Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: El Nino on February 24, 2009, 02:20 PM
-
Mùa giải năm nay đã đi qua quá nửa.. bây giờ chính là lúc chúng ta nhìn nhận lại tình hình và đánh giá chính xác mục tiêu theo đuổi cho cả mùa giải..
Như mọi người đã biết thì quân ta tuy đông nhưng không tinh.. lực lượng không phải là quá đầy đủ..
Nên việc tập trung cho cả 2 mặt trận là Serie A và C1 sẽ không hẳn là giải pháp tối ưu..
Trên mặt trận C1 đầy danh giá nhưng rủi ro thì có thừa.. chỉ cần mất tập trung dù chỉ 1 giây chúng ta cũng phải trả giá cho cả mùa giải..
Còn tại Serie A.. chúng ta đang ở thế bất lợi.. khoang cách 9 điểm.. cứ cho là 6 điểm(giải sử chúng ta giải quyết được Inter trên sân nhà).. vẫn là một khoảng cách tương đối lớn..
Cũng thật khó lựa chọn chính xác..
Lọt vào Top 4 tại Serie A và tiến càng sâu càng tốt tại C1.. bên cạnh đó là vô địch Coppa Italia.. đây có vẻ như là mục tiêu thiết thực nhất với đội quân của Ranieri lúc này..
nhưng như thế là đã đủ với tham vọng của Juve.. với sự kỳ vọng của các Juventini..
hay lại một mùa nữa trắng tay trên tất cả mọi mặt trận.. và Ran vẫn được trao cơ hội thêm một lần nữa??
vì đơn giản.. chúng ta đang trong giai đoạn tái thiết...
-
hi vọng ở C1 thôi chứ Seria thì k ăn nhằm j roài chán ghê
-
hy vọng sẽ là C1 , nhưng hy vọng là hy vọng vậy thôi vì năm nay có nhiều đội mạnh và tiến bộ quá ..... ! Juve cố biết đâu lập lại kỳ tích Milan
-
Mùa này đáng lẽ nên đầu tư để hy vọng có 1 đội hình gắn kết cho mùa giải năm sau và đi càng sâu càng tốt ở mọi giải đấu. Hiện tại thì vẫn còn hy vọng, cao nhất là Copa, cao nhì là Champion League, Serie A thì vẫn còn mong manh. Nhưng kết quả thì có thể là chả có cúp nào
-
Mùa này đáng lẽ nên đầu tư để hy vọng có 1 đội hình gắn kết cho mùa giải năm sau và đi càng sâu càng tốt ở mọi giải đấu. Hiện tại thì vẫn còn hy vọng, cao nhất là Copa, cao nhì là Champion League, Serie A thì vẫn còn mong manh. Nhưng kết quả thì có thể là chả có cúp nào
quả là 1 nhìn nhận thực tế và khách quan ..... càng ngày càng thấy các cái cúp trôi xa tầm tay .......
-
quả là 1 nhìn nhận thực tế và khách quan ..... càng ngày càng thấy các cái cúp trôi xa tầm tay .......
Đã thích JUVE thì tưởng phải thực dụng chứ nhỉ? Sao nhiều fan mơ mộng thế nhỉ!
-
Đã thích JUVE thì tưởng phải thực dụng chứ nhỉ? Sao nhiều fan mơ mộng thế nhỉ!
ơ , thực dụng thì thực dụng có thực dụng nào cấm mơ mộng đâu anh ? quan trọng là đừng suy diễn kìa ... và quan trọng hơn đã biết thế nhưng cứ việc mơ đi cho đời nó đẹp anh ạh , con gái mà ..... cho em hão huyền tí chứ lại
-
Đã thích JUVE thì tưởng phải thực dụng chứ nhỉ? Sao nhiều fan mơ mộng thế nhỉ!
màu đen là thực dụng.. màu trắng là mộng mơ
màu đen là khô khan.. màu trắng là lãng mạn
màu đen là mafia(Moggi).. màu trắng là thiên thần(Alex)
Màu của Juve là đen trắng..
