Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Melody on July 07, 2008, 09:04 AM

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 07, 2008, 09:04 AM
Với mục tiêu đoạt Scudetto và tiến càng xa ở UEFA Champions League, vô địch cũng được   nên có thể thấy mùa hè này của Juve vô cùng nóng bỏng và bận rộn.. cũng như đầy thử thách..

Từ ngày 5/7 đến 16/7 tập trung tại trung tâm huấn luyện Pinzolo
 
- Ngày 11/7: Đá giao hữu với Mezzocorona

- Ngày 15/7: Đá giao hữu với Piacenza

- Ngày 23/7: Đá giao hữu với Brondby tại Copenhagen

- Ngày 26/7: Đá giao hữu với Borussia Dortmund tại Dortmund

- Ngày 29/7: Tham gia cúp TIM Trophy tại Turin: Juventus - AC Milan - Inter Milan

- Ngày 2/8 và 3/8: Tham dự Emirates Cup tại London: Arsenal - Hamburg

- Ngày 6/8: Đá giao hữu cùng Manchester United tại Old Trafford

- Ngày 17/8: Tham dự cúp Berlusconi Trophy tại Milan: Milan

- Ngày 21/8: Tham gia cúp Trofeo Birra Moretti: Juventus - Milan - Napoli

Ngoài ra xen kẽ vào đó là 2 trận vòng sơ loại thứ 3 tại UEFA Champions League: Lượt đi vào ngày 12/8 hoặc 13/8 lượt về ngày 26/8 hoặc 27/8.
Vòng 1 giải VĐGG Italia Serie A bắt đầu khởi tranh ngày 31/8
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 09, 2008, 02:01 PM
Juve ko định tham gia C1 hay sao mà giao hữu trâu thế nhỉ. Từ 13-8 đến 27-8 đá đến 6 trận.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 09, 2008, 02:23 PM
Quote from: Mrs Turin
Juve ko định tham gia C1 hay sao mà giao hữu trâu thế nhỉ. Từ 13-8 đến 27-8 đá đến 6 trận.

Chi là đá giao hữu thôi mà.. trước loạt trận sơ loại thì cho toàn dự bị đá giao hữu.. chỉ có cái cúp Emirates và trận gặp Mu khả năng sẽ là lực lượng khá mạnh.. còn lại thì xoay vòng lung tung...
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juventusbr1 on July 09, 2008, 04:33 PM
hình như năm trước giao hữu toàn xoay vòng và năm nay cũng có thể như vậy. Thậm chí năm trước giao hữu buffon ko bắt trận nào nữa mà
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 09, 2008, 04:36 PM
Năm nay thì bộ 3 Giovinco, Marchisio cùng De Ceglie đá Olympic.. vậy nên không được nhìn xem họ thích nghi với Juve như thế nào trong các trận giao hữu.. nhưng bù lại được thử lửa tại Olympic với Messi, Aguero, Robinho có thể cả Ronaldinho.. có có hội xem giò cẳng đó..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on July 10, 2008, 01:09 AM
Trình độ của các tuyển thủ trẻ Italia so với các đội khác là rất tốt

Khả năng đạt chức vô định của U21 Italia là khá cao

Hy vọng những Giovinco, Marchisio, De Ceglie sẽ mang lại vinh quang cho đất nước hình chiếc ủng

Dù cho đối thủ của họ có là Messi, Ronaldinho, Aguerro hay Pato đi nữa

thằng Balotelli đã được nhập quốc tịch chưa mà không được gọi vào đội U21 Italia nhỉ

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 12, 2008, 08:12 AM
Đêm qua Juve đã có trận thi đấu nhẹ với đội bóng nghiệp dư Mezzocorona.. kết quả cuối cùng chúng ta đã giành chiến thắng với tỉ số 7 - 1. Một trận đấu nhẹ nhàng, làm quen là chính.. có rất nhiêu cầu thủ ở đội trẻ Juve đã được ra sân..
Điểm nhấn đáng chú ý là việc Amauri đã ghi 5 trong số 7 bàn của Juve..

Đội hình ra sân của Juve gồm nhiều cầu thủ trẻ:
JUVENTUS - MEZZOCORONA 7-1 (HT: 5 - 0)
GOALS: Amauri 15, 18, 32, 36, 41 mins, Pasquato 52 mins, Esposito 58 mins, D’Acampo (M) 90 mins.
JUVENTUS: Belardi (Fiory 46 mins) (Nocchi 67 mins); Zebina (Bamba 46 mins), Legrottaglie (Duravia 63 mins), Ariaudo (De Paola 46 mins), Molinaro (D’Elia 63 mins); Salihamidzic (Esposito 46 mins), Zanetti (Castiglia 63 mins), Ekdal (Almiron 46 mins), Nedved; Iaquinta (Pasquato 46 mins), Amauri (Rossi 48 mins).

Một số hình ảnh đáng chú ý:


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F1.jpg&hash=8aeeb274b587d803bdc85b2ab5e88893cc4f3b69)

Iaquinta cùng Amauri trên sân..


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F4.jpg&hash=81fe4b8b019ef405600a090bd2d190d326d104d9)

Hậu vệ người Pháp Zebina


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F3.jpg&hash=49d4cc658392f8bb696647251ad13459112892d3)

Tài năng trẻ mới 18 tuổi người Thụy Điển Albin Ekdal


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F5.jpg&hash=cafd66faef311c6cf7700cda1492e8135666888c)

Tiền vệ Salihamidzic


(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2F6.jpg&hash=8ac761c867a48365c6c84db57b501b6529da8679)

Nhiều cầu thủ cảu Juve so sánh Amauri với Ibra
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: dudu on July 12, 2008, 09:55 AM
Chả có chi đáng nói cả, mấy cái số vàng vàng trông hay ghê , thay thủ môn 2 lần lận mà không thay Nedved ra à, lạ nhỉ
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Duong Quang on July 12, 2008, 02:23 PM
Nếu cả mùa giải mới Amauri mà nổ súng gấp 3 trận này thì chắc chắn Juve sẽ được 1 cái cúp gì đấy...
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 12, 2008, 03:06 PM
ai rảnh thì vô xem mấy pha ghi bàn
http://youtube.com/watch?v=RX8CI4zjdtk (http://youtube.com/watch?v=RX8CI4zjdtk)

Nói chung với những gì thể hiện trong trận nè.. kể cả là đội Serie C2.. thì có thể tin tưởng là Amauri sẽ thi đấu tốt tại Juve..
Năm tới có khi Alex hoặc Tre mất xuất.. mình kết cặp Amauri - Tre
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: borntobewind on July 13, 2008, 01:27 PM
Vừa mới tập có 1 tuần mà đã đá tốt thế là ngon rùi  

Hôm đấy ko kiếm đc link xem nên ngủ lun , có ai xem trận này ko? ko bit thằng Ekdal đá thế nào , trên Juventus.com thấy Ranieri khen là chơi tốt   . Ko ngờ nó được vào sân ngay , mới đến đội , mà có 18t ... thằng này cũng là thằng trẻ duy nhất được cho vào danh sách đội 1 của Juve (Juventus.com) trong khi tài năng trẻ của Juve khác như Pasquato, Esposito, Daud , Auriado, Castiglia vẫn ở đội trẻ ,hehe , ko bit lúc tập luyện đá tốt thế nào mà được ưu ái thế  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: alex_arsenal on July 14, 2008, 12:49 PM
Quote from: Melody
Nói chung với những gì thể hiện trong trận nè.. kể cả là đội Serie C2.. thì có thể tin tưởng là Amauri sẽ thi đấu tốt tại Juve..
Năm tới có khi Alex hoặc Tre mất xuất.. mình kết cặp Amauri - Tre

Dù Amauri đã chơi rất tốt ở Serie A mấy năm gần đây, nhưng mình vẫn thấy chưa thực sự tin tưởng với anh chàng này lắm, trước đây cứ mỗi lần Juve mua cầu thủ nào thì vẫn tin tưởng nhiều hơn...

Có lẽ do hai bản hợp đồng Almiron và Tiago ám ảnh!!!

 
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 15, 2008, 09:44 AM
Chỉ là giao hữu với những đội  thôi mà nên cũng chưa lo lắm, mà có ai biết đối thủ của chúng ta tại vòng sơ loại C1 sắp tới ko cho mình biết với
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 15, 2008, 10:33 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Chỉ là giao hữu với những đội  thôi mà nên cũng chưa lo lắm, mà có ai biết đối thủ của chúng ta tại vòng sơ loại C1 sắp tới ko cho mình biết với

Chưa, phải chờ vòng sơ loại thứ nhất và thứ 2 xong... mới có thể biết được đổi thủ của Juve..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: alex_arsenal on July 15, 2008, 10:58 AM
Đang trông chờ đến trận giao hữu gặp ManU ngày 6/8 đây, chẳng biết là thua mấy phát đây!!!

Từ giờ đến đó cố kiếm thêm mấy cầu thủ hay hay nữa để giảm số bàn thua...

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 15, 2008, 11:32 AM
Mấy chú Almiron với Tiago cũng đá giao hữu đầu giải hay phết đấy, sau đấy chìm luôn.

Esposito cũng là hàng ngon trong đống cầu thủ trẻ của Juve đó.

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 15, 2008, 01:19 PM
TRong đống trẻ ngon.. có Giuseppe Giovinco.. đá ở vị trí tiền vệ.. là em trai của Sebastian Giovinco.. được đánh giá rất cao.. sinh năm 1990..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: borntobewind on July 15, 2008, 08:28 PM
Hnay Juve sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Piacenza , đây là đội hình dc gọi (theo  tuttosport )

Belardi
Zebina Legrottaglie Ariaudo Molinaro
Salihamidzic Zanetti Ekdal Nedved
Amauri Iaquinta


dự bị:
Fiory,Nocchi,Bamba,De Paola,Melberg,Grygera,D'Elia,Duravia,Castiglia,Rossi,Almiron,Tiago


Lại 1 lân nữa Ekdal đc đá chính , ko bit mùa tới ku này có đc chơi cho đội chính ko???  

Come on Amauri , lần này bắn luôn 6 bàn  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 15, 2008, 08:37 PM
Tên Ekdal có vẻ thể hiện khá tốt.. là cầu thủ trẻ nhất trong đội một.. khá được lòng Ranieri..
mùa tới chắc chưa có xuất đá chjnh.. nhưng tương lai 2 hay 3 năm tới sẽ rất sáng sủa..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on July 15, 2008, 08:43 PM
Quote from: Melody
TRong đống trẻ ngon.. có Giuseppe Giovinco.. đá ở vị trí tiền vệ.. là em trai của Sebastian Giovinco.. được đánh giá rất cao.. sinh năm 1990..
Nhưng có lẽ sẽ không thể nào bằng ông anh được

lịch sử đã chứng minh điều đấy
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 15, 2008, 11:18 PM
Lịch sử chỉ là thứ để người ta đối chiếu mà thui, trước khi Giuseppe kí hợp đồng với Juve.. tên Chelki đã nhảy vào nhắm câu mất mà ko được..

Mà nếu ko bằng được ông anh thì như chú Brian em của Michael Laudrup cũng ukj rùi..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 16, 2008, 08:22 AM
Chà, hôm qua Juve đã thua rùi.. 1 bàn ko gỡ..
Ra quân với nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn, nhưng có vẻ mệt và không còn sức trẻ nữa..
Trezeguet mang băng đội trưởng của Juve..
Mặc dù vậy anh tỏ ra khá vô duyên khi bỏ lỡ 1 số cơ hội ghi bàn..
Amauri cũng không sắc sảo khj dứt điểm trong trạn nè..
Mellberg chưa thể hiện được nhiều.. nhưng điều đáng chú ý là tân bin trẻ Ekdal tiếp tục thi đấu ấn tượng trong 45' cuối trận và được cộng điểm trong mắt Ranieri..
Bàn thua bị ghi trong tình huống phản công, khi mà cặp tiền vệ trung tâm là Tiago và Zanetti thì đó cũng là điều dễ hiểu..
Sau trận nè Juve sẽ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du đấu dài ngày..

ĐỘi hình của Juve gồm nhiều cầu thủ có tiếng hơn nhưng vẫn thua:

JUVENTUS: Belardi (Fiory 46 mins) (Nocchi 77 mins); Zebina (Grygera 64 mins), Legrottaglie, Mellberg (Ariaudo 46 mins), Molinaro; Marchionni (Esposito 46 mins), Tiago (Ekdal 46 mins), Zanetti, Nedved (Rossi 46 mins); Amauri (Castiglia 64 mins), Trezeguet (Pasquato 46 mins).

