàn hơn Grygera và Zebina đấy...
-
Mặc dù tần suất tấn công chưa nhiều nhưng tớ thấy Caceres đá hậu vệ fải an toàn hơn Grygera và Zebina đấy...
Nói chưa hiệu quả cũng không đc vì không có Del,Gio,Diego.....3 cái tên cực kì quan trọng trên hàng công....mặc dù ko đc 1 hàng công tối ưu nhất nhưng Juve vẫn ghi bàn tốt....!
---Amauri....2trận-2bàn.....quá đủ...---
-
Đội hình kiểu này mà vẫn thắng Tim.......Juve năm nay an toàn rồi......
Mặc dù vui mừng với chiếc cúp đầu tiên này, Ciro Ferrara hẳn không quên một “lời nguyền” của TIM Cup: bất cứ đội bóng nào giành chức vô địch TIM Cup lại không bao giờ có được Scudetto cùng năm đó. Liệu thày trò Ferrara có phá được “tiền lệ” đó hay không?
-
Mặc dù vui mừng với chiếc cúp đầu tiên này, Ciro Ferrara hẳn không quên một “lời nguyền” của TIM Cup: bất cứ đội bóng nào giành chức vô địch TIM Cup lại không bao giờ có được Scudetto cùng năm đó. Liệu thày trò Ferrara có phá được “tiền lệ” đó hay không?
Chị ak`...! Trên đời thì làm gì có "lời nguyền" .....
-
Buffon bắt penalties kém từ sau trận chung kết CL2003.
Shevchenko sút cuối cùng,lừa Buffon một vố đau.
Từ đó Buffon rất hay tỏ ra sợ hãi mỗi khi phải bắt penalties.
Nhớ ko nhầm thì có 1 bài viết có lời dẫn của Buffon cách đây 4-5 năm là như thế.
-
Thì lão Gigi bảo là từ CL2003 ko còn xem các tình huống bắt Pen nữa, trước đó thì lão vẫn thường xem và là GK giỏi bắt Pen thậm chí được bầu chọn bắt Pen khủng hơn Toldo (1 chuyên gia bắt Pen), nhưng sau CL đấy lão đụt dần cho tới giờ...
-
Trận này tớ khá ấn tượng với Yago, Chiellini
Caceres, Melo, Quinta và Amauri chơi khá được
Em cũng nghĩ như anh Sous, Yago chơi chững chạc phết, hy vọng sẽ là 1 tài năng mới trong tương lai ko xa
-
Em cũng nghĩ như anh Sous, Yago chơi chững chạc phết, hy vọng sẽ là 1 tài năng mới trong tương lai ko xa
Có lẽ Yago sẽ là lựa chọn sau Diego và Giovinco cho vị trí hộ công.
Còn vụ Gigi thì từ lâu chưa thấy Gigi bắt Pen hay. Toàn phán đoán sai, nhưng pen trong trận đấu thì lại khá ổn
-
Ciro Ferrara hẳn không quên một “lời nguyền” của TIM Cup: bất cứ đội bóng nào giành chức vô địch TIM Cup lại không bao giờ có được Scudetto cùng năm đó. thày trò Ferrara chắc chắn không phá được “tiền lệ” đó.
ơ , lời nguyền
Hôm qua bịnh vật vã ko coi đc .... có khi vì ko xem nên Juve nhà mình thắng Intơ ứ , vcái thứ vớ vẫn ấy từ hè đến sắp hết hè cũng ko ra trò gì chúc thầy trò nhà intơ nhứt là người tắc biệt Murínhồ cứ giữ đc phong độ và lối chơi như thế mãi mãi
Forza Juve vài bữa hốt luôn cái Berlus nào
-
Em cũng nghĩ như anh Sous, Yago chơi chững chạc phết, hy vọng sẽ là 1 tài năng mới trong tương lai ko xa
Tên hay nhỉ
Yago nghe như Gago hay Yoga á
nói chung cứ đá như thế vừa thực dụng vừa khôn ngoan trận nào thủ dc thì thủ trận nào công được thì công
-
Hơ hơ, nguyền với chả rủa. Cửa cho Juve vô địch Serie A năm nay vẫn chưa quá sáng. Nhưng quá trình chuẩn bị như thế là khá tốt, tinh thần thi đấu cũng rất ngon. Sang năm có thêm viện binh nữa thì Juve mới quay lại là Juve của thủa nào, như cái hạn 5 năm mà Deschamps đã nói, Juve cần thời gian để tái xuất.
