Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: ALEX-DEL-PIERO on August 14, 2008, 04:52 PM

Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 14, 2008, 04:52 PM
Kết quả lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League

Schalke 04 1-0 Atletico Madrid
Pander 30'
 
Twente 0-2 Arsenal
Gallas 63', Adebayor 82'
 
Barcelona 4-0 Wisła Krakow
Eto'o 17', 84', Xavi 25', Henry 50'
 
Juventus 4-0 Artmedia Petrzalka
Camoranesi 7', Del Piero 26', Chiellini 39', Legrottaglie 90'
 
Standard Liege 0-0 Liverpool
 
Anorthosis Famagusta 3-0 Olympiacos
 
Vitoria Guimaraes 0-0 Basel
 
Shakhtar Donetsk 2-0 Dinamo Zagreb
Srna 3', Brandao 31'
 
Aalborg BK 2-0 Kaunas
 
Levski Sofia 0-1 BATE Borisov
 
Partizan 2-2 Fenerbahce
 
Spartak Moscow 1-4 Dynamo Kiev
Bazhenov 4' - Bangoura 28', 46', Milevsky 45', 85'
 
Brann 0-1 Marseille
Cheyrou 40'
 
Galatasaray 2-2 Steaua Bucharest
 
Sparta Prague 1-2 Panathinaikos

Ngoài “sự cố” dành cho Schalke 04 và Atletico Madrid, các đại gia của cựu lục địa đều không phải gặp nhiều chướng ngại vật đáng ngại ở vòng sơ loại thứ 3. Sẽ là những cú sốc thực sự đối với giới hâm mộ, nếu như những Barca, Juve, Arsenal, hay Liverpool không thể đi tiếp, trước những đối thủ hoàn toàn dưới cơ.

Tại lượt sơ loại này, nước Anh rất nhiều khả năng sẽ bảo toàn được lực lượng cho tới vòng bảng. Cả Liverpool và Arsenal đều chỉ phải gặp Standard Liege và FC Twente, các CLB thực sự là “cửa dưới” đối với họ. Twente là đội bóng Hà Lan lần đầu tiên có mặt ở Champions League, trong khi Standard Liege cũng chỉ là một đại diện Bỉ thuộc hạng xoàng ở châu Âu trong thời điểm hiện tại. Liverpool và Arsenal đã trải qua những trận đấu chuẩn bị khá thành công, và sẽ không khó để nhận định về những chiến thắng dễ dàng của 2 ông lớn xứ sương mù.

Giữa Arsenal và FC Twente là một khoảng khá xa về đẳng cấp và danh tiếng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, với đội hình thiếu quá nhiều trụ cột vì chấn thương, Arsenal tối qua hầu như không mấy khi thể hiện được sự vượt trội về thế trận cũng như lối chơi so với đội chủ nhà nhỏ bé. Khá khó nhọc nhưng chiến thắng vẫn đến với Arsenal với 2 bàn thắng của Gallas và Adebayor, mở ra cơ hội lớn để vào vòng bảng cho Arsenal. Có thể nói việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Fabregas, Toure, Senderos, Diaby, Rosicky hay tân binh rất được kỳ vọng Nasri khiến HLV Wenger phải tung vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ. Độ tuổi trung bình trong danh sách đăng ký thi đấu của các cầu thủ Arsenal tối qua chỉ là 19 tuổi rưỡi. Sự non nớt ấy khiến "Pháo thủ" khó tránh được cảm giác bị khớp. Và chuyến làm khách của Arsenal đến đất Hà Lan tối qua thực sự là một bài test thử đầy khó khăn.

Trong khi Arsenal có được chiến thắng quan trọng ở trận lượt đi trận sơ loại Champions League, thì một đại diện khác của Anh là Liverpool lại không có được niềm vui đó. Cũng thi đấu trên sân khách và ăn đứt đối thủ về danh tiếng, nhưng Liverpool thi đấu trầy trật và chẳng kiếm nổi bàn thắng trước Standard Liege vô danh của Bỉ. “The Kop” đã có một trận đấu bạc nhược. Thủ quân Gerrard chưa hoàn toàn bình phục nên không thể đá chính và các đồng đội anh vì vậy mà thi đấu như gà mắc tóc. "Sát thủ" Torres có vẻ như chưa hết men say chiến thắng ở Euro 2008. Tân binh Robbie Keane lại chẳng thể hiện được gì nhiều. Người chơi hay nhất bên phía "Lữ đoàn đỏ" tối qua có lẽ là thủ thành Pepe Reina. Nếu không có sự xuất sắc của anh, đội vô địch Champions League năm 2005 rất có thể đã phải nhận thất bại. Ngay đầu trận, Reina đã phải trổ tài cản phá cú đánh đầu lợi hại của Fellaini nhắm trúng khung thành, rồi sau đó là pha hóa giải thành công quả đá penalty của Dante Bonfim (bị phạt do hậu vệ trái Andrea Dossena để tay chạm bóng). Không thể có được kết quả khả quan nhưng cửa vào vòng bảng vẫn mở rộng trước mắt Liverpool vì trận đấu lượt về họ được chơi trên sân Anfield. Nhưng, nếu cứ duy trì lối đá như tối qua, họ chắc chắn sẽ phải đối diện với một mùa giải khó khăn nữa.

2 đại diện khác rất đáng chú nhất ở vòng sơ loại thứ 3 này, Barcelona và Juventus cũng không gặp nhiều thách thức, trước các đối thủ bị xem là “bé hạt tiêu” của cựu lục địa. Barca của Josep Guardiola gặp Wisla Krakow (Ba Lan), trong khi Juve cũng chỉ phải vượt qua đối thủ Artmedia Petrzalka của Slovakia. Cả 2 gã khổng lồ Barca và Juve đều đã có những sự đầu tư lớn trong mùa hè vừa qua, có lẽ điều mà người hâm mộ quan tâm sẽ chỉ là việc họ giành chiến thắng như thế nào mà thôi. Không ngoài dự đoán, tiếp những đối thủ có đẳng cấp thấp hơn, hai ông lớn ở La Liga và Serie A đều thắng 4-0, kết quả gần như chắc chắn đảm bảo cho họ suất dự vòng bảng giải đấu số một châu Âu cấp CLB. Bước vào trận đấu đầu tiên tại Champions League sau 2 năm vắng bóng, mục tiêu của Juve là phải thắng, không những thế phải thắng đậm để chứng tỏ tầm vóc, và mạo hiểm là yếu tố cần được loại trừ tối đa. Và sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội đã giúp Juve dễ dàng chiếm thế thượng phong từ đầu đến cuối trận và dội một cơn mưa 4 bàn vào lưới Artmedia. Có thể vụ Calciopoli năm 2006 đã lấy đi của Juventus quá nhiều: danh tiếng, quyền lực, tiền bạc, sức mạnh và cả những ngôi sao. Nhưng đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất Italy không vì thế mà phai nhạt. Sau khi tái xuất ấn tượng ở Serie A mùa trước, Juventus tiếp tục chứng tỏ thực tế đó bằng chiến thắng 4 sao, cho thấy họ không hề bỡ ngỡ sau 2 năm vắng mặt và hứa hẹn trở thành một kẻ thách thức đáng ngại cho các ông lớn tại Champions League mùa tới.

Nếu Juventus xóa tan những ngờ vực về năng lực của họ sau hai năm vắng mặt bằng cách hủy diệt Artmedia, thì Barca cũng làm điều tương tự trước Wisla để khẳng định họ không hề suy yếu sau những biến động lớn về nhân sự, cả trên băng ghế chỉ đạo lẫn đội ngũ cầu thủ trong hè vừa qua. Vắng Messi (dự Olympic) và ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 có phần lạ lẫm, nhưng các học trò của HLV trẻ Guardiola vẫn trình diễn thứ bóng đá giàu sức tấn công và kết quả của sự thay đổi ấy là rất mỹ mãn. Eto'o, chân sút đang lấy lại phong độ trong loạt trận khởi động gần đây, tiếp tục chứng tỏ anh vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho vị trí chủ công với 2 bàn thắng trong chiến thắng 4 sao của Barca. Trong khi đó, chân sút người Pháp gây thất vọng mùa vừa qua thì để lại dấu ấn cá nhân với bàn thắng đẳng cấp đầy tinh tế. Với chiến thắng hủy diệt trong trận lượt đi, đội bóng xứ Catalan chỉ cách Champions League một bước chân nữa mà thôi…

Ở vòng sơ loại này, còn tới 2 nhà cựu vô địch châu Âu góp mặt. Steaua Bucuresti sẽ đối mặt với Galatasaray, trong khi Olympique Marseille sẽ gặp SK Brann của Na Uy. Nhờ danh tiếng và chất lượng cao về nhân sự, Marseille đã chiếm ưu thế nho nhỏ trong trận lượt đi khi có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 ngay trên đất Na Uy với bàn thắng được ghi ở những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất, do công của Cheyrou. Nhưng trận chiến giữa Steaua và Galatasaray mới thực sự hứa hẹn rất nóng bỏng. Đây đều là 2 CLB có truyền thống ở Romania và Thổ, với thực lực ngang bằng, họ thực sự là những đối thủ khó chịu của nhau. Và kết quả trên bảng điện tử tối qua đã nói lên tất cả. 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội cho thấy sự kích tính và quyết liệt của cặp đấu này. Có 1 chút lợi thế cho đội bóng “xứ sở hoa hồng” Steaua khi có được 2 bàn thắng trên sân khách nhưng cái cách mà họ để hòa sau khi dẫn trước tới 2 bàn lại khiến những CĐV của họ phải lo ngại.

Schalke 04, CLB Đức đã lọt vào tới tứ kết mùa trước, rõ ràng đã không thể cảm thấy khó chịu hơn được nữa, khi các lá thăm ở Nyon bắt họ gặp Atletico Madrid. Dù đại diện tới từ Madrid mới chỉ lần đầu tiên trở lại Champions League kể từ mùa bóng 96-97, nhưng họ vẫn sẽ là một bài toán khó cho bất cứ ai. Những lá thăm may rủi đã mang tới 1 cặp đấu rất đáng chú ý, nhưng lại tước đi một niềm hy vọng của Tây Ban Nha, hoặc Đức ở vòng bảng Cúp C1 năm nay. Xét về mặt tương quan lực lượng, có thể Schalke và Atletico khá cân bằng nhưng nếu nhìn dưới góc độ kinh nghiệm thì đội bóng Đức có phần vượt trội so với đối thủ. Và ở Veltins Arena vào đêm qua, kinh nghiệm và bản lĩnh người Đức đã giúp đội bóng chủ nhà có được chiến thắng quan trọng 1-0 với bàn thắng của Pander khi trận đấu mới diễn ra được 30 phút. Trận đấu khép lại với chiếc thẻ đỏ của A. Lopez của Atletico ở phút 76 khi anh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Chiến thắng quan trọng này tạo đà vững vàng cho đội bóng chủ sân Arena trước trận lượt về ở Vicente Calderon 2 tuần sau. Rất có thể, một bàn thắng quan trọng của Pander là đủ kết liễu số phận của thầy trò chiến lược gia kỳ cựu Javier Aguirre trước ngưỡng cửa “thiên đường” Champions League…

Một số trận đấu khác, Basel(Thụy Sỹ) cầm hòa Vitoria Guimaraes ko bàn thắng ngay trên đất Ba Lan. Trong khi đó Dynamo Kiev lại có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước đại diện Nga Spartak Moscow ngay tại Moscow dù sớm bị dẫn trước. 2 đại diện của Hy Lạp vui buồn lẫn lộn trong loạt trận đêm qua. Đều phải làm khách nhưng trong khi Panathinaikos có chiến thắng 2-1 trước đại diện của Séc Sparta Prague thì Olympiacos lại thất thủ 0-3 trước đội chủ nhà Anorthosis Famagusta (Đảo Síp). Shakhtar Donetsk (Ukraina) và Aalborg BK (Thụy Điển) đều có chiến thắng 2-0 trước các đội khách Dinamo Zagreb(Croatia) và Kaunas(Litva) trong khi Levski Sofia thất thủ 0-1 trước BATE Borisov (Belarus) ngay tại Bungaria. Một đội bóng khác của TNK là Fenerbahce cũng cầm hòa Partizan (Serbia) 2-2 trên sân khách sau khi bị dẫn trước 2 bàn…

Các trận đấu ở vòng sơ loại thứ 3 lượt về sẽ diễn ra vào  ngày 26 và 27-8. 16 đội đi tiếp sẽ được bốc thăm tiếp cùng 16 đại diện đã chính thức có mặt ở vòng bảng. Mùa bóng năm nay, trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở Rome, ngày 27-5-2009…
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on August 15, 2008, 04:28 PM
Liverpool đá chán vãi nhỉ, xem ra năm nay Juve có cơ hội tiến sâu đây !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 16, 2008, 10:27 AM
Liverpool và Spartak Moscow có lẽ là 2 đôi bóng nổi tiếng thi đấu thất vọng nhất , đặc biệt đội bóng Nga sau thất bại nặng nề trước người anh em Dynamo Kiev thì họ gần như chấm dứt hi vọng tại C1 mùa này
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on August 16, 2008, 02:23 PM
Tối nay khai mạc giả ngoại hạng rồi , không biết Liverpool đá đấm thế nào đây. Dẫu sao thì ở C1 không thể coi thường Liverpool đc !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 28, 2008, 05:01 PM
Kết quả vòng sơ loại thứ 3 Champions League

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2FChampionsLeague%2Fchampions_logo_light.jpg&hash=268be29d6eb922c886e88491a466a9344fd40ebb)

Liverpool 1-0 Standard Liege (1-0)
Kuyt 118'
 
Atletico Madrid 4-0 Schalke (4-1)
Aguero 19', Forlan 51', Garcia 82', Maxi (pen) 87'
 
Arsenal 4-0 Twente (6-0)
Nasri 27', Gallas 52', Walcott 66', Bendtner 89'
 
Marseille  2-1 Brann Bergen (3-1)
Niang 66', 90' - Sigurdsson 74'
 
Slavia Prague 0-0 Fiorentina  (0-2)
 
Dynamo Kiev  4-1 Spartak Moscow (8-2)
 
BATE Borisov  1-1 Levski Sofia (2-1)
 
Kaunas 0-2 Aalborg  (0-4)
 
Steaua Bucuresti  1-0 Galatasaray (3-2)
 
Fenerbahce  2-1 Partizan (4-3)
 
Basel  2-1 Vitoria Guimaraes (2-1)
 
Dinamo Zagreb 1-3 Shakhtar Donetsk  (1-5)
 
Olympiakos 1-0 Anorthosis  (1-3)
 
Ghi chú: in đậm là đội lọt vào vòng bảng
 
Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong loạt trận lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League diễn ra đêm qua khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng... Dù dễ dàng hay khó khăn nhưng những Liverpool, Juve, Barca, Atletico Madrid... đều đã có mặt ở vòng bảng Champions League 08/09.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Anfield, nhưng đoàn quân của HLV Benitez đã có một trận đấu rất vất vả trước đối thủ đến từ Bỉ. Phải nhờ đến bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan ở phút 118 của trận đấu, Liverpool mới giành quyền có mặt ở vòng bảng Champions League. Bị cầm hòa 0-0 ở trận lượt đi, nhưng "The Kop" vấp phải 1 đối thủ chơi lăn xả, quyết liệt và quan trọng là họ có một tinh thần chiến đấu cực cao. Đội bóng đến từ nước Bỉ đã chơi một thứ bóng đá khiến cho những đội bóng lớn phải dè chừng. Mặc dù vậy, trước một CLB được đánh giá cao hơn rất nhiều, Standard Liege vẫn không tránh khỏi một thất bại mặc dù là tối thiểu.