PIACENZA: Cassano, Abbate, Zammuto, Bianchi, Olivi, Anaclerio, Stamilla, Riccio, Simon, Guzman, Piccolo. Subs (all on in the second half): Maurantonio, Avogadri, Bini, Wolf, Calderoni, Nainggolan, Patrascu, Rantier, Tulli, Aspas, Maccoppi, Guerra, Ciarrocchi.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: nthaiha on July 16, 2008, 09:46 AM
Thua á...Juve thua...nhục,thua Piacenza...chán
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveforever on July 16, 2008, 09:57 AM
Sao lai nhuc ha ban. Chung ta can nhung tran thua de kiem nghiem doi hinh ma. Chu giao huu ma cu muon thang thi di tim nhung doi hang 3 ma da. Minh nghi Juve can thua them mot vai tran chu khong vao da chinh thuc ma moi thua luc do chang biet co chua chay kip ko?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 16, 2008, 02:57 PM
Quote from: nthaiha
Thua á...Juve thua...nhục,thua Piacenza...chán

Tớ thấy đồng chí này đúng là ... ultra       . Phát biểu câu nào là khó nghe câu đấy    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 16, 2008, 04:19 PM
Chỉ là giao hữu thôi mà , làm gì mà nhục . Sắp tới Brazil sang Việt Nam còn thua cơ mà  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: borntobewind on July 16, 2008, 06:52 PM
Đá giao hữu thì cái chính là để cầu thủ lên thể lực và thi đấu gắn kết hơn thôi , ko ai bị chấn thương là tốt rồi còn j . Ai chả mún thắng , nhưng mà đá máu quá rùi lại có cầu thủ chấn thương thì mệt lắm
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 16, 2008, 07:43 PM
Đá giao hữu, chỉ sợ toàn thắng mà thui.. khi đó không nhận ra điểm yếu, lại có khi khiến cầu thủ chủ quan.. nói túmlaij là phải thắng phải thua.. lịch giao hữu còn nhiều, khi mà tất cả các cầu thủ vẫn chưa tập trung hết, rùi các đối thủ mạnh ở phía trước.. sẽ còn nhiều thử nghiệm nữa..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 16, 2008, 08:29 PM
Quote from: Melody
Đá giao hữu, chỉ sợ toàn thắng mà thui.. khi đó không nhận ra điểm yếu, lại có khi khiến cầu thủ chủ quan.. nói túmlaij là phải thắng phải thua.. lịch giao hữu còn nhiều, khi mà tất cả các cầu thủ vẫn chưa tập trung hết, rùi các đối thủ mạnh ở phía trước.. sẽ còn nhiều thử nghiệm nữa..
Công nhận đấy. Thắng nhiều rồi cứ như trên mây, ta đây là vô địch thì có mà thua sớm. Tớ nhớ mùa giải năm ngoái, giao hữu cũng thua. Báo chí, CDV nhảy vào chửi Ranieri không ra gì. Cuối cùng thì vào giải các cầu thủ nhà ta đá quyết tâm và máu lửa cực kỳ luôn. Sau hai trận đã thấy điểm tích cực là Edkal và Amauri hòa nhập rất tối. Sắp tới Poulsen và Kenzevic "nhập bọn" nữa là Okie      
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 16, 2008, 09:17 PM
Chú Edkal là AMC hả các đồng chí? Vớ vẩn năm nay lại trình làng được ngôi sao mới đến hè lại mỏi mồm từ chối các đại gia thì ngại lắm, ).
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Genius on July 17, 2008, 08:10 AM
Juventus đá giao hữu toàn thua là chuyện bình thường năm nào chả thế. Chỉ có điều là kì chuyển nhượng đã khép lại với không ngôi sao lớn nào cả, có lẽ scudesto chắc còn dài mới quay về tay juve.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 17, 2008, 02:21 PM
Quote from: Genius
Juventus đá giao hữu toàn thua là chuyện bình thường năm nào chả thế. Chỉ có điều là kì chuyển nhượng đã khép lại với không ngôi sao lớn nào cả, có lẽ scudesto chắc còn dài mới quay về tay juve.
Cứ bình tĩnh. Xưa nay Juve vẫn trung thành với nguyên tắc: Juve tạo ra tên tuổi các ngôi sao, chứ ít ông sao nào thành danh mới đến Juve lắm    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 17, 2008, 05:11 PM
Quote from: Genius
Juventus đá giao hữu toàn thua là chuyện bình thường năm nào chả thế. Chỉ có điều là kì chuyển nhượng đã khép lại với không ngôi sao lớn nào cả, có lẽ scudesto chắc còn dài mới quay về tay juve.


Quote from: Souslevent
Cứ bình tĩnh. Xưa nay Juve vẫn trung thành với nguyên tắc: Juve tạo ra tên tuổi các ngôi sao, chứ ít ông sao nào thành danh mới đến Juve lắm    

Năm vừa rùi xuất hiện ngôi sao Chiellini.. năm nay sẽ là Giovinco.. rùi mùa hè 2009 Secco sẽ mỏi mồm mà từ chối các khoàn tiền nhớn của Chelkj, Real hay Barca giành cho Giovinco đây..    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on July 17, 2008, 07:12 PM
Quote from: nthaiha
Thua á...Juve thua...nhục,thua Piacenza...chán
Muốn ăn thì về rủ Vn đá giao hữu nè.Thắng thua khi giao hữu xếp đội hình là bình thường mà.

Juve muôn năm
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: borntobewind on July 17, 2008, 09:05 PM
Quote from: Melody
Năm vừa rùi xuất hiện ngôi sao Chiellini.. năm nay sẽ là Giovinco.. rùi mùa hè 2009 Secco sẽ mỏi mồm mà từ chối các khoàn tiền nhớn của Chelkj, Real hay Barca giành cho Giovinco đây..    
  Sissoko mùa trước cũng chơi tốt nữa , hé hé , mà năm nay ngoài Giovinco còn hy vọng vào De Ceglie, Marchisio và Ekdal ...... nếu tất cả đều chứng tỏ đc thì tương lai của Juve sẽ rất sáng sủa đấy  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 24, 2008, 04:41 PM
Hôm qua Juve đã có chiến thắng 2 - 1 nhẹ nhàng trên sân của Brondby..
điều đáng chú ý là Amauri tiếp tuc đóng góp 1 bàn thắng.. và anh tỏ ra rất ăn ý với chân sút Iaquinta.. người đã ghi bàn thắng còn lại cho Juve.. xem ra tương lai Tre lại có vẻ mờ mịt đây..

Cầu thủ trẻ người Thụy Điển Ekdal tiếp tục gây được ấn tượng mạnh với Ranieri khi anh chơi khá tốt.. mặc dù năm nay mới 18t..

Đội hình thi đấu Juventus

Thủ môn: Buffon (Chimenti 46’).

Hậu vệ: Zebina (Grygera 46’), Legrottaglie (Chiellini 46’), Mellberg (Ariaudo 46’), Molinaro.

Tiền vệ: Salihamidzic, Zanetti, Ekdal (Sissoko 46’), Nedved (Esposito 46’).

Tiền đạo: Iaquinta (Trezeguet 46’), Amauri (Rossi 46’).
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: dudu on July 24, 2008, 10:32 PM
Oh, trận này có vẻ là trận lắp ghép đội hìn chínht hwucs đây tung ra sân rát nhiều trụ cột, nhwugn còn Chimenti e, tưởng biến từ lâu rồi chứ vẫn thuộc biên chế Juve hả
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: borntobewind on July 24, 2008, 11:07 PM
Hè hè , trận này tớ có xem, 1h đá , m ham hố vãi , chăk tại lâu wa ko xem Juve đá nên máu me, hehe . Theo ngu kiến của t thì    :

thủ môn: khỏi bàn.

Hậu vệ: Legro mắc nhiều sai lầm , các pha nguy hiểm của đội bạn đều có lỗi của a.   Zebina đá khá hay , công thủ toàn diện , mặc dù vẫn để đối phương thoải mái tạt bóng bên cánh phải trong 3,4 tình huống. Mellberg đá cũng ổn , nhưng cảm thấy a này chơi hơi ngượng bóng , ko thoải mái . Molinaro chơi tốt trong hiệp đầu , có pha tạt bóng cho Amauri ghi bàn , hiệp sau chơi ko tốt nữa vì Nedved ra sân. Chiellini đúng là vô đối , vào phát là hậu vệ đá ổn hơn hẳn , húc tiền đạo đối phương như đúng rồi    . Grygera đá tồi ,ko đúng phong độ . Cthu trẻ Ariaudo chơi nửa cuối hiệp 2 , ko thể hiện j nhiều nhưng cũng ko mak sai lầm.

Tiền vệ: Zanetti lúc đầu đá bt , sau càng đá càng hay , nhiều quả chuyền xa tít mù mà chuẩn , tiếc nhất 1 quả chuyền từ giữa sân vào thẳng chân Trez nhưng Trez vô lê hụt bóng , tuy nhiên Zanetti chỉ đứng vị trí tốt chứ tranh chấp bóng ko mạnh mẽ lắm. Ekdal mặc dù có thể hình to cao nhưng tranh chấp bóng cũng chưa tốt , tốc độ cũng bt , nhưng khả năng nổi bật là chuyền bóng tốt , xử lý rất gọn , có tầm nhìn ... Ekdal nếu phát triển đúng hướng thì có khả năng thành 1 tiền vệ "ông chủ" ở giữa sân..rất tiềm năng. Brazzo đá chạy nhiều , nhưng vẫn dek hiệu quả , bỏ lỡ nhiều quả ngon ăn . Nedved thì khỏi nói , chơi hay nhất bên Juve luôn . Sissoko vào sân nhưng có vẻ chưa lấy lại phong độ sau chấn thương , đỡ bóng với đi bóng toàn lố . Các cthu trẻ vào sau thì Rossi đá khá hay ,đá 1 chạm và đi bóng dc , so với Esposito thì Rossi đá tốt hơn.

Tiền đạo: Amauri chơi ko tốt lắm , mặc dù ghi 1 bàn . nhiều quả tiền vệ chuyền đúng ng nhưng ko xử lý dc , nếu xử lý dc thì sẽ có cơ hội ngon ăn , bỏ lỡ 1 quả mười mươi sau pha ghi bàn . Nhưng Amauri rất "đầm" ,nhiều quả chuyền lên a này che ng rùi bật 1 chạm cho tiền vệ băng lên rất chuẩn ,kỹ thuật và tốc độ đều tốt , chỉ cần chơi ăn ý hơn với đồng đội hơn nữa là ổn   . Iaquinta mất hút lúc đầu trận , nhưng quả solo ghi bàn thì ko chê dc , sức mạnh + tinh tế . Trez đá đúng phong cách . ít bóng kái là ko thấy mặt mũi đâu , ghi 1 bàn nhưng việt vị  ,còn lại mất tăm.

Lối chơi: Hiệp 1 chơi 4-4-2 ,vẫn 2 tv trụ va 2 tv biên . Có nhiều quả ban bật khá hay , nói chung đội hình này mùa trước đá mãi nên khá nhuyễn. Hiệp 2 khi Rossi vào sân đội hình -> 4-5-1 , cắm mình trez ở trên . Đội hình này nghe có vẻ linh hoạt hơn nhưng 3 tv tấn công đều ko đẳng cấp (Rossi, Esposito, Brazzo ) + Trez mất hút -> ít cơ hội ghi bàn và cũng chưa cho thấy j khả quan.


Tiếp tục chờ đến trận vào ngày 26 tới gặp Dortmund  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on July 24, 2008, 11:48 PM
Thế cậu xem trận này ở kênh nào thế

Trận tới gặp Dormund ko biết ở đâu có chiếu bây giờ
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 25, 2008, 12:16 AM
Quote from: 246
Thế cậu xem trận này ở kênh nào thế

Trận tới gặp Dormund ko biết ở đâu có chiếu bây giờ


Myp2p.eu chứ còn gì nữa .
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 27, 2008, 04:39 AM
Bà con có biết dạo này mấy tool TVAnts, SopCast, TVU có vấn đề gì ko nhỉ. Cứ đến trận đấu bật lên xem toàn hiện lên: the channel is offline.

Điên thế cơ chứ.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 27, 2008, 10:21 PM
Hehe, Juve lại thắng Borussia Dortmund 3 - 1 và người ghi bàn là Amauri và Iaquita.

Bộ đôi này có vẻ mắn lúc giao hữu thật. Ko biết vào giải có ngon như cặp Tre + Del ko?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 27, 2008, 10:26 PM
Trận đấu giao hữu giữa Juve và Dortmund hôm qua dã bị hoãn do trời mưa.. và vừa được tổ chức đá lại xong.. kết quả Juve thắng với tỉ số cách biệt 3 - 1..

Đội hình ra sân của Juve:

Buffon (Chimenti), Grygera (Zebina), Mellberg (Legrottaglie), Chiellini (Knezevic), Molinaro (Salihamidzic), Camoranesi (Marchionni), Sissoko (Ekdal), Zanetti (Poulsen), Nedved (Rossi), Amauri (Del Piero), Trezeguet (Iaquinta)

Nói chung xem trận này, mình cũng chưa có nhận xét gì nhiều..  thấy Juve vẫn như vậy.. các cầu thủ ngày cang thi đấu gắn kết và hòa nhịp với nhau hơn.. kể cả mới và cũ.. trẻ và già.. đúng là giao hữu nhiều cũng có thể là vì lí do này..

Một điểm nữa là Amauri tiép tục ghi bàn. một sự hòa nhập quá tốt..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 28, 2008, 01:19 AM
Xem bàn thắng của Juve trong trận này. http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...view=getnewpost (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=12067&view=getnewpost)

Quả Poulsen chuyền xa kinh phết, y như Pirlo. Iaquinta khống chế và dứt điểm miễn chê.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: alex_arsenal on July 28, 2008, 07:47 AM
Dortmund không phải là một đội yếu, vì vậy chiến thắng càng thêm ý nghĩa, trận này ngoài các tân binh là Amauri và Poulsen tỏa sáng, các cựu binh là Nedved và Iaquinta cũng đã chơi tốt, cụ thể là cú đúp của tiền đạo Iaquinta!

