Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Duong Quang on July 16, 2008, 09:00 AM

Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 16, 2008, 09:00 AM
Tối qua thấy VTV đưa tin về cái này, mọi người thấy sao?
Kì này để xem VN sẽ lấy giỏ hốt bao nhiêu trái

Cơ hội ngàn năm có một cho bóng đá Việt Nam Ngày 27-7 trên sân Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Olympic Brazil
Thứ ba, 15/07/2008, 01:24 (GMT+7)

Chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, đội tuyển Olympic Brazil sẽ có 3 trận đấu tập với các đối thủ ở Đông Nam Á. Rất nhanh chóng, VFF đã chớp cơ hội này và có tới 99% khả năng đội Olympic Brazil với nhiều những ngôi sao thượng thặng như Ronaldinho (Barcelona), Diego (Werder Bremen), Robinho (Real Madrid)... sẽ đến Việt Nam vào 26-7 và đá giao hữu trên sân Mỹ Đình vào ngày 27-7.

Đón đối thủ hàng đầu thế giới

Chuyện Olympic Brazil với những đôi chân trị giá hàng chục triệu USD tới nước ta có lẽ chỉ có trong giấc mơ. Thế nhưng, điều đó là có thật!

Trong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ Thể thao Brazil đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thể thao.

Theo nội dung của biên bản này, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, trong đó chú trọng việc trao đổi VĐV và các đội thể thao để thi đấu và tập huấn, trao đổi cán bộ, HLV, trọng tài, chuyên viên… Ngoài nội dung này, vị Bộ trưởng thể thao Brazil còn tiết lộ rằng, đội tuyển Olympic Brazil sẽ có 3 trận đấu tập tại Đông Nam Á để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.


Rất nhanh chóng, VFF lập tức gửi tốc thư mời thầy trò Carlos Dunga dừng chân tại Việt Nam. Hôm qua (14-7), LĐBĐ Brazil đã chính thức nhận lời. Kèm theo cái gật đầu đó, phía bạn cũng ra yêu cầu, VFF sẽ phải trả thù lao khoản tiền 500.000 USD, đồng thời phải đáp ứng nhiều điều khoản khắt khe về tài trợ để những ngôi sao thượng thặng như Ronaldinho (Barcelona), Diego (Werder Bremen), Robinho (Real Madrid) đến chơi bóng tại Việt Nam.

Theo kế hoạch của Olympic Brazil, họ đến Việt Nam vào ngày 26-7 và một ngày sau (27-7), trận đấu duy nhất với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra. Ứng phó rất kịp thời, VFF đã lên lịch, ngày 27-7 tới đây tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam trong trận thứ 3 của triều đại Henrique Calissto sẽ gặp Olympic Brazil với toàn “hàng khủng” là những siêu sao thượng thặng mà khán giả Việt Nam mới chỉ được chiêm ngưỡng qua truyền hình!


Ngay sau cái gật đầu từ phía bạn, VFF đã cuống cuồng lo tìm khoản phí 500.000 USD (đây là chi phí thấp nhất, bởi giá một trận đấu của đội tuyển Brazil không dưới 1 triệu USD) cho phía bạn trong khi thời gian còn lại chưa đến 2 tuần.

Nike sẽ trợ giá ?
Tập đoàn Nike tài trợ trang phục thể thao cho hàng loạt đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore, Indonesia... và từ 2009 sẽ là Việt Nam, đồng thời cũng là nhãn hiệu mà đội tuyển Brazil và những siêu sao của họ đang có hợp đồng quảng cáo. Nike sẽ là nhân tố quan trọng xúc tiến việc đưa Olympic Brazil tới Việt Nam. Bên cạnh đó, Nike còn tỏ ý sẵn sàng san sẻ khoản thù lao 500.000 USD mà VFF phải trả.

Trong những ngày tới, VFF sẽ tìm những Mạnh Thường Quân, lên nhiều phương án. Theo đó, ngoài tài trợ, quảng cáo, các CĐV muốn trực tiếp chiêm ngưỡng các siêu sao Brazil sẽ phải móc hầu bao không dưới 400.000 đồng/người.

VFF đang hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ kịp tìm ra những Mạnh Thường Quân “chống lưng” cho việc đón các siêu sao bóng đá… Nếu không kiếm được Mạnh Thường Quân cỡ bự, thì tiền bán vé, bản quyền truyền hình và cả quỹ của VFF sẽ được huy động
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sggp.org.vn%2Fdataimages%2Foriginal%2F2008%2F7%2Fimages254702_301C.jpg&hash=c145e5c7cb8549b8158268cef283ebf082440b61)
Tuyển VN sẽ phải tập trung đọt xuất lần 3
Nói thêm một chút về Olympic Brazil, ngày 8-7, HLV Carlos Dunga đã chốt danh sách 18 cầu thủ có mặt ở Bắc Kinh vào tháng 8 tới đây. Theo danh sách này, những ngôi sao sáng giá nhất sẽ là Ronaldinho (Barcelona), Robinho (Real Madrid), Alexandre Pato (AC Milan), Jo (Manchester City), Rafael Sobis (Real Betis), Anderson (Manchester United), Diego (Werder Bremen), Lucas Leita (Liverpool)… Chỉ liếc qua những cái tên ấy cũng đủ thấy “thương quyền” của Olympic Brazil lớn đến cỡ nào.

