Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on May 25, 2009, 09:55 PM
-
Lại một mùa giải không danh hiệu, không niềm vui. Nhưng không vì thế mà những cố gắng của các Juvetini không được công nhận. Quãng thời gian thăng hoa trước năm mới đã cho thấy Juve ko hề tệ nhưng không ổn định và rất thiếu đột biến trong lối chơi và quyết đoán từ phía lãnh đạo. Thử bình chọn ra 5 gương mặt nổi bật nhất mùa giải, 5 gương mặt đáng hổ thẹn và 5 niềm hy vọng mới
5 gương mặt xuất sắc nhất
1. Chiellini
Chiellini thực sự trưởng thành trong năm 2008 và vẫn tiến bộ không ngừng. Chiellini thực sự là trung tâm của hàng phòng ngự Juve, những lần Chichi vắng mặt chúng ta thấy ngay sự khác biệt. Tuy nhiên Chiellini vẫn còn những điểm cần hoàn thiện hơn, những sai lầm như trong trận gặp Chelsea ko nên tái diễn. Hơn nữa là ứng cử viên nặng ký cho băng đội trưởng của Juve thì Chiellini nên học tính kiềm chế (Ferrara là 1 tấm gương không tồi, chứ ko phải anh Montero nhé )
2. Alex Manniger
Alex Manniger thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người khi thay thế xuất sắc Gigi. Sự chắc chắn, không hoa mỹ đã góp 1 phần làm nên 1 giai đoạn thăng hoa cho Juve trước Giáng Sinh. Tuy nhiên Alex Manniger chỉ là người hùng tình thế, anh vẫn thiếu nhiều tố chất đẽ trở thành người gác đền chính của Juventus. Nhưng không vì thế mà những cố gắng của anh ko được ghi nhận nhỉ?
3. Alex
Sau sự cố với Rani hồi đầu mùa giải, Alex cũng là nhân tố X trong quá trình thăng hoa của Juve với mạch 10 trận thắng. Những bàn thắng quan trọng, những cú sút phạt, và phong độ chói sáng tại Madrid, Alex vẫn luôn là điểm tựa cho Juve. Ngày nào anh về vườn thì chắc mọi người sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng Alex lại mất hút trong nửa sau của mùa giải. Điều đó càng lý giải tại sao anh chỉ nên là dự bị chiến lược chứ ko phải chủ công.
4. Amauri
Mùa giải đầu tiên cho Juve, Amauri chơi rất tốt. Khỏe, chịu khó di chuyển và ghi bàn. Amauri đã khiến bao Juvetini mơ mộng về 1 mùa giải thành công, nhưng sau chấn thương anh trở lại người thường. Lâu lắm ko thấy anh ghi bàn
5. Quinta
Chính phong độ chói sáng cuối mùa và tinh thần thi đấu như 1 chiến binh thực sự của Quinta khiến anh có mặt trong danh sách này
5 gương mặt gây thất vọng nhất
1. Poulsen
9,5 Triệu € cùng với mức lương 3M/mùa, người ta mong chờ hơn nhiều ở Poulsen. Thay thì góp mặt trong danh sách những tân binh ấn tượng của Serie A thì Poulsen lại thích hội hè cùng Adriano hay Quaresma. Cũng giống như Tiago, Poulsen là cầu thủ có chất lượng nhưng ko thực sự hòa nhập được với lối chơi của Juve và thực ra là ko thể làm cũng 1 lúc nhiều việc như thu hồi bóng, đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự và ghi bàn (theo ý của Rani). Nhưng những cầu thủ như Poulsen hay Tiago sẽ lại khởi sắc trong đội hình có 3 tiền vệ trung tâm.
2. Knezevic
Tân binh Croatia đã là điểm nhấn để mọi người thấy rõ sự non tay của Secco. Mặc dù giá chuyển nhương không cao, nhưng vác 1 ông thương binh và cũng chẳng xuất săc gì cho cam thì cũng chẳng hay ho gì
3. Melberg
Có sức mạnh nhưng Melberg chỉ khiến các Juvetini thất vọng vì những sai lầm trời ơi đất hỡi. Hàng free nên chất lượng kém cũng đành chịu
-
hehehehe đọc bài này thấy hay hay ^^
thất vọng thì ấn tựong nhất là Buffon ^^ ko thể nào quên hình ảnh buffon ôm mành lưới mặt buồn rười rượi khi bị ghi bàn
=> Hậu vệ mua này mang lại nhiều cảm xúc nhất ^^ phập phù và vớ vẩn nhất là bố mellberg . Tình huống ngu nhất là pha mât bóng ngớ ngẩn để Chievo gỡ hòa 3-3 .
