Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN TRUNG => Topic started by: Pavelvnr on October 22, 2005, 12:51 PM
-
Phù cuối cùng thì 10h sáng nay cũng có mặt ở HN sau 700Km ngồi tàu từ ĐN . Ê ẩm hết cả người nhưng được cái vui vì gặp được khá nhiều mem JFC ở Đà Nẵng
Một cuộc hội ngộ bất ngờ mà chẳng ai đoán ra trước rằng nó vui vẻ đến thế. Lần đầu tiên gặp những Vit, Emsapyeu, Vizbup,... nhưng có một cảm giác rất gần gũi như bạn bè lâu ngày mới gặp nhau (không gần gũi mới lạ )
Tuy thời gian không nhiều nhưng quả thực là rất ấn tượng khi 4 người ngồi bên bờ sông Hàn hóng gió và... chờ bánh của DQ gửi từ SG đến. Nhưng vì chờ mãi không có nên cả đội đã qua cửa tiệm bánh Pizza chiến trước
Đêm sông Hàn không có cái lạnh run run như ở HN nhưng lại có những cơn gió heo hút đầu mùa, đèn phố chỗ sáng chỗ tối . Chỉ có tiếng cười thì không lúc nào tắt,...
Có một bí mật nho nhỏ, Pavel đã cùng Emsapyeu lang thang suốt một đêm ở trong thành phố. Vắng vẻ, yên tĩnh hơn HN rất nhiều là ĐN sau 10h đêm. Ngoài đường chẳng thấy bóng dáng một ai trừ tiếng sóng biển rì rào... Nhưng đếm đó, ĐN không ngủ
Đến thì nhanh và trở về cũng vội vã, Pavel chỉ lưu lại được ở ĐN 1 ngày và 1 đêm nhưng phải cảm ơn tất cả các bạn ở ĐN vì các bạn thật tuyệt vời. Hi vọng một ngày gần nhất lại được tụ tập cùng JFC Đà Nẵng!
Chiều nay đón Pintu ở HN để tiếp tục chiến đấu với JFC HN
-
Phù cuối cùng thì 10h sáng nay cũng có mặt ở HN sau 700Km ngồi tàu từ ĐN . Ê ẩm hết cả người nhưng được cái vui vì gặp được khá nhiều mem JFC ở Đà Nẵng
Một cuộc hội ngộ bất ngờ mà chẳng ai đoán ra trước rằng nó vui vẻ đến thế. Lần đầu tiên gặp những Vit, Emsapyeu, Vizbup,... nhưng có một cảm giác rất gần gũi như bạn bè lâu ngày mới gặp nhau (không gần gũi mới lạ )
Tuy thời gian không nhiều nhưng quả thực là rất ấn tượng khi 4 người ngồi bên bờ sông Hàn hóng gió và... chờ bánh của DQ gửi từ SG đến. Nhưng vì chờ mãi không có nên cả đội đã qua cửa tiệm bánh Pizza chiến trước
Đêm sông Hàn không có cái lạnh run run như ở HN nhưng lại có những cơn gió heo hút đầu mùa, đèn phố chỗ sáng chỗ tối . Chỉ có tiếng cười thì không lúc nào tắt,...
Có một bí mật nho nhỏ, Pavel đã cùng Emsapyeu lang thang suốt một đêm ở trong thành phố. Vắng vẻ, yên tĩnh hơn HN rất nhiều là ĐN sau 10h đêm. Ngoài đường chẳng thấy bóng dáng một ai trừ tiếng sóng biển rì rào... Nhưng đếm đó, ĐN không ngủ
Đến thì nhanh và trở về cũng vội vã, Pavel chỉ lưu lại được ở ĐN 1 ngày và 1 đêm nhưng phải cảm ơn tất cả các bạn ở ĐN vì các bạn thật tuyệt vời. Hi vọng một ngày gần nhất lại được tụ tập cùng JFC Đà Nẵng!
Chiều nay đón Pintu ở HN để tiếp tục chiến đấu với JFC HN
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15130[/snapback][/div]
anh ở đầu sông em cuối sông, hai đứa chạy về đn cùng tắm sông đi lai kiểu này chết xiền papa...hôm wa mà cứ tưởng là lâu lắm gòi...
-
Ái chà...chà...được ra đến Đn cơ đấy ! Sướng quá rồi còn gì....Mãi mê đang chờ tường thuật tiếp thêm về không khí ĐN từ lúc 22h đến 2h sáng, xem thế nào ?
Đã bảo Đn đêm ấy không ngủ mà...
-
Ái chà...chà...được ra đến Đn cơ đấy ! Sướng quá rồi còn gì....Mãi mê đang chờ tường thuật tiếp thêm về không khí ĐN từ lúc 22h đến 2h sáng, xem thế nào ?