Sau chiến thắng 2-0 trên đất Hà Lan, được thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ dưới cơ như FC Twente, các cầu thủ Arsenal không gặp bất cứ một khó khăn gì để có thể "tiễn" đối phương về nước với trận thắng "4 sao". Với tổng tỷ số 6-0 sau hai lượt trận, đội bóng nước Anh chính thức giành quyền đi tiếp. Ở trận đấu này, mọi con mắt đổ dồn về sự trở lại sau chấn thương của Cecs Fabregas. Đây là một tin vui đối với bất kỳ một CĐV Arsenal nào. Có tiền vệ người Tây Ban Nha, họ sẽ yên tâm hơn về khả năng sáng tạo của đội bóng ở khu vực giữa sân. “Pháo thủ” thông nòng sau trận thất bại bất ngờ trước Fulham cuối tuần trước...

Ở một trận đấu đáng chú ý của vòng sơ loại thứ 3 này, trái với dự đoán, Atletico Madrid đã có trận đấu rất dễ dàng trước đối thủ khó chơi Schalke 04 trên sân nhà Vicente Calderon. Dẫu có lợi thế từ kết quả trên đất Đức (thắng 1-0), nhưng đoàn quân của HLV Rutten gặp vô vàn khó khăn trước cuộc chạm trán then chốt do vấn nạn chấn thương. Mất đến gần nửa đội hình chính, CLB ở Bundesliga chỉ cầm cự được đúng 19 phút trước khi thủng lưới bàn đầu tiên do công của Aguero. Sau khi trở lại Bắc Kinh với tấm HCV cùng O. Argentina, "El Kun" Aguero lại là "thần tài" của Atletico. Càng chơi càng hưng phấn Atletico tiếp tục làm chủ thế trận và dồn ép đối phương. Lần lượt Forlan, Garcia và Maxi ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2 ấn định thắng lợi thuyết phục 4-0 trước đại diện nước Đức. Thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận Atletico Madrid lần đầu tiên được tham dự vòng bảng Champions League sau 12 năm.

Đều giành thắng lợi thuyết phục 4-0 ở lượt đi nên cả Barca và Juventus đều không tỏ ra quyết tâm ở trận lượt về. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Barca bại trận trước Wisła Krakow còn Juventus để Artmedia cầm chân với tỷ số 1-1, tuy nhiên như thế là quá đủ để hai đội dắt tay nhau vào vòng bảng Champions League 2008-2009. Ở Bratislava, HLV Ranieri của Juventus đã không thực hiện cuộc thử nghiệm với những gương mặt trẻ mà ông đang có trong tay, ngoại trừ tiền vệ Marchisio được thay Sissoko tại khu trung tuyến. Thay vào đó, ông tung ra một đội hình khá mạnh với hy vọng giành được kết quả có lợi trước Artmedia, một cách để lên giây cót tinh thần cho các học trò trước chuyến làm khách trên sân của Fiorentina ở trận đấu muộn nhất vòng 1 Serie A. Với kết quả hòa 1-1, dù chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của hàng thủ, nhưng Ranieri ít nhiều đạt được điều mình mong muốn.

Thất thủ 0-1 trên sân của Wisla Krakow, Barca đã phải chịu trận thua đầu tiên kể từ khi Guardiola lên nắm đội. Đó cũng là lần đầu tiên trong mùa Hè này, hàng công của Barca tịt ngòi. Trận thua này cũng đánh dấu thất bại đầu tiên của Barca trong khuôn khổ những lần dự vòng sơ loại Champions League, sau khi đã bất bại trong 7 trận trước đó, trong đó có 3 trận trước chính Wisla (4-3, 1-0 và 4-0). Tệ hơn, Barca không hề nhập cuộc với toàn những gương mặt dự bị như dự đoán trước đó. Trừ Marquez, 10/11 cầu thủ đã chơi từ đầu trong trận lượt đi có tên trong đội hình xuất phát trận này, kể cả Alves, người vừa bình phục chấn thương vai cách đây chưa lâu. Thế mà vẫn thua! Nhưng... Hãy nghe Guardiola nói: "Thất bại nào mà chẳng gây đau đớn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ không hài lòng mà thôi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình". Rõ ràng là thế. Cái mà Barca thực sự cần, một vé vào vòng bảng Champions League, thì họ đã có được. Cái tiếp theo Barca cần, không có thêm chấn thương nào cho các cầu thủ, họ cũng đã có được. Với Guardiola, ông cần một thất bại kiểu này để các cầu thủ không bị ngập quá sâu trong men say chiến thắng được tạo ra sau những trận đấu tưng bừng trước đó. Laporta cũng chẳng có lý do gì để bực bội; thậm chí còn cảm thấy... "vui", vì thất bại này càng khiến tên tuổi Barca xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu Barca lại thắng, hẳn người ta đã không háo hức đưa tin đến vậy!? Vì thế, hãy quên thất bại này đi, quên luôn cả những thắng lợi trước đó trong các trận giao hữu và cả ở trận lượt đi luôn đi. Hãy để giành những lời khen, hoặc chê bai, cho trận đấu trên sân Numancia vào cuối tuần này, trận đánh thực sự đầu tiên của Barca-Guardiola trong chiến dịch tìm lại ngôi Vua đã mất.

Đúng một năm trước, Slavia Praha từng gây nên một trong những bất ngờ lớn nhất của lịch sử vòng sơ loại thứ 3 Champions League khi loại gã khổng lồ Ajax Amsterdam khỏi sân chơi danh giá này. Kỳ tích ấn tượng ấy đã giúp thầy trò HLV Karel Jarolim mơ đến lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng đấu bảng. Nhưng đêm Praha hôm qua ko phải là dành cho chủ nhà. Các học trò của HLV Jarolim đã vấp phải bức tường "màu tím" chính hiệu Italia - Fiorentina. Không bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu, một kết quả hòa cũng đủ để giúp thầy trò HLV Prandelli hài lòng với chiếc vé vào vòng bảng sau 8 năm chờ đợi, cũng như có một tinh thần thoải mái để bước vào cuộc tiếp đón Juve.

Nhờ ưu thế nho nhỏ trong trận lượt đi khi có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 ngay trên đất Na Uy, trên sân nhà Vellodrome, Marseille dành chiếc vé vào vòng bảng Champions League với chiến thắng 2-1 với cú đúp của tiền đạo Mamadou Niang, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-1. Trận chiến giữa Steaua và Galatasaray hứa hẹn rất nóng bỏng, khi đây đều là 2 CLB có truyền thống ở Romania và Thổ, với thực lực ngang bằng, thể hiện bằng kết quả hoà 2-2 ở lượt đi. Ở trận lượt về, chỉ có 1 bàn thắng được ghi cho đội chủ nhà Steaua, giúp họ dành được 1 vé vào vòng bảng, đẩy đội bóng TNK xuống chơi ở UEFA Cup.

Một số trận đấu khác, Basel(Thụy Sỹ) dành chiến thắng 2-1 trước Vitoria Guimaraes (Ba Lan). Trong khi đó Dynamo Kiev lại có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước đại diện Nga Spartak Moscow. Dành chiến thắng với tổng tỷ số 8-2, đại diện Ukraina gửi lời thách thức tới 31 đội bóng tham dự Champions League 08/09. Trong khi Panathinaikos có chiến thắng 1-0 trước đại diện của Séc Sparta Prague, dành chiếc vé vào vòng bảng với tổng tỷ số 3-1 thì Olympiacos chỉ có được chiến thắng 1-0 trước đội khách Anorthosis Famagusta (Đảo Síp), chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3. Đây cũng coi là bất ngờ lớn nhất của vòng sơ loại thứ 3 này. Shakhtar Donetsk (Ukraina) có chiến thắng 3-1 trước các đội khách Dinamo Zagreb(Croatia), Aalborg BK (Thụy Điển) cũng có chiến thắng 2-0  trước Kaunas(Litva) để có chiếc vé vào vòng bảng Champions League. Trong khi Levski Sofia bị cầm hoà 1-1 bởi đội chủ nhà BATE Borisov (Belarus), mất chiếc vé dự vòng bảng. Một đội bóng khác của TNK là Fenerbahce có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Partizan (Serbia) để có chiếc vé cuối cùng của 1 trong 32 đội bóng dự vòng bảng Champions League…

Lễ bốc thăm vòng bảng sẽ diễn ra vào lúc 18h (giờ VN) ngày 28/8. Sau đây là chia nhóm hạt giống:

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2FChampionsLeague%2Fsorteggio_champions.jpg&hash=63b82e4c22569d0694f5d628f8e77a52d7dd934d)

Nhóm 1
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Barcellona
Arsenal
Olympique Lione
Inter
Real Madrid

Nhóm 2
Bayern Monaco
PSV Eindhoven
Villareal
Roma
Porto
Werder Brema
Sporting Lisbona
JUVENTUS

Nhóm 3
Olimpique Marsiglia
Zenit Sanpietroburgo
Steaua Burarest
Panathinaikos
Bordeaux
Celtic
Basilea
Fenerbahçe

Nhóm 4
Shakhtar Donetsk
Fiorentina
Atletico Madrid
Dinamo Kiev
Cluj
Aalborg
Anorthosis Famagosta
Bate Borisov
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 29, 2008, 10:44 AM
Ronaldo là Cầu thủ hay nhất Champions League 07/08

Siêu sao của MU đã giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất, đồng thời được bình chọn là Tiền đạo xuất sắc tại Champions League 2007-2008. Chỉ giành vị trí á quân nhưng Chelsea về nhất trong tất cả các hạng mục đề cử còn lại.

Trên con đường MU giành Champions League 2007-2008, dấu chân Cristiano Ronaldo để lại rất đậm nét.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FFiles%2FSubject%2F3B%2FA0%2F5F%2F91%2F5.jpg&hash=e39baccf307203510eaae146cadce5a83bbf1cef)
Cá nhân Ronaldo ẵm một lúc hai danh hiệu cao quý.

Chơi ở vị trí tiền vệ nhưng anh mới chính là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải (8). Trong trận chung kết với Chelsea trên sân Luzhniki, tài năng 23 tuổi sút hỏng trong loạt đá penalty nhưng trước đó, chính anh là người mở tỷ số trận đấu.

Ronaldo trở thành cầu thủ thứ hai của MU giành được danh hiệu Cầu thủ hay nhất Champions League, sau David Beckham (năm 1999). Cách đây 5 năm, Ruud van Nistelrooy khi còn chơi cho MU cũng được nhận danh hiệu Tiền đạo xuất sắc của giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

"Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy tự hào khi được nhận những danh hiệu cá nhân lần này", Ronaldo hồ hởi phát biểu trong buổi trao giải diễn ra tại Monaco tối qua - xen kẽ với lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2008-2009. "Champions League là đấu trường danh giá. Vì vậy, thật tuyệt vời khi được là một trong những cầu thủ hàng đầu của giải đấu này".

MU là đội vô địch nhưng ngoài Ronaldo, các mục bầu chọn còn lại đều thuộc về người của Chelsea.
Những cái tên nổi bật bậc nhất tại Champions League mùa trước, theo bình chọn của UEFA.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FFiles%2FSubject%2F3B%2FA0%2F5F%2F91%2F4.jpg&hash=d599e055e9abe0abd270c3f26957677096be28a0)
Terry, Ronaldo, Lampard và Cech.

Petr Cech đánh bại các ứng viên khác là Edwin van der Sar, Manuel Almunia, Manuel Neuer và Pepe Reina để nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc. Đây là lần thứ hai liên tiếp và là lần thứ ba cả thảy (tính cả năm 2005) thủ thành người CH Czech được vinh danh tại Champions League.

John Terry là người đá hỏng quả penalty mang tính then chốt trong trận chung kết với MU, nhưng không vì thế mà những đóng góp cùng màn trình diễn tuyệt vời của anh ở hàng thủ Chelsea bị lu mờ. Trung vệ thép tuyển Anh xứng đáng với danh hiệu Hậu vệ xuất sắc.

Người được đánh giá cao nhất ở giữa sân là Frank Lampard. Anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên được trao danh hiệu Tiền vệ xuất sắc ở Champions League, kể từ 9 năm qua.

Thủ môn xuất sắc

Năm-------Cầu thủ-------CLB

2008------Petr Cech------Chelsea
2007------Petr Cech------Chelsea
2006------Lehmann------Arsenal
2005------Petr Cech------Chelsea
2004------Vítor Baía------Porto
2003------Gigi Buffon------Juventus
2002------Oliver Kahn------Bayern
2001------Oliver Kahn------Bayern
2000------Oliver Kahn------Bayern
1999------Oliver Kahn------Bayern
1998------Schmeichel------MU

Hậu vệ xuất sắc

Năm--------Cầu thủ--------CLB

2008------John Terry------Chelsea
2007------Paolo Maldini------Milan
2006------Carles Puyol------Barca
2005------John Terry------Chelsea
2004------Ricardo Carvalho------Porto
2003------Roberto Carlos------Real
2002------Roberto Carlos------Real
2001------Roberto Ayala------Valencia
2000------Jaap Stam------MU
1999------Jaap Stam------MU
1998------Fernando Hierro------Real

Tiền vệ xuất sắc

Năm--------Cầu thủ--------CLB

2008------Frank Lampard------Chelsea
2007------Clarence Seedorf------Milan
2006------Deco------Barca
2005------Kaká------Milan
2004------Deco------Porto
2003------Pavel Nedvěd------Juventus
2002------Michael Ballack------Bayern
2001------Gaizka Mendieta------Valencia
2000------Gaizka Mendieta------Valencia
1999------David Beckham------MU
1998------Zinédine Zidane------Juventus

Tiền đạo xuất sắc

Năm--------Cầu thủ--------CLB

2008------Cristiano Ronaldo------MU
2007------Kaká------Milan
2006------Samuel Eto'o------Barca
2005------Ronaldinho------Barca
2004------Fernando Morientes------Monaco
2003------Ruud van Nistelrooy------MU
2002------Raúl González------Real
2001------Raúl González------Real
2000------Raúl González------Real
1999------Andriy Shevchenko------Dynamo
1998------Ronaldo------Inter

Cầu thủ hay nhất

Năm--------Cầu thủ--------CLB

2008------Cristiano Ronaldo------MU
2007------Kaka------Milan
2006------Ronaldinho------Barca
2005------Steven Gerrard------Liverpool
2004------Deco------Porto
2003------Gianluigi Buffon------Juventus
2002------Zinedine Zidane------Real
2001------Stefan Effenberg------Bayern
2000------Fernando Redondo------Real
1999------David Beckham------MU
1998------Ronaldo------Inter
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on August 29, 2008, 11:26 AM
Bảng A  

Chelsea

Roma

Bordeaux

CFR 1907 Cluj
   
Đương kim á quân Champions League và Primier Leagues Chelsea, ứng cử viên cho chức VĐ, có thể coi như đương nhiên có 1 vé vào vòng 1/16. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa 2 nhà á quân của Serie A và Ligue I, Roma và Bordeaux. Xét về thực lực cũng như kinh nghiệm, Roma hơn hẳn Bordeaux... CFR 1907 Cluj(Romania), đội được đánh giá yếu nhất bảng, vào được đến đây có thể nói cũng là quá tốt, có lẽ chỉ có gắng cạnh tranh vị trí thứ 3 dự UEFA Cup...

Bảng B

Inter

Werder Bremen

Panathinaikos
   
Anorthosis

ĐKVĐ Serie A Inter là ứng viên hàng đầu cho chiếc vé vào vòng 1/16. Chiếc vé còn lại, đội bóng á quân Bundesliga Werder Bremen đang có cửa sáng nhất. Anorthosis Famagusta (CLB bị đánh giá yếu nhất theo tiêu chí xếp hạng của UEFA), khó có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 với đội bóng Hy Lạp Panathinaikos. Bảng đấu này coi như đã an bài nếu như ko bất ngờ nào xảy ra...

Bảng C

Liverpool

PSV Eindhoven

Marseille

Atletico Madrid

Bảng tử thần. Những cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa Liverpool - PSV và Liverpool - Marseille trong khi Atletico Madrid lần đầu tiên sau 12 năm trở lại với đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Một bảng đấu “khó nhằn” khi các đội được đánh giá là khá đồng đều. Tuy nhiên thành tích của Liverpool tại đấu trường danh giá này mấy năm qua là khá tích cực (vô địch năm 2005 và vào chung kết năm 2007). Vậy nên, cửa đi tiếp của "Lữ đoàn đỏ" ở bảng này vẫn được cho là sáng nhất.