còn ấn tựong thì có lẽ nên chia thành 3 giai đoạn
Giai đoạn đầu mùa . Juve bay cao với Alex Amauri
Giai đoạn giữa thì ko có Manninger chắc Juve die lâu rồi
Còn giai đoạn cuối . Vinh danh Iaquinta
Cả mùa thì ờ có lẽ chẳng ai xuất sắc đủ cả 3 giai đoạn cả
ơ 5 đứa gay thất vọng nhất sao mwosi có 3 cháu thế
2 cháu kia ngượng à
-
Good:
1. Iaquinta
2. Sissoko
3. Marchisio
Bad:
1. Grygera
2. Poulsen
3. Molinaro
4. Marchionni
5. Mellberg
6. Nedved
7. Del Piero
8. Amauri
9. Tiago
-
Good:
1. Iaquinta
2. Sissoko
3. Marchisio
Cưng ơi , Quinta chỉ bùng nỗ vài trận cuối mùa thôi cưng , Sis thì miễn nói còn chú Marchisio thì cũng lên xuống thất thường !
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Bad:
1. Grygera
2. Poulsen
3. Molinaro
4. Marchionni
5. Mellberg
6. Nedved
7. Del Piero
8. Amauri
9. Tiago
[/quote]
đầu mùa ko có A1 + A2 thì Juve giờ này thoi thóp ở giữa bảng là cái chắc , còn ko nó Nedved và Camo thì cũng ko có cơ hội tạm biệt C1 trong thế ngẩng cao đầu rồi nhìn nhận khách quan chút đi .... người ta thăm dò ai đá hay nhất cả mùa ....... cái mùa này nó trải dài ra thế mà vẫn ko bỏ cái tật kỳ thị !
Mùa này hay nhất là bé Gio : tuy ra sân ít nhưng số ít đó cũng có ít khi bé Gio làm Juventini thất vọng , ngoài ra còn phải khen Camo , trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng thì xem ra chỉ có Camo là sức sống ...... dĩ nhiên là phải kể đến những bàn thắng cấp thiết của Alex , mọi ng thôi chỉ trích anh Alex đc rồi đấy
-
Không thể bỏ phiếu cho 1 ông nào vì một mùa giải bết bát, thất thường
-
Không thể bỏ phiếu cho 1 ông nào vì một mùa giải bết bát, thất thường
chuẩn ko cần chỉnh .... nếu có thể thì vote cho ned vì đây là mùa cuối của anh lính già
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mùa này hay nhất là bé Gio : tuy ra sân ít nhưng số ít đó cũng có ít khi bé Gio làm Juventini thất vọng , ngoài ra còn phải khen Camo , trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng thì xem ra chỉ có Camo là sức sống ...... dĩ nhiên là phải kể đến những bàn thắng cấp thiết của Alex , mọi ng thôi chỉ trích anh Alex đc rồi đấy [/quote]
đây mới là nhận xét chủ quan nè cưng ^^! ko bít bao tuổi thấy gọi người khác là cưng thì xin phép gọi lại 1 tiếng nhé ^^
camora ư ? tên này năm nay chấn thương nhiều ko thể nói như bạn được
trong lúc khủng hoảng thì mấy chú nhóc chạy nhặt bóng là phong độ cao nhất ^^ .
Alex trên sân và trong phòng thay đồ là 2 chuyện khác nhau ^^ mà 2pic nói về chơi hay thôi ko đánh giá tư cách ngoài sân cỏ nên tớ theo pé An ko chỉ trích Alex trong 2 pic này dù 2pic khác tớ vẫn đả kick ^^!