Đã bảo Đn đêm ấy không ngủ mà...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15142[/snapback][/div]
Em trai tò mò chiện người lớn làm gì nhỉ? Đn không ngủ vì 2 người không ngủ..xui xẻo thay...mún nghe tường thuật hỏi Pavel á, chị hông bít gì hết à
-
Hay miền Trung cũng làm 1 phát off chúc mừng sn website nhỉ, 3 miền lúc đó sẽ liên lạc với nhau qua mobile và chúc mừng...
Anh em miền Trung nghĩ sao???
-
Phù cuối cùng thì 10h sáng nay cũng có mặt ở HN sau 700Km ngồi tàu từ ĐN . Ê ẩm hết cả người nhưng được cái vui vì gặp được khá nhiều mem JFC ở Đà Nẵng
Một cuộc hội ngộ bất ngờ mà chẳng ai đoán ra trước rằng nó vui vẻ đến thế. Lần đầu tiên gặp những Vit, Emsapyeu, Vizbup,... nhưng có một cảm giác rất gần gũi như bạn bè lâu ngày mới gặp nhau (không gần gũi mới lạ )
Tuy thời gian không nhiều nhưng quả thực là rất ấn tượng khi 4 người ngồi bên bờ sông Hàn hóng gió và... chờ bánh của DQ gửi từ SG đến.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15130[/snapback][/div]
Hic, lâu rùi không vào JFC, tự nhiên thấy cái này --->
Vit nào nè trời. Ông pavel vào lúc nào mà tui không biết cà. Lại còn nói gặp Vit nữa chứ , gặp lúc nào nè trời (tui nghi lắm, chắc là 2 bé emsapyeu và vitbup bày trò gì nè ). Con bé emsapyeu đâu rùi nè, ra đây giải thích cái coi.
Hôm sinh nhật JFC có nghe con bé emsapyeu nói, nhưng khổ nổi dạo này bận quá, công việc lại lu bù, lại phải kiếm nhà ra sống riêng, rồi phải.....nên chả thế nào tham gia được. Đành hẹn dịp khác vậy!Để khi nào thu xếp ổn thỏa, có dịp sẽ ra Hà Nội thăm một chuyến (kết hợp một vài việc luôn).
-
Hic, lâu rùi không vào JFC, tự nhiên thấy cái này --->
Vit nào nè trời. Ông pavel vào lúc nào mà tui không biết cà. Lại còn nói gặp Vit nữa chứ , gặp lúc nào nè trời (tui nghi lắm, chắc là 2 bé emsapyeu và vitbup bày trò gì nè ). Con bé emsapyeu đâu rùi nè, ra đây giải thích cái coi.
Hôm sinh nhật JFC có nghe con bé emsapyeu nói, nhưng khổ nổi dạo này bận quá, công việc lại lu bù, lại phải kiếm nhà ra sống riêng, rồi phải.....nên chả thế nào tham gia được. Đành hẹn dịp khác vậy!Để khi nào thu xếp ổn thỏa, có dịp sẽ ra Hà Nội thăm một chuyến (kết hợp một vài việc luôn).
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15975[/snapback][/div]
Ô sorry nhầm, Vitbup chứ không phải Vit, híc, ĐN nhiều vit quá
Hôm đó định kêu lão đi, nhưng tưởng lão về Huế nghỉ mấy ngày nên thôi Hi vọng một ngày gặp cậu!
@ Alt - F4: Bí mật nho nhỏ thì thế thôi, rõ rành ra hoá bí mật quá lớn
-
Ô sorry nhầm, Vitbup chứ không phải Vit, híc, ĐN nhiều vit quá
Hôm đó định kêu lão đi, nhưng tưởng lão về Huế nghỉ mấy ngày nên thôi Hi vọng một ngày gặp cậu!
