Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: bianconerivn on August 14, 2005, 08:14 AM

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 14, 2005, 08:14 AM
khi chúng ta mất đi 1 điều gì đó thật là lớn lao trong cuộc sống, ta cảm thấy rất hối tiếc thời gian đã có, những gì đã qua sẽ mãi để lại những kỉ niệm mà suốt đời không thể nào quên được.tôi đã từng có người yêu, giờ đây, khi người ấy ra đi, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy quan trọng với tôi biết chừng nào, tại sao con người luôn luôn phải nói câu giá như!
có ai nói cho tôi biết được, đến bao giờ tôi có thể quên đi 1 người, 1 người rất đỗi thân thương, rất quan trọng với cuộc đời tôi, đã có rất nhiều kỉ niệm với tôi, đã cùng tôi vuợt qua biết bao sóng gió.
tuy giờ đây cô ấy đã ra đi, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến hình ảnh cô ấy, không bao giờ có thể quên được.
chẳng dễ dàng có thể quên đi được tình yêu đầu tiên của mình, đúng không.
tình yêu đầu tiên bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất, khó quên nhất trong mỗi đời người, phải không!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on August 14, 2005, 09:42 AM
Viết hay lắm bianconerivn,có những con người đã bước qua cuộc đời chúng ta và để lại trong trái tim chúng ta những vết xước,nhưng tất cả cũng chỉ nên gọi bằng một cái tên chung "KỈ NIỆM" thôi,cái chính là bạn biết nhìn về phía trước và yêu thương những người đang ở bên cạnh mình,những người đáng được yêu thương,hãy cứ bước tiếp cho đên khi không thể đi được nữa thì thôi,còn nhiều người xứng đáng để chúng ta dành tình cảm cho họ lắm.Hãy chôn những kỉ niệm đã qua ở một nơi nào đó sâu trong trái tim,để đến một lúc nào đó bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười với lòng mình rằng "đã có những lúc mình như thế..",đừng cố gắng xoá chúng khỏi bộ nhớ của mình nếu không muốn tự làm khổ mình.Chúc vui.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 16, 2005, 10:48 AM
cảm ơn dịu dàng, tôi cũng nghĩ như thế, nhưng đôi lúc, khi đi qua những con đường quen thuộc, những nơi kỉ niệm, liệu bạn có thể không nhớ lại những gì đã xảy ra, vẫn biết yêu là đau khổ, nhưng làm sao có thể sống mà thiếu đi tình yêu, phải không?
giữ lại những kỉ niệm đẹp của quá khứ, sống tốt với hiện tại, hướng tới tương lai, có phải bạn khuyên tôi như thế, đúng không?
bạn đã yêu bao giờ chưa?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ngày và đêm on August 17, 2005, 10:15 AM
Kỉ niệm -- quá khứ ,
 Nếu như có thể quay trở lại quá khứ làm một số việc mình đã quyết định quá vội vàng,không suy nghĩ.... để cho hiện tại không phải hối tiến thì tốt biết mấy.Kỉ niệm sẽ còn mãi.............
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bupbe_buon on August 17, 2005, 11:05 PM
Nhiều lúc mong được quay lại quá khứ để có thể sửa chữa những sai lầm đã mắc phải... Nhưng quá khứ đã là quá khứ xa rồi. Đành sống với cái "món quà" và hy vọng một cái future đẹp hơn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on August 18, 2005, 05:34 PM
"Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về"

(Không còn mùa thu - Việt Anh)

"... vì anh cùng người nơi xa ấy, em vẫn biết có lắm lúc anh vẫn nhớ, vẫn muốn biết tin về em..."

(Tình Xa Ngàn Khơi)

Chắc chắn trong lòng mỗi người sẽ có ít nhất 1 người để cho ta dõi theo. Không thể ở bên cạnh người ấy thì ít nhất biết được người ấy như thế nào ?, có đang hạnh phúc khg ?... cũng khiến ta an tâm hơn.
Điều đó khg hẳn là tình yêu nhưng có lẽ tình cảm ấy cũng thật cao quý
"Dõi mắt" theo ai đó cũng làm lòng bạn cảm thấy bình an...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 18, 2005, 06:42 PM
hay quá ha, trong 4rum toàn những chuyên gia tâm lý tình củm thế này, lo gì buồn, lo gì chán, thế thì anh em phải thả sức yêu, yêu rồi chán, chán rồi buồn, buồn rồi các pác lại cho vài lần ngã oành oạch, oài!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bupbe_buon on August 19, 2005, 12:27 AM
Muốn dõi theo exbf lắm, muốn biết giờ này anh đang nghĩ gì, muốn biết anh đã tha thứ cho những lỗi lầm của em hay chưa, muốn biết liệu anh đã thực sự hạnh phúc bên người mới???? Lâu lắm rồi em chưa gặp anh
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on August 19, 2005, 12:53 AM
Quá khứ buồn thì cũng là quá khứ.
vì thế nếu ai có một quá khứ buồn thì cũng không nên vứt bỏ nó, quên nó, vì không ai có thể sống mà không có quá khứ cả
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 19, 2005, 08:33 AM
theo em, cứ để trong recycle bin( quá khứ ý mà) lúc nào thích thì ta lại restore là xong, hehe, đơn giản lắm, phải không, thế mà từ trước đến giờ, mình cứ phải buồn, phải nghĩ ngợi về những chuyện buồn, thật phí thời gian, biết thế, đi đá bóng suốt ngày cho nó khoẻ! :pepsi:
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 19, 2005, 12:07 PM
lâu lắm rồi, mình vẫn biết tình hình của cô ấy, cô ấy rất hạnh phúc với người yêu mới, mong cho cô ấy không nhớ gì đến mối tình đầu với mình!
Thầm mong em yêu ai đừng như anh!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on August 19, 2005, 02:19 PM
Đúng là càng lớn thì càng phải có một cái đích trước mặt...... Và cần một ai đó trc mắt nữa ....... để dõi theo hàng ngày. Người ta làm gì, mình cũng cần phải biết .....

nếu có ai đó thường xuyên nhắn tin gọi điện báo cho bạn rằng, họ đang làm cái này, đang ở đâu đó, đang ntn đó ...... Thì là người ta muốn xích lại gần với bạn đấy !!!
( tìm hiểu cho kỹ kẻo ăn dưa bở ! có khi chỉ là bạn thôi !!!:D:D:D:)

Nhưng nếu đã thật sự yêu nhau rồi, thì làm gì cũng luôn hướng về nhau và luôn muốn người đó là động lực để mình phấn đấu cho những cái đích trc mặt......

Một cái đích, và một người đứng ở đích !!!!! Thế mới đủ !!!!!!!!!!!!!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ngày và đêm on August 19, 2005, 06:06 PM
"....quên đi những chuyên ngày xưa , đừng nhắc em thêm đau lòng"
 ( Bài Mùa đông sẽ qua _ Huy Tuấn ). lời bài này thât hay, những chuyên ngày xưa nếu không tốt thì hãy quên nó đi. quên đi để có môt hiện tai yên ổn.........để không ghét chính bản thân mình
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on August 20, 2005, 06:41 PM
Tôi luôn đứng bên cạnh cuộc đời của người ta mà dõi theo,mong cho người ta luôn hạnh phúc,vậy là vui rồi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on August 21, 2005, 12:33 AM
"You know, when u love someone when u want them to be happy even if their happiness means that you're not part of it"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: mimi on August 21, 2005, 02:38 PM
Đang dõi theo bước chân 1 người nhưng ko fải vì yêu hắn hay vì hắn là ex của mình ma đơn giản vì mình và hắn bây giờ dường như là đối thủ của nhau trong cuộc đua tranh sắp tới. Mình không muốn mình thua hắn, có lẽ hắn cũng vậy nên cứ dõi mắt theo nhau, cuối cùng để làm gì cơ chứ khi mà mình hay hắn thất bạn thì cũng đau lòng như nhau cả thôi. Nhưng cuộc đua này có thể cùng chiến thắng kia mà. ^ - ^
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on August 22, 2005, 03:57 AM
H thật sự có biết là K buồn đến thế nào không ?, chúng ta là bạn của nhau mà, đúng thế chứ ?... nhưng sao chỉ có K tâm sự cho H nghe còn H thì không... tại sao vậy ?, khg tin tưởng K đến thế sao ? hay còn vì lý do khác ?, tại sao đã khg muốn nói mà còn than buồn với K ?... bạn bè jì lại thế ?!!!...

K biết đôi lúc cũng rất mệt mõi và đau khổ để hiểu được 1 người nhất lại là người mình quan tâm, thật sự ai cũng có nhiều chuyện buồn trong vấn đề tình cảm, gia đình và công việc, K biết H cũng vậy hay đúng hơn là cảm giác như vậy, K cũng đã cố gắng tâm sự nhiều để H cảm thấy cách suy nghĩ của K thế nào về 1 sự việc nào đó... K đủ khả năng hay ít nhất cũng có thể đưa ra 1 lời an ủi cho H khi H cần.
Đừng thu mình lại trong "vỏ ốc" của mình vì như thế chỉ làm H thêm buồn thôi.
Chẳng lẽ tâm sự với nhau như 2 người bạn thân cũng khg đc sao ?, điều đó sẽ chỉ làm chúng ta dần xa cách nhau thôi, vì điều kiện cả 2 đều khg thể gặp nhau rồi vậy mà đến nói chuyện cũng khg thoải mái thế thì buồn thật. Tại sao H biết khuyên K mỗi khi K có việc buồn mà lại chẳng để K biết H đang buồn điều jì ???.

Đừng cảm thấy khg thoải mái, hãy tâm sự với nhau như những người bạn thực sự , quen nhau được như đến ngày hôm nay cũng là 1 việc bất ngờ, đúng khg ?.
K vẫn luôn mong được quan tâm hết lòng đến những người bạn của K và H cũng khg ngoại lệ, đừng để K cảm thấy rằng trong suy nghĩ của H thì K khg đáng tin cậy... vậy nhé  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on August 22, 2005, 01:29 PM
Quote
H thật sự có biết là K buồn đến thế nào không ?, chúng ta là bạn của nhau mà, đúng thế chứ ?... nhưng sao chỉ có K tâm sự cho H nghe còn H thì không... tại sao vậy ?, khg tin tưởng K đến thế sao ? hay còn vì lý do khác ?, tại sao đã khg muốn nói mà còn than buồn với K ?... bạn bè jì lại thế ?!!!...
K biết đôi lúc cũng rất mệt mõi và đau khổ để hiểu được 1 người nhất lại là người mình quan tâm, thật sự ai cũng có nhiều chuyện buồn trong vấn đề tình cảm, gia đình và công việc, K biết H cũng vậy hay đúng hơn là cảm giác như vậy, K cũng đã cố gắng tâm sự nhiều để H cảm thấy cách suy nghĩ của K thế nào về 1 sự việc nào đó... K đủ khả năng hay ít nhất cũng có thể đưa ra 1 lời an ủi cho H khi H cần.
Đừng thu mình lại trong "vỏ ốc" của mình vì như thế chỉ làm H thêm buồn thôi.
Chẳng lẽ tâm sự với nhau như 2 người bạn thân cũng khg đc sao ?, điều đó sẽ chỉ làm chúng ta dần xa cách nhau thôi, vì điều kiện cả 2 đều khg thể gặp nhau rồi vậy mà đến nói chuyện cũng khg thoải mái thế thì buồn thật. Tại sao H biết khuyên K mỗi khi K có việc buồn mà lại chẳng để K biết H đang buồn điều jì ???.
Đừng cảm thấy khg thoải mái, hãy tâm sự với nhau như những người bạn thực sự , quen nhau được như đến ngày hôm nay cũng là 1 việc bất ngờ, đúng khg ?.
K vẫn luôn mong được quan tâm hết lòng đến những người bạn của K và H cũng khg ngoại lệ, đừng để K cảm thấy rằng trong suy nghĩ của H thì K khg đáng tin cậy... vậy nhé 
K à, K cũng giống như OT, quan điểm rằng, việc tâm sự sẽ rút ngắn đc khoảng cách. Nhưng Giữa Man và Woman có những điểm khác biệt trong tính cách do giới quyết định, nên việc dễ Man có thể cất lời lên là khá khó, nhất là đối với người mà mình có cảm tình hoặc mến phục. Người ta cũng có thể sợ nói ra, sẽ trở nên yếu đuối hơn trong mắt K. Man khi gặp vấn đề trong cs, thường có xu hướng "thu mình lại" để nhìn nhận xem việc gì đang xảy ra. Khi cảm thấy bất ổn, họ muốn có ai đó bên cạnh thôi, nhưng vẫn có xu hướng độc lập giải quyết vấn đề. Nếu như người đó có thể coi U là một người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ như đàn ông, thì người ta sẽ có niềm tin để chia sẻ với U nhiều điều hơn, và tìm một gợi ý từ phía U.... Vì hai người đã là bạn bè thân, nên OT nghĩ rằng, có thể vấn đề người ta vấp váp phải, do cảm thấy ko phù hợp, nên người ta ko muốn nói cho những người bạn thân biết. Có những chuyện, có phải bạn thân mà có thể chia sẻ đc đâu. BW hiểu ý OT chứ ! Thêm nữa, đã cọi nhau là bạn thân rồi, thì OT nghĩ rằng, nên chủ động tạo ra các tình huống để mỗi người ngày càng tin tưởng nhau hơn, thay vì, chỉ dừng lại ở việc cảm thấy quý mến nhau vì đã chia sẻ với nhau những tâm sự trong cs. Đó mới là tình bạn thật sự , và lâu bền BW à. Man cũng như chúng mình thôi. Họ sẽ cảm nhận đc, đâu là tình bạn thật sự, chân thành ... Cũng ko nên nghĩ xa hơn cho những tình huống làm gì... nó sẽ làm ảnh hưởng tới điều mà ta muốn có trong mối quan hệ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on August 22, 2005, 06:01 PM
Tháng bảy mưa ngâu... Vì sao lại vậy... Ngày xưa có người đã từng nói với mình, đó là vì nàng Chức nữ đã nhớ Ngưu lang quá đỗi. Mỗi năm hai ngưòi đó chỉ được gặp nhau một lần, và nước mắt rơi tràn nhân gian.......
Tháng bảy mưa ngâu... tháng bảy buồn... sẽ có cuộc chia tay nào trong tháng bảy? Sẽ bình an hơn hay sẽ nhớ nhung hơn? MÌnh chẳng biết... chỉ thấy quãng đường phía trước lặng lẽ mưa...
MÌnh đã bình thản hơn... mình đã chịu khuất phục. chịu khuất phục trước những gì không thể có không hiểu là bình yên hay bức bối cho con ngựa hoang trong mình... Đôi khi người ta vẫn bất lực như thế... đành phải buông tay để thả cho giấc mơ bay đi.
Rồi sẽ bình an... đành nhủ thầm như thế... cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp cho ta, cho bạn và cho mọi người. Ta buông tay thả trôi những giấc mơ không thực để ôm lấy những yêu thương nhỏ bé khác vào lòng...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on August 22, 2005, 09:57 PM
đối với 1 người đang yêu, chẳng có tháng nào là tháng 7 cả, vì họ không phải xa nhau, không phải khóc vì nhau, còn những người đã yêu, và bây giờ đã không còn được sống trong tình yêu, họ thất vọng vì người mình yêu, họ mất lòng tin vào tình yêu, thì tháng nào cũng là vào mùa thu, mùa thu lãng mạn, nhưng cũng rất buồn, mỗi lần đến mùa thu lại nhớ về kỉ niệm ngày xưa, những ngày bên nhau, thật hạnh phúc, nhưng sao giờ đây chỉ còn lại một mình trên con phố vắng, nhớ em thật nhiều!
lại mong có một ngày em quay trở lại! mong ước ngày xưa!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bupbe_buon on August 23, 2005, 01:42 AM
Mong ước được về ngày xưa vui rằm tháng 8. Nhìn tụi nhỏ háo hứng đón trung thu mà nhớ quá. Có lẽ Trung thu này sẽ về cùng mama chuẩn bị cho tụi nhỏ lớp mama mâm cỗ trung thu để nhớ lại thời be bé ngày xưa.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on August 25, 2005, 12:21 AM
Đã khg liên lạc vài ngày rồi nhưng anh có biết đôi lúc hình bóng anh vẫn thoáng qua trong em, làm lòng em thêm chùng lại, muốn dõi theo anh nhưng đã xa quá rồi..., em còn biết làm gì nữa bây giờ, lời anh nói làm em như thức tỉnh hơn trước tình cảm anh dành cho em... phải mà... chỉ có thế thôi...

...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on August 25, 2005, 02:15 AM
bf của em đang ở 1 nơi xa em lắm , ccáh em vài giờ bay và vài lần chuyển máy bay. nhưng lúc nào em cũng dõi theo anh ấy, mong ngóng anh ấy trở về, nhưng dạo này, thông tin về anh chỉ toàn là những tin k tốt....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on September 03, 2005, 12:51 AM
Hình ảnh người ấy cứ như "bám" lấy mình, đôi lúc tưởng như đã quên nhưng rồi lại bất chợt xuất hiện. Có điên khg khi chạy đuổi theo 1 bóng dáng trên đường chỉ vì thoáng thấy giống...  
Đôi lúc mình nhớ người ấy nhiều đến vậy nhưng còn người ấy thì sao...
Mình tin rằng người ấy sẽ luôn thành công trong cuộc sống vì mình đã cảm nhận đc điều này khi mình và người ấy trở thành bạn.
K khg thể dõi theo bạn nhưng hình ảnh bạn luôn ở trong tâm tưởng K, mặc dù đã biết bao nhiêu lần K tự hỏi "tại sao ?"...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on September 03, 2005, 11:00 AM
Quote
Hình ảnh người ấy cứ như "bám" lấy mình, đôi lúc tưởng như đã quên nhưng rồi lại bất chợt xuất hiện. Có điên khg khi chạy đuổi theo 1 bóng dáng trên đường chỉ vì thoáng thấy giống...  
Đôi lúc mình nhớ người ấy nhiều đến vậy nhưng còn người ấy thì sao...
Mình tin rằng người ấy sẽ luôn thành công trong cuộc sống vì mình đã cảm nhận đc điều này khi mình và người ấy trở thành bạn.
K khg thể dõi theo bạn nhưng hình ảnh bạn luôn ở trong tâm tưởng K, mặc dù đã biết bao nhiêu lần K tự hỏi "tại sao ?"...
Để tự nó ra đi hay là chủ động tạo ra sự thay đổi cho bản thân mình...
Có cái gì đó đã sâu sắc hơn một tình bạn phải ko?
Đến một lúc nào đó, tự dựng BW sẽ hiểu ra một điều gì đó... khiến bạn thôi ko bao giờ phải nghĩ đến điều gì đó, hay cảm thấy abczyz gì đó... BW tin ko?

Lần gần đây nhất OT đã chủ động tạo ra sự thay đổi.... bằng cách thay đổi chính bản thân mình.... để trở nên cá tính hơn.... am hiểu hơn... sâu sắc hơn .... mạnh mẽ hơn... một hình ảnh, khác với những gì cố hữu của mình. OT cũng khá băn khoăn có nên lặp lại cách đó một lần nữa... Idea thì hay, vì mình sẽ bị cuốn hút vào những đam mê cuộc sống ....nhưng OT chưa nghĩ ra đc ... mình phải đam mê cái gì... Có tới 3 con đường trước mặt... Hai cánh rừng hai bên và một con đường thẳng trước mắt... Đó là tất cả những gì mình có thể hình dung được.... Nếu là con người của mình, mình sẽ chọn hướng đi thẳng ... Cs còn phải trải nghiệm và ngẫm nhiều điều....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on September 04, 2005, 12:16 AM
Quote
Để tự nó ra đi hay là chủ động tạo ra sự thay đổi cho bản thân mình...
Có cái gì đó đã sâu sắc hơn một tình bạn phải ko?
Đến một lúc nào đó, tự dựng BW sẽ hiểu ra một điều gì đó... khiến bạn thôi ko bao giờ phải nghĩ đến điều gì đó, hay cảm thấy abczyz gì đó... BW tin ko?

Lần gần đây nhất OT đã chủ động tạo ra sự thay đổi.... bằng cách thay đổi chính bản thân mình.... để trở nên cá tính hơn.... am hiểu hơn... sâu sắc hơn .... mạnh mẽ hơn... một hình ảnh, khác với những gì cố hữu của mình. OT cũng khá băn khoăn có nên lặp lại cách đó một lần nữa... Idea thì hay, vì mình sẽ bị cuốn hút vào những đam mê cuộc sống ....nhưng OT chưa nghĩ ra đc ... mình phải đam mê cái gì... Có tới 3 con đường trước mặt... Hai cánh rừng hai bên và một con đường thẳng trước mắt... Đó là tất cả những gì mình có thể hình dung được.... Nếu là con người của mình, mình sẽ chọn hướng đi thẳng ... Cs còn phải trải nghiệm và ngẫm nhiều điều....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6160[/snapback][/div]

Mình đã chọn cách chủ động tạo ra sự thay đổi cho bản thân mình. Điều đó bắt buộc mình phải tập "quên" hay ít nhất cũng "chôn vùi" nó đâu đó trong trái tim mình, để nó ngủ yên mãi. Sẽ thật đẹp khi chỉ còn lưu giữ những jì gọi là kỷ niệm đáng nhớ.

Tình cảm ấy thật ra chỉ đơn giản là 1 tình bạn, nó xuất hiện và phát triễn theo tự nhiên và ngay chính mình cũng khg quan tâm lắm, đến khi phải xa rồi thì mới nhận ra "có lẽ mình mến người ấy" nhưng rồi dần theo năm tháng mình lại 1 lần nữa nhận ra đó đơn giản chỉ là "sự khâm phục" mình dành cho người ấy, chính cách "hình tượng hóa" 1 con người đã khiến mình nhớ mãi người ấy mặc dù jờ mình cũng chẳng biết người ấy như thế nào, vẫn còn là 1 "thần tượng" như đã từng ở trong lòng mình hay khg nữa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on September 16, 2005, 04:57 PM
Tuổi trẻ mà, kể cả có một gia đình thật hạnh phúc bên cạnh, mọi người luôn hướng về nhau thì ... nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn... ngay chính trong ngôi nhà của mình ....      ..... Vẫn là một niềm mong ước thầm kín đc dõi theo một ai đó, để hàng ngày, ko cảm thấy mọi cái xung quanh mình quen thuộc quá rồi ...       .....
Chả ai giống ai ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on September 16, 2005, 05:09 PM
việc dõi theo một ai đó, để lấy thêm sức mạnh... để cảm thấy có ý nghĩa hơn, mỗi khi làm một việc gì đó..... để cảm thấy tâm trạng bình ổn hơn mỗi khi nghĩ đến những gì tốt đẹp đã có ..... để thấy có lúc mình thật dở hơi, ngồi cười một mình..... để có lúc nhớ da diết và tự nhủ phải kìm chế đừng nhắn tin làm phiền họ lúc này vì có thể họ đang bận .... để phải ngồi đọc cả một tờ báo xem có mẩu chuyện nào hay không để đc kể cho họ.... để mỗi lần Online lại mong họ đang Available ....  để khi đi xa HN một vài ngày, cảm giác muốn gần họ ngay không thì mấy ngày nữa ko chịu đc ..... để có đc cảm giác, giá như họ biết lúc này mình đang nhớ ..... nhỉ !!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on September 16, 2005, 11:57 PM
Quote
việc dõi theo một ai đó, để lấy thêm sức mạnh... để cảm thấy có ý nghĩa hơn, mỗi khi làm một việc gì đó..... để cảm thấy tâm trạng bình ổn hơn mỗi khi nghĩ đến những gì tốt đẹp đã có ..... để thấy có lúc mình thật dở hơi, ngồi cười một mình..... để có lúc nhớ da diết và tự nhủ phải kìm chế đừng nhắn tin làm phiền họ lúc này vì có thể họ đang bận .... để phải ngồi đọc cả một tờ báo xem có mẩu chuyện nào hay không để đc kể cho họ.... để mỗi lần Online lại mong họ đang Available ....  để khi đi xa HN một vài ngày, cảm giác muốn gần họ ngay không thì mấy ngày nữa ko chịu đc ..... để có đc cảm giác, giá như họ biết lúc này mình đang nhớ ..... nhỉ !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8421[/snapback][/div]

Nhìu lúc càng nghĩ càng cảm giác khoảng cách giữa cả 2 sao mà xa nhau thế... biết người ấy vui và hạnh phúc cho dù mình có là kẻ đứng ngoài thì đôi lúc cũng làm bản thân mình cảm thấy xót xa... thà nên "thu mình lại" để tự xoa dịu bản thân...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on September 17, 2005, 12:03 AM
Nhẹ nhàng thôi!!!
Em không biết mình có yêu anh?
Em không biết...
Chỉ là đôi khi, em cần anh ở bên cạnh mình.
Chỉ là yên lặng để dõi theo anh. Có quá nhiều không???      
Ngủ đi nhé! Tình yêu của em. Và em cũng sẽ nhẹ lòng để yêu 1 người khác.
Kỷ niệm, chỉ là quá khứ.
Hiện tại, là quan trọng.
Và anh, hạnh phúc nhé.
Những giấc mơ của em, có còn mang tên anh???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on September 17, 2005, 09:40 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nhìu lúc càng nghĩ càng cảm giác khoảng cách giữa cả 2 sao mà xa nhau thế... biết người ấy vui và hạnh phúc cho dù mình có là kẻ đứng ngoài thì đôi lúc cũng làm bản thân mình cảm thấy xót xa... thà nên "thu mình lại" để tự xoa dịu bản thân...[/quote]

Thường thấy đàn ông thu mình trước nỗi đau. Phụ nữ thì sẽ chạy đến bên một ai đó... nhưng có những người phụ nữ thì muốn: thu mình lại. Hình như mình cũng thế    Cảm giác buồn, rồi cảm giác đc nâng niu bản thân mình nhiều hơn thường ngày... khi không còn dõi theo ai đó nữa...  Nhẹ nhàng thôi!!!

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Em không biết mình có yêu anh?
Em không biết...
Chỉ là đôi khi, em cần anh ở bên cạnh mình.
Chỉ là yên lặng để dõi theo anh. Có quá nhiều không???   
Ngủ đi nhé! Tình yêu của em. Và em cũng sẽ nhẹ lòng để yêu 1 người khác.
Kỷ niệm, chỉ là quá khứ.
Hiện tại, là quan trọng.
Và anh, hạnh phúc nhé.
Những giấc mơ của em, có còn mang tên anh??? [/quote]
 em gái đời sống nội tâm phong phú lắm thì phải. Nghĩ nhiều về một người, có thể là sự ám ảnh của điều gì đó... cũng có thể là sự say mê ......  nhưng nhiều khi trong giấc mơ, ta mơ thấy những điều kỳ lạ, những câu trả lời ....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on September 21, 2005, 01:02 AM
ngày ngày ra đường, vẫn như mọi hôm, vẫn một tâm trạng, nhưng mỗi ngày một tăng lên, đó chính là nỗi nhớ, một nỗi nhớ không dứt trong suốt 2 năm qua.
còn nhớ ngày đó em ra đi, mang theo một quãng thời gian dài hạnh phúc bên tôi, để lại cho tôi bao nhiêu hoài nghi, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn.
lúc trước, khi em còn bên tôi, mỗi khi buồn, em đến bên tôi, gục lên vai tôi và khóc, em đã nói rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh tôi, vì khi em ở bên cạnh tôi, em cảm thấy ấm áp và bình yên.....
những khi em vui, em luôn cười, em rất hồn nhiên, vô tư, tôi cảm thấy mình cũng vui theo..
chúng ta đã cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió... em đã nói rằng, em sẽ đi cùng với tôi đến cuối con đường đời..
bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mong ước, bao nhiêu hi vọng, tất cả, giờ đã thành gió bay đi..
thế cũng tốt, em hãy ra đi, nhưng xin em đừng mang theo những vui buồn, những kỉ niệm đã có bên tôi, hãy để tất cả lại bên tôi, để tôi mãi được sống bên cạnh em, dù chỉ là qua những giấc mơ, những kỉ niệm...
người ta vẫn nói, nếu thực sự là yêu, thì luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc, tôi đã mong như thế, mong em luôn vui vẻ bên người mới....
nhưng nhiều khi tôi tự hỏi, nếu 1 ngày nào đó, tôi gặp em, đi cùng người mới, tôi sẽ thế nào??
tôi k thể trả lời được câu đó...
nếu như có thể nhờ gió mang theo, xin gió hãy nói với em rằng, tôi rất nhớ em, yêu em.... mãi mãi...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on September 21, 2005, 10:59 AM
Em đã quên rồi...
Cái ngày hai chúng ta gặp nhau...
Em đã quên rồi...
Những yêu thương, hờn giận...
Em chẳng thể dõi theo anh được nữa...
Con đường đi chẳn thể nào chung lối    
Tạm biệt anh yêu!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on September 29, 2005, 01:22 AM
mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói rằng ngày cũ đã qua,từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn bên ai.. Ai lang thang trên đường phố đêm mưa vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn, từng hạt mưa miên man, trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng..
mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi, cho ai kia cứ mãi lang thang, đi thâu suốt đêm khuya, hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên,để xóa hết ưu phiền, qua đêm nay, có ánh dương, bừng sáng lên..
Lòng người buồn, mưa dẫu thương cho, ôi hạt mưa, còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa bay mãi trên đời.............
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on September 29, 2005, 01:31 AM
nghe mưa, càng buồn thêm, đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng, càng buồn thêm..
sao đêm nay mưa lại buồn như thế, có phải mưa cũng đang buồn với tôi, một nỗi buồn không sao gột bỏ, một nỗi buồn miên mang....
Có một ngày muôn sao dâng lấp lánh, có một ngày trăng sáng rồi, lòng ta.. có một ngày em đến bên ta, thật dịu dàng với nụ cười ngây ngất, ánh mắt ấy chứa chan tình chân thật, trọn một đời anh mãi mãi không quên.. cuộc đời này, đã cho anh ngày ấy..
có một ngày hoa cười tươi trong gió, có một ngày gió hát cùng tình ta, có một ngày em đến bên ta, trao nụ hôn dịu ngọt tình nồng ấm..
ôi tim yêu quấn quít phút sum vầy, cất tiếng hát vang trong trái tim này, cám ơn đời, đã cho anh ngày ấy...
vì sao, em đã đến bên anh, đã cho anh biết thế nào là tình yêu, rồi em lại ra đi, có phải, tình yêu đẹp là tình yêu dang dở...................
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on September 30, 2005, 11:34 PM
Anh (chưa bao jờ mình gọi như thế nhỉ !), dù sao thì anh cũng đã có 1 quyết định đầy mạo hiểm, một quyết định mà em khg bao jờ nghĩ anh sẽ nghĩ đến, nhưng em thực sự vui mừng vì anh đã nói với em là anh khg muốn cuộc đời, công việc của anh cứ như vậy.
Đã từ rất lâu rồi, em muốn anh thay đổi nhưng lại sợ rằng sẽ vô tình làm tổn thương anh, vì thế em cứ hay phải nói xa nói gần...
Em cũng khg biết có phải điều đó đã làm anh thay đổi hay vì 1 điều jì đó mạnh mẽ hơn đã tác động đến anh, nhưng dù sao cuối cùng anh cũng quyết định thoát ra khỏi cuộc sống đơn giản ấy.

Anh là người có suy nghĩ khá đơn giản, trong khi em lại có nhìu suy nghĩ khá phức tạp, và có lẽ chúng ta trở thành bạn của nhau chính vì lý do ấy, anh nhỉ  

Em đã nói với anh 1 điều và em cũng muốn nói lại điều ấy 1 lần nữa: "sẽ có nhìu khó khăn đến với anh đấy nhưng em hy vọng và tin anh sẽ vượt qua được"

   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianconerivn on October 02, 2005, 12:09 AM
thời gian trôi thật dài còn đâu ngày tháng sống cùng nhau, mà giờ đã chia xa thật sao, người bạn với bao nhiêu buồn vui
Giờ đây tôi một mình quạnh hiu buồn vắng nhớ người xưa, để hồn vắng bao câu tình ca, kỉ niệm cũ sẽ ko thể quên.
Sao giờ người đã mãi xa thật rồi, cho mùa thu rạo rực nơi chốn đây,nhớ chăng người mùa thu lá úa phai màu, bao lời yêu lời thương giờ đây tựa như lá bay, người có hay....
Mùa thu xưa qua đi con tim yêu thương giờ đang buốt giá lạnh lùng, đâu đây tiếng yêu ngày xưa sẽ không thể xóa hết, để gió thu mang mãi đi.
Và tình yêu trong ta trao em bao lâu, dù em sẽ mãi chẳng hiểu, em ơi có hay mùa thu vẫn mang nhiều nỗi nhớ, nhớ khi xưa bên nhau, mãi nhớ người!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nuage on October 02, 2005, 10:48 AM
Quote
Sao thế em ?, cuộc sống này thiếu jì người để em quan tâm và dõi theo họ chứ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11517[/snapback][/div]
Hì, có lẽ có nhiều người khiến em phải quan tâm quá nên không biếy dõi theo ai trước, ai sau nữa.Giờ thì dõi theo anh Toku xem anh ấy có làm luận văn tốt nghiệp đưọc không này. Lúc thì phải dõi theo sư phụ Maj , xem sư phụ giải quyết vụ li hôn ra sao này. Lúc thì dõi theo gia đình Lazy, Bian này , nhiều lắm.  cuộc sống vui vẻ hơn khi có thêm những người bạn như vậy
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on October 07, 2005, 11:57 PM
Mỗi tối dù cviệc bề bộn nhưng 1 lúc nào đấy em vẫn nghĩ đến anh và thầm mong anh cũng nhớ về em - cô bạn lắm lời này   ... mong mọi việc thuận lợi luôn đến với cviệc của anh. Cũng muốn liên lạc lắm nhưng có lẽ như bây giờ thì tốt hơn (1 cú nhắn tin là đc thôi chứ jì  nhưng em khg muốn mình là ng chủ động), biết đâu cviệc sẽ làm anh quên em   .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on November 03, 2005, 12:07 AM
Đã hơn 2 tuần rồi khg có liên lạc với anh, biết anh vẫn ở đó, vẫn làm việc, nhưng gần đây hình như có nhìu tâm sự về tình cảm riêng của anh. Em lại khg bao giờ hỏi anh về vấn đề này (và anh cũng chưa bao giờ chủ động nói với em cả) vì đơn giản đó là việc riêng tư của anh. Em biết anh có nhìu việc để suy nghĩ hơn, và có lẽ những lúc gặp khó khăn anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến em. Cố gắng để chỉ là người bạn thân nhất của anh cũng quá khó, có bên cạnh anh em vẫn cảm giác sao xa cách quá, có làm điều jì cho anh cũng cảm thấy anh nhận với sự hờ hững. Em khg cầu xin ở anh sự quan tâm, em vẫn làm hết những jì em có thể giúp cho anh trên tinh thần bạn bè, mặc dù đôi khi em cảm thấy anh cũng chẳng coi em như bạn. Em cũng biết anh đã có những suy nghĩ dứt khoát trong tình cảm giữa cả 2 nhưng thực sự em cũng chưa bao giờ nghĩ xa hơn về điều đó cả.
Có thể cũng vì tính cách của anh như thế, hay vì anh vẫn nhiệt tình với những người anh mới quen như cái cách anh đã quan tâm em khi anh quen em lần đầu sao ?, anh đã an ủi em rất nhìu khi em có chuyện buồn mặc dù lúc ấy anh ở xa em lắm... bây giờ... thôi thì cũng cảm ơn những gì anh đã "cho" em. Em khg thể khg gặp anh nữa nhưng em mong sẽ sớm thấy anh hạnh phúc. Bản tính em là luôn nhiệt tình với mọi người , thấp thoáng đâu đó trong suy nghĩ của em vẫn có anh, nếu anh hạnh phúc thì em sẽ thật sự quên cảm giác đó về anh ngay... Vậy thì hãy hạnh phúc anh nhé.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on November 06, 2005, 12:54 PM
Quote
Em sẽ dõi theo từnh bước chân của anh. Em luôn mong rằng anh được hạnh phúc. Ở nơi ko có em, và người đem đến hạnh phúc cho anh ko phải là em, nhưng em vẫn hi vọng điều ấy. Chỉ vì em vẫn còn yêu anh.
Nên dứt khoát trong tư tưởng. Đã thôi rồi là thôi. Vẫn còn nhớ thì tìm cách vượt qua để tìm cho mình một người khác chứ.

Trước lúc chia tay, sao không nghỉ đến lúc này?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on November 06, 2005, 07:43 PM
Quote
Mong sao sớm đến tháng 11, chắc khi đó cô bạn mình sẽ khá khẩm hơn     nhớ mày quá thui     toàn phải lang thang một mình   chán
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12570[/snapback][/div]


  Đi một mình chán sao không rủ theo linh hồn này đi cùng  .
 Dõi theo ai đó? Để làm giề? Đừng làm phiền cuốc sống của người khác  .
 Mình cũng muốn dõi theo ... mới điên chứ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: mercia on November 06, 2005, 10:08 PM
Quote
Em sẽ dõi theo từnh bước chân của anh. Em luôn mong rằng anh được hạnh phúc. Ở nơi ko có em, và người đem đến hạnh phúc cho anh ko phải là em, nhưng em vẫn hi vọng điều ấy. Chỉ vì em vẫn còn yêu anh.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15194[/snapback][/div]
Ko biết sau này chồng em hay người yêu em đọc đc những dòng này thì anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ.
chắc là sẽ thú vị lắm đây. và liêu cuộc sống từ đấy của em liệu có còn đc hành phúc ko nhỉ.
và liệu sau này khi em có cỏ hội gặp lại hay có việc gì đấy liên quan đến anh ta thì chồng em sẽ nghĩ thế nào nhỉ.
Đừng bao giờ lên bồng bột 1 cách dại rột thế em ah.đã chia tay rồi là chấm rứt, cùng lắm thì chỉ là người quen hay bạn thôi. đưng bao giờ nói linh tinh hay suy nghĩ linh tinh thế này. nếu như em còn nghĩ đến hạnh phúc của gia đình em sau nay. con người ta sống ở đôi làm cái gì, nói cái gì cũng phải nên suy nghi chín chắn rồi hãy nói.
em thử gia du xem. nếu những câu nói trên là của người yêu hay chồng em thi ở địa vj của em em sẽ nghĩ gi. và nếu họ vẫn còn có quan hệ với nhau(chỉ là ban bè thân thiết thôi chẳng hạn) thì liệu em có yên tâm và để yên cho mỗi quan hệ đó không.
đành là kỷ niệm cũ dù có đẹp đến đâu. thì cũng sẽ phải hết khi chia tay. có chăng chỉ là nhưỡng kỹ ức hoài niệm trôn chặt trong lòng thôi. nếu như em còn muốn nghĩ đến tưong lai của em hạnh phúc của em sau này
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: mercia on November 06, 2005, 10:14 PM
ở đời có nhiều cái để mà ước gì với giá mà lắm.
ước gì em ở đây giờ nay.
giá mà anh ko buông xuôi.
ước gì thơig gian quay trỏ lại, cho ta làm lại tất cả. chắc sẽ chẳng có gì để hỗi tiếc cả. nhưng điều đó chẳng bao giờ là sự thật cả.
đành
nhắm mắt buông xuôi, để cho số phận cuộc đời minh chôi đến bến bờ nào thì đên. hi vọng rằng nơi đó hạnh phúc đang trờ ta.
ôi cuộc đời...
tôi vẫn nhõ và tôi đã quên.........
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on November 07, 2005, 02:26 PM
Không!
Em không mong ước điều đó đâu.
Quá khó với em. Bỏ qua đi, mọi chuyện đều có lý do của nó.
Và em cũng có lý do của em.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on November 28, 2005, 07:25 PM
"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"
Một kẻ thích câu nói đấy và kẻ đấy đang làm khổ mình. Kẻ đấy biết là ko nên buồn, ko nên để đầu mình suy nghĩ quá nhiều, ko nên để bọn bạn lo lắng,... Uh, thế mà nó ko cản đc ý nghĩ. Tình cảm quá lớn và che lấp mọi thứ rồi. Ngày một, ngày hai là nước mắt. Ngày thứ ba và thứ 4 là buồn và nhớ. Ngày thứ năm là tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Ngày thứ sáu vẫn còn cái gì đấy... Một người ngoài cuộc, chưa yêu hết mình thì ko thể biết cái tình yêu ko mệt mỏi là gì. Chỉ thấy rằng: Tình yêu như cà phê ấy, mới đầu ngọt để rồi đắng và sau đó là hương thơm. Tình yêu của kẻ ấy cũng thế đúng ko?

"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"  
Bao giờ thì người khác có thể yêu như kẻ ấy nhỉ? Chỉ biết là yêu để rồi biết mọi chuyện mà vẫn đau và buồn như thế thì khổ lắm. Uh, mà có lúc kẻ ấy bảo là mình yêu bằng lí trí. Thế nghĩa là thế nào khi mà bây giờ lí trí lại bị tình cảm sai khiến thế này???

Ko mệt mỏi sao đc khi mà kẻ ấy đã buồn, đã khóc, đã đau, đã nhớ, đã chán chường tất cả... Thế là ko mệt mỏi ah? Uh, kẻ ấy có biết là người khác đã thấy kẻ ấy thật giỏi, đã yêu, yêu hết mình. Và thấy *** của kẻ ấy thật ko xứng đáng tẹo nào. Dù kẻ ấy bảo ko đc nghĩ xấu nhưng sự thật là sự thật, nó ở ngay trước mắt ấy. Uh, mà bao giờ thì kẻ ấy hết tâm trạng này nhỉ? Ko thích tẹo nào khi thấy kẻ ấy mặt mày ủ rũ, cứ vui một lúc là lại buồn. Ko biết làm thế nào cho kẻ ấy vui đâu. Thế nên người khác cũng lo lắm. Tuần này với kẻ ấy thật dài, thật mệt mỏi, thật chán thì tuần này của người khác cũng thế, cũng dài, cũng mệt và ốm hơn... Uh, nhưng kẻ ấy luôn có chỗ dựa và luôn được chia sẻ mà. Vững vàng hơn nhé.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on December 02, 2005, 01:32 AM
Tự nhiên lại suy nghĩ về anh, hì... không biết anh nghĩ gì về em nhỉ... nhưng ngay bây giờ anh chắc đã ngủ rồi.
Online tâm sự với bạn 1 chút, rồi em lại thấy em cô đơn đến chừng nào, muốn đi ngủ để không còn cái cảm giác này nữa.
Cuộc sống của em lúc này chẳng biết là đáng vui hay đáng lo nữa, mỗi ngày cứ thong dong như vậy, em ít tập trung hơn vào những công việc còn đang dang dở của mình, em cứ bị cuốn đi bởi những việc khác để không còn tập trung vào công việc chính được nữa. Muốn đi du lịch wá, thấy anh được đi nơi này nơi kia mà ganh tị. Em rất muốn dành riêng 1 khoảng thời gian để ngắm hết đất nước mình, có dịp đi 1 lần như thế có chết cũng cam lòng...

Ngủ thôi, csống đến đâu thì đến vậy  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: lan anh on December 02, 2005, 09:05 AM
Chả mong ước cái gì,chả dõi theo ai cả,mệt gòi,lo cho tương lai và sự nghiệp đã,lấy lại quãng thời gian lãng phí và bỏ bê công việc vì những chuyện không đâu,lại bận rộn đến mưc chả kịp lo cho mình chứ đừng nói là lo được cho người khác.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on December 02, 2005, 01:03 PM
Quote
"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"
Một kẻ thích câu nói đấy và kẻ đấy đang làm khổ mình. Kẻ đấy biết là ko nên buồn, ko nên để đầu mình suy nghĩ quá nhiều, ko nên để bọn bạn lo lắng,... Uh, thế mà nó ko cản đc ý nghĩ. Tình cảm quá lớn và che lấp mọi thứ rồi. Ngày một, ngày hai là nước mắt. Ngày thứ ba và thứ 4 là buồn và nhớ. Ngày thứ năm là tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Ngày thứ sáu vẫn còn cái gì đấy... Một người ngoài cuộc, chưa yêu hết mình thì ko thể biết cái tình yêu ko mệt mỏi là gì. Chỉ thấy rằng: Tình yêu như cà phê ấy, mới đầu ngọt để rồi đắng và sau đó là hương thơm. Tình yêu của kẻ ấy cũng thế đúng ko?

"Sống nghĩa là yêu ko mệt mỏi"  
Bao giờ thì người khác có thể yêu như kẻ ấy nhỉ? Chỉ biết là yêu để rồi biết mọi chuyện mà vẫn đau và buồn như thế thì khổ lắm. Uh, mà có lúc kẻ ấy bảo là mình yêu bằng lí trí. Thế nghĩa là thế nào khi mà bây giờ lí trí lại bị tình cảm sai khiến thế này???

Ko mệt mỏi sao đc khi mà kẻ ấy đã buồn, đã khóc, đã đau, đã nhớ, đã chán chường tất cả... Thế là ko mệt mỏi ah? Uh, kẻ ấy có biết là người khác đã thấy kẻ ấy thật giỏi, đã yêu, yêu hết mình. Và thấy *** của kẻ ấy thật ko xứng đáng tẹo nào. Dù kẻ ấy bảo ko đc nghĩ xấu nhưng sự thật là sự thật, nó ở ngay trước mắt ấy. Uh, mà bao giờ thì kẻ ấy hết tâm trạng này nhỉ? Ko thích tẹo nào khi thấy kẻ ấy mặt mày ủ rũ, cứ vui một lúc là lại buồn. Ko biết làm thế nào cho kẻ ấy vui đâu. Thế nên người khác cũng lo lắm. Tuần này với kẻ ấy thật dài, thật mệt mỏi, thật chán thì tuần này của người khác cũng thế, cũng dài, cũng mệt và ốm hơn... Uh, nhưng kẻ ấy luôn có chỗ dựa và luôn được chia sẻ mà. Vững vàng hơn nhé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23271[/snapback][/div]
Nói chung không gặp phải vấn đề này thì gặp phải vấn đề khác. Yêu và mệt mỏi. Sự cố gắng không phải chỉ là việc, để mọi việc tiếp tục diễn ra như vậy. Mà phải khác đi. Từ suy nghĩ đến hành động. Và, phải từ cả hai phía.
"Tình yêu như cà phê ấy, mới đầu ngọt để rồi đắng và sau đó là hương thơm"
Câu này hay đấy. Nếu ko còn niềm tin, thì chẳng còn gì cả. Phải cùng đi hết quãng đường mới biết đc, mọi thứ nó như thế nào!! Xin đừng mệt mỏi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 02, 2005, 10:30 PM
Dõi theo ai đó??? Ai nhỉ? Anh ư???
Không, em cũng đã có quyết định cho mình. Và anh cũng thế. Chỉ là, trong chốc lát, em chưa thể xóa tan cơn bão lòng... Nhưng rồi tất cả sẽ qua, phải không anh?
Và ngày mai trời lại sáng...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 08, 2005, 10:57 AM
Dõi theo...
Chẳng để làm gì ư?
Nhiều chứ... Đơn giản là cảm thấy nhẹ nhàng khi người ta hạnh phúc
Đơn giản là cảm thấy vui khi người ta thành công
Đơn giản là cảm thấy may mắn vì đã quen người đó
--------------------
Hạnh phúc khi đã gặp nhau  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on December 16, 2005, 05:20 PM
Hôm nay nghĩ về tình bạn và chiều vô tình xem một bộ phim về tình bạn.
Bạn bè - ko thể thiếu, ko ai phủ nhận, và xây dựng tình bạn ko phải dễ và lúc nào cũng đc. Nhất là tình bạn giữa con trai và con gái.

Được biết về hai người bạn thân, khác giới như thế. Chơi với nhau từ nhỏ. Cô bé thì lúc nào cũng muốn tốt cho cậu bé, lúc nào cũng ngăn cậu bé khỏi những trò chơi vô bổ. Vì vậy mà có đôi lúc người ta tưởng lầm cô là cái gì đấy xa hơn bạn bè... Cô bé và cậu bé chơi với nhau, thân và hiểu nhau đến mức chẳng cần nói nhiều cũng hiểu. Nhưng để như mọi người nghĩ là cả một khoảng cách.

Một câu chuyện nữa về hai người bạn, con trai và con gái. Họ biết nhau ko lâu, ko đủ để hiểu hết về nhau nhưng đủ để là bạn. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy họ đi cùng nhau. Và thế là lại có một câu chuyện đc thêu dệt. Thói đời. Vậy là cô gái đôi lúc được một số người bạn (của cậu con trai kia) hỏi về cậu ta, và tất nhiên cũng có ngược lại. Những câu hỏi ngu ngơ mà người được hỏi tưởng chừng như người ta đang kiểm tra mình. Thậm chí vô cùng nhiều và vô khối chuyện, đôi khi khiến họ thấy là bạn bè mà cũng phải đi giải thích thì thật mệt.

Trên phố, nếu bạn thấy một cậu con trai đi cùng một cô gái, chắc chắn bạn nghĩ họ là một đôi, chắc chắn đến 90% là như vậy. Nhưng muốn biết thế nào thì hãy lại gần và xem họ trò chuyện. Đừng đứng nhìn rồi phán xét.

Tình bạn khác giới, lúc nào và ở đâu cũng là một tình bạn đẹp. Có đc một cô bạn hay một cậu bạn thân thật khó và cũng thật dễ. Tuy nhiên họ cũng cần có đủ thân, đủ hiểu và đủ lắng nghe để là bạn bè.

Yêu quý những người bạn của tôi - Lúc nào cũng vậy  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 17, 2005, 02:27 AM
Quote

Trên phố, nếu bạn thấy một cậu con trai đi cùng một cô gái, chắc chắn bạn nghĩ họ là một đôi, chắc chắn đến 90% là như vậy. Nhưng muốn biết thế nào thì hãy lại gần và xem họ trò chuyện. Đừng đứng nhìn rồi phán xét.

Tình bạn khác giới, lúc nào và ở đâu cũng là một tình bạn đẹp. Có đc một cô bạn hay một cậu bạn thân thật khó và cũng thật dễ. Tuy nhiên họ cũng cần có đủ thân, đủ hiểu và đủ lắng nghe để là bạn bè.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]27782[/snapback][/div]
Giữa 2 người khác giới Tình bạn và tình yêu dường như có ranh giới không rõ rệt, nhưng không thể vì thế mà cả 2 có thể nhầm lẫn.
Đôi khi cảm thấy muốn quan tâm và muốn được quan tâm hơn bình thường một chút cũng là điều dễ hiểu vì đó chính là nhu cầu tình cảm, bạn bè vẫn có thể như thế, một chút đòi hỏi, một chút nũng nịu, một lời quan tâm hỏi han... để cảm nhận một chút gì đấy rằng trong lòng bạn vẫn có mình

Tâm lý chúng ta đôi khi phức tạp... trên mối quan hệ và cách đối xử thì như bạn bè, tình cảm thì hơn bạn bè... hành động và tình cảm cứ như 2 phản ứng ngược nhau.
Có nhiều người không tin rằng 1 tình bạn thân thiết sẽ có sự quan tâm nhiều hơn cả tình yêu đôi lứa, thật sự nếu ta dùng lòng để cảm nhận ta sẽ thấy vẫn có sự khác biệt trong mối quan tâm ấy.

Tôi có thể chấp nhận mất tình yêu chứ nhất quyết không để mất tình bạn.

Có lẽ tôi đã và đang sợ rằng 1 ngày nào đó bạn bè sẽ lại bỏ tôi ra đi...
Tại sao khi một ai đó khiến tôi có thể tâm sự hết được những khúc mắc trong lòng lại tự dưng vì lý do này hay lý do khác dần dần xa tôi, mặc dù không là lỗi của bất cứ ai nhưng số phận cứ như kéo người đó đi khỏi tôi.
Dần dà tôi sợ phải nói thật hết lòng mình vì tôi sợ điều đó sẽ xảy ra nữa, bạn tôi sẽ lại xa tôi   .

Đôi khi tâm lý sợ hãi ấy đã vô tình "đẩy" tôi ra xa t/c bạn bè.
Không thương mến ai thì cũng đồng nghĩa chẳng phải chịu sự tổn thương của việc chia tay.

Tự hỏi mình có làm được vậy không nhỉ   .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on December 17, 2005, 09:49 AM
Quote
Tình bạn khác giới, lúc nào và ở đâu cũng là một tình bạn đẹp. Có đc một cô bạn hay một cậu bạn thân thật khó và cũng thật dễ. Tuy nhiên họ cũng cần có đủ thân, đủ hiểu và đủ lắng nghe để là bạn bè.[/QUOTE]
<-- ở đây đang nói về sự tồn tại của tình bạn khác giới. Và nói chưa thật sự rõ ràng về đk để có 1 tình bạn khác giới.

Rõ ràng Nothing đang quan tâm đến khía cạnh: tình bạn hay có thể là tình yêu?
BW thì share một chút quan điểm về tình bạn và tình yêu của mình. Một chút kinh nghiệm để BW phân biệt và thể hiện trong tình bạn, và tình yêu...

Thế thì OT xin nói tiếp về những cảm nhận của mình: Giữ sự khác biệt và hình thành lên Tình Bạn, và Tình Yêu. Cũng qua đó hình dung thêm về sự khác biệt một cách tương đối của nó ...  

Đầu tiên là OT nói một cách chủ quan. Cảm xúc với bạn bè khác giới nó cũng khá rõ ràng so với cảm xúc Tình yêu đấy   ... Theo OT là vầy.

Hồi trước đã từng có topic nói về việc: Liệu có tồn tại một tình bạn khác giới ? Và hầu hết mọi người đều trả lời là Yes.

Bằng chính  những cảm nhận thật sự của mình khi đọc về những sách vở nói về điều này, OT có nói rằng: trong những ngày đầu tiếp xúc với một ai đó... luôn tự hình thành trong chúng ta mà chúng ta ko hề để ý tới, vô hình định hình trong tiềm thức ... đó là việc xác lập: Người bạn khác giới đó, chỉ là bạn, hay có thể tiến xa hơn. Cái có thể tiến xa hơn, tức là 1 chút say mê cuốn hút + cảm xúc tình bạn đơn thuần. Rồi Tình bạn, hay Tình yêu, mọi cái từ đó mà phát triển ...

Còn theo BW nói, thì ở trong đó, là sự ngầm so sánh về sự quan tâm (để phân biệt) của tình bạn và tình yêu. Thật ra thì theo OT hình dung và giải thích cho những tình huống mà Mập mờ giữa Tình bạn và Tình Yêu... Thì như vầy ... Sự ko rõ ràng ở đây, chứng tỏ... đã đôi lần nghĩ đến việc: "Ơ, liệu bạn ấy có thể trở thành 1 người bạn với vai trò khác đc ko?". Lại quay lại từ việc xác lập ban đầu. Chỉ là bạn, hay là bạn mà có thể là người yêu. Tình bạn là yếu tố cốt lõi để ptr 1 tình yêu bền đẹp. Và những gì hình thành trong đầu chúng ta ...

Nói vui, có những người bạn, mà suót đời OT chỉ có thể coi là bạn. Vì người ta ko có những yếu tố để OT có thể nghĩ khác đi. Dù có tình cảm với mình, nhưng chưa đủ để mình thay đổi cái nhìn. Cũng có những người, ngay từ đầu, đã gây đc những cảm tình ... rất khác biệt... và có những người, chỉ đơn thuần họ là bạn, và dần dần có những thay đổi để có thể coi, đó sẽ là 1 người yêu...

Nói vầy có nghĩa là rất nhiều người khác giới đc sếp vào hạng: Bạn có thể là người yêu. Điều này lại liên quan đến 1 khái niệm khác trong lĩnh vực tâm lí, người ta gọi nôm na là: Lưới yếu tố tình yêu trong đầu. Vì lưới tình yêu này đc hình thành và thay đổi hàng ngày, cho nên, 1 người mới có thể, nay là bạn, mai là người yêu. Điều này cũng đúng trong trường hợp, 1 ai đó gặp 1 người mà có những yếu tố gần hoặc khít với những yếu tố để hình thành tình yêu trong đầu... và khi đó, người ta sẽ bị "sét đánh" ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on December 18, 2005, 01:41 AM
Quote
Bằng chính  những cảm nhận thật sự của mình khi đọc về những sách vở nói về điều này, OT có nói rằng: trong những ngày đầu tiếp xúc với một ai đó... luôn tự hình thành trong chúng ta mà chúng ta ko hề để ý tới, vô hình định hình trong tiềm thức ... đó là việc xác lập: Người bạn khác giới đó, chỉ là bạn, hay có thể tiến xa hơn. Cái có thể tiến xa hơn, tức là 1 chút say mê cuốn hút + cảm xúc tình bạn đơn thuần. Rồi Tình bạn, hay Tình yêu, mọi cái từ đó mà phát triển ...

