Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juveforever on December 11, 2008, 12:58 PM
-
Chúng ta có sáu thằng để làm gỏi trong lượt này (Chelsea , Sporting Lisbon, A.Madrid, Villarreal , Lyon , Arsenal ). Không biết mọi người nghĩ sao nhỉ. Mình thích Juve gặp Sporting hơn cả. Dù sao nó cũng được coi là yếu nhất. Không thì gặp Lyon hay Villarreal cũng được. Đừng gặp Chelsea sớm là Ok rùi.
-
Mình cực khoái gặp Lyon để trả thù cho Fio
-
Chelsea
-
Các ông nghĩ quẩn quá. đừng nghĩ Sporting Lisbon yếu. Theo tôi, nếu gặp Vilareal hoặc luôn A.Madrid là hơn, dù sao, lới chơi Juve vẫn dễ khắc chế mấy
thằng này hơn, cả Arsenal cũng đc (đừng Chelsea thôi).
-
Yeah, tui cũng khoái mấy
thằng Tây Ban Nha . Vòng này đập Villareal hay Ath. Madrid, vòng tới nữa giết Barca là vừa đẹp .
-
Đã vào vòng này rồi thì
thằng nào cũng như nhau cả thôi, đừng "đùa với lợn con".
Còn nhớ mùa giải Porto vô địch, cả Porto + Monaco đều bị coi là yếu nhưng chính 2 đội bóng này lại gặp nhau ở chung kết. Rồi ngay cả Inter, năm nào cũng được coi là ứng cử viên vô địch nhưng luôn bị loại sớm.
Vì thế mình nghĩ gặp đội nào cũng thế thôi, kể cả Chelsea. Chelsea dưới thời Scolari ko rắn mặt như dưới thời Mourinho.
Bằng chứng là Chelsea mùa này luôn thua những đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng, đá ở CL thì cũng vật vờ, kém thuyết phục.
Mình lại lo ngại khi gặp Villareal + Alt. Madrid; Villareal thì chơi khá chặt chẽ (đang chơi rất ổn định ở La Liga), Alt.Madrid tấn công khá hay.
Nói chung là ko có thằng nào dễ nhằn cả.
Còn nói muốn gặp thằng nào thì mình thích Juve gặp Sporting
-
Gặp mấy chú như Alt. Madrrid, Villareal, Sporting.. thắng đi tiếp cũng chưa vẻ vang lắm..
Nhưng nếu gặp Chelski hay Arsenal mà thắng và đi tiếp.. cảm giác lúc đó chắc sướng lắm nhỉ.. hehe..
-
nhưng nếu thua thì sao. Mình không cho là gặp Villareal và A. Marid là dễ chịu đâu. Một
thằng thì đá rất ổn định, một thằng thì điên điên khùng khùng. Biết là sớm muộn gì cũng phải thắng hết bọn nó để vô địch, nhưng mà bị loaj thì ức lắm. Cứ vào đến chung kết rồi gặp thằng nào cũng được.
-
Chưa đá đã sợ thua sao??
-
Chelse mà cứ đá nhứ thế ở C1 thì có mà chính Chelse yếu nhất ý, đá chết Chelse đi, Arsenal nữa, bóng đá Anh mấy mùa này vào sâu nhiều quá, đá bớt đi cho "nước nó trong"
-
Không phải sợ thua, mà cứ lúc nghĩ Juve thắng thì Juve thường thua. Hhi vọng tháng 2 tới Juve sẽ có sự bổ sung cần thiết để thách thức cả châu Âu. Chứ với tiềm lực bây giờ chỉ vào đến bán kết là cùng thôi.
-
Chelsea, Juve gặp Chelsea là lợi thế nhất so với gặp các đội còn lại
Chelsea đá tấn công không hay tí nào, gặp Juve thì bê tắc luôn cho coi.
Lượt đi hòa 0 - 0
Lượt về thắng 3 - 0
vậy là vào tứ kết
-
Có một điểm mà mọi người cần chú ý đó là tháng 2 mới diễn ra các trận Knock-out vì thế có thể hiện tại đội bóng nào đó chơi rất hay và được đánh giá cao, nhưng đến tháng 2 thì lại khủng hoảng.
Đó chính là trường hợp của Inter mùa trước, ko hiểu mùa này Inter có khá hơn ko?
Và mình cho rằng cần phải căn cứ nhiều vào kinh nghiệm và thành tích của các đội bóng ở CL trong các mùa giải trước.