Vì cuộc tiếp đón những siêu sao này, HLV Calisto và các học trò sẽ tập trung đột xuất trong vài ngày tới.

VFF đã lập tức yêu cầu HLV Calisto phát lệnh tập trung đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 trong năm 2008. Dĩ nhiên với HLV Calisto, đây có thể coi là một cơ hội vàng để ông tìm ra đội hình chuẩn cho AFF Cup. Quan trọng hơn, qua trận đấu ngàn năm có một này, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ được biết đến rất nhiều trên trường quốc tế.

Trao đổi với chúng tôi vào tối qua, một trợ lý của HLV Calisto cho biết, thành phần thi đấu với Olympic Brazil nhiều khả năng sẽ là sự pha trộn giữa hai danh sách đã có mặt ở lần tập trung thứ nhất và thứ hai.

VFF đang hớn hở với sự kiện này. Đây có thể coi là một cơ hội thực sự để khoá 5 VFF “lấy điểm” khi nhiệm kỳ của họ sẽ chỉ còn 1 năm nữa là kết thúc. Chính vì vậy, những lãnh đạo cao nhất của VFF đang để “bằng mọi giá” đưa Olympic Brazil tới Việt Nam vào ngày 26-7. Xin nhắc lại, cơ hội đó là 99% sẽ thành hiện thực.


Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juverofan on July 16, 2008, 09:45 AM
Quote from: Duong Quang
Tối qua thấy VTV đưa tin về cái này, mọi người thấy sao?
Kì này để xem VN sẽ lấy giỏ hốt bao nhiêu trái
Vớ vẩn, giao hữu kiểu này thì tỉ số cũng sẽ vô cùng hữu nghị 2-1 chẳng hạn, mấy thằng Brazil thì chỉ cần tiền thôi, chứ nó dại gì mà tung hết sức ra mà đá, nó lê la hết từ Trung Đông tới Thái Lan, giờ thì mò tới Việt Nam để kiếm chác...
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveforever on July 16, 2008, 10:40 AM
Biet la the. Nhung ma nhieu thang Vietnam van thich bon chung ma. Tien chau chac da quan trong bang thuong hieu. Tui no khong co cho nao moi chon Vietnam thoi ma
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: souslevent on July 16, 2008, 04:56 PM
Chả thấy mơ với mộng gì cả? 10 tỷ cho 1 trận đấu, đúng là bọn Brazil này làm tiền ghê thật. Kiểu này Robino cứ nhìn Thạch Bảo Khanh với con mắt kinh ngạc, Diego chết với Tài Em... Ha ha. Lại giống anh nhà giàu mới nổi Thái Lan năm nào. Dân vẫn nghèo, đá vẫn tệ, phá tiền vẫn giỏi, nhất các bác VFF
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 16, 2008, 05:13 PM
Gần 10 tỉ thật, nhưng VFF có mất gì đâu, thu lại được ngay, bán 40 tấm quảng cáo và giá vé từ 200k - 600k. Cái chính là cho dân ta được xem mấy anh Dinho, Binho ngoáy cháo trên sân Mỹ Đình,nếu ko thì cũng là ngồi trên ghế dự bị nhưng con người bằng xương bằng thịt, đời người có mấy ai thấy tận mắt vậy đâu,thể nào chả ngồi kín cái MĐ,còn các cầu thủ của chúng ta ai mà chả muốn 1 lần chơi bóng với Brazil,cỡ mấy chú hậu vệ mún nổi tiếng khắp thế giới thì cứ tắc cho Dinho 1 phát nằm viện mấy tháng xem  ... túm lại thì mọi người cũng hào hứng lắm.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Pinturicchio on July 16, 2008, 06:02 PM
Vấn đề là đc chia chác bao nhiêu. Bàn làm ___ gì cái trận bóng, vô vị.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Melody on July 16, 2008, 06:20 PM
Có một cái là Việt nam cũng sẽ có tiếng hơn.. khi mà các trang nước ngoài sẽ đưa tin về trận nè..
nhưng giá vé 200k đến 600k.. max quá.. chắc mình ở nhà ngồi xem Djnho và bjnho thui..
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 17, 2008, 07:13 AM
Hình như trong đội hình Olympic Brazil chỉ có Ronaldinho và Robinho, vậy thì cái giá đưa ra hình như là khá đắt, với lại chắc gì tuyển O.Brazil đã cho 2 cầu thủ nổi tiếng này ra sân...

:-"
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juverofan on July 17, 2008, 07:57 AM
Quote from: alex_arsenal
Hình như trong đội hình Olympic Brazil chỉ có Ronaldinho và Robinho, vậy thì cái giá đưa ra hình như là khá đắt, với lại chắc gì tuyển O.Brazil đã cho 2 cầu thủ nổi tiếng này ra sân...

:-"
Ờ ngoài ra còn có Pato, Diego, Marcelo, Anderson, Dunga, và 1 đống thằng ô ô cái bô khác!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 17, 2008, 08:51 AM
Vậy là thêm Pato và Diego là những cầu thủ "tiếng tăm"...