Còn theo BW nói, thì ở trong đó, là sự ngầm so sánh về sự quan tâm (để phân biệt) của tình bạn và tình yêu. Thật ra thì theo OT hình dung và giải thích cho những tình huống mà Mập mờ giữa Tình bạn và Tình Yêu... Thì như vầy ... Sự ko rõ ràng ở đây, chứng tỏ... đã đôi lần nghĩ đến việc: "Ơ, liệu bạn ấy có thể trở thành 1 người bạn với vai trò khác đc ko?". Lại quay lại từ việc xác lập ban đầu. Chỉ là bạn, hay là bạn mà có thể là người yêu. Tình bạn là yếu tố cốt lõi để ptr 1 tình yêu bền đẹp. Và những gì hình thành trong đầu chúng ta ...

Nói vui, có những người bạn, mà suót đời OT chỉ có thể coi là bạn. Vì người ta ko có những yếu tố để OT có thể nghĩ khác đi. Dù có tình cảm với mình, nhưng chưa đủ để mình thay đổi cái nhìn. Cũng có những người, ngay từ đầu, đã gây đc những cảm tình ... rất khác biệt... và có những người, chỉ đơn thuần họ là bạn, và dần dần có những thay đổi để có thể coi, đó sẽ là 1 người yêu...

Nói vầy có nghĩa là rất nhiều người khác giới đc sếp vào hạng: Bạn có thể là người yêu. Điều này lại liên quan đến 1 khái niệm khác trong lĩnh vực tâm lí, người ta gọi nôm na là: Lưới yếu tố tình yêu trong đầu. Vì lưới tình yêu này đc hình thành và thay đổi hàng ngày, cho nên, 1 người mới có thể, nay là bạn, mai là người yêu. Điều này cũng đúng trong trường hợp, 1 ai đó gặp 1 người mà có những yếu tố gần hoặc khít với những yếu tố để hình thành tình yêu trong đầu... và khi đó, người ta sẽ bị "sét đánh" ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27905[/snapback][/div]
Cách lý giải về tâm lý của OT dạo này "lên cơ" nhỉ   .
Vậy cho Flo_ice hỏi: làm sao để định hướng đúng khi có những phút "lẫn lộn" giữa tình bạn với t/y như thế ?. Nên chối bỏ ngay suy nghĩ ấy hay chấp nhận rằng sự thật tình cảm của mình là như thế !.
Tiến tới không đc, quay lui không xong cứ lưng chừng ở giữa thấy mệt wá.
Thật sự có cần phải tiến tới khi cảm thấy chưa cần thiết ?, vì chỉ đơn giản là "cần một sự quan tâm" (như BW nói).
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nuage on December 18, 2005, 08:53 AM
Chỉ cần nhìn mưa rơi, cũng cảm thấy trong người xao xuyến. Cuộc sống đôi khi mang lại cho ta những niềm vui thật giản dị..
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Koibito-yo on December 25, 2005, 03:53 AM
Quote
Chỉ cần nhìn mưa rơi, cũng cảm thấy trong người xao xuyến. Cuộc sống đôi khi mang lại cho ta những niềm vui thật giản dị..
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28053[/snapback][/div]

Giọt nước rơi ... hay giọt sầu rơi rơi ...

Trời mưa mà ngồi nghe Koibito-yo thì lại bùn ...  

Chỉ mỗi Bestfriend và Nagaiaida vẫn có thể làm mình vui vui hơn ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 30, 2005, 01:51 AM
Cám ơn anh vì đã nghe em tâm sự và cho em lời khuyên, tự nhiên nghĩ lại thấy gượng quá.  

Anh nghĩ em yếu đuối quá phải khg ?, em là thế: dễ dàng buông xuôi, không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân và rất nông nỗi trong suy nghĩ. Nếu như em cứng rắn và tự tin hơn để giải quyết vấn đề thì chắc mọi chuyện đã đi theo một hướng khác rồi.
Sau khi biết chuyện, mỗi người cho em một lời khuyên khác nhau. Đứa cùng hoàn cảnh như thế chỉ biết an ủi em như em hay an ủi nó bởi vì cả 2 đứa đều biết vấn đề này rất khó để thực hiện bằng hành động, vì nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm.

Tóm lại, tất cả đều vẫn tùy thuộc vào quyết định của em, em khg thể thay đổi quá khứ và càng khó hơn để muốn thay đổi suy nghĩ của người khác. Giờ đây điều em có thể làm là sống vì hiện tại và vun đắp cho tương lai, mặc cho những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra, hãy tự đặt mình vào tình trạng tồi tệ nhất và sẵn sàng để chấp nhận nó thì có lẽ em sẽ thấy mọi điều khác đến với mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhiều người khổ hơn nhưng họ vẫn sống đấy thôi, vì thế em cần phải sống biết chấp nhận, chấp nhận những gì không thể, chấp nhận những khiếm khuyết... và cũng mong người khác cũng sẽ chấp nhận em như thế.

Thanks all  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: basana on December 30, 2005, 03:16 PM
Mong được sáng dậy hun em L! Mong được chủ nhật đưa em L đi chơi! Mong được đùa cho nó khóc tu tu.

Bé ui! Ngoan nhé, anh không thể chăm sóc bé đựơc rùi    - nhưng anh cũng đang chăm sóc một cô bán bánh xếp. Têt này anh gói chút bánh xếp về cho bé ăn nhá.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Blackfire on December 30, 2005, 08:59 PM
Quote
Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là hy vọng. Đừng sống vì quá khứ mà hãy sống vì thực tại và tương lai
[div align=\\\"right\\\"][snapback]2943[/snapback][/div]


Nghe rất lý trí, mà hơi bị ....lý thuyết nữa, vì rất nhiều người tự nói được như vậy, khuyên người khác như vậy nhưng đôi khi ngay chính bản thân họ cũng không làm được như thế đâu. Mình không định nói bạn, nhưng vì đã trải qua rồi nên mình thấy làm được điều đó rất khó. 1 năm rồi nhưng mình vẫn luẩn quẩn với mấy cái gọi là "kỉ niệm", "hồi ức" "hối tiếc" và "nếu...". Thành ra hơi bị bế tắc.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: bianejuve on January 19, 2006, 09:27 PM
Có những khi, trên đường đời, tôi bước qua mặt người ta mà tôi ko hề biết.
Những kỉ niệm xưa vẫn luôn trong tôi, tôi nhớ tất cả, nhớ rất rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua... Vì tôi vẫn yêu người đó...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on January 23, 2006, 05:57 PM
Ngủ đi nhé...
Một ngày qua mau thôi
Một làn gió, một bóng hình
Cũng đủ để nhớ...

Một nỗi buồn và vô số niềm vui
Sẽ luôn đủ để lấp đầy khoảng trống
Khoảng cách... Xa và vắng...
Một góc lặng là đủ cho mình ta...

Ngủ đi nhé...
Ngày mai khi tỉnh dậy
Sẽ thấy nắng đón, mùa vui
Xuân tràn đến...

Mà... uh nhỉ?
Ngủ đi, mai... ngày mới ...

******
Ko fải thơ, chẳng ra văn, chả hiểu thể thống gì  
Ngủ đi nào, con bé kia, 2h20 rồi sao ko buồn ngủ thế  
(bài thứ 157)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on January 25, 2006, 02:18 PM
Một lời hỏi thăm của anh, một lời nhắc nhở em uống thuốc khi em ốm, một lời nhắc nhở em mặc ấm khi ra đường. Tất cả đều làm em cảm thấy hạnh phúc.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on January 27, 2006, 12:18 AM
Quote
Một lời hỏi thăm của anh, một lời nhắc nhở em uống thuốc khi em ốm, một lời nhắc nhở em mặc ấm khi ra đường. Tất cả đều làm em cảm thấy hạnh phúc.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34154[/snapback][/div]
uh, đôi khi những điều đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy được ai đó quan tâm.
Ai mà không muốn được người khác quan tâm chứ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy buồn và mệt mõi quá, cứ cảm giác chẳng thể hòa hợp với nhau được, xuất phát từ suy nghĩ, từ tính cách..., sao vẫn cảm thấy mình đang làm họ khó xử, muốn đề nghị chuyện gì cũng thấy quá khó khăn để họ chấp nhận, lại làm cho mình cảm thấy hình như mình đang làm phiền đến họ.
Thôi thì từ nay mình sẽ không như thế nữa, khg làm khó xử, khg làm phiền... rồi từ từ mình sẽ rút ra khỏi suy nghĩ của họ; và rồi để thấy rằng điều đó đã làm mình đau đến thế nào...

(Viết cho một ai đó)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on February 16, 2006, 07:24 PM
Đêm tỉnh dậy giữa chừng. Chẳng thể ngủ lại được, chẳng biết làm gì để buồn ngủ trở lại. Nhớ đến câu truyện đc nhắc đến trong mơ của một người. Hi. Chưa từng đọc nó nhưng trong mơ ta lại đọc nó rùi. Thế nên lấy ra đọc (Cũng mới mua hôm đấy nữa  ) Cánh buồm đỏ thắm. Nhẹ nhàng, lãng mạn và là một câu truyện cổ tích. Hihi, 20 tuổi, đọc xong vẫn có chút gì đấy tin tưởng vào cổ tích. Kì lạ ghê. Sẽ đọc lại truyện đấy cho người đã đc nghe câu truyện ta đọc trong mơ

Nhớ một đoạn trong đó khi ông bố dạy con về yêu thương. "Thế yêu là gì hả bố?" - "Là thế này con ạ."...... Hì. Đố mọi người ông bố giải thích cho con gái như thế nào?

Một niềm vui khó hiểu, một cảm nhận mới mẻ sau khi đọc xong câu truyện. Chắc nó đặc biệt với ta nên thế. Một cái gì mới mẻ và khó hiểu  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on February 20, 2006, 05:32 PM
Ở một điểm cao
THả mình vào gió
Ngày vui cuốn trôi...
Lá vàng rụng
Mưa bay cuối trời...

Một ngày vui vui nhưng cũng ko hỉu tại sao có cảm giác đấy. Hì hì. Gió đừng cuốn đi để lại cho ta 1 ít, cho ngày mai, cho cái cảm giác này là thật.

   Bùn ngủ đu đủ mà chưa đi ngủ. Trời đang mưa. Muốn "lang thang" mờ bùn ngủ lắm rùi, hix, muốn ngửa mặt lên trời đón mưa. Hâm quá  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vizz on February 20, 2006, 07:00 PM
Tại sao tôi cứ phải rong ruổi, kiếm tìm một tâm hồn đồng điệu mà không hề nhận ra tôi luôn có bạn ở bên?
Những dòng mess, email tôi gửi bạn...không thấy reply...tôi tưởng bạn đã quên tôi thật rồi. Tôi thấy lòng mình thật trống trải. Tôi đã trách bạn khi tôi vô tình không nhận ra những vấn đề bạn đang gặp phải.
Chính những cảm giác của tôi đã phá vỡ những gì tốt đẹp đã có giữa chúng ta. Ở nơi xa đó hãy nghĩ về tôi như tôi nghĩ về bạn và đừng giận tôi nữa ha người bạn bé nhỏ!
Và bạn của tôi ơi, hãy một lần nữa để nụ cười mang bạn đến gần tôi hơn nhé!  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on February 21, 2006, 07:18 AM
 *THÍCH MỘT NGƯỜI: Là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và đầu tiên khi thức dậy.  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Là khi ngồi vào cái bàn nào trên lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Lúc nào đi đâu là cũng đầy ắp về ấy và khi có cái gì liên quan cũng " Ah`! cái đấy ấy cũng thế".  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Cho dù những điểm họ ko mê được mình cũng cố thông cảm cho họ.
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Mong chờ chuông điện thoại của người ta , mà nghe thì ko biết nói gì  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Sẵn sàng đi cùng người ấy đến nơi ma mình cực kì ghét nhưng người ta thích.  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Sẵn sàng đợi người đó cho dù ko có lí do đễ đợi.  
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Khi người ta quan tâm đến những điều # va lơ mình thid vẫn bỏ qua.
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Đi cạnh người đó ko nói điều gì nhưng vẫn như nói hết những điều gì mà mình đã nói
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on February 22, 2006, 09:18 AM
Quote
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và đầu tiên khi thức dậy. 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Là khi ngồi vào cái bàn nào trên lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Lúc nào đi đâu là cũng đầy ắp về ấy và khi có cái gì liên quan cũng " Ah`! cái đấy ấy cũng thế". 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Cho dù những điểm họ ko mê được mình cũng cố thông cảm cho họ.
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Mong chờ chuông điện thoại của người ta , mà nghe thì ko biết nói gì 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Sẵn sàng đi cùng người ấy đến nơi ma mình cực kì ghét nhưng người ta thích. 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Sẵn sàng đợi người đó cho dù ko có lí do đễ đợi. 
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Khi người ta quan tâm đến những điều # va lơ mình thid vẫn bỏ qua.
*THÍCH MỘT NGƯỜI: Đi cạnh người đó ko nói điều gì nhưng vẫn như nói hết những điều gì mà mình đã nói
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36504[/snapback][/div]


 Vậy hoá ra mình chả bao giờ thích ai nhỉ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on February 22, 2006, 12:27 PM
ặc ặc nhưng bạn nói cũng đúng thích là việc của thích ta có thể thích hàng trăm người với những lý do khác nhau nhưng yêu thì chỉ có 1 người đúng ko ?
           cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
           nhưng đích thực tình yêu chỉ có 1
           nên nhiều lúc tưởng rằng mình đã gặp
           nửa của mình nhưng nào phải mình đâu
   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nụ cười thiên thần on February 23, 2006, 07:16 PM
mọi thứ thật đơn giản, hoá ra cuộc sống bình thường lại nhẹ nhàng đến như vậy, nó bỏ thời gian nấu ăn, rồi cùng cả nhà ngồi ăn cơm, nghe mọi người đánh giá. Nhỏ em gái bảo fải đi ra tiệm ăn thôi ăn ko nổi, cả nhà bật cười. Người này chê người kia chê nhưng nó hiểu vì mọi thứ cũng hết sạch, nó vui, dường như nó thích cuộc sống như thế, bình yên và êm ả . Có vẻ niềm vui của nó là đc nhìn thấy những người nó yêu mến mỉm cười và đc chăm sóc họ niềm vui và hạnh phúc.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on February 25, 2006, 11:47 AM
Lâu rùi chả đánh động con tim..chuyện yêu chuyện thích cứ như không..sáng nay con bé học trò lại hỏi mình : " Chị P đã thích ai khác phái bao giờ chưa ?" . Rõ ràng con bé  này đang rung động vì ai đó. Mỉm cười với học trò , bảo rằng : " Thích cả trăm người ấy chứ. Nếu người ta có gì đáng yêu , người ta có gì đáng học hỏi thì mình thích. Điều đó chẳng có gì là xấu , phải không?"  
  Ngày học lớp 9 , đã từng nói với 1 thằng bạn cùng lớp rằng " Phương thích P"..ngày bé ngố thật, bọn nó cứ tưởng mình fall in love thằng bé kia...mà bọn nó cóc biết rằng mình chỉ thích thằng bé đó vì nó học giỏi hơn mình ( phẩy nó luôn hơn mình, cay cú lắm) ..hĩ hĩ..khi tốt nghiệp lớp 9 , điểm thi tn mình cao hơn nó..và những năm cấp 3, mình học khá hơn nó thì mình chắng thấy thích nó nữa  
  Đến năm  lớp 10, sau 1 cuộc điều tra của cô thực tập, chỉ vì dòng câu trả lời trong lớp thích chơi ai nhất mình đã bị ám ảnh cả mùa hè năm đó. thằng bé được mình ghi tên , trong suốt mùa hè lên nhà mình ngày 2 lần , với lí do đơn giản: đến xem ti vi..bí mật này được giấu suốt mấy tháng    mà chẳng hỉu tại sao..đến khi thằng bé nói rằng " không phải P đã nói là thích chơi với T.A nhất sao?"
     Có thích thôi mà đâm ra rắc rúi ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on February 25, 2006, 07:49 PM
đúng thế thật giữa thích và yêu là cả 1 vấn đề ko phải cứ thích là yêu được có những lúc mình thấy ai mình cũng thích heeee nhưng 1 thời gian lại thôi mệt thật
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nuage on February 26, 2006, 05:07 PM
Làm thế nào để phân biệt đươc giữa thích và yêu  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on February 26, 2006, 05:17 PM
 Thích 1  người ngỡ là yêu người ấy
Yêu 1 người ngỡ người ấy yêu mình
Quên 1 người tưởng không còn gặp lại
Thế mà 1 ngày nhận ra!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on February 26, 2006, 07:20 PM
Chưa từng nắm tay một người con gái, có lẽ rất nhiều chàng trai băn khoăn tự hỏi: Cảm giác tình yêu thực sự sẽ bắt đầu như thế nào? Chắc chắn là vô cùng cuốn hút. Nhưng nếu không có kinh nghiệm, bạn sẽ bị "nhiễu sóng" thường xuyên.


Những cô gái hướng ngoại sẽ dễ dàng hơn trong việc bày tỏ tâm tư nhưng còn những cô gái hướng nội ưa sự kín đáo thì sao? Lúc này, nhất định rất cần ở bạn một sự tinh tường của nhãn quan và cảm xúc để "giải mã" những tín hiệu đặc biệt từ phía nàng.



Nàng thích được ngắm nhìn bạn



Đợi đến khi bạn cảm thấy nhồn nhột sau gáy mà quay lại thì nàng lại vờ như đang nhìn đi nơi khác rất vô tình. Đích thị là nàng có cảm tình với bạn rồi. Cứ dăm ba lần như thế, sao cũng có lần bốn mắt sẽ chạm vào nhau.



Nàng muốn tìm hiểu bạn qua người khác



Nếu gặp bạn bè của bạn, cô ấy rất muốn nghe họ kể về bạn và còn sôi nổi bình luận về bạn nữa, tất nhiên là với ý tốt rồi. Cô ấy đang muốn lưu trữ thông tin về bạn càng nhiều càng tốt. Nhưng lạ chưa, nếu bạn xuất hiện là nàng lại giả như không có chuyện gì xảy ra hoặc bỗng nhiên im lặng chẳng nói năng gì nữa.



Bạn thường xuyên "vô tình" chạm trán nàng



Không nói với bạn một lời, giữ khoảng cách với bạn nhưng rõ ràng là nếu hoạt động gì mà bạn tham gia thì nhất định là có cô ấy, ngay cả bộ phim mà bạn thích cũng thấy cô ấy say mê không rời. Tại sao lại có sự trùng hợp khéo léo vậy nhỉ?



Nàng nhớ tất cả những gì thuộc về bạn



Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nàng trích dẫn y nguyên một câu nói của bạn trong một lần vô tình đã nói với nàng. Hôm nào đó, giữa đám đông bạn bè bình luận về sở thích uống nước giải khát của bạn chẳng hạn thì hàng tháng sau đó nếu có dịp bên nhau, bạn sẽ bất ngờ khi nàng nói: "Anh thích uống soda có đúng không?".



Nàng đang thay đổi



Dần dần bạn nhận ra nàng xưng hô với bạn dịu dàng hơn trước mỗi khi hai người tiếp xúc, nàng còn nhìn thẳng vào bạn với ánh mắt dịu dàng không hề lảng tránh, có khi nàng "nguýt" dài trông thật đáng yêu. Sự thay đổi này rất tinh tế mà nếu bạn không kịp thời nắm lấy và quan sát thì e rằng sẽ thật là thiếu sót.



Bạn của nàng nói gì với bạn



Ngay cả khi bạn nhận được những tín hiệu khác thường từ phía cô ấy thì bạn cũng chưa thể chắc chắn yên tâm nhưng hãy bình tĩnh, không lâu sau đó cô ấy sẽ "phái" bạn bè đến để thăm dò ý tứ của bạn. Họ sẽ hỏi bạn có nhận xét gì về nàng. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, trái tim nàng chỉ nhất mực hướng về bạn mà thôi.



Cửa ải cuối cùng



Khi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nàng vẫn muốn thử thách bạn thêm nữa. Mỗi khi gặp nhau, có khi nàng rất nhiệt tình nhưng có khi lại trở nên nguội lạnh và thờ ơ. Động một tý là nàng giận dỗi làm bạn luống cuống chẳng biết xử lý ra sao. Hãy yên tâm bạn nhé, tất cả chỉ là vì nàng muốn thử sức chịu đựng của bạn trước khi đưa ra quyết định tối quan trọng sau cùng.



Bạn có thể tưởng tượng nhiều hơn nữa về những tín hiệu tình yêu nàng đang dành tặng cho mình. Chỉ biết, càng nhận được nhiều thông tin thiện chí từ phía đối phương để tự mình giải mã thì chắc chắn thần tình yêu đang gõ cửa trái tim bạn rồi đấy.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on February 26, 2006, 07:29 PM
niềm vui hiển hiện từ trong những điều bình dị nhất mỗi sáng bạn được nấu cơm cho gia đình bạn ăn đó là niềm vui hạnh phúc của 1 gia đình đầm ấm có đầy đủ mọi người , mỗi ngày bạn được giặt quần áo cho mọi người để biết họ vẫn mạnh khoẻ bên cạnh bạn , bạn được đi làm được nói chuyện cũng bạn bè đó là niềm vui của cuộc sống khi biết mình vẫn có ích cho xã hội và được bạn bè yêu mến ! nói chung rằng niềm vui lúc nào cũng bên cạnh ta chỉ có điều ta có nhận ra được hay ko thôi nhưng hãy luôn nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc thì mình sẽ được như vậy thôi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on March 02, 2006, 09:58 AM
Cảm giác thích 1 người ko hề biết mình thì thật là khổ!mình đã trải wa rùi mà!
mình thích HA từ năm lớp 9 chẳng biết vì sao lại thích trong khi HA chẳng biết mình là ai!khi nào bọn bạn nói HA hư, HA nghịch,HA dốt mình chỉ biết im lặng lắng nghe .phải giả vờ đồng tình chứ mình cũng ko thích bọn nó nói HA như thế.HA lại ko học cùng lớp với mình nên việc được gặp H lại càng khó
thi cấp 3 vừa lo cho mình vừa lo cho HA tưởng HA thi vào truòng nào đấy bình thường ko ngờ HA thi vào 1 trường thật xịn ko ngờ lại đỗ ,bọn bạn mình xì xào ko ngờ 1 thằng đầu gấu như thế lại đỗ nhưng mình thì ko thấy bất ngờ
mình luôn tin vào Ha mà
mong HA luôn vui
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on March 03, 2006, 12:48 AM
Thích 1 người và yêu 1 người là cả một khoảng cách xa vời vợi... nhưng khổ nỗi trước khi yêu ai thì phải thích trước đã.
Thích là khi bị "bề nổi" của ai đó thu hút, còn yêu là khi đã bị chinh phục bởi "bề chìm" của người ấy.  
Chung lại, cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, không cùng nhau vượt qua những khó khăn thì dù có yêu đến mấy vẫn là vô ích, con người chung sống được lâu dài với nhau bởi vì biết cảm thông và chia sẽ vì theo thời gian sẽ không còn tồn tại khái niệm tình yêu lãng mạn giữa vợ chồng tuy nhiên "hạnh phúc" thì vẫn tồn tại mãi mãi với những ai biết trân trọng nó.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on March 03, 2006, 01:01 AM
Một câu hỏi đặt ra, khi cả 2 cảm nhận rằng tính cách 2 bên hình như không hợp nhau thì cách giải quyết sẽ thế nào khi mà đã lỡ yêu mất rồi ?

_ Tiếp tục để cố gắng hòa hợp ?
_ Chấm dứt để tránh những sự đau khổ về sau ?
_ Chấp nhận vì lý do ai cũng có những khuyết điểm mà ??
_ Không là người yêu nhưng vẫn có thể là bạn bè vì nếu là bạn bè thì bạn sẽ dễ góp ý và nói lên suy nghĩ của mình về người kia hơn ?
_ Khi đã yêu là bất chấp ?
_ Cách khác ???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on March 03, 2006, 09:03 AM
Quote
Một câu hỏi đặt ra, khi cả 2 cảm nhận rằng tính cách 2 bên hình như không hợp nhau thì cách giải quyết sẽ thế nào khi mà đã lỡ yêu mất rồi ?

_ Tiếp tục để cố gắng hòa hợp ?---> một trong hai hoặc cả 2 sẽ cảm thấy rất mệt
_ Chấm dứt để tránh những sự đau khổ về sau ?--> nếu cảm thấy ko có anh hay em thì tôi vẫn sống được
_ Chấp nhận vì lý do ai cũng có những khuyết điểm mà ??---> có vẻ hay nhưng tùy theo mức độ của khuyết điểm có chấp nhận nổi ko.
_ Không là người yêu nhưng vẫn có thể là bạn bè vì nếu là bạn bè thì bạn sẽ dễ góp ý và nói lên suy nghĩ của mình về người kia hơn ?---> vụ này hơi bị khó đây.
_ Khi đã yêu là bất chấp ? ---> bất chấp lúc này chứ cả đời thì ko thể
_ Cách khác ???---> nhẹ nhàng cùng ngồi trình bày với nhau rằng chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu và thay đổi để hòa hợp nếu cả hai cùng nhất trí thì tốt quá, còn ko thì...mình đành fải ấy thoai...[div align=\\\"right\\\"][snapback]37678[/snapback][/div]
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on March 07, 2006, 07:16 PM
Hôm nay rãnh rũi, chợt nhớ ngày xưa có bà chị nói rằng:" Bên cạnh người mình thích, mùa đông  chỉ là mùa đông. Bên cạnh người mình yêu, mùa đông sẽ thành mùa xuân ."  hông biết có nhớ đúng hông nữa???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on March 08, 2006, 07:50 AM
có thể nói như vậy nhưng ko hoàn toàn đúng vì tình yêu đâu chỉ có mùa xuân mà tình yêu có đủ những 4 mùa cơ và có đủ các sắc mầu của cuộc sống chứ ko phải riêng 1 điều gì cả  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: lily83 on March 11, 2006, 09:54 PM
Khi ở bên cạnh người em thích, em nói thật nhiều, em cười thật tươi  
Khi ở bên cạnh anh, em chỉ muốn im lặng nghe anh nói và được dựa đầu vào lưng anh    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: RaiSad on March 12, 2006, 08:59 AM
Quote
Hôm nay rãnh rũi, chợt nhớ ngày xưa có bà chị nói rằng:" Bên cạnh người mình thích, mùa đông  chỉ là mùa đông. Bên cạnh người mình yêu, mùa đông sẽ thành mùa xuân ."  hông biết có nhớ đúng hông nữa???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38213[/snapback][/div]
Nói thiếu mất mấy chữ làm mất ý nghĩa câu nói rùi bạn, phải là:" Bên cạnh người mình thích, mùa đông chỉ là mùa đông tuyệt đẹp. Bên cạnh người mình yêu, mùa đông sẽ thành mùa xuân ." còn có phải vậy hay không chả ai biết
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on March 12, 2006, 06:06 PM
Hôm qua cũng có người bảo với mình:
Với một người chưa lập gia đình họ sẽ nói "Khi yêu hãy yêu bằng hết con tim", còn với người đã lập gia đình rồi, họ sẽ khuyên bạn "Khi yêu chỉ nên yêu bằng nữa con tim vì một nữa kia sẽ có lúc giúp bạn vượt qua những khó khăn đau khổ"

 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on March 13, 2006, 03:25 PM
Quote
Hôm qua cũng có người bảo với mình:
Với một người chưa lập gia đình họ sẽ nói "Khi yêu hãy yêu bằng hết con tim", còn với người đã lập gia đình rồi, họ sẽ khuyên bạn "Khi yêu chỉ nên yêu bằng nữa con tim vì một nữa kia sẽ có lúc giúp bạn vượt qua những khó khăn đau khổ"

 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38952[/snapback][/div]
Mình nghĩ là ai cũnng muốn yêu một nửa thôi nhưng con tim thì khó điều khiển lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on March 13, 2006, 08:57 PM
nếu mà có thể bảo con tim mình hãy yêu ít thôi , hãy đừng mong nhớ và chờ đợi 1 ai đó thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có những người đau khổ vì tình yêu . tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó mà mình chẳng bao giờ có thể điều khiển nổi con tim . đó còn được gọi là " sự mù quáng trong tinh yêu đó "
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on March 17, 2006, 04:51 PM
Quá là giản dị, 1 cú điện thoại cũng làm ta vui thế này. Cứ cười suốt, mà tại sao lại nóng bừng mặt thế này chứ.
Đêm hơi lạnh, thắc mắc về 1 việc chưa xong. Đi ngủ để sáng mai dậy sớm nào. Đống bài tập sẽ được lên khung luôn vaò chiều mai. Tháng học quân sự sẽ xong bọn chúng được.
Vui quá. Hì.
   (không nhớ số này có hình gì ^^)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on April 03, 2006, 07:06 PM
Niềm vui nhỏ nhoi đến khi ta cảm nhận được sự rung động của trái tim trước sự thay đổi của tiết trời, trước một câu nói, một nụ cười, một tin nhắn, một cái email,.. Giản đơn và thoáng qua nhưng lại luôn để lại ấn tượng. Niềm vui đến như thế đấy.
Niềm vui là gặp cái tiết trời lành lạnh đầu mùa. Vui bởi sẽ khoác vào một cái áo ấm, kéo cao cổ rồi xuống phố.. Cái thời tiết này cũng làm người ta phải quan tâm đến nhau hơn. Quan tâm hơn k hẳn hay có ý nghĩa là một điều mới lạ, quan tâm là để sẻ chia, để thấy lòng thêm ấm áp..
Niềm vui là làm xong một việc gì đó, một cố gắng trong thời gian dài với nhiều nỗ lực..
Niềm vui chỉ đơn giản là nghe thấy một câu trả lời..
Niềm vui là nhận ra Hà Nội trong cái lạnh chớm đông,là qua một con phố nào đó thấy hương hoàng lan, hay qua góc phố nào đó thấy một quán cóc nhỏ nhỏ bên bức tường già cỗi,..
Giản dị lắm. Niềm vui là thế
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: muabuon_0 on April 03, 2006, 08:21 PM
khong biet co phai toi nho em ko ma bong dung troi do mua
con mua rat lon nhu muon cuon di tat ca cung nhu long toi nho den em nhu nhung giot mua nang hat
toi nhin mua roi ma nghi den em ko biet gio nay em lam gi ?
cho em co mua ko ?
va em co nho den toi ko?
bao nhieu cau hoi cu tu minh dat va tra loi cua cam nhan la ko ?
co le ko bao gio toi duoc dieu do
nguoi ta thuong bao sau con mua troi lai sang nhung voi toi con qua di lam long toi lai nghi den 1 noi nho buon ve em
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on April 03, 2006, 08:36 PM
Khi mưa đến- là một người tình cảm, giàu cảm xúc ai không buồn, không nghĩ, không nhớ đến người mình quan tâm kia chứ.Ghét ghét cũng thế! Thế nhưng ghet ghet chưa khi nào tự hỏi mình đã nhớ ai chưa? Hình như có rồi-hihihi-cái nhớ không tên-cái nhớ ghét ghét đã liều mạng tự đặt cho nó cái tên: NHỚ.

Nhiều khi mưa đến theo ước muốn của mình, mình cứ tưởng ông Trời chiều theo mình nên hân hoan vui sướng lắm. Cũng có lúc mưa đến trong khi mình đang buồn thì lại nghĩ: có fải ông Trời biết mình buồn nên ông Trời khóc?. Có khi mưa rơi mình lại nghĩ : có fải ai đó đang nghĩ đến mình nên mưa nhắc mình cũng nghĩ đến người ta?. Con gái hình như là thế! Dễ hình dung, hay liên tưởng...


Mặc dù vẫn biết có mưa là buồn đấy, nhưng sao cứ thích mưa? hihih! Ở Đà Nẵng tối nay có mưa đó, thích chưa? có ai ghen tị không? để ghét ghét gửi tí mưa đến hihihi.

Đọc bài của mưa buồn tình cảm thế, nhưng tại sao ghét ghét cứ cười hi hi nãy giờ. Ghet ghet thật không tôn trọng cảm xúc buồn của mưa. Xin mưa đừng giận nhé! hihihi.

Cảm ơn bản nhạc PLACE IN THE SNOW -MISUKO đã khiến tâm trạng mình...đầy cảm xúc thôi thúc mình viết viết, gõ gõ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on April 04, 2006, 12:06 PM
" Lâu lắm rồi em không đến chơi..."
       Anh với cây guitar, em chỉ biết cầm quyển sách đặt lên và để xuống, thấy tay chân thừa thãi ..mưa , anh hát, hát cho em, còn em, chẳng hiểu có nghe có thấu những gì anh hát..lời xin lỗi nghe sáo rỗng lắm, mà lời dịu dàng thì em chẳng có..nói gì với anh bây giờ..sao con người cứ thích làm khổ nhau nhỉ? Anh biết mọi sở thích của em, luôn làm em bất ngờ bởi những đêm mưa với mấy tin nhắn yêu thương..chỉ để rồi nhận được sự im lặng trong em, cứ cố chấp với nhau, là anh hay là em..
    Mưa vẫn hoà vào bài hát cùng anh, chỉ có em, em lạc điệu trong mọi bài hát anh tặng em.. mưa vẫn rơi, và ta vẫn thế anh nhỉ..2 con người 2 tâm hồm chẳng bao giờ hoà làm 1...đôi khi tàn nhẫn cũng là chút gì đo yêu thương..đôi khi em im lặng chỉ để nói rằng anh hãy quên con dở hơi này đi !!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 04, 2006, 12:55 PM
 Niềm vui nho nhỏ khi em nhìn thấy nick anh trên diễn đàn  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 04, 2006, 01:03 PM
Quote
híhí...nick gì thía?  
niềm vui của em là ...  , được béo bánh anh!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44331[/snapback][/div]

 Nói ra thì còn gì là niềm vui nho nhỏ của riêng mình tớ nữa  

Niềm vui nho nhỏ khi bạn mình cũng vào trong nè , hé hé  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on April 04, 2006, 01:12 PM
Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn...tuy đã hết cái tuổi của sự buồn vu vơ, nhưng có những cảm xúc vẫn đọng mãi trong tôi rõ mồn một theo thời gian ko thể xoá nhoà được. Ở cái sì gòn này, mùa buồn nhất cũng là mùa đầy kỷ niệm nhất vẫn là mùa mưa! cái se lạnh của mưa sài gòn ko quá gắt gõng nhưng cũng đủ lạnh cho nhu cầu tình cảm được nhân lên bội phần. Tôi yêu và nhớ cảm giác đó biết bao!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 04, 2006, 03:24 PM
 Niềm vui đôi khi chỉ là anh em gặp nhau đi uống vài chén lavie hay cốc cafe thôi .Có những thú vui thanh tao tạo nên niềm vui.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on April 04, 2006, 06:40 PM
Sao tim ta muốn quên, muốn quên đi những tháng ngày
Khi đôi ta bên nhau anh đã trao bao nồng say
Chỉ còn niềm đắng cay, đắng cay trong trái tim này
Những tiếng mưa chiều nay gợi về tháng năm vời xa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: fromtd on April 05, 2006, 10:35 AM
Mưa nếu là nỗi nhớ
Xin đừng ào ạt tim anh
Đường xa anh đưa em tới
Lòng anh dào dạt mưa về
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nhuboconganh on April 05, 2006, 12:23 PM
Mỗi ngày cột một kiểu tóc để cảm giác mình luôn đổi mới  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: GianluigiBuffon on April 05, 2006, 12:37 PM
Nhớ hồi năm 1930, mình đi con Harley Davidson đua cả mấy ông Đảng viên của cả ba Đảng cưỡi Barbetta. Mấy bố nhìn mình với con mắt thật thán phục. Tiếc quá. Thời đó qua rồi. Giờ thì mình đi con Dream chạy theo Camry 3.0 của các bố ý mà cay hết cả mắt.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 05, 2006, 03:31 PM
 Cả một ngày được nghỉ học , ôi , thật là tuyệt !    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Rain on April 09, 2006, 09:34 PM
Mưa chỉ đem lại nước để trôi đi nôi buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 10, 2006, 08:13 AM
Mưa có gì đó buồn nhưng bình yên
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vizz on April 10, 2006, 09:07 AM
Đà Nẵng lại mưa... Những cơn mưa đến bất chợt giữa cái nóng oi bức... Mưa - người ta lại thảng thốt tìm cho mình những mái hiên để tránh cái ẩm ướt bất chợt...co ro trong cái lạnh và cảm nhận cái rùng mình khe khẽ của đất trời...Mưa - chợt nhớ..."ghét mưa nhưng lại iu cảm giác buồn mà mưa đem đến".....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: VinDiesel on April 10, 2006, 12:35 PM
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa, sao lâu chưa thấy mưa nhỉ ???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on April 10, 2006, 05:36 PM
"Từng hạt mưa long lanh xôn xao
Để mộng mơ trong men bay cao..."

Không nhớ chính xác lời nhưng đó là một hai câu trong bài "Khi cô đơn em nhớ ai" của ĐT, ghét ghét đang thích bài ấy.Tuy có xuất hiện mưa nhưng giai điệu không khiến người ta buồn. Mưa trong bài hát ấy sao mà thấy dễ thương. Ghét ghét thương mưa!

Í mà tối qua, một cơn mưa nhẹ rơi ở Đà Nẵng đó.Mưa không lớn chỉ nhẹ vừa đủ làm ướt con đường khiến không khí buổi tối thật mát không oai bức bằng những tối hôm trước.

Cám ơn mưa đã mang lại không khí dễ chịu kia!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on April 12, 2006, 01:11 PM
Đn thèm 1 cơn mưa..hông phải buồn mà là mưa rào mùa hạ, chỉ để xoa dịu cái nóng thôi..chính mình cũng đang cần 1 cơn mưa, để dội đi tất cả, đôi khi thèm như thuở ngông nghênh kia...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: all4love on April 13, 2006, 10:32 AM
Mọi chuyện đều thật tình cờ, tình yêu đến với tôi như một giấc mơ thật đẹp và lãng mạng. Tôi và em quen nhau, yêu nhau lúc nào mà cả hai đứa không hề nhận ra.Chúng tôi đã trải qua những ngày thật hạnh phúc .Một chuyện tình của thời học sinh đầy trong trắng mà không ai nghĩ nó sẽ kêt thúc mau và buồn đến như vậy. Tôi và em đã tưng hứa với nhau sẽ cố gắng hết sức để có thể bên nhau mãi mãi.
Vậy mà chỉ với một lí do thật đơn giản, em đã chia tay tôi và chúng tôi đã mất nhau. Em bảo rằng gia đình tôi sẽ không chấp nhận em, dù gia đình tôi chưa ai từng nói hay có hành động mà em có thể nói như vậy. Mà thật sự thì đến bố ,mẹ tôi chưa ai từng gặp mặt em ,chưa ai biết về chuyện tình cảm của em và tôi cả, vì tôi và em đều nói với nhau rằng 2 đứa chưa đủ lớn để có thể cho gia đình biết về chuyện này, chúng tôi yêu nhau nhưng tự hứa sẽ đến với nhau khi nào hai đứa đã tự lâp được trong cuộc sống.
Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ đợi em, đến lúc nào em có thể nhận ra rằng chẳng có ai không chấp nhận em cả,và em đã gật đầu đồng ý.Nhưng bây giờ bên em lại là một người khác mà không phải tôi.Tôi không thể so sánh tôi với người con trai ấy.Tôi thật sự không hiểu tình cảm em dành cho tôi, tôi có nên tin em, yêu em và chờ một ngày em sẽ đến với tôi như em đã từng hứa.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: basana on April 13, 2006, 12:24 PM
Quote
Đừng nên hứa hẹn và tin vào những hứa hẹn gì trong tình yêu cả !!!
Hứa chỉ là hứa thôi ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47183[/snapback][/div]

Thực tế nó là một viên thuốc - mà người bán giới thiệu là: Thuốc cự kỳ tốt đây. Còn việc bạn tin hay không và nó công dụng thế nào là tuỳ thuộc ở bạn.

p/s: Thường thì khi uống thì bạn nên tin vào công dụng, còn thôi ko uống thì bạn nên nghĩ là nó là một thứ vớ vẩn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: o0_NORA_0o on April 14, 2006, 09:19 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mọi chuyện đều thật tình cờ, tình yêu đến với tôi như một giấc mơ thật đẹp và lãng mạng. Tôi và em quen nhau, yêu nhau lúc nào mà cả hai đứa không hề nhận ra.Chúng tôi đã trải qua những ngày thật hạnh phúc .i[/quote]
hai người cũng yêu mà , sao gọi là đơn phương ?
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Vậy mà chỉ với một lí do thật đơn giản, em đã chia tay tôi và chúng tôi đã mất nhau. Em bảo rằng gia đình tôi sẽ không chấp nhận em, dù gia đình tôi chưa ai từng nói hay có hành động mà em có thể nói như vậy. Mà thật sự thì đến bố ,mẹ tôi chưa ai từng gặp mặt em ,chưa ai biết về chuyện tình cảm của em và tôi cả, vì tôi và em đều nói với nhau rằng 2 đứa chưa đủ lớn để có thể cho gia đình biết về chuyện này, chúng tôi yêu nhau nhưng tự hứa sẽ đến với nhau khi nào hai đứa đã tự lâp được trong cuộc sống.
Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ đợi em, đến lúc nào em có thể nhận ra rằng chẳng có ai không chấp nhận em cả,và em đã gật đầu đồng ý.Nhưng bây giờ bên em lại là một người khác mà không phải tôi.Tôi không thể so sánh tôi với người con trai ấy.Tôi thật sự không hiểu tình cảm em dành cho tôi, tôi có nên tin em, yêu em và chờ một ngày em sẽ đến với tôi như em đã từng hứa.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47158[/snapback][/div]
[/quote]

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt
mình cũng ko biết khuyên bạn thế nào khi bạn vẫn đang còn yêu cô ấy
nhưng thực sự có lẽ cô ấy ko còn xứng đáng với bạn ,chờ đợi có lẽ là vô vọng  ...có lẽ bạn phải quên cô ấy thôi
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó
giừ việc quan trọng là ở bạn , hãy làm theo trái tim mách bảo !!  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on April 15, 2006, 07:09 PM
Trời không mưa! Chỉ những cơn gió thổi phầng phật, bụi bay mù mịt, lá rơi lất phất khiến cảm giác của ghét ghét cứ như đang đi giữa trời thu. Nghe lãng mạn, nhở!

Tại thời tiết hết đó! tự dưng trời trở gió, không khí lành lạnh khiến ghét ghét lại buồn buồn. Vì buồn nên mới linh tinh từ chiều đến tối thế này đây? bắt đến ông Trời!  

Thêm một con gió mạnh thổi hất tung cả mấy chiếc lá trên đường, hihi! nhìn lên trời thì chẳng thấy "ngọn" sao nào cả,  cả bầu trời tối mịt mù- giống như sắp mưa ý nhưng chắc trời sẽ không cho mưa đến đâu. Vì lúc nãy ghét ghét dám vô phép với ông Trời (dám bắt đền cả ông Trời nữa chứ!). Ông Trời không nổi sấm sét thì thôi chứ ở đó mà mong Trời đổ cơn mưa theo ý muốn của ghét ghét.

Ngồi đây mà ra vẻ hồn nhiên, ngơ ngác, làm như ngây thơ lắm á, nhí nhảnh lắm á?! Hihi! Mấy cái bài viết ngày hôm này của mình nếu tồn tại được đến năm sau thì khi đó ghét ghét đọc lại chắc mắc cười lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Vit on April 16, 2006, 09:30 AM
Ước gì anh em lại giống như xưa. Ước gì dịp nghỉ lễ này em gái đưa anh về quê dừa Bến Tre quê em chơi. Quê em chắc là đẹp lắm phải ko nè! Ước....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on April 16, 2006, 11:03 AM
bao giờ cũng cái điệp khúc ước
những lúc mắc khuyết điểm ,làm sai lại ước này ước kia nhưng ước mà làm gì khi đời ko bao giờ có bụt
bi wan quá ko ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on April 16, 2006, 02:16 PM
Hì xem ra thật là nhiều người thích mưa đây ! JFC nhà mình lãng mạn thật đấy, ngồi ở nhà một mình nhìn mưa rơi qua cửa sổ, ôi buồn quá !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on April 17, 2006, 09:54 AM
Thích mưa là ng thích lãng mạn ---> chứng tỏ JFC rất nh người lãng mạn  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 17, 2006, 11:37 AM
 
Em đi qua những cơn mưa mùa hạ , chạy tung tăng như trẻ con , mưa đến ào ạt , mưa ướt hết cả tóc em ...
Em đi qua những cơn mưa mùa đông , khi trên mắt là những giọt mưa , nhưng mặn lắm...
Ngay cả nỗi buồn cũng trong veo....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 07, 2006, 01:33 PM
Vừa rồi đi ăn trưa với sếp cũ, anh vẫn hiểu em như ngày nào, (điều đó chứng tỏ anh vẫn hiểu em hay là em không mấy thay đổi sau ngần ấy thời gian nhỉ ??), những điều anh khen làm em có thêm tự tin hơn.
Bất chợt anh hỏi rằng "ba em đã thấy tự hào về em chưa ?"... chưa ai hỏi em câu này từ khi em đi làm đến nay cả, anh là người duy nhất hỏi em câu này và chính câu hỏi đó làm em cũng chợt tự quay lại hỏi bản thân mình về điều đó...
"có jì đâu mà phải tự hào hả anh !"...
"anh nghĩ điều đó đáng để tự hào mà !"...
... tự dưng muốn khóc ... phải rồi, mình đã cố gắng rất nhiều, tất cả chỉ vì muốn rằng ba mẹ không phải xấu hổ với người khác khi nói về con cái, không bằng ĐH nhưng mình đã chứng tỏ rằng không ai có thể khinh thường những người có nghề nghiệp và có được chỗ làm vững chắc như mình được.
Em cũng tin rằng ít nhất ba mẹ cũng đã thấy rằng em thật sự may mắn anh ạ...

Mỗi lần nghĩ về anh là cả sự tôn trọng lẫn biết ơn, có lẽ anh cũng khg hề cảm nhận được hết tình cảm đó em dành cho anh, mong rằng anh sẽ luôn thành công trong công việc mà anh theo đuổi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on May 08, 2006, 10:38 AM
Sáng nay thấy biển yên bình...lên lớp ngồi rù rì với con bạn  về dự định kiếm việc trong hè tới..tự dưng thấy chiếc ghế giảng đường thân quen lạ...vui mà hổng hỉu vì sao  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 08, 2006, 03:19 PM
Yêu mà nghĩ là đặt nhầm địa chỉ thì yêu làm gì nhỉ???Nhưng có lẽ mới chia tay hoặc yêu mà không được đáp lại thì ai cũng sẽ nghĩ trái tim mình đã đặt nhầm chỗ rùi..... có lẽ như thế thì đặt nhầm thật ...
   cái gì qua đi thì qua đi , và cũng nên quên nó đi , dù là 1 kỉ niệm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Giangdel on May 08, 2006, 06:14 PM
Vui :em bít anh yêu Roby rất nhiều ,có lẽ Alex chỉ bằng 1 phần rất nhỏ ;nhưng anh vẫn nói với em rằng :thân tượng của anh là Alex
Vui khi đc giúp đỡ 1 ai đó trên dường
Vui khi thấy người khác cười .
Vui khi con bạn thân dám gọi điên cho thằng nó thích (công nhận nhỏ đó dũng cảm thật,còn mình thì chắc ko dám )
Vui ,vui ,vui....còn rất nhiều điều để tạo nên nụ cười    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: cloud38 on May 08, 2006, 09:17 PM
Theo tui ngay từ lúc nó nói "gia đình anh sẽ không chấp nhận em" là nó đã có ý định không đi tiếp với ông nữa rồi,all4love ạ. Ai đời gia đình họ chưa ai biết mặt mình mà đã nói thế , còn gia đình thằng kia thì nó biết sẽ chấp nhận nó chắc. Đấy (theo tui) là cái cớ nó nói ra để chia tay, chứ chỉ vì một lí do đó mà bỏ đi mất một tình yêu đẹp thì lẽ ra phải đau lâu lắm chứ, vậy mà nhoằng 1 cái đã đi với thằng khác rùi.Pó tay. Theo tui ông không nên chờ đợi làm chi, cuôc đời này đầy những cơ hội , cởi mở lòng mình đi rồi sẽ thấy những gì mình cần.
Cho tui xin lỗi nếu tui nói sai cái gì nhé
(hôm nay lại sến nữa rùi )  
......Em không về phố vẫn như xưa
      Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
      Viễn xứ xa xôi em như là có thể
      Có thể về có thể sẽ ra đi
      Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
      Hãy để gió đưa em vào cõi ngủ
      Giấc mơ xanh giấc mơ xanh đến thế
      Có khi nào em chợt nhớ tên anh.............
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 10, 2006, 12:07 AM
Mí hôm nay đi ăn cơm toàn được người ta đãi ~~> số hưởng   , cứ thế đều đều thì 1 tháng mình tiết kiệm được khối tiền cho việc ăn uống mà vẫn lên ký đìu đìu   . Saler bên FPT công nhận dẻo mồm và có chiến thuật, thui kệ... mình đc đi ké như thế cũng dzui rùi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 10, 2006, 05:01 PM
điều giản dị của tôi là được cùng anh dạo bước trên biển , ngắm mặt trời lặn . . . nhưng... điều giản dị đó đến giờ vẫn chỉ là một điều giản dị khó thực hiện nhất...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 10, 2006, 05:45 PM
Quote
Mí hôm nay đi ăn cơm toàn được người ta đãi ~~> số hưởng   , cứ thế đều đều thì 1 tháng mình tiết kiệm được khối tiền cho việc ăn uống mà vẫn lên ký đìu đìu   . Saler bên FPT công nhận dẻo mồm và có chiến thuật, thui kệ... mình đc đi ké như thế cũng dzui rùi 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51776[/snapback][/div]
Thật là đau khổ, hum nay mình lại là người phải trả tiền cơm cho cả 3 người   , tự nguyện 1 cách nhiệt tình mà sao đau khổ đến dzị nè  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 10, 2006, 07:56 PM
bạn vui la tôi vui, và nhưng lúc như thế, bạn mời tôi đi ăn, bạn trả tiền tôi càng vui hơn...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on May 10, 2006, 08:29 PM
Đôi khi chỉ là lắng nghe hay ở bên cạnh nhưng nó ý nghĩa vô cùng.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 11, 2006, 08:25 PM
tôi chỉ cần bạn đừng giữ bí mật với tôi , tôi chỉ mong bạn cởi mở với tôi và làm đúng theo những gì bạn đã hứa... đó là niềm vui không chỉ của mình tôi mà cũng sẽ là của bạn....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on May 15, 2006, 12:33 PM
Sáng nay bé học trò lớp thực tập gọi mời cô đi ăn liên hoan cùng chúng nó..còn nhớ đến mìn cơ đấy    thằng ku lớp trưởng lại gọi típ, cù kưa lát nó dám rủ mình cá độ trận c1 tối mai...ờ thì cá.. thứ 4 lại có chầu caphê     đời xế mà vui
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: muabuon_0 on May 15, 2006, 04:11 PM
Lâu lắm rồi chủ dề mưa buồn của tôi không có ai viết bài. Thật buồn phải không các bạn buồn như tôi vậy thật lạ bây giờ đang là mùa Mưa mà ?
nói thế thôi chứ  các bạn không viết bài trong này tôi cũng rất vui vì không ai buồn hết nhưng mong mọi người dừng xóa nhé
dể khi nào cảm thấy buồn thì lại vào dây
cảm ơn nhiều
Ở SG bây giờ trời đang mưa. Mưa nhiều lắm !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on May 15, 2006, 04:18 PM
Ôi...mưa to oé...kiểu này chắc ở nhà bị ngập nước mất thoai!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Vit on May 15, 2006, 04:22 PM
Hik, trời SG như đang muốn mưa. Lại một ngày nửa mệt mỏi với công việc hiện tại. Tối nay mình bắt đầu đi học lại.
Thế là trời...bắt đầu mưa. Chẳng muốn đi học tí nào cả. Ngại phải ra ngoài trời lúc mưa. Sao mưa SG dễ sợ đến thế (sấm chớp khiếp quá) chẳng dễ thương và lãng mạn như mưa quê mình nhỉ.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on May 15, 2006, 04:24 PM
Quote
Hik, trời SG như đang muốn mưa. Lại một ngày nửa mệt mỏi với công việc hiện tại. Tối nay mình bắt đầu đi học lại.
Thế là trời...bắt đầu mưa. Chẳng muốn đi học tí nào cả. Ngại phải ra ngoài trời lúc mưa. Sao mưa SG dễ sợ đến thế (sấm chớp khiếp quá) chẳng dễ thương và lãng mạn như mưa quê mình nhỉ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53353[/snapback][/div]
Ừ...mưa SG ác đ5n lắm...nhưng mà như vậy mới đã...V thử 1 lần tắm mưa đi....đã lắm...mưa to tắm mới thích...mưa nhỏ tắm chán vãi!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Vit on May 15, 2006, 04:33 PM
Quote
Ừ...mưa SG ác đ5n lắm...nhưng mà như vậy mới đã...V thử 1 lần tắm mưa đi....đã lắm...mưa to tắm mới thích...mưa nhỏ tắm chán vãi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53356[/snapback][/div]
Cũng muốn tắm mưa lắm, nhưng còn phải đi học nữa, không thể tắm được. Áo quần có thể ướt, xiền cũng có thể ướt (  xu và polime ướt ko sao) nhưng sách vở, tài liệu và mấy thứ đồ điện tử mang theo thì ko thể ướt được     . Hik,với lị sấm chớp thế kia ai mà dám ra đường chứ.     Không có áo mưa làm sao đi học được nè. Hay là nghỉ nhỉ      
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 15, 2006, 04:34 PM
ở đây không mưa, nhưng bầu trời xám xịt . giá như trời đừng giận dỗi làm bộ mặt khó ưa thế này mà cứ khóc thật to thì có phải là nhẹ nhõm hơn không???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: muabuon_0 on May 15, 2006, 04:42 PM
Các bạn biết không Mưa ở SG thật không bình thường nắng đó rồi mưa cũng đó
hạt mưa thật lớn  bởi vậy khi đi ngòai đường thấy mưa là phải trú mưa liền vì thế những con đường ở đây khi mưa thật buồn ít người đi dưới mưa như những nơi khác
chỉ có những dòng nước cuốn đi như xoá hết nỗi buồn mà thôi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on May 15, 2006, 04:51 PM
Quote
Cũng muốn tắm mưa lắm, nhưng còn phải đi học nữa, không thể tắm được. Áo quần có thể ướt, xiền cũng có thể ướt (  xu và polime ướt ko sao) nhưng sách vở, tài liệu và mấy thứ đồ điện tử mang theo thì ko thể ướt được     . Hik,với lị sấm chớp thế kia ai mà dám ra đường chứ.     Không có áo mưa làm sao đi học được nè. Hay là nghỉ nhỉ     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53372[/snapback][/div]
Ra đường mua cái áo mưa 2000 mặc đỡ đi cha nội!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Vit on May 15, 2006, 04:53 PM
Quote
Ra đường mua cái áo mưa 2000 mặc đỡ đi cha nội!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53396[/snapback][/div]
Áo mưa tiện lợi tớ cũng có    . Nhưng tớ phải mang theo một vài thứ nên mang áo mưa tiện lợi không được    
May quá, trời hết mưa rồi      
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on May 16, 2006, 06:00 PM
Ngươi là kẻ đáng bị cấu 1 cái, còn ta, tội nặng hơn, chắc bị cắn 1 cái.

2 hôm nay, ta gặp 1 chuyện mà ta thấy khi ta ở hoàn cảnh đó ta sẽ làm thế nào? Ta nghĩ đến ngươi, ngươi a, cách nhau chả mấy vậy mà gặp nhau cũng khó. Đôi khi ta thấy ngươi như bị nhốt trong phòng đc canh gác bởi 2 cảnh sát í. Rủ ngươi đi cứ gọi là…
Ta cũng chẳng nghĩ đó là ngươi. Hay chính xác hơn ta ít có mối quan tâm đến cái diễn đàn này nhiều. Mà ngươi ah, đôi khi đi theo một con đường nào dó ko hẳn là bắt chước, vẫn con đường đó nhưng ngươi có nhiều cách đi mà. Ta đi bằng xe máy, ngươi đi bằng xe đạp, ngươi đi xe máy, ta đi bộ, vẫn trên con đường dó thui, thử nghĩ xem…
Và ngươi ah, chưa với ai, ta có thể nói chuyện như với ngươi đâu, ta sẽ chẳng khóc trc mặt ai về chuyện đó cả, ta sẽ chẳng kể hết mọi chuyện của ta nếu ko phải là ngươi,… Chả bít ngươi có vào đây lại mà đọc cái ta đang nhắn sau khi tuyên bố thế ko, nhưng ta cứ nhắn, hì, rùi sẽ gửi lại link cho ngươi, kẻ đáng bị cấu a, hehe, iu ngươi nhiều (trừ những lúc ko iu ra thì lúc nào cũng iu ngươi, hi)
Cấu ngươi 1 cái rùi ôm ngươi 1 cái rùi thơm ngươi 1 cái.      
(Ah, cái kẻ mà ngươi đã thơm nó 1 cái, chia bùn với ngươi vì đã làm thế, hehe.)