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Không thể bỏ phiếu cho 1 ông nào vì một mùa giải bết bát, thất thường [/quote]
nói vậy ko đựoc công bằng cho lắm ^^ . Có nhiều người chơi rất hay mà như chú mellberg hay tiago với poulsen chẳng hạn pro nhất đội còn j`
-
Mình thấy Maninger có lẽ là xứng đáng nhất
-
Vài số liệu thống kê cho Juventus mùa bóng 2008-2009
Serie A
Scorers :
13 goals: Del Piero
12 goals: Amauri
10 goals: Iaquinta
7 goals: Nedved
4 goals: Chiellini
3 goals: Marchisio
2 goals: Sissoko, Giovinco, Mellberg, Grygera, Zanetti
1 goal : Marchionni, Camoranesi, Salihamidzic, Legrottaglie, Trezeguet, Poulsen
Assists:
9 assists: Del Piero
6 assists: Giovinco
5 assists: Iaquinta, Marchionni, Nedved
4 assists: Grygera, Camoranesi
3 assists: Amauri
2 assists: De Ceglie, Poulsen, Salihamidzic
1 assist: Tiago, Sissoko, Marchisio
Successful passes:
1. Nedved 824 ( 54th in serie A)
Successful crosses
1. Del Piero 48 (8th in serie A)
Won tackles
1. Molinaro 85 (12th in serie A)
Minutes played :
1. Molinaro 2560 minutes
2. Grygera 2437 minutes
3. Nedved 2420 minutes
4. Amauri 2351 minutes
5. Chiellini 2322 minutes
Champions League
Scorers :
6 goals: Del Piero
3 goals: Iaquinta
2 goals: Amauri
1 goal : Camoranesi, Chiellini, Legrottaglie
Assists:
2 assists: Camoranesi, Giovinco, Nedved, Trezeguet
1 assist: Grygera, Amauri, Marchionni
Minutes played :
1. Molinaro 777 minutes
2. Grygera 736 minutes
3. Del Piero 723 minutes
4. Nedved 715 minutes
5. Chiellini 700 minutes
Coppa Italia
Scorers :
2 goals: Marchionni, Del Piero
1 goal : Giovinco
Assists:
2 assists: Del Piero
1 assist: Marchionni, Camoranesi
Minutes played :
1. Grygera 390 min.
2. Marchionni 345 min.
3. Mellberg 307 min.
4. Sissoko 254 min.
5. Del Piero 240 min.
Overall
Scorers :
21 goals: Del Piero
14 goals: Amauri
13 goals: Iaquinta
7 goals: Nedved
5 goals: Chiellini
3 goals: Marchionni, Giovinco, Marchisio
2 goals: Camoranesi, Legrottaglie, Sissoko, Mellberg, Grygera, Zanetti
1 goal : Trezeguet , Poulsen, Salihamidzic
Assists:
11 assists: Del Piero
8 assists: Giovinco
7 assists: Marchionni, Camoranesi, Nedved
5 assists: Grygera, Iaquinta
4 assists: Amauri
2 assists: Salihamidzic, De Ceglie, Poulsen, Trezeguet
1 assist: Tiago , Sissoko, Marchisio
Goals+Assists
32 goal+assist: Del Piero
18 goal+assist: Amauri, Iaquinta
Minutes played :
1. Grygera 3563 minutes
2. Molinaro 3524 minutes
3. Nedved 3322 minutes
4. Del Piero 3242 minutes
5. Chiellini 3112 minutes
So sánh hiệu suất ghi bàn mùa này (08/09) với mùa trước (07/08)
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]2008 top scorers:
Del Piero: 24 goals
Trezeguet: 20 goals
Iaquinta: 12 goals
Camo: 5 Goals
2009 top scorers:
Del Piero: 19 goals
Amauri: 14 goals
Iaquinta: 13 goals
Nedved 7 goals[/quote]
Nguồn: Juventuz.com
-
oa vãi
pro có khac kiếm thông tin vãi càng
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mình thấy Maninger có lẽ là xứng đáng nhất [/quote]
cái nay ko ổn lắm vì Mannin chỉ đá có vài trận thôi ko thể xuất sắc nhất cả mùa được ^^!
-
Theo mấy con số thống kê khô khốc thì có vẻ Alex luôn đứng đầu???
-
Theo mấy con số thống kê khô khốc thì có vẻ Alex luôn đứng đầu???
thật đáng buồn cho 1 đội bóng khi phải dựa vào 1 cầu thủ đã 35
-
Alex luôn đứng đầu nên sẽ có vài vấn đề:
1. Phải chăng việc Alex chi phối phòng thay đồ của Juve không chỉ là tin đồn. Tại sao vẫn với đội hình ấy, con người ấy, Juve lại chơi với tinh thần khác khi thay HLV. Ranieri có phải là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại của Juve?