Bảng D

MU

Villarreal

Celtic

Aalborg

Lại thêm 1 cuộc tái ngộ MU - Celtic, cuộc chiến của Vương quốc Anh. ĐKVĐ MU vẫn được đánh giá cao nhất, suất còn lại sẽ là cuộc chiến giữa á quân Primira Liga Villarreal và ĐKVĐ Scotland Celtic. Cái tên còn lại ở bảng D này là Aalborg chỉ được xem là "vật tế thần".

Bảng E

Barcelona

Sporting Lisbon

Basel

Shakhtar Donetsk

Những lá thăm may rủi đã đưa Barca của HLV Pep Guardiola vào 1 bảng đấu khá dễ dàng. Một sự thuận lợi trong chiến dịch tìm lại ngôi Vua đã mất khi suất vào vòng 1/16 có thể coi như đã thuộc về đội bóng xứ Catalan. Chỉ có Sporting Lisbon xem chừng có chút cơ hội để có thể gây khó cho Barca. Basel và Shakhtar Donetsk tuy xét về thực lực có đôi chút yếu thế hơn so với đội bóng BĐN nhưng họ cũng ko phải là ko có đi tiếp. 1 bảng đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ khi suất còn lại được chia đều cho cả 3 đội bóng...

Bảng F

Lyon

Bayern Munich

Steaua Bucharest

Fiorentina

Cuộc đua giành 2 vé vào vòng knock-out hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự góp mặt của 3 đội bóng mạnh là Lyon, Bayern Munich và Fiorentina. Tuy nhiên, cũng không thể coi cựu vô địch cúp C1, Steaua Bucharest. Một bảng đấu cũng chứa đựng nhiều sự bất ngờ...

Bảng G

Arsenal

Porto

Fenerbahce

Dynamo Kiev

Arsenal rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ nhàng. Các đối thủ là Porto, Fenerbahce và Dynamo Kiev đều chỉ thuộc loại trung bình khá. Suất đi tiếp cho "Pháo thủ" là rất cao nếu những cầu thủ Arsenal thi đấu đúng phong độ cao. Suất còn lại được chia đều cho cả 3 đội còn lại.

Bảng H

Real Madrid

Juventus

Zenit St Petersburg

Bate Borisov

Ba trong bốn cái tên góp mặt đều có khả năng cạnh tranh cao. Real từng có 9 lần vô địch C1/Champions League và luôn là ứng viên nặng ký tại mọi cuộc chơi. Juve đang khát khao tìm lại tiếng tăm lẫy lừng ở đấu trường mà họ vắng bóng từ hai năm qua, trong khi Zenit St Petersburg là đương kim Cup UEFA. BATE Borisov (đội bóng đầu tiên của Belarus vượt qua được vòng sơ loại) chỉ được xem là "vật tế thần".

Các trận đấu vòng bảng năm nay diễn ra vào các ngày 16 và 17/9; 30/9 và 1/10; 21 và 22/10; 4 và 5/11; 25 và 26/11; 9 và 10/12. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Các đội đứng thứ ba xuống chơi ở Cup UEFA. Trận chung kết Champions League mùa này dự kiến diễn ra tại sân Olimpico (Rome, Italy) vào ngày 27/5/2009.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on August 31, 2008, 09:48 PM
Vậy là Juve lại đụng Real Madrid à? Cứ gặp đội bóng Tây Ban Nha này là mình lại thích!!!!

 
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juverofan on September 01, 2008, 09:00 AM
K hiểu sao mình rất thích Juve vô địch UEFA Cup
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Duong Quang on September 01, 2008, 09:59 AM
Bảng H năm nay Zenit St Petersburg Bate Borisov đi tiếp vào vòng 1-16, Juve & Real tranh nhau suất đá UEFA ...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on September 04, 2008, 11:55 AM
Serie A đăng ký cầu thủ dự Cúp châu Âu: Nước mắt Crespo, nước mắt Nesta  

Các đại diện của Serie A dự các Cúp châu Âu đã đệ trình lên UEFA danh sách đăng ký chính thức cho giai đoạn 1 của Champions League và Cúp UEFA (tính đến cuối 2008), trong đó dấu ấn nổi bật là sự thiếu vắng của các ngôi sao như Crespo và Nesta, những người có thể sẽ mãi mãi không còn cơ hội dự đấu trường châu lục nữa...

Tạm biệt anh, Crespo!

Nếu không có 6 phút điên rồ của Liverpool ở trận chung kết Champions League 2005, Hernan Crespo đã có thể đi vào lịch sử của Milan và bản thân anh cũng giành được chiếc Cúp danh giá này một cách xứng đáng. Nhưng cú đúp của chân sút người Argentina trong trận đấu ấy đã là không đủ, và cho đến lúc này, Champions League vẫn là nỗi đau khắc khoải mà có lẽ anh không còn cơ hội để vươn tới. Nước mắt đã rơi trên gương mặt của Crespo khi Mourinho báo cho anh biết rằng, anh không có tên trong đội hình Inter dự Champions League mùa này. Giấc mơ châu Âu của Crespo có lẽ đã tắt ở tuổi 33.
Nếu Mourinho không đến, Crespo đã không bị bỏ rơi như hiện tại. Chưa nói đến những hiềm khích giữa hai nhân vật này trong quá khứ ở Chelsea, mà bản thân sơ đồ chiến thuật chỉ có chỗ cho 1 tiền đạo cắm duy nhất cũng đã không cho Crespo bất cứ một cơ hội nào. Ở vị trí ấy, Inter đã có Ibra, Adriano, Cruz và Balotelli và đương nhiên Crespo chẳng thể nào chen chân vào để hòng cạnh tranh một suất đá chính.

Ở tuổi 33, kinh nghiệm đỉnh cao của danh thủ người Argentina là có thừa, bản lĩnh của anh cũng có thừa, song Crespo thiếu mất những thứ mà các đối thủ cạnh tranh với anh sở hữu. Với Ibra, là sự toàn diện và sức sáng tạo. Với Adriano, là sự bùng nổ và lối chơi càn lướt. Với Cruz, là cái duyên ghi bàn và sự khiêm tốn. Với Balotelli là sức trẻ và sự đa năng. Khát vọng của Crespo là chưa đủ, dù rằng Champions League là danh hiệu cao quý duy nhất mà anh còn thiếu ở cấp độ CLB (anh từng giành Cúp UEFA và Cúp Italia với Parma, Scudetto với Inter).

Không Champions League, mùa bóng này của Crespo coi như bỏ đi, và dù anh có lạc quan đến mấy, người ta cũng buộc phải nói rằng thời của anh đã qua. Mùa tới, có thể Crespo sẽ rời Italia để trở lại quê nhà Argentina, và vĩnh viễn chia tay với giấc mơ giơ cao chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.thethaovanhoa.vn%2FImages%2FUploaded%2Fthethaool%2F2008%2F2508%2Fnd.jpg&hash=d6d0126768df8635aaf8665b6afdd07b65c42cc6)
Nesta và Crespo

Hẹn gặp lại, Nesta!

Cũng như Crespo, một ngôi sao khác của Serie A cũng vắng mặt tại Cúp UEFA mùa này, là Nesta. Nhưng không giống Crespo, Nesta buộc phải rút lui bởi chấn thương không cho phép anh tham dự, ít nhất là trong nửa đầu của mùa giải. Những gì mà trung vệ lừng danh của bóng đá Italia này đang phải gánh chịu chính là hậu quả rõ rệt nhất từ cái chính sách “dưỡng già” mà Milan đã áp dụng trong những năm qua. Giữa một hàng thủ toàn những “người cao tuổi”, Nesta đã luôn phải hoạt động quá sức để rồi lúc này, anh có thể sẽ không còn cơ hội được hưởng “chế độ hưu trí” của Milan nữa. Chấn thương dai dẳng và bí hiểm ở xương bả vai đã hành hạ Nesta suốt 2 mùa giải qua và có thể là cả mùa giải đang bắt đầu, khiến nhiều người cho rằng, anh đang tính đến chuyện giải nghệ vào cuối mùa.

Milan không đưa Nesta vào danh sách không phải vì họ không tin anh có thể bình phục trước khi giai đoạn 1 kết thúc (vòng 1 và vòng bảng Cúp UEFA), mà chắc hẳn bởi họ không muốn tạo thêm cho anh áp lực, song nếu như không có Nesta, hàng thủ của Milan lại hóa mong manh hơn bao giờ hết, khi mà lão tướng Maldini gần như chỉ còn chơi cho đủ người, Bonera thì trận hay trận dở, còn Senderos vẫn là một ẩn số chứa đựng nhiều rủi ro hơn là sự đảm bảo. Với hàng thủ ấy, ai dám đảm bảo Milan còn “sống sót” tới giai đoạn 2, khi Nesta có thể trở lại? Và có không ít khả năng, cơ hội được giương cao chiếc Cúp UEFA, cũng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Nesta, sẽ chẳng còn.
Nesta và Crespo đã đi cùng một chuyến tàu từ Roma tới Milan hồi mùa Hè 2002 (chỉ khác điểm đến: Crespo tới Inter, Nesta tới Milan), và phải chăng bây giờ họ lại đang cùng nhau đi trên một chuyến tàu khác, lùi vào hậu trường, trong những giọt nước mắt buồn?
Danh sách đăng ký cụ thể của 5 đội hàng đầu:

Inter (25):  Toldo, Julio Cesar, Orlandoni, Maxwell, Maicon, Chivu, Burdisso, Cordoba, Mei*, Materazzi, J.Zanetti, Santon*, Stankovic, Figo, Vieira, Jimenez, Muntari, Cambiasso, Quaresma, Bolzoni*, Mancini, Ibrahimovic, Adriano, Cruz, Balotelli*.

Roma (23): Doni, Artur, Pipolo*, Mexes, Juan, Cicinho, Panucci, Riise, Loria, Tonetto, Cassetti, Pizarro, De Rossi*, Aquilani*, Perrotta, Taddei, Menez, Bertagnoli*, Brighi, Vucinic, Montella, Baptista, Totti*.

Juventus (25):  Buffon, Manninger, Chimenti, Grygera, Chiellini, Molinaro, Legrottaglie, Knezevic, Mellberg, Zebina, Salihamidzic, C.Zanetti, Poulsen, Sissoko, Marchisio*, Giovinco*, Del Piero*, Trezeguet, Amauri, De Ceglie*, Marchionni, Tiago, Camoranesi, Nedved, Iaquinta.

Fiorentina (21):  Frey, Avramov, Storari, Kroldrup, Dainelli, Donadel, Gamberini, Vargas, Zauri, Gobbi, Montolivo, Jovetic, Melo, Kuzmanovic, Gilardino, Mutu, Osvaldo, Santana, Pazzini, Almiron, Jorgensen.

Milan (25):  Dida, Abbiati, Kalac, Maldini*, Kaladze, Zambrotta, Jankulovski, Favalli, Senderos, Bonera, Darmian*, Pasini*, Antonini*, Emerson, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Flamini, Pato, Inzaghi, Seedorf, Borriello, Kaka, Shevchenko, Ronaldinho

* Những cầu thủ dạng “Home ground”  (trưởng thành từ lò đào tạo CLB). Theo quy định, mỗi đội bóng đăng ký dự Cúp châu Âu đều có tối thiểu 4 cầu thủ dạng này trong danh sách 25 người. Fiorentina chưa đăng ký 4 cầu thủ “home ground” của họ.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on September 13, 2008, 11:02 AM
Vòng bảng Champions League 08/09 loạt trận đầu tiên:  

Bảng A

Chelsea - Bordeaux

Roma - CFR 1907 Cluj

Bảng B

Panathinaikos - Inter

Werder Bremen - Anorthosis

Bảng C

Liverpool - Marseille

PSV Eindhoven - Atletico Madrid

Bảng D

MU - Villarreal

Celtic - Aalborg

Bảng E

Barcelona - Sporting Lisbon

Basel - Shakhtar Donetsk

Bảng F

Lyon - Fiorentina

Steaua Bucharest - Bayern Munich

Bảng G

Dynamo Kiev - Arsenal

Porto - Fenerbahce

Bảng H

Real Madrid - Bate Borisov

Juventus - Zenit St Petersburg
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Pinturicchio on September 13, 2008, 09:24 PM
Nhìn cái cách thằng Zenit đá thì cws phải dè chừng
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on February 25, 2009, 02:23 PM
thằng Inter hôm qua đá như con gà mờ ấy nhỉ. Manu dạo này hàng thủ tốt thật.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on February 25, 2009, 02:43 PM
Ibra nhiều lần còn chả qua được O'shea hay Evan... Adriano thì gần như mất hút... Stankovic hôm qua chơi cũng khá hay... tiếc là chú này ko về Juve...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on February 25, 2009, 03:02 PM
Cả đội inter hôm qua được thằng Santon (trẻ mà chơi tốt phết - dù vài lần còn lóng ngóng), Zaneti (ổn định), và Julio Cesar.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on February 25, 2009, 08:02 PM
ManU nó chơi lấn lướt luôn đó chơ, đúng là đội hình ManU năm nay khủng thật....

Tối nay chỉ hi vọng một trận hòa trước Chelsea!
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on February 26, 2009, 01:36 AM
hê hê hê MU khác Chel và inter mãi mãi ko bao h = Juve , tin nào tin nào


         
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juverofan on February 26, 2009, 09:23 AM
Tiếc là mình k tin và Juve thua
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on February 26, 2009, 11:44 AM
Ngay cả khi có đội hình mạnh nhất với những Ibra, Cannavaro, Emerson... thì Juve vẫn bại trận trước Liverpool và Arsenal... Đêm qua nốt chú Chelsea cho đủ bộ tứ đại gia của Anh luôn...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on February 26, 2009, 09:00 PM
Nói chung là buồn .......                     và tiếp tục hy vọng , lượt về có văng vách cũng đc nhưng hãy chơi đẹp hơn hôm qua  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: bianconerivn on February 27, 2009, 08:35 PM
Lượt về kiểu gì chả thua hoặc hòa, bị loại, xong, tập trung giữ cái suất dự CL năm sau, k thì ăn cám cả lũ
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on February 28, 2009, 12:21 AM
Quote from: bianconerivn
Lượt về kiểu gì chả thua hoặc hòa, bị loại, xong, tập trung giữ cái suất dự CL năm sau, k thì ăn cám cả lũ
Làm gì mà bi quan thế ông anh.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on February 28, 2009, 01:02 PM
Buồn cho Serie A khi các đại diện từ CL đến UEFA đều không có được chiến thắng nào....

UEFA thì còn Udinese đi tiếp, còn CL thì chẳng biết sao....một năm buồn bã!!!
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on February 28, 2009, 03:24 PM
Quote from: alex_arsenal
Buồn cho Serie A khi các đại diện từ CL đến UEFA đều không có được chiến thắng nào....

UEFA thì còn Udinese đi tiếp, còn CL thì chẳng biết sao....một năm buồn bã!!!

 nhắc đến thấy bực , thàng thủ của Milan quá khủng hoảng rồi ........ toàn ông lão thế thì đá đấm j` , may mà Juve còn có đc những cầu thủ trẻ ....... phù  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on March 12, 2009, 09:41 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2FChampionsLeague%2Fchampions_logo_light.jpg&hash=268be29d6eb922c886e88491a466a9344fd40ebb)

Vòng 1/8 Champions League: Sương mù phủ kín Châu Âu


Thứ ba, ngày 10/3

Bayern 7-1 Sporting (12-1)
(Podolski 8' & 34, Polga 39' phản lưới, Schweinsteiger 43', Van Bommel 74', Klose (pen) 82', Muller 90' - Moutinho 42')

Liverpool 4-0 Real Madrid (5-0)
(Torres 16', Gerrard (pen) 28' & 47', Dossena 88')

Panathinaikos 1-2 Villarreal (2-3)
(Mantzios 55' - Ibagaza 49', Llorente 70')

Juventus 2-2 Chelsea (2-3)
(Iaquinta 19', Del Piero (pen) 74' - Essien 45+2', Drogba 83')


Thứ tư, ngày 11/3

MU 2-0 Inter (chung cuộc 2-0)
(Vidic 4', Ronaldo 49')

Porto 0-0 Atletico (2-2)
(Porto vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách)

Roma 1-0 Arsenal (1-1)
(Juan 9' - Arsenal vào tứ kết nhờ thắng 7-6 trong loạt penalty)

Barca 5-2 Lyon (6-3)
(Henry 25' & 27', Messi 40', Eto'o 43', Keita 90'+5 - Makoun 44', Juninho 48')


Champions League mùa này tiếp tục hứa hẹn sự thống trị của Premier League với cả 4 đại diện quen thuộc là Liverpool, Chelsea, MU và Arsenal đều góp mặt ở TK. Ở thái cực đối lập, Serie A lại vang lên những tiếng thở dài khi cả Inter, Juve và Roma đều dừng bước ở vòng 1/8. Một lần nữa Premier League toàn thắng trong cuộc đối đầu với Serie A. Giờ đây, thực tế chỉ còn lại Barca trần trụi giữa trùng vây Premier League với nhiệm vụ cam go là ngăn cản một trận CK “toàn Anh”...

