Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: acmilan13 on October 18, 2005, 11:01 AM
-
Với tôi là:
1. Nesta
2. Ballack
3. Sheva
4. Maldini
5. Deisler
Còn có 1 ng mà tôi vô cùng kính trọng và nể phục. Là Roby Baggio ! Dù tôi ko có may mắn đc chứng kiến những giai đoạn vinh quang trg sự nghiệp của anh nhưng tôi luôn yêu quý anh (giá mình chui ra đời sớm hơn ). Cảm ơn Juve vì đã cho Roby những khoảng thời gian đẹp đẽ, ít nhất là hơn những gì Milan đem lại cho anh. Divino codino_Sempre.
......
-
chú lày có vẻ mấu số 13 nhể
có đến 2 trong 5 cu mang số 13
-
Với tôi là:
1. Pavel Nedved
2. Roby Baggio
3. Ronaldinho
4. Pabio Cannavaro
5. Thế Anh
Còn Bạn thì thế nào ?
......
-
coá ai biết Mia Hamn và Ngọc Châm khônng ?
-
Năm đồng chí à?
1. Alessandro Del Piero
2. Gianluigi Buffon
3. Gianluca Zambrotta
4. Roberto Baggio (rất ngưỡng mộ)
5. (vì những cầu thủ này thích như nhau nên cho cùng vị trí thứ 5)
Joe Cole, Damien Duff, Fabio Cannavaro, Mutu, Jurgen Klinsmann, Langhorn Donovan, Paolo Montero, Alessio Tacchinardi, Pavel Nedved,.... Còn nhìu phết
-
Năm thôi à, bảy được ko ?
1. LAMPARD, Frank
2. DROGBA, Didier
3. TERRY, Jonh
4. MAKELELE, Claude
5. ESSIEN, Michael
6. DUFF, Damien
7. ROBBEN, Arjen
-
1. Da vít Bếch khăm
2. Wây nơ Zu ni
3. Lu ít Phi gô
4. Lã Xuân Thắng!
------
Tạm thế đã! .
-
chú lày có vẻ mấu số 13 nhể
có đến 2 trong 5 cu mang số 13
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14254[/snapback][/div]
Uh, Nesta và 13allack đều mang áo số 13, 1 con số đặc biệt và tui yêu nó.
-
1. Alessandro Del Piero
2. Gianluca Zambrotta
3. Fernando Morientes
4. Ricardo izecson dos Santos Leite, tức Kaka
5. Gianluigi Buffon( của Juve chứ ko phải của JFC đâu)
-
ui! cho em bon chen ở đây với nhá! ko có đến 5 mà chỉ có 3 thui:
1_ Baggio Ti amo molto!
2_ Baresi
3_ Cantona
@Mai: xinh đẹp thích "Bếch khăm" từ bao giơ thía??????
-
1 - S.Campbell
2 - F.Canna
3 - A. Nesta & Stam
4 - M. Laudrup
5 - A.DelPiero
***********
Hỏng có Lu ít En ric quê hả chị Mai ?
-
1. Marco Van Basten
2. John Terry
3. Kaka
4. Zambrotta
5. Sheva
-
1. M. Donatti
2. J. Ahgahowa
3. F. Bobic
4. O. Martin
5. D. Cisse
-
1. M. Donatti
2. J. Ahgahowa
3. F. Bobic
4. O. Martin
5. D. Cisse
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14631[/snapback][/div]
Sao toàn những thằng đen vậy bạn???
-
1.Milene Domiguez (hị hị ..xinh lắm-nhìn ngon vãi một số thứ )
2.Mia Hamn (đá cực khủng )
3.Ngọc Châm (vừa xinh vừa là trụ cột của ĐTVN )
4.Đa-vít Bếch-Khăm (anh ấy vừa đẹp trai vừa nổi tiếng -hị hị -lại còn nhiều tiền nữa chứ )
5.Xờ-ti-phần Gê-ra (anh ấy vừa được dân Gay bầu là cầu thủ hấp dẫn nhất nước Anh )
-
ui! cho em bon chen ở đây với nhá! ko có đến 5 mà chỉ có 3 thui:
1_ Baggio Ti amo molto!
2_ Baresi
3_ Cantona
@Mai: xinh đẹp thích "Bếch khăm" từ bao giơ thía??????
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14447[/snapback][/div]
Hic, ai lại hỏi chị thế này bao giờ hở giời?
Hỏng có Lu ít En ric quê hả chị Mai ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14450[/snapback][/div]
Không em ạ, vì Luis này đi từ địa ngục trắng về với Thiên đường Nou Camp nên yêu còn chả hết ấy chứ nị!
--------------
Danh sách thật này:
1. Roby Baggio
2. Sheva
3. O. Kahn
4. Cantona (có ai tin không?)
5. van Persie
-
1.Viera
2.Weah
3.Yorke
2.Cole
4.Kanu
5.Taribo wét
-
Baggio - the Pass
Baggio - the Present
Baggio - the Future
Baggio - forever
Baggio - more forever
Tình yêu không thể chia xẻ
-
Diago Maradona
pavel nedved
Roby Baggio
ronaldo cua brasin nhe'.
va` cuoi' cung` la` ballack
-
Luis Enrique: chiến binh bất tử. Kẻ không bao giờ đầu hàng. Khoảng khắc nhìn thấy anh máu chảy đầm đìa ở USA'94 nhưng vẫn xin đá làm tôi không thể nào quên. Barcelona đã được hưởng lợi từ thất bại của Tây Ban Nha ở giải đấu đó. Anh sẽ còn mãi trong lòng các cổ động viên xứ Catalan.
Gabriel Batistuta: vua sư tử, chân sút xuất sắc nhất trong vòng cấm địa mà tôi được xem. Thật tiếc vì Viola và Argentina không đem lại nhiều danh hiệu cho anh. Batigol có thể ghi bàn từ mọi góc độ dựa vào kỹ thuật, sự nhạy bén và tốc độ của mình.
Rivaldo: nghệ sĩ thầm lặng. Có thể người Brazil thích Ronaldo hơn anh. Có thể thế giới bóng đá ngưỡng mộ Zidane hơn anh. Nhưng với tôi, anh là tiền vệ công xuất sắc nhất. Bàn thắng trong trận Barca gặp MU là một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi từng được xem. Không hào hoa nhưng Ronaldo, không rực rỡ như Zidane, nhưng với tôi, anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona và Brazil trong thời gian qua.
Didier Deschamp: cỗ máy quét hoàn hảo. Khi tôi chuyển từ vị trí hậu vệ sang tiền vệ phòng ngự, tôi hiểu vì sao anh lại quan trọng với Juve và tuyển Pháp. Một chiến binh thầm lặng. Kẻ giơ đầu chịu báng khi đội bóng thua trận và chìm khuất giữa những lời tâng bốc giành cho các đồng đội khi đội bóng giành chiến thắng. Một cầu thủ mẫu mực. Nhà vô địch của những nhà vô địch.
Patrick Vieira: người ta thường chỉ trích anh chơi thô bạo, nhưng nếu nhìn các đối thủ vào bóng với anh, người ta sẽ hiểu vì sao. Dũng mãnh và rất thiện chiến, là linh hồn của Arsenal trước đây. Người ta chờ đợi anh đem đến điều thần kỳ cho Juve, đó là một điều không công bằng. Nhưng anh sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng, như anh đã làm trong suốt những năm qua.
-
có vẻ như duongqua huynh thích những chiến binh không bao giờ lùi bước nhể
thế tại sao lại không có Diego Simeone-Gennaro Gattuso-Juan Pablo Sorin nhể
-
có vẻ như duongqua huynh thích những chiến binh không bao giờ lùi bước nhể
thế tại sao lại không có Diego Simeone-Gennaro Gattuso-Juan Pablo Sorin nhể
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15169[/snapback][/div]
Diego Simeone: không có phong thái của một chiến binh thực thụ, chưa thể hiện được tinh thần mã thượng
Gennaro Gattuso-Juan Pablo Sorin: rất ít xem hai tên này. Vả lại, tớ thích Arsenal và không thích Milan nên tớ cũng thích Vieira mà không có nhiều tình cảm với Gattuso.
-
cầu thủ mà mình thích nhất là:
1. Alessandro Del Piero
2. Gianluigi Buffon
3. Pavel Nedved
4. Paolo Mandini
5. Alessandro Nesta
Và cuối cùng là Huấn luyện viên Macello Lippi
-
@duongqua huynh:Simeone là một chiến sĩ theo phái tà đạo
nhưng em vẫn thích hắn vì câu nói "nếu đội tuyển cần tôi sẵn sàng bơi vượt Đại Tây Dương"
còn Sorin:mới thực sự là một chiến binh theo mọi nghĩa -tràn trề sức mạnh và chiến khí-xem hắn đá người ta có thể tưởng như đang xem một trận đánh thời trung cổ chứ không phải là một trò chơi
Gatt:huynh cứ nhìn hắn vừa nghiến răng vừa xoạc bóng mà xem-em cũng có quá thích milan đâu nhưng không thể không rùng mình khi xem Gatt vào bóng-rất đáng để học hỏi (nhất là tiền vệ phòng ngự như huynh đài )
-
cầu thủ mà mình thích nhất là:
1. Alessandro Del Piero
2. Gianluigi Buffon
3. Pavel Nedved
4. Paolo Mandini
5. Alessandro Nesta
Và cuối cùng là Huấn luyện viên Macello Lippi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15224[/snapback][/div]
Có đến 2 ng Milan cơ đấy, chứng tỏ 1 điều bainconeri cũng có máu rossoneri hihi.
Mình ngoài những cthủ đã kể trên còn thích cả Kaka, Shearer, Metzelder nữa. He, hôm qua, KK đá hay wá, xem sướng mắt
-
1/ Van Nistenrooy
2/ Cristiano Ronaldo
3/ Sheva
4/ Van Der Sar
5/ Dida.
Ngoài 3 người phía trên thì thích mỗi mấy ông thủ môn. Chả hiểu vì sao... ^^
-
1/ Van Nistenrooy
2/ Cristiano Ronaldo
3/ Sheva
4/ Van Der Sar
5/ Dida.
Ngoài 3 người phía trên thì thích mỗi mấy ông thủ môn. Chả hiểu vì sao... ^^
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15484[/snapback][/div]
kiểu này là em Metallica21 muốn lấy lòng anh Gianluca rồi. Thật tuyệt vời. JFC ko chỉ có máy bay bà già mà có cả AIRBUS mới ra lò.
-
1. Alessandro Del Piero
2. Roberto.Baggio
3. Maradona
4. P.maldini
5.Ronaldo
-
1. Alex (đương nhiên rùi)
2. Cantona
3. Nesta
4. Maldini
5. Pavel
-
1. Cantona
2. Pavel
Chỉ thế thôi. Nhưng thực sự mình thích ngưỡng mộ huấn luyện viên hơn.