2. Số tiền khổng lồ mà Juve đã tung vào thị trường chuyển nhượng trong hai năm qua đã đi về đâu. Hai năm qua, Juve đã có tiến bộ gì khi vẫn phải tiếp tục sống trên đôi chân của những con người cũ. Tại sao Juve không mua 1/2 cầu thủ đẳng cấp thế giới thay vì mua một đám vô dụng về đánh bóng ghế dự bị.
Hãy nhìn sang Inter, họ đang dùng chính cái cách mà Moggi đã từng dùng để thiết lập thế thống trị ở Serie A. Inter mua những cầu thủ giỏi nhất Serie A để bòn rút đối thủ của mình, làm kiệt quệ đối phương để gia tăng khoảng cách giữa họ và phần còn lại. Trong khi đó, Juve vung tiền bạt mạng mà không rõ mục tiêu là gì. Không có gì tiến bộ cả, xét về thành tích cụ thể cũng như sự phát triển đội ngũ.
Các thống kê cho thấy, dù được chơi rất ít nhưng Giovinco vẫn thể hiện được mình, hiệu suất khá cao gần bằng Alex. Chúc mừng Giovinco.
-
hoho, cuối cúng Molirano lại là người đá nhiều nhất à. Mình vẫn thích Sik anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Juve mùa này. A3 cũng được.
-
Alex luôn đứng đầu nên sẽ có vài vấn đề:
1. Phải chăng việc Alex chi phối phòng thay đồ của Juve không chỉ là tin đồn. Tại sao vẫn với đội hình ấy, con người ấy, Juve lại chơi với tinh thần khác khi thay HLV. Ranieri có phải là người chịu trách nhiệm chính cho thất bại của Juve?
2. Số tiền khổng lồ mà Juve đã tung vào thị trường chuyển nhượng trong hai năm qua đã đi về đâu. Hai năm qua, Juve đã có tiến bộ gì khi vẫn phải tiếp tục sống trên đôi chân của những con người cũ. Tại sao Juve không mua 1/2 cầu thủ đẳng cấp thế giới thay vì mua một đám vô dụng về đánh bóng ghế dự bị.
1.Vấn đế ông Vua phòng thay đồ thì có lẽ không phải tin đồn đâu nhỉ, vì ở đội bóng nào các tượng đài chả thao túng phòng thay đồ, từ P.Maldini đến Raul... Ngay ở VN càng có nhiều ông chủ phòng thay đồ.
2.Việc phung phí tiền chuyển nhượng có lẽ cũng không trách được BLĐ vì thực chất họ đâu phải là những người có kinh nghiệm trong bóng đá hay làm kinh tế từ bóng đá đâu?
-
Bian Xuất sắc nhất đương nhiên là Alex và bộ ba Gigli - Blanc - Secco
Kô phỉa vì bàn thắng hay chính sách mua bán. Đơn giản vì thành tích họ đã đạt được là sút Rai khỏi băng ghế HLV tại Olympico de Torino
Còn ẹ nhất là Rai và bộ ba phía trên khi mà thành tích đội bóng có phần cao hơn năm ngoái. (ăc ăc)
Nói chung là Inter đang đi theo con đường của Juve đã từng đi với đề cương chính trị là cuốn "Chính sách mua bán & lũng đoạn" do bố Mog nhà mình nghiên cứu và xuất bản.
5 Mùa nữa Juve mới có thể tạm ngáng chân Inter nổi nếu ko có sự thay đổi triệt để ngay từ h. 5-9 điểm hoặc nhiều hơn sẽ là khoảng cách tối thiểu của Inter và chúng ta.
-
Bian Xuất sắc nhất đương nhiên là Alex và bộ ba Gigli - Blanc - Secco
Kô phỉa vì bàn thắng hay chính sách mua bán. Đơn giản vì thành tích họ đã đạt được là sút Rai khỏi băng ghế HLV tại Olympico de Torino
Còn ẹ nhất là Rai và bộ ba phía trên khi mà thành tích đội bóng có phần cao hơn năm ngoái. (ăc ăc)
Nói chung là Inter đang đi theo con đường của Juve đã từng đi với đề cương chính trị là cuốn "Chính sách mua bán & lũng đoạn" do bố Mog nhà mình nghiên cứu và xuất bản.
