Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: ALEX-DEL-PIERO on August 14, 2008, 11:16 AM
-
Với Juventus, đội bóng đã 27 lần vô địch Serie A, Champions League đã trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống”, và việc họ nhanh chóng trở lại với giải đấu này sau vụ calciopoli cũng nên được xem như là một sự tất yếu. Chiến thắng 4 sao trước đội bóng nhỏ đến từ Slovakia, Artmedia Petrzalka, như 1 thông điệp tuyên chiến của "Bà đầm già thành Turin" với cả lục địa già: “Hãy coi chừng, chúng tôi trở lại rồi đây!”.
Đẳng cấp là vĩnh cửu
Vụ bê bối Calciopoli đã phá hỏng lịch sử của Juventus. Nếu không vì những phi vụ mờ ám do một tay “cáo già” Moggi đạo diễn (các cầu thủ và HLV Juve không hề hay biết), đội bóng số 1 Italia này không bao giờ biết đến thảm cảnh phải xuống hạng trong lịch sử 109 năm oai hùng.
Nếu không vì Calciopoli, số lần giương cao chiếc Cúp Scudetto của Juve cho đến lúc này có thể đã là 30, đồng nghĩa với việc được gắn thêm 1 ngôi sao lên ngực áo, thay vì chỉ là con số 27 như thời điểm cách đây 4 mùa giải. Nếu không vì Calciopoli, Juve đã không thể nào phải nhìn Champions League với con mắt tiếc nuối, sau khi đã chỉ vắng mặt ở giải đấu này chỉ 1 lần trong 11 năm liền trước đó.
Calciopoli đã lấy đi của Juventus quá nhiều: danh tiếng, quyền lực, tiền bạc, sức mạnh và cả những ngôi sao. Những Ibrahimovic, Emerson, Cannavaro, Vieira, Zambrotta hay HLV Capello đã coi việc phải xuống chơi Serie B cùng đội bóng mà họ gắn bó là một điều không thể chấp nhận được, để cất bước ra đi, bỏ lại một “Bà đầm già” xơ xác với một vài trung thần còn sót lại và lực lượng cầu thủ “hạng 2”.
Nhưng vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Italia ấy đã không thể lấy đi của đội bóng được yêu mến nhất Italia tài sản lớn nhất mà họ có: đẳng cấp. Dẫu phải chơi ở Serie B hay ở Serie A dưới cái nhìn kinh thị của những Inter, Milan hay Roma trong hai mùa giải qua, Juve vẫn không mất đi vẻ kiêu hãnh của họ, để rồi chứng minh cho tất cả thấy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn là những người chiến thắng.
Với bản lĩnh ấy, Juve đã có một mùa giải “bất ngờ mà chẳng bất ngờ” ở Serie A để nhanh chóng trở lại với đấu trường xứng đáng với đẳng cấp của họ, Champions League. Tất nhiên họ sẽ còn phải vượt qua cửa ải có tên Artmedia sau 90 phút nữa trên đất Slovakia, nhưng không ai nghĩ rằng vòng bảng năm nay không có tên Juventus sau chiến thắng vùi dập 4-0 ở trận lượt đi, cứ như họ không hề vắng mặt ở Champions League 2 năm qua.
Buffon, Chiellini & Trezeguet
Không cần phải nói nhiều nữa về những cái tên ấy. Cả ba đều đang là những trụ cột không thể thay thế của Juventus trong những năm qua và trong cả tương lai trước mắt, nhưng họ có gì tương đồng ở thời điểm này. Câu trả lời không dễ tìm, nhưng nó thể hiện rõ ràng nhất một giai đoạn thăng trầm bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành Turin. Buffon, Chiellini và Trezeguet là 3 cầu thủ hiếm hoi còn sót lại từ trận đấu gần nhất ở Champions League, trận hòa Arsenal 0-0 ở lượt về tứ kết mùa 2005-06. Del Piero trận ấy bị treo giò, còn Nedved lại không thể góp mặt đêm ấy do chấn thương. Đó chính là 5 người đã hồi sinh Juventus sau thảm họa Calciopoli.
Chính họ, 3 nhân vật ấy, là minh chứng tiêu biểu cho đẳng cấp vĩnh hằng của Juventus. Đã có quá nhiều đổi thay, nhưng họ không ngừng tiến. Trước Calciopoli, Buffon chưa có danh hiệu nào đáng kể ngoài Scudetto và đẳng cấp của anh chưa được chính thức công nhận, Chiellini mới chỉ là một cầu thủ trẻ, còn Trezeguet lay lắt ở ĐT Pháp. Sau Calciopoli, Gigi giành Cúp Vàng TG và danh hiệu thủ môn số 1 hành tinh, Chiellini trở thành trụ cột của đội tuyển Italia, và Trezegol đã thắng trong cuộc chiến danh dự với HLV Domenech của đội tuyển áo Lam. Juventus cũng đã tiến cùng bộ ba ấy, để lúc này họ tự tin hướng đến mùa giải 2008-09 với cái đích là những bục chiến thắng.
Với những tố chất và con người như thế, Juventus hoàn toàn có thể trở thành một thế lực ở Champions League ngay trong mùa đầu tiên trở lại. Châu Âu hãy đợi đấy! Juventus đã trở lại...
Juventus – Artmedia: 4 - 0 (Bàn thắng: Camoranesi 7′, Del Piero 26′, Chiellini 39′, Legrottaglie 90′.)
Những chấn thương không đúng lúc chút nào của bộ đôi tiền vệ Cristiano Zanetti và Marco Marchionni đã đẩy HLV Ranieri vào tình thế khá nan giải ở tuyến giữa cho trận gặp Artmedia, đặc biệt khi lão tướng Nedved phải thụ án treo giò (vẫn treo từ năm 2006) trong khi Giovinco, Marchisio và De Ceglie dự Olympic. Tình thế đó, trong trận đấu đêm qua, “Gã thợ hàn” đã phải đưa ra sân một hàng tiền vệ không thực sự ưng ý, còn về lâu dài, có lẽ ông vẫn cần thêm một sự bổ sung nữa để gia cố cho đội ngũ tiền vệ có thể lực khá mong manh. Camoranesi và Salihamidzic đảm nhiệm hai cánh, trong khi Sissoko được bố trí chơi cặp với Poulsen ở khu vực trung tâm. Tiền vệ người Đan Mạch là cái tên mới duy nhất được trọng dụng, bởi gần như chắc chắn Ranieri sẽ cậy nhờ vào đội hình và đội ngũ đã cùng ông làm nên những chiến tích đáng tự hào ở mùa trước. Vẫn là sơ đồ 4-4-2 với Buffon trước khung gỗ, Grygera và Molinaro chơi hậu vệ cánh và Legrottaglie tiếp tục đá cặp trung vệ cùng Chiellini. Trên hàng công vẫn là cặp “song sát” Del Piero – Trezeguet khi tân binh Amauri đang có phong độ không cao ngồi ngoài cùng Iaquinta.
Tuy chỉ là một tên tuổi khiêm tốn, Artmedia cũng không phải là đối thủ quá yếu so với Juve. Trong mùa giải gần nhất của “Bà đầm” ở Champions League (2005-06), đội bóng vô địch Slovakia này cũng góp mặt tại vòng bảng sau khi xuất sắc vượt qua Celtic và Partizan ở các vòng sơ loại. Trong bảng đấu có Inter, Rangers và Porto, Artmedia thậm chí giành được vị trí thứ 3, xếp trên nhà vô địch năm 2004 FC Porto. Trên con đường đến gặp Juventus, họ đã đè bẹp Valletta (đội vô địch Malta) ở vòng sơ loại 1 và Tampere Utd (vô địch Phần Lan) ở vòng sơ loại 2 bằng 4 trận toàn thắng. Đó là tín hiệu tuyên chiến có sức nặng họ dành cho ông lớn Juventus.
Bước vào trận đấu đầu tiên tại Champions League sau 2 năm vắng bóng, mục tiêu của Juve là phải thắng, không những thế phải thắng đậm để chứng tỏ tầm vóc, và mạo hiểm là yếu tố cần được loại trừ tối đa. Và sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội đã giúp Juve dễ dàng chiếm thế thượng phong từ đầu đến cuối trận và dội một cơn mưa 4 bàn vào lưới Artmedia. Camonaresi là người khơi mào cho chiến thắng đậm đà ấy với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 từ cú sút ở cự ly chưa đến 10 mét. Dù hậu vệ phải Grygera rời sân vì chấn thương ít lâu sau tình huống này, sức hủy diệt tiềm ẩn trong lối chơi của Juventus không vì thế mà giảm sút. Phút 28, Del Piero kết thúc pha bật tường hoàn hảo với Trezeguet bằng cú đại bác không thể cản phá ở mép ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt. Bàn thắng thứ ba được thực hiện 6 phút trước giờ nghỉ giải lao khi Camonaresi treo bóng thuận lợi cho Chiellini đánh đầu tung lưới đội khách. Thắng lợi 4 sao cho Juventus khép lại ở phút cuối cùng hiệp hai với pha đánh đầu trong thế không người kèm của trung vệ Legrottaglie. Với cách biệt 4 bàn cùng sự vượt trội mà họ thể hiện ở lượt đi, trận lượt về tại Bratislava sau đây 2 tuần không còn là mối bận tâm quá lớn của thày trò HLV Ranieri.
Không hề bở ngỡ sau 2 năm vắng mặt, đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất Italy cũng không vì thế mà phai nhạt. Sau khi tái xuất ấn tượng ở Serie A mùa trước, Juventus vẫn tiếp tục con đường khẳng định lại vị thế của mình... Ngày đó, chắc không còn xa...
(Tin tổng hợp từ nhiều báo)
-
Artmedia Bratislava 1 cái tên còn quá xa lạ với nhiều fan hâm mộ của môn thể thao vua, và khi phải đối đầu với 1 trong những CLB vĩ đại nhất thế giới như Juventus thì việc chịu thua 4 bàn ko gỡ thì đó ko phải là điều gì quá mới mẻ. Nhưng với thế giới bóng đá thì điều đó đánh dấu sự trở lại của 1 ông lớn , Juventus đã tạm xa sân chơi quen thuộc của mình Champions league 2 năm trời nhưng khi trở lại Juve vẫn cứ là Juve. Vẫn cứ là nỗi khiếp sợ của bất cứ 1 đội bóng nào, chào C1 chúng ta đã trở lại nơi xứng đáng với chúng ta nhất. Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta đăng quang tại Roma, chỉ còn lại 1 chiến binh của vinh quang ngày ấy đó là Del Piero. Và giờ Del đã thành huyền thoại, người đội trưởng vĩ đại của Bianconeri, anh sẽ đầu tàu để đưa Juve có mặt tại Roma vào tháng 5 năm sau nơi chúng ta sẽ nâng cao chiếc cúp C1 thứ 3.
-
Kô thắng được nổi cái đội này thì chả biiest còn làm ăn được gì nữa ! Vào vòng bảng mới thật sự bắt đầu gặp khó ! Forza Juve !
-
Bước khởi đầu tuy trông có vẻ không có gì lắm nhưng luôn khó khăn, vì vậy rất vui khi Juve có thể vượt qua thử thách đùa tiên, nó như là gỡ đc gánh nặng tâm lí cho các cầu thủ vậy, mong rằng nhờ vậy các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn
-
Bước khởi đầu tuy trông có vẻ không có gì lắm nhưng luôn khó khăn, vì vậy rất vui khi Juve có thể vượt qua thử thách đùa tiên, nó như là gỡ đc gánh nặng tâm lí cho các cầu thủ vậy, mong rằng nhờ vậy các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn
Không chỉ là vấn đề tâm lý, hay khẳng định đẳng cấp của Juve.. hay thẻ hiện khát khao chinh phục của các cầu thủ.. mà điều quan trọg nhất là..
lượt về đến 27/8 mới đá.. trong khi 31/8 chúng ta gặp Fio tại Serie A.. vậy nên nếu có kết quả tốt 4 - 0 thì chuyến hành quân đến Slovakia sẽ trở nên rất đễ dàng và thoải mái.. khi đó những cầu thủ trẻ Giovinco, De Ceglie, Marchisio Knezevic và Manniger, Mellberg.. sẽ ra sân... còn các trụ cột sẽ nghỉ ngơi tập trung cho ngày khai mạc Serie A
-
Ko những đây là tín hiệu vui riêng về chuyên môn mà nó còn đem về cho Ranieri 30tr euro để sắm thêm cầu thủ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.Hoan hô Juve, hi vọng có thêm 1,2 chú đẳng cấp để cùng chiến đấu và chiến thắng.
-
Không chỉ là vấn đề tâm lý, hay khẳng định đẳng cấp của Juve.. hay thẻ hiện khát khao chinh phục của các cầu thủ.. mà điều quan trọg nhất là..
lượt về đến 27/8 mới đá.. trong khi 31/8 chúng ta gặp Fio tại Serie A.. vậy nên nếu có kết quả tốt 4 - 0 thì chuyến hành quân đến Slovakia sẽ trở nên rất đễ dàng và thoải mái.. khi đó những cầu thủ trẻ Giovinco, De Ceglie, Marchisio Knezevic và Manniger, Mellberg.. sẽ ra sân... còn các trụ cột sẽ nghỉ ngơi tập trung cho ngày khai mạc Serie A
Chắc trận lượt về đá nhẹ nhàng thôi. Vừa giữ quân, vừa dưỡng sức cho trận gặp Fio. Nhưng không thể chủ quan được, phải làm 2 nháy thì mới nên thay mấy cầu thủ quan trọng ra, không dính thẻ thì mệt
-
Trận lượt về chỉ cần đưa đội hình 2 ra thủ hòa là ok rùi tránh cho chấn thương với dính thẻ.Đưa 1 vài cầu thủ trẻ tài năng ra cho cọ xát lấy kinh nghiệm.
-
đội hình lượt về vậy dc hok
GK: Buffon
DF: De Ceglie - Knezevic - Mellberg - Zebina
MF: Giovinco - Poulsen - Marchisio - Marchionni
FW: Amauri - Iaquinta
-
Đội hình của bạn như vậy cũng được nhưng mình thấy nên cất Iaquinta để đá 4-2-3-1 với sự xuất hiện của Rossi bên cánh và thả cho Giovinco đá tự do giống như 1 hộ công phía sau Amauri.
-
Ngày mai Juve đá trận lượt về với Artmedia, có được chiến thắng đậm 4 bàn cách biệt ở lượt đi, hơn nữa vào cuối tuần sẽ là 1 trận đấu quan trọng với Fio.. nhiều khả năng sẽ là một trận đấu nhẹ nhàng, không để thua của Juve..
Với việc Nedved đã khỏi và có thể ra sân, nhưng có lẽ anh sẽ được giữ sức, cơ hội sẽ được trao cho Giovinco, cùng các cầu thủ trẻ khác..
Đội hình dự kiến:
Gigi
Zebina - Legro - Mellberg - Molinaro
Camo - Poulsen - Marchisio - Giovinco
Alex - Amauri
-
tin mới là Sissoko bị treo giò trận mở màng gặp Fio nên có thể sẽ đá trận này
-
dùng đội hình dự bị là điều tất nhiên. Thế nhưng 1 trận thắng là mục tiêu chắc chắn để khẳng định đẳng cấp
-
Thắng... là đương nhiên... Giờ chỉ thắc mắc là Juve sẽ thắng như thế nào, tỷ số bao nhiêu... Và quan trọng nhất là có chú nào chấn thương hay ko... thế thôi... Đã mất Chiellini, liệu ai sẽ nhập viện nữa đây... May mắn khi Nedved đã bình phục...
-
Đưa hầu như cả đội hình chính ra mất rùi còn j, chỉ có mỗi Gio là mới thui.Sao ko cho những Marchisio, Rossi ra sân nhỉ?
-
Trận đấu chính thức đầu tiên của Juve trong mùa giải mới đã kết thúc với một kết quả không thể đẹp hơn nữa, 4 bàn thắng vào lưới đối thủ Artmedia. Một khởi đầu quá suôn sẻ và cũng đánh dấu ngày trở lại đầy ấn tượng của “Lão phu nhân” ở sân chơi Champions League.
Với nhiều người, hai năm chỉ như một làn gió thoảng qua trong tích tắc. Nhưng với các tifosi của Juventus, thời gian hai năm không hề ngắn một chút nào. Họ đã phải chờ quá lâu để lại được cùng CLB mà mình yêu thích sống trong cảm giác kỳ diệu của bầu không khí cuồng nhiệt ở đấu trường Champions League. Và phần thưởng cho sự chờ đợi không biết mỏi mòn ấy là một chiến thắng “hoành tráng” trước Artmedia, trong trận đấu đầu tiên của Juve tại đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ sau mùa giải 2005-06.
Chiến thắng với cách biệt 4 bàn đã giúp Juve chắc chắn đến 99% khả năng trở thành 1 trong 32 đội được nắm trong tay những chiếc vé tham dự vòng đấu bảng. Họa chăng một cơn “địa chấn” xảy ra tại Bratislava (Slovakia) vào đêm nay rạng sáng mai mới có thể giúp Artmedia lật ngược được thế cờ, nhưng ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không dám kỳ vọng khả năng này sẽ xảy ra. Thế nhưng, vấn đề ở đây không phải cơ hội đi tiếp của Juve là 99% hay đã chắc chắn 100%, mà điều quan trọng nhất chính là màn trình diễn của thầy trò HLV Ranieri.
Ở Olimpico, Juve đã thi đấu như chưa bao giờ được ra sân cùng trái bóng. Khát vọng được chứng tỏ mình, sau hai năm đen tối, cùng giấc mơ vươn tới đỉnh cao mới, đã được Juve lột tả hết trong từng pha bóng. Những gì người ta vẫn hay nói về một Juve thực dụng và khắc khổ bậc nhất ở làng bóng đá Italia đã không diễn ra, mà thay vào đó là một hình ảnh tấn công đầy lãng mạng, đậm chất cống hiến. Không chỉ có các CĐV của Juve, những khán giả trung lập cũng phải nức lòng khi chứng kiến các họ trò của HLV Ranieri thi nhau “khiêu vũ” trên thảm cỏ xanh của mặt sân Olimpico.
Điểm đăc biệt trong chiến thắng “4 sao” của Juve là sự đa dạng trong lối tấn công. Sự nguy hiểm mà “Lão phu nhân” mang đến cho đối phương có thể xuất phát từ hai cánh đến trung lộ, từ phối hợp ngắn đến những đường chuyền dài, hoặc những pha đột phá cá nhân. Kết quả của một lối chơi đa dạng đang dần được “Gã thợ hàn” Ranieri hoàn thiện là 4 bàn thắng được thực hiện bởi cả 3 tuyến. Trong đó, riêng hàng thủ đã góp công một nửa với những pha lập công của Chiellini và Legrottaglie.
Ghi dấu ấn nhiều nhất trong 4 bàn thắng của Juve là Camoranesi, tác giả của một pha đệm lòng đẹp mắt sau nỗ lực của Grygera, cùng hai đường chuyền quyết định cho Chiellini và Legrottaglie (từ hai tình huống cố định: đá phạt và phạt góc). Thế nhưng, Del Piero mới là người xứng đáng nhất để được nhận những lời ca ngợi. Khát vọng mà Del Piero thể hiện cũng chính là niềm khao khát mà Juve đã dồn nén trong hai năm qua. Hơn ai hết, Alex là người đi cùng Juve lâu năm nhất, với không ít ánh hào quang và cả bóng tối, nên có thể hiểu được khát vọng của anh lớn thế nào trong ngày “Lão phu nhân” như vừa hồi xuân. Bàn thắng như một siêu phẩm tưởng chỉ xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Hollywood là câu trả lời của Alex sau hai năm chỉ được xem Champions League qua màn hình TV.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.thethaovanhoa.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2008%2F08%2F2008081510373872%2Fdelpiero.jpg&hash=2c56077dfea71cdfd3536fd0cbf4fb3ffab53403)
Nếu như Del Piero thể hiện vai trò của một thủ lĩnh hiện tại thì Chiellini như một người đầu tàu trong tương lai. Thực sự trưởng thành từ EURO 2008, giải đấu mà Italia thất bại nặng nề, Chiellini đang từng bước kế thừa Del Piero về tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Juve. Chắc chắn trong phòng ngự và luôn biết cách ghi dấu ấn ở những đợt tấn công, Chiellini đã có thể giúp các tifosi của Juve quên đi hình ảnh của Fabio Cannavaro hay Ciro Ferrara trong vài năm trước đây. Kinh nghiệm của một cựu đội trưởng U21 Italia có thể sẽ là một yếu tố quan trọng giúp Chiellini tiếp quản chiếc băng đội trưởng ở Juve một ngày không xa.
Những ngày tháng đen tối của vụ scandal và Serie B đã ở lại sau lưng để giờ đây trước mặt Del Piero, Chiellini và “Lão phu nhân” là cả một tương lai đầy hứa hẹn.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.thethaovanhoa.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2008%2F08%2F20080819105822914%2Fchiellini.jpg&hash=5710684757d625e3327691be19cf3bf5ac4d11ee)
Đêm nay, ở sân trung tâm Tehelne Pole, vì chỉ có sức chứa vỏn vẹn 7.100 khán giả nên SVĐ Petrzalka ở Bratislava sẽ không được phép tổ chức những trận đấu trong khuôn khổ Champions League. Nhưng ko sao, Đây là điều mà các CĐV Artmedia hoàn toàn ủng hộ, bởi với sức chứa hơn 30.000 chỗ của Tehelne Pole, cơ hội vào sân của họ sẽ lớn hơn. Đó không phải vì họ tin đội nhà sẽ làm được điều thần kỳ sau khi đã thua 0-4 trên đất Italia, như lần đánh bại Celtic đến 5 bàn ở vòng sơ loại thứ hai mùa giải 2005-2006 và sau đó lọt vào vòng bảng, mà vì tất cả đều muốn được xem các ngôi sao lớn của châu lục trình diễn.
Kể từ sau mùa 2005-2006 thành công nhất lịch sử ấy, khi Artmedia thi đấu ngang ngửa những đội bóng vượt trội về đẳng cấp gồm Inter (thua 0-1), Porto (0-0) và Rangers (2-2), đây là lần đầu tiên các CĐV bóng đá ở thủ đô của Slovenia được sống trong bầu không khí sôi động, và chiêm ngưỡng những ngôi sao lớn như Buffon, Del Piero, Nedved, Trezeguet… Ngay cả những cầu thủ của Artmedia, ngoài việc ra sân với “tinh thần Celtic” để hy vọng ít nhất có thể tìm kiếm một trận hòa trước “gã khổng lồ” đến từ Italia, thầy trò HLV Vladimir Weiss cũng đang rất nóng lòng để được thi đấu bên cạnh thần tượng của mình, điều mà không phải mùa nào cũng có cơ hội. Thế nhưng, rất có thể các ngôi sao của Juve sẽ không thể làm mãn nhãn những ai có mặt tại sân Tehelne Pole. Sau trận lượt đi, HLV Ranieri đã tính đến việc giành một chiến thắng tưng bừng khác nhằm tạo sự chú của dư luận trong lần Juve trở lại với Champions League, nhưng giờ thì ông buộc phải suy nghĩ lại. Chấn thương trong trận cầu vô bổ với Milan (Cúp Berlusconi) của trung vệ tài năng Chiellini, buộc anh phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần, đã khiến Ranieri giật mình. Khi mà Serie A sẽ khai mạc sau hơn 1 tuần ngắn ngủi nữa, “Lão phu nhân” cần phải bảo toàn lực lượng để bước vào mùa giải mà họ đặt rất nhiều tham vọng.
Mất Chiellini là một tổn thất rất lớn, nó khiến hàng thủ của Juve giảm một nửa sức mạnh, nên điều tương tự không được phép xảy ra. Vì vậy, Juve sẽ chẳng dại gì tung ra hết sức mạnh. “Lão phu nhân” đến Bratislava với tâm trạng không phải tìm mọi cách để chiến thắng, mà điều quan trọng là khi trở về ngoài việc bỏ túi chiếc vé tham dự vòng đấu bảng còn phải tránh được những chấn thương đáng tiếc. Những hy vọng vào màn trình diễn đẹp mắt có thể sẽ chỉ đến từ những cầu thủ dự bị, vốn tìm cách để được có suất đá chính. Còn với Ranieri, đây sẽ là cơ hội để ông tìm kiếm một chiến thuật tốt nhất cho trận đấu với Fiorentina ngày 31/8. Và cái tên được chờ đợi nhiều nhất không ai khác ngoài Sebastian Giovinco, người được Juve gọi về trong mùa giải mà “Lão phu nhân” đặt rất nhiều tham vọng. Sau khi đã bỏ lỡ cơ hội ra sân trong trận lượt đi vì phải làm nghĩa vụ ở Olympic Bắc Kinh, chuyến làm khách tại thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ là thời điểm để Giovinco thực hiện ước mơ lớn nhất của mình, là được xuất hiện tại sân chơi danh giá Champions League cùng Juve.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.thethaovanhoa.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2008%2F08%2F20080826110758565%2Fgiovinco.jpg&hash=9c9b410c157fe983fecc721e14e7a8714fb2c6e6)
Ngoài việc thỏa nguyện ước mơ, trận lượt về trên sân của Artmedia còn là cơ hội để Giovinco ghi điểm với HLV Ranieri trước khi Serie A khai mạc. Khi mà mùa giải mới ở Italia chỉ còn tính bằng ngày, đây sẽ là đợt thử nghiệm cuối cùng của Ranieri, và cũng là 90 phút quyết định để Giovinco tìm cho mình chỗ đứng hơn trong đội ngũ tấn công hùng mạnh thứ nhì châu Âu của Juve (các tiền đạo ghi tổng cộng 70 bàn mùa trước, thua M.U 7 bàn). Ở Cúp Birra Moretti cuối tuần trước, dù đã để lại dấu ấn nhất định nhưng như thế chưa đủ để “Formica Atomica” (chú kiến nguyên tử) tạo dựng niềm tin tuyệt đối với Ranieri.
Sự đa dạng trong lối chơi giúp Giovinco có thể thích ứng với nhiều vị trí trên sân. Cầu thủ nhỏ con này (1m64) có thể thi đấu như một trung phong trong chiến thuật 4-4-2. Khi chuyển sang 3 tiền đạo, một lối chơi khá ưa thích của Ranieri, Giovinco hoàn toàn có thể đảm nhiệm hành lang trái nhờ kỹ thuật toàn diện. Thua thiệt về thể hình so với các hậu vệ đối phương, nhưng bù lại cầu thủ 21 tuổi này có sức rướn tuyệt vời và kỹ thuật hoàn hảo. Khả năng kiến tạo và lối chơi thông minh giúp Giovinco có thể thích nghi với cả vị trí của một tiền vệ công. Khi trong tay Ranieri đang có 4 chân sút “hàng khủng” gồm Trezeguet, Del Piero, Amauri và Iaquinta, nhiều khả năng Giovinco sẽ được thử nghiệm trong vai trò của một tiền vệ công hoặc thay thế Nedved bên trái.
Một trận đấu để Ranieri thử nghiệm, nhưng chiến thắng vẫn được quan tâm nhằm lên tinh thần cho cuộc chiến rất căng thẳng với Fiorentina. Có thể sẽ là một kết quả tốt thiểu, với dấu ấn đến từ đôi chân của Giovinco.
Đối đầu
Đối đầu: Lượt đi (13/08/08) Juve - Artmedia 4 - 0
Lực lượng: Artmedia có sự trở lại của Farkas. Juventus vắng Chiellini, Zanetti do chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Artmedia: Kamenar – Salata, Cisovsky, Szabo, Farkas – Halenar, Kozak, Velicky, Urbanek – Pospech, Pedro.
Juventus: Buffon – Grygera, Legrottaglie, Mellberg, De Ceglie – Salihamidzic, Sissoko, Poulsen, Giovinco – Iaquinta, Amauri
Gianluigi Buffon: Juventus có thể vô địch Champions League mùa này
Sau chiến thắng "4 sao" trước Artmedia ở trận lượt đi ___ thứ 3 Champions League, Juve coi như đã ghi tên mình vào vòng đấu bảng.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.thethaovanhoa.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2008%2F08%2F20080816035429931%2Fbuffon.jpg&hash=14a3161a90607b8d1bbd966c3ad100ec2272b783)
Buffon tin rằng đội bóng của anh có thể góp mặt trong trận chung kết ở Roma vào tháng 5/2009 và lên ngôi vô địch nhờ một thứ bóng đá hiệu quả cùng sự ủng hộ của các CĐV: "Chỉ cần chúng tôi có niềm tin. Mọi chuyện đều có thể. Với sự ủng hộ của các CĐV, tôi nghĩ Juve có thể góp mặt trong trận chung kết Champions League ở Roma vào tháng 5/2009. Các CĐV đã dành cho chúng tôi rất nhiều tình yêu mến và tôi hy vọng họ sẽ tiếp cho chúng tôi thêm nghị lực để đi đến tận cùng của cuộc chơi. Nếu có các CĐV ở bên, chúng tôi có thể đá với hươn 100% khả năng của mình", Buffon thổ lộ.
Thủ môn hàng đầu thế giới này tin rằng Juve sẽ nâng cao cúp vô địch Champions League vào tháng 5/2009: "Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều hy vọng chơi trận chung kết Champions League vào tháng 5/2009 và giành chức vô địch. Có nhiều đội bóng khác mạnh hơn và được tổ chức tốt hơn Juve, nhưng không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng chiến thắng", Buffon nhận định.
(Theo TT&VH)
-
Nếu Gigi luôn vững vàng và k bị chấn thương, nếu Nedved có thể chơi với 90% phong độ vốn có của anh, nếu Chiellini k bị chấn thương và những thẻ phạt k đáng có, nếu 1 trong 4 tiền đạo đều đặn nổ súng, nếu Camo, Sissoko, Poulsen tạo được sự chắc chắn và hiệu quả nơi hàng phòng ngự, thì Juve vẫn có cửa vô địch
-
Nếu Gigi luôn vững vàng và k bị chấn thương, nếu Nedved có thể chơi với 90% phong độ vốn có của anh, nếu Chiellini k bị chấn thương và những thẻ phạt k đáng có, nếu 1 trong 4 tiền đạo đều đặn nổ súng, nếu Camo, Sissoko, Poulsen tạo được sự chắc chắn và hiệu quả nơi hàng phòng ngự, thì Juve vẫn có cửa vô địch
Anh dùng nhiều nếu quá. Em thấy cái nếu thứ 2 và thứ 3 nó cứ bấp bênh thế nào ấy
-
Có gì đâu mà bấp bênh, để vô địch thì cũng cần may mắn nữa, "nếu có may mắn", cái này còn to bằng mấy mấy cái vữa rồi , những điều kia hoàn toàn có thể xảy ra và đó cũng là nhưng điều chúng ta hi vọng nhưng ngay cả khi tất cả xảy ra thì chúng ta cũng chưa chắc đã vô địch cơ mà (nói thế thôi chứ mình thấy năm sau cửa vô địch của Juve hơi bị ít )
-
Mơ mộng vừa thôi nhỉ? 1-0 rồi. Bàn thắng quá đẹp, hàng hậu vệ của Juve ở đâu rồi nhỉ
-
Sau chiến thắng 4-0 của Juventus tại Turin ở lượt đi, trận đấu lượt về giữa Artmiedia - Juventus trên SVĐ trung tâm Tehelné Pole - Bratislava, thủ đô Slovakia đã diễn ra vào đêm qua rạng sáng nay (theo giờ VN) với kết quả sau 90 phút là 1-1. Fodrek đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 13. 12 phút sau, Amauri san bằng tỷ số cho Juve và cũng là bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Trong trận đấu đêm qua, ko có Chiellini do chấn thương, HLV Ranieri sử dụng bộ đôi trung vệ Mellberg và Legrottaglie. Ở hàng tiền vệ, cầu thủ mới trở về từ Olympic Marchisio được chơi ngay từ đầu cùng Poulsen ở trung tâm. Nedved trở lại sau án treo giò xuất phát bên cánh trái trong khi cánh phải thuộc về Camoranesi. 2 tiền đạo đá chính là Amauri và Iaquinta. Sissoko, Del Piero và Trezeguet ngồi trên băng ghế dự bị.
Amauri sau 1 thời gian thi đấu kém khởi sắc, anh đã lại trở thành ngôi sao trong trận đấu này. Chính Amauri, người được đá chính thay vì Alex hay Trzegol là người đã có pha chạm bóng hoàn hảo đưa bóng vào lưới sau cú căng ngang của Nedved bên cánh trái. Trước đó đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số sau 1 pha cắt mặt của Fodrek, 1 pha phối hợp tuyệt đẹp của Artmedia.
Sang hiệp 2, dù cả 2 đội đều có những cơ hội nhưng ko có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số cuối cùng là 1-1. Chung cuộc, đại diện của Italia dành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1, chính thức là 1 trong 32 đại diện ưu tú nhất của bóng đá Châu Âu góp mặt tại Champions League mùa giải 2008-2009.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2Fcover_art_1.jpg&hash=6d16b0da6a8abb9a435ca8579583da95edb813b7)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2Fcover_art_2.jpg&hash=094a5b59b5add7d1bbead0350c6793825d7583b8)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2Fcover_art_4.jpg&hash=cb68decd32dae3e1a3b496e219f3d0158d15cb56)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.com%2Fsite%2Ffilesite%2Fnews%2Famauri_big_artmedia.jpg&hash=4cc214948b9387059a7dc5b9a17955abff734c43)
ARTMEDIA-JUVENTUS 1-1 (1-5)
Artmedia: Fodrek (13')
Juventus: Amauri (25')
Thẻ vàng:
Artmedia: Salata 51'.
Juventus : Camoranesi 43', Marchisio 49'
Trọng tài chính: Medina Cantalejo (TBN).
ARTMEDIA BRATISLAVA: Kamenar; Cisovsky, Salata, Farkas, Burak; Pedro (Halenar 84'), Velicky; Obzera (Piroska 65'), Kozak, Fodrek; Pospech (Glever 80').
Dự bị không sử dụng: Hyll, Oravec, Mraz, Hasek.
JUVENTUS: Buffon; Grygera, Mellberg, Legrottaglie (Ariaudo 82'), Molinaro; Camoranesi (Sissoko 70'), Marchisio, Poulsen, Nedved (Giovinco 70'); Amauri, Iaquinta.
Dự bị không sử dụng: Manninger, Salihamidzic, Del Piero, Trezeguet.
(Theo Juventus.com)
-
Được vào là tốt rồi , từ vòng bảng trở đi cũng cố gắng vào vòng 2 cái chứ nhỉ ?
-
Cố lên đây sẽ là những bước đi đầu tiên chứng minh sự trở về của Juve
-
Juve tuy đã đạt chỉ tiêu nhưng xem trận này thấy Juve vẫn chưa thực sự mạnh được như mình muốn, vẫn có nhiều điểm yếu,ví dụ như Amauri đá vẫn tham như mõ, tấn công chủ yêu vẫn là ở 2 biên thực hiện tạt hay căng ngang vào, trông hàng hậu vệ thi đấu có phần lộn xộn, di chuyển nhiều khi không hợp lí và ăn ý cho lắm, có thể có rất nhiều hậu vệ nhưng vẫn thả lỏng cho cầu thủ đối phương có khá nhiều khoảng trống đến chết người ,khá lo vì trận đấu trước mắt đối thủ là Fio rất mạnh, nhưng cũng may là trông Nedved thi đấu đố ai dám nghi ngờ về "chấn thương" của anh
-
2 năm mới có một ngày
Phải mất hơn 2 năm, chính xác là 28 tháng, Juve mới lại có cơ hội để thể hiện mình ở Champions League...
Ở Bratislava, HLV Ranieri đã không thực hiện cuộc thử nghiệm với những gương mặt trẻ mà ông đang có trong tay, ngoại trừ tiền vệ Marchisio được thay Sissoko tại khu trung tuyến. Thay vào đó, ông tung ra một đội hình khá mạnh với hy vọng giành được kết quả có lợi trước Artmedia, một cách để lên giây cót tinh thần cho các học trò trước chuyến làm khách trên sân của Fiorentina ở trận đấu muộn nhất vòng 1 Serie A. Với kết quả hòa 1-1, dù chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của hàng thủ, nhưng Ranieri ít nhiều đạt được điều mình mong muốn.
uy nhiên, những khó khăn này không thể ngăn Juve mở tiệc ăn mừng sau kết quả hòa 1-1 tại Bratislava. Một năm trước, khi Ranieri được chọn để dẫn dắt Juve, đã có làn sóng khổng lồ từ các tifosi Bianconeri tẩy chay ông. Nhưng lúc này, dù muốn hay không, những con người từng ghét Ranieri (tạm gọi như thế) cũng phải nói lời cảm ơn với “Gã thợ hàn”. Vượt qua sức ép và khó khăn, Ranieri đã đưa Juve bước vào vòng đấu chính thức của Champions League. Đây là điều mà Juve đã phải chờ đợi suốt 28 tháng trời, chính xác là 874 ngày dài, kể từ sau trận hòa không bàn thắng với Arsenal trên sân Delle Alpi hôm 5/4/2006 (bị loại khỏi tứ kết với tỉ số chung cuộc 0-2).
Juve đã ăn mừng lần thứ 24 góp mặt ở vòng bảng Champions League/C1 như thể đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử họ đạt được thành công này. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì quả “bom nguyên tử” Calciopoli bùng nổ mùa Hè năm 2006 đã đẩy “Lão phu nhân” từ một thế lực khổng lồ trong làng bóng đá Italia xuống đáy vực, danh dự cũng bị mất. Để có được niềm vui của ngày hôm nay, Juve đã phải chịu đựng không ít khó khăn khi một loạt trụ cột “tháo chạy”, khởi đầu Serie B mùa giải 2006-07 với số điểm -9, và trải qua 2 đời HLV (trước Ranieri là Deschamps). Ở trận hòa 1-1 trên sân của Artmedia, chỉ có 2 người từng tham dự trận đấu với Arsenal hơn 2 năm trước là Buffon và Nedved.
Trở lại với Champions League sau 2 mùa giải chỉ biết đến những trận đấu trong lãnh thổ Italia, sẽ không dễ để Juve tìm lại địa vị thực sự của một đội bóng đã 7 lần vào đến trận chung kết (thắng 2). Thêm nữa, một khó khăn mà Juve sẽ phải đối mặt là họ hoàn toàn có thể sẽ phải đụng độ với những đối thủ mạnh của bóng đá châu Âu vì không nằm trong nhóm hạt giống. Tuy vậy, thầy trò HLV Ranieri vẫn có quyền mơ về một kết quả tốt đẹp. Từ nay đến khi vòng bảng khởi tranh vẫn còn 3 tuần nữa, và đó là khoảng thời gian đủ để “Lão phu nhân” hoàn thiện hơn nữa lối chơi để bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình...
-
Việc Juventus có mặt tại Champions league là chuyện đương nhiên vì đó là nơi xứng đáng với chúng ta, vấn đề chúng ta sẽ thi đấu tại đây ra sao mà thôi. Sau 2 năm vắng bóng mùa giải này chúng ta có mặt tại bán kết là khá thành công rồi, còn mục tiêu chính của chúng ta vẫn là Scudetto
-
Theo tôi chỉ cần góp mặt ở tứ kết là đã coi như đạt mục tiêu do lực lượng của chúng ta vẫn chưa thể nào có chiều sâu = những đại gia như của Anh hay TBN được, đây cũng là lần thử nghiệm đầu tiên của chúng ta ở cấp độ châu lục sau khi bị đày xuống SerieB.Mục tiêu hàng đầu của Juve hiện nay vẫn phải là Scudetto.
-
Tùy thôi bạn ạ, những tuyên bố đầu mùa giải của ban lãnh đạo Juve và Ranieri cũng như các cầu thủ coi trọng việc đá ở Champions League không hẳn là để lấy đà tâm lí đầu màu giả đâu, cuộc đua ở Serie A tuy là "môi trường" quen thuộc của Juve nhưng với lực luwonjg của Juve giện tại việc duy trì 1 phong độ tốt xuyên suốt cả màu giả là có phần hơi khó nên việc thi đấu tập trung cho Champions League hi vọng sự toả sáng bất ngờ của các cầu thủ ở 1 trận đấu nhất định không phải là ý tồi !
-
Đó cũng là ý hay nhưng với lực lượng khá mỏng như hiện h thì khó có thể mong được tình trạng như Kaka đã một mình kéo cả đội Milan vào chung kết lắm.
-
tin mới nhận:
Bốc thăm các bảng thi đấu Chamspion League
Bảng A
Chelsea - AS Roma - Bordeaux - 1907 Cluj
Bảng B
Inter Milan - Weder Bremen - Panathinakos - Anorthosis
Bảng C
Barcelona - Sporting Lisbon - FC Basel - Shakhtar Donetsk
Bảng D
Liverpool - PSV - O.Marseille - Alt. Madrid
Bảng E
Manchester United - Villarreal - Celtic - Aalborg GK
Bảng F
Lyon - Bayern Munich - Stauea Bucharest - Fiorentina
Bảng G
Arsenal - Porto - Fernebache - Dynamo Kiev
Bảng H
Real Madrid - Juventus - Zenit - Bate Borisov
Nedved và Sissoko dính chấn thương
Juventus đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng tiền vệ sau khi cả Momo Sissoko và Pavel Nedved cùng dính chấn thương trong khi tập luyện.
