Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: péAn_Juve on February 26, 2009, 09:55 PM
-
Xem những trận gần đây của Juve chán quá , là fan thì vẫn phải tin vẫn phải hy vọng đội nhà chiến thắng nhưng mà tin + hy vọng có bằng đc nỗi lo hay ko nhỉ ?
Hic, nhìn xem nhất là trận với chensi hôm qua íh , các đường chuyền lệch lạc và hay bị mất bóng lãng xẹt kiểu như vậy ... đá cũng có tốc độ lắm chứ nhưng xem cái bản sắc ko còn lại bi nhiêu !
Trong mùa này , Juve chơi hay ở C1 là nhờ vào cái j` ? sau 1 khoảng thời gian vắng bóng nên hưng phấn ư ? Hay đang cố lấy lại danh tiếng ngày nào ? Chán vẫn hoàn chán , đá đấm kiểu này thì thôi rồi chỉ biết trông chờ vào nỗ lực cá nhân , trong những trận đấu luôn có những cầu thủ chơi tốt nhưng mà cứ cái kiểu cà rỡn của mấy cầu thủ khác thì cũng hoài công .
Nedved luôn cày ải hết công suất Alex thì vẫn cố gắng hết sức mình ( đôi khi vụng về hẳn ra ấy ) .... chả bù cho lão Molinaro với ước mơ ghi bàn trong vị trí hậu vệ , 442 mà trào lên như điên đôi khi bỏ phí công tác kèm người , tiền vệ phải làm công tác phòng ngự trong những pha phản công hỏi có lệch lạc chiến thuật ko chứ ? Sissoko cứ tưởng đã chững chạc lắm ai dè đá với Chensi thì hắn vẫn ngỡ mình đang ở Liverpool , Marchisio và Marchioni cũng chả để ấn tượng gì nhiều ..... trong khi Amauri thì hình như đã hoàn toàn bị kẹp chặt , Trez thì chả mấy khi đc tung vào , chưa kể đến 2 người vô hình Iaquinta và Gionvinco nữa ..... cái mấu chốt lo ngại vẫn nằm ở tuyến giữa , nan giải quá chừng .... Mauro vẫn chưa hoàn toàn lấy lại đc phong độ , 1 phần do tuổi tác , Poulsen thì chả đc mấy khi lấy đc niềm tin , Tiago nữa ....... cái thiết yếu vẫn nằm ở cái đầu của Ranieri , chán ơi là chán luôn , chả biết khi nào Ranieri mới thoát khỏi chính cái suy nghĩ cố chấp đầy sai lầm ....
Câu hỏi đặt ra vẫn thế Juve đang cần j` ? Vấn nạn khu trung tuyến khi nào mới đc giải quyết ?? và thêm 1 câu hỏi phụ liệu Juve có phải là đang mất chất hay ko ???
-
Pé chơi toàn câu hỏi ác. Hai mùa nay chỉ đi tìm mỗi cái này thôi đấy. Ai cũng hiểu chúng ta cần cái gì... Đơn giản thôi, một chiếc cầu nối
-
hic , biết thế là thiết thế ... nhưng phải nói cho ra lẽ chứ ạh , chán quá mà chả bik nói với ai điên lắm anh
-
4-4-2 là 1 đội hình cân bằng và khá linh hoạt . Thế nhưng áp dụng vào Juve lại thấy nó ko đc như thế , lí do thì mọi người đều biết : chất lượng cầu thủ. Không tính đến hàng công, những Molinaro, Grygera,Legro , Marchioni, Mellberg hay ngay cả Nedved lúc bây giờ liệu có ai có thể có cơ hôi đá chính cho các clb lớn khác như ManU , Real ....? thế mà những cầu thủ này lai xuất quân hàng tuần trong màu áo Juve . Juve , những lúc bay cao đều nhờ vào sự tỏa sáng của các trụ cột , nhưng khi họ không tỏa sáng , Juve chẳng khác j những clb tầm trung như Genoa hay Fiorentina .Phải nói là rất đau đớn khi phải thừa nhận như thế , nhưng không sao , tớ vẫn tin vào Juve , thua thì thua chứ chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, còn cơ hội là còn hy vọng....
-
4-4-2 là 1 đội hình cân bằng và khá linh hoạt . Thế nhưng áp dụng vào Juve lại thấy nó ko đc như thế , lí do thì mọi người đều biết : chất lượng cầu thủ. Không tính đến hàng công, những Molinaro, Grygera,Legro , Marchioni, Mellberg hay ngay cả Nedved lúc bây giờ liệu có ai có thể có cơ hôi đá chính cho các clb lớn khác như ManU , Real ....? thế mà những cầu thủ này lai xuất quân hàng tuần trong màu áo Juve . Juve , những lúc bay cao đều nhờ vào sự tỏa sáng của các trụ cột , nhưng khi họ không tỏa sáng , Juve chẳng khác j những clb tầm trung như Genoa hay Fiorentina .Phải nói là rất đau đớn khi phải thừa nhận như thế , nhưng không sao , tớ vẫn tin vào Juve , thua thì thua chứ chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, còn cơ hội là còn hy vọng....
So sánh khập khiễng quá. Thử hỏi liệu những Terry, Lampard, Ballack ... có đủ trình để đá cho Juve ko?
-
4-4-2 là 1 đội hình cân bằng và khá linh hoạt . Thế nhưng áp dụng vào Juve lại thấy nó ko đc như thế , lí do thì mọi người đều biết : chất lượng cầu thủ. Không tính đến hàng công, những Molinaro, Grygera,Legro , Marchioni, Mellberg hay ngay cả Nedved lúc bây giờ liệu có ai có thể có cơ hôi đá chính cho các clb lớn khác như ManU , Real ....? thế mà những cầu thủ này lai xuất quân hàng tuần trong màu áo Juve . Juve , những lúc bay cao đều nhờ vào sự tỏa sáng của các trụ cột , nhưng khi họ không tỏa sáng , Juve chẳng khác j những clb tầm trung như Genoa hay Fiorentina .Phải nói là rất đau đớn khi phải thừa nhận như thế , nhưng không sao , tớ vẫn tin vào Juve , thua thì thua chứ chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, còn cơ hội là còn hy vọng....