Đó là trường hợp của Roma, 2 trận đầu rất dở, nhưng nhờ kinh nghiệm thi đấu họ vẫn đứng đầu bảng.
Chính vì vậy mình nghĩ rằng Inter và Chelsea vẫn sẽ chỉ là ứng cử viên thôi, khó có cửa vô địch.
Nhưng Arsenal lại là chuyện khác, Arsenal luôn có thành tích rất tốt khi đối đầu với các đội bóng đến từ Serie A (từng loại Juve của Capello, loại Milan mùa giải trước) vì thế ko nên gặp thằng này sớm.
Trong các đội bóng Anh thì gặp Chelsea dễ chịu nhất.
Các đội bóng đến từ TBN mặc dù được đánh giá cao nhưng lại luôn yểu thế trước Juve (trừ Deportivo), Villareal + Alt. Madrid chưa gặp nên ko rõ.
Thực sự mình ko lo lắng hay hồi hộp chờ kết quả bốc thăm, vì gặp đội nào cũng thế cả thôi, đều phải cố hết sức mới thắng được.
-
Gặp mấy chú như Alt. Madrrid, Villareal, Sporting.. thắng đi tiếp cũng chưa vẻ vang lắm..
Cứ khinh Atletico Madrid và Villarreal đi, thắng được nó đâu phải dễ, MU với Liverpool còn chả nhá được, mà so với MU với Liverpool năm nay Juve chỉ là thằng trẻ con đang học đá bóng
-
Cứ khinh Atletico Madrid và Villarreal đi, thắng được nó đâu phải dễ, MU với Liverpool còn chả nhá được, mà so với MU với Liverpool năm nay Juve chỉ là thằng trẻ con đang học đá bóng
Không hẳn là khình.
Như mọi người nói, vào đến vòng này thì đội nào chẳng mạnh, đội nào chẳng khó.
Cũng chẳng thể chắc chắn là có thắng được đến Panathjnaikos hay không...
Như thử hình dung mà xem
Nếu Juve thẳng Aletico hay Sporting, những cái tít trên các mặt báo VN hay QT như thế nào: Juve tiếp tục đi tiếp với chiến thắng khá nhọc nhằn trước Villareal
Trong khi nếu vượt qua Chelski hay Arsenal: Sự trở lại mạnh mẽ của Lão bà? hay Juve thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua 1 trong tứ đại gia của Anh??
Gặp một đội bóng tên tuổi(có đắng cấp) và thắng được.. sẽ tuyệt với hơn nhiều chứ..
Cái cảm giác tớ muốn nhắc tới là đấy.. chứ không phải coi thường ai cả..
Phong độ tùy lúc, lối đá kị dơ, rùi yếu tố may mắn.. con người.. lịch thi đấu.. rất nhiều yếu tố quyết định cho chiến thắng.. và phải đến tận tháng 2.. giờ có nói trước cũng chỉ vô nghĩa mà thui..
Vậy nên tất cả chí là nói chơi để vui mà thui.. hehe..
-
Nếu Juve thẳng Aletico hay Sporting, những cái tít trên các mặt báo VN hay QT như thế nào: Juve tiếp tục đi tiếp với chiến thắng khá nhọc nhằn trước Villareal
Trong khi nếu vượt qua Chelski hay Arsenal: Sự trở lại mạnh mẽ của Lão bà? hay Juve thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua 1 trong tứ đại gia của Anh??
Chả hay gì cái kiểu nghe báo chí thổi phồng cả, thắng đôi ba trận là bốc nhau lên tít đâu ấy, nhưng ngay sau đó thua trận thì dìm tới số luôn.
Theo tôi không nên gặp Chelsea, và Lion. Còn thắng thì thằng nào cũng tốt.
Tôi thà nghe: "thắng chật vật Villareal" còn hơn "thua oanh liệt trên thế thắng trước Chelsea"
-
Thua thì giống nhau cả thui, sẽ đi dần vào quên lãng..