 
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: nthaiha on July 28, 2008, 09:03 AM
sao Trez đá mấy trận rồi mà ko ghi bàn nhỉ...e ko khoái thằng Iaquinta này..thế mà nó cừ sòn sòn
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveinheart on July 28, 2008, 09:45 AM
Trezeguet chắc đang lưỡng lự đi hay ở nên nói chung tâm lý chưa tốt lắm, ít ghi bàn là phải !!!
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on July 28, 2008, 11:04 AM
T3 này các bác nhớ đón xem Juve đá giải giao hữu Tim cup với Inter, Milan, VCTV ko biết có trực tiếp ko nhưng Supersport 3 chắc chắn có
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on July 28, 2008, 11:37 AM
Từ cả mùa giải năm ngoái.. cho đến những trận giao hữu vừa qua.. có 1 điều ở Ranieri khi dẫn dắt Juve.. đó là khi Juve sớm có bàn thắng trong các trận đấu.. thì luôn đó sẽ là những chiến thắng dễ dàng và cách biệt.. ngược lại.. khi bất ngò bị thủng lưới trước.. Juve luôn khó khăn trong việc ghi bàn và vươn lên dẫn trước..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveinheart on July 28, 2008, 01:04 PM
Có thể là Juve đã mất cái chất lì lợm số 1 nước Ý rồi, Juve cũng hay bị bật ngược đấy chứ !
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 28, 2008, 03:08 PM
Cứ bình tĩnh! Các trận giao hữu với các đội bóng lớn vẫn còn ở trước mắt. Chúng ta sẽ có cơ hội để xem Juve thi đấu ra sao khi gặp các đội mạnh, và khi bị dẫn bàn trước. Mình rất thích cách đá của Iaquinta, giống như một chiến binh thực thự - phù hợp với phong cách của Juve    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on July 28, 2008, 11:12 PM
Iaquinta mấy trận giao hữu đầu mùa đá khá ổn, có cảm giác năm nay anh sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa và  có một vai trò lớn hơn so với năm ngoái
Mấy trận gần đây thấy dân tình khen chú nhóc Fausto Rossi wá trời, chưa tận mắt chứng kiến nên ko biết thực hư thế nào :-?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 30, 2008, 03:53 AM
Juve đang thua 1 trận và thắng 1 trận tại TIM Cup năm nay (Trofeo TIM).

Milan dẫn trước nhưng Juve đã nhanh chóng gỡ hòa rồi vượt lên bằng 2 bàn thắng của Tre và Marchioni. Có điều hnay là ngày của tên Seadorf nên hắn đã ghi cả 2 bàn.

Trận Juve - Inter tớ ngủ quên đoạn ghi bàn mới đau. Juve thắng 1- 0.

Thôi chả xem trận Inter - Milan nữa. Inter mà thua tiếp thì Mourinho nhục mặt.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 30, 2008, 04:16 AM
Quote from: Mrs Turin
Juve đang thua 1 trận và thắng 1 trận tại TIM Cup năm nay (Trofeo TIM).

Milan dẫn trước nhưng Juve đã nhanh chóng gỡ hòa rồi vượt lên bằng 2 bàn thắng của Tre và Marchioni. Có điều hnay là ngày của tên Seadorf nên hắn đã ghi cả 2 bàn.

Trận Juve - Inter tớ ngủ quên đoạn ghi bàn mới đau. Juve thắng 1- 0.

Thôi chả xem trận Inter - Milan nữa. Inter mà thua tiếp thì Mourinho nhục mặt.

Nói chung kết quả không quan trọng lắm.Nhưng cảm giác Juve đang đi đúng hướng. Tinh thần rất máu, nhưng bốc hơi sớm trận gặp Milan, nên lúc cuối hơi trùng. Ấn tượng Chiellini, Nedved và Iaquinta. Trận gặp Inter, Amauri bị rách mắt, phải ra ngoài nhưng chắc không vấn đề gì. Lần đầu xem Rossi và Edkal, đúng là ấn tượng thật, Maicon của Inter chết mệt với cu Rossi. Xem ra Giovinco không phải là hy vọng duy nhất bên cánh trái      
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on July 30, 2008, 06:26 AM
Cánh trái Juve có chú nào đi giày trắng đá rất ngon. Có phải Chielini ko nhỉ?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Duong Quang on July 30, 2008, 07:15 AM
Quote from: Mrs Turin
Cánh trái Juve có chú nào đi giày trắng đá rất ngon. Có phải Chielini ko nhỉ?
Phải nói rõ ở trận thứ nhất hay thứ 2 chứ, trận 1 là Molinaro + Nedved bên trái, Nedved thì chắc chắn nhận ra ngay vậy chỉ còn Moli. Trận 2 là Moli + Rossi,Rossi đá hay phết nhưng đeo giày đỏ, lúc gần cuối trận thì Chiellini vào thay Moli.

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juventusbr1 on July 30, 2008, 07:34 AM
kết quả như thế nào vậy hôm qua làm nhiều mệt quá nên ko chú ý lắm  

tường thuật lại cho nghe với nào  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on July 30, 2008, 11:26 AM
Chú Rossi có triển vọng đây, có vài pha đi bóng, chuyền bóng sắc nét ra phết, khá tự tin nữa, năm nay cho Giovinco lên, năm sau hy vọng đến lượt chú này.
Hôm qua Marchionni đá được đấy nhỉ, hy vọng chú tiếp tục phát huy và không chấn thương nhiều như năm ngoái
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Juventini on July 30, 2008, 11:51 AM
Quote from: Souslevent
Nói chung kết quả không quan trọng lắm.Nhưng cảm giác Juve đang đi đúng hướng. Tinh thần rất máu, nhưng bốc hơi sớm trận gặp Milan, nên lúc cuối hơi trùng. Ấn tượng Chiellini, Nedved và Iaquinta. Trận gặp Inter, Amauri bị rách mắt, phải ra ngoài nhưng chắc không vấn đề gì. Lần đầu xem Rossi và Edkal, đúng là ấn tượng thật, Maicon của Inter chết mệt với cu Rossi. Xem ra Giovinco không phải là hy vọng duy nhất bên cánh trái      

Hôm qua mình rất ấn tượng với các cầu thủ trẻ và các tân binh của Juve trừ Mellberg.
Knezevic đá rất quái và tiểu xảo, mình rất ấn tượng với cầu thủ này. Cầu thủ này đã có 1 pha kéo Adriano rất khéo, qua mặt được trọng tài (ko kéo thì toi rồi) và một vài pha vào bóng rất quyết đoán. Xem ra người đá cặp với Chiellini chưa chắc đã là Mellberg đâu.  
Màn trình diễn của Poulsen cũng rất ấn tượng. Hôm trước mình có xem lại 1 trận đấu của Sevilla. Trong trận đó, Poulsen đá rất thấp, chỉ làm đúng nhiệm vụ thu hồi bóng nên mình không ấn tượng lắm. Nhưng trong trận đấu hôm qua thì khác, Poulsen phát động tấn công cũng rất hay. Xem ra cứ đà này thì người đá cặp với Sissoko là Poulsen chứ không phải là Zanetti.
Các cầu thủ trẻ của rất ấn tượng, nhất là Rossi. thằng Maicon mùa trước đá hay là vậy mà liên tục bị Rossi qua mặt, lại còn bị mất bóng bởi 1 cú tack bóng cực hay của Rossi. Xem ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, cầu thủ này sẽ được đem cho mượn cũng nên.
Còn Ekdal nữa chứ. Xem cầu thủ này thi đấu mình nghĩ Tiago ra đi là chắc chắn. Không hề thua kém Tiago về kĩ thuật cũng như khả năng cầm bóng, thể hình tốt, tự tin. Mình rất hi vọng Ekdal sẽ là Ballack của Juve trong tương lai.
Còn Marchioni nữa. Cũng như mùa giải trước, khi đá giao hữu cầu thủ này đá rất hay, chỉ sợ lại giống năm ngoái, vứa đá được vài trận lại chấn thương.
Năm nay đúng là Juve đang có 1 đội hình rất chất lượng, 1 sự kết hợp giữa già và trẻ, đúng là 1 Juve hoàn toàn mới  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveinheart on July 30, 2008, 01:33 PM
Sao bọn AC nó đá pen tốt thế nhở , hoho, nhưng Juve đã thi đấu rất tốt , mỗi tội hàng thủ chơi hơei thiếu tập trung. Xem Del Piero đá phạt quả vãi chưởng !!!
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on July 30, 2008, 02:31 PM
Quả đó tớ thấy bóng đi sau lưng thủ môn rồi mà sao vẫn ko vào nhỉ :-?
Bao giờ thì đá birra moretti các bác, giải này hình như có juve, inter và napoli thì phải
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on July 30, 2008, 02:38 PM
Quote from: juveinheart
Sao bọn AC nó đá pen tốt thế nhở , hoho, nhưng Juve đã thi đấu rất tốt , mỗi tội hàng thủ chơi hơei thiếu tập trung. Xem Del Piero đá phạt quả vãi chưởng !!!

Mình không nghĩ AC đá hay lắm, nhưng Seedorf thì có và cả vụ Pen nữa. Cả hai bàn của AC đều mang dấu ấn cá nhân. Nói chung hôm qua hàng thủ khá ngon, hàng tiền vệ trận AC chưa ổn lắm, Sissoko chưa nóng máy nên đá không tốt lắm nhưng sang trận Inter thì ngon hẳn. Poulsen đá cũng được, nhưng ít thời gian quá, chưa thể hiện nhiều. Chỉ khoái chú Rossi và Edkal, rất chững chạc và quái. Ổn rồi đấy    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: nthaiha on July 30, 2008, 03:23 PM
Các bác Bình luận làm e thèm vãi nước...e chỉ đc xem trên Youtube mấy pha ghi bàn thôi..các bác xem kênh nào thế..bảo e cái
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: letatrinh on July 30, 2008, 07:28 PM
Quote from: nthaiha
Các bác Bình luận làm e thèm vãi nước...e chỉ đc xem trên Youtube mấy pha ghi bàn thôi..các bác xem kênh nào thế..bảo e cái

bác lên google, tải và cài sopcast.Sau đó cứ đến trước trận thì lên trang myp2p.eu để tìm link xem.Mò mẫm lúc là ra ấy mà.Bác cũng có thể xem luôn ở trang đó bằng media player,mạng tốt tốt tý thì xem đc thôi.

đêm qua Juve đá đc đấy, chỉ có đá pen là không chấp nhận đc, kém quá.Dù sao mùa này vẫn rất tin tưởng

         
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: chinh_coc on August 01, 2008, 07:51 PM
Quote from: Melody
Với mục tiêu đoạt Scudetto và tiến càng xa ở UEFA Champions League, vô địch cũng được   nên có thể thấy mùa hè này của Juve vô cùng nóng bỏng và bận rộn.. cũng như đầy thử thách..

Từ ngày 5/7 đến 16/7 tập trung tại trung tâm huấn luyện Pinzolo
 
- Ngày 11/7: Đá giao hữu với Mezzocorona

- Ngày 15/7: Đá giao hữu với Piacenza

- Ngày 23/7: Đá giao hữu với Brondby tại Copenhagen

- Ngày 26/7: Đá giao hữu với Borussia Dortmund tại Dortmund

- Ngày 29/7: Tham gia cúp TIM Trophy tại Turin: Juventus - AC Milan - Inter Milan

- Ngày 2/8 và 3/8: Tham dự Emirates Cup tại London: Arsenal - Hamburg

- Ngày 6/8: Đá giao hữu cùng Manchester United tại Old Trafford

- Ngày 17/8: Tham dự cúp Berlusconi Trophy tại Milan: Milan

- Ngày 21/8: Tham gia cúp Trofeo Birra Moretti: Juventus - Milan - Napoli

Ngoài ra xen kẽ vào đó là 2 trận vòng sơ loại thứ 3 tại UEFA Champions League: Lượt đi vào ngày 12/8 hoặc 13/8 lượt về ngày 26/8 hoặc 27/8.
Vòng 1 giải VĐGG Italia Serie A bắt đầu khởi tranh ngày 31/8
hôm nay juve đá không biết mấy h nhỉ
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Duong Quang on August 01, 2008, 10:58 PM
Quote from: chinh_coc
hôm nay juve đá không biết mấy h nhỉ
tối mai 22h30 Juve - Arsenal
lịch bốc thăm CL vòng loại thứ 3 này
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bongdaso.com%2Fimages%2FArticle%2FUpload%2F080801_204618_209.jpg&hash=f0fa01a1f373b64fccf3e752e0152e476470022a)
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 02, 2008, 02:05 AM
Chả hiểu 2 ông Tampere/Artmedia là ai nhỉ. Vô danh quá. Quả này Juve vào vòng bảng với tỷ số đậm rồi.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: chinh_coc on August 03, 2008, 12:12 AM
arsenal-juve  : 0-1;;trezegol

mình xem cả trận. juve mình đá được đó..hàng tiền vệ rất cơ bắp.. càng xem sisoko càng thấy thích...
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Cold Blood on August 03, 2008, 12:20 AM
bạn xem kênh nào vậy?tìm mỏi mắt cũng ko thấy,chán ghê

bạn xem rồi thì bình luận chút về trận đấu và các cầu thủ Juve nha,nghe tin Juve thắng thấy vui wá mà ko xem được j` hết
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 03, 2008, 12:31 AM
thằng Sissoko đá hay thật
Chỉ toàn chuyền một chạm, rất ít khi rê dắt, đột phá và hầu như ko để mất bóng
Có chú này ở giữa sân, khả năng phòng ngự của hàng tiền vệ Juve là rất tốt
Cặp trung vệ của Juve là Chiellini và Melberg chơi khá tốt trận này, Grygera chơi ở mức tròn vai còn Molinaro dù khả năng phòng ngự có được cải thiện chút ít nhưng vẫn còn mắc lỗi. Tuy nhiên chú này tạt bóng rất chuẩn và vẫn là sự lựa chọn số 1 của Ranieri ở hành lang cánh trái. Với sự trở về của De Ceglie sau Olimpic chắc chắn sự cạnh tranh ở vị trí này sẽ được tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên trong trận này hàng công của Juve lại gây thất vọng
Trong suốt cả trận đấu Juve hầu như tạo ra rất ít tình huống nguy hiểm lên khung thành đội bạn và khả năng tổ chức tấn công của các tiền vệ là đáng thất vọng
Ở hàng tiền đạo Iaquinta hoạt động khá năng nổ nhưng anh khá đơn độc vì ko có sự hỗ trợ của Trez và hàng tiền đạo.
Những cầu thủ vào thay người ở hiệp 2 cũng không thể hiện được nhiều
Nói chung trận này Juve phòng ngự rất tốt nhưng gây thất vọng ở hàng công và cũng ko xứng đáng có một trận thắng
Ko hiểu tại sao Ranieri ko cho Del vào sân?
Có anh có lẽ hàng tấn công của Juve sẽ mạnh hơn rất nhiều do anh là cầu nối giữa hàng tiền đạo và hàng tiền vệ
Theo mình Del vẫn sẽ là một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Juve trong mùa giải tới
Vì anh là tiền đạo duy nhất có khả năng đá lùi trong 4 tiền đạo của Juve
Anh rất quan trọng vì Juve ko có tiền vệ công nên  nhiều lúc anh có vai trò  như là một cầu thủ tiền vệ công kiến tạo cho đồng đội ghi bàn
Juve có ý định mua Van Persie có lẽ là để thay vị trí của Del vì Van Persie có thể đá như một tiền đạo mà cũng có thể đá như một tiền vệ tấn công