hic , ý bạn là cầu thủ Juve ko có chất lượng sao ? hic , sao lại nỡ đem cầu thủ của mình đưa vào đội hình của clb khác ....... hic cái bài này bạn viết kỳ quá clb nào lại ko cần những sự tỏa sáng , sao lại đem Fio và Genoa vào đây , phải nói thật là rất đau đớn khi 1 fan Juve lại nhận định vớ vẫn thế này , ko phải thực tế mà là lệch lạc và tiêu cực hóa
-
Tớ thấy bạn ấy nói đúng đó chứ, ko lẽ bạn nghĩ những thể loại như Molinaro, Marchionni, Mellberg hay Legro là có chất lượng sao
-
Tớ thấy bạn ấy nói đúng đó chứ, ko lẽ bạn nghĩ những thể loại như Molinaro, Marchionni, Mellberg hay Legro là có chất lượng sao
thể loại j` , Juve mùa này cũng trông vào họ nhiều mà , fan Juve phải hiểu thế nào là chất của 1 cầu thủ có thể thi đấu cho Juve ..... với đội khác ko care nhưng với Juve họ đang có những suất đá chính và ít nhìu cũng ko đến nỗi loại này loại nọ ! Nhìn lại thực trạng Juve đi , kém thì kém đều mà !
-
So sánh khập khiễng quá. Thử hỏi liệu những Terry, Lampard, Ballack ... có đủ trình để đá cho Juve ko?
??? không hiểu lắm , đương nhiên là nếu Juve có Terry , lampard hay ballack thì quá tốt rồi.
hic , ý bạn là cầu thủ Juve ko có chất lượng sao ? hic , sao lại nỡ đem cầu thủ của mình đưa vào đội hình của clb khác ....... hic cái bài này bạn viết kỳ quá clb nào lại ko cần những sự tỏa sáng , sao lại đem Fio và Genoa vào đây , phải nói thật là rất đau đớn khi 1 fan Juve lại nhận định vớ vẫn thế này , ko phải thực tế mà là lệch lạc và tiêu cực hóa
Tớ không nói tất cả cầu thủ Juve đều không có chất lượng, những ngôi sao của Juve đều đạt đẳng cấp thế giới , hoặc không thì cũng chơi rất tốt như Amauri hay Sissoko , nhưng còn những người còn lại???? không phải tớ đem cầu thủ của mình đưa vào đôi hình khác, ý tớ ở đây là chất lượng của họ không tốt,1 đội bóng lớn cần những cầu thủ tốt hơn thế . Molinaro : cậu có thấy chán cái cảnh cầu thủ này phá bừa bóng ra biên làm mất quyền kiểm soát bóng , chuyền vào chân đội bạn hay tạt bóng lên trời không? grygera thì xử lý tốt hơn 1 tí , nhưng phòng ngự như thế nào? legro trận được trận không , trung vệ cho 1 đội bóng lớn như thế có chấp nhận đc ko? Mellberb thì tấn công biên gần như zero rồi , nhìn có vẻ thủ chắc đấy nhưng quả bẫy việt vị lỗi trong trận chelsea là do ai?quả Gilardinho gỡ hòa cho Fio là do ai? mất tập trung những lúc cần thiết... Cậu lập topic về sự liên kết? có thể liên kết chặt đến đâu nếu có không ít hơn 2 mắt xính yếu trong đội hình 11 người? cậu cứ tưởng tượng chuyền bóng về cho Molinaro hay Grygera là 2 anh này bum lên trời chẳng cho ai thì liên kết kiểu j đây? chưa tấn công đã bị thủng lưới thì đá làm sao???
Tớ nói đến Fio hay Genoa là để nói đến những clb tầm trung, nếu trong 1 trận những ngôi sao của Juve đều chơi tồi ,có lẽ Juve chẳng khác j những clb ấy hết , cậu cho là tiêu cực hay lệch lạc cũng được, nhưng đấy là cái tớ thấy . Cậu cứ thử tưởng tượng gặp Sam hay Palermo mà Del piero , camo hay sissoko chơi mờ nhạt xem , liệu Juve có khá hơn những Clb ấy ko? Trận gặp Chelsea đấy , Del Piero và Amauri bị chia cắt , Camo với Chiellini đá tồi , Sissoko cũng không đúng phong độ, thử hỏi lúc ấy còn ai trong đội hình Juve có thể gánh bớt nhiệm vụ của họ ngoài 1 Nedved đã 36 tuổi? hay là còn gia tăng thêm bằng những đường chuyền chẳng cho ai? nếu Del Piero không lóe sáng ở 1 vài pha bóng thì liệu Juve có thể có những cơ hội ăn bàn kia ko? Với tớ rõ ràng những cầu thủ kia chưa đủ chất lượng để đá cho Juve , tất nhiên không thể đòi hỏi là phải thay toàn bộ , nhưng cũng nên nhìn vào thực tế là khả năng của họ đến đâu, có đáp ứng được những cái gọi là sự liên kết hay kiểm soát bóng hay j j nữa về chiến thuật được không....
-
So sánh khập khiễng quá. Thử hỏi liệu những Terry, Lampard, Ballack ... có đủ trình để đá cho Juve ko?
Souslevent nói đúng, vì Juve giờ đây ngang hàng với Fio, Genoe, Napoli thôi mà.
-
Tranh cãi gì nữa! Ngoài các công thần phụ thuộc khá nhiều vào danh tiếng trong quá khứ (sorry Alex, Buffon), thì đám cầu thủ đang đá chính của Juve chỉ đáng hạng 2, 3. Cứ thử hỏi một người tương đối rành bóng đá xem họ có biết O.Melberg, Molinaro hay Grygera là yêu quái phương nào ko? Mấy chú này mà sang Tay Ban Nha, Anh hay Đức thì cũng chỉ mấy CLB hạn hẹp ngân sách mới tuyển thôi. Thế mà đang là trụ cột hàng phòng ngự Juve, hàng phòng ngự từng thuộc loại vững chắc nhất của nền bóng đá danh tiếng nhất về nghệ thuật phòng ngự.
Nhìn lại mấy mùa chuyển nhượng vừa qua, để xem chúng ta tậu được ai? Mục tiêu thì lúc nào cũng Lampard, V.D.Vaart, Diego trong khi chúng ta làm dc những gì? Almiron, Tiago, Poulsen, hay cả Sissoko, ko phải dạng "tiềm năng", hàng dạt cũng dự bị mòn chân... Ngày xưa chúng ta có các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Giờ chỉ còn các cựu binh đẳng cấp thế giới thôi.
