Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: souslevent on October 09, 2008, 02:41 PM
-
Juve đang khủng hoảng? Nghe có vẻ ghê ghê nhưng không quá chút nào.. Bốn trận đấu không niềm vui. Một thất bại bẽ bàng trên sân nhà. Một lối chơi nhạt nhòa thiếu sinh khí. Những chiến binh quả cảm đã biến mất, chỉ còn những đôi chân đeo đá và trái tim vô cảm.
Claudio Ranieri
- Chuyển nhượng: Tất cả các tân binh đều do Ranieri yêu cầu. Mọi người đều tự hỏi sao không có 1 nhạc công cho 1 dàn nhạc. Rani nói chúng ta sẽ chơi trống hội Thăng long. Tất cả đều là nhạc công. Ai dè toàn trống tịt
- Lối chơi: Quá cầu toàn, đẩy đội hình xuống quá thấp. Nhưng không có giải pháp đánh chặn từ xa hay chống những quả xẻ nách. Cuối cùng thì chết đúng kiểu đó. Chiellini mắc lỗi, Catania gỡ hòa. BATE chơi tốt ở hai cánh, dính ngay hai quả và vô số cơ hội bị bỏ lỡ (cứ ngỡ hôm đấy Juve là Siena).
- Chấn thương: Quả này thì bố của ác, toàn trụ cột lăn ra chấn thương ngay đầu mùa. Ranieri không có lỗi? Có đấy! Lịch giao hữu đầu mùa quá nặng, ngay sau khi EURO kết thúc. Bố thằng nào nó chịu được. Thế là lăn ra chấn thương. Mà chấn thương thì không có người thay.
Alex Delpiero & Giovinco
Có thể đây cũng là một thất bại của Ranieri. Một cuộc hôn nhân gượng ép. Do lo sợ Giovinco sẽ ra đi nếu không được thi đấu nhiều? Hay sức ép của báo chí? Ranieri đưa Giovinco vào sân. Về lý thuyết thì chúng ta sẽ có thêm 1 cầu thủ sáng tạo. Nhưng thực tế cho thấy Alex và Gio nhẫm chân nhau. Rani liền đẩy Giovinco sang cánh phải khi Camo chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng Gio không phát huy được hết sở trường bên cánh phải. Và hơn nữa Gio có thiên hướng chơi tự do nên hỗ trợ phòng ngự không đáng kể. Còn Alex thì dường như muốn chứng tỏ mình chưa hết thời. Khi có bóng thường thì ham dê dắt hoặc sút chứ không phối hợp như xưa nữa (Từ ngày có Rani, Alex đã bắt đầu đá như thế rồi). Hơn nữa là Alex và Gio không thể phối hợp ăn ý như với Nedved. Túm lại một trong hai ông, một ông nên ngồi ngoài.
Sissoko - Marchisio - Poulsen
Về lý thuyết thì đây là linh hồn tuyến giữa, nhưng thực tế thì sao. Sissoko sau Ramadan như thiếu dinh dưỡng, vật vờ như bóng ma. Cần 1 tháng nữa mới có thể chất bình thường . Còn Poulsen và Marchisio, cái thiếu là khả năng giữ bóng kém. Họ chỉ đơn thuần là TV đánh chặn. Và xét về khả năng này thì như thế là ổn. Nhưng có bóng thì phải chuyền cho ai chứ? Nếu thay 1 trong 3 bằng Diego, VDV hay Aquilani (chú này khác hoàn toàn Marchisio nhé, thiên về tấn công chứ không thiên về thủ ). Thêm nữa là hàng TV bị đẩy xuống thấp để chia sẻ với HV, nên chỉ còn cách chuyền bổng. Mà cái này thì Juve thua là chắc, ngoài Amauri ra có ai làm tường được? Giovinco chăng
Chiellini - Legro
Sau EURO Chiellini được kỳ vọng quá nhiều. Nhưng chấn thương phá hỏng tất cả. Sau khi trở lại Chiellini vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Còn Legro cũng tương tự. Nhưng ngoài hai đồng chí này thì chẳng còn ai. Knezevic thì lơ nga lơ ngơ như bò lạc. Melberg thì có sức mạnh nhưng cần phải tỉnh táo hơn và có người bọc lót. Kiếm đâu ra thằng trung vệ đẳng cấp giờ?
Giải pháp?
-
giải pháp..
Thay máu.. hehe...
Zapata của Udi cho cặp trung vệ với Chiellini..
Diego về làm ông chủ giữa sân cùng với Sissoko.. một tên lo thủ 1 tên lo công..
Bastian cho 2 cánh bớt đi mong manh..
Tạm thời mùa đông như thế đã.. đã đến lúc phải mạnh tay thực sự trên thị trường chuyển nhượng..
-
Tớ đọc ở đâu đó rằng Giovinco bị đẩy sang phải là do cánh trái phòng ngự yếu nên ko thể để 1 cầu thủ ko biết phòng ngự như Gio đá ở đó, chứ trận mà Gio đá trái (Catania) Juve tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhất trong số các trận từ đầu mùa và Gio phối hợp khá tốt với cả Amauri và Alex.
