Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Delpenalty on April 07, 2009, 11:14 PM
-
Như bạn Souslevent đã từng đề cập. Trong buổi tập trên sân Vinovo sau trận gặp Chievo, huấn luyện viên trưởng của Juventus là Claudio Ranieri cảm thấy có sự nổi loạn trong nội bộ đội bóng và đã chỉ trích nặng nề các cầu thủ vì phong độ tồi tệ của họ trong trận đấu vừa qua
Tuy nhiên, theo Corriere dello Sport, đội trưởng của Juventus là Alessandro Del Piero đã không có mặt ở sân tập cho đến khi buổi kiểm điểm kết thúc.
Dường như đội trưởng của Juventus vẫn chưa hết ấm ức khi bị thay ra ở đầu hiệp hai trong trận đấu với những chú Lừa Bay thành Verona
Cầu thủ 34 tuổi này đã không có được phong độ tốt trong hiệp một nên đã bị huấn luyện viên Ranieri thay ra để nhường chỗ cho tài năng trẻ Sebastian Giovinco, tiền đạo đang vào phong Iaquinta và cầu thủ vừa bình phục chấn thương David Trezeguet.
Chỉ mới đây thôi, báo chí còn nêu nên những câu chuyện đáng buồn như David Trezeguet chỉ trích quyết định thay người của Ranieri trong trận gặp Chelsea, Camoranes lên tiếng chỉ trích các đồng đội sau trận hòa tai hại của Juventus với Chievo, nay lại đến hành động cá nhân ích kỷ của đội trưởng Juventus Alessandro Del Piero. Đây không phải là lần đầu tiên Del Piero có hành động như vậy mà đã từ lâu anh cầm đầu nhóm công thần công khai đối mặt với gã thợ hàn Ranieri.
Nếu bạn ở địa vị ban lãnh đạo đội bóng, bạn sẽ đứng về bên nào? Riêng mình thì sẽ đứng về phía Ranieri. Không thể để một số người vì quyền lợi cá nhân mà ảnh hưởng đến quyền lợi đội bóng được. Nếu tình trạng cầu thủ không nghe lời huấn luyện viên tiếp tục xảy ra thì các fan Juventus còn lâu mới có thể mơ đến những danh hiệu cao quý như Scudetto hay Champions League
-
bên nào đúng thì đứng bên ấy , cả 2 cùng sai thì cùng chì trích cả 2 thế thôi .
-
nếu Chick là lãnh đạo Juve thì đã cho Rani bật bãi lâu rồi và sẽ chẳng có chuyện cầu thủ nào bật lại Rani hết tầm cỡ như rani huấn luyện Juve thì chuyện cầu thủ chống đối chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
-
Tui thì theo các cầu thủ........... trước đây cùng lắm là 1 vài cá nhân như Alex ko được Capello trọng dụng bằng Ibra - Tre, hay 1 chút bộc phát nào đó của Camo nhưng chỉ là nhất thời rồi đâu cũng vào đấy......... còn bây giờ ko những Alex, Camo mà cả Tre cùng đồng loạt chỉ trích chỉ trong vòng 1 mùa bóng.......... mà căn bản là do lối chơi của Juve quá tệ và thay người thiếu hợp lý............ đây cũng chính là 2 yếu điểm thường thấy của Ranieri........ những người cùng nguyện với CLB xuống hạng đều là những người gắn bó lâu năm có tình và ko dễ bị đồng tiền chi phối............... thử hỏi với những người như vậy nếu Ranieri ko quá bất tài thì liệu họ có đồng loạt chỉ trích ko................
Thần nghe minh quân thì mới gọi là trung thành...........
Thần nghe hôn quân thì lại gọi là ngu trung..........
Tướng có tài trị quân đánh trận thắng liên tiếp thì làm gì có chuyện quân ko nghe............
Quân tình lối loạn thì phải trảm tướng lòng quân mới yên...........
-
Tui thì theo các cầu thủ........... trước đây cùng lắm là 1 vài cá nhân như Alex ko được Capello trọng dụng bằng Ibra - Tre, hay 1 chút bộc phát nào đó của Camo nhưng chỉ là nhất thời rồi đâu cũng vào đấy......... còn bây giờ ko những Alex, Camo mà cả Tre cùng đồng loạt chỉ trích chỉ trong vòng 1 mùa bóng.......... mà căn bản là do lối chơi của Juve quá tệ........ với lối chơi thế này thì đừng hòng đoạt nổi Scudetto chứ đừng nói tới CL.......... những người cùng nguyện với CLB xuống hạng đều là những người gắn bó lâu năm vì tình và nhẫn nhục ở lại để đưa đội bóng trở lại SA............... thử hỏi nếu Ranieri ko quá bất tài thì liệu họ có đồng loạt chỉ trích như vậy ko................
Bạn luôn chỉ trích lối chơi của Juve quá tệ. Thử hỏi bạn lối chơi thế nào là tốt đây. Nếu như ngày hôm đó Juve thắng 3 -2 chắc mọi ngừoi sẽ bình luận khác nhỉ??? Mình chẳng đứng về bên nào cả nhưng vấn đề của Juve đâu chỉ có những hậu vệ tồi, đâu chỉ có HLV nhiều sai sót mà còn có cả những công thần muốn giữ mãi hình tượng của mình.
-
Bạn luôn chỉ trích lối chơi của Juve quá tệ. Thử hỏi bạn lối chơi thế nào là tốt đây. Nếu như ngày hôm đó Juve thắng 3 -2 chắc mọi ngừoi sẽ bình luận khác nhỉ??? Mình chẳng đứng về bên nào cả nhưng vấn đề của Juve đâu chỉ có những hậu vệ tồi, đâu chỉ có HLV nhiều sai sót mà còn có cả những công thần muốn giữ mãi hình tượng của mình.
Dù Juve đó thắng 3-2 thì tui vẫn cho là tệ thôi..................... nếu như nói tui muốn Juve đá 1 trận tưng bừng với tỷ số cao thủng lưới nhiều thật sự tui nói ko thích........... bởi tui ko yêu Juve bằng cách đó và cũng ko đến với Juve vì Alex, Baggio hay Nedved.............. cái tui muốn là Juve phải chơi thứ bóng đá của Juve.......... nếu là 1 Juventini lâu năm chắc ko ai quên điệp khúc 1-0 thường thấy của Juve........ nhẹ nhàng như chắc chắn.............. ko ồ ạt nhưng cực kì hiệu quả............ ko phải như bây giờ........... tấn công như 1 thằng điên và thủng lưới 1 cách dễ dàng..............
Nếu công thần muốn giữ hình tượng họ chẳng việc gì phải chỉ trích Ranieri............ như Nedved ấy chẳng cần nói gì vì cuối mùa cũng phải giải nghệ và luôn được nhớ tới là 1 người hết lòng vì Juve......... càng ko cần phải ở lại với Juve.............. như Ibra, Cannavaro, Zambrotta đấy........ ra đi để ko phí những năm tháng đỉnh cao ở SB và luôn được người ta nhắc tới......... liệu hình tượng ở Juve ở SB có được nhiều bằng khắp TG hình tượng khi chơi cho 1 đội bóng lớn tung hoành CL ko...........
-
Bạn luôn chỉ trích lối chơi của Juve quá tệ. Thử hỏi bạn lối chơi thế nào là tốt đây. Nếu như ngày hôm đó Juve thắng 3 -2 chắc mọi ngừoi sẽ bình luận khác nhỉ??? Mình chẳng đứng về bên nào cả nhưng vấn đề của Juve đâu chỉ có những hậu vệ tồi, đâu chỉ có HLV nhiều sai sót mà còn có cả những công thần muốn giữ mãi hình tượng của mình.
Đúng vậy, trận đấu với Chievo hoàn toàn k có lỗi của Ranieri, ông thay Trez với Zebina là hoàn toàn đúng khi Del Piero với Grygera suốt hiệp 1 đá cực kỳ kém. Còn lý do mà Juve hòa là do các hậu vệ quá chủ quan. Hôm đó hàng công cũng khá mạnh, nếu chúng ta không bị dẫn trước 2 - 1 thì có lẽ đã là một trận thắng đậm, nói chung hàng hậu vệ hôm đó muốn thay cũng chả có ai tốt hơn để thay. Chúng ta cách một trận thắng có 5p thôi, vậy mà mojui người lại nhìn nhận sai cả trận đấu. Còn Alex, mình thực sự thất vọng về anh ta, đã đến lúc anh ta cần nghỉ ngơi .
-
Nếu ai ủng hộ lớp cựu binh..thì cho là chính những chuỗi thi đấu bết bát.. dẫn đến gọt nước tràn ly.. khiến cho họ phải phản đối..
ngược lại.. nếu đừng về phía Ran.. thì sẽ làm thế nào đây.. khi mà trong đội hình có đên 3 hay 4 cầu thủ không nghe lới..
vậy đó.. thực ra chuyện đúng sai.. ai cũng góp phần cả mà thui..
vấn đề đọi bóng.. là tập hợp của nhiều cái đầu nóng. toàn boy.. nếu BHL trị được.. hoặc khiến cầu thủ nể.. thì mới nói đến chiến thắng..
cựu binh người ta ở CLB đến trên chục năm.. HLV thì mới chỉ có 2 năm..
tầm này.. chỉ có giải quyết.. cà HLV lẫn cầu thủ thì tốt..
nói dại.. chứ cho cái máy bay nó nổ bùm cái.. chắc là lành..
mà.. có khi nên để Conte hay Ferrara lên làm HLV.. quá quen thuộc với đội bóng.. ngày xưa là đội trưởng của Alex.. chắc sẽ trị được thôi..
-
Nếu ai ủng hộ lớp cựu binh..thì cho là chính những chuỗi thi đấu bết bát.. dẫn đến gọt nước tràn ly.. khiến cho họ phải phản đối..
ngược lại.. nếu đừng về phía Ran.. thì sẽ làm thế nào đây.. khi mà trong đội hình có đên 3 hay 4 cầu thủ không nghe lới..
vậy đó.. thực ra chuyện đúng sai.. ai cũng góp phần cả mà thui..
vấn đề đọi bóng.. là tập hợp của nhiều cái đầu nóng. toàn boy.. nếu BHL trị được.. hoặc khiến cầu thủ nể.. thì mới nói đến chiến thắng..
cựu binh người ta ở CLB đến trên chục năm.. HLV thì mới chỉ có 2 năm..
tầm này.. chỉ có giải quyết.. cà HLV lẫn cầu thủ thì tốt..
nói dại.. chứ cho cái máy bay nó nổ bùm cái.. chắc là lành..
mà.. có khi nên để Conte hay Ferrara lên làm HLV.. quá quen thuộc với đội bóng.. ngày xưa là đội trưởng của Alex.. chắc sẽ trị được thôi..