VN mình cũng nhiều lần "hớ" mấy thương vụ kéo những CLB/tuyển quốc gia nước ngoài về thi đấu giao hữu rồi, không biết lần này tuyển O.Brazil có gởi cái đơn kiểu như: Ronnie bận đi nghỉ mát, Pato qua chậm....hay không nữa đây...

Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juverofan on July 17, 2008, 09:01 AM
Quote from: alex_arsenal
Vậy là thêm Pato và Diego là những cầu thủ "tiếng tăm"...

VN mình cũng nhiều lần "hớ" mấy thương vụ kéo những CLB/tuyển quốc gia nước ngoài về thi đấu giao hữu rồi, không biết lần này tuyển O.Brazil có gởi cái đơn kiểu như: Ronnie bận đi nghỉ mát, Pato qua chậm....hay không nữa đây...


Không đâu cậu ạ, thực ra là nó gạ gẫm VN trước vì đằng nào cũng phải sang Tàu Khựa để đá O lem píc thì trên đường đi kiếm chác thêm 1 ít ở 1 nước quanh quẩn đấy, VN bị nó ngắm, VN mà k gật chắc nó lại quay sang gạ Lào mí Campuchia. Mà thực ra cái trận này cũng chả đi xem làm gì, xem mấy thằng đã xấu còn tinh tướng ấy thì cho tiền tớ bảo tớ đi xem khéo còn bị tớ đánh cho ấy chứ
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: ALEX-DEL-PIERO on July 17, 2008, 05:02 PM
Quote from: juverofan
Không đâu cậu ạ, thực ra là nó gạ gẫm VN trước vì đằng nào cũng phải sang Tàu Khựa để đá O lem píc thì trên đường đi kiếm chác thêm 1 ít ở 1 nước quanh quẩn đấy, VN bị nó ngắm, VN mà k gật chắc nó lại quay sang gạ Lào mí Campuchia. Mà thực ra cái trận này cũng chả đi xem làm gì, xem mấy thằng đã xấu còn tinh tướng ấy thì cho tiền tớ bảo tớ đi xem khéo còn bị tớ đánh cho ấy chứ

Tớ lại éo như cậu... cho tiền thì phải đi xem chứ... dại kẹc giè... còn nếu bỏ tiền vào xem... Hão... Khác choá gì là giải ngố đâu... về xem VTV truyền hình trực tiếp... tội éo giè...      
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 17, 2008, 06:14 PM
Nếu Olympic Brazil đồng ý thi đấu với tuyển Việt Nam:

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/8/2008.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: souslevent on July 17, 2008, 08:02 PM
TSB cái bọn Brazil, độc đá giao hữu như Juve với Mezzocorona mà cũng làm hàng gớm nhỉ? Càng ngày mình càng mất cảm tình với Bóng đá Brazil. Samba đã mất và chỉ còn tiền thôi. 10 tỷ thì 10 tỷ, kiểu gì VFF cũng chơi. Rồi lại giống Beckham đến VN ngày nào. Bóng đá Việt Nam chắc cần nhiều thời gian hơn nữa. "Dans 150 ans ...."
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 18, 2008, 05:42 AM
Sáng sớm lò mò mấy tờ báo điện tử VN thì thấy cái tin O.Brazil đã chính thức "nhận" lời mời của VFF (theo cậu Juro thì nên chỉnh là VFF chính thức "nhận" lời mời của Brazil ).

Nguồn: http://bongdaso.com/Art_42469.aspx?cat=0 (http://bongdaso.com/Art_42469.aspx?cat=0)
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: ALEX-DEL-PIERO on July 18, 2008, 10:38 AM
Để tuyển O. Brazil sang Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam VFF phải trả cho phía Brazil số tiền khoảng 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên bù lại, VFF "buộc" O. Brazil phải cho các ngôi sao như Robinho, Ronaldinho hay Diego... phải thi đấu tối thiểu là 1 hiệp thi đấu, ngoài ra còn tham gia 1 số chương trình do VFF tổ chức như Gala, đấu giá chứ ký... VFF tự đứng ra tổ chức trận đấu này chứ ko bán lại thương quyền như những lần trước dù đã có ko ít đơn vị hỏi mua lại với giá trên 10 tỷ đồng...
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 19, 2008, 08:12 AM
VFF hoàn tất hợp đồng mời đội Brazil sang Hà Nội dù bị ép giá

Phó chủ tịch tài chính của LĐBĐVN, ông Lê Hùng Dũng, đã đặt bút ký hợp đồng với đại diện đội Brazil. Theo đó, U23+3 của xứ samba, với nhiều ngôi sao như Ronaldinho, Robinho..., sẽ đấu giao hữu một trận trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 1/8.
Buổi thương thảo trực tiếp giữa VFF và Matchworld Football SA (WFS) tại Singapore đã bất ngờ bị đẩy tới mức căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ việc WFS “vòi thêm” 50.000 euro, nâng tổng số tiền “phí ra sân” và vé máy bay lên 350.000 euro. WFS viện cớ rằng, số tiền trên phát sinh từ việc họ phải chi tiền cho các CLB chủ quản của các siêu sao như Ronaldilnho hay Robinho. Theo đánh giá của đại diện VFF, đây chỉ là đòn ép giá của WFS khi mà họ đã rõ “cơn sốt” Ronaldinho ở Việt Nam bắt đầu “nóng” và vì vậy, phía VFF lập tức bác bỏ yêu cầu này. Chỗ dựa của VFF là bản hợp đồng ký tắt từ hôm trước, bên cạnh đó, việc đi đến Hà Nội là rất thuận lợi cho U23+3 Brazil trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh của thầy trò Carlos Dunga. Với những lý do này, WFS đã phải chấp thuận nguyên mức giá ban đầu.