Nếu được như Melody nói thì còn gì bằng, nhưng có điều Ranieri và BLĐ juve lại nghĩ khác, nghe đâu các bố chưa hài lòng vì số lượng công nhân ở giữa sân quá ít nên đang có kế hoạch mua Yaya Toure của Barca
-
Thấy nhận định cánh trái phòng ngự kém là đúng. Nhưng cánh phải cũng chả khá hơn. Quan trọng là vị trí của Gio chơi lại cao hơn Nedved và gần giống Delpiero? Nói chung tớ thấy đám công nhân ở giữa sân cũng chẳng sao, nhưng trong trường hợp đấy thì hai cánh phải mạnh và tiền đạo lùi (Alex) phải biết làm bóng và quan trọng là
thằng cắm cắn tốt. Amauri có thể rất chất lượng, nhưng phù hợp chơi 2 tiền đạo (cặp với Iaquinta, sức mạnh bổ sung nhau), chứ không phù hợp lắm đá cắm, vì hắn di chuyển quá rộng
-
Chủ đề này rất hay, nhưng chỉ có điều mùa giải này tôi không xem được nhiều trận của Juventus trọn 90', chủ yếu là coi highlight Nhưng giải pháp mà cậu đưa ra là sao? Nếu là giải pháp cho Juventus thì nên sa thải Ranieri, tìm một HLV cá tính hơn và dám chịu thừa nhận những sai lầm do mình làm ra chứ không phải suốt ngày đổi cho thiếu may mắn. Sa thải Secco vì những công việc thực sự là không thể hiểu nổi của hắn và cả chủ tịch củ chuối nữa... Tất cả những con người đó không xứng đáng đứng trong đội ngũ của Juventus, Juvnetus muốn là đội bóng chiến thắng thì phải có những con người tài năng thực sự chứ không phải những loại tầm thường để đội bóng ngày một đi xuống rồi .... chắc chắn sẽ phá sản thôi. Còn về cầu thủ thì tôi cũng đã nói một lần rồi, Juventus không có nhguwxng cầu thủ đẳng cấp trong đội hginhf, Juventus cần những tài năng thực thụ như Kaka, Messi, C.Ronaldo không thì cũng phải có những cầu thủ ổn định như Xavi, Lampard, Ballack... chứ với cầu thủ hiện tại thì khó mà mơ mộng gì. Rất hi vọng Juventus có những chuyển nhượng đúng đắn để đưa về những tên tuổi thực sự như Valencia đã từng làm: Villa, Silva... chứ không phải những kiểu cầu thủ như Stankovic, Poulsen, Tiago....
-
Chủ đề này rất hay, nhưng chỉ có điều mùa giải này tôi không xem được nhiều trận của Juventus trọn 90', chủ yếu là coi highlight Nhưng giải pháp mà cậu đưa ra là sao? Nếu là giải pháp cho Juventus thì nên sa thải Ranieri, tìm một HLV cá tính hơn và dám chịu thừa nhận những sai lầm do mình làm ra chứ không phải suốt ngày đổi cho thiếu may mắn. Sa thải Secco vì những công việc thực sự là không thể hiểu nổi của hắn và cả chủ tịch củ chuối nữa... Tất cả những con người đó không xứng đáng đứng trong đội ngũ của Juventus, Juvnetus muốn là đội bóng chiến thắng thì phải có những con người tài năng thực sự chứ không phải những loại tầm thường để đội bóng ngày một đi xuống rồi .... chắc chắn sẽ phá sản thôi. Còn về cầu thủ thì tôi cũng đã nói một lần rồi, Juventus không có nhguwxng cầu thủ đẳng cấp trong đội hginhf, Juventus cần những tài năng thực thụ như Kaka, Messi, C.Ronaldo không thì cũng phải có những cầu thủ ổn định như Xavi, Lampard, Ballack... chứ với cầu thủ hiện tại thì khó mà mơ mộng gì. Rất hi vọng Juventus có những chuyển nhượng đúng đắn để đưa về những tên tuổi thực sự như Valencia đã từng làm: Villa, Silva... chứ không phải những kiểu cầu thủ như Stankovic, Poulsen, Tiago....
Nghe đâu thằng Secco lại định shopping với số tiền kha khá.t vừ đọc truyện trào phúng thằng bệnh Secco là người của Inter,nhìn vào những mục tiêu nó đưa ra ko thấy thằng nào ngon cả,thằng ngon thì khó mà mua,thằng này đàm phán ngu wa.Juve thất bại vì vẫn còn BLĐ làm ăn chẳng ra gì,có thằng Secco ngờ nghệch,luôn đi sau những vụ đàm phán cầu thủ hay.Giờ Juve như thế liệu có thằng nào về Juve,Diego,Bastian...có lẽ sẽ rất khó!!!