Thời kì thành công của một đội bóng thường không kéo dài, sau nhửng thành công thì cũng phải thay đổi để chuyển sang giai đoạn mới. AC, Real, MU, Munich hay chính Juve trước đây, cứ khoảng sau chục năm thì gần như lại có một sự thay đổi lớn, như là một điều tất yếu để phát triển. Tiếc là cái buổi giao thời của Juve nhà ta dài lê thê. Tre già quá rồi, măng đã mọc nhưng không đủ vững vàng
-
Tiền, mờ măn ni mờ măn ni, tôi cần măn ni, tôi cần có mỗi tiền
-
hơ ... bây giờ suy đi nghĩ lại thì hàng thủ Juve cũng đang có vấn đề nữa
-
Juve đã thua theo đúng dự báo của chính Ranieri. Phải chăng thất bại tại Stamford Bridge là bất khả kháng?
Mất “chất”
Sau Calciopoli, Juve không còn hình ảnh oai phong ngày nào nữa. Đội hình hiện tại của Ranieri chỉ bằng 1/3 giá trị khi Capello hay Lippi nắm quyền trước đây. Khi đó, Juve chơi rất nhàn nhã vẫn dễ dàng thống trị Serie A. Còn bây giờ, họ phải chơi với 200% sức lực, quyết tâm và cả ý chí, nhưng vẫn bị Inter bỏ lại rất xa ở Serie A. Thực tế, thất bại của Juve, Roma hay Inter ở vòng 1/8 Champions League đã phản ánh đúng thực trạng của Serie A hiện nay. Inter hùng mạnh như thế mà vẫn không lấn át được M.U trên sân nhà, huống chi Juve phải đá trên sân của đội đã lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Lực lượng suy yếu, mất “chất” sau Calciopoli khiến Ranieri hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ phục hưng Juve. Với những cầu thủ “hạng 2” như Tiago, Sissoko (đều đá dự bị khi còn chơi ở Premiership cho Chelsea, Liverpool) ở tuyến giữa, không ngạc nhiên khi Juve để mất thế trận vào tay đối thủ. Và chỉ với một pha lơ đãng của Legrottaglie và Chiellini chưa kịp chia nhau kèm người, Juve đã phải trả giá bằng một thất bại.
Tìm một thủ lĩnh
Thời hoàng kim của Juve gắn liền với Zidane và sau đó là Nedved. Nhưng giờ đây, khi cựu binh này đã gần 37 tuổi, Juve không còn một thủ lĩnh ở tuyến tiền vệ. Còn nhớ, hình ảnh Pavel Nedved vượt qua chính Zidane trong trận bán kết lượt về Champions League 02/03, giúp Juve đánh bại Real 3-1 (chung cuộc 4-3) đã trở thành minh chứng cụ thể nhất cho cuộc chuyển giao quyền lực. Giờ đây, khi Nedved đã sắp treo giày, Juve vẫn chưa tìm được nhân tố nào có thể thay thế xứng đáng. Thua Chelsea 0-1, nhưng ai cũng hiểu rằng cơ hội đi tiếp của Juve chỉ như một khe cửa hẹp. Bởi lối chơi rất bột phát của Juve, bởi những Del Piero, Nedved đều đã luống tuổi và bởi họ không có một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân để điều tiết trận đấu. Juve không thể có Diego trong tháng Giêng vừa qua, nhưng mùa Hè tới nhiệm vụ đó không thể chậm trễ được nữa.
theo baobongda.com.vn
-
Đừng ảo tưởng! Juve giờ không phải là Juve của Capello ngày xưa (mà ngay cả khi đó thì vẫn thua dúi dụi đấy thôi). Sau khi xuống Serie B, rồi ngoi lên Serie A, người ta có thể coi Juve như Chievo năm nào. Còn bây h là mùa giải thứ 2, bắt đầu xây dựng lại danh tiếng vốn có. Thế nên Juve bây giờ cũng không khác gì Napoli, Genoa, Fio về lực lượng, có chăng chỉ là màu cờ sắc áo, kinh nghiệm của các cựu binh.
Thời gian và tiền bạc là 2 thứ Juve đang cần. Đừng sốt ruột khi Man U vẫn thắng đều đều, Barce phá mọi kỷ lục... Mỗi đội bóng có 1 giai đoạn nhất định. Giai đoạn cực thịnh của Juve (94-98) thì Man U là cái gì, Inter ở đâu, Barce đang điêu đứng. Vinh quang tìm lại gian nan lắm. Yêu xin đừng đòi hỏi
-
Mình góp ý chút khả năng tài chính cua juve có hạn cầu thủ mua về liệu có thể thích nghi với giải bóng đá ý ko lại càng là điều đáng bận tâm . Hiện giờ tiền vệ trung tâm tạm ổn con hai cánh thì thật sự tệ hai tiền vệ cánh 1 thì quá lớn tuổi 1 thi hay chấn thương và đã qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, còn lớp thay thế một phần thì con quá ít kinh nghiệm 1 phần thì chất lương chỉ đáng tầm trung . Mình nghĩ Diego ko hợp với bóng đá ý , Sival cua valen cũng ko hợp vì bóng đá TBN khác xa bóng đá ý anh ta ko thể thich nghi nổi với bóng đá ý , mình nghĩ nên quan tâm một số cầu thủ của giải quốc nội và bồi dương cầu thủ trẻ để họ lay kinh nghiệm . Minh nghĩ người thay thế hợp lý nhất cho Nedved là Ribery con hậu vệ sẽ là Arger , Leo ko có tố chất của một trung vệ thép , còn mua được hay ko phai phụ thuộc vào Secco rồi .
-
Tớ đâu có ảo tưởng , cũng đâu đòi hỏi Juve phải vung tiền mua cầu thủ này cầu thủ nọ đâu . Bạn chủ topic này đưa ra vấn đề về sự liên kết , tớ đưa ra ý kiến của tớ là với những cầu thủ Juve hiện có thì chưa đáp ứng được . Mà mọi người cũng nên đọc kỹ bài viết của tớ 1 tẹo , tớ đâu có nói là Juve bây giờ chỉ ngang Fio với Genoa? ý tớ là nếu 1 trận đấu mà các trụ cột đều chơi tồi và kết hợp với những cầu thủ làng nhàng còn lại thì Juve sẽ chỉ như 1 đội bóng tầm trung ... thế mà có người post bài như nói ..kháy vậy
Ai là fan của Juve cũng biết đội bóng đang trong quá trình tái thiết , nên việc chấp nhận những cầu thủ như Molinaro hay Grygera trong đội hình chính là chuyên bình thường . Tớ cũng không hề ghét cầu thủ nào hết, lẽ ra còn phải cảm ơn họ vì hàng tuần họ đều thi đấu hết mình vì Juve , nhưng thi đấu hết mình với thi đấu hiệu quả ,chất lượng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau... Tớ cũng không hiểu sao mọi người lại nhầm là tớ đòi hỏi j về những cầu thủ chất lượng hơn ? tớ biết là làm được nthê không phải 1 sớm 1 chiều ...