Ta đang đc nghe 2 em bé đẹp dai và xinh gái (ở cái nhà mà cả ta và ngươi ước là ở đó có 1 anh đẹp dai í – đúng mong muốn    ) đọc thơ với kể chuyện, nghe iu cực. Chả bù cho buổi đêm, ta sẽ đc nghe tiếng kéo gỗ, đều đặn, đều đặn… của bố em đẹp trai đó    . May là ngươi ko ở cùng tầng với ta.
Ngủ ngon…  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on May 16, 2006, 06:24 PM
Cơn bão số 1... lại bắt đầu một mùa mưa bão rồi đấy
Tự nhiên cồn cào nhớ lại cơn bão số 7 năm ngoái, 25/9 ngày bão số 7 đổ bộ vào Vn và cũng là ngày 1 cơn bão đổ bộ vào trái tim em....chuẩn bịi  1 năm rồi đấy anh ơi....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on May 16, 2006, 06:49 PM
Niềm vui nho nhỏ khi đc "ai đó" ôm thật chặt. Iu xế k bít
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Pinturicchio on May 16, 2006, 08:08 PM
Quote
Cơn bão số 1... lại bắt đầu một mùa mưa bão rồi đấy
Tự nhiên cồn cào nhớ lại cơn bão số 7 năm ngoái, 25/9 ngày bão số 7 đổ bộ vào Vn và cũng là ngày 1 cơn bão đổ bộ vào trái tim em....chuẩn bịi 1 năm rồi đấy anh ơi....


Ặc, shock !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on May 18, 2006, 10:15 AM
shock cái jì mà shock, chuyện của tụi em, anh nhảy vào làm jì, uýnh cho trận giớ. Có liên quan không
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 18, 2006, 04:37 PM
oài, đêm qua ở đây bão to, gió jật cấp 11, mưa như trút nước, chẳng thấy buồn chút nào cả, ghê bỏ xừ.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on May 19, 2006, 03:42 PM
Bạn có biết không? Đà Nẵng đang có mưa đấy! Tuyệt lắm đúng không? Nhìn ngay ra mặt phố là từng hàng xe tiếp nối nhau xì xèo qua những vũng nước nhỏ...đâu đó là tiếng còi inh ỏi của chiếc xe hơi màu đen xì muốn vượt qua chiếc xích lô đang ì ạch từng đoạn ngắn (bởi chiếc xích lô kia đang chở những vật rất nặng). Mình muốn "nhảy" ra mắng chiếc xe bóp còi inh ỏi kia cho đỡ tức nhưng không dám.Hihi!

Mưa! tiếng mưa rả rích khiến mình muốn viết đôi dòng về mưa. Nhớ lúc xưa lúc còn ở nhà mái tôn tiếng mưa rơi lộp độp bên tai nghe lắm lúc thích lắm khi ghét, nhất là tiếng lộp độp ấy xuất hiện vào những đêm mưa mùa đông. Ghét vì sợ, sợ mưa lớn trong đêm tối khiến chị lao công thêm phần vất vả. Ghét vì mưa buổi đêm khiến những con trùng không có chỗ ẩn nấp lại bao vào nhà quấy mình. Ghét vì mưa khiến những người bán hàng rong lại có một đêm vất vả. Ghét vì...

Rãnh rỗi nhớ lại chuyện lúc nhỏ nghĩ mà cười : người gì không có suy nghĩ, mỗi khi mưa đến chỉ mong mưa thật to, thật lâu, mưa sao cho nước tràn vào nhà càng cao càng tốt (vì thích lội nước, xem tivi thấy người dân vùng lũ lụt lội nước sướng và mong được giống họ) Ngu ngốc chả thể nào tưởng nổi.

Rồi thời gian qua, lớn một chút cũng biết nghĩ đến cảm giác khó khăn của người ta. Trời mưa, gió to ầm ầm mình fải đạp xe đi học về đêm. Gió giật mạnh khiến mình xém bay theo gió...níu giữ chiếc áo mưa để nó khỏi lật vào mặt...dù có mặc áo mưa thì cả người vẫn ướt nhẹp vào lớp học thêm với một cái mặt đầy nước. Nước chảy tùm lum, dơ quá !!! dơ quá!!! lúc đó xấu hổ quá trời. Áo quần ẩm ẩm thật khó chịu mùi hôi của chiếc áo mưa cứ bốc lên..hihi..chịu hết nổi.

Mình thấy như mình có sướng không? được đi học, được ăn, được có bạn, được chơi...được tham gia diễn đàn, được vào mạng, được biết những gì muốn biết. Vậy sao còn có chuyện để buồn?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on May 19, 2006, 03:48 PM
Ừ, sao còn có chuyện để buồn thế? Mưa vẫn tiếp tục rơi và mình vẫn tiếp tục linh tinh.Ai cũng cho rằng mưa buồn, ghét ghét cũng nghĩ giống thế. Tuy nhiên, cái buồn này gg không tránh xa, không ghét mà gg đón nhận cái buồn do mưa gây ra này một cách tự nhiên thậm chí rất thích buồn vì mưa.

 
Không fải mình là người hay linh tinh, chỉ vì cái Juvevn dọt net này đó. Hôm nào gg viết bài gửi bài gg là hôm sau gg thắc mắc người ta nghĩ gì về những thứ linh tinh mình gửi lên. Thắc mắc nên vào mạng, vào mạng thì linh tinh. Với cả: hí hí ghét ghét thích thả bom, thích có 5 quả bóng, chỉ cần 5 quả mà thôi.

Phải lập ngay một cái tóp : "LINH TINH KÝ" thôi hihihi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on May 19, 2006, 05:27 PM
Mưa không buồn,là do trái tim ta buồn thôi....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vizz on May 19, 2006, 05:42 PM
Mưa...sao lại cùng xuất hiện một lúc thế nhỉ?...ko phải lúc này mà...  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on May 20, 2006, 05:14 AM
Xì xì! sao mà ngố thế kô biết! Hôm qua trời mưa từ lúc chiều đến tận tối mù luôn. Mưa đúng kiểu miền Trung: dai dẳng, thấm đất. Vì được mưa nên buổi sáng sớm không khí thật trong, cái lành lạnh đúng chất đông khiến gg thấy nhớ mùa đông. Haha!

Đang nói đến chuyện mưa tự dưng chuyển sang mùa đông. Quả thật suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng linh tinh. Khùng khùng hâm hâm hoài, ca mà thấy ngán. Dẫu sao, hôm nay cũng là cuối tuần, bắt đầu một ngày mới bằng một câu chúc: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: muabuon_0 on May 22, 2006, 08:17 AM
Ở đây cũng mưa, Mưa nhiều lắm
nhiều lúc cũng muốn viết bài lắm nhưng không dám lúc này thì không nên
bão số 1 đang làm biết bao người đau khổ. nên Mưa mà xuất hiện thì mọi người lại không vui
suốt ngày chỉ Mưa với bão thật đáng ghét phải không
thật xin lỗi những ai không thích mưa lúc này
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 22, 2006, 12:58 PM

" Người hỡi , nhớ anh biết bao đêm rồi , tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng..."
Em nhớ anh , và cũng nhớ mưa....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on May 23, 2006, 03:38 PM
2 hôm nay mưa thối đất thối cát, chắc bị ảnh hưởng của bão, chưa bao giờ mình lại ghét mưa thế này,
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 26, 2006, 07:24 PM

Mưa to rùi , mưa to thật đấy , cả tuần nay hông hôm nào là hông mưa cả
Mình yêu mưa , nhưng mình cũng yêu những ngày nắng đẹp , mình tham lam nhỉ ?
Tự nhiên muốn lao ra ngoài trời mưa , để nước cuốn trôi ....Để gió cuốn đi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 26, 2006, 08:12 PM

Niềm vui nho nhỏ của mình là được ngồi ở Cuối Ngõ vào tối thứ 6  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tayeunhau on May 29, 2006, 04:02 PM
15 phút, chỉ chừng đó thời gian để tôi gặp bạn..ngắn ngủi quá phải không, nhưng cũng là mong ước trong những ngày còn lại của tôi...tôi còn nhiều kế hoạch lắm bạn ạ, và hôm nay, tôi phải bắt đầu...nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ...hạnh phúc đôi khi chỉ là 15 phút gặp bạn trên sân ga...lần đầu cũng là lần cuối!!!!!!!!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Ivana on June 04, 2006, 02:35 PM
Thực sự lòng vẫn muốn hướng theo người ấy nhưng có lẽ khi biết đây chỉ là tình cảm đơn phương thì nên chấm dứt. Mình cũng chả đủ kiên nhẫn mà chờ đợi trong vô vọng. Chấm dứt để bắt đầu 1 điều mới
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: binscop on June 05, 2006, 02:49 PM
điều giản dị làm nên niềm vui đó là tôi nhìn thấy khuôn mặt người tôi yêu, một khuôn mặt dễ thương lúc vui, và dễ ghét khi giận nhau.
小妈!我知不知道我爱你? :*:x:x:x
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on June 05, 2006, 03:16 PM
Mưa trắng xóa cả trời...
Ước jì mình là họa sĩ, mình sẽ vẽ lại những jì mình thấy ngay bây giờ... ^^
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on June 05, 2006, 03:23 PM
Ở mình chẳng có mưa gì cả, trời cứ nóng và nực muốn oải. Mưa trắng xóa cả trời luôn kia à? thích thế! gg ghen tỵ quá à!

Mình lại là kẻ phá hoại những cảm xúc của bạn rồi

Lạ ghê! tại sao mình cứ có cái kiểu "vừa đấm vừa xoa" như thế nhể? đúng thật gg quá điêu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on June 05, 2006, 05:48 PM
chỉ 1 tin nhắn nhẹ nhàng , quan tâm : nhớ ăn cơm đấy nhé, cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình ấm áp ....  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: becondangyeu357 on June 12, 2006, 03:43 PM
trời lại mưa...sao buồn vậy...nhớ anh... nhớ kỉ niệm của chúng ta....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on June 15, 2006, 08:50 AM
Dù cãi nhau, giận dỗi, ko thèm nhắn tin, gọi điện thoại. Nhưng anh vẫn nhớ mình thích đội Ý. Trận đấu tiên của đội Ý, gọi điện thoại cho mình. Hì hì, rất vui, vui ko chịu nủi luôn...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 15, 2006, 09:17 AM
Cười thiệt nhìu, cho đến khi người ta bảo " em cười mất mấy chục phút mobi của anh rồi !!! "  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on June 15, 2006, 11:36 AM
Niềm vui nho nhỏ là tiềm được những thú vị nho nhỏ trong công việc. Niềm vui nho nhỏ là cảm giác bị chờ đợi 1 cái gì đó trong cô đơn. Niềm vui nho nhỏ là nhận ra 1 bản nhạc cực kỳ hay trong lúc tuyệt vọng để thấy rằng mình thật bé nhỏ!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on June 22, 2006, 08:25 PM
Quote from: coolilo
Ko dõi theo nhưng cũng biết anh thế nào, vẫn vậy nhỉ, "anh luôn gây đau khổ cho những người con gái đến với anh"  
Úi,anh ấy nói vậy á,hic,hình như cũng có người nói với em câu đó,hớ hớ...chít thật,em thì em chả tin,chỉ được cái dẻo mỏ thôi,nhưng với chị thì....mà thoai,hum nào mò lên HN 2 chị em mình đi chơi rùi tâm sự nhá (chứ cứ mỗi lần buôn dd những 1 tiếng thế này em sắp phá sản gòi   ),mùng 5 lên gòi,ở lại khoảng 1 tháng lận,có đón típ em hông?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 23, 2006, 05:17 PM
Quote from: dịu dàng
Úi,anh ấy nói vậy á,hic,hình như cũng có người nói với em câu đó,hớ hớ...chít thật,em thì em chả tin,chỉ được cái dẻo mỏ thôi,nhưng với chị thì....mà thoai,hum nào mò lên HN 2 chị em mình đi chơi rùi tâm sự nhá (chứ cứ mỗi lần buôn dd những 1 tiếng thế này em sắp phá sản gòi   ),mùng 5 lên gòi,ở lại khoảng 1 tháng lận,có đón típ em hông?

Tin đê, đàn ông nói ra câu đó là lúc họ nói thực đó  

p/s: Đang wc, đêm giảm cước 90%, em gọi bằng di động sẽ rẻ hơn gọi máy bàn đó   (ko bít đến trước khi wc hết chị có nạp nổi xiền ko   ).

Sao em lên muộn thế, có 1 tháng thoai ah'   thoai rời luôn lên HN ở đê, ở HP một mình chi bùn  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juverofan on June 24, 2006, 12:19 PM
4 mắt nhìn nhau nhẹ nhàng tình cảm => niềm vui
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on June 24, 2006, 02:23 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Nhầm hay ko ko quan trọng , quan trọng là em đã ko còn yêu anh nữa  


SS cá tính lắm, hay đấy, anh thích em roài đó !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on June 25, 2006, 01:50 PM

Mấy hôm rồi trời ko mưa nhỉ ?
Mong mà cũng ko mong ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on June 25, 2006, 05:07 PM
Trời ko mưa...
Trời nắng chang chang...
Nhưng tôi...tôi vẫn cứ buồn đấy






   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 25, 2006, 06:17 PM
Anh đã hứa .. một ngày mưa đẹp chúng ta sẽ gặp nhau mờ  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on June 25, 2006, 09:35 PM
mưa đi, giờ không buồn nữa đâu ... giờ mạnh mẽ lắm rùi, sẽ không khóc, sẽ không nhớ anh.... mưa cho mát  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on June 26, 2006, 11:50 PM
Cơn mưa sáng hôm qua buồn thật đấy ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on June 27, 2006, 08:11 PM
Quote from: Colin_Farell
kỷ niệm vùi trong cát

Tại sao lại fải vùi trong cát hả anh ?
" Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
Và kỷ niệm sẽ là những kỷ niệm
Dù được sinh ra sau những nhát rìu "
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on June 27, 2006, 08:21 PM

Lại mưa...nhưng chỉ vài giọt rất khẽ , lăn trên tóc em , mưa mùa hạ khác mưa mùa đông nhiều quá phải ko anh ? Em đã đi cùng anh trong rất nhiều cơn mưa , đã có lần nào anh thấy trong mắt em ko phải chỉ là những giọt mưa chưa ?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on June 29, 2006, 09:17 AM
Hôm qua bị trận mưa ướt hết . Mưa nhanh thật , ào đến rồi đi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 29, 2006, 01:05 PM
Chán nhỉ, sao mình cứ nghĩ hoài những chiện chẳng đâu   chẳng bít phải làm gì nữa, bùn  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 29, 2006, 01:18 PM
Ước gì ngày anh bảo chia tay, anh cho phép em xuống thăm anh   Em ko hiểu sao anh luôn ghen với quá khứ của em nhỉ, vậy mà em đã tưởng anh là người độ lượng lắm đấy  

Cũng có thể là em ích kỷ, nhưng em ko nghĩ .. thôi em cũng ko muốn nghĩ nữa.

Chỉ có điều kỳ quoặc là, người em vẫn nghĩ nhiều tới, lại vẫn là anh, kì nhỉ. Anh có nghĩ em đã cố tỏ ra tự tin khi ngồi trước mặt anh, nhưng nếu em có đủ can đảm để bắt chuyện với anh thì chắc mắt em đã đẫm lệ trước rồi ..
 
Nhưng thôi, từ lâu em đã để hình ảnh anh nhạt dần rồi mà. Nhưng lần này có lẽ là quyết định .. em đã vẫn đi con đường để nhanh được về bên anh, nhưng giờ thì em phải rẽ sang một lối khác thật.

Viết cho những ngày mưa em tìm về bên anh.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on June 29, 2006, 02:10 PM
Ước gì thời gian quay trở lại đúng ngày 29/8/2005 thì hay biết mấy nhỉ.
Ước gì có thể quay lại ngày xưa yêu dấu. Cùng anh ngồi dưới trời mưa, được anh che mưa cho. Híc híc, nhớ nhớ quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: muabuon_0 on June 30, 2006, 10:41 AM
Ở nơi đây những cơn mưa cứ vẫn rơi đều làm cho tôi nhớ đến....... càng nhiều hơn
lòng tôi thật mâu thuẫn nhưng tôi biết 1 điều rằng tôi vẫn là kẻ đa tình
nhìn va nghe những lời nói hồn nhiên vui ve cua người ta tôi cũng thấy vui. Tôi luôn là kẻ ngốc trong suy nghi cua nguoi ta người ta nói chuyện cùng tôi chịu khó nghe tôi nói chắc không ngoài 2 chữ thương hại. thương hại cho số phận của tôi. đã 1 thời gian dài thế mà tôi giờ mới nhận ra.
không biết tôi có còn dám đối diện với người đó nữa không nhưng tôi cũng rất cảm ơn cảm on rất nhiều.
va tôi cũng đã nhận ra rằng chỉ có tôi bản thân tôi mới luôn bên tôi va chia sẻ cùng tôi ma thôi à mà quên nữa còn có những cơn mưa nữa chứ chí có những cơn mưa la luôn ở bên tôi trong suốt cuộc đời này vẫn có khi thật ào ạt nhung đôi khi thật nhẹ nhàng mưa cứ rơi và tôi cứ hy vọng cảm ơn mưa cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho ta những hạnh phúc nhỏ nhất du là kô thật
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on June 30, 2006, 12:31 PM
Lại mưa, nó giống một ngày cuối ta gặp nhau!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on June 30, 2006, 03:13 PM
mưa..... không bùn.........nhưng nhớ anh
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: viethungtifosi on June 30, 2006, 04:48 PM
Trưa nay mưa nhưng anh vẫn nhớ em
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: coolilo on June 30, 2006, 05:08 PM
Mưa, nhưng vẫn chưa là ngày mưa đẹp, ah anh  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Xương on July 01, 2006, 09:01 AM

Mưa to wá
Em nhớ anh và nhớ ngày xưa , 2 đúa có cùng một cơn mưa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nhuboconganh on July 06, 2006, 04:45 PM
Mưa .. mình chẳng biết vui hay buồn, buồn hay vui, chỉ thấy trống rỗng, chán nhỉ  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on July 06, 2006, 09:12 PM
trời chỉ mưa mấy hạt , nhưng cũng khiến em nhớ anh kinh khủng. hôm nay thực sự là nhớ anh, anh có biết không. vậy mà anh vô tâm với em . em buồn lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nhuboconganh on July 07, 2006, 05:58 PM
Hì, HN chán nhỉ, mưa có tí tẹo lại tạnh. Nhớ bữa trời mưa anh chợt ở nơi đây, dụ anh đi chơi mưa mà anh lại bận   Thôi em đành chờ dịp khác vậy
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on July 07, 2006, 07:09 PM
Hị hị em ở quê mưa cái suốt buổi đợi trời mưa xong vác cần đi câu cá, sướng ôi sao mình thích câu cá thế nhỉ. Mưa thì làm cái gì cũng tập trung hơn !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on July 07, 2006, 07:38 PM
Trời Sài Gòn đang mưa, nhớ anh...buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ghet_ghet on July 08, 2006, 01:19 PM
Mưa sẽ không còn là mưa buồn nữa đâu! Những gì hè nắng rực đỏ như thế này nếu có một cơn mưa ào xuống thì nó chính là cơn mưa vui. Nhá!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on July 09, 2006, 03:42 PM
Nhớ 1 người, nghĩ là yêu người ấy
Yêu 1 người, ngỡ người ấy yêu mình
Quên 1 người tưởng không còn gặp lại
Thế mà 1 ngày nhận ra...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on July 12, 2006, 01:10 AM
mấy hôm nay chiều nào trời Hà Nội cũng đen xì, lúc nào cũng tưởng như mưa tới nơi rồi, vậy mà vẫn chẳng mưa chút nào cho thoải mái. Tự nhiên muốn mưa ngập đường ngập phố như hum mình đi, mưa to sẽ ra sân nghịch mưa như lũ trẻ con, vui và thoải mái lắm..
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on July 13, 2006, 11:12 AM
Cảm giác trống rỗng!
Tự dưng muốn xa rời tất cả!
Thích???
Chẳng thể hiểu được nữa. Phù!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on July 13, 2006, 01:17 PM
thích 1 người là luôn muốn ở bên cạnh ngưòi ấy...
nhưng yêu 1 người là thấy người ấy lun ở bên mình dù đang ở xa nhau...
Hình như thích thì an toàn hơn yêu, vì thích sẽ chỉ mang đến niềm vui chứ ko có mấy nỗi buồn như yêu. Mình nói đúng ko nhỉ??
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on July 13, 2006, 03:14 PM
Quote from: qua_TaO_tau
thích 1 người là luôn muốn ở bên cạnh ngưòi ấy...
nhưng yêu 1 người là thấy người ấy lun ở bên mình dù đang ở xa nhau...
Hình như thích thì an toàn hơn yêu, vì thích sẽ chỉ mang đến niềm vui chứ ko có mấy nỗi buồn như yêu. Mình nói đúng ko nhỉ??
Thích mà thích đơn phương thì toàn buồn thôi. Thà yêu lúc vui lúc buồn còn hơn. Mình nói có đúng không nhỉ ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nhuboconganh on July 13, 2006, 04:39 PM
Quote from: qua_TaO_tau
Hình như thích thì an toàn hơn yêu, vì thích sẽ chỉ mang đến niềm vui chứ ko có mấy nỗi buồn như yêu. Mình nói đúng ko nhỉ??

Yêu có thể đưa người ta lên mây xanh cũng như nhấn người ta xuống 9 tầng địa ngục. Nhưng thích thì giúp người ta ở thế cân bằng hơn  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on July 13, 2006, 04:46 PM
 Theo như em nghĩ thì iu đơn phương mới bùn, chứ thích đơn phương chắc chỉ là cảm giác quí mên, trân trọng và muốn đc ở bên 1 người. Nó như là 1 cái đích để con người ta luôn hoàn thiện mình để vươn tới. Cảm giác đó tốt mà, có bùn nhắm đâu  .
Mừ có ai đang iu 1 người và thích 1 người khác ko ta????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on July 16, 2006, 11:30 PM
Thế là mình lại đắm chìm vào các hình ảnh, màu sắc, bố cục...
Đã lâu rồi không tự thiết kế, những tưởng quên cả niềm đam mê này rồi chứ... hôm nay có dịp làm những gì mình thích lại cảm thấy một chút niềm vui nhỏ nhoi lại len lõi trong lòng... , mặc dù không tập trung đc tốt như trước nữa nhưng mình tin rồi từ từ mình sẽ quen trở lại...

lại cảm thấy tự trách bản thân quá... sao cứ mãi tìm hoài những điều vô nghĩa...
Muốn đi học tiếp nữa quá, thật muốn ra nước ngoài học tiếp vài năm về graphic design quá...
... đc khg nhỉ ?!, phải cố gắng chuẩn bị từ bây giờ xem sao... !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nhuboconganh on July 20, 2006, 06:58 PM
Một tin nhắn hay cuộc điện thoại lúc giao ngày  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on July 21, 2006, 12:11 PM
Quote from: nhuboconganh
Một tin nhắn hay cuộc điện thoại lúc giao ngày  
Một chút thể hiện quan tâm tới nhau mỗi ngày
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: lemon_chua on July 24, 2006, 04:16 PM
Mưa gì có tí ti! Mưa cảnh cho mình thèm lại thôi không mưa nữa. Ghét!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on July 28, 2006, 05:51 PM
Từ khi làm việc ở đây mình mới biết được cái cảm giác ngắm mưa từ trên một không gian cao, cái cảm giác che dù đi dưới mưa, cảm giác đứng tựa cửa sổ ngó ra một không gian rộng lớn ngoài kia... thênh thang cảm xúc... bổng cảm thấy nhỏ bé quá so với cái Thế giới rộng lớn ngoài kia... có bao nhiêu người mình chưa gặp ?, có bao nhiêu yêu thương mình chưa trao ?, có bao nhiêu điều mình chưa làm, chưa học ?, có bao nhiêu bất ngờ chưa đến ?...
Sống và chờ đợi...  

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv324%2Fblueweb%2FIMG_1588.jpg&hash=84f2e5e4f84deb4f1dba20474fb8b888e626eeef)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on July 31, 2006, 02:23 AM
Trời đang mưa tầm tã luôn... mưa đêm thì buồn hơn mưa chiều!
Lốp ba lốp bốp, xời, cả nghìn năm, tỉ năm thì mưa cũng chỉ có từng ấy thứ âm thanh, vậy mà cứ nghe vào là thấy xao lòng, khổ thế?? Mưa thế này, nhớ lắm ý... anh thích ngắm mưa tí tách, thích đi dạo sau khi cơn mưa ngớt... anh làm em cũng bắt đầu chịu ngồi yên để nhìn mưa rơi bên ngoài...
Hồi SN mấy năm trước, cũng là những ngày mưa và đều là những ngày có đc hp'. Năm ngoái là 1 ngày nắng to.. nỗi buồn lấp kín tâm tư. Và năm nay, mưa cả ngày rả rích, nhưng hạnh phúc vì có anh bên cạnh... chà chà, mưa là 1 điềm may của mình chăng?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dinhmenh! on August 03, 2006, 01:09 PM
Quote from: tiamo
Chỉ là say nắng thôi mà. Em nên cân nhắc kĩ xem trái tim mình muốn gì. Và phải quyết định dứt khoát chứ đừng để tình trạng này kéo dài.
Em sẽ quyết định mà. Em chỉ không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Tình cảm mà em dành cho người đến sau là gì vậy? Người ấy quá hiểu em, còn bạn trai của em thì... Đến bi giờ khi bít sắp có chuyện xảy ra thì anh ấy lại muốn giữ em thật chặt bên anh ấy. Anh ấy làm em khó thở, mệt mỏi, nhưng em vẫn yêu anh ấy. Em vẫn yêu, có lẽ là vậy. Còn người kia, có lẽ ko thể, có lẽ đã quá muộn rùi, có lẽ...em không bít. Em thấy như mình đã mất một cái gì đó, khi quyết định chuyện này, em thấy bùn...bùn lắm
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on August 06, 2006, 10:00 AM
Đi đến nhà em, em còn ít tiền nhỏ, góp anh một tay đưa anh về nhà (nó thật giản dị với em... nhưng hình như hơi ko giản dị với anh Ti nhỉ)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on August 06, 2006, 09:48 PM
Cái gì làm ta điên điên khùng khùng vậy nhỉ? Haha, chính nhờ cái cảm giác điên này mà tự nhiên lại nắm bắt được những dòng cảm xúc lạ thường, nắm chặt trên những đầu ngón tay và chỉ việc lướt phím... Một việc chẳng dễ dàng gì từ lâu lắm rồi...
Có lẽ là vì cơn mưa chiều nay?... Góc nhìn khuất sau căn phòng, nhỏ bé, chật chội, ngăn nắp, tối tăm, và nhìn ra phía ánh sáng, phía có mưa... Từng giọt nhạc trong bản Romance tong tỏng rơi như những giọt mưa đậu ngoài cửa sổ, như những giọt cà phê tí tách trong cốc...
Cũng có thể, đó là vì Dido và Sheryl Crow, tự tin và thoải mái, thành thực và lạc quan.. mình đó, những phút chìm đắm trong những lời tự sự của các nàng và nhún nhẩy như ngày nào...
Cũng có thể, đó là vì cái tính "1 = n + x + y + z + ..." vốn có ở trong mình, chỉ chờ đến giờ G là lại bột phát bất ngờ... Những ánh nhìn lướt qua, những khoảnh khắc im lặng vụt hiện về, những tiếng thở dài, những nụ cười buồn... cuộn lại thành một chiếc chăn thô ráp quấn quanh người...
Khakha, cũng không sao! Tất cả những điều này đều kết hợp rất nhịp nhàng và hợp lý vào một ngày mưa nắng thất thường như hôm nay. Lòng Trời đã thế, lòng người, âu cũng là vậy!...

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on August 07, 2006, 02:33 PM
Thật ra thì nó ko ngốc như em nghĩ đâu..
Nhưng cũng bởi vì em nghĩ nó ngốc nên mọi chuyện mới thế.
Mà xin lỗi rồi thì thôi...sao mà cứ dấm dứt mãi thế








   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on August 07, 2006, 07:19 PM
Mong solo ko bị đau nữa.

Mong cho mọi người cũng ko ai phải buồn nữa, đầu tuần mọi người đều phải vui vẻ thì mới may mắn đc.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on August 08, 2006, 01:00 PM
Những kỉ niệm xưa đã là quá khứ rồi, ko ngồi mong ước nữa, phải cố lên vì cuộc sống vĩ đại...

Mong ước mình có thể quay trở lại những ngày còn háo hức quàng khăn đỏ ngay cả lúc đi ngủ, mong ước quay lại ngày lần đầu tiên được đeo cái huy hiệu đoàn, lúc đó về vênh váo nói với ba mẹ: Con lớn rồi đấy, ba mẹ đừng coi con là trẻ con nhé... Bây giờ thì mong ước mình làm trẻ con thật...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on August 08, 2006, 01:54 PM
Dõi theo để làm j, dõi theo bằng niềm tin à. Đã quay lưng lại với nhau, mỗi đứa đi về một phương rồi, em đã đi thì ko bao giờ muốn quay đầu lại... em ko muốn nhìn thấy đằng sau người ta một lần nữa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on August 09, 2006, 10:25 PM
chỉ cần anh sống hạnh phúc, chỉ cần anh luôn mạnh mẽ tự tin, chỉ cần anh nhớ đến em 1ph trong suốt cuộc đời ... chỉ cần có vậy thôi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on August 09, 2006, 10:37 PM
em vẫn dõi theo anh , theo cuộc sống của anh. có những lúc em thấy thật mệt mỏi nhưng đôi khi em lại lấy cái mệt mỏi đó làm niềm vui cho những lúc em buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dongta on August 10, 2006, 08:05 PM
Nên học theo cách Tây Phương thích thì chạy tới nói thích & nói muốn
tìm hiểu còn không thì thôi đâu có gì, đừng đặc nặng vấn đề mặc cảm !
Dù sao vẫn còn hơn yêu đơn phương mệt lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Fly on August 11, 2006, 04:31 PM
Hồi 15 tuổi có thích một anh hơn mình 13 tuổi, tức là bi h anh ấy đã U30       Hồi đó trông anh ấy phong độ và có kiểu nói chiện làm mình mê gần chít    Làm gần cơ quan của papa nên nếu qua đó thì có thể sẽ gặp. Nhớ lại thấy chết cười vì cái tật hám zai của mình hùi đó, bó toàn thân lun  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dinhmenh! on August 29, 2006, 01:37 PM
Chỉ mong khi không còn gặp em nữa, anh sẽ quên em. Trong tim anh, hình bóng em như bong bóng xà phòng tan nhanh trong không khí. Có như vậy em mới cảm thấy thanh thản, yên lòng.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on August 29, 2006, 08:10 PM

Bao giờ trời mới đổ mưa ? Một cơn mưa xoá sạch mọi dấu vết nhỉ ? Mình vẫn luôn mong chờ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on August 30, 2006, 08:44 PM

Ngày trước, có lần em đã đọc một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, kể về vị vua khôn ngoan và ham sống đến lạ kỳ. Khi bị đày xuống cõi âm, ông đã tìm mọi cách để trở lại trần gian, để được sống những ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Và rồi ông đã bị vua địa phủ giáng một hình phạt khủng khiếp: suốt đời vần một tảng đá lên trên đỉnh núi cao, khi vần gần đến đỉnh thì hòn đá lại trượt xuống chân núi. Công việc cứ thế ngày ngày diễn ra trong vô ích, tình yêu cuộc sống của ông hóa ra phải trả giá bằng nỗi cô đơn đọa đày đến cùng cực. Thế nhưng, hình phạt dù khốc liệt đến đâu cũng không thể chôn vùi một trái tim cháy bỏng yêu đời. Nếu được chọn lại, vị vua ấy hẳn vẫn làm thế.

Theo thời gian, huyền thoại vị vua ấy trở thành bài ca cho những ai... yêu quá cuộc đời này... (TCS). Em đã đi và đã gặp bao số phận con người phải đối mặt với đớn đau, định mệnh khắc nghiệt, họ vẫn không chịu buông hơi thở sự sống, mặc cho gai đời có làm đôi tay ứa máu. Ngày ngày, trên mọi nẻo đường trần ai, em vẫn gặp những "vị vua xưa" trong muôn mặt người. Những con người vươn lên từ cái đói, cái nghèo để được sống và được cống hiến. Những con người chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo để giành giật sự sống từ cái chết... Chưa bao giờ và ở đâu, họ lại từ bỏ hy vọng vào phép nhiệm mầu của cuộc đời, trên hết là khát vọng được sống theo đúng nghĩa của từ này.

Câu chuyện xưa cũ theo em trong những chuyến đi về... để rồi em chợt nhận ra, rằng mọi thần thoại sẽ mãi là thần thoại, chỉ có tình yêu đời là rất thật. Với tình yêu đời, con người ta có thể sống, có thể yêu, thậm chí là hy sinh mà không toan tính điều gì...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on August 31, 2006, 02:28 PM
chỉ mong được cơ hội ước j mình có đủ can đảm, đủ tỉnh táo để quyết định được việc mình đang làm và nếu điều xấu xảy ra mong là mình được bình an, mình đang làm cho chính bản thân bị tổn thương  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on September 01, 2006, 04:11 PM
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ. Chờ anhđến xóa hết những đau thuơng. Ước mơ trongđời, có ai đâu ngờ. Đôi khi sao quá xa xôi
Nhớ người iu cũ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on September 01, 2006, 07:01 PM
Vẫn mong  1 ngày, nắng lên rạng ngời ta lun bên nhau sánh đôi...

Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ..
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on September 02, 2006, 05:49 PM
Sao không mưa nhỉ, nóng quá . em muốn được gặp anh sau cơn mưa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: binscop on September 04, 2006, 07:50 PM
em à! anh vẫn nhớ đã có lần anh đưa em về nhà trong một cơn mưa đầu tháng 5, vì hôm đó em đến sinh nhật anh và anh cũng đã nghỉ một buổi học để ngồi nhà chờ em đến. đưa em về, cả hai đứa đều ướt hết và lạnh, nhưng trong lòng có một ngọn lửa ấm áp làm cả hai thấy hạnh phúc.
có lẽ đó là kỷ niệm về mưa của chúng ta mà bất chợt khi đọc topic này anh mới chợt nhớ ra.

Quote from: 1314520
Sao không mưa nhỉ, nóng quá . em muốn được gặp anh sau cơn mưa...
1314... muốn gặp Anh Trai hay Anh Yêu vậy?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 05, 2006, 12:32 PM

Trời mưa rồi , chẳng biết lòng mình buồn hay là vui....
Nhớ !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 05, 2006, 01:03 PM

Cơn mưa bay bay con đường trơn , ngày đã xa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on September 05, 2006, 01:43 PM
Tuỳ vào thời điểm mà diane, khi buồn, khi vui, khi đang đi thì trời mưa, khi đang ngồi nhớ 1 ai đó, khi ai đó cần ta ..... nhiều mà. Khi mưa cần một điều nhỏ ....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on September 06, 2006, 04:42 PM
Hà Nội mà cứ mưa như trưa qua ngập đường ngập nhà thì cơn mưa nào cũng là cơn mưa buồn hết
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on September 06, 2006, 09:11 PM
Thật ra thì mưa lúc nào chả buồn!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 06, 2006, 09:13 PM

Cũng ko hẳn....
Thật ra mà nói là do tâm trạng mình lúc mưa buồn hay vui  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on September 06, 2006, 09:37 PM
Nghĩa là lúc mưa em vui chứ gì...còn anh thì tuỳ....kể ra nhiều lúc mưa cũng có cái rất thú






   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Blackrose12 on September 07, 2006, 02:31 PM
 ..."Đi lang thang trong chiều mưa mênh mang, nước mưa là nước mắt, khóc cho cuộc tình tan...."
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 07, 2006, 02:38 PM

Một màn mưa ấy đi về trong giá băng , một màn mưa ấy đi về trong giá lạnh...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on September 07, 2006, 04:51 PM
Thật ra thì việc ah Quang mời Kelly đi ăn Kem và Bún ốc ở KT mới là việc quan trọng...

Mưa về trên khúc hát lắng u buồn đợi bóng hình ai, như tìm về quãng đường xưa, mưa buồn giờ là kỉ niệm...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on September 07, 2006, 08:54 PM
Quen anh trong mùa mưa. Nên cứ mưa là nhớ anh. Nhớ anh nên buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on September 09, 2006, 12:57 PM
Cho ai kia vẫn mãi lang thang...đi thâu suốt đêm khuya...
Hay mưa ơi...hãy mưa nhanh lên...để quên hết ưu phiền





   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 09, 2006, 01:03 PM

Mưa rơi rơi rơi mãi mãi mãi cho anh yêu em hơn nữa
Cho đôi ta.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on September 09, 2006, 05:42 PM
Nó đã từng chứng kiến bao giọt nước mắt trong đời mình và cũng được rất nhiều từ những giọt nước mắt ấy.

Nước mắt của người thân khi phải vĩnh biệt một người trong gia đình cho nó ý thức hơn về tình cảm gia đình. Nước mắt của chị hai khi lên xe hoa cho nó biết rằng đôi lúc ta phải xa một hạnh phúc này để được một hạnh phúc khác. Nước mắt của nhỏ bạn thân cho nó biết nó vẫn còn có thể sẻ chia, có thể là chỗ dựa cho một ai đấy. Nước mắt của nó làm ướt đẫm vai anh cho nó biết nó yêu anh với tất cả trái tim của một đứa con gái hiền dịu...

Giữa Sài Gòn, bất chợt bắt gặp nước mắt của chị bán hàng rong đứng khóc với chiếc nón rách trên tay khi bị đội trật tự hè phố tịch thu cả gánh hàng cho nó biết cái giá của miếng cơm manh áo. Những chuyến CTXH, những người dưng áo vải ruộng đồng bỗng chốc trở thành người thân - đến rồi đi, rất nhiều người đã khóc và nó cũng sụt sùi theo họ.

Những giọt nước mắt người dưng hóa thành giọt nước mắt người thân cho nó một điều thật giản đơn nhưng khó nhận biết: khi mọi người đều hướng về một điều tốt đẹp, yêu thương sẽ luôn ngự trị.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Xương on September 11, 2006, 11:07 AM

Ước gì cho những cơn mưa hết buồn , để em lại được thấy anh vui vẻ , vui lên anh nhé  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on September 12, 2006, 10:46 AM
Tối hôm qua tình đi chơi. Mưa, buồn, nhớ anh...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Xương on September 12, 2006, 12:26 PM

Có cơn mưa nào qua đây , sao trời trong xanh là thế ?
Giá như anh còn bên em , giá như anh đừng lặng lẽ  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on September 12, 2006, 02:54 PM
Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan mau trên trời đầy nắng gió
giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ mong?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on September 12, 2006, 07:31 PM
Mấy hôm nay mưa, mưa rả rích, .... đúng là mưa buồn, không biết anh dạo này thế nào nhỉ???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 12, 2006, 07:34 PM

Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau ?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on September 12, 2006, 11:05 PM
Buồn vì mưa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on September 13, 2006, 08:05 PM

Nhớ những cơn mưa rào  
Mưa ơi....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on September 14, 2006, 05:13 AM
thích 1 người và yêu 1 người liệu có xa vời ko nhỉ? Mình đang thích hay mình đang yêu, mình đang cần hay mình đang muốn, thế nào là đúng, thế nào là xa, sao lại phải lo sợ những điều mình đang nghĩ, đang muốn???????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on September 14, 2006, 03:15 PM
Cầu trời hôm nay đừng mưa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on September 16, 2006, 12:47 PM

Một tuần dài lê thê rồi cũng sắp trôi qua...

Tuần đến, lại mọi việc đâu vào đấy. Nó lại tiếp tục vùi đầu với công việc, niềm vui lớn nhất của nó trong thời gian này.

Tuần mới, hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Tran Luan on September 17, 2006, 11:45 AM
Là rèn luyện được bản thân mình như một "thanh thép" đã được tôi luyện kĩ,là khi có ai đó hỏi mình về ý chí,nghị lực của mình thì mình có thể tự hào mà nói rằng:"Anh hãy tìm một thanh thép đã được tôi luyện kĩ và xem nó cứng như thế nào,khi đó anh sẽ biết được ý chí và nghị lực của tôi."
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on September 21, 2006, 12:45 PM

Giữa những ngày tất bật, mệt mỏi. Chợt phát hiện ra có một điều gì đó rất nhẹ len vào hồn. Những niềm vui và những nụ cười một mình. Những sự sẻ chia nhẹ nhàng, âm thầm.Tim cứ đánh lô tô theo những tin nhắn, và mỗi lúc nhạc "Bức thư tình thứ 2" vang lên là một lần chếnh choáng. Và một niềm hạnh phúc ,rất nhẹ, cứ đầy lên. Ngày dường như cũng lung linh hơn ...

Giữa những ngày căng thẳng, chợt thở dài vì một tin nhắn. Những lời hứa, những câu chuyện và cả nước mắt...tất cả còn ở lại. Những chuyến đi về vội vã không cho phép thực hiện những dự định dang dở, những lời hứa còn đọng lại. Cuộc đời là những chuyến đi, ngược xuôi, bon chen để cuối cùng nhận ra: cô độc!!!

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: chungtinh0 on September 22, 2006, 02:25 PM
Topic này hay đó, có thể gửi gắm, chia sẽ những điều giản dị làm nên niềm vui...
Cuộc sống thì có buồn có vui, buồn nhiều nên không để ý thấy được niềm vui chứ thật ra có rất nhiều điều giản dị lắm, bình thường lắm cũng có thể làm con người ta vui được đấy.
Chắc là kể ra thì mình kể hông hết đâu nhưng mờ gần đây nhất thì có một chuyện rất vui như thế này đây...
Ngày hôm ấy mình tuy là được đi chơi- đi Nha Trang choi- nhưng thật sự lúc đó không được vui cho lắm, tâm trạng rất là nặng nề. Ấy thế mà vừa tới bãi biển thì tinh thần trở nên vui hơn, phấn khởi hơn.
Hôm ấy thật là một ngày đặc biệt, có những niềm vui nho nhỏ cứ dần dần, dần dần đến với mình đó. Tới bãi biển rồi thì có quyết định là sẽ cho mình và chị họ đi lặn. Đi trên thuyền hơi bị say sóng, khó chịu, không vui cho lắm nhưng bỗng dưng lại xuất hiện một người- anh hướng dẫn viên cho những người mới biết lặn.   Lúc nhìn anh chỉ dẫn tận tình sơ lược về những điều cần biết khi lặn mình tự nhiên cảm thấy vui. Lạ nhỉ, một cuộc chạm trán bất ngờ nhưng thật sự rất thú vị và vui.
Vui nữa khi bỗng dưng anh lại là người hướng dẫn lặn của mình nữa chứ và thế là mình và anh thợ lặn bắt đầu đi tham quan và ngắm nhìn cảnh đẹp dưới bờ biển NT. Một kỷ niệm thật đẹp và rất là vui không hiểu vì sao nữa. Anh thợ lặn đó và mình tuy không hề quen biết với nhau nhưng những cử chỉ, những kỷ niệm mà hôm đó mình có được là những kỷ niệm rất vui.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: chungtinh0 on September 22, 2006, 02:41 PM
Bộ óc của con người là món quà lớn nhất mà tạo hoá đã ban cho... Có khối óc, con tim thì có trí nhớ, có quá khứ... thế thì làm sao mà cố quên được những chuyện mà in đậm sâu vào trái tim, khối óc của mình được nhỉ... Chỉ có cách duy nhất là từ cái quá khứ buồn vui đó mà rút ra cho mình kinh nghiệm để sống sao cho không còn lặp lại nữa những chuyện mà mình không muốn xảy ra... lăng nhăng, linh tinh vài lời, mong bà con bỏ qua và hiểu cho...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on September 25, 2006, 10:33 PM
niềm vui từ một điều giản dị biết bao:


... anh kéo tôi về phía anh, tôi ngước nhìn anh đầy háo hức...
 ...anh đưa tay về phía quần... khẽ hé mở... một vật giản dị... đầy háo hức được chìa ra...
...anh run run tiền về phía tôi, nắm lấy từng ngón tay tôi chặt hơn... một cái gì đó như bung ra...
.....
.....
...hộp nhẫn bật mở và ngón tay tôi được lồng trọn trong chiếc nhẫn lấp lánh sắc vàng...


niềm vui nhỏ nhoi đầy háo hức của tôi đấy...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on September 26, 2006, 04:03 PM
Đúng, mình đã thích... nhưng chỉ là thích thôi. NÓ chưa lên đến tình yêu. Nó mới chỉ là niềm vui vui khi nghe giọng nói, khi nhận tin nhắn. Tí hờn ghen, giận dỗi khi ko nghe đt, khi tắt máy, khi ko trả lời tin
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juventus_it_s_my_life on September 27, 2006, 07:53 PM
Có lẽ chỉ là thích thôi ... mà cũng có thể là say nắng chút ít ,lần đầu tiên mà ... cảm jác rất khác khi đứng trước ấy, cảm thấy ..run ( dù trước jờ mình luôn là người tự tin trước đám đông ) ,cảm thấy mình thật vụng về nhỏ bé  ,cảm thấy vui mà cứ cười cả ngày chỉ vì 1 câu nói bâng quơ của ấy ,cảm thấy hơi jận dỗi khi thấy ấy đi cùng 1 girl khác (ngốc thật mình có là jì của hắn ta đâu ).và hơn nữa có 1 động lực thật mạnh buộc mình fải fấn đấu hơn trong mọi việc  để trong mắt ấy mình luôn
thật hoàn hảo .Đó có fải là thích 1 người hok nhỉ...........
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on September 29, 2006, 08:05 AM
Chưa bao giờ mình muốn được đi đằng sau anh như thế thôi. Chỉ theo sau lưng thôi cũng đã đủ roài. Nếu mình cứ tàng hình đằng sau anh thì tốt biết mấy nhỉ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vitconxauxi on September 29, 2006, 09:08 AM
sao ai cũng thích theo dõi thế nhỉ? em là người người có biệt danh là thám tử nè, trong lớp do ba cô đặt chứ không phải tự mình nói khoát đâu nhá, đảm bảo theo dỏi 100% có ai thuê không, mà theo dõi chi cho mệt vậy thà ghé vô quán bún riêu ăn không sướng hơn à
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on September 29, 2006, 10:15 AM
dõi theo chỉ đau lòng thoai, tốt nhất là kệ ,
hehe,ở tận trời Tây cơ mà, lại chẳng may có thằng Tây con Tây nào nó cắp lấy thì đau lòng là phải rồi!
thôi quên quá khứ đi và ngủ yên cùng hiện tại nhé! Hâm lắm!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on October 02, 2006, 02:21 PM
Hai ngày cuối tuần qua tham gia từ thiện Trung Thu đối với mình quả là nhìu kỷ niệm vui:

Chỉ sau 2 ngày mà tốc độ lái xe của mình nhanh hẳn, kỹ năng lạng lách tăng gấp bội  
Nhớ thời thơ ấu, thương các cô thầy giáo chắc đã rất cực khổ với lũ nhóc chúng ta lúc trước.  
Nhận ra quyết định khg làm cô giáo trước đây của mình quả là một quyết định vô cùng sáng suốt      
Nhận ra mình khg có khíu năn nỉ con nít   (kết quả là hum nay khản cả giọng   )

... có nhiều đứa bé dễ thương cực kỳ  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on October 04, 2006, 08:55 PM

Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn... - (TCS)

Tôi đã có 2 đêm overnight với anh và liên tục những đêm rất khuya. Lúc nào cũng vậy, sau khi rời máy tính, tôi luôn đọc được cảm giác của mình là trống rỗng với những nỗi buồn khôn tả. Vì sao thế anh? Và tôi nữa. Ai trả cho anh, cho tôi những mộng đời dở dang, những chất ngất sâu kín tận cùng.

Tôi thương anh là bởi vì tôi thương tôi! Chúng ta là những đứa trẻ lạc loài phiêu bạt trong đời. Làm sao đời trả lại được cho anh, cho tôi những nguyên sơ mộng mị của thưở uyên nguyên?

Đời đã mất niềm vui từ đó. Từ khi người đã phụ anh, phụ tôi với những gian dối, lọc lừa... Nỗi cô đơn tận cùng của vực thẳm chơi vơi, như nỗi bơ vơ mà tôi và anh cùng đồng điệu song hành trong cái sa mạc đời trùng lấp.

Những đêm trắng cùng anh, ít ra cũng cho tôi cái cảm giác người hơn, gần đời hơn. Nhưng từ đó tôi biết mầm xa vắng đã vươn cành. Sau những cuộc trò chuyện là một nỗi buồn hoang vắng. Sau cơn đau cơ thể sẽ lành lặn nhưng tâm hồn mình đã cưu mang những vết loét nham nhở. Anh và tôi rồi sẽ hư vô trống rỗng, chỉ còn rất gần nhau trong lúc này là ánh sáng của cõi tình người bồng bềnh kỳ ảo...

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on October 05, 2006, 01:34 PM

Những cơn mùa hạ đi qua rồi anh ạh  , em nhớ cái lần trời mưa , mình ướt hết roài mới mặc áo mưa  ( mà cái áo mưa nó mới buồn cười chứ  )
Mùa đông cũng có mưa phải ko anh ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on October 05, 2006, 02:37 PM
Mưa à...hì,bây giờ đã có người đứng dưới mưa và đưa tay che mưa cho mình,ấm áp lạ lùng...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on October 05, 2006, 03:55 PM
Mình ghét trời mưa kểiu này. Dạo này cty có công trình nhiều quá. Cứ phải đi lang thang. Mệt. Gặo mưa, gặp nắng lại gặp mưa
Mình ghét mưa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juventus_it_s_my_life on October 05, 2006, 08:51 PM
Mưa trời cứ mưa mưa to kinh khủng , đã nhớ còn nhớ thêm ,lòng cứ như lửa đốt   mưa cứ thế trắng xóa ,ầm ĩ ,lạnh ,nhớ kinh khủng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: qua_TaO_tau on October 05, 2006, 09:34 PM
giờ chỉ mong 1 cơn mưa để gột sạch tâm hồn... mình sẽ ổn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on October 06, 2006, 01:07 PM

Thích một người uh ? Thật ra cái ranh giới giữa thích và yêu ko phải là nhỏ , từ thích một người , rồi hiểu người ta , rồi thông cảm được với người ta , rồi mới trở thành yêu thật sự , lúc thích chắc chỉ nhìn thấy điều tốt của người ta ko àh  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juventus_it_s_my_life on October 06, 2006, 06:17 PM
Mưa càng to ,càng nhớ Dường như kể từ giây phút ấy mình hok còn là mình nữa ^^mình fát hiện ra mình cũng là 1 người khá lãng mạn (hihi 1 ít thôi )
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: soidongcungbongda on October 09, 2006, 09:24 AM
tất nhiên cái ranh giới giữa thích và yêu vô cùng mong manh , đôi khi người ta hay lầm tưởng giữa thích và yêu , có thể thích trăm người nhưng chỉ có thể yêu 1 người mà thôi , và có lẽ chỉ có thời gian mới có thể giúp ta xác định rõ ràng được
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on October 10, 2006, 04:00 PM
Đi chơi vào một ngày trước hôm trung thu, thì cũng chỉ là đi dạo bình thường thôi nhưng... anh đã nhắc nhở em rằng em sống cho mình nhiều quá, chẳng có khái niệm quan tâm j đến gia đình cả!!! Anh mua quà cho mấy đứa em em, cả những đứa em họ mà em rất ít khi nói chuyện, anh giúp em mang đến nhà tặng cho từng đứa một, nhìn vào nụ cười tươi rói, sự hào hứng nhảy lẫng cẫng và câu cảm ơn, những cái ôm trìu mến của mấy đứa em mình... em cảm thấy ấm lòng, và em thấy mình dường như trưởng thành thêm. Muộn rồi, anh vẫn đèo em đi chen vào dòng người đông đúc mang quà xuống thăm bà ngoại và phát quà cho thèng em trai yêu quí, cứ cuối tuần lại phải "xuất ngoại", nhìn nó chạy ào ra cửa, gọi tên anh, ôm chầm lấy anh như một người thân, em thấy trong mắt anh là cả niềm vui và em thấy ấm áp... thêm một lần nữa em cảm thấy em được là người của gia đình, cảm ơn anh nhiều. Lúc tối anh đưa em về, tặng em quả bóng bay và nói em đội mũ công chúa trông xinh lém, hì một buổi tối em được làm người lớn với mấy đứa em, với gia đình, và trong một buổi tối em lại thấy mình là con nít trong chính mình và trong mắt anh. Chưa bao giờ trung thu em vui như thế.  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on October 14, 2006, 05:14 PM


Tự nhiên tìm được bài này , bật cười với ngày xưa
Sea !
Chắc giờ này Sea đang ở trên thư viện của trường / hoặc học trên trường / hoặc thư viện QG ? Uh , em chẳng bao giờ biết chính xác Sea đang ở đâu , nhưng chắc chỉ là 1 trong những nơi ấy thôi phải không ? Lâu rồi không gặp Sea , từ hồi cuối năm học trước nhỉ ? Mà ko hẳn là gặp , chỉ là em nhìn thấy Sea ở trong nhà thôi , Sea đang ăn cơm ! Nhanh thật , mà kể cũng ko nhanh , mấy tháng thôi , uh , mấy tháng ...Hôm vừa rồi về nhà , em cũng chẳng dám chắc là Sea có về nhà , nhưng em cứ fone , chứ còn đợi Sea thì có mà đến Tết Maroc , đơn giản vì Sea ko biết số nhà em  . Lần đầu ko gặp Sea , bố Sea bảo Sea vừa ra ngoài . Vậy là Sea có về . Sea ơi , Sea có tin được ko ? Ko phải lần đầu tiên gọi trước cho Sea , vậy mà em vẫn rơi vào cái trạng thái , gọi là gì nhỉ....tim đập chân run , cứ luống cuống trước cái bàn phím ĐT cả chục phút mới có đủ dũng khí để bấm số nhà Sea . Uh , dù sao , và có nói thế nào em cũng chỉ là một cô gái ! Lần thứ 2 Sea nghe máy , nhận ra Sea ngay ! Uh , em thích nghe giọng nói của Sea , một giọng nói rõ ràng là của con trai , khoẻ mạnh , cứng cáp và rất đàng hoàng . Sea vẫn thế , vẫn là người em quen và đã có 1 tình cảm gần giống như tình yêu . Gần giống như là tình yêu ? Vì sao Sea biết ko ? Người ta nói có rất nhiều thừ gần giống , na ná như tình yêu nhưng tình yêu thì chỉ có 1 thôi . Tình cảm của em , cũng chỉ là gần giống như tình yêu thôi phải ko ? Em cũng chẳng biết nữa , nhưng rõ ràng tình cảm cần có sự vun đắp , mà tình cảm của em thì....chỉ có một phía thôi thì ko được , phải ko Sea ? Em hiểu . Cũng chẳng trách gì Sea....Thiên thời , địa lợi , nhân hoà . Mình thì thiên bất thời , địa bất lợi còn nhân có hoà hay ko em...chưa rõ ! Mà cũng chẳng có cơ hội để cho nó hoà nữa . Eva nói rất đúng , em chẳng có một cơ hội nào cả . Buồn nhỉ ! Em cứ nghĩ chỉ cần một tấm lòng chân thành , nhưng đôi khi chân thành thôi cũng chưa đủ . Nếu muốn có , em sẽ phải đợi , gần 2 năm nữa . Em muốn có Sea trong cuộc đời em lắm , em muốn được chia sẻ với Sea những khó khăn trong cuộc sống của Sea lắm nhưng Sea àh , em ko thể ! Em đang khóc này , lại khóc ! ko phải tại Sea , chỉ là vì em rất dễ xúc động thôi ! Nếu Sea đọc được những dòng này thì đừng nghĩ gì nha , em chỉ là 1 con bé hay khóc nhè thôi . Cũng may là lần nào gặp Sea , Sea cũng chỉ thấy em cười , em cười trông xinh hơn khóc phải ko nào ? Ổn rồi , mỗi khi nhớ về em Sea sẽ nhớ đến nụ cười của em , chứ ko phải cái khuôn mặt buồn xo đáng ghét này ! Quả thực là , em và Sea không thể...không thể...Em đã từng nói em sẽ đợi . Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi , hiểu rằng ko phải cái gì mình muốn cũng làm được . Biết điều này từ lâu rồi , sao em cứ mãi ngoan cố thế nhỉ ? Em sẽ ko cố quên Sea , em biết , dần dần , với em , khuôn mặt Sea , ánh mắt và nụ cười của Sea sẽ trở thành kỉ niệm , 1 kỉ niệm Đẹp , em có buồn thật với cái ý nghĩ sẽ ko bao giờ Sea là của em đâu , nhưng ít nhất , ko ai trong chúng ta làm tổn thương nhau đúng ko ? Em mến Sea thì đó đâu phải là lỗi của Sea ? Có khi , ko còn cái ý nghĩ ấy rồi , có dịp nào đó gặp Sea , nói chuyện với Sea , cả 2 chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn nhiều , vì em chưa bao giờ thoải mái khi nói chuyện với ai như với Sea cả ( ah , tất nhiên là chỉ con trai thôi  ) . Em có linh cảm là Sea biết tình cảm của em . Nhiều lần rồi . Và khi nghe Sea nói cái câu " Anh nói thật với em là năm nay lịch học của anh căng lắm - Anh ko có 1 chút thời gian nào để làm bất kì việc nào khác cả ". Em hiểu mà . Em biết Sea ko nói dối , và nói với em cái câu ấy , giọng Sea cũng chẳng vui . Uh , tất cả rồi sẽ trở thành kỉ niệm , Sea hãy giữ cái pic đó lại nhé , khi nào đó có tình cờ nhìn thấy , Sea có thể còn nhớ đến em - như một người đi ngang cuộc đời Sea thôi ! Mình sẽ còn gặp nhau , chắc chắn vậy , Tết nha , em còn phải đưa quà cho Sea nữa , có thể lúc em đưa nó cho Sea , nó ko còn ý nghĩa như lúc em mới mua nữa , nhưng em đã mua nó cho Sea , và tặng nó cho bất cứ ai khác là một điều em sẽ ko bao giờ làm ! Sea giữ gìn sức khoẻ nha ! Em luôn mong Sea được thành công và hạnh phúc , giữ mãi nụ cười và ánh mắt tinh nghịch ấy của Sea nhé , Sea có nụ cười của Mặt Trời đấy !
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fttvnol.com%2Fuploaded%2FSleeping_Sun%2Fimages.jpg&hash=423ad7ebbc4d7b528dac4db9b6efa90854f9eb1a)
[/i]
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: phươngthuỳ on October 14, 2006, 10:22 PM
Mưa khiến nhiều người thấy lạnh còn mình lại cảm thấy ấm áp
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on October 14, 2006, 11:48 PM
Dạo này cũng bớt mưa, có mưa thì cũng khg dai dẳng.
Lúc trời khg mưa nắng nóng mún chết, đi ra đường phải đội nón... nhưng được cái quần áo phơi khô  
Có lẽ việc phải chịu đựng cái ướt sũng, lạnh rồi từng đợt nước quất thẳng vào mặt rát buốt, hay bị kẹt xe lúc trời mưa... v.v làm cho mình khg còn cảm thấy lãng mạn tí nào nữa cả. Hôm rồi mất tiền taxi chỉ có 1 đoạn ngắn từ chỗ ăn về công ty vì mưa quá lớn... hic.
Mưa nhỏ thì còn mong tìm được chút cảm giác lãng mạn, mát mẻ khi che dù đi dưới mưa chứ còn mưa to đùng đùng thì cái lãng mạn bay sạch  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: 1314520 on October 16, 2006, 09:50 AM
hình như lâu rồi trời không mưa thì phải... uh thôi trời đừng mưa thấm đẫm lòng tôi. hãy để lòng tôi khô hạn như bây giờ ,có lẽ thế tốt hơn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on October 23, 2006, 10:12 AM
Hôm qua lại nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo hôm nay là tròn 1 năm chúng ta quen biết nhau qua... tin nhắn.
Hic... nếu anh khg nói chắc mình cũng khg nhớ. Việc quen biết anh thật sự cũng thật đặc biệt và thật lòng mình chưa bao giờ quan tâm đến mối liên hệ này từ trc đến giờ. Suốt thời gian qua thỉnh thoảng mình vẫn nhận đc tin nhắn từ anh, chỉ đơn giản là những câu quan tâm hỏi han, và chúc mình nhìu điều tốt đẹp. Những lần như thế mình thực sự ngạc nhiên nhưng đáp lại cũng chỉ là tin nhắn cám ơn và chúc lại anh, sau đó mình lại quên béng đi.
Chưa bao giờ mình nghĩ đến anh và nhắn tin cho anh trước, còn anh thì luôn nhắn tin cho mình và hỏi han.
Cả 2 cùng sống trong cùng 1 thành phố, anh hay đi công tác xa và mỗi lần thế anh lại nhắn tin cho mình. Cả 2 chưa bao giờ thấy mặt nhau và chưa bao giờ anh đề nghị gặp mặt cả, còn mình thì đã vài lần hứa là sẽ gặp anh nhưng sau đó mình quên như chưa bao giờ nói.
Hôm qua anh nhắn tin nhưng khi mình nhận đc tin nhắn của anh thì đã khuya, tự nhiên cảm thấy 1 điều jì đó lạ lạ trong suy nghĩ. Đặt mình vào trường hợp của anh chắc chắn mình sẽ chán ngay mối quan hệ này, nhưng anh thì khg, anh vẫn đều đặn quan tâm, mình bổng cảm thấy có lỗi vì thái độ của mình, của 1 người bạn như mình. Không biết anh có cảm thấy như vậy khg nhưng dù sao mình cũng vẫn cảm thấy có lỗi, tuy vậy mình cũng rất vui khi có được một người bạn như anh ấy. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh   .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on October 24, 2006, 12:42 PM
Niềm vui của tôi giờ chỉ đơn giản là có công việc phù hợp để làm, có thu nhập ổn định, có 1 người để yêu, có 1 mục tiêu để vươn tới...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on October 24, 2006, 01:50 PM

Vậy là đã hơn một tuần rồi , bố đã đi ko biết bao nhiêu nơi , nhưng cũng chỉ là vô ích...
Điều giản dị anh hãy trở về là anh trai hiền lành , chăm chỉ và ngoan ngoãn của em , của bố mẹ như ngày xưa đi
Để bố mẹ ko còn phải lo buồn nữa....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on October 29, 2006, 12:50 AM
Hôm nay lần đầu tiên anh trực tiếp gọi đt cho mình, lúc đầu mình còn tính chửi thằng nào dám chọc phá mình nữa chứ   , cũng may chưa kịp lòi bản chất thì đã nhận ra là anh, níu không chắc ng ta chạy dài  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on October 29, 2006, 08:30 PM

Những ngày tháng đi qua tôi đã gặp nhiều người, quen với nhiều người và đi qua cũng nhiều người. Mỗi người có một góc trong tôi mà ở trong từng góc nhỏ ấy những kỷ niệm, những yêu thương hờn giận, vui buồn được gói ghém.

