Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Melody on August 26, 2008, 12:13 AM
-
Lịch thi đấu của Juventus tại Serie A TIM 2008/2009:
Vòng 1: Fiorentina - Juventus
Vòng 2: Juventus - Udinese
Vòng 3: Cagliari - Juventus
Vòng 4: Juventus - Catania
Vòng 5: Sampdoria - Juventus
Vòng 6: Juventus - Palermo
Vòng 7: Napoli - Juventus
Vòng 8: Juventus - Torino
Vòng 9: Bologna - Juventus
Vòng 10: Juventus - Roma
Vòng 11: Chievo - Juventus
Vòng 12: Juventus - Genoa
Vòng 13: Inter Milan - Juventus
Vòng 14: Juventus - Reggina
Vòng 15: Lecce - Juventus
Vòng 16: Juventus - AC Milan
Vòng 17: Atalanta - Juventus
Vòng 18: Juventus - Siena
Vòng 19: Lazio - Juventus
-
Trận đấu khởi đấu Serie A cảu Juve gặp Fio một đối thủ tương đối xương, bên cạnh đó.. chúng ta sẽ không có được sự phục vụ của Sissoko.. do án phạt treo giò từ mùa giải trước.. đây có thể coi là tổn thất khá lớn khi Sissoko là 1 quân bài quan trọng của Juve.. cùng với ca chấn thương của Zanetti nghỉ khoảng 2 tháng.. coi như cặp tiền vệ mùa trước đã không còn..
Mới đây Ranieri đã tuyên bố Poulsen và Marchisio sẽ ra sân ngay trận đâu, mong là sự kết hợp này sẽ tốt. và Juve sẽ có được chiến thắng đầu tiên, mặc dù sẽ là rất khó nhọc..
-
Trận đấu khởi đấu Serie A cảu Juve gặp Fio một đối thủ tương đối xương, bên cạnh đó.. chúng ta sẽ không có được sự phục vụ của Sissoko.. do án phạt treo giò từ mùa giải trước.. đây có thể coi là tổn thất khá lớn khi Sissoko là 1 quân bài quan trọng của Juve.. cùng với ca chấn thương của Zanetti nghỉ khoảng 2 tháng.. coi như cặp tiền vệ mùa trước đã không còn..
Mới đây Ranieri đã tuyên bố Poulsen và Marchisio sẽ ra sân ngay trận đâu, mong là sự kết hợp này sẽ tốt. và Juve sẽ có được chiến thắng đầu tiên, mặc dù sẽ là rất khó nhọc..
Trận hôm qua là thử nghiệm đầu tiên. Nói chung về thủ thì thấy khá ổn. Hai đồng chí khá ăn ý (môt anh che, 1 anh đánh). Nhưng có thể Juve sẽ kéo Camo vào giữa để tạo 3 tiền vệ ở giữa sân, hai hậu vệ biên được thả sức dâng cao. Một dạng 4-3-3, nhưng khởi đầu chắc vẫn 4-4-2 với Nedved và Camo hai cánh, Alex - Trez đá tiền đạo
-
Nedved lại chấn thương, Cammo chưa lấy lại được thể lực, Momo bị treo giò. Xem ra trận mở màn căng quá
-
Tình hình có vẻ căng. Nedved lại tái phát chấn thương, Camo có vấn đề về thể lực, Grygera đang sa sút, Momo bị treo giò. Đấy là những vấn đề mà Ranieri phải giải quyết trong trận khai mạc gặp Fio, chưa kể áp lực trên sân khách. Đội hình nào là ổn nhất bây h nhỉ?
4-4-2
Thủ môn: Buffon
Hậu vệ Grygera - Melberg - Legrottaglie - Monilaro
Tiền vệ: Camo - Marchisio - Poulsen - Sali
Tiền đạo: Alex - Amauri
Hay (4-3-3)
Thủ môn Gigi
HV: Sali - Melberg - Legrot - Manilaro
TV: Camo - Poulsen - Marchiso
TD: Iaquinta - Amauri - Alex
-
Mình thiên về phương án 4-3-3 hơn do nếu đá 4-4-2 như trên thì Sali ở cánh trái đá quá dở ko hợp chút nào.Nên đá 4-3-3 để tăng cường cho sức tấn công, giảm gánh nặng cho 2 tuyến kia.Mong Nedved và Trez hồi phục.
-
Mình thì không thích đá 4-3-3 lắm, Fio chơi tấn công khá hay, nếu đôi công thì e rằng hơi khó, cứ đá chắc chắn chơi chậm mà chắc để tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, 1 đội hình 4-4-2 có vẻ sẽ phù hợp với Juve hơn (từ trước vẫn đá thế mà )
-
Cái khó ló cái khôn
Giovinco và Marchisio sẽ tỏa sáng và đem lại chiến thắng cho Juve
-
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Grygera - Legrottaglie - Melberg - De Ceglie
Camoranesi - Poulsen - Marchisio - Giovinco
Amauri - Del Piero[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Grygera - Legrottaglie - Melberg - De Ceglie
Camoranesi - Poulsen - Marchisio - Giovinco
Amauri - Del Piero[/div]
Cánh trái của bác có vấn đề. Sẽ không có chuyện cả hai cầu thủ trẻ cùng ra sân ngay đâu. Nếu Nedved không ổn thì Sali hoặc Alex sẽ thay thế. Và Giovinco sẽ vào từ ghế dự bị. Còn HV cánh trái thì chắc chắn là Monilaro rồi (theo như cách Ranieri thử nghiệm mùa hè vừa rồi)
-
Trận đấu mở màn mùa giải ở thành Florence chỉ có 1 lần trước đó…
Florence hiếm khi là địa điểm bắt đầu 1 mùa giải mới của Juve. Từ mùa giải của 1 nhóm đội bóng Italia đầu tiên (mùa giải 1929/1930), Juve chỉ có 1 màn trình diễn với Fiorentina 1 lần duy nhất, vào năm 1941(Mùng 2 tháng 10), “The Viola” và “Bianconeri” đã hoà nhau với tỷ số 1-1, bàn thắng của Juve được ghi do công của Lustha, cầu thủ người Albani.
Juve có trận đấu với Fiorentina trong ngày đầu tiên của mùa giải nhưng đó là trận đấu được diễn ra tại Turin, khi mà Juve có màn trình diễn trước đội bóng vùng Tuscany với cả 2 chiến thắng.
Juve bắt đầu nổi tiếng sau chiến thắng vào ngày 11/09/1949. Đó là Scudetto đầu tiên sau tấn bi kịch của “Grande Torino team” (Torino vĩ đại), và Bianconeri bắt đầu nổi bật phong cách vĩ đại trong những mùa giải sau đó với 8 chức VĐ. Trong đó có chiến thắng 5-2 tại Comunale, với 1 hattrick của John Hansen và 2 bàn thắng của huyền thoại Boniperti và Martino…
Màn trình diễn vào mùa giải 1991/1992 tuy kém lừng lẫy nhưng vẫn khẳng định được đẳng cấp. Trận đấu mở màn vào ngày 01/09 khi Giovanni Trapattoni trở lại trên băng ghế chỉ đạo của Juve và tại Delle Alpi ngày đó, các học trò của ông đã dành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Casiraghi…
(Juventus.com)
-
Juve hướng đến chiến thắng thứ 50 tại thành Florence...
Kể từ mùa giải chính thức đầu tiên, mùa giải 1929/1930, Juve luôn có những khởi đầu thuận lợi. Kể từ thời điểm đó đến nay, tổng cộng Bianconeri đã có được 49 chiến thắng trong ngày ra quân, và họ đang hướng tới chiến thắng thứ 50 tại xứ Toscany. Vào mùa giải trước, sau khi vừa trở lại Serie A sau 1 năm ở Serie B vì cơn bão Calciopoli, trận khai mạc mùa giải mới của Juve vào ngày 25/08/07 khi gặp Livorno, 1 đội bóng cũng thuộc xứ Toscany, Juve đã nã vào lưới Livorno tới 5 bàn thắng. Trở lại mùa giải 2004/2005, tại Delle Alpi, Juve cũng màn trình diễn xuất sắc với chiến thắng 3 sao trước Bresia, đội bóng giờ đang ngụp lặn ở Serie B.
Ở ngày khai mạc, Juve đã 26 lần bị cầm hoà. Lần gần nhất là trận đấu gặp Rimini, trận đầu tiên của Juve ở Serie B sau khi bị xuống hạng. Còn tính ở Serie A, lần gần nhất Juve bị cầm hoà đã cách đây 12 năm. Đội bóng khi đó cầm chân được Juve là Reggina ở mùa giải 1996/1997. Juve mới chỉ thua có 5 lần ở trận đấu đầu tiên của mùa giải. Lần gần nhất Juve ra quân thất bại là trận thua trước Sampdoria ở mùa giải 1982/1983, đã cách đây 26 năm.
Tính tổng cộng, Juve ghi được 175 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 68 bàn trong tất cả các trận ra quân mùa giải mới. Roberto Bettega, người sút tung lưới đối phương nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ khoác áo sọc đen trắng trong các trận mở màn. Ông ghi tổng cộng 13 bàn thắng. Nhưng Trezeguet và Del Piero, những người đã có 9 và 7 bàn thắng (đứng sau huyền thoại Boniperti) vẫn có cơ hội nâng cao được thành tích của mình...
-
Inter đã bị Sampdoria cầm hòa..... có vẻ như lối chơi cà rề của Mourinho ko có đất dụng võ ở Seria
-
Nghe nói Mutu & Montolivo sẽ ko tham gia trận khai mạc này
Không biết là sự thật hay chỉ là đòn gió đây
Nếu đúng thì cửa thắng của Juve là vô cùng rộng mở
Thiếu vắng 2 trụ cột này thì Viola chỉ như rắn mất đầu
-
Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt , 1 khởi đầu tốt luôn rất quan trọng cho 1 hành trình dài. Đã 26 năm trôi qua chúng ta chưa bao giờ thất bại trong 1 trận mở màn đó là trận thua trước Sampdoria ở mùa giải 1982/1983. Và đêm nay dù phải làm khách trên sân của Fio nhưng mình tin chúng ta sẽ từ hòa đến thắng , ít nhất chúng ta sẽ có 1 điểm , sẽ ko có chuyện chúng ta dời Florence với 2 bàn tay trắng
-
Tốt nhất là như vậy, thi đấu trận mở màn trên sân 1 đội bóng mạnh như Fio có quá nhiều nguy cơ, mình chả muốn thua ngay trận mở màn tí nào cả, không tấn công được thì ta bo bo giữ 1 điểm vậy, "đường còn dài, tương lai còn rộng mà" , Juve thiếu khá nhiều trụ cột trong trận đáu này và còn khuya mới đạt đến cái mức đội hình mạnh nhất, nhưng rất chờ đợit ở sự tỏa sáng của những cầu thủ còn lại vì nói thật trình độ hiện nay của các cầu thủ Juve là khá cân bằng, với nếu các cầu thủ có chút quyết tâm để tận dụng cơ hội được ra sân này chiến thắng cũng ko khó đâu
-
Hehe các đại gia hòa và thua hết rồi. Inter hòa 1-1, Milan thua 1-2, Roma hòa 1-1. Cơ hội trời cho để làm bữa ra mắt hoành tráng.
Hy vọng Juve ko bỏ qua cơ hội này. 4h30' nữa thôi.
-
Hic, tẹo nữa là thắng rồi. Cái
thằng Girladino chết tiệt.
-
Dù sao cũng còn đỡ hơn Milan khi thât bại trên sân nhà.
Vậy là các đội bóng được nhận định là ƯCV vô địch đều không có kết quả tốt!!!
-
nhìn thế trận Juve đá tốt đấy chứ.... chỉ bỏ lỡ 1 vài cơ hội ngon ăn
pha gỡ hòa Gilardino đá hay quá.... có vẻ như Ranieri vẫn thiếu 1 cái gì đó ở những giây phút quyết định..... có lẽ ổng nghĩ nên cho Iaquinta vào để tiếp tục gây áp lực để giảm thiểu sức ép hơn là 1 cầu thủ có thể càng quét ở giữa sân để giữ khu trung tuyến hơn
-
Juventus và Fiorentina đã chia điểm tại Florence đêm qua trong một trận đấu rất hấp dẫn. Sau đây là số điểm của các cầu thủ trong trận đấu đó do Carlo Garganese đánh giá :
FIORENTINA:
Frey: 7 - Giữ vững khung thành của mình trong tình huống một chọi một với Del Piero khi tỉ số đang là 0 - 1, đủ để minh chứng anh là một trong những thủ môn hàng đầu của Series A.
Zauri: 6 - bị khuấy đảo và không giữ được vị trí bởi Nedved trong hiệp đầu, nhưng đã vững chắc hơn sau đợt nghỉ giải lao
Gamberini: 6 - có những khoảnh khắc nóng nảy mất bình tĩnh,nhưng cũng như những đồng đội khác, anh đã làm tốt hơn sau giờ nghỉ.
Kroldrup: 5.5 - để Grygera vượt qua dễ dàng trong tình huống Nedved mở tỉ số, cựu cầu thủ của Everton cho thấy đã có cố gắng sau đó nhưng những gì còn lại chỉ là một nền tảng thể lực yếu ớt.
Vargas: 6 - phải phòng ngự chống trả rất khó khăn với Camoranesi nhưng đầy lòng quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc, luôn có mặt đúng chỗ tại những địa điểm nhạy cảm.
Almiron: 5 - muốn chứng tỏ mình là một mối nguy hiểm vào đêm nay sau một mùa giải nhiều thất vọng với Juventus nhưng anh thi đấu không ấn tượng và Fiorentina đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác sau khi anh được ra nghỉ.
Felipe Melo: 7 - có một chút thất vọng trong hiệp 1, nhưng rất tuyệt vời sau giờ nghỉ, và là một con số bùng nổ trên hàng tấn công, cho đến trước khi bị thay ra do tình huống cản phá bóng chậm chạp với Poulsen
Donadel: 6 - anh ta như một kẻ hủy diệt ở khu vực trung tuyến, nhưng lại vẫn hay để Camoranesi vượt mặt và thực hiện những đường chuyền dài cẩu thả khi có cơ hội.
Osvaldo: 4.5 - được ra sân để thế chỗ của Adrian Mutu bị chấn thương nhưng anh ta trở thành một kẻ vô danh và thật bất ngờ là đến tận phút 63 mới được thay ra.
Gilardino: 8.5 - Đó chính là Gilardino của những ngày ở Parma. Giữ bóng tốt, đầy mạnh mẽ và là một sự thật khó chịu cho Oluf Melberg , người đã không thể đương đầu với anh ta. Tôi là một trong những người chỉ trích Gila nặng nề nhất nhưng anh ta đã hoàn toàn khuất phục tôi sau màn trình diễn đêm qua - ghi một bàn thắng và lấy lại thế cân bằng cho The Viola.
Santana: 7 - anh ấy ở trên sân với đôi cánh bạc, luôn tràn đầy năng lượng nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ một vài cơ hội đối đầu quan trọng .
Dự bị :
Jovetic: 6.5
Pazzini: 6.5
Kuzmanovic: 6
JUVENTUS
Buffon: 7 - rõ ràng như sự có mặt của anh ấy làm nên mọi trận đấu, luôn có những quyết định đầy quyết đoán trong những tình huống nguy hiểm, với vị trí của mình, những quyết định chính xác, tổ chức hàng phòng ngự. Nhưng không thể làm gì ở bàn thắng của Gila.
Grygera : 7 - Gây ấn tượng mạnh ở phòng ngự và cả khi tấn công cũng trở nên rất khó chịu... Tạo ra bàn thắng cho Nedved sau một pha xuống bóng và qua người hoàn hảo bên cánh phải.
Legrottaglie: 6.5 - là một tảng đá trong hiệp đầu, nhưng đã mắc một vài sai lầm trong hiệp hai khi phải đương đầu với Gila nhưng xét toàn diện anh ấy vẫn là một vị trí chắc chắn cho hàng thủ.
Mellberg: 5 - thi đấu rất tốt trong hiệp 1, nhưng lại là một hậu vệ tồi sau giờ nghỉ. Bị Gila hạ gục trong những tình huống một chọi một và mất hẳn sức mạnh cơ bắp cùng sự ranh ma trong tình huống đội nhà bị thủng lưới.
Molinaro: 6 - vẫn thường hay bị chỉ trích vì thiếu an toàn trong phòng thủ nhưng nhìn chung anh ấy đã rất vững chắc trong trận đấu đêm qua, ngay cả khi Santana cho rằng Molinaro là vị trí thừa trong đội hình Juve.
Camoranesi: 7.5 - một lần nữa anh là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất bên phía Juve. Những bước chạy đầy ranh ma, những pha qua người đầy thông minh, và cả một pha kiến tạo cơ hội tuyệt vời cho Amauri khi tỉ số đang là 1 - 0.
Poulsen: 7 - Óc chiến thuật hoàn hảo. Poulsen không xuất hiện quá nhiều , vừa xa lại vừa gần anh cắt đứt toàn bộ tuyến tiền vệ của Fiorentina và trở thành trái tim của Juve.
Marchisio: 6 - hiệp đầu chơi tốt, nhưng lại để Felipe Melo qua mặt sau giờ nghỉ.
Nedved: 7 - Nổi bật nhất trong hiệp 1, có cảm giác như anh ta phủ kín toàn bộ từng chiếc lá ở thảm cỏ, kỉ niệm sinh nhật lần thứ 36 bằng một bàn thắng nhưng lại mờ nhạt dần sau giờ nghỉ.
Del Piero: 6 - một vài pha chạm bóng tốt và là mắt xích liên kết trận đấu trong hiệp 1, nhưng lại bỏ lỡ một tình huống ngon ăn khi tỉ số đang là 1 - 0 mà nếu thành công có thể giải quyết trận đấu
Amauri: 6 - vẫn chưa khẳng định được giá trị của mình. Những sự tâng bốc Amauri trước mùa giải càng làm cho trận đấu hôm qua trở nên đầy thất vọng... Tuy nhiên, hi vọng anh ta sẽ thi đấu tốt hơn trong những vòng đấu tới.
Dự bị :
De Ceglie: 6
Iaquinta: N/A
Carlo Garganese
( Theo Goal ) .
-
Không có Chiellini hàng thủ mong manh quá, còn Marchissio nhìn người mỏng quá, Amauri thì ko bít đến bao giờ mới đạt được đẳng cấp như Tre ...
-
Marchisio người mỏng.. nhưng đá khá tốt đó.. nhanh nhẹn.. nói chung công thủ đều ukj cả.. nhìn Marchisio đá làm mình liên tưởng đến Sneijder của Real.. cặp tiền vệ trung tâm hôm qua đá tốt.. mà cả đội hình, lối chơi của Juve hôm qua đều tốt.. thế là ổn rùi..
chỉ là tình huống cuối Gila vừa may mắn và cũng rất suất sắc..
mà xem Mellberg đá.. mình vẫn không yên tâm chút nào.. mong là Chiellini sớm trở lại..
-
Mellberg đá hơi lóng ngóng trong hiệp 2, nhưng hôm qua Gillardino hôm qua thi đấu khá tốt, không chỉ tình huống ghi bàn, anh còn có một vài tình huống vượt được qua 2 trung vệ của Juve (có cả Legrottaglie) để uy
hiếp Buffon, còn tình huống cuối thì quá xuất sắc, sau khi có được bàn thắng thì Juve có vẻ đã hài lòng và nhường thế trận cho Fio, cũng không phải là không hợp lí khi Fio là 1 đối thủ mạnh, nhưng đúng là Juve ở hiệp 2 khó tán công hơn rất nhiều khi mà các cầu thủ Fio chơi quyết tâm hơn, 2 tiền vệ trung tâm của Juve hôm qua chơi không tồi, Poulsen luôn xuất hiện đúng lúc và hiệu quả (chờ đến lúc anh kết hợp với máy quét Sissoko xem ) Marchisio thi đấu không tồi nhưng hơi "vắng mặt" trong các pha tranh chấp và chỉ dừng ở mức tròn vai, cũng khó đòi hỏi ở 1 cầu thủ trẻ lần đầu ra sân trong màu áo 1 câu lạc bộ lớn như Juve mà còn ngay ở trận mở màn chứ, nhưng Molinaro thì , gọi là tròn vai thôi, nhưng cứ trông Fio chỉ toàn tập trung khoét cánh trái, trông việc cứ 4-5 pha 1 đấu 1 thì Molinaro mới không để đối phương vượt qua 1 lần (mà có khi là phạm lỗi ) thì muốn đuổi thằng này lắm rồi, thà cứ mạo hiểm tin tưởng De Ceglie có khi còn hơn
-
Mellberg đá hơi lóng ngóng trong hiệp 2, nhưng hôm qua Gillardino hôm qua thi đấu khá tốt, không chỉ tình huống ghi bàn, anh còn có một vài tình huống vượt được qua 2 trung vệ của Juve (có cả Legrottaglie) để uy hiếp Buffon, còn tình huống cuối thì quá xuất sắc, sau khi có được bàn thắng thì Juve có vẻ đã hài lòng và nhường thế trận cho Fio, cũng không phải là không hợp lí khi Fio là 1 đối thủ mạnh, nhưng đúng là Juve ở hiệp 2 khó tán công hơn rất nhiều khi mà các cầu thủ Fio chơi quyết tâm hơn, 2 tiền vệ trung tâm của Juve hôm qua chơi không tồi, Poulsen luôn xuất hiện đúng lúc và hiệu quả (chờ đến lúc anh kết hợp với máy quét Sissoko xem ) Marchisio thi đấu không tồi nhưng hơi "vắng mặt" trong các pha tranh chấp và chỉ dừng ở mức tròn vai, cũng khó đòi hỏi ở 1 cầu thủ trẻ lần đầu ra sân trong màu áo 1 câu lạc bộ lớn như Juve mà còn ngay ở trận mở màn chứ, nhưng Molinaro thì , gọi là tròn vai thôi, nhưng cứ trông Fio chỉ toàn tập trung khoét cánh trái, trông việc cứ 4-5 pha 1 đấu 1 thì Molinaro mới không để đối phương vượt qua 1 lần (mà có khi là phạm lỗi ) thì muốn đuổi thằng này lắm rồi, thà cứ mạo hiểm tin tưởng De Ceglie có khi còn hơn
Hôm qua Marchisio đá khá ngon. Tuy mỏng cơm nhưng không thua khi tranh chấp tay đôi lắm. Bàn thắng của Giladino đẳng cấp quá. Nếu Melberg có chất Ý hơn tý nữa thì đã không để Gila tì người rồi
-
Tiago bị ức chế đến nỗi khoá trái toalet nhốt chủ tịch CLB trong đó lun,thật là hành động đáng lên án,đã ko cống hiến được cho đội bóng mà còn gây mâu thuẫn nữa chứ,đi sớm là vừa
-
thằng cha Ranieri đúng là hlv hạng hai. Đáng lẽ phải thay camoranesi bắng một hậu vệ hay là tiền vệ phòng ngự, tự nhiên cho thêm tiền đạo vào sân khi trận đấu chỉ còn vài ba phút. Cha này đi làm hlv một câu lạc bộ nào đang chơi ở Serie B thì xứng đáng với TÀI của ông ta hơn.
-
thằng cha Ranieri đúng là hlv hạng hai. Đáng lẽ phải thay camoranesi bắng một hậu vệ hay là tiền vệ phòng ngự, tự nhiên cho thêm tiền đạo vào sân khi trận đấu chỉ còn vài ba phút. Cha này đi làm hlv một câu lạc bộ nào đang chơi ở Serie B thì xứng đáng với TÀI của ông ta hơn.
Tớ thấy kết quả thế là đúng rồi. Tất nhiên là tiếc, nhưng Fio cũng đá rất hay. Còn bàn thắng của Gila thì đẳng cấp quá và cũng không thể phủ nhận Melberg còn thiếu kinh nghiệm tại Serie A. Nhưng cũng không vì thế mà có thể nói Ranieri là HLV hạng hai được. Chúng ta có 1 thế trận tốt, nhưng không có một vận may tốt. Kiên nhẫn và hết mình, đấy mới là 1 Bianconeri "hạng nhất".
-
Nói kiểu này hay quá hén, lến đầu thấy đó, cuối trận rồi, ông thay gì thì kệ ông chứ, có phải chiến thuật hay cái gì đâu mà lại đuổi người ta xuống Serie B , ai mà nghĩ được sẽ bị ghi bàn chứ , Marchisio thì tuy đá khs ngon đấy nhưng ý mình là "vắng mặt" trong các pha tranh chấp ý, nhưng Poulsen dã làm khá tốt nhiệm vụ này khi đá rất thấp, do vậy mình nghĩ nếu có Sissisoko trong sân thì anh còn thoải mái hơn với lối đá "chạy loăng quoăng" của mình
-
Theo thông kê thì Marchisio tắc bóng thành công nhiều hơn so với Poulsen đó.. có thể nhận thấy rõ là mặc dù Marchisio hơi lệch về bên phải, Poulsen hơi lêch về bên trái.. nhưng hầu như Marchisio là người vào bóng.. còn Poủlsen có nhiệm vụ bọc và lót phía dưới.. trong tấn công cũng vậy.. Marchisio được lên cao hơn.. còn Poulsen vẫn lót ở phía dưới.. chỉ có điều là hiệp 2 Marchisio đá có phần đuối hơn.. có thể do di chuyển nhiều nên hết sức hay không.. nên ko còn suất hiện nhiều ở những điểm nóng.. hơn nữa hiệp 2 Fio hay câu bóng bổng vào vòng cấm cho Gila và Pazzini hơn.. nhưng mà một cầu thủ sinh năm 86 vậy là 22t.. lần đâu đá được như thế là tốt rồi.. chẳng phải hơn hẳn Tiago hay sao.. tương lai Marchisio cũng còn phát triển nữa..
còn với Poulsen.. có thể anh này càng đá cang ngon.. sau này kết hợp được với 1 Sissoko mạnh mẽ.. sẽ là 1 cặp tiền vệ ra trò đó..
còn tình huống của Gila ghi bàn.. đó chính là những gì tốt nhất của Gila.. hồi mà anh ta thi đấu ấn tượng tại Parma.. với nhưng pha xử lý kín.. che bóng khéo léo.. bất ngờ dứt điểm nhanh như vậy.. đến những hậu về dày dạn kinh nghiệm của Ý.. cũng sẽ phải rất vất vả.. có khi cũng sẽ thành thàng hề nếu ko tập trung cao độ.. chứ nói gì đến Mellberg.. như Souslevent nói đó. Mellberg đâu phải là mẫu hậu về quái.. hay có chất Ý.. hoặc thi đấu nhiều năm tại Ý.. nên gặp những tiền đạo cắm kiểu Gila.. sẽ rất khó khắn..
Còn việc thay người của Ranieri chẳng có gì sai cả.. chỉ vì tình huống thay Camo bằng Iaquinta mà nói ông ta không có khả năng thì thực sự quá thiển cận..
Vấn đề bất ngờ thủng lưới ở tình huông như thế là khong HLV nào có thể làm gì hơn.. còn tình huống đó.. khi đó Camo bị dau và muốn ra sân.. có thể thì nên thay 1 tiền vệ trung tâm để làm giảm sức ép.. thì khi đó.. Zanetti bị đau, Sissoko bị treo giò.. chảng nhẽ thay Tiago sao??
Còn hậu về thì ngoài Knezevic thì còn ai nữa đâu.. chẳng nhẽ thay Sali..
Hoặc Nedved đó.. đã già.. mà thi đấu nhiệt lắm rùi.. nhưng không thể cho Giovinco vào được.. Giovinco không hỗ trọ phòng thủ nhiều.. trong khi cánh trái liên tục bị quấy phá.. cả Molinaro hay De Ceglie cũng chưa phải là nhung hậu vệ trái suất sắc.. nên việc giữ lại Nedved cũng là điều đúng..
Với 1 trận đấu quan trọng như với Fio.. mà lại là trận đầu tiền nếu ko có 2 bàn cách biệt.. thì các cầu thủ trẻ tạm thời sẽ không được nhăc đến.. tớ nghĩ thì Ranieri cũng đã biết và tinh hết rùi.. trong tay ông có ai.. ai có thể đá được.. ông ta cũng biết.. nên thay Iaquinta cũng là hợp lý thui.. nói chung.. với mình.. trận hòa với Fio này cũng là tốt rùi.. chỉ là hơi kém may mắn mà thui..
-
Trong trận vừa rồi Buffon đã thi đấu đúng với đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới
Anh ra vào rất hợp lý, cản phá hầu hết các cú dứt điểm của Viola ngoại trừ bàn thắng không thể cản phá của Gilardino
Hàng hậu vệ của Juve ngoại trừ Legrottaglie và Grygera đá thi đấu rất tốt, còn lại Molinaro và Melberg đá k đạt yêu cầu
Khả năng thủ của Molinaro vẫn chưa được cải thiện, anh thường xuyên để Santana quấy rối bên cánh trái và phải nhờ sự cầu viện liên tục của Nedved. Thẻ vàng của Nedved cũng do một pha lùi về hỗ trợ phòng ngự của anh. Chính vì vậy Molinaro đã không thể hiện điểm mạnh của mình là những pha xuống biên tạt cánh vô cùng chuẩn xác trong trận vừa rồi. Thay anh là De Ceglie. Anh này cũng chưa được nhắc đến nhiều ngoại trừ một pha tạt bóng hỏng ăn do lúc đó Fio tập trung tấn công bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ với sự xuất hiện của Jovetic
Melberg đã có màn trình diễn tương đối thất vọng trong trận đấu vừa rồi. Những sai lầm của anh đã cướp đi của đội bóng. Tình huống đầu tiên là anh để cho Gilardino đối mặt với Buffon, tuy nhiên do Gilardino sau khi vượt qua Buffon đã mất thăng bằng nên không thể đưa bóng vào lưới. Còn tình huống thứ 2 là bàn thắng của Gilardino trong những phút cuối trận
Legrottalie đã có một trận đấu tuyệt vời. Anh đã khống chế thành công Gilardino. Với sự xuất hiện của anh, cầu thủ của Viola đã không thể có những pha dứt điểm trong những tình huống thuận lợi
Grygera đã góp công lớn trong bàn thắng của Juve. Anh đang thể hiện lối đá công thủ toàn diện của mình. Với phong độ như hiện nay, có lẽ Zebina sẽ không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình Juve
Marchisio đá trận vừa rồi rất tốt
Khả năng phòng ngự của anh không thể chê vào đâu được
Tuy nhiên mình có cảm giác cầu thủ này không được tự tin cho lắm trong những tình huống phối hợp tấn công
Anh thường chuyền ban ngắn cho đồng đội khi vừa nhận được bóng chứ chưa thực sự chủ động cầm bóng để kiến tạo cho đồng đội trong bất kỳ tình huống nào
Nếu Marchisio có thể cải thiện khả năng tấn công của mình
Anh có thể sẽ trở thành một Gerard của bóng đá Italia
Poulsen cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình
Ngoài việc cản phá đối phương, anh còn có những đường chuyền vượt tuyến tương đối chính xác
Đặc biệt là đường chuyền cho Amauri trong trận vừa rồi hay đường chuyền thành bàn cho Iaquinta trong trận giao hữu đầu mùa
Nedved cũng thi đấu rất năng nổ trong trận đấu vừa qua
Tuy nhiên do phải hỗ trợ phòng ngự nên anh đã lùi khá sâu và không thể hiện được gì nhiều ngoài pha đệm bóng cận thành sau đướng chuyền như đặt của Grygera và pha chuyền bóng dẫn đến tình huống Del Piero đối mặt với thủ môn Frey
Nhìn anh thi đấu ai bảo anh đã 36 tuổi. Đúng là gừng càng già càng cay
Camoranesi cũng thi đấu khá hiệu quả. Anh thưỡng xuyên dâng cao và làm náo loạn hàng phòng ngự đối phương. Thật tiếc là đường chuyền như đặt của anh cho Amauri đã không thành bàn
Del Piero đã gây thất vọng khi anh đã k có pha dứt điểm kết liễu đối phương trong tình huống đối mặt với thủ môn
Nhìn pha bóng này mình lại nghĩ đến thất bại của Italia trước Pháp trong trận chung kết Euro2000
Nếu trận này Juve thua ngược thì chắc hẳn anh sẽ phải ân hận rất nhiều
Có lẽ phong cách lãng tử không hợp với những trận đấu như vừa rồi. Anh cần phải thi đấu quyết đoán hơn nữa
Amauri đã 3 lần có cơ hội ghi bàn trong trận vừa rồi
Tuy nhiên anh đã k một lần thành công
Anh đã thể hiện được phẩm chất kỹ thuật của một cầu thủ Brazil cùng với nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn
Tuy nhiên anh vẫn chưa có được pha phối hợp sắc nét nào với các đồng đội
Hy vọng anh sẽ sớm hòa nhập vào lối đá chung của Bianconeri
-
Ở trận đấu vừa rồi, mình hài lòng nhất ở 3 vị trí, đó là Camo, Leg và Poulsen.
Poulsen đang ngày càng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình không chỉ biết tack bóng mà còn biết phát động tấn công.
Cầu thủ này đã có 1 vài pha chuyền vượt tuyến cho Amauri, tiếc là Amauri lại ko thể tận dụng cơ hội.
Thiếu Chiellini, Leg chở thành người chỉ huy hàng phòng ngự và anh đã tạo được sự tin tưởng.
Còn Camo thì vẫn vậy, qua người cực hay, tack bóng ko kém gì các tiền vệ phòng ngự.
Mặc dù hài lòng với lối chơi bóng của toàn đội, nhưng mình cũng thất vọng ở 1 vài vị trí, đó là Mellberg, Del và cả Amauri nữa.
Trong những trận giao hữu Mel cũng chỉ đá tròn vai và mình ko thể tin tưởng ở Mel. Tuy nhiên Mel đã có hiệp 1 rất hay, nhưng sang hiệp 2 thì lại trở về thực tế rằng anh chỉ là người đóng thế, không hơn.
Del và Amauri mặc dù có phong độ không tồi nhưng mình thất vọng vì cà cầu thủ này đều bỏ lỡ cơ hội mười mươi và không phối hợp được với nhau. Chính sự phung phí cơ hội của 2 cầu thủ này nên với cách biệt 1 bàn, các cầu thủ Fio mới có niềm tin gỡ hòa. Nếu là 2-0 thì mọi chuyện đã khác.
Mình cũng hơi thất vọng vì cách thay người của Ranieri. Ở hiệp 2, Del đã không tạo được sức ép như hiệp 1, đáng ra phải thay = Iaquinta vào để tận dụng tốc độ và sự càn lướt của cầu thủ này thì HLV lại ko làm thế.
Mình cũng nghĩ rằng trong những phút cuối nên thay Camo = Knezevic hoặc Sali sẽ hợp lý hơn.
Mặc dù có hơi thất vọng nhưng mình nghĩ cũng không nên suy nghĩ nhiều vì chặng đường còn dài. Quan trọng là lối chơi của toàn đội tốt, các cầu thủ mới cũng không tồi. Hi vọng sau trận đấu này, HLV và các cầu thủ sẽ rút ra được bài học để có thể cạnh tranh Scudetto
-
các vị trí hầu như theo dánh giá chấm điểm là thỏa đáng.Chỉ có mỗi
thằng ngu Menberg là đáng trách,ngoài ra thì nửa hiệp thi đấu thứ 2 Juve chơi ko tốt khi hơn người mà phòng ngự bị động,Hi vọng sắp tới Chielini trở lại để củng cố hàng thủ
-
-2 chú Mellberg và Moli mà cứ tiếp tục phong độ này thì juve chắc ăn cám, chú Moli được cái công thủ dở toàn diện, còn chú Mellberg thì chỉ được cái ngơ ngơ, lần nào đối mặt cũng bị tđạo nó xỏ mũi, chán chẳng buồn nói. Trận đầu tiên của mùa giải mới mà bị mất 2đ trong tầm tay kiểu này xem ức chế quá, từ hôm đó đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai
-
hiện nay hậu vệ trái ko ổn, Moli thì khỏi nói, De Ceglie thì còn non. tới mùa đông mà tậu được Pasqual của Fio thì ngon,
thằng này có cái chân trái rất tuyệt tạt và sút phạt đều tốt.... và wan trọng là nó đang thất sủng và ko có tên trong danh sách đăng kí tham dự C1 của Fio
-
-2 chú Mellberg và Moli mà cứ tiếp tục phong độ này thì juve chắc ăn cám, chú Moli được cái công thủ dở toàn diện, còn chú Mellberg thì chỉ được cái ngơ ngơ, lần nào đối mặt cũng bị tđạo nó xỏ mũi, chán chẳng buồn nói. Trận đầu tiên của mùa giải mới mà bị mất 2đ trong tầm tay kiểu này xem ức chế quá, từ hôm đó đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai
Bác lại quá nóng giận rồi. Đây là trận đấu đầu tiên của Melberg tại Serie A. Như anh ta thú nhận, là lúc đó hoàn toàn có thể "agressif" (tack chẳng hạn) với Gila, nhưng sợ bị phạt đền. Đó là tâm lý chung thôi. Khi nào quen quen thì quả đấy Gila úp mặt xuống đất liền.
Còn Molinaro tớ thấy cũng đâu có dở dữ vậy. Thủ hơi kém nhưng hỗ trợ tấn cồng ổn đấy chứ. Còn Paolo De Ceglie chưa phải hàng ăn liền. Nói chung xem mùa này mà cứ mong Juve thắng như thời Capello thì hơi quá sức đấy. Đội vô địch không phải là đội thắng tất cả các đội bóng lớn (Juve 2007-2008), mà biết thu lượm nhiều điểm từ các đội bóng nhỏ (Juve 2003-2004, 2008-2009 )
-
@PhuongHoang: mua Pasqual được đấy, chú này giờ mất chỗ trong đội hình chính rùi, chắc sẽ mua được giá rẻ
@Souslevent: Moli chỉ được cái chạy trâu, còn lại tệ hại, chuyền kém, tạt kém, từ mùa trước tới giờ đã thế rùi, năm ngoái mình cứ hy vọng thằng ku này kha khá chút mà mãi tới giờ vẫn chưa tiến bộ gì
-
Moli chỉ được cái chạy trâu, còn lại tệ hại, chuyền kém, tạt kém, từ mùa trước tới giờ đã thế rùi, năm ngoái mình cứ hy vọng thằng ku này kha khá chút mà mãi tới giờ vẫn chưa tiến bộ gì
K sao, dần dần thì thằng đần cũng sẽ khôn ra, ngày xưa Zambrotta cũng chỉ được cái chạy trâu chạy khoẻ, nhưng càng ngày càng hoàn thiện, đá đấm cứ gọi là...
-
Có vẻ như Delpiero- Amauri ko ăn ý với nhau thì phải, trong cả trận đấu mình ko thấy cặp này phối hợp với nhau ra hồn quả nào. Mình vẫn thích Tre đá cắm hơn Amauri , mong Tre sớm quay lại . Bàn thua phút 89 trước Fio chỉ làm chúng ta nhớ tới Chiellini , Melberg đá ko ổn lắm nhưng công bằng mà nói thì trong bàn thua đó Gila đã có 1 pha xử lí tuyệt vời, ko chế bằng chân quay người 180 độ dứt điểm hoàn hảo.
-
Có vẻ như Delpiero- Amauri ko ăn ý với nhau thì phải, trong cả trận đấu mình ko thấy cặp này phối hợp với nhau ra hồn quả nào. Mình vẫn thích Tre đá cắm hơn Amauri , mong Tre sớm quay lại . Bàn thua phút 89 trước Fio chỉ làm chúng ta nhớ tới Chiellini , Melberg đá ko ổn lắm nhưng công bằng mà nói thì trong bàn thua đó Gila đã có 1 pha xử lí tuyệt vời, ko chế bằng chân quay người 180 độ dứt điểm hoàn hảo.
Nói chung là cần thời gian. Bây h đá cắm 1 chỗ thì chỉ còn Trez, còn lại từ Alex, Amauri đến Iaquinta là chuyện lượn lờ, đặc biệt là Amauri. Nói chung Amauri kết hợp với Iaquinta là hợp nhất, Trez- Alex. Không thì 3 tiền đạo
-
Trân tới gặp Udinese khả năng quay lai cặp Alex và Tre.. rùi Alex sẽ rời sân để Amauri vào..
Mà có khi đá mãi bế tắc.. không ăn được Udi.. tung cả Amauri, Gio và Iaquinta vào..
-
Trân tới gặp Udinese khả năng quay lai cặp Alex và Tre.. rùi Alex sẽ rời sân để Amauri vào..
Mà có khi đá mãi bế tắc.. không ăn được Udi.. tung cả Amauri, Gio và Iaquinta vào..
Hy vọng Giovinco sẽ được ra sân và sớm ký hợp đồng cho xong chuyện
-
[div align=\\\"center\\\"]
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F09%2Fnmhp_ita2.jpg&hash=a60406208324d0f1c0ad4742cdfba1c09b98ada8)
Italy Serie A
Chủ nhật ngày 14-09 năm 2008
Sân vận động: Olympico, Torino, Italia
[/div]
Những trận gặp nhau gần đây:
10/02/2008 Udinese vs Juventus: 1 - 2
16/09/2007 Juventus vs Udinese: 0 - 1
05/02/2006 Juventus vs Udinese: 1 - 0
22/09/2005 Udinese vs Juventus: 0 - 1
12/02/2005 Juventus vs Udinese: 2 - 1
02/10/2004 Udinese vs Juventus: 0 - 1
8 trận gần nhất ở Serie A của Juventus:
1/9/2008 Fiorentina vs Juventus: 1 - 1
17-05-08 Sampdoria vs Juventus: 3 - 3
11/5/2008 Juventus vs Catania Calcio: 1 -1
4/5/2008 Siena vs Juventus: 0 - 1
27-04-08 Juventus vs Lazio: 5 - 2
20-04-08 Atalanta vs Juventus: 0 - 4
17-04-08 Juventus vs Parma: 3 - 0
13-04-08 Juventus vs AC Milan: 3 - 2
8 trận gần nhất ở Serie A của Udinese:
31-08-08 Udinese vs Palermo: 3 - 1
18-05-08 AC Milan vs Udinese: 4 - 1
11/5/2008 Udinese vs Cagliari: 0 - 2
4/5/2008 Empoli vs Udinese: 0 - 1
27-04-08 Udinese vs Catania Calcio: 2 - 1
20-04-08 Sampdoria vs Udinese: 3 - 0
13-04-08 Udinese vs Roma: 1 - 3
6/4/2008 Siena vs Udinese: 1 - 1
-
Dinatale đội trưởng của Udinese đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây ở cả CLB lẫn đội tuyển , và điều này dường như tỉ lệ thuận với phong độ của cả CLB Udinese. Đây sẽ là 1 trận đấu khó khăn của chúng ta nhưng mình tin Udinese sẽ rời Olimpico với 2 bàn tay trắng , chúng ta sẽ có 3 điểm đầu tiên tại Serie A
-
VTV lại ko truyền trận này mới cay chứ, chán quá, ko biết HTV thì sao nhỉ, có bác nào có lịch phát sóng của htv2 ko :-?
-
Buffon
Grygera, Legrottaglie, Mellberg, Molinaro
Camoranesi, Sissoko, Marchisio, Nedved;
Trezeguet, Del Piero.
Đội hình dự kiến của Juve: Poulsen chưa có thể lực tốt nhất, Chiellini chỉ quay lại vào thứ 4 tuần sau
-
chúc anh em cô bác trung thu vui vẻ để còn cổ vũ hết mình cho Juve của chúng ta
-
Hôm nay đội hình juve gần như đủ, nếu ko thắng được thì vứt. Hi vọng là 3 trái cho Juve
-
1-0: Amauri
-
Có bác nào coi online ko,chỉ cho em kênh nào vào coi cái ,tìm từ đầu trận đến giờ mà ko coi được (
-
Cu Palo De Ceglie đá ngon hơn hẳn Molinaro
-
Souslevent coi ở đâu vậy ?
-
Souslevent coi ở đâu vậy ?
Xem Serie A thì cứ xem tren Best365 là ngon nhất. Tuần nào cũng có 5 trận của 5 đại gia.
Link here (http://www.bet365.com/home/default.asp)
-
Trận này sao Juve cứ đen đen ý nhỉ. Bắn toàn vào cột dọc với xà ngang.
Công nhận 2 ông Iaquinta với Amauri càn ác hơn Alex + Tre. Cơ hội tạo ra nhiều hơn hẳn.
Cuối cùng Amauri cũng chứng tỏ sự có mặt của mình bắng cái ra chân nhanh như cướp.
http://www.youtube.com/watch?v=QC1H6pCgUEg (http://www.youtube.com/watch?v=QC1H6pCgUEg)
Do các đàn anh quá nhiều nên Gio vẫn phải dự bị dài dài. 3 người vào sân thay người là Marchionni, Alex và Tre.
-
Cu Palo De Ceglie đá ngon hơn hẳn Molinaro
Tớ cũng định nói thế, De Ceglie phòng ngự tốt mà tấn công cũng được, ít ra là tạt bóng khá hơn chú Moli
Hôm wa cặp Sissoko-Poulsen đá tốt, đặc biệt Sissoko, Chiellini trở lại làm hàng phòng ngự an toàn hơn hẳn, rất mạnh mẽ và chắc chắn. Nói chung vậy là ổn, giờ thì chuẩn bị cho lượt trận CL giữa tuần thôi
-
Siss vẫn là hợp đồng hiểu quả nhất tới lúc này - David mới
-
Bọn truyền hình cáp làm ăn chán quá, hôm qua mất sóng kênh VCTV3 mới đau . Ko tài nào xem được , thắng có 1 trái thôi à cả nhà ?
Vừa xem lại trên 24h , sao mà đen thế hết xà lại cột vật vã mãi mới thắng được . Amauri cuối cùng đã ghi bàn , hi vọng tên này tiếp tục bùng nổ
-
HTV2 coi rõ vật vã lun đó bạn
-
Hôm qua đến lúc cuối trận ông Melberg lại làm quả thót tim. Tớ nghi là Melberg hụt thể lực và mất tập trung vào cuối trận. Không thể chấp nhận được những tình huống như thế ở cuối trận. Giải pháp ngon nhất vẫn là Legrottaglie - Chiellini. Legrottaglie dạo này đá tỉnh hơn hẳn.
Hài long nhất vẫn là Sissoko - Paolo De Ceglie (cu này nhiều khá năng chiếm luôn hành lang cánh trái, công thủ toàn diện và bọc lót cho đồng đội tốt hơn hẳn Molinaro). Bây h thì chỉ đợi Zenit thôi
-
Chú Sissoko chân dài, rướn tốt.. xoạc tốt.. thể lực dồi dạo.. tranh bóng hết chê.. mà kỹ thuật cũng khá.. đá cũng mượt phết.. sút sa thì hàng của Châu phi thường rất khỏe rùi.. sinh năm 85.. còn tiền xa nữa cho xem.. bên cạnh đó gã công nhân Poulsen cũng chứng khỏ khá năng của mình.. cặp trung tâm này càng đá càng tốt cho xem.. cầy nát cái khu trung tâm..
Trung vệ Chiellini cũng khỏi nói.. Legro đá chắc hơn Mell nhưng do anh ta đá trong trận Ý hồi giữa tuần nên được nghỉ cho C1.. sau này cặp Chiellini và Legro cũng tốt rồi.. yếu nhất vần là 2 bên hậu vệ cánh..
De Ceglie hôm qua cũng đá tốt.. chú này tương lai phát triển tốt hơn Molinaro..
Hàng tiền đạo.. cất Alex - Tre cho C1.. xem ra trận gặp Zenit trân sân nhà tới đây sẽ là rất quan trọng trong việc tạo đà để đaọt vế vào vòng 1/16..
Gio vẫm chưa được vào sân.. là do tính chất trận đấu quan trọng??.. hay do BHL muốn kiềm chế cầu thủ này do những thỏa thuận về lương bổng hiện nay không được suôn sẻ nhỉ?? đòn rằn mặt.. để khi được trao cơ hội Gio sẽ đá quyết tâm hơn.. chứ khong mắc bệnh ngôi sao??
-
Chú Sissoko chân dài, rướn tốt.. xoạc tốt.. thể lực dồi dạo.. tranh bóng hết chê.. mà kỹ thuật cũng khá.. đá cũng mượt phết.. sút sa thì hàng của Châu phi thường rất khỏe rùi.. sinh năm 85.. còn tiền xa nữa cho xem.. bên cạnh đó gã công nhân Poulsen cũng chứng khỏ khá năng của mình.. cặp trung tâm này càng đá càng tốt cho xem.. cầy nát cái khu trung tâm..
Trung vệ Chiellini cũng khỏi nói.. Legro đá chắc hơn Mell nhưng do anh ta đá trong trận Ý hồi giữa tuần nên được nghỉ cho C1.. sau này cặp Chiellini và Legro cũng tốt rồi.. yếu nhất vần là 2 bên hậu vệ cánh..
De Ceglie hôm qua cũng đá tốt.. chú này tương lai phát triển tốt hơn Molinaro..
Hàng tiền đạo.. cất Alex - Tre cho C1.. xem ra trận gặp Zenit trân sân nhà tới đây sẽ là rất quan trọng trong việc tạo đà để đaọt vế vào vòng 1/16..
Gio vẫm chưa được vào sân.. là do tính chất trận đấu quan trọng??.. hay do BHL muốn kiềm chế cầu thủ này do những thỏa thuận về lương bổng hiện nay không được suôn sẻ nhỉ?? đòn rằn mặt.. để khi được trao cơ hội Gio sẽ đá quyết tâm hơn.. chứ khong mắc bệnh ngôi sao??
Đúng là cu Giovinco đang có biểu hiện ngôi sao sớm quá. Có vẻ được giới truyền thông nuông chiều hơi quá. Nếu không chấn chỉnh ngay thì có lẽ lại giống Cassano mất
-
@Souslevent:cái trang bet365 coi truyền hình trực tiếp thế nào vậy ,tớ tìm mãi mà ko ra :-s
-
Juve trận vừa rồi đá tốt quá, xem thích thật , cứ đá thế này thì tốt quá, chỉ sợ Juve lại giống mùa giả năm ngoái, đá tốt trwocs những đội mạnh nhưng lại mất điểm trước các đội yếu hơ, nhưng băn khoăn làm gì nhiều, vui truớc đã , hướng tới trận đấu với Zenit thôi
-
Chú Sissoko chân dài, rướn tốt.. xoạc tốt.. thể lực dồi dạo.. tranh bóng hết chê.. mà kỹ thuật cũng khá.. đá cũng mượt phết.. sút sa thì hàng của Châu phi thường rất khỏe rùi.. sinh năm 85.. còn tiền xa nữa cho xem.. bên cạnh đó gã công nhân Poulsen cũng chứng khỏ khá năng của mình.. cặp trung tâm này càng đá càng tốt cho xem.. cầy nát cái khu trung tâm..
Trung vệ Chiellini cũng khỏi nói.. Legro đá chắc hơn Mell nhưng do anh ta đá trong trận Ý hồi giữa tuần nên được nghỉ cho C1.. sau này cặp Chiellini và Legro cũng tốt rồi.. yếu nhất vần là 2 bên hậu vệ cánh..
De Ceglie hôm qua cũng đá tốt.. chú này tương lai phát triển tốt hơn Molinaro..
Hàng tiền đạo.. cất Alex - Tre cho C1.. xem ra trận gặp Zenit trân sân nhà tới đây sẽ là rất quan trọng trong việc tạo đà để đaọt vế vào vòng 1/16..
Gio vẫm chưa được vào sân.. là do tính chất trận đấu quan trọng??.. hay do BHL muốn kiềm chế cầu thủ này do những thỏa thuận về lương bổng hiện nay không được suôn sẻ nhỉ?? đòn rằn mặt.. để khi được trao cơ hội Gio sẽ đá quyết tâm hơn.. chứ khong mắc bệnh ngôi sao??
Thanks bạn vì các bình luận rất xác đáng. Nhưng xin có một góp ý nho nhỏ là bạn chịu khó sửa chính tả giùm mình với. Hầu như bài nào cũng sai lỗi chính tả tùm lum.
Toàn sai: r - d - gi || ch - tr || s - x
Sai gì chứ "sút sa" với cả "rằn mặt" là ko chấp nhận được.
Cũng may mà ko "rồi rào" chứ ko thì chết anh em
Năm nay mấy CLB trung bình và khá sẽ quyết định Scudetto thuộc về ai.
Các chú Genoa, Samdoria, Parlemo, Lazio, Napoli, Udinese sẽ góp phần không nhỏ trong việc giảm điểm của nhóm 5 đại gia.
Đại gia nào mà lơ tơ mơ là chết với các em này như chơi, ).
-
@Souslevent:cái trang bet365 coi truyền hình trực tiếp thế nào vậy ,tớ tìm mãi mà ko ra :-s
Phải Login, sau đó chọn Livestreaming. Thử đi nhé, chất lượng ổn
-
Vậy là ngày trở lại ở C1 tuy có khó khăn.. nhưng đã được nếm trái ngọt.. tàm thời quên đi những trận đấu tại C1.. Juve lại quay trở lại con đường chinh phục Scudetto..
Trải qua 3 trận đấu phải nói là căng thẳng.. với những đội bóng rất khó chơi.. giờ đã đến lúc chúng ta thu giãn.. đối thủ tiếp theo là Cagliari.. đội bóng chưa có điểm nào sau 2 trận đầu tiên.. cùng với Milan.. trận nè.. Nedved cần được nghỉ ngơi.. hoặc không cả Camo bị đau nhẹ cũng nên cho nghỉ bớt..
Đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ khác.. đặc biết là cầu thủ trẻ.. những cũng không được quên nhiệm vụ 3 điểm.. kèm theo đó.. nếu có thể thì là 1 chiến thắng đậm.. cho tình hình nó thoải mái hơn..
-
Trải qua 3 trận đấu phải nói là căng thẳng.. với những đội bóng rất khó chơi.. giờ đã đến lúc chúng ta thu giãn.. đối thủ tiếp theo là Cagliari.. đội bóng chưa có điểm nào sau 2 trận đầu tiên.. cùng với Milan.. trận nè.. Nedved cần được nghỉ ngơi.. hoặc không cả Camo bị đau nhẹ cũng nên cho nghỉ bớt..
Sao mà thư giãn được, Năm nay chắc chắn BHL đặt vị trí cao tại Serie A hơn là tại C1 (tới đâu hay tới đó). Vì thế tốt nhất tại Serie A tập trung toàn tập. Năm nay có 1 cái khác năm ngoái là - Morinho nắm Inter - mà xem Morinho đá giải Anh thì thấy - tôi đánh giá chú này cầm quân thi đấu đường trường chỉ sau Capello. Được cái Milan thì vẫn vậy, Roma thì yếu hơn năm ngoái (nhưng vẫn hơn Milan), nên ít nhất Juve cũng phải đứng thứ 2.
-
Với trận đấu tới, mình có suy nghĩ thế này:
Nếu không có thêm những chấn thương nào (hi vọng Camo sẽ vẫn có thể ra sân trong trận tới), thì đội hình của Juve cũng sẽ có 1 chút thay đổi.
Ở hàng hậu vệ, gần như chắc chắn De Ceglie sẽ thay Moli.
Ở hàng tiền vệ, Marchionni sẽ thay Camo ở bên phải và Giovinco sẽ thay Nedved ở bên trái.
Hàng tiền đạo vẫn sẽ là Iaquinta + Amauri.
Nếu sau hiệp 1 tỷ số không thay đổi thì hiệp 2, các cầu thủ có kinh nghiệm sẽ được vào sân.
(liệu như vậy có mạo hiểm không nhỉ)
Ranieri là một HLV biết cách xoay vòng cầu thủ nên mình nghĩ sẽ không có hiện tượng quá tải như thời Capello.
-
Uhm, tớ hoàn toàn nhất trí để Camo và Nedved nghỉ và thay bằng Marchionni cùng Giovinco, nếu được thì cho 1 trong 2 tvệ trung tâm nghỉ luôn để nhường chỗ cho Marchisio, như vậy cũng là quá đủ cho Cagliari rồi
-
Với trận đấu tới, mình có suy nghĩ thế này:
Nếu không có thêm những chấn thương nào (hi vọng Camo sẽ vẫn có thể ra sân trong trận tới), thì đội hình của Juve cũng sẽ có 1 chút thay đổi.
Ở hàng hậu vệ, gần như chắc chắn De Ceglie sẽ thay Moli.
Ở hàng tiền vệ, Marchionni sẽ thay Camo ở bên phải và Giovinco sẽ thay Nedved ở bên trái.
Hàng tiền đạo vẫn sẽ là Iaquinta + Amauri.
Nếu sau hiệp 1 tỷ số không thay đổi thì hiệp 2, các cầu thủ có kinh nghiệm sẽ được vào sân.
(liệu như vậy có mạo hiểm không nhỉ)
Ranieri là một HLV biết cách xoay vòng cầu thủ nên mình nghĩ sẽ không có hiện tượng quá tải như thời Capello.
Camo chỉ bị trấn thương nhẹ ở mắt cá chân. Trưa nay đã có kết quả xét nghiệm, không quá nghiêm trọng nhưng chắc Ranieri sẽ để Camo nghỉ trận tới. Cơ hội sẽ dành cho Sali & Marchioni!
Molinaro sẽ là người lo lắng nhất. Dường như Juve đã tìm được ông chủ của cánh trái. Nhiều khả năng Paolo De Ceglie + Giovinco sẽ sát cánh cùng nhau (hiệp 2) bên cánh trái
-
Phải Login, sau đó chọn Livestreaming. Thử đi nhé, chất lượng ổn
Nhưng muốn register thì phải có account
Mà mình lại k có
Nan giải quá
-
Nhưng muốn register thì phải có account
Mà mình lại k có
Nan giải quá
Có gì đâu mà nan giải. Thử đăng ký 1 cái đi. Cái này đăng ký lỗi tùm lum nhưng vẫn connect để xem được. Nếu bác nào không vào được thì dùng thử cái này xem, em tạo thử để mọi người dùng chung (Connect đc nhiều IP cùng lúc)
User:JFC_VN
Pass: juventus
-
Mình thử rồi
Thấy giật wa'
Xem bằng Sopcast có vẻ hay hơn
-
Trez lại chấn thương - 1 tháng
Camo, Alex, Chiellini đau nhẹ và nhiều khả năng không ra sân trận Cagli
Camo vừa gia hạn hợp đồng đến 2011
Giovinco cân nhắc khả năng sang Arsenal ngày mùa này
Tất cả tin tức trong ngày
-
Thôi, quả này thì biếu điểm thằng Inter rồi.
Mà tại sao mọi người cứ thích thử nghiệm người mới thế nhỉ. Nên nhớ rằng đây ko phải trò chơi, làm sao mà mạo hiểm cho một người chưa có kinh nghiệm thay thế đc chứ.
-
Thôi, quả này thì biếu điểm thằng Inter rồi.
Mà tại sao mọi người cứ thích thử nghiệm người mới thế nhỉ. Nên nhớ rằng đây ko phải trò chơi, làm sao mà mạo hiểm cho một người chưa có kinh nghiệm thay thế đc chứ.
Quả này là quả nào thế bác? Mà thay thế cái gì thể nhí?
-
Ờ ko phải Inter mà là Cagliari
Thấy các cậu có ý muốn Giovinco và De Ceglỉ đá chính nên thắc mắc vậy thôi.
-
Ờ ko phải Inter mà là Cagliari
Thấy các cậu có ý muốn Giovinco và De Ceglỉ đá chính nên thắc mắc vậy thôi.
Chuyện đấy là chuyện tương lai. Chứ trận tới cu Paolo De Ceglie đá chính thì còn có thể, chứ Giovinco thì chưa có suất!
-
Giovinco chắc cũng phải cho nó vào sân chứ nó đòi sang Arsenal rồi
-
Cho nó sang
-
Ờ ko phải Inter mà là Cagliari
Thấy các cậu có ý muốn Giovinco và De Ceglỉ đá chính nên thắc mắc vậy thôi.
Giovinco và De Ceglie mà ko có kinh nghiệm gì, bọn nó đá nhẵn mặt ở Serie A năm ngoái rồi còn gì, gặp mấy đội yếu thì cho cầu thủ trẻ vào là đúng rồi, chẳng lẽ bắt ông già Nedved 1 tuần đá đủ 3 trận 270 phút chắc, cái gì cũng có giới hạn thôi chứ có phải siêu nhân đâu
-
Trận này cho 3 em trẻ vào đá cho nó máu.
-
Cũng phải từ từ. Làm sao mà thay thế đc luôn. Có phải
thằng nào cũng chơi đc luôn đâu. Cứ dần dần rồi đẩy Nedved lên ghế dự bị là đẹp. Cho đá nốt năm nay đi
-
Trận này cho em Gio đá thay Camo bị đau nhẹ.. đẩy Ned sáng cánh phải.. thế là vẹn cả đôi đường.. Tre nhiều khả năng mà mổ sẽ nghỉ 3 đến 4 tháng.. thích thì đẩy em Gio lên tiền đạo lùi.. còn em Marchisio khó đây.. Sis và Poul đang vào phom với nhau.. em De Ceg coi như có điểm.. ko sớm thì muộn có suất đá chính..
-
Có lẽ Sali sẽ đc vào đá ngay từ đầu chứ ko phải Giov
-
Thế thì cắt trym Ranieri đi, Salih đá tệ hại mà cho đá chính trong khi Giovinco phải ngồi dự bị
Nedved năm nay 36t rồi các bác, đừng tưởng nhầm là 26 nhé, 1 tuần bắt đá 3 trận trong đó có 2 trận căng thẳng thì khác gì hành hạ nhau, nói chung trận này Marchionni phải, Gio trái, nếu có biến thì cho các lão tướng vào, chấm hết.
-
Tối nay 20h Juve ta sẽ đá với Cagliari ở sân nhà của họ . Tình hình hiện tại :
Juve : Mauro Camoranesi , Trezeguet , Del piero bị chấn thương . Ko bít là Marchioni và Salihamidzic có đảm dc vai trò của Camoranesi dc ko ? Còn về fần 2 tiền đạo chủ lực thì có lẽ đã có Amauri và Iaquinta , 2 chân sút với thể hình " be " như trâu thì có lẽ ko khó để ghi bàn .
Cagliari : Ngoài chấn thương của hậu vệ Canini và tiền vệ Conti thì lực lượng của họ ko có thiếu hụt trầm trọng . Mog là những hậu vệ của phe ta sẽ đá tốt trước Aquafresca dù anh này đang có phong độ ko dc tốt .
Dự đoán : 1-2
-
Dù thiếu vắng Trezeguet thậm chí cả Del Piero cũng có thể ko ra sân nhưng việc chỉ phải đối đầu với đội bét bảng Cagliari việc chúng ta dành được 3 điểm là hoàn toàn trong tầm tay
-
theo em khả năng thắng là chắc rồi, một Juve đang hưng phấn không thể thua hoặc hòa một Cagliari đang bét bảng đc. Hy vọng đc xem Giovinco đá
-
Chúng ta thắng rồi
-
1 nho cho Juve,lại là Amauri
-
Đội hình trận này thế nào ý nhỉ. Công nhận có Amauri đá với các đội chiếu dưới yên tâm hẳn. Ko còn bị kiểu đổ bê tông hòa như năm ngoái.
-
Thi đấu không ấn tượng, nhưng chiến thắng luôn là một điều quá tuyệt vời. Thanks Amauri!
-
Bufon chấn thương,chắc nhẹ,Giovinco vẫn bị dằn mặt cho dự bị
đội hình gồm : Buffon(Manninger),Chiellini,Mellberg,Salihamidzic,Molinaro,Sissoko(Tiago), Marchisio(De Ceglie),Nedved,Marchioni,Iaquinta,Amauri
-
Không xem được trực tiếp, thấy Buffon bị chấn thương phải ra sân sau hiệp 1 nên lo quá, chả biết nặng nhẹ ra sao , đội hình trận này có vài thay đổi khi cặp tiền đạo là Amauri-Ianquinta, Marchisio và Marchioni ra sân từ đầu thay cho Poulsen và Camoranesi, hàng hậu vệ thì Melberg và Salihamisic đá thay Legrottaglie và Grygera, thắng là tốt rồi, 1-0 cũng được, nhưng phải tìm xem lại để xem đá đấm ra sao đã
-
Đến khi Buffon ra sân và nhường chiếc băng đội trưởng cho Nedved.. mình thấy giật mình vì những cầu thủ còn lại trên sân.. những càu thủ trẻ , những cầu thủ mới và những cầu thủ từ trước chỉ đóng vai trò dự bị..
Còn với trận đấu thì ngoài 3 điểm.. chẳng thấy được mất cái gì cả.. quả cuối quân địch đệm lòng 1 phát.. cũng nhói tim 1 cái.. hehe..
-
Mình hơi thất vọng vì cách bố trí nhân sự của Ranieri.
Với toan tính giữ nhịp độ trận đấu chậm để dành sức cho các trận đấu tới, mình nghĩ Ranieri nên để Tiago đá thay vì Marchisio mới phải. Mình nghĩ trong thế trận chậm mà chắc và trước đối thủ quá yếu như Cagliari thì Tiago có thể phát huy được khả năng.
Marchisio đã chơi ko tốt, nhiều quả chuyển hỏng và bị thay ra do chấn thương (chắc nhẹ thôi)
Molinaro vẫn đá tệ như mọi khi, những tình huống nguy hiểm của Cagliari đều xuất phát từ cánh phải (cánh trái của Juve).
Không hiểu sao Molinaro càng ngày đá càng tệ. Giovinco đáng ra đã có thể vào sân nếu Buffon ko chấn thương (vì đã thay 3 người).
Hi vọng trận đấu giữa tuần tới, Ranieri sẽ bố trí đội hình hợp lý hơn
-
Player Ratings: Cagliari 0-1 Juventus
CAGLIARI
Marchetti: 6.5: Was blameless on Amauri's winner, and made a few good saves to keep the scoreline down, one in particular from Nedved.
Pisano: 5.5: Struggled against Nedved down the left, and was a little slow in reacting inside the area when Amauri struck his first half winner.
Bianco: 6: Battled valiantly against Iaquinta, and made one crucial challenge late on to stop the striker scoring. Didn't disgrace himself.
Lopez: 5.5: Lost everything in the air to Amauri, but he won't be the last defender to have this happen to him. Amauri was a real handful for the Uruguayan veteran.
Agostini: 6: Reasonably steady at left back, although he allowed Marchionni too much space to get a cross in when Amauri scored.
Biondini: 7: Lots of quantity from the red-haired schemer, and indeed he was probably Cagliari's standout player in midfield. Always involved in the action at both ends of the pitch.
Fini: 6: Showed a lot of passion as was proved by his dispute with Sissoko, but was guilty of giving the ball away on occasions.
Parola: 6: The bald-headed schemer was busy in midfield, and his workrate never dropped until he was substituted on 79 minutes.
Cossu: 6.5: Took up some good positions in the hole in the first half, causing Juve some problems. However, he disappeared after the break.
Matri: 8: Outstanding game from the former Milan youth team player, who had at least five efforts on goal. Brought out a superb save from Buffon the first half, and an even better one from Manninger in the closing seconds of the game.
Larrivey: 5: While his strike partner Matri had an excellent game, Larrivey failed to make much of an impact and he was substituted at half time for Acquafresca.
Substitutes
Acquafresca: 6
Jeda: 6.5
Lazzari: N/A
JUVENTUS
Buffon: 7: Was struggling with injury for most of the first half, but still managed to produce a superb save from Matri on the half-hour to keep the scores level. Forced off at the break for Manninger.
Salihamidzic: 6: Not a natural right back, and it showed at times. Was oufoxed by Matri when the striker forced a fine save out of Buffon.
Chiellini: 6.5: Not the all-conquering colossus that he was against Zenit in midweek but still a steady and solid match from the Euro 2008 star.
Mellberg: 7: Mellberg's best game since arriving in Turin in the summer. Made a number of fine interceptions and blocks, and coped comfortably with Acquafresca when he came on at half time.
Molinaro: 5: Had an awful first half, in which he was caught sleeping at a quick throw-in and also played a near-suicidal ball across his box. To his credit Molinaro improved in the second half.
Marchionni: 7: It is a miracle Marchionni lasted the 90 minutes given his injury record, but the winger was involved in many of Juve's best moments. His cross led to Amauri's goal, while another ball almost led to Iaquinta grabbing a second.
Marchisio: 6: Showed some nice touches, and held his own in the middle-of-the-park, but never really imposed himself on the game.
Sissoko: 6.5: Battled well in the middle-of-the-park, and was tough in the tackle. Had a good opening to the second half until he was taken off by Ranieri just shy of the hour mark.
Nedved: 7.5: Three full games in seven days for a 36-year-old was a big ask, but he surprisingly came through with flying colours. Nedved was excellent this afternoon, particularly in the second period where he went close to doubling Juve's lead.
Iaquinta: 6.5: Never stopped running and fighting all game as he usually does, and he was involved in the action for the goal. However, the World Cup winner's finishing needs to improve.
Amauri: 8: Really starting to pay back his hefty summer transfer fee is the Brazilian. This afternoon Amauri was a beast up-front, winning absolutely everything in the air. Took his goal well, meaning that he is Juve's matchwinner for the second Serie A matchday running.
Substitutes
Manninger: 7.5
Tiago: 6
De Ceglie: 6.5
Chú Amauri đúng là hung thần của các đội bóng dưới cơ, hehe. Càn hậu vệ đối phương như đúng rồi.
-
Chẳng hiểu tại sao Molinaro được đá chính hoài vậy nhỉ, ku này có quan hệ họ hàng gì với Ranieri hay sao vậy?
Iaquinta mùa này khởi động chậm quá, mấy trận rồi mà đá vẫn chán
-
Chẳng hiểu tại sao Molinaro được đá chính hoài vậy nhỉ, ku này có quan hệ họ hàng gì với Ranieri hay sao vậy?
Iaquinta mùa này khởi động chậm quá, mấy trận rồi mà đá vẫn chán
Chán đâu mà chán. Đá mấy trận chỉ hơi vô duyên thôi. Với lại toàn làm tường cho Amauri mà
-
Chẹp, mọi người có vẻ ko thích Molinaro nhỉ. Cứ bình tĩnh xem. Tớ nghĩ rằng cậu này ko có khả năng chơi đột biến nhưng sẽ là ct có lối chơi chắc chắn đấy. Gần gần giống G.Neville (Giờ đang thấy giống Brown )
Marchisio trận vừa rồi chơi ko tệ.
-
Trận tới Buffon nghỉ, Alex Manninger bắt thay
-
Lần đầu tớ thấy có người bảo Molinaro chơi chắc chắn
-
Trận sau gặp đội nào ý nhỉ? Hình như Catania thì phải. Chú Catania phong độ đang khá cao nên chúng ta phải cẩn thận. Chắc Giovinco vẫn còn phải dự bị để dắn mặt, khi nào ngoan mới cho vào sân.
-
Thật vớ vẩn, những chú như Giovinco sẽ được ra sân trong những trận thuộc Coppa, năm nay Juventus sẽ chơi trên 3 mặt trận nên phải chia ra mà đá, Coppa k phải là mục tiêu cần cố gắng nhưng sẽ là sân chơi của những cầu thủ thuộc dạng như Giovinco, De Ceglie, ... có cơ hội thể hiện mình. Chẳng ai dằn mặt ai ở đây hết, k nên phát biểu lung tung, làm gì có hư với ngoan ở đây chứ!
-
Nếu chỉ dùng Giovinco ở Coppa thì quá phí và cẩn thận ko cần thiết, Giovinco cũng đâu còn non nớt gì nữa mà lo kĩ thế, giữa tuần này lại định cho Nedved tiếp tục chiến trận thứ 4 liên tục à, đến chán
-
Phí gì, đảm bảo sẽ được chơi Serie A nữa nhưng chưa phải lúc đầu mùa này, vì lúc này Ranieri muốn có 1 vị trí an toàn để có thể đua tranh dài hơi với Inter nên k dám mạo hiểm thôi. Milan hụt hơi đầu mùa còn có thể trở lại (quen thế rồi mà) chứ Juve thì chắc Ranieri ...
-
Chẹp, mọi người có vẻ ko thích Molinaro nhỉ. Cứ bình tĩnh xem. Tớ nghĩ rằng cậu này ko có khả năng chơi đột biến nhưng sẽ là ct có lối chơi chắc chắn đấy. Gần gần giống G.Neville (Giờ đang thấy giống Brown )
Marchisio trận vừa rồi chơi ko tệ.
Trời Ku Molinaro chỉ tấn công tốt thôi vì nó vốn là tiền vệ trái mà, chứ nó mà thử chắc cái nỗi gì. Ku này giống kiểu Marcelo với Cicinho á
-
Gio có khi phải khi nào ký vào bản hợp đồng mới thì sẽ được ra sân hay sao nhỉ??
Nhìn lão tướng Nedved.. 36 tuổi.. vậy mà anh là cầu thủ duy nhất (hình như có cả thêm Grygera) đá trọn 4 trận.. 36t.. đá đủ 360 phút.. oải quá.. nếu không sớm luân phiên với Gio.. mà cứ để anh đá thế này.. chẳng may lăn ra chấn thương nưa năm thì đến khổ..
Hy vọng đêm nay Gio sẽ được ra sân..
-
Gio có khi phải khi nào ký vào bản hợp đồng mới thì sẽ được ra sân hay sao nhỉ??
Nhìn lão tướng Nedved.. 36 tuổi.. vậy mà anh là cầu thủ duy nhất (hình như có cả thêm Grygera) đá trọn 4 trận.. 36t.. đá đủ 360 phút.. oải quá.. nếu không sớm luân phiên với Gio.. mà cứ để anh đá thế này.. chẳng may lăn ra chấn thương nưa năm thì đến khổ..
Hy vọng đêm nay Gio sẽ được ra sân..
Có vẻ như là thế. Gio hình như đang bị nắn gân về vụ hợp đồng. Dù gì thì vẫn còn hợp đồng đến 2011. Không chơi bài cùn được rồi. Mà Gio đã đóng góp được gì đâu mà đòi hỏi sớm thế. Cứ tỏa sáng đi thì kiểu gì chả là vua.
Không biết hết Ramadan chưa nhỉ? Nếu không thì Juve còn mất Momo dài dài
-
ơ, cứ tưởng trận với Catania sắp tới cũng trong khuôn khổ Serie A chứ nhỉ, thế hoá ra thuộc Coppa Italia à , dạo này mình nhầm lẫn ghê thế nhỉ, nhưng đá gì thì đá, được đá trên sân nhà thì phải thắng thôi , mà lo gì về Momo nhỉ, Marchisio trận vừa rồi cũng đá được mà, nhưng hình như bị thay ra vì chấn thương thì phải , vẫn còn Tiago mà
-
Rạng sáng mai gặp Catania là Serie A
-
ơ, cứ tưởng trận với Catania sắp tới cũng trong khuôn khổ Serie A chứ nhỉ, thế hoá ra thuộc Coppa Italia à , dạo này mình nhầm lẫn ghê thế nhỉ, nhưng đá gì thì đá, được đá trên sân nhà thì phải thắng thôi , mà lo gì về Momo nhỉ, Marchisio trận vừa rồi cũng đá được mà, nhưng hình như bị thay ra vì chấn thương thì phải , vẫn còn Tiago mà
Coi lịch ở đầu Tô-píc nhé. Copa vẫn gặp Catania nhưng là 12/11/2008 cơ
-
Giovinco đá chính rồi nhá
-
Giovinco tạt bóng, Amauri gật đầu! 1-0 cho Juve. Chúng ta có 1 sát thủ mới
-
1 nhót rồi. Giovinco tạt ảo vãi. Ông Amauri thì đánh đầu như Nhật 3.
-
Con trâu Amauri ngon thiệt.. đáng đồng tiền bát gạo..
Gio có 2 pha bóng.. 1 quả qua người lướt đi rất nhanh.. 1 pha tạt bóng rất dẻo.. lưu ý là Gio thuận chân phải.. nhưng đá tốt cả 2 chân..
-
tiếc quá không được xem,ở Nga ngố nó không tường thuật.thôi theo dõi qua livescore vậy.chúc juve chiến thắng
-
tiếc quá không được xem,ở Nga ngố nó không tường thuật.thôi theo dõi qua livescore vậy.chúc juve chiến thắng
Manninger
Grygera Legrottaglie Chiellini De Ceglie
Marchionni Marchisio Poulsen Giovinco
Amauri-ADP
PS: Vô best365.com hoặc myP2P.eu mà coi
-
Hết hiệp 1
Gio, Amauri đá khá ổn. Alex vẫn chưa thể hiện nhiều. Catania bố trí khá nhiều ở giữa sân
-
Trận nè cả 3 cầu thủ trẻ đều ra sân.. Giovinco(1987), De Ceglie(1986), Marchisio(1986)..
Có tất cả là 7 cầu thủ Ý trong đội hình của Juve chưa kể Amauri: Legro, Chiellini, De Ceglie, Marchisio, Alex, Giovinco và Marchionni..
Chỉ có 4 gương mặt thường xuyên ra sân trong mùa giải năm ngoái, còn lại hoàn toàn là các gương mặt mới về năm năm ngoại trừ Marchionni: Manniger, De Ceglie, Poulsen, Marchisio, Giovinco và Amauri..
Đây là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của Amauri trong 3 trận gần đây..
-
Alex có 2 pha sút phạt không thành, nếu mà nhường cho Gio đá thì không biết có thành bàn không nhỉ??
-
Càng ngày càng kết chú Paolo De Ceglie. Nói chung hàng hậu vệ có Chiellini và De Ceglie là yên tâm một nửa rồi
1-1 bố nó rồi. Vừa khen xong Chiellini làm quả. Chán quá
-
Chú nào mắc sai lầm trong tình huống Catania gỡ hòa ý nhỉ.
Quả bóng tạt vào dễ thế mà phá trượt mới đau.
Các đại gia còn lại cũng đang có kết quả như Juve
Genoa - Roma 2 - 1
Inter - Lecce 0 - 0
Reggina - Milan 1 - 1
Mỗi Lazio đang dẫn Fio 3 - 0. Pandev đá thú vãi.
Cố lên Juve.
-
Milan bật lại rồi. Giovinco ngon nhỉ?
-
Quá ngon. Kiến tạo mấy cơ hội đối mặt mà anh em sút ko vào. Thắng Alex hôm nay đá phạt như hâm mà cứ lanh chanh. Để Gio đá cho rồi.
Ranieri sao chưa tung Iaquinta và Neved vào nhỉ. Alex ra nghỉ đê.
-
Thôi xong hòa xừ nó rồi. Trận này sao đá cứ đen đen thế nhỉ. Bọn Catania có đúng một cơ hội thì nó ghi bàn.
Lại tụt xuống so với thằng Inter rồi, giờ hơn Milan có 2 điểm.
-
Nói chung là đá được. Bàn gỡ hòa chỉ là sai lầm cá nhân. Amauri vẫn tham và hơi vô duyên. Ấn tượng ba chú U23, nhất là Giovinco. Cánh phải hôm nay mờ nhạt. Nhạt nhất lại là Alex. . Đường còn dài nhưng xem ra cần tập trung hơn nữa. Cánh trái đã có lời giải đáp, còn cánh phải? Ko Camo thì có ai? Chưa có ai xứng đáng cả!
-
hix, đen quá.
Xem mà tức muốn ói, bao nhiêu cơ hội vậy mà bóng không chịu vào lưới.
Giovinco đá quá ngon. Hi vọng trận tới gặp Sam ko đen thế này
-
Trận sau phải thắng Sam trong khi hy vọng Milan từ hòa đến thắng Inter.
Cánh phải mùa đông vác về chú Schweinsteiger là xong.
Hậu vệ vẫn là nơi lởm nhất của Juve. 2 cánh tạm được chứ trung lộ toàn bán nhà thế này có chết ko.
-
công nhận là có tí đen nhưng đá thế này hết mong vô địch, ngày xưa Juve thắng 1-0 nhưng chắc chắn, buồn tẻ đến đâu đi nữa nhưng vẫn cứ là thắng, Juve giờ hùng hục tấn công, đá chả có nhịp có điệu gì, như mấy đội mới nổi...đang hy vọng vòng sau
thằng Inter gặp AC mình lên ngôi đầu bảng thì lại hòa, haizzz, sao Alex trận này sút phạt chán thế nhỉ, may còn Gio thấy sáng sủa, đường còn dài, hy vọng sẽ hoàn thiện dần, cố lên Juve!
-
Hơi thất vọng, đối thủ chỉ là Catania nhưng chúng ta vẫn không thể giành được 3 điểm dù có bàn thắng trước...
-
[div align=\\\"center\\\"] Juventus – Catania: Có hơn 1 bàn? (http://www.badamgia.com/?p=996)[/div]
Đúng quá rồi còn gì, đúng là chuyên gia bình luận có khác. Thất vọng thật, vẫn mong sếp Ranieri có gì chuyển biến trong sự nghiệp những năm cuối làm Coach, nhưng vẫn thế, đội bóng của sếp suốt ngày làng nhàng như vậy, thắng, thắng, thua, thua... không bao giờ ổn định cả, kiểu này thì mơ gì Scudetto nói chi đến Champion League. Thôi, trở lại thực tế làm đội có khả năng đánh bại mọi đối thủ nhưng không bao giờ là đội bóng đứng đầu
-
Hix, Amauri lại ghi bàn, nhưng ngoài anh ra hình như chả ai biết ghi bàn nữa thì phải, mà trận đấu hôm qua 2 trung vệ thép chả biết làm gì lại dể bóng vào gôn mới đau chứ ...
-
Nói chung Rianeri là HLV tốt nhưng vẫn thiếu cái sự may mắn.
-
Mình rất buồn vì Juve ko thắng, mà nhất lại là ko thắng do kém may mắn, chứ ko phải chơi tồi.
Nhưng mình nghĩ mọi người ko nên quá bi quan, chặng đường còn dài mà. Mùa giải trước, mặc dù thiếu vắng Camo nhưng Juve đã có khởi đầu rất tốt và luôn dẫn đầu trong những vòng đấu đầu tiên. Mặc dù vậy kết quả cuối mùa giải ra sao thì ai cũng biết rồi (dù Juve chỉ đá ở Serie A và sớm bị loại ở Coppa).
Xem trận hôm qua có thể thấy lực lượng của Juve mùa giải này rất có chiều sâu. Các cầu thủ trẻ đã trưởng thành rất nhiều nên mình nghĩ Juve có nhiều cơ hội thành công ở mùa giải năm nay.
"Đường dài mới biết ngựa hay" mà.
PS: mùa giải năm nay đang chứng kiến sự lớn mạnh của những CLB trung bình như Genoa, Napoli, Lazio nên có thể nói Inter ko thể dễ dàng băng băng về đích được đâu. Inter sẽ thực sự bước vào chặng đường khó khăn và tối CN này khi tiếp đón AC Milan. Mọi người hãy chờ xem Inter có thể làm được gì
-
Mặt dù trận hòa rất đáng tiếc, mất đi 2 điểm.. cùng với 2 điểm đáng tiếc với Fio.. nhưng bóng đá là như vậy.. chúng ta ko có thời gian để mà buồn..
Điều đáng nói là sự xuất hiện của Giovinco, trên cả mong đợi.. còn với pha bóng cản phái của Chiellini.. đúng là anh ta phá bóng bằng chân trái sẽ tốt hơn. với cách vào đà như vậy.. vung chân phải không thuận lên như thế cũng khó thật.. những rõ ràng là có dấu hiệu chủ quan của hàng thủ.. và nhẽ ra hàng công phải tận dụng cơ hội tốt hơn..
Trận đấu tiếp theo gặp Sampdo sẽ rất khó khăn.. tạm thời quên đj trận hòa này và tập trung hướng tới trận đấu vào đêm mai..
-
Nói thật là xem xong trận này ức chế vãi, tự nhiên vì một sai lầm ko đâu mà mất cha nó 2đ, tuy nhiên cũng có vài điểm tích cực là 3 chú trẻ của juve được ra sân từ đầu và Giovinco đá tốt. Vẫn còn tức lắm nhưng tự nhủ rằng đến cuối tuần này juve sẽ trút giận lên Sampdoria
-
.. còn với pha bóng cản phái của Chiellini.. đúng là anh ta phá bóng bằng chân trái sẽ tốt hơn. với cách vào đà như vậy.. vung chân phải không thuận lên như thế cũng khó thật.. những rõ ràng là có dấu hiệu chủ quan của hàng thủ.. và nhẽ ra hàng công phải tận dụng cơ hội tốt hơn..
Trận đấu tiếp theo gặp Sampdo sẽ rất khó khăn.. tạm thời quên đj trận hòa này và tập trung hướng tới trận đấu vào đêm mai..
Mặc dù đó có thể là sai lầm của cá nhân, nhưng không thể coi là đen đủi. Ưc thật, lẽ ra một hậu vệ thì phải luôn tập trung chứ, cái này HLV nên dạy cho cầu thủ ngay từ đầu chơi bóng. Ngày xưa tôi rất thích cách phòng ngự của Graham Lesaux, mặc dù ông không phải là hậu vệ xuất sắc, nhưng ông luôn chặn bóng 1 cách an toàn nhất có thể, dù là hạ người xuống để lấy bóng trong tư thế rất khó nhìn, hoặc là Cannavaro, nhiều lúc anh còn truy cản đối phương bằng.... mông có sao đâu. Chielini còn nhiều điều phải nói lắm, muốn thắng trận kiểu 1-0 thì trung vệ này còn khờ lắm
Trông chờ vào những điều khả quan ở tương lai thôi
-
Mới hòa 1 trận chưa chi mọi người đã bắt đầu mất niềm tin về Ranieri roài. Tôi nghiệp Ra, cũng vì cái thành tính cùi của mình. Chứ như Morinho hay Capello có hòa trận đó thì chắc chả ai để ý, coi như đen.
Trận gặp Samp mà không ghi hơn được 1 bàn thì chắc phong độ hàng công Juve có vấn đề thật.
Oái, mới xem lại lịch thi đấu mới thấy, sau trận gặp Samp chúng ta sẽ trở lại đấu trường C1. Vậy Ranieri tính toán không ổn roài. Đán lẽ phải là - Gặp Catania - tung sức giành 3 điểm. Gặp Samp - giả sử hòa vẫn ok vì nhân lực chủ chốt dành cho C1.
Ko biết tôi tính vậy có đúng ko?
-
Mới hòa 1 trận chưa chi mọi người đã bắt đầu mất niềm tin về Ranieri roài. Tôi nghiệp Ra, cũng vì cái thành tính cùi của mình. Chứ như Morinho hay Capello có hòa trận đó thì chắc chả ai để ý, coi như đen.
Trận gặp Samp mà không ghi hơn được 1 bàn thì chắc phong độ hàng công Juve có vấn đề thật.
Oái, mới xem lại lịch thi đấu mới thấy, sau trận gặp Samp chúng ta sẽ trở lại đấu trường C1. Vậy Ranieri tính toán không ổn roài. Đán lẽ phải là - Gặp Catania - tung sức giành 3 điểm. Gặp Samp - giả sử hòa vẫn ok vì nhân lực chủ chốt dành cho C1.
Ko biết tôi tính vậy có đúng ko?
Thực ra thì không bởi trận hòa, mà từ hồi bú tí mẹ đến giờ, xem đội bóng nào Ranieri dẫn dắt đều có cái hệ thống kết quả như vậy. Valencia, Chelsea và cả Juventus (năm trước + năm nay), quá thiếu ổn định. Nếu mà chơi bóng với đội dưới cơ còn như vậy thì gặp những đội mạnh thì liệu Juve có nhiều cơ hội ko? Thôi, coi như đen đi để mà hi vọng.
-
Mới hòa 1 trận chưa chi mọi người đã bắt đầu mất niềm tin về Ranieri roài. Tôi nghiệp Ra, cũng vì cái thành tính cùi của mình. Chứ như Morinho hay Capello có hòa trận đó thì chắc chả ai để ý, coi như đen.
Trận gặp Samp mà không ghi hơn được 1 bàn thì chắc phong độ hàng công Juve có vấn đề thật.
Oái, mới xem lại lịch thi đấu mới thấy, sau trận gặp Samp chúng ta sẽ trở lại đấu trường C1. Vậy Ranieri tính toán không ổn roài. Đán lẽ phải là - Gặp Catania - tung sức giành 3 điểm. Gặp Samp - giả sử hòa vẫn ok vì nhân lực chủ chốt dành cho C1.
Ko biết tôi tính vậy có đúng ko?
Đúng là nhẽ ra phải giải quyết nhanh gọn Catania.. và rõ ràng thế trận công của Juv hôm đó là tốt.. có những cơ hội rõ ràng.. mà nếu không hiểu có Tre.. thì mọi chuyện sẽ khác không nhỉ..
Nhưng hôm đó, hàng công thì Alex- Amau là tốt nhất, phải Camo đau nhẹ, trái Nedved đá nhiều thay bằng Seba.. và đá rất nổi bật.. Sissoko ăn kiêng nên kiệt sức.. Zanetti vẫn đau.. nên cặp Poulsen là đúng.. vì cặp tiến vệ trung tâm không phải là tốt nhất.. nên đã bố trí cặp trung vệ tốt nhất hiện tại là Chie và Legro.. 2 cánh trái phải vẫn thế.. Zebi đau, Moli hay De Ceg cũng 1 tám 1 chín.. thế là hoàn toàn hợp lý.. lỗi là do hàng công không giải quyết nhanh gọn.. và hàng thủ có dấu hiệu chủ quan..
Mà lại nhớ thời Ancelotti.. Juve luôn có bàn thắng trước và để rồi bị mất điểm phút chót, luôn đá tốt.. luôn đá trên chân các đội bóng lớn khi đó.. nhưng 2 năm.. đều về nhì.. phải chăng.. Ran cũng sẽ lặp lại thành tích đó??
-
Mọi người tiếc thôi chứ có mất niềm tin đâu anh , trận C1 sắp tới Juve chỉ phải gặp BATE không mạnh mấy nên vấn đề xếp cầu thủ nghỉ ngơi cũng không quá quan trọng, hi vọng Juve sẽ giành trọn 3đ trong trận gặp Sampdoria vì Samp cũng đnag không có phong độ cao từ đầu mùa,và sau đó đè bẹp BATE cho yên tâm
-
diệt Samp rùi wa CL diệt BATE sau,dư sức mà,forza Juve
-
Bớ bớ anh em !! Đêm nay có đài nào trực tiếp trận Juve - Samp ngoài VCTV3 ko ? Làm biếng coi ngoại hạng wá , ráng thức coi Juve phe ta đá nhưng mò mãi trên mạng chẳng bít đài nào trực tiếp ráo !!! Có gì mí anh nhắn tin giùm
thằng em út cho nó bít để mà coi nha : 01225870309 . Cám ơn mấy anh nhìu
-
Hết hiệp 1 rồi, bạn Souslevent ơi, cái bet365 ấy làm sao cho nó Full Screen nhỉ? Mắt tớ kém nhìn màn hình cứ gọi là toét mắt dù ở nhà tớ chả giật gì, chạy ngon lành
Khè khè, cung cấp cho các bạn xem online như tớ:
http://www.justin.tv/wantingito3 (http://www.justin.tv/wantingito3)
http://www.mogulus.com/grid/PlayerV2.swf?channel=feni12 (http://www.mogulus.com/grid/PlayerV2.swf?channel=feni12)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.sw...canaltelevision (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=supercanaltelevision)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.sw...annel=fullgoltv (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=fullgoltv)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.sw...nnel=futgol_net (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=futgol_net)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=krivit (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=krivit)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.sw...annel=andreyews (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=andreyews)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=tek1 (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=tek1)
http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=memorge1 (http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=memorge1)
http://www.bet365.com/home/default.asp?aff...oty=1&tzi=1 (http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=365_009544&lng=3&oty=1&tzi=1)
-
Dở quá. Nhất là Alex. >"<
-
Lại hòa rồi
-
Đá quá tệ, hàng loạt vị trí chơi như mơ ngủ, Poulsen, Camo, Nedved, Alex, quá tệ. Ranieri xứng đáng được 0 đ, trước trận đấu thì phát biểu trận này ko nhất thiết phải thắng, trong trận đấu thì thay người ngu cao độ, với cái kiểu đá này thì thiết nghĩ nên điều chỉnh mục tiêu lại là vị trí thứ 3,4 gì đó cho phù hợp
Bonus thêm: Mấy năm gần đây chưa từng thấy 1 thằng hvệ trái nào tồi tệ như Molinaro
-
xong! bùn quá Ranieri...
-
Mình đã nói rồi,
thằng hlv Ranieri là thằng hlv tồi nhất seria. Các cầu thủ trên sân đều mệt mỏi chạy không nổi nữa vậy mà nó không chịu thay thêm ai nữa. Chừng nào juventus không còn thằng này nữa thì hãy nghĩ đến 2 chữ VÔ ĐịCh.
-
Đá quá tệ, hàng loạt vị trí chơi như mơ ngủ, Poulsen, Camo, Nedved, Alex, quá tệ. Ranieri xứng đáng được 0 đ, trước trận đấu thì phát biểu trận này ko nhất thiết phải thắng, trong trận đấu thì thay người ngu cao độ, với cái kiểu đá này thì thiết nghĩ nên điều chỉnh mục tiêu lại là vị trí thứ 3,4 gì đó cho phù hợp
Bonus thêm: Mấy năm gần đây chưa từng thấy 1 thằng hvệ trái nào tồi tệ như Molinaro
Tại sao ai cũng thấy mấy cầu thủ đó chơi tệ mà Ranieri lại ko thay người nhỉ, chỉ thay mỗi Alex là sao. Camo 20p cuối đá như ko còn sức, cứ có bóng là mất.
Còn thằng Molinaro thì mình đã nói rồi mà, nó chỉ biết có phá bóng và chuyền bóng cho 1 người duy nhất là Nedved.
Chán ko muốn nói nữa
-
Juve đá đấm kiểu này chán quá, không thể hiểu nổi các cầu thủ làm gì trên sân, hàng tiền đạo thì Amauri sút được nhõn quả, Alex thì bị kèm chặt cũng coi như teo, hàng tiền vệ thì chuyền bóng dở tệ, Nedved tuy vẫn thi đấu hết mình nhưng hiệu quả anh mang lại hôm qua là không cao, còn Poulsen thì trận hôm qua đá quá chán, toàn để mất bóng và chuyền hỏng ... nói chung ko cải thiện ngay tình hình thì có lẽ mùa giải sẽ sớm kết thúc
-
Nedved thì như đã nói từ đầu rồi, anh đâu còn khả năng như hồi xưa nữa, tốc độ, ý tưởng đã cạn rồi, lực bất tòng tâm, Camo thì mới bình phục. Nói chung là 2 cánh của Juve có vấn đề, mà khi nguồn sáng tạo chủ yếu của đội bóng đã như thế thì làm sao mà tấn công ra hồn cho nổi
-
thằng Molinaro có họ hàng gì với Ranieri ko nhỉ :|,toàn phá bóng ra ngoài,đá xem mà bực cả mình :|
-
Trên goal bà con chửi Ranieri quà trời về chính sách nhân sự của ông ta.
Chúng ta mất 2 điểm ở Fio, 2 điểm với Catania và 2 điểm với Samdoria. Quá nhiều nếu muốn vô địch Serie A.
-
Đầu mùa nhìn Milan thua 2 trận liền tưởng thế là thê thảm lắm, ai ngờ giờ juve bằng điểm với nó, chán đời thật:D
-
Cũng không biết nói gì nữa. Đôi lúc mình cảm thấy ông ta là người ko cấu tiến. Lúc nào cũng tháy hài lòng. Có lẽ Juve xuống hạng thì ông ấy cũng vui luôn...
Dù sao mong rằng Juve sẽ có thêm 3 đ để duy trì tham vọng ở CL.
-
Mọi người kêu ca nhiều thế nhỉ? Sampdoria đâu phải là
thằng trẻ con dễ bắt nạt, dù cho đến giờ họ mới xếp thứ 17. Hòa chứ có phải là thua đâu, Juve chỉ thua đội dẫn đầu có 3 điểm và là 1 trong 2 đội chưa thua còn gì nữa. Cơ hội dành cho Juve còn nhiều, đường còn dài, ngày trước dưới thời Capello và Lippi thì Juve cũng từng có rất nhiều trận gây thất vọng, những trận hòa và thua trong tức tưởi mà.
@all: Dù sao cũng phải biết tôn trọng người khác, Ranieri dù k giỏi cũng đóng góp rất nhiều cho Juve, ông ấy cũng đáng tuổi cha ông của mọi người thì thế đừng ai xúc phạm tới ông ấy, hay gọi ông ấy là thằng như cậu usavn999 để rồi phải lên ôm cột tới 49 ngày.
Tranh luận là tranh luận, bức xúc là bức xúc, nhưng phải có giới hạn của nó.
-
Thời Capello và Lippi thì Juve cũng từng có rất nhiều trận gây thất vọng, những trận hòa và thua trong tức tưởi nhưng là khi đang dẫn đầu Serie A cơ. Chứ đang theo đuôi thì cớ gì lại hòa 3 trận đau thế.
Trận vừa rồi Gionvinco đá chính, Iaquinta và Amauri càn lướt hỏi sao bọn Sam chống được.
Juve giờ rất cần mẫu cầu thủ sáng tạo để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Công nhân giờ ko thiếu rồi.
-
Hòa với đội bóng nhỏ cũng như thua vậy. Lấy Milan để đối chiếu. Họ thắng 3 thua 2 = điểm với chúng ta. thắng 2 hòa 3, cho dù không thua.
-
Dù gì thì Juve của Ranieri vẫn là Juve bất bại
-
Mọi người kêu ca nhiều thế nhỉ? Sampdoria đâu phải là thằng trẻ con dễ bắt nạt, dù cho đến giờ họ mới xếp thứ 17. Hòa chứ có phải là thua đâu, Juve chỉ thua đội dẫn đầu có 3 điểm và là 1 trong 2 đội chưa thua còn gì nữa. Cơ hội dành cho Juve còn nhiều, đường còn dài, ngày trước dưới thời Capello và Lippi thì Juve cũng từng có rất nhiều trận gây thất vọng, những trận hòa và thua trong tức tưởi mà.
@all: Dù sao cũng phải biết tôn trọng người khác, Ranieri dù k giỏi cũng đóng góp rất nhiều cho Juve, ông ấy cũng đáng tuổi cha ông của mọi người thì thế đừng ai xúc phạm tới ông ấy, hay gọi ông ấy là thằng như cậu usavn999 để rồi phải lên ôm cột tới 49 ngày.
Tranh luận là tranh luận, bức xúc là bức xúc, nhưng phải có giới hạn của nó.
Nếu chỉ thắng được "những thằng trẻ con dễ bắt nạt" thì thôi ko nên đặt mục tiêu gì nữa cho mất công (mà vòng trước cũng đâu thắng nổi thằng trẻ con Catania). Mùa năm ngoái khi Juve cách những đội đầu ít điểm tớ cũng lạc quan như cậu vậy, cuối cùng thì khoảng cách ngày một xa, góp công lớn trong chuyện này là việc mất điểm liên tục trước những đội bóng nhỏ.
Mọi người ko chỉ buồn vì việc Juve mất điểm mà còn buồn vì lối chơi chẳng ra sao cả, cả trận ko có miếng phối hợp nào ra hồn, cầu thủ thì sử dụng ko đúng cách, thay người lôm ca lôm côm. Mới có 5 trận thôi nhưng những sai lầm của năm ngoái bộc lộ cả: mất điểm phút chót, bế tắc trước những đội dưới cơ, thay người linh tinh,... Đến bao giờ thì Ranieri mới học được từ những thất bại của mình???
-
Điều duy nhất có thể thông cảm được cho "bác" Ranieri thì đó là nhân sự của Juventus thôi. Từ đầu mùa giải, báo chí và giới chuyên môn đã dập BLD Juve tơi bời về những vụ chuyển nhựong không đâu vào đâu, ngoài Amauri ra thì các cái tên khác không đáng kể. Năm nay Juve khác chứ đâu phải là đội bóng mới lên hạng đâu mà không khiến các cầu thủ cao cấp đồng ý đầu quân, cũng có thể Juve đã hết tiền rồi, nếu vậy thì không có gì để nói cả. Nhìn vào đội hình của Juve bây h, không có bóng dáng siêu sao, những cầu thủ đã từng được coi là siêu sao như Neved và Del Piero thì hết thời rồi, Trezeguet, Iaquinta, Amauri, Camoranesi, Chiellini cũng mới chỉ dạng sao chứ ko phải siêu sao, còn những cái tên khác như Poulsen, Sissoko, Melberg hay Giovinco, De Ceglie thì chỉ là kha khá thôi... khả dĩ nhất thì chỉ có Buffon. Thông cảm cho Ranieri điều đó vì Juve muốn thành công thì phải có những cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi hoặc có thể kết thúc trận đấu bằng những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân như Baggio của Italia năm 1994, Zidane của Pháp năm 1998 hay Kaka của Milan năm 2006... không thì chỉ cầu hòa . Nhưng nói thế có nghĩa Ranieri sẽ thành công nếu có những cầu thủ đó, Chelsea hoành tráng thế mà ông còn trắng tay nói chi đến Juve hiện tại. Nếu chỉ thứ 3, thứ 4 thì Juve cũng chẳng cần bổ sung thêm cầu thủ mới làm gì, nhưng tham vọng trở lại đỉnh cao chắc Juve còn n nhiều điều để nói lắm. Bây giờ thì chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ tốt hơn (ít nhất đến cuối mùa giải) vì nhỡ xui xẻo, Juve điên lên đuổi Ranieri thì cũng thật là nguy hiểm.
-
Nếu chỉ thắng được "những thằng trẻ con dễ bắt nạt" thì thôi ko nên đặt mục tiêu gì nữa cho mất công (mà vòng trước cũng đâu thắng nổi thằng trẻ con Catania). Mùa năm ngoái khi Juve cách những đội đầu ít điểm tớ cũng lạc quan như cậu vậy, cuối cùng thì khoảng cách ngày một xa, góp công lớn trong chuyện này là việc mất điểm liên tục trước những đội bóng nhỏ.
Mọi người ko chỉ buồn vì việc Juve mất điểm mà còn buồn vì lối chơi chẳng ra sao cả, cả trận ko có miếng phối hợp nào ra hồn, cầu thủ thì sử dụng ko đúng cách, thay người lôm ca lôm côm. Mới có 5 trận thôi nhưng những sai lầm của năm ngoái bộc lộ cả: mất điểm phút chót, bế tắc trước những đội dưới cơ, thay người linh tinh,... Đến bao giờ thì Ranieri mới học được từ những thất bại của mình???
Mình rất đồng ý với bạn. Vị trí trên bảng xếp hạng mới quan trọng chứ ko phải thành tích bất bại.
Vấn đề cũng ko hẳn là kết quả trận đấu mà là lối chơi cũng như cách dùng người của Ranieri.
Với việc bố trí 2 tiền vệ trung tâm chơi rất thấp, Ranieri có thể tạo ra sự chắc chắn trong phòng ngự(sau 6 trận đấu để thủng lưới 2 bàn) nhưng nó cũng đã bộc lộ sự hạn chế trong tấn công (sau 6 trận đấu, Juve mới chỉ ghi được 5 bàn thắng).
Thực tế trên sân cũng cho thấy lối chơi của Juve rất ít đột biến do quá phụ thuộc vào những pha tấn công biên của Nedved và Camo. Nếu đối phương chủ động chơi phòng ngự co cụm như Sam thì Juve hoàn toàn bế tắc.
Trong những trận đấu mà đối phương chủ động chơi co cụm thì chỉ có những cú sút xa và những pha dàn xếp đá phạt mới có thể phá vỡ được thế bế tắc. Tiếc là Juve lại ko có cả 2 yếu tố đó.
Nếu Ranieri ko cải thiện được 2 yếu tố trên thì mình tin chắc rằng Juve sẽ ko có danh hiệu nào trong mùa giải năm nay, thậm chí top 4 cũng khó khăn vì các đội bóng Serie A mùa này đều chơi rất tiến bộ hơn nữa Juve lại ko có Trez trong 5 tháng.
-
Tớ mạnh dạn đề nghị đội hình 4-3-1-2 với 2 tiền vệ trụ, Camo đá lệch cánh, Giovinco đá AMC hơi lệch trái và cặp tiền đạo càn lướt trâu Amauri + Iaquita.
Đội hình Juve đá bây giờ chỉ tốt khi gặp các đội mạnh dám tay bo với Juve.
Các đội yếu nó chơi 9 cầu thủ ở sân nhà câu bóng vào ko làm gì được. Phải có cặp tiền đạo kéo giãn người và AMC tung các đường chuyền sát thủ mới được.
Các ông DMC của Juve cũng tập sút xa đi thôi. Bọn này sút xa kém kinh người. Nhìn bọn Chelsea tiền vệ sút xa như thú mà thèm.
-
Chỉ có mong ước nho nhỏ. Alex lên ghế dự bị đi. Giovinco - Amauri - Iaquinta đá chính. Alex vào sân khi cần thiết, như năm ngoái thôi
-
Các bạn mạnh dạn nhưng Ranieri có mạnh dạn đâu, rồi lại vẫn thế thôi.
Thôi thì ngồi nhà chơi CM muốn sắp xếp sao cũng được mà k thì vào đây, làm tí Football Fantasy với anh em JFC
http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...view=getnewpost (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12235&view=getnewpost)
-
căn bản là ko có tiền vệ công sáng tạo nên khi cần tấn công hơi kém, chú ned hay camo thì là tiền vệ cánh nên cũng ko giải quyết được gì nhiều, kẻ rút chú Del ra thay bằng một tiền vệ tấn công giữa đá 4-2-3-1 với 2 cánh của Juve dâng cao thì rất tuyệt. tiếc là chả có chú tiền vệ công nào cả
-
Chán chả buồn nói thấy ngứa quá cũng nhảy vào, các bác nói như tướng, những cầu thủ đẳng cấp, những cầu thủ "tuyệt vời" muốn là loi về được à, nói chán bỏ xừ các bác nói thông cảm cho Ranieri vì đội hìn Juve không đủ mạnh thế còn kêu gì ông nữa, thế thay người thế nào để được việc, mình chả tin những gì Camoranesi không làm được thì Giovinco sẽ làm được, xem đúng là có thất vọng vì lỗi chơi bế tắc cảu Juve nhưng cũng chả trách được gì rõ ràng cả , Sampdoria không hề yếu như cách mọi người coi họ chỉ như đội kiếm điểm đâu, từ đầu mùa giải tới giờ mình có thể nói là hài lòng với lối chơi và những gì Juve đã thể hiện, những trận hòa trước Fio và Catania có hteer nói là do thiếu may mắn, còn bản lĩnh và kinh nghiệm ư, mình không hiểu nhưng gì chúng ta thể hiện trước Zenit được gọi là gì (sức mạnh à, so sánh ngôi soa chỉ muốn làm fan Zenit ), đó không phải là công của Ranieri là gì, trận vừa rồi Juve đá bế tắc cũng một phần các cầu thủ đá chúng xuống dướng sức cho trận C1 giữa tuần, Ranieri và ban lãnh đạo đã tuyên bố từ đầu mùa giải là Juve sẽ cố gắng ở C1 là gì, mọi người tưởng đó là đòn hù ah , còn đừng so sánh với Milan, nhưng bản hợp đồng mùa hè rồi của Milan có thể nói chả hơn gì Juve, theo mình những ngôi sao sáng nhất vẫn là Kaka và Seadoof hay Gattuso, còn Dinho ư , nếu muốn so sánh soa không tụ hỏi nếu Milan không có Berlusconi, phải xuống Serie B "làm bạn" với Juve thì họ có còn những cái tên đó trong đội hình không, và họ có thế đá TỐT như Juve bây giờ không
PS: tát nhiên là hổng dám so với anh Inter rồi
-
Chán chả buồn nói thấy ngứa quá cũng nhảy vào, các bác nói như tướng, những cầu thủ đẳng cấp, những cầu thủ "tuyệt vời" muốn là loi về được à, nói chán bỏ xừ các bác nói thông cảm cho Ranieri vì đội hìn Juve không đủ mạnh thế còn kêu gì ông nữa, thế thay người thế nào để được việc, mình chả tin những gì Camoranesi không làm được thì Giovinco sẽ làm được, xem đúng là có thất vọng vì lỗi chơi bế tắc cảu Juve nhưng cũng chả trách được gì rõ ràng cả , Sampdoria không hề yếu như cách mọi người coi họ chỉ như đội kiếm điểm đâu, từ đầu mùa giải tới giờ mình có thể nói là hài lòng với lối chơi và những gì Juve đã thể hiện, những trận hòa trước Fio và Catania có hteer nói là do thiếu may mắn, còn bản lĩnh và kinh nghiệm ư, mình không hiểu nhưng gì chúng ta thể hiện trước Zenit được gọi là gì (sức mạnh à, so sánh ngôi soa chỉ muốn làm fan Zenit ), đó không phải là công của Ranieri là gì, trận vừa rồi Juve đá bế tắc cũng một phần các cầu thủ đá chúng xuống dướng sức cho trận C1 giữa tuần, Ranieri và ban lãnh đạo đã tuyên bố từ đầu mùa giải là Juve sẽ cố gắng ở C1 là gì, mọi người tưởng đó là đòn hù ah , còn đừng so sánh với Milan, nhưng bản hợp đồng mùa hè rồi của Milan có thể nói chả hơn gì Juve, theo mình những ngôi sao sáng nhất vẫn là Kaka và Seadoof hay Gattuso, còn Dinho ư , nếu muốn so sánh soa không tụ hỏi nếu Milan không có Berlusconi, phải xuống Serie B "làm bạn" với Juve thì họ có còn những cái tên đó trong đội hình không, và họ có thế đá TỐT như Juve bây giờ không
PS: tát nhiên là hổng dám so với anh Inter rồi
Bác nói thế đúng quá rồi còn gì , tranh 3,4 thì Ranieri và Juventus luôn sẵn sàng
-
Chán chả buồn nói thấy ngứa quá cũng nhảy vào, các bác nói như tướng, những cầu thủ đẳng cấp, những cầu thủ "tuyệt vời" muốn là loi về được à, nói chán bỏ xừ các bác nói thông cảm cho Ranieri vì đội hìn Juve không đủ mạnh thế còn kêu gì ông nữa, thế thay người thế nào để được việc, mình chả tin những gì Camoranesi không làm được thì Giovinco sẽ làm được, xem đúng là có thất vọng vì lỗi chơi bế tắc cảu Juve nhưng cũng chả trách được gì rõ ràng cả
Nói như bạn thì chắc các hlv chẳng cần thay người làm gì, vì cầu thủ dự bị << cầu thủ chính thức, mà nếu cầu thủ chính thức làm ko được thì cầu thủ dự bị cũng vậy, rõ hài. Điều khiến các juventini bực mình ở đây là rõ ràng Camo, Nedved đá quá kém trận vừa rồi, hàng tvệ có vấn đề, vậy mà Ranieri chẳng làm cái quái gì để thay đổi cả, đó là chưa kể việc cứ xài hoài ku Molinaro, phát bực mình.
Sampdoria không hề yếu như cách mọi người coi họ chỉ như đội kiếm điểm đâu, từ đầu mùa giải tới giờ mình có thể nói là hài lòng với lối chơi và những gì Juve đã thể hiện
Uh, Lazio, Palermo, Napoli, Atalanta, Genoa... cũng ko hề yếu đâu, chúng ta chỉ nên đặt mục tiêu dành 1 đ trước họ thôi, ráng sao cuối mùa được 1 suất UEFA là được rùi, nhỉ. Cứ tự hài lòng như thế này thì sao mà đội bóng đi lên được.
Còn bản lĩnh và kinh nghiệm ư, mình không hiểu nhưng gì chúng ta thể hiện trước Zenit được gọi là gì (sức mạnh à, so sánh ngôi soa chỉ muốn làm fan Zenit )
Thôi đủ rồi, có một trận thắng may mắn trên sân nhà trước Zenit mà các cậu cứ kể đi kể lại mãi, có gì đáng tự hào lắm sao. Mới có Zenit mà đã thế thì đụng những Inter, Barca, Chelsea,... sẽ thế nào đây
Trận vừa rồi Juve đá bế tắc cũng một phần các cầu thủ đá chúng xuống dướng sức cho trận C1 giữa tuần, Ranieri và ban lãnh đạo đã tuyên bố từ đầu mùa giải là Juve sẽ cố gắng ở C1 là gì, mọi người tưởng đó là đòn hù ah
Dưỡng sức mà Camo mới khỏi chấn thương đã bắt vào đá cả 90', Nedved 36t, cày ải từ đầu mùa vẫn phải căng ra mà chiến, dưỡng sức kiểu gì lạ lùng vậy. Mà đối thủ sắp tới của Juve là ai, Bate, một trong những đội yếu nhất năm nay, vậy mà cũng cần phải "dưỡng sức" à???
-
Xời ơi, đúng là trận rồi Ranieri đã không thể hiện tốt.. nhưng như Tào Tháo nói đó.. thắng bại là chuyện thường tình của việc nhà binh.. vậy nên thắng bại là chuyện thường tình trong bóng đá..
Biết là tất cả mọi người đều rất yêu Juve, đều lo cho Juve.. và dĩ nhiên đều mong Juve đoạt cúp.. những nghi ngại giành cho Ranieri và việc thành tích chỉ về nhỉ, hay cạnh tranh cup UEFA.. có.. và hoàn toàn có cơ sở.. và cũng giống như cơ hội vô địch của Juve.. cũng có.. và cũng hoàn toàn có khả năng.. nhưng hiện giờ.. chúng ta đã ngồi trên lưng cọp.. đã bắt đầu cuộc đua.. không gì có thể thay đôi nữa, từ con người, HLV.. tất cả mọi thứ.. có chăng phải đến mùa đông.. vậy thì từ giờ đến tháng 1.. hãy ủng hộ Juve, ủng hộ Ranieri và các cầu thủ.. để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.. không dẫn đâu thì chí ít cũng không cách xa đội đầu bảng quá.. để rùi mùa đông sẽ có thêm viện binh?? Cũng nên có cái nhìn lạc quan một chút chứ..
Mà mọi người nghĩ sao với các tình huống sau đây..
Từ giờ đến vòng thứ 10 gặp Roma, Juve sẽ lên ngôi đầu.. khi đó những lời mà Ranieri nhận được từ các Juventini sẽ như thế nào??
Hay từ giờ đến hết lượt đi, Juve cố gắng giữ khoảng cách với đội đầu bảng, và chờ mùa đông tăng viện binh để bức phá? Hình như Juve rất giỏi khoản này mà.. ăn nhau về chiều...
Hoặc Ranieri với thành tích tồi tệ, và sẽ bị sa thải ngay tại tháng 1.. Vậy người nên thay sẽ là ai?? Những người con của Juve: Ferrara, Cỏnte hay Vialli.. hay 1 ai đó khác??...
-
Ông Vialli thì cũng phập phù chả kém Ranieri là bao.
Kiếm một HLV hợp với Juve như Lippi hay Capello ko phải dễ.
Đến cả Ancelotti lừng danh mà cũng phải cuốn gói đi khỏi Juve kìa.
-
Ông Vialli thì cũng phập phù chả kém Ranieri là bao.
Kiếm một HLV hợp với Juve như Lippi hay Capello ko phải dễ.
Đến cả Ancelotti lừng danh mà cũng phải cuốn gói đi khỏi Juve kìa.
Nếu Ranieri ra đi thì mình thích Ferara.
Ferara từng là cầu thủ con cưng của Lippi. Giờ đây Lippi cũng rất tin tưởng Ferara ở vai trò trợ lý. Vì thế mình nghĩ Ferara cũng đã học hỏi được nhiều từ Lippi. Hơn nữa dưới sự huấn luyện của Ferara gần đây, Juve có rất nhiều tài năng trẻ rất có triển vọng.
Với những lý do đó, mình nghĩ Ferara xứng đáng là người dẫn dắt Juve sau khi Ranieri ra đi.
-
Nói như bạn thì chắc các hlv chẳng cần thay người làm gì, vì cầu thủ dự bị << cầu thủ chính thức, mà nếu cầu thủ chính thức làm ko được thì cầu thủ dự bị cũng vậy, rõ hài. Điều khiến các juventini bực mình ở đây là rõ ràng Camo, Nedved đá quá kém trận vừa rồi, hàng tvệ có vấn đề, vậy mà Ranieri chẳng làm cái quái gì để thay đổi cả, đó là chưa kể việc cứ xài hoài ku Molinaro, phát bực mình.
Uh, Lazio, Palermo, Napoli, Atalanta, Genoa... cũng ko hề yếu đâu, chúng ta chỉ nên đặt mục tiêu dành 1 đ trước họ thôi, ráng sao cuối mùa được 1 suất UEFA là được rùi, nhỉ. Cứ tự hài lòng như thế này thì sao mà đội bóng đi lên được.
Thôi đủ rồi, có một trận thắng may mắn trên sân nhà trước Zenit mà các cậu cứ kể đi kể lại mãi, có gì đáng tự hào lắm sao. Mới có Zenit mà đã thế thì đụng những Inter, Barca, Chelsea,... sẽ thế nào đây
Dưỡng sức mà Camo mới khỏi chấn thương đã bắt vào đá cả 90', Nedved 36t, cày ải từ đầu mùa vẫn phải căng ra mà chiến, dưỡng sức kiểu gì lạ lùng vậy. Mà đối thủ sắp tới của Juve là ai, Bate, một trong những đội yếu nhất năm nay, vậy mà cũng cần phải "dưỡng sức" à???