Ý đồ “ép giá” bất thành, nhưng WFS cũng nhận được sự đảm bảo rằng họ sẽ có sóng sạch và 6 biển quảng cáo đắc địa nhất trên sân Mỹ Đình. WFS cũng phải đảm bảo rằng, trong khoảng thời gian lưu trú tại Việt Nam (từ 29/7 đến 2/8), U23+3 Brazil sẽ phải có hai buổi tập ở SVĐ Mỹ Đình và một buổi Gala giao lưu với giới cổ động viên.

Ngoài những điều khoản phát sinh này, VFF và WFS đã nhanh chóng gặp nhau ở những điều khoản đã thoả thuận trước đó. Ngoài khoản phí ra sân và di chuyển (300.000 euro), phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) còn phải đáp ứng các điều kiện khác mà đội Brazil yêu cầu: ăn ở tại khách sạn năm sao, 3 chiếc xe ôtô: một xe bus 50 chỗ chở cầu thủ, một xe mini bus chở đội ngũ nhân viên kỹ thuật và một xe limousine, toàn bộ trang thiết bị tập luyện, thi đấu cũng là trách nhiệm của Việt Nam. Tổng số tiền mà VFF phải chi cho thương vụ cỡ bự này đã được dự trù với con số khoảng 9,5 tỷ đồng.

VFF hy vọng có thể thu về chừng 13 tỷ đồng từ trận đấu giao hữu sắp tới (bán vé với các mức từ 200.000 đến 700.000 đồng; và tiền quảng cáo). Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh rằng chỉ cần bán được 80% số vé (sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000), Liên đoàn sẽ hoà vốn. Bên cạnh đó, VFF đang cân nhắc sẽ bán vé vào sân Mỹ Đình xem hai buổi tập của Brazil, bán vé dự buổi giao lưu với đội bóng này. Đây sẽ là hai nguồn thu không hề nhỏ.

Chiều 29/7, Brazil sẽ tới Việt Nam. Sau khi đá trận giao hữu vào 20 giờ ngày 1/8, thầy trò Carlos Dunga sẽ bay thẳng tới Bắc Kinh dự Olympic Bắc Kinh 2008, cùng mục tiêu lần đầu mang về tấm HC vàng Thế vận hội cho bóng đá xứ samba.

Ngày 8/7, HLV Carlos Dunga đã chốt danh sách 18 cầu thủ tới Bắc Kinh.

Thủ môn: Diego Alves (Almeria), Renan (Internacional).

Hậu vệ: Ilsinho (Shakhtar Donetsk), Rafinha (Shalke), Marcelo (Real Madrid), Alex Silva (Sao Paulo), Breno (Bayern Munich), Thiago Silva (Fluminense).

Tiền vệ: Anderson (Manchester United), Diego (Werder Bremen); Hernanes (Sao Paulo), Lucas (Liverpool), Ronaldinho (Milan), Thiago Neves (Fluminense).

Tiền đạo: Alexandre Pato (AC Milan), Jo (Manchester City), Rafael Sobis (Real Betis), Robinho (Real Madrid).

Danh sách dự kiến của tuyển Việt Nam:

Thủ môn (2): Fabio Santos (CLB ĐT.Long An); Tấn Trường (Đồng Tháp)

Hậu vệ (7): Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (Thanh Hoá), Văn Phong (Khánh Hoà), Văn Nhiên (Gia Lai).

Tiền vệ (8): Minh Phương, Tài Em (Long An), Vũ Phong, Trường Giang (Bình Dương), Tấn Tài (Khánh Hoà), Bảo Khanh (Thể Công), Thành Lương (Hà Nội ACB), Minh Châu (Hải Phòng).

Tiền đạo (3): Việt Thắng (Long An), Công Vinh (Sông Lam Nghệ An), Ngọc Thanh (Hải Phòng).

 
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Crag Hack on July 19, 2008, 01:43 PM
Quote from: juverofan
Không đâu cậu ạ, thực ra là nó gạ gẫm VN trước vì đằng nào cũng phải sang Tàu Khựa để đá O lem píc thì trên đường đi kiếm chác thêm 1 ít ở 1 nước quanh quẩn đấy, VN bị nó ngắm, VN mà k gật chắc nó lại quay sang gạ Lào mí Campuchia. Mà thực ra cái trận này cũng chả đi xem làm gì, xem mấy thằng đã xấu còn tinh tướng ấy thì cho tiền tớ bảo tớ đi xem khéo còn bị tớ đánh cho ấy chứ

Không ai cho tiền mình đi xem nhểy, mình thích nhất Rô vẩu ..

