Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juveforever on March 31, 2009, 04:08 PM
-
Nếu không kể thảm họa năm 1984, và kể về các trận đấu từ khi C1 chuyển thành Champion league và SeriA có 20 đội. Trận đầu nào để lại ấn tượng buồn nhất cho bạn.
1. Trận chung kết CL năm 2003, không Neved Juve thua tức tưởi trên chấm phạt đền
2. Trận chung kết Cl 97 -98, Juve đã thua Real trong thế thắng bởi một bàn thắng rùa.
3. Trận chung kết 96 -97, Juve thua Borussia Dortmund tan nát.
4. Trận thua đầy tức tưởi và nhục nhã ngay tại thánh địa của mình sau khi dẫn trước MU 2 -0 trong vòng 11 min.
5. Trận thua tại Perugia đã cướp đi chức vô địch mùa bóng 2000 của Juve bởi Lazio.
-
Làm cái Poll đi kưng.
anh thấy nhớ mãi cái trận Trận chung kết CL năm 2003 Milan vs Juve
-
Làm cái Poll đi kưng.
anh thấy nhớ mãi cái trận Trận chung kết CL năm 2003 Milan vs Juve
Em không biết cách làm .
Với em trận Bán kết với Mu với buồn, mình đi xem cùng một lũ bạn, cười hả hê xong rùi lại ngồi khóc một mình. Từ hồi đó càng ghét MU hơn.
-
Nếu không kể thảm họa năm 1984, và kể về các trận đấu từ khi C1 chuyển thành Champion league và SeriA có 20 đội. Trận đầu nào để lại ấn tượng buồn nhất cho bạn.
1. Trận chung kết CL năm 2003, không Neved Juve thua tức tưởi trên chấm phạt đền
2. Trận chung kết Cl 97 -98, Juve đã thua Real trong thế thắng bởi một bàn thắng rùa.
3. Trận chung kết 96 -97, Juve thua Borussia Dortmund tan nát.
4. Trận thua đầy tức tưởi và nhục nhã ngay tại thánh địa của mình sau khi dẫn trước MU 2 -0 trong vòng 11 min.
5. Trận thua tại Perugia đã cướp đi chức vô địch mùa bóng 2000 của Juve bởi Lazio.
- Chung kết CL 03 chẳng có gì để nói, Juve trận ấy đá kô hay và không có cửa thắng (theo tình tiết trận đấu)
- Chung kết 98 cũng the same, Mijatociv xọc quả ấy ko bảo rùa đc (tất nhiên cũng cay vì Juve đợt ấy cửa cao hơn Real nhiều)
- Chung kết 97 thì Paolo Sousa và đồng bọn đá như rồ ấy, ko nói
- Trận thua Perugia thì thường thôi vì trận mưa vớ vẩn mà Ju nhà ta ko vượt qua đc sức ép...
Cay nhất vẫn là trận thua MU 99. Lượt đi JUve đá trên chân MU bao nhiêu mà tiếc quá lại hòa 1-1, tưởng lượt về trút giận, (và vui biết bao khi Inzaghi làm ngay 2 bàn) thế mà...
Nguyền rủa bọn MU từ ấy.
-
- Chung kết CL 03 chẳng có gì để nói, Juve trận ấy đá kô hay và không có cửa thắng (theo tình tiết trận đấu)
- Chung kết 98 cũng the same, Mijatociv xọc quả ấy ko bảo rùa đc (tất nhiên cũng cay vì Juve đợt ấy cửa cao hơn Real nhiều)
- Chung kết 97 thì Paolo Sousa và đồng bọn đá như rồ ấy, ko nói
- Trận thua Perugia thì thường thôi vì trận mưa vớ vẩn mà Ju nhà ta ko vượt qua đc sức ép...
Cay nhất vẫn là trận thua MU 99. Lượt đi JUve đá trên chân MU bao nhiêu mà tiếc quá lại hòa 1-1, tưởng lượt về trút giận, (và vui biết bao khi Inzaghi làm ngay 2 bàn) thế mà...
Nguyền rủa bọn MU từ ấy.
Juve đã đưa trận đấu đến pen mà lại nó không có cửa để thạng. Hoang đường quá. Trận đó Milan đá cũng có ra gì đâu.
Trận thua Perugia không thể bảo là thường được, cái mà Juve tự bào là bản lĩnh lại bỏ quên, năm đó chức vô địch đã gần như cầm chắc mà bị nẫng tay không một cách đau đớn.
Dù sao mình cũng đồng quan điểm là trận thua MU là đau nhất.
