Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => TIẾU LÂM QUÁN => Topic started by: tiamo on April 04, 2009, 02:01 AM

Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 04, 2009, 02:01 AM

 Sau một thời gian giấu tài năng thiên bẩm của mình bây giờ sự toả sáng của Lavie đã lên đến đỉnh điểm.Không chỉ vì tài năng thiên lí nhãn thiên bẩm giúp chị có khả năng nhìn xuyên thấu và phán đoán mọi khả năng thì mọi người mới phát hiện ra rằng chị rất khoẻ   Mọi người cứ thắc Toku mà chị lại chê to nhưng yếu và kém, nhưng hôm nay thì tất cả đã phát hiện ra rằng " cột thoả mãn" của chị rất cao  
Ôi Lavie! Có ai xứng đáng chức phó chủ tịch JFC hơn chị
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 04, 2009, 03:28 AM
cột thoả mãn là cái chi mô vậy anh, theo em hiểu thì có phải là thỏa mãn những cái giống như cái cột không?
Tài như vậy thì làm chủ tịch luôn cũng  được mà, chỉ sợ lúc đó "cột thỏa mãn" không đủ thì các boy của JFc chết yểu hết.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 04, 2009, 09:08 AM
Quote from: juveforever
cột thoả mãn là cái chi mô vậy anh, theo em hiểu thì có phải là thỏa mãn những cái giống như cái cột không?
Tài như vậy thì làm chủ tịch luôn cũng  được mà, chỉ sợ lúc đó "cột thỏa mãn" không đủ thì các boy của JFc chết yểu hết.

Hiểu theo nghĩa đó cũng được nhưng nó không hết mghĩa. " cột thoả mãn" cũng chính xác là cái mức độ để đánh giá mức độ để đạt đến thoả mãn của ai đó
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 04, 2009, 09:46 AM
Tiamo ơi làm người ai làm thế   . Đề nghị bạn Tiamo cẩn trọng trong phát ngôn.  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 04, 2009, 09:48 AM
Quote from: Lavie
Tiamo ơi làm người ai làm thế   . Đề nghị bạn Tiamo cẩn trọng trong phát ngôn.  
Bạn Lavie sao lại vào đây nhỉ   Đây là TLQ mà
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 04, 2009, 09:51 AM
Làm rì có mục nào quy định tớ ko được vào TLQ đâu hả đồ Tiamo chết tiệt kia???  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 04, 2009, 10:29 AM
Quote from: Lavie
Làm rì có mục nào quy định tớ ko được vào TLQ đâu hả đồ Tiamo chết tiệt kia???  

Có muốn làm phó chủ tịch thì " thoả mãn" trong im lặng nào   Hãy để cho mọi người thấy sự toả sáng của một thiên tài
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: péAn_Juve on April 04, 2009, 03:09 PM
tiamo chết tiệt      làm thế nào để bị nói như thế hả nhà cái anh này    
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 04, 2009, 03:38 PM
Ơ tiamo không còn ai để cho vào đây à mà lại cho Lavie vào đây! Không thấy tội lỗi à?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: a.p on April 04, 2009, 04:19 PM
Hoan hô tiamo!
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 04, 2009, 06:08 PM
Quote from: pe'An_Juve
tiamo chết tiệt      làm thế nào để bị nói như thế hả nhà cái anh này    
bé An cũng cũng bơm đểu tốt nhỉ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 04, 2009, 06:31 PM
Quote from: tiamo
Có muốn làm phó chủ tịch thì " thoả mãn" trong im lặng nào   Hãy để cho mọi người thấy sự toả sáng của một thiên tài
Đến lúc này ko còn nghi ngờ gì nữa mình khẳng định tư cách của Tiamo khi mở ra Topic này. Đề nghị Anh Cá xử lý một cách triệt để và dứt khoát, ko thể để tình trạng này kéo dài thêm một giây phút nào nữa   . Cách tốt nhất là treo ngược Tiamo lên ngọn cây, với bóng đêm và giá lạnh Tiamo nên biết ăn năn về những hành động trong phút sốc nổi lỡ dại mà gây ra.    

Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Casanova on April 04, 2009, 07:23 PM
Hình như anh Cá bất lực với việc này vì có thế lực đen tối chống lưng cho Tiamo
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Colin_Farell on April 05, 2009, 05:07 PM
Tiamo nó tính toán kỹ càng lắm rồi mới đưa ra topic này. Mọi thứ đều dựa vào con số:
 TLTM Toku/ TLTM Lavie = 1/1000
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Romeo on April 05, 2009, 06:48 PM
Có VHA chống lưng nên thằng Tiamo mới dám đấy anh ạ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Casanova on April 05, 2009, 08:50 PM
Vũ Hoàng Anh là cái ___ gì. Ko thể so sánh với Vũ Ngọc Hiếu ở đây đc  
VNH bé người hơn nhưng chống đc lưng Tiamo (Vũ Việt Hưng) còn VHA chỉ đc cái to xác thôi. Chả nhờ cậy đc gì
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juverofan on April 05, 2009, 09:50 PM
Thế lực này không đen tối nhá, Lavie nhờ