Nghe cậu nói mình cũng thấy mình tự hài lòng thật , thế không tự hài lòng thì cậu sẽ làm gì, mình không nói rằng việc thay người sẽ không tạo đột biến, nhưng trong mợt trận đấu với 1 đối thủ không hề yếu, một đối thủ có những cầu thủ mà đẳng cấp của họ còn cao hơn nhưng cầu thủ dự bị của chúng ta thì theo mình nên để nhưng cầu thủ dự bị vào sân thì có khi sự vững chắc cân bằng của đội hình sẽ bị phá vỡ. Nói Ranieri không dũng cảm thì đúng chứ nói ông kém cói và không cso trình độ thì không hẳn. Với chúng ta, những người ngồi ngoài xem trận đấu và nhìn thấy rõ kết quả, chúng ta có thể đòi hỏi sự thay đổi với hi vọng kết quả sẽ khả quan hơn. Nhưng khi trong trận đấu, mình thấy Sampdoria có phần còn trên cơ Jue, có nhưng tình huống làm mình thót tim, thật khó cho Ranieri để dám thay những cầu thủ trẻ vào để tấn công và ghi bàn .
Lazio, Palermo, Napoli, Atalanta, Genoa... rát mạnh, mình có thể nói như vậy, vì họ rất mạnh nên mình càng muốn Juve đánh bại họ. Mình không đặt mục tiêu 1đ bao giờ, nhưng mình biết cách CHẤP NHẬN 1đ khi các cầu thủ đã cố gắng hêt sức, tất nhiên hlv cũng sẽ có 1 phần trách nhiệm khi kết quả trận đáu không được như ý, nhưng không phải vì thế mà quy chụp cho ông khả năng kém cỏi và trình độ có hạn được, mà trong những trận đấu nhưn vừa rồi, Sampdoria cũng đáng nhận được những lới khen ngợi chứ nhỉ
-
Sức ép lên Ranieri lớn quá.. đúng là nghề HLV bạc thật đấy.. hehe..
Đang có tin, Ranieri sẽ bị sa thải ngay cuối tuần này nếu như Juve để thua Palermo.. đây có thể coi là bất ngờ vì Juv không có thói quen thay ngựa giữa đường.. nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng hợp lý.. vì với 1 lực lượng như này.. khi có 1 HLV mới.. có thể Juve sẽ được truyền vào 1 luông gió mới giúp họ vươn lên.. tuy nhiên rủi ro cũng khá là cao..
Và nếu Juve để thua, nếu Ranieri bị sa thải.. người lên cầm quân tạm thời hết mùa giải là Ciro Ferrara.. người cũ của Juve.. từng là 1 hậu về huyền thoại, từng nắm đội trẻ của Juve khá thành công, đã từng là trợ lý của Lippi tại đội truyển QG..
Và trong mùa giải này, nếu thực Ferrara có tài, thì anh sẽ là HLV chính thức của Juve, còn nếu không.. cuối mùa giải BLĐ sẽ liên hệ với Prandelli từ Fio về.. đây là chuyện cuối mùa giải.. còn rất xa..
Nhưng, cuối tuần này gặp Palermo.. mọi người mong Juve chiến thắng.. hay muốn có 1 trận thua để sa thải Ranieri..
Mà cuối tuần này, cặp trung vệ tốt nhất là Legro và Chiellini đều bị đau và không ra sân, cặp trung vệ chính thức sẽ là Knezevic và Mellberg.. xem ra chiếc ghế của Ranieri đang thực sự bị lung lay..
-
Sức ép lên Ranieri lớn quá.. đúng là nghề HLV bạc thật đấy.. hehe..
Đang có tin, Ranieri sẽ bị sa thải ngay cuối tuần này nếu như Juve để thua Palermo.. đây có thể coi là bất ngờ vì Juv không có thói quen thay ngựa giữa đường.. nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng hợp lý.. vì với 1 lực lượng như này.. khi có 1 HLV mới.. có thể Juve sẽ được truyền vào 1 luông gió mới giúp họ vươn lên.. tuy nhiên rủi ro cũng khá là cao..
Và nếu Juve để thua, nếu Ranieri bị sa thải.. người lên cầm quân tạm thời hết mùa giải là Ciro Ferrara.. người cũ của Juve.. từng là 1 hậu về huyền thoại, từng nắm đội trẻ của Juve khá thành công, đã từng là trợ lý của Lippi tại đội truyển QG..
Và trong mùa giải này, nếu thực Ferrara có tài, thì anh sẽ là HLV chính thức của Juve, còn nếu không.. cuối mùa giải BLĐ sẽ liên hệ với Prandelli từ Fio về.. đây là chuyện cuối mùa giải.. còn rất xa..
Nhưng, cuối tuần này gặp Palermo.. mọi người mong Juve chiến thắng.. hay muốn có 1 trận thua để sa thải Ranieri..
Mà cuối tuần này, cặp trung vệ tốt nhất là Legro và Chiellini đều bị đau và không ra sân, cặp trung vệ chính thức sẽ là Knezevic và Mellberg.. xem ra chiếc ghế của Ranieri đang thực sự bị lung lay..
Cửa thua lại khá cao mới chết dở. Hai TV ngon nhất ngồi chơi. Chắc Ranieri sẽ đưa Grygera vào đá Trung vệ với Melberg, Sali đá HV cánh. Palermo đang có phong độ khá ngon. Mà toàn cố nhân của Juve vào phom mới chết chứ. Micoli - Noriceno - Lanzframe. Nếu hàng công không ổn thì không bù cho hàng thủ được. Cầu trời Giovinco - Iaquinta - Amauri có thể ra sân
-
Sức ép lên Ranieri lớn quá.. đúng là nghề HLV bạc thật đấy.. hehe..
Đang có tin, Ranieri sẽ bị sa thải ngay cuối tuần này nếu như Juve để thua Palermo.. đây có thể coi là bất ngờ vì Juv không có thói quen thay ngựa giữa đường.. nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng hợp lý.. vì với 1 lực lượng như này.. khi có 1 HLV mới.. có thể Juve sẽ được truyền vào 1 luông gió mới giúp họ vươn lên.. tuy nhiên rủi ro cũng khá là cao..
Và nếu Juve để thua, nếu Ranieri bị sa thải.. người lên cầm quân tạm thời hết mùa giải là Ciro Ferrara.. người cũ của Juve.. từng là 1 hậu về huyền thoại, từng nắm đội trẻ của Juve khá thành công, đã từng là trợ lý của Lippi tại đội truyển QG..
Và trong mùa giải này, nếu thực Ferrara có tài, thì anh sẽ là HLV chính thức của Juve, còn nếu không.. cuối mùa giải BLĐ sẽ liên hệ với Prandelli từ Fio về.. đây là chuyện cuối mùa giải.. còn rất xa..
Nhưng, cuối tuần này gặp Palermo.. mọi người mong Juve chiến thắng.. hay muốn có 1 trận thua để sa thải Ranieri..
Mà cuối tuần này, cặp trung vệ tốt nhất là Legro và Chiellini đều bị đau và không ra sân, cặp trung vệ chính thức sẽ là Knezevic và Mellberg.. xem ra chiếc ghế của Ranieri đang thực sự bị lung lay..
Anh Melody nói hay thật đấy . Với việc thay ngựa giữa dòng kiểu này hiếm khi có HLV nào thành côg ở Serie A liền dc ( mà mọi Juventini thì lại mún mùa này phải đoạt dc Scudetto mới ác chứ ) Nhất là Juve ta - 1 đội bóng lớn - thì áp lực lên HLV mới là rất lớn , cứ nhìn Klismann đi là rõ , hay kể cả Pep Guardiola bên Barca đấy , họ tài năng đấy , có sáng tác trong cug cách huấn luyện đấy . Nhưng đã thành công dc ngay đâu nào . Thà chúng ta cứ đi với nhịp hòa - thắng - hòa - hòa ... còn tốt hơn là thua liền tù tì hoặc bị đối phương ép như chuối từ đầu tới cuối .
Bổ nhiệm Ciro Ferrara cũng là 1 ý kiến phù hợp nếu cho Ranieri "ra đường" nhưng em nghĩ khả năng thành công là ko cao , vì dù Ferrara đã từng làm trợ lý HLV nhiều lần nhưng kinh nghiệm lẫn khả năng chịu đựng sức ép khi dẫn dắt CLB cũ là còn thiếu .
Ước gì Secco đầu tư vào 1 tiền vệ dẫn dắt lối chơi - 1 nhạc trưởng mới của đội thay thế 1 Nedved đã sắp bước sang tuổi 37 ( bắt anh cày ải liên tục thế này thì lấy đâu ra sức để duy trì phong độ ) bên cạnh đó , mog rằng Ranieri "chịu khó" trao cơ hội cho Giovinco ( anh đã kiến tạo 3 đường chuyền thành bàn kể từ khi dc đá : 1 cho Amauri ở trận Catania và 2 cho Iaquinta ở trận hòa ( lại hòa >.<) vừa rồi gặp BATE ) và De Ceglie , để Molinaro tự " ngẫm nghĩ " cho phong độ và cách đá quá tệ của mình .
Bây giờ chỉ mog rằng cuối tuần này ko phải chứng kiến 1 Juve đá vô hồn nữa ( 1 trận thắng với tỉ số tối thiểu : 2-1 chẳng hạn ) , sao ko đá với phog cách lấy tấn công làm trọng như mùa trước nhỉ . Ranieri ơi !!!
-
Anh Melody nói hay thật đấy . Với việc thay ngựa giữa dòng kiểu này hiếm khi có HLV nào thành côg ở Serie A liền dc ( mà mọi Juventini thì lại mún mùa này phải đoạt dc Scudetto mới ác chứ ) Nhất là Juve ta - 1 đội bóng lớn - thì áp lực lên HLV mới là rất lớn , cứ nhìn Klismann đi là rõ , hay kể cả Pep Guardiola bên Barca đấy , họ tài năng đấy , có sáng tác trong cug cách huấn luyện đấy . Nhưng đã thành công dc ngay đâu nào . Thà chúng ta cứ đi với nhịp hòa - thắng - hòa - hòa ... còn tốt hơn là thua liền tù tì hoặc bị đối phương ép như chuối từ đầu tới cuối .
Bổ nhiệm Ciro Ferrara cũng là 1 ý kiến phù hợp nếu cho Ranieri "ra đường" nhưng em nghĩ khả năng thành công là ko cao , vì dù Ferrara đã từng làm trợ lý HLV nhiều lần nhưng kinh nghiệm lẫn khả năng chịu đựng sức ép khi dẫn dắt CLB cũ là còn thiếu .
Ước gì Secco đầu tư vào 1 tiền vệ dẫn dắt lối chơi - 1 nhạc trưởng mới của đội thay thế 1 Nedved đã sắp bước sang tuổi 37 ( bắt anh cày ải liên tục thế này thì lấy đâu ra sức để duy trì phong độ ) bên cạnh đó , mog rằng Ranieri "chịu khó" trao cơ hội cho Giovinco ( anh đã kiến tạo 3 đường chuyền thành bàn kể từ khi dc đá : 1 cho Amauri ở trận Catania và 2 cho Iaquinta ở trận hòa ( lại hòa >.<) vừa rồi gặp BATE ) và De Ceglie , để Molinaro tự " ngẫm nghĩ " cho phong độ và cách đá quá tệ của mình .
Bây giờ chỉ mog rằng cuối tuần này ko phải chứng kiến 1 Juve đá vô hồn nữa ( 1 trận thắng với tỉ số tối thiểu : 2-1 chẳng hạn ) , sao ko đá với phog cách lấy tấn công làm trọng như mùa trước nhỉ . Ranieri ơi !!!
Góp ý với em tí nhé, em cố gắng viết sai lỗi chính tả ít thôi và sáng tạo chứ k phải sáng tác nhé, nghe sáng tác trong cung cách huấn luyện nghe bùn cười quá
-
Mình mong Ranieri bị sa thải. Rõ ràng là Ranieri quá thiếu cá tính và mưu mẹo trong việc dùng người.
Mình ủng hộ Ferrara
-
Ko quan tâm đến HLV ,mình muốn cuối tuần này Juve thắng
-
Ko quan tâm đến HLV ,mình muốn cuối tuần này Juve thắng
Tuần này Juve không thắng mình sẽ quan tâm tới HLV
-
Tuần này Juve không thắng mình sẽ quan tâm tới HLV
Mình cũng rứa!
-
Đã phải xem xét lại về Ranieri, không dám nói chuyên môn của ông yếu, nhưng sự thiếu cá tính của ông đã đem lại những kết qua rkhông được như ý, nếu để điều này kéo dài sẽ không tốt cho tâm lí và sự quyết tâm cảu các cầu thủ, thay đổi không khó, mong rằng Ranieri sẽ dám mạnh dạn hơn để đem lại chiến thắng , nếu thay đổi hlv thì mình chưa tin Ferrara lắm, anh có thể học hỏi thêm kinh nghiệm khi làm trợ lí cho 1 hlv có nhiều kinh nghiệm hơn, nếu thay hlv bây giừo mình mong đó sẽ là Prandieli của Fio , còn muốn mấy người khác nhưng khso quá không dám nói
-
Ko có gì mới cả. Iaquinta chấn thương, Alex và Amauri trên hàng công. Giovinco không có 100% thể lực và không tham gia buổi tập sáng qua. Nedved và Camo sẽ đảm nhiệm hai cánh (ngày mai cũng là SN của Camo). Sissoko và Poulsen giữa sân. Chiellini - Melberg đá trung vệ, Monilaro - Grygera hai cánh. Chúng ta có sự quay lại của Gigi. Vẫn thấy lo lo
-
Juventus đang thiếu rất nhiều cầu thủ cho lượt đấu này, "vượt cạn" vụ này khó khăn thật
-
Giovinco có vấn đề gì đâu mà không có 100% thể lực ?
-
Giovinco có vấn đề gì đâu mà không có 100% thể lực ?
Em nó bị đau cơ, nên không tham gia buổi tập sáng thứ 5 và phải thực hiện vật lý trị liệu.Biết đâu làm vài bi lại chạy như ngựa cuối tuần này
-
Merde! Đá như khìn ấy! Dặt dẹo, yếu ớt, vô hồn
1-1, Alex ghi bàn! Tình huống cố định, chưa có gì đáng nói
Ông Momo lại thẻ đỏ rồi. Bọn trọng tài hơi lởm, toàn đứng sai vị trí mấy quả việt vị thôi. KHông biết cố tình hay vô ý nữa
-
Ức chế vãi. Đi được rồi đấy Ranieri!
-
...go away Ranieri
-
Lúc cần thay đổi thì ko thay đổi. Lúc thay đổi thì thay đổi chóng cả mặt, đang đá 4-4-2 sang đá 4-3-3, ko ai làm bóng.
Ngu thế mà Juve vẫn giữ mới lạ.
Ranieri nói là ko quan tâm báo chí, thế mà vào trận muốn thắng ra mặt. Đã ít người hơn rồi lại còn thay toàn cầu thủ tấn công vào ko thua mới lạ.
Đáng ra chủ hòa thì có khi lại thắng. Chưa bao h thấy HLV nào ngu thế.
Biến đi là đáng rồi
-
May quá trận này thua. Chứ không biết bao giờ Ranieri mới biến được đây!!!
-
Thất vọng, thế là xong...
-
Lại một trận đấu rời rạc như bao trận trước
Hàng tiền vệ của Juve không cầm được bóng và không tổ chức được một đợt tấn công nào ra hồn
Amauri và Del hoàn toàn bị chia cắt ở tuyến trên, cả hai cầu thủ này đã không ít lần phải lùi về rất sâu để lấy bóng
Mình không hiểu Ranieri nghĩ gì khi xếp Marchisio đá ở vị trí tiền vệ phải
Một vị trí mà anh đã thi đấu hết sức mờ nhạt và mất hút trong gần như toàn bộ thời gian thi đấu
Bộ ba Amauri - Del - Gio cũng không phát huy được hiệu quả
Trong trận này Gio được thi đấu khá tự do phía dưới 2 tiền đạo nhưng có cảm giác anh vẫn chưa hòa nhập được vào lối đá của toàn đội
Đội hình Juve đã được bố trí quá thấp và chủ yếu là những đường chuyền dài của các hậu vệ cho các tiền đạo tuyến trên
Mình có cảm giác mùa này Ranieri đã không dám mạo hiểm với lối đá tấn công áp đặt lên các đội bóng khác yếu hơn
Với phong cách chộp giật không phát huy hiệu quả do hàng phòng ngự không thực sự chắc chắn cùng với hàng tấn công không có những tiền đạo có khả năng gây đột biến
So Ranieri's reign is over
-
Thất vọng khi thấy Juve thua,giờ thì đã đến lúc phải quan tấm đến HLV rồi,chắc ra đi lúc này là hợp lý cho Ranieri
-
Hôm qua Ranieri phải xếp tới 3 tvệ trung tâm đó là vì Nedved và Camo ko ai đủ thể lực để đá ngay từ đầu cả, đầu mùa giải tớ đã rất lo ngại về vị trí 2 cánh, Nedved thì già, Marchionni coi như ko có, Camo dễ chấn thương và ko phải lúc nào Giovinco cũng có thể là cứu tinh của juve,... thế mà có bác bảo lực lượng thế ngon rồi, ko phải bổ sung ai, cuối cùng thì giờ juve trả giá
Poulsen đá quá mờ nhạt, nếu cứ thế này thì chuẩn bị thành Tiago thứ 2 rồi
Giờ thì mình bắt đầu hiểu sao Liverpool lại muốn đẩy Sissoko đi, sau 1,2 trận xuất thần là series 4,5 trận kém cỏi và 1 cái thẻ đỏ như thế này đây
Cuối cùng: Ko hiểu công tác chuẩn bị thể lực của juve thế nào mà đầu mùa bao giờ cũng có hàng tá chú vào viện, mấy năm trước đây làm gì có chuyện này nhỉ
-
Sứ mệnh của Ran tại Juve đã hết, sau 1 tháng bết bát, ông nên ra đi thì hơn ...
-
Hôm qua Ranieri phải xếp tới 3 tvệ trung tâm đó là vì Nedved và Camo ko ai đủ thể lực để đá ngay từ đầu cả, đầu mùa giải tớ đã rất lo ngại về vị trí 2 cánh, Nedved thì già, Marchionni coi như ko có, Camo dễ chấn thương và ko phải lúc nào Giovinco cũng có thể là cứu tinh của juve,... thế mà có bác bảo lực lượng thế ngon rồi, ko phải bổ sung ai, cuối cùng thì giờ juve trả giá
Poulsen đá quá mờ nhạt, nếu cứ thế này thì chuẩn bị thành Tiago thứ 2 rồi
Giờ thì mình bắt đầu hiểu sao Liverpool lại muốn đẩy Sissoko đi, sau 1,2 trận xuất thần là series 4,5 trận kém cỏi và 1 cái thẻ đỏ như thế này đây
Cuối cùng: Ko hiểu công tác chuẩn bị thể lực của juve thế nào mà đầu mùa bao giờ cũng có hàng tá chú vào viện, mấy năm trước đây làm gì có chuyện này nhỉ
cậu nên nhớ chính Siss đã chơi rất tốt nửa mủa giải trước, thẻ đỏ nảy của Siss có thể do hàng tiền vệ quá yếu dẫn tới sự nôn nóng, ức chế. Trận thua hôm qua do Juve bị chấn thương hàng loạt. Tôi đang tự hỏi lỗi này của Ranieri hay của BLĐ. Bây giờ mới nhận thấy đội hình chúng ta mỏng, đặc biệt ở hàng HV và 2 vị trí tiền vệ cánh.
-
Cái đáng lo ngại của Sissoko là anh ta thiếu ổn định, hãy nhớ lại mùa năm ngoái đi, chơi rất hay trước Milan, Inter nhưng lại rất tệ khi gặp Empoli, Torino, Reggina,...mùa này đang có xu hướng lặp lại. Một điểm nữa là dễ ăn thẻ (năm ngoái hình như cũng bị cấm vài trận), hàng tvệ yếu thì có quyền nôn nóng ức chế rồi gây thiệt hại cho đội nhà sao?
Ranieri có lỗi phần lớn, ông ta là hlv, ông ta phải hiểu đội mình mạnh yếu chỗ nào rồi đề nghị blđ bổ sung tăng cường, từ năm ngoái tới giờ juve chi bao nhiêu cho tvệ trung tâm rồi, Tiago, Almiron, Poulsen, đều do Ranieri yêu cầu, tất cả đều gây thất vọng
-
Cái đáng lo ngại của Sissoko là anh ta thiếu ổn định, hãy nhớ lại mùa năm ngoái đi, chơi rất hay trước Milan, Inter nhưng lại rất tệ khi gặp Empoli, Torino, Reggina,...mùa này đang có xu hướng lặp lại. Một điểm nữa là dễ ăn thẻ (năm ngoái hình như cũng bị cấm vài trận), hàng tvệ yếu thì có quyền nôn nóng ức chế rồi gây thiệt hại cho đội nhà sao?
Sissoko giống một tiền về đánh chặn thuần túy, chỉ biết thu hồi bóng chứ không biết phát động tấn công, có lẽ chỉ chơi tốt khi HLV chỉ định đội hình phòng ngự. Tôi thấy dù sao thì Sissoko cũng là tiền vệ tốt nhất hiện nay của Juventus rồi (mặc dù năm nay thi đấu mơ ngủ )
-
Sissoko giống một tiền về đánh chặn thuần túy, chỉ biết thu hồi bóng chứ không biết phát động tấn công, có lẽ chỉ chơi tốt khi HLV chỉ định đội hình phòng ngự. Tôi thấy dù sao thì Sissoko cũng là tiền vệ tốt nhất hiện nay của Juventus rồi (mặc dù năm nay thi đấu mơ ngủ )
Mình cũng nghĩ vậy! Nhưng Marchisio cũng không tồi. Thiếu của Juve là 1 linh hồn. Alex là hồn ma rồi, Giovinco thì còn quá non và không đủ tầm để làm việc đó. Chúng ta cần 1 tiền vệ có cá tính, sáng tạo cho khu trung tuyến. Mà cảm giác Ranieri chỉ đạo đá thấp hay sao ấy? Thấy cu De Ceglie bây h chả dám lên tấn công nữa, Marchisio thì không thấy sút xa (ĐC này sút xa không tệ, làm mình nhớ đến Tarchinardi ). Ở giữa sân không đồng chí nào dám cầm bóng quá 3s. Như thế thì làm gì chả mất thế trận. Điểm mạnh của Juve xưa nay là hàng tiền vệ (chứ không phải là HV đâu nha), bất cứ khi nào Juve mạnh thì hàng tiền vệ luôn là hàng đầu châu Âu. Bây h không còn điểm mạnh, tinh thần xuống, còn làm ăn cái nỗi gì. Có thể chúng ta lại có 1 mùa giải vứt đi nữa rồi
-
Trận vừa rồi Juve đá với đội hình quá thấp
Không dám mạnh dạn tấn công mà chọn lối đá rình rập
Nên có cảm giác hàng tiền vệ của Lão Bà bị lấn át bởi các chiến binh đến từ Palermo
Mặt khác không có sự ăn ý giữa bộ ba trên hàng công đặc biệt là Del và Amauri
Amauri không phát huy được phẩm chất do anh quá đói bóng mặc dù anh thực sự là một cầu thủ có chất lượng
Vấn đề lớn nhất của Lão Bà là khả năng giữ nhịp trận đấu của hàng tiền vệ và tư tưởng quá cầu toàn của gã thợ hàn
-
Trận vừa rồi Juve đá với đội hình quá thấp
Không dám mạnh dạn tấn công mà chọn lối đá rình rập
Nên có cảm giác hàng tiền vệ của Lão Bà bị lấn át bởi các chiến binh đến từ Palermo
Mặt khác không có sự ăn ý giữa bộ ba trên hàng công đặc biệt là Del và Amauri
Amauri không phát huy được phẩm chất do anh quá đói bóng mặc dù anh thực sự là một cầu thủ có chất lượng
Vấn đề lớn nhất của Lão Bà là khả năng giữ nhịp trận đấu của hàng tiền vệ và tư tưởng quá cầu toàn của gã thợ hàn
Cái này này. Các cầu thủ đá y như thế! Như bọn gà mái ấy
-
Chúng ta cần 1 tiền vệ có cá tính, sáng tạo cho khu trung tuyến. Mà cảm giác Ranieri chỉ đạo đá thấp hay sao ấy? Thấy cu De Ceglie bây h chả dám lên tấn công nữa, Marchisio thì không thấy sút xa (ĐC này sút xa không tệ, làm mình nhớ đến Tarchinardi ). Ở giữa sân không đồng chí nào dám cầm bóng quá 3s.
Bác này cứ như lấy chữ từ trong mồm tớ vậy, đây cũng là điều mà tớ trăn trở lâu nay. Các tvệ trung tâm của juve hiện nay chủ yếu là làm công tác dọn dẹp, có bóng là các chú ấy chăm chăm mở ra 2 cánh (mà 2 cánh năm nay cũng có mạnh gì cho cam), hoặc chuyền ngược lại cho hậu vệ bum lên rồi cầu chúa cho bóng tới được các tđạo, ko có 1 chút gì đột biến ở giữa sân do đó đội bạn bắt chặt 2 cánh là coi như yên tâm ngủ ngon. Hãy nhớ lại những tình huống hiếm hoi khi Sissoko mạnh dạn lao lên tấn công trong 2 trận gặp Udinese và Samp, luôn luôn tạo sự rối loạn và nguy hiểm: 1 pha thành bàn và đem về 3 điểm, pha còn lại bóng đập cột
-
Bác này cứ như lấy chữ từ trong mồm tớ vậy, đây cũng là điều mà tớ trăn trở lâu nay. Các tvệ trung tâm của juve hiện nay chủ yếu là làm công tác dọn dẹp, có bóng là các chú ấy chăm chăm mở ra 2 cánh (mà 2 cánh năm nay cũng có mạnh gì cho cam), hoặc chuyền ngược lại cho hậu vệ bum lên rồi cầu chúa cho bóng tới được các tđạo, ko có 1 chút gì đột biến ở giữa sân do đó đội bạn bắt chặt 2 cánh là coi như yên tâm ngủ ngon. Hãy nhớ lại những tình huống hiếm hoi khi Sissoko mạnh dạn lao lên tấn công trong 2 trận gặp Udinese và Samp, luôn luôn tạo sự rối loạn và nguy hiểm: 1 pha thành bàn và đem về 3 điểm, pha còn lại bóng đập cột
Xong luôn rồi! Camo và Gigi sẽ nghỉ thi đấu khoảng 3-4 tuần! Xong đời Ranieri rồi
-
Chính xác là Gigi nghỉ 20 ngày còn Camo nghỉ 30 ngày ,xong Ranieri và xong luôn Juve ,lại một mùa trắng tay.
-
Chính xác là Gigi nghỉ 20 ngày còn Camo nghỉ 30 ngày ,xong Ranieri và xong luôn Juve ,lại một mùa trắng tay.
Chưa hẳn
Biết đâu đấy sẽ là lợi thế để đưa những De Ceglie, Marchisio, Giovinco trở thành sao xịn
Nói chung thì không hy vọng CR sẽ giúp Juve đoạt được danh hiệu nào ở mùa này
Chỉ mong ông ta giúp cho những tài năng trẻ này trở thành những ngôi sao như Zola hay Lampard, những người nhờ bàn tay của CR mà trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay
-
Trận vừa rồi, dội hình xuất phát cso vấn đề ngay từ đầu và chính là ở hàng tiền vệ, có đến những 3 tiền vệ phòng ngự, quá không cầ thiết và làm giảm sức tấn công vốn đã thiếu đã dạng của Juve, nhiềm tưởng với 3 tiền vệ như vậy thì Juve sẽ đá với 3 tiền đạo khi Alex và Giovinco sẽ trợ công cho Amauri. nhưng Ranieri đã chơi an toàn với 4 tiền vệ, viễ đẩy Giovincon vào đá tiền vệ công như trận vừa rồi là 1 sai lầm lớn của Ranieri, Giovinco quá thiếu "sức mạnh" để cso thể hỗ trỡ phòng ngự, và ở vvị trí này, anh cũng làm hẹp tầm hoạt động và khả năng đá lùi của Alex đi rất nhiều, thà rằng cứ để Giovinco lệch hẳn sang trái, dù có chấp luôn cánh phải thì có khi Juve chơi tấn công còn hiệu quả hơn nhiều , nếu những tìa năng trẻ vẫn tiếp tục đwocj dùng như thế này thì cũng khó mà phát huy được hết khả năng chứu nói gì đến toả sáng
-
Xong luôn rồi! Camo và Gigi sẽ nghỉ thi đấu khoảng 3-4 tuần! Xong đời Ranieri rồi
Camo chấn thương 1 phần nhờ công lớn của Ranieri, mới trở lại sau chấn thương đã bị bắt đá 90' trong trận gặp Sampdoria
-
Chưa hẳn
Biết đâu đấy sẽ là lợi thế để đưa những De Ceglie, Marchisio, Giovinco trở thành sao xịn
Nói chung thì không hy vọng CR sẽ giúp Juve đoạt được danh hiệu nào ở mùa này
Chỉ mong ông ta giúp cho những tài năng trẻ này trở thành những ngôi sao như Zola hay Lampard, những người nhờ bàn tay của CR mà trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay
CR chẳng đạo tạo được ai hết. Zola thì đã có tài năng sẵn. Lampard là giỏi từ lò Westham, CR chỉ việc mua về.
-
Chưa hẳn
Biết đâu đấy sẽ là lợi thế để đưa những De Ceglie, Marchisio, Giovinco trở thành sao xịn
Nói chung thì không hy vọng CR sẽ giúp Juve đoạt được danh hiệu nào ở mùa này
Chỉ mong ông ta giúp cho những tài năng trẻ này trở thành những ngôi sao như Zola hay Lampard, những người nhờ bàn tay của CR mà trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay
Cậu nói có thể đúng, sẽ vẫn có thể có những tài năng xuất hiện nhưng với ông thì thì có tài năng không có nghĩalaf có thành công.
-
Trận gặp Napoli:
- Legro & Chiellini chưa chắc ra sân
- Sissoko treo giò
-
***... bây h mấy
thằng cầu thủ của Juventus cũng hùa theo ăn nói theo kiểu của BLD, chẳng có gì đâu, thế cóa vấn đề gì, chúng nó quyết tâm đánh Juve chìm nghỉm luôn đây mà, toàn cái lũ trình độ thấp mà to mồm. Cút hết đi...
-
Chẳng lẽ lại vạch áo cho người xem lưng hả bạn
Nếu trong năm nay mà Juve không đạt được gì thì có lẽ cả Blanc, Secco cũng sẽ bị sa thải hết
-
Vậy chứ nếu chẳng may từ giờ đến cuối mùa giải Juve lại hồi sinh.. những chỉ về nhì tại Serie A.. về nhì tại Champions League..
Thì những ai sẽ ra đi, những ai sẽ ở lại.. có bị coi là những kẻ phá hoại hay không..
Mà ông anh MoVan nên bĩnh tĩnh chút.. tất cả, từ BHL, HLV đến cầu thủ.. họ đều không hề có ý định phá hoại Juve.. chỉ có điều có những lí do.. hoặc họ không còn, không có khả năng để vực dậy Juve.. đừng nên chửi và trách họ như vậy.. dù thế nào tất cả.. từ BHL đến các Juventini đều mong mỏi Juve thành công.. nên trách móc. chửi lẫn nhau cũng chẳng giải quyết được gì.. lại dễ fgây bất đồng.. gây phản cảm..
-
Có gì đâu mà các bác cứ nóng. Gigi nghỉ thêm ít nhất 2 tháng. Coi như mất hàng thủ. Không thay đổi lối chơi thì Top 4 cũng là xa vời lắm
-
Thay đổi là thay thế nào?
Giờ ko đá cánh nữa thì đá trung lộ sao?
Với hàng TV mỏng cơm và thiếu sáng tạo như bây giờ liệu có đủ trình ko?
-
Vậy chứ nếu chẳng may từ giờ đến cuối mùa giải Juve lại hồi sinh.. những chỉ về nhì tại Serie A.. về nhì tại Champions League..
Thì những ai sẽ ra đi, những ai sẽ ở lại.. có bị coi là những kẻ phá hoại hay không..
Mà ông anh MoVan nên bĩnh tĩnh chút.. tất cả, từ BHL, HLV đến cầu thủ.. họ đều không hề có ý định phá hoại Juve.. chỉ có điều có những lí do.. hoặc họ không còn, không có khả năng để vực dậy Juve.. đừng nên chửi và trách họ như vậy.. dù thế nào tất cả.. từ BHL đến các Juventini đều mong mỏi Juve thành công.. nên trách móc. chửi lẫn nhau cũng chẳng giải quyết được gì.. lại dễ fgây bất đồng.. gây phản cảm..
Đấy chính xác là cái mà các cầu thủ Juventus và BLD mong đấy em ạ, bởi vì đơn giản, khi người ta không còn khả năng vực dậy nên họ hi vọng, để rồi không thể hi vọng thì chỉ còn cách tự AQ với nhau. Nói thật nhé, nếu mùa giải năm nay Juventus về nhì Serie A hay Champion League thì chúng ta nên tôn vinh Ranieri vì theo cái mà đang diễn ra (từ khi Ranieri về đến bây giờ) tât cả cũng chỉ mong được có thế.
Hãy xem tất cả diễn biến của Juventus năm nay mọi người sẽ thấy thế nào:
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/09/3BA0657B/ (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/09/3BA0657B/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/09080961505/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/09080961505/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/24080756952/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/24080756952/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/25080544691/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/25080544691/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/10081064213/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/10081064213/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064268/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064268/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064247/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064247/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/09081064192/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/09081064192/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/06081063871/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/06081063871/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/05081063838/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/05081063838/)
Tất cả chỉ để biện hộ cho một đội bóng phong cách bệ rạc, kém chất lượng nhưng họ chỉ biết nhắm mắt mà mơ tới quá khứ để mà tự kiêu hãnh về đội bóng bây giờ. Tất cả những hành động của họ là phản bội NHM, họ làm vậy cũng đã chứng tỏ đội bóng không những không vươn lên mà còn đi xuống, cả chuyên môn lẫn tinh thần, tất cả còn lại chỉ là sự lừa dối, lừa dối chính bản thân họ và NHM.
Cái mà NHM cầm là một Juventus bản lĩnh, hiệu quả chứ không phải Juventus lừa phỉnh mình. Forza Juventus....
-
Đấy chính xác là cái mà các cầu thủ Juventus và BLD mong đấy em ạ, bởi vì đơn giản, khi người ta không còn khả năng vực dậy nên họ hi vọng, để rồi không thể hi vọng thì chỉ còn cách tự AQ với nhau. Nói thật nhé, nếu mùa giải năm nay Juventus về nhì Serie A hay Champion League thì chúng ta nên tôn vinh Ranieri vì theo cái mà đang diễn ra (từ khi Ranieri về đến bây giờ) tât cả cũng chỉ mong được có thế.
Hãy xem tất cả diễn biến của Juventus năm nay mọi người sẽ thấy thế nào:
http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/09/3BA0657B/ (http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/09/3BA0657B/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/09080961505/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/09080961505/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/24080756952/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/24080756952/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/25080544691/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/25080544691/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/10081064213/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/10081064213/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064268/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064268/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064247/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/10081064247/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/09081064192/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/09081064192/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/08081064056/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/06081063871/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong-da-italia/06081063871/)
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/05081063838/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/05081063838/)
Tất cả chỉ để biện hộ cho một đội bóng phong cách bệ rạc, kém chất lượng nhưng họ chỉ biết nhắm mắt mà mơ tới quá khứ để mà tự kiêu hãnh về đội bóng bây giờ. Tất cả những hành động của họ là phản bội NHM, họ làm vậy cũng đã chứng tỏ đội bóng không những không vươn lên mà còn đi xuống, cả chuyên môn lẫn tinh thần, tất cả còn lại chỉ là sự lừa dối, lừa dối chính bản thân họ và NHM.
Cái mà NHM cầm là một Juventus bản lĩnh, hiệu quả chứ không phải Juventus lừa phỉnh mình. Forza Juventus....
Vậy em thử hỏi anh, ngay bây giờ.. anh có thể làm j` cho Juve.. nếu đứng được thay thế Secco hay Ranieri..
Những bài viết trên kia.. phần lớn là bình luận nhận định của cá nhân.. những tin tức đưa.. không có nguồn.. anh có đảm bảo tất cả những tin đó là chính xác 100%..
Đúng là có những sai lầm.. nhưng để nói là BHL muốn phá hoại Juve.. thì thật là thiển cận và thiếu suy nghĩ.. những vấn đề của Juve bây giờ.. hiện tại.. chỉ có sự đoàn kết.. lòng quyết tâm.. hay cái j` đó gọi là khát khao.. mới có thể giải quyết được.. chứ bây giờ ah`.. sao có thể mua được cầu thủ mới.. thay HLV giữa dòng ư.. liệu có sáng sủa hơn không hay sẽ gây ra nhưng tiêu cực trong tâm lý đội bóng..
Hay trong hoàn cảnh này.. các cầu thủ.. hay cả BHL tuyen bố tình trạng khẩn cấp.. tuyên bố chúng tôi sai lầm.. hay từ chức.. làm vừa lòng người hâm mộ.. nhưng để rồi sẽ đưa Juve lẫn sâu trong khủng hoảng.. một sự đoàn kết và thông nhất không còn.. một sự tự tin và tinh thần khát khao chiến thắng cũng không nốt..
Bây giờ không phải là lúc lên các mặt báo thừa nhận sai lầm, sai lầm.. ai cũng biết rồi.. thì pảhi tìm cách giải quyết.. còn hiện tại đang trong mùa giải.. có thay người mới thì cũng chẳng giải quyết đuọc gì.. vậy nên hãy cứ để những con người đó ở lại và sửa sai..
Nhứng sai lầm đó... mình sẽ phải chấp nhận.. và đi cùng nó.. vẫn phải tiếp tục ủng hộ đọi bóng..
Là 1 Juventini.. em nghĩ mình nên có cái nhìn tích cực.. có thể thì có cài gì đó vị tha và nhân nhượng cho những sai lầm.. hơn là thành nhũng tên untra.. thấy đội bóng khủng hoảng.. lại được thể phá hoại.. tỏ vẻ bât đồng.. không vừa lòng hay cái gì đó.. gây ra những cái nhìn thiếu thiện cảm về đội bóng mình yêu thích..
-
Vậy em thử hỏi anh, ngay bây giờ.. anh có thể làm j` cho Juve.. nếu đứng được thay thế Secco hay Ranieri..
Những bài viết trên kia.. phần lớn là bình luận nhận định của cá nhân.. những tin tức đưa.. không có nguồn.. anh có đảm bảo tất cả những tin đó là chính xác 100%..
Đúng là có những sai lầm.. nhưng để nói là BHL muốn phá hoại Juve.. thì thật là thiển cận và thiếu suy nghĩ.. những vấn đề của Juve bây giờ.. hiện tại.. chỉ có sự đoàn kết.. lòng quyết tâm.. hay cái j` đó gọi là khát khao.. mới có thể giải quyết được.. chứ bây giờ ah`.. sao có thể mua được cầu thủ mới.. thay HLV giữa dòng ư.. liệu có sáng sủa hơn không hay sẽ gây ra nhưng tiêu cực trong tâm lý đội bóng..
Hay trong hoàn cảnh này.. các cầu thủ.. hay cả BHL tuyen bố tình trạng khẩn cấp.. tuyên bố chúng tôi sai lầm.. hay từ chức.. làm vừa lòng người hâm mộ.. nhưng để rồi sẽ đưa Juve lẫn sâu trong khủng hoảng.. một sự đoàn kết và thông nhất không còn.. một sự tự tin và tinh thần khát khao chiến thắng cũng không nốt..
Bây giờ không phải là lúc lên các mặt báo thừa nhận sai lầm, sai lầm.. ai cũng biết rồi.. thì pảhi tìm cách giải quyết.. còn hiện tại đang trong mùa giải.. có thay người mới thì cũng chẳng giải quyết đuọc gì.. vậy nên hãy cứ để những con người đó ở lại và sửa sai..
Nhứng sai lầm đó... mình sẽ phải chấp nhận.. và đi cùng nó.. vẫn phải tiếp tục ủng hộ đọi bóng..
Là 1 Juventini.. em nghĩ mình nên có cái nhìn tích cực.. có thể thì có cài gì đó vị tha và nhân nhượng cho những sai lầm.. hơn là thành nhũng tên untra.. thấy đội bóng khủng hoảng.. lại được thể phá hoại.. tỏ vẻ bât đồng.. không vừa lòng hay cái gì đó.. gây ra những cái nhìn thiếu thiện cảm về đội bóng mình yêu thích..
OK, anh đồng ý với em rất nhiều điều, bởi vì đơn giản chúng ta chỉ là NHM không thể làm gì thay đổi trừ khi trông chờ những chuyển biến tích cực. Nhưng cũng có những điều anh không thể đồng ý với em được
Tất cả những tin đó, đều được đăng trên GOAL.COM cái này anh tin là em biết, còn nếu giả sử như em ít khi vào GOAL thì em chịu khó vào và quan tâm đến 4 nhóm Secco, Ranieri, Gigli và Juventus em sẽ có kết quả thôi (nếu em không tin tính xác thực của GOAL thì anh cũng không có gì để chứng minh tin đó có phải lá cải hay không)
Và em hãy đọc lại tất cả bài anh viết, anh không nói một ai trong BLD là có ý định phá hoại Juventus, mà tất cả cái anh nói là họ là đội ngũ bạc nhược, thiếu năng lực và không dám nhìn thẳng vào thực tế những gì họ làm. Tại châu Âu, có rất nhiều cây viết tin thể thao có những nhận định rất chính xác và được nhiều người tin tưởng, họ đã đưa ra những nhận định về tương lai của Juventus rất thiếu khả quan, thì BLD của Juventus đã tự vỗ về mình và NHM như thế nào, thì đó chính là những cái tin mà a đã đưa ra (và đó chưa phải là tất cả đâu).
Nếu như anh làm gì nếu ở vị trí đó ư, điều đó là ko bao h xảy ra nhưng a sẽ không bao giờ hành xử cái kiểu hèn nhát và thiếu trách nhiệm như họ được.
Còn cái gọi là lòng đoàn kết ư, em nhầm to rồi đấy, nội bộ Juventus đã có những lục đục, cái này đúng là chưa có gì xác thực nhưng Del Piero thì tỏ ra là ông lớn, Iaquinta và Amauri thì chơi bóng chăm chăm chỉ lo lập công chứ không nhìn người đối tác, tất cả những cái đó đã cho thấy phần nào rồi, và tại sao ít khi Tiago và Sissoko có tiếng nói chung ở giữa sân.... Tất cả chỉ nói lên cái mà "lượng mà không chất" Nhìn vào đội hình Juventus, vị trí nào cũng phải có ít nhất 2,3 cầu thủ nhưng khi đội bóng khó khăn thì những cầu thủ đó lại không đảm đương được sự ủy thác của HLV. Để rồi HLV nói "Juventus đang chơi tốt" "Poulsen tốt hơn Alonso" khi mà 4 trận được 3 điểm????
Nói thật với em, Juventus đã hết sự tự tin từ lâu rồi, còn cái đoàn kết chỉ là vỏ bọc cho đến khi vỡ ra (có thể khi HLV ra đi)
Còn em nói nếu là Juventini sẽ làm gì àh, có thể em có cách nhìn cao thượng, nhưng hầu hết Juventini trên toàn TG đang thất vọng tràn trề về kết quả đội bóng và cái cách làm việc của BLD.
Để những con người đó ở lại và sửa sai? Hihi nói thật nhé, không còn lựa chọn nào khác đâu, nhưng sửa sai ấy àh? Sao không nghĩ đến Juventus nghèo khó vì cách tiêu tiền không lợi nhuận của Secco, cách thất bại trong huấn luyện của Ranieri và cái cách tự hào kiểu bong bóng của Gigli khi suốt ngày nói rằng "Chúng tôi là đội bóng giàu truyền thống nhất Italia" mặc dù ông chưa đem lại điều mới mẻ gì cho Juventus.
Nhân đây, em nói Juventus đang trong thời kì chuyển giao, thì ý kiến anh lại khác, thời kì chuyển giao chỉ là câu nói dành cho CLB đang thành công mà lại đạt kết quả tồi tệ trong một giai đoạn ngắn nào đấy... nó không đúng với Juventus đâu, Juventus đã không còn lại đội bóng mạnh sau khi xuống Serie B, và NHM cũng chỉ kiên nhẫn được thêm 1 năm sau thôi, mùa giải năm nay Juventus phải có chuyển biến tích cực, đấy mới là việc làm đúng đắn. Ngày xưa thì sao, Juventini có thể đau đớn khi Juventus thua Milan trên sân San Siro, tiếc nuối khi bị cầm hòa trên sân Delle Alpi bởi Inter Milan, Roma, Fiorentina... Còn bây giờ thì sao những tên tuổi lớn đó được thay bằng Catania, Sampdoria, Palermo và......... BATE ??? BATE là đội nào hả trởi mà Juventus không thắng nổi????
Juventus có thể không dành danh hiệu nào, thậm chí 5 năm nữa. Nhưng Juventus phải có lối chơi bản sắc, phải tiến bộ từng ngày và quan trọng hơn là đối thủ nặng kí của các nhà vô địch. Juventus bây giờ thì thế nào? Đội nào cũng có thể giành chiến thắng một thế lực bóng đá như vậy, một đội bóng thi đấu không cống hiến, không hiệu quả và không có cả bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu.
Và một điều mà Juventini nên đau lòng, đó là từ hậu Calcipoli, Juventus đang đi theo chiều mũi tên xuống dưới, mà VN Express nói cái câu "phú quí dật lùi". Thật đau lòng
-
Tât cả tin đó.. đúng là lấy nguồn từ Goal.. và hầu hết.. là lấy từ những trang báo giấy tại Ý.. nhưng em nghĩ.. nó cũng chỉ phần nào là thực hư mà thui.. có thể ko có lửa thì làm sao có khói thật.. nhưng em nghĩ với cơ câu quản lý của Juve thì nội bọ của Juve sẽ không có những mâu thuần như báo chí nói.. còn như bây giờ.. em nghĩ kể cá có những khùng hoảng.. mà em nghĩ là do lực lượng.. chứ không phải là sự đoàn kết hay sự tự tin của càu thủ.. thì BHL họ có biết.. nhưng cách làm của họ trong hồi mùa hè là vẫn sai.. và như bây giờ.. thì lên mặt báo tuyên bố để làm an lòng các cầu thủ cũng như những ng` quan tâm đến Juve là đúng..
Còn em nghĩ.. Juve bây giờ không phải chuyển giao.. vì sau vụ bê bối kia.. chúng ta không còn gì.. và Juve bây giờ.. đang xây dựng lại.. từ con số 0 mà đj lên.. có thể quá trình đó.. sẽ mất nhiều thời gian.. có những sai lầm.. nhưng như 1 số người thực tế đã nhìn nhận là Juve sẽ phải mất từ 5.. thậm chí đến 10 năm mới tìm lại hình anh như trước khi xảy ra vụ bê bối..
Em nghĩ.. để xây dựng lại Juve là đỉnh của Serie A.. thì cái lứa Camo, Alex, Tre.. và có thể là Buffon.. sẽ không còn nữa.. và quá trình xây dựng đó.. sẽ phải từ từ.. sẽ có những sai lầm..
Còn những sai lầm đó.. hiện tại.. thì nên để cho nhóm Gigli, Blanc, Secco cũng như Ranieri.. hoàn thành nốt công việc cua họ.. sửa sai.. ít nhất từ giờ đến mùa đông.. vì thực sự.. hiện tại.. chúng ta hay em không thể làm gì khác hơn.. là tiếp tục dõi theo Juve mà thui..
-
Tât cả tin đó.. đúng là lấy nguồn từ Goal.. và hầu hết.. là lấy từ những trang báo giấy tại Ý.. nhưng em nghĩ.. nó cũng chỉ phần nào là thực hư mà thui.. có thể ko có lửa thì làm sao có khói thật.. nhưng em nghĩ với cơ câu quản lý của Juve thì nội bọ của Juve sẽ không có những mâu thuần như báo chí nói.. còn như bây giờ.. em nghĩ kể cá có những khùng hoảng.. mà em nghĩ là do lực lượng.. chứ không phải là sự đoàn kết hay sự tự tin của càu thủ.. thì BHL họ có biết.. nhưng cách làm của họ trong hồi mùa hè là vẫn sai.. và như bây giờ.. thì lên mặt báo tuyên bố để làm an lòng các cầu thủ cũng như những ng` quan tâm đến Juve là đúng..
Còn em nghĩ.. Juve bây giờ không phải chuyển giao.. vì sau vụ bê bối kia.. chúng ta không còn gì.. và Juve bây giờ.. đang xây dựng lại.. từ con số 0 mà đj lên.. có thể quá trình đó.. sẽ mất nhiều thời gian.. có những sai lầm.. nhưng như 1 số người thực tế đã nhìn nhận là Juve sẽ phải mất từ 5.. thậm chí đến 10 năm mới tìm lại hình anh như trước khi xảy ra vụ bê bối..
Em nghĩ.. để xây dựng lại Juve là đỉnh của Serie A.. thì cái lứa Camo, Alex, Tre.. và có thể là Buffon.. sẽ không còn nữa.. và quá trình xây dựng đó.. sẽ phải từ từ.. sẽ có những sai lầm..
Còn những sai lầm đó.. hiện tại.. thì nên để cho nhóm Gigli, Blanc, Secco cũng như Ranieri.. hoàn thành nốt công việc cua họ.. sửa sai.. ít nhất từ giờ đến mùa đông.. vì thực sự.. hiện tại.. chúng ta hay em không thể làm gì khác hơn.. là tiếp tục dõi theo Juve mà thui..
Thấy các bác bàn luận hăng quá, em vào góp vui tý!
- Juve khủng hoảng?
Đúng mà không đúng. Nếu nhìn Juve như 1 đội bóng giàu thành tích nhất Calcio thì đúng. Nhưng nếu coi đấy là đội bóng vừa trải qua 1 mùa bóng ở Serie B, vừa quay lại 1 mùa giải, lực lượng cựu binh quá già và ích kỷ, lứa trẻ chưa đủ tầm, tân binh chất lượng kém. Chỉ có thể nói là 1 giai đoạn khó khăn.
- Juve có lục đục?
Em tin là có. Thật lòng mà nói, em nghĩ lỗi trên hàng công phần lớn thuộc Alex và Ranieri. 4 tiền đạo ngon mà chỉ có 7,8 bàn từ đầu giải, trên tất cả các mặt trận thì coi như vứt đi rồi. Amauri cũng rất ích kỷ, nhưng cái ích kỷ cố hữu của 1 thằng tiền đạo cắm. Nên cần có thằng phải làm bóng. Nếu chọn thì tớ chọn Iaquinta. Vẫn ích kỷ nhưng chịu khó làm tường hơn, thứ hai là hai thằng này đá đôi công nên cũng có nhiều pha dứt điểm hơn -> nguy hiểm hơn.
- Juve có vấn đề về lực lượng?
Không phải bàn cãi. Hàng TĐ tưởng ngon mà đá như khìn. TV thì không nói, coi như vứt đi. 3 chú TV toàn đạp chân nhau, nên em nghĩ 1 cu TV công vào đấy (khỏe, khéo, sút xa được) thì tạm ổn. Hai cánh liệt luôn rồi, đừng mong quá nhiều vào Giovinco (trẻ, chứ chưa phải là trụ cột). Hàng HV bất ổn. Em cứ tưởng mùa hè rồi, ông Secco phải vác về 1 ông Trung vệ, cuối cùng tin tưởng Adrade quay lai được. Thế rồi bây h như cái áo rách ấy. Đành rằng mỗi vị trí có 2 người, nhưng chỉ là góp mặt đủ chỗ thôi
- Juve có hồi sinh?
Em tin là có đấy. Vấn đề nó nằm ở tâm lý nữa. Năm ngoái lực lượng như khìn mà vẫn chiến ngon, vì sao? Vì nó máu, muốn cho thế giới biết đây là chỗ của Juve. Năm nay chưa đá đã kêu ầm ĩ, nào là Juve quay lại, Juve sẽ vô địch cả hai. Đúng là ngu hết chỗ nói. Sau 2 trận của ĐTQG, em tin là sẽ khá hơn, nhưng cũng có thể tèo luôn. Thua Napoli, thua Real... Ranieri đi, Ferrara ngồi vào. Coi như Alex & Ciro điều hành đội bóng -> Em đek muốn nghĩ tiếp nữa. Đến h thì em nghĩ nên giữ Ranieri hết mùa này. BLD của Juve đang không hiệu quả, và sẽ ko tiếp tục như thế mãi được
-
Juventus có thể không dành danh hiệu nào, thậm chí 5 năm nữa. Nhưng Juventus phải có lối chơi bản sắc, phải tiến bộ từng ngày và quan trọng hơn là đối thủ nặng kí của các nhà vô địch. Juventus bây giờ thì thế nào? Đội nào cũng có thể giành chiến thắng một thế lực bóng đá như vậy, một đội bóng thi đấu không cống hiến, không hiệu quả và không có cả bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu.
Đọc bài viết của anh Mộ_Vân thấy rất tâm đắc với câu này, phải, Juventus bây giờ làm người hâm mộ thất vọng không phải là do họ bại trận hay chưa có danh hiệu mà là do cái cách họ thất bại, do lối đá thiếu bản sắc, và thiếu tính kỷ luật của Juventus hiện nay.
-
Tập trung vào chuyên môn nào các bác. Chúng ta sẽ hành quân đến San Paulo mà không có
1. Trez, Zanetti, Gigi, Camo -> Chấn thương
2. Sissoko -> Treo giò
3. CĐV -> Lệnh cấm
Chúng ta cũng có sự trở lại của Iaquinta, Legro... Chuyến đi đầy khó khăn và quyết định vận mệnh của Ranieri. Cổ vũ thôi
-
Đau 1 lần rồi thôi. Thua mà Ranieri đi thì cũng thua
-
Khả năng là phải sau trận đấu với cả Real.. mà vẫn thua.. thì Ran sẽ ra đi thật.. có thể mùa giải nè sẽ là mùa giải đánh dấu bước ngoặt thực sự.. cho công cuộc tái thiết của Juve.. kể cả cuối năm nay sẽ thế nào.. Ran cũng sẽ ra đi.. hy vọng HLV mới sẽ mở ra một chu kỳ thành công cho Juve..
-
Khả năng là phải sau trận đấu với cả Real.. mà vẫn thua.. thì Ran sẽ ra đi thật.. có thể mùa giải nè sẽ là mùa giải đánh dấu bước ngoặt thực sự.. cho công cuộc tái thiết của Juve.. kể cả cuối năm nay sẽ thế nào.. Ran cũng sẽ ra đi.. hy vọng HLV mới sẽ mở ra một chu kỳ thành công cho Juve..
Sau trận lượt đi, thua (hoặc hoà) Real mà Ranieri mới ra đi thì cũng đã quá muộn cho tham vọng của Juve ở CL mùa bóng này.
Nếu thua (hoặc hoà) Real thì có nghĩa là Juve chỉ có 4 điểm (hoặc 5 điểm) sau 3 trận đầu vòng bảng, trong đó có 2 trận trên sân nhà trước Real và Zenit. Điều đó có nghĩa là Juve sẽ phải đá 2/3 trận lượt về trên sân khách, trong đó có 1 trận tại thánh địa Bernabeu, 1 trận phải đối mặt với cái lạnh thấu xương ở nước Nga và khả năng kiếm điểm trong 2 trận đấu này là rất nhỏ.
Anh trông chờ Ranieri bị sa thải ngay sau trận Juve gặp Palermo nhưng điều đó đã không xảy ra, thật đáng tiếc. Nếu BLĐ Juve sa thải Ranieri vào thời điểm đó, chí ít Juve còn có vài tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Real cùng với HLV mới khi các đội tuyển quốc gia tập trung vòng loại và chúng ta sẽ còn chút ít hy vọng vượt qua vòng đấu bảng khó khăn này sau khi đã trượt chân tại Belarus. Bây giờ thì hy vọng đó còn ít lắm. Sau 2 lượt trận tới, Zenit chắc sẽ kiểm được 6 điểm trước BATE và sẽ vượt lên trên chúng ta. Có lẽ cuộc phiêu lưu của Juve ở CL năm nay sẽ dừng lại ở đây thôi !!!
-
Sau trận lượt đi, thua (hoặc hoà) Real mà Ranieri mới ra đi thì cũng đã quá muộn cho tham vọng của Juve ở CL mùa bóng này.
Nếu thua (hoặc hoà) Real thì có nghĩa là Juve chỉ có 4 điểm (hoặc 5 điểm) sau 3 trận đầu vòng bảng, trong đó có 2 trận trên sân nhà trước Real và Zenit. Điều đó có nghĩa là Juve sẽ phải đá 2/3 trận lượt về trên sân khách, trong đó có 1 trận tại thánh địa Bernabeu, 1 trận phải đối mặt với cái lạnh thấu xương ở nước Nga và khả năng kiếm điểm trong 2 trận đấu này là rất nhỏ.
Anh trông chờ Ranieri bị sa thải ngay sau trận Juve gặp Palermo nhưng điều đó đã không xảy ra, thật đáng tiếc. Nếu BLĐ Juve sa thải Ranieri vào thời điểm đó, chí ít Juve còn có vài tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Real cùng với HLV mới khi các đội tuyển quốc gia tập trung vòng loại và chúng ta sẽ còn chút ít hy vọng vượt qua vòng đấu bảng khó khăn này sau khi đã trượt chân tại Belarus. Bây giờ thì hy vọng đó còn ít lắm. Sau 2 lượt trận tới, Zenit chắc sẽ kiểm được 6 điểm trước BATE và sẽ vượt lên trên chúng ta. Có lẽ cuộc phiêu lưu của Juve ở CL năm nay sẽ dừng lại ở đây thôi !!!
Nếu thay HLV mới vào thời điểm đó thì được gì hơn nhỉ? Đành rằng có thêm 2 tuần, nhưng làm việc với ai? Buổi tập cuối tuần rồi chỉ có 9 cầu thủ, không đủ chia hai đội đá sân nhỏ. Quan trọng là thời điểm. Tham vọng gì ở C1? Thực ra chỉ là miếng bánh vẽ mà bộ sậu của Juve nghĩ ra thôi. Vào đến tứ kết là thành công!
Quay lại với trận đấu với Napoli, chúng ta có sự trở lại của 1 số vị trí quan trọng. Nhưng mất đi Gigi và Camo. Kinh nghiệm là điều chúng ta đang thiếu. Khả năng 4-4-2 với sự góp mặt của Nedved, Sali ở hai cánh, Giovinco lại là dự bị. Poulsen và Marchisio(Tiago) ở trung tâm hàng tiền vệ. Hàng thủ đủ người. Hàng công không thiếu ai, ngoại trừ Trez! Nói chung cơ hội là 55-45, chúng ta ở cửa dưới
-
Nếu Nedved và Salih đá 2 cánh thì coi như ko tấn công cánh phải và gần như treo cánh trái, kết quả khả quan nhất là 1 trận hòa
-
Nếu Nedved và Salih đá 2 cánh thì coi như ko tấn công cánh phải và gần như treo cánh trái, kết quả khả quan nhất là 1 trận hòa
Bác cứ bi quan. Em nghĩ đấy là xuất phát, còn sau đấy thế nào thì tùy tình huống. Chứ 1 trận hòa cũng là quý lắm rồi
-
Nếu Nedved và Salih đá 2 cánh thì coi như ko tấn công cánh phải và gần như treo cánh trái, kết quả khả quan nhất là 1 trận hòa
Em đoán đúng rồi nhá
-
HC đá chuối ko thể tả được.
thằng nào phá bóng ngay vào chân tiền đạo để nó ghi bàn.
Tiền vệ chỉ biết câu bóng vào trung lộ ngoài ra ko có bài gì. Đến cầm bóng cũng ko được.
Phút 83 mới thay Giovinco vào, ko hiểu Ranieri nghĩ gì.
Thôi cũng an ủi là tăng thêm khả năng Ranieri ra đi.
Mình ko muốn xem một Juve đá vật vờ như thế này, đau lắm.
-
Ko hiểu giữ
thằng Nedved và Sali trong sân làm gì mà lâu vậy ,giovinco đó ko cho nó chạy ,lại đi thay thằng ekdal với ceglie
Hy vọng ranieri đi cho nhờ ,thà thua nhưng đá đàng hoàng chứ thua kiểu này đau lắm
-
May quá.. hôm qua mình say rượu.. chẳng bit trời đất là cái j`.. ko được xem ju đá nên không ức chế lắm.. hê hê
Mà thấy Juve của Ran đầu mùa nè.. giống hệt Ý của Donadoni tại EU 08 nhỉ..
Chán quá.. nếu không sớm thay Ran.. có khi các Juventini cũng sẽ ngoảnh mặt... ko thèm xem Ju đá nữa cũng nên..
-
Hôm qua ngủ quên ko xem, sáng nay vẫn ấm ức, nhưng vừa coi bản tin thể thao thấy juve đá thế thì ko xem hóa ra lại may
Ranieri sau trận đấu "Juve ko khủng hoảng" --> Vầng, đợi xuống serie B rồi mới là khủng hoảng phải ko. Tớ bắt đầu căm thằng cha này rồi, dek có 1 tí tinh thần chiến thắng gì cả, bảo sao suốt đời ko có thành tựu gì
-
Hôm qua ngủ quên ko xem, sáng nay vẫn ấm ức, nhưng vừa coi bản tin thể thao thấy juve đá thế thì ko xem hóa ra lại may
Ranieri sau trận đấu "Juve ko khủng hoảng" --> Vầng, đợi xuống serie B rồi mới là khủng hoảng phải ko. Tớ bắt đầu căm thằng cha này rồi, dek có 1 tí tinh thần chiến thắng gì cả, bảo sao suốt đời ko có thành tựu gì
Cái này đúng nhất
-
XOG . THÊM 1 TRẬN THUA NỮA !!! BẮT ĐẦU NẢN RỒI ĐÂY ..... TUẦN SAU LÀ ĐÁ VỚI REAL RỒI MÀ DANH SÁCH CHẤN THƯƠNG LẠI THÊM CHIELLINI + POULSEN NỮA . KIỂU NÀY TIÊU CHẮC RỒI !! SAO MÀ NGÁN CÁI CON VIRUS FIFA NÀY WA' ĐI THÔI !!!
LÚC NÀO CŨNG GHI BÀN TRƯỚC RỒI THUA NGƯỢC LẠI .... CHẮC CẦN PHẢI THAY MÁU WA'
-
XOG . THÊM 1 TRẬN THUA NỮA !!! BẮT ĐẦU NẢN RỒI ĐÂY ..... TUẦN SAU LÀ ĐÁ VỚI REAL RỒI MÀ DANH SÁCH CHẤN THƯƠNG LẠI THÊM CHIELLINI + POULSEN NỮA . KIỂU NÀY TIÊU CHẮC RỒI !! SAO MÀ NGÁN CÁI CON VIRUS FIFA NÀY WA' ĐI THÔI !!!
LÚC NÀO CŨNG GHI BÀN TRƯỚC RỒI THUA NGƯỢC LẠI .... CHẮC CẦN PHẢI THAY MÁU WA'
FIFA nào? Mẹ, đầu mùa giải giao hữu cho lắm vào giờ mới thấy tác hại. Càng nghĩ càng điên đầu. Rốt cuộc lão cũng chỉ là thợ hàn thôi chứ ko thể là kiến trúc sư để có thể tạo ra một cái gì đó để đời đc.
-
Thua Napoli có thể nói scudetto đang ngày càng rời xa chúng ta , mặc dù đây là mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta ở mùa này. Có lẽ cần có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo để thổi 1 luồng gió mới cho Juve. Tài của gã thợ hàn chỉ đến vậy mà thôi, ông chỉ phù hợp với việc đưa 1 đội bóng đến với những mục tiêu nhỏ cỡ như trụ hạng hay lọt vào tốp 4 mà thôi. Còn để đoạt chức vô địch có lẽ Ranieri ko phù hợp với các danh hiệu
-
Thua Napoli có thể nói scudetto đang ngày càng rời xa chúng ta , mặc dù đây là mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta ở mùa này. Có lẽ cần có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo để thổi 1 luồng gió mới cho Juve. Tài của gã thợ hàn chỉ đến vậy mà thôi, ông chỉ phù hợp với việc đưa 1 đội bóng đến với những mục tiêu nhỏ cỡ như trụ hạng hay lọt vào tốp 4 mà thôi. Còn để đoạt chức vô địch có lẽ Ranieri ko phù hợp với các danh hiệu
Hóa ra là cậu đã mơ đến Scudetto cơ ah. Nói cho tớ biết nó trông thế nào. Mấy mùa nay không dám mơ nên không biết nó thế nào nữa
-
Thua Napoli có thể nói scudetto đang ngày càng rời xa chúng ta
Chính thức nể phục tính lạc quan của cậu.
-
Tớ vẫn còn mơ đến 10% Juve vô địch nè.. nhưng với 1 điều kiện.. mùa đông phải tăng cường...
-
Tớ vẫn còn mơ đến 10% Juve vô địch nè.. nhưng với 1 điều kiện.. mùa đông phải tăng cường...
Quan trọng phải có những thứ như thế này thì mới thắng được. Vì niềm tự hào của Juve chính là tinh thần chiến đấu
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2008%2F10%2F610a.jpg&hash=9a53a8919c61443c475d8efdab2cb9eb921dbc84)
hay
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2008%2F10%2F610ax.jpg&hash=c3aa975f83d7a31a5c25b2b7b98354ddddfffdba)
hoặc
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2008%2F10%2F610x6.jpg&hash=8e31e60e90cb6175b0826a086d4ae293d5ad65e5)
-
Tăng cường ai vậy? Eboue, Sagna hay Bendtner về dự bị cho Amauri, .
Hè rồi còn tin đồn tậu về ông Apiah làm mình sợ dựng hết tóc gáy. May mà chỉ là tin đồn.
Giờ phải chơi hàng ngoại chất lượng cao, tầm Zapata, Alonso. HV phải kiếm chú nào ngon ngon về thay cho ông Zebina.
-
Tăng cường ai vậy? Eboue, Sagna hay Bendtner về dự bị cho Amauri, .
Hè rồi còn tin đồn tậu về ông Apiah làm mình sợ dựng hết tóc gáy. May mà chỉ là tin đồn.
Giờ phải chơi hàng ngoại chất lượng cao, tầm Zapata, Alonso. HV phải kiếm chú nào ngon ngon về thay cho ông Zebina.
Đồn đâu mà đồn! Secco đang tiến hành rồi. Marchisio chấn thương nên Appiah sẽ về. Có thể ngày mai đấy
-
Vẫn chỉ là tin đồn thôi, nhưng nếu thật sự mà kéo chú này về thì chỉ thêm rác nhà chứ được gì, thà dùng Nedved ở vị trí tvệ trung tâm cho rồi
-
Vẫn chỉ là tin đồn thôi, nhưng nếu thật sự mà kéo chú này về thì chỉ thêm rác nhà chứ được gì, thà dùng Nedved ở vị trí tvệ trung tâm cho rồi
Đùa thôi! Chứ mấy ông này về có mà loạn, còn Edkal cho Serie A, lượt sau Zanetti, Tiago và marchisio quay lại rồi
-
Marchisio out 1 tháng mà, Zanetti hình như cũng còn 2 tuần, còn Tiago thì ko hy vọng gì. Cứ để Nedved đá ở giữa, Giovinco cánh trái là đẹp
-
Marchisio out 1 tháng mà, Zanetti hình như cũng còn 2 tuần, còn Tiago thì ko hy vọng gì. Cứ để Nedved đá ở giữa, Giovinco cánh trái là đẹp
Uh! Khoảng 3,4 tuần. Tớ thấy ý tưởng đẩy Nedved vào giữa là cực ổn đấy! Kinh nghiệm, thông minh và có thể dứt điểm. Để cho cu Giovinco chạy cánh thì ngon hơn
-
Thắng 1 trận chưa giải quyết hết vấn đề. Chấn thương thì hầu như gần 1 nữa đội hình. Trận Đấu với Torino sẽ là cơ hội cuối cùng của Ranieri
-
Mong Juve thua Torino để Ranieri bị đuổi
-
Mong Juve thua Torino để Ranieri bị đuổi
Không đâu! Derby mà. Trận này thì mình lại tin thắng!
-
Cứ xác định là một khi còn Secco, Blanc và Gigli.. thì mùa này còn Ran.. còn cuối mùa thì chưa biết.. vậy nên hãy cứ cổ vũ đi.. Juve đi đến đâu thì theo bước tới đó.. ai lại cứ mong thua hoài..
Hok nhẽ hồi đầu mùa với biết bao hy vọng.. 1 niềm tin chiến thắng. thì Juve thua.. còn bây giờ khi niềm tin thì đã hết.. em chỉ mong 1 trận thua nữa thui.. để Ran có thê ra đi.. thì mãi chẳng bao giờ thua.. độc cô cầu bại..
Mà để xem.. sắp tới gặp Roma và Real lượt về thế nào.. nếu kết quả khả quan.. có nghĩa là thành tích đối đầu với các đại gia của Juve từ mùa trước vẫn còn nguyên.. nếu thế thì bỏ Scudetto.. đầu tứ C1.. mặc dù có đôi chút rủi ro.. nhưng...
-
Giờ này thì chắc hẳn ít ai mong thua rồi Mà có thua thì Ranieri cũng chưa đi được với tình hình hiện tại. Chậc. Chắc phải thêm 1chuỗi 3,4 trận thua thì may ra
-
Kiểu gì thì trận này cũng không thể để Amauri ghi bàn khai thông cho Juve được, cứ ông này ghi bàn kiểu đấy xong là y như rằng Juve chỉ hòa mới thua ...
-
Kiểu gì thì trận này cũng không thể để Amauri ghi bàn khai thông cho Juve được, cứ ông này ghi bàn kiểu đấy xong là y như rằng Juve chỉ hòa mới thua ...
He he! Cảm tính mà nói thì tớ cũng nghĩ như cậu! ! Cu này vẫn cá nhân lắm, chịu khó phối hợp thì còn nhiều bàn thắng, vì Amauri "đều" hơn Trez nhưng không "sắc" bằng Trez
-
Tớ thì thích kiểu như Amauri hơn Trez, bóng đến chân còn biết xử lý đôi chút chứ ko như Trez, có bóng là lóng nga lóng ngóng
Tương lai của Ranieri có vẻ bảo đảm rùi, Gigli đã nói thế, nói chung chẳng biết tốt hay xấu nữa
Mùa này thấy VTV làm ăn được phết, toàn phát mấy trận của juve cả ở Serie A lẫn CL, đầu mùa tới giờ mới bỏ lỡ trận Juve-Catania. Chắc có bàn tay của Long Vũ
-
Tớ thì thích kiểu như Amauri hơn Trez, bóng đến chân còn biết xử lý đôi chút chứ ko như Trez, có bóng là lóng nga lóng ngóng
Tương lai của Ranieri có vẻ bảo đảm rùi, Gigli đã nói thế, nói chung chẳng biết tốt hay xấu nữa
Mùa này thấy VTV làm ăn được phết, toàn phát mấy trận của juve cả ở Serie A lẫn CL, đầu mùa tới giờ mới bỏ lỡ trận Juve-Catania. Chắc có bàn tay của Long Vũ
! Đúng là quen biết có lợi thật
-
Thế ko biết hôm nay có đài nào chiếu trận Juve ko nhỉ?
-
Tôi tin Amauri sẽ sớm ghi bàn, và đừng ai nghĩ rằng anh ta ghi bàn thì Juve đen, lại hòa hoặc thua. Nếu đã đen, thì ai ghi bàn vẫn thua thôi, nhưng tối nay sẽ là hai bàn
Thế ko biết hôm nay có đài nào chiếu trận Juve ko nhỉ?
Hôm nay VTV2 chiếu mà
-
VTV3 mà, VTV2 chỉ chiếu mấy trận tối cn thôi, tối nay khả năng Giovinco ra sân là rất lớn, hy vọng anh sẽ tỏa sáng
Có tin chú Balotelli đang bất mãn ở Inter, ta có nên nhúng tay vào vụ này ko nhỉ, chú này tiềm năng thì khỏi phải bàn rùi ?
-
VTV3 mà, VTV2 chỉ chiếu mấy trận tối cn thôi, tối nay khả năng Giovinco ra sân là rất lớn, hy vọng anh sẽ tỏa sáng
Có tin chú Balotelli đang bất mãn ở Inter, ta có nên nhúng tay vào vụ này ko nhỉ, chú này tiềm năng thì khỏi phải bàn rùi ?
Không hay, không dở! Nhưng quan trọng là thắng rồi và không chú nào phải ra sân theo phương song song mặt đất! Good job
-
Lối chơi vẫn chẳng có dấu hiệu gì là khởi sắc, phối hợp rời rạc, bàn thắng đến từ nỗ lực cá nhân. Ko hiểu sao ko cho Giovinco đá từ đầu? Tiếp Torino yếu ớt trên sân nhà mà sợ đến nỗi phải cho 1 hậu vệ lên đá tvệ trái sao???
Rất nhiều lần từ đầu mùa tôi thấy mỗi khi dẫn trước 1 bàn là juve đã lùi về rất sâu và nhường hẳn thế trận mặc cho đội bạn muốn làm gì thì làm, ở đâu ra cái tư tưởng tệ hại như vậy? May mắn hôm qua chỉ là 1 Torino yếu kém (tuy nhiên cũng có nhiều tình huống thót tim) nên mới bảo toàn được tỉ số, chứ nếu gặp đối thủ khó chơi (bài học Fio, Napoli) là chúng ta chết từ lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục đá kiểu như vậy thì sẽ có lúc hối hận ko kịp.
-
Phải training kỹ thuật cơ bản cho mấy ông Sissoko, Molinaro, De Ceglie ... Lóng nga lóng ngóng, chuyền 10 quả thì hỏng cả 11.
-
Thắng Real 2-1 khá thành công ,nhưng trở lại Serie A chúng ta đã thắng nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng . 1 chiến thắng quá nhọc nhằn , nhưng dù sao cũng đã thắng , 1 chiến thắng mở màn cho những chiến thắng tiếp sau
-
đúng thế dù là thắng nhọc nhằn nhưng có lẽ Juve của chúng ta sẽ lấy lại được những j đã mất và trở lại với cuộc đua scudetto
-
Đá thế này thì Scudetto làm sao được. Hàng tiền vệ của Juve giờ làm sao ý nhỉ. Ko cầm được bóng, ko sáng tạo, ko lăn xả.
Hồi xưa thích Juve vì có Zidanne sáng tạo No1 + David trâu bò No1 luôn.
Giờ ko hiểu thích Juve vì cái gì nữa, . Đau khổ thật đấy. Thế mà vẫn phải thích mới chết, hichic.
-
Lối chơi vẫn chẳng có dấu hiệu gì là khởi sắc, phối hợp rời rạc, bàn thắng đến từ nỗ lực cá nhân. Ko hiểu sao ko cho Giovinco đá từ đầu? Tiếp Torino yếu ớt trên sân nhà mà sợ đến nỗi phải cho 1 hậu vệ lên đá tvệ trái sao???
Rất nhiều lần từ đầu mùa tôi thấy mỗi khi dẫn trước 1 bàn là juve đã lùi về rất sâu và nhường hẳn thế trận mặc cho đội bạn muốn làm gì thì làm, ở đâu ra cái tư tưởng tệ hại như vậy? May mắn hôm qua chỉ là 1 Torino yếu kém (tuy nhiên cũng có nhiều tình huống thót tim) nên mới bảo toàn được tỉ số, chứ nếu gặp đối thủ khó chơi (bài học Fio, Napoli) là chúng ta chết từ lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục đá kiểu như vậy thì sẽ có lúc hối hận ko kịp.
De Ceglie xuất thân từ lò Juve là một tiền vệ trái.. hồi đá ở Serie B còn được hy vọng thay thế Nedved đó.. nhưng sau đó bị đẩy sang Siena.. tại đây cậu ta bị kéo xuống đá hậu vệ trái.. mà xem cậu ta đá tiền vệ.. xông xáo hơn là đá hậu vệ..
Đầu màu lui về thì không biết.. nhưng xét tình hình hôm trươc lui về là đúng rùi.. lực lượng giờ thì mỏng.. chấn thương gần hết.. trong khi giữa tuần lại gặp Bologna.. cuối tuần sau gặp Roma.. rùi sau đó gặp Real tại C1.. với 1 cái lịch thi đấu như thế.. đội hình lại có những ông già.. hỏi sao mà không lui về chứ..
Mình thấy vấn đề lớn nhất bây giờ là lực lượng..
-
Mới chấn thương thêm 3 ông nữa rồi ,trận sau chắc cho đội hình trẻ vào đá quá
-
Boglona khó chơi đấy...ko biết Juve mình có thắng đc thêm trận nữa ko
-
Nhưng Zanetti và Camo quay lại rồi. Có thể trận này Rossi sẽ được ra sân
-
Đá thế này thì Scudetto làm sao được. Hàng tiền vệ của Juve giờ làm sao ý nhỉ. Ko cầm được bóng, ko sáng tạo, ko lăn xả.
Hồi xưa thích Juve vì có Zidanne sáng tạo No1 + David trâu bò No1 luôn.
Giờ ko hiểu thích Juve vì cái gì nữa, . Đau khổ thật đấy. Thế mà vẫn phải thích mới chết, hichic.
Nghe bạn nói mà mình thấy buồn quá. Có lẽ bạn nên tìm một đội bóng khác để cổ vũ thì hơn ví như Real chẳng hạn tha hồ nhìn thấy các cầu thủ sáng tạo. Còn juve của chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn ko bít bao h mới có thể tìm lại hào quang xưa. Mình thấy ai lên diễn đàn cũng đều đổ lỗi cho BLD và huấn luyện viên mà ko để ý đến tình trạng đội bóng nhỉ. Mặc dù có thừa thành tích nhưng chúng ta đang phải đối mặt với chấn thương và tình trạng tài chính khó khăn thì làm sao mà có thể thi đấu và thành công như xưa được. Nói thật chúng ta cũng ko làm được j nhiều cho Juve mà chỉ biết tin tưởng và cổ vũ thôi.
[/b]TINH YÊU VỚI MỘT ĐỘI BÓNG LÀ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI. TÔI YÊU JUVENTUS VÀ YÊU TẤT CẢ NHỮNG AI YÊU JUVE
-
Hồi xưa thích Juve vì có Zidanne sáng tạo No1 + David trâu bò No1 luôn.
Zidane và Davids
-
1-0 rồi
-
bây giờ là 2-1 hi vọng sẽ thắng
-
thằng Inter đang hòa ,hi vọng tỉ số giữ nguyên thì ngon
-
2-0 mà sao lại 2-1. trận inter sắp hết rùi chắc là hòa. Tuyệt vời Juve Hatrick thắng rùi
inter hòa rùi bibi. Tiếc là Fio ko thắng tại ko co thang Gi đấy
Juve-Bologna 2-1 Minh Nedved làm 2 trái nha đúng là gừng càng già càng cay
-
Vậy là Juve chỉ còn cách đội đầu bảng đúng 2 điểm
Mới post clip rồi,anh em vào hưởng ứng nha
-
Juve đang dần lấy lại được phong độ của mình sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên moi mặt trận!!!
Cứ thế này mà tiến là vui rồi!!!
-
clip ở đâu vậy anh em ơi?
-
Sang khu Multimedia đi bạn
-
thanks. mình tìm trên Goal.com mà ko thấy clip
tiếc quá mạng kém nên ko xem được thui để mai xem trên 24h vậy bi h đi ngủ cái đã mêt wa rùi
-
Goal.com làm gì có clip đâu
-
Nên chúc mừng Juventus vượt qua đựoc cái mốc 12 điểm.
-
2 trận thắng toàn chỉ có dấu ấn của cá nhân (trận trước là của Amauri, trận này là Nedved), chẳng thấy sự tiến bộ nào trong lối chơi cũng như chiến thuật. Đấy là chưa kể bàn thắng thứ 2 của Nedved hoàn toàn may mắn.
Có thể đổ lỗi cho nạn chấn thương nên thôi ko nói nữa.
Trận cuối tuần này gặp Roma, Juve có sự trở lại của Camo + Zanetti, ko biết có khá hơn ko.
-
Trận với Roma mới là trận quyết định. Nếu Juve thắng thì chắc Ranieri còn giữ được đầu thêm đến tháng 1.
-
2 trận thắng toàn chỉ có dấu ấn của cá nhân (trận trước là của Amauri, trận này là Nedved), chẳng thấy sự tiến bộ nào trong lối chơi cũng như chiến thuật. Đấy là chưa kể bàn thắng thứ 2 của Nedved hoàn toàn may mắn.
Có thể đổ lỗi cho nạn chấn thương nên thôi ko nói nữa.
Trận cuối tuần này gặp Roma, Juve có sự trở lại của Camo + Zanetti, ko biết có khá hơn ko.
Mà thêm 1 điều đáng lo ngại nữa là mỗi khi dẫn bàn xong thì để mặc cho đội bạn muốn làm gì thì làm, bất kể đó là Fio hay Bologna, Torino,...
-
Ko hẳn là sau khi dẫn bàn chúng ta để cho đối thủ muốn làm gì thì làm, nhưng đúng là sau khi dẫn bàn chúng ta ko chủ động tấn công nữa , ko tạo được áp lực lên phần sân đối phương nên chúng ta hay bị ép lại
-
Ko hẳn là sau khi dẫn bàn chúng ta để cho đối thủ muốn làm gì thì làm, nhưng đúng là sau khi dẫn bàn chúng ta ko chủ động tấn công nữa , ko tạo được áp lực lên phần sân đối phương nên chúng ta hay bị ép lại
Trận hôm qua đá thế là tạm được, không mất thêm người nào. Vẫn chú Knezevic chán nhất. Làm thót tim 1 quả phá hụt, sau đấy là bỏ rơi Di Vaio. Đúng là hàng lởm
-
Các bác toàn chỉ trích thôi dù sao thì cũng thắng rùi. Phải mừng mới đúng chứ, hy vọng mua được Modric mình rất thích
thằng đấy vì nó đá rất máu giống Nedved cũng hy vọng la phù hợp với lối đá của Juve
-
Các bác toàn chỉ trích thôi dù sao thì cũng thắng rùi. Phải mừng mới đúng chứ, hy vọng mua được Modric mình rất thích thằng đấy vì nó đá rất máu giống Nedved cũng hy vọng la phù hợp với lối đá của Juve
Mừng gì mà mừng! Chiến thắng phải đi cùng lối chơi. Xem Juve nhiều tớ rút ra 1 điều, cứ khi nào bị chỉ trích càng nhiều thì Juve đá càng hay. Chứ cứ khen hay tung hô là y như rằng như trúng gió ấy
-
Mừng gì mà mừng! Chiến thắng phải đi cùng lối chơi. Xem Juve nhiều tớ rút ra 1 điều, cứ khi nào bị chỉ trích càng nhiều thì Juve đá càng hay. Chứ cứ khen hay tung hô là y như rằng như trúng gió ấy
Thôi, chơi thế này là hi vọng vào top 4 rồi , đằng nào cũng xác định là mùa giải vứt đi. Hi vọng đến hè vứt Ranieri luôn đi cho rồi...
-
Mà đã không còn hy vọng gì.. thì xem Ju làm gì nữa.. bây giờ được trận nào.. xem trận đó.. thăng trận nào.. thua trận nào.. lối chơi như thế nào.. chúng ta có thể vào bàn luận.. nói ra cái sai.. cái đúng.. nhưng bằng cách nào đi nữa.. thì vẫn là sự ủng hộ và niềm tin vào CLB.. là một Juventini thì đừng nên quay lưng với đội bóng.. với những con người đang phục vụ đội bóng..
đúng là Ju của Ran bây giờ thể hiện không tốt cả về lối chơi lẫn kết quả.. nhưng mà vì thể mà chỉ chích.. có cả chửi bới thì mình chẳng thấy ấn tượng chút nào.. một câu lạc bộ với bề dạy lịch sử như vậy.. đành rằng có những sai lầm đi.. nhưng cái kiểu miệt thị. coi thường và quay lưng với CLB không có 1 chút niềm tin.. còn chẳng bằng 1 thằng không hề yêu thích Ju.. chẳng hóa ra chính nhưng Juventini đang khiến CLB của họ đang trở nên xấu hơn trong mắt mọi người.. nếu có thể mọi người hãy tam quay sang theo dõi và ủng hộ một đội bóng khác.. tạm thời cho đến khi Ran, Secco, Blanc hay Gigli không còn tại vị tại Juve..
-
Mà đã không còn hy vọng gì.. thì xem Ju làm gì nữa.. bây giờ được trận nào.. xem trận đó.. thăng trận nào.. thua trận nào.. lối chơi như thế nào.. chúng ta có thể vào bàn luận.. nói ra cái sai.. cái đúng.. nhưng bằng cách nào đi nữa.. thì vẫn là sự ủng hộ và niềm tin vào CLB.. là một Juventini thì đừng nên quay lưng với đội bóng.. với những con người đang phục vụ đội bóng..
đúng là Ju của Ran bây giờ thể hiện không tốt cả về lối chơi lẫn kết quả.. nhưng mà vì thể mà chỉ chích.. có cả chửi bới thì mình chẳng thấy ấn tượng chút nào.. một câu lạc bộ với bề dạy lịch sử như vậy.. đành rằng có những sai lầm đi.. nhưng cái kiểu miệt thị. coi thường và quay lưng với CLB không có 1 chút niềm tin.. còn chẳng bằng 1 thằng không hề yêu thích Ju.. chẳng hóa ra chính nhưng Juventini đang khiến CLB của họ đang trở nên xấu hơn trong mắt mọi người.. nếu có thể mọi người hãy tam quay sang theo dõi và ủng hộ một đội bóng khác.. tạm thời cho đến khi Ran, Secco, Blanc hay Gigli không còn tại vị tại Juve..
Lại nóng rồi! Chỉ trích và quay lưng khác nhau đấy chứ. Tớ yêu Juve theo kiểu "trần trụi" nhất!( ). Thích Juve chiến đấu lăn xả như trận gặp Real ấy. Còn chỉ trích là chỉ trích lại những gì đang diễn ra, và những gì những người mơ mộng vẽ ra cho Juve. Để rồi khi thất bại lại nhảy dựng lên chửi bới. Thích Juve thì phải thực dụng tý! Có thắng có thua, lý trí bảo Top 4 là đủ, nhưng trái tim vẫn hy vọng vào 10% cho Scudetto
-
Roma làm bánh sinh nhật là hợp lí rồi
-
Trận này ko dễ dàng chút nào, tụi Roma đang cùng đường, nhất định sẽ quyết sống mái để có điểm, giữa tuần rồi lại được nghỉ ngơi ko phải đá. Tốt nhất là cứ phải thật cẩn thận ko xem thường đối thủ
-
Lại nóng rồi! Chỉ trích và quay lưng khác nhau đấy chứ. Tớ yêu Juve theo kiểu "trần trụi" nhất!( ). Thích Juve chiến đấu lăn xả như trận gặp Real ấy. Còn chỉ trích là chỉ trích lại những gì đang diễn ra, và những gì những người mơ mộng vẽ ra cho Juve. Để rồi khi thất bại lại nhảy dựng lên chửi bới. Thích Juve thì phải thực dụng tý! Có thắng có thua, lý trí bảo Top 4 là đủ, nhưng trái tim vẫn hy vọng vào 10% cho Scudetto
Dĩ nhiên tôi cũng yêu Juve, nhưng không yêu theo cái kiểu đàn bà, đàn bà có thể bị đánh đập, có thể bị chồng ngoại tình, rượu chè cờ bạc vẫn âm thầm chịu đựng, một lòng thờ chồng và hi vọng có ngày nào đấy chồng tốt hơn với mình. Với tôi, thà đập vào mặt để nó tỉnh ra rồi sửa sai, chọn con đường đúng đắn mà đi còn hơn để nó mê muội mãi. Còn nói thật, Juve sẽ không thắng được quá 3 trận nữa đâu, rồi sẽ lại trở lại quĩ đạo hình sin hòa hòa thua thua... sau đó lại thắng thắng rồi lại hòa hòa thua thua Nếu khác như thế thì tôi cũng mừng
-
Bớ anh em . Trận này có đài nào trực tiếp ko zậy ? Cho em bít zới !!!! ( VTV3 trực tiếp trận khác rồi , VCTV3 coi ko dc , chỉ còn VTV2 , VTC3 , VTC5 zới HTV2 thôi !! Cầu trời trong 4 đài này có đài trực tiếp !!! )
-
theo em đc biết thì không có đài nào đâu bác.Chắc có VCTV. Xem mạng vậy
-
Wa, kinh wa', có mỗi chủ đề Juve - Roma mà chiếm tới 16 trang. Dao này xôm tụ thật. Juve sẽ thắng nhẹ nhàng 1 - 0 thôi. Roma dù mạnh không thua gì juve nhưng lại chưa có được cái đẳng cấp như juve đã từng đá bại Real.
Chỉ có VCTV3 tường thuật thui. Các bạn có tìm mỏi mắt cũng chả có đâu. Tội nghiệp mình sinh viên mà, chấp nhận thui, thức được thì vào livescore.com cũng hồi hộp phết.
-
Bố khỉ! Quá đẹp! Lại là Alex
Wa, kinh wa', có mỗi chủ đề Juve - Roma mà chiếm tới 16 trang. Dao này xôm tụ thật. Juve sẽ thắng nhẹ nhàng 1 - 0 thôi. Roma dù mạnh không thua gì juve nhưng lại chưa có được cái đẳng cấp như juve đã từng đá bại Real.
Chỉ có VCTV3 tường thuật thui. Các bạn có tìm mỏi mắt cũng chả có đâu. Tội nghiệp mình sinh viên mà, chấp nhận thui, thức được thì vào livescore.com cũng hồi hộp phết.
Đây là stick của Serie A mà, đâu có riêng trận Juve-Roma!
Hiệp 1 - Tiago đá khá hay! Lạc quan ghê
-
Nhậu. Alex sút phạt ác thú. 1-0 cho Juve.
Hôm nay đá có vẻ khá khẩm hơn nhỉ, Lên bóng cũng sáng hơn.
Bố khỉ tí 2-0. Alex đá sạt cột
-
2-0 rồi nhé!Marchioni! Lại còn phối hợp nữa mới ác
-
Trận này có vẻ thoáng, Roma chả chịu tấn công gì cả! Chán bạn Spaghetti ghê
-
Mới đi chơi về,thấy 2-0 sướng quá :x
-
Xem trận này tớ phát hiện ra nhận định Tiago chính là người duy nhất có khả năng cầm bóng trong đám TV trụ! và tớ sẽ chấm Tiago 7,5 trận này!
-
Uh, vấn đề là hắn có giữ được phong độ ko ý chứ. Nuôi báo cô hơn một năm rồi mãi mới được 1 trận đền đáp lại.
-
Xong! Xem xong trận này khá hài lòng. Các vị trí chơi đều khá ổn và hợp lý!
Ấn tượng nhất:
- Alex - Amauri: Trận đầu tiên thấy 2 đc này phối hợp với nhau nhiều và nhuyễn thế! Alex thì ghi bàn, và 1 pha sút sạt cọt dọc còn Âmuri thì có quả ngả đèn bàn và vài cơ hội ngon ăn khác.
- Chiellini - Legro: Thi đấu tốt, bọc lót nhau rất ổn
- Sissoko và Tiago: Nói thật là hôm nay có vẻ như là trận Tiago thi đấu đúng mong đợi nhất!
Khen ngợi:
Molinaro - Marchioni: Trận này Molinaro phối hợp với Pavel khá ổn, lên công về thủ, mặc dù vẫn hơi luống cuống nhiều pha nhưng nói chung là ngon. Marchioni đã thoát khỏi ám ảnh trấn thương, thi đấu khá tốt vị trí của Camo, và có lẽ đây sẽ là dự bị tốt nhất cho Camo.
Thành thật khen ngợi Rani và các bianconeri. Có vẻ như chúng ta đã ổn hơn và Rani sẽ ở lại ít nhất là hết mùa!
-
Sinh nhật 111 tuổi ý nghĩa thật :x
-
Trận này Juve đá rất tự tin.
Mình thích cái cách mà các cầu thủ thi đấu, đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh, những phẩm chất của nhà vô địch. Mình luôn muốn nhìn thấy 1 Juve như thế.
Trận trước là Nedved, h lại đến Del, Juve mùa này vẫn phải sống nhờ vào các cựu binh. Đúng là ko phải tự nhiên mà bọn Milan mang về toàn các ông già. Các cựu binh nếu biết sử dụng hợp lý thì bọn trẻ còn phải chạy dài.
Chúc mừng Juve đã thoát khỏi khủng hoảng
-
Thắng rồi, vậy là Juve sẽ có một ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 111 trong vui vẻ đây!!!
Chiến thắng có lẽ sẽ "đưa tiễn" luôn HLV của Roma!!!
-
Chúc mừng Juventus chiến thắng trong ngày 1-11 và lần 111 sinh nhật của mình, không biết đá đấm thế nào (vì không xem ) nhưng mà tỉ số rất là đẹp, nếu thay cái tên Roma bằng cái tên Milan hay Inter thì hay biết mấy
-
Xong! Xem xong trận này khá hài lòng. Các vị trí chơi đều khá ổn và hợp lý!
Ấn tượng nhất:
- Alex - Amauri: Trận đầu tiên thấy 2 đc này phối hợp với nhau nhiều và nhuyễn thế! Alex thì ghi bàn, và 1 pha sút sạt cọt dọc còn Âmuri thì có quả ngả đèn bàn và vài cơ hội ngon ăn khác.
- Chiellini - Legro: Thi đấu tốt, bọc lót nhau rất ổn
- Sissoko và Tiago: Nói thật là hôm nay có vẻ như là trận Tiago thi đấu đúng mong đợi nhất!
Khen ngợi:
Molinaro - Marchioni: Trận này Molinaro phối hợp với Pavel khá ổn, lên công về thủ, mặc dù vẫn hơi luống cuống nhiều pha nhưng nói chung là ngon. Marchioni đã thoát khỏi ám ảnh trấn thương, thi đấu khá tốt vị trí của Camo, và có lẽ đây sẽ là dự bị tốt nhất cho Camo.
Thành thật khen ngợi Rani và các bianconeri. Có vẻ như chúng ta đã ổn hơn và Rani sẽ ở lại ít nhất là hết mùa!
Quá đúng, trận này juve đá mạch lạc hơn hẳn, tấn công đa dạng hơn chứ ko còn rối rắm như trước kia, có vài quả đánh trung lộ phối hợp khá phết, bàn thắng của chú Marchionni cũng xuất phát từ 1 pha như vậy
Hôm qua lúc đá phạt cứ nghĩ hơi xa chắc khó vào, vậy mà Alex làm quả đẹp quá. Amauri thì xông xáo, giữ bóng làm tường tốt, tiếc là ko có bàn thắng.
Tiago có vẻ đang hòa nhập, đá rất xông xáo, tích cực tranh chấp chứ ko còn lười biếng như năm ngoái. Marchionni hình như cũng đã dần dần tìm lại được cảm giác, có nhiều đường tạt bóng nguy hiểm, đôi lúc bó vào trung lộ phối hợp rất tốt, và quan trọng nhất là bàn thắng, một pha di chuyển thông minh sửa lưng hậu vệ rồi dứt điểm tinh tế.
-
Trận này phe ta quả thiệt đá khá tốt . Những đợt lật cánh tỏ ra nhuần nhuyễn và trơn tru hơn các trận khác , hàng tiền đạo với Alex và Amauri thi đấu và phối hợp quá ngon , chỉ tiếc là Amauri ở 1 vài tình huống thiếu sức rước và thiếu chút may mắn nên ko ghi dc bàn , ấn tượng nhất là pha ngả bàn đèn đầu hiệp 2 và cú sút bóng nhanh sau đường chuyền của Alex ở giữa hiệp 2 , nếu thủ môn Doni ko thi đấu xuất thần thì có lẽ tỉ số ko chỉ là 2-0 . Alex thì vẫn vậy .. tỏa sáng đúg lúc để vực dậy cả đội .... 1 pha sút phạt ko chê vào đâu dc ... tính ra thì anh đã ghi dc 3 bàn từ những pha đá phạt ở mùa này rồi .. Bravo Alex !!
Nhưng khen thì cũg phải có chê , em thí ôg Manninger thi đấu ko dc tập trung cho lắm và Molinaro lẫn Grygrera trận nì ham tấn công quá , suýt tí nữa nếu ko có Chiellini và Legrotaglie thì ta khó có cơ hội vượt lên dẫn trước . Hiệp 1 ta bị ép hơi nhiều , hàng tiền vệ bọc lót cũng ko dc tốt .. Mog rằng trận sau Sissoko + Tiago chịu khó về thủ hơn là có thể an tâm hơn 1 chút .
Trận này xong rồi , tiến tới trận gặp Real thôi . Em mog là sẽ có chiến thằng vì Real mới thua đội bóng hạng 2 Real Union ở Cúp Nhà Vua , Liga chưa đá nên chưa bít ..... Forza Juve
-
Amauri đá hay quá. Có vẻ các CĐV Juve đã quên mất 1 Trez đang trấn thương rồi hehe. Đúng là đắt sắt ra miếng
Hôm qua cũng rất vui với Tiago, nhưng mà ông này xông xáo hơn tí nữa thì tốt
Mong trận sau gặp Real vẫn thể hiện được sự gắn kết thế này, thắng trận thứ 5 nữa thì tuyệt
À, hôm qua, lúc Alex giật gót tí đi qua cả De Rossi và Perrotta, hắn đi ở gần đường biên không biết nói gì mà mặt hằm hằm thế nhỉ???
-
bánh SN làm bằng Roma ngon vãi nhở hehehe
-
Nói chung là mừng vì đã thắng lợi, dù đối thủ là Roma nhưng lại đang khủng hoảng trầm trọng (Bi h đội nào chả thắng đc). Chúng ta có cảm giác thắng vì đang mạch hưng phấn. Phải xem trận tới với Real.M thì mới ra vấn đề đc. Nếu ổn ở trận tới (cộng với một số trụ cột đang hồi phục) có lẽ tương lai sẽ rõ hơn
-
Dĩ nhiên tôi cũng yêu Juve, nhưng không yêu theo cái kiểu đàn bà, đàn bà có thể bị đánh đập, có thể bị chồng ngoại tình, rượu chè cờ bạc vẫn âm thầm chịu đựng, một lòng thờ chồng và hi vọng có ngày nào đấy chồng tốt hơn với mình. Với tôi, thà đập vào mặt để nó tỉnh ra rồi sửa sai, chọn con đường đúng đắn mà đi còn hơn để nó mê muội mãi. Còn nói thật, Juve sẽ không thắng được quá 3 trận nữa đâu, rồi sẽ lại trở lại quĩ đạo hình sin hòa hòa thua thua... sau đó lại thắng thắng rồi lại hòa hòa thua thua Nếu khác như thế thì tôi cũng mừng
hê hê.. iu kiểu trần trụi.. giống sở khanh hay chì phèo quá cơ.. em nó có hơi đánh mắt đưa tình.. hăt hơi xổ mũi là đã nghi ngờ.. không còn niềm tin.. đánh chửi em nó túi bụi.. nghĩ cũng thấy thương...
Xong! Xem xong trận này khá hài lòng. Các vị trí chơi đều khá ổn và hợp lý!
Ấn tượng nhất:
- Alex - Amauri: Trận đầu tiên thấy 2 đc này phối hợp với nhau nhiều và nhuyễn thế! Alex thì ghi bàn, và 1 pha sút sạt cọt dọc còn Âmuri thì có quả ngả đèn bàn và vài cơ hội ngon ăn khác.
- Chiellini - Legro: Thi đấu tốt, bọc lót nhau rất ổn
- Sissoko và Tiago: Nói thật là hôm nay có vẻ như là trận Tiago thi đấu đúng mong đợi nhất!
Khen ngợi:
Molinaro - Marchioni: Trận này Molinaro phối hợp với Pavel khá ổn, lên công về thủ, mặc dù vẫn hơi luống cuống nhiều pha nhưng nói chung là ngon. Marchioni đã thoát khỏi ám ảnh trấn thương, thi đấu khá tốt vị trí của Camo, và có lẽ đây sẽ là dự bị tốt nhất cho Camo.
Thành thật khen ngợi Rani và các bianconeri. Có vẻ như chúng ta đã ổn hơn và Rani sẽ ở lại ít nhất là hết mùa!
Có thể Roma đang trong trạng thái ko sung mãn về tinh thần.. nhưng rõ ràng xem lối chơi của Ju có sự khác biệt.. đó có thể nói là nhừng gì tốt nhất có được ở Ran.. mùa năm ngoái có khá nhiều thời điểm Ju đá như vậy.. 1 số trận giao hữu đầu mùa.. có nhừng thời điểm cũng như hôm qua.. đó là cơ sở để tớ vẫn có 1 chút lòng tin vào Ran.. và quả thât tớ đã ko sai.. vấn đề lớn nhất là khuảng hoảng lực lượng.. bên cạnh 1 lịch thi đấu 1 tuần 2 trận.. đã khiến cho Ran xoay sở ko kip(vốn là điểm yếu) và rùi những kết quả ko tốt đã đến.. kéo theo là bất đồng quan điểm trong đội bóng.. và có chút ít mâu thuẫn.. nhưng khi mà mọi thứ đá được dẹp bỏ.. khi mẫu thuẫn ko còn.. khi tinh thần lên cao// và khi lực lượng đã ổn đinh lại.. thì Ju sẽ bươc đi thui.. dù chắc chắn dưới thời Ran.. ko fai là ứng cử viên số 1 cho Scudetto.. nhưng vẫn có khả năng vô địch.. chứ ko fai là top 4..
bây giờ niêm tin vào Scudetto đã nhớn hơn.. lên 20%.. hehe...
-
Molinaro đa' giống Zambrotta ngày xưa dã man các bạn nhỉ. Mỗi tội chưa thể hiện được khả năng sút xa thôi. Chielli làm mình nhớ đến Stam thời đỉnh cao, cầu thủ mình cực kì muốn thi đấu cho juve. Cú tầm này chắc chỉ tối đa 2 năm nữa là có cái Champions leaque thui
-
hê hê.. iu kiểu trần trụi.. giống sở khanh hay chì phèo quá cơ.. em nó có hơi đánh mắt đưa tình.. hăt hơi xổ mũi là đã nghi ngờ.. không còn niềm tin.. đánh chửi em nó túi bụi.. nghĩ cũng thấy thương...
He he hay đấy, nếu em nó như vậy mà mới chỉ là đánh mắt đưa tình thì anh khó tính thật đấy nhỉ... Mà đó là vũ phu chứ không phải sở khanh hay chí phèo đâu em . Sở khanh hay chí phèo phải là em cứ việc ngủ với thằng khác thoải mái miễn anh vẫn là số 1 vì với anh em có ngủ với 100 thằng thì cũng vẫn chỉ là "đánh mắt đưa tình" thôi, phải không em Tình yêu hiện đại quá ta ơi
Có thể Roma đang trong trạng thái ko sung mãn về tinh thần.. nhưng rõ ràng xem lối chơi của Ju có sự khác biệt.. đó có thể nói là nhừng gì tốt nhất có được ở Ran.. mùa năm ngoái có khá nhiều thời điểm Ju đá như vậy.. 1 số trận giao hữu đầu mùa.. có nhừng thời điểm cũng như hôm qua.. đó là cơ sở để tớ vẫn có 1 chút lòng tin vào Ran.. và quả thât tớ đã ko sai.. vấn đề lớn nhất là khuảng hoảng lực lượng.. bên cạnh 1 lịch thi đấu 1 tuần 2 trận.. đã khiến cho Ran xoay sở ko kip(vốn là điểm yếu) và rùi những kết quả ko tốt đã đến.. kéo theo là bất đồng quan điểm trong đội bóng.. và có chút ít mâu thuẫn.. nhưng khi mà mọi thứ đá được dẹp bỏ.. khi mẫu thuẫn ko còn.. khi tinh thần lên cao// và khi lực lượng đã ổn đinh lại.. thì Ju sẽ bươc đi thui.. dù chắc chắn dưới thời Ran.. ko fai là ứng cử viên số 1 cho Scudetto.. nhưng vẫn có khả năng vô địch.. chứ ko fai là top 4..
bây giờ niêm tin vào Scudetto đã nhớn hơn.. lên 20%.. hehe...
Có thể lối chơi của Juve đã tốt hơn nhưng không thể nói là Juve đã thóat khỏi khủng hoảng, vì dù sao thì Roma cũng là một trong những đội bóng bết bát nhất Serie A thời điểm hiện tại, thực ra chiến thắng trước Roma cũng không khác mấy so với chiến thắng trước Cagliari mấy vòng đấu trước. Juventus vẫn cần có chiến thắng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh (nếu có ai đó vẫn mơ tưởng đến Scudetto) và phải không bị mất tinh thần nếu vài lần vấp ngã (nếu vẫn mong có mục tiêu thiết thực là vào top 4 khi hết mùa). Thời điểm này ai lạc quan vẫn có thể lạc quan, thời gian sẽ trả lời tất cả.
-
Các bác lạc quan sớm quá rồi đấy! Hôm qua chỉ là 1 ngày hiếm hoi JUve đá đúng mong đợi. Mới chỉ 1 chân ra khỏi khủng hoảng thôi. Nếu duy trì được phong độ như thế này qua nhiều trận đấu thì mới gọi là ổn.
Vì sao ư? Hôm qua Roma lại mắc đúng điểm yếu của Juve vài trận trước. Hai cầu thủ cầm bóng tốt nhất là Aqui và Totti đều chấn thương. Nên chỉ còn đánh biên, mà đánh biên thì quá dở và thiếu tốc độ. Nên chúng ta chỉ bị giật mình vài phát. Trong khi khu trung tuyến thì De Rossi đá quá thấp, bị Sissko bao toàn bộ khu đấy!
Nói chung chỉ là nhìn qua, nhìn lại 1 chút. Bây h tớ thích từng trận, từng trận 1. Thắng được trận nào hay trận đấy
-
Juve thắng thì tất nhiên phải vui mừng, nhưng ko nên lạc quan tếu, rõ ràng 3 trận thắng vừa qua do chỉ phải đụng những đội bóng yếu kém, Roma thì mùa này ai cũng thắng được. Khó khăn còn ở phía trước, cần phải tập trung cao độ
-
CŨng chẳng phải là lạc quan đâu.. tớ tăng từ 10% lên 20% thì cũng thấy là đúng thôi.. Inter với lực lượng hiện tại.. thì phải chiếm đến 45% rùi.. Milan 34%.. 1% giành cho những bất ngờ kiểu Napoli, Udinese hay Fio.. hehe..
Cái được hôm qua, không cần biết đối thủ là Roma hay 1 đội bóng nào khác.. một đội bóng mạnh hay đội bóng yếu cũng vậy thui.. quan trọng hôm qua là tinh thần và cự ly đội hình.. phương án tấn công.. nói chung là Tinh thần và lối chơi.. đơn giản là chúng ta có thể đá được ở mức độ như thế.. đạt đên khả năng như thế.. nghĩa là có khả năng đá tốt chứ ko fai là ko.. vấn đề duy nhất là có duy trì được hay không.. vì vậy có thể nói nếu đá như vậy mà không có khả năng vô địch thì sai.. mà có cơ hội vô địch.. nhưng không nhiều..
hơn nữa bây giờ hẵn còn quá sớm.. với Ju cũng như Milan.. khi mùa đông tới mà vẫn khoảng cách như bây giờ.. có được tăng cường.. dù chỉ 1 vị trí chất lượng.. sẽ có sự khác biệt.. dẫu sao còn qua sớm..
CÒn bây giờ thì được trận nào hay trận đó.. với 1 đội bóng có Alex, có Nedved hoặc 1 số vị trị trẻ chưa ổn đinh.. việc đá phập phù là đương nhiên.. với Alex hay Nedved.. nếu 2 anh đá được như hôm qua và hôm thứ 4 vưa rùi.. đó là điều đặc biệt.. thi thoảng mới có.. còn việc các anh choi ko tốt.. là đièu đương nhiên.. ở độ tuổi đó.. chúng ta phải chấp nhận.. và họ được quyền chơi ko nổi bật..
Mình thì vẫn có cái nhìn lạc quan vào đội bóng hiện tại cho đên mùa đông.. thậm chí là cuối mùa.. vẫn đua tranh nhưng ko đến đích.. nhưng qua trận hôm qua.. lại e là mùa đông sẽ không có tăng cường..
-
Có một tin vui cho Juve là Fiorentina bị thua còn Udinese thì bị cầm hòa, điều này cho thấy Serie A năm nay rất là vất vả cho tất cả các đội. Để coi tối nay Milan và Napoli ra sao, còn chiến thắng của Inter cũng không thuyết phục, không chứng tỏ được mình là UCV nặng kí như trước khi mùa giải bắt đầu. Vẫn rất mong Juventus chiến thắng.
-
Năm nay có vẻ có nhiều cạm bẫy.. vớ vẩn là xảy chân như chơi..
Vừa check qua cái lịch cho đến vòng 13 khi Inter gặp Juv nhà mình.. và sau đó 2 vòng..
Vòng 11: Ju gặp Chievo trong khi Inter gặp Udinese
Vòng 12: Ju gặp Genoa, Inter gặp Palermo..
Vòng 13: Ju gặp Inter
Vòng 14: Ju gặp Reggina trong khi Inter gặp Napoli
Vòng 15: Ju gặp Lece, Inter gặp Lazio..
Trong khi đó khoảng cách hiện tại chỉ là 3 điểm(18-21).. liệu đến vòng thứ bao nhiêu thì Ju sẽ vượt qua Inter??
Mình thì đoán sẽ chính là trận đối đầu trên sân của Inter.. nhưng chắc vẫn đứng dưới tên Milan..
Hiện tại.. hôm qua đá làm gỏi Roma mừng sn 111 năm của Lão bà.. vậy há gì cuối tuần này Ngày 9/11.. sẽ không làm gỏi Chievo mừng sn Alex đại đế nhỉ.. hehe
-
Inter hôm qua rùa quá, làm mình mừng hụt.
Mùa đông với sự trở lại của Tre cũng coi như là một sự tăng cường rồi. Ngoài ra cần 1 tiền vệ cánh chất lượng cao và một tiền vệ trung tâm xịn nữa. Như trận hôm qua cho thấy nếu Juve có TV trung tâm cầm bóng tốt thì tấn công cũng ko đến nỗi nào (ăn được bàn từ pha phối hợp mới ác, ). Schwen và Alonso cho mùa đông là quá OK.
Nếu chúng ta may mắn thắng được đối thủ trong các trận cầu 6 điểm thì Scudetto về tay ai cũng chưa nói chắc được đâu.
Nhưng với Ranieri thì hy vọng chỉ để thất vọng thêm thôi. Mùa này chiến lược cổ động là ăn mừng từng trận thắng, đả kích các trận thua, hehe.
Năm nay có vẻ có nhiều cạm bẫy.. vớ vẩn là xảy chân như chơi..
Vừa check qua cái lịch cho đến vòng 13 khi Inter gặp Juv nhà mình.. và sau đó 2 vòng..
Vòng 11: Ju gặp Chievo trong khi Inter gặp Udinese
Vòng 12: Ju gặp Genoa, Inter gặp Palermo..
Vòng 13: Ju gặp Inter
Vòng 14: Ju gặp Reggina trong khi Inter gặp Napoli
Vòng 15: Ju gặp Lece, Inter gặp Lazio..
Trong khi đó khoảng cách hiện tại chỉ là 3 điểm(18-21).. liệu đến vòng thứ bao nhiêu thì Ju sẽ vượt qua Inter??
Mình thì đoán sẽ chính là trận đối đầu trên sân của Inter.. nhưng chắc vẫn đứng dưới tên Milan..
Hiện tại.. hôm qua đá làm gỏi Roma mừng sn 111 năm của Lão bà.. vậy há gì cuối tuần này Ngày 9/11.. sẽ không làm gỏi Chievo mừng sn Alex đại đế nhỉ.. hehe
Mình dự đoán Inter sẽ mất điểm trong trận gặp Palermo còn Juve mất điểm ở trận gặp Genoa. Do đó chỉ co cách vượt qua Inter bằng cách đánh bại họ thôi.
Hy vọng Ranieri chẳng may có giải pháp bắt được tên Juda Ibra/
-
Hy vọng tối nay 2 chú Milan và Napoli chia điểm
-
Có một tin vui cho Juve là Fiorentina bị thua còn Udinese thì bị cầm hòa, điều này cho thấy Serie A năm nay rất là vất vả cho tất cả các đội. Để coi tối nay Milan và Napoli ra sao, còn chiến thắng của Inter cũng không thuyết phục, không chứng tỏ được mình là UCV nặng kí như trước khi mùa giải bắt đầu. Vẫn rất mong Juventus chiến thắng.
Chính xác, Seria năm nay cực hay. Những khán giả tinh tường chắc chắn đã nhận ra điều này chỉ sau 3 vòng đầu tiên.
Hy vọng tối nay 2 chú Milan và Napoli chia điểm
Hoàn toàn tự tin Napoli thắng Milan. Mà wen mất ko bít đá sân nào rồi
-
Chính xác, Seria năm nay cực hay. Những khán giả tinh tường chắc chắn đã nhận ra điều này chỉ sau 3 vòng đầu tiên.
Hoàn toàn tự tin Napoli thắng Milan. Mà wen mất ko bít đá sân nào rồi
Đáng gờm nhất là Milan chứ không phải Inter. Vì lối chơi của Milan giờ là khá ổn định rồi, không quá phụ thuộc vào ai (không giống Inter), thêm lịch thi đấu và các đối thủ ở UEFA cũng không quá rắn. Nhưng các đội bậc trung năm nay khá hay. Calcio quay lại thật rồi. Hay, hấp dẫn và kịch tính hơn hẳn.
Nếu giải quyết được sớm C1 (thắng Real chẳng hạn ), thì sẽ có nhiểu thời gian tập trung cho trận gặp Inter.
Về lực lượng thì đến mùa đông chúng ta sẽ bổ sung thêm Trez, có thể cả Tiago. Nếu có thêm 1 trung vệ ngon và 1 TV cánh thì quá ổn. Khi đấy thì 20% không phải là quá nhiều
-
Không, phải là một tiền vệ trung tâm giàu sức sáng tạo chứ. Có như thế juve mới có thể áp đặt lối chơi của mình. Đâu thể dựa vào 2 cánh mãi được.
-
Không, phải là một tiền vệ trung tâm giàu sức sáng tạo chứ. Có như thế juve mới có thể áp đặt lối chơi của mình. Đâu thể dựa vào 2 cánh mãi được.
Cho em một cái tên!
-
Vậy theo chú thì có thêm 1 trung vệ ngon và 1 tiền vệ cánh ổn là ai nào?
Mùa đông thì rất khó để các câu lạc bộ nhả các cầu thủ suất sắc của mình, hy vọng vẫn là hy vọng mừ. Cần 1 cái tên thì là : Deco nè, sneider nè, và ....lampart nè, hehehe. :D:D
Mà dễ chụp được 1 thằng tiền vệ của Chelsea lắm, đang thừa mà, thằng nào cũng ngon cả.
-
Vậy theo chú thì có thêm 1 trung vệ ngon và 1 tiền vệ cánh ổn là ai nào?
Mùa đông thì rất khó để các câu lạc bộ nhả các cầu thủ suất sắc của mình, hy vọng vẫn là hy vọng mừ. Cần 1 cái tên thì là : Deco nè, sneider nè, và ....lampart nè, hehehe. :D:D
Mà dễ chụp được 1 thằng tiền vệ của Chelsea lắm, đang thừa mà, thằng nào cũng ngon cả.
Mấy cái tên đấy thì mời chú cứ tiếp tục mơ đi nhá! Chịu chi và quyết đoán thì Aquilani và Diego là khả thi nhất, cũng có thể kể đến Modric! Nhưng cái quan trọng là Secco không nghĩ thế! Chê Diego vì không hợp với chiến thuật, Aquilani và Modric thì cũng tàm tạm nhưng không mua được. Vì nếu Roma nhả thì Inter nó sẽ hớt Aquilani ngay, còn Modric thì còn nóng hơn. Vấn đề là triết lý của Ranieri nằm ở đôi cánh, lấy trục giữa làm trọng tâm để xoay (nơi Sissoko và đồng bọn có khả năng chiếm đóng). Thế nên nếu Ranieri còn ở lại thì các miếng đánh biên vẫn là chủ lực, còn nếu vác được 1 "em" TV trng tâm có khả năng tổ chức thì cơ bản sơ đồ của Ran sẽ bị phá vỡ. Vì sao? Vì hàng trung vệ cần hỗ trợ, nên sẽ có 1 chú phải kéo xuống thấp, Sissoko quét phía trên. Nên, nêu có, thì chú tổ chức kia sẽ đã cao hơn Sissoko và hỗ trợ phòng ngự ~ 0. Và cần 2 nửa TV, nửa tiền đạo để hỗ trợ 1 ông cắm.
Nói chung là cái đội hình hiện tại rất phù hợp với triết lý của Ranieri. Đập mấy ông máu tấn công thì rất ngon, nhưng mấy ông chơi tử thủ thì lại mệt! Đấy! Vấn đề nó là thế!
-
Tờ thì.. muốn có 1 tên trung vệ trẻ mà ngon.. có tiềm năng.. Juve luôn lấy hàng phòng ngự làm gốc.. nay Legro tuy hồi xuân nhưng mà già.. lại có vấn đề thể lực.. đá liên tiếp ko chịu được nhiệt.. cứ mỗi khi hắn ròi sân và Mellberg vào là mình lại thấy lo lo.. thực sự chưa để ý Zapata đá.. nhưng nghe danh.. ko bjt có thực tài ko.. hay Santacore của Napoli cũng có khả năng..