HLV Claudio Ranieri bày tỏ sự lo ngại với những chấn thương liên tiếp của các trụ cột khi mà Serie A sẽ khởi tranh vào cuối tuần này.
Nedved đã phải rời sân bằng cáng do chấn thương mắt cá trong trận đấu tập tại Vinovo. Trong khi đó, ngôi sao người Mali, Sissoko bị đau ở lưng sau pha va chạm với đồng đội Zdenek Grygera.
Theo đó, Claudio Marchisio và Christian Poulsen nhiều khả năng sẽ ra sân đá chính trong chuyến làm khách trước Fiorentina, khi mà Cristiano Zanetti và Marco Marchionni hiện cũng phải ngồi ngoài.
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/28080860616/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/28080860616/)
-
Chấn thương liên tục thế này thì đá đấm thế nào nữa hả trời?Mong cho các cầu thủ bình phục sớm.
-
17/09/2008
Juventus-Zenit
Real Madrid-Bate Borisov
30/09/2008
Bate Borisov-Juventus
Zenit-Real Madrid
21/10/2008
Juventus-Real Madrid
Zenit-Bate Borisov
05/11/2008
Real Madrid-Juventus
Bate Borisov-Zenit
25/11/2008
Zenit-Juventus
Bate Borisov-Real Madrid
12/12/2008
Juventus-Bate Borisov
Real Madrid-Zenit
-
Bảng khá khó đấy nhỉ... Real, ĐKVĐ Primera Liga và Zenit, ĐKVĐ UEFA Cup đều là những đối thủ khó chịu... Nhưng Real lại luôn kỵ giơ với Juve, kể cả khi Real còn nguyên cả dải thiên hà với những Zidane, Figo hay Ronaldo... Zenit thì mất Pavluchenko rồi... liệu
thằng Asharvin có đi nốt ko nhỉ... nếu vậy thì cũng ko đáng ngại lắm...
Dự đoán chung: 1 vé đi tiếp cho Real, vé còn lại là cuộc chanh chấp giữa Juve và Zenit, lợi thế đang nghiêng về phía Juve...
-
Lịch thi đấu thế này là OK rồi. Kiếm 9 điểm trong 3 lượt trận đầu. Sau đó sẽ dễ thở hơn nhiều. Mình tin là Juve mới là đội đầu tiên có vé, bởi Real dù mạnh hơn cũng phải làm khách ở hai lượt 2, 3 vì vậy khả năg có 3 điểm của họ không cao. Juve nhất bảng, Real và Zenit thanh toán nhau ở lượt cuối cùng
-
Bảng đấu này cũng không phải dễ dàng - nếu nhìn sơ qua tưởng rằng Real và Juve sẽ vào vòng trong dễ dàng. Nhưng đừng bỏ qua cái tên Zenit sẽ là sai lầm - họ là dkvd UEFA - chủ tịch cũng là Abraham, không tiếc tiền đầu tư. Đúng như ALEX-DEL-PIERO nói Real thường kỵ giơ với Juve nên chúng ta có thể hy vọng ít nhất được 3-4 điểm sau 2 lượt chạm trán. Còn gặp Zenit tôi nghĩ cũng ít nhất cũng được 3d (thi đấu tại Nga thường khó khăn), còn gặp Bate thì ta phải làm gọn 9 điểm.
Tôi dám đặt cược Juve sẽ đứng đầu bảng này. cho dù Real được đánh giá cao hơn.
-
Bảng đấu này cũng không phải dễ dàng - nếu nhìn sơ qua tưởng rằng Real và Juve sẽ vào vòng trong dễ dàng. Nhưng đừng bỏ qua cái tên Zenit sẽ là sai lầm - họ là dkvd UEFA - chủ tịch cũng là Abraham, không tiếc tiền đầu tư. Đúng như ALEX-DEL-PIERO nói Real thường kỵ giơ với Juve nên chúng ta có thể hy vọng ít nhất được 3-4 điểm sau 2 lượt chạm trán. Còn gặp Zenit tôi nghĩ cũng ít nhất cũng được 3d (thi đấu tại Nga thường khó khăn), còn gặp Bate thì ta phải làm gọn 9 điểm.
Tôi dám đặt cược Juve sẽ đứng đầu bảng này. cho dù Real được đánh giá cao hơn.
Sạk... làm 6 điểm thôi... có đá với nó trận nữa đâu mà lắm điểm thế...
Trận mở màn gặp Zenit tại Turin là rất quan trọng... Trận đầu tiên sau 2 năm vắng bóng, cũng là 3 điểm đầu tiên (Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt), cũng là cạnh tranh vé đi tiếp với đối thủ trực tiếp...
-
Bảng đấu này cũng không phải dễ dàng - nếu nhìn sơ qua tưởng rằng Real và Juve sẽ vào vòng trong dễ dàng. Nhưng đừng bỏ qua cái tên Zenit sẽ là sai lầm - họ là dkvd UEFA - chủ tịch cũng là Abraham, không tiếc tiền đầu tư. Đúng như ALEX-DEL-PIERO nói Real thường kỵ giơ với Juve nên chúng ta có thể hy vọng ít nhất được 3-4 điểm sau 2 lượt chạm trán. Còn gặp Zenit tôi nghĩ cũng ít nhất cũng được 3d (thi đấu tại Nga thường khó khăn), còn gặp Bate thì ta phải làm gọn 9 điểm.
Tôi dám đặt cược Juve sẽ đứng đầu bảng này. cho dù Real được đánh giá cao hơn.
Cũng tương đối dễ thở thôi. Gặp Zenit cũng khoai phết
-
Zenit thì mất Pavluchenko rồi... liệu thằng Asharvin có đi nốt ko nhỉ... nếu vậy thì cũng ko đáng ngại lắm...
Pavluchenko là cựu cầu thủ của Spartak Moscow chứ đã đá cho Zenit khi nào?
-
Pavluchenko là cựu cầu thủ của Spartak Moscow chứ đã đá cho Zenit khi nào?
Àh nhầm... Nhầm thằng này với thằng vua phá lưới UEFA Cup Pavel Pogrebnyak... Sorry... hị hị
-
Hi vọng Tottenham sẽ mua được Arshavin, bán Berbatov thế là chúng ta gặp Zenit sẽ khỏe hơn nhiều.
-
Bảng này ghê ghê, Real thì đã rất mạnh nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Juve sẽ là 1 Zenit không hề đơn giản, rất lo vì trông Zenit đá năm ngoái thì quá "khủng"
-
Phong độ là nhất thời
Đẳng cấp là mãi mãi
-
MU vừa thua Zenit mất siêu cúp rồi
càng khó càng mạnh.... nhân tiện kiểm tra lại thực lực.....
-
Sức mạnh của Real thì ai cũng đã biết, với những gì mà Zenit thể hiện trong trận tranh siêu cúp với Man thì đây rõ ràng là 1 đối thủ khó chịu ngay cả khi họ ko có Arshavin trong đội hình . Bảng đấu của chúng ta thực sự là 1 bảng khó khăn và cần phải tập trung trong tất cả mọi trận đấu thì chúng ta mới qua vòng bảng được
-
Zenit có trò đánh biên khá hay.. luôn có từ 3 đến 4 càu thủ ở góc sân.. phối hợp nhỏ đi dần vào vòng cấm.. những dẫu sao mình vẫn không sợ lắm.. chỉ cần tập trung là ukj hết.. có khi lo Real bị loại..
Cứ tưởng việc Tiago nhốt chủ tích Gigli trong Toilet sẽ khiến tương lai của cậu ta tại Juve chấm dứt.. hóa ra lại không phải.. cậu ta vẫn có tên trong danh sách tham dự C1 của Juve..
List A
1 Gianluigi BUFFON
3 Giorgio CHIELLINI
4 Olof MELLBERG
5 Jonathan ZEBINA
6 Cristiano ZANETTI
7 Hasan SALIHAMIDZIC
8 Amauri CARVALHO DE OLIVEIRA
9 Vincenzo IAQUINTA
10 Alessandro DEL PIERO
11 Pavel NEDVED
12 Antonio CHIMENTI
13 Alexander MANNINGER
15 Dario KNEZEVIC
16 Mauro German CAMORANESI
17 David TREZEGUET
18 Christian Bager POULSEN
19 Claudio MARCHISIO
20 Sebastian GIOVINCO
21 Zdenek GRYGERA
22 Mohamed Lamine SISSOKO
28 Cristian MOLINARO
29 Paolo DE CEGLIE
30 Tiago CARDOSO MENDES
32 Marco MARCHIONNI
33 Nicola LEGROTTAGLIE
Coach Claudio RANIERI
-
Trước trận đánh với Zenit vào giữa tuần tới, Juve đón nhận 1 tin mừng khi trung vệ trụ cột Chiellini đã có thể thi đấu trở lại. Điều đó là rất đáng mừng trong hoàn cảnh đêm qua bộ đôi tấn công của Zenit là Arshavin và Pogrebnyak là những cầu thủ chơi hay nhất trận Nga - Wales (2-1). Arshavin sau những lằng nhằng về vấn đề đi hay ở vẫn đang tiếp tục phong độ ấn tượng của mình như đã thể hiện ở mùa giải trước. Trong khi đó, vua phá lưới UEFA Cup mùa trước, Pogrebnyak dù mới trở lại sau chấn thương nhưng vẫn ko quên bản năng sát thủ của mình...
-
Trận này đá sân nhà.. mà không thắng.. cửa đj sẽ rất khó khăn.. chỉ cần tập trung và đá quyết tâm.. mọi chuyện sẽ ukj cả thui..
-
Trận này đá sân nhà.. mà không thắng.. cửa đj sẽ rất khó khăn.. chỉ cần tập trung và đá quyết tâm.. mọi chuyện sẽ ukj cả thui..
Tin vui là Chiellini đã có thể thi đấu. Trez đã hoàn toàn hồi phục. Hy vọng cuối tuần không trầy xước gì thì chúng ta sẽ có lực lượng mạnh nhất
-
1h45 sáng 18-9
thằng nông dân mới nổi Zenit sẽ biết thế nào là sức mạnh thực sự của bà già thành Turin.
3 trái cho Juve luôn.
-
Tớ nghĩ Zenit khó chịu nhất bảng này. Real còn đôi khi kỵ dzơ chứ còn Zenit chả sợ gì. Lối đá chuyền nhỏ, kỹ thuật luôn gây khó chịu. Trận lượt về trong mùa đông lạnh giá của nước Nga, cửa thắng không cao lắm. Nên kiểu gì cũng phải cố, đá như trân Udinese là tạm ổn + tiền đạo nhạy hơn nữa là okie
-
Tớ nghĩ Zenit khó chịu nhất bảng này. Real còn đôi khi kỵ dzơ chứ còn Zenit chả sợ gì. Lối đá chuyền nhỏ, kỹ thuật luôn gây khó chịu. Trận lượt về trong mùa đông lạnh giá của nước Nga, cửa thắng không cao lắm. Nên kiểu gì cũng phải cố, đá như trân Udinese là tạm ổn + tiền đạo nhạy hơn nữa là okie
thằng ku này xem bóng đá Nga từ thập kỷ nào không biết. Giờ làm gì còn cái lối chơi chuyển nhỏ nữa. Vác cái lối chơi đó ra có mà ăn cám chứ nói gì vô địch cúp UEFA và hạ MU.
Trận này theo tôi Juve sẽ thắng trên cơ Zenit chứ không khó khăn - một phần do tâm lý phấn khởi được chơi lai C1 sau 2 năm, một phần phong độ của Juve hiện tại rất ổn định.
-
Mọi người nghĩ sao về trận đấu này. Theo mình nghĩ khả năng Juve nhà ta sẽ thắng 2-0 hoặc 2-1. Hàng thủ với sự trở lại của Chiellini hợp với Melberg, sự chắc chắn đã trở lại. Khả năng đánh chặn và lối chơi tỉnh táo của Chie thì khỏi bàn, Melberg đợt này phong độ khá tốt cộng với khả năng không chiến co thể nói là sẽ hạn chế nhiều lối chơi của Zenit. Ở 2 biên Grygera và De Ceglie chơi đang lên chân, nếu không ham tấn công có thể đảm bảo sự chắc chán ở hành lang.
Nếu chọn phương án an toàn, khả năng Salidhamidzic ra sân cũng không loại trừ, với kinh nghiệm trận mạc và sự đa năng Salid có thể đảm bảo tốt hành lang phải bên dưới Camo, và sự phối hợp của cặp Camo - Salid cũng không tệ. Hoàn toàn như vậy vơi trường hợp của Legrottalie, Chiellini dạt ra biên trái đảm bảo khóa chết ngòi nổ Arshavin, cặp trung vệ sẽ là Leg-Mel, trong thời gian gần đây cặp này chơi cũng khá ổn định và ăn ý.
Ở hàng tiền vệ những j tốt nhất đang đợi chờ Zenit với sự cơ động của Momo Sissoko và Poulsen đảm bảo tốt việc giảm áp lực cho hàng thủ và bơm bóng cho 2 cánh Ned và Camo, Hàng tiền đạo đang là một câu hỏi cặp Alex - Trez (chỉ ra sân cuối trận gặp Udinesse) đang sung sức hay cặp Ia - Amauri đang khát khao kăhngr định ở đấu trường châu lục. Mình thiên về phương án Alex - Trez có lẽ Raineri không quá liều để chọn cặp Ia - Amau còn chưa nhuyễn cũng như độ cáo để đụng độ ở C1.
Cuộc chiến ở tuyến giữa của 2 đội hứa hẹn sẽ rất đáng xem với cuộc chiến giành khu trung tuyến giữa cặp Arshavin-Alves bên phía Zenit và Sis - Poulsen bên phía Juve. Kết quả cuộc chiến này có tính quyết định đến kết quả trận đấu.
Nếu cặp tiền vệ trụ của Juve có thể hạn chế được khả năng bùng nổ của cặp đôi nghệ sỹ bên phía Zenit thì Juve có thể áp đặt được trận đấu, đến khi đó bàn thắng là điều tất yếu. Đây là trong trường hợp Rai chơi đôi công và áp đặt đối phương.
Còn một phương án nhưng phương án này khó xảy ra, đó là Juve chủ động chơi chậm áp sát nhường khu trung tuyến cho Zenit sau đó chơi đòn hồi mã thương tận dụng tốc độ và khả năng làm chủ vòng cấm địa cảu Trez cũng như sự tinh quái của Alex. Nhưng dưới thời rai thì khả năng này là rất thấp.
Theo mọi người thì sao.
Juve sự trở lại của một vị vua đã bắt đầu.
-
thằng ku này xem bóng đá Nga từ thập kỷ nào không biết. Giờ làm gì còn cái lối chơi chuyển nhỏ nữa. Vác cái lối chơi đó ra có mà ăn cám chứ nói gì vô địch cúp UEFA và hạ MU.
Trận này theo tôi Juve sẽ thắng trên cơ Zenit chứ không khó khăn - một phần do tâm lý phấn khởi được chơi lai C1 sau 2 năm, một phần phong độ của Juve hiện tại rất ổn định.
Bác cứ nóng, ai mà chả có k...! Bác nhầm cái lối chơi chuyền nhỏ ngày xưa rồi. Mà bác cũng quên luôn cái khoản bóng đá Nga ngay xưa với tốc độ đi. thằng Zenit nó đá rất đông tiền vệ giữa sân nhằm kiểm soát thế trận, phối hợp chuyền nhỏ giữa sân và sau đấy có thể dứt điểm (Arshavib) hoặc sẻ nách ra hai biên, kết thúc là những quả lật cánh với cái đầu Pavel Pogrebnyak. Trận siêu cúp MU chả bị quần tơi tả cũng vì cái món này còn gì, trước đấy thì Bayern cũng dính chưởng năm ngoái rồi.
Tất nhiên đánh giá cao đối thủ không phải là để đầu hàng. Mà để tránh những ảo tưởng quá nhiều. Tất nhiên đá trên sân nhà, phong độ đang ngon, đẳng cấp khác hẳn... ai chả mong Juve sẽ thắng.
PS: Góp ý với các bác Managers nhé: Các bác cũng nên để ý lời ăn tiếng nói. Một khi đã tạo ra 1 diễn đàn thì mọi người nên tranh luận thoải mái và công bằng. Đừng có kiểu xoa đầu bề trên với người khác. Còn nếu các bác nghĩ diễn đàn do các bác lập ra thì đó là diễn đàn của riêng các bác thì mở cửa diễn đàn làm gì? E có vài lời thế thôi
-
Juve: Alex sẽ đá chính
Zenit: Không có Shirokov (Trung vệ, Ngố) và Fatih Tekke (Tiền đạo, Thổ)
Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ)
-
thằng ku này xem bóng đá Nga từ thập kỷ nào không biết. Giờ làm gì còn cái lối chơi chuyển nhỏ nữa. Vác cái lối chơi đó ra có mà ăn cám chứ nói gì vô địch cúp UEFA và hạ MU.
Trận này theo tôi Juve sẽ thắng trên cơ Zenit chứ không khó khăn - một phần do tâm lý phấn khởi được chơi lai C1 sau 2 năm, một phần phong độ của Juve hiện tại rất ổn định.
ukj man.. iem cũng nghĩ vậy..
Với một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải, một lịch thi đấu dày đặc.. có thể nói là thời điểm này.. phần nào đó các cầu thủ Juve đang ở một trạng thái thể lực cũng như phong độ tốt.. cùng với lòng quyết tâm và khát khao.. cùng với bản lĩnh và tính kỷ luật.. cùng với nhiều thứ khác nữa.. trong đó có may mắn.. Juve sẽ vượt qua Zenit cũng nhẹ nhàng giống như cách đỗi xử với Udinese
Về mặt lý thuyết, khi Real là đội hạt giống.. thì họ đương nhiên đã có 1 vé.. vậy nên Zenit cũng đương nhiên là đối thủ trực tiếp cho chiếc vé còn lại.. mà chúng ta lại đá trên sân nhà.. nên tính chất trận đấu khá quan trọng.. với 1 chiến thắng... tiếp theo gặp Bate thì cũng coi như có 6 điểm.. là 9 điểm.. vậy trong 2 trận gặp Real và 1 trận Zenit sân khách.. kiếm thêm 1 điểm là điều quá dễ dàng..
mà năm nay nghi nghi Real die sớm..
-
PS: Góp ý với các bác Managers nhé: Các bác cũng nên để ý lời ăn tiếng nói. Một khi đã tạo ra 1 diễn đàn thì mọi người nên tranh luận thoải mái và công bằng. Đừng có kiểu xoa đầu bề trên với người khác. Còn nếu các bác nghĩ diễn đàn do các bác lập ra thì đó là diễn đàn của riêng các bác thì mở cửa diễn đàn làm gì? E có vài lời thế thôi
Ài dza, trước hết tranh luận thì đừng để ý tới cái Manager hay juventini. Thế nếu anh là Juvetini mà xưng với mày là ku thì sao? Ở đây ko có chuyện ai lập ra thì của riêng ai cả, vi dd là của tập thể, mà của tập thể thì mỗi thành viên đều có vai trò quan trọng như nhau. Anh có vài lời thế thôi.
Juve cố lên, đầu xuôi đuôi lọt
-
Lần cuối cùng chúng ta đăng quang tại C1 đã 12 năm rồi , 12 năm 1 giáp đã qua. Chỉ còn xót lại 1 người duy nhất của vinh quang ngày ấy đó chính là người đội trưởng vĩ đại của chúng ta vào thời điểm hiện tại Del Piero . Và thật kì lạ khi chung kết C1 năm nay sẽ diễn ra tại Rome nơi 12 năm trước chúng ta đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Một hàng trình tìm lại vinh quang xưa của chúng ta lại bắt đầu , người ta nói đầu xuôi đuôi lọt và sẽ ko gì tốt hơn 1 chiến thắng ngay trận mở màn . Với thực lực hiện tại của chúng ta mình tin Zenit sẽ phải rời Olimpico với 2 bàn tay trắng. Del Piero sẽ dẫn dắt đồng đội tìm lại vinh quang xưa, tất cả các Bianconerri trên toàn thế giới đang chờ tin chiến thắng của Juve, nhà vua đích thực đã trở lại
-
Juve 2-1 Zenit, 3 điểm đầu tiên cho chúng ta, Zenit sẽ rời Olimpico với 2 bàn tau trắng
-
Ài dza, trước hết tranh luận thì đừng để ý tới cái Manager hay juventini. Thế nếu anh là Juvetini mà xưng với mày là ku thì sao? Ở đây ko có chuyện ai lập ra thì của riêng ai cả, vi dd là của tập thể, mà của tập thể thì mỗi thành viên đều có vai trò quan trọng như nhau. Anh có vài lời thế thôi.
Juve cố lên, đầu xuôi đuôi lọt
Thế thì anh vào chung kết xừ nó rồi!
Juve cố lên nào
-
Trận này khó chơi đấy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, nhìn gương chú Roma mà hãi, mấy
thằng Clút vô danh vậy mà nó đá chẳng ngán gì ai hết
-
Trận này khó chơi đấy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, nhìn gương chú Roma mà hãi, mấy thằng Clút vô danh vậy mà nó đá chẳng ngán gì ai hết
Roma thì nói làm gì, trước giờ Roma vẫn vậy mà. Tụi nó đá tùy hứng lắm, không kỷ luật được như Juve.
-
Ghê lắm, nhưng những gì Juve đã thể hiện lại mang lại chút niềm tin, đặc biệt là quyết tâm trở lại của Juve sẽ còn lớn hơn cả quyết tâm chứng tỏ của Zenit, hi vọng vào 1 trận thắng cho Juve, đặc biệt chờ đợi những gì mà hnagf phòng ngự thể hiện ở trận này, một liều thuốc thử khá "nặng đô" đây
-
King Alex vừa làm 1 nháy!
-
Cứ trận nào cũng thắng vừa phải thế này là được rồi....
Zenit không phải là tay vừa, cố giữ tỉ số thôi!!!
-
Khỉ thật Fiorentina bị gỡ hòa rồi. Gila đá hay thật!
XOoooooooooooooooooooooooooooooong! Juve thắng nhẹ nhàng. Yêu cái phong cách 1-0 thế!
-
Sướng quá,hehe,Del vẫn thể hiện đẳng cấp của mình :x
-
Gilan ở Milan là chân gỗ mà về Fio đá thú thế nhỉ. Chứng tỏ bọn Milan ko biết dùng người rồi.
Sau trận này chắc Ranieri sẽ có quyết định dứt khoát về chú Molinaro. Trận sắp tới nên cho bộ 3 trẻ Giovinco, De Ceglie và Marchisio vào đá thôi. Tài năng đến mấy mà cứ dự bị thế này thì sao lên trình được.
-
Ái da, lại 1- 0 và King Alex! Cái điệp khúc quen thuộc thời hoàng kim. Haha, thế này thì đúng Juve thứ thiệt rồi đấy.
-
tuyệt vời Juve
-
Đau tim bỏ mẹ. Giả sử
thằng Danny nó ko giật mình quả đó thì sao nhỉ? Chắc bóng không phải lăn ra sau Gôn mà nằm gọn trong lưới rồi. Zenit không phải là đội bóng dễ bắt nạt.
-
Mình đã nghĩ tỷ số sẽ là 0-0. Đúng là trong những tình cảnh khó khăn, chỉ có các ngôi sao mới tạo ra sự khác biệt, Alex bravo.
Phải đến phút thứ 56 khi De Cegli vào thay Moli mình mới thấy không bị ức chế.
- Ức chế đầu tiên là trọng tài. Trọng tài thổi phạt những lỗi rất nhỏ khiến cho trận đấu bị xẻ vụn ra.
- Ức chế thứ 2 là thằng Moli đá quá tệ. Chỉ có thể miêu tả những gì cầu thủ này làm trên sân, đó là "phá hoại". Bóng cứ đến chân cầu thủ này là kiểu gì cũng mất hoặc bị phá ra biên. Có bóng thì luôn chuyền cho 1 người duy nhất là Nedved, ko thể hiểu nổi đầu óc kiểu gì. Kèm người cũng kém, toàn chạy loăng quăng. Sang hiệp 2, Zenit đã biết điểm yếu của hàng thủ Juve chính là Moli nên luôn tập trung tấn công cánh phải. May mà Ranieri thay De Cegli. (mình nghĩ đáng ra phải thay từ hiệp 1)
- Ức chế thử là mấy thằng BLV. Ko có 1 hiểu biết gì mà cứ BL, sai be bét, tức quá, mình cho nó "câm" luôn.
Nhưng từ lúc De Cegli vào sân, mình thấy rất thoải mái. Cầu thủ này đúng là rất triển vọng. Luôn rất quyết đoán trong những pha băng lên cản phá, quá hay. Từ lúc De Cegli vào sân, lối chơi của Juve cũng khá lên rất nhiều. Sissoko đã bắt đầu mạnh dạn cầm bóng và khống chế khu trung tuyến (hiệp 1 thì không thấy đâu).
Còn Alex thì khỏi nói, suốt từ đầu trận luôn là điểm sáng của Juve. Bàn thắng đến từ 1 tuyệt phẩm có tên "lá vàng rơi". (ko hề tâng bốc tẹo nào đâu nhé, trái bóng đi đúng kiểu lá vảng rơi).
Sau trận này mình nghĩ Moli sẽ mất xuất đá chính vào tay De Cegli(mình thực sự thích De Cegli, rất quyết đoán và thông minh trong những pha băng lên cản phá)
Đây thực sự là 1 trận đấu khó khăn của Juve vì Zenit chủ động cầm hòa với lối chơi áp sát và không ngần ngại phạm lỗi để bẻ gãy trận đấu.
Một chiến thắng cực kỳ quan trọng, đánh dấu sự trở lại của Juve
-
Lỗi không hoàn toàn ở Molinaro. Nhìn cánh phải của họ thì sẽ thấy thôi, cực mạnh luôn. Làm sao một mình cậu ta cáng đáng được trong khi Nedved (người đá trên Moli) hỗ trợ không ổn một chút nào.
Tớ thì cho rằng Poulsen đá trận này chưa tốt. Hỗ trợ phòng ngự hiệu quả nhưng phát động tấn công tệ quá.
-
thích cái phong cách 1 - 0.... Mà bác Juvero ko cần thiết phải gay gắt như vậy... người ta vui thì nói thôi.
-
Đau tim bỏ mẹ. Giả sử thằng Danny nó ko giật mình quả đó thì sao nhỉ? Chắc bóng không phải lăn ra sau Gôn mà nằm gọn trong lưới rồi. Zenit không phải là đội bóng dễ bắt nạt.
hè, vậy mới là bản lĩnh. Đá thắng với tỉ số 1-0 đòi hỏi 1 cái đầu lạnh, và thực dụng. Tuy nhiên mình vẫn ko hài lòng vì trước trận đấu nghĩ Juve sẽ thắng dễ, dù tỉ số có thể là 1-0. Cú sút của Del đúng là pó tay. Chắc chắn được vào top 10 đẹp nhất C1 lần này.
-
thích cái phong cách 1 - 0.... Mà bác Juvero ko cần thiết phải gay gắt như vậy... người ta vui thì nói thôi.
Ờ, căn bản là thằng này chuyên gia phát ngôn k suy nghĩ
Bàn thắng của Alex thì đẹp nhưng cách ăn mừng thì k chấp nhận được, già còn đú, vớ vẩn lại gãy tay như anh Dusit học đòi ăn mừng giống anh Ti Sắc ấy, thế có phải là khổ không
-
Nghe nói Delpiero sau trận đấu đã bị Ranieri phạt ...5 chai vì tội ăn mừng nguy hiểm (nhậy lộn đầu) -> nguy cơ gãy cổ cao, nhất là Del đã già.
-
Biết vậy đã, chắc cú 3 điểm là có lợi thế cạnh tranh tay 3 rồi....
-
Lần đầu tiên thấy Alex đua đòi thế! Bố khỉ! Quả đấy chỉ sợ oạch 1 phát thì có phải dại không. Nhưng lâu lâu mới thấy quả sút phạt ngọt thế. Ngày xưa vẫn nhớ mãi quả vào lưới Monaco năm 98
-
Cuộc đời phải có lúc đú đởn chứ
Nếu cứ thè lưỡi ra ăn mừng như mọi lần thì nhàm lắm
-
Anh vui mừng quá đấy mà. Nếu Juve mà làm nên tấm nên cám năm nay thì phải cám ơn Calciopoli, vì so với ngày xưa thì bây giờ cầu thủ Juve khát khao cống hiến hơn nhiều
-
Một Juventini trong forum Juventuz.com đã viết rằng
Khi xem chương trình phân tích sau trận đấu trên kênh Sky Sport anh nghe được câu bình luận của Souness - cựu huấn luyện viên Newcastle
" Nhìn cách anh (Delpiero) ghi bàn kìa, anh đá quả bóng như Ronaldo (Cristiano). Chắc hẳn anh ta đã xem những băng hình thi đấu của Ronaldo"
Pó tay phải k các bạn?
Del Piero biết sút phạt từ khi thằng nhãi R7 còn đang bú tí mẹ
Như thế thì khác nào sỉ nhục huyền thoại của Juve
Bọn này chỉ có võ mồm
Thử xem thằng R7 gặp Juve thì làm ăn được gì nào
-
Một Juventini trong forum Juventuz.com đã viết rằng
Khi xem chương trình phân tích sau trận đấu trên kênh Sky Sport anh nghe được câu bình luận của Souness - cựu huấn luyện viên Newcastle
" Nhìn cách anh (Delpiero) ghi bàn kìa, anh đá quả bóng như Ronaldo (Cristiano). Chắc hẳn anh ta đã xem những băng hình thi đấu của Ronaldo"
Pó tay phải k các bạn?
Del Piero biết sút phạt từ khi thằng nhãi R7 còn đang bú tí mẹ
Như thế thì khác nào sỉ nhục huyền thoại của Juve
Bọn này chỉ có võ mồm
Thử xem thằng R7 gặp Juve thì làm ăn được gì nào
Chấp làm gì. Bọn Anh vẫn đang nghĩ đấy là trung tâm của bóng đá thế giới. CR7 còn lâu mới có thể gọi là chuyên gia đá phạt, ngay cả ở Anh.
-
Đau tim bỏ mẹ. Giả sử thằng Danny nó ko giật mình quả đó thì sao nhỉ? Chắc bóng không phải lăn ra sau Gôn mà nằm gọn trong lưới rồi. Zenit không phải là đội bóng dễ bắt nạt.
Trận này đã làm j` mà đau tim.. hay lai đâm vài chai vào em nó rùi..
Mà xem Juve phải đau tim nó mới đúng phong cách.. những trận cầu luôn giàu cảm xúc.. luôn có đủ cả hỉ nộ ái ố..
Trần này thế là đá tốt rùi, thắng khó khăn chứ không dễ dàng.. dẫu sao Zenit cũng đang giữ siêu cup Châu âu..
Trên một góc nhìn khác.. mình thấy trận đấu có dấu ấn của Ranieri.. cách bố trí đội hình, tổ chức trận đấu.. cự lỹ đội hình.. nhất là ở hàng phong ngự cùng cặp tiền vệ trung tâm.. hỗ trợ bọc lót cho nhau khá tốt..
Dầu sao Ran cũng phải nói là người có kinh nghiệm.. ông ta đã già.. và cũng đã từng vào bán kết C1 cùng Chelkj.. cũng về nhì tại NHA.. từng đó tuổi.. kể cả ko phải là 1HLV suất sắc.. nhưng sau bao nhiêu năm.. cũng phải làm được cái j` chứ..
Còn một vấn đề.. từ sau khi Camo rời sân.. những pha lên bóng không còn có nét nữa.. không thực sự sắc sảo.. thực sự mà nói chất sáng tạo của Ju nằm phần nhiều ở Camo bên cạnh Alex.. Nedved chỉ là thời điểm.. anh ta không phải lúc nào cũng tạo nên cái đặc biệt.. trong khi đội ngũ dự bị kiểu như Sali hay Marchionni thì không có gì để miêu ta nữa..
bên cạnh đó.. lối chơi của Camo rất hay xảy ra các pha va chạm.. những tình huống chấn thương.. hy vọng săp tới Giovinco sẽ được trao cơ hội.. để chí ít.. những khi bế tắc còn có thể trông chờ vào tài năng tre này.. nếu không.. khi sự sáng tạo trong các pha bóng mà không có.. trước những đối thủ yếu mà tập trung phòng ngự.. Juve lại rất dễ mất điểm..
-
Ko đánh đấm gì nhưng giả sử 2 cơ hội đó mà thành bàn thì sao? Mọi người biết bọn Nga một khi sung lên thì thế nào rồi đấy.
Còn về Juve thì có nhiều cái để nói lắm
-
Trận này juve phải nói là may mắn, cả trận ko có nổi 1 cơ hội nào ra hồn, hôm qua lúc Camo ra sân là mình đã thấy nản rồi, y như rằng, Salih vào sân là treo cánh phải luôn, đây cũng là điểm mà mình lo sợ nhất, tvệ trung tâm thì nhiều nhưng tvệ cánh lại quá mỏng, lực lượng dự bị èo uột rất đáng ngại. Kì chuyển nhượng mùa đông này tốt nhất nên tậu thêm 1 chú đá cánh nữa thì mới bớt lo
Ko hiểu sao Ranieri nghĩ gì mà thay Amauri quá trễ như vậy, trong cái thế trận hàng tvệ ko tạo nổi 1 cơ hội nào thì giữ 1 cầu thủ ko biết tự tạo cơ hội như Trez để làm gì, chẳng khác nào chấp đối phương 1 người. Mình để ý từ đầu mùa tới giờ Ranieri thay người rất vô duyên, đặc biệt trong trận gặp Fio và Udinese, nếu ko thay đổi thì sẽ rất nguy hiểm
Sissoko và Poulsen sau khi chơi ấn tượng trong trận gặp Udinese thì trận này đá bình thường, Poulsen chuyền sai khá nhiều, Nedved thì như đã nói nhiều lần, tinh thần vẫn còn 100% nhưng khả năng thì sa sút quá nhiều
Molinaro quá tệ, ko biết có nên hy vọng gì ở anh này ko, từ năm ngoái tới năm nay mà chẳng có gì tiến bộ cả, thất vọng
-
Trận này juve phải nói là may mắn, cả trận ko có nổi 1 cơ hội nào ra hồn, hôm qua lúc Camo ra sân là mình đã thấy nản rồi, y như rằng, Salih vào sân là treo cánh phải luôn, đây cũng là điểm mà mình lo sợ nhất, tvệ trung tâm thì nhiều nhưng tvệ cánh lại quá mỏng, lực lượng dự bị èo uột rất đáng ngại. Kì chuyển nhượng mùa đông này tốt nhất nên tậu thêm 1 chú đá cánh nữa thì mới bớt lo
Ko hiểu sao Ranieri nghĩ gì mà thay Amauri quá trễ như vậy, trong cái thế trận hàng tvệ ko tạo nổi 1 cơ hội nào thì giữ 1 cầu thủ ko biết tự tạo cơ hội như Trez để làm gì, chẳng khác nào chấp đối phương 1 người. Mình để ý từ đầu mùa tới giờ Ranieri thay người rất vô duyên, đặc biệt trong trận gặp Fio và Udinese, nếu ko thay đổi thì sẽ rất nguy hiểm
Sissoko và Poulsen sau khi chơi ấn tượng trong trận gặp Udinese thì trận này đá bình thường, Poulsen chuyền sai khá nhiều, Nedved thì như đã nói nhiều lần, tinh thần vẫn còn 100% nhưng khả năng thì sa sút quá nhiều
Molinaro quá tệ, ko biết có nên hy vọng gì ở anh này ko, từ năm ngoái tới năm nay mà chẳng có gì tiến bộ cả, thất vọng
Đúng là 2 cánh quá phụ thuộc vào Nedved và Camo. Dường như cánh phải không có nhiều lựa chọn. Grygera quá ham tấn công, rất hay bỏ vị trí. Chú Marchioni đá cũng được, nhất là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Nhưng hay chấn thương quá! Tre đang già mà khó tìm măng ghê
-
Trồng măng ko đc thì ta đành mua măng thôi
-
Trận này juve phải nói là may mắn, cả trận ko có nổi 1 cơ hội nào ra hồn, hôm qua lúc Camo ra sân là mình đã thấy nản rồi, y như rằng, Salih vào sân là treo cánh phải luôn, đây cũng là điểm mà mình lo sợ nhất, tvệ trung tâm thì nhiều nhưng tvệ cánh lại quá mỏng, lực lượng dự bị èo uột rất đáng ngại. Kì chuyển nhượng mùa đông này tốt nhất nên tậu thêm 1 chú đá cánh nữa thì mới bớt lo
Ko hiểu sao Ranieri nghĩ gì mà thay Amauri quá trễ như vậy, trong cái thế trận hàng tvệ ko tạo nổi 1 cơ hội nào thì giữ 1 cầu thủ ko biết tự tạo cơ hội như Trez để làm gì, chẳng khác nào chấp đối phương 1 người. Mình để ý từ đầu mùa tới giờ Ranieri thay người rất vô duyên, đặc biệt trong trận gặp Fio và Udinese, nếu ko thay đổi thì sẽ rất nguy hiểm
Sissoko và Poulsen sau khi chơi ấn tượng trong trận gặp Udinese thì trận này đá bình thường, Poulsen chuyền sai khá nhiều, Nedved thì như đã nói nhiều lần, tinh thần vẫn còn 100% nhưng khả năng thì sa sút quá nhiều
Molinaro quá tệ, ko biết có nên hy vọng gì ở anh này ko, từ năm ngoái tới năm nay mà chẳng có gì tiến bộ cả, thất vọng
Đúng là trong trận này 2 tiền vệ trung tâm chơi dưới mức trung bình. Sức sáng tạo của Juve như đã nói từ trước phụ thuộc rất nhiều vào Camo. Nhưng mình nghĩ hàng tiền vệ của Juve không cần phải bổ sung như bạn nghĩ. Marchionni và Giovinco đều có thể đá ở Serie A. Ranieri từng giải thích lý do tại sao Juve ko mua 1 cầu thủ sáng tạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi là: đội hình vô địch Serie A dưới thời Trap cũng ko có cầu thủ nào chơi sáng tạo.
Khi Camo chấn thương mình biết Juve sẽ chơi bế tắc thế nào, nhưng đá ở CL thì phải bản lĩnh, ko thể sốt ruột được. Tỷ số hòa vẫn có thể chấp nhận được.
Bạn cũng đừng bao h nghĩ rằng Juve sẽ luôn chơi hay và áp đặt đối phương như trong trận đá với Udinese. Các đội bóng mà Mourinho dẫn dắt luôn chơi không thuyết phục, nhưng họ vẫn chiến thắng, đó mới là điều quan trọng.
Một điều nữa là Zenit không phải là đội bóng yếu dù họ mới tham dự CL lần đầu. Họ chơi với đội hình giống AC Milan (4-3-2-1) và đội hình này dễ dàng chuyển thành 4-5-1. Vì vậy không có gì khó hiểu khi Poulsen và Sissoko ko chơi thực sự tốt, vì mặc dù đá rất thâp nhưng mỗi khi có bóng là họ bị áp sát rất nhanh. Nhưng cũng phải nói rằng những phút đầu tiên của trận đấu, do tâm lý đè nặng nên 2 cầu thủ này hơi bị ngợp.
Trong trường hợp ko có chấn thương dài hạn đối với Camo hoặc Nedved thì mình nghĩ Juve sẽ không bổ sung cầu thủ nào vào tháng 1, đội hình như vậy là ổn
PS: Chiến thắng mới là quan trọng nhất
-
Trận hôm qua cả 2 đội đá rát bỏ xừ, nhưng tuy nói là ngang bằng nhưng mình vẫn thấy Juve thắng xứng đáng hơn, Zenit sau 5' đầu ập lên đánh phủ đầu sau đó thì có phần lui về chơi máu lửa để rình rập cơ hội chứ không cố chơi tấn công, Juve mặc dù không tấn công được nhưng lại là đội cố gắng để chơi tấn công tìm bàn thắng, tuy bàn thắng đén bất ngò nhưg kể cả sau khi bị dẫn trước Zenit cũng chả thèm dâng lên, Juve bảo toàn tỉ số có thể nói alf khá dễ dàng
PS: trận này Tre đá dở quá
-
Zenit ko dám chơi dồn dập vì đây là sân nhà của Juve. Họ sợ sự toan tính của đối thủ nên đề phòng như vậy là đúng thôi.
Và có lẽ một phần các cầu thủ như Danny và Arshavin đá dưới cơ.
-
Bàn thắng Del ghi vừa rồi khá giống với bàn thắng anh ghi vào lưới Rapid Vienna trong một trận đấu ở CL mùa giải 2005 - 2006
http://www.youtube.com/watch?v=wywAHLaWWXM (http://www.youtube.com/watch?v=wywAHLaWWXM)
-
Bàn thắng Del ghi vừa rồi khá giống với bàn thắng anh ghi vào lưới Rapid Vienna trong một trận đấu ở CL mùa giải 2005 - 2006
http://www.youtube.com/watch?v=wywAHLaWWXM (http://www.youtube.com/watch?v=wywAHLaWWXM)
Sặc, giống như y hệt. Chắc Alex đã tập luyện quả này nhiều rồi.
Đường bóng đi rất khó lường nên thủ môn khó mà bắt được.
-
Sặc, giống như y hệt. Chắc Alex đã tập luyện quả này nhiều rồi.
Đường bóng đi rất khó lường nên thủ môn khó mà bắt được.
kiếm cũng hay ghê.
