Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Thu Phương on April 15, 2009, 11:38 AM
-
Serie A chỉ còn 7 vòng đấu nữa, khoảng cách giữa Inter và Juve giờ là 10 điểm. Giấc mơ Scudetto của Lão phu nhân đã chết. Buồn quá...
Tuy nhiên, ta phải rũ bùn đứng dậy sáng loà thôi. Dù thua trong cuộc đua Scudetto nhưng Juve phải chiến thắng trước Inter tại Olimpico để khẳng định mình mời là nhà Vô địch thực sự.
Không thể phủ nhận Inter đã khá may mắn nhưng cũng trách Juve đã không biết nắm lấy cơ hội.
Thêm một mùa nữa Juve lỗi hẹn với những gì thuộc về mình. \Mà cần thận kẻo Milan lấy mất vị trí Á quân thì khốn.
Cố gắng lên Juve, hãy
“Đánh cho để dài tóc,
đánh cho để đen răng,
đánh cho Inter chích luân bất phản,
đánh cho Inter phiến giáp bất hoàn,
đánh cho Inter biết Juve mời là nhà Vô địch.
Trận này Juve thắng 2-1.
-
Tuy nhiên, ta phải rũ bùn đứng dậy sáng loà thôi. Dù thua trong cuộc đua Scudetto nhưng Juve phải chiến thắng trước Inter tại Olimpico để khẳng định mình mời là nhà Vô địch thực sự.
Nhà vô địch thực sự mà cứ như mấy trận qua thì có lẽ SerieA bằng V.League mất thôi em à.
Một trận derby chẳng mấy ý nghĩa và Inter cũng chẳng có nhiều áp lực
-
Nhà vô địch thực sự mà cứ như mấy trận qua thì có lẽ SerieA bằng V.League mất thôi em à.
Một trận derby chẳng mấy ý nghĩa và Inter cũng chẳng có nhiều áp lực
Bằng Vleague sao được anh, cũng chỉ bằng Hạng nhất của mihd thôi. Vleague nhà mình có ai đoán được nhà vô địch đâu. Năm ngoái Bình Dương chấp nửa mùa giải cuối cùng vẫn vô địch.
-
Juve đang may áo mới mà,cho nó biết thế nào là lễ độ đi,lũ Inter ko biết mình là ai!!!
-
Juve đang may áo mới mà,cho nó biết thế nào là lễ độ đi,lũ Inter ko biết mình là ai!!!
Muốn lắm, nhưng không làm được. Hình như nó vẫn biết mình là Inter - nhà vô địch SeriA...đau lòng quá.
-
Bên Inter nó bảo thôi thắng nhẹ nhàng thôi Juve_Inter 1-4 là được? Ôi juve.
-
Muốn lắm, nhưng không làm được. Hình như nó vẫn biết mình là Inter - nhà vô địch SeriA...đau lòng quá.
nó vô địch kệ nó , mình cứ là mình và mục tiêu lần này là hạ nó , biết nó vô địch thì hàng nó sao ??? lòng tự trọng nằm đâu ?
p/s trận này mong lão Ran thành công , ....... vì Juve chứ chả phải vì lão , thắng trận này đi rồi thua hết các trận còn lại cũng đc
-
Trận này thua 2-1, không nói là thua nhiều hơn
-
Nói chung không thắng được thì là quá kém, danh dự với kiêu hãnh cái nỗi gì.. Không đá tử tế để AC nó đạp xuống thứ 3 có mà trắng mắt..
-
Mong là Juve năm nay về thứ 4. Tốt cho mùa sau
-
p/s trận này mong lão Ran thành công , ....... vì Juve chứ chả phải vì lão , thắng trận này đi rồi thua hết các trận còn lại cũng đc
Lão Ran thành công hả?? Thắng trận này và sau đó thua tất các trận còn lại
Có lẽ lúc ấy Juve đứng thứ 8, chắc suất dự Intetoto Cup
Quả là thành công
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mcalcio.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F03%2Fderby_ditalia.jpg&hash=d0341d9413c905e61c99c06120a6f7b4e1ed5950)
Derby d'Italia: Juve - Inter, đó là nơi hai trong số những đội bóng ưu tú nhất Serie A biểu dương sức mạnh, niềm tự hào và kẻ chiến thắng mặc nhiên được xem như có quyền hạ thấp bại tướng của mình. Đó luôn là cuộc chiến nóng bỏng, có ảnh hưởng quyết định đến cục diện cuộc đua scudetto. Nhưng...