Chả biết CĐV Việt Nam cổ vũ cho mấy anh áo đỏ hay lại treo toàn cờ Braxin
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Melody on July 20, 2008, 10:48 AM
Mình tự nhiên có cảm giác VFF bị lỗ vụ này.. đầu tiền là bàn quyền trong nước.. trong khi VTC gần như không có động thái nào vì đang tập trung cho chiến dịch Olympic.. VTV là đối tác lau dài.. nhưng sẽ không có chuyện mua bản quyền tiền tỷ.. mà sẽ rẻ hơn(hiện tại mỗi trận tại V League chỉ khoảng 30 đến 50 tr)
Trong khi với giá vé cắt cổ từ 200k đến 700k.. nhiều khả năng sẽ không nhiêu fan hâm mô kéo đến sân.. trong thời kì lạm phát gia tăng.. chẳng nhieu nguòi dám bỏ ra đến 1/10 số tiền lương của mình để đi xam 1 trận cầu mặc dù nó là có 1 không 2..
Chỉ còn cửa bán bản quyền cho các đài truyền hình nươc ngoài.. là có cơ an nhiều xiền..

Đội hình của Brazil thì rất mạnh cũng khong khác tuyển là mấy:
Hàng công có Pato - Jo(man City 16,5 tr bảng) - R10 - Robinho
Tiền vệ: Diego - Anderson - Hernanes (trẻ 23 tuổi đáng khá có tiếng, Nhiều CLB ở châu âu đang nhòm ngó), Lucas(Liverpool)
Hậu vệ: Marcello và Breno(munich)
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Qua on July 20, 2008, 12:36 PM
VN dạo này giàu gớm nhỉ. Hết tổ chức HHHV rồi đến mời Brazil giao hữu. Không biết có lợi về kinh tế giữa thời buổi lạm phát này không chứ về chuyên môn, quảng bá gì đó thì chả thấy hy vọng gì.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on July 20, 2008, 05:46 PM
Chuẩn bị bán điện thoại máy tính mua vé vào xem thôi , hic, hok biết có chen được hok nhỉ !!!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 22, 2008, 07:08 AM
Real Madrid đã yêu cầu liên đoàn bóng đá Brazil không triệu tập Robinho tham dự Olympic Bắc Kinh sau khi phát hiện anh bị chấn thương háng & phía Brazil đã chấp nhận. Như vậy là Robinho sẽ ko sang VN nữa.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 22, 2008, 07:33 AM
Vòng 23 V League sẽ phải lùi đến ngày 6-8 & hạng nhất lùi xuống ngày 3-8 để ưu tiên cho ĐTQGVN đấu với U23+3 Brazil.

Danh sách ĐTVN đá giao hữu với U23 + 3 Brazil, mới công bố chính thức.

Thủ môn: Phan Văn Santos (Đồng Tâm), Thế Anh (Bình Dương)

Hậu vệ: Như Thành (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (Thanh Hoá), Quang Thanh (Bình Dương), Văn Phong (Khánh Hoà), Văn Nhiên (HAGL), Đình Phước(Bình Dương)

Tiền vệ: Minh Châu (Hải Phòng), Minh Phương, Tài Em (Đồng Tâm), Minh Đức (Sông Lam Nghệ An), Hồng Minh, Thanh Phúc (Đà Nẵng), Bảo Khanh (Thể Công), Tấn Tài (Khánh Hoà), Thành Lương (Hà Nội.ACB), Vũ Phong (Bình Dương).

Tiền đạo: Công Vinh (Sông Lam Nghệ An), Việt Thắng (Đồng Tâm), Ngọc Thanh (Hải Phòng).
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 22, 2008, 11:26 PM
Theo thông tin nhiều tờ báo điện tử Vn thì Robinho sẽ không sang Vn lần này cùng đổi tuyển O.Brazil vì lý do chấn thương, chẳng biết là sau vài ngày nữa, Ronaldinho có chấn thương hay không, rồi Pato...

Có khi dự đoán của mình đúng cũng nên...

 
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Mrs Turin on July 23, 2008, 11:29 AM
Giá cả sinh hoạt tăng cao, dân nghèo khốn khổ, dân trung lưu thắt lưng buộc bụng, lạm phát leo thang, ... thế mà mấy bố VFF lại còn bày ra để tranh thủ kiếm chác.

Bó tay với VFF.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: 246 on July 23, 2008, 12:42 PM
Thông cảm

Hiện giờ VFF đang thừa tiền

Vậy mà không biết giải ngân nguồn vốn như thế nào

Nên bày ra trò này để vừa được miếng lại vừa được tiếng

Được miếng cho các quan còn được tiếng cho VFF
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 23, 2008, 06:39 PM
Quote from: Mrs Turin
Giá cả sinh hoạt tăng cao, dân nghèo khốn khổ, dân trung lưu thắt lưng buộc bụng, lạm phát leo thang, ... thế mà mấy bố VFF lại còn bày ra để tranh thủ kiếm chác.

Bó tay với VFF.