Chẳng hay gì cái kiểu báo chí thổi phồng?? thế mà rất nhiều người, nhiều tổ chức tốn ko ít tiền, tạo ra không ít scandal để được lên trang nhất đâu đó..
nhớ năm nào, khi Serie A là điều gì đó khá xa xỉ với người hâm mộ VN, thì với chuỗi thành tích ấn tượng tại C1, vô địch năm 96, Á quân năm 97, 98.. kèm theo đó là chuyến hành quân đến VN.. đã giúp ko ít những fan bóng đá trở thành 1 Juventini(tầm tứ lứa tuổi 94, 95 trở lại).. đó chính là cái tích cực..
và bây giờ, khi năm ngoái vừa trở lại Serie A, chúng ta ko vô địch được, không tạo nên được điều thần kì.. chúng ta bị lãng quên.. thì năm nay, tại C1.. trở lại.. cũng chỉ là mơ ước sẽ vô địch.. nhưng khó.. vậy nên.. ước mơ nhỏ hơn.. vượt qua Chelski hay Mu, Barca.. giống như vượt qua Real xem..
các được se rất nhiều.. cứ thử hình dung mà xem.. hehe..:D
-
tại sao có mấy chú cứ muốn gặp Chelsea nhỉ? Có 1 cậu còn đưa ra nhận định khả quan khi gặp Chelsea. Theo mình tài cầm quân của Scolari thì không phải bàn cãi, mấy năm trước cầm Brazil thì khỏi nói, còn gần đây cầm BĐN thì cũng rất tốt so với lịch sử của đội bóng này, lý do BĐN không tiến sâu có khi không phải do HLV mà là do đội bóng này không có những cá tính, cá nhân có thói quen chiến thắng.
Với Chelsea thì khác, ít nhất đội bóng này đã vào tới trận CK mùa trước (chỉ thua MU vì kém may mắn, dù đã tốt hơn). Tôi có linh cảm Chelsea mùa này sẽ vô địch với những cầu thủ đầy kinh nghiệm, giống Bayern mùa 98-99 để thua Mu tức tưởi thì năm sau vô địch.
-
Có gì đâu.. thích và muốn.. có cái gì đó liên quan đến tình cảm.. trái tim.. ko có quá nhiều ảnh hưởng bởi lý trí.. đơn giản chỉ mong có 1 trận đấu thực sự nặng kí.. và mong muốn chiến thắng..
còn lá thăm nó là do may mắn, gặp ai.. mạnh yếu thì ít nhất cũng ra sân với tinh thần quyết thắng cái đã.. các cái khác tính sau.. mà đã đá mà không có tinh thần quyết thắng thì ko nên đá..
đã xem thì cũng phải hy vọng là thắng.. mặc dù đối thủ mạnh..khó có cơ hội.. những đâu đó trong trai tim vẫn phải mơ đến chiến thắng..
-
Như thử hình dung mà xem
Nếu Juve thẳng Aletico hay Sporting, những cái tít trên các mặt báo VN hay QT như thế nào: Juve tiếp tục đi tiếp với chiến thắng khá nhọc nhằn trước Villareal
Trong khi nếu vượt qua Chelski hay Arsenal: Sự trở lại mạnh mẽ của Lão bà? hay Juve thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua 1 trong tứ đại gia của Anh??
Gặp một đội bóng tên tuổi(có đắng cấp) và thắng được.. sẽ tuyệt với hơn nhiều chứ..
Nhảm quá đi mất, tự sướng à? Báo chí là cái bọn ở giữa, nói thế nào mà chẳng được, cứ thắng hết thảy Chelsea, MU, Liverpool hay Arsenal hoặc Barca đi chăng nữa mà đến trận chung kết thua Villareal thì cũng vậy, cũng chỉ là tự hào sảng được chút ít.
Cái cuối cùng là danh hiệu, không có danh hiệu thì cái hào cắc để gặm cũng không có.
Nhìn lại xem, ngày xưa Deportivo làm gì? Thắng Barca 3-0 rồi vô địch Liga về tay Valencia, thắng AC Milan 4-0 rồi vô địch Champion League về tay Porto? Bây giờ thì mấy người nhớ đến cái đấy, bây giờ Deportivo là đội bóng hàng nào, hàng đầu La Liga àh?
Leverkusen được cái gì khi được hattrick á quân năm 2002? Bây giờ Leverkusen là gì? Hàng đầu Bundesliga sao
Nhảm quá đi mất.... sự trở lại mạnh mẽ rồi trắng tay, sướng quá ha...
-
Nói vậy thì anh tự tin Juve se vô địch ah`.. ukj.. nếu vô địch thì cứ gặp Sporting ở vòng 1/8.. gặp Panathinaikos ở vòng tứ kết, Villareal ở bán kết và Porto ở CK.. và vô địch.. hehe..