Túm lại là 1 tên trung vệ trẻ.. có chất lượng..
-
Với việc Knezevic nghỉ 3 tháng thì nhiều khả năng Juve sẽ lại mượn 1 trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Mình nghĩ mùa đông chắc chỉ bổ sung vậy thôi. Nếu bổ sung lực lượng thì chắc phải đợi đến hè.
Còn việc mua 1 trung vệ trẻ triển vọng, mình nghĩ ít khả năng xảy ra (ngay cả sang hè năm sau) vì Secco vẫn hi vọng vào sự trưởng thành của Criscito. Leg năm nay 32 tuổi ko thể nói là già được. Ở vị trí trung vệ thì tuổi đó mới "sung" và có thể đá đến năm 36 tuổi.
Vì thế trừ khi Juve bán Criscito thì mới mua 1 trung vệ mới, còn ko thì mùa năm sau gọi thằng này lại, như thế là đủ 4 trung vệ.
Nói đến việc bổ sung 1 tiền vệ trung tâm sáng tạo thì đúng là chuyện chỉ có khi Ranieri ra đi. Đấy là chưa kể 2 trận vừa qua, Tiago đã thể hiện phong độ khá tốt và nếu giữ được phong độ như vậy thì Tiago sẽ khiến Ranieri đau đầu để bố trí cặp tiền vệ trung tâm khi Zanetti, Poulsen, Marcishio trở lại sau chấn thương.
Sang hè năm sau, nếu Roma xa sút thì nếu quyết tâm chắc Juve sẽ có được Aquilani, mình nghĩ bổ sung cầu thủ này là hợp lý nhất, công thủ toàn diện, nhưng khi đó chắc sẽ có ít nhất 1 trong các tiền vệ trung tâm hiện nay ra đi.
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, Secco đã tuyên bố: "rất khó để bổ sung lực khi lực lượng Juve hiện nay đang rất mạnh"
Hiện tại do chấn thương nên chúng ta thấy lực lượng Juve mỏng, nếu Trez, Zebina, Zanetti trở lại sau chấn thương thì quả là quá đông.
Vì thế mình nghĩ mọi người đừng hi vọng vào sự bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, có chăng thì chỉ là mượn 1 trung vệ thôi, trừ khi (dại mồm) có 1 chấn thương dài hạn ở vị trí trụ cột nào đó.
-
Uh đúng là khó tìm thông tin có chất lượng về Zapata thật. Toàn do bà con cổ động viên bàn ra tán vào thôi. Nhưng với Felipe và Zapata Udinese đang bay cao, chứng tỏ hắn cũng ko tồi.
Trẻ mà ngon còn Kompany hoặc Ramos (đang unhappy). Còn thích già vừa phải và kinh nghiệm thì nên chơi Cannavaro em cho nó rẻ.
-
Criscito đá kèo trái.. Chiellini cũng đá kèo trái.. nhưng cầu thủ đá kèo trái thường chỉ thuận 1 chân.. thường có thiên hướng đá lệch trái.. gần đây có xu hương trên hàng công đá lệch phải cho đa dạng nhưng dễ bị bắt bài.. còn ở vị trí trung vệ.. nhưng câu thủ chân trái thường chỉ đá lệch về phía cánh trái.. và hãy nhin Chiellini khổ sở như thế nào mỗi khj Legro dâng cao và phải bó sang phải bọc lót.. luôn chậm nhịp.. vậy nên.. theo tớ.. đừng hy vọng vào cặp Chiellini và Criscito..
Còn Legro.. đúng là 32t chưa già.. độ tuổi nè đang xung đi.. nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy vấn đề thể lực của cầu thủ này.. có bóng dáng của 1 Camo nữa.. hay dính những chấn thương vặt.. và suy yếu về thể lực..
Còn vị trí tiền vệ.. thậm chí cả trung vệ.. nếu cứ đà tiến như 4 trận vừa qua.. thì mùa đông sẽ chẳng thêm ai nữa đâu.. trừ phi là những ca đau nặng..
-
Sau trận đấu tạm chấp nhận được của Tiago Vs Roma
chú Tiago tưởng bở đòi đá chính nếu không sẽ về Portugal trong kì chuyển nhượng mùa đông tới
Đời phải biết mình là ai chứ
Theo Channel4
Criscito đá kèo trái.. Chiellini cũng đá kèo trái.. nhưng cầu thủ đá kèo trái thường chỉ thuận 1 chân.. thường có thiên hướng đá lệch trái.. gần đây có xu hương trên hàng công đá lệch phải cho đa dạng nhưng dễ bị bắt bài.. còn ở vị trí trung vệ.. nhưng câu thủ chân trái thường chỉ đá lệch về phía cánh trái.. và hãy nhin Chiellini khổ sở như thế nào mỗi khj Legro dâng cao và phải bó sang phải bọc lót.. luôn chậm nhịp.. vậy nên.. theo tớ.. đừng hy vọng vào cặp Chiellini và Criscito..
Điều này chưa chắc đã đúng
Hiện tại các trung vệ của các đội bóng khác thương chỉ thuận chân phải mà vẫn đá được với nhau đấy thôi
như Terry chỉ đá được mỗi chân phải mà thường đá lệch sang trái đấy thôi
mình là fan của Criscito
rất hy vọng anh sẽ trở lại Juve trong mùa bóng tới
mình đã xem vài trận của Genoa
thấy chú này thường đá lệch sang phải
bên trái là của Ferrari
vì thế nên không phải lo gì cả
lối chơi của Criscito hợp với trung vệ hơn là cầu thủ đá cánh
anh không có tốc độ và khả năng phát động tấn công tốt như De Ceglie hay Molinaro
với lối đá đầu óc của Criscito kết hợp với lối đá rắn của Chiellini
mình nghĩ cặp đôi này rất có triển vọng
dạo này xem vài trạn của Genoa
tìm hiểu thông tin trên Goal, Channel4
thấy chú này có vẻ tiến bộ nhiều
hy vọng đến hết mùa giải này là có thể dùng được
-
Thì đúng là chưa chắc chắn.. nhùng gì mình nói chỉ dựa trên quan sát.. nhận định và phân tích của cá nhân mình thui.. cứ thử mói biết được..
Theo như dự kiến ban đầu thì Criscito khi về Ju sẽ đá trung vệ hơi chếch sang trái.. còn Chie.. trước kia chạy cánh trái là chính.. nhưng khi kéo vào đá trung vệ lại tốt.. nên.. có thể nói là trùng vị trí..
Còn nếu để ý kĩ thì sẽ nhận thấy.. những cầu thủ đá chân phải.. thường chân trái cũng đá tốt được.. có thể vào bóng cả 2 chân.. còn những cầu thủ chân trái.. chẳng mấy ai sử dụng chân phải.. người ta thường nói đá 1 que chính là ở đây.. nên việc 2 trung vệ thuận chân phải thì ko sao.. giống như tiền vệ phải có thể ngoặt bóng để tạt bằng chân trái.. nhưng riềng cầu thủ chân trái.. họ ko sử dụng chan phải.. ko vào bóng bằng chân phải.. nên nếu kéo sang phải đá sẽ chậm nhịp nếu vào cản phá bóng.. tiền vệ thuận chân trái khi đưa bóng sang phai thương ko bao giờ tat bóng.. mà lại làm động tác tiếp để đưa bóng lại sang trái để tạt.. vì thể những cầu thủ chân trái người ta nói dễ bị bắt bài.. nhưng thực sự ko hẳn.. vì họ lại đuọc bù lại ở tốc độ ra chân.. sự nhanh nhẹn và khéo léo..
Trên thế giới hiện tại rất nhiều cặp trung vệ thuận chân phải.. nhưng mình chưa thấy cặp trung vệ nào thuận chân trái.. và thường những cầu thủ chân trái được bố trí đá chếch sang cùng phía với hậu vệ trái..
Còn với Criscito mình cũng thích lối đá đầu óc của tên này.. nhưng từ hồi sang Genoa mình chưa xem trận nào.. nếu như cậu 246 nói thì cũng thật tốt.. để khi nao mình thử để ý xem có đúng cậu ta đá trung vệ lệch phải hay ko... nếu Criscito đá lệch phải.. chứng tỏ cậu ta có thể sử dụng được chân phải... đó là điều tốt..
-
Công nhận Trung vệ trẻ có triển vọng ngày càng hiếm. Chiellini ngon rồi, nhưng cần 1 người có kinh nghiệm bọc lót. Như bây h thì Legro và Canna là hợp nhất. Cho tương lai thì tớ không tin là Cristo sẽ sớm hòa nhập được với Chiellini. Cũng có thể có nhiều cơ hội đá cạnh nhau thì sẽ bổ sung được cho nhau. Chú Zapata thì mình cũng chỉ xem được vài trận, hàng thì cũng ngon. Gần giống cu Santa của Napoli, mỏng cơm nhưng rắn, nhưng trẻ hóa ra lại là 1 nhược điểm đối với vị trí trung vệ, nhất là 2 ông trẻ đá với nhau. Vì thường Chiellini nhanh, quyết liệt nên bóng hay bật ra, cần có 1 người cắt. Thế nên hình nghĩ là Legro sẽ đảm nhiệm vai trò này ít nhất là hết năm sau. Cristo và Zapata sẽ là bổ sung cho tương lai gần.
Còn bổ sung bây h cũng rất khó: Kompany cũng được, nhưng chưa qua kiểm nghiệm ở Serie A và C1, Ramos thì nói thẳng là không được rồi. Chú này về là phá tan cấu trúc lương. TV trung tâm thì không ai vừa ý hơn 3 cái tên Aquilani, Hamsik và Modric, chỉ cần vớt được 1 trong ba chú và 1 TV cánh đa năng như Bastian thì coi như hoàn toàn yên tâm!
Nhưng có lẽ mùa đông cũng sẽ chẳng có ai đâu, họa chăng thì mượn được Modric. Tầm đấy cũng đã lôi được mấy bác ở trong bệnh viện ra rồi, như thế thì đông như kiến. Tha hồ mà cạnh tranh! Quan trọng là làm sao lê lết qua hết tháng 11 là yên tâm. Mục tiêu là qua vòng bảng C1 và thịt được Inter!
-
Bac noi muon duoc Modric ha? Modric danh da o tot rat on ko le hi ma tot tha no ra?
-
hãy tận hưởng niềm vui chiến thắng trước Real đi đã , mua ai bán ai hãy để sau. Del Piero 2-0 Real Madrid sao mình thấy cuộc đời hạnh phúc như thế này
-
Bạn bật bộ gõ tiếng Việt lên nhé! Đau mắt quá
Cố tình gõ ko dấu cho nhanh đấy. Mà thằng Modric đang đá rất hay làm sao tot cho mượn được. Nếu phong độ đội cứ như mấy trận vừa rùi thì ko cần đầu tư thêm làm j. Va lại tới mùa đông các cầu thủ bị chấn thương cũng trở lại mà. Nghe nói BLD đang liên hệ để mua Bastian a? Bác thấy thằng này thế nào. Tui thấy thằng đấy cũng được tốc độ khá nhanh cung ko kem j Nedved thời đỉnh cao đâu.
-
Bác Melody đâu rồi! Cho nhảy sang trận Chievo thôi. Hy vọng đang bay cao, đừng có ngủ quên! Dạo này mơ nhiều quá, lại quay lại thực tế nào!
- Chấn thương: Vẫn Gigi, David, Poulsen, Sali, Grygera, Knezevic
- Quay lại: Marchisio, Camoranesi
Dự kiến:
Manniger
Melberg - Chiellini - Legro - Molinaro (De Ceglie)
(Marchisio)Tiago - Sissoko
Marchionni Giovinco
Amauri (Iaquinta) Alex
-
Thịt kền kền Real ăn rùi.. thịt sói già Roma cũng đã xơi.. cuối tuần nè anh em có muốn ăn thịt lừa Chievo mừng SN Alex ko nhỉ..
-
Hehehe, đang đà thi đấu như lên đồng thế này, dễ một trận thắng hoành tráng trước Chievo lắm. Lạc quan chút nhé: 3-0
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvtc.vn%2Fnewsimage%2Foriginal%2Fvtc_239163_18.JPG&hash=d408f97d426586e2d10628e9be2a308a9ddbc908)
-
Cái đáng sợ nhất của Juventus vẫn là những cầu thủ trụ cột đều thi đấu phập phù, lúc hay lúc dở, Tiago còn là nhẹ đấy. Hôm qua,
thằng ngồi cùng mình nó nói "Bây giờ mới biết Del Piero đá hay, hồi trước mình tưởng nó đá dở lắm". Juve lúc này đúng là sống rất nhiều nhờ Alex, hi vọng anh hồi xuân suốt một mùa giải chứ đừng quay lưng lại Juventus những lúc Juve cần anh như những mùa bóng vừa qua, năm nay, Juve cần sự tỏa sáng của Del Piero rất nhiều... Mong chờ một chiến thắng của Juve + khả năng săn bàn của Del Piero...
-
...Thất bại là điều không ai mong muốn. Nhưng đôi khi, thất bại lại là điều cần thiết nếu như người ta xem đó như một động lực để vươn lên. Juve sẽ không có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp như ngày hôm nay nếu họ không trải qua cơn bĩ cực hồi đầu mùa...
Mình vẫn luôn tin Juve sẽ sơm được như những ngày vừa qua.. mà quả thực nó quá rực rỡ.. thực sự ở Juve có rất nhiều vấn đề.. nhưng hãy gạt bỏ qua tất cả.. chung niềm vui với những chiến thắng.. và không ngừng hy vọng mỗi khi có thất bại..
Có người đã nói với mình: Juve dưới thời Ranieri.. Juve dưới thời Secco không có lỗi.. mà lỗi lớn nhất là Juve đã có Moggi.. đã có Lippi..
Quả thực Juve dưới thời Lippi đã gặt hai được rất nhiều thành công.. và phần nào đó được xem là chuẩn để so sánh.. nhưng.. cũng nên nhớ 1 điều.. Moggi đã không còn.. Lippi cũng vậy.. và mình tin chắc Juve sẽ không còn tái hôn với họ nữa.. vậy nên.. hãy để họ là quá khứ.. là lịch sử.. là niềm tự hào.. còn chúng ta.. hay sông với thực tại.. sống với Juve của Ranieri.. đừng nên so sánh mỗi khi có những thất bại.. hãy luôn ủng hộ Juve.. ngay cả khi đó là 1 chuỗi thất bại... hãy không ngừng mơ mộng.. vì chúng ta là nhung Juventini..
-
...Thất bại là điều không ai mong muốn. Nhưng đôi khi, thất bại lại là điều cần thiết nếu như người ta xem đó như một động lực để vươn lên. Juve sẽ không có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp như ngày hôm nay nếu họ không trải qua cơn bĩ cực hồi đầu mùa...
Mình vẫn luôn tin Juve sẽ sơm được như những ngày vừa qua.. mà quả thực nó quá rực rỡ.. thực sự ở Juve có rất nhiều vấn đề.. nhưng hãy gạt bỏ qua tất cả.. chung niềm vui với những chiến thắng.. và không ngừng hy vọng mỗi khi có thất bại..
Có người đã nói với mình: Juve dưới thời Ranieri.. Juve dưới thời Secco không có lỗi.. mà lỗi lớn nhất là Juve đã có Moggi.. đã có Lippi..
Quả thực Juve dưới thời Lippi đã gặt hai được rất nhiều thành công.. và phần nào đó được xem là chuẩn để so sánh.. nhưng.. cũng nên nhớ 1 điều.. Moggi đã không còn.. Lippi cũng vậy.. và mình tin chắc Juve sẽ không còn tái hôn với họ nữa.. vậy nên.. hãy để họ là quá khứ.. là lịch sử.. là niềm tự hào.. còn chúng ta.. hay sông với thực tại.. sống với Juve của Ranieri.. đừng nên so sánh mỗi khi có những thất bại.. hãy luôn ủng hộ Juve.. ngay cả khi đó là 1 chuỗi thất bại... hãy không ngừng mơ mộng.. vì chúng ta là nhung Juventini..
Tất nhiên rồi anh Melody . Đã tự gọi mih là Juventini thì phải trung thành với đội bóng của mih chứ , ai đời lại bỏ đội giữa chừng theo kiểu " Sáng nắng chiều mưa " như mấy đứa nhóc theo mốt thời trang , nói thiệt , cho dù Juve có .... bị xuống Serie B nữa thì em vẫn coi , vẫn theo dõi như bây giờ ( cầu trời điều này + bị phá sản đừng xảy ra )
Tối mai là đá rồi , ko bít có ôg nội đài nào ( ngoài ôg VCTV3 vì nhà em ko coi dc mấy đài VCTV )trực tiếp ko nữa đây ( cùng giờ với trận của Inter - Udinese - trận này dc trực tiếp chắc lun )Anh nào bít thì làm ơn nói cho thằng em nì coi
Thôi thì dự đoán vậy : Vừa thắng nên có lẽ tỉ số cũg sẽ ko hoành tráng , khiêm tốn tí . Juve thắg 1-0 or 2-1 ( nghiêng về phương 2-1 hơn )
-
Tất nhiên rồi! Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông cả. Lippi & Capello đã là quá khứ, Moggi cũng chỉ là nuối tiếc. Trong thành cống không thể không vui, nhưng thẳng thắn mà nói Ranieri và Secco (ngay cả Gigli và Blanc) vẫn chưa xứng với tầm tham vọng của Juve. Hoặc thành công hoặc ra đi. Chắc chăn sẽ không có gì thay đổi tại vị trí lãnh đạo cho đến cuối mùa.
Alex vẫn thế thôi. Con người cả, bây giờ đang xuân nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào mỗi Alex. 34 tuổi rồi, cũng như Pavel thôi, sống bằng kinh nghiệm và nghị lực là chính. Nhưng vẫn hy vọng Alex sẽ vẫn cháy hết mùa này. 4 bàn ở C1 rồi, còn 6 bàn nữa là bằng mùa 97-98 thôi.
-
Mới thắng có mấy trận liên tiếp mà đã mừng cứ như là đoạt Scudetto rồi ý.
Thế thằng Milan nó thắng 8 trận liên tiếp để lên ngôi đầu bảng chắc nó mừng phát điên luôn quá.
Tuần này Chievo ko dễ xơi đâu. Bọn Udinese thì toàn cóng chân trước Inter. Em là em sợ anh Cruz lắm. ANh này toàn cứu Inter thôi. Trận này chắc lại Cruz ghi bàn quá.
Lecce cũng ko phải đối thủ của Milan.
Nên vòng này Juve phải thắng để giữ khoảng cách ko bị tụt lại quá xa.
-
Tất nhiên rồi anh Melody . Đã tự gọi mih là Juventini thì phải trung thành với đội bóng của mih chứ , ai đời lại bỏ đội giữa chừng theo kiểu " Sáng nắng chiều mưa " như mấy đứa nhóc theo mốt thời trang , nói thiệt , cho dù Juve có .... bị xuống Serie B nữa thì em vẫn coi , vẫn theo dõi như bây giờ ( cầu trời điều này + bị phá sản đừng xảy ra )
Tối mai là đá rồi , ko bít có ôg nội đài nào ( ngoài ôg VCTV3 vì nhà em ko coi dc mấy đài VCTV )trực tiếp ko nữa đây ( cùng giờ với trận của Inter - Udinese - trận này dc trực tiếp chắc lun )Anh nào bít thì làm ơn nói cho thằng em nì coi
Thôi thì dự đoán vậy : Vừa thắng nên có lẽ tỉ số cũg sẽ ko hoành tráng , khiêm tốn tí . Juve thắg 1-0 or 2-1 ( nghiêng về phương 2-1 hơn )
Chủ nhật tới ko có đài nào chiếu đâu em.. VTV2 chiều trận Inter - Udi.. kênh VCTV3 chiếu trận Fio - Atalanta.. nếu muốn xem thì chỉ có cách xem onl.. em vào link này xem hướng dẫn nhé..
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12205 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12205)
Tất nhiên rồi! Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông cả. Lippi & Capello đã là quá khứ, Moggi cũng chỉ là nuối tiếc. Trong thành cống không thể không vui, nhưng thẳng thắn mà nói Ranieri và Secco (ngay cả Gigli và Blanc) vẫn chưa xứng với tầm tham vọng của Juve. Hoặc thành công hoặc ra đi. Chắc chăn sẽ không có gì thay đổi tại vị trí lãnh đạo cho đến cuối mùa.
Alex vẫn thế thôi. Con người cả, bây giờ đang xuân nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào mỗi Alex. 34 tuổi rồi, cũng như Pavel thôi, sống bằng kinh nghiệm và nghị lực là chính. Nhưng vẫn hy vọng Alex sẽ vẫn cháy hết mùa này. 4 bàn ở C1 rồi, còn 6 bàn nữa là bằng mùa 97-98 thôi.
Lippi ở Juve có 2 triều đại.. Lippi I từ 94 đến 99.. Lippi II từ 2001 đến 2004..
Đúng là Ran chưa xứng tầm với tham vọng của Juve.. nhưng cũng phải chấp nhận trong hoàn cảnh này.. cuối mùa thành công cũng sẽ ra đi.. chứ đừng nói là ko thành công..
BHL thay đổi.. theo mình có thể Andrea Agnelli sẽ về thôi.. còn đâu mọi thứ vẫn nguyên vẹn.. Secco hẳn còn trẻ.. mình vẫn có niềm tin với Secco.. nhớ lại thời xưa khi mới khởi nghiệp.. Moggi cũng lăn lộn mãi.. lận đận ở Roma xây dựng mối quan hệ.. mãi khi về Juve năm 94 mới thành danh..
Nhìn vào những bản hợp đồng của Secco trong thời điểm người khôn của khó, thời điểm nhaỵ cảm.. ngoài Tiago.. còn đâu mọi thứ vẫn tốt.. Amauri hay Poulsen, Iaquinta ổn.. hang free như Mellberg hay Sali, Grygera.. Andrade là trung vệ tốt tại thời điểm mua.. Bumnsong quá bèo.. đẩy đi đâu mất nhiều.. Almiron cũng vậy.. với 1 đội bóng đang xây dựng lại.. với chiến lược phát triển lâu dài.. làm như vậy là chấp nhận được..
-
Theo tôi vẫn thấy Ranieri và Secco đúng là không xứng đáng vì họ không làm Juventus thành một cỗ máy chiến thắng, tất cả những gì họ làm chỉ biến Juventus mạnh hơn Juventus của Serie B và là đội bóng khá ở Serie A (mặc dù họ cũng muốn Juventus trở thành một đội bóng mạnh). Nếu đổi tại thời điểm người khôn của khó thì cũng không đúng, vì có bao giờ họ có thể nói Juventus hiện tại là chưa ok cần thêm thời gian để Juventus có thể trở lại như xưa, họ không nói vậy nghiễm nhiên họ thừa nhận việc làm của mình là đúng, đã là quá tốt cho Juventus. Mà điều đấy thì ai cũng thấy là không hợp lí rồi, đành rằng Juventus đang thắng, Bianconeri đang rất vui, nhất là sau khi thắng tên tuổi đình đám là Real Madrid, nhưng có lẽ trong sâu thẳm trong mỗi người xem bóng đá, ai cũng thấy rằng chỉ trông chờ vào phong độ của Alex là mong manh, mà cơ bản Alex cũng không phải là điều mới mẻ gì mà Ranieri và Secco đem lại, mà chỉ là cá nhân còn sót lại của "chế độ cũ" Lippi và Moggi. Tuy nhiên, ai mà chẳng mong đội bóng mình thích khởi sắc, nhưng nếu nói chấp nhận thời điểm hiện tại thì không làm được, không bao giờ làm được, với Juventus bây giờ chiến thắng là niềm hi vọng, khác xa ngày xưa, ngày xưa chiến thắng là một niềm tin, một sự tự tin của mội đội bóng hàng đầu. Sẽ chấp nhận, nhưng chỉ là thời điểm mùa giải này, khi mọi sự đã rồi, nhưng cái đáng lo nhất là nếu Juventus vẫn cứ thứ 3, vẫn bán kết Champion League thì có khi chuyện dứt khoát với Ranieri lại không xảy ra, muốn thành công thì phải tàn nhẫn, quy luật thôi mà và tôi nghĩ phần nhiều là mong muốn tần nhẫn -> thành công, chứ cứ bi lụy -> làng nhàng thì đến bao giờ mới tiến bộ được. Một là hay hẳn có một cái gì đó khẳng định những việc mình làm có kết quả (một danh hiệu xứng đáng), hai là dứt khoát những với những bộ phận không đủ năng lực để lấy chỗ cho những người giỏi hơn thì tương lai mới sáng sủa được, chân lý vẫn là chân lý, con lừa không thể bay mãi kể cả là trong cổ tích... Còn bây giờ chúng ta hãy bay trong giấc mơ, giấc mơ cổ tích mà Alex đại đế của các bạn tỏa sáng ở tuổi 34, mà nếu anh có thể đem Juventus đến thành công thời điểm hiện tại thì chứng tỏ anh vượt qua cả bản thân anh ở thời kì đỉnh cao phong độ vì ngày đó Alex chơi bóng cũng những tài năng như Davids, Zidane, Ferrara, Peruzzi, Inzaghi, Conte... còn bây giờ đối tác của anh là Sissoko, Tiago, Chiellini, Manninger, Amauri,Poulsen... Nếu anh có thể đem lại cho Juventus một danh hiệu, thì tôi phải tin sẽ có một giấc mơ có thực và dù không mấy thiện cảm với anh (dù anh là 1 bianconeri trung thành nhất của Juventus) thì tôi vẫn phải ngả mình thán phục.
-
Chấp nhận Juve thực tại.. là vì hiểu được Juve thực tại ko phải là cỗ máy chiến thắng.. vô địch chỉ là giấc mơ.. mặc dù có đến 20 hay 30% khả năng..
Đội bóng nào chẳng vậy.. có thời ký.. lúc thế này.. lúc thế kia.. nếu chỉ đơn giản là đội bóng chỉ biết chiến thắng thì chơi FM hay CM sẽ được toại nguyện.. chứ bóng đá bây giờ.. đố ai có thể thống trị.. người ta có thể nhjn nhận dưới những goc độ đóng góp khác nhau.. người mang lại chức vô địch.. người góp phần xây dựng đội bóng.. với Ran là như vậy.. giống như đội bóng.. phải có cầu thủ chính.. góp công lớn.. bên cạnh những người đóng thế.. người dự bị.. quan trọng là cái đóng góp của họ với đội bóng.. họ hết mình vì tập thể.. vì đội bóng.. phát huy được tối đa khả năng của mình.. mặc dù khả năng đó ko quá nổi bật..
Còn với việc Ran.. với bao nhiu biến cố hồi đầu mùa.. mình dám khẳng định cuối mùa ông sẽ ra đi.. từ chức.. nếu có vô địch thì là ra đi trọn vẹn.. còn nếu ko sẽ ra sự ra đi trong cay đắng.. còn mình thì vẫn luôn cám ơn Ran.. với những gì ông ta đã làm.. trong thời điểm mà Deschamp ko dám nhận đội.. Lippi ko muốn về.. Vialli cũng ko.. chẳng 1 ai.. mà ông ta dám dũng cảm cầm đội bóng.. đó là điều đáng ghi nhận.. với những gì ông làm trong hơn 1 năm qua.. dù no ko đc cho là thành công.. nhưng đó là nỗ lực hết sức rùi.. hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn bao dung.. hơn là cai nhìn khắt khe và soi mói.. vì thực tế chúng ta chẳng đóng góp dc j` cho Juve.. chúng ta ko có quyền phán xét..
-
[quote name='Melody' date='Nov 7 2008, 11:52 PM' post='143601']
Chủ nhật tới ko có đài nào chiếu đâu em.. VTV2 chiều trận Inter - Udi.. kênh VCTV3 chiếu trận Fio - Atalanta.. nếu muốn xem thì chỉ có cách xem onl.. em vào link này xem hướng dẫn nhé..
Cám ơn anh Melody lắm lắm . Zị là sau nì có thể coi dc nhiều trận của Juve rồi !! OH YEAH OH YEAH . Trong máy có đầy đủ chương trình coi Online mà hk bít xài . Đọc hd của anh là ok rồi !!
Mà có fải là khi tới trận tối mai thì mih cứ bấm vào như lời anh nói thì coi dc tất hả anh ? Net nhà em chỉ có đường truyền 1M/s ko bít coi có bị cà giựt ko ?
Dù gì cũng cám ơn anh Melody nha . Tối nay thực hành mấy cái trận của Premier Leagues hay Bundes Liga thử . Coi lun trận của Bremen .. Oh yeah ... Sắp coi dc cả mấy trận của 2 đội bóng thân yêu rồi ( Juventus - number one , Werder Bremen - Number two ) ...
-
Chủ nhật tới ko có đài nào chiếu đâu em.. VTV2 chiều trận Inter - Udi.. kênh VCTV3 chiếu trận Fio - Atalanta.. nếu muốn xem thì chỉ có cách xem onl.. em vào link này xem hướng dẫn nhé..
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12205 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12205)
Lippi ở Juve có 2 triều đại.. Lippi I từ 94 đến 99.. Lippi II từ 2001 đến 2004..
Đúng là Ran chưa xứng tầm với tham vọng của Juve.. nhưng cũng phải chấp nhận trong hoàn cảnh này.. cuối mùa thành công cũng sẽ ra đi.. chứ đừng nói là ko thành công..
BHL thay đổi.. theo mình có thể Andrea Agnelli sẽ về thôi.. còn đâu mọi thứ vẫn nguyên vẹn.. Secco hẳn còn trẻ.. mình vẫn có niềm tin với Secco.. nhớ lại thời xưa khi mới khởi nghiệp.. Moggi cũng lăn lộn mãi.. lận đận ở Roma xây dựng mối quan hệ.. mãi khi về Juve năm 94 mới thành danh..
Nhìn vào những bản hợp đồng của Secco trong thời điểm người khôn của khó, thời điểm nhaỵ cảm.. ngoài Tiago.. còn đâu mọi thứ vẫn tốt.. Amauri hay Poulsen, Iaquinta ổn.. hang free như Mellberg hay Sali, Grygera.. Andrade là trung vệ tốt tại thời điểm mua.. Bumnsong quá bèo.. đẩy đi đâu mất nhiều.. Almiron cũng vậy.. với 1 đội bóng đang xây dựng lại.. với chiến lược phát triển lâu dài.. làm như vậy là chấp nhận được..
Bạn hiểu sai nghĩa của câu "Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông rồi". Vì dòng sông luôn chảy, nên không bao h lần sau vẫn giống y hệt lần trước. Lippi triều đại 2 không đc như lần 1
-
Má ơi Del Piero sút phạt ghê quá
-
Má ơi Del Piero sút phạt ghê quá
Bó tay Alex luôn, lại là punizione, Alex cứ như là lên đồng, hehe
-
Người đội trưởng vĩ đại, anh nhường cho Ianquinta sút penanty, 0-2 forza juve
-
Hôm qua mới thắc mắc là ko có penalty cái hôm nay có luôn.
-
Hic, biết ngay mà.
thằng Cruz chết tiệt.
Sao bọn Inter son thế nhỉ.
-
Unidese đá cù nhầy, thế mà không thủ hòa được, Inter cũng đã thắng
-
Sinh nhật trọn vẹn cho Alex!
-
Chúc mừng Alex, một bàn thắng thật đẹp kỉ niệm ngày sinh nhật
Về trận đấu:
1. Đá như ***
2. Bán mẹ nó Giovinco đi
3. F*ck Ranieri
-
Cũng thắc mắc tại sao ko cho Giovinco đá ,trong khi De Ceglie đá ko phải là tốt :|
-
Cũng thắc mắc tương tự.. De Ceglie rùi cả Ekdal cũng được tạo cơ hội.. mà Giovinco lại ko.. trong khi đó.. Gio ko hề có ý định đòi hỏi j`.. mỗi khi trận đấu kết thúc.. cậu ta luôn cười rất tươi và nhảy vào ôm hôn đồng đội..
Chẳng nhẽ om người và cho nhìn Alex đá để học hòi??
Tương lai nhiều khả năng Gio sẽ đá thể vị trí tiền đạo lùi. chơi tự do của Alex.. nếu Alex tiếp tục quá trình đúc tượng vàng cho bản thân thế nè.. thì..
Mà cuối tuần sau ở Torino có lễ hội j ah`.. tại sao Juve nhà mình đá với Genoa vào ngày 13/11 tới nhỉ..
-
Cũng thắc mắc tương tự.. De Ceglie rùi cả Ekdal cũng được tạo cơ hội.. mà Giovinco lại ko.. trong khi đó.. Gio ko hề có ý định đòi hỏi j`.. mỗi khi trận đấu kết thúc.. cậu ta luôn cười rất tươi và nhảy vào ôm hôn đồng đội..
Chẳng nhẽ om người và cho nhìn Alex đá để học hòi??
Tương lai nhiều khả năng Gio sẽ đá thể vị trí tiền đạo lùi. chơi tự do của Alex.. nếu Alex tiếp tục quá trình đúc tượng vàng cho bản thân thế nè.. thì..
Mà cuối tuần sau ở Torino có lễ hội j ah`.. tại sao Juve nhà mình đá với Genoa vào ngày 13/11 tới nhỉ..
Trận này chỉ được về mặt kết quả thôi, dù sao thì Chievo cũng quá yếu và đang khủng hoảng. Lối chơi với những đội dưới cơ vẫn vậy, không thể hiện được nhiều. Chú Sissoko làm mình khá lo, không thể phủ nhận những phẩm chất tuyệt vời ở khu trung tuyến, nhưng khả năng giữ bình tĩnh của mấy chú Phi kiểu này làm mình không an tâm. Không hiểu sao Rani không dùng Giovinco mà là De Ceglie. Hợp đồng ký rồi, hòa nhập cũng được, tuy nhiên khả năng phòng ngự hơi yếu. Chả lẽ Giovinco sẽ là con bài dự bị chiến lược? Thay Del Piero ư, nếu Alex cứ thế này thì Gio chỉ biết ngắm ngoài đường Pitch thôi.
Vẫn là vấn đề con người. Hiện tại vẫn theo sát mấy chú Joaquin, Diego, Raikitic, nghe đâu có cả Benzema ( Tre + Money), nhưng cũng có thể mấy Iaquinta cho Arsenal (Mình không thích điều này, vì những đóng góp của Vicenzo là không nhỏ ). Thôi đành, chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
Trận sau gặp Genoa, đang lên phong độ và rất nguy hiểm với Milito và Paladino
-
Thật ko hiểu nổi tại sao Giovinco ko được trao cơ hội. còn mấy cầu thủ trẻ khác đều được tạo cơ hội. Ranieri này đúng là bó tay.
Chờ Giovinco được ra đá hoài mà chẳng thấy
Alex đúng là ghê thật. đá phạt tuyệt vời
-
Lại có thêm một chiến thắng nữa, cứ như trân thắng Real Madrid ở lượt đi Champions League là bàn đạp cho những chiến thắng liên tiếp gần đây ấy!!!
Juve đang trở lại là một ƯCV vô địch sáng giá!!!
-
Chúc mừng Alex, một bàn thắng thật đẹp kỉ niệm ngày sinh nhật
Về trận đấu:
1. Đá như ***
2. Bán mẹ nó Giovinco đi
3. F*ck Ranieri
Đừng chửi Ranieri, kẻo lại rắc rối to...
AC Milan đã bị cầm hòa, như vậy là cơ hội vào top 4 rất cao, nhưng cạnh tranh rất khốc liệt. Dù sao cũng chúc mừng Del Piero, một sinh nhật ngọt ngào.
-
Hôm qua tớ hơi ức chế, ***, tớ đã nói rồi, Ranieri ko thích mấy chú ko biết hỗ trợ phòng ngự, gặp những thể loại như Chievo, Bologna, Torino mà vẫn sợ sệt ko dám cho Gio vào sân, trong khi rõ ràng De Ceglie chẳng có phẩm chất gì của 1 tvệ trái. Cả trận hôm qua chúng ta hầu như ko tạo được 1 cơ hội nào từ những tình huống bóng sống, nếu ko có 2 trái phạt thì tớ tự hỏi ko hiểu chúng ta ghi bàn bằng cách nào. Đây là 1 điển hình cho việc các ngôi sao đã cứu vãn cho chiến thuật như *** của Ranieri, việc đã xảy ra quá nhiều lần từ năm ngoái tới nay
-
em thấy bác phán đúng đấy,dù chúng ta đã thắng nhưng xét về lối chơi thì vẫn chưa yên tâm được,trông chờ quá nhiều vào các tình huống cố định.Mà Giovinco được ca ngợi như thế mà trước những đối thủ yếu vậy mà cũng không dám cho vào sân.Thắng rồi thì mừng thật nhưng vẫn còn nhiều cái phải lo lắm.Dù sao cũng ăn mừng chiến thắng trước đã!
-
Báo VNE có giải thích cho việc để Del đá vì nhân dịp sinh nhật lần thứ 34 của alex. Đáng lẽ có thể trận này để Giovinco đá cơ.
Lối chơi của Juventus vẫn thế, thắng mà không thấy tương lai
-
Hồi xưa dưới thời Capello nó cũng tựa tựa thế này còn rì.. tấn công cũng có rì đặc biệt lắm đâu.. chủ yếu chờ đợi sự tỏa sáng ở tuyến trên,, với nền tảng là hàng thủ vững chắc.. mà người ta vẫn nói là xem Juve đá chẳng có ri`.. nhưng vẫn.. tiềm tàng nguy hiểm.. ngọa hổ.. tàng long.. ko tập trung là bị thủng lưới ngay.. chảng qua bây giờ ko có cầu thủ đẳng cấp nhiều.. nên so với thời Capello thì kém 1 bậc.. và thiếu sự ổn định..
Mà chuỗi trận thành công vẫn kéo dài.. thắng thế nào chẳng được.. có 3 điểm cái đã.. điều đáng mừng là Inter nó đá cũng cù nhầy.. ko thực sự vượt trội.. Ac cũng ko phải là ổn định.. 2 đối thủ đó mình xem cũng chẳng thấy tương lai sáng hơn Ju là bao..
-
Vẫn là vấn đề con người. Hiện tại vẫn theo sát mấy chú Joaquin, Diego, Raikitic, nghe đâu có cả Benzema ( Tre + Money), nhưng cũng có thể mấy Iaquinta cho Arsenal (Mình không thích điều này, vì những đóng góp của Vicenzo là không nhỏ ). Thôi đành, chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
Trận sau gặp Genoa, đang lên phong độ và rất nguy hiểm với Milito và Paladino
Benzema đâu mà Benzema. Mất ko Tre cho Lyon thì có. Giờ cầu thủ như Benzema đâu đến lượt "đàn em" Juve mua. Các đại ca Barca, Real, Man U, Che đang chực sẵn rồi.
Hồi xưa dưới thời Capello nó cũng tựa tựa thế này còn rì.. tấn công cũng có rì đặc biệt lắm đâu.. chủ yếu chờ đợi sự tỏa sáng ở tuyến trên,, với nền tảng là hàng thủ vững chắc.. mà người ta vẫn nói là xem Juve đá chẳng có ri`.. nhưng vẫn.. tiềm tàng nguy hiểm.. ngọa hổ.. tàng long.. ko tập trung là bị thủng lưới ngay.. chảng qua bây giờ ko có cầu thủ đẳng cấp nhiều.. nên so với thời Capello thì kém 1 bậc.. và thiếu sự ổn định..
Mà chuỗi trận thành công vẫn kéo dài.. thắng thế nào chẳng được.. có 3 điểm cái đã.. điều đáng mừng là Inter nó đá cũng cù nhầy.. ko thực sự vượt trội.. Ac cũng ko phải là ổn định.. 2 đối thủ đó mình xem cũng chẳng thấy tương lai sáng hơn Ju là bao..
Công nhận hồi xưa lối đá của Juve cũng thế, nhưng possesion cao hơn nhiều, nên yên tâm hơn nhiều. Giờ Juve ko cầm bóng được như hồi xưa.
Còn AC và Inter ai bảo ko thấy tương lai sáng hơn Juve. Chí ít ra họ chỉ cần kiếm được ít hơn Juve 3 điểm nhưng vẫn đủ vô địch rồi,
-
Mai Đức Chung thay Ranieri thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-
Hôm qua tớ hơi ức chế, ***, tớ đã nói rồi, Ranieri ko thích mấy chú ko biết hỗ trợ phòng ngự, gặp những thể loại như Chievo, Bologna, Torino mà vẫn sợ sệt ko dám cho Gio vào sân, trong khi rõ ràng De Ceglie chẳng có phẩm chất gì của 1 tvệ trái. Cả trận hôm qua chúng ta hầu như ko tạo được 1 cơ hội nào từ những tình huống bóng sống, nếu ko có 2 trái phạt thì tớ tự hỏi ko hiểu chúng ta ghi bàn bằng cách nào. Đây là 1 điển hình cho việc các ngôi sao đã cứu vãn cho chiến thuật như *** của Ranieri, việc đã xảy ra quá nhiều lần từ năm ngoái tới nay
Còn mình chỉ muốn remind cậu không nên dính vào những tranh luận vô bổ như mình, rồi còn bị gán ghép cái tội phẩn bội CLB , sự thật thì vẫn là sự thật, nên kết luận tránh tranh luận kiểu mệt mỏi Dù sao thì tất cả chúng ta đều mừng vì Juventus đã có được 3 điểm.
-
Có gì khó hiểu khi Gio không đá trận này đâu.
Del được ưu tiên đá vì sinh nhật. De Cegli tạo cân bằng tấn công và phòng ngự hơn. Gio sẽ được đá thay Del trong trận tới với Genoa.
Nhưng quả thật Genoa hơi rắn mặt với Millito, Motta, và hàng loạt cao thủ khác nữa.
-
Có gì khó hiểu khi Gio không đá trận này đâu.
Del được ưu tiên đá vì sinh nhật. De Cegli tạo cân bằng tấn công và phòng ngự hơn. Gio sẽ được đá thay Del trong trận tới với Genoa.
Nhưng quả thật Genoa hơi rắn mặt với Millito, Motta, và hàng loạt cao thủ khác nữa.
Trận tới rất căng, vì Genoa đang có phong độ cực cao. Sát gần hết các đại gia: Thịt Milan, Roma, Napoli, hòa Inter.... Thế nên nếu không tập trung thì sẽ mất điểm và mất tinh thần trước trận Inter. Nếu 2 trận này mà thua thì đã dẫn đến đà suy thoái đến hết Noel cho mà xem. Ai cũng biết Juve đang ở cao trào, nếu không giữ được tinh thần mà cứ quay tua máy móc là sẽ dính đòn ngay. Hãy chờ xem Rani làm gì và sẽ trả lời được câu hỏi liệu Rani có xứng đáng được tin cậy không? Và tại sao Giovinco chưa được ra sân nhiều? Tớ tin là sẽ có câu trả lời từ Rani và Gio
-
Sư nhà ông Sissoko. Có khi lại mắc vào bẫy của Inter, ngồi ngoài 2 trận nữa thì nhục. Mấy chú đá giữa mà cứ hay bị đối thủ khiêu khích là hay chết lắm
-
Cũng thắc mắc tương tự.. De Ceglie rùi cả Ekdal cũng được tạo cơ hội.. mà Giovinco lại ko.. trong khi đó.. Gio ko hề có ý định đòi hỏi j`.. mỗi khi trận đấu kết thúc.. cậu ta luôn cười rất tươi và nhảy vào ôm hôn đồng đội..
Chẳng nhẽ om người và cho nhìn Alex đá để học hòi??
Tương lai nhiều khả năng Gio sẽ đá thể vị trí tiền đạo lùi. chơi tự do của Alex.. nếu Alex tiếp tục quá trình đúc tượng vàng cho bản thân thế nè.. thì..
Mà cuối tuần sau ở Torino có lễ hội j ah`.. tại sao Juve nhà mình đá với Genoa vào ngày 13/11 tới nhỉ..
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]pushed forward due to the fact that the Italian national rugby team has a match scheduled at the stadium on Saturday.[/quote]
-
Mai mà thắng.. là leo lên vị trí số 1 cùng Inter rùi.. cố lên.. hehe..
Mà nếu đập chết Genoa với cách biệt 5 bàn thì ta sẽ lên ngôi đầu.. liệu có khả thi ko nhỉ..
-
Mai mà thắng.. là leo lên vị trí số 1 cùng Inter rùi.. cố lên.. hehe..
Mà nếu đập chết Genoa với cách biệt 5 bàn thì ta sẽ lên ngôi đầu.. liệu có khả thi ko nhỉ..
Ừ thì nào cùng mơ! Với hàng công như Genoa thì Chiellini và Legro lại mệt rồi, chưa kể chú Palla sẽ khiến Grygera nhà mình cứ gọi là chóng mặt. Thế nên nếu Amauri ghi bàn và ngăn chặn được Milito thì lại có quyền mơ tiếp!
-
Trận này quân số khá đủ. Trừ Zanetti & Gigi & David & Knezevic không thể quay lại trước 2009 thì Sali cũng sẽ sớm hồi phục. Poulsen và Marchisio đã quay lại tập luyện cùng cả đội từ thứ 2, Sissoko may mắn thoát khỏi án treo giò sau trận Chievo, Giovinco vẫn tiếp tục mài bóng băng ghế dự bị. Có thể dự đoán đội hình ra quân như sau
Thủ môn! Manniger
HV: Cặp trung vệ đều ổn nên Chiellini và Legro sẽ đá chính, Melberg sẽ vào sân từ hiệp hai thay cho Legro ra nghỉ chuẩn bị cho đại chiến Italia. Cánh phải sẽ là Grygera và cánh trái có thể vẫn là Molinaro, trong khi Paolo De Ceglie sẽ dự bị cho cả vị trí tiền vệ và hậu vệ cánh trái
TV: Cánh phải chắc là Camoranesi (đã bình phục, nhưng sẽ không đá cả trận), trung tâm vẫn là Tiago - Sissoko (Em vote cho khả năng này! Tiago đang đá khá hay và bổ sung khá tốt cho Sissoko, trong khi Marchisio và Poulsen tiếp tục chiến đấu lấy lại phong độ), cánh phải sẽ là Nedved (Lý do của Ranieni là Giovinco không có thiên hướng phòng thủ, nên đá lùi thay Alex thì được, chứ TV cánh thì không ổn)
TD: Amauri - Iaquinta (Alex nghỉ dưỡng sức)
PS: Em vẫn hy vọng Giovinco được vào sân. Mấy trận thắng vừa rồi toàn là nỗ lực cá nhân chứ lối chơi vẫn èo uột thiếu sức sống lắm. Các cơ hội vụn vặt, mất Alex chỉ còn Pavel cho nhiệm vụ làm bóng thì không ổn lắm. Nếu để Giovinco ra sân đúng vị trí tiền đạo lùi, Pavel đá chếch vào giữa thì sẽ hao hao 4-2-3-1, đảm bảo khu giữa sân cứ gọi là đông vui náo nhiệt. Tha hồ bóng cho Amauri tập sút
-
Tưởng hôm qua đá, thức đến hơn 1.00 am. Ác thật...
-
Tưởng hôm qua đá, thức đến hơn 1.00 am. Ác thật...
. Làm gì mà nóng thế bác? Tối nay nhớ thức nhé, không lại phải đợi đến 22/11 để được thức đấy
-
Trên trang chủ mình để ngày giờ đúng thế mà k ai xem à
-
Tối nay sẽ tha hồ ngắm giò kèo trái Cristo. Lực lượng tăng cường cho mùa tới đấy
-
Chú Sissoko đã thoát khỏi việc bị treo giò và có thể đá dc trận kinh điển với Inter tuần sau .
Sáng mai , phe ta sẽ gặp Genoa đang có phong độ khá cao nhưng em vẫn tin ta sẽ thắng với tỉ số cách biệt 1 bàn , hoặc cũng có thể hòa có bàn thắng với Genoa !!!
-
Chú Sissoko đã thoát khỏi việc bị treo giò và có thể đá dc trận kinh điển với Inter tuần sau .
Sáng mai , phe ta sẽ gặp Genoa đang có phong độ khá cao nhưng em vẫn tin ta sẽ thắng với tỉ số cách biệt 1 bàn , hoặc cũng có thể hòa có bàn thắng với Genoa !!!
He he! Chưa chắc đâu bạn nhé! Còn trận này mà thẻ đỏ thì có mà ăn cám. Chú này làm mình nhớ Davids quá, trâu bò, rướn tốt, nhưng khả năng ủi, kỹ thuật và sút xa thì kém xa Davids. Cần phải luyện tập nhiều. Gọi là dạng tiềm năng thôi
Trong đám đem về thì Sissoko và Amauri vớt vát danh dự "học trò Moggi" cho Secco
-
Trận nè mong ông Sissoko ko làm sao.. trận sau gặp Inter rùi.. bị treo giò có mà đi..
-
Juve đá hôm nay cũng tốt, có được 9 ngày chuẩn bị cho trận gặp Inter
-
Phút 30 và tỉ số đã là 2-0
Nhưng sao bắt Del với Nedved đá hoài vậy nhỉ,tưởng hôm nay phải nghỉ dưỡng sức cho Inter chứ ?
-
Chắc còn đến 9 ngày, nên mấy ông già rủ nhau chạy cho gân cốt khỏi nhão. Trận này mong Alex ko ghi bàn, để dành cho Inter. Tuần vừa rồi "ăn" món ALex nhiều quá, đổi sang món đồng đội được hơn. Grygera quay lại và lại nguy hiểm bên cánh phải như thường. Millito tắt điện dưới sự săn sóc của Chiellini, dù có 1 lần tý ghi bàn
3-0: Iaquinta. Cuối cùng người hùng thầm lặng cũng đã ghi bàn. Grazie Vicenzo
-
Lâu lắm rồi mới thắng đậm thế
Tuy nhiên, công bằng mà nói thì 4-3 phản ánh đúng
-
Xong! 4-1! Chính thức thông báo Juve đã sẵn sàng trở lại. Amauri, Iaquinta đã ghi bàn, chúng ta không quá phụ thuộc vào tiền đạo nào. Sissoko vẫn có vài thời khắc chơi không tập trung. Tiago tích cực tranh cướp bóng, đúng với vị trí trong đội hình 4-4-2. Quan trọng nhất là hai cánh hoạt động tốt. Chiellini thì khỏi nói, vẫn nhanh, chính xác. Chiellini còn xuất sắc hơn cả Canna . Legro biếu Millito quả penalty, nhưng cả trận bọc lót tốt. Lối chơi toàn đội đã kết dính hơn rồi đấy. Và 4 bàn thắng thì không thể nói hàng công của Juve có vấn đề được, 8 bàn thủng lưới từ đầu mùa. Phong cách đã quay về, nhưng vẫn còn Milan và Inter đang đợi
-
Chúc mừng các Juve lên top.
Một trận đấu khá hay. Trận đầu tiên Juve ghi được hơn 2 bàn.
Lần đầu tiên linh cảm của mình đúng. Sau bàn mở tỷ số từ khá sớm mình đã nghĩ Juve sẽ thắng đậm và quả đúng như vậy.
Mình nghĩ thế vì thực sự tuyến tiền vệ của Juve quá mạnh so với Genoa, lấn lướt hoàn toàn.
Trước trận đấu mình đã đọc một bài bình luận trên baobongda.com.vn, bài viết đưa ra các thống kê cho thấy tiền đạo nguy hiểm nhất của Genoa, Millito chưa ghi 1 bàn thắng nào ở hiệp 1, và trận đấu vừa rồi một lần nữa cho thấy cầu thủ này ko có duyên ở hiệp 1 khi đã vượt qua cả 2 trung vệ của Juve mà vẫn ko ghi bàn (may quá).
Mình cũng đọc một bài khác trên Goal.com, bài này khen Leg, và cũng đưa ra các con số thống kê chứng mình điều đó, như khi có Leg trong đội hình, Juve ko thua, và trong 6 trận thắng gần đây, Juve đã ko để thủng lưới 4 trận, và chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Một con số rất ấn tượng.
Juve đã rất may mắn khi có được sự hồi sinh của các cựu binh. Nhớ lại mùa giải trước khi Andrade chấn thương, ai cũng nghỉ hàng thủ Juve khủng hoảng, nhưng thật ko ngờ Leg đã hồi sinh và mình dám chắc rằng chưa bao h Leg chơi tốt như giai đoạn này.
Còn bây h thì Juve lại có được sự hồi sinh của Alex. Trận vừa rồi tuy ko ghi bàn nhưng Alex đã kiến tạo 2 pha ghi bàn (bàn mở tỷ số và bàn thứ 3), quá tuyệt vời.
Sự thể hiện của Juve lúc này đúng như 1 bàn hòa tấu, trong đó các nhạc công đều chơi rất hay và Alex là nhạc trưởng.
Một lần nữa chúc mừng Juve lên top
-
Xong! 4-1! Chính thức thông báo Juve đã sẵn sàng trở lại. Amauri, Iaquinta đã ghi bàn, chúng ta không quá phụ thuộc vào tiền đạo nào. Sissoko vẫn có vài thời khắc chơi không tập trung. Tiago tích cực tranh cướp bóng, đúng với vị trí trong đội hình 4-4-2. Quan trọng nhất là hai cánh hoạt động tốt. Chiellini thì khỏi nói, vẫn nhanh, chính xác. Chiellini còn xuất sắc hơn cả Canna . Legro biếu Millito quả penalty, nhưng cả trận bọc lót tốt. Lối chơi toàn đội đã kết dính hơn rồi đấy. Và 4 bàn thắng thì không thể nói hàng công của Juve có vấn đề được, 8 bàn thủng lưới từ đầu mùa. Phong cách đã quay về, nhưng vẫn còn Milan và Inter đang đợi
Thắng rồi, không những thắng mà còn thắng đậm. Chiến thắng này cho thấy thực sự là Juventus đã thoát khỏi khủng hoảng, vấn đề còn lại là xem năng lực của Juve tới đâu và thước đo đó chính là Inter và Milan. Hôm qua có đọc bài trên Goal.com và tên BL bấo đó khen Legrottaglie. Nếu đúng như vậy thì chính tên này mới là trung vệ xuất sắc nhất của Juventus và Italia thời điểm hiện tại. Dù sao thì cũng vui vì Juventus đã chạm đích thứ 2.
-
Trận này thì đúng là juve đã thực sự trở lại rồi, vì chiến thắng này là từ lối chơi đồng đội chứ không phải quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của cá nhân nào.
Các cầu thủ của chúng ta đều chơi tốt, nhưng tui mừng nhất là:
- Tiago chơi ngày càng hay, luôn có mặt ở những điểm nóng, thậm chí liên tục hỗ trỡ hậu vệ trong vòng cấm địa phá bóng bằng đầu. Theo tui thì Tiago mới đạt 70% phong độ, nhưng đã là người đá cặp ăn ý và hỗ trợ tốt cho Sissoko, hơn cả Marchisio, Pousel vì Tiago có kĩ thuật tốt hơn, không thiên về thễ lực. 1 cặp tiền vệ trung tâm 1 sức mạnh + 1 kỹ thuật là quá ok rồi, chỉ cần Tiago cố gắng thêm xíu nữa là ổn.
- Cách sử dụng Tiago theo tôi là mang đấu ấn của Ranieri. Tiago là một cầu thủ tiện vệ trung tâm có kỹ thuật tốt, nhưng không thiên về sực mạnh và không thực sự quyết đoán nên nếu để ý, các pác sẽ thấy Sissoko thường là TV "dập" và Tiago là TV "thòng", như vậy sẽ khắc phục được điểm yếu và phù hợp với phong cách của Tiago.
- Tôi thích bàn thắng của Ianquinta từ đường chuyền của Alex cũng như các bàn thắng của Alex vào lưới Real, nó mang đúng phong cách của Juve: Lạnh lùng và tàn nhẫn.
- Alex có vẻ đã mệt do lịch thi đấu quá dày nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của Juve, không nhiều cầu thủ có thể quay lưng và chuyền tinh tế như vậy.
- Cuối cùng là đẳng cấp của Juve, trận này cho thấy Juve đã bắt đầu gắn kết, một tập thể đúng nghĩa.
Tiến lên Juve
-
tận hưởng gió mát ít nhất 48h cái đã
-
Juve nhà mình giờ đang nóng máy rồi, tình hình cứ như thế này là năm nay anh em chuẩn bị ăn mừng cú trick
-
Juve nhà mình giờ đang nóng máy rồi, tình hình cứ như thế này là năm nay anh em chuẩn bị ăn mừng cú trick
Thống nhất với bạn, nhưng phải tăng cường lực lượng chút ít và xoay vòng hợp lý, và nên sử dụng Giovinco từ từ để nửa cuối mùa giải anh ta sẽ bùng nổ
-
Hiện giờ các vị trí trong đội hình đang vào fom.. đạt phong độ cao.. nên tạm thời ít nhiều sẽ ko có sự thay đổi hay gì đâu.. có chăng là sau nè khi Camo hay Gigi khoe mạnh hoàn toàn thì sẽ có xuất đá chính..
Trong khi C1 coi như đã xong thì các cầu thủ trẻ sẽ tạm thời ngồi dự bị.. và vào sân ở những phút cuối.. chứ ko cần thiết phải xoay vòng làm gì.. dễ gây ra bất ổn.. lại khiến suy giảm phong độ..
Cũng thật may măn khi mặc dù nằm ở bảng khó tại C1.. nhưng ta lại sớm giành vé.. và coi như chắc ngôi đầu vì chj tiếp Bate trên sân nhà.. vậy nên tất cả bây giờ là giành sức cho Serie A.. từ giờ đến kì nghỉ đông có gằng giành lấy ngôi vị số 1..
-
Hiện giờ các vị trí trong đội hình đang vào fom.. đạt phong độ cao.. nên tạm thời ít nhiều sẽ ko có sự thay đổi hay gì đâu.. có chăng là sau nè khi Camo hay Gigi khoe mạnh hoàn toàn thì sẽ có xuất đá chính..
Trong khi C1 coi như đã xong thì các cầu thủ trẻ sẽ tạm thời ngồi dự bị.. và vào sân ở những phút cuối.. chứ ko cần thiết phải xoay vòng làm gì.. dễ gây ra bất ổn.. lại khiến suy giảm phong độ..
Cũng thật may măn khi mặc dù nằm ở bảng khó tại C1.. nhưng ta lại sớm giành vé.. và coi như chắc ngôi đầu vì chj tiếp Bate trên sân nhà.. vậy nên tất cả bây giờ là giành sức cho Serie A.. từ giờ đến kì nghỉ đông có gằng giành lấy ngôi vị số 1..
Ý tui nói là xoay vòng trong những lúc cần thiết cho hợp lý, vd như những khi lịch thi đấu quá dày, chứ hiện tại thì C1 đã xong vòng loại, Serie A thì mỗi tuần/trận thì đâu có gì phải xoay vòng.
-
đứng ở đấy công nhận mát thật, gió lạnh gớm
-
915 ngày mới được đè đầu cưỡi cổ phần còn lại của Serie A dù chỉ là tạm thời nhưng cũng thấy sướng, tuần sau nạn nhân tiếp theo là Inter và Juve chính thức chào đón Scudetto mùa này
-
nhiều người lạc quan thật...thời điểm này Juve đang sung thì mới thế..chứ đường dài thì chả biết...nếu có Platini, Zidane, hay Nedved thời trẻ thì hãy mơ...còn những hơn 20 vòng nữa
-
Trận này thì đúng là juve đã thực sự trở lại rồi, vì chiến thắng này là từ lối chơi đồng đội chứ không phải quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của cá nhân nào.
Các cầu thủ của chúng ta đều chơi tốt, nhưng tui mừng nhất là:
- Tiago chơi ngày càng hay, luôn có mặt ở những điểm nóng, thậm chí liên tục hỗ trỡ hậu vệ trong vòng cấm địa phá bóng bằng đầu. Theo tui thì Tiago mới đạt 70% phong độ, nhưng đã là người đá cặp ăn ý và hỗ trợ tốt cho Sissoko, hơn cả Marchisio, Pousel vì Tiago có kĩ thuật tốt hơn, không thiên về thễ lực. 1 cặp tiền vệ trung tâm 1 sức mạnh + 1 kỹ thuật là quá ok rồi, chỉ cần Tiago cố gắng thêm xíu nữa là ổn.
- Cách sử dụng Tiago theo tôi là mang đấu ấn của Ranieri. Tiago là một cầu thủ tiện vệ trung tâm có kỹ thuật tốt, nhưng không thiên về sực mạnh và không thực sự quyết đoán nên nếu để ý, các pác sẽ thấy Sissoko thường là TV "dập" và Tiago là TV "thòng", như vậy sẽ khắc phục được điểm yếu và phù hợp với phong cách của Tiago.
- Tôi thích bàn thắng của Ianquinta từ đường chuyền của Alex cũng như các bàn thắng của Alex vào lưới Real, nó mang đúng phong cách của Juve: Lạnh lùng và tàn nhẫn.
- Alex có vẻ đã mệt do lịch thi đấu quá dày nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của Juve, không nhiều cầu thủ có thể quay lưng và chuyền tinh tế như vậy.
- Cuối cùng là đẳng cấp của Juve, trận này cho thấy Juve đã bắt đầu gắn kết, một tập thể đúng nghĩa.
Tiến lên Juve
Đồng ý cái này luôn. Lối đá của Tiago thoáng và hợp Sissoko hơn Poulsen nhiều! Có thể nếu Tiago lấy lại phong độ thì đây sẽ là sự bổ sung hợp lý nhất cho đội hình 4-4-2 của Rani
915 ngày mới được đè đầu cưỡi cổ phần còn lại của Serie A dù chỉ là tạm thời nhưng cũng thấy sướng, tuần sau nạn nhân tiếp theo là Inter và Juve chính thức chào đón Scudetto mùa này
Cứ bình tĩnh đã. Hưởng nốt gió mát đi, sau đấy thì phải tính sổ Inter. Nhưng Inter bây h nhiều xương lắm. Hy vọng phong độ cao này sẽ còn được duy trì
-
nhiều người lạc quan thật...thời điểm này Juve đang sung thì mới thế..chứ đường dài thì chả biết...nếu có Platini, Zidane, hay Nedved thời trẻ thì hãy mơ...còn những hơn 20 vòng nữa
lạc cho yêu đời đi tí nào. Dù thế nào thì chiến thắng chỉ dành cho kẻ biết lạc quan và tự tin.
-
Mà công nhận chẳng mấy khi lên đến đây. Ngồi chơi, xơi nước ngắm Derby Capital, rồi Palermo-Inter cái nào. Chắc chắn là chỉ ngồi được 48h thôi!
-
Chuẩn bị tinh thần mai cổ vũ cho Chievo và Palermo, 2 trận hòa là đẹp, nếu thắng thì quá tốt
-
Tạm ở ngôi đầu mấy bữa thôi, đừng trông chờ j vào những chuyện động trời thế.
Có điều là từ nay chúng ta sẽ thường xuyên hơn "loanh quanh" ở vị trí này, với đk, phải tiếp tục chơi tốt thế, thậm chí hơn nữa
-
Công nhận ở trên này mát nhưng vẫn ko mát bằng
thằng Milan. Nếu leo lên đấy được thì tốt!!!!!!!!
Ko được xem nhưng nghe các bác nói thì thấy Tiago có vẻ lấy lại được phong độ rùi nếu thế thì mừng quá. Vấn đề nhân sự đã bớt đau đầu hơn. Camo cũng đã hồi phục chấn thương rùi.
-
Có ai biết muốn ra nhập đội bóng JFC thì phải làm sao hok?
-
Quan trọng là không mất 3 điểm, còn nếu chiến thắng được Inter thì tốt nhưng tất nhiên là không dễ, vô địch hay không thì không chỉ có thực lực, kinh nghiệm mà còn có cả.... may mắn nữa, nếu may mắn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra... hay còn gọi là "rùa" , mà "rùa" cũng được còn hơn trắng tay
-
Inter thắng, Milan thắng, Napoli thua, Udinese thua, vậy là chúng ta đang tạm có vị trí thứ 3....
-
Sẽ còn mát nữa nếu trận sau thắng Inter . Còn ko thì lại quay lại cái máng lợn.
Juve mùa này chưa thắng được trận nào to to ở Serie A ngoài trận gặp Roma đang khủng hoảng đâu đấy. Cứ liệu liệu với CDV, .
-
Chắc chắn là vùi nát Inter ấy chứ!
-
lo lắm Ibra lấy lại phong độ rùi thấy
thằng này cũng ghê ghê cho hàng thủ
-
lo lắm Ibra lấy lại phong độ rùi thấy thằng này cũng ghê ghê cho hàng thủ
Gặp Chiellini có mà đứt điện luôn..
trận tới hàng thủ ko lo.. chỉ mong hàng công ghi được bàn..
-
Kịch bản trận Inter Juve:
Inter sớm dẫn trc bằng bàn thắng bằng tay của Ibra, các cầu thủ Juve bu vào trọng tài phân bua, nhưng bàn thắng vẫn đc công nhận...1-0 cho Inter và thẻ đỏ cho Chielini vì cãi láo
với 10 người Juve chơi như gà mắc tóc, bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân nơi có Sissoko chặt chém đánh đập...nhưng hôm nay a bị Viera và Cambiaso quây cho tơi tả...phút 80 tình thế trân sân vẫn diễn ra ko hề có lợi cho Juve, người ta đã nhìn thấy những cái lắc đầu những cái thở dài ngao ngán và gương mặt thất thần của các cầu thủ Juve, bên ngoài đường pitch, Ran chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn,vô vọng, trên khán đài khán giả lục đục ra về...nhưng họ đâu có biết kịch tính chỉ diễn ra ở phút thứ 90...phút 90 cướp đc bóng của Ibra ở ngay sát chấm phạt góc bên hành lang trái Delpiero lao lên như 1 mũi tên vượt qua lần lượt Viera, Cambiasso, rồi Maicon, 1 cú cứa lòng từ cự ly 25m..1-1 cho Juve....quá vui sướng các cầu thủ Juve lao sầm vào Delpiero...khiến anh trượt chân ngã đùng ra và bị đè cho bẹp rúm, các nhân viên y tế ngay lập tức đc điều vào sân sơ cứu cho Delpiero..ngay lập tức a trở lại thi đấu....bàn thua đau đớn Các cầu thủ Inter người thì quỳ xuống vái tay lạy trời, người thi gục xuống cắn cỏ liên hồi..ở hàng ghế chỉ đạo Mourinho nhảy tưng tưng lên như dẫm đinh...sau đó ông liên tiếp đập đầu vào tường đến ngất lịm, thật may cho ông, Nhô đã ko phải chứng kiến bàn kết liễu của Amauri...cú đánh đầu từ pha phạt góc của Giovinco vào thay người....bàn thắng của Amauri là kết quả của cú Nốc ao cuối cùng...nhưng nó mang 1 phần của ảnh hưởng của hãng dao cạo Gillette...Như vậy, sau “Tàu tốc hành” Roger Federer, tay golf người Mỹ Tiger Woods và tiền đạo người Pháp Thiery Henry, Giovinco là gương mặt tiếp theo được hãng Gillette lựa chọn quảng cáo cho dòng sản phẩm CruZer
Finish
Inter 1-2 Juve
-
Gặp Chiellini có mà đứt điện luôn..
trận tới hàng thủ ko lo.. chỉ mong hàng công ghi được bàn..
Cũng hy vọng là thế nếu cứ dữ phong độ như giai đoạn vừa rồi thì cũng ko đáng ngại lắm. Cái cần thiết bây h là may mắn thui. Inter mấy trận gần đây đỏ kinh khủng nhưng chắc gặp Juve là hết đỏ thui
Kịch bản trận Inter Juve:
Inter sớm dẫn trc bằng bàn thắng bằng tay của Ibra, các cầu thủ Juve bu vào trọng tài phân bua, nhưng bàn thắng vẫn đc công nhận...1-0 cho Inter và thẻ đỏ cho Chielini vì cãi láo
với 10 người Juve chơi như gà mắc tóc, bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân nơi có Sissoko chặt chém đánh đập...nhưng hôm nay a bị Viera và Cambiaso quây cho tơi tả...phút 80 tình thế trân sân vẫn diễn ra ko hề có lợi cho Juve, người ta đã nhìn thấy những cái lắc đầu những cái thở dài ngao ngán và gương mặt thất thần của các cầu thủ Juve, bên ngoài đường pitch, Ran chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn,vô vọng, trên khán đài khán giả lục đục ra về...nhưng họ đâu có biết kịch tính chỉ diễn ra ở phút thứ 90...phút 90 cướp đc bóng của Ibra ở ngay sát chấm phạt góc bên hành lang trái Delpiero lao lên như 1 mũi tên vượt qua lần lượt Viera, Cambiasso, rồi Maicon, 1 cú cứa lòng từ cự ly 25m..1-1 cho Juve....quá vui sướng các cầu thủ Juve lao sầm vào Delpiero...khiến anh trượt chân ngã đùng ra và bị đè cho bẹp rúm, các nhân viên y tế ngay lập tức đc điều vào sân sơ cứu cho Delpiero..ngay lập tức a trở lại thi đấu....bàn thua đau đớn Các cầu thủ Inter người thì quỳ xuống vái tay lạy trời, người thi gục xuống cắn cỏ liên hồi..ở hàng ghế chỉ đạo Mourinho nhảy tưng tưng lên như dẫm đinh...sau đó ông liên tiếp đập đầu vào tường đến ngất lịm, thật may cho ông, Nhô đã ko phải chứng kiến bàn kết liễu của Amauri...cú đánh đầu từ pha phạt góc của Giovinco vào thay người....bàn thắng của Amauri là kết quả của cú Nốc ao cuối cùng...nhưng nó mang 1 phần của ảnh hưởng của hãng dao cạo Gillette...Như vậy, sau “Tàu tốc hành” Roger Federer, tay golf người Mỹ Tiger Woods và tiền đạo người Pháp Thiery Henry, Giovinco là gương mặt tiếp theo được hãng Gillette lựa chọn quảng cáo cho dòng sản phẩm CruZer
Finish
Inter 1-2 Juve
Ác thế này chắc nhiều người vào bệnh viện vì đau tim wa
-
Gặp Chiellini có mà đứt điện luôn..
trận tới hàng thủ ko lo.. chỉ mong hàng công ghi được bàn..
Tin là Chiellini sẽ lo được Ibra. Nhưng Juve cần bình tĩnh là chống phá tốt âm mưa bắn xa của các cụ rùa Inter. Vì Manniger không quá xuất sắc để đỡ đạn, và các cụ rùa Inter son cực: Ibra, Stankovĩc, Andriano và Cambiasso, chưa kể Gà son Cruz sẽ bắt bóng bật ra (cu này cực son với Juve, đây mới là mối nguy hại chính)
-
Ở mùa giải năm ngoái, Inter đã ko thắng nổi Juve dù mạnh hơn rất nhiều.
Đội hình Juve đánh bại Inter năm ngoái chỉ có 1 vài thay đổi là vị trí của Buffon, Zanetti, Trez.
Chỉ có sự thiếu vắng của Buffon là đáng kể, tuy nhiên mình rất tin và chiến thắng vì sự trở lại của Camo.
Mùa giải trước Camo đều thi đấu rất tốt khi đấu với Inter (trận thứ nhất ghi bàn gỡ hòa, trận sau thì chơi nổi bật nhất bên phía Juve khi liên tiếp tạo ra các pha nguy hiểm), do đó mình tin rằng Camo sẽ lại giúp Juve chiến thắng trong trận đấu này.
Còn về Ibra, mình thấy chẳng có gì đáng lo cả. Ibra chưa bao h tỏa sáng trong các trận cầu "đinh". Đấy là chưa kể Ibra luôn tắt điện khi phải đối đầu với Chiellini.
Mình rất tin tưởng Juve sẽ chiến thắng
-
Những trận thế này phong độ chả nói lên điều gì. Ai rùa hơn thì thắng thôi.
Giờ một kịch bản xảy ra là nếu Tiago ghi bàn thì sao? Có bán anh ta đi ko .
-
Mình cũng mong Tiago tỏa sáng, tên này đá được nhưng hình như hơi mất tự tin. Quyết liệt, lăn xả .. nhưng vẫn chưa đúng phong độ.. Cố lên !!
Sao Thaiha lại cho Chie thẻ đỏ thế, sao thành HV xuất sắc nhất SA được, để Melberg hoặc Legro thôi
Manninger ghi được 1 quả thì tốt, tên này đóng thế Nhện Buffon cũng ra trò
-
Trận này Inter sẽ ép Juve ra bã, cả trận sút tầm 20-30 cú, nhưng ko ghi được bàn, đến phút thứ 86 sau 1 quả phạt góc J.C đánh đầu tung lưới J.C. Juve ra về với chiên thắng trời cho, Nhô bị hoa mắt đập đầu vào cột của băng ghế chỉ đạo và Cruz sẽ tuyên bố giải nghệ
-
Trận thư hùng nào cũng cần có may mắn. Nếu Inter đá như trận gặp Palermo, 3 TV trung tâm, Muntari lo "
giết" cầu thủ kiến tạo đá thấp nhất, còn Viera và Cambiasso lo thu hồi bóng và đẩy ra biên thì Juve hoàn toàn có thể chơi bài xuyên cánh, nhưng tuyến giữa gặp nguy. Khi 3 TV cơ bắp của Inter có khả năng thịt ngon Sissoko và Tiago.
Nếu Chiellini phải khóa chặt Ibra thì nỗi lo Cruz vẫn còn đó. Cruz là mối đe dọa chính, vì hắn không cần thi đấu hay, không cần bàn thắng đẹp nhưng rất son.
CĐV thì không lo vì Milan cũng coi như sân nhà của Juve. Quan trọng nhất là tinh thần đang lên nên Juve sẽ không bị lép vế. Nhưng cần nhập cuộc cẩn trọng, tránh bị ghi bàn trước. Còn Juve ghi bàn trước thì dễ thở hơn. Chuyện Juve bất bại năm ngoái chả nói lên điều gì, năm nay là năm nay. Juve vẫn cần chiến đấu với tinh thần như đây là năm thứ 2 được chơi tại Serie A. Như thế Juve sẽ có cửa có điểm
-
Inter Milan 1-2 Juventus đó là 1 kết quả hợp lí cho trận Derby Italia kinh điển lần thứ 209 . Hơn lúc nào hết các Bianconeri lại mong mỏi chiến thắng như lúc này, chúng ta có thể thua bất cứ ai nhưng ko thể thua Inter. Hãy cho Inter thấy chúng ta mới là vua của bóng đá Ý
-
Cập nhật tình hình đội hình đội ngũ cái nào:
- Zebina vừa phải phẫu thuật để trị dứt điểm chấn thương, dự kiến thêm 90 ngày nữa
- Zanetti, Sali và Poulsen đang hồi phục rất nhanh, nhưng có vẻ trận Inter vẫn chưa phải là ngày trở lại của bộ ba này
- Dài hạn vẫn còn đó: Gigi, David Trez và Knezevic
-
Mọi người thích kịch bản Juve bị thủng lưới nhỉ, mình nghĩ kịch bản thế này mới hay: Juve sẽ ghi bàn ngay ở phút thứ 5, sau đó bị ép sân và các fan cứ gọi là thót tim nhưng vẫn "ôi ko sao". Đến phút thứ 89 và những phút còn lại, Juve làm liền một lúc 3 quả.
Đã mơ thì phải mơ như thế chứ.
Mọi người hãy cứ mơ đi, free mà
-
Khỏi mơ mộng , kịch bản thực tế theo em là Inter sẽ đè Juve như bom nằm trên miếng ... bánh tráng Tung ra khoảng 15-20 cú sút ... Ghi dc khoảng ... 1 bàn ở hiệp 1 . Tới hiệp 2 , sau 1 hồi bị Ranieri " thuyết giảng " , cầu thủ phe ta " lên máu điên " và trút hết bực tức lên Inter . Sau 1 loạt đợt tra tấn tinh thần ( tầm khoảng 10 phút - tức là tới phút 65 ) , ta có dc bàn thắng sau 1 pha " chọt " nách đối thủ từ đường chuyền của Camoranesi dành cho Amauri hoặc Iaquinta ghi bàn . Từ phút 70 > 75 , Ibra bị Chiellini hoặc Molinaro " đạp " thẳng vào giò , nằm đo sân , miệng la oai oải " call emergency services for me , now " còn phe ta bị lãnh 1 ... thẻ vàng , Nhô đứng bên đường pite , miệng hả họng hết cỡ , mắt trợn trắng vì ko ai thay thế ( Cruz bị cúm virus trước trận 1 ngày , hehehe ) Khi trận đấu còn khoảng 5 > 10 phút , Alex tạc axit vào mặt Nhô bằng 1 pha sút phạt thành bàn . Trận đấu kết thúc , 1-2 cho Juve .
-
Toàn kịch bản lởm, đọc xong bỗng dưng muốn ... ói!
-
Juve cần phải thật xấu xí khi đá với Inter. Tiếc rằng người xấu nhất đang nằm viện!
-
em đọc bên TTVH thấy nói cũng đúng đấy, nguy nhất trận này là tập trung vào
thằng khỉ Ibra mà sao nhãng mấy thằng Cruz, Cambiaso, Quaresma...
Khu trung tuyến cũng là vấn đề nan giải. Sissoko và Tiago khó mà đọ được với mấy con bò Inter.
Nhưng mà cửa thắng vẫn là 50-50. Chúng ta cần thủ chắc, chờ thời cơ, Alex, Amauri hoặc Camo tỏa sáng ( năm ngoái Camo ghi hai bàn vào lưới Inter). Nếu thắng, em nghĩ là sẽ không thủng lưới. 1-0 cho Juve
-
em đọc bên TTVH thấy nói cũng đúng đấy, nguy nhất trận này là tập trung vào thằng khỉ Ibra mà sao nhãng mấy thằng Cruz, Cambiaso, Quaresma...
Khu trung tuyến cũng là vấn đề nan giải. Sissoko và Tiago khó mà đọ được với mấy con bò Inter.
Nhưng mà cửa thắng vẫn là 50-50. Chúng ta cần thủ chắc, chờ thời cơ, Alex, Amauri hoặc Camo tỏa sáng ( năm ngoái Camo ghi hai bàn vào lưới Inter). Nếu thắng, em nghĩ là sẽ không thủng lưới. 1-0 cho Juve
Đừng lạc quan về cái gọi là 50-50, mình nghĩ là 45-55. Cửa thắng của Juve hẹp hơn 1 chút! Nhưng tin là 1 kết quả khả quan
-
Hô hô mấy ông già bên phía Inter chắc gì đã nhăn được sức trẻ bên phía Juve ! Sissoko dạo này cày bừa ăn đứt các tiền vệ nổi tiếng cơ bắp của Seria, có thể nói anh dũng cảm quá mức và chạy quá mứac ! Tiago đang dần lấy lại cảm giác bóng. Nedved và Camoranesi sắn sàng ra trận , toàn đội đang háo hức thế. Chỉ cần có tinh thần thôi , cái tên Juventus nếu gặp bất kì 1 đại gia nào cũng cần được xếp ngang hàng chứ hok bao giờ có chuyện cửa dưới !
-
Hô hô mấy ông già bên phía Inter chắc gì đã nhăn được sức trẻ bên phía Juve ! Sissoko dạo này cày bừa ăn đứt các tiền vệ nổi tiếng cơ bắp của Seria, có thể nói anh dũng cảm quá mức và chạy quá mứac ! Tiago đang dần lấy lại cảm giác bóng. Nedved và Camoranesi sắn sàng ra trận , toàn đội đang háo hức thế. Chỉ cần có tinh thần thôi , cái tên Juventus nếu gặp bất kì 1 đại gia nào cũng cần được xếp ngang hàng chứ hok bao giờ có chuyện cửa dưới !
Đừng có kích động thế chứ! Người ta nói đơn giản là lùi một bước và tiến hai bước. Thử hỏi trước 2 trận gặp Real, Juve được đánh giá cao hay thấp? Xếp ngang hàng làm hay xếp trên để làm gì khi mà thua trận. Chỉ có kết quả mới là giá trị đích thực (Đúng phong cách của Juve nhá). Vậy thì tớ mong Juve ở cửa dưới trước khi vào trận và ở cửa trên sau 90' ở San Siro!
Còn thích lý thuyết thì đây:
- So về thể lực và khả năng cơ động nơi tuyến giữa (điểm mạnh của Sissoko) thì Muntari và Viera đều không kém.
- So về khả năng kiến tạo tuyến giữa luôn: thì Cambiasso hay Stankovic hoàn toàn trên cơ Tiago.
Ngoài ra Ibra, Andriano hay Cruz chẳng hề kém (+) Alex hay Amauri, Maicon và Molinaro? Chivu và Grygera?
Phong độ ư? Juve thắng 7 trận, còn Inter nó thắng 2 mùa liên tiếp rồi?
Lý thuyết chỉ là cái ảo vọng vớ vẩn thôi.
Inter chưa bao giờ có bản sắc như Juve. Các chiến binh của Juve luôn biết mình chiến đấu vì cái gì, nó còn hơn cả 1 trận đấu. Còn inter chỉ đơn thuần là 1 trận đấu, vì Inter luôn nhàn nhạt dưới thời Moratti. Đấy, cái đấy thì Juve cửa trên!
-
Mới có mấy ngày ko lên mà thấy các bác binh luận ghê quá, mà lạ một cái là ai cũng bảo Juve nhà mình bị ép sân mới chết chứ. Theo e thì 2 đội đá ngang cơ ăn miếng trả miếng cho hấp dẫn còn đội nào may mắn hơn thì thắng (tất nhiên là Juve rùi bibi) . Các bác thấy thế nào... Mà đã mơ thì phải mơ thắng đậm toàn mơ thắng 2-1 thui à. Đến mơ cũng hà tiện đúng là...
-
He he! Hóa ra mọi người mơ à! Thôi thức dậy xem trực tiếp cho vui
-
Inter chưa bao giờ có bản sắc như Juve. Các chiến binh của Juve luôn biết mình chiến đấu vì cái gì, nó còn hơn cả 1 trận đấu. Còn inter chỉ đơn thuần là 1 trận đấu, vì Inter luôn nhàn nhạt dưới thời Moratti. Đấy, cái đấy thì Juve cửa trên!
Bác này nói đúng quá. Cài mà Inter ko bao h có được chính là bản sắc. Mà ngẫm ra thì cũng đúng, một đội bóng ô hợp thì làm gì có bản sắc. Cũng như ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea cũng ko được yêu thích như MU được (vì Chelsea có quá ít cầu thủ Anh).
Vì ko có bản sắc và thủ lĩnh dẫn dắt nên Inter thường ko thể vượt qua được những khó khăn ở thời điểm quyết định.
May mà mấy mùa gần đây do có Calciopoli (ko có Juve) nên Inter tự tin hơn và cũng nhờ sự dẫn dắt của Zanetti mùa trước.
Ở mùa này, dưới tay của Mourinho, vai trò của Zanetti đã mờ nhạt đi nhiều nên mình nghĩ mùa này Inter sẽ rất khó khăn trong các giải đấu do ko có thủ lĩnh thực sự trên sân.
PS: mình vừa mơ 1 kịch sau trận đấu. Sau trận đấu, do bị Juve thắng quá đậm 4-0, các cầu thủ Inter đã bị ức chế và một số hiểu nhầm trên sân nên đã lao vào đánh lẫn nhau, trong đó có Ibra, Viera, Matezzari (hehe ở mùa trước Matezzari và Ibra cũng đã từng có hiềm khích). Kịch bản thể mới hay.
-
Lạc quan thì cứ lạc quan đi. Nhưng hãy để đôi chân lên tiếng cùng cái đầu. Trận này đá sân khách chứ có phải sân nhà đâu.
Mà kể cả Juve có thắng Inter cũng mới chỉ bằng điểm nó mà. Mà còn Milan chễm chệ ngồi trên nữa. Hồi xưa làm gì có chuyện Inter ngoi lên bằng điểm Juve đâu, . Chúng ta vẫn trên đường tìm lại đẳng cấp xưa thôi.
Nói chung trận này tớ dự đoàn Juve hòa trở xuống thôi. Khó có cửa ăn lắm.
-
Kịch bản hợp lý nhất. Ngay giây thứ 5 Juve được hưởng phạt góc. Ibra về phòng thủ đánh đầu đốt lưới Inter. Phút 90 Inter được hưởng phạt đền. Ibra sút.. trúng xà ngang đập người thủ môn đập vào cột dọc lượn ra ngoài. Kết thúc Juve - Inter 1-0
-
Kịch mới cả bản.. cuối tuần ở Milan có tuần lễ thời trang xuân hè.. trận đấu bị hoãn rùi..
bọn Inter may thật.. đang lúc Juve phong độ cao..
-
Đừng có kích động thế chứ! Người ta nói đơn giản là lùi một bước và tiến hai bước. Thử hỏi trước 2 trận gặp Real, Juve được đánh giá cao hay thấp? Xếp ngang hàng làm hay xếp trên để làm gì khi mà thua trận. Chỉ có kết quả mới là giá trị đích thực (Đúng phong cách của Juve nhá). Vậy thì tớ mong Juve ở cửa dưới trước khi vào trận và ở cửa trên sau 90' ở San Siro!
Còn thích lý thuyết thì đây:
- So về thể lực và khả năng cơ động nơi tuyến giữa (điểm mạnh của Sissoko) thì Muntari và Viera đều không kém.
- So về khả năng kiến tạo tuyến giữa luôn: thì Cambiasso hay Stankovic hoàn toàn trên cơ Tiago.
Ngoài ra Ibra, Andriano hay Cruz chẳng hề kém (+) Alex hay Amauri, Maicon và Molinaro? Chivu và Grygera?
Phong độ ư? Juve thắng 7 trận, còn Inter nó thắng 2 mùa liên tiếp rồi?
Lý thuyết chỉ là cái ảo vọng vớ vẩn thôi.
Inter chưa bao giờ có bản sắc như Juve. Các chiến binh của Juve luôn biết mình chiến đấu vì cái gì, nó còn hơn cả 1 trận đấu. Còn inter chỉ đơn thuần là 1 trận đấu, vì Inter luôn nhàn nhạt dưới thời Moratti. Đấy, cái đấy thì Juve cửa trên!
Đồng ý với bác. Tui ghét mấy ông bình luận viên nhảm nhí lắm, toàn bình luận theo lý thuyết, dựa trên phong độ cũng như đẳng cấp mà quên là một trận đấu cụ thể thì những thứ đó đôi khi rất vô nghĩa, có khi là may mắn, có khi là nhất thời, khó nói lắm. Cái kiểu bình luận như mấy ổng thì con nít cũng bình luận được, đơn giản là kèo trên thắng, kèo dưới thua.
Còn 1 thứ nữa mà theo tui là Juve hơn hẳn Inter. Đó là Juve có 1 huyền thoại sống là Alex phong độ đỉnh cao hiện tại, không phải thứ huyền thoại sống bằng quá khứ. Và 2 trung vệ thuộc vào loại xuất sắc nhất Châu Âu hiện nay, tui đánh giá rất cao vai trò của Legro, chỉ có điều là anh này thi đấu hơi thầm lặng hơn Chiellini nên không được đánh giá cao bằng. Các bác hãy xem Chiellini khốn đốn như thế nào khi Legro chấn thương.
Túm lại, cho dù Juve có thắng hay thua, Juve luôn trong trái tim của chúng ta. Tiến lên Juve
-
Thay vì bàn tới kết quả trận này, hãy tính đến khả năng rủi ro nhất là Juve thua. Khi đó chúng ta làm sao để vượt qua Inter.
Trận tiếp theo:
Juventus - Reggina
Inter Milan - Napoli
Palermo - Milan
Vòng này Juve có chút lợi thế. Napoli và Parlemo đều tiềm ẩn những bất ngờ nho nhỏ cho các ông lớn. Có thể rút ngắn được 2 điểm ở vòng này.
Lazio - Inter Milan
Milan - Catania
Lecce - Juventus
Lại thêm một lợi thế cho Juve nữa. Chúng ta sẽ lại rút ngắn được 2 điểm nữa với Inter. Milan thì chỉ hy vọng phong độ họ phập phù thôi.
Inter Milan - Chievo
Juventus - Milan
Vòng quyết định đây. Nếu Juve ko vượt qua được Milan thì sẽ ko còn cơ hội nữa.
, vậy nếu Juve thắng Inter trận tới thì có khả năng sẽ đánh sập luôn tinh thần của Inter, tạo đà để chiến thắng Milan độc tôn luôn Serie A, .
Mơ thế này mới sướng, .
-
Đừng mơ quá, nhưng đừng bi quan quá!Juve sẽ có điểm
-
Đừng mơ quá, nhưng đừng bi quan quá!Juve sẽ có điểm
chính xác dù bây h ko được đánh giá cao bằng Inter nhưng mình tin Juve của chúng ta sẽ vẫn có điểm. Lạc quan thì mới chiến thắng được. Mà hok biết VTV có tường thuật ko nhi?
-
Uhm sao lại mơ quá, thắng thua cũng là chuyện bình thường thôi mà ! Dưới thời Mourinho hậu vệ khủng + 1 tiền vệ quét + 2 cánh là nổi bật hơn cả về mặt nhân sự. Ở Seria năm nay càng chất lượng nhưng 2 cánh của Inter trong trận tới liệu có dám ở trên cao. Hàng tiền vệ Juve 4 người thì có 3 người luôn thi đấu vô cùng năng nổ. Juve năm nay khác xa so với Juve trước kia về lối chơi, JUve năm nay chơi rất nhanh, để ý xem , nhất là khi bung sức đầu hay cuối trận ! Inter tuy là đội có ưu thế hơn về lực lượng nhưng trong một trận cầu nói riêng phong độ và lịch sử CLB mới là điều đáng nói trước tiên !
-
Tóm lại là 1 chiến thắng cho Juve
-
Em cảm giác lo lo ,cảm giác y hệt trước trận Juve gặp Real trên sân Real
-
Đồng ý cái này luôn. Lối đá của Tiago thoáng và hợp Sissoko hơn Poulsen nhiều! Có thể nếu Tiago lấy lại phong độ thì đây sẽ là sự bổ sung hợp lý nhất cho đội hình 4-4-2 của Rani
Đồng ý cái gì, Poulsen đá với Sissoko hợp hơn Tiago nhiều, chưa thấy Tiago chuyền được đường chuyền nào nguy hiểm cả, trong khi Poulsen lâu lâu còn sút xa nữa chứ. Nghe mọi người nói Tiago đá ổn nhưng thực sự mấy trận vừa qua cũng bình thường, phòng thủ k chắc bằng Poulsen hoặc Marchisio, khả năng tấn công thì không được phát huy. Khá lên một tí nhưng vẫn chưa gọi là đá tốt được
-
Đồng ý cái gì, Poulsen đá với Sissoko hợp hơn Tiago nhiều, chưa thấy Tiago chuyền được đường chuyền nào nguy hiểm cả, trong khi Poulsen lâu lâu còn sút xa nữa chứ. Nghe mọi người nói Tiago đá ổn nhưng thực sự mấy trận vừa qua cũng bình thường, phòng thủ k chắc bằng Poulsen hoặc Marchisio, khả năng tấn công thì không được phát huy. Khá lên một tí nhưng vẫn chưa gọi là đá tốt được
Giờ lại bàn thêm vấn để của Poulsen và Tiago nữa , mấy anh thiệt tình .Tối nay có mơ cũng ko thấy Poulsen đá dc đâu ( chấn thương mất rồi ) đã thế Tiago mới từ bên Nam Mỹ bay về , đã đá 65' trận Brazil-BDN rồi , e là không có sức đá tiếp . Chắc đêm nay cặp tiền vệ là Sissoko và Marchisio quá !!
-
Trở lại vấn đề muôn thuở, mọi người có biết hôm nay đài nào chiếu trực tiếp không nhỉ? Vì hâm mộ Juve, nên tôi tin không ai không muốn Juve chiến thắng, nên cứ nghĩ thế đi, trước khi thi đấu thì phải hi vọng vào kết quả lạc quan nhất của đội nhà (fan Inter cũng vậy thôi) nhưng nếu Juve thắng thì rất nhiều ý nghĩa, đập vào mặt kẻ ngạo mạn Mourinho 1 phát như AC Milan đã làm, chứng tỏ cái Scudetto đã được trao Inter phải là của Juve, và chứng tỏ Inter chỉ là Garbage của Serie A dù họ luôn là đội bóng mạnh trong suốt 20 năm qua và mới có 3 Scudetto liên tiếp. Đồng thời đập vào mặt cái
thằng được coi là biểu tượng của Inter và kẻ phản bội Juventus, gã Ibrahimovic đáng khinh.
-
Trở lại vấn đề muôn thuở, mọi người có biết hôm nay đài nào chiếu trực tiếp không nhỉ? Vì hâm mộ Juve, nên tôi tin không ai không muốn Juve chiến thắng, nên cứ nghĩ thế đi, trước khi thi đấu thì phải hi vọng vào kết quả lạc quan nhất của đội nhà (fan Inter cũng vậy thôi) nhưng nếu Juve thắng thì rất nhiều ý nghĩa, đập vào mặt kẻ ngạo mạn Mourinho 1 phát như AC Milan đã làm, chứng tỏ cái Scudetto đã được trao Inter phải là của Juve, và chứng tỏ Inter chỉ là Garbage của Serie A dù họ luôn là đội bóng mạnh trong suốt 20 năm qua và mới có 3 Scudetto liên tiếp. Đồng thời đập vào mặt cái thằng được coi là biểu tượng của Inter và kẻ phản bội Juventus, gã Ibrahimovic đáng khinh.
Em toàn xem ở đây. Trận nào thích thì xem ! chất lượng ổn lắm !
http://livefooty.doctor-serv.com/ (http://livefooty.doctor-serv.com/)
Tải cái phần mềm về nó có ở đấy đó !
-
Đồng ý cái gì, Poulsen đá với Sissoko hợp hơn Tiago nhiều, chưa thấy Tiago chuyền được đường chuyền nào nguy hiểm cả, trong khi Poulsen lâu lâu còn sút xa nữa chứ. Nghe mọi người nói Tiago đá ổn nhưng thực sự mấy trận vừa qua cũng bình thường, phòng thủ k chắc bằng Poulsen hoặc Marchisio, khả năng tấn công thì không được phát huy. Khá lên một tí nhưng vẫn chưa gọi là đá tốt được
Có 1 điểm tôi đánh giá Tiago cao hơn Poulsen. Đó là khả năng giữ bóng và chuyền bóng. Tất nhiên đấy là khi Tiago phong độ tốt. Còn nói bình thường thì giống như ngày xưa Makélélé ở Real ấy. Cực kỳ bình thường, không chuyến bóng, không sút bóng... Thế nên Real trở nên cực kỳ bình thường thời hậu Maké. Tiago chưa thể đạt được tầm đấy, nhưng 1 cầu thủ có vai trò như thế thì Juve đang thiếu. Alonso, Diego và Aquilani
-
San bằng thánh địa Giuseppe Meazza!
-
lo quá bị Inter ép sân. Thằn Ibra trâu wa
-
Bực quá đang xem thì mạng đơ
-
Hết hiệp 1 rùi 0-0 nói chung là Inter so với đội hình Juve hiện tại thì vẫn ở 1 đẳng cấp khác
-
Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 0-0
Sisoko càng đá càng thấy hay, luôn có mặt đúng nơi đúng chỗ thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự.
-
Sau trận đấu này nhiều khả năng Tiago sẽ bị bán ngay khi thị trường mùa đông mở cửa.
Đúng là thằng ăn hại, lúc mình cần nó nhất thì nó lại chấn thương, may mà có Marchisio vừa mới bình phục chấn thương ko thì ăn cám.
thằng này đáng bị tống cổ ngay
-
Thấy lo quá mọi người ơi, H1 Juve lại kiểm soát bóng nhiều hơn, trước đây đâu có như vậy đâu. Inter nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Legrottaglie sau khi bị thẻ vàng cảm giác anh đang run sợ
Nhưng mình tin H2 Juve sẽ ghi bàn, H1 để tụi nó ép rồi mà . forza Juve
-
Del đá như kứt
-
Camoranesi, cơn ác mộng của Inter vào rồi, forza Juve
-
1-0 cho Inter
-
Nào thì cùng mơ!
-
Muntari!!!!!!!!!!
-
Sao lại thế;
-
Hàng phòng ngự của Inter chơi hay ko đúng lúc
Tỷ số chung cuộc la 1-0 nghiêng về phía Inter. Nói chung các cầu thủ của chúng ta chơi ko tồi trư bàn thua.
Thật buồn nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước vẫn còn hy vọng để phấn đấu.
-
Thế là hết rồi? KHông có giấc mơ nào cả
-
Juve mất tuyến giữa! Marchisio không đập được Muntari, cánh trái của Molinaro liên tục bị khoét. Nếu Inter may mắn hơn thì đã có bàn thắng từ hiệp 1. Đầu hiệp 2 Nho chỉ đạo đá thấp, Juve dồn lên nhưng không ghi được bàn. Tình huống ghi bàn là do hậu vệ đội mình kém, hai trung vệ đập nhau còn Marchionni và Grygera mải giơ tay mà quên là trọng tài chưa thổi. Tình huống này không chấp nhận được, phải phá bóng ra chỗ khác rồi hãy giơ tay giơ chân cũng chưa muộn.
Inter thắng xứng đáng, nhưng lối đá của Inter không thể vô địch được. Nhưng được cái bọn Inter tuyển toàn trâu!
-
Hết giờ và người câm mồm k phải là Mourinho mà là những cổ động viên thích nổ (mà k biết mình là ai) của Juve
-
Trận này thất vọng Juve trước trận đấu quá! Cả nhà nhảy lên báo "nổ", từ ông chủ tịch cho đến thắng nhít ranh. Chả giống Juve tý nào! Vô tình các cầu thủ Juve tự gây sức ép với mình và rơi vào bẫy của Mourinho. Dù Mourinho rất "bẩn", nhưng nếu lấy triết lý: Chiến thắng là tất cả thì Mourinho là người có tài
-
Mình đá thật trọng quá, ko tạo được cơ hội. Biết là mạch chiến thắng nào cũng phải dừng lại, nhưng dừng trước Inter thì đau quá. Thà thua vài trận trước để trận này thắng còn hơn. Dù sao Inter cũng thắng xứng đáng. Nhìn
thằng Ibra mà đau. Juve đã thua nó.
nhưng nếu lấy triết lý: Chiến thắng là tất cả thì Mourinho là người có tài
Chẳng cần triết lý này thì Mou vẫn là người có tài
-
Cả nhà nhảy lên báo "nổ", từ ông chủ tịch cho đến thắng nhít ranh. Chả giống Juve tý nào!
Sao giờ mới lầm bầm trách những thằng đã "nổ" trước trận đấu, xem lại diễn đàn của mình, bao nhiêu thằng cũng "nổ" tan xác luôn rồi đấy???
-
Mình chẳng ưu gì Mourinho, và cũng rất đau khi Juve bị thua, nhưng công bằng mà nói Mourinho trên tài Ranieri.
Trận đấu hôm qua mang đậm dấu ấn của Mourinho, đặc biệt trong cách dùng người. Cái này lúc sau sẽ phân tích kĩ, h phải đi.
Còn Ranieri nhà mình vẫn thế, thay người chỉ để thay người chẳng có hi vong gi sau khi thay người. Có mỗi bài tấn công biên mà ko hiểu sao lại rút Amauri ra, trong khi đang chơi khá được, Iaquinta vào thấy rõ ko làm được trò gì, bó tay.
Giữ sức cho Camo thì giữ rõ lâu, đáng ra có thể thay vào từ đầu hiệp 2.
Nói chung kém thì thua, hơn được cái tinh thần chiến đấu thôi.
Nhưng thắng thua là chuyện thường tình mà
-
Trận này phe ta chơi tệ quá . Bị ép liên tục từ đầu tới cuối , bàn thắng có phần ăn may của Muntari là hậu quả từ sự lơ là của Grygrera và Marchisio khi để anh " trâu " này có nguyên 1 khoảng trống bự tổ bố trước khung thành , đã thế Manninger ko phản xạ tốt khi quả bóng lăng khá nhẹ ở phía bên hông của anh ( còn ai đòi bán Buffon nữa ko ). Còn hàng công trận này bị bắt bài hết cả rồi , chỉ tạo dc vài 3 cơ hội nhưng chỉ có 2 cơ hội là rõ ràng từ cú sút từ xa của Marchisio và quả đánh đầu của Del . Nếu J.Cesar ko phản xạ kịp thì có lẽ đã là 1-1 . 2 cánh liệt lun từ hiệp 2 khi cả Nedved lẫn Marchioni mất bóng quá nhiều ...
Thua trận này coi như ta có nguy cơ bị lôi xuống hạng 5 nếu như Lazio , Udinise và Napoli đồng loạt thắng ... Tức quá , đáng lẽ ko thua nếu ko có pha mất tập trung dẫn đến bàn thắng quá may của Muntari ( cu này cả trận chơi xấu bỏ , đánh nguội Marchioni rồi đạp thẳng vào giò Sissoko , đúng là " ăn mày " gặp thời ( chỉ nói riêng cu Muntari thôi nhá ))
-
Thôi. Phải cám ơn Inter vì nó kéo mình lại mặt đất. Với lại trận thắng 1-0 này đâu có thể hiện tài của Morinho đâu nhỉ? Vì đội hình Inter hơn đội hình Juve gần như hầu hết các vị trí. Kết thúc lượt đi tôi thấy mục tiêu đứng thứ 2 của Juve vẫn hợp lý. Nếu muốn tạo ra khó khăn cho Inter ở lượt về thì phải tăng cường thêm 1-2 chú ngon nữa. Nhấn mạnh là tạo ra khó khăn thôi, vì nếu chúng ta có mua được cầu thủ tài năng thì với "tài" Ranieri Juve cũng về nhì thôi
-
Thua 1 trận đấu chả có gì đáng nói là điều bình thường, chả nói lên điều gì cả. Inter vẫn được đánh giá là 1 đội mạnh, bảo Mo hơn tài Ran cũng chả phải. Vớ vẩn.
-
Trước trận đấu anh em hô hào để lấy tinh thần thôi chứ ai cũng biết lực lượng của mình vẫn còn thua so với inter,cần phải tăng cường lực lượng chứ cứ chơi đánh biên với Nedved,Marchioni thì quá đơn điệu và dễ bị bắt bài khi mà cả 2 cầu thủ này đâu còn quá xuât sắc,chẳng có ai để làm cầu nối giữa tiền vệ và tiền đạo cả.Cứ trông chờ vào phạt trực tiếp với tỏa sáng cá nhân thì phiêu lưu quá,gặp đội thủ chắc thì khó đá lắm.Mong là sau trận thua này Juve lại trở lại với mạch chiến thắng ngay và BHL nhìn thấy những chỗ yếu kém để tập trung tăng cường.
-
Được cái hôm qua Inter đá cũng tập trung, phải nói là đối thủ chuẩn bị rất kỹ.. phong tỏa được hầu hết các phương án tiếp cận khung thành của Juve.. phần nào chứng tỏ Inter cũng e ngại Juve..
Thua trận này.. nhưng sau đó để tiếp tục đi lên.. mong là như vậy..
-
Thua cũng không buồn lắm, dù sao thì thua Inter cũng không thấy cú bằng hòa với Catnia (với tôi là vậy). Trận thua này chỉ nói lên 1 thực tế thôi, Inter đang có phong độ không tốt vẫn thắng được Juve đang được coi là bay cao, chỉ có thế thôi...
-
Rõ ràng là Inter đã chơi tốt hơn nhưng cũng phải nói là Inter đá vẫn rất rắn mặt với các tiền đạo Juve. Lực lượng Juve chưa đủ sức để bật Inter trên sấn khách. Chúng ta sẽ trả thù tại lượt về !
-
Hôm qua vẫn điên chú Manninger, bóng đi vừa nhẹ lại ngay gần người mà dek thèm phản xạ gì hết cứ chăm chăm ngắm trọng tài, ***, thủ môn chuyên nghiệp gì lạ lùng thế, nhìn Buffon xem, cứ pha nào nguy hiểm là lao ra cản phá đi đã, có việt vị ko thì tính sau
-
Nói năng chi nữa! Thua là đúng rồi. Hôm quabonj Inter nó ăn đứt ở khoảng sức mạnh. Tranh chấp tay đôi chỉ được mỗi Chiellini và Sissoko còn ngang ngửa còn lại là thua tất. Cơ hội vẫn còn đầy, quan trọng là đừng mất điểm khi đấu với những đội yếu, thế là đủ vô địch rồi! Nhưng sau trận này, nếu thua thêm Zenith nữa thì tinh thần đi xuống, có khi lại chu kỳ suy thoái nữa cũng nên
-
Nói năng chi nữa! Thua là đúng rồi. Hôm quabonj Inter nó ăn đứt ở khoảng sức mạnh. Tranh chấp tay đôi chỉ được mỗi Chiellini và Sissoko còn ngang ngửa còn lại là thua tất. Cơ hội vẫn còn đầy, quan trọng là đừng mất điểm khi đấu với những đội yếu, thế là đủ vô địch rồi! Nhưng sau trận này, nếu thua thêm Zenith nữa thì tinh thần đi xuống, có khi lại chu kỳ suy thoái nữa cũng nên
Để coi xem thế nào, đội bóng bản lĩnh thể hiện vào những lúc ntn đây.
-
Mặc dù thua nhưng cũng ko lấy làm buồn lắm vì xem chúng ta thi đấu rõ ràng đội hình của chúng ta co chất lượng thấp hơn 1 bậc. Còn về khoản trâu thì khỏi phải bàn các cầu thủ của chúng ta thua đứt đuôi , nguyên 1 mình chú Ibra mà đẩy bay cả grygera và Legrotalie đấy là chưa kể đến chú Muntari nữa. Dù sao thì chặng đường dài vẫn còn ở phía trước hy vọng chúng ta sẽ ko bị mất tinh thần sau trận này. Dành điểm tuyệt đối trong các trận tới và chờ Inter va Milan xảy chân và leo lên đỉnh. tóm lại là scudetto vẫn còn đợi chúng ta ở phía trước
-
Trận đấu vừa qua ko thể nói là Juve chơi tồi được mà phải nói là Inter chơi quá hay và xứng đáng có 1 trận thắng.
Xét về mặt thế trận Inter hơn hẳn chúng ta khi mà họ đã tạo dựng được 1 thế trận đúng như mong muốn, chắc chắn trong phòng ngự, khóa chặt các mũi tấn công từ hai cánh và sử dụng những đường chuyền dài xuống hai biên để phá bẫy việt vị. Còn Juve sau vài pha bị phá bẫy việt vị đã bắt đầu có dấu hiệu của sự thiếu tự tin trong phòng ngự, trong khi hàng công thì loay hoay với các phương án tấn công đơn giản.
Mình rất phục Mourinho trong việc dùng người và tư duy chiến thuật.
Bỏ qua nhưng hiềm khích với Andriano, ông đã xếp cầu thủ này ra sân ngay từ đầu thay vì Cruz đang có phong độ tốt vì Andriano có sức càn lướt tốt và có thể làm tường cho Stankovic sút xa (trong hiệp 1 Stankovic đã có 2 pha sút bóng rất nguy hiểm). Hơn nữa với việc kéo Ibra ra biên nhằm tạo khoảng chống ở trung lộ của Juve và chính là cơ hội cho Muntari (ở hiệp 1 Muntari cũng có 2 cơ hội băng xuống, còn hiệp 2 thì ghi bàn). Đó đều là những pha tấn công cực kì bài bản và có tính chiến thuật cao của các cầu thủ Inter mặc dù đa số các pha hãm thành thường chỉ có 2 tiền đạo nhưng mối nguy hiểm là từ phía Stankovic + Muntari. Đấy là chưa kể Inter thường xuyên sử dụng đường chuyền dài để phá bẫy việt vị, vốn là 1 chiêu phòng ngự rất hiệu quả dưới thời Ranieri.
Ở hàng phòng ngự, Mourinho bố trí Cambiaso + Zanetti đá cực thấp, ko lên quá nửa sân, trong khi 2 hậu vệ cánh rất ít tham gia tấn công (Maxwell thì ko lên tấn công lần nào, Maicon thì có vài pha ko đáng kể). Với việc bố trí hàng thủ chơi như vậy thì những mũi tấn công cánh của Juve (Nedved đã ko còn phong độ đỉnh cao, Marchionni thì chưa đủ xuất sắc) ko thể xuyên thủng.
Nhìn thấy thế trận ở hiệp 1 như vậy mình đã nghĩ nếu Juve muốn thắng thì chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất là thay Camo vào ngay từ đầu hiệp 2. Nhưng Ranieri đã ko làm thế, cái này thì chắc là do muốn thủ hòa và giữ sức cho Camo.
Trước 1 đối thủ chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và nhiều sức mạnh như vậy nếu ko có những mẫu cầu thủ có khả năng xuyên phá như Camo thì ko thể nào làm gì được. Nếu 2 tiền vệ trung tâm có khả năng sút xa thì còn có hi vọng.
Ở trận đấu hôm qua chúng ta lại thêm 1 lần nữa thấy sự thiếu toan tính và khả năng dùng người kém của Ranieri. Đáng ra với thế trận như vậy, Ranieri phải chủ động cầu hòa và ko nên thay Iaquinta vào vì trước 1 hàng thủ chơi chặt chẽ như vậy với khả năng chơi đầu kém hơn, cầm bóng kém hơn thì Iaquinta sao = được Amauri.
Mình nghĩ những trận đấu ở vòng loại trực tiếp CL sẽ như trận đấu với Inter nên với Ranieri mọi người đừng quá hi vọng vào Scudetto + CL.
Và mình cũng nghĩ rằng kiều gì cuối mùa giải này Ranieri cũng sẽ ra đi.
Mọi người đừng buồn và chỉ trích các cầu thủ Juve, họ đã chơi ko tồi nhưng vì đối phương đã chơi quá tốt.
Đây là 1 trận thua tâm phục khẩu phục.
Hi vọng vòng đấu sau Juve sẽ trở lại (nhưng ko dễ đâu vì Reggina đang có phong độ rất cao và được thi đấu trên sân nhà)
PS: Khi Tiago chấn thương mình đã lo sợ 1 kết quả ko tốt sẽ đến với Juve, vì mình thấy rất nhiều trường hợp khi cầu thủ bị chấn thương và ko thể thi đấu từ sớm thì đội bóng đó thường rất đen đủi và luôn có kết quả ko tốt.
-
Không thể nói Inter chơi một trận quá hay được. Trận này họ cũng chỉ chơi với mức trung bình thôi. Còn Juve chơi không tốt - mà nói đúng là tồi. Ngay khi vào trận mình đã có cái cảm giác Juve sợ thua rồi. Nếu nhìn lại trận đấu năm ngoái chúng ta sẽ thấy Juve vào trận theo một cách khác hoàn toàn. Juve không có thói quen " nổ vang" trước trận đấu. Vô tình 7 trận thắng đã đưa chúng ta đi ngược lại truyền thống. Hôm qua không còn là Juve âm thầm nặng lẽ nữa mà đúng ra là một Juve " to còi - yếu máy". Mình không muốn chỉ trích đâu, nhưng đó là cảm nhận của mình. Dù sao thua một trận cũng chẳng là gì cả. Phía trước đường còn rất dài. Chúng ta còn nhiều điều hi vọng. Cũng mong Ran rút ra được điều gì đó để lần sau Juve mạnh mẽ hơn. Cũng may, mình vẫn yên vị ở thứ 3.
-
không biết Inter chơi có hay ko.. nhưng theo mình thấy.. đây có thể là trận thi đầu tốt nhất của Inter kể từ đầu mùa(hơn cả trận thắng Roma 4 - 0).. và đúng với phong cách của Mou..
Inter đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này...
còn về phía Juve nhà mình.. rõ ràng ngoài Sissoko và Chiellini có thể cạnh tranh tay đôi được với các cầu thủ Inter.. còn đâu những con người còn lại.. so với lực của Inter thì có phần kém hơn.. về chiều sâu đội hình.. Inter vẫn nhỉnh hơn.. vậy nên cửa vô địch của Inter vẫn là sáng nhất.. còn về phía Juve.. phải có 1 chiến lược đầu tư dài hạn cho cả mùa bóng trước nhiều đối thủ khác nhau.. và có thêm may măn.. thì mới có cơ hội.. nhưng ko vì thế mà có thể khiến các Juventini thôi ko mơ mộng tới Scudetto..
-
Bị Inter bỏ xa 6 điểm rồi, tiếc quá.....
Thôi thì cố gắng những trận tiếp theo vậy, cứ thắng mãi thì đen gì Inter không xẩy chân....
-
Không thể phủ nhận là Inter chơi 1 trận quá hay. Nói thật là thế. vì hầu như không có khoảng trống, các cầu thủ giữ cự ly và hoán chuyển vị trí rất tốt. Nhất là Ibra và Andriano. Còn hàng thủ thì Matrix và Samuel chơi ăn ý với hai bên biên. Còn bên nhà ta thì Legro sau quả thẻ vàng cũng hơi nhụt chân, nhưng buồn nhất là hai ông cánh coi như vứt đi. Không tấn công, cũng chẳng phòng thủ được. Thua hẳn ở bên cánh phải, Grygera chơi quá dưới sức. Gần như chỉ có Chiellin và Legro phòng ngự. Thêm nữa là sức mạnh thua hẳn. Tiago chấn thương cững là mất mát không nhỏ, vì Marchisio có vẻ hơi bị ngợp trước Cambiasso và Muntari. Ngoài quả lốp bóng thì không thể hiện mấy. 6 điểm không phải là cái gì quá ghê gớm, còn tận hơn 20 trận để gỡ lại.
Nhưng quan trọng là tinh thần. Nhất là nếu để thua Zenith thì có thể lại tiếp tục chu kỳ đi xuống trong tháng 12 quan trọng. Juve cần thêm người, chắc chắn! Nếu không thì quên Scudetto và C1 đi. Nếu vơ được cả Bastian và Diego (Aquilani) thì có thể cạnh tranh Scudetto, vì những cầu thủ này không đá C1. Cần 1 chú cánh trái nữa, không tin Molinaro được nữa.
Mấy trận này Giovinco sẽ ra sân vì Nedved đến lúc nghỉ ngơi chờ Milan rồi. Nhưng có thể Paolo De Ceglie sẽ ra sân vị trí cánh trái nhiều hơn Giovinco, đoán thế!
-
Trận này chúng ta chơi dưới cơ Inter nên thua cũng ko lấy j làm thất vọng vì dù sao thi đội hình của ta ko thể so sánh với Inter trong thời điểm này. Trong tran vừa rùi cánh phải chơi có phần tốt hơn cánh trái, tất cả những quả lên bóng đều xuất pháp từ cánh phải. Có lẽ do Nedved đã quá tải vì tuổi tác. Hy vọng những trận tới chúng ta sẽ dành điểm và chờ Inter, Milan say chân để leo lên đè cổ bọn chúng
-
Sau trận thua Inter có thể thấy rõ là Juve vẫn chưa thể trở lại đúng đẳng cấp của mình. Những lời nói trước trận đấu và ngay cả phong độ 5 trận thắng liên tiếp trước đó của Juve cũng chả nói lên điều gì. Inter có thể trận vì sao? Vì Inter có đấu pháp tốt, tâm lý tốt và thể lực tốt. Mọi cầu thủ của Inter đều hội tủ gần như đầy đủ "Sức mạnh + kỹ thuật". Mùa trước chúng ta thắng vì chúng ta có tinh thần cực tốt và cả may mắn. Nhưng chắc chắn cứ đá thế này thì Juve không thể vô địch Serie A (C1 là chuyện hoàn toàn khác)
Đá League là phải biết cóp nhặt điểm, càng nhiều càng tốt. Vì thế phải ghi được bàn và áp đặt được lối chơi. Nói về người dẫn dắt lối chơi thì ko còn gì để bàn: Camo, Nedved + Alex đều quá già và đơn độc. Nếu bị khóa thì coi như Juve tiêu. Giải pháp cũng không nhiều, hầu hết là đánh biên + Amauri hoặc những phút tỏa sáng của cá nhân. Juve không thể đánh trung lộ vì thiếu người ở khu vực này. Sissoko có thể quét tốt nhưng khoản phân phối bóng và sút xa thì quá kém. Nếu biên bị khóa thì coi như xong.
Đội hình già quá. Không thể trông chờ vào Alex, Pavel, Camo, Gigi và cả Trez cho suốt một mùa giải được. Cần phải trẻ hóa, nhưng từ đâu. Lứa Giovinco, Marchisio và Palo De Ceglie đã được thử sức nhưng cho thấy chưa đủ tầm. Có lẽ 1,2 năm nữa thì okie. Mua ngoại binh thì cũng phải chờ thời gian hòa nhập.
Vậy thì có thể thấy hai vấn đề mà Juve cần giải quyết:
- Tăng cường
- Trẻ hóa
Chắc cũng mất 2 năm đấy nhỉ?
-
Bọn rùa hôm nay thua rồi, ngay trên sân San Siro. Ha ha
Inter đá thế chẳng có gì đáng ngại cả. Morinho chỉ bắt nạt được mấy chú gà bên Premier League thôi. Sang đây gặp vài chú làng nhàng là mất điện ngay.
6 điểm không phải bây giờ mới có. 5-6 điểm cách đây 4-5 vòng chẳng có rồi hay sao. Rồi sẽ xuống 3 điểm, 2 điểm và -1 điểm nhanh chóng thôi.
Ibra chẳng có gì đáng ngại cả, thằng này vẫn như thời ở Juve, dứt điểm như f.
-
Ibra chẳng có gì đáng ngại cả, thằng này vẫn như thời ở Juve, dứt điểm như f.
