Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: RuoiTrauHN on August 27, 2008, 11:36 PM
-
Ai cũng thích bóng đá vậy làm sao để kiếm được bạn ngồi xem đá bóng hợp cạ bây giờ ?
Bạn thường ngồi xem bóng đá với ai ?
Tớ xem Juve đá, thì tớ hay xem một mình ?
-
Bồ.
-
Solo ! Ta với ta khác xem , thường là vậy !
-
vợ
-
Với FC Juventus Thì Thường Coi 1 Mình.
Với Azzurri Thì Ra Quán Cafe.
Còn ĐTQG Việt Nam Thì Để Tivi Đó Coi Hình Và Mở Nhạc Lớn Để Nghe Nhạc
-
Hồi xưa còn xem với ông anh, jo` thì solo suốt
-
Lúc này lúc khác nhưng thường xuyên là solo
-
mình cũng solo
-
với
thằng em là FAN của MU. nên hay cãi nhau
-
xem bóng đá e ngồi một mình vì toàn những trận diễn ra vào đêm nên ko rủ đc ai xem cùng ạ
-
Một mềnh là nhiều
-
Mình solo một mình với cái Tivi và vài món ăn nhanh
Lạng ca sướng thật. Mình cũng thích xem một mình hơn, tập trung và không phải nghe bình luận linh tinh
-
Lạng ca ca đang tuyển chân dài đến nách hả, thế liên hệ với em ngay, giá chỉ 500k thôi hoặc có thể rẻ hơn nếu ca ca có nhã hứng
-
solo vì mấy đứa bạn toàn fan PL vs La Liga có beg nó xem chung nó cũng ko thèm xem Juve
-
dạ, chân dài đến nách còn biết liếm láp nữa cơ, thích lắm anh ạ
-
Oạch. lại còn biết cả cái đó nữa cơ à?
Chú em phải nói rõ là liếm cái gì chứ không mọi người lại nghĩ lung tung thì chít Anh
Anh chỉ thích có em ngồi bên cạnh xem cho đỡ buồn thỉng thoảng cắn 1 cái thui
xời, cắn 1 cái chứ gì, anh mà trêu là nó cắn cho anh lên viện luôn í chứ
-
Tập trung vào chuyên môn đi nào anh em
-
Hồi còn bé í, được bố bế ra sân vân động Hàng Đẫy
Lớn lên đi lấy chồng thì ra quán cafe bóng đá với chồng
Còn h thì mấy hôm đá tứ kết C1 vừa rồi toàn ngồi cổ vũ với con giai mới chết chứ hi hi
-
Hồi còn bé í, được bố bế ra sân vân động Hàng Đẫy
Lớn lên đi lấy chồng thì ra quán cafe bóng đá với chồng
Còn h thì mấy hôm đá tứ kết C1 vừa rồi toàn ngồi cổ vũ với con giai mới chết chứ hi hi
Ôi sao đầu độc thằng ku xem bóng sớm nhờ
Nhưng mà xem 1 mình vẫn khoái nhất
-
Ngày trước cứ mỗi trận đỉnh cao như ở CL hoặc những trận derby thì hay cùng bạn bè tụ tập vừa đánh bài vừa xem.Trận nào có Juve thì ở nhà xem 1 mình.Thi thoảng có 2 mình nhưng vẫn 1 mình nhìn vào tivi
Giờ thì hàng tuần xem với cả chục anh em Juventini
-
Toàn 1 mình thôi . Nhưng vẫn thích vậy
-
Hôm qua xem cùng
thằng bạn nó thích Mu còn mình ghét. thế là 2 thẵng cãi nhau
-
Thường thì ngồi 1 mình