Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on September 30, 2008, 10:53 AM

Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: SATHUKHONGVOTINH on September 30, 2008, 10:53 AM
Những bí kíp nhỏ dưới đây sẽ khiến mỗi lần "chat chit" là một lần con gái “ghi điểm” đấy.


Đừng ngại “buzz”

Thông thường, con gái dù rất muốn nói chuyện với người ta, nhưng lại… kiêu, nên dù thấy nick ai kia sáng loáng, cũng nhất định không chịu mở lời trước. Kết quả là cứ ngồi chờ đợi, sốt ruột, thậm chí… hờn dỗi vì anh ấy không chat với mình.

“Đôi khi là vì con trai đang có việc bận gì đó, nhưng đôi khi cũng là vì sợ con gái… busy nên không muốn làm phiền. Nếu free và muốn “tám” cùng con trai, con gái cứ buzz một cái đi nào. Con trai luôn mong muốn điều đó mà”. (Quang Anh,18t).

Con gái thấy không, chủ động trong một cuộc nói chuyện cũng đâu có gì là quá ghê gớm, sợ con trai nghĩ thế này thế kia lại càng… hoang tưởng. Nếu ngại, con gái có thể giả vờ hỏi con trai về một vấn đề gì đó chẳng hạn, vậy là câu chuyện sẽ bắt đầu một cách tự nhiên ngay thôi mà.

Sử dụng tối đa những icon ngộ nghĩnh


Cuộc nói chuyện của hai người nếu diễn ra quá… nghiêm trang, chỉ có hỏi – đáp, hỏi – đáp thì việc kéo con trai quay lại chat với bạn tiếp lần sau là hơi “nan giải” đấy.

Hãy cải thiện tình hình bằng các icon mặt cười, mắt mếu, những lúc nháy mắt, hay cả hình trái tim ngộ nghĩnh nữa. Khi ấy, không chỉ cảm xúc của bạn được bộc lộ một cách sinh động, mà cuộc nói chuyện cũng trở nên lôi cuốn và thú vị hơn nhiều.

Tip nhỏ: Sử dụng icon cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh nhé. Chàng đang cần một lời an ủi mà lại ấn phím , “khuyến mại” thêm câu: “Có thế thôi mà cũng buồn á”, thì lại phản tác dụng vô cùng.

Không để chàng… chờ mỏi cổ

Bạn vừa tranh thủ chat với chàng, lại vừa chat thêm... 3,4,5 người, rồi còn “lướt” blog luôn thể nữa. Kết quả là chàng nói một câu, 10 phút sau mới thấy bạn quay lại trả lời được một câu. Vậy thì bạn đừng hỏi tại sao những lần sau, chàng cứ “cáo bận” mà không "chat chit" gì với bạn nữa nhé.

Hành động của bạn khiến chàng tự ái rồi đấy. Chẳng có ai thích nói chuyện với một người thiếu tập trung như thế cả. Bởi vậy “ưu tiên” một chút đi, hãy tập trung khi chat với chàng, sau đó nếu bạn bận hãy “bye” chàng trước. Chàng sẽ phải tiếc hùi hụi và mong ngóng cho đến lần chat sau đấy!

Đừng “biến mất” một cách khó hiểu

Giả dụ bạn đang ngồi chat với chàng, nhưng… mẹ bạn xuất hiện, hay PC “dở hơi” mà “hâm đơ” chẳng hạn, thế là bạn mặc cho nó tắt phụt đi, trong khi chưa kịp chào chàng lấy một câu nào cả.

Làm như thế, bạn nghĩ rằng chàng sẽ thấy mình… bí ẩn, nhưng thực tế thì chàng lại cho rằng mình chẳng được tôn trọng "tí tị tì ti" nào cả.