Ko hiểu sao thằng Ibra chỉ toàn ghi những bàn thắng khó. Những pha đối mặt với thủ môn thì vẫn kém tinh tế như ngày nào. Chính vì thế mà trong trận đấu với Inter, dù có 2 tình huống Ibra đối mặt với thủ môn nhưng mình chẳng lo tí nào, cái mình lo là Stankovic sút xa + sự xâm nhập vòng cấm của Muntari thì đúng là nó giết Juve thật.
Nói chung thằng Ibra chỉ thế thôi, với tính cách khệnh khạng + khả năng dứt điểm chưa thực sự toàn diện, nó còn phải chạy theo xách dép cho Alex nhà mình dài dài
Vòng tới Inter gặp Napoli có khi cũng ăn cám cả thôi. Đường còn dài, năm ngoái hơn Roma những 11 điểm vậy mà cũng phải đến vòng cuối cùng mới có được Scudetto.
-
Ko hiểu sao thằng Ibra chỉ toàn ghi những bàn thắng khó. Những pha đối mặt với thủ môn thì vẫn kém tinh tế như ngày nào. Chính vì thế mà trong trận đấu với Inter, dù có 2 tình huống Ibra đối mặt với thủ môn nhưng mình chẳng lo tí nào, cái mình lo là Stankovic sút xa + sự xâm nhập vòng cấm của Muntari thì đúng là nó giết Juve thật.
Nói chung thằng Ibra chỉ thế thôi, với tính cách khệnh khạng + khả năng dứt điểm chưa thực sự toàn diện, nó còn phải chạy theo xách dép cho Alex nhà mình dài dài
Vòng tới Inter gặp Napoli có khi cũng ăn cám cả thôi. Đường còn dài, năm ngoái hơn Roma những 11 điểm vậy mà cũng phải đến vòng cuối cùng mới có được Scudetto.
Bàn thắng quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả. Trezeguet hay Inzaghi đã từng ghi rất nhiều bàn thắng, hơn Alex nhiều. Nhưng không thể nói Alex f được. Bóng đá là môn tập thể, tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn, nhưng nếu tiền vệ hoặc Hậu vệ ghi bàn mà cả đội vẫn thắng thì vẫn hơn. Đóng góp của Ibra cho Inter không phải ở những bàn thắng, mà là khả năng quấy phá hàng thủ (chính Juve vừa rồi là nạn nhân), tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.
Mặc dù rất ghét Ibra và Mourinho, nhưng tôi thẳng thắn thừa nhận họ là những người có tài. Mà cái trò đè người khác xuống để nâng mình nên cũng f lắm! Bóng đá là trò chơi, ai giỏi hơn, may mắn hơn thì thắng.
-
Bàn thắng quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả. Trezeguet hay Inzaghi đã từng ghi rất nhiều bàn thắng, hơn Alex nhiều. Nhưng không thể nói Alex f được. Bóng đá là môn tập thể, tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn, nhưng nếu tiền vệ hoặc Hậu vệ ghi bàn mà cả đội vẫn thắng thì vẫn hơn. Đóng góp của Ibra cho Inter không phải ở những bàn thắng, mà là khả năng quấy phá hàng thủ (chính Juve vừa rồi là nạn nhân), tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.
Mặc dù rất ghét Ibra và Mourinho, nhưng tôi thẳng thắn thừa nhận họ là những người có tài. Mà cái trò đè người khác xuống để nâng mình nên cũng f lắm! Bóng đá là trò chơi, ai giỏi hơn, may mắn hơn thì thắng.
"Inter đi tiếp trong thế cúi đầu" (Vn Express) Đã OK chưa? Inter chơi 1 trận nhục hơn cả nhục, nhưng vẫn hoàn thành được mục tiêu, cái đó là may mắn, mà có may mắn đã giúp những đội bóng lớn rất nhiều.
Inter vẫn đá như f thật, nhưng lại có chiến thắng liên tiếp tại Serie A, điều này chỉ cho thấy 1 sự thật, đó là Serie A như f. Với những gì mà Inter thể hiện, cho thấy một điều, Inter mạnh nhất ở Italia cũng chỉ là trò hề của Champion League, tôi không tin Inter cứ đá thế này sẽ vô địch Champion League, Zlatan cũng chưa bao giờ chứng tỏ mình là tiền đạo đẳng cấp cao nhất Thế giới, Inter vẫn thắng vì các đối thủ của Inter không biết ghi bàn chứ không phải là Inter chơi bóng hoàn hảo, chỉ có may mắn mới giúp Inter vô địch Champion League năm nay.
Vậy Juventus cần gì? Cải thiện con người cũng như phong độ, chỉ có điều cái đó cũng là quá khó với Juve
-
Dù thế nào đi nữa Inter cũng mãi mãi chỉ là cái bóng của Juve
-
Vớ vẩn! Nếu cuối tháng 5 mà Inter nâng cúp thì Inter vẫn là đội hội tụ đủ cả may mắn lẫn tài năng. Cũng như nếu tháng 6 Juve vô địch thì Juve là đội xứng đáng nhất, dù cho Juve thua Inter, Palermo, Napoli. Kết quả chính là thước đo quan trọng nhất. Xấu xí nhưng thắng tốt, đấy mới là phong cách của Juve. Chả thấy ai bảo Juve thăng hoa, bay bổng, tấn công vũ bão cả!
PS: Chỉ đơn giản là đề nghị các bác thôi cái trò tự sướng và chửi bới đối thủ đi. Đừng Ultra thế
-
Bác Melody cho chuyển sang em Reggina đi. Trận này Alex, Pavel nghỉ. Camornanesi, Iaquinta, Giovinco sẽ ra sân!
-
Thua Inter đau thật , kẻ mà mình ko muốn thua nhất thì lại thua trong 1 trận đấu tẻ nhạt ko xứng tầm với 1 trận đấu kinh điển của bóng đá Ý. Nhưng mọi thứ chưa chấm dứt, cuối tuần này chúng ta cần thắng Reggina nếu ko muốn bị bỏ lại trong cuộc đua đế Scudetto
-
Vớ vẩn! Nếu cuối tháng 5 mà Inter nâng cúp thì Inter vẫn là đội hội tụ đủ cả may mắn lẫn tài năng. Cũng như nếu tháng 6 Juve vô địch thì Juve là đội xứng đáng nhất, dù cho Juve thua Inter, Palermo, Napoli. Kết quả chính là thước đo quan trọng nhất. Xấu xí nhưng thắng tốt, đấy mới là phong cách của Juve. Chả thấy ai bảo Juve thăng hoa, bay bổng, tấn công vũ bão cả!
PS: Chỉ đơn giản là đề nghị các bác thôi cái trò tự sướng và chửi bới đối thủ đi. Đừng Ultra thế
Làm j mà nóng thế chúng ta chỉ tự hào vì chúng ta là Juve thôi mà. Dù cho Juve có vô định hay ko, dù cho Juve có bị xuống hạng đi nữa thì trong lòng chúng ta Juve vẫn là number 1. Đó ko phải là tự sướng mà là lòng tự hào về đội bóng mà chúng ta yêu. Nếu như tháng 6 Juve ko vô địch thì sao? chẳng nhẽ vì thế mà coi thường Juve đề cao Inter. Đội bóng nào cũng có nhưng giai đoạn thăng trầm, có thể bây h Inter mạnh hơn Juve nhưng xét vể bề giầy thành tích thì ai hơn ai?
-
Uh thì tự hào! Tự hào rồi thì lúc nào Juve chả nhất. Thế thì xem bóng đá làm quái gì cho mệt, phí thời gian. Cứ mỗi năm + thêm cho Juve 3,4 cái cúp (trong lòng em nó thế mà)! Uh thì cũng là 1 kiểu tự hào
Tháng 9 phấn khích vì bắt đầu mùa giải. Tháng 10 đau vì thất bại, rồi tháng 11 sướng vì thắng liên tiếp, tháng 12 vui vì có thêm cầu thủ mới.... tháng 6 vui vì nâng cúp thật! Yêu Juve, nhưng Juve không phải lúc nào cũng giỏi nhất!
-
Vớ vẩn! Nếu cuối tháng 5 mà Inter nâng cúp thì Inter vẫn là đội hội tụ đủ cả may mắn lẫn tài năng. Cũng như nếu tháng 6 Juve vô địch thì Juve là đội xứng đáng nhất, dù cho Juve thua Inter, Palermo, Napoli. Kết quả chính là thước đo quan trọng nhất. Xấu xí nhưng thắng tốt, đấy mới là phong cách của Juve. Chả thấy ai bảo Juve thăng hoa, bay bổng, tấn công vũ bão cả!
PS: Chỉ đơn giản là đề nghị các bác thôi cái trò tự sướng và chửi bới đối thủ đi. Đừng Ultra thế
Mình có tự sướng gì đâu, chỉ nói toàn sự thật. thằng Ibra từ hồi ở Juve vẫn vậy, rất ít khi ghi bàn khi đối mặt với thủ môn, và xét về khâu dứt điểm thì nó thua đứt Alex. Nhân cách của nó thì thua xa. Mới nứt mắt đã từ chối đội tuyển quốc gia, trong khi mục tiêu cao nhất của Alex luôn là một suất trong tuyển, một tấm gương cho các cầu thủ trẻ.
Mình ko nói quá điều gì hết. Còn về trận thua thì mình vẫn luôn thừa nhận đó là trận thua "tâm phục khẩu phục", ko có gì để bào chữa. Dù thế nào thì mình vẫn luôn tự hào về Juve, một đội bóng luôn đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho tuyển quốc gia
Đó chính là một Juve mà Inter có mất 100 năm phát triển nữa cũng ko thể nào thay đổi đc điều đó(quá khích tí )
-
Thôi mấy anh ơi . Chúng ta bỏ qua cái thất bại trước Inter đi . Giờ tập trung vô trận gặp Reggina đây này . Có ai có tin gì mới thì share nghen . Ko bít mấy anh lấy đâu ra tin trận nì Alex , Nedved nghĩ rồi Giovinco dc ra sân nữa , kiếm trên mạng ko thấy ....
P/S : Có ai bít trận này đài nào trực tiếp ko ? ( xin loại ra VCTV3 giùm em )
-
Rất tiếc là VCTV3 2h30
-
Hehe 4-0 ghớm thật. Mãi mới có một trận Juve chơi áp đảo thế.
-
Vẫn là Del và các đồng đội.
Cứ thế này ko biết đến bao h các cầu thủ trẻ như Giovinco có vị trí trong đội hình đây.
Mình thích Juve luôn lấy được điểm số tối đa khi gặp những đội bóng nhỏ, thua đội bóng lớn cũng chẳng sao.
Như Roma mùa giải năm ngoái, luôn có kết quả ko tốt khi đối đầu với đội bóng lớn nhưng lại rất ngon lành khi tiếp đội bóng nhỏ. Thế mà làm cho Inter toát mồ hôi mới đoạt được Scudetto.
Juve mùa này ko cần cố Scudetto làm gì, cứ đuổi cho bọn Inter toát mồ hôi mà chạy là ngon rồi.
-
Cần gì lôi Roma ra so, Juve năm ngoái mà không thế à, nhưng cũng khó đòi hỏi, đội hình như thế cũng khó mà duy trì được sự tập trung mãi được, trận hôm quá Juve đá tốt đó chứ, mặc dù đối thủ cso yếu thật nhưng ai bảo không cần cố Scudetto làm gì nào
-
CHúc mừng Del Piero đã có bàn thắng thứ 250 ! Xem trận này chả thấy quả bóng đâu cả, chả biết là mưa hay tuyết nữa !
-
Năm ngoái mà không có Juve nhà ta níu chân
thằng Inter thì Roma có mà đuổi.Bác Rai mê tín thì bảo là không tranh giành Scud chứ đến cuối mùa mà giành được cái cup thì cũng không ai từ chối đâu,dẫu rằng hơi khó với lực lượng như thế này.Mùa đông mà tăng cường hàng chất lượng vào xem có mà cả Serie A lại lo sốt vó.
-
Có tin Camo bị chật khớp vai phải nghỉ thi đấu 3 tuần.
Như thế là Camo lại ko thể có mặt để đá trận gặp Milan.
Năm ngoái Juve cũng mất Camo gần nửa mùa giải, năm nay như vậy cũng ko khá hơn. Năm ngoái khi Camo trở lại Juve đều thắng các "ông lớn".
Hix, ko có Camo đá trận với Milan, mình thấy lo quá
-
Uh thì tự hào! Tự hào rồi thì lúc nào Juve chả nhất. Thế thì xem bóng đá làm quái gì cho mệt, phí thời gian. Cứ mỗi năm + thêm cho Juve 3,4 cái cúp (trong lòng em nó thế mà)! Uh thì cũng là 1 kiểu tự hào
Tháng 9 phấn khích vì bắt đầu mùa giải. Tháng 10 đau vì thất bại, rồi tháng 11 sướng vì thắng liên tiếp, tháng 12 vui vì có thêm cầu thủ mới.... tháng 6 vui vì nâng cúp thật! Yêu Juve, nhưng Juve không phải lúc nào cũng giỏi nhất!
Xin nhấn mạnh với bạn một điều trong lòng tôi Juve là số 1 dù thế nào đi nữa.
-
Xin nhấn mạnh với bạn một điều trong lòng tôi Juve là số 1 dù thế nào đi nữa.
Có ai phủ nhận đâu
-
Các đội dưới Juve đều thua, 3 đại gia bắt đầu tách top rồi.
Chỉ cú tên Inter dạo này bàn thắng của nó cứ rùa rùa. Bàn của Napoli đẹp kinh dị luôn.
Trận gặp Milan mà ko thắng được tớ thề ko xem trong 2 tuần.
-
Các đội dưới Juve đều thua, 3 đại gia bắt đầu tách top rồi.
Chỉ cú tên Inter dạo này bàn thắng của nó cứ rùa rùa. Bàn của Napoli đẹp kinh dị luôn.
Trận gặp Milan mà ko thắng được tớ thề ko xem trong 2 tuần.
Inter dạo này xuân quá. Mà Napoli rời San Paulo đá chả hay lắm. Bàn thắng thì đẹp
Milan đang thua rồi, nhưng Dinho dạo này đá ngon. Vượt qua cái bóng của Kaka
-
Milan thua bét tĩ ra, 3 trái trắng rồi. À ko nó lại gỡ lại 1 trái penalty rồi. Mà bọn Palermo cũng gà, 3-0 rồi còn đem bóng lên hòng ghi bàn nữa, bó tay chiến thuật.
Dự đoán của mình Juve thua Inter xong vòng này Inter thua ko đúng lắm. Đúng mỗi trận Milan, . Inter vẫn được ông bà phù hộ hơi nhiều.
Để xem trận sau Lazio có nên cơm cháo gì ko. Mấy chú Pandev với Zarate thừa sức quậy tung hàng phòng ngự Inter nếu đá đúng sức.
-
Mình có coi trận đó ! Inter thi đấu chắc bóng lắm ! Đã cù cưa thì thôi nhưng đã công thì rất hay !
-
Thế là đứng thứ 2 rùi chỉ còn chờ Inter xảy chân nữa thôi. Nhưng ko bít đến bao h hehe
-
Mình không nghĩ Inter sẽ gặp khó khi gặp Lazio. Vốn dĩ mình hy vọng vào Napoli và Palermo hơn, nhưng không thành. Nhưng sẽ có lúc Inter trượt chân khi đối đấu với các đội bóng nhỏ, hoàn toàn sẽ có bất ngờ khi Inter bị phân tâm. Nhưng không phải bây h.
Milan nhục thật. 3 trái. Mà rõ ràng trọng tài rõ ưu ái, quả penalty đầu tiên bố láo ko chịu được. Tiếp đến Flamini để bóng chạm tay ngay trước mặt trọng tài mà ko thèm thổi. Palermo chả khác gì Juve II.
Juve cần tiết kiệm sức và cóp nhặt điểm tối đa nếu muốn bám Inter. Alex và Pavel bị sử dụng hơi nhiều rồi. Trong khi Iaquinta, Giovinco và De Ceglie vẫn bị đóng băng. Rani quá cầu toàn, sẽ có lúc ông ấy đưa Juve vào chỗ kiệt sức. Camo tái phát chấn thương vai, chắc lại nghỉ. Hy vọng có mặt trận Milan
-
Cũng đừng quá lo cho vấn đề thể lực của Nedved và Alex, mình để ý thấy trong trận họ chỉ đá thời điểm, không phải lúc nào cũng tung hết sức + cộng với sức bền có sẵn.. thì khả năng đá đến hết mùa cũng không lo.. vấn đề của Alex hay Nedved là cạnh tranh trực tiếp tay đôi với mấy tên trâu bò.. hoặc không phải lúc nào 2 anh này cũng có thể có phong độ tốt.. nên Ranieri cần phải để ý mà thay người cho hợp lý, tận dụng cả những cầu thủ trẻ..
-
Tớ vừa thấy anh Rani phát biểu là sẽ ko mua thêm ai vào tháng 1 mà vẫn hoàn thành mục tiêu . Ko biết mục tiêu của anh Rani là gì nhỉ? Tớ nghĩ là cần bổ sung ít nhất 2 vị trí: 1 cầu thủ đa năng cho 2 cánh vì Camo dạo này dặt dẹo lắm, Pavel thì già rồi, Giovinco chưa đủ lực. 1 vị trí cho trung tâm (ko quá cấp thiết, nhưng rất cần) ! Hy vọng anh Ran và anh Cô đừng quá tự tin vào đội hình hiện tại.
-
Mình muốn có Diego, nhưng lại ko sử dụng tên này tại C1 được
-
Mình nghĩ là Juve sẽ đầu tư để chinh chiến tại Serie A là chính. C1 rất khó kiếm hàng, ngoại trừ khu vực Nam Mỹ
-
Ranieri mà vẫn như thế, tiếp tục không dám mạo hiểm, sử dụng đến cũng kiệt nhưng Alex hay Nedved thì đội hình như bây giờ còn qáu thừa ý chứ , tuyên bố thế thôi, thể nào cũng phải có bổ sung chứ, năm ngoái được Sissoko chất lượng còn gì , tin tưởng vào tài shopping Đông của Secco còn hơn hè
-
Nào thì Lecce. Nhưng chấn thương nhiều quá. Mà các bạn Lecce nổi tiếng là rắn, hy vọng không bác nào nặm viện nữa. Nếu không lại ko có người ra sân trận Milan. Chấn thương nhiều không phải là điều bình thường. Khâu chuẩn bị, y tế đang có vấn đề
-
Nào thì Lecce. Nhưng chấn thương nhiều quá. Mà các bạn Lecce nổi tiếng là rắn, hy vọng không bác nào nặm viện nữa. Nếu không lại ko có người ra sân trận Milan. Chấn thương nhiều không phải là điều bình thường. Khâu chuẩn bị, y tế đang có vấn đề
Chấn thương mà các cầu thủ Juve gặp phải đều xuất phát từ sự va chạm mạnh nên mình nghĩ nạn chấn thương ở Juve ko phải hoàn toàn do lỗi của hệ thống y tế.
Nhưng đúng là chưa bao h Juve gặp nạn chấn thương kinh khủng thế này nên cũng cần phải xem xét nghiêm túc vấn đề này.
-
Chấn thương mà các cầu thủ Juve gặp phải đều xuất phát từ sự va chạm mạnh nên mình nghĩ nạn chấn thương ở Juve ko phải hoàn toàn do lỗi của hệ thống y tế.
Nhưng đúng là chưa bao h Juve gặp nạn chấn thương kinh khủng thế này nên cũng cần phải xem xét nghiêm túc vấn đề này.
Thường thì va chạm mạnh với 1 đội bóng chơi như Juventus là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng việc chuẩn bị thể lực đầu mùa và các bài tập bổ sung cần thiết có thể giúp chúng ta tránh những chấn thương kiểu thế. Hơn nữa, so với thời Capello thì Juve thời đấy còn đánh ác chiến hơn nhưng hiếm khi nửa đội hình nằm trong bệnh viện. Tớ nghĩ là quá trình chuẩn bị có vấn đề.
Hơn nữa, Gigli và Rani tin vào việc trở lại của Trez và Gigi sẽ khiến đội hình manh hơn và không cần tăng cường là quá mạo hiểm. Trước mùa giải chúng ta có 1 đội hình cực kỳ đông đảo nhưng vẫn chết như thường. Việc những cầu thủ có tiền sử chấn thương cao như Camo, Gigi, Trez, Zanetti hay Sali thì việc tái phát chấn thương là chuyện không quá bất ngờ. Ngoài ra vị trí mà mọi người muốn Juve tăng cường lại nằm ở tuyến giữa, nó nằm ở chất lượng chứ không phải số lượng. Chúng ta cần 1 cầu thủ có khả năng phát động tấn công thì mới hy vọng. Diego và Sebastian là hai cái tên đáng chú ý, nhưng nếu Aquilani hay Hamsik thì mọi người sẽ thích thú hơn
-
Zanetti trở lại thì Nedved lại vào thay. Cơ hội tốt của Giovinco hay Paolo De Ceglie??
-
Zanetti trở lại thì Nedved lại vào thay. Cơ hội tốt của Giovinco hay Paolo De Ceglie??
Khỏi nói bác Rani sẽ cho De Ceglie vào rồi ( dù em rất mún Giovinco vào đá ) Dù gì De Ceglie vẫn còn cái tốc độ + chuyền tàm tạm . Nedved có khả năng sẽ vắng mặt ở trận Lecce . Zanetti vào đá chính còn Marchisio lên dự bị , chú Sissoko bỗng nhiên ko tập ngày hôm wa mà không có lí do vắng mặt , lo wa' , mog là chú ko mắc bệnh " sao " ...
-
Khỏi nói bác Rani sẽ cho De Ceglie vào rồi ( dù em rất mún Giovinco vào đá ) Dù gì De Ceglie vẫn còn cái tốc độ + chuyền tàm tạm . Nedved có khả năng sẽ vắng mặt ở trận Lecce . Zanetti vào đá chính còn Marchisio lên dự bị , chú Sissoko bỗng nhiên ko tập ngày hôm wa mà không có lí do vắng mặt , lo wa' , mog là chú ko mắc bệnh " sao " ...
Có gì mà ko rõ lý do. Trên trang Web của Trezeguet có nói là Sissoko xin tập trong phòng tập thay vì ngoài sân.... vì sợ lạnh!
-
Với tớ là Sebastian và Hamsik/Alonso.
-
Chắc chắn là không có Alex và Camoranesi cho trận gặp Lecce
-
Hehe Giovinco đá phạt ko kém gì Alex. 1-0 rồi.
-
Mình vừa nghĩ Giovinco sẽ sút phạt vào thì vào luôn.
Chẳng kém gì Alex. Hi vọng Alex có truyền nhân.
-
Mình vừa nghĩ Giovinco sẽ sút phạt vào thì vào luôn.
Chẳng kém gì Alex. Hi vọng Alex có truyền nhân.
Anh oi cho em hoi xem o dau vay? em tim o tren net hoai ko thay
-
vừa bị gỡ hòa lại vừa vượt lên rồi, may quá, hoan hô Amauri
-
Ơn chúa. Juve vẫn thắng.
-
Ơn chúa. Juve vẫn thắng.
Đúng là ơn chúa, thắng may mắn quá.
Trận này Grygera đá quá kém, thế mà Ranieri ko thay ra
Chính Grygera để xổng thằng Cacia và bị ghi bàn. Ranieri đọc trận đấu và rất kém linh hoạt trong chiến thuật.
Bàn thắng của Amauri là bàn thắng đầu tiên của Juve sau phút 87, trong đó bàn bị thủng lưới lại được ghi trong khoảng phút thứ 70 đến 85. Theo thống kê trong khoảng thời gian đó Juve bị thủng lưới nhiều nhất.
Những con số đó thể hiện tính cứng nhắc trong chiến thuật của Juve.
Trong khi đó Inter luôn có những bàn thắng khá muộn, nhưng nó lại chứng tỏ khả năng đọc trận đấu và sự linh hoạt trong chiến thuật của Mourinho.
Dù sao Juve cũng có 1 trận thắng.
-
Nói chung là không còn từ gì khác để mà nói về bàn thắng của kiến nguyên tử Seba ngoài từ: TUYỆT!!!
Link down bàn thắng này: http://www.mediafire.com/?yd32ymn2fym (http://www.mediafire.com/?yd32ymn2fym)
-
Kiểu đá phạt này khác với của Alex, gần giống "lá vàng rơi" của Zico. Quả là Seba sẽ có cơ hội
-
Mọt chiến thắng có phần may mắn....cám ơn Giovinco và Amauri, vậy là chúng ta lại có thêm 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Inter.
Hôm rồi Lazio chơi lởm quá!!!!
-
Lazio đá lởm từ mấy vòng gần đây rồi, từ trận thua Roma ý, trước trận đấu đã chả hi vọng gì, chỉ mong chờ ở sân nhà Lazio, nhưng chắc tại Samuel ghi bàn sớm quá
-
Ranieri trình chỉ đến thế thôi, ko thể trách ông ta được. Trình của Juve giờ cũng đang ở mức đó thôi.
HLV trình cao thì phải có trong tay các cầu thủ trình cao mới phát huy hết được.
-
Cũng chả hẳn. Cứ 3 điểm là được. Trước mùa giải cũng biết thừa là Juve chỉ có thế, Rani cũng chỉ có thế. Còn Inter vẫn thuộc thế giới khác. Vẫn chỉ sống trong hy vọng vào 1 điều thần kỳ thôi. Xem ra Champion League lại khả thi hơn
-
Xem ra là lại chờ đợi mùa sau là khả thi nhất!
-
6 điểm không phải là không thể san lấp. Trận gặp Lecce nó chặt chém thế mà ít thẻ quá, xem bực cả mình !
-
Trận sau hinh như mất Legro rùi.. nguy hiểm quá
-
Trận sau chắc chắn mất Leg vì dính 2 thẻ vàng, nhưng cũng may là có sự trở lại của Zanetti.
Mấy trận gần đây Marchisio chơi rất hay, đặc biệt trận hôm qua nên chắc Ranieri sẽ phải đau đầu khi bố trí người đá cặp với Sissoko.
Hi vọng Camo + Alex sẽ trở lại.
PS: trận hôm qua, sau khi bị gỡ hòa, Giovinco đã rất buồn. Đây là trận thứ 2 Giovinco được đá chính, trận trước là trận đấu với BATE. Giovinco đều chơi rất hay ở 2 trận, nếu Juve để hòa ở trận hôm qua thì thật bất công cho Giovinco.
Giovinco có pha xử lý 1 chạm qua người sở trường phê thật.
-
Hôm qua xem thế là khá ổn. Không phàn nàn nhiều! Chuyện Legro dính thẻ cũng dễ đoán, vì lối chơi của Legro cũng dễ dính và chuyện trọng tài sẽ giúp Milan một tay cũng không phải không có cơ sở. Vì từ đầu mùa đến h Milan có mấy khi bị trọng tài bắt lỗi (Hôm qua cũng có 1 quả nhưng ko có Penalty). Có lẽ Melberg sẽ đá thay, Chiellini sẽ vất vả hơn.
Hôm qua Gio đá khá hay. Ngoài bàn thắng thì những pha đi bóng rất Gio, hoàn toàn không giống Alex. Nhưng pha đi bóng khá ngoắt nghéo và dẻo, cũng 1 phần là Gio thấp nên thay đổi hướng rất dễ. Còn khả năng "đánh chiếm vị trí của Alex" là hoàn toàn có thể... vào mùa sau!
Marchisio cũng khá ổn, tư tưởng có vẻ thoáng hơn mấy trận đầu mùa. Có lẽ bây h Marchisio sẽ là cặp TV trung tâm trong trận gặp Milan. Paolo De Ceglie cũng khá ổn.
Bây giờ thì lại có thể nói Juve sẽ là đội bóng đáng gờm ... mùa sau. Mùa này sẽ vẫn là bất ngờ. Tháng 6 vương miện sẽ có chủ
-
Hi vọng Benitez về thay Ran thì mùa tới có cơ.
Marchisio thực sự có triển vọng. Không cần phải mua Diego nữa rồi. Giờ tập trung 2 cánh. Nếu được cặp Matta - Joaquin hay Swenii - Joaquin thì quá tốt
-
Hi vọng Benitez về thay Ran thì mùa tới có cơ.
Marchisio thực sự có triển vọng. Không cần phải mua Diego nữa rồi. Giờ tập trung 2 cánh. Nếu được cặp Matta - Joaquin hay Swenii - Joaquin thì quá tốt
Tin đấy khó có cơ sở, giờ người nhà nhà đổ về Priemiership. Benitez nhiều khả năng ko về Juve mùa sau. Trừ khi Bị Liver sa thải vì ko vô địch PS được - Nếu vậy thì chúng ta lại rước về 1 HLV đấu cúp tốt còn đấu giải nội địa thì kém sao?
-
Hiện tại câu lạc bộ đang nhắm đến Bastian Schweinsteiger để thay vị trí Nedved
Lối đá của chú này khá giống Neddy nên có thể thành công ở Serie A
còn về trường hợp của Joaquin hay Mata có lẽ chỉ nói cho có thôi
Chứ nếu mua Mata thì thà dùng Giovinco thì hơn
Còn Joaquin là cầu thủ chạy cánh phải nên không chắc đã đá được cánh trái
Hiện tại Cassano không thể hiện được nhiều trên sân cỏ và vẫn chưa thực sự tu tỉnh
Nên rất có thể Giovinco sẽ được chọn để thay thế vị trí của Alex để lại
Còn vụ Benitez thì chưa nói trước được điều gì
Điều đó tùy thuộc vào những thành công Ranieri sẽ đạt được trong năm nay
Nếu ông ta không mang được danh hiệu gì về sân Olimpico di Torino ( Scudetto hay Champions League)
Thì chắc chắn ông ta sẽ phải ra đi
Và không chừng cả Secco và Blanc cũng sẽ phải cuốn gói theo nếu không có được một bản hợp đồng thành công trong thời buổi phải thắt lưng buộc bụng như hiện nay
Còn người sẽ thay thế bọn họ thì chỉ có Gigli mới biêt mà thôi
-
Hiện tại câu lạc bộ đang nhắm đến Bastian Schweinsteiger để thay vị trí Nedved
Lối đá của chú này khá giống Neddy nên có thể thành công ở Serie A
còn về trường hợp của Joaquin hay Mata có lẽ chỉ nói cho có thôi
Chứ nếu mua Mata thì thà dùng Giovinco thì hơn
Còn Joaquin là cầu thủ chạy cánh phải nên không chắc đã đá được cánh trái
Hiện tại Cassano không thể hiện được nhiều trên sân cỏ và vẫn chưa thực sự tu tỉnh
Nên rất có thể Giovinco sẽ được chọn để thay thế vị trí của Alex để lại
Còn vụ Benitez thì chưa nói trước được điều gì
Điều đó tùy thuộc vào những thành công Ranieri sẽ đạt được trong năm nay
Nếu ông ta không mang được danh hiệu gì về sân Olimpico di Torino ( Scudetto hay Champions League)
Thì chắc chắn ông ta sẽ phải ra đi
Và không chừng cả Secco và Blanc cũng sẽ phải cuốn gói theo nếu không có được một bản hợp đồng thành công trong thời buổi phải thắt lưng buộc bụng như hiện nay
Còn người sẽ thay thế bọn họ thì chỉ có Gigli mới biêt mà thôi
Nói chung là sẽ chẳng có gì nhiều đâu. Nên tự thân vận động là hơn. Khủng hoảng tài chính đang lan rộng ở Châu Âu. Công ty mẹ Fiat cũng chưa chắc đã qua khỏi và rất có thể sẽ phải sát nhập với 1 cty khác để sống sót. Vì thế có thể nói là Juve không rủng rỉnh như mọi người tưởng. Schweinsteiger thì quá hợp lý, giá cả không quá mắc vì sắp hết hạn HD, nhưng lương sẽ cao hơn. Như thế cấu trúc lương sẽ bị xáo trộn. Nhiều khả năng cần vài người ra đi để dọn chỗ cho người mới về.
Giovinco sẽ có tương lai nhưng không phải ngay lập tức. Nhưng mình nghĩ là giữa Trez và Iaquinta phải có 1 người ra đi. Giovinco và Alex chỉ hợp cặp với 1 TD cắm. Hiện tại chúng ta có 3, quá dư thừa!
Benitez thì khó đấy. Mình thích 1 HLV Ý , người có thể hiểu được truyền thống của Juve. Nếu là 1 Bianconeri như Viali, Ferrara hoặc Conte cũng không tồi
-
Mình thích Ferrara nhất.
Conte thì chưa thể hiện được gì khi đang dẫn dắt các CLB tại Serie B.
Còn Viali thì mình ko đánh giá cao, với lại phong cách của Juve lấy thủ làm gốc nên mình thích 1 cựu hậu vệ làm HLV kiểu như Blanc hay Bilic cũng được.
-
Mình thích Ferrara nhất.
Conte thì chưa thể hiện được gì khi đang dẫn dắt các CLB tại Serie B.
Còn Viali thì mình ko đánh giá cao, với lại phong cách của Juve lấy thủ làm gốc nên mình thích 1 cựu hậu vệ làm HLV kiểu như Blanc hay Bilic cũng được.
He he! Đấy là tương lai thôi. Mùa này là Ranieri. Nếu có ít nhất 1 cái cúp thì mùa sau vẫn là Ranieri. Và sau đấy thì Ferrara và Conte đã sẵn sàng
-
Có khi với phong độ suất sắc của Gio vao cuối mùa giải.. Alex về nhà soi gương và nói với vợ: Em ah? Có khi mai anh lên bảo anh Secco cho anh sang mùa bóng mới vừa lam HLV kiêm cầu thủ. Chứ anh nhiều tuổi rùi, giờ không theo được lớp trê nữa rùi..:D
-
1 chiến thắng nhọc nhằn nhưng quan trọng chúng ta vẫn có 3 điểm để tiếp tục đến cuộc đua Scudetto , đó cũng là sự chuẩn bị tốt cho trận đấu kinh điển với Milan cuối tuần này
-
HEHE. INTER ĐANG BỊ CẦM HÒA. ĐÂY LÀ CỎ HỘI TRỜI CHO
-
December 14
AS Roma 3 - 2 Cagliari
Fiorentina 2 - 0 Catania
Genoa 1 - 1 Atalanta
Inter Milan 4 - 2 Chievo
Palermo 2 - 0 Siena
Reggina 0 - 2 Sampdoria
Udinese 3 - 3 Lazio
MỘT VÒNG ĐẤU NHIỀU BÀN THẮNG. INTER VẪN BĂNG BĂNG TIẾN VỀ ĐÍCH. ROMA GIẬT ĐƯỢC 3 ĐIỂM Ở PHÚT CHÓT. LAZIO LỘI NGƯỢC DÒNG ĐIÊN RỒ. HI VỌNG NGÀY MAI THÊM ĐƯỢC CÁI TYPE " MILAN THẢM BẠI KỈ LỤC TẠI TURIN''
-
1-0. Mình thích thế
-
hey....mọi người có ai đang xem ko.....ta bị Milan ép ghê quá
Juve bắt đầu lên đc bóng
Penalty cho Juve
1-0 Alex Phut 15
Milan vừa có 2 cơ hội ngon ăn...tưởng hòa mất rồi
2 bên đang giằng co
1-1 rồi Dinho pass Pato finish
Tuyêt vời 2-1 Chielini
-
sao lại là 2-1 rùi ah.
thằng livescore đưa thế là thế nào
-
CHIELINI ngày càng khủng
Thế trận tốt!
-
3 -1 hehe
-
3-1 rồi Amauri
Ran cười kìa
-
Em yêu Chiellini và Amauri và cả Del Piero trận này 2 đội đá hay quá
-
3-2 Ambros
-
thằng Ambro rùa khiếp! Mình đá phạt góc nhiều thế mà ko ăn...
-
Zam bị thẻ đỏ rùi. Chiến thắng đang đến rất gần.
-
lại 1 trái nữa. Sợ Amauri quá!
-
4-2 rồi Amauri...Sướng
cột... Tí nữa thì 5-2
Juve đá hay ___
-
4 -2, sap thang 6 -2 rui
-
Milan nản rồi
-
De Ceglie + Marchisio đá cứ như "lên đồng". Nếu 2 chú này cứ tiếp tục đá hay thì cần gì Aquilani hay Diego.
Lần đầu tiên sự thay người của Ranieri hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Bây h có thể nghĩ tới trận sau gặp Atalanta được. Chắc đó sẽ là 1 trận đấu rất khó khăn vì đối thủ đang chơi cực hay trên sân nhà và cũng có phong độ rất ổn định.
Hi vọng hết lượt đi rút ngắn được khoảng cách với Inter xuống còn 3 điểm. thằng Inter rất hay mất điểm ở giai đoạn tháng 3, nhất là sau khi bị loại khỏi CL (mong là thế), bị xuống tinh thần mà.
-
còi rồi...4-2 ko phí công..thức
-
Sướng quá
-
Totally happy.
Tỷ số, quan trọng hơn là ý chí Italia với sức trẻ.
Hãy xem cách Marchisio và De Cegli thi đấu. Đường truyền của Marchisio và pha bứt tốc độ không thể chê của De Cegli khiến Zam phải nhận thẻ vàng thứ 2.
Đĩnh đạng và làm chủ tuyến giữa. Chúng ta có cần Diego không? Marchisio toàn diện hơn. Lên công về thủ.
-
Trận thắng hôm qua 1 lần nữa cho thấy Juve đang ngày càng bớt phụ thuộc vào các cựu binh.
Trận thắng trước Leece có sự đóng góp rất lớn của Giovinco + De Ceglie(tạt bóng rất chính xác cho Amauri ghi bàn).
Trận này còn minh chứng rõ hơn: Marchisio + De Ceglie là hai cầu thủ chơi hay nhất của Juve.
Trong khi Marchisio tiến bộ sau từng trận đấu và có thể truyền bóng tốt = cả hai chân thì De Ceglie luôn thi đấu rất tốt mỗi khi được vào sân và luôn gây ấn tượng với những quả tạt bóng cực kỳ chính xác (2 trận gần đây đều tạt bóng cho Amauri ghi bàn).
De Ceglie còn sở hữu kỹ thuật + tốc độ khá tốt nhưng vẫn còn thiếu sự tinh quái để trở thành 1 tiền vệ trái giỏi, có lẽ De Ceglie thích hợp hơn với vị trí hậu vệ trái.
Mình thực sự ấn tượng với 2 cầu thủ này nếu cứ đà tiến bộ của 2 cầu thủ này Juve có thể quên đi những mục tiêu như Aquilani hay Drenthe.
Sắp tới có lẽ là khoảng thời gian khó khăn cho Ranieri khi bố trí đội hình vì một số cầu thủ trở lại sau chấn thương như Trez, Zanetti, Poulsen, Tiago.
Ranieri sẽ chọn ai: Trez hay Amauri, Zanetti, Poulse, Tiago hay Marchisio cặp với Sissoko, De Ceglie hay Sali dự bị cho Nedved.
Quả thật rất đau đầu.
-
Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng mừng nhất là sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ. Các bình luận viên đã nói và nếu tinh ý các bạn cũng sẽ nhận thấy 1 điều: AC Milan thua phần lớn là do sợ Alex, quá để mắt tới Alex và sợ phạm lỗi trước vòng cấm địa
-
Trận thắng hôm qua 1 lần nữa cho thấy Juve đang ngày càng bớt phụ thuộc vào các cựu binh.
Trận thắng trước Leece có sự đóng góp rất lớn của Giovinco + De Ceglie(tạt bóng rất chính xác cho Amauri ghi bàn).
Trận này còn minh chứng rõ hơn: Marchisio + De Ceglie là hai cầu thủ chơi hay nhất của Juve.
Trong khi Marchisio tiến bộ sau từng trận đấu và có thể truyền bóng tốt = cả hai chân thì De Ceglie luôn thi đấu rất tốt mỗi khi được vào sân và luôn gây ấn tượng với những quả tạt bóng cực kỳ chính xác (2 trận gần đây đều tạt bóng cho Amauri ghi bàn).
Marchisio hôm qua đá hay thật, phòng thủ tốt mà tấn công cũng được, đặc biệt là có khá nhiều đường chuyền chính xác làm tớ cũng phải bất ngờ. Ku này sẽ còn tiến bộ thêm nữa
De Ceglie còn sở hữu kỹ thuật + tốc độ khá tốt nhưng vẫn còn thiếu sự tinh quái để trở thành 1 tiền vệ trái giỏi, có lẽ De Ceglie thích hợp hơn với vị trí hậu vệ trái.
Hoàn toàn nhất trí, tớ cũng nghĩ De Ceglie đá hậu vệ cánh thì hợp hơn. Chú này thì rõ ràng là tạt bóng ăn đứt Molinaro, tranh chấp bóng cũng tốt, tốc độ được, hôm qua nhìn mấy quả bứt tốt bên cánh mà sướng hết cả người
Amauri hôm qua đá quá tuyệt, một con quái vật trên không, chú này cứ đánh đầu bật đất ầm ầm thế này thì thủ môn nào chịu nổi, bàn thắng thứ 2 là một pha khống chế và dứt điểm quá tinh tế vào góc hẹp, quả là đáng đồng tiền bát gạo
-
Hô hô
-
Old Lady 4-2 Old Men
-
Lúc này có nên nổ không nhỉ ? Nói chung thì Juve chơi ok, nhưng chiến thắng dễ dàng như vậy cũng 1 phần là do AC Milan đã chơi một trận dở tệ...
-
Công nhận là hôm qua Milan chơi tệ nhưng ko thể phủ nhận Juve chơi ko hay. Hôm qua các cầu thủ trẻ đã thể hiện rất tốt họ sẽ là trụ cột của đội bóng vài năm tới.
Nhưng Inter vẫn thắng, lại là Ibra...
-
Juve gặp may khi Milan đá dưới sức mình thôi, nhìn bao nhiêu quả hậu vệ nó biếu cho ko thèm ăn mà sốt cả ruột. Dù sao thì các cầu thủ Juve đang rất vào phom, nói thật Zanetti vào đá có mấy phút cũng thấy tay này nằm viện về vẫn rất ngon. Tuy nhiên lão Ranieri nhà mình hâm mộ Alex quá, trông lếch thếch bẩn thỉu mặt trắng bệch đi bộ theo hướng bóng vậy mà lão dứt khoát ko cho Giovinco vào sân (Chả rõ có phải muốn dập đối thủ trận nào cũng hoành tráng và Alex nhận QBV hay không - nhưng mà để làm j ?). Giá như lão dùng người thực dụng hơn một chút, đội bóng ko có vị trí nào bất khả thay thế thì hoàn hảo hơn nhiều ..
-
Juve gặp may khi Milan đá dưới sức mình thôi, nhìn bao nhiêu quả hậu vệ nó biếu cho ko thèm ăn mà sốt cả ruột. Dù sao thì các cầu thủ Juve đang rất vào phom, nói thật Zanetti vào đá có mấy phút cũng thấy tay này nằm viện về vẫn rất ngon. Tuy nhiên lão Ranieri nhà mình hâm mộ Alex quá, trông lếch thếch bẩn thỉu mặt trắng bệch đi bộ theo hướng bóng vậy mà lão dứt khoát ko cho Giovinco vào sân (Chả rõ có phải muốn dập đối thủ trận nào cũng hoành tráng và Alex nhận QBV hay không - nhưng mà để làm j ?). Giá như lão dùng người thực dụng hơn một chút, đội bóng ko có vị trí nào bất khả thay thế thì hoàn hảo hơn nhiều ..
Đúng, hay sợ ông Del Piero mất lòng? Thời gian còn nhiều, hơn người + 2 bàn thắng mà không cho Giovinco vào, kể cũng chán thật.
-
Bây giờ Alex cứ gãy chân.. nghỉ đến nửa năm xem.. Giovinco sẽ được đá ngay.. hehe..
thời loạn xuất anh hùng.. giờ Juve chưa có loạn mà.. đang vào fom..
-
Tặng anh em 2 cái ảnh để cổ vũ cho Giovinco nhiều hơn nữa
[div align=\\\"center\\\"]
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbadamgia.com%2Fjuverofan%2Favr.gif&hash=a5db7ac7116a2031733c9299fd2ca61bf3856631)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbadamgia.com%2Fjuverofan%2FPK.gif&hash=59cf552e51a6a8007f657f9d098b688ef9b9ebbe)
[/div]
-
Nói chung cứ mất Kaka với Gattuso thì Seedorf với Pirlo tắt điện. Già rồi, cưỡng làm sao đc.
-
Bây giờ Alex cứ gãy chân.. nghỉ đến nửa năm xem.. Giovinco sẽ được đá ngay.. hehe..
thời loạn xuất anh hùng.. giờ Juve chưa có loạn mà.. đang vào fom..
Anh Melody nói đùa ghê thật . Alex mà gãy chân như Eduador của Arsenal thì bảo đảm BLD tốn thêm mớ tiền nữa để mua về 1 cầu thủ làm dự bị cho .... Giovinco cho mà coi ( Mong là chỉ tồn tại vế sau mà ko xảy ra vế đầu )
-
Anh Melody nói đùa ghê thật . Alex mà gãy chân như Eduador của Arsenal thì bảo đảm BLD tốn thêm mớ tiền nữa để mua về 1 cầu thủ làm dự bị cho .... Giovinco cho mà coi ( Mong là chỉ tồn tại vế sau mà ko xảy ra vế đầu )
Sẽ mua 1 cầu thủ về để Giovinco dự bị thì đúng hơn!
-
Sẽ mua 1 cầu thủ về để Giovinco dự bị thì đúng hơn!
An tâm hiện giờ Juve nhà mình keo kiệt lắm
Không có chuyện bỏ ra hàng tấn tiền mua sao đâu
Nói chung Giovinco sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai
Ngày xưa Del cũng mài đũng quần trong mùa giải đầu tiên trở về câu lạc bộ
Moggi cũng bỏ ra hàng đống tiền để vác về một Trezeguet về dự bị cho Inzaghi trong năm đầu để rồi anh này tỏa sáng rực rỡ trong những mùa giải tiếp theo
Thành công chỉ đến với những người biết kiên nhẫn và chờ đợi
Và chú Gio này có vẻ thấm nhuần tư tưởng đấy và đã thực hiện hết sức thành công
-
em khoái chú này lắm. Trận nào đá PS cũng cho chú này vào. Mỗi tội gặp mấy
thằng trâu bò là bị đá bằn ra ngoài. hi vọng sau này Gio se trở thành một huyện thoại của Juve
-
Mới có vài trận hay chưa nói lên điều gì đâu. Marchisio và De Cegli còn phải được thử thách nhiều hơn nữa.
-
Còn một vòng nữa là nghỉ đông rồi nhỉ ! Sau khi quay lại nhất định Juve phải ổng định hơn nữa hãy mỏ đến đến những gì tốt đẹp nhất ! Riêng mình Scudetto giờ mới là quan trọng nhất !
-
Atalanta đá sân nhà tốt lắm , nhưng Juve mình đang đạt phong độ tốt , với lại hlv bên Atlanta cò kỷ lục...toàn thua trước Juve , 3-1 cho Juve.
-
cứ giữ phong độ như trận đại thắng Milan chẳng phải sợ đội nào hết
-
Nhưng phải công nhận đá với Milan thì Juve chới với 1 tinh thần rất cao, cộng với Milan hiện nay phải nói là quá yếu, gặp những đối thủ khác không hẳn sẽ giữ được phong độ như vậy đâu , nhưng cứ sướng đi đã, Juve đã biết giữ phong độ, các cầu thủ trẻ đã khoả lấp rất tốt chỗ trống các cựu binh để lại, tình hình ngỳa càng khởi sắc hơn, việc gì phải lo lắng sớm nhỉ
-
Bọn này chơi trâu bò lắm. Không biết mấy chú trẻ nhà mình có thể cáng đáng được không. Nhưng theo mình trận này lại toàn cựu binh cho mà xem.
-
Atalanta nổi tiếng về lối đá rắn và áp sát đối thủ , họ thường xây lô cốt trước hàng phòng ngự khi đối đầu với các " ông lớn " để tiện bề " chăm sóc " các cầu thủ đội bạn cho dễ . Nhưng em vẫn tin là với lối chơi biên như ta thì lô cốt đó sẽ bị sập vì đa số hậu vệ của họ xử lý tình huống khá kém , đủ thời gian để các Del Piero , Amauri hay các cầu thủ tuyến sau dứt điểm . . . 2-0 cho Juve !!
-
Legrotaglie trở lại . Nedved vắng mặt vì chấn thương . Camoranesi và Marchisio cũng có khả năng vắng mặt vì chưa hoàn toàn lành chấn thương (Camo) và bị cúm ( Marchisio ). Buffon đã tập luyện trở lại nhưng chắc phải đến tháng 1 mới có thể trở lai thi đấu .
-
Nếu Juve không chủ quan thì sẽ thắng thôi, đây là lúc để tiếp tục giữ được phong độ ổn định, chiến thắng tối đa có thể cho đến khi giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
-
Danh sách cầu thủ đc gọi cho trận gặp Atlanta :
3 Chiellini
4 Mellberg
6 Zanetti
7 Salihamidzic
8 Amauri
10 Del Piero
12 Chimenti
13 Manninger
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
27 Ekdal
28 Molinaro
29 De Ceglie
32 Marchionni
33 Legrottaglie
35 Esposito
42 Pinsoglio
46 Immobile
Grygera và Marchisio vẫn có thể thi đấu , Iaquinta lại gặp chấn thương và sẽ vắng mặt.
F*** , Inter hôm qua lại thắng , thấy bảo là may mắn , đến Mourinho còn thừa nhận Inter ko đáng thắng nữa , ko đỡ dc bọn này. Forza Juve , ko để nó qua mặt dễ thế dc.
-
Inter đã vô địch mùa đông trong trận cầu tranh cãi và Juventus cần đả bại Atalanta để duy trì sức ép cũng như nuôi hy vọng vô địch !
-
Inter mua` nay rùa quá toàn ghi bàn ở nhưng phut cuối thôi
Trích 24h.com.vn
Mourinho thất vọng với các học trò
Sau trận thắng Siena 2-1 trong tại vòng 17 Serie A, đích thân Mourinho đã phải thừa nhận đội bóng của mình không xứng đáng giành chiến thắng trước đối thủ.
HLV của Inter tỏ ra khôn ngoan cho rằng mình không nhìn rõ bàn thắng cuối cùng của Maicon và đội bóng đã may mắn mới có được 3 điểm trong trận này.
Mourinho thán phục đối thủ: “Tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của Siena và phải công nhận là chúng tôi không xứng đáng thắng trận, không phải vì bàn thắng cuối có viện vị hay không. Đó là một phần của bóng đá. Các cầu thủ Siena đã chơi rất tốt, rất có tổ chức và tôi đã có lời khen ngợi với Giampaolo (HLV Siena) sau trận đấu.
Cứu tinh của Inter
“Người đặc biệt” lí giải: “Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn với những cầu thủ như Jimenez hay Balotelli, bởi họ mới trở lại sau chấn thương dài ngày. Tôi đã phải bố trí Jimenez do Stankovic vắng mặt. Họ đã chơi không tồi nhưng hơi thiếu cảm giác bóng do đã nghỉ quá lâu”.
Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Maicon, Mourinho đã chạy một mạch từ băng ghế huấn luyện ra đường biên để ăn mừng với học trò, gợi nhớ lại hình ảnh khi còn dẫn dắt Porto vượt qua ManU ở cúp C1 bằng bàn thắng muộn màng.
Mourinho bày tỏ: “Thường thì tôi vẫn luôn bình tĩnh mỗi khi đội bóng ghi bàn nhưng đó là một bàn thắng trên cả mong đợi. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ chỉ có được 1 điểm trận này”. Chiến thắng trước Siena, đã giúp Inter tạm thời nới rộng khoảng cách với đội bóng nhì bảng lên 9 điểm.
21:00 Atalanta - Juventus
Mọi người đón xem và cổ vũ cho đội bóng nhé.
-
Hoan hô Del Piero, lại ghi bàn rồi
2-0 rồi
-
Hoan hô Del Piero, lại ghi bàn rồi
2-0 rồi
Amauri cũng vậy. 3-1 rồi
-
Amauri đánh đầu cứ gọi là khiếp, chẳng thua gì trezegol cả, chân lại khéo hơn nữa chứ.
Trezegol trở lại thì cũng khó đây
-
Atalanta đá sân nhà tốt lắm , nhưng Juve mình đang đạt phong độ tốt , với lại hlv bên Atlanta cò kỷ lục...toàn thua trước Juve , 3-1 cho Juve.
Hehe , đoán đúng này . Hix , nhưng chỉ đúng về mặt tỉ số , nhưng lối chơi thì , cảm giác thắng trận này có phần hơi may mắn , bị Atalanta ép nhiều quá , mà quả đầu hình như việt vị rồi . Dù sao thì cũng đã có 3đ ,hehe ko dc để bọn Inter thoát .
-
Thắng rồi, trận đấu không quá khó khăn nhưng trông mấy pha vào bóng cua Atalanta với Alex mà hơi hãi :9, may mà a không sao , mà soa không đưa Giovinco vào nhỉ, giữa làm gì khôgn biết ??????
-
Sao
thằng Inter xuân thế nhỉ. Tiền đạo tắt điện thì HV ghi bàn. HV ko ghi bàn thì tiền đạo lại ghi bàn.
Bao giờ nó mới đen đây hả trời.
-
Sao thằng Inter xuân thế nhỉ. Tiền đạo tắt điện thì HV ghi bàn. HV ko ghi bàn thì tiền đạo lại ghi bàn.
Bao giờ nó mới đen đây hả trời.
Cái quan trọng là bọn nó có niềm tin vào sức mạnh của mình, khi nào họ hết niềm tin (loại khỏi Champion League chẳng hạn) thì các đội khác mới có cơ hội vươn lên. Chúc mừng Juventus đã chiến thắng.
-
Kể từ sau Calciopoli, chất lượng trọng tài ở Serie A sa sút 1 cách nghiêm trọng.
Chỉ ngay trong vòng đấu vừa qua thôi, cả Inter và Juve đã được hưởng lợi từ sự sa sút đó khi mỗi đội đều được công nhận 1 bàn thắng ở thế vị việt rõ ràng.
Nhưng dù sao thì chiến thắng của Juve cũng thuyết phục hơn Inter rất nhiều.
Chúng ta đừng quá để ý đến Inter, vẫn con 2 trận nữa mới kết thúc lượt đi, và Inter rất hay sa sút sau khi bị loại khỏi CL.
Hãy tập trung vào từng trận đấu và cố gắng giữ phong độ hiện tại.
Nếu làm được như vậy mà vẫn ko được danh hiệu gì thì chứng tỏ chúng ta vẫn chưa đủ mạnh, vì thế cần phải bổ sung lực lượng.
-
chủ nhật này gặp chú Siena rùi.. nghe tây đồn là sân sau của Juve..
chắc sẽ là một chiến thắng vừa phải thui nhỉ.. cũng là bước chạy đà cho nhũng đối thủ sừng sỏ tiếp thêo là Lazio và Fio.. có thể nói tháng 1 và tháng 2 là tháng quyết định của Juve.. những đối thủ ở lượt trận đầu mùa đã khiến Juve rơi vào khủng hoảng.. và cả cái dớp năm ngoái khi chúng ta thẳng hoa và có sự trở lại mạnh mẽ ở nửa đầu mùa giai thì bất ngờ hụt hơi ngay vào tháng 1..
-
Vừa thua Monaco xong
-
Inter hòa rồi anh em ơi
-
Bon Inter may mắn mới hòa được đấy. Xem trân đấu mà mình cứ nghĩ bọn Inter như có "thần hộ mệnh", Cagliari tạo được nhiều cơ hội mười mươi mà ko thể ghi quá 1 bàn thắng.
25 phút cuối trận, Inter chơi với 5 cầu thủ tấn công: Ibra, Cruz, Crepo, Mancini, Quaresma mà cũng chỉ có thể gỡ hòa. Từ khi Mourinho về Inter, chưa bao h mình thấy lão tức giận như thế.
Hehe, dù may mắn nhưng Inter cũng chỉ có trận hòa, có thể nói là may mắn của Inter dù vẫn còn nhưng đã giảm đáng kể (chúng nó đã có quá nhiều trận thắng may mắn từ đầu mùa rồi).
Tuy nhiên Juve phải cố gắng rút ngắn khoảng cách. Trận tới Juve sẽ ra sân mà ko có Chellini, Iaquinta và chưa có được sự phục vụ của Buffon + Camo.
Chúc Juve may mắn và chiến thắng
-
Cơ hội cho chúng ta rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 4 điểm đây!!!
-
Hú hồn, suýt Penalty
-
Bố khỉ! Lại Alex! Lại đá phạt
-
Huraaaaaaaaaaaa!
Sút phạt cực đẹp, tuyệt vời Alex....
-
Hú hồn, suýt Penalty
Penalty sao được? Tay để sát người mà! Đấy gọi là be ch*m
-
Alex sút hết hồn ,sợ thật :|
-
Xong rồi, 1-0. Vậy là còn 4 điểm nữa thôi.
-
6 ---> 4
vui
-
Có cảm giác chúng ta chơi bế tắc trước khung thành Siena, nếu không có pha sút phạt đẳng cấp của Alex thì liệu có thắng được không đây...
Nhưng dù sao cũng có được 3 điểm và khoảng cách với Inter chỉ còn 4 điểm....
-
Lối chơi hôm qua nó cứ nhạt nhạt làm sao ấy. Chỉ có bài đánh biên, nhưng hơi quẩn. Trung lộ thì chỉ trông chờ vào Sissoko, hiệp 2 rút Momo ra thì thấy sức ép giảm đi nhiều. Zanetti có thể chuyền bóng tốt, nhưng với cách chơi đấy thì tiền đạo cần có tốc độ hơn nữa, Giovinco thì hợp lý hơn. Nhưng dù sao thì 6 -> 4, vẫn còn có cơ hội
-
Mình chỉ quan tâm đến điểm số thôi. Xem thì đúng là buồn ngủ thật nhưng cứ nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách với Inter thì lại tỉnh cả ngủ.
Còn nhớ bằng giờ này năm ngoái, Juve chơi khá hay nhưng quá kém may mắn, toàn hòa nên đã bị Inter bỏ xa. Tình hình bây h sáng sủa hơn nhiều rồi
thằng Inter hóa ra cũng có điểm yếu. Chính lão Mourinho cũng thừa nhận sự thiếu vắng Maicon + Stankovic đã làm Inter khó khăn. Inter đông quân thế mà chỉ có nguyên 1 đội hình là ổn, cứ đà thì khi CL trở lại, lấy sức đâu mà đá.
Inter của Mourinho chắc cũng ko thoát khỏi chu kỳ suy thoái như dưới thời Mancini rồi (cứ tháng 3 là sa sút).
Juve đội hình ko mạnh nhưng được cái đồng đều, cứ tằng tằng thắng như trận hôm qua là được rồi.
Rồi cả bọn Chelsea nữa chứ, toàn thua ở tình huống cố định, kiều này Chiellini + Leg sẽ có đất dụng võ.
Tương lai của Juve xem ra sáng sủa hơn mình tưởng
Juve cố lên
-
Tất nhiên là sau 1 trận thắng thì có nhiều thứ để hy vọng. Chưa kể là sẽ có bổ sung rất lớn từ sự trở lại của các cầu thủ chấn thương. Nhưng vẫn còn nguyên đó những nỗi lo. Chỉ hy vọng là Rani có những thay đổi hợp lý, bổ sung các nét mới cho lối chơi và sự tập trung của các cầu thủ. Chúng ta không thể trông chờ mãi vào Alex, Sissoko hay Camo được
-
Mới trở lại bộ máy vận hành chưa được trơn tru, ko thể lúc nào cũng đá tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 điểm
-
Hôm qua nhìn Nedved chạy pha cuối tội nghiệp quá, hết cả sức rồi mà vẫn phải cố
Sao Ran không thay Nedved bằng De Ceglie rồi bảo Machionni tấn công ít thôi nhỉ?
-
Hè hè! Rani nghĩ dù gì thì cũng là mùa cuối của Pavel, nên cứ vắt sức đi. Mùa sau có muốn chạy cũng không được đâu! (Đấy gọi là tư duy TBCN)
-
Hè hè! Rani nghĩ dù gì thì cũng là mùa cuối của Pavel, nên cứ vắt sức đi. Mùa sau có muốn chạy cũng không được đâu! (Đấy gọi là tư duy TBCN)
YEAH, NHẬN ĐỊNH QUÁ ĐỘC
-
Lỡ năm sau Nedved muốn ở lại thêm một mùa nữa thì lúc đó mà vắt kiệt sức nhá!!!
-
Nghe đâu Nedved sẽ ký hợp đồng thêm 1 năm nữa (giống Pessotto trước đây). Sẽ vẫn ra sân khi cần thiết, nhưng nhiệm vụ chính là đào tạo trẻ và truyền kinh nghiệm cho De Ceglie và Marchisio!
-
hôm qua xem trận juve - cata hay quá.. tấn công khá toàn diện, biên có.. trung lộ cũng nhiều.. toàn phối hợp 1 - 2.. xem Gio đá ổn thật.. truyền như đặt.. Zanetti tuy già nhưng kinh nghiệm và phán đoán khỏi chê.. Ariaudo đá khá chững chạc.. tương lai có khi là 1 Legro mới.. De Ceg cho đá hậu vệ trái cũng tốt.. dẫu sao bọn Cata nó ít tấn công biên.. còn vấn đề lo lắng Gio đá trái ko phòng ngự tốt cũng chỉ phần nào.. chỉ cần đá đứng đúng vị trí.. chịu khó lui về.. thế là có thể coi là đã tham gia phòng ngự
-
Giovinco hôm qua đá rất hay ở vị trí tiền vệ trái, nhưng đó là trước 1 đối thủ yếu. Mình nghĩ Ranieri cũng biết điều đó nên trong những trận đấu tới, khi gặp nhưng đội bóng yếu chơi phòng ngự co cụm, Juve sẽ cần 1 cầu thủ có khả năng xuyên phá, đó chính là cơ hội của Giovinco. Với những đối thủ mạnh, cần chơi cò cưa thì sẽ luôn là Nedved bên cánh trái.
Nhưng mình cũng kỳ vọng rất nhiều ở De Ceglie, cầu thủ có khả năng tạt bóng rất chính xác. Mình nghĩ có rất cầu thủ Italia có khả năng tạt bóng như De Ceglie. Trong trận hôm qua, De Ceglie đã có vài pha tạt bóng như đặt cho đồng đội, trong đó phải kể đến tình huống ghi bàn mở tỷ số của Marchionni, và pha đánh đầu trúng xà ngang của Del Piero.
Nếu cứ đà tiến bộ này De Ceglie sẽ trở thành cầu thủ tạt bóng hay nhất Serie A trong tương lai.
Và với sự trở lại rất ấn tượng của Zanetti, Marchisio nhiều khả năng sẽ trở về băng ghế dự bị.
Hôm qua, mình đã rất bất ngờ với việc bố trí đội hình của Ranieri, minh tưởng các cầu thủ quan trọng như Alex, Sissoko sẽ được nghỉ. Có lẽ Ranieri muốn cho các cầu thủ thi đấu để "nóng máy" sau 2 tuần nghỉ đông, chuẩn bị tiếp đón Lazio + Fiorentina.
-
hehe cứ đá thế này thì ai cản đc juve nhỉ.Alex thật là vô đối trong năm nay
Vô địch sẽ là của chúng ta
-
Có thể nhiều người nghĩ là nên để các trụ cột nghỉ trận hôm qua. Nhưng khi 1 cầu thủ đang có phong độ tốt và tâm lý thi đấu tốt, có tác động lớn đến lối chơi của toàn đội thì nghỉ 1 số trận sẽ làm đà hưng phấn và phong độ đi xuống. Có lẽ Alex và Sissoko sẽ còn phải cầy ải nhiều
-
Gặp Lazio mà ko có Chiellini ,Camo ,Grygera .Phiền đây ,trận gặp Siena hàng thủ Juve thiếu Chiellini chơi sao sao ấy
-
Juve còn thiếu cả Sali nữa, ko hiểu ai sẽ đá hậu vệ phải đây. Chắc lại đẩy De Ceglie sang đá rồi.
Ko hiểu sao Juve mãi chưa mua hậu vệ phải nhỉ, thằng Zebina nghỉ còn dài dài, mà có lành lặn thì cũng nên bán đi được rồi.
Đành hi vọng vào tài "thợ hàn" của Ranieri thôi.
-
Juventus
The good news this week is that David Trezeguet has begun to train alongside his team-mates at Vinovo as his return from injury gathers momentum. However, he is still not 100 percent fit and thus an appearance against Lazio is unlikely.
The bad news is that Giorgio Chiellini and Mauro Camoranesi will miss the game. After missing out against Siena, Gianluigi Buffon played in the midweek clash with Catania in the Coppa and he is expected to resume Serie A duties in Rome.
Pavel Nedved and Claudio Marchisio will return after they were rested against the Sicilians. Jorge Andrade, Jonathan Zebina and Dario Knezevic are still on the injured list while Zdenek Grygera is suspended for the yellow card he picked up last week.
Probable starting XI 4-4-2: Buffon, Mellberg, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Marchionni, Marchisio, Sissoko, Nedved, Del Piero, Amauri.
==> Bọn goal.com trên thì ghi Chiellini ko ra sân được ,dưới lại cho anh vào đội hình 11
-
Nghe đâu Nedved sẽ ký hợp đồng thêm 1 năm nữa (giống Pessotto trước đây). Sẽ vẫn ra sân khi cần thiết, nhưng nhiệm vụ chính là đào tạo trẻ và truyền kinh nghiệm cho De Ceglie và Marchisio!
Tớ cũng rất mong Nedved sẽ trở lại, anh là một phần không thể thiếu của Juve!!!!
-
Đây là danh sách cầu thủ của Juve trong trận đấu với Lazio:
4 Mellberg
6 Zanetti
8 Amauri
10 Del Piero
11 Nedved
13 Manninger
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
22 Sissoko
27 Ekdal
28 Molinaro
29 De Ceglie
30 Tiago
31 Nocchi
32 Marchionni
33 Legrottaglie
35 Esposito
41 Ariaudo
42 Pinsoglio
Juve ko có sự phục vụ của Buffon do bị ốm, Chiellini, Camo, Sali cũng chưa thể trở lại. Mối lo lớn nhất của Juve là hàng thủ: Theo danh sách chỉ có 5 cầu thủ hậu vệ: Leg, Mel, Ariaudo, De Ceglie, Moli. Ngoài ra chỉ có Poulsen có thể chơi trung vệ.
Ko biết Ranieri sẽ bố trí ai đá hậu vệ phải(giữa Melberg, De Ceglie), nơi Zarate đang chơi rất hay. Mình nghĩ để chặn được sự nhanh nhẹn và kĩ thuật của Zarate thì De Ceglie sẽ hợp lý hơn. Khi đó Melberg sẽ đá trung vệ với Leg
Trước 2 tiền đạo nhiều kinh nghiệm của Lazio (Rocchi, Pandev) thì việc để Ariaudo đá trung vệ là khá mạo hiểm, kéo Poulsen về đá trung vệ cũng là 1 phương án (nếu Melberg đá cánh phải).
Mình đoán Ranieri sẽ chọn phương án : De Ceglie Melberg Leg Molinaro
Hi vọng tài "thợ hàn" của Ranieri sẽ giúp Juve vượt khó và giành chiến thắng
-
Marchisio có thể đc kéo về đá hậu vệ phải : , Ranieri đã thử nghiệm bộ tứ này trong buổi tập luyện cho trận gặp Lazio tới:
Marchisio-Legro-Mellberg-Molinaro.
Lazio hàng công khủng nhưng tiền vệ với hậu vệ cũng bình thường , he , Juve mình sẽ thắng thôi
-
Marchisio có thể đc kéo về đá hậu vệ phải : , Ranieri đã thử nghiệm bộ tứ này trong buổi tập luyện cho trận gặp Lazio tới:
Marchisio-Legro-Mellberg-Molinaro.
Lazio hàng công khủng nhưng tiền vệ với hậu vệ cũng bình thường , he , Juve mình sẽ thắng thôi
Bác này có thông tin mật quá, ở đâu vậy? Nếu Ranieri sử dụng phương án đó thì cũng khá hợp lý.
Mới đây Secco tiết lộ rằng Juve muốn bổ sung 1 hậu vệ nhưng với việc Ariaudo thi đấu khá chững chạc nên có thể ko cần thiết.
Mình thấy nếu mua mấy thằng hậu vệ trẻ kiểu như Da Costa thì để Ariaudo đá còn hơn, đỡ phí tiền.
-
Bác này có thông tin mật quá, ở đâu vậy? Nếu Ranieri sử dụng phương án đó thì cũng khá hợp lý.
Mới đây Secco tiết lộ rằng Juve muốn bổ sung 1 hậu vệ nhưng với việc Ariaudo thi đấu khá chững chạc nên có thể ko cần thiết.
Mình thấy nếu mua mấy thằng hậu vệ trẻ kiểu như Da Costa thì để Ariaudo đá còn hơn, đỡ phí tiền.
Thông tin mật j đâu, tớ đọc được trên Juventuz.com ấy . Mong là tối nay Juve sẽ thắng , Forza Juve!!!!
-
Tình hình là Atalanta đang tạm dẫn Inter 2-0, cơ hội của Juve là đây....
-
HEE HE ATLANTA - INTER 3 : 0 HEHEHE
-
....và 3-0 rồi, Doni mới ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho chủ nhà, thế nhé, cứ thế mà nhấn chìm Inter nhé....
Nhớ Inter cũng từng mất chức vô địch vào tay Juve sau một trận thua trước Atalanta
-
Atalanta VS Inter Milan 7 - 1 heheheh
TẠI SAO KO???
-
Doni lại tỏa sáng đúng lúc, phong độ của Atlanta đúng là phụ thuộc vào Doni rất là nhiều, rất tiếc là anh ta đã già, giống Alex mình nhưng đc cái anh ta cao to hơn:D
-
Giờ hy vọng Juve sẻ hạ được Lazio
-
Không biết sau 15' nghỉ giải lao, Mourinho sẽ bày ra phương pháp gì đây, khi chỉ còn 2 quyền thay người vì đã phải thay Chivu = Obina, hé hé. Cố lên Atlanta ơi, thảm sát đi.
-
hoho 3 nho cho Atalanta
-
HEHE
thằng Z. Ibrahimovic nó bị thẻ vàng rùi...
-
Chắc là cu cậu lại có lời lẽ chi bậy bạ với trọng tài hay sao rồi, lãnh thẻ sau khi hiệp 1 kết thúc mà.
-
xém nữa Doni lập hatrick rồi,xui ___
-
Sướng quá, khuya nay coi Juve đá vậy mới đã. Hôm qua coi M.U và Chelsea đá, nhìn mấy
thằng Ronaldo, Ballack, Lampard sút phạt như cức mà thấy mê cu Alex nhà mình quá, hehe
-
quyền tự quyết trong tay Juve nhà ta hohoho
-
YESSSSSSSSSSS!!!!!! Đi chơi về thấy Inter thua sướng hết cả người , héhé. Tối nay thắng nữa là khoảng cách chỉ còn 1đ . Forza Juve
-
Trận trước thiếu Stankovic, trận này thiếu Muntari, Inter đều mất điểm.
Mourinho ko có chính sách xoay vòng hợp lý thì còn "thảm" nữa khi CL trở lại.
Mà gặp MU là khó rồi, MU mấy trận gần đây đá cứ như Juve thời trước, toàn thắng 1-0. Mùa giải trước MU lên ngôi là nhờ hàng thủ, mùa này hàng thủ của MU cũng rất ổn định và chặt chẽ.
Mourinho có nhiều nguy cơ trắng tay mùa này lắm, hehe, nếu thế thì chỉ tội nghiệp lão Moretti, ném tiền qua cửa số mà mãi ko khôn hơn được.
-
Hoho cờ đến tay Juve rồi. 3-1 mới shock chứ.
Hy vọng quân ta ko bỏ phí như mùa trước.
Nếu Juve thắng được Lazio trận này thì quá đẳng cấp vì Lazio đang rất lên chân với bộ đôi Zarate, Pandev. Có điều hàng tiền vệ của nó và hậu vệ cũng ko ngon nên các đây là cuộc chơi của các sát thủ và thủ môn.
Ai xuân hơn và lạnh lùng hơn sẽ chiến thắng. Cố lên Juve.
-
Cac bac cho minh hoi Juve da luc may gio vay , va kenh nao truc tiep vay ?
-
Cac bac cho minh hoi Juve da luc may gio vay , va kenh nao truc tiep vay ?
2h30 đá , trực tiếp trên vtv3 .
cuối cùng Ariaudo sẽ đá chính ,hehe .
-
Mới có điều kiện cần thôi, còn chưa đủ. Lazio ko phải dễ nuốt, thực tế đang chứng minh. Juve ko lên nổi bóng, Sissoko mất hút, chỉ lo chống đỡ thôi. Hy vọng hiệp 2 sẽ khác
-
Chắc phải cảm ơn Lazio vì đã ghi bàn quá (mặc dù Manniger để vào quả dở quá ) ,sau khi bị ghi bàn Juve đá hay hơn hẳn ,công mạnh hơn ,chứ hơn 20 phút đầu trận bị Lazio ép ghê quá
-
Chắc phải cảm ơn Lazio vì đã ghi bàn quá (mặc dù Manniger để vào quả dở quá ) ,sau khi bị ghi bàn Juve đá hay hơn hẳn ,công mạnh hơn ,chứ hơn 20 phút đầu trận bị Lazio ép ghê quá
Quả đấy lỗi ra vào của Manniger. Nhưng trận này Lazio tập trung khoét cánh phải, Mellberg hơi lúng túng. Chú Marchionni không hỗ trợ được nhiều lắm. Nhưng trận này phải khỏe và tim to mới chơi được. Các bác Lazio toàn song phi cả hai chân thôi
-
Hòa rồi! Dù sao vẫn 1 điểm, còn hơn là không điểm nào!
-
Hiệp 2 đá hay nhỉ ,tớ thấy cậu trung vệ mới đá được phết chứ
-
Hòa . Nhìn bọn Lazio lên bóng quả nào là nín thở quả đấy . Zarate đá kinh hoàng quá !! mà mặt
thằng này cứ lạnh tanh như máu lạnh ấy , cứ nhin thấy nó cầm bóng là sợ . Trận này tiền vệ đá dở quá , may mà hậu vệ cón đỡ đc , chứ ko thì 1đ cũng ko có.
-
bực mình thật.
thằng Lazio đúng là khó chơi thật. Tiếc là hòa nếu thằng thì khoản cách còn 1 điểm
-
...và chúng ta chỉ có thể có thêm được 1 điểm, vậy là khoảng cách với Inter là 3 điểm...
Dù sao thì Lazio cũng chẳng phải là một đối thủ dễ chơi!!!
-
...và chúng ta chỉ có thể có thêm được 1 điểm, vậy là khoảng cách với Inter là 3 điểm...
Dù sao thì Lazio cũng chẳng phải là một đối thủ dễ chơi!!!
Tiếc là Juve ko thể thắng Lazio. Nhưng dù sao thì cũng như mong đợi của mình, kết thúc lượt đi Juve chỉ kém Inter có 3 điểm, trong khi mùa trước là 7 điểm.
Lazio mùa này rõ ràng mạnh hơn hẳn mùa trước. thằng Inter thắng được cũng nhờ bàn thắng quá sớm (phút thứ 5) của Samuel thôi.
Đúng là sau khi bị thủng lưới Juve mới đá hay hơn. Mình nghĩ do chưa có sự tin tưởng ở hàng thủ nên các cầu thủ tuyến trên đã lùi quá sâu. Trận này Sissoko + Zanetti cũng chơi ko tốt, tiền đạo thì ko có phương án thay thế, chỉ có mỗi Amauri đá cắm.
Khi Trez trở lại Juve sẽ mạnh hơn nhiều.
Chỉ chán thằng Iaquinta, đá thì ít mà chấn thương thì nhiều. Mùa sau bán đi, mua Floccari về quá tuyệt.
Trận sau gặp Fio, Juve sẽ ko có Molinaro + Sissoko do treo giò, hi vọng Chiellini + Buffon sẽ trở lại.
-
Vẫn biết Lazio hàng công mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức như thế.. xem pandev với Zarate đi bóng khiếp quá . Nhưng dù j nếu tiền vệ mình đá đúng phong độ thì trận này lẽ ra có thể thắng .
-
Trận này rõ ràng em thấy thất vọng về cánh phải của mình quá . Mellberg nếu ko có quả đánh đầu gỡ hòa thì có lẽ bị chỉ trích nặng nề - anh chậm chạp , tỏ ra lúng túng trước Zarate ( cu cậu này đá tốt ra phết ) Marchioni chỉ đá tốt dc nửa hiệp 1 sau khi bị gỡ hòa và vài chục phút đầu hiệp 2 , còn lại đều bị bắt bài hết cả . Lỗi ở bàn thua thuộc về Manninger khi anh bị Ledesma bắt bài vì anh thường có thói quen băng ra đấm bóng ... Coi xong trái này thấy bực ghê ...
Ở hiệp 2 ta có 1 pha bóng ngon lành để nâng tỉ số lên 2-1 nếu Nedved khôn ngoan nhả 1 nhịp rồi chuyền cho Amauri quá trống ở phía trong thay vì tung cú sút ... Thần may mắn có lẽ đã quá bất công khi đã từ chối cú sút của Legrotaglie , tự nhiên bóng lại bay thẳng vào cột dọc , tức bỏ lun ...
Dù gì thì kết quả cũng đã vậy rồi . Ko rút ngắn dc khoảng cách xuống còn 1 điểm thì 3 điểm . Chậm mà chắc vẫn còn đỡ hơn là y như cũ ...
-
lúc thay Marchisio vào thì tuyến giữa đá khác hẳn,tranh chấp hiệu quả hơn,
thằng ku Ariaudo đá có nhiều quả lúng túng nhưng nhìn chung phối hợp với Legro khá tốt,bắt việt vị tụi Lazio cả chục quả
-
Ariaudo mỏng cơm quá, hy vọng Chiellini hay Grygera trở lại đẩy Mellberg vào trong đá. Ngày xưa có Criscito đá cũng tốt phết mà mỏng cơm bị Totti qua mặt 1 trái mà bị tống sang Genoa luôn
-
Hôm qua Ariaudo đá không tệ. Zarate ngon của nó đấy. Thích phong cách đá của
thằng này. Cánh phải hôm qua liệt, mà tuyến giữa cũng liệt luôn. Làm Amauri và Alex đói bóng. May mà hòa . Trận sau gặp Fio khó nhằn đây
-
Mình thấy 1 số bạn đòi hỏi hơi cao quá. Với 1 hàng thủ chắp vá mà phải đối đầu với hàng công rất mạnh của Lazio thì đá như vậy là quá được.
Đừng đòi hỏi Melberg tích cực tham gia tấn công khi Lazio thường xuyên khoét vào cánh phải. Trước trận đấu nhiều chuyên gia còn cho rằng Melberg khó có thể theo kịp 1 cầu thủ nhanh nhẹn và kĩ thuật như Zarate vì thế ngay cả khi ko có bàn thắng thì Melberg cũng đã có 1 trận đấu tốt.
Nếu chỉ trích thì cặp tiền vệ trung tâm là xứng đáng nhất. Sissoko chỉ có 1 vài pha cản phá thành công, còn Zanetti thì mất hút.
Trong trận đấu giữa tuần, Zanetti đã chơi rất tốt, nhưng đó là trước 1 đội bóng yếu. Xem trận hôm qua, mình có cảm giác Zanetti ko theo kịp các tình huống trên sân, có lẽ do tuổi đã cao.
Sau trận hôm qua có lẽ Ranieri sẽ nhận thấy rằng cần phải sử dụng linh hoạt cặp tiền vệ trung tâm vừa để xoay vòng vừa tạo sự hiệu quả. Mình nghĩ Zanetti sẽ thích hợp khi đối đầu với những đội bóng nhỏ, còn đối đầu với đội bóng lớn thì cần sự nhanh nhẹn và sức trẻ của Marchisio.
Hôm qua, rõ ràng Ranieri cũng ko dám mạo hiểm khi để Nedved đá hết trận dù cầu thủ này chỉ hỗ trợ tốt cho phòng ngự.
Nhưng mình nghĩ đó là sai lầm vì cuối trận Lazio cũng ko dám mạo hiểm nên đã rút Zarate ra, lúc đó nếu Juve mạo hiểm thì có thể thắng.
Với việc Juve chỉ có 1 tiền đạo cắm duy nhất là Amauri thì khả năng bị đối thủ bắt bài là ko thể tránh khỏi. Mình nghĩ đó là lý do 3 trận đấu đầu tiên của năm mới Amauri có rất ít cơ hội ghi bàn.
Hi vọng Trez sớm trở lại để giúp Juve có nhiều phương án tấn công hơn
-
Đúng là hàng thủ trận này chắp vá , nhưng thực tế thì hàng thủ đã chơi rất tốt và hạn chế rất nhiều sức công của Lazio . Cái đáng nói là nếu hàng tiền vệ cũng chơi đúng sức thì rất có thể Juve mình đã thắng , những vị trí đáng lo thì chơi tốt nhưng những vị trí đặt nhiều hy vọng lại chơi tồi , tiếc chỗ đấy thôi.
-
Mình thấy 1 số bạn đòi hỏi hơi cao quá. Với 1 hàng thủ chắp vá mà phải đối đầu với hàng công rất mạnh của Lazio thì đá như vậy là quá được.
Đừng đòi hỏi Melberg tích cực tham gia tấn công khi Lazio thường xuyên khoét vào cánh phải. Trước trận đấu nhiều chuyên gia còn cho rằng Melberg khó có thể theo kịp 1 cầu thủ nhanh nhẹn và kĩ thuật như Zarate vì thế ngay cả khi ko có bàn thắng thì Melberg cũng đã có 1 trận đấu tốt.
Nếu chỉ trích thì cặp tiền vệ trung tâm là xứng đáng nhất. Sissoko chỉ có 1 vài pha cản phá thành công, còn Zanetti thì mất hút.
Trong trận đấu giữa tuần, Zanetti đã chơi rất tốt, nhưng đó là trước 1 đội bóng yếu. Xem trận hôm qua, mình có cảm giác Zanetti ko theo kịp các tình huống trên sân, có lẽ do tuổi đã cao.
Sau trận hôm qua có lẽ Ranieri sẽ nhận thấy rằng cần phải sử dụng linh hoạt cặp tiền vệ trung tâm vừa để xoay vòng vừa tạo sự hiệu quả. Mình nghĩ Zanetti sẽ thích hợp khi đối đầu với những đội bóng nhỏ, còn đối đầu với đội bóng lớn thì cần sự nhanh nhẹn và sức trẻ của Marchisio.
Hôm qua, rõ ràng Ranieri cũng ko dám mạo hiểm khi để Nedved đá hết trận dù cầu thủ này chỉ hỗ trợ tốt cho phòng ngự.
Nhưng mình nghĩ đó là sai lầm vì cuối trận Lazio cũng ko dám mạo hiểm nên đã rút Zarate ra, lúc đó nếu Juve mạo hiểm thì có thể thắng.
Với việc Juve chỉ có 1 tiền đạo cắm duy nhất là Amauri thì khả năng bị đối thủ bắt bài là ko thể tránh khỏi. Mình nghĩ đó là lý do 3 trận đấu đầu tiên của năm mới Amauri có rất ít cơ hội ghi bàn.
Hi vọng Trez sớm trở lại để giúp Juve có nhiều phương án tấn công hơn
Ranieri có lý riêng. Tại sao dùng Zanetti chứ không phải Marchisio? Đơn giản là Marchisio không đủ thể lực để đá ngay từ đầu và cả kinh nghiệm nữa. Marshisio vừa bình phục để có tên trong danh sách thi đấu.
Còn đối với Sissoko thì 1 trận đấu kém thuyết phục khi đối đầu với 3 TV của Lazio (Lazio dùng HV đá cánh+ TD cánh, 3 TV bó vào trung tâm), có vài tình huống cầm bóng , chạy, nhưng tham sút (Khả năng sút của Momo quá hạn chế)
Mellberg đã có 1 trận đấu tốt, cả Ariaudo cũng vậy. Những cơ hội của Lazio có rất nhiều, nhưng chỉ ghi được 1 bàn từ pha lỗi của Manniger. Còn đòi hỏi gì hơn như thế?
Mạo hiểm ư? Mạo hiểm thế nào? Giovinco nhỏ con, nếu bị các bác Lazio đập thì có khi quen mùi cỏ rồi. Lúc cuối trận vào là hợp lý. Chỉ tiếc là không có trâu đất Iaquinta vào cày, thay Amauri bị bắt chặt quá!
1 điểm cũng là không tồi. 3 điểm không phải là quá nhiều, nhưng Milan còn cách có 3 điểm thôi. Không giải quyết nhanh trước tháng 2 thì Milan sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất
-
Vẫn là một vấn đề nổi cộm từ đầu mùa tới giờ: Nedved đá như sh*t và Marchionni chẳng bằng nổi 1/10 của Camo (chú này còn nằm viện dài dài), giờ này còn chưa tăng cường thì ko biết phần còn lại của mùa bóng sẽ thế nào đây
Có thể thấy trong trận đấu chỉ có mình Alex là nguồn sáng tạo duy nhất của cả đội, tuy nhiên anh quá đơn độc và thường xuyên phải lùi sâu về kiếm bóng, Nedved và Marchionni thì chẳng làm được cái tích sự gì, đáng lẽ phải tăng thêm 1 cầu thủ sáng tạo nữa là Giovinco thì Ranieri lại thay Alex = Giovinco, kết cục là vẫn như cũ.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mạo hiểm ư? Mạo hiểm thế nào? Giovinco nhỏ con, nếu bị các bác Lazio đập thì có khi quen mùi cỏ rồi. Lúc cuối trận vào là hợp lý. Chỉ tiếc là không có trâu đất Iaquinta vào cày, thay Amauri bị bắt chặt quá![/quote]
Nếu vậy thì nên bán Giovinco cho rồi, vì nó nhỏ nhất Serie A còn gì, thằng nào chả đập được nó. Cho Giovinco vào sân liệu nó sẽ bị vùi dập hay liệu nó sẽ tỏa sáng, cả 2 khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng chẳng ai dám nói chắc chắn được cả vì có thử làm bao giờ đâu mà biết, cứ quyết định mọi việc dựa trên giấy tờ thì chán chết, còn gọi gì là mạo hiểm nữa
-
Vẫn là một vấn đề nổi cộm từ đầu mùa tới giờ: Nedved đá như sh*t và Marchionni chẳng bằng nổi 1/10 của Camo (chú này còn nằm viện dài dài), giờ này còn chưa tăng cường thì ko biết phần còn lại của mùa bóng sẽ thế nào đây
Có thể thấy trong trận đấu chỉ có mình Alex là nguồn sáng tạo duy nhất của cả đội, tuy nhiên anh quá đơn độc và thường xuyên phải lùi sâu về kiếm bóng, Nedved và Marchionni thì chẳng làm được cái tích sự gì, đáng lẽ phải tăng thêm 1 cầu thủ sáng tạo nữa là Giovinco thì Ranieri lại thay Alex = Giovinco, kết cục là vẫn như cũ.
Nếu vậy thì nên bán Giovinco cho rồi, vì nó nhỏ nhất Serie A còn gì, thằng nào chả đập được nó. Cho Giovinco vào sân liệu nó sẽ bị vùi dập hay liệu nó sẽ tỏa sáng, cả 2 khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng chẳng ai dám nói chắc chắn được cả vì có thử làm bao giờ đâu mà biết, cứ quyết định mọi việc dựa trên giấy tờ thì chán chết, còn gọi gì là mạo hiểm nữa
Cậu lại gay gắt quá rồi. Marchionni tất nhiên là chưa bằng Camo được. Nhưng không phải trận nào anh ta cũng dở. Ngay cả ngôi sao cũng có trận hay trận dở. Đóng thế mà như Marchionni từ đầu mùa đến giờ là khá tròn vai rồi.
Còn Nedved thì rõ ràng là quá già, nhưng trong thế trận mà Rani bày ra thì Nedved vẫn còn nguyên đấy. Đúng là Alex sáng tạo, nhưng không phải như cậu nói đâu nhé. Alex chỉ có thể sáng tạo bên nửa phần sân đối phương. Nhưng nếu Sissoko, Nedved hay De Ceglie đưa bóng lên thì tài thánh Alex cũng không xoay sở được từ phần sân nhà.
Còn vụ Giovinco, tớ không nói là Giovinco là vô tích sự (vì nhỏ con), mà vấn đề mọi người cứ thần thánh hóa Giovinco. Giovinco có vào ngay từ đầu thì cũng ko khá hơn. HV Lazio áp sát và đập như đập mẹt thế thì giữ bóng sao nổi? Nói gì đến tấn công. Mỏng cơm nhưng biết sử dụng đúng lúc (cuối trận) thì vẫn ngon. Cháu nó đang lớn, đừng bắt nó đóng vai người khổng lồ.
Rút Alex ra là hơi thận trọng thái quá. Có lẽ là còn trận Fiorentina tuần sau. Tung hết quân ra, có thắng được Lazio (50/50) mà mất quân, tuần sau thua Fiorentina thì cũng thế. Có chăng chỉ là để thỏa mãn vài người. Đường dài, phải có tính toán.
Tất nhiên là không thể ko nói Rani quá cầu toàn trong 1 trận đấu vừa rồi. Như thế này chỉ có thể có 1 kết quả an toàn chứ không thể tạo nên đột biến. Nhưng đá League mà, có phải Cup đâu. Tháng 5 mới quan trọng, vẫn còn 1/2 chặng đường. 1 điểm cũng là quý, nhất là trước đối thủ như Lazio (Có xem thì mới biết)
-
Vẫn là một vấn đề nổi cộm từ đầu mùa tới giờ: Nedved đá như sh*t và Marchionni chẳng bằng nổi 1/10 của Camo (chú này còn nằm viện dài dài), giờ này còn chưa tăng cường thì ko biết phần còn lại của mùa bóng sẽ thế nào đây
Có thể thấy trong trận đấu chỉ có mình Alex là nguồn sáng tạo duy nhất của cả đội, tuy nhiên anh quá đơn độc và thường xuyên phải lùi sâu về kiếm bóng, Nedved và Marchionni thì chẳng làm được cái tích sự gì, đáng lẽ phải tăng thêm 1 cầu thủ sáng tạo nữa là Giovinco thì Ranieri lại thay Alex = Giovinco, kết cục là vẫn như cũ.
Nếu vậy thì nên bán Giovinco cho rồi, vì nó nhỏ nhất Serie A còn gì, thằng nào chả đập được nó. Cho Giovinco vào sân liệu nó sẽ bị vùi dập hay liệu nó sẽ tỏa sáng, cả 2 khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng chẳng ai dám nói chắc chắn được cả vì có thử làm bao giờ đâu mà biết, cứ quyết định mọi việc dựa trên giấy tờ thì chán chết, còn gọi gì là mạo hiểm nữa
Bác nói cái gì cũng đúng ý em......
Em thấy nhiều người vẫn khen Nedved chơi tốt nhưng theo em giờ bác ấy đúng là gánh nặng, ko còn khả năng sáng tạo, mất tốc độ, ko còn khả năng sút xa. Chỉ có 1 điểm mà em thấy hơn Giovinco là bác ấy tích cực tham gia tranh cướp, có lẽ lão nhà quê Ranieri coi trọng điểm này vì đầu mùa lão chỉ chăm chăm mua tiên vệ có xu hướng phòng ngự, ngay cả khi kiểm soát thế trận ở hiệp 2 lão cũng ko dám tung Giovinco vào sớm, mà tới lúc tung thì rút 1 cầu thủ có khả năng gây đột biến là Alex ra mới ghê. Marchionni thì lâu nay chỉ biết cắm đầu chạy chẳng có tí ti sáng tạo nào
-
Cậu lại gay gắt quá rồi. Marchionni tất nhiên là chưa bằng Camo được. Nhưng không phải trận nào anh ta cũng dở. Ngay cả ngôi sao cũng có trận hay trận dở. Đóng thế mà như Marchionni từ đầu mùa đến giờ là khá tròn vai rồi.
Dĩ nhiên là ko phải trận nào cũng dở vì nếu thế thì giải nghệ cho rồi chứ đá bóng làm gì nữa, nhưng tớ dám chắc là số trận dở >>>> số trận hay
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Còn Nedved thì rõ ràng là quá già, nhưng trong thế trận mà Rani bày ra thì Nedved vẫn còn nguyên đấy. Đúng là Alex sáng tạo, nhưng không phải như cậu nói đâu nhé. Alex chỉ có thể sáng tạo bên nửa phần sân đối phương. Nhưng nếu Sissoko, Nedved hay De Ceglie đưa bóng lên thì tài thánh Alex cũng không xoay sở được từ phần sân nhà.[/quote]
Cậu xem lại trận đấu đi, Alex thường xuyên phải lùi về kiếm bóng, cả trận Amauri nhận bóng được bao lần, lỗi này do ai nếu như ko phải do hàng tvệ hoạt động ko hiệu quả
Về Marchionni hay Nedved thì cậu cứ lên juventuz mà xem các fan suy nghĩ gì về họ, bản thân tớ thì ngán 2 chú này lắm rồi, một người thì kém, một người thì hết thời, tớ ko thể vì 1,2 trận đá hay của họ mà quên đi cả một series những trận đấu tồi tệ
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Còn vụ Giovinco, tớ không nói là Giovinco là vô tích sự (vì nhỏ con), mà vấn đề mọi người cứ thần thánh hóa Giovinco. Giovinco có vào ngay từ đầu thì cũng ko khá hơn. HV Lazio áp sát và đập như đập mẹt thế thì giữ bóng sao nổi? Nói gì đến tấn công. Mỏng cơm nhưng biết sử dụng đúng lúc (cuối trận) thì vẫn ngon. Cháu nó đang lớn, đừng bắt nó đóng vai người khổng lồ.[/quote]
Sao cậu dám chắc như thế, đừng suy diễn chỉ dựa trên lý thuyết khi mọi việc chưa diễn ra thực tế. Tớ có cần nó vào sân từ đầu đâu, tớ chỉ muốn là khi rõ ràng có những người đá tệ hại (Nedved, Marchionni) thì họ phải bị thay thế, khi một phương án đã ko hiệu quả thì ta phải thử phương án khác chứ, và thử thì ít nhất phải còn độ 30' chứ ko phải cái kiểu còn độ 5, 10 phút mới tung vào rồi mong chờ phép lạ xảy ra.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Rút Alex ra là hơi thận trọng thái quá. Có lẽ là còn trận Fiorentina tuần sau. Tung hết quân ra, có thắng được Lazio (50/50) mà mất quân, tuần sau thua Fiorentina thì cũng thế. Có chăng chỉ là để thỏa mãn vài người. Đường dài, phải có tính toán.[/quote]
Cách 1 tuần mà cần gì dưỡng sức, nếu ko đá nổi với mật độ 1 tuần 2 trận thì sau này khi CL trở lại thì sao đây. Tính toán kiểu gì mà trước trận đấu quan trọng với Lazio lại để trụ cột căng sức trong một trận đấu vô bổ với Catania, tính toán kiểu gì mà ông lão gần 40 Nedved dù phong độ đã gần chạm đáy vẫn nghiễm nhiên đá hết 90' trận này sang trận khác
-
Dĩ nhiên là ko phải trận nào cũng dở vì nếu thế thì giải nghệ cho rồi chứ đá bóng làm gì nữa, nhưng tớ dám chắc là số trận dở >>>> số trận hay
Cậu xem lại trận đấu đi, Alex thường xuyên phải lùi về kiếm bóng, cả trận Amauri nhận bóng được bao lần, lỗi này do ai nếu như ko phải do hàng tvệ hoạt động ko hiệu quả
Về Marchionni hay Nedved thì cậu cứ lên juventuz mà xem các fan suy nghĩ gì về họ, bản thân tớ thì ngán 2 chú này lắm rồi, một người thì kém, một người thì hết thời, tớ ko thể vì 1,2 trận đá hay của họ mà quên đi cả một series những trận đấu tồi tệ
Sao cậu dám chắc như thế, đừng suy diễn chỉ dựa trên lý thuyết khi mọi việc chưa diễn ra thực tế. Tớ có cần nó vào sân từ đầu đâu, tớ chỉ muốn là khi rõ ràng có những người đá tệ hại (Nedved, Marchionni) thì họ phải bị thay thế, khi một phương án đã ko hiệu quả thì ta phải thử phương án khác chứ, và thử thì ít nhất phải còn độ 30' chứ ko phải cái kiểu còn độ 5, 10 phút mới tung vào rồi mong chờ phép lạ xảy ra.
Cách 1 tuần mà cần gì dưỡng sức, nếu ko đá nổi với mật độ 1 tuần 2 trận thì sau này khi CL trở lại thì sao đây. Tính toán kiểu gì mà trước trận đấu quan trọng với Lazio lại để trụ cột căng sức trong một trận đấu vô bổ với Catania, tính toán kiểu gì mà ông lão gần 40 Nedved dù phong độ đã gần chạm đáy vẫn nghiễm nhiên đá hết 90' trận này sang trận khác
Tớ thấy cậu quan trọng hóa vấn đề rồi. Một mình Mellberg không thể lo nổi Zarate, nếu mà Marchionni cũng tớn lên trên nữa thì 4-1 chứ không phải là 1-1 đâu. Nên nhớ Marchionni cũng chỉ là dự bị cho Camo và mới trở lại sau thời gian chấn thương. Còn nếu muốn thì mơ luôn đi, rút Camo ra thay Ribéry vào!
Còn Nedved thì không phủ nhận là mắc xích yếu nhất trên hàng TV. Nhưng bản thân những người thay thế chưa đủ kinh nghiệm và khả năng (theo cách nhìn và đánh giá của Ranieri nhé). Vì thế nên mới phải tìm người thay thế.
Còn vụ Alex, cậu lại mơ ah? 34 tuổi rồi nhá, không phải 24 đâu mà đòi 2 trận/tuần. Vụ Catania không giải quyết dứt điểm lại phải đá lại 1 trận nữa, còn nhục nữa.
Tớ thấy 1 điểm với Lazio không phải quá tệ! Nỗi lo còn ở trước mắt, trận gặp Fio đây này!
-
Tớ cũng thấy trận gặp Lazio ko quá tệ ,chúng ta đang lúc khó khăn về lực lượng và lại đá trên sân khách ,kết quả hòa là hợp lý.
Nhưng trận gặp Fio chúng ta ko thể để thua được :| ,vấn đề là cả 2 thủ môn của chúng ta đều dính chấn thương ,Chiellini chưa chắc đã trở lại .
-
Mới gặp Lazio xong là phải tiếp Fio, cái lịch thi đấu quá bất lợi cho Juve trong thời điểm lực lượng chấn thương của Juve đông đảo thế này...
-
kệ nó. Juve không phải là đội có lịch thi đấu bất lợi nhất đâu. Inter cũng phải gặp liên tiếp các đối thủ mạnh đấy thôi. Món quà năm mới tổt nhất sẽ là một trận thắng đậ trước Fio.
-
Đúng thế thôi! Lịch thi đấu có liên quan gì đến chấn thương đâu. Đen thì phải chịu thôi. Có lẽ Buffon vẫn phải ra sân, dù bị cúm. Vì Chimenti cũng chắng khá hơn
-
Trận này Buffon sẽ ra sân ,hi vọng Chiellini cũng sẽ kịp hồi phục.
-
Thắng trận này sẽ gây không ít sức ép lên Inter, và biết đâu đấy nó lại xẩy chân lần nữa...
-
Nếu mình ko lầm thì hiệu số bàn
thằng của Juve chỉ thua Inter có 1 bàn,và hiệu số bàn thua lại ít hơn Inter 1 bàn ,vậy nếu đêm nay chúng ta thắng thì ngôi đầu bảng sẽ thuộc về Juve ,ít nhất là trong 24h.
-
Nếu mình ko lầm thì hiệu số bàn thằng của Juve chỉ thua Inter có 1 bàn,và hiệu số bàn thua lại ít hơn Inter 1 bàn ,vậy nếu đêm nay chúng ta thắng thì ngôi đầu bảng sẽ thuộc về Juve ,ít nhất là trong 24h.
YES!!!!!!!!
Fio ko có Mutu ,hình như Frey cũng đang bị chấn thương thì phải , trận Fio gặp Milan ko thấy Frey bắt
Phải thắng để gây sức ép lên Inter , Inter gặp Samdoria mà ko có Ibra
-
Chưa bít đài nào trực tiếp hết ráo . Bực mình wa' !!! ANh nào bít thì chỉ
thằng em cho nó bít đường mà coi
-
@ductai:
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=28649&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=28649&part=sports)
Coi online ở đây nè
-
Del có mấy quả chuyền chọc khe đẹp quá ,tiếc quả của Marchioni ko tận dụng được
Hi vọng Juve ghi thêm được bàn nữa ,tránh hậu họa về sau như trận lượt đi.
-
Hết hiệp 1 , Juve đang dẫn 1-0 . Marchisio
Fio có 1 bàn thắng ko đc công nhận mặc dù Gilardinho chưa việt vị .
-
HEHEHEHE WIN WIN WIN
-
Juve cuối trận đá chủ quan quá ,cứ loay hoay trong vòng cấm
Giovinco vẫn còn phải học hỏi nhiều.
Nhưng dù sao chúng ta cũng đã thắng ,Forza Juve
-
Hết hiệp 1 , Juve đang dẫn 1-0 . Marchisio
Fio có 1 bàn thắng ko đc công nhận mặc dù Gilardinho chưa việt vị .
Trận này bỏ lỡ nhiều vãi. Nhất chú Marchionni làm 2 quả. Alex lại vùng vằng rồi. Sóng gió sắp nổi rồi ! Dù sao cũng 3 điểm
-
cuối trận đau tim wa, hậu vệ đá cứ thấy lóng ngóng thế nào ấy . dù sao cũng đã thắng mai Inter sẽ bị cầm chân thôi ,hehe
-
Xem Buffon bắt yên tâm thế
-
1-0 vậy là đủ rồi!!!!
Tối nay mong Inter nó không thắng nữa là đẹp, mình cứ từ từ mà tiến thôi...
-
Đúng là Buffon ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Manninger. Trận này Alex chuyền bóng hãi quá, xé tan nát hàng phòng ngự của Fio, tuy nhiên dường như Alex vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau kỳ nghỉ Đông.
Có thể thấy Juve thiếu trầm trọng một tiền vệ tổ chức, cả 4 tiền vệ hiện tại đều tổ chức bóng rất tệ, thậm chí đôi khi Alex mới là tiền vệ tổ chức của Juve.
Điều đáng mừng là Marchisio ngày càng mềm mại hơn, đây là phẩm chất rất xa xỉ đối với hàng tiền vệ của JUVE.
JUVE DẪN ĐẦU RỒI, CỐ LÊN .... SAMDORIA, hehe
-
Ko hiểu Nedved phải đá tệ đến mức nào thì Ranieri mới dám đụng đến đây, thiếu điều chỉ còn nước đá bóng vào lưới nhà thì may ra... Cả đội gì mà chỉ có 1 người biết sáng tạo, thay người linh ta linh tinh, hôm qua mà ko nhờ Gigi và trọng tài thì chắc cùng lắm có 1 điểm
-
gần cuối trận có trái Mellberg dùng mông phá bóng,thật là ___
tối nay Inter sẩy chân nữa đi cho niềm vui trọn vẹn
-
Inter hết rùa rồi giờ đến lượt Juve.
link bàn thắng đây: http://www.boxofficefootball.com/europe/ju...e-a-highlights/ (http://www.boxofficefootball.com/europe/juventus-1-0-fiorentina-serie-a-highlights/)
-
Có quà Tết thế này thì ăn Tết vui vẻ rồi.
Hôm qua Fio đã cho thấy họ thực sự là đội bóng mạnh nhưng sự trở lại của Buffon + trọng tài đã đem về cho Juve một chiến thắng cực kì quan trọng.
Người chơi dở nhất bên phía Juve có lẽ là Grygera, khi cầu thủ này luôn để cho đối phương thoải mái tạt bóng, do vậy hầu hết những pha bóng nguy hiểm của Fio đều xuất phát từ cánh trái (cánh phải của Juve).
Theo mình Buffon dù đã có sự trở lại tuyệt vời nhưng vẫn chưa thực sự vào form khi để bóng ói ra dẫn đến bàn thắng ko được công nhận của Gilardino.
Hôm qua, lần đầu tiên mình thấy sự linh hoạt trong chiến thuật của Ranieri: trong trận đấu Ranieri đã kéo Alex đá thấp và chủ yếu làm bóng trong khi Marchionni thường xuyên thoát xuống và chơi như 1 tiền đạo ẩn, chính điều này đã tạo ra sự đột phá trong lối chơi của Juve với những pha kiến tạo "sắc như dao cạo" của Del pi và 1 trong số đó đã thành bàn, 1 pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Marchionni, ngoài ra tiền vệ này cũng có nhiều pha hãm thành rất nguy hiểm.
Cuối hiệp 2 khi Alex rời sân, Nedved được kéo vào đá trung lộ, Marchionni di chuyển đảo cánh liên tục (đây ko phải lần đầu tiên Ranieri áp dụng bài này) đã tạo ra những bất ngờ cho hàng thủ của Fio, trong đó có pha phản công nhanh đưa Giovinco vào thế 1v1 với thủ môn.
Với những tiến bộ trong lối chơi + sự may mắn, trọng tài (yếu tố ko thể thiếu của các nhà vô địch), Juve có nhiều khả năng sẽ đoạt Scudetto.
Forza Juve
Nhân tiện, chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và với Juventus.
PS: sao dạo này mình đăng nhập vào diễn đàn rất khó khăn, có ai bị thế ko?
-
để ý hôm qua mặt sân rất trơn,đó là lý do cầu thủ hay té và thủ môn hay ói bóng
-
cái pha ghi bàn đó,
thằng Marchiso chạy chỗ cũng quá tuyệt vời. Alex chỉ việc đưa bóng đúng tầm nó chạy xuống. - Tuy nhiên nếu rành hơn thì đó là 1 pha phối hợp của tập thể khi những cầu thủ khác chạy chỗ tạo khoảng trống. Cứ như Barca nhỉ (giá mà đc như Barca )
-
Quả đấy ngon của nó. Alex chuyền, chú nào tưởng đã ở tư thế việt vị chạy lên, Claudio chạy xuống (ko việt vị nhá), 1 nháy. Nhưng công bằng mà nói Fio đáng có 1 bàn và Juve bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nedved và Zanetti chơi yếu quá! Inter hòa, còn Milan thắng. Nói chung đường còn dài, hy vọng năm mới nhiều may mắn hơn
-
Chán chưa ! Inter thắng nữa rồi . Thắng y chang mình mới ghê !! Inter Bắt chước Juve
-
Y chang đâu mà y chang. Nó thắng thuyết phục hơn nhiều. Ép Samdo như ép giò ý. Tạo ra hàng loạt cơ hội mà nếu ko đen thì phải 3-0 chả ít.
-
Nói thế thì y chang đúng rồi. Juve cũng ép như ép giò. Có chăng Samdoria khác Fio, Fio đánh trả ác liệt còn Samdo thì yếu quá
-
Nói thế thì y chang đúng rồi. Juve cũng ép như ép giò. Có chăng Samdoria khác Fio, Fio đánh trả ác liệt còn Samdo thì yếu quá
Sap' toi' tran Juve-Udinese gòi . Chả thấy có lịch truyền hình nào có trực tiếp Juve đá hết ráo !!! VTV3 thì đi trực tiếp trận Fio-Napoli gòi . Rõ chán Coi bằng máy tính riết rồi 2 con mắt mún nổ lun ( vì màn hình quá nhỏ , lại có thêm vụ bị nổ hạt màn hình ) )
mấy Anh bàn tán đi nhá , nghe nói trận này ta sẽ có Trezeguet ngồi trên băng ghế dự bị và có thể dc vào sân ở hiệp 2 !!!
-
Trez trở lại, Tiago và Chiellini cũng trở lại, Sissoko và Molinaro cũng trở lại sau án treo giò. Nhưng đội hình sẽ không nhiều xáo trộn. Chiellini đá chính thì Melberg lên ghế dự bị, Sissoko lại sát cánh cùng Marchisio, Molinaro quay lại hành lang cánh trái, Nedved vẫn chưa thể thay thế (trong mắt Rani), Alex và Amauri vẫn là cặp tiền đạo của Lão bà! Nói chung là lực lượng chỉ còn vấn đề ở đôi cánh: Nedved và Marchionni!
-
Danh sách cầu thủ cho trận gặp Udinese đây
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
8 Amauri
9 Iaquinta
11 Nedved
12 Chimenti
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grgyera
22 Sissoko
27 Ekdal
28 Molinaro
29 De Ceglie
32 Marchionni
33 Legrottaglie
41 Ariaudo
42 Pinsoglio
Ngoài lề tý: Trang Web chính thức của Buffon sẽ active từ ngày mai: www.gianluigibuffon.com
-
Sao Nedved vẫn chưa được nghỉ nhỉ?
Tớ nghĩ trận này nên để Giovinco đá chính, tạo áp lực và cầm bóng đánh đòn phủ đầu trước, sau đó mới thay Nedved vào giữ nhịp và phòng ngự phản công thì hợp lý hơn.
Udinese công làm thủ phá nên phải có một hàng công mạnh, cấp nhiều bóng cho tuyến trên bắn phá khai thông trước, đá sẽ thoải mái hơn nhiều. Udinese cũng ko có con bài nào ngon ở cánh phải nên ko phải lo lắng lắm đâu.
-
Sao Nedved vẫn chưa được nghỉ nhỉ?
Tớ nghĩ trận này nên để Giovinco đá chính, tạo áp lực và cầm bóng đánh đòn phủ đầu trước, sau đó mới thay Nedved vào giữ nhịp và phòng ngự phản công thì hợp lý hơn.
Udinese công làm thủ phá nên phải có một hàng công mạnh, cấp nhiều bóng cho tuyến trên bắn phá khai thông trước, đá sẽ thoải mái hơn nhiều. Udinese cũng ko có con bài nào ngon ở cánh phải nên ko phải lo lắng lắm đâu.
Nói chung không ai trả lời được ngoài Ranieri . Trận nào cũng thấy Nedved cày như trâu, Giovinco và Paolo De Ceglie thì cứ đừng ngoài nhỏ hết cả nước miếng. Xem chừng đây là chủ đích của Ranieri, bắt Giovinco và De Ceglie phải cố gắng và kiên nhẫn chăng? Không ai biết ngoài "Hắn"
-
Thua bố 1 nháy rồi! Giovinco đá thay Alex, Chiellini chưa thể ra sân. Xem bằng UUSEE được thôi
-
thằng Grygera đá tệ quá ,toàn bị Di Natale phá cánh đó
thằng Giovinco nhỏ quá ,đụng phát là ngã ,Nedved vẫn đá dở như thường lệ ,ko ai làm bóng cho Amauri cả
-
thằng Grygera đá tệ quá ,toàn bị Di Natale phá cánh đó
thằng Giovinco nhỏ quá ,đụng phát là ngã ,Nedved vẫn đá dở như thường lệ ,ko ai làm bóng cho Amauri cả
Trận này ko có ai làm bóng.Marchionni phung phí cơ hội. Khìn thật, bi quan rồi
-
Cho xin link xem và link đến tool với bạn ơi.......
Hic, Roma, AC và Inter đều đang dẫn, căng quá.
-
Down UUSEE về đi! Rồi qua bên http://asiaplatetv.com/watch_uusee.php?id=148 (http://asiaplatetv.com/watch_uusee.php?id=148) lấy links
Down UUSEE về đi! Rồi qua bên http://asiaplatetv.com/watch_uusee.php?id=148 (http://asiaplatetv.com/watch_uusee.php?id=148) lấy links
Link down nè: http://www.tv-live.it/download/uusee.zip (http://www.tv-live.it/download/uusee.zip)
-
2-1 rồi. Inter, Roma và AC vẫn dẫn điểm.
Juve lại đuối chăng ???
-- ---------------------------------------------
Lại đuối thật rồi. Mãi mới lên được kém 3 điểm thì giờ lại kéo ra thành 6. Lại một mùa trắng tay với HLV thiếu cá tính.
Đúng là các CLB truyền thống cao vẫn phải có HLV đỉnh cao mới giữ được truyền thống.
Giờ còn mấy ngày nữa thị trường đóng cửa, vẫn còn kịp mua Diego, thậm thụt với Schwen đi cho xong mùa sau.
-
Hoải thật . Nedved đang kiệt sức mà sếp Ranieri cứ cho đá , để De Ceglie và Giovinco ngồi trên băng ghế dự bị gặm ghế ... Amauri trận này đói bóng quá , chả có ai chuyền cho quả nào , chưa kể sếp Marchioni trận này lại phung phí cả 4,5 quả ...
Sắp bị Milan đuổi kịp còn khoảng cách với Inter thì eo ơi ... 6 điểm ... y như lúc đầu ... Mùa trước bị mấy đội bóng nhỏ lấy điểm , mùa này bị toàn " ông lớn " chôm hết điểm ( hết Napoli , Inter rồi tới Udinese xử ...!!!)
-
Buồn quá các bác ạ, mất cha nó một đêm muỗi cắn tìm mờ cả mắt mới được cái link coi online vậy mà cuối cùng đá đấm như thế đó. Nhìn cái đội hình xuất phát là buồn rồi, từ tvệ đến tđạo duy chỉ có 1
thằng sáng tạo, phần còn lại toàn những chú công nhân, hết thời, trung bình thì ăn vào mắt, ngay cả Alex đá với cái bộ sậu này nhiều trận còn bó tay chịu chết (Siena, Lazio) thì sao mà dồn tất cả trách nhiệm lên vai thằng ku Giovinco được
Nedved, một tượng đài như thế mà giờ đây Ranieri (muốn chửi lắm rồi) đang biến anh thành trò hề (sắp thành Maldini thứ 2 rùi), tuổi cao phong độ kém mà luôn luôn trong đội hình chính từ cuối tuần đến giữa tuần, nói dại chứ giờ chỉ mong cho thằng nào đốn cho anh rời sân để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ, biết đâu lại cho kết quả khả quan như trận Milan (
Ban lãnh đạn khốn nạn keo kiệt nếu thấy ko có thằng ku nào trong lò đào tạo trẻ có thể đá thay Nedved thì làm ơn móc túi mua dùm người thay thế, *** tiền thì cứ vứt vào những Poulsen, Almiron, Tiago,... để rồi chẳng được cái tích sự gì trong khi những chỗ cần mua lại éo mua.
Gần hết kì chuyển nhượng rùi mà chưa thấy động tĩnh gì hết, nếu cứ tiếp tục kiểu này thì cứ xác định là mùa giải trắng tay cho thanh thản
Thêm một ý nữa: một đội bóng dựa nhiều vào 2 cánh, có 3 tđạo cao to vậy mà ko có nổi 1 tvệ nào tạt bóng cho ra hồn là sao, sh*t
-
Buồn quá các bác ạ, mất cha nó một đêm muỗi cắn tìm mờ cả mắt mới được cái link coi online vậy mà cuối cùng đá đấm như thế đó. Nhìn cái đội hình xuất phát là buồn rồi, từ tvệ đến tđạo duy chỉ có 1 thằng sáng tạo, phần còn lại toàn những chú công nhân, hết thời, trung bình thì ăn vào mắt, ngay cả Alex đá với cái bộ sậu này nhiều trận còn bó tay chịu chết (Siena, Lazio) thì sao mà dồn tất cả trách nhiệm lên vai thằng ku Giovinco được
Nedved, một tượng đài như thế mà giờ đây Ranieri (muốn chửi lắm rồi) đang biến anh thành trò hề (sắp thành Maldini thứ 2 rùi), tuổi cao phong độ kém mà luôn luôn trong đội hình chính từ cuối tuần đến giữa tuần, nói dại chứ giờ chỉ mong cho thằng nào đốn cho anh rời sân để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ, biết đâu lại cho kết quả khả quan như trận Milan (
Ban lãnh đạn khốn nạn keo kiệt nếu thấy ko có thằng ku nào trong lò đào tạo trẻ có thể đá thay Nedved thì làm ơn móc túi mua dùm người thay thế, *** tiền thì cứ vứt vào những Poulsen, Almiron, Tiago,... để rồi chẳng được cái tích sự gì trong khi những chỗ cần mua lại éo mua.
Gần hết kì chuyển nhượng rùi mà chưa thấy động tĩnh gì hết, nếu cứ tiếp tục kiểu này thì cứ xác định là mùa giải trắng tay cho thanh thản
Thêm một ý nữa: một đội bóng dựa nhiều vào 2 cánh, có 3 tđạo cao to vậy mà ko có nổi 1 tvệ nào tạt bóng cho ra hồn là sao, sh*t
Hoàn toàn đồng ý với bạn, hiện nay có thể thấy các cầu thủ trong đội hình chính như Nedved, Marchioni, Grygera, Molinaro không cùng đẳng cấp với những cầu thủ khác, Marchisio vẫn là tiềm năng.