Thì có sao đâu, vốn đã tiền nhiều rồi, nay VFF muốn tiền nhiều hơn nữa, vậy thì đội tuyển VN tha hồ mà sung sướng, cầu thủ sẽ mua xe này, nhà nọ....

Nói chung là VFF đang quan tâm nhiều về vấn đề vé bán ra và tiền tài trọ, đen gì mà không lời to....
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveforever on July 24, 2008, 08:05 AM
Chẳng biết nữa. Nhưng tớ không tin là sẽ có cơn sốt vé đâu. Với thu nhập trung bình của người Hà Nội hiện nay việc bỏ ra 1/10 lương để xem một trận bóng là không quá nhiều. Hơn nữa hình như cả Ro vẩu cũng không sang hay sao ấy. Dù sao thì mình cũng chẳng khoái Brazil lắm. Nếu ai cho vé thì mình đi xem, còn bỏ tiền ra thì không bao giờ.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 26, 2008, 10:55 AM
Cái này khiếp quá đi. Đừng tưởng bây giờ lạm phát gia tăng mà dân mình ko chịu chơi nhá. Ctrl C từ báo bóng đá về đấy.
Hàng ngàn người “tắm mưa” chờ mua vé trận Việt Nam - Olympic Brazil

Trưa hôm nay trời Hà Nội mưa tầm tã, nhưng ở sân Mỹ Đình hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn đội áo mưa ngồi xếp hàng đội mưa từ sáng để mua vé. 14g chiều, vé bắt đầu đến tay CĐV, nhưng cũng có không ít người phải ra về trong thất vọng, ức chế và mệt mỏi vì lượng vé bán ra chỉ có hạn.
Nhịn đói chờ mua vé
 Trong số hàng ngàn người nhẫn nhịn đứng "chịu trận" dưới cơn mưa tầm tã chờ đợi mua vé, đã có rất nhiều sinh viên và các tỉnh lân cận ở gần Hà Nội có mặt xếp hàng từ 7g sáng. Theo một chiến sỹ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) cho biết, từ 7g30 sáng lực lượng làm nhiệm vụ an ninh đã phải triển khai lực lượng tại sân Mỹ Đình, bởi hàng trăm người đã mặc áo mưa xếp hàng dọc theo hàng rào sân Mỹ Đình để chờ tới lượt được phát tích kê.
Cũng vì muốn được xem trực tiếp Ronaldinho, Pato…nên chẳng ai còn thiết đi ăn trưa vì sợ mất chỗ.Tới 13giờ30, ở trước cổng sân Mỹ Đình đã có hàng ngàn người đứng xếp hàng dài chờ vào sân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ vị trí xếp hàng do VFD và VFF qui định, nên rất nhiều người xếp hàng phía ngoài quảng trường lại phải quay về xếp hàng dọc men theo hàng rào sân Mỹ Đình để được vào sân.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda24h.vn%2Fuploaded%2F36%2F35639_pheve.jpg&hash=5b2de1d8782f0f04ddd0ae21b9c2e7c17695db0b)
            Vài phút sau giờ phát hành, vé đã tràn ngập ngoài chợ đen
Đúng 14giờ, 2 cửa vào khu phát tích kê đã mở cửa đón CĐV vào mua vé,cũng là lúc lực lượng Cảnh sát cơ động phải làm việc tối đa. Có nhiều người chen lấn xô đẩy gây náo loạn khu vực mua vé,  buộc CSCĐ đã phải dùng tới cả dùi cui điện để cảnh cáo vãn hồi trật tự.