-
Tưởng màu trắng là Secco
-
màu đen là thực dụng.. màu trắng là mộng mơ
màu đen là khô khan.. màu trắng là lãng mạn
màu đen là mafia(Moggi).. màu trắng là thiên thần(Alex)
Màu của Juve là đen trắng..
Tớ tưởng màu hồng mới là mầu của mơ mộng. Thảo nào áo Juve (Away) mùa giải trước màu hồng
-
Tớ tưởng màu hồng mới là mầu của mơ mộng. Thảo nào áo Juve (Away) mùa giải trước màu hồng
hồng là mơ mộng.. nhưng cứ lí giải thế này nhé..
Juve từ trước tới nay là thực dụng rồi..
màu của Juve là đen trắng.. là sự đối lập..
nên cứ cho là đội lập với thực dụng là lãng mãn.. là mơ ước..
lý trí thì luôn mách bảo Juve không thể làm được gì.. nhưng con tim vẫn tin tưởng vào 1 điều thần kỳ..
-
Túm lại mùa này may ra thì ăn được cái CUP QG.. Tránh cảnh mấy năm toàn Roma với Inter phát chán cả lên.
-
Túm lại mùa này may ra thì ăn được cái CUP QG.. Tránh cảnh mấy năm toàn Roma với Inter phát chán cả lên.
thôi kệ lỡ mơ rồi thì mơ luôn cái cup C1 đê ......... mọi nẻo đg` đều dẫn đến La mã mà
-
sẵn đây nói lời chào Copa luôn thể !
-
sẵn đây nói lời chào Copa luôn thể !
Hehe... Bà chị đã mơ thì phải mơ cho tới chớ ... Mới thua Lazio 2-1 thì ăn nhầm gì ... Em còn đang mơ Juve lội ngược lốc xoáy qua Chelsea lẫn Lazio để vào vòng sau đây này ... Qua dc Chelsea thì tới vòng bán kết gặp MU nữa thì khổ ... lúc đó bị " đạp " ra cũng còn hơn Inter ^^ ... Nhưng vẫn mơ là đội ta sẽ " viếng thăm " Olimpico của Roma vào giữa tháng 5 ... hehehe ...
-
Hehe... Bà chị đã mơ thì phải mơ cho tới chớ ... Mới thua Lazio 2-1 thì ăn nhầm gì ... Em còn đang mơ Juve lội ngược lốc xoáy qua Chelsea lẫn Lazio để vào vòng sau đây này ... Qua dc Chelsea thì tới vòng bán kết gặp MU nữa thì khổ ... lúc đó bị " đạp " ra cũng còn hơn Inter ^^ ... Nhưng vẫn mơ là đội ta sẽ " viếng thăm " Olimpico của Roma vào giữa tháng 5 ... hehehe ...
ai đó đã nói với chị như này " xem Juve thì đặt mục tiêu là hòa hay thua thôi thế thì khi chiến thắng mới vui " ghét thế nhờ
-
Ăn ba mà, Ran bảo rồi, bà con cứ yên chí..
-
Ăn ba mà, Ran bảo rồi, bà con cứ yên chí..
Ăn ba ba thì may ra .
-
Inter thua 2 quả rùi. Chắc là sợ Juve không vào được chung kết lên ko muốn đá nữa. Mùa này Juve sẽ có cu đúp.
-
3 quả rồi. Inter đá kiểu gì thế nhỉ. Giấu bài cho trận gặp MU chăng?
-
cái j` cơ , intơ thua 3 quả cơ áh ....... thích thế ko bik !
-
Inter thua 3 quả liền, hiihi. lại hơn người mà ko thắng chứ. Trận thứ 2 liên tiếp thủng 3 quả. Hi vọng cuối tuần sẽ có thêm một lần nữa.
-
Inter thua 3 quả liền, hiihi. lại hơn người mà ko thắng chứ. Trận thứ 2 liên tiếp thủng 3 quả. Hi vọng cuối tuần sẽ có thêm một lần nữa.
