Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => TIẾU LÂM QUÁN => Topic started by: juveforever on March 07, 2009, 08:49 PM
-
Nếu để bầu chọn cho ai là "hoa khôi mới nổi" của JFC, chắc cũng không khó khăn gì để mọi người chọn ra nhỉ?
Sau đây tui xin trích dẫn một đoạn trên con đường trở thành hoa khôi của Bé AN. (joking).
Đó là một cuộc thi hoa hậu được tổ chức thường niên. Người đại diện cho JFC là một cô gái có thân hình rất chuẩn - với tài năng xuất chúng cùng một cách cư sử vô cùng linh hoạt.
Phân thi tài năng:
Sau khi đánh bại các đối thủ ở vòng loại Bé An vững vàng tiến vào vòng chung kết với tư cách ứng cử viên nặng kí cho phần thử Hoa hậu tài năng. Trong phần thi này đối thủ của bé là HH Hà Lan và ÚC. Đề tài là vắt sữa bò. Cuộc thi diến ra rất gay cấn, Thí sinh Hà lan thi đầu tiên: rất nhẹ nhàng và nhanh chóng trong hai tiếng Thí sinh này đã vắt được tân 3 lít sữa từ một con bò... Cũng không kém phần , thí sinh Úc vắt đến tận 2,99 lít sữa bò. Mọi con mắt đổ dồn về An, sau hai tiếng vắt sữa bò An bước ra với bộ quần áo tả tơi, cùng 0.3 lít sữa bò với màu sắc hơi lạ. Khi tất cả khán giả thất vọng tràn trề thì bất ngờ An được tuyên bố là người dành chiến thắng trong cuộc chơi này. ... vì sao ư... hãy hỏi Bé An nhé...
Phần thi ứng xử
Trong phần thi này, các thí sinh châu Á đã tỏ ra vượt trội và vào chung kết chính là thí sinh Trung Quoc- Nhạ t bản và tât nhiên cả Bé An của chúng ta...
Câu hỏi không hề đơn giản một chút nào, Bé An lại là người phải trả lời sau cùng: Câu hỏi dành cho các thí sinh như sau: " ""em hãy kể tên một vật dụng thân thuộc nhất ở quê hương mình, và hãy nói sự khác nhau cơ bản của nó với người con gái""
Nhanh như chớp thí sinh NHật trả lời: Đó là cái tủ lạnh, sự khác nhau lớn nhất chính là khi cho một miếng thịt vào tủ lạnh thì nó từ mềm chuyển hành cứng- còn với người con gái thì ngược lại. Cho vào tất nhiên sẽ từ cứng ra mềm.
Ban giám khảo gật gù đắc chí. Nhưng không, cô gái Trung Quốc cũng nhanh chóng tìm được câu trả lời.
Thí Sinh TQ: Ở đất nước chúng tôi, cài phích là đồ dùng phổ biến nhất, cái khác nhau cơ bản là với cái phích thì mở ra với cho rót vào được... còn người con gái tất nhiên phải cho vào rùi mới rót được. Thêm một câu trả lơif xuất sắc.
Thế đấy, Bé An lại bị dồn vào thế khó. tự nhiên bé nhớ đến bạn trai và những ngày hai đưa đạp xe cùng nhau. "Xe đạp đúng rùi xe đạp" Ban giám khảo ngạc nhiên lắm, tại sao - đơn giản lắm " cái xe đạp thì bơm mới được ngồi lên còn con gái thi lên mới được..."
Thành thật sorry mọi người , câu chuyện còn rất dài với những tình tiêt hậu trường phong phú, tại sao trong phần thi ứng xử cả ba người đều trả lời xuất sắc Bé An lại chiến thắng. Em buồn ngủ quá.. khi nào tỉnh dậy sẽ cung cấp tiếp thông tin.
T
-
em sẽ xem đây là quà tặng cho 8/3 !