Chuyện này không lạ lắm. Nhất là khi kết quả bết bát và những CLB có những cầu thủ lâu năm luôn có, như Juve, Real.... Người già thì bảo tớ vẫn chạy ngon, sút ngon (tất nhiên là niềm tin thì phải kiểm nghiệm), sao rut tớ ra. Người trẻ thì bảo tớ cũng đang cực ngon, chạy khỏe, sút trâu sao cứ dùng mấy ông già làm gì. Giống như chuyện bạn ngồi xem bóng đá, bạn có thể chửi cầu thủ sút ngu thật. Phải chân ông thì xong rồi.... Nhưng xỏ giầy vào sân thì khác.
Những chuyện như thế này thì phải cần có kỷ luật. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Rani ko kiểm soát được đội bóng, BLD cũng ko ủng hộ Rani hết sức (toàn nói vu vơ mấy hồi). Nên chuyện mới đi xa thế này, nếu dám đưa Alex, Camo cả Trez và Gigi lên ghế dự bị thường xuyên, thậm chí đầy ải hoặc cho vào danh sách chuyển nhượng. Liệu có dám phản? Phải có giải pháp tổng hợp
-
Vấn đề của Juve có ít nhiều giống với đội tuyển Anh trước đây........... có những cầu thủ giỏi nhưng lại có lối chơi ko thuyết phục lại hay đạt kết quả ko như ý trước các đội bóng nhỏ.........
Ranieri là HLV có tuổi nhưng lại ko có nổi 1 thành tích nào đáng kể đã khó thuyết phục BHL và những nhà vô địch đã đành............ đàng này còn thi đấu bết bát thiếu thuyết phục thì lấy cái gì để thuyết phục cầu thủ mình nghe.............
Điều cần thiết bây giờ là phải tìm người đủ uy để cầu thủ chịu nghe đoàn kết........ làm được chuyện này mới nghĩ tới thành công......... nếu ko phải là HLV lão luyện đủ sức trấn áp cầu thủ như Lippi, Capello, Trap thì cũng phải là những người am hiểu Juve từng gắn bó lâu năm.......... có như vậy thì cầu thủ mới nghe.............
-
Cứ xem trận đấu cuối tuần qua thì biết Alex có nên được đá chính từ đầu không nhỉ?
Có lẽ đã đến lúc anh chấp nhận vào sân từ băng ghế dự bị hoặc khi cần theo ý đồ chiến thuật thì vào sân từ đầu thôi.
Cứ như Inzaghi bây giờ lại hay
-
Vấn đề của Juve có ít nhiều giống với đội tuyển Anh trước đây........... có những cầu thủ giỏi nhưng lại có lối chơi ko thuyết phục lại hay đạt kết quả ko như ý trước các đội bóng nhỏ.........
Ranieri là HLV có tuổi nhưng lại ko có nổi 1 thành tích nào đáng kể đã khó thuyết phục BHL và những nhà vô địch đã đành............ đàng này còn thi đấu bết bát thiếu thuyết phục thì lấy cái gì để thuyết phục cầu thủ mình nghe.............
Điều cần thiết bây giờ là phải tìm người đủ uy để cầu thủ chịu nghe đoàn kết........ làm được chuyện này mới nghĩ tới thành công......... nếu ko phải là HLV lão luyện đủ sức trấn áp cầu thủ như Lippi, Capello, Trap thì cũng phải là những người am hiểu Juve từng gắn bó lâu năm.......... có như vậy thì cầu thủ mới nghe.............
Tớ nghĩ vấn đề còn nằm ở BLD nữa. Toàn kiểu ra sức vỗ về hết ông HLV đến mấy ông sao. Phải kiểu như tuân theo chỉ thị của HLV không thì xếp hành lý đi. Chứ ko làm HLV như Rani khổ bỏ cha đi được. Mà trận Chievo tớ toàn thấy sai lầm cá nhân đấy chứ
-
Chuyện này không lạ lắm. Nhất là khi kết quả bết bát và những CLB có những cầu thủ lâu năm luôn có, như Juve, Real.... Người già thì bảo tớ vẫn chạy ngon, sút ngon (tất nhiên là niềm tin thì phải kiểm nghiệm), sao rut tớ ra. Người trẻ thì bảo tớ cũng đang cực ngon, chạy khỏe, sút trâu sao cứ dùng mấy ông già làm gì. Giống như chuyện bạn ngồi xem bóng đá, bạn có thể chửi cầu thủ sút ngu thật. Phải chân ông thì xong rồi.... Nhưng xỏ giầy vào sân thì khác.
Những chuyện như thế này thì phải cần có kỷ luật. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Rani ko kiểm soát được đội bóng, BLD cũng ko ủng hộ Rani hết sức (toàn nói vu vơ mấy hồi). Nên chuyện mới đi xa thế này, nếu dám đưa Alex, Camo cả Trez và Gigi lên ghế dự bị thường xuyên, thậm chí đầy ải hoặc cho vào danh sách chuyển nhượng. Liệu có dám phản? Phải có giải pháp tổng hợp
Nếu Ranieri có thể cất Alex, Camo, Nedved, Buffon mà có được thành tích hôm nay thì ổng đã làm rồi............... với năng lực và trình độ của ổng ko có công thần ổng khó ngồi ghế HLV đến bây giờ.............. ko có Alex và Tre ghi 41 bàn ở SA năm ngoái và Alex chơi như lên đồng đầu mùa thì Juve và ổng có yên thân ko.......... căn bản là ổng chẳng có danh hiệu nào thì lấy gì thuyết phục Gigli, Blanc cất công thần............. liệu có ai điên tới nổi dồn hết tiền bạc để đánh theo với 1 kẻ chưa bao giờ chiến thắng............... nếu Gigli, Blanc ủng hộ Ranieri cất công thần mà thành tích ko có gì thay đổi đừng nói Ranieri khó yên............. cả bộ sậu Gigli, Blanc cũng ko yên........... nên họ cũng ko bao giờ điên như thế..............
-
.............. cái tui muốn là Juve phải chơi thứ bóng đá của Juve.......... nếu là 1 Juventini lâu năm chắc ko ai quên điệp khúc 1-0 thường thấy của Juve........ nhẹ nhàng như chắc chắn.............. ko ồ ạt nhưng cực kì hiệu quả............
Cái này thì hiện nay bên Inter họ đang làm rất tốt, vấn đề là phong cách của HLV thôi.
-
mình thì thấy.. cái kế hoạch tái thiết của bộ sậu Gigli - Blanc - Xeko là hơi dài hơi.. vì căn bản họ muốn lấy cái nền từ lứa trẻ Juve lên. chứ không phải ồ ạt.. tung tiền mua sắm..
phái nói là làm chậm.. với mục tiêu thật chắc..
vậy nên họ rất kiên nhẫn.. kiên nhẫn với cả Ran..
nhưng ngược lại. cựu binh.. như Alex thì bây giờ mục tiêu theo đuổi là thành tích cá nhân tại CLB.. ra sân thật nhiều, ghi bàn thật nhiều..
Nedved thì có chút vấn vương và hối tiếc với danh hiệu C1.. nhưng anh cũng hiểu ra và đã có ý đinh từ giã..
Camo hay Tre.. họ cũng biết tuổi của họ.. đã bên kia sườn dốc rồi.. họ không thể kiên nhẫn được nữa.. và muốn Juv chiến thắng ngay lập tức..
Gigi thì thực tế hơn.. anh ta hiểu tình hình CLB.. muốn gắn bó.. và cũng có thể ra đi nếu có lợi cho đội bóng..
trong số cựu binh.. Gigi không bao giờ phê phán đội bóng.. hay HLV và đồng đội.. và anh cũng là người tuyên bố Juve không có cửa vô địch từ lâu..
có lẽ.. tâm lý của cựu binh là vậy.. họ không còn nhiều thời gian.. để mà kiên nhẫn..
còn với các fan hâm mộ.. họ cũng không có kiên nhẫn giành cho đội bóng.. với từng ấy năm không danh hiệu.. vậy nên mọi thứ đều đổ lên đầu BHL và HLV là điều đương nhiên..
cái ngày Ju vô đích Serie B và lên hạng.. bổ nhiệm Ran làm HLV trong 3 năm.. mình cũng hiểu đang lá thời kỳ quá độ.. hiểu là Ju khó có cửa vô địch..
có chăng chỉ là bất ngờ..
trong 3 năm nay... Juv không vô địch.. với mình là chuyện bình thường..
và hiện tại.. cái thời hạn 3 năm.. chỉ còn 1 năm nữa..
khi mà lứa trẻ + với những cầu thủ mới: Chiellini + Sissoko + Marchisio + Giovinco phần nào đó Molinaro mình có thể chấp nhận được..
và một số cầu thủ như Amauri + Iaquinta.. sẽ tạo dần nên bộ khung tương lai cho Juve..
năm tới.. có thể là 1 trung vệ + 1 tiền vệ..
và có thể vẫn sẽ thất bại.. nhưng cũng sẽ là vừa đủ.. để tạo nên bộ khung thực sự cho Juve của tương lai.. khi đó.. sẽ là 1 HLV mới.. bổ sung thêm những miếng ghép cuối cùng.. đưa Ju tới ngôi vô đich..
năm đó.. cũng là thời điẻm.. chúng ta chuẩn bị rọn về SVD mới..
đó chính là chu kỳ mới của Juve..
vậy nên.. mình vẫn kiên nhẫn với Juve.. với Ran..
-
Cái này thì hiện nay bên Inter họ đang làm rất tốt, vấn đề là phong cách của HLV thôi.
cả phong cách của đội bóng nữa , ko phải là chê bai hay nói gì về Ran nhưng rõ ràng với tài cầm quân của ông thì Juve đến khi nào mới tiến bộ đây ??? Làm các cđv thất vọng rồi nguôi ngoai = các trận thắng to mất bản sắc và rồi lại thất vọng ư ??
p/s Rani là 1 hlv có thể ko tồi nhưng ông ko phải dành cho Juve !