VHA thì tao búng phát là bay lên cột điện
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 05, 2009, 10:05 PM
Phởn ơi, phởn à, phởn iu sờ quý    . Tớ muốn xem Phởn búng 1 cái là Tiamo hay VHA gì gì đó bay lên cột điện kể cả thế lực này có đen tối hay ko hị hị  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Casanova on April 05, 2009, 10:08 PM
VHA thì búng đc nhưng Tiamo thì ko
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juverofan on April 05, 2009, 10:29 PM
Xét về mặt logic học thì tớ k thể búng tiamo, còn VHA tớ cho nó ký hợp đồng quảng cáo với EVN 1 hay 2 năm đây
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 06, 2009, 04:37 PM
Theo một nguồn tin riêng thì khả năng thiên lí nhãn của Lavie không phải từ khi sinh ra đã có mà do từ nhỏ chị sống trong môi trường đặc biệt, từ trường nơi đó được tích tụ lâu ngày cộng với việc có một sư phụ tuyệt đỉnh nên Lavie đã trở thành một thiên tài như chúng ta thấy bây giờ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: ocluoc on April 07, 2009, 04:57 AM
như phim chưởng ý nhỉ ^^
Y như kiêu lavie bị rơi xuống vực học đc tuyệt chiêu có cột thỏa mãn cao
Nể thật
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Colin_Farell on April 07, 2009, 08:34 AM
Ku Ốc luộc đang có ý đồ với bí kíp đấy
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Sleeping_Sun on April 07, 2009, 10:02 AM

Chúng tôi đều ngả mũ trước cột của chị Lavie  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 07, 2009, 10:51 AM
Quote from: tiamo
Theo một nguồn tin riêng thì khả năng thiên lí nhãn của Lavie không phải từ khi sinh ra đã có mà do từ nhỏ chị sống trong môi trường đặc biệt, từ trường nơi đó được tích tụ lâu ngày cộng với việc có một sư phụ tuyệt đỉnh nên Lavie đã trở thành một thiên tài như chúng ta thấy bây giờ

Nguồn tin ở đâu thế ? hay là Tiamo đang bị hội chứng "Say Milo" từ nhỏ

Quote from: Sleeping_Sun

Chúng tôi đều ngả mũ trước cột của chị Lavie  

Chị cũng lạy "chúng tôi" luôn  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: basana on April 07, 2009, 11:12 AM
Quote from: ocluoc
như phim chưởng ý nhỉ ^^
Y như kiêu lavie bị rơi xuống vực học đc tuyệt chiêu có cột thỏa mãn cao
Nể thật

thực tế lavie do bị treo cột lâu ngày nên cột thỏa mãn rất cao


Quote from: Sleeping_Sun

Chúng tôi đều ngả mũ trước cột của chị Lavie  

"chúng tôi" là ai vậy     - Dù ko biết "chúng tôi" là ai những chắc chắn cột thỏa mãn của SS rất ...ngắn  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Casanova on April 07, 2009, 11:45 AM
Anh Cá ở tận trong đó mà cũng biết cơ à? Tài nhỉ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Sleeping_Sun on April 07, 2009, 11:56 AM

@ Cá: sao anh biết
"Chúng tôi" ít ra cũng gồm có em, anh Ti, anh Maj, anh Colin, dịu dàng, Duy Hải, Dungmit, Toku  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 07, 2009, 10:03 PM
Quote from: nguyenvanlang
Đã lâu không ghé qua diễn đàn
Thấy Anh em vui cuời hạnh phúc
Mình cũng xin góp vui đôi phần
Lavie là  một thiên tài bẩm sinh
Anh em ta có thêm thần tượng
Một tài năng trẻ mới phát hiện

Lavie chưa nhằm nhò gì với đại ca đâu nhưng nếu thu nạp Lavie dưới trướng chắc LaFC mình sẽ phát triển cự thịnh đấy Lạng ca ca à
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 07, 2009, 10:26 PM
Quote from: nguyenvanlang
Không, Anh nghĩ Lavie cũng là một tài năng cần được đào tạo nay từ trẻ  . Như vậy mới có tương lai được fair không chú em?

Lavie đã tu luyện gần đến cảnh giới rồi chỉ cần theo dưới trướng ca ca nữa thôi là sẽ thành chính quả
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Delpenalty on April 07, 2009, 11:20 PM
Hôm trước ngồi cạnh chị Lavie
thấy chị có vẻ cởi mở với mọi người
tưởng chị cũng bình thường như bao người
không ngờ chị ghê gớm đến vậy
xin bái phục, bái phục
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: a.p on April 07, 2009, 11:33 PM
Quote from: Delpenalty
Hôm trước ngồi cạnh chị Lavie
thấy chị có vẻ cởi mở với mọi người
tưởng chị cũng bình thường như bao người
không ngờ chị ghê gớm đến vậy
xin bái phục, bái phục
Thôi xong, ngồi cạnh là xong rồi, còn gì là đời giai nữa  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 07, 2009, 11:40 PM
Quote from: nguyenvanlang
Không, Anh nghĩ Lavie cũng là một tài năng cần được đào tạo nay từ trẻ  . Như vậy mới có tương lai được fair không chú em?

Anh là đại ca mà dễ dàng bị đệ của mình phỉnh lừa vậy sao? Địa bàn hoạt động của Tiamo bây giờ toàn Vịt thôi anh ợ  

Quote from: tiamo
Lavie đã tu luyện gần đến cảnh giới rồi chỉ cần theo dưới trướng ca ca nữa thôi là sẽ thành chính quả

Tu cái gì thế? Chỉ làm Mõ là giỏi ko ai bằng thôi    

Quote from: Delpenalty
Hôm trước ngồi cạnh chị Lavie
thấy chị có vẻ cởi mở với mọi người
tưởng chị cũng bình thường như bao người
không ngờ chị ghê gớm đến vậy
xin bái phục, bái phục

Em đừng có nghe Tiamo tung hoả mù    hắn đang giở bài chiêu mộ chị vào LaFC đấy.