Từ Anfield tới Olimpico (Turin), từ Old Trafford tới Olimpico (Roma), Premier League trọn niềm vui!

Châu Âu hiện tại là sự thống trị của người Anh. Sau khi Liverpool và Chelsea dành quyền vào TK, niềm vui tiếp nối niềm vui, đến lượt MU và Arsenal lần lượt tiễn 2 đại diện cuối cùng của Serie A rời Champions League.

Không áp đảo đại diện của Serie A, như cách mà Liverpool đã đè bẹp Real Madrid sáng qua, nhưng MU vẫn có thứ họ cần để cầm vé vào tứ kết. 2 khoảnh khắc toả sáng từ pha đánh đầu của Vidic (phút thứ 4) và Ronaldo (phút 48) mang lại cho “Quỷ đỏ” chiến thắng 2-0 chung cuộc. Một chiến thắng không gây ngạc nhiên sau những gì các học trò của Alex Ferguson đã thể hiện trên đất Italia 2 tuần trước đó. Cho dù tại Old Trafford, Inter đã chơi tấn công hay hơn nhiều so với những gì họ thể hiện ở Meazza. Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Nerazzurri đã không có được. khung thành Van Der Sar đã rung lên sau pha đánh đầu đập đất của Ibra (phút 28) và cú vô lê nhanh của Adriano (phút 59), nhưng tất cả chỉ càng làm cho những người Italia thêm tiếc nuối. Một chút may mắn và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã tạo nên sự khác biệt và mang lại chiến thắng cho MU trước Inter.

Anfield đi dễ khó về. Và Real Madrid đã thấm thía hết câu nói đó. Ở “thánh địa” của mình, Liverpool có thể để những đội bóng làng nhàng cầm hoà ở Premier League. Nhưng mỗi khi nhạc hiệu Champions League vang lên, “The Kop” luôn tìm thấy tất cả niềm cảm hứng và tận cùng sức mạnh để chơi thứ bóng đá hiệu quả và đáng sợ nhất. Trong suốt 90 phút ở Anfield, đội chủ nhà Liverpool đã cho thấy sức mạnh vượt trội từ các pha không chiến, từ những pha tranh chấp tay đôi, từ cuộc đọ sức về cơ bắp cho tới tần suất dày đặc những cơ hội nguy hiểm được tạo ra về khung thành Real. Và nếu không có tài năng của Casillas thì Real có lẽ đã thảm bại với tỷ số của một séc tennis! Nhưng chiến thắng 4 sao (chung cuộc 5-0) là quá đủ đưa  Liverpool vào tứ kết theo cách gần như hoàn hảo. Chỉ có một nỗi buồn khi Mascherano nhận đủ “quota” thẻ vàng và bị treo giò trong trận tứ kết lượt đi Champions League.

Tại London, Juve đã chơi tốt. Trước loạt trận lượt về, họ là đội bóng có cửa đi tiếp sáng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền nghĩ tới 1 kịch bản “tốt hơn”, khi đã không thể giữ trắng lưới trước Chelsea. Đội bóng của Guus Hiddink đang chơi tiến bộ trong từng trận, và họ tới Italia không phải với tư thế kẻ chiếu dưới. Còn Juve? Đã rất lâu rồi, người ta không thấy họ chơi bóng với đẳng cấp thực thụ trong một trận knock-out. Cùng với chấn thương của Sissoko nghỉ đá đến hết mùa, chưa kể Camoranesi, C.Zanetti, Marchionni, De Ceglie (đều là tiền vệ), là lý do khiến cho Bianconeri trở nên không đáng tin cậy trước trận lượt về. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Cho dù 2 lần dẫn trước, cho dù trong gian khó (với thẻ đỏ của Chiellini) đốm lửa đang lay lắt ấy bỗng gặp cơn gió lớn để sáng bừng lên trong phút giây. Nhưng đó chỉ là tất cả những gì mà "Lão phu nhân" có thể làm được trước khi bị Drogba dập tắt bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-2.

Ở cặp đấu Anh-Italia còn lại, Arsenal là đội bóng vất vả nhất. Sau 120 phút tại Olimpico, Roma chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu - tương tự như điều Arsenal làm được ở trận đi, với bàn thắng của Juan sau 1 sơ xuất của hàng phòng ngự "The Gunner". Nửa tháng trước, Arsenal mất 90 phút căng thẳng tại Emirates mới giành được chiến thắng 1-0, nhưng chỉ sau có 9 phút khai trận tối qua họ đã để tuột mất lợi thế đó. Nhưng tất cả chỉ có vậy. hần lớn quãng thời gian còn lại của hai hiệp chính và cả hai hiệp phụ vì vậy ít diễn biến, mà nặng về chiến thuật. Khoảng thời gian hấp dẫn nhất có lẽ thuộc về loạt sút penalty. Trong năm loạt đầu tiên, mỗi đội thất bại một lần. Các chân sút trẻ của Arsenal tỏ ra khá lỳ lợm khi thành công ở cả ba loạt sau đó, trong khi Max Tonetto tự phá bỏ chuyến phiêu lưu của đội chủ nhà bằng cú sút ra ngoài ở lượt đá thứ 15. Thua 6-7, Roma buộc chấm dứt giấc mơ được chơi trận chung kết Champions League năm nay trên sân nhà. Họ cũng là đội bóng cuối cùng ở Serie A phải nói lời tiễn biệt đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sạch bóng người Italia

Inter, Roma và Juve đã đều nói lời tạm biệt với Champions League, giải đấu danh giá nhất Châu Âu theo những cách khác nhau nhưng cùng một kịch bản: đó là thất bại toàn diện trước "Đế chế Premier League". Bài học thất bại đồng loạt của mùa bóng trước vẫn chưa hề được học: khởi đầu chậm chạp và từ thận trọng thái quá trở thành sợ sệt để rồi ngay lập tức nhận đòn phủ đầu của đối phương, không tìm ra phương cách nhằm kiềm chế đối thủ, không có ngôi sao nào tỏa sáng trong thời điểm khó khăn nhất và thua trong hầu hết những cuộc đua cá nhân về thể lực và tốc độ.

Sự chênh lệch về chất lượng lối chơi và con người trong những cuộc đối đầu liên tiếp 2 năm qua đã thấy rõ. Trong khi 4 đại gia Italia ngày càng thụt lùi, thì trình độ và chiều sâu đội hình của 4 đại gia Anh càng cao. Từ nhiều năm nay, sự vượt trội về tài chính, tuổi tác, cầu thủ đẳng cấp và bây giờ, khả năng kĩ chiến thuật của các CLB hàng đầu của Premier League với Serie A đã được thể hiện ra, nhưng từ một vài năm nay, là khía cạnh thể lực. Sự kém cỏi của Calcio so với Premier League càng được khoét sâu thêm bởi lĩnh vực ấy.

Vậy là người Ý đã lại thua trong cuộc chiến Ý-Anh ở mùa giải này, và còn có thể thua tiếp ở các mùa giải sau nữa. Những thất bại nặng nề trong những cuộc đối đầu mà số phận đã áp đặt lên họ. Vấn đề là họ rút ra được bài học gì từ đó...

Nhảy múa giữa bầy sói

“Tàu ngầm vàng” Villarreal viết chuyện cổ tích trên mảnh đất của các vị thần, Hy Lạp, bằng chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Panathinaikos, trở thành đội bóng đầu tiên của TBN tiến vào TK. Trong khi đó, Barca đã có trận "đại phá" đội vô địch Ligue I Lyon để không bỏ lỡ cuộc hẹn ở vòng tứ kết Champions League. Năm bàn thắng dễ dàng, đơn giản trong một thế trận mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào, Barca vừa gỡ thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha sau thất bại 0-4 của Real trước Liverpool, vừa gửi thông điệp thách thức tới "tứ đại gia nước Anh". Nhưng Liga tiếp tục chia nửa buồn vui khi Atletico Madrid hoà không bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha trước Porto và bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Tây Ban Nha giờ chỉ còn 2 đại diện ở TK Champions League là Barca và Villarreal trong khi BĐN cũng chỉ còn 1 đại diện duy nhất là Porto.

Bayern Munich, đại diện duy nhất còn lại của Bundesliga, tạo nên một “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Sporting Lisbon khi vùi dập đại diện đến từ Bồ Đào Nha tới 7-1. Chung cuộc, "Hùm xám" nước Đức thắng 12-1 sau hai lượt trận, xô đổ kỷ lục thắng 10-2 mà Lyon lập nên trước Werder Bremen ở Champions League mùa giải 2004-2005. Trong khi đó, với Sporting, đây là lần dự vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của CLB, nhưng điều đó nhanh chóng trở thành nỗi tủi hổ với thất bại đi vào lịch sử Cup C1/Champions League.

Sau vòng 1/8 Champions League, Bóng đá Italia đã "diệt vong". Người TBN khủng hoảng. Bayern của Klinsmann hay Porto của Jesualdo Ferreira là một ẩn số thú vị. Nhưng số 0 tròn trĩnh chưa dành cho ai cả, dù những kẻ chống lại quyền lực gần như tuyết đối của những đội bóng bên kia biển Manche có rất ít lí do để lạc quan...

Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on March 12, 2009, 10:47 AM
Kết cục này có thể đoán trước từ khi Abrahimovic làm chủ tịch Chelsea, kéo theo một cuộc chạy đua "vũ trang" tại Primiership - dẫn tới tất cả những cầu thủ tiềm năng, tài năng đều đổ về đây, nâng chất lượng của giải đấu này lên so với các giải đấu khác 1 bậc. Những gì diễn ra tại Serie A cách đây chừng 1 thập kỷ đang diễn ra nhưng theo hướng ngược lại - Đẳng cấp về Anh, Hàng thải về các nước khác.

Cho dù tại các giải đấu của các nước khác như TBN, hoặc Ý vẫn còn những đại gia như Barca, Real, Inter rất chịu chi, nhưng với một mặt bằng chung thấp hơn thì cuộc chiến tại châu Âu trong 5 năm tới vẫn có thể là Châu Âu của riêng người... Anh
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on March 12, 2009, 01:33 PM
Không quá bất ngờ khi cả 3 đội bóng Ý bị lọa, hơi tiếc cho Juve bởi lực lượng không cho phép họ nắm được thế trận trên sân nhà ! Inter quá đen đủi khi phải gặp MU, Roma chỉ ghóp mắt cho đẹp đội hình thôi ! Bóng đá Anh cũng giống như Ý trước đây - lắm tiền - hào nhoáng - lắm cầu thủ giỏi ! >>> thồng trị châu Âu ! Với Capello dẫn đội tuyển quốc gia, có khi người Anh còn làm nên chuyện tại WC 2010 !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: hitman on March 12, 2009, 02:55 PM
Chú Doni bắt pen cùi không thể tưởng.
Có cảm giác nó đứng trong khung thành cho có chứ không phải để cản phá.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on March 13, 2009, 01:09 AM
Quote from: hitman
Chú Doni bắt pen cùi không thể tưởng.
Có cảm giác nó đứng trong khung thành cho có chứ không phải để cản phá.
Em cũng thấy thế. Tưởng Buffon nhà mình bắt kém nhưng không ngờ thằng này còn bắt pen kém hơn. Đúng là mấy năm nay, tứ đại gia của anh làm loạn CL... Còn mỗi Barca để hi vọng không phải xem một trận chung kểt toàn anh nữa thôi.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on March 13, 2009, 06:46 AM
Champions League mùa này với mình đã kết thúc sau vòng đấu vừa rồi...
Cốn cũng thích Arsenal nhưng giờ thấy cực buồn khi chẳng còn đại diện nào của Serie A nữa...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on March 13, 2009, 10:13 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fml%2Fimages%2Fuefacup%2FhomeBg.jpg&hash=801dbe8f226ac45ad754c46096e3b64ec4364a5b)

 
CSKA Moscow   1 - 0   Shakhtar Donetsk

Dynamo Kyiv   1 - 0   Metalist Kharkiv

Hamburger SV   1 - 1   Galatasaray

Paris S.G.   0 - 0   Braga

Werder Bremen   1 - 0   Saint-Etienne

Manchester C.   2 - 0   Aalborg BK

Marseille   2 - 1   Ajax Amsterdam

Udinese   2 - 0   Zenit St. Petersburg

Đêm qua, lượt đi vòng 1/16 Cup UEFA đã diễn ra. Ngoại trừ Hamburger SV  và PSG không thể có được chiến thắng khi bị các đội khách là Galatasaray và Braga cầm hoà, còn tất cả các đội chủ nhà đều có được chiến thắng. Đại diện duy nhất còn lại của Serie A trên tất cả các mặt trận ở Châu Âu là Udinese đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước nhà ĐKVĐ Zenit ngay trên thánh địa Friuli với 2 bàn thắng vào những phút cuối trận của Quagliarella (85') và Di Natale (90' - Pen) trong trận đấu có tới 9 thẻ vàng. Chiến thắng quan trọng này giúp Udinese vẫn có thể tiếp tục phất cao ngọn cờ Serie A nếu có được 1 kết quả khả quan tại SVĐ Petrovsky sau đây 2 tuần nữa.

Cũng là đại diện duy nhất của Premier League còn lại ở UEFA Cup, Man City cũng có được chiến thắng 2-0 trước đội bóng Aalborg, đội mới xuống từ Champions League. 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 do công của Caicedo và S.W. Phillips. Trận đấu đáng chú ý giữa 2 cựu VĐ Cup C1 Marseille và Ajax Amsterdam đã kết thúc với chiến thắng 2-1 của đội bóng chủ sân Velerdrome. Những diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu đều được diễn ra trong hiệp 1 với 3 bàn thắng và 1 thẻ đỏ (G.v.d. Wiel - Ajax).

Các đội chủ nhà khác là Bremen, CSKA Moscow và Dynamo Kyiv đều có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các đội Saint-Etienne, Shakhtar Donetsk và Metalist Kharkiv. Đây là 1 lợi thế tuy không lớn nhưng cũng đủ để yên tâm trước trận lượt về khi các đội bóng chủ nhà đều không phải là quá mạnh đối với họ.