Vai trò của Alex trong đội hình Juve là quá lớn vì 4 tiền vệ đều chỉ là những chú công nhân
-
haiz chán óe, nhưng mà nếu so với những dự đoán ban đầu từ lúc mùa giải của tôi vẫn chính xác đấy nhỉ, Inter no 1 - Juve no 2. (đoán sai từ vị trí 3 và 4 - Roma - Milan). Và vẫn với dự đoán ban đầu, Juve cần tăng cường thêm ít nhât 1 tiền vệ giữa và 1 tiền vệ cánh mong ra mới trụ được ví trí thứ 2 các bác ạ.
thằng Morinho thì biết quá rồi, ko biết có ai lạc quan thái quá khi rút ngắn 1 đ với Inter lần trước ko, chứ tôi vẫn tin.. Morinho lắm, nó đua đường trường hơi bị hay, giờ giải nào mà tụ được 3 thằng chuyên gia đường trường là Capello, Morinho, Ferguson thì xem hay phải biết . Quan điểm của tôi là Capello vẫn là nhất, nhưng chọn lối đá thì chọn Furgunson, chọn cá tính chọn Morinho . Hơi ngoài lề nhỉ he he
Chúc các cầu thủ Juve năm mới, ai cũng cày như TRÂU để đoạt chức vd - nhưng Ran ơi, đừng bắt Neved cày, mấy mùa giải làm trâu rồi, giờ cho nghỉ thôi.
-
Sắp tới là trận Juve - Cagliari rồi mấy anh ơi !!! Chả có đài nào trực tiếp . Coi net nữa thôi !!!
-
có ai có link xem trận Juve - Cagliari tối nay hok , share zới , kiếm woài hok thấy , thanks !!!
-
Đội hình dự kiến trận này như sau:
Juve:
4-4-2: Buffon, Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Marchionni, Sissoko, Marchisio, Nedved, Del Piero, Trezeguet.
Cagliari
4-3-1-2: Marchetti, Pisano, Bianco, Canini, Agostini, Fini, Conti, Biondini, Cossu, Matri, Acquafresca.
Tre hay có duyên với các đội đàn em như thế này lắm. Trận này dự đoán 3-1 mặc dù ko hy vọng Inter sảy chân lắm.
Vụ Inter bắt tay với giới cá độ ko hiểu đi đến đâu nhỉ. Có khi báo chí chỉ đưa tin vớ vẩn thế thôi chứ chả làm gì được vì thế lực của Inter đang mạnh. Nhưng chẳng may mà đúng thật thì hài đây. Ibra kẻ phản bội sẽ đi đâu, . Juve tha hồ mà chấm mút.
-
Cái vụ đó ko đi đến đâu đâu, còn lâu mới diệt được
thằng Inter lúc này, chỉ có nước bố già Moggi phun ra vài bí mật như đã hứa thì may ra...
Mà nếu vụ này có thật thì cũng buồn, ***, thằng Inter nó đá như đùa thế mà cuối cùng vẫn vô địch
-
Dạo này MyP2P điên thế ko biết.
Có mấy mối này, các bác có thể xem:
- http://www.asiaplatetv.com/football.php (http://www.asiaplatetv.com/football.php)
- Bet365
-
Account vào bet365 là gì anh em nhỉ?
Có link này anh em
http://redbullsports.blogspot.com/ (http://redbullsports.blogspot.com/)
-
Phí quá tấn công đẹp như mơ mà ông Legrotalie và ông Sissoko đá ko vào.
Xong rồi. Tạt vu vơ phát vào luôn. HV Juve lại đuội rồi. Cố lên anh em ơi.
Ngon. Sissoko đã sửa sai cũng bằng 1 pha đánh đầu từ quả phạt góc. 1-1 cho Juve.
Còn 2 bàn nữa là đạt chỉ tiêu .
Được thêm 1 bàn rồi, hehe.
Rùa vãi, tự nhiên được quả bóng Nedved làm quả sút 94Km/h cháy lưới góc gần.
-
Vao bet365 co cai jfcvn/jfcvn
Bố khỉ! Phòng thủ kiểu quái gì thế nhỉ? Legro và Sissoko bỏ phí hai quả đẹp quá
-
1-1! Nhưng phòng thủ chán quá
2-1! Lâu lắm mới thấy 1 cú sút đúng nhãn hiệu Nedved. Lâu lắm rồi Pavel ah
-
Thua mẹ nó rồi!Nhục ___ tả được. Cả hai quả như nhau. Trọng tài có vấn đề! Thôi nhé
-
Juve phải xem lại thôi. 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ yếu hơn.
Mà từ khi Buffon + Trez trở lại...
Amauri và Del ko thấy ghi bàn...
-
Quá là đau, đang hăm hở đuổi Inter kịch liệt, đã có lúc tưởng túm được nó rồi. Ai ngờ hai trận thua liên tiếp làm tan hết mộng. Bây giờ thì vị trí thứ 3 cũng chả chắc, Thôi SerieA coi như bỏ. Chỉ còn 3 trận ở SerieA nữa làm mốc để chỉnh sửa trước khi đụng Chelsea
-
Thật là nản quá đi mất,không biết điều gì đang diễn ra ở Juve thế không biết.Lối đá thì đơn giản mà lại toàn trông vào mấy ông già,cày liên tục từ giữa tuần đến cuối tuần,không biết rồi sẽ đi đến đâu,nghe lão Ran phát biểu sau mỗi trận đấu chẳng thấy tí tinh thần quyết thắng nào cả,toàn đội bạn đã có một trận đấu tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng.Nhìn thấy bao nhiêu vị tri cần bổ sung thì mùa chuyển nhượng lại nằm im,toàn đánh tiếng với những
thằng đâu đâu ý,lúc nào cũng tuyên bố đội hình không cần phải mua thêm cầu thủ nào.Kết quả lượt về thật tệ quá,như vậy là vứt đi cái Scud rồi,chỉ còn mỗi mục tiêu là C1 nữa thôi mà với tình hình như thế này thì thật khó.
-
Thôi cố gắng tranh chấp vị trí thứ 2 với Milan thôi. Stop mơ scudetto. - Tối qua mình định thức xem... may quá.
-
Tớ cũng thế, tối qua ngủ quên mất, may quá ko phí một đêm thức trắng. Sáng xem hightlight thấy juve mình như là mời chào nó ghi bàn ý nhỉ, 2 pha toàn thấy đối mặt thủ môn trống trải quá. Thôi tạm biệt sờ cu, đá đấm thế bảo sao
thằng Inter nó ko vừa đá vừa chơi cá độ, có tạo được áp lực dek gì đâu, giờ này chắc nó đang rung đùi cười khoái chí
-
COi như xong cả mùa giải năm nay !!! Stop mơ về Scudetto ... qua mơ tiếp Coppa Italia và Champions League ... Giành dc vị trí thứ 2 và 3 là xong mục tiêu ở Serie A ... Ranieri thì mùa hè tính " sổ " với ổng
-
Tính sổ thêm với Secco nữa. Mua bán thế này thì sao vô địch được.
Mùa nào cũng hứa hão rút cục ngoài Sissoko một công nhân chính hiệu ra ko đem về được nghệ sỹ nào.
Tin vui nhưng cũng chả đáng mà ăn mừng là Inter cũng hòa. Chắc cùng lắm bị AC vượt lên thôi.
-
Cái vụ điều tra Inter nghe chừng hơi khó - vì sự thật thì cá độ là nguồn sống của các clb tại Serie A.
-
dạo này nhìn lịch ông Juve cũng dày gớm.. từ trước tới nay vẫn đá như vậy thôi..
lại lặp lại cái chuỗi đen tối đầu mùa chăng..
-
Trận thua này lỗi phần lớn thuộc về Ranieri. Trong hiệp 2, ông ta đã chỉ đạo các học trò đá với đội hình 4-4-2 hình kim cương với Nedved đá vị trí hậu công, Marchisio ở cánh phải, Marchionni ở cánh trái và Sissoko đá thấp nhất trong bộ tứ tiền vệ. Với lối đá này, khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ Juve đã giảm đi rất nhiều. Với chỉ một tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ phòng ngự, cùng với bẫy việt vị được sử dụng thường xuyên, hàng thủ Juve đã không lấp được những lỗ hổng ở khu vực trung lộ. Chỉ với một tiền vệ mang tính chất phòng ngự, hàng hậu vệ của Juve đã bị xé toạc bởi các tiền đạo đội bạn. Với bẫy việt vị được sử dụng thường xuyên, hàng hậu vệ 4 người đã không trở về kịp khi các cầu thủ Cagliari phối hợp tấn công do đã dâng lên khá cao. Không biết khi áp dụng đội hình này Ranieri có mục đích này. Chẳng lẽ ông ta không biết rằng trên thế giới hiện nay hầu hết các đội bóng đều đá với 2 tiền vệ mang hơi hướng phòng ngự nhằm cân bằng đội hình hay sao. Hay là ông bắt đội bóng phải sớm thích nghi với đội hình này để chào đón Diego trong mùa hè tới đây. Thực ra với cặp tiền vệ trung tâm Sissoko và Marchisio, lối đấ của Juve vẫn luôn đảm bảo được sự cân bằng cần thiết. Hiện nay Marchisio đã có những tiến bộ hết sức đáng kể trong mùa giải năm nay. Vì thế liệu có cần phải mang về Diego nữa hay không?Nếu Diego đá được ở vị trí Nedved thì sẽ không nói làm gì. Còn nếu anh chỉ đá được ở vị trí hậu công thì có thể hàng tấn công của Juve sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nhưng sẽ thủng lưới nhiều hơn. Điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách của Juve. Nên nhớ rằng ở Serie A, đội nào phòng ngự càng tốt thì khả năng giành Scudetto càng cao, không giông như ở Liga hay Fremier League. Chẳng phải trong thời kỳ hoàng kim của mình, Real vẫn đá với 2 tiền vệ chỉ biết phòng ngự hay sao. Với Zidane và Figo ở phía trên, cặp Geremi và Makelele thậm chí khả năng tấn công còn thua xa cặp Marchisio và Sissoko hiện nay.
-
Em thấy bác nào cũng có cái lý cả,nhưng theo em cái khó bây giờ là nedved già rồi,cánh bên kia thì cũng thế nên không có nhiều tình huống bó vào trong để bơm bóng cho tiền đạo nữa,Sis và Mar thì chủ yếu chỉ hoàn thành việc phòng ngự nên xem nhiều trận em thấy juve đá nhạt nhẽo lắm,mà lại có cảm giác mong manh thế nào ý,giờ gặp đội nào cũng trầy trật cả,thay thế nedved cần thêm thời gian chẳng lẽ từ giờ đến lúc đó cứ đá như thế này sao.
-
tôi nghĩ phân tích gì thì cũng có hết rồi. Suy tới cùng, Juve bay được tới lúc này là trên đôi chân của Del Piero, ko quá tâng bốc, ko quá cuồng nhiệt. Del xuống Juve xuống theo, lạc quan sao được khi 1 tập thể phải dựa trên phong độ của 1 lão tướng.. 35t. Viết con số 35 mà thấy não hết cả lòng. .
-
Gần hết hai mùa rồi ma vẫn thấy Juve của Rainieri nguyên 1 bản cũ: đưa người hâm mộ lên mây xanh với những chiến thắng hoành tráng rồi lại đạp tất cả dưới vũng bùn. Để thua những Palermo, Cagliari ngay trên sân nhà, tan tác thành tích đối đầu bất bại mấy thế hệ tạo dựng.
Thắng 2, 3 trái rồi lại vấp ngã thì có ý nghĩa gì. Thà cứ 1 trái mà ổn định như ngày xưa...
-
Gần hết hai mùa rồi ma vẫn thấy Juve của Rainieri nguyên 1 bản cũ: đưa người hâm mộ lên mây xanh với những chiến thắng hoành tráng rồi lại đạp tất cả dưới vũng bùn. Để thua những Palermo, Cagliari ngay trên sân nhà, tan tác thành tích đối đầu bất bại mấy thế hệ tạo dựng.
Thắng 2, 3 trái rồi lại vấp ngã thì có ý nghĩa gì. Thà cứ 1 trái mà ổn định như ngày xưa...
Bác này nói đúng ý tớ. Nhìn lại mùa giải năm ngoái cũng vậy, bao giờ đội bóng của Ranieri cũng có những giai đoạn lên xuống thất thường, dở -hay -dở -hay, có những lúc tưởng như Ranieri bị sa thải đến nơi nhưng bỗng nhiên juve lại có những chiến thắng quan trọng (trước Inter, Roma, Milan...) thế là dư luận lại dịu xuống, cứ như thế tiếp diễn nên chẳng thế dek nào mà đuổi lão được, thế nên tuy thành tích đối đầu với các đội mạnh khá tốt nhưng chẳng thể nào có cơ hội vô địch
Có người nói với đội hình chấn thương như vậy thì vị trí thứ 3 + vượt qua vòng bảng CL là tốt rồi, nhưng tớ cho rằng chúng ta còn có thể làm tốt hơn. Hãy xem lại vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng tệ hại của juve hiện nay:
- 2 cánh yếu kém: Nedved già, Camo chấn thương liên miên, Marchionni thất thường
- Hậu vệ mỏng: trung vệ ngoài Chiellini thì Legrott tuy đã tiến bộ nhưng có nhiều lúc vẫn mất tập trung, hvệ biên thì công thủ kém đều
- Tiền vệ trung tâm thiếu người sáng tạo, chủ yếu vẫn là 2 chú trâu bò cày bừa
Xin hỏi trong những điểm kể trên có điểm nào mà năm ngoái chúng ta ko gặp phải??? Mùa đầu tiên có thể nói Ranieri mới đến nên chưa hiểu hết, nhưng sau 1 mùa giải thì những điểm yếu chết người như thế thì HLV trưởng phải rõ hơn ai hết chứ. Vậy mà xem ông ta bổ sung những ai: Kezevic yếu kém, Mellberg trung bình, Poulsen trâu bò làm kiểng nhiều hơn đá bóng,... Như vậy thì làm sao tránh khỏi việc dẫm vào vết xe đổ của năm ngoái, nói thật bây giờ chỉ có một phép màu nào đó thì ta mới mong có danh hiệu mùa bóng này.
-
Bác này nói đúng ý tớ. Nhìn lại mùa giải năm ngoái cũng vậy, bao giờ đội bóng của Ranieri cũng có những giai đoạn lên xuống thất thường, dở -hay -dở -hay, có những lúc tưởng như Ranieri bị sa thải đến nơi nhưng bỗng nhiên juve lại có những chiến thắng quan trọng (trước Inter, Roma, Milan...) thế là dư luận lại dịu xuống, cứ như thế tiếp diễn nên chẳng thế dek nào mà đuổi lão được, thế nên tuy thành tích đối đầu với các đội mạnh khá tốt nhưng chẳng thể nào có cơ hội vô địch
Có người nói với đội hình chấn thương như vậy thì vị trí thứ 3 + vượt qua vòng bảng CL là tốt rồi, nhưng tớ cho rằng chúng ta còn có thể làm tốt hơn. Hãy xem lại vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng tệ hại của juve hiện nay:
- 2 cánh yếu kém: Nedved già, Camo chấn thương liên miên, Marchionni thất thường
- Hậu vệ mỏng: trung vệ ngoài Chiellini thì Legrott tuy đã tiến bộ nhưng có nhiều lúc vẫn mất tập trung, hvệ biên thì công thủ kém đều
- Tiền vệ trung tâm thiếu người sáng tạo, chủ yếu vẫn là 2 chú trâu bò cày bừa
Xin hỏi trong những điểm kể trên có điểm nào mà năm ngoái chúng ta ko gặp phải??? Mùa đầu tiên có thể nói Ranieri mới đến nên chưa hiểu hết, nhưng sau 1 mùa giải thì những điểm yếu chết người như thế thì HLV trưởng phải rõ hơn ai hết chứ. Vậy mà xem ông ta bổ sung những ai: Kezevic yếu kém, Mellberg trung bình, Poulsen trâu bò làm kiểng nhiều hơn đá bóng,... Như vậy thì làm sao tránh khỏi việc dẫm vào vết xe đổ của năm ngoái, nói thật bây giờ chỉ có một phép màu nào đó thì ta mới mong có danh hiệu mùa bóng này.
Xem trận Cagli là điên nhất. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 1 quả đánh đầu, 2 phát phản công có 3 bàn thắng. Thế thì còn gì là Juve nữa. Và cũng thấy rõ là Juve mấy trận gần đây bắt đầu lệch hướng. Trước khi Buffon trở lại, hàng thủ 4 người gần như bổ sung cực tốt cho nhau. Ngay cả khi xoay tua. Ngay khi Buffon trở lại, thua 2, thắng Fio nhưng đau hết cả tim, còn Siena thì không nói làm gì rồi! Bó chiếu
-
Xem trận Cagli là điên nhất. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 1 quả đánh đầu, 2 phát phản công có 3 bàn thắng. Thế thì còn gì là Juve nữa. Và cũng thấy rõ là Juve mấy trận gần đây bắt đầu lệch hướng. Trước khi Buffon trở lại, hàng thủ 4 người gần như bổ sung cực tốt cho nhau. Ngay cả khi xoay tua. Ngay khi Buffon trở lại, thua 2, thắng Fio nhưng đau hết cả tim, còn Siena thì không nói làm gì rồi! Bó chiếu
tôi nghĩ trận này mấy sếp bỏ túi vài triệu $ tiền cá độ để trả lương cầu thủ, cuối mùa làm vài trận nữa coi như có kd có lời.
-
Tớ hoàn toàn đồng ý với bác 246, trận thua vừa rồi lỗi lớn thuộc về Ranieri.
Sau khi bị dẫn trước, Zanetti bị chấn thương, Ranieri đã bố trí 4 tiền vệ trung tâm hình kim cương với hi vọng vào sự sáng tạo của Nedved. Những tưởng sau khi lội ngược dòng và thắng lại, Ranieri sẽ quay lại với đội hình quen thuộc với 2 tiền vệ phòng ngự, nhưng ko. Thiếu khả năng đánh chặn từ xa, Juve đã liên tục dính phải đòn phản công của Cagliari.
Nếu là 1 HLV đọc trận đấu tốt thì Ranieri đã nhận thấy điều này, nhưng điều đáng nói và ko thể chấp nhận được là 1 đội bóng lớn như Juve lại bị thua ngược, điều gần như ko bao h xảy ra dưới thời những HLV khác. Vì thường sau khi dẫn trước, Juve sẽ chủ động cầm bóng, giữ nhịp độ trận đấu và chơi bóng đầy tính toán, thực dụng. Trong khi đó ở trận đấu vừa qua, Juve chơi thiếu đầu óc, sau khi dẫn trước vẫn ào lên tấn công một cách điên cuồng để rồi bị thua vì phản công.
Rõ ràng Ranieri quá thiếu tính toán và thực dụng để dẫn dắt Juve, mình nghĩ cũng chính vì thiếu những phẩm chất đó nên Ranieri ko thể đạt được 1 danh hiệu nào.
Ngày càng có nhiều tin đồn về việc Juve sẽ lôi kéo Benitez về vào mùa hè tới. Mình mong điều đó sẽ thành sự thật
-
Đừng mong chờ vào Benitez! Benitez sẽ không bao h thành công với Juve đâu!
-
Đừng mong chờ vào Benitez! Benitez sẽ không bao h thành công với Juve đâu!
Làm gì mà chắc "như đinh đóng cột" thế. Mình thì nghĩ "đừng bao giờ nói không bao h".
Mình cũng ko chắc Benitez sẽ thành công ở Juve nhưng mình quá chán Ranieri rồi, quá thiếu khôn ngoan, nên mình chỉ mong cuối mùa bóng lão ta sẽ cuốn gói khỏi Juve.
-
Mùa này , Juve quả là thi đấu khá ẹ trước các đội nhỏ , y như mùa trước ... Thành tích đối đầu với các đội bóng lớn cũng có phần dỏm hết mùa trước : Lượt đi thắng dc Milan , Roma , hòa Fio , Udinese , thua Inter , Napoli ... Lượt về mới qua mà đã thua Udinese , chỉ thắng hú hồn trước Fio ... Còn Napoli , Roma , Inter và Milan ... Ko bít kết quả ra sao đây ... Rõ ràng nếu so sánh về mọi mặt thì Juve đã có phần sa sút hơn mùa trước khá nhìu ... Eo ơi !!! Đừng giống Bremen của Đức hay Chelsea bên Anh thì te tua cả ... Rớt vớt vác dc Champions League hay cùng lắm là Coppa Italia ( lại gặp Napoli mới đau ) cho mùa này có danh hiệu ... đỡ tủi ... Ráng lên , Chelsea cũng đang te tua mà ...
-
Mùa này xác định vị trí thứ hai Serie A + lọt vào bán kết hay tứ kết CL là OK lắm rồi. Lấy tiền mà shopping với cả thanh lý mớ cầu thủ hỗn độn đi.
20 triệu có thể mua được chú DC ngon. 25 triệu cho 1 AMC ngon và 20 triệu cho một bên cánh nữa là mùa sau có thể cạnh tranh sòng phẳng với Inter.
Ranieri nốt mùa này là xong giai đoạn chuyển giao rồi. Mùa sau cho thằng khác nhảy vào thu hoạch. Ông này chỉ giỏi cày bừa sống lay lắt chứ ko canh tác vườn + ao + chuồng kết hợp được, .
-
Có 1 thực tế mà tôi nghĩ không ai để ý tới, ngoài vấn đề chuyên môn ra thì hãy thử nhìn lại xem, một đội nổi tiếng là bẩn tiện như Arsenal mà còn chịu bỏ 14t mua Arshavin về ngay mùa đông, ngoài vấn đề quyết đoán của ông Wegner thì Arsenal còn có tiền, còn Juventus ngoài tính rùa bò của BLĐ thì tiền cũng chẳng dư dả gì để mà mua sắm nữa, không mua sắm thì chỉ chờ vào cầu thủ trẻ, nhưng nói thật Marchisio, De Ceglie, Giovinco đã là gì nếu so sánh với Gattuso, Aquilani, Lavezzi... hay Gerrard, Robben, Kun trên TG? Tất cả những cầu thủ đó đều đã tỏa sáng ở đội tuổi của Marchisio, De Ceglie, Giovinco rồi.
Tiền cũng là vấn đề tại sao mà Ranieri được ở lại Chelsea lâu đến thế và với cái đà này chắc ông cũng ở lại Juventus lâu đấy, dù gần như chắc chắn ai cũng biết nếu Ranieri ở lại thì Juve sẽ cứ như thế này thôi chứ chẳng đổi mới được gì hơn.
Cái chúng ta mong có lẽ nên là một cục tiền từ trên trời rơi xuống Juventus, có tiền mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
-
Có tiền nhưng cũng cần phải có HLV có nhãn quan và kịch thịch tinh thần cầu thủ tốt mới được. Lắm sao thì cũng nhiều bệnh lắm !
-
Có tiền nhưng cũng cần phải có HLV có nhãn quan và kịch thịch tinh thần cầu thủ tốt mới được. Lắm sao thì cũng nhiều bệnh lắm !
Không có tiền thì dám sa thải HLV và bỏ 1 núi tiền ra thuê HLV xịn không?
-
Ai bảo ko vô địch được... Belusconi mà vạch tội cá độ của Inter thì cửa của Juve vẫn còn sáng lắm
-
Rõ ràng là với Juve việc bỏ ra nhiều tiền bây giờ gần như điều không thể. Dự án xây SVĐ đã ngốn hơn 100M, FIAT đang khủng hoảng. Tài trợ chính vẫn là FIAT. Vậy tiền đâu ra mà shopping? Việc trọng dụng những cầu thủ trẻ, chất lượng vừa phải (Knezevic, Melberg...) là điều mà các ông chủ Juve muốn hơn là quẳng 1 đống tiền ra. Suốt từ đầu mùa đến giờ, hết tin Juve quan tâm đến cầu thủ này, ngó cầu thủ kia. Thực ra toàn là tin vịt, nghe như là Juve đang rất tham vọng... Nhưng phải có tiền mới có tham vọng được. Thế nên khả năng thay HLV hiện giờ là rất thấp. Cùng lắm là bết bát quá thì Rani ra đi và HLV đội trẻ Ferrara lên.
Serie A giờ kém xa ngày xưa rồi. Vị trí thứ 3 sau Premier League và Liga xem ra còn lung lay khi Bundesliga đang nổi lên. Chúng ta đành phải chấp nhận những ước mơ vừa phải trên nhưng đôi chân mỏi mệt. Khi nào có HLV mới, cầu thủ mới. Khi nào có tiền!
-
Gì mà thứ 3 sau PL và Liga, vừa rồi được IFFHS xếp vào giải quốc gia xếp thứ 2 đó nha, còn Liga xếp thứ 4 sau cả giải của Argentina
-
Đó là xếp theo thành tích, và đặc biệt là cũng tính cả thời gian trước đây, với những chức vô địch C1 như của Milan ko quá xa thì đứng thứ 2 là đúng mà, còn nếu nói về độ thu hút người xem truyền hình thì đúng là thua 2 giả kia thật
-
Gì mà thứ 3 sau PL và Liga, vừa rồi được IFFHS xếp vào giải quốc gia xếp thứ 2 đó nha, còn Liga xếp thứ 4 sau cả giải của Argentina
Đây là tớ nói đến sức hút với khán giả. Mà còn đến thành tích thì cũng thế thôi. Ngoài Milan còn ngẩng được cái đầu lên, Juve trước kia cũng ko tệ, còn các đội bóng khác toàn úp mặt xuống đất. Chưa kể đến ultras, đến bán độ...
-
Juve đang vật lộn với Napoli. Dạo này sao thấy nhạt nhòa thế nhỉ? Rời rạc tuyến dưới, uể oải tuyến trên. Có lẽ cần 1 cú huých mạnh đây
-
Đau tim vãi! Cuối cùng cũng thắng. Trận này có vài cơ hội đáng lẽ đã thành bàn.
-
Juve đang vật lộn với Napoli. Dạo này sao thấy nhạt nhòa thế nhỉ? Rời rạc tuyến dưới, uể oải tuyến trên. Có lẽ cần 1 cú huých mạnh đây
Dạo này đang ì.. tinh thần kém quá.. tàm này mà gặp 1 đội nhớn.. hay đá C1 gặp Chel luôn.. tình thần mới phấn khởi được cũng nên..
-
Ai bảo ko vô địch được... Belusconi mà vạch tội cá độ của Inter thì cửa của Juve vẫn còn sáng lắm
Trông chờ gì vào ba cái chuyện này...tự mình tiến lên có hay hơn không.....
-
Không hiểu mọi người nghĩ sao. Nhưng tớ thấy khi Alex Manniger bắt thì hàng thủ chơi tập trung hơn hẳn khi có Buffon. Liệu có phải là khi có Buffon thì tinh thần của hàng thủ có vẻ chủ quan hơn ko?
-
hay do tên Manniger nó hay hò hét.. kêu gọi hậu vệ.. nếu đá trung vệ mà phía dưới có thủ môn chỉ huy thì sẽ tập trung và an toàn hơn rất nhiều.. tránh được những pha xâm nhập âm thầm phía sau..
-
hay do tên Manniger nó hay hò hét.. kêu gọi hậu vệ.. nếu đá trung vệ mà phía dưới có thủ môn chỉ huy thì sẽ tập trung và an toàn hơn rất nhiều.. tránh được những pha xâm nhập âm thầm phía sau..
nói về chỉ huy thì buffon hay hơn là cái chắc. Bóng đá hiện đại thủ môn làm nhiều việc lắm chứ ko phải chỉ có bắt bóng thôi đâu.
-
Đây là tớ nói đến sức hút với khán giả. Mà còn đến thành tích thì cũng thế thôi. Ngoài Milan còn ngẩng được cái đầu lên, Juve trước kia cũng ko tệ, còn các đội bóng khác toàn úp mặt xuống đất. Chưa kể đến ultras, đến bán độ...
Khán giả thì từ lâu SA đã ko có nhìu khán giả, nhưng ko sao SA ko lấy số khán giả tới sân làm thu nhập mà là bản quyền truyền hình và nhà tài trợ. Ultras, bán độ thì năm nào chả có
Đó là xếp theo thành tích, và đặc biệt là cũng tính cả thời gian trước đây, với những chức vô địch C1 như của Milan ko quá xa thì đứng thứ 2 là đúng mà, còn nếu nói về độ thu hút người xem truyền hình thì đúng là thua 2 giả kia thật
Đó là tính mùa vừa rồi, nếu tỉnh cả thời gian trước giải Argentina làm gì có cửa xếp trên TBN
-
Buffon là vô địch, chinh chiến cũng nhìu hơn hẳn Manninger, nếu chỉ có hò hét mà thay thế được hết các điểm yếu thì lão chả phải cả đời chụp cho các đội nhỏ hay dự bị cho các đội lớn
Cơ bản là ở thèng Ranieri, nó cứ cho hàng phòng ngự chơi dâng cao, nó cứ tưởng cứ dâng đội hình lên chơi ép sân liên tục như ở PL là có bàn thắng hay sao ấy, mà đây là SA ko phải PL hay Liga. Ngày xưa Juve đá thì chả bao giờ hàng phòng ngự phải dâng lên cao gần nửa sân như bây giờ, phối hợp tấn công cũng đơn giản chẳng có rườm rà như giờ mà cứ thắng đều đều. Còn bây giờ đá thì đá tấn công mà phối hợp nhanh dẫn đến ẩu làm mất bóng bị phản công trong khi hàng phòng ngự thì dâng quá cao về ko kịp dẫn đến dễ thủng lưới, mà tấn công thì rườm rà nhìu pha phối hợp thừa. ở cái SA này đầu tiên chỉ cần phòng thủ thật chắc chắn trước rồi tấn công với 1 vài đường chuyền vào vòng cấm cho tiền đạo chớp thời cơ là đủ có bàn thắng.... thế thôi.....
-
nói về chỉ huy thì buffon hay hơn là cái chắc. Bóng đá hiện đại thủ môn làm nhiều việc lắm chứ ko phải chỉ có bắt bóng thôi đâu.
Không nói đến cái chỉ huy.. mà khả năng hò hét và tinh thần quyết tâm.. nhìn mặt tên Manniger nó như chiến binh hay rì rì đó.. khiến hậu vệ cũng máu lửa theo..
còn Buffon để ý thường hồi EU đá cho Ý.. thấy anh này không có tư chất thủ lĩnh.. hơi lành..
-
Vớ vẩn! Ai đi so sánh Buffon vs Alex Manniger. Ở đây nói đến là hình như ko có Buffon trong khung thành thì ý thực tập trung của các hậu vệ cao hơn hẳn, chơi không hời hợt như mấy trận có Buffon. Tất nhiên đấy là phỏng đoán, vì có thể tâm lý chung của toàn đội đang chùng xuống sau kỳ nghỉ đông, dấu hiệu 1 cuộc khủng hoảng nho nhỏ đang mầm mống dấy lên.
Còn Serie A ko còn hấp dẫn như ngày xưa. Phải công nhận đó là sự thực! Mọi thống kê chỉ mang tính tương đôí. Bóng đá mà ko có người đến sân thì cũng mất vui. Chả nhẽ sau này lại cho vào phòng kín, đá bóng xong rồi truyền hình trực tiếp. Ai đã từng ngồi trên sân để cổ vũ thì mới thấy không khí nó khác hẳn khi xem TV, dù có thể nhìn ko rõ bằng, có thể nguy hiểm hơn (như tớ tý cái chìa khóa vào mặt ). Được hồi đầu mùa xem cũng hấp dẫn phết!
-
Mình cũng có cảm giác trong giai đoạn này Manninger bát hay hơn Buffon nhưng cứ chờ xem Buffon lấy lại phong độ cao nhất như thế nào ?
-
Buffon là vô địch, chinh chiến cũng nhìu hơn hẳn Manninger, nếu chỉ có hò hét mà thay thế được hết các điểm yếu thì lão chả phải cả đời chụp cho các đội nhỏ hay dự bị cho các đội lớn
Cơ bản là ở thèng Ranieri, nó cứ cho hàng phòng ngự chơi dâng cao, nó cứ tưởng cứ dâng đội hình lên chơi ép sân liên tục như ở PL là có bàn thắng hay sao ấy, mà đây là SA ko phải PL hay Liga. Ngày xưa Juve đá thì chả bao giờ hàng phòng ngự phải dâng lên cao gần nửa sân như bây giờ, phối hợp tấn công cũng đơn giản chẳng có rườm rà như giờ mà cứ thắng đều đều. Còn bây giờ đá thì đá tấn công mà phối hợp nhanh dẫn đến ẩu làm mất bóng bị phản công trong khi hàng phòng ngự thì dâng quá cao về ko kịp dẫn đến dễ thủng lưới, mà tấn công thì rườm rà nhìu pha phối hợp thừa. ở cái SA này đầu tiên chỉ cần phòng thủ thật chắc chắn trước rồi tấn công với 1 vài đường chuyền vào vòng cấm cho tiền đạo chớp thời cơ là đủ có bàn thắng.... thế thôi.....
Quả này rõ ràng là cậu ngứa mắt Ranieri lắm rồi. Nhưng phải rõ ràng một số điểm:
- Phong độ là nhất thời. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác những trận Alex Manniger bắt cảm thấy an tâm hơn. Vì sao thì ai cũng có thể nói. Buffon vừa quay lại sau chấn thương, cần có thời gian để tái thích nghi với hệ thống thi đấu. Và ngược lại, hàng thủ cũng phải tái thích nghi với Buffon. Điều đấy thì cần thời gian
- Hệ thống thi đấu của Ranieri là 4-4-2, đánh biên là chính. Thì rõ ràng việc các HV biên dâng cao là chuyện chắc chắc. Nhưng việc bọc lót không tốt, thiếu người cầm bóng và triển khai tấn công ở trên nên chỉ mất bóng, dính phản công là ăn đòn ngay. Còn cái thời ngày xưa ấy thì xưa rồi, quá khứ rồi. Khi đấy Juve có ai? Viera-Emerson (Blasi dự bị), trước đấy còn Davids, Tarchinardi, Deschamps.... Liệu có cặp TV trung tâm nào cùng thời đấu được. Giờ khác rồi, phải quên với điều đấy thôi. Với những cầu thủ như hiện thời, Juve chỉ thích hợp với những giấc mơ ngựa ô thôi. Húng lên thì đá tưng bừng, sau lại phập phù. Chắc cũng phải sang năm mới khác được
-
Làm quái gì có chuyện ko tập trung ở đây, nghe phát biểu cứ như mấy fans PL hay đổ cho hậu vệ thiếu tập trung vậy. Ngày trước Buffon cũng có bao giờ phải hò hét thế mà Juve vẫn thắng đều đều, Italia vẫn vô địch WC. Ngày trước Cannavaro - Thuram đều là những siêu hậu vệ, ngày nay Chiellini đang là hậu vệ tốt nhất SA, Legrottaglie cũng được có tên ở Azzurri thì trình độ ko phải hạng xoàng, với những người như vậy thì chẳng thể nào do thiếu tập trung, đó chỉ là ngụy biện... Người Ý ko thiếu hậu vệ giỏi nhưng chính chiến thuật phòng ngự và khả năng hỗ trợ trong phòng ngự mới khiến Italia và SA trở nên thật sự nổi tiếng về khả năng phòng ngự... Thử nhìn vào tuyển Anh hay TBN mà xem, họ có Rio, Terry, Puyol, Ramos nhưng chưa bao giờ họ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự như người Ý cả.... Thật chất là lối chơi của Ranieri áp đặt vào Juve ko phù hợp với 1 đội bóng lớn như Juve.... Nên nhớ ở SA nơi nổi tiếng về chiến thuật thì yếu tố chiến thuật mới là quan trọng nhất, ko phải khi ko mà Italia là nơi sản sinh ra nhiều HLV giỏi nhất TG
Juve chơi 4-4-2 đương nhiên hậu vệ cánh phải dâng, ngày trước Zam cũng thế, nhưng ko nói hậu vệ cánh mà ở đây trung vệ cũng dâng rất cao ngay cả khi Juve dẫn bàn hay bị dẫn. 1 đội bóng lớn muốn vô địch điều đầu tiên phải hạn chế tối đa bàn thua tức là có hàng phòng ngự chắc chắn, muốn vậy thì ngoài chất lượng cầu thủ phải kể tới chiến thuật của HLV, ko phải hiển nhiên mà từ khi Capello lên nắm quyền 1 đội nhiều cầu thủ giỏi như Anh mới đá hay được vào ko bị thua lãng nhách như trước
Bác chê Buffon ko thích nghi được tui thấy ko đúng, vì đây ko phải lần đầu Buffon quay lại sau chấn thương nặng, hồi trước khi Buffon chấn thương Abbiati đã chơi rất hay và được triệu tập ở thời điểm đó nhưng Buffon vừa trở lại và chơi ngon lành lấy lại vị trí chính. Những bàn thua hiện nay chẳng có lỗi gì của Buffon mà do Ranieri cho hàng thủ chơi quá cao
Theo tui nguyên nhân chính vẫn là do Ranieri, ko phải lần đầu lão vô tích sự khi ko giúp cho CLB của lão ko giành được cúp lớn, cứ để lão dẫn dắt thì dù có đội hình toàn sao cũng vô ích
Bọc lót ko tốt là do cách bố trí đội hình của Ranieri, nếu hàng phòng ngự dâng cao như hiện nay thì nếu bị phản công như trong trận gặp Cagliari thì hậu vệ sẽ rút về ko kịp, nếu có người về kịp cũng sẽ thiếu hỗ trợ bọc lót khiến dễ bị thua bàn. Ở trận thua Inter 0-1 cũng vậy, Ranieri cho hàng hậu vệ dâng cao liên tục bị Inter chọt những đường chuyền nguy hiểm, rất may là các tình huống đó đều bị thổi việt vị, trong khi hàng phòng ngự Juve dâng cao cũng chẳng làm được tích sự gì với Inter. Trận gặp Lazio thì bị Zarate quần như chong chóng, hàng phòng ngự luôn đặt trong tình trạng báo động, hậu vệ thường xuyên gặp các tình huống bất lợi 1 chọi 1
Ngoài ra Ranieri còn sử dụng người quá bảo thủ.... phung phí sức cầu thủ 1 cách ko cần thiết.... Đầu mùa thì cho giao hữu quá nhiều.... Những cái cúp vớ vẩn như Coppa Italia cũng cho đội hình chính ra đá chứ ko đôn đội trẻ lên đá.... dẫn đến tình trạng mới 1/2 chặng đường các trụ cột đã bị hụt hơi y như mùa giải năm ngoái.... Những ông già như Nedved liên tục bị vắt kiệt sức chứ ko cho Giovinco vào đá
-
Ranieri kém năng lực thì không cần bàn nhiều, nếu thua trước Inter, thậm chí là cả Fiorentina hay Roma thì còn có thể nêu cao điệp khúc "We're unlucky" còn thua trước Cagliari thì chẳng còn gì ngụy biện ngoài cái chuyện kém cỏi ở đây.
Nhưng tôi không đồng tình với cái chuyện so sánh Chielini - Legrottaglie với Cannavaro - Thuram, đến thời điểm này 2 cầu thủ hiện tại của Juve còn lâu lắm mới có thể so sánh với 2 bậc tiền bối đó được.
Chuyện Buffon quay trở lại - Juve thua chỉ là chuyện oldshit ngẫu nhiên + 1 chút là Ranieri và các cầu thủ khác có cái suy nghĩ có Buffon rồi sẽ nhàn hạ hơn chút khâu phòng ngự.
Tôi nghĩ với Juve hiện tại vẫn có thể gặt hái thành công một cách nhọc nhằn (theo kiểu may mắn) vì cả Milan lẫn Inter cũng không phải là đội bóng chơi ổn định suốt mùa, nhưng có lẽ chỉ xảy ra với HLV biết người biết ta nào đó thôi...
-
Làm quái gì có chuyện ko tập trung ở đây, nghe phát biểu cứ như mấy fans PL hay đổ cho hậu vệ thiếu tập trung vậy. Ngày trước Buffon cũng có bao giờ phải hò hét thế mà Juve vẫn thắng đều đều, Italia vẫn vô địch WC. Ngày trước Cannavaro - Thuram đều là những siêu hậu vệ, ngày nay Chiellini đang là hậu vệ tốt nhất SA, Legrottaglie cũng được có tên ở Azzurri thì trình độ ko phải hạng xoàng, với những người như vậy thì chẳng thể nào do thiếu tập trung, đó chỉ là ngụy biện... Người Ý ko thiếu hậu vệ giỏi nhưng chính chiến thuật phòng ngự và khả năng hỗ trợ trong phòng ngự mới khiến Italia và SA trở nên thật sự nổi tiếng về khả năng phòng ngự... Thử nhìn vào tuyển Anh hay TBN mà xem, họ có Rio, Terry, Puyol, Ramos nhưng chưa bao giờ họ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự như người Ý cả.... Thật chất là lối chơi của Ranieri áp đặt vào Juve ko phù hợp với 1 đội bóng lớn như Juve.... Nên nhớ ở SA nơi nổi tiếng về chiến thuật thì yếu tố chiến thuật mới là quan trọng nhất, ko phải khi ko mà Italia là nơi sản sinh ra nhiều HLV giỏi nhất TG
Juve chơi 4-4-2 đương nhiên hậu vệ cánh phải dâng, ngày trước Zam cũng thế, nhưng ko nói hậu vệ cánh mà ở đây trung vệ cũng dâng rất cao ngay cả khi Juve dẫn bàn hay bị dẫn. 1 đội bóng lớn muốn vô địch điều đầu tiên phải hạn chế tối đa bàn thua tức là có hàng phòng ngự chắc chắn, muốn vậy thì ngoài chất lượng cầu thủ phải kể tới chiến thuật của HLV, ko phải hiển nhiên mà từ khi Capello lên nắm quyền 1 đội nhiều cầu thủ giỏi như Anh mới đá hay được vào ko bị thua lãng nhách như trước
Bác chê Buffon ko thích nghi được tui thấy ko đúng, vì đây ko phải lần đầu Buffon quay lại sau chấn thương nặng, hồi trước khi Buffon chấn thương Abbiati đã chơi rất hay và được triệu tập ở thời điểm đó nhưng Buffon vừa trở lại và chơi ngon lành lấy lại vị trí chính. Những bàn thua hiện nay chẳng có lỗi gì của Buffon mà do Ranieri cho hàng thủ chơi quá cao
Theo tui nguyên nhân chính vẫn là do Ranieri, ko phải lần đầu lão vô tích sự khi ko giúp cho CLB của lão ko giành được cúp lớn, cứ để lão dẫn dắt thì dù có đội hình toàn sao cũng vô ích
Bọc lót ko tốt là do cách bố trí đội hình của Ranieri, nếu hàng phòng ngự dâng cao như hiện nay thì nếu bị phản công như trong trận gặp Cagliari thì hậu vệ sẽ rút về ko kịp, nếu có người về kịp cũng sẽ thiếu hỗ trợ bọc lót khiến dễ bị thua bàn. Ở trận thua Inter 0-1 cũng vậy, Ranieri cho hàng hậu vệ dâng cao liên tục bị Inter chọt những đường chuyền nguy hiểm, rất may là các tình huống đó đều bị thổi việt vị, trong khi hàng phòng ngự Juve dâng cao cũng chẳng làm được tích sự gì với Inter. Trận gặp Lazio thì bị Zarate quần như chong chóng, hàng phòng ngự luôn đặt trong tình trạng báo động, hậu vệ thường xuyên gặp các tình huống bất lợi 1 chọi 1
Ngoài ra Ranieri còn sử dụng người quá bảo thủ.... phung phí sức cầu thủ 1 cách ko cần thiết.... Đầu mùa thì cho giao hữu quá nhiều.... Những cái cúp vớ vẩn như Coppa Italia cũng cho đội hình chính ra đá chứ ko đôn đội trẻ lên đá.... dẫn đến tình trạng mới 1/2 chặng đường các trụ cột đã bị hụt hơi y như mùa giải năm ngoái.... Những ông già như Nedved liên tục bị vắt kiệt sức chứ ko cho Giovinco vào đá
Ran bố trí đá bẫy việt vị mà.. thế nên hậu vệ hay dâng cao.. chỉ cần trong trận 4 hậu vệ không tập trung, không có khả năng chịu sức ép.. phối hợp không ăn ý.. là dính đòn ngay..
-
Chính xác, nhưng cũng phải công nhận là Ranieri sử dụng lối chơi bẫy bẫy việt vị liên tục, đã có vẻ bị bắt bài, hàng hậu vệ và đặc biệt là 2 trung vệ của Juve ko yếu nên không cần thiết phải chơi như vậy, bộ tứ vệ giăng ngang vững vnagf đủ sức đnahs chặn các đợt tấn công của đối phương mà ko cần chơi bẫy việt vị nhiều, nếu chơi bẫy việt vị trong các trận đáu với các đối thủ có hàng tấn công mạnh thì quá được, chứ còn gặp các đội yếu hơn thì có khi lại là tạo khoảng trống cho đối phương phản công
-
Uhm, chơi bẫy việt vị nhiều khi đau tim, từ đầu mùa quá nhiều lần tớ thấy những chú như grygera hay molinaro đứng sai vị trí mười mươi, may là trọng tài thổi còi chứ ko là chết chắc, bạn có thể 9 lần bắt việt vị thành công nhưng chỉ một lần sai lầm là trả giá, trong khi nếu chơi bọc lót tốt thì dù 1 hvệ bị vượt qua nhưng cũng còn đồng đội hỗ trợ
Có điều tớ ko hiểu sao trong trận gặp Cagliari khi ta đang dẫn trước rồi mà vẫn cho hvệ dâng cao thế là sao nhỉ, ai đời một đội bóng như juve mà để cho thằng tí hon nó làm cho 2 nhát phản công khi đang dẫn trước bao giờ, có 10 Buffon cũng ko thể đỡ nổi mấy quả 2vs1 như thế
-
Có ai định so sánh Gigi với Alex đấy nhỉ? Đây đang chỉ bàn đến giả thiết sự ăn ý của hàng thủ thôi. Nó chỉ đơn giản là 1 điều ngẫu nhiên. Còn chuyện so sánh Juve bây h với trước kia thì xin bác. Ko so sánh được đâu. Ngay cả cầu thủ ngon nhât bây h là Chiellini thì vẫn còn cách xa Canna hay Thuram của ngày xưa, còn Legro cũng chỉ tròn vai thôi, chứ chưa phải thật sự xuất sắc. Mọi so sánh đều khập khiễng.
Bẫy việt vị của Ranieri dễ chết một phần trọng tài bây h soi Juve kỹ lắm. Trận gặp Cagli cũng có 1 quả như thế.
-
Các bác cứ tranh cãi làm gì ,tớ thấy ai cũng có phần đúng cả .
Thứ nhất lỗi của Ranieri thì là việc đương nhiên rồi ,khả năng đọc trận đấu kém và thay người lung tung ,lại tin dùng người già bỏ qua người trẻ ,một con người ko phải để thành công.Mà thậm chí các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng còn rất non ,tớ chỉ thấy Marchisio và De Ceglie có thể ra sân đều thôi ,còn Giovinco toàn bị té ,chắc chưa học được cách che bóng của Del
Thứ hai thì rõ ràng cầu thủ của Juve giờ ko phải là những người quá xuất sắc ,ngoại trừ Chiellini đá tốt và Legrottaglie tròn vai ,còn lại Grygera và Molinaro chưa đủ tầm để chúng ta có thể kì vọng ,việc mắc lỗi mà thậm chí là mắc lỗi thường xuyên là ko tránh khỏi. Với lại mình thấy Sissoko đá cũng trận hay trận dở ,trận gặp Cagliari ngoài bàn thắng thì Sissoko đá như người mơ ngủ ,bàn thắng chốt hạ của Cagli đóng góp công sức rất lớn của anh khi chuyền hỏng ngay giữa sân.
Nói chung xem xong trận Cagli thì dù chán nhưng cũng ko làm mình bất ngờ lắm, với một lực lượng như vậy thì sẽ phải có lúc lên lúc xuống như vậy thôi ,ko tránh được
-
Milan hòa rồi ... Cơ hội để cho ta vượt lên ngang bằng điểm với họ ... Tối nay gặp Catania rồi ... Đau tim wá , ko bít " sếp " Ranieri mình làm ăn kiểu gì nữa đây ...
-
Các bác cứ tranh cãi làm gì ,tớ thấy ai cũng có phần đúng cả .
Thứ nhất lỗi của Ranieri thì là việc đương nhiên rồi ,khả năng đọc trận đấu kém và thay người lung tung ,lại tin dùng người già bỏ qua người trẻ ,một con người ko phải để thành công.Mà thậm chí các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng còn rất non ,tớ chỉ thấy Marchisio và De Ceglie có thể ra sân đều thôi ,còn Giovinco toàn bị té ,chắc chưa học được cách che bóng của Del
Ranieri là chiến lược gia.. chứ không phải là chiến thuật gia.. ông ta là người có thể gây dựng.. vạch ra các kể hoạch phát triẻn đội bóng lâu dài.. cũng như lên kế hoạch tác chiến trước trận đấu.. còn trong trận đấu gần như không có gì thay đổi..
Còn 1 vấn đề rất lo ở Alex.. càng ngày càng thấy Alex ích kỉ.. sợ lắm 1 ngày Alex giống Maldini bên Ac..
huyền thoại thì huyền thoại, cống hiến.. chung thủy.. nhưng càng về già càng ích kỉ.. chỉ mải mê đi tjm kiếm các kỉ lục cá nhân..
-
Anh em cho tớ hỏi Chiellini bị chấn thương 1 tháng à ?
-
Hx, ít nhát là 3 tuần , buồn quá, không kịp khỏi trước trận gặp Chelse thì chắc toi quá
-
dang thang 1 -0 roi. lai bi duoi mot nguoi. ai co cho nao xem trua tiep khong chi cho em voi
-
Coi bang sopcast á ,channel 6001 shanghai GSport
Hoặc xem thêm các kênh ở đây nè :
http://livetv.ru/eventinfo/19314/ (http://livetv.ru/eventinfo/19314/)
Juve vẫn tiếp tục sử dụng bẫy việt vị nhiều ,và kết quả là catania có đến 3-4 tình huống ngon ăn trong hiệp 1
-
Vâng, và chiến thuật của Ranieri đã một lần nữa làm hại Juve. Lần thứ 2 bị gỡ hòa sau khi dẫn trước. 1 - 1 rồi. Đá 10 người mà Catania phản công Juve tấn công mới hay. Sau đó cứ khi Catania phản công thì hàng thủ phản ứng đến tội.
-
Ranieri hay vãi ___ ,một
thằng Tiago đá dở thì cho đá đến phút 82 rồi mới thay bằng một thằng công nhân là Poulsen trong khi đang cần tìm kiếm bàn thắng .
Đội hình được mỗi Camoranesi đá hay thì thay mất (cái này có thể do thể lực chưa đủ) .Cầu thủ tấn công giúp Amauri thì ko một ai ,một mình thằng Amauri nhìn đến tội
Del thì khởi động từ phút 65 đến phút 83 vẫn chưa cho vào.
Hậu vệ thì đá như gà mắc tóc.
Nói chung cảm giác xem mấy trận gần đây thì Juve như một thằng to mà hèn trước mấy thằng yếu hơn ,xem mà bực cả mình.
-
Hic, đá đấm kiểu này lại bị
thằng inter bỏ xa nữa. Chán quá.
Bravo, tuyệt vời, thắng roiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-
yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
-
vừa mới than thở , . Chúc mừng Juve, ko thể tin nổi.
-
2-1 rồi yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhh ,phút 90 mới dữ
-
Thở phào nhẹ nhõm vì Juve thắng và ko bị Inter nới khoảng cách ra 10 điểm ,nhưng còn đó nỗi lo ở hàng hậu vệ ,khi mà cả 4 cầu thủ đá ko ăn ý với nhau ,liên tục mắc sai lầm .Và còn vấn đề của Sissoko khi anh này rất hay xoạc bóng thiếu chính xác ,hoặc phạm lỗi hoặc để cầu thủ đội bạn thoát xuống rất nguy hiểm.
-
Cuối cùng thi cũng sống nhờ một chú công nhân. Ơn chúa. Juve đã thắng.
-
Xem trận này cứ phải gọi là chán đến điên người.. cứ như 1 đội bóng đang ở đáy bảng xếp hạng.. đến sân Catania với mục tiêu cầm hòa và trụ hạng.. chán chẳng buồn chê..
đúng là may mắn đã mang lại tia hy vọng cho Juve..
-
Thì tại thiếu một World Class player thậm chí hai để tạo ra đột biến trong các trận thế này.
Theo phong cách của Wenger thì các em trẻ sẽ tạo ra đột biến. Còn theo Capello thì phải các WC player mới làm được. Chờ gì nữa mà ko vác Silva về.
Nhưng đáng buồn là Secco ko nghĩ vậy. Theo goal.com thì hè này có thể Juve sẽ bán Tre và mua Millito về. Chả khác gì bán WC striker và mua về một món hàng kém giá hơn. Ngoài ra một đống DC và tiền vệ cánh đang nổi danh ở ... serie B. Ặc ặc. Juve đâu phải là một đội như Chievo.
Làm ơn thải hết các thể loại Poulsen, Melberg, Molinaro, Tiago, và đem về Diego/Hamsik, Silva/Lavezzi, Zapata. Tạo cơ hội cho giovinco và Ceglie. Đừng làm chột các tài năng.
Giả sử Marchisio, Gio hay Ceglie vào tay Wenger ko biết Arsenal sẽ đá đấm thế nào nhỉ. Chắc phải đang ở top 3 chứ ko đến nỗi ở vị trí thứ năm như giờ.
-
ôi Juve, nên chuyển mục tiêu thành trụ hạng, haizz
-
ôi Juve, nên chuyển mục tiêu thành trụ hạng, haizz
Đâu ,mục tiêu lọt vào tốp tham dự cúp UEFA
-
Đau tim wá . Nedved sao cứ cho đá 90 phút hoài vậy trời?
Cũng ko trách được vì Juve chơi thiếu người từ đầu trận đấu.
-
Theo tui có 1 điều đáng mừng là Tiago đã chơi tốt. Vừa mới trở lại sau chấn thương mà như vậy là được lắm rồi.
Nếu các pác để ý thì tháng 10 -11/2008 juve hồi sinh do công lớn của Alex, tuy nhiên 1 phần cũng là do cặp tiền vệ trung tâm Sisoko - Tiago, 1 trâu bò và 1 kỹ thuật, tuy nhiên xui xẻo là lúc Tiago chơi tốt nhất thì sau đó lại bị chấn thương.
Khách quan mà nói chỉ cần Tiago lấy lại phong độ như tháng 10 - 11 thì là quá ổn rồi. Hiện tại thì Marchisio vẫn chưa đạt được tới đẳng cấp của Tiago, Marchisio chỉ chơi tốt ở trận gặp Milan mà thôi, như lời BLV trận Catania - Juve nói, và một vài trận ít ỏi khác.
Tuy nhiên Marchisio vẫn còn trẻ, vẫn rất tiềm năng, có điều là kỹ thuật hơi yếu.
-
1 Trận thắng nhọc nhọc nhưng nhiều ý nghĩa.Juve hãy cố lên. Nhưng nhìn toàn cục tôi thấy chiến thuật của RANIERI là không ổn. Juve vẫn còn rời rạc quá. Để lấy lại hình ảnh của những nhà vô địch có thể JUVE cần phải thay HLV ( tất nhiên là ở mùa sau ).Tài của RANIERI cũng chỉ đến thế thôi ( cao lắm là đưa CLB đến vị trí thứ 2 _Như ChelSea chẳng hạn ). Giờ đến cuối mùa giải còn nhiều cam go hy vọng RANIERI có những quyết định và lựa chọn sáng suốt.
-
đọc hết các comment rồi thì - chán chả có gì để nói.
Hy vọng Juve sẽ đứng vị trí thứ 2, chỉ sau Inter, để mình có niềm vui là cười vào mặt thằng ... Anh Ngọc Milan - khi đầu giải nó đánh giá lực lượng của Milan mạnh sau mỗi Inter, Juve thì sau cả Roma.
-
đọc hết các comment rồi thì - chán chả có gì để nói.
Hy vọng Juve sẽ đứng vị trí thứ 2, chỉ sau Inter, để mình có niềm vui là cười vào mặt thằng ... Anh Ngọc Milan - khi đầu giải nó đánh giá lực lượng của Milan mạnh sau mỗi Inter, Juve thì sau cả Roma.
Còn dài lắm bác ợ! Cứ ko ngẩng đầu lên kịp có khi còn nhìn thấy lưng của Napoli, Genoa ấy chứ
-
CHán chả muốn xem mấy phút bù giờ thế mà lại ghi được bàn 2 -1 mới sợ chứ, hehe. Nhưng cứ đá thế này thì khéo đến lúc mình vỡ tim chết mất thôi !
-
thằng nào hôm qua vào kèo trên thì cứ gọi là Fio nó đang phi ầm ầm rồi. Không khéo cuối mùa nó leo lên thứ 2 mất.
-
Năm nay ngựa ô chạy được lúc lại phải nghỉ dưỡng sức: Fio, Napoli, Lazio, Genoa
-
Tớ đặt nó là ứng cử viên vị trí thứ 2 đấy, chả phải ngựa ô đâu
-
ếck cần biết, cứ thắng là sướng rồi
xem thế này mới gọi là xem chứ
-
Fio vẫn thiếu bản lĩnh để lọt vào top 3. Nhưng lối chơi có nét và lực lượng trẻ, ngon cũng có thể là 1 yếu tố khá hấp dẫn của Fio.
-
Xong. Không Sissoko, ko Iaquinta, có thể ko Marchisio cho trận gặp Samdoria!
Mong mấy chú lên tuyển đừng chấn thương không thì chỉ còn niềm tin thôi. Poulsen đá cặp với Tiago
-
Xong. Không Sissoko, ko Iaquinta, có thể ko Marchisio cho trận gặp Samdoria!
Mong mấy chú lên tuyển đừng chấn thương không thì chỉ còn niềm tin thôi. Poulsen đá cặp với Tiago
Đội hình càng thiếu hụt, càng chắp vá.. Ran lại càng thể hiện được khả năng hàn gắn.. sở trường mà.. và chiến thắng..
-
Mong trời là như thế. Chỉ mong thấy được tinh thần thi đấu như khi gặp Real. Lực lượng và chất lượng chỉ thế thôi, nhưng quan trọng mỗi cầu thủ là 1 chiến binh, cùng 1 mục đích. Đấy là những phẩm chất mà các tifosi đã quen và luôn muốn thấy khi xem Juve. Như những Davids, Di Livio, Conte, Ferrara...!
Xong. Không Sissoko, ko Iaquinta, có thể ko Marchisio cho trận gặp Samdoria!
Mong mấy chú lên tuyển đừng chấn thương không thì chỉ còn niềm tin thôi. Poulsen đá cặp với Tiago
May quá! Chú em Marchisio lại khỏe như vâm rồi, Confirm cho trận gặp Samdo! Ơn giời, chứ ko Tiago + Poulsen thì cũng chả biết hy vọng vào đâu!
-
Giorgio Chiellini And Claudio Marchisio Back At Training For Juventus
http://www.goal.com/en/news/593/juventus/2...raining-for-juv (http://www.goal.com/en/news/593/juventus/2009/02/10/1103178/giorgio-chiellini-and-claudio-marchisio-back-at-training-for-juv)
May quá ,2 cầu thủ quan trọng trở lại rồi
Còn về tinh thần của Juve ngoài trận gặp Real còn có trận gặp AC Milan ,trận đó tớ xem mà có cảm giác Juve đang chiến đấu thực sự ấy
-
Cảm giác bóng của Gigi Buffon vẫn chưa ổn lắm. Trước khi thể hiện phong độ tuyệt vời thì bàn thua trong trận Catania có lỗi của Buffon, ko thực sự xuất sắc lắm. Đang xem trận Brazil - Italia, thì Buffon và Pirlo đáng thất vọng nhất
-
Pirlo chuyền vẫn hay nhưng sao cầm bóng yếu thế nhỉ ,toàn để mất bóng nguy hiểm.
-
Cuộc thi Thử tài bình luận về Juventus
Chủ đề của cuộc thi là “Năm 2008 của Juventus”
Đối tượng dự thi: Tất cả các cổ động viên của Juventus.
Giải thưởng:
- Gồm 1 giải nhất:
+ Giấy khen của JFC
+ 300K tiền thưởng
- 2 giải nhì:
+ Giấy khen của JFC
+ Phần quà trị giá 100K
Ngoài ra các bài viết được giải sẽ được đăng trên trang chủ của badamgia.com.
Thời gian gửi bài dự thi:
- Bắt đầu từ ngày công bố cuộc thi và kết thúc vào ngày 15/03/2009.
Thể lệ cuộc thi:
- Bài dự thi gửi trên diễn đàn JFC hoặc gửi qua email cho juverofan ([email protected]).
- Bài dự thi chưa được từng đăng ở bất kỳ đâu (sách, báo, và cả blog), tất cả những bài dự thi sẽ được kiểm tra một cách gắt gao, những bài vi phạm sẽ bị loại và người dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài thi của mình.
- Bài dự thi có thể viết bằng văn xuôi, thơ, nhạc... sử dụng tiếng Việt trong sáng. Những bài dự thi trình bày sạch đẹp và đúng ngữ pháp, chính tả sẽ được đánh giá rất cao.
- Bài dự thi sẽ được sàng lọc và đưa vào hệ thống chấm điểm của JFC và được chấm bởi một hội đồng giám khảo gồm 3 người làm việc độc lập, khách quan, vô tư. Do các bài thi đều sẽ không đề tên người viết nên tất cả người dự thi đều có cơ hội như nhau .
-Hạn chấm bài cuối cùng của các giám khảo là ngày 20/03/2009.
-Bài dự thi của thí sinh được JFC và ban tổ chức toàn quyền sử dụng.
Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đại hội thường niên của JFC tổ chức 22/03/2009.
Trưởng ban tổ chức: SATHUKHONGVOTINH
Ban giám khảo: Pinturicchio (Mod của www.badamgia.com), Juverofan (Admin của www.badamgia.com), A. Tuệ (Phóng viên Thể Thao Văn Hóa )
Ban tổ chức trân trọng thông báo và mời mọi người cùng tham gia cuộc thi.
Cho tớ quảng cáo tí, mọi người cùng tham gia bình luận cho vui nhé!
Nhân dịp Juve đang phậm phù, Ý vừa thua, cảm xúc anh em đang tuôn trào
-
He he! Nhưng chủ đề của cuộc thi là 2008 mà! Ko tồi cho Juve, Alex !
Pirlo chuyền vẫn hay nhưng sao cầm bóng yếu thế nhỉ ,toàn để mất bóng nguy hiểm.
Hôm qua Ý đá hơi chán, thiếu lửa quá. Mất Rino, mỗi mình De Rossi ko gánh được hết. Dùng Pirlo thời điểm này đúng là ko nên. Mới quay lại sau chấn thương, phong độ sa sút. Đúng như luunhat nói, Pirlo chuyền vẫn ngon nhưng che bóng chán, cầm bóng cũng tệ.
Hai cánh của Grosso và Zambro thì cũng chỉ dừng ở mức bình thường, nhưng già quá! Ko có sự thay thế nào!
Còn hai chú tiền đạo cánh thì chán hẳn!
-
May quá Siss bị chấn thương được nghỉ 1 trận , mà cũng chấn thương nhẹ, cái này có lẽ là tin vui
Ko thì sẽ có 1 cái chết vào tháng 3, khi mà anh ấy ko còn một mẩu sức lực nào nữa
-
thằng Poulsen cũng bắt đầu đá được rồi, nên Sissoko cũng được chia lửa phần nào, đúng là ở cái nước Ý này, không có tiền vệ phong ngự giỏi chỉ có nước ăn cám !
-
Tớ nghĩ là nên để Sissoko nghỉ vài trận xen kẽ, có giấu hiệu quá tải rồi. Trận trước Tiago đá cũng ko tồi, nhưng cảm giác Tiago mà kết hợp với Poulsen thì ko có tý yên tâm nào. Có chú Marshisio hoặc Zanetti thì yên tâm hơn!
-
Ý vài năm tới chắc sẽ khốn đốn nhiều, cầu thủ trẻ chẳng thấy chú nào ra hồn
-
Cũng không đáng ngại nhiều đến thế đâu. Các cầu thủ trẻ cũng ko thiếu, nhưng quan trọng là ko có đất dụng võ. Chiellini nếu ko vì Juventus xuống hạng thì có lẽ đã đang ở Anh rồi, làm sao mà trưởng thành như bây giờ được! Bây h thì cũng nhiều chú được quan tâm phết rồi Marchisio, De Ceglie, Silvestri, Paoloshi.... Hy vọng là sẽ ko bị lãng quên quá lâu
-
Có chú De Silvestri với Marco Motta đá RB hay mà sao Juve k mua ai nhỉ, để Motta gia nhập Roma rồi. Hy vọng mua De Silvestri thay cho Grygera, nhìn Gry chạy mà mình cũng mệt theo .
Còn về cầu thủ trẻ cho tuyển Ý, được mỗi Giovinco sáng sủa nhất mà phải chết già ở Juve rồi, lấy ai tiếp bước Pirlo dẫn dắt lối chơi. Lippi thì gọi vào Pepe, Montolivo, Maggio toàn cầu thủ hạng 2, thậm chí còn chưa bằng lớp trẻ nhà mình.
Tương lai Azzurri phụ thuộc rất nhiều vào Juventus, nếu Juve k mua hoặc phát triển những cầu thủ trẻ thì lấy đâu ra nguồn cho Azzurri, may ra còn mỗi Roma. Inter thì khỏi nói rồi, còn Milan trở thành Brazil-2, những cầu thủ gọi từ những câu lạc bộ còn lại thì làm sao đủ đẳng cấp, chỉ đến như Di Natale là cùng, đá hay nhưng không đủ tầm WC.
Lứa ngay tiếp của Giovinco thấy không bằng đàn anh, được Ariaudo, Pasquato đỡ đỡ chứ như F.Rossi, Esposito thì còn kém quá.
Hôm qua Italia thua Brazil rồi, do lớp già thì đã quá già, còn lớp trẻ thì không có đẳng cấp, dù sao cũng giúp Italia nhận ra tình trạng hiện tại. Hôm nay đón xem Messi làm gỏi Pháp , và TBN hạ Anh mới được
-
Có chú De Silvestri với Marco Motta đá RB hay mà sao Juve k mua ai nhỉ, để Motta gia nhập Roma rồi. Hy vọng mua De Silvestri thay cho Grygera, nhìn Gry chạy mà mình cũng mệt theo .
Còn về cầu thủ trẻ cho tuyển Ý, được mỗi Giovinco sáng sủa nhất mà phải chết già ở Juve rồi, lấy ai tiếp bước Pirlo dẫn dắt lối chơi. Lippi thì gọi vào Pepe, Montolivo, Maggio toàn cầu thủ hạng 2, thậm chí còn chưa bằng lớp trẻ nhà mình.
Tương lai Azzurri phụ thuộc rất nhiều vào Juventus, nếu Juve k mua hoặc phát triển những cầu thủ trẻ thì lấy đâu ra nguồn cho Azzurri, may ra còn mỗi Roma. Inter thì khỏi nói rồi, còn Milan trở thành Brazil-2, những cầu thủ gọi từ những câu lạc bộ còn lại thì làm sao đủ đẳng cấp, chỉ đến như Di Natale là cùng, đá hay nhưng không đủ tầm WC.
Lứa ngay tiếp của Giovinco thấy không bằng đàn anh, được Ariaudo, Pasquato đỡ đỡ chứ như F.Rossi, Esposito thì còn kém quá.
Hôm qua Italia thua Brazil rồi, do lớp già thì đã quá già, còn lớp trẻ thì không có đẳng cấp, dù sao cũng giúp Italia nhận ra tình trạng hiện tại. Hôm nay đón xem Messi làm gỏi Pháp , và TBN hạ Anh mới được
Tớ thì ko tin là Giovinco sẽ thành công rực rỡ như mọi người nghĩ. Giovinco cần được nhiều cơ hội hơn nữa. Còn gọi là lứa ý, thì Giovinco, De Ceglie, Marshisio là lứa U23, Pasquato, Ariaudo là lứa U19, còn Rossi, Esposito, G. Giovinco là lứa U17. So sánh khập khiễng quá!
Còn cái gọi là cầu thủ hạng 2 như Pepe, Montolivo hay Maggio ấy. Xin thưa là chả có cầu thủ nào hạng 1 và hạng 2 cả. Đó đều là các trụ cột của các CLB ko phải xoàng của Serie A. Nếu nói thế thì hạng 2 hết!
-
F.Rossi, Esposito, Ariaudo, Pasquato là cùng một lứa đấy chứ chúng cách nhau có 1 tuổi giống như Gio với Marchisio và De Ceglie thôi
-
Fausto Rossi
Nom Rossi
Prénom Fausto
Poste Milieu
Âge 18 ans
Date de naissance 03/12/1990
Lieu de naissance Turin, Italie
Nationalité Italienne
Taille 1.75
Poids 60 kgs
Numéro de maillot 40
Lorenzo Ariaudo
Nom Ariaudo
Prénom Lorenzo
Poste Défenseur
Âge 19 ans
Date de naissance 11/06/1989
Lieu de naissance Turin, Italie
Nationalité Italienne
Taille 1.86
Poids 70 kgs
Numéro de maillot 41
Simone Eposito
Nom : ESPOSITO
Prénom : Simone
Pays : Italie
Date de naissance : 24 mai 1990
Poste : Milieu de terrain
Taille : 1m71
Poids : 62kg
Club : Juventus Turin
Cristian Pasquato
Personal information
Date of birth July 20, 1989 (1989-07-20) (age 19)
Place of birth Padua, Italy
Height 1.73 m (5 ft 8 in)
Playing position Second striker
Rossi và Esposito vẫn là thành viên của U17, chưa lên U19, còn Giovinco, Marchisio, De Ceglie lên U23 rồi!
-
Bác chưa hiểu ý em rồi, ý em nói F.Rossi, Esposito, Ariaudo, Pasquato là cùng một lứa , F.Rossi, Esposito cách Ariaudo 1 tuổi giống như Giovinco cách Marchisio và De Cegile 1 tuổi chứ k phải nói F.Rossi, Esposito cùng lứa với Giovinco.
Còn bác nói Pepe, Montolivo, Maggio là đẳng cấp thì tại sao Ý lại thua Brazil nhỉ đừng nói với em là do Chiellini k đá nha. Rõ ràng trong trận đó Montolivo và Pepe chẳng để lại chút dấu ấn nào, giữ banh không quá 5s, đi banh không quá 3m , ... Giovinco có thể làm hơn thế nhiều đấy
-
Bác chưa hiểu ý em rồi, ý em nói F.Rossi, Esposito, Ariaudo, Pasquato là cùng một lứa , F.Rossi, Esposito cách Ariaudo 1 tuổi giống như Giovinco cách Marchisio và De Cegile 1 tuổi chứ k phải nói F.Rossi, Esposito cùng lứa với Giovinco.
Còn bác nói Pepe, Montolivo, Maggio là đẳng cấp thì tại sao Ý lại thua Brazil nhỉ đừng nói với em là do Chiellini k đá nha. Rõ ràng trong trận đó Montolivo và Pepe chẳng để lại chút dấu ấn nào, giữ banh không quá 5s, đi banh không quá 3m , ... Giovinco có thể làm hơn thế nhiều đấy
Ai nói đẳng cấp đâu. Nhưng giờ trình độ cầu thủ Ý nó thế . Biết sao được! Còn chú Giovinco thì chắc còn lâu lắm mới được khoác áo tuyển QG! Mà dạo này thấy chú Giovinco chững lại nhanh quá. Giữ bóng cực kém luôn!
Tin vắn: Chú Molinaro được bầu là Cầu thủ Juve xuất sắc nhất tháng 1
Bác nào thích bầu bán thì vào đây: http://www.juventusmember.com/site/ita/index.aspx (http://www.juventusmember.com/site/ita/index.aspx)
-
Tin vắn: Chú Molinaro được bầu là Cầu thủ Juve xuất sắc nhất tháng 1
Chắc lại fix rồi , chú Molinaro cũng nhiều $ chứ nhỉ
-
Molinaro mà là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 thì hiểu là juve đá tệ đến mức nào rồi
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.fr%2Fnews%2Fnews_images%2Fprobabile-formazione2.jpg&hash=140eabe3c2aa352ad8cf7627fcf5874eac7f7117)
Đội hình dự kiến ngày mai đây!
-
Có Chiellini và Camo là cảm thấy yên tâm được 1 tí rồi ,Trez bị tái phát chấn thương phải ko nhỉ ?
-
Có Chiellini và Camo là cảm thấy yên tâm được 1 tí rồi ,Trez bị tái phát chấn thương phải ko nhỉ ?
Trez chấn thương. Ranieri đỡ lo. Sắp tới sẽ nhiều thứ hay đây. Iaquinta, Trez, Amauri, Del cùng sung sức. Bài toán nào cho hàng công? Chả lẽ lại đẩy Alex xuống đá như TV tổ chức?
-
Tiền đạo thì dùng không hết, tiền vệ thì có mà không dùng, hậu vệ thì moi không ra. Thua lão Ranieri này
-
Juve đá rồi. Hồi hộp quá. Juve gây sức ép khá tốt. Nhưng chưa có bàn thắng. Huhu
-
má ơi,thua 1 nho ràu (
-
Bàn thua nham qua, điềm xấu ồi đây.
-
có điềm rồi,hết cột dọc lại đến xà ngang
-
Juve đen quá. Hàng hậu vệ vẫn thi đấu không thật sự tốt. Hi vọng sẽ có bàn thắng sớm trong hiệp 2
-
Đen đek chịu đc 2 hậu vệ cánh của mình đá chán vãi . Hiệp 2 chúng nó phải chuyển gôn , hết bị phù phép rùi sẽ bị thủng lưới thôi . 3-1 come on!!!!!!!
-
hiệp 2 rồi...
-
Bravoooooooooo, vào rồi, thừa thắng xông lên điiiiiiiiiii
-
lalala 1-1 rồi,vùng lên thôi
-
Hòa rồi. Amuri muôn năm
-
Bế tắc quá
-
Đang tấn công dồn dập tự nhiên xìu rồi. Sắp hết giờ, hic.
-
Làm quả nữa vào phút 90 đêê .
-
bo` tay, hòa rồi, chang muốn coi tran inte - milan nữa.
-
Đá như khìn ấy! Mà dạo này trọng tài Ý trí tưởng tượng vãi thật
-
bùn wá diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-
Có lẽ là nên quên giấc mơ scudetto đi.
thằng Fiorentina đá kinh thật, bị dẫn 3-0 rồi mà vẫn kiếm được 1 điểm .
-
Chán quá. Vừa đen vừa tức. Cả trận chỉ tấn công một cánh. Hàng hậu vệ để mấy
thằng kia nó qua mặt nhiều quá. Hi vọng tối nay Inter thua.
-
Inter thua mà làm gì, mùa này hết hy vọng rồi, toàn tự tay bóp d*i thế này thì vô địch vào mắt, tập trung mà giữ vị trí thứ 2 đi thôi.
-
Còn nước còn tát. Biết sao được. Hai hay ba cũng chỉ hơn nhau hai trận sơ loại thôi. Chẳng để làm gì cả. Vô địch hoặc là không gì cả.
-
Trận này nhảm thật, xà cột ầm ầm thế này thì làm ăn chi đc trời. Đã chấn thương nhiều rồi mà còn xui nữa thì đá đấm gì nữa. Mà Fio còn chưa kinh bằng Atlanta, sau khi
hiếp Inter xong giờ đến lượt AS Roma chịu trận 3 nho, và lại là chú C.Doni 2 nho, kinh thiệt.
-
Đen thật, ép cũng đước đó chứ, cso Alex trở lại có khác , nhưng thiếu Sissoko, tiền vệ thiếu sức chiến đấu quá đi mất , đúng là quên Scudetto được rùi, hx, không bít bao giờ thì không phải nói thế này nữa, lại nă sua thôi (
-
Tạm biệt Scudetto! Thôi đừng chiêm bao
Nếu cứ đá như thế này mà Juve vô địch thì thật buồn cho Calcio!
-
Muốn vô địch thì phải đuổi Ranieri đi thôi. HLV thiếu cá tính. Cầu thủ đá theo bản năng thế này thì thắng may thua rủi thôi, ko quyết định được số phận đâu.
HLV cá tính giờ công nhận cũng hiếm thật. Ko phải tự nhiên mà bọn Inter thuê Mourinho về. Giờ Juve muốn vô địch phải gọi khắc tinh của Mourinho về thôi. Ai đây
-
Tìm làm chi cho mệt. Với một lực lượng thế này thì có ai cũng vậy thôi. Trận nà ép sân nhưng mà đá qua thiên về cánh và treo bóng vào trong. Lối đá không có nhiều biến hóa trước một Samp chơi thiên về thể lực. Juve nhà mình mà không dẫn trước là dễ thua lắm.
Scudeto ở rất xa nhưng mà không phải là không còn một chút hi vọng.
-
Mình không xem trận này nhưng mình đoán được Juve đá như thế nào. Ranieri out !!!
-
Trận này juve đá hay chứ ! Chỉ thiếu 1 thứ duy nhất : May mắn !
-
Inter lại thắng rồi. Milan chỉ sống nhờ Pato đã không còn gì nữa. Trận này nếu Adriano tận dụng tốt cơ hội thì không biết tỉ số thế nào nữa. Phải thừa nhận Inter giờ bản lĩnh hơn nhiều rồi. Juve vẫn trận hay trận dở. Thôi, chào nhé Scudeto.
-
Giờ gặp đội nào bất kể mạnh yếu cũng có nguy cơ mất điểm. Với phong độ phập phù thế này thì nếu cuối mùa mà VD được cũng khác nào trò cười. Càng ngày sân nhà càng mất thiêng. Inter cứ thắng ầm ầm ra đấy thôi. Nhắc tới Scudetto mà não ruột.
Còn mỗi CL thôi. Chắc gì Chelsea còn tiếp tục khủng hoảng để hi vọng?
-
Đá đấm chán thế cộng với chấn thương liểng xiểng, nội bộ rối rắm thì có mà... Không quá 4 trận nữa lại trở về vị trí thứ 3 và hai trận với Chelsea chắc là cuối cùng của CL năm nay thôi.
-
Nếu Inter có vô địch thì đó cũng là điều dễ hiểu vì đơn giản họ là đội bóng mạnh nhất.
Tất nhiên mình cũng rất thất vọng vì thành tích của Juve nhưng dù sao cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, dù nó có phũ phàng. Đầu mùa BLD Juve cũng chỉ đặt mục tiêu đứng thứ 2 ở Serie A và càng vào sâu CL càng tốt. Với đội hình hiện nay, mục tiêu như vậy là rất đúng.
Nếu Juve vô địch thì đó quả thực là món quà bất ngờ của Ranieri dành cho các Fans và chứng tỏ ông cũng tài năng như những HLV huyền thoại của Juve như Trapartoni, Lipi. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy Ranieri ko ở cùng đẳng cấp với họ.
Trận hòa hôm qua ko thể đổ lỗ cho ai, ngoài sự thiếu may mắn. Với một đội hình bị ảnh nghiêm trọng vì chấn thương, đá như vậy là tốt rồi.
Nếu có trách thì phải trách BLD trước tiên vì chính sách chuyển nhượng, dù tốn rất nhiều tiền nhưng cặp tiền vệ trung tâm vẫn ko ra gì. Bên cạnh đó cũng ko có sự bổ sung cho hàng công trong tháng 1. Có thể vì mục tiêu chỉ là thứ 2 ở Serie A và vào sâu trong CL nên chính sách chuyển nhượng là vậy.
Các fans của Juve nên trở lại mặt đất, đừng quá mơ mộng.
-
Về lối đá thì ko quá bết bát. Nhưng nó cứ như mớ bòng bong. Chỉ có bài ra cánh trái, tạt vào, Amauri đánh đầu. Hình như đang xem bóng đá Anh thì phải! Đau
-
Ranieri từ Anh về mà, kế hoạch đề xuất ban đầu cũng phât triển kiêu như mô hình 1 đội bóng bên anh.. từ sân vận động.. lối chơi, mạnh về thể lực.. tốc độ và các cậu thủ trẻ.. chỉ có điều do cầu thủ trẻ thì chẳng kịp nhớn.. nên phải trọng cựu binh.. mà dùng cựu binh thì ko thể đá nhanh và tốc độ..
về đội hình thì là lối chơi 4-4-2 bây giờ đang lên ngôi, cái mô hình có 1 cầu thủ kiến thiết xưa kia ở Ý đang dần chết đi.. bây giờ rất khó để tìm kiếm 1 mẫu cầu thủ kiến thiết "Trequartista" đá ngay phía dưới 1 hoặc 2 tiền đạo.. mà hơn nữa nếu có thì cũng phải thực sự đặc biệt và vượt trội thì mới ko lo bị bắt và khóa.. nên nói chung 4-4-2 cân bằng hơn.. cả về trung lộ cũng như biên.. đáng tiêc là ở Ju thì vấn đề trung lộ coi lúc có khi không.. tóm lại ta vẫn thiên về cánh.. ít những pha tấn công trung lộ.. mà hậu vệ cánh thì cũng thất thường..
nói chung nếu xét về cá nhân thì Juve chỉ khá thui.. cầu thủ có danh mà hết tài(hết sức).. cầu thủ ko danh thì nhiều..
nhưng nếu xét là 1 tập thể.. thì Juve vẫn là 1 đội bóng có tư chất vô địch.. cái tên Juve vẫn có sức nặng.. xứng đáng với 2 chữ đẳng cấp..
từ xưa đến nay Ju luốn mạnh ở đường trường.. bằng chứng là thành tích đoạt Scudetto.. nhưng hiện tại điều kiện ko cho phép.. vậy nên có thể nói Scudetto hiện giờ là mơ mơ thực thực..
thiết thức nhất bây h` là tập trung cho 2 cái cup.. cố tận dụng 2 từ đẳng cấp.. tận dụng khoảng khắc.. thời điểm trong mỗi trận đấu.. để có thể tiến xa và đi sâu ở 2 cái cup.. bên cạnh đó là duy trì top 4..
khi nào lực đủ, con người đủ.. điều kiện đủ.. thì tham gia đấu đường trường giành Scudetto..
-
Juve đá như c**, đá thế này thì đừng mong kiếm vị trí thứ 3 chứ đừng nói thứ 2, còn CL thì thôi, đá đấm thế thì đừng mong đá lại Chel, ngồi cầu mong Del lên thần như trận gặp Real nữa ah, thật là hài hước
-
Thất vọng nhưng không ngoài dự đoán. Juve bây h giống ngựa ô hơn đại gia. Nếu ko giải quyết được bài toán tiền vệ thì điều đó còn xảy ra. Juve ko thăng hoa vì tiền đạo ko ghi bàn. Nhưng nếu là 1 đội bóng VĐ thì tiền đạo ko ghi bàn thì tiền vệ sẽ ghi bàn, hoặc cả HV. Đôi khi tiền đạo còn là chim mồi cho tuyến dưới ghi bàn. bài toán này ko giải được thì Juve vẫn chỉ là hạng 2. Ngày xưa Moggi nói là với Juve, vị trí thứ 2 cũng là thất bại!
-
Juve đá như c**, đá thế này thì đừng mong kiếm vị trí thứ 3 chứ đừng nói thứ 2, còn CL thì thôi, đá đấm thế thì đừng mong đá lại Chel, ngồi cầu mong Del lên thần như trận gặp Real nữa ah, thật là hài hước
cái việc Del lên thần đó.. hay Nedved hay Tre lên thần.. thiên hạ vẫn hay gọi nó là đẳng cấp đấy..
nói chung cứ hết hy vọng thì lại có bất ngờ.. mà hy vọng thì lại thất vọng.. Ju giờ nó là thế.. chấp nhận.. chấp nhận thôi..
vô địch
không vô địch
vô địch chính là vô địch
ko vô địch cùng là vô địch
đôi khi chỉ cần đc xem, đc nhìn đội bóng thân yêu đá, những cầu thủ thân yêu trên sân.. thế là đã đủ.. tinh iu bóng đá...
-
Juve đá như c**, đá thế này thì đừng mong kiếm vị trí thứ 3 chứ đừng nói thứ 2, còn CL thì thôi, đá đấm thế thì đừng mong đá lại Chel, ngồi cầu mong Del lên thần như trận gặp Real nữa ah, thật là hài hước
Trận gặp Chelsea thì Ranieri sẽ lên thần thôi. Không phải quá lo đâu. Nếu mà nói là không mong vị trí thứ 3 thì quá bi quan đấy. Năm nay chẳng thằng nào ổn định cả mùa như Juve 05-06, nếu Juve không tự cắn vào chân mình thì vẫn có thể mộng mở. Vị trí thứ 2 mà không phải của Juve thì sẽ có ối kẻ phải ra đi.
-
Hòa Sam trong khi Inter thắng Ac , có thể thấy rõ ràng chúng ta chưa đủ lực vô địch Scudetto mùa này. Giờ có lẽ tập trung cho C1 thì hơn
-
cái việc Del lên thần đó.. hay Nedved hay Tre lên thần.. thiên hạ vẫn hay gọi nó là đẳng cấp đấy..
Ôi thế mà bọn Fan MU nó gọi là phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi đấy! Vì đẳng cấp gì cả giải được vài lần tỏa sáng, đấy chỉ là phong độ nhất thời thôi!
Tóm lại là mình chả hi vọng gì từ đầu năm nên Juve xếp thứ 2 thứ 3 hay thứ 10 thì cũng vậy thôi, k vô địch thì k được tính!
-
Ôi thế mà bọn Fan MU nó gọi là phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi đấy! Vì đẳng cấp gì cả giải được vài lần tỏa sáng, đấy chỉ là phong độ nhất thời thôi!
Tóm lại là mình chả hi vọng gì từ đầu năm nên Juve xếp thứ 2 thứ 3 hay thứ 10 thì cũng vậy thôi, k vô địch thì k được tính!
Nghe câu này lại nhớ hồi xưa Moggi có nói: Với Juve đứng thứ 2 cũng là 1 thất bại . He , nhưng mà đấy là Juve hồi đấy , chứ Juve bây giờ phải cần có thời gian để xây dựng lại vị thế vô địch chứ. Với đội hình hiện tại đứng thứ 2 cũng là tốt rồi , cậu bảo đứng thứ 2,3 hay thứ 10 cũng vậy thôi, nhưng mà đứng 2,3 sẽ được đá C1 -> thêm tiền -> đầu tư tốt hơn -> đặt mục tiêu vô địch, còn nếu xếp thứ 9,10 thì biết bao giờ mới nghĩ được đến chức vô địch ? nó khác nhau chứ .
Thấy mọi người chê hàng công? tớ thấy hàng thủ mới là mấy vị trí đá như #%$& , trận gặp Sam nếu ko thiếu may mắn ta đã ghi được ít nhất 2 bàn , trong khi hậu vệ để lọt bàn thắng quá dễ dàng . Cái kiểu hàng thủ phá trước rồi đợi hàng công ghi bàn thế này thì khó tiến xa lắm ....
-
Biết là thế nhưng bơm tiền vào để sử dụng k đúng mục đích thì còn tệ hại hơn, để năm sau lại chỉ để xếp thứ 2 thứ 3. Nom như
thằng Roma mấy năm gần đây, năm nào cũng trầy trật chỉ cố để chen chân vào top 4, năm sau lại tệ hơn năm trước, có gì là hay ho đâu. Là 1 Juventini, không ai muốn Juve lại có những bước đi xiêu vẹo kiểu Roma.
-
Ôi thế mà bọn Fan MU nó gọi là phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi đấy! Vì đẳng cấp gì cả giải được vài lần tỏa sáng, đấy chỉ là phong độ nhất thời thôi!
Tóm lại là mình chả hi vọng gì từ đầu năm nên Juve xếp thứ 2 thứ 3 hay thứ 10 thì cũng vậy thôi, k vô địch thì k được tính!
sao tự nhiên lại liên quan đến fan MU nhỉ..
cừ chờ xem nếu chẳng may theo đúng kịch bản Juve vượt qua Chel nhờ Alex..
tất cả các tờ báo của VN đều ghi 2 chữ đẳng cấp..
đây cũng chẳng cần vô địch.. nó cứ tiến càng sâu thì càng tốt..
-
Muốn lên thần được thì cũng phải có lực! Chú paolo De Ceglie ngồi ngoài, khiến Nedved được cày hết sức (đúng là mùa cuối có khác), chạy nhiều nhất Juve! Thế thì sức đâu mà lên thần. Mà chú Marchisio bình thường sút xa ác lắm, dạo này chả thấy phát nào. Juve chán sút xa rồi chăng?
-
Biết là thế nhưng bơm tiền vào để sử dụng k đúng mục đích thì còn tệ hại hơn, để năm sau lại chỉ để xếp thứ 2 thứ 3. Nom như thằng Roma mấy năm gần đây, năm nào cũng trầy trật chỉ cố để chen chân vào top 4, năm sau lại tệ hơn năm trước, có gì là hay ho đâu. Là 1 Juventini, không ai muốn Juve lại có những bước đi xiêu vẹo kiểu Roma.
Công nhận là tiền bơm vào không hiệu quả , ban lãnh đạo mới này ít kinh nghiệm quá , mong là mùa hè tới này họ biết rút kinh nghiệm để dùng tiền hiệu quả hơn.
-
Palermo - Juventus 2/21/09
Chelsea - Juventus 2/24/09
Juventus - Napoli 2/28/09
Lazio - Juventus 3/3/09
Torino - Juventus 3/7/09
Juventus - Chelsea 3/10/09
Juventus - Bologna 3/14/09
Roma - Juventus 3/21/09
Lịch thi đấu khó chịu nhỉ
-
Có khi lại hay đấy! Biết đâu lại ngóc đầu lên lúc khó khăn
-
không biết có ngóc đầu dậy được hay k, giữa mùa còn ít sức mà đập real, chứ giờ thì lấy cái gì ra mà đập Chel bây giờ? Niềm tin thì cũng chả còn bao nhiêu, dựa vào cái gì để hi vọng Juve vượt qua Chel, bên mình bảo đẳng cấp là sự tỏa sáng của Del, thế ở Chel thì k hề có một ngôi sao nào chăng? Juve có một mình Del tỏa sáng, bên Chel, các sao đều tỏa sáng thì biết làm sao đây, than ôi, Juve......
-
Trận gặp Palermo cuối tuần này chắc Juve cũng không tung hết sức đâu, có vẻ như mặt trận Serie A đang dần khép lại với Juve, thôi thì cố vùng vẫy ở Champions League vậy.
Chelsea không phải là đối thủ không thể đánh bại ở mùa này!!!!
-
Vẫn biết đá cúp khác với đá league. Nhưng Chelsea đang trên đà tâm lý hưng phấn, cần 1 trận thắng ở Palermo để lấy lại tâm lý thôi!
-
Vâng thì thắng 2-0 và Tre đã ghi bàn. Lúc xem trực tiếp thì forum chết quay ko post bài được giờ tụt hết cả hứng rùi, .
Mà em thấy ở Arsenal Van Persie đang unhappy. Ở Real thăng Perez đang đòi thanh lý 15 cầu thủ. Juve tha hồ mà vơ vét nhé.
-
Vâng thì thắng 2-0 và Tre đã ghi bàn. Lúc xem trực tiếp thì forum chết quay ko post bài được giờ tụt hết cả hứng rùi, .
Mà em thấy ở Arsenal Van Persie đang unhappy. Ở Real thăng Perez đang đòi thanh lý 15 cầu thủ. Juve tha hồ mà vơ vét nhé.
Có tin vui hơn kìa. Valencia đang khủng hoảng tài chính, sắp vỡ nợ, các cầu thủ bị nợ lương . Tha hồ mà vơ vét nhé - có điều ko biết tới Juve còn hàng tốt ko
-
Có tin vui hơn kìa. Valencia đang khủng hoảng tài chính, sắp vỡ nợ, các cầu thủ bị nợ lương . Tha hồ mà vơ vét nhé - có điều ko biết tới Juve còn hàng tốt ko
Chính xác! Sẽ có nhiều kền kền đến ăn xác lắm. Nếu ko nhanh là cũng chả còn gì. Hàng Real thì được mấy chú Hà Lan, nhưng toàn chân thủy tinh. Ko nên ham
-
Chính xác! Sẽ có nhiều kền kền đến ăn xác lắm. Nếu ko nhanh là cũng chả còn gì. Hàng Real thì được mấy chú Hà Lan, nhưng toàn chân thủy tinh. Ko nên ham
Má đá ở Serie A mà chân thủy tinh thì vỡ ngay
-
Chuyển nhượng đợi mùa hè tính đi mí anh ơi. Chelsea nó đứng chình ình trước mặt kìa . Bi giờ ko bít phe ta có đập nổi ko nữa đây ... Guus Hiddink đang phục hồi sức mạnh lại cho Chelsea ... Bữa coi trận với Aston Villa mà giờ thấy lo lo ... Cầu mong là hàng thủ đừng có đi ngủ ... và hàng công thức tỉnh và ghi bàn tốt tốt chút ...
-
Chuyển nhượng đợi mùa hè tính đi mí anh ơi. Chelsea nó đứng chình ình trước mặt kìa . Bi giờ ko bít phe ta có đập nổi ko nữa đây ... Guus Hiddink đang phục hồi sức mạnh lại cho Chelsea ... Bữa coi trận với Aston Villa mà giờ thấy lo lo ... Cầu mong là hàng thủ đừng có đi ngủ ... và hàng công thức tỉnh và ghi bàn tốt tốt chút ...
He he! Thì cứ nhẩn nha bàn là vừa. Chelsea thì Chelsea chứ sao. Nếu trận tới có kết quả khả quan thì ngon đấy. Tạo động lực để về Serie A bớt bết phát
-
Có tin vui hơn kìa. Valencia đang khủng hoảng tài chính, sắp vỡ nợ, các cầu thủ bị nợ lương . Tha hồ mà vơ vét nhé - có điều ko biết tới Juve còn hàng tốt ko
hàng TBn hồi xưa sang Ý toàn xỉu.. nhưng giờ có khi khá rùi.. TBN giờ đã biết vô địch Châu Âu.. khác nhiều lắm... iu em Silva nhất..
-
hàng TBn hồi xưa sang Ý toàn xỉu.. nhưng giờ có khi khá rùi.. TBN giờ đã biết vô địch Châu Âu.. khác nhiều lắm... iu em Silva nhất..
Khác thì chả khác. Các anh bò tót dạo này lên hương, nhưng trải nghiệm ở Serie A vẫn bằng con số 0. Rất ít cầu thủ TBN thành danh trên đất Ý (kể cả những cầu thủ đã đá ở Liga chạy sang Serie A). Nhưng nhìn mặt bằng chung thì còn mỗi em Silva phù hợp, thôi đành thử vận may phát
-
Khác thì chả khác. Các anh bò tót dạo này lên hương, nhưng trải nghiệm ở Serie A vẫn bằng con số 0. Rất ít cầu thủ TBN thành danh trên đất Ý (kể cả những cầu thủ đã đá ở Liga chạy sang Serie A). Nhưng nhìn mặt bằng chung thì còn mỗi em Silva phù hợp, thôi đành thử vận may phát
khác chứ..
hàng TBN hồi xưa khả năng thì có thừa.. kĩ thuật.. khéo léo.. tốc độ.. nhưng thường yếu ở khâu tâm lý, tư duy chiến thuật.. khả năng chịu sức ép..
còn bây giờ.. những điểm yếu đó đã được khắc phục triệt để.. cầu thủ TBN thi đấu đá khôn khéo hơn rất nhiều. chính xác là họ đã có hơn 1 cái đầu so với ngày xưa..
hàng TBN hồi xưa cũng hầu như ít ra nước ngoài.. nhưng h` họ đã đổ bộ sang Anh và thi đấu rất tốt.. tại Ý.. rồi thành công sẽ đến với họ..
hàng TBN mình kết nhất là những chú tiền vệ trung tâm(tiền vệ con thoi) với khả năng xoay xở rất tốt.. và khả năng điều tiết, phát động tấn công, cầm nhịp.. rất hay.. như hiẹn tại có Xavi, Xabi, Fabr rùi Iniesta.. có thể nói đây là đắc sản của họ..
-
Không thể phủ nhận là bóng đá TBN tiến bộ vượt bậc cùng với giải Liga của họ. Vấn đề chính của TBN chính là tâm lý và sự đoàn kết (như chính dân tộc TBN vậy). Nhưng cái mà các cầu thủ TBN vẫn thiếu để chơi ở Serie A (Chỉ Serie A thôi nhé), chính là tâm lý, sự lỳ lợm và tư duy chiến thuật. Cũng giống như một cầu thủ Ý chưa chắc đã đá được ở Anh. Đơn giản là khác nhau về tư duy thôi. Nhưng vẫn hy vọng kéo được chú Silva về
-
Ngoài Silva, thì lứa vô địch EU vừa rồi là Torres, Xavi, Xabi, Fabre, Iniesta theo tớ cũng thừa đủ khả năng chơi ở Serie A..
-
Ngoài Silva, thì lứa vô địch EU vừa rồi là Torres, Xavi, Xabi, Fabre, Iniesta theo tớ cũng thừa đủ khả năng chơi ở Serie A..
Cái này phải đợi kiểm chứng!
Juventus - Napoli: Mất Camo
-
Đợi kiểm chứng.. cũng giống như vụ Diego, Vaart.. khả năng có.. nhưng cũng chẳng thiếu gì ánh mắt nghi ngại về sự thích nghi..
đến ngay cả Messi hay CR7 bây h`.. chắc sẽ có khối người tin họ sẽ không thể đá ở Serie A..
có khi thế thật.. phải là những ông già.. trong đầu có sỏi.. may ra mới đá được mà thôi..
mà trong bóng đá.. ngoài vấn đề thích nghi với môi trường.. còn phù hợp với CLB.. phù hợp với HLV.. với các đồng đội xung quanh..
nếu nói cái kiểm chứng đó.. thì cũng chẳng khác gì anh Xeko anh bảo sẽ kiểm chứng.. anh tuyên bố mùa cầu thủ này.. cầu thủ kia.. nhưng sẽ kiểm chứng là quên lãng nó đi..
lại quay lại cái ao tù Serie A mà chọn những cầu thủ tốt nhất ở các đội bóng khá cho nó an toàn..
hay chăng ta chờ lứa Giovinco khoảng 2 năm nữa.. Rossi, Ekdal, Iago.. chờ thêm 5 hay 7 năm nữa xem họ có tỏa sáng ko...
đỡ khỏi phải kiểm chứng.. khỏi phải sợ thất bại như thuong vụ Tiago và Poulsen..
Ferguson đã chẳng nói.. có được Messi thì dễ.. nhưng đặt cậu ta đá ở đâu mới là vấn đề..
những mẫu cầu thủ kiểu như Ribery, Diego, Vaart, Silva, Villa, Torres.. Xavi, Xabi.. Ini, Cesc.. đẳng cấp và khả năng của họ thì đã chứng tỏ.. họ khác hẳn so với Tiago, Poulsen.. Almiron.. vấn đề thích nghi nhanh hay không.. sử dụng được hay không chính ở HLV..
-
Đúng là trong bóng đá hiện đại thì mọi khái niệm hoàn toàn thay đổi. Những cầu thủ giỏi cũng như công dân của 1 thế giới phẳng, phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, cái tôi cá nhân phải bé hơn cái tập thể. Serie A chính là giải đấu có nhiều khác biệt lớn nhất trong các giải đấu ở châu Âu, yêu cầu cao về tính chiến thuật và độ lì lợm. Vì thế chả có gì ngạc nhiên khi độ tuổi trung bình của các đội bóng cao nhất trong các giải vô địch, ít tài năng trẻ (hay chính xác là nơi các tài năng trẻ ít có cơ hội nhất. Nhìn G. Rossi thì biết ). Những điểm khác biết đấy có thể coi là yếu tố rủi ro khi đánh giá mức độ hòa nhập, thành công trên đất Ý của các cầu thủ đến từ các giải đấu khác. Hơn nữa, đúng là phong cách sống, phong cách huấn luyện và triết lý bóng đá cũng đóng vai trò quyết định (vì thế có thể ở tuổi đấy Messi là tất cả ở Barce, nhưng nếu ở Inter thì chắc gì). Thế nên tất cả phải trải nghiệm mới biết được.
Còn kiểm chứng thế nào thì đừng hỏi anh Xêko! . Ko hiểu sao anh ấy ngồi nên được cái ghế đấy mà vẫn còn tại vị đến bây h. CCCC cũng nên . Nhưng tháng 6 này bầu Chủ tịch lại, có thể lại thay đổi? Phải kiểm chứng mới biết được!
-
G.Rossi của Villareal ah`.. tên nè đi Anh từ bé(16t thi phải).. khi đá ở Parma nó chẳng cũng hay như bây h` đó thui.. vẫn thế.. nói Serie A ko phải mảnh đất cho những cầu thủ trẻ chỉ là 1 phần..
ở các đội bóng trung bình, khá.. rất nhiều cầu thủ trẻ đang là trụ cột đó thôi.. Hamsik, Lavezzi, Santa.. rồi Zapata đá từ cách đây 2 hay 3 năm rồi mà h vẫn trẻ.. chú Aquafes.. chú Zarate..
cái chính vẫn là sức ép.. sự lỳ lợm khi thi đấu tại các đội bóng lớn(3 đội)..
còn những cái tên mà tớ kể.. thì kinh nghiệm của họ có thừa rồi.. h` đá đâu chẳng được..
Bầu gì chủ tịch đâu..
tháng 6 ông Gigli hết hạn hợp động.. hoặc là Andrea Agnelli(con trai Umberto Agnelli) hoặc John Elkann(anh trai của Lapo thì phải) sẽ lên.. những ông chủ đích thực.. nói bầu cho to tác thế thôi..
hoặc nếu cả 2 đều ko muốn.. thì sẽ kí hợp đồng tiếp với Gigli..
mà Gigli có vè đã nhiều tuổi.. khả năng sẽ nghĩ.. nhường chỗ cho lớp trẻ..
còn phần lớn Blanc và Secco vẫn sẽ ở lại thôi.. không thay đổi gì nữa.. có chăng nóng ở cái ghế của Ran..
-
G.Rossi của Villareal ah`.. tên nè đi Anh từ bé(16t thi phải).. khi đá ở Parma nó chẳng cũng hay như bây h` đó thui.. vẫn thế.. nói Serie A ko phải mảnh đất cho những cầu thủ trẻ chỉ là 1 phần..
ở các đội bóng trung bình, khá.. rất nhiều cầu thủ trẻ đang là trụ cột đó thôi.. Hamsik, Lavezzi, Santa.. rồi Zapata đá từ cách đây 2 hay 3 năm rồi mà h vẫn trẻ.. chú Aquafes.. chú Zarate..
cái chính vẫn là sức ép.. sự lỳ lợm khi thi đấu tại các đội bóng lớn(3 đội)..
còn những cái tên mà tớ kể.. thì kinh nghiệm của họ có thừa rồi.. h` đá đâu chẳng được..
Bầu gì chủ tịch đâu..
tháng 6 ông Gigli hết hạn hợp động.. hoặc là Andrea Agnelli(con trai Umberto Agnelli) hoặc John Elkann(em trai của Lapo thì phải) sẽ lên.. những ông chủ đích thực.. nói bầu cho to tác thế thôi..
hoặc nếu cả 2 đều ko muốn.. thì sẽ kí hợp đồng tiếp với Gigli..
mà Gigli có vè đã nhiều tuổi.. khả năng sẽ nghĩ.. nhường chỗ cho lớp trẻ..
còn phần lớn Blanc và Secco vẫn sẽ ở lại thôi.. không thay đổi gì nữa.. có chăng nóng ở cái ghế của Ran..
He he! G.Rossi đúng là sang Anh từ rất sớm (16-17t), nhưng khi ở Parma nó đang là tài năng trẻ được săn đón ko kém gì Giovinco . Còn ở các CLB nhỏ và trung bình thì đấy là bất đắc dĩ thôi. Luôn là bệ phóng của các cầu thủ. Vì dùng cầu thủ trẻ đỡ tốn. Nhưng để thành sao thì phải có cơ hội ở các đấu trường lớn chứ ko phải cuộc đua trụ hạng. Thế nên đội tuyển Ý luôn vật vã mấy ông già, và các đội bóng lớn thường mua các cầu thủ trẻ về dự bị cho các sao, sau vài ba năm các em ấy có thể lớn, hoặc được ra đi theo các hợp đồng kèm theo.
Hamsik, Lavezzi, Santacroce, Zapata mới chỉ gọi là tiềm năng thôi. Ước mơ vươn tới 1 ngôi sao phải ít nhất 3 năm nữa... Ngoài ra vấn đề ở những HLV hay những nhà quản lý nữa. Rất ít người như Corvino (FIO), Marino (Napoli), Gamberini (Genoa),... Nên các cầu thủ trẻ vẫn chưa có đất. Ko sai nếu nói ở Italia, ko có đất cho người trẻ .
Về lý thuyết thì tháng 6 này là thời điểm hết HĐ của Gigli, Blanc và Secco còn hợp đồng. Nếu có thay đổi nên đi từ gốc đến ngọn. Chú Andrea chỉ được cái bằng Oxford chứ chưa có kinh nghiệm, John thì chắc là ko rồi. FIAT đang chết chìm lấy đâu thời gian cho Juve, xin đừng. Chiến lược hiện nay cũng ko quá tệ, dùng Rani xây dựng nền móng (Rani là chuyên gia trong vụ này rồi), sau đấy sẽ là 1 lời cám ơn và valise đã sắp sẵn. Conte & Ferrara hay 1 chiến lược gia khác sẽ về. Nhưng còn thực hiện thế nào thì phải kiểm chứng mới biết được!
Chỉ biết nếu cuối tuần này mà ko thắng Napoli thì số ngày Rani ở lại Olimpico countdown từng ngày
-
hic , Napoli ....... nhắc đến trận này là nỗi đóa ! thịt Napoli ở Olympico đi
-
FiAt là của John rùi.. thì cho
thằng em John sang với Juve cũng tốt chứ sao..
thì đấy.. cái bọn tiềm năng đó.. mới cần kiểm chứng.. còn như kiểu Silva, Villa, Torres, Ribery.. nếu đá ko thành công.. có khi phải kiếm chứng tên HLV..
-
Cuối tuần này gặp lại cái
thằng Napoli chết tiệt. Được đá sân nhà cộng với bực bội có sẵn từ Stamford Bridge, và từ trận thua lượt đi, chắc sẽ giã cho nó vài quả cho hả giận. May cái là thằng này cũng đang bì bà bì bẹt gần chục trận rồi, mấy tên trụ cột thì đang xuống phong độ ghê gớm. (Nhưng lại lo chuyện nó cùng đường rồi, rồ dại lên thì chớ kể). Hi vọng là 3 - 1.
-
lại hòa..
-
các anh em comment hơi dài nên mình ko đọc hết. Túm lại là .... cuối mùa này hút được em Silva là ổn nhất, hoặc nếu Ran biết hàn gắn, kéo em Quaresma về training lại xem có tốt hơn ko.
-
các anh em comment hơi dài nên mình ko đọc hết. Túm lại là .... cuối mùa này hút được em Silva là ổn nhất, hoặc nếu Ran biết hàn gắn, kéo em Quaresma về training lại xem có tốt hơn ko.
khi tất cả chỉ là giả thiết !
@ bian : ko đến nỗi đâu
-
Bác nao thay cái title trận Napoli cái!
@ : Dạo này bạn Melody đi đâu rồi ta?
-
Bạn Melody chính là El Nino đấy.
FiAt là của John rùi.. cho thằng em Lapo sang với Juve cũng tốt chứ sao..
thì đấy.. cái bọn tiềm năng đó.. mới cần kiểm chứng.. còn như kiểu Silva, Villa, Torres, Ribery.. nếu đá ko thành công.. có khi phải kiếm chứng tên HLV..
Giờ này còn kiểm chứng HLV? Với Ranieri thì quá đủ rồi.
-
Bạn Melody chính là El Nino đấy.
Giờ này còn kiểm chứng HLV? Với Ranieri thì quá đủ rồi.
! Rani là số 1! Most Wanted ! Secco bảo thế mà! Anh ấy đang định thuyết phục Nedved đừng nghỉ hưu sớm. Khâm phục anh Cô quá!
-
Bạn Melody chính là El Nino đấy.
Giờ này còn kiểm chứng HLV? Với Ranieri thì quá đủ rồi.
! Rani là số 1! Most Wanted ! Secco bảo thế mà! Anh ấy đang định thuyết phục Nedved đừng nghỉ hưu sớm. Khâm phục anh Cô quá!
Có nhiều ý kiến nhận đinh từ trước tới này là.. Ran có thể phát hiện và nuôi dưỡng 1 cầu thủ gần đạt tới sao.. chưa hẳn đã là sao.. và ông ta không biết trị sao..
Nhưng để ý mới thấy từ trước tới nay trong tay ông ta có bao giờ có nhiều sao đâu.. toàn đội bóng khá khá.. chí có 1 vài sao chưa sáng lắm..
còn ví như ở Juve đây nè.. 1 vài sao sắp rụng và sao sắp sáng.. vậy không hiểu trong tay ông ta có 11 sao cho đủ 11 vị trí.. sẽ như thế nào nhỉ..
nên kiểm chứng chứ..
-
ông ta có 11 sao cho đủ 11 vị trí..
Hic , nhưng bao giờ cho đến ngày đấy đây .
-
Nói chung thì trong trận với Naopli ngoài Mauro bị chấn thương đã có biện pháp thay thế , nếu đá đàng hoàng thì cũng đâu đến nỗi ..... Napoli cũng thường thôi mà
-
Mình nhớ là sửa cái title rồi cơ mà? Sao nó lại về 1/3 nhỉ? Melody sửa lại à?
-
Mình nhớ là sửa cái title rồi cơ mà? Sao nó lại về 1/3 nhỉ? Melody sửa lại à?
Uh`.. đá lúc đêm mai.. tháng nè 28 ngày mà..
-
Haha, quên mất là tháng 2.
-
Dạo này tửu ___ đông vui quá. Tài tử, giai nhân dập dìu cả ngày. Mới chạy ra ngoài 1 tiếng mà vào phải đọc thêm bao nhiêu bài! Mệt phết
-
Danh sách cầu thủ đăng kí trận gặp Napoli đấy:
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
13 Manninger
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
33 Legrottaglie
Mình mạnh dạn dự đoán đội hình ra sân như sau..
Buffon
Grygera - Mellberg - Chiellini - Molinaro
Marchionni - Sissoko - Tiago- Nedved
Tre - Alex
-
Sắp đá nữa .. Yeah yeah . VTV3 trực tiếp ... Dự đoán của em : Juve 2-1 Napoli ....
-
chắc lại hòa, ngu nữa thì thua, thua riết thành quen, thắng thấy nó lạ lùng
-
Cố lên Juve ,Napoli đang khủng hoảng ,diệt cho nó chìm sâu vào khủng hoảng ,năm sau Hamsik chán sẽ chuyển sang Juve
-
Cố lên Juve ,Napoli đang khủng hoảng ,diệt cho nó chìm sâu vào khủng hoảng ,năm sau Hamsik chán sẽ chuyển sang Juve
thế Juve chắc ngon lắm àh ?? bao nhiêu trận gần đây thời điểm hiện tại thì cũng liệt vào hàng khủng ( hoảng ) như thường ! chán , biết chơi thì thắng , đá đấm như cọng bún thiêu gì thì thua !
-
Napoil – Juventus: Mồi ngon
Vừa thất bại sít sao 1-0 trước Chelsea trong khuổn lượt đi vòng 1/8 Champions hồi giữa tuần qua, nhưng Juventus vẫn hoàn toàn có cơ hội giành điểm để duy trì vị trí thứ 2 của mình ở đấu trường Serie khi đối đầu với Napoli vào 2h45 đêm nay.
Chìa khóa của trận kịch chiến đêm nay chính là phong độ. Nếu xét về phương diện này, Juventus hoàn toàn có cơ hội để đè bẹp Napoli. Đối thủ của “Bà đầm già” hiện đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng và gần như biến thành một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì họ đã thể hiện trong 4 tháng đầu tiên hồi mùa bóng. Trong giai đoạn đó, “Parteopei” luôn chễm chệ trong tốp 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng và có thời điểm họ chỉ kém CLB dẫn đầu duy nhất 1 điểm.
Vấn đề phong đội chính là bài toán nan giải nhất trong câu chuyện riêng của Napoli. Họ đã không biết mùi chiến thắng kề từ khi đánh bại Catania vào ngày 11/1. Hiện Napoli đã tụt xuống vị trí thứ 10 và đành gửi một nụ hôn giã biệt đến tham vọng giành một suất dự Champions League mùa bóng tới. Mọi lý do dẫn đến sự sa sút không phanh của CLB này chính là sự dập khuôn máy móc về lối chơi của họ hết thời gian này đến thời gian khác.
Trong thực tế, Napoli đang đào mồ chôn chính mình trong suốt 4 năm qua.
David Trezeguet sẽ giúp Juve giải khuây
Ngài chủ tịch Aurelio De Laurentiis vừa bay đến Los Angeles để tiến hành các thương vụ kinh doanh nhưng rất nhiều người tin ông đang làm một vài phi vụ gì đó bí mật. Năm ngoái, ngài Aurelio De Laurentiis đã từng đe dọa HLV Edy Reja nhưng sau đó đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người khi không hề sa thải chiến lược gia này.
Tuy không thực hiện được những thay đổi đột biến cho đội bóng nhưng nhà cầm quân Reja luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của ngài giám đốc thể thao Pier Paolo Marino. Cho đến tận ngày hôm nay, những dự án nhằm cải tổ đội bóng của họ vẫn chỉ nằm trên lý thuyểt. Không biết những rắc rối chi phối trong hệ thống quyền lực của Napoli đến bao giờ mới được tháo gỡ nhưng vào thời điểm này, tất cả các cầu thủ của họ đều phải tiếp tục sống trong bầu không khí ngột ngạt và trận đấu cuối tuần này nếu họ thua Juve thì vẫn sẽ là một điều ai cũng có thể dự báo trước.
Và cho dù Bianconeri đang phải chịu vài vết thương sau trận đấu với Chelsea ở Luân Đôn thì cũng không ai hy vọng “Parteopei” có thể tạo nên một cú sốc. Không những thế trong nỗi đau có thể “Lão phu nhân” sẽ cần phải giải khuây và không có một con mồi nào ngon bằng Napoli lúc này và đây còn là dịp để họ “phục thù” cho thất bại 1-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, Juve sẽ không nhận được sự phục vụ của Mauro Camoranesi do bị rạn xương sườn trong trận gặp Chelsea (có thể sẽ phải ngồi chơi xơi nước vài tuần).
Dự đoán Juve thắng 2-0
Đội hình dự kiến
Juventus : Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Marchionni, Sissoko, Tiago, Giovinco; Trezeguet, Iaquinta
Napoli: Navarro; Santacroce, Cannavaro, Contini; Maggio, Blasi, Gargano, Hamsik, Datolo; Denis, Lavezzi
theo 24h.
Nhìn Napoli có thấy khủng hoảng gì đâu )
-
hình như juve nhà ta bị napoli khắc tinh hay sao ma da toan hoa voi thua. chán thật
-
hình như juve nhà ta bị napoli khắc tinh hay sao ma da toan hoa voi thua. chán thật
ý anh là kỵ giơ àh ?
@ hic , mà từ hồi Gigi trở lại thấy Juve èo uột hẳn , khổ thân thế ko biết nữa ..........
P/S: Lần sau đừng nhấc bài từ nơi khác về nhé. Anh nhắc lần đầu và cũng là lần cuối đấy.
Pintu
-
Hy vọng Juve sẽ thắng
-
sắp đến giờ rồi và thêm 1 bản tin : [div align=\\\"center\\\"]Juventus – Napoli: Trút giận? [/div] [/size]
Trở về sau thất bại trước Chelsea trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League, Juventus rất cần một chiến thắng tại Serie A. Chiến thắng trước Napoli không chỉ giúp Lão phu nhân tiếp tục nuôi hi vọng Scudetto mà còn trả thù cho thất bại 1-2 trong trận đấu lượt đi.
2h30 ngày 1/3, sân Olimpico: Juventus – Napoli
HLV Claudio Ranieri dẫn các học trò đến Stamford Brigde với mục đích trả thù đội bóng cũ Chelsea và ông chủ Abramovich. Thế nhưng, “Thợ hàn” đã phải rời London trong nỗi thất vọng. Mục tiêu ít nhất có được một trận hòa của ông cũng không thể thực hiện được. Bàn thắng duy nhất của Didier Drogba đã mang lại cho The Blues những lợi thế nhất định cho chuyến hành quân tới Olimpico sau đây 2 tuần.
Juventus cùng chịu chung số phận với AS Roma. Tuy nhiên, Lão phu nhân vẫn còn đó 90 phút thậm chí là lâu hơn nữa tại Olimpico di Torino. Dù thất vọng nhưng HLV Ranieri vẫn tỏ ra khá lạc quan về cơ hội đi tiếp của Juve. Ông cho rằng cách biệt 1 bàn là rất mong manh và Juve chỉ tạm thua Chelsea trong hiệp 1 mà thôi.
Trước khi nghênh đón các vị khách đến từ nước Anh, Bianconeri sẽ tiếp Napoli trong trận đấu sớm thuộc vòng 26 Serie A. Đây là cơ hội để Juve kiếm thêm 3 điểm và có thể rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter bởi đội bóng của Mourinho sẽ phải đối đầu với AS Roma. Không những thế trận đấu với Napoli còn là cơ hội để Juve trả món nợ thua 1-2 ở lượt đi. Ở vòng 7 Serie A, mặc dù có bàn thắng dẫn trước của Amauri nhưng niềm vui không đến với Lão phu nhân. Hai bàn thắng của Hamsik và Lavezzi đưa Napoli tạm thời lên ngôi đầu bảng và đẩy Juve tới đáy BXH.