-
Tiếp theo, Juve sẽ gặp Milan trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào cuộc đua Scudetto 2009/2010 vào cuối tuần sau.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fhomepage%2Fberl_hp_eng.jpg&hash=aa776cac37ca8e2d023885e9ac7b633cc753bba0)
-
Tiếp theo, Juve sẽ gặp Milan trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào cuộc đua Scudetto 2009/2010 vào cuối tuần sau.
-
nẫng luôn đi vì Milan xem ra ko có cửa mà , rõ ràng là như thế
Nẫng làm gì cái cúp giao hữu vớ vẩn này. Nhường cho Milan để Milan lấy tinh thần, mình nhắm Scudetto hơn
-
Nẫng làm gì cái cúp giao hữu vớ vẩn này. Nhường cho Milan để Milan lấy tinh thần, mình nhắm Scudetto hơn
cúp mà , có cho nó đẹp phòng thành tích anh ạh ...... .
Với cả có cup khởi động mùa càng nhiều càng tốt chứ anh
-
Cup gì thì cup, giữ chân các chú quan trọng hộ mình cái, trông Inter nó đá TIM cup rõ ràng là coi thường nhau quá, chả coi Juve + Milan ra gì cả, cup giao hữu cuối cùng rồi mà đá cái đội hình gì gì ý , cầu mong Inter tự tin như vậy là do
thằng Mou nó kiêu, chứ đội hình nó mà đã lắp ráp ổn đến nỗi không cần thử nữa mà chỉ lo giấu như thế này thì đáng lo quá
-
Danh sách các Juvetini được triệu tập
1 Buffon
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
7 Salihamidzic
8 Marchisio
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
21 Grygera
23 Ariaudo
28 Diego
29 De Ceglie
33 Legrottaglie
-
Híc,không biết có kênh nào chiếu không đây.Dù sao cũng là cũng chỉ là giao hữu thôi,cho Milan nó gỡ tí sĩ diện cũng được
-
Dẫn 1-0, bằng bàn thắng của Diego. Nhưng quả đấy thì may hơn khôn
Nhưng lối chơi không ổn
-
Để các bạn Milan gỡ hòa rồi. Các bạn Milan chơi máu lửa quá, các chú sợ què giò, nhảy hết ra.
Yago vào sân bằng áo của Tiago, và 1 miếng băng dính che chư T, thành Iago. Tên tiếng Anh của hắn. Tuần sau sang Bari rồi mà Ferrara vẫn thử nghiệm là sao nhỉ?
-
Nhìn các bạn Milan như đang đá chung kết cúp C1 ấy. Bỗng dưng thấy thương thương các fan cuả Milan
Còn các bạn Juve chả nhiệt tình gì cả
-
Thật đúng là các bạn Juve chả nhiệt tình gì , nhìn Leonardo và Galliani lúc đá pen có cảm giác như thắng cúp c1 thật
-
Thật đúng là các bạn Juve chả nhiệt tình gì , nhìn Leonardo và Galliani lúc đá pen có cảm giác như thắng cúp c1 thật
Nguyên 1 mùa giao hữu có thắng trận chính thức nào đâu thì thôi cúp của Thủ Tướng trả cho Thủ Tướng chúng ta lấy làm gì
Diego trận này chơi được nhỉ nhưng mai mốt đừng cho hắn đá phạt đền,cũng rườm rà quá
-
Hôm qua bàn thua là do Melo quá rườm rà làm mất bóng còn Molilaro phá bẫy việt vị của đồng đội (chắc do không nhìn lại sau được ). Thế trận có vẻ cũng không ổn lắm, có Diego đá cũng được.
Mà đến trận cuối rồi Juve vấn đá như thử nghiệm đội hình í, hay là chưa tìm ra đội hình nào ưng ý nhỉ???
-
Yago vào sân bằng áo của Tiago, và 1 miếng băng dính che chư T, thành Iago. Tên tiếng Anh của hắn. Tuần sau sang Bari rồi mà Ferrara vẫn thử nghiệm là sao nhỉ?
Melo đúng là đá chưa ổn,từ trận đá với RM đã thấy không ổn rồi.Phải làm sao chấn chỉnh lại sớm không thì gay go to
-
Đội hình ra quân đây:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3481%2F3831366141_da48730050.jpg&hash=795c800b2ab15f0afcc7697e2edc57d4aa46abb2)
-
Có lời khen với các hậu vệ Juventus trong trận đấu với Inter, đã đẩy được Cambiasso lên khán đài 4 tuần vì chấn thương
-
Juve đã có 1 mùa hè thử nghiệm tốt nên có thắng trận này hay ko cũng ko quan trọng... Để Milan thắng cho lên tinh thần trước khi vào giải...
-
Cuối tuần này sẽ có câu trả lời cho quá trình tập luyện, giao hữu mùa hè này.
Topic closed?
-
It's time to close this topic