Chỉ có Hamburger SV và PSG là bị cầm hoà trong loạt trận tối qua. Trong khi Hamburger không thể có được chiến thắng trước Galatasaray dù họ được chơi hơn người từ phút thứ 53 của trận đấu (thẻ đỏ của E. Asik) thì PSG lại gây thất vọng khi bị Braga cầm hoà không bàn thắng. Sẽ là rất khó khăn cho cả 2 trong chuyến làm khách sau 2 tuần nữa khi họ không thể tận dụng được lợi thế sân nhà ở lượt đi...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on March 13, 2009, 11:24 PM
Cảm ơn Udenise đã giữ lại cho người ý ít nhất là một cái tên. Hi vọng sẽ không làm người ta phải thất vọng. có thẳng Zenit trận lượt về nữa.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on March 21, 2009, 11:36 AM
Bốc thăm vòng tứ kết UEFA Champions League

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2FChampionsLeague%2Fsorteggio_champions.jpg&hash=63b82e4c22569d0694f5d628f8e77a52d7dd934d)

Lễ bốc thăm vòng TK Champions League đã diễn ra tại Nyon (Thụy Sỹ) vào đêm qua. Những lá thăm đầy may rủi đã đưa đến những cặp đấu đầy thú vị và kịch tính.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F81%2F22%2F37%2F812237_biglandscape.jpg&hash=61400bdb621edcb1917cd9650c7a1ab5def47341)

Chelsea-Liverpool: Định mệnh

Lịch sử đối đầu ở tất cả các giải nói rằng Liverpool là những người chiến thắng (thắng 67, hòa 32, thua 51 trận). Lịch sử Champions League kể một câu chuyện khác khi trong 8 lần đối đầu với nhau liên tục từ mùa giải 2004-05 tới 2007-08, mội đội thắng trận 2 lần, còn lại là 4 trận hòa. Và trong 8 trận so tài đó, có tới 6 trận ở BK và chỉ có 2 trận tại vòng bảng. Với các fan của Liverpool, 2 chiến thắng trước Chelsea đều rất đáng nhớ bởi nó gắn liền với 2 mùa giải mà "The Kop" vào CK Champions League trong 4 năm qua.
 
Chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở BK Champions League năm 2005 đưa Liverpool vào CK và sau đó VĐ. Chiến thắng 4-1 cũng trước "The Blues" ở BK Champions League 2007 tiếp tục đưa "The Kop" vào CK Champions League lần thứ 2 trong kỷ nguyên Benitez, nhưng họ thua Milan 1-2. Mùa trước, "The Blues" vượt qua "The Kop" 3-2 trong trận BK lượt về và giành vé tới Moskva. Nhưng tất cả cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau sau cú trượt chân định mệnh của Terry trên chấm penalty. Tại Premier League mùa này, Chelsea của Scolari đã 2 lần bại trận trước Liverpool của Benitez. Liệu Chelsea của Hiddink có vượt qua được số phận khi lá thăm đã buộc họ phải loại nhau?

MU - Porto: Đợi chờ cuộc chiến giữa Quỷ và Rồng

Lá thăm may rủi đưa MU vào cặp đấu nhẹ hơn nhiều, với Porto, đội cùng Villarreal bị đánh giá thấp nhất tại tứ kết năm nay. Nhà VĐ năm 2004 ko phải là 1 đối thủ đáng gờm như hồi còn được Mourinho dẫn dắt và vượt qua “Quỷ đỏ”. Vì thế, các nhà ĐKVĐ đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để rửa mối hận xưa và đoạt vé dự bán kết. Cánh cửa mở ra con đường tới Rome vào tháng 5 cũng rất sáng cho đoàn quân của Sir Alex bởi đối thủ ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu Villarreal - Arsenal.

Villarreal - Arsenal: Ngày về của Pires

Anh là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của nước Pháp cũng như của TG. Robert Pires đã có sáu năm gắn bó với sân Highbury kể từ khi chuyển nhượng từ CLB Olympique Marseille (Pháp) với cái giá 11,27 triệu USD, nơi mà Pires từng ghi được tới 84 bàn trong 284 lần khoác áo Pháo thủ. Và giờ đây, khi Villarreal gặp Arsenal tại vòng TK UEFA Champions League, đó là một trận đấu đặc biệt với cầu thủ áo số 7. Hai đội được đánh giá cân tài cân sức nên cuộc đối đầu giữa họ hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Tại mùa giải 2005/06, khi mà Arsenal trên con đường tiến vào CK, họ cũng vấp phải Villarreal, lúc đó cũng đang rất mạnh. Và "Pháo thủ" phải nhờ vào cú sút penalty ko thành công của Riquelme vào những giây cuối cùng của trận đấu lượt về ở El Madrigal mới có được chiến thắng chung cuộc 1-0 để vào CK gặp Barca. Tuy vậy, trận CK Champions League với Barcelona năm đó lại là 1 kỷ niệm buồn với Pires. Anh bị HLV Wenger thay ra khỏi sân chỉ sau 20 phút khi thủ môn Jens Lehmann bị thẻ đỏ. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo "The Gunners".

Barca - Bayern: Ai cản bước người Anh??

Ở cặp tứ kết cuối cùng, Barca đối đầu với Bayern Munich. Đội thắng của cặp đấu này được đánh giá là ứng viên vô địch và được phần còn lại của châu Âu kỳ vọng đủ sức thách thức, phá vỡ ách thống trị của người Anh mùa này, . Không lắm duyên nợ như Liverpool - Chelsea, nhưng đây cũng là cặp đấu ẩn chứa nhiều điều thú vị và đáng ngại cho đại diện La Liga, bởi họ đã gặp nhau 4 lần ở các Cup châu Âu và Bayern chưa một lần nếm mùi chiến bại.

Đường tới Rome

Con đường bảo vệ danh hiệu VĐ đang rộng mở với MU. Lá thăm may mắn giúp họ "chỉ" phải gặp Porto ở TK và nếu vào đến BK họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Villarreal - Arsenal. Trong khi đó Liverpool - Chelsea và Barca - Bayern thì có thể nói khả năng đi tiếp là 50-50. Và nếu có thắng thì vào đến BK họ lại phải tiếp tục đụng độ với những đội bóng xương xẩu khác ko kém. Và có lẽ đến lúc tới được Rome thì lực lượng của họ cũng khó có thể bảo toàn được với những cuộc chiến không khoan nhượng ở vòng TK và BK.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F81%2F21%2F90%2F812190_biglandscape.jpg&hash=8158ef7ab24ee4e36a5ffd4c6cbaf5a6c828cbb1)

Villarreal - Arsenal (TK 1)
MU - Porto (TK 2)
Liverpool - Chelsea (TK 3)
Barca - Bayern (TK 4)

* Đội đứng trước đá trận lượt đi trên sân nhà

(Lượt đi: ngày 7/4 và 8/4; Lượt về: ngày 14/4 và 15/4)
Bán kết
Đội thắng trận TK 2 - Đội thắng trận TK 1 (BK 1)
Đội thắng trận TK 4 - Đội thắng trận TK 3 (BK 2)

(Lượt đi: ngày 28/4 và 29/4; Lượt về: ngày 5/5 và 6/5)

Chung kết
Ngày 27/5 tại sân Olimpico, Roma, Italy

Đội thắng trận BK 2 - Đội thắng trận BK 1
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on March 21, 2009, 11:47 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fuefacup%2F81%2F22%2F60%2F812260_biglandscape.jpg&hash=0b78c3e2343533f319a4fc41e88173f99132f6ad)

Cũng trong ngày hôm qua, UEFA Cup cũng đã bốc thăm chia cặp vòng TK.

Hamburg - Man City (TK 1)
Paris Saint Germain - Dynamo Kiev (TK 2)
Shakhtar Donetsk - Marseille (TK 3)
Bremen - Udinese (TK 4)

(Lượt đi: ngày 9/4; Lượt về: ngày 16/4)

Bán kết
Đội thắng trận TK 4 - Đội thắng trận TK 1 (BK 1)
Đội thắng trận TK 2 - Đội thắng trận TK 3 (BK 2)

(Lượt đi: ngày 30/4; Lượt về ngày 7/5)
* Đội đứng trước đá trận lượt đi trên sân nhà

Chung kết
Ngày 20/5 tại sân Sukru Saracoglu, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Đội thắng trận BK 2 - Đội thắng trận BK 1

Cặp đấu đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Bremen và Udinese. Đại diện duy nhất còn lại của Serie A ở các Cup Châu Âu sẽ vấp phải 1 chướng ngại đáng gờm. Đội bóng Đức chính là kẻ đã loại "người đồng hương" AC Milan tại vòng 1/16 Cup UEFA mùa này. Và để vẫn có thể phất lá cờ Italia tung bay ở Cup UEFA, Udinese phải tận dụng tối đa việc được đá trận lượt về ở Friuli.

Đại diện duy nhất của Anh ở UEFA Cup mùa này là Man City cũng vấp phải 1 đội bóng Đức khác, SV Hamburg. Trong khi đó, 2 đội bóng Pháp là PSG và Marseille đều có những cuộc chạm trán với những đội bóng đến Đông Âu Dynamo Kiev và Shakhtar Donetsk (đều của Ukraina)
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on March 21, 2009, 02:14 PM
Rõ ràng lịch thi đấu này quá có lợi cho MU, điên hết cả người. Nếu mà MU vào chung kết thì mình chẳng xem nữa. Lại một lũ vênh mặt lên dương oai. Tại sao mấy thằng bôc thăm cho Chel, Liv đen vãi lúa ra được. Cửa đến trận chung kết tối mù mịt.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on March 21, 2009, 02:41 PM
Đúng là khôn dại tại tay mà...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on March 21, 2009, 02:43 PM
Bốc thăm thì may rủi cũng là lẽ thường. Đội nào vô địch đều xứng đáng cả ! Tất nhiên là còn cả may mắn nữa ! Chắc gì MU đã ăn được Porto, chắc gì Villareal đã lép vế trước Arsenal ! Nên nhớ 2 đội dưới cơ này thi đấu sân nhà rất tốt !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Dungha206 on March 24, 2009, 11:42 AM
villareal không phải là ___. 1 câu đấy là đủ. Mu chưa chắc đã ăn được nó đâu, cả arsenal nữa.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on March 27, 2009, 02:56 AM
Quote from: Dungha206
villareal không phải là ___. 1 câu đấy là đủ. Mu chưa chắc đã ăn được nó đâu, cả arsenal nữa.
Chưa chắc, chắc gì có nghĩa là cửa của MU và Arsenal cao hơn. Đợt này hi vọng Mu sẽ khủng hoảng và Porto sẽ làm được như Fulham đã làm.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 07, 2009, 04:55 PM
   
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 08, 2009, 03:46 AM
Xem Mu đá hay thật, hàng phòng ngự cũng ngang tầm Juve. May cho Mu không phải gặp Juve ở vòng 1/16, nếu không thì không biết thằng nào thủng lưới nhiều hơn.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 08, 2009, 02:42 PM
Liverpool - Chelsea... Còn gì hấp dẫn hơn đây...    
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 08, 2009, 05:17 PM
Quote from: ALEX-DEL-PIERO
Liverpool - Chelsea... Còn gì hấp dẫn hơn đây...    
Barca - Bayer có lẽ ai thích xem bóng đá đẹp thì xem trận này. Mà bác Ran nhà mình cũng lên xem trận Liv - Chel để học thêm chiến thuật nhỉ?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on April 09, 2009, 06:19 AM
Mới trận tứ kết lượt đi thôi mà đã có cảm giác Champions League năm nay kém hấp dẫn rồi, nhưng Liverpool hay Bayern Munich cứ như tham gia tứ kết cho đủ quân số vậy!!!
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 09, 2009, 08:12 AM
Quote from: alex_arsenal
Mới trận tứ kết lượt đi thôi mà đã có cảm giác Champions League năm nay kém hấp dẫn rồi, nhưng Liverpool hay Bayern Munich cứ như tham gia tứ kết cho đủ quân số vậy!!!

Nói vậy là sai rồi... Ai nghĩ Liverpool thua nặng đến vậy... Có thể The Kop khó có cơ hội lật ngược thế cờ nhưng thực lực của Liverpool cũng đâu phải là yếu... Có chăng, do Liverpool đã quá tự mãn vào những chiến thắng 4, 5 sao trước Real, MU hay Aston Villa thôi...

Bayern thì sau trận thua vỡ mặt 1-5 trước Wolfsburg thì đã ko còn được đánh giá cao rồi...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: El Nino on April 09, 2009, 08:33 AM
năm nay có lẽ còn mỗi trận bán kết Barca - Chel đáng để xem..
còn đâu nhánh kia chắc Porto vô CK rùi..
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 09, 2009, 09:36 AM
Khả năng trận chung kết sẽ là Porto_ Barca
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 09, 2009, 11:47 AM
Quote from: tiamo
Khả năng trận chung kết sẽ là Porto_ Barca
Trời ơi. Anh nghe bài thôi đừng chiêm bao chưa?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Azzurra515 on April 09, 2009, 03:32 PM
thằng Barca đá hãi hùng quá, bao giờ Juve nhà ta đá được như thế nhỉ
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Casanova on April 09, 2009, 04:00 PM
Ko có đâu. Chỉ mong về đc với bản sắc xưa kia thôi. Ko mong đá như Barca
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 09, 2009, 04:36 PM
Quote from: juveforever
Trời ơi. Anh nghe bài thôi đừng chiêm bao chưa?

Khả năng rất chi là cao nhá  

Quote from: Azzurra515
thằng Barca đá hãi hùng quá, bao giờ Juve nhà ta đá được như thế nhỉ

Giấc mơ chỉ là giấc mơ  
Quote from: Casanova
Ko có đâu. Chỉ mong về đc với bản sắc xưa kia thôi. Ko mong đá như Barca

ước mong rất chi là thực tế nhưng lại khó biết bao?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on April 09, 2009, 05:12 PM
Barca cửa cao nhất roài. Tuy nhiên Chelsea chưa bao giờ là đối thủ dễ xơi cả các bạn ạ   - Trận tới mình mong Chel - Barca. Chel đi tiếp và Chel vô địch (giống Bayer mùa 1999 và mùa 2000, thua Mu tức tưởi nhưng năm sau vô địch)

Theo tôi đoán ai đi nhánh này (barca, bayer, chelsea, liver) mà tới CK thì sẽ vô địch.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 09, 2009, 05:19 PM
Quote from: basana
Barca cửa cao nhất roài. Tuy nhiên Chelsea chưa bao giờ là đối thủ dễ xơi cả các bạn ạ   - Trận tới mình mong Chel - Barca. Chel đi tiếp và Chel vô địch (giống Bayer mùa 1999 và mùa 2000, thua Mu tức tưởi nhưng năm sau vô địch)

Theo tôi đoán ai đi nhánh này (barca, bayer, chelsea, liver) mà tới CK thì sẽ vô địch.

Nhìn không đã thấy nhánh này khủng hơn rồi mà  . Mà gặp Arsenal hay Porto ở chung kết đều dễ đá !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Casanova on April 09, 2009, 05:20 PM
M.U sẽ lại vô địch, hehe
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 09, 2009, 05:22 PM
Quote from: Casanova
M.U sẽ lại vô địch, hehe
Đúng mà. Mu vô đich thôi, nhưng chỉ là FA thôi.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on April 09, 2009, 05:35 PM
Rome năm nay sẽ là : Barca vs FC Porto và tỉ số là 3-0    
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 02:35 AM
Quote from: pe'An_Juve
Rome năm nay sẽ là : Barca vs FC Porto và tỉ số là 3-0    
Tưởng trận Liv -Chel hết vị rồi. Không ngờ LIv đá kinh quá. Hi vọng hiệp 2 sẽ có thêm bàn thắng. Một trận đấu hay mà Juve cần học hỏi
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 15, 2009, 02:50 AM
Chel đang run sợ
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 02:53 AM
Tỉ số là  1 -2 . Có lẽ 1 -3 se hay hơn. Minhg thích xem bắn chim
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:02 AM
Quote from: juveforever
Tỉ số là  1 -2 . Có lẽ 1 -3 se hay hơn. Minhg thích xem bắn chim

Đã rút xuống 1-2. 2 chú thủ môn hôm nay bắt " hay " thật

2-2. ôi tạm biệt Liver, tạm biệt ông vua đấu cup
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:06 AM
Quote from: tiamo
Đã rút xuống 1-2. 2 chú thủ môn hôm nay bắt " hay " thật

2-2. ôi tạm biệt Liver, tạm biệt ông vua đấu cup
Chán quá, Chán cái cách mà Liv thua. Vớ vẩn quá.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:25 AM
Không thể tin nổi. 3 4 rồi
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:26 AM
Điên rồ quá 4-3 cho Liverpool, làm bàn nữa thì kinh  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:28 AM
Quote from: tiamo
Điên rồ quá 4-3 cho Liverpool, làm bàn nữa thì kinh  
Thật bõ công mình xem . Cố lên Liv
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:32 AM
4-4 khó tin quá   Kết thúc rồi Rafa
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:41 AM
Tiếc cho Liv quá. 4 -4 . Một trận đấy hay nhất trong giải.