Thời điểm này, mọi chuyện đã ngược lại, Juve đang đứng ở top đầu còn Napoli hiện đứng thứ 10. Giai đoạn đầu mùa giải, đội bóng của HLV Edy Reja được coi là hiện tượng của Serie A. Partenopei còn đặt ra mục tiêu giành vé dự Champions League mùa bóng sau. Nhưng tất cả đã chấm dứt với họ. Kể từ sau trận thắng Catania đến nay, Napoli chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Liên tiếp là những trận thua đáng thất vọng trước Roma, Fiorentina, Palermo, Genoa.
Nhiều khả năng Napoli sẽ tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa tại Olimpico đêm nay. Phải thi đấu trên sân khách, Napoli còn nhận thêm một bất lợi khi không được sự cổ vũ của các CĐV. CĐV của của Napoli đều là những người nổi tiếng “nóng máu”, nên nhằm tránh xảy ra tình trạng lộn xộn và giảm tải tình trạng bạo lực trên sân cỏ đang ngày một leo thang, Hội đồng phân tích mức độ an toàn trong thể thao (CASMS) đã quyết định cấm các CĐV Napoli đến sân Olimpico.
Marek Hamsik, cầu thủ được coi là Frank Lampard của Serie A vẫn sẽ là niềm hi vọng của Napoli. Anh cũng chính là tác giả của bàn thắng gỡ hoà trong trận đấu lượt đi. Tuy nhiên, một cá nhân không thể vực dậy một tập thể đang rệu rã. Partenopei khó có thể làm nên bất ngờ như vòng đấu thứ 7 bởi đây là Olimpico chứ không phải San Paolo.
Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mauro Camoranesi sau khi anh bị rạn xương sườn trong trận gặp Chelsea. Nhiều khả năng HLV Ranieri sẽ cho 2 tiền đạo Del Piero và Amauri nghỉ ngơi để Trezeguet, Iaquinta chơi cặp với nhau trên hàng công. Sau 9 tháng nghỉ dưỡng thương, Trezegol đã có một bàn thắng tại Serie A. Ngôi sao tiền đạo người Pháp đã tuyên bố rằng, Juve hãy bắt đầu đếm bàn thắng của anh.
Dự đoán: 1-0
Juventus
1 Gianluigi Buffon
3 Giorgio Chiellini
4 Olof Mellberg
28 Christian Molinaro
21 Zdenek Grygera
19 Claudio Marchisio
18 Christian Poulsen
20 Sebastian Giovinco
32 Marco Marchionni
9 Vincenzo Iaquinta
17 David Trezeguet
Dự bị
11 Pavel Nedved
33 Nicola Legrottaglie
10 Alessandro Del Piero
30 Tiago
8 Carvalho De Oliveira Amauri
22 Mohamed Sissoko
13 Alexander Manninger
Napoli
30 Nicolas Navarro
28 Paolo Cannavaro
96 Matteo Contini
13 Fabiano Santacroce
8 Manuele Blasi
5 Michele Pazienza
17 Marek Hamsik
3 Luigi Vitale
11 Cristian Maggio
7 Ezequiel Lavezzi
9 German Denis
dự bị :
15 Jesus Datolo
83 Leandro Rinaudo
6 Salvatore Aronica
70 Luca Bucci
4 Francesco Montervino
20 Andrea Russotto
18 Mariano Bogliacino
bongdaso.com
đội hình cũng tạm ổn , các vị trí và những sự thay đổi cũng tạm chấp nhận , chúc Trez và Ia tìm đc cảm giác ghi bàn ! Forza
-
Đội hình ra sân:
JUVE:
Buffon
Grygera
Legrottaglie
Chiellini
Molinaro
Marchionni
Poulsen
Marchisio
GIOVINCO
Del Piero
Trezeguet
NAPOLI: kệ chúng nó , đội hình j cũng thua thôi , chắc lại 3-5-2.
-
Có ACE nào online ko?
-
chat room ko ??? có ai ko vậy ???
socnhuconcaloc , có j` cứ buzz !
-
Lâu lắm rồi mới thấy Giovinco được đá chính .
-
hic , anhem có nhu cầu bàn luận trong room thì cho nick nha !
-
Trận này nhất định Trez sẽ ghi bàn và Juve sẽ chiến thắng .
-
hic , anhem có nhu cầu bàn luận trong room thì cho nick nha !
-
phút cuối của hịp 1 :"> 1 gol :"> Forza ! hịp 2 mần thêm 2 gols nữa là okie !
-
chẹp.. đúng quả rung hiệp 1.. đang thả thì nổ.. bị eject mới nhục
thế này h2 còn biết lam ăn j nữa..
đôi hình hôm nay có nhiều hơn những nhân tốt mới, những nhân tố trẻ.. cũng nên thế thôi.. cứ quanh quẩn Alex, Camo, Nedved.. già nua và cũ kỹ quá..
-
YESSSSSSSSSSSSSSSS hết hiệp 1 và 1-0 cho Juve , Marchisio ghi bàn
-
Thế trận cũng bình thường vì Napoli bây j không còn gì nữa. Nhưng các miếng đánh ko được đa dạng lắm, mặc dù Marchionni và Giovinco liên tục đổi cánh. Cần thêm nhiều cú sút xa nữa, chú Marchisio sút hay quá ! Super Rùa
-
chậm chạp quá chừng , Giovinco đá ko đc nét lắm !
Juve cố lên
-
hài lòng với kết quả nhưng màn trình diễn thì
-
Thế trận cũng bình thường vì Napoli bây j không còn gì nữa. Nhưng các miếng đánh ko được đa dạng lắm, mặc dù Marchionni và Giovinco liên tục đổi cánh. Cần thêm nhiều cú sút xa nữa, chú Marchisio sút hay quá ! Super Rùa
Sao tớ chẳng thấy quả đổi cánh nào nhở ? chỉ thấy thỉnh thoảng Gio bó vào giữa thôi
hài lòng với kết quả nhưng màn trình diễn thì
Ranieri thay người chán quá , suýt nữa thì bị cầm hòa , bàn thắng của Napoli theo tớ là hợp lệ . Đang đá ngon tự nhiên thay hết cả Gio lẫn Del Piero ra , cuối cùng 20' cuối cứ nhìn bọn Napoli ép mình mà bực
-
Dek hiểu Ranieri làm gì trong giờ giải lao mà h2 juve đá quá chán, cộng thêm việc quá hèn nhát thay hết những nguồn sáng tạo trên sân để bảo vệ tỉ số từ phút 60 suýt nữa làm juve phải trả giá
-
Dek hiểu Ranieri làm gì trong giờ giải lao mà h2 juve đá quá chán, cộng thêm việc quá hèn nhát thay hết những nguồn sáng tạo trên sân để bảo vệ tỉ số từ phút 60 suýt nữa làm juve phải trả giá
thế mới là sếp Ranieri chứ chị ... Dc 1 trái là rút về bảo toàn tỉ số liền ... Bài này từ giữa mùa là gặp hoài ... Lâu lâu mới thấy vài pha nhồi bóng của Giovinco và Marchioni vào cho tiền đạo dứt điểm thôi ... Coi trận này hồi hộp ko kém trận gặp Palermo ...
-
may quá mình ngủ quên, k có lại bực mình như các trận trước, may mà mình ngủ nên mới thắng, mình cứ sem trận nào là y như rằng thua hoặc hòa
-
Có ACE nào online ko?
Xem đến phút 53 và mải chơi CM4 nên ko nhìn thấy, keke.
-
hài lòng với kết quả nhưng màn trình diễn thì
Kết quả thế mà cũng chấp nhận thì... sang cổ vũ cho Torino đi cho nhanh. Trông chờ nhiều thì thất vọng lắm. Đúng là như vậy. Không còn gì để nói nữa, mặc dù...
-
Kết quả thế mà cũng chấp nhận thì... sang cổ vũ cho Torino đi cho nhanh. Trông chờ nhiều thì thất vọng lắm. Đúng là như vậy. Không còn gì để nói nữa, mặc dù...
có 3 điểm mà ko chịu nữa thì sao mới chịu , kết quả ý là nói 3 điểm ko phải nói tỉ số ! mệt quá !
-
Sao tớ chẳng thấy quả đổi cánh nào nhở ? chỉ thấy thỉnh thoảng Gio bó vào giữa thôi
Ranieri thay người chán quá , suýt nữa thì bị cầm hòa , bàn thắng của Napoli theo tớ là hợp lệ . Đang đá ngon tự nhiên thay hết cả Gio lẫn Del Piero ra , cuối cùng 20' cuối cứ nhìn bọn Napoli ép mình mà bực
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F03%2Funtitled-1.jpg&hash=7f6545598e2c7d31830ec8bf0cf1a69ef4a9bc07)
nhìn ảnh thấy rõ ràng Lavezzi đã việt vị..
bàn thắng đó ko hợp lệ.. cú đá phạt vào thì Lavezzi chưa việt vị.. nhưng khi 1 cầu thủ khác của Napoki chạm bóng.. khiến Buffon vất vả cả phá. thì Lavezzi đã đứng hoàn toàn ở phía dưới rồi.. đã việt vị
sau đó Lavezzi lao vào đá bồi vào lưới..
Dek hiểu Ranieri làm gì trong giờ giải lao mà h2 juve đá quá chán, cộng thêm việc quá hèn nhát thay hết những nguồn sáng tạo trên sân để bảo vệ tỉ số từ phút 60 suýt nữa làm juve phải trả giá
chẳng thay thì làm cái gì chứ...
giữa tuần gặp Lazio tại Coppa, cuối tuần đá tiếp trận derby với Torino.. rồi sang tuân gặp lại Chelsea.. có vốn thì chẳng rút bớt ra để lại làm gì.. lịch dày như thế kia mà..
tớ cũng chẳng hiếu.. khi Ran ko thay ai mà để tất cả đá đủ trận thì kêu ko chịu thay người.. cứ để cày ải..
đến lúc thay ra rồi.. thì lại kêu ko nên thay..
HLV cũng co tính toán riêng của họ.. còn diễn biến trên sân.. đôi khi có thể lường hết được đâu..
-
Trận vừa rồi mình nghĩ đội hình như thế cũng ok rồi. Nhưng thắng một quả hơi mong manh. Hi vọng, sẽ giải quyết nhanh gọn Lazio, để còn tập trung cho chelsea...
Hôm qua, xem Zarate đá hay quá. Juve có được thằng này cũng tốt.
-
Juve vẫn thắng như cách mà Juve vẫn thắng, chỉ cần 1 cơ hội và 1 chút may mắn là quá đủ
-
Nhầm rồi bạn ạ.
-
, thế mà không cho đá hết trận , mà lúc rút Gio với Del ra thì bị Napoli ép suốt
-
Tớ tưởng là nếu cầu thủ chuyền bóng cũng đứng dưới tất cả cầu thủ của đối phương thì người được chuyền dù có ở trong tư thế việt vị hay không đều không bị thổi phạt ???? . Tình huống đấy bắt đầu từ 1 quả đá phạt bên trái , bóng tạt vào thì 2 cầu thủ của Napoli cùng lao lên , 1 là Lavezzi , 1 hình như là F.Cannavaro thì phải , Cannavaro chạy cắt mặt Chiellini rồi đẩy bóng vào nhưng Buffon đẩy ra được và bóng đến chân Lavezzi rồi nó ghi bàn . Đúng là Lavezzi đã việt vị nhưng người gây ra tình huống là Cannavaro đã đứng dưới toàn bộ hàng thủ Juve rồi , trên hình kia là lúc Buffon đẩy bóng , có thể thấy đc vị trí của 2 cầu thủ này.Tớ nghĩ Lavezzi bị thổi phạt việt vị từ lúc chạy xuống đón đường tạt , nhưng do chưa tham gia vào tình huống nên đến lúc bóng đến chân sút vào thì trọng tài mới thổi , mà pha việt vị ấy cảm giác như là chưa việt vị ấy. Để tẹo xem kỹ lai video xem sao.
Còn việc Ranieri thay người thì Giovinco đằng nào cũng có được dùng mấy đâu , thế mà không cho đá hết trận , mà lúc rút Gio với Del ra thì bị Napoli ép suốt
Nếu trường hợp 2 cầu thủ đều đứng phía dưới hàng phọng ngự rồi.. thì khi đó xét đến vị trí của người nhận bóng với quả bóng..
nếu người nhận bóng đứng ngang hàng đến phía trên quả bóng bóng.. thì ko việt vị.. còn nếu người nhận bóng đứng phía dưới quả bóng bóng.. thì khi đó việt vị..
trong tình huông này có thể coi quả bóng và người chuyền bóng là 1.. vì vị trí quả bóng cũng như người chuyền bóng có thể coi là giống nhau..
ở đây Lavezzi đứng phía dưới hoàn toàn so với trái bóng cung như người chạm bóng trước đó.. là Cana
Cũng đúng là Gio lâu lắm không được đá.. nhưng Sali còn lâu hơn.. lâu lắm mới thấy.. mà chẳng phải nhiều nhận định nói.. Gio không tham gia phòng ngứ được.. trong khi Sali thì có.. thậm chí có thể đá hậu vệ biên..
rõ ràng là ý định của Ran khi đó không muốn tấn công nữa.. có thể coi là đá phòng ngự.. bảo toàn tỉ số..
thì cái tính toán đó. có thể chấp nhận được.. lịch dày.. và còn 3 trận quan trọng phía trước.. giữ được ít nào hay ít đấy.. trong bối cảnh Camo đã chấn thương.. Nedved đã cho thấy sự bất lực và mệt mỏi.. thì Gio và Marchionni cũng quan trọng chứ..
trừ phi là trong 3 trận tới.. Gio ko được đá 1 ít nào.. thì mới nên thắc mắc..
trong khi đó.. khi đã ko còn tấn công nữa.. thì giữ lại Alex trên sân cũng chẳng hơn gì.. Amauri cũng cầm được bóng.. đá càn lướt.. vậy cho Amauri dùng thể lực càn lướt là hợp lý.. còn Tre.. Ran đang muốn anh ta lấy lại nhiều hơn cảm giac ghi bàn của mình sau một thoìe gian chấn thương..
còn Napoli thực tế chỉ còn nguy hiểm ở những pha đá phạt từ giữa sân.. nhồi bóng vầo vòng cấm..
nếu có bị thua thì hoàn toàn là do tai nạn cá nhân..
-
Nếu trường hợp 2 cầu thủ đều đứng phía dưới hàng phọng ngự rồi.. thì khi đó xét đến vị trí của người nhận bóng với quả bóng..
nếu người nhận bóng đứng ngang hàng đến phía trên quả bóng bóng.. thì ko việt vị.. còn nếu người nhận bóng đứng phía dưới quả bóng bóng.. thì khi đó việt vị..
trong tình huông này có thể coi quả bóng và người chuyền bóng là 1.. vì vị trí quả bóng cũng như người chuyền bóng có thể coi là giống nhau..
ở đây Lavezzi đứng phía dưới hoàn toàn so với trái bóng cung như người chạm bóng trước đó.. là Cana
Đúng đúng rùi, trước đến giờ tớ cứ nghĩ là cứ đứng dưới hậu vệ mà chuyền bóng là sẽ không bị việt vị,hehe , gà quá , may mà hnay biết thêm ,thanks (vừa mò mẫm trên FIFA.com )
Cũng đúng là Gio lâu lắm không được đá.. nhưng Sali còn lâu hơn.. lâu lắm mới thấy.. mà chẳng phải nhiều nhận định nói.. Gio không tham gia phòng ngứ được.. trong khi Sali thì có.. thậm chí có thể đá hậu vệ biên..
rõ ràng là ý định của Ran khi đó không muốn tấn công nữa.. có thể coi là đá phòng ngự.. bảo toàn tỉ số..
thì cái tính toán đó. có thể chấp nhận được.. lịch dày.. và còn 3 trận quan trọng phía trước.. giữ được ít nào hay ít đấy.. trong bối cảnh Camo đã chấn thương.. Nedved đã cho thấy sự bất lực và mệt mỏi.. thì Gio và Marchionni cũng quan trọng chứ..
trừ phi là trong 3 trận tới.. Gio ko được đá 1 ít nào.. thì mới nên thắc mắc..
trong khi đó.. khi đã ko còn tấn công nữa.. thì giữ lại Alex trên sân cũng chẳng hơn gì.. Amauri cũng cầm được bóng.. đá càn lướt.. vậy cho Amauri dùng thể lực càn lướt là hợp lý.. còn Tre.. Ran đang muốn anh ta lấy lại nhiều hơn cảm giac ghi bàn của mình sau một thoìe gian chấn thương..
còn Napoli thực tế chỉ còn nguy hiểm ở những pha đá phạt từ giữa sân.. nhồi bóng vầo vòng cấm..
nếu có bị thua thì hoàn toàn là do tai nạn cá nhân..
Dù j tớ cũng muốn Gio được trao cơ hội nhiều hơn , móa , 22t rồi chứ ít j. Mà nếu Gio sẽ đc cho vào sân nhiều hơn trong các trận sau thì ổn quá , chỉ sợ Ranieri lại bắt Nedved cày ải tiếp thôi
-
chẳng thay thì làm cái gì chứ...
tớ cũng chẳng hiếu.. khi Ran ko thay ai mà để tất cả đá đủ trận thì kêu ko chịu thay người.. cứ để cày ải..
đến lúc thay ra rồi.. thì lại kêu ko nên thay..
Đừng chụp mũ thế, nói vậy người nào ko biết dễ hiểu lầm rằng Ranieri bị oan lắm
Nhiều trận đá bế tắc, cầu thủ tỏ ra ko hiệu quả rõ rệt mà vẫn chậm chạp ko chịu thay đổi --> có đáng bị chửi ko
Trận vừa rồi thế trận đang ngon lành áp đảo tự nhiên thay vớ vẩn linh tinh làm cả đội bị dồn ép suýt thua --> có đáng bị chửi ko
Từ năm ngoái đến năm nay bao nhiêu lần juve mất điểm oan trong những phút cuối rồi???
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Cũng đúng là Gio lâu lắm không được đá.. nhưng Sali còn lâu hơn.. lâu lắm mới thấy.. mà chẳng phải nhiều nhận định nói.. Gio không tham gia phòng ngứ được.. trong khi Sali thì có.. thậm chí có thể đá hậu vệ biên..
rõ ràng là ý định của Ran khi đó không muốn tấn công nữa.. có thể coi là đá phòng ngự.. bảo toàn tỉ số..
thì cái tính toán đó. có thể chấp nhận được.. lịch dày.. và còn 3 trận quan trọng phía trước.. giữ được ít nào hay ít đấy.. trong bối cảnh Camo đã chấn thương.. Nedved đã cho thấy sự bất lực và mệt mỏi.. thì Gio và Marchionni cũng quan trọng chứ..[/quote]
Bảo toàn lực lượng mới buồn cười chứ, xin hỏi lần gần đây nhất Gio đá đủ 90' là khi nào, từ đầu mùa tới giờ nó mới đá được khoảng 500' ở SerieA, tức là khoảng gần 6 trận. Xin lỗi chứ nếu đá như vậy mà vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì thôi, treo giày nghỉ hưu cho được việc. Theo cái cách dùng người của Ranieri, tôi cũng đảm bảo rằng trong 3 trận tới tổng số phút ra sân của Gio may lắm thì được 90'.
Salih có ra sân hay ko thì quan tâm làm gì, việc cho một cầu thủ già nua, tệ hại ra sân quan trọng hơn hay việc nuôi dưỡng một tài năng trẻ triển vọng quan trọng hơn. Xin hỏi từ lúc Salih vào sân chạm bóng được bao lần, có pha nào ra hồn ko chứ nói thật hôm qua nếu như ko xem lúc thay người thì tôi cũng ko biết là Salih có hiện diện trên sân.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]trừ phi là trong 3 trận tới.. Gio ko được đá 1 ít nào.. thì mới nên thắc mắc..[/quote]
Uh, đúng rùi, nếu 3 trận tới Gio được đá 5,10' cuối trận thì cũng cần phải dưỡng sức đúng ko, vãi lúa
-
Đừng chụp mũ thế, nói vậy người nào ko biết dễ hiểu lầm rằng Ranieri bị oan lắm
Nhiều trận đá bế tắc, cầu thủ tỏ ra ko hiệu quả rõ rệt mà vẫn chậm chạp ko chịu thay đổi --> có đáng bị chửi ko
Trận vừa rồi thế trận đang ngon lành áp đảo tự nhiên thay vớ vẩn linh tinh làm cả đội bị dồn ép suýt thua --> có đáng bị chửi ko
Từ năm ngoái đến năm nay bao nhiêu lần juve mất điểm oan trong những phút cuối rồi???
Bảo toàn lực lượng mới buồn cười chứ, xin hỏi lần gần đây nhất Gio đá đủ 90' là khi nào, từ đầu mùa tới giờ nó mới đá được khoảng 500' ở SerieA, tức là khoảng gần 6 trận. Xin lỗi chứ nếu đá như vậy mà vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì thôi, treo giày nghỉ hưu cho được việc. Theo cái cách dùng người của Ranieri, tôi cũng đảm bảo rằng trong 3 trận tới tổng số phút ra sân của Gio may lắm thì được 90'.
Salih có ra sân hay ko thì quan tâm làm gì, việc cho một cầu thủ già nua, tệ hại ra sân quan trọng hơn hay việc nuôi dưỡng một tài năng trẻ triển vọng quan trọng hơn. Xin hỏi từ lúc Salih vào sân chạm bóng được bao lần, có pha nào ra hồn ko chứ nói thật hôm qua nếu như ko xem lúc thay người thì tôi cũng ko biết là Salih có hiện diện trên sân.
Uh, đúng rùi, nếu 3 trận tới Gio được đá 5,10' cuối trận thì cũng cần phải dưỡng sức đúng ko, vãi lúa
Cậu cứ chờ xem.. xem Gio đá hay không đuọc đá thì hãy nói..
mọi chuyện chưa xảy ra thì chính cậu mới là chụp mũ.. đoán già đoán non..
đội bóng là 1 tập thể.. Sali nhận lương thì phải cống hiến.. GIo được đá 1 phút cuối.. thì cũng phải đá.. bóng đá chuyên nghiệp nó chính ở chỗ đấy.. mỗi người tùy theo khả năng hiện có.. cũng như tương lai còn lại bao nhiêu mà phục vụ đội bóng..
nhiều trận mất đểm.. nhưng trận hôm qua có mất điểm ko??
tớ đã nói rồi.. 3 trận trong 1 tuần sắp tới.. mọi chuyện có thể xảy ra.. nếu đề phòng được ít nào.. hay ít đây.. chứ nếu chẳng mai mai Nedved chắn thuong trong buổi tập.. nghỉ.. rồi khi đó cười chắc..
người ta đã chăng nói.. phòng hơn chữa..
và thực tế tớ thây hôm qua có giữ lại Gio và Alex trên sân.. chắc có ghi thêm được bàn đây.. nếu giả sử có bị gỡ hòa.. chắc hnay lại chê.. tại sao ko rút bớt người ra.. tăng cường phòng ngự.. bảo toàn tỉ số nhỉ.. dễ thế lăm chứ.. miệng lưỡi các cậu thì làm gì có xương.. giỏi cái khoản này lắm..
-
Cậu cứ chờ xem.. xem Gio đá hay không đuọc đá thì hãy nói..
mọi chuyện chưa xảy ra thì chính cậu mới là chụp mũ.. đoán già đoán non..
đội bóng là 1 tập thể.. Sali nhận lương thì phải cống hiến.. GIo được đá 1 phút cuối.. thì cũng phải đá.. bóng đá chuyên nghiệp nó chính ở chỗ đấy.. mỗi người tùy theo khả năng hiện có.. cũng như tương lai còn lại bao nhiêu mà phục vụ đội bóng..
nhiều trận mất đểm.. nhưng trận hôm qua có mất điểm ko??
tớ đã nói rồi.. 3 trận trong 1 tuần sắp tới.. mọi chuyện có thể xảy ra.. nếu đề phòng được ít nào.. hay ít đây.. chứ nếu chẳng mai mai Nedved chắn thuong trong buổi tập.. nghỉ.. rồi khi đó cười chắc..
người ta đã chăng nói.. phòng hơn chữa..
và thực tế tớ thây hôm qua có giữ lại Gio và Alex trên sân.. chắc có ghi thêm được bàn đây.. nếu giả sử có bị gỡ hòa.. chắc hnay lại chê.. tại sao ko rút bớt người ra.. tăng cường phòng ngự.. bảo toàn tỉ số nhỉ.. dễ thế lăm chứ.. miệng lưỡi các cậu thì làm gì có xương.. giỏi cái khoản này lắm..
Quả thay Giovinco ra cũng hơi khó hiểu thật. Với tớ thì thế, lúc đấy tớ tưởng thay người khác. Giữ sức thì cũng ko đúng, mà thay vì Gio đá không ổn thì cũng ko đúng lắm mà thay vẫn sớm quá.
Còn Sali vào thì ko ngạc nhiên, phải vào để còn phục hồi cảm giác bóng, sau này Nedved có người chia lửa rồi
-
Cậu cứ chờ xem.. xem Gio đá hay không đuọc đá thì hãy nói..
mọi chuyện chưa xảy ra thì chính cậu mới là chụp mũ.. đoán già đoán non..
đội bóng là 1 tập thể.. Sali nhận lương thì phải cống hiến.. GIo được đá 1 phút cuối.. thì cũng phải đá.. bóng đá chuyên nghiệp nó chính ở chỗ đấy.. mỗi người tùy theo khả năng hiện có.. cũng như tương lai còn lại bao nhiêu mà phục vụ đội bóng..
Tôi dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ rồi mới nói đó chứ. Có phải bây giờ Nedved mới đá tệ đâu, từ đầu mùa rồi, thậm chí từ năm ngoái rồi, có phải bây giờ lịch thi đấu của juve mới dày đặc đâu, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Nedved cũng đá chính, dù có đá tệ đến mức nào, dù có phải đá 1 tuần 3 trận (đã từng xảy ra rồi đấy). Cậu lấy gì bảo đảm điều này ko lặp lại??? 6 trận/26 trận từ đầu mùa, một con số quá ít ỏi, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ cần nhiều kinh nghiệm như Giovinco
HLV có nhiệm vụ là phải chọn ra đội hình tốt nhất để đem lại thành công cho đội bóng, clb đặt lợi ích lên hàng đầu chứ ko phải là nơi làm từ thiện tạo đk cho những cầu thủ hết thời thi đấu. Trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng thì ko nói làm gì. Chimenti, Knezevic vẫn ăn lương đều đấy nhưng tôi thấy ko cống hiến gì nhiều, hay hôm nào cậu bảo Ranieri cho vào đá vài trận cho vui.
Giovinco đầy lần bị thay vào khi chỉ còn vài phút, nó vẫn vui vẻ đá, vẫn cam kết gắn bó với juve, thế ko chuyên nghiệp à. Có điều dăm ba phút đó chẳng đem lại lợi ích gì cả và cũng chẳng thể nào giúp cho nó tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]và thực tế tớ thây hôm qua có giữ lại Gio và Alex trên sân.. chắc có ghi thêm được bàn đây.. nếu giả sử có bị gỡ hòa.. chắc hnay lại chê.. tại sao ko rút bớt người ra.. tăng cường phòng ngự.. bảo toàn tỉ số nhỉ.. dễ thế lăm chứ.. miệng lưỡi các cậu thì làm gì có xương.. giỏi cái khoản này lắm..[/quote]
Cứ giữ thế trận như hiệp 1 thì còn khướt Napoli mới có cơ hội, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, đặc biệt là với một hàng phòng ngự lởm khởm, hvệ đã dở rồi mà còn đưa mặt cho nó đấm thì trước sau gì cũng sơ hở. Tăng cường phòng ngự cũng phải đúng lúc, chứ ko phải là mới hết h1 đã chăm chăm co về. Mà kể cũng lạ, tôi thấy fan juve ai cũng than phiền về những quyết định thay người ngớ ngẩn của Ranieri, chỉ duy nhất ở đây mới có người bênh vực, đúng là hài hước thật
Còn Sali vào thì ko ngạc nhiên, phải vào để còn phục hồi cảm giác bóng, sau này Nedved có người chia lửa rồi
Có điều Sali vào sân ko phải đá tvệ trái mà đá trung tâm, còn Marchisio lại thường xuyên phải dạt sang trái, thế mới hài
Sau này Nedved có người để cùng dập tắt lửa tấn công của juve rồi
-
Tôi dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ rồi mới nói đó chứ. Có phải bây giờ Nedved mới đá tệ đâu, từ đầu mùa rồi, thậm chí từ năm ngoái rồi, có phải bây giờ lịch thi đấu của juve mới dày đặc đâu, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Nedved cũng đá chính, dù có đá tệ đến mức nào, dù có phải đá 1 tuần 3 trận (đã từng xảy ra rồi đấy). Cậu lấy gì bảo đảm điều này ko lặp lại??? 6 trận/26 trận từ đầu mùa, một con số quá ít ỏi, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ cần nhiều kinh nghiệm như Giovinco
HLV có nhiệm vụ là phải chọn ra đội hình tốt nhất để đem lại thành công cho đội bóng, clb đặt lợi ích lên hàng đầu chứ ko phải là nơi làm từ thiện tạo đk cho những cầu thủ hết thời thi đấu. Trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng thì ko nói làm gì. Chimenti, Knezevic vẫn ăn lương đều đấy nhưng tôi thấy ko cống hiến gì nhiều, hay hôm nào cậu bảo Ranieri cho vào đá vài trận cho vui.
Giovinco đầy lần bị thay vào khi chỉ còn vài phút, nó vẫn vui vẻ đá, vẫn cam kết gắn bó với juve, thế ko chuyên nghiệp à. Có điều dăm ba phút đó chẳng đem lại lợi ích gì cả và cũng chẳng thể nào giúp cho nó tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết
Cứ giữ thế trận như hiệp 1 thì còn khướt Napoli mới có cơ hội, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, đặc biệt là với một hàng phòng ngự lởm khởm, hvệ đã dở rồi mà còn đưa mặt cho nó đấm thì trước sau gì cũng sơ hở. Tăng cường phòng ngự cũng phải đúng lúc, chứ ko phải là mới hết h1 đã chăm chăm co về. Mà kể cũng lạ, tôi thấy fan juve ai cũng than phiền về những quyết định thay người ngớ ngẩn của Ranieri, chỉ duy nhất ở đây mới có người bênh vực, đúng là hài hước thật
Có điều Sali vào sân ko phải đá tvệ trái mà đá trung tâm, còn Marchisio lại thường xuyên phải dạt sang trái, thế mới hài
Sau này Nedved có người để cùng dập tắt lửa tấn công của juve rồi
tớ đã nói.. cứ chờ thì sẽ biết.. xem Gio được đá hay nghi thì se biết..
còn bảo vệ hay ko.. tớ biết khả năng Ran đến đâu.. tớ trân trọng nhưng gì ông ta là cho Ju.. kể cả khj ông ta thất bại.. hay chăng cậu đặt quá nhiều niềm tin vao ông ta.. nên đén khi thất bại.. cậu...???
mỗi người tùy theo khả năng.. họ công hiến cho đội bóng..
còn có những kẻ chỉ biết chủi.. tự kêu là yêu Juve.. thì có quyền như thế chăng..
thử hỏi 1 ngày bố mẹ cậu làm điều gì đó cho câu.. vf chuyện đó ko mang lại kết quả vừa ý cậu.. cạu cũng đối xử y như vậy.. chê bai và trách móc..
người ta nhìn mọi thứ trên nhiều khía canh.. nhiều góc nhìn.. cuộc sông là đa chiều.. tớ thấy chính cậu mới là hài hước..
khi Sali vào sân.. nghĩa là đã tăng cường phòng thủ.. chẳng phải ai rõ ràng đá cánh nào..
có thể thấy sự xáo chộn.. gần như là cả 3 đá ở giữa.. những tình huóng có bóng phản công.. cầu thủ nào sẵn sàng.. và ở gần bóng thì tham gia.. nhiều khi chỉ quanh quẩn Tre, Amau, Marchion..
cậu cũng lấy gi để khẳng định là nếu còn Alex và Gio.. Juve sẽ gữ được thế trận??
Juve se không để thua.. tấn công là cách phòng ngự tốt nhất.. nhưng sách nó cũng nói đó chính là con dao 2 lưỡi..
-
Anh em cãi nhau làm gì .Fan Juve phải lấy kết quả làm trọng ,thực dụng lên chứ ,chiến thắng dù có ko đẹp cũng là chiến thắng thôi ,Ranieri đã bảo vệ được chiến thắng 1-0 ,theo tớ vậy là được
Còn Giovinco thì đá ko tốt cả trận ,vả lại đây cũng ko phải lần đầu anh đá ko tốt ,thì thay ra là hợp lý rồi .Thiết nghĩ cũng ko phải lỗi của Ran ,những cầu thủ trẻ như Gio phải biết tận dụng cơ hội ra sân để thể hiện hết mình ,may ra mới chiếm được vị trí của Nedved ,chứ đá cả trận ko gây được một điểm nhấn gì thì làm sao được ???
Đây cũng ko phải là lần đầu cãi nhau về chuyện Gio ,tớ nói thẳng là Gio đá càng ngày càng tệ ,nếu thay Nedved thì De Ceglie đá còn tốt hơn Gio nhiều (chỉ có điều là anh này đang chấn thương) .Vậy có HLV nào đưa một cầu thủ đá ko tốt vào sân để luyện cho đá tốt hơn trong những trận cầu cần thắng ko :|
-
Anh em cãi nhau làm gì .Fan Juve phải lấy kết quả làm trọng ,thực dụng lên chứ ,chiến thắng dù có ko đẹp cũng là chiến thắng thôi ,Ranieri đã bảo vệ được chiến thắng 1-0 ,theo tớ vậy là được
Còn Giovinco thì đá ko tốt cả trận ,vả lại đây cũng ko phải lần đầu anh đá ko tốt ,thì thay ra là hợp lý rồi .Thiết nghĩ cũng ko phải lỗi của Ran ,những cầu thủ trẻ như Gio phải biết tận dụng cơ hội ra sân để thể hiện hết mình ,may ra mới chiếm được vị trí của Nedved ,chứ đá cả trận ko gây được một điểm nhấn gì thì làm sao được ???
Đây cũng ko phải là lần đầu cãi nhau về chuyện Gio ,tớ nói thẳng là Gio đá càng ngày càng tệ ,nếu thay Nedved thì De Ceglie đá còn tốt hơn Gio nhiều (chỉ có điều là anh này đang chấn thương) .Vậy có HLV nào đưa một cầu thủ đá ko tốt vào sân để luyện cho đá tốt hơn trong những trận cầu cần thắng ko :|
ừ thôi.. bỏ qua đi.. vừa ăn 100 đô rung thằng barca.. sướng quá.. hehe
cùng lúc đó.. thằng Roma đang dẫn trước Inter ko có Ibra..
nếu cứ giữ nguyên,, khoảng là 6 điểm(-3 vì Inter thua Juve )
hay phết.. thằng Real nó đuỏi gần kịp Barca.. Juve cũng phải cố thôi..
-
Kinh nhỉ Aletico thắng Barca 4-3 cơ à. Kịch tính thật. Hehe nếu quả này lặp lại thì Inter cũng nên thua Roma nhỉ.
Cơ mà tớ cũng ko tin vào khả năng vô địch của Juve với đội hình thế này. Hy vọng lắm chỉ tổ thất vọng thôi, chả ăn thua.
Thôi cứ hơn thằng Milan 5 điểm cho nó chắc còn sướng hơn.
-
Inter thua 2 quả rùi. Lalala
-
! Roma đá hay vãi! Inter như
thằng mất hồn ấy. Có khi đấy là hiệu ứng C1
-
Tôi dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ rồi mới nói đó chứ. Có phải bây giờ Nedved mới đá tệ đâu, từ đầu mùa rồi, thậm chí từ năm ngoái rồi, có phải bây giờ lịch thi đấu của juve mới dày đặc đâu, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Nedved cũng đá chính, dù có đá tệ đến mức nào, dù có phải đá 1 tuần 3 trận (đã từng xảy ra rồi đấy). Cậu lấy gì bảo đảm điều này ko lặp lại??? 6 trận/26 trận từ đầu mùa, một con số quá ít ỏi, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ cần nhiều kinh nghiệm như Giovinco
HLV có nhiệm vụ là phải chọn ra đội hình tốt nhất để đem lại thành công cho đội bóng, clb đặt lợi ích lên hàng đầu chứ ko phải là nơi làm từ thiện tạo đk cho những cầu thủ hết thời thi đấu. Trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng thì ko nói làm gì. Chimenti, Knezevic vẫn ăn lương đều đấy nhưng tôi thấy ko cống hiến gì nhiều, hay hôm nào cậu bảo Ranieri cho vào đá vài trận cho vui.
Giovinco đầy lần bị thay vào khi chỉ còn vài phút, nó vẫn vui vẻ đá, vẫn cam kết gắn bó với juve, thế ko chuyên nghiệp à. Có điều dăm ba phút đó chẳng đem lại lợi ích gì cả và cũng chẳng thể nào giúp cho nó tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết
Cứ giữ thế trận như hiệp 1 thì còn khướt Napoli mới có cơ hội, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, đặc biệt là với một hàng phòng ngự lởm khởm, hvệ đã dở rồi mà còn đưa mặt cho nó đấm thì trước sau gì cũng sơ hở. Tăng cường phòng ngự cũng phải đúng lúc, chứ ko phải là mới hết h1 đã chăm chăm co về. Mà kể cũng lạ, tôi thấy fan juve ai cũng than phiền về những quyết định thay người ngớ ngẩn của Ranieri, chỉ duy nhất ở đây mới có người bênh vực, đúng là hài hước thật
Có điều Sali vào sân ko phải đá tvệ trái mà đá trung tâm, còn Marchisio lại thường xuyên phải dạt sang trái, thế mới hài
Sau này Nedved có người để cùng dập tắt lửa tấn công của juve rồi
Tớ thấy cậu nên thành lập GioFC đi cũng được đấy !
Tớ thì thấy đấy chỉ là giải pháp tình thế, chứ chả ai muốn 1 cầu thủ 36 tuổi phải cày như trâu như vậy. Có thể một cầu thủ mới bước sang tuổi 22 (26/1) ở Anh hay TBN đã là 1 ngôi sao thực thụ. Nhưng ở Ý đấy vẫn chỉ là cầu thủ học việc. Có thể ở Empoli, Giovinco có thể hàng tuần xách giầy ra sân nhưng ở Juve thì chưa. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thể hiện phong độ tốt nhất ở mọi nơi. Và khi hai cầu thủ (1 trẻ, 1 già) cùng thể hiện 1 phong độ nhàng nhàng như nhau thì tớ tin là người ta sẽ chọn cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Đôi khi anh ta chỉ cần 1 phút, 1 cơ hội... và quan trọng hơn là kinh nghiệm của anh ta sẽ giúp đội hình cân bằng và chắc chắn hơn. Giovinco còn phải học nhiểu, tớ tin vậy và tớ thấy Giovinco ngày càng chín chắn hơn! Đấy là dấu hiệu tốt!
Bóng đá là 1 môn tập thể, HLV cũng như các cầu thủ đều có vài trò nhất định chứ không phải toàn bộ. Tớ không phục Rani lắm về phong cách cầm quân nhưng tớ cám ơn Rani vì đã là 1 phần của Juve. Không có Rani thì có thể Gio, Marchisio, De Ceglie hay Ariaudo ... có cơ hội ra sân nhiều thế, có thể Gigi và Camo đã ra đi (Chính Gigi là người phát biểu chỉ ở lại nếu Juve được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm như Rani).
Khi Juve xuống hạng tớ đã xác định là it nhất phải 3 năm Juve mới có thể cạnh tranh vị trí 1, 2 tại Serie A. Nếu Juve vô địch quá sớm thì càng khẳng định Serie A là 1 giải kém chất lượng, ngay 1 đội vừa xuống hạng, mất hết đội hình chính cũng có thể vô địch! Phải có đội hình có chiểu sâu như Man U, Barce... mới có thể như thế được!
Kiên nhẫn với Gio, Rani và cả Juve. Sẽ vô địch thôi!
-
Zebina hoàn toàn bình phục trấn thương và có thể thi đấu trở lại trong tuần tới. Thế là có thể đẩy Grygera vào trong đá trung vệ, giảm tải cho Chiellini và Legro được rồi. Rani lại chuẩn bị xoay tua
-
2 - 3 rùi. Không biêt Roma có trụ được không. Các bạn cứ ban chiến thuật các thứ đi nhé. Tớ mù tịt lên chỉ ngồi cầu Inter thua thôi. Heheh
-
Hòa rùi.Trận này Roma đá cũng hay. Tiếc qua. Tị nữa đã thắng.
-
Hy vọng gì vô địch mà mong Roma thắng. Mà Roma cũng chuối thật, thắng đến đít rồi còn để cơ hội cho Mourinho thể hiện tài xoay chuyển tình thế. Crespo vào cái ghi bàn luôn mới điên.
-
Tôi dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ rồi mới nói đó chứ. Có phải bây giờ Nedved mới đá tệ đâu, từ đầu mùa rồi, thậm chí từ năm ngoái rồi, có phải bây giờ lịch thi đấu của juve mới dày đặc đâu, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Nedved cũng đá chính, dù có đá tệ đến mức nào, dù có phải đá 1 tuần 3 trận (đã từng xảy ra rồi đấy). Cậu lấy gì bảo đảm điều này ko lặp lại??? 6 trận/26 trận từ đầu mùa, một con số quá ít ỏi, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ cần nhiều kinh nghiệm như Giovinco
HLV có nhiệm vụ là phải chọn ra đội hình tốt nhất để đem lại thành công cho đội bóng, clb đặt lợi ích lên hàng đầu chứ ko phải là nơi làm từ thiện tạo đk cho những cầu thủ hết thời thi đấu. Trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng thì ko nói làm gì. Chimenti, Knezevic vẫn ăn lương đều đấy nhưng tôi thấy ko cống hiến gì nhiều, hay hôm nào cậu bảo Ranieri cho vào đá vài trận cho vui.
Giovinco đầy lần bị thay vào khi chỉ còn vài phút, nó vẫn vui vẻ đá, vẫn cam kết gắn bó với juve, thế ko chuyên nghiệp à. Có điều dăm ba phút đó chẳng đem lại lợi ích gì cả và cũng chẳng thể nào giúp cho nó tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết
Cứ giữ thế trận như hiệp 1 thì còn khướt Napoli mới có cơ hội, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, đặc biệt là với một hàng phòng ngự lởm khởm, hvệ đã dở rồi mà còn đưa mặt cho nó đấm thì trước sau gì cũng sơ hở. Tăng cường phòng ngự cũng phải đúng lúc, chứ ko phải là mới hết h1 đã chăm chăm co về. Mà kể cũng lạ, tôi thấy fan juve ai cũng than phiền về những quyết định thay người ngớ ngẩn của Ranieri, chỉ duy nhất ở đây mới có người bênh vực, đúng là hài hước thật
Có điều Sali vào sân ko phải đá tvệ trái mà đá trung tâm, còn Marchisio lại thường xuyên phải dạt sang trái, thế mới hài
Sau này Nedved có người để cùng dập tắt lửa tấn công của juve rồi
Công nhận là đầu mùa giải Ranieri gọi Gio về mục đích để thay Neddy
Tuy nhiên ông đã nhận ra rằng anh không hợp với vị trí một tiền vệ cánh
Tiền vệ cánh trong đội hình Juve buộc phải hoạt động nhiều, liên tục chạy dọc mặt sân
Tuy nhiên Gio không phải là một cầu thủ có lối chơi xông xáo
Anh không phải là mẫu cầu thủ hoạt động năng nổ như Neddy mà hơi lazy một chút
Vì thế nếu để anh đá cánh thì khả năng phòng ngự cánh của Juve sẽ không được đảm bảo do hậu vệ cánh của Juve không thực sự tốt
Ngoài ra với khả năng sáng tạo và tầm hoạt động rộng của mình
Nếu chỉ cho anh bó gọn ở một biên thì hơi phí
Vì thế nên Neddy vẫn luôn được đá thường xuyên
Có ai muốn một ông già 36 tuổi cày bừa liên tục trên sân đâu?
Tuy nhiên theo ý mình vị trí tiền vệ trái tốt nhất hiện nay của Juve là Neddy
Vị trí thích hợp nhất của Gio là hộ công hay tiền đạo lùi
Nhưng hiện giờ Juve wa' thừa tiền đạo
Nên khả năng ra sân của Gio là không nhiều
Có lẽ năm sau Lão Bà bán bớt tiền đạo
Thì chắc anh sẽ được trao nhiều cơ hội hơn
-
chắc lại hòa, ngu nữa thì thua, thua riết thành quen, thắng thấy nó lạ lùng
đã nói roài, lúc thất vọng nhất thì lại thắng mà lại.
Inter có thua 2 trận thì Juve cũng ko đuổi kịp các pác ạ. Mùa này tôi đặt 500k cho Juve về sau Inter. Ai theo ?
-
Mạnh dạn cho Fio lên thứ 2. Ai theo?
À, làm bữa nhậu chứ nhỉ.
-
Mạnh dạn cho Fio lên thứ 2. Ai theo?
À, làm bữa nhậu chứ nhỉ.
Bạn Pintu mời mọi người nhậu này!:))
-
Hòa rùi.Trận này Roma đá cũng hay. Tiếc qua. Tị nữa đã thắng.
nó bán độ rồi ...... bàn thắng thứ 3 lại 1 lão già phế thải của chensi ! ....
-
Anh Cá chơi thế khác gì anh bảo đưa anh 500k, chơi xấu kinh, tao theo Pintu
-
Bạn Pintu mời mọi người nhậu này!:))
Hề hề, thua mà kéo đc cậu từ bên đấy về nhậu một trận thì cũng chả tiếc nuối gì. Nhưng xem ra cũng chưa chắc. Ai nhận cược thì cứ nêu tên đội thứ 2 đi. Ví dụ như anh Cá.
-
Ba điểm và chấm hết
Điều gì đọng lại sau màn trình diễn của Juventus trước Napoli? Chẳng gì cả, ngoại trừ 3 điểm giúp Bà đầm già nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua tới Scudetto. Nhưng cứ đá như vậy, sẽ chẳng có Scudetto nào cho Juventus mà chỉ có thêm nhiều Juventini phải nhập viện vì quá đau tim bởi lối chơi hèn nhát của Bianconeri.
Juve xám xịt
Trở lại Serie A với nỗi buồn trĩu nặng Stamford Bridge, Ranieri thay đổi 100% tuyến giữa Lão Bà với hy vọng mang lại sự tươi mới trong lối chơi và đảm bảo thể lực cho các trụ cột. Theo đó, Giovinco, Poulsen, Marchionni, Marchisio đá chính ngay từ đầu thay cho bộ tứ tiền vệ Nedved, Camoranesi, Sissoko, Tiago vừa cầy ải trước The Blues. Thực tế, thay đổi của Gã thợ hàn đã mang lại hiệu quả trong 20 phút đầu, khi Napoli chưa bắt kịp nhịp độ trận đấu. Trong khoảng thời gian này, Juventus dồn ép đội khách và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm. Trong đó đáng tiếc nhất là cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 15 của Trezeguet. Tuy nhiên, điều đáng nói là show diễn của Bà đầm già đêm Olimpico chỉ có thế. Phần còn lại, chẳng có gì ấn tượng ngoài bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 quá may mắn của Marchisio (bóng đập chân Blasi đổi hướng đi vào lưới).
Del Piero chơi rất mờ nhạt trong chiến thắng của Juventus
Và Ranieri lại hèn nhát
Quá nhiều dấu hỏi đặt ra cho Juventus sau chiến thắng vất vả trước Napoli. Thứ nhất: khi mùa giải đi vào giai đoạn quyết định, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt, thì sự hèn nhát và kém bản lĩnh của Ranieri có dịp được bộc lộ. Dưới thời Capello, ngay cả khi dẫn trước với tỉ số cách biệt, Juventus vẫn chơi chủ động, đặc biệt nếu thi đấu trên sân nhà. Nhưng đêm qua, Ranieri đã không thể hiện được bản lĩnh đó. Trong hiệp 2, khi HLV Reja tung Datolo vào sân và chuyển từ 3-5-2 sang 4-4-2 giàu sức tấn công hơn, Bà đầm già đã chơi phòng ngự bị động trước sức ép của Napoli. Và khi Ranieri thay một tiền vệ tấn công, Giovinco, bằng một chuyên gia phòng ngự đích thực, Salihamidzic ở phút 63 thì tư tưởng phòng ngự triệt để bảo vệ tỉ số được bộc lộ rõ nét.
Thứ hai: một lần nữa Juventus cho thấy họ quá phụ thuộc vào Sissoko và thiếu hẳn một “ông chủ” đủ khả năng cầm trịch tuyến giữa. Vắng tiền vệ người Mali, cặp Poulsen – Marchisio mặc dù rất cố gắng nhưng cũng không bù đắp được khoảng trống mà Sissoko để lại. Đây chính là nguyên nhân lớn khiến tuyến giữa 4 người của Juventus hoạt động không hiệu quả cả trong hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công. Những phút cuối hiệp 2, việc không có một tiền vệ đủ khả năng cầm bóng (dạng như Nedved), hóa giải sức ép khiến khung thành Buffon liên tục bị bắn phá. Và nếu may mắn hơn, Napoli đã có bàn gỡ hòa sau cú dứt điểm tung lưới Buffon của Lavezzi (không được công nhận bởi lỗi việt vị).
Cuối cùng: hàng công. Ranieri đã thử nghiệm cặp Del Piero – Trezeguet trong hiệp 1 rồi Amauri – Trezeguet ở hiệp 2 nhưng mẫu số chung đều là zero: không bàn thắng, không một sợi dây liên lạc trên hàng công.
Ba điểm và chấm hết! Hy vọng Scudetto vẫn được duy trì nhưng cứ đá như vậy, Scudetto cho Juventus là đừng có thêm Juventini nào phải nhập viện bởi đau tim vì lối chơi hèn nhát của họ.
baobongda
-
Ba điểm và chấm hết
Điều gì đọng lại sau màn trình diễn của Juventus trước Napoli? Chẳng gì cả, ngoại trừ 3 điểm giúp Bà đầm già nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua tới Scudetto. Nhưng cứ đá như vậy, sẽ chẳng có Scudetto nào cho Juventus mà chỉ có thêm nhiều Juventini phải nhập viện vì quá đau tim bởi lối chơi hèn nhát của Bianconeri.
Juve xám xịt
Trở lại Serie A với nỗi buồn trĩu nặng Stamford Bridge, Ranieri thay đổi 100% tuyến giữa Lão Bà với hy vọng mang lại sự tươi mới trong lối chơi và đảm bảo thể lực cho các trụ cột. Theo đó, Giovinco, Poulsen, Marchionni, Marchisio đá chính ngay từ đầu thay cho bộ tứ tiền vệ Nedved, Camoranesi, Sissoko, Tiago vừa cầy ải trước The Blues. Thực tế, thay đổi của Gã thợ hàn đã mang lại hiệu quả trong 20 phút đầu, khi Napoli chưa bắt kịp nhịp độ trận đấu. Trong khoảng thời gian này, Juventus dồn ép đội khách và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm. Trong đó đáng tiếc nhất là cơ hội bị bỏ lỡ ở phút 15 của Trezeguet. Tuy nhiên, điều đáng nói là show diễn của Bà đầm già đêm Olimpico chỉ có thế. Phần còn lại, chẳng có gì ấn tượng ngoài bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 quá may mắn của Marchisio (bóng đập chân Blasi đổi hướng đi vào lưới).
Del Piero chơi rất mờ nhạt trong chiến thắng của Juventus
Và Ranieri lại hèn nhát
Quá nhiều dấu hỏi đặt ra cho Juventus sau chiến thắng vất vả trước Napoli. Thứ nhất: khi mùa giải đi vào giai đoạn quyết định, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt, thì sự hèn nhát và kém bản lĩnh của Ranieri có dịp được bộc lộ. Dưới thời Capello, ngay cả khi dẫn trước với tỉ số cách biệt, Juventus vẫn chơi chủ động, đặc biệt nếu thi đấu trên sân nhà. Nhưng đêm qua, Ranieri đã không thể hiện được bản lĩnh đó. Trong hiệp 2, khi HLV Reja tung Datolo vào sân và chuyển từ 3-5-2 sang 4-4-2 giàu sức tấn công hơn, Bà đầm già đã chơi phòng ngự bị động trước sức ép của Napoli. Và khi Ranieri thay một tiền vệ tấn công, Giovinco, bằng một chuyên gia phòng ngự đích thực, Salihamidzic ở phút 63 thì tư tưởng phòng ngự triệt để bảo vệ tỉ số được bộc lộ rõ nét.
Thứ hai: một lần nữa Juventus cho thấy họ quá phụ thuộc vào Sissoko và thiếu hẳn một “ông chủ” đủ khả năng cầm trịch tuyến giữa. Vắng tiền vệ người Mali, cặp Poulsen – Marchisio mặc dù rất cố gắng nhưng cũng không bù đắp được khoảng trống mà Sissoko để lại. Đây chính là nguyên nhân lớn khiến tuyến giữa 4 người của Juventus hoạt động không hiệu quả cả trong hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công. Những phút cuối hiệp 2, việc không có một tiền vệ đủ khả năng cầm bóng (dạng như Nedved), hóa giải sức ép khiến khung thành Buffon liên tục bị bắn phá. Và nếu may mắn hơn, Napoli đã có bàn gỡ hòa sau cú dứt điểm tung lưới Buffon của Lavezzi (không được công nhận bởi lỗi việt vị).
Cuối cùng: hàng công. Ranieri đã thử nghiệm cặp Del Piero – Trezeguet trong hiệp 1 rồi Amauri – Trezeguet ở hiệp 2 nhưng mẫu số chung đều là zero: không bàn thắng, không một sợi dây liên lạc trên hàng công.
Ba điểm và chấm hết! Hy vọng Scudetto vẫn được duy trì nhưng cứ đá như vậy, Scudetto cho Juventus là đừng có thêm Juventini nào phải nhập viện bởi đau tim vì lối chơi hèn nhát của họ.
baobongda
Ối giời, đề nghị Pé An không tuyền truyền văn hóa phẩm không lành mạnh nhá!
-
Ối giời, đề nghị Pé An không tuyền truyền văn hóa phẩm không lành mạnh nhá!
em thấy hay mà nhất là câu cuối nghe thật là .......
-
Sao Inter nó may mắn thế nhỡ, không thì chút nữa Juve nhà mình đã có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm rồi...
Mấy hôm nay đọc mấy tờ báo toàn bảo Juve thôi mơ mộng về Scudetto...biết đâu đó, cuối mùa ôm cái cúp thì chẳng biết tụi nó nói gì...
-
Sao Inter nó may mắn thế nhỡ, không thì chút nữa Juve nhà mình đã có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm rồi...
Mấy hôm nay đọc mấy tờ báo toàn bảo Juve thôi mơ mộng về Scudetto...biết đâu đó, cuối mùa ôm cái cúp thì chẳng biết tụi nó nói gì...
Thế nào chả : " Juve đã vô địch bất ngờ nhưng nếu xét kỹ , chức vô địch này cũng không quá ngạc nhiên ..... "
-
Trận vừa rồi mình nghĩ đội hình như thế cũng ok rồi. Nhưng thắng một quả hơi mong manh. Hi vọng, sẽ giải quyết nhanh gọn Lazio, để còn tập trung cho chelsea...
Hôm qua, xem Zarate đá hay quá. Juve có được thằng này cũng tốt.
Muốn có được chú Zarate này.. chắc phải tậu Delio Rossi về trước..
Nếu giả sử cuối mùa có thay Ran.. để tìm được 1 người bây giờ cũng thực là khó khăn..
chẳng nhẽ rước lại về Ance.. còn nếu không.. trong số những HLV hiện tại... mình thấy thích nhất ông Rossi này.. cảm giác quái hơn so với Prandelli và Spalletti..
Danh sách cầu thủ hành quân đến Roma trong trận gặp Lazio đây..
3 Chiellini
4 Mellberg
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
11 Nedved
12 Chimenti
13 Manninger
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
41 Ariaudo
42 Pinsoglio
Mình mạnh dạn dự đoán đội hình như sau:
Manniger
Grygera-Mellberg-Chiellini-Molinaro
Marchionni-Sissoko_Poulsen-Nedved
Giovinco-Iaquinta
-
Muốn có được chú Zarate này.. chắc phải tậu Delio Rossi về trước..
Nếu giả sử cuối mùa có thay Ran.. để tìm được 1 người bây giờ cũng thực là khó khăn..
chẳng nhẽ rước lại về Ance.. còn nếu không.. trong số những HLV hiện tại... mình thấy thích nhất ông Rossi này.. cảm giác quái hơn so với Prandelli và Spalletti..
Danh sách cầu thủ hành quân đến Roma trong trận gặp Lazio đây..
3 Chiellini
4 Mellberg
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
11 Nedved
12 Chimenti
13 Manninger
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
41 Ariaudo
42 Pinsoglio
Mình mạnh dạn dự đoán đội hình như sau:
Manniger
Grygera-Mellberg-Chiellini-Molinaro
Marchionni-Sissoko_Poulsen-Nedved
Giovinco-Iaquinta
Phong cách của D. Rossi này đúng là có nhiều điểm khá hay, đi ra ngoài lối mòn của các HLV Ý. Mình rất kết đội hình 4-3-3 của hắn, có chăng yếu tố con người đã không (chưa) đem đến thành công! Ngoài ra Gasperini của Genoa cũng có ấn tượng khá tốt, lại là HLV đội trẻ của Juve. Nhưng ngoài HLV thì cũng phải đồng bộ cả người quản lý, người mà iem nói ở đây là anh Xeko!
Đội hình thì tớ nghĩ là Iaquinta - Trez cho cặp TĐ, Sali sẽ thay Nedved trong hiệp 2! Gia Cát Dự tý
-
Nên để Amauri cặp với Trez thì hay hơn. E ko khoái Iaquinta lắm. Còn tuyến tiền vệ bố trí như trận hồi cuối tuần cũng đcj. Dự đoán Juve thắng 2-1
-
Hôm nay có kênh nào trực tiếp trận Juve không vậy mấy bác ?
-
Để Iquinta ra sân sẽ tốt hơn. Dù sao Amuri cũng cần thêm thời gian nghi ngơi. Chăc sẽ vào sân khi trận đấu bế tắc thôi. Giá có một chiến thắng cách biệt và đợi Inter trong trận chung kết thì tốt. 2- 0 là Ok rùi
-
Chuyển lời của Pé An đến các anh thích Conference tối nay này:
tối nhớ onl nhớ 2h45
em chờ anh trong phòng
-
Đêm nay, 2h45, VCTV3 sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu với Lazio ạ. Anh em đón xem nhé
-
Danh sách các cầu thủ trong trận gặp Lazio kì này :
3 Chiellini
4 Mellberg
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
11 Nedved
12 Chimenti
13 Manninger
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
41 Ariaudo
42 Pinsoglio
Juventus.com
ko có Alex , Buffon và Legrottaglie ........ lịch thi đấu dày quá , thương mấy cầu thủ nhà ta quá , cố lên nhé Juve !
@ anh Sô ếch : chuyển lời thì chuyển luôn cái yahoo nick chứ : socnhuconcaloc !
-
Manniger
Grygera Mellberg Chiellini Molinaro
Marchioni Sissoko Tiago Nedved
Amauri Iaquinta
-
nick yahoo cua minh la delpenalty
moi nguoi add vao chat cho vui
vua xem bong da vua chat con gi bang nua
-
ai dung mang co the xem tren Shanghai Sport. Co len Juve. Nick cua em la ngocduyfc
-
Hết hiệp 1 : Juve dẫn 1-0 Marchioni , Tiago , Nedved và Molinaro đều chơi hay . Hiệp 2 cố ghi thêm bàn nữa nào
-
Hòa rui. sao để thăng Pandev nó sút tự do thế nhỉ????
Sao để rui no ép kinh vây. Juve ko muốn thắng ah
-
Trận này Juve đá hay thật, đến tận hiệp hai mới thua. Chẳng còn gì đế nói nưa. Không biết trong đầu Ran đang nghĩ gì....Điên mất thôi
-
Thua 1-2. Đek hiểu hiệp 2 xảy ra chuyện j nữa
-
Có lượt về ko ý nhỉ?
-
May mà hết hiệp 1 đi ngủ, nếu coi nũa chắc tức điên ko ngủ được. hehe, chac Ran đang đánh lac hướng Chelsi nên cố tình để thua đó .
-
Có lượt về ko ý nhỉ?
có.. lượt về cố thắng lấy 1 - 0 là vào..
-
Mình dự đoán chả sai tí nào, kiểu gì cũng thua mà
-
Hề hề, thua mà kéo đc cậu từ bên đấy về nhậu một trận thì cũng chả tiếc nuối gì. Nhưng xem ra cũng chưa chắc. Ai nhận cược thì cứ nêu tên đội thứ 2 đi. Ví dụ như anh Cá.
OK chơi luôn. Juve thứ 2.
Hoặc ai chơi cuối mùa Juve +6 đ để lên thứ 1?
-
Coi highlight cứ tưởng Juve đang đá với Barca hay MU, đáng ra trận này 3-1 hay 4-1 cũng ko có gì đáng ngạc nhiên
-
OK chơi luôn. Juve thứ 2.
Hoặc ai chơi cuối mùa Juve +6 đ để lên thứ 1?
Còn ai ko nhỉ?
Coi highlight cứ tưởng Juve đang đá với Barca hay MU, đáng ra trận này 3-1 hay 4-1 cũng ko có gì đáng ngạc nhiên
Ko, cứ tưởng Juve là Rimini, Bari hay Ascoli mới đúng
-
may mà ông Maninger bắt rất tốt , ko thì 3-1 hay 4-1 gì đó rồi , 1 trận thua ko có gì đáng ngạc nhiên ! Lazio chơi hịp 2 hay quá mà
-
Thua Lazio ... chuyện thường ngày ở huyện ... Thắng 1-0 ở lượt về ... Cuối tuần đá với Torino ... Bắt chước giống Chelsea ... dự đoán : Thắng 2-1 ... hehehe ... Tới giữa tuần sau ... thắng Chelsea 1-0 ở 2 hiệp chính ... Đá Penalty thắng ... hehehe ...
-
Thua Lazio ... chuyện thường ngày ở huyện ... Thắng 1-0 ở lượt về ... Cuối tuần đá với Torino ... Bắt chước giống Chelsea ... dự đoán : Thắng 2-1 ... hehehe ... Tới giữa tuần sau ... thắng Chelsea 1-0 ở 2 hiệp chính ... Đá Penalty thắng ... hehehe ...
Một hành trình đầy... gian nan...nhưng cũng thật... ngọt ngào.
chi cần...thắng torino và chelsea là đủ roài
-
Ừ, mơ tiếp nhé, thắng Torino, Inter thua Sam, còn kém 4 điểm
Thắng Chelsea 2-0 (cả trận bị ép gần chết nhưng quá may toàn cột và xà, phút 88 phản công nhanh, vào.o.o.o, phút bù giờ thứ 2, Del sút phạt vào luôn ), Inter thắng Man 2-1 (cho nó vào để phân tâm ra lắm mặt trận ).
-
Ừ, mơ tiếp nhé, thắng Torino, Inter thua Sam, còn kém 4 điểm
Thắng Chelsea 2-0 (cả trận bị ép gần chết nhưng quá may toàn cột và xà, phút 88 phản công nhanh, vào.o.o.o, phút bù giờ thứ 2, Del sút phạt vào luôn ), Inter thắng Man 2-1 (cho nó vào để phân tâm ra lắm mặt trận ).
Ai cũng thích mơ mộng đấy nhỉ. Quên tất cả đi Juve cũng chỉ có vậy thôi.
-
Ừ, mơ tiếp nhé, thắng Torino, Inter thua Sam, còn kém 4 điểm
Thắng Chelsea 2-0 (cả trận bị ép gần chết nhưng quá may toàn cột và xà, phút 88 phản công nhanh, vào.o.o.o, phút bù giờ thứ 2, Del sút phạt vào luôn ), Inter thắng Man 2-1 (cho nó vào để phân tâm ra lắm mặt trận ).
Thì thắng thằng em Torino , thằng Cas - Pan sẽ giúp Sam hạ inte ( khoảng cách chỉ là 4 đ ) , còn trận Chel thì 1 -0 thôi , cho Gigi còn trỗ tài bắt luân lưu , cho Ned tung lứơi Cech , trận ấy Lampard hút đầu vào Marchioni nên bị phạt thẻ đỏ , với 10 ngừi Chelsea đã xuất sắc bảo toàn tỉ số , ko để thủng lưới thêm bàn nào sau 30 phút ET trước khi thất bại ở chấm 11 mét . !
Kết quả Juve đi tiếp
-
Inter bị samdporia đập cho 3-0 kìa ,còn tệ hơn cả Juve mình
-
Inter giấu bài mà. HIhi, Kô biết sao nữa. Trận này Sam đá được đấy chứ.
-
Dạo này các quạt hớn hở phết nhờ. Nhưng cuối tuần này Juve gặp khó đây! Lo mà đấu Derby đi đã
-
Dạo này các quạt hớn hở phết nhờ. Nhưng cuối tuần này Juve gặp khó đây! Lo mà đấu Derby đi đã
Juve dạo này khi nào chả gặp khó hả anh , chuyện này như thói wen rồi thì phải !
-
OK chơi luôn. Juve thứ 2.
Hoặc ai chơi cuối mùa Juve +6 đ để lên thứ 1?
up.
Có pintu theo roài. (Fio thứ 2)
-
Trận này dễ hòa lắm
-
Trận này dễ hòa lắm
xóa giớp thôi anh . 0-1 cũng đc mà ! hy vọng thế
-
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
13 Manninger
15 Knezevic
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
41 Ariaudo
Danh sách đây! Người hùng Zebina và Knezevic đã quay lại (sao thằng nào cũng zê thế nhỉ)
Đội hình dự đoán
Manniger
Zebina Knezevic Melberg Salihamidzic
Poulsen Tiago
Marco Giovinco
Iaquinta - Trez
Mấy quả giờ nhỉ?
-
1 quả thôi, nhưng 1 quả là kết quả của cả trận đấu ép sân Torino.
/P.S: pe'An là ai vậy, mình thấy gần đây tự nhiên có pe'An diễn đàn sôi nổi hơn lúc trước, pe'An mà post là có anh Su-le-vân vào trả lời ngay
-
1 quả thôi, nhưng 1 quả là kết quả của cả trận đấu ép sân Torino.
/P.S: pe'An là ai vậy, mình thấy gần đây tự nhiên có pe'An diễn đàn sôi nổi hơn lúc trước, pe'An mà post là có anh Su-le-vân vào trả lời ngay
Anh vào trả lời chú ngay đây, đỡ tị nạnh nhé
-
Anh vào trả lời chú ngay đây, đỡ tị nạnh nhé
/P.S: Tuần sau đá Chelsea rồi tuần tiếp theo đá với Lazio hả mọi người, lịch thi đấu dạo này dày đặc nhỉ
-
/P.S: Tuần sau đá Chelsea rồi tuần tiếp theo đá với Lazio hả mọi người, lịch thi đấu dạo này dày đặc nhỉ
Trận Lazio tháng 4 cơ
Juventus - Lazio 22/04/09
-
Làm cái lịch thi đấu: và dự đoán tí.. mơ mộng.. hehe
7/3/2009: Torino - Juventus : 0-1
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 1-0(Ju thằng Penalty)
14/3/2009: Juventus - Bologna : 2-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 1-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 2-1
11/4/2009: Genoa - Juventus : 0-1
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 2-1
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-0
-
Mình lại mơ như vầy:
7/3/2009: Torino - Juventus : 0-3
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 2-0
14/3/2009: Juventus - Bologna : 4-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 1-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 4-0
11/4/2009: Genoa - Juventus : 0-1
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 2-0
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-0
-
Thực tế nó sẽ như vầy
7/3/2009: Torino - Juventus : 1-2
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 1-1
14/3/2009: Juventus - Bologna : 1-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 2-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 1-0
11/4/2009: Genoa - Juventus : 2-1
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 1-3
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-1
-
Thực tế nó sẽ như vầy
7/3/2009: Torino - Juventus : 1-2
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 1-1
14/3/2009: Juventus - Bologna : 1-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 2-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 1-0
11/4/2009: Genoa - Juventus : 2-1
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 1-3
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-1
Xin đính chính một chút về cái thực tế phũ phàng mà anh Bian tạo ra vậy.
Thực tế nó sẽ như vầy 024.gif
7/3/2009: Torino - Juventus : 0-2
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 3-1
14/3/2009: Juventus - Bologna : 1-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 1-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 5-0
11/4/2009: Genoa - Juventus : 1 -3
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 2-1
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-0
Quên còn hai trận tứ kết C1- Juve đều thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3 -0 để vào bán kết.
-
Xin đính chính một chút về cái thực tế phũ phàng mà anh Bian tạo ra vậy.
Thực tế nó sẽ như vầy 024.gif
7/3/2009: Torino - Juventus : 0-2
10/3/2009: Juventus - Chelsea : 3-1
14/3/2009: Juventus - Bologna : 1-0
21/3/2009: Roma - Juventus : 1-2
5/4/2009: Juventus - Chievo : 5-0
11/4/2009: Genoa - Juventus : 1 -3
19/4/2009: Juventus - Inter Milan : 2-1
22/4/2009: Juventus - Lazio : 1-0
Quên còn hai trận tứ kết C1- Juve đều thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3 -0 để vào bán kết.
Juveforever xuống khu dự đoán làm phát đê! Vui chơi có thưởng ngon hơn
-
Lịch phát sóng nè:
VCTV3: 0h: Genoa - Inter
VCTV3: 2h30: Torino - Juve.
Anh em đón xem nhé
-
/P.S: pe'An là ai vậy, mình thấy gần đây tự nhiên có pe'An diễn đàn sôi nổi hơn lúc trước, pe'An mà post là có anh Su-le-vân vào trả lời ngay
nghe có ai gọi tên mình em là bé An đây thưa bác , ....... hic , em là Juventina đây !
@ đã có đội hình và kênh trực tiếp . tối mai chỉ cần tụ tập đúng 8 rưỡi lập 1 room chat nữa là ok ! Forza Juve
-
nghe có ai gọi tên mình em là bé An đây thưa bác , ....... hic , em là Juventina đây !
@ đã có đội hình và kênh trực tiếp . tối mai chỉ cần tụ tập đúng 8 rưỡi lập 1 room chat nữa là ok ! Forza Juve
Hình như trước đây pe'An cầm đầu băng nhóm ultra bên 24h phải không
/P.S: Room chat gì vậy mọi người, cho mình tham gia với
-
Hình như trước đây pe'An cầm đầu băng nhóm ultra bên 24h phải không
/P.S: Room chat gì vậy mọi người, cho mình tham gia với
chuẩn , pe'An chính là ngừi cầm đầu UC bên 24h
Room chat JFC , vừa coi Juve vừa bình loạn íh mà , nếu thích thì để lại cái nick !
-
phút 80 thắng inter nó đập cho genoa 2-0 rồi ......
thằng panladino nó chạy cánh cũng thoáng quá nhờ
-
trận genoa ft rồi , nhìn bảng mặt tinh tướng của mourinho thật đáng ghét , inter lại thắng ..... Juve hãy làm tốt việc nên làm ..... vẫn 7 điểm , 9 điểm hay là 10 điểm đây ?
-
hic , chắc là 9 điểm
-
điên quá. chán đời với JUve
-
Điên gì nữa, vẫn 7 điểm rồi còn gì, .
-
Huhu. Một trận thắng quá ấn tượng. Ấn tượng ở hiệp 1 la Juve chấp cá hàng tiền vệ. Còn hiệp 2 Juve chấp luôn một người. Hai
thằng tiền đạo gì mà cứ như mỗi thằng thuộc về một đội đấy. Người rõ to mà óc như quả nhỏ thế. Không biết có đá lại được Chelsea không, chứ xem thế này tức anh ách
-
Juve quá thừa tiền đạo nên đành để hai
thằng đấy đá cặp thôi
Trận đấu vừa rồi cho ta thấy rõ rằng Se3 ko đá được tiền vệ
Lười chạy về thủ mà có chạy đc về thì cũng bị tiền đạo đội bạn đẩy không thương tiếc
Xem Juve đá cứ như Wimbledon
Buồn ngủ wa' chừng
-
Juve quá thừa tiền đạo nên đành để hai thằng đấy đá cặp thôi
Trận đấu vừa rồi cho ta thấy rõ rằng Se3 ko đá được tiền vệ
Lười chạy về thủ mà có chạy đc về thì cũng bị tiền đạo đội bạn đẩy không thương tiếc
Xem Juve đá cứ như Wimbledon
Buồn ngủ wa' chừng
Hôm nay thấy Álex khởi động mà không được đá. Chắc dành cho trận sau rồi. Dạo này Vleague nhà mình còn nhiều trận hấp dẫn hơn cả khi có Juve đá. Juve vẫn đang lê từng bước trong tuyệt vọng và mỏi mòn, không biết có bước qua được cái xác của thằng Hiddink không nhỉ?
-
Juve chịu khó chơi tấn công đó chớ? thật ra đồng ý cho cả Amauri nghỉ hơn, Tre đá với Ianquinta hăng như thế có khi cũng hay, hàng tiền vệ: Giovinco+Marchisio+Poulsen+Sali thì cũng chỉ đá đước đến thế thôi
Hôm qua thấy trung vệ đá có vẻ ổn, mà Zebina trở lại rồi, nếu được đá ở trận gặp Chelse thì không biết thế nào đây
-
Chie ghi bàn ạh ?? hôm qua em ngủ mất tiêu ..... hihi trận Chel ko ra trò nữa thì về quê cắm câu cho rồi
-
Điểm Giovinco là 7.0 cao chỉ sau Chiellini mà báo chí VN cứ bảo Neved vào thay Giovinco thi đấu ko ấn tượng là sao nhỉ. Cái bọn củ chuối dantri + baobongda này.
JUVENTUS
Buffon: 7.0- Had to be on his toes early on as Torino heaped an enormous amount of pressure on his goal but was always solid and assured.
Molinaro: 6.0- The left-back that Juve supporters love to hate had the pace necessary to keep a close eye on the speedy Abate.
Mellberg: 7.0- The big, lumbering Swede made a vital sliding tackle in injury time to preserve the victory.
Chiellini: 7.5- Rock solid as usual at the back tonight and it’s always nice when your centre-back can score the winning goal of the match.
Zebina: 6.0- The temperamental right-back made his first start of the year and was given a rough ride on a couple of occasions by Rosina but all in all not a bad performance.
Salihamidzic: 6.5- Still a bit rusty after a long layoff but almost found a goal as he hit the post in the 72nd minute
Poulsen: 6.5- The Danish hard man was not as impressive as he has been in previous matches but definitely put in a solid shift this evening
Marchisio: 6.5- Plays in the mould of Marco Tardelli and he tested Sereni with a long range drive near the end of the first half.
Giovinco: 7.0- The ‘Atomic Ant’ was extremely lively tonight and was the architect of the Juve attack until he was substituted in the second half.
Amauri: 6.0- His form has dipped recently and could only manage a single shot on net that Sereni kicked out in 50th minute.
Iaquinta: 7.0- Would have probably bagged a brace if it wasn’t for the heroics of Sereni.
-
Bọn the Goal đôi lúc nó chấm điểm điêu điêu thế nào ấy. Có trận cả hai đội chỉ có toang 5 -6 thôi, có trận điểm cao tít mù lên. Dù sao từ khi Neved vào sân, thế trận của Juve tốt hơn. Giovinco là người đá hay nhất trong hiệp 1, theo quan điểm của em.
-
thằng ku Giovico nó chỉ đá hay thời điểm thôi.. chưa thể duy trì đều cả trận được..
hôm qua cất cả Alex, Tre, Sis, Tiago, Grygera, Nedved, Marchionni, Legro thì treo giò.. thế này toàn bộ số trên sẽ có mặt trong trận gặp Chel rồi..
-
thằng ku Giovico nó chỉ đá hay thời điểm thôi.. chưa thể duy trì đều cả trận được..
hôm qua cất cả Alex, Tre, Sis, Tiago, Grygera, Nedved, Marchionni, Legro thì treo giò.. thế này toàn bộ số trên sẽ có mặt trong trận gặp Chel rồi..
thế thì sao ạh ?
-
thế thì sao ạh ?
Thì sẽ thua đậm -à thắng đậm chứ sao
-
Đêm nay Bologna gặp Sampdoria, Chievo gặp Cagliari, mặc dù được thi đấu trên sân nàh nhưng khả năng bại trận của 2 đội này rất cao. Và nếu một trong 2 đội này thua thì Juve chính thức trụ hạng mùa này sớm 11 vòng đấu
-
Đêm nay Bologna gặp Sampdoria, Chievo gặp Cagliari, mặc dù được thi đấu trên sân nàh nhưng khả năng bại trận của 2 đội này rất cao. Và nếu một trong 2 đội này thua thì Juve chính thức trụ hạng mùa này sớm 11 vòng đấu
tin buồn: hiện tại các Bian vẫn đang rất lo lắng vì JUv chưa chắc chắn trụ hạng.
-
tin buồn: hiện tại các Bian vẫn đang rất lo lắng vì JUv chưa chắc chắn trụ hạng.
Vậy là vòng sau phải cố kiếm lấy ít nhất 1 điểm mới có thể yên tâm được
-
Rõ ràng là Gio đá chững chạc hơn nhiều khi được sử dụng vừa phải, nhưng chắc chắn ko phải là lời giải cho bài toán cánh trái. Phải có người thay Nedved. Mơ về Gourcuff, Bordeaux đang đi xuống, Milan ko có đất! Về juve đi em
-
Souslevent ơi, tớ cài SopCast rồi nhưng không biết kênh nào hay truyền trận có Juve nhỉ? Cụ thể như trận với Chelsea hôm tới đi.
-
Đêm nay Bologna gặp Sampdoria, Chievo gặp Cagliari, mặc dù được thi đấu trên sân nàh nhưng khả năng bại trận của 2 đội này rất cao. Và nếu một trong 2 đội này thua thì Juve chính thức trụ hạng mùa này sớm 11 vòng đấu
- tin này hay nhất trong năm
-
Souslevent ơi, tớ cài SopCast rồi nhưng không biết kênh nào hay truyền trận có Juve nhỉ? Cụ thể như trận với Chelsea hôm tới đi.
Cài xong Sopcast rồi thì đơn giàn, bây h chỉ còn vào trang MyP2P.eu. Chọn kênh nào chiếu trận Juve bằng sopcast, click vào là xong thôi!
Đây có cái hướng dẫn nè:
Hướng dẫn sử dụng :
- Trên SOPCAST đã có sẵn rất nhiều kênh truyền hình rồi, các bạn chỉ việc bấm vào và xem thôi.
- Còn để xem bóng đá thì vào ĐÂY (http://myp2p.eu), bấm vào thẻ FOOTBALL trên dòng trên, sẽ hiện ra những trận ta có thể xem, muốn xem trận nào thì bấm vào biểu tượng cái tivi ở bên phải, sau đó nó hiện ra, có thể xem bằng nhiều phần mềm khác nhau, để xem bằng Sopcast thì các bạn chọn Sopcast nha, chọn "login as anonymous" khi giao diện Sopcast hiện ra, sau đó thưởng thức trận đấu không giật tẹo nào ( ban đầu có hơi giật nhưng chờ tới khi phần trăm chạy đến 90 hoặc hơn thì coi vô tư ), sướng lắm . Chúc các bạn vui vẻ !!!
[Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng]
-
Rõ ràng là Gio đá chững chạc hơn nhiều khi được sử dụng vừa phải, nhưng chắc chắn ko phải là lời giải cho bài toán cánh trái. Phải có người thay Nedved. Mơ về Gourcuff, Bordeaux đang đi xuống, Milan ko có đất! Về juve đi em
Vấn đề là Juve có quyết không thôi, nếu mà quyết thì chẳng đã có được Alonso, Diego rồi. Dẫu sao cũng hi vọng thêm môt ngưởai Pháp tỏa sảng và người đó tại sao không phải Gourcuff nhỉ
-
Vấn đề là Juve có quyết không thôi, nếu mà quyết thì chẳng đã có được Alonso, Diego rồi. Dẫu sao cũng hi vọng thêm môt ngưởai Pháp tỏa sảng và người đó tại sao không phải Gourcuff nhỉ
Yên tâm! Tuần sau nhân tiện chuyến công tác về Bordeaux, anh sẽ mời Gourcuff đi ăn tối trên du thuyền (giả vờ của Juve đi), nhân tiện bàn kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới
-
Yên tâm! Tuần sau nhân tiện chuyến công tác về Bordeaux, anh sẽ mời Gourcuff đi ăn tối trên du thuyền (giả vờ của Juve đi), nhân tiện bàn kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới
Anh ơi, thế anh tiện thể ghé qua Barca (khá gần Bordeaux mà ) mời Messi hộ em cái nhé. Rồi đằng nào cũng trên đường về Việt Nam nếu có transit tại Frankfurt anh đến Munchen mới gã mặt sẹo về.....
-
Anh ơi, thế anh tiện thể ghé qua Barca (khá gần Bordeaux mà ) mời Messi hộ em cái nhé. Rồi đằng nào cũng trên đường về Việt Nam nếu có transit tại Frankfurt anh đến Munchen mới gã mặt sẹo về.....
Ơ thế thì gọi luôn cả chú Lahm đi ăn ké nhé bí quá cho chú này đá tiền vệ cũng được
-
Các bạn chơi ác! Abrahimovic còn đang đói vỡ mồm, tớ chỉ đánh cá ở Biển Đông, chả nhẽ lại mời các bạn ra Trường Sa câu cá, bàn chuyện tái thiết Juve
-
Các bẹn vui có chừng có mực thôi chứ. Tha hết quân nhà người ta về thì đá với ai nữa?
-
Cuối tuần quyết chiến Bologna nào. Chấn thương nhiều quá, nhưng một lần nữa lại tin ở Quinta!
-
Cuối tuần quyết chiến Bologna nào. Chấn thương nhiều quá, nhưng một lần nữa lại tin ở Quinta!
Chắng sao đâu., nếu cứ đá như trận vừa rồi là ok. Hơn nữa chỉ cần bắt chết Di Vaio thì Bologna sẽ thua vỡ mặt ngay. HIihih. Thương bologna quá lại phải chịu cơn thịnh nộ của Juve. Phải chăng đây sẽ là một ván Tenis : 6 -1 chẳng hạn
-
Chắng sao đâu., nếu cứ đá như trận vừa rồi là ok. Hơn nữa chỉ cần bắt chết Di Vaio thì Bologna sẽ thua vỡ mặt ngay. HIihih. Thương bologna quá lại phải chịu cơn thịnh nộ của Juve. Phải chăng đây sẽ là một ván Tenis : 6 -1 chẳng hạn
nghe cái tỉ số đó lại hết muốn xem .... vì sợ Juve ko giống Juve
-
nghe cái tỉ số đó lại hết muốn xem .... vì sợ Juve ko giống Juve
Sao lại không giống Juve, hình như lượt đi Juve thắng 4 -0 nhỉ. Chẳng có lí do gì lượt về ko giã thêm mấy trái nữa.
-
Sao lại không giống Juve, hình như lượt đi Juve thắng 4 -0 nhỉ. Chẳng có lí do gì lượt về ko giã thêm mấy trái nữa.
hớ hớ , đùa thế chứ Juve nhà ta thắng càng to càng thích , giờ Juve có phải là 100% Juve đâu , ...... thương thế ! trận này nhẹ thôi anh 2 hay 3-0 j` là đẹp rồi
-
Khó lắm! Anh nghĩ Di vaio sẽ ghi bàn! Hy vọng các chú tiền đạo ghi 2 bàn! lại tin ở Quinta (Đây chính là tiền đạo đang có phong độ tốt nhất )
-
lượt đi Juve thắng 2-1 tại Renato Dall'Ara với 2 bàn của Nedved. Ở Olimpico cuối tuần này Juve có thể sẽ thắng 2-0. Các hv Juve cần phải cảnh giác trước tđ đang đạt phong độ cao Di Vaio
-
Hơ hơ ko kèm được thì... chém thế là xong. Đến Ronaldo còn đi nữa là Di vaio
-
hic , Bologna đâu có mạnh đâu ..... vẫn mong Juve thắng thôi , bây giờ đội hình Juve vậy đó đành hy vọng thôi chứ sao giờ ! cứ 3 điểm là đc rồi !
p/s sao mod ko đổi tit đi mod ơi ?
-
hic , Bologna đâu có mạnh đâu ..... vẫn mong Juve thắng thôi , bây giờ đội hình Juve vậy đó đành hy vọng thôi chứ sao giờ ! cứ 3 điểm là đc rồi !
p/s sao mod ko đổi tit đi mod ơi ?
bây giờ đến cả hoa hậu của box cũng phát biểu như thế thj>>>>>>>>>>> ôi thua rồi
-
bây giờ đến cả hoa hậu của box cũng phát biểu như thế thj>>>>>>>>>>> ôi thua rồi
Lại mất Amuri một tháng. Juve lên mở vài sòng bài ở bênh viện cho các cầu thủ chấn thương thôi
-
Mấy ông bác sĩ trong bệnh viện juve làm ăn như khỉ :| ,có ai đời đội bóng nào mà chấn thương cầu thủ từ đầu mùa đến cuối mùa thế này đâu :| ,xui xẻo lắm thì 1-2
thằng ,còn ở Juve là cả nửa đội hình chính :|
Ko khéo lại rủ nhau với xê kô bán độ cho inter rồi :|
-
Mấy ông bác sĩ trong bệnh viện juve làm ăn như khỉ :| ,có ai đời đội bóng nào mà chấn thương cầu thủ từ đầu mùa đến cuối mùa thế này đâu :| ,xui xẻo lắm thì 1-2 thằng ,còn ở Juve là cả nửa đội hình chính :|
Ko khéo lại rủ nhau với xê kô bán độ cho inter rồi :|
chửi chán quay sang chửi bác sĩ - Mình nghĩ do mấy thằng cắt cỏ tại Serie A, cắt cỏ không đều để các cầu thủ thi đấu bị chấn thương. Đề nghị các bác có kinh nghiệm chăm sóc mặt sân Cột Cờ (của Thể Công ngày xưa) qua Ý để làm việc, nâng cao tay nghề cho mấy chú cắt cỏ bên Ý.
-
Lại mất Amuri một tháng. Juve lên mở vài sòng bài ở bênh viện cho các cầu thủ chấn thương thôi
cơ hội cho Ia trổ tài đây ! hic chán quá gì mà chấn thương hoài thế ko biết
-
cơ hội cho Ia trổ tài đây ! hic chán quá gì mà chấn thương hoài thế ko biết
Hihihi, Thôi mùa này có chấn thương hết chắc vẫn còn vị trí thức hai. Hi vọng mùa sau không còn là bệnh viện nữa. Chú nào có chấn thương thì tranh thủ mùa này đi nhé, mùa sau là cho out đấy. ANh thì hi vọng ở các cầu thủ trẻ hơn. Dẫu sao Bologna vẫn không quá khó
-
Medical up-date: Amauri, Manninger and Trezeguet injured
During yesterday’s training session, Amauri suffered a lesion to the proximal tendon of the femoral rectum of the right thigh as shown from the x-ray and nuclear magnetic resonance tests undergone. The recovery period prior to a return to training is envisaged to be between 30 and 35 days.
Also, Manninger suffered a muscular injury of the first degree to the internal cuff of the right calf. The period of recovery envisaged is that of about 20 days.
David Trezeguet has been halted by muscle strain to the right thigh and will therefore be unavailable for tomorrow’s match. This injury was diagnosed clinically.
Quên mất cả Tre cà MAndiger cũng vắng mặt... vậy là còn Alex và Iquinta. Lâu rùi cả hai không chơi cùng nhau không biêt có ok không ,
Danh sách 18 người trong trận gặp Bologna nè. Có mấy cầu thủ trẻ cũng được gọi
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
9 Iaquinta
10 Del Piero
12 Chimenti
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
35 Esposito
41 Ariaudo
46 Immobile
47 Daud
-
Medical up-date: Amauri, Manninger and Trezeguet injured
During yesterday’s training session, Amauri suffered a lesion to the proximal tendon of the femoral rectum of the right thigh as shown from the x-ray and nuclear magnetic resonance tests undergone. The recovery period prior to a return to training is envisaged to be between 30 and 35 days.
Also, Manninger suffered a muscular injury of the first degree to the internal cuff of the right calf. The period of recovery envisaged is that of about 20 days.
David Trezeguet has been halted by muscle strain to the right thigh and will therefore be unavailable for tomorrow’s match. This injury was diagnosed clinically.
Quên mất cả Tre cà MAndiger cũng vắng mặt... vậy là còn Alex và Iquinta. Lâu rùi cả hai không chơi cùng nhau không biêt có ok không ,
Danh sách 18 người trong trận gặp Bologna nè. Có mấy cầu thủ trẻ cũng được gọi
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
9 Iaquinta
10 Del Piero
12 Chimenti
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
35 Esposito
41 Ariaudo
46 Immobile
47 Daud
và đội hình chính sẽ là :
1 Buffon
3 Chiellini
28 Molinaro
4 Mellberg
5 Zebina
19 Marchisio
18 Poulsen
30 Tiago
21 Grygera
9 Iaquinta
10 Del Piero
-
Te tua trước trận gặp Bologna ... Tiêu tùng ... Chấn thương đủ 1 đội hình xịn .... Hixhixhix ... Sắp gặp Roma mà cứ như zi thì eo ơi ... Chỉ còn mỗi Iaquinta + Del Piero ... ( thêm Trezeguet đang bị đau cơ nữa đây !!! ) May mà còn Camoranesi + De Ceglie sắp trở lại ... Mong là zay ...
Dự đoán : Juve thắng 2-1
-
đá với Bologna cũng 2 h45 ! hic tối nay anhem có tập trung confer nữa ko ? ai chưa có nick để lại nick nha hay buzz nick em nha socnhuconcaloc !
-
Còn nốt mặt trận quan trọng này nữa, cố gắng bám đuổi Inter thôi ! Hãy làm hết sức của mình !
-
và đội hình chính sẽ là :
1 Buffon
3 Chiellini
28 Molinaro
4 Mellberg
5 Zebina
19 Marchisio
18 Poulsen
30 Tiago
21 Grygera
9 Iaquinta
10 Del Piero
Cái đội hinh chính thức hơi kì quái. Sao nhiều hậu vệ vậy. Sao không cho Gio vào ngay từ đầu nhỉ. Chẳng nhẽ sợ Bologna đến vậy cơ. Trận này Juve chấp 3 quả cơ mà.
Đội hình chính theo The Goal (có vẻ hợp lí hơn)
Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro, Salihamidzic, Poulsen, Tiago, Giovinco, Del Piero, Iaquinta.
-
..... hơ , cầu cho ngày mai Fio giữ
thằng kia lại , ít ra thì cũng 2 điểm ( nếu trận này thắng ) , từ từ mà leo lên chứ biết sao giờ
Cái đội hinh chính thức hơi kì quái. Sao nhiều hậu vệ vậy. Sao không cho Gio vào ngay từ đầu nhỉ. Chẳng nhẽ sợ Bologna đến vậy cơ. Trận này Juve chấp 3 quả cơ mà.
anh ko thấy em xếp đội hình đó xong em cũng quáng gà àh . hic , thế thì cho Gio vào rút ra 1 anh thủ !
-
Trận Juve đang đá với Bologna đang chiếu trên VTV3 ạ, báo để ai thức thì xem nhé
-
Marco Divaio vừa có 1 pha uýnh đầu như trời giáng ... nhưng ko có bàn thắng . 1 thế trận chán hơn con gián luôn
-
thua 1 trái rồi , đá vẫn dở như hạch , coi bực bội quá
-
Cám ơn Gio. Nhưng mình đã ko lầm người. Tin ở Quinta
-
H2 juve đá khởi sắc quá, chú Giovinco xứng đáng Man of the match
-
Chấm điểm đê:
Buffon 7.0
Grygera 6
Mellberg 6
Chiellini 6.5
Molinaro 6.5
Salihamidzic 6.5
Tiago 6.5
Marchisio 7.5
Giovinco 8.5
Del Piero 7.0 ( Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội)
Iaquinta 7.5
(Chimenti, Zebina, Ariaudo, Poulsen (6), Esposito, Daud, Immobile).
-
Lần đầu tiên xem một trận Giovinco đá hay vậy
-
forza Giovinco
Trận vừa rồi anh đá quá hay, nếu luyện thêm chút thể lực nữa thì Giovinco sẽ tuyệ vời
-
sau mỗi trận Gio đá càng hay .... thật là tự hào
-
sau mỗi trận Gio đá càng hay .... thật là tự hào
Tiếc thật. không được xem trận này. Dù sao Juve cũng đã thắng như cách mình muốn. Cố lên Juve.
-
Trận này ko bít trog giờ nghỉ Ranieri có cho cả đội uống Doping không mà vào hiệp 2 đá như lên đồng ... Nhất là cu Giovinco , hiệp 1 chỉ có vài pha chuyền vào + chọt qua 2 cánh ... tới hiệp 2 thì quậy tưng bừng ... Del Piero sau 3 pha sút hụt thì cuối cùng cũng có 2 bàn bỏ túi ( cả 2 đều là bóng sống ... lần này báo chí hết dám nói hehehe ) Salihamidzic cũng lên đồng nốt ... 2 pha kiến tạo + bàn thắng ... Cứ như thế thì khả năng " tụt quần " Inter là có thể ...
PM : Trận này hình như nhờ chấn thương nhiều mà mấy cầu thủ trẻ phe ta dc đá nhìu nhất là ... 3 phút ^^ ... Có cu Immobile ( nghe tên giống dtdd phết ) và cu da đen thấy hơi là lạ , mong là sẽ giống như Giovinco or Marchisio ... Có thêm 1 Chiellini càng tốt ( trận này anh bị chảy máu nhiều wa .. Thương anh quá đi !!! )
-
Juve đã thắng một cách thuyết phục, chúng ta đã chủ qua trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 đã cầm trịch trận đấu và điều khiển trận đấu rất tốt ! Inter hãy coi chừng !
-
Giovinco đá tốt quá, hôm qua coi hiệp 1 đúng là ức chế thật...
Nhưng Juve đã có một hiệp 2 bùng nổ, với đội hình sức mẻ mà thế này thì quá tốt rồi, hi vọng tối nay Fiorentina có thể cầm chân được Inter...
-
tối nay mà inter nó thắng thì thật là bất công( lâu rồi Ju mới có 1 trận hay mà) hy vọng nó sẽ hòa mà thua thì càng tốt
-
Giovinco niềm tin và hinh vọng của chúng ta
-
Nếu trận nào cũng thế thì chả tội gì mà ko hy vọng
-
Nếu trận nào cũng thế thì chả tội gì mà ko hy vọng
Tình hình này thì Juve vẫn còn hi vọng. Ít nhất là đến trận Turin. Fio đang khát điểm và thể lực xung mãn. Sẽ là một trận thắng cho Fio. Gio hôm qua đá quá hay... thế là yên tâm hơn rồi. Giờ các chú chấn thương cứ nghỉ ngơi thoải mái
-
Gio đá ác thật! Phải chi tăng thêm chục kg, như R. Carlos thì đỡ quá!
Nếu trận nào cũng thế thì chả tội gì mà ko hy vọng
cũng phải xem đối thủ thế nào nữa. Mình hay mà họ cũng hay, khoảng cách điểm số không đổi thì
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng vui đã!
-
Gio đá ác thật! Phải chi tăng thêm chục kg, như R. Carlos thì đỡ quá!
cũng phải xem đối thủ thế nào nữa. Mình hay mà họ cũng hay, khoảng cách điểm số không đổi thì
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng vui đã!
Yên tâm, chiều cao thì ko tăng nổi chứ cân nặng và cơ bắp thì tăng mấy hồi, cứ nhét nó vào phòng gym 24/7 xem, chừng năm sau là thành Carlos à
-
nói chung trận này hiệp 2 Juve đá y chang Barca , kệ kiểu j` kiểu thắng thế thì còn gì bằng , xém xíu là Alex của em có hattrick luôn ! mà trận này nói ra hơi tham nhưng đáng nhẻ Iaquinta phải có 1 bàn mới đúng ko uổng công thức tới sáng !
-
Giovinco niềm tin và hinh vọng của chúng ta
Và Fio tối nay a chờ em làm nốt phần còn lại. Fio cố lên
-
Và Fio tối nay a chờ em làm nốt phần còn lại. Fio cố lên
há há kêu Fio cố lên toàn phất cờ Juve ..... hy vọng Mutu sẽ ghi bàn ! trận đó hòa cũng là 1 kết quả tốt !
-
há há kêu Fio cố lên toàn phất cờ Juve ..... hy vọng Mutu sẽ ghi bàn ! trận đó hòa cũng là 1 kết quả tốt !
AC thắng 5 -1 tiếp tục bám đổi Juve. AS hòa, như vậy Fio có cơ hội gia tăng khoảng cách. Vòng này nhiều bàn thắng quá. Đặ biệt bất ngờ là LAzio thua 0 3 ngay trên sân nhà. Tôi nay lại là Inter thua tiếp thôi.
-
AC thắng 5 -1 tiếp tục bám đổi Juve. AS hòa, như vậy Fio có cơ hội gia tăng khoảng cách. Vòng này nhiều bàn thắng quá. Đặ biệt bất ngờ là LAzio thua 0 3 ngay trên sân nhà. Tôi nay lại là Inter thua tiếp thôi.
AC dã man quá , hy vọng Fio có thể tận dụng tốt những cơ hội đem điểm về cho bản thân mình , biếu điểm cho Juve góp phần đem SA về quỹ đạo
-
AC dã man quá , hy vọng Fio có thể tận dụng tốt những cơ hội đem điểm về cho bản thân mình , biếu điểm cho Juve góp phần đem SA về quỹ đạo
AC cũng bình thường. Nhưng tự nhiên thằng Inzaghi đá như lên đồng đấy . Trận này lại ghi liền 2 bàn nữa mới oách chứ.Hai trận 5 bàn. Hi vọng vòng sau ALex sẽ lên đồng phá tan lưới của bọn Roma đi.
-
AC cũng bình thường. Nhưng tự nhiên thằng Inzaghi đá như lên đồng đấy . Trận này lại ghi liền 2 bàn nữa mới oách chứ.Hai trận 5 bàn. Hi vọng vòng sau ALex sẽ lên đồng phá tan lưới của bọn Roma đi.
hihi , cứ như lượt đi là đc rồi anh ơi em ko mơ mộng gì nhiều đâu , mong là Kiến nguyên tử Gio tiếp tục tỏa sáng ! hy vọng sau chiến thắng hôm qua Juve sẽ duy trì mạch chiến thắng .......
-
hihi , cứ như lượt đi là đc rồi anh ơi em ko mơ mộng gì nhiều đâu , mong là Kiến nguyên tử Gio tiếp tục tỏa sáng ! hy vọng sau chiến thắng hôm qua Juve sẽ duy trì mạch chiến thắng .......
Chán chú Fio quá. Thua một cách nhạt phèo. Hôm nay thằng Frey bắt như rùa ấy. Thế là vong sau Juve lại khổ rồi.
-
Chán chú Fio quá. Thua một cách nhạt phèo. Hôm nay thằng Frey bắt như rùa ấy. Thế là vong sau Juve lại khổ rồi.
thằng Ibra sút kinh quá, nó sút kiểu giống thằng R7 nhưng còn ảo hơn cả thằng R7
-
thằng Ibra sút kinh quá, nó sút kiểu giống thằng R7 nhưng còn ảo hơn cả thằng R7
thằng l đó, sao đá C1 như kẹc thế nhỉ
-
chú fio chán quá . chú ấy nằmtrong tốp 4 vậy mà vẫn đứt 2 trái như thường. k hiểu mấy chú cónlaij có khá hơn k?? chứ chỉ có JU và Ac thì mới chi rút ngắn dc 6 điểm() ôiiii chán thế
-
ko sao vẫn còn cơ hội. Bít đâu Inter gặp chú Reggina lại thua mấy trái
-
Chắc là hết kiểu biết đâu rồi! Inter bây h rùa lắm. Hôm qua bàn đầu tiên
thằng Ibra việt vị bố nó rồi, lại còn cao chân
-
chú fio chán quá . chú ấy nằmtrong tốp 4 vậy mà vẫn đứt 2 trái như thường. k hiểu mấy chú cónlaij có khá hơn k?? chứ chỉ có JU và Ac thì mới chi rút ngắn dc 6 điểm() ôiiii chán thế
trông chờ gì ở chú Fio.. đá ngây thơ lắm..
muốn cản chân Inter.. chỉ có những chú chơi tử thủ.. những chú bét bảng.. mong muốn kiếm được 1 điểm.. thì may ra..
-
Xem trận hôm qua càng khẳng định rõ, Giovinco không phải là sự thay thể cho Nedved mà là thấp hơn Alex (hiện nay) và cao hơn Nedved, cần phải có người hỗ trợ phòng ngự (Hqua đó là Marchisio, thường xuyên lệch trái để Gio thường xuyên bó vào trong). Mùa đầu tiên Alex ghi được 5 bàn, tin là Giovinco cũng đạt được mức đấy
-
thằng Mutu hôm qua bị hư bu gi hay sao ấy m coi mà nỗi điên đá có hay ho gì đâu mà cũng để nó ăn 2-0 bó tay fio
-
Xem trận hôm qua càng khẳng định rõ, Giovinco không phải là sự thay thể cho Nedved mà là thấp hơn Alex (hiện nay) và cao hơn Nedved, cần phải có người hỗ trợ phòng ngự (Hqua đó là Marchisio, thường xuyên lệch trái để Gio thường xuyên bó vào trong). Mùa đầu tiên Alex ghi được 5 bàn, tin là Giovinco cũng đạt được mức đấy
đúng đây.. đừng bắt em nó phí sức vào nhiệm vụ phòng ngự.. đừng bắt em nó chỉ bó hẹp ở ngoài biên.. hãy cho em nó nhiều đất hơn để diễn.. cho em nó được tự do để tha hồ vẽ vời.. có thể còn trẻ và chưa thể đủ tầm để gây ảnh hưởng lên toàn đội.. nhưng tương lai.. nếu phát triển đúng hướng.. em nó sẽ cực kỳ nguy hiểm khi đá dưới 2 tiền đạo.. và phía dưới có tiền vệ phòng ngự hỗ trợ..
-
đúng đây.. đừng bắt em nó phí sức vào nhiệm vụ phòng ngự.. đừng bắt em nó chỉ bó hẹp ở ngoài biên.. hãy cho em nó nhiều đất hơn để diễn.. cho em nó được tự do để tha hồ vẽ vời.. có thể còn trẻ và chưa thể đủ tầm để gây ảnh hưởng lên toàn đội.. nhưng tương lai.. nếu phát triển đúng hướng.. em nó sẽ cực kỳ nguy hiểm khi đá dưới 2 tiền đạo.. và phía dưới có tiền vệ phòng ngự hỗ trợ..
Có lẽ riêng việc Giovinco thì tớ ủng hộ Rani!
-
Mọi người đã ai từng thấy Gio ... không trọc bao giờ chưa?
Chưa thấy thì nghía bức hình này coi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm4.static.flickr.com%2F3227%2F3140273003_d614ce4d7e_o.jpg&hash=931d3614a7d2bf8735fca0b750667c13b389cfd7)
-
Chỉ thấy chú Criscito cool phết
-
Nhìn hay hơn ko có tóc, đề nghị chú Gio nuôi tóc trở lại
Criscito sao đọ bằng De Ceglie, trông hao hao Aston Kutcher ý nhỉ ?
-
Mình cũng thế, sau vài trận thử nghiệm cho Gio đá thế vị trí Nedved thì thấy rõ ràng thể lực và cả lối chơi của Gio không thể và cũng không nên đá ở hàng tiền vệ, khả năng tranh chấp bằng 0 (mà có khi bị âm ý chứ, chạy loăng quoăng vướng chân ) Ranieri rõ ràng định để Gio kế thừa vị trí của Alex, nhưng cứ đà này chắc Gio phải chờ dài cổ mất , chưa kể định mua Diego nữa chứ, có Gio rồi, mua làm gì lắm thế
-
Mình cũng thế, sau vài trận thử nghiệm cho Gio đá thế vị trí Nedved thì thấy rõ ràng thể lực và cả lối chơi của Gio không thể và cũng không nên đá ở hàng tiền vệ, khả năng tranh chấp bằng 0 (mà có khi bị âm ý chứ, chạy loăng quoăng vướng chân ) Ranieri rõ ràng định để Gio kế thừa vị trí của Alex, nhưng cứ đà này chắc Gio phải chờ dài cổ mất , chưa kể định mua Diego nữa chứ, có Gio rồi, mua làm gì lắm thế
Tớ thì ko ủng hộ Diego lắm. Nếu có 1 thằng chạy cánh thực sự vẫn hơn. Còn ___ với MC thì có lẽ phải đẩy ai đi thì mới có chỗ. 4-4-2 ko có chỗ cho Diego đâu
-
Nói chung là phải thay đổi cái đội hình 4-4-2 đi, đá 4321 hoặc 4312 thì mới có chỗ cho Gio
-
Mọi người đã ai từng thấy Gio ... không trọc bao giờ chưa?
Chưa thấy thì nghía bức hình này coi
p/s Genkiyoshi Kai : hi , đang đá tốt ở chỗ khuyết của Ned mà cần gì phải thay đổi đội hình
-
Rất thích Gio nhưng thật sự thấy 4-4-2 ko có đất cho anh
-
Tất nhiên là khả năng phòng ngự của Gio kém, vì thể hình hạn chế quá. Điều này đáng ra có thể khắc phục từ... vài năm trước nếu BLĐ Juve biết học hỏi Barca (trường hợp Messi). Tuy nhiên nhận định không có đất cho Gio ở sơ đồ 4-4-2 là chủ quan. Vẫn là 4-4-2 nhưng hơi biến tướng thành 4-4-1-1 thì thừa đất là khác ấy
-
Một cách đơn giản mà ko phải thay đổi đội hình là cho Gio ngồi dự bị chờ Del vài năm nữa vậy
Kiên nhẫn là mẹ của thành công mà lại.
-
Mìng nghĩ bây giờ bóng đá Ý nói chung phải thay đổi lối nghĩ thôi. Cho các tài năng trẻ lên sớm đi, vòng qua TBN, Anh mấy
thằng trẻ lên vù vù, cỡ 30 là vườn rồi. Thế mà Mascara của Catania đã 30 tuổi mà còn khiến người ta nhớ tới Maradona, . Xem bàn thắng mà có thấy vui tí nào đâu.
Cứ phải học lối suy nghĩ của Morinho đấy, cho mấy thằng trẻ đầy khát khao vào đá. Đẩy mấy ông già dự bị. Mùa tới Juve mà vác được Morinho về nhỉ, đúng là tuyệt vời. Triết lý của Morinho rất phù hợp với Juve, đá 2 cánh và dùng tài năng tự đào tạo hoặc mua ở dạng tiềm năng.
-
Triết lý của MOu là 4-3-3 biến thiên thành 4-5-1..
năm ngoái đến Inter đã tiêu gần trăm triệu.. năm nay nghe phong phanh đâu sắp có 100tr nữa kìa..
để ý thấy đội hình của Mou đâu có nhiều cầu thủ nhỏ con.. cầu thủ thi đấu sáng tạo và kỹ thuật.. toàn những anh vai u thịt bắp.. tranh chấp tay đôi khỏe.. có chút đen đen..
mà lứa trẻ của Juve nhà mình.. toàn em nhỏ nhỏ.. xinh xinh.. yêu yêu..
có Mou chắc các em í phải đi hết.. và rót vào tầm 100tr cho năm thứ nhất.. 100tr cho năm thứ 2.. và 20tr đền bù hợp đồng vì bị sa thải sau chỉ 2 mùa bóng..
-
Phong cách huấn luyện thì mình thích. Nhưng có hai điểm mình ko thích ở Nhô
- Tiêu tiền: Triết lý của Nhô thành công chẳng qua là nhặt toàn sao về. Chứ so với Wenger, Alex hay Benitez thì thua xa. Nhô chưa giới thiệu được tài năng nào ra hồn cả
- Quan hệ báo giới: Lối ăn nói điêu ngoa ___ thõa của Nhô chỉ hợp với Inter thôi. Juve thì phải lạnh lùng phớt đời thì mới ổn. Còn tuyên chiến với cả hệ thống Media của Berlusconi thì chỉ mỏi mồm
-
phải tìm 1 hlv hợp với phong cách của bác Secco íh
p/s ko biết cuối tuần này Juve có thịt đc Roma hay ko nhỉ ??
-
Riêng mình chẳng thích Mou tí nào cả, cứ như mụ bán cá ngoài chợ í, hơi bị chua ngoa. Trước đến giờ chẳng có HLV nào của Juve như thế cả. Hơn nữa Mou tiêu quá nhiều tiền, mà hiệu quả thì còn thua xa các bác nhà mình hehe
Mou với 1 đội hình mạnh cỡ Inter mà vẫn dừng bước ở CL bằng Juve thôi, về với Juve với 1 đội hình vừa mỏng vừa yếu hơn Inter thì liệu có làm ăn được gì không? Hay lại moi quĩ của Juve ~100M nữa để vào đến tứ kết CL thôi?
Dù sao vẫn ấn tượng với đội Chelsea của Mou đá với phong cách rất giống Juve trước đây hehe
-
Riêng mình chẳng thích Mou tí nào cả, cứ như mụ bán cá ngoài chợ í, hơi bị chua ngoa. Trước đến giờ chẳng có HLV nào của Juve như thế cả. Hơn nữa Mou tiêu quá nhiều tiền, mà hiệu quả thì còn thua xa các bác nhà mình hehe
Mou với 1 đội hình mạnh cỡ Inter mà vẫn dừng bước ở CL bằng Juve thôi, về với Juve với 1 đội hình vừa mỏng vừa yếu hơn Inter thì liệu có làm ăn được gì không? Hay lại moi quĩ của Juve ~100M nữa để vào đến tứ kết CL thôi?
Dù sao vẫn ấn tượng với đội Chelsea của Mou đá với phong cách rất giống Juve trước đây hehe
quá đúng , nếu như Mou thật sự hay như báo chí này nọ thì đã ko bị MU của SÀ hớp hết cơm canh , Amramovich thì lỗ lòi mắt vì mấy bản hợp đồng Phải Có của mou ..... Juve ko chiều nỗi ông này đâu nhất là bác Secco nữa , ki bo cực
-
Nhô từ khi có tiếng tăm mới trở nên hư đốn như vậy. Hồi mới về Chel, Nhô cũng bốc mấy cầu thủ dạng tiềm năng đấy thôi, chẳng qua hồi đó chú Abraham mới nổi nên bị mấy clb khác chém đẹp. Chắc mình cần đính chính là Nhô năm đầu tiên về Chel rất phù hợp với Juve. Mà mọi người cũng thấy hồi xưa Juve cũng tung tiền ầm ầm mua cầu thủ khác gì Chel hay Inter bây giờ đâu. Juve mua Buffon cách đây 4-5 năm rồi mà chưa
thằng nào phá được cái giá chuyển nhượng dành cho thủ môn.
-
Nhô từ khi có tiếng tăm mới trở nên hư đốn như vậy. Hồi mới về Chel, Nhô cũng bốc mấy cầu thủ dạng tiềm năng đấy thôi, chẳng qua hồi đó chú Abraham mới nổi nên bị mấy clb khác chém đẹp. Chắc mình cần đính chính là Nhô năm đầu tiên về Chel rất phù hợp với Juve. Mà mọi người cũng thấy hồi xưa Juve cũng tung tiền ầm ầm mua cầu thủ khác gì Chel hay Inter bây giờ đâu. Juve mua Buffon cách đây 4-5 năm rồi mà chưa thằng nào phá được cái giá chuyển nhượng dành cho thủ môn.
Mou hồi đó thì kool rùi..
chẳng thế mà nhiều Juventini cũng thích Chel.. bởi Chel hồi đó làm nhiều người nghĩ tới Juv..
-
Cái thời Juve tung tiền mua sao qua lâu rồi bác ah!
thằng nào giờ cũng lo giữ túi, mỗi sáng thức dậy thấy tài sản vơi đi 1 nửa. Sợ chết khiếp
-
Đang thời kì khủng hoảng ngày trước ngồi đêm còn có bánh mỳ với nước ngọt. Bi h ngồi chỉ dám uống nc mát miễn phí thôi
-
Lịch thi đấu của Juventus tại Serie A TIM 2008/2009:
Vòng 1: Fiorentina - Juventus
Vòng 2: Juventus - Udinese
Vòng 3: Cagliari - Juventus
Vòng 4: Juventus - Catania
Vòng 5: Sampdoria - Juventus
Vòng 6: Juventus - Palermo
Vòng 7: Napoli - Juventus
Vòng 8: Juventus - Torino
Vòng 9: Bologna - Juventus
Vòng 10: Juventus - Roma
Vòng 11: Chievo - Juventus
Vòng 12: Juventus - Genoa
Vòng 13: Inter Milan - Juventus
Vòng 14: Juventus - Reggina
Vòng 15: Lecce - Juventus
Vòng 16: Juventus - AC Milan
Vòng 17: Atalanta - Juventus
Vòng 18: Juventus - Siena
Vòng 19: Lazio - Juventus
Anh e mình dự đoán kết quả trận Roam -Juve đê. Roma được đá trên sân nhà nhưng lại đang bị bão chấn thương hành hạ. Juve sẽ giàh chiến thắng chắc là 2-0 giống trận lượt đi thôi. mog cho Reggina cầm hoà Inter
-
Anh e mình dự đoán kết quả trận Roam -Juve đê. Roma được đá trên sân nhà nhưng lại đang bị bão chấn thương hành hạ. Juve sẽ giàh chiến thắng chắc là 2-0 giống trận lượt đi thôi. mog cho Reggina cầm hoà Inter
mong đội đứng thứ 1 từ dưới lên.. cầm hòa đội đứng thứ 1 từ trên xuống..
ôi... ước gì đó là sự thật..
-
mong đội đứng thứ 1 từ dưới lên.. cầm hòa đội đứng thứ 1 từ trên xuống..
ôi... ước gì đó là sự thật..
Tuần này Neved và Chi có thể đá được rồi, Không biêys Gio còn cơ hội không nhỉ??? Chủ tịch Gilgi khẳng định rằng Tre không phải để bán. Như vậy là Tre vẫn ở lại. Cũng tốt
-
http://blog.360.yahoo.com/blog-hYL7bVY1frK...2Oyr9fPA--?cq=1 (http://blog.360.yahoo.com/blog-hYL7bVY1frKHKdNfl1VcGq9p2wGZaT2Oyr9fPA--?cq=1)
mọi người vào đây trổ tài bình luận dự đoán với em nào
Tuần này Neved và Chi có thể đá được rồi, Không biêys Gio còn cơ hội không nhỉ??? Chủ tịch Gilgi khẳng định rằng Tre không phải để bán. Như vậy là Tre vẫn ở lại. Cũng tốt
Gio đang lên , em nghỉ chắc vẫn còn cơ hội mà ......
-
Tuần này Neved và Chi có thể đá được rồi, Không biêys Gio còn cơ hội không nhỉ??? Chủ tịch Gilgi khẳng định rằng Tre không phải để bán. Như vậy là Tre vẫn ở lại. Cũng tốt
chưa biết thế nào đâu.. tầm này phải làm yên lòng quân trước.. thì quân mới tập trung đá.. hè mới biết đi hay ở..
-
http://blog.360.yahoo.com/blog-hYL7bVY1frK...2Oyr9fPA--?cq=1 (http://blog.360.yahoo.com/blog-hYL7bVY1frKHKdNfl1VcGq9p2wGZaT2Oyr9fPA--?cq=1)
mọi người vào đây trổ tài bình luận dự đoán với em nào
Gio đang lên , em nghỉ chắc vẫn còn cơ hội mà ......
Hey hey! Cảnh cáo nhá. Cấm rủ anh em xé lẻ, em copy vào 4rum cũng được mà. Dạo này anh ngại chơi với 360 lắm
-
mong đội đứng thứ 1 từ dưới lên.. cầm hòa đội đứng thứ 1 từ trên xuống..
ôi... ước gì đó là sự thật..
Sao bi quan thế mình thấy trên báo chí nói suốt câu này: trái bóng tròn... Biết đâu lại có địa chấn vòng này
-
Mong lại một chú nào đó "lên đồng" tiếp (là Giovinco càng tốt) để giã Roma kiếm trận thắng nữa (và tiếp tục hi vọng), còn Inter thì kệ chúng nó, lo thân mình đã. Chắc Juve thắng 2-1???
-
Mong lại một chú nào đó "lên đồng" tiếp (là Giovinco càng tốt) để giã Roma kiếm trận thắng nữa (và tiếp tục hi vọng), còn Inter thì kệ chúng nó, lo thân mình đã. Chắc Juve thắng 2-1???
Rất nhiều bài viết tin vào tỉ số 2 -1 cho Juve. hi vọng đó sẽ là sự thật. Gio 1 và Neved 1...
-
Sao bi quan thế mình thấy trên báo chí nói suốt câu này: trái bóng tròn... Biết đâu lại có địa chấn vòng này
Em cũng đồng ý với a nedvedqa, cách đây ko lâu Inter chả bị đội đang đứng gần bét bảng Torino cầm hoà 1-1 trên sân nhà còn gì.
-
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
12 Chimenti
15 Knezevic
17 Trezeguet
18 Poulsen
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
31 Nocchi
32 Marchionni
35 Esposito
36 Castiglia
Danh sách đấy
-
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
12 Chimenti
15 Knezevic
17 Trezeguet
18 Poulsen
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
31 Nocchi
32 Marchionni
35 Esposito
36 Castiglia
Danh sách đấy
có cả Trez đấy .. uh thì Alex nghỉ cho Ia vs Trez cũng đc !
hy vọng sẽ là 1 trận đấu hay ..... thế thôi
-
Rất nhiều bài viết tin vào tỉ số 2 -1 cho Juve. hi vọng đó sẽ là sự thật. Gio 1 và Neved 1...