Và một ngày, tôi chợt nhận ra rằng mỗi người đến trong đời mang cho tôi một đóa hoa, mỗi đóa hoa mang trong nó một nhạc điệu riêng lắm. Để đêm nay tôi ngồi hát lại lời của họ Trịnh…

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…


Nhớ... tuổi nào...!

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: DrBui on October 29, 2006, 08:52 PM
Hôm nay, nấu mon Cá sốt cà chua. Ngon ghê. Lâu lắm mới tự tay nấu món này. Ăn no cả bụng. Thấy vui hơn. Hì.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Quynh Van on October 31, 2006, 10:05 AM
Đảo 2 số cuối cùng di động của mình ra số của đằng ấy.    Chào mừng 1 tình bạn bất chợt và đầy lí thú  
Cùng 1 số di động, nhưng của mình là Mobil. Của 88 là Vina. Một người bạn dễ thương nữa. Nhưng mà...hôm qua nhận đc tin nhắn của 88 xong tí xỉu " Ngày em ra đời là lúc tôi tốt nghiệp Đại Học "
...Nhưng mà vẫn vui. hi' hi'
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on November 01, 2006, 05:22 PM
Sắp được nhận quà, được đi chơi, được người khác quan tâm đến những việc mình sắp làm  
Đã có thêm 1 người bạn

Vui hơn nữa nếu Tiền trên trời rớt xuống trúng ngay mình  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on November 03, 2006, 10:20 AM
Chiều nay tòa nhà cty mình diễn tập PCCC, thế là được nghỉ giờ học Anh văn (cũng may chưa làm bài tập)  
Híhí... chìu nay đc xem diễn tập PCCC   và lần đầu tiên đc đi bộ xuống 8 tầng lầu bằng cầu thang thoát hiểm  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on November 03, 2006, 03:37 PM
Quote from: freeoluv
Sướng dzay ta!!! sao bên mình hong có dzu này nhỉ  
Bên Lan có phải tòa nhà cao tầng đâu, cháy 1 phát chạy cũng còn kịp, bên này nội đi cầu thang thoát hiểm từ tầng 8 xuống đất thui cũng đủ... phê  
Công nhận diễn tập thành công ghê. Lúc xe cứu hỏa đến, mọi ng đồng loạt vổ tay hoan hô, dzui wóa chời nun  
Để chúc nừng buổi chữa cháy thành công, cty mình mua kem cho nhân viên ăn lun. Đang ăn kem nè... măm măm...  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on November 10, 2006, 09:42 AM

Điều giản dị khi mình sắp được về nhà , sắp được mẹ nấu cho những món mình thích , sắp được tưới nước cho cây hoa tigôn của mình hàng ngày , sắp được thức dậy mà ko phải nghe tiếng ồn ào ngoài cửa sổ , sắp được chơi và thơm bé Trang dễ thương kinh khủng nhà cậu Luân , sắp được thuê cả chồng đĩa phim về nhà xem...Ôi , sắp được xa anh nữa chứ , tuyệt !  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on November 12, 2006, 02:42 PM
Bây giờ đang nghe Paul Mariat.
Nhớ ông, như nhớ một người thân...
Và nhớ Ba, với những ngày thơ ấu...
Ước gì... giờ được ngồi bên Ba, cùng nghe Paul...
   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on November 13, 2006, 12:26 AM
Dạo này nó nghĩ nhiều về những ngày của năm xưa, nó mong được quay trở lại thời gian đó mặc dù nó biết rằng điều đó là không thể... Hằng ngày nó cảm nhận một nỗi đau đớn vô hình tận sâu trong trái tim của nó, nó đang dần học cách sống cùng nỗi đau đó nếu không chắc nó đã phải tìm đến sự giải thoát...
Cuộc sống của nó không phải không hề có chút tình yêu của người khác dành cho nó nhưng sao nó cứ phải sống chơi vơi trong cái mớ tình cảm hỗn độn ấy, hằng ngày nó cứ phải sống trong sự mâu thuẫn, giằn vặt... để rồi luôn tự hỏi "phải chăng mình có đang được yêu thương ?..."
"Tình yêu, gia đình" là 2 điều mà bây giờ trong suy nghĩ của nó đã khác hẳn rồi. Nó khóc khi nghĩ về quá khứ, nó cười khi nghĩ đến hiện tại. Nó tự nhủ mọi thứ đều là phù du. Nó ngắm nhìn khuôn mặt và thèm khát có được cái cảm giác đang sống trong hạnh phúc của người khác. Nó xây cho bản thân những cánh cổng đủ để người khác chỉ thấy rằng nó luôn vui vẻ, hạnh phúc..., mà thật ra nó cũng vẫn sống tốt đấy thôi..., chỉ là...
Đối với nó để sống dễ dàng hơn trong cđời này thì đôi khi phải biết nói dối, ngụy biện cho bản thân và phải biết che đậy cảm xúc. Hằng ngày nó vẫn có những cuộc vui cùng bạn bè, nó vẫn cố gắng cư xử đúng mực trong gia đình, mọi thứ đều rất ổn... còn mặt trái của những điều đó thì chỉ có mình nó mới hiểu rõ nhất mà thôi và nó luôn hoài niệm về những ngày xưa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: MyLove on November 13, 2006, 10:02 AM
Quote from: bianconerivn
khi chúng ta mất đi 1 điều gì đó thật là lớn lao trong cuộc sống, ta cảm thấy rất hối tiếc thời gian đã có, những gì đã qua sẽ mãi để lại những kỉ niệm mà suốt đời không thể nào quên được.tôi đã từng có người yêu, giờ đây, khi người ấy ra đi, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy quan trọng với tôi biết chừng nào, tại sao con người luôn luôn phải nói câu giá như!
có ai nói cho tôi biết được, đến bao giờ tôi có thể quên đi 1 người, 1 người rất đỗi thân thương, rất quan trọng với cuộc đời tôi, đã có rất nhiều kỉ niệm với tôi, đã cùng tôi vuợt qua biết bao sóng gió.
tuy giờ đây cô ấy đã ra đi, nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến hình ảnh cô ấy, không bao giờ có thể quên được.
chẳng dễ dàng có thể quên đi được tình yêu đầu tiên của mình, đúng không.
tình yêu đầu tiên bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất, khó quên nhất trong mỗi đời người, phải không!
Co bao jo ban tu hoi,Qua khu la ji?Hom nay la ji? va Ngay mai se la ji?Moi chung ta dang "bay di" voi van toc anh sang theo thoi gian va chinh thoi gian se ko cho doi bat cu ai!Hay giu nhung ki niem dep da qua lam hanh trang cho nhung gi sap toi!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: menrekcuf on November 14, 2006, 09:23 PM
Đôi khi chỉ cần 1 gói bim bim là đủ cho cả 2 ng`  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on November 18, 2006, 01:13 PM

Những sáng cuối tuần, chui vào một góc nào đấy , cafe nhìn nắng sớm lên trên những tầng lá là một cái thú rất đỗi bình yên. Nếu mỗi ngày đựoc chọn một niềm vui, hôm nay tôi xin chọn nắng ngời... Sớm nắng lên nghiêng rất đỗi dịu dàng. Nắng qua tầng lá hấp háy, lọt qua mành làm thành họa tiết, làm thành bản nhạc không ngừng lung linh lay động.

 Mùa đông ở đây, chỉ có buổi tối khuya và sáng sớm hơi se lạnh. Ban ngày, nắng vẫn ngời lên rạng rỡ. Một tuần qua mau nếu nhìn những dòng viết trong này, nhưng một tuần cũng qua thật lâu nếu nhìn lại những gì mình đã làm. Một tuần bù đầu và mê mải sống, mê mải say. I am living on a bullet.

Thói quen nghĩ lại một tuần chẳng biết có từ đâu. Phải chăng một sớm thức dậy ngỡ ngàng thấy nắng lên bên song cửa, chợt thấy lòng thanh thản vô biên? "Một đường í a cong queo, nắng vàng ối a đột ngột..." không phải là một nỗi buồn thảng thốt, mà lại là một niềm vui rất mới, rất lâng lâng.

Này bạn, tôi cũng đã có những ngày sống nhợt nhạt và vô định như thế. Đừng sốt ruột nhiều, tất cả những thứ dường như phi lý đó đều là quà tặng của cuộc đời. Bạn có những lúc trống rỗng và buồn nản thì sẽ biết quý hơn những ngày sống cuống quít mê say, sẽ yêu hơn những bận rộn lo toan, phải không?

Đời đã cho em ngày nhàn, đời sẽ cho thêm vội vàng... cứ bình tĩnh mà chờ nó đến bạn ạ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 18, 2006, 07:19 PM
Là khi được ở bên anh...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: only_you on November 18, 2006, 09:04 PM
Biết đc sự thật về mọi ngừoi và... muốn gặp anh iu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on November 19, 2006, 03:59 PM
hum nay mình vui quá thể cơ!chỉ vì những điều- nói thế nào nhở-hơ hơ hơi điên .Thực sự là mình chưa bao giờ gặp người nói nhỏ nhẹ như thế và đúng tiêu chuẩn của mình như thế !
trông anh ấy cao to và cánh tay anh ấy rất dài   !anh ấy hơn mình nhìu thế chắc là có người iu roài ! người yêu anh ấy chắc là happy lém vì khi buồn có thể được cánh tay dài của anh che chở !
hi vọng mai sau mình có thể tìm 1 người như anh ấy
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on November 19, 2006, 04:17 PM
Quote from: julove
hum nay mình vui quá thể cơ!chỉ vì những điều- nói thế nào nhở-hơ hơ hơi điên .Thực sự là mình chưa bao giờ gặp người nói nhỏ nhẹ như thế và đúng tiêu chuẩn của mình như thế !
trông anh ấy cao to và cánh tay anh ấy rất dài   !anh ấy hơn mình nhìu thế chắc là có người iu roài ! người yêu anh ấy chắc là happy lém vì khi buồn có thể được cánh tay dài của anh che chở !
hi vọng mai sau mình có thể tìm 1 người như anh ấy

 Vui vì vào JFC được đọc những bài như kiểu của em VA
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: only_you on November 19, 2006, 05:27 PM
Vui nếu mai cb có tin vui về cái cpu
Vui nếu mai tỉnh dậy thấy mắt hết sưng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on November 21, 2006, 04:50 PM

Điều giản dị mua những món quà cho bạn bè
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on November 21, 2006, 05:14 PM
Mình thấy buồn quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on November 21, 2006, 08:47 PM
Tối nay được đi chơi với anh
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on November 22, 2006, 02:46 PM
Được nghỉ làm 3 ngày đi Vũng Xình chơi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on November 22, 2006, 05:51 PM
vui vì niềm vui của mình cũng làm người khác vui !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on November 22, 2006, 07:47 PM
Các mod và admin làm ăn tử tế
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on November 28, 2006, 03:58 PM

3000 bài , điều quá giản dị  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on December 04, 2006, 09:50 PM
Được bẹo má anh một cái lúc này thì thích nhỉ,hehe...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juverofan on December 04, 2006, 10:33 PM
Có tiền mua dao cạo râu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 05, 2006, 01:26 PM
Được về nhà mới ở
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on December 05, 2006, 03:07 PM
Quote from: juverofan
Có tiền mua dao cạo râu

me too
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on December 05, 2006, 05:08 PM
Có tiền để mua tặng anh Hưng và anh hiếu mỗi người 1 con dao cạo râu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juverofan on December 05, 2006, 06:33 PM
Có tiền mua giày mới
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 05, 2006, 11:05 PM
Nếu rảnh thì lên mạng nhắn tin cho bạn bè , thế bạn bè chắc vui lắmđây !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on December 06, 2006, 09:57 PM

 Không còn niềm vui nữa.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 06, 2006, 10:32 PM
được nhìn thấy ánh sáng cuối con đường
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 07, 2006, 12:17 PM

Điều giản dị em ko còn ấy ấy anh nữa  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 07, 2006, 06:23 PM
điều giản dị nhất là phải nói rõ ràng cho mọi người có thể hiểu được ý mình nói
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on December 08, 2006, 10:08 AM
trưa nay không phải ăn bánh mì
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo_enti on December 08, 2006, 04:00 PM
Được ăn bát bún riêu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on December 09, 2006, 12:31 AM
Bây giờ điều giản dị là gì nhỉ? Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 09, 2006, 01:00 AM
Là sống cho chính bản thân mình trước .Sống tốt với bản thân thì sẽ tốt với mọi ngừoi ! Dần dà mọi người sẽ hỉu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: menrekcuf on December 09, 2006, 12:32 PM
Đi tham quan dzui dzẻ . Lúc đi về ngồi thật tình cảm , chỉ 1 câu nói , kiểu ngồi thật chia sẻ ~~ Hết mệt  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on December 09, 2006, 12:42 PM
Có tiền để đầu tư kinh doanh....híc híc









   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 09, 2006, 04:00 PM
Đi vay ngân hàng kô được à anh Quang ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on December 09, 2006, 10:10 PM
Đi vay ngân hàng thì phải có thế chấp...
Ngoài ra còn phải chứng minh khả năng tài chính
Có phải bộp cái đc luôn đâu






   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: aless_10_tiamo on December 09, 2006, 10:58 PM
Niêm vui là mỗi sáng thức dậy đọc báo ko thấy cầu thủ nào của JUve chuyển sang clb khác!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 10, 2006, 01:05 AM
@maj: thì lấy tạm cái sổ đỏ vậy hội trưởng ơi coi như đầu tư mạo hiểm kekekke
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 10, 2006, 03:48 AM
Ôi giời khó thế đấy nhỉ, thôi đặng hãy còn trẻ tích cóp dần lo gì điều đó, xây dựng nền móng sự nhiệp nên từ từ, một cách vững vàng, chộn rộn quá cũng chưa chắc đã hay đâu .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 10, 2006, 04:50 AM
@juve: mày nói thế khác gì bảo hội trưởng HAT thôi bỏ í nghĩ đấy đi à
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 10, 2006, 03:41 PM
Đâu có, ý iem là cứ từ từ anh ạ chứ kô phải là bỏ.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 10, 2006, 07:24 PM
nhưng mà đây là thơi cơ chín mùi rồi chờ đến khi nào nữa phải liều thôi HT ơi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 11, 2006, 08:21 PM

Là mùa xuân ko bao giờ đến...
Cho anh thấm cái lạnh , nhỉ ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 11, 2006, 11:23 PM
cho thằng ngu nào hiểu được cái câu của SS nói kekekeke
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 12, 2006, 12:43 PM

Điều giản dị anh Ro đừng xì nữa  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 12, 2006, 03:36 PM
điều giản dị là cho SS đừng đá đểu mình nữa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 12, 2006, 03:41 PM

Điều giản dị anh Ro hiểu là mình đang muốn làm điều tốt cho anh Ro  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on December 12, 2006, 03:46 PM
Như với bao người khác ???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 12, 2006, 03:48 PM

Điều giản dị hiểu được  bài ở trên của bạn Tuấn yêu quý là ý gì ?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 12, 2006, 04:07 PM
điểu giản dị là mình đang thua 2 người này
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: majesty on December 13, 2006, 01:01 AM
Tốt nhất là nên xóa bài của Ro SS và Juve







   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 13, 2006, 03:46 AM
tốt nhất là HT ko nên tham gia vào cuộc chiến này
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 13, 2006, 08:52 AM
Tốt nhất là mọi người nên đi ngủ đi...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Bluevveb on December 13, 2006, 09:55 AM
Ngủ vào lúc 8h sấng. Nghe hợp lý quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 13, 2006, 10:45 AM
Quote from: Bluevveb
Ngủ vào lúc 8h sấng. Nghe hợp lý quá
Tự dưng thấy dzui dzui vì có người có cái nick na ná như nick của mình  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 13, 2006, 01:05 PM
Quote from: blueweb
Tự dưng thấy dzui dzui vì có người có cái nick na ná như nick của mình  
Bảo đảm 1 trem phần trem người này là bạn của BW  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 13, 2006, 01:12 PM
Quote from: freeoluv
Bảo đảm 1 trem phần trem người này là bạn của BW  
Mình khg bít người này là ai đâu ah nha   . Vì nếu là bạn mình thì sẽ khg bao giờ làm vậy !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 13, 2006, 01:15 PM
Vậy thì chắc là kẻ thù của BW rùi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 13, 2006, 01:19 PM
Quote from: freeoluv
Vậy thì chắc là kẻ thù của BW rùi
Không lẽ là thế   !!!
Nhưng chắc khg phải đâu, BW này có bạn nhìu hơn thù mà   (mặc dù kẻ thù cũng có chứ khg phải không   )
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on December 13, 2006, 01:25 PM
Không thoải mái lắm với không khí ở cty, chạy ra ngoài uốn đầu tối đi chơi, thay đổi phong cách hàng ngày, thấy vui vui, phấn khởi !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 13, 2006, 01:42 PM
Quote from: old_trot
Không thoải mái lắm với không khí ở cty, chạy ra ngoài uốn đầu tối đi chơi, thay đổi phong cách hàng ngày, thấy vui vui, phấn khởi !
Sao công ty cua OT đã vậy ta  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on December 13, 2006, 02:06 PM
Quote from: freeoluv
Sao công ty cua OT đã vậy ta  
   Hic, 2 ngay dau tien thoi ma, sao minh nhanh nan qua vay....moi buoi thu 2 la bo ve roi..oi oi, cong ty nay cung de xuong ac..
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on December 13, 2006, 02:59 PM

Mình thấy sock khi thấy BW vào post bài ở bóng đá nhưng nhìn lại đúng là không phải
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on December 13, 2006, 03:30 PM
Quote from: tiamo
Mình thấy sock khi thấy BW vào post bài ở bóng đá nhưng nhìn lại đúng là không phải
Thế là đã có sự khác biệt rùi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 13, 2006, 05:06 PM
đúng rồi mà chỉ khác nhau mỗi chữ W và VV thôi thế mới hài chứ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 13, 2006, 05:12 PM

Điều giản dị có tiền nộp tiền điện  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on December 13, 2006, 05:13 PM
điều giản dị là SS hết tiền nét vui ghê
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 20, 2006, 01:14 AM
SP!
Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Em và anh chưa có thời gian nói chuyện với nhau...
Em bận bịu với công việc mới, Anh chìm đắm trong mớ bài tập của ông thầy khó tính
Em mải miết với bọn trẻ, Anh lo lắng chuyện gia đình
Em bề bộn với bạn bè, Anh...
Cũng lâu lắm rồi, đệ tử ngoan ngoãn hiền lành không còn dành hàng giờ để viết email chỉ để kể cho SP nghe: HN hôm nay như thế nào, có món ăn gì ngon, có điều gì thú vị... Hay chỉ đơn giản là kể cho SP nghe: đệ tử bực bội chuyện gì...
Không phải em không nhớ, mà là...  
SP của em đang bận rộn mà. Sắp đến ngày phải hoàn thành mọi thứ rồi, hôm Anh bảo vệ, sẽ có người thân, bạn bè nào ở bên cạnh anh đây? Chặng đường 18 tháng, SP của em đã đi trọn vẹn rồi đấy. Ngày Anh đi, vừa đúng hôm nay, không thừa_không thiếu 1 ngày. .
SP yêu quý!  
Gửi theo gió lời chúc thành công và bình an của đệ tử nhé. Mọi sự lo lắng, mọi nỗi muộn phiền rồi sẽ tan biến hết khi SP của em trở về trong vòng tay của gia đình, bạn bè... Mọi người nhớ Anh nhiều lắm. Baby mới sinh còn chưa được cậu ẵm lần nào nè
Em nhớ giọng nói của SP, em nhớ những tin nhắn vào mỗi sáng của SP_chỉ để chúc đệ tử ngày mới vui vẻ, em nhớ cả cái cách anh hờn dỗi kiểu trẻ con mỗi khi em chọc ghẹo SP...  
Gắng lên nha! Chỉ còn 1 chút nữa thôi. Giao thừa năm nay, anh sẽ được chui vào góc phòng riêng yên tĩnh của mình và nhớ về 1 năm qua. Bữa cơm tất niên sẽ đông đủ cả nhà. Và ngày họp lớp, sự có mặt của anh là niềm vui của mọi người...
Nè, với em,  em ko cần nhiều đâu. Chỉ cần nhớ mang quà về là được  
Đệ tử ngoan ngoãn hiền lành!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 21, 2006, 11:46 PM
Chị yêu! Mọi thứ đều có lý do của nó và rồi ta sẽ hiểu.
Chấp nhận mọi chuyện như nó vốn có, để thấy rằng... mai vẫn là 1 ngày mới, và 1 ngày mới thì luôn đẹp.
Gia đình! Ít ra thì cũng đã từng có lúc chúng ta tự hào về nó.
À, tin vui nhé! Mẹ em đang ở trong Đà Lạt để lo chuyện gia đình, và nếu "có gì đó" thì.,.. năm tới em sẽ gia nhập đội quân trẻ lang thang! Hạnh phúc chưa???
Nhưng không sao! Người lớn có cách của người lớn, và trẻ con có cách của trẻ con.
Dù sao thì quan trọng nhất là chúng ta còn bạn bè, chị nhỉ?
Hạnh phúc!
Em nghĩ em vẫn là người hạnh phúc! Và cho dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn cám ơn vì em đã được sinh ra trong gia đình  này.
Chị yêu!
Em tin rằng ba mẹ vẫn luôn yêu thương con cái!
Họ chỉ yêu thương theo cách riêng của họ mà thôi ^^
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 22, 2006, 12:58 AM
Tình yêu có bao giờ là cành cong???
===========
Em à!
Cảm giác về 1 thứ đã mất, cảm giác về một thứ đang đến. Chúng ta đánh mất 1 thứ và chúng ta sợ 1 thứ khác...
Tất cả chỉ là LÝ DO chúng ta đưa ra cho mình, chỉ là RÀO CẢN mà chúng ta mà chúng ta đặt ra cho mình, để mình được... ừ, như mẹ Cua nói: "Toan tính để được hạnh phúc". Em cũng đang cố gắng gìm mình lại, sợ quá nhanh thì sẽ nhanh tan, phải không nào? Có khi nào lâu thì hạnh phúc hơn ko cưng?
Thôi! Ngừng vụ về mày. Nói thêm nữa, mày lại giàu trí tưởng bở thì khổ. Nhưng có 1 câu, không thể ko nói

"Khi 1 cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì 1 cánh cửa khác cũng mở ra. Nhưng thường chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đã đóng mà không để ý thấy cánh cửa khác đã mở ra cho mình!"

===================
Về thằng bé kia!
Chị không phán xét nhiều về nó! Cơ mà! Có 1 câu cần nhớ:"Đàn ông giống như con mèo..." vế sau sẽ gửi riêng cho mày qua YM!

=========================

Không cần nhiều! Chỉ cần em thấy thoải mái, vui vẻ và... hạnh phúc! Em làm gì chị cũng ok, và sẽ "hỗ trợ" nhiệt tình khi cần thiết. Yêu cưng!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on December 25, 2006, 01:21 AM
Để viết ra cho những người thân yêu nhất chắc có lẽ phải viết rất nhiều, rất nhiều...

Tôi biết (anh) từ những thời gian đầu tham gia nơi này, lúc đầu tôi cứ nghĩ người ấy lớn tuổi hơn tôi, thế nên tôi gọi là anh  . Những cuộc trao đổi giữa chúng tôi có lẽ cũng bình thường như khi tôi nói chuyện với những người bạn khác. Nhưng rồi tôi nhớ một lần tôi cảm thấy rất căng thẳng trong cviệc quản lý của mình thì (anh) đã cho tôi rất nhiều lời khuyên khiến tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn và lại tiếp tục cviệc của mình.
Lần gặp (anh), tôi cũng thấy ở (anh) sự nhiệt tình, ấm áp của một người bạn, nói chuyện với (anh) tôi cảm thấy khg có khoảng cách hay sự thách sáo. Lần (anh) chở tôi đi dạo, chắc là tôi và (anh) đã nói chuyện rất nhiều, chính vì thế tôi nhận thấy con người (anh) khg quá buồn như những gì anh thể hiện. Tôi hay bảo anh rằng "(anh) suy nghĩ "già" quá so với tuổi của (anh) đấy"...   .
Cám ơn bạn - người mà tôi quý mến
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on December 27, 2006, 02:17 AM
Yêu thương!
=============
Hàng xóm à! Nhớ quá đi nè    
Hàng xóm đang dọn nhà để mai mẹ về còn thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Hôm nay. hàng xóm làm ca 2 mà, nên mãi 11h pm mới về đến nhà.  
Nhớ lắm đó. Khóc rồi nè!
oa oa oa....
Cơ mà tớ sẽ méc con Sấu! Hàng xóm chê nó... già... he he he  
Mấy cái ảnh đó trông ghê thật nhỉ? Tại tay ghề của thợ chụp (hàng xóm của hàng xóm nè   ) chứ thực tình... cũng..."gái 1 con lắm"
Dạo này Sấu bận nhiều, mải mê kiếm tiền để mà... chăm chồng, chăm con nên nó cũng xuống sắc. Hàng xóm sẽ tân trang lại cái "nhan sắc mùa thu" của Sấu thay hàng xóm. Yên tâm đi. Mà dạo này Sấu mải đọc lắm! Mua cả đống truyện về chất ngất lên. Nó còn "xin được" của bố chồng quyển sách hay lắm.
Hôm nào hàng xóm về, hàng xóm nhà mình phải hợp sức bắt nó lôi ra mới được. Nó cất kĩ lắm!  
Quỳnh dạo này đi làm thêm ở chỗ anh Long!
Sáng đi làm từ 6h đến 12h trưa, đi ăn trưa với anh Long rồi 13h đi học đến 18h, về nhà tắm, gội, thay quần áo, ăn cơm đến 19h lại đi đón anh Long rồi cùng lão đi "gặp đối tác". Lão này điên thật rồi, ngày nào cũng như ngày nào, mãi 22h mới tha cho con bé về. Nó chua chát bảo hàng xóm: "Tao như xe ôm cao cấp", "bảo vệ"... Biết là yêu nhiều thật, nhưng điên loạn đến thế thì... Bochan toàn tập. Cuối cùng thì 1 ngày nó cũng chẳng được ngủ đến 5h. Hic!
Hôm nào hàng xóm phải gỡ vụ này thôi... Cơ mà con Quỳnh vẫn... sướng mới chết chứ. Hàng xóm ko thể hiểu nổi nó. Mồm thì kêu tướng lên, chân thì vẫn phi như ngựa ấy. Đúng là IRML... hàng xóm nhỉ  
Hàng xóm dạo này còn "da bọc xương" thì hơi quá nhưng người giống cẳng gà thì đúng. Công ty nuôi giỏi lắm. Hàng xóm đi làm 1 tháng sụt 7kg. Ặc!
Giờ đang trong giai đoạn ăn bạt mạng mà chẳng thấy lên được tẹo nào... Hay là lại..."ác quá quắt người ko béo được" nhỉ???
Giáng sinh thế nào, vui ko? Hàng xóm có đi nhà thờ ko?
Giáng sinh của hàng xóm lạ lắm! Lạ đến nao lòng. Cơ mà cảm xúc cũng được giết 1 cách triệt để hàng xóm ạ.
Hàng xóm biết cách làm cho mình hạnh phúc mà...
Còn hàng xóm nữa đó, có về Bruno với chị Hoài ko? Baby giờ thía nào? Chắc lớn lắm rồi nhỉ?  
Hàng xóm đi dọn nhà tiếp!
2h19am rồi! Còn 5h nữa thì mẹ về đến HN, còn đi đón mẹ nữa.
Ăn tối đi, rồi lên viết cho hàng xóm nhá!
Yêu thương!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on December 27, 2006, 08:51 AM
Bạn bè.... cuộc sống làm mọi người tất bật với công việc riêng của mỗi người..và bản thân tôi cũng thế.. Những người bạn của tôi dần dần ra đi, từng người một dần xa tôi, ngay cả đứa bạn thân nhất mà có lúc tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi...mà giờ cũng có một khoảng cách vô hình...chẳng phải lỗi tại ai...mà vì môi trường cuộc sống thay đổi quá nhiều. Có những lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng..thì mới nhớ đến những người bạn, những người đã bước qua trong đời mình và thấy buồn da diết...buồn vì mình cô đơn quá!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 02:44 PM
"FAMILY" CÓ NGHĨ LÀ GÌ ?
 
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.”Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. thằng bé mỉm cười: ”Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?    

 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on January 10, 2007, 12:48 PM
Xin ba hãy truyền sức lực cho con để con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: david_hoanganh on January 10, 2007, 02:56 PM
Mẹ ơi ! Mẹ luôn bên con cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào , con mong rằng Mẹ sẽ cùng con bước đi mà con đã chọn , dù ở bất cứ nơi đâu con vẫn nhận ra Mẹ đang chăm chút lo cho con từng giờ ! Cho dù con không còn ở trong vòng tay Mẹ nhưng Mẹ ơi con vẫn muốn nói rằng con yêu Mẹ và trong lòng con hình bóng Mẹ vẫn ngời sáng !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on January 11, 2007, 11:19 AM
đã hơn 1 tháng ko vào trang juve !mọi thứ thay đổi cũng khá nhanh !những topic mới ,những thành viên mới.tự nhiên nhìn vào topic này thấy ngay 1 thành viên mới :david_hoanganh
Tự nhiên lại nhớ cậu !tớ sực nhớ ra trước kia tớ đã phí cả 1 quyển vở giấy kẻ li chỉ để viết tên cậu:trần hoàng anhtớ đã  viết ko biết bao nhiêu lần cái tên ấy !kết quả thì ko như con bạn tớ nói :viết nhiều tên 1 người sẽ nói chuyện được với người ấy .Chỉ là tớ đã học được cách viết chữ H in hoa rất đẹp nhé !đấy thế mà con bạn tớ bảo thích 1 người ko biết mình sẽ chả có tác dụng gì !có rất nhiều tác dụng đấy chứ
còn nhớ 1 lần lớp cậu và lớp tớ cùng trên 1 cái xe đi tham quan .lúc đấy lớp tớ ngồi trên !tớ đã rất hồi hộp ko biết  cậu có đi tham quan ko ?lúc xuống xe nhìn thấy cái balo của cậu tớ đấ...thế nào nhỉ?hạnh phúc lắm !vì tớ và cậu đang đi trên cùng 1 chuyến xe !dù có khi cậu chả biết tớ là ai !
nghĩ lại ko biết sao tớ lại thích cậu nhỉ ?chỉ vì năm lớp 7 ,lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu đi ngang qua lớp tớ !thế là thích thôi!
thôi.thực sự tớ ko muốn nghĩ về cậu nữa !đã 5 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ấy !giờ thì tuy chả thích 1 ai cả nhưng tớ ko muốn nghĩ về cậu nữa !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: david_hoanganh on January 11, 2007, 12:36 PM
Câu chuyện của cậu rất hay , tớ thấy như phim Hàn Quốc vậy , nhưng tại sao không có đoạn kết tốt đẹp , tại sao 2 người lại không đến được với nhau ...Tại sao vậy ? có lẽ đấy là tình yêu của một phía , hay là tinh yêu tuối học trò , mặc dù tình yêu đó không mang lại nhiều kết quả như bạn mong  muốm nhưng hơn hết bạn đã được sống trong những giây phút hy vọng ! Chúc bạn sẽ tìm được một tình yêu trân thật và luôn hạnh phúc bên người mình yêu !  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on January 18, 2007, 05:10 AM
Đêm! 1h, tâm sự với cô em về tương lai, về tình yêu, về tình bạn. Cuộc sống đôi khi cũng khó khăn quá nhỉ? Và chúng ta có thể làm được gì ngoài chờ đợi đây em? Cơ hội để hạnh phúc nằm trong tầm tay không phải là không có, chỉ có điều, chúng ta có đủ nhạy cảm, có đủ tự tin, có đủ kiên nhẫn và đủ yêu thương để chờ đợi hay không còn là 1 điều khác. Hôm nay là 1 ngày mới! Cái quan trọng nhất là hôm nay chúng ta có hoàn thành được những công việc mà chúng ta cần làm hay ko? Để đến cuối ngày, khi lên giường đi ngủ, một nụ cười sẽ mãn nguyện nở trên môi, vì: hôm nay là 1 ngày vui!

Cưng à! Hạnh phúc được hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng khi cả 2 người cùng trân trọng nhau thì đó cũng được gọi là Hạnh Phúc! Chị tin là Tùng nó cũng rất trân trọng em! Chỉ cần cho nó 1 thời gian, để nó dần đuổi kịp suy nghĩ của mày, để nó "lớn hơn" và để nó nếm trải đủ những chông gai của con đường nó đang đi. Rồi cũng đến 1 ngày: "Những con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em mà!"

Ừ! Chị Giang đã từng đọc cho chị nghe đoạn thơ này. Giờ là lúc đọc cho em nghe nhỉ?

"Rất có thể em chỉ là Ngọn Cỏ

Cỏ hoang tàn, gió khát gọi chờ mưa

Anh say đắm phía chân trời rát bỏng

Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ

Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa

Cứ say tìm khát vọng xa xôi

Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước

Đậu yên lành xuống cỏ non tươi"

Hạnh phúc nha cưng!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emsapyeu on January 18, 2007, 05:45 PM
Hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình.  

Vì hôm đó mình rất xinh xắn và đáng yêu.  
[attachmentid=735]
Vì hôm đó mình thẹn thùng khi người ấy lồng vào tay mình vòng nhẫn cưới  
[attachmentid=736]
Vì hôm đó đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, gió sẽ không còn lang thang nữa, căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để giữ chân gió ...
[attachmentid=737]
Hạnh phúc mãi mãi ta nhé!    

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on January 19, 2007, 10:04 AM
HÔm đó mình được đếm tiền
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on January 22, 2007, 01:20 AM
Xa 1 tuần có lâu quá ko anh?
Phù phù!

Nhanh thật nhỉ? Cũng 1 năm rồi kể từ khi "xa 1 tuần có lâu quá ko anh?". Bài thơ đó kỳ cạch viết trong 3 SMS nối dài. Ngẫm ra thì cũng có khi mình "nữ tính" 1 cách lãng mạn (trích lời Ếch).

=================

Đêm Hà Nội nhớ

Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội nghẹn hương hoa sữa
Ngôi sao anh chênh chếch phía chân trời

Xa một tuần em bỗng hóa đơn côi
Ngôi sao cũng không còn ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời say đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy

===================

19h34! Anh đang ở trên xe đi Quảng Bình rồi...

AY!

Cứ phải dằn vặt nhau vì những thứ được coi là phù phiếm ấy là sao? Uh! Mình vẫn là bạn bè. Cơ mà không nhất thiết cần hỏi chuyện của em với người đàn ông khác. Nếu muốn, anh có thể chia sẻ ngay từ khi em kể với anh cơ mà? Tại sao lại đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi cứ như là đánh trận giả, thỉnh thoảng lại "vô tình hỏi thăm" ???

HN lạnh lắm! Định nhắn cho anh hỏi xem trong đó thế nào? Gió Lào, cát trắng. Đêm không quá lạnh chứ? Cơ mà xong việc nhà thì đã . Muộn rồi nhỉ? Em ko thích nhận được tin nhắn đêm, còn anh thì có. 2 đứa mình như đồ thị và đường tiệm cận, gần lắm, mà cũng xa lắm. Thế nên để khi nào tình cờ nhớ ra, sẽ hỏi thăm anh sau vậy. Đàn ông giàu trí tưởng bở lắm! Thật chẳng dễ dàng gì nếu biến Yêu thành Bạn cả, anh nhỉ?

T4 này có về HN kịp không? Hôm đó là giỗ đầu của Bác Thành. Cả nhà mời anh đến để cảm ơn. Em truyền đạt: "Khi nào anh về?" sẽ ko gây cho anh cảm giác gượng ép chứ? Cũng chẳng đoán được câu trả lời nên câu hỏi thứ 2 để khi nào nhận được phản hồi sẽ tính tiếp.

1h16 am! Giờ nếu ko co ro vì lạnh thì anh cũng đang khò khò rồi nhỉ? Em đi ngủ đã! Cắn rứt chút lương tâm còn sót lại nên tranh thủ viết chút chút. Vì cũng biết là chẳng khi nào anh mò mẫm vào đây. Phù! Amen!

Trong đó ko có gì ăn đâu, cũng chẳng khác gì Sóc Sơn: đi vài cây số mới có hàng ăn, nên nếu đi được thì mua nhiều nhiều đồ hộp về mà dự trữ nhé! Dạo này cũng gầy lắm rồi! Ko cần eo hơn nữa đâu.

À! Nhắn luôn là dạo này em chưa có hứng thú với đàn ông nên cám ơn vì anh đã hỏi thăm! Chỉ có điều là chuyện tương lai cũng chưa ai biết được. Biết đâu sang năm lại có tin vui nhỉ? Khi đó, nhất định anh sẽ là người đầu tiên nhận được thiếp mời. Và câu hỏi vẫn sẽ là: "Đám cưới em, anh sẽ mừng gì?"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on January 25, 2007, 10:40 PM
Hạnh phúc...có một từ hạnh phúc..
Em cảm nhận được những gì anh cố gắng cho em và cho tình yêu  của chúng mình,em thấy vui.Ước mong lúc nào cũng được ở bên anh và ngủ thật ngoan trong vòng tay anh...ầm áp..bình yên....Cảm ơn anh,cảm ơn những gì mà anh đã mang đến cho cuộc sống của em,cho đến giờ thì em thực sự tin rằng không có một người nào trên thế gian này yêu em hơn anh.Em yêu anh.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on January 29, 2007, 02:48 PM
Cafe SG!

Công viên 30/4... Chút gió, chút thoáng mát, chút nắng và...
Mọi người ngồi trên những con đường nho nhỏ chạy ngoằn nghèo trong công viên, kêu những thứ đồ uống mình thích (kèm theo đó là ly trà đá thơm phức_ SP nói đúng thật: vào SG sẽ học được thói quen uống trà đá khi ăn! Chuyện! Thơm thế cơ mà!)  
Học được cách luồn và lách, quán cafe trên xe oto, he he he! Mai mốt chắc làm 1 cái ở HN quá.
Tối qua đi uống +ăn lẩu ở cầu sắt đến 3h sáng (sẽ lâu hơn nếu như giàn hoa thiên lý nhà anh Quang ko xuất hiện 1 cách đột ngột   ). Sáng, SP gọi để xem đệ tử ngoan ngoãn hiền lành mất biệt 3 hôm giờ thía nào? Mệt thật! Cơ mà...   Chợt cảm thấy chạnh lòng! Nhắn cho SP cái tin mà bản thân mình cũng sẽ đau khi đọc nó. Thôi nào! Vui lên chứ? Tối đi ăn Lẩu Pê đê... Giang hồ  đồn đại là hay lắm! Để xem! Để xem  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on January 29, 2007, 03:17 PM
Thấy Sài Gòn có đẹp ko em? Chỉ có khoảng thời gian ngắn thì chưa thể biết được hết SG nhưng nhìn chung cũng được được phải ko? Hy vọng em đã có 1 chuyến đi thú vị và bổ ích. Ah` chị phải học hỏi em ở cái vụ mua vé đi du lịch xuyên Việt này mới được
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on February 01, 2007, 10:46 AM
Cần đêm trắng để trút cơn lòng buồn
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối

Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn cuối thu

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu thấy từng thôi biết yêu

Đã gần thế, thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé xin kề gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối anh vào em chiếc hôn đầu
.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on February 02, 2007, 11:37 AM
Tommy!

Chị xin lỗi, rất xin lỗi... Nếu như chị ko cố gắng cho chuyến đi đó đến vậy... Nếu như chị ở lại HN chỉ thêm mấy ngày... nếu như mẹ nói sớm hơn 1 chút... nếu như chị biết sớm hơn...

Chị xin lỗi! Xin lỗi cưng!

Chị chưa kịp nói: chị yêu em nhiều lắm! Yêu nhiều lắm! Chị làm tất cả mọi chuyện ở nhà trước khi đi là để dành cho các cưng thôi mà... Tại sao ko chờ chị được thêm vài ngày chứ? Tại sao?

Chị xin lỗi! Xin lỗi!

Chị là 1 người chị tồi tệ! Tồi tệ lắm, phải ko? Nếu như chị để ý 1 chút, nếu như chị nhạy cảm 1 chút,,, chỉ 1 chút thôi, mọi việc sẽ ko như thế.

Lại khóc rồi! Đã hứa là sẽ ko để em thấy chị khóc nữa... nhưng chị ko làm được. Không làm được! Benzi cũng nhớ em nhiều lắm đấy. Nó buồn hơn, ăn ít hơn và ko còn bắng nhắng như khi...

Chị muốn được nghe tiếng em, muốn được cảm giác em dụi dụi vào má chị mỗi khi chị về, muốn được em đẩy đẩy vào chân mỗi khi em muốn chị ôm em vào lòng, vỗ về, muốn được ngắm cái lưỡi đen sì, đôi mắt buồn buồn, muốn được nghe tiếng của em mỗi khi chị đi, muốn được la hét cùng em: xem ai to mồm hơn... chị nhớ... tommy, về với chị! Về với chị đi mà!

Tommy! Chị mệt mỏi lắm! Chị muốn được ôm cưng vào lòng! Chị muốn cưng nằm bên cạnh khi chị ngủ! Bình yên!

Tommy! Chị ko cam tâm! Ko cam tâm chút nào!

Về nhà! Cảm giác trống vắng! Mẹ, anh Quân đều buồn vì nhớ em! Sắp đến Tết rồi! Chị muốn có em ở nhà! Tommy!

Tồi tệ! Chưa khi nào chị rơi vào cảm giác này! Chưa khi nào chị muốn buông xuôi đến thế! SP sắp về rồi! SP là người đã đặt tên cho em đó! Chưa được 2 năm mà! Tommy! Chưa được 2 năm mà! Chưa đến SN 2 năm tuổi Tommy của chị mà... Chưa đến....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on February 02, 2007, 08:33 PM
Có 1 công việc, 1 người ko làm đc, 1 người biết làm và 1 người làm đc. Người làm đc thì bề bộn mọi thứ. Ko muốn nhận nhưng khi 2 người kia nói, người đó nhận. Vậy là mọi việc riêng của bản thân gác lại 1 bên để hết mình cho công việc mới. Thức đêm, dán mặt vào máy tính, lăn lộn tìm kiếm, có lúc bực bội, có lúc mệt mỏi và có lúc ko muốn làm nữa... Người làm đc đó lăn ra ốm. Những người khác cũng chỉ biết là công việc đó xong rồi và người làm ra đó bị ốm. Thu đc gì? Mất gì?

Cái này hình như viết một lần rồi, nhưng hôm nay vẫn viết lại, như một lần ngoái nhìn lại khi đã đi một đoạn đường dài.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on February 03, 2007, 12:47 AM
Có phải phụ nữ khi quyết định một điều gì đó quan trọng thì họ thường suy nghĩ rất lâu rất kĩ . Nhưng một khi họ đã quyết định rồi thì họ sẽ kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn , bất chấp con đường đó ghập ghềnh thế nào, phải trái ra sao ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on February 03, 2007, 11:28 PM
Viết cho cô bạn ngọt ngào!
Cho phép tớ gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc tới gia đình cậu nhé. Xin lỗi nhiều vì tớ không biết sớm để đến chia buồn với gia đình        
Xinh đẹp à!
Cố gắng lên nhé! Cậu là cô gái kiên cường, can đảm. Tớ tin là cậu sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
"Ngày mai là 1 ngày mới! Chúc cậu luôn hạnh phúc và bình an"
Alexthuyduong
==================
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on February 05, 2007, 11:32 PM
Tommy! Ở trên đó thế nào cưng? Chị nghĩ là vui lắm nhỉ? Em là 1 chàng cún tốt bụng, dễ thương, đáng yêu nữa chứ nên chắc chắn là sẽ được hạnh phúc thôi. Chị ếch thì nghĩ là em đã được đầu thai làm người rồi đấy  

Nhà chúng ta có 1 "em" cún mới từ hôm qua. 1 anh bạn của chị ở xa muốn tặng chị 1 em cún_ cưng à! Không phải để thay thế em. Chỉ là anh ấy muốn tặng thôi mà.

Em cún ấy không hiền lắm đâu. Hôm đầu tiên nó về nhà: nó khép nép, nó run rẩy. Khác với hôm đầu tiên em về nhà: sục xạo khắp nơi . Zi "chào hỏi" bằng màn đùa nghịch duy nhất của nó: chồm lên người người ta, lấy tay tạt tạt. Ặc ặc! Zi quên mất rằng vóc người của nó hơi quá khổ với em cún mới

Nhưng chỉ là ngày đầu tiên thôi cưng ạ! Hôm nay thì nó là con giời con rồi. Chị cũng botay luôn, ặc! Nó lon ton theo chị trèo lên gác, nó kêu gào ầm ĩ khắp nhà, nó chồm lên cắn vào mặt Zi (không cắn yêu vào tai Zi như em vẫn làm), nằm lăn lóc đùa nghịch, thỉnh thoảng lại kêu ré lên 1 tiếng để anh Quân phi từ trên gác xuống mắng mỏ Zi ngoan nhà mình  vì "cậy lớn bắt nạt bé". Tội nghiệp benzi!

Tối nay chị vừa về, nó đã kêu từ đầu ngõ! Vào đến nhà, loắt choắt, loắt choắt chạy sau chân. Hú vía, 2 lần chị suýt dẫm chân vào nó rồi đấy. Nó tha tất của anh Quân chạy khắp nơi, lúc bị đưa ra chuồng, nó gào lên như bị bỏ đói nguyên tuần ấy. Chuồng của em giờ chỉ có Zi nằm thôi. Con bé đó còn bé quá nên nó chui lọt qua song cưng ạ!

Hôm nay ở đó có lạnh không cưng? HN đang ấm dần lên! Không lạnh lắm. Chị muốn ôm em quá! Chị nhớ những lúc đi làm về khuya, rét run mà vẫn cố gắng vuốt ve cả em và Zi qua khe hẹp, để nghe chúng mày gầm gừ trêu nhau, để 1 tay chiều cả 2 nhóc... Chị muốn em sà vào người chị, nặng chết! Nhưng thích! Yêu cưng nhiều lắm!

Hôm nay chị phải dọn nhà chối chết! Từ mai, mẹ sẽ lên phòng chị tụng kinh mỗi sáng, không được bày bừa. Hic hic! Mệt lắm cưng ạ. Nguyên 8 ngày chị đi, anh Quân để cái phòng bẩn kinh hoàng. Về sáng nay lại lăn ra dọn nè! Có thương chị không?

Hồi đi SG, chị mua dầu gội để tắm cho 2 đứa, có kèm quà tặng để kẹp tóc cho chị nữa nè. Mai cho em xem ảnh, xem có xinh ko nhá! Tắm được cho Zi 1 hôm, hôm nay chị ếch hậm hực vì tóc chị ấy không mượt bằng lông Zi nhà mình . Mai chị làm sáng, chắc không tắm cho chúng nó được. Để ngày kia đi! Chị tắm cho chúng nó rồi chụp ảnh cho em xem luôn nhé.

2 hôm nay đau đầu, rát cổ vì ho. Chị sẽ không cry nữa, hứa mà. Đừng lo nhé! Yêu cưng! Chị đi ngủ đây! Đang muốn viết thư cho SP chị và anh đã tặng em cún đó, nhưng mà để mai nhỉ, muộn rồi nè! Bibi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on February 09, 2007, 01:51 PM
Nhức đầu
Bực mình
Muốn nổi loạn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on February 09, 2007, 11:58 PM
Hì!

Sắp đến Tết rồi, Tết thì rất vui tommy ạ! Hàng xóm của chị, anh ấy về đến SG rồi, sẽ ra HN vào thứ 2. SP chị cũng về đến HN chiều nay rồi. Năm nay là năm của sự hội ngộ hay sao ý   Đêm qua làm đêm, sáng nay chạy đi in lịch nè, in túi nè... chị còn chưa làm danh sách nhận quà nữa. Tìm được anh Phi giúp vận chuyển rồi cũng đỡ, cưng ạ ^^

Chị mới vào vietdog được 3 ngày, giá mà chị biết đến nơi này sớm hơn nhỉ? Có lẽ mọi chuyện đã... Đọc bài của Moke! Chị lại cry rồi! Nhưng không sao đâu cưng, chị hứa là sẽ sống thật tốt, vui vẻ và chăm sóc cho cả nhà thật tốt. Bố mẹ dạo này ko còn căng thẳng nữa, cũng mừng, cơ mà mẹ thì vẫn quyết tâm lắm. Còn bố thì,,, im lặng đến đáng sợ! Dù sao thì cũng sắp Tết rồi nè. Chiều CN chị hẹn với anh Thiết đi mua xương bò cho em ếch và Zi, còn phải tắm cho 2 nhóc ấy nữa. Cơ mà Zi ko như em, nó sợ tiếng máy sấy như sợ tiếng bom ấy. Ặc! Trời thì lạnh mà nó nhất định ko chịu cho chị sấy cho nó, hic! Nhỡ nó cảm lạnh thì sao nhỉ?

SP chị vừa call rồi. Anh ấy đang ngái ngủ, về đến nhà rồi nè! Cơ mà cưng à, tự dưng chị lại muốn anh ấy cứ ở bên đó... Anh ấy về rồi thì...