Giờ lại chờ đợi Barca - Chelsea thôi. Cái trận đấu hôm nay chẳng có tí chiền thuật nào cả. Nhưng mà xem thế mới khoái. Giờ thằng nào ghi nhiều bàn cổ vũ cho thằng ấy
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on April 15, 2009, 03:43 AM
Bayern Munich   1 - 1   Barcelona

Chelsea   4 - 4   Liverpool

Đã có 2 vé đi bán kết. Tiếc cho Liver nhưng Chel cũng rất xứng đáng có 1 vé ở bán kết!
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 03:46 AM
Quote from: tiamo
Bayern Munich   1 - 1   Barcelona

Chelsea   4 - 4   Liverpool

Đã có 2 vé đi bán kết. Tiếc cho Liver nhưng Chel cũng rất xứng đáng có 1 vé ở bán kết!
Vâng, Chelsea xứng đáng. Giờ chờ đợi Barca thôi.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ocluoc on April 15, 2009, 04:45 AM
Trận đấu hay quá sức mong đợi ^^ Liv chia tay giải cũng tiếc nhưng mà...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on April 15, 2009, 10:27 AM
Quote from: juveforever
trận đấu hôm nay chẳng có tí chiền thuật nào cả.

Lâu lắm rồi mới có 1 trận bóng đá Anh đúng nghĩa, kick and run, thể lực trên hết ko cần chiến thuật, mà cái này thì Hiddink giỏi hơn roài  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 15, 2009, 11:03 AM
Chelsea - Liverpool 4 - 4: Tiệc ở Stamford Bridge

Ít ai mường tượng ra một “kịch bản” hấp dẫn đến thế cho cuộc tái ngộ giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm qua. 2 đội đã cống hiến cho 42.449 khán giả một trận đấu mãn nhãn với 8 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội, và trải qua tất cả các cung bậc của cảm xúc. Trận hoà cuộc rượt đuổi "đứng tim" giúp Chelsea có lần thứ năm trong sáu năm qua lọt vào bán kết Champions League. Trong khi đó, dù đã chấm dứt giấc mộng Champions League nhưng Rafael Benitez và các học trò vẫn có thể mỉm cười với màn trình diễn của đầy cố gắng của mình - một trong những trận đấu hẳn sẽ được xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử Champions League.

Trận lượt đi trên sân Anfield, The Blues thổi bay đội khách với chiến thắng tới 3-1, nghĩa là ở trận đấu lượt về này, đội chủ sân Stamford Bridge được phép có một trận thua tối thiểu. Tất nhiên, được thi đấu tại Stamford Bridge, không khi nào The Blues bỗng dưng chấp nhận phần thua thiệt. Lợi thế sân nhà, tinh thần đang lên, đội hình đã lại được sự ổn định, ngay một trận hòa cũng chẳng nằm trong tư tưởng Chelsea dù họ không thể có đội trưởng John Terry trong đội hình. Còn với những người yêu mến đội chủ sân Anfield, chiến thắng ngay trên Stamford Bridge ở Premier League mùa này (1-0), hay cú ngược dòng trước AC Milan ở trận chung kết Champions League mùa 2004/05 sẽ trở thành niềm hy vọng để Liverpool viết tiếp câu chuyện thần tiên trong lịch sử Champions League.

Bất chấp tổn thất từ việc Steven Gerrard không thi đấu và sức ép của trận thua 1-3 ở lượt đi, Liverpool vẫn nhập trận hợp lý, từ tốn và chắc chắn, mà không thiếu phần chủ động cùng tinh thần sẵn sàng tấn công cao độ. Sự trở lại của Javier Mascherano sau khi hết án treo giò giúp tuyến giữa của The Kop tăng thêm sự cơ bắp, điều mà ở trận lượt đi họ đã thiếu. Sự xuất sắc của bộ 3 Mascherano - Alonso - Lucas chính là nguồn sống của Liverpool, cùng với sai lầm trong cách nhập cuộc trận đấu của đội chủ nhà giúp Liverpool có được 2 bàn thắng (Aurelio 19’ và Alonso 28’ - Pen). Bàn thắng đến như liều thuốc kích thích cực mạnh, giúp Liverpool chơi phấn chấn, mạnh dạn và hợp lý hơn sau đó. Điều đó biểu hiện rõ rệt qua thế trận với quyền kiểm soát bóng nhiều gần gấp đôi Chelsea, sự điềm tĩnh trong các đan phối cũng như độ sắc sảo mỗi đợt công thành. Không ít người có lẽ đã bắt đầu mường tượng đến một cuộc ngược dòng thần thánh của thầy trò HLV Rafael Benitez.

Với lợi thế dẫn trước 3-1 ở lượt đi, Chelsea tưởng như đã ung dung đặt một chân vào bán kết. Đội chủ nhà nắm lợi thế nên ngay từ đầu đã thiên về lối chơi phòng ngự tập trung, hòng hạn chế sức tấn công từ phần sân đối diện. Nhưng điều đó không những chẳng giúp được Chelsea cầm cự trước Liverpool mà còn khiến họ mất hẳn thế trận vào tay đội khách và nhận liền 2 bàn thua. Sau khi liên tiếp nhận hai cái tát trời giáng khi hiệp một mới chỉ chớm qua nửa thời gian, ở bên ngoài đường biên Guus Hiddink có lý do để bực tức. Ông ra hiệu cho các học trò phải thi đấu chặt chẽ và tập trung hơn và tăng cường sức tấn công khi đưa Anelka vào sân. Sự thức tỉnh của Chelsea sau đó hầu như không đủ để tạo đột biến, mà còn suýt chút nữa Liverpool đã có bàn thắng thứ ba nếu Cech không xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Kuyt.

Tuy nhiên, phút 51, bước ngoặt của trận đấu xảy đến một cách bất ngờ. Từ pha thoát xuống gần biên ngang bên cánh phải, Anelka đi bóng và căng ngang. Drogba trong sự đeo bám của Skrtel vẫn kịp chạm nhẹ chân vào bóng. Pepe Reina đã sai lầm khá “ngớ ngẩn” khi phán đoán sai tình huống, để bóng đập tay rồi văng vào lưới. Bàn thắng đến khá may mắn cho Chelsea khiến cho tình thế nhanh chóng đổi chiều. Tương tự như trận lượt đi, khi đã có bàn thắng, Chelsea thi đấu càng tưng bừng. Và đội chủ nhà chỉ mất có 6 phút để đưa trận đấu về thế cân bằng với cú sút đấy uy lực của Alex, không có 1 cơ hội cản phá nào dành cho Reina.

Tình thế lúc này buộc Liverpool phải dồn lên tấn công. Chelsea cũng chọn cách chơi đó làm đối sách, dù tỷ số hiện thời có lợi cho họ. Đó là sự đúng đắn của Hiddink bởi trải nghiệm lúc đầu trận cho thấy phòng ngự thụ động chẳng khác nào tự sát trước Liverpool. Sự sáng suốt trong chiến thuật của "Thầy phù thuỷ Hà Lan" nhanh chóng giúp The Blues có được lợi thế. 9 phút sau khi có bàn gỡ hoà, Drogba thoát xuống khéo léo, trước khi căng ngang tạo cơ hội cho Lampard sút tung lưới Reina. Tỷ số là 3-2 và không ít người cho rằng kết cục cặp đấu đã ngã ngũ. Nhưng các cầu thủ Liverpool thì không nghĩ như vậy! Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Từ phút 81 đến 83, Leiva và D. Kuyt cùng lập công giúp “Quỷ đỏ” vùng Merseyside lại vượt lên dẫn 4-3. Chỉ cần một bàn thắng nữa, Liverpool sẽ đi tiếp và HLV Benitez quyết định tung Babel vào sân thay Arbeloa để tăng cường sức tấn công. Chelsea khi đó thấp thỏm âu lo như bị "dao kề cổ". Bởi, chỉ cần mành lưới của Petr Cech một lần nữa tung lên thôi là quyền kiểm soát cánh cửa vào bán kết sẽ từ tay họ chuyển giao cho Liverpool. Nhưng Lampard lại kịp thời xuất hiện, giải cứu đại gia thành London bằng bàn san hòa 4-4 trước khi hiệp hai bước sang phút đá chính cuối cùng.

Một trận đấu có quá nhiều cảm xúc. Người chiến thắng hay kẻ thất bại cũng đáng nhận được sự tôn trọng. Cả 2 đội bóng đã khởi xướng và chiến đấu tới những phút cuối cùng trong một thế trận rượt đuổi nghẹt thở như trong “phim hành động” của trận kịch chiến tại Stamford Bridge tối qua. Với chiến thắng chung cuộc 7-5 sau hai lượt trận, Chelsea sẽ gặp Barcelona để tranh một vé vào chơi trận chung kết tại Olimpico. Và tất cả đang chờ đợi “một trận đấu đẹp” giữa đội bóng của thủ đô London với đội bóng xứ Catalan...

(TH)
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 15, 2009, 11:16 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F82%2F01%2F03%2F820103_mediumlandscape.jpg&hash=471b0f3a26082f0eda2820fb6b9b1d5dc89876d5)

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea...

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2Fmultimediafiles%2Fphoto%2Fcompetitions%2Fucl%2F82%2F01%2F09%2F820109_mediumlandscape.jpg&hash=48c3ace1d04c7ca07e2bd7962811eb86d42e52c8)

... và nỗi buồn của Liverpool.

Fans' Man of the Match - Frank Lampard

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.uefa.com%2FMultimediaFiles%2FPhoto%2Fcompetitions%2FUCL%2F82%2F01%2F57%2F820157_w5.jpg&hash=2b600d47c46424af2d7cee14b74011b4dccd7e8f)
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 15, 2009, 03:43 PM
Porto - M.U: Mơ một giấc mơ...
(01h45 ngày 16/4 - sân Dragao)

M.U quá quen với chuyện thay đổi lịch sử và trở thành "đội đầu tiên". MU từng là đội đầu tiên lên ngôi vô địch khi giải Ngoại hạng ra đời, mùa 1992-1993, là CLB Anh đầu tiên vô địch châu lục, với chiếc Cup C1 năm 1968. Họ cũng là CLB Anh đầu tiên đăng quang tại Champions League (1999), và cũng là đội đầu tiên của Anh VĐ Cúp thế giới các CLB. Còn bây giờ, họ đang mơ trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi quán quân Champions League. Muốn nối dài giấc mộng đăng quang, thầy trò Ferguson sẽ phải viết lại lịch sử đen tối của các CLB Anh trên sân của nhà vô địch Bồ Đào Nha.

Nếu lịch sử có tiếng nói quyết định, cơ hội dành cho M.U chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Xét riêng sân Dragao, sân đấu được xây dựng để phục vụ cho EURO 2004, chưa có đội bóng Anh nào giành chiến thắng ở đây hoặc kiếm được một trận hòa có tỷ số 2-2 trở lên, dù đó là Chelsea, Liverpool, Arsenal hay chính M.U. Lùi xa hơn vào quá khứ, khi sân nhà của Porto còn mang tên Antas, chưa có đại diện nào của bóng đá Anh hoàn thành mục tiêu mà M.U đang hướng tới. Và trong suốt chiều dài lịch sử, thắng ở sân Porto là nhiệm vụ bất khả thi đối với mọi đội bóng thuộc vương quốc Anh.

Khi một sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần, nó là cái dớp rất đáng sợ. Nó mang lại sự tự tin cho Porto và chính sự tự tin đó giúp họ san lấp chênh lệch về trình độ, đẳng cấp (nếu có). Ngược lại, các vị khách đến từ nước Anh sẽ rơi vào tình trạng lo âu, căng thẳng, tự ti và dễ dàng chấp nhận thất bại như một điều tất yếu. Và Arsenal chính là 1 nhân chứng mới nhất. Từng hủy diệt Porto 4-0 ở sân nhà nhưng bị đánh bại 0-2 rất đơn giản ở Dragao. Đây chắc chắn là thách thức lớn cho các nhà ĐKVĐ Champions League. Bởi sau 3 lần chạm trán, MU thất bại đến 2 lần và chỉ một lần cầm hòa Porto tại sào huyệt của đội bóng Bồ Đào Nha này.

Nhưng Ferguson vẫn tự tin MU đủ sức đi tiếp. Bởi giờ đây, với sự trở lại của đầy đủ các ngôi sao, tức với đội hình mạnh nhất có thể, "Bầy quỷ đỏ" đã sẵn sàng hành trình thay đổi lịch sử. Ở Old Trafford 8 ngày về trước vẫn còn là một M.U rách nát bởi vấn nạn chấn thương. Sự xáo trộn quá lớn ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Khi Ferdinand và Vidic không một lần cùng đứng trên sân cỏ, hàng thủ đã trở thành tử huyệt của M.U, đã hứng chịu đến 11 bàn thua từ 5 trận gần nhất. Với sự trở lại của Rio sau chấn thương háng, hàng thủ M.U hy vọng sẽ tìm lại sự chắc chắn như trước, mà nổi bật nhất là chiến tích 14 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở Premier League.

Sự vững chắc của hàng thủ sẽ có tiếng nói quyết định dù mục tiêu của M.U ở Dragon là chiến thắng bằng mọi giá. Đơn giản vì ở tuyến trên, trong thời điểm khó khăn nhất, hàng công của M.U vẫn không gặp trục trặc ở khâu dứt điểm. Nói chính xác hơn, dù khả năng tổ chức tấn công không còn mượt mà và trơn tru, M.U vẫn có nhiều giải pháp để ghi bàn. Hoặc sự bùng nổ của cá nhân, như những cú sút phạt của Ronaldo hay cú đánh gót điệu ghệ của Rooney. Hoặc sự tỏa sáng đúng lúc từ băng ghế dự bị, như 2 bàn thắng của Macheda. Hoặc trừng phạt sai lầm của đối thủ, như màn "ăn cắp" ngoạn mục của Rooney từ đường chuyền về bất cẩn của Bruno Alves trong trận lượt đi ở Old Trafford. Hoặc tận dụng triệt để thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đậm chất bóng đá Anh: tình huống cố định và không chiến.

Để lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV Alex Ferguson đã kêu gọi các cầu thủ hãy sống lại "tinh thần Roy Keane" ở Turin mùa giải 1998-1999. Ở mùa giải 1998-1999, mùa mà M.U đoạt cú "ăn 3" kỳ diệu, M.U đã để Juventus cầm chân 1-1 ở trận bán kết lượt đi tại Old Trafford và gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về tại Turin khi để đội chủ nhà dẫn trước 2-0, nhưng với một phong độ đáng kinh ngạc, Roy Keane đã kéo cả đội đứng lên và lội ngược dòng thành công để giành quyền vào chung kết. Đang ở trong tình huống tương tự như trận bán kết gặp Juventus cách đây 10 năm,  MU liệu có viết được 1 trang sử mới trên sân Dragao???

Lợi thế nhỏ cho MU trước cuộc chiến lớn với Porto. Một quyết định kỷ luật của UEFA sẽ đem lại cho thầy trò HLV Ferguson thêm chút hy vọng tìm kiếm kết quả khả quan ở trận lượt về tứ kết Champions League hôm nay.

Đó là quyết định kỷ luật 2 trận đối với HLV đội chủ nhà, Jesualdo Ferreira. Theo đó, HLV này bị cấm chỉ đạo các cầu thủ Porto trên sân Dragao hôm nay. Tương trự Guardiola trong trận lượt về Bayern - Barca hôm qua, Ferreira không được phép vào phòng thay đồ trước, giữa và sau trận đấu. Ông cũng không được liên hệ với ban huấn luyện và các cầu thủ bằng bất kỳ phương tiện nào.