Mình hâm mộ :
Lippi
Capello
Mourinho
-
Mình nhiều fan nhỉ
-
Tạm thời có 3 cầu thủ:
1> Lã Xuân Thắng (Công an Hà Nội)
2> Nguyễn Xuân Thành (Thể Công)
3> Nguyễn Phúc Nguyên Chương (Hải Quan)
-
Cthủ VN tớ khoái nhất là LCV tức Lê Công Vinh, ngoài ra còn có Huy Hoàng nữa (anh này thix Maldini của Milan mà) Ơ thật đấy !
-
1.Claudio Caniggia (ôi Con Trai của gió )
2.Maldini
3.Weah
4.Baresi
5.Sheva
-
Canavaro
trez
nedved
thế thui!
-
Sùng bái Italia + Nedved , ko fải ông Pavelvnr đâu
Cannavaro
Del Piero
Buffon
Totti
Nedved
-
Cả đời mình phục mỗi
thằng: Nguyễn Mạnh Hoà, học cùng mình hồi cấp 3.
-
Cả đời mình phục mỗi thằng: Nguyễn Mạnh Hoà, học cùng mình hồi cấp 3.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16270[/snapback][/div]
Ca sĩ nào à? Thế thì tớ phục em HOÀNG ALEX, Tuyển thủ đội bóng JFC VN!
-
Mình phục nhất Laoai_Delpiero : Vừa đẹp trai lại đá bóng hay. Thế mới chết chứ.
-
5 cầu thủ thixk nhất áh:
+ Pavel Nedved
+Perter Cech
+ Lampard
+ Ronaldinho
+ Kaka
Ngoài ra còn nhiều anh nữa cơ, nhưng số lương có hạn, tạm là vậy sau này nghĩ thêm nhưnh anh Ned vãn là số 1
-
Mình phục nhất Laoai_Delpiero : Vừa đẹp trai lại đá bóng hay. Thế mới chết chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16338[/snapback][/div]
Đẹp trai thì có gì mà phải phục.
-
Cristiano Ronaldo
Edwin Van De Sar
Frank Lampard
Ronaldinho
Rub Vanisteroy
-
1. Da vít Bếch khăm
2. Wây nơ Zu ni
3. Lu ít Phi gô
4. Lã Xuân Thắng!
------
Tạm thế đã! .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14369[/snapback][/div]
1. Si đa.. àh quên Dida
2. Đi xe bò Crespo ^^
3. Bếch dê
4. Vua ăn bẩn Pippo ^^
5. Bát tét
-
1. Peter Smeichel
2. Zinedine Zidane
3. Michel Platini
4. David Trezeguet
5. Alessandro Nesta sự thật mới đau con chứ
-
5. Alessandro Nesta sự thật mới đau con chứ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18994[/snapback][/div]
Ơ, MV thích Nesta giống tui gòi. Có gì mà đau, ng tài năng mình thích thì chứng tỏ mình cũng thuộc loại năng khiếu đấy chứ, cười lên đi nào
-
Thích Nesta hồi chơi tại Lazio lắm, bây giờ nhìn trong màu áo đội tuyển Ý cũng được lắm, nhưng trong đội hình Milan thì mất cảm tình rồi(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2FHS.jpg&hash=f10382fd5c2b93c1e17a418a072b0f23b1171326)
-
nesta
recoba
marcellinho
sheva
stam
hehe toàn thích hàng acm thui nhỉ hehe
-
Luis Enrique: chiến binh bất tử. Kẻ không bao giờ đầu hàng. Khoảng khắc nhìn thấy anh máu chảy đầm đìa ở USA'94 nhưng vẫn xin đá làm tôi không thể nào quên. Barcelona đã được hưởng lợi từ thất bại của Tây Ban Nha ở giải đấu đó. Anh sẽ còn mãi trong lòng các cổ động viên xứ Catalan.
Gabriel Batistuta: vua sư tử, chân sút xuất sắc nhất trong vòng cấm địa mà tôi được xem. Thật tiếc vì Viola và Argentina không đem lại nhiều danh hiệu cho anh. Batigol có thể ghi bàn từ mọi góc độ dựa vào kỹ thuật, sự nhạy bén và tốc độ của mình.
Rivaldo: nghệ sĩ thầm lặng. Có thể người Brazil thích Ronaldo hơn anh. Có thể thế giới bóng đá ngưỡng mộ Zidane hơn anh. Nhưng với tôi, anh là tiền vệ công xuất sắc nhất. Bàn thắng trong trận Barca gặp MU là một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi từng được xem. Không hào hoa nhưng Ronaldo, không rực rỡ như Zidane, nhưng với tôi, anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona và Brazil trong thời gian qua.
Didier Deschamp: cỗ máy quét hoàn hảo. Khi tôi chuyển từ vị trí hậu vệ sang tiền vệ phòng ngự, tôi hiểu vì sao anh lại quan trọng với Juve và tuyển Pháp. Một chiến binh thầm lặng. Kẻ giơ đầu chịu báng khi đội bóng thua trận và chìm khuất giữa những lời tâng bốc giành cho các đồng đội khi đội bóng giành chiến thắng. Một cầu thủ mẫu mực. Nhà vô địch của những nhà vô địch.
Patrick Vieira: người ta thường chỉ trích anh chơi thô bạo, nhưng nếu nhìn các đối thủ vào bóng với anh, người ta sẽ hiểu vì sao. Dũng mãnh và rất thiện chiến, là linh hồn của Arsenal trước đây. Người ta chờ đợi anh đem đến điều thần kỳ cho Juve, đó là một điều không công bằng. Nhưng anh sẽ tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng, như anh đã làm trong suốt những năm qua.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15160[/snapback][/div]
Tôi rất đồng ý về đoạn bình luận của Duong Qua về Rivaldo.Một bàn thắng tuyệt vời thể hiện sự sáng tạo và tài năng kiệt suất.Tôi còn nhớ như in bàn thắng này.Nhìn mấy thằng hậu vệ MU đần thối chứng kiến cú xe đạp trổng ngược mà sướng điên lên được.
Thích thì nhiều lắm,kể ra 5 ngiười thì có ngay:
1.D.Maradona
2.F.Canavaro
3.Rivaldo
4.A.Del Piero
5.Z.Zidane
-
1Nistelrooy
2.Alex
3.Trezegol
4.Ronaldinho
5.Shevchenko
-
Roberto Baggio(vì sao mình cũng chẳng biết nữa nhiều lí do quá để thích anh )
Pavle Nedved ( vì sự nhiệt tình vì cống hiến ko biêt mệt mỏi, nhìn anh chơi có lẽ ko ai dám ko chơi hết sức mình)
Canavaro(vì mình đá vị trí trung vệ và anh là một trung vệ tuyệt vời)
Nesta(giống Canavaro)
Gatuso(giống Nedved)
-
Canavaro(vì mình đá vị trí trung vệ và anh là một trung vệ tuyệt vời)
Nesta(giống Canavaro)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26075[/snapback][/div]
Sandro mà giống gì thằng Canna. Tớ ghét thằng Canna lắm Sandro đá chững chạc và nghệ thuật hơn Canna, xem Canna đá nhiều quả ko cần thiết fải va chạm mạnh làm gì nhưng vẫn cứ lao vào chém, Sandro thì khác, nhẹ nhàng điềm tĩnh mà vẫn hiệu quả hơn. Chẳng wa là già hơn Sandro, đá nhiều trận cho Azzurra hơn nên đc tín nhiệm làm captain Italy thôi, chứ theo ý kiến cá nhân của tớ thì Nesta mới xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà Maldini để lại. Phong độ ở cả ĐTQG lẫn CLB đều tốt, tài năng trẻ tuổi (hơn Canna ), lại hào hoa chững chạc (fong cách của 1 thủ lĩnh ng Ý). Nói chung tớ ghét nhất kiểu ss Sandro với Canna, D à, thông cảm, tớ ko tài nào thix nổi Canna, từ hồi lão còn đá cho Parma cơ. Hiz.
-
Ừm mặc dù ko phải là một bian nhưng mừ cách chuồi lấy bóng của Canavaro hiệu quả và đẹp hơn Nesta. Nhưng có lẽ sự chắc chắn thì ko bằng Nesta
-
Sandro mà giống gì thằng Canna. Tớ ghét thằng Canna lắm Sandro đá chững chạc và nghệ thuật hơn Canna, xem Canna đá nhiều quả ko cần thiết fải va chạm mạnh làm gì nhưng vẫn cứ lao vào chém, Sandro thì khác, nhẹ nhàng điềm tĩnh mà vẫn hiệu quả hơn. Chẳng wa là già hơn Sandro, đá nhiều trận cho Azzurra hơn nên đc tín nhiệm làm captain Italy thôi, chứ theo ý kiến cá nhân của tớ thì Nesta mới xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà Maldini để lại. Phong độ ở cả ĐTQG lẫn CLB đều tốt, tài năng trẻ tuổi (hơn Canna ), lại hào hoa chững chạc (fong cách của 1 thủ lĩnh ng Ý). Nói chung tớ ghét nhất kiểu ss Sandro với Canna, D à, thông cảm, tớ ko tài nào thix nổi Canna, từ hồi lão còn đá cho Parma cơ. Hiz.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26142[/snapback][/div]
Hơ hơ nhóc sao 0 kể thêm là Nes xinh rai hơn Can hử
Tôi thì thế này:
1.Pavel
2.Batigol
3.Patrick Berger
4.Hừm, hết rồi, nếu kể nữa thì kể hết cả đội Czech và Argen mứt!
-
Sandro mà giống gì thằng Canna. Tớ ghét thằng Canna lắm Sandro đá chững chạc và nghệ thuật hơn Canna, xem Canna đá nhiều quả ko cần thiết fải va chạm mạnh làm gì nhưng vẫn cứ lao vào chém, Sandro thì khác, nhẹ nhàng điềm tĩnh mà vẫn hiệu quả hơn. Chẳng wa là già hơn Sandro, đá nhiều trận cho Azzurra hơn nên đc tín nhiệm làm captain Italy thôi, chứ theo ý kiến cá nhân của tớ thì Nesta mới xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà Maldini để lại. Phong độ ở cả ĐTQG lẫn CLB đều tốt, tài năng trẻ tuổi (hơn Canna ), lại hào hoa chững chạc (fong cách của 1 thủ lĩnh ng Ý). Nói chung tớ ghét nhất kiểu ss Sandro với Canna, D à, thông cảm, tớ ko tài nào thix nổi Canna, từ hồi lão còn đá cho Parma cơ. Hiz.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26142[/snapback][/div]
No vấn đề bác seepd nói rùi Cana chuồi bóng hay hơn hiệu quả hơn tất nhiên cũng chắc chắn rùi còn bằng Nesta ko thì mỗi người một ý he he Cana hay hơn chỉ có thế ko cần so sánh mà D có so sánh đầu nhỉ ACmilan nhầm lẫn à
-
Ở đội tuyển Ý dàn hậu vệ thì bất kì ai cũng có thể thay được trừ Nesta.
