Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Juventini on May 18, 2009, 10:43 PM
-
Trên Web chính thức của CLB đã thông báo, Ranieri bị sa thải và người tạm thời lên thay là Ferrara.
Như vậy điều gì đến cũng đã đến. Chỉ có điều nó đến quá muộn và như là 1 việc làm nhằm chấn an các cổ động viên hơn là cứu vãn tình hình, vị trí của Juve trên bảng xếp hạng.
Thực sự mình ko vui vì tin này, vì nó đến quá muộn và mình nghĩ chẳng giải quyết được gì khi sa thải Ranieri lúc này.
BLD sa thải Ranieri thực ra là 1 chiêu bài nhằm cố cứu lấy cái ghế của chính mình hơn là cứu Juve.
Chỉ hi vọng Ferrara làm tốt 2 trận cuối để ko bị mất vị trí thứ 3.
PS: cũng có thông tin chính thức Gasperini chính thức gia hạn hợp đồng với Genoa, như vậy 1 ứng cử viên cho chiếc ghế HLV mùa tới của Juve đã 1 loại bỏ. Như vậy khả năng HLV mùa tới của Juve là Spalleti tăng lên rõ rệt, tuy nhiên cũng ko loại trừ khả năng Conte sẽ dẫn dắt Juve (nhưng chắc chỉ khoảng 10% cơ hội)
-
Cũng có tin Roma và Juve chuẩn bị đổi HLV. Nếu thế thì khổ thân Roma, vớ phải một ông thiếu ý chí. Nhưng nếu Roma chỉ định về thứ 3 thì Ranieri cũng không tồi đâu, .
-
Một hành động đáp ứng được sự búc xúc của các Juventini.
-
cuối cùng cũng đợi được đến lúc này .
Ferrara dẫn dắt tạm thời mà chỉ 2 trận tiếc nhỉ
-
Cũng được coi là 1 tin mừng, hi vọng Ferrara "cầm" được đội bóng
-
Tạm biệt Ran- Vậy là kỉ nguyên mới của Juve đã bắt đầu.
-
Thật là một sai lầm lớn, thành công cũng phải có thời gian chứ! Ran rất giỏi trong việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng.
-
Cũng có tin Roma và Juve chuẩn bị đổi HLV. Nếu thế thì khổ thân Roma, vớ phải một ông thiếu ý chí. Nhưng nếu Roma chỉ định về thứ 3 thì Ranieri cũng không tồi đâu, .
lâu lắm rồi chúng ta mới chém tướng ăn mừng thôi anh em
tội cho đội nào vớ phải lão ấy ....
-
Thật là một sai lầm lớn, thành công cũng phải có thời gian chứ! Ran rất giỏi trong việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng.
Chính xác, nhưng mà Ranieri lại ko đủ giỏi để đưa 1 đội bóng lên ngôi vô địch .
-
anh đã làm gì sai chứ
sao mấy chú ko trách mấy thằng sếp của anh đấy? anh chỉ là con tốt thôi mà
Anh biết đi về đâu đây
-
Chia bùn với bác Ran... hy vọng bác tìm được CLB thích hợp để tiếp tục với sở trường trụ hạng....
-
Chính xác, nhưng mà Ranieri lại ko đủ giỏi để đưa 1 đội bóng lên ngôi vô địch .
Vô địch đâu thể như mì ăn liền, xem Inter họ đầu tư bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền, bây giờ mới có được thành công, Juve đầu tư ít mà lại đòi kết quả ngay thì làm gì có! ai làm HLV Juve cũng sẽ có kết quả như vậy thôi.
-
Thật là một sai lầm lớn, thành công cũng phải có thời gian chứ! Ran rất giỏi trong việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng.
Ranieri phát hiện đc tài năng nào nhỉ, Giovinco àh, mọi người trên JFC đã biết Gio từ trước khi Ran đến Juve, còn bồi dưỡng tài năng à, xem cách ông ta sử dụng Gio thế nào, còn Molinaro, Marchionni đá đầu đất như vậy thì thường xuyên sử dụng.
Ranieri thay ng cực noob luôn
. Nhiều trận coi ức chế cực kỳ.
Mình k trách Ranieri về khoản dùng Del với Nedved vì dù sao ông ta cũng hiền.