Đường bóng không hẳn là hiểm hóc mà là đánh lừa thủ môn, khi Del sút thì hay cứa lòng (thủ muôn thường chủ động nhích qua hướng mà phán đoán là sút tới), nên lâu lâu làm cú đá hơi có má ngoài, thủ môn đã nhích qua hướng phán đóan rồi nên thấy bóng bay ngược lại -> hoàn toàn chùn chân.
-
Đúng đó, quả đó cũng không phải là vô phương cứu chữa nếu không nói là sẽ vô cùng dễ dàng nếu thủ môn không bất ngờ , nhưng kết quả này vì cái cách Alex làm thủ môn bất ngờ, chuẩn bị thực hiện 1 pha treo bóng bình thường rồi quan sát thấy thủ môn lên hơi chếch htì lập tức xoay người sút 1 cú mũi chân hơi lai má ngoài với lực mạnh (mạnh là nhanh mờ ) thế là goal, KẾT QUÁ
-
Mấy quả của Del Piero cũg hơi khó đá ( lâu lâu em nã dc vài quả giốg thế , nhưng khoảng cách chỉ cao nhất là 28m , ko xa dc tới 39m ) Lượt sau ta sẽ gặp BATE , ko bít làm ăn thế nào đây ?
-
Đã lâu lắm rồi mới lại thấy Del Piero ghi bàn tại C1 và còn là người hùng nữa , 1 quả đá phạt mu lai má hoàn hảo . Trận sau gặp Bate kiểu gì cũng có 3 điểm
-
Đêm nay gặp chú Bate, ngân hàng điểm của bảng đấu.. có 3 điểm trước Zenit 2 tuàn trước.. cộng với 6 điểm từ Bate.. vậy là 9 điểm bỏ túi.. 2 trận trước Real và trận còn lại với Zenit.. chỉ cần từ 1 đến 2 điểm là qua vòng bảng..
Mà hôm nay gặp đội bóng yếu, hy vọng Juv sẽ phá dớp 1 bàn.. nổ súng ầm ầm trận này.. hình như hôm nay Giovinco sẽ đá chính.. bên cạnh Alex, Camo, Nedved.. vậy là 4 cầu thủ sáng tạo nhất sẽ cùng ra sân.. không biết kết quả sẽ như thế nào đây..
Đội hình sự kiến của Juv:
Manniger
Grygera - Legro - Chiellini - De Ceglie
Camo - Sissoko - Nedved
Giovinco - Amauri - Alex
-
Đêm nay gặp chú Bate, ngân hàng điểm của bảng đấu.. có 3 điểm trước Zenit 2 tuàn trước.. cộng với 6 điểm từ Bate.. vậy là 9 điểm bỏ túi.. 2 trận trước Real và trận còn lại với Zenit.. chỉ cần từ 1 đến 2 điểm là qua vòng bảng..
Mà hôm nay gặp đội bóng yếu, hy vọng Juv sẽ phá dớp 1 bàn.. nổ súng ầm ầm trận này.. hình như hôm nay Giovinco sẽ đá chính.. bên cạnh Alex, Camo, Nedved.. vậy là 4 cầu thủ sáng tạo nhất sẽ cùng ra sân.. không biết kết quả sẽ như thế nào đây..
Đội hình sự kiến của Juv:
Manniger
Grygera - Legro - Chiellini - De Ceglie
Camo - Sissoko - Nedved
Giovinco - Amauri - Alex
Nếu thực là thế này quá ổn. Nhưng em vẫn thích Alex lên ghế dự bị, Giovinco cánh trái, Iaquinta cánh phải. Alex sẽ vào thay Nedved phút 6(, Giovinco đẩy xuống thay Nedved, Alex đá tiền đạo. Đá ngay từ đầu phải có thằng khỏe và nhanh. Khi thế trận ổn đinh thì cần kinh nghiệm và độ quái, cái này thì Alex có thừa. Mà năm nay Alex đen như chấy, 4, 5 quả cột, xà rồi
-
Sozi vì ngắt ngang câu chuyện, tớ muốn chen ngang 1 tẹo, tớ có ý định lập 1 hệ thống trang phục của Juventus từ trước tới nay, và cần người giúp đỡ, mọi người vào đây ngó giúp tớ nhé!
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12240 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12240)
-
pó tay,23' bị dẫn 2 nho,29' gỡ 1 wả,hy vọng hiệp 2 vùng lên
-
2-2 rùi! Cả hai quả Giovinco đều kiến tạo. Cu này được
-
2-2 trước khi hiệp 1 kết thúc :x
Hậu vệ và Sissoko đá lỗi quá :|
-
Sisoko đá vậy là được rồi.... Vì nó đá cặp với Poulsen chứ không phải Mauro Camoranesi.... Mà Camo đá trung tâm cũng tốt đấy nhỉ....
thằng De Cigle đá tệ quá + + ... Giovinco và Iaquinta ăn ý đấy ... Chiến thắng nào
-
Trận này Alex đá chán quá ... èo uột, hời hợt và cá nhân... + + .. ức chế quá
-
Vẫn thế. Hời hợt, cá nhân, thiếu bản lĩnh. Chiellini hiệp 1 đá mơ ngủ quá. Alex gây thất vọng vì cá nhân quá. Giovinco bị đẩy sang cánh phải ko thể hiện được những quả lắt léo. Nedved già rồi
-
Alex đá chán,
thằng Sissoko thì mắc lỗi liên tục,cả trận chỉ có 2 điểm sáng là Giovinco và Iaquinta
Mà dường như có cảm giác khi bị dẫn 2 bàn Juve mới bùng lên,còn sang hiệp 2 họ đá như kiểu nửa vời vậy
-
3 trận hòa liên tiếp thế này bao giờ.
Ranieri có nên bị cách chức ko nhỉ?
-
Cách chức thì để ai thay được vào lúc dở dở ương ương này?
-
Đuổi việc thì đồng nghĩa với việc Juve tiêu, thôi anh em vui lên vì Juve đã ghi hơn 1 bàn thắng và kiếm được 1 điểm trên sân BATE , ôi Juve hỡi Juve....
-
Cũng chắng thấy vui lắm. Hôm qua xem
thằng Real và Zenit cách đá của tụi nó sáng sủa hơn mình nhiều. Hai trận tiếp theo mà không lấy được điểm của Real là toi cơm luôn đấy. Trận lượt về gặp Zenit ở lượt 5 sẽ phải sống còn. Dù sao cũng có một chut hi vọng về Giovinco. Cố lê Juve
-
Đuổi việc thì đồng nghĩa với việc Juve tiêu, thôi anh em vui lên vì Juve đã ghi hơn 1 bàn thắng và kiếm được 1 điểm trên sân BATE , ôi Juve hỡi Juve....
Hoan hô! Hoan hô!
-
Đáng lẽ hôm qua nên thay Nedved luôn cho rồi, cả trận chẳng đóng góp được gì cả, rõ chán. Giữ lại Camo cho đá cánh phải rồi đẩy Giovinco sang trái sở trường còn có hy vọng tạo đột biến hơn
Chiellini thì mấy trận liền đá dở dở ương ương chẳng hiểu sao nữa
Sissoko chuyền bóng quá tệ, nhiều lần mất bóng cực kì vô duyên. Chú này phong độ cũng tệ hại từ trận gặp Cagliari rồi. Sissoko hình như đá ko ổn định lắm thì phải, mùa năm ngoái cũng thế này
-
Tất cả những trận hòa gần đây đều có 1 nguyên nhân đó là sự yếu kém trong việc dùng người của Ranieri và sự xa xút phong độ của các cựu binh, đặc biệt là Alex và cũng ko thể ko kể đến chấn thương dài hạn của Trez.
Trước hết hãy nói và chiến thuật của Juve trong trận hôm qua.
Trước trận đấu, Secco đã trấn an các fan sau 2 trận hòa thất vọng rằng Juve vẫn bất bại (chưa gặp đội nào thực sự mạnh thôi) và rằng Juve có hàng thủ mạnh nhất Serie A. Nhưng trong trận đấu hôm qua chỉ mới thi đấu >20p, Juve đã để thủng lưới = cả 6 trận trước đó + lại. Vậy đó là do BATE quá mạnh hay Juve thủ quá yếu?
Như mình đã phân tích trước đó, Juve chỉ đển thủng lưới 2 bàn là do Ranieri đã bố trí 2 tiền vệ trung tâm đá rất thấp để hỗ trợ cho hàng thủ, nhưng điều này đã phải đánh đổi = sự kém đột biến trong tấn công. Nhưng trong hiệp 1 trận đấu hôm qua, Ranieri đã bố trí Camo đá cặp với Sissoko ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây rõ ràng là sự sai lầm rất lớn của Ranieri. Có thể ông đã nghĩ rằng mùa giải trước Camo vẫn có thể chơi tốt với vai trò này ở Serie A. Nhưng ông ko nghĩ rằng Camo đã quá hiểu Serie A nên dù được bố trí ở vị trí ko phải sở trưởng, anh vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đấu trường C1 lại hoàn toàn khác, do vậy Camo đã gần như mất hút ở hiệp 1 và được thay = Marchisio. Do sự yếu kém của Camo đã khiến Juve đánh mất hoàn toàn khu trung tuyến trong nửa đầu hiệp 1. Hơn nữa Juve chơi như muốn ăn tươi nuốt sống BATE khi để cả Camo và Sissoko đều dâng cao và khi đó "đẳng cấp" của hàng thủ Juve đã lộ rõ với 2 bàn thua chỉ trong có >20p của trận đấu.
Đó là sự sai lầm trong chiến thuật, BATE rõ ràng là yếu nhưng họ được chơi trên sân nhà đáng ra Ranieri nên lựa chọn 1 chiến thuật chặt chẽ hơn.
Trước trận đấu, báo chí đã loan tin Amauri bị cảm cúm nên ko thể ra sân, như vậy với việc tung ra sân cả Nedved, Camo, Giovinco,Alex, Iaquinta; Ranieri đã tung ra sân những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình. Điều đó cho thấy Ranieri muốn giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Nếu ko có sự tỏa sáng của Giovinco + Iaquinta thì Juve đã phải trả giá đắt rồi.
Với quá nhiều sai lầm trong những trận đấu gần đây, Ranieri đã cho mọi người thấy khả năng thực sự của mình.
Quá thất vọng
Đáng lẽ hôm qua nên thay Nedved luôn cho rồi, cả trận chẳng đóng góp được gì cả, rõ chán. Giữ lại Camo cho đá cánh phải rồi đẩy Giovinco sang trái sở trường còn có hy vọng tạo đột biến hơn
Chiellini thì mấy trận liền đá dở dở ương ương chẳng hiểu sao nữa
Sissoko chuyền bóng quá tệ, nhiều lần mất bóng cực kì vô duyên. Chú này phong độ cũng tệ hại từ trận gặp Cagliari rồi. Sissoko hình như đá ko ổn định lắm thì phải, mùa năm ngoái cũng thế này
Nedved bây giờ chỉ còn xác thôi. Vẫn luôn thi đấu nhiệt tình và năng nổ nhưng khả năng sáng tạo cũng như dứt điểm đã ko còn nữa rồi.
Nhưng mình Nedved hôm qua chơi ko tệ, những cầu thủ chơi tệ nhất của Juve là De Cegli + Alex + Camo, đặc biệt là Alex.
Trước trận đấu Alex nói muốn ghi bàn thứ 50 tại CL và trong trận đấu cầu thủ này chỉ cố gắng làm việc đó.
Mình ko còn nhận ra nhân cách lớn trong cách chơi bóng của Alex hôm qua. Alex xứng đáng nhận nhiều lời chỉ trích nhất.
-
Kế hoạch dành 6 điểm trước Bate đã phá sản - Ranieri kém cá tính quá.
Nhờ Giovinco hết. Nhưng tôi có cảm giác khi gặp đội chọn lối chơi Pressing mạnh, Giovinco thường tỏ ra yếu thế...
-
Tớ thấy hôm qua Giovinco chưa đá hết khả năng đâu, một phần vì bị xếp ở vị trí ko sở trường, một phần vì các đồng đội thi đấu quá kém
-
2 cầu thủ dự bị thì được Goal chấm cao điểm nhất, đủ để thấy công thần vẫn được nhiều niềm tin hơn trong mắt HLV...
-
Giovinco 8.5 và Iaquinta 8.0,riêng Sissoko là 4.0 ,mình nói quả ko sai
Theo cảm giác thì nên thay Sissoko hơn là Camo,tuy ko nổi bật lắm nhưng Camo vẫn còn làm bóng được ,chứ thằng Sissoko chuyền hỏng và để mất bóng giữa sân nhiều,bàn thua thứ 1 xuất phát từ lỗi Sissoko để thằng cầu thủ của Bate qua ngay giữa sân
-
25 phút đầu thì mình ko xem, nhưng trở đi thì Siss vẫn làm khá tốt nhiệm vụ thu hồi bóng. Cái thiếu của Juve luôn là vị trí tiền vệ công. Có cảm giác thiếu đột biến cực kỳ.
Gio chưa được sử dụng hết sở trường, Ia thì may mới đc ra sân trong khi Amauri chứng tỏ anh ta chỉ đáng 15 tr chứ ko phải 22,5 triệu. Một tiền đạo tạm, kỹ năng tốt nhưng ko nhạy cảm, cảm giác đá khô khan, nhất là ko tạo được đột biến trong 1 trận cầu quá chặt chẽ. 3 trận vừa rồi đối thủ đá áp sát và thế là Juve teo.
Các cựu thần thì bị vắt kiệt sức với 2 tuần 5 trận. Nedved đã 36 còn Del cũng 34. Camo dù gì cũng quá "băm". Ranieri xoay vòng quá tốt, SA thì tung đội hình mạnh nhất, CL cũng thế, trong khi Gio, Ia, Marchi thì cất rõ kỹ, sợ họ thể hiện nhiều quá rồi clb khác cuỗm mất à >"< T.T
70 tuổi rồi nên bảo thủ cũng khó tránh ( (. Hy vọng là ông ta sáng tạo và làm việc nghiêm túc hơn 1 chút thôi.
Còn Sissoko vừa hết tháng ăn chay, đá thế là khá rồi, tiền vệ phòng ngự thì nhiệm vụ chính là thu hồi bóng chứ, nhưng chuyền hơi tệ thật.
-
The Goal chấm điểm cũng chỉ để tham khảo thôi.
Trước mình rất tin vào sự đánh giá và chấm điểm của The Goal. Nhưng hôm nọ, sau vòng 3 Serie A, đội hình tiêu biểu mà Goal bình chọn có Marchisio, trong khi đó chấm điểm cầu thủ này được 6, thấp hơn Sissoko (6.5). Như vậy giải thích kiểu gì khi 2 cầu thủ đá cùng vị trí.
Sissoko đã chơi ko đúng sức mình, nhưng Camo bị thay ra là đúng. Nhưng người đáng trách nhất vẫn là Alex.
PS: Ranieri làm gì đã 70 tuổi, còn chưa đến 60 thì phải, nhưng quá bảo thủ.
Mình nghĩ Ranieri nên sử dụng Tiago + Giovinco nhiều hơn mới phải. Marchisio dù sao cũng còn rất non và ko thể phát động tấn công.
Chưa bao h Juve có được đội hình đồng đều như bây h, gần như ko có khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và cầu thủ chính thức (vì toàn dạng giỏi chứ chưa phải sao), đặc biệt là hàng công. Dưới thời Capello và Lippi mà được thế thì đã ăn cú đúp rồi.
Ranieri quá kém trong việc xoay vòng cầu thủ. (nếu hôm qua Amauri ko bị cúm thì chắc Iaquinta chỉ được đá 10p cuối như trận với Sam thôi)
-
Nhiều ánh mắt nghi ngờ quá.. những như vậy cũng chứng tỏ mọi người có đặt kỳ vọng vào Juve cũng như Ran trước mùa giải.. nên mới thất vọng như vậy..
Giờ thì không thể thay tường giữa dòng được.. còn Ran.. khả năng đọc trận đấu.. đưa ra những thay đổi về chiến thuật ngay trong trận đấu cũng như thay đổi người của ông ta từ trước tới nay chưa bao giờ được đánh giá cao..
Những trận sắp tới, hy vọng Ran dũng cảm cất cả Alex lẫn Nedved trên băng ghế dự bị.. đừng nên sồng bằng hoài niềm.. nhiệt huyết của họ thì vẫn còn.. nhưng nó cũng không đủ để biến thành những hành động cụ thể trên sân..
-
Nhiều ánh mắt nghi ngờ quá.. những như vậy cũng chứng tỏ mọi người có đặt kỳ vọng vào Juve cũng như Ran trước mùa giải.. nên mới thất vọng như vậy..
Giờ thì không thể thay tường giữa dòng được.. còn Ran.. khả năng đọc trận đấu.. đưa ra những thay đổi về chiến thuật ngay trong trận đấu cũng như thay đổi người của ông ta từ trước tới nay chưa bao giờ được đánh giá cao..
Những trận sắp tới, hy vọng Ran dũng cảm cất cả Alex lẫn Nedved trên băng ghế dự bị.. đừng nên sồng bằng hoài niềm.. nhiệt huyết của họ thì vẫn còn.. nhưng nó cũng không đủ để biến thành những hành động cụ thể trên sân..
Lúc trước em luôn có thái độ hoài nghi và tôn trọng đối thủ trước trận đấu. Hôm trước dạo blast của 1 loạt bianconeri toàn thấy kêu thắng bao nhiêu nhỉ? Juve sẽ ghi mấy bàn.... Kỳ vọng quá thì thất vọng là phải. Nói chung BATE hôm qua đá rất hay và rát. Nhưng hôm qua hàng thủ của Juve cực kỳ chán. Đầu tiên là Chiellini - chưa tìm lại được phong độ. Trước khi Legro rời sân, thì Legro cũng đã bọc lót cho Chiellini một quả để tiền vệ đội bạn lẻn qua. Bàn thua đầu tiên chính là sự thiếu ăn ý của hai trung vệ. Tiếp đến là Paolo De Ceglie, hôm qua thi đấu như mơ ngủ ấy. Toàn để BATE khoét vào đấy. Còn Knezevic thì chả thể hiện được gì nhiều.
Nhưng hôm qua khó hiểu nhất là cách bố trí đội hình của Ranieri. Mình không thể tin là đưa ra 1 đội hình thiếu sức chiến đấu vậy được. Cả 3 tiền vệ lúc đầu trận có môĩ Sissoko là ___, Camo và Nedved già rồi không thể đấu với mấy anh Đông Âu được. Thế nên đầu trận Sissoko thi đấu dở quá. Khi cho Marchisio vào thì thấy khá hơn hẳn. Trên hàng công, ko hiểu sao Ranieri lại đẩy Giovinco sang cánh phải? Đáng nhẽ là cánh trái và cho Nedved hoặc Camo bên cánh phải thì hợp lý hơn. Nhưng đáng trách nhất vẫn là Alex, ngày càng ích kỷ và cá nhân. Từ trận gặp Catania đến trận gặp BATE hôm qua mình chứng kiến không biết bao nhiêu quả dở hơi của Alex. Đã thế những quả đá phạt thì không chịu nhường cho ai. Trận hôm qua phải có đến 4,5 quả đá phạt rất ngon. Sao không nhường cho Nedved hoặc Giovinco thử?
Nói chung Ranieri đang đau đầu ở hàng công. Công thần và hiệu quả? Nên để Giovinco - Iaquinta - Amauri đá chính. Trận tới gặp Real mà không tỉnh ngủ sớm thì xuống UEFA mà chơi với AC cho nó sớm
-
Lão Ran này yếu ở cái điểm không dám cất cựu binh ngồi dự bị.. toàn sống bằng những hoài niềm.. với niềm hy vọng.. một khoang khắc lóe sáng tại 1 thời điểm nào đó.. Alex hay Nèdved sẽ làm nên khác biệt.. nhưng chờ mãi.. chờ mãi.. đến hết trận.. cái giây phút lóe sáng đó chẳng thấy đâu..
Giờ đúng là nên để Iaquinta và Amauri đá chính.. 2 cánh là Camo và Giovinco lo nhiệm vụ sáng tạo.. khi đó cặp thủ Sissoko và Poulsen chỉ lo thủ và điều bóng cho 2 cánh.. đúng là như thế này là cân bằng nhất có thể.. với những con người hiện tại..
Mà nhiệm vụ của Secco.. nếu còn tham vọng vô địch Serie A hay làm cái gì đó khác với mùa giải trước.. thì Ran.. ngoài nhiệm vụ phải thay đổi để chiến thắng.. Secco ngay mùa đông.. phải mang về thêm 1 đến 2 vị trí thực sự là chất lượng.. chứ đừng có hàng free như Mellberg hay hạng 2 kiểu Knezevic..
Nếu mùa đông, có thêm 1 trung vệ tốt.. cho đá cặp với Chie.. mình kết Zapata của Udi.. cái này chắc chắn cần.. nếu khi đó còn có mặt ở C1..
Nếu có thể.. vác về thêm 1 chú tiền vệ cánh.. phải tầm cỡ như Bastian.. thì mới có thể đj đến đích cuối cùng.. chứ với đội hình như bây giờ.. e là đến cuối cũng sẽ hụt hơi..
-
Hoàn toàn đồng ý với Souslevent, Ranieri quá nhát, ông ta ko dám thay thế các công thần mặc dù rõ ràng là những cầu thủ này thi đấu ko đạt yêu cầu
-
Mình nghĩ bây h vẫn có thể thay HLV được, nếu người lên thay là Farara, người đã quá hiểu Juve và cũng có ít vốn liếng khi làm trợ lý cho Lippi.
Nhưng đúng là Juve ko có thói quen thay HLV giữa mùa giải.
Chưa bao h mình thấy thất vọng và thiếu niềm tin vào Ranieri cũng như Secco như lúc này. Ở mùa giải trước dù Juve có thua những đội bóng yếu mình cũng ko thất vọng như thế này dù bây h vẫn đang bất bại.
Ko mang về Alonso mà thay vào đó là Poulsen, Secco đang chứng tỏ mình vẫn chưa rút ra được bài học gì từ thương vụ Tiago + Almiron khi Poulsen đang ngày càng gây thất vọng (được mỗi 2 trận đầu).
-
Mọi người nói nhiều về hàng tấn công quá, mình thì thấy hàng phòng ngự mới đáng lo nhất, không riêng gì đấu hôm qua mà nhưng bàn thua của Juve từ đầu mùa tới giờ phần lớn đều do lỗi của các hậu vệ (đặc biệt là trung vệ ) cứ trông những Nedved hay Camoranesi phải dành nhiều thời gian ở sát khu cấm địa (thậm chí trong) đội nhà để hỗ trợ phòng thủ thì cũng khó đói hỏi những cầu thủ đã trên 30t này có thể lên tham gia đúng lúc và hỗ trợ tốt cho các tiền đạo, juve đang thiếu sự đột biến ở hàng công, đúng alf đã đến lúc nên tin tưởng và dùng Giovinco nhiều hơn, nhưng hàng thủ đang là mình quá e ngại
-
Mọi người nói nhiều về hàng tấn công quá, mình thì thấy hàng phòng ngự mới đáng lo nhất, không riêng gì đấu hôm qua mà nhưng bàn thua của Juve từ đầu mùa tới giờ phần lớn đều do lỗi của các hậu vệ (đặc biệt là trung vệ ) cứ trông những Nedved hay Camoranesi phải dành nhiều thời gian ở sát khu cấm địa (thậm chí trong) đội nhà để hỗ trợ phòng thủ thì cũng khó đói hỏi những cầu thủ đã trên 30t này có thể lên tham gia đúng lúc và hỗ trợ tốt cho các tiền đạo, juve đang thiếu sự đột biến ở hàng công, đúng alf đã đến lúc nên tin tưởng và dùng Giovinco nhiều hơn, nhưng hàng thủ đang là mình quá e ngại
Thực sự khi mua Amauri về mà không tăng cường thêm trung vệ thì mình nghĩ là Ranieri đã tính đến phương án là dùng 2 TV trung tâm để bóp chết thế trận đối phương (không tham gia tấn cống nhiều). Khi đấy thì nhiệm vụ của hàng công là giữ bóng và ghi bàn. Nhưng thử hỏi hàng công đã làm được gì? Chỉ có Amauri hiệu quả. Giovinco đá quá được thì được cất lên ghế dự bị để luân phiên. Mình nghĩ sai lầm lớn nhất của Ranieri là quá trọng dụng các công thần, nhất là ở đầu mùa giải khi lớp trẻ đang rất hưng phấn và khỏe. Lúc này cần nhất là khả năng bùng nổ chứ chưa phải kinh nghiệm. Cuối mùa giải hoặc giai đoạn giữa là lúc các cựu binh có ích nhất với kinh nghiệm và độ quái!
Trận sau gặp Real mới căng đây
-
Thực sự khi mua Amauri về mà không tăng cường thêm trung vệ thì mình nghĩ là Ranieri đã tính đến phương án là dùng 2 TV trung tâm để bóp chết thế trận đối phương (không tham gia tấn cống nhiều). Khi đấy thì nhiệm vụ của hàng công là giữ bóng và ghi bàn. Nhưng thử hỏi hàng công đã làm được gì? Chỉ có Amauri hiệu quả. Giovinco đá quá được thì được cất lên ghế dự bị để luân phiên. Mình nghĩ sai lầm lớn nhất của Ranieri là quá trọng dụng các công thần, nhất là ở đầu mùa giải khi lớp trẻ đang rất hưng phấn và khỏe. Lúc này cần nhất là khả năng bùng nổ chứ chưa phải kinh nghiệm. Cuối mùa giải hoặc giai đoạn giữa là lúc các cựu binh có ích nhất với kinh nghiệm và độ quái!
Trận sau gặp Real mới căng đây
Cách đấy chỉ Capello dám làm thôi. Ông dám cất Del lên ghế dự bị và kết quả các lần vào sân thay người của anh khá thành công vì được tích trữ sức lực và khát khao chiến thắng.
Giờ phải cho Gio đá chính nhiều và tăng lương cho nó lên 1 triệu ngay. Secco vẫn chỉ chịu trả 450,000, quá keo kiệt trong khi tên Tiago chả được tích sự gì vãn lĩnh lương mấy triệu.
-
Cách đấy chỉ Capello dám làm thôi. Ông dám cất Del lên ghế dự bị và kết quả các lần vào sân thay người của anh khá thành công vì được tích trữ sức lực và khát khao chiến thắng.
Giờ phải cho Gio đá chính nhiều và tăng lương cho nó lên 1 triệu ngay. Secco vẫn chỉ chịu trả 450,000, quá keo kiệt trong khi tên Tiago chả được tích sự gì vãn lĩnh lương mấy triệu.
Ở Ý không có truyền thống nâng 1 cầu trẻ lên quá sớm. Tấm gương trước nhất chính là Cassano (có thể thêm De Rosi trong thời gian ngắn), được tâng bốc và cưng chiều thái quá lập tức sa sút ngay. Bóng đá Ý dù sao bản chất vẫn khác bóng đá Anh, đá nhiều tính chiến thuật hơn. Cứ để Gio như vậy là hợp lý, để anh ta tiếp tục phấn đấu.
Còn Tiago thì khỏi nói, rõ ràng là thất bại của BLĐ.
-
Ở Ý không có truyền thống nâng 1 cầu trẻ lên quá sớm. Tấm gương trước nhất chính là Cassano (có thể thêm De Rosi trong thời gian ngắn), được tâng bốc và cưng chiều thái quá lập tức sa sút ngay. Bóng đá Ý dù sao bản chất vẫn khác bóng đá Anh, đá nhiều tính chiến thuật hơn. Cứ để Gio như vậy là hợp lý, để anh ta tiếp tục phấn đấu.
Còn Tiago thì khỏi nói, rõ ràng là thất bại của BLĐ.
Bác nói thế nào ấy chứ! Tiago là biểu tượng của tinh thần quật khởi. Không chịu áp bức, sẵn sàng đứng dậy ... nhốt đồng chí nào bất đồng vào WC ngay. Quả là tấm gương sáng
-
Bác nói thế nào ấy chứ! Tiago là biểu tượng của tinh thần quật khởi. Không chịu áp bức, sẵn sàng đứng dậy ... nhốt đồng chí nào bất đồng vào WC ngay. Quả là tấm gương sáng
Một tấm gương cho tinh thần
Thà chết chứ không chịu hy sinh
Thà bị cắt hợp đồng chứ không chịu giảm lương
-
Không thể không cổ vũ Juve! Thôi thì cố lên nào. Hết trận này sẽ hết đau thôi mà. Cố lên nào
-
Chúng ta đang khủng hoảng tại Serie A với 2 trận thua liên tiếp, và có thể chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh tương tự tại C1 nếu chúng ta ko có được kết quả tốt trong 2 trận lượt đi và về với Real , hi vọng chúng ta sẽ có ít nhất 3 điểm trong 2 trận với Real nếu ko điề tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta ko đặt mục tiêu cao tại C1 nhưng ko ai muốn bị loại ngay vòng bảng
-
1-0: Alex ghi bàn quá tuyệt
Hi vọng vào một kết quả tốt đẹp :x
-
Thôi xong... vào rồi!
-
Thà một lần đau ,nhưng thôi chắc thắng thua gì thì ranieri cũng phải đi thôi ,thắng Real cho sướng đã
-
Bàn thắng dành cho 2 tifosi xấu số của chúng ta!
-
Bàn thắng thứ 2 - Amauri! Thôi rồi!
-
2-1! Ruud ghi bàn
-
Tử thủ! Hơi nhục, nhưng tinh thần chiến đấu thì tốt
-
Đang mong thua để tống cổ Ranieri đi thì lại thắng. Chả thấy phối hợp gì toàn ăn may mới đau.
Mệnh Ranieri chưa đến nỗi tuyệt chăng? Hay ông trời còn cho Quan Công Real chắn đường Hoa Dung của Ranieri Tào Tháo.
-
Xong rồi! Điều mà chúng ta lo ngại đã xảy ra rồi!
-
ngủ ngon bà con... vất vả quá ^ ^
-
Juve đá trận này tốt phết chứ ,lâu rồi mới xem 1 trận Juve đá mà trong người có cảm giác rạo rực
-
Juve đá trận này tốt phết chứ ,lâu rồi mới xem 1 trận Juve đá mà trong người có cảm giác rạo rực
Tớ không thấy thế! May thôi. Thế trận mất từ khi Marchisio đi. May mà Marchionni tốc độ ngon hơn hẳn Sali. Nói chung là may hơn khôn
-
Hehe,may cũng được,nhưng chúng ta thắng Real rồi :x
Hứng quá nên post luôn cái video clip ,để mai kiếm cái full match lôi về cho anh em xem
-
Xong rồi! Điều mà chúng ta lo ngại đã xảy ra rồi!
Thế mới đau đầu. Trước trận đấu cậu đừng nói gì lại hay
-
Chiến thắng là quan trọng nhất rồi, mà Real nó kiểm sóng bóng nhiều làm đau tim phết!!!!
5/11 này tới sân Bernabeu, nhưng cứ bình tĩnh chơi phòng ngự phản công và hiệu quả thế này thì có khi kiếm luôn thêm một chiến thắng trước Real Madrid nữa ấy chớ!!
-
Thắng nhưng không vui lắm, tôi cần thấy 5 trận thắng nữa thì mới tin Juventus thoát khỏi khủng hoảng (nghe báo chí nói mà muốn ói, lúc thua thi chửi, lúc thắng thi khen). Cái gì gọi là bản lĩnh của đội bóng lớn, cái mà đội bóng lớn cần là chuỗi phong độ tốt trong cả mùa giải chứ không phải là một trận thắng. Nhưng không thể phủ nhận chiến thắng này giúp cho fan của Juventus vui được lên một chút và Ranieri sống dài thêm tại Turin. Chờ kết quả các trận tiếp theo...
-
Nhìn chung thì toàn đội juve đã chơi tốt, bản lĩnh. Không phải vì Real chơi tồi mà do Juve đá áp sát nên làm hạn chế khả năng của các cầu thủ Real. Tuy nhiên có một số vấn đề nằm ở Mellberg, Molinaro, cứ lóng ngóng làm sao. Quan trọng nhất là cả đội đã giải tỏa tâm lý và đoàn kết trở lại, Alex và Amauri ngày càng ăn ý, Sissiko là cầu thủ chơi hay nhất, Chellini cũng đã lấy lại phong độ, Marchisio ngày càng tiến bộ, tiếc là bị chấn thương.
Có thể thấy là hình như vấn đề lớn nhất khiến juve khủng hoảng là "công làm thủ phá", khi mà Sissoko, Chellini lấy lại phong độ thì tương đối ok, nhưng vị trí trung vệ còn lại và Molinaro thì không ổn tí nào. Alex Manninger bắt cũng tốt.
Juve cần sắm thêm 3 người, đó là người thay Ranerari, là người đá cặp với Chellini, là Diego và cũng cần tạo điều kiện cho Alex tương lai, Giovinco. Hãy nhìn cái cách mà anh ta ngồi dự bị theo dõi trận đấu và ăn mừng chiến thắng, rõ ràng là tuy không được vào sân nhưng anh không mấy buồn vì juve là trên hết và Giovinco rất ngưỡng mộ các đàn anh như Nedved và hơn hết là thần tượng số một của anh, Del Piero
Cố lên juve
-
Trận này chỉ có tinh thần là tốt chứ phối hợp tấn công, phản công vẫn thế, chán òm
Hầu như cả trận hôm qua 11 cầu thủ juve đều lui về phòng ngự, cộng với sự quyết tâm cao độ nên Real ko làm gì được (nói thế cũng ko đúng, nếu may mắn chút thì có lẽ đã có 1 đ). Đá với đội mạnh hơn thì có thể cù nhầy vậy được, nhưng khi gặp đội yếu cần phải áp đặt lối chơi thì sao đây???
Sau chấn thương của Marchisio, tớ nghĩ sao ko để Nedved đá tvệ trung tâm nhỉ, tinh thần máu lửa vẫn còn, khả năng chuyền bóng còn xài được, thỉnh thoảng lao lên sút mấy trái cho vui, vậy là đủ rồi, chứ đá cánh thì tốc độ và kĩ thuật đâu còn đáp ứng được nữa
-
Nhìn chung thì toàn đội juve đã chơi tốt, bản lĩnh. Không phải vì Real chơi tồi mà do Juve đá áp sát nên làm hạn chế khả năng của các cầu thủ Real. Tuy nhiên có một số vấn đề nằm ở Mellberg, Molinaro, cứ lóng ngóng làm sao. Quan trọng nhất là cả đội đã giải tỏa tâm lý và đoàn kết trở lại, Alex và Amauri ngày càng ăn ý, Sissiko là cầu thủ chơi hay nhất, Chellini cũng đã lấy lại phong độ, Marchisio ngày càng tiến bộ, tiếc là bị chấn thương.
Có thể thấy là hình như vấn đề lớn nhất khiến juve khủng hoảng là "công làm thủ phá", khi mà Sissoko, Chellini lấy lại phong độ thì tương đối ok, nhưng vị trí trung vệ còn lại và Molinaro thì không ổn tí nào. Alex Manninger bắt cũng tốt.
Juve cần sắm thêm 3 người, đó là người thay Ranerari, là người đá cặp với Chellini, là Diego và cũng cần tạo điều kiện cho Alex tương lai, Giovinco. Hãy nhìn cái cách mà anh ta ngồi dự bị theo dõi trận đấu và ăn mừng chiến thắng, rõ ràng là tuy không được vào sân nhưng anh không mấy buồn vì juve là trên hết và Giovinco rất ngưỡng mộ các đàn anh như Nedved và hơn hết là thần tượng số một của anh, Del Piero
Cố lên juve
Mọi người có thể thấy tại sao khi Marchisio ra sân Juve mất thế trận không theo mình nghĩ Salid không đủ khả năng trám vai ngòi nổ của Ned ở hành lang trái (Ned bó trung lộ đá thay Marchisio), và Marchioni mới chỉ có tốc độ và cơ bắp bên hành lang phải chưa có độ quái và đột biến như kiểu Camo nên khi đó Real không còn bị áp lực rình rập và thế là đẩy cao đội hình mong tìm bàn gỡ. Có thể thấy khi sang nửa sau hiệp2 Alex và Ned xuống sưc gần như chúng ta không còn đường lên bóng nào ra hồn.
Đưa Gio vào thay Marchisio thay vì Salid có lẽ hợp lí hơn khi đó Ned - Momo - Marchioni đá thấp và Gio - Alex hộ công phía dưới Amauri (Iaquinta về cuối trận) có lẽ tỉ số không đơn giản chỉ là 2-1 và Real cũng không có cơ hội ép sân vào cuối trận - Ben Schuter cũng không dám liều lĩnh rút những con bài cầm bóng tốt (Van der Vaart) thay vào đó là những con bài thiên về đột phá tấn công mà cầm bóng khôn chắc chắn (Robben, Drenthe).
Thắng là rất mừng và vui vì lâu rồi mới thấy Juve đá nét như vậy nhưng đúng là cần gấp 1 người thay thế cho Rai - chú này đọc trận đấu kém quá
-
Chiến thắng vẫn đến từ những người cũ Chúc mừng Juve, trận đấu làm nhạc nhiên tất cả.
-
Chết với báo chí thôi. Cái gì là bản năng của đội bóng lớn? Lớn với ai chứ lớn với Real nó lại không bóp mũi chết ngay. Cứ nhẹ nhàng nói là có chút cố gắng và may mắn, hoặc là phút sáng huy hoàng trước khi trôi vào màn đêm mênh mông sâu thẳm và dịu dàng thôi.
Hehe, nói thế thôi chứ sướng tê người lên được hahhâ
-
Chết với báo chí thôi. Cái gì là bản năng của đội bóng lớn? Lớn với ai chứ lớn với Real nó lại không bóp mũi chết ngay. Cứ nhẹ nhàng nói là có chút cố gắng và may mắn, hoặc là phút sáng huy hoàng trước khi trôi vào màn đêm mênh mông sâu thẳm và dịu dàng thôi.
Hehe, nói thế thôi chứ sướng tê người lên được hahhâ
Sướng thì sướng, nhưng rõ ràng cần phải đuổi Ran càng sớm càng tốt. Toàn đội không ai dám cầm bóng, kỹ thuật vụng về, phối hợp rời rạc, ko thấy tí bài bản nào cả . Lối đá hôm qua giống mấy ông châu phi thấy rõ, ầm ầm áp sát, bạo lực cách mạng.
Nhưng có 1 điểm sáng : MÌnh thích cái cách các CDV đối xử với Cannavaro
-
Nói thật nhé nếu ai yêu juven thì hôm qua là trận đấu có quá nhiều tâm trạng..Hồi hộp lúc đầu, vỡ òa lúc Del,Amauri ghi bàn, lo lắng khi bị ép..(nhất là khi robben vào sân)...hết giờ mới biết là mình thắng...
-
Mới update thêm ảnh cho anh em bên Multimedia
Mà ai biết cách download ảnh ở juventusmember ko nhỉ ,mình có cái acc ở đó mà chịu ko lấy hình về được
-
Nhưng có 1 điểm sáng : MÌnh thích cái cách các CDV đối xử với Cannavaro
Ai có clip đoạn vào sân không nhỉ, xem CDV đối xử với Canna thế nào. Chờ đợi nhất là đoạn này, thế mà mình mất 2 phút đầu.
-
Mình thấy trận nè thế là ổn rùi.. dẫu sao khủng hoàng vừa qua.. phần lớn là do lực lượng.. quá mỏng.. thêm nữa lịch thi đấu khá dầy.. nên đã khiến Ran có những quyết đinh thay người.. cũng như tư tưởng thủ hòa..ko dám mạnh mẽ bung sức tấn công..
Sau mấy trận nữa.. tinh thần ổn định.. cầu thủ hết chấn thương.. sẽ lại ổn như xưa thui.. top4 vẫn hoàn toàn có được dễ dàng.. và chúng ta thì cũng coi như qua vòng sơ loại C1 rùi..
Nếu mùa đông, hẵn còn tham vọng.. và khoảng cách tại Serie A chưa quá xa.. thì tăng cường 1 đến 2 vị trí là ukj.. mình vẫn chỉ cần 1 trung vệ và 1 tiền vệ có thể tổ chức, cầm nhịp.. đi bóng.. giữ bóng..chuyền nhừng đường chuyền quyết đinh.. hồi hè kết Deco ko được.. giờ thích Diego.. trung vệ làm chú Zapata thì tốt.. chất lượng đội hình sẽ khác ngay..
-
Ai có clip đoạn vào sân không nhỉ, xem CDV đối xử với Canna thế nào. Chờ đợi nhất là đoạn này, thế mà mình mất 2 phút đầu.
Đoạn đầu thì tôi cũng ko xem, mà chắc ko có gì đặc biệt chỉ khi đá mới thấy, cứ để ý thì mỗi khí Cannavaro chạm bóng, tiếng la ó huýt sáo nổi lên, cho dù các CDV có đang hát hay chăng nữa
-
Trận này coi từ đầu tới cuối thì rõ ràng Juve ta chỉ đá khởi sắc hơn những trận trước . Em chỉ thấy phe ta tràn lên tấn công ở hiệp 1 chứ hiệp 2 thì " xìu " thấy rõ . Chú Molinaro trận này tham gia tấn công khá tốt với Nedved nhưng phòng thủ thì vẫn cứ lóng ngóng ra sao ấy .