-
Tiêu chí để chọn hoa hậu thì nhất định phải có hoa
-
Chưa hết truyện mà. bé không thích nghe tiếp ah.
-
Chưa hết truyện mà. bé không thích nghe tiếp ah.
thì anh cứ kể típ đi ạh , em có nói j` đâu ...... anh Colin nói đúng phải có hoa nữa cơ
-
Chủ tịch chưa thấy hoa?
-
Chủ tịch chưa thấy hoa?
bông hậu cũng chưa thấy hoa đâu cả
-
Em ơi vào trả lời phỏng vấn đi. Nhanh anh còn câu. Ao đấy lắm cá, để anh tranh thủ quăng mẻ lưới kẻo mai lên cột rồi lại tiếc.
-
Em ơi vào trả lời phỏng vấn đi. Nhanh anh còn câu. Ao đấy lắm cá, để anh tranh thủ quăng mẻ lưới kẻo mai lên cột rồi lại tiếc.
đã trả lời
-
thì anh cứ kể típ đi ạh , em có nói j` đâu ...... anh Colin nói đúng phải có hoa nữa cơ
Rõ ràng nếu là hoa hậu thì phải thấy hoa chứ!
Đã ai thấy đâu
-
Rõ ràng nếu là hoa hậu thì phải thấy hoa chứ!
Đã ai thấy đâu
Sao ai cũng thích hoa thế nhỉ. Gọi là hoa hậu thì phần hậu sẽ có hoa mà.
-
tình hình vẫn chưa thấy hoa !
-
tình hình vẫn chưa thấy hoa !
Xem phim hãy đợi đấy chưa em.
-
Hoa đây
chúc pe' một 8/3 zui zẻ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ngoisaoblog.com%2Fdata%2Fimage%2Fn1%2Fhoa13_249.jpg&hash=180f636ca75589cbfac41d2f732f0c72a2221e7a)
-
1 nhánh hồng xanh ....... thật ko hỗ danh là hoa hậu mới của JFC .... hoa hồng xanh thanks anh !
-
Anh muốn xem hoa hậu cơ
-
có ai dắt hoa hậu ra ko nhờ ?
-
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén tén ten tèn ten tén tèn ten ....
-
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén tén ten tèn ten tén tèn ten ....
anh định cứi hoa hậu àh ?
p/s có ai dắt hoa hậu ra ko kìa ?
-
dắt ra để người ta chăn mất à em.
-
dắt ra để người ta chăn mất à em.
thế thì hoa hậu chỉ đc đứng đằng sau cánh gà thôi àh ? vậy hoa hậu nào mà chịu chứ ?
-
từ từ chứ em. Có hoa hậu nào trước khi bước ra sân khấu mà lại khong được sự hậu thuẫn của đại gia đâu. TÌm đại gia để kiếm tiền rùi mới có hoa hậu chứ
-
từ từ chứ em. Có hoa hậu nào trước khi bước ra sân khấu mà lại khong được sự hậu thuẫn của đại gia đâu. TÌm đại gia để kiếm tiền rùi mới có hoa hậu chứ
hic , lạ quá hoa hậu mà đâu phải kiều nữ mà cần có đại gia
-
hic , lạ quá hoa hậu mà đâu phải kiều nữ mà cần có đại gia
thế ah. Anh không biết điều này. Nhưng nhiều đứa bạn anh nó bảo rằng " thi hoa hậu chẳng qua là màn tuyển gái xinh cho các đại gia thôi" mai anh phải chửi tụi nó một trận vì dám tiêt lộ sự thât,
-
thế ah. Anh không biết điều này. Nhưng nhiều đứa bạn anh nó bảo rằng " thi hoa hậu chẳng qua là màn tuyển gái xinh cho các đại gia thôi" mai anh phải chửi tụi nó một trận vì dám tiêt lộ sự thât,
hoa hậu nào thì thế nhưng hoa hậu JFC phải khác , JFC em chưa có thấy đại gia mà ( suỵt nhỏ thôi ) nhưng thật sự chưa thấy
-
hoa hậu nào thì thế nhưng hoa hậu JFC phải khác , JFC em chưa có thấy đại gia mà ( suỵt nhỏ thôi ) nhưng thật sự chưa thấy
Ừ nhỉ. quên mất. Nhưng ở VN nhiều đại gia dấu mặt lắm. Biết đâu được đấy.