Cạnh tranh với “phe” ngay tại quầy vé

Chen chân được vào khu mua vé đã khó, nhưng để mua được những đôi vé đẹp có mệnh giá 700 ngàn/chiếc còn khó khăn hơn rất nhiều. Đa phần vé bán ở các đại lý đặt tại Mỹ Đình là loại 500 ngàn, 300 ngàn và 200 ngàn. Nhiều người đã tỏ ra thất vọng khi không tìm kiếm ra được những chiếc vé như ý.
Ngày hôm qua, VFF, và VFD đã nhờ lực lượng CSCĐ hỗ trợ giám sát chặt chẽ ở các cửa ra vào, ngăn chặn những đối tượng không xếp hàng chen ngang vào mua vé. Lực lượng CSCĐ đã làm rất kiên quyết, nhiều người trèo qua hàng rào đều không được phát tích kê mua vé.
Ở cửa ra vào được làm khá chặt chẽ, nhưng  một số nhân viên ở các quầy vé lại cố tình tạo ra nhiều “sơ hở” để cho dân phe lọt vào mua vé nhiều lượt, khiến cho nhiều CĐV cảm thấy bức xúc. Cụ thể là ở quầy bán vé số 2, có ít nhất 10 đối tượng không có tích kê vẫn thoải ra vào mua vé như chỗ không người, trong khi những người có tích kê trên tay lại phải chờ dài cổ mới mua được vé.
Phải tới khi Trưởng phòng thi đấu VFF, ông Nguyễn Trọng Thảo xuất hiện và yêu cầu nhân viên VFD, CSCĐ mời ra ngoài ngay những đối tượng không có tích kê xuất hiện trong khu vực mua vé tình hình mới tạm “bình yên” trở lại. Nhưng trước đó, một số dân phe vé đã kịp “ôm” hàng chục đôi vé đẹp, nhờ sự “tiếp tay” đắc lực của những nhân viên làm nhiệm vụ trong quầy vé số 2.
Chợ đen họp công khai ngay tại sân Mỹ Đình
Cùng với thời điểm VFD phát hành vé, thị trường vé chợ đen bắt đầu hoạt động. Ngay khi những chiếc vé đầu tiên được phát hành đến tay khán giả, các đối tượng phe vé đã kịp len lỏi vào sát các quầy vé để thu mua lại với giá cao vé của CĐV vừa bước ra khỏi quầy.
Các đối tượng này hoạt động rất công khai, có những chiếc vé 200 ngàn đã được được dân “phe” mua lại giá 400. loại 500 đã nhanh chóng đội lên thành 1,2 triệu. Trước khoản lãi quá lớn, nhiều người đã bán ngay vé cho “phe” rồi lại vòng ra ngoài xếp hàng chờ mua đợt vé mới.
Ở khu quảng trường sân Mỹ Đình, thị trường vé chợ đen còn hoạt động náo nhiệt hơn. Khi những CĐV mang được tấm vé ra ngoài, hàng trăm đối tượng “phe” đeo bám gạ mua lại với giá cao. Và chỉ vài phút sau, qua tay “phe” vé đã được “hóa thân” thành những mức giá trên trời. 1 chiếc vé loại 500 ngàn được bán trao tay lại với giá 1,2 - 1,3 triệu; loại 700 được đẩy lên 2 triệu.
Biết là bị “chặt chém”, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận móc túi ra mua, chỉ để được xem tận mắt các “sao” của Olympic Brazil.
 
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on July 26, 2008, 12:49 PM
Hic tsb nhà nó, thế này thì hôm đá mưa thật to vào !!! Ghét ghê !
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: 246 on July 26, 2008, 12:49 PM
Dân Việt Nam có thói quen

Đã nghèo mà còn đú đởn mà
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 26, 2008, 02:45 PM
Ấy, sao lại đú đởn hả cậu, lâu lâu có dịp cho bà con chân lấm tay bùn nhà mình được chứng kiến tận mắt những ngôi sao như Ronaldinho, Pato...chớ, dù có bán mấy mẫu ruộng chắc cũng cam lòng!!!

 
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on July 26, 2008, 04:53 PM
Đúng nhà nghèo cũng phải nuôi con đi HN, có thiếu thốn cũng tận mắt xem các ngôi sao túc cầu thế giới. Mà vé thế còn rẻ , nếu họ hok đến VN thì dân ta muốn xem họ thì phải ra nước ngoài chả tốn kém hơn ah !
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 27, 2008, 10:53 AM
Theo lời thiên hạ thì 1 cặp vé tại khán đài A là 7M VNĐ, tuy vậy vẫn chưa phải là đắt nhất. Biết thế này mấy ngày trước mình đi kiếm ít vốn rồi làm vụ phe vé thì lời to
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on July 27, 2008, 01:02 PM
He he rồi học tập mấy bà phe vé bế thêm một đứa bé bảo là con rồi cũng lấy tích kê mua vé đàng hoàng như ai nhé !!!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on July 29, 2008, 07:14 AM
Singapore - O.Brazil: 0-3

Đội hình ra sân:

Singapore: Sunny (Lewis 46'), Jantan, Hiek, Khaizan, Bennett, Muhamad (Nawaz 46'), Wilkinson (Halim 75'), Mustafic, Ishak, Sahdan (Amri 46'), Duric (Li 57').
Brazil: Renan, Rafinha, Thiago Silva (Breno 46'), Alex Silva, Marcelo (Ilsinho 68'), Hernanes (Jo 70'), Lucas, Anderson (Ramires 61'), Diego (Neves 46'), Ronaldinho, Pato (Sobis 46').

Bàn thắng: Diego 20', Ronaldinho 26', Jo 81'.

 
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 29, 2008, 08:33 AM
Cho Dinho đá cả trận cơ à, mà nhìn ở cái ảnh trên như kiểu nó đi bộ thư giãn rồi gảy quả bóng vào lưới ấy nhờ.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: Duong Quang on July 30, 2008, 02:12 PM
Hỗn loạn ở sân bay Nội Bài khi sao Brazil xuất hiện
 