Không phủ nhận bàn thắng của Alex là quá " siêu " khi anh cứa bóng bay qua đầu của Casillac vào góc thượng bên phải khung thành ( phải học hỏi mới dc , hehehe ) nhưng nếu Casillac không " chơi dại " mà băng lên quá cao với pha phá bóng " hậu đậu " của Pepe và Heinze không chọn sai vị trí thì Amauri cũng khó mà nâng tỉ số lên 2-1 dc ( nếu Amauri bít chắt chiu lỗi dâng cao của Ramos thì có lẽ ta đã thắng " phê " hơn )
Thôi dù gì cũng đã thắng Real nhờ hàng tiền đạo đã tận dụng sai lầm của đối phương để ghi 2 bàn . Cứ tận dụng tốt như thế này thì có lẽ tình hình ở Serie A sẽ khả quan hơn rất nhiều
Ờ quên , em thấy ấn tượng ở mấy màn huýt sáo Canna của CDV . Vừa coi mà thấy mắc cười chết dc .... Vẫn mún thay ôg thầy Ranieri + Secco đi cho rồi . Tậu thêm 3 , 4 " cu " nữa là bớt lo
-
thắng ko đúng lúc chút nào,đang cần thay Ran
-
thắng ko đúng lúc chút nào,đang cần thay Ran
Chiến thắng thì lúc nào chả đúng lúc, nhưng thay HLV cũng là việc cần làm rồi!
-
Lẽ ra họ-bầy Kền kền TBN sẽ không gãy cánh nếu như họ không phạm hai sai lầm lớn tại thành Turin.
Vì dư luận và phong độ mà họ tự cho mình là kẻ cửa trên so với Juve cho đến tận phút thứ 5 của trận chiến. Đó là sai lầm thứ nhất nhưng có lẽ sai lầm này chưa đủ để bầy kền kền gãy cánh tại Turin.
Họ kéo đến thành Turin cả một dãi ngân hà, có hoàng tử Raul, có sát thủ dao găm Ruud, có siêu đi bóng Robben... Như muốn khẳng định một điều lớn lao tạo Turin. Nhưng và một chữ NHƯNG đã bẽ gãy cánh và kéo lũ kền kền và kéo chúng về mặt đất.
Họ có hoàng tử, có sát thủ, có siêu sao nhưng lại thiếu vua, vua đấy, hay họ quên mất rằng dưới gầm trời Châu Âu, Alex đại đế mới là vua. Đó mới thật sự là một sai lầm, sai lầm không thể xem nhẹ. Và đúng phút thứ 5, một đường chuyền, vài bước chạy đà, Đùng! Alex một chân nã toạc dãi thiên hà không chút chần chừ, vô vàn lạnh lùng. Bầy kền kền vỗ cánh tán loạn, đôi mắt thất thần chẳng khác nào lũ se sẻ mắc mưa. Cơn mưa như rửa mặt cho lão bà thành Turin. Có lẽ ko cần phải nhắc đến hai bàn thắng sau đơn giản vì thiên hà đã bị bắn rớt ngay từ phút thứ 5/90.
Trận chiến tàn có lẽ chỉ mình Canavaro hiểu được chữ Bế tắc và Đẳng cấp tiếng Ý viết thế nào.
-
Juventus đã thắng, không phải nhờ lối chơi hay đẳng cấp mà nhờ may mắn và tinh thần chiến đấu. Những thứ mà Bà đầm già đã bỏ quên từ đầu mùa giải đến giờ.
Trước khi bước vào trận đấu không cần nói ai cũng hiểu Juve đang ở trong hoàn cảnh nào. Mạch 5 trận không thắng, 2 trận thua liên tiếp, số bàn thắng ít ỏi, lối chơi nghèo nàn và một tinh thần bạc nhược. Chưa hết, với một lich giao hữu dày đặc đầu mùa đã làm tăng quân số thương binh trong bệnh viện Vinovo. Không khác gì một con thú bị thương dựa lưng vào chân tường, họ lại đón nhận thêm mất mát khi hai tifosi thiệt mạng vì một vụ tai nạn giao chỉ ít giờ trước trận đấu. Nếu còn thể hiện một bộ mặt thảm hại trên sân bóng nữa thì có lẽ không ai có thể tha thứ cho họ, kể cả bản thân họ..
Vì thể chúng ta đã được chứng kiến 1 Juve khác hẳn. Với lợi thế sân nhà Juve tràn lên ngay từ đầu trận. Bàn thắng sớm của Alex đã giúp Bà Đầm Già cởi bỏ được tâm lý đang đè nặng và có thể tổ chức lối chơi theo ý mình. Đây chính là điểm khác biệt. Với những đội bóng lớn, có khả năng tấn công tốt, thì Juve sẽ phát huy được sở trường phản công. Nhưng với những đội bóng nhỏ, khi phải thể hiện bản lĩnh của ông lớn thì Juve không thể lảm chủ được thế trận, vì không có người cầm bóng và điều phối bóng. Rất may sau đó, với sự cơ động của Sissoko và sự bọc lót của Marchisio, chúng ta không mất hoàn toàn khu trung tuyến và chơi ăn miếng chả miếng với Real.
Bước ngoặt của hiệp hai là khi Marchisio bị chấn thương (Nên nhớ là Momo và Marchi là hai TV trung tâm cuối cùng của Juve trong trận đấu này). Sali được vào sân thay người, đẩy Nedved vào trung tâm. Điểm này chính là thể hiện rõ nhất khả năng tính cầu toàn cua Ranieri. Thay vì tung Iaquinta hay Giovinco vào thì Ranieri muốn Sali vào để thủ tốt. Bàn thắng của Amauri có thể là may mắn, nhưng Juve đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khi những quả đánh biên, khoét sâu xuống hàng thủ Real sau đấy thì hoặc là chuyền sai hoặc là bỏ lỡ. Những phút cuối trận thực sự là khó khăn. Juve quay về là 1 đội bóng mới quay lại Champion League sau 2 năm. Cố thủ bằng số đông, kể cả Alex và Amauri. Legro chấn thương và được thay bằng Melberg, và sau đấy thì Ruud có bàn thắng dễ dàng khi Melberg bỏ quên vị trí.
Sau trận đấu nhiều người nghĩ Bà đầm già đã hồi xuân. Nhưng tớ tin rằng điều đấy còn xa lắm. Mặc dù rất hài lòng với tinh thần chiến đấu, nhưng vẫn không hài lòng về lối chơi của Juve. Không có một lối chơi rõ ràng. Rất muốn đánh biên, vì đội hình của Ranieri thiên về biên, nhưng không đủ tốc độ và độ quái để đánh biên. Trung lộ thì không thể rồi, vì có ai cầm bóng đâu. Thêm nữa là không hài lòng với sự nhút nhát của Ranieri, với nhiều người thì khi đang dẫn trước nên tăng cường thủ. Nhưng Sali thủ không tốt mà công thì bình thường. Nếu thay Giovinco vào thì khả năng đột biến sẽ cao hơn. Dù sao cũng hài lòng với 1 chiến thắng, và kiểm nghiệm sự hồi sinh với trận Derby Torino. Nếu không chúng ta sẽ có 1 HLV mới, có thể là Mancini hoặc Donadoni. Đừng ngạc nhiên nhé !
-
Dù chiến thắng trận này là do may mắn hay do hồi xuân thì tốt hơn chúng ta nên có 1 HLV mới. gã thợ hàn đã đến lúc vè hưu rồi!
-
Thắng là được rồi, cuối tuần thua torino bị đuổi chưa muộn
-
Chúng ta đã thắng 1 trận đấu vất vả , Real vượt trội hơn so với Juve ở mọi con số thống kê thời gian kiểm soát bóng (70%), sút bóng (18 so với 10 của Juve , chúng ta đã thắng nhờ tinh thần hay ai đó lạc quan thì gọi đó là đẳng cấp . 1 chiến thắng chưa nói lên điều gì nhưng nó đã ngăn lại 1 seri trận đấu kém cỏi của chúng ta . Mong sao trận đấu này chúng ta sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng , mình vẫn mơ về scudetto mùa này
-
Lực lượng mỏng manh tinh thần rệu rã mà thắng thế là giỏi lắm rồi, đếch cần biết là may mắn hay chưa thuyết phục. Bàn của Del quá tuyệt vời, góp phần lớn vào thế trận tâm lí của cả 2 đội. Không có bàn thắng sớm đấy là teo.
-
Mọi người cho hỏi tại sao lại nhất thiết phải thay huấn luyện viên lúc này? Theo tôi nghĩ trong thời điểm bây h chúng ta đang gặp khủng hoảng về lực lượng nên việc liên tục để thua trong thời gian wa lỗi ko hoàn toàn thuộc về Ra. Hơn nữa chúng ta đã thăng 1 trận rất wan trọng trước Real hãy cho gã thợ hàn thêm cơ hội tôi tin chúng ta sẽ vượt wa tất cả để trở lại thời kỳ hoàng kim (chắc cũng cần còn mất nhiều thời gian).
-
TTÌNH YÊU VỚI NHIỀU THỨ THÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI NHƯNG TÌNH YÊU VỚI MÔT ĐỘI BÓNG THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐÔI. TÔI YÊU JUVENTUS VÀ TẤT CẢ NHỮNG AI YÊU JUVE
-
Mọi người cho hỏi tại sao lại nhất thiết phải thay huấn luyện viên lúc này? Theo tôi nghĩ trong thời điểm bây h chúng ta đang gặp khủng hoảng về lực lượng nên việc liên tục để thua trong thời gian wa lỗi ko hoàn toàn thuộc về Ra. Hơn nữa chúng ta đã thăng 1 trận rất wan trọng trước Real hãy cho gã thợ hàn thêm cơ hội tôi tin chúng ta sẽ vượt wa tất cả để trở lại thời kỳ hoàng kim (chắc cũng cần còn mất nhiều thời gian).
bạn cứ nhìn cái cách Ran thay đổi và sắp xếp đội hình đi,ông ta thiếu hẳn đột biến trong cách thay đổi đội hình và đôi khi thay đổi nhân sự 1 cách khó hiểu,Ran wá thiếu cá tính,Juve cần 1 huần luyện viên cá tính hơn,với Ran thì "cầu toàn là bạn" nên những lúc dẫn trước chúng ta cứ lo ngay ngáy bị ghi bàn ngược,đội bóng như Juve mà đá cái kiểu yếu ớt như vậy còn đâu là đội bóng hàng đầu Italia
-
bạn cứ nhìn cái cách Ran thay đổi và sắp xếp đội hình đi,ông ta thiếu hẳn đột biến trong cách thay đổi đội hình và đôi khi thay đổi nhân sự 1 cách khó hiểu,Ran wá thiếu cá tính,Juve cần 1 huần luyện viên cá tính hơn,với Ran thì "cầu toàn là bạn" nên những lúc dẫn trước chúng ta cứ lo ngay ngáy bị ghi bàn ngược,đội bóng như Juve mà đá cái kiểu yếu ớt như vậy còn đâu là đội bóng hàng đầu Italia
Theo tớ thì huấn luyện viên nào cũng có những chiên lược riêng của mình và đôi khi cũng mắc sai lầm. Có vẻ như Ran đã phần nào sửa chữa được sai lầm của mình sau chiến thắng trước Real. Sau loạt trận ko thành công Ran đang chịu rất nhiều sức ép mình vẫn muốn mọi người và ban lãnh đạo cho ông ấy thêm thời gian it nhất là sau trận derby với Torino.
-
Nói gì thì nói, Rani sẽ ở lại đến cuối mùa rồi ! Trừ khi Juve thua liền 5 trận
-
Nói gì thì nói, Rani sẽ ở lại đến cuối mùa rồi ! Trừ khi Juve thua liền 5 trận
Bác nói thế thì chắc chắn Ran sẽ ở lại đến cuối mùa rùi Vi Juve của chúng ta ko bao giờ thua tới 5tran liên tiếp được
-
Bác nói thế thì chắc chắn Ran sẽ ở lại đến cuối mùa rùi Vi Juve của chúng ta ko bao giờ thua tới 5tran liên tiếp được
Đừng lạc quan quá. vì chất lượng các đội bóng tại Serie A mùa này khá đều! Khoảng cách không còn là mênh mông nữa. Genoa cũng hay, Napoli cũng ổn, Udinese, Lazio cũng không vừa, chưa kể Sampdoria hay Catania cũng thế! Mấy chú được gọi là đại gia nưa chú!
-
Bít là thế nhưng chúng ta là Juve. Mình tin Juve sẽ vượt qua tất cả
-
Bít là thế nhưng chúng ta là Juve. Mình tin Juve sẽ vượt qua tất cả
Uh! Ráng giữ niềm tin cho nó chắc vào nhé! Tuần sau đau tim lắm đấy
-
Nếu thắng nốt cả Roma sắp tới thì Ranieri thậm chí sẽ lại còn được đưa lên tận mây xanh ấy chứ
-
Nếu thắng nốt cả Roma sắp tới thì Ranieri thậm chí sẽ lại còn được đưa lên tận mây xanh ấy chứ
Cứ bình tĩnh! Công nhận là lối chơi của Ran bị phá hủy vì chấn thương, nhưng vụ này do ai nhỉ? Nói chung là tinh thần thi đấu ổn hơn là kết quả khả quan hơn. Trận hòa Fio, Cata và thua Palermo, Napoli thể hiện rõ điều đấy. Đấy chính là đặc điểm của những đội bóng đang thay đổi, chưa ổn định
-
Cứ bình tĩnh! Công nhận là lối chơi của Ran bị phá hủy vì chấn thương, nhưng vụ này do ai nhỉ? Nói chung là tinh thần thi đấu ổn hơn là kết quả khả quan hơn. Trận hòa Fio, Cata và thua Palermo, Napoli thể hiện rõ điều đấy. Đấy chính là đặc điểm của những đội bóng đang thay đổi, chưa ổn định
Còn ai nữa. Đầu mùa giao hữu cho lắm rồi giờ mới khổ.
-
Còn ai nữa. Đầu mùa giao hữu cho lắm rồi giờ mới khổ.
Thì đó! Trồng cây nào thì vặt quả đó thôi. Cái này chỉ rõ là Ran rất thiếu kinh nghiệm với các đội bóng lớn, với nhiều chiến trường phải tham gia!
-
Đừng chủ quan chụp mũ thế, như vậy theo tôi là quy kết sai, thiếu cái nhìn tổng thể. Việc giao hữu đầu mùa là đương nhiên phải làm (đặc biệt với Juve, với những đội bóng đc coi là đại gia của thế giới), tuy nhiên, giao hữu thì cần tạo đk cho các cầu thủ trẻ thi đấu, nhằm tìm kiếm nhân tố, xem xét khả năng, đánh giá thực lực chiều sâu đội bóng, chứ ko phải cho các trụ cột cày ải liên tục như Juve hồi đầu mùa. Cái sai này ko do việc giao hữu, mà do cách giao hữu của Rai
-
Đừng chủ quan chụp mũ thế, như vậy theo tôi là quy kết sai, thiếu cái nhìn tổng thể. Việc giao hữu đầu mùa là đương nhiên phải làm (đặc biệt với Juve, với những đội bóng đc coi là đại gia của thế giới), tuy nhiên, giao hữu thì cần tạo đk cho các cầu thủ trẻ thi đấu, nhằm tìm kiếm nhân tố, xem xét khả năng, đánh giá thực lực chiều sâu đội bóng, chứ ko phải cho các trụ cột cày ải liên tục như Juve hồi đầu mùa. Cái sai này ko do việc giao hữu, mà do cách giao hữu của Rai
Hồi đầu mùa giao hữu.. những trụ cột cũng có đá hết 100% đâu.. có mỗi Nedved đá nhiều nhất.. nhưng anh ta đâu có chấn thương.. vậy nên nói do giao hữu cũng chỉ phần nào.. lịch tập nặng.. giao hữu. cộng với sự đen đủi.. và 1 số yếu tốt khách quan khác.. thoe tớ nghĩ thì nên chấp nhận nó.. vì ko 1 HLV nào muốn điều đó xảy ra..
-
Đừng chủ quan chụp mũ thế, như vậy theo tôi là quy kết sai, thiếu cái nhìn tổng thể. Việc giao hữu đầu mùa là đương nhiên phải làm (đặc biệt với Juve, với những đội bóng đc coi là đại gia của thế giới), tuy nhiên, giao hữu thì cần tạo đk cho các cầu thủ trẻ thi đấu, nhằm tìm kiếm nhân tố, xem xét khả năng, đánh giá thực lực chiều sâu đội bóng, chứ ko phải cho các trụ cột cày ải liên tục như Juve hồi đầu mùa. Cái sai này ko do việc giao hữu, mà do cách giao hữu của Rai
Nói nhanh cho nó vuông. Chả có gì là chụp mũ cả! Sau 1 mùa bóng căng thẳng và thăng hoa, và 1 EUR hay Olympic, các cầu thủ chỉ được 1 thời gian nghỉ rất ngắn. Trong khi lịch giao hữu rất nhiều và đày đặc. Chính Legro đã phải thốt lên điều đó đầu mùa. Thử hỏi xem bây h những ai chấn thương: Trung vệ thường xuyên, TV trụ, Camo cực kỳ thường xuyên. Mất Zanetti và Trez dài hạn.
Thực lòng tôi không tin là chỉ thiếu may mắn. Thêm nữa vấn đề đau đầu nhất là lối chơi và tinh thần mới đáng lo ngại. Chứ cũng thiếu sót như thế nhưng tinh thần ổn thì chúng ta cũng cho Real đo ván, nhưng lành lặn nhưng bạc nhược chúng ta đã mất điểm trước các đội bóng nhỏ hơn. Bỏ qua cái tính hay tự ái vặt của người Việt chúng ta, chỉ trích không phải là mất niềm tin, là không ủng hộ Juve, đó là cách nhìn thẳng vào thực tại mà thôi
-
Nói nhanh cho nó vuông. Chả có gì là chụp mũ cả! Sau 1 mùa bóng căng thẳng và thăng hoa, và 1 EUR hay Olympic, các cầu thủ chỉ được 1 thời gian nghỉ rất ngắn. Trong khi lịch giao hữu rất nhiều và đày đặc. Chính Legro đã phải thốt lên điều đó đầu mùa. Thử hỏi xem bây h những ai chấn thương: Trung vệ thường xuyên, TV trụ, Camo cực kỳ thường xuyên. Mất Zanetti và Trez dài hạn.
Thực lòng tôi không tin là chỉ thiếu may mắn. Thêm nữa vấn đề đau đầu nhất là lối chơi và tinh thần mới đáng lo ngại. Chứ cũng thiếu sót như thế nhưng tinh thần ổn thì chúng ta cũng cho Real đo ván, nhưng lành lặn nhưng bạc nhược chúng ta đã mất điểm trước các đội bóng nhỏ hơn. Bỏ qua cái tính hay tự ái vặt của người Việt chúng ta, chỉ trích không phải là mất niềm tin, là không ủng hộ Juve, đó là cách nhìn thẳng vào thực tại mà thôi
Một đội bóng với cả đội chính và trẻ đông thế mà bảo không nên giao hữu à??? Hè rồi, Tre đá cho giải nào, Amauri đá ở đâu... mấy thằng còn lại trừ Buffon có thằng nào là trụ cột của tuyển nào, may chăng lên tuyển, tham gia các giải toàn thay người, dự bị. Thế mà nói là do giao hữu. Nói thật, mấy thằng Thái lan còn khỏe hơn thế. Vậy đừng ác cảm với giao hữu thế
-
Một đội bóng với cả đội chính và trẻ đông thế mà bảo không nên giao hữu à??? Hè rồi, Tre đá cho giải nào, Amauri đá ở đâu... mấy thằng còn lại trừ Buffon có thằng nào là trụ cột của tuyển nào, may chăng lên tuyển, tham gia các giải toàn thay người, dự bị. Thế mà nói là do giao hữu. Nói thật, mấy thằng Thái lan còn khỏe hơn thế. Vậy đừng ác cảm với giao hữu thế
He he! Nhiều thằng trẻ? Vậy lúc giao hữu thì mấy thằng trẻ nó ở đâu? Bọn nó ở hết Bắc Kinh rồi! Trez đá giải nào hả? Lúc đấy đang chấn thương chứ đâu! Còn chuyện hòa nhập những tân binh bằng những trận giao hữu là chuyện nên làm. Nhưng với 1 mùa hè mệt mỏi như vậy thì giao hữu bao trận là đủ? Xem thử có đội nào đá giao hữu nhiều như Juve không? Và sau những giao hữu đấy thu được gì? Chưa kể việc tích lũy thể lực cho 1 mùa giải dài và căng thẳng. Không ác cảm với giao hữu nhưng làm sai phải bị chỉ trích. Đấy là chuyện đương nhiên
-
Thực ra giao hữu.. 2 câu thủ đá nhiều nhất là Amauri và Nedved và sau đó là Iaquinta.. thì họ đâu có chấn thương.. những cầu thủ bị đau đền có tiền sử từ trước rùi là Zanetti hay Camo.. hoặc ko như Tre hay Gigi thì là bị từ trước nhưng hồi đó chữa chưa dứt.. nên bay giờ già thì nó tái phát mạnh.. còn Poulsen mãi mới đến.. Legro thì là vấn đề thể lực yếu.. nên anh ta mới nói lịch thi đâu giao hữu dày.. đó là lí do vì sao mấy trận trước thường chỉ đá 45' hiệp 1.. còn Chiellini hay Marchisio là do ko may măn.. nhưng vẫn trở lại sớm..
mình thì cho là do phần nhiều ko may mắn.. khi tất cả nó xảy ra cùng một lúc
-
Việc chấn thương này làm tớ nhớ đến trò PES, có cái mục chỉ số chấn thương A với B , trong đó Juve nhà mình tỉ lệ chấn thương lúc nào cũng cao cả.... Game nó chuẩn phết )
-
Uh, uh, toàn B thôi. Mà chắc là trận tới thua Real thui, cùng lắm là hòa. Bác nào muốn đặt cược ăn xiền cứ nghe em ( dù biết là rất đau, hic)
-
Với việc Grygera, Zanetti không thể ra sân. Sali chưa bình phục, Marchisio 50-50 thì đội hình dự kiến sẽ là
Manniger
Melberg - Legro - Chiellini - Molinaro
Tiago - Sissoko
Camoranesi Nedved
Amauri Alex
-
Một kết quả hòa cũng đủ làm hài lòng Juve, trong khi Real cũng ko phải quá bận tâm, vì cách biệt với nhóm dưới khá lớn, trong khi còn tới 2 trận nữa.
Cố lên Juve!
-
Hy vọng sẽ có một kết quả có lợi cho Juventus ! Real vừa lỡ nhịp vài trận rồi, nên trận tới chắc chắn họ sẽ bung sức lấy lại thể diện !
-
Trận này tự dưng thấy lo lo! Khủng hoảng chưa qua hết đâu, nhưng được cái tinh thần đang lên cao. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Cầu trời giành vé luôn đi (mơ tý, không đánh thuế đâu )
-
Lạc quan nhất có thể là mong một trận hoà, và trận còn lại trong bảng cũng hoà. Không trông chờ trận 1 thắng hoành tráng như Roma hôm qua đc đâu.
-
Lạc quan nhất có thể là mong một trận hoà, và trận còn lại trong bảng cũng hoà. Không trông chờ trận 1 thắng hoành tráng như Roma hôm qua đc đâu.
Đã bẩu là đang tax free, tội gì không mơ! . Chứ hòa đã là lạc quan lắm rồi
-
Cá với anh em là hôm nay Juve thua 1-2 trái Ko phải bi quan mà là sự thật luôn
-
Alexxxxxxxxx! Yahoooooooooo
-
1-0 roài, . Tuyến giữa cầm bóng ko tốt lắm. Amauri đang nhặng xị lên vì ko được ban quả nào ra hồn.
-
Cánh phải Juve liệt rồi. Để 2
thằng Marcelo và Drenthe làm loạn.
-
Real phẽo ___ tả
-
Real phẽo ___ tả
2-0 rồi! Lại là Alex. Real yếu thật
-
Vãi lúa quá, lại là Alex, lại là đá phạt.
Alex dạo này còn kinh khủng hơn cả thời kỳ đỉnh cao. Đúng là "gừng càng già càng cay"
-
Vàoooooooooooooooo!!!!
Một cú sút phạt tuyệt vời của Alex và tỉ số được nâng lên 2-0 cho Juventus!!
Thật sự là các cầu thủ Juve đã chơi một trận quá tuyệt vời!!!
-
Cánh phải Juve liệt rồi. Để 2 thằng Marcelo và Drenthe làm loạn.
Mình tưởng hết hiệp 1, Ranieri đã phải thay Marchionni = Camo để hỗ trợ cho Mellberg bị đau.
Ranieri đọc trận đấu và thay người quá yếu
-
Mình tưởng hết hiệp 1, Ranieri đã phải thay Marchionni = Camo để hỗ trợ cho Mellberg bị đau.
Ranieri đọc trận đấu và thay người quá yếu
Thật ra cũng chẳng đáng lo! Cu Drenthen được cái nhanh, còn lại tạt bóng hay làm bóng đều nhạt vãi! Camo chưa cần xuất quân đâu. Mà cả đội đang phòng thủ, cần gì phải đưa thêm người
Đã bẩu là đang tax free, tội gì không mơ! . Chứ hòa đã là lạc quan lắm rồi
He he! Đã bẩu là Tax free rồi mà!
-
Xém chút nữa thôi đã có bàn thắng thứ 3 cho Alex...
Tiếc quá!!!
-
Nhìn bảng tổng kết của Alex:
Shot: 3
On target: 2
Goal: 2
Vãi lúa về hiệu quả. Alex đã lấy được phong độ trước năm 98 (trừ tốc độ)
Có thể nói Juve đã thoát khỏi khủng hoảng! Chúc mừng Alex và Ran và các Bianconeri
-
Trận này Juve phòng ngự rất hay, chiến thắng là của Alex.
Nhưng cũng có thể thấy chiến thắng của Juve có sự góp công rất lớn của Real, khi mà đối phương bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi.
Và sau trận này người ta càng thấy rõ hơn sự thiếu kinh nghiệm của Schutter ở đấu trường CL, mùa giải năm nay chắc cũng chỉ như năm ngoái là cùng.
-
Alex đá hay quá ,quả đá phạt vãi hàng thật,nhưng quả đầu còn kinh khủng hơn .Nhớ hôm trước có cái bài trên Goal hình như là Alex + rest =best thì phải ,hehe,có vẻ đúgn thật
-
hê!! cảm giác tuyệt vời quá,hôm nay nhà cái cho juve đến tận 6,2 thế mà mình vẫn tin vào juve và đã thắng lớn.1 tuần vừa rồi của juve mình đã kiếm đc của bọn chủ ít rồi.Chúc mừng juve và alex,cả mấy tháng nay mấy
thằng Nga ngố mới tường thuật 1 trận có juve đúng là xem sướng mắt.Xem trận hôm nay mình mới thấy 1 alex thật giống với alex của 11 năm về trước trong trận gặp monaco ở torino.Đúng là ''phong độ là tức thời còn đẳng cấp là vĩnh cửu''. nhất là chiến thắng có sự chứng kiến của maradona trên khán đài.chắc ông ta cũng thán phục Del nhà mình lắm phải không anh em.1 chiến thắng làm cho bất cứ clb nào cũng phải run sợ trước juve. WE ARE CHAMPION
-
Quá tuyệt vời, có 1 vài quả hớ hênh nhưng nhìn chung Juve thắng trận quá xứng đáng, lối chơi cũng chả có j đáng phàn nàn. Xem Alex đá sướng mắt thật, ít rườm rà mà hiệu quả cao. Thời điểm này Alex đúng là cầu thủ sút phạt hay nhất TG !
-
Huhuhu, hôm qua say rượu ù tai nên không xem được, và nghĩ chắc lại thua thôi. Thế nên giờ xem kết quả hoa cả mắt, có tin được không đây. Huuuuuuraaaaaaaaaa. Vào vòng trong ròi.
-
Ko biết Alex ăn gì mà mấy trận này đá khỏe thế! Hai bàn thắng đều đẹp tuyệt. Tội nghiệp Casillas!
-
Không thể ngờ, nhưng thật đáng mừng cho Juventus, Real nhục nhã thật, mình chỉ mong trận này hòa, không ngờ ăn đến 2 bàn, đã thật.... Thưởng thức hương vị ngọt ngào này ngay, không nên chối bỏ cảm xúc hehe...
-
Ko có j phải nói thêm ngoài 2 từ tuyệt vời!!!!!!!!!!!!
-
Đêm qua ngủ quên không xem. Sáng dậy sớm mò mẫm bên màn hình máy tính.Ui chao!2_0, xem tin trên mạng toàn thấy viết về alex. Nghĩ mà sướng rơn đến tận lúc này...Minh chẳng dám mơ cu cậu khủng đến thế. Đã ghi 2 bàn rồi lại còn suýt lập hattrick. Nhưng thế là sứong con ngươi ,thỏa nỗi niềm mong mỏi lắm lắm rồi. Chẳng hiểu mấy hôm nay ăn gì hay gặp chuyện gì vui vẻ mà hưng phấn thế không biết. Trước có sút sa mấy đâu thế mà giờ sút quả nào thủ môn đối phương pó tay quả đó. Nhìn ông con casilas trông mà tội nghiệp. Quả đầu thì ông vươn hêt mình cũng chẳng thể chạm được vào bóng,quả thứ hai ông đứng nhìn ngán ngẩm. Giá mà alex được một lần nữa góp mặt trong màu áo đội tuyển Ý ??/
-
hôm qua alex sút 3 quả vào khung thành thì 2 quả vào, còn hai
thằng tiền đạo của Real thì thi nhau ngã, bực ___ tả nổi, đá hẳn hoi thì ___ ăn được nên suốt ngày ăn vạ chờ Pen, thế thì vô địch thế nào được. Nhìn chú thủ môn bên mình bắt mà sợ thật, k chắc chắn tí nào, chú Tiago thì thỉnh thoảng chuyền bóng sai, cầm bóng thì cũng thỉnh thoảng mất, còn Siss thì vào bóng ăn thẻ vàng quả hơi sợ, nhưng nói chung về lối chơi thì như thế là ổn, cho chúng nó bóng, về thủ đợi phản công, suýt ăn mấy quả nữa nếu Amauri chuyền trong pha cướp được bóng thì có lẽ đã k dừng lại ở 2.
Dù sao thì vẫn sướng, vô địch hay k cũng k quan trọng, miễn thắng Real.
Forza Juve ^^
-
Đầu tiên là chúc mừng Juve đạt vé vào vong trong.
Nhưng các chú đừng có tâng bốc Del với quả sút phát thứ 2. Tôi nghi ngờ Real thả độ quá. Làm gì có chuyện Hàng rào và thủ môn đều đứng chắn giữa khung thành bao giờ (nguyên tắc cơ bản, hàng rào che 1 bên, thủ môn che 1 bên). Cái kiểu Thủ môn đứng giữa khung thành với các quả đá phạt chỉ có amatuer mới xảy ra, vì đối phương sút mạnh vào góc nào thì thủ môn cũng không phản ứng kịp. <-- Anyway đó chỉ là phán đoán của tôi
Hôm qua thấy ngay hiệp 1 mà 2 chú tiền vệ trung tâm bị dính thẻ vàng (Tiago, Siss)lo vãi lúa.
FORZA JUVE.
-
Chiến thắng tuyệt vời
Mà sao Ranieri thích thay người Amauri bằng Iaquinta thế nhỉ, đang thắng đang thua gì cũng vậy.
Mà Iaquinta đóng thế năm nay k hay bằng năm ngoái, chưa để lại dấu ấn gì nhiều. Chắc phải cho đá đầu trận giống trận đá với BATE :D:D
-
Đẳng cấp là đây, chúng ta vẫn là Juventus vĩ đại . Del Piero thật tuyệt vời , mình bắt đầu lại mơ mộng rồi . Liệu chúng ta có thể lập 1 cú đúp mùa này ko nhỉ, vô địch Serie A luôn cả C1 . Tại sao ko chứ , hãy cứ tin là như vậy những ngày tháng khó khăn đã qua
-
Đêm qua, 90 phút ở cái sân vận động mang tên vị chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu thật là dài. Juve đến Madrid với niềm tin, khát vọng đã cụ thể hoá thành 1 thắng lợi thực sự trên mặt sân cỏ.
Với các đội bóng đến từ bờ bên kia bờ Địa Trung Hải, Santiago de Bernabeu ko phải là vùng đất lành. Huyền thoại, hay nỗi ám ảnh, về sức mạnh của Bernabeu với các đội bóng Italia đã xuất hiện từ mùa bóng 55-56. Từ đó đến nay, trong 25 trận ở cả 3 Cup Châu Âu, các đội bóng Italia chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 trận thắng và 2 trận hoà, nghĩa là thua tới 19 trận. Với Juventus, đó là chưa một lần chiến thắng trong 6 lần làm khách tại Bernabeu từ năm 1962.
Và thực tế cho thấy Juventus bị áp đảo hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu. Cả trận, họ chỉ tung ra 6 pha dứt điểm cầu môn, hưởng một quả phạt góc và chiếm 40% thời lượng kiểm soát bóng. Những chỉ số tương ứng bên phía chủ nhà là 13 quả phạt góc, 17 lần bắn phá khung thành và 60% thời lượng kiểm soát bóng.
Tuy nhiên, điều bất ngờ vẫn xảy ra. Juve đang hồi sinh và sự hồi sinh ấy đến cùng với việc Del Piero lấy lại phong độ. 2 bàn thắng, 1 từ chân trái, 1 từ chân phải, nâng tổng số bàn thắng của chính anh lên con số 248. Ở tình huống làm bàn thứ 2, đội trưởng Juventus cho thấy anh vẫn còn nguyên sự sắc sảo, mẫn cảm của một ngôi sao đẳng cấp khi thực hiện thành công cú đá phạt hàng rào sở trường. Một cú "Punizione" - đá phạt trực tiếp hoàn hảo, đánh dấu bàn thắng thứ 40 từ những pha đá phạt trực tiếp, và cũng là bàn thắng thứ 599 của Juve tại các Cup Châu Âu...
Trong mùa giải này, 4/7 bàn thắng của Del Piero được thực hiện bằng những cú "Punizione". Chưa bao giờ trong lịch sử Del Piero lại có hiệu suất đá phạt trực tiếp chính xác lớn như hiện nay. Và cũng chưa 1 lần trong lịch sử kéo dài 111 năm, Juve lại phụ thuộc vào nhiều những cú "Punizione" như thế.
Giấc moq ko bao giờ có giới hạn, vậy thì hãy cứ hy vọng vào điều kỳ diệu, khi mà Alex tiếp tục những cú "Punizione" để đưa Juve lên đỉnh cao...
(TH)
-
Cần cám ở anh Schuster vì cái vụ tổ chức làm hàng rào vớ vẩn.
Xem kỹ lại thì thấy quả phạt như vậy mà chỉ có 6 chú hàng rào trong đó đã có chú Chiellini nhà ta.
Bố Casillas cũng chẳng bắt được quả đó
-
Sissoko.M trận gặp Madrid đá hay thật,làm tắt điện toàn bộ hàng tiền vệ yếu đuối của Real,cả trận Real chả có cơ hội nào quá rõ rệt. Thêm 1 Alex xuất thần nữa. Đánh bại Madrid ngay tại Santiago.B không biết là sức mnahj thật hay do Real đá quá dở nhưng như thế Juventus tự tin có thể tiến sâu và có thể giành vị trí quán quân CL. Cứ mơ đi !
-
Cần cám ở anh Schuster vì cái vụ tổ chức làm hàng rào vớ vẩn.
Xem kỹ lại thì thấy quả phạt như vậy mà chỉ có 6 chú hàng rào trong đó đã có chú Chiellini nhà ta.
Bố Casillas cũng chẳng bắt được quả đó
Tổ chức hàng rào là do thằng Casillas chứ đâu phải do HLV đâu... nhầm roài... thảo nào Casillas để người ta nói "... đừng bao giờ mơ tới QBV"
-
Alex nhà mình giờ ghê thật, có cảm giác anh thực hiện quả phạt nào là chết đến nơi rồi ấy, mà mấy
thằng thủ môn cũng ngu lắm cơ, cùng 1 góc sút, cùng 1 cự ly như vậy mà chả thằng nào ngộ ra điều gì, trong đó nạn nhân mới nhất chính là Cassilas
-
Sissoko.M trận gặp Madrid đá hay thật,làm tắt điện toàn bộ hàng tiền vệ yếu đuối của Real,cả trận Real chả có cơ hội nào quá rõ rệt. Thêm 1 Alex xuất thần nữa. Đánh bại Madrid ngay tại Santiago.B không biết là sức mnahj thật hay do Real đá quá dở nhưng như thế Juventus tự tin có thể tiến sâu và có thể giành vị trí quán quân CL. Cứ mơ đi !
Sissoko khiến cho 3 chú TV trung tâm của Real đau đầu (và cả chân nữa ), Tiago thi đấu cũng được rồi đấy! Lăn xả và bọc lót cho Sissoko. Hàng thủ thì quá tuyệt: Melberg đã khởi sắc và chắc chắn hơn nhiều, Legro thì kinh nghiệm còn Chiellini thì vẫn là hòn đá tảng thực sự (Quên Canna rồi )
-
Tí thua độ
thằng bạn. May mà cắn rứt lương tâm cuối cùng vẫn chọn juve. An ngon của nó 20k, kaka.
Vẫn biết juve nhà ta thắng, nhưng vẫn mong trở lại thời hoàng kim của những Del - ZZ - David ngày xưa. Lúc đấy mấy tờ báo mất dạy đừng có mà nói : Real ép cả chân nhưng không may mắn thua cuộc. Ghét
-
Tí thua độ thằng bạn. May mà cắn rứt lương tâm cuối cùng vẫn chọn juve. An ngon của nó 20k, kaka.
Vẫn biết juve nhà ta thắng, nhưng vẫn mong trở lại thời hoàng kim của những Del - ZZ - David ngày xưa. Lúc đấy mấy tờ báo mất dạy đừng có mà nói : Real ép cả chân nhưng không may mắn thua cuộc. Ghét
Thực ra cái bộ ba mà bạn nói không sánh được Alex - Pavel. Nhìn những pha phối hợp của PAvel và Alex mượt hơn với Zidane nhiều. Mình không thất vọng chút nào khi Zidane ra đi và Pavel đến. Cái tôi của Pavel không lớn bằng Zidane, nhưng đóng góp cho tập thể và lối chơi chung thì nhiều hơn hẳn! Không còn những pha thiêt đầu công như trận gặp Hamburg hay Deportivo. Chỉ có chạy, chuyền và sút! Không rườm rà nhưng cực hiệu quả. Tớ chỉ cần có vậy
-
Iker - Alex: Thánh chưa phải đối
Với các CĐV Iker Casilas được coi là Saint Iker (Thánh Iker) vì phong độ xuất sắc, cũng như đóng góp với Real. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp "thường dân" Alex thì Thánh lại luôn phải chắp tay chào. Alex luôn biến Iker thành người thừa trong khung gỗ.
- Năm 2003: Sau khi kiến tạo 1 bàn tuyệt đẹp cho David, Alex tự mình "xử lý" Iker bằng 1 bàn thắng tuyệt đẹp khác, sau khi ngoặt bóng loại bỏ Guti và Hierro (hay Ivan Helguera , tớ không nhớ chính xác lắm )
- 10/2008: Thánh Iker lại một lần nữa chôn chân đứng nhìn tuyệt tác của Alex. Bóng đi vòng cung vào góc bên trái của Iker, đành bó tay thôi
- 11/2008: Một quả cứa lòng bằng chân trái (của 1 kèo phải), bóng đi vừa khít ngoài tầm tay của Iker, không quên đóng góp của Cana khi che khuất tầm nhìn của Casilas. Tiếp đến là 1 đá phạt theo đúng phong cách của Alex, chân phải, góc phải, trong khi Casilas lại canh góc trái
Đúng là gặp Alex thì Iker Casilas chỉ là tượng gỗ!
-
Iker là Thánh
Còn Alex Nhà ta là Đại Đế mà .
Juve Thắng Ngay Đúng Ngày Ta Nhận Nhiều Tin Vui . Yêu Juve Nhiều Lắm:).
Mà thằng Tiago đá ngày càng tốt đó. Kiểu này ku này cùng Poulsen tranh giành vị trí chính thức quá hehehe=))[/b]
-
Alex nhà mình giờ ghê thật, có cảm giác anh thực hiện quả phạt nào là chết đến nơi rồi ấy, mà mấy thằng thủ môn cũng ngu lắm cơ, cùng 1 góc sút, cùng 1 cự ly như vậy mà chả thằng nào ngộ ra điều gì, trong đó nạn nhân mới nhất chính là Cassilas
ngộ ra điều gì vậy bác, em cũng chưa nhận ra
-
Thực ra cái bộ ba mà bạn nói không sánh được Alex - Pavel. Nhìn những pha phối hợp của PAvel và Alex mượt hơn với Zidane nhiều. Mình không thất vọng chút nào khi Zidane ra đi và Pavel đến. Cái tôi của Pavel không lớn bằng Zidane, nhưng đóng góp cho tập thể và lối chơi chung thì nhiều hơn hẳn! Không còn những pha thiêt đầu công như trận gặp Hamburg hay Deportivo. Chỉ có chạy, chuyền và sút! Không rườm rà nhưng cực hiệu quả. Tớ chỉ cần có vậy
Bác nói quá đúng chỉ cần thế mà thôi Nedved tuyệt vời Alex muon năm
-
chủ đề dừng tại đây à sao ko ai vào tham gia thế này
-
Juve đến sân Zennit, hơi khó để mong một chiến thắng, Viêc Zennit sẽ chơi quyết tâm để có kết quả khả quan là đương nhiên, nhưng Juve cũng có nhiều tính toán cần cân nhắc. Thắng BATE lượt cuối thì vẫn đầu bảng, mà lại trên sân nhà chứ. Dễ làm, khó... không bỏ nhưng ko cố bằng mọi giá. Vậy nên, theo tôi, Juve thua Zennit 2-3, và sẽ thắng BATE 3-0. (còn Real, tôi nghĩ sẽ thắng BATE 2-0, và hòa Zennit 2-2, có thể để ngỏ thắng Zennit 2-1).