Ngay từ đầu đã nói là nói vui để chơi rùi kia mà.. nghĩa là mơ ước vô địch.. và lần lượt loại Chelski ở 1/8.. Mu ở tứ kết.. Liv ở bán kết, sau đó thắng nốt Barca ở CK.. hay là chèn thêm ông Inter ở giữa thay Liv để Mou và đồng bọn tâm phục khẩu phục nhỉ..
Ước gì đó là sự thật..
-
Đối thủ nào cũng được, muốn đi tới đích thì cũng phải loại mấy đội bóng mạnh thôi....
-
Nói vậy thì anh tự tin Juve se vô địch ah`.. ukj.. nếu vô địch thì cứ gặp Sporting ở vòng 1/8.. gặp Panathinaikos ở vòng tứ kết, Villareal ở bán kết và Porto ở CK.. và vô địch.. hehe..
Ngay từ đầu đã nói là nói vui để chơi rùi kia mà.. nghĩa là mơ ước vô địch.. và lần lượt loại Chelski ở 1/8.. Mu ở tứ kết.. Liv ở bán kết, sau đó thắng nốt Barca ở CK.. hay là chèn thêm ông Inter ở giữa thay Liv để Mou và đồng bọn tâm phục khẩu phục nhỉ..
Ước gì đó là sự thật..
Anh không tự tin Juve vô địch nhưng anh chỉ đưa ra những cái tên của CLB chuyên về nhì và tạo bùng nổ 1 thời gian ngắn thôi, nếu Juve chỉ biết thắng 1 vài trận rồi lại trắng tay, không có kế hoạch dài hơi cho tương lai, thì em cũng như các Juventini khác cũng chỉ có thể vui về 1 số trận thắng hoành tráng, cái đó nhìn lại chỉ là vô nghĩa như Deportivo, Leverkusen hay Leed... trong quá khứ thôi.
Còn năm nay, với riêng anh cũng chỉ là xem Juve đến được đâu thì đến, nhưng Champion League thì khác, càng đi sâu thì càng có thêm tiền, nên cớ gì phải gặp đội bóng lớn sớm, cơ bị loại sớm, mà bị loại sớm thì làm sao có tiền để mua cầu thủ cho mùa giải tới
-
ukj man.. thì thực tế.. đi đến đâu thì đến.. càng sâu càng tốt..
còn mơ mộng.. thì như em đã nói chứ.. cứ mơ thôi.. còn khi giấc mơ ko thành.. ta lại quay trở lại thực tế..
-
Năm nay Barca mạnh quá. Không biết năm sau thế nào. chứ nếu cứ giữ phong độ này thì Juve vào chung kết lại thua Barca mất.
-
Ôi trời, giờ mới biết Juventini còn rất mơ mộng và thiếu thực tế nữa. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, đá thì ì ạch tới BATE với Zenit còn chả ăn nổi mà đã như là vào chung kết rồi ấy
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Juve vào chung kết lại thua Barca mất.[/quote]
Còn thực ra hiện nay tên tuổi lớn chưa chắc đã mạnh, và đội khó nhằn chưa hẳn đã là tên tuổi lớn. Vì thế hãy mặc cho bọn báo chí muốn nói gì thì nói. Nếu chạy theo báo chí, muốn được báo chí tung hô thì nên sang làm cổ động viên cho MU.
Dù sao thì năm nay với Juve tiến sâu là tốt, chứ việc vô địch đừng mơ làm gì.
-
Sống mà ko mơ mộng thà ___ sống còn hơn.. chẳng có j` là thiếu thực tế.. nếu như năm gì Porto vô địch.. mơ mộng là một phần của bóng đá..
thằng nào thích Mu thì cứ sang mà cổ vũ, ko cần gạ gẫm người khác.. mình chỉ biết 1 điều.. càng được báo chí đưa tin.. lượng Juventini sẽ có thêm..
-
Sống mà ko mơ mộng thà ___ sống còn hơn.. chẳng có j` là thiếu thực tế.. nếu như năm gì Porto vô địch.. mơ mộng là một phần của bóng đá..
thằng nào thích Mu thì cứ sang mà cổ vũ, ko cần gạ gẫm người khác.. mình chỉ biết 1 điều.. càng được báo chí đưa tin.. lượng Juventini sẽ có thêm..
Cần nhiều những Juventini như thế để làm gì? Những người yêu Juve một cách thực chất chẳng hơn những người chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng à?