@AP: Lại được cả Phởn nữa. Quá đáng lắm zồi  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: basana on April 08, 2009, 01:20 PM
Quote from: Delpenalty
Hôm trước ngồi cạnh chị Lavie
thấy chị có vẻ cởi mở với mọi người
tưởng chị cũng bình thường như bao người
không ngờ chị ghê gớm đến vậy
xin bái phục, bái phục

không còn gì để nói. Colin bữa trước nấp sau cột còn bị thiên lý nhãn phát hiện ra. Cỡ thằng em Delpenalty này có cái nốt ruồi ở... nách chắc cũng không thể không biết.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 08, 2009, 02:19 PM
Ôi Lavie thật là tài cao. Lạng ca ca ơi anh mau dùng sức hút của mình đưa Lavie vào LaFC đi nào
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Delpenalty on April 08, 2009, 02:33 PM
Quote from: basana
không còn gì để nói. Colin bữa trước nấp sau cột còn bị thiên lý nhãn phát hiện ra. Cỡ thằng em Delpenalty này có cái nốt ruồi ở... nách chắc cũng không thể không biết.
chết roài
lộ hết hàng họ roài
làm sao đây hả trời
 
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: basana on April 08, 2009, 05:33 PM
Quote from: Delpenalty
chết roài
lộ hết hàng họ roài
làm sao đây hả trời
 

jo chỉ còn cách cho lavie xem cái cột thỏa mãn của chú ở mức nào. Nếu ngắn hơn so với yêu cầu là ko đạt.  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 08, 2009, 05:38 PM
Quote from: basana
jo chỉ còn cách cho lavie xem cái cột thỏa mãn của chú ở mức nào. Nếu ngắn hơn so với yêu cầu là ko đạt.  
Em tưởng ngắn mà chất vẫn hơn là dài chứ.... Cong một chút là được mà anh ...    
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 08, 2009, 07:43 PM
Quote from: juveforever
Em tưởng ngắn mà chất vẫn hơn là dài chứ.... Cong một chút là được mà anh ...    

 Ngắn mà cong chưa chắc đã tốt đâu, Toku từng bị Lavie chê là cong dị tật đấy
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 08, 2009, 07:54 PM
Trời ơi chắc tui kiếm can xăng đốt trụi cái quán này quá. Nhất là phải thiêu sống Tiamo chết tiệt kia mới hả  

                                     
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 08, 2009, 10:24 PM
Các cụ nhà ta chẳng bảo: To không lo bằng dài, dài không ngại bằng cong.
Giờ mình mới biết cái cột nó là cái gì.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 08, 2009, 11:24 PM
Quote from: juveforever
Các cụ nhà ta chẳng bảo: To không lo bằng dài, dài không ngại bằng cong.
Giờ mình mới biết cái cột nó là cái gì.

 Thế cái cột là cái gì hả ku?  

Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 12:07 AM
Quote from: tiamo
Thế cái cột là cái gì hả ku?
cái cột à. anh phải hỏi chị Lavie chứ, em chỉ biết cái cột là cái mà chị Lavie thích vừa to vừa dài thôi.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 09, 2009, 12:08 AM
Nó là cái cột để treo mấy ng lên.
Có ai có cái cột đủ cao ko nhỉ  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:14 AM
Quote from: Cammy
Nó là cái cột để treo mấy ng lên.
Có ai có cái cột đủ cao ko nhỉ  

Cột mà treo được mấy người cơ á? Sợ thật  
phải hỏi thiên lí nhãn chứ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 12:26 AM
Quote from: Cammy
Nó là cái cột để treo mấy ng lên.
Có ai có cái cột đủ cao ko nhỉ  
Em nghĩ nhờ chị Lavie thẩm định. Không lại bảo có những người suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 12:32 AM
Quote from: juveforever
Em nghĩ nhờ chị Lavie thẩm định. Không lại bảo có những người suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm.

Thế ko ai ép mà tự khai rồi à . Juveforever suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm. Cái này cả làng cùng thấy ko riêng gì tớ ná.  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 09, 2009, 12:34 AM
Thì tớ mới đang hỏi thế! XEm có cái cột nào đủ độ cao và độ chắc ko
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:34 AM
Sao chú em lại để Lavie chưa dùng thiên lí nhãn mà đã "phát hiện" rồi
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 12:35 AM
Quote from: Lavie
Thế ko ai ép mà tự khai rồi à . Juveforever suy dinh dưỡng ở thể bụ bẫm. Cái này cả làng cùng thấy ko riêng gì tớ ná.  
Eee, Tớ chỉ nó là có những người như thế thôi, mà bạn biết cái chi của tớ nói đến cái chi nhỉ?....
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 12:43 AM
Thanh minh, thanh nga giề, lên phường giải quyết
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:47 AM
Thôi xong! Fơ rơ vơ ơi anh chia buồn với chú  . Nhưng đừng buồn nữa hãy theo chân Lạng ca ca chú sẽ có cơ hội báo thù Thiên lí nhãn vì có lẽ bây giờ chỉ có NVL đủ tầm đối trọng với Thiên lí nhãn thôi  . LaFC
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 09, 2009, 12:48 AM
Là sao vậy nè. Mình đang muốn treo cột mà  Ko có à?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 12:51 AM
Lại giở trò mị dân, mẹ mìn rồi. Sợ thật cho Mõ Tiamo  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:51 AM
Quote from: Cammy
Là sao vậy nè. Mình đang muốn treo cột mà  Ko có à?