@ Alt - F4: Bí mật nho nhỏ thì thế thôi, rõ rành ra hoá bí mật quá lớn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16090[/snapback][/div]
Tại sao lại thế, tại sao vào Đn mà không rủ Taiunhau bọn nó đánh wả lẻ kìa
-
Một buổi sáng đầy sương...tayeunhau đang lo lắng hôm nay không nắng cho món dưa món của mình.. 8h hơn mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên..Nào đi off thôi. Được con bé emsapyeu giao nhiệm vụ đi đón Vizz ( vì phải đi họp phụ huynh cho em nó ), tayeunhau không dám chậm trễ liền ghé nhà Vizz với bó hoa xinh xắn. Vizz hôm nay đáng yêu quá, 22 tuổi rồi còn gì. Cô nàng đang trong kì thi, dẹp qua mọi lo lắng cười tươi như hoa~~> nhân vật chính có khác
9h kém 15..quán cafe Thư Viên đông ghê..lâu quá rồi không đi thấy lạ lắm, mà sao chưa thấy All4you đợi như lời con bé emsapyeu ??? Vizz và tayeunhau vào quán , thì ra cu cậu đã ngồi đợi mấy bà chị từ trước ( em út ngoan ghê cơ) .Phút đầu làm quen thật nhanh chỉ còn tiếng cười tiếng kể chuyện sôi nổi. All4you tâm sự chỉ mong JFC miền Trung được có sub riêng, quan tâm về tình hình JFC. Cũng may là có con bé Emsapyeu nếu không chẳng biết gì về kế hoạch này. Hy vọng trong tương lai không xa, những lần gặp nhau thế này sẽ còn nhiều nhiều thành viên hơn.
Một buổi sáng đáng nhớ với những người bạn JFC, những đứa em thân quen..Lần đi off sắp tới chắc chắn sẽ hoành tráng và hội tụ đủ anh tài JFC Huế và Đà Nẵng như lời Emsapyeu.
ps: thế thôi nhé, nhường lời cho cậu út .
-
Một buổi sáng đầy sương...tayeunhau đang lo lắng hôm nay không nắng cho món dưa món của mình.. 8h hơn mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên..Nào đi off thôi. Được con bé emsapyeu giao nhiệm vụ đi đón Vizz ( vì phải đi họp phụ huynh cho em nó ), tayeunhau không dám chậm trễ liền ghé nhà Vizz với bó hoa xinh xắn. Vizz hôm nay đáng yêu quá, 22 tuổi rồi còn gì. Cô nàng đang trong kì thi, dẹp qua mọi lo lắng cười tươi như hoa~~> nhân vật chính có khác
9h kém 15..quán cafe Thư Viên đông ghê..lâu quá rồi không đi thấy lạ lắm, mà sao chưa thấy All4you đợi như lời con bé emsapyeu ??? Vizz và tayeunhau vào quán , thì ra cu cậu đã ngồi đợi mấy bà chị từ trước ( em út ngoan ghê cơ) .Phút đầu làm quen thật nhanh chỉ còn tiếng cười tiếng kể chuyện sôi nổi. All4you tâm sự chỉ mong JFC miền Trung được có sub riêng, quan tâm về tình hình JFC. Cũng may là có con bé Emsapyeu nếu không chẳng biết gì về kế hoạch này. Hy vọng trong tương lai không xa, những lần gặp nhau thế này sẽ còn nhiều nhiều thành viên hơn.
Một buổi sáng đáng nhớ với những người bạn JFC, những đứa em thân quen..Lần đi off sắp tới chắc chắn sẽ hoành tráng và hội tụ đủ anh tài JFC Huế và Đà Nẵng như lời Emsapyeu.
ps: thế thôi nhé, nhường lời cho cậu út .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33084[/snapback][/div]
Trùi ông anh đâu có đi đâu mà nói kinh thế, mà xin nhất anh là em là all4love khong phai all4you
-
Chào cả nhà!
Sáng mùng 9 Tết em sẽ có mặt ở Huế và ở đó trong 2 ngày.
Em có thể biết điện thoại của mọi người trong đó để tiến hành 1 vụ ọp ẹp được ko nhỉ?
-
mình ở huế nè nên đề nghị anh em offline miền trung 1 buổi đi . mình tán thành cả 2 tay , có gì liên hệ với mình theo số 0914978252
-
Titanic phần 2 đang được khởi quay tại Hội An Việt Nam với sự tham gia diễn xuất của Vit và Alexthuyduong trong sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn tayeunhau và kịch bản Nothing
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fvizz%2F09.jpg&hash=ccbc23f6d4165cb6c1a287062dd8a3184744690d)
-
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fvizz%2F02.jpg&hash=213c298b7b4746b82d6863179f0f1027a883c155)
từ trái qua: thuyduong, bạn anh sathu, vizzz và nothing..biển hôm ấy sóng bạc đầu..thích lắm cơ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fvizz%2F04.jpg&hash=51ef041fb31748c85ecf78b76449920cb5451f72)
từ phải qua: nothing, bạn anh sathu, vizz, tayeunhau và thuyduong..bãi ngô đẹp cả nhà nhỉ
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fvizz%2F05.jpg&hash=dee817f23bd3517d8ae5ed706dbb492050768af4)
help mia, em sắp té òi
-
Nè!
Gửi cho tớ qua email đi để tớ rửa ảnh nhé. Mà sao mờ thế?
Còn mấy cái nữa đâu???