-
Ừ nhỉ. quên mất. Nhưng ở VN nhiều đại gia dấu mặt lắm. Biết đâu được đấy.
ý anh là phải chờ cho biết mặt ông đại gia đó mới dắt hoa hậu ra sao ?
-
ý anh là phải chờ cho biết mặt ông đại gia đó mới dắt hoa hậu ra sao ?
ừ phải tìm nhà tài trợ chứ
-
các anh dám tổ chức cuộc thi thậm chí khi chưa có nhà tài trợ sao ???? chết rồi hoa với chả hậu
-
Tối về anh sẽ kiểm tra có đúng hoa hậu là em ko
-
Anh Vũ định kiểm chứng kiểu gì cơ
-
với tư cách Mod của box này, tôi đề nghị thí sinh phải có hồ sơ rõ ràng. Nhất là cái SỐ ĐO VÒNG 3,.. à SỐ ĐO 3 VÒNG. Colin mà tìm chứng cứ phải bổ xung số liệu này.
-
hơ , ban giám khảo đâu rồi để cho mấy người này nói gì lung tung về vóc dáng hoa hậu thế hả ....
p/s : có phải là đại gia ko đây ?
-
hơ , ban giám khảo đâu rồi để cho mấy người này nói gì lung tung về vóc dáng hoa hậu thế hả ....
p/s : có phải là đại gia ko đây ?
Ban giám khảo cũng cần biết số đo mà.
-
Vậy thì anh đại diện ban tổ chức sẽ đi xác định số đo của hoa hậu!
Về khoản cân đong đo đếm có thể yên tâm ở tay Colin!
-
1 quần thể ...... đen tối
-
1 quần thể ...... đen tối
Ko biết muốn làm hoa hậu không mà lai chửi ban tổ chức nè.
-
Ko biết muốn làm hoa hậu không mà lai chửi ban tổ chức nè.
ko cho thì thôi , ko thèm đút lót , kêu cả honey mình làm btc thì cần gì nữa ? vương miện em đâu ?
-
hơ , ban giám khảo đâu rồi để cho mấy người này nói gì lung tung về vóc dáng hoa hậu thế hả ....
p/s : có phải là đại gia ko đây ?
Để trả lời cho câu hỏi có phải đại gia không: tui xin kềnh thêm một vài tình tíết nhỏ trong hành trình của Miss JFC.
Một hôm Bé An sau khi đi làm từ thiện về quyết định đi xe bus thay vì đi xe hơi của các đại gia... Nhưng tiếc là ngày hôm đó rất đông và mọi người trên xe Bus phải đứng rất chen chúc. Vô tình hay hữu ý dằng sau bé là Basana. Đột nhiên xu Bus phanh đột ngột, bé An ngay lập tức quay lại cho Basana một cái nhìn rất khó chịu... Basana nhanh nhảu " xin lỗi bé vì hôm nay anh mới lĩnh lương lên túi quần hơi cứng - bé thông cảm nhé'. Họ lại tiếp tục đi tiếp và lại một lần nữa tên lái xe phanh gấp đẩy Basana về phía bé, ngay lập tức là một cái tát rất mạnh vào mặt Basana, bé An rất giận " tôi không ngờ chỉ trong có một phút mà lương của anh đã tăng gấp 3 lần"
Chúng ta cứ thử hình dung nếu 1 phut mà lương trong quần ahf túi quần của Basana tăng 3 lần vậy cứ cho là lần gặp gần đây nhất cách đây 10 tháng = 10 x 30 x 60 x60 = 1080000 lẩn. Và với mức lương tồi thiểu ngày ấy của Basana là 1000 000 thì hiện tại đã có trong tay 1080 tỉ rồi. Liệu có đáng mặt đại gia không nhỉ?????