Dọn nhà, dọn nhà! Mai còn nhiều việc lắm! Chị đi ngủ đây! bibi cưng! Yêu em!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on February 11, 2007, 12:52 AM
Và em đã thực sự quên được anh, đã quên được cái cảm giác đau nhói mỗi khi em nghĩ đến anh. Có quên được rồi mới thấy anh đối với em quá phũ phàng, thì ra tất cả chỉ là mối quan hệ bình thường, thân thiết_quan tâm gì chứ khi mà có 1 người chỉ biết "nhận" chứ không biết "cho" ! Đã có lúc em từng nghĩ thật khó để quên anh nhưng bây giờ thật dễ để thấy anh cũng chỉ là một người bạn vô cùng bình thường, không hơn không kém, dù sao thì cuối cùng trong em vẫn còn lưu lại những gì mình đã từng chia sẻ với nhau, em tin lúc ấy anh thật và em cũng thật, tình cảm ấy cũng đã từng được nuôi dưỡng bằng sự chia sẽ chân thành, nhưng tất cả chỉ còn có thế.
Tương lai anh có được hạnh phúc hay không em nghĩ điều đó còn tùy thuộc vào anh nhiều lắm, anh chỉ có thay đổi thì anh mới thật sự có và giữ được hạnh phúc mãi mãi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on February 11, 2007, 01:06 AM
Sống trãi lòng, ai cũng có thể là bạn.
Sống đơn giản hơn chút
Không quá đắm chìm vào những nỗi buồn trong cuộc đời
... Đường hầm nào rồi cũng có lối ra...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: david_hoanganh on February 11, 2007, 09:17 AM
Vậy là đã sắp 2 năm kể từ cái nhìn , cái nick name , cú điện thoại và lần hẹn hò đầu tiên . Anh và em đã có tất cả những gì hạnh phúc nhất của Tình Yêu và bây giờ chúng ta đã thật sự nhận ra rằng chúng ta sống sẽ không bao giờ thiếu nhau . Em có còn nhớ anh đã nói :" Anh không cần đến một điều ước hay một điều kỳ diệu ...có em thế là đủ" và em đã nói "Ông trời đã khéo sắp đặt 2 mảnh ghép trong bức tranh hạnh phúc  mà chúng ta là 2 miếng ghép đó " thật vậy 2 miếng ghép là một :là một niềm tin , là một tình yêu và là một hạnh phúc thật trọn vẹn ...!                  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: david_hoanganh on February 11, 2007, 09:19 AM
Sau cơn mưa trời lại sáng , tinh yêu sẽ làm cho con người trở lên mạnh mẽ hơn và tràn đầy sức sống hơn !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on February 18, 2007, 02:54 PM
tết rồi mà sao chả vui gì cả !năm nay mình có 1 đêm giao thừa thật tuyệt vời !lần đầu tiên mình được xem bắn pháo hoa gần như thế !những âm thanh inh tai nhức óc nhưng pháo hoa bắn lên bầu trời mới tuyệt vời làm sao !đẹp đến mức ko thể viết và nói ,chỉ có thể cảm nhận nó !ui ,15 phút bắn pháo hoa mình mỏi hết cả cổ vì cứ phải ngửa mặt lên trời,xem gần mà !hic !xem gần hết mới nhớ ra là chưa ước !vội vàng ước được có chục thứ !
lại thêm 1 thứ vào danh sách mình muốn làm với người ấy sau này !đầu tiên là muốn cả hai cùng đi vào 1 rừng hoa  hướng dương,rồi cả hai đứa cùng vào 1 sân vận động nào đó để xem 1 trận bóng đá ,rồi muốn cùng ngắm trăng,....rồi bây giờ là muốn cả hai cùng ngắm pháo hoa !nhưng phải là 1 người  ấy thực sự chứ ko phải như bây giờ !có lẽ nên là bạn nhiều hơn ..........
hi vọng năm sau mình sẽ nhận được nhiều điều tốt lành !trước hết là sẽ thi đỗ `1 trường đại học mà mình yêu thích !mong mọi việc sẽ thuận lợi !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on February 19, 2007, 02:02 AM
Giao thừa _ nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh (cũng thật ngạc nhiên là mạng đt giờ đó vẫn còn hoạt động được !). Mình cũng nhắn cảm ơn và chúc lại 1 dòng ngắn ngủi. Nhớ lại cũng thời gian ấy năm trước, mình đã gọi cho anh để đòi lì xì... Một năm trôi qua, rồi lại đến thời điểm đó lần nữa nhưng mình đã khg còn gọi cho anh... một thoáng buồn nhưng không hối tiếc; mà có lẽ cũng chẳng buồn nữa rồi, có cảm giác tất cả đã nhạt nhòa, còn lại tình bạn hay chỉ còn là "sự giao tiếp" của anh đối với em ?!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on February 19, 2007, 12:05 PM
"phải chăng con gái trong tình yêu luôn có cảm giác sợ khó khăn khi tiến xa thay vì việc cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề đấy,thông cảm nhau,chấp nhận vì tình yêu mà hi sinh một chút..."Anh trai yêu quý,cảm ơn anh đã lắng nghe em nói và cho em những lời khuyên rất chân thành,nhưng anh ạ,dường như con đường tình yêu đến với em và cách để em đón nhận và duy trì nó đều thực sự khó khăn.Có lẽ từ đầu đến cuối trong câu truyện này em là người sai,em chạy theo cái cảm xúc ích kỉ của mình để giờ đây mọi cái đều trở nên không hoàn hảo.Em đã cố để sống khác với chính mình,nhiều lúc em đã muốn quên hẳn đi những gì mình đã một thời đam mê để có 1 cuộc sống thật bình yên,êm ấm nhưng khó quá...có vẻ như mọi cái đã trở thành bản chất con người của em rồi,thật sự khó để thay đổi(mặc dù em đã rất cố gắng).Người ấy cũng vậy,anh ấy yêu bản thân mình,anh ấy có cái Tôi quá lớn,vì vậy thật khó mà đặt hai tình cách ấy ở bên cạnh nhau cho dù tình yêu thì thật sự vẫn còn rất nhiều.Chắc anh cũng hiểu,bản chất của tình yêu là phải làm cho người ta hạnh phúc và vui vẻ,còn em thì lại không có đủ khă năng làm cho người ấy vui vẻ,em chấp nhận mình là người ích kỉ nhưng để thay đổi bản thân đối với em là điều không thể(đáng buồn là người ấy cũng vậy,cũng không muốn thay đổi,cũng chẳng muốn hi sinh vì tình yêu).Ngay từ khi bắt đầu thì em đã luôn luôn lo sợ đến 1 ngày truyện này sẽ xảy ra,và giờ thì nó đã đến thật rồi.Em không muốn nói về cảm xúc của em lúc này vì đó sẽ là những cảm xúc cuối cùng của em dành cho người ấy.Chắc chắn là sẽ rất khó để vượt qua nhưng em hi vọng thời gian sẽ là một phương thuốc quý.Mong rằng ngày mai trời sẽ đẹp hơn...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: phamthanhthuan on March 01, 2007, 09:38 AM
Chợt gặp lại cô giáo cũ trên đường
Lâu lắm rồi mới gắp lại cô
Giữa đường phố ồn ào tất bật hối hả
Cô nhận ra và chào mình trước. Đã mấy năm rồi từ khi mình thôi học ở trung tâm. Cô khác nhiều, đã lấy chồng và sắp có baby
Cô đã từng gây cho mình rất nhiều ấn tượng về sức trẻ và lòng nhiệt tình.
Không có nhiều thời gian, chỉ kịp hỏi mấy câu xã giao rồi đi.
Cầu mong cho cô luôn hạnh phúc
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on March 01, 2007, 06:15 PM
Nỗi buồn chia tay nào, cũng giống nhau ở điểm ...
… đều phải kết thúc. Rồi nó cũng qua thôi. Quan trọng ta học được ở đó điều gì?

Yêu thì ai mà chẳng sướng, chăng vui, nhưng đến lúc quyết định chia tay rồi thì ai mà chẳng buồn. Dù có là người chủ động chia tay hoặc bị động trong chuyện này, thì cũng chẳng sao cả. Một nửa nỗi buồn đâu chết người !

Mình từng có bài viết “Một nửa nỗi buồn đâu chết người” để thầm hướng cho những người bạn xung quanh một suy nghĩ tích cực lạc quan hơn trong chuyện này… không hiểu giờ họ ra sao? Hôm nay ngồi nc với một người khác, nghĩ lại một số điều, nghĩ tới một số người và nghĩ tới quan điểm của mình …


Nói chung, nếu mình là 1 ai đó, mình sẽ ko bao giờ dễ dàng đê đưa ra quyết định chia tay! Tình yêu không chỉ dừng lại ở những thứ người khác có. Và đưa ra lý do chia tay chỉ vì quan niệm, họ không có những thứ mình muốn, họ không cho mình những điều mình cần.

Nói rằng, có nhiều yếu tố để dẫn tới chia tay. Bao biện nhiều điều nhưng thực chất, việc chia tay là vì chính bản thân mỗi người không tự vượt qua được chính mình.

Nếu mình muốn một ai đó làm gì đó, hoặc thay đổi ntn đó theo hướng mình mong muốn, điều đầu tiên, mình sẽ nói thẳng với họ. Khi ta đề cập một cách khôn khéo 1 vấn đề với ai đó, tức là ta đã hướng họ 1 nửa tới những điều mình muốn rồi.

Nửa còn lại là ở việc, mình nên hiểu họ đang nghĩ gì? Họ muốn gì, cần gì? Khi ta khiến một ai đó cảm thấy thoải mái, mang tới cho ai một điều gì đó tốt đẹp, điều mà họ âm thầm mang tới cho ta về sau, là việc họ muốn làm theo những gì ta muốn.


Có khó khăn gì đâu trong việc hướng người khác theo những gì mình muốn?

Tình yêu là vậy. Phải cho đi , rồi mới mong nhận lại. Tình yêu phải là cảm nhận về nhau trong nhiều năm tháng ... Cớ chi phải vội vàng đưa ra nhiều quyết định ?

Vội vàng nghĩ tới việc hợp hay không hợp, đó chỉ là suy nghĩ tức thời mà thôi !



P/s: Với suy nghĩ này, mình đã vượt qua được rất nhiều điều trong TY.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Flowersin_ice_2005 on March 02, 2007, 01:34 AM
Hôm nay vừa có buổi "tranh luận" qua YM với anh bạn về vấn đề TY-HN.
Điên cả người khi hắn bảo "anh mong em sớm có ai đó để có thể chia sẻ, không lẽ em cứ một mình mãi thế sao ?", nghe khg khác jì đang tỏ ra thương hại mình...  
Bây giờ là thời buổi nào mà còn quan niệm về TY như thế nhỉ ! Thật là buồn cười khi mà ai cũng cảm thấy hình như mình đang có "vấn đề" khi ở tuổi này mà chưa "có ai", ai gặp mình cũng théc méc... Không có, chưa có hay có nhưng giấu thì mặc kệ người ta, chắc có khi còn nghĩ "con này dở hơi quá hèn chi đến giờ vẫn ế!"
Cuộc sống độc thân nó có những lý do của nó. Mình luôn tin rằng trong cuộc sống hôn nhân luôn gắn liền với trách nhiệm của những thành viên trong gia đình đó. Có trách nhiệm là khi người ta ý thức được việc làm của mình, ý thức được tình yêu mà họ trao, ý thức đc vị trí của người mà họ yêu thương và quyết định chung sống trọn đời... Chưa ý thức được thì chưa sẵn sàng cho một tổ ấm, một gia đình đúng nghĩa.
Để chứng minh cho suy nghĩ của bản thân mình là đúng người ta thường tìm đủ mọi lý do để "bào chữa"... mình cũng vậy, ngồi type mõi cả tay chỉ để chứng minh cho quan niệm của mình là đúng... ruốt cuộc hắn vẫn khg hiểu hay cố tình không chịu hiểu   , đến lúc đó mình hết còn muốn giải thích bởi vì xem ra quan niệm của mình có phần chống lại quan niệm của hắn...
Kết luận cuối cùng "mỗi người có một quan niệm, hãy làm nếu anh cho điều đó là đúng !"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on March 09, 2007, 01:15 AM
Mình có cảm giác dạo này cuộc sống riêng của anh không đc tốt thì phải. Tuy anh khg nói nhưng mình vẫn có cảm nhận đc chút jì đó. Cũng muốn hỏi anh nhưng lại ngại, mình đã buộc bản thân trở nên "có khoảng cách" từ bao giờ rồi, nhưng lâu mà thấy anh khg liên lạc mình cũng lo, lo nhất là tình trạng sức khỏe của anh, khg biết anh có nhận thức được tốt về tình trạng của bản thân không ?!... Mình không biết và điều đó cũng không cần mình quan tâm lắm vì anh đã có người quan tâm rồi mà.
Những món quà của anh mình vẫn giữ, giữ để thấy rằng anh vẫn thương mến mình như 1 đứa em gái từ trc đến nay, mỗi ngày nhìn những món đồ đó mình lại tự nhủ liệu anh có sống hạnh phúc không nhỉ ?!
...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on March 09, 2007, 01:20 AM
Lâu wá không vào đây xì-pam rùi, mún vào xả xì-trét 1 tí nhưng buồn ngủ rồi. Được ngủ đến 9h sáng dậy đi làm cũng là 1 điều giản dzị tạo nên niềm vui, nhưng vui kiểu này có lúc sếp cho vui triền miên luôn thì toi ^^
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 09, 2007, 11:38 PM
Chị yêu!
Dạo này bận rộn với chuyện hàng xóm về nước! Nên ko có đủ time để call cho chị được!
 
Dạo này chị khỏe ko chị?
Đừng lo lắng quá! Anh ấy chắc chắn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Dù sao đó cũng là con đường anh ấy đã lựa chọn mà.
Em luôn tin: chị là 1 trong những người đầu tiên anh ấy không muốn làm tổn thương!
Cái gối đẹp nhỉ  
Hãy luôn ở bên anh ấy nhé!
Anh ấy cần có chị động viên, an ủi, chia sẻ để có đủ dũng khí và sức mạng vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Yêu chị!
 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 10, 2007, 11:36 PM
Chưa đêm nào khó ngủ như thế. "Sang trọng quá!"_ Mẹ nó đã ầm ĩ hét khi nghe bố nó kể!
2 ngày, mỗi ngày làm 16h, thêm 2h đi về... Điên loạn. Lâu lắm mới gặp KH củ chuối, hệ thống củ chuối và hằng trăm thứ củ chuối cùng lúc như thế. Ối giời ơi!  
Mất ngủ! Thành ra thấy lành lạnh! Nhớ nhớ! Quên quên!
Kẻ đầu tiên hứng đòn là... SP!
Lạy trời mình ko bị oánh chít  1h30 phút!
Giọng nghe sao mệt mỏi (buồn ngủ mà, ko thía mới lạ).
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhớ hàng xóm, ngắm cái VM, gọi lỡ, lần này báo số mới máu. Cách lúc ta nhìn đúng 2 phút!
Vì mình hiểu nhau, nhỉ?  
Call cho hàng xóm, đang đói + buồn ngủ, cơ mà vẫn phải chờ anh về cùng ăn. Hàng xóm vẫn thế... vẫn lo lắng cho mọi người, dù chẳng khi nào nói ra...
Cảm giác gần gũi đến kì lạ, 3 năm! Cũng ko quá dài nhỉ???
Lâu lắm mới khóc nhiều đến thế. Khóc vì chia xa? Khóc vì nhớ? Khóc vì nuối tiếc quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi???
Chẳng rõ, chỉ rõ 1 điều: chúng mình yêu nhau  
Quỳnh hâm cũng đỡ hơn, may là ko đến nỗi bó bột, Sấu điên đang cặm cụi lo lắng cho Suối_đang ốm, cặm cụi dạy thêm kiếm tiền... nuôi chồng!
Cũng chưa có đủ time để viết, để gửi ảnh. Có lẽ vì vẫn muốn giữ cho mình cảm giác ấm áp đó!
HN lạnh quá!
Lạnh đến tê người!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 14, 2007, 12:37 AM
Nguyên cả tuần làm và làm... Ngày nào cũng 2 ca, hành xác nhau quá, ngày nào cũng đủ thứ trà... trà ô long, trà tam châu, trà caramel, trà phúc bồn tử, trà bá tước, trà mạn, trà lipton bạc hà, trà lipton chanh, trà lipton sữa.... ặc ặc...
Cafe đen ko đường, cafe sữa...
Kết quả đáng yêu ngay... đêm về ko ngủ được
Mai lại làm sáng nè, mà giờ thì...
Ngồi chán lại nghịch nghịch nhạc chờ đến nhạc trẻ
Lại thăm viếng mấy em cún, mấy blog...
Dạo này bơ phờ quá!
Ngủ nào!
Viết cho hàng xóm, cho SP!
Mong mọi người khỏe mạnh, đừng có như mình!
Phải lên kế hoạch relax thui!
Cứ thế này... diêm vương dễ hỏi thăm lém...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on March 14, 2007, 01:10 AM
Quote from: alexthuyduong
Nguyên cả tuần làm và làm... Ngày nào cũng 2 ca, hành xác nhau quá, ngày nào cũng đủ thứ trà... trà ô long, trà tam châu, trà caramel, trà phúc bồn tử, trà bá tước, trà mạn, trà lipton bạc hà, trà lipton chanh, trà lipton sữa.... ặc ặc...
Cafe đen ko đường, cafe sữa...
Kết quả đáng yêu ngay... đêm về ko ngủ được
Mai lại làm sáng nè, mà giờ thì...
Ngồi chán lại nghịch nghịch nhạc chờ đến nhạc trẻ
Lại thăm viếng mấy em cún, mấy blog...
Dạo này bơ phờ quá!
Ngủ nào!
Viết cho hàng xóm, cho SP!
Mong mọi người khỏe mạnh, đừng có như mình!
Phải lên kế hoạch relax thui!
Cứ thế này... diêm vương dễ hỏi thăm lém...
Đúng gòi   . Em tính lúc trẻ lấy sức kiếm tiền để đến lúc già lấy tiền kiếm sức hả !
Đa số người ta chỉ làm việc điên cuồng như thế khi rất cần tiền hoặc cảm thấy rằng trên đời này không còn gì cho mình ngoài cviệc.
1 ngày nào đó em bổng thấy "mình già nhanh đến khg kịp nhận ra nữa" thì wóa muộn rồi... [mình đang nói người ta hay đang tự nói mình đây   ]
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on March 14, 2007, 01:04 PM
:-D Nhiều người về già tầm trung niên rồi ấy, có chia sẻ kinh nghiệm... Trong cuộc sống, điều quí giá nhất của con người là sức khỏe . Khỏe về thể chất và cả tinh thần. Ăn uống tốt, chăm sóc sức khỏe tốt, biết yêu quí bản thân mình. Lúc nào tinh thần cũng thoải mái, thì mới có thể làm mọi việc một cách tốt nhất được. Nói chung, cuộc sống không nên tự ép mình làm gì. Đâu cần thiết phải thế !
Tụi mình còn trẻ nên nghĩ việc chăm sóc bản thân cũng chỉ cần qua loa thôi, đó là một điều dở
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on March 14, 2007, 09:58 PM
mình một đứa con xa nhà vào dịp Tết. "Sang năm mình ăn Tết ở nhà!?", tôi gặp lại suy nghĩ của mình trong một câu hỏi với dấu chấm than "!" đầy quyết tâm như vậy. Nhưng tôi đã trễ hẹn, và năm nay tôi đón cái Tết xa nhà lần thứ tư. Chúng tôi, những người con xa quê, giống như những anh lính trên quần đảo xa, như những chiến sĩ công an biên phòng đang làm nhiệm vụ, như những con người đang bôn ba làm ăn trên đất khách, tất cả luôn hướng về Tổ quốc thân yêu. Tình cảm thiêng liêng đó giống nhau lắm. Nhưng cái cách đón Tết cổ truyền thì mỗi nơi một khác.

Chúng tôi ở đây không có cây mai, cành đào. Một mâm ngũ quả cũng là món quà cực kỳ quí giá. Có lẽ cái không khí chuẩn bị ngày Tết của những người con xa Tổ quốc có những nét giống nhau là như thế. Nhưng, với thế hệ thanh niên du học sinh chúng tôi ngày nay, khi đã có đủ điều kiện, đủ nhanh nhạy, sẵn sàng tiếp cận với công nghệ thì còn có một cách đón khoảnh khắc Giao thừa rất khác. Ai cũng biết thời gian tại Nga chậm hơn tại Việt Nam đến 4 tiếng đồng hồ nên chúng tôi chỉ có thể đón Giao thừa cùng với quê hương vào lúc 8 giờ tối mà thôi. Cùng thời điểm đó, bạn bè, người thân ở nhà đang bên nhau dưới ánh pháo hoa rực trời, hoặc cũng có thể đang ấm cúng cùng nhau bên mâm cỗ giao thừa, còn chúng tôi đang ngồi đây cùng chia sẻ với mọi người trước màn hình máy tính kết nối Internet. Có thể nói, trong phút chốc khoảng cách về không gian và thời gian bỗng nhiên biến mất và để lại một cảm giác thật lạ, thật đặc trưng.

Trước 8 giờ tối vài tiếng chúng tôi đã bắt đầu lên mạng khá đông để dành khoảng thời gian này cho những cuộc nói chuyện cuối cùng trong năm với gia đình, bạn bè và người thân. Hãy chú ý mà xem, tràn ngập các Blog vào thời điểm này là những dòng suy tư, những lời chúc, những tâm trạng của ngày cuối năm. Có những bài tổng kết, những lời hứa, chuyện vui, chuyện buồn nhưng tựu chung lại là có ý như một anh bạn tôi viết:

„Chó cúp đuôi đi, gầm gừ mang theo bao xương xẩu

Lợn ngúng nguẩy về, ụt ịt đón nhận những niềm vui.“

Đúng 8 giờ tối, mặc dù không thấy pháo hoa, nhưng ở cái khoảnh khắc chuyển giao ấy màn hình máy tính như muốn nổ tung lên vì tin nhắn. Bạn bè gửi tin nhắn chúc tụng nhau tới tấp tạo ra một không khí rất hồ hởi và phấn chấn, như là chúng tôi đang gặp gỡ đông vui, tay bắt mặt mừng vậy. Vào thời điểm mà mọi người ở nhà đang trầm trồ ngắm pháo hoa, hay đang nâng ly chúc tụng, thì chúng tôi ở đây cũng đã có những phút giây rung động trong lòng như thế đó. Chúng tôi còn chúc nhau và chào đón năm mới cho đến khoảng một giờ sau. Một cậu em tôi viết: „Trong vòng hơn một tiếng sau Giao thừa, tớ chat với số bạn bè bằng cả năm 2006 cộng lại... desktop kêu ro ro“. Còn cậu khác thì nói: „Không có pháo nổ ta có pháo nhắn tin“. Vui lắm, một cách đón Giao thừa đặc trưng của sinh viên xa nhà như chúng tôi.

Bên cạnh đó còn có Blog, nơi mà chúng tôi vẫn có cảm giác gần giống như một ngôi nhà online của mỗi người. Chúng tôi bắt đầu đi xông đất online và chúc tụng. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột là đã đến nhà nhau, đã có thể tặng chủ nhà những lời chúc tốt đẹp. Trong phút chốc chúng tôi có cảm giác như không còn khoảng cách nữa, và thời gian xung quanh tưởng như chỉ còn là „phút Giao thừa“.

Sau 9 giờ tối, „phút Giao thừa“ đã trôi qua và chúng tôi trở lại với không gian thời gian của riêng mình, bắt đầu rời máy tính, kéo đến nhà nhau và chuẩn bị cho một bữa cơm mà cũng không biết nên gọi là gì nữa, mừng năm mới hay chia tay năm cũ nhỉ? Bữa ăn sau „phút Giao thừa“ ta có thể gọi là bữa tiệc tân niên, nhưng tính theo giờ địa phương thì đó vẫn còn là ngày cũ, vậy phải là Tất niên mới đúng chứ nhỉ. Không sao, gọi là gì đi nữa thì cũng không làm giảm mất không khí thân mật, đầm ấm giữa chúng tôi - những sinh viên đang đón Tết xa nhà.

Thế là sinh viên xa nhà chúng tôi đón Giao thừa online hòa chung với mùa xuân của quê hương đất nước như vậy đấy. Cảm ơn Internet, cảm ơn công nghệ và cảm ơn những giá trị truyền thống. Năm 2007 sẽ là năm hòa nhập, rút ngắn mọi khoảng cách, kết nối những thương yêu, là năm mà đất nước tưng bừng nở hoa đón chào những vận hội mới. Thế hệ thanh niên chúng tôi hi vọng vào những điều đó.


Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on March 20, 2007, 12:30 AM
Quote from: freeoluv
Mình cũng vậy, mình mất hết tự tin rồi. Mình cảm thấy mình thất bại trong các mối quan hệ quá. Hình như chẳng ai coi trọng mình cả... mình buồn lắm
Sao vậy L ? K nghĩ 1 người vui vẻ và luôn tự tin như L sẽ khg bao giờ cảm thấy "thất bại trong các mối quan hệ" chứ!
Mình luôn tự đánh giá mình qua những mối quan hệ mình có, từ đó mình cảm thấy tự tin hẳn, mình không còn cảm thấy rằng mình sống tách biệt với những người xung quanh. Mặc dù có những mối quan hệ có thể nói là không như ý lắm nhưng nếu như cố gắng ở 1 mức độ nào đó thì mình cũng vẫn giữ đc một chút sự tốt đẹp và những người kia đv mình cũng vậy.
Mình nghĩ trong cs nên nhìn vào những gì mình có nhiều hơn là những jì mình đã mất đi, đã mất thì có nghĩa khg còn níu kéo đc, nếu không muốn mất thì tự bản thân mình nên tự tích cực hơn trong mối quan hệ đó.
Bản thân mình, thật sự không phải là mình chưa từng thất vọng về 1 ai đó, có thể nói là rất nhiều nữa là đằng khác, có những chuyện nó làm mình khóc thật nhiều, trách thật nhiều, cảm thấy hụt hẫng thật nhiều... nhưng khi nhìn lại những mối quan hệ ấy mình mới thấy rằng mình khg chút hối hận, vì mình đã làm đúng với vai trò của 1 người bạn hoặc còn hơn là một người bạn, nhưng họ vẫn vô tình hay cố ý làm tổn thương mình thì rồi quan hệ ấy trc sau jì cũng khg thành và đến lúc đó người khg còn luyến tiếc jì nữa sẽ là mình.
Thế đấy, K tin là L suy nghĩ sâu sắc rất nhiều, tự tin lên đi, qua cách cư xử của bản thân sẽ đem lại lòng tôn trọng của của mọi người đối với bản thân dễ dàng thôi mà    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emdangyeu on March 20, 2007, 09:39 AM
Mình thấy mình thật trẻ con, sống không có trách nhiệm. Mình muốn chín chắn mà sao khó quá. Năm nào cũng lẩm nhẩm cái câu "Người ta không đứng đắn khi 17 (18.19.20....) tuổi". Bao giờ mình lớn?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on March 20, 2007, 04:44 PM
Cảm ơn K rất nhiều vì lời động viên. L sẽ cố gắng biến những thất bại đó làm bài học có ích cho mình, theo hướng tích cực hơn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on March 27, 2007, 01:05 AM
Cám ơn chị vì trong tình trạng như hiện nay mà chị vẫn cố gắng viết 1 lá thư rất dài cho em. Những gì chị ghi trong thư làm em cảm động, những việc em cố gắng làm cho chị (nhưng không có kết quả) thật sự không xuất phát từ jì cả chị ah, chỉ đơn giản là nếu khi em có thể giúp thì em giúp thôi, vậy mà không ngờ những điều đó đã để lại trong chị những suy nghĩ sâu sắc vậy.
Em đã từng nghĩ chị thật ngốc nghếch và liều lĩnh khi hành động như vậy nhưng thật sự mà nói điều đó cũng nói lên rõ tính cách của chị...
Có bao giờ chị nghĩ chị đang phải trả giá cho những gì mình quyết định khg chị ? Em sợ rằng cũng sẽ có lúc em phải trả những cái giá cay đắng cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình, với em, em khg dám đánh cược trên ván bài cđời mình nhưng với chị thì khác... nhưng em đã đọc và cảm nhận rằng chị vẫn còn mong muốn đc sống, được đấu tranh với số phận, muốn đc vươn lên trong xã hội ngày càng tiên tiến này... em thấy rằng chị đã nhận ra sự thất bại của bản thân, nhận ra cđời này đối với chị lắm bất công và nhận ra rằng những lúc khó khăn nhất đấy thì chị vẫn có em, vẫn có những người bạn xung quanh giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần.
Có thể nói em sẽ khg muốn giúp ai khi em thấy rằng sự giúp đỡ của mình là phí hoài nhưng với chị, em biết dẫu có khó khăn thế nào thì chị cũng vẫn đương đầu với số phận, với những bất công, với những thiếu hụt mà ông trời đã lấy mất của chị... em chỉ nói lời yêu thương với những ai em thật sự dành tcảm cho họ... vì thế... chị iu quý... cố gắng lên chị nhé  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on March 27, 2007, 01:27 AM
Tự dưng u vào ghé thăm 3 anh em làm mình nhớ nhà ghê ta. Đi học xa nhà năm nay là năm thứ 7 roài, cũng đã quen với cuộc sống 3 anh em mỗi người một việc thay nhau bảo ban mà học hành . Thế mà vẫn có lúc nhớ da diết, cũng phải thôi bởi ta đã quá gắn bó với gia đình rồi. Tệ thật vậy mà khi được nghỉ mình lại lao đi chơi đâu chịu về thăm gia đình, ?? Nhất định trong những ngày tới phải về thăm nhà mấy được ! I turn to U .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on March 27, 2007, 04:25 PM
MÌnh hết chịu nổi ngày nào cũng bị tiếp thị quảng cáo rồi là giới thiệu chương trình...đừng trách gì mà người ta ghét tiếp thị  ... oãi ko chịu được!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emdangyeu on March 27, 2007, 10:52 PM
Hôm nay cứ buồn buồn là sao? anh bạn vẫn chơi nói dạo này mình hay bất cần thế. Ừ mình bất cần à, nhưng mình có bất cần đâu, nếu không được thì thôi mình không cố. Đấy là thói quen từ ngày xưa khi đi học, mỗi lần làm bài kiểm tra không làm được là mình bỏ, mình có cần phải cố ngồi tới hết giờ để làm bài đâu nhỉ. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không vui thì không nói chuyện. Thế lúc đó phải cố gắng tỏ ra mình thích thú, vui vẻ à? Như thế mệt mỏi lắm, quá cái tuổi cần phải làm duyên làm dáng và đeo mặt nạ rồi. Nhớn lắm rồi, đủ chín chắn để hiểu cái gì của mình và cái gì không của mình. Hic, đôi khi vẫn đeo đuổi một hình bóng xa mờ. Vẫn hy vọng để rồi lại thất vọng. Làm thế nào để anh ở bên em nhỉ? Để có anh trên từng bước đường đi nhỉ? Có anh mãi mãi tay trong tay nhỉ? Ôi sao mà khó.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 28, 2007, 02:38 AM
Khờ khờ!
Ngồi đến đau cả lưng, muỗi đốt cho sưng người mới up được 1/3 chỗ ảnh >_<
Ngủ nào!
Cũng là cách hay để ko phải mất ngủ vì nghĩ tới người khác ^^
Mai là 1 ngày mới!
Còn phải tắm cho Zi và Ếch, dọn nhà! Đi làm!
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emdangyeu on March 28, 2007, 04:29 PM
Quote from: nguoi bao ve
ớ,thế định nhập đạo Hồi hay sao.mà nhịn từ sáng đến tối.  tui chỉ ước một điều nếu 'em dang yeu' thực hiện được mơ ước của cô ý thì cô ý "mi"tui một cái vào má.    .    

Hí hí.... ngày nào em cũng có việc phải ra đường, kể cả ngày nghỉ. Đã 4 tháng này thì phải chẳng có ngày nào em ở nhà cả. Nếu mà được ngủ thì em chắc sẽ ngủ từ sáng tới tối khôgn cần ăn mất thôi. Lúc nào mà em thực hiện được thì em hứa sẽ "mi" anh 10 cái trong giấc mơ dài của em    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on March 28, 2007, 08:46 PM
Sáng nay bước ra sân,nó ngỡ ngàng,trời đất dường như thay đổi hẳn....Nắng thật...nắng về thay thế cho bao nhiêu ngày ẩm ướt vừa qua,nắng mới,không quá chói chang nhưng vừa đủ ấm áp để người ta cảm nhận rõ được một luồng không khí mới đã về.Một ngày mới,một ngày nhiều nắng một ngày không có mưa,không lạnh lẽo...và sẽ không có anh...
Nó đang vui hay buồn nhỉ???không biết,chỉ thấy trống trải,trống trải khủng khiếp.Chắc là nó sẽ thay đổi,thay đổi để bản thân nó vui hơn và để cả ai đó cũng được vui hơn,nó sẽ cố gắng để quên đi tất cả.Có lẽ trời sinh ra nó đã thế,không có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai nên việc nó không được hưởng hạnh phúc suy đi tính lại cũng là lẽ công bằng.Mà thật ra thì cũng chẳng nên khóc cho một điều đúng đắn và hợp lý,níu kéo chỉ làm cho bản thân nó và người ấy thêm mệt mỏi.Nói một câu gì đó cho ngày hôm nay nhỉ...uhm...nó sẽ sống và cố gắng cho mình và cho những người đang thực sự yêu thương nó.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 29, 2007, 12:59 AM
Cái này mới tìm được, thấy cũng hay hay ^^. Dành cho mẹ nó đấy. Đọc rồi thử so sánh xem nhá ^^

Ơ kìa! Còn mình thì sao nhỉ? Dạo này cứ căng như bong bóng (Muỗi! Đành phải bật quạt thui... Gruuu... Lạnh quá! >_<)
1...2....3 Bắt đầu nhỉ???


Những giờ phút bên nhau thật vui vẻ, bạn hân hoan, hạnh phúc với ý nghĩ mình đang yêu. Nhưng biết đâu bạn ngộ nhận. Bởi những cái na ná như tình yêu trên đời này còn có rất nhiều.

1. Tay bạn đổ mồ hôi, trái tim bạn thổn thức. Giọng nói của bạn nghẹn lại trong lồng ngực - Đó không phải Tình yêu, đó là Thích.(Hic hic!!! Cảm giác này lâu lắm ko xuất hiện roài! Lãnh cảm à???)

2. Bạn tự hào và háo hức được “khoe” người ấy - Đó không phải Tình yêu, đó là May mắn.(Cái này cũng gần đúng, có lẽ mình ko yêu thật!!!)

3. Bạn muốn người ấy bởi bạn biết họ luôn có mặt đúng lúc - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự cô đơn.(Trong đầu đang nghĩ đến 1 người làm mất ngủ 3 hôm nay >_<)

4. Bạn ở bên cạnh người ấy bởi đó là điều mọi người muốn - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự trung thành.(À, mọi người đều muốn mình xa người đó thì phải >_<! Chúc mừng!)

5. Bạn nhận lời tỏ tình của họ, bởi bạn không muốn làm họ tổn thương - Đó không phải Tình yêu, đó là Lòng thương hại.(Hờ hờ! Rất tiếc là em đủ tự tin để có thể từ chối khi lời tỏ tình còn trong trứng nước )

6. Bạn đến với họ bởi họ đã hôn bạn, đã cầm tay bạn - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự thiếu tự tin.(Rất tiếc tập 2, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra)

7. Bạn thuộc về họ bởi ánh mắt của họ khiến trái tim bạn đập rộn ràng - Đó không phải là tình yêu, đó là Đam mê.(Okie! Đến giờ mỗi khi nhớ tới đôi mắt của "gấu đông" là vẫn muốn sốt rét! Cũng 7 năm rồi mà... ... 5 năm sau là AY... và giờ là... ôi những đôi mắt!!!)

8. Bạn nói với họ rằng họ là người mà bạn nghĩ đến mỗi ngày - Đó không phải Tình yêu, đó là Sự dối trá.(Chưa khi nào nói câu tương tự! Thiếu iốt quá >_<)

9. Bạn sẵn sàng từ bỏ tất cả những sở thích của mình vì họ - Đó không phải Tình yêu, đó là Lòng từ thiện.(Hic! Can hồn! Em ko điên!)

10. Bạn tha thứ cho lỗi lầm của họ bởi bạn quan tâm đến họ - Đó không phải Tình yêu, đó là Tình bạn.(Uh! Vẫn thường tự an ủi mình: Nếu là TY có lẽ sẽ ko thể quay lại)

11. Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ bởi đó là một phần con người họ - Đó là Tình yêu.(Uh! Chấp nhận nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó... chấp nhận, nhưng ko có nghĩa là thỏa hiệp! TY cũng cần time để thích nghi)

12. Bạn khóc vì vết đau của họ, thậm chí khi họ khỏe mạnh - Đó là Tình yêu.(Cry! Ko nhiều, nhưng cũng ko hẳn là ít! Vẫn còn nhớ đêm tháng 8 đó.... Chỉ là đau bụng nhẹ thui mà... anh ko sao... ^^)

13. Đôi mắt họ nhìn thấu trái tim bạn, và hiểu rõ tâm hồn bạn - Đó là Tình yêu.(Hòang tử của em! Chàng ở đâu???)

14. Bạn ở bên họ bởi một sự hòa trộn giữa nỗi đau và niềm hân hoan không thể hiểu nổi đã kéo và giữ chặt hai người bên nhau - Đó là Tình yêu.(Hic! Hóa ra đau đớn cũng là 1 phần ko thể thiếu! Nhưng nếu đau quá, lỡ chết trước khi hạnh phúc thì sao???)

15. Bạn bị người khác cuốn hút nhưng vẫn thủy chung với họ mà không hề hối tiếc - Đó là Tình yêu.(Có! Điều này đúng cho 3 năm về trước! Nhưng giờ thì ko? Đang bắt đầu 1 cái mới! Và... KHÔNG HỀ HỐI TIẾC)

16. Bạn trao cho họ trái tim của bạn, cuộc sống của bạn - Đó là Tình yêu.(Nếu 1 ngày nào đó, có 1 người đến và nói với em rằng: Hãy trao cho anh GIẤC MƠ của em.... Em sẽ gật đầu ^^)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on March 29, 2007, 09:18 PM
Quote from: tiamo
Trăn trở mãi cũng có thay đổi gì nhỉ? Đôi khi người ta cứ thích tự mình làm khổ mình.
Thay đổi rồi anh ạ,mà có không muốn cũng bắt buộc phải thay đổi,bởi vì vốn dĩ những cái cũ ấy(tạm gọi là cũ)là không hoàn hảo mà anh.
Đôi khi kết thúc không có nghĩa là đau buồn,có khi nó lại là sự bắt đầu của một cái gì đó tốt đẹp hơn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on March 29, 2007, 10:36 PM
Công ty tớ mới có giải thưởng... 1 tỷ đồng cho KH thứ 10 triệu bằng... quay xổ số...

1. KH hòa mạng trước ngày 21/5/2007

2. KH đang hoạt động 2 chiều tại 0h ngày 21/5/2007

3. KH là TB 098, 097

Nếu có 1 tỷ thì bạn sẽ làm gì? Mẹ nó nhà tớ muốn cùng anh chàng... sang Thái Lan ngắm... phố Đèn lồng đỏ, phố Pêđê còn tớ thì...


Có 1 tỷ à! Xem nào:


1. Mua tuor sang Turin ngay lập tức!


2. Mua vé xem Juve đá!


3. Mua đồ lưu niệm của alex    (Úi giời! Mới nghĩ đã sướng roài   )


4. Sang Séc thăm hàng xóm cùng mẹ, Quỳnh, Sấu


5. Đi lục tỉnh miền Nam => ra Phú Quốc bắt cún về nuôi ^^


6. Mở 1 trại chó (GSD, Rot, chó tàu, chó ta, chó cảnh.... nuôi tất)  


7. Hết tiền roài! Thêm 1 tỷ nữa đê ^^


...... Tớ vẫn tiếc là tại sao chỉ có 1 tỷ??? Lão bạn muốn lên sàn giao dịch để biến 1 tỷ thành 10 tỷ! Ặc . Tớ ko khoái cái trò đó tý nào thía mà mẹ yêu của tớ đang máu me vụ đó lắm! Giờ mọi người xung quanh tớ đều mê đắm cái thứ màu mè lên lên, xuống xuống này! Cơ mà tớ thì ko! Thỉnh thoảng tớ cũng bảo thủ ra phết! Tớ ko thích nghi được với những cái gì quá mới (thực ra thì cũng ko mới lắm, năm 97, ối kẻ nhảy lầu vì cổ phiếu! Ko hiểu sao tớ vẫn chóang về vụ đó)

He he he! Ngoài cái giải hấp dẫn 1 tỷ ấy thì còn ối giải nhé ^^

* 10 giải nhất mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt

* 100 giải nhì mỗi giải trị giá 05 triệu đồng tiền mặt

* 1.000 giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng (cộng 500.000 đồng vào tài khoản cho thuê bao trả trước, hoặc trừ 500.000 đồng tiền cước sử dụng cho thuê bao trả sau)

* 100.000 giải khuyến khích mỗi giải 50.000 đồng (cộng 50.000 đồng vào tài khoản cho thuê bao trả trước hoặc trừ 50.000 đồng tiền cước sử dụng cho thuê bao trả sau)

Viettel Mobile sẽ bố trí quay số trúng thưởng trước ngày 10/6/2007 với sự tham gia giám sát đầy đủ của đại diện khách hàng, các cơ quan quản lý và thông tấn báo chí. Sau khi có kết quả trúng thưởng, Viettel Mobile sẽ thông báo kết quả cho khách hàng trúng thưởng thông qua các hình thức sau:

* Gọi điện thông báo cho các khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt và giải nhất (Chú ý: chúng tôi không áp dụng hình thức gửi tin nhắn tới bất kỳ thuê bao nào trúng thưởng)
* Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng thông báo trên báo chí, và website của Viettel Mobile( www.viettelmobile.com.vn ).

.... Nếu có 1 tỷ! Bạn làm gì???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on March 31, 2007, 02:43 PM
Thật hiếm khi có một trưa thứ bảy mình lại online như thế này. Có thời gian dạo quanh các blog, tình cờ đọc được những bài viết của một nhân vật lạ hoắc, nhưng không ngờ lại làm mình xúc cảm đến thế. Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc những bài viết dài ngoằng của một người thân nữa huống chi là một người ko quen biết, thật lạ, mình như bị cuốn hút vào câu chuyện của người ấy...có một sự đồng cảm, đồng ý và rất gần với những điều mà mình từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ viết được thành lời như thế! haha, nó thật đến nỗi mình có thể tưỡng tượng được nét mặt của tác giả trong từng câu chữ!
 
Rồi lại nghĩ về mình, có lẽ là mình chưa bao giờ thể hiện hết được tất cả những điều mình muốn nói qua lời văn, hay dưới một câu chuyện nào đó! Mình thường vắn tắt mọi thứ để bao lần mang lại sự hiểu lầm cho người đối diện. Đó là một điểm yếu khó có thể khắc phục được...và mình muốn thay đổi!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 02, 2007, 12:07 AM
được cùng tham gia  HAT là vui rồi,hôm nay cùng hội trưởng HAT được chị em cưng nhất và bồi dưỡng gắp thức ăn cho nhiều nhất,chủ yếu là rau muống và dứa nhé. hội trưởng ăn rau rát cả lưỡi mà vẫn được nhiệt tình tiếp .hê hê. ^ ^ .
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on April 02, 2007, 12:29 AM
hic hic anh nguoibaove hơi chưa biết sở thích của HT rùi, khà khà, a còn phải theo sát nhiều vì đơn giản điều giản dị làm HT vui là "thanh tao" mà, ai cũng chăm lo để ý xem anh Maj ăn, một thú vui tao nhã mà
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 02, 2007, 05:17 PM
Quote from: Dido
hic hic anh nguoibaove hơi chưa biết sở thích của HT rùi, khà khà, a còn phải theo sát nhiều vì đơn giản điều giản dị làm HT vui là "thanh tao" mà, ai cũng chăm lo để ý xem anh Maj ăn, một thú vui tao nhã mà

"thanh tao" cực kì  

Quote from: Sleeping_Sun

Điều giản dị được nhìn anh Quang ăn

Hạnh phúc chứ không đơn thuần là vui  nữa  
Quote from: hoangthuy
điều giản dị là thế, còn điều không giản dị là ăn cùng một đĩa với Quang Ma. Hehehee.......  

HT thật hạnh phúc vì được ăn chung đĩa nữa cơ nhỉ
Quote from: majesty
HT nói thế mới sợ...đã ăn cùng 1 đĩa đâu    
Thôi thanh tao là được rồi

Quote from: freeoluv
Maj già ăn uống kiểu gì mà ai cũng ngưỡng mộ thế kia!
Oh thế hồi chị ra chị chưa được vinh dự chứng kiến à, khổ thân chị
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: emdangyeu on April 02, 2007, 05:32 PM
@...: Bỗng mơ có một ngày mình nắm tay nhau lang thang trên từng góc phố <--- điều giản dị, bỗng thấy hạnh phúc. Cứ mơ đi rồi sẽ có một ngày, một ngày....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 03, 2007, 04:03 PM
và tôi biết một điều thật giản dị,càng ít ăn tôi càng thấy muốn ăn....ô la la. ^ ^.

Quote from: emdangyeu
@...: Bỗng mơ có một ngày mình nắm tay nhau lang thang trên từng góc phố <--- điều giản dị, bỗng thấy hạnh phúc. Cứ mơ đi rồi sẽ có một ngày, một ngày....
rồi mơ tiếp có một ngày mình nắm tay nhau  lái xe vù vù trên từng con phố <--- điều giản dị, bỗng thấy hạnh phúc. Cứ mơ đi rồi sẽ có một ngày, một ngày....  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on April 03, 2007, 04:20 PM
Quote from: nguoi bao ve

rồi mơ tiếp có một ngày mình nắm tay nhau  lái xe vù vù trên từng con phố <--- điều giản dị, bỗng thấy hạnh phúc. Cứ mơ đi rồi sẽ có một ngày, một ngày....  

Điều giản dị: rong ruổi trên nhưng nẻo đường tổ quốc, với những câu chuyện không đầu không cuối, với những phong cảnh nui non hùng vĩ, rừng già xanh um, bản làng khuất trong sương mờ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 03, 2007, 04:34 PM
Quote from: hoangthuy
Điều giản dị: rong ruổi trên nhưng nẻo đường tổ quốc, với những câu chuyện không đầu không cuối, với những phong cảnh nui non hùng vĩ, rừng già xanh um, bản làng khuất trong sương mờ...
cực kì đơn giản mà không tốn tiền,mai đến HAT làm một chầu rồi tớ đèo đi,một ngày là từ Nam chí Bắc.tớ không phải siêu nhân đâu nhưng  làm được.chỉ cần đèo bạn ra chỗ Tràng Tiền vào mấy cửa hàng tranh nghệ thuật là tha hồ rung động.nhưng cấm véo sau khi đã đưa đi vì nói cho cùng tớ vẫn thực hiện được ước mơ của "nước vàng" đấy thui .chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 03, 2007, 05:26 PM
Quote from: hoangthuy
HAT ngày nào cũng sinh hoạt à bạn? Thế thì điều giản dị là mai được bạn "nguoi bao ve" dắt đi ăn ốc luộc. Hị hị... suốt ngày ốc luộc mà không chán     .

Ốc

1. Ông già, 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
2. Phương Nguyên, Tô Ngọc Vân.
3. Đức Mười, Liễu Giai (ốc luộc riệu cỏ
4. Ốc luộc lá chanh, 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy Ích.
5. Đầu Hàm Long đối diện nhà Thờ bán từ tối đến 12h ( nước chấm khỏi chê).
6. Ốc luộc, chợ Thành Công (cẩn thận nhầm hàng).
7. Khu tập thể Kim Liên gần chỗ bán hoa và siêu thị Asean (ăn xong được khuyến mại kẹo).
8. Phan Bội Châu.
9. Phan Huy ích.
10. Ốc xào cả vỏ, Ngõ chợ Kim Liên.
11. Ốc xào kiểu Hải Phòng, Nguyễn Huy Thiệp (gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã).
12. Ốc xào, Đê La Thành.
13. Ốc luộc, Núi Trúc, Lò Sũ, Liễu giai, khu bách Khoa (gần trường Thăng Long)
14. Quán Ốc Nóng Lân Bình, ở 18 Hàng Bè (trong nhà sau, đi qua 1 con hẻm) hơi bị ngon [/green] [/size=3]
bây giờ ,điều giản dị mong ước là có thì giờ cùng HAT đi off tiếp.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on April 03, 2007, 10:35 PM
Quote from: nguoi bao ve
cực kì đơn giản mà không tốn tiền,mai đến HAT làm một chầu rồi tớ đèo đi,một ngày là từ Nam chí Bắc.tớ không phải siêu nhân đâu nhưng  làm được.chỉ cần đèo bạn ra chỗ Tràng Tiền vào mấy cửa hàng tranh nghệ thuật là tha hồ rung động.nhưng cấm véo sau khi đã đưa đi vì nói cho cùng tớ vẫn thực hiện được ước mơ của "nước vàng" đấy thui .chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
điều giản dị của anh NBV là ngồi "tưởng tượng" ước j mình cũng có điều giản dị như thế, bỗng một ngày có người mang hết tiền của tài sản trao vào tay mình, có tiền cuộc sống đôi khi giản dị hơn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 04, 2007, 12:03 AM
Quote from: Dido
điều giản dị của anh NBV là ngồi "tưởng tượng" ước j mình cũng có điều giản dị như thế, bỗng một ngày có người mang hết tiền của tài sản trao vào tay mình, có tiền cuộc sống đôi khi giản dị hơn
úi,chẳng phải chỉ có trao tiền của và tài sản không đâu mà còn :"xòe tay ra ,anh cho một cái này,một cái ....,một cái,cái mà ,cái mà ,cái to bằng cái cổ tay của em. ^ ^."(nhại Hồng Nhung)  ---> anh đùa đấy nhá,không được giận . điều ước của em không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thui.
ý,mà điều ước của anh thành hiện thực rồi nhá. hôm nay,8h30 mới ra  off  nhưng mọi người vẫn chờ, sướng không? . chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn. giờ điều giản dị mong ước là muốn biết có gì bí mật giữa hai cô gái.liệu bí mật có bị bật mí.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on April 05, 2007, 01:15 AM
Mỗi sáng mình thức dậy để đi làm với 1 tâm trạng nặng nề... và hôm nay cũng thế... nhưng có cảm giác bất an trong lòng hơn...

 Một trong những điều mình không ngờ đến nhất... đã xảy ra, mà lại xảy ra vào đúng thời điểm này, ngay lúc cv của riêng mình tưởng chừng khg bao giờ giải quyết hết được trong một ngày, ngay lúc team đang thiếu người trầm trọng, ngay lúc cty đang có một sơ đồ vị trí làm việc mới... thì team leader của MM team lại quyết định nghỉ việc, mình đã cố gắng không tin chuyện đó nhưng sự thật là thế. Mình ước mọi chuyện đã không như thế...

 Cảm giác mình như là một kẻ đang bị bỏ rơi đang làm mình phát bệnh...

 Người đi thì như vừa thoát khỏi một món nợ to, vui rồi..., còn người ở lại ? sẽ là người phải chịu đau khổ, gánh vác tiếp những gì người khác để lại

 Cv của mình đã nhiều lắm rồi, mình không nghỉ là mình lại có khả năng gánh vác thêm khối lượng việc của 1 team leader, những cv đó lại vượt wá khả năng kiểm soát của mình  . Hằng ngày thấy T làm việc mà mình tự nhủ chắc khg bao giờ mình làm tốt đc như T, không thể phủ định 1 điều là mình ngưỡng mộ nó trong cách quản lý cv của 1 team leader.  
 Quyết định nghỉ việc của T đến với sếp cũng là 1 điều vô cùng bất ngờ, ông ấy đã xoa diệu bằng cách gởi 1 email khen ngợi những cố gắng của MM team vừa qua. Cũng đúng thôi, có 2 con nhỏ mà ai sai jì cũng phải làm mà, nghĩ lại thấy 2 đứa cũng quan trọng lắm đấy chứ, khg có 2 đứa thì lấy ai chụp ảnh cho cty, lấy ai hằng ngày add gần chục cái news với cái tốc độ sever còn chậm hơn con rùa, lấy ai dạ dạ, vâng vâng để ai muốn push đến đâu thì cứ push..., bao nhiêu phòng, sao mình lại vào ngay cái phòng này mới hay chứ!
 Sau này mỗi sáng mà cứ nghỉ đến việc ngày hôm đó sẽ phải đối mặt nhiều lần với các sếp chắc mình sẽ stress mà bệnh mất!

 Trước đây và bây giờ mình vẫn còn "bức tường" là team leader "che chắn" trước các sếp. Sắp tới đây, bức tường đó biến mất thì mình sẽ là đứa "chịu trận" đầu tiên  

 Vấn đề ngôn ngữ giao tiếp cũng là một vấn đề đau đầu nữa đây và đó cũng là điều làm mình sợ nhất (sếp cứ thao thao bất tuyệt ở trên, mình ngồi dưới cứ bơ mỏ ra chẳng hỉu ông í đang nói jì thì có mà tiu sớm  )

 Chưa bao giờ mình phải chịu sự căng thẳng trong cv nhiều như thời gian này. Nhận tn của bạn cũng khg có đầu óc đâu mà nhắn lại, thế là nó lại giận mình _ chịu thôi! Về đến nhà t/g sinh hoạt đảo lộn, giờ ăn thì mình lại ngủ, giờ ngủ thì mình lại thức và ăn  . Càng ngày càng thấy sống cô độc, đi làm về chỉ muốn ngủ, muốn ở 1 mình; mặc kệ ai muốn chửi rủa, giận hờn thì tùy.

 Riết rồi thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ có gia đình riêng, cv như thế thì còn t/g đâu để chăm lo cho gia đình riêng nữa chứ. Những lúc mệt mõi như thế mình lại hay cáu gắt..., thế thì chắc chỉ có ng phải yêu mình lắm thì mới mong khg gây lộn nhau, mình sợ rồi mối quan hệ cũng sẽ sớm bị tan vỡ vì chưa thể cân bằng giữa cv và csống gia đình.

 Bây giờ mình cũng không biết phải thế nào nữa, chuyện đến đâu thì đến vậy. Dù vấn đề có diễn ra như thế nào mình cũng tự hứa với lòng sẽ cố gắng, cố gắng cho đến lúc nào khg thể cố gắng đc nữa thì mình cũng khg cảm thấy nuối tiếc.  
Tìm một cv mới ư ! Đi đâu rồi cũng thế thôi nếu bản thân mình khg biết cố gắng...

 Ngày mai đây lại đi làm, bên cạnh những mệt mõi trong tuần thì ngày cuối tuần luôn đc mong chờ để mình lại là mình, một người yêu cđời này lắm...!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on April 05, 2007, 02:05 AM
Tối nay... à ko, đêm nay tớ có 1 buổi nói chuyện... à ko (tập 2), phải nói là: 1 buổi NGHE nói chuyện thú vị về kinh doanh .

Thú thực là tớ học về quản trị, cơ mà tớ chưa từng ham muốn chuyện đâm đầu vào làm cái được gọi là kinh doanh >_< Tớ ko thích. Cho dù tớ có thể làm thì tớ cũng ko hề có nhu cầu làm. Tớ khoái đi làm thuê hơn. Sau này thía nào thì chưa biết, cơ mà tớ tin là: "nếu ko làm nhân viên tốt, thì sẽ ko thể làm ông chủ giỏi" thế nên hiện giờ rằng thì mà là: tớ là 1 nhân viên... ko đến nỗi quá ưu tú, cơ mà tớ cũng tự tin là tớ chăm làm việc . Tiêu biểu là hôm nay tớ phải "tiếp" tới 162 khách hàng đấy thôi.

Chả là SP tớ đang muốn mở 1 doanh nghiệp tư nhân, mới đầu nghe thì tớ cũng ù ù cạc cạc... chả hiểu các cụ ấy đang nói mô tê gì.  Tớ bận: điều hoà đường huyết... Huyết áp của tớ giảm thê thảm. Lý do: tớ chưa ăn tối. Tớ muốn nghỉ vào giờ nghỉ nên tớ định ngủ 1 giấc. Mấy mẹ già buôn ác quá, khiến tớ ko kiềm chế được ham muốn => tớ thao thao bất tuyệt buôn cùng các cụ ấy  Xấu hổ quá cơ~

Trong lúc các cụ ấy nói chuyện, tớ "đắm đuối" ngắm cái anh chàng trước mặt tớ... bạn của SP tớ cả nhà ạ. Tớ chả hiểu là tớ có ngắm quá kỹ ko mà sau đó chàng thay vì nói chuyện công việc với SP tớ => chàng chuyển qua "buôn" với tớ . Ầy già! Lúc đó tớ đói mờ mắt! Tớ nhìn mấy cái đèn nhấp nháy trước mặt mà liên tưởng đến món cơm nhiều màu sắc hàng ngày tớ vẫn ăn đấy chứ. Cơ khổ! Tớ nào có ham hố buôn chuyện với các lão ấy đâu.

Tiêu diệt xong cốc ca cao nóng, tớ dần lấy lại sức. Chuyển qua hứng chí hỏi thăm mấy câu về công việc của 2 cụ cho phải đạo thánh hiền. Ko nói thì lại chê là cù lần thì chit! Ít ra tớ cũng khá tự tin là đến AY của tớ còn phải thăm hỏi ý kiến về chuyện kinh doanh của lão  Hé hé! Anh chàng bạn của SP tớ chỉ cần 3 câu khơi mào là chàng văn chương tuôn ồ ồ. Nói chuyện với anh chàng đó thú vị thật . Chàng ta còn... "đẹp giai" nữa chứ (é, lần này là đẹp thật... trời dù hơi mờ mờ tối nhưng vẫn sáng rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thông minh, sáng láng, trán cao, rộng và nụ cười thì thật tươi ). Giải thích nhiều thế để mẹ nó nhà tớ hiểu là tớ ko nhầm hàng. Mọi khi mẹ nó nhà tớ vẫn chê: "con mắt thẩm mỹ của bố nó có vấn đề"... ặc ặc! Cơ mà khi nhìn 1 người, cái tớ thích ngắm nhất là đôi mắt và... nhất là đôi tay. Tay AY của tớ ngắn, trắng, hơi bẩn bẩn ở đầu móng tay vì dầu mỡ, mềm mại => AY của tớ chăm làm việc lắm, là phó GĐ, cơ mà cũng lăn lộn như thợ luôn . Tay của SP tớ trắng tinh, đang có mấy cái chai làm hỏng cả tay đẹp, cũng mềm nữa, tay SP tớ có 1 đường thẳng tắp, lạ lắm => SP tớ là người có khiếu kinh doanh và thành đạt . Tay chồng yêu của tớ dài, gân guốc nhưng thanh mảnh (chồng tớ gầy lắm) => chồng tớ là người thích nghệ thuật, "đảm đang", siêng năng .... Còn tay anh chàng này thì: hơi dài, cong, gầy đét (Thú thực là tớ ko khoái đôi tay ấy, nó có vẻ gì đó làm tớ chán. Tớ thích những đôi tay đầy đặn hơn ), khi nói chuyện, chàng ta khoái hoa chân, múa tay... => đảm bảo anh chàng này cũng lăn lộn nhiều lắm. Cũng chăm chỉ làm việc, ko ngại khó, ngại khổ . Mẫu lý tưởng đấy.