-
Tôi thấy cậu thiếu đi một yếu tố hàng đầu, cực quan trọng đó là BLĐ của Juventus. Theo các bình luận của chuyên gia bên Ý thì lý do chính là BLĐ của Juventus (Secco là 1 điển hình).
Họ không có lập trường, không dám đầu tư. Tôi nêu 1 ví dụ điển hình nhất. Khi kết thúc mùa giải năm ngoái, ai cũng thấy năm nay tuyến tiền vệ sẽ là mấu chốt của Juve, khi những cầu thủ hiện tại như Neved, Cammo,... đã già, tóm lại chúng ta vẫn đau đầu tìm kiếm một nhạc công ở tuyển giữa để thấy thế Neved, gần đây là Cammo. Còn nhớ 2 mục tiêu cho ví trí nhạc trưởng được chúng ta để ý tới là Diago và Van de Vart. Năng lực của họ thì khỏi bàn, hơn nữa họ hiện không chơi tại clb lớn nên khả năng trung thành ít. Vậy mà chỉ một vài sự khó khăn khi bị các clb khác cạnh tranh là BLĐ Juve buông xuôi. Và bây giờ tất cả chỉ mong chờ vào Giovico, một tài năng nhưng chưa được thử thách?. (trong khi Van de Vart như hổ về rừng, Diago thi đẫu vẫn cực ổn định)
Không có gì thất vọng hơn khi BLĐ lấp chỗ trống bằng Melberg và Paulsen ??? Hai cầu thủ hết thời chỉ dành có các clb trung bình ..kém.
Dưới đây là 1 lý do của... Anh Ngọc...
http://thethaovanhoa.vn/129N20081010111027...m-man-nhung.htm (http://thethaovanhoa.vn/129N20081010111027750T13/Juventus-khung-hoang-Dang-sau-tam-man-nhung.htm)
-
Con người của Juve bây giờ.. những người già thì quá già.. hết tầm.. những Nedved hay Alex.. có cảm giác tất cả khát khao và khả năng của họ đã bùng lên.. và cháy hết vào năm ngoái rùi.. năm nay sức cùng lực kiết.. những người còn lại.. tỉ lệ cầm được bóng, giữ bóng và chuyền bóng. thực sự chẳng có nhiều.. theo đánh giá của mình có mỗi Camo cũng sắp già và hay đau.. và Gio thì hẵn trẻ.. và tầm ảnh hưởng chưa lớn..
Vậy đúng là mấu chốt là việc chuyển nhượng chưa thực sự đúng đắn.. nên túm lại.. mình mong một cú hích thực sự lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới..
-
http://thethaovanhoa.vn/129N20081010111027...m-man-nhung.htm (http://thethaovanhoa.vn/129N20081010111027750T13/Juventus-khung-hoang-Dang-sau-tam-man-nhung.htm)
Bài này có đúng của Anh Ngọc không?
Nhưng tôi thừa nhận là ĐÚNG. Del Piero đang cố tỏ ra mình là quan trọng cho Juventus, cái lối chơi ích kỉ đến khó chịu trong khi có lẽ anh thừa hiểu nó chẳng đem lại hiệu quả là bao nhiêu. Một đội trưởng, một người được coi là gắn bó với CLB thì nên nghĩ cho CLB hơn là nghỉ biết đến bản thân mình. Thực sự càng ngày càng thất vọng về anh
-
Bài này có đúng của Anh Ngọc không?
Nhưng tôi thừa nhận là ĐÚNG. Del Piero đang cố tỏ ra mình là quan trọng cho Juventus, cái lối chơi ích kỉ đến khó chịu trong khi có lẽ anh thừa hiểu nó chẳng đem lại hiệu quả là bao nhiêu. Một đội trưởng, một người được coi là gắn bó với CLB thì nên nghĩ cho CLB hơn là nghỉ biết đến bản thân mình. Thực sự càng ngày càng thất vọng về anh
Chuyện của BLD thì thực ra tôi không muốn nhắc tới. Vì so với bô bạ nguyên tử trước đây thì bộ sậu hiện nay chỉ có đc 30%. Nhưng đổ hết lỗi cho Sescco thì cũng không hẳn. Tất cả các mục tiêu chuyển nhượng đều do Ranieri thông qua. Vì với bản tình của Ranieri thì những cầu thủ ấy là được rồi, nhưng về Juve ho không còn là chính mình. Tiếc nhất là Almiron! Tớ xem thằng này đá ở Empoli rất nhiều lần. Nói chung là khá ổn. Nhưng chỉ là cầu thủ khá thôi. Đem nó về, đòi nó thành sao ngay. Khó hơn lên trời. Ngày trước có ông Fiore cũng thế.
Tớ nghĩ Ranieri là 1 người tốt (thằng nào dưới quyền cũng ca ngợi như cha vậy), nhưng không phải là 1 HLV giỏi. Cái thiếu chính là cá tính. Dám diệt những thằng nào trái ý (Bây h đố Ranieri dám cho Alex lên ghế dự bị như Capello đấy, cái này nó khơi dậy khát khao cống hiến, và tung ra những thời điểm tích cực).