Nếu ai còn tò mò về vòng đo của bé An thì tui xin tiêt lộ thêm một bỉ mật nhỏ:
Trong một lần cùng ban giám khảo đi chơi biển, bé An được dịp khoe vẻ đẹp của mình. Tất cả đều thán phục trước vẻ đẹp của bé khi thấy bé trong bộ đồ bơi. Trước sự tán dương của mọn người bé rất hãnh diện và bơi đi bơi lại không biết bao nhiều vòng. Cho đến lúc không còn một ai trên bãi biển ...thì thật bất ngờ bé phát hiện bộ đồ tắm của mình bị rách ở ""chỗ rất tế nhị"", bé biết rằng mình không thể về được khách sạn và quyết định tìm một cái gì đó để che. Bé bơi ra xa và lấy được một tấm biển, thế là yên tâm rồi. NHưng đi đường không hiểu sao bọn con trai cứ hau háu nhìn vào cái chỗ mà bé che tấm biển. Giật mình bé nhìn xuống thì thấy tấm bỉ có một dòng chữ to "KHU VỰC NÀY CHỈ DÀNH CHO ĐÀN ÔNG". Rất nhanh trí be An đổi tấm biển lại thì tất cả con trai càng chú ý và nhìn với con mắt khác, có vẻ thèm khát và sợ sệt... Bé hoảng hồn quá thì ra trên biển có khắc là " SÂU QUÁ 2 MÉT, RẤT NGUY HIỂM"
Như vậy quý vị có thể đoán được một phần các vòng của bé rồi chứ còn chi tiết xin chờ hồi sau sẽ rõ
-
Để trả lời cho câu hỏi có phải đại gia không: tui xin kềnh thêm một vài tình tíết nhỏ trong hành trình của Miss JFC.
Một hôm Bé An sau khi đi làm từ thiện về quyết định đi xe bus thay vì đi xe hơi của các đại gia... Nhưng tiếc là ngày hôm đó rất đông và mọi người trên xe Bus phải đứng rất chen chúc. Vô tình hay hữu ý dằng sau bé là Basana. Đột nhiên xu Bus phanh đột ngột, bé An ngay lập tức quay lại cho Basana một cái nhìn rất khó chịu... Basana nhanh nhảu " xin lỗi bé vì hôm nay anh mới lĩnh lương lên túi quần hơi cứng - bé thông cảm nhé'. Họ lại tiếp tục đi tiếp và lại một lần nữa tên lái xe phanh gấp đẩy Basana về phía bé, ngay lập tức là một cái tát rất mạnh vào mặt Basana, bé An rất giận " tôi không ngờ chỉ trong có một phút mà lương của anh đã tăng gấp 3 lần"
Chúng ta cứ thử hình dung nếu 1 phut mà lương trong quần ahf túi quần của Basana tăng 3 lần vậy cứ cho là lần gặp gần đây nhất cách đây 10 tháng = 10 x 30 x 60 x60 = 1080000 lẩn. Và với mức lương tồi thiểu ngày ấy của Basana là 1000 000 thì hiện tại đã có trong tay 1080 tỉ rồi. Liệu có đáng mặt đại gia không nhỉ?????