Trez lại gây thất vọng trong trận này
Anh chẳng thể hiện được gì nhiều ngoài hay lần ghi bàn trong tư thế việt vị
Trong đó có một bàn thắng được công nhận
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 03, 2008, 12:43 AM
Video clip bàn thắng của Tre: http://www.youtube.com/v/gmkxvrqbzDQ (http://www.youtube.com/v/gmkxvrqbzDQ)

Việt vị rõ ràng thế mà vẫn ăn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 03, 2008, 01:13 AM
Tre luôn đá như vậy bao nhiêu năm.. nhiệm vụ của anh là ghi bàn.. chỉ ghj bàn.. lối chơi của anh là như vậy.. bao nhiêu năm rùi.. sao bay giờ nhiều người giống Domenech thế nhỉ??
Trận này có thể thấy rõ thiếu sự sáng tạo ở hàng tiền vệ.. khi lên tấn công.. 2 tiền đạo xuất phát như thế..khong ai đá lùi.. tất cae trong chờ hàng tiền vệ.. trái có mõi Nedved, phải Marchionni vứt đj.. Tiago sáng tạo nhưng chưa kịp sang tạo thì đã mất bóng.. với một hàng tiền vệ như vậy.. trông chờ gì ở Tre và Iaquinta.. nếu có thì là chớp cơ hội và ghi bàn.. thế là đủ.. mà cánh phải gần như là treo.. cả Marchionni và Grygera chẳng lên công là mấy..
nói chung là hậu vệ bây giờ càng ngày càng ổn.. không như năm ngoái.. như thế có thể yên tâm phần nào rùi...
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 03, 2008, 01:18 AM
chắc trọng tài biên tưởng David ko chạm bóng, còn trọng tài chính ko thấy phất cờ nên ko thổi

hết lo hàng công tới lo hàng thủ, an tâm hàng thủ thì lại lo hàng công..... hy vọng vào chú Giovinco.......
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on August 03, 2008, 02:33 AM
Nghe kể lại trên juventuz.com thì trận này cả 2 đội đá ko hay lắm, juve thắng nhờ 1 bàn việt vị và Arsenal thiếu quá nhiều cầu thủ chủ chốt
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: usavn999 on August 03, 2008, 06:52 AM
Quote from: tqhoa
bạn xem kênh nào vậy?tìm mỏi mắt cũng ko thấy,chán ghê

bạn xem rồi thì bình luận chút về trận đấu và các cầu thủ Juve nha,nghe tin Juve thắng thấy vui wá mà ko xem được j` hết
Vô trang này xem nè bạn
http://www.myp2p.eu/competition.php?compet...ipline=football (http://www.myp2p.eu/competition.php?competitionid=&part=sports&discipline=football)
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 03, 2008, 09:29 AM
Tối nay lại xem tiếp trận Juve gặp Hamburg
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: chinh_coc on August 03, 2008, 10:06 AM
tối nay lại được xem juve đá tiếp.. hôm qua nếu nói sáng tạo giữa sân chắc chỉ có Neved..Alex chắc được giữ chân cho trận hôm nay.. hàng thủ của juve cũng yên tâm phần nào....còn hàng công 2 người là TRe và Iaquita toàn là tiền đạo cắm trong khi hàng tiền vệ không kiến thiết được nhiều thì ít cơ hội là đúng.. mình thấy Iaquita hôm qua đá cũng được đó...

juve mình hôm qua trở lại bản sắc thời moggi.kekek 1-0 .. chiến thắng vẫn mang một chút may mắn

hôm nay 8h juve đá thì phải.. các bạn chú ý theo dõi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 03, 2008, 11:03 AM
Hôm nay gặp Hamburg.. có lẽ sẽ là một chiến thắng nữa.. cố gắng lấy cái cúp Emirates về chơi.. hehe..      
Hôm nay nhưng ai chưa được ra sân thì ra sân nốt:
Gigi

Zebina, Legrot, Knezevic, Molinaro

Camo, Poulsen, Zanetti, Rossi

Amauri, Alex

chỉ đáng tiếc là thiếu mất ba nhân tố khá quan trọng là Giovinco, Marchisio, De Ceglie.. khiến cho việc thử nghiệm độ khớp của đọi hình của ranieri không đến nơi đến chốn..

Mà đọi hình Juve có thể không nhiều cái tên sáng giá.. độc tên đã thấy khủng.. hoặc những cái tên khủng đó đã già.. nhưng có 1 điểm.. là đọi hình dự bị và đội hình chính.. đều là những người có khả năng.. sự chênh lẹch giữa đọi 1 và 2 là không đáng kể...

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 03, 2008, 12:04 PM
nghe nói Zanetti bị chấn thương nặng trong trận gặp Dormund rồi mà......
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 03, 2008, 09:04 PM
Quote from: Melody
Tre luôn đá như vậy bao nhiêu năm.. nhiệm vụ của anh là ghi bàn.. chỉ ghj bàn.. lối chơi của anh là như vậy.. bao nhiêu năm rùi.. sao bay giờ nhiều người giống Domenech thế nhỉ??
Thế nên chỉ có Trez đá cặp với Del mới phát huy được sở trường
Chứ đừng có mơ cặp Trez - Amauri sẽ thành công
Del vẫn sẽ là nhân tố chủ chốt trong hàng công của Lão Bà trong mùa giải năm sau


Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 03, 2008, 09:50 PM
Chán chẳng muốn bình luận nữa
Một trận đấu tồi tệ
Nhớ Nedved và Sissoko  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: longthan07 on August 03, 2008, 09:55 PM
hix , thua Hamburger SV 3-0 , bít là zao hữu nhưng thua thế này thì ê mặt wá ... hy zọng trận gặp MU khả wan hơn ... T.T ...
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 03, 2008, 09:56 PM
Quote from: Melody
Hôm nay gặp Hamburg.. có lẽ sẽ là một chiến thắng nữa.. cố gắng lấy cái cúp Emirates về chơi.. hehe..      
Hôm nay nhưng ai chưa được ra sân thì ra sân nốt:
Gigi

Zebina, Legrot, Knezevic, Molinaro

Camo, Poulsen, Zanetti, Rossi

Amauri, Alex



Hic, trận này Juve đá như mơ ngủ.
Quả đầu hậu vệ ngủ mơ để bóng rót qua đầu và Hamburg dễ dàng vượt lên.

2 quả sau mới đáng nói. 2 pha phản công mẫu mực của Hamburg và Olic sút 2 quả quá tầm của Chimenti. Tinh thần Juve ko ngon lắm, hơi vật vờ lúc cuối trận

Juve có một số cơ hội ngon ăn nhưng chả hiểu sao sút mãi ko vào. Camo sút vào thì lại bị việt vị. Iaquinta vào sân thay người và ngay lập tức đem lại đột biến. Nhưng hôm nay anh hơi đen nên ko làm được quả nhận bóng từ 40m sút vào nữa.

3-0, Juve thua đau. Trận sau phải thắng Real đậm mới có cơ vô địch được.

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: usavn999 on August 03, 2008, 10:17 PM
Đã nói rồi.  Cái thằng Già Ranieri này chẵng có tài cán gì đâu, nó còn làm hlv cho juventus chừng nào thì juventus chịu nhục chừng đó.  Hồi nó làm Hlv cho Chelsea dùng hàng trăm triệu  mà nó còn kônng tạo dựng một đội hình cho ra hồn. Chừng nào thằng này cút đi thì juventus mới nghĩ đến 2 chữ VÔ Địch.  TRận Này đáng lẽ hiệp 2 nó phải đưa pavel nedved, trezeguet thì tình thế đã khác. thằng Raniei này đáng được bầu là Hlv nhu nhược, bất tài nhất Châu Âu

hôm nay Chelsea thắng Acmilan 5-0 là một điều sĩ nhục. Juventus thua đội vô danh tới 3-0 thì còn nhục hơn.  Chán
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: nthaiha on August 03, 2008, 10:37 PM
hix...không ai nghĩ thua Humburg. 3-0 cay thật
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 03, 2008, 11:15 PM
thua gì mà nhục nhã thế này.... đúng là chúng nó chỉ mang lũ rác rưởi về thôi..... rõ chán..... mời Calisto về dẫn dắt còn hay hơn.....
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 03, 2008, 11:19 PM
Quote from: usavn999
Đã nói rồi.  Cái thằng Già Ranieri này chẵng có tài cán gì đâu, nó còn làm hlv cho juventus chừng nào thì juventus chịu nhục chừng đó.  Hồi nó làm Hlv cho Chelsea dùng hàng trăm triệu  mà nó còn kônng tạo dựng một đội hình cho ra hồn. Chừng nào thằng này cút đi thì juventus mới nghĩ đến 2 chữ VÔ Địch.  TRận Này đáng lẽ hiệp 2 nó phải đưa pavel nedved, trezeguet thì tình thế đã khác. thằng Raniei này đáng được bầu là Hlv nhu nhược, bất tài nhất Châu Âu

hôm nay Chelsea thắng Acmilan 5-0 là một điều sĩ nhục. Juventus thua đội vô danh tới 3-0 thì còn nhục hơn.  Chán

Cậu cuồng nhiệt quá.. nên giữ gìn bộ mặt một chút.. lần sau nên phát ngôn có kiềm chế..
trận này cũng chán.. định không nói nhiều.. nhưng co một số điểm tớ muốn cậu hiểu...
thứ nhất.. là giao hữu.. 2 trận 90' trong 2 ngày liên tiếp.. nên không có chuyện 1 đội hình đá 2 trận.. và cũng vì giao hữu.. nên tất cả các vị trí cần phải thử nghiệm.. vì thế việc bố trí xuất phát đội hình như hôm nay là hoàn toàn hợp lý.. chỉ có điều là bên phía Hamburg đội hình họ mỏng.. nên họ vãn có nhiều vị trí trụ cột..

Còn lí do chúng ta chơi không tốt.. nhất là trong hiệp 1.. chúng ta đã bị cuốn theo lối chơi nhanh của Hamburg.. li do là cặp tiền vệ trung tâm.. từ trước tới nay.. đây là vị trí rất quan trong trong đội hình 4-4-2 của juve.. hôm nay.. trong khi Poulsen cũng chỉ là người mới đến.. hơn nữa anh này không thể so sánh với Sissoko được.. bên cạnh anh.. Ekdal quá trẻ và non.. gần như tuyến giữa hôm nay mất.. bên cánh Rossi cũng non.. hôm nay Rossi và Ekdal  đã cho thấy sự non nớt và thiếu tự tin.. họ cần phải có thòi gian rèn luyện.. còn Camo có bóng mà không biết phối hợp với ai.. cầm bóng nhiều lại mất..
hàng tiền vệ.. luôn quan trọng với Juve đã để mất thể trân.. vậy có thể làm được gì hơn..

Hiệp 2 mọi thứ có khá hơn chút xíu.. một phần Hamburg cũng không đá rát.. áp sát nhanh mạnh như hiệp 1.. có những cơ hội.. đáng tiếc là không may mắn.. cuối trận bi thua thêm 2 bàn.. phần nào cung vì nôn nóng và chán nản.. mình chỉ nói lại.. đây đang là giao hữu.. đừng nên nhìn vào kết quả.. hay theo dõi lối chơi và con người..

Mà trận này bên Hamburg đá nhiệt.. hậu vệ Juve lúc cuối cũng nhiệt.. Knezevic trấn thương khá nặng.. có khj sẽ nghỉ khoảng 1 hay 2 tháng.. may mà chỉ là Knezevic.. và Molinaro cũng bị đau nhẹ..

Có 1 điểm.. Alex đá vẫn xung hơn mình nghĩ.. cặp Amauri và Alex có thể nói là đá khá hợp..

