Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Thu Phương on April 23, 2009, 12:00 PM

Title: Juve ơi, bao giờ cho đến ngày xưa???
Post by: Thu Phương on April 23, 2009, 12:00 PM
Coppa Italia, Niềm hi vọng cuối cùng của Juventus để cứu vãn một mùa giải trắng tay đã tan thành mây khó. Còn nỗi buồn nào hơn đêm nay khi trận Bán kết lượt về Coppa Italia giữa Juventus và Lazio kết thúc. Ôi, đau đớn thay và thất vọng thay!  

Juve vẫn chưa hết hi vọng sau trận thua 1-2 ở trận Bán kết lượt đi trên sân Olimpioco thủ đô Rome. Bởi chỉ cần thắng với tỉ số tối thiểu, Lão phu nhân sẽ có vé vào chơi trận chung kết. Một bàn thắng và không để thủng lưới trên sân nhà Olimpioco de Torino không phải nhiệm vụ quá khó khăn với thày trò Ranieri.

Thế nhưng, bàn thắng quá đẹp mắt của Zarate đã nhấn chìm tất cả. Trong khi các cầu thủ chủ nhà loay hoay tiếp cận khung thành của thủ môn Muslera thì chân sút người Argentina đã đáp lại bằng một bàn thắng từ cự li 25 m. Và đến khi Koralov nâng tỉ số lên 2-0 cho Lazio thì mọi thứ đã chấm dứt với Juve. Bàn thắng của đội trưởng Del Piero chỉ là một chấm sáng nhỏ trên bầu trời Olimpico đen tối và u ám.  

Thất bại của Juve còn nặng nề hơn với chiếc thẻ đỏ của Camoranesi. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 liên tiếp của tiền vệ này và là chiếc thẻ đỏ thứ 3 của Juve trong 3 trận gần đây. Chỉ có thất bại và thẻ đỏ. Đế chế Juve hùng mạnh ngày nào đã sụp đổ rồi chăng???  

Sau trận này, lão Mourinho sẽ lại có cớ để chế giễu chúng ta. Lão ta đã từng nói: “Tôi không biết mục tiêu của Juventus ở mùa bóng này là gì. Đầu tiên họ nói sẽ giành Scudetto, sau đó là Champions League và bây giờ là Coppa Italia”. Thế nhưng, đến cái cúp hạng 2 của Italia mà Juve cũng chẳng giành được thì nói gì đến chuyện đoạt Scudetto. Xót xa lắm thay!!!  

Juve ơi, bao giờ cho tới ngày xưa. Cái thời mà đội bóng áo xọc đen - trắng thống trị bóng đá Italia và việc giành Scudetto là tất - lẽ - dĩ - ngẫu. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Giờ ta nằm dài trong nỗi tuyệt vọng chờ ngày tháng dần qua, chờ một sự cải tổ. Những chiến tích hào hùng của một thời không xa càng khiến ta cay đắng hơn khi nhìn vào thực tại. Cay đắng lắm thay!!!  

Con người không thể sống mãi trong ánh hào quang trong quá khứ nhưng cũng cần nhìn lại để có thể làm tốt hơn hoặc ít nhất là bằng những gì đã đạt được ở hiện tại và tương lai.  

Tôi vẫn mơ về Juve của một thời oanh liệt, của những chiến thắng và vinh quang. Nhưng đến bao giờ Juve mới trở lại là một đế chế??? Mong có 1 phép màu cho mùa bóng sau.    

Ôi, Juve của những ngày xưa yêu dấu!!!  
Nếu thời gian có quay trở lại....
 Tái bút: Mong Chủ nhật tới đi off để cùng chia sẽ niềm vui chiến thắng cùng các Juvetini khác nhưng tình hình này chắc phải mang gương mặt hình bát úp đến vậy. Buồn ơi, chào mi.  

RANIERI - KHÓC CHO NGƯỜI RA ĐI
Title: Juve ơi, bao giờ cho đến ngày xưa???
Post by: whiteeyes on April 23, 2009, 12:05 PM
Chơi FM để tự dối mình  
Title: Juve ơi, bao giờ cho đến ngày xưa???
Post by: Zyzzie on April 23, 2009, 12:17 PM
Ko hiểu còn ai lên tiếng bênh vực Ran nữa đây ??? Trách nhiệm thuộc về ông ta tất cả. Đi nhanh đi được rồi Ran !!!