Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => EURO 2008 => Topic started by: ALEX-DEL-PIERO on June 20, 2008, 11:02 AM
-
Lạnh lùng, chính xác, tinh quái... Đêm qua, "Phẩm chất người Đức" đã được thể hiện trên sân St. Jakob-Park ở thành phố Basel - Thuỵ Sỹ... Bỏ lại sau lưng vẻ rệu rã ở vòng bảng và trở lại là chính họ bằng thứ bóng đá khoa học và hiệu quả, "Cỗ xe tăng" Đức đã nghiền nát tham vọng vô địch của "Brazil của Châu Âu" Bồ Đào Nha... Vậy là sau 12 năm mòn mỏi "xe tăng Đức" lại giành được quyền vào bán kết Euro... Croatia, Đức đang chờ để trả món nợ đã vay ở vòng bảng...
-
Hàng loạt tên tuổi lớn đã bị loại và giờ người Đức chính là ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch, có lẽ giờ chỉ có gấu Nga mới đủ sức cản xe tăng thôi
-
Hàng loạt tên tuổi lớn đã bị loại và giờ người Đức chính là ứng cử viên lớn nhất của chức vô địch, có lẽ giờ chỉ có gấu Nga mới đủ sức cản xe tăng thôi
Gấu hay Bò Tót...
Tớ là tớ thích gấu... nhưng dường như số đông đang nghiêng về phía bò tót... nhất là sau khi bò tót húc đổ "Cantenacio" Italia...
-
Mình tin là Arsahvin và gấu Nga sẽ làm thịt bò tót, bò thắng chúng ta chẳng qua chúng ta chơi ko tốt mà thôi. Gấu Nga sẽ làm bò tót trở thành bò nhà và làm thịt dễ dàng