Cammy muốn treo cột à? Cột thì nhiều nhưng Cam thích cột loại nào? Nếu " cột thoả mãn" không cao như Thiên lĩ nhãn thì có thể hỏi Toku xem cột còn không? Có treo được không?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 09, 2009, 12:54 AM
Tớ thích loại cột nào mà treo được bạn "cu Tí" ở trên đó. Có không vậy
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 12:58 AM
Quote from: Cammy
Tớ thích loại cột nào mà treo được bạn "cu Tí" ở trên đó. Có không vậy

Thế thì không có rồi. Tớ có biết cái cột gần như thế nhưng đã có chủ rồi. Thôi cam dùng tạm cột chỗ Toku nhá. Nếu ngại thì cứ bảo Thiên lĩ nhãn nói hộ với Toku một câu
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Cammy on April 09, 2009, 01:12 AM
Tớ thì chả cần cột để làm gì. Chỉ cần nó để treo tiamo lên thôi, chứ không thì...
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 01:14 AM
Ai nói là ko có nào. Tiamo đừng có đánh trống lảng. Có dấu của cục sở hữu đàng hoàng. Toku bị loại từ vòng gửi xe đạp zồi. Tớ nghĩ cái cột này cũng đủ đô treo ngược Tiamo lên đấy Cam ạ  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 01:24 AM
hai người bắt nạt anh Tiamo kìa. Huhu. Anh Lãng đâu rùi mà không giải cứu đi.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 01:26 AM
Quote from: Lavie
Ai nói là ko có nào. Tiamo đừng có đánh trống lảng. Có dấu của cục sở hữu đàng hoàng. Toku bị loại từ vòng gửi xe đạp zồi. Tớ nghĩ cái cột này cũng đủ đô treo ngược Tiamo lên đấy Cam ạ  

Rất tiếc  Tiamo đã có NVL bảo kê thì Thiên lí nhãn cũng không còn đáng sợ nữa
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 01:28 AM
Anh Lạng của em còn đang bận tăng gia VAC cho kịp chỉ tiêu của HTX
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 01:33 AM
Quote from: Lavie
Anh Lạng của em còn đang bận tăng gia VAC cho kịp chỉ tiêu của HTX

Úi Thiên lí nhãn đã soi đến cái mô hình VAC của Lạng ca ca rồi cơ à? Bái phục bái phục
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 09, 2009, 01:37 AM
Theo Toku thì Lavie đang có thay đổi một phần nhỏ đột biến gây ra các bệnh di truyền còn hầu hết không ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sự phát triển. Chẳng hạn, một số đột biến biến đổi trình tự base DNA của gen nhưng không làm thay đổi chức năng của protein tạo nên từ gen đột biến.

Thường, đột biến gen là nguyên nhân của bệnh di truyền được sửa sai bởi hệ thống enzyme sửa sai trước khi gen đó biểu hiện ( tức là hình thành nên protein). Mỗi tế bào gồm một số con đường sửa sai khác nhau trong đó enzyme nhận biết và sửa các lỗi trong DNA. Vì DNA có thể sai hỏng hoặc đột biến theo nhiều cách nên sửa sai DNA là một quá trình quan trọng ngăn ngừa cơ thể khỏi bệnh tật.

Một phần rất nhỏ của tất cả các đột biến thực sự có một hiệu ứng tích cực. Những đột biến này dẫn tới những phiên bản mới của protein mà giúp cơ thể và các thế hệ tương lai đáp ứng tốt hơn trước những thay đổi của môi trường. Chẳng hạn, một đột biến có lợi giúp cơ thể có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật.

Vậy đây là THIÊN BẨM hay là BỆNH...

Trích nguồn: Sở khoa học Y tế và Môi trường.

Đấy là định nghĩa theo khoa học đấy các bác ạ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 01:40 AM
Quote from: Alessandro
Theo Toku thì Lavie đang có thay đổi một phần nhỏ đột biến gây ra các bệnh di truyền còn hầu hết không ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sự phát triển. Chẳng hạn, một số đột biến biến đổi trình tự base DNA của gen nhưng không làm thay đổi chức năng của protein tạo nên từ gen đột biến.

Thường, đột biến gen là nguyên nhân của bệnh di truyền được sửa sai bởi hệ thống enzyme sửa sai trước khi gen đó biểu hiện ( tức là hình thành nên protein). Mỗi tế bào gồm một số con đường sửa sai khác nhau trong đó enzyme nhận biết và sửa các lỗi trong DNA. Vì DNA có thể sai hỏng hoặc đột biến theo nhiều cách nên sửa sai DNA là một quá trình quan trọng ngăn ngừa cơ thể khỏi bệnh tật.

Một phần rất nhỏ của tất cả các đột biến thực sự có một hiệu ứng tích cực. Những đột biến này dẫn tới những phiên bản mới của protein mà giúp cơ thể và các thế hệ tương lai đáp ứng tốt hơn trước những thay đổi của môi trường. Chẳng hạn, một đột biến có lợi giúp cơ thể có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật. Chẳng hạn, một đột biến có lợi giúp cơ thể có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật.

Vậy đây là THIÊN BẨM hay là BỆNH...

Trích nguồn: Sở khoa học Y tế và Môi trường.

Đấy là định nghĩa theo khoa học đấy các bác ạ
Nói như vậy là khi đến gần Thiên nhã mặc quần áo hay không cũng thế ahf. Vâyh hôm nào có cơ may được diện kiến tại hạ sẽ không mặc gì vậy.....      
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 01:44 AM
Vậy là bỏ qua việc bị Lavie cho là to nhưng mà yếu , rồi cong... thì Toku đã chứng tỏ rằng anh cũng khá am hiểu về khoa học  
Như Toku đã trích nguồn về thì có vẻ là 1 dạng của bệnh lí nhưng theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy thì khả năng bệnh lí chỉ là 1 phần thôi còn lại là tố chất thiên bẩm + việc tu luyện và gặp được sư phụ kì tài truyền cho bí kíp nên Lavie mới trở thành một Thiên lí nhãn như hiện nay  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Lavie on April 09, 2009, 01:45 AM
Đấy là Theo Toku "chế " thế thôi. Nói chung là Toku bị loại từ vòng gửi xe đạp rồi cũng ko nên đố kị như thế.   Mẹ tớ bảo như thế là ko tốt.
@juveforever: Ừ đến gần Thiên nhã thì ko cần mặc cũng được. Nhưng đến gần chị mà ko mặc là em đứng 1 mình nhá
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 09, 2009, 03:40 AM
Quote from: Lavie
Đấy là Theo Toku "chế " thế thôi. Nói chung là Toku bị loại từ vòng gửi xe đạp rồi cũng ko nên đố kị như thế.   Mẹ tớ bảo như thế là ko tốt.
@juveforever: Ừ đến gần Thiên nhã thì ko cần mặc cũng được. Nhưng đến gần chị mà ko mặc là em đứng 1 mình nhá
Em đứng còn chị ngồi hay nằm....hhiihhi.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Colin_Farell on April 09, 2009, 10:30 AM
Mượn 2 câu của game TLBB để miêu tả JFC thời nay:
Võ lâm suy tàn anh hùng hội
Giang hồ loạn lạc xuất Lavie
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: basana on April 09, 2009, 02:40 PM
Quote from: Colin_Farell