5 Mùa nữa Juve mới có thể tạm ngáng chân Inter nổi nếu ko có sự thay đổi triệt để ngay từ h. 5-9 điểm hoặc nhiều hơn sẽ là khoảng cách tối thiểu của Inter và chúng ta.
Tớ thấy Rani tek là đúng rồi, chả cần bàn. Việc Alex có chiếm phòng của Rani hay ko thì có lẽ là có, còn nếu ko thì Alex kém quá.
Rani thiếu nhiều thứ để chiến thắng
Mà hơn nữa nếu Alex láo sao ko cho Giovinco vào? Ko dám thì làm HLV làm gì, về chăn vịt đi cho xong.
Có đến 4 tiền đạo ngon, 1 thằng đang tiềm năng mà vẫn cứ kêu gào là nó làm phản
Còn trong 3 Triade thì mùa này Gigli được điểm kém hiểu biết cao nhất
Secco ko đến nỗi nào, vì Poulsen kém ko hẳn là chất lượng kém mà do ko biết sử dụng ra sao. Mà Secco có kiểu mỗi mùa chỉ được 1 ông, năm ngoái Sissoko, năm nay được Amauri, có lẽ sang năm là Cannavaro chăng?
Blanc thì được đấy. Vì cái dự án SVD vận hành cực kỳ ngon, thêm nữa tình hình tài chính cực ngon trong thời buổi khủng hoảng. 1 phiếu cho anh Blanc
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Manninger-free
knezevic-700.000 (mượn)
Grygera-free
Melberg-free
Andrade-11M
Almiron-8-9M
Tiago-13M
Poulsen-8M
Sissoko-11M
Ekdal-600.000
Salihamidzic-free
Iaquinta-11M
Amauri-~13M + đồng sở hữu Nocerino & Lanzafame [/quote]
Với hơn 70 triệu Euro các bác nhà ta đem lại 2 tên chơi tốt là Sissoko và Amauri. Trước đây chúng ta rất muốn mua Andrea Barzagli nhưng lại rước Andrade về để rồi Barzagli sang Wolfsburg với giá khoảng 14 triệu. Secco làm ăn sống nhăn vậy mà không đến nỗi nào à.
Không xem Amauri nhiều lắm nhưng rất ấn tượng với mấy cú đánh đầu của hắn. Không biết có còn hoàn thiện được gì để trở thành cụ chột ở Juve không.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Trước đây chúng ta rất muốn mua Andrea Barzagli nhưng lại rước Andrade về để rồi Barzagli sang Wolfsburg với giá khoảng 14 triệu. Secco làm ăn sống nhăn vậy mà không đến nỗi nào à.[/quote]
thực ra khi đó tớ cũng ko ủng hộ em Barza này lắm vì nhìn nó đá ở parlec với tuyển thì đủ thấy vẫn còn rất non tay . Năm nay đá cho Wofl tuy mắc 1 số lỗi nhưng mà có thể thấy thằng này đúng là phương án tốt cho ngưồi đá cặp TV với Chie
Giờ mua Barzag thì hợp lí hơn là 2 năm về trước
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Không xem Amauri nhiều lắm nhưng rất ấn tượng với mấy cú đánh đầu của hắn. Không biết có còn hoàn thiện được gì để trở thành cụ chột ở Juve không[/quote]
Nếu xét 1 cách toàn diệ thì Amauri ko có khả năng chơi bóng bổng như Trez ko có độ nhạy bén hay tinh tế trong các pha dứt điểm như em Iaquinta . Bù lại thì được cái trời phú là trâu với bò . Khả năng tì đè tốt , chọn vị trí tốt , có tốc đọ , có khả năng làm tường . Nói chung là nếu xài thằng này thì chỉ tạt cánh đánh đầu như kiểu xài toni mà thôi . Khó có thê xài nó theo kiểu đá biên rồi ngoặt trung lộ chọc khe . Mà năm nay thì Diego về rồi nên nó có khả năng mất vị trí vào tay của Ia lắm
-
ngon ! giai đoạn đầu mùa có lẽ là Alex .sau đó la siso. còn lại là tuơng đối ổn
-
Giai đoạn trước khi Sissoko chấn thương thì hay nhất là Sissoko rồi, sau đó thì mỗi trận lại có một ông đá hay hoặc chả ông nào đá hay nên sau đó không đánh giá được.