-
hiểu hiểu hết mà , fan Juve phải hiểu nhau cái quan trọng là cách dùng lời , ngôn từ êm tai 1 chút ..... hic có sai j` thì bỏ qua nhé !
-
Tớ đâu có ảo tưởng , cũng đâu đòi hỏi Juve phải vung tiền mua cầu thủ này cầu thủ nọ đâu . Bạn chủ topic này đưa ra vấn đề về sự liên kết , tớ đưa ra ý kiến của tớ là với những cầu thủ Juve hiện có thì chưa đáp ứng được . Mà mọi người cũng nên đọc kỹ bài viết của tớ 1 tẹo , tớ đâu có nói là Juve bây giờ chỉ ngang Fio với Genoa? ý tớ là nếu 1 trận đấu mà các trụ cột đều chơi tồi và kết hợp với những cầu thủ làng nhàng còn lại thì Juve sẽ chỉ như 1 đội bóng tầm trung ... thế mà có người post bài như nói ..kháy vậy
Ai là fan của Juve cũng biết đội bóng đang trong quá trình tái thiết , nên việc chấp nhận những cầu thủ như Molinaro hay Grygera trong đội hình chính là chuyên bình thường . Tớ cũng không hề ghét cầu thủ nào hết, lẽ ra còn phải cảm ơn họ vì hàng tuần họ đều thi đấu hết mình vì Juve , nhưng thi đấu hết mình với thi đấu hiệu quả ,chất lượng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau... Tớ cũng không hiểu sao mọi người lại nhầm là tớ đòi hỏi j về những cầu thủ chất lượng hơn ? tớ biết là làm được nthê không phải 1 sớm 1 chiều ...
He he! Có ai quá khích thế đâu. . Chuyện Juve chỉ ngang tầm Fio, Genoa là tớ khẳng định chứ cậu đã nói đâu (Xét về mặt lực lượng thôi, còn về định hướng thì các bạn Fio hơn ta đấy. Chỉ tiếc các bạn ko có truyền thống, những cầu thủ có kinh nghiệm làm đầu tầu. Không thì Milan ngửi khói lâu rồi)
-
Juve bây giờ giống như Torino sau cái thời bị rơi máy bay , bạc nhược, yếu đuối, nhạt
-
hiểu hiểu hết mà , fan Juve phải hiểu nhau cái quan trọng là cách dùng lời , ngôn từ êm tai 1 chút ..... hic có sai j` thì bỏ qua nhé !
He he! Có ai quá khích thế đâu. . Chuyện Juve chỉ ngang tầm Fio, Genoa là tớ khẳng định chứ cậu đã nói đâu (Xét về mặt lực lượng thôi, còn về định hướng thì các bạn Fio hơn ta đấy. Chỉ tiếc các bạn ko có truyền thống, những cầu thủ có kinh nghiệm làm đầu tầu. Không thì Milan ngửi khói lâu rồi)
Xin lỗi ... chắc mấy hnay thời tiết làm sao mà hay bực wa, xin lỗi
-
Xin lỗi ... chắc mấy hnay thời tiết làm sao mà hay bực wa, xin lỗi
Xét cho cùng thì cũng không phải lỗi của cầu thủ . Một đội bóng mạnh thì phải có một ban giám đốc điều hành giỏi -> đem về được một HLV tài năng -> mua được những cầu thủ chất lượng .Đây là những điều mà Juve hiện giờ còn thiếu . Hy vọng ngày mai trời lại sáng
-
Xét cho cùng thì cũng không phải lỗi của cầu thủ . Một đội bóng mạnh thì phải có một ban giám đốc điều hành giỏi -> đem về được một HLV tài năng -> mua được những cầu thủ chất lượng .Đây là những điều mà Juve hiện giờ còn thiếu . Hy vọng ngày mai trời lại sáng
đây ko phải lỗi riêng ai và cũng ko phải chuyện của riêng ai , phong độ 1 đội bóng lúc lên lúc xuống là chuyện thường ở huyện nhưng mà cái cách trình diễn nghèo nàn là ko chấp nhận đc ! chán ... còn chuyện mấy lão gddh hay gđtt kể cả chuyện hlv thì thôi .... chết mất !
-
Thiếu một trái tim và một bộ não ở tuyến giữa, hơn nữa Alex chưa bao giờ là một thủ lĩnh tốt..
-
Thiếu một trái tim và một bộ não ở tuyến giữa, hơn nữa Alex chưa bao giờ là một thủ lĩnh tốt..
Bạn nói thế thì mông lung quá! Thủ lĩnh tốt phải như thế nào? Như thế thì cả chục năm nay Juve ko có thủ lĩnh tốt ah? Nói chung là Alex chưa truyền được máu lửa cho đồng đội. Gặp những chú như Rino hay Chiellini thì thằng đá cùng cũng máu lên chả chục phần, tinh thần thi đấu tốt.
-
Thế thì phải xem
thằng Palombo đá. (Đang kết nên cứ tâng bốc thôi )
-
Thiếu một trái tim và một bộ não ở tuyến giữa, hơn nữa Alex chưa bao giờ là một thủ lĩnh tốt..
vậy sao ?? nhận định này lệch lạc và tiêu cực quá anh , àh ko ..... ko đúng sự thật nữa !
-
vậy sao ?? nhận định này lệch lạc và tiêu cực quá anh , àh ko ..... ko đúng sự thật nữa !