Võ lâm suy tàn anh hùng hội
Giang hồ loạn lạc xuất Lavie


Mạn phép hầu Colin:

Hội tàn anh hùng võ lâm suy

Lạc Lavie xuất hồ loạn giang
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 09, 2009, 04:48 PM
Trăm sự nhờ Lavie chăm sóc người anh hùng NVL 3 ngày anh dưỡng thương nhé.

  Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm...
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: ocluoc on April 09, 2009, 07:08 PM
Kể ra nếu tên k phải là lavie mà là vodka thì còn đáng yêu nữa nhỉ ^^
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Sleeping_Sun on April 10, 2009, 11:34 AM
Quote from: ocluoc
Kể ra nếu tên k phải là lavie mà là vodka thì còn đáng yêu nữa nhỉ ^^

Nhưng thực ra lavie hay vodka không khác nhau là mấy  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Ruoitrau69 on April 10, 2009, 02:39 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Nhưng thực ra lavie hay vodka không khác nhau là mấy  
Lavie còn dữ dội hơn vodka....
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 10, 2009, 06:25 PM
Lavie dữ dội vậy cơ. Khiếp
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 11, 2009, 03:26 AM
Có lẽ với thông tin này mọi người sẽ đỡ nghi ngờ về Lavie hơn:

Trạng thái lâm sàng gây ra do đột biến trong DNA ti thể thường liên quan đến nhiều hệ thống bào quan. Tác động của trạng thái lâm sàng này được nhấn mạnh ở các bào quan và mô đòi hỏi nhiều năng lượng (như tim, não và cơ). Mặc dù sức khỏe là hệ quả sự di truyền đột biến DNA ti thể thì thay đổi rộng nhưng có sự bảo tồn tần số đặc thù của bệnh suy nhược và hư tổn cơ, các vấn đề về di chuyển, tiểu đường, bất dục, bệnh tim, giảm trí nhớ, lãng tai, và những bất thường liên quan tới mắt và ảo ảnh.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: ocluoc on April 11, 2009, 04:55 AM
Quote from: Alessandro
Có lẽ với thông tin này mọi người sẽ đỡ nghi ngờ về Lavie hơn:

Trạng thái lâm sàng gây ra do đột biến trong DNA ti thể thường liên quan đến nhiều hệ thống bào quan. Tác động của trạng thái lâm sàng này được nhấn mạnh ở các bào quan và mô đòi hỏi nhiều năng lượng (như tim, não và cơ). Mặc dù sức khỏe là hệ quả sự di truyền đột biến DNA ti thể thì thay đổi rộng nhưng có sự bảo tồn tần số đặc thù của bệnh suy nhược và hư tổn cơ, các vấn đề về di chuyển, tiểu đường, bất dục, bệnh tim, giảm trí nhớ, lãng tai, và những bất thường liên quan tới mắt và ảo ảnh.
Em thấy bác này mới là thiên tài này, nói e chả hiểu gì cả
Shock quá, forum mình toàn thiên tài, toàn người vĩ đại cả...
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 11, 2009, 12:04 PM
Quote from: Ruoitrau69
Lavie còn dữ dội hơn vodka....
 

Quote from: juveforever
Lavie dữ dội vậy cơ. Khiếp

Không khiếp lắm đâu , Thiên tài mà ku  
Quote from: ocluoc
Em thấy bác này mới là thiên tài này, nói e chả hiểu gì cả
Shock quá, forum mình toàn thiên tài, toàn người vĩ đại cả...

Toku sau khi bị Lavie chê to mà không khoẻ anh quyết định tìm hiểu về căn nguyên vì sao và anh phát hiện ra Lavie là một thiên lí nhãn nên anh đã quyết tâm tìm hiểu về vấn để của lavie để cố gắng thay đổi một vài điều để Lavie có thể " thoả mãn"
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 11, 2009, 02:23 PM
Quote from: tiamo

Không khiếp lắm đâu , Thiên tài mà ku  
Toku sau khi bị Lavie chê to mà không khoẻ anh quyết định tìm hiểu về căn nguyên vì sao và anh phát hiện ra Lavie là một thiên lí nhãn nên anh đã quyết tâm tìm hiểu về vấn để của lavie để cố gắng thay đổi một vài điều để Lavie có thể " thoả mãn"
Thảo nào mấy hôm không thấy Lavie đâu. Chắc là thỏa mãn rùi out mất.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 11, 2009, 04:45 PM
Quote from: juveforever
Thảo nào mấy hôm không thấy Lavie đâu. Chắc là thỏa mãn rùi out mất.