Ông đá ở vị trí giống Nesta hơn là Canavaro thì ông cũng hiểu ngay tầm quan trọng là như thế nào rôi
-
Sandro mà giống gì thằng Canna. Tớ ghét thằng Canna lắm Sandro đá chững chạc và nghệ thuật hơn Canna, xem Canna đá nhiều quả ko cần thiết fải va chạm mạnh làm gì nhưng vẫn cứ lao vào chém, Sandro thì khác, nhẹ nhàng điềm tĩnh mà vẫn hiệu quả hơn. Chẳng wa là già hơn Sandro, đá nhiều trận cho Azzurra hơn nên đc tín nhiệm làm captain Italy thôi, chứ theo ý kiến cá nhân của tớ thì Nesta mới xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà Maldini để lại. Phong độ ở cả ĐTQG lẫn CLB đều tốt, tài năng trẻ tuổi (hơn Canna ), lại hào hoa chững chạc (fong cách của 1 thủ lĩnh ng Ý). Nói chung tớ ghét nhất kiểu ss Sandro với Canna, D à, thông cảm, tớ ko tài nào thix nổi Canna, từ hồi lão còn đá cho Parma cơ. Hiz.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26142[/snapback][/div]
nông cạn
Cannavaro và Nesta là hai âm và dương
Canna mạnh mẽ thì Nesta uyển chuyển bù lại
Nesta cao hơn Fabio đến hơn 10 cm mà ở ĐT người không chiến lại là Fabio
Nesta lo phần bọc lót và căt bóng cần đến sự tỉnh táo và chính xác
Fabio thi đấu mạnh mẽ và cơ bắp !
nói chung là éo nói được thằng nào hơn thằng nào bởi vì hai cu này đá không giống nhau
Nhưng nói thật ..riêng cái khoản cu Nes cao 189cm mà đế Cannavaro tranh bóng bổng là đáng để "coi thường" Nesta rồi
-
Híc chiều cao chỉ là lợi thế thôi chứ đâu phải yếu tố quyết định. Nhìn terry của Chelsea, Heinze của MU, Sorin và Ayala của Vilareal cũng có cao lắm đâu mà chơi đầu siêu tốt đấy thôi.
1. Maradona
2. Roberto Baggio
3. Batigol
4. Maldini
5. Nedved
-
nông cạn
Cannavaro và Nesta là hai âm và dương
Canna mạnh mẽ thì Nesta uyển chuyển bù lại
Nesta cao hơn Fabio đến hơn 10 cm mà ở ĐT người không chiến lại là Fabio
Nesta lo phần bọc lót và căt bóng cần đến sự tỉnh táo và chính xác
Fabio thi đấu mạnh mẽ và cơ bắp !
nói chung là éo nói được thằng nào hơn thằng nào bởi vì hai cu này đá không giống nhau
Nhưng nói thật ..riêng cái khoản cu Nes cao 189cm mà đế Cannavaro tranh bóng bổng là đáng để "coi thường" Nesta rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26248[/snapback][/div]
Theo info tớ thu thập đc thì Nesta cao 1,87m chứ ko fải 1,89m đâu á. Vđề chiều cao thế nào thì điểm mạnh là nt tớ sẽ ko nói tới. Nhưng tớ muốn nhấn mạnh 1 điều là ko thể nói Canna hơn Nesta hay Nesta giống Canna như Dungtmd nói đc. Uh 2 ng họ có lối đá khác nhau, ko nói làm gì nhưng nếu nói về fong cách thực thụ của 1 hậu vệ kiểu ý thì rõ ràng fải công nhận Nesta hơn Canna. Lối đá của anh có vẻ gì đó cổ điển, hào hoa mà vẫn chắc chắn, ko như Canna,vận dụng quá nhiều sức mạnh nhưng đôi khi trở thành quá cố. Nói hẳn ra thì là Nesta style hơn Canna và nói Nesta giống Canna là điều vớ vẩn
-
Theo info tớ thu thập đc thì Nesta cao 1,87m chứ ko fải 1,89m đâu á. Vđề chiều cao thế nào thì điểm mạnh là nt tớ sẽ ko nói tới. Nhưng tớ muốn nhấn mạnh 1 điều là ko thể nói Canna hơn Nesta hay Nesta giống Canna như Dungtmd nói đc. Uh 2 ng họ có lối đá khác nhau, ko nói làm gì nhưng nếu nói về fong cách thực thụ của 1 hậu vệ kiểu ý thì rõ ràng fải công nhận Nesta hơn Canna. Lối đá của anh có vẻ gì đó cổ điển, hào hoa mà vẫn chắc chắn, ko như Canna,vận dụng quá nhiều sức mạnh nhưng đôi khi trở thành quá cố. Nói hẳn ra thì là Nesta style hơn Canna và nói Nesta giống Canna là điều vớ vẩn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26763[/snapback][/div]
Tự nhiên đem Nestea với Canna ra cãi nhau... Có gì mà cãi nhau đâu, họ là cặp trung vệ số 1 nước Ý hiện nay. Mỗi người có 1 lối chơi, người này chơi kiểu này người kia chơi kiểu kia, họ bù đắp cho nhau những phần thiếu xót để thành 1 cặp trung vệ được coi là số 1 thế giới. Nếu cứ nhìn vào ưu điểm người này và nhược điểm người kia mà chê bai thì chán quá. Mà họ thi đấu giống nhau thì đá cặp thế nào được. HV Ý em chỉ ko thích có Maldini và Panucci thôi.
My list:
Del Piero
Buffon
Zambrotta
Pirlo
Cannavaro
-
Nói tóm lại là không tranh cãi về chuyên môn với con gái !
có bao giờ rờ đến quả bóng đâu mà tranh với cãi
tóm lại là người không biết võ khó đánh
hị hị
-
Theo info tớ thu thập đc thì Nesta cao 1,87m chứ ko fải 1,89m đâu á. Vđề chiều cao thế nào thì điểm mạnh là nt tớ sẽ ko nói tới. Nhưng tớ muốn nhấn mạnh 1 điều là ko thể nói Canna hơn Nesta hay Nesta giống Canna như Dungtmd nói đc. Uh 2 ng họ có lối đá khác nhau, ko nói làm gì nhưng nếu nói về fong cách thực thụ của 1 hậu vệ kiểu ý thì rõ ràng fải công nhận Nesta hơn Canna. Lối đá của anh có vẻ gì đó cổ điển, hào hoa mà vẫn chắc chắn, ko như Canna,vận dụng quá nhiều sức mạnh nhưng đôi khi trở thành quá cố. Nói hẳn ra thì là Nesta style hơn Canna và nói Nesta giống Canna là điều vớ vẩn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26763[/snapback][/div]
Cô bé này chậm hiểu quá nhỉ Dungtmd chỉ nói là mình thích nesta và cana vì mình đá trung vệ thui nên minhh thích cái từ "giống Cana"chỉ là lí do mình thích chứ ko so sánh hiểu chưa có mỗi thế mà cũng cãi nhau cho bằng được trẻ con quá
-
Cô bé này chậm hiểu quá nhỉ Dungtmd chỉ nói là mình thích nesta và cana vì mình đá trung vệ thui nên minhh thích cái từ "giống Cana"chỉ là lí do mình thích chứ ko so sánh hiểu chưa có mỗi thế mà cũng cãi nhau cho bằng được trẻ con quá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26810[/snapback][/div]
Ẹc, tớ có cãi nhau cho bằng đc bao h đâu nhờ ? Đấy là tớ chỉ nói những điều tớ nghĩ thôi. Ấy bảo là Nesta giống Canna thì ai nghe cũng đều cho là ấy ss lối chơi, chẳng riêng gì tớ. Nếu nói về vtrí thì cần gì fải nói là Nesta giông Canna, điều đó ai chả biết. Nói như vậy dễ gây cho ng ta cảm tưởng đó là nói tới lối đá or fong cách. Bài tớ pozt xong nhiều ng vào tranh cãi, tớ reply lại thì bảo tớ chậm hiểu, cố chấp. Thế thì tớ chịu rồi.
-
Nói chung để có được một hv như Nesta quả thật không phải dễ. Điềm tĩnh, Hào hoa, lịch lãm. Và để có một hậu vệ như Canna cũng hiếm đấy chứ. Thể hình không tốt, nhưng sự khôn ngoan và tiểu xảo kiểu Italia thì hắn là số 1. . Trong một đội bóng không thể có 2
thằng có lối chơi đều như Nes hoạc Canna chơi với nhau. Phải có thằng này, thằng nọ, bổ xung cho nhau.
Nếu bạn yêu Nesta thì bạn nên đem Canna ra để so sánh, và nếu bạn thích lối đá của Canna thì cũng đem Nesta ra làm sự đối lập. Còn tớ thì tớ thích Canna hơn, tớ chích chất "quái" trong đầu nó, hậu vệ Italia mà
-
Nếu bạn yêu Nesta thì bạn nên đem Canna ra để so sánh, và nếu bạn thích lối đá của Canna thì cũng đem Nesta ra làm sự đối lập. Còn tớ thì tớ thích Canna hơn, tớ chích chất "quái" trong đầu nó, hậu vệ Italia mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26832[/snapback][/div]
Tớ ghét sự ss Nesta khi cần cũng quái chả kém gì Canna đâu, đá "nghệ thuật" có kiểu của nó.