Chấp nhận đi em, anh thấy Alex cứ hiền hiền thế nào ấy! Lãnh trọng trách ghi bàn, kiến thiết còn được. Chỉ bảo thằng nào là y rằng bị bật ngay, trừ Rani ra nhé . Điển hình vụ Palladino
-
Anh cũng là fan của Alex mà bé An, nhưng anh vẫn khẳng định vai trò của Alex ở Juve ko phải là thủ lĩnh (có chăng là thủ lĩnh tinh thần theo khái niệm bốc đồng của mấy
thằng VTV). Nếu không truyền lửa được cho đồng đội, không điều phối được lối chơi chung, vẫn còn dằn dỗi như trẻ con và không phải không thể thay thế thì Alex mang băng đội trưởng có thể do ..số hên, xem đồng xu và được chọn sân chọn bóng thôi.. Thời điểm này nếu ko phải Pavel, không phải Gigi thì chỉ có Chiellini là hợp nhất, nhưng vẫn còn đó huyền thoại sống.. hehe
-
Anh cũng là fan của Alex mà bé An, nhưng anh vẫn khẳng định vai trò của Alex ở Juve ko phải là thủ lĩnh (có chăng là thủ lĩnh tinh thần theo khái niệm bốc đồng của mấy thằng VTV). Nếu không truyền lửa được cho đồng đội, không điều phối được lối chơi chung, vẫn còn dằn dỗi như trẻ con và không phải không thể thay thế thì Alex mang băng đội trưởng có thể do ..số hên, xem đồng xu và được chọn sân chọn bóng thôi.. Thời điểm này nếu ko phải Pavel, không phải Gigi thì chỉ có Chiellini là hợp nhất, nhưng vẫn còn đó huyền thoại sống.. hehe
Sẽ đến lúc đó thôi. Mình cá là Chiellini sẽ là đội trưởng của Juve tương lại, một Gaetano Scirea mới!
-
hic , tại anh Hack nói Alex chưa bao h là 1 thủ lĩnh tốt mà ..... em ko đồng ý ..... sao lại là chưa bao h ???
-
Alex mà là một người đội trưởng vĩ đại thì chắc khó có thể ghi nhiều bàn thắng như vậy cho Juve, hai cái này nó khó đi với nhau lắm
-
ko phải chỉ chiếc cầu nối, Juve còn cần thêm dôi cánh nữa, 2 hậu vê biên bây giờ đá dở ẹc ah nhớ Zambotta ngày nào quá
-
ko phải chỉ chiếc cầu nối, Juve còn cần thêm dôi cánh nữa, 2 hậu vê biên bây giờ đá dở ẹc ah nhớ Zambotta ngày nào quá
Nhớ Zambro làm gì? Ở ngay bên Milan đấy, cách Turin có 50' đi tầu
-
lại Diego ...... đàm và phán T_T
-
Nhớ Zambro làm gì? Ở ngay bên Milan đấy, cách Turin có 50' đi tầu
Zambo hiện tại thì nói làm gì, Zambo thời đỉnh cao kìa
-
Tìm hậu vệ cánh giỏi thì tốt nhất sang Nam Mỹ, các chú nó chạy rất bon và sút, tạt đều ngon. chịu khó lựa mấy
thằng trẻ và cho sang mấy CLB nhỏ rèn luyện rồi dùng. Mà mua cầu thủ trẻ thì phải như Feguson ấy, dám chi thì mới có hàng ngon. Cứ thích loại ba bốn trăm ngàn USD thì chỉ như Edkal thôi
-
Ekdal có vấn đề gì sao??
Dám chi.. Fer nó mua cũng hớ biết bao nhiều vụ.. tiêu biết bao nhiêu tiền..
Nhưng khi nhắc đến.. fan của Mu ko hề kêu ca hay chửi bởi như bên Juve mình??
lạ thay..
-
Đời mà! Ai chả thích hoàn hảo. Gớm lúc ông Moggi mới bị túm, Scudetto mất. Ông nào ông nấy chửi Moggi thôi rồi. Như
thằng bán nước ấy. Giờ Secco kém, lại tung lên như anh hùng. Juve là hai màu đen trắng!
-
Mình chưa bao giờ chửi Moggi, mình vô cùng thần tượng Moggi, một con người....... K như Sê kô, một con lợn
-
Mình chưa bao giờ chửi Moggi, mình vô cùng thần tượng Moggi, một con người....... K như Sê kô, một con lợn
Putain de merde! Đúng là con lợn thật, nhưng không phải Secco.... Con lợn nhà tớ vẫn ở trong chuồng Thế mà tưởng mất
-
Moggi tuy có những việc ko tốt gây hậu quả ko nhỏ cho Juve, nhưng quả thực Moggi là người có tài và hết lòng với Juve, mình luôn ngưỡng mộ ông hy vọng sau này Juve sẽ có được moggi phiên bản 2.0 và phiên bản này sẽ ko mắc phải những sại lầm của phiên bản 1.0 nữa
-
Moggi tuy có những việc ko tốt gây hậu quả ko nhỏ cho Juve, nhưng quả thực Moggi là người có tài và hết lòng với Juve, mình luôn ngưỡng mộ ông hy vọng sau này Juve sẽ có được moggi phiên bản 2.0 và phiên bản này sẽ ko mắc phải những sại lầm của phiên bản 1.0 nữa
Theo bạn sai lầm của Moggi là gì?
-
Theo bạn sai lầm của Moggi là gì?
là ăn vụng nhưng chùi mép ko kỹ để thằng Moratti nó phát hiện, keke
-
phi chết những người nào ko đặt niềm tin vào Juve
-
phi chết những người nào ko đặt niềm tin vào Juve
Phi chết những ai được đền đáp niềm tin ấy
Chả có ai...
-
Juve mất chất thật rồi !
-
Bình tĩnh nào! Em toàn thích vác đao vác kiếm thôi. Việc này chỉ cần dùng cái tăm là đủ. Juve hòa vì yếu kém của hàng thủ và sự tập trung có hạn. Chưa đủ trình để cản Inter, chấp nhận thôi em ah! Còn 8 trận để xóa 9 điểm? Có lẽ giữ vị trí thứ 2 cùng với 1 suất vào thẳng vòng bảng C1 là nhiệm vụ khó nhưng khả thi hơn
Cám ơn Melberg, Molinaro và Gigi đã đánh thức nhiều người khỏi cơn mơ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn...