Chàng nói liên tục về công việc, về sở thích (khoái đọc sách về kinh doanh, và chỉ đi ngủ sau 2h sáng. Hé hé, chàng ta nói: đọc sách vào những ngày ko uống bia, uống rượu . Ko hiểu là 1 tuần chàng đọc được mấy lần. Tớ là tớ suýt ngứa mồm hỏi đấy. Cơ mà tớ cũng kiềm chế được chút chút. Chính chuyên! Chính chuyên!), về gia đình (chàng ta làm được nhiều, quen biết nhiều, hiểu nhiều... cơ mà bố mẹ ko hề biết . Bọn con trai quái lạ nhỉ? Có gì mà phải dấu cơ chứ???), về bạn bè (chàng là bạn học cấp 3 của SP tớ, chàng có nhiều "đệ" tốt, có nhiều anh tốt, chàng hâm mộ những ông anh đấy, anh xã hội thôi, cơ mà họ dạy chàng được nhiều điều... ), về... tình cảm ( , SP tớ ý nhị: anh ấy đang yêu nên lười => chàng phủ đầu luôn: anh đang LƯỜI YÊU. . Mãi mới thấy có điểm tương đồng. Tớ cũng đang LƯỜI YÊU!)... Có 1 điều tớ phục lăn anh chàng này: bán sách cho bạn bè với giá cắt cổ: 100k. Điên à! Để kiếm những quyển sách đó, vào thư việc Quốc gia mà lấy, ko thì ra Láng, lên sô 5 Đinh Lễ... đầy rẫy. Sách in đẹp luôn. Bó tay  Đó là điều duy nhất tớ ko ưa ở anh chàng này. Bạn bè tớ có thói quen chỉ cho nhau sách, trấn của nhau sách và... free. Tớ thích việc chia sẻ thông tin, tớ ko quen với việc mua bán thông tin đó

Chia tay! Chàng tặng tớ và SP tớ quyển sách photo: Nghề buôn! Tớ mới liếc sơ sơ lúc SP tớ đổ xăng. Hay phết! Cơ mà tớ đưa SP tớ đọc trước. Chắc 1 tuần nữa là tớ có thể vác về để ngâm cứu roài. Tớ sẽ kể cho mọi người sau nhá.

Hé hé! Tớ là tớ rất chính chuyên đấy! Tớ ko hề có hàm ý sâu xa khi nói chuyện với anh chàng này, tớ là tớ rất chăm chú nghe và có "ý kiến xây dựng" tốt đấy nhá.

Dù ko khoái kinh doanh lắm thì tớ vẫn rất biết là phải làm thía nào để kiếm được tiền, cả nhà tớ có máu đi buôn mà ^^ Nói chuyện với anh chàng này rất thú vị. Tớ bắt đầu tìm ra được lý do để tớ lười đọc sách. Anh chàng này giống như pho bách khoa toàn thư roài  Việc gì tớ phải đọc nhỉ? Sách kinh doanh khô chết được. Mà tớ thì sắp thi roài

Hôm nay Sấu điên vẫn cầm xe của SP tớ đưa cho tớ đi. Hic! Vậy là SP tớ lại phải lên công ty đón tớ về nhà  Tớ ngại chít được! Ặc ặc! Sáng mai tớ đi xe ôm đi làm. Hoành tráng! Sấu điên! Vác xe trả tao ngay. Chỉ tại nó mà tớ ko được mặc váy đi làm. Hic! Còn chút ít hơi lạnh thui mà. Ít nữa nóng rồi, mặc thế quái nào được

Lão T vẫn chưa trả tiền tớ. Tớ vẫn chửa có tiền đi chuộc xe về. Thêm vài ngày nữa, mẹ tớ băm tớ ra làm muôn mảnh... hic hic! Ặc ặc! Mai lấy lý do gì đây??? Số phận tớ thật bi đát >_<

Đi ngủ! Tớ mất 1h ngồi chờ SMS của SP tớ! Cơ mà chẳng hiểu sao SP tớ chưa nhắn lại, hay là ko nhận được nhỉ? Tớ chết mất thôi, chẳng hiểu SP tớ về có bình an ko nữa. Xe lão chưa có biển, có chuyện gì chắc tớ đâm đầu xuống hố mà trốn mất >_< Hay là SP tớ mệt quá nên ngủ quên mất tiêu nhỉ? Cũng ko phải! SP tớ cẩn thận lắm! Nếu thấy ai nhắn tin là tức tốc nhắn lại ngay mà >_< Đau hết cả đầu....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 06, 2007, 09:19 AM

Mình cắt tóc rồi,soi gương thấy mình lạ lạ...nhưng một hình ảnh mới có lẽ tốt cho mình,để để lại tất cả những nỗi buồn ở phía sau,để có thể bắt đầu một ngày mới với một nụ cười,để thấy lòng mình còn có một ngày mai.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 06, 2007, 09:21 AM
Hình như có thay đổi 1 cái gì đó là con người ta có thể bắt đầu ngày mới , bắt đầu cái mới sao ấy nhỉ? Có lẽ mình cũng muốn thử.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 06, 2007, 09:41 AM

Hôm qua nhận được một tin nhắn lạ từ một số ko có trong sim,cứ nhắn qua nhắn lại,mình ngây thơ thế,người ta nói gì cũng tin ,bí mật được người ta thú nhận khi mình đã.....sleep
Sáng nay,lại một tin nhắn nữa...
"Chuc em mot ngay tot lanh"
Nếu anh có thể nói với em những điều như thế từ 2 năm trước thì mọi chuyện đã có thể khác
Nhưng dù sao,đó cũng là 1 cảm giác dễ chịu,lúc nào có thể,em sẽ trả lời...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 07, 2007, 09:34 PM
@tiamo:
không biết tại sao đọc thư tình của tiamo,.mình có cảm tưởng đây không phải là một tình yêu  mới hôm qua .mà đã khá lâu rồi;Tiamo viết thư không phải để chia sẻ  cho nhẹ bớt nỗi lòng mà như để hồi tưởng.Yêu mà  cảm xúc trào dâng thật mãnh liệt.Di chứng của việc cô gái có gì đó bắt đầu xa lánh tiamo.Do đâu,tiamo có lẽ lờ mờ đoán ra.Và  tiamo đang cố gợi lại những khoảng khắc tuyệt diệu giữa hai người.Tại vì đây là cách hữu hiệu nhất khi đánh vào tâm lý con gái. Mình -cũng -đã -từng- như vậy.Cả nghĩ không thể tả.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: viethungtifosi on April 08, 2007, 12:01 AM
Quote from: nguoi bao ve
@tiamo:
không biết tại sao đọc thư tình của tiamo,.mình có cảm tưởng đây không phải là một tình yêu  mới hôm qua .mà đã khá lâu rồi;Tiamo viết thư không phải để chia sẻ  cho nhẹ bớt nỗi lòng mà như để hồi tưởng.Yêu mà  cảm xúc trào dâng thật mãnh liệt.Di chứng của việc cô gái có gì đó bắt đầu xa lánh tiamo.Do đâu,tiamo có lẽ lờ mờ đoán ra.Và  tiamo đang cố gợi lại những khoảng khắc tuyệt diệu giữa hai người.Tại vì đây là cách hữu hiệu nhất khi đánh vào tâm lý con gái. Mình -cũng -đã -từng- như vậy.Cả nghĩ không thể tả.

 Không phải đâu NBV ơi  Có những cái chỉ là viết cho thỏa mãn cái sự viết thôi  .Còn Tiamo không bao giờ cố gắng 1 cái gì mà nó đã qua và mình biết nó không phải là của mình
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 08, 2007, 12:07 PM
hôm nay ,ra sân đá suýt thua,anh em tí tẹo thì ra sân cãi nhau.           ^ ^.juve hòa thì anh em ta cũng hòa. nguy hiểm nhờ, điều giản dị là ngắm anh em mình tặng cho bên kia một rổ bóng. thế mờ vui được mỗi một lần.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on April 08, 2007, 11:43 PM
say cafe... người nôn nao....... lòng chuếnh choáng......... khóc và hét.......... rồi lại lẩm bẩm "TÔI VÔ DỤNG"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on April 09, 2007, 10:03 AM
Điều giản dị: được nằm dài trên phiến đá ở bãi 3 ngắm mấy trời lồng lộng, nghe tiếng sóng sô gềnh đá, chả phải nghĩ ngợi gì cả và nhắm mắt để thấy mình đang hạnh phúc

 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: julove on April 09, 2007, 05:38 PM
tôi ko nhớ đã bao lâu rồi tôi mới lại vào đây!có lẽ đã 3,4 tháng rồi !
áp lực của việc học hành thi cử nhiều khi khiến tôi chẳng muốn lên net nữa !mà nhièu khi lên cũng ngại vào trang juve post bài  !việc ấy đã ko còn làm tôi thấy thích thú như ngày trước nữa !lạ thật !
nhớ ngày trước ,1 điều thật giản dị là lên trang juve đọc bài các anh chị ,mặc dù nhiều khi chiện chả có liên quan giề đến mình
hình như hết cái làm cho mình vui rồi hay sao ấy
có phải thời gian làm !hay chính là do bản thân mình ??????????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on April 13, 2007, 01:05 AM
Cúi tuần lại đi coi fin, ăn uống, bù khú với bạn bè.
Cố lên còn 1 ngày nữa thôi  
Đời vẫn đẹp khi mình vẫn còn có cúi tuần  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on April 13, 2007, 10:16 PM
tại sao tôi luôn bị ông trời chơi khó như vậy,hôm nay lại phát hiện người con gái mà tôi có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên  sinh vào cái năm mà tôi cố tránh từng ấy năm. Sao lại như vậy trời hỡi trời. lạy trời,con còn quá ít thời gian,đừng làm khó con nữa . con có tội nặng gì đâu!.
tiếng nhạc lại vang lên một cách vô nghĩa,con lại phải quên một lần nữa,một lần nữa.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on April 14, 2007, 07:13 AM
những ngày này em muốn gọi điện cho "người yêu cũ" lắm, không hiểu thế có là tội lỗi không nhưng.... em cũng chỉ muốn nói rằng "Em đang nhớ anh", chỉ muốn nghe anh nói rằng anh cũng nhớ em nhiều lắm, thế có phải là sai ko? Nhưng lòng mình lúc này muốn thế. Có lẽ cứ kệ đi, cứ để cảm xúc thăng hoa cho đến khi nó nguội lại, mình sẽ lại bình yên, hôm qua mình tranh thủ ngày lễ của anh, mình gọi điện sang chỉ để nghe tiếng "alô" và mình đã giập máy, sao lại thế, mình lâng lâng như người say. XIN LỖI ANH!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dido on April 14, 2007, 07:16 AM
không phải là giản dị, một điều vượt quá tưởng tượng và những j em có đó là "một lần được gặp lại anh, thấy lại khuôn mặt anh, dáng người anh, nụ cười của anh, người yêu cũ à"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on April 15, 2007, 01:02 AM
Lễ 30-4 này mà mình đc thưởng là dzui wóa trời dzui rùi... Nhưng hình như cái điều giản dị này đv sếp mình thì hông giản dzị tí nèo... hic
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on April 17, 2007, 04:54 PM
Điều giản dị là sáng nay ăn sáng một mình
Trưa nay ăn cơm 1 mình
Và tối nay cũng ăn tối 1 mình
Khuya sẽ ngủ hai mình
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on April 18, 2007, 01:31 AM
Tối nay H lại nhắn tin, lại một chuyện buồn trong cái chuỗi chuyện buồn mà H phải hằng ngày đối mặt, nhắn tin lại mà khg biết tn đó có giúp đc jì hay khg nữa. 2 đứa cùng chịu nỗi buồn như nhau gần như trong cả một quãng thời gian đẹp nhất trong đời người, nhưng dù sao mình vẫn thấy rằng mình vẫn còn đỡ hơn rất nhiều. Can đảm lên nào! Đó là một thứ trong cuộc sống này mà từ khi sinh ra chúng ta đã khg thể chọn lựa, đó là một điều mà vừa có thể khiến chúng ta hạnh phúc nhưng cũng gây cho chúng ta những đau đớn hơn bất kỳ sự đau đớn nào. Can đảm để sống sao cho điều ấy sẽ có lúc hối hận vì những điều đã qua, với những việc mà làm chúng ta phải chịu đựng. Có trách thì chúng ta chỉ có thể trách điều duy nhất... Ông Trời, Số Phận...!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on April 19, 2007, 11:03 AM
So sad but true! Its time to go
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on April 20, 2007, 11:22 AM
Quanh quẩn yêu đương. Mệt nhỉ. Thôi tạm hài lòng với những gì ở hiện tại. Giờ chẳng có thời gian nghĩ cho bản thân. Cảm thấy ko có gì mới mẻ, sao mà chán thế. Tương lai rồi sẽ đi về đâu... hị hị........... Chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Nói tóm lại là đang chán đời.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on April 20, 2007, 12:07 PM
Uhm...đang hạnh phúc,hì
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on April 20, 2007, 12:17 PM
Hơi mệt mỏi với cái mớ kiến thức tiếng Anh của mình. Thà là không biết gì cả. Giờ cái gì cũng biết một tẹo không tới đầu tới đũa để rồi hiểu cái gì cũng lung tung mà như không hiểu.

Buồn ghê ta....  

 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on May 01, 2007, 09:52 AM
vì ngồi trước PC chứ sao.hỏi lạ thiệt!.^^ .điều giản dị là Hoàng thủy"bo" mình cái ảnh nào ngộ ngộ một tí.đi chơi xa dze ề phải có quà chứ,không cho là Secu tủi thân lắm.V_V
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 01, 2007, 03:36 PM
Quote from: nguoi bao ve
vì ngồi trước PC chứ sao.hỏi lạ thiệt!.^^ .điều giản dị là Hoàng thủy"bo" mình cái ảnh nào ngộ ngộ một tí.đi chơi xa dze ề phải có quà chứ,không cho là Secu tủi thân lắm.V_V

Người bảo vệ giỏi nhờ, sao biết tớ đi chơi xa về  .
Thế thì phải bo rồi, ảnh à? thích ảnh gì? người? cảnh? hoa lá? Bầu trời nhá? Hị hị.... Thôi biển đi cho nó lành .

 

 



Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on May 10, 2007, 10:33 AM
Có khi nào anh lại muốn thả ra
Khi em trói anh bằng ánh mắt
Và khi bị trái tim em nhốt chặt
Anh sợ vô cùng dù chỉ là một chút tự do.
                                                  Thiên thần.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Yesterday&now on May 10, 2007, 09:26 PM
Có những điều thật khó nói.Làm sao đây,mệt mỏi,chán nản,cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất,chỉ muốn chạy trốn mà dường như có một cái gì cứ níu mình lại.Hờn giận,thất vọng,chán chường,nhớ nhung cứ đan xen lấy nhau,quay cuồng,để rồi chỉ cần một vòng tay,một lời nói là đã lại khiến nó quên đi tất cả.Bế tắc,bế tắc thực sự,nó đang yêu ư,nhiều lúc như nó tưởng nó đã nhầm,nó hiểu cái gì thực sự cần và quan trọng với nó,tất nhiên không phải là tình yêu,nhưng nó lại không từ bỏ được,không dứt ra được cái tình yêu phi lý ấy.Giá như nó có thể mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on May 11, 2007, 05:36 PM
khi em trói anh bằng ánh mắt
anh sẵn lòng tự buộc hồn yêu
nếu anh bị tim em nhốt chặt
sợ vô cùng nếu thấy lối ra.
Dactanhang.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 11, 2007, 08:43 PM

Em có cảm giác mình chưa từng biết cảm giác cô đơn đáng sợ đến như thế nào?
Em khóc gập người,úp mặt thật chặt vào gối,em ước gì có thể gửi 1 sms cho anh,nhưng em đã cố gắng để ko làm thế...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on May 15, 2007, 01:03 PM
Hôm nay mình thấy tâm trạng rất vui, rất thoải mái... ước gì ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 16, 2007, 01:32 AM
Viết 1 bài cảm xúc dài ơi là dài, hay ơi là hay... nhấp "trả lời"... lỗi diễn đàn... mất sạch   . Hết còn hứng!  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on May 19, 2007, 01:19 PM
Lại 1 ngày dài nữa qua đi! Chẳng hiểu sao dạo này mình lại có cảm giác bồn chồn, nóng ruột như thế này nữa. Hic  
2 tuần rồi ko có đủ thời gian để dừng lại, để ngẫm, để nghĩ, để quay đầu nhìn lại, để cảm giác mình đang ở đâu, để nhìn nhận thế giới xung quanh, để yêu thương, để căm ghét, để trống trải, để... cô đơn...
Cũng ko thể hiểu tại sao mình lại thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy?
Cũng ko thể hiểu tại sao chúng tớ lại có 1 kết thúc như thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao tớ lại cảm thấy tớ vô dụng đến thế?
Đang điên, tớ biết là tớ đang điên, tớ cũng ko biết là tớ đang viết gì nữa... Dạo này cảm xúc lộn xộn, trái ngược nhau, đầu óc trống rỗng...
Tớ ko buồn nhiều như khi tớ chia tay với AY, tớ ko khóc nhiều như khi tớ chia tay với AY, tớ ko căng thẳng như khi tớ chia tay với AY... Tớ chỉ thấy trống rỗng...
Cả đêm ngồi lặng trong bóng tối, tớ ko biết ngày mai sẽ ra sao? Tớ ko biết ngày nào tớ lại có thể nói chuyện cùng anh, lại có thể nhắn cho anh những tin nhắn đơn giản chỉ là: ngày mới vui vẻ, lại có thể nhận được từ anh những câu nói ngắn gọn: ngủ ngon! buổi sáng vui vẻ! Đi đường cẩn thận...
Có thể tớ ko yêu anh, có thể tớ ko mến anh, có thể tình cảm của tớ chỉ là thứ tình cảm lẫn lộn trong nhiều thứ tình cảm, có thể anh chỉ là 1 người bình thường đi bên ngoài cuộc sống của tớ, có thể tớ ko mong chờ anh mỗi ngày, mỗi khi tớ thức dậy... cơ mà tớ biết: niềm vui của anh là niềm vui của tớ. Và khi tớ buồn, tớ biết... tớ có thể nghĩ về ai...
Anh à! Hạnh phúc nha anh! E xin lỗi vì tất cả! Tất cả! Em biết: em đã sai! Đã sai rồi... Đã sai ngay từ khi chúng ta quen nhau, ngay từ khi chúng ta ko chia sẻ tất cả với nhau vì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản: có gì đâu mà hiểu lầm...
E đã sai khi lầm tưởng rằng: em và anh chỉ cần sống tốt với nhau thôi, chỉ thế là đủ...
E đã sai khi em chẳng hiểu gì về anh cả: người bạn của em...
E đã sai khi em...
Nhưng em ko ân hận về những gì đã qua đâu anh ạ, ko ân hận kể cả khi em chia sẻ với ai đó về tất cả những gì chúng ta đã trải qua... anh biết ko: em đã rất tự hào về nó... về tất cả những kỉ niệm giữa em và anh....
Em mệt mỏi! Em cần sự tĩnh lặng! Em cần 1 không gian để nơi đó: em ko phải nghĩ về anh... Vì nếu em nghĩ nhiều hơn nữa, em sợ em sẽ suy sụp mất! Vì em mệt mỏi hơn em tưởng khi trải qua những chuyện này!
Anh à!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 19, 2007, 08:47 PM
Hôm nay nhận được cái mail, một cái mail làm mình khá phân vân. "Mày có biết một kỹ sư nào không? Man is ok, but woman is better". Hic, nói có sợ vượt mặt vài người mà nói không thì cũng tiếc cho thằng bạn  . Chả biết thế nào mà trả lời. Đã thế lại còn ASAP.

Nhưng hôm nay đi Tam đảo, vui. hehehehee....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Duong Quang on May 20, 2007, 04:55 PM
Tuy nhà mình không có DTH nhưng hôm nay lên JFC, tuy có hơi chậm nhưng tin đội bóng trong tim đã chính thức trở lại mái nhà xưa đã làm mình nhảy cẫng lên trông thật buồn cười ( cả quán quay lại nhìn làm mình ngượng wá đi mất ). Hôm nay vui thật, ngày 20-5-2007 Juve chính thức trở lại serrieA, một ngày không thể quên.    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Crag Hack on May 20, 2007, 08:54 PM
Juve lên hạng, thắng hoành tráng , Alex làm cú đúp, MU thua , .. ôi dà lắm cái sự sung sướng !! Nhân thể Crag quyết định tìm lại cảm giác câu bài ! Đã lâu lắm rồi còn j >:)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 21, 2007, 01:22 PM
Quote from: alexthuyduong
Lại 1 ngày dài nữa qua đi! Chẳng hiểu sao dạo này mình lại có cảm giác bồn chồn, nóng ruột như thế này nữa. Hic  
2 tuần rồi ko có đủ thời gian để dừng lại, để ngẫm, để nghĩ, để quay đầu nhìn lại, để cảm giác mình đang ở đâu, để nhìn nhận thế giới xung quanh, để yêu thương, để căm ghét, để trống trải, để... cô đơn...
Cũng ko thể hiểu tại sao mình lại thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy?
Cũng ko thể hiểu tại sao chúng tớ lại có 1 kết thúc như thế này...
Cũng ko thể hiểu tại sao tớ lại cảm thấy tớ vô dụng đến thế?
Đang điên, tớ biết là tớ đang điên, tớ cũng ko biết là tớ đang viết gì nữa... Dạo này cảm xúc lộn xộn, trái ngược nhau, đầu óc trống rỗng...
Tớ ko buồn nhiều như khi tớ chia tay với AY, tớ ko khóc nhiều như khi tớ chia tay với AY, tớ ko căng thẳng như khi tớ chia tay với AY... Tớ chỉ thấy trống rỗng...
Cả đêm ngồi lặng trong bóng tối, tớ ko biết ngày mai sẽ ra sao? Tớ ko biết ngày nào tớ lại có thể nói chuyện cùng anh, lại có thể nhắn cho anh những tin nhắn đơn giản chỉ là: ngày mới vui vẻ, lại có thể nhận được từ anh những câu nói ngắn gọn: ngủ ngon! buổi sáng vui vẻ! Đi đường cẩn thận...
Có thể tớ ko yêu anh, có thể tớ ko mến anh, có thể tình cảm của tớ chỉ là thứ tình cảm lẫn lộn trong nhiều thứ tình cảm, có thể anh chỉ là 1 người bình thường đi bên ngoài cuộc sống của tớ, có thể tớ ko mong chờ anh mỗi ngày, mỗi khi tớ thức dậy... cơ mà tớ biết: niềm vui của anh là niềm vui của tớ. Và khi tớ buồn, tớ biết... tớ có thể nghĩ về ai...
Anh à! Hạnh phúc nha anh! E xin lỗi vì tất cả! Tất cả! Em biết: em đã sai! Đã sai rồi... Đã sai ngay từ khi chúng ta quen nhau, ngay từ khi chúng ta ko chia sẻ tất cả với nhau vì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản: có gì đâu mà hiểu lầm...
E đã sai khi lầm tưởng rằng: em và anh chỉ cần sống tốt với nhau thôi, chỉ thế là đủ...
E đã sai khi em chẳng hiểu gì về anh cả: người bạn của em...
E đã sai khi em...
Nhưng em ko ân hận về những gì đã qua đâu anh ạ, ko ân hận kể cả khi em chia sẻ với ai đó về tất cả những gì chúng ta đã trải qua... anh biết ko: em đã rất tự hào về nó... về tất cả những kỉ niệm giữa em và anh....
Em mệt mỏi! Em cần sự tĩnh lặng! Em cần 1 không gian để nơi đó: em ko phải nghĩ về anh... Vì nếu em nghĩ nhiều hơn nữa, em sợ em sẽ suy sụp mất! Vì em mệt mỏi hơn em tưởng khi trải qua những chuyện này!
Anh à!
Tại sao không thử quên đi mà cứ để những điều đó làm đau lòng hoài vậy ?!. Đã xác định đó là quá khứ thì sao cứ nghĩ nó như đang ở hiện tại. Những điều đó chỉ làm em dằn vặt và mãi đau khổ thêm thôi.
Lâu khg trò chuyện cùng em mà giờ đọc thấy bài này lại càng thêm buồn cho em gái  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 22, 2007, 04:14 PM
Sao mình ghét sự chờ đợi thế, dù chỉ 5', 10' hay là 1 tuần hoặc 1 tháng... Mình không chịu nổi cái cảm giác khắc khoải mong ngóng, hic, nó làm mình phát điên. Thời gian chờ đợi làm mình suy nghĩ không tốt, hay nghĩ về những tình huống xấu có thể xẩy ra, mặc dù biết là không bao giờ thế.
Sợ sự chờ đợi.
Chữ Nhẫn vẫn còn rất ít. Kể cả Nhẫn tâm
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on May 24, 2007, 01:34 AM
Tối nay vào blog anh, tình cờ thấy và bít đc blog của "người ta"... uhm, vẫn mặn nồng à!!! (sao mình trù dập mãi mà vẫn khg lay chuyển nhỉ, chứng tỏ mình chưa "cao tay" rùi )

Từ khi T nghĩ việc mình đúng là đứa bị ôm cục nợ, khg phải là 1 mà là nhìu   . Cả ngày mình cứ quay quắt đến khg còn cảm thấy bùn ngủ mặc dù mình thiếu ngủ trầm trọng, trưa khỏi ăn, dành nguyên 1 tiếng để ngủ bù. Mình làm design mà bây giờ khg thua jì 1 đứa sale, suốt ngày ôm cái phone, cứ đến gần ngày tổ chức seminar là mình mệt mõi đến độ trở thành 1 khách hàng khó tính hùi nào khg hay, mà cũng phải thôi! làm khg đúng yêu cầu của mấy bà kia thì mình lại là đứa phải nghe phàn nàn, có hôm mới đặt phone xuống là nghe liền giọng của mấy thằng chít tiệt xung quanh cùng bảo "con gái jì mà dữ như chằn"   .

Bây h mình phải lo tất cả các việc mà trc đây mình chưa bao h đụng đến, mình cầu trời cho ổng (là sếp đó) tăng lương cho mình    đồng thời kím team leader mới sớm sớm để mình "núp bóng" chút  

Cái ngày T6 là ngày đẹp nhứt trong tuần thía mà lại có meeting với các sếp mới ngán ngẩm chứ, cả đám vào rùi sẽ "tơi tả" đi ra (ah, mà dạo này ổng đang rất căng thẳng chiện vấn đề nhân sự nên ổng chắc sẽ khg dại jì chọc để nv của cái phòng multi xin nghĩ hết là cho ổng teo tùn lun à   )

Sắp bắt tay vào làm HĐ mới và rất lớn, tất cả đều lại rất lạ lẫm với mình, nếu cái số mình đc dịp đi HN lần thứ 2 (lần này sẽ là đi training) thì đây là cánh cửa đầu tiên mình phải bước qua  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 24, 2007, 10:04 AM
Oh là la... hôm nay vui quá.
Xin lỗi các bạn Juve nhá.

Hoan hô các anh em AC, vô địch roài. Đập chết Liverpoll ở phút 89  

Vô địch roài, lá là la.....


   
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Crag Hack on May 25, 2007, 02:31 AM
Phù, ngủ ,có khi mình không muốn dậy đi làm nữa mất, cứ tưởng đã hiểu nhiều lắm hóa ra mình chưa hiểu cái quái j cả .Đúng là cái dân xây dựng, tư vấn người ta, làm cho mình thì nứt toang hoác .Trường hợp này là không cả đổ nổi cái móng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on May 26, 2007, 02:22 PM
nhìn con số thành viên JFC không ngừng tăng lên mà lòng thấy cũng vui vui lạ.Khi nào JFC quay trở lại seria chắc con số thành viên đạt ngưỡng một "chai" quá^^ .
Nào,hôm nay và ngày mai,khi bật máy lên thì dù bận mấy cũng muốn ngó ngôi nhà thứ hai của mình.vì lòng luôn vui vui lạ.^^  yêu quý mọi người "nhắm".^^
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on May 26, 2007, 09:59 PM
Tự nhiên thấy yêu đời và yêu ai đó quá,cảm nhận được một tình yêu thật bình yên,ấm áp và dịu dàng,yêu lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 26, 2007, 10:21 PM
Ngày lên đường đã có, sao bỗng bâng khuâng.

"...
Người đi, ừ nhỉ người đi thực!
Mẹ, thà coi như chiếc lá bay
Chị, thà coi như lá hạt bụi
Em, thà coi như hơi rượu say.... "
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on May 28, 2007, 03:28 AM
không biết hôm nay đi chơi về cô bé HQ có cám giác gì khi đi chơi cùng mình không nhờ. Còn mình thì bị lũ bạn trêu cho thối mặt huhuhu. thôi cố lên bọn bạn còn nói là con nhỏ đó chú ý mình mới đau cơ chứ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on May 29, 2007, 08:33 PM
một quyển tạp chí "Âm nhạc Việt Nam" chẳng hạn,thế là cũng đủ vui rồi.Đôi khi con trai thật ngốc,cứ nghĩ nát óc,làm trời làm bể,nhưng sự thật là chỉ cần một chút gì đó thật nhỏ thôi nhưng ý nghĩa thì cũng làm cho con gái thật là vui rồi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on May 29, 2007, 09:21 PM
Điều mà vui nhất bây giờ là cái chân khỏi đau, huhu, cái vết bỏng ở chân yên ổn kô bị cái gì chạm vào, mau lành và kô để lại sẹo. Nhục nhã quá (
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Romeo on May 29, 2007, 09:30 PM
điều giản dị nhất là cầu cho trời bên này có mưa thật to chứ phòng con không khác gì cái lò bát quái
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on May 29, 2007, 11:57 PM
Giản dị là mai có thể đóng gói nỗi nhớ, đóng gói mọi thứ như đóng gói hành lý ấy như người ta nói ấy. Thế thì sẽ là hạnh phúc.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on June 06, 2007, 01:47 AM
"Nhận email, đọc email, trả lời email"... mỗi ngày, chỉ riêng vấn đề này mà nó đã làm mình cảm giác bùn nôn, chóng mặt và mệt mõi  

Mấy hôm nay đã wá sức chịu đựng của mình và cuối ngày hôm nay mình đã dồn hết mọi bức xúc cộng với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để... viết 1 email hơi bị dài cho Tim (ổng có hỉu mình nói jì hay khg là còn tùy vào khả năng của ổng ^^ ). Gởi rùi mới tự hỏi khg bít vấn đề của mình đang đối mặt phải chăng Tim cũng... the same ???   Thôi, sáng mai vào xem ông í nói jì.
Tối nay có 1 trận đánh cầu lông đến rụng rời tay chân, mình và L.Anh đánh hăng đến độ làm một mình ông kia đi lượm cầu một cách "hăng hái", cuối giờ mới nhận ra ông ấy là CFO mới trong cty mình... ặc ặc

Ngủ đã, tự thưởng mình 1 giấc ngủ sớm trước 2h sáng như hôm nay nào !!!  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on June 07, 2007, 03:54 PM

Điều giản dị là từ giờ đến hết 24/6 được thi hết kì tiếng Trung (10 trình),tiếng Anh (15 trình), Từ Vựng và Đất nước học ( của tiếng Nga - 6 trình),thi IELTS và thi trả 2 môn Nghe và Viết của THT5,quá đỗi giản dị  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on June 07, 2007, 08:21 PM
Được ăn cơm với rau muống luộc vắt chanh, híc, giản dị chưa?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on June 08, 2007, 09:10 AM
số thành viên JFC tăng lên không ngừng từng ngày một.tự nhiên thấy vui vui.yêu mọi người "nhắm" ^^ . chúc tất cả một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on June 08, 2007, 01:52 PM
Mỗi lần trời mưa mình lại thấy nhớ. Nhớ cảm giác của những ngày đầu gặp gỡ, nhớ tâm trạng mỗi khi trò chuyện, hẹn hò... Những tin nhắn, những dòng email, những cuộc gọi lúc ngắn lúc dài... những lúc bị bỏ rơi, những lúc bị quan tâm thoái hóa, nhưng mình lại rất thích cảm xúc ấy và sẽ nhớ mãi... cho dù sau này có ra sao đi nữa..i will always love you :x
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on June 09, 2007, 01:13 AM
Ngày mai đi tham gia chương trình Hiến máu Nhân đạo cùng một vài người trên cty. Cầu trời ngày mai làm nhanh gọn lẹ  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangthuy on June 09, 2007, 09:59 PM
Điều giản dị là bây giờ được nghe anh nói. lâu rồi không được nghe cái giọng ậm ừ đáng ghét ấy, thấy nhớ vô cùng  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: solo on June 10, 2007, 11:44 AM
Ngay bây giờ được ngửi thấy mùi da thịt anh, được nghe hơi thở của anh... Nhớ quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on July 03, 2007, 09:38 PM
Mãi tớ mới tìm được phần mềm để nối cái PC với cái 6070 của tớ... ặc ặc . Bao nhiêu ảnh để trong đó, giờ mới lôi ra được >_<  

Ko sao tìm được cách chụp được ảnh từ cái bản DVD HLM... Chẳng hiểu sao tớ cứ Print Screen rồi paste sang paint là nó vẫn như thía, vẫn cứ chuyển động, đóng cái Media lại là nó đen ngòm

Chụp ảnh lại bằng 6070 thì cũng ổn (à, đó là nếu xem trong máy DD nhá, còn nếu đẩy ra máy PC thì thôi rồi )

Đây là cái cảnh mơ ước nhất của tớ đấy nhá , lúc Bảo Ngọc làm đám cưới với cô nàng đỏng đảnh Bảo Thoa, chàng vẫn hình dung ra đó là Đại Ngọc yêu quý của tớ...   Rình mãi tớ mới chụp được, từ 2h đến 3h đấy, hôm sau 5h30 đã phải dậy đi làm roài

Giờ xuống nhà xem tiếp, xem đi xem lại vẫn ko thấy chán.. Mai còn mang cho cụ Hà 3 đĩa đầu, lạy giời cụ giữ đĩa cho em, hỏng hóc đâu là em giết  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on July 04, 2007, 01:44 AM
Quote from: alexthuyduong
Mãi tớ mới tìm được phần mềm để nối cái PC với cái 6070 của tớ... ặc ặc . Bao nhiêu ảnh để trong đó, giờ mới lôi ra được >_<  

Ko sao tìm được cách chụp được ảnh từ cái bản DVD HLM... Chẳng hiểu sao tớ cứ Print Screen rồi paste sang paint là nó vẫn như thía, vẫn cứ chuyển động, đóng cái Media lại là nó đen ngòm

Chụp ảnh lại bằng 6070 thì cũng ổn (à, đó là nếu xem trong máy DD nhá, còn nếu đẩy ra máy PC thì thôi rồi )

Đây là cái cảnh mơ ước nhất của tớ đấy nhá , lúc Bảo Ngọc làm đám cưới với cô nàng đỏng đảnh Bảo Thoa, chàng vẫn hình dung ra đó là Đại Ngọc yêu quý của tớ...   Rình mãi tớ mới chụp được, từ 2h đến 3h đấy, hôm sau 5h30 đã phải dậy đi làm roài

Giờ xuống nhà xem tiếp, xem đi xem lại vẫn ko thấy chán.. Mai còn mang cho cụ Hà 3 đĩa đầu, lạy giời cụ giữ đĩa cho em, hỏng hóc đâu là em giết  
Chùi đất ui, em tui mê HLM đến vậy à! ^^. Em khg thể print screen trên DVD đc đâu, nếu chị nhớ khg lầm thì chg trình Hero có hỗ trợ việc chụp màn ảnh lúc đang xem DVD đó, em thử dùng xem.

Lần trước coi 1 đoạn trên youtube cảnh Đại Ngọc trước khi chết. Má ơi! chị khóc bù lu bù loa  

Hom nay mình làm việc y như trâu (nói thế có phần hơi wá vì mình cũng khg đến nỗi phải dùng sức cơ bắp để lao động năng nhọc hay phải lấm lem bùn đất). Từ sáng đến tối cắm đầu vào cái màn hình làm hết cv này đến cv kia, hở ra đc chút là lại bị tra tấn bằng điện thoại, nào là KH, nào là nhân viên ngoài HN.... cầm cái đt nghe mà đau hết cả 1 bên lỗ tai. Trong team còn 2 đứa mà 1 đứa cứ xin nghỉ phép bao nhiêu chuyện dồn hết cho mình xử, cũng mún nghỉ quách cho rùi nhưng mà nghỉ ở nhà thì liệu có vui đc khg ? Lết cái thân đi làm hằng ngày, trưa lại xì xụp ăn lon mì ăn liền ngay tại bàn làm việc, tranh thủ xem vài news trên vnexpress. Tại sao ? Tại sao cứ phải là mình ? Mình phải về trễ nhất, làm việc nhiều nhất mà lương... cũng vậy  
Tối nay training cho KH từ HN bay vào đến hơn 8h tối mới xong, trễ wá rùi nên cũng lỡ mất dịp offline với JFCMN. Thật ra lúc đó đầu óc mình bảo hòa wá rồi, chỉ muốn về nhà và nằm ngay xuống ngủ, wên hết tất cả những mệt mõi trong đầu.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on July 04, 2007, 11:35 AM
Mẹ tôi,

Dạo này mẹ tôi buồn quá. Khuôn mặt đầy trăn trở nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, tôi hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ mẹ nếu có thể. Nhưng dường như vẫn ko thể đủ được. Hiện tại, tôi sắp phải lấy chồng. Có rất nhiều việc khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn là việc quan tâm đến mẹ, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu... thật tệ, mỗi sáng tôi ra đi từ sớm ko một lời từ biệt và trở về khi mẹ tôi đã đi ngủ. Có khi về thấy mẹ ngồi xem tivi một mình. Gương mặt bất động vì mãi suy nghĩ một điều gì khác... tôi thấy chạnh lòng quá!
Tôi phải làm gì đây !!!!!!!!!!!!!

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on July 04, 2007, 01:22 PM
Quote from: freeoluv
Mẹ tôi,

Dạo này mẹ tôi buồn quá. Khuôn mặt đầy trăn trở nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, tôi hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ mẹ nếu có thể. Nhưng dường như vẫn ko thể đủ được. Hiện tại, tôi sắp phải lấy chồng. Có rất nhiều việc khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn là việc quan tâm đến mẹ, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu... thật tệ, mỗi sáng tôi ra đi từ sớm ko một lời từ biệt và trở về khi mẹ tôi đã đi ngủ. Có khi về thấy mẹ ngồi xem tivi một mình. Gương mặt bất động vì mãi suy nghĩ một điều gì khác... tôi thấy chạnh lòng quá!
Tôi phải làm gì đây !!!!!!!!!!!!!
Người mẹ nào mà có con gái thì cũng đều phải trãi qua quãng thời gian khó khăn lúc con gái đi lấy chồng thôi. Cố gắng lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên về thăm non mẹ, hay sanh cho mẹ L đứa cháu, đem về gởi mẹ L chăm dzùm, có thể sẽ cực hơn nhưng tinh thần chắc sẽ vui vẻ hơn đấy  

Vấn đề này thì mẹ mình còn lâu mới phải đối mặt. Nhiều lúc thương mẹ đến rớt nước mắt, nhiều lúc mẹ làm mình thiệt tức điên, cãi tay đôi với mẹ và nhiều chuyện tệ hơn nữa kìa. Cũng khg thể trách khi mà 2 mẹ con có số khắc khẩu với nhau, thương thì sao mà khg thương được nhưng gần đc chút là sinh ra cãi vả. Có lúc thề trong lòng khg thèm nói chuyện với mẹ lun nhg sau đó thấy mẹ cứ lùi lũi một mình lại thấy tội.
Biết sao được khi mình khg thể thay đổi cách suy nghĩ của mẹ. Tự hứa với lòng sau này mình sẽ nhìn vào mẹ để tự thay đổi cho bản thân.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on July 04, 2007, 11:32 PM
 
Chị Lan dành chút time đưa mẹ đi đâu đó thư giãn đi, chỉ 2 mẹ con thôi...
Sau này lấy chồng rồi, thời gian ở bên mẹ cũng ko nhiều nữa. Tranh thủ bây giờ 1 chút đi ha
Em nghĩ Blue đúng đó! Sinh hẳn 3-4 nhóc đi, cho bà đỡ cảm thấy cô quạnh  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on July 09, 2007, 01:20 AM
sướng quá xá,đây mới là Việt Nam chứ.đúng là chặt được nạn cá độ trong đội bóng cái,  đá khác hẳn.bóng đá của hơn 80 triệu tín đồ túc cầu phải thế chứ.phê thiệt,các bác cứ đốt hết cả những cái gì mà văn quyến với những con khỉ ấy đê.em ghét lũ khỉ ấy thế. công nhận đội mình may không bị thủng lưới  nhưng thần may mắn luôn ủng hộ những cầu thủ chơi hết mình và tôn trọng bóng đá đẹp.  khi trước nhìn lũ khỉ ấy đá vờ đau hết cả mắt. nào,hãy để  cho tình yêu với trái bóng lên tiếng nào để tôi có thể tự hào nói :"tôi yêu bóng đá của chúng tôi,yêu cách cổ vũ " để chúng ta sẽ là Việt Nam của châu Á.chứ không là hình bóng của bất cứ đội bóng nào. Còn Thái Lan ư,hãy mơ về tương lai của chúng tôi.Chúng tôi sẽ thống trị Đông Nam Á và đặt nền móng về cường quốc của thứ bóng đá đẹp mê hồn.Sướng quá xá,SƯỚNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: datini on July 09, 2007, 04:18 PM
Hix,Việt Nam đá hay thật.Thắng là xứng đáng rồi.
Nhưng cũng phải công nhận là bọn UAE cũng chả có vẹo mẹ gì cả.thằng nào cũng gà như nó có lẽ VN sẽ vô địch châu Á chưa biết chừng.
Với cả hôm qua trọng tài cũgn có 1 chút j đó nương nhẹ đội chủ nhà.
Nhiều pha đáng lẽ phải rút thẻ đỏ.Mấy thằng Hậu vệ VN mình nhiệt tình phạm lỗi quá.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Yesterday&now on July 13, 2007, 09:57 PM
Anh à,không hề muốn phản bội anh dù chỉ là trong ý nghĩ,nhưng thực sự nhiều khi anh làm cho em tủi thân và làm tình cảm của em bị dao động,em hiểu là anh yêu em và em cũng yêu anh rất nhiều,nhưng có vẻ như cái Tôi của anh quá lớn,nó lấn át cả tình yêu của anh dành cho em,anh yêu,anh nhớ..nhưng anh không muốn thể hiện,anh không muốn cho người khác thấy anh cần em vì anh sợ bị mang tiếng là "bi lụy",là "đàn bà",đôi khi anh làm em tủi thân đến phát khóc,anh làm em có cảm giác như anh không quan tâm đến em nữa.Sau đó thì anh giải thích rằng anh bận,anh vẫn yêu em nhưng anh có kiểu yêu của riêng mình.Và rồi khi có người muốn quan tâm đến em,muốn làm những việc mà anh không muốn làm thì anh ghen,anh cáu gắt..em tổn thương,thất vọng.Em chỉ muốn anh hiểu rằng em rất yêu anh,nhưng em đang rất cô đơn,có lẽ lâu lắm rồi anh chưa thực sự ở bên cạnh em.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on July 14, 2007, 06:47 PM
Ko còn gần mà cũng chẳng còn xa
Một câu nói đã lâu ko nhắc lại
Hay nói ra cũng chỉ ngại lòng
Phải ko anh?

Con đường quen thuộc, lúc có hay ko có anh
Em vẫn một mình
Chỉ khác là...
Giờ em ko nghĩ đến anh

Đã ở xa, đang ở xa và...
Liệu có điều gì khác biệt?
Uh thôi... một năm tròn
Ta kỉ niệm
bằng một "sự kiện nổi bật".
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: blueweb on July 19, 2007, 04:18 PM
Tối hôm qua ngồi nghịch Net, tự nhiên tự hỏi rằng khg biết mình có thể tìm đc cậu trên Internet khg nhỉ? Thế là vào Google, sau vài lần gõ gõ search search... thì bất ngờ mình thấy được tên của cậu trên website của trường LQĐ, vào xem thì đúng thật là cậu   . Không những thấy hình cậu mà mình còn biết cả nick YM, công việc hiện tại của cậu và số dtdđ của cậu  , đó là một điều mình khg thể ngờ được !  

Mỗi khi nghĩ về cậu mình chỉ ước sao mình có thể nhìn thấy cậu, để cậu biết về mình hơn ở hiện tại. Tự hỏi không biết bây giờ cậu nhìn như thế nào nhỉ? Cậu làm công việc jì ?... rất nhiều điều mình nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi nhiều, bởi vì ngay đến mình còn thay đổi nhiều lắm mà. Nếu bây giờ mình có cơ hội gặp cậu thì mình sẽ rất tự hào vì bản thân mình, vì công việc hiện nay của mình, mình sẽ thấy rằng dù sao mình cũng là 1 người thành công.
Lúc trước còn học chung với nhau dưới 1 mái trường, mình đã rất tự ti với bản thân khi mình luôn là HS khá trong khi cậu luôn là 1 HS giỏi, cậu học trong lớp chuyên còn mình học trong lớp chuyên... quậy phá nhất trường   . Những lúc lãnh thưởng cúi năm thì lúc nào mình cũng thấy cậu lên nhận khen thưởng trong khi cậu chẳng bao giờ thấy mình (vì mình có đc khen thưởng trước toàn trường bao jờ đâu   )... 4 năm học, nếu khg nghĩ rằng mình phải học sao cho đừng bị "wê độ" với cậu thì chắc mình đã khg thể là HS khá (mê chơi wá mà!).

Có thể nói cậu là người ảnh hưởng nhiều nhất đv mình trong ngần ấy thời gian, và đến bây giờ vẫn vậy (chả hỉu tại seo nữa   ). Mình đã nhìn thấy được cậu trông như thế nào vào thời điểm gần đây nhất, có lẽ đã khg còn thắc mắc nữa rồi.

Cuộc đời nhiều lúc có lắm điều thú vị thật đáng iu  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Fly on July 25, 2007, 06:36 PM
Lớp Gấu của bọn mình là nhất. Năm nào cũng thế, cứ mùa hè là nhất định dù bận gì thì bận bao h cũng họp lớp đàn đúm ăn chơi 1 buổi. Đấy là còn chưa kể những ngày lễ khác, cả lớp đến thăm cô Nga, cô Bình, đứng trước cổng trường cũ, và cười  

Lớp cấp 2 mà tao cảm thấy thân thiết, thân thiết vô cùng, hơn lớp cấp 3 nhiều. Thật. Ng ta thường bảo lớp cấp 3 bao h cũng thân hơn cấp 2 nhưng tao chẳng thấy thế. Yêu lớp mình lắm. Như 190907 vừa rùi nhỉ ? G là gì ? Giỏi, Gấu và.... Good  



Đợi năm sau thác loạn tiếp nhé, mùa hè yêu    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Ivana on July 31, 2007, 03:57 PM
Nhớ thời gian ôn thi wa'. Biết bao nhiêu đêm dài đèn tuýp bật thâu đêm vì ngủ quên, biết bao lần giật mình thon thót vì xem trộm truyện tranh khi đang học, lại những hôm học nhóm buôn dưa lê cả buổi   . ... Nhớ thật đấy!!! Nhưng cũng xin đừng quay lai khoảng thời gian kinh khủng đấy nữa  . Bây h tha hồ mà bật đèn vì ko ngủ được, tha hồ đọc truyện trong sự bão hòa, rồi ngồi buôn dưa chuột về điểm thi.....Sướng quá nhi?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: old_trot on August 28, 2007, 08:09 PM
Giờ ...... chẳng mấy khi có cảm xúc ngồi ghi lại những dòng 'lưu niệm' trên Net nữa. Chẹp, cs cứ đều đều quay vòng .... sự ổn định, cảm thấy thoải mái, hp. Ít gặp những khó khăn hay buồn phiền. Biết tự  xác định, cái gì là quan trọng, cái gì là thứ yếu dối với cs của mình.... Tóm lại là chảng có gì để nói cả. Chẳng có gì đáng để tâm sự cả.  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Ciaooo on August 28, 2007, 08:29 PM
Hà Nội đêm fải gió ^^ nt rủ thàng ban đi cafe mà no ko thèm nhắn lại...buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dinhmenh! on August 29, 2007, 12:00 PM
Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương , phản bội hay lợi dụng bạn ... để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.

Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt , hắt xì hơi vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn , biết ăn uống, tập luện điều độ hơn.

Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui , ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đã đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.

Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được cúng không đơn thuần chỉ là những thừ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương! Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ mà chỉ khi mất đi mới thấy quý giá...

Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian , vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.

Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuỵên , để tránh không phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.

Đôi khi phải bị một điểm kém để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.

Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy, hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó...

Và đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống...
 
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dinhmenh! on August 29, 2007, 12:05 PM
Không ai có thể quay ngược thời gian để tạo nên một sự khởi đầu mới mẻ. Những ai có thể bắt đầu ngay hôm nay sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sự thất vọng giống như một con đường ghồ ghề. Nó sẽ làm cho bạn đi chậm lại một chút, nhưng bạn sẽ có cả 1 con đường bằng phẳng phía sau. Hãy nhớ rằng đừng ở trên con đường ghồ ghề quá lâu. Hãy mạnh dạn tiến về con đường bằng phẳng khi có chuyện gì đó xảy đến với bạn dù tốt hay xấu, hãy ngồi xuống và xem xét điều đó có ý nghĩa gì? Mỗi sự kiện của cuộc sống đều có ý nghĩa của nó. Nó dạy bạn cười nhiều hơn hay khóc ít hơn.

Bạn không thể bắt người khác phải yêu thương bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người xứng đáng được yêu thương. Phần còn lại phụ thuộc vào người khác, để xem họ có nhận ra được giá trị của bạn hay không ?

Tình ở đâu cũng có nhưng chân tình khó kiếm. Một tình yêu chân chính là một tình yêu không hề có tính toán. Trong cuộc sống, rất khó khăn để gặp một người mình thương yêu và thương yêu lại mình . Một khi đã gặp người ấy, đừng bao giờ để cơ hội ấy vụt bay vì khó có thể bạn được gặp cơ hội ấy lần nữa. Chúng ta thường mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những người mình yêu thường và để tìm kiếm lỗi lầm của những người chúng ta đã yêu thương, thay vì cố gắng làm cho tình yêu ấy trở nên đẹp đẽ hơn.

Khi bạn thật sự quan tâm đến người nào đó, bạn không tìm kiếm lỗi lầm của họ, không tìm kiếm câu trả lời, không tìm kiếm khuyết điểm. Thay vào đó, bạn tha thứ những khuyết điểm, chấp nhận những lỗi lầm và nhẹ nhàng lướt qua những câu hỏi.

Cho và nhận: có một bài hát tiếng Anh từng được nhiều người yêu thích “You get what you give” “ Bạn sẽ nhận được những gì đã cho”.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on September 24, 2007, 08:46 AM
Anh xin lỗi .Anh biết là anh đã sai khi đối xử với em như vậy.Nhưng với anh ,đó là điều cần thiết cho anh và trong một trừng mực nào đó là cho em.Anh không thể mỉm cười bước qua,anh sợ ánh mắt ấy, nụ cười ấy sẽ làm anh trở lại là anh trước kia với đầy những sự hận thù trong người.
  Bạn bè anh bảo em quá phũ phàng với anh...Anh nín lặng và cảm nhận.Tại sao ?Vì họ là những người ngoài cuộc.
  Mình chia tay được 6 tháng rồi !Chưa lúc nào anh thấy nhẹ nhõm như lúc này.Anh giờ đã không phải cậu trai mới lớn đầy tính hiếu thắng nữa.Anh biết và hiểu được rằng em cần hạnh phúc và ở một nơi nào đó ,bên cạnh một người nào đó,em có hai chũ bình yên.Anh đã không mang lại những điều ấy đến cho em.
  Sáng nay ,cái dáng ấy trên chiếc xe lạ hoắc anh chưa thấy bao giờ xuất hiện.Anh biết phải làm sao?...ThÔI THÌ CỨ CHO TẤT CẢ LÀ DĨ VÃNG ,LÀ KỶ NIỆM VÀ BÀI HỌC CHO TRÁI TIM.hãy hạnh phúc em nhé!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Il dIv0™ on September 25, 2007, 05:34 PM

  Tôi không ngỡ rằng em đem đi mặt trời duy nhất

  Tôi không ngỡ rằng vì em ra đi đời nay không còn nắng  

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: freeoluv on October 11, 2007, 01:57 PM
Anh hứa... sẽ đưa em đi giảm stress sờ...

Mà sao... ko đưa được đoạn đg em qua

Anh hứa sẽ dẫn em đi shop ping`

Mà giờ đây, một mình anh đi ăn thịt chó T_T

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Forever Young on October 11, 2007, 04:03 PM
Hôm nay mình cảm thấy vui rồi! Ngày kỳ quặc. Có những việc tưởng chừng nhỏ xíu thôi cũng có thể khiến cho một người vui vẻ. Có lẽ là do mình thích nghe lời cảm ơn!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Forever Young on October 12, 2007, 02:02 PM
Tự nhiên thấy đau lòng quá. Thấy mệt mỏi quá! Làm thế nào để mọi chuyện bên ngoài không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa nhỉ?

Tự nhiên hôm nay không muốn làm gì nữa. Mỏi mệt quá. Có lẽ tinh thần của mình không được tốt!

Uh thì khóc bố nó đi cho nó xong. Đỡ mệt! Đỡ mỏi!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Forever Young on October 12, 2007, 10:36 PM
Quote from: james
thấy thương VA quá  

Không thương lắm.

Quote from: majesty
Thấy nhớ VA quá
   

Nhớ thì càng không!

Chỉ thấy bực mình, thấy đau lòng, thấy điên điên. Thấy dở hơi. Thấy bực bội trong lòng. Chả có lý do gì cả.

Thấy bực VA, thấy bực cả mọi người! Chán tất!