10 điểm và 7 vòng đấu. Không Scudetto với Bianconeri. Nhưng Juve cần danh dự và tiếng nói của kẻ chiến thắng trong trận Derby d' Italia lần thứ 210 - trận đấu lớn nhất bóng đá Italia để lấp vào khoảng trống thất bại Scudetto. Trong lịch sử 75 lần tiếp đón Inter tại Turin, "Bà đầm già" đã thắng tới 52 trận và chỉ để thua 10. Juve yếu thế và không còn hy vọng, nhưng họ có sự ủng hộ của lịch sử và điểm tựa tinh thần là sự cổ vũ của không chỉ 3 vạn khán giả trên sân Olimpico, mà của cả Serie A.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.badamgia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F11%2Fjuve2401082-2.jpg&hash=5dc887d7d1248b60d0f7b149c6bb75f27d8d168d)
Liệu Juve có được niềm vui???
Inter: Vắng Maicon nhưng Julio Cesar đã trở lại. Balotelli đang chơi rất hay. Inter đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận đấu này để khẳng định sự vượt trội của họ với phần còn lại, rút ngắn chặng đường còn lại đến scudetto và có thêm cớ để nhạo báng đối thủ. Mourinho, từ khi đặt chân lên đất Italia, đã chọn Juventus và người đồng nhiệm Ranieri là đối tượng để khích bác, châm chọc. Và chiến thắng trước chính Juve luôn khiến "Người đặc biệt" rất hài lòng...
Juve: Những yếu tố tinh thần ấy sẽ giúp Bianconeri đứng vững, dù có thể một chiến thắng trước Inter sẽ vẫn là một nhiệm vụ chưa được hoàn thành. Để đánh bại Inter vào thời điểm này là rất khó, nếu không muốn nói là thách thức quá sức cho Juventus, nhất là khi xét đến tình cảnh của họ hiện tại.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fa9.vietbao.vn%2Fimages%2Fvn975%2Fthe-thao%2F75214187-295314_buffon1.jpg&hash=39dc16e706adfdec3a954ced2f66fc90a621475b)
Trước trận Derby d’Italia vào cuối tuần này, thủ thành Buffon thừa nhận anh không xứng đáng với danh hiệu thủ môn số một thế giới, mà vinh dự đó nên dành cho Julio Cesar của Inter. Hai trận vừa qua ở Serie A, Buffon đã để mảnh lưới của mình rung đến 6 lần. Thế nên, các CĐV đang đổ lỗi rằng phong độ tệ hại của anh là một trong những nguyên nhân khiến Juventus không thể bắt kịp được Inter trên BXH. Cặp trung vệ Legrottaglie - Chellini đã không còn ổn định cũng là một nguyên nhân dẫn tới những sai sót thô thiển trong hệ thống phòng ngự. Mà đêm nay, họ sẽ phải đối đầu với "người cũ" Ibrahimovic, chân sút đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Serie A.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mcalcio.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F03%2Fzlatan_vs_chiellini.jpg&hash=4ba2b3233e4193bbfb6cf2c4836fb8de50cdec16)
Nhưng nguyên nhân chính lại nằm ở tuyến giữa. Sự mong manh và chắp vá của hàng tiền vệ khiến khu vực giữa sân của Bianconeri rất khó giữ được sự chắc chắn. Tiago lẫn Poulsen đều là những nỗi thất vọng vô bờ. Sissoko và Zanetti sẽ còn dưỡng thương đến cuối mùa. Trong khi đó, Marchisio sẽ ngồi khán đài trận này do nhận đủ "quota" thẻ vàng. Ranieri không còn bất cứ phương án dự phòng nào cho trung tâm hàng tiền vệ. Tuyến giữa của Juve sẽ phải cậy nhờ vào “bộ đôi ác mộng” Tiago – Poulsen. Ở lượt đi, dù hàng tiền vệ Juve đầy đủ mặt anh tài nhưng vẫn thất bại. Ở lần gặp lại này, Inter vẫn sẽ có đủ những tiền vệ thiện chiến nhất, thậm chí còn có thêm Vieira. Sẽ không ngạc nhiên nếu nó tiếp tục đóng vai trò quyết định nếu khoảng cách được nới lên thành 13 sau trận derby.
Thông tin thêm:
Derby d'Italia được nhà báo Gianni Brera khai sinh vào năm 1967, thời điểm mà Juventus và Inter là hai đội giành nhiều Scudetto nhất và 2 đội bóng duy nhất chưa bao giờ xuống hạng, khái niệm “derby d’Italia” (derby của nước Ý) vẫn còn nguyên giá trị cho đến bây giờ, dù Milan đã vượt mặt Inter trở thành đội bóng giàu thành tích thứ nhì ở Serie A và Juve cũng đã xuống hạng sau scandal Calciopoli.
Hai đội gặp nhau 209 lần ở tất cả các mặt trận. Trong đó Juve dành chiến thắng tới 92 lần, ghi được 301 bàn thắng, thủng lưới 263 bàn. Inter có được 66 thắng lợi và 2 đội thủ hoà 51 lần.