-
Nói thật, mùa này Zenit đá như sh!t í. Arshavin thì bệnh sao quá rồi, còn Pobgrenyak với Danny ko có người làm bóng cho thì cũng say bye. . Cứ đá đúng phong độ thôi, chả việc gì phải tính,vs lại quay vòng cầu thủ thôi
-
Có gì đâu! Vé đã cầm, cần gì phải lo! Một trận hòa là đủ. Những cầu thủ ít được ra sân sẽ có cơ hội: Giovinco, Iaquinta và có thể có cả những cầu thủ trẻ. Bây h Juve cầm chuôi dao chứ không cầm lưỡi
-
Alex nhà mình giờ ghê thật, có cảm giác anh thực hiện quả phạt nào là chết đến nơi rồi ấy, mà mấy thằng thủ môn cũng ngu lắm cơ, cùng 1 góc sút, cùng 1 cự ly như vậy mà chả thằng nào ngộ ra điều gì, trong đó nạn nhân mới nhất chính là Cassilas
Alex đá phạt không giống những thằng khác, luôn biết cách để thủ môn khó bắt bài được. Vào hay không là do độ chính xác của đường bóng nữa thôi
-
Alex mới là hạng 2 của đá phạt thôi. Hạng nhất phải là tên Juninho kia kìa. Tên đó đá kiểu gì cũng nguy hiểm, 18m, 25m, 35m nó đều sút vào chứ ko như Alex chỉ sở trường mỗi 25-28m.
-
Nói thế thì Carlos là hạng đặc biệt à??
-
Carlo là con quái thú sút trâu nên mới có quả vào lưới đội Pháp như vậy.
Còn lại Carlos đá phạt chả có gì đặc sắc cả, trâu bò thôi.
Juninho, cầu thủ sút phạt hay nhất thế giới
Thủ quân Lyon vừa ghi 1 bàn tuyệt đẹp từ sở trường sút phạt trong trận gặp Steaua Bucarest, giúp đội nhà tiến gần hơn đến vòng 16 đội ở Champions League. Đây đã là bàn thứ 40 của Juninho cho Lyon chỉ tính riêng ở khoản sút phạt.
Các cú sút phạt của Juninho khó đoán. Ảnh: AFP.
Rất nhiều danh thủ hàng đầu thế giới về sút phạt (như Zinedine Zidane, Roberto Carlos, David Beckham) đều cho rằng Juninho xứng đáng được xem là cầu thủ sút phạt hay nhất thế giới.
Theo tờ L’Equipe số tháng 12/2006, cú sút phạt của Juninho (trực tiếp hoặc gián tiếp) tạo nên 45% tổng số bàn thắng của Lyon. Tờ này kết luận: “Không có cầu thủ nào, kể cả Zidane, Kaka hay Ronaldinho ở thời đỉnh cao, ảnh hưởng nhiều đến CLB của mình như Juninho!”. Cái hơn của Juninho so với các ngôi sao sút phạt khác chẳng những là tính hiệu quả mà còn là sự đa dạng. Juninho sút phạt tốt ở mọi cự ly, thậm chí từng ghi bàn từ khoảng cách gần 40m khi Lyon gặp Barcelona và Real Madrid tại Champions League.
Khi Juninho thực hiện cú sút phạt ghi bàn từ xa 41m ở trận Lyon gặp Ajaccio tại Ligue 1 2005 - 06, Michel Platini (được nhiều người công nhận là cầu thủ đá phạt số một trong lịch sử) bình luận ngắn gọn: “Không tưởng”. Những thủ môn (như Iker Casillas của Real Madrid) từng đối mặt và “nếm mùi đau khổ vì Juninho đều có chung nhận xét: các cú sút phạt của cầu thủ này rất khó đoán vì quỹ đạo đa dạng, bóng thường bay rất xoáy và càng về cuối càng có tốc độ cao.
Quả bóng mới của Nike và Adidas là công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho các cú sút phạt của Juninho. Nhà khoa học Alan Stockton của một trường đại học tại Birmingham (Anh) phân tích: “Có rất nhiều cầu thủ sút bóng còn xoáy hơn nhưng độ chính xác không bằng Juninho vì họ không làm chủ quả bóng tốt bằng ngôi sao này. Juninho sút bóng khá giống Zidane nhưng hiệu quả hơn nhiều. Họ chỉ giống nhau về tốc độ bay rất nhanh của bóng, còn lại Juninho trội hơn về độ chính xác và sự đa dạng khi sử dụng thuần thục cú sút phạt bằng mu, má ngoài hoặc má trong chân phải”.
Nhiều ngôi sao sút phạt, như Beckham hay Zidane, thường chỉ sút hiệu quả về một góc (thường là góc gần), riêng Juninho sút đủ kiểu: bóng bay vào góc gần, góc xa, thậm chí trực diện khung thành. Có một chi tiết quan trọng: Juninho hiếm khi sút xà, các cú sút phạt của anh thường làm quả bóng bay rất bổng loại hoàn toàn hàng rào hậu vệ đối phương. Theo Andrea Pirlo, cũng là một trong những cầu thủ sút phạt hay nhất thế giới hiện nay, cách chạm bóng của Juninho thật đặc biệt (ngay điểm chính giữa quả bóng). Các đầu ngón chân tiếp xúc bóng không quá nhanh nhưng khi Juninho muốn bóng bay về hướng nào thì sẽ điều khiển đầu ngón chân cực nhanh tạo gia tốc lớn cho quả bóng.
Từ góc độ khoa học, nếu nhìn từ trên xuống thì khi Juninho sút bóng, trái bóng xoáy tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Do ảnh hưởng của một định luật vật lý (hiệu ứng Magnus), áp suất ở nửa bên trái quả bóng sẽ giảm, nửa bên phải tăng nên quả bóng sẽ thình lình đổi hướng từ trái sang phải chỉ trong tích tắc. Vì vậy, quả bóng sẽ bay lệch đi một hoặc hai mét so với bình thường. Dù cho thủ môn đối phương có chuẩn bị hoàn hảo cho pha đỡ bóng (vì không bị khuất tầm nhìn khi Juninho sút) nhưng vẫn thường bị khuất phục nếu ngôi sao của Lyon thực hiện cú sút phạt một cách hoàn hảo.
(trích http://ngoisao.net/news/the-thao/2008/11/3b9c72d0/) (http://ngoisao.net/news/the-thao/2008/11/3b9c72d0/))
-
Nếu chỉ vì cái này mà nói Alex là hạng hai sao??
Đa dạng, Alex cũng đa dạng..
Cự ly.. có thể Juninho có thể đá xa hơn Alex.. giống như Carlos đá xa đó.. nhưng mà thực tế.. cự ly xa = kỹ thuật ít + lực sút..
Cự ly gần = kỹ thuật cực tốt..
.. nếu coi đá phạt trên khía cạnh nghệ thuật.. nơi tạo nên những nét bóng nghệ thuật.. những đường cong tuyệt hảo.. thì cự ly gần mới thể hiện được đẳng cấp của 1 cầu thủ đá phạt
-
Nếu chỉ vì cái này mà nói Alex là hạng hai sao??
Đa dạng, Alex cũng đa dạng..
Cự ly.. có thể Juninho có thể đá xa hơn Alex.. giống như Carlos đá xa đó.. nhưng mà thực tế.. cự ly xa = kỹ thuật ít + lực sút..
Cự ly gần = kỹ thuật cực tốt..
.. nếu coi đá phạt trên khía cạnh nghệ thuật.. nơi tạo nên những nét bóng nghệ thuật.. những đường cong tuyệt hảo.. thì cự ly gần mới thể hiện được đẳng cấp của 1 cầu thủ đá phạt
Oạch! Tranh cãi kiểu này vớ vẩn vãi. Mỗi cầu thủ có 1 phong cách riêng, mỗi người cổ động viên có 1 con mắt riêng. Làm có cái gọi là hạng nhất hay hạng hai. Thử hỏi Pele hay Maradona là nhất? Alex là hạng gì không quan trọng, hạng 10 cũng được, làm sao cứ sòn sòn thêm vài quả như vào lưới Zenit với Real ngày mai thì hãy nói!
-
Tớ đồng ý, về mặt sút phạt thì Juninho hơn Alex một bậc, cự ly nào nó sút cũng được hết, mà bóng thì bay xoáy kinh dị
Từ trước đến nay thì tớ thấy đá phạt khủng nhất phải là anh Mihajlovic, anh này có kỉ lục vô tiền khoáng hậu là ghi một hattrick từ đá phạt, kinh hoàng
-
Chẳng thể coi hơn 1 bậc được, không thể nói Alex là hạng 2.. vì cự ly.. thì Alex cũng chỉ kém Juninho 1 chút.. nhưng chỉ vì mỗi thế mà bảo hạng 1 hay hạng 2 thì cung ko biết nói thế nào, mỗi cầu thủ có 1 style riêng, như Beck là những cú lật cổ chân nên bóng đi xoáy và mạnh, chỉ đá 1 góc nhưng bóng đi nhanh khó mà bắt được, Alex là những cú cứa lòng lai vuốt.. đường bóng thường lên cao và cắm xuống rất nhanh.. dạo gần đây thì anh đá đa dạng hơn trước.. còn Juninho hay Pirlo.. cứa lòng lai mu một chút.. nên lực bóng đi mạnh và xoáy.. như tên CR7 bây giờ.. phần lớn đá mua lai 1 ít mà ngoài.. nên lực của nó cực mạnh và bóng lạng chứ ko xoáy..
-
Tớ ko cần biết đá kiểu gì, chỉ biết hiệu suất của Juninho tốt hơn, cự ly cũng lại đa dạng hơn
-
Nếu chỉ đơn giản là hiệu suất, vậy con số bàn thắng ghi được từ đá phạt của Alex cao hơn Juninho thì sao??
-
Tớ ko biết Alex ghi được nhiêu bàn từ đá phạt, chỉ biết từ 2001 đến nay chú Juninho ăn được 40 quả phạt rồi
-
Nói thế thì Carlos là hạng đặc biệt à??
Carlos ngoài quả sút vào lưới đội Pháp thì chỉ có kiểu lấy đà xa, nhún chân chạy đà và sút cái rầm, nếu bóng qua được hàng rào thì rất nguy hiểm vì căng thôi, chứ đâu phải là cầu thủ sút phạt giỏi đâu.
Alex sút phạt tốt, nhưng tốt nhất thì k phải, ít nhất là thua Juninho. Nếu Melody bảo Juninho sút cự ly xa là kỹ thuật ít và lực sút mạnh thì nhầm, những cú sút của Juninho ở cự li xa, dù đi rất nhanh và căng nhưng cũng rất xoáy và khó lường. Quả sút phạt của Del khó nhưng phần lớn đều ở khoảng 20 tới 30m nằm chếch về phía bên trái theo hướng tấn công (thuận theo vị trí chân phải của Del), với những quả xa hơn, Del chỉ còn nước cắm cúi chạy vào vòng cấm địa, để thằng khác sút
-
Carlos ngoài quả sút vào lưới đội Pháp thì chỉ có kiểu lấy đà xa, nhún chân chạy đà và sút cái rầm, nếu bóng qua được hàng rào thì rất nguy hiểm vì căng thôi, chứ đâu phải là cầu thủ sút phạt giỏi đâu.
Alex sút phạt tốt, nhưng tốt nhất thì k phải, ít nhất là thua Juninho. Nếu Melody bảo Juninho sút cự ly xa là kỹ thuật ít và lực sút mạnh thì nhầm, những cú sút của Juninho ở cự li xa, dù đi rất nhanh và căng nhưng cũng rất xoáy và khó lường. Quả sút phạt của Del khó nhưng phần lớn đều ở khoảng 20 tới 30m nằm chếch về phía bên trái theo hướng tấn công (thuận theo vị trí chân phải của Del), với những quả xa hơn, Del chỉ còn nước cắm cúi chạy vào vòng cấm địa, để thằng khác sút
Xa hơn thì sút bằng niềm tin ah? Alex cũng có vài quả tầm 35m! Nhưng Juninho sút phạt đa dạng hơn Alex nhiều
-
Carlos ngoài quả sút vào lưới đội Pháp thì chỉ có kiểu lấy đà xa, nhún chân chạy đà và sút cái rầm, nếu bóng qua được hàng rào thì rất nguy hiểm vì căng thôi, chứ đâu phải là cầu thủ sút phạt giỏi đâu.
Alex sút phạt tốt, nhưng tốt nhất thì k phải, ít nhất là thua Juninho. Nếu Melody bảo Juninho sút cự ly xa là kỹ thuật ít và lực sút mạnh thì nhầm, những cú sút của Juninho ở cự li xa, dù đi rất nhanh và căng nhưng cũng rất xoáy và khó lường. Quả sút phạt của Del khó nhưng phần lớn đều ở khoảng 20 tới 30m nằm chếch về phía bên trái theo hướng tấn công (thuận theo vị trí chân phải của Del), với những quả xa hơn, Del chỉ còn nước cắm cúi chạy vào vòng cấm địa, để thằng khác sút
Tớ không khẳng định là Carlos là hạng đặc biệt, vì cậu ACOS nói ban đầu cự ly xa.. nên tớ mới thắc mắc là Carlos đá xa thế chắc phải là hạng đặc biệt??
Alex so với Juninho.. tớ ko nói ai hơn ai .. theo tớ cũng chỉ là một 9 một 10.. bên 8 lạng, bên nửa cân.. điều tớ không đồng tình là Alex kém 1 bậc so với Juninho..
Đúng là Juninho sút bong đi xoáy và mạnh.. vi thực tế thì lực đá mạnh không vào trọng tâm bóng.. thì đương nhiên bóng sẽ xoáy hơn rồi.. dĩ nhiền mỗi cầu thủ sẽ có những góc đá sở trường.. vì dựa vào cữ chân của họ.. lực cũng như góc..
Và để so sánh ai hơn ai thì cũng chỉ tương đối.. nhưng tớ chắc chắn 1 điều.. càng cự ly gần mà bóng xoáy và mạnh thì càng khó.. có thể hỏi bất cứ ai từng được dào tạo qua về bóng đá..
Còn nếu nói Alex kém Juninho 1 bậc.. thì tớ ko đồng tình.. chỉ kém 1 chút thui(sử thế nè cho dễ nghe.. hehe..)
-
Kém 1 bậc thì tớ k chắc nhưng kém hơn là chắc chắn, kiến thức bóng đá của tớ vốn lởm cho nên có coi thường tớ cũng kệ, tớ k phải chuyên gia bóng đá mà
-
Alex là number 1, Alex là đỉnh cao, Alex là vực sâu, Alex là là là.....
-
Ước gì chém chết
thằng tiền đạo của Zenit , ghét thằng đấy lắm !
-
Thui thì, sang Nga thua hay hòa cũng được, quan trọng là để mấy cầu thủ trẻ vào sân cho nóng người.. khi về mỗi anh em sách lấy chục thùng dầu.. chứ xe Ferrari để nhà ko có xăng chạy thì hơi phí..
-
Nói chung là lạnh lắm! Ra chạy cho nóng người thôi
-
Moscow cũng ko đến nỗi lạnh lắm ,tầm 0 độ ,nhưng Saint Peterburg thì chắc phải dưới 0
-
Thui thì, sang Nga thua hay hòa cũng được, quan trọng là để mấy cầu thủ trẻ vào sân cho nóng người.. khi về mỗi anh em sách lấy chục thùng dầu.. chứ xe Ferrari để nhà ko có xăng chạy thì hơi phí..
Bây giờ giá dầu giảm rồi mà. Tưởng trận đá với Inter cũng được trùm dầu mỏ cho đầy rồi mà. Thử nghiệm thôi, chứ thắng hay thua chẳng để làm gì cả. Nhất bảng là ok rồi.
-
càng nhiều càng tốt.. hiện tại tích trữ dầu tốt hơn đầu tư vào cổ phiếu, vàng, ngoại tệ hay bất động sản đó..
sắp mùa đông rùi mà.. hehe..
trận hôm nay đá sớm lúc 0h30 trên vctv3.. anh em chú ý xem nhé..
-
Hic may mà còn ra xem giờ phát sóng . Đá 0h30' VN ,chút xíu nữa là lỡ trận này !
-
Các bác chuyển sang bình luận về giá dầu rùi à? Mình có
thằng bạn đang học bên Nga giới thiệu cho nó vào diễn đàn mình thì nó bảo ở đâu phải cổ vũ cho bên đó=>> chán hẳn. Mà thấy bảo ở bên đó thời tiết cũng ko đến nỗi nào
-
Đem gần như đội hình mạnh nhất vào đá trận này ,ko cho
thằng cầu thủ trẻ nào thử sức (ngoại trừ Marchisio là do bất đắc dĩ) ,Ranieri đúng là thằng nhát chết :|
-
Ko nhát thì chắc 10-0 rồi! Lạnh vãi! Mà Sissoko thủ đoạn thật, trận sau nghỉ rồi
-
Thôi thế là được rùi.
-
Thừa sức qua cầu rồi. Trận sau tha hồ thử nghiệm đội hình.
Giovinco cố lên làm 2 trái nào.
-
Đem gần như đội hình mạnh nhất vào đá trận này ,ko cho thằng cầu thủ trẻ nào thử sức (ngoại trừ Marchisio là do bất đắc dĩ) ,Ranieri đúng là thằng nhát chết :|
điên hay sao mà cho cầu thủ trẻ trận này. Vị trí đầu bảng quan trọng lắm lắm. Juve hôm qua chơi đúng chất Juve ra phết, tuyến dưới đôi lúc chơi bất cẩn nhưng chấp nhận được. Hàng tiền đạo chơi thong dong mà tạo ra khối cơ hội.
Lại bàn về ông Sissoko, đúng là hữu dũng vô mưu, cướp bóng thì tốt, nhưng cứ chuyền bóng là hỏng, mà lại hỏng ngay tại trung tâm cơ chứ. Juve mà tung tiền mua được Marcherano nhỉ .
Nhìn thấy Nedved và Del trong đội hình thấy lo quá, không biết sức cày ải được bao lâu nữa. Hết lượt đi phải ngay lập tức tăng cường 2 tiền cánh. Ít nhất phải có 1 chú chất lượng.
-
Nhìn cái line-up chán ko muốn xem. Cứ cuối tuần rồi lại giữa tuần chắc đến Tết là Ned và Del treo giày quá.
Ít nhất thì cũng nên thay Seba vào sớm hơn, hoặc cho Ned ra nghỉ nữa, gần 4 chục rồi chứ trai tráng gì nữa.
Mà đầu bảng thì trận sau dồn sức cho gặp BATE ko hơn à, lại còn được đá sân nhà. Hãm.
-
Bây h tăng cường ở 2 cánh thì cũng hợp lý thôi nhưng để kiếm được 1 chú chất lượng thì khó. Vì nhũng chú chất lượng đều đã tham dự CP như vậy tăng cường cũng chỉ cho Scudetto mà thôi. Nhưng dù sao thì cũng phải tăng cường cho những mùa giải tới. Trận này ko hòa coi như chúng ta đã đầu bảng trân tơi gặp Bate chắc các cầu thủ trẻ sẽ được ra sân, ko có lý gi ma Ran ko làm thế cả.
-
điên hay sao mà cho cầu thủ trẻ trận này. Vị trí đầu bảng quan trọng lắm lắm. Juve hôm qua chơi đúng chất Juve ra phết, tuyến dưới đôi lúc chơi bất cẩn nhưng chấp nhận được. Hàng tiền đạo chơi thong dong mà tạo ra khối cơ hội.
Ranieri nổi tiếng với cách quay vòng cầu thủ, thế mà trận này nhát chết...Không cho cầu thủ trẻ vào đá. Nhiều cầu thủ Juve cần được nghỉ ngơi sau trận gặp Inter.
Thua trận này vòng cuối mới kịch tính. Để Zenit làm lên điều kỳ diệu gì đấy.. . Chán Ranieri vãi.
-
Ranieri nổi tiếng với cách quay vòng cầu thủ, thế mà trận này nhát chết...Không cho cầu thủ trẻ vào đá. Nhiều cầu thủ Juve cần được nghỉ ngơi sau trận gặp Inter.
Thua trận này vòng cuối mới kịch tính. Để Zenit làm lên điều kỳ diệu gì đấy.. . Chán Ranieri vãi.
Trước trận này có tin Amauri - Alex - Nedved nghỉ. Nhưng cuối cùng có mặt tất cả, vì sao?
- Vị trí Alex thì chỉ có Giovinco có thể đá được, nhưng khả năng cầm bóng và giữ nhịp thì Gio ko bằng Alex. Hơn nữa trận này sân khách, thời tiết khắc nghiệt, Zenith đang hăng, cho Gio vào thì đá tấn công ah? Ko được! Thế là Gio nghỉ ngơi nhé
- Vị trí Nedved cũng thế, nhưng sao không cho em De Ceglie vào chạy tý nhỉ?
- Amauri thì cuối trận mới vào, nên không tính.
Còn vụ để thua thì không ổn rồi, trừ khi Real biếu không em VDV hoặc Drenthen cũng được! . Thua trận, nhất là 2 trận liên tiếp, tinh thần xuống. Về Serie A đá thế nào?
-
Trận này Juve mà thua thì mới hay chứ, cho tất cả đội trẻ vào sân ! Vòng sau trên sân nhà gặp BATE ...
-
Inter thua 1 trái thế mà ko hiểu sao no lại thắng Juve nha mình mới chán chứ
-
Trận này Juve mà thua thì mới hay chứ, cho tất cả đội trẻ vào sân ! Vòng sau trên sân nhà gặp BATE ...
Thắng thì được 600.000€, hòa 300.000€, thua thì được gì? Chả có gì hay cả!
Inter thua 1 trái thế mà ko hiểu sao no lại thắng Juve nha mình mới chán chứ
So sánh khập khiễng thế mà cũng nghĩ ra được. Juve hòa BATE 2-2, Real thắng BATE: 2-0 Suy ra: Real thắng Juve: 4-2!
-
Hòa là ngon rồi , Juve cũng chưa chắc chắn được đầu bảng nên chúng ta vẫn cần điểm và quan trọng là chúng ta cũng có thêm tiền nữa
-
Mới đây Nedved thổ lộ mong muốn được treo giày tại sân Olympico, nơi anh đã khởi đầu sự nghiệp tại Italia.
Đó là nơi sẽ diễn ra trận chung kết CL, và Nedved cũng muốn Juve sẽ thắng trận đấu đó.
Quả thật mình rất mong Nedved đạt được ước mơ của mình vì danh hiệu vô địch CL là danh hiệu mà anh còn thiếu.
Mình đã thấy Nedved khóc như thế nào sau trận bán kết CL năm 2003, khi biết mình ko thể tham dự trận chung kết. Và khi Juve để thua Milan, Nedved đã rất tức giận và giơ nắm đấm vào mặt phóng viên khi bị phỏng vấn.
Hi vọng Chúa sẽ ưu ái và rộng lượng cho anh danh hiệu mà anh thèm khát nhất trước khi treo giày.
-
Nào thì BATE, làm trận khởi động cho Milan cái nào! Kiểu này thì lại Giovinco đá chính cho mà xem. Cu này đá phạt thành bàn cái là báo chí kêu rầm rầm ngay. Đúng là ngôi sao mới của Turin
-
Quan trọng là ku này nó biết hy sinh vì CLB.. từ đầu ko được đá chính nhiều,nhưng hầu như ko hề phàn nàn.. những con người của Juve bên cạnh tài năng.. luôn là 1 nhân cách lớn..
-
The Italian under-21 international may not play but he won't be fazed if Claudio Ranieri leaves him out.
"Everything is normal. There are great players ahead of me and I just need to wait for my chance," added Giovinco.
"It's normal for a younger player to play less than the others but I am ok with this. I will carry on working hard."
==> thích Giovinco vãi
-
Các fan cứ gọi là thích Gio phải biết. Turin-born, Juvetini từ bé này. Cu này với Marchisio và Chiellini sẽ thành khung của Juve trong 5 năm tới
-
ko ai nói j về trận hôm qua à. Không được xem nên chẳng biết đội hình thế nào đá đấm ra làm sao cả?
-
Thì đá đúng kiểu Juve thôi. Hoàn thành mục tiêu, dưỡng sức và tỉ số là 0 - 0. Đứng đầu bảng hơn Real nhờ hiệu số
-
BATE đã chơi 1 trận đấu khá tốt, phòng ngự chắc và cũng tạo được 1 vài cơ hội tuy nhiên cũng phải nhờ đến sự may mắn thì mới cầm hòa được.
Giovinco sút penalty ra ngoài, Marchionni + Del, mỗi người đều có 1 pha đánh đầu cận thành nhưng rất tiếc bóng lại trúng cột dọc hoặc bị thủ môn cản phá.
Do có nhiều xáo trộn trong đội hình, Zanetti đá cặp với Nedved ở tiền vệ trung tâm, De Ceglie đá cánh trái, Gio + Amauri đá cặp từ đầu nên những pha phối hợp tấn công của Juve ko thực sự nguy hiểm.
Các cầu thủ của Juve đều muốn giữ chân, chỉ có Amauri do cố tình trả đũa đối phương nên nhận thẻ vàng, còn lại đều ổn.
Ko thể nói là Juve ko muốn thắng nhưng đã ko thể thắng do bỏ lỡ các cơ hội mười mươi.
Điểm đáng chú ý nhất là sự trở lại của Zanetti, mặc dù vừa trở lại sau chấn thương dài nhưng cầu thủ này vẫn giữ được phong độ khá tốt.
Thêm 1 trận hòa nữa ở CL, nó làm mình nhớ Trez. Hi vọng vào vòng knock-out, Trez trở lại, Juve sẽ chơi tốt hơn.
-
Quan trọng là chúng ta đã vào vòng sau và đứng đầu bảng là ngon rùi
-
Chelsea - Juventus
Inter - Manchester United
Arsenal - Roma
Cuộc đối đầu Anh - Ý...
chỉ duy nhất Juve là người chiến thắng.. cố lên..
-
Chelsea - Juventus
Inter - Manchester United
Arsenal - Roma
Cuộc đối đầu Anh - Ý...
chỉ duy nhất Juve là người chiến thắng.. cố lên..
...Vui đây...thắng nào bốc mà khéo thế cơ chứ...chẹp
-
Dù sao thì trong những đội bóng Anh, gặp Chelsea vẫn dễ chịu nhất.
Chelsea vừa thua Roma 3-0, hi vọng cũng sẽ thua Juve với tỷ số như thế
-
Chả biết sao mà tính bây giờ. Nói chung là chát, chát xít. Nhưng phải cố hết sức thôi, và lạy Chúa tôi nếu thêm chút may mắn nữa chứ, thế mới có thể vượt qua Chelsea được. .
Dù sao thì cũng phải đoán mò chút, để 11/3/2009 còn có cái mà suýt xoa chứ, hehehe.
Lượt đi: Chelsea: 2 - Juve: 2, lượt về: Juve: 1 - Chelsea: 0. Hahaha, vàoooooo rồi!
-
Bon Inter mạnh mồm: muốn gặp đội mạnh.
Bây h thì chúng nó toại nguyện rồi, hehe.
Gặp Chelsea ko phải là mong muốn nhưng Chelsea dưới thời Scolari ko rắn như dưới thời Mourinho đâu. Với lại "con trâu cày", Essien chấn thương dài hạn nên Sissoko tha hồ mà càn lướt.
Dù sao thì vẫn phải sống và cũng có nhiều lý do để hi vọng
-
Mình dự đoán cứ gọi là chuẩn, Chelsea chính là thuốc thử cho Ranieri, thắng Real Madrid và Milan toàn vào lúc họ đá kém, k tính, gặp
thằng Inter kha khá thì thua toàn diện. Nói chung là vượt qua Chelsea là có thể mơ mộng rồi
-
Juve gặp Chelsea đúng như mong đợi của em, forza Juveeee
mà sao Chelsea - Juve mà mọi người đều xem Chelsea là cửa dưới, hơi lạ nhỉ
năm nay Italia và England nhiều duyên nợ gặp nhau hết rồi
-
Tưng hi vọng Juve sẽ gặp Chelsea ở vòng 1/16 mà gặp thật, vui quá đi...
Cứ loại mấy đội bóng mạnh trước là ổn...
-
Vui nhỉ, Mou thì như ý, được gặp Mũi đỏ.
Còn Ranieri thì gặp lại một cơ số cố nhân.
Barca có vẻ dễ thở nhất, hé hé.
Năm nay BĐ Anh mạt vận mất roài.
-
Gặp Chea cũng đáng lo lắm nhưng nếu cứ giữ phong độ tốt như hiện nay thì cũng ko co j đáng ngại lắm. Mà loại Chea rùi gặp Inter ở chung kết thì càng hay
-
Còn 2 tháng nữa ,hi vọng trong mùa đông này Juve sẽ bổ sung được thêm 1-2
thằng chất lượng
-
Có tham vọng ở CL thì chắc chắn phải tăng cường lực lượng, đặc biệt là 1 cầu thủ cánh trái, mà phải đủ điều kiện tham gia CL.
Juve cũng rất cần thêm 1 hậu vệ đẳng cấp.
Gần đây có tin đồn về sự ra đi của Scolari, nếu đó là sự thật thì chỉ cần bị Juve loại khỏi CL, ko phải nói ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra.
-
Có tham vọng ở CL thì chắc chắn phải tăng cường lực lượng, đặc biệt là 1 cầu thủ cánh trái, mà phải đủ điều kiện tham gia CL.
Juve cũng rất cần thêm 1 hậu vệ đẳng cấp.
Gần đây có tin đồn về sự ra đi của Scolari, nếu đó là sự thật thì chỉ cần bị Juve loại khỏi CL, ko phải nói ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra.
Hơi buồn cho Scolari.. và cả Chelsea nữa.. dẫu sao ở Anh mình thích nhất là Chelsea..
Còn Barca nữa.. thích nhất ở TBN.. hẹn gặp em Messi ở Roma nhá.. hehe..
Càng khó khăn.. mà lại vượt qua được.. nó sẽ thực sự ý nghĩa..
Mà mục tiêu tăng cường, nếu khó khăn thj ta đi mượn mấy tên ở mấy đội ko được tham dự C1.. chỉ mượn 6 tháng.. hè sau trẻ cũng ukj.. kiểu như Hamsik, Villa, Silva, Zapata.. giá mà làm được như thế.. hehe..
-
Eo ơi . Không như ý muốn của em rồi . Mún gặp Lyon mà ko dc . Hixhix , giá Chelsea sẽ lộn xộn và rắc rối như hiện giờ tới lúc đá xong 2 lượt với Juve xong thì đỡ bít mấy . HEHEHE
-
Mình mong gặp 1
thằng Anh, ai dè ko chỉ Juve mà cả 3 ông Ý đều đụng Ăng Lê , chưa biết thế nào nhưng về khoản "vui" thì chắc chắn rồi
-
pà kon yên tâm, tình hình rất là tình hình, thèng chen xi bây giờ thấy có vẻ bất ổn dữ lắm ... hi vọng sẽ phát huy mặt đó trong khi nhà Juve chúng ta càng chơi càng ấn tượng ... KOP đang mơ về trận chung kết Juve và Barca đây nè
-
Mọi người vui nhưng tôi chẳng vui lắm, ớn lạnh Nhưng thôi, định mệnh đã tới thì phải đương đầu thôi, thời gian còn dài không thể nói đến lúc đó Chelsea còn khủng hoảng hay Juventus vẫn chơi được như bây giờ... Hi vọng có thể vượt qua Chelsea (dù là cách khó khăn và đau tim nhất) Chỉ có một điềm hay duy nhất, thắng được Chelsea ở vòng knock-out thì có nghĩa là Juventus có thể dùng cách chơi bóng đó để kiếm 1 danh hiệu, chúng ta hi vọng thôi nào Cố lên Juventus....
-
Trận nè sẽ đau tim rùi.. và nếu thắng.. thì sẽ dùng cách chơi bóng đó để đi tiếp.. còn nếu thua.. vẫn cảm thấy hài lòng.. sẽ là 1 trận cầu đẹp và giàu cảm xúc..
-
Ra ngõ gặp núi rồi ! Khó khăn đây ! Dẫu sao nếu để đến chức vô địch thì vẫn phải đánh bại mọi đối thủ !
-
Châu Âu là của ai? Năm nay TBN có vẻ thuận lợi nhất khi 3 trong 4 đại diện của họ có khả năng lớn lọt vào vòng tiếp. Chỉ có Real và Liver là khó đoán thôi. Hai năm nay mình ngán cái điệp khúc 3/4 châu Âu là của người Anh rùi. Lần này hi vọng Juve, Inter và Roma sẽ đá văng hết bọn lắm mồm đó ra.
Xét về tiềm lực thì Juve dù có thể bố sung thêm một vài cầu thủ thì vẫn chưa bàng Chelsea được. CHúng ta chỉ có thể chiến thằng bằng tinh thần và sứ khát khao thôi.
-
Nói thật là nếu Juve gặp Chelsea dưới thời Mourinho thì mình ko bao h dám nghĩ đến chiến thắng, vì Mourinho quá thực dụng.
Nhưng dưới thời Scolari, Chelsea đã khác nhiều, thắng rất đặm các CLB nhỏ, nhưng lại ko là gì đối với các CLB lớn.
Đấy là chưa kể sân nhà đang là ác mộng với Chelsea bởi thành tích quá tồi. Nguyên nhân có thể là do những cầu thủ trụ cột ở hàng thủ bị chấn thương: Essien, Cavalho. Khi tiếp Juve, chắc chỉ có Cavalho kịp hồi phục.
Vì những lý do đó nên mình nghĩ Juve có nhiều khả năng đi tiếp, cơ hội cho 2 đội sẽ là 50-50.
-
Mọi người đều nói đúng... vào lúc này. Nhưng CL tận hơn 2 tháng nữa mới đá, và trong bóng đá thì chỉ 2 tuần cũng có quá nhiều thay đổi chứ không đến 2 tháng. Ai biết được mấy hôm nữa chúng ta đá ra sao, lực lượng được tăng cường cái gì???
Vài hôm nữa lão Abrammovich lại chả mua một lô hảo thủ thì sao!!!
Thế nên đợi tầm 18, 19 tháng 2/2009 thì mới có thể biết gần chính xác những khó khăn mà Juve sẽ gặp tại Stamford Bridge.
-
Hi vọng đến lúc ấy chúng ta sẽ vẫn ổn định và giữ vững ý chí chiến đấu thì cửa vẫn còn rộng chán.
Còn giờ hả, quên Chelsea đi và tập trung vào mấy chú ở Series A đã.
-
gặp Chelsea lúc này là hợp lý nhất rồi, họ đang bất ổn ( trận thắng trận hòa ) ta thì đang lên ( liên tiếp thắng lợi ở Seria), cứ giữ vững phong độ Juve sẽ chiến thắng
-
Chelsea t cũng ít xem , nhưng mà thường thấy chúng nó đá 4-4-2. 4 tiền vệ thì toàn là tiền vệ có xu hướng bó vào trong Lampard, Ballack , Deco và
thằng đá trụ là Mikel trong khi 2 thằng hậu vệ cánh công thủ khá toàn diện là A.Colse và Bosninwa thường dâng cao -> trận chiến ở khu vực giữa sân sẽ rất quyết liệt , trông chờ rất nhiều vào Sissoko. Ngoài ra chỉ cần 1 pha xuất thần của Del piero cũng có thể quyết định số phận trận đấu... Forza Juve , ko sợ bất cứ đội nào hết.
-
Juve vô định
-
Juve vô định
Sao Juve đang đá ổn định thế lại bảo vôđịnh??? Phá đám à, hay trù ẻo thế!!!
-
Sau kì nghỉ đông Juve sẽ có nhiều sức lực hơn so với Chelsea đó cũng là lợi thế chung của các nứoc Ý , TBN . Các đại gia Ngoại hạng sẽ phải căng mình kiếm tiền dịp giáng sinh này nên câu chuyện về lực lượng là một bài toán nan giải, nhưng không phải vì thế mà Juventus có lợi thế ! Hy vọng một lực lượng đầy đủ , khoe khắn trẻ trung sẽ giúp Juve có sức bật gọt nhỉnh hơn trước đối thủ !
-
Tụi PL ko có nghỉ đông đến vòng 1/16 là tụi nó phải căng sức ra đá. Lúc đó ko
giết tụi nó còn đợi lúc nào nữa
-
gặp Chelsea lúc này là hợp lý nhất rồi, họ đang bất ổn ( trận thắng trận hòa ) ta thì đang lên ( liên tiếp thắng lợi ở Seria), cứ giữ vững phong độ Juve sẽ chiến thắng
Hai tháng nữa mới đá mà Ko chừng khi đó phong độ ngược lại cũng nên . Gặp Chel thì đúng là khó ăn rồi. Mình đá lượt về trên sân nhà, đó là lợi thế lớn. Rất tiếc là chục năm trở lại đây, gặp các đội bóng Anh, ta đánh mất lợi thế đó. Được đá lượt về trên sân nhà (với MU, Ars, Liver), vậy mà mình vẫn thua!
Thôi kệ, tập trung Serie A đã. Kì chuyển nhượng mùa Đông này ráng lôi thêm vài chú chất lượng, để tới giai đoạn đó không ai bị quá tải mà mình hụt hơi.
-
Đá C1 nghe tên "to" là phải sợ rồi, tại C1 phong độ đôi khi không nói lên tất cả mà , nhưng Juve cũng là 1 cái tên rất "TO" cơ mà
-
Nếu tên mà to thì Chelsea chả là gì cả, còn Ajax thì to vật, trên cơ Juve nhiều
-
Chelsea à? Không vấn đề. Việc lực lượng nó hơn mình thì không phải bàn rồi. Nhưng chỉ lực lượng thì không thể nói hết đc về kết quả trận đấu, hơn nữa là đá lượt đi lượt về nữa. Cú đúp chiến thắng với Real sẽ giúp các cầu thủ Juve tự tin rất nhiều khi đá ở C1 với các đội bóng lớn. Ranieri từng là thầy của nhiều cầu thủ Chelsea bây giờ, sẽ phải biết cách khắc chế chúng nó. Nếu không xuống phong độ đột xuất như trận gặp Inter và chúng ta có lực lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể có điểm tại Stamford Bridge và dễ đá ở trận lượt về. Hoàn toàn tin tưởng!
-
Ra ngõ gặp núi rồi ! Khó khăn đây ! Dẫu sao nếu để đến chức vô địch thì vẫn phải đánh bại mọi đối thủ !
Chelsea mà là núi gie`? Chỉ là ngọn đồi nho nhỏ mà thui . Đi bộ thì cũng hơi mệt 1 tí .
-
Chelsea là "ngọn đồi chong chóng" đi tuy mệt nhưng mát đó nha
-
gặp Chel giai đoạn này thì thịt ngon nhưng tận cuối tháng 2 mới đá thì ko bít thế nào, kể chơi luôn giờ thì đặt vé vào tứ kết
-
oh! JUv và Chel gặp nhau sớm wa', hix, mình thik cả 2 nhưg tất nhiên JUV là số 1 rồi, đành ngậm ngùi mog cho JUv thắng. Nếu Chel thất bại thì đây quả là 1 cú đau vì Chel dồn tất cả vào C1, JUv đag rất cần chiến thắng quan trọng này. Cố lên!
-
Gặp Chelsi lúc này là thuận lợi nhất. Lối đá của Chelski đụng Juve thì còn nhiều cơ hội hơn gặp các đối thủ khác.
-
cứ đá như 2 trận thua vừa qua tại Serie A thì tạm biệt C1 đi là vừa
-
Bực thật, Chielini lại chấn thương! Đen thế không biết.
-
Biết đâu sau 2 trận thua lại là chuỗi 10 trận bất bại. Chu kỳ này có quay lại được ko nhỉ?
-
Chưa biết đuwocj đâu, đây là C1 và Chelse có khá nhiều cầu thủ đẳng cấp, những cầu thủ mà khả năgn tỏa sáng là khá cao, và khi mà Juve chỉ thiếu dù chỉ 1 trụ cột thôi thì Juve đâu còn có thể vận hành lối đá của mình trơn tru nữa nói gì là "khắc" Chelse
-
Chưa biết đuwocj đâu, đây là C1 và Chelse có khá nhiều cầu thủ đẳng cấp, những cầu thủ mà khả năgn tỏa sáng là khá cao, và khi mà Juve chỉ thiếu dù chỉ 1 trụ cột thôi thì Juve đâu còn có thể vận hành lối đá của mình trơn tru nữa nói gì là "khắc" Chelse
Đúng là chả có gì cả. Nhưng thế mới là bóng đá. Trước khi bóng lăn thì hồi hộp dự đoán, khi bóng lăn thì hò hét phấn khích, nhưng sau đấy chỉ 1 bên được tiếp tục phấn khích thôi
Agricola sẽ ra đi. Những chấn thương liên tục và khó hiểu của rất nhiều Juvetini. Cần phải có người chịu trách nhiệm, và vì thế Agricola ra đi. Hy vọng bác sĩ mới sẽ mát tay hơn
-
Ối! Bác Scolari đi rồi. Còn 2 tuần nữa gặp Chelsea. Ko hiểu ai sẽ là HLV tiếp theo của Chelsea nhỉ?