Còn Alex, càng về cuối càng thấy Alex giống Maldini. Cực kỳ ích kỷ và cố tỏ ra quan trọng trong khi đã qua đỉnh cao từ lâu rồi. Đã ngay từ đầu mọi người đều nghĩ Iaquinta - Amauri ngon hơn hẳn A-A.
Phần giải pháp thì đấy là phần mở cho mọi người thử bàn. Trên 1 số forum, 1 số người cho rằng nên thay từ nóc. 1 Chủ tịch có cá tính như Lapo Elkann tốt cho Juve hơn là Gigli. Nhưng đời nào Lapo Elkann chịu bỏ FiAT để quản lý Juve.
Ngược lại mọi người cũng phải công nhận rằng Juve đang chuyển giao thế hệ nên đừng đòi hỏi quá nhiều ở mùa này. Với tôi, mùa này vẫn là 1 mùa giải vất đi thôi. Kể cả tháng 12 vac về vài ông
-
Elkann sẽ không về đâu, mà đang có khả năng là Andrea Agnelli sẽ về thay thế Gigli.. đây là cậu con của cố chủ tịch Umberto Agnelli..
Nhưng đó là chuyện của sau nè..
Còn bây giờ đúng là Alex đang tỏ ra ích kỉ giống Maldini thật..
Bây giờ như đã thấy thì khi Elkann cũng như Andrea Agnelli đã phó mặc Juve cho Gigli.. thì quyền quyết địn trong tay Gigli cung như là Blanc hay Secco.. mà bộ 3 này thì cũng rất là hậu thuẫn Ranieri.. nên cung khó có chuyện Ran sẽ bị thay ngay.. chắc vấn đề là mong các cựu binh sẽ vì đội bóng hơn nữa.. còn Ran sẽ mạnh dạn hơn trong việc sử dụng những cầu thủ trẻ.. và tỉnh táo hơn trong việc bố trí đội hình cũng như lối chơi.. chỉ mong có 1 hay 2 trận thắng tiếp theo đê tinh thần của đội bóng đi lên..
-
Bài này có đúng của Anh Ngọc không?
Nhưng tôi thừa nhận là ĐÚNG. Del Piero đang cố tỏ ra mình là quan trọng cho Juventus, cái lối chơi ích kỉ đến khó chịu trong khi có lẽ anh thừa hiểu nó chẳng đem lại hiệu quả là bao nhiêu. Một đội trưởng, một người được coi là gắn bó với CLB thì nên nghĩ cho CLB hơn là nghỉ biết đến bản thân mình. Thực sự càng ngày càng thất vọng về anh
Không nhẽ bây giờ chuyển qua chửi Del, đúng là Del "bố láo" thật. Mà người ta nói càng già phải càng khôn chứ nhỉ. Sao Del càng già lại càng hành xử như cậu nhóc mới lớn vậy? Hẳn là do BLĐ cưng chiều ?
-
Thui không sao.. không trách ai hết.. sắp tới cố thắng Napoli là mọi chuyện đâu vào đó thui..
Khi nào Tre và Iaquinta mà khỏi đau, trong khi Alex không có phong độ tốt.. thì anh sẽ phải ngồi dự bị ngay.. năm ngoái chẩng đã thế là j..
-
Thui không sao.. không trách ai hết.. sắp tới cố thắng Napoli là mọi chuyện đâu vào đó thui..
Khi nào Tre và Iaquinta mà khỏi đau, trong khi Alex không có phong độ tốt.. thì anh sẽ phải ngồi dự bị ngay.. năm ngoái chẩng đã thế là j..
Kiểu gì cũng phải dùng Alex thôi, chứ tiền đạo chấn thương hết cả rồi. Thế nên ko hiểu sao trận gặp BATE, Ranieri lại tung hết cầu thủ tấn công vào ngay từ đầu trận, định làm quả phủ đầu rồi lui về thủ chăng? Quan trọng là làm thế nào chuyển giao từ từ giữa Giovinco và Alex. Khi đấy đội hình sẽ có tính cạnh tranh và kế thừa nhất định. Trong đội hình mà có hai ông cầm bóng quá lâu là đi rồi. Mất bóng phát là dính phản công chết liền
-
Mới đọc trên Goal thì ko hiểu tin này có thật hay ko ? Chỉ bít là Secco đag là 1 điệp viên ngầm của Inter trà trộn vào Juve để phá hoại . Tin này mà có thiệt chắc các Juventini " xử " lun cả gia đình của
thằng cha " ôn dịch " Secco này quá .
Tuần sau là đá với Napoli mà tin đồn cứ nổi lên tùm lum thế này thì có nước phải uống thuốc trợ tim quá .