Hy vọng là thế. biết đâu thêm 1 của Ia nữa...
-
Hey hey! Cảnh cáo nhá. Cấm rủ anh em xé lẻ, em copy vào 4rum cũng được mà. Dạo này anh ngại chơi với 360 lắm
" Lượt đi Juve chiến thắng ngọt ngào 2-0 làm quà mừng sinh nhật hoành tráng 111 năm thành lập clb thì lần đối đầu này diện mạo của Lão Bà đã hoàn toàn khác :
[div align=\\\"center\\\"]Maninger
Legrottaglie - Grygera - Chiellini - Molinaro
Marchionni Tiago - Sissoko - Nedved
Alex - Amauri
so với :
Gigi
Grygera - Mellberg - Chiellini - Molinaro
Salihamidzic - Tiago - Marchisio - Giovinco
Alex - Iaquinta [/div]
Đội hình có thể nói là cố định lúc này ( do chấn thương ) của Juve tạm thời là thế , .... ko đến nỗi nào vì ít ra Juve cũng vừa chiến thắng oanh liệt khi tiếp Bologna cũng với đội hình này . Nhưng lần hành quân này Juve phải đến làm khách trên đất của Rome , nơi mà chủ sân đang ấm ức vì món nợ lượt đi ,họ còn đang hậm hực vì phong độ bết bát gần đây ( những trận hòa mất điểm và nhất là vừa bị hất khỏi C1 ) . Vậy , với lợi thế sân nhà thì áp lực là động lực để Roma quyết tâm dành thắng lợi trước Juve !
ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1 Inter Milan 28 10 4 0 23 11 10 2 2 28 10 51-21 66
2 Juventus 28 10 2 2 28 11 8 3 3 19 11 47-22 59
3 AC Milan 28 11 2 1 26 7 5 4 5 25 21 51-28 54
4 Genoa 28 8 4 1 25 12 5 5 5 12 15 37-27 48
5 Fiorentina 28 9 2 2 20 10 5 2 8 18 19 38-29 46
6 Roma 28 9 3 1 22 11 4 4 7 21 26 43-37 46
Qua bảng xếp hạng trên thì thừa hiểu Roma đang khao khát được ghi tên vào top tứ đại gia là như thế nào , và cụ thể là với lượt đấu sớm thứ 2 này trước Juve , cơ hội đoàn quân Áo Bã Trầu là đây và quyết tâm của họ đã bại Juve càng rõ trông thấy hơn , ko còn phải ko hòa hoặc Juve thắng để tránh chuyện Inter đắc lợi như lượt đi nữa . Ở Roma tất cả kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các cá nhân cụ thể là Baptista với cú đúp trong trận vừa rồi chẳng hạn , hay có thể là De Rosi hay Montella gì đấy ...
Tuy biết lần này với đội quân Bianco là chuyến hành quân lành ít dữ nhiều . Song , với 1 tinh thần phấn khởi sau trận đại thắng tuần trước , cùng với 1 tuần nghĩ ngơi luyện tập trọn vẹn và hầu như áp lực thi đấu ko lớn ( bằng Roma ) lắm phong độ và thành tích đối đầu ít nhiều cũng nhỉnh hơn Roma 1 chút , nếu thi đấu hết phong độ và chơi với 200% sức lực y như tinh thần đội trưởng Alex đã lên giây cót , biết đâu kiến nguyên tử mang tên Giovinco tiếp tục trổ tài làm rối tung 1 đội hình Roma đang lấp lửng vì khủng hoảng và lúc đấy cũng chính Alex hay bất cứ cầu thủ nào biết tận dụng triệt để các cơ hội , ... biết đâu vận may sẽ mỉm cười với Lão Bà tại thành Rome và biết đâu tại sân chơi Serie A cuộc bám đuổi lại trở nên ráo riết ! ( Tất cả chỉ là giả thiết phần dưới đây mới là kết quả ) .
dự đoán 1-2 "
đó là ntry chém giò vui vui blog của em
-
Đội hình Roma què quặt quá, Juve đã khốn khổ nhưng chưa bằng . Vậy nên gia tăng cách biệt thôi, Juve thắng 3-1.
-
Hy vọng ko thua! Trước trận đấu mà cứ như là thắng rồi! Giống Man U với Barce ghê
0- 1 là vừa đẹp! 3 điểm mới là quan trọng
-
Hy vọng ko thua! Trước trận đấu mà cứ như là thắng rồi! Giống Man U với Barce ghê
0- 1 là vừa đẹp! 3 điểm mới là quan trọng
Đến giờ xung trận rồi. Cố lên Juve. Roma - Juve 0 - 4. Đêm buồn tại thành phố vĩnh hằng.
-
OH yeah ... !!! 1-0 rồi . Iaquinta !!! ... Trọng tài trận này làm sao í ... Roma phạm lỗi quá trời lun mà hk thèm thổi !!!
-
OH yeah ... !!! 1-0 rồi . Iaquinta !!! ... Trọng tài trận này làm sao í ... Roma phạm lỗi quá trời lun mà hk thèm thổi !!!
Sân nhà Roma mà. Với lại bây h làm sao có lợi nhất cho Inter thì bọn trọng tài nó làm. Đúng là phải dựng Moggi dậy thì mới chọi được! Quinta đã lên tiếng, chỉ còn đợi Giovinco thôi
-
2-1. Lại là Iaquinta <-- Hero of the day :x
-
Phút 65 , tỉ số là 2-1 ... Del Piero vừa bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn ... Tiếc quá ( Iaquinta tỏa sáng với cú đúp ) !!!
3-1 . 1 quả đánh đầu trái phá của Mellberg ... Bớt lo rồi !!!
Trọng tài như s*** ... Phạt bên mình hoài !!! Tiago ra ngoài , Nedved vào ( hôm nay anh để tóc ngộ hen ... bù xù như ổ quạ ^^ )
4=1 lun rồi ... Không ngờ tới dc !!! Quá tuyệt !!! Nedved vừa vào đã ghi bàn Hèn chi BLD cứ bắt anh phải hoãn thời gian treo giày ^^
-
Kinh, 80 km/h, bóng lượn như thế Doni chưa đủ trình bắt, .
-
Chính ra Pavel đá trung tâm được đấy, thêm 1 năm là đẹp
-
Chính ra Pavel đá trung tâm được đấy, thêm 1 năm là đẹp
Ngủ thôi. Juve lại thắng 4 -1 . Giá từ giờ đến cuối giải mà trận nào cũng thế này thì khoái quá. Thanks Iquinta. Alex hôm nay vẫn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Tuần sau cho dự bị thôi.
-
kaka,vui ___ ,ngủ ngon rồi đây
-
Châm điểm theo The Goal
Gio và Iquinta đá càng ngày càng hay mới chết chứ:
Buffon: 6.0- Did not have much to do between the posts tonight but made a good stop on D’Alessandro in the closing minutes.
Molinaro: 7.0- The hardworking defender did not put a wrong foot forward all evening long and linked up well with Giovinco.
Chiellini: 8.0- He was sporting a mask after breaking his nose but it did not inhibit his performance which was top class as usual. Made a wonderful sliding block on Brighi in the 16th minute.
Mellberg: 7.5- The Big Swede scored a rare goal when he sent a bullet header past Doni to put the match to bed.
Grygera: 7.0- His cross set up Iaquinta for his second goal of the match.
Salihamidzic: 7.0- He is rounding into form after coming back from a long injury layoff and Juve’s midfield has been better for it.
Tiago: 7.0- The Portuguese playmaker put a solid performance together as he pulled the strings in the midfield tonight.
Poulsen: 7.0- The tough as nails holding midfielder created space for Tiago and Giovinco to work with.
Giovinco: 7.5- The ‘Atomic Ant’ set up Iaquinta’s goal with a beautiful pass and was a danger every time he touched the ball.
Iaquinta: 8.0- Took his goals extremely well as he danced around Mexes and fired a shot past Doni for his first and then out-muscled the Frenchman to head past Doni for his second.
Del Piero: 7.0- The captain was unlucky not to have added his name to the score-sheet as Riise cleared what was a certain goal off the line.
SUBS: Nedved (70”) 7.5, Marchionni (73”) 6.5
-
Ko còn gi để nói ngoài từ tuyệt vời. Juve vô địch
-
Alex tham quá, lẽ ra phải có 6 - 1 cho Juve. Nedved sút ác thật. Iaquinta chớp thời cơ tuyệt vời.
Chờ kết quả của Inter tối nay nào!
-
Mình đoán tỷ số là 2-1, rồi thấy nó chấn thương treo giò ghê quá nên tăng cầu lên 3-1 . Vậy mà là 4-1 .
Thật là vui.
-
Hi vọng tối nay "chú lùn" Reggina có thể làm nên bất ngờ ở sân của Inter....
-
Juve mất 1 quả phạt đền của Marchionni nhờ
-
ku An tham vãi ak<> thế định ăn đến 5 trái ak??? chiến thắng 4 sao là đựoc rồi. Còn bây giờchir mơ ước chú lùn Reggina làm điều bất ngờ thôi( dù k bao giờ điều đó xảy ra)
-
yêu Juve quá!!!!!!!! Cứ đá như thế này thì đã thắng Chelsea. Trong niềm vui vẫn có nỗi buồn. Thôi nuôi HY VỌNG scudetto vậy
-
ku An tham vãi ak<> thế định ăn đến 5 trái ak??? chiến thắng 4 sao là đựoc rồi. Còn bây giờchir mơ ước chú lùn Reggina làm điều bất ngờ thôi( dù k bao giờ điều đó xảy ra)
He he! Ku An này là ai thế nhờ, Pé An?
-
Inter nó dẫn 1 nho rồi,khó mà có điều kỳ diệu
thêm 1 nho nữa,chú lùn Reg thua chắc,hết hi vọng
-
He he! Ku An này là ai thế nhờ, Pé An?
em đấy , lão hâm ấy toàn gọi em là ku
p/s : bố mẹ intơ chúng nó ăn 3-0 rồi , thôi cứ chờ nó về Turin mà thịt 1 trận cái đã .... dẹp tất cả đi
-
thằng *** Ibra lại nổ súng kìa, sao càng ngày mình càng gét nó thế nhỉ? Đá với Mu thì mất dạng, móa.
-
thằng *** Ibra lại nổ súng kìa, sao càng ngày mình càng gét nó thế nhỉ? Đá với Mu thì mất dạng, móa.
Chấp thằng ấy làm gì, hóa ra nó gần bằng mình à
-
thằng *** Ibra lại nổ súng kìa, sao càng ngày mình càng gét nó thế nhỉ? Đá với Mu thì mất dạng, móa.
thế mới bảo là rất hợp với inter , chỉ cần nó bị đốn phát là cả lũ intơ ăn cám ....... vậy mà ko ai chém nó
-
thế mới bảo là rất hợp với inter , chỉ cần nó bị đốn phát là cả lũ intơ ăn cám ....... vậy mà ko ai chém nó
Tại nó to quá đấy mà kể pé pé tý thì chết ngay
-
thằng đấy cứ tìm 1 e da đen, to khỏe, vần cho mấy hôm thì chân xoắn quẩy. ! tháng sau giải nghệ
-
trận kế tiếp Juve mình đá với ai nhỉ ?
-
trận kế tiếp Juve mình đá với ai nhỉ ?
Chievo. Một đội bóng đang đá rất lên chân. Juve lại thắng 4 -0 hehe
-
Chievo. Một đội bóng đang đá rất lên chân. Juve lại thắng 4 -0 hehe
lừa bay hả ?? sân nhà hay sân khách anh ?
-
lừa bay hả ?? sân nhà hay sân khách anh ?
Sân nhà. Thành tích gần đây của Chievo là khá tốt. Nhưng có lẽ chưa đủ tầm để làm khó Juve. Hi vọng các chú nhà mình lành lặn trở về sau vòng loại WC10
-
Sân nhà. Thành tích gần đây của Chievo là khá tốt. Nhưng có lẽ chưa đủ tầm để làm khó Juve. Hi vọng các chú nhà mình lành lặn trở về sau vòng loại WC10
chievo mấy năm trước còn đáng nbgại chứ bây giờ là thường thô
cố gắng thịt thằng chievo trước đã rồi thịt thằng inter .
@ An : sao bị gọi là ku thế [/b]
-
chievo mấy năm trước còn đáng nbgại chứ bây giờ là thường thô
cố gắng thịt thằng chievo trước đã rồi thịt thằng inter .
@ An : sao bị gọi là ku thế
Đối thủ của Juve đó, Hi vọng Juve sẽ lấy được 3 điểm của Chievo, đồng thời Inter sẽ mất điểm với đội bóng nay
Với “Phù thuỷ” Luigi Del Neri, Chievo từng làm nên những điều kỳ diệu khiến giới hâm mộ kinh ngạc (dự cúp châu Âu). Còn giờ đây, khi chống trọi với cuộc chiến trụ hạng, “Mussi Volanti” (Những chú lừa bay - biệt danh của Chievo) tiếp tục chứng minh rằng, họ đang biến điều không thể thành có th
Chievo từng làm nên những điều kỳ diệu khiến giới hâm mộ kinh ngạc
Kết thúc năm 2008 bằng trận thua Genoa ngay trên sân nhà để có trong tay vẻn vẹn 9 điểm qua 17 vòng đấu, người ta cho rằng, Chievo khó lòng thoát khỏi một suất xuống hạng. Thế nhưng, từ vị trí cuối bảng đó, thầy trò HLV Demenico Di Carlo đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục khi bước sang năm 2009. Sau kỳ nghỉ đông, sẽ không quá nếu nói rằng Chievo đã được “lột xác” cả về phong độ lẫn tinh thần. Đấy là lý do để họ mang về những kết quả đầy tích cực.
Theo thống kê, kể từ vòng 18 đến nay, đội bóng thành Verona chỉ thua duy nhất một trận trước Fiorentina (1-2), còn lại thắng tới 5 và hoà 6, một thành tích xuất sắc hơn bất kỳ một CLB nào trong nhóm cạnh tranh trụ hạng. Nếu tính từ lượt về, số điểm mà Chievo giành được (17) đã ngang bằng với Fiorentina, Cagliari và chỉ đứng sau Inter 26, Juventus 22, Milan 18. Tất cả đã cho thấy một sự chuyển biến lớn của toàn đội bóng sau 3 tuần nghỉ đông.
Vào thời điểm này, khi mùa giải còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc, Chievo đã leo lên xếp thứ 16, hơn khu vực xuống hạng tới 6 điểm. Bước tiến ngoạn mục ấy không thể không kể tới sự hiện diện của HLV Di Carlo. Gạt đi màn khởi đầu quá khó khăn (thua 5/6 trận trước Juventus, Milan, Roma, Inter, Genoa), nhà cầm quân trẻ tuổi này đã tạo ra bước đột phá mạnh mẽ với quyết định tạo bạo là chuyển từ sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công cánh sang 4-3-1-2 tập trung nhiều hơn ở trung lộ.
Vị trí hộ công được 2 tân binh Giampiero Pinzi và Giuseppe Colucci thay nhau đảm nhiệm, trong khi ở phía trên, 2 chân sút Sergio Pellissier và Erjon Bogdani cũng bắt đầu cải thiện được khả năng ghi bàn vốn từng là điểm yếu lớn nhất trong thời gian trước đó. Quan trọng không kém, công việc ghi bàn đã được cả hàng hậu vệ và tiền vệ san sẻ một cách thành công (tổng cộng có 12 cầu thủ ghi bàn).
Trụ hạng thành công?
Tiền vệ Luciano, người vừa ghi bàn duy nhất trước Palermo nói rằng, Chievo cần thêm 10 điểm nữa để trụ hạng. Nhưng liệu đây có phải là nhiệm vụ khả thi khi mà lịch thi đấu không ủng hộ cho họ. Trong 9 trận còn lại, “Những chú lừa bay” còn phải gặp tới 5 đội bóng lớn đang cạnh tranh chức vô địch hoặc suất dự Champions League là Juventus, Milan, Roma, Inter, Genoa. Chính vì khả năng giành điểm không nhiều nên cơ hội trụ hạng của Chievo sẽ phụ thuộc lớn vào 2 trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Siena và Bologna. Thậm chí họ cũng có thể kiếm điểm trước 2 đội bóng không còn nhiều động lực là Udinese và Napoli.
-
chievo mấy năm trước còn đáng nbgại chứ bây giờ là thường thô
cố gắng thịt thằng chievo trước đã rồi thịt thằng inter .
@ An : sao bị gọi là ku thế
đó h chẳng bao giờ oánh giá cao thằng Chi , trận này sân nhà làm phát 4-1 nữa cho đẹp ớ mà sao bạn mình post bài hay cừi nghiêng ngửa thế ?
p/s có mỗi ông ấy biết mình con gái mà toàn gọi là ku
-
Chievo mới thắng Laizo 3-0 kìa. Juve
thằng Chievo 2-0 là ngon rồi. Đừng có tham nhá.
-
đó h chẳng bao giờ oánh giá cao thằng Chi , trận này sân nhà làm phát 4-1 nữa cho đẹp ớ mà sao bạn mình post bài hay cừi nghiêng ngửa thế ?
p/s có mỗi ông ấy biết mình con gái mà toàn gọi là ku
thôi thắng 2-0 là được rồi ko cần nhiều .
cười lên cho đời nó vui lên ấy mà .
để mình gọi an là ku luôn nha đùa thui hihi [/b]
-
tự nhiên có 1 cảm giác mãnh liệt là cuối tuần này Inter sẽ hòa Udinese..
thế là khoảng cách còn có 5 điểm nữa thui..
-
tự nhiên có 1 cảm giác mãnh liệt là cuối tuần này Inter sẽ hòa Udinese..
thế là khoảng cách còn có 5 điểm nữa thui..
Tớ thì sợ cái cảm giác ấy lắm rồi. Hết mong Genoa rồi đến Fio mà có được chi đâu. Nói chung Juve cứ thắng đã. Đến đâu rồi tính đến đó. 4 -1 cho Juve
-
Vô địch hay ko chưa cần biết chỉ mong Del ghi thật nhiều bàn giúp Juve thắng và nâng cao thành tích ghi bàn của mình , trở thành 1 tượng đài bất tử của Juve
-
Tớ thì sợ cái cảm giác ấy lắm rồi. Hết mong Genoa rồi đến Fio mà có được chi đâu. Nói chung Juve cứ thắng đã. Đến đâu rồi tính đến đó. 4 -1 cho Juve
Đúng thế, từ giờ đến cuối giải thì Juve nên tập trung thi đấu và xây dựng các phương án thử nghiệm nhân sự hiện có cho mùa sau còn hơn là hồi hộp nhìn theo Inter, kệ chúng nó.
Còn trận gặp Chievo, dự kiến Iaquinta và Nedved sẽ ghi bàn. 2-0.
-
tự nhiên có 1 cảm giác mãnh liệt là cuối tuần này Inter sẽ hòa Udinese..
thế là khoảng cách còn có 5 điểm nữa thui..
Thế thì mạnh dạn theo vài chai đê
-
Khoảng cách 7 điểm và 1 trận đối đầu trực tiếp. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Với nhiều người sống thực tế thì sự thật đã an bài, Juve khó đuổi kịp Inter. Vì Inter giờ đã khác Inter ngày trước, vấn đề chính của Inter trước đây chính là tâm lý và sự gắn kết đã được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa Mourinho khác xa Cuper, và Inter cũng có 1 lực lượng chiều sâu hơn hẳn Juve. Chưa kể Inter sẽ sớm buông súng ở Copa Italia (khó mà lật đc 3-0, còn khoảng 20%) và tập trung cho Serie A.
Nhưng quả bóng rất tròn, khó mà giống hoàn toàn như 1+1= 2. Cho dù bị ngắt quãng 1 năm đen tối tại Serie B, Juve vẫn đầy kinh nghiệm trong những cuộc đua đường trường. Chúng ta đã trải qua tất cả cảm giác từ buồn chán, thất vọng trong trận mưa tại Perugia, đến cảm giác ngập tràn hạnh phúc từ món quà của Lazio đem tặng sau đó. Mối đe dọa từ trấn thương không còn gay gắt như đầu mùa. Rani đã có trong tay gần như tất cả con bài quan trọng cho những trận đánh cuối cùng. Trước khi hy vọng Inter trượt chân thì Juve phải tự bảo vệ cơ hội của mình.
Còn sống là còn hy vọng! Allez mes gars!
-
Mọi thứ chỉ kết thúc khi chúng ta ngừng cố gắng, và đội bóng sẽ thua khi các cổ động viên mất hết niềm tin forza Juve
-
Thế thì mạnh dạn theo vài chai đê
đăng nghĩ bắt tỉ số cho dày.. đầu tư nhỏ.. ăn nhìu..
Còn sống là còn hy vọng! Allez mes gars!
Mọi thứ chỉ kết thúc khi chúng ta ngừng cố gắng, và đội bóng sẽ thua khi các cổ động viên mất hết niềm tin forza Juve
ôi.. sao tự nhiên thấy các Juventini đang iu thế này nhỉ.. giá như ai cũng điềm đạm.. tình củm thế này với Juve có phải tốt hơn ko..
-
Vô địch hay ko chưa cần biết chỉ mong Del ghi thật nhiều bàn giúp Juve thắng và nâng cao thành tích ghi bàn của mình , trở thành 1 tượng đài bất tử của Juve
hơ , đừng nên cá nhân thế chứ , phải mong cho Juve chơi thật tốt và chiến thắng là đc rồi
Dự đoán 4-1 cho Juve
-
1-0 thui, ko can nhiu
-
1-0 thui, ko can nhiu
1- 0 thì đá làm gì. Giờ là lúc nào mà còn mong thắng kiểu đó nữa chứ. Giá mà 10 - 0 thì tốt
-
Thấy hi vọng rất nhiều vào Ianquinta , anh sẽ làm ít nhất 2 bàn, còn lại 1 cho Giovinco, thắng to hơn nữa thì tùy vào các cầu thủ còn lại , nói chung là Juve sẽ thắng
-
Thấy hi vọng rất nhiều vào Ianquinta , anh sẽ làm ít nhất 2 bàn, còn lại 1 cho Giovinco, thắng to hơn nữa thì tùy vào các cầu thủ còn lại , nói chung là Juve sẽ thắng
Sao không cho mấy chs trẻ lên nhỉ. Giờ thử nghiệm đội hình mới đi chứ. Hi vọng còn quá ít mà.
-
nói chung là cũng phải chuẩn bị tinh thần đi nào. dù khoản cách bây giờ là 7 điểm nhưng ta cứ hy vọng đi hihi . Và juve hãy nắm bắt hết những cơ hội mà mình có . Biết đâu lật ngượt thế cờ thì sao ?
-
Nói thẳng ra là Juve đã thể hiện tất cả khả năng của mình, không hề muốn nói câu này nhưng lại nói quá nhiều rồi "không thể đòi hỏi hơn ở các cầu thủ", đúng là đội hình của Juve chưa đủ sức để gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, chắc lại phải chờ năm sau thôi (hx câu này cũng nói mãi rồi )
-
nói chung là cũng phải chuẩn bị tinh thần đi nào. dù khoản cách bây giờ là 7 điểm nhưng ta cứ hy vọng đi hihi . Và juve hãy nắm bắt hết những cơ hội mà mình có . Biết đâu lật ngượt thế cờ thì sao ?
cái này ko gọi là lật ngược thế cờ nữa rồi , phải gọi là kỳ tích
Forza Juve
p/s mong cho Udi đá hết sức cắt đứt chuỗi thắng của bọn nhà tơ
-
Mong Juve sẽ thắng đậm Chievo còn Inter sẽ hoà udinese. Nếu thua thì càng tốt
-
Xem Juve đá lúc này thích hơn lúc Juve dẫn điểm đội khác, bây h các cầu thủ Juve mới đá hết sức mình, nếu thắng thì khả năng thắng đậm rất cao
-
Xem Juve đá lúc này thích hơn lúc Juve dẫn điểm đội khác, bây h các cầu thủ Juve mới đá hết sức mình, nếu thắng thì khả năng thắng đậm rất cao
Lúc nào chẳng đá hết sức. Chỉ có điều nhiều trận lực bất tòng tâm thôi. Trận này biết đâu lại có địa chấn. Juve lại thua để về mới mặt đất.
-
Lúc nào chẳng đá hết sức. Chỉ có điều nhiều trận lực bất tòng tâm thôi. Trận này biết đâu lại có địa chấn. Juve lại thua để về mới mặt đất.
sao nói thế nhỉ. hy vọng lên chứ hehehe .
Mong ngựa vằn nhỏ sẽ mần thịt bọn inter rồi sao đó ngựa vằn lớn mần thịt sao hehehe
-
YEAH YEAH , ai mà chả mong như thế ... Ah mà hôm nay có anh nào bít trận Juve ta dc đài nào trực tiếp hk ?
-
kênh VCTV3.. cáp VN đó.. đá lúc 8h theo giờ mùa hè nhé..
-
kênh VCTV3.. cáp VN đó.. đá lúc 8h theo giờ mùa hè nhé..
Kết quả thế nào rùi anh em?
-
Thua 1 trai roi, lai chielini va buffon.
-
Hic, một pha tấn công đơn giản mà cũng bị nó ghi bàn. Thua 1 nho rui`. Cố gắng l6en J
-
Thua 1 trai roi, lai chielini va buffon.
Thời gian vẫn còn nhiều mà, phải hi vong thôi biết sao đây buồn quá
-
bên kia phải ghi bàn chứ , em dự đoán 4-1 mà
-
Camo có cú uýnh gót đẹp thế và Zoro Chie đã ghi bàn há há 4-1 roài
-
Hòa rồi. Cố lên
-
Hê hê, sút kiểu này thủ môn mà có đỡ chắc cũng gãy tay. Đẹp khỏi bình luận.
-
bó tay lần thứ 2 bị dẫn trước
-
bon cu soan lai, y het trai dau tien, 2 trung ve cham chap, thieu quyet doan, buffon chi con la cai bong cua chinh minh. chan qua'.
-
Có 1 bài mà học đến 2 lần, hàng thủ chán wa`. 2-1 rồi. hic
-
chán wá , lại bị đâm nữa !!! Buffon xuống phong độ thấy rõ !
-
Các bạn có trang nào xem online ko cho mình với, mình ko có cáp
-
mình đang xem trang này , bạn thử xem : http://www.justin.tv/yojopo3 (http://www.justin.tv/yojopo3)
-
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa???
-
Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 2-1 cho Chievo
-
mình đang xem trang này , bạn thử xem : http://www.justin.tv/yojopo3 (http://www.justin.tv/yojopo3)
Cảm ơn bạn nhiều nha mình xem được rùi
-
Khi âm thanh cũng bất lực như lời. Haiz
-
chuyện j` xảy ra vậy trời 1-2
-
Trezeguet vào thay Alessandro Del Piero có gì thay đổi được ko đây
Đá dứoi cớ hoàn toàn thế này mà kèo thì 1 1/2 (
-
Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 2-1 cho Chievo
xem mấy trang mà trang nao cung lag. Ai có trang nào xem đỡ lag ko share đi
-
2-2 rồi ... tin mừng hay chuyện hài thế giới s
-
2-2 há há,xém 3-2,tiếc dã man
-
2-2 rùi
-
Mấy phút vừa rồi mới lại thấy được hình ảnh của Juve, hehe, sắp có mưa bàn thắng rui`.
-
Hay quá, 2-2 rồi
-
tý nữa thì 3-2 ( tiếc chảy máu mắt
-
Yeah!!!!!!!!1
-
Vào, Iaquinta. 3-2
-
Yeah!!!!!!!!1
Có thế chứ! Vẫn là Quinta mới ngon chứ
-
Quá tuyệt, chỉ chờ tre làm 1 quả nữa là được
-
quả nữa là em chết cũng cược Juve vô đihcj mùa này :">
-
3-2 IAQUINTA
-
3-2 IAQUINTA
Tuyệt vời
-
Totti lập cú đúp. Palombo cũng 2 nháy. Chiellini hay Iaquinta sẽ tiếp bước đây?
-
ko hiểu chuyện j nữa hòa rồi
-
Đi viện hết ... thắng mà cứ như ... (
-
xong 3-3 ,1
thằng đi 3 nháy
-
hic, hòa rồi, bị inter bỏ lại nữa rồi ,
-
Kết thúc. 3-3
Xong, về nhì
-
xong hết muốn nói gì luôn
hoà
-
Hị hị, Pellisier mới là ngôi sao của vòng đấu này T_T
-
cong lam thu pha'. het noi noi.
-
Dù có lạc quan đến mấy thì năm nay cũng hết scudetto => trắng tay
-
Bán Gigi được rồi! Trận này thua cả Hồng Sơn
-
Liệu đêm như thế này rồi làm sao thân vác xác ra được quãng đường dài 40km ra Ninh Hải nhỉ .. 8-| .. Cũng 3 nháy <
-
Chụp càng lúc càng tệ, hàng hậu vệ cứ như gà rù
-
Chính xác , công làm thủ fá , trận đấu tệ nhất của Buffon , tập trung cho mặt trận cuối cùng thôi Coppa Italia
-
May quá, vẫn kiếm được kết quả hòa.
Tớ thấy ko nên trách hậu vệ quá. Danh tiếng như... Melberg thì sai sót vậy đâu có đáng là bao. Còn Buffon trận này hả? Mong anh Hiển hoặc anh Đức lưu ý, đưa về V-League, đảm bảo ngon lành về đạo đức.
-
Chievo dạo này đá mấu thế nhờ hòa được cả Juve đấy!
-
Tốt. Trận sau thua nữa là Juve thanh lọc được HLV bất tài.
-
Giấc mơ chấm dứt...mùa giải kết thúc...
-
Mình cảm thấy trận này hòa là do Juve chủ quan. Đội hình hôm nay của Juve khá mạnh, nếu các cầu thủ đá hết sức mình nghĩ có thể đã thắng đậm rồi.
/P.S: Hơi tiếc, nhưng cũng chưa hẳn kết thúc, bây giờ là đầu hiệp 2, Udinese với Inter vẫn đang hòa, nếu hòa thì vẫn còn hy vọng
-
Buffon trận thứ 300 để lọt 3 bàn..
Inter ghi 1 bàn rùi..
chuẩn bị kế hoạch cho mùa sau thui..
-
Inter đã thắng! Chấm hết.
-
ôi, tiếc quá, thế mà Chievo không thắng được nhỉ, đáng lẽ trong hiệp 1 Chievo phải vùi dập chết Juve luôn thì hiệp 2 Juve lấy đâu ra tuổi mà hòa như thế chứ, haizz, buồn quá
-
Từ giờ đến cuối giải thì đừng có nói tới Scud làm gì nữa cho buồn (và nếu bọn Inter với lợi thế vậy mà còn mất Scud thì SA cũng vứt đi cho rồi).
Cho các chú trẻ vào rèn luyện đi thôi, để Alex, Nedved, Camo, Sicso, Buffon... sang Tây Ban nha nghỉ mát luôn cho nhanh hồi sức mà về kiếm chác ở mùa sau.
-
GAME over !!! Coi như khỏi mơ nữa làm gì cho tổn nơ-ron thần kinh , trận này 2 trung vệ quá chậm chạp , để Pellisier trống trải đánh đầu gỡ hòa , đã zay 2 quả trước còn bị phá bẫy việt vị ... Quá tệ !!! Công làm thủ phá ... Chú Zebina + Mellberg cứ như bị cúm " gà " hay sao mà chạy như ... vịt bầu ... Tức không chịu dc ,
-
Cơ hội vẫn còn với Juve nếu các cầu thủ đá đúng phong độ và thắng trận derby tới.
-
Hi vọng mình không hi vọng để rồi lại thất vọng ...
Già như Zebina + Mellberg trận nào cũng đá thế này ...^^!
-
Trận sau vớ vẩn lại thắng thì Ranieri lại ở lại năm sau mất. Cứ thua đi để đuổi HLV cho rồi. Chán cái chú thiếu quyết đoán này lắm rồi.
-
Đến tầm này thì Juve có thua thêm thì Rani vẫn ở lại. Ngoại trừ ra khỏi Top 4 thì mới có thay đổi
-
quả nữa là em chết cũng cược Juve vô đihcj mùa này :">
Thế này : mọi giấc mơ chấm dứt , chính thức chia tay Scud từ đây ! cố gắng củng cố thứ hạng . hết !
P/S đá cứ như thế này thì thua cũng ko bất ngờ nói j` hòa , trung vệ hậu vệ quên mất nhiệm vụ cứ lao lên tấn công như rồ dại thế thì , xem mà tội nghiệp Camo
-
phong cách của Juve và Inter bây h đã đổi chỗ cho nhau. Inter đá chẳng ra gì nhưng vẫn thắng, và đôi khi thắng đầy tranh cãi.
Juve của Ranieri chơi rất bùng nổ ở một số giai đoạn như tiếp thêm hi vọng cho các fans, nhưng hi vọng để rồi thất vọng.
Mình thấy Juve bây h rất giống Inter trước đây, luôn ko biết cách bùng nổ đúng thời điểm, lúc cần bùng nổ thì lại tắt.
Mình nghĩ vì thế mà dù Ranieri là HLV giỏi nhưng ông vẫn chưa có danh hiệu nào.
Juve muốn có danh hiệu thì ko thể giữ Ranieri
-
Cơ hội vẫn còn với Juve nếu các cầu thủ đá đúng phong độ và thắng trận derby tới.
Em theo trường phái "không tưởng" phải không??? Thêm khoảng sáu chữ "nếu" cùng bốn chữ "và" nữa em ạ.
-
Mục tiêu cụ thể của phần còn lại của mùa giải là Copa và Vị trí thứ 2 (cạnh tranh với Milan, + 5 và 1 trận đối đầu sân khách, chưa chắc là đã cán đích thứ 2 )
-
Mục tiêu cụ thể của phần còn lại của mùa giải là Copa và Vị trí thứ 2 (cạnh tranh với Milan, + 5 và 1 trận đối đầu sân khách, chưa chắc là đã cán đích thứ 2 )
thật sự chưa bao giờ em thấy Juve thân yêu như thế này . có tiêu cực ko khi em nói Juve đang mất chất ?????
-
thật sự chưa bao giờ em thấy Juve thân yêu như thế này . có tiêu cực ko khi em nói Juve đang mất chất ?????
Tự dưng em làm anh nghĩ đến 1 motif không mới trong văn học. Kiểu như ông bố là 1 người rất tài giỏi, bỗng dưng bị kẻ gian hãm hại, thằng con luôn lấy ông bố làm hình tượng và gắng sức để hình ảnh, danh tiếng của ông bố không mất đi.
So sánh thì hơi khập khiễng nhưng Juve bây giờ như đứa trẻ đó. Nó chưa đủ sức để thay thế được ông bố (giai đoạn hoàng kim), nhưng trong người nó vẫn chảy chung dòng máu đó: Đen & trắng.
Đơn giản chỉ là 1 thất bại. Nhưng không quá bất ngờ vì trong mùa giải này, mỗi khi người ta hy vọng thì Juve lại gây thất vọng (Napoli, Palermo, Udinese, Inter, Cagli... ). Vì Juve chưa đủ sức để cạnh tranh danh hiệu. Đơn giản thế thôi em ah!
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng đến tháng 8/09 mới hết mưa
-
Tự dưng em làm anh nghĩ đến 1 motif không mới trong văn học. Kiểu như ông bố là 1 người rất tài giỏi, bỗng dưng bị kẻ gian hãm hại, thằng con luôn lấy ông bố làm hình tượng và gắng sức để hình ảnh, danh tiếng của ông bố không mất đi.
So sánh thì hơi khập khiễng nhưng Juve bây giờ như đứa trẻ đó. Nó chưa đủ sức để thay thế được ông bố (giai đoạn hoàng kim), nhưng trong người nó vẫn chảy chung dòng máu đó: Đen & trắng.
Đơn giản chỉ là 1 thất bại. Nhưng không quá bất ngờ vì trong mùa giải này, mỗi khi người ta hy vọng thì Juve lại gây thất vọng (Napoli, Palermo, Udinese, Inter, Cagli... ). Vì Juve chưa đủ sức để cạnh tranh danh hiệu. Đơn giản thế thôi em ah!
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng đến tháng 8/09 mới hết mưa
phải như thế nào anh ạh chứ như thế này thì ko mưa trời cũng ko sáng ..... Juve chưa đủ sức để cạnh tranh danh hiệu và Juve cũng rất biết làm mất chính mình .....
-
Mình tin Juve sẽ làm khó Inter trong thời gian tới, có thể k đạt được Scu nhưng khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn khi mùa giải kết thúc.
/P.S: dù sao thì vẫn cần cố gắng, biết đâu vòng sau Inter sẩy chân, chúng ta tiếp tục thắng trong trận derby thì ....
thằng Inter ăn may k thể tả, tên Isla gì đó của Udinese ngu k chịu đc , một trận đấu 2 đội đá chán ngắt kết thúc bằng một tình huống lãng nhách, :|
-
Đến tầm này thì Juve có thua thêm thì Rani vẫn ở lại. Ngoại trừ ra khỏi Top 4 thì mới có thay đổi
Đừng nói thế ko tớ lại phải cầu trời khấn phật để Juve rơi khỏi top 4
-
Gazzetta dello Sport
Buffon 5; Grygera 5.5 (Zebina 6.5), Mellberg 4.5, Chiellini 5.5, Molinaro 6; Salihamidzic s.n (Camoranesi 7), Tiago 5, Marchisio 6, Giovinco 6; Del Piero 5 (Trezeguet 6); Iaquinta 6.5.
La Stampa
Buffon 5.5; Grygera 5.5 (Zebina 6), Mellberg 4.5, Chiellini 5.5, Molinaro 5.5; Salihamidzic s.n (Camoranesi 7), Tiago 5, Marchisio 6.5, Giovinco 5.5; Del Piero 5 (Trezeguet 6.5); Iaquinta 7.
Tuttosport
Buffon 5; Grygera 5.5 (Zebina 6), Mellberg 4, Chiellini 5, Molinaro 5; Salihamidzic s.n (Camoranesi 7.5), Tiago 5, Marchisio 6, Giovinco 6.5; Del Piero 5 (Trezeguet 6); Iaquinta 7.
Corriere dello Sport
Buffon 5.5; Grygera 5.5 (Zebina 6), Mellberg 4.5, Chiellini 6, Molinaro 5; Salihamidzic s.n (Camoranesi 7), Tiago 5.5, Marchisio 6, Giovinco 6; Del Piero 5 (Trezeguet 6); Iaquinta 6.5.
Juventus-fr.com
Buffon 5; Grygera 5.5 (Zebina 6.5), Mellberg 4, Chiellini 5.5, Molinaro 6; Salihamidzic s.n (Camoranesi 7.5), Tiago 5, Marchisio 6.5, Giovinco 6; Del Piero 5 (Trezeguet 6); Iaquinta 6.5.
-
Mỗi người 1 ý kiến. Cũng ko khác biệt lắm
-
Thiếu goal.com ?
-
thật sự chưa bao giờ em thấy Juve thân yêu như thế này . có tiêu cực ko khi em nói Juve đang mất chất ?????
Ko phải đợi đến bây h mình mới thấy Juve mất chất. Sau trận thua ngược trước Cagliari mình cũng đã nói rồi.
Ko thể chấp nhận được 1 Juve đá trên sân nhà mà lại để thua ngược, đó ko phải là phong cách của Juve trước đây.
Juve trước đây ko bao h để thua ngược trước những đội bóng nhỏ, Juve đã thắng rồi thì khó lòng gỡ hòa chứ đừng nói thắng ngược bởi lối chơi chắc chắn và cực kỳ thực dụng (mình thích Juve cũng vì điều đó).
Nhưng bây h, mình ko còn nhận ra Juve. Mình có thể chấp nhận những trận thua, nhưng ko thể chấp nhận thua ngược trước những đội bóng nhỏ mà lại đá trên sân nhà.
Ranieri là người Italia nhưng mình nghĩ rằng chất Italia đã ko còn trong con người ông, do phiêu bạt đã nhiều năm.
Vừa rồi Camo đã công khai chỉ trích đồng đội trên mặt báo (điều mà trước đây ko bao h có ở Juve).
Mình nghĩ rằng nếu Juve tiếp tục chơi bóng với phong cách hiện nay thì 5 năm tới sẽ chẳng có danh hiệu đáng kể nào, ngay cả khi bỏ cả đống tiền, như Inter trước đây thôi.
P/S: hình ảnh của Inter hiện nay chính là Juve thỏa nào, đá ko cần hay, ko cần thuyết phục, đôi khi đầy tranh cãi, nhưng kết quả mới là quan trọng nhất, đó mới là phẩm chất của nhà vô địch
-
Rối bời vì Camoranesi
Juventus đã để tuột mất chiến thắng trước Chievo và ngày một xa mục tiêu Scudetto. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi nội bộ đội bóng đang rối bời, tiền vệ trụ cột Camoranesi lại đổ thêm dầu vào lửa với những lời chỉ trích đồng đội không thương tiếc.
“Những đội bóng như Chievo trước đây không bao giờ là đối thủ của chúng tôi. Nhưng bây giờ, họ đã đến sân Olimpico của chúng tôi để tìm kiếm chiến thắng. Không thể chấp nhận được cách chúng tôi chơi bóng, đó không phải là Juve đích thực”, Camoranesi tỏ ra rất bực bội.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbaobongda.com.vn%2Fimages%2Fstories%2F0109%2FBDQT%2FBDY%2FJUVE_CC1.jpg&hash=470069d175099bc75b69bcd241f5950223bd857c)
Camoranesi cần làm việc gì đó tích cực, hơn là chỉ trích đồng đội.
Không khó để nhận ra mục tiêu công kích chính của Camoranesi, đó là hàng phòng ngự. Đây đã là lần thứ hai ở mùa này, Juve để lọt lưới 3 bàn/trận (trước đó là trận thua Cagliari 2-3 ngay trên sân nhà). Trong trận hòa Chievo, cặp trung vệ Chiellini – Mellberg đã chơi rất kém, họ quá chậm chạp trong 2 bàn thua ở hiệp 1 và để “xổng” Pellissier trong bàn thua thứ 3 ở cuối trận. Ngoài ra, Camoranesi cũng không hài lòng về thái độ thi đấu của Juve sau khi Iaquinta nâng tỉ số lên 3-2. Tiền vệ gốc Argentina này cho rằng Juve đã đánh mất tinh thần chiến đấu đặc trưng của chính họ trước đây. Lời phát biểu của Camoranesi rất có thể là sự so sánh ngầm giữa hai HLV Ranieri và Capello…
Dưới thời BLĐ cũ với bộ ba Moggi – Giraudo – Bettega đầy quyền lực, không cầu thủ Juve nào có quyền chỉ trích đội bóng và đồng đội trên báo chí, kể cả những công thần như Del Piero, Nedved hay Buffon. Những phát ngôn của Camoranesi cho thấy, BLĐ Juve hiện tại không thực sự làm chủ được đội bóng. Gần đây, Trezeguet cũng không ít lần bày tỏ thái độ bất mãn với HLV Ranieri, điều không bao giờ xảy ra dưới thời Moggi. Bà đầm già hiện có hẳn một “Viện nguyên lão” (như chính quyền La Mã trước kia), mọi thành viên đều được phép phát biểu “vô tội vạ” trước báo chí nhưng không ai đủ khả năng làm thủ lĩnh. Việc đó chỉ làm xấu thêm tình hình tại Juve, nhất là khi nguy cơ trắng tay ở mùa này đang dần trở thành hiện thực…
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong...a/07090480988/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/bong...a/07090480988/)
Căn bản là ở lối chơi................ vì dưới thời Ranieri Juve luôn mỏng manh và thất bại như bao đội bóng đã qua của lão............. có thể tấn công như 1 thằng điên nhưng cũng thua bàn rất dễ dàng........... chưa bao giờ thấy 1 Juve mỏng manh như thế dưới thời Lippi hay Capello..............
Phải đánh giá đúng bản chất của vấn đề ko nên đổ tội cho Buffon khi để GK đối đầu 1v1 với tiền đạo thì dù là ai cũng có thể thua bất cứ lúc nào................ Juve thời Capello & Lippi có bao giờ để tiền đạo nó chạy vèo vèo như thế ko......... điệp khúc 1 - 0 của Juve ko phải đã thành truyền thống bởi hàng phòng ngự vô cùng rắn chắc sao........ còn bây giờ Chievo cũng có thể ghi 3 bàn ngay tại Olimpico............ thiệt nhục nhã hết sức.............
Thật tiếc cho những công thần như Alex, Nedved, Camoranesi, Buffon, Trezeguet............ đã ở lại với Juve để bây giờ sự nghiệp đi xuống, chịu bao nhiu chỉ trích.......... bởi phải làm việc với 1 HLV ko biết chiến thắng..........
-
Với đẳng cấp của Buffon, đáng ra phải chặn được ít nhất một bàn trong số đó. Chán đời quá. .
Hai trung vệ đồng thời xuống phong độ trùng ngày nữa chứ. Đừng có bảo tớ gở mồm, nhưng hai trận gặp Inter và Milan bây giờ không còn là cơ hội tìm kiếm Scud nữa, mà là "cơ hội" bảo vệ suất vào thẳng vòng bảng CL 09-10. Đau thật.
-
Rối bời vì Camoranesi
Juventus đã để tuột mất chiến thắng trước Chievo và ngày một xa mục tiêu Scudetto. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi nội bộ đội bóng đang rối bời, tiền vệ trụ cột Camoranesi lại đổ thêm dầu vào lửa với những lời chỉ trích đồng đội không thương tiếc.
“Những đội bóng như Chievo trước đây không bao giờ là đối thủ của chúng tôi. Nhưng bây giờ, họ đã đến sân Olimpico của chúng tôi để tìm kiếm chiến thắng. Không thể chấp nhận được cách chúng tôi chơi bóng, đó không phải là Juve đích thực”, Camoranesi tỏ ra rất bực bội.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Malgré le soleil de Turin, le climat n’était pas au beau fixe ce matin à Vinovo. La séance d’entraînement d’aujourd’hui a effet débuté par un dur face à face entre Claudio Ranieri et ses joueurs. Un remontage de bretelles destiné à faire réagir son groupe après la piètre prestation de dimanche contre le Chievo Vérone qui a plus que probablement coûté le scudetto au club. Selon quelques indiscrétions, Alessandro Del Piero n’aurait pas pris part à ce colloque et ne serait monté sur le terrain qu’à la fin de celui-ci. Le capitaine n’aurait visiblement pas encore accepté sa sortie à la pause du match de dimanche.
Au programme de l’entraînement de ce matin, décrassage pour les joueurs utilisés ce week-end, travail normal pour les autres. Entraînement spécifique pour Manninger, alors que Trezeguet, légèrement grippé, est gentiment resté chez lui.
Blessés durant le match contre le Chievo, Grygera et Salihamidzic ont passé une visite de contrôle auprès du staff médical de la Juventus. Pour le premier, une simple fatigue musculaire à la jambe droite a été diagnostiquée. Pour le second, la blessure est malheureusement plus sérieuse. Les examens ont en effet mis en évidence une entorse au genou droit, avec une possible méniscopathie qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Il est fort probable que la saison du joueur bosniaque s’arrête ici.
En ce qui concerne Amauri, le contrôle médical de ce matin a confirmé la bonne guérison du joueur. L’attaquant bianconero est monté sur le terrain après ses coéquipiers pour effectuer un peu de course sans forcer.[/quote]
Sáng nay, Rani đã có họp toàn đội để lên giây cót và rút kinh nghiệm sau trận hòa (như thua) với Chievo. Đáng tiếc là Alex ko có mặt và chỉ có mặt trên sân tập sau cuộc họp. Alex tỏ ra vẫn còn bực tức và ko chấp nhận chuyện bị rút ra giờ nghỉ. Chán Alex thật! Có lẽ nào.... Cút đi, đồ tồi. Chắc chưa phải đến lúc như thế nhỉ?
-
rõ ràng hôm nọ Alex chỉ hơi đen thôi , như hiệp 1 trận Bologna ấy mà chứ có phải là anh ấy sa sút đâu .... em ko bênh Alex nhưng rõ ràng sự thay thế đó là ko cần thiết và quá sớm ...... Rani thay người rất tệ ! Trận ấy cứ thay lung tung đến vợ trận thì lại ko làm đc gì nữa
p/s sao anh sô ếch tiêu cực với A1 thế
-
nói thật với mọi người
nếu năm sau alex còn trong đội hình chính
thì đừng mong juve đạt được cái gì
chỉ hy vọng khi alex nghỉ hưu
juve thanh lọc bớt những công thần
thì juve mới có thể toàn tâm vào cuộc chiến bên ngoài được
không thì cuộc chiến trong nội bộ đội bóng sẽ vẫn diễn ra qua từng trận đấu
các bạn hãy xem trường hợp của se3 mà xem
có ai chịu chuyền bóng cho cậu ta không
có ai chịu giúp đỡ cầu thủ nhỏ con này trong mỗi đợt tấn công?
hãy nhìn vào alex
anh chạy hay đi bộ trên sân
anh có tạo ra sự đột biến trong những pha bóng không
hay chỉ chờ vào những quả đá phạt đã mất thiêng từ lâu rồi?
anh không phải là cầu thủ không thể thay thế
mà phải là cầu thủ nên được thay thế
vậy mà thái độ của anh đối với se3 và ran thì sao
chủ nghĩa công thần đã ăn quá sâu vào đội bóng mất rồi
mình hy vọng ran sẽ có nhiều quyền lực hơn
để ông có thể dũng cảm gạt bỏ những công thần không còn hữu ích cho đội bóng nữa
dù thế nào đi nữa
juve cần những luồng gió mới từ các cầu thủ trẻ có chất lượng
không thể chạy trên đôi cánh của những ông già mãi được
với những công thần chậm chạp, mất phong độ như alex hay trezeguet
hay những cầu thủ hay chấn thương
cả mùa giải mới đá được vài trận như camoranesi
thì juve sẽ đạt được gì
dù họ đã có nhiều cống hiến cho juve trước kia
tuy nhiên họ không có quyền can thiệp vào quyết định của huấn luyện viên
hay chỉ trích đồng đội của mình
alex là đội trưởng juve
nhưng anh không gương mẫu mà còn làm chia rẽ nội bộ đội bóng
mình đã từng yêu quí anh
tuy nhiên hình tượng người đội trưởng juve đã phai nhạt mất rồi
năm sau nhiều khả năng trezeguet và buffon sẽ được bán đi
để lấy tiền đầu tư cho tương lai
mình hy vọng chiellini sẽ tiếp bước làm đội trưởng juve
juve cần những người đội trưởng có uy, có lối đá máu lửa
để vực dậy tinh thần đội bóng những lúc khó khăn
và người đó sẽ là chie
cậu bé hạt tiêu của các juve fans
-
Trận đấu với Chievo Ranieri thay người chính xác rồi còn gì, H1 Alex k tạo được gì đặc biệt, k cầm bóng được, hơi cá nhân, đá phạt cũng hỏng nốt.
-
Trận đấu với Chievo Ranieri thay người chính xác rồi còn gì, H1 Alex k tạo được gì đặc biệt, k cầm bóng được, hơi cá nhân, đá phạt cũng hỏng nốt.
Trez thì sao ?? Hoàn toàn ko hiểu ý Quinta Hiệp 2 đáng lẻ Ned sẽ đc tung vào nhưng thế trận đã đến thế nào rồi ........ thế mà chính xác sao ??
nói thật với mọi người
nếu năm sau alex còn trong đội hình chính
thì đừng mong juve đạt được cái gì
chỉ hy vọng khi alex nghỉ hưu
juve thanh lọc bớt những công thần
thì juve mới có thể toàn tâm vào cuộc chiến bên ngoài được
không thì cuộc chiến trong nội bộ đội bóng sẽ vẫn diễn ra qua từng trận đấu
hãy nhìn vào alex
anh chạy hay đi bộ trên sân
anh có tạo ra sự đột biến trong những pha bóng không
hay chỉ chờ vào những quả đá phạt đã mất thiêng từ lâu rồi?
anh không phải là cầu thủ không thể thay thế
mà phải là cầu thủ nên được thay thế
vậy mà thái độ của anh đối với se3 và ran thì sao
alex là đội trưởng juve
nhưng anh không gương mẫu mà còn làm chia rẽ nội bộ đội bóng
mình đã từng yêu quí anh
tuy nhiên hình tượng người đội trưởng juve đã phai nhạt mất rồi
em đâu có phản đối chuyện để Alex nghỉ ngơi , cái quan trọng ở đây là các vị trí của Alex , Ned ...... ai sẽ cân xứng ? xong chẳng phải nguyên nhân nằm ở 1 mình Alex mà , công bằng chút đi , cái gì cũng nói Alex Alex .......
-
trước đây ở PL Rani cũng có nhiều quyền lực lắm nhưng kết quả chỉ có vậy thôi ah, chưa đủ trình để dẫn 1 đội bóng lớn đâu
-
trước đây ở PL Rani cũng có nhiều quyền lực lắm nhưng kết quả chỉ có vậy thôi ah, chưa đủ trình để dẫn 1 đội bóng lớn đâu
Tuy Ran không trực tiếp mang đến thành công cho đội bóng
nhưng ông là huấn luyện viên biết cách xây nền móng vững chắc
không juventini nào hy vọng ran sẽ đạt được danh hiệu cùng juve
họ chỉ hy vọng ran mang về những tài năng trẻ và sử dụng tốt họ mà thôi
khi giúp các tài năng trẻ thành tài
thì cũng đến lúc ran rút lui để nhường cho huấn luyện viên khác tài năng hơn
người đủ sức đem về thành turin những danh hiệu cao quý
-
Tui thấy các công thần phản đối ko có gì là sai hết............. họ đã chơi dưới thời các HLV lão luyện như Lippi và Capello........... đội bóng đã chơi hiệu quả như thế nào.......... còn bây giờ bắt họ chơi theo kiểu thất bại của Ranieri là ko thể khi mà họ đã thấm nhuần cách chơi của những người chiến thắng như Lippi & Capello............. ko chỉ trích mới là lạ............ nếu cứ duy trì cách chơi thế này ko bao lâu nữa các cầu thủ trẻ của Juve bị ảnh hưởng lối chơi của Ranieri.......... khi đó sẽ càng tai hại...........
-
Tui thấy các công thần phản đối ko có gì là sai hết............. họ đã chơi dưới thời các HLV lão luyện như Lippi và Capello........... đội bóng đã chơi hiệu quả như thế nào.......... còn bây giờ bắt họ chơi theo kiểu thất bại của Ranieri là ko thể khi mà họ đã thấm nhuần cách chơi của những người chiến thắng như Lippi & Capello............. ko chỉ trích mới là lạ............ nếu cứ duy trì cách chơi thế này ko bao lâu nữa các cầu thủ trẻ của Juve bị ảnh hưởng lối chơi của Ranieri.......... khi đó sẽ càng tai hại...........
nói thì dễ đấy nhưng ai sẽ thay ran
nếu tìm được người thay ran và secco
thì đã thay lâu rồi chứ không phải đợi đến lúc này
2 năm trước, khi biết ran là huấn luyện viên juve
tất cả các tifosi đã ra sức phản đối
ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng biết năng lực hạn chế của ran
tuy nhiên không dựa vào ông thì dựa vào ai
juve không còn sức hút như ngày xưa
juve không còn có bố già moggi đỡ đầu
nên trông mong gì những huấn luyện viên danh tiếng đến với Turin
chắc chắn ran sẽ ra đi
nhưng ít nhất ông sẽ ở lại câu lạc bộ thêm một mùa nữa
-
Ko nhất thiết phải là 1 HLV giỏi ngay lập tức........ mà có thể là 1 người có thể gắn bó và thiết lập 1 đội bóng đem lại thành công cho tương lai....... nếu biết Ranieri sẽ thất bại thì sao lại phí thời gian thêm 1 năm nữa để khi HLV khác lên lại phải thay đổi hoàn toàn cách chơi.......... Gasperini của Genoa từng làm HLV đội trẻ Juve từ 1994-2003 lại đang đưa Genoa bay cao lại khá trẻ........ Lippi từng đến Juve khi chỉ là 1 HLV tiềm năng thì sao Gasperini lại ko............
-
Ko nhất thiết phải là 1 HLV giỏi ngay lập tức........ mà có thể là 1 người có thể gắn bó và thiết lập 1 đội bóng đem lại thành công cho tương lai....... nếu biết Ranieri sẽ thất bại thì sao lại phí thời gian thêm 1 năm nữa để khi HLV khác lên lại phải thay đổi hoàn toàn cách chơi.......... Gasperini của Genoa từng làm HLV đội trẻ Juve từ 1994-2003 lại đang đưa Genoa bay cao lại khá trẻ........ Lippi từng đến Juve khi chỉ là 1 HLV tiềm năng thì sao Gasperini lại ko............
Các công thần phản đối không sai, nhưng mà cách Alex phản đối thì đúng là ngốc nghếch. Trận vừa rồi, Alex đá vừa ngu vừa ích kỉ, thay ra là đáng rồi. Bạn cứ so sánh với Genoa mình thử hỏi Genoa đã làm được nhiều chưa, cũng chỉ mới đứng chênh vênh trên vị trí thứ 4 thôi. Ai sẽ gắn bó với Juve đây, khi trong phòng thay đồ luôn có kể sẵn sàng làm phản. Juve đã quá chiều Alex.
-
Các công thần phản đối không sai, nhưng mà cách Alex phản đối thì đúng là ngốc nghếch. Trận vừa rồi, Alex đá vừa ngu vừa ích kỉ, thay ra là đáng rồi. Bạn cứ so sánh với Genoa mình thử hỏi Genoa đã làm được nhiều chưa, cũng chỉ mới đứng chênh vênh trên vị trí thứ 4 thôi. Ai sẽ gắn bó với Juve đây, khi trong phòng thay đồ luôn có kể sẵn sàng làm phản. Juve đã quá chiều Alex.
Genoa vào top 4 cho tới thời điểm này là quá lớn rồi............. thử xem những đội bóng tầm trung cỡ Genoa như Sampdoria, Napoli, Udinese có bao giờ đứng nổi vị trí ấy sau 30 vòng ko................. Nếu Ranieri làm tốt công việc của mình thì làm sao có người làm phản............... nói Alex thì phải nhìn ở nhiều khía cạnh......... Alex đã gần 35t và nhiều năm làm đội trưởng Juve ko phải là cầu thủ 2x bồng bột như Cassano để nổi khùng nổi điên bằng 1 chuyện cỏn con như bị thay ra......... ở trên sân Alex cũng ko bao giờ nổi nóng hay nổi loạn........... mà bây giờ lại nổi loạn với Ranieri thì ít nhất ra nội bộ Juve đã có lục đục từ lâu rồi............ nếu đơn giản như bị thay ra nổi điên thì ắt hẳn Alex đã nổi điên với Lippi khi ko triệu tập anh rồi................
-
Dù sao thì Alex chỉ là học trò, còn Ran là thầy, trò mà dám bật lại thầy là sai đứt đuôi rồi. Nếu ở những đội khác Alex có khi còn bị đưa xuống đội trẻ ấy chứ !!!
-
Genoa vào top 4 cho tới thời điểm này là quá lớn rồi............. thử xem những đội bóng tầm trung cỡ Genoa như Sampdoria, Napoli, Udinese có bao giờ đứng nổi vị trí ấy sau 30 vòng ko................. Nếu Ranieri làm tốt công việc của mình thì làm sao có người làm phản............... nói Alex thì phải nhìn ở nhiều khía cạnh......... Alex đã gần 35t và nhiều năm làm đội trưởng Juve ko phải là cầu thủ 2x bồng bột như Cassano để nổi khùng nổi điên bằng 1 chuyện cỏn con như bị thay ra......... ở trên sân Alex cũng ko bao giờ nổi nóng hay nổi loạn........... mà bây giờ lại nổi loạn với Ranieri thì ít nhất ra nội bộ Juve đã có lục đục từ lâu rồi............ nếu đơn giản như bị thay ra nổi điên thì ắt hẳn Alex đã nổi điên với Lippi khi ko triệu tập anh rồi................
Bạn thử xem khi alex còn có mặt trên sân thì lối chơi của juve ra sao?
trong hiệp 2 khi anh bị thay ra, lối chơi của juve có những chuyển biến thế nào
nói thật với bạn khi alex còn là trụ cột đội bóng thì juve còn lâu mới có thể đột biến trong lối chơi
mỗi khi alex có bóng thì sao?
có khi nào anh chịu chuyền ngay cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn không
hay là phải lắc vài vòng rồi làm gì thì làm
xin lỗi nhé, alex không phải là messi hay ronaldo
người mà các hậu vệ sợ nhất ở juve không phải là alex mà là se3
chỉ có se3 mới có thể khiến các hậu vệ đối phương run sợ khi cầm bóng đội phá vào vòng cấm địa đội họ
-
Ngày xưa BHL Juve đã dũng cảm đẩy đi Baggio và đưa Alex lên..
đó là quyết định đúng đắn.. nhưng không được lòng cấc Juventini khi đó..
nhưng thời gian đã chứng tỏ mọi chuyện..
Các đây rất lâu.. đã có thời điểm John Elkann muốn thay thế Alex bằng Cassano.. nhưng khi đó đã bị Moggi phản đối..
hiện tại.. anh em nhà John và Lapo Elkann vẫn nhăm nhe ý định mang Cassano về Juve.. và khi đó chắc chắn Alex sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị..
nhưng tình hình hiện tại.. Ju lại đang có Giovinco..
vậy không biết họ có dũng cảm một lần nữa không nhỉ..
-
Ngày xưa BHL Juve đã dũng cảm đẩy đi Baggio và đưa Alex lên..
đó là quyết định đúng đắn.. nhưng không được lòng cấc Juventini khi đó..
nhưng thời gian đã chứng tỏ mọi chuyện..
Các đây rất lâu.. đã có thời điểm John Elkann muốn thay thế Alex bằng Cassano.. nhưng khi đó đã bị Moggi phản đối..
hiện tại.. anh em nhà John và Lapo Elkann vẫn nhăm nhe ý định mang Cassano về Juve.. và khi đó chắc chắn Alex sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị..
nhưng tình hình hiện tại.. Ju lại đang có Giovinco..
vậy không biết họ có dũng cảm một lần nữa không nhỉ..
Rất nhiều người nghĩ Juve giữ Gio lại sẽ tốt, nhưng theo mình nếu Gio bán Gio đi cũng không phải là một giải pháp tồi. Khả năng cầm bóng và gây đột biến khá tốt nhưng khả năng tự kiến tạo và dứt điểm thì chỉ ở mức trung bình. Nếu Juve coi đó là một tài năng thì Juve cũng chỉ ở mức trung bình khá mãi mãi thôi. Cassano có thể thay Alex về mặt chiến thuật và lối đá chứ để trở thành một biểu tượng của Juve thì chắc không được. Đưa Cassano về thì không có gì là dũng cảm mà đẩy Alex đi mới là dũng cảm.
-
nếu xem GIo đá ở tuyển U23 thì lại khác.. mặc dù cấp độ thấp hơn..
nhưng cậu ta lại hay ghi bàn..
vấn đề lớn nhất.. chính là sự tư tin.. và được trao cơ hội..
Thời điểm John Elkann muốn mang Cassano về.. khi đó cậu ta còn trẻ.. và chưa hư hỏng như bây giờ..
còn bây giờ.. dĩ nhiên là khó có thê thành biểu tượng rùi..
tớ cũng muốn nói.. dũng cảm là đẩy Alex lên băng ghế dự bị.. chứ tầm này chỉ có sang Galaxy thui..
-
Bạn thử xem khi alex còn có mặt trên sân thì lối chơi của juve ra sao?
trong hiệp 2 khi anh bị thay ra, lối chơi của juve có những chuyển biến thế nào
nói thật với bạn khi alex còn là trụ cột đội bóng thì juve còn lâu mới có thể đột biến trong lối chơi
mỗi khi alex có bóng thì sao?
có khi nào anh chịu chuyền ngay cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn không
hay là phải lắc vài vòng rồi làm gì thì làm
xin lỗi nhé, alex không phải là messi hay ronaldo
người mà các hậu vệ sợ nhất ở juve không phải là alex mà là se3
chỉ có se3 mới có thể khiến các hậu vệ đối phương run sợ khi cầm bóng đội phá vào vòng cấm địa đội họ
Tui ko nói việc thay Alex là đúng hay sai............ mà là nội bộ Juve bất đồng với HLV từ lâu nên Alex mới có hành động như thế........... đâu ko phải lần đầu tiên vì trước lần này Alex đã từng có lời ko hay với Ranieri rồi.......... ko chỉ có Alex mà cả Trezeguet và mới đây là Camo nữa............. đá kiểu công làm thủ phá mà nguyên nhân là ở lối chơi của Ranieri có vấn đề thì ko ai ko bực cả.......... các Juventini coi còn bực thì huống gì các cầu thủ phải thi đấu trên sân........ đặc biệt là những người vì lời nói của BHL mà cam tâm ở lại..........
Nếu vai trò của Ranieri lớn hơn các cầu thủ thì bộ sậu Gigli sẽ ko để yên cho cầu thủ khi họ mới phát ngôn rồi chứ ko phải để cho tình hình ai muốn phát biểu là phát biểu như thế này............. nên nhớ ai đưa Juve lên hạng.......... là công thần............. ai đưa Juve đoạt vị trí thứ 3 năm ngoái.......... là 21 bàn của Alex và 20 bàn của Trezeguet......... những pha cứu thua xuất thần của Buffon........ sáng tạo của Camo, Nedved............ Ranieri góp được bao nhiêu.......... hay phá lối chơi truyền thống của Juve cộng với nhiều lần thay người ko hợp lý.............
-
Tui ko nói việc thay Alex là đúng hay sai............ mà là nội bộ Juve bất đồng với HLV từ lâu nên Alex mới có hành động như thế........... đâu ko phải lần đầu tiên vì trước lần này Alex đã từng có lời ko hay với Ranieri rồi.......... ko chỉ có Alex mà cả Trezeguet và mới đây là Camo nữa............. đá kiểu công làm thủ phá mà nguyên nhân là ở lối chơi của Ranieri có vấn đề thì ko ai ko bực cả.......... các Juventini coi còn bực thì huống gì các cầu thủ phải thi đấu trên sân........ đặc biệt là những người vì lời nói của BHL mà cam tâm ở lại..........
Nếu vai trò của Ranieri lớn hơn các cầu thủ thì bộ sậu Gigli sẽ ko để yên cho cầu thủ khi họ mới phát ngôn rồi chứ ko phải để cho tình hình ai muốn phát biểu là phát biểu như thế này............. nên nhớ ai đưa Juve lên hạng.......... là công thần............. ai đưa Juve đoạt vị trí thứ 3 năm ngoái.......... là 21 bàn của Alex và 20 bàn của Trezeguet......... những pha cứu thua xuất thần của Buffon........ sáng tạo của Camo, Nedved............ Ranieri góp được bao nhiêu.......... hay phá lối chơi truyền thống của Juve cộng với nhiều lần thay người ko hợp lý.............
tôi công nhận là ran không phải là một huấn luyện viên thực sự tài năng
có thể đem đến câu lạc bộ những danh hiệu cao quý
tuy nhiên không thể viện lý do đó để nhóm công thần muốn làm gì thì làm
có gì thì đóng cửa bảo nhau
không thể cứ bất đồng là cứ nói toạc móng heo trên mặt báo
hay làm cái trò trẻ con như vậy được
hãy nhìn se3 mà xem
đã bao giờ bạn thấy alex truyền bóng cho se3 chưa
đã bao giờ các cựu binh hỗ trợ anh trong tấn công chưa
hay họ cô lập anh để bảo vệ vị trí của họ
hồi đầu mùa ran mua về poulsen là có lý do cả
ông ta muốn poulsen hợp với sissoko thành một cặp tiền vệ phòng ngự
hỗ trợ cho se3 thay neddy chỉ tham gia tấn công phía trên
tuy nhiên do quyền lực của các công thần quá lớn
không được sự chấp thuận của alex nên se3 đã bị cô lập
không có chỗ đứng trong đội hình
nếu bạn muốn thay ran vào thời điểm này
thì có lẽ nên thay cả ban lãnh đạo câu lạc bộ
những gigli, secco hay blanc không có cái uy của bộ ba ngày xưa
họ đã không tạo được sự bình ổn trong đội bóng
dưới thời moggi thì dù huấn luyện viên có thế nào đi nữa
thì không cầu thủ nào có quyền chỉ trích ông ta trên măt báo cả
tốt nhất là đóng cửa bảo nhau
đừng vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích độ bóng
-
tôi công nhận là ran không phải là một huấn luyện viên thực sự tài năng
có thể đem đến câu lạc bộ những danh hiệu cao quý
tuy nhiên không thể viện lý do đó để nhóm công thần muốn làm gì thì làm
có gì thì đóng cửa bảo nhau
không thể cứ bất đồng là cứ nói toạc móng heo trên mặt báo
hay làm cái trò trẻ con như vậy được
hãy nhìn se3 mà xem
đã bao giờ bạn thấy alex truyền bóng cho se3 chưa
đã bao giờ các cựu binh hỗ trợ anh trong tấn công chưa
hay họ cô lập anh để bảo vệ vị trí của họ
hồi đầu mùa ran mua về poulsen là có lý do cả
ông ta muốn poulsen hợp với sissoko thành một cặp tiền vệ phòng ngự
hỗ trợ cho se3 thay neddy chỉ tham gia tấn công phía trên
tuy nhiên do quyền lực của các công thần quá lớn
không được sự chấp thuận của alex nên se3 đã bị cô lập
không có chỗ đứng trong đội hình
nếu bạn muốn thay ran vào thời điểm này
thì có lẽ nên thay cả ban lãnh đạo câu lạc bộ
những gigli, secco hay blanc không có cái uy của bộ ba ngày xưa
họ đã không tạo được sự bình ổn trong đội bóng
dưới thời moggi thì dù huấn luyện viên có thế nào đi nữa
thì không cầu thủ nào có quyền chỉ trích ông ta trên măt báo cả
tốt nhất là đóng cửa bảo nhau
đừng vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích độ bóng
Cái gì cũng có mức độ của nó........... nếu ko vì quá bức xúc thì Alex, Tre, Camo cũng chẳng phải chỉ trích............ nếu Ranieri là tướng tài thì phải biết xử lý thế nào......... còn Ranieri đã ko xử được thì làm sao xử những vụ lộn xộn sau này......... chẳng lẽ lúc nào nội bộ cũng tốt đẹp.............. với lại công thần đều là những nhà vô địch bắt họ làm việc với 1 người vô năng thử hỏi sao họ làm lâu dài mà ko có chuyện gì xảy ra được.............
Bây giờ ko cần biết cầu thủ trên sân đá thế nào........ nếu họ làm sai HLV phải là người chịu trách nhiệm......... vì HLV là người đứng trên........... HLV phải là người quản hết mọi việc từ lối chơi cho tới kỷ luật........ ko quản ko thì HLV chịu trách nhiệm......... cũng như quân bại tướng bị chém..........
-
Cái gì cũng có mức độ của nó........... nếu ko vì quá bức xúc thì Alex, Tre, Camo cũng chẳng phải chỉ trích............ nếu Ranieri là tướng tài thì phải biết xử lý thế nào......... còn Ranieri đã ko xử được thì làm sao xử những vụ lộn xộn sau này......... chẳng lẽ lúc nào nội bộ cũng tốt đẹp.............. với lại công thần đều là những nhà vô địch bắt họ làm việc với 1 người vô năng thử hỏi sao họ làm lâu dài mà ko có chuyện gì xảy ra được.............
Bây giờ ko cần biết cầu thủ trên sân đá thế nào........ nếu họ làm sai HLV phải là người chịu trách nhiệm......... vì HLV là người đứng trên........... HLV phải là người quản hết mọi việc từ lối chơi cho tới kỷ luật........ ko quản ko thì HLV chịu trách nhiệm......... cũng như quân bại tướng bị chém..........
thế thì phải làm gì để bình ổn đội bóng đây
mùa giải năm sau trezeguet và buffon bị bán đi, nedved giải nghệ
nhóm công thần chỉ còn lại alex và camoranesi
alex chỉ còn lại năm cuối trong màu áo juve
hy vọng anh sẽ ngoan hơn bây giờ
ran vô năng ư
thế ai có năng đây
những việc làm của alex và trezeguet có giúp gì cho đội bóng
hay chỉ vì ích kỉ cá nhân do bị thay người vì phong độ yếu kém
nếu họ phản đối huấn luyện viên vì đội bóng còn có thể chấp nhận
còn nếu họ ra mặt chỉ vì lợi ích cá nhân thì thực sự làm tôi quá thất vọng
tôi không muốn có một maldini nữa đâu
-
Tớ nghĩ trong hoàn cảnh nào thì việc công khai chỉ trích lẫn nhau trên báo chí là không hay rồi. Ví dụ như khi bạn lấy vợ, giận nhau cái gì bạn ko tự giải quyết trong gia đình mà lại bô bô trên blog, báo chí. Thì nó giống như việc bát nước hắt xuống đất rồi, có lấy lại cũng chả còn bao nhiêu.
-
thế thì phải làm gì để bình ổn đội bóng đây
mùa giải năm sau trezeguet và buffon bị bán đi, nedved giải nghệ
nhóm công thần chỉ còn lại alex và camoranesi
alex chỉ còn lại năm cuối trong màu áo juve
hy vọng anh sẽ ngoan hơn bây giờ
ran vô năng ư
thế ai có năng đây
những việc làm của alex và trezeguet có giúp gì cho đội bóng
hay chỉ vì ích kỉ cá nhân do bị thay người vì phong độ yếu kém
nếu họ phản đối huấn luyện viên vì đội bóng còn có thể chấp nhận
còn nếu họ ra mặt chỉ vì lợi ích cá nhân thì thực sự làm tôi quá thất vọng
tôi không muốn có một maldini nữa đâu
Chuyện đơn giản nhưng rất nhiều CLB trên TG làm............. CLB thi đấu ko tốt HLV bị sa thải...............
Người có thể thay thế thì chẳng thiếu............. nếu ko phải là HLV tài giỏi thì phải là những người am hiểu đội bóng.......... vấn đề bây giờ chính là làm thế nào cho cầu đoàn kết gắn kết trong lối chơi........... 1 người cũ của Juve là thích hợp......... Gasperini, Ferrara, Conte là những người thích hợp...............
Đội bóng có người cầm đầu vô năng thì nội bộ chia rẽ cá nhân là chuyện bình thường........ cũng như người tài giỏi am hiểu đội bóng của mình thì ko thể bắt họ nghe mãi 1 người mới tới ko đủ năng lực......... nếu thành công có thể bỏ qua.......... còn thất bại phải có chuyện thôi............ chỉ cần có HLV thích hợp là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường..........
Tớ nghĩ trong hoàn cảnh nào thì việc công khai chỉ trích lẫn nhau trên báo chí là không hay rồi. Ví dụ như khi bạn lấy vợ, giận nhau cái gì bạn ko tự giải quyết trong gia đình mà lại bô bô trên blog, báo chí. Thì nó giống như việc bát nước hắt xuống đất rồi, có lấy lại cũng chả còn bao nhiêu.
Lần 1 lần 2 có thể đóng cửa giải quyết........... nhưng lập đi lập lại hoài ko giải quyết được thì sao đây.............. cuối cùng có phải tính tới chuyện đường ai nấy đi ko..........
-
Chuyện đơn giản nhưng rất nhiều CLB trên TG làm............. CLB thi đấu ko tốt HLV bị sa thải...............
Người có thể thay thế thì chẳng thiếu............. nếu ko phải là HLV tài giỏi thì phải là những người am hiểu đội bóng.......... vấn đề bây giờ chính là làm thế nào cho cầu đoàn kết gắn kết trong lối chơi........... 1 người cũ của Juve là thích hợp......... Gasperini, Ferrara, Conte là những người thích hợp...............
Đội bóng có người cầm đầu vô năng thì nội bộ chia rẽ cá nhân là chuyện bình thường........ cũng như người tài giỏi am hiểu đội bóng của mình thì ko thể bắt họ nghe mãi 1 người mới tới ko đủ năng lực......... nếu thành công có thể bỏ qua.......... còn thất bại phải có chuyện thôi............ chỉ cần có HLV thích hợp là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường..........
Lần 1 lần 2 có thể đóng cửa giải quyết........... nhưng lập đi lập lại hoài ko giải quyết được thì sao đây.............. cuối cùng có phải tính tới chuyện đường ai nấy đi ko..........
Thay HLV hay không.. nó nằm ở kế hoạch của CLB.. của chủ tịch..
2 năm qua.. truóc mỗi mùa giải.. lúc nào cũng kêu mục tiêu là vô địch.. nhưng chỉ nói vậy thui.. mình nghĩ chỉ có fan hâm mộ tự huyễn là Ju có khả năng vô địch..
còn những người cầm quyền ở Ju.. họ hiểu và có thể chấp nhận Ju khong vô địch trong 1 time..
nên tại sao họ chọn ran.. tại sao có những bất đông.. rùi phản đối cảu fan từ rất lâu..
mà vẫn chưa sa thải HLV..
nhưng giọt nước tràn ly.. cứ kêu ca hoài..
biết đâu mọi việc sẽ diễn ra sớm hơn 1 năm.. ngay trong mùa hè tới..
kế hoạch 3 năm..
nhưng biết đâu.. sẽ sơm hơn 1 năm..
bán Buffon, Tre.. đẩy Ran đi.. thay HLV.. mua cầu thủ mới.. cải cách khá mạnh tay..
nhưng trước hết.. đến tháng 6 xem Gigli còn tại vị không đã..
-
Chuyện đơn giản nhưng rất nhiều CLB trên TG làm............. CLB thi đấu ko tốt HLV bị sa thải...............
Người có thể thay thế thì chẳng thiếu............. nếu ko phải là HLV tài giỏi thì phải là những người am hiểu đội bóng.......... vấn đề bây giờ chính là làm thế nào cho cầu đoàn kết gắn kết trong lối chơi........... 1 người cũ của Juve là thích hợp......... Gasperini, Ferrara, Conte là những người thích hợp...............
Đội bóng có người cầm đầu vô năng thì nội bộ chia rẽ cá nhân là chuyện bình thường........ cũng như người tài giỏi am hiểu đội bóng của mình thì ko thể bắt họ nghe mãi 1 người mới tới ko đủ năng lực......... nếu thành công có thể bỏ qua.......... còn thất bại phải có chuyện thôi............ chỉ cần có HLV thích hợp là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường..........
Lần 1 lần 2 có thể đóng cửa giải quyết........... nhưng lập đi lập lại hoài ko giải quyết được thì sao đây.............. cuối cùng có phải tính tới chuyện đường ai nấy đi ko..........
Cái này là chắc chắn đường ai nấy đi roài
-
Hướng tới tương lai nào. Genoa - Juventus, cơ hội cuối cùng cho những người mơ mộng
Dù đường tới Scudetto đã hẹp hơn rất nhiều sau những lần "nhường nhịn" Inter. Nhưng Juve vẫn phải hy vọng cho đến khi cuộc đua kết thúc. Trước mắt họ vẫn còn chút hy vọng (1%) cho 8 trận còn lại, cúp Copa Italia (thua 1-2 trước Lazio ở lượt đi). Cho đến lúc này thì vị trí thứ 2 là Copa chính là mục tiêu thiết thực nhất. Nhưng mơ ko phải đóng thuế, chỉ có chiến đấu thì mới có hy vọng.
Ngoài sự vắng mặt vì chấn thương của Sali, Sissoko (nghỉ hết mùa), Grygera và Zebina đau nhẹ, Trez cúm, Amauri vẫn chưa thể trở lại, Legro đang hồi phục các cầu thủ còn lại của Juve đều có mặt trên sân tập.
Genoa ko phải là 1 đối thủ dễ chơi, họ đã tiến bộ rất nhiều trong mùa này và đang cạnh tranh vị trí thứ 4. Đây thực sự là 1 trận đấu khó khăn
-
Genoa không dễ chơi. Juve vẫn có thể thắng. Em vẫn thắc mắc một chuyện nhỏ tại sao Ran không thay Merberg trong trận trước nhỉ. Mơ mộng làm gì nữa Juve giờ thắng thua cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. QUan trọng là hoàn thiện lối chơi cho mùa giải tới. Tuy nhiên, em vẫn tin nếu Juve có Camo thì sẽ thắng cách biệt. Lại một trận đấu bùng nổ nữa của hàng công chăng. 3 -1 cho Juve có được không nhỉ?
-
Genoa không dễ chơi. Juve vẫn có thể thắng. Em vẫn thắc mắc một chuyện nhỏ tại sao Ran không thay Merberg trong trận trước nhỉ. Mơ mộng làm gì nữa Juve giờ thắng thua cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. QUan trọng là hoàn thiện lối chơi cho mùa giải tới. Tuy nhiên, em vẫn tin nếu Juve có Camo thì sẽ thắng cách biệt. Lại một trận đấu bùng nổ nữa của hàng công chăng. 3 -1 cho Juve có được không nhỉ?
Anh ko nghĩ là Rani thích dùng Ariaudo trong trường hợp đó
-
Anh ko nghĩ là Rani thích dùng Ariaudo trong trường hợp đó
Nhưng rõ ràng là dùng Ariaudo vẫn còn tốt hơn mà. Có hậu vệ nào của Juve đá mà lại được chấm có 3 điểm chứ. Khác gì làm phản đâu.
-
Genoa đá sân nhà khá tốt cộng với việc nhắm tới vị trí thứ 4 cuối mùa nên động lực thi đấu rất cao trong khi Juve ít nhiều bị nản chí sau trận đấu với Chievo nên có lẽ là một kết quả bất lợi cho Juve chăng???
-
Genoa đá sân nhà khá tốt cộng với việc nhắm tới vị trí thứ 4 cuối mùa nên động lực thi đấu rất cao trong khi Juve ít nhiều bị nản chí sau trận đấu với Chievo nên có lẽ là một kết quả bất lợi cho Juve chăng???
Bất lợi như thế nào đây anh, dù có thế nào thì Juve vẫn yên vị ở vị trí thứ 2 thôi. Cùng lắm là thứ 3. Genoa đã máu lửa khỏi phải bàn cãi, nhưng Juve cũng cần chứng minh là Juve vẫn là một đàn anh thôi. Để thằng em Chievo bóp một quả đau lắm rùi.
-
Bất lợi như thế nào đây anh, dù có thế nào thì Juve vẫn yên vị ở vị trí thứ 2 thôi. Cùng lắm là thứ 3. Genoa đã máu lửa khỏi phải bàn cãi, nhưng Juve cũng cần chứng minh là Juve vẫn là một đàn anh thôi. Để thằng em Chievo bóp một quả đau lắm rùi.
Chứng minh đàn anh thế nào đây? Đội hình không tốt, cầu thủ thì mất tập trung mà hậu quả tâm lí từ trận Chievo chắc chưa thể nguôi ngoai .Giấc mộng bám đuổi Inter coi như đã chấm dứt còn vị trí thứ 2 cũng không đáng lo lắm nên có lẽ Juve nhắm đến trận hoà thôi?
-
Chứng minh đàn anh thế nào đây? Đội hình không tốt, cầu thủ thì mất tập trung mà hậu quả tâm lí từ trận Chievo chắc chưa thể nguôi ngoai .Giấc mộng bám đuổi Inter coi như đã chấm dứt còn vị trí thứ 2 cũng không đáng lo lắm nên có lẽ Juve nhắm đến trận hoà thôi?
Ô, anh hay nhỉ. Đàn anh là thắng hay thua không quan trọng. Anh chơi đẹp với chú Genoa là được mà. Tâm lí có gì đâu anh, Juve nhà mình quen với cảnh lên voi xuống chó rùi mà. Đội hình vẫn còn khá ngon đấy chứ. Em chỉ cần Camo, Tre và Gio, Iquinta đá tốt để nghi khoảng mấy quả thôi. Còn thua bao nhiêu bàn cũng được. Mong Juve se có nhiều hơn 3 bàn là được .Còn thua bao nhiêu không quan trọng.
-
Ô, anh hay nhỉ. Đàn anh là thắng hay thua không quan trọng. Anh chơi đẹp với chú Genoa là được mà. Tâm lí có gì đâu anh, Juve nhà mình quen với cảnh lên voi xuống chó rùi mà. Đội hình vẫn còn khá ngon đấy chứ. Em chỉ cần Camo, Tre và Gio, Iquinta đá tốt để nghi khoảng mấy quả thôi. Còn thua bao nhiêu bàn cũng được. Mong Juve se có nhiều hơn 3 bàn là được .Còn thua bao nhiêu không quan trọng.
ơ lấy công bù thủ, học theo phong cách chơi bóng của các vũ công Samba cơ à? Nếu thích chơi kiểu này thì hợp với Genoa quá còn gì. Vào trận 2 bên cứ thi nhau tấn công thi nhau ghi bàn càng nhiều càng tốt, tỉ số lại như Tennis ấy nhỉ
-
ơ lấy công bù thủ, học theo phong cách chơi bóng của các vũ công Samba cơ à? Nếu thích chơi kiểu này thì hợp với Genoa quá còn gì. Vào trận 2 bên cứ thi nhau tấn công thi nhau ghi bàn càng nhiều càng tốt, tỉ số lại như Tennis ấy nhỉ
Đó là điều em mong ước bấy lâu mà. Hàng đêm em vẫn mơ thấy do quá bức xúc với hàng tiền đạo Buffon đã cầm bóng đi bóng và tất nhiên là ghi bàn. Juve cần gì nhiều đâu, hòa cũng được nhưng hòa 3 -3 hay hơn hòa 0 - 0 nhiều.
-
Đó là điều em mong ước bấy lâu mà. Hàng đêm em vẫn mơ thấy do quá bức xúc với hàng tiền đạo Buffon đã cầm bóng đi bóng và tất nhiên là ghi bàn. Juve cần gì nhiều đâu, hòa cũng được nhưng hòa 3 -3 hay hơn hòa 0 - 0 nhiều.
Buffon đã từng thổ lộ.. ước mơ lớn nhất trong đời quần đùi áo số của anh.. là được ghi bàn.. mà không phải là Penalty.. anh còn hình dung.. đó là một tình huông oánh đầu..
nếu cậu cho Buffon ghi bàn bây giờ.. giải nghệ là cái chắc.. đợi mấy năm nữa đê...
-
Buffon đã từng thổ lộ.. ước mơ lớn nhất trong đời quần đùi áo số của anh.. là được ghi bàn.. mà không phải là Penalty.. anh còn hình dung.. đó là một tình huông oánh đầu..
nếu cậu cho Buffon ghi bàn bây giờ.. giải nghệ là cái chắc.. đợi mấy năm nữa đê...
Mấy năm nữa thì làm gì được đá để ghi bàn hả anh.
-
Mới làm thử cái này cho trang chủ
[flash]http://www.badamgia.com/wp-content/uploads/2009/04/aio.swf[/flash]
-
Mới làm thử cái này cho trang chủ
[flash]http://www.badamgia.com/wp-content/uploads/2009/04/aio.swf[/flash]
Được của nó đấy. Nhưng liệu có update thường xuyên ko bạn?
-
Tớ và El Nino sẽ cố gắng, tớ cũng định xây dựng phần Chân dung huyền thoại ở trang chủ, tớ, El Nino và Il Divo sẽ làm, nếu bạn có nhã hứng thì join
-
Tớ và El Nino sẽ cố gắng, tớ cũng định xây dựng phần Chân dung huyền thoại ở trang chủ, tớ, El Nino và Il Divo sẽ làm, nếu bạn có nhã hứng thì join
Vụ này tớ giúp 1 tay được đấy! Cho xin 1 vé với
Đang có phỏng vấn trực tiếp Sebas này. Cả nhà có ai có hứng thú gửi câu hỏi không?
Đặt câu hỏi, sau khi được tuyển chọn thì các câu trả lời của Sebas sẽ phát ngay trong ngày. Chương trình bắt đầu từ 1h30 (7h30 tối, giờ VN)
Tel:348/4343393, or e-mail: [email protected].
Nếu là thành viên chính thức thì có thể tham gia trực tiếp tại: www.juventusmember.com
-
Trận này mà như trận lượt đi thì sướng biết mấy
-
đẹp lắm! các bạn làm rất đẹp! Nhìn trang chủ giờ rất bắt mắt, nhưng người khách ghé thăm chắc chắn sẽ thích hơn.
-
Từ bây giờ mấy trận còn lại của JUVE mang tính thủ tục ghê cơ, híc
Trận này chắc Juve thắng 1-0 hoặc 2-1
-
Cố gắng đá hết sức mình vì các cổ động viên yêu thương chứ , cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân !
-
Thủ tục là thủ tục thế ___ nào. Lớ ngớ rớt khỏi top 4 là bỏ bà ấy chứ.
-
Thủ tục là thủ tục thế ___ nào. Lớ ngớ rớt khỏi top 4 là bỏ bà ấy chứ.
chính xác ! và hy vọng sẽ có 1 chiến thắng với Genoa ko cần đậm ko cần đẹp chỉ cần 3 điểm
-
chính xác ! và hy vọng sẽ có 1 chiến thắng với Genoa ko cần đậm ko cần đẹp chỉ cần 3 điểm
lại tát nước theo mưa rồi. Loại khỏi top 4 thì khó có thể lắm. Nhưng một chiến thắng là cần thiết.
-
lại tát nước theo mưa rồi. Loại khỏi top 4 thì khó có thể lắm. Nhưng một chiến thắng là cần thiết.
cứ lơ mơ 1 2 trận thua 3 4 trận hòa thử đi thì biết có dễ hay ko ấy mà
-
E hạ thấp Juve quá đấy. Với anh trận trước chỉ là tai nạn thôi. Trận này Juve sẽ không thủng nhiều nữa đâu. vấn đề là có bao nhiêu bàn thắng thôi.
-
E hạ thấp Juve quá đấy. Với anh trận trước chỉ là tai nạn thôi. Trận này Juve sẽ không thủng nhiều nữa đâu. vấn đề là có bao nhiêu bàn thắng thôi.
oài , em ko hạ thấp em cứ giả sử như vậy thôi ..... tại vì bạn kia bảo thủ tục là thủ tục thế nào
p/s mà trận này đi khách đấy anh , tin thì tin nhưng cũng đừng vội khinh xuất , dạo này cứ hy vọng là Juve lại có kết quả ko tốt thôi thì cực đoan 1 chút cho khác đi
-
oài , em ko hạ thấp em cứ giả sử như vậy thôi ..... tại vì bạn kia bảo thủ tục là thủ tục thế nào
p/s mà trận này đi khách đấy anh , tin thì tin nhưng cũng đừng vội khinh xuất , dạo này cứ hy vọng là Juve lại có kết quả ko tốt thôi thì cực đoan 1 chút cho khác đi
Chỉ có một trận có kết quả không tốt thôi đấy chứ. Một tai nạn là điều ai có thể tránh khỏi. Dù sao thì đến Genoa chắc cũng chẳng lành lặn trởi về đâu.
-
Chỉ có một trận có kết quả không tốt thôi đấy chứ. Một tai nạn là điều ai có thể tránh khỏi. Dù sao thì đến Genoa chắc cũng chẳng lành lặn trởi về đâu.
mà nghĩ lại thấy bực , đang phởn 2 trận đại thắng ....... tự nhiên trận hòa làm cụt hứng quá ...... mong trận này thắng 1 quả thôi cũng đc lại bắt đầu cho các chiến thắng !
-
Nghĩ mà vui thật. dạo này Juve nhà mình đá như Barca đấy. Trận nào cũng nghi 3, 4 bàn thế này. Mua tiền đạo làm gì nhỉ?
-
Trận này hòa 1-1
-
Trận này hòa 1-1
cá độ với mình ko ?
p/s mà đội hình ngoài trang chủ có chính xác ko nhỉ ?????
-
cá độ với mình ko ?
p/s mà đội hình ngoài trang chủ có chính xác ko nhỉ ?????
Dự đoán thôi em
Buffon, Zebina, Legrottaglie, Chiellini. Molinaro. Camoranesi, Marchisio, Nedved, Giovinco, Del Piero, Iaquinta.
-
Dự đoán thôi em
Buffon, Zebina, Legrottaglie, Chiellini. Molinaro. Camoranesi, Marchisio, Nedved, Giovinco, Del Piero, Iaquinta.
Sao Juve đá đôi công à anh. có lắm cầu thủ tấn công thế. Kiểu này lại được xem nhiều bàn thắng rồi. Hạnh phúc quá.
-
Sao Juve đá đôi công à anh. có lắm cầu thủ tấn công thế. Kiểu này lại được xem nhiều bàn thắng rồi. Hạnh phúc quá.
Nhầm rồi em. Rani đã hứa là sẽ thử nghiệm chiến thuật mới với Pavel. Trận gặp Chievo vì dính đòn quá sớm nên ko kịp thay Nedved.
Nedved + Marchisio sẽ làm thành cặp sen đầm ở khu trung tuyến. Marchisio quét, Nedved phất bóng. Anh nghĩ nó sẽ thành công
Camo cánh phải, Gio đóng đinh cánh trái (cấm bén mảng vào trong, anh Pavel tùng xẻo). Alex lại đá nửa hiệp cho xem. Alex và Pavel đã làm hòa bằng 1 bữa tồi, dù sao mọi chuyện cũng qua. Già rồi nên cũng dể nóng, dễ lạnh hơn bọn trẻ
-
Nhầm rồi em. Rani đã hứa là sẽ thử nghiệm chiến thuật mới với Pavel. Trận gặp Chievo vì dính đòn quá sớm nên ko kịp thay Nedved.
Nedved + Marchisio sẽ làm thành cặp sen đầm ở khu trung tuyến. Marchisio quét, Nedved phất bóng. Anh nghĩ nó sẽ thành công
Camo cánh phải, Gio đóng đinh cánh trái (cấm bén mảng vào trong, anh Pavel tùng xẻo). Alex lại đá nửa hiệp cho xem. Alex và Pavel đã làm hòa bằng 1 bữa tồi, dù sao mọi chuyện cũng qua. Già rồi nên cũng dể nóng, dễ lạnh hơn bọn trẻ
anh lúc nào cũng có kịch bản hay quá đi mất nhưng sao cứ nói xấu Alex của em hoài vậy hả ????
-
Hết mùa giải này Juve còn giữ Tiago thì mình sẽ rất ngạc nhiên.
Tiago cứ được 1 trận tàm tạm là y như rằng trận sau ko ra gì. Trận trước với Chievo mình ko thấy Tiago đâu, nhưng cứ thấy có pha chuyền hỏng thì đó là Tiago.
Marchisio mới là cầu thủ xứng đáng 1 suất đá chính ở hàng tiền vệ, ngay cả khi Sissoko trở lại.
Xét về độ ổn định thì Marchisio hơn đứt Tiago. Vì thế trong trận với Genoa, mình sẽ ko ngạc nhiên nếu Marchisio đá cặp với Nedved ở trung tâm.
Tiago đã được cho quá nhiều cơ hội nhưng vẫn chẳng khá hơn, mùa hè này Tiago ko ra đi thì phải xem lại năng lực của BLD Juve.
-
Hết mùa giải này Juve còn giữ Tiago thì mình sẽ rất ngạc nhiên.
Tiago cứ được 1 trận tàm tạm là y như rằng trận sau ko ra gì. Trận trước với Chievo mình ko thấy Tiago đâu, nhưng cứ thấy có pha chuyền hỏng thì đó là Tiago.
Marchisio mới là cầu thủ xứng đáng 1 suất đá chính ở hàng tiền vệ, ngay cả khi Sissoko trở lại.
Xét về độ ổn định thì Marchisio hơn đứt Tiago. Vì thế trong trận với Genoa, mình sẽ ko ngạc nhiên nếu Marchisio đá cặp với Nedved ở trung tâm.
Tiago đã được cho quá nhiều cơ hội nhưng vẫn chẳng khá hơn, mùa hè này Tiago ko ra đi thì phải xem lại năng lực của BLD Juve.
Nhưng hình như chủ tích Juve vừa khẳng định: Tiago không đi đâu cả?
Juve đang học Chelsea: nuôi quân 3 năm dùng 1 trận thôi. Đợi năm sau rồi tỏa sáng một trận lại lùi vào bóng tối như Ivannovic đấy.
-
đây là danh sách cầu thủ cho trận đấu với Genoa :
1. Buffon
3. Chiellini
4. Mellberg
5. Zebina
9. Iaquinta
10. Del Piero
11. Nedved
12. Chimenti
16. Camoranesi
17. Trezeguet
18. Poulsen
19. Marchisio
20. Giovinco
21. Grygera
28. Molinaro
29. De Ceglie
30. Tiago
32. Marchionni
33. Legrottaglie
42. Pinsoglio
Juventus.com
-
Genoa vắng Milito nên chắc cũng không công khủng lắm đâu nhỉ.
-
Genoa vắng Milito nên chắc cũng không công khủng lắm đâu nhỉ.
thằng Pala nó đang điên điên :
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Những cầu thủ đáng chú ý của 2 đội :
GENOA : Đó chính là cựu tiền đạo của Juventus , Palladino . Khả năng sáng tạo , những pha dẫn bóng kỹ thuật và tầm quan sát tinh tế sẽ gây khó khăn cho hàng hậu vệ đang gặp nhiều vấn đề của Bà Đầm Già . Ngoài ra Buffon cũng sẽ phải luôn cảnh giác với nhũng sú sút xa hiểm hóc của cầu thủ này .
JUVENTUS : Tuyển thủ quốc gia Ý Iaquinta đang có phong độ cực kì ấn tượng trong những trận đấu gần đây, tên anh luôn xuất hiện trong danh sách ghi bàn . Khả năng tỳ đè và không chiến tốt là điểm mạnh của chàng cầu thủ cao to này .
Dự đoán : Tỷ số 4-1 trong trận đấu trước tại Turin sẽ khó lòng lập lại . Trận đấu sẽ diễn ra sôi nổi và chặt chẽ hơn rất nhiều vì 2 đội phải đều muốn giành chiến thắng để củng cố vị trí . Với đội chủ nhà Genoa , giấc mơ dự cúp Châu Âu đang cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết còn với đội khách Juventus , chiến thắng đồng nghĩa với cơ hội Scudetto .[/quote]
đây là ý kiến phân tích của the goal
-
Inter thắng rồi. Giờ Juve phải thắng để tiếp tục giấc mơ. Chán quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
INter hòa. Ko biết JUVE sao đây. Lại 7 điểm chăng.
-
anh lúc nào cũng có kịch bản hay quá đi mất nhưng sao cứ nói xấu Alex của em hoài vậy hả ????
Tại Alex thôi
Có ai biết lick nao xem trận đêm nay ko share cho mình với
-
Mình dự đoán trận này hòa, hoặc "cùng lắm" thì Juve thắng được bằng bàn thắng may mắn của Iaquinta. Hi vọng là mình đoán nhầm
-
Tại Alex thôi
Có ai biết lick nao xem trận đêm nay ko share cho mình với
Bạn vào đây chọn xem. Chọn link Media của thì không phải cài. Còn không cài một cố phần mềm nhưng cũng nhẹ thôi. Khoảng 3mb.
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=35367&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=35367&part=sports)
Thường các kênh này chậm hơn trực tiếp mấy phút.
Hi vọng tối nay Juve sẽ có một kết quả tốt. Ít nhất cũng thắp lại ngọn lửa đã tàn.
-
INter hòa. Ko biết JUVE sao đây. Lại 7 điểm chăng.
Juve lại có cơ hội dù là nhỏ nhoi
Bạn vào đây chọn xem. Chọn link Media của thì không phải cài. Còn không cài một cố phần mềm nhưng cũng nhẹ thôi. Khoảng 3mb.
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=35367&part=sports (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=35367&part=sports)
Thường các kênh này chậm hơn trực tiếp mấy phút.
Hi vọng tối nay Juve sẽ có một kết quả tốt. Ít nhất cũng thắp lại ngọn lửa đã tàn.
Sao dạo này ko đi đá bóng vậy?
-
Trận này Juve phải thắng để cứu Roma và Fio thôi.......... tuyệt đối ko thể để phung phí 1 suất CL cho Genoa được............
-
Mình lại nghĩ Juve nên giúp Genoa được đi C1 vì thế các đối thủ bất ngờ về Genoa biết đâu người Ý chả có chú ngựa ô ở giải C1 năm sau
-
Inter thấy Juve ở xa quá buồn nên hòa trận này cho nó hấp dẫn chăng .
-
Với tài chính của nó e ko giữ nổi trụ cột thì sao đá CL...... lạng quạng thêm 1 mùa thất bát mất 1 suất cho tụi Đức..........
-
Với tài chính của nó e ko giữ nổi trụ cột thì sao đá CL...... lạng quạng thêm 1 mùa thất bát mất 1 suất cho tụi Đức..........
Bạn nghĩa hiệp quá. Juve chỉ thắng vì chính mình. Inter ở trên cao nhiều chắc chán đợi Juve theo cho vui. Juve mà thua chắc Inter buồn lắm. Thôi, lại phải thắng đậm để đáp lễ vậy.
-
số phận cứ trêu đùa Juve nhà ta
-
số phận cứ trêu đùa Juve nhà ta
Juve không vượt qua được trò đùa của số phận....
-
Juve có thể ko vô địch nhưng Italia ko thể mất 4 suất CL............
-
Juve có thể ko vô địch nhưng Italia ko thể mất 4 suất CL............
May mà có khả năng Bayern bị loại, Hamburg chưa biết thế nào chứ không Ý cứ đá như mấy mùa giải qua thì mấy mà bị Đức vượt đâu
-
May mà có khả năng Bayern bị loại, Hamburg chưa biết thế nào chứ không Ý cứ đá như mấy mùa giải qua thì mấy mà bị Đức vượt đâu
Cũng khó nói lắm. Hamburg và Bremen đều thắng 3 -1 như vậy nếu cả hai đội vào chung kết thì Italia càng ngày càng đáng ngại. Nhưng mùa sau Juve và AC sẽ lấy lại thể diện bằng một trận chung kết Ý.
-
Hiện nay Anh có 76,7 điểm, kế đó là Tây Ban Nha với 73 điểm, còn Italia là 62,4 điểm, trong lúc Đức có 54 điểm..........
Bayern dù tới tứ kết CL nhưng đã chắc suất bị loại... Italia dù bị loại hết ở vòng 1/16 nhưng có nhiều đại diện ở vòng này hơn Đức (mỗi Bayern)...... trong khi Hamburg và Bremen vừa bem Man Xanh và Udinese 3-1 ở lượt đi...........
Dù Đức chưa bằng Italia nhưng cũng phải đề phòng....... chỉ cần 3 đại gia cùng Fio hoặc Roma được tham dự CL mùa sau là có thể giữ vị trí....... vì thực lực của bộ tứ này mạnh hơn các CLB Đức.......... điều bây giờ cần làm là Juve đánh bại Genoa.......
-
Vậy hôm nay cáp có kênh nào trực tiếp tran Juve không vậy?
-
TỚI GIỜ XUNG TRẬN RÙI. JUVE CỐ LÊN. 4 -0 NHÉ
-
Hàng thủ mong manh đến tội nghiệp, thua 1 quả là đúng rồi, chút hi vọng nhỏ nhoi đang sắp tắt.
-
1-0 cho genoa chan
-
đá kiểu này thì cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Milan sau gáy rồi
-
Haha Juve quả là nghĩa hiệp ko bao giờ thèm tận dụng cơ hội khi "bạn" Inter sảy chân.
Đuổi cổ Ranieri đi trời ơi là trời.
-
Thua đi cho bớt mơ mộng
-
Đang có cảm tưởng Juve là nơi để các đối thủ lập hattrick, nhọc nhằn lắmm mới ghi được 1 bàn bằng ... 11m, vậy mà đẻ nó chọc lưới quá dễ
-
1-1 roài,ALEX!!!!!!!!!
-
1-1 roài del ghi bàn từ chấm phạt đền
-
Thay ngay hai ông con giời Zebina và Nedved ra sân, ko thua 4-1 là ít
-
"Ông kẹ" 1 thời của SA bây giờ là cái rổ đựng bóng
-
Đang có cảm tưởng Juve là nơi để các đối thủ lập hattrick, nhọc nhằn lắmm mới ghi được 1 bàn bằng ... 11m, vậy mà đẻ nó chọc lưới quá dễ
Hic, xem qua mạng cập nhật thông tin hơi chậm lại bị dẫn trước roài. Cứ đá thế này ko biết co về nhì được không nữa.
-
Haha.......... Alex về vườn được rồi....... chậm chạp ko thể tả.........
Bàn gỡ của Alex thật may mắn....... của trời cho...... hàng thủ Genoa hơi thiếu kinh nghiệm....... mất bóng + Ferrari vào bóng thô thiển.... trái đó Ferrari lao ra khép góc thôi chắc gì Alex sút vào......
Hiệp 2 cho Giovinco vào thay Nedved được rồi......... chả hiểu Ranieri nghĩ sao.... trận nào có Gio là ko có Camo và ngược lại...... chắc tin tưởng Nedved hoặc Sali phòng ngự tốt hơn chăng...... Alex out luôn cho Tre vào
-
Haha.......... Alex về vườn được rồi....... chậm chạp ko thể tả.........
Bàn gỡ của Alex thật may mắn....... của trời cho...... hàng thủ Genoa hơi thiếu kinh nghiệm....... mất bóng + Ferrari vào bóng thô thiển.... trái đó Ferrari lao ra khép góc thôi chắc gì Alex sút vào......
Hiệp 2 cho Giovinco vào được rồi......... chả hiểu Ranieri nghĩ sao.... trận nào có Gio là ko có Camo và ngược lại...... chắc tin tưởng Nedved hoặc Sali phòng ngự tốt hơn chăng...... Alex out luôn cho Tre vào
2 -1 rồi. Juve nhà mình dạo này phòng thủ tốt thật.
-
mình cảm tưởng mấy trận gần đây
juve đều bị ghi bàn khi đội bạn đá pressing ngay từ đầu trận
hàng tiền vệ không thể cầm được bóng
có bóng thì toàn chuyền bổng lên cho hàng tiền đạo
mà del và iaquinta có phải eto đâu chứ
có bóng là bị đội bạn áp sát
mất bóng luôn chẳng làm được gì
may mà được trọng tài biếu không cho quả penalty
lấy vốn cho hiệp 2
hy vọng se3 sẽ vào trong hiệp 2
để tăng khả năng công
-
Sao lại để Poulsen đá nhỉ. Hình như Ran sợ thua thì phải. Chán quá. Đá với đội bình thường mà đã sợ.
-
Trận này có mỗi Camo đá còn có nét, còn lại vứt đi hết. Pavel và Zebina đáng thất vọng nhất, mỗi trận có Zebina đá, mình luôn thấy lo lo. Y như rằng cánh phải bị nó khoét cho nát bét. Thủ đã chán lại còn nhổng lên công, toàn mất bóng
-
Thèng Moli ủi Chiellini xong nằm 1 đống rồi......... Juve giờ đá mắc cười ko thể tả.............
-
Juve dã đám rùi.. mỗi cầu thủ là 1 cá thể trên sân..
không có chút liên kết nào cả..
-
Juve dã đám rùi.. mỗi cầu thủ là 1 cá thể trên sân..
không có chút liên kết nào cả..
có đấy chứ. Thỉnh thoảng vẫn thấy chuyền cho nhau mà. Không biết Neved và Alex còn giận nhau không. mà thấy đá rời rạc thế. Camo khôg bùng nổ nữa. Buồn quá. Xem Juve giờ như một đôgns cơm nguội.
-
Juve bây giờ là 1 tập thể tư tưởng bóng đá Anh
-
biết làm sao được
công thần thì nổi loạn
ban lãnh đạo thì bạc nhược
loạn từ trong ra ngoài mất rồi
chắc ran sợ del rồi hay sao mà ko dám thay ra
nghĩ mà thấy buồn
nhục thật
bị dẫn bàn mà ko lên bóng được
juve sắp thành đội bóng của những chú gà đi bộ mất rồi
thẻ đỏ xứng đáng cho lỗi đạp vào chân đội bạn
không hiểu chuyện tồi tệ nào sẽ diễn ra nữa đây
mình có cảm tưởng camoranesi cố tình nhận thẻ đỏ để rời sân càng sớm càng tốt
-
chút xíu nữaa là có thêm 1 hattrick nữa rồi, tiếc quá
-
biết làm sao được
công thần thì nổi loạn
ban lãnh đạo thì bạc nhược
loạn từ trong ra ngoài mất rồi
chắc ran sợ del rồi hay sao mà ko dám thay ra
nghĩ mà thấy buồn
nhục thật
bị dẫn bàn mà ko lên bóng được
juve sắp thành đội bóng của những chú gà đi bộ mất rồi
thẻ đỏ xứng đáng cho lỗi đạp vào chân đội bạn
không hiểu chuyện tồi tệ nào sẽ diễn ra nữa đây
mình có cảm tưởng camoranesi cố tình nhận thẻ đỏ để rời sân càng sớm càng tốt
Giống hệt cảm giác của mình. Đấy là lỗi cố ý. Có vẻ như tất cả muốn lật Rani lắm rồi
-
Giống hệt cảm giác của mình. Đấy là lỗi cố ý. Có vẻ như tất cả muốn lật Rani lắm rồi
Sao nói thế được. Chán quá. Juve sao thế nhỉ. Không hòa được nữa à.
-
Thế mà gỡ hòa! Đỏ vãi
-
Hòa rồi. Thắng được không/
-
Thấy tội Marchisio. Cả đội có mỗi em nó chạy ( (
-
Mong là hàng thủ đừng phá nữa là được.
-
Hòa rồi. Thắng được không/
Bằng niềm tin thôi em ah
-
3-2 Palladinooooooooo
-
Camo được trận trước thì trận này chú lại điên phi thẳng vào đội bạn . Còn vài phút nữa không biết có rùa được quả nào không
-
Nhục vãi cả lúa
-
Biết ngay là nhường Genoa đi C1 mà
-
Lại thua rồi. lần này thì chúa cũng bó tay.
-
hàng thủ phá nữa rồi
tấn công điên cuồng,ko biết mệt mỏi nhưng chẳng ra hồn,thủ thì lo phá
càng xem càng tức,càng buồn.................................càng lo lắng
-
Lại thua rồi. lần này thì chúa cũng bó tay.
Đang nói chuyện với Blanc. Ranieri chắc chắn vẫn sẽ ở lại!
-
phá nữa rồi
Có lẽ bây giờ là thói quen và chúng ta có lẽ nên quen dần đi là vừa
-
Có lẽ bây giờ là thói quen và chúng ta có lẽ nên quen dần đi là vừa
Mỗi trận thua 3 , 4 quả. Juve giờ là cái rổ đựng bóng ahf.
-
Khoảng cách với đội xếp thứ 5 Fio chỉ còn 8 điểm......... cơ hội giành suất dự UEFA Cup vẫn còn..........
2 chú nhóc Palladino & Criscito mừng ra mặt.............. đặc biệt là Criscito.......... chú này vốn hận Juve ko cho cơ hội thể hiện lắm đây...........
-
Khoảng cách với đội xếp thứ 5 Fio chỉ còn 8 điểm......... cơ hội giành suất dự UEFA Cup vẫn còn..........
Thôi, nghĩ cách bảo vệ vị trí thứ 2 đã. Tranh vị trí thứ 5 với Fio sau. Không khéo lại để Genoa nó cho ngửi khói đấy chứ.
-
Phải công nhận lúc này hàng thủ Juve quá hào phóng, 2 trận = 6 bàn. Trận sau đá với inte lai ko co camo, ráng 4 quả nữa cho tròn chục.
-
Lại một lần nữa ngã ngựa
-
Không phải bàn. Có khi 5 quả để đủ cho 11 cầu thủ. Buffon lóe sáng được một chút rồi tắt ngẩm. chăng hiểu hàng tiền vệ của Juve có biết chơi bóng không nữa cơ. Del cũng out đi, đá như kìn ấy.
-
Mỗi trận thua 3 , 4 quả. Juve giờ là cái rổ đựng bóng ahf.
Gigi chắc cũng quen nên không buồn lắm nên không khóc như Casilas nhỉ
-
Mạnh dạn dự đoán dự UEFA. Thua Inter mất vị trí thứ 2, thua Milan mất vị trí thứ 3, thua Lazio có vị trí thứ 6. Tận cùng của sự thất vọng, ko phải vì kết quả mà vì cái cách mà Juve nhận 6 bàn thua sau 2 trận. Có lẽ trước đây chúng ta phải mất 2 tháng mới làm được điều đó
-
Mạnh dạn dự đoán dự UEFA. Thua Inter mất vị trí thứ 2, thua Milan mất vị trí thứ 3, thua Lazio có vị trí thứ 6. Tận cùng của sự thất vọng, ko phải vì kết quả mà vì cái cách mà Juve nhận 6 bàn thua sau 2 trận. Có lẽ trước đây chúng ta phải mất 2 tháng mới làm được điều đó
ANh yên tâm, sau trận gặp Inter có lẽ Juve cần phải nửa mùa bóng 2005 -2006 mới làm được điều đó. Tận cùng của sự thất vọng có lẽ vẫn chưa đến. Quá đủ cho Juve rồi. Đến lúc phải thay máu thôi. Ai sẽ là kẻ đầu tiên phải ra đi.....
-
Gigi dạo này đen quá...... toàn thua mấy trái khó........ ai mua bán gấp kẻo bị mất giá.........
-
Mạnh dạn dự đoán dự UEFA. Thua [color=#FF0000color#3333FF]]Inter[/color][/color] mất vị trí thứ 2, thua Milan mất vị trí thứ 3, thua Lazio có vị trí thứ 6. Tận cùng của sự thất vọng, ko phải vì kết quả mà vì cái cách mà Juve nhận 6 bàn thua sau 2 trận. Có lẽ trước đây chúng ta phải mất 2 tháng mới làm được điều đó
Inter thì giờ nó không thèm chấp đâu nên nó sẽ thả cho hoà.Lazio chắc cũng thế. Có lẽ mỗi Milan là nó đá cho te tua thôi
-
trận sau mất marchisio
cặp tiền vệ trụ là poulsen và tiago thì có mà ăn cám
hai thằng hậu vệ phải thì khỏi nói
hết thằng này bị đội bạn quay như dế
lại đến thằng kia mắc sai lầm
huấn luyện viên thì sợ cầu thủ
cầu thủ trẻ không dám làm các ông anh phật ý
cả đội đá bạc nhược, không có tình huống phối hợp nào ra hồn
liệu đây có phải là juve mà mình vẫn hằng yêu mến
hay chỉ là empoli đội lốt juve ?
-
Thật đ** hiểu xem Juve hay là xem Genoa nữa :|
Palla nó quần cho thôi rồi, đến thằng ku hậu vệ như Criscito còn dắt thẳng vào 16m50 mà sút...
Thua là đáng quá rồi, hòa được trận này thì bất công Genoa vãi lúa
Đ m anh Rani phắn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cám ơn anh nhưng anh phắn đi đc rồi +___+ , cả anh Secco, anh Blanc, anh Gigli nữa, toàn quân phỉ ở đâu đâu...
-
Inter thì giờ nó không thèm chấp đâu nên nó sẽ thả cho hoà.Lazio chắc cũng thế. Có lẽ mỗi Milan là nó đá cho te tua thôi
Inter thì không nói. Nhưng mà Lazio nó đá cho chết đấy chứ. Còn phải gặp nhau ở Copa nữa mà. Tưởng hai trận khoảng cách còn 4 điểm. Giờ lạ thành 10 điểm. Juve vĩ đại thật. Không biết giá của Gigi giờ là bao nhiêu nhỉ. Chắc còn 40 Mil thôi.
-
hàng thủ dâng lên thì bị chọc khe
lùi sâu thì không lên được bóng
không biết juve đá thứ bóng đá gì đây?
-
Palladino ghi bàn kết liễu Juve mới đểu chứ
-
Rất là thèm các cầu thủ nổi dậy
-
có lẽ sau trận này sẽ không có chuyện kiểm điểm trước buổi tập
và del thì lại tươi cười bước vào sân tập rất đúng giờ
ran lại phát biểu trên báo chí
juve vẫn còn cơ hội vô địch
oh!sh*t
-
Palladino ghi bàn kết liễu Juve mới đểu chứ
Đểu bình thừong. Ai mượn Juve bạc đãi hắn. Nhìn sang Samp có cặp Cassano -Panzzini đá như lên đồng đấy. Tiền đạo của Juve còn mỗi Iquinta thôi. Alex vướt hẳn rồi.
-
Nửa đội hình của Genoa là hàng thải của Juve mà: Palla, Cristo, Olivera, Sculi.. . cả Gasperini. Thua là đúng rồi, tinh thần = 0; HLV = 0, cầu thủ = 0
-
Palladino ghi bàn kết liễu Juve mới đểu chứ
Đểu gì mà đểu. Đá như thế thì thằng nào cũng có thể ghi bàn chứ cần gì mấy thằng phục hận như Palla
-
Ôi....... khi các ngôi sao ko tỏa sáng..... thì phù thủy Ranieri cũng hết phép............
-
Hôm nay thế là đủ rồi. Không biết lần sau Ran có nói Juve vẫn còn cơ hội vô địch không? Sẽ là một sự nhục nhã cho SeriA nếu Juve cứ đá thế này mà vô địch chứ. Về nhì cũng là may rồi. Theo mình Juve sẽ về 3 mất. Còn 2 trận đá với thành MIlan nữa không biết đâu mà lần được.