-
đây.. Ray Wilkins.. tạm thời sẽ dẫn dắt Chel.. nhiều khả năng là hết mùa luôn..
không biết là lợi hay là hại đây nhỉ..
-
Hi vong không phải Hiddink. Lao ta quái lắm. HIhi. Juve đang không ổn định còn Chelsea thì mất phương hướng, gặp nhua lúc này mới vui.
-
Nhưng thường gặp những
thằng hổ đói kiểu này nguy hiểm hơn. Lúc gặp Real cũng giống thế này, nhưng Juve đang ở đường cùng. Nói chung lợi hay hại thì phải đợi mới biết được
-
Dù scolari bị sa thải, nhưng mình thấy về đá Cúp Scolari thực sự là tuyệt vời đấy. BĐN thua do lịch sử đội bóng này thiếu cá tính, những trận thua của BĐN tại các giải lớn mình thấy ko hẳn là do Big Phil vì thế ông ấy mới trụ lại BĐN lâu thế.
Bởi vậy Juve gặp Chelsea khi Chel đã mất Big Phil mình thấy có cơ hội hơn đó 55 cho Juve -45 cho Chel
-
Vấn đề của Chelsea cũng có phần giống Juve, đó là ở tâm lý chiến. Đó là những điều mà cả Ranieri và Scolari ko làm được như những người tiền nhiệm. Juve vẫn vào trận rất hời hợt, thiếu độ lì và có thiếu một thủ lĩnh thực sự có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả đội (điều mà Alex ko thể làm được, ở vị trí của anh thì chỉ có bàn thắng). Chelsea cũng thế, thi đấu ko khát khao, không mục đích như trận Hull thì chết là đáng rồi. Thêm nữa là chấn thương, cả hai đều có hẳn 1 bệnh viện tại trụ sở thì sao mà đấu tranh.
Giờ Scolari đã đi, Chelsea đang mất phương hướng. Nếu gặp Juve bây h thì cũng chưa biết ai ăn ai. Nhưng 2 tuần nữa sẽ khác, nếu một trong hai đội bóng biết ngẩng đầu lên thì sẽ đi tiếp và còn đi xa. Còn không thì có vào vòng trong cũng chết yểu thôi!
Cơ hội Juve _ Chelsea: 55-45 (Giống bác basana)
-
Chả hiểu sao tự nhiên lại không thấy sợ Chelse lúc này lắm, nhưng vì đây là đá cup nên ko dám mạnh mồm lắm, cho Juve 60% cơ hội chiến thắng
-
Chính vì đá cúp nên đánh giá thì cũng chỉ là đánh giá. Lởm khởm đúng hôm mát giời thì xong
-
Tình hình là Scolari đi ăn xôi rồi, trong lúc Chelsea đang hỗn loạn thế này, một lợi thế không nhỏ cho Juventus trước khi bước vào trận chiến !
-
Cũng chưa chắc. Có thể Hiddink sẽ hạ cánh. Và hiệu ứng "Thay tướng đổi vận" rất đáng quan tâm. Dù sao thì hy vọng Juve có thể thể hiện phong độ tốt nhất (tự vượt qua chính mình), còn hơn là mong đối thủ tự suy yếu
-
Cuối cùng thì Hiddink cũng đến Chelsea - chả biết thế nào nhưng cũng chẳng lâu nữa trần lượt đi bắt đầu rồi !
-
Với kiểu ăn xổi của Abrahamovic mình thấy chỉ Morinho mới có thể đáp ứng được. Đội bóng của Hiddink thường thi đấu không được linh hoạt trong chiến thuật, cụ thể là các clb của ông dẫn dắt, ngoài lối đá dựa vào thể lực thì chiến thuật không có gì đặc biệt, biến hóa. Tuy vậy hiện tại Juve đang đi trên chân mấy ông già, ko biết có chơi lại lối đá tra tấn thể lực của Hiddink ko? Giảm cơ hội của Juve xuống còn 52-48
-
Vừa có tin vịt, Sissoko sẽ out 6 tuần. Nếu thật thì mệt phết
-
Ngày kia đá rồi, Juve cố lên!!!!
-
Với kiểu ăn xổi của Abrahamovic mình thấy chỉ Morinho mới có thể đáp ứng được. Đội bóng của Hiddink thường thi đấu không được linh hoạt trong chiến thuật, cụ thể là các clb của ông dẫn dắt, ngoài lối đá dựa vào thể lực thì chiến thuật không có gì đặc biệt, biến hóa. Tuy vậy hiện tại Juve đang đi trên chân mấy ông già, ko biết có chơi lại lối đá tra tấn thể lực của Hiddink ko? Giảm cơ hội của Juve xuống còn 52-48
Đúng là đội bóng của Hiddink không linh hoạt trong chiến thuật lắm, nhưng khả năng bày binh bố trận không phải tồi đâu. Mà chỉ cần bàn tra tấn thể lực thôi, cũng đã làm Juve mệt lắm rồi. May mắn là trận đấu này cũng có gần đủ đội hình ưng ý nhất. Chỉ còn phụ thuộc vào Ran thôi. Cơ hội cho Juve là 50 - 50. Dù sao trên sân khách nhanh chóng kiếm được một bàn thắng rồi về thủ cũng được. 1 -1 không phải là kết quả tồi.
-
Đúng là đội bóng của Hiddink không linh hoạt trong chiến thuật lắm, nhưng khả năng bày binh bố trận không phải tồi đâu. Mà chỉ cần bàn tra tấn thể lực thôi, cũng đã làm Juve mệt lắm rồi. May mắn là trận đấu này cũng có gần đủ đội hình ưng ý nhất. Chỉ còn phụ thuộc vào Ran thôi. Cơ hội cho Juve là 50 - 50. Dù sao trên sân khách nhanh chóng kiếm được một bàn thắng rồi về thủ cũng được. 1 -1 không phải là kết quả tồi.
Các bố này lại mừng sớm rồi. Nên nhớ mục tiêu số 1 của Abrahamovic đặt ra cho chel vẫn là cúp C1. Nên không thể loại trừ khả năng Hiddink giấu bài để đợi ngày thanh toán Juve nhà mình. Có gà mờ thì mới tung bài sớm như thế. Cái này chắc Ran cũng đoán ra thôi (HLV nhà nghề đứa nào chả biết), vấn đề là đối phó thế nào.
Thừa nhận Hiddink thường ít chiến thuật đột biến, nhưng lối đá thể lực của ông ta qua bao nhiêu đội tuyển vẫn thắng đấy thôi. Để xem Ran đối phó thế nào,..
cơ hội Juve 52-48 Chelsea
-
Trận vừa rồi với Palermo Ranieri cho Del Piero với Amauri nghỉ nên nhiều khả năng cặp tiền đạo này sẽ sát cánh trến hàng công với Trezequet sẵn sàng trên băng ghế dự bị. Hàng tiền vệ và hậu vệ có lẽ vẫn thế ,nếu có thay đổi chắc chỉ ở vị trí của Tiago (Poulsen : thủ tốt hơn) và Grygera (Mellberg : có kinh nghiệm với các đội bóng Anh hơn) . Trong trận này theo tớ vai trò của Del Piero và Camoranesi là rất lớn , nếu cả 2 đá đúng phong độ và Sissoko bắt được Lampard thì Juve thậm chí có thể thắng ngay trên sân khách . Vấn để là Camo mới khỏi chấn thương nên chưa lấy lại đúng phong độ trong khi hàng thủ của Juve bây giờ không còn chắc chắn nên cũng chưa biết thế nào , đội nào ghi bàn trước sẽ có rất nhiều lợi thế , mong đấy là Juve
http://www.youtube.com/watch?v=UnOWkFPhnxM...re=channel_page (http://www.youtube.com/watch?v=UnOWkFPhnxM&feature=channel_page)
-
Chelsea à,Hiddik à,chẳng là cái đinh gỉ gì cả
-
Trận này chắc là Alex - Amauri xuất phát, Trez vào thay Alex ở hiệp hai (và ta lại thấy Alex vùng vằng ). Tớ đoán Tiago và Sissoko sẽ xuất phát ban đầu, Poulsen vào thay sau. Tương tự Camo và Marchionni sẽ thay nhau quán xuyến cánh phải. Còn Nedved, không thể thay thế:( (bố khỉ, 37 tuổi, ra sân nhiều nhất đội). Ngán nhất là dạo này Chiellini và Legro không có được sự gắn kết như hồi đầu
Chelsea có 3 chú tiền vệ giữa sân, toàn trâu, lại sút xa tốt, Drogba và Anelka rất dễ ăn hớt. Nếu không giải quyết được bài toán giữa sân thì Juve sẽ mệt
-
trận này ai cũng đánh giá cao Juve hơn ....... vì thế em cũng hy vọng Juve có đc 1 kết quả khả quan ít nhất là ko bại vì mình còn trận lượt về tại Olympico !
1 Buffon 3 Chiellini 4 Mellberg 33 Legrottaglie 28 Molinaro 22 Sissoko 32 Marchionni ( Tiago ) 18 Poulsen 11 Nedved ( Giovinco ) 10 Del Piero 8 Amauri .
Ước gì kịch bản y chang như trận Real nhỉ
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
12 Chimenti
13 Manninger
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
28 Molinaro
30 Tiago
32 Marchionni
33 Legrottagli
đây là danh sách các cẩu thủ sẽ có mặt tại London trong trận làm khách tại SB .
theo Juventus.com
-
Thống kê nhặt trên Juventuz.com:
1992, Uefa Cup, Napoli (Ranieri)-Valencia (Hiddink) 1:0
1992, Uefa Cup Valencia (Hiddink)- Napoli (Ranieri) 1:5
1998/99, La Liga, Valencia (Ranieri)-Real Madrid (Hiddink) 3:1
1998/99, La Liga, Real Madrid (Hiddink)- Valencia (Ranieri) 3:1
1998/99, Coppa Del Rey, Valencia (Ranieri) - Real Madrid (Hiddink) 6:0
1998/99, Coppa Del Rey, Real Madrid (Hiddink)- Valencia (Ranieri) 2:1
1999/00, La Liga, Real Madrid (Hiddink) - Atletico Madrid (Ranieri) 1:3
1999/00, La Liga, Atletico Madrid (Ranieri) - Betis (Hiddink) 1:0
Ranieri wins 6
Hiddink wins 2
Draws 0
Ranieri goals 21
Hiddink goals 8
-
mà Ran lại toàn cầm đội bóng nhở hơn.. với tiêu chí phòng ngự chăt.. phản công nhanh..
khả năng ngày mai.. khi đá trên sân khách.. chúng ta sẽ ra sân với mục đích không để thua và ghi được bàn thắng.. nếu thắng thì tốt..
đánh phủ đầu 10 đến 15 phút đầu.. sau đó co về phòng thủ và chờ cơ hội.. cù cưa chờ hết giờ...
-
Nếu đá với tinh thần như trận Palermo thì ngon đấy. Chấp nhận cho đối phương lấn sân nhưng phản công sắc. Chính vũ khí đấy đã thịt Real. Juve đã thăng hoa khi gặp Real. Còn Chelsea thì sao? thăng hoa hay thăng thiên nhỉ?
-
Juve trận này thua cách biệt 2 quả, ghi 1 bàn trên sân khách, trên sân nhà bị cầm hòa, thế là ra đi không trở lại, hẹn năm sau
-
Juve trận này thua cách biệt 2 quả, ghi 1 bàn trên sân khách, trên sân nhà bị cầm hòa, thế là ra đi không trở lại, hẹn năm sau
Ban nick vì tội làm nhụt tinh thần chiến đấu ae
-
Juve trận này thua cách biệt 2 quả, ghi 1 bàn trên sân khách, trên sân nhà bị cầm hòa, thế là ra đi không trở lại, hẹn năm sau
Không đến nỗi bi quan đến thế. Juve sẽ có 1 kết quả khả quan
-
mùa này Juve đi C rất hay cụ thể là hay trên sân khách , tuy càng vào sâu là càng khó lường nhưng vẫn hy vọng Juve sẽ đi sâu nhất có thể ....
-
Tuần này sân khách, 2 tuần sau sân nhà. Hy vọng hòa là ít
-
Đội hình dự kiến
Buffon
Melberg - Legro - Chiellini - Molinaro
Camo - Sissoko - Tiago - Nedved
Amauri - Alex
Tớ cũng thấy sử dụng Melberg ngay từ đầu hợp lý hơn Grygera. Hy vọng sức mạnh của Melberg có thể hạn chế được Drogba.Từ ngày gặp MU đến h, mỗi lần đi Anh toàn bất lợi, hy vọng lịch sử sẽ khác!
-
Danh sách cầu thủ của Chel tham dự trận đấu với Juve:
Cech, Hilario, Taylor, Ivanovic, Bosingwa, Cole, Carvalho, Ferreira, Terry, Alex, Belletti, Mancienne, Lampard, Ballack, Mikel, Malouda, Di Santo, Drogba, Anelka, Stoch.
Không có thằng Essien anh em ạ. Kiểu này thì Sis cày cho tuyến giữa của Chel vỡ mặt rồi. 2-1 cho Juve ^^ Forza Juve
-
Hãy tin tưởng vào một kết quả có lợi cho Juve đêm nay, mặc dù mọi thống kê cho thấy juve trên đất Anh thực sự không có thành tích tốt. Một kết quả hòa thậm chí thua cách biệt dù chỉ một bàn cũng là có lợi cho Juve như cái cách mà Roma làm đêm qua trước Ars. Mọi chuyện sẽ giải quyết ở olimpico. Một đội hình đang có phong độ rất tốt sẽ biết cách làm nên kết quả có lợi để lượt về dễ dàng hơn. Mọi năm trước khi Juve ở đấu trường C1, cứ vào thời điểm này, vòng 2, thì Juve la nạn nhân của một loạt những chấn thương, đội hình sứt mẻ và đã không có những thành tích có lợi. Năm nay mọi thứ đã khác, sẽ khác.
FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE
-
hôm qua Inter hòa.. Roma thua..
đáng nhẽ chỉ mong 1 trận hòa.. nhưng vì niềm tự hào Italy..
hôm nay Juve đành phải thắng vậy.. khô thân Chel quá..
-
Juve nhà mình năm nay có khi lại giống đội tuyển VN tại AFF cúp ẩy nhỉ. Nhìn cái thông kê đối đầu cũng khoái ra phết. Nhưng mà cũng ko nên lạc quan quá, với Rannieri thì lúc lạc quan nhất là đau buồn nhất. Lúc chán chả buồn xem thì nó lại thắng tèn tèn. => trận này chán chả buồn xem, juve thua rùi
-
Em cũng chán chả buồn xem
-
Xem Juve thế mới khoái!
-
Ko biết hôm nay Tre có đá ko nhỉ? Đá C1 Alex và Tre có vẻ hợp hơn Amauri-Alex.
Dú sao thì: Juve vẫn sẽ chiến thắng mà thôi!!!!
-
Có thể Trez sẽ ra sân nhưng từ băng ghế dự bị. Nếu Juve bị ép, Alex bị kèm quá chặt thì người ra sân là Alex. Nhưng nếu Juve dẫn bàn, hoặc TV lép vế thì Trez cắm ngon hơn Amauri
-
lâu lắm chưa xem được chọn vẹn trận nào của Juve cả, chẳng nhẽ đêm nay lại lọ mọ cả đêm :|
-
em cũng hy vongh5 lại đc xem cặp bài trùng A1 và Tre .... mấy trận gần đây A2 ( Amauri ) tịt ngòi rồi mà
@ tất cả nằm ở cái bộ chất xám Rani hy vọng ko phải những sự lựa chọn sai lầm ! lượt đi mà đá sân khách coi như 1 lợi thế rồi , thủ hòa ko bàn thắng cũng quá tốt còn chiến thắng thì quá tuyệt Forza Juve
-
tối nay kênh nào trực tiếp juve vậy mấy bác, ráng thức ủng hộ Juve.
-
Tivi thì tớ ko biết, nhưng nếu xem bằng Internet thì tìm ở đây MyP2P (http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=31112&part=sports)
-
tối nay mà ko có đài nào trực tiếp thì ngày mai em kiện cái đth ... nhất là htv2
-
Bảo rồi, đừng mơ hão, đêm nay Juve sẽ thua 1-3, lượt về sân nhà sẽ hòa, hoặc hú họa thì cũng thắng được 1 quá, bị loại, xong mùa giải trắng tay, Ranieri biến, Zola về, bán Trez, bán Iaquinta, bán một lô ở hàng tiền vệ, mua thêm một cơ số
thằng lởm lởm về cho chúng nó tiếp tục củ hành cổ động viên, một kịch bản hơi bị chuẩn
-
Bảo rồi, đừng mơ hão, đêm nay Juve sẽ thua 1-3, lượt về sân nhà sẽ hòa, hoặc hú họa thì cũng thắng được 1 quá, bị loại, xong mùa giải trắng tay, Ranieri biến, Zola về, bán Trez, bán Iaquinta, bán một lô ở hàng tiền vệ, mua thêm một cơ số thằng lởm lởm về cho chúng nó tiếp tục củ hành cổ động viên, một kịch bản hơi bị chuẩn
vào SG em giết anh chết ngắt .
-
vào SG em giết anh chết ngắt .
Ôi, thế này ai dám vào nữa
-
Bảo rồi, đừng mơ hão, đêm nay Juve sẽ thua 1-3, lượt về sân nhà sẽ hòa, hoặc hú họa thì cũng thắng được 1 quá, bị loại, xong mùa giải trắng tay, Ranieri biến, Zola về, bán Trez, bán Iaquinta, bán một lô ở hàng tiền vệ, mua thêm một cơ số thằng lởm lởm về cho chúng nó tiếp tục củ hành cổ động viên, một kịch bản hơi bị chuẩn
chắc ko.. nếu tự tin.. chơi bắt vị đi.. Juve thua 1-3 nhân 14.. nếu tự tin thì oánh đi.. mình ôm..
-
Bảo rồi, đừng mơ hão, đêm nay Juve sẽ thua 1-3, lượt về sân nhà sẽ hòa, hoặc hú họa thì cũng thắng được 1 quá, bị loại, xong mùa giải trắng tay, Ranieri biến, Zola về, bán Trez, bán Iaquinta, bán một lô ở hàng tiền vệ, mua thêm một cơ số thằng lởm lởm về cho chúng nó tiếp tục củ hành cổ động viên, một kịch bản hơi bị chuẩn
Không cần vế trước thì cũng sẽ có vế sau thôi. Nhưng xin đừng vác anh Zola về . Học trò cưng của Ranieri đấy! Mình vẫn hy vọng Prandelli và Melo của Fio cập bến, nếu ko thì Ferrara cũng không quá tồi. Quan trọng là thay máu, bán hết, bán sạch
Còn Chelsea ư, mạnh đấy! Nhưng 48-52
-
Tối nay Juve sẽ thể hiện bản lĩnh của 1 đội bóng lớn . FORZA JUVE .
-
ơ hay , tối nay xem Thợ Hàn và lão bị nhiễm da cam kia đấu với nhau , hy vọng ko nghèo nàn như màn trình diễn của máy sấy và Mou lắm mồm !
Tối nay Juve sẽ thể hiện bản lĩnh của 1 đội bóng lớn . FORZA JUVE .
cho 1 vài tin tức từ clb coi anh
-
Cặp trung vệ chắc chắn vẫn là Legrot và Chiellini , tiền vệ vẫn như trận Palermo cuối tuần trước . Càng lúc càng kết bộ đôi trung tâm Sisso + Tiago .
ơ hay , tối nay xem Thợ Hàn và lão bị nhiễm da cam kia đấu với nhau , hy vọng ko nghèo nàn như màn trình diễn của máy sấy và Mou lắm mồm !
cho 1 vài tin tức từ clb coi anh
Hiện nay Rani vẫn chưa đưa ra đội hình chính thức . Toàn đội sẽ họp vào lúc 17h giờ địa phương và lúc đó mới đưa ra đội hình ngay trước khi trận đấu bắt đầu .
Nhưng theo như diễn biến trên sân tạp thì cặp tiền đạo tối nay có lẽ là Alex và Amauri .
Đang theo dõi diễn biến trên The Goal
-
Cặp trung vệ chắc chắn vẫn là Legrot và Chiellini , tiền vệ vẫn như trận Palermo cuối tuần trước . Càng lúc càng kết bộ đôi trung tâm Sisso + Tiago .
hehe , em cũng kết Tiago lắm ..... hic lúc tên này mới về em nguyền rũa biết bao nhiêu , hy vọng anh sẽ thi đấu như trận Real lượt về íh
Trận này Marchioni có đá chính ko nhỉ ?
@ anh Huấn biết đội hình chính chưa ?? J
-
Theo như tin vừa nhận đc thì Deco sẽ không ra sân trận này
Essien và Cavalho vẫn trong vòng nghi vấn .
Về phía Juve thì chưa thấy động tĩnh gì về đội hình
-
Theo như tin vừa nhận đc thì Deco sẽ không ra sân trận này
Essien và Cavalho vẫn trong vòng nghi vấn .
Về phía Juve thì chưa thấy động tĩnh gì về đội hình
cả 3 cái tên em chả ấn tượng với cái tên nào . Deco hết thời rồi ! Bất trắc lắm thì Juve hòa tối nay là ok rồi !
theo anh nói vậy tiền đạo là 2A nữa rồi .... thế thì chúc A2 mau lấy lại phogn độ vẫn mong 1 trận đấu hay và hấp dẫn !
-
Chỉ có bộ đôi tiền đạo và Melberg thay đổi so với đội hình trận gặp Palermo. Dạo này thấy chú Tiago đá ngon phết
Thích đọc tin, các bạn thử dùng Google Reader, rồi add các RSS của các kênh vào xem. Đảm bảo thông tin nhanh nhất có thể
-
The match will be refereed by Olegario Benquerença assited by José Cardinal and Bertino Miranda. The fourth official will be Bruno Miguel Duarte Paixao.
Juventus were never refereed by Benquerença.
Trận đấu này của chúng ta sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người Bồ Đào Nha : trọng tài chính là Olegario Benquerença, 2 trọng tài biên là José Cardinal và Bertino Miranda . Trọng tài bàn sẽ là Bruno Miguel Duarte Paixao.
Đây là lần đầu tiên Olegario Benquerença điều khiển trận đấu có Juventus .
-
Chỉ có bộ đôi tiền đạo và Melberg thay đổi so với đội hình trận gặp Palermo. Dạo này thấy chú Tiago đá ngon phết
Thích đọc tin, các bạn thử dùng Google Reader, rồi add các RSS của các kênh vào xem. Đảm bảo thông tin nhanh nhất có thể
hehe , Mel ria dạo này cũng hay mà anh , cụ thể hơn là Sissoko ngày càng trưởng thành ! SA và C1 khác nhau quá xa về cái gọi là bản sắc tuy nhiên Juve vẫn sẽ đạt đc điều họ muốn vì Juve là 1 đội bóng lớn , Juve ko như Inter ! Forza
-
chà.. hnay fan Juve thức cung Juve đây này.. đội hình chỉ công bố truóc giờ ra sân 50 phút thì phải.. mấy trang độ bóng cũng chỉ cố đội hình chính thức trước 50 phút..
nhưng hôm nay mình lại nghi nghi Poulsen đươc đá chính.. chứ Tiago không ăn được mấy chú của Chel.. mjnh đoán với tiêu chí không để thua.. có khả năng sẽ xếp cả 2 chú tiện vệ công nhân vào sân cho an toàn..
-
chà.. hnay fan Juve thức cung Juve đây này.. đội hình chỉ công bố truóc giờ ra sân 50 phút thì phải.. mấy trang độ bóng cũng chỉ cố đội hình chính thức trước 50 phút..
nhưng hôm nay mình lại nghi nghi Poulsen đươc đá chính.. chứ Tiago không ăn được mấy chú của Chel.. mjnh đoán với tiêu chí không để thua.. có khả năng sẽ xếp cả 2 chú tiện vệ công nhân vào sân cho an toàn..
Rani coi bộ trọng Tiago trong thời gian này hơn , với lại bộ đôi Sisso + Poulsen trong một số trận đấu gần đây rõ ràng là không hoà nhập đc với nhau . Tiago có khả năng cầm bóng nên trong hiệp 1 thăm dò , có lẽ Tiago sẽ ra sân để cầm chịch khu tiền vệ .
-
chà.. hnay fan Juve thức cung Juve đây này.. đội hình chỉ công bố truóc giờ ra sân 50 phút thì phải.. mấy trang độ bóng cũng chỉ cố đội hình chính thức trước 50 phút..
nhưng hôm nay mình lại nghi nghi Poulsen đươc đá chính.. chứ Tiago không ăn được mấy chú của Chel.. mjnh đoán với tiêu chí không để thua.. có khả năng sẽ xếp cả 2 chú tiện vệ công nhân vào sân cho an toàn..
hehe , cái bọn mình đoán thường bị lão Rani làm cho lệch hướng anh ạh , nếu Poul cũng ổn nhưng mà em nghĩ Tiago vẫn sẽ đc ra sân ( dự bị ) đội hình thì báo bóng đá nó có rồi ko đúng tuyệt đối nhưng độ lệch cũng ko nhiều !
Rani coi bộ trọng Tiago trong thời gian này hơn , với lại bộ đôi Sisso + Poulsen trong một số trận đấu gần đây rõ ràng là không hoà nhập đc với nhau . Tiago có khả năng cầm bóng nên trong hiệp 1 thăm dò , có lẽ Tiago sẽ ra sân để cầm chịch khu tiền vệ .
Rani ko phải trọng mà là rất cố chấp ..... cố chấp đến thấy ghét luôn , ko biết hôm nay ổng có cho nhóc Gio cơ hội đá đc 1 giây nào ko nữa !
-
Đang theo dõi thông tin trên 4rum Juventus của nước ngoài , bình luận khí thế quá
-
tối nay Bianco tụ tập onl yahoo chat rôm vừa xem vừa bl ko nhỉ ??
-
Vẫn chưa có thông tin về đội hình , coi bộ 1h trước trận đấu mới có
-
tối nay juve cho chelsea 3 quả. thế thì đẹp nhỉ
-
Đăng ký luôn nè: hoanganhit46. Ai lập room thì buzz phát nhé
-
Vẫn chưa có thông tin về đội hình , coi bộ 1h trước trận đấu mới có
hehe , mà nghĩ xem cần j` phải biết nhỉ ?? chẳng qua là háo hức chứ bọn mình cũng đoán già đoán non ra đc cái đội hình rồi mà
tối nay juve cho chelsea 3 quả. thế thì đẹp nhỉ
hám thế anh , hehe thế mà kèo bóng là Chel - Juve 3/4 ( nữa một lận đó ) láo thật kĩu này phải cho no đòn ! Forza
-
các anh em tập chung ở đâu vậy. Vui nhỉ...Đêm nay, Juve sẽ thắng một quả. Mọi thông tin đều cho răng Tiago sẽ ra sân. Em cũng hi vọng như vật. Poulsen thì có một cái gì đó làm em không tin tưởng lắm. Trận này chắc tiền đạo vẫn là Alex và Amuari thôi. Nhung em lại tin là Neved sẽ ghi bàn. 1- 0 cho Juve. Uổng công chờ đợi bao ngày.
-
Ăn 1 trái chưa đã. phải làm 2-3 trái no mới sướng. Juve muôn năm
-
Tham thì thâm đấy... một quả là hạnh phúc lắm rồi.
-
hehe anhem ơi để lại nick yahoo đi , lát nữa bl cho dễ
Juve thắng 3-1 lượt về cố thủ 0-0
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbongda2.24h.com.vn%2Fforum%2Fimagehosting3%2F2-2009%2F2104949a5925f4a37f.jpg&hash=e510825e708037e7b4c10a3ad833533a9a45fad8) (http://bongda2.24h.com.vn/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=116660)
-
hehe , có Tiago kìa ............ thích thế quả này thắng roài ....... thôi đi tắm phát rùi lên đây xem chung với anh em !
1 lần nữa Forza Juve
-
Juve ra trận với đội hình mạnh nhất , chắc quyết tâm làm thịt Chelsea ngay tại Stamford Bridge luôn
-
Hơ hơ................uống CF nhìu h bị đơ rùi..........................
-
Cuối cùng cũng có kênh trực tiếp, tiếc là VN ko có kênh nào
-
anh em oi. em dang o Duc. Muon xem tren sopcast thi xem o kenh nao vay. Toan Real - Live thoi. Dien qua
-
thế là hết, tan tành hi vọng rồi.
không ngờ sự thật lại đến nhanh và phũ phàng đến như vậy. Mấy chú nhà mình bắt người kém quá. Chưa tạo được 1 cơ hội nào mà đã dính 1 bàn và bị uy hiếp liên tục, hic.
-
cố lên Juve ơi sát !
-
Del tham vãi, quả đá phạt đấy lật vào cho lành còn sút thẳng làm gì, phí quá!
-
hic , Juve cố lên nào
@ anhem chatroom thì để nick lại nhá !
-
hết hiệp 1 , thua 1 quả , tiếc quả Amauri đánh đầu quá
-
chắc hôm qua xem Juninho đá quả khủng quá.. nên..
bình thường Alex có đá góc bên đấy đâu.. toàn để Camo tạt vào..
mà bàn thua hình như ông Mellberg lỗi vị trí thì phải.. 2 ong trung vệ lao hết lên rồi.. ông lại còn dứ dứ.. chẳng chịu lên.. bàn thua nhạt quá..
-
yahoo : lqnhat3000
Anh em có chat room gọi em với
May hôm nay cái kênh sport của Ru nó trực tiếp nên khỏi phải lọ mọ coi net
Bàn thua thì ko có gì để nói ,còn Juve đá cũng ko đến nỗi ,có nét
-
chắc hôm qua xem Juninho đá quả khủng quá.. nên..
bình thường Alex có đá góc bên đấy đâu.. toàn để Camo tạt vào..
mà bàn thua hình như ông Mellberg lỗi vị trí thì phải.. 2 ong trung vệ lao hết lên rồi.. ông lại còn dứ dứ.. chẳng chịu lên.. bàn thua nhạt quá..
Hậu vệ mình mắc sai lầm là chuyện bình thường mà
nick : nothingelse388 , mọi người đang chat room ah?
-
hy vọng có bàn thắng ngay đầu hiệp 2
ko thì... T_T
-
Bình phẩm ngoài chuyên môn tí: Hình như quần đùi của Alex ngắn hơn của những cầu thủ khác, nom mông cứ cong tớn lên
-
khô thân em Tiago quá.. đã mỏng cơm lại thích lao vào chỗ nóng.. chọn ai ko chọn.. đi chnj Chiellini nữa chứ..
-
lose !
-
...0-1
2 tuần nữa...
buồn
-
trận này Juve đá không tồi nhưng thua cũng không có gì phải tiếc cả. Del đá vẫn tham bóng quá. Lối đã chưa có nhiều đột biến. Hôm nay mình thấy hàng tiền vệ chơi tạm ổn- nếu cứ đá như thế này và tận dụng tốt cơ hội sân nhà thì hi vọng vẫn còn nhiều. Cố lên Juve-
-
ko buồn nữa , lượt về sẽ thắng , cứ nghĩ như thế cho nó thanh thản...........
-
Thua về kết quả. Nhưng thế trận vẫn ổn. Quả thua đậm nét Ranieri: Bẫy việt vị lỗi! Alex có quả phí quá. Mà trận này Amauri đá cóng quá, chính ra dùng Trez có khi ngon hơn.
-
Juve cũng chẳng khá hơn. Italy thua toàn diện trước Anh
Thua về kết quả. Nhưng thế trận vẫn ổn. Quả thua đậm nét Ranieri: Bẫy việt vị lỗi! Alex có quả phí quá. Mà trận này Amauri đá cóng quá, chính ra dùng Trez có khi ngon hơn.
Tớ cũng nghĩ nên tung Trez vào sớm hơn. Kinh ngiệm gần chục năm chinh chiến Châu Âu rồi...
ko buồn nữa , lượt về sẽ thắng , cứ nghĩ như thế cho nó thanh thản...........
Chắc phải vậy thôi. AQ cho nó thanh thản. Vì chục năm nay có thắng được đội Anh nào đâu
-
Hôm qua hàng tiền vệ sau khi Camo ra sân không cầm được bóng, đá quá chán.
Shitsoko thì vụng về, không tranh chấp được bóng, cũng không cầm được bóng. Nedved có cố gắng nhưng mà hết sức rồi, có mấy quả ngon mà sút chán quá, không hiểu sao không cho Giovinco vào???
TV hôm qua thấy mỗi Tiago đá sáng nhất, cầm bóng tốt, chuyền được, đầu H1 có quả chuyền cho Del Piero hay phết. Sau chú này lại bị Chiel cho 1 phát ra sân luôn
Hàng TV đuối nên tiền đạo đói bóng, Del Piero thỉnh thoảng về khá sâu để lấy bóng nên cũng không làm ăn được gì.
Nói thế thôi chứ hôm qua về mặt thế trận Juve không thua gì Chelski, chỉ bị phốt quả đầu do bẫy việt vị xảy hình như chư Mellberg không chịu chạy lên (Goal.com lại bảo là Chielleni???)
Giờ hi vọng vào trận lượt về vậy
-
Camo mới là
thằng thất vọng nhất hôm qua ,suốt thời gian ở trên sân chả làm được gì nhiều
-
Nedved có cố gắng nhưng mà hết sức rồi, có mấy quả ngon mà sút chán quá, không hiểu sao không cho Giovinco vào???
Giovinco còn ko được cho vào băng ghế dự bị cơ
Juve mình bình thường đá cũng thế mà, cầu thủ khả năng hạn chế , nhưng hqua tiếc nhiều quả lẽ ra bình thường phải có bàn thắng như quả Amauri đánh đầu hụt hay quả Trez sút trượt bóng
-
Thua về kết quả. Nhưng thế trận vẫn ổn. Quả thua đậm nét Ranieri: Bẫy việt vị lỗi! Alex có quả phí quá. Mà trận này Amauri đá cóng quá, chính ra dùng Trez có khi ngon hơn.
chuẩn đấy.. Amauri dùng ở Serie A.. cho những trận gặp đội bóng khá.. tên này cày tốt..
còn Tre vẫn hay lên tiếng ở những trận cầu nhớn.. hôm qua pha ra chân rất nhanh của anh sau pha chuyền bóng ngược của Alex.. nếu ko bị chấn thương từ đầu mùa có khi nên chuyện..
-
Tớ ko hiểu sao thế trận hôm qua mà có người bảo là ổn nhỉ, đá vớ va vớ vẩn, phối hợp lề mề chậm chạp, chuyền hỏng liên tục và quá thiếu ý tưởng, nói thật chứ nếu vẫn đá vậy thì đừng hòng ghi nổi 1 bàn vào lưới Chelsea (trừ khi hậu vệ nó sai lầm), juve mình gặp đội yếu mà nó tử thủ thì cũng bó tay chứ đừng nói gì đến một hàng phòng ngự có đẳng cấp kiểu Chelsea.
Tớ cũng ko hiểu sao lại có ý kiến là cho Trez vào thay Amauri, hàng tvệ có vấn đề thì thay tiền đạo giải quyết được gì, trong cái thế trận mà tvệ ko tạo nổi cơ hội thì cần mẫu tiền đạo biết tự xoay sở hơn là 1 tiền đạo ăn sẵn như Trez, đó là chưa kể Amauri hoàn toàn có lợi thế về tranh chấp tay đôi hay bóng bổng hơn Trez. Chính ra nếu chơi 3 tiền đạo, để Trez đá cắm, Amauri và Alex quấy rối thì ổn hơn.
-
tớ thành thật sin lỗi các bạn, hôm qua tớ khinh thường Juve, dự đoán thua 1-3, ai ngờ thua có 0-1, haizz, lượt về tớ dự đoán là hòa 1-1 hoặc Juve lại thua 1 trái nữa . Xem Juve đá mà tớ nực hết cả người
-
Tớ ko hiểu sao thế trận hôm qua mà có người bảo là ổn nhỉ, đá vớ va vớ vẩn, phối hợp lề mề chậm chạp, chuyền hỏng liên tục và quá thiếu ý tưởng, nói thật chứ nếu vẫn đá vậy thì đừng hòng ghi nổi 1 bàn vào lưới Chelsea (trừ khi hậu vệ nó sai lầm), juve mình gặp đội yếu mà nó tử thủ thì cũng bó tay chứ đừng nói gì đến một hàng phòng ngự có đẳng cấp kiểu Chelsea.
Tớ cũng ko hiểu sao lại có ý kiến là cho Trez vào thay Amauri, hàng tvệ có vấn đề thì thay tiền đạo giải quyết được gì, trong cái thế trận mà tvệ ko tạo nổi cơ hội thì cần mẫu tiền đạo biết tự xoay sở hơn là 1 tiền đạo ăn sẵn như Trez, đó là chưa kể Amauri hoàn toàn có lợi thế về tranh chấp tay đôi hay bóng bổng hơn Trez. Chính ra nếu chơi 3 tiền đạo, để Trez đá cắm, Amauri và Alex quấy rối thì ổn hơn.
Đấy là cậu quen xem Juve thời Capello rồi. Bây giờ chỉ dám sống với những giấc mơ con con thôi. Hồi đầu mùa mọi người cứ hy vọng Juve thế này, Juve thế nọ. Nhưng quên vinh quang quá khứ đi. Juve phải làm lại từ đầu và mất vài năm để có cái gì chứ đừng hy vọng kiểu như Chelsea hay ManCity, đổ tiền vào 1, 2 năm thành công ngay. Đứng lên từ đống tro tàn thì phải kiên nhẫn. Về cơ bản thế trận hôm qua tớ thấy ko quá tệ, nhưng đúng là tấn công hơi vô vọng vì thiếu hoàn toàn nhân tố gây đột biến.
Còn tại sao tớ nghĩ tung Trez vào sớm hơn sẽ có lợi. Lợi thế của Amauri là thể hình và sức mạnh (kỹ thuật tàm tàm), nhưng khả năng dứt điểm gọn thì vẫn kém mẫu tiền đạo như Trez, Inzaghi 1 bậc. Lối đá của Amauri cần nhiều khoảng trống và bóng hơn Trez, vả lại Terry, Alex và cả Mikel dư sức ép chết Amauri, khi muốn bứt phá. Hai nữa là Amauri và Alex đều di chuyển rất rộng nên ko có ai nằm vùng đón bóng bật ra trong khu cấm địa. Vì thế tớ nghĩ là nên để Trez vào sớm hơn, nhưng người ra sân ko phải là Sissoko mà là Alex!
-
Nếu trez vào sớm hơn, chỉ cần 1 pha gây nguy hiểm thực sự sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý đội bạn, tăng hưng phấn cho đội nhà. Ví dụ như quả đá hụt hôm qua chẳng hạn (tớ đoán là do mới vào sân, chưa nhạy cảm với bóng lắm. Có Trez vào cái là thấy có khả năng có bàn thắng luôn, còn Amauri không được như thế.
Hơn nữa, khả năng phối hợp của Alex và Trez là rất tốt (quả đó Alex chuyền bóng cứ như không cần nhìn í).
Hôm qua Sisoko rất hay mất bóng vô duyên, lúc cần chuyền không chuyền lại chạy, đỡ bóng khi thì hụt, khi thì nảy quá ... thằng này đúng là chân gỗ Có lẽ những pha bóng như vậy rất hay làm mất hứng các cầu thủ còn lại
-
Tớ ko hiểu sao thế trận hôm qua mà có người bảo là ổn nhỉ, đá vớ va vớ vẩn, phối hợp lề mề chậm chạp, chuyền hỏng liên tục và quá thiếu ý tưởng, nói thật chứ nếu vẫn đá vậy thì đừng hòng ghi nổi 1 bàn vào lưới Chelsea (trừ khi hậu vệ nó sai lầm), juve mình gặp đội yếu mà nó tử thủ thì cũng bó tay chứ đừng nói gì đến một hàng phòng ngự có đẳng cấp kiểu Chelsea.
Tớ cũng ko hiểu sao lại có ý kiến là cho Trez vào thay Amauri, hàng tvệ có vấn đề thì thay tiền đạo giải quyết được gì, trong cái thế trận mà tvệ ko tạo nổi cơ hội thì cần mẫu tiền đạo biết tự xoay sở hơn là 1 tiền đạo ăn sẵn như Trez, đó là chưa kể Amauri hoàn toàn có lợi thế về tranh chấp tay đôi hay bóng bổng hơn Trez. Chính ra nếu chơi 3 tiền đạo, để Trez đá cắm, Amauri và Alex quấy rối thì ổn hơn.
Hàng tiền vệ có vấn đề.. đúng.. nhưng vấn đề nó từ hơn 2 mùa nay rồi.. có giải quyết được gì đâu.. và hiện giờ chưa thể làm gì để tăng độ sáng tạo lên.. với những con người đang có..
như cậu nói đó.. với 1 hàng phòng ngự dẳng cấp như Chel.. thì sao có thể làm gi hơn.. trông chờ họ mắc sai lầm.. mà sai lầm thì chỉ có 1.. người tận dụng cơ hội.. chớp thời cơ thì Tre ăn đứt Amauri...
tóm lại nếu trận đấu có diễn ra trong 24h.. với Amauri miệt mài dùng sức càn lướt hàng hậu vệ của Chel.. mãi cũng chỉ đến thể.. mệt mỏi..
còn với Tre.. chẳng qua nói từ đẳng cấp hay gì.. cũng chỉ là trông chờ may mắn.. sự thính nhạy ghi bàn của Tre.. giống như Pipo vậy thôi.. đôi khi bóng đá nó cũng duy tâm..