-
mình thì thấy.. cái kế hoạch tái thiết của bộ sậu Gigli - Blanc - Xeko là hơi dài hơi.. vì căn bản họ muốn lấy cái nền từ lứa trẻ Juve lên. chứ không phải ồ ạt.. tung tiền mua sắm..
phái nói là làm chậm.. với mục tiêu thật chắc..
vậy nên họ rất kiên nhẫn.. kiên nhẫn với cả Ran..
nhưng ngược lại. cựu binh.. như Alex thì bây giờ mục tiêu theo đuổi là thành tích cá nhân tại CLB.. ra sân thật nhiều, ghi bàn thật nhiều..
Nedved thì có chút vấn vương và hối tiếc với danh hiệu C1.. nhưng anh cũng hiểu ra và đã có ý đinh từ giã..
Camo hay Tre.. họ cũng biết tuổi của họ.. đã bên kia sườn dốc rồi.. họ không thể kiên nhẫn được nữa.. và muốn Juv chiến thắng ngay lập tức..
Gigi thì thực tế hơn.. anh ta hiểu tình hình CLB.. muốn gắn bó.. và cũng có thể ra đi nếu có lợi cho đội bóng..
trong số cựu binh.. Gigi không bao giờ phê phán đội bóng.. hay HLV và đồng đội.. và anh cũng là người tuyên bố Juve không có cửa vô địch từ lâu..
có lẽ.. tâm lý của cựu binh là vậy.. họ không còn nhiều thời gian.. để mà kiên nhẫn..
còn với các fan hâm mộ.. họ cũng không có kiên nhẫn giành cho đội bóng.. với từng ấy năm không danh hiệu.. vậy nên mọi thứ đều đổ lên đầu BHL và HLV là điều đương nhiên..
cái ngày Ju vô đích Serie B và lên hạng.. bổ nhiệm Ran làm HLV trong 3 năm.. mình cũng hiểu đang lá thời kỳ quá độ.. hiểu là Ju khó có cửa vô địch..
có chăng chỉ là bất ngờ..
trong 3 năm nay... Juv không vô địch.. với mình là chuyện bình thường..
và hiện tại.. cái thời hạn 3 năm.. chỉ còn 1 năm nữa..
khi mà lứa trẻ + với những cầu thủ mới: Chiellini + Sissoko + Marchisio + Giovinco phần nào đó Molinaro mình có thể chấp nhận được..
và một số cầu thủ như Amauri + Iaquinta.. sẽ tạo dần nên bộ khung tương lai cho Juve..
năm tới.. có thể là 1 trung vệ + 1 tiền vệ..
và có thể vẫn sẽ thất bại.. nhưng cũng sẽ là vừa đủ.. để tạo nên bộ khung thực sự cho Juve của tương lai.. khi đó.. sẽ là 1 HLV mới.. bổ sung thêm những miếng ghép cuối cùng.. đưa Ju tới ngôi vô đich..
năm đó.. cũng là thời điẻm.. chúng ta chuẩn bị rọn về SVD mới..
đó chính là chu kỳ mới của Juve..
vậy nên.. mình vẫn kiên nhẫn với Juve.. với Ran..
Vẫn biết là bộ sậu mời Ranieri về chủ yếu là vì tương lai như thế........... nhưng bực ở chỗ ổng phá nát lối chơi chắc chắn hiệu quả truyền thống của Juve........... với thực lực Juve biết ko thể vô địch nhưng ở lối chơi cần phải có chuyển biến ko nhiều thì ít để làm nền tảng cho lối chơi tương lai................ đằng này Ranieri lại làm cho Juve trở nên mỏng manh......... chỉ sợ các cầu thủ sau này ảnh hưởng quá nhiều từ lối chơi của ổng rồi khi HLV mới lên nhận chức cầu thủ sẽ khó thích nghi..........
-
mình thì thấy.. cái kế hoạch tái thiết của bộ sậu Gigli - Blanc - Xeko là hơi dài hơi.. vì căn bản họ muốn lấy cái nền từ lứa trẻ Juve lên. chứ không phải ồ ạt.. tung tiền mua sắm..
phái nói là làm chậm.. với mục tiêu thật chắc..
vậy nên họ rất kiên nhẫn.. kiên nhẫn với cả Ran..
nhưng ngược lại. cựu binh.. như Alex thì bây giờ mục tiêu theo đuổi là thành tích cá nhân tại CLB.. ra sân thật nhiều, ghi bàn thật nhiều..
Nedved thì có chút vấn vương và hối tiếc với danh hiệu C1.. nhưng anh cũng hiểu ra và đã có ý đinh từ giã..
Camo hay Tre.. họ cũng biết tuổi của họ.. đã bên kia sườn dốc rồi.. họ không thể kiên nhẫn được nữa.. và muốn Juv chiến thắng ngay lập tức..
Gigi thì thực tế hơn.. anh ta hiểu tình hình CLB.. muốn gắn bó.. và cũng có thể ra đi nếu có lợi cho đội bóng..
trong số cựu binh.. Gigi không bao giờ phê phán đội bóng.. hay HLV và đồng đội.. và anh cũng là người tuyên bố Juve không có cửa vô địch từ lâu..
có lẽ.. tâm lý của cựu binh là vậy.. họ không còn nhiều thời gian.. để mà kiên nhẫn..
còn với các fan hâm mộ.. họ cũng không có kiên nhẫn giành cho đội bóng.. với từng ấy năm không danh hiệu.. vậy nên mọi thứ đều đổ lên đầu BHL và HLV là điều đương nhiên..
cái ngày Ju vô đích Serie B và lên hạng.. bổ nhiệm Ran làm HLV trong 3 năm.. mình cũng hiểu đang lá thời kỳ quá độ.. hiểu là Ju khó có cửa vô địch..
có chăng chỉ là bất ngờ..
trong 3 năm nay... Juv không vô địch.. với mình là chuyện bình thường..
và hiện tại.. cái thời hạn 3 năm.. chỉ còn 1 năm nữa..
khi mà lứa trẻ + với những cầu thủ mới: Chiellini + Sissoko + Marchisio + Giovinco phần nào đó Molinaro mình có thể chấp nhận được..
và một số cầu thủ như Amauri + Iaquinta.. sẽ tạo dần nên bộ khung tương lai cho Juve..
năm tới.. có thể là 1 trung vệ + 1 tiền vệ..
và có thể vẫn sẽ thất bại.. nhưng cũng sẽ là vừa đủ.. để tạo nên bộ khung thực sự cho Juve của tương lai.. khi đó.. sẽ là 1 HLV mới.. bổ sung thêm những miếng ghép cuối cùng.. đưa Ju tới ngôi vô đich..
năm đó.. cũng là thời điẻm.. chúng ta chuẩn bị rọn về SVD mới..
đó chính là chu kỳ mới của Juve..
vậy nên.. mình vẫn kiên nhẫn với Juve.. với Ran..
Đồng ý. Nhưng nếu BLD không có các động thái mạnh tay hơn nữa thì kế hoạch của họ sẽ bị rắc rối không nhỏ. Vì cũng đoán như El Nino về khoảng thời gian 3 năm. Nhưng mình nghĩ là đến năm thứ 2 lực lượng phải khác hơn 1 chút, tức là trẻ và chắc chắn hơn. Nhưng chính vì thất bại năm đầu tiên Tiago, Andrade và Almiron đã đẩy kế hoạch nhân sự lùi đi 1 năm. Hơn nữa sau thất bại đó thì các mục tiêu mua sắm phải chắc ăn hơn.
Trước khi mùa giải này bắt đầu mình nghĩ Juve có khoảng 25-30%, Milan 25% và Inter 40 - 45%. Nhưng Milan làm mình thất vọng, cuộc đua tam mã sẽ hay hơn nhiều so với song mã. Vì 1 trong 3 thất bại, hai người còn lại sẽ tiếp tục đua còn người thứ 3 luôn sẵn sàng chờ cơ hội.
Sang năm Juve sẽ có khoảng 30-35% cơ hội
-
Với Ranieri thì tui nghĩ % ko cao như vậy đâu........ 2 năm nay thành tích Juve có được như vậy là phần lớn nhờ sự tỏa sáng của cá nhân........ năm trước là Tre & Alex, nửa đầu năm nay là Amauri & Alex............ về lối chơi vẫn là đẩy đội hình lên cao và cố tạo sức ép.......... nhưng với lối chơi này sẽ dễ thua bàn.............. ko có sự tỏa sáng cá nhân e ko có được vị trí bây giờ........ mà giờ lại thua Inter 9 điểm...........
Tui thấy từ năm ngoái tới nay Juve ko có tiến bộ bao nhiêu về lối chơi....... đằng nào cũng phải thay HLV tui nghĩ tốt hơn nên cho HLV mới thêm 1 mùa (tức là mùa sau) hơn là cho Ranieri............. nhưng e là bộ sậu Gigli, Blanc ko nghĩ thế............... hy vọng từ giờ tới cuối mùa Juve thua nhiều hơn.............
-
Với Ranieri thì tui nghĩ % ko cao như vậy đâu........ 2 năm nay thành tích Juve có được như vậy là phần lớn nhờ sự tỏa sáng của cá nhân........ năm trước là Tre & Alex, nửa đầu năm nay là Amauri & Alex............ về lối chơi vẫn là đẩy đội hình lên cao và cố tạo sức ép.......... nhưng với lối chơi này sẽ dễ thua bàn.............. ko có sự tỏa sáng cá nhân e ko có được vị trí bây giờ........ mà giờ lại thua Inter 9 điểm...........
Tui thấy từ năm ngoái tới nay Juve ko có tiến bộ bao nhiêu về lối chơi....... đằng nào cũng phải thay HLV tui nghĩ tốt hơn nên cho HLV mới thêm 1 mùa (tức là mùa sau) hơn là cho Ranieri.............
Thực ra phần công tớ thấy chỉ cần lắp 1 nhân tố tích cực vào là vẫn chạy ngon. Nhưng điên 1 nỗi là hàng thủ như thế thì khó đá lắm
-
Với Ranieri thì tui nghĩ % ko cao như vậy đâu........ 2 năm nay thành tích Juve có được như vậy là phần lớn nhờ sự tỏa sáng của cá nhân........ năm trước là Tre & Alex, nửa đầu năm nay là Amauri & Alex............ về lối chơi vẫn là đẩy đội hình lên cao và cố tạo sức ép.......... nhưng với lối chơi này sẽ dễ thua bàn.............. ko có sự tỏa sáng cá nhân e ko có được vị trí bây giờ........ mà giờ lại thua Inter 9 điểm...........