-
Tớ ghét sự ss Nesta khi cần cũng quái chả kém gì Canna đâu, đá "nghệ thuật" có kiểu của nó.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26842[/snapback][/div]
Cô bé lên cẩn thận trong việc gọi "nó"nhé đừng có như vậy ngôn từ lên cẩn thận.Acmilan13 nghĩ sao khi có một người gọi như vậy với Roby của Acmilan13,cua Dungtmd hãy chú ý ăn nói bọn trẻ bằng tuổi cô bé bây giờ hay bị như vậy
-
Cô bé lên cẩn thận trong việc gọi "nó"nhé đừng có như vậy ngôn từ lên cẩn thận.Acmilan13 nghĩ sao khi có một người gọi như vậy với Roby của Acmilan13,cua Dungtmd hãy chú ý ăn nói bọn trẻ bằng tuổi cô bé bây giờ hay bị như vậy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27063[/snapback][/div]
Hiểu lầm trầm trọng! Nó ở đây là tớ chỉ cái kiểu đá "nghệ thuật" ấy chứ đâu fải là nói Canna, tức là đá nghệ thuật nó có kiểu của cái lối đá ấy ý..... hizzz, chả muốn cãi nhau kiểu này đâu. Chả có ý nghĩ gì cả. Tớ thấy bạn mới là ng muốn cãi nhau cho bằng đc thì fải, thôi, stop. Có gì nhắn PM thì hay hơn là tranh cãi những chuyện vớ vẩn ở trg for kiểu này. OK. Cười lên nào
-
Hihi, Acmilan13 bị các Hán tử đại trượng phu bắt nạt kìa Có nhóc ứng chiến típ nè (đừng khóc nhé )
Nói rằng Cannavaro và Nesta là cặp trung vệ hay nhất thế giớ (mấy năm trước thui) hoàn toàn chẳng sai. Nói rằng họ bù đắp cho nhau tốt cũng chẳng sai. Nhưng xin đừng lạm dụng những khái niệm "thòng", "dập", "bổ xung" để loè nhau làm gì cho mệt (vìa khái niệm thòng dập trong bóng đá hiện đại, xin chờ các bô lão Asfrom9, Alt-F4, Pavel,... lên tiếng). Hiện nay, hầu hết các đội bóng dùng sơ đồ 4-4-2 (điểm cốt tử là phòng thủ theo tuyến nghiêng) với 4 tiền vệ giăng ngang, phòng thủ khu vực, bẫy việt vị, tấn công biên thì sự phân biệt giữa các cầu thủ "thòng" và "dập", "đánh chặn" và "quét" là không nhiều vì họ liên tục làm thay nhiệm vụ của nhau. (sẽ trở lại sau )
Nói rằng Cannavaro chơi tiểu xảo, hay cơ bắp có lẽ không đúng lắm. Vì anh ta có gần hết các cách chơi bóng, sẵn sàng đua tốc độ, tì vai, đánh cùi trỏ và cũng sẵn sàng nghiêng mình ngã để trọng tài thổi còi! Nhưng trên hết, anh ra vào trận với tinh thần chiến đấu rất cao (đôi khi làm người khác thấy quá mức - như Acmilan13 chẳng hạn). Nhưng chỉ có như thế, anh ấy mới để lại một trong những hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng người hâm mộ: France 98, Canavaro thi đấu với chiếc mạng trắng che mặt, sau khi đã bị đánh vỡ mặt, máu chảy từng giọt trên những sợi tóc dài
Nếu như nói Nesta yểu điệu, lãng tử cũng chưa hẳn đúng. Vì xét về tiểu xảo, anh ấy còn có nhiều hơn Canna rất nhiều lần. Thay vì đua tốc độ hay tắc bóng quyết liệt, Nesta chọn giải pháp... cài chân (khó lắm đấy nha) và đẩy tay Đó có vẻ là giải pháp khôn ngoan mà người Ý rất coi trọng (kéo tụt quần đối phương còn hay hơn chém họ đi viện Việt Đức ). Có thể nói đó là nghệ thuật, nghệ thuật phòng thủ Italia
Chính vì thế, cãi nhau xem ai nghệ thuật hơn, ai hay hơn mãi là một điều vô ích. Và thích 1 người, ghét một người cũng là điều phi lí, vì thiếu một sẽ chẳng có cặp trung vệ Nesta - Cannavaro để mà thích
-
-
Cho cái nì nì
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmembers.lycos.nl%2Fwiekebaart%2FFabio%2520Cannavaro_16.jpg&hash=a65e90c2c2b684e44f6ca0b3b5455f04bb8c31bc)
-
Hihi, Acmilan13 bị các Hán tử đại trượng phu bắt nạt kìa Có nhóc ứng chiến típ nè (đừng khóc nhé )
Nói rằng Cannavaro và Nesta là cặp trung vệ hay nhất thế giớ (mấy năm trước thui) hoàn toàn chẳng sai. Nói rằng họ bù đắp cho nhau tốt cũng chẳng sai. Nhưng xin đừng lạm dụng những khái niệm "thòng", "dập", "bổ xung" để loè nhau làm gì cho mệt (vìa khái niệm thòng dập trong bóng đá hiện đại, xin chờ các bô lão Asfrom9, Alt-F4, Pavel,... lên tiếng). Hiện nay, hầu hết các đội bóng dùng sơ đồ 4-4-2 (điểm cốt tử là phòng thủ theo tuyến nghiêng) với 4 tiền vệ giăng ngang, phòng thủ khu vực, bẫy việt vị, tấn công biên thì sự phân biệt giữa các cầu thủ "thòng" và "dập", "đánh chặn" và "quét" là không nhiều vì họ liên tục làm thay nhiệm vụ của nhau. (sẽ trở lại sau )
Nói rằng Cannavaro chơi tiểu xảo, hay cơ bắp có lẽ không đúng lắm. Vì anh ta có gần hết các cách chơi bóng, sẵn sàng đua tốc độ, tì vai, đánh cùi trỏ và cũng sẵn sàng nghiêng mình ngã để trọng tài thổi còi! Nhưng trên hết, anh ra vào trận với tinh thần chiến đấu rất cao (đôi khi làm người khác thấy quá mức - như Acmilan13 chẳng hạn). Nhưng chỉ có như thế, anh ấy mới để lại một trong những hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng người hâm mộ: France 98, Canavaro thi đấu với chiếc mạng trắng che mặt, sau khi đã bị đánh vỡ mặt, máu chảy từng giọt trên những sợi tóc dài
Nếu như nói Nesta yểu điệu, lãng tử cũng chưa hẳn đúng. Vì xét về tiểu xảo, anh ấy còn có nhiều hơn Canna rất nhiều lần. Thay vì đua tốc độ hay tắc bóng quyết liệt, Nesta chọn giải pháp... cài chân (khó lắm đấy nha) và đẩy tay Đó có vẻ là giải pháp khôn ngoan mà người Ý rất coi trọng (kéo tụt quần đối phương còn hay hơn chém họ đi viện Việt Đức ). Có thể nói đó là nghệ thuật, nghệ thuật phòng thủ Italia
Chính vì thế, cãi nhau xem ai nghệ thuật hơn, ai hay hơn mãi là một điều vô ích. Và thích 1 người, ghét một người cũng là điều phi lí, vì thiếu một sẽ chẳng có cặp trung vệ Nesta - Cannavaro để mà thích
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27534[/snapback][/div]
Chòi, AC13 này sao lai khóc vì những chuyện nhỏ nhặt kiểu thế đc, lại thêm 1 hiểu lầm về mình nữa Rút cuôc thì mọi ý kiến cũng thu về 1 mối là Nesta và Canna bù đắp cho nhau thành 1 cặp trung vệ hay nhất TG chứ gì. Mỗi ng đều có những điểm mạnh yếu khác nhau, cho nên mọi sự ss đều trở nên khập khiễng. Nhưng nếu nói đến ý thix cá nhân thì tớ ghét Canna, vậy thôi. Nhưng cũng fải công nhận là Canna hùi bé nhìn đáng iu thật, còn cái pix hitman pozt thì miễn bình loạn nhá, nhưng có vẻ quá thô gòi thì fải ??
-
Cài chân là phạm lỗi, bị trọng tài thổi phạt nói làm gì. Cái đấy là bắt buộc phải làm khi bị đối phương dùng tốc độ vượt qua. Còn đẩy tay thì từ tiền đạo xuống đến hậu vệ có
thằng nào mà không sử dụng chứ.
Như Cannavaro mới gọi là tiểu xảo. Phạm lỗi mà trọng tài không biết, hoặc biết mà không phạt được.
Nói chung mình đồng ý với ACMilan13, Nesta là cầu thủ hậu vệ đá ít tiểu xảo nhất vào thời điểm này. Ít đến nỗi suốt ngày bị đánh nguội. Nhưng từ hồi sang Milan thì có vẻ nhiều tiểu xảo hơn hổi ở Lazio, không biết có phải lão Ancelotti bắt không nữa.
-
Nedved
Del Piero
Louis Gacia
Rooney
-
Cậu hitman post cái hình ghê quá à,cầu thủ cầm trái banh che cái....
Ặc ặc
-
Nedved
Del Piero
Louis Gacia
Rooney
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28149[/snapback][/div]
Cho hỏi bạn Nedved_juve là fan của CLB nào thế? Fan Juve có ai thích thằng tóc đỏ Garcia với thằng béo Rooney không nhỉ?
Sao ko thêm David Beckham vào nữa cho đủ bộ, mình nhớ ko nhầm thì hồi trước dưới chữ kí của đ/c này có cái ảnh Beckham thì phải, thế mà giờ ko thấy Beckham trong cái list này...
-
Nói tóm lại là không tranh cãi về chuyên môn với con gái !
có bao giờ rờ đến quả bóng đâu mà tranh với cãi
tóm lại là người không biết võ khó đánh
hị hị
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26789[/snapback][/div]
chài! nói vậy ra là con gái bọn tớ chỉ toàn là những tifose tầm thường của bóng đá thui ah?
Bạn hãy thử nói chuyện với 23ra, Simba hay Singorina mà xem. Những kiến thức của họ có được về bóng đá ko thua bất cứ 1 nam member nào của JFC đâu.
-
Có ai bẩu là kiến thức của con gái không xứng đáng để tớ nói chiện đâu !!!
Tớ chỉ bẩu là "người không biết võ khó đánh"
Nói chuyện đá bóng như thế nào với một người chưa bao giờ xỏ giày ra sân thì đúng là ....
Chứ ai chả bít các cậu (con gái ) cũng có người chao ôi là ghê gớm !
Mà lạc đề quá rồi ...hỏi 5 người bạn thích nhứt la ai thôi mà .Chả nhời đi !!!
-
Thì đây:
1. Roby
2. Dino Zoff
3. Michel Platini
4. Simba .
-
Mà lạc đề quá rồi ...hỏi 5 người bạn thích nhứt la ai thôi mà .Chả nhời đi !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28588[/snapback][/div]
ui! cho em bon chen ở đây với nhá! ko có đến 5 mà chỉ có 3 thui:
1_ Baggio Ti amo molto!
2_ Baresi
3_ Cantona
Đấy nhá! Đã post bài từ lẩu từ lâu rùi mà bi giờ lại bị hỏi lại. Hix! Mod "quá đáng" quá!
-
Cho hỏi bạn Nedved_juve là fan của CLB nào thế? Fan Juve có ai thích thằng tóc đỏ Garcia với thằng béo Rooney không nhỉ?
Sao ko thêm David Beckham vào nữa cho đủ bộ, mình nhớ ko nhầm thì hồi trước dưới chữ kí của đ/c này có cái ảnh Beckham thì phải, thế mà giờ ko thấy Beckham trong cái list này...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28153[/snapback][/div]
Sorry,2 thằng đó bỏ rồi juverofan ơi,post lộn
-
Hơ , bổ sung có được không ?
1 - M. Laudrup .
2 - E. Petit .
3 - D. Anderton .
4 - L. Enrique .
5 - S. Campbell.
....
Có được nữa ko ?
-
Bon chen phát
1. Nesta
2. Pippo
3. Pinturicchio
4. Baggio
5. chưa nghĩ ra
-
Bon chen phát
1. Nesta
2. Pippo
3. Pinturicchio
4. Baggio
5. chưa nghĩ ra
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29265[/snapback][/div]
Đáng ra ACL fải là AC's fan mới đúng. Ấy thix Nesta giống tớ đấy. Còn Pippo tớ ko khoái lắm nhưng dù sao bi h cũng là ross nên ko fải là ghét quá (chứ hùi hắn ở J sao mình hate hắn thế nhờ ). Roby thì khỏi bàn, thần tượng dúng nghĩa của tớ Nói chung là ACL làm fan của Milan thì cũng chả ai dám trách đâu
-
1. Giussepe Bergomi
--- Trung vệ trung thành của Nerazzurri chơi từ 18-36 tuổi. Có thể không bằng được Baressi của AC nhưng đối với Interista thì anh là trung vệ số 1 cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90.