 Lực lượng bảo vệ mỏng, xử lý thiếu linh hoạt cộng thêm sự hâm mộ quá cuồng nhiệt của các CĐV đã tạo nên cảnh tượng hỗn độn vào thời điểm các ngôi sao Brazil bước từ sảnh sân bay ra xe ôtô để về khách sạn.
Chẳng quá đông so với những đợt cao điểm lễ Tết, nhưng không khí tại sân bay Nội Bài chiều nay náo nhiệt hơn hẳn, bởi sự hiện diện của khoảng 1000 người hâm mộ với cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn háo hức chờ đón các thần tượng đến từ Brazil. Mọi việc vẫn diễn ra trật tự khoảng một giờ trước khi Ronaldinho và đồng đội xuất hiện. Nhưng cuối cùng, cuộc tiếp đón ấy lại diễn ra một cách hỗn loạn, tự phát, khiến lực lượng bảo vệ cũng như an ninh tại sân bay toát mồ hôi.
Dường như không lường trước hết được sức nóng từ giới mộ điệu, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chỉ bố trí một lực lượng nhân viên bảo vệ thuê riêng tương đối mỏng trên đường dẫn các tuyển thủ Brazil từ sảnh đến nội địa B ra xe buýt. Với 50 nhân viên bảo vệ của công ty Đại An cộng thêm sự hỗ trợ của một số cảnh sát cơ động và nhân viên an ninh sân bay xếp thành hai hàng, tạo ra một hành lang rộng chừng 10 mét, ngăn cách các CĐV, trật tự chỉ được giữ gìn ở mức tương đối khi Olympic Brazil còn trong khu vực làm thủ tục nhập cảnh.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongda24h.vn%2Fuploaded%2F37%2F35827_ronaldinho.jpg&hash=a73b93f0e1de9b128ca6e0abbcb5f81af35c64d9)
Cảnh hỗn loạn khi Ronaldinho và đồng đội ra xe
Nhưng khi nhìn thấy hình bóng của các cầu thủ Brazil thấp thoáng từ phía xa, khung cảnh bên ngoài Sảnh đến nội địa B đã trở nên vô cùng nhốn nháo. Các CĐV cuồng nhiệt luôn trong tư thế sẵn sàng ôm hôn thần tượng bằng xương bằng thịt của họ đã từ hai bên đổ xô về phía trước, khiến hàng rào bảo vệ không còn giữ được vị trí ban đầu. Và đến khi Rafinha, Lucas và đặc biệt là Ronaldinho xuất hiện, lực lượng bảo vệ gần như bất lực.
Mạnh ai nấy chen, dòng người hâm mộ tìm mọi cách đổ xô về phía Olympic Brazil. Chuẩn bị nào áo đấu của tuyển Brazil, MU, Milan và Barca, nào bóng, tập vở..., nhưng trong cảnh náo động, các CĐV chẳng còn tâm trí để xin chữ ký. Họ chỉ chăm chăm tiến về phía trước với hy vọng chạm được vào người các thần tượng. Nhưng chỉ rất ít người có được may mắn ấy. Số khác thì đành hài lòng với việc được tận mắt thấy những siêu sao đến từ xứ sở samba. Một fan của diễn đàn ManUtdvn.net thậm chí còn bị thương ở chân trong lúc nỗ lực tiếp cận Anderson.
Bản thân các nhân viên và cả những quan chức VFF cũng phải đứng ra đảm bảo trật tự, nhưng cảnh xô bồ vẫn diễn ra đến nỗi hai lễ tân mặc trang phục áo dài đã không thể kịp thời gian để trao hoa cho khách.
Khung cảnh ở Nội Bài khác hẳn với những gì diễn ra tại phi trường quốc tế Changi Singapore hôm 23/7, nơi Olympic Brazil được đón tiếp trong khung cảnh náo nhiệt, nhưng rất trật tự với các fan đảo quốc sư tử đứng dọc hai hàng rào và được chụp ảnh cùng.
Cũng chính vì lý do an ninh mà cho tới tận tối nay, Brazil vẫn chưa quyết định có một buổi tập mở đón khán giả vào sân Mỹ Đình hay không.

Theo bongda24h
Đúng là dân mình, làm như vậy phản cảm quá đi.
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: souslevent on July 31, 2008, 05:21 PM
Quote from: 246
Dân Việt Nam có thói quen

Đã nghèo mà còn đú đởn mà

Oh hén! Đú quá nên bọn Brazil nó mới sợ
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on July 31, 2008, 10:41 PM
Ko phải sợ mà trong thỏa thuận giao kèo hok có cái khoản hợp đồng hình ảnh nên nó quấy hok chịu xuất đầu lộ diện cũng là phải !!!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juverofan on August 01, 2008, 05:34 PM
Đi xem bóng đá thôi, mình ghét nhất mấy thằng ôn Brazil, mấy thằng ranh đội tuyển VN thì cũng ghét, thế mà vẫn bị có vé mới đau chứ! Hay là chú nào lấy anh cho này!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: alex_arsenal on August 01, 2008, 11:47 PM
Nói chung là một trận đấu tốt của tuyển VN, mặc dù tuyển Brazil chơi không hết mình, nhưng chúng ta đá thế là không tồi!!!

May mắn hơn tí nữa có khi có bàn thắng ấy chơ!!!
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: VIN on August 01, 2008, 11:59 PM
ghet VN, ghet Brazil, phi tien  b-(
CV nhuc, doi doi ao mai no eo cho doi [-(
Title: Giao hữu: Việt Nam vs Brazil
Post by: juveinheart on August 02, 2008, 04:02 AM
Quote from: VIN
ghet VN, ghet Brazil, phi tien  b-(
CV nhuc, doi doi ao mai no eo cho doi [-(

He he sao thái độ kinh thế , VN đá trận này nhiệt phết nhỉ, mỗi tội cuối trận duối quá, chắc mệt nhoài hết người rồi !  

Bao giờ Juve lại sang thì hay nhỉ !