-
tớ thành thật sin lỗi các bạn, hôm qua tớ khinh thường Juve, dự đoán thua 1-3, ai ngờ thua có 0-1, haizz, lượt về tớ dự đoán là hòa 1-1 hoặc Juve lại thua 1 trái nữa . Xem Juve đá mà tớ nực hết cả người
nực là nực thế nào , rõ ràng là Juve hum qua chơi có đến nỗi kém cõi j` lắm đâu .. mỗi tội bị dẫn bàn sớm thôi !
Hic , cái cách di chuyển của lão Moli làm sao íh nhỉ ?? cứ tưởng hắn là Joaquin ...... thêm ông Mohamed nữa hôm quá đá đấm gì kỳ cục , bực bội !
Lượt về 1-0 , 2-0 , 3-1 tránh 2-1 ( tránh 2-1 (
-
Còn tại sao tớ nghĩ tung Trez vào sớm hơn sẽ có lợi. Lợi thế của Amauri là thể hình và sức mạnh (kỹ thuật tàm tàm), nhưng khả năng dứt điểm gọn thì vẫn kém mẫu tiền đạo như Trez, Inzaghi 1 bậc. Lối đá của Amauri cần nhiều khoảng trống và bóng hơn Trez, vả lại Terry, Alex và cả Mikel dư sức ép chết Amauri, khi muốn bứt phá. Hai nữa là Amauri và Alex đều di chuyển rất rộng nên ko có ai nằm vùng đón bóng bật ra trong khu cấm địa. Vì thế tớ nghĩ là nên để Trez vào sớm hơn, nhưng người ra sân ko phải là Sissoko mà là Alex!
Khả năng dứt điểm có ích gì khi mà ko có cơ hội, đồng ý Trez dứt điểm hay hơn nhưng ko ai chuyền cho thì cũng bằng ko, nói thật nếu có Trez ở trên sân thì hlv đội bạn chẳng cần mất công cử người theo kèm làm gì cho phí nhân lực mà chỉ cần cằt đứt nguồn cung cấp bóng trong vòng 16.50 cho Trez (quá dễ dàng thực hiện với hàng tvệ lởm khởm của juve hiện nay), còn với Amauri thì lại khác, chỉ cần sơ sẩy ko để mắt đến là có nguy cơ ngay. Cậu nhớ lại đi, mùa năm ngoái những trận hàng tiền vệ juve đá bế tắc thì y như rằng Trez là người thừa trên sân và ta thi đấu như 10 chấp 11, có thể nói ko ngoa rằng nếu ko ghi bàn thì Trez hầu như ko đóng góp gì vào lối chơi toàn đội còn Amauri lại khác, những trận ko ghi bàn anh ta vẫn có những đóng góp đáng kể do tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, thể lực sung mãn và kĩ thuật khá tốt của mình. Hãy nhớ lại xem 2 lần thất bại của juve hùng mạnh trước Liverpool và Arsenal, Trez có làm được gì ko hay chỉ là người ngoài cuộc?
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có Trez vào cái là thấy có khả năng có bàn thắng luôn, còn Amauri không được như thế.[/quote]
Cậu làm như Trez là thánh sống ko bằng. Chẳng qua mãi đến lúc đấy Alex mới có một đường chuyền coi được sau gần cả trận im tiếng và Trez là người hưởng lợi, giả sử Amauri ở vào tình huống đó anh ta lại làm tốt hơn thì sao? Các cậu cứ nói "khả năng ghi bàn" hoài nhàm quá, phải chi Amauri nó phung phí cơ hội liên tiếp thì nói còn có lý, đằng này bói cả trận dek thấy đường chuyền nào thuận lợi (dù chỉ là 1/2 cơ hội), nếu Trez đá ngay từ đầu thì anh ta làm tốt hơn Amauri ở tình huống nào các cậu thử nói coi???
-
Chính vì thế tớ mới đề nghị cho Alex ra. Amauri đá rộng, làm chim mồi! Alex giờ đá còn phải theo hứng và 1 hàng TV đủ bóng cung cấp cho. Còn không thì chỉ giữ được mỗi cái nhịp
-
Hôm qua lão Ran tung Trez vào giờ đấy là tung bừa đấy chứ chả có suy nghĩ tẹo nào đâu ạh , nếu cho Trez hay Amauri đá ngay từ đầu hay Trez Alex cũng đc , đừng có nói đến cái khả năng ghi bàn , nhìn vào thế trận mà thấy ko có mối liên kết thì lấy đâu ra lắm cơ hội ngon ăn , trận này có mỗi Ned là chơi tốt còn lại 9 anh gà mờ đều .....
-
Nói tóm lại là tình hình cực kỳ bất lợi, mùa này có thể trắng tay thảm hại. Hi vọng hai trận tới ở Series A sẽ là cú hích quan trọng vào tinh thần toàn đội để quyết đấu lượt về thôi. mong lượt về Alex rồ lên, phang cho quả phạt sơm sớm, rồi đá phòng ngự phản công thôi
-
Nói tóm lại là tình hình cực kỳ bất lợi, mùa này có thể trắng tay thảm hại. Hi vọng hai trận tới ở Series A sẽ là cú hích quan trọng vào tinh thần toàn đội để quyết đấu lượt về thôi. mong lượt về Alex rồ lên, phang cho quả phạt sơm sớm, rồi đá phòng ngự phản công thôi
có j` đâu mà bất lợi cũng chỉ là lượt đi cũng chỉ là sân khách và cũng chỉ là 1 bàn thôi ....... về nhà nếu chơi tốt thì vào sâu hơn 1 tẹo .
còn Scud và vô địch C1 thì thôi khỏi mơ nữa .......
-
Điều đáng sợ nhất là nếu để Chelsea ghi 1 bàn trong trận lượt về , Juve sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn . Mọi người chắc vẫn nhớ hiệp 2 khi Juve ép sân , Chelsea thỉnh thoảng có những pha phản công rất nguy hiểm, xuyên vào vị trí của Molinaro hoặc sút xa, trong khi hàng thủ của chúng nó đá rất chắc . Trận lượt về thậm chí còn có cảm giác sợ hơn vì Hiddink nó đã phát biểu ko hài lòng và sẽ chấn chỉnh lại . believe...believe....
-
Khả năng dứt điểm có ích gì khi mà ko có cơ hội, đồng ý Trez dứt điểm hay hơn nhưng ko ai chuyền cho thì cũng bằng ko, nói thật nếu có Trez ở trên sân thì hlv đội bạn chẳng cần mất công cử người theo kèm làm gì cho phí nhân lực mà chỉ cần cằt đứt nguồn cung cấp bóng trong vòng 16.50 cho Trez (quá dễ dàng thực hiện với hàng tvệ lởm khởm của juve hiện nay), còn với Amauri thì lại khác, chỉ cần sơ sẩy ko để mắt đến là có nguy cơ ngay. Cậu nhớ lại đi, mùa năm ngoái những trận hàng tiền vệ juve đá bế tắc thì y như rằng Trez là người thừa trên sân và ta thi đấu như 10 chấp 11, có thể nói ko ngoa rằng nếu ko ghi bàn thì Trez hầu như ko đóng góp gì vào lối chơi toàn đội còn Amauri lại khác, những trận ko ghi bàn anh ta vẫn có những đóng góp đáng kể do tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, thể lực sung mãn và kĩ thuật khá tốt của mình. Hãy nhớ lại xem 2 lần thất bại của juve hùng mạnh trước Liverpool và Arsenal, Trez có làm được gì ko hay chỉ là người ngoài cuộc?
Cậu làm như Trez là thánh sống ko bằng. Chẳng qua mãi đến lúc đấy Alex mới có một đường chuyền coi được sau gần cả trận im tiếng và Trez là người hưởng lợi, giả sử Amauri ở vào tình huống đó anh ta lại làm tốt hơn thì sao? Các cậu cứ nói "khả năng ghi bàn" hoài nhàm quá, phải chi Amauri nó phung phí cơ hội liên tiếp thì nói còn có lý, đằng này bói cả trận dek thấy đường chuyền nào thuận lợi (dù chỉ là 1/2 cơ hội), nếu Trez đá ngay từ đầu thì anh ta làm tốt hơn Amauri ở tình huống nào các cậu thử nói coi???
Tre chẳng phải là thần thánh.. vấn đề chính là duy tâm.. là sự may mắn..
Cứ xem bóng đá thì biết.. các đội lớn khi bế tắc.. HLV không thay đổi người làm bóng.. mà sẽ thay hoặc bổ xung một người biết ghi bàn.. có khi đến ngay HLV cũng không biết tại sao.. có thể chỉ là mong một tình huống cố định.. một quả phạt góc.. một pha xuông biên.. hay là sai lầm của hậu vệ.. ví như AC bao lần thay gà son Pipo, Inter thì là Cruz.. có khi cả Crespo..
-
có j` đâu mà bất lợi cũng chỉ là lượt đi cũng chỉ là sân khách và cũng chỉ là 1 bàn thôi ....... về nhà nếu chơi tốt thì vào sâu hơn 1 tẹo .
còn Scud và vô địch C1 thì thôi khỏi mơ nữa .......
Ai dám mơ mộng bây h nữa.
Cái chết là chúng ta chỉ thua một bàn, và chúng nó cũng ghi độc bàn thôi, và lại là trên sân khách, và thế là coi như đã thua bàn rưỡi rồi. Hôm tới chắc chúng nó sẽ đá phản công và tăng cướng sút xa (khoản này chúng nó có lẽ trong top đầu châu Âu ấy chứ)
-
Để Trez đá trận roài thì hơi mạo hiểm (mới trở lại, mấy
thằng bóng đá Anh hùng hục như trâu), mà mới 1-0 mà các chú cứ như là bị loại hết rùi đấy. Muốn vô địch thì phải qua thử lửa thoai. Kịch bản lượt về là: phút 5' Alex đá phạt, bóng chạm ch*m Droba đang làm hàng rào.. Vào... Phút 15, Alex tham gia phòng ngự, thế quái nào lại đánh đầu về lười nhà 1-1
46' Trez vào sân,... pha cham bóng đầu tiên trong vòng cấm, anh vấp vào bóng gẫy răng --> thay ra luôn. Nhưng trọng tài lại cho phạt đền. Alex sút .. Vào oooo 2-1
90+3, Buffon lên tham gia tình huống phạt góc, xe đạp chổng ngược... vào 3-1 bàn thắng của thủ môn đẹp nhất thế giới
-
Để Trez đá trận roài thì hơi mạo hiểm (mới trở lại, mấy thằng bóng đá Anh hùng hục như trâu), mà mới 1-0 mà các chú cứ như là bị loại hết rùi đấy. Muốn vô địch thì phải qua thử lửa thoai. Kịch bản lượt về là: phút 5' Alex đá phạt, bóng chạm ch*m Droba đang làm hàng rào.. Vào... Phút 15, Alex tham gia phòng ngự, thế quái nào lại đánh đầu về lười nhà 1-1
46' Trez vào sân,... pha cham bóng đầu tiên trong vòng cấm, anh vấp vào bóng gẫy răng --> thay ra luôn. Nhưng trọng tài lại cho phạt đền. Alex sút .. Vào oooo 2-1
90+3, Buffon lên tham gia tình huống phạt góc, xe đạp chổng ngược... vào 3-1 bàn thắng của thủ môn đẹp nhất thế giới
oh oh , i luv du
-
Dư âm Chelsea – Juventus: Khoảng cách nhỏ nhoi
Trước giờ bóng lăn ở Stamford Bridge người ta đã nói rất nhiều về một cuộc báo thù mang tên Ranieri. “Gã thợ hàn” đã từng bị Abramovich hất cẳng không thương tiếc 5 năm về trước. Thế nhưng, cuối cùng ở London đã chẳng có một cuộc trả hận nào, mà ở đó chỉ có những âm vang quen thuộc “In Guus we trust”…
Công bằng mà nói, Ranieri cùng các học trò đã có một trận đấu không tồi. Juve không hề lép vế trước Chelsea về mặt thống kê, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Tỉ lệ kiểm soát bóng của Bà đầm già là 50.9% so với 49.1% của đối thủ, cả trận Juve tung ra 19 cú sút, được hưởng 9 quả phạt góc trong khi với Chelsea những con số này lần lượt chỉ là 15 và 5. Đội bóng Italia chỉ thua kém đối thủ ở một điểm duy nhất, song đáng tiếc cũng lại là điểm quan trọng nhất, đó là bàn thắng. Bàn thắng sớm của D.Drogba ở ngay phút 12 đã đảm bảo cho Chelsea có một lợi thế kha khá ở lượt về (để giành quyền đi tiếp Juventus sẽ buộc phải thắng đối thủ cách biệt 2 bàn trở lên).
Trở lại với diễn biến của trận đấu, có thể nói những con số thống kê chuyên môn đã phản ánh khá chính xác những gì diễn ra trên sân. Hai đội tỏ ra khá ngang ngửa và cân bằng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chỉ có một sự khác biệt là Juventus đã bắt nhịp với trận đấu chậm hơn (bị lép vế trong khoảng 15 phút đầu) và đã phải trả giá.
Sau trận đấu, Ranieri vẫn tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò, ông chỉ tiếc nuối một điều duy nhất đó là “Tại sao Bianconeri lại chơi như mơ ngủ trong 15 phút đầu tiên?”. Nếu không có 15 phút, Ngựa vằn tự bắn vào chân mình đó, rất có thể trận đấu đã kết thúc với một tỉ số hòa. Thế nhưng, bóng đá lại là không phải là cuộc chơi của những chữ “nếu”. Sự khắc nghiệt của cuộc chơi, nhất là ở những trận đấu đỉnh cao là “bạn sẽ có rất ít cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình”. Đêm qua, Juventus là một trường hợp như vậy (dù họ cũng đã có cơ hội sửa sai như pha dứt điểm cận thành của Del Piero ở phút 22).
Sự khác nhau “nho nhỏ” về cục diện cũng như tỉ số đó vô tình lại phản ánh một khoảng cách nhất định giữa 2 nhà cầm quân, giống như chính số phận của họ tại Stamford Bridge (trong khi Hiddink được Abramovich trải thảm đỏ rước về, thì Ranieri phải ra đi trong tủi hổ). Ranieri và các học trò chỉ mắc một sai lầm nhỏ, ở một thời điểm mà bất kì đội bóng nào cũng có thể mắc phải (khoảng thời gian đầu trận đấu). Thế nhưng với Hiddink thế đã là quá đủ. "Thầy phù thủy" đã nắm bắt cơ hội của mình một cách hoàn hảo bằng một lối chơi tấn công ào ạt như sóng vỗ bờ mang nhãn hiệu Hà Lan. Để rồi sau khi Chelsea đã có lợi thế thì tất cả lại được gói gọn trong cụm từ “thực dụng đến tàn nhẫn”.
Một lần nữa Ranieri cúi đầu rời Stamford Bridge trong sự u ám của kẻ chiến bại. Ranieri nuối tiếc, vì cách biệt quá mong manh, đội bóng của ông lẽ ra có thể được nhiều hơn thế. Tuy nhiên, phải chăng ranh giới sít sao đó chính là mức trần đối với cá nhân HLV Italia: luôn thất bại dù vinh quang đôi khi chỉ cách 1 bước chân? (Ranieri vẫn chưa có một danh hiệu nào trong suốt sự nghiệp cầm quân).
Dù sao “Gã thợ hàn” vẫn còn có niềm an ủi, đấy là còn 90 phút (thậm chí là 120 phút nữa) để tranh đấu. Tuy nhiên vấn đề là làm sao từ nay cho đến ngày phán quyết 11/03, Ranieri phải tìm ra cách lấp đầy cái khoảng cách tưởng chừng không đáng kể nhưng lại có vẻ như đã trở thành căn bệnh mãn tính đấy!
bongdaso.com
đọc thấy mắc cười quá !
-
Kịch bản lượt về là: phút 5' Alex đá phạt, bóng chạm ch*m Droba đang làm hàng rào.. Vào... Phút 15, Alex tham gia phòng ngự, thế quái nào lại đánh đầu về lười nhà 1-1
46' Trez vào sân,... pha cham bóng đầu tiên trong vòng cấm, anh vấp vào bóng gẫy răng --> thay ra luôn. Nhưng trọng tài lại cho phạt đền. Alex sút .. Vào oooo 2-1
90+3, Buffon lên tham gia tình huống phạt góc, xe đạp chổng ngược... vào 3-1 bàn thắng của thủ môn đẹp nhất thế giới
Đọc mà cười đau cả bụng . Kịch bản này mà diễn ra chắc sẽ phải chảy nước mắt vì cười thay vì vui sướng
-
Niềm tin vào Ranieri đã ko còn nữa rồi .
-
Để Trez đá trận roài thì hơi mạo hiểm (mới trở lại, mấy thằng bóng đá Anh hùng hục như trâu), mà mới 1-0 mà các chú cứ như là bị loại hết rùi đấy. Muốn vô địch thì phải qua thử lửa thoai. Kịch bản lượt về là: phút 5' Alex đá phạt, bóng chạm ch*m Droba đang làm hàng rào.. Vào... Phút 15, Alex tham gia phòng ngự, thế quái nào lại đánh đầu về lười nhà 1-1
46' Trez vào sân,... pha cham bóng đầu tiên trong vòng cấm, anh vấp vào bóng gẫy răng --> thay ra luôn. Nhưng trọng tài lại cho phạt đền. Alex sút .. Vào oooo 2-1
90+3, Buffon lên tham gia tình huống phạt góc, xe đạp chổng ngược... vào 3-1 bàn thắng của thủ môn đẹp nhất thế giới
Gigi đã từng nói: Ước mơ của anh là trước khi giải nghệ có thể ghi được một bàn thắng.
Nếu như thế này thật thì năm nay, ngoài việc chia tay Nedved.. có thể có thêm Buffon..
-
Mất Mauro rồi, hy vọng chú Marco đá ra hồn. Trận sau Chelsea có Essein và Carvalho quay lại. Khó rồi đây
-
Hi vọng gì nữa. Chắc chắn nó sẽ đá rắn rồi. Một mình Sissoko ko ăn thua. Bỏ đi mà kiếm cái vị trí thứ 3,4 năm sau làm lại. Năm nay như thế kể cũng ko phải là tệ.
-
Thì cũng biết rứa. Nhưng vẫn cứ mơ mộng tý. Chứ với 3 con trâu ở giữa sân thì cần 3-4 Sissoko mới đủ. Trong khi 2 cánh quá yếu, phòng thủ còn chưa vững nói gì đập lại nó. Nhưng biết đâu Alex lại đá phạt, biết đâu Buffon đánh đầu....
-
Tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi
Sissoko chấn thương 2 tháng
Thế thì trận tới gặp Chelski, hàng tiền vệ của Juve bị cày nát roài
Buồn như con chuồn chuồn
-
Thật không Delpenalty, nếu có thì đây là tin xấu nhất mùa giải này đó, không có Sissoko thì khỏi mơ về Champions League luôn
/Hix, goal.com đã đưa tin, hy vọng cả đội đoàn kết và nỗ lực hơn
-
Tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi
Sissoko chấn thương 2 tháng
Thế thì trận tới gặp Chelski, hàng tiền vệ của Juve bị cày nát roài
Buồn như con chuồn chuồn
Juventus will be without midfielder Mohamed Sissoko for two months after the ex-Liverpool player picked up an injury during yesterday's Turin Derby win over Torino. As a result, he will be missing the Champions League tie with Chelsea and any potential quarter-final
Trời ơi. Mình không muốn tin - như vật lấy ai ra đá hàng tiền vệ đây. Đúng là chó cắn áo rách. Đúng lúc cần nhất thì lại chấn thương.
-
Tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi
Sissoko chấn thương 2 tháng
Thế thì trận tới gặp Chelski, hàng tiền vệ của Juve bị cày nát roài
Buồn như con chuồn chuồn
ngày kinh hoàng ! chán thế ko bik ..... mà còn nc' thì còn tát Juve cố lên .. lực lượng yếu nhưng nếu có tinh thần tốt cứ thi đấu hết mình thì bị loại cũng ngẩng cao đầu
-
ngày kinh hoàng ! chán thế ko bik ..... mà còn nc' thì còn tát Juve cố lên .. lực lượng yếu nhưng nếu có tinh thần tốt cứ thi đấu hết mình thì bị loại cũng ngẩng cao đầu
Đừng nói đến từ bị loại nữa đi, mình lại tin điều ngược lại, Juve bị dồn vào chân tường sẽ đá hay hơn. Tin mình đi: Cuộc sống rất công bằng. Sẽ không có thêm một giọt nước mắt nào cua thiên thần tóc vàng đâu.
-
Đừng nói đến từ bị loại nữa đi, mình lại tin điều ngược lại, Juve bị dồn vào chân tường sẽ đá hay hơn. Tin mình đi: Cuộc sống rất công bằng. Sẽ không có thêm một giọt nước mắt nào cua thiên thần tóc vàng đâu.
Bác đang tin vào điều gì vậy?
Trận này chắc cho Nedved đá giữa rồi Gio hoặc De Ceglie đá trái nhỉ
-
Đừng nói đến từ bị loại nữa đi, mình lại tin điều ngược lại, Juve bị dồn vào chân tường sẽ đá hay hơn. Tin mình đi: Cuộc sống rất công bằng. Sẽ không có thêm một giọt nước mắt nào cua thiên thần tóc vàng đâu.
cuộc sống thì là công = nhưng trong tg bóng đá thì ko ..... vẫn cứ tin và hy vọng chứ bik làm j` hơn !
-
Bác đang tin vào điều gì vậy?
Trận này chắc cho Nedved đá giữa rồi Gio hoặc De Ceglie đá trái nhỉ
Tin rằng Juve sẽ thắng. Đã có khi nào Juve đá 4 3 1 2 chưa nhỉ. Sao không cho Del lam hộ công cho hai thằng trâu bò ở trên. Có bàn thẳng rồi tính tiếp.
-
Tin rằng Juve sẽ thắng. Đã có khi nào Juve đá 4 3 1 2 chưa nhỉ. Sao không cho Del lam hộ công cho hai thằng trâu bò ở trên. Có bàn thẳng rồi tính tiếp.
Ranieri mà thay đổi đá với đội hình đó mình nguyện sẽ dậy sớm 1 tuần để cổ vũ cho Juve
/P.S: mình rất hay ngủ dậy muộn
-
Ranieri mà thay đổi đá với đội hình đó mình nguyện sẽ dậy sớm 1 tuần để cổ vũ cho Juve
/P.S: mình rất hay ngủ dậy muộn
Hình như hồi đầu cũng thử nghiệm 4 3 3 rồi mà. Nhưng không thành công. Đội hình này lấ công bù thủ thôi mà. Quan trong là có đựoc bàn thắng sớm.
-
Hình như hồi đầu cũng thử nghiệm 4 3 3 rồi mà. Nhưng không thành công. Đội hình này lấ công bù thủ thôi mà. Quan trong là có đựoc bàn thắng sớm.
Nhưng mà lúc đó Alex lệch trái còn Amauri lệch phải, với lại đá được có 30p cuối trận, mà cũng k hiệu quả lắm. Đá với Chelsea 4 3 3 k áp dụng được đâu.
Àh, còn trận đá với Monaco h2 cũng đá 4 3 3 nữa, nhưng mà nói chung nó khác với 4312 vì 433 mà Ranieri sử dụng giống với 4321 hơn.
-
Nói chung là què cụt thế thì đá kiểu gì chả toi thôi. Bây giờ không trông vào may mắn thì hết sạch cửa, mà hình như mùa này Juve không may lắm.
-
Thì cũng biết rứa. Nhưng vẫn cứ mơ mộng tý. Chứ với 3 con trâu ở giữa sân thì cần 3-4 Sissoko mới đủ. Trong khi 2 cánh quá yếu, phòng thủ còn chưa vững nói gì đập lại nó. Nhưng biết đâu Alex lại đá phạt, biết đâu Buffon đánh đầu....
biết đâu ch*m drogba đủ sức làm đổi hướng đi quả bóng
-
biết đâu ch*m drogba đủ sức làm đổi hướng đi quả bóng
Sissoko đi luôn mùa giải, cơ hội cho Marchisio và thử tài Rani
-
Sissoko đi luôn mùa giải, cơ hội cho Marchisio và thử tài Rani
Chả biết may hay rủi đâu, có khi những lúc bần cùng khốn khó thế này lại tòi ra chú hay hay cũng nên. Tiago hay Marchisio thấy tự tin vì.. chả còn ai thay mình lại chơi hay lên thành trụ cột thì đen đủ đường (cho Sissoko).
-
Sissoko đi luôn mùa giải, cơ hội cho Marchisio và thử tài Rani
Marchisio quá mỏng manh ...... hàn ko có chắc
-
Marchisio quá mỏng manh ...... hàn ko có chắc
Marchisio đá tốt nhất khi cặp cùng với Sissoko, chỉ lo Tiago thôi, trận được trận không, còn Poulsen thì không chắc bằng Sissoko. Cái quan trọng là giờ đây tinh thần đã mất hết, cầu thủ vào sân mà run cầm cập thì sao đá đây ?
-
Marchisio đá tốt nhất khi cặp cùng với Sissoko, chỉ lo Tiago thôi, trận được trận không, còn Poulsen thì không chắc bằng Sissoko. Cái quan trọng là giờ đây tinh thần đã mất hết, cầu thủ vào sân mà run cầm cập thì sao đá đây ?
tinh thần mất hết đâu ? còn mà , vẫn còn những Gigi , Alex và quan trọng hon cả vẫn còn Nedved ở tuyến giữa , Juve ko sống nhờ vào 1 Sisoko đâu , cứ là Poulsen thì đã sao ? hãy cho họ ( Poulsen và cả Ran ) 1 cơ hội nào ! lạc quan lên chứ ! đây là sân nhà ta đó nha !
-
Marchisio đá tốt nhất khi cặp cùng với Sissoko, chỉ lo Tiago thôi, trận được trận không, còn Poulsen thì không chắc bằng Sissoko. Cái quan trọng là giờ đây tinh thần đã mất hết, cầu thủ vào sân mà run cầm cập thì sao đá đây ?
chưa thấy 1 cầu thủ nào nói là tinh thần xuống cả..
chỉ thấy các Juventini ai cung đã nghĩ Juve bị loại thui..
nên chăng??
-
Trận này sau 90 phút là 1-0 Juve thắng, đá hiệp phụ Juve ghi thêm 1 trái nữa.
thằng Chel từ ngày Phù thủy HL về nó đá chắc chắn quá. Hy vòng mình phủ đầu nó trong 30 phút đầu tiên (tỷ lệ ghi bàn của Juve trong 30 phút đầu tiên từ đầu mùa đến giờ rất cao).
-
chưa thấy 1 cầu thủ nào nói là tinh thần xuống cả..
chỉ thấy các Juventini ai cung đã nghĩ Juve bị loại thui..
nên chăng??
Đúng đấy! Vấn đề là tinh thần phải tốt. Sissoko đúng là rất quan trọng nhưng thời thế tạo anh hùng, biết đâu lại có một máy cày thay thế hoàn hảo
-
Thêm Marchionni ko tham gia cuộc chơi với Chelski! Giống hồi đấu với Real phết, 4-3-3 đê
-
Thêm Marchionni ko tham gia cuộc chơi với Chelski! Giống hồi đấu với Real phết, 4-3-3 đê
hê hê , vậy là có cơ hội cho cả Tiago ra sân hả anh ?
-
Tớ nghĩ Juve sẽ đi tiếp ! Ít ra lúc nào cũng tin tưởng như vậy ! Cố lên Juve ~!
-
tinh thần mất hết đâu ? còn mà , vẫn còn những Gigi , Alex và quan trọng hon cả vẫn còn Nedved ở tuyến giữa , Juve ko sống nhờ vào 1 Sisoko đâu , cứ là Poulsen thì đã sao ? hãy cho họ ( Poulsen và cả Ran ) 1 cơ hội nào ! lạc quan lên chứ ! đây là sân nhà ta đó nha !
Không tin tưởng Poulsen lắm. Nhiều pha xử lí như dở hơi đấy. Điều quan trọng của Juve là phải áp đătj được thế trận, nhưng ai là người cầm trịch ở giữa sân đây. Một chút hi vọng vào Tiago, và mong là Neved sẽ tỏa sáng. Sẽ không có nhiều cơ hội trận đấu này, mình tin Juve sẽ thắng 1 -0 và thêm một bàn ở hiệp phụ nữa.
-
Sao không thử 3 TV trung tâm ở giữa sân và 2 tiền đạo cánh lùi nhỉ. Tớ đoán Rani sẽ đẩy Nedved vào đá hộ công!
-
Sao không thử 3 TV trung tâm ở giữa sân và 2 tiền đạo cánh lùi nhỉ. Tớ đoán Rani sẽ đẩy Nedved vào đá hộ công!
Đẩy Neved đá hộ công, lấy những ai đá ở giữa sân, và đôi cánh của Juve là ai vậy anh. Em thì thích Del đá lùi để làm hộ công cho A2 và Tre nhưng mà chắc Ran chẳng mạo hiểm thế đâu. Lại đưa Poulsen vào sân phá bóng thôi.
-
chưa thấy 1 cầu thủ nào nói là tinh thần xuống cả..
chỉ thấy các Juventini ai cung đã nghĩ Juve bị loại thui..
nên chăng??
Mình rất lạc quan đấy chứ, nhưng tình thế lúc này thực sự khó khăn, trước đây mình cảm nhận rất đúng về tình trạng của Juve, như ở trận đá với Real rất ít người tin Juve sẽ chiến thắng nhưng trong đó có mình, trận đá với Napoli trước đó mình cũng nghĩ Juve sẽ thua.
Trận gặp Chelsea này nếu tiền đạo không tỏa sáng thì cơ hội đi tiếp rất mong manh, tuyến tiền vệ thì gần như sẽ bị chia cắt trừ khi Hiddink chủ động đá thấp.
/P.S: forza Juve
-
Đẩy Neved đá hộ công, lấy những ai đá ở giữa sân, và đôi cánh của Juve là ai vậy anh. Em thì thích Del đá lùi để làm hộ công cho A2 và Tre nhưng mà chắc Ran chẳng mạo hiểm thế đâu. Lại đưa Poulsen vào sân phá bóng thôi.
Anh đoán là Pavel, Tiago, Marchisio, Sali sẽ là 4 tiền vệ của Juve. Alex đá lùi xuống cánh trái, Pavel nhô cao nhất trong 3 TV trung tâm, Sali sẽ đá chếch cánh phải, không tham gia tấn công nhiều (hoặc có thể là Gio), Trez va Amauri thay nhau cắm
-
Anh đoán là Pavel, Tiago, Marchisio, Sali sẽ là 4 tiền vệ của Juve. Alex đá lùi xuống cánh trái, Pavel nhô cao nhất trong 3 TV trung tâm, Sali sẽ đá chếch cánh phải, không tham gia tấn công nhiều (hoặc có thể là Gio), Trez va Amauri thay nhau cắm
thế này thì thích lắm , em nhớ trận Real Tiago đá hay mà
-
Anh đoán là Pavel, Tiago, Marchisio, Sali sẽ là 4 tiền vệ của Juve. Alex đá lùi xuống cánh trái, Pavel nhô cao nhất trong 3 TV trung tâm, Sali sẽ đá chếch cánh phải, không tham gia tấn công nhiều (hoặc có thể là Gio), Trez va Amauri thay nhau cắm
Nếu Sali đá chính thì cánh phải sẽ không hẳn đã hay, Khả năng tạt bóng và tham gia tấn không không tốt lắm. Còn nếu là Gio thì cũng không được vì khả năng phòng ngự hạn chế, nói chung là chưa có sự an toàn cho cánh này. Marchionni liệu có được ra sân không nhỉ, em thấy hắn cũng tranh chấp khá tốt và khả năng tham gia tấn công được
-
Tội nghiệp Ranieri, đội hình chính (mạnh nhất) mất gần nửa, nhưng mình thấy cứ khi nào bị đẩy vào thế khó khăn thì Ranieri lại làm rất tốt công việc "thợ hàn". Trong trận đấu với Chelsea, Ranieri ko có nhiều lựa chọn ở hàng hậu vệ và tiền vệ. 19 cầu thủ chuẩn bị cho trận với Chelsea:
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
13 Manninger
15 Knezevic
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
41 Ariaudo
Hi vọng Juve sẽ thắng 2-0. Mình nghĩ hàng tiền vệ sẽ là Nedved, Tiago, Marchisio, Sali (có nhiều kinh nghiệm thi đấu + khả năng đánh đầu tốt, hi vọng sẽ ghi bàn )
Juve cố lên
-
Tội nghiệp Ranieri, đội hình chính (mạnh nhất) mất gần nửa, nhưng mình thấy cứ khi nào bị đẩy vào thế khó khăn thì Ranieri lại làm rất tốt công việc "thợ hàn". Trong trận đấu với Chelsea, Ranieri ko có nhiều lựa chọn ở hàng hậu vệ và tiền vệ. 19 cầu thủ chuẩn bị cho trận với Chelsea:
1 Buffon
3 Chiellini
4 Mellberg
5 Zebina
7 Salihamidzic
8 Amauri
9 Iaquinta
10 Del Piero
11 Nedved
13 Manninger
15 Knezevic
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Marchisio
20 Giovinco
21 Grygera
28 Molinaro
30 Tiago
41 Ariaudo
Hi vọng Juve sẽ thắng 2-0. Mình nghĩ hàng tiền vệ sẽ là Nedved, Tiago, Marchisio, Sali (có nhiều kinh nghiệm thi đấu + khả năng đánh đầu tốt, hi vọng sẽ ghi bàn )
Juve cố lên
Thiếu Legro và Marco
-
Juve lấy ai để ghi bàn nhỉ. Tớ thì tớ chỉ tin vào định mệnh giữa Hiddink và Ranieri thôi đấy.
Định mệnh là định mệnh và ko thể vượt qua được đâu Hiddink, . Các đội bóng của ông chỉ là ngựa ô thôi chứ ko vô địch được đâu.
-
Stanford Bridge Millionaire & The Curious Case of Del Piero
-
Tớ nghĩ Juve sẽ đi tiếp ! Ít ra lúc nào cũng tin tưởng như vậy ! Cố lên Juve ~!
Chẳng ai đánh thuế mơ ước cả. Thôi thì cứ tin tưởng vậy cho nó thanh thản
Tiến lên nào Juve!
-
Đêm nay, nếu Juve không thắng, tôi và nhiều juvetini sẽ khóc, coi như mùa giải này vứt đi.
Tuy nhiên, Juve của chúng ta tuyệt vời nhất khi bị dồn vào thế chân tường như thế này.
Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Juve.
-- --------------------Buffon----------------------
Zebina-----Chiellini--------Legro--------Molinaro
-----Marchioni-----Marchisio-----Tiago---------
---------------------Nedved----------------------
-------------Amauri----------Del Piero----------
-
hãy để Olympico là nơi chôn xác Chelsea
quên,thêm câu này nữa
JUVEMTUS MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
-
Đêm nay, nếu Juve không thắng, tôi và nhiều juvetini sẽ khóc, coi như mùa giải này vứt đi.
Tuy nhiên, Juve của chúng ta tuyệt vời nhất khi bị dồn vào thế chân tường như thế này.
Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Juve.
----------------------Buffon----------------------
Zebina-----Chiellini--------Legro--------Molinaro
-----Marchioni-----Marchisio-----Tiago---------
---------------------Nedved----------------------
-------------Amauri----------Del Piero----------
Trận này Juve ko có Legro + Marchioni do chấn thương> Juve có quá nhiều đen đủi. Sissoko chắc chắn nghỉ hết mùa, bó tay.
Nói chung với tình hình chấn thương như hiện nay, Juve nên cố giữ vị trí thứ 2 ở Serie A và dồn sức cho CL (nếu được đi tiếp)
-
dù thế nào em cũng yêu Juve .
@ tối nay kênh nào nhờ ?
p/s tối nay ai gia nhập conferience để lại nick yahoo nha Forza
-
Chưa bao lại nghĩ sẽ cổ vũ với hi vọng Juve "bị dồn vào thế đường cùng để chiến thắng" cả , với tình hình này, ối nay xem chắc để chứng kiến và chia sẻ Nedved chia tay Champion League thôi. nhưng dù sao thì vẫn sẽ cổ vũ Juve hết mình !!! FORZE JUVE !!!!!!!!!!!!!!!1
-
Nào cùng chào đón người hùng trong trận đấu với Chelsea
Ảnh luyện tập sáng nay
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjuventus.theoffside.com%2Ffiles%2F2009%2F03%2Frow-by-row.jpg&hash=81f526dd09d776148bb26c9564f5384bad7c3f4c)
-
Chưa bao lại nghĩ sẽ cổ vũ với hi vọng Juve "bị dồn vào thế đường cùng để chiến thắng" cả , với tình hình này, ối nay xem chắc để chứng kiến và chia sẻ Nedved chia tay Champion League thôi. nhưng dù sao thì vẫn sẽ cổ vũ Juve hết mình !!! FORZE JUVE !!!!!!!!!!!!!!!1
Nedved sẽ chia tay champion league với cú đúp vào lưới Che... Nhưng do thi đấu quá nhiệt tình và máu lửa(tính cách thường thấy ) Nên anh đã bị trấn thương và nghỉ đến hết mùa giải . Và lại 1 lần nữa bỏ lỡ trận chung kết CL
-
juve-chelsea đội nào thắng đội đó vô địch CL!
-
Juve-Che 3-1
-
Mình thích những trận đấu kiểu thế này. Juve gặp đủ đường bất lợi. Trước kia Juve thường đem đến rất nhiều cảm xúc cho những trận đấu như thế này. Bây h thì phải chờ xem cảm xúc có quay về không nhé. Không thích như khi Juve gặp Man (99) hay Arsenal đâu nhé
-
Mình thích những trận đấu kiểu thế này. Juve gặp đủ đường bất lợi. Trước kia Juve thường đem đến rất nhiều cảm xúc cho những trận đấu như thế này. Bây h thì phải chờ xem cảm xúc có quay về không nhé. Không thích như khi Juve gặp Man (99) hay Arsenal đâu nhé
Thích với không thích cũng khôn thế
Trận này nhiều khả năng là hoà. Tập chung lấy vị trí thứ 2 ở SerieA thôi.
-
hihi , vui thế nhờ tối nay sống chết với chensi luôn ......... fan Juve mình ngày càng đông đấy thắp nhiệt cho các anh thêm đông lực chiến đấu và chiến thắng ! Forza ( em đã cb lương thực thực phẩm ) hehe !
-
Cố gắng ăn hết trước hiệp 1 em ạ, ko lại vứt đi nó phí...
-
"Quay vòng cầu thủ là điều hết sức bình thường với mỗi đội bóng. Nhưng để đạt được những thành công nhất định lại là điều không đơn giản với mỗi HLV. Ở Juve, Ranieri đang phải chịu rất nhiều sức ép về vấn đề này."
"Một ngày trước cuộc tiếp đón Chelsea, Nedved nói: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp bằng một danh hiệu Champions League”. Muốn vậy, điều kiện cần là Juventus phải vượt qua được The Blues. Còn ngược lại, đây sẽ là lần cuối cùng NHM thấy Nedved miệt mài sải từng bước chạy trên thảm cỏ châu Âu..."
"Bùng nổ dữ dội ở cuối trận lượt đi, nhưng Juventus vẫn không thể có một bàn thắng trên sân khách làm vốn. Vậy có cơ sở nào để Bà đầm già hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục?"
THÔNG TIN XUNG QUANH
*Juventus: Sissoko, C.Zanetti, De Ceglie, Camoranesi bị chấn thương.
*Chelsea: Essien có thể đá chính. Anelka và Deco chưa chắc có mặt.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Juventus: Buffon, Mellberg, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro, Poulsen, Tiago, Salihamidizc, Nedved, Del Piero, Trezeguet.
Chelsea: Cech, A Cole, Carvalho, Terry, Bosingwa, Mikel, Lampard, Ballack, Essien, Kalou, Drogba.
DỰ ĐOÁN: 0-1 ( mắc cừi quá )
Những dẫn chứng trên sẽ là động lực để Juve thi đấu , tất cả sẽ bị đẩy vào quá khứ sau hơn 4 giờ đồng hồ nữa thôi ! cho lũ nhà báo khốn kiếp nối tiếp những bài viết của mình về Juve chỉ với những mỹ từ , Juve ơi cố lên Juve ơi ( ủy mị ko nhỉ ? )
-
"Quay vòng cầu thủ là điều hết sức bình thường với mỗi đội bóng. Nhưng để đạt được những thành công nhất định lại là điều không đơn giản với mỗi HLV. Ở Juve, Ranieri đang phải chịu rất nhiều sức ép về vấn đề này."
"Một ngày trước cuộc tiếp đón Chelsea, Nedved nói: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp bằng một danh hiệu Champions League”. Muốn vậy, điều kiện cần là Juventus phải vượt qua được The Blues. Còn ngược lại, đây sẽ là lần cuối cùng NHM thấy Nedved miệt mài sải từng bước chạy trên thảm cỏ châu Âu..."