Anh nghĩ không phải đâu, chắc Lavie bận chăm sóc cho Lạng ca ca
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 11, 2009, 04:49 PM
Quote from: tiamo
Anh nghĩ không phải đâu, chắc Lavie bận chăm sóc cho Lạng ca ca
Thế Lãng đại ca mới không đủ sức làm việc khác. Khổ thân đại ca vừa bị treo cột mà lại còn phải trả bài nữa.....  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 11, 2009, 05:48 PM
Quote from: juveforever
Thế Lãng đại ca mới không đủ sức làm việc khác. Khổ thân đại ca vừa bị treo cột mà lại còn phải trả bài nữa.....  

Mà khổ nhất là "cột thoả mãn" của Lavie đâu có tầm thường. Cũng may Lạng ca ca là một anh hùng không anh khó mà thọ được
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 12, 2009, 01:11 AM
Theo khoa học thì vấn đề "cột thỏa mãn" mang tính hoang tưởng, nên chưa chắc Lạng đại ca có thể đạt tới trình độ đấy... thật là khổ thân cho Lạng đại ca.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Colin_Farell on April 12, 2009, 01:17 AM
Thế hoá ra Lavie là Nhậm đại tiểu thư tên là Nhậm Lavie
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 13, 2009, 04:30 AM
Vẫn chưa rõ anh Colin à? có thể là hoang tưởng :|
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 13, 2009, 12:59 PM
Quote from: nguyenvanlang
Chăm sóc cái ấy ấy, anh không có phúc đó đâu   .

 Anh thì lúc nào cũng nhiệt tình    làm mấy việc một lúc cũng ok hết. leo cột mấy ngày buồn thiu

Vầy là Lạng đại ca đã chiều được Lavie trong mấy ngày anh leo cột
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 13, 2009, 01:20 PM
Quote from: nguyenvanlang
Chiều là chiều thế nào được. Chú thử chiều Lavie vài ngày xem sao?

Lavie làm sao dám nghĩ đến. Chỉ có ngững người anh hùng như ca ca hay Toku mới xứng với Thiên lí nhãn thôi
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 13, 2009, 01:23 PM
Quote from: tiamo
Lavie làm sao dám nghĩ đến. Chỉ có ngững người anh hùng như ca ca hay Toku mới xứng với Thiên lí nhãn thôi
Đại ca Tiamo luyện chưởng bao năm mà còn bó tay, Chắc bọn em mọt kiếp cũng chẳng dám gần Lavie thôi.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 13, 2009, 04:57 PM
Nói chung chỉ có lạng ca ca mới xứng với lavie thôi
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 14, 2009, 02:06 AM
Quote from: tiamo
Nói chung chỉ có lạng ca ca mới xứng với lavie thôi
Lãng đại ca treo cột 30 ngày không biết có thọ được không? Có lẽ LangFC tìm truyền nhân đi .
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 14, 2009, 09:02 AM
Quote from: juveforever
Lãng đại ca treo cột 30 ngày không biết có thọ được không? Có lẽ LangFC tìm truyền nhân đi .

Lạng ca ca phiên bản F1 sắp xuất hiện để phục vụ Thiên lí nhãn
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Colin_Farell on April 14, 2009, 09:38 AM
Lần này trở lại Lạng HX đem theo tuyệt kỹ "Tịch tà kiếm phổ"
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: basana on April 14, 2009, 10:46 AM
nin thở đợi chờ  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 14, 2009, 10:44 PM
Quote from: basana
nin thở đợi chờ  

Ngày mai Lạng ca sẽ trở lại
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 02:38 AM
Sao tưởng đai ca tu 30 ngày mà.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:12 AM
Quote from: juveforever
Sao tưởng đai ca tu 30 ngày mà.

LaFC không thể vắng ca ca được nên ca ca quyết định sẽ mượn tạm xác 1 thiên thần nào đó để trở lại
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:15 AM
Quote from: tiamo
LaFC không thể vắng ca ca được nên ca ca quyết định sẽ mượn tạm xác 1 thiên thần nào đó để trở lại
Ai vậy đại ca. Sao chưa hiện thân nhỉ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:29 AM
Quote from: juveforever
Ai vậy đại ca. Sao chưa hiện thân nhỉ

Lạng ca vẫn đang đàm phán để mượn thân sớm nhất thì mai anh mới trở lại. phải đảm bảo lúc nào cũng có người trên cột chứ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:38 AM
Quote from: tiamo
Lạng ca vẫn đang đàm phán để mượn thân sớm nhất thì mai anh mới trở lại. phải đảm bảo lúc nào cũng có người trên cột chứ
Thế khác gì lúc nào JFC cũng phải đáp ứng cái cột thỏa mãn của Lavie ah. Kinh quá.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:45 AM
Quote from: juveforever
Thế khác gì lúc nào JFC cũng phải đáp ứng cái cột thỏa mãn của Lavie ah. Kinh quá.

Không thể khác được, cứ phải như vậy đến khi nào Lavie cảm thấy không cần đến " cột thoả mãn" nữa
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:48 AM
Trời ạ. Thảo nào JFC teo tóp quá.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 10:18 AM
Lạng kk của chúng nó mà F1 với chả F2, quá bằng ví người với ..

Lạng kk mà vớ được xác của Lavie thì thôi rồi ấy nhờ..
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 11:38 AM
Quote from: tiamo
Lạng ca ca phiên bản F1 sắp xuất hiện để phục vụ Thiên lí nhãn
Phiên bản mới đây.haha

Quote from: Colin_Farell
Lần này trở lại Lạng HX đem theo tuyệt kỹ "Tịch tà kiếm phổ"
Lần này trở lại với hy vọng sẽ thay đổi 1 bộ mặt mới cho JFC  

Quote from: basana
nin thở đợi chờ  
Đến rùi  

Quote from: juveforever
Sao tưởng đai ca tu 30 ngày mà.