Tui thấy từ năm ngoái tới nay Juve ko có tiến bộ bao nhiêu về lối chơi....... đằng nào cũng phải thay HLV tui nghĩ tốt hơn nên cho HLV mới thêm 1 mùa (tức là mùa sau) hơn là cho Ranieri.............
Đằng nào cũng thay HLV biết đau Juve còn giữ Ran thêm mấy mùa nữa. Mùa này juve không tiến bộ hơn nhưng đã ổn định hơn một chút rồi. Juve cũng đá máu lửa hơn. Sự tỏa sáng của những cá nhân thì khỏi bàn cãi rồi, đến Inter còn phải sống dựa vào hơi thở của Inbra nữa là. Sir Alex cần bao nhiêu năm để thành công với Juve nhỉ, mình nghĩ kiên nhẫn một mùa nữa không phải là giải pháp tồi. Thay cầu thủ trước khi thay HLV
-
Hàng công chạy ổn hơn hàng thủ là do đội hình dâng lên cao hỗ trợ hàng công ở cự ly gần nên mới được như vậy........... nhưng ngược lại hàng thủ dâng cao quá sẽ để lộ nhiều khoảng trống ở dưới khi bị phản công sẽ ko kịp hỗ trợ nhau........ kiểu này giống như chơi 5 ăn 5 thua...........
-
Hàng thủ dâng cao ư? Mình thấy cũng bình thường đấy chứ. juve thua theo mình là khả năng cầm bóng và áp đặt thế trận không tốt, chơi với các đội bóng nhỏ mà lại cứ để hàng thủ thấp cũng phí hoài. Mọi người nhớ thờ Capello nhưng lúc đó hàng tiền vệ của Juve là hàng đầu châu Âu, hơn nữa các hậu vệ cánh đá như lên đồng đấy, sao mà chẳng nhàn nhã được. Juve dễ dàng ghi bàn và đến khi ghi bàn thì hàng tiền vệ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn và cầm bóng , ít đội nào có thể vỗ mặt Juve được. Nhưng cái hiệu ứng ấy cũng không thể đưa Juve đi xa ở Cl được. Mình vẫn thích Juve mạo hiểu một chút, như kiểu Liverpool khi bị dồn vào chân tường đấy.
-
Đằng nào cũng thay HLV biết đau Juve còn giữ Ran thêm mấy mùa nữa. Mùa này juve không tiến bộ hơn nhưng đã ổn định hơn một chút rồi. Juve cũng đá máu lửa hơn. Sự tỏa sáng của những cá nhân thì khỏi bàn cãi rồi, đến Inter còn phải sống dựa vào hơi thở của Inbra nữa là. Sir Alex cần bao nhiêu năm để thành công với Juve nhỉ, mình nghĩ kiên nhẫn một mùa nữa không phải là giải pháp tồi. Thay cầu thủ trước khi thay HLV
Ko lâu tới vậy đâu......... 1 là năm nay 2 là năm sau hết hạn......... Ferguson đến MU lúc đó MU cũng ko quá nổi cộm ko quá quan trọng thành tích nên mới được ở lâu như vậy cho tới khi có thành tích............ ở Juve HLV 1 vài mùa ko thành công là out rồi........... Ran có thể ngoại lệ vì đây là lúc xây dựng nền móng tương lai nhưng chắc cùng lắm là 3 năm.......... giữ Ran quá lâu e phá hỏng cả 1 thế hệ do ổng gầy dựng.............
-
Với Ranieri thì tui nghĩ % ko cao như vậy đâu........ 2 năm nay thành tích Juve có được như vậy là phần lớn nhờ sự tỏa sáng của cá nhân........ năm trước là Tre & Alex, nửa đầu năm nay là Amauri & Alex............ về lối chơi vẫn là đẩy đội hình lên cao và cố tạo sức ép.......... nhưng với lối chơi này sẽ dễ thua bàn.............. ko có sự tỏa sáng cá nhân e ko có được vị trí bây giờ........ mà giờ lại thua Inter 9 điểm...........
Tui thấy từ năm ngoái tới nay Juve ko có tiến bộ bao nhiêu về lối chơi....... đằng nào cũng phải thay HLV tui nghĩ tốt hơn nên cho HLV mới thêm 1 mùa (tức là mùa sau) hơn là cho Ranieri............. nhưng e là bộ sậu Gigli, Blanc ko nghĩ thế............... hy vọng từ giờ tới cuối mùa Juve thua nhiều hơn.............
so với năm ngoái tiến bộ hơn rất nhiều.. đá có đường nét hơn.. năm ngoái hay nhồi bóng bông.. hay đá biên.. năm nay phải nói là sự sáng tạo đã được cải thiện.. và vấn đề lớn nhất.. năm nay đã có nhiều hơn những cầu thủ trẻ được sử dụng.. so với năm ngoái.. đo chính là mục tiêu xây dựng...
bóng đá là tập thể.. nhưng cũng là của cá nhân mà..
tập thể nào có nhiều cá nhân tốt.. tập thể đó sẽ mạnh..
thử hỏi.. Mu không có CR7, Barca không có Messi, Real ko có Robben, Liv không có Gerrad, Inter ko có Ibra.. thì sẽ như thế nào..
chỉ khác là cá nhân suất chúng của ju giờ.. chẳng ăn thua gì hết..
cậu nói thay đổi toàn bộ lối chơi:
vẫn 4-4-2 đó chứ.. vẫn 1 cắm - 1 lùi.. vẫn 2 cánh.. vẫn 2 tiền vệ trung tâm..
nhưng chất lượng từng vị trí.. so với thời capello thì chẳng bằng..
nhất là hàng thủ.. 4 người thì được Chiellini.. mà cậu này cũng chưa hoàn toàn là hàng World Classs.. thi thoảng có trận đá dở hơi lắm..
tiền vệ trung tâm thì so với ngày xưa làm sao được..
trên hàng công thì cho là có nguyên bọ tứ Tre-Alex-Ned-camo..
chỉ khác là tuổi đã già..
chỉ khác là lúc có Ned thì ko Camo.. lúc có Camo thì không có Ned..
vậy nên đổ tại lối chơi của Ran theo tớ là không thuyết phục
lối chơi mà Ran xây dựng vẫn kool.. chẳng có gì đáng trách cả..
mà vừa rùi chỉ là trận thua Chievo..
trong mùa giải có khoang độ gần chục trận đá như thế..
bên cạnh đó..những chiến thắng khác thì sao.. có nhiều những chiến thắng ấn tượng đó chứ..
cái Ran thiếu từ trước tới nay ai cũng biết rùi.. chình vì vậy mà đội bóng ông ta dẵn dắt thường pâhj phù và không ổn đinh..
chứ về tư tưởng và lối chơi của ông ta.. ko có gì phải phàn nàn..
-
Juve tuy ko bằng ngày trước nhưng cầu thủ giờ vẫn mạnh hơn phần nhiều các đội ở SA.......... lối chơi tấn công của Ran thì có thể coi được nhưng về phòng ngự thì thiếu an toàn quá.......... mà đá kiểu 5 ăn 5 thua này có thể đá knockout nhưng đá đường dài nhiều khi mất điểm đáng tiếc.......... nhiều khi dẫn bàn Ran vẫn cho tấn công mà ko giảm nhịp nhiều khi bị gỡ ko đáng......... như trận Chievo rõ ràng là ăn 3-2 rồi chỉ cần thực dụng thêm 1 chút cho toàn đội đá chậm lại giữ bóng nhiều hơn (với thực lực Chievo ko thể ép Juve được) thay vì tiếp tục tấn công thì đã ko để bị phản công thua bàn............. còn nữa trong trận Chievo..... Juve có đủ thời gian để ghi bàn chưa cần phải đẩy hàng thủ lên cao như vậy........ hay cùng lắm là đánh vỗ mặt những phút đầu thôi.............. đằng này cho toàn đội dâng lên từ đầu cả 1 hiệp 1......... hậu quả là để thua 2 bàn làm hiệp sau phải tung hết lực đá..........
-
Uhm nói chung cả 2 không ai đúng cả.
Rai thì chắc không cần phải nói ai cũng biết yếu ở điểm nào. Về mặt hàn gắn đội hình thì Rai không tệ (không muốn nói là rất khá) nhưng chỉ là biện pháp hàn gắn trước khi tiếng còi trận vang lên. Nhưng khi trận đấu đang diễn ra thì dù muốn dù không cũng phải nói là Rai đọc trận đấu và thay người quá kém, từ đầu giải đến h nói chung mình không xem Ju đá được nhiều (chắc chỉ xem khoảng 1/3 thôi), nhưng hầu hết các trận mình xem các biện pháp thay người của Rai không hiệu quả, trừ một số trường hợp các trụ cột không đảm bảo thể lực đá từ đầu thì vào sân từ băng ghế dự bị.
Nên hầu hết các trận khi đội hình ban đầu Ju đá không được tốt (đặc biệt là các trận các vị trí của Ned, Camo, Alex chơi tệ) thì Rai không thể có biện pháp phù hơpk (và các trận đó chúng ta có kết quả thường là không khả quan).
Còn Alex thì dù rất yêu quý anh nhưng mình thấy anh bắt đầu từ đầu giải đã có 1 số biểu hiện tiêu cực, không ai phủ nhận ảnh hưởng rất lớn của Alex trong phòng thay đồ, đặc biệt là sau Calciopolli. Nhưng không vì thế mà anh có quyền quá lớn trong đội bóng, 1 cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là con người, mà đã là con người không ai không có lúc chơi dưới sức, mà cả đội bóng không thể vì cảm giác của cá nhân Alex rằng trận đó anh muốn đá hay không thì anh được quyền đá. Việc đá chính hay không phải do phong độ, thể lực và các vấn đề chiến thuật quyết định. Và do đó đội hình chính thức sẽ do HLV trưởng - các trợ lí và ý kiến của bác sĩ đội bóng quyết định.
Bất cứ ở đội bóng nào cũng có một cầu thủ có uy tín và ảnh hưởng lớn đến đồng đội (vd: R.Giss ở MU, hay Raul ở Real, Puyol ở Barca) nhưng các cầu thủ đó thường là hướng đến thành tích của CLB hơn Giss chẳng hạn mùa này anh không mấy khi có tên trong đội hình xuất phát, hay Raul dù trước đây a có thể nói là biểu tượng của "quyền lực đen" ở Real nhưng như mùa này không ít lần anh cũng ngồi dự bị hay bị thay ra khi thi đấu không tốt.