Nếu ai còn tò mò về vòng đo của bé An thì tui xin tiêt lộ thêm một bỉ mật nhỏ:
Trong một lần cùng ban giám khảo đi chơi biển, bé An được dịp khoe vẻ đẹp của mình. Tất cả đều thán phục trước vẻ đẹp của bé khi thấy bé trong bộ đồ bơi. Trước sự tán dương của mọn người bé rất hãnh diện và bơi đi bơi lại không biết bao nhiều vòng. Cho đến lúc không còn một ai trên bãi biển ...thì thật bất ngờ bé phát hiện bộ đồ tắm của mình bị rách ở ""chỗ rất tế nhị"", bé biết rằng mình không thể về được khách sạn và quyết định tìm một cái gì đó để che. Bé bơi ra xa và lấy được một tấm biển, thế là yên tâm rồi. NHưng đi đường không hiểu sao bọn con trai cứ hau háu nhìn vào cái chỗ mà bé che tấm biển. Giật mình bé nhìn xuống thì thấy tấm bỉ có một dòng chữ to "KHU VỰC NÀY CHỈ DÀNH CHO ĐÀN ÔNG". Rất nhanh trí be An đổi tấm biển lại thì tất cả con trai càng chú ý và nhìn với con mắt khác, có vẻ thèm khát và sợ sệt... Bé hoảng hồn quá thì ra trên biển có khắc là " SÂU QUÁ 2 MÉT, RẤT NGUY HIỂM"
Như vậy quý vị có thể đoán được một phần các vòng của bé rồi chứ còn chi tiết xin chờ hồi sau sẽ rõ
vậy mà em tưởng mình vớ phải cái biển khu vực ko an toàn - cấm trẻ em chứ
-
vậy mà em tưởng mình vớ phải cái biển khu vực ko an toàn - cấm trẻ em chứ
Dĩ nhiên khu vực nguy hiểm thì phải cấm trẻ em rồi
-
Dĩ nhiên khu vực nguy hiểm thì phải cấm trẻ em rồi
đâu , nguy hiểm cho trẻ em thì người lớn vẫn vào đc , vì người lớn lớn hơn trẻ em !
đáng lẻ em phải vớ ngay cái biển ko phận sự miễn nhìn mới phải
-
đâu , nguy hiểm cho trẻ em thì người lớn vẫn vào đc , vì người lớn lớn hơn trẻ em !
đáng lẻ em phải vớ ngay cái biển ko phận sự miễn nhìn mới phải
Hihiih, nếu có cái biển ấy thì ai cũng nhìn thôi... vì có nhìn thì mới biết là miễn nhìn... mà người ta thường quen là không phận sự vẫn làm cơ em à.
-
Hihiih, nếu có cái biển ấy thì ai cũng nhìn thôi... vì có nhìn thì mới biết là miễn nhìn... mà người ta thường quen là không phận sự vẫn làm cơ em à.
hic , thế anh còn mẫu chuyện nào nữa ko anh ?
-
hic , thế anh còn mẫu chuyện nào nữa ko anh ?
Chắc là còn ... nhưng mà chưa tìm được nhân vật..
Trả lại chủ đề cho các thành viên khác vậy..
-
Vậy cuối cùng hoa hậu đâu? Nhanh không đại gia Sathu chờ lâu
-
Vậy cuối cùng hoa hậu đâu? Nhanh không đại gia Sathu chờ lâu
hoa hậu là người của đại gia Colin mà
-
hoa hậu là người của đại gia Colin mà
JFC đang casting "Kiều nữ và đại gia" part II à
-
hoa hậu là người của đại gia Colin mà
-
tìm cái j` vui vui để duy trì ngôi vị nào , ko thì trở thành cựu hh mất
-
Pe'An đúng thật là hoa hậu có 1 không 2 ở JFC chắc sẽ kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp đã từng tòn tại tại JFC hàng chục năm nay.
oai dào , anh Lạng cứ quá khen em , nhưng vẫn thanks anh ít ra còn anh nhớ tới hoa hậu này
-
Ôi mình wen toàn người nổi tiếng, thích wa cơ ^^
-
Bây giờ có lẽ Lavie hot hơn rồi
-
Bây giờ có lẽ Lavie hot hơn rồi
hay em cũng đi kiếm thầy dạy Thiên Lý Nhãn để củng cố danh hiệu nhỉ ?