Thất vọng nữa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on October 22, 2007, 12:09 PM
không cần gì cả,chỉ cần một người hiểu mình đang nghĩ gì....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Forever Young on October 22, 2007, 12:18 PM
@ Dịu dàng: Như thế mà là không cần à?  Cần như thế có phải là quá nhiều không nhỉ? Sao mãi rồi không có được thứ mình cần? Tưởng như nó đến rồi, nó lại vuột khỏi tay...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ocluoc on October 23, 2007, 04:39 AM

Bao chiều lặng lẽ ngắm mây trôi
Dõi mắt tìm ai tận cuối trời
Gió thoảng rì rào thêm gợi nhớ
Hiên buồn lác đác lá thu rơi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 08, 2007, 10:06 PM
Nếu khi đó...chỉ cần 1 tiếng "Yêu",có lẽ mọi chuyện đã khác..nhưng cũng thật may là không...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on November 11, 2007, 01:47 AM
Tình yêu giống như 1 chiếc răng
Khi mọc nó làm ta đau
Khi gìn giữ nó ta phải chịu đau
Nhưng ở đời không ai là không muốn có răng cả
Yêu 1 người là khi bạn quên mất mình là ai
Yêu 1 người là khi 1 ngôi sao Hollywood fai lòng 1 anh chàng bán sách trong "Nothing Hill"
Yêu 1 người là khi thủ tướng Anh Quốc phải lòng 1 cô hầu gái trong "Love actually"
Yêu 1 người là khi bạn chấp nhận mọi thử thách trong tình yêu một việc mà ban chưa bao giờ dám, từ bỏ 1 đám cưới trong mơ với một cô dâu trong mơ, để đuổi theo 1 chiếc taxi  của 1 cô gái làm việc gì cũng dở chỉ có nụ cười là quyến rũ mà thôi trong " A Kinds of things "
Yêu 1 người là khi trong lòng bạn rất muốn ở bên người ấy mãi mãi nhưng buộc lòng đưa người ấy đến ngã 3 đường với 1 chiếc khăn bịt mặt mà 2 người vẫn thường chơi đuổi bắt nhưng lần này nó sẽ đẩy 2 người xa nhau mãi mãi trong "Sweet November "
Yêu 1 người là khi không bao giờ bạn phải nói lời ân hận trong "Love Story"
Yêu 1 người là khi bạn biết cô ấy ngang bướng, xấu tính, trục lợi thậm chí ko yêu bạn nhưng bạn vẫn yêu cô ta vẫn hy vọng cô ta yêu bạn đó chính là tình yêu bất hủ của Red burtler và Scalet trong "Gone with the wind"
Với những ai chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu dù bị tổn thương  có đôi khi bạn cảm thấy dửng dưng lạnh lùng ko còn cảm xúc với 1 ai đó thì bạn vẫn nên tin rằng chỉ khi yêu con người ta mới có 1 cuộc sống theo đúng nghĩa  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on November 11, 2007, 01:04 PM
In the game of seduction. There is only one rule, never fall in love.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 14, 2007, 09:16 PM
dành cho bạn SS 1 nụ hôn,cho anh trai 2 nụ hôn và cho ai đó...1000 nụ hôn...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguoi bao ve on November 14, 2007, 10:06 PM
Quote from: dịu dàng
dành cho bạn SS 1 nụ hôn,cho anh trai 2 nụ hôn và cho ai đó...1000 nụ hôn...
cho tớ cho  ,mong ước cực giản dị là 1000 đấy không phải cùng lúc  mà chia đều vào những lúc cần thiết ,nếu hết cho tớ xin thêm nhá  ;chả gì vui bằng hôn    nhưng cái điều giản dị ấy mãi mà mình chưa có vì trời phú cho hai cái răng nanh to vật   .tội nghiệt  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on November 16, 2007, 10:01 AM
Quote from: Fly
Lần sau đi ăn bún ốc rùi đi chụp nhá  

Điều giản dị là hôm nào đi ăn bún ốc với Fly iu và sau đó đi chụp ảnh HQ lừa tình
Điều giản dị nữa là sớm được về nhà
Điều giản dị là hôm nào cũng như hôm qua (đi ăn lẩu dê rùi ăn kem ở Nắng Sì Gòn  )
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 16, 2007, 03:55 PM
Điều giản dị là hôm nào được đi đú với bạn SS,em Fly iu,bạn Eva,hehe,nhưng mờ...mình chả thích ăn bún ốc,hic.
SS:Tao lừa tình bao giờ,tao vốn là đứac ngây thơ và hiền lành mà,mày toàn nghĩ ra luyên thuyên.À,mà cấm mày động đến anh trai tao nhá...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: AClove on November 16, 2007, 07:33 PM
Điều giản dị là anh êu cho mình đi đến cái nơi vắng vẻ có sóng vỗ ì oạp như anh iu vẫn nói mí em... hehe, nhanh nhanh anh êu ko anh iu em về ứ đi đâu đc ế
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 19, 2007, 08:56 PM
mĩnh nghĩ mình cũng thật là dũng cảm cơ,hi,chắc là có kinh nghiệm nên quen rồi,chả sao,vấn đề là làm sao để sau này không phải hối hận.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Cammy on November 20, 2007, 12:30 AM
Hí hí... Mình đã hiểu điều giản dị của SS rồi!

Có một ước mơ giản dị... Được help someone một cách vô tư, không phải suy nghĩ hay lo lắng gì hết! Sau cái việc hôm nay chắc hết vô tư quá!  Đểu nhờ

Giá như có người bên cạnh, để mình trút nỗi bực tức này!  Giá như...

Có lẽ đêm nay mình sẽ ngủ ngon lúc 5h sáng!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Ciao on November 21, 2007, 11:00 PM
Tối nay thật là thoải mái!.Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của 1 anh cùng công ty cho mình mượn tạm ít tiền để nhanh chóng giải thoát cho chú em điện thoại thứ 3 của mình khỏi hiệu cầm đồ đỡ phải mất đứt như 2 lần trước kia.Thế là thoát được nỗi lo đầu tiên.Chắc mai mới có lương đây vì nghe loáng thoáng sếp bảo thế mà.Kể cũng lạ vì đây là lần đầu tiên lương lại chậm như thế.Thực ra đối với mình chuyện chậm hay có thật nhanh lương thậm chí là không có đi nữa cũng chẳng thành vấn đề gì nếu tháng nay mình không cần tiền đến như thế.Hai lời hứa và một trách nhiệm.Mình không thể bỏ qua bất kỳ điều nào cả.Vậy là cũng sắp được 3 tháng kể từ ngày mình bước vào công ty nhờ được thằng bạn tốt quan tâm.Đã bao lần mình định bỏ đi,nhưng rốt cuộc vẫn có thể chịu đựng được.Có lẽ số phận đã bảo mình hãy nên gắn bó với nó chăng ?.Không phải vì chỗ làm không tốt mà trái lại đó là nơi mơ ước của nhiều người mới ra trường như mình.Công ty mình làm dù sao cũng thuộc 1 tổng công ty rất lớn và đang trên đà làm ăn phát đạt ở Hà Nội này.Đã thế mình được vào làm ở đây đâu có mất 1 tí gì đâu.Mình học hành thì dở ẹc.Chẳng có tài năng nổi trội lại chẳng có chỗ dựa vậy tại sao lại không thể hài lòng với những gì mình đang có ?.Tính cách mình không cho phép mình được hài lòng ,an phận và lùi bước trước bất cứ điều gì nhưng có lẽ trong lúc này cần phải nhẫn nhịn để vượt qua mọi thứ với 1 tâm niệm cần phải giữ cho bằng được :Vì gia đình,vì bố mẹ,vì em và cũng vì chính mình cố gắng mà trưởng thành và có thật nhiều tiền của đi,hihi.Mọi người ở công ty đều còn rất trẻ,vui vẻ và thoải mái.Có 1 số người rất tốt nữa.Sếp cũng ít nói nhưng cũng chưa làm khó và coi thường mình bao giờ.Lương lậu cũng khá,tương lai cũng sán lạn và quan trọng nhất là nó còn hơn chán vạn lần cái công việc mà hồi mới tốt nghiệp mình đã làm-đi thi công 1 cách đầy mộng mơ và ngu ngốc.Vất vả nhiều,gian khổ nhiều nhưng tiền bạc cũng chẳng được bao nhiêu đã thế mình có cảm giác mình bị lợi dụng và coi khinh hơn là người ta xem mình là 1 người có học.Mình phát ghét cái trò cứ gian khổ thì bảo đó là thêm kinh nghiệp,thêm hiểu biết về đời vì nếu so những gì mà mình học được trên đó (người ta bảo để có kinh nghiệm mà) nói cho công bằng thì chẳng bằng 1 góc những tháng ngày mình vẫn còn ham chơi bỏ nhà bỏ học lên trên Bờ Hồ chơi cờ trong cái thời SV thật là đáng nhớ.Bao nhiêu con người mình gặp đều để lại cho mình rất nhiều sự suy nghĩ khác nhau.Tựu chung lại vẫn là ai cũng đều cần phải mưu sinh và cần được tôn trọng.Rất nhiều người bất hạnh cần phải được giúp đỡ và chia sẻ.

Vậy là 1 năm đã trôi qua.Tối qua đến nhà thầy Hà với rất nhiều tự tin kỳ lạ.Bởi vì thầy rất giỏi,rất có tâm.Học trò thầy toàn người thành đạt và có tư chất.Nhưng không phải vì thế mình đã phải tự ti và buồn tủi.Không,chẳng bao giờ thế nữa bởi dù sao mình cũng đã lớn hơn chút ít rồi.Có thể mình đã xử sự rất nhiều cái không phải nhưng mình tự hào vì mình đã không lừa dối chính mình.Không còn gượng gạo và tạo ra dáng vẻ khác mình.Để làm gì cơ chứ khi lòng mình hoàn toàn yên ổn,sự tự tin dâng trào và quan trọng nhất là thầy vẫn nhớ tên mình và hỏi mình đầu tiên khi mà mình vẫn chưa kịp mở miệng ra chào Thầy !.Từ sâu thẳm trong tâm tưởng của mình ,mình cảm thấy thấy đó là 1 sự tôn trọng rất lớn mà thầy dành cho mình chứ không phải là 1 lời hỏi thăm xã giao,quan cách kể cả khi mình chỉ là SV thuộc loại tầm thường mà thôi.Đó chính là điều tự hào lớn nhất của mình khi phải đối diện với thầy.Hãy nói những điều không gian dối và lấy lòng người khác.Mình đã làm như thế và thật sự cảm thấy vui vẻ xiết bao.

Cuộc đời là vô thường nên không biết sau này sẽ ra sao nhưng bây giờ nghĩ lại mình thấy mình thật may mắn vì có rất nhiều người bạn tốt.Biết bao lần gian khó có nhau giờ mới thấy đấy mới là những gì thật chân thành và đáng quý.Mình có cảm giác sau này tất cả sẽ rất giàu có kể cả mình nữa.Hehe.Mình thì kém rồi không nói làm chi nên chỉ móng giúp được bố mẹ càng nhiều càng tốt.Hình ảnh bố ngồi cặm cụi mãi mãi sẽ nằm sâu trong trái tim mình.Mỗi lần hình dung ra mình đã phải khóc.Còn mẹ ư ?Ai cũng bảo mình khổ nhiều vì mẹ nhưng mỗi khi mình đau ốm,cuối cùng vẫn là mẹ tốt với mình nhất.Đứa em trai mình từ khi sinh ra đã rất khổ rồi nên nhiều khi nó có ham chơi quá mức mình cũng không muốn cấm đoán nó làm chi.Thình thoảng chi mong có tiền nhiều về cho nó 1 ít để chơi Games.Nhiều người nói làm thế sẽ làm hư nó.Cũng biết là vậy nhưng mình không muốn nó phải suy nghĩ về gia đình 1 chút nào cả.Và thật diệu kỳ biết bao,cứ mỗi lần cầm được ít tiền về nhà là mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Tất cả mọi vướng mắc u sầu về công việc,yêu đương đã hoàn toàn biến mất.Đó mới là những niềm vui đích thực của mình.

Yêu đường và lại chuyện yêu đương.Trước đây vẫn vậy,bây giờ vẫn vậy và sau này có lẽ vẫn vậy.Mình sẽ không thể có 1 người con gái nào thật lòng yêu mình hết.Nghĩ cũng thấy khá là buồn đấy chứ ?.Hehe,mình thật là lạ lùng vì chỉ toàn đi yêu những đứa bạn gái học cùng.Chán đời !.Vì biết trước sẽ thất bại mà vẫn cứ lao đầu vào.Những kể ra cũng thấy hay hay ra phết.Ít nhất mình cũng chưa phải đến mức hổ thẹn bởi mình cảm thấy không dối trá với ai 1 cách quá đáng cả.Mình có thể dễ dàng yêu và thổ lộ tất cả với 1 người mà mình thấy thích nhưng sẽ không bao giờ mở miệng trò chuyện hoặc hỏi han với những đứa con gái nào mà mình không có chút tình cảm gì đặc biệt kể cả nó có xinh như thế nào đi nữa.Mấy thằng bạn học gọi mình là gà quả cũng chẳng sai vì đúng là mình trẻ con và bồng bột thật.Thứ 7 vừa qua khi đi cưới Yến mình đã rất vui,vui đến mức uống say bí tỉ,quên cả trời đất và bản thân.Mình đã nôn thốc nôn tháo thật là tệ hại.Không biết gia đình Yến có trách gì không ?.Đó là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng mình đi ăn cưới lại xảy ra như thế.Không hiểu làm sao !.Về đến nhà mẹ hỏi mình 1 câu mà mình rất ngạc nhiên.Mẹ bảo sao mày phải uống say như thế hay là vi người yêu đi lấy chồng.Mình chẳng biết nói sao mà chỉ biết cười mỉm.Nụ cười  lúc đó nghĩ cho cùng vẫn có lẽ là câu trả lời chính xác nhất,đúng với những gì mình nghĩ nhất.Mẹ không biết rằng từ cách đấy ít lâu tình yêu (gọi thế cho oai thôi) cuối cùng của mình đã kết thúc.Người cuối cùng mình yêu mình đã bộc lộ rồi và quyết định tạm biệt người đó rồi.Đó là người con gái thứ 2 mình đã thật sự yêu.Nhưng chính vì thế mà mình sẽ không bao giờ muốn nói dối cả.Mình biết rằng hệ quả của việc đó sẽ là từ đây có thể không còn gặp nhau nữa nhưng cũng không sao.Mình thấy mình đã không sai khi quyết định đã làm như thế.

Từ nay chỉ còn sự nghiệp,gia đình ,bạn bè và cả hoài bão bản thân mà thôi.Nếu buồn đã có bóng đá,AC Milan,Italia,cờ tướng và cả thơ ca hát hò nữa.Mình đã bắt đầu kiếm được tiền rồi.Một hạnh phúc nhỏ nhoi và có ý nghĩa vô cùng.Không yêu đương nữa,không dằn vặt và mất lòng tin nữa.Quay đầu vẫn là bờ ,vẫn chưa mất hết hy vọng.Cần phải mạnh bạo hơn,vững vàng hơn.Cần phải chiến thắng ma chướng trong lòng tích tụ quá lâu.Có như thế mình mới được bình yên,mình sẽ lấy lại trí tuệ  và niềm tin đã mất.Con đường đi đến thành công của mỗi người là khác nhau.Với riêng bản thân mình chỉ cần có mục tiêu,quyết tâm và làm hết sức mình bao giờ mình cũng thành công.Vậy có lý do gì có thể ngăn trở mình đây khi it ra vào lúc nào mình cũng đã chứng nghiệm được không ít những điều đúng đắn và cần thiết trong 1 cuộc đời vốn đã chỉ là vô thường mà thôi.Hãy nhìn lại chính mình,im lặng,nhẹ nhàng,ung dung,mỉm cười và gắng sức.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HongYen_Juve on November 22, 2007, 06:00 PM
SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU...CHIẾN ĐẤU CHO CHÍNH MÌNH VÀ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU THƯƠNG..CHIẾN ĐẤU TẬN CÙNG CHO LÝ TƯỞNG VÀ CÁI ĐÍCH CUỐI CÙNG VẪN CHỈ LÀ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN MÀ THÔI...CHÚC YOU ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU YOU MONG MUỐN..  I CAN DO IT
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on November 22, 2007, 10:05 PM
Cô lặng lẽ một mình trên con đường vắng.Đã lâu rồi cô không ra ngoài một mình,đã lâu rồi cô mới bước trên con đường ấy.Nơi có hai cây sấu già và những quán ăn đêm.Những mùi vị quen thuộc làm cô xao lòng,những cơn gió thỉnh thoảng lại làm cô se lạnh.Bên kia và cả bên này đường nữa,từng đôi,từng đôi sóng bước bên nhau.Cái lạnh luôn làm người ta gần nhau hơn.Họ nói rồi họ cười,họ cùng thưởng thức những bắp ngô nóng hổi,thế giới với tất cả họ dường như chỉ có hai người.Cô hít một hơi thật dài và cảm nhận.Cô nhớ...nỗi nhớ da diết...
Ngày ấy,cô cũng bước bên anh thật hạnh phúc.Cô cũng nói và cười ,cô cũng ép sát mình vào bờ vai chắc chắn của anh.Nhưng cũng ngày ấy,trên con đường quen thuộc này cô chạy rồi cô khóc,khóc thật nhiều ,khóc tưởng như chưa bao giờ được khóc.
Ngày ấy,trong những đêm một mình bên bốn bức tường,cô ôm con chó bông anh tặng ngày sinh nhật cầu nguyện:''Lạy chúa,cầu chúa cho con không nhớ tới anh nữa,cầu chúa cho con không yêu anh nữa,...''Rồi cô khóc ,lần này là những tiếng nấc thật dài ...''Con yêu anh ấy nhưng con không thể...con không thể yêu anh ấy,con mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm ...Nhưng con yêu anh ấy...con không muốn xa anh ấy...Nhưng xin Người hãy cho con xa anh ấy,xin Người hãy cho con như con ngày xưa khi chưa yêu anh ấy...''Rồi mọi chuyện cũng qua !!
                 Ngày ấy,những ngày ấy đã lâu lắm rồi,ngày ấy sẽ không trở lại nữa,hạnh phúc và cả những nỗi đau khi bên anh không còn nữa.Cô đã bình thản đón nhận tất cả,cô đã nhẫn tâm để đổi lấy sự bình yên cho riêng mình.''Em mệt lắm,ở một nơi nào đó ,bên cạnh một người nào đó,em cần được hạnh phúc,mình chia tay đi anh....'' Anh im lặng và hình như đang cảm nhận một điều gì đó.Không một câu nói,không một biểu hiện trên khuôn mặt,anh lặng lẽ bước đi.Có lần anh bảo cô''em là người hiểu anh nhất nhưng cũng là người không hiểu anh nhất''.Và hình như lần này cũng vậy,tại sao anh im lặng,tại sao anh không một chút níu kéo,tại sao anh chỉ uống rượu thật nhiều mà không bắt cô giải thích ,anh yêu cô vậy sao lại để tình yêu tuột khỏi tay một cách dễ dàng như vậy.Giá như khoảnh khắc ấy,anh ôm cô thật chặt,cho cô một chút ấm áp như anh vẫn thường làm.Ôi khoảnh khắc!
                  Khoảnh khắc là cái mà thời gian cứ nối nhau trôi qua,từng giây,từng phút.Mỗi phút ta đứng ,ngồi,ăn,ngủ là khoảnh khắc đang trôi,con người luôn luôn nhìn thấy ở quá khứ một điều gì đó và thường nuối tiếc nó trong khi cuộc đời vùn vụt chạy và ta đang mất.Thời gian cứ lặng lẽ trôi,có lúc nó chỉ như cái lắc mình,có lúc nó ì ạch như rùa vậy.Nhưng hiện tại cô đang nhớ anh da diết.Nhớ giọng nói anh,nhớ cái mặt phụng phịu của anh mỗi khi cùng cô đi mua quần áo,nhớ cái dáng lênh khênh của anh ,nhớ tất cả những gì là của anh.Cô nhớ ,cô nhớ rõ lắm...Cô biết mình sai ,cô biết mình có lỗi với anh thật nhiều nhưng cô không thể làm khác hơn.Đơn giản ở bên người ấy cô không mệt mỏi,cô không phải chịu những dằn vặt ,cô không phải lo sợ ai đó sẽ biết về những quá khứ của cô.Tình yêu đôi khi chỉ cần sự bình yên và một vòng tay che chở......
             ...tut...tuuut....tuuuut...Có tiếng chuông điện thoại.''Em đây....''Vẫn những lời nhắc nhở ân cần và nhiều khi cô tưởng Quang là anh trai mình...Cô thấy ấm lòng...Mải nghĩ ,cô chợt nhớ đến cái dạ dày đang kêu gào.
             Cô lặng người một lúc lâu,rồi sửng sốt...Là anh,vẫn là anh của ngày xưa.Vãn kiểu tóc ấy,cách anh gắp thức ăn cho người ấy sao giống...Là anh thật rồi....Khoảnh khắc
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on November 23, 2007, 09:10 PM
Mình làm sao thế này,mình không muốn một chút nào nhưng mà tại sao nó lại cứ như thế,điên mất,ghét thế không biết,làm sao mà mình không thể làm chủ bản thân mình được như vậy chứ,mà xét đi xét lại thì có cái gì đâu mà cứ phải suy nghĩ mãi,muốn quên mà chả quên được,ghét thật,ghét quá đi mất.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on November 26, 2007, 07:32 PM

Cậu đã trở thành một phần của cuộc đời tớ,cho nên tớ ko thể quên cậu được  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on December 08, 2007, 03:35 PM
Cứ lãng đãng,cứ mơ hồ,hư hư thực thực thế này đến bao giờ nữa,mệt,mình thích thẳng thắn,đằng này...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Forever Young on December 12, 2007, 02:21 PM
Hì... Tự nhiên thấy tinh thần không được tốt lắm. Nghe Cuppycake để xốc lại những bực bội nào. Hờ, mà mình có bực bội gì đâu nhờ! Mình chỉ thấy tinh thần không khỏe lắm! Mà mỗi khi cái tinh thần không khỏe thì cả cái con người mình đờ đẫn... Tệ thật! Cố lên nào! Dở hơi thì cũng tùy lúc, điên cũng tùy thời điểm, thần kinh lúc nào cũng được, trừ lúc này ra nhé!

Hát:
"You're my Honeybunch, Sugarplum
Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
Snoogums-Boogums, You're the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear"

Muốn hát thật to, mỗi tội đang ở chỗ không được hát. Thôi thì tối về hát vậy!  Sing sweet songs to you, my cuppycake.   For me not to be so crazy like I am feeling now!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Cammy on December 15, 2007, 01:03 AM
@ All: Ngủ ngon!
@ 1 người: Em đang chán lắm
@ 1 người: Tớ đang bực
@ 1 người: Tớ buồn
@ 1 người: Hay là tớ dỗi?
@ 1 người: Đừng có dỗ em, em khóc đấy!
@ 1 người: Đừng bảo tớ nhạy cảm!
@ 1 người: Đừng giận tớ!
@ 1 người: ...
@ mình: Cố lên! Ngủ ngon nghen!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on December 18, 2007, 07:17 PM
Nên làm gì đây?Nên dừng lại trước khi trở thành một điều gì đó sâu đậm hay là cứ sống theo cảm tính,mình có đủ dũng cảm không?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 19, 2007, 01:43 PM

Hôm nay trời thật nhiều gió,nỗi nhớ lại tràn về...
Mình ko đủ tự tin để đến với anh,nhưng cũng ko đủ dũng cảm để quên anh.
Mình nên làm gì trước khi tất cả trở nên vô nghĩa nhỉ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Dungmit on December 19, 2007, 02:09 PM
Chán thế, hôm nay lòng tốt of mình đã đặt ko đúng chỗ, về bản chất mình đã làm đúng, mình biết chứ, giờ đây mình thấy hụt quá, giờ mới nhận ra không phải nhiệt tình và thật quá đã là tốt. Muốn khóc quá đi thôi   . Mình đã suy nghĩ mọi việc rất kỹ, but lần sau mình sẽ cố gắng để nghĩ mọi việc đơn giản hơn. Cố lên nào  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on December 26, 2007, 08:41 PM

Mình lại yêu cái không gian xám xịt này,mình yêu sự gầy guộc cô độc của mùa đông.
Mùa đông là mùa những cảm xúc trở nên sống động nhất,là mùa mọi thứ ko còn sần sùi,chai sạn nữa.
Mình bị ám ảnh bởi tất cả những gì thuộc về mùa đông...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on December 28, 2007, 02:14 PM
Đêm trắng không ngủ...
Không muốn làm gì nữa,4 chữ ấy cứ văng vẳng bên tai như một vách ngăn vô hình,không muốn bước qua.Có lẽ,đó là giải pháp...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveturindel on December 29, 2007, 11:15 AM
Hôm qua thấy bố giở quyển lịch tay từ năm 84 với năm 87, trong đó mẹ có ghi ngày giờ sinh of 2 chị em, tự nhiên thấy có gì đó rất khó tả, chả biết có phải tại nhà mình có truyền thống giữ lại những đồ cũ hay không nhưng thực sự khi nhìn thấy 2 quyển lịch ý lại càng yêu gia đình mình   , bố mẹ đã giữ lại cả những thứ đó, thật đáng trân trọng  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on January 03, 2008, 05:09 PM
Anh iu bít ko? em rất thich mưa, thích được ngắm mưa, được đi dưới mưa, đặc biệt với người áy của mình......... anh đã kể "người cũ " của anh cũng yêu mưa lắm, cũng thích ngắm mưa cùng anh..... anh kể kỷ niệm thật đẹp của 2 người dưới mưa. năm tay nhau, cảm nhận từng hạt mưa rơi ướt áo, cảm nhận cái lạnh thấu da thịt.....
em cũng vậy, thích mưa 1 cách lạ lùng( như thích được dạo trên biển vậy), nhưng từ trước đến jo em chỉ một mình........một mình dưới mưa,.... một mình cảm nhận....1 mình mơ ước sẽ có 1 người cùng sánh bước dưới mưa..
nhưng ko được nữa rồi, nếu anh biết chắc chắn anh cũng muốn sánh bước cùng em.....
nhưng em sợ....... sợ anh đi cạnh em mà chạnh lòng nhớ lại kỷ niệm xưa ngày ấy,nghĩ đến cái j đó sao quen thuộc với mình?????????
 ĐƯA NGƯỜI YÊU QUA NHÀ NGƯỜI YÊU CŨ
GẶP CƠN MƯA BAN TRƯA
THẤY HỒN MÌNH TÁCH THÀNH 2 NỬA
NỬA ƯỚT BÂY GIỜ
NỬA ƯƠT XA XƯA"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on January 03, 2008, 07:52 PM
Từ lâu lắm rồi từ khi, hình như là từ khi biết yêu bóng đá,yêu Y và Juve tôi luôn vẽ ra cho mình một tương lai thật đẹp để đôi khi đươc sống trong 1 thế giới vô thực để có mỉn cười thật tươi, để Refresh lại mình và trở lại hiên tại một cách tốt hơn...
            Vào một ngày đẹp, gió nhẹ và trời se lạnh Tôi nắm tay người mình yêu đi dạo trên đường phố của nước Y xa xôi, Roma với đài phun nươc tình yêu để tôi có thể tung những đồng xu xuống đó để cầu nguyện cho ty của mình,lang thang trên nhũng quảng trường cổ.Milan vơi những cưa hàng thời trang sang trọng nhất .Cưỡi chiếc Fiat mui trần, hai chúng tôi thăm những con đường cua thành phố Turin để có thể chia sẻ tình yêu về Y về Juve cùng cô ấy..Cuối cùng khi môt ngày sắp wa điểm đên cuối cùng của chúng tôi là thành phố venia thành phố đầy chất thơ này trên 1 chiếc xuồng chúng tôi cùng uống sâm banh và tôi sẽ kể cho cô ấy nghe mọi thớ ngớ ngẩn nhất mà tôi cho là lãng mạng,( những câu tiếng Ý về ty học trộm đươc chẳng han?)và chúng tôi cùng nhau đón hoàng hôn xuống...The end giắc mơ của tớ còn nữa nhưng phần còn lại không kể tiếp được hehe. nghe thật hoang đường nhưng nhưng tôi thực sư rất vui mỗi khi nghĩ đến nó. Ơ mà biết đâu đấy nhỉ tương lai mầh khi sang đó yên tâm là tớ sẽ mua quà cho mọi người Hehe
                       Chắc chắn ai trong chúng ta đếu có những ước mơ dù nó có hơi hoàng đường như Ước mơ của tớ vậy .....

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on January 04, 2008, 10:01 AM
Tôi sẽ viết tiếp những giấc mơ hoang đường ấy......
Tôi luôn mong muốn đến một lúc nào đó mình sẽ tìm được chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ và cực cool. Đến bên tôi, vuốt lên mái tóc, nắm lấy đôi bàn tay khô gầy của tôi và đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ. Cảm giác đó làm tôi mê say... Đúng vậy chúng tôi sẽ cùng đến nước Ý xa xôi,nơi ấp ủ giấc mơ của anh ở đó, sẽ đến thành cổ ROMA, đến thành LAMA cổ đại, trở về những trận đấu kiếm của những đấu sỹ.........giấc mơ tôi còn rất dài, rất dài.......
Rồi hai đứa mình cùng nắm tay nhau đến mọi miền, ở nơi đâu có anh......em sẽ theo anh về đó.
Giấc của anh luôn có một người con gái, và giấc mơ của tôi lại luôn là một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi tuấn mã tay cầm kiếm cúi xuống lịch lãm trước em.......
Anh yêu ơi! có lẽ chỉ là những giấc mơ quá hoang đường chỉ có trong những câu chuyện cổ tích phải ko? anh ah, hay mình đặt lại tên chủ đề la  GIẤC MỎ MONG CÓ THẬT anh nhỉ??????????????????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on January 04, 2008, 10:53 AM
Mùa thu đã qua, qua lâu rùi, giờ đang là mùa đông với những cơn gió và cái lạnh giá buốt chân tay, cảm giác cũng thật hay... Nhưng hơn lúc nào tôi lại nghĩ nhiều đến mùa thu đến vậy, mùa có loài hoa sữa tôi yêu, yêu tha thiết........
."................  .HOA SỮA.....  .............
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một  buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu  anh vẫn nhớ
Hương hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ...
..................  
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Hương hoa sữa len vào áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng ko j chia cắt
Vậy mà tan như mây khói mong manh..
.................  
Tại vầng trăng? tại anh? hay tại em?
Tại sang đông ko còn hoa sữa?
Tại siêu hình? Tại ji ko biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
..........  
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Kô phải thời của ROMEO và JULIET
Lên chẳng có đứa nào  dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một nơi..
.................  
Chỉ mùa thu la trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau......
..................."  
 ..........
.....
Tớ tin rất nhiều bạn có cùng chung sở thích như tớ mừ. Mùa thu gợi lên chút buồn man mác, và hương hoa sữa cũng gắn với rất nhiều mối tình đẹp. Vậy cùng chia sẻ tình cảm của minh với chủ đề này nha?????!!!!!!!!!!!


Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on January 04, 2008, 05:05 PM
Mùa thu, từng giọt nắng vàng nhè nhẹ đọng trên cành lá. Ánh nắng vàng óng ả, có một chút j nóng bức còn sót lai của mùa hè, chút j khô hanh lạnh phảng phất của mùa đông sắp tới. Nàn gió dịu dàng nhè nhẹ thổi mát tâm hồn, thổi luôn cả hương hoa sữa nồng nàn lồng trong cảm xúc của tôi vào đó..

Không biết tự lúc nào tôi  bắt đầu yêu loài hoa này đến vậy, hương hoa thật nồng nàn, khiến lòng tôi ngây ngất, đôi lúc khát khao muốn làm một điều j là ko thể đặt nổi thành tên.
Mỗi năm trôi đi, mỗi năm qua tôi thấy mình ngày thêm trưởng thành hơn, thậm chí hơn rất nhiều...Nhưng cái thói quen thích ngắm nhìn và cảm nhận hương hoa sữa thì không hề thay đổi trong tôi.
Tiếng trống trung thu vang lên mỗi lúc một gần hơn, nó thôi thúc tôi làm một điều j đó.. tôi cũng kobiet mình đang muốn j nữa,11h30 tôi dắt xe đi,,, một mình..... đi tìm hương hoa sữa
dưới gốc hoa tôi thấy lòng mình chững lại, nhẹ nhàng, nhẹ bẫng.. Hoa sữa về đêm mỗi lúc càng nồng nàn hơn, càng nồng nàn....

22 tuổi, sắp ra trường, với một tình yêu đẹp, tôi tin rằng mùa thu năm sau tôi sẽ không phải ngắm hoa sữa một mình. Tôi sẽ dắt tay anh ấy đến bên hoa sữa và giới thiệu thêm 1nguoi bạn mới. Rồi tôi sẽ hái cho anh từng nhành hoa sữa,  kể cho anh nghe nó có  ý nghĩa như thế nào đối với tôi...đếm từng cánh hoa mỏng manh ... công việc mà chưa ai từng làm cả??????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on January 04, 2008, 08:12 PM
cái tình cảm đó đang bị tổn thương,không mong chờ điều gì,bởi vì biết là có mong chờ cũng vô ích,nó thấy buồn chán và tủi thân vô cùng,nhưng phải cố gắng thôi,cố gắng vì sự yên ấm,vì người mà nó yêu thương nhất.Tại sao lại nỡ chà đạp....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on January 05, 2008, 02:40 PM
Anh biết phải làm sao?ngày em rời xa anh .Anh cũng chưa đau như lúc này.Người ấy đã không còn nữa,người ấy anh biết lúc này có ý nghĩa với em biết bao nhiêu.Anh đã không kìm lòng mình khi em khóc,khóc thật nhiều,khóc tưởng trừng như nước mắt không còn nữa trước cái chết đau đớn của người ấy.Dù có thế nào,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.Nếu có một điều ước vào lúc này đây.Ước gì người con trai ấy sống lại.Ước gì có một ai đó sẽ làm nỗi đau của em vơi bớt.
  Trời lạnh lắm,chú ý giưc gìn sức khỏe và mặc nhiều áo ấm vào em nhé!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: New member on January 10, 2008, 07:48 PM
Tớ vẫn không hiểu! Sao cứ phải thay đổi như thế? Sao cứ phải khiến tớ cảm thấy trống rỗng như thế! Sao cứ phải làm tớ bực mình như thế? Sao cứ nói những câu để tớ cảm thấy chán chả buồn nói như thế?

Tớ đang muốn ngừng kêu ca phàn nàn. Tớ không kêu nữa, nhưng sao lại khiến tớ cứ phải nghĩ nhỉ? Rất mệt mỏi rồi! Vì tớ thực sự thất vọng!

Mọi thứ cứ linh ta linh tinh! Tớ cảm thấy cáu lắm rồi!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvu on January 12, 2008, 04:08 PM
xong cuối cùng thì cũng kết thúc
cô ấy bảo mình ko thương cô ấy nản wa'
mình sống đâu chỉ có cô ấy trong đời
mình còn cha mẹ anh em bạn bè nữa chứ . Mình giành cho cô ấy cả ngày thứ 7 và CN rồi còn j` .
đôi khi đi đá bóng đi chơi với anh em mà cô ấy nháy máy hoài tắt đi thì cô ấy càu nhàu nghe điện thì cô ấy phàn nàn .
rồi hôm wa cô ấy gọi cho mình lúc đó đang ngồi với mấy đứa bạn . Và cô ấy gọi minh đến bảo có việc gấp . mình đến nhà cô ấy thì cô ấy bảo mình đưa đi làm đầu => tức ko chịu được . mình đã bỏ về .
tối đó cô ta gọi cho mình và hỏi giữa cô ta và ban bè mình mình chọn ai ?
Mình đã ko ngần ngừ nói rằng mình chọn bạn bè vì bạn bè bọn nó hiểu mình còn cô ấy thì ko
 Liệu mình đã đúng hay sai ?
chẳng bít nữa nhưng bây giờ mình có thể tự do đi chơi với ban bè => sướng wa'
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Nothing on January 12, 2008, 07:34 PM
Có những nơi đến rồi yêu quí nhưng chẳng muốn quay lại.
Có những nơi đến rồi chỉ muốn quay lưng đi thẳng.
Có những nơi đến rồi rất muốn quay lại.
Có những nơi đến và lưu luyến mãi ko muốn rời.
Có những nơi đến và đi như một điều bắt buộc.
Và có cả những nơi đi rồi chỉ muốn quay về...

Nơi này là một ví dụ của đến và muốn quay lại. Cảm xúc, con người và cả những kỉ niệm. Cuốn đi gì mà vẫn còn vấn vương. Hihi.

Hôm nay, vào đây mới nhận ra đúng nó là nhà cũ thật
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on February 29, 2008, 03:02 PM
"Từng giọt mưa rơi trong đêm tối
em lang thang phố một mình
từng giọt nước mắt rơi mãi
có nỗi đau nào riêng em

Xin trời đừng mưa nữa
để gió đưa em về
xin ngưng đôi dòng lệ
để tiễn đưa một cuộc tình

Trời đêm nay giông bão
em bơ vơ giữ đêm về
dòng người cứ thế đi mãi
em ngước mắt nhìn trời đã rạng đông

Em ngồi im trong gió
để tóc bay bên trời
nghe yêu thương đã tàn
khép lại những cuộc vui

Và gió sẽ đứng yên
và mây sẽ ngừng bay
chờ tiếng hát cất lên
xóa tan những đêm dài

Đừng hát với bóng đêm
chờ nắng mai trở về
và xóa những đớn đau
còn trong em mãi

Ngồi hát với nhớ thương
ngoài phố kia chim về
để nắng vẫn mãi xanh
bước qua những nỗi buồn

Đừng khóc nhé gió ơi
tình đã xa xôi rồi
và tiếng hát cất lên
cho tình về mai sau."
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on February 29, 2008, 09:18 PM

- Đã có người nào được em yêu mà từ bỏ em chưa?
- Có, - Jeanne nhìn anh. - Bao giờ người ta cũng nói là mình từ bỏ người kia, nhưng nhiều khi chính người kia nhanh chân hơn mình.
- Thế em đã làm gì?
- Làm tất cả.

Nàng cầm lấy ly rượu trong tay Ravic và uống hết chỗ còn lại.
- Em đã làm hết, mà không có chút kết quả nào. Em đã bất hạnh ghê gớm.
- Có lâu không?
- Khoảng một tuần.
- Ít nhỉ.
- Đó là cả một thời gian vô tận, nếu người ta thực sự bất hạnh. Em đau đớn dữ đội trong từng đường gân thớ thịt, trong từng tế bào của người em, đến nỗi sau một tuần em đã hoàn toàn cùng kiệt. Tóc em đau, da thịt em đau, giường em, đến cả áo quần em cũng hét lên vì đau. Em không còn có lấy một cái gì ngoài nỗi đau khủng khiếp. Và đến khi đã như thế thì nỗi bất hạnh không còn là nỗi bất hạnh nữa, vì không còn có một cái mốc nào để so sánh. Chỉ còn có sự cùng kiệt tuyệt đối mà thôi. Rồi sau đó là hết. Dần dần, người ta lại bắt đầu sống.

Em cũng đang bắt đầu sống...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 26, 2008, 09:13 PM

Mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ khác, khác hơn...
Nhưng có lẽ ko được nữa rồi, mình mà tiếp tục, chắc rồi sẽ ko đi đến đâu  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hayley on April 26, 2008, 09:18 PM
Chỉ cần một chút chân thành thôi,có lẽ em đã rất hạnh phúc...
Nhưng anh thực sự đang làm cho em đau lòng lắm,anh biết không?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on April 28, 2008, 04:39 PM
Chợt nhận ra...và thấy tim đau thắt...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 29, 2008, 09:06 AM
Cứ như trong một mê cung, đứng yên cũng chết mà bước đi thì không thấy phương hướng...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on April 29, 2008, 01:01 PM
Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa..Thành phố dịu lại,ngọt ngào hơn sau cơn trút nước.Bầu trời sau cơn mưa thật đẹp và trong.Yêu quá,dường như con người mình cũng nhẹ nhàng hơn..
Lúc mưa hoài thì người ta ước trời nắng.Nhưng nắng nóng rồi thì người lại ước trời mưa.Thế đấy.Ngẫm cũng hay nhỉ,con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có,lúc nào cũng ham muốn mọi thứ,mặc dù biết có thể có thứ này sẽ không thể có thứ kia...

Mình thích ngắm mưa lắm,thích ngồi trong một góc tối nào đấy ngồi nhìn mưa xuống,cảm giác thật tuyệt vời,miên man mãi không chán,hình như lúc mưa là lúc người ta bắt buộc phải dịu lại cuộc sống náo nhiệt ồn ào này.Nhưng giờ thì mình chỉ thích trời mưa và ngắm mưa thôi,không dám đi dưới trời mưa lớn như trước nữa đâu.Chưa gì mà đã sổ mũi vì thời tiết rồi,huống gì là đi dầm mưa,chán thật đấy...

Yêu mưa quá mưa ơi..

Và sau cơn mưa ấy,nắng lại lên,chan hòa....
Mình cảm thấy lòng nhẹ tênh,hình như mình sáng suốt ra nhiều điều....

Đã lâu lắm rồi,sự buồn đau và mất lòng tin ăn sâu vào tim mình.Nên mình lười,mình nhếch nhác,mình trốn chạy,mình đau lòng,mình không tin cuộc sống..Cơn mưa này xem như để xả hết.
Bây giờ quay về,làm lại từ đầu.Công việc mới,tinh thần mới....

Mình lại quay về cuộc sống quen thuộc và nuôi dưỡng tình yêu thương cho trái tim của chính mình!!!

Có một tin nhắn đến,thẫn thờ mở ra đọc:".. thương em nhiều lắm"....Em chỉ biết nói là em cảm nhận được hết và hiểu hết...nhưng chỉ vậy thôi...anh nhỉ???...

Mong rằng cuộc sống này sẽ luôn nhẹ nhõm và bình yên trong lòng của tất cả chúng ta!!!


Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juventus_it_s_my_life on May 13, 2008, 04:29 PM
Xin lỗi.Ko thể bắt đầu.Ko biết vì sao.Phải nói từ đâu?Celly phải nói từ đâu?Có thước đo lòng người ko?Không.Có ám ảnh ko?Có.Nhất định.Vì vậy.Khoan nhé.Để xoa dịu tất cả.Lâu lắm.Hãy đi con đường khác được ko?đừng dõi theo nữa đc ko?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 15, 2008, 12:16 AM

Chẳng biết gọi là cảm xúc gì nữa? Biết anh đã dần trở thành một phần thân thuộc, nhưng tình cảm ấy vẫn chưa phải là thứ em cần... Em cho anh, và cũng cho mình thêm một chút thời gian nữa, anh nhé! Em không muốn lại một lần nữa như thế...Em không còn kiên nhẫn nữa đâu  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HongYen_Juve on May 24, 2008, 05:35 PM
Vậy là đã mấy năm qua rồi ...tôi không hề viết một cảm nhận nào về anh_thần tượng 10 năm qua của tôi....Anh đã 34 tuổi đã có một gia đình hạnh phúc...Đã có những lúc thăng trầm trong sự nghiệp...đã có những lúc bị bỏ rơi và anh cũng không biết rằng tại một nơi nào đó có một con Nhóc đã theo dõi bước chân anh 10 năm qua,đã coi anh như một thần tượng bằng tất cả tình yêu và lòng mến mộ đầy tự hào...

Ngày đầu tiên khi nhìn thấy anh,tôi nhớ nhất nụ cười của anh...và mỗi lần anh vào sân là mỗi lần tôi thấy mình vui nhất...chỉ cần được nhìn thấy anh trong màu áo đen trằng ,chỉ cần được nghe thấy tên anh trong đội hình chính thức và được nhìn thấy anh chơi hết mình trong mỗi trận đấu thế là đủ....Ngày đầu tiên khi tôi biết đến anh và đá bóng cũng là nhờ một người....và ngày hôm nay cho dù đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình thì tình cảm và lòng ngưỡng mộ tôi giành cho anh vẫn như thuở ban đầu...cuộc sống luôn nghiệt ngã và tàn nhẫn....đôi lúc mình phải can đảm để đấu tranh với nó....cũng như anh cũng thế...cuộc đời của một cầu thủ nổi tiếng như anh đôi lúc cũng có những trở ngại,cũng có những điều xấu và điều tốt....và con người không ai là hoàn hảo cả....anh làm người khác hy vọng nhưng cũng có lúc anh dập tắt ngay hy vọng đó ...nhưng dù thế nào anh vẫn là anh_một con người biết sống và cống hiến hết mình cho juve....một con người có tinh thần đồng đội đoàn kết và chung thủy....

Một mùa giải đã kết thúc và anh đã đạt được những gì anh mong muốn,một mùa giải thật thành công của anh....Tôi viết những dòng này giành tặng cho anh_thần tượng của tôi dù một mùa giải tôi ít khi xem anh thi đấu....bởi giờ đây tôi đã có một người_một người đã đem đến cho tôi một tình yêu và nắm chặt tay tôi những lúc tôi yếu đuối...cuộc sống của tôi cũng có nhiều thay đổi nhưng ko phải là tôi không còn nhớ đến anh...tình yêu đôi lúc không cần phải nói lên bằng lời và niềm đam mê của tôi ko phải lúc nào cũng phải thể hiện bằng hành động...nụ cười rạng rỡ trên môi anh vẫn luôn là niềm hy vọng của tôi...chỉ cần niềm đam mê trong tôi ko dập tắt và chỉ cần tôi vẫn còn tình yêu cho bóng đá thì anh vẫn luôn là thần tượng của tôi...cho dù cuộc sống của tôi có thay đổi thế nào đi nữa...tôi vẫn là một biancoreni...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on July 20, 2008, 01:22 PM

Có lẽ đã đến lúc em phải có một quyết định dứt khoát thôi
Cuộc sống là những lựa chọn mà
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on July 20, 2008, 05:49 PM
Trời nắng chang chang thế, tự dưng thấy một đứa bé đang ngồi sau xe mẹ nó ăn kem, bạn thấy thế nào nhỉ ? ôi giờ mình lớn quá rồi, nhớ lại hồi trẻ con mình thấy rạo rực quá, bao nhiêu điều đã trải nghiệm nhỉ, được hay mất thì thầy u mình cũng tốn quá nhiều cơm gạo vào vụ đầu tư này rồi. Càng lớn càng hư, chán mình quá đi mất !!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on July 22, 2008, 08:49 AM
"Bao giờ hết nước trên trời
Trời không có nước để trời đổ mưa
Bao giờ còn có trời mưa
Trời chưa hết nước, tôi chưa hết nghèo"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Pinturicchio on July 24, 2008, 11:47 PM
Thành phố mỏi mòn ..
Những âm thanh quen thuộc
Những chiều len lách giữa phố đông
Anh chợt thấy thân phận mình bé nhỏ
Suốt nửa cuộc đời không viết nổi bài tình ca!

Ở nơi nao phương trời xa mù tắp
Gió cuốn tóc em bay vấn vương sợi tình đầu
Từng bước lang thang nhớ thương hoài
Thành phố không bao giờ trở lại
Anh vẫn sống miệt mài …
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Cammy on July 31, 2008, 09:53 AM
Em không nhớ anh những đêm không ngủ
Đôi mắt thao thức đêm
Cuộc sống chẳng êm đềm
Mọi thứ dường nguội lạnh...

Trong lòng canh cánh
những điều mình chẳng biết để nói ra
Mọi thứ vỡ oà...
Những chẳng có gì khiến em rơi nước mắt...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on August 03, 2008, 12:16 AM
tình yêu đến từ những điều thật đơn jan băng nụ cười...ánh mắt..nhưng hix tự hỏi khi nó ra đi thì zu thế lào nhỉ????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Colin_Farell on August 13, 2008, 11:36 PM
Đúng hay sai ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on August 15, 2008, 05:25 PM
Cần phải thực dụng và ma lanh hơn nữa ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 16, 2008, 04:25 PM
Tuần chay nào cũng có nước mắt... Rượu bia suốt... Sợ thật... Đến cuối tuần toàn thân đau mỏi... chán thật...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on August 16, 2008, 09:42 PM
Thế lúc sướng thì ai sướng cho bác đây ???
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Cammy on August 26, 2008, 06:11 AM
Ôi tình yêu!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on September 14, 2008, 12:10 AM
Biển rộng dài sóng vỗ miên man
Sao em thấy lòng đơn côi đến lạ
Biển một bên, một bên không có anh
Thuyền em lạc giữa miên man nỗi nhớ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Pinturicchio on September 14, 2008, 12:33 AM
Sao lại 99t nhỉ? Quái quỉ thật. Năm ngoái mình 99 rồi mà
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: mainoel on September 17, 2008, 04:33 PM
Hình như mình lại đang yêu. Thế có chết không!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on September 27, 2008, 01:28 PM
Điều giản dị là mỗi sáng thức dậy được ăn những bữa sáng thơm ngon do chính tay mẹ nấu
Điều giản dị có đôi khi chỉ là vượt qua hàng trăm cây số chỉ để gặp người mà bạn thương yêu thế rồi thôi
Điều giản dị bạn dạy cho tôi biết là khi tôi khóc thì bạn cho tôi mượn 1 bờ vai để tựa, là khi tôi có niềm vui thì bạn là người đầu tiên mà tôi nghĩ tới
Điều giản dị có đôi khi chỉ là lang thang một mình trong đêm khuya vắng

Góc phố buồn nâu chim sẻ cũng ngủ rồi
Chỉ còn những cơn gió đầu mùa xao xác
Cọng cỏ khô dịu dàng mong manh quá
Như ngỡ ngàng quấn lấy bước chân em.

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveturindel on September 28, 2008, 11:18 PM
Lâu lắm mới lại vào JFC, tự thấy xí hổ khi phải type đến 2 lần cái nick mà ngày xưa đã có ngày mình phải type trên dưới 10 lần. Mối quan tâm đến Juve thì vẫn thế chả giảm đi tí nào, như mọi lần thấy thất vọng sau mỗi trận hòa của Juve với những đội dưới cơ. Nhiều lúc nghĩ mãi, nghĩ đi nghĩ lại tìm ra khối điểm k ưng ở Juve mà vẫn k ghét nổi,có lẽ Juve đã ăn vào máu của mình rồi.
Hôm nay vào 4rum, chợt à..ừ ...sinh nhật of bao mems, sắp tới là sinh nhật of JFC rồi, nhanh thật đấy, mới ngày nào...
Mai lại đã là thứ 2 chả hiểu mọi ng đi làm thế nào chứ mình chỉ mong đc nghỉ thôi, tội lỗi ghê gớm, tuần này 2 ngày nghỉ trôi qua quá nhanh với máy móc, với những chuyện thật đau đầu. Mình biết cái gì k đến tự nhiên đc thì sẽ đến 1 cách rất khó khăn, thôi thì đành chấp nhận chứ biết thế nào được. Xét cho cùng mai là 1 ngày mới    
Chào cả nhà Dungmit đã quay trở lại    
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on November 03, 2008, 05:54 PM
Những điều đọng lại khi xem''Sóng ở đáy sông'' .
  Cuộc sống có lẽ nào lại có những số phận hẩm hiu và bạc bẽo đến thế. Trên thế giới có lẽ nào lại có những mảnh đời khổ đau và bất hạnh đến vậy. Dưới đáy của xã hội con người ấy đã sống một cuộc đời với biết bao cau đắng tủi nhục. Dưới đáy của xã hội con người ấy luôn khát khao cháy bỏng trở thành người lương thiện. Dưới đáy của xã hội cho dù đã từng là một thằng ăn cắp ,một tên lưu manh chính hiệu nhưng ẩn sâu bên trong con người tội lỗi ấy là sức sống mãnh liệt là tình thương của một người cha với con gái, là sự quân tử của một tay anh chị đất cảng...''Sóng ở đáy sông'' theo cá nhân tôi là một kiệt tác của nhà văn Lê Lựu .Nó phơi bày chân dung của một kẻ mà như các bạn vẫn hay ví von đùa như bây giờ rằng ''Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy''. Đây là một cuốn tiểu thuyết được nhà văn viết dựa theo cuộc đời của một con người. Một câu chuyện có thật. Tôi chỉ biết đến câu chuyện khi nó chuyển thể thành phim truyền hình. Xem xong toàn bộ tất cả các tập phim từ đầu đến cuối. Thấy thật nhiều suy nghĩ: Trước tiên, phải kể đến diễn xuất thật tài tình của anh Xuân Bắc. Anh đã vào vai nhân vật Núi khi tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng những gì XB thể hiện đáng để người xem cảm phục. Nó chân thực và gần gũi đến mức t có cảm giác như không phải xem phim mà chứng kiến cuộc đời thật ngoài xã hội vậy... Tiếp đến là hiện thực mà nhà văn đã phơi bày trong tác phẩm. câu chuyện được đặt cho cái tên quá ư là chính xác:''Sóng ở đáy sông''. Một tên lưu manh chỉ trong một đêm đã có thể kết thân với một ả giang hồ. Thực tế xã hội nó là như thế. Có thể ai đó không tin nhưng đó là cái cách hành xử có thực của dân giang hồ tứ xứ. Và một ả giang hồ dù có thế nào cũng là một ả giang hồ thôi. Thị chua ngoa đanh đá, thị vung tục bừa bãi và thị đi theo trai biến mình thành người đàn bà lẳng lơ và vô đạo đức. Thế giới của những hạng người lưu manh giang hồ nó là như thế, nó bất lương như thế. Nhưng vượt lên trên hết mọi giá trị của tác phẩm. Là ý thức và tình thương của Núi ,một thằng ăn cắp một tên lưu manh có bản chất của người lương thiện. Khoan hãy gọi đó là một tên lưu manh các bạn nhé................................................................................................ .......Hãy gọi đó là một người cha có tình thương con gái vô bờ bến... Bởi vì người cha ấy đã nuốt nỗi uất hẹn vào trong để chấp nhận tha thứ cho ả giang hồ xấu xa kia khi ả đột nhiên từ đâu vác xác về phá vờ hạnh phúc của anh với người vợ mới cưới. Nếu như Núi quyết bỏ mặc tất cả ,bỏ mặc đứa con hãy còn đỏ hỏn do ả giang hồ sinh ra thì có lẽ cuộc đời anh bớt nhục bớt khổ đi biết nhường nào. Nhưng Núi không làm vậy! Đứng trc một bên là hạnh phúc và tình thương anh đã chọn tình thương. Bởi vì khi bị ả giang hồ kia lừa bỏ đi lần thứ hai anh đã lặn lội đi tìm con đàn bà bì ổi ấy chỉ với mong muốn tìm nó về để nó cho con anh bú. Để rồi thị đã quay ngoắt theo trai không một chút đắn đo mặc cho đứa con mình hãy còn đang thèm sữa mẹ. Bởi vì người cha ấy đã phải đi ăn cắp cho đứa con gái bé bỏng từng đồng lẻ để nuôi con. Tất nhiên không thể lấy đó để nguỵ biện cho một tên ăn cắp. Nhưng nếu người ta đồng cảm người ta sẽ có cái nhìn nhân ái hơn. Và hãy cứ cho rằng tình thương đã cứu dỗi linh hồn hắn. ít nhất hắn không phải bán linh hồn cho quỷ dữ như nhân vật Chí Phèo,cũng là một thằng lưu manh trong tác phẩm từ gần một thế kỉ trước của nhà văn Nam Cao................................................................................................ ...................................................................Hãy gọi đó là một người anh xứng đáng được tôn trọng. Vì sao? Vì anh đã phải hi sinh tất cả để nuôi lũ em trong những ngày gian khó. Núi học giỏi và tất nhiên được trở thành những người có ích cho xã hội là niềm mong mỏi của một cậu bé vốn xuất thân trong một gia đình trí thức có bố làm cán bộ nhưng luôn phải chịu vô vàn những thiệt thòi. Vì mẹ Núi, một người đàn bà quê mùa hiền lành chân chất dường như được lấy làm lẽ chỉ để làm con ở trong gia đình trí thức tiểu tư sản ấy. Đ Một thực tế đã có trong thời kì bao cấp . Với riêng tôi, hình ảnh ông bố đưa hai con trai đi ăn sáng cứ làm tôi day dứt và nhớ mãi. Khi hai cậu bé vừa ăn hết quả trứng thứ nhất. Cậu bé con bà cả là con của tiểu thư thân phận cành vàng lá ngọc đòi ăn nữa và ông bố đồng ý liền. Đến Núi, Núi thèm lắm ,tâm lí trẻ con ai chẳng thế. Nhưng Núi biết thân phận mình. Cậu nhìn bố xem ý ông ra sao. Thèm lắm mà chẳng dám gọi nữa. Ông bố trừng mắt .Cậu biết ý xin thôi. Người bán hàng thấy Núi vẫn còn thòm thèm ra ý hỏi muốn ăn nữa không. Cậu toan nói có thì bắt gặp ánh mắt của ông bố. Và thế là thèm đến mấy nhưng nỗi sợ hãi làm Núi im bặt. Trẻ con!Các bạn cứ tưởng tượng và hãy hình dung khi các bạn là những đứa trẻ. Sự tủi thân đôi khi làm con người ta tổn thương đến tận lúc về già. Tuổi thơ Núi chịu biết bao nỗi vất vả tủi nhục nhưng đau đớn nhất là cái chết thương tâm của người mẹ cũng với tình thương yêu vô bờ dành cho các con.........Rồi anh em Núi lớn lên trong sự ruồng bỏ đến cay nghiệt lạ lùng của người bố đẻ. Anh đã phải bỏ học đi làm thuê để kiếm sống nuôi em................................................................................................. .............................................................. Nhưng điều đáng lên án nhất của câu chuyện là sự tàn ác của người cha đẻ. Trên đời có lẽ nào có những người cha vô lương tâm và thiếu trách nhiệm đến vậy. Có ai kiện con cái mình ra toà và viết đơn đề nghị viện kiểm soát cho chính con trai mình đi tù trung thân không? Chao ôi là buồn là hận là căm hận.....Là điên người lên mất................................................................................................ ........ Nhưng may sao hãy còn đó tình thương yêu và lòng nhân ái làm người xem và người đọc cảm động và thấm nhuần giá trị của tác phẩm. Đó là hình ảnh một anh công an gương mẫu luôn xem trọng bản chất nằm trong sâu thẳm những con người, những tầng lớp dưới đáy xã hội. Thứ tình tình cảm mà người ta gọi là tình người ấy đã hơn một lần cảm hoá số phận lầm lạc.Đó là tình yêu đôi lứa ,mối tình đầu ngang trái và nghiệt ngã nhưng sâu sắc và mãnh liệt sau này đã thắp sáng niềm hi vọng làm người lương thiện của một thằng lưu manh............................................................................................... ..............
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HongYen_Juve on November 06, 2008, 07:57 PM
Trận đấu đêm qua là một chiến thắng cho alex của tôi...thật tuyệt vời và không có gì tuyệt với hơn thế
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on November 11, 2008, 12:32 AM
Nắng rồi. Sau những ngày mưa tầm tã, bầu trời thì u ám, lòng người thì u uất, cuối cùng trời cũng nắng to. Cái nắng gay gắt khi gió bắc đã về. Như thế lòng người sẽ rạo rực, xốn xang. Người ta sẽ tha hồ đi lại chơi bời chứ không phải ru rú ở nhà như mấy ngày mưa vừa qua................................................................................................ ................................................................................................... .......................................................Tự nhiên thấy thật là khoan khoái và yêu đời. Ngồi bên chiếc bàn nhựa ngoài công viên, thưởng thức ly chà đá đường đơn giản mà thấy thú vị. Cạnh đó là thằng bạn thân với hàng tá những câu chuyện trên trời dưới đất vui đáo để. Chốc chốc ngó ra ngoài đường thấy cuộc sống hối hả và tất bật. Cũng là hình ảnh của những con người mưu sinh nhưng trông nó thật phản cảm và có đôi chút hãi hùng. Một thằng thanh niên cao to trông khá là ngon đòn và tử tế, chạy lại hỏi ''đánh giầy không?''. thằng bạn bên cạnh mình cứ ngây ra nhìn, mình vốn vẫn bình tĩnh hơn lạnh lùng buông 1 từ ngắn gọn''không''. Hai thằng lại có dịp bàn luận về cuộc sống. Lạ thật, vẫn biết đánh giầy cũng là một nghề. Âý thế nhưng mà thanh niên trai tráng thế kia thiếu gì việc làm mà phải đi làm cái nghề ấy. Nói không ngoa chứ nó đi phu hồ 1 ngày có khi bằng cả tuần đánh giầy chứ chẳng chơi??? Đời lắm chuyện bực mình và cả buồn cười nữa.. Trong khi ấy bên kia đường là những gánh hàng rong mà chủ nhân của nó là những bà già trông thật khắc khổ. Trên đường là những chiếc xe đủ màu sắc. Có một đoàn ô tô con chừng gần hai chục chiếc nối đuôi nhau chào mừng hạnh phúc của 1 đôi trai gái. Đam cưới có vẻ hoành tráng. Aý thế nhưng mà thật là cộc kệch, chiêc thì từ thời Naponeong cởi truồng, chiếc thì có thể đem bán sắt vụn cũng được kha khá tiền, trong khi có những chiếc mẹt bóng loáng và sang trọng. Chẳng hiểu thế nào, ít xe thôi cũng được đâu cần khoe mẽ với ai. Bây giờ người ta cứ thích ra vẻ khâu oai. Càng nhiều xe ô tô đưa dâu trong ngày cưới càng chứng tỏ cái uy của nhà chú rể. Có biết đâu là trong đám ô tô kệch cỡm ấy có biết bao chiếc phải đi mượn. Rõ chán cái nhà ấy... ................................................................................................... .....................................ôh, thấy một bọn công an giao thông đứng lố nhố. Thế mà có một thằng đi xe biển tứ quý đi qua không đội mũ bảo hiểm và đến cả con người yêu theo sau cũng thế lốt. Chẳng thấy công an đả động jì. Hoá ra nó là con trai của một ông cán bộ làm to trên tỉnh. To lắm...................................................................................Nhìn thế mới akay vì vừa nhận được tin thằng em trai bị bắt do đi quá tốc độ có chưa đầy 4 cây số.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on March 08, 2009, 01:05 AM
hôm nay tự nhiên nhận đc 1 tin nhắn ...... cả ngày em ngủ vùi , mưa ...... SG vẫn nóng oi bức ko chịu đc  , tự nhiên sao anh nhắn cho em ?  chả đã bảo  là wên nhau đi thế mà anh lại nhắn là nhớ em ngay lúc này  , cố tình trêu em hay là anh nhớ em thật ?

anh lại làm tim em chao đảo 1 lần nữa mặc dù ko còn là ngừi yêu của nhau tự bao giờ rồi . em ko trả lời tin nhắn vì em muốn anh biết rằng em ko nhớ anh . em dằn vặt chính mình vì em nói dối . thơi gian trôi qua anh đã thăm hỏi gì em đâu , em cũng thế nhưng chỉ 1 dòng tn lại làm em nghĩ loạn xạ .... chuyện mình quay lại thì hoàn toàn ko xảy ra ko biết anh thế nào nhưng em đang cố gắng vượt qua chính mình trong những lúc nhớ anh . thôi thì nói em cũng nhớ anh , ko phải nói với anh nhưng ít ra cũng đc giải tỏa ! cùng nhau sống vui vẻ anh nhé . miss you , too
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on April 11, 2009, 10:24 PM
Những giọt nước mắt lăn dài.....muốn lang thang, xa thật xa......
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 11, 2009, 10:37 PM
Tự nhiên lại băn khoăn hay cưới vợ nhỉ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on April 13, 2009, 05:20 PM
hôm nay lại làm hoành thánh ăn  , em nhớ bố em quá đi mất , nhớ ngày còn sống bố rất thích món này do em làm       ........... nhớ quá cơ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on April 15, 2009, 02:51 AM
Tự nhiên lại nhớ nhà.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:47 AM
Hôm nay xem một trận đấu điên rồ thật, mỗi đội ghi đến 4 bàn thắng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:58 AM
Tự nhiên lại buồn. Con bạn mình xem Liv thua lại khóc chứ. Giống hệt mình xem Juve thua chelsea. Hi vọng - thật vọng -hi vọng - thất vọng. lần náy 4 -4 có nghĩa là bạn minh phai trải quá cái đó gấp 2 lần mình> thương quá.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 15, 2009, 11:51 PM
Tháng Tư tháng của khởi đầu, tháng của những cơn mưa bất chợt.Những cơn mưa chợt đến chợt đi khi người ta còn chưa cảm nhận được nó nhưng lại mang đến rất nhiều tâm trạng.Có đôi lúc tự hỏi mình đang làm cái gì thế? Những gì mình đang cố gắng làm chỉ là công dã tràng xe cát? Con người thật cố chấp, tại sao cùng chung một tình yêu một lí tưởng mà họ lại phải phân biệt thế này thế kia? Tại sao họ lại không muốn đi cùng một đường với nhau? Vì cái gì chứ? Vì những cái thật vớ vẩn, vì trong đầu họ nghĩ rằng chỉ mình với là những người có lí tưởng có chính kiến và có tình yêu đích thực... đơn giản họ là toàn năng còn những người khác không là gì hết...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: basana on April 16, 2009, 12:01 AM
happy birthday to me.. đến tuổi làm bố trẻ con roài  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on April 16, 2009, 12:27 AM
Quote from: tiamo
Tháng Tư tháng của khởi đầu, tháng của những cơn mưa bất chợt.Những cơn mưa chợt đến chợt đi khi người ta còn chưa cảm nhận được nó nhưng lại mang đến rất nhiều tâm trạng.Có đôi lúc tự hỏi mình đang làm cái gì thế? Những gì mình đang cố gắng làm chỉ là công dã tràng xe cát? Con người thật cố chấp, tại sao cùng chung một tình yêu một lí tưởng mà họ lại phải phân biệt thế này thế kia? Tại sao họ lại không muốn đi cùng một đường với nhau? Vì cái gì chứ? Vì những cái thật vớ vẩn, vì trong đầu họ nghĩ rằng chỉ mình với là những người có lí tưởng có chính kiến và có tình yêu đích thực... đơn giản họ là toàn năng còn những người khác không là gì hết...