Túm lại.. trận tới gặp Mu.. có thể sẽ là một đội hình ưng ý nhất.. sẽ diễn ra ngày 6/8.. mọi người chú ý đón xem..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: usavn999 on August 04, 2008, 03:12 AM
[quote name='Melody' date='Aug 3 2008, 09:19 AM' post='139791']
Cậu cuồng nhiệt quá.. nên giữ gìn bộ mặt một chút.. lần sau nên phát ngôn có kiềm chế..

Mình đã phát ngôn có kiềm chế rối đấy chớ. Nêu không thì chắc đã chửi thề luôn rồi.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 04, 2008, 11:31 AM
Bác nóng quá, . Giao hữu thôi mà. Thua thì càng nhận ra điểm yếu của mình để còn khắc phục chứ. Chờ xem trận gặp Real thế nào đã.

Real vừa thua Arsenal 1-0 nên giờ cửa vô địch để ngỏ cho cả 4. Ai cũng 1 thắng 1 thua. Có điều Hamburg đang dẫn đầu vì giải này nó quy định 1 bàn thắng được tính 1 điểm, .

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 04, 2008, 11:46 AM
chỉ đá 2 trận và cúp đã về tay Hambơgơ rồi.......
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: minh son on August 04, 2008, 02:00 PM
chả biết có ăn được không nữa.....thua man chắc mình bị sỉ nhục đến chết mất...hị hị
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 04, 2008, 03:03 PM
Quote from: minh son
chả biết có ăn được không nữa.....thua man chắc mình bị sỉ nhục đến chết mất...hị hị

Tớ thấy chả có gì nhục cả? Giao hữu mà! Thắng thua là 1 chuyện, quan trọng là không chú nào chấn thương, đội hình lắp ghép chuẩn. Vào giải chính thức mà thua mới gọi là nhục. Juve bao giờ chả khởi đầu chậm, yên tâm đi!
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: letatrinh on August 04, 2008, 08:26 PM
trận thua này cũng có lợi đấy
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: usavn999 on August 04, 2008, 09:21 PM
Hy vọng đấy chỉ là một thứ nghiệm không thành công, chứ vô giải mà chơi kiểu này là tiêu quá.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 04, 2008, 10:46 PM
trận gặp Mu tới mình nhận 4 phát độ.. 2 cafe, 1 film và 1 KFC.. bọn con gái sao nó toàn thích Mu thể nhey.. mà chúng nó đek biết bóng bánh.. toàn oánh bằng phân.. thui hy vọng các cầu thủ cưng của Juve sẽ chiến thắng nào.. cố lên... cố lên..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: dudu on August 04, 2008, 10:54 PM
Ông bạn vui tính ghê há, thử nghiệm kiẻu này chắc chắn là khôgn thành công rồi, và đã không thành công thì chắc chắn sẽ không được đem vào giải, trừ phi hlv có vấn đề về thần kinh , tất nhiên thửu nghiệm thàn công cũng tốt nhưng thất bại cũng là cầnt hiết, và bạn không thể quy chụp kảh năng của Ranieri ngay sau nhưũng trận dấu kiểu này
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on August 05, 2008, 12:02 AM
Trận này có đài nào trực tiếp ko anh em, muốn xem trận này quá
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juvevn on August 05, 2008, 01:44 AM
sao lại phải hò rống bất mãn lên vậy nhỉ,đây chỉ là 1 trận giao hữu để thư nghiệm đội hình thôi mà
nếu rainieri bất tài thì voiứ lực lượng khiêm tốn như vậy về thứ 3 serie A là do công của Secco sao
ko có rainieri đặt nền móng với Cech,joe ,lampard...liệu chelsea có thành công dễ dàng ko
cảc trận giao hữu của inter đều có kết quả ko thuyết phục--->vậy sẽ hò rống lên là mourinho bất tài và inter hèn kém sao
Xin hỏi các ae yêu Juve hay yêu cái vầng hào quan của các chiến thắng của juve,nếu vậy thì còn chờ lâu juve mói đựoc như thời còn thuram,canvaro,viera,Ibra

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 05, 2008, 11:09 AM
Quote from: A Chance Of Sunshine
Trận này có đài nào trực tiếp ko anh em, muốn xem trận này quá

Trận gặp MU sẽ diễn ra vào 2h đêm mai ngày 6/8..

Anh em có thể vào trang myp2p.eu dow trình duyệt Sopcast hay TVU về để xem trực tuyến..
Hoặc nhà ai có hệ thống cáp của ĐTHVN.. có thể xem trực tiếp trên kênh MU TV
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: minh son on August 05, 2008, 11:59 AM
Quote from: Souslevent
Tớ thấy chả có gì nhục cả? Giao hữu mà! Thắng thua là 1 chuyện, quan trọng là không chú nào chấn thương, đội hình lắp ghép chuẩn. Vào giải chính thức mà thua mới gọi là nhục. Juve bao giờ chả khởi đầu chậm, yên tâm đi!
Thì mấy thằng Mu nó sỉ nhục chứ sao....bạn mìnht toàn Mu......

Quote from: Melody
trận gặp Mu tới mình nhận 4 phát độ.. 2 cafe, 1 film và 1 KFC.. bọn con gái sao nó toàn thích Mu thể nhey.. mà chúng nó đek biết bóng bánh.. toàn oánh bằng phân.. thui hy vọng các cầu thủ cưng của Juve sẽ chiến thắng nào.. cố lên... cố lên..
Em giống bác.....hị hị    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 05, 2008, 02:39 PM
Quote from: minh son
Thì mấy thằng Mu nó sỉ nhục chứ sao....bạn mìnht toàn Mu......
Em giống bác.....hị hị    

Em thì chả độ giao hữu bao giờ cả. Đá giao hữu không có "lửa" (nhỡ mà lửa to thì có mà chấn thương hết ah?). Cứ đợi vào giải, thua thì nhục thật. Mùa trước em thịt 1 chú Inter cả hai trận, giờ vẫn thấy sướng        
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: minh son on August 05, 2008, 04:41 PM
hế hế....độ tí cho vui.....có khi lại được sỉ nhục bon nó.....  
     
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: longthan07 on August 05, 2008, 10:47 PM
hix , trận này đá sao cũng được , miễn sao hok chấn thương là được , trận trước woải lắm rùi , zừa thua ê mặt 3-0 , mà wan trọng nhất là 2 cầu thủ bị chấn thương .... hix ... nhìn lực lượng của mình cũng mỏng , trình độ cầu thủ cũng đâu xuất xắc lắm đâu , chấn thương nữa thì hok bít zô mùa sao đây ... T.T
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveinheart on August 06, 2008, 07:25 AM
Juve đá Mu lúc mấy giờ nhỉ ?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: letatrinh on August 06, 2008, 12:03 PM
Quote from: juveinheart
Juve đá Mu lúc mấy giờ nhỉ ?


2h đêm bác
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 06, 2008, 12:54 PM
Có tin chấn thương của Molinaro và Knezevic không còn đáng lo nữa.. chỉ nghỉ 1 vài ngày nữa là ukj..
Trận gặp Mu đêm nay.. nhiều khả năng sẽ khá mạnh..

Gigi

Grygera, Legro, Chiellini, Sali

Camo, Pouslen, Sissoko, Nedved

Tre, Alex
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on August 06, 2008, 04:45 PM
Trận này hy vọng juve đá ra trò, chứ cứ như trận gặp Hamburg thì ê mặt lắm. Hy vọng Ekdahl, Rossi có cơ hội thử lửa vì Mu cũng cho nhiều chú trẻ ra sân. Hôm qua xem giới thiệu chương trình thấy 2h sáng VCTV3 sẽ trực tiếp trận này, anh em nhớ đón xem
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 06, 2008, 09:10 PM
Đá nhiệt tình nhưng cũng phải giữ chân để còn đá vòng loại C1 nữa.

Hy vọng các cầu thủ sẽ tìm được tiếng nói chung trong trận này và Amauri lại ghi bàn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: minh son on August 07, 2008, 08:26 AM
Kết quả thế nào vậy ta  
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Bz on August 07, 2008, 08:43 AM
Hòa 0-0

http://www.youtube.com/watch?v=7wkrtfSMDZU (http://www.youtube.com/watch?v=7wkrtfSMDZU)
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Juventini on August 07, 2008, 11:22 AM
Trận này mình xem dc mỗi hiệp 2 (nhầm giờ đá).
Không biết hiệp 1 thế nào chứ hiệp 2: cả 2 đội đều đá chán (có thể do hàng thủ của 2 đội chơi khá chắc chắn)
Các cầu thủ tấn công của MU đa phần là cầu thủ trẻ nên không tạo được cơ hội.
Các cầu thủ tấn công của Juve có kinh nghiệm nhưng thiếu sáng tạo. 2 tiền vệ trụ của Juve là Poulsen + Sissoko chỉ làm nhiệm vụ thu hồi bóng, không phát động tấn công được nhiều, đặc biệt là Sissoko.
Trận đấu không có nhiều pha nguy hiểm, nhưng các cổ đông viên cổ vũ rất nhiệt tình, ấn tượng mỗi cái này.
Cặp trung vệ Leg + Mell đá tròn vai, không có gì xuất sắc. Chỉ có 2 hậu vệ biên là Grygera + Chiellini đá hay.
Nói chung tỉ số hoà 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu tẻ nhạt.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juvevn on August 07, 2008, 01:34 PM
MU ko có ronaldo,rooney,o'shea lại đá trung tâm cùng scholes,đó chỉ là 1 MU có 50% thôi
Juv ko có Nedved,Trezeguet,lại xếp 2 thằng lực sĩ là poulsen,và Sissoko đá trung tâm
-------->xem đội hình thi đấu đã thấy oải
đá cà rầm cà rề ,có mỗi mấy thằng cầu thủ trẻ là xôgn xáo ,Juv ấn tượng nhất là sissoko,tranh chấp cực tốt ,chuyền 1 chạm ít để mất bóng,còn nói về vụ phát động tấn công và sáng tạo với ông này thì..ko nên ,vì khả năng ông này chỉ đến thế ,Camo hiệp 1 choi cũng khá tạo 1 số dudường tấn công ở biên
chưa thể nói gì về hàng hậu vệ Juv vì hàng côgn MU hôm qua chỉ có mỗi Tevez .Mỗi bên có 2 ông giggs ở MU và ông Iaquinta ở Juv---->vào sân cho có ,đá như pussy
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 07, 2008, 01:35 PM
Về lối chơi thì không có gi nói nhiều.. nhưng mình thấy có cặp tiền vệ trung tâm Sissoko và Poulsen.. đúng lfa khả năng tấn công thì không tốt.. nhưng mà có cặp này.. khả năng phòng ngự của Juve có thể nói là rất tốt.. nhất là tên Sissoko.. chẳng ngại tên nào cả..
một điểm nhấn là Alex vẫn đá khá xung.. cũng đôi lần làm khó dễ Rio hay Vidic..
cách bố trí để Alex đá lùi ở trung lộ khá hay. khi có bóng anh sẽ lao thẳng đến trước vòng 16m50..  khi đó với khả năng sáng tạo cũng như kỹ thuật.. sẽ có thể tạo nên đột biến.. có lẽ Ranieri nên để Alex đã như vậy.. hơn là để anh đá chếch về biên..
Còn Sali.. để ý từ đầu đến giá.. đá như ngộ.. chảy không thể chảy hơn.. có lẽ nên thanh lý sơm tên này.. cánh trái hôm qua lại chết vì Sali đá thay Nedved..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 07, 2008, 02:34 PM
Quote from: Melody
Về lối chơi thì không có gi nói nhiều.. nhưng mình thấy có cặp tiền vệ trung tâm Sissoko và Poulsen.. đúng lfa khả năng tấn công thì không tốt.. nhưng mà có cặp này.. khả năng phòng ngự của Juve có thể nói là rất tốt.. nhất là tên Sissoko.. chẳng ngại tên nào cả..
một điểm nhấn là Alex vẫn đá khá xung.. cũng đôi lần làm khó dễ Rio hay Vidic..
cách bố trí để Alex đá lùi ở trung lộ khá hay. khi có bóng anh sẽ lao thẳng đến trước vòng 16m50..  khi đó với khả năng sáng tạo cũng như kỹ thuật.. sẽ có thể tạo nên đột biến.. có lẽ Ranieri nên để Alex đã như vậy.. hơn là để anh đá chếch về biên..
Còn Sali.. để ý từ đầu đến giá.. đá như ngộ.. chảy không thể chảy hơn.. có lẽ nên thanh lý sơm tên này.. cánh trái hôm qua lại chết vì Sali đá thay Nedved..

Công nhận cặp Poulsen - Sissoko thủ hay, nhưng phát động tấn công thì dở. Bây h kiếm được chú nào đá sáng tạo đá phía trên thì ngon quá. Còn Alex thì vẫn xung lắm. Nếu thể lực đảm bảo thì hàng công vẫn là "Alex và những người bạn" thôi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 07, 2008, 03:10 PM
Có Camo và Giovinco(nếu chứng tỏ được, mà hôm nay 4h xem Giovinco đá tại Olympic) không thì Nedved.. khi đó Juve sẽ có 3 cầu thủ nhỏ con nhưng vô cùng kỹ thuật và sang tạo là Alex ở chính giữa, Giovinco lệch trái, Camo lệch phải.. trên cắm Amauri hay Tre.. cách bố trí đội hình này cũng khá hay đó.. cho thêm Giovinco và Camo được lao vào trung lộ để biên cho hậu vệ trái phải lên.. thích thì đánh đâu.. Tre và Amauri hay kể cả Iaquinta thì đầu đít chơi hết.. khi đó có cặp Sissoko và Poulsen ở giữa càn quét thì sợ đếch gì phản công.. hehe.. ngoài mình chơi PS đá Juve toàn thế.. ngon ngon..