Cậu yêu Juve chắc cậu hiểu là cái sự mơ mộng là thứ quá xa xỉ với Juventus, với Juventus, không quan trọng đối thủ là ai, mà quan trọng là chiến thắng, không cần đẹp đẽ, không cần ai phải tung hô, Juve đã thế và nên tiếp tục thế. Và thêm nữa, khi cậu đưa Porto ra làm ví dụ, dường như cậu đã chỉ nhớ tới tên tuổi của các đội bóng mà quên đi phong độ thực tế của từng đội vào từng thời điểm. Juventus có thể vô địch nhưng chắc chắn họ sẽ cần rất nhiều sự may mắn, bởi với phong độ và chất lượng cầu thủ hiện tại, Juve không phải là đối thủ của những đội bóng tốt thực sự vào thời điểm này như Barca hay Liverpool...
-
Cứ khinh Atletico Madrid và Villarreal đi, thắng được nó đâu phải dễ, MU với Liverpool còn chả nhá được, mà so với MU với Liverpool năm nay Juve chỉ là thằng trẻ con đang học đá bóng
MU là cái l.. gì tôi thích juve đập chết MU.
-
Cần nhiều những Juventini như thế để làm gì? Những người yêu Juve một cách thực chất chẳng hơn những người chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng à?
Cậu yêu Juve chắc cậu hiểu là cái sự mơ mộng là thứ quá xa xỉ với Juventus, với Juventus, không quan trọng đối thủ là ai, mà quan trọng là chiến thắng, không cần đẹp đẽ, không cần ai phải tung hô, Juve đã thế và nên tiếp tục thế. Và thêm nữa, khi cậu đưa Porto ra làm ví dụ, dường như cậu đã chỉ nhớ tới tên tuổi của các đội bóng mà quên đi phong độ thực tế của từng đội vào từng thời điểm. Juventus có thể vô địch nhưng chắc chắn họ sẽ cần rất nhiều sự may mắn, bởi với phong độ và chất lượng cầu thủ hiện tại, Juve không phải là đối thủ của những đội bóng tốt thực sự vào thời điểm này như Barca hay Liverpool...
Món ngon để dành cho bữa cuối, nếu cán đích thì thực sự chẳng có gì vui hơn, nói chung chiến thắng thực tế vẫn hay hơn là mơ mộng. Nếu... cuối mùa Juve giành danh hiệu, bất kể danh hiệu gì (kể cả Italia cup) thì Juve sẽ được nhìn nhận bằng con mắt khác, còn nếu không đi hết được thì nhìn chung cũng là vô nghĩa, nhưng tất nhiên chúng ta không thể không vui khi Juve chiến thắng, nhất là chiến thắng những đội bóng tên tuổi, có điều nổ quá và nổ sớm thì sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khi dễ nếu cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 . Ráng hi vọng và nhịn đến cuối mùa để coi có được nổ 1 quả tung trời không
-
Cần nhiều những Juventini như thế để làm gì? Những người yêu Juve một cách thực chất chẳng hơn những người chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng à?
Cậu yêu Juve chắc cậu hiểu là cái sự mơ mộng là thứ quá xa xỉ với Juventus, với Juventus, không quan trọng đối thủ là ai, mà quan trọng là chiến thắng, không cần đẹp đẽ, không cần ai phải tung hô, Juve đã thế và nên tiếp tục thế. Và thêm nữa, khi cậu đưa Porto ra làm ví dụ, dường như cậu đã chỉ nhớ tới tên tuổi của các đội bóng mà quên đi phong độ thực tế của từng đội vào từng thời điểm. Juventus có thể vô địch nhưng chắc chắn họ sẽ cần rất nhiều sự may mắn, bởi với phong độ và chất lượng cầu thủ hiện tại, Juve không phải là đối thủ của những đội bóng tốt thực sự vào thời điểm này như Barca hay Liverpool...
Juventini như thế?? Ý cậu muốn hỏi Juventini nào?? Tớ dám khẳng định phần lớn Juventini hiện tại, trong cái 4rum này.. đều bắt đầu yêu thích Juve từ sau cái cúp năm 96.. vậy tất cả đều là ví vẻ ngoài hào nhoáng sao??