Chỉ tính riêng Serie A, 2 đội gặp nhau 178 lần. Juve dành chiến thắng 79 lần trong khi đó số chiến thắng dành cho Inter là 55. Hai đội chia điểm trong 44 lần gặp nhau. Juve ghi được 256 bàn thắng còn Inter là 226 bàn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mcalcio.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F11%2Fderby-ditalia.jpg&hash=6c683f6dcbd8a1570b220912ac9285075344d810)
Ai sẽ thắng???
(ST-TH)
-
Phải đá cho Inter biết giá trị của Scudetto và dù không được Scudetto thì vẫn ngẩng cao đầu tại Olympico
-
Đã lâu rồi mình không vào diễn đàn, nhưng mấy tuần nay, theo dõi báo chí tin tức, cảm xúc của mình rất lẫn lộn, buồn có vui có nhưng có lẽ lo lắng chiếm phần lớn nhất.
1. Có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại thái độ. Các cổ động viên của Juve, hãy nhìn lại đội bóng của chúng ta. Juve đã không còn là Juve như ngày nào. Lần lượt Trezeguet, Camo, Alex cũng đã phải lên tiếng. Khi mà trước kia các đội bóng nhỏ như Palermo, Genoa..etc đến sân nhà của Juve để xem xem mình sẽ thua bao nhiêu trái, thì giờ đây còn hy vọng sẽ giành cả chiến thắng.
2. Board lục đục. Mới đây goal.com có bài bình luận so sánh chuyển nhượng của Juve và Genoa, cũng là đọc tham khảo thôi nhưng cũng thấy nhiều cái đúng, sự thật đau lòng. Trong khi Amauri, Sissoko là bản hợp đồng duy nhất thực sự tăng thêm sức mạnh cho Juve, Secco liên tiếp phung phí tiền bạc đem về những cái tên khá thất vọng so với giá trị. Thì Genoa, chỉ mất ngót nghét 10 triệu, để xây dựng được một đội hình lột xác. Điều đáng buồn có những cái tên của Juve như Paladino, Crisito...thi đấu khác hẳn khi còn ở Juve.
3. Ừ thì người ta cứ chê trách Ranieri, nhưng có thực tế là board không bảo vệ cho ông ta. Chẳng lẽ nội bộ đã bệ rạc đến thế sao?
4. Dạo này Diego rất hay lên tiếng thể hiện quyết tâm về Juve, hehe, hy vọng là như thế. Ranieri trời đánh, không lẽ ông không thấy Juve cần Diego ư?
Gặp Inter, ừ cũng ý nghĩa đấy, nhưng đơn giản nó chỉ là 1 trận đấu, thực sự chính Juve tự làm khó mình! Mà đau xót nhất là Juve đã có vẻ mất chất, hàng thủ bê tông đâu rồi????
-
Đêm nay Juve và Inter sẽ cho các tìosi một bữa tiêc bóng đá đậm chất Italia
Juve sẽ làm tất cả để lấy lại danh dự của một dội bóng có truyền thông nhất ở SeriA. Nghe noi' đêm nay Síoko có thể ra sân. TIn này thất sự rất đáng mừng vì sẽ gia cố thêm tuyến giữa cho Juve. Nedved sẽ thoải mái hơn để kiến tạo các đợt lên bóng. Juve đêm nay sẽ dạy cho Inter dâu là ngôi vương đích thực của Seria
-
Đã lâu rồi mình không vào diễn đàn, nhưng mấy tuần nay, theo dõi báo chí tin tức, cảm xúc của mình rất lẫn lộn, buồn có vui có nhưng có lẽ lo lắng chiếm phần lớn nhất.
1. Có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại thái độ. Các cổ động viên của Juve, hãy nhìn lại đội bóng của chúng ta. Juve đã không còn là Juve như ngày nào. Lần lượt Trezeguet, Camo, Alex cũng đã phải lên tiếng. Khi mà trước kia các đội bóng nhỏ như Palermo, Genoa..etc đến sân nhà của Juve để xem xem mình sẽ thua bao nhiêu trái, thì giờ đây còn hy vọng sẽ giành cả chiến thắng.
2. Board lục đục. Mới đây goal.com có bài bình luận so sánh chuyển nhượng của Juve và Genoa, cũng là đọc tham khảo thôi nhưng cũng thấy nhiều cái đúng, sự thật đau lòng. Trong khi Amauri, Sissoko là bản hợp đồng duy nhất thực sự tăng thêm sức mạnh cho Juve, Secco liên tiếp phung phí tiền bạc đem về những cái tên khá thất vọng so với giá trị. Thì Genoa, chỉ mất ngót nghét 10 triệu, để xây dựng được một đội hình lột xác. Điều đáng buồn có những cái tên của Juve như Paladino, Crisito...thi đấu khác hẳn khi còn ở Juve.