Mà hôm qua lúc Alex rời sân.. các CĐV của Mu thi nhau xin chữ kí.. xem ra độ hot của Alex nhà mình vẫn tốt.. mà hôm qua anh chơi cũng khá tốt..
cảm giác nhjn fan Anh xjn chữ kí Alex thích thật.. hehe..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mer_mountain on August 07, 2008, 03:26 PM
Quote from: Melody
.. hehe.. ngoài mình chơi PS đá Juve toàn thế.. ngon ngon..


hôm nào mấy anh em fan Juve làm bữa PS đi^_^
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 07, 2008, 09:54 PM
PS mà chơi Juve để vỡ mặt à, . Chơi PS tớ chọn Inter hehe.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Cold Blood on August 07, 2008, 11:10 PM
Quote from: Melody
Về lối chơi thì không có gi nói nhiều.. nhưng mình thấy có cặp tiền vệ trung tâm Sissoko và Poulsen.. đúng lfa khả năng tấn công thì không tốt.. nhưng mà có cặp này.. khả năng phòng ngự của Juve có thể nói là rất tốt.. nhất là tên Sissoko.. chẳng ngại tên nào cả..
một điểm nhấn là Alex vẫn đá khá xung.. cũng đôi lần làm khó dễ Rio hay Vidic..
cách bố trí để Alex đá lùi ở trung lộ khá hay. khi có bóng anh sẽ lao thẳng đến trước vòng 16m50..  khi đó với khả năng sáng tạo cũng như kỹ thuật.. sẽ có thể tạo nên đột biến.. có lẽ Ranieri nên để Alex đã như vậy.. hơn là để anh đá chếch về biên..
Còn Sali.. để ý từ đầu đến giá.. đá như ngộ.. chảy không thể chảy hơn.. có lẽ nên thanh lý sơm tên này.. cánh trái hôm qua lại chết vì Sali đá thay Nedved..


Quote from: Melody
Có Camo và Giovinco(nếu chứng tỏ được, mà hôm nay 4h xem Giovinco đá tại Olympic) không thì Nedved.. khi đó Juve sẽ có 3 cầu thủ nhỏ con nhưng vô cùng kỹ thuật và sang tạo là Alex ở chính giữa, Giovinco lệch trái, Camo lệch phải.. trên cắm Amauri hay Tre.. cách bố trí đội hình này cũng khá hay đó.. cho thêm Giovinco và Camo được lao vào trung lộ để biên cho hậu vệ trái phải lên.. thích thì đánh đâu.. Tre và Amauri hay kể cả Iaquinta thì đầu đít chơi hết.. khi đó có cặp Sissoko và Poulsen ở giữa càn quét thì sợ đếch gì phản công.. hehe.. ngoài mình chơi PS đá Juve toàn thế.. ngon ngon..

Mà hôm qua lúc Alex rời sân.. các CĐV của Mu thi nhau xin chữ kí.. xem ra độ hot của Alex nhà mình vẫn tốt.. mà hôm qua anh chơi cũng khá tốt..
cảm giác nhjn fan Anh xjn chữ kí Alex thích thật.. hehe..
mình thấy ý kiến của Melody hay lắm,với cách bố trí như vậy thì đội hình Juve sẽ linh hoạt hơn,trên nền tảng là 4-4-2 và khi Alex di chuyển về giữa và lùi về chút thì 4-4-2 sẽ chuyển sang 4-2-3-1 và khi 2 cánh dâng cao sẽ biến thành 4-3-3 khi Alex là tiền vệ trung tâm nhô cao nhất với sự hỗ trợ phòng thủ của Sis-Poul,khi đó Giovinco sẽ vừa có thế thay thế cho Alex ở trung tâm vừa thay thế cho Nedved bên trái khi 2 cầu thủ này có vấn đề(sa sút,chấn thương,thể lực yếu,thẻ fạt...).Như vậy khả năng sáng tạo,cung cấp bóng cho tiền đạo mũi nhọn sẽ cao hơn    
Như vậy vị trí của Alex rất quan trọng và rất cần thể lực nên việc Giovinco có cơ hội để thể hiện là hiển nhiên
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 08, 2008, 03:16 AM
Quote from: tqhoa
mình thấy ý kiến của Melody hay lắm,với cách bố trí như vậy thì đội hình Juve sẽ linh hoạt hơn,trên nền tảng là 4-4-2 và khi Alex di chuyển về giữa và lùi về chút thì 4-4-2 sẽ chuyển sang 4-2-3-1 và khi 2 cánh dâng cao sẽ biến thành 4-3-3 khi Alex là tiền vệ trung tâm nhô cao nhất với sự hỗ trợ phòng thủ của Sis-Poul,khi đó Giovinco sẽ vừa có thế thay thế cho Alex ở trung tâm vừa thay thế cho Nedved bên trái khi 2 cầu thủ này có vấn đề(sa sút,chấn thương,thể lực yếu,thẻ fạt...).Như vậy khả năng sáng tạo,cung cấp bóng cho tiền đạo mũi nhọn sẽ cao hơn    
Như vậy vị trí của Alex rất quan trọng và rất cần thể lực nên việc Giovinco có cơ hội để thể hiện là hiển nhiên

Thế thì 3 tiền đạo Tre, Amauri và Iaquinta phải cạnh tranh gay gắt để có một suất đá chính à? Loạn ngay.

Đội hình 4-2-3-1 đó phải có thể đá 4-2-1-3 trong đó Tre cắm còn Amauri và Iaquinta hoạt động rộng để câu khách. Giovinco có thể là cầu nối để tiếp đạn cho 3 họng súng khủng bố. Còn 2 ông sen đầm Sissoko và Poulsen sẽ tranh chấp bóng và phát động tấn công lên trên.

Tùy tình hình mà dùng 4-2-3-1 hoặc 4-2-1-3. Riêng tớ nếu cần ghi bàn sẽ đá đội hình 3 tiền đạo, sau đó sẽ chỉnh lại thành 4-2-3-1 để cân bằng hơn.

Bài học năm ngoái vẫn sờ sờ ra đó. Juve đá với các đội bóng nhỏ ko bắt nạt được. Có những lúc phải khủng bố và tràn lên gây sức ép một cách toàn diện.

À mà admin coi lại sao giờ ko gõ tiếng Việt được nữa nhỉ.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mer_mountain on August 08, 2008, 09:27 AM
Quote from: Mrs Turin
Thế thì 3 tiền đạo Tre, Amauri và Iaquinta phải cạnh tranh gay gắt để có một suất đá chính à? Loạn ngay.

Đội hình 4-2-3-1 đó phải có thể đá 4-2-1-3 trong đó Tre cắm còn Amauri và Iaquinta hoạt động rộng để câu khách. Giovinco có thể là cầu nối để tiếp đạn cho 3 họng súng khủng bố. Còn 2 ông sen đầm Sissoko và Poulsen sẽ tranh chấp bóng và phát động tấn công lên trên.

Tùy tình hình mà dùng 4-2-3-1 hoặc 4-2-1-3. Riêng tớ nếu cần ghi bàn sẽ đá đội hình 3 tiền đạo, sau đó sẽ chỉnh lại thành 4-2-3-1 để cân bằng hơn.

Bài học năm ngoái vẫn sờ sờ ra đó. Juve đá với các đội bóng nhỏ ko bắt nạt được. Có những lúc phải khủng bố và tràn lên gây sức ép một cách toàn diện.

À mà admin coi lại sao giờ ko gõ tiếng Việt được nữa nhỉ.
em có ý kiến giống anh^_^
em nghĩ là nên học hỏi cái đội hình của morinho.sự linh hoạt giữa 2 đội hình 4-3-3 va 4-5-1,khi tấn công thì là 4-3-3 còn khi co về sẽ là 4-5-1.có như vậy thì các cầu thủ của Juve mới được trọng dụng hết được
*to Mrs Torin : hôm nào đá PS không anh,em ở Hà Nội.đá PS3 nhé,lâu rồi em ko đá PS2^_^

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: juveinheart on August 08, 2008, 11:08 AM
Tớ thì vẫn thích Del Piero - Trezeguet hơn nhưng có vẻ mùa này Amauri và Iaquinta có lợi thế hơn !
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 08, 2008, 02:35 PM
Quote from: juveinheart
Tớ thì vẫn thích Del Piero - Trezeguet hơn nhưng có vẻ mùa này Amauri và Iaquinta có lợi thế hơn !

Vẫn thấy chưa chú nào chắc suất lắm. Nhưng Alex có vẻ không hợp cạ với những chú di chuyển nhiều như Iaquinta - Amauri. Nếu Trez không có phong độ tốt, biết đâu lại 4-3-3 giống U23 Italia đang đá.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 08, 2008, 09:23 PM
Alex mùa này nên được vào sân từ ghế dự bị. Như thế đảm bảo cho thể lực của anh hơn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 09, 2008, 03:35 PM
Quote from: Mrs Turin
Alex mùa này nên được vào sân từ ghế dự bị. Như thế đảm bảo cho thể lực của anh hơn.

Tất nhiên là nên được như thế. Nhưng nếu 3 cầu thủ còn lại chỉ có cặp Iaquinta - Amauri còn tạm, hơn nữa Alex vẫn sung sức thì 1 vị trí của Alex là chắc chắn. Nhưng chắc chắn Ranieri sẽ luân phiên cầu thủ, vì đường còn dài mà.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 15, 2008, 04:17 PM
Hôm 17/8 tới đây, chúng ta lại hành quân đến Milan để tham gia trận đấu giao hữu tranh cúp Berlusconi Trophy.. với tình thế Milan bây giờ.. có lẽ sẽ là 1 chiến thắng.. làm lấy 1 cái cup cho tinh thần nó máu lửa, không biết chú Marchisio bao giờ khỏi.. mình mong chú này được đá mấy trận để làm quen.. chứ khỏi phải Aquilani làm gì nữa..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 16, 2008, 04:35 PM
Quote from: Melody
Hôm 17/8 tới đây, chúng ta lại hành quân đến Milan để tham gia trận đấu giao hữu tranh cúp Berlusconi Trophy.. với tình thế Milan bây giờ.. có lẽ sẽ là 1 chiến thắng.. làm lấy 1 cái cup cho tinh thần nó máu lửa, không biết chú Marchisio bao giờ khỏi.. mình mong chú này được đá mấy trận để làm quen.. chứ khỏi phải Aquilani làm gì nữa..

Em nghe Tây nó đồn Juve lại quay lại vụ Diego. Đòn gió hay thật nhỉ?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 16, 2008, 06:53 PM
chúng ta sẽ có sự phục vụ của Giovinco và Paolo De Ceglie trong tuần tới
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Cold Blood on August 16, 2008, 07:13 PM
Ý bị loại cũng thấy tiếc(Bỉ đá wá hay mà) nhưng vui cho Juve nhà ta hohoho
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 17, 2008, 10:20 AM
Đây sẽ là cơ hội tốt cho bộ 3 này khi trở lại Juve, vẫn còn giải Trofeo Birra Moretti gồm Milan và Napoli, cùng với trận lượt về vòng sơ loại.. tha hồ mà hòa nhập
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 17, 2008, 01:17 PM
Loại lại hay, . 3 măng non quay về chinh chiến với các đại ca cho mùa giải mới. Để xem giò cẳng đá Olympic với giò cẳng đá Serie A thế nào.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 17, 2008, 08:47 PM
Italia là thần tượng của mình cùng với hàng độc là Juve, tuy Italia bị loại cũng tiếc nhưng lại đem đến những điều hay cho Juve nên cũng ít buồn, cái tin Diego cần phải kiểm chứng vì tuy chúng ta mới có được 30tr euro nhưng chưa chắc Bremen đã chịu bán.Hi vọng có 1 vụ nổi loạn ở sân Bremen của Diego->Juve hưởng lời do ép giá.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 18, 2008, 03:16 AM
Juve đá kiểu gì ý nhỉ. Phút thứ 72 và đang bị dẫn 3 - 0. Cú cái là chỉ xem kết quả trên livescore.com chứ myp2p chả kênh nào chiếu cả.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 18, 2008, 05:38 AM
Pó tay thật, để 1 đội Ac hết thời đánh cho tan tác đến 4-1 quả là mất mặt, ko biết ông Ranieri sẽ có những điều chỉnh và bổ sung j cho mùa giải sắp tới?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 18, 2008, 06:09 AM
vẫn thất thường...... phong cách Ranieri......
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 18, 2008, 10:39 AM
Đúng là thất thường thật, mùa trước trong lúc đang khó khăn thì toàn hòa và thắng cả 4 anh mạnh khác trong serie A h đang lúc đầy đủ thì lại thua vỡ mặt.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 18, 2008, 11:21 AM
Quote from: Mrs Turin
Juve đá kiểu gì ý nhỉ. Phút thứ 72 và đang bị dẫn 3 - 0. Cú cái là chỉ xem kết quả trên livescore.com chứ myp2p chả kênh nào chiếu cả.
Xem ở Livescore như thế nào ?
Chỉ cho mình với được k?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on August 18, 2008, 11:32 AM
Hôm qua xem mà tức điên, hvệ đá như gà, đặc biệt 2 chú molinaro và grygera, tham gia tấn công yếu kém còn phòng thủ thì tệ hại, đây mới chỉ là Milan 2 thôi đấy nhá, vậy mà blđ nói ko cần tăng cường, kiễu này ra châu âu có nước húp cháo
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 18, 2008, 11:41 AM
Quote from: 246
Xem ở Livescore như thế nào ?
Chỉ cho mình với được k?