Samp bị đuổi người ở tận phút ... 90 lận mừ ... Vòng này sẽ có bất ngờ mới ... Inter tiếp tục thua hoặc hòa ... Juve ta thắng đội láng giềng Torino 2-1 ... hehehe
-
Samp bị đuổi người ở tận phút ... 90 lận mừ ... Vòng này sẽ có bất ngờ mới ... Inter tiếp tục thua hoặc hòa ... Juve ta thắng đội láng giềng Torino 2-1 ... hehehe
mong cho Inter lại thua vì ghét inter thôi , còn Juve có thắng thằng em mình ko thì ..... nhưng hy vọng thì vẫn phải hy vọng ! Forza
-
Samp bị đuổi người ở tận phút ... 90 lận mừ ... Vòng này sẽ có bất ngờ mới ... Inter tiếp tục thua hoặc hòa ... Juve ta thắng đội láng giềng Torino 2-1 ... hehehe
Sam bị đuổi người từ phút 60 mà. Tiền đạo của Inter cũng vô duyên chẳng khác Juve nhà mình. Vòng này Inter lại gặm phải cục xương Genoa- bọn này cũng trâu bò như Sam thôi. Chắc sẽ là một trận hòa. Không biết JUve có nuôt được Torino hay không nữa co.
-
Tuần này hi vọng
thằng Genoa ghìm chân được Inter (thắng càng tốt) và Juve "bảo ban" được thằng đàn em Torino. Nếu thế thì tập trung tối đa cho cuộc đua ở SA thôi
-
Mùa này cúp đúp về nhì
-
Anh cứ nằm mơ, về đc thứ 3 là may rồi.
-
Cẩn thận không UEFA cũng ko có suất ấy chứ! Dạo này Doria, Genoa đá kinh phết nhờ
-
Ko khéo phải tranh nhau với bọn này mất.
-
Juve và Milan tranh nhau suất dự UFEA cup
-
Juve và Milan tranh nhau suất dự UFEA cup
năm này Milan mà vô địch Uefa thì tấm vé của Juve rất thoáng
-
năm này Milan mà vô địch Uefa thì tấm vé của Juve rất thoáng
Bé ơi. Juve hết cửa rùi. Milan đã bị loại. Cuộc cạnh tranh càng khốc liệt.
-
Bé ơi. Juve hết cửa rùi. Milan đã bị loại. Cuộc cạnh tranh càng khốc liệt.
ũa , Milan bị laọi rùi àh ?? àh àh , trận hòa 2-2 hôm nọ có xem mà .... ko để ý có bị loại hay ko
ớ , thế Juve sao lại hết cửa ạh ? đang đứng nhì bảng mà các anh bi quan quá thể
-
Không bi quan đâu, cứ vẫn Rani và Secc thì UEFA là lạc quan lắm rồi đấy
-
Không bi quan đâu, cứ vẫn Rani và Secc thì UEFA là lạc quan lắm rồi đấy
Secco thì đến 2011 lận đó còn Rani thì
-
Secco thì đến 2011 lận đó còn Rani thì
Phải giữ vững niềm tin chứ em. Học tập tinh thần kháng chiến của các cụ đê. Quét hết thù trong, giặc ngoài! Vive Rani, welcome to the Hell!
-
Phải giữ vững niềm tin chứ em. Học tập tinh thần kháng chiến của các cụ đê. Quét hết thù trong, giặc ngoài! Vive Rani, welcome to the Hell!
niềm tin với Juve lúc nào em cũng vững ....... nhưng Rani thì thôi thì cứ chờ qua hết trận chéni đã .... last chance
-
niềm tin với Juve lúc nào em cũng vững ....... nhưng Rani thì thôi thì cứ chờ qua hết trận chéni đã .... last chance
Last chance for what????
-
Last chance for what????
maybe 4 Ranieri !
-
Một chút mơ mộng vậy...
Tại sao không phải là cả Scudetto và Champions League nhỉ, uhm thì Juve đang hụt hơi ở giải trong nước, uhm thì Juve đang bị Chelsea dẫn trước 1 -0 ở Champions League, uhm thì Juve đang khủng hoảng với những chấn thương của Sissoko, Camo,....nhưng Juve vẫn là một đối thủ đáng gờm đối với mọi CLB...