3. Ừ thì người ta cứ chê trách Ranieri, nhưng có thực tế là board không bảo vệ cho ông ta. Chẳng lẽ nội bộ đã bệ rạc đến thế sao?
4. Dạo này Diego rất hay lên tiếng thể hiện quyết tâm về Juve, hehe, hy vọng là như thế. Ranieri trời đánh, không lẽ ông không thấy Juve cần Diego ư?
Gặp Inter, ừ cũng ý nghĩa đấy, nhưng đơn giản nó chỉ là 1 trận đấu, thực sự chính Juve tự làm khó mình! Mà đau xót nhất là Juve đã có vẻ mất chất, hàng thủ bê tông đâu rồi????
Đừng đánh giá quá cao Genoa, có thể là sự thăng hoa nhất thời trong mùa giải này thí sao??
Vụ Genoa và HLV Gamperini cần phải kiếm chứng ít nhiều thêm 1 năm nữa mới chắc được..
-
tiền vệ và hậu vệ vẫn đá như canh hẹ, có lẽ trận này hết hy vọng rồi
-
Lại còn thẻ đỏ .. Buông được chưa ..
-
Xuân hòa, chán như con gián
-
Đừng đánh giá quá cao Genoa, có thể là sự thăng hoa nhất thời trong mùa giải này thí sao??
Vụ Genoa và HLV Gamperini cần phải kiếm chứng ít nhiều thêm 1 năm nữa mới chắc được..
Mình đâu có ý đánh giá cao Genoa, đó đơn giản chỉ là 1 sự so sánh để thấy việc mua sắm của Secco ẹ đến mức nào.
Trận này thấy ghét thằng Poulsen value Chạy như gà mất đầu, lúc nào cũng như người ngoài cuộc.
Lại nói thêm về Ranieri, đã từ lâu rồi ngầm hiểu lão già 70 này về chỉ để xây dựng đội hình, kinh nghiệm thì có nhưng cái khoản đọc trận đấu thì quá tệ. Nhưng mình vẫn không hiểu, nếu với mục tiêu là xây dựng, thì tại sao suất đá chính toàn là những ông lão cần phải thay? Tại sao không cho Gio đá chính thay Alex sớm hơn?
Hôm nay phải công nhận Juve đã đá quá cố gắng, nhưng nghĩ lại tại sao khi gặp những Palermo, Genoa...etc không đá như thế đi, đừng đánh mất điểm ngớ ngẩn, để rồi trận này trước Inter không phải gồng mình khổ sở cố thắng bảo toàn vị trí thứ 2 ?
Juve ơi là Juve, mình cực ghét cái board này, lúc nào cũng thích lôi quá khứ ra để mà hù nhau, trong khi các lão í có tạo ra cái quá khứ đó đâu. Hơn nữa, cái hiện tại thì dở ẹc, cái tương lai thì bấp bênh. Một kẻ lì lợm phải cắn răng mà chiến đấu chứ không phải toàn nói suông như thế chứ !
-
Chắc phải 3 năm hoặc lâu hơn thế nữa Juve mới trở lại Juve như ngày xưa.. Đội hình lủng củng quá.. Đá như thế này không phải là cách của đội bóng lớn.
-
Em thề là em muốn bán chú tiago + gygera lắm rồi!!! Chán thật hậu vệ cánh phải juve cả chú zebina cũng lướt nốt là đẹp
-
... Đúng là yêu thì không bao giờ phải hối tiếc! Tôi yêu Juv từ khi tôi biết bóng đá... Tôi yêu những pha xử lý tài tử của Del... Tôi yêu mái tóc vàng miệt mài khu trung tuyến... Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Juv!
Hôm nay Juv đá bằng tinh thần, tinh thần Juv! Đội bóng thân yêu của chúng ta hoàn toàn lép vế, tất cả các tuyến, phải vậy không các bạn!
Đã đến lúc phải thay đổi!
* Ban lãnh đạo:
Nhìn những bước chạy của Ibra... tôi lại nhớ Moggi! Đồng ý, Juv không cần những kẻ không cần mình ! Ừ thì bán, ok! Nhưng tại sao lại phải là một đội bóng Ý, mà lại là kẻ phá bỉnh: Inter! Moggi ko bao giờ làm vậy!
Chính sách chuyển nhượng sai lầm: quá chú trọng số lượng, toàn những công nhân thực thụ đúng nghĩa!
* Huấn luyện viên
Uh thì, Rani không tồi... nhưng không đủ tầm dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ Juv!