Nếu điều kiện không cho phép cuộc nói chuyện tiếp tục, hay bạn không thể bật PC lên, hãy SMS cho chàng, nói rõ lí do và hẹn chàng lần sau. Đừng quên một lời chúc chàng ngủ ngon nếu là buổi tối. Chàng sẽ “rung rinh” trước một cô nàng tâm lý cực kì - là bạn đấy!
(Sưu tầm)
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: juverofan on September 30, 2008, 02:03 PM
Thế Sathu là chàng hay nàng thế?
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: Lavie on September 30, 2008, 03:28 PM
Sathu lưỡng thể, lúc này là chàng lúc khác có khi lại là nàng  
À mà nếu làm hệt như bí kíp kia mà vẫn ko ghi điểm (có khi lại còn mất điểm hơn ) thì làm dư lào nhỉ?  
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: Pinturicchio on September 30, 2008, 09:41 PM
Đền đạn. Lo gì.
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: Cammy on September 30, 2008, 10:46 PM
Mình thực sự không biết làm thế nào để đong nàng Sathu
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: nguoi bao ve on September 30, 2008, 11:02 PM
Quote from: Cammy
Mình thực sự không biết làm thế nào để đong nàng Sathu
Nghệ thuật chát đong Sathu là show hàng này này    
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: Lavie on September 30, 2008, 11:16 PM
Quote from: Cammy
Mình thực sự không biết làm thế nào để đong nàng Sathu
Bơi ngửa, thả diều là được cưng ạ  
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: SATHUKHONGVOTINH on October 01, 2008, 10:34 AM
Tớ tặng các bạn gái JFC mà...các bạn chả đọc tiêu đề gì cả..hixx...
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: juveforever on April 09, 2009, 12:16 AM
Quote from: nguyenvanlang
Thế các bạn nam không có Topic nào à.  
Chán quá. Đong gái có phải sướng hơn không, chẳng nhẽ cứ để bọn con gái nó đong đưa à?
Đong cũng thích chứ sao anh. Con trai JFC thừa kinh nghiệm rồi đâu cần phải bổ túc như các chị em nữa      
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:20 AM
Đạt đến cảnh giới như NVL thì kể cũng khó cho các bạn gái áp dụng những bí kíp trên để đong lắm nhỉ
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: Lavie on April 09, 2009, 12:24 AM
Quote from: juveforever
Đong cũng thích chứ sao anh. Con trai JFC thừa kinh nghiệm rồi đâu cần phải bổ túc như các chị em nữa      

Thừa thật ko hay lại ở dạng "Suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm"  

Quote from: tiamo
Đạt đến cảnh giới như NVL thì kể cũng khó cho các bạn gái áp dụng những bí kíp trên để đong lắm nhỉ

Chống chỉ định cho Sư hoàn tục . NVL có nhu cầu thì cứ Ới Sathu 1 phát là okei ngay í mà  
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:32 AM
Quote from: Lavie
Thừa thật ko hay lại ở dạng "Suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm"  
Chống chỉ định cho Sư hoàn tục . NVL có nhu cầu thì cứ Ới Sathu 1 phát là okei ngay í mà  

Sư hoàn tục là thế nào. Hoàng Tử Bắc Ninh đấy.Ca ca bận đi lên đánh đông dẹp bắc giờ mới trở về mà. Các bạn gái ở JFC thì khó chỉ may ra có Thiên lí nhãn đủ tầm
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: juveforever on April 09, 2009, 01:25 AM
Quote from: tiamo
Sư hoàn tục là thế nào. Hoàng Tử Bắc Ninh đấy.Ca ca bận đi lên đánh đông dẹp bắc giờ mới trở về mà. Các bạn gái ở JFC thì khó chỉ may ra có Thiên lí nhãn đủ tầm
Ngoài cái cột ra, Thiên lí nhãn còn gí mà khiến đại ca sợ thế. .... tò mò quá....
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: alex on April 09, 2009, 12:25 PM
Thật vớ vỉn.
Đong zai hay gái đều là chuyện vớ vỉn.
Tốt nhất chỉ cần 2 câu:
1. Em/anh tên gì?
2. Yêu ko? Không yêu trả dép bố/bà về.
Cứ áp dụng xem, kinh nghệm cả đấy.
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: péAn_Juve on April 09, 2009, 05:58 PM
hơ , anh sathu cũng nghĩ ra cái này ứ   ?????? em làm theo ngay thôi em thích đong zai      
Title: Nghệ thuật chát đong zai..., Tặng các bạn gái JFC.
Post by: ocluoc on April 09, 2009, 07:17 PM
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
“Đôi khi là vì con trai đang có việc bận gì đó, nhưng đôi khi cũng là vì sợ con gái… busy nên không muốn làm phiền. Nếu free và muốn “tám” cùng con trai, con gái cứ buzz một cái đi nào. Con trai luôn mong muốn điều đó mà”. (Quang Anh,18t).



Cái thằng Quang Anh là thằng vớ vỉn nào mà lại đc đưa lên làm ví dụ cho chị e học tập nhỉ, nghe  nó là dại đấy ^^ Nếu cao thủ thì phải câu con giai = cách để stt kích thích trí tò mò và khiến giai lao vào gọi chứ buzz bừa vớ vẩn ăn chủi ý ^^ Những stt ưa chuộng điển hình là :
"Cần tìm người giúp chụp ảnh nude"
"Cần người giúp tiêu thụ 1 suất ăn tự chọn và 1 vé xem phim"
..v..v..
Chúc các bạn gái ngây thơ thành công trong công cuộc đong giai vĩ đại