Theo tính cộng dồn thì xuất sắc nhất vẫn là Sissoko thôi.
-
nhìn nếu xuất sắc nhất thì ko 1 cá nhân nào cả. hầu như chỉ đá tốt trong 1 thời gian nhất định rồi chìm luôn.
chẳng thấy 1 nhân vật nào chơi ổn định ổn định cả mùa cả.
-
Mình bỏ phiếu cho Iaquinta , đầu mùa ai cũng nghĩ Iaquinta là người thừa ở Juvel . Mặc dù thi đấu ít nhưng hiệu suất ghi bàn của Iaquinta khá cao , đặc biệt đá rất ăn ý với Giovinco , ghi đc một số bàn thắng nhờ các quả phạt góc do Giovinco thực hiện .
Trừ khả năng sút phạt tuyệt vời ra thì Alex hầu như không gây ấn tượng ở trên sân , khi Alex mờ nhạt thì hàng công của Juvel bế tắc .
Amauri khởi đầu mùa bóng rất tốt nhưng thời điểm nửa sau lại hụt hơi do chấn thương .
-
Mình bỏ phiếu cho Iaquinta , đầu mùa ai cũng nghĩ Iaquinta là người thừa ở Juvel . Mặc dù thi đấu ít nhưng hiệu suất ghi bàn của Iaquinta khá cao , đặc biệt đá rất ăn ý với Giovinco , ghi đc một số bàn thắng nhờ các quả phạt góc do Giovinco thực hiện .
Trừ khả năng sút phạt tuyệt vời ra thì Alex hầu như không gây ấn tượng ở trên sân , khi Alex mờ nhạt thì hàng công của Juvel bế tắc .
Amauri khởi đầu mùa bóng rất tốt nhưng thời điểm nửa sau lại hụt hơi do chấn thương .
Chứng tỏ là ít xem mà chỉ nghe. Khi mà Camo chấn thương thì chỉ còn Alex và Pavel là hai người kiến thiết chính (có thêm Giovinco trong 1 số trận), còn lại tuyến tiền vệ ngủ quên. Thế nên tớ chỉ thấy Rani hơi kém trong việc sử dụng Alex và Alex hơi tham khi tự tin vào khả năng cầy của mình khi 35 tuổi.
Đầy trận khi cả Quinta, Trez và Amauri sung sức, sao ko kết hợp 2 tên đầy sức mạnh, càn quét tốt + sức trẻ của Giovinco thì có phải ngon hơn hẳn việc đẩy cả Pavel và Alex ra sân. Gio có khả năng đột biến, nhưng hơi bé, bị đánh đau thì ko làm gì được, nhưng nếu kết hợp với mấy trâu như Quinta hay Amauri thì hơi bị ngon.
-
Xét về tinh thần thi đấu thì đó là Buffon và Iaquinta !
-
Đầu mùa là Sissoko
Cuối mùa là Iaquinta
-
Ferrara.. một trận cầm quân mà khiến các Juventini như từ địa ngục.. một bước lên thiên đàng..
-
Ferrara.. một trận cầm quân mà khiến các Juventini như từ địa ngục.. một bước lên thiên đàng..
Lên đến thiên đàng rồi thì trận sau lên đâu được nữa? Chốn bồng lai chăng
-
Lên đến thiên đàng rồi thì trận sau lên đâu được nữa? Chốn bồng lai chăng
Lên đỉnh của thiên đàng, Một trận thắng chẳng có nhiều dấu ấn cá nhân của Fererra, dù Juve có thắng trận cuối thì cũng chưa đủ để nói ông là HLV giỏi. Đường dài mới biết ngựa hay, hãy nhìn Scolari của Chelsea mà noi gương. Dù sao cũng hi vọng thôi.
-
Lên đến thiên đàng rồi thì trận sau lên đâu được nữa? Chốn bồng lai chăng
trên thiên đàng có nhièu thứ hay ho lắm.. cứ chơi hết đi rùi tính..
Lên đỉnh của thiên đàng, Một trận thắng chẳng có nhiều dấu ấn cá nhân của Fererra, dù Juve có thắng trận cuối thì cũng chưa đủ để nói ông là HLV giỏi. Đường dài mới biết ngựa hay, hãy nhìn Scolari của Chelsea mà noi gương. Dù sao cũng hi vọng thôi.
sai..
dấu ấn lớn nhất là tinh thần..
một đội bóng mà 1 có khát khao chiến thắng, ko có tinh thần đoàn kết.. đặt lợi ích lâu dài của CLB lên trên lợi ích cá nhân..
thì sẽ là đội bóng ko biết chiến thắng..