2. Javier Zanetti
--- Hậu vệ cánh phải công thủ song toàn, người tồn tại lâu nhất trong triều đại của Moratti.
3. Roberto Baggio
--- Như hầu hết các Tifosi - Baggio luôn là thần tượng.
4. Alvaro Recoba - Chơi cho Inter Milan từ hồi còn trẻ, nhưng các HLV thì không mấy người tin dùng. Nhưng mà chơi PS2 mà không cho anh ấy vào thì hơi phí.
5. Chưa nghĩ ra.
-
Đã thích Inter sao không thích Adriano hay là Moratti nhể
-
Đã thích Inter sao không thích Adriano hay là Moratti nhể
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29444[/snapback][/div]
Moratti không phải là cầu thủ.
Adriano chưa có đóng góp nhiều cho Inter - mới chơi bóng, biết đâu năm sau sang đội khác . Tình yêu của Toto luôn dành cho những người trung thành.
-
Moratti không phải là cầu thủ.
Adriano chưa có đóng góp nhiều cho Inter - mới chơi bóng, biết đâu năm sau sang đội khác . Tình yêu của Toto luôn dành cho những người trung thành.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29450[/snapback][/div]
thế thì chọn Ronaldo đê , vì tình yêu dành cho Inter mà sau khi ra đi nó lại quay lại đấy
-
thế thì chọn Ronaldo đê , vì tình yêu dành cho Inter mà sau khi ra đi nó lại quay lại đấy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29479[/snapback][/div]
Tất nhiên roài, ngày 5/5 - Ronaldo tiến về phía Camera nói về quả Penalty của Ceccariri và phê phán tất cả các trọng tài đã giúp một tay cho Scudetto của Juve.
---> Không thể ghét anh được, anh là người duy nhất đã làm vậy trong ngày hôm đó
-
1.Del Piero(juventus)
2.Paul Scholes(MU)
3.Ronaldo(brazil)
4.Kiatisak(HAGL)
5.Văn Quyến( )
-
1.Jurgen
2.Alex
3.Ballack
4.Pirlo
5.Gattcuso
-
1.Del Piero(juventus)
2.Paul Scholes(MU)
3.Ronaldo(brazil)
4.Kiatisak(HAGL)
5.Văn Quyến( )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29720[/snapback][/div]
thằng Văn Quyến đi tù rùi còn đâu nữa hi hi
tui nè:
1.Alessandro Del Piero (từ lâu lém rùi)
2.Ronaldinho(nhìn anh ta quẩy bóng thì thôi rồi)
3.Maldini
4.....
5......
kô bít nữa
-
5 người của mình nè:
Shevchenko
Cantona
Baggio
Morientes
Crespo
-
Văn Quyến
Văn Trương
Quốc Vượng
Hải Lâm
Bật Hiếu
Lê Thế Thọ
-
Văn Quyến
Văn Trương
Quốc Vượng
Hải Lâm
Bật Hiếu
Lê Thế Thọ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30397[/snapback][/div]
Ấy còn nữa ,
Phước Vĩnh
Quốc Anh
Đáng yêu thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
1.F.Inzaghi
2.Kaka
3.Baggio
4.Sheva
5.Cantona
-
1.Robby
2.Nesta
3.Cantona
4.Alex
5.Giggs
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đáng ra ACL fải là AC's fan mới đúng. Ấy thix Nesta giống tớ đấy. Còn Pippo tớ ko khoái lắm nhưng dù sao bi h cũng là ross nên ko fải là ghét quá (chứ hùi hắn ở J sao mình hate hắn thế nhờ ). Roby thì khỏi bàn, thần tượng dúng nghĩa của tớ Nói chung là ACL làm fan của Milan thì cũng chả ai dám trách đâu [/quote]
thích Nesta từ hùi hắn còn ở Lazio
thích Pippo từ hùi hắn còn ở Juve
^^
-
Moratti
Moggi
Belussconi
Arbramovic
......Alcapol
-
1.Alex
2.Baggio
3.Henry
4.Sheva
5.Inzaghi
-
Moratti
Moggi
Belussconi
Arbramovic
......Alcapol
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31312[/snapback][/div]
Ơ hơ câu bài à? cầu thủ đâu mà cầu thủ.
-
hơ hơ ai câu, ko có mấy "cầu thủ" đấy là hơi bị có vấn đề đấy, "cầu thủ" cuối cùng hơi đặc biêt:))
-
Của tui này:
1. Eric Cantona
2. Batistuta
3. Ronaldinho
4. Peter Smeichel
5. Walter Samuel
6. ... tui
-
Với tôi là:
1. Nesta
2. Ballack
3. Sheva
4. Maldini
5. Deisler
Còn có 1 ng mà tôi vô cùng kính trọng và nể phục. Là Roby Baggio ! Dù tôi ko có may mắn đc chứng kiến những giai đoạn vinh quang trg sự nghiệp của anh nhưng tôi luôn yêu quý anh (giá mình chui ra đời sớm hơn ). Cảm ơn Juve vì đã cho Roby những khoảng thời gian đẹp đẽ, ít nhất là hơn những gì Milan đem lại cho anh. Divino codino_Sempre.
......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14251[/snapback][/div]
1. Baggio
2. Nesta
3. Ballack
4. Sheva
5. Maldini
-
Rứa mù vứt ngay
thằng Deisler đi được , tiếc cho nó wé .
-
Rứa mù vứt ngay thằng Deisler đi được , tiếc cho nó wé .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33583[/snapback][/div]
Ai bảo vứt bao h đâu. Thực ra thix Deisler lắm, 1 con ng đầy nghị lực và đáng yêu. Nhưng nếu fải lựa chọn giữa Deisler và Maldini thì Lee vẫn chọn Mal vì Paolo là 1 biểu tượng vĩ đại của Milan. Nhưng nói chung là vị trí ko quan trọng, quan trọng là như thế nào
-
. Thực ra thix Deisler lắm, 1 con ng đầy nghị lực và đáng yêu.
Nghị lực gì chứ , động tí tâm lí là phát bệnh động kinh
-
Nghị lực gì chứ cái ông Deisler, động tí tâm lí là phát bệnh động kinh
-
Một phương án nhá :
1.Ronaldinho
2.Pede
3.VănQuyến
4.Schumacher( đua F1 đấy)
5. Duy Tuấn
-
Nghị lực gì chứ cái ông Deisler, động tí tâm lí là phát bệnh động kinh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33916[/snapback][/div]
Ghét nhất những ai nói Deisler như thấy. Bệnh vậy nhưng chưa bao h Deisler chịu đầu hàng mọi thứ, vẫn tiếp tục nỗ lực để chiến đấu, để đc ra sân và thể hiện tài năng của mình. 1 con ng như vậy, ko fải nghị lực thì là gì. Chuyện này ko thể mang ra đua`đc. Hic.
-
Ghét nhất những ai nói Deisler như thấy. Bệnh vậy nhưng chưa bao h Deisler chịu đầu hàng mọi thứ, vẫn tiếp tục nỗ lực để chiến đấu, để đc ra sân và thể hiện tài năng của mình. 1 con ng như vậy, ko fải nghị lực thì là gì. Chuyện này ko thể mang ra đua`đc. Hic.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33965[/snapback][/div]
Nếu tính điều đó trong thế giới bóng đá, nhóc thích Markus Babbel hơn
1/8/2002:
sự trở lại thần kỳ
44.000 cổ động viên Liverpool trên sân vận động Anfield đã đồng loạt vỗ tay reo hò khi hậu vệ Markus Babbel xuất hiện trong trận đấu giao hữu với Lazio, hôm qua. Anh đã vắng mặt suốt mùa bóng 2001-2002 (chính xác là 11 tháng) vì một căn bệnh quái ác.
Cầu thủ 29 tuổi người Đức bị mắc phải hội chứng Guillan-Barre (viêm đa rễ thần kinh) khiến một nửa cơ thể bị liệt. Suốt trong mùa bóng vừa qua, Babbel đã phải nằm một chỗ để điều trị. Có lúc, anh tưởng như phải giã từ sự nghiệp.
HLV trưởng CLB Liverpool, Gerard Houllier, đã gọi sự trở lại của Markus Babbel là một sự thần kỳ. "Thật tuyệt vời khi lại được nhìn thấy Babbel trên sân đấu. Đó là điều kỳ diệu nhất mà tôi đã chứng kiến. Anh ấy đã tự viết nên một câu chuyện huyền thoại khi vượt qua muôn vàn khó khăn để quay lại thi đấu ở trình độ cao như hiện nay. Tôi cảm thấy mình như vừa có thêm một cầu thủ mới và vui mừng thay cho anh ấy. Babbel đã chơi rất tuyệt trong suốt 45 phút có mặt trên sân".
Hơn một tháng trước đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Đức khi tình hình sức khỏe đã khá hơn, Babbel cho biết: "Tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi không thể làm được những gì mình vẫn thường làm. Thậm chí, đi bộ một đoạn đường chỉ khoảng 10 m cũng là điều vô cùng khó khăn".
Mặc dù Babbel bị chấn thương nhưng đầu năm 2002, ông Gerard Houllier vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Theo đó, anh sẽ ở lại nước Anh tới năm 2006.
Babbel thừa nhận chưa bao giờ bệnh tật đánh bại được niềm say mê bóng đá của anh: "Tôi chưa khi nào nghĩ tới việc sẽ chấm dứt sự nghiệp. Bóng đá và việc trở lại với sân Anfield là mục tiêu chính của tôi. Tôi đã dựa vào đó để chiến thắng bệnh tật và là con người của ngày hôm nay".
Rất đáng tiếc là trận đấu đầu tiên của Babbel sau gần một năm vắng bóng lại kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Lazio và anh chỉ được thi đấu một hiệp. Nhưng cơ hội của anh vẫn đang còn ở phía trước. HLV Houllier cho biết, Babbel sẽ có tên trong danh sách đi Tây Ban Nha và Đức cuối tuần này để tham dự hai trận giao hữu với hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, Bayern Munich và Real Madrid.
Ở mùa bóng 2000-2001, Babbel là một trong những cầu thủ trụ cột của Liverpool trong cú ăn ba đầy ngoạn mục. Trước khi đến với Liverpool, Babbel từng thi đấu cho Bayern Munich. Anh cũng có mặt trong thành phần đội tuyển Đức vô địch châu Âu năm 1996.
-
Của tui này:
1. Eric Cantona
2. Batistuta
3. Ronaldinho
4. Peter Smeichel
5. Walter Samuel
6. ... tui
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31621[/snapback][/div]
ông này gần giống tui chỉ có khác là tui ko thích water samuel và batistuta mà thây vào đó là Platini và ronaldo
-
Ghét nhất những ai nói Deisler như thấy. Bệnh vậy nhưng chưa bao h Deisler chịu đầu hàng mọi thứ, vẫn tiếp tục nỗ lực để chiến đấu, để đc ra sân và thể hiện tài năng của mình. 1 con ng như vậy, ko fải nghị lực thì là gì. Chuyện này ko thể mang ra đua`đc. Hic.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33965[/snapback][/div]
Đùa gì chứ. Sự thật là như vậy mà .Tui chả ghét gì Deiler cả mà cũng thấy nó lực thật nhưng không thể chối cãi được là anh ấy tâm lí rất yếu phải không? Không thể chịu được áp lực . Mà 1 cầu thủ không thể chịu được áp lực lớn thì không thể trở thành một cầu thủ lớn phải không?