Alex là 1 tên tuổi lớn, là niềm tự hào của CLB. Nhưng thực sự nếu a tiếp tục cống hiến với 1 tinh thần thiếu tôn trọng HLV như vậy có lẽ đến lúc a phải ra đi và nhường lại sân cỏ cho thế hệ trẻ. Mỗi cầu thủ đều có quyền nói lên ý kiến của mình, và cống hiến cho CLB nhưng phải là sự cống hiến chân thành và hết logf vì mọi người, với 1 tư cách lớn như Alex có lẽ anh phải hiểu anh là tấm gương cho thế hệ trẻ như Gio hay Chie nhìn vào nhưng anh xử sự như vậy không thể trách Gio hay Chie nếu 1 ngày họ như vậy vì họ chịu ảnh hưởng từ tượng đài lớn nhất của CLB, và nếu như vậy thì thực sự là 1 mối lo cho tương lai đội bóng.
Nói chung là nên thay Rai không phải vì ông có xích mích với Alex hay ai, mà cái chính là chuyên môn của ông còn nhiều hạn chế, khong phù hợp với cái tầm cảu đội bóng chúng ta.Còn với Alex cũng cần có 1 sự răn đe nho nhỏ từ BLĐ CLB, không thể để anh làm một tấm gương xấu cho các đồng đội trẻ. Nếu thực sự không thể thay đổi đựoc anh thì dù rất buồn nhưng mình nghĩ đã đến lúc anh nên từ giã áo đấu, Giglli hay Secco có lẽ sẽ có sẵn 1 chỗ phù hợp cho anh trong BLĐ, hoặc trên khán đài danh dự của đội bóng
-
Tớ nghĩ ý tưởng của Rani là pressing toàn sân. Cách này hoạt động khá trơn tru trong giai đoạn cuối tháng 12. Sau đấy có mấy trận sụp là do tinh thần xuống (ko hiểu tại sao) và sự lóng ngóng quả hàng thủ. Thứ 2 là cách áp dụng phải khác, chứ ko phải trận nào cũng thế, phá sức chết. Những lúc Juve bị dẫn hoặc cần phải ghi bàn thì lối đá này phát huy tác dụng, nhưng ngược lại khi cần phòng thủ thì coi như ko ổn. Và có thể nói Juve lấy công bù thủ
-
Juve tuy ko bằng ngày trước nhưng cầu thủ giờ vẫn mạnh hơn phần nhiều các đội ở SA.......... lối chơi tấn công của Ran thì có thể coi được nhưng về phòng ngự thì thiếu an toàn quá.......... mà đá kiểu 5 ăn 5 thua này có thể đá knockout nhưng đá đường dài nhiều khi mất điểm đáng tiếc.......... nhiều khi dẫn bàn Ran vẫn cho tấn công mà ko giảm nhịp nhiều khi bị gỡ ko đáng......... như trận Chievo rõ ràng là ăn 3-2 rồi chỉ cần thực dụng thêm 1 chút cho toàn đội đá chậm lại giữ bóng nhiều hơn (với thực lực Chievo ko thể ép Juve được) thay vì tiếp tục tấn công thì đã ko để bị phản công thua bàn............. còn nữa trong trận Chievo..... Juve có đủ thời gian để ghi bàn chưa cần phải đẩy hàng thủ lên cao như vậy........ hay cùng lắm là đánh vỗ mặt những phút đầu thôi.............. đằng này cho toàn đội dâng lên từ đầu cả 1 hiệp 1......... hậu quả là để thua 2 bàn làm hiệp sau phải tung hết lực đá..........
Anh ơi muốn đá lắm nhưng không đá đựoc đâu khả năng cầm bóng và điều tiết của cặp tiền vệ trung tâm chúng ta yếu quá. Muốn cầm chừng như vậy cần 1 cặp trung tâm xịn và hàng hậu vệ ngon tự tin. Nhưng mà Gry hoặc Mel 1 ngày tối trời gặp sức ép của tiền đạo đối phương cứ có bóng là bem lên trời hãi lắm.
Nên em mới viết không chỉ ở bài này, 4-4-2 tuy cân đối thật nhưng không phù hợp nữa rồi.
đá 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1 thì hay hơn.
Với 1 cặp đánh chặn cơ bắp kiểu Momo với Y.Toure càn quét nhồi bóng lên trên cho 3 tiền vệ tấn công có lẽ chúng ta có nhiều phương án hãm thành hơn, và cũng bớt nỗi lo phòng ngự
-
Anh ơi muốn đá lắm nhưng không đá đựoc đâu khả năng cầm bóng và điều tiết của cặp tiền vệ trung tâm chúng ta yếu quá. Muốn cầm chừng như vậy cần 1 cặp trung tâm xịn và hàng hậu vệ ngon tự tin. Nhưng mà Gry hoặc Mel 1 ngày tối trời gặp sức ép của tiền đạo đối phương cứ có bóng là bem lên trời hãi lắm.
Nên em mới viết không chỉ ở bài này, 4-4-2 tuy cân đối thật nhưng không phù hợp nữa rồi.
đá 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1 thì hay hơn.
Với 1 cặp đánh chặn cơ bắp kiểu Momo với Y.Toure càn quét nhồi bóng lên trên cho 3 tiền vệ tấn công có lẽ chúng ta có nhiều phương án hãm thành hơn, và cũng bớt nỗi lo phòng ngự
Tớ vẫn nghĩ 4-3-3 là giải pháp tốt hơn (so với lực lượng hiện tại). 3 TV trung tâm, chỉ có 1 người lo cung cấp bóng, còn 2 người chia cắt đối phương
-
lối đá truyền thống của Juve là lấy phòng ngự làm gốc, nhưng cái ông Rani lại bắt cầu thủ đá theo kiểu bóng đá Anh thì cầu thủ theo thế nào được. juve ko hề thiều cầu thủ giỏi nhưng cứ bắt những cầu thủ đó đá theo kiểu của Rani thì muôn đời ko thành công được. cái vụ này chẳng cần biết cầu thủ đúng hay Rani đúng, hoặc phải thay đổi cầu thủ, hoặc phải thay HLV, cách rẻ nhất là thay tướng rồi chứ bây giờ mà bắt thay cả đội hình hiện tại thì có mà đứt, Juve ko phải là MC nhé
-
Tớ vẫn nghĩ 4-3-3 là giải pháp tốt hơn (so với lực lượng hiện tại). 3 TV trung tâm, chỉ có 1 người lo cung cấp bóng, còn 2 người chia cắt đối phương
Thực sự thì sơ đồ chiến thuật không quan trọng lắm 4-3-3 của anh thì cũng hao hao 4-3-2-1 em vẫn nói thôi.
Và em cũng thấy sơ đồ này cho lực lượng năm nay là hợp lí, Marchisio -Momo đánh chặn kéo Ned vào trung tâm tận dụng kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật của anh làm nhiệm vụ điều phối (cách đá này cũng phù hợp cho thể lực của Ned hơn). và cho Gio (Camo) - Alex đá lùi sau Amau hoặc Trez
-
lối đá truyền thống của Juve là lấy phòng ngự làm gốc, nhưng cái ông Rani lại bắt cầu thủ đá theo kiểu bóng đá Anh thì cầu thủ theo thế nào được. juve ko hề thiều cầu thủ giỏi nhưng cứ bắt những cầu thủ đó đá theo kiểu của Rani thì muôn đời ko thành công được. cái vụ này chẳng cần biết cầu thủ đúng hay Rani đúng, hoặc phải thay đổi cầu thủ, hoặc phải thay HLV, cách rẻ nhất là thay tướng rồi chứ bây giờ mà bắt thay cả đội hình hiện tại thì có mà đứt, Juve ko phải là MC nhé
Mỗi HLV có 1 phong cách. Có người thích chọn người để áp dụng chiến thuật của mình, có người phải thay đổi chiến thuật của mình. Juve luôn lấy sự chắc chắn làm kim chỉ nam trong lối đá. Nhưng dưới thời Lippi I ko thể nói là Juve chơi phòng thủ, Juve chơi cân bằng cả thủ lẫn công. Với những cầu thủ có khả năng điều tiết cực tốt và sự đồng đều giữa các tuyến. Dưới thời Capello (mà nhiều người coi là hoàn hảo, tớ thì khác) Juve cũng bắt đầu với sự chắc chắn phần sân nhà và ru ngủ đối phương trước khi tận dụng sai lầm để giải quyết trận đấu. Nhưng đó là khi lực lượng của Juve đủ mạnh để áp chế lối đá của đối phương.
Juve thời Rani ko thể chọn lối đá đó được. Yếu tố con người ko cho phép. Ngôi sao sáng nhất là Momo cũng chưa đạt tầm World Class, mới chỉ trung bình khá. Tiago & Almiron xưa nay là nỗi thất vọng lớn. Zanetti luôn bị chấn thương và ngay ở thời đỉnh cao phong độ thì anh mới chỉ đạt tầm National thôi, còn Marchisio là cầu thủ trẻ. Như thế thì chọn cách giải quyết cuộc chơi ở giữa sân là tự sát rồi.
Chọn 4-4-2, với lối đánh biên có thể giúp Juve giải quyết vấn đề. Nhất là có thể tận dụng những cựu binh vẫn còn đẳng cấp và kinh nghiệm như Camo, Nedved ở hai cánh và các tiền đạo có thể hình và xoay sở tốt trong khu cấm địa. Có thể nói là Juve buộc phải pressing ở nửa trên thì mới có khả năng có kết quả tốt. Còn nếu chơi tử thủ và rình rập thì coi như xong. Ví dụ trận gặp Inter, chỉ vì chơi tử thủ và sai lầm của hàng thủ. Nếu trận đấy Juve dám chơi tay đôi như mùa giải năm ngoái thì tin là Juve có thể ít nhât có 1 trận hòa.
Tớ nghĩ ko phải là đội hình là điểm yếu, vì có những lúc nó vận hành cực kỳ tốt, như những chuỗi trận toàn thắng. Sao lúc đấy ko thấy ai thắc mắc? Nhưng Rani quá yếu trong khâu quản lý quân và đọc trận đấu, thêm nữa lại quá cầu toàn nên Juve nhợt nhạt hơn. Vả lại năm thứ 2 sau Calciopoli có vẻ nhiều người muốn Scudetto nên thiếu kiên nhẫn. Đã có những thời chúng ta có rất nhiểu hảo thủ nhưng cũng chẳng có kết quả tốt như dưới thời Ance?
Vậy nên phải chấp nhận những gì thuộc về cuộc chơi. Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Juve chưa đủ sức đua tranh danh hiệu. Nếu Juve vô địch mùa này, có thể nhiều người hả hê vì lật đổ được Inter, nhưng đó là điểm thụt lùi của Serie A.