đường dài mới biết ngựa hay.. thường là thế.. nhưng có những con ngựa.. chỉ dùng chạy 1 đoạn đường ngắn.. có những con ngựa.. chạy đoạn đường dài..
chưa ai nói Ferrara giỏi.. nhưng Ferrara đã mang lại tâm lý thoải mái, tam lý chiến thắng.. mang lại hy vong.. niếm tin.. khát khao cho cả cầu thủ, cho CLB lẫn những Juventini..
-
trên thiên đàng có nhièu thứ hay ho lắm.. cứ chơi hết đi rùi tính..
sai..
dấu ấn lớn nhất là tinh thần..
một đội bóng mà 1 có khát khao chiến thắng, ko có tinh thần đoàn kết.. đặt lợi ích lâu dài của CLB lên trên lợi ích cá nhân..
thì sẽ là đội bóng ko biết chiến thắng..
đường dài mới biết ngựa hay.. thường là thế.. nhưng có những con ngựa.. chỉ dùng chạy 1 đoạn đường ngắn.. có những con ngựa.. chạy đoạn đường dài..
chưa ai nói Ferrara giỏi.. nhưng Ferrara đã mang lại tâm lý thoải mái, tam lý chiến thắng.. mang lại hy vong.. niếm tin.. khát khao cho cả cầu thủ, cho CLB lẫn những Juventini..
Cũng có thể còn 1 ý khác, mình thì ko hy vọng ý này lắm. Thay tướng đổi vận, khi mà các cầu thủ đã chán ghét HLV cũ, thì 1 người mới có thể làm cho tinh thần các cầu thủ phấn chấn hơn. Nói cách khác, Ferara đã xua đi nỗi ấm ức với Rani trong lòng các cầu thủ Juve. Nhưng có 1 người tức giận, đó là Amauri
-
Mùa này Juve đá lên xuống thất thường quá, ko thể bỏ phiếu cho ai đc. Trong danh sách trên mỗi người xuất sắc ở một giai đoạn. Nhưng nếu buộc phải chọn 1 e sẽ chọn Alex. Phong độ anh ấy thất thường thật nhưng dù sao cũng vẫn thể hiện được bản chất thủ lĩnh trong những thời điểm cần thiết nhất.
VÌ E YÊU JUVE VÀ CỰC KÌ YÊU DEL
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Nhưng nếu buộc phải chọn 1 e sẽ chọn Alex[/quote]
hay cho cái câu nếu buộc phải chọn . Dâu có ai bắt đâu nhỉ ^^
thực ra Alex và cầu thủ Juve chỉ chơi hay khi mà áp lực ko quá lớn hoặc bị đặt trong tình trạng yếu hơn và đang thất thế
minh chứng rõ nhất là giai đoạn lượt đi tại C1 2 trận với Real => đánh giá yếu hơn thì Juve đá cực hay còn với 2 đọi còn lại Juve đá như thằng ngớ ngẩn . Trận lượt đi gặp Chelsea cũng thế Juve đá rất ngốc vậy mà khi lượt về chẳng còn j` để mát Juve đá khá hay và dồn ép đối thủ ^^!
SrA cũng thế . Đoạn đầu mùa khi mà cảm xúc đnag thăng hoa , juve đá cực tốt dù thiếu vằng nhiều trụ cột . Đến khi áp lực đè nặng ( là đội duy nhất có khả năng bám đưổi inter ) thì Juve lạ trượt dài đến chóng mặt và trận đáu vừa rồi , đã chắc suất C1 trong tay Juve lại như người lên đồng T_T . Tâm lí của các cầu thủ Juve là quá thiếu ổn định nhất là trong các trận đấu buộc phải thắng Juve đã ko thể làm j` được .
-
Đầu mùa có lẽ ko ai xuất sắc bằng Del Piero đặc biệt giai đoạn đá vòng bảng C1, còn sau đấy mình chẳng còn thấy ai nổi bật nữa cả
-
Iaquinta.... lun chiến với 100% tinh thần & sức lực.... ko bao giờ kiu ca đòi hỏi.... hehe
-
hoho, cuối cúng Molirano lại là người đá nhiều nhất à. Mình vẫn thích Sik anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Juve mùa này. A3 cũng được.