-
năm 2003 , em nhớ Ned ánh mắt bất lực của Ned trước trận CK ..... em nhớ vẻ mặt méo mó thất thần của Trez khi đá hỏng pen ...... nói chung từ khi em xem Juve thì trận ấy là buồn nhất
-
Đau nhất với mình vẫn là trận CK năm 98 với Real
-
Đau nhất với mình vẫn là trận CK năm 98 với Real
Buồn nhất là chiến thắng của Juve năm 1985
-
năm 2003 , em nhớ Ned ánh mắt bất lực của Ned trước trận CK ..... em nhớ vẻ mặt méo mó thất thần của Trez khi đá hỏng pen ...... nói chung từ khi em xem Juve thì trận ấy là buồn nhất
Coi mỗi trận ấy lấy j ko buồn
-
Em buồn nhất là xem trận CK C1 giữa Juve và Milan. Trận đấy mà Nedved được đá thì Juve đã vô địch rồi,
-
Em buồn nhất là xem trận CK C1 giữa Juve và Milan. Trận đấy mà Nedved được đá thì Juve đã vô địch rồi,
Em nên thêm hai từ "có thể"
-
Trận thua ManU năm 99, có lẽ trận thua đó đã chấm dứt thời kỳ đỉnh cao của Juve nhà mình kéo dài từ năm 95....
-
Đau nhất là trận với MU năm 99. buồn nhất là trận lượt đi vừa rồi với Inter, nó chấm dứt chuỗi trận thắng
-
Đau nhất là trận với MU năm 99. buồn nhất là trận lượt đi vừa rồi với Inter, nó chấm dứt chuỗi trận thắng
Trận đấy có gì buồn, Juve thua là đáng. Hơn nữa có thắng chắc gì đã có Scu.
-
Mình luôn ước ao được 1 lần thấy Del Piero và các đồng đội nâng cao chức vô địch C1, thật tiếc năm 96 mình ko được xem khoảnh khắc tuyệt vời đó. Chính vì vậy trận đấu mình ám ảnh mình mãi đó là trận chung kết 2003 với Milan và mình ko bao giờ quên được ánh mắt thất thần của Lippi . Một nỗi buồn vô tận , khi xem lại những hình ảnh đó nếu là con gái chắc mình đã khóc
-
- Chung kết CL 03 chẳng có gì để nói, Juve trận ấy đá kô hay và không có cửa thắng (theo tình tiết trận đấu
Theo tình tiết trận đầu thì Juve có nhiều cơ hội hơn. Hồi đó Inzaghi đang độ chín, ghi bàn ầm ầm.
-
Theo tình tiết trận đầu thì Juve có nhiều cơ hội hơn. Hồi đó Inzaghi đang độ chín, ghi bàn ầm ầm.
Năm đó mình lại thấy Sheva đá hay hơn. Hình như anh là người đá quả Pen quyết định thì phải.
-
Mình luôn ước ao được 1 lần thấy Del Piero và các đồng đội nâng cao chức vô địch C1, thật tiếc năm 96 mình ko được xem khoảnh khắc tuyệt vời đó. Chính vì vậy trận đấu mình ám ảnh mình mãi đó là trận chung kết 2003 với Milan và mình ko bao giờ quên được ánh mắt thất thần của Lippi . Một nỗi buồn vô tận , khi xem lại những hình ảnh đó nếu là con gái chắc mình đã khóc
Tớ cũng ước được nhìn thấy Juve nâng chiếc cúp bạc Champion League, vì sau lần xem Vialli tranh bóng với Lê Huỳnh Đức, tớ mới biết Juve. Tiếc là từ đó Juve toàn thua....
- 1997 thua tan tác vì Dormund đá quá hay. Tiếc cho pha giật gót kĩ thuật của Alex chỉ làm nền cho chiến thắng của người Đức thêm hoàng tráng.
- 1998 thua tức tưởi vì Juve được đánh giá cao hơn. Có thể nói mùa bóng đó đã mở ra 1 chu kì thành công tột bậc cho Real (trước đó đã 32 năm Real ko biết chức VD là gì).
- 2003 thua cay đắng vì thế trận ko ai hơn. Cả 2 đội đều chơi rình rập, ko có nhiều cơ hội. Nói đúng hơn đây là trận CK C1 buồn tẻ nhất tớ từng xem. Trận này tôn vinh người hùng Dida, giống như Dudek của 2 năm sau đó vậy. Chán nhất là Trezegol, ông này mà đá Penalty thì....
Riêng trận BK với MU năm 99, tớ cũng nghĩ là đau đớn nhất. Vì lực lượng của mình cực mạnh, còn MU trước đó chẳng là cái đinh gì của châu Âu (lần VD duy nhất trước đó đả hơn 30 năm - 1968). Ai đời dẫn trước 2 trái rồi lại thua ngược chóng vánh. Có thể nói sau trận này đã kết thúc 1 thời huy hoàng của Juve (năm 2003 chỉ là khoảnh khắc vụt sáng), rồi mở ra thời kì của MU, từ trong đến ngoài sân cỏ, nhất là nó đã chui sâu vô họng mấy lão BLV truyền hình Việt Nam . Để rồi bây giờ, nhìn lũ MU mà căm hờn đến xương tủy.