p/s mà thôi , em có honey rồi ko nên hóng hớt nữa , hư lắm
-
hay em cũng đi kiếm thầy dạy Thiên Lý Nhãn để củng cố danh hiệu nhỉ ?
p/s mà thôi , em có honey rồi ko nên hóng hớt nữa , hư lắm
Em cứ dở hơi mà lại không chịu tu luyện món gì đặc biệt honey của em cũng bỏ em thôi
-
Em cứ dở hơi mà lại không chịu tu luyện món gì đặc biệt honey của em cũng bỏ em thôi
sao anh biết em dở hơi ko tu luyện nào ?? cứ hỏi honey em xem
-
sao anh biết em dở hơi ko tu luyện nào ?? cứ hỏi honey em xem
Em luyện chưởng cùng Honey à, Thế thì khổ Honey của em rồi..................
-
bớ người ta , bớ mod đem lão juveforever lên cột thăm anh Lạng đi ............
-
Thương Colin thật đấy, gầy gò ốm yếu mà cứ bị bắt luyện chưởng suốt thế sống sao nổi Đúng là cuộc sống có nhiều người khổ thật
-
bớ người ta , bớ mod đem lão juveforever lên cột thăm anh Lạng đi ............
Sao lại treo cột tớ. Tớ phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của pe An à. Sau này lại casting phần 2: Scandal Miss JFC
-
Cuộc thi hoa hậu hay thi cá sấu vậy nhỉ????
-
Cuộc thi từ trên xuống dưới chỉ có 1 người dự thi thì thi làm gì nữa nhỉ...?
-
hờ , thi thố gì ,,,,, ta đã là hoa hậu thì xong roài ko biết gì cả đấy là nhìn lại 1 quảng hành trình thoai
-
Thi hồi nào ?
-
sau một hồi đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc xui đọc ngược, và kết luận ra 1 điều không hiểu gì hết hành trình đến hoa hau của bé An, mặc dù người bạn gái của vịt cũng có tên là Xuân An, ko biết có được dự thi không nhỉ? giới thiệu trước, bạn vịt hiện là người mẫu của công ty ROHT ,????
-
bạn AN là hoa hậu của 4r Juve.bữa nào ra HN cho tớ xin tấm hình và chữi kí.lúc đó đừng phớt lờ bạn Milan này nhé
-
bạn AN là hoa hậu của 4r Juve.bữa nào ra HN cho tớ xin tấm hình và chữi kí.lúc đó đừng phớt lờ bạn Milan này nhé
Hoa hậu miền Nam thôi, nghe đâu trong đó không cô nào thi, khai mạc cũng là chung kết và thí sinh về Á hậu là Dương Quá, vì hôm đó anh (cô?) ấy không mua được áo tắm 2 mảnh..
-
Hoa hậu miền Nam thôi, nghe đâu trong đó không cô nào thi, khai mạc cũng là chung kết và thí sinh về Á hậu là Dương Quá, vì hôm đó anh (cô?) ấy không mua được áo tắm 2 mảnh..
chỉ bôi bác cháu là giỏi
-
ửa vậy là có cho vịt dãn bạn vĩt vô thi ko vậy?? ban tổ chúc đâu ùi??
-
Tiếc quá. cứ tưởng Pe An mua được áo 2 mảnh để thi hoa hậu vòng 3 nữa cơ
Thi siêu cúp với Lạng à
-
toàn luyên thuyên là giỏi
-
toàn luyên thuyên là giỏi
cũng đúng mà, nhưng cháu có định tranh siêu cúp với Lạng không, để nó còn đi mua áo tắm..
-
cũng đúng mà, nhưng cháu có định tranh siêu cúp với Lạng không, để nó còn đi mua áo tắm..
chú thôi đi chưa , bắt nạt cháu