Mọi chuyện vẫn còn phía trước!!!
-
liệu có dc j k đây??? SA thj thua 7 điểm coppa thì thua 2_1 CL thì thua 1_0 oiiiiiiiiiii sao mà đau cái đầu
-
Thì cứ thoải mái mà đá thôi, năm nay không được thì đợi một cuộc đại phẫu mùa hè cho hi vọng vào năm sau...
-
đến mùa hè cơ ah??? mà cứ như thế này thì đến mùa đông cũng chẳng dc j ấy chứ
-
Maybe for Alex, maybe for Pavel, Maybe for else.... Maybe Juve will win, maybe no! Althrough that, we will always be Juvetini
-
bỏ Copa, chơi Serie A và C1 thôi
-
bỏ Copa, chơi Serie A và C1 thôi
tỉnh lại đi cưng ...... bỏ SA vs C1 lấy copa thôi
-
tỉnh lại đi cưng ...... bỏ SA vs C1 lấy copa thôi
Mơ tiếp đêm nay nữa. Juve - chelsea 3: 0 - --- Đường đến Roma rất gần. HIhihi trong thời buổi kinh tế khủng hoảng này thì Juve và Roma vào chung kết là tiết kiệm nhất Đỡ mất tiền đi lại ma
-
Thấy lo quá ,cảm giác đêm nay sẽ có một kết quả hòa
-
Thấy lo quá ,cảm giác đêm nay sẽ có một kết quả hòa
mod đâu , treo anh này lên cột đi ! tội ám Juve nè ..... tối nay Juve sẽ thắng mà con đường đến Roma thật xa nhưng biết đâu cũng thật gần thì sao . ko nên mất niềm tin !
-
Thấy lo quá ,cảm giác đêm nay sẽ có một kết quả hòa
Chẳng phải bạn đâu, mà còn rất nhiều người khác nữa. Niềm tin vẫn là niềm tin còn thực tế vẫn phải thực tế. Xác suất cho một trân hòa là cao nhất mà. .. chẳng vì thế mà các nhà cái đua nhau hạ tỉ lệ cược cho cửa 2 đội hòa. Thôi, đội thắng vô địch CL còn đội thua vô đich cúp quốc gia là ok rồi. Hi vọng Chelsea vô địch FA...
-
Cảm giác bất an thôi em ,chứ vẫn tin là juve thắng chứ
-
nói hay lắm ẩn ý rất hay
uhm mong Chelsea sẽ vô địch FA
hjz thêm 1 lần chờ đợi ....... hi vọng lần này sẽ ko thất vọng
-
nói hay lắm ẩn ý rất hay
uhm mong Chelsea sẽ vô địch FA
hjz thêm 1 lần chờ đợi ....... hi vọng lần này sẽ ko thất vọng
Xin lỗi bạn, điều ngược lại đã xảy ra
-
Cảm giác bất an thôi em ,chứ vẫn tin là juve thắng chứ
lần sau em ko muốn nghe cảm giác của anh nữa , lần này là lần thứ 2 rồi , lần sau có cảm giác thì tự mà biết nhé !
-
biết làm sao dc khi mọi người đã cố gắng suốt 90p trên sân
oiiiiiiiiii sao mình thấy nhớ R.B thế nhỉ
bao giờ cho đến ngày xưa????????
-
biết làm sao dc khi mọi người đã cố gắng suốt 90p trên sân
oiiiiiiiiii sao mình thấy nhớ R.B thế nhỉ
bao giờ cho đến ngày xưa????????
...mình cũng nhớ R.B...
Thấy lo quá ,cảm giác đêm nay sẽ có một kết quả hòa
...sáng ông chưa đánh răng ah...