Thời gian là 2 năm chưa đủ àh bạn, mà cứ đà này thì vài năm nữa Juve thành Siena ấy chứ. Mình cá là Ferrara hay Conte đều có thể làm tốt hơn Ran ở hiện tại.
Bye Ranieri, never again.
-
anh đã làm gì sai chứ
sao mấy chú ko trách mấy thằng sếp của anh đấy? anh chỉ là con tốt thôi mà
Anh biết đi về đâu đây
Anh già rồi, để em lên thay, chứ để anh tiếp tục thì hỏng hết cầu thủ
-
Anh già rồi, để em lên thay, chứ để anh tiếp tục thì hỏng hết cầu thủ
Các chú chia chác nhau xong, nhớ lại quả cho anh nhé. Anh kỳ vọng vào chú đấy, Ciro!
-
Tạm biệt Ranieri nhé. Nếu chưa có bến đỗ mới thì gợi ý cho bác là T&T HN đang cần HLV giúp trụ hạng đấy
-
Đêm nay cầm cờ Juve chạy xe ra ngoài đường ăn mừng đê
Tạm biệt Ranieri nhé. Nếu chưa có bến đỗ mới thì gợi ý cho bác là T&T HN đang cần HLV giúp trụ hạng đấy
a thấy về HP cũng đc đấy, kiểu gì cũng Top 3
-
Đêm nay cầm cờ Juve chạy xe ra ngoài đường ăn mừng đê
a thấy về HP cũng đc đấy, kiểu gì cũng Top 3
Bác cứ bậy nào. Ranieri chỉ có thể thích hợp Top4 nên sao về HP với mục tiêu Top3 được
-
Tạm biệt Ran, cám ơn vì những đóng góp của ông cho CLB... Với 1 đội hình như vậy mà mơ đến vô địch này kia thì đúng là xa vời... Chúc ông may mắn
-
Anh già rồi, để em lên thay, chứ để anh tiếp tục thì hỏng hết cầu thủ
Chú đừng có ở đó mà mừng, chú cũng chỉ là vật thay thế anh thôi
Các chú chia chác nhau xong, nhớ lại quả cho anh nhé. Anh kỳ vọng vào chú đấy, Ciro!
anh làm gì sai mà chú đối xử với anh như vậy ? cái gì chú kêu làm anh cũng làm đầy đủ rồi ... chú khá lắm nhơ cái mặt chú nhé
-
Ai reg nick Secco, Gigli vô đây cho đủ bộ đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê.
-
Chú đừng có ở đó mà mừng, chú cũng chỉ là vật thay thế anh thôi
anh làm gì sai mà chú đối xử với anh như vậy ? cái gì chú kêu làm anh cũng làm đầy đủ rồi ... chú khá lắm nhơ cái mặt chú nhé
này nhá anh hơi bị sai đấy Rai, kêu a làm j a cũng làm mà bảo từ chức từ đầu mùa mà ko chịu để bây h bị đuổi còn khóc than j, biến lẹ cho mọi người đc nhờ.
Lảng vảng ở đây ăn củ đậu bay lại hỏi sao ác
hehhhehehehhehe
-
Thật ra chúng ta phải cám ơn Rani về tất cả những gì ông đã làm cho Juve. Nhờ có ông ta mà Gigi ở lại, Juve có 1 mùa bóng tương đối ấn tượng năm ngoái.
Nhưng ở Juve chỉ tốt vẫn chưa đủ Rani ạ. Bởi nơi đây vị trí thứ nhì đã là 1 thất bại. Thanks anyway & Good luck
-
Đội hình vô địch vài năm trước:
Buffon
Zebina - Thuram - Cannavaro - Zambrotta
Camoranesi - Emerson - Viera - Nedved
Del Piero - Ibrahimovic (Trezeguet)
Đội hình mạnh nhất năm nay:
Buffon
Grygera - Legrottalie - Chiellini - Molinaro
Camoranesi - Marchisio - Sissoko - Nedved
Del Piero - Amauri (Trezeguet)
Đội hình (mạnh nhất) năm nay so với đội hình vô địch gần nhất trên đã thấy khoảng cách xa vời vợi. Thực sự với đội hình 08-09 này thì chỉ có Buffon, Chiellini có thể xem là cầu thủ "lớn", những người năm nay (Legrot, Molinaro, Marchisio, Sisoko, Amauri) không thể so sánh với thời trước (Thuram, Zambro, Emer, Viera, Ibra). Ngoài ra, với việc Camo, Trez, Sisso và cả Buffon chấn thương thời gian dài trong mùa giải năm nay, khiến cho đội hình năm nay vừa thiếu lại vừa yếu. Rani có là thánh cũng không thể đưa đội quân này vô địch được.