A3 là ai thế nhỉ
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Iaquinta.... lun chiến với 100% tinh thần & sức lực.... ko bao giờ kiu ca đòi hỏi.... hehe[/quote]
hơ thế ai hè với đông vừa rồi đòi đi thế ^^ . Giai đoạn cuối khi đuwocj trọn dụng thì mới hết kêu ca đòi hỏi thôi ^^
-
A3 là ai thế nhỉ
A3 là Alex Maninger Coi ra mấy cái nick mình đặt ra chưa phổ biến lắm nhểy
-
A4 là bé An hả
Trong này có 1 thành viên đặt nick bậy quá, đề nghị admin xử lý đi thôi..
-
Cac guong mat tren deu co luc hay luc do .On dinh nhat van la Chiellini bo phieu cho chu nay
-
A3 là Alex Maninger Coi ra mấy cái nick mình đặt ra chưa phổ biến lắm nhểy
Tào lao thế thì ai mà để ý.... hehe
-
Trên Juventus-FR thì
1. Alex - 43% (5273 vote)
2. Sissoko 16%
3. Chiellini, Pavel, Quinta 11%
-
Nếu xét về khía cạnh trên sân bóng và đóng góp thì mùa giải vừa rồi Alex có đóng góp nhiêdu nhất, cho anh vào vị trí số 1, năm nay Alex tạo được điều ấn tượng tốt đẹp với mình hơn các năm trước. (có điều sau hậu trường thì... )
2. Chiellini.
3. Amauri.
4. Iaquinta.
5. Marchisio.
6. Nedved.
7. Sissoko.
8. Manninger.
Đáng tiếc với Buffon, năm vừa qua là một thất vọng lớn đối với anh.
-
Mình bình chọn cho 6 cái tên theo mình là nổi bật nhất ở mùa bóng năm nay của bà đầm già..
Cái tên số một chắc lại là ALEX rồi, mặc dù sa sút ở giai đoạn cuối mùa bóng nhưng anh vẫn luôn là linh hồn của đội bóng, là biểu tượng khó thay thế được ở CLB tiếp theo là:
2. CHIELLINI: hòn đá tảng ở hàng phòng ngự, một thủ lĩnh tinh thần ở mùa giải năm nay..
3. SISSOKO: cầu thủ chơi hay nhất ở hàng tiền vệ JUVE mùa này, bởi thế mà tuyến giữa JUVE luôn gặp khó khăn trong tháng ăn chay RAMADAN..
3. AMAURI: mặc dù sa sút vào cuối mùa do chấn thương nhưng trước đó cùng với DEL hợp thành bộ đôi tiền đạo đáng sợ nhất SA giai đoạn 2008.
4.NEDVED: hiếm có cầu thủ nào giữ được phong độ và tinh thần chiến đấu bất diệt ở độ tuổi của anh..thật đáng tiếc vì sự chia tay của PAVEL..JUVE cần nhiều con người như vậy..
5.IAQUINTA: một dự bị hoàn hảo cho hàng tiền đạo, những bàn thắng vô cùng quí giá mỗi khi được tung vào sân..IAQUINTA đang ngày một hoàn thiện khả năng chơi bóng và bản năng sát thủ của một trung phong...một vị trí trên hàng công ở mùa sau đang chờ anh..
6.A.MANNINGER: một phát hiện mới dưới thời RANIERI, anh thậm chí còn làm tốt hơn BUFFON ở vị trí trong khung gỗ vào giai đoạn người nhện dính chấn thương .. mình rất thích phong cách của MANNINGER..
Ở dạng tài năng trẻ mình bầu chọn cho MARCHISIO: vượt mặt 2 đàn anh POULSEN, TIAGO anh chính là sự chọn lựa tối ưu bên cạnh SISSOKO ở trung tâm hàng tiền vệ..
GIOVINCO: tài năng của anh mong sẽ được phát huy dưới thời FERRARA còn mùa này dấu ấn của anh để lại chỉ là nỗi thất vọng mỗi khi được đá chính....
DE CEGLIE: vốn là một tiền vệ cánh trái nên rất khó để anh phát huy ở hành lang này trong vai trò hậu vệ...
-
Với tớ là Alex. Trận gặp REal chứng mionh điều đó