-
tỉnh lại đi cưng ...... bỏ SA vs C1 lấy copa thôi
cần j` cái copa chứ, đẳng cấp của Juve ko cần phải thể hiện ở sân chơi này. kể cả ko đoạt được C1 và Scu thì cũng ko cần gắng sức nơi Copa. Danh hiệu là thứ Juve ko hề thiếu, quan tâm làm gì cái danh hiệu Copa bé nhỏ này chứ
-
cần j` cái copa chứ, đẳng cấp của Juve ko cần phải thể hiện ở sân chơi này. kể cả ko đoạt được C1 và Scu thì cũng ko cần gắng sức nơi Copa. Danh hiệu là thứ Juve ko hề thiếu, quan tâm làm gì cái danh hiệu Copa bé nhỏ này chứ
Sao lại không cần. Rất cần là đằng khác. Trước hết Juve sẽ có thể tìm được cánh cửa ra châu Âu ( ), thứ hai đó sẽ là cái cúp đầu tiên của Ranieri... mà có một sẽ có hai... Scu nữa chứ. Nói gì thì nói mihf vẫn muốn Juve đá hết sức và mình tin Juve sẽ đá hết sức tại cúp này. Ngay từ vòng đầu Ran đã toàn tung đội hình mạnh nhất cũng có nghĩa là Ran coi trọng nó.
Đừng nói là Juve ko cần nó nhé... giàu thì tham phong truyền thôgs đã nhiều thì càng phải nhiều thêm
-
Sao lại không cần. Rất cần là đằng khác. Trước hết Juve sẽ có thể tìm được cánh cửa ra châu Âu ( ), thứ hai đó sẽ là cái cúp đầu tiên của Ranieri... mà có một sẽ có hai... Scu nữa chứ. Nói gì thì nói mihf vẫn muốn Juve đá hết sức và mình tin Juve sẽ đá hết sức tại cúp này. Ngay từ vòng đầu Ran đã toàn tung đội hình mạnh nhất cũng có nghĩa là Ran coi trọng nó.
Đừng nói là Juve ko cần nó nhé... giàu thì tham phong truyền thôgs đã nhiều thì càng phải nhiều thêm
và tại Turin , 1-0 là Juve vào tranh cúp ngay rồi còn j` ..... ! buồn ngủ gặp chiếu manh tội gì mà ko vớ , cứ hết mình 1 xíu là xong !
-
Sao lại không cần. Rất cần là đằng khác. Trước hết Juve sẽ có thể tìm được cánh cửa ra châu Âu ( ), thứ hai đó sẽ là cái cúp đầu tiên của Ranieri... mà có một sẽ có hai... Scu nữa chứ. Nói gì thì nói mihf vẫn muốn Juve đá hết sức và mình tin Juve sẽ đá hết sức tại cúp này. Ngay từ vòng đầu Ran đã toàn tung đội hình mạnh nhất cũng có nghĩa là Ran coi trọng nó.
Đừng nói là Juve ko cần nó nhé... giàu thì tham phong truyền thôgs đã nhiều thì càng phải nhiều thêm
vô địch Copa thì đá ở C3 mà C1 năm sau thì Juve chắc 1 xuất rồi, cần gì mở lắm cửa thế chứ
-
vô địch Copa thì đá ở C3 mà C1 năm sau thì Juve chắc 1 xuất rồi, cần gì mở lắm cửa thế chứ
Chú không biết là chỉ có thắng Bologna, Juve với chắc chắn trụ hạng không... trước 13 vòng đấu. Nhiều cửa thì dễ đi chứ sao.
-
Chú không biết là chỉ có thắng Bologna, Juve với chắc chắn trụ hạng không... trước 13 vòng đấu. Nhiều cửa thì dễ đi chứ sao.
ối giời , cực đoan thế này cũng đc hả anh !
-
Chú không biết là chỉ có thắng Bologna, Juve với chắc chắn trụ hạng không... trước 13 vòng đấu. Nhiều cửa thì dễ đi chứ sao.
không trụ hạng được thì sang V League đá, việc gì phải lo chứ. Sang ___ rồi làm cái C1 Châu Á keke
-
không trụ hạng được thì sang V League đá, việc gì phải lo chứ. Sang ___ rồi làm cái C1 Châu Á keke
hiện nay đội vô đich Vleague có được đá C1 châu Á đâu. Hơn nữa Juve có nhiều cầu thủ ngoại quá chắc không được ban tổ chức chấp nhận đâu
-
không trụ hạng được thì sang V League đá, việc gì phải lo chứ. Sang ___ rồi làm cái C1 Châu Á keke
úi giờ ơi bạn quên rằng ở châu á phải ít nhất là 6 cầu thủ nội trên sân đó. .
mà sang châu á đá làm gì.