*Hàng phòng ngự
Đây là niềm kiêu hảnh của bà đầm già... nhưng hôm nay, giống như cách phòng thủ của đội bóng nghiệp dư!
Nên tìm người đá cặp xứng đáng với Chelili!
Molinaro chỉ xứng đáng ở băng ghế dự bị: anh phòng thủ tàm tam, nhưng những pha tạt biên quá tồi!
Grygera: phòng ngự kém, tấn công khá, nhưng nhìn chungkhông đủ đẳng cấp...
Legrotalie + Mebber chỉ là thợ học việc!
* Hàng tiền vệ:
Tiago + pousen quá tồi, đánh chặn kém, tấn công không sắc sảo! Tâm lý yếu... Tất phải thanh lọc!
Nên trao cơ hội nhiều cho Giovinco + Machisio ...
* Hàng tiền đạo: tạm ổn!
Juv cần làm rất nhiều để trở lại thời hoàng kim... Nhưng tinh thần Juv thật đáng khâm phục!
* Sau đây, mình xin mạng phép đưa ra đội hình inmagine:
Bufon
Chelini Agger (Liverpol) Mexes (Roma) Decigle
Diego Sisoko Aquilani Zarate (Lazio)
Cassano
Amauri
-
Hôm nay hình như Juve đá theo chiến thuật ruồi bu, đâu có bóng là ta bu vào
-
Mình đâu có ý đánh giá cao Genoa, đó đơn giản chỉ là 1 sự so sánh để thấy việc mua sắm của Secco ẹ đến mức nào.
Trận này thấy ghét thằng Poulsen value Chạy như gà mất đầu, lúc nào cũng như người ngoài cuộc.
Lại nói thêm về Ranieri, đã từ lâu rồi ngầm hiểu lão già 70 này về chỉ để xây dựng đội hình, kinh nghiệm thì có nhưng cái khoản đọc trận đấu thì quá tệ. Nhưng mình vẫn không hiểu, nếu với mục tiêu là xây dựng, thì tại sao suất đá chính toàn là những ông lão cần phải thay? Tại sao không cho Gio đá chính thay Alex sớm hơn?
Hôm nay phải công nhận Juve đã đá quá cố gắng, nhưng nghĩ lại tại sao khi gặp những Palermo, Genoa...etc không đá như thế đi, đừng đánh mất điểm ngớ ngẩn, để rồi trận này trước Inter không phải gồng mình khổ sở cố thắng bảo toàn vị trí thứ 2 ?
Juve ơi là Juve, mình cực ghét cái board này, lúc nào cũng thích lôi quá khứ ra để mà hù nhau, trong khi các lão í có tạo ra cái quá khứ đó đâu. Hơn nữa, cái hiện tại thì dở ẹc, cái tương lai thì bấp bênh. Một kẻ lì lợm phải cắn răng mà chiến đấu chứ không phải toàn nói suông như thế chứ !
Mục tiêu là vị trí thứ 2 thôi. Lực bất tong tâm mà. Phải thực tế chứ bác
-
Hôm nay hình như Juve đá theo chiến thuật ruồi bu, đâu có bóng là ta bu vào
Đá như JFC Miền Nam
-
Bằng giờ này năm ngoái, với đội hình còn chưa được bổ sung như năm nay mà ta đá ngang cơ, thậm chí đè bẹp Inter. Inter vẫn vậy, chỉ khác cái là có thêm Mou, nhưng theo quan điểm của tớ Mou cũng thế, chưa có gì mới hơn. Còn ta, hờ, mặc dù được tiếng có tăng cường thêm, thế mà đá còn chán hơn. Vậy chung qui ta thụt lùi còn Inter dậm chân tại chỗ. Tinh thần thì tùy cầu thủ, tinh thần gì mấy ông Poulsen, Tiago?
-
Trận này đá thế là tốt rồi, lực lượng của Juve vẫn chưa đủ để ngang tầm với Inter ! Mùa hè tới với những nhân tố mới Juventus sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng hơn với Inter !
-
hòa! trận hòa may mắn! xem trận này chất lượng chỉ thộc hạng trung bình khá! chán
-
Mục tiêu là vị trí thứ 2 thôi. Lực bất tong tâm mà. Phải thực tế chứ bác
mục tiêu thứ 3 và bị loại ở Coppa bởi Lazio..
để xem những lời tuyên bố về Ranieri của John Elkann có đúng không..
-
Trận hoà may mắn do sự chủ quan của đối thủ,Juve chưa thể sánh dc với Inter,đó là thực tế,nhưng cố gắng giữ vị trí thứ 2 cho đỡ phải đá vòng sơ loại,làm cái Coppa cho đỡ trắng tay!!!