Tình yêu nó xuất phát từ nhiều lí do, và tình yếu cho 1 CLB cũng vậy.. và 1 trong số đó chính là cái nhìn đàu tiên, 1 cái nhìn đẹp đẽ.. hay 1 cái nhìn chiến thắng giành cho 1 đội bóng.. nó sẽ làm cho 1 người nảy sinh ý niệm thích đội bóng đó.. và nó sẽ được rèn rũa theo thòi gian.. để khẳng định thực sự đó là 1 Juventini.. và nhỏ hơn.. nếu ko fai là 1 cái cup.. mà chỉ đơn giản là những chiến thắng giống như chiến thắng Milan hôm qua.. nó cũng phàn nảo đủ để 1 hay nhiều trái tim nào đó gắn bó với Juve..
Tớ yếu Juve, cậu yêu Juve.. mỗi người yêu 1 kiểu.. tớ mơ mộng.. cậu thì tớ không biết.. tớ thấy chẳng có gì là xa xỉ?? bản chất của Juve là sự đối lập.. thực dụng và lãng mạn.. thực tế và mơ mộng.. nó luôn đi liền với tớ..
Tớ không quên đi phong độ, hay tình hình gì của 1 đội bóng.. tớ đã chắng nói.. cái đó bây giờ chẳng thế nói trước được điều gì.. mọi thứ sẽ chỉ trở lại vào tháng 2 năm sau.. rất lâu..
Nhưng tớ dám cam đoan.. khi 1 cặp đấu gồm 2 tên tuổi có đẳng cấp thực sự.. bao giờ cũng được chú ý.. cũng được nhiều người xem hơn.. khi 1 cặp đấu mà ở trong đó có 1 đội bóng không phải đại gia.. kể cả khi đại gia đó đang xa cơ lỡ vận..
Giống như Juve mà cậu nói là gã học việc trong năm nay, nhưng cái tên Juve mãi mãi không bao giờ như vậy.. nó chính là 1 thương hiệu đẳng cấp.. và trong bóng đá.. sinh ra từ đẳng cấp chính là vì đây...
Về lý thuyết.. Juve ko phải là UCV vô địch.. kể cả là đối thủ cua Liv hay Barca.. nhưng thực tế chưa hề chứng minh điều đó.. thực tế cũng khẳng định Juve có thể vô địch C1 năm nay.. giống như thực tế khẳng định Ac không thể vô địch C1 năm nay..
-
Món ngon để dành cho bữa cuối, nếu cán đích thì thực sự chẳng có gì vui hơn, nói chung chiến thắng thực tế vẫn hay hơn là mơ mộng. Nếu... cuối mùa Juve giành danh hiệu, bất kể danh hiệu gì (kể cả Italia cup) thì Juve sẽ được nhìn nhận bằng con mắt khác, còn nếu không đi hết được thì nhìn chung cũng là vô nghĩa, nhưng tất nhiên chúng ta không thể không vui khi Juve chiến thắng, nhất là chiến thắng những đội bóng tên tuổi, có điều nổ quá và nổ sớm thì sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khi dễ nếu cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 . Ráng hi vọng và nhịn đến cuối mùa để coi có được nổ 1 quả tung trời không
Có thể! Nếu được nổ như thế thì còn gì bằng...
Juventini như thế?? Ý cậu muốn hỏi Juventini nào?? Tớ dám khẳng định phần lớn Juventini hiện tại, trong cái 4rum này.. đều bắt đầu yêu thích Juve từ sau cái cúp năm 96.. vậy tất cả đều là ví vẻ ngoài hào nhoáng sao??
Tình yêu nó xuất phát từ nhiều lí do, và tình yếu cho 1 CLB cũng vậy.. và 1 trong số đó chính là cái nhìn đàu tiên, 1 cái nhìn đẹp đẽ.. hay 1 cái nhìn chiến thắng giành cho 1 đội bóng.. nó sẽ làm cho 1 người nảy sinh ý niệm thích đội bóng đó.. và nó sẽ được rèn rũa theo thòi gian.. để khẳng định thực sự đó là 1 Juventini.. và nhỏ hơn.. nếu ko fai là 1 cái cup.. mà chỉ đơn giản là những chiến thắng giống như chiến thắng Milan hôm qua.. nó cũng phàn nảo đủ để 1 hay nhiều trái tim nào đó gắn bó với Juve..
Tớ yếu Juve, cậu yêu Juve.. mỗi người yêu 1 kiểu.. tớ mơ mộng.. cậu thì tớ không biết.. tớ thấy chẳng có gì là xa xỉ?? bản chất của Juve là sự đối lập.. thực dụng và lãng mạn.. thực tế và mơ mộng.. nó luôn đi liền với tớ..