-
A. Delpiero & Delpiero & Delpiero :x
-
Marco Vanbasten
Franco Baresi
Romario
Kaka
Sheva
-
1, M.Owen
2, Klinsmann
3, Manaman
4, Babbel
5, Ballack
-
1. Paul Gascoigne
2. Drwight Yorke
3. Andy Cole
Mình thích Paul Gascoigne vì chính hắn đã làm cho mình mê mẩn bóng đá. Nhớ lại mùa hè Italia 90', một mình một bóng từ giữa sân, khéo léo vượt qua 6 cầu thủ đội bạn để đưa bóng vào lưới. Một con bé không biết gì về bóng đá như mình cứ ấn tượng mãi cái khoảnh khắc lóe sáng đó. Một hình ảnh đẹp tuyệt vời, không bao giờ quên được
Còn cặp Drwight Yorke và Andy Cole nữa, họ đã cống hiến hết mình cho MU mùa bóng 98-99. Những cú chuyền bóng ăn ý, những bàn thắng quá đẹp. Cú ngả bàn đèn của Cole hay cú móc ngược bóng của Yorke Ấn tượng là cú chuyền bóng đan thang giữa hai người. Goal!!!
Bi giờ thì họ ở đâu chứ? Paul Gascoigne tiêu ma sự nghiệp vì rượu. Yorke không bít lang bạt ở nơi nào. Cole thì mờ mịt.
-
5, Ballack
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38772[/snapback][/div]
Oh my God. My dear.
-
em thích :
1. henry
2.cesc
3.ljungberg
4. deco
5.aimar
-
Ronaldo
Nesta
Lampard
Van Quyen
Kaka
-
Nếu được kể thêm thì gg thích nhiều nhiều lắm!
-
tui tham gia với
1. Delpiero
2. alessandro
3. juventus
4. italya
-
tui tham gia với
1. Delpiero
2. alessandro
3. juventus
4. italya
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54784[/snapback][/div]
Cái gì thế này. Chưa đọc kĩ tên chủ đề hả bạn ơi. Juve cũng là tên 1 cầu thủ nhờ, và hình như tớ nhớ đó là 1 cầu thủ hạng nhì thì phải
-
oh vậy à, sorryyyy
1. Delpiero
2. Buffon
3. Jamie Raedknapp(người Anh mặc dù ghét nhất đội Anh anh này chẳng bit chạy đâu mất tiêu rùi )
4. G. Zambrotta
5. P. Aimar
-
đây là của tui:
1.Buffon
2.Leo Messi
3.Rafael van der Vaart
4.P.Aimar
5.Del Piero
-
Tiếp 5 người nữa
1. E. Petit
2. P.Ince
3. Tony Adams
4. Baresi
5. Bergomi
-
1.Stefan Effenberg
2.Stefan Effenberg
3.Stefan Effenberg
4.Stefan Effenberg
5.Stefan Effenberg
-
SAO KO LÀ 10 CẦU THỦ YÊU THÍCH NHỈ.
VỚI TOP 5 CẦU THỦ TÔI THÍCH LÀ
5.CHIVU-ĐƠN GIẢN LÀ CHẮC CHẮN.
4. ĐỘI TRƯỞNG MẪU MỰC CỦA LIVERPOOL HIỆN TẠI.
3.LILIAN THURAM,(MÀ CÓ AI BÍT ANH ẤY Ở CLB NÀO KHÔNG VẬY,HIHIH)
2.SHEVA- TIỀN ĐẠO LUÔN ĐƯỢC TIN TƯỞNG
1.DEL PIERO( CÒN VÌ SAO Ư,VÌ ANH ẤY LUÔN QUÁ TUYỆT VỜI KHI THI ĐẤU)
.............................................
QUÁ TUYỆT LUÔN !!!!
-
1. Roberto Baggio
2. Alessandro Delpiero
3. Eric Cantona
4. Fabio Cannavaro
5. Ronaldinho
-
Thích những cầu thủ nào cống hiến cho Juve... và luôn đội bóng màu thiên thanh càng tốt
-
Tôi thì ghét :
Henry chuyên ghi bàn thắng kiểu ăn chộm hết giờ thì chạy ra góc
Riquemel trong trận bán kết cúp C1
-
R9naldo
Ro. Baggio
Dennis Bergkamp
Zola
P.Vieira
-
tôi yêu nhất là ALESSANDRO DELPIERO
thứ 2 là RONALDINHO
thứ 3 người thất bại vĩ đại ROBERTO BAGGIO
thứ 4 là vua sư tử BATISTUTA
thứ 5 là LÀ CHÍNH TÔI 1 TAY SĂN BÀN THƯỢNG HẠNG NÀY
-
Hehe, cho tớ bỏ bớt các Juve's đi nhá, vì họ ko phải là thíc nữa mà lên đến tầng khác gòi (nhưng mà ghét
thằng Ibra )
Còn đây là vài gã xếp sau đó..
Giovanni van Bronckhorst
Philip Lahm
Hidetoshi Nakata
Fred (thằng này tên thật là Baptista Frederico gì gì đó, ko nhớ nổi )
......
-
1, Nedved
2, Buffon
3, Scholes
4, Paolo di canio
5, Trezeguet
-
1.F.CANAVARO
2. DEL PIERO
3.TREZ
4.BUTFON
5.TOTTI
-
Ghét Tôtti lắm !
-
Ghét Tôtti lắm !
sao vậy ?
-
Ghét Tôtti lắm !
Bắt tay cái nào. Tớ cũng ghét nhất Totti, bới thế ghét lây luôn thằng AS Roma...
Đơn giản, dám chiếm cái áo số 10 của Del. Vì đá chả ra gì mà cứ thích làm chòe...Đá làm sao được như Gignory ngày trước chứ đừng nói đến Baggio...
Nhìn chung là nhìn cái mẹt đã ghét...Chả cần tìm hỉu lý do chi cho mệt người
-
Sandro mà giống gì thằng Canna. Tớ ghét thằng Canna lắm Sandro đá chững chạc và nghệ thuật hơn Canna, xem Canna đá nhiều quả ko cần thiết fải va chạm mạnh làm gì nhưng vẫn cứ lao vào chém, Sandro thì khác, nhẹ nhàng điềm tĩnh mà vẫn hiệu quả hơn. Chẳng wa là già hơn Sandro, đá nhiều trận cho Azzurra hơn nên đc tín nhiệm làm captain Italy thôi, chứ theo ý kiến cá nhân của tớ thì Nesta mới xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà Maldini để lại. Phong độ ở cả ĐTQG lẫn CLB đều tốt, tài năng trẻ tuổi (hơn Canna ), lại hào hoa chững chạc (fong cách của 1 thủ lĩnh ng Ý). Nói chung tớ ghét nhất kiểu ss Sandro với Canna, D à, thông cảm, tớ ko tài nào thix nổi Canna, từ hồi lão còn đá cho Parma cơ. Hiz.
này đằng ấy ko thích ss Canavaro với Sandro vậy sao mờ chửi người ta hùng hồn thế
Nesta mà xứng nhận băng đội trưởng á chết liền đó .Canavaro ko những phòng ngự jỏi mà còn có khả năng ghi bàn hơi bị đỉnh nữa đó
Yêu Canavaro nhất
-
Tớ cũng thấy Cannavaro xứng đáng nhứt. Nesta, đá cũng hay, ko phủ nhận nhưng có lẽ nên là dự bị sao khi Cannavaro nghỉ
-
Tớ cũng thấy Cannavaro xứng đáng nhứt. Nesta, đá cũng hay, ko phủ nhận nhưng có lẽ nên là dự bị sao khi Cannavaro nghỉ
chí lí
-
Tớ cũng thấy Cannavaro xứng đáng nhứt. Nesta, đá cũng hay, ko phủ nhận nhưng có lẽ nên là dự bị sao khi Cannavaro nghỉ
Có phải bầu chọn đâu ? đây là hỏi riêng cảm nghĩ từng người cơ mà
Em kết : Canavaro , Nedved , Trezegol , Henry , Gerrard
-
Cannavaro , Zambrotta , Buffon , Del Piero , Pirlo
-
1. Fernando Redondo
2. Gabriel Batistuta
3. Pavel Nedved
4. Mario Basler
5. Manuel Rui Costa
6. Dennis Bergkamp
7. Djalma Feitosa Dias (Djalminha)
8. Edgar Davids
9. Luis Enrique
10. Stefan Effenberg
to be continued... tạm 10 người đầu tiên vậy
-
Không tính những huyền thoại mà chỉ tính những cầu thủ mà đang thi đấu (hay mới nghỉ thôi) thì gồm
Nesta
Denis Bergkamp
Nedved
Bufon
Baggio
-
Delpiero
Buffon
F.Inzaghi
F.Cannavaro
Ronaldo (Brazil)
-
Top 5 tính đến thời điểm này:
1. Del Piero
2. Buffon
3. Nedved
4. Trezegol
5. Maradona
-
1. Buffon
2. Zambrotta
3. Nesta
4. Pirlo
5. Materazzi
-
rossi, baggio, alex, giovinco
-
-Suker thời tôi xem đá bóng chưa thấy cái chân trái nào khéo đến thế.
-Zidane 1 cầu thủ lớn
-Nedved quá tuyệt
- Delpiero
-Raul hoàng tử xứ becnabeu
-
R.Baggio
A.Delpiero
G.Zola
P.Maldilni
D.Maradona
cho them 1 nguoi thu 6 thi se la Buffon
-
5 người thích nhất ah`
ko cần nói nhìu
1. Roberto Baggio (ngưỡng mộ + yêu quí )
2. Delpiero ( yêu quí )
3. Zola ( yêu quí )
4. Buffon ( ngưỡng mộ )
5. Filippo Inzaghi ( chắc nhìu người bất ngờ )
-
1. Lionel Messi
2. Sergio Kun Aguero
3. Ever Banega
4. Angel Di Maria
5. Pablo Piatti
Thích tất cả những tài năng trẻ của bóng đá Argentina
-
del piero,buffon,kaka,ronaldinho,cristiano ronaldo
-
Bufon là số 1
Del piero 1 tấm guơng sáng
Trezeguet hiệp sĩ thành Turin
Zidane làm xiếc với cái chân trái
Pirlo 1 cầu thủ kiến thiết, người hùng thầm lặng
-
Del, Nedved, Buffon, Giovinco, Pirlo
-
Yêu nhìu lắm cơ, nhưng yêu nhất là :
- Marcel Desailly (thần tượng của tôi dù ko thích đội Pháp lắm )
- Van Basten
- Roberto Baggio (ko thể nào quên được anh í )
- Pavel Nedved
- Fabio Cannavaro
-
với tôi là 5 ngôi sao sau :
1.ronaldo ( tuyển brazil 1 thời ) mãi trong tim tôi với những pha ghi bàn .