-
đừng bao giờ "tự sướng" với những j` Juve làm được
niềm tự hào dành cho truyền thống,bản lĩnh,lối chơi nhưng đó là quá khứ đắng sau
hiện tại mới là vấn đề,cần thay đổi,làm lại nhưng ko nên đốt cháy giai đoạn,sau 1 thời kỳ quá độ là 1 thời kỳ đổi mới
-
Trận hoà may mắn do sự chủ quan của đối thủ,Juve chưa thể sánh dc với Inter,đó là thực tế,nhưng cố gắng giữ vị trí thứ 2 cho đỡ phải đá vòng sơ loại,làm cái Coppa cho đỡ trắng tay!!!
luật mới đội thứ 3 cũng không phải đá sơ loại đâu..
-
Không hiểu Juve sẽ thay đổi từ đâu...Có quá nhiều nơi để thay đổi, từ ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đến công thần. Nedved nghỉ roài đấy, còn Del Piero, Camo...
-
Cải tổ từ BLĐ => HLV => lối chơi => cầu thủ..... Juve cải tổ => toàn SA cải tổ theo.....
@@@@ Hãy bấm vào chữ ký dưới để chơi My Brute
-
... Lúc Grygera đánh đầu tung lưới Inter, Camera quay chậm phát đi hình ảnh thủ môn dự bị của Juve Chimenti ôm đội trưởng Alex Del Piero ăn mừng... Nhưng ánh mắt của "Capitano" đượm buồn... Vắng anh, Bianconeri bất ngờ có bàn thắng... Và người chuyền bóng là Giovinco, người vào thay chính anh...
-
Đá như JFC Miền Nam
móa, mày xem Juve miền Nam đá chưa mày, nếu JFC miền bắc mà đi đá sân 11 với MN thì tỉ số ko dưới 5-0 nhé. Đá sân 7 thì có kè bớt 1 thêm 2 là cùng
-
Blog: Juve gone wrong
When did it become acceptable for Juventus to be outplayed? Susy Campanale feels the Old Lady has lost her self-respect
In the last few weeks and particularly on Saturday evening, Juventus proved they have no place challenging for the Scudetto. The trouble is they knew that already and have no shame in admitting to it. Jose Mourinho is right, seeing the Bianconeri celebrating a scraped 1-1 draw that leaves them ‘only’ 10 points adrift of Inter is humiliating for all those fans in Turin who had every right to expect more from their club.
I stood up for Claudio Ranieri, but his attitude in the last month has been sorely disappointing. Injury crisis or not, the Coach of Juventus should never have to say Genoa play better football as if this is the norm. When did this total lack of ambition become acceptable?
Calciopoli sent them into Serie B, not their performances on the field, so there is no reason to believe this team deserves anything less than a title challenge or, if not the results, then at least some entertaining and quality football for its supporters. Instead Juve play in a boring game with zero creativity and focusing almost entirely on set plays. Fabio Capello’s side was dull, but at least they were efficient.
To make matters worse, they repeatedly concede classic counter-attacks and get players sent off for an idiotic loss of self-control that is unforgivable at this level. Mauro Camoranesi and Tiago Mendes both behaved as if they wanted to be red carded, giving it an extra kick just for good measure. This is not what Juventus fans should accept for their club. Lose if you must, but don’t play like a team battling against relegation or scraping every point for the ‘bonus’ of qualifying for Europe.
It only does the club’s image harm to celebrate second place and consider this level of performance satisfactory. It’s still a grand Old Lady to be respected and cherished, not treated like a senile OAP who should be content to go a day without wetting the bed.
Blog: Juve ơi, điều gì đang xảy ra vậy?
Từ khi nào Juventus chấp nhận để bị lấn lướt? Tác giả Susy Campanale cảm thấy Bà Đầm Già dường như đã đánh mất lòng tự trọng.
Trong suốt mấy tuần qua, đặc biệt là vào trận gặp Inter, Juventus đã lộ rõ họ chẳng có cơ hội nào dành Scudetto. Vấn đề là họ tự nhận ra điều đó và chấp nhận nó không một chút xấu hổ. Jose Mourinho đã đúng, chứng kiến Bianconeri ăn mừng một trận hòa thảm hại, để rồi Inter bỏ xa Juve 10 điểm, là một sự sỉ nhục cho tất cả fan hâm mộ Bà Đầm Già. Họ, những fan hâm mộ trung thành có quyền trông chờ nhiều hơn thế từ đội bóng thân yêu của mình.
Tôi đã từng ủng hộ Ranieri, nhưng thái độ của ông ấy trong tháng vừa qua chỉ làm tôi thấy rất thất vọng. Khủng hoảng chấn thương đi chăng nữa, HLV của Juventus không thể chấp nhận Genoa đã đá tốt hơn cứ như thế điều đó quá đỗi bình thường. Từ khi nào vậy, Bà Đầm Già chấp nhận sự an phận?