Tớ không quên đi phong độ, hay tình hình gì của 1 đội bóng.. tớ đã chắng nói.. cái đó bây giờ chẳng thế nói trước được điều gì.. mọi thứ sẽ chỉ trở lại vào tháng 2 năm sau.. rất lâu..
Nhưng tớ dám cam đoan.. khi 1 cặp đấu gồm 2 tên tuổi có đẳng cấp thực sự.. bao giờ cũng được chú ý.. cũng được nhiều người xem hơn.. khi 1 cặp đấu mà ở trong đó có 1 đội bóng không phải đại gia.. kể cả khi đại gia đó đang xa cơ lỡ vận..
Giống như Juve mà cậu nói là gã học việc trong năm nay, nhưng cái tên Juve mãi mãi không bao giờ như vậy.. nó chính là 1 thương hiệu đẳng cấp.. và trong bóng đá.. sinh ra từ đẳng cấp chính là vì đây...
Về lý thuyết.. Juve ko phải là UCV vô địch.. kể cả là đối thủ cua Liv hay Barca.. nhưng thực tế chưa hề chứng minh điều đó.. thực tế cũng khẳng định Juve có thể vô địch C1 năm nay.. giống như thực tế khẳng định Ac không thể vô địch C1 năm nay..
Juventini như tớ nói là những Juventini chỉ yêu Juve qua những bài báo lăng xê như cậu đã mô tả ở trên.
Còn có lẽ là tớ với cậu có kiểu yêu Juve khác nhau. Có lẽ k tranh cãi nữa thì hơn
-
Ôi trời, giờ mới biết Juventini còn rất mơ mộng và thiếu thực tế nữa. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, đá thì ì ạch tới BATE với Zenit còn chả ăn nổi mà đã như là vào chung kết rồi ấy
Còn thực ra hiện nay tên tuổi lớn chưa chắc đã mạnh, và đội khó nhằn chưa hẳn đã là tên tuổi lớn. Vì thế hãy mặc cho bọn báo chí muốn nói gì thì nói. Nếu chạy theo báo chí, muốn được báo chí tung hô thì nên sang làm cổ động viên cho MU.
Dù sao thì năm nay với Juve tiến sâu là tốt, chứ việc vô địch đừng mơ làm gì.
Cũng có thể mình thiếu thực tế một chút. Nhưng chưa bao giờ mình có niềm tin vào Juve như lúc này. Cảm nhận của riêng mình là năm nay Juve sẽ làm được một điều già đó thần kì. " Số điểm hiện tại không thể xuống hạng được - vậy thì chỉ có vô địch CL thôi" . Nói gì thì nói, tình yêu không có sự lãng mạn thì nó cũng chết dần thôi bạn. Vì vậy chúng ta cứ mơ đi. Juve vô địch
Thực tế hơn, tớ thấy giờ đây ở châu Âu vẫn ngán Barca nhất. Liverpool thì cũng hay nhưng mà Juve có thể chiến được. MU, Chelsea hay Arsenal cũng chỉ ngang hàng với Juve mà thôi. Có nhiều cá nhân tốt hơn chưa chắc đã hơn mà. Khả năng vào chung kết là hoàn toàn có thể, nếu chúng ta vẫn chơi gắn bó như lúc này
-
Cũng có thể mình thiếu thực tế một chút. Nhưng chưa bao giờ mình có niềm tin vào Juve như lúc này. Cảm nhận của riêng mình là năm nay Juve sẽ làm được một điều già đó thần kì. " Số điểm hiện tại không thể xuống hạng được - vậy thì chỉ có vô địch CL thôi" . Nói gì thì nói, tình yêu không có sự lãng mạn thì nó cũng chết dần thôi bạn. Vì vậy chúng ta cứ mơ đi. Juve vô địch
Thực tế hơn, tớ thấy giờ đây ở châu Âu vẫn ngán Barca nhất. Liverpool thì cũng hay nhưng mà Juve có thể chiến được. MU, Chelsea hay Arsenal cũng chỉ ngang hàng với Juve mà thôi. Có nhiều cá nhân tốt hơn chưa chắc đã hơn mà. Khả năng vào chung kết là hoàn toàn có thể, nếu chúng ta vẫn chơi gắn bó như lúc này
Các bác sao cứ phải sợ Barca nhỉ, sao cũng sợ MU nhỉ theo em gặp ai cũng được. Còn nếu hỏi thích gặp ai nhất em xin thưa gặp Inter đi đạp vỡ mồm nó ra nhìn thấy ghét.Thắng có trận cứ bô bô, mùa này nhìn Inter đá thấy thiếu thuyết phục tuy thắng nhưng may may sao đó, nhìn nản.