2.zinedine zidane !:> quá tuyệt vời nhé ..!
3.roberto baggio...!!tuyệt vời , khỏi giới thiệu
4.del piero ! con người của juve ..!
5....ai nhỉ ?? với tôi chỉ có 4 là quá nhiều rồi +_+!!!
à david trezeguet ...!!:>
-
Alex
Requelme
Rafael Maquez
Pirlo
Buffon
-
Sao mình chẳng thích Alex mấy. Kí ức duy nhất về Alex là cái tội bỏ qua hai cơ hội trong trận chung kết Euro 2000, Italia thua tức tưởi.
Thích Buffon- Neved- Marodona- Messi -Baggio
-
Buffon
Trezeguet
Giovinco
Marchisio
De Ceglie
-
Buffon
Trezeguet
Giovinco
Marchisio
De Ceglie
Thực sự bạn thích nhất 5 người này, hay chỉ là nhất thời thích thôi.
-
Hỏi khó nhỉ... chắc được 2 người đầu thôi...
-
Thực sự bạn thích nhất 5 người này, hay chỉ là nhất thời thích thôi.
Hỏi khó nhỉ, nhưng mình thực sự thích Marchisio
-
Roby Baggio
Alex
F. Canavaro
G.Buffon
S.Gerrad
-
Theo năm tháng giờ thì đã có những sự đổi thay, 5 cầu thủ dưới đây hiện dều đang còn thi đấu mà tôi xem như những con người mà tôi thik :
- Del Pierro - Ko phải nghĩ
- Iniesta - Barca- Nhìn cầu thủ này đá quá chất, hay hơn Messi, CR7 theo tôi
- R. Ferdinand- Thi đấu tỉnh táo nhẹ nhàng ko chặt chém mà vẫn rất hiệu quả
- Buffon : Tinh thần và sự tận tuy của anh đã chứng minh tất cả những phẩm chất của 1 cầu thủ chuyên nghiệp
- Beckham : Đơn giản là thik
-
5 đồng chí tớ kết nhất là
1.Alesandro Delpiero
2.Filippo Inzaghi
3Paolo Maldini
4.Steven Gerrard
5.Pavel Nedved
-
Amauri
Nedved
Sissoko
Messi
Fabregas
-
Marc-Vivien Foe
Miklos Feher
Serginho (Sao Caetano)
Antonio Puerta
... còn ai chết vì đột quỵ trên sân ko nhỉ
-
tớ chơi cả đội hình được không nhỉ
Buffon -- Zambrotta Nesta Canavaro Maldini -- Di Biagio, Edgar David , Zidane -- Inzaghi, Vieri , Batistuta...
đây chắc ko phải đội hình trong mơ vì các cầu thủ sẽ dẫm chân lên nhau do trùng vị trí... nhưng từ ngày biết xem đá bóng vẫn thấy kết các chú này nhất
-
1/Baggio
2/Delpiero
3/Cannavaro
4/Maldini
5/Nesta
-
Xem nào,5 người có vẻ hơi ít nhỉ:
1.Roby Baggio:ko thể nào quên đc hình ảnh a sau cú sút pen định mệnh tại WC1994 .Một số 10 vĩ đại,1 nhân cách lớn đáng để học tập
2.Alex Delpiero:rất đơn giản,nhắc đến a là nhắc đến Juventus và nói đến Juventus thì ko thể ko nhắc đến tên a
3.Lionel Messi:trước ko thích mấy a que trái lắm vì nhìn rất đơn điệu nhưng Lionel thì quả thật rất khó lường
4.Steven Gerrard:tinh thần chiến đấu ko mệt mỏi,biểu tượng của quỷ đỏ vùng Merseyside
5.Gianfranco Zola:hồi trước xem bđ Anh thích Chelsea vì họ có 1 anh chàng thấp bé,xấu zai nhưng cực kì kỹ thuật và đá phạt thì tuyệt vời(dù Chel lúc đó đá phập phà phập phù ).
Tiếp nữa thì nhiều lắm:Gigi Buffon,Pavel Nedved,Fippo Inzaghi,Fernando Torres,Kaka...(đính chính lại:5 ng là quá ít )
-
1:Roby Baggio
2:buffon
3:nedved
4:Alessandro Del Piero
5: Anelka
6:R. Ferdinand
7:S.Gerrad
8:Zidane
9:Ronaldinho
10:Ronaldo(còi)
-
Từ ngày biết xem bóng đá tới giờ thì chỉ thích mỗi 2 cầu thủ
Mối tình đầu: Mike :X:X:X sau này là Kaká iêu :X:X:X
chủ đề của topic là kể ra 5 cầu thủ...ờh,thì cho thêm 3 anh nwax cho hợp lệ )
- 3 : Torres
- 4 : Văn Quyến
- 5 : Như Thành
-
Del piero :người đội trưởng vĩ đại của juve sao một fan juve lại ko yệu mến được
Buffon :nhờ có anh mà em mới biết được Juve nhớ lần đầu coi anh chụp ở WC 2002
Henry : tuy giờ đây trái tim đã chọn hai màu trắng đen nhưng vân không thể nào quên được TyTy người đã đưa em đến bóng đá trong màu áo Gunner
roberto carlos :siêu hậu vệ sút phạt có thể nói là hay nhất thế giới
-
Alessandro Del Piero: đơn giản gói gọn trong 1 từ "thần tượng"
Gianluigi Buffon: nếu không yêu King Alex từ trước có lẽ anh đã chiếm trọn trái tim của mình
Giorgio Chiellini: vị trí này trước đây là của Gianluca Zambrotta...Hi vọng Chie không giống như Zam mà sẽ cống hiến cả sự nghiệp cho Juve
Pavel Nedved: một trái tim với ngọn lửa không bao giờ tắt, sao vẫn nhớ anh quá...
C.Ronaldo-Z.Ibrahimovic: thế giới bóng đá không có nhiều cầu thủ sở hữu toàn diện cả thể lực lẫn kĩ thuật như họ...khà khà...
-
alessandro: đơn giản là thần tượng
Andrea Pirlo:đá cùng vị trí với anh ấy khi thi đấu sân lớn và cũng thích cách anh ấy thi đấu rất thanh thoát
Marchisio:hi vọng sẽ trung thành vói juve
messi:đá quá đỉnh
Vậy thuj
-
Patrick Vieira
Edgar David
Cambiasso
-
Alex
Nedved
Montero
Roy Keane
Giggs
-
P.Nedved P.Maldini G.Batistuta P.Montero R.Carlos
-
Nhiều người thích Batigol quá. hiihihihi có đồng mình nhìu ghê.
Buffon
Nedved
Batistuta
Alex
Marchi
còn một số nữa như Cana (hồi xưa thôi, h ghét rồi) Nesta, Zam
Nói chung chẳng thà ko đá, chứ đá cho Juve mà nhảy xuồng là ghét. X-(
-
Nhiều người thích Batigol quá. hiihihihi có đồng mình nhìu ghê.
Buffon
Nedved
Batistuta
Alex
Marchi
còn một số nữa như Cana (hồi xưa thôi, h ghét rồi) Nesta, Zam
Nói chung chẳng thà ko đá, chứ đá cho Juve mà nhảy xuồng là ghét. X-(
Đặt Buffon đầu bảng mà bác dám lấy nick HoangtuTurin à!!!???
-
Alex
Requelme
Rafael Maquez
Pirlo
Buffon
thêm thêm đi : , Marchisio và cả Messi nữa
-
Alessandro Del Piero: đơn giản gói gọn trong 1 từ "thần tượng"
Gianluigi Buffon: nếu không yêu King Alex từ trước có lẽ anh đã chiếm trọn trái tim của mình
Giorgio Chiellini: vị trí này trước đây là của Gianluca Zambrotta...Hi vọng Chie không giống như Zam mà sẽ cống hiến cả sự nghiệp cho Juve
Pavel Nedved: một trái tim với ngọn lửa không bao giờ tắt, sao vẫn nhớ anh quá...
C.Ronaldo-Z.Ibrahimovic: thế giới bóng đá không có nhiều cầu thủ sở hữu toàn diện cả thể lực lẫn kĩ thuật như họ...khà khà...
Uhm...Bổ xung thêm Lionel Messi...Hum trước dùng Barca đá PES thắng bọn VĐV thể hình Chelsea của thằng bạn 2-0 (Leo lập cú đúp )
-
thêm thêm đi : , Marchisio và cả Messi nữa
Messi thì tất nhiên là rất tuyệt vời rồi. Nhưng có cần kích động thế không?
Xem đi để bớt chút nhiệt với Messi nhá. http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/93103.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/93103.aspx)
-
Nedved: Tình yêu với anh từ CL 2003, anh luôn thi đấu cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và 1 ngọn lửa không bao giờ tắt...ko bao giờ có thể quên được khi anh sút tung lưới R.Madrid tại bán kết CL2003. Một khoảnh khắc thần kỳ. Và cũng không thể quên được gương mặt anh khi nhận thẻ vàng trong trận đấu đó...anh đã khóc
Alex: Người đội trưởng tận tụy, anh luôn là tấm gương, linh hồn khích lệ tinh thần cho các Bianconeri
Buffon: Người gác đền vĩ đại nhất, tạo sự tin tưởng cho toàn đội.
F.Inzaghi: Bóng ma trong vòng cấm, luôn xuất hiện đúng lúc và gây bất ngờ cho đối phương.
Xavi: Nhiều người đánh giá cao Messi, nhưng riêng tôi đánh giá cao Xavi hơn. Nếu hỏi vì sao khi đá cho Argentina Messi lại không thành công. Câu trả lời chính là Xavi
-
Messi thì tất nhiên là rất tuyệt vời rồi. Nhưng có cần kích động thế không?