-
Chuyện đó thì chả biết nhưng cứ nhìn cách đá rối rắm của Juve giờ, bao giờ mấy chú như Sissoko ,Poulsen chuyền một quả tầm 10m mà loại được mấy chú hậu vệ đối phương để các bác tiền đạo cao to lực lưỡng bên ta sút được 5 quả lấy 1 rồi hãy tính !
-
Hehe mấy quả đấy phải Gio, Diego hay Alonso mới làm được. Mùa đông chăng?
-
Kiểu gì cũng phải dùng Alex thôi, chứ tiền đạo chấn thương hết cả rồi. Thế nên ko hiểu sao trận gặp BATE, Ranieri lại tung hết cầu thủ tấn công vào ngay từ đầu trận, định làm quả phủ đầu rồi lui về thủ chăng? Quan trọng là làm thế nào chuyển giao từ từ giữa Giovinco và Alex. Khi đấy đội hình sẽ có tính cạnh tranh và kế thừa nhất định. Trong đội hình mà có hai ông cầm bóng quá lâu là đi rồi. Mất bóng phát là dính phản công chết liền
Chuẩn men.. giờ thì chỉ có 3 tiền đạo.. có Amauri là tốt nhất hiện tại.. trong khi thực tế Iaquinta và Alex từ đầu mùa giải đến giờ phong độ đều yếu kém như nhau.. Alex có dấu hiệu ích kỉ và tham lam.. phần nào cũng vì chưa ăn nhập với Amauri.. tên nè cũng ích kỉ chẳng kém.. nên khó mà đá phối hợp với nhau.. trong khi Iaquinta thì không còn son như năm ngoái nữa.. vẫn phải thay phiên mà lựa chọn thui.. giờ hàng tiền đạo cư như con hổ giấy vậy..
Nhưng thực tế.. hiện tại điểm yếu nằm ở hàng tiền vệ.. nơi mà sự sáng tạo gần như không có.. trong khi Nedved thì đã già.. Camo thường xuyên đau và không đủ thể lực.. mà nếu dồn tất cả sự sáng tạo cho Gio giống như trận gặp Palermo.. một cầu thủ tre.. tầm ảnh hưởng tại đội bóng chưa lớn.. thì quả thất là quá sức.. chỉ khi nào Camo có được thể lực ổn đinh nhất, đá cặp cung Gio.. thì khả năng sáng tạo.. đột biến sẽ tốt hơn..
Vẫn ở hàng tiền vệ.. 2 tiền vệ trung tâm chỉ mạnh về tranh chấp.. hầu như không thể cầm bóng.. tổ chức.. điều tiết.. cầm nhịp.. khong chuyền được bóng.. khi chuyền lên mà 2 tiền vệ cánh bị bắt chặt thì không biết chuyền cho ai.. chuyền về thì cho mấy chú trung vệ.. lại phá bóng vèo cái lên trên.. hy vọng mong manh.. bóng bất ra rơi vào chân tiền đạo.. mà có vẻ như Poulsen và Sissoko càng ngày càng đá dẫm chân nhau.. lại đuọc bố trí đá quá thấp.. dẫn đến không tạo được thế trận có lợi.. không biết khi chú Zanetti trở lại.. mọi chuyện có khá hơn không..
Chỉ mong sau đợt tập trung.. các cầu thủ sẽ có được tâm lý cũng như thể lực ổn định nhất..
-
theo em thì là do thắng secco hết. làm gián điệp cjo inter. đau quá !!!!
-
giải pháp..
Thay máu.. hehe...
Zapata của Udi cho cặp trung vệ với Chiellini..
Diego về làm ông chủ giữa sân cùng với Sissoko.. một tên lo thủ 1 tên lo công..
Bastian cho 2 cánh bớt đi mong manh..
Tạm thời mùa đông như thế đã.. đã đến lúc phải mạnh tay thực sự trên thị trường chuyển nhượng..
Tạm thời mùa đông như thế đã ư? Mình thấy có được 1 mình thằng Diego đã là quá khó khăn rồi...
Mới đọc trên Goal thì ko hiểu tin này có thật hay ko ? Chỉ bít là Secco đag là 1 điệp viên ngầm của Inter trà trộn vào Juve để phá hoại . Tin này mà có thiệt chắc các Juventini " xử " lun cả gia đình của thằng cha " ôn dịch " Secco này quá .
Tuần sau là đá với Napoli mà tin đồn cứ nổi lên tùm lum thế này thì có nước phải uống thuốc trợ tim quá .
Đốt bể nước nhà nó cho nhà nó hết nước uống là chết ấy mà
-
Bây giờ chắc chỉ có Jesus mới thay đổi được Juventus thôi
-
theo em thì là do thắng secco hết. làm gián điệp cjo inter. đau quá !!!!
Đúng rồi đấy! . FIAT đang cần rửa tiền, nên đẩy cho Secco mua càng nhiều càng tốt. Khai khống giá lên, làm lại hồ sơ. Thực ra Poulsen chỉ co 3M thôi. ! Quel blague
-
vòng loại WC diễn ra thời điểm này sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian củng cố lại đội hình chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn sắp tới
-
Giải pháp nào! Giải pháp đê........