(TH)



Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on April 15, 2009, 03:46 PM
cho Porto vào đê sao tự nhiên ko thích MU nữa  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Alex_dh on April 15, 2009, 05:13 PM
Quote from: ALEX-DEL-PIERO
Porto - M.U: Mơ một giấc mơ...
(01h45 ngày 16/4 - sân Dragao)

M.U quá quen với chuyện thay đổi lịch sử và trở thành "đội đầu tiên". MU từng là đội đầu tiên lên ngôi vô địch khi giải Ngoại hạng ra đời, mùa 1992-1993, là CLB Anh đầu tiên vô địch châu lục, với chiếc Cup C1 năm 1968. Họ cũng là CLB Anh đầu tiên đăng quang tại Champions League (1999), và cũng là đội đầu tiên của Anh VĐ Cúp thế giới các CLB. Còn bây giờ, họ đang mơ trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi quán quân Champions League. Muốn nối dài giấc mộng đăng quang, thầy trò Ferguson sẽ phải viết lại lịch sử đen tối của các CLB Anh trên sân của nhà vô địch Bồ Đào Nha.

Nếu lịch sử có tiếng nói quyết định, cơ hội dành cho M.U chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Xét riêng sân Dragao, sân đấu được xây dựng để phục vụ cho EURO 2004, chưa có đội bóng Anh nào giành chiến thắng ở đây hoặc kiếm được một trận hòa có tỷ số 2-2 trở lên, dù đó là Chelsea, Liverpool, Arsenal hay chính M.U. Lùi xa hơn vào quá khứ, khi sân nhà của Porto còn mang tên Antas, chưa có đại diện nào của bóng đá Anh hoàn thành mục tiêu mà M.U đang hướng tới. Và trong suốt chiều dài lịch sử, thắng ở sân Porto là nhiệm vụ bất khả thi đối với mọi đội bóng thuộc vương quốc Anh.

Khi một sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần, nó là cái dớp rất đáng sợ. Nó mang lại sự tự tin cho Porto và chính sự tự tin đó giúp họ san lấp chênh lệch về trình độ, đẳng cấp (nếu có). Ngược lại, các vị khách đến từ nước Anh sẽ rơi vào tình trạng lo âu, căng thẳng, tự ti và dễ dàng chấp nhận thất bại như một điều tất yếu. Và Arsenal chính là 1 nhân chứng mới nhất. Từng hủy diệt Porto 4-0 ở sân nhà nhưng bị đánh bại 0-2 rất đơn giản ở Dragao. Đây chắc chắn là thách thức lớn cho các nhà ĐKVĐ Champions League. Bởi sau 3 lần chạm trán, MU thất bại đến 2 lần và chỉ một lần cầm hòa Porto tại sào huyệt của đội bóng Bồ Đào Nha này.

Nhưng Ferguson vẫn tự tin MU đủ sức đi tiếp. Bởi giờ đây, với sự trở lại của đầy đủ các ngôi sao, tức với đội hình mạnh nhất có thể, "Bầy quỷ đỏ" đã sẵn sàng hành trình thay đổi lịch sử. Ở Old Trafford 8 ngày về trước vẫn còn là một M.U rách nát bởi vấn nạn chấn thương. Sự xáo trộn quá lớn ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Khi Ferdinand và Vidic không một lần cùng đứng trên sân cỏ, hàng thủ đã trở thành tử huyệt của M.U, đã hứng chịu đến 11 bàn thua từ 5 trận gần nhất. Với sự trở lại của Rio sau chấn thương háng, hàng thủ M.U hy vọng sẽ tìm lại sự chắc chắn như trước, mà nổi bật nhất là chiến tích 14 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở Premier League.

Sự vững chắc của hàng thủ sẽ có tiếng nói quyết định dù mục tiêu của M.U ở Dragon là chiến thắng bằng mọi giá. Đơn giản vì ở tuyến trên, trong thời điểm khó khăn nhất, hàng công của M.U vẫn không gặp trục trặc ở khâu dứt điểm. Nói chính xác hơn, dù khả năng tổ chức tấn công không còn mượt mà và trơn tru, M.U vẫn có nhiều giải pháp để ghi bàn. Hoặc sự bùng nổ của cá nhân, như những cú sút phạt của Ronaldo hay cú đánh gót điệu ghệ của Rooney. Hoặc sự tỏa sáng đúng lúc từ băng ghế dự bị, như 2 bàn thắng của Macheda. Hoặc trừng phạt sai lầm của đối thủ, như màn "ăn cắp" ngoạn mục của Rooney từ đường chuyền về bất cẩn của Bruno Alves trong trận lượt đi ở Old Trafford. Hoặc tận dụng triệt để thứ vũ khí cực kỳ lợi hại đậm chất bóng đá Anh: tình huống cố định và không chiến.

Để lên dây cót tinh thần cho các học trò, HLV Alex Ferguson đã kêu gọi các cầu thủ hãy sống lại "tinh thần Roy Keane" ở Turin mùa giải 1998-1999. Ở mùa giải 1998-1999, mùa mà M.U đoạt cú "ăn 3" kỳ diệu, M.U đã để Juventus cầm chân 1-1 ở trận bán kết lượt đi tại Old Trafford và gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về tại Turin khi để đội chủ nhà dẫn trước 2-0, nhưng với một phong độ đáng kinh ngạc, Roy Keane đã kéo cả đội đứng lên và lội ngược dòng thành công để giành quyền vào chung kết. Đang ở trong tình huống tương tự như trận bán kết gặp Juventus cách đây 10 năm,  MU liệu có viết được 1 trang sử mới trên sân Dragao???

Lợi thế nhỏ cho MU trước cuộc chiến lớn với Porto. Một quyết định kỷ luật của UEFA sẽ đem lại cho thầy trò HLV Ferguson thêm chút hy vọng tìm kiếm kết quả khả quan ở trận lượt về tứ kết Champions League hôm nay.

Đó là quyết định kỷ luật 2 trận đối với HLV đội chủ nhà, Jesualdo Ferreira. Theo đó, HLV này bị cấm chỉ đạo các cầu thủ Porto trên sân Dragao hôm nay. Tương trự Guardiola trong trận lượt về Bayern - Barca hôm qua, Ferreira không được phép vào phòng thay đồ trước, giữa và sau trận đấu. Ông cũng không được liên hệ với ban huấn luyện và các cầu thủ bằng bất kỳ phương tiện nào.
(TH)
Porto đá bán kết xứng đáng hơn M.U.Trong khi các cầu thủ M.U thỏa mãn với thành tích đạt được năm ngoái(Ronaldo là một ví dụ) + M.U gặp quá nhiều may mắn khi vô địch Champion League năm ngoái   thì việc năm nay nếu M.U thắng được Porto thì ...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 15, 2009, 10:14 PM
Tối này phải cầu nguyện cho MU thua thôi. Arsenal cũng thua. Thế là nước Anh còn mỗi Chelsea và cũng bị loại hết. Viễn cảnh đẹp biết bao nếu thấy Ronaldo lại khóc tức tưởi nhỉ?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 16, 2009, 02:15 AM
Chưa đá được tí thằng R7 đã ghi bàn,
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 16, 2009, 03:37 AM
thằng Porto đá trên sân nhà ngu vãi ra. Thế là lại một mình Barca và 3 thằng ANh. Không biết năm nay có làm được trò trống gì không?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Pinturicchio on April 16, 2009, 03:42 AM
Chờ ở Hiddink thôi
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 16, 2009, 05:24 PM
Porto - MU  0 - 1 (Chung cuộc MU thắng 3 - 2)  

Chiến thắng của bản lĩnh và may mắn.

May mắn là một phần tất yếu của cuộc chơi, không một đội bóng nào có thể thành công nếu thiếu đi nhân tố này. May mắn đã đồng hành cùng đội quân của Ngài Ferguson trong suốt mùa giải. Đã có những giây phút Đoàn quân đỏ tưởng chừng như lâm vào đường cùng sau những bế tắc không thể khai thông thì may mắn lại xuất hiện và giải cứu họ, hoặc là từ những sai lầm của đối phương khiến họ có bàn thắng, hoặc là những đối thủ bám đuổi phía sau cũng tự đánh mất mình trong những giờ phút tưởng chừng như lợi thế của MU về điểm số sẽ không còn tồn tại.

Ngay trước khi bóng lăn, MU liên tiếp đón nhận những tin vui bay về. Đầu tiên là án phạt của UEFA dành cho HLV Jesualdo Ferreira của Porto. Jesualdo Ferreira được xem là kiến trúc sư trưởng trong thành công của Porto thời hậu Mourinho. Dưới bàn tay HLV 62 tuổi này, "Những chú rồng" trở lại vị thế số một bóng đá Bồ Đào Nha với 3 chức vô địch liên tiếp và nối lại con đường chinh phục châu Âu, bằng thứ bóng đá đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiệu quả. Thiếu người thuyền trưởng trên băng ghế chỉ đạo, "Những chú rồng" Porto đột nhiên mất đi sức mạnh của mình.

Sau sự mất mát trên băng ghế chỉ đạo, Porto lại tiếp tục nhận thêm trái đắng. Giữa lúc khí thế đang lên sau khi bị dẫn bàn trước, Porto bỗng dưng gặp bất lợi lớn khi thủ quân Lucho Gonzalez dính chấn thương không thể thi đấu tiếp. Điều đó đương nhiên ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh ở tuyến giữa, bởi El Comandante (Nhà chỉ huy) là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất về chuyên môn ở đội bóng BĐN này.

Trái với đội chủ nhà, liên tục gặp bất lợi, MU có sự trở lại của những ngôi sao trong đội hình. Rio Ferdinand, Anderson và Berbatov đều trở lại sau chấn thương giúp cho 3 tuyến của MU tạo nên sự vững chắc trong phòng ngự và đầy sắc sảo trong tấn công. Đáng chú nhất là sự trở lại của Rio Ferdinand. Sir Alex Ferguson cho rằng chính sự vững chắc của cặp trung vệ Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đã đem lại chiến thắng cho M.U trước Porto trong trận tứ kết lượt về trước Porto đêm qua.

Hãy thừa nhận may mắn là một phần tất yếu của cuộc chơi, nhưng may mắn chỉ có ý nghĩa khi bản thân đội bóng thụ hưởng nó có một khả năng nhất định và sẵn sàng đón nhận cơ hội mà thần may mắn ban tặng. MU đã làm được điều đó, họ đã có sự chuẩn bị cần thiết để biến những gì mà chúa trời "gửi gắm" thành lợi thế cho mình, nói một cách khác đó chính là bản lĩnh và tinh thần thi đấu của nhà VĐ.

Suốt 3 tuần qua, bầu trời Old Trafford luôn bao trùm bởi một không khí nặng nề, kể từ thảm bại 1 - 4 trước Liverpool ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ". 2 chiến thắng đầy may mắn mang đậm dấu ấn Federico "Kiko" Macheda, "cậu nhóc" mới 17 tuổi, không thể che đậy được chuỗi ngày dài ác mộng khi mà nhà ĐKVĐ vẫn chìm sâu trong cơn mê sảng.

Nhưng trong thế bị dồn vào chân tường, sức mạnh, bản lĩnh cộng thêm nỗ lực chiến đấu đến giây cuối cùng đã làm nên những khoảnh khắc bùng nổ. Đó là sự toả sáng của Ronaldo, sự hồi xuân của Ryan Giggs hay sự trở lại đúng thời điểm của Rio. Tất cả đã và đang giúp "Quỷ đỏ" dần lột xác. Qua 3 tuần chạng vạng là một hình ảnh mới, tràn đầy hưng phấn và tự tin hướng về phía trước.

Niềm tin cũng đã trở lại với thầy trò Ferguson... Ngày hôm qua - trong vòng 3 tuần gần đây, M.U đã để thua 2 trận liên tiếp, nhưng cũng trong ngày hôm qua - đêm 15/4, họ lại ngập trong niềm hạnh phúc sau những khoảng thời gian chật vật, đầy lo ngại. Chức vô địch thứ 18 của M.U, sánh ngang với Liverpool, đang đến với họ rất gần. Con đường bảo vệ chức VĐ Champions League cũng đã gần đi tới cửa cuối cùng khi họ vừa ghi tên vào vòng BK. Lịch sử vẫn đang chờ cái tên MU...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on April 16, 2009, 06:18 PM
MU - Ars , Chel - Barca ....... em nghĩ trận ck sẽ là Barca - Ars  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 17, 2009, 01:44 AM
Quote from: pe'An_Juve
MU - Ars , Chel - Barca ....... em nghĩ trận ck sẽ là Barca - Ars  
Bé cứ mơ đi, anh sợ điều ngược lại sẽ xảy ra. cái đẹp mong manh lắm.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 17, 2009, 03:42 AM
Udenise đi rồi. Chú Diego lại ghi hai bàn. Thế là sạch bóng nước Ý.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 17, 2009, 08:54 AM
TK UEFA CUP: Ukraina - Đức tranh hùng...

Dynamo Kiev 3-0 PSG  (chung cuộc 3-0)
(Bangoura 4', Landreau phản lưới nhà 16', Vukojevic 61')

Marseille 1-2 Shakhtar Donetsk (1-4)
(Ben Arfa 43 - Fernandinho 30, Luiz Adriano 90'+3)

Udinese 3-3 Bremen (4-6)
(Inler 15', Quagliarella 30' & 38' - Diego 28' & 59', Pizarro 73')

Man City 2-1 Hamburg (3-4)
(Elano pen 17', Caidedo 50' - Guerrero 12')

Đêm qua, lượt về vòng TK UEFA Cup chứng kiến những cuộc chia tay cuối cùng của 2 đại diện của 2 nền bóng đá Anh và Italia. Đã từ lâu lắm rồi vòng BK UEFA Cup mới sạch bóng các đại diện đến từ 3 nền bóng đá mạnh nhất Châu Âu: Primier League, La Liga và Serie A.

Dù có tới 3 đội bóng của Primier League góp mặt ở vòng BK Champions League năm nay nhưng điều ngược lại lại xảy ra ở UEFA Cup. Cho tới vòng TK này, Man City là đại diện cuối cùng của bóng đá Anh tại UFEA Cup. Thất bại 1-3 trước Hamburg trong trận lượt đi khiến cánh cửa đi tiếp của Man xanh gần như là không còn. Tất cả những gì các cầu thủ Man City làm được trên SVĐ City of Manchester chỉ là 2 bàn thắng của Elano và Caidedo. Nhưng đó là ko đủ giúp nửa xanh của thành phố Manchester có cơ hội đi tiếp bởi bàn thắng ngay phút 12 của Guerrero. Thất bại này cùng với tình trạng bê bết tại giải Ngoại hạng là 1 đòn giáng mạnh vào tham vọng của các ông chủ người Arập.

Chung số phận với Man City là Udinese. Là đại diện cuối cùng của Serie A tại Cup Châu Âu, với trọng trách nặng nề là tiếp tục phất cao lá cờ Italia nhưng những sai lầm của hàng thủ, vốn luôn được coi là điểm mạnh của các đội bóng Italia đã làm hại đội bóng chủ sân Friuli. Dù thất thủ 1-3 trong trận lượt đi nhưng Udinese có sự khởi đầu ko thể tốt hơn trước các vị khách Bremen. Ngay trong 45 phút đầu tiên, họ đã cân bằng tỷ số 4-4 chung cuộc. Inler và Quagliarella (2 bàn) tạo nên điều thần kỳ trong khi Diego giữ lại hy vọng cho đội bóng Đức. Nhưng hàng thủ một lần nữa trở thành tội đồ, làm tiêu tan hy vọng của đội nhà. Chơi tưng bừng trong hiệp 1, nhưng trong hiệp 2 các cầu thủ áo sọc trắng đen đã ko còn giữ được ngọn lửa tinh thần. Sự xuất sắc của Diego đã dập tan mọi hy vọng còn lại của Udinese và bóng đá Italia tại UEFA Cup, đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của bóng đá Italia tại Cup châu Âu mùa này.

Trong khi đó, cuộc chiến Ukraina - Pháp đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về 2 đội bóng đến từ Liên Xô cũ. Đội bóng đang dẫn đầu League I Olympique Marseille thất bại chung cuộc 1-4 trước Shakhtar Donetsk trong khi đó PSG cũng ko "thua kém" người anh em Marseille khi thất thủ 0-3 trước Dynamo Kiev.