Chia buồn cho Ran, cho cái dớp "thợ hàn" của ông (nên đi đến đâu cũng có chấn thương hàng loạt để ông "hàn" đội hình)
-
JTF nói đúng... Ran đã làm tất cả những gì có thể. Và nếu ko có đầu tư cho năm sau thì Ferrara hay Conte cũng sẽ bị như mấy người nói như bây giờ thôi. Thật khó chịu với kiểu ăn nói như vậy .
-
Mùa bóng đã qua. Thành công lớn nhất trong 2 năm vừa rồi thị truờng chuyển nhuợng theo tôi là mua được Diego . Để thành công được thì phải cần sự ổn định và bộ khung vững chắc trong đội hình. Juve ta thất bại vì ko đạt được điều đó. Đội hình phải có thêm chiều sâu . Juve ta đá ko ổn định, 1 mùa bóng khủng hoảng phong độ 3-4 lần thì thất bại là đúng. Cũng phải hiểu cho Rani vì lực bất tòng tâm. Chúng ta cũng phải xây dựng lại hàng phòng ngự nữa. Hậu vệ bây h đá như con gà, bắt việt vị thì toàn lỗi. Chống bóng bổng thì kém. Đặc biệt là hậu vệ cánh bây h tấn công lẫn phòng ngự kém quá, trình độ trung bình thà được 1 mặt còn đỡ hơn. Tiền đạo ta bây h tốc độ bứt phá kém quá. Xem trận Atalanta vừa rồi thấy toàn phang bóng bổng vào. Bó tay. Hy vọng mùa sau ta có Zidane mới thì tình hình sẽ khác. Spaletti cũng chỉ là lựa chọn tốt ở Giải quốc nội thôi còn khả năng cầm quân ở C1 thì là nói chung là kém. Có lẽ chúng ta nên tính đến giải pháp đá tốt ở trong nuớc đã rồi hãy nghĩ đến châu âu.
-
Thay Raineri đúng là giảm bớt dc sự giận dữ của các Juventini , nhưng mà nhìn đội hình Juve đi, ai đến cũng vậy thôi . Với tình hình lực lượng như vây Inter còn vô địch vài năm nữa . Còn vụ Diego nghe nói chẩn bị đổ bể rồi , tương lai Juve còn ảm đạm lắm.
-
Thay Raineri đúng là giảm bớt dc sự giận dữ của các Juventini , nhưng mà nhìn đội hình Juve đi, ai đến cũng vậy thôi . Với tình hình lực lượng như vây Inter còn vô địch vài năm nữa . Còn vụ Diego nghe nói chẩn bị đổ bể rồi , tương lai Juve còn ảm đạm lắm.
He he! Đổ bể đâu mà đổ bể. Toàn nghe tin bậy ko ah?
Chưa hoàn toàn hoàn tất khác với đổ bể nhé
-
He he! Đổ bể đâu mà đổ bể. Toàn nghe tin bậy ko ah?
Chưa hoàn toàn hoàn tất khác với đổ bể nhé
Uh thì chưa phải là đổ bể , còn khúc mắc 4 tr dành cho cha của Diego nữa , cứ lằng nhằng kiểu này mấy ông Juve tự ái ko mua nữa mà thằng Werder cũng ko thèm bán. Nghe noi bayern sẵn sàng trả giá cao hơn nhiều . Đến tháng 6 ma nghe tin Diego gia nhập Bayern để xem mấy ông lãnh đạo nói gi, lúc đó chắc có nhiều chuện vui để xem lằm.
-
Nghe giống vụ Vaart với Alonso năm ngoái thế, mà cũng có thấy mấy ông lãnh đạo nói gì đâu àm chờ vui mới không vui, kiêm đại 1 cậu "Poulsen 2" về là được mà
-
JTF nói đúng... Ran đã làm tất cả những gì có thể. Và nếu ko có đầu tư cho năm sau thì Ferrara hay Conte cũng sẽ bị như mấy người nói như bây giờ thôi. Thật khó chịu với kiểu ăn nói như vậy .