Gần:
- Thay đổi lối chơi: Chắc chắn sẽ quay về 4-4-2 truyền thống, với hai TV bám biên, HV biên được phép dâng cao. Lối chơi này đã phát huy khá tốt hồi giao hữu đầu mùa. Em chọn Giovinco và Marchioni cho hai cánh!
- Luân phiên hàng công, tạo động lực
Xa:
- Tăng cường hàng TV vào mùa đông. Thêm 1 chú Trung vệ nữa thì tốt, Zapata chẳng hạn
Xa nữa:
- Thay HLV
-
Tớ thì thấy rằng thay HLV trước đi thì hơn. Chứ mong HLV thay đổi phong cách huấn luyện của mình thì khó lắm.
Hàng thủ thì hình như tháng 1 này Fecile về thì phải. Tớ cũng chưa confirm vụ này.
-
Tớ thì thấy rằng thay HLV trước đi thì hơn. Chứ mong HLV thay đổi phong cách huấn luyện của mình thì khó lắm.
Hàng thủ thì hình như tháng 1 này Fecile về thì phải. Tớ cũng chưa confirm vụ này.
Tỉnh táo trong một vụ duy nhất, tìm HLV có đủ tài năng và đủ biết hiện tại Juventus cần gì, làm gì và làm như thế nào?
-
Tỉnh táo trong một vụ duy nhất, tìm HLV có đủ tài năng và đủ biết hiện tại Juventus cần gì, làm gì và làm như thế nào?
Chính xác! Nhưng đấy là ai? Hai tuần nữa là biết có phải đánh bạc không ngay ấy mà!
-
Chính xác! Nhưng đấy là ai? Hai tuần nữa là biết có phải đánh bạc không ngay ấy mà!
Mình thích Conte hơn Ferrara, còn phía Prandelli chắc ông không rời Fiorentina đến Juventus đâu nhỉ? Kể cũng hơi run, thay HLV cũng không hay ho gì
-
Cả hai ông này đều chưa biết được khả năng thực sự. Nghe đâu Juve muốn " mượn " huấn luyện viên của Liverpool mấy tháng. Chắc định về tập huấn nâng cao trình độ cho Tinkerman đấy mà. Mong trận này Juve thua đi để còn cải tổ cho sớm. Chứ thua real vào tuần tới chắc là cũng toi CL luôn. Thôi cũng một lần đau thì đau sớm còn hơn.
-
Cả hai ông này đều chưa biết được khả năng thực sự. Nghe đâu Juve muốn " mượn " huấn luyện viên của Liverpool mấy tháng. Chắc định về tập huấn nâng cao trình độ cho Tinkerman đấy mà. Mong trận này Juve thua đi để còn cải tổ cho sớm. Chứ thua real vào tuần tới chắc là cũng toi CL luôn. Thôi cũng một lần đau thì đau sớm còn hơn.
Mình nghĩ Ranieri xứng đáng được trao 1 cơ hội. Sau Napoli và Real chúng ta sẽ có câu trả lời! Bây h thì .... Cố lên Juve
-
Vì Không các tiền đạo ko có duyên ghi bàn. Với việc tấn công mà ko dẫn bàn thắng thì sẽ phải nhận bàn thua.
-
Chúng ta sẽ có câu trả lời sau đêm mai. Giao hữu cho lắm vào, để bây h 1 lũ ngồi bệnh viện. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Mà từ đầu mùa đến h, duy nhất 1 trận ghi hơn 1 bàn thì hòa. Hàng tiền đạo cũng lởm vãi. Vấn đề nằm ở tâm lý và lối chơi
-
Vấn đề ở chỗ các trụ cột đã quá già, còn các cầu thủ khác thì chưa đủ tầm, HLV thì bạc nhược, thiếu cá tính, thiếu quyết đoán, sợ công thần......bla bla blô blô.............
-
Vấn đề ở chỗ các trụ cột đã quá già, còn các cầu thủ khác thì chưa đủ tầm, HLV thì bạc nhược, thiếu cá tính, thiếu quyết đoán, sợ công thần......bla bla blô blô.............