Không phải những gì thể hiện trên sân, mà chính Calciopoli đẩy Juve xuống Serie B, vì thế chẳng có lý do gì khiến người ta tin rằng đội bóng này không phải là ứng cử viên cho chức vô địch. Vì thế, nếu không phải là tỉ số, thì chí ít một lối chơi thuyết phục cũng là mục tiêu mà Juve cần hướng tới, như một đền đáp cho người hâm mộ chứ. Ngược lại, Juve đã có màn trình diễn cực kì nghèo nàn, không một chút sáng tạo và chỉ trông chờ vào các tình huống bóng chết. Dưới thời Capello, lối đá của Juve cũng rất nhàm chán, nhưng chí ít nó cực kì hiệu quả.
Juve thậm chí còn khiến mọi việc tồi tệ hơn khi liên tiếp để thua trong các tình huống phản công đơn giản như trong sách giáo khoa vậy, hoặc thậm chí các cầu thủ bị đuổi vì những hành động thiếu kiềm chế cực kì ngu xuẩn, một điều không thể chấp nhận ở đẳng cấp của họ. Camo và Tiago đều đã cử xử cứ như thể họ muốn ăn thẻ đỏ vậy, thêm một cú vào bóng cho vui vậy thôi. Fan hâm mộ không thể chấp nhận một Juventus như vậy. Thua, nếu điều đó là không tránh khỏi, nhưng đừng đá như thể một đội bóng đang vật lộn để trụ hàng, cào cấu từng điểm để bảo toàn vị trí thứ 2.
Ăn mừng vị trí thứ 2 và hài lòng với lối chơi ấy, tất cả chỉ khiến hình ảnh của Bà Đầm Già hoen ố. Không! Đó vẫn phải là một Bà Đầm Già đầy kiêu hãnh và hiên ngang, chứ không phải bà lão già nua hài lòng khi không "dấm đài" mỗi ngày.
Hãy cứ nhìn cái cách Liverpool chiến đấu mà học tập, nếu thất bại là không tránh khỏi, hãy chiến đấu cho xứng với phẩm chất của mình, chứ không phải theo cách hèn nhát như vậy. Ranieri, hãy trở về với cái máng lợn của mình đi, ở một CLB như Juve, ông không nên chiếm chỗ nữa! Hoặc chí ít, hãy học cách sống với cái đầu ngẩng cao.
-
Blog: Juve gone wrong
When did it become acceptable for Juventus to be outplayed? Susy Campanale feels the Old Lady has lost her self-respect
In the last few weeks and particularly on Saturday evening, Juventus proved they have no place challenging for the Scudetto. The trouble is they knew that already and have no shame in admitting to it. Jose Mourinho is right, seeing the Bianconeri celebrating a scraped 1-1 draw that leaves them ‘only’ 10 points adrift of Inter is humiliating for all those fans in Turin who had every right to expect more from their club.
I stood up for Claudio Ranieri, but his attitude in the last month has been sorely disappointing. Injury crisis or not, the Coach of Juventus should never have to say Genoa play better football as if this is the norm. When did this total lack of ambition become acceptable?
Calciopoli sent them into Serie B, not their performances on the field, so there is no reason to believe this team deserves anything less than a title challenge or, if not the results, then at least some entertaining and quality football for its supporters. Instead Juve play in a boring game with zero creativity and focusing almost entirely on set plays. Fabio Capello’s side was dull, but at least they were efficient.
To make matters worse, they repeatedly concede classic counter-attacks and get players sent off for an idiotic loss of self-control that is unforgivable at this level. Mauro Camoranesi and Tiago Mendes both behaved as if they wanted to be red carded, giving it an extra kick just for good measure. This is not what Juventus fans should accept for their club. Lose if you must, but don’t play like a team battling against relegation or scraping every point for the ‘bonus’ of qualifying for Europe.
It only does the club’s image harm to celebrate second place and consider this level of performance satisfactory. It’s still a grand Old Lady to be respected and cherished, not treated like a senile OAP who should be content to go a day without wetting the bed.
Blog: Juve ơi, điều gì đang xảy ra vậy?
Từ khi nào Juventus chấp nhận để bị lấn lướt? Tác giả Susy Campanale cảm thấy Bà Đầm Già dường như đã đánh mất lòng tự trọng.