Mình cần ngủ một giấc hi vọng có thể không cảm thấy chán nản, vô vọng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on April 16, 2009, 12:19 PM
Hôm bay thấy buồn buồn. Không biết sao nữa. Cứ chán học là ngồi nghĩ linh tinh.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ocluoc on April 17, 2009, 03:01 AM
Hôm nay mình có cảm xúc muốn tất cả mọi người đều đc vui vẻ hạnh phúc, trẻ trung tươi tán ^^ Chúc 1 ngày tốt lành
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 18, 2009, 04:30 PM

Mình cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, biết là ko có lối ra, mà vẫn cứ đâm đầu vào  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Junioh on April 18, 2009, 05:18 PM
Ngày ... không cảm xúc ... không gì cả ... Dù vẫn giọng nói đó ...điệu cười đó ...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on April 24, 2009, 02:30 PM

Mọi thứ đã thật sự chấm dứt rồi, mình không thể cứ tự làm khổ mình như vậy nữa. Đủ rồi, hãy để tất cả dần trôi vào lãng quên...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on April 24, 2009, 04:12 PM
Bỗng dưng muốn khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm kia là ngày tồi tệ nhất trong 25 năm của cuộc đời mình.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: alexthuyduong on April 25, 2009, 11:49 PM
Em vẫn tự nhủ: Sẽ cố gắng để ko còn phải sử dụng cái icon này như 1 thói quen...  khi em ko còn biết phải nói gì và nói như thế nào với ex!
Hồ Tây lộng gió... lành lạnh... những câu chuyện không đầu không cuối...
Uh!
Sau cùng thì trẻ con cũng nhận ra: tc ko phải là những mảnh ghép của trò chơi xếp hình
Có lẽ vì em cũng ko còn là em của ngày hôm qua... thế nên em cũng ko còn nhìn ex như khi em còn mải miết kiếm tìm...
Em vẫn kể với C em: giá như... giá như... giá như...
Uh! C em bảo: Giá như chúng ta ko phải nói giá như
Uh! Có lẽ em cũng nên cho ex 1 chút time, để ex cũng như em bi giờ: phẳng lặng và bình yên
Mọi thứ đã qua rùi thì nên để nó trôi qua và tận đáy lòng mình... em vẫn mong ex hạnh phúc... cho dù những hạnh phúc đó không mang tên em. Em đã quên rồi những thói quen "xấu"... Em đã lớn hơn 1 chút và cũng già hơn 1 chút! Đủ để em nhận ra: chúng ta (ít ra là trong hiện tại) ko thuộc về nhau. Những bài viết của em ko còn dằn vặt và day dứt. Ánh mắt của em cũng ko còn chỉ dừng ở đôi mắt của ex. Lời nói của em cũng ko chỉ dành riêng cho ex... Em biết: Em đã không còn là em của ngày hôm qua
5 năm bên nhau cũng đủ để em trải nghiệm đầy đủ những cung bậc cảm xúc... Cũng đủ để em trân trọng hơn bản thân mình...
Mẹ nó nhà em vẫn nói: đời người có được mấy lần 5 năm như vậy đâu?
Vậy nên em vẫn luôn cố gắng để ex hiểu: chuyện của chúng ta đã thực sự kết thúc rùi ex ạ!
Em vẫn quý và tôn trọng ex nhiều lắm!
Vậy nên hãy cứ sống thật hạnh phúc ex nhé... và đừng lo cho em! ex biết là em biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà!
PS: Thật sự sorry vì lần trước em đã to tiếng với ex vì 1 chuyện ko đáng!
Em vẫn giữ điều này mà chưa thể nói ra ko phải vì em ko thể... mà là vì...
Uh! Thôi nhỉ?!! Dạo ni em độc thoại đêm đến là nhiều... cơ mà ngôn ngữ của em bị thiếu thốn 1 cách kinh khủng nên em cứ loanh quanh suốt với những từ ngữ quen thuộc, nhìn đã thấy chán!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on April 26, 2009, 06:43 PM
Bực mình. Thật đúng là :"Người khôn rửa mặt người phàm rửa chân"
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on April 27, 2009, 11:37 AM
thời gian, khoảng cách... cố gắng nhưng hình như anh vẫn chưa thể xóa mờ hình ảnh em trong kí úc...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lăng Song Tư on April 27, 2009, 11:47 AM
Em căm thù bọn áo vàng!
Đả đảo công an giao thông
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on April 27, 2009, 02:46 PM
2 đêm liên tiếp mơ thấy anh ........ tự hỏi đến bao giờ mới thôi nhớ anh đây hả anh ????? Muốn về với anh quá  

1 lần nữa nhận ra chỉ có anh mới là tình yêu đích thực trong sáng nhưng ảo mộng quá    ! Nhớ ngày xưa  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Cammy on April 27, 2009, 10:07 PM
Nhớ anh nhiều lắm! Chắc là em phải kiếm thật nhiều việc để làm, để trám đi những khoảng trống thời gian... Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ chạm được vào nỗi nhớ của mình... Không biết khi đó em có khóc không nhỉ? Thôi để kệ cái hứng nhé anh
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Lavie on April 29, 2009, 09:32 AM
Mưa. Nẫu. Giá có Anh có nổi lẩu ở đây thì đẹp. Hị hị
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hero on April 29, 2009, 02:49 PM
Hôm nay đỡ bực mình hơn. đợi anh satthu về rùi tính
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: buffon on April 29, 2009, 06:56 PM
Vậy mà đã 1 năm rồi, nhanh thật. Còn nhớ 30/4 năm ngoái trời mưa to...to lắm, mình bên nhau...cùng nhau đi qua những con đường của SG.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on April 30, 2009, 01:35 AM
30.4 cũng được nghỉ mà không được về quê, năm nay buồn quá... các ngày nghỉ chỉ mong cho nó chóng tàn thôi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hero on April 30, 2009, 09:07 AM
30.4 buồn quá. đi xa khá mệt
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on May 01, 2009, 05:21 AM
30.4 lẻ loi quá.  Mình chẳng biết làm chi nữa, làm cái gì cũng thấy trống vắng....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Loser on May 03, 2009, 11:11 AM
Ngẫm nghĩ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on May 03, 2009, 02:37 PM
Hết hai ngày lễ rồi. Hôm qua uống nhiều quá. Không xem được Real -Barca. tiếc thật. Giờ cuộc sống lại trở lại bình thường thôi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Junioh on May 04, 2009, 02:17 AM
Biến mất khỏi cuộc sống của một người ...là cực kỳ khó khăn ...Nhưng làm cuộc sống của mình mất đi giá trị ... là cực kỳ dễ dàng
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on May 04, 2009, 11:51 AM
Chả muốn làm một cái gì cả, chỉ muốn ngồi uống ngước hay loanh quanh đâu đó nhà bạn bé. Tâm trạng phiêu diêu khó tả . Buồn !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on May 04, 2009, 04:29 PM
sau 30-4 hình như không muốn đi làm nữa

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vitconxauxi on May 10, 2009, 11:22 PM
Đã 1 giờ sáng mà tôi vẫn không ngủ được, hôm nay là sinh nhật mình, nhưng buồn, buồn lắm. Đơn giản chỉ vì đã có một người đã quên sinh nhật của mình, người mà mình đã từng mong đợi nhất, nhưng không, người đó đã không nhớ...

Tôi đã vô siêu thị để có thể nhìn em, thế mà em vẫn không nhớ, không hỏi thăm, không một lời chúc. Mình cố không nhắc, hy vọng sẽ có người ta sẽ đem đến cho mình một niềm vui bất ngờ. Nhưng điều đó đã không xảy ra.....

Chờ, chờ, chờ mãi, chờ đến tối, buồn. ......
 Ăn xong thì đi vòng vòng trên phố dạo mát vậy, chứ biết làm thế nào!

Mọi người ai cũng mong đến sinh nhật còn tôi ôi sao mỗi khi nghe đến hai tiếng sinh nhật tôi cãm thấy buồn vô cùng, buồn không phải vì sinh nhật không có hoa không có lời chúc tụng hay ko có quà...... mà buồn do cô đơn đang vây hãm lấy tâm hồn tôi

...... Tôi không biết phải làm cách gì nhưng buồn lắm, tôi đã mời em đi ăn tối cùng tôi, nhưng có lẽ em sẽ không đến đâu, năm nay tôi quyết định làm 1 chuyện, thay vì ngày sinh nhật của minh tôi sẽ nhận được những món quà, những lời chúc, nhưng tôi sẽ khong bao giờ có dược điều đó, tôi sẽ tặng quà ngược lại cho những người bạn mà tôi sẽ mời, tôi đã xếp 999 con hạc giấy và đưa cho em, tôi không hy vọng điều gì từ em cả, tôi cũng không tin mê tín cho lắm nhung hãy thử tin 1 lần xem sao? cầu chúc em hạnh phúc cho chính người mà em đã chọn, cấu phúc cho tất cả bạn bè tôi, gia đình tôi...

Sad, a sad birthday !

Buồn vô cùng khi chẳng có em
Đêm sinh nhật bỗng hóa thành vô nghĩa
Gió oằn mình gọi tên ai ngoài cửa
Chiếc lá ngu ngơ lạc trước hiên nhà

Em thật gần mà cũng thật xa
Chỉ mấy bước chân thôi sao em không đến được
Để tim anh thấy mình cô độc
Dẫu sung quanh bè bạn sum vầy

               
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Genkiyoshi Kai on May 11, 2009, 01:25 PM
Chia buồn với bạn, mình cũng buồn vì có 1 ng k nhớ ngày sinh của mình    mà đó lại là ng mình thích.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on May 11, 2009, 03:12 PM
Hãy cố gắng quên những thứ đáng quên...vui vẻ lên nhá !forza!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vitconxauxi on May 11, 2009, 09:39 PM
Em đã hiểu hết được tình cảm của anh dành cho em ? ....!
Tháng năm có thể làm phai mờ những kỷ niệm nhưng anh có thể khẳng đinh rằng những kỷ niệm về em sẽ mãi là những báu vật trong trái tim anh . Anh sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó ,
Bóng dáng của em đã , đang , và sẽ mãi mãi trong trái tim anh ,,,mãi mãi ko bao giờ mất đi .. mãi mãi ko bao giờ phai mờ ...
Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng anh không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của anh cho em.

Có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời, có mấy ai mang con tim chân thành, cứ cuốn xô nhau qua bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi.....có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềm, có mấy ai yêu sẽ không than không phiền, chỉ biết anh mang trong tim hình bóng em trọn đời...

Nuối tiếc vì mình không yêu thật sự. Tiếc vì mình không thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự để có thể giữ em lại. Tiếc vì mình đã đánh mất quá nhiều thời gian để làm mình có khả năng ngang hàng với những người con trai khác... Tiếc nhiều lắm. Nhưng có một điều anh băn khoăn họ có đủ can đảm hi sinh không? Vì khi yêu mình phải hi sinh rất lớn ...

...........Trao cho ai đó  cả con tim mình  không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn,  đừng chờ đợi điều ngược lại.  Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra  thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong mình............
Chúc em luôn hạnh phúc với con đường mình lựa chọn

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveinheart on May 12, 2009, 01:16 AM
Xin cảm thông với bạn nhưng bạn hãy cố gắng vuwowtjj qua để sống hok phải nuối tiếc ! Cố lên bạn !
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Alex_vn on May 12, 2009, 01:28 AM
Quá buồn vì thức cả đêm mà người đó không hiểu?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on May 14, 2009, 09:29 AM
Điên điên dở dở. Những cơn mưa cứ chợt đến khi trời đang nắng rồi cũng chợt đi...Chẳng hiểu nổi mình nữa, tất cả cứ như mớ hỗn độn...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on May 15, 2009, 07:29 AM
  Yêu đời
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Junioh on May 15, 2009, 10:33 PM
Hãy mỉm cười ... với bao chuyện buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Guus Hiddink on May 17, 2009, 07:32 AM
Mệt mỏi quá, cuộc sống cứ như dòng nước cuốn trôi.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vitconxauxi on May 17, 2009, 10:50 PM
đôi khi ttrong cuộc sống chúng tôi không cần gì hết, chỉ cần 1 người lắng nghe minh , hiểu mình là dủ rồi, nguenvanlang tôi cũng từng như bạn nên đùng quan tâm dến chuyện đó nữa, chúc bạn vui.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on May 18, 2009, 03:37 PM
juve lại hòa,buồn!.không biết mùa sau có được tham dự C1 không nữa nếu cứ đá như vầy
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: vitconxauxi on May 18, 2009, 07:49 PM
hic, mới ra viện xong, hôm qua đi tập cùng câu lạc bộ sang campuchia chơi rôi tập, về an giang  tập huấn,  lâu ngày không tập người cứng như khúc gỗ, rồi bị trúng đòn ở lưng => bất tỉnh nhân sự, trong giấc ngủ thấy người đó, hỏi gì cũng không trả lời, nhưng cũng may người đó đưua tay ra kéo dậy chứ không thì không bít còn n gồi gõ chữ lên diễn đàn này không nữa, hic hic, nghĩ lại thấy sợ quá.  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on May 25, 2009, 03:09 AM
cảm thấy lo lắng. mọi thứ đang xa dần sự kiểm soát của mình. Tự nhiên thấy nhơ nhà quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on May 25, 2009, 05:23 PM
5 tháng rồi mới trở lại JFC vì 5 tháng này say đắm trong tình yêu . Bi h` mới nhận ra JFC lại có rất nhju` người lãng mạn đến thế
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangvu on May 26, 2009, 01:16 AM
buồn !
chiều đi làm về thấy em ngồi bên 1 người con trai khác . Anh thấy một cảm giác lạ lắm em ơi !
Tối ăn cơm xong lại thấy em ngồi sau xe một thằng khác T_T lòng anh đau em có hiểu cho ko T_T
Đêm em nằm ho , anh dưới nhà nghe mà đau như chính mình ốm vậy T_T
1h rồi em ngủ , thỉnh thoảng lại húng hắng cơn ho @_@ . Anh ngồi làm việc mà ko sao tập trung được hình ảnh hồi chiều và tối lại hiển hiện trước anh T_T
Em ơi bao h anh mới được như thằng đó dù làm xe ôm hay tên bán quán vỉa hè cho em ngồi uống nước cũng được T_T Chẳng bao h em chịu nhìn anh . Chẳng bao h em chịu hiểu rằng anh yêu em biết chừng nào T_T
Đúng là mối tình đầu T_T khắc nghiệt quá em ơi      

ài đêm rồi mà lại tâm trạng quá thấy dồ thì cũng thông cảm cho em T_T
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hoangvu on May 26, 2009, 01:39 AM
có đứa bạn nhắn tin cho đọc thấy hay hay post share cho cả nhà

Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!. CAFE MỘT MÌNH
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on May 26, 2009, 02:08 PM
Hơ hơ. hôm nay được nhận học bổng. thế là sau một nghèo đói và đau khổ cuối cùng mình cũng nhận được học bổng rồi. yêu cuộc sống quá.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on May 29, 2009, 10:53 AM

Chán tất cả, muốn bỏ lại mọi thứ để đến một miền đất khác, con người cũ kĩ, thành phố cũ kĩ này làm mình muốn nổ tung!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on May 29, 2009, 11:40 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Chán tất cả, muốn bỏ lại mọi thứ để đến một miền đất khác, con người cũ kĩ, thành phố cũ kĩ này làm mình muốn nổ tung!


Sài Gòn chợt mưa chợt mưa...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on June 05, 2009, 12:37 PM
Tui bùn mà ko bik fải thể hiện cách nào fải dùng thơ để trình bày thui

Mặt trời tuy không nhỏ
Chỉ tỏa sáng bán cầu
Tình đôi ta không lớn
Đủ làm nát tim nhau.

Bài thơ chỉ 4 dòng nhưng đủ nói lên hết tâm trạng của tui rồi
Các bạn hãy thử dùng cảm nhận của mình để đoán xem tui sẽ làm j` kế típ với 1 tâm trạng bùn thế này xem ?      
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: tiamo on June 06, 2009, 12:00 PM
Điên... nóng bức, mệt mỏi...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on June 13, 2009, 11:18 PM
mấy nay ko nghe tăm hơi của tiamo  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Guus Hiddink on June 16, 2009, 07:51 AM
Buồn vì sự thay đổi ở công ty.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on June 20, 2009, 10:08 PM
đi bệnh viện gặp 1 bệnh nhân ung thư máu ....... nhìn chị ấy sợ sệt và mệt mỏi thấy mình may mắn quá , tự nhiên nhớ anh ..... lúc đó anh nói nếu có 1 ngày anh đối diện với 1 căn bệnh hiểm nghèo em sẽ làm gì ....... em trả lời ..... bỏ anh  



     
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on June 21, 2009, 10:27 PM
Auxious - Nervous and stressful, giờ chẳng hiểu cái cảm xúc nào là chủ đạo nữa....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: basana on June 26, 2009, 02:43 PM
bye MJ
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on June 26, 2009, 03:26 PM
trời ơi , đau lòng quá MJ .......... đau lòng quá đi mất , my Micheal ............. you are not alone , Mike , love you so much      
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on June 30, 2009, 10:56 AM
Thay mặt bang chém bão: gửi thư và 1 bó hoa chuc bác Cá và gia đình vưa đon thành viên mới  (nhưng bác cá là bác nào ta)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Milan on July 08, 2009, 06:37 PM
Lâu rùi mới về quê thấy đẹp quá! BN ơi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on July 22, 2009, 09:57 PM
Nhớ HN quá.
Hà Nội mùa này lắm những con sông, cái rét đầu đông chân em ngâm trong nước lạnh....
Nhớ bạn bè, nhớ phố phường, nhớ nhất là thịt chó và vô vàn món ngon khác.
nhớ HN thật. Thèm bát bún riêu Hòa Mã quá, ai có lòng gửi cho mình 1 bát, cảm tạ rất nhiều (ah tiện rẽ sang mua luôn bát bún ốc bên Phù đổng thiên vương cũng gần đấy, nếu đc cảm tạ rất nhiều mũ 2)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on July 26, 2009, 08:03 PM
cảm thấy JFC không bao giờ thay đổi.....Vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu, vắng vẻ,tỉnh lặng,ko náo nhiệt,......Nhưng chán quá.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on August 03, 2009, 01:38 PM
Không dám suy nghĩ nhiều vì sợ bệnh Lupus ban đỏ nhưng sao đầu óc cứ đảo điên thế này  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on August 04, 2009, 11:19 AM
Quote from: dịu dàng
Không dám suy nghĩ nhiều vì sợ bệnh Lupus ban đỏ nhưng sao đầu óc cứ đảo điên thế này  

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on August 04, 2009, 11:21 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Bạn Minh đừng bùn nha    
Hôm nay đang vui mà  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Sleeping_Sun on August 04, 2009, 11:28 AM
Quote from: dịu dàng
Bạn Minh đừng bùn nha    
Hôm nay đang vui mà  

Uh mình đang vui nhưng vẫn buồn vì hôm qua ko đi xem được Ice Age 3?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on August 04, 2009, 11:31 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Uh mình đang vui nhưng vẫn buồn vì hôm qua ko đi xem được Ice Age 3?  
Đấy,tớ biết ngay mà,không có tớ là bạn chả làm được việc gì cả  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on August 18, 2009, 10:12 PM
Trời thì cứ thích mưa.......lòng thì vẫn thích bùn......
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on August 29, 2009, 10:37 AM
tẻ nhạt,bùn chán,chẳng mùi vị.....................
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Hieu_Juve on October 31, 2009, 11:05 AM
Cảm thấy vô vị và rỗng tếch lạ thật  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on November 04, 2009, 07:59 PM
1 chút cô đơn trong ta.....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: whiteeyes on November 05, 2009, 01:21 PM
Ai đi cafe ko?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: TÙNG_JUVE on November 05, 2009, 08:06 PM
Lâu lắm rồi mới vào đây... hơn 4 năm  kể từ ngày đầu tiên đăng kí là thành viên của diễn đàn JFC. 4 năm trôi qua với thật nhiều thay đổi. Ngày trước đọc 1 bài văn có viết, thời gian có lúc như cái lắc mình mà có lúc lại ì ạch như rùa. Quả thật vậy. Cũng không còn nhớ rõ tại sao mình lại đến với diễn đàn này.  Chỉ nhớ rằng, đã từng rất vui sướng và hạnh phúc cũng như buồn và tiếc nuối cùng các fan của juve mỗi khi juve thằng và thua. Niềm vui khi được sống cùng những người cùng chung 1 thần tượng , 1 sự trung thành với Juve quả thật là tuyệt vời. Cũng đã lâu rồi không vào blog cuộc sống để tâm sự những điều vu vơ. Kể từ thời gian khó khăn và cũng có tủi nhục của những năm tháng sinh viên đã qua đi rồi. Giờ là lúc có thể tham gia vào diễn đàn nhiều hơn... hehe...
thằng nhóc với những suy nghĩ vớ vẩn và vu vơ nay đã lớn, đã có 1 cơ số phần trăm của sự trưởng thành rồi. Rất tiếc vì khoảng thời gian trước không có nhiều thời gian nên không thể tham sự sinh hoạt cùng các anh chị, bạn bè trong diễn đàn. Bây giờ đi làm rồi, công việc tuy bận bịu nhưng có nhiều điều kiện để tham dự sinh hoạt cùng các anh chị bạn bè trong JFC. Em có thể gặp ai để liên hệ sinh hoạt cùng các anh chị bạn bè bjờ. Có ai biết nhắn em giùm với. Hi vọng e đủ tiêu chuẩn. Em có thể dẫn chương trình này, có thể tham gia đá bóng này, có thể xem bóng đã và cùng hò hét cho juve này...Có ai biết nhắn lên diễn đàn giùm em với...Số điện thoại của ban quản trị diễn đàn là ban đại diện. để em biết và liên hệ. Ai biết báo em. Số đt là:0973965872, xin cảm un rất chi là nhìu...
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on November 05, 2009, 09:06 PM
Chào đón anh...!...Thật ra thì JFC cũng đang rất cần những Juventini đích thật...mong anh sẽ cùng tham gia với mọi người....! Em chỉ là member bình thường thôi, nên cũng ko giúp anh được nhiều....có gì anh cứ pm cho bác SATTHUKHONGVOTINH hay  Juverofan.....! Nếu không tiện thì anh cứ hỏi ai cũng được....mọi người giúp đỡ anh hết mình....!
Nick Y!M của em : [email protected]
Topic hỏi đáp này anh :http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=6612&st=240
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ^CIAO^ on November 11, 2009, 12:18 AM
Em ko biết phải diễn tả chính xác cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Có lẽ phần nhiều là cảm giác sợ. Em chưa từng sợ ai đến thế. Một góc khuất hé lộ. Em thấy mình run rẩy trong đêm, bao quanh là lạnh lẽo, âm u ….ko lý giải được, và có lẽ cũng chẳng nên lý giải làm gì. Với anh có lẽ biết càng ít càng tốt.

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: justinforever on November 22, 2009, 06:38 PM
Cuối tuần quả là chán thật.....dành cả ngày để nhớ lẩn quẩn....cảm thấy trống rỗng quá...  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on November 22, 2009, 07:02 PM
Quote from: justinforever
Cuối tuần quả là chán thật.....dành cả ngày để nhớ lẩn quẩn....cảm thấy trống rỗng quá...  
Đợi và xem Juve, cứ thấy sốt ruột thế nào ấy...không biết bao giờ mới có cái cảm giác ngày tháng trôi qua nhanh. Mọi thứ cứ đều đều một cách buồn tẻ quá.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on November 22, 2009, 07:23 PM
trời mát mát chỉ muốn ngủ suốt , cứ cái thời tiết này thì mình lại thế ....... ko đỡ đc
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hero on November 22, 2009, 07:29 PM
Chán quá không tả nổi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on March 01, 2010, 05:48 PM
Vòng nhẫn cưới đó em ơi, Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi, Đêm nay uống để em vui, Rượu hồng mặc tình em rót, Uống cho người thấy lòng đẹp đôi

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Chơi vơi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on March 06, 2010, 08:51 PM
Mặt trời lủng lẳng
Anh nằm thằng cẳng
Trên chiếc giường Tây
Anh cầm cây bút
Chấm chấm mút mút
Viết thư cho em:
"Hỡi em thân yêu
Từ ngày em đi
Ở nhà vắng vẻ
con chó nó đẻ
Được những 4 con
Mặt nó tròn tròn
Giống em như đúc
Anh lấy tên em
Đặt tên cho chó
Mỗi lần gọi nó
Anh nhớ đến em" ....

Bác nào có bồ đọc tặng iem nóa 8/3 vui vẻ hể.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on April 08, 2010, 02:56 PM
Mệt mỏi, chán nản. Hậu quả của những bước đi sai lầm thật dai dẳng. Làm thì chấp nhận và khắc phục thôi. Sếp ơi là sếp sao anh ngu thế, em nể anh luôn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on April 09, 2010, 05:48 PM
Quote from: nguyenvanlang
làm việc với ông sếp ngu mệt mỏi quá!    
Mệt Lạng nhờ. Nhưng khổ cái ngu mới làm sếp đc, chứ cứ khôn khôn như chúng ta tuyền là lính.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: traitimbang on April 27, 2010, 12:29 AM
Quote from: dịu dàng
Viết hay lắm bianconerivn,có những con người đã bước qua cuộc đời chúng ta và để lại trong trái tim chúng ta những vết xước,nhưng tất cả cũng chỉ nên gọi bằng một cái tên chung "KỈ NIỆM" thôi,cái chính là bạn biết nhìn về phía trước và yêu thương những người đang ở bên cạnh mình,những người đáng được yêu thương,hãy cứ bước tiếp cho đên khi không thể đi được nữa thì thôi,còn nhiều người xứng đáng để chúng ta dành tình cảm cho họ lắm.Hãy chôn những kỉ niệm đã qua ở một nơi nào đó sâu trong trái tim,để đến một lúc nào đó bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười với lòng mình rằng "đã có những lúc mình như thế..",đừng cố gắng xoá chúng khỏi bộ nhớ của mình nếu không muốn tự làm khổ mình.Chúc vui.
đúng rồi,còn nhiều người xứng đáng để ta giành tình cảm cho họ lắm,em hiểu ra điều này sau 1 quãng thời gian tuyệt vọng vì thất tình

Quote from: HoangtuTurin
Mệt Lạng nhờ. Nhưng khổ cái ngu mới làm sếp đc, chứ cứ khôn khôn như chúng ta tuyền là lính.
em cũng khôn nên phải làm lính nè

em mong về ngày xưa,những ngày còn bé tý ấy,chẳng âu lo buồn phiền,bao nhiêu là bạn,bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ.Có phải,càng lớn chúng ta càng xa nhau
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on July 23, 2010, 06:32 PM
Quote from: traitimbang
em mong về ngày xưa,những ngày còn bé tý ấy,chẳng âu lo buồn phiền,bao nhiêu là bạn,bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ.Có phải,càng lớn chúng ta càng xa nhau

Uh, khi chúng ta lớn lên mọi thứ phải suy nghĩ quá nhiêu. Giờ ai cung mong ước mình sẽ được trở lại với tuổi thơ, những kỉ niệm, bạn bè quanh ta.

bây giờ yêu một người rùi mà không biết rùi sẽ ra sao?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juvehistory on August 11, 2010, 10:36 AM
Không biết xem Serie A ở đâu, xem Juve ở đâu. Các bạn đấy đấu tranh để chiếu giải Anh thôi. Giải Serie A hẩm hiu thật          
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on August 25, 2010, 05:55 PM
Đang lạc lối rùi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on September 22, 2010, 03:24 PM
Vận hạn vẫn đang đeo bám tôi.Ôi! cái cuộc đời này,hết mất ví,thua ba cây.Dính vào gái đen thật.Phù!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on September 23, 2010, 09:52 AM
mấy ngày này sao mà mệt mỏi thế chứ?
Cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại, nhìn lại mình chỉ là hạt cát nhỏ bé thui  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: dịu dàng on September 28, 2010, 10:25 AM
Sao mình lại nghĩ đến nhiều như thế này nhỉ,điên mất thôi.Biết là ko thể rồi mà sao vẫn ngốc ngếch như thế này chứ...
Bực quá đi (
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on September 29, 2010, 04:41 PM
Nếu dành tc hết cho một người có ngốc nghếch quá ko?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on October 01, 2010, 02:53 PM
" Em là người không tốt.Hãy xóa số em đi "
Nếu như em không tốt,anh vẫn yêu em thì anh có phải là người tốt.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on October 04, 2010, 11:38 AM
Nghệ thuật cưa gái:
quan tâm-không quan tâm-quan tâm.Bây giờ là đến giai đoạn không quan tâm,lạnh lùng 1 tẹo.Haha
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nemo on October 04, 2010, 11:40 AM
Quote from: damducquynh
Nghệ thuật cưa gái:
quan tâm-không quan tâm-quan tâm.Bây giờ là đến giai đoạn không quan tâm,lạnh lùng 1 tẹo.Haha

Thế này thì lâu lắm
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on October 04, 2010, 11:43 AM
Lâu nhưng mà chắc.Tình cảm nó phải có sự chắc chắn,ko thể mạo hiểm được,đau khổ con tim lắm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on October 05, 2010, 07:47 PM
Nếu em không tốt thì anh sẽ tốt  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on October 09, 2010, 11:34 AM
Chán thật.ko biết lí trí và con tim,mình nên chọn gì đây.Anh ko hợp với em đâu.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on October 14, 2010, 09:32 PM
Khi mình bên nhau mình có sống tốt như hiện tại ko nhỉ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: damducquynh on October 26, 2010, 06:51 PM
Bắt đầu cho một kết thúc.Những ngày thật khó khăn,đã đến lúc mình phải trưởng thành,mạnh mẽ hơn,kể cả ko còn em bên cạnh.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on October 31, 2010, 07:50 PM
Em có phải là mảnh ghép của anh không?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: ruudro on November 01, 2010, 10:51 AM
Mệt mỏi , chán nản ... muốn đi du lịch cả tuần hay cả tháng ... hix hix
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on November 21, 2010, 10:02 AM
làm gì đây, loanh quanh luẩn quẩn....
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: keypop89 on December 03, 2010, 11:45 AM
Quote from: ruudro
Mệt mỏi , chán nản ... muốn đi du lịch cả tuần hay cả tháng ... hix hix

e cũng muốn đi đâu đó giống a , ở đây ngột ngạt wa  ... bao nhiu là chuyện , muốn kết thúc để bắt đầu j đó mới nhưng khó wa
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on December 08, 2010, 01:41 PM
Muốn đi chơi xa vài ngày để xả hơi quá  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on December 09, 2010, 09:45 PM

Đôi khi, có những việc xảy đến với Anh dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, Anh mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, Anh đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.
Hãy cố lên Anh nhé. em luôn tin tưởng ở Anh!!!!!!

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on February 06, 2011, 11:59 AM
hãy quay về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on February 08, 2011, 08:22 PM
Hạnh phúc trong tầm với, đã không còn tới.
Khi vắng em trong đời.
Tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

ĐK:

Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.

Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on February 14, 2011, 05:13 PM
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...

**********************************
Anh đến với em trong một kỳ kế toán
Giữa bề bộn những nguồn vốn đầu tư
Khi thuế suất vẫn chưa được khấu trừ
Đành ngậm ngùi anh chưa ghi vào sổ

Đến với em chấp nhận nhiều đau khổ
Không thấy thu mà toàn thấy khoản chi
Cầm bút lên anh chẳng thấy nhập gì
Cứ chốc chốc lại một khoản phải xuất

Tạm biệt em mà anh còn ngây ngất
Giá hôm nào giá cổ phiếu cũng tăng
Em có hiểu tình anh thế nào chăng
Khi mỗi lúc phải ghi bằng mực đỏ

Hết mỗi kỳ, hạch toán cho em rõ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Sáng nay dậy sao lòng anh choáng váng
Thâm hụt tiền và các khoản tương đương
Nợ khó đòi anh chẳng chút vấn vương
Nhưng chẳng nỡ để tình ta tan vỡ

Khi yêu em anh nào đâu sợ lỗ
Lãi các kỳ đưa thẳng vào liên doanh
Nhưng chế độ đã nói thay lòng anh
Vay dài hạn là khoản nợ phải trả

Với anh em đúng là tất cả
Là thặng dư, là bội phát doanh thu
Dắt tay em giữa trăng sáng đêm thu
Mới nhớ ra trả về .... cổ phần hóa

Khi lợi nhuận không bao hàm trợ giá
Anh vò đầu trong chi phí kinh doanh
Mới hôm qua trong sổ vẫn còn xanh
Nay đỏ chót như thời kỳ khủng hoảng

Anh sực nhớ đến vật tư nằm ngoài bảng
Phí bán hàng bên cạnh sản xuất chung
Yêu em anh quyết đi đến cùng
Quyết không để suy tàn trong niên độ.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on February 22, 2011, 09:41 PM
Nhận bằng Master , very good, có paper. Mất 1800eu cho các được. 2 năm ở đây sẽ gọi là Top ỏ Flop đây.
Muốn về vietnam ngay mà lại không muốn về. Cảm xúc lẫn lộn quá
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on February 23, 2011, 01:37 PM
Quote from: juveforever
.
Muốn về vietnam ngay mà lại không muốn về.  

hâm hâm à anh ?  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hp_vn on February 23, 2011, 02:00 PM
Nóng quá, như thiêu
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: juveforever on February 23, 2011, 03:06 PM
Quote from: pe'An_Juve
hâm hâm à anh ?  
sao bảo anh hâm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hp_vn on February 23, 2011, 04:10 PM
Quote from: juveforever
sao bảo anh hâm.

Đâu có hâm đâu. Ngon hơn luộc à  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on February 23, 2011, 09:38 PM
nỗi buồn biết nói cùng ai??????????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: hp_vn on February 24, 2011, 10:48 AM
Quote from: Liên
nỗi buồn biết nói cùng ai??????????????

xả 1 cái hết liền
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Gaetano Scirea on February 28, 2011, 10:40 PM
     Tức cha chả là tức.Sắp có giải bóng đá chào mừng 26/3,cả hội rut nhau đi mua áo.Trời xui đất khiến thế nào mà lũ chúng nó đồng tâm hiệp lực đòi mua áo Inter trắng(Chắc kết con rồng quá).Nhà trường còn phải bắt in số nữa  .Phải làm sao đây.Không ngờ có ngày mình sẽ mặc áo của Inter thi đấu.Anh em nào cho cái lời khuyên nào
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nemo on March 01, 2011, 10:31 AM
Quote from: Gaetano Scirea
    Tức cha chả là tức.Sắp có giải bóng đá chào mừng 26/3,cả hội rut nhau đi mua áo.Trời xui đất khiến thế nào mà lũ chúng nó đồng tâm hiệp lực đòi mua áo Inter trắng(Chắc kết con rồng quá).Nhà trường còn phải bắt in số nữa  .Phải làm sao đây.Không ngờ có ngày mình sẽ mặc áo của Inter thi đấu.Anh em nào cho cái lời khuyên nào

Mặc áo trắng của Juve cũng được mà, chắc nhà trường cũng không bắt bẻ gì đâu, cùng là trắng mà
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: chianti on March 04, 2011, 10:36 PM
điên điên dở dở. Tâm với chả trạng, lang thang lang thang mãi tận chốn dở hơi nào thế này  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on March 04, 2011, 11:17 PM
nếu xả được thì xả từ lâu rùi??????????
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: chianti on March 05, 2011, 09:06 PM
Lũ chuột hèn hạ    cắn chết con chim của mình   Thương mày quá chim ơi  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: péAn_Juve on March 05, 2011, 10:23 PM
điên thật , SG 2 hôm nay chiều tự dưng bày đặt mưa , mưa bụi    . Mới chưa hết giêng mà lô cốt đã đào bới lên đầy đường ........ #%@$%%^%#!$^%^^%$##@
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on March 23, 2011, 08:31 PM
sao mình phải như thế này nhỉ?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on April 03, 2011, 09:05 AM
Sao dạo này mình buồn chán thế? ko có ai tâm sự buồn ghê gớm
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 03, 2011, 03:49 PM
Em là người sôi nổi. Em mê những cuộc vui nên bất cứ buổi họp mặt bù khú nào, bạn bè chỉ cần alô là em ào chạy tới. Song, có một nơi đông vui mà em không thích đến. Đó là đám cưới. Chỉ đơn giản vì em ghét trả lời: “Cái X, Y cưới rồi. Còn mày chừng nào lên xe hoa?”.

Ờ, thì chừng nào… có nhiều tiền, chừng nào mua được nhà riêng, chừng nào lương tăng gấp đôi để khỏi ăn bám bố mẹ… Em hay trả lời bâng quơ cho xong những câu hỏi kiểu ấy. Em cũng đôi lần hẹn hò, yêu đương.

Nhưng mỗi khi anh nào mở lời: “Này em, anh muốn quan hệ của mình tiến xa hơn”, em bỗng thấy lạnh người.

Vấn đề nghiêm trọng đây. “Em nghĩ mình cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn” - câu từ chối cũ rích nhưng luôn hữu hiệu.

Gắn bó với ai đó cả đời thật là điều quá sức tưởng tượng. “Phải chi lấy chồng như mua hàng trong siêu thị, được quyền đổi hoặc trả lại” - em hay đùa với đám bạn như thế và lần nào cũng nhận được vỏn vẹn một từ: “Hâm”.

Lấy chồng, động từ ấy em chỉ muốn dời nó về tương lai xa tít. Đơn giản vì em sợ…

Em sợ bị lọt thỏm trong vòng vây đường gạo mắm muối. Em sợ thành mụ đàn bà đầu xù tóc rối cả ngày léo nhéo mắng con, la chồng. Em sợ tiếng “mẹ ơi, mẹ à” của lũ con nheo nhóc làm át nhạc Trịnh du dương. Em sợ vướng vào những khổ tâm giằng xé giữa bên chồng bên vợ.

Và em sợ mỗi cuối tháng ngụp lặn trong biển hóa đơn: tiền điện tiền nước, tiền gạo, tiền gas, tiền xăng xe, tiền thôi nôi, đám tiệc…

Cái list càng dài, đồng lương của em càng “suy dinh dưỡng” trong khi bão giá thì tăng.

Cho nên em đúc rút một công thức và xem đó như “thành tựu” của đời mình: “lấy chồng = rước khổ”.

“Độc thân vui tính” chẳng tốt quá sao, cuộc sống như được “vô trùng”, được cách li khỏi con vi - khuẩn - âu - lo.

Cho đến hôm rồi, khi nhận thiệp hồng của nhỏ bạn thân. Em hỏi đám cưới chuẩn bị được gì rồi?

Bạn bảo chỉ chụp vài tấm hình cưới, chọn phóng to 700 ngàn/tấm, mướn một bộ váy cưới 600 ngàn, 200 thiệp mỗi tấm chỗ quen lấy một ngàn bảy… Đơn giản. Bình dị.

Em thoáng ái ngại. Một tương lai thiếu hụt có thể đoán trước. Vậy mà mắt bạn vẫn ngời ngời hạnh phúc. Cho đến khi… em đi ăn kem với chị bạn. Chị huyên thuyên kể về chuyến đi công tác nước ngoài. Hai chị em tíu tít. Rồi giọng chị bỗng trầm xuống khi thấy đôi vợ chồng trẻ bế bé gái xinh xinh bước vào quán.

Câu chuyện bỏ nửa chừng. Ly kem tan chảy. Chỉ có ánh mắt chị nhìn đứa bé, vừa có cái gì da diết, lại vừa như thèm thuồng. Ánh mắt của người phụ nữ ở lứa tuổi “băm” bị vây bủa trong mớ ngổn ngang học hành, công việc vẫn chưa tìm được cho mình chút hạnh phút riêng.

Và cho đến khi… em soi gương. Giật mình. 29 tuổi. Nhanh thật. Mới ngày nào còn mười chín đôi mươi. Nụ cười em chưa viền những nếp nhăn nhưng hình như sách báo nói đã bắt đầu lão hóa.

Thoáng rùng mình. 10 năm nữa em sẽ như thế nào? Những cuộc hẹn hò bù khú khép lại. Bạn bè dần xa vì ai cũng bận bịu công việc, gia đình. Lúc đó em còn lại gì? Chắc còn ánh mắt.

Ánh mắt của chị. Một ánh mắt khắc khoải, day dứt và chất chứa bao khát khao thầm kín. Và chợt nhớ ánh mắt của bạn.

Lạ thật. Một người hăm hở vì được “rước khổ”, một người đau đáu vì chưa được “khổ”…

Ngày thường, cửa sổ nhà em luôn đóng im ỉm để né mớ âm thanh hỗn độn từ hàng xóm. Nhưng đêm nay em mở toang cho gió thiên nhiên ùa vào. Một không khí thật khác. Nó không mát lạnh đến tê người.

Cũng chẳng phải không mùi, không vị như cái không khí được tỏa ra từ máy điều hòa có bộ lọc ion hiện đại. Nó đem theo hơi mát của những nụ cười và cả cái oi nồng của những bực dọc, cáu gắt giữa cuộc đời thường nhật. Nó đủ đầy hương vị cuộc sống. Thật trong lành, dễ chịu. Thì ra cuộc sống không bao giờ là một môi trường chân không được “vô trùng”.

Nên hạnh phúc không phải là khi em được miễn nhiễm khỏi mọi muộn phiền. Hạnh phúc chính là lúc em tìm thấy niềm vui dù nhỏ nhặt trong bộn bề những âu lo.

Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: HoangtuTurin on April 04, 2011, 03:32 PM
Có ai đó nói Hôn nhân là viên đạn bọc đường của tình yêu đẹp và là cái kết kinh dị được mông má rạng rỡ của các cặp yêu nhau. Nhưng mờ có hạnh phúc không nhỉ chẹp chiêm nghiệm tí.
Hạnh phúc khi:
15 tuổi: Mơ thấy mình là người hoành tráng đó là hạnh phúc
18 tuổi: anh ấy gánh cả giang sơn là người hạnh phúc
22 tuổi: Trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ra trường - Đi làm - Có tiền - Ăn chơi - Nhảy múa. Thế là Hạnh phúc.
25 tuổi: Lương cao việc nhẹ trách nhiệm thấp có thời gian ăn chơi, ông bà già khỏe mạnh thế là hạnh phúc.
27 tuổi: Đủ ăn đủ tiêu, dăm mười năm có 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh là viên mãn. Chợt hỏi bạn gái, kết hôn rồi sinh sớm đi em. Thế là hạnh phúc.
30 tuổi: Cuối tháng lãnh lương, đưa vợ nộp con còn dư phê pháo, một tuần dăm bữa chém gió với ae. Đi làm sếp ko chửi, về nhà vợ ko im lặng là hạnh phúc.
35 tuổi: Con đi học ko phải chen chân chạy long tóc gáy chạy trường cho con là hạnh phúc. Có khi đi 82 vẫn phớ lớ cười như đi Mer. Bạn hỏi, Bẩu lờ "Đỡ tốn xăng, mày ợ". Con ngoan vợ hiền - Nhìn lại. Ôi hạnh phúc lạ
40 tuổi: "Dạo này mày thế nào". "ờ vẫn thế, lương lãnh đều hàng tháng. Cơm ăn ngày ba bữa, đi chơi nhiều hơn đi viện". "Ai hỏi mày, nhìn là biết. Vợ con thía lào". "Àh đứa lớn học được chuẩn bị vào Cấp 3, đứa nhỏ cũng khá năm nay hết cấp 1. Vợ bt vẫn cho ngủ chung phòng chưa phải ôm gối ra phòng khách". Ơ bạn nó nhìn mình ngưỡng mộ - Mà thấy Hạnh phúc thật.
45 tuổi: Nhìn lại, ơ bao năm sốc nổi chưa phải đi tù  Đứa lớn học ĐH có học bổng cơ đấy (ngon hơn cả thằng bố ngày xưa  ). Đứa bé nhoay nhoáy cũng ra dáng thanh niên rồi. Nhìn lại mình cũng bắt đầu có sợi bạc rồi thế mà ra đường các em vẫn gọi bằng anh, bụng cũng bé - sức khỏe tốt - trả bài đều đặn. Thế này là hơi bị được - Hạnh phúc phết đấy
50 tuổi: thằng lớn hôm qua dắt người yêu về ra mắt. Quái lạ nhìn con bé sao quen thế nhỉ. Chậc, Gấu mẹ mà biết thế nào hôm nay cũng bị nhằn. thằng nhỏ dạo này tự nhiên đỏm ra - chắc tí toáy con bé nào rồi, phải chỉnh ngay - lạng quạng lại đổ nợ. 2 thằng học hành đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định. Hôm qua em thư kí bảo anh vẫn còn khỏe lắm   . Hạnh phúc là đây.
55 tuổi: Về hưu đến nơi. Lo cái đám cưới cho ông con lớn xong rồi. Bã cả người, con dâu nhìn quen hóa ra con của tình cũ - may mà chưa phải bảo con "Nó là em mày con ạh"  . Phù, phúc thế  . thằng bé mới làm xong cái Master, suốt ngày chê ông già cổ hủ, rồi có ngày mày sáng mắt ra con ạh. Chết chửa, già rồi lẩm cẩm tí quên cái hẹn với thằng pháp lí phường. Hẹn nó làm lại cái giấy khai sinh bớt tuổi đi chứ ko lại về hưu sớm. Mà nhìn lại mình vẫn phong độ chán. Hạnh phúc thật
60 tuổi: May mà mấy năm trước không làm lại được khai sinh, ko tí nữa là chết. Hạ cánh an toàn rồi. Cháu nội cũng có rồi, zai gái đủ cả. Vui nhất hôm quá là bác sĩ bảo "Chú còn khỏe lắm, máu hơi có tí mỡ thôi". Chậc, vui thế. Xong quả này đi du lịch Châu Âu một chuyến xem Juve đá, dắt cả thằng Đích tôn đi cùng. Hạnh phúc thế cơ chứ.
70 tuổi =>>>> còn đủ minh mẫn vào diễn đàn chém gió là hạnh phúc rồi
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: thailam on April 04, 2011, 05:54 PM
Tin ngoài lề là tối nay xăng lên 27k/l anh em tranh thủ đổ đầy bình  
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 06, 2011, 10:41 AM
Là con người, ai cũng mong mình có thể hết lòng với người ta. Và ai cũng sợ mình hết lòng với một ai đó để rồi bị từ chối, bị xem thường. Nhưng đâu có nghĩa là mình phải làm điều đó trước, để chắc ăn rằng mình sẽ không bị tổn thương! Đôi khi, người chịu tổn thương mới chính là người hạnh phúc, vì họ đã dũng cảm và thành thật với tình cảm của mình. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh hơn ta tưởng, và có lúc họ sẽ quên đi rằng mình đã từng bị tổn thương…

Còn người gây ra tổn thương sẽ khó mà quên đi lắm. Một kẻ không dám thừa nhận tình cảm của mình, không dám đối diện với tình cảm của người khác, thì sẽ luôn day dứt, gặm nhấm quá khứ mà sống, mà yêu…

Thời gian giống như một cái bánh xe, mà mỗi con người chúng ta là một con đường mà nó đi qua. Con đường nào cũng đầy những vết bánh xe. Có vết nông, có vết sâu. Hy vọng những kỷ niệm đã qua sẽ là một vết sâu, để luôn nhớ về một thời vụng dại tập làm người lớn, mà nước mắt là hơi sương, còn nụ cười thì luôn rạng rỡ như nắng hè của mảnh đất này.

Một người bạn sẽ mãi mãi là một người bạn…

Một nụ cười còn mãi với thời gian, dù có xa xôi cách trở…

“Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên…”
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Milan on April 12, 2011, 08:05 PM
Hức. Công việc ở nhà đang ngập đầu dám bỏ sang thủ đô vi vu...Thấy có lỗi vs bố mẹ quá cơ. Hệ hệ.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 13, 2011, 02:19 PM
Mình buồn?
mình sẽ tắt máy 1 tuần
chán cái cuộc sống này quá?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 15, 2011, 03:00 PM
Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì?
Hỏi vì sao trái tim anh không ở đây?
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on April 16, 2011, 03:09 PM
Năm nay cũng 27 tuổi rùi mà kế hoạch của mình chưa hoàn thành. Mệt rùi đay!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 18, 2011, 09:50 AM
sáng nay có cơn mưa bất chợt làm lòng mình buồn
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 19, 2011, 02:46 PM
sau cơn mưa trời lại sáng!!!!!!!!!!!
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on April 23, 2011, 07:45 PM

Nếu em có...một điều mơ ước cho riêng mình...thì em mang cho anh chỉ lấy một vài kỉ niệm.
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Junioh on July 21, 2011, 02:25 AM
Không có người yêu k có nghĩa là k bjết yêu và k được yêu. Chỉ đơn giản là tình yêu của những người độc thân dành cho rất nhiều người và họ cũng được rất nhiều người yêu thương, hết sức đặc biệt!  Tôi - từ chối - một tình yêu - để - yêu và được yêu - nhiều hơn! :)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Mer_mountain on July 29, 2011, 07:32 AM
anh hối hận vì đã không gặp em, không nghe điện thoại của em thời gian trước, rồi đến khi a nhận ra là a quá yêu em thì em đã đi xa cuộc đời anh mất rồi:(( aye:((
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: mrkey on September 29, 2011, 11:16 PM
Có những người được gọi là đàn anh nhưng họ lại đem cái mác đàn anh đó ra hách dịch, có những người được người khác tôn trọng, nhưng họ không biết người khác tôn trọng họ vì điều gì. Nếu họ có thể sống để người khác có thế thấy tính cách, con người của họ là một hình mẫu hay ít ra cũng có một số điều người khác nên họ tập chứ không phải vì họ được gọi là đàn anh thì những người đã và đang tôn trọng họ sẽ tôn trọng họ bằng cả tấm lòng. :)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Vinh Lê quang on October 01, 2011, 10:57 PM
Có những lúc cảm thấy ngán ! Ngán đến tận cổ !
Khi người khác góp ý thì thẳng thừng từ chối ý kiến đó !
Oh ! Sếp mà ! Luôn đúng ! Quên xừ mất cái đó !
Chuyên quyền thật đấy :-j
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: Liên on October 03, 2011, 08:06 PM
Cuộc sống không giống như cuộc đời?????????????????/ /:)
Title: Cảm xúc riêng, Cảm xúc - tâm sự
Post by: nguyenvanlang on December 04, 2011, 10:06 AM
Lãng phí thời gian quá... :((