Bla bla ... thì dễ lắm. Thực ra mọi người thấy đâu đâu cũng có vấn đề. BLĐ thì còn lâu mới thay thế, thậm chí chỉ bằng 30%, bộ sậu của Moggi. HLV thì hết chỗ nói, không hợp với Juve, không rắn như Capello, không hiệu quả như Lippi, trường phái dở dở ương ương. Lực lượng cũng không ổn. Nhưng cái mà các tifosi thất vọng nhất chính là bản lĩnh, ý chí chiến đấu bằng 0. Mình rất thích những chú như Gattuso, Davids hay Maresca, Blasi, Tarchi.... Những người như thế có thể đá rất rát, nhưng khiến đối phương nể sợ. Trận gặp Napoli, mình rất ấn tượng chú Gargano, nó đá không hay nhưng làm cho mấy chú tuyến giữa nhà mình dúm dó. Trước đây mình cũng thấy Marchiso cũng ổn, nhưng càng ngày càng hiền. Hiền quá là vứt đi ngay
-
Lực lượng juve thảm hại thế này cũng có công RUINieri cả, hlv thì phải biết rõ đội mình mạnh yếu chỗ nào chứ, rõ ràng trước mùa giải ai cũng thấy 2 cánh quá mỏng, trung vệ và hvệ biên yếu, thế mà ko có một hành động gì để tăng cường, đến bây giờ thì phải trả giá thôi.
-
Bla bla ... thì dễ lắm. Thực ra mọi người thấy đâu đâu cũng có vấn đề. BLĐ thì còn lâu mới thay thế, thậm chí chỉ bằng 30%, bộ sậu của Moggi. HLV thì hết chỗ nói, không hợp với Juve, không rắn như Capello, không hiệu quả như Lippi, trường phái dở dở ương ương. Lực lượng cũng không ổn. Nhưng cái mà các tifosi thất vọng nhất chính là bản lĩnh, ý chí chiến đấu bằng 0. Mình rất thích những chú như Gattuso, Davids hay Maresca, Blasi, Tarchi.... Những người như thế có thể đá rất rát, nhưng khiến đối phương nể sợ. Trận gặp Napoli, mình rất ấn tượng chú Gargano, nó đá không hay nhưng làm cho mấy chú tuyến giữa nhà mình dúm dó. Trước đây mình cũng thấy Marchiso cũng ổn, nhưng càng ngày càng hiền. Hiền quá là vứt đi ngay
Xem trận đá với Doria càng thấy kết thằng Palombo hơn
Thiếu thì mình thiếu nhiều quá. Nhưng trò dở trước tiên phải chửi thầy.
-
Xem trận đá với Doria càng thấy kết thằng Palombo hơn
Thiếu thì mình thiếu nhiều quá. Nhưng trò dở trước tiên phải chửi thầy.
Palombo đang là mục tiêu của Inter. Juve với phong độ èo uột thế này ko cạnh tranh nổi đâu.
Với cả tớ ko muốn tha thêm rác về. Quá đủ với các chú trung bình khá rồi.
Giờ mục tiêu của mấy tháng sắp tới là HLV mới, trung vệ mới, AMC mới.
-
Palombo đang là mục tiêu của Inter. Juve với phong độ èo uột thế này ko cạnh tranh nổi đâu.
Với cả tớ ko muốn tha thêm rác về. Quá đủ với các chú trung bình khá rồi.
Giờ mục tiêu của mấy tháng sắp tới là HLV mới, trung vệ mới, AMC mới.
Chính xác đấy! Tớ nghĩ là Marchiso có thể đá ở ví trí đấy. Chỉ cần 1 vài gợi ý nho nhỏ của HLV là điên ngay. Cần 1 chú TV, giá mà Cana về đá cặp với Chiellini, vấn đề cũng ổn định đến hết mùa. Nhưng về lâu về dài cần 1 chú TV tốt. Hàng Ý hết rồi , cu Zapata của Udinese được đấy. AMC thì tớ thấy Modric hay Diego đều ngon, nhưng chưa chắc đã mua được. Cần thận đá đểu, con mồi Bastian không về đâu
-
Palombo đang là mục tiêu của Inter. Juve với phong độ èo uột thế này ko cạnh tranh nổi đâu.
Với cả tớ ko muốn tha thêm rác về. Quá đủ với các chú trung bình khá rồi.
Giờ mục tiêu của mấy tháng sắp tới là HLV mới, trung vệ mới, AMC mới.
Tớ thì lại thấy chú này hơn cả mức trung bình khá, chả rác tí nào. Khó mà kiếm đc cầu thủ ra sân với tinh thần chiến đấu đáng nể như thế lắm. Và chú này có lối đá rất lì lợm, rất khó chịu, càn tốt nhưng phát động tấn công cũng không hề tệ. Hơn hẳn những cầu thủ đá giữa mình đang sở hữu.
Những người của mình hoặc ko giữ đc phong độ (Tiago, Poulsen) hoặc đã qua thời đỉnh cao (Zanetti, Sali), có khả năng đánh chặn nhưng phát động tấn công kém (Sissoko), chưa nhiều kinh nghiệm chiến đấu (Marchisio). Những người này (và có lẽ hầu hết các cthủ Juve hiện tại) đều không có được tinh thần chiến đấu để dành chiến thắng. Chẳng nhẽ ko cần một người như thế sao?
-
cần Yaya toure, cần diego, cần torres, cần tevez, cần terry, cần ferdinand, k cần cech, nói chung là cần một đội hình mới hoàn toàn, dek cần del nữa, del đá như k** rồi
-
Mấy
thằng Anh chả bao giờ làm gì được ở Ý đâu
Đừng có nhắc đến cái bọn phổi bò đấy.