Trong suốt mấy tuần qua, đặc biệt là vào trận gặp Inter, Juventus đã lộ rõ họ chẳng có cơ hội nào dành Scudetto. Vấn đề là họ tự nhận ra điều đó và chấp nhận nó không một chút xấu hổ. Jose Mourinho đã đúng, chứng kiến Bianconeri ăn mừng một trận hòa thảm hại, để rồi Inter bỏ xa Juve 10 điểm, là một sự sỉ nhục cho tất cả fan hâm mộ Bà Đầm Già. Họ, những fan hâm mộ trung thành có quyền trông chờ nhiều hơn thế từ đội bóng thân yêu của mình.
Tôi đã từng ủng hộ Ranieri, nhưng thái độ của ông ấy trong tháng vừa qua chỉ làm tôi thấy rất thất vọng. Khủng hoảng chấn thương đi chăng nữa, HLV của Juventus không thể chấp nhận Genoa đã đá tốt hơn cứ như thế điều đó quá đỗi bình thường. Từ khi nào vậy, Bà Đầm Già chấp nhận sự an phận?
Không phải những gì thể hiện trên sân, mà chính Calciopoli đẩy Juve xuống Serie B, vì thế chẳng có lý do gì khiến người ta tin rằng đội bóng này không phải là ứng cử viên cho chức vô địch. Vì thế, nếu không phải là tỉ số, thì chí ít một lối chơi thuyết phục cũng là mục tiêu mà Juve cần hướng tới, như một đền đáp cho người hâm mộ chứ. Ngược lại, Juve đã có màn trình diễn cực kì nghèo nàn, không một chút sáng tạo và chỉ trông chờ vào các tình huống bóng chết. Dưới thời Capello, lối đá của Juve cũng rất nhàm chán, nhưng chí ít nó cực kì hiệu quả.
Juve thậm chí còn khiến mọi việc tồi tệ hơn khi liên tiếp để thua trong các tình huống phản công đơn giản như trong sách giáo khoa vậy, hoặc thậm chí các cầu thủ bị đuổi vì những hành động thiếu kiềm chế cực kì ngu xuẩn, một điều không thể chấp nhận ở đẳng cấp của họ. Camo và Tiago đều đã cử xử cứ như thể họ muốn ăn thẻ đỏ vậy, thêm một cú vào bóng cho vui vậy thôi. Fan hâm mộ không thể chấp nhận một Juventus như vậy. Thua, nếu điều đó là không tránh khỏi, nhưng đừng đá như thể một đội bóng đang vật lộn để trụ hàng, cào cấu từng điểm để bảo toàn vị trí thứ 2.
Ăn mừng vị trí thứ 2 và hài lòng với lối chơi ấy, tất cả chỉ khiến hình ảnh của Bà Đầm Già hoen ố. Không! Đó vẫn phải là một Bà Đầm Già đầy kiêu hãnh và hiên ngang, chứ không phải bà lão già nua hài lòng khi không "dấm đài" mỗi ngày.
Hãy cứ nhìn cái cách Liverpool chiến đấu mà học tập, nếu thất bại là không tránh khỏi, hãy chiến đấu cho xứng với phẩm chất của mình, chứ không phải theo cách hèn nhát như vậy. Ranieri, hãy trở về với cái máng lợn của mình đi, ở một CLB như Juve, ông không nên chiếm chỗ nữa! Hoặc chí ít, hãy học cách sống với cái đầu ngẩng cao.
Juve chịu để lấn lướt, mình đã không dám nhìn vào thực tế này mà vẫn chỉ loanh quoanh nói chung chung là đội hình không đủ mạnh, cầu thủ hết động lực dẫn đến thiếu tinh thần thi đấu, nhưng nhìn cách mà AC đang thi đấu thì thật khó có thể không có sự so sánh và có thể nói rằng Juve ĐANG là 1 đội bóng lớn vào thời điểm này, buồn thật, thực sự là rất buồn!!!!!!!!!!!!!!
-
Sau khi từ PL trở về huấn luyện Juve, Rani đã thổi 1 luồng gió mới vào lối chơi của Juve, nhìn lối đá của Juve bây giờ chẳng khác nào 1 đội bóng làng nhàng ở PL, chỉ biết lật cánh đánh đầu và trông chờ sự tỏa sáng của Del trong những pha bóng chết, HV thì chỉ biết phá bóng lên trên cho TV và TĐ đua tốc độ mà chẳng cần biết đến chuyện Ned, Del dù có cố hết sức cũng ko thể chạy được như xưa nữa hix hix. xem Juve đá hiện tại chẳng khác nào bóng đá Anh trước đây tấn công thật nhiều và cũng để thủng lưới thật nhiều, hấp dẫn thật
-
Forza Juve.Quay lại sau vu Caciopoli 1 cách hoành trnhs như vậy đã làm tớ hãnh diện vô cùng về Juve yêu dấu rồi. mọi chuyện sẽ khắc phục đân.Để cho
thằng Inter nó cười đi ..ngựa non háu đá..hãy đợi đấy