Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: a.p on July 21, 2008, 09:58 AM
-
Xăng tăng giá rùi, 19K/1 lít, thật khốn nạn! Bi chừ bít dùng phương tiện nào để đi lại đây? Mọi người cùng chia sẻ nào
-
Mình thực sự ko muốn chửi bậy tí nào nhưng mà cảm thấy ức chế với sự kiện này thật. Đời đã khốn khổ vì đồng tiền lắm rồi mà sao nó cứ tăng liên tục thế nhỉ. Buồn
-
Mình thực sự ko muốn chửi bậy tí nào nhưng mà cảm thấy ức chế với sự kiện này thật. Đời đã khốn khổ vì đồng tiền lắm rồi mà sao nó cứ tăng liên tục thế nhỉ. Buồn
thắt lưng buộc bụng , đi tất cả những phương tiện không dính dáng đến xăng
-
He he nghe nói ở Zimbabue j j đấy, lạm phát còn tới trên 2 triệu lần, chẳng rõ ông xăng dầu VN thế nào đây, 19k cũng được nhưng đừng để những cái khác tăng theo nhiều quá là tốt lắm rồi !
-
Hix, giá xăng tăng thì đương nhiên tất cả các mặt hàng đều tăng theo rồi, làm sao tránh được
Mình chuẩn bị tinh thần từ lâu rùi nhưng mà vẫn thấy nản lòng
Ôi cuộc sống, việc thì chưa có
-
Đen nhất là mình vừa mới chuyển sang đi xe máy Tháng sau mua vé xe bus vậy
-
Đi xe bus à ? okei thôi, có điều từ nhà mình ra đến bến xe bus đi bằng cái gì bi chừ ? đi bộ á? sẽ fải dậy từ lúc 5AM. Ô mai gút
Hay là đi xe máy ra đến bến gửi xe máy rồi đi xe bus đến cty nhỉ ?
-
Kiểu này đến phải đi con tàu ngầm 6 ván mất thôi....hị hị.....chịu thế đeck nào được nhiệt cơ chứ
-
Chỗ mình chả có xe bus, ở nhà ngủ cho lành ..
-
Đi xe bus à ? okei thôi, có điều từ nhà mình ra đến bến xe bus đi bằng cái gì bi chừ ? đi bộ á? sẽ fải dậy từ lúc 5AM. Ô mai gút
Hay là đi xe máy ra đến bến gửi xe máy rồi đi xe bus đến cty nhỉ ?
Chỗ nhà ấy có xe bus đi qua nhà mà!
-
Ừ thì fải dậy từ 5AM mà, nhanh thì nửa tiếng mới có 1 chuyến, chậm thì 45 phút. Hà Nội có đống rơm to. Lâu vãi
-
5h a.m là bình thường mà. Còn hơn là tốn tiền xăng
-
Với tớ thì ra khỏi nhà để đi làm lúc 5am là một điều rất ko bình thường
-
May mà chỗ em ở gần trường nên toàn đi xe đạp, đỡ khối.Khổ mỗi chuyện đi về nhà, thế nào giá vé ô tô cũng tăng chóng mặt cho mà coi
-
Mình thấy tăng giá xăng là đúng. Nhà nước không thể bao cấp giá xăng mãi được. Trung Quốc đã tăng giá xăng 18.500 VND/lít, Campuchia: 20.000 VND/lít. Kinh tế giờ khó khăn. Thắt lưng buộc bụng thui.
-
Chắc phải sắm đôi patin hay cái ván trượt.. khi nào trượt mỏi thì nhảy lên xe buýt.. Tây nó toàn hế.. hờ hờ..
có khi phải thành lập hội patin cho JFC thui..
-
Chắc phải sắm đôi patin hay cái ván trượt.. khi nào trượt mỏi thì nhảy lên xe buýt.. Tây nó toàn hế.. hờ hờ..
có khi phải thành lập hội patin cho JFC thui..
Một ý kiến rất là hay nhớ, ở JFC có ai giỏi patin thì mở club dạy mọi người đê
Nhưng đường Nguyễn Trãi nhà mình mà trượt patin thì có nguy cơ bị ... gẫy răng ko nhỉ?
-
Còn mấy mấy người đi xe đâu mà lo gãy răng ..
Mình sẽ ko thể dục buổi sáng nữa, để dành Calo để đi bộ ..
-
___. Mình mà đi xe buýt thì phải đi 2 tuyến. Ngang cơ với đi xe máy
-
Khả năng mình sẽ đi xe buýt là rất cao.
Còn nhớ là mình có nhiều kỷ niệm với xe buýt
-
Ừ. Biết đâu điều kì diệu lại lặp lại.
-
Anh chả hy vọng vào sự lặp lại. Anh thích điều kỳ diệu mới hơn cơ. Dù sao thì mình chả thể quên cái ngày đó.
-
Quên thế nào được, em mới nghe anh kể đã thấy lãng mạn rùi thôi thì nhân dịp xăng tăng giá, chuyển sang đi xe bus khéo lại có được quả kỷ niệm với em 9x nào
-
Ừ, dễ là em 9x nào lắm, vì trông anh cũng xì tin như 9x mà
-
May thế mình đi ô tô buýt quen rồi nên ko bị ảnh hưởng là mấy, Chỉ khổ buổi tối muốn đi chơi thì hơi ngại T_T.
-
Đi xe chuyển qua đi bộ thì chêt T_T ĐI bộ chỉ ngắn thôi chứ, nhưng dù sao mình vẫn thích đi bộ ^^
Dù xăng có tăng giá chắc vẫn cắn răng đi xe máy thoi
-
Nếu các bác muốn tính lâu dài thì theo em nên mua con Future Neo F1. Chế điện tử tiết kiệm 6% so với xe bình thường.
-
Thế những ai chọn ô tô mà nhiều thế nhỉ?
-
Đi xe đạp hay đi bộ !
-
Kiếm
thằng tài xế mà yêu
-
Đi bằng xe của bồ