Các bác sao chẳng ai có niềm tin như 2,3 năm trước nhỉ, hồi ấy chúng ta có thể là mạnh, có những cái tên đình đám nhưng chưa bao h là UCV số 1 cho chức vô địch kể cả cái năm vào CK cùng Milan. Các bác thấy đấy vẫn dập Barca ở vòng bảng, đạp chết chú Real của Zidane, có sao đâu em vẫn thik gặp những thằng mạnh mạnh như Chel, MU hay Liv hoặc Bar vì sao ư đơn giản vì bọn đấy chả thằng nào nó ngán mình sẵn sàng chơi đôi công hoặc ép sân mình cực kì có lợi cho bài phản công của chúng ta.
Còn ngữ như Zenit hay Bate và trong này la Porto, Villareal, A.Madrid hay Arse gặp ta ah nó thủ như bê tông cày còn khó ăn hơn. Mấy thằng đấy mà vào trận còn có cái tinh thần đá chết bỏ khó đá lắm, lo cho mấy cái chân già cả cảu Ned Camo với Alex nữa nên thôi cứ gặp máy chú mạnh mạnh cho nó lành
-
Gặp ai cũng dc . Miễn là Juve có thể ngày càng đá tiến bộ hơn qua từng trận cho dù có thua thì cũng thua cho đáng mặt Old Lady chứ đừng như Inter những mùa gần đây . Khả năng của đội hình hiện giờ cao lắm chỉ tới bán kết là cùng ... Dù gì cũng mơ mộng gặp dc Lyon hay Sporting Lisbon cho đỡ mệt đầu ...
-
Gặp Chelsea mới đã! Loại nó sớm mình đỡ ngại khi vào sâu.Hơn nữa Gã Thợ Hàn sẽ có dịp trả thù.
Tuyệt nhất là trận chung kết gặp ManU,được thế thì hay
-
Gặp đội nào chơi tấn công mà có hàng thủ hơi lởm là đẹp nhất , Juve mình toàn đá phản công , nhường đối phương quyền kiểm soát bóng, jo gặp đội nó cug cù nhây thf cũng mệt. Dù j đi nữa , Juventus ko sợ bất cứ đối thủ nào
-
Gặp đội nào chơi tấn công mà có hàng thủ hơi lởm là đẹp nhất , Juve mình toàn đá phản công , nhường đối phương quyền kiểm soát bóng, jo gặp đội nó cug cù nhây thf cũng mệt. Dù j đi nữa , Juventus ko sợ bất cứ đối thủ nào
Thế thì em đã chọn Lyon + Sporting Lisbon là có hàng thủ lởm đấy , A.Madrid cũng có hàng thủ ko tốt lắm nhưng hàng tiền vệ của họ lại khá mạnh nên e là phe ta kiểm soát ko bằng họ ...
-
Thế thì em đã chọn Lyon + Sporting Lisbon là có hàng thủ lởm đấy , A.Madrid cũng có hàng thủ ko tốt lắm nhưng hàng tiền vệ của họ lại khá mạnh nên e là phe ta kiểm soát ko bằng họ ...
Bọn lyon hậu vệ chết gần hết rồi , nếu mùa đông nó mà ko bổ sung hậu vệ thì Boumsong sẽ dẫn dắt hàng thủ của Lyon Juninho thì già , Benzema thì hồi đá tuyển Pháp có làm ăn dc j với Chiellini đâu
Sporting Lisbon thì ko xem nên ko bit .. hehe nói chung gặp mấy đội ở Anh là mệt thôi.
-
chealse. muốn vô địch thì không sợ bất cứ 1 đội nào
-
Đúng, gặp Chelsea, MU, Barca, cứ lần lượt mà thịt! Juve vô đối!
-
Hờ hờ, Sporting Lisbon và Lyon đã thuộc về Munchen và Barca. Và Chelsea yêu quí là những gì Juve có
-
Yêu quá. Làm thịt được
thằng này thì mới vô địch được. Đứa nào bốc thăm cho Juve đen vãi ra
-
Chelsea ko có cửa thắng đâu
Không thể luôn í
-
Yêu quá. Làm thịt được thằng này thì mới vô địch được. Đứa nào bốc thăm cho Juve đen vãi ra
Bruno Conti, GĐKT của Roma