Theo kết quả bốc thăm từ trước, các cặp đấu BK UEFA Cup sẽ là: Dynamo Kiev - Shakhtar Donetsk và Werder Bremen - Hamburg. Những cuộc giải quyết nội bộ của 2 nền bóng đá Ukraina và Đức. Trận CK diễn ra ngày 20/5 tại sân Sukru Saracoglu (Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ là cuộc chiến Ukraina - Đức. Năm trước, một đại diện của Liên Xô cũ đã đăng quang tại UEFA Cup (Zenit), liệu năm nay thế lực đến từ phía Đông lại tiếp tục lên ngôi??? Hay người Đức gỡ lại thể diện cho mình tại đấu trường Châu Âu??? Hồi sau sẽ rõ...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 17, 2009, 12:56 PM
Bremen vô địch. Secco mua được một nhà vô địch thật sự là Diego. Năm nay bóng đá Đức tiến bộ hơn rồi. Nếu trận chung kết toàn Đức diễn ra thì Đức càng bắt gần điểm số của Italia.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 17, 2009, 02:11 PM
Quote from: juveforever
Bremen vô địch. Secco mua được một nhà vô địch thật sự là Diego. Năm nay bóng đá Đức tiến bộ hơn rồi. Nếu trận chung kết toàn Đức diễn ra thì Đức càng bắt gần điểm số của Italia.

  Rất tiếc... Ko thể có trận CK toàn Đức     ...

     
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: alex_arsenal on April 18, 2009, 08:04 AM
Arsenal sẽ vô địch....
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 29, 2009, 12:07 AM
Arsenal sẽ vào chung kết và barca sẽ vô đich. No country for young man. Thông cảm anh nhé
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 29, 2009, 03:40 AM
Chán quá. thằng Chelsea chơi tiêu cực quá. Nó phá hỏng cả trận đấu. Bọn trâu bò và đểu cáng ấy thắng Juve rồi đên Live. Ghét không chịu được
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: buffon on April 29, 2009, 04:35 AM
1 trậu đấu như hâm, coi bực cả mình  . thằng Chelsea đá gì mà tiêu cực quá đáng, vậy mà nó thắng Juve mới đau chứ
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on April 29, 2009, 11:43 AM
Quote from: juveforever
Chán quá. thằng Chelsea chơi tiêu cực quá. Nó phá hỏng cả trận đấu. Bọn trâu bò và đểu cáng ấy thắng Juve rồi đên Live. Ghét không chịu được


Quote from: buffon
1 trậu đấu như hâm, coi bực cả mình  . thằng Chelsea đá gì mà tiêu cực quá đáng, vậy mà nó thắng Juve mới đau chứ

Người ta phòng thủ chặt các chú kêu ầm cả lên... Juve nhà mình ngày xưa cũng "Bo Đan Trường" thì chả thấy kêu ca gì nhỉ...      
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on April 29, 2009, 12:24 PM
Thấy hôm qua Chel phòng ngự hay mà. Phòng ngự cũng là một nghệ thuật đấy chứ. Không nhẽ bây giờ các chú thích Chel thua 5 trái thì mới gọi là làm nên một trận đấu đẹp hả  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: a.p on April 29, 2009, 02:27 PM
Đúng rồi, Juve mà chơi thủ thì hô là nghệ thuật phòng ngự, còn Chelsea thì là tiêu cực
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: hitman on April 29, 2009, 11:35 PM
Terry với  Alex vẫn để xổng nhiều quả đấy chứ.Hay là ở hàng tiền vệ mạnh mẽ của Chelsea[Ê xiên với Ban lách chặt chém xoặc xiếc thì cứ gọi là...].Cech được khen nhiều chứ bắt cũng thường[so với đẳng cấp top thế giới của hắn],điểm cao có lẽ do nghĩ các chú Bara chơi kỹ thuật không nhiều va chạm nên tự tin hơn khi ra vào.
Drogba đúng là tiền đạo tởm nhất thế giới hiện nay.Chơi được cả TV trung tâm hay không kém Lampard hay Gerard là bao.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 30, 2009, 01:32 AM
Quote from: A.P
Đúng rồi, Juve mà chơi thủ thì hô là nghệ thuật phòng ngự, còn Chelsea thì là tiêu cực
Với Juve cách phòng ngự là nghệ thuật mà, không tiêu cực kiểu này (mà có thì mình cũng phải xí xóa thôi) ... cả trận đấu người ta phát hiện ra người tung ra nhiều cú sút nhất bên phía chelsea là Cech. Chắc lượt về Cech sẽ được đá cắm cũng lên.
Tối nay, hi vọng Mu thua đau cho bõ tức.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on April 30, 2009, 03:38 AM
Chán quá. Bon Mu đáng ghét lại thắng. Dạo này Mu chơi thực dụng kinh khủng, các đội bóng có lối chơi đẹp mắt đang còn rất ít cơ hội.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Duong Qua on April 30, 2009, 03:46 AM
Do Arsenal đá kém thôi, đá gì mà tuyến giữa để đối phương sút ngay chính giữa khung thành như mời anh xơi. Hậu vệ thì bị hút theo bóng, bàn mở tỷ số là điển hình. Tấn công thì toàn thấy mất bóng.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 01, 2009, 08:00 AM
Werder Bremen 0 - 1 Hamburger SV  

Bàn thắng: P. Trochowski  (28')


Dynamo Kyiv 1 - 1 Shakhtar Donetsk

Bàn thắng: D. Chigrinski (o.g.) (22') - Fernandinho (68')

Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 06, 2009, 11:35 PM
Lạy chúa, Hôm nay Barca thắng. Không người ANh lại giết bóng đá mất thôi,
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 07, 2009, 03:51 AM
Cuối cùng Barca đã thắng. Một chiến thắng để tôn vinh cái đẹp va lòng quả cảm.... tiến lên Barca.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 12, 2009, 03:28 PM
 Ai sẽ là nhà VĐ     ???

Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 22, 2009, 03:36 AM
Quote from: nguyenvanlang
Với cách đá của Mu và Barce đều thiên về tấn công tì ình nghĩ Mu sẽ vô địch vì có thuyền trưởng cầm quân tài ba tuy trong lòng rất muốn Barce vô địch.
Đại ca ơi, cái thời người ta thấy MU tấn công đã lâu rồi, giờ đây đá với barca mà đôi công thì khác gì tự sát. Chẳng có lí do gì Sir Alex ko đá chặt chẽ và tranh thủ cắn trộm Barca một cái. Barca đang yếu thế hơn MU về mặt lực lượng vì không có hai cầu thủ chạy cánh, cũng không có được sự chắc chắn như MU ở hàng hậu vệ, nói chung về lí trí em nghĩ MU sẽ thắng nhưng trên mặt tình cảm em mong và hi vọng Barca sẽ thắng và thắng đậm.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 22, 2009, 07:36 AM
Quote from: juveforever
Đại ca ơi, cái thời người ta thấy MU tấn công đã lâu rồi, giờ đây đá với barca mà đôi công thì khác gì tự sát. Chẳng có lí do gì Sir Alex ko đá chặt chẽ và tranh thủ cắn trộm Barca một cái. Barca đang yếu thế hơn MU về mặt lực lượng vì không có hai cầu thủ chạy cánh, cũng không có được sự chắc chắn như MU ở hàng hậu vệ, nói chung về lí trí em nghĩ MU sẽ thắng nhưng trên mặt tình cảm em mong và hi vọng Barca sẽ thắng và thắng đậm.

  Đừng để tình cảm che mất lý trí...    
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 23, 2009, 12:36 AM
Đối với mình Juventus luôn là số 1 , tình yêu với Juve là ko bao giờ thay đổi. Nhưng hôm xem trận bán kết C1 lượt về với Chelsea khi Iniesta ghi bàn quyết định cho Barca sao mà mình sướng thế , cái cảm giác đó lâu lắm rồi mới có. Cũng tại vì lâu rùi Juve nhà mình ko có danh hiệu nào cả , mình mong barca vô địch
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 23, 2009, 06:10 PM
Quote from: ALEX-DEL-PIERO
Đừng để tình cảm che mất lý trí...    
Ai tránh được điều đó anh ơi.
Juve đá với Chelsea cũng vậy thôi, vẫn biết bắt Juve rủi ro hơn nhiều mà mình vẫn cứ cá thế thôi.
Mọi ngừoi cổ vũ cho Barca vì không thích sự bành trướng của PL, và e cũng vậy. EM vẫn tin là Barca sẽ vô địch. Vì sự công bằng của cả Châu ÂU.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: HandsomeTu on May 27, 2009, 02:26 PM
Barca vô địch :x
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on May 27, 2009, 02:41 PM
MU vô đối !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on May 27, 2009, 03:59 PM
Cược 15 ngày treo nick cho Mu, thằng nào dám chơi thì vô đây  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Guus Hiddink on May 27, 2009, 04:11 PM
Quote from: basana
Cược 15 ngày treo nick cho Mu, thằng nào dám chơi thì vô đây  

Chơi đi, tui chọn Barce.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 27, 2009, 04:17 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fngoisao.net%2FNews%2FThe-thao%2Ft245677.jpg&hash=8f3df3c1439a4718612d06052be173ebcdd58d47)

Đêm nay, ai sẽ thắng???
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Il dIv0™ on May 27, 2009, 04:41 PM
Barcelona -- mes que un club
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 27, 2009, 10:45 PM
Barca vô đối.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Duong Qua on May 28, 2009, 02:38 AM
Hết hiệp 1, Bác xa dẫn 1-0 rồi. Bác xa vô địch, mu vô bịch   JFC có ai đang xem không?
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: souslevent on May 28, 2009, 03:21 AM
Tuyệt vời Barca! 2 nháy rồi

CR7 bị Puyol bắt chết, bắt đầu láo rồi. thằng này mất dạy thật
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Duong Qua on May 28, 2009, 03:57 AM
Xong. UEFA không phải đổi logo chăm bông lích rồi. Chúc mừng bác xa. CR7 chả làm được con ngựa gì. Anh phơ gu sơn tung hết tiền đạo vô với hy vọng cụ rùa nổi lên như năm 99 nhưng rất tiếc là không xong rồi.

MU chịu thất bại đầu tiên trong trận chung kết CL/C1. Barca cân bằng số lần thắng thua trong trận chung kết CL/C1 (3/3).
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: bianconerivn on May 28, 2009, 04:02 AM
Chúc mừng Barca, một chiến thằng xứng đáng
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: PhuongHoang on May 28, 2009, 04:36 AM
MÚ đã chít.... hehe
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 28, 2009, 05:03 AM
Hoho, Hôm nay Barca thắng. Tiếc là bên này không tìm được chỗ cược tỉ số không hôm nay mình lãi to. Dù sao Messi cũng ghi bàn và không có lí do gì để anh không là cầu thủ xuất sắc nhất cả. Chúc mừng Barca -
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: mainoel on May 28, 2009, 07:20 AM
Cảm ơn cả nhà hí hí hí.

Hí hí hí.

Hí hí hí.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Guus Hiddink on May 28, 2009, 08:30 AM
Quote from: basana
Cược 15 ngày treo nick cho Mu, thằng nào dám chơi thì vô đây  

Đề nghị bác thực hiện lời hứa của 1 người đàn ông nhé?  . Treo nick đi?    
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: buffon on May 28, 2009, 09:43 AM
Quote from: basana
Cược 15 ngày treo nick cho Mu, thằng nào dám chơi thì vô đây  
Treo nick đi nào bác cá ơi  
Thật là đã quá mà, Barca đúng là vô đối
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Duong Qua on May 28, 2009, 10:23 AM
Basana theo mu vô bịch rồi à, chia buồn  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on May 28, 2009, 10:24 AM
đang bị treo nick  

Tôi và các FanMU luôn vui vẻ mỗi khi đội bóng của mình chiến thắng, Bạn có biết bây giờ người ta định nghĩa MU là thế nào không, "MU là Chủ nghĩa bóng đá khoa học" và đã vượt qua thời kỳ Chủ nghĩa bóng đá hoa mỹ rồi, ở MU hội tụ đủ lối đá tấn công đẹp mắt của Barca và phương pháp phòng thủ chắc chắn của Inter. Tối nay bạn không nên xem trận chung kết vì chắc chắn Barca sẽ thất bại, bạn có giám đánh cược với tôi không? MU champions of Europe 2008/2009. <--  Fan MU viet nay
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on May 28, 2009, 11:54 AM
C.Puyol đá cánh lại hay nhỉ,công không hay nhưng thủ thì ăn đứt D.Anvesl. Trâu bò thật chạy đầu sân cuối sân lại còn ăn mấy cùi trỏ của thằng CR7 mà cứ ngẩn người ra,vẫn hùng hục đá

C.Puyol đá cánh lại hay nhỉ,công không hay nhưng thủ thì ăn đứt D.Anvesl. Trâu bò thật chạy đầu sân cuối sân lại còn ăn mấy cùi trỏ của thằng CR7 mà cứ ngẩn người ra,vẫn hùng hục đá
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: PhuongHoang on May 28, 2009, 01:09 PM
Thèng CR7 thua tức wa' hết cắn Puyol xoay wa cắn lão Alex.... hehe
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Sleeping_Sun on May 28, 2009, 02:58 PM

Hí hí, hôm qua xem cái mặt anh Rồ hết vênh váo mà sướng nổ mắt  
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 28, 2009, 03:06 PM
  Mất 2 củ      quá buồn...
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Cold Blood on May 28, 2009, 03:23 PM
nhìn cú vào bóng của Schole với Busquets ác thật,thấy cái chân nó vẩy vẩy tưởng gãy rồi chứ,già mà gian vãi hàng,thua là đáng
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Mộ_Vân on May 28, 2009, 04:54 PM
Forza Barca... nhưng Chelsea xứng đáng hơn
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveinheart on May 28, 2009, 06:56 PM
Quote from: ALEX-DEL-PIERO
 Mất 2 củ      quá buồn...
     mất đứt hơn củ, may mà gỡ gạc được tài sửu !
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: tiamo on May 28, 2009, 07:16 PM
Quote from: juveinheart
    mất đứt hơn củ, may mà gỡ gạc được tài sửu !

Hôm qua ăn được 10 củ  
Mình thật sự kết Xavi
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: péAn_Juve on May 28, 2009, 08:34 PM
Forza Barca , mình k ghét MU nhưng mình thích nhìn cái bản mặt hãm tài của thằng r7 khi MU bại trận , cái thằng suốt đời vênh váo hnay còn quay sang cắn ông thấy vài phát ...... động thái chứng tỏ " em muốn đi TBN "  


Barca vô địch xứng đáng lắm
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Dungha206 on May 28, 2009, 08:39 PM
hôm qua hết tiền nên chi an được 5 củ. thực sự chưa bao giờ sướng như thế. quán mình xem CVD MU = barca. mà bạn bè minh đông nên chửi MU thẳng mặt, nói kháy nói đểu nó vô tư. ko như năm ngoái.  sướng
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 28, 2009, 08:47 PM
hoho. điều quan trọng là MU thua mà lại còn cãi nhau. hôm nay bọn báo chí nó chửi đọc mà sướng.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: Dungha206 on May 28, 2009, 09:00 PM
Quote from: ALEX-DEL-PIERO
Đừng để tình cảm che mất lý trí...    
thế nòa là tình cảm và lí trí đây?? về nhân sự Mu ko hơn barca.tình cảm tôi mách bảo barca thắng, ngồi suy nghĩ kỹ thì thấy trận này 50-50. đá 10' thì tin chắc Mu thua, ghét Mu vkl ra.
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: juveforever on May 29, 2009, 04:48 AM
Đội hình tiêu biểu của CL đây. hehe. Giá mà có được đội hình này thì cũng có thể yên tâm nghĩ về Scudetto. Chú Chie nhà mình cũng tiến bộ nhiều, tiếc là không có Buffon. Năm sau đến lượt Juve chiếm thế thượng phong.
Valdes

Bosingwa   Ferdinand   Chiellini   Cissokho

Xavi   Lampard   Iniesta

Ronaldo   Messi ©   Ribery
Title: Champions League 2008/2009: Chung kết: MU - Barca
Post by: basana on May 29, 2009, 11:06 AM
cười trên nỗi đau của ..các fan Mutd thật là.. sướng vãi đạn