Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => EURO 2008 => Topic started by: mainoel on June 09, 2008, 08:27 AM
-
Hôm nay sẽ diễn ra 2 cuộc đại chiến bảng tử thần. Trái tim rất muốn Ý và Hà Lan đi tiếp, nhưng lí trí lại xui rằng ít nhất 1 trong 2 đứa sẽ tạch từ vòng 1.
Còn các anh em, anh em nghĩ thế nào?
-
Iem cũng nghĩ thế
-
mình cứ gét
thằng Pháp làm sao đó. Nên năm nay mình vote cho Ý và Hà lan vào
-
mình cứ gét thằng Pháp làm sao đó. Nên năm nay mình vote cho Ý và Hà lan vào
Iem cũng thế
-
thằng Pháp nguy hiểm thế tất nhiên là muốn nó bị loại rồi nhưng khó lắm
-
Năm nay Pháp không có Tre nên loại là đúng,Ý & Hà Lan vào vòng sau...
-
thằng Pháp nguy hiểm thế tất nhiên là muốn nó bị loại rồi nhưng khó lắm
Có gì mà khó, WC lần nào (gần đây - nhưng ko nhớ) nó còn bị loại bằng cách ko thể nhụt hơn - 0 ghi được bàn thắng nào tại vòng bảng đó thôi
-
World Cup 2002, Pháp cùng bảng với Senegal, Đan Mạch và Uruguay. Pháp ra về mà k ghi được bàn thắng nào, mặc dù là Đương kim vô địch thế giới và có 3 vua phá lưới của 3 giải trong đội hình (Henry vua phá lưới giải Anh, Trezeguet, vua phá lưới Serie A, và Cisse, vua phá lưới Ligue I)
-
Hi vọng chú Rumani có đc phong độ tốt.
-
Hi vọng chú Rumani có đc phong độ tốt.
Tớ ngại nhất chú này làm điều gì ngốc nghếch với Ý. Lúc đấy hai chú Hà Lan và Pháp bắt tay nhau thì...hic...
-
Mình, sau một buổi chiều lắm việc tự dưng tràn đầy tin tưởng là Pháp sẽ giống chính nó hồi WC 2002.
Hoặc Hà Lan vào hoặc Rumani vào.
-
Pháp và Rumani đi tiếp thì hay nhỉ...
-
Có tin Panucci bị chấn thương nhẹ, không biết thực hư ra sao?? Đòn gió để Hà Lan dâng cao chăng
-
Nó bị thật, bị tí dây chằng nhưng mà không sao vì đã được bôi cao rồi. Theo phán đoán của tớ 2
thằng thi đấu cầm chừng thăm dò nhau trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2 tình hình cũng chẳng sáng sủa gì và tỷ số vẫn là 0-0. Sau đó 2 bên thay đổi chiến thuật Ý hạ thấp đội hình dử Hà Lan dâng lên, và đúng dự đoán từ phút 60 trở đi Hà Lan liên tục tạo sức ép về phía cầu môn Buffon. Phút 84 Del vào sân sau đó 2 phứt thực hiện cú sút phạt từ cự ly 25m và goal. Người Hà Lan "Oh my God"
-
1-1 Hà Lan ghi bàn trước và Italia kiếm được quả phạt đền gần cuối trận. Delpiero ghi bàn sau pha giả vờ rất đẹp của chính anh trong vòng cấm. =))
-
Review trước trận Ý và Hà Lan (Lâu lắm rồi mới trở lại^^):
<Thực ra em chỉ biết nhiều về Ý, nên viết một chút ý kiến của mình vậy>
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi125.photobucket.com%2Falbums%2Fp75%2Fnocturne295%2Fitalytactics2.jpg&hash=04d6956b821a7c1e397dd44dc5dfa02db82a65a4)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi125.photobucket.com%2Falbums%2Fp75%2Fnocturne295%2Fitalytactics1.jpg&hash=62ea88b5680af5ffa415c99d9391585a291a6070)
Phía bên Ý ra quân với đội hinh 4-4-2 nhưng hoàn toàn có thể chuyển sang 4-3-3 hay thậm chí 4-5-1 ảnh hưởng lớn bới lối chơi của Roma từ 4-2-3-1 đến 4 -1-4-1 và thừa hưởng dấu ẩn của Lippi. Mọi chiến thuật đều có thể được thay đổi để phù hợp với từng tình huống bởi Ý có sự phục vụ của 2 cầu thủ rất năng động là Camoranesi và Di Natale bên cánh phải và trái, 2 cầu thủ này đã hỗ trợ tuyệt vời cho tiền đạp cắm Luca Toni. Phía dưới Di Natale và Camoranesi là 3 tiền vệ: Daniele De Rossi và Gennaro Gattuso được giao trọng trách chạy bao quát tuyến giữa và đặc biệt là Gattuso với khả năng càn quét bên cánh fải có thể sẽ là 1 liều thuốc trị được sự năng nổ và sáng tạo của Van Persie? Pirlo đóng vai trò quan trọng chỉ huy tuyến giữa với nhiệm vụ là những đường chuyền kiến tạo và những cú sút fạt ngẫu hứng. Alberto Aquilani cũng có thể được vào sân như một nhân tố tiềm tàng nhưng kinh nghiệm ở những giải đấu lớn như Euro với anh vẫn chỉ là con số 0.
PHía dưới hàng phòng ngự, dường như chấn thương của Canavaro ko ảnh hưởng nhiều khi đã có Marco Materazzi và Barzagli ở vị trí trung vệ. Cộng thêm sự có mặt của Zambrotta thì có vẻ như cánh phải sẽ là nỗi kinh hoàng của Tim De Cler- hậu vệ cánh trái của Hà Lan , người có những đợt dâng cao rất phù hợp với hệ thống của Van Basten, liệu anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong tấn công hay phòng thủ? Phía cánh trái của Ý có Fabio Grosso, người đã sa sút khá nhiều từ WC