Bây giờ cần cái gì ư? Cần Rani xuống đá hộ công còn Alex lên làm manager
-
Tớ thì lại thấy chú này hơn cả mức trung bình khá, chả rác tí nào. Khó mà kiếm đc cầu thủ ra sân với tinh thần chiến đấu đáng nể như thế lắm. Và chú này có lối đá rất lì lợm, rất khó chịu, càn tốt nhưng phát động tấn công cũng không hề tệ. Hơn hẳn những cầu thủ đá giữa mình đang sở hữu.
Những người của mình hoặc ko giữ đc phong độ (Tiago, Poulsen) hoặc đã qua thời đỉnh cao (Zanetti, Sali), có khả năng đánh chặn nhưng phát động tấn công kém (Sissoko), chưa nhiều kinh nghiệm chiến đấu (Marchisio). Những người này (và có lẽ hầu hết các cthủ Juve hiện tại) đều không có được tinh thần chiến đấu để dành chiến thắng. Chẳng nhẽ ko cần một người như thế sao?
Nói thật ra thì những cái tên mà anh mới kể chỉ toàn là rác! Juve ko thể sống nỗi với đống rác ấy, nghĩ đến trận gặp Real tối nay mà buồn thui thủi, ko bít nói sao nữa. Chúng ta mà thất bại là do chúng ta chỉ có những con người bật trung ko hơn ko kém! Nhưng mà mình nghĩ là họ ko thiếu đẳng cấp, mà đẳng cấp của họ chẳng là gì với các cầu thủ khác.
Ps: Nhưng tối nay cứ chờ xem họ làm gì trước Real, tối nay mà thắng Real, ngansao sẽ viết một bài anh em đọc ko sướng mắt ko ăn xiền. JUVE JUVE
-
Nói thật ra thì những cái tên mà anh mới kể chỉ toàn là rác! Juve ko thể sống nỗi với đống rác ấy, nghĩ đến trận gặp Real tối nay mà buồn thui thủi, ko bít nói sao nữa. Chúng ta mà thất bại là do chúng ta chỉ có những con người bật trung ko hơn ko kém! Nhưng mà mình nghĩ là họ ko thiếu đẳng cấp, mà đẳng cấp của họ chẳng là gì với các cầu thủ khác.
Ps: Nhưng tối nay cứ chờ xem họ làm gì trước Real, tối nay mà thắng Real, ngansao sẽ viết một bài anh em đọc ko sướng mắt ko ăn xiền. JUVE JUVE
Nếu ngược lại thì sẽ có 1 bài cũng không hay không ăn tiền! Đang đợi đấy
-
Chúng ta thất bại vì quá nhiều lí do , nhưng có lẽ tại kể từ đầu mùa chúng ta chưa bao giờ có 1 đội hình lành lặn với quá nhiều chấn thương. Đồng thời khả năng của gã thợ hàn Ranieri cũng chỉ đến vậy , ông chỉ phù hợp để giúp các đội bóng vượt qua khó khăn kiểu như trụ hạng hay lọt vào tốp 4, chứ chưa đủ tầm đưa 1 đội bóng đến với các chức vô địch
-
Chúng ta thất bại vì quá nhiều lí do , nhưng có lẽ tại kể từ đầu mùa chúng ta chưa bao giờ có 1 đội hình lành lặn với quá nhiều chấn thương. Đồng thời khả năng của gã thợ hàn Ranieri cũng chỉ đến vậy , ông chỉ phù hợp để giúp các đội bóng vượt qua khó khăn kiểu như trụ hạng hay lọt vào tốp 4, chứ chưa đủ tầm đưa 1 đội bóng đến với các chức vô địch
Vấn đề không chỉ Ranieri đâu! Vì đâu chấn thương? Vừa EURO xong, còn chơi cả chục trận trước giải, không chết mới lạ. BLĐ như khìn, mua bán ngu, để HLV làm gì thì làm, lúc có chuyện thỉ chỉ biết hô hào ủng hộ nhưng không bảo vệ HLV! Chết thế này là còn nhẹ, dưới cả Lecce! Vui vãi
-
Nếu ngược lại thì sẽ có 1 bài cũng không hay không ăn tiền! Đang đợi đấy
Cơ hội cậu đc viết lớn hơn
-
Cơ hội cậu đc viết lớn hơn
Thì tớ làm xong dàn ý rồi
-
Theo tớ đây sẽ là một trận hòa. Juve không thể thua được... nếu vậy thì đường vào Knock out sẽ hẹp lắm. Kịch bản đẹp nhất cho trận này là tỉ số 1 -1 thôi.
-
Knock out gì nữa trời, buông cha nó CL cho nhẹ nợ, Serie A còn lo chưa xong mà mơ mộng làm chi, lực lượng này mà cứ cố đấm ăn xôi là dễ ăn cám lắm