Trời đất, xem kết quả thôi mà. Đâu có xem truyền hình được đâu.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: A Chance Of Sunshine on August 18, 2008, 11:49 AM
Bonus thêm là Chiellini chấn thương rồi, có vẻ nặng, nghe nói ít nhất 1 tháng nhưng cũng có thể tệ hơn nữa, nếu ko có sự bổ sung cần thiết thì coi như chết chắc, Legrot và Mellberg ko an tâm 1 chút nào. Mẹ bọn Milan năm nào nó cũng phải làm cho 1 chú chủ lực bên mình chấn thương thì nó mới chịu được hay sao ấy
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 18, 2008, 01:47 PM
Thế tóm lại Milan- Juve kết quả là như thế nào hả cả nhà ?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 18, 2008, 03:43 PM
Quote from: A Chance Of Sunshine
Bonus thêm là Chiellini chấn thương rồi, có vẻ nặng, nghe nói ít nhất 1 tháng nhưng cũng có thể tệ hơn nữa, nếu ko có sự bổ sung cần thiết thì coi như chết chắc, Legrot và Mellberg ko an tâm 1 chút nào. Mẹ bọn Milan năm nào nó cũng phải làm cho 1 chú chủ lực bên mình chấn thương thì nó mới chịu được hay sao ấy

Bố sư đời! Năm nào đá cái cúp dở hơi này cũng mất quân chủ lực. Chiellini mà nghỉ 6 tháng thì mất thằng ngon nhất của hàng thủ. Vừa phải bổ sung hàng công vừa phải lo hàng thủ. TSB bọn Milan
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 18, 2008, 04:40 PM
Quote from: Mrs Turin
Trời đất, xem kết quả thôi mà. Đâu có xem truyền hình được đâu.
Phù.............
Thế mà mình cứ tưởng
Bạn mà xem được thì tài quá

Quote from: Souslevent
Bố sư đời! Năm nào đá cái cúp dở hơi này cũng mất quân chủ lực. Chiellini mà nghỉ 6 tháng thì mất thằng ngon nhất của hàng thủ. Vừa phải bổ sung hàng công vừa phải lo hàng thủ. TSB bọn Milan
Trong cái rủi lại có cái may
Không biết chừng đây lại là cơ hội cho Ariaudo thể hiện thì sao?
Dù sao thì cũng mong trời cướp Chiellini trong một tháng mà thôi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Mrs Turin on August 19, 2008, 09:51 PM
Chi tiền gia cố hàng thủ thôi. Rafael Marquez đã từng là mục tiêu của Juve 3 năm trước giờ có thể được mua về.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 19, 2008, 10:46 PM
Quote from: Mrs Turin
Chi tiền gia cố hàng thủ thôi. Rafael Marquez đã từng là mục tiêu của Juve 3 năm trước giờ có thể được mua về.

Nếu mua được Marquez thì ngon quá rồi, nhưng lại cò kè và rồi khi Chiellini quay lại thì tống mấy chú kia ở đâu. Nghe đâu đang nhăm nhe bác Muller. Không nhầm thì bác này thất nghiệp lâu rồi. Mong không thành hiện thực, đôn cầu thủ trẻ lên có khi còn hay hơn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 19, 2008, 11:02 PM
Hoàn toàn đồng ý với bác Souslevent, mua lão già Muller về chắc để đánh giày cho các người kia.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 20, 2008, 04:18 PM
Đúng là không may khi Chiellini chấn thương, nhưng dẫu sao BHL vẫn có cơ hội để sửa sai.. thị trường chuyển nhượng  vẫn còn.. chỉ không biết là có muốn đưa ai về không, mà có thêm 30 tr eu từ Champions Leâgue.. cố mang lấy 1 cái tên nào đó sáng sủa chút..

Đêm mai Juve sẽ tham gia cúp Trofeo Birra Moretti.. lại một cái cúp thường niên nữa.. với việc hàng loạt trụ cột về khoác áo tuyển QG.. đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ.. những Giovinco, Marchisio, De Ceglie cũng có cơ hội làm nóng máy trong màu áo của Juve..

Mà cái cúp thường niên này mọi năm gồm Juve, Inter, Napoli.. năm nay Inter nghỉ nhưng thế vào đó là AC.. có cái ảnh này khá hay.. ở bên Ý bọn Inter được ví như con rồng hay con rắn không biết.. nhìn ghê.. đúng là nham hiểm như Inter..

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2Fthachlongrutlui.jpg&hash=2a7624f1e47b5b9a3a79c6fd15de50e4473e851a)
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 20, 2008, 07:05 PM
Quote from: Melody
Đúng là không may khi Chiellini chấn thương, nhưng dẫu sao BHL vẫn có cơ hội để sửa sai.. thị trường chuyển nhượng  vẫn còn.. chỉ không biết là có muốn đưa ai về không, mà có thêm 30 tr eu từ Champions Leâgue.. cố mang lấy 1 cái tên nào đó sáng sủa chút..

Đêm mai Juve sẽ tham gia cúp Trofeo Birra Moretti.. lại một cái cúp thường niên nữa.. với việc hàng loạt trụ cột về khoác áo tuyển QG.. đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ.. những Giovinco, Marchisio, De Ceglie cũng có cơ hội làm nóng máy trong màu áo của Juve..

Mà cái cúp thường niên này mọi năm gồm Juve, Inter, Napoli.. năm nay Inter nghỉ nhưng thế vào đó là AC.. có cái ảnh này khá hay.. ở bên Ý bọn Inter được ví như con rồng hay con rắn không biết.. nhìn ghê.. đúng là nham hiểm như Inter..

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2Fthachlongrutlui.jpg&hash=2a7624f1e47b5b9a3a79c6fd15de50e4473e851a)

Trez chấn thương rồi! Pasquato lại có cơ hội ra sân cùng Rosi, Ekdal, Esposito! U23 Juve sẽ tham dự Trofeo Birra Moretti
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 20, 2008, 07:30 PM
Trez chấn thương thì còn Amauri với Iaquinta.Có tin sẽ kí lại hợp đồng với Appiah hoặc Zabaleta ko biết ra sao?Còn vụ Diego lại chìm xuồng mất rùi, ko có tin tức j cả.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 20, 2008, 10:11 PM
tin mới nhận Chiellini ko bị chấn thương dây chằn và chỉ nghỉ thi đấu từ 6 tới 8 tuần thôi
đỡ khổ rồi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 20, 2008, 10:18 PM
Đỡ khổ cái j chưa có ai trám vị trí cả, còn có 3 trung vệ đá trên cả 3 mặt trận trong vòng 2 tháng là chít chắc.Vụ nhắm đến trung vệ Ivanovic cũng tiêu rùi, ko biết sắp tới ai sẽ đến đây.Ranieri nắm trong tay tới hơn 30tr mà sao ko mua được ai vậy trời?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 20, 2008, 10:18 PM
Quote from: PhuongHoang
tin mới nhận Chiellini ko bị chấn thương dây chằn và chỉ nghỉ thi đấu từ 6 tới 8 tuần thôi
đỡ khổ rồi

Vẫn mệt đấy. Từ trước đến h mọi người đều bấu víu vào Chiellini để hy vọng về sức sống của hàng thủ Juve, nhưng với chấn thương này liệu khi quay lại Chiellini còn ngon không hay lại lay lắt đến cuối giải thì teo. Hy vọng là mọi việc đều ổn nhưng vẫn cần 1 chú lấp chỗ trống ngon và hàng khủng thì càng tố, bổ sung cho mùa sau.

Diego thì vài ngày nữa mới biết được, giờ đang ở TQ thì đàm phán cái nỗi gì. Appiah thì tốt nhất là thôi, đã đi khỏi Juve thì quay lại cũng khó tỏa sáng lắm. Bây h thì Stankovic thôi rồi, còn Aquilani thì đắt mà lắm chuyện quá, nếu có Diego khoảng 20M thì ngon. Vẫn quan trọng hàng thủ trước, mất thương hiệu Juve vì hàng thủ thì chán lắm
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 20, 2008, 11:16 PM
Juve phải mang thương hiệu này mới đúng chất Ýhòng thủ chặt phản công nhanh, ghi bàn nhiều.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 20, 2008, 11:47 PM
Hiện giờ Juve đang nỗ lực tìm kiếm cầu thủ có chất lượng để thay thế Chiellini
Tuy nhiên để tìm được một trung vệ thực sự chất lượng hiện nay là rất khó
Những trung vệ tài năng thì đều đã đầu quân cho những câu lạc bộ lớn nên khả năng mua được là rất thấp
Những trung vệ có thể mua được thì chất lượng cũng chẳng hơn gì những Melberg, Legrot nhà mình
Các pác thử nêu ra một vài cái tên có thể đảm đương vị trí trung vệ của Chiellini thử xem
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 20, 2008, 11:47 PM
dù sao giai đoạn đầu ngoài Fio ra chúng ta cũng ko gặp đối thủ nào đáng kể nên Chiellini chấn thương khoảng 2 tháng là cũng đỡ lắm rồi, giờ thì mua thêm hậu vệ già hay mượn ai đó để lấp đỡ cũng ko phải giải pháp tồi đâu, wan trọng là ở cách Juve phòng ngự thôi

cũng mừng cho Legrottaglie là tài năng được khẳng định bằng 1 suất tại Azzurri
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 21, 2008, 06:04 AM
Tại sao chúng ta ko nhắm vào Kompany của Hamburg nhỉ, đó có thể là người đá cặp ăn ý của Chiellini do cách đá xông xáo có thể bù đắp cho cách đá đầu óc của Chiellini giống cặp Vidic-Rio của Mu kìa
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: 246 on August 21, 2008, 12:14 PM
Quote from: Dyaus
Tại sao chúng ta ko nhắm vào Kompany của Hamburg nhỉ, đó có thể là người đá cặp ăn ý của Chiellini do cách đá xông xáo có thể bù đắp cho cách đá đầu óc của Chiellini giống cặp Vidic-Rio của Mu kìa
Anh này còn wa' trẻ và vẫn chưa thể hiện được nhiều và cũng ko lấy gì đảm bảo anh sẽ thi đấu tốt trong màu áo Lão Bà
Nhìn vào trường hợp của Criscito hay Barzagli thì biết
Criscito đá cho Genoa rất tốt nhưng về Turin thì thất bại thảm hại
Barzagli vài năm trước được coi là một trong những trung vệ tài năng nhất Serie A, là người kế tục những Cannavaro, Nesta trong màu áo thiên thanh
Bây giờ họ ra sao?
Một người đang tụt dốc thảm hại còn người kia vẫn chưa lớn được
Vì vậy để đảm bảo chất lượng nên mua những trung vệ khoảng 26 tuổi  trở lên
Những trung vệ trẻ thường non yếu kinh nghiệm và phong độ ko được ổn định
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 21, 2008, 12:50 PM
Kompany từ lâu đã là 1 trong những trụ cột ko những chỉ của Hamburg mà còn là 1 cầu thủ ko thể thiếu trong đội tuyển Bỉ.Tài năng của anh là ko thể phủ nhận, đồng thời anh cũng mong muốn được rời Hamburg để có thể đến 1 môi trường thích hợp với tài năng của anh hơn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 21, 2008, 01:41 PM
Đúng là vị trí trung vệ rất quan trọng, nên chọn những cái tên tuổi phải từ 25 hay 26t.. nhưng cũng chỉ phần nào.. cũng có thể dựa theo tuổi nghề.. đuọc thi đấu nhiều, ở những đội bóng tốt.. thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao.. Kompany cũng có thể coi là đáp ứng được.. nổi từ năm mới 17t.. thi đấu đỉnh cao khá lâu rồi.. C1 cũng đã chinh chiến, ở tuyển Bỉ cũng đá.. Olympic rồi xem đá trận Brazil nó to con, tranh chấp tốt thật.. cũng có đầu óc..

nhưng mình nghĩ vị trí trung vệ có thể sẽ để tới sang năm, Chiellini nghĩ có hơn tháng.. trong khi Legro mặc dù đã 33t hay Mellberg 31t cũng thi đấu tốt 1 năm nữa.. chưa kể có Knezevic.. nên nhiều khả năng BHL sẽ để đến sang năm mới tính.. vì bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn.. để sang năm cho nó thoải mái..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 21, 2008, 02:52 PM
Quote from: Melody
Đúng là vị trí trung vệ rất quan trọng, nên chọn những cái tên tuổi phải từ 25 hay 26t.. nhưng cũng chỉ phần nào.. cũng có thể dựa theo tuổi nghề.. đuọc thi đấu nhiều, ở những đội bóng tốt.. thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao.. Kompany cũng có thể coi là đáp ứng được.. nổi từ năm mới 17t.. thi đấu đỉnh cao khá lâu rồi.. C1 cũng đã chinh chiến, ở tuyển Bỉ cũng đá.. Olympic rồi xem đá trận Brazil nó to con, tranh chấp tốt thật.. cũng có đầu óc..

nhưng mình nghĩ vị trí trung vệ có thể sẽ để tới sang năm, Chiellini nghĩ có hơn tháng.. trong khi Legro mặc dù đã 33t hay Mellberg 31t cũng thi đấu tốt 1 năm nữa.. chưa kể có Knezevic.. nên nhiều khả năng BHL sẽ để đến sang năm mới tính.. vì bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn.. để sang năm cho nó thoải mái..
Cũng mệt đấy. Một là Chiellini cũng chỉ nghỉ 2 tháng, hai là phải vác 1 chú tiền vệ công về để bịt miệng dư luận. Nên nhiều khả năng chỉ có 1 chú trung vệ thường thường hoặc hết đát để đề phòng thôi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 21, 2008, 05:30 PM
Đúng rùi trong 1 tháng thì Mellberg và Legro có thể làm việc ổn để đợi Chiellini bình phục, chỉ còn thiếu 1 tiền vệ sáng tạo ở giữa sân nữa là ổn.
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 22, 2008, 03:06 AM
Xong trận Juve gặp Napoli.. BTC còn chu đáo cho tổ chức ca nhạc nữa..
Kết quả Juve thắng Napoli 5 - 4 bằng loạt thi đấu Penalty.. sau khi hai đội hòa không bàn thắng sau 45 phút..    