Buồn thật thế là hết mùa này trắng tay buồn từ qua đến giờ
-
Cảnh báo mọi người post bài nên tập trung bám theo chủ để của topic nhé!
-
hic . thôi thì năm này ẵm tạm cái copa thôi vậy , mà phải cố chứ ko thì bị
thằng sam nó đá cho banh xác
-
hjx 1 bề dày truyền thống thế mà bây giờ lại phải lo đến cả samp thì thật là???? nói j thì nói năm nay Ju chắc suất hạng 2 ở SA rồi
-
hjx 1 bề dày truyền thống thế mà bây giờ lại phải lo đến cả samp thì thật là???? nói j thì nói năm nay Ju chắc suất hạng 2 ở SA rồi
Sam còn đánh bại cả Inter và cướp đi của Juve một điểm ngày tại sân nhà. Không lo sao được bạn. Hơn nữa, giờ truyền thống của Juve đã mang chôn sâu rồi... hiện tại là thế mà
-
hic . thôi thì năm này ẵm tạm cái copa thôi vậy , mà phải cố chứ ko thì bị thằng sam nó đá cho banh xác
lo giải quyết thèng Sec và Rani kìa, cho chúng nó ăn xôi xéo đi, còn thèng Sam thì để cho nó yên
-
lo giải quyết thèng Sec và Rani kìa, cho chúng nó ăn xôi xéo đi, còn thèng Sam thì để cho nó yên
Tội nghiệp Rani và Secco! Gặp phải bọn ultra thì đúng là mỏi miệng
-
Tội nghiệp Rani và Secco! Gặp phải bọn ultra thì đúng là mỏi miệng
chú Souslevent này có phải là Bianconeri ko vậy ta?
-
Tội nghiệp Rani và Secco! Gặp phải bọn ultra thì đúng là mỏi miệng
hic , em cũng là ultra , mà cứ cố gắng có Copa đi đã ..... còn cái scu thì tính sau , cái lịch của thằng inter tháng 4 rất là khó thở ! nhất là 19/4 ấy mình phải thịt nó tại Turin và phải duy trì mạch chiến thắng kìa , ko có dễ đâu
-
chú Souslevent này có phải là Bianconeri ko vậy ta?
Cứ phải cắt cổ Rani và luộc chín Secco thì là Bianconeri ah? Thế thì thôi, mời các bác cứ chiến! Tình yêu của em nó thanh khiêt lắm. Thiện tai, thiện tai!
-
Cứ phải cắt cổ Rani và luộc chín Secco thì là Bianconeri ah? Thế thì thôi, mời các bác cứ chiến! Tình yêu của em nó thanh khiêt lắm. Thiện tai, thiện tai!
Phải cắt cổ Rani, luộc chính Secco và giết cả đội Juve hiện tại mới là Bianconeri thực sự đấy , tớ muốn bán cả cái đội này đi quá.
Năm nay thì chỉ mong giữ được vị trí thứ 2, năm nay Juve thua Samp ở Coppa, giữ được vị trí thứ 2 là còn may đấy, nhìn AC nó đá mà hãi quá T_T
-
Phải cắt cổ Rani, luộc chính Secco và giết cả đội Juve hiện tại mới là Bianconeri thực sự đấy , tớ muốn bán cả cái đội này đi quá.
Năm nay thì chỉ mong giữ được vị trí thứ 2, năm nay Juve thua Samp ở Coppa, giữ được vị trí thứ 2 là còn may đấy, nhìn AC nó đá mà hãi quá T_T
tự nhiên sao hãi AC hả anh ?? liên quan gì đâu ! cứ đá cho tốt như trận gặp Bologna thì Samp cũng ko phải là đối ! cứ lo cho mình thôi vì trí thứ 2 Milan cũng ko dễ cướp đc đâu !
p/s : lo là lo trận Rome trước mắt kia