Thôi đừng chiêm bao
-
Mỗi HLV có 1 phong cách. Có người thích chọn người để áp dụng chiến thuật của mình, có người phải thay đổi chiến thuật của mình. Juve luôn lấy sự chắc chắn làm kim chỉ nam trong lối đá. Nhưng dưới thời Lippi I ko thể nói là Juve chơi phòng thủ, Juve chơi cân bằng cả thủ lẫn công. Với những cầu thủ có khả năng điều tiết cực tốt và sự đồng đều giữa các tuyến. Dưới thời Capello (mà nhiều người coi là hoàn hảo, tớ thì khác) Juve cũng bắt đầu với sự chắc chắn phần sân nhà và ru ngủ đối phương trước khi tận dụng sai lầm để giải quyết trận đấu. Nhưng đó là khi lực lượng của Juve đủ mạnh để áp chế lối đá của đối phương.
Juve thời Rani ko thể chọn lối đá đó được. Yếu tố con người ko cho phép. Ngôi sao sáng nhất là Momo cũng chưa đạt tầm World Class, mới chỉ trung bình khá. Tiago & Almiron xưa nay là nỗi thất vọng lớn. Zanetti luôn bị chấn thương và ngay ở thời đỉnh cao phong độ thì anh mới chỉ đạt tầm National thôi, còn Marchisio là cầu thủ trẻ. Như thế thì chọn cách giải quyết cuộc chơi ở giữa sân là tự sát rồi.
Chọn 4-4-2, với lối đánh biên có thể giúp Juve giải quyết vấn đề. Nhất là có thể tận dụng những cựu binh vẫn còn đẳng cấp và kinh nghiệm như Camo, Nedved ở hai cánh và các tiền đạo có thể hình và xoay sở tốt trong khu cấm địa. Có thể nói là Juve buộc phải pressing ở nửa trên thì mới có khả năng có kết quả tốt. Còn nếu chơi tử thủ và rình rập thì coi như xong. Ví dụ trận gặp Inter, chỉ vì chơi tử thủ và sai lầm của hàng thủ. Nếu trận đấy Juve dám chơi tay đôi như mùa giải năm ngoái thì tin là Juve có thể ít nhât có 1 trận hòa.
Tớ nghĩ ko phải là đội hình là điểm yếu, vì có những lúc nó vận hành cực kỳ tốt, như những chuỗi trận toàn thắng. Sao lúc đấy ko thấy ai thắc mắc? Nhưng Rani quá yếu trong khâu quản lý quân và đọc trận đấu, thêm nữa lại quá cầu toàn nên Juve nhợt nhạt hơn. Vả lại năm thứ 2 sau Calciopoli có vẻ nhiều người muốn Scudetto nên thiếu kiên nhẫn. Đã có những thời chúng ta có rất nhiểu hảo thủ nhưng cũng chẳng có kết quả tốt như dưới thời Ance?
Vậy nên phải chấp nhận những gì thuộc về cuộc chơi. Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. Juve chưa đủ sức đua tranh danh hiệu. Nếu Juve vô địch mùa này, có thể nhiều người hả hê vì lật đổ được Inter, nhưng đó là điểm thụt lùi của Serie A.
Thôi đừng chiêm bao
Juve với đội hình hiện tại ko thể giải quyết trận đấu ở khu vực giữa sân nhưng hiện tại Rani đang bắt Juve làm điều đó đấy, như vậy ko biết Rani sai hay cầu thủ sai đây? trong trận hòa Chievo vừa rồi tin chắc sự dâng cao của hang thủ là do sự chỉ đạo của rani chứ ko phải do các HV tự ý làm như vậy 1 lối đá tự sát trong hoàn cảnh hiện tại
-
Juve với đội hình hiện tại ko thể giải quyết trận đấu ở khu vực giữa sân nhưng hiện tại Rani đang bắt Juve làm điều đó đấy, như vậy ko biết Rani sai hay cầu thủ sai đây? trong trận hòa Chievo vừa rồi tin chắc sự dâng cao của hang thủ là do sự chỉ đạo của rani chứ ko phải do các HV tự ý làm như vậy 1 lối đá tự sát trong hoàn cảnh hiện tại
đâu phải riêng trận vừa rồi ko đâu , gần đây đã thường như thế rồi ...... dâng cao toàn đội hình thì khi hlv chỉ đạo các cầu thủ mới làm chứ Juve vốn ko phải đá kiểu ấy , chiến thuật gì thế kia lại còn thay người lung tung cả lên , Juve dạo này đá tấn công tổng lực àh ???? Rani đúng là đang phá nát Juve từ trong ra ngoài
-
Juve với đội hình hiện tại ko thể giải quyết trận đấu ở khu vực giữa sân nhưng hiện tại Rani đang bắt Juve làm điều đó đấy, như vậy ko biết Rani sai hay cầu thủ sai đây? trong trận hòa Chievo vừa rồi tin chắc sự dâng cao của hang thủ là do sự chỉ đạo của rani chứ ko phải do các HV tự ý làm như vậy 1 lối đá tự sát trong hoàn cảnh hiện tại
Cậu thử bình luận đoạn cậu viết cho mọi người hiểu thêm
-
đâu phải riêng trận vừa rồi ko đâu , gần đây đã thường như thế rồi ...... dâng cao toàn đội hình thì khi hlv chỉ đạo các cầu thủ mới làm chứ Juve vốn ko phải đá kiểu ấy , chiến thuật gì thế kia lại còn thay người lung tung cả lên , Juve dạo này đá tấn công tổng lực àh ???? Rani đúng là đang phá nát Juve từ trong ra ngoài
Rõ ràng là nếu thua thì đầu tiên chịu trách nhiệm phải là HLV. Nhưng trong trận gặp Chievo anh ko đồng tình lắm. Và cả vụ thay người. Ngoài việc Sali bị chấn thương, ko tránh, thì cả hai sự thay người hợp lý. Trận này thua là vì phong độ quá kém của Juve (Cả HLV + cầu thủ). Theo em nên thay người thế nào trong hoàn cảnh đó? Tập làm BLV thì phải phân tích rõ ràng, chứ nói mỗi câu kiểu rất chi là con gái thế thì anh ứ hiểu được!
-
Cậu thử bình luận đoạn cậu viết cho mọi người hiểu thêm
việc cả 2 trung vệ thường xuyên dâng cao và có mặt ở giũa sân là do ai chỉ đạo? chắc chắn ko thể là Del chỉ đạo được rồi, ở bàn thua thứ 3, Mell đã làm gì nhỉ? ko thể giải thích được với địa vị 1 trung vệ như Mell và ko phải chỉ bàn thua đấy mà là cả trận Mell đá cực kỳ tệ nhưng vẫn ko thấy phản ứng gì từ Rani cả. Nói thật ngay từ khi biết tin Juve sa thải Decham để mời Rani về mình đã thấy nản lắm rồi
-
Rõ ràng là nếu thua thì đầu tiên chịu trách nhiệm phải là HLV. Nhưng trong trận gặp Chievo anh ko đồng tình lắm. Và cả vụ thay người. Ngoài việc Sali bị chấn thương, ko tránh, thì cả hai sự thay người hợp lý. Trận này thua là vì phong độ quá kém của Juve (Cả HLV + cầu thủ). Theo em nên thay người thế nào trong hoàn cảnh đó? Tập làm BLV thì phải phân tích rõ ràng, chứ nói mỗi câu kiểu rất chi là con gái thế thì anh ứ hiểu được!
ngoài việc thay Alex thì ko nói nhé , theo em đáng lẽ trận ấy Ned phải đc vào sân nhưng mà ..........
mà em tập làm blv hồi nào ????
p/s nvl : hờ , với Juve thế chưa phải là tổng lực àh , hay anh chờ cả Gigi nhào lên luôn mới chịu
-
việc cả 2 trung vệ thường xuyên dâng cao và có mặt ở giũa sân là do ai chỉ đạo? chắc chắn ko thể là Del chỉ đạo được rồi, ở bàn thua thứ 3, Mell đã làm gì nhỉ? ko thể giải thích được với địa vị 1 trung vệ như Mell và ko phải chỉ bàn thua đấy mà là cả trận Mell đá cực kỳ tệ nhưng vẫn ko thấy phản ứng gì từ Rani cả. Nói thật ngay từ khi biết tin Juve sa thải Decham để mời Rani về mình đã thấy nản lắm rồi
Nói thật là cậu ko chịu suy luận mà cứ cố tình "chiến" Rani. Trong đội hình 4-4-2 ko có HV thòng, mà là 2 TV giăng ngang. Việc các Trung vệ dâng cao, nhưng không thể nói là giữa sân, là để đảm bảo cự ly đội hình. Việc liên tiếp dính 2 bàn thua trong hiệp 1, tớ nói luôn đấy là sai lầm của cặp trung vệ chứ ko phải lỗi của chiến thuật. Cả hai bàn đều như nhau, ko bọc lót lấn nhau. Melberg đá dùng sức nhiều chứ ko chịu quan sát, còn Chiellini thì ko phải mẫu trung vệ bọc lót tốt. Nên luôn cần phải có Cannavaro (DT Y) hay Legro, quét dọn phía sau. Thế nên cảm giác Legro + Chiellini hoặc Legro + Melberg chắc chắn hơn Melberg + Chiellini. Còn bàn thua thứ 2 thuộc về lỗi kèm người, vị trí đấy là của Molinaro.
Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, đáng lẽ phải giữ nhịp chậm lại. Tăng cường phạm lỗi, kéo dài thời gian. Nhưng những người trên sân, ai giữ nhịp tốt nhất? Marchisio hay Tiago , Camo, Sebas...
Tội này họp kiểm điểm rút kinh nghiệm là đúng của nó rồi.
-
Nói thật là cậu ko chịu suy luận mà cứ cố tình "chiến" Rani. Trong đội hình 4-4-2 ko có HV thòng, mà là 2 TV giăng ngang. Việc các Trung vệ dâng cao, nhưng không thể nói là giữa sân, là để đảm bảo cự ly đội hình. Việc liên tiếp dính 2 bàn thua trong hiệp 1, tớ nói luôn đấy là sai lầm của cặp trung vệ chứ ko phải lỗi của chiến thuật. Cả hai bàn đều như nhau, ko bọc lót lấn nhau. Melberg đá dùng sức nhiều chứ ko chịu quan sát, còn Chiellini thì ko phải mẫu trung vệ bọc lót tốt. Nên luôn cần phải có Cannavaro (DT Y) hay Legro, quét dọn phía sau. Thế nên cảm giác Legro + Chiellini hoặc Legro + Melberg chắc chắn hơn Melberg + Chiellini. Còn bàn thua thứ 2 thuộc về lỗi kèm người, vị trí đấy là của Molinaro.
Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, đáng lẽ phải giữ nhịp chậm lại. Tăng cường phạm lỗi, kéo dài thời gian. Nhưng những người trên sân, ai giữ nhịp tốt nhất? Marchisio hay Tiago , Camo, Sebas...
Tội này họp kiểm điểm rút kinh nghiệm là đúng của nó rồi.
cuối trận, sau khi dẫn 3-2 mà vẫn đá ào ào như vậy có phải là tự sát ko? SA là 1 môi trường hoàn toàn khác với PL nên Rani chỉ đạo kiểu đó thì đúng là ko thể chấp nhận được
-
cuối trận, sau khi dẫn 3-2 mà vẫn đá ào ào như vậy có phải là tự sát ko? SA là 1 môi trường hoàn toàn khác với PL nên Rani chỉ đạo kiểu đó thì đúng là ko thể chấp nhận được
Sau khi Iaquinta ghi bàn, thì mấy phút sau Chievo gỡ hòa? Nếu ko đưa ra được những lập luận có lý thì thôi chỉ trích người khác đi nhé!
Và thứ 2, đừng tự sướng về Serie A nữa. Serie A giờ tồi tàn, nghèo nàn, lạc hậu và kém hấp dẫn hơn trước nhiều rồi. Đừng giống như Việt nam, chúng ta có rừng vàng biển bạc, đất đai phì nhiêu. Thực tế như các bạn Nhật ấy, chúng ta là 1 quốc gia nghèo nàn về tài nguyên, bị chiến tranh tàn phá.
Tớ hy vọng là cậu ko cố chấp, ko là cảnh cáo đó
-
cuối trận, sau khi dẫn 3-2 mà vẫn đá ào ào như vậy có phải là tự sát ko? SA là 1 môi trường hoàn toàn khác với PL nên Rani chỉ đạo kiểu đó thì đúng là ko thể chấp nhận được
Úi trời ơi. Juve có đá ào ào đâu. Được thế thì đã may,juve có trùng xuống thì đúng hơn. Mà bị nghi một bàn có gì đâu. Có thắng cũng chẳng có Scudetto đâu mà. Thà hi vọng chết sớm để còn có cơ hội để làm lại nhiều hơn. Nếu thắng, liệu Juve có đưa hàng hậu vệ làm một hot topic như hiện hay không?
-
việc cả 2 trung vệ thường xuyên dâng cao và có mặt ở giũa sân là do ai chỉ đạo? chắc chắn ko thể là Del chỉ đạo được rồi, ở bàn thua thứ 3, Mell đã làm gì nhỉ? ko thể giải thích được với địa vị 1 trung vệ như Mell và ko phải chỉ bàn thua đấy mà là cả trận Mell đá cực kỳ tệ nhưng vẫn ko thấy phản ứng gì từ Rani cả. Nói thật ngay từ khi biết tin Juve sa thải Decham để mời Rani về mình đã thấy nản lắm rồi
Deschamp của cậu khi đó.. khi được yêu cầu phải lot vào top 2 ngay sau khi thăng hạng..với nòng cốt là những cầu thủ cũ + 1 ngân sách chuyển nhượng ít ỏi.. đã sợ quá chạy đưt dép.. BHL mới phải kiếm HLV khác đấy.. khi đó chẳng HLV dám về.. ngoài Ran..
-
Mình ko có ý chỉ trích Ran nhưng đúng là mình thấy ông ta chẳng để lại dấu ấn gì với đội bóng. Trận nào Juve đá hay là do hưng phấn của các cầu thủ, đá dở cũng do phong độ cá nhân. Vai trò của Ran ở đâu mình chưa thấy.
-
Mình ko có ý chỉ trích Ran nhưng đúng là mình thấy ông ta chẳng để lại dấu ấn gì với đội bóng. Trận nào Juve đá hay là do hưng phấn của các cầu thủ, đá dở cũng do phong độ cá nhân. Vai trò của Ran ở đâu mình chưa thấy.
Làm cho các cầu thủ hưng phấn hơn và tạo thành một tập thể đoàn kết hơn. Dấu ấn của Ran không rõ ràng vì ông chỉ là HLV khá thôi.
-
Cassano - Iaquinta
Hamsik - Sissoko - Palombo - Giovinco
Molinaro - Chiellini - Criscito - Santon
Buffon (ĐH1)
Del Piero - Trezeguet
Marchionni - Zanetti - Marchisio - Camoranesi
De Ceglie - Legrottaglie - Mellberg - Grygera
Manninger (ĐH 2)
Nhìn vào đội hình mà a Phuong Hoang đưa ra thì e vẫn thic đội hình 2 hơn nhưng mà thay Manninger = Buffon. Mặc dù "Người nhện" đang bị chỉ trích sau sai lầm trong trận gặp Chievo nhưng anh ấy vẫn là tượng đài của Juve. Trong mấy tân binh trên e chỉ thíc mỗi Cassano thôi, Hamsik cũng được.
E mạn phép đưa ra đội hình nhé:
Buffon
Chiellini - Legrottaglie- Mellberg- De Ceglie
Giovinco - Sissoko- Camoranesi- Hamsik
Del Piero - Cassano (cho Amauri dự bị còn Trezeguet chắc sẽ chuyển đi vì đang bất đồng với HLV Ranieri).
Hi vọng năm sau Juve sẽ giành Scudetto còn nếu có chuyện lạ xẩy ra thì mùa này có thì càng tốt
-
Bạn kiếm được đâu tên Santon hay thế. ĐH1 toàn cầu thủ trẻ không khéo Juve lại tiếp tục điệp khúc lấy công bù thủ thôi. Trong đội hình không có cả Amuri mà có tới 5 tiền đạo, Juve chứ có phả Chelsea đâu.
-
Thích Guus Hiddink thầm lặng mà rất hiệu quả
-
Hôm nay Alex và Pavel chiến nhau trên sân tập. Có lẽ cho hai bác này vào đền được rồi
-
Hôm nay Alex và Pavel chiến nhau trên sân tập. Có lẽ cho hai bác này vào đền được rồi
cái chuyện gì thế trời .
Chuyện gì chúng ta cũng phải bình tĩnh nào.
Theo mình nghĩ hiện nay chúng ta ko nên nghĩ đến vội scudetto. chúng ta đang trong thời kỳ quá độ. Nên chúng ta phải biết kiên nhẫn mà chờ đợi thêm 1, 2 năm đi. Chúng ta đang trong thời gian gầy dựng lại.
@ Thu Phương : Với cái đội hình đưa ra toàn cầu thủ trẻ thì liệu juve đá như thế nào nhỉ Bạn nói thử cách bày bố trận cho mọi người nghe nào.
Buffon
Chiellini - Legrottaglie- Mellberg- De Ceglie
Giovinco - Sissoko- Camoranesi- Hamsik
Del Piero - Cassano
cái đội hình này bạn đưa ra mình dãm bảo rằng 100% là juve lọt lưới nhiều hơn đấy. Và có sẽ thất bại nhiều hơn đó.
-
Buffon
Chiellini - Legrottaglie- Mellberg- De Ceglie
Giovinco - Sissoko- Camoranesi- Hamsik
Del Piero - Cassano
Bộ tứ siêu đẳng . Không có 1 tiền đạo nào thực sự và mình cũng chưa tưởng tượng ra Delpiero lại đá cặp được với Cassano?
Còn Mellberg thì có lẽ 1 vị trí trên băng ghế dự bị hàng tuần nhận lương là điều hạnh phúc rồi
-
Hôm nay Alex và Pavel chiến nhau trên sân tập. Có lẽ cho hai bác này vào đền được rồi
Chiến thế nào thế anh. Chú nào thắng vậy. Neved có đấm được quả nào không?? Hay quá nhỉ.
-
Chiến thế nào thế anh. Chú nào thắng vậy. Neved có đấm được quả nào không?? Hay quá nhỉ.
http://www.goal.com/en/news/10/italy/2009/...-bust-up-report (http://www.goal.com/en/news/10/italy/2009/4/9/1200212/alessandro-del-piero-pavel-nedved-in-furious-bust-up-report)
-
Đội hình trước đã cũ.......update đội hình mới......... mọi người vào cùng bình luận............
[div align=\\\"center\\\"]Giovinco - Iaquinta - Diego
Hamsik - Sissoko - Camoranesi
Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta
Amelia
Del Piero - Amauri - Marchionni
Marchisio - Zanetti - Salihamidzic
De Ceglie - Legrottaglie - Mellberg - Zebina
Manninger[/div][/font]
Đầu tiên Buffon & David & Poulsen ra đi thu về số tiền mua cầu thủ mới.......
Với số tiền ấy mua Diego & Hamsik & Marco Motta & Amelia.... lấy Criscito về............
Chơi đội hình 4 - 3 - 3 kiểu Barca........
Bộ tứ nguyên tử gồm "kiến nguyên tử" Giovinco & "người dẻo" Diego & "siêu xayda" Hamsik & "samurai" Camoranesi tha hồ sáng tạo......... + cỗ máy dội bom "người thép" Iaquinta hoặc Amauri chơi cao nhất........ trung tâm "báo đen" Sissoko phòng ngự từ xa.................
Dưới cùng bộ tứ vệ "bê tông cốt thép" made in Italy Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta hợp cùng "người nhện mới" Amelia tiêu diệt và triệt hạ những kẻ xâm nhập...........
-
Đội hình trước đã cũ.......update đội hình mới......... mọi người vào cùng bình luận............
[div align=\\\"center\\\"]Giovinco - Iaquinta - Diego
Hamsik - Sissoko - Camoranesi
Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta
Amelia
Del Piero - Amauri - Marchionni
Marchisio - Zanetti - Salihamidzic
De Ceglie - Legrottaglie - Mellberg - Zebina
Manninger[/div][/font]
Đầu tiên Buffon & David & Poulsen ra đi thu về số tiền mua cầu thủ mới.......
Với số tiền ấy mua Diego & Hamsik & Marco Motta & Amelia.... lấy Criscito về............
Chơi đội hình 4 - 3 - 3 kiểu Barca........