-
Palladino ghi bàn kết liễu Juve mới đểu chứ
có gì đâu
ngày trước palladino từng quát marchioni vì đã không chuyền bóng cho anh ở tư thế thuận lợi
mà chuyền cho del ở tư thế khó hơn và juve bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
thế là đội trưởng del nhắc nhở đàn em
mày là cái thá gì mà dám vênh hử
đấy là trong trận juve thắng palermo mùa giải năm ngoái
nó cũng là một phần lí do mà palladino bị đẩy sang Genoa
nên sau khi ghi bàn anh vui mừng thế nào
thì các bạn biết rồi đấy
-
Vậy là bây giờ Juve đã thay đổi mục tiêu, mục tiêu quan trọng nhất là chạy đua đến vị trí thứ...2
-
Ôi....... khi các ngôi sao ko tỏa sáng..... thì phù thủy Ranieri cũng hết phép............
khi đó là các ngôi sao xẹt thì thượng đế cũng thế thôi
-
Vậy là bây giờ Juve đã thay đổi mục tiêu, mục tiêu quan trọng nhất là chạy đua đến vị trí thứ...2
Cuối cùng đến cuối mùa giải cũng xác định được mục tiêu, Chiến lược của Juve là đánh lạc hướng đối phương chăng. Secco và Ran vĩ đại thật. Không ngờ luôn........................
-
Cuối cùng đến cuối mùa giải cũng xác định được mục tiêu, Chiến lược của Juve là đánh lạc hướng đối phương chăng. Secco và Ran vĩ đại thật. Không ngờ luôn........................
Cũng phải công nhận giữ bí mật mục tiêu đến gần hết giải mới lộ ra thì đáng nể thật
-
Thua là quá hay còn gì, . Thua nhiều thì Ranieri mới ra đi chứ cứ thắng thì làm sao mà đi được.
Tốt nhất là ở vị trí thứ ba là đẹp,, .
-
Nửa đội hình của Genoa là hàng thải của Juve mà: Palla, Cristo, Olivera, Sculi.. . cả Gasperini. Thua là đúng rồi, tinh thần = 0; HLV = 0, cầu thủ = 0
Sau trận có khi Secco ra mặt xin lỗi mời chúng về đá lại cho Juve...................
Gasperini....... biểu tượng mới của chúng ta..............
-
JUVENTUS
Buffon: 6.0-
Zebina: 5.0-
Legrottaglie: 6.0-
Molinaro: 5.0- T
Camoranesi: 4.0-
Marchisio: 6.0-
Poulsen: 6.0-
Nedved: 7.5-
Del Piero: 7.0-
Iaquinta: 7.0-
SUBS: Marchionni (84") 6.0, Grygera (84") 6.0
Nói gì được nhỉ. Trận trước anh được 9 điểm. Giờ còn 4 - Đúng là lên voi xuống chó. Liến tiếp mấy trận gần đây Buffon đạt điểm số tồi. Giá trị giảm đi nhiều rồi. Chán quá.
-
Hậu vệ cứ đá như mơ ngủ thế có cho thêm cả 1 Buffon nữa thành 2 thủ môn trước khung thành cũng chết chứ đừng nói đến mỗi 1 Buffon.
Chờ ông Sissoko quay lại may ra khá hơn tẹo ở giữa sân. HV Juve tồi nhưng cũng phải nói do tiền đạo và tiền vệ giữ bóng kém quá làm HV đã kém lại còn phải chịu các đợt tấn công của đội bạn một cách liên tục. Thử hỏi mỗi trận làm sao tránh ko khỏi thủng lưới cho được.
Hồi xưa xem Juve đá có bế tắc thì bế tắc nhưng đội bạn cũng ko thể làm gì chúng ta được. Giờ thì từ con kiến Chievo đến con voi Inter, Chelsea cũng bắt nạt ta dễ dàng.
-
Tống cổ Ranieri đi là vừa ... Thiếu cá tính , thiếu đầu óc , bảo thủ thấy phát ghê ...
Cầu thủ bây giờ cũng toàn đá như gà mắc tóc , nguyên 1 trận chỉ có 4,5 pha coi dc , ghét nhất là gã Zebina , đá thiếu tốc độ , cầm bóng như *** vậy mà ham hố " lên công xuống thủ " , có nước " lên rên xuống thở " thì có !!!
Thất vọng tràn trề , khỏi mơ vô địch hay đoạt Coppa với cái kiểu đá như thế này
-
Inter hôm qua đá rất bạc nhược, tiếc rằng Juve đã không tận dụng được.
-
Không có gì để nói trừ câu : đá thế thua là phải
-
Y như mình nghĩ Juve đá trận hay do hưng phấn các cầu thủ chứ Ran có làm được cái quái gì đâu, lúc toàn đội xuống tinh thần Ran cũng bó tay >:P
-
Bây h vị trí thứ 2 cũng bị đe dọa nghiêm trọng, nói gì đến Scudetto.
Hôm qua xem thấy Juve đá cứ như mấy chú mới học việc, lao lên ầm ầm, mất bóng lại cấm đầu lao về, làm gì mà Genoa chẳng dắt mũi.
Mình cảm tưởng Juve đang đá theo phong cách Anh. Cứ phất bóng từ dưới lên, hậu vệ cánh lao lên, mất bóng lại cấm đầu chạy về, trông tội nghiệp kinh.
Đúng là chỉ có dưới thời Ranieri, Juve mới đá thế.
Mình nghĩ rằng Juve muốn đạt được danh hiệu gì đó, hay là trở lại thời hoàng kim thì ko chỉ có Ranieri mà tất cả bộ sậu của Juve bây h đều phải ra đi
-
ráng đi Rani ơi , đá vòng loại C1 mà thua nữa thì nhục hay bắt chước Milan đá Uefa ......... chán chả buồn nói , vô phương cứu chữa !
-
ráng đi Rani ơi , đá vòng loại C1 mà thua nữa thì nhục hay bắt chước Milan đá Uefa ......... chán chả buồn nói , vô phương cứu chữa !
Có trù ẻo gì thì trù ẻo năm nay nhé. Năm sau Juve mà bị loại CL thì anh thịt em. Dù sao mới có thêm môt trận thua mà. Tối qua, Secco vẫn còn bênh Ran lắm và chỉ trích trọng tài nghê qua. Juve thua là vì trọng tài. Tự nhiên lại cho Juve được hưởng quả phạt đền, nếu không Juve ghi bàn vào hiệp 2 thì kịch bản đã khác. haha
-
Chán 2 hậu vệ cánh của juve thế bức xúc dã man, cả vị trí tiền vệ đánh chặn cũng nửa mùa nên cứ phản công là chết --> chán thật
-
Hôm qua trọng tài cực lởm. Bàn thắng của Iaquinta hoàn toàn hợp lệ, còn bàn thắng đầu tiên của Genoa thì mình ko hiểu luôn. Rõ ràng trọng tài đã thổi còi trước, tất cả các cầu thủ Juve dừng cả lại, và Motta ghi bàn.
Bây h những trường hợp 50 - 50 thì chắc chắn Juve chịu thiệt. Sau đó trong những trận đấu nhỏ, khi Juve đã ghi bàn rồi thì lại ra vẻ ủng hộ, thổi mát tay hơn, nhưng chả để làm vẹo gì. Juve vẫn mang tiếng. Giờ Serie A là của Inter, từ trong đến ngoài sân cỏ
-
Hôm qua trọng tài cực lởm. Bàn thắng của Iaquinta hoàn toàn hợp lệ, còn bàn thắng đầu tiên của Genoa thì mình ko hiểu luôn. Rõ ràng trọng tài đã thổi còi trước, tất cả các cầu thủ Juve dừng cả lại, và Motta ghi bàn. Bây h những trường hợp 50 - 50 thì chắc chắn Juve chịu thiệt. Sau đó trong những trận đấu nhỏ, khi Juve đã ghi bàn rồi thì lại ra vẻ ủng hộ, thổi mát tay hơn, nhưng chả để làm vẹo gì. Juve vẫn mang tiếng. Giờ Serie A là của Inter, từ trong đến ngoài sân cỏ
Iaquinta việt vị rõ ràng mà
trọng tài chuộc lỗi bằng quả penalty gỡ hòa rồi
nói chung thua trận này hoàn toàn xứng đáng
không có gì để nói cả
-
Hôm qua trọng tài cực lởm. Bàn thắng của Iaquinta hoàn toàn hợp lệ, còn bàn thắng đầu tiên của Genoa thì mình ko hiểu luôn. Rõ ràng trọng tài đã thổi còi trước, tất cả các cầu thủ Juve dừng cả lại, và Motta ghi bàn.
Bây h những trường hợp 50 - 50 thì chắc chắn Juve chịu thiệt. Sau đó trong những trận đấu nhỏ, khi Juve đã ghi bàn rồi thì lại ra vẻ ủng hộ, thổi mát tay hơn, nhưng chả để làm vẹo gì. Juve vẫn mang tiếng. Giờ Serie A là của Inter, từ trong đến ngoài sân cỏ
Em cũng thấy ngỡ ngàng khi trọng tài thổi còn mà vẫn công nhận bàn thắng. Còn quả Pen thì rõ là Alex ngã quá đẹp rồi. Nhưng nói gì thì nói Juve thua là đáng. Không thể trách ai được.
-
Sai lầm của trọng tài là 1 chuyện.......... nhưng những gì Juve thể hiện ko xứng đáng có được chiến thắng.......... Juve cần phải thua thời điểm này để BLĐ mạnh tay trong việc cải tổ...........
-
Sai lầm của trọng tài là 1 chuyện.......... nhưng những gì Juve thể hiện ko xứng đáng có được chiến thắng.......... Juve cần phải thua thời điểm này để BLĐ mạnh tay trong việc cải tổ...........
Nhưng có thấy BLD cải tổ gì đâu. Phát biểu của Secco mang đầy tính oán trách trọng tài. Không nhận thua về mình. Không nói gì đến chuyện chấn chỉnh đội hình. Chắc cái đó phải đợi đến mùa hè năm ... nào chẳng biết nữa.
-
Chuyện thua thì hoàn toàn xứng đáng rồi. Nhưng vẫn ức chế trọng tài. Bàn của Iaquinta là 50 - 50 chứ ko phải là việt vị rõ. Còn quả pen của ALex thì cũng 50 - 50, nhưng phần lớn trọng tài sẽ thổi
-
Nhưng có thấy BLD cải tổ gì đâu. Phát biểu của Secco mang đầy tính oán trách trọng tài. Không nhận thua về mình. Không nói gì đến chuyện chấn chỉnh đội hình. Chắc cái đó phải đợi đến mùa hè năm ... nào chẳng biết nữa.
Chờ thua thêm mấy trận nữa......... năm nay chỉ cần hạng 4 là đủ.............. sắp tới là thảm bại trước Inter ngay tại Olimpico................
Với lại biết đâu Xeko nói thế để động viên Ran thời điểm này......... cuối mùa mới biết điều gì xảy ra..............
-
Chờ thua thêm mấy trận nữa......... năm nay chỉ cần hạng 4 là đủ.............. sắp tới là thảm bại trước Inter ngay tại Olimpico................
Với lại biết đâu Xeko nói thế để động viên Ran thời điểm này......... cuối mùa mới biết điều gì xảy ra..............
Hạng 4 thì mong manh lắm. Thôi nhận hạng 3 đi. Cuối mùa thua đau trước MIlan và thế là chấm dứt cuộc tình Juve -Ran. Thời điểm này, thay HLV cũng chẳng được gì, chẳng mục tiêu, chẳng động lực, ai cầm quân chẳng thế,
-
Hôm qua Nedved đá như sh** mà đc 7.5 . Mình hứa từ nay trận nào Juve có Nedved đá mình sẽ k xem nữa. Trận hòa Chievo mình ủng hộ Ran nhưng trận thua này thì Ran là
thằng ngu, thay người k ra gì
Alex thì quá ích kỷ, giữ banh một mình, k chuyền để đồng đội ghi bàn. Molinaro là một thằng đầu đất, và hôm qua đã rõ, từ lâu mình đã k thích thằng này.
Hôm qua cầu thủ thi đấu hay nhất của Juve là Poulsen, tiếp đó là Iaquinta.
/P.S: Thất vọng trận hôm qua cực kỳ, đá k có tí cố gắng nào, giống như là mục tiêu là một trận thua vậy. Bây giờ thì mất hết thậ t rồi, Coppa cũng đừng mơ khi k có tí nỗ lực nào, Genoa cũng còn cách Juve có 6d thôi, cứ thế này chắc đá UEFA.
-
Chờ thua thêm mấy trận nữa......... năm nay chỉ cần hạng 4 là đủ.............. sắp tới là thảm bại trước Inter ngay tại Olimpico................
Với lại biết đâu Xeko nói thế để động viên Ran thời điểm này......... cuối mùa mới biết điều gì xảy ra..............
hạng 4 và năm sau khỏi đá C1 là chuẩn tập trung cho đấu trường trong nước Sơn nhỉ
-
hạng 4 và năm sau khỏi đá C1 là chuẩn tập trung cho đấu trường trong nước Sơn nhỉ
Sơn nào ở đây.... mê sảng Sơn nào hả kưng..........
-
Ko nên quy kết lỗi cho các cầu thủ và HLV. Lực lượng chỉ có vậy, rất khó cho HLV. Còn cầu thủ hả? Đẳng cấp chỉ có vậy thì sao bắt họ trận nào cũng đá với 200%? Hơn 1 nửa cầu thủ của Juve đã nỗ lực rất nhiều để xứng đáng với danh tiếng khi khoác chiếc áo Juve, chứ thực ra thì tham gia 1 CLB có khả năng tranh suất dự UEFA Cup đã là may mắn rồi.
Ôi....... khi các ngôi sao ko tỏa sáng..... thì phù thủy Ranieri cũng hết phép............
Dà, Ran mà phù thủy cái nỗi gì! Nếu có thể thì Ran chỉ là phù thủ mới học nghề. Vì phù thủy đích thực thì phải có tài biến những cái ko thể thành có thể. Còn Ran thì cũng gần như vậy nhưng thường làm ngược lại, ví dụ biến 1 trận chắc thắng của Juve thành 1 trận thua bạc nhược
-
Còn Ran thì cũng gần như vậy nhưng thường làm ngược lại, ví dụ biến 1 trận chắc thắng của Juve thành 1 trận thua bạc nhược
Thế đấy không gọi là biến cái không thể thành có thể à. Bạn nói hơn một nửa thế còn một nửa thì sao. Có một số cầu thủ người ta gọi là lực bất trong tâm vì khả năng chỉ có thế thôi.
-
Del Piero dự bị cho anh em nhờ ,đá lởm ko chịu được ,lại nhiều pha cá nhân nữa chứ :|
-
Năm nay thì ko đc đâu. Chờ năm sau đi. Chờ ở HLV mới thì may ra.
-
Hôm qua Nedved đá như sh** mà đc 7.5 . Mình hứa từ nay trận nào Juve có Nedved đá mình sẽ k xem nữa. Trận hòa Chievo mình ủng hộ Ran nhưng trận thua này thì Ran là thằng ngu, thay người k ra gì
Alex thì quá ích kỷ, giữ banh một mình, k chuyền để đồng đội ghi bàn. Molinaro là một thằng đầu đất, và hôm qua đã rõ, từ lâu mình đã k thích thằng này.
Hôm qua cầu thủ thi đấu hay nhất của Juve là Poulsen, tiếp đó là Iaquinta.
/P.S: Thất vọng trận hôm qua cực kỳ, đá k có tí cố gắng nào, giống như là mục tiêu là một trận thua vậy. Bây giờ thì mất hết thậ t rồi, Coppa cũng đừng mơ khi k có tí nỗ lực nào, Genoa cũng còn cách Juve có 6d thôi, cứ thế này chắc đá UEFA.
Thế thì nghỉ đến hết mùa này nhé
-
Thế thì nghỉ đến hết mùa này nhé
Uh, Chắc Neved còn đá dài dài. Vì hàng tiền vệ của Juve còn mỗi anh có chất và có tâm huyết một tí.
-
Cuối tuần này ko biết Juve sẽ hòa hay thua đây ....... mà thua ko biết là sẽ thua bao nhiêu
Genoa - Inter : 0-2
Genoa - Juve : 3-2
----->>>>>> Juve - Inter : 0-3 mà lượt đi Inter đã thắng 1 quả bì trừ kết quả còn : 0-2
Chết mất thôi
-
Cuối tuần này ko biết Juve sẽ hòa hay thua đây ....... mà thua ko biết là sẽ thua bao nhiêu
Genoa - Inter : 0-2
Genoa - Juve : 3-2
----->>>>>> Juve - Inter : 0-3 mà lượt đi Inter đã thắng 1 quả bì trừ kết quả còn : 0-2
Chết mất thôi
Bé an giỏi toán quá nhỉ? Juve - Inter : 4 - 4 . Buffon for sale.
-
Anh pe'An_Juve bi quan quá nếu tính chất bắc cầu được áp dụng trong bóng đá thì cứ lấy kết quả ở mấy trận đá với đội khác mà so.
Juve - Milan: 4-2
Inter - Milan: 2-1
Ít ra thì Juve cũng thắng cách biệt 1 bàn. Trận này mang tính chất danh dự là chính.
phải đá cho Inter biết rằng dù thua trong cuộc chạy đua Scudetto nhưng chính Juve mới là đội bóng mạnh nhất Italia
CỐ LÊN!!!!!!
-
Anh pe'An_Juve bi quan quá nếu tính chất bắc cầu được áp dụng trong bóng đá thì cứ lấy kết quả ở mấy trận đá với đội khác mà so.
Juve - Milan: 4-2
Inter - Milan: 2-1
Ít ra thì Juve cũng thắng cách biệt 1 bàn. Trận này mang tính chất danh dự là chính.
phải đá cho Inter biết rằng dù thua trong cuộc chạy đua Scudetto nhưng chính Juve mới là đội bóng mạnh nhất Italia
CỐ LÊN!!!!!!
em tính kết quả gần đây ấy em đâu tính kết quả hồi đang bay cao em đâu bi quan đâu , nói cho vui ấy mà vẫn hy vọng vẫn tin tưởng ( nhưng sợ lại thất vọng thôi )
p/s Chị Thu Phương : em ko phải Anh
-
phải đá cho Inter biết rằng dù thua trong cuộc chạy đua Scudetto nhưng chính Juve mới là đội bóng mạnh nhất Italia
CỐ LÊN!!!!!!
Ôi trời ơi. Juve mạnh nhất SeriA. Đó chỉ là dĩ vãng thôi bạn à. Giờ Inter là số 1. Dù không muốn vẫn phải thừa nhận. Đá một trận để nhắc Inter rằng Juve sẽ sớm đòi lại những gì là của mình.
-
phải đá cho Inter biết rằng dù thua trong cuộc chạy đua Scudetto nhưng chính Juve mới là đội bóng mạnh nhất Italia
CỐ LÊN!!!!!!
Thế thì phải đá thế nào hử em? Mạnh thế nào anh không biết chứ cứ không vô địch là không mạnh bằng đội bạn rồi.
-
Thế thì phải đá thế nào hử em? Mạnh thế nào anh không biết chứ cứ không vô địch là không mạnh bằng đội bạn rồi.
A hai mắc bênh thành tích rồi. Đội vô địch chưa chắc đã mạnh nhất, vì yếu tố may mắn rất quan trọng.
-
A hai mắc bênh thành tích rồi. Đội vô địch chưa chắc đã mạnh nhất, vì yếu tố may mắn rất quan trọng.
Ai vô đich cũng may mắn. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, rõ ràng trong đường đua này Juve không hay bằng Inter. Ít nhất Inter cũng đã tận dụng được cái gọi là may mắn của mình.
-
Anh pe'An_Juve bi quan quá nếu tính chất bắc cầu được áp dụng trong bóng đá thì cứ lấy kết quả ở mấy trận đá với đội khác mà so.
...
...
phải đá cho Inter biết rằng dù thua trong cuộc chạy đua Scudetto nhưng chính Juve mới là đội bóng mạnh nhất Italia
CỐ LÊN!!!!!!
Hahahahaha, pe'An đen đúng là như quốc, toàn bị gọi "cu" với chả "anh"
Thời gian dài gần đây, ở Italia, về thực lực có khoảng hơn 2 đội trên cơ Juve, khoảng hai đội nữa xấp xỉ. Còn về tinh thần, Juve đứng cỡ... thứ 5, 6
-
Hahahahaha, pe'An đen đúng là như quốc, toàn bị gọi "cu" với chả "anh"
Thời gian dài gần đây, ở Italia, về thực lực có khoảng hơn 2 đội trên cơ Juve, khoảng hai đội nữa xấp xỉ. Còn về tinh thần, Juve đứng cỡ... thứ 5, 6
Thế rốt cục ko phải là "cu" a? Đề nghị cho 1 bản trích ngang để anh em trên diễn đàn còn biết mà gọi chứ
-
Thế rốt cục ko phải là "cu" a? Đề nghị cho 1 bản trích ngang để anh em trên diễn đàn còn biết mà gọi chứ
phi meo đàng hoàng nha bực bội quá !
p/s ko có Camo cũng mệt đây .... nghĩ lại hôm nọ cái tội ấy có đáng thẻ đỏ đâu ....... bố cái thằng trọng tài
-
phi meo đàng hoàng nha bực bội quá !
p/s ko có Camo cũng mệt đây .... nghĩ lại hôm nọ cái tội ấy có đáng thẻ đỏ đâu ....... bố cái thằng trọng tài
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Chơi như thế không bị thẻ đỏ mới lạ. CÒn tiếc cái nỗi gì.
-
Một trận thua trực tiếp với Inter thì nhiều khả năng Ranieri sẽ ra đi, trả biết nên cổ vũ Juve hay không đây
-
Juve bây giờ chắc chỉ mạnh hơn được nhóm xuống hạng, tinh thần thì chẳng bằng Bolton bên giải Anh, đứng được thứ 2 đã là may tổ bố ra rồi, còn mong chờ gì nữa.
@Thu Phương : thôi đừng chiêm bao em ơi
-
Thế rốt cục ko phải là "cu" a? Đề nghị cho 1 bản trích ngang để anh em trên diễn đàn còn biết mà gọi chứ
Chú không thấy phần Giới tính ghi rõ ràng là: Con gái à? Có ghi là Con trai đâu mà nhầm nhọt cu với chả k.. Cũng ghi là Chưa biết đâu mà lo gay với les
-
Thế rốt cục ko phải là "cu" a? Đề nghị cho 1 bản trích ngang để anh em trên diễn đàn còn biết mà gọi chứ
đơn giản Miss JFC là Pé An.
-
phi meo đàng hoàng nha bực bội quá !
p/s ko có Camo cũng mệt đây .... nghĩ lại hôm nọ cái tội ấy có đáng thẻ đỏ đâu ....... bố cái thằng trọng tài
Sorry, do ko tìm hiểu kĩ nên chưa rõ. Bây h thì rõ rồi diễn đàn mình cũng có Miss
-
Một trận thua không mất hết danh dự. Nhưng nếu mùa sau vẫn làm cái đuôi của Inter thì nhục lắm. Mong là thua và cải tổ.
Giờ còn bàn "danh dự", "cái đuôi" với chả "mùa sau" mà làm gì.
Mục tiêu tối cao giờ là bảo vệ suất chính thức vòng bảng CL (sẽ có mươi mười lăm M E mà tiêu). Bắt đầu từ trận gặp Inter.
Mặc dù mong muốn thắng, nhưng nếu phải đoán... chắc hòa 2-2
-
Giờ còn bàn "danh dự", "cái đuôi" với chả "mùa sau" mà làm gì.
Mục tiêu tối cao giờ là bảo vệ suất chính thức vòng bảng CL (sẽ có mươi mười lăm M E mà tiêu). Bắt đầu từ trận gặp Inter.
Mặc dù mong muốn thắng, nhưng nếu phải đoán... chắc hòa 2-2
Vị trí thứ 2 để lam cái gì. Chẳng quá quan trọng.
-
Vị trí thứ 2 khác vị trí thứ tư là không phải đá C1 từ vòng loại thứ 3
-
Một trận thua không mất hết danh dự. Nhưng nếu mùa sau vẫn làm cái đuôi của Inter thì nhục lắm. Mong là thua và cải tổ.
Theo em thì lại khác đúng là 1 trận thua ko thể nào mất hết danh dự được nhưng nếu có thua thì cũng phải thua cho đẹp. Thua 1 cách "ko đẹp" nghĩa là đã buông xuôi thể hiện sự bạc nhược mất hết tinh thần chiến đấu còn đâu bản lĩnh Juve nữa.
Hơn nữa nếu thắng chúng ta sẽ bảo toàn được vị trí thứ 2 => ko phải đá sơ loại có thể dành toàn tâm toàn ý cho những trận đấu ở những vòng đầu của mùa giải tới. Đầu xuôi đuôi lọt mà!
-
Đá sơ loại hay hơn chứ. Được 2 trận bán vé lại còn được thử nghiệm các gương mặt mới trước mùa giải để có đối sách hợp lý cho các trận ở Serie A.
Tớ thích thua và đứng thứ 3 thôi để Ranieri còn ra đi.
-
Đá sơ loại hay hơn chứ. Được 2 trận bán vé lại còn được thử nghiệm các gương mặt mới trước mùa giải để có đối sách hợp lý cho các trận ở Serie A.
Tớ thích thua và đứng thứ 3 thôi để Ranieri còn ra đi.
Chỉ sợ đứng thứ 3 Ranieri vẫn tại vị thôi mình nghĩ ran cũng được nhưng hơi thiếu cá tính
-
thế mình mong Juve đứng thứ 5 và năm nay Inter bị xuống hạng vì scandal
-
thế mình mong Juve đứng thứ 5 và năm nay Inter bị xuống hạng vì scandal
Viển vông quá.
Vậy là cuối cùng Ran cũng quyết định để Del ngồi dự bị, trên hàng tiền đạo sẽ la Tre -Iquin. Tuyến tiền vệ của Juve chỉ còn lại cặp song tấu Tiago -Poulsen. Như vậy cứ yên tâm là Juve không thủng mấy quả mới lạ. Vấn đề là Juve sẽ ghi bàn được nhiều bao nhiêu. Khi mà Camo vắng mặt. Mọi thứ đang dồn Juve vào đường cùng. Thắng hay là hi sinh cho những mục tiêu xa hơn ở mùa giải tới.
-
Đá sơ loại hay hơn chứ. Được 2 trận bán vé lại còn được thử nghiệm các gương mặt mới trước mùa giải để có đối sách hợp lý cho các trận ở Serie A.
Tớ thích thua và đứng thứ 3 thôi để Ranieri còn ra đi.
Em muốn Juve tại vị nhưng Rani thì ra đi , đứng 3 đá loại ko may thì vỡ mặt mất !
-
những lúc khó khăn, hết mục tiêu.. thì Juve lại đá hăng..
mình tin trận này Juv thắng..
-
Em muốn Juve tại vị nhưng Rani thì ra đi , đứng 3 đá loại ko may thì vỡ mặt mất !
Đứng thứ 3 k phải đá vòng loại, đá luôn vòng bảng
/P.S: Hy vọng sẽ là một đêm tỏa sáng của Giovinco . Nedved dự bị đê, k mình k được xem trận này mất
-
10 điểm, khoảng cách quá lớn, hi vọng một trận thắng để lấy lại chút vị thế vậy...
-
Chờ đợi 1 trận đấu có lửa, không chút dè dặt cảu Juve, vì vào thời điểm này, 1 Juve dè dặt và trận trọng lại đồng nghĩa với 1 Juve thủng lưới và rồi thất bại, đơn giản vì hàng phòng ngự cảu Juve không cho phép Juve chơi 1 cách bình thản được, chậm không đồng nghĩa với chắc, thế mới đau chứ (, cố gắng đá cho Inter "chóng mặt" đi đã còn "mất mặt" để sau cũng được (hx,viết những lời như thế này thấy thật đáng buồn, cứ như lời 1 cdv của Roma trong mấy năm vừa qua vậy, chúng ta là Juve cơ mà )
-
em chỉ còn biết làm mỗi thế này thôi
-
Trận này kết quả hòa là đẹp.
-
Chả cso kết quả nào là đẹp được trong tình hình này cả, thắng thì tất nhiên là đẹp nhất rồi , nhưng lối chơi và tinh thần quan trọng hơn rất nhiều, thắng kiểu Inter chả thèm đá quyết liệt thì thắng có gì hay
-
Chiến thắng trước Inter quan trọng vì sẽ lấy lại thể diện cho CLB giàu truyền thóng nhất Italia nhưng quan trọng hơn là THẮNG NHƯ THẾ NÀO.
Juve sẽ chứng tỏ bản lĩnh của một thế lực hàng đầu Italia. Không có gì cản nổi chúng ta. Mặc dù thắng trận này cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho cuộc đua tới ngôi vô địch nhưng Juve làm cho người hâm mộ sống lại thời hoàng kim.
ĐÁNH BẠI INTER MỘT CÁCH THUYẾT PHỤC NHẤT.
VÌ JUVE MÃI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH.
Mùa sau tính tiếp
-
Đứng thứ 3 k phải đá vòng loại, đá luôn vòng bảng
/P.S: Hy vọng sẽ là một đêm tỏa sáng của Giovinco . Nedved dự bị đê, k mình k được xem trận này mất
Thế thì khả năng cao là bác ko được xem vì Nedved sẽ đá chính
-
không quan trọng vào kết quả cho lắm ... Chiến đâu vì lòng tin và danh dự thôi cũng như các Juvetini tin Juve vào thời kì khủng hoảng và scandal vậy
-
1 cuộc chiến vì danh dự và vị trí thứ 2 : dự đoán 1-1 hoặc 1-0 cho phe ta
-
Đứng thứ 3 k phải đá vòng loại, đá luôn vòng bảng
Từ mùa nào thế chú em, 2015 hả, chứ anh thấy mùa trước Juve đứng thứ 3 mà đầu mùa rồi vẫn toát mồ hôi hột với chú Artmedia đấy thôi.
Há há há
Vỡ bụng mất thôi, sao lại có những chú xem bóng đá nghiệp dư thế nhỉ?
Mà lạ cái là cũng.. bình loạn... loạn lên mới vui chứ.
-
Từ mùa nào thế chú em, 2015 hả, chứ anh thấy mùa trước Juve đứng thứ 3 mà đầu mùa rồi vẫn toát mồ hôi hột với chú Artmedia đấy thôi.
Há há há
Vỡ bụng mất thôi, sao lại có những chú xem bóng đá nghiệp dư thế nhỉ?
Mà lạ cái là cũng.. bình loạn... loạn lên mới vui chứ.
Từ mùa giải 2009-2010 đó anh.
Chán chả muốn nói với chú này ếch ngồi đáy giếng
-
Từ mùa giải 2009-2010 đó anh.
UEFA quyết trong vụ nào thế nhỉ . Hay chú sắp sang thay Platini mà quyết trước hả
@ đề nghị SMTT và Genkiyoshi viết bài tôn trọng nhau nhé..
đây là nơi bình luận, trao đôi và trau dồi thông tin.. không phải nới chê bai lẫn nhau..
Theo luật mới từ mùa giải sau thì đứng thứ 3 không phải đá vòng sơ loại..
-
1 cuộc chiến vì danh dự và vị trí thứ 2 : dự đoán 1-1 hoặc 1-0 cho phe ta
Danh dự của những chiến binh
-
Lên UEFA.com mà xem quyết định, ngồi đó mà cãi nhau.
Tiago vừa cứu được bàn thua trông thấy.
Bắt đầu Juve đá cũng được nhưng HV vẫn siêu lởm để Ibra va Muntari qua như ăn kẹo.
-
2 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ chú molinaro hôm nay tấn công ra trò
-
ko biết mấy
thằng cha nhà báo lấy đâu ra cấi tin Del dự bị
-
có khi nào Juve thắng 1-0 trận này ko
-
có khi nào Juve thắng 1-0 trận này ko
điều đó là ko thể vì đang bi dẫn trước 1 bàn rồi.
Tiago bị thẻ đỏ ko hiểu nổi trọng tai nghĩ gi nữa mà rút thẻ đỏ tình huống đó
mặc dù chỉ chơi với 10 người trên sân nhưng Juve đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số nhờ công của grygera
trận đấu đã kết thúc chúng ta đã giữ lại được 1 đ chỉ với 10 người trên sân.
-
Vui vì tỉ số .. Buồn vì hậu về lẫn TV chăng
-
một trận đấu nhạt..
từ bàn thua cho đến bàn gỡ hòa.. chẳng mang lại một chút cảm xúc nào..
-
một trận đấu nhạt..
từ bàn thua cho đến bàn gỡ hòa.. chẳng mang lại một chút cảm xúc nào..
Sao lại nhạt nhỉ trận này dù sao thì juve cũng chơi tốt hơn hẳn mấy trận trước, theo mình thì đây cũng là trận đấu xem được nhất là khi chúng ta phải đối đầu với inter mạnh hơn về mọi mặt trong thời điểm hiện tại
-
bọn Inter nó đá chủ động phòng ngự.. mình mới ban chuyền được ở phần sân nhà trở đi..
đến phần sân Inter.. là chết ngay.. nên nhìn tưởng là đá được..
xem cách Inter đá, nhàn hạ vô cùng.. như đi dạo.. trong khi mình thì chạy lên chạy xuống,. đá mệt nhọc vất vả..
-
Đá dưới cơ hẳn, chán è, không muốn nói nhưng vẫn phải thừa nhận Juve đang dưới Inter 1 nấc, có thể đổ tại chấn thương, nhưng đúng là cần phải thay đổi, thay tất, từ ghế hlv, không trách Ranieri nhưng phải thông cảm cho khả năng có hạn của ông
-
Khổ thân lão đầu bạc Ranieri !
-
Milan lại thắng 5-1, như vậy hiệu số của đội này hơn Juve 3 bàn (59-29) so với (57- 30), mình mất vị trí thứ 2 rồi.
Chán đời quá khéo lại phải đá vòng loại Champions League mùa sau thì khốn. Sao mùa này càng ở giai đoạn then chốt, Juve càng sa sút thế nhỉ. Chẳng còn thất bản lĩnh như ngày xưa.
mặc dù cực kì yêu Juve nhưng có lẽ mình cũng mong phải có một đòn đánh mạnh để Juve tỉnh lại. Vòng 35 đấu với Milan tại San Siro đấy, khéo mà lại thua nốt.
BUỒN TOÀN DIỆN LUÔN!!!!!!!
-
Milan lại thắng 5-1, như vậy hiệu số của đội này hơn Juve 3 bàn (59-29) so với (57- 30), mình mất vị trí thứ 2 rồi.
Chán đời quá khéo lại phải đá vòng loại Champions League mùa sau thì khốn. Sao mùa này càng ở giai đoạn then chốt, Juve càng sa sút thế nhỉ. Chẳng còn thất bản lĩnh như ngày xưa.
mặc dù cực kì yêu Juve nhưng có lẽ mình cũng mong phải có một đòn đánh mạnh để Juve tỉnh lại. Vòng 35 đấu với Milan tại San Siro đấy, khéo mà lại thua nốt.
BUỒN TOÀN DIỆN LUÔN!!!!!!!
Vị trí thứ 3 được vào thẳng mà... Chỉ là vấn đề danh dự thôi
-
Milan lại thắng 5-1, như vậy hiệu số của đội này hơn Juve 3 bàn (59-29) so với (57- 30), mình mất vị trí thứ 2 rồi.
Chán đời quá khéo lại phải đá vòng loại Champions League mùa sau thì khốn. Sao mùa này càng ở giai đoạn then chốt, Juve càng sa sút thế nhỉ. Chẳng còn thất bản lĩnh như ngày xưa.
mặc dù cực kì yêu Juve nhưng có lẽ mình cũng mong phải có một đòn đánh mạnh để Juve tỉnh lại. Vòng 35 đấu với Milan tại San Siro đấy, khéo mà lại thua nốt.
BUỒN TOÀN DIỆN LUÔN!!!!!!!
thiếu Sissoko.. cặp tiền vệ trung tâm quá mong manh.. sa sút cũng đúng thui..
nếu không mất chàng đen này.. chưa chắc đã bị Inter bỏ xa như vậy..
mùa tới này thứ 3 không phải đá vòng loại..
nên tốt nhất đứng thứ 3 và bị loai khỏi Coppa.. để Rani ra đj giống như tuyên bố của John Elkann..
-
Thứ 3 cẩn thận mà cũng k đứng nổi nữa , đá như thế này thì Genoa xứng đáng hơn nhiều
-
Thứ 3 cẩn thận mà cũng k đứng nổi nữa , đá như thế này thì Genoa xứng đáng hơn nhiều
Genoa đá UEFA hợp lý hơn. Tham vọng như thế mà đá C1, lại làm hỏng tham vọng màu xanh. Fio hoặc Roma cho vị trí thứ 4
-
Fio với Roma muốn đá CL thì gắng vượt Genoa đi O.o
Fio năm nay cũng đá CL mà có được tí vẹo nào đâu? Đội nào cố gắng cả mùa giải tốt hơn thì xứng đáng hơn chứ làm gì có chuyện dựa vào binh lực hay tham vọng??? về lịch sử thì Genoa ăn đứt cả Fio lẫn Roma...
-
Fio với Roma muốn đá CL thì gắng vượt Genoa đi O.o
Fio năm nay cũng đá CL mà có được tí vẹo nào đâu? Đội nào cố gắng cả mùa giải tốt hơn thì xứng đáng hơn chứ làm gì có chuyện dựa vào binh lực hay tham vọng??? về lịch sử thì Genoa ăn đứt cả Fio lẫn Roma...
Thường thì đúng như vậy. Nhưng vấn đề là tham vọng và lực lượng mới quyết định được thành công. Vì ngoài C1 còn phải chinh chiến cả Serie A, nếu ko có tiềm lực kinh tế đủ mạnh thì gần như chắc chắn phải buông cái này, níu cái kia thôi. Nếu Genoa cứ tiếp tục tỏa sáng như trận thắng Juve thì xứng đáng đấy, nhưng nếu phập phù thì Fio hợp hơn, Roma thì được cái tiếng, còn mùa này thì siêu bết
-
Thường thì đúng như vậy. Nhưng vấn đề là tham vọng và lực lượng mới quyết định được thành công. Vì ngoài C1 còn phải chinh chiến cả Serie A, nếu ko có tiềm lực kinh tế đủ mạnh thì gần như chắc chắn phải buông cái này, níu cái kia thôi. Nếu Genoa cứ tiếp tục tỏa sáng như trận thắng Juve thì xứng đáng đấy, nhưng nếu phập phù thì Fio hợp hơn, Roma thì được cái tiếng, còn mùa này thì siêu bết
Juve là một tấm gương lớn về việc thiếu hụt lực lượng đấy thôi
-
Juve là một tấm gương lớn về việc thiếu hụt lực lượng đấy thôi
Và mùa giải năm nay chính là tấm gương đó thôi. Thường thì khi tham gia C1, các đội bóng sẽ phải chia sức ít nhất 1 nửa mùa giải, cho đến hết vòng đấu bảng. Sau đó nếu ko may bị loại, thì hậu quả thật khó lường (inter trước đây là 1 ví dụ) vì tinh thần đi xuống. Trước đây nhiều người đoán là Juve chủ động buông C1 khi quá sức, để tập trung vào Serie A, chứ không quá ham C1. Nhưng khi có lực lượng thì Juve căng sức cả hai. Copa ko bao giờ có trong danh sách lựa chọn. Nên trong gần 1 thập niên gần đây, Juve ít khi phải đoạt Copa. Năm nay thì đấy là hy vọng cuối cùng
-
Tớ muốn một mùa giải nữa trằng tay hơn. Copa được hay ko thì cũng thế..
Cái căn bản là thằng cha Xêkô với lão thợ hàn, chừng nào hai vị đấy còn yên ghế thì vẫn mù mịt lắm.
-
Tớ muốn một mùa giải nữa trằng tay hơn. Copa được hay ko thì cũng thế..
Cái căn bản là thằng cha Xêkô với lão thợ hàn, chừng nào hai vị đấy còn yên ghế thì vẫn mù mịt lắm.
Trắng tay thì còn mù mịt nữa ko tin cứ chờ xem
-
có khi thua tiếp Reggina và Milan.. giọt nước sẽ làm tràn ly..
Ran sẽ nới lời từ biệt..
-
có khi thua tiếp Reggina và Milan.. giọt nước sẽ làm tràn ly..
Ran sẽ nới lời từ biệt..
ai già già thì cứ đi hết Alex , Ned , Trez , Camo , ....... đi hết đi , để cho bác Rani vĩ đại ở lại với tư tưởng cách mạng trẻ hóa Juve , PL hóa Juve ..... ! Mọi ng thông cảm cho bác Ran đi nhé trận này tệ lắm chắc cũng 2-2 hay 3-2 thôi ko có tệ hơn nữa đâu mà lo
-
Chỉ cần hoà thêm 1 trận nữa thì Ranieri sẽ càng bị chửi thậm tệ
vì tình hình hiện nay đang rất căng thẳng
không biết mấy tấm hình của thethaovanhoa đăng có đúng ko nhỉ
-
Hình như cựu cầu thủ juve ta là Pessotto từng nhảy lầu phải ko nhỉ
Ai biết! Nghe đâu thấy bảo Pessotto đứng hóng gió ngoài ban công. Ai ngờ bão nổi nên bị ngã. Chứ ko thấy thông báo chính thức là có nhảy lầu hay ko?
-
Spaletti đầu trọc sẽ đến Juve mùa sau , tin này nghe hay quá ! Tự nhiên bây giờ thấy yêu Rani ghê
p/s : em cũng nghe Pes nhảy lầu
-
Spaletti đầu trọc sẽ đến Juve mùa sau , tin này nghe hay quá ! Tự nhiên bây giờ thấy yêu Rani ghê
p/s : em cũng nghe Pes nhảy lầu
Không cần biết trình độ thế nào nhưng cái đầu trọc hơi bị cá tính đấy
-
về mà lôi được De Rossi về cặp cùng Sissoko thì cũng duyệt..
-
về mà lôi được De Rossi về cặp cùng Sissoko thì cũng duyệt..
Chuẩn, quá chuẩn, cả Aquilani nữa, đã từ lâu em mơ ước Juve đá 4-5-1 đẹp mắt như Roma trong những năm của Spalletti
-
Trận này khéo mà lại thua nữa cho xem, dự đoán 1-1
-
hi , ko khéo thua luôn ấy chứ ...... bây giờ muốn tin tưởng cũng k biết tin vào cái gì , mà trận này lại đi sân khách .......
-
Melberg - Ariaudo, ai bọc lót đây hả trời. Trận này gần như chắc chắn thủng lưới
-
Melberg - Ariaudo, ai bọc lót đây hả trời. Trận này gần như chắc chắn thủng lưới
thủng thì thủng ........ ráng lên 1 chút đừng có ào ào tấn côg kể ra cũng chừng 2 bàn thôi anh ....
-
Melberg - Ariaudo
cặp này chắc thủng mấy trái
thằng Melberg thì than ôi già rồi.
Còn Ku Ariaudo thì chẳng biết nó đá đấm như thế nào đây.
Kẻo Lại Thua 0 - 2
-
Sao đến
thằng Reggina mà bây giờ các Juventini cũng sợ nhủn người ra thế cơ á.
Thật đáng sợ về sức mạnh của Juve nhà ta và cả sự yếu bóng vía của các "tini".
Dù đang èo uột thật nhưng ko thắng đc Reggina thì còn làm ăn gì nữa, vậy mà mấy hôm trước còn tính... 10 trận đc 30 điểm
-
Sao đến thằng Reggina mà bây giờ các Juventini cũng sợ nhủn người ra thế cơ á.
Thật đáng sợ về sức mạnh của Juve nhà ta và cả sự yếu bóng vía của các "tini".
Dù đang èo uột thật nhưng ko thắng đc Reggina thì còn làm ăn gì nữa, vậy mà mấy hôm trước còn tính... 10 trận đc 30 điểm
Đấy người ta không gọi là sợ, mà là biết nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là Juve nhà ta bây giờ chẳng khác gì Reggina cả. Sức mạnh của Juve thì ai ai cũng biết, có thể thua bất cứ đội bóng nào, bây giờ lo mà giữ vị trí thứ 3 đi thôi
-
Đấy người ta không gọi là sợ, mà là biết nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng là Juve nhà ta bây giờ chẳng khác gì Reggina cả. Sức mạnh của Juve thì ai ai cũng biết, có thể thua bất cứ đội bóng nào, bây giờ lo mà giữ vị trí thứ 3 đi thôi
Trận này Juve thua, sau đó thua tiếp Milan và hòa Lazio, thế là tụt xuống thức 6. Juve được đá UEFA và vô địch. Kịch bản này cũng đâu có tồi.
-
Trận này Juve thua, sau đó thua tiếp Milan và hòa Lazio, thế là tụt xuống thức 6. Juve được đá UEFA và vô địch. Kịch bản này cũng đâu có tồi.
uh , = niềm tin àh ?? Kịch bản của anh thì hay nhưng mà dàn diễn viên của anh kìa , họ sẽ diễn như thế nào ??
-
uh , = niềm tin àh ?? Kịch bản của anh thì hay nhưng mà dàn diễn viên của anh kìa , họ sẽ diễn như thế nào ??
Kịch này mà không diễn được nữa thì đuổi hết tụi nó đi cho rồi. Dù sao trận này Juve cũng sẽ thắng, nhưng mà thắng giờ còn tệ hơn thua đấy chứ. Thà thua để thay đổi còn hơn...
-
Kịch này mà không diễn được nữa thì đuổi hết tụi nó đi cho rồi. Dù sao trận này Juve cũng sẽ thắng, nhưng mà thắng giờ còn tệ hơn thua đấy chứ. Thà thua để thay đổi còn hơn...
thắng hay thua gì em thấy cũng thế ....... khi nào Rani đi đây
-
thắng hay thua gì em thấy cũng thế ....... khi nào Rani đi đây
Khi nào bị sa thải thôi, cái đó là phụ thuộc vào 6 trận còn lại. Juve chỉ cần vị trí thứ 3 và Ran ra đi, như thế có vẻ hợp lí hơn đấy.
-
Trận này Mà hoà hay thua thì cái ghế của Ranieri càng lung lay dữ hơn nữa . Cầu mong cho Conte về sớm
-
Juve có vô địch thì Ran cũng phải đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Xong 1-0! Cút đi bọn khốn
-
ai có link onl chia xẻ cho xem với
-
Đá với chả đấm, lại bị dẫn , dự đoán Camoranesi lại sắp bị đuổi khỏi sân
-
Bố khỉ
thằng Zanetti ,gỡ hòa làm gì ko biết ,thua là đuổi thằng ranieri đi rồi
-
Gigli và Blanc có mặt trên sân Oreste Granillo để chúc mừng Rani đã thoát hiểm và khẳng định niềm tin của họ vẫn đặt trọn vào ông ta. Hai con người lạc lõng giữa hàng nghìn tiếng chửi rủa.
Secco không có mặt. Có lẽ sau thương vụ Cannavaro khá thành công, anh đang tìm những thành công mới cho Juve từ những con người cũ. Emerson vừa hết hợp đồng tại Milan, giờ anh là người tự do và chắc sẽ rất sẵn lòng giúp đội bóng cũ. Trụ hạng mùa sau quả là 1 nhiệm vụ khó khăn nhưng với tình yêu vô bờ bến cũng như cái bụng bia to đùng của anh sẽ giúp Juve hoàn thành mục tiêu.
Sau trận đấu Rani xoa tay cười nói vui vẻ. Reggina là 1 đội bóng mạnh, kết quả hòa quả là 1 may mắn. Tôi hy vọng sang năm chúng ta lại có những kết quả khả quan như vậy với Reggina, Parma, Livorno... Chúng tôi đang chung tay xây dựng một Juve hoàn toàn mới, lấy nền tảng từ những cầu thủ giầu kinh nghiệm như Alex, Pavel, Cannavaro... và những thằng ăn hại khác. Lối chơi của Juve lấy cảm hứng từ Boro, đội vừa chính thức tụt hạng. Có nghĩa là chúng ta nhường toàn bộ hàng tiền vệ, hậu vệ cho đội bạn và sử dụng hai HV biên liên tục nhồi bóng cho hai tiền đạo to con, tôi đang suy nghĩ sẽ mời thêm Vieri về. Có thể nói Juve của Secco-Blanc-Gigli-Rani là đánh đầu. Tôi rất hài lòng biệt danh "Bộ tứ siêu khẳm F4' " mà báo chí đặt cho chúng tôi.
Còn các CDV của Juve họ đang nghĩ gì.
Có lẽ từ lâu lắm rồi họ cũng chẳng có thói quen xem đội bóng thi đấu. Vì chẳng cần xem họ cũng biết mỗi trận Buffon lại vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần. Nếu những đội mạnh hơn thì có khi phải thuê thêm xe tải để nhặt bóng. Những cầu thủ vừa hoàn tất quá trình khởi động trong bệnh viện và viễn dưỡng lão sẽ xuất hiện ngay.
Có lẽ thú vui của họ là ngồi chơi FM. Nơi họ có thể tìm thấy một Juve lì lợm, tinh quái. Nơi những ông già ko còn đất sống (No country for old men). Nơi nhưng Marchisio, De Ceglie, Giovinco, Crisito cùng với Chiellini, Momo Sissoko là bộ khung vững chắc. Và đội hình Italia dự WC 2010 vẫn ngập màu trắng đen với Gigi, Chiellini, Crisito, De Ceglie, Giovinco, Marchisio, Camo trong đội hình.
Và chắc trên tường họ vẫn dành vị trí trang trong nhất "Cút đi lũ khốn nạn" cho "Bộ tứ siêu khẳm F4' "
-
Năm sau alex mà k đi, mình thề có
thằng Ranieri là mình sẽ k xem Juve đá một trận nào có alex, vừa ngu si, vừa đần độn, vừa tham, nói chung là đá như một TRUNG VỆ lên tiền đạo, khéo còn ngu hơn cả Rio khi lên tấn công, biến đê Alex
-
Gigli và Blanc có mặt trên sân Oreste Granillo để chúc mừng Rani đã thoát hiểm và khẳng định niềm tin của họ vẫn đặt trọn vào ông ta. Hai con người lạc lõng giữa hàng nghìn tiếng chửi rủa.
Secco không có mặt. Có lẽ sau thương vụ Cannavaro khá thành công, anh đang tìm những thành công mới cho Juve từ những con người cũ. Emerson vừa hết hợp đồng tại Milan, giờ anh là người tự do và chắc sẽ rất sẵn lòng giúp đội bóng cũ. Trụ hạng mùa sau quả là 1 nhiệm vụ khó khăn nhưng với tình yêu vô bờ bến cũng như cái bụng bia to đùng của anh sẽ giúp Juve hoàn thành mục tiêu.
Sau trận đấu Rani xoa tay cười nói vui vẻ. Reggina là 1 đội bóng mạnh, kết quả hòa quả là 1 may mắn. Tôi hy vọng sang năm chúng ta lại có những kết quả khả quan như vậy với Reggina, Parma, Livorno... Chúng tôi đang chung tay xây dựng một Juve hoàn toàn mới, lấy nền tảng từ những cầu thủ giầu kinh nghiệm như Alex, Pavel, Cannavaro... và những thằng ăn hại khác. Lối chơi của Juve lấy cảm hứng từ Boro, đội vừa chính thức tụt hạng. Có nghĩa là chúng ta nhường toàn bộ hàng tiền vệ, hậu vệ cho đội bạn và sử dụng hai HV biên liên tục nhồi bóng cho hai tiền đạo to con, tôi đang suy nghĩ sẽ mời thêm Vieri về. Có thể nói Juve của Secco-Blanc-Gigli-Rani là đánh đầu. Tôi rất hài lòng biệt danh "Bộ tứ siêu khẳm F4' " mà báo chí đặt cho chúng tôi.
Còn các CDV của Juve họ đang nghĩ gì.
Có lẽ từ lâu lắm rồi họ cũng chẳng có thói quen xem đội bóng thi đấu. Vì chẳng cần xem họ cũng biết mỗi trận Buffon lại vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần. Nếu những đội mạnh hơn thì có khi phải thuê thêm xe tải để nhặt bóng. Những cầu thủ vừa hoàn tất quá trình khởi động trong bệnh viện và viễn dưỡng lão sẽ xuất hiện ngay.
Có lẽ thú vui của họ là ngồi chơi FM. Nơi họ có thể tìm thấy một Juve lì lợm, tinh quái. Nơi những ông già ko còn đất sống (No country for old men). Nơi nhưng Marchisio, De Ceglie, Giovinco, Crisito cùng với Chiellini, Momo Sissoko là bộ khung vững chắc. Và đội hình Italia dự WC 2010 vẫn ngập màu trắng đen với Gigi, Chiellini, Crisito, De Ceglie, Giovinco, Marchisio, Camo trong đội hình.
Và chắc trên tường họ vẫn dành vị trí trang trong nhất "Cút đi lũ khốn nạn" cho "Bộ tứ siêu khẳm F4' "
1 trận đấu coi như thành công mĩ mãn của Juve , thiết nghĩ đáng lẽ Juve phải cho đội bét bảng 2 điểm kia nốt cho nó trụ hạng , thế mới Fair chứ nhỉ
-
Năm sau alex mà k đi, mình thề có thằng Ranieri là mình sẽ k xem Juve đá một trận nào có alex, vừa ngu si, vừa đần độn, vừa tham, nói chung là đá như một TRUNG VỆ lên tiền đạo, khéo còn ngu hơn cả Rio khi lên tấn công, biến đê Alex
Cút hết. Tớ muốn đuổi cả Gigi đi nữa. Bắt ko bằng cả Chimenti
-
Cút hết. Tớ muốn đuổi cả Gigi đi nữa. Bắt ko bằng cả Chimenti
Làm gì đến nỗi anh. Hai bàn thua đâu đổi cho Gigi được. Bọn hậu vệ phá hại nhà mình ấy chứ. xem chúng nó phản công mà vui thật, chẳng biết đâu là hậu vệ đâu là tiền đạo, một lũ cắm cổ chạy về, Có bóng lại chạy lên. chiến thuật tấn công siêu tổng lực đang được Juve tái hiện. Mùa sau sẽ làm khuynh đảo cả châu Âu. có gì phải lo lắng đâu.
-
Đọc phát biểu của ranieri trên goal.com mà buồn cười thật :
"Claudio Ranieri: My Juventus Will Be Back On Top In Five Years"
""That foolishness is the behaviour of a young person, I did the same when I was young but not now… Juventus gave me a project of five years to come back at a high level”."
Cái project đó là của những thằng bất tài như blanc hay secco nghĩ ra ,nó ko dành cho một đội bóng như juve ,biến đi cả lũ ăn hại :| .Và làm ơn năm sau Del cũng đi theo Nedved mà nghỉ hưu đi :|
-
Inter thua rồi. Juve còn nguyên cơ hội vô địch. Mộng mơ một tí thôi.
-
ranieri biến bực lắm rồi
-
Inter Thua
-
***, thôi khéo mai phải viết mail sang cho BQT Juve, bảo giải tán đội ngũ già đi thôi, lượn sạch đi cho nước nó trong
-
Biến đi Ranieri không biết đã có bao nhiêu người hận ông ta rồi nhỉ, fan Chelsea, Valencia ... bây giờ là Juventini, st*pid
-
Ran đang chê bóng đá Anh là toàn nhờ các cầu thủ nước ngoài mới thành công kìa
-
lạy chúa tôi, chưa bao giờ t thấy fan juve tức giận như thế này và tôi với tư cách 1 fan chân chính của juve khẩn khoản thưa với FIAT rằng:'' Một nửa cuộc đời xem juve đến lúc này, chưa bjo t thấy ai tồi như Rai, chưa bao giờ tôi gặp 1
thằng cầu thủ gàn dở và lập dị như Camoranesi(nhất là vào thời điểm này), cứ cái kiểu đang thất vọng nhưng vẫn còn 1 chút hi vọng từ thời gian, nó đá đểu rồi đánh nguội làm thành tuyệt vọng thê thảm, 1 lần 2 lần còn bỏ qua, chứ từ đầu mùa trên khắp các mặt trận với kiểu đầu hấp hơi ấy, nó phăm phăm chạy rồi đá vào chân người ta xong bình thản nhận thẻ đỏ như việc đã rồi...Tức điên lên được...Và phải thú thật là chưa lúc nào thấy thiếu niềm tin ở juv đến vậy...Ngay cả người t luôn đặt niềm tin ở phong độ là Buffon có lẽ cũng ko còn...Thôi thì giữa cơn khủng hoảng tài chính này, cố mà liệu cơm gắp mằm bán vài thằng được giá nhưng vô trách nhiệm và hấp hơi đi, trong đó gồm Camoranesi, Trezegue, Poulsen,...để thêm ít tiền mua silva, diego, macheraano, lucio...về...Cải tổ và cách mạng đi juve của tôi ơi...
-
Hx, cứ như mùa giải đã kết thúc rồi vậy, và cũng cứ mong nó đã kết thúc rồi, không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy Juve đã không còn là Juve nữa, mỗi cuối tuần lại cố xem bằng được Juve thi đấu, rồi lại cố tắt đi thật nhanh khi trận đấu chỉ còn vài phút để không phải nhin thấy kết cục bất lực (1 hình ảnh không phải Juve 1 chút nào) khi tiếng còi cuối trận vang lên, chưa bao giờ buồn như thế này (kể cả khi Juve xuống hạng), bình thường toàn thấy Juve Juve hóa các cầu thủ hay hlv đến đây, nhưng thật buồn khi Juve đang bị Ranieri hóa, thật bạc nhược
-
trận này ko có khán giả , thêm 1 trận 2-2 , ko quan tâm intơ nhưng hy vọng Milan sẽ thắng ...... lúc đấy Rani sẽ bị đá cho xem
-
Có lẽ nên quên mùa giải này đi. Vị trí thứ 3 đã gọi là quá thành công với Ranieri rồi. Bắt tay vào chiến dịch mùa hè. Ước gì Beppe Marotta về thay Secco, Conte về thay Ranieri! Silva trám chỗ Nedved + Alonso là đẹp nhất
-
Có lẽ nên quên mùa giải này đi. Vị trí thứ 3 đã gọi là quá thành công với Ranieri rồi. Bắt tay vào chiến dịch mùa hè. Ước gì Beppe Marotta về thay Secco, Conte về thay Ranieri! Silva trám chỗ Nedved + Alonso là đẹp nhất
Đại ca lại tham rồi. Làm chi mà thay từ đầu đến chân thế đại ca. Lại thấy khởi động lại Alonso rồi, không biết thế nào nhỉ? Em vẫn kết chú này. Mua giải vứt đi này có điều gì đáng để bàn đâu. Chắc Juve không lấy lại được vị trí thứ 2 của Milan đâu.
-
Đại ca lại tham rồi. Làm chi mà thay từ đầu đến chân thế đại ca. Lại thấy khởi động lại Alonso rồi, không biết thế nào nhỉ? Em vẫn kết chú này. Mua giải vứt đi này có điều gì đáng để bàn đâu. Chắc Juve không lấy lại được vị trí thứ 2 của Milan đâu.
Thực ra nếu thay được Secco và mang được 1 * về là đủ. Dù có thêm 1 mùa giải trắng tay sang năm thì vẫn còn hy vọng vào mùa sau
-
Thực ra nếu thay được Secco và mang được 1 * về là đủ. Dù có thêm 1 mùa giải trắng tay sang năm thì vẫn còn hy vọng vào mùa sau
Thay được Secko thì không cần mang về mà người thay thế sẽ đủ tài để kéo sao đến. Vấn đề là thay sao được và ai sẽ thay nữa. Một cánh én khó làm lên mùa xuân. Ai có đủ khả năng của nhưng Zidane, Neved nào... những người mà Juve nhắm tới chỉ được gọi là stars chứ chưa phải super stars. Như vậy một sao ko đủ tỏa sáng đâu.
-
Trở lại vấn đề chính nào .
Trận tới Juve sẽ thắng, hoà hay bại trận đây nhỉ .
Thôi cầu mong thêm 1 trận thua để tống tiển ranieri càng nhanh càng tốt
-
Trở lại vấn đề chính nào .
Trận tới Juve sẽ thắng, hoà hay bại trận đây nhỉ .
Thôi cầu mong thêm 1 trận thua để tống tiển ranieri càng nhanh càng tốt
Kể cũng lạ thật. bây giờ fans của Juve toàn mong Juve thua thôi. Hehe. Mình cũng mong là vậy. Thua đậm là ran sẽ bị đá bay ngay thôi mà. Có lên hay không Juve -Lece : 2 - 4
-
Kể cũng lạ thật. bây giờ fans của Juve toàn mong Juve thua thôi. Hehe. Mình cũng mong là vậy. Thua đậm là ran sẽ bị đá bay ngay thôi mà. Có lên hay không Juve -Lece : 2 - 4
Hooligan quá rồi. Yên tâm, kiều gì cũng hòa
-
bây giờ chỉ cần nhận 1 cái tráp sa thải Ranieri...
fan Juve lại yêu đời.. lạc quan ngay...
mà như thế đã đủ chưa nhỉ?? hay cả anh Xêko nữa..
-
sa thải ranieri & secco là lạc quan ngay à
-
Hooligan quá rồi. Yên tâm, kiều gì cũng hòa
Hòa thế nào được. Juve thua mới hay. Nếu được ở Turin trận này sẽ cổ vũ cho Lecce.
-
Hoan hô Lecce! Xem trên khán đài mới khoái chứ. Có cậu nào nhìn thấy tớ không, tiếc là lão Gigli ko mang theo máy ảnh nên ko show hàng đc
-
Yeah , hết hiệp 1 đang bị dẫn 1-0 , mừng wa' , sắp tống dc 2 lão ăn hại kia rồi
-
Yeah , hết hiệp 1 đang bị dẫn 1-0 , mừng wa' , sắp tống dc 2 lão ăn hại kia rồi
Điên thật. Rani định bảo toàn tỷ số. Rút Alex ra, thay Poulsen vào
-
1-1 rồi ... Nedved vừa gỡ ... Cứ zi thì lão Ran cứ sống khỏe ...
-
YEAH , 2-2 ... Mừng wa' , đủ đô để đuổi
thằng cha Ran đi rồi đấy ... Mừg cứ như vừa đoạt Scuddeto
Coi xong , một Juve mất bản sắc lì lợm , tỉnh táo như trước , mất hết , chẳng còn gì , hơn 1 tháng coi tốn con mắt ... Để nó gỡ hòa ngay phút cuối , như *** , chiến thuật gia như gà ... trong nồi cháo ... Nói chung chỉ gói gọn trong 4 chữ : NHỤC NHÃ , BẠC NHƯỢC
-
2-2
-
Thì đã bảo sẵn sàng cho sơ loại Champions League mà lị, thậm chí UEFA và Intetoto Cup cơ mà. Uraaaaaa, Juve, cố.ố.ố.ố.ố.ố lên
-
Thắng đến nơi rồi mà còn để bị gỡ hòa, HV lởm quá !
-
ức chế mấy chú hậu vệ phải quá,từ Grygera đến Zebina chả được trò trống j`
-
hehe , 2-2 dạo này Juve mà bị thủng lưới ko 2 3 bàn thì bị bệnh hay sao ấy ^^
-
Cuối cùng thì mình đoán đúng 1 nửa: Juve hòa! . Còn nửa còn lại phải chờ Lapo vậy
-
hehe , 2-2 dạo này Juve mà bị thủng lưới ko 2 3 bàn thì bị bệnh hay sao ấy ^^
Bị bệnh thì chả đến nỗi, nhưng hàng thủ vậy cộng với tư tưởng kém đốn nên chả có gì lạ.
Tưởng pe An đi thác loạn JFC mừ
-
Bị bệnh thì chả đến nỗi, nhưng hàng thủ vậy cộng với tư tưởng kém đốn nên chả có gì lạ.
Tưởng pe An đi thác loạn JFC mừ
uh , em có đi mà nhưng các Bianco đâu có để em yên mà thác loạn ...... nhắn tin rên rĩ om sòm thế nên em mới biết là Juve hòa
Mùa này chẳng buồn quan tâm nữa , 11 điểm vs Inter và 4 điểm vs Milan ..... chuyện Juve k còn nữa
-
Theo như mình biết theo cả cách luật của UEFA thì dù năm nay đứng thứ 2 hay thứ 3 thì Juve vẫn được vào thẳng C1 ko phải đá vòng loại như mọi năm. Nhưng đó là danh dự nên mình vẫn muốn juve đứng thứ 2, ko thể đứng thứ 3 được, các Bianconeri nhà mình có vẻ mất niềm tin vào Juve quá nhỉ
-
Thế là mình tính nhầm ko phải đá vòng loại thì ko được thử nghiệm rồi ..
Scudetto : Ko còn gì để nói
-
Hoho. Cầu được ước thấy. Cuối cùng Juve cũng đa hòa, và Ran sắp sửa ra đi.
-
cứ tưởng thua - làm mừng hụt
-
Đá như thế thì mong rằng Ranieri càng cút nhanh càng tốt
-
Niềm tin của mọi người đã cạn kiệt. Các CDV thì gào thét biểu tình suốt cả đêm, Gigi thì gào thét trong phòng thay đồ. Camo & Alex tức giận vì bị thay ra mà ko hiểu tại sao. Cuối cùng thì đã hết. Giờ đến Lecce, Reggina cũng có thể nã vào lưới Juve 2 bàn. Những bàn thua ở phút cuối cùng. Giờ thì đến vị trí thứ 3 cũng ko vững. Rani vẫn điệp khúc cũ: Tôi sẽ không từ chức. Còn đợi gì nữa, FIAT
-
Niềm tin của mọi người đã cạn kiệt. Các CDV thì gào thét biểu tình suốt cả đêm, Gigi thì gào thét trong phòng thay đồ. Camo & Alex tức giận vì bị thay ra mà ko hiểu tại sao. Cuối cùng thì đã hết. Giờ đến Lecce, Reggina cũng có thể nã vào lưới Juve 2 bàn. Những bàn thua ở phút cuối cùng. Giờ thì đến vị trí thứ 3 cũng ko vững. Rani vẫn điệp khúc cũ: Tôi sẽ không từ chức. Còn đợi gì nữa, FIAT
FIAT đang đợi có tên nào nhiều tiền mua lại Juve ấy mà Ranieri đúng là có duyên với những đội sắp phá sản...
-
Theo như mình biết theo cả cách luật của UEFA thì dù năm nay đứng thứ 2 hay thứ 3 thì Juve vẫn được vào thẳng C1 ko phải đá vòng loại như mọi năm. Nhưng đó là danh dự nên mình vẫn muốn juve đứng thứ 2, ko thể đứng thứ 3 được, các Bianconeri nhà mình có vẻ mất niềm tin vào Juve quá nhỉ
thế nào còn tin chứ thế này tin = cái gì bây giờ ?? ...... nói thật buồn thật nhưng em mong Juve đừng vào C1 năm sau íh
-
Ai cũng mong juve thua, mà chắc j thua Ran sẽ ra đi
-
Ai cũng mong juve thua, mà chắc j thua Ran sẽ ra đi
chết mất thôi
-
Đang sợ viễn cảnh Juve lại rơi vào 1 cuộc khủng hoảng mới, BLĐ ko nhanh chóng giải quyết chuyện của Ran đi thì mùa tới cũng lại vứt đi mất. Trời ơi là trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Đang sợ viễn cảnh Juve lại rơi vào 1 cuộc khủng hoảng mới, BLĐ ko nhanh chóng giải quyết chuyện của Ran đi thì mùa tới cũng lại vứt đi mất. Trời ơi là trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sợ gì nữa. Khủng hoảng rồi còn gì
-
Juve giờ là 1 mớ hỗn độn từ loại tạp nham, phế phẩm, đến hàng quá đát
-
trận típ theo là đá với ai nhỉ ???
-
Ac Milan đó an .
Ranieri sẽ làm gì khi mình chính thức bị sa thải nhỉ
-
Hôm qua thấy mấy bài của 2 con ghẻ Secco và Jean Claude Blanc ở đây sao bây h mất tiêu rồi? Việc gì phải chơi trò xóa bài chúng nó nhỉ, chúng nó có phạm qui đâu? Để mấy con rối ghẻ đấy làm trò cho vui cửa vui nhà cái????
El Nino: Không phải chò trời hay gì mà kếu chơi trò xóa bài.. có dấu hiệu của chát box.. xóa bài để ngăn chặn tình hình..
-
Mình thấy Ran là người hiền lành, phê phán Ran nặng nề quá là ko công bằng.
-
Mình thấy Ran là người hiền lành, phê phán Ran nặng nề quá là ko công bằng.
Đây là phê phán trên lĩnh vực chuyên môn, chứ không ai phán xét về khía cạnh đạo đức hay tu dưỡng nhân tâm cả!
-
Mình thấy Ran là người hiền lành, phê phán Ran nặng nề quá là ko công bằng.
dở thì nói dở thôi , còn áp đặt lối đá của Juve làm mất cả chất .... phá hoại
-
Ranieri cũng tệ nhưng phải nói chất lượng đội hình Juve như vạy so với ACM hay Inter thì , chậc chậc ...
-
Khởi động lại tinh thần chiến đấu của các Juvetini thôi, cố gắng nhân nó lên độ 100 lần chắc là mới đủ để bước vào trận gặp AC ...... Nhưng 0x100=0 mà , chưa kể mà đang âm thì nhân lên là bỏ xừ đấy
-
Khởi động lại tinh thần chiến đấu của các Juvetini thôi, cố gắng nhân nó lên độ 100 lần chắc là mới đủ để bước vào trận gặp AC ...... Nhưng 0x100=0 mà , chưa kể mà đang âm thì nhân lên là bỏ xừ đấy
cuối tuần này thua để tiễn Ranieri ra đường
-
cuối tuần này thua để tiễn Ranieri ra đường
Thua nốt trận này thôi, k thua nữa, k chừng là European League mùa sau
Còn 1 trận với Lazio nữa, Juve kị đội này hay sao ấy
-
Mục tiêu 5 điểm cho phần còn lại của mùa giải O.o
Rani, hãy chứng minh là anh làm được điều đó, ko thì mùa sau anh sẽ bị giảm lương :|
-
Thua nốt trận này thôi, k thua nữa, k chừng là European League mùa sau
Còn 1 trận với Lazio nữa, Juve kị đội này hay sao ấy
đá dở thì thua chứ kỵ gì mà kỵ
thắng Lazio hwa mới bị đập nát đầu tại sân nhà , Udi đá hay thế
-
Trận đấu với Milan , trận đấu vì danh dự và đó là trận đấu thứ 600 của 1 huyền thoại Del Piero . Sẽ ko gì tuyệt vời bằng việc anh ghi bàn vào lưới của Milan và cùng Juve chiến thắng
-
Milan có thẻ đỏ và Juve vẫn ko thắng ........ hết linh rồi
-
Sao Ranieri vẫn chưa bị đuổi nhỉ
-
Milan có thẻ đỏ và Juve vẫn ko thắng ........ hết linh rồi
Hic hic! Hôm qua mong Milan thắng. Để đuổi Inter tý cho vui và để Rani ra đi. Thế mà ước vọng không thành. Sau đấy Rani lại nổ tung trời, Gigli phụ họa
-
Milan có thẻ đỏ và Juve vẫn ko thắng ........ hết linh rồi
tại Inzaghi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chiellini đá cực hay, và Flamini ko kèm nổi Iauqinta ở pha đánh đầu
-
tại Inzaghi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Chiellini đá cực hay, và Flamini ko kèm nổi Iauqinta ở pha đánh đầu
phải Qinta ko khỏe ko càn giỏi thì Juve đâu có hòa đâu ..... vòng này quá nhiều trận hòa và quá nhiều thẻ
-
Hic hic! Hôm qua mong Milan thắng. Để đuổi Inter tý cho vui và để Rani ra đi. Thế mà ước vọng không thành. Sau đấy Rani lại nổ tung trời, Gigli phụ họa
Anh giống em nè ,thấy hòa phát là biết ngay lão ranieri và gigli lại nổ, chán ko chịu nổi
-
trận sau mình đá vs Atalanta còn Milan phải làm khác vs Udi ....... ko muốn thắng lắm nhưng vẫn hy vọng bám Milan ở hạng 2
Chừng nào Rani mới chịu đi trời ơi , lì dã man
-
Vừa đọc được câu: Winner never quit, quitter never win. Sao ông này never quit mà cũng never win luôn nhỉ?
-
Xem cái kiểu cả 2 đôik đá lúc cuối trận mà gặp phải 1 đội bóng Anh chắc phải thua đến 5 quả mất !
-
trận sau mình đá vs Atalanta còn Milan phải làm khác vs Udi ....... ko muốn thắng lắm nhưng vẫn hy vọng bám Milan ở hạng 2
Chừng nào Rani mới chịu đi trời ơi , lì dã man
Đi là đi thế nào? mình ủng hộ người tốt ở lại!
-
Đi là đi thế nào? mình ủng hộ người tốt ở lại!
định nghĩ người tốt nghe xem nào
-
Sáng nay HĐQT Juventus họp hôm qua tại Turin. Định dịch cả bài nhưng dài quá nên chỉ tóm tắt các ý chính thôi nhé.
HĐQT sẽ xem xét kết quả kinh doanh quý 1, 2009, tiến độ thi công SVĐ mới và đặc biệt quan trọng là kết quả và định hướng thể thao của CLB (Kết quả thi đấu, tương lai HLV và TTCN)
+ Về kết quả kinh doanh thì Blanc thông báo đó là 1 con số tương đối khả quan nhờ vào 2 lượt trận Champions League (Giá mà thắng thì có phải ngon hơn nữa không ). Con số cụ thể không được tiết lộ cho báo chí
+ Vị trí HLV mùa tới: Nhiều người đưa ra ý kiến ủng hộ Ranieri có cơ hội thứ 2 và tin rằng với 1 đội hình có tính cạnh tranh cao hơn, ít chấn thương hơn thì Juve có thể có những kết quả tốt hơn mùa sau. Nhưng ý kiến này không được sự đồng tình của phần lớn các thành viên HĐQT. Trong trường hợp Ranieri ra đi thì có 2 cái tên được nêu ra như những ƯCV cho chiếc ghế HLV mùa sau. Là cựu HLV đội trẻ của Juve Gáperini, lương thấp nhưng không nhiều kinh nghiệm và Spaletti, người có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao hơn nhưng những yêu cầu về kinh tế cũng cao hơn. Một cái tên khác cũng được nhắc đến, đấy là cựu đội trưởng Antonio Conte.
+ TTCN: trong khi chờ hoàn tất các thủ tục với Diego, A. Secco và J. Blanc cũng đưa ra những cái tên có trong danh sách tuyển chọn của Juventus. Đó là Fabio Quagliarella của Udinese, được định giá 13M, cũng đang được Inter đặc biệt quan tâm. Có thêm De Silvestri của Lazio, định giá 7M và Dossena của Liverpool. Ngoài ra thì sự quay lại của Canavaro cũng được nhắc đến. HĐQT cũng đề cập đến những cái tên sẽ rời Olimpico mùa hè tới, trong đó đáng chú ý nhất là Trezeguet, dường như một cuộc chia ly là điều không thể tránh khỏi
-
Nói chung là đến toàn hàng Ý, chấp nhận. Hy vọng Gasperini lên thay Rani.
De Silvestri cũng rất tiềm năng, 7M có lẽ cũng là mức giá hợp lý, nếu Criscito sang Genoa thì chúng ta có 7M đập vào Silvestri. 2 thằng trẻ như nhau nhưng Criscito không bằng được Silves. Có Quagliarella thì đá 4-3-3 quá ổn, lại có người để quay vòng.
-
Nói chung là đến toàn hàng Ý, chấp nhận. Hy vọng Gasperini lên thay Rani.
De Silvestri cũng rất tiềm năng, 7M có lẽ cũng là mức giá hợp lý, nếu Criscito sang Genoa thì chúng ta có 7M đập vào Silvestri. 2 thằng trẻ như nhau nhưng Criscito không bằng được Silves. Có Quagliarella thì đá 4-3-3 quá ổn, lại có người để quay vòng.
Cái này căn cứ vào đâu đấy đồng chí? FM ah?
Mùa này Criscito tỏa sáng cùng Genoa, trong khi De Silvestri không cạnh tranh được suất đá chính ở Lazio
Thành tích của Genoa cũng hơn hẳn Lazio
Thế nên đừng có nhìn chỉ số FM mà nói chuyện thực tế
-
Juve rất ít khi đá 4-3-3. Lối đá này phù hợp cho tấn công nhiều hơn.
Tớ còn nhớ những năm đỉnh cao Juve thường đá với đội hình 3-4-1-2 với hộ công Nedved
sak , ông Lạng biết chóa j mà cũng bàn về tactic ở đây
-
Sặc . thế chắc ông biết hơn tui đấy! ngày xưa chơi quản lý bóng đá suốt mà. Mấy cái vụ chọn đội hình và cách thi đấu tui năm rất rõ. có điều bi giờ để ý ít hơn ngày xưa thui.
Ông trẻ con nên chưa hiểu gì rùi .
mới có tí CM, FM mà cũng ti toe, với lại mấy trò đó rất xa vời so với thực tế.
tôi cũng chỉ mới thấy AS Roma với Scudetto năm 2001 đá với tactic 3-4-1-2 (Totti đá hộ công)
còn ông nói Juve đá 3-4-1-2 với Nedved hộ công thì ông giỏi hơn cả bố Lippi rồi
P/S: những con ếch mồm thối thì luôn tự cho mình là giỏi haizzz
-
mới có tí CM, FM mà cũng ti toe, với lại mấy trò đó rất xa vời so với thực tế.
tôi cũng chỉ mới thấy AS Roma với Scudetto năm 2001 đá với tactic 3-4-1-2 (Totti đá hộ công)
còn ông nói Juve đá 3-4-1-2 với Nedved hộ công thì ông giỏi hơn cả bố Lippi rồi
P/S: những con ếch mồm thối thì luôn tự cho mình là giỏi haizzz
Nào nào! Hít hít thở thở
Juve chẳng mấy khi đá 3 trung vệ cả
Zidane hay Nedved đều chủ yếu là đá cánh trái rồi thỉnh thoảng bó vào trong trung lộ để đạo diễn và ghi bàn. Chứ ko phải là đá hộ công.
Thời của Zidane thì có Davids nhô lên cao ở giữa, còn thời Nedved có Viera nhô lên. Lấy đâu ra chỗ hộ công
Ở Serie A có 2 đội hay đá có hộ công là Roma (Totti) và Milan (Kaka)
Tranh luận bình tĩnh ko lại "con mắt hình viên đạn" trên cột hết đấy
-
thằng em Il dIv0™ tranh luận thì cũng đừng đụng chạm đến người khác như thế..
Ju đúng là ít đá 3 trung vệ.. mình chỉ nhớ mang máng có thời điểm hỗi những năm 9x.. có lúc đá với 3 trung vệ là Ferrara, Iuliano và Montero.. trong đội hình 3-5-2.. nhưng không thường xuyên..
-
Chịu bác Gigli thật. Bác ấy đang tâng bốc Rani lên tận mây xanh, lại còn quay sang tâng thêm Alex nữa
Tớ bắt đầu nghi nghi là nếu thắng 3 trận cuối Rani cũng chẳng đi đâu, Alex cũng thế, Dìego và Giovinco ngồi dự bị vì cái tội... lùn
hoặc bác Gigli đang ốm, uống nhầm thuốc
-
Từ dạo bắt đầu cái dây sa sút của Juve, chán chả buồn viết.
Nhưng bi giờ lại có chút cơ hội bắt theo AC, dự đoán trận này chút chơi.
Chắc ta thắng 2-1.
Và hi vọng lối chơi được cải thiện (đồng thời Rani vẫn biến vào cuối mùa).
-
Xin thông báo là vừa thua 1 nháy, ngay phút thứ 2.
K biết có đài nào phát không nhỉ???
-
Quinta gỡ hòa, Zanetti ghi bàn tuyệt đẹp -> Juve đang dẫn trước. Rani lại chuẩn bị nổ
Bác nào thích xem thì đây này: http://www.bet365.com/extra/extra.aspx?Con...ing%2cStreaming (http://www.bet365.com/extra/extra.aspx?ContentPath=LiveStreaming%2cStreaming)
Acc: jfcvn/jfcvn
-
2 - 2 rồi, bom Rani xịt
http://www.justin.tv/kai0r (http://www.justin.tv/kai0r)
-
Maximiliano Pellegrinob đã ghi bàn gỡ hòa roài. Juve giờ giống Siena từ màu áo, đến cách chơi thật. Thấy các bạn Atalanta ép cho ko dám thở mạnh
-
Đá như ***** ... Oải wa' di mất ... Hơn 2 tháng ko bít chiến thắng là cái quái gì ... Bó tay ... Đá zi5 mà Gigli ủng hộ lão ta ... Một BLD hèn nhát
-
Đá như ***** ... Oải wa' di mất ... Hơn 2 tháng ko bít chiến thắng là cái quái gì ... Bó tay ... Đá zi5 mà Gigli ủng hộ lão ta ... Một BLD hèn nhát
Chính thức hòa. Bien revenue, la connard Rani
-
sắp mất lun vị trí thứ 3,Juve nhà ta giấu mục tiêu ghê thật,thì ra vị trí thứ 4 mới là cái đích cuối cùng
-
Bực mình hàng tiền đạo quá đi ... Tội nghiệp Iaquinta cày bỏ bà , tạo cơ hội 1 đống mà 2 ông kia cứ hết đá vào thủ môn lại chạy không kịp ... Khoái cái cảnh nguyên 1 hàng BLD đứng lên , sáng mắt ra chưa mấy ông ... Giờ Fiorentina nó rượt còn 1 điểm ... Chán thật ...
Đã vậy hàng hậu vệ kèm người như vịt bầu kèm ... đà điểu ... Để vào 1 quả bực mình hết sức ...
Giờ chỉ chờ Fio giựt lun vị trí thứ 3 cho sướng bụng ... Cho cả BLD sáng con mắt " mù " của họ ra ... Ủng hộ lão Ran cho lắm ...
-
Tuyệt.... thêm 1 trận hòa nữa là đảm bảo tấm vé dự CL...
-
Tớ đoán là Gigli sẽ khen ngợi tiếp. Hoan hô Rani, chúng ta đã rút ngắn khoảng cách với Milan, chỉ còn 3 điểm. Tuyệt thật
( Nếu ko nhờ các ông thì Juve thay vì phải đuổi theo Milan thì đang cạnh tranh với Inter rồi cũng nên. Lượn đi cho nước nó trong. Phí cả buổi chiều ngồi xem)
-
Thật ra Juve nhà ta là tính kỹ lắm rồi
Vì biết Fio nó ít kinh nghiệm đá CL hơn nên nhường nó vào, còn Juve đi đá sơ loại cho... chắc chắn Series A có 4 suất vòng bảng mùa sau
Tiện thể rèn quân, kiếm tiền bán vé, cọ xát với mấy chú.. lùn để nếu đẹp thì mượn vài cầu thủ về mùa sau tranh đua tiếp
Chết tiệt thật, chả lẽ giờ đây Juve bạc nhược đến thế này.
-
Từ trước mình đã nói và bây h mình cũng vẫn nói là mình muốn cả BLD Juve phải ra đi.
Mang về nào là Tiago, Almiron rồi đến cả Poulsen mà ko thằng nào ra hồn.
Kết quả bây h phần lớn là do công của BLD Juve, phần đóng góp của Ranieri chỉ là phần nổi thôi.
Mấy trận gần đây xem Juve đá mình ước gì tất cả cựu binh của Juve ra đi, trừ Nedved.
Camo được vài quả tạt còn lại thì quá ỷ lại vào kỹ thuật cá nhân, rất nhiều lần để mất bóng. Đầu mùa không Camo, không Buffon, Juve vẫn sống tốt. Nếu mình mà là Buffon chắc mình cũng muốn ra đi vì BLD Juve quá tài năng.
Mùa tới nếu không bổ sung ít nhất 2 hậu vệ biên và 1 tiền vệ cánh phải (nên để Camo ra đi) thì dù HLV mới là ai, mình nghĩ Juve cũng chẳng khá hơn.
Mà tốt hơn nữa là tất cả BLD Juve ra đi, cựu binh cũng ra đi hết, xây dựng mới lại từ đầu. Chứ cái kiều chắp vá như hiện nay, dở ông dở thằng sẽ chẳng ra gì hết.
Tống cổ hết BLD Juve đi
-
Juve mà thắng thì mong thua để đuổi Rann đi, mà Juve thua mình thấy buồn thế ko biết, lối đá Juve từ xưa tới nay ở đâu. Sao toàn để 1 mình buffon chống lại hàng tiền đạo đội bạn vậy? Có thể BLD (ban lô đề) đã đặt cửa Juve tham dự vòng sơ loại CL rùi. Chưa bao giờ gét Rannieri như lúc này, hồi xưa lão cầm chel hoặc Valencia, cũng có những lúc bết bát, nhưng chưa bao giờ thấy nản như lần này. Mà suy cho cùng do Ban Lô Đề mà ra cả, ko trách Ran được, vì trình độ ông ta chỉ tới vậy
-
Genoa cố lên! Với phong độ "trời ơi" này của Juve thì cơ hội tham dự Champion League danh giá vẫn còn cho các bạn.
-
Genoa cố lên! Với phong độ "trời ơi" này của Juve thì cơ hội tham dự Champion League danh giá vẫn còn cho các bạn.
Genoa cũng 2-2
p/s Mùa này JUve có thêm vương miện phụ : Vua Hòa ......... may mà bận đi off nên k xem
-
Genoa cũng 2-2
p/s Mùa này JUve có thêm vương miện phụ : Vua Hòa ......... may mà bận đi off nên k xem
đăng coi trận này nhìn muốn tức gì đâu.
thằng Poulsen Suýt chút nữa biếu cho đối phương 1 bàn. Hàng thủ thì đá như mơ ngủ 3, 4 lần để khoản trống cho cầu thủ bạn tha hồ sút về khung thành tức thật
Giờ chỉ mong Secco & Ranieri biến càng nhanh càng tốt
-
Thì tớ đã biểu rồi, nếu vị trí thứ 4 thì Ranieri lúc nào cũng luôn sẵn sàng hehe
-
Thì tớ đã biểu rồi, nếu vị trí thứ 4 thì Ranieri lúc nào cũng luôn sẵn sàng hehe
Có lẽ vị trí thứ 4 là mục tiêu mà BLĐ đề ra cho Ranieri . Sao Fiat không giải tán luôn cả BHL nhỉ
-
Xem Juve giờ chán thật. Cả đội chỉ còn Quinta tạm chấp nhận, còn lại về mo hết rồi. Amauri cũng chỉ được cái hùng hục, Camo thì lạm dụng, Neddy thì già cả, De Ceglie công đc, nhưng thủ về ko kịp, toàn bị nó khoét, 2 quả xà ngang đều từ cánh này, Grygera quá tệ, Poulsen = 0...
Rani = -. Thế mà vẫn tiếp tục tôi sẽ tiếp tục, 99% tôi vẫn huấn luyện Juve mùa sau
Theo báo chí thì là do mức lương của Rani chỉ có 1,5 M/ mùa, nhưng điều khoản phá vỡ lại khoảng 3M. Vì thế nên hắn vẫn tại vị. Phong cách đội bóng lớn là vậy sao? Giovinco đâu rồi nhỉ?
-
Mọi người cứ chê Ran nữa đi, bây giờ Roma trải thảm đỏ sang rước rồi đấy, trắng mắt ra chưa?
-
Mọi người cứ chê Ran nữa đi, bây giờ Roma trải thảm đỏ sang rước rồi đấy, trắng mắt ra chưa?
Mắt ai đấy đều trắng hết cả ra rồi đây. Ôi tiếc nuối quá
-
Mắt ai đấy đều trắng hết cả ra rồi đây. Ôi tiếc nuối quá
Tiếc thật mà, Roma là đội có lối chơi đẹp nhất SerieA nhưng từ mùa giải sau sẽ mất
Bù lại Juve sẽ trở lại mạnh mẽ. Forza Giovinco, forza Juve
-
Tiếc thật mà, Roma là đội có lối chơi đẹp nhất SerieA nhưng từ mùa giải sau sẽ mất
Bù lại Juve sẽ trở lại mạnh mẽ. Forza Giovinco, forza Juve
Danh hiệu từ bao h thế? Phong độ của Roma mùa này tệ thật
-
Chưa xem Ferrara cầm một đội bóng nào.. không biết cuối tuần này sẽ ra sân với sơ đồ như thế nào.. với những con người nào..
-
Chưa xem Ferrara cầm một đội bóng nào.. không biết cuối tuần này sẽ ra sân với sơ đồ như thế nào.. với những con người nào..
Tất cả là 1 ẩn số. Nếu Juve đá đúng phong cách Juve trở lại, thì tớ nghi đã có đảo chính.
-
Ferrara lại là một người ít nói nữa chứ.. thật là bí hiểm..
mong là lầm lì mà lại xì ra khói.. kiểu như Guus H..
mình đoán với tính cách cẩn thận.. chắc chắn vốn có..
Ferrara sẽ đá với đội hình quen thuộc 4-4-2(mà thực tế, với những con người hiện có.. thì chỉ có 4-4-2 hay 4-3-3..)
đội hình sẽ là những cái tên quen thuộc: Gigi, Zebina, Lego, Chie, De Ceg, Camo, Poulsen, Zanetti, Neddy, Tre và Alex..
còn sau đó đá đấm thế nào.. tinh thần thế nào.. lối chới ra sao.. thay nười ra sao.. lúc đó mới phải đê ý xem Fer sẽ lam thế nào...
-
trận này 1-3 cho Juve , bé Siena ko bon chen như mấy bé khác , vs lại Rani k còn thì Juve ko còn hãm
-
Tin mới cho Juventini đây... Trong 1 buổi tập mới đây Alex đã phải rời sân trên cáng cứu thương sau 1 pha va chạm rất mạnh với Tiago và được đưa ngay tới bệnh viện... chắc chắn Alex sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Siena và ko loại trừ trường hợp phải phẫu thuật giống như Cech của Chelsea trước đây....
-
Tiếc thật mà, Roma là đội có lối chơi đẹp nhất SerieA nhưng từ mùa giải sau sẽ mất
Bù lại Juve sẽ trở lại mạnh mẽ. Forza Giovinco, forza Juve
Hehe, Roma mời Ran về để làm bạn với Totti thôi mà. Juve mùa sau mạnh đến cỡ nào khi mà Inter cũng tằng cường lực lượng ghê quá. Hi vọng là sẽ có một HLV đủ tài mới có thể đòi lại được những gì đã mất. Fer khó mà đủ tầm lắm...
-
Tin mới cho Juventini đây... Trong 1 buổi tập mới đây Alex đã phải rời sân trên cáng cứu thương sau 1 pha va chạm rất mạnh với Tiago và được đưa ngay tới bệnh viện... chắc chắn Alex sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Siena và ko loại trừ trường hợp phải phẫu thuật giống như Cech của Chelsea trước đây....
tin vui cho những ai đang cay cú Alex , tin vui cho những ai mở mồm ra là đòi tống cổ số 10 đi . hy vọng là chấn thương này mãi mãi Alex ko bao giờ hồi phục !
-
Vớ vẩn như lũ vi khuẩn, hẹp hòi vô lý. Hy vọng Alex sẽ sớm bình phục và đóng góp nhất định cho 1 đội bóng nào đấy.
Với tất cả những gì Alex đã làm, anh ấy xứng đáng được tôn trọng trong mọi tình huống. *
Còn vụ dressing room thì chỉ là báo chí nói thế, nếu ko thật thế thì sao nhỉ? Sao dưới thời Capello ko thế nhỉ? Hay Lippi?
-
Hi vọng một chiến thắng đậm cho Juve vào ngày mai như một món quá tri ân tới các cổ động viên những người đã khóc vì thất vọng quá nhiều trong năm vừa qua và đã đặt hi vọng vào tuơi sáng trong ngày mai
-
MÌnh vẫn tôn trọng Alex.. hy vọng Alex vẫn ở Juve.. vẫn cống hiên.. nhưng theo những cách khác nhau..
-
Thay mặt Alex thanks tất cả , ngày mai Alex ko đá vì chấn thương cho nên chắc Juve sẽ thắng .
-
Goallllllllllllllllllllllllllllll!
Del Piero vừa ghi bàn bằng 1 pha đá phạt đẹp mắt
0-1 cho Juve
http://www.iraqgoals.net/ch2.html (http://www.iraqgoals.net/ch2.html) <- Link cho ai muốn xem online nhé
-----
2-0 rồi, Del Piero chuyển rất đẹp cho Machisio ghi bàn
-
trận này Juve sẽ thắng đậm. Hi vọng là 4 -0
-
cứ 0-2 đến phút bù giờ cho đúng bản sắc
Lan già đang bị Dôma dẫn bàn
-
cứ 0-2 đến phút bù giờ cho đúng bản sắc
Lan già đang bị Dôma dẫn bàn
Fio cũng đang bị dẫn. Ôi vị trí thứ 3
-
Milan thua rồi, vị trí thứ nhì vẫn còn đấy. Tuần sau Fio -Milan đấu, Juve hưởng lợi.
-
hơhơ,nghe đồn có sự fá hoại để Ranieri ra đi,lâu rồi mới thấy có lối đá áp đặt lên đối thủ như vậy
-
THẮNG 3-0 ROÀI FIO CŨNG THUA ROÀI COI NHƯ CÓ VỊ TRÍ THỨ 3 ... MÙA NÀY COI NHƯ XONG ... CHỜ MÙA SAU
-
Milan thua,Fio thua. Alex có bàn thứ 2 cho Juve nâng tỉ số lên 0-3
-
ÔI
thằng FIO KIÊNG CƯỜNG THẬT 1-1 ROÀI ^^ NHƯNG CŨNG KHÔNG SAO CÒN HƠN 3 ĐIỂM MÀ COI BỘ HIỆU SỐ CHÚNG TA HƠN
-
Trận này dc Ciro Ferrara dẫn nên Alex đá như thăng thiên , 3 bàn đều do alex ... Thanks Siena ...
Dc lên thứ 2 rồi ... Khửa khửa ... Hên pà kố
-
ghi bàn xong fải đá nhàn nhã như vậy,thời Ranieri ghi bàn xong vẫn tấn công như điên,ko thua ngược mới lạ
-
Đúng là không hổ danh người con ưu tú của Juve, Ferrara.
Ferrara đúng là rất hiểu những đồng đội cũ của mình khi ông để Alex đá vị trí sở trường: tiền đạo dạt trái nhưng bất ngờ đột nhập trung lộ. Chính điều này đã làm bất ngờ hàng thủ của Siena và nếu xuất sắc hơn Alex đã có nhiều bàn thắng hơn.
Hơn thế nữa, Camo vốn rất lạm dụng kĩ thuật nên thường xuyên để mất bóng dưới thời Ranieri thì trận hôm nay lại chủ yếu hỗ trợ phòng ngự nên anh đá rất đơn giản, vì thế không còn thấy những pha mất bóng vô duyên.
Nedved thì thường xuyên bó vào trung lộ đá như hộ công, hàng thủ chơi khá kín kẽ.
Thực sự mình rất thích nhìn thấy 1 Juve chơi chặt chẽ như vậy. Trước trận đấu, mình chỉ nghĩ Juve thắng 2-0 hoặc 1-0.
Vì giữ sạch lưới mới là phong cách của Juve chứ ko phải thắng đậm.
Mình thích Juve chơi chậm dãi, chắc chắn ở phần sân nhà khi đã dẫn bàn, nhưng bất ngờ có những pha phát động tấn công từ xa.
Trận này cũng cho thấy Marchisio đúng là tương lai của Juve khi anh ghi bàn và kiến tạo 1 đường chuyền xa tuyệt vời cho Alex nâng tỷ số 3-0.
Froza Ferrara
Mong rằng Ferrara sẽ tiếp tục ở lại Juve mùa tời, ko gì = 1 người của Juve dẫn dắt Juve.
-
Mình thích Juve chơi chậm dãi, chắc chắn ở phần sân nhà khi đã dẫn bàn, nhưng bất ngờ có những pha phát động tấn công từ xa.
=> UHM MÌNH CŨNG THÍCH THẾ ^^ AI ĐÃ THÍCH JUVE ĐỀU THÍCH CÁI PHONG CÁCH ĐÓ TẤN CÔNG GHI NHÌU BÀN THẮNG KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỀN THỐNG CỦA CHÚNG TA ... ĐÁ CHẮC CHẮN Ở SÂN NHÀ,SẮC SẢO TRONG TẤN CÔNG ... RU NGỦ ĐỐI PHƯƠNG RỒI BẤT NGỜ ĐÂM 1 DAO KẾT LIỂU MỚI LÀ PHONG CÁCH JUVE ^^
-
Lâu lắm rồi mới thấy Juve đá hay vậy, phòng ngự rất tốt hehe
-
Trận này dc Ciro Ferrara dẫn nên Alex đá như thăng thiên , 3 bàn đều do alex ... Thanks Siena ...
Dc lên thứ 2 rồi ... Khửa khửa ... Hên pà kố
thằng điên kia nói ai thằng điên ??? dùng từ vậy đó hả ??
-
Siena là sân sau của Juve các bác ạ, đừng có mừng quá như thế. Đợi tín hiệu từ mùa giải sau đi... Alex đá hay thế, có khi nào tập thể Juve với Alex đầu tầu quyết đẩy Rannieri đi không nhỉ
-
Đúng là thế thật. Cũng chẳng có gì mừng quá, nhưng Juve đã có những nét phong cách nào đó của mình. Chứ ko còn lạ lẫm như Juve-ranieri
-
Đúng như vậy Siena luôn là đàn em của Juve bảo gì chả nghe. Trận sau đá đấm thế nào mới chính xác được.
-
vì Seina là sân sau
vì các lão tướng như Alex, Camo, Nedved chỉ đá thời điểm
ẫn cần phải qua trận Lazio mới biết..
và cần thêm time nữa cho Ciro
-
1' Trận đấu bắt đầu!
13' Paolo De Ceglie (Juventus) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
18' 0:1 Goal! Alessandro Del Piero (Juventus) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành
21' Cristiano Zanetti (Juventus) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
25' Simone Vergassola (Siena) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
37' 0:2 Goal! Claudio Marchisio (Juventus) sút chân phải vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Alessandro Del Piero sau một pha đột phá
45'+1' Hiệp một kết thúc! Siena - 0:2 - Juventus
46' Hiệp hai bắt đầu! Siena - 0:2 - Juventus
51' Thay người bên phía đội Siena:Tiền đạo Antonio Zito vào thay Daniele Galloppa
63' Thay người bên phía đội Siena:Tiền đạo Abdel Kader Ghezzal vào thay Massimo Maccarone
68' Manuel Coppola (Siena) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu
70' Thay người bên phía đội Juventus:Tiền vệ Christian Poulsen vào thay Cristiano Zanetti
71' Thay người bên phía đội Siena:Hậu vệ Lorenzo Del Prete vào thay Luca Rossettini
81' Thay người bên phía đội Juventus:Hậu vệ Olof Mellberg vào thay Paolo De Ceglie
82' Thay người bên phía đội Juventus:Tiền đạo David Trezeguet vào thay Vincenzo Iaquinta
89' 0:3 Goal! Alessandro Del Piero (Juventus) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Claudio Marchisio
90'+4' Hiệp hai kết thúc! Siena - 0:3 - Juventus
Trận đấu kết thúc! Siena - 0:3 - Juventus
48.8% Tỷ lệ giữ bóng 51.2%
8 Sút bóng 14
2 Sút cầu môn 8
5 Sút ngoài cầu môn 1
1 Thủ môn cản phá 5
3 Phạt góc 4
12 Phạm lỗi 19
2 Việt vị 4
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
trận này Alex đá hay kinh . lâu lắm rối mới thấy
-
Một trận đấu tuyệt vời,ý nghĩa còn lớn hơn cả 1 trận thắng,Ciro mát tay phết nhỉ?...Forza Juve
-
nhưng có vấn đề này..
Sa thải Ran, đưa Ferrara lên là để chiều lòng các Juventini..
Và việc Fer cầm đội thành công ở 2 trận cuối..
Ngay sau đó lại thay HLV..
điều này chắc chắn khiến các Juventini còn nổi giận nhiều hơn nữa..
vậy nên.. có thể nói Ferrara đang có ưu thế rất lớn đê ở lại Juve trong mùa sau..
-
thằng điên kia nói ai thằng điên ??? dùng từ vậy đó hả ??
Kưng chửi nhầm người ta rồi đấy, đọc kĩ lại đi "thăng thiên" chứ k phải " thằng điên".
Trận này k được xem, rất mừng là Juve đã đá tốt hơn, nhưng 1 trận chưa nói lên tất cả, cứ chờ xem
-
... Alex đá hay thế, có khi nào tập thể Juve với Alex đầu tầu quyết đẩy Rannieri đi không nhỉ
Đọc phát biểu của Del, thấy mình phán đoán đúng, chỉ cần Alex, Cammo, Nedved ko đá thì Rannieri đi là đúng
-
Đọc phát biểu của Del, thấy mình phán đoán đúng, chỉ cần Alex, Cammo, Nedved ko đá thì Rannieri đi là đúng
Bởi vậy mùa này Juve như vậy là cũng wá tốt rồi, thực chất thế trận tấn công của Juve wá phụ thuộc vào Alex, Nedved và Camo. Amauri, Ianquinta chỉ đơn thuần là người dứt điểm mà thôi.
Mùa sau cần phải có 1 HLV giỏi và những con người tương xứng như thế để thế chỗ khi mất phong độ hoặc treo giày.
Tôi nghĩ Alex sẽ vẫn tỏa sáng 1 mùa nữa, Alex + Giovinco thay nhau tỏa sáng là ok.
-
wên mất Siena là sân sau , uhm có lẻ Juve đá thế để đẩy Ran đi --> vụ này vui nhờ .
Còn chuyện mừng cũng phải thôi . 2 tháng rồi mà với lại thắng mà k thủng lưới - đúng là song hỷ
-
tuần sau tiếp Lazio sân nhà, Juve tiếp tục thành công nào , để chia tay cái mùa giải u ám này
-
Juve vừe sa thải Ran.. và có chiến thắng.. tình hình 4rum sáng sủa thật..
-
Juve vừe sa thải Ran.. và có chiến thắng.. tình hình 4rum sáng sủa thật..
Bảo rùi mà, cứ thắng là xôm, thua là lanh tanh bành ngay. Mà được cái Ferrara cũng mát tay, lại có nhiều nét tương đồng với Lippi, có chất Juve nên các tifosi tươi phơi phới. Anh Alex cũng làm đôi nháy mừng bạn hiền, ngày nào cũng đánh cờ tướng cùng nhau
Nhưng chả nói được gì nhiều sau 1 trận đấu, lại là với Siena. Quan trọng còn phụ thuộc vào tham vọng và các hoạt động chuẩn bị cho mùa sau nữa. Năm nay chúng ta lại dính chưởng vì vụ Confederation Cup nữa, ít nhất có Chiellini, Gigi, Camo và Quinta. Thế nên ko chuẩn bị hẳn hoi là hụt hơi ngay.
-
cung ko sao.. cái cup nó chỉ gói gọn trong cuối tháng 6..
sau đó mới tập trung CLB.. đá giao hữu vài trận.. rùi dự Peace Cup.. là hết tháng 7..
mùa năm sau chắc giải cũng đá sớm hơn.. để tuyển Y còn dự WC..
-
tuần sau tiếp Lazio sân nhà, Juve tiếp tục thành công nào , để chia tay cái mùa giải u ám này
Phải giết chết SS thôi , hức nợ chồng chất với Lazio rùi , đòi ko đc nợ lần này thì chẳng còn dịp để đòi , 1 mùa giải gặp nó 3 lần mà chả lần nào đc cừi
4-1 cho Juve
-
Phải giết chết SS thôi , hức nợ chồng chất với Lazio rùi , đòi ko đc nợ lần này thì chẳng còn dịp để đòi , 1 mùa giải gặp nó 3 lần mà chả lần nào đc cừi
4-1 cho Juve
Chị An mơ hơi quá đà ... Làm gì tới 4-1 hả chị ??? 3-1 là nhiều nhất rồi , em nghiêng về ts 2-1 cho phe ta nhiều hơn ... Fio thắng Milan là coi như dc vị trí thứ 2 cho sướng ... danh hảo
-
Chị An mơ hơi quá đà ... Làm gì tới 4-1 hả chị ??? 3-1 là nhiều nhất rồi , em nghiêng về ts 2-1 cho phe ta nhiều hơn ... Fio thắng Milan là coi như dc vị trí thứ 2 cho sướng ... danh hảo
Chắc 2-2. Đừng đánh giá thấp Lazio. Xưa nay, Juve có làm mưa làm gió gì với Roma, nhưng cứ gặp Lazio là cóng. Vẫn còn nhớ hung thần Fiore, nay có Zarate thay thế. Lạc quan thì 1-0.
Mà thích Juve thắng ít mà giữ sạch lưới hơn là 3-2 hay 4-3. Ghét nhất lão Tinker là điều này
-
Lazio sẽ đem đoàn CDV đến chém
giết đấm đá tập dượt một chuyến cho hoàn thiện sau khi đã cho mấy bác người Anh đi về bằng cáng ^^ .
-
năm ngoái hình như trận tiếp Lazio ở Olimpico thắng 6-2 , năm nay đc 1 nửa cũng là đẹp 3-1
-
Hình như Juve vừa bị Lazio loại ở cup Italia Dù sao cũng hi vọng thắng Lazio (hoặc hòa rồi Milan thua Fiorentina) một thử thách khá lớn cho Ferrara :|, vì tinh thần căm ghét thèng Anh Ngọc, hơn Milan bằng mọi giá, Forza Juventus....
-
Hình như Juve vừa bị Lazio loại ở cup Italia Dù sao cũng hi vọng thắng Lazio (hoặc hòa rồi Milan thua Fiorentina) một thử thách khá lớn cho Ferrara :|, vì tinh thần căm ghét thèng Anh Ngọc, hơn Milan bằng mọi giá, Forza Juventus....
Chấp AN làm gì! Dạo này như con gà bị cắt tiết, viết như Chí phèo ấy
-
Hình như Juve vừa bị Lazio loại ở cup Italia Dù sao cũng hi vọng thắng Lazio (hoặc hòa rồi Milan thua Fiorentina) một thử thách khá lớn cho Ferrara :|, vì tinh thần căm ghét thèng Anh Ngọc, hơn Milan bằng mọi giá, Forza Juventus....
Chấp AN làm gì! Dạo này như con gà bị cắt tiết, viết như Chí phèo ấy
Tưởng chí phèo có biết chữ đâu . AN dạo này sang Ý nên tinh thần theo phong cách Ý người Việt khó hiểu
-
Thấy Barca vô địch mà thấy ham quá , phởn quá tuần này Juve hạ Lazio đi chắc chắn phải hạ 4-1 đê 4-1 đê
-
Thấy Barca vô địch mà thấy ham quá , phởn quá tuần này Juve hạ Lazio đi chắc chắn phải hạ 4-1 đê 4-1 đê
hehe. chỉ sợ không đủ khả năng thôi. thắng là được rồi, cần vị trí thứ nhì để năm sau phải có mục tiêu là vô địch
-
hehe. chỉ sợ không đủ khả năng thôi. thắng là được rồi, cần vị trí thứ nhì để năm sau phải có mục tiêu là vô địch
Nói ra thì hơi buồn , mong Juve thắng nhưng cũng mong Milan có 1 kết quả có lợi ...... chứ chú Fio hay Genoa mà đi C thì như .....
Trước tiên thắng đi đã , Fio chắc nó k để Milan yên đâu
-
Nói ra thì hơi buồn , mong Juve thắng nhưng cũng mong Milan có 1 kết quả có lợi ...... chứ chú Fio hay Genoa mà đi C thì như .....
Trước tiên thắng đi đã , Fio chắc nó k để Milan yên đâu
Phởn vừa thôi em, Lazio nó cắt tiết bây h
-
Phởn vừa thôi em, Lazio nó cắt tiết bây h
Hình như tuần trước nó vừa thua phải k ?????? Thịt nó lần như mùa trc' xem nào
-
trần này chắc hòa 1 - 1.. cầu trời..
-
trần này chắc hòa 1 - 1.. cầu trời..
cầu trời cái gì
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]cầu trời cái gì[/quote]
ổng bắt độ đó mà
Juve chơi như trận rồi là được giờ ko cần thiết phải win cần nhất là tâm trạng các cầu thủ . Làm trận cho hay rồi nghỉ ngơi lại sức là ổn . Đặt nặng vấn đề thắng thua làm j` khi mà C1 chắc suất rồi ? Vẫn thích cái huy chương bạc à ? Trận này thua mà đá hay đá đúng tinh thần Juve vẫn sướng hơn là đá ngu thắng rùa
-
ổng bắt độ đó mà
Juve chơi như trận rồi là được giờ ko cần thiết phải win cần nhất là tâm trạng các cầu thủ . Làm trận cho hay rồi nghỉ ngơi lại sức là ổn . Đặt nặng vấn đề thắng thua làm j` khi mà C1 chắc suất rồi ? Vẫn thích cái huy chương bạc à ? Trận này thua mà đá hay đá đúng tinh thần Juve vẫn sướng hơn là đá ngu thắng rùa
Đây tham lắm cơ , hả hê 1 trận rồi thì còn nốt trận có sao đâu ?? Mà có phải nằm ngoài khả năng đâu mà phải lo lắng ...sân nhà tư tưởng thoải mái . Lazio àh - cũng thường thôi há há còn cái vị trí 2 hay 3 thì cũng thể nhưng 2 thì nó đẹp hơn 1 tẹo
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đây tham lắm cơ , hả hê 1 trận rồi thì còn nốt trận có sao đâu ?? Mà có phải nằm ngoài khả năng đâu mà phải lo lắng ...sân nhà tư tưởng thoải mái . Lazio àh - cũng thường thôi há há còn cái vị trí 2 hay 3 thì cũng thể nhưng 2 thì nó đẹp hơn 1 tẹo [/quote]
hơ hơ hơ đúng là ....
trận trước Alex với Iaquita đá rồi nedved đá rồi . Trận này cho mấy em trẻ ra sân chơi j` mà cứ khư khư phải thắng thế T_T . Thắng là tung đội hình mạnh nhất => trận cuối rồi mà ko cho Gio cơ hội à ^^! An mà làm HLV Juve thì chắc Gio ko có cửa chơi bóng quá
-
Dude win ít nhất 2 trái... 2-0 cho Dude.... hehe
-
24 năm (http://www.badamgia.com/?p=3063), 36 mạng người và những ký ức kinh hoàng.
Juve phải thắng để tri ân
-
24 năm (http://www.badamgia.com/?p=3063), 36 mạng người và những ký ức kinh hoàng.
Juve phải thắng để tri ân
ý anh nói là Thảm Hoạ Heysel năm 1985 phải ko ạ ?
trận này Juve phải cố gắng thắng cho bằng được
Mà trận này đài nào chiếu vậy mọi người ?
-
ý anh nói là Thảm Hoạ Heysel năm 1985 phải ko ạ ?
trận này Juve phải cố gắng thắng cho bằng được
Mà trận này đài nào chiếu vậy mọi người ?
Uhm, 24 năm rồi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2009%2F05%2F270352137_de59ad9393.jpg&hash=812b1dd717049a0f60e1c1a0d9548384db9ae916)
Rocco Acerra (29)
Bruno Balli (50)
Alfons Bos
Giancarlo Bruschera (34)
Andrea Casula (11)
Giovanni Casula (44)
Nino Cerrullo (24)
Willy Chielens
Giuseppina Conti (17)
Dirk Daenecky
Dionisio Fabbro (51)
Jaques François
Eugenio Gagliano (35)
Francesco Galli (25)
Giancarlo Gonnelli (20)
Alberto Guarini (21)
Giovacchino Landini (50)
Roberto Lorentini (31)
Barbara Lusci (58)
Franco Martelli (46)
Loris Messore (28)
Gianni Mastrolaco (20)
Sergio Bastino Mazzino (38)
Luciano Rocco Papaluca (38)
Luigi Pidone (31)
Benito Pistolato (50)
Patrick Radcliffe
Domenico Ragazzi (44)
Antonio Ragnanese (29)
Claude Robert
Mario Ronchi (43)
Domenico Russo (28)
Tarcisio Salvi (49)
Gianfranco Sarto (47)
Amedeo Giuseppe Spolaore (55)
Mario Spanu (41)
Tarcisio Venturin (23)
Jean Michel Walla
Claudio Zavaroni (28)
Chắc kiểu gì trên bet365 chả có. Hoặc canh trên myp2p
-
Được 1 trận trước cái trận này Juve chấp sâu thế, có nên theo không nhỉ
-
theo Juve đê , 1 trái trái rưỡi , thiên thời địa lợi nhơn hòa
-
Được 1 trận trước cái trận này Juve chấp sâu thế, có nên theo không nhỉ
Uhm, vì Lazio hết mục tiêu rồi. UEFA đã xong, bọn nó chuẩn bị đi nghỉ hè hết rìo, tâm trí đâu mà đá đấm
Juve khí thế đang lên, lại sân nhà, chưa chắc vị trí thứ 2.
Nên chấp hơi sâu thật
-
Được 1 trận trước cái trận này Juve chấp sâu thế, có nên theo không nhỉ
đừng theo.. trận này hòa 1 - 1.. tớ mùa độ rùi..
-
Goal.com dự đoán trận này Juve thắng 4 - 0 có quá tự tin k nhỉ
-
Trận hnay chia tay Neddy, mà phải xem qua mang thì chán quá.. cầu trời..
-
Trận hnay chia tay Neddy, mà phải xem qua mang thì chán quá.. cầu trời..
............. Juve cố lên tiêu diệt Lazio của Ned đi
-
Lên trang http://livetv.ru (http://livetv.ru) download cái SopCast về xem, không phải nghe các bố BLV của VN.
Năm sau Italia có 2 suất vào thẳng CL thôi phải không anh em? Vị trí thứ 3, 4 sẽ phải đấu loại?
-
Lên trang http://livetv.ru (http://livetv.ru) download cái SopCast về xem, không phải nghe các bố BLV của VN.
Năm sau Italia có 2 suất vào thẳng CL thôi phải không anh em? Vị trí thứ 3, 4 sẽ phải đấu loại?
3 suắt thẳng..
Juve chắc suất vào thẳng rồi.. kể cả có thua..
xem mạng chất lượng hình ảnh còi.. xem xong mỗi trận.. toét hết mắt..
............. Juve cố lên tiêu diệt Lazio của Ned đi
trận này hòa là đẹp.. tỉ số 1 - 1 ..
-
hi vọng trân chia tay Nedved sẽ có một bàn thắng. Mình rất tin vào một trận thắng đậm của Juve. 4 - 0 hoặc nhiều hơn thế. Thật là buồn khi phải chia tay Nedved dù rằng mình đã biết điều này sẽ đến. Cảm ơn anh vì tất cả
-
Làm cái kèo và cái tỉ số cho chắc. Ăn đậm luôn, khửa khửa!
-
2 nho rồi. Lại là Iaquinta. Nedved kiến tạo bàn thứ 2. Rất ý nghĩa!
-
2-0 rồi. Iaquinta làm 2 nháy chia tay Pavel. chắc định làm 3 nháy
-
2 nho rồi. Lại là Iaquinta. Nedved kiến tạo bàn thứ 2. Rất ý nghĩa!
Nhìn Nedved đá vẫn ngon lắm. Kiếm CLB nào nhỏ nhỏ xinh xinh làm đôi mùa dưỡng già còn hơn ở lại đá trận nào hưởng lương trận đấy như Secco đề nghị!
Lướt thôi
-
2-0 rồi... Thanks Iaquinta!
-
FT 2-0: Iaquinta đã có quà chia tay Pavel
-
Nhìn cảnh nedved chia tay với đồng đội ngay trong trận đấu xúc động wá ... chúc anh luôn thành công trong cuộc sống !
-
ôi Nedved....... bái bai
-
Thanks Neddy
-
vẫn hy vọng Nedved ký thêm hợp đồng 1 năm nữa.. đá dư bị..
-
chia tay lúc này là chuẩn rồi, đá thêm lại bị chửi như Alex
-
chia tay lúc này là chuẩn rồi, đá thêm lại bị chửi như Alex
Đúng. Vẫn tiếc nhưng ko hy vọng Neddy lại giống Maldini. Lúc hết tình hết nghĩa, bạc bẽo khó tả
-
Đúng. Vẫn tiếc nhưng ko hy vọng Neddy lại giống Maldini. Lúc hết tình hết nghĩa, bạc bẽo khó tả
Cũng không hắn thế, em nghĩ là Maldini vẫn đáng được tôn trọng, dù những gì anh làm cho AC trong những mùa giải gần đây là phá hoại nhiều hơn. Yêu quá đôi khi cũng khổ mà.
Neddy là người biết nhìn xa, anh đi lúc này là hợp lí rồi...
-
Em cũng nghĩ đây là thời điểm hợp lý để Neddy chia tay Lão Bà. Chỉ tiếc cho anh là chưa có được danh hiệu Champion League trong sự nghiệp .
Ghét thằng Milan năm 2003 quá đi: thắng Juve khi thiếu Nedved trong trận chung kết
Em còn nhớ rõ hình ảnh mà Pavel gục xuống và bật khóc khi nhận thẻ vàng trên sân Delle Alpi trong trận bán kết lượt về với Real năm đó (2 thẻ vàng trong 2 trận bán kết = vắng mặt trong trận chung kết)
Đó là một trong những hình ảnh mà em nhớ nhất về Neddy - huyền thoại của Juve
-
Hôm rồi đi đá bóng hok xem đc mãi tối qua mới xem lại thấy lúc Nedved thay ra sân các cầu thủ đến ôm anh lần cuối thấy cảm động ghê ^^
-
kết thúc rùi nhỉ..