"Bùng nổ dữ dội ở cuối trận lượt đi, nhưng Juventus vẫn không thể có một bàn thắng trên sân khách làm vốn. Vậy có cơ sở nào để Bà đầm già hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục?"
Những dẫn chứng trên sẽ là động lực để Juve thi đấu , tất cả sẽ bị đẩy vào quá khứ sau hơn 4 giờ đồng hồ nữa thôi ! cho lũ nhà báo khốn kiếp nối tiếp những bài viết của mình về Juve chỉ với những mỹ từ , Juve ơi cố lên Juve ơi ( ủy mị ko nhỉ ? )
Xời! Anh không cần lên giây cót kinh thế đâu. Thắng thua không quan trọng, xem tinh thần thi đấu thế nào. Thắng cũng có cái hay mà thua cũng không phải quá dở . Chỉ có tiền là hụt đi trông thấy
-
Xời! Anh không cần lên giây cót kinh thế đâu. Thắng thua không quan trọng, xem tinh thần thi đấu thế nào. Thắng cũng có cái hay mà thua cũng không phải quá dở . Chỉ có tiền là hụt đi trông thấy
cá độ chứ j` , nằm sân nhà chấp sân khách 1/4 chứ j`
-
"Quay vòng cầu thủ là điều hết sức bình thường với mỗi đội bóng. Nhưng để đạt được những thành công nhất định lại là điều không đơn giản với mỗi HLV. Ở Juve, Ranieri đang phải chịu rất nhiều sức ép về vấn đề này."
"Một ngày trước cuộc tiếp đón Chelsea, Nedved nói: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp bằng một danh hiệu Champions League”. Muốn vậy, điều kiện cần là Juventus phải vượt qua được The Blues. Còn ngược lại, đây sẽ là lần cuối cùng NHM thấy Nedved miệt mài sải từng bước chạy trên thảm cỏ châu Âu..."
"Bùng nổ dữ dội ở cuối trận lượt đi, nhưng Juventus vẫn không thể có một bàn thắng trên sân khách làm vốn. Vậy có cơ sở nào để Bà đầm già hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục?"
Những dẫn chứng trên sẽ là động lực để Juve thi đấu , tất cả sẽ bị đẩy vào quá khứ sau hơn 4 giờ đồng hồ nữa thôi ! cho lũ nhà báo khốn kiếp nối tiếp những bài viết của mình về Juve chỉ với những mỹ từ , Juve ơi cố lên Juve ơi ( ủy mị ko nhỉ ? )
Xời! Anh không cần lên giây cót kinh thế đâu. Thắng thua không quan trọng, xem tinh thần thi đấu thế nào. Thắng cũng có cái hay mà thua cũng không phải quá dở . Chỉ có tiền là hụt đi trông thấy
-
Thắng trận này Juve gặp đội nào nhỉ
-
Thắng trận này Juve gặp đội nào nhỉ
lo xa úa anh ........ xem xong ... phởn cho đã rồi tính tiếp
-
Thắng trận này Juve gặp đội nào nhỉ
Thắng trận này thì Juve gặp Bologna
-
hôm nay mọi người dồn xiến oánh cửa Chel đi..
nếu Juve có lỡ thua thì cũng được ăn xiền.. mà Juve có lỡ thắng.. mất xiền cũng chẳng sao..
-
hôm nay mọi người dồn xiến oánh cửa Chel đi..
nếu Juve có lỡ thua thì cũng được ăn xiền.. mà Juve có lỡ thắng.. mất xiền cũng chẳng sao..
xúi dại thế , thế thì xem Juve ko cho sướng , chả nhẽ anh cầm xiền bắt chen mà anh mong Juve thắng ..... tiền mục àh ....
-
hôm nay mọi người dồn xiến oánh cửa Chel đi..
nếu Juve có lỡ thua thì cũng được ăn xiền.. mà Juve có lỡ thắng.. mất xiền cũng chẳng sao..
Mình thì thích dồn cửa Juve, vừa thắng vừa được tiền
-
Thắng trận này thì Juve gặp Bologna
thị luôn thằng này cho dễ ợ ! ko sợ bị nghẹn
-
xúi dại thế , thế thì xem Juve ko cho sướng , chả nhẽ anh cầm xiền bắt chen mà anh mong Juve thắng ..... tiền mục àh ....
bên tình.. bên tiền.. bên nào nặng hơn hử em.. ?
Mình thì thích dồn cửa Juve, vừa thắng vừa được tiền
ở đời hiềm khi được cả tình lẫn tiền lắm.. nên thực tế..
-
bên tình.. bên tiền.. bên nào nặng hơn hử em.. ?
ở đời hiềm khi được cả tình lẫn tiền lắm.. nên thực tế..
khối người chết vì tình đấy anh ạh !
-
khối người chết vì tình đấy anh ạh !
Quan trọng là tình sâu sắc đến mức độ nào. Khối người chết vì Juve đấy em ạ.
-
Quan trọng là tình sâu sắc đến mức độ nào. Khối người chết vì Juve đấy em ạ.
thì đấy , ý em là chết vì yêu Juve cơ , ko phải chết vì tham đỏ đen mà chết vì Juve thua ! 2 niềm vui của 2 tình yêu giũa 2 cái chết này khác nhau mà
-
thì đấy , ý em là chết vì yêu Juve cơ , ko phải chết vì tham đỏ đen mà chết vì Juve thua ! 2 niềm vui của 2 tình yêu giũa 2 cái chết này khác nhau mà
Mà đúng ra là thế này, Juve không vô đich năm nay còn năm sau, tiền mất đi thì sẽ kiếm lại được. Lên không phải chết vì cái chi mô cả. Nếu cho anh chọn anh sẽ đặt của Chelsea và cầu mong mình sẽ thua. Từ trước đến giờ đánh đề chẳng bao giờ thắng cả mà
-
hôm nay mọi người dồn xiến oánh cửa Chel đi..
nếu Juve có lỡ thua thì cũng được ăn xiền.. mà Juve có lỡ thắng.. mất xiền cũng chẳng sao..
Sao giống ý tớ thế! Lần trước mất tiền trận Real mà vẫn sướng
Mà đúng ra là thế này, Juve không vô đich năm nay còn năm sau, tiền mất đi thì sẽ kiếm lại được. Lên không phải chết vì cái chi mô cả. Nếu cho anh chọn anh sẽ đặt của Chelsea và cầu mong mình sẽ thua. Từ trước đến giờ đánh đề chẳng bao giờ thắng cả mà
Mà hai anh em (chị em) lại tranh thủ đong đưa trên này đấy hả? Muốn lên cột điện ko (Các sếp toàn độc thân )
-
Dự đoán ... Juve thắng 1-0
sau đó quất hịp phụ thêm 2 quả nữa
forza Juve ^^
-
Dự đoán ... Juve thắng 1-0
sau đó quất hịp phụ thêm 2 quả nữa
forza Juve ^^
Juve thắng 3- 1 đi, Neved sẽ bùng nổ như chính trận lượt về gặp Real 2003. Juve sẽ dẫn 3 0 sau đó Del đá phản lươif nhà một qả... hihhi.
-
Trận này phải có gì đột biến khác thường lắm thì may ra juve đi tiếp
-
Đã có đọi hình chính thức đây:
Juventus: Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro, Tiago, Marchisio, Nedved, Iaquinta, Trezeghe, Del Piero
Dự bị: Manniger, Ariaudo, Zebina, Sali, Poulsen, Giovinco và Amauri
Chelsea: Cech, Cole, Bosingwa, Terry, Alex, Mikel, Essien, Lampard, Ballack, Drogba, Anelka
Dự bị: Hilario, Michael Mancienne, Carvalho, Belletti, Deco, Malouda, Kalou
cái mới là chúng ta ra sân với đội hình 4-3-3
nhìn vào đội hình này.. rõ ràng hàng tiền vệ của chúng ta hoàn taonf lép vế so với đội hình 4-4-2 cách tân của Chel..
với Mikel và Essien đá thấp nhất phía dưới.. bên cạnh có sự hỗ trợ của Lampard và Ballack đá cao phía trên.. thật khó để mong chờ những pha tấn công trung lộ..
còn ở biên.. nhiều khả năng Alex và Nedved sẽ hoạt động rộng ra 2 biên.. hậu vệ biên sẽ tích cực tham gia tấn công.. nhưng nếu Cole và Bosingwa chỉ thủ mà không lên.. thì cũng bế tắc thật.. mặc dù bên trong có Tre lẫn Iaquinta thật đấy.. nhưng có đưa bóng đến chân họ không mới là vấn đề..
Đột biến có khi từ tình huống đá phạt nào đấy..
-
Đã có đọi hình chính thức đây:
Juventus: Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro, Tiago, Marchisio, Nedved, Iaquinta, Trezeghe, Del Piero
Dự bị: Manniger, Ariaudo, Zebina, Sali, Poulsen, Giovinco và Amauri
Chelsea: Cech, Cole, Bosingwa, Terry, Alex, Mikel, Essien, Lampard, Ballack, Drogba, Anelka
Dự bị: Hilario, Michael Mancienne, Carvalho, Belletti, Deco, Malouda, Kalou
cái mới là chúng ta ra sân với đội hình 4-3-3
nhìn vào đội hình này.. rõ ràng hàng tiền vệ của chúng ta hoàn taonf lép vế so với đội hình 4-4-2 cách tân của Chel..
với Mikel và Essien đá thấp nhất phía dưới.. bên cạnh có sự hỗ trợ của Lampard và Ballack đá cao phía trên.. thật khó để mong chờ những pha tấn công trung lộ..
còn ở biên.. nhiều khả năng Alex và Nedved sẽ hoạt động rộng ra 2 biên.. hậu vệ biên sẽ tích cực tham gia tấn công.. nhưng nếu Cole và Bosingwa chỉ thủ mà không lên.. thì cũng bế tắc thật.. mặc dù bên trong có Tre lẫn Iaquinta thật đấy.. nhưng có đưa bóng đến chân họ không mới là vấn đề..
Đột biến có khi từ tình huống đá phạt nào đấy..
Vậy đã rõ, Ran quyết định đi nước cờ 5 ăn - 5 thua rồi, liệu có thực sự tốt không nhỉ. Như vậy có thể hình dung là Juve sẽ không chú trọng đến đá biên hay trung lộ mà gặp đâu sẽ tấn công đấy. Iquinta và Dẻl sẽ thay nhau làm hộ công cho Tre... hi sinh tuyến giữa cũng có nghĩa là Juve sẽ phải ghi bàn sớm. Hi vọng mọi việc sẽ tốt hơn với ông thợ hàn. Lúc này Juve đang vỡ vụn không còn cơ hội nào tốt hơn để Ran trổ tài hàn xì của mình đâu.
Theo em đột biến sẽ đến từ khả năng sút xa cảu Neved...
-
Vậy đã rõ, Ran quyết định đi nước cờ 5 ăn - 5 thua rồi, liệu có thực sự tốt không nhỉ. Như vậy có thể hình dung là Juve sẽ không chú trọng đến đá biên hay trung lộ mà gặp đâu sẽ tấn công đấy. Iquinta và Dẻl sẽ thay nhau làm hộ công cho Tre... hi sinh tuyến giữa cũng có nghĩa là Juve sẽ phải ghi bàn sớm. Hi vọng mọi việc sẽ tốt hơn với ông thợ hàn. Lúc này Juve đang vỡ vụn không còn cơ hội nào tốt hơn để Ran trổ tài hàn xì của mình đâu.
Theo em đột biến sẽ đến từ khả năng sút xa cảu Neved...
Vậy là em đoán đúng! Không hẳn là 4-3-3, Alex sẽ đá lùi, Nedved bó vào trong. Tin ở Quinta
-
nhìn cái cặp tiền vệ trung tâm của Chel..
tự nhiên mình nghĩ đội bóng nào sở hữu Essien, Sissoko, Lass Diarra, M.Diarra..
để 4 chú này án ngữ trước hàng hậu vệ.. không hiểu sẽ thế nào nhỉ..
-
Hehe, vào quả roài . Tuyệt lắm .
-
Vậy là em đoán đúng! Không hẳn là 4-3-3, Alex sẽ đá lùi, Nedved bó vào trong. Tin ở Quinta
Em ^phục em quá cơ, các bác ah!
nhìn cái cặp tiền vệ trung tâm của Chel..
tự nhiên mình nghĩ đội bóng nào sở hữu Essien, Sissoko, Lass Diarra, M.Diarra..
để 4 chú này án ngữ trước hàng hậu vệ.. không hiểu sẽ thế nào nhỉ..
Trên đời này ko ghét ai bằng Essien! ĐỒ TỂ chính hiệu
-
khó rùi.. cơ hội khó.. nhưng nhìn cách các cầu thủ thi đấu.. mình thực sự khâm phục..
-
Gion vào sân ko biết có nên cơm cháo gì ko nhỉ. Dù sao cũng khen ngợi Ranieri đã dũng cảm tung Gio vào sân.
Thể hiện đi Gio, 2 bàn và chúng ta sẽ vào.
-
Hy vọng vào 1 phép màu.
-
Phép màu đã xảy ra một nửa khi Juve được quả penalty. 2-1 cho Juve.
-
Thi xong xuôi, tất cả lại về! Cầu cho Inter thắng, Scudetto về tay ta
-
Ậy, xem xong mà vẫn mơ? Inter nó có thắng thì vẫn đoạt Scudetto như thường thôi
Nhìn tỉ số mấy trận kia kinh zị quá. Tài ăn đủ
-
một trận cầu giàu cảm xúc.. nhớ lại 1 Juve ngày nào..
có quá nhiều điều để nói.. nên chẳng bít nói j`..
tôi iu Juve.. hehe..
-
Ậy, xem xong mà vẫn mơ? Inter nó có thắng thì vẫn đoạt Scudetto như thường thôi
Nhìn tỉ số mấy trận kia kinh zị quá. Tài ăn đủ
Thôi nhé , chào Châu Âu.. không trách ai trận này cả... số phận muốn thử thách Juve nhiều hơn nữa. Vừa vào trận mình thấy Neved đã ngã rồi... Juve cũng ngã nốt. Cảm ơn vì những giây phút hi vong nhỏ nhoi. Tạm biết nhé CL
-
Ậy, xem xong mà vẫn mơ? Inter nó có thắng thì vẫn đoạt Scudetto như thường thôi
Nhìn tỉ số mấy trận kia kinh zị quá. Tài ăn đủ
hôm nay đinh xếp quả xiên 4 toàn tài rồi..
thế nào lại chột.. lo ông Juve xỉu.. nên bỏ.. tiếc..
-
Nào cùng chào đón người hùng trong trận đấu với Chelsea
Anh ấy đã lập cú đúp và giúp Juv tập chung hơn vảo giải quốc nội.
-
Anh ấy đã lập cú đúp và giúp Juv tập chung hơn vảo giải quốc nội.
Bạn ơi, đừng đùa nữa mà.... Chi cũng đã đá tốt đấy chứ, thằng trong tài ngu quá...
-
Juve thua, mình không vui nhưng rất tự hào về Juve. Các cầu thủ Juve đã chiến đấu ngoan cường dù định mệnh đã muốn gạt Juve ngay từ đầu.
Những tưởng mất mát lớn nhất của Juve trước trận đấu là chấn thương của Sissoko và Legro, Marchioni. Nhưng số phận còn ngược đãi Juve hơn thế khi Nedved, niềm hi vọng của Juve cũng sớm phải rời sân. Thực sự mình đã nghĩ có lẽ số phận chỉ thử thách Juve, nhưng ko. Dù các cầu thủ Juve đã rất cố gắng để có bàn thắng sớm, nhưng bàn thắng có phần may mắn của các cầu thủ Chelsea đã cho thấy "chúa" đứng về phía Chelsea.
Mình rất tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Juve, dù rất cố gắng nhưng cũng ko thể thắng nổi định mệnh.
Mình thực sự muốn chia buồn với Nedved. Trước trận đấu, Nedved chắc cũng nghĩ đây có thể là trận đấu CL cuối cùng trong sự nghiệp của mình, nhưng ngay cả như thế anh cũng ko được "chúa" cho toại nguyện để cống hiến cho Juve. "chúa" thực sự quá bất công với Nedved.
Xin chia buồn với Nedved. Chúc anh sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
-
Cả đội vào sân với tinh thần tự tin..
Nedved rời sân trong nước mắt..
Alex thể hiện vai trò thủ lĩnh khi chấp nhận đá rất sâu, làm vai trò tổ chức và cầu nối trong hiệp 1..
Những cầu thủ cũ lên tiếng với pha phối hợp tuyệt đẹp giữa Tre và Iaquinta..
Sự kém may mắn trong những giây phút cuối hiệp 1..
Điểm sáng Giovinco..
Điểm tối Chiellini - sự nóng nảy vốn có.. chưa thể là thủ quân được..
Tinh thần tuyệt vời của Juve.. từ những cựu binh như Alex, Sali.. những người xưa nay vẫn coi là thừa Tiago, Molinaro.. và tương lai của Juve Marchisio và đặc biệt là Giovinco..
Hẹn Chelsea sang năm.. chúng tôi sẽ phục thù..
PS: Anh Xeko nhanh chóng kí hợp đồng với Giovinco.. không thì Abra nó ngồi trên khán đài.. kết em Gio nhà mình lắm rùi đấy.. mấy hôm nữa sắp có séc bay đến nới rồi..
-
Juve thua, mình không vui nhưng rất tự hào về Juve. Các cầu thủ Juve đã chiến đấu ngoan cường dù định mệnh đã muốn gạt Juve ngay từ đầu.
Những tưởng mất mát lớn nhất của Juve trước trận đấu là chấn thương của Sissoko và Legro, Marchioni. Nhưng số phận còn ngược đãi Juve hơn thế khi Nedved, niềm hi vọng của Juve cũng sớm phải rời sân. Thực sự mình đã nghĩ có lẽ số phận chỉ thử thách Juve, nhưng ko. Dù các cầu thủ Juve đã rất cố gắng để có bàn thắng sớm, nhưng bàn thắng có phần may mắn của các cầu thủ Chelsea đã cho thấy "chúa" đứng về phía Chelsea.
Mình rất tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Juve, dù rất cố gắng nhưng cũng ko thể thắng nổi định mệnh.
Mình thực sự muốn chia buồn với Nedved. Trước trận đấu, Nedved chắc cũng nghĩ đây có thể là trận đấu CL cuối cùng trong sự nghiệp của mình, nhưng ngay cả như thế anh cũng ko được "chúa" cho toại nguyện để cống hiến cho Juve. "chúa" thực sự quá bất công với Nedved.
Xin chia buồn với Nedved. Chúc anh sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
Ai cũng tự hào mà. Thương Neved quá, anh vào sân chưa được mầy phút. Không biết chắc giờ này anh cũng đang khoc như bao Juvetini khác. Cố lên Juve .. CL không phải là tất cả
-
PS: Anh Xeko nhanh chóng kí hợp đồng với Giovinco.. không thì Abra nó ngồi trên khán đài.. kết em Gio nhà mình lắm rùi đấy.. mấy hôm nữa sắp có séc bay đến nới rồi..
Với cách đá này thì Giovinco ko thể nào đá tròn 1trận đc. Chạy còn hơn cả bọn Ngoại Hạng thế thì thể lực đâu cho lại. Chúng nó mà ngứa mắt nữa thì chỉ có ra sân sớm. Đá có vị trí sẽ tốt hơn.
P/S: Phải chi chân Giovinco to như chân Carlos. Chắc sẽ ko bị chúng nó đẩy nhiều thế đâu
-
Nó đánh thuế cả mơ ước!
hẹn mùa sau...
-
Nhìn pha Drogba ủn ngã Gio mà thấy đau lòng. Chả khác gì anh 25 ủn em bé cấp 2. Tội nghiệp thật.
Zola với Maradona nó lùn nhưng người to như trâu ý. Có khi Juve phải tuyển Lý Đức về làm HLV thể lực cho Gio thôi, .
-
uh thì năm sau , ko thôi năm sau sau sau ........ mười mấy cái sau nữa cũng đc vì em còn trẻ mà ! forza Juve , ừ thì yêu chỉ có bọn fan fong trào mới có cái trò ko yêu nữa vì đội nhà thua hay bị loại ! em là Bianco chân chính
-
Đằng nào cũng bì khóa nick.. chẳng biết để đâu cả
Khi anh gục ngã trên sân trái tim mình như nát thành từng mảnh... khi anh lặng lẽ rời sân trong nước mắt ... mắt mình cay xòe. và thế rồi Juve đã thua đúng như cái kịch bản mà của một thời văn học hiện thực phê phán. Cái vòng quay luẩn quẩn của 4 bàn thắng và một cái thẻ đỏ chỉ mang đến cho người ta hi vọng và rồi lại thất vọng chứ không thể giải thoát cho người ta. Có ai đã nói rằng Juve đã không còn được như xưa, Juve đã tàn tạ hơn rất nhiều... và rất nhiều nữa... nhưng trái tim của Juvetini thì hoàn toàn khác. Họ vẫn nhìn cuộc đời dưới ánh mắt màu hồng ... họ vần cháy hi vọng... vẫn tin vào một niềm tin vô cớ ...có phải đó là tình yêu thực sự. Có người đã nhắn tin cho tôi bảo anh có cần mua nước mắt không ??? không... bởi tui cũng có như bao người khác....
Thui nhé anh... đó là lần cuối cùng tui được thấy anh.. thiên thần tóc vàng của tui trên sân có CL.... Cảm ơn anh vì tất cả nhưng gì anh đã mang lại cho Juve ... cảm ơn anh vi những bước chạy của anh... cảm ơn anh vì những mồ hôi và cả nước mắt nữa... anh sẽ là một phần lịch sử của Juve và tất nhiên anh mãi la thần tượng trong em.
-
Đằng nào cũng bì khóa nick.. chẳng biết để đâu cả
Khi anh gục ngã trên sân trái tim mình như nát thành từng mảnh... khi anh lặng lẽ rời sân trong nước mắt ... mắt mình cay xòe. và thế rồi Juve đã thua đúng như cái kịch bản mà của một thời văn học hiện thực phê phán. Cái vòng quay luẩn quẩn của 4 bàn thắng và một cái thẻ đỏ chỉ mang đến cho người ta hi vọng và rồi lại thất vọng chứ không thể giải thoát cho người ta. Có ai đã nói rằng Juve đã không còn được như xưa, Juve đã tàn tạ hơn rất nhiều... và rất nhiều nữa... nhưng trái tim của Juvetini thì hoàn toàn khác. Họ vẫn nhìn cuộc đời dưới ánh mắt màu hồng ... họ vần cháy hi vọng... vẫn tin vào một niềm tin vô cớ ...có phải đó là tình yêu thực sự. Có người đã nhắn tin cho tôi bảo anh có cần mua nước mắt không ??? không... bởi tui cũng có như bao người khác....
Thui nhé anh... đó là lần cuối cùng tui được thấy anh.. thiên thần tóc vàng của tui trên sân có CL.... Cảm ơn anh vì tất cả nhưng gì anh đã mang lại cho Juve ... cảm ơn anh vi những bước chạy của anh... cảm ơn anh vì những mồ hôi và cả nước mắt nữa... anh sẽ là một phần lịch sử của Juve và tất nhiên anh mãi la thần tượng trong em.
......... mãi mãi là như thế anh ko chỉ là 1 thần tượng , anh ko là thần tượng của em nhưng em biết anh là thần tượng của vô số những Bianco yêu quý của em và đây là lần thứ 2 ( đáng nhớ nhất ) Juve ko thể thắng khi ko có anh ! xưa khác nay khác nhưng tầm giá trị của anh với Juve là tuyệt đối ... Pavel - the best ! Mong cho Juve mau tìm đc 1 vị trí thay thế xứng tầm với anh ( 2/3 thôi ) cũng quá mãn nguyện rồi !
-
Theo Goal
Buffon: 7.0 - Got hold of a powerful Didier Drogba free-kick that looked like it had suspiciously wrapped itself around the post and passed the line, but was quick to squeeze the ball out back into play to cause confusion into the the linesman's mind and the referee waved play on.
Grygera: 6.5 - An unfussy display, did his job fairly well while others excelled around him. Had a hard time dealing with the flowing runs of Ashley Cole, though. Kept a decent head.
Mellberg: 7.5 - Along with Chiellini he was very impressive at the back for large portions of the game. Rock solid when Chelsea tried to counter.
Chiellini: 6.0 - Scooped danger away with relative ease whenever Chelsea flirted with his box. Cautioned for taking out Michael Ballack with a robust sliding challenge. Received a second yellow and was consequently dismissed. There was a challenge involved - that was clean - so presumably it was for a puerile reaction.
Molinaro: 7.5 - An effervescent display down the attacking left back and looked to make things happen. Nicely played. Has good style.
Tiago: 7.5 - Tried to play a mixture of balls, and sprayed the simple passes with ease. Looked to release team-mates with early through balls that, during the opening exchanges, failed to meet the target as they were snuffed out by a mixture of Blues. Proved to be a handful. Quick hustle in the middle of the park.
Marchisio: 7.0 - A hard-working and tireless display in a compact unit of three midfielders that seemed to be everywhere. Combined well with Del Piero.
Nedved: N/a - A couple of knocks early on required the Czech international to leave the field of play before he was allowed back. Had to be substituted in the first half.
Iaquinta: 7.5 - Opened the scoring in the 18th minute to give the home fans all to hope for. Waited for the right moment before he struck, and coolly rounded the ball past Cech. Made way for Sebastian Giovinco in the second half.
Del Piero: 8.5 - Pressurised Chelsea's box after Iaquinta's opener and had Cech flapping with a powerful shot. Smelt danger, pounced. Worked well in both the final third, and the midfield. Strong headers, one was direct at the glovesman though. Challenged Cech at opportune moments. It was his free kick that led to the penalty which he himself duly, and coolly, slotted home. Cech was beaten.
Trezeguet: 7.5 - Superb touch led to Iaquinta's goal. Chest and go. Great touches throughout the game, and could have restored Juventus' lead when he headed goal-ward and prompted Petr Cech to pull the save of the game out of his metaphorical bag. Was a terror in the box throughout the second half.
Substitutions -
Salihamidzic: 6.0 - Replaced Nedved early on to decent effect.
Giovinco: 7.5 - Was a real difference maker in the short space of time that he was on the pitch.
-
Theo Goal
Buffon: 7.0 - Got hold of a powerful Didier Drogba free-kick that looked like it had suspiciously wrapped itself around the post and passed the line, but was quick to squeeze the ball out back into play to cause confusion into the the linesman's mind and the referee waved play on.
Grygera: 6.5 - An unfussy display, did his job fairly well while others excelled around him. Had a hard time dealing with the flowing runs of Ashley Cole, though. Kept a decent head.
Mellberg: 7.5 - Along with Chiellini he was very impressive at the back for large portions of the game. Rock solid when Chelsea tried to counter.
Chiellini: 6.0 - Scooped danger away with relative ease whenever Chelsea flirted with his box. Cautioned for taking out Michael Ballack with a robust sliding challenge. Received a second yellow and was consequently dismissed. There was a challenge involved - that was clean - so presumably it was for a puerile reaction.
Molinaro: 7.5 - An effervescent display down the attacking left back and looked to make things happen. Nicely played. Has good style.
Tiago: 7.5 - Tried to play a mixture of balls, and sprayed the simple passes with ease. Looked to release team-mates with early through balls that, during the opening exchanges, failed to meet the target as they were snuffed out by a mixture of Blues. Proved to be a handful. Quick hustle in the middle of the park.
Marchisio: 7.0 - A hard-working and tireless display in a compact unit of three midfielders that seemed to be everywhere. Combined well with Del Piero.
Nedved: N/a - A couple of knocks early on required the Czech international to leave the field of play before he was allowed back. Had to be substituted in the first half.
Iaquinta: 7.5 - Opened the scoring in the 18th minute to give the home fans all to hope for. Waited for the right moment before he struck, and coolly rounded the ball past Cech. Made way for Sebastian Giovinco in the second half.
Del Piero: 8.5 - Pressurised Chelsea's box after Iaquinta's opener and had Cech flapping with a powerful shot. Smelt danger, pounced. Worked well in both the final third, and the midfield. Strong headers, one was direct at the glovesman though. Challenged Cech at opportune moments. It was his free kick that led to the penalty which he himself duly, and coolly, slotted home. Cech was beaten.
Trezeguet: 7.5 - Superb touch led to Iaquinta's goal. Chest and go. Great touches throughout the game, and could have restored Juventus' lead when he headed goal-ward and prompted Petr Cech to pull the save of the game out of his metaphorical bag. Was a terror in the box throughout the second half.
Substitutions -
Salihamidzic: 6.0 - Replaced Nedved early on to decent effect.
Giovinco: 7.5 - Was a real difference maker in the short space of time that he was on the pitch.
Tiago 7.5 àh ? hứ , nhìn cái bảng phê điểm này thấy thằng thegoal này cũng chẳng đáng tin gì !
-
Thế là đúng cách raniaeri chọn đấy. Đá đẹp và bị loại.
-
Nhìn bước chạy xông xáo của Nedved trong những phút đầu trận,những giọt nước mắt của anh khi rời sân mới thấy nghẹn ngào làm sao................
-
Trong cái rủi cũng phải có cái may.
Có thất bại này thì mới có thay máu triệt để được. Nếu còn Ranieri thì đừng bao giờ nghĩ đến danh hiệu. Chán
-
Hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Juve...
-
Thể lực quá yếu, hay nói cách khác là thiếu chút cơ bắp ở hàng tiền vệ
-
Chả có gì quá đáng để phàn nàn cả, thấy buồn thật, nhưng những gì đã đước chúng kiến còn hơn cả mong đợi, chỉ tội cho Nedved (
-
thêm 1 mùa giải trắng tay??? thật bùn khi thấy nedved giải nghệ như thế này
-
Gì phải buồn thế! Kết cục đoán trước rồi mà. Tiếc cho Pavel, nhưng 2003 cơ! Năm nay thì khó rồi
-
Juve thua, mình buồn, ngủ một giấc mà vẫn chưa nguôi buồn. Buồn vì Juve đá rất cống hiến, đầy nhiệt huyết nhưng lại không được bước tiếp. Chúng ta không thua Chelsea mà chúng ta đã thua chấn thương. Và trong trận đấu đó chúng ta mới thấy được quyết tâm của đội bóng.
Hôm qua, Tiago đã chơi rất hay, có lẽ là trận hay nhất từ trước đến giờ.
Giovinco cho thấy đối phương càng mạnh thì anh càng tự tin và càng đá hay, nếu hôm qua Gio cá nhân hơn một tí thì có lẽ anh đã có bàn thắng ( có 2 cơ hội Gio có thể dứt điểm nhưng lại chuyền ). forza Giovinco.
Marchisio hôm qua khá mờ nhạt nên dễ hiểu tuyến giữa của Juve khá yếu.
Del Piero đá dưới 2 tiền đạo, điều này không dễ dàng nhưng hôm qua anh đã làm được.
Nedved, giọt nước mắt của thiên thần tóc vàng lại rơi, và Juve không thắng
Iaquinta, những lúc Juve cần bàn thắng thì anh luôn là người đầu tiên phục vụ.
Chiellini đá khá tốt nhưng từ khi bị thẻ vàng đầu tiên thì mọi chuyện đã khác, và còn tồi tệ hơn khi anh nhận thẻ vàng thứ 2.
Molinaro, mình rất ít khi tin tưởng nhưng hôm qua Molinaro đá hay, tốc độ, truy cản chính xác.
Grygera chính xác là anh đá giống Molinaro nhưng ở cánh đối diện.
forza Juve, hãy chiến đấu vì Scudetto và Coppa Italia.
-
Đúng ...Ráng chôm cái Cup + Scuddetto là ngon rồi ...
-
Một ngày buồn với chúng ta nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng... vào mùa sau.
-
Chỉ còn.. mùi hoa sữa nồng nàn..
-
Một ngày buồn với chúng ta nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng... vào mùa sau.
mùa sau , sau và sau nữa ..... hì 1 thất bại ko có nghĩa là mất tất cả ! Juve ơi , thay máu mau đi thôi !
bác Rani ơi bảo trọng !
-
đề nghị sa thải Rani ngay, khi nào Rani còn dẫn dắt Juve thì khi đó Juve ko thể có danh hiệu
-
đề nghị sa thải Rani ngay, khi nào Rani còn dẫn dắt Juve thì khi đó Juve ko thể có danh hiệu
hic , Rani chẳng bao h phát huy hết tài năng thiên bẩm của ông tại Turin đâu vì Juve còn lâu mới phải trụ hạng anh ạh !
-
hic , Rani chẳng bao h phát huy hết tài năng thiên bẩm của ông tại Turin đâu vì Juve còn lâu mới phải trụ hạng anh ạh !
bán Rani cho Samdro hay Chievo chắc là mấy đội đó thích lắm đó
-
Thất bại là chuyện bình thường , nhất là khi đối đầu với các đội bóng Anh những năm gần đây thi đấu rất tốt. Chelsea đá Cup cũng rất hay và họ có truyền thống những năm nay đá rất tốt tại Champion cup . Juve mới lên hạng,mới bước vào mùa chinh phục đỉnh cao châu Âu đầu tiên sau sóng gió. Cái gì cũng phải từ từ, hãy đi từng bước một, nếu Juve chưa có một chỗ đứng vững chắc tại Ý, chưa đủ gây áp lực mạnh mẽ đến cuộc đua tranh với Inter tại Seria thì thất bại trước một đội bongs hùng mạnh hơn hẳn tại thời điểm hiện tại là chuyện được dự báo từ trước ! Muốn đi sâu tại C1 hãy chắc chắc vị trí tại Seria đi đã ! Đội hionhf Juve bây giờ chưa đủ đẳng cấp và may mắn cũng chưa đứng về phía chúng ta !
-
Đừng buồn các Juvetini. Cuộc chơi nào cũng kết thúc, chúng ta kết thúc sớm để bắt đầu sớm. Với đội hình hiện tại thì ngay từ đầu mùa tớ đã không tin Juve có thể đến Roma. Juve chưa bao giờ là đội đấu cúp giỏi, ngay cả khi có Capello hay Lippi. Nhưng trên đường đua dài hơi chúng ta luôn là những nhà vô địch. Có thể năm nay vẫn chưa phải là chu kỳ mới của thành công, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Muốn vươn ra châu Âu thì có lẽ HLV Ý không có hy vọng cao lắm, vì ao tù Calcio đã quá đục rồi!
-
Đừng buồn các Juvetini. Cuộc chơi nào cũng kết thúc, chúng ta kết thúc sớm để bắt đầu sớm. Với đội hình hiện tại thì ngay từ đầu mùa tớ đã không tin Juve có thể đến Roma. Juve chưa bao giờ là đội đấu cúp giỏi, ngay cả khi có Capello hay Lippi. Nhưng trên đường đua dài hơi chúng ta luôn là những nhà vô địch. Có thể năm nay vẫn chưa phải là chu kỳ mới của thành công, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Muốn vươn ra châu Âu thì có lẽ HLV Ý không có hy vọng cao lắm, vì ao tù Calcio đã quá đục rồi!
Cũng không hoàn toàn có thể nói vậy, vẫn có nhiều HLV Ý thành công với CL mà. Milan chẳng đã có hai cup rồi sao...
Chu kì mới của Juve liệu có phải năm sau không... mình rất hi vọng thế. Có lẽ cần vài năm nữa để cả Juve và SeriA lấy lại ngôi vị của mình. Ghét lắm cái thời mà bọn Anh đang làm loạn ở châu Âu/
-
Sau thất bại:
Giovinco hài lòng với màn trình diễn của mình cũng như cả đội bóng.
Del: Cảm thấy hối tiếc -
Tre: Thất vọng vì bị loại và bị thay ra. Thực sự trận này Tre không có nhiều cơ hội, có hai người nhưng mà không ai làm bóng cho Tre tốt cả.
Ranieri: Chúng tôi đã chơi được --- nhưng cần một key marker ... lẽ ra ông phải biết điều này từ lâu rồi chứ
Còn chủ tich Gigli thì ngưỡng mộ màn trình diễn của Ran và các học trò. có vẻ mọi người không tiếc nuối lắm vì bị out khỏi CL. Năm nay, Juve không có mục tiêu nào cụ thể mà...
Đội khi là thế : người ta bảo là " sống nửa vời" đời dễ tiến nuôi. Chỉ các các Juventini là phải khóc thôi vì họ không biết cơ sở nào cho niềm tin của mình. Người ta ru họ bằng sự hài lòng giả tạo.
-
Sau thất bại:
Giovinco hài lòng với màn trình diễn của mình cũng như cả đội bóng.
Del: Cảm thấy hối tiếc -
Tre: Thất vọng vì bị loại và bị thay ra. Thực sự trận này Tre không có nhiều cơ hội, có hai người nhưng mà không ai làm bóng cho Tre tốt cả.
Ranieri: Chúng tôi đã chơi được --- nhưng cần một key marker ... lẽ ra ông phải biết điều này từ lâu rồi chứ
Còn chủ tich Gigli thì ngưỡng mộ màn trình diễn của Ran và các học trò. có vẻ mọi người không tiếc nuối lắm vì bị out khỏi CL. Năm nay, Juve không có mục tiêu nào cụ thể mà...
Đội khi là thế : người ta bảo là " sống nửa vời" đời dễ tiến nuôi. Chỉ các các Juventini là phải khóc thôi vì họ không biết cơ sở nào cho niềm tin của mình. Người ta ru họ bằng sự hài lòng giả tạo.
ko có cảm nhận hay phát biểu j` của Ned ư ? hic thôi thì làm lạ từ đầu Juve nhé !
-
ko có cảm nhận hay phát biểu j` của Ned ư ? hic thôi thì làm lạ từ đầu Juve nhé !
Nedved cảm thấy thật sự buồn bã vì đã phải rời sân vì chấn thương. Hy vọng được góp mặt trong 1 trận chung kết CL đã tiêu tan. Ôi 2003
-
Nedved cảm thấy thật sự buồn bã vì đã phải rời sân vì chấn thương. Hy vọng được góp mặt trong 1 trận chung kết CL đã tiêu tan. Ôi 2003
năm nay khác , 2003 khác mà .... và năm nay với tình hình thực tại thì có lẻ Ned buồn hơn gấp bội ! thương quá !
-
Uhm thương thật nhưng biết làm thế nào được. Con tạo xoay vần, đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi rồi ! Sức lực của anh hok cfon cho phép anh hoạt động với cường độ cao nữa rồi !
-
có lẽ là lên có thêm 1 vụ Calciopoli hoặc 1 moggi nũa??? phải cần 1 người như moggi thi JU mới thay máu toàn diện dc>>> ngày trước còn ủng hộ rani chứ bây giờ thì muốn đưa lão lên máy chèm rồi
-
Tạm biệt C.L,tạm biệt giấc mơ đẹp ,chém tất bọn Lãnh đạo nào
-
có lẽ là lên có thêm 1 vụ Calciopoli hoặc 1 moggi nũa??? phải cần 1 người như moggi thi JU mới thay máu toàn diện dc>>> ngày trước còn ủng hộ rani chứ bây giờ thì muốn đưa lão lên máy chèm rồi
thế này thì quá tiêu cực , anh thấy vẫn chưa đủ sao hả ? cái Juve cần bây giờ là : tiền , 1 cái đầu trong chuyển nhượng và thời gian ! C1 ko bao giờ kết thúc nếu chúng ta ko phấn đấu và chờ đợi ! Forza Juve
-
Măn ny...măn nỳ... măn ny... chỉ cần có thế...
-
Sớm nhất thì Juve sẽ trở lại vào tháng 8 (nếu phải đá vòng loại) . Nên topic này đóng cửa được rồi. Quay sang ủng hộ Barce nào
-
Sớm nhất thì Juve sẽ trở lại vào tháng 8 (nếu phải đá vòng loại) . Nên topic này đóng cửa được rồi. Quay sang ủng hộ Barce nào
em ủng hộ Villareal vì có anh Rossi và ủng hộ 3yern vì có Toni ..... hy vọng Juve sẽ có mặt trực tiếp ở c1 năm sau thế là quá đủ với các fan ! Forza
-
hy vọng Juve sẽ có mặt trực tiếp ở c1 năm sau thế là quá đủ với các fan !
Chỉ thế thôi à?????????? Chắc các fan ở Cambodia chăng, chứ anh thì... koooooo!
-
Sớm nhất thì Juve sẽ trở lại vào tháng 8 (nếu phải đá vòng loại) . Nên topic này đóng cửa được rồi. Quay sang ủng hộ Barce nào
Ok. có lên lập một topic cho Barca không nhỉ? Đá bay tứ đại gia Anh đi Barca ơi.
-
Ok. có lên lập một topic cho Barca không nhỉ? Đá bay tứ đại gia Anh đi Barca ơi.
1. Villarreal Arsenal
2 Man Utd Porto
3. Liverpool Chelsea
4. Barcelona -Bayer
Vậy là không có nhiều cặp đấu đẹp. Mu có vẻ dễ thở. Chelsea và Liv lại huynh đệ thương tàn. Tình hình này chắc lại chỉ có Barca và tam đại gia của ANh thôi. Có lên Barca
-
Ok. có lên lập một topic cho Barca không nhỉ? Đá bay tứ đại gia Anh đi Barca ơi.
Thôi tôi can các người, đừng xát muối vào lòng các Juventini nữa, việc CL năm nay coi như bỏ, ai cổ vũ ai thì chủ động, đừng topic gì cả