Bộ tứ nguyên tử gồm "kiến nguyên tử" Giovinco & "người dẻo" Diego & "siêu xayda" Hamsik & "samurai" Camoranesi tha hồ sáng tạo......... + cỗ máy dội bom "người thép" Iaquinta hoặc Amauri chơi cao nhất........ trung tâm "báo đen" Sissoko phòng ngự từ xa.................
Dưới cùng bộ tứ vệ "bê tông cốt thép" made in Italy Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta hợp cùng "người nhện mới" Amelia tiêu diệt và triệt hạ những kẻ xâm nhập...........
Nếu cần đẩy thì tớ cũng đẩy chú Marco đi. Chú này dự bị được nhưng chấn thương nhiều mà hay lóng ngóng lắm. Nên nếu giữ Camo lại thì nên mua 1 chú AMR trẻ để còn chuẩn bị thay thế. Chú dùng Sali, Marco, Camo cho cánh phải, thì tớ nghĩ năm nay là vấn đề cánh trái, sang năm là vấn đề cánh phải và năm nữa là vấn đề tiền đạo.
Cơ bản đội hình 4-3-3 thì công ngon rồi. Nhưng khả năng linh hoạt không cao lắm thì phải, khi gặp đối khó mà rút được về 4-4-2 hay 4-5-1. Cái này thì phải bàn đến độ linh hoạt của đội hình chiến thuật. Điểm này thì Rani yếu
-
cho tới giờ.. mình vẫn nghĩ Criscito vẫn chưa đủ khả năng để quay về làm dự bị cho Juve..chứ đừng nói là đá chính thức..
-
cho tới giờ.. mình vẫn nghĩ Criscito vẫn chưa đủ khả năng để quay về làm dự bị cho Juve..chứ đừng nói là đá chính thức..
Dự bị thì được còn chính thức thì cũng được nếu như JUve vẫn giữa tham vọng top 4 và càng đi xa ở CL càng tốt.
-
cho tới giờ.. mình vẫn nghĩ Criscito vẫn chưa đủ khả năng để quay về làm dự bị cho Juve..chứ đừng nói là đá chính thức..
Thật sự mình không theo dõi criscito thi đấu nhiều
nhưng mình thấy tên cầu thủ này rất nhiều ở danh sách team of the week
không thấy anh trong đội hình chính thì cũng dự bị
điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng của criscito ở genoa không phải là nhỏ
có thể criscito là sao ở genoa nhưng ở juve thì lại là cầu thủ tầm thường?
-
Trời ơi mọi người đọc tin này chưa:
Theo thông tin đăng tải trên tờ nhật báo Tuttosport, việc trao đổi cầu thủ nói trên được đưa ra trong cuộc họp bàn về kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè này của ban lãnh đạo CLB Juventus được tổ chức tại trụ sở chính Corso Galileo Ferraris vào ngày hôm qua (9/4). Theo đó, Juventus sẵn sàng “hi sinh” thủ thành số 1 Buffon để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ người Pháp, Franck Ribéry.
Trao đổi này nảy ra từ việc CLB xứ Bravia đang muốn tìm kiếm một thủ môn giàu kinh nghiệm trong mùa Hè này để thay thế cho Michael Rensing. Bởi từ khi Oliver Kahn ra đi, sự đóng góp của Michael Rensing không thực sự khiến “đại gia” nước Đức này hài lòng.
Giám đốc điều hành của Juve, Jean-Claude Blanc là một trong những fan hâm mộ cầu thủ người đồng hương Ribery và ông đã có những lời tán dương tuyển thủ Pháp trong đội hình ĐTQG cách đây vài tuần. Điều đó cho thấy, “bà đầm già” thành Turin “mê mẩn” Franck Ribéry như thế nào.
Hiện tại, Franck Ribéry cũng là mục tiêu theo đuổi của “gã khổng lồ” xứ Catalan, Barcelona. Tuy nhiên, Juventus lại có lợi thế hơn khi sử dụng Buffon làm "quà" trao đổi thương vụ này. Và nếu như vụ Franck Ribéry không xong thì Juventus sẽ chuyển hướng mục tiêu chính sang ngôi sao của CLB Werder Bremen là Diego.
Không thể tin được nữa, nhưng như thế thì quá đáng quá.
-
Đội hình trước đã cũ.......update đội hình mới......... mọi người vào cùng bình luận............
[div align=\\\"center\\\"]Giovinco - Iaquinta - Diego
Hamsik - Sissoko - Camoranesi
Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta
Amelia
Del Piero - Amauri - Marchionni
Marchisio - Zanetti - Salihamidzic
De Ceglie - Legrottaglie - Mellberg - Zebina
Manninger[/div][/font]
Đầu tiên Buffon & David & Poulsen ra đi thu về số tiền mua cầu thủ mới.......
Với số tiền ấy mua Diego & Hamsik & Marco Motta & Amelia.... lấy Criscito về............
Chơi đội hình 4 - 3 - 3 kiểu Barca........
Bộ tứ nguyên tử gồm "kiến nguyên tử" Giovinco & "người dẻo" Diego & "siêu xayda" Hamsik & "samurai" Camoranesi tha hồ sáng tạo......... + cỗ máy dội bom "người thép" Iaquinta hoặc Amauri chơi cao nhất........ trung tâm "báo đen" Sissoko phòng ngự từ xa.................
Dưới cùng bộ tứ vệ "bê tông cốt thép" made in Italy Molinaro - Chiellini - Criscito - Motta hợp cùng "người nhện mới" Amelia tiêu diệt và triệt hạ những kẻ xâm nhập...........
theo mình nghĩ đội hình này có vài điểm ko ổn
thứ nhất diego không đá tiền đạo cánh được
anh là mẫu cầu thủ amc mang hơi hướng cổ điển
nếu bắt anh bám cánh thì sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo của anh
thứ 2 đội hinh này quá thiên về công
ít nhất juve cũng phải có 2 tiền vệ đánh chặn
vì thế nếu có được hamsik và diego thì tốt nhất cho camoranesi đá dự bị
thứ 3 với đội hình này, juve cần có cầu thủ hậu vệ cánh lên công về thủ
điều mà hiện giờ ran đang đau đầu tìm hướng giải quyết
có lẽ trước khi mua diego cần mua cặp hậu vệ cánh trước
thứ nữa không nên mua amelia
handanovic hay maniger thì hay hơn
mình thì vẫn ưng nhất đội hình này
--------------handanovic-------------------
???-----zapata/agger-----chiellini-----???
marchisio-----sissoko-----hamsik--------
----------------diego------------------------
--------amauri------giovinco--------------
Giovinco sẽ đá như một cầu thủ 9 1/2 trên Diego và dưới Amauri
Hamsik sẽ thường xuyên tham gia tấn công nhiều hơn
marchisio và sissoko sẽ có nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn và điều tiết nhịp điệu trận đấu
-
theo mình nghĩ đội hình này có vài điểm ko ổn
thứ nhất diego không đá tiền đạo cánh được
anh là mẫu cầu thủ amc mang hơi hướng cổ điển
nếu bắt anh bám cánh thì sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo của anh
thứ 2 đội hinh này quá thiên về công
ít nhất juve cũng phải có 2 tiền vệ đánh chặn
vì thế nếu có được hamsik và diego thì tốt nhất cho camoranesi đá dự bị
thứ 3 với đội hình này, juve cần có cầu thủ hậu vệ cánh lên công về thủ
điều mà hiện giờ ran đang đau đầu tìm hướng giải quyết
có lẽ trước khi mua diego cần mua cặp hậu vệ cánh trước
thứ nữa không nên mua amelia
handanovic hay maniger thì hay hơn
mình thì vẫn ưng nhất đội hình này
--------------handanovic-------------------
???-----zapata/agger-----chiellini-----???
marchisio-----sissoko-----hamsik--------
----------------diego------------------------
--------amauri------giovinco--------------
Giovinco sẽ đá như một cầu thủ 9 1/2 trên Diego và dưới Amauri
Hamsik sẽ thường xuyên tham gia tấn công nhiều hơn
marchisio và sissoko sẽ có nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn và điều tiết nhịp điệu trận đấu
Đội hình của anh đẹp đấy, nhưng anh có bao nhiêu tiền để mua từng ấy cầu thủ.
-
theo mình nghĩ đội hình này có vài điểm ko ổn
thứ nhất diego không đá tiền đạo cánh được
anh là mẫu cầu thủ amc mang hơi hướng cổ điển
nếu bắt anh bám cánh thì sẽ làm mất đi khả năng sáng tạo của anh
thứ 2 đội hinh này quá thiên về công
ít nhất juve cũng phải có 2 tiền vệ đánh chặn
vì thế nếu có được hamsik và diego thì tốt nhất cho camoranesi đá dự bị
thứ 3 với đội hình này, juve cần có cầu thủ hậu vệ cánh lên công về thủ
điều mà hiện giờ ran đang đau đầu tìm hướng giải quyết
có lẽ trước khi mua diego cần mua cặp hậu vệ cánh trước
thứ nữa không nên mua amelia
handanovic hay maniger thì hay hơn
mình thì vẫn ưng nhất đội hình này
--------------handanovic-------------------
???-----zapata/agger-----chiellini-----???
marchisio-----sissoko-----hamsik--------
----------------diego------------------------
--------amauri------giovinco--------------
Giovinco sẽ đá như một cầu thủ 9 1/2 trên Diego và dưới Amauri
Hamsik sẽ thường xuyên tham gia tấn công nhiều hơn
marchisio và sissoko sẽ có nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn và điều tiết nhịp điệu trận đấu
Diego nó ko cổ điển đâu........... hôm wa đá trận gặp Udinese..... nó lừa chạy sút như điên ấy.... còn cứa bóng vào góc chết nữa.......
Chọn Amelia vì cần người Ý..... sau này có áp dụng 6+5 cũng có lợi vì thủ môn là vị trí ít thay đổi..... mà thủ môn Ý nó chỉ sau Buffon..... 1 phần Amelia & Handanovic cũng xêm xêm nên ưu tiên nội hơn.....
Đội hình cầu thủ hộ công đá giữa thuần túy giờ lỗi thời rồi....... đội hình hiện đại giờ các cầu thủ tấn công thường từ 2 cánh bó vào........
-
tình hình là nên đổi tit 2pic mọi chuyện đã chuyển hẳn sang hướng khác
-
Thế nhỉ! Mời các bạn về bên phía Đội hình Juventus 2009-2010 chơi nhé! Rani vs Alex tạm nghỉ. Khi nào có chiến tranh, ta lại bàn chiến sự