Anh ko đồng ý. Nên nhớ Ran cùng BHL chọn người để bổ xung trước mùa giải. Những bản hợp đồng tốn tiền nhưng không đem lại hiệu quả lại lỗi từ BLD tới Ran. Hơn nữa, đội hình Juve có thể nói chỉ kém hơn Inter, vậy tại sao khi thi đấu với các đội bóng nhỏ vẫn thua và mất điểm. Mùa trước đâu có ai trách Ran đâu, thậm trí còn khen ngợi ông ấy nữa, nhưng mùa này thì sao?
-
Anh ko đồng ý. Nên nhớ Ran cùng BHL chọn người để bổ xung trước mùa giải. Những bản hợp đồng tốn tiền nhưng không đem lại hiệu quả lại lỗi từ BLD tới Ran. Hơn nữa, đội hình Juve có thể nói chỉ kém hơn Inter, vậy tại sao khi thi đấu với các đội bóng nhỏ vẫn thua và mất điểm. Mùa trước đâu có ai trách Ran đâu, thậm trí còn khen ngợi ông ấy nữa, nhưng mùa này thì sao?
Cái mà Rani thiếu chính là về tư duy chiến thuật hơi bảo thủ. Tính ăn chắc nhưng ko mặc bền. Đầy trận ko hiểu sao Rani hét quân dồn lên tấn công như bọn điên rồi dính đòn phản công. Hàng thủ già mà chơi bẫy việt vị thì chết là đáng. Xem trận Atalanta, dính 2 quả bẫy việt vị chết và chỉ có Gigi và xà ngang mới cứu nổi.
Tất nhiên là lỗi hoàn toàn ko ở Rani, nhưng người làm tướng, có quyền thì phải có trách nhiệm. Ko biết sử dụng quyền cũng là 1 cái tội.
-
Ran đã xong ... Giờ tính tiếp tới BLD , theo em đầu tiên là trảm mất Secco và Gigli ... Ôg Gigli này làm Chủ tịch quá í ẹ
-
Tôi biết rằng sớm muộn cũng sẽ có kết cục này. Khi nhận tin phải ra đi, tôi cảm thấy hết sức nhẹ nhàng bởi thời gian qua, tôi đã làm tròn bổn phận được giao (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/19090584346/)
-
Cái mà Rani thiếu chính là về tư duy chiến thuật hơi bảo thủ. Tính ăn chắc nhưng ko mặc bền. Đầy trận ko hiểu sao Rani hét quân dồn lên tấn công như bọn điên rồi dính đòn phản công. Hàng thủ già mà chơi bẫy việt vị thì chết là đáng. Xem trận Atalanta, dính 2 quả bẫy việt vị chết và chỉ có Gigi và xà ngang mới cứu nổi.
Tất nhiên là lỗi hoàn toàn ko ở Rani, nhưng người làm tướng, có quyền thì phải có trách nhiệm. Ko biết sử dụng quyền cũng là 1 cái tội.
Người ta nói bẫy việt vị là con dao 2 lưỡi... nhưng nếu biết sử dụng 1 cách hợp lý thì nó ko bao giờ là con dao 2 lưỡi cả... Milan & Juve cách đây vài năm có 1 hàng thủ vững chắc vẫn thường sử dụng bẫy việt vị nhưng hầu như ko khi nào có tác dụng ngược... vì đa phần là bắt việt vị gần thủ môn & khoảng cách bắt việt vị với cầu thủ đối phương là rất nhỏ nên cho dù đối phương có lỡ phá được bẫy việt vị thì hậu vệ vẫn khống chế được tình huống đó & khi bắt việt vị thì hậu vệ vẫn di chuyển cùng hướng với cầu thủ đối phương (cho đối phương chạy trước 1 chút) nên có lỡ bắt việt vị ko được thì vẫn di chuyển để theo kèm được... Còn đằng này Ranieri cho bẫy việt vị rất cao gần nữa sân mà còn theo kiểu hậu vệ dâng lên bắt việt vị nên lỡ ko việt vị thì hâu vệ cũng ko theo đối phương được vì dâng lên thì ngược hướng với đà chạy xuống của đối phương mà trước mặt lại là 1 khoảng trống rất lớn đủ thời gian để đối phương chỉnh bóng dứt điểm...