Tu lâu như thế thì anh em mất zui nên ca ca quyết định lên chung vui cùng anh em.  
Quote from: tiamo
LaFC không thể vắng ca ca được nên ca ca quyết định sẽ mượn tạm xác 1 thiên thần nào đó để trở lại
Chu Tiamo hiểu rõ ca ca qua, nên từ giờ vằng mặt ca ca thì có Tiamo đệ tử thứ nhất của anh gánh vác trọng trách nặng nề này
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 12:08 PM
Thiên lí nhãn soi thấy cái avar chỉ ngủ thôi mà cũng thống nhất thiên hạ của ca ca chắc phải tự hào lắm
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 12:43 PM
Quote from: tiamo
Thiên lí nhãn soi thấy cái avar chỉ ngủ thôi mà cũng thống nhất thiên hạ của ca ca chắc phải tự hào lắm
Đúng rùi, chuột mà chỉ cần nằm ngủ đến giờ rùi chén. thế là nhất còn gì?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 12:46 PM
Quote from: hero
Đúng rùi, chuột mà chỉ cần nằm ngủ đến giờ rùi chén. thế là nhất còn gì?
Ngủ nhiều nhu cầu cao.....
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 12:51 PM
Quote from: juveforever
Ngủ nhiều nhu cầu cao.....
Nhu cầu gì? chú cứ nói úp úp mở mở thế ai mà hiểu được?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 12:57 PM
Quote from: hero
Nhu cầu gì? chú cứ nói úp úp mở mở thế ai mà hiểu được?

Có người vẫn hiểu được mà ca ca
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 01:01 PM
Quote from: tiamo
Có người vẫn hiểu được mà ca ca
Anh hiểu ý chú rùi   . người đó hiểu được chắc không chịu nổi mất.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 01:54 PM
Quote from: hero
Anh hiểu ý chú rùi   . người đó hiểu được chắc không chịu nổi mất.
Đại ca ơi, ngủ nhiều .... cũng là lên giường nhiều...
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 02:34 PM
Chuột gì mà vẽ giống như lợn ấy, đã thế lại còn ngáy to nữa có mà nhu cầu được đầy ấy..
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 03:07 PM
Quote from: Crag Hack
Chuột gì mà vẽ giống như lợn ấy, đã thế lại còn ngáy to nữa có mà nhu cầu được đầy ấy..
Lơn đâu mà lợn, nhìn chưa kĩ à? uh ấy ấy bình thường.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: péAn_Juve on April 15, 2009, 03:13 PM
cái chỗ này kinh hoàng quá   , thế mà chị Lavie  vẫn chịu nỗi   , ôi thần tượng chị Lavie quá đi mất      
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 03:19 PM
Quote from: hero
Lơn đâu mà lợn, nhìn chưa kĩ à? uh ấy ấy bình thường.
Chẳng lợn thì cái đuôi ngắn củn vẫy vẫy kia nó là giống gì ??
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 03:32 PM
Quote from: Crag Hack
Chẳng lợn thì cái đuôi ngắn củn vẫy vẫy kia nó là giống gì ??
Đuôi con chuột chứ đuôi con gì?  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 04:28 PM
Crag này định học thiên lí nhãn à mà cứ cãi lời Lạng ca thế nhỉ. Ca ca bảo chuột thì là chuột cứ cãi là thế lào
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 04:30 PM
Ừ thì đây là con chuột giống con lợn, gớm mà bảo vệ nhau quá..
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 04:37 PM
Quote from: Crag Hack
Ừ thì đây là con chuột giống con lợn, gớm mà bảo vệ nhau quá..

Chủ tịch LaFC mà lị
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: dịu dàng on April 15, 2009, 04:53 PM
Sao anh C.H. cứ ảm ảnh về chuột và lợn mãi thế nhỉ
.Con gì thì nó cũng đang ngủ mà,em nghĩ nên để cho nó ngủ yên đi
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 15, 2009, 05:11 PM
Quote from: dịu dàng
Sao anh C.H. cứ ảm ảnh về chuột và lợn mãi thế nhỉ
.Con gì thì nó cũng đang ngủ mà,em nghĩ nên để cho nó ngủ yên đi
Ấy cô em ngủ là ngủ thế nào, chỉ ngủ 1 lúc thui chứ có ngủ cả 30ngày đâu.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: dịu dàng on April 15, 2009, 05:20 PM
Quote from: hero
Ấy cô em ngủ là ngủ thế nào, chỉ ngủ 1 lúc thui chứ có ngủ cả 30ngày đâu.

Ghét nhất bị gọi là cô em đấy  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 05:25 PM
Quote from: dịu dàng
Ghét nhất bị gọi là cô em đấy  

Mình thì bị Thiên lí ghét, không có Vịt xào lăn rồi
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 15, 2009, 10:24 PM
Vậy là Tiamo gọi cô em Lan Anh gì đấy à? Thế là hết ăn VỊT
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 10:36 PM
Quote from: Alessandro
Vậy là Tiamo gọi cô em Lan Anh gì đấy à? Thế là hết ăn VỊT