-
đúng rồi,lo giữ vị trí thứ 2 đi,
thằng AC nó bám gần sát đít kìa,đừng mơ nhiều để rồi vỡ mộng
-
Bây giờ vị trí đã ăn bài rồi
Việc quan trọng nhất là trao cơ hội nhiều hơn cho những Giovinco và Marchisio
để đánh giá khả năng của 2 cầu thủ này chuẩn bị cho mùa giải mới
đặc biệt là Se3
mình có cảm tưởng se3 hợp với bóng đá anh hơn
chú này có vẻ thích đá bật tường nhanh, đá với tốc đô cao
có vẻ lối chơi của anh không hợp lắm với các ông già lề mề ở juve
đặc biệt là Del, mấy lần bật tường với đại ca này toàn lỗi nhịp
mình có cảm tưởng là sang arsenal, gio sẽ bùng nổ hơn nhiều
nếu gio sang arsenal thì mình sẽ vừa vui vừa buồn
vui vì sang anh gio sẽ là chính mình, buồn vì juve mất đi một cầu thủ tài năng như Henry xưa kia
hy vọng trong 8 vòng đấu còn lại, gio sẽ hòa nhập tốt hơn với lối đá của đồng đội
lấy được niềm tin của ran và các đồng đội
sở dĩ mình nói điều này vì có vẻ các đồng đội không muốn chuyền bóng cho anh
cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất cho anh là ....... marchisio, người bạn cùng từ đội trẻ với anh
marchisio hiện nay cũng có những tiến bộ rõ rệt
nhìn anh thi đấu mình có cảm tưởng rằng anh là cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt
khả năng đánh chặn và chuyền bóng đã được cải thiện rõ rệt
có điều CR có vẻ thích tiago hơn cầu thủ trẻ này
nên tương lai của marchisio vẫn bất định
một suất chính thức cùng với Sissoko ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ về tay ai
Marchisio, tiago hay một cầu thủ nào khác
hy vọng đó sẽ là marchisio
-
Bây giờ vị trí đã ăn bài rồi
Việc quan trọng nhất là trao cơ hội nhiều hơn cho những Giovinco và Marchisio
để đánh giá khả năng của 2 cầu thủ này chuẩn bị cho mùa giải mới
đặc biệt là Se3
mình có cảm tưởng se3 hợp với bóng đá anh hơn
chú này có vẻ thích đá bật tường nhanh, đá với tốc đô cao
có vẻ lối chơi của anh không hợp lắm với các ông già lề mề ở juve
đặc biệt là Del, mấy lần bật tường với đại ca này toàn lỗi nhịp
mình có cảm tưởng là sang arsenal, gio sẽ bùng nổ hơn nhiều
nếu gio sang arsenal thì mình sẽ vừa vui vừa buồn
vui vì sang anh gio sẽ là chính mình, buồn vì juve mất đi một cầu thủ tài năng như Henry xưa kia
hy vọng trong 8 vòng đấu còn lại, gio sẽ hòa nhập tốt hơn với lối đá của đồng đội
lấy được niềm tin của ran và các đồng đội
sở dĩ mình nói điều này vì có vẻ các đồng đội không muốn chuyền bóng cho anh
cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất cho anh là ....... marchisio, người bạn cùng từ đội trẻ với anh
marchisio hiện nay cũng có những tiến bộ rõ rệt
nhìn anh thi đấu mình có cảm tưởng rằng anh là cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt
khả năng đánh chặn và chuyền bóng đã được cải thiện rõ rệt
có điều CR có vẻ thích tiago hơn cầu thủ trẻ này
nên tương lai của marchisio vẫn bất định
một suất chính thức cùng với Sissoko ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ về tay ai
Marchisio, tiago hay một cầu thủ nào khác
hy vọng đó sẽ là marchisio
Về kỹ thuật Tiago mạnh hơn Marchisio, khả năng cung cấp cũng tốt hơn. Marchisio hơn hẳn về khoản lì lợm và điều tiết, cả khả năng chớp cơ hội nữa. Nhưng tớ thấy rất lạ là Marchisio rất ít sút xa hoặc ko chính xác. Cho dù khi xem Marchisio thi đấu ở U23 thì khoản sút xa này khá ngon và có thể phát huy. Mà thường nếu chia sân bóng làm 3 phần thì Marchisio rất ít thoát ra khỏi phần giữa sân. Vị trí có vẻ hạn chế. Nhưng nói là Rani thích Tiago hơn thì cũng ko đúng, vì đá với Sissoko thì Tiago hợp hơn là Marchisio thì đúng hơn
-
cậu nói không sai
mọi người đều hiểu rằng tiago thiên về công hơn
marchisio thiên về thủ hơn
marchisio đá ở juve có nhiệm vụ chủ yếu là đánh chặn từ xa
không được đá tự do như ở tuyển trẻ italy
vì thế nên nếu có bóng thì anh sẽ chuyền ngay và tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự của mình
nhưng bạn thử tưởng tượng nếu năm sau se3 đá chính thì sao?
nếu thế thì có lẽ marchisio đá cặp với sissoko thì hợp hơn
khả năng đánh chặn của se3 là con số không tròn trĩnh
mặt khác nếu để tiago ở phần sân nhà thì sẽ chẳng có tác dụng gì
cặp marchisio và sissoko sẽ hợp hơn
tuy nhiên để được như vậy thì Juve phải có một hậu vệ cánh trái công thủ toàn diện như zam ngày trước hay maicon bây giờ
khi ấy se3 sẽ có nhiều cơ hội đá bó ở giữa hơn
đây cũng là bài toán khó cho ran và secco
nếu muốn mua diego thì nhất thiết phải có hậu vệ biên công thủ toàn diện
mà thứ này lại là đồ xa xỉ phẩm ở juve
-
Về kỹ thuật Tiago mạnh hơn Marchisio, khả năng cung cấp cũng tốt hơn. Marchisio hơn hẳn về khoản lì lợm và điều tiết, cả khả năng chớp cơ hội nữa. Nhưng tớ thấy rất lạ là Marchisio rất ít sút xa hoặc ko chính xác. Cho dù khi xem Marchisio thi đấu ở U23 thì khoản sút xa này khá ngon và có thể phát huy. Mà thường nếu chia sân bóng làm 3 phần thì Marchisio rất ít thoát ra khỏi phần giữa sân. Vị trí có vẻ hạn chế. Nhưng nói là Rani thích Tiago hơn thì cũng ko đúng, vì đá với Sissoko thì Tiago hợp hơn là Marchisio thì đúng hơn
Chả biết phải nói thế nào nữa nhưng tớ nghĩ Marchisio chưa đủ tự tin thi đấu để có thể phát huy đc hết phẩm chất của mình. Có vẻ như cậu ta vẫn muốn đá thật tròn vai (nghĩa là có điểm trên trung bình 1 chút) để tạo sự yên tâm với HLV hơn là dám xử lí bóng theo ý mình.