Xem đi để bớt chút nhiệt với Messi nhá. http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/93103.aspx (http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/93103.aspx)
phải kích động chứ , TG có đc mấy Messi
-
...mình lại chẳng thích Messi nhiều, vẫn 5 cầu thủ rất cũ:
Alex
R.Baggio
Buffon
Dennis Bergkamp
Henry
-
Đặt Buffon đầu bảng mà bác dám lấy nick HoangtuTurin à!!!???
kakakaka thì sao hả Chú??? vậy theo chú ai là HoangtuTurin đây. CHỉ có King Turin h đang ở lãnh cung thôi
Nếu mà đương đại thì lại khác (vì 5 cầu thủ kia nhiều người đã cống hiến quá nhiều, ngoài tài năng còn cả nhân cách quá lớn)
Đương đại thì tài năng và có nhân cách tạm đủ cũng coi như ổn ổn:
Buffon
Chiellini (Marchisio)
Messi
Tores
Alex
-
Alex
Nesta
Chiellini
Zambrotta
Marchisio
-
Hình ảnh về 5 cầu thủ em thích nhất nè
Đội trưởng vĩ đại của chúng ta (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Falessandro_del_piero_4.jpg&hash=4220c6b79017a9edc87e2b355567e4f88693234e)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fplayer_38_alessandrodelpiero.jpg&hash=222a629cd5f062dde413194aee74314d57aa3889)
Người nhện Buffon nè (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fgianluigi-buffon.jpg&hash=17462825ed8dde455f57b134e7203b3f3b9cac14)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fbufon.jpg&hash=fb335cb92807ec09654437f212f6f9dd2f3da2d6)
Thần tượng một thời (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fthierry-henry-in-arsenal-wallpaper-.jpg&hash=ccaaed9a533f99d8ddc4085eccec0a2a7add1d21)
Trùm sút phạt Roberto carlos (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Froberto-carlos-wallpaper.jpg&hash=004340bad4d87d565556a80467ecf7839954454d)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Froberto_carlos_3_1024x768.jpg&hash=4d072191755e636f99c061aec1977e2e8b657995)
Thiên thần tóc vàng mỗi trong tim Juventini (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fnedved.jpg&hash=e973c11879605b26d17a11120e12895df28c6f88)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2Fnedved_2_1280x1024.jpg&hash=c8415cbc74eed307d198c060f09b6d282849e87d)
-
Nhiều lắm, nhưng 5 đồng chí thì để suy nghĩ coi
Gerrard cống hiến
Kaka tinh tế
Xavi cực kỳ chính xác
Messi khéo léo
Del gừng càng già càng cay
-
v0j tuj la
-MESSI
-RONALDO
-DROGBA(nhung anh nay m0j gay tay khj gja0 huu v0j nhat )
-CANVARO(ngu0j JUVE d0 )
-JOHN TERRY(bo ban ma tuy chj + m3 an tr0m)
-
List của tớ:
1 BAGGIO
2 BUFFON
3 CANNAVARO
4 MALDINI
5 DEL PIERO
-
NEDVED
BAGGIO
MESSI
KAKA'
MANDINI
-
1- Del Piero
2- Cantona
3- Klinsmann
4- Baggio
5- Buffon
-
Còn của tớ:
Alex Delpiero
Lampard
a.robben
Buffon
Pirlo
cho thêm list 5 cầu thủ ghét luôn:
1: C .ronaldo
2: Ibra
3: Công Vinh
4: PePe ( Ý ấy )
5: Henry
-
Del Piero ( độ thik đã gảim nhưng vẫn kết)
Buffon ( độ thik vẫn giữ nguyên)
Scholes ^^
Văn Quyến
Kaka
-
1. BAGGIO
2. DELPIERO
3. ZIDAN
4. BUFFON
5. HUỲNH ĐỨC ( CÁI NÀY LÀ ƯU TIÊN TINH THẦN YÊU NƯỚC )
-
Nedved
Buffon
Tregoal
Giovinco
Alex
-
david beckham
fabio cannavaro
frank lampard
fernando torres
john terry
-
1- C. Ronaldo
2- Rooney
3- 1 vài cầu thủ khác của MU
4- Cả đội MU luôn.
5- Mấy anh mang quốc tịch Anh Cắt Lợi nữa chứ :X
" Í lộn, cứ tưởng top những cầu thủ mình ghét nhất
-
1- C. Ronaldo
2- Rooney
3- 1 vài cầu thủ khác của MU
4- Cả đội MU luôn.
5- Mấy anh mang quốc tịch Anh Cắt Lợi nữa chứ :X
" Í lộn, cứ tưởng top những cầu thủ mình ghét nhất
thế có cần move bài sang bên kia dùm ko
-
1. Ruud Van Nistelrooy
2. Alessandro Del Piero
3. Pavel Nedved
4. Luis Figo
5. Gianluigi Buffon
=====================
Nistelrooy - Del Piero
Nedvel - Ballack - Zidane - Figo
zambrotta - Cannavaro - Thuram - Ramos
buffon
-
thế có cần move bài sang bên kia dùm ko
Thui khỏi, thank bé
-
Buffon
Rooney
Del Piero
C.Ronaldo
và
Hiếu Cris
-
Ui chao,biết chọn ai bi giờ nhỉ????
1.GIANLUIGI BUFFON
2.Didier Drogba
3.Rio Ferdinand
4.Kaka
5.Cristiano Ronaldo
-
Văn Quyến
Văn Trương
Phước Vĩnh
Quốc Anh
Quốc Vượng
Những anh đã tham gia bán độ ở U23 Việt Nam
-
Với tôi là:
1. Nesta
2. Ballack
3. Sheva
4. Maldini
5. Deisler
Còn có 1 ng mà tôi vô cùng kính trọng và nể phục. Là Roby Baggio ! Dù tôi ko có may mắn đc chứng kiến những giai đoạn vinh quang trg sự nghiệp của anh nhưng tôi luôn yêu quý anh (giá mình chui ra đời sớm hơn ). Cảm ơn Juve vì đã cho Roby những khoảng thời gian đẹp đẽ, ít nhất là hơn những gì Milan đem lại cho anh. Divino codino_Sempre.
......
Chủ pic cùng sở thích số 13 với mình à!
1. Roberto Baggio.
2. Alessandro Del Piero.
3. Filipo Inzaghi
4. Nedved, Buffon, Cannavaro, Nesta ...
5 akazzurri
-
5 cầu thủ mình thích nhât là:
1.Alessandro Delpiero(chắc chắn là no1)
2.Luis Figo(thật tuyệt khi mình được xem Figo đá ở thời đỉnh cao,cá nhân mình luôn coi anh ý là tiền về kĩ thuật nhất và hay nhất thế giới:P)
3.rivaldo(không còn gì phải bàn)
4.shevchenko(rất thích mẫu tiền đạo này,đá mọi vị trí,toàn năng kể cả sút phạt,có thể tự tạo cơ hội)
5.L.messi(có lẽ không ai rê bóng hay hơn messi trừ maradona)
..............
Đây là 5 ng hợp với suy nghĩ bóng đá của mình nhất.có rất nhiều ng giỏi hơn và giỏi nhất có lẽ là ronaldo béo của brazil,nhưng a này tì trâu quá...............>'<
-
Alex Del Piero No1
Gerrard
Fernando Torres
David Villa
Vicente Rodriguez
-
5 cầu thủ mình thích nhât là:
1.Alessandro Delpiero(chắc chắn là no1)
2.Luis Figo(thật tuyệt khi mình được xem Figo đá ở thời đỉnh cao,cá nhân mình luôn coi anh ý là tiền về kĩ thuật nhất và hay nhất thế giới:P)
3.rivaldo(không còn gì phải bàn)
4.shevchenko(rất thích mẫu tiền đạo này,đá mọi vị trí,toàn năng kể cả sút phạt,có thể tự tạo cơ hội)
5.L.messi(có lẽ không ai rê bóng hay hơn messi trừ maradona)
..............
Đây là 5 ng hợp với suy nghĩ bóng đá của mình nhất.có rất nhiều ng giỏi hơn và giỏi nhất có lẽ là ronaldo béo của brazil,nhưng a này tì trâu quá...............>'<
Ê, mình nghĩ Zidane hay hơn Figo chứ, mọi người cho ý kiến cái nào, còn messi zê hay, nhưng mình nghĩ thấy Alex thời đỉnh cao cũng kém gì, hihi. :x
Alex Del Piero No1
Gerrard
Fernando Torres
David Villa
Vicente Rodriguez
Mình gần giống cậu, đơn giản mình cũng thích Liver( vì có Owen. nhưng từ ngày hắn chạy sang Real, đâm ghét).
1. Del Piero
2. Nedved
3. Gerrard
4. Torres
5. Hơi khó, nhưng hiện tại ứng viên số 1 là Krasic, ngoài ra có thể là Xabi Alonso ( lí do sang Real khác hẳn Owen)
-
Ê, mình nghĩ Zidane hay hơn Figo chứ, mọi người cho ý kiến cái nào, còn messi zê hay, nhưng mình nghĩ thấy Alex thời đỉnh cao cũng kém gì, hihi. :x
Mình gần giống cậu, đơn giản mình cũng thích Liver( vì có Owen. nhưng từ ngày hắn chạy sang Real, đâm ghét).
1. Del Piero
2. Nedved
3. Gerrard
4. Torres
5. Hơi khó, nhưng hiện tại ứng viên số 1 là Krasic, ngoài ra có thể là Xabi Alonso ( lí do sang Real khác hẳn Owen)
cái chính là mình thích figo.Dù sao thì zidane vẫn là 1 bác tì rất trâu(như đã nói là công nhận ronaldo béo là hay nhất mà vẫn k mê được.mình thích ai đi bóng qua ng mà k dùng đến thể hình:">)
-
Ui chao,biết chọn ai bi giờ nhỉ????
1.GIANLUIGI BUFFON
2.Didier Drogba
3.Rio Ferdinand
4.Kaka
5.Cristiano Ronaldo
Buffon giải nghệ chắc ku này chuyển sang fan MU
-
Valencia dạo này vào phom ghê.đâm ra thích cả mata,pablo rồi:-D
-
Lựa ra TOP5 có vẻ hơi khó vì ai cũng đều hay cả,nhưng đây là 5 người hay nhất :
Buffon
Ferdinand
Kaka
Ronaldo
Drogba
-
Văn Quyến
Văn Trương
Phước Vĩnh
Quốc Anh
Quốc Vượng
Những anh đã tham gia bán độ ở U23 Việt Nam
Còn thiếu thằng HẢI LÂM nữa!
-
cái chính là mình thích figo.Dù sao thì zidane vẫn là 1 bác tì rất trâu(như đã nói là công nhận ronaldo béo là hay nhất mà vẫn k mê được.mình thích ai đi bóng qua ng mà k dùng đến thể hình:">)
Ui, hồi trước ko biết chứ h xem lại Zidane đá thấy quá kĩ thuật vô cùng, đúng là nghệ sĩ
-
Edgar Davids
-
1. Alessandro Del Piero.
2. Nesta
3. Neddy
4. Cannavaro, .
5 .Batistuta
-
Roberto Carlos
Pirlo
Kaka
Ronaldinho
Ronaldo
Chỉ thích các cầu thủ đến từ các nước Ý, TBN, Brazil, Arg. Không thể ưa được bất kì thằng người Anh nào X(.
Thích nhất là dạng đội hình gồm các cầu thủ chủ chốt là Brazil và Ý, 1-2 vị trí có thể là người nước khác( ngoại trừ Anh). Như đội hình AC Milan 2003-2007. Sự chắn chắn, ổn định, của người Ý với sự bùng nổ, nhiệt huyết, hưng phấn của người Brazil thì còn gì bằng gold_cup. HLV thì chọn 1 trong 2 nước Brazil, Ý luôn. Ý càng tốt, thi đấu tại châu Âu nhiều kinh nghiệm, tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao nhiều ;) ví dụ Ancelotti hay Scolari ;)
-
Tạm biệt Davids, một cầu thủ nổi tiếng với lối chơi bóng đi người ở lại hoặc là cả hai cùng ở lại.
-
pirlo,totti,beckham,buffon,diamanti juve5 juve5 juve5
-
1) trezeguet
2) camoranesi
3) alex
4) vidal
5) cr7 :D
-
Nedved
Del piero
Buffon
Vucinic
cantona