Toku hóng hớt quá chả chịu đọc kĩ gì cả. Có biết hero là phiên bản của Lạng ca ca không hả
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 10:40 PM
Quote from: tiamo
Toku hóng hớt quá chả chịu đọc kĩ gì cả. Có biết hero là phiên bản của Lạng ca ca không hả
Chết rồi. Toku mất điểm quá. Sao lại để anh ấy nói là hóng hở chứ.
Lãng đại ca sao lại có cái Avitar của con heo thể nhỉ. Lại lấy tên à hero nhìn qua cứ tưởng là heo chứ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 10:47 PM
Quote from: juveforever
Chết rồi. Toku mất điểm quá. Sao lại để anh ấy nói là hóng hở chứ.
Lãng đại ca sao lại có cái Avitar của con heo thể nhỉ. Lại lấy tên à hero nhìn qua cứ tưởng là heo chứ

thằng fờ rờ ăn nói bậy bạ quá, dám nói chuột ngủ thống nhất thiên hạ của Lạng ca là heo, lại còn chê bai tên của ca ca nữa
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 15, 2009, 10:49 PM
Quote from: tiamo
thằng fờ rờ ăn nói bậy bạ quá, dám nói chuột ngủ thống nhất thiên hạ của Lạng ca là heo, lại còn chê bai tên của ca ca nữa
EM đau dám. Em chỉ muốn đại ca trở lại hoành tráng thôi. Chứ đội nốt con heo mang danh anh hùng thì thiên hạ cười chết
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 10:57 PM
Không phải heo đâu, mà là lợn

Lạng kk của các chú bị trừng phạt phải đầu thai vào kiếp heo nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật nên vẽ thêm râu để làm chuột, thêm chữ vào để làm "hero" ,hehe
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 15, 2009, 11:04 PM
Quote from: Crag Hack
Không phải heo đâu, mà là lợn

Lạng kk của các chú bị trừng phạt phải đầu thai vào kiếp heo nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật nên vẽ thêm râu để làm chuột, thêm chữ vào để làm "hero" ,hehe

Theo chỉ đạo của Lạng ca thì với những kẻ cứng đầu , mang thiên hướng phá đám như Crag thì phải dùng đến " đồ lạnh"
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: juveforever on April 16, 2009, 12:19 AM
Quote from: tiamo
Theo chỉ đạo của Lạng ca thì với những kẻ cứng đầu , mang thiên hướng phá đám như Crag thì phải dùng đến " đồ lạnh"
Cuộc biểu tình đòi bình đẳng đã bị dìm trong bể máu. Chính quyền JFC đã xóa sạch những bằng chứng hòng che mắt dư luận. Người anh hùng không gặp thời Lãng ca ca vẫn ngồi dài trên cột. Lavie vẫn được sống trong  sự bao bọc của JFC.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: tiamo on April 16, 2009, 12:21 AM
Quote from: juveforever
Cuộc biểu tình đòi bình đẳng đã bị dìm trong bể máu. Chính quyền JFC đã xóa sạch những bằng chứng hòng che mắt dư luận. Người anh hùng không gặp thời Lãng ca ca vẫn ngồi dài trên cột. Lavie vẫn được sống trong  sự bao bọc của JFC.

Thật sự thương Lạng ca chỉ vì quá toàn năng mà anh bị đố kị
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: ocluoc on April 16, 2009, 02:44 AM
Nghe hình sự nhỉ, làm mình liên tưởng đến Thái Lan ^^
Bên đỏ là thiên tài Lavie còn bên vàng là Lạng đại ca
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 16, 2009, 11:06 AM
Quote from: tiamo
Thật sự thương Lạng ca chỉ vì quá toàn năng mà anh bị đố kị

 Ghen ghét người tài năng mà  
Quote from: ocluoc
Nghe hình sự nhỉ, làm mình liên tưởng đến Thái Lan ^^
Bên đỏ là thiên tài Lavie còn bên vàng là Lạng đại ca
Bên nào chẳng thế. Lavie tinh khiết như thế A đỡ sao nổi?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Junioh on April 17, 2009, 12:07 PM
Những người như Tinh Khiết và Lãng Hồi Xuân được gọi là Thiên Khiếu à
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 17, 2009, 07:58 PM
Quote from: Junioh
Những người như Tinh Khiết và Lãng Hồi Xuân được gọi là Thiên Khiếu à
ăn nói hàm hồ quá. tinh khiết khác chứ?
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Alessandro on April 18, 2009, 12:22 AM
Xét cho cùng người có tội thì vẫn phải chịu tội... Đòi thì được cái gì? lại còn quả chuột siêu nhân hóa heo kia kìa... ^^
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 18, 2009, 07:16 AM
Quote from: Alessandro
Xét cho cùng người có tội thì vẫn phải chịu tội... Đòi thì được cái gì? lại còn quả chuột siêu nhân hóa heo kia kìa... ^^
Đúng là cahửng được cái tích sự gì cả, có tội thì làm sao. giảm án thì làm sao mà mắc mớ tới ông.
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Junioh on April 18, 2009, 10:28 AM
Sao chuyện giảm án nại được nôi xang đây
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 18, 2009, 11:08 AM
Quote from: Junioh
Sao chuyện giảm án nại được nôi xang đây
Kaka. viết sai chính tả kìa. cẩn thận không lại đươcj lôi vào nhữn cái nhất của JFC đấy  
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Junioh on April 18, 2009, 05:15 PM
Thế thì hân hạnh không bằng vinh hạnh ..
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: VinDiesel on April 18, 2009, 09:20 PM
Treo Hero lên đi thả ku Lạng xuống
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: Junioh on April 18, 2009, 09:34 PM
Treo cả 2 lên cho có bầu với bạn
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: ocluoc on April 19, 2009, 02:07 AM
Lạc đề rồi, topic này để lăng xê lavie 1 thiên tài có cột thỏa mãn cực cao cơ mà nhỉ
Title: Lavie: một thiên tài
Post by: hero on April 19, 2009, 07:38 AM
Quote from: ocluoc
Lạc đề rồi, topic này để lăng xê lavie 1 thiên tài có cột thỏa mãn cực cao cơ mà nhỉ

Lạc đề chủ đề rùi. Lạng kaka và hero ko post ở đây.
1 ông leo đủ lắm rùi. cả 2 cùng léo tao cho mày ăn đạn