-
Chả biết phải nói thế nào nữa nhưng tớ nghĩ Marchisio chưa đủ tự tin thi đấu để có thể phát huy đc hết phẩm chất của mình. Có vẻ như cậu ta vẫn muốn đá thật tròn vai (nghĩa là có điểm trên trung bình 1 chút) để tạo sự yên tâm với HLV hơn là dám xử lí bóng theo ý mình.
Trách làm sao được một cầu thủ khi mà vị trí chưa đảm bảo, trong đầu luôn cố gắng đá an toàn tròn vai trước đá chứ chưa dám " múa may" . Cứ để đá chính xem sẽ tự tin và có khác biệt ngay!
-
Tiago thiên về công thì cái này không ai bàn cãi, Tiago + Sis hợp hơn Marchisio + Sis cái này mình không nghĩ là đúng. vì sao ư??? Đơn giản thôi
Juve chứ ko phải Real hùng hục lao lên và phó mặc khung thành cho Iker (Buffon) trận nào thủ môn xuất thần chúng ta win, trận nào thủ môn dưới sức từ hòa đến thua. Hàng hậu vệ chúng ta sống trên đôi cánh con én trẻ Chiellini (nên không thể trách anh có những trận nhận thẻ vô duyên, ko lĩnh thẻ làm sao trám được những lỗ hổng chết người của Leg - Orlof - Grygera để lại), thử nhìn chung mấy khi Chie mắc lỗi vị trí ko?? mình thấy là rất hãn hữu nhưng 3 chú kia thì ôi thôi khỏi nói.
Với 1 hàng thủ như vậy mà chỉ để 1 Sis càn quét ở phía trên thì không ổn khi Sis chỉ có khả năng đánh chặn + thu hồi nhưng phân phối và điều tiết thì không hơn Appiah ngày xưa là mấy (nói thẳng cho lành là dưới 5 điểm), vậy nên khi Tiago lao lên thì sao, Sis lấy được bóng chuyền cho ai đây ah anh ấy thấy Ned và chuyền 1 cú sát đường biên ngang Thiên thần tóc vàng nhìn theo khóc hận vì anh ấy ko phải Maurice Green có thể chạy 100m trong 9s. Hic mọi người thấy đấy, lấy được rồi lại chuyền cho người ta thì làm ăn j nữa. Và hơn hết Tiago thường bị khớp trước những trận cầu lớn mà chú này khả năng thu hồi bóng thì cũng dứoi 5 luôn nên hàng thủ luôn luôn đựoc đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Marchisio + Sis ít ra là một phương án hợp lí nhất trong tình trạng hiện nay (không nói là tình huống tốt nhất), không thể bắt 1 cầu thủ 23 chơi như 1 cầu thủ 27 tuổi được khi vị trí của anh quá nhiều áp lực nếu anh mắc sai lầm hàng thủ sẽ bị báo động và cuối trận anh sẽ là người bị bắt tội đầu tiên, vậy nên đừng lạ khi Mar ko bao h lên quá giữa sân, lên xong để nhà cho ma nó thủ ah???
Về tính liên kết có lẽ không cần bàn nhiều vì rõ ràng hiện nay không thể đòi hỏi có 1 Emerson hay Viera mới được, bóng đá hiện đại chết dần những cầu thủ vừa thu hồi tốt vừa phát động tốt rồi bây h thông thường 1 là phát động tốt thì phòng ngự kém (kiểu Aquillani, hoặc Diego, Sneijder), nếu phòng ngự tốt thì phát động tệ (Essien, Sis, Y.Toure là điển hình) vậy nên các HLV bây h ít trung thành 4-4-2 mà thường dùng biến thể theo 4-3-3 hoặc 3-4-3 nó có thể đa năng hơn và sẽ dùng 2 tiền vệ trung tâm cơ bắp để cày nát vòng tròn giao bóng, hàng tiền vệ điển hình thường là 5 người để có thể đảm bảo được khả năng thu hồi cũng như điều tiết bóng.
4-4-2 rất cân đối nhưng có lẽ cần chỉnh sửa nhiều Version rồi, có lẽ là 5.0 hoặc hơn nữa rồi, không thể bảo thủ 1 đội hình mãi được
-
Tiago thiên về công thì cái này không ai bàn cãi, Tiago + Sis hợp hơn Marchisio + Sis cái này mình không nghĩ là đúng. vì sao ư??? Đơn giản thôi
Juve chứ ko phải Real hùng hục lao lên và phó mặc khung thành cho Iker (Buffon) trận nào thủ môn xuất thần chúng ta win, trận nào thủ môn dưới sức từ hòa đến thua. Hàng hậu vệ chúng ta sống trên đôi cánh con én trẻ Chiellini (nên không thể trách anh có những trận nhận thẻ vô duyên, ko lĩnh thẻ làm sao trám được những lỗ hổng chết người của Leg - Orlof - Grygera để lại), thử nhìn chung mấy khi Chie mắc lỗi vị trí ko?? mình thấy là rất hãn hữu nhưng 3 chú kia thì ôi thôi khỏi nói.
Với 1 hàng thủ như vậy mà chỉ để 1 Sis càn quét ở phía trên thì không ổn khi Sis chỉ có khả năng đánh chặn + thu hồi nhưng phân phối và điều tiết thì không hơn Appiah ngày xưa là mấy (nói thẳng cho lành là dưới 5 điểm), vậy nên khi Tiago lao lên thì sao, Sis lấy được bóng chuyền cho ai đây ah anh ấy thấy Ned và chuyền 1 cú sát đường biên ngang Thiên thần tóc vàng nhìn theo khóc hận vì anh ấy ko phải Maurice Green có thể chạy 100m trong 9s. Hic mọi người thấy đấy, lấy được rồi lại chuyền cho người ta thì làm ăn j nữa. Và hơn hết Tiago thường bị khớp trước những trận cầu lớn mà chú này khả năng thu hồi bóng thì cũng dứoi 5 luôn nên hàng thủ luôn luôn đựoc đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Marchisio + Sis ít ra là một phương án hợp lí nhất trong tình trạng hiện nay (không nói là tình huống tốt nhất), không thể bắt 1 cầu thủ 23 chơi như 1 cầu thủ 27 tuổi được khi vị trí của anh quá nhiều áp lực nếu anh mắc sai lầm hàng thủ sẽ bị báo động và cuối trận anh sẽ là người bị bắt tội đầu tiên, vậy nên đừng lạ khi Mar ko bao h lên quá giữa sân, lên xong để nhà cho ma nó thủ ah???