Trận đấu trong 45 phút cũng không có gì nhiều để nói.. đội hình xuất phát ban đầu gồm chủ môn Chimenti.. các hậu vệ Sali, Legro, Ariaudo, De Ceglie.. tiền vệ là Rossi, Sissoko, Ekdal và Nedved tiền đạo Amauri và Giọvinco.. nhưng có nhiều lúc chuyển sang đá 3 tièn đạo với Amauri cao nhất và Giovinco + Rossi hỗ trợ phía dưới..
Với nhiêu cầu thủ trẻ nên Juve tiếp cận trận đấu khá nhanh, chủ yếu đá ít chạm, di chuyển nhiều.. đá nhanh.. túm lại cũng không ép.. không có thể trận tốt..

Có 2 điểm.. thứ nhất là Amauri ích kỉ quá.. ít chịu phối hợp.. có 1 quả chọc khe rất hay từ Giovinco thì dưt điểm bị thủ môn phá, một quả Nedved ở vị trí thuận lợi không chuyên để mất bóng.. phí.. có 2 quả đá phạt.. đã không biết đá.. lại còn tranh.. làm Giovinco không được đá.. ông cong mông lên để đá.. toàn ra ngoài.. chán.. ích kỉ thật..

Điểm thứ 2 là Giovinco.. mặc dù 22 phút đầu không quá nổi bật.. nhưng những phút cuối đá tốt hơn.. có nhưng pha sử lý bóng sắc nét.. và nguy hiểm.. một quả sút suýt thành bàn.. một pha chuyền bóng chọc khe cho Amauri cực thông minh.. nói chung là tốt..
bên cạnh đó mình ấn tượng với Ekdal.. đá khá chững chạc.. chuyền bóng thông minh.. chịu khó di chuyển.. chanh chấp.. có lọi thế thể hình.. cao 1m86.. nên cũng không ngại va chạm.. nói chung chú này sẽ còn tiến xa..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 22, 2008, 04:43 AM
Quote from: Melody
Xong trận Juve gặp Napoli.. BTC còn chu đáo cho tổ chức ca nhạc nữa..
Kết quả Juve thắng Napoli 5 - 4 bằng loạt thi đấu Penalty.. sau khi hai đội hòa không bàn thắng sau 45 phút..    

Trận đấu trong 45 phút cũng không có gì nhiều để nói.. đội hình xuất phát ban đầu gồm chủ môn Chimenti.. các hậu vệ Sali, Legro, Ariaudo, De Ceglie.. tiền vệ là Rossi, Sissoko, Ekdal và Nedved tiền đạo Amauri và Giọvinco.. nhưng có nhiều lúc chuyển sang đá 3 tièn đạo với Amauri cao nhất và Giovinco + Rossi hỗ trợ phía dưới..
Với nhiêu cầu thủ trẻ nên Juve tiếp cận trận đấu khá nhanh, chủ yếu đá ít chạm, di chuyển nhiều.. đá nhanh.. túm lại cũng không ép.. không có thể trận tốt..

Có 2 điểm.. thứ nhất là Amauri ích kỉ quá.. ít chịu phối hợp.. có 1 quả chọc khe rất hay từ Giovinco thì dưt điểm bị thủ môn phá, một quả Nedved ở vị trí thuận lợi không chuyên để mất bóng.. phí.. có 2 quả đá phạt.. đã không biết đá.. lại còn tranh.. làm Giovinco không được đá.. ông cong mông lên để đá.. toàn ra ngoài.. chán.. ích kỉ thật..

Điểm thứ 2 là Giovinco.. mặc dù 22 phút đầu không quá nổi bật.. nhưng những phút cuối đá tốt hơn.. có nhưng pha sử lý bóng sắc nét.. và nguy hiểm.. một quả sút suýt thành bàn.. một pha chuyền bóng chọc khe cho Amauri cực thông minh.. nói chung là tốt..
bên cạnh đó mình ấn tượng với Ekdal.. đá khá chững chạc.. chuyền bóng thông minh.. chịu khó di chuyển.. chanh chấp.. có lọi thế thể hình.. cao 1m86.. nên cũng không ngại va chạm.. nói chung chú này sẽ còn tiến xa..
Vụ Amauri em đồng ý với bác. Chú nào đá tiên phong cũng ích kỷ rứa. Nhưng hy vọng chú này đá đồng đội hơn tý. Vẫn ấn tượng Rossi - Ekdal - Giovinco. Trận Milan có Tiago ra sân, vẫn chưa thấy khá hơn tý nào  


Mà sư bọn Milan, đá giao hữu với ACM toàn lo mất quân thôi
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 22, 2008, 04:55 AM
TSB bọn Milan, Nedved lại nằm sân rồi. Lại xua bọn trẻ vô danh vào đánh người    
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 22, 2008, 06:07 AM
tớ thấy Rossi đá còn non lắm trận sau đá bế tắt mà còn nhỏ con bị Ambro ủi văng mấy lần..... tốt nhất là cho mượn..... cả Esposito nữa..... có vẻ như 2 chú này sẽ ko tiến thêm được... mùa này chỉ nên giữ lại Giovinco, Marchisio, De Ceglie, Ariaudo
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 22, 2008, 09:51 AM
tin mới nhận: Nedved chấn thương 2 tháng.....
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Cold Blood on August 22, 2008, 10:13 AM
Mình ấn tượng nhất là Ekdal,đá khá chững chạc,chuyền xa tốt,fòng thủ cũng tốt nữa,trận gặp Milan thấy tiền vệ trung tâm có mình chú này tranh chấp,còn Tiago là đồ bỏ,đụng là văng,chuyền lại yếu
Salihamidzic đá cánh fải khá hay,fòng thủ hơn hẳn Grygera,tấn công cũng tốt sao nhiều bạn muốn sa thải chú này wá
De Ceglie đá thì khả năng fòng thủ hơn hẳn Molinaro nhưng khả năng tấn công thì hơi chậm kém Molinaro nhiều(cần thời gian hoà nhập hơn)
Ariaudo thì đá cũng bình tĩnh lắm,giữ chú này lại khỏi mua mấy đứa khác làm j` để mất thời gian hoà nhập với đội,chú này đá khá ăn ý với Legrottalie(hình như anh Legro nhà ta sau lần được triệu tập vào tuyển và việc Chie bị chấn thương làm anh nỗ lực hơn,đang chứng tỏ là thủ lĩnh hàng fòng ngự Juve hiện giờ)
Molinaro hình như đang nỗ lực hơn rất nhiều do có sự cạnh tranh trực tiếp,tấn công thì khỏi nói,khá tốt,còn khả năng fòng ngự thì đang cải thiện từ từ,ko ngu ngơ như năm ngoái nữa
Mấy chú trẻ như Rossi,Esposito,Pasqualto còn non wá,lại mỏng cơm nên fải cho CLB khác mượn để rèn luyện trước khi cống hiến cho Juve
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Cold Blood on August 22, 2008, 10:27 AM
mất Nedved uổng wá,bọn Milan đá đểu thật,Giovinco dù tài năng nhưng hiện giờ Nedved cần thiết hơn,Giovinco vẫn rất cần sự dẫn dắt của Nedved và Alex cho vị trí tiền vệ trái và vị trí hộ công,hy vọng Giovinco sẽ thay thế tốt vị trí của Nedved
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 22, 2008, 10:48 AM
Quote from: PhuongHoang
tớ thấy Rossi đá còn non lắm trận sau đá bế tắt mà còn nhỏ con bị Ambro ủi văng mấy lần..... tốt nhất là cho mượn..... cả Esposito nữa..... có vẻ như 2 chú này sẽ ko tiến thêm được... mùa này chỉ nên giữ lại Giovinco, Marchisio, De Ceglie, Ariaudo

Mấy chú Rossi, Esposito, Pasquato và Ariaudo là lứa sau so với Giovinco, De Ceglie và Marchisio.. nói chung là khá được tạo điều kiện.. nhưng không vì thế mà sẽ được giữ lại.. hầu như đều sinh năm 89 và 90.. còn trẻ.. nhiều khả năng sẽ trả lại đội 2.. chứ chưa vội cho mượn.. nếu có cho mượn.. trẻ như vậy chẳng có j` đảm bảo sẽ được ra sân.. trừ phi là mượn ở các đội hạng dưới.. một điẻm chung là bọn này đá khá yếu.. nhưng khéo léo.. kỹ thuật.. và khá ranh.. hy vọng sau mấy năm nữa khả năng va chạm tốt hơn..
Nếu có được chiêu cao như chú Ekdal thì tốt.. cơ hội phát triển sẽ cực kỳ sáng sủa..
Còn cái tên Tiago.. đã biết không có cơ hội.. tại sao mấy đội liên hệ.. mà không chịu đi. cứ bám lấy Juve.. điên quá..

Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 22, 2008, 10:52 AM
Cái tin chấn thương của nedved ông bạn đọc ở đâu vậy?Tôi lên Goal mà có thấy nói j đâu?
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Melody on August 22, 2008, 01:11 PM
Đó là dự đoán như thế, chắc hôm nay Nedved sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, trước khi thông báo chính thức.. nhưng ít nhiều thì cũng sẽ vắng mặt tại trận khai mạc Serie A..

Loạt trận giao hữu của Juve coi như là đã xong, một lich thi đấu khá khắc nghiệt.. có nhiều những lí do khác sau nhưng có thể thấy chúng ta mất khá nhiều.. từ Zanetti, Marchionni, Knezevic, Chiellini, Nedved, Trezeguet, Marchisio và thương binh Andrade..

Những ca đặc biệt nghiêm trọng là Chiellini, Nedved, Zanetti, Ảndrade và có thể là Tre nếu anh phẫu thuật..

Vào đêm thứ 7(ngày mai) sẽ là trận đấu không chính thức cuối cùng giữa Juventus A và Juventus B(đội trẻ)..

Đây chính là cơ hội cuối cùng của những Ekdal, Rossi, Esposito, Pasquato và Ariaudo.. thể hiện những phẩm chất của mình.. trong số đó nhiều khả năng chỉ Ekdal có cơ hội.. còn lại có thể sẽ trả về đội B..
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 22, 2008, 01:35 PM
Thông tin Neved chấn thương đúng ko đấy, sao mà nặng thế tận 2 tháng. Thế này nguy rồi lấy ai chạy cánh giờ....

 Chỉ tại tham dự nhiều giải vớ vẩn quá, sắp vào giải rồi mà vẫn ham giao hữu
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 22, 2008, 02:18 PM
Quote from: Dyaus
Cái tin chấn thương của nedved ông bạn đọc ở đâu vậy?Tôi lên Goal mà có thấy nói j đâu?

Đọc gì? Hôm qua xem trực tiếp, thây va chạm với thằng oắt con Osuji rồi nằm sân luôn. Sau đấy bọn nó còn quay cảnh hai nhân viên y tế phải dìu Nedved vào phòng thay đồ với khuôn mặt đau đớn. Cú Milan ghê, lại thêm Nedved
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: PhuongHoang on August 22, 2008, 02:34 PM
Quote from: Dyaus
Cái tin chấn thương của nedved ông bạn đọc ở đâu vậy?Tôi lên Goal mà có thấy nói j đâu?
http://bongda24h.vn/ (http://bongda24h.vn/) bài "Juventus giành Cúp Birra Moretti"

rõ thấy nó khều nhẹ mà nằm 2 tháng lận....... hay là đứt dây gì rồi.......
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: souslevent on August 22, 2008, 04:54 PM
Quote from: PhuongHoang
http://bongda24h.vn/ (http://bongda24h.vn/) bài "Juventus giành Cúp Birra Moretti"

rõ thấy nó khều nhẹ mà nằm 2 tháng lận....... hay là đứt dây gì rồi.......

Biết thế quái nào mà 2 tháng nhỉ? Tớ nhớ là tối qua 12h đêm mới đá xong. Sáng nay 8h lên cty đã thấy thông tin gì đâu, chắc sáng nay mới đi kiểm tra thì mới biết chính xác được
Title: Juventus: Lịch giao hữu hè 2008
Post by: Dyaus on August 22, 2008, 05:47 PM
http://bongda24h.vn/ (http://bongda24h.vn/) bài "Juventus giành Cúp Birra Moretti"

rõ thấy nó khều nhẹ mà nằm 2 tháng lận....... hay là đứt dây gì rồi.......
->chắc là đứt dây thần kinh j đó mà.Điên luôn 2 tháng há há.Cũng may là nếu kẹt quá thì còn Giovinco hoặc là đẩy lão già Sali lên.