Về tính liên kết có lẽ không cần bàn nhiều vì rõ ràng hiện nay không thể đòi hỏi có 1 Emerson hay Viera mới được, bóng đá hiện đại chết dần những cầu thủ vừa thu hồi tốt vừa phát động tốt rồi bây h thông thường 1 là phát động tốt thì phòng ngự kém (kiểu Aquillani, hoặc Diego, Sneijder), nếu phòng ngự tốt thì phát động tệ (Essien, Sis, Y.Toure là điển hình) vậy nên các HLV bây h ít trung thành 4-4-2 mà thường dùng biến thể theo 4-3-3 hoặc 3-4-3 nó có thể đa năng hơn và sẽ dùng 2 tiền vệ trung tâm cơ bắp để cày nát vòng tròn giao bóng, hàng tiền vệ điển hình thường là 5 người để có thể đảm bảo được khả năng thu hồi cũng như điều tiết bóng.
4-4-2 rất cân đối nhưng có lẽ cần chỉnh sửa nhiều Version rồi, có lẽ là 5.0 hoặc hơn nữa rồi, không thể bảo thủ 1 đội hình mãi được
Cái này thì tùy chiến thuật thôi. Rani thường thích dùng Sissoko - Tiago nếu điều kiện cho phép. Vì Sissoko có thể quấy phá phía trên, Tiago phía dưới sẽ lo cung cấp bóng và giữ nhịp trận đấu. Còn trông chờ vào khả năng điều tiết của Momo thì gần bằng 0, vì khả năng kỹ thuật có hạn. Điểm hạn chế nhất trong đội hình hiện tại mà Rani ko có chính là đôi cánh. Vì đá 4-4-2 phải dựa vào đôi cánh và ko nhiều pha đột phá trung lộ, hai TV trung tâm phải luôn giữ khoảng cách nhất định và là trục xoay của cả đội hình (Ví dụ cánh trái lên thì cánh phải sẽ hơi lùi xuống, chếch vào trung tâm, đẩy TV trung tâm sang trái 1 chút để hỗ trợ cho cánh dâng cao). Nhưng cánh trái của Juve đã yếu, cánh phải cũng chẳng khá hơn. Với đội hình như thế thì 4-4-2 ko phải cách hay. Hoàn toàn có thể dùng 4-3-3, hoặc đinh ba (Gio đá hộ công, Alex cánh trái, Camo cánh phải). Nhưng mùa này ít khi thấy Rani dám thử nghiệm, khổ nỗi mấy trận rón rén thử nghiệm đều thắng mà chả dám liều. Cá tính yếu của Rani nó là chỗ đấy
-
tất cả mọi ng đều đúng , đều có lý . Em cũng biết thế nhưng rõ ràng Juve đang đánh mất chính mình mà , chưa muộn để củng cố nhưng nếu cứ cái đà này thì mùa sau mùa sau nữa cũng chả có 1 tí ánh sáng
-
tất cả mọi ng đều đúng , đều có lý . Em cũng biết thế nhưng rõ ràng Juve đang đánh mất chính mình mà , chưa muộn để củng cố nhưng nếu cứ cái đà này thì mùa sau mùa sau nữa cũng chả có 1 tí ánh sáng
Yêu phải biết kiên nhẫn em ah. Ko nóng vội được đâu. Cháy từ từ nó mới bền. Nhưng chưa thấy nhóm lửa nhỉ? Chắc sắp rồi
-
Liệu có thể kiên nhẫn được bao lâu mới là vấn đề. Mùa giải này thì Juve không có cơ hội gì. Thực lực không đủ mạnh đá được như thế này là quá hay rùi. Bao giờ mới được như xưa đây.
đã là 1 Bianconeri thì cái gọi là kiên nhẫn luôn tồn tại , nhưng đôi khi ức chế quá nên mới nói thế chứ thật sự vẫn luôn hy vọng và chờ đợi mà , nhưng trận bóng vừa qua hòa như thể đại bại
-
đã là 1 Bianconeri thì cái gọi là kiên nhẫn luôn tồn tại , nhưng đôi khi ức chế quá nên mới nói thế chứ thật sự vẫn luôn hy vọng và chờ đợi mà , nhưng trận bóng vừa qua hòa như thể đại bại
Quả này là chưa thành chính quả được roài. Phải luyện được thành trong lòng phẳng lặng.... Đến lúc đấy hết thích bóng đá
-
Tấn công điên cuồng ... đó là Juve lạ lẫm
Thủng lưới liên tục... đấy là Juve lạ lẫm
Mất kiểm soát bóng... đấy là Juve lạ lẫm
-
Forza Ranieri đang PL hóa Juve forza Juve PL , hy vọng Xế Cô sẽ lôi thêm mấy chú tre trẻ bên Pháp qua và ký thêm hợp đồng vs chú Rani thêm 5 mùa nữa ....... yêu quá
p/s : ai đổi tit của em ?? Phải lá Mất Chất nghe chưa
-
Tấn công điên cuồng ... đó là Juve lạ lẫm
Thủng lưới liên tục... đấy là Juve lạ lẫm
Mất kiểm soát bóng... đấy là Juve lạ lẫm
Mr Sous sai rồi:
Tấn công điên cuồng .... đấy là Juve bùng nổ
Thủng lưới liên tục ..... đấy là Juve Fairplay (chơi đẹp còn giữu khách)
Mất kiểm soát bóng ... đấy là Juve vỡ trận.
-
Chuyển nhượng sai lầm: Juve mất hướng.
Ảo tưởng vô địch: Juve đang mộng du
Buôn bán rác rưởi: Juve đang trở thành bãi rác
Lãnh đạo ngu suẩn: Juve mất đầu
-
Chuyển nhượng sai lầm: Juve mất hướng.
Ảo tưởng vô địch: Juve đang mộng du
Buôn bán rác rưởi: Juve đang trở thành bãi rác
Lãnh đạo ngu suẩn: Juve mất đầu
Lại sai:
Ảo tưởng vô địch: cái này gọi là tự sướng tinh thần (hay còn gọi là thủ .... tinh thần)
Lãnh đạo ngu xuẩn = chuyển nhượng sai lầm + mua bán rác rưởi: cái này là tự sướng trí tuệ (nghĩ mình khôn nên năm nào cũng thế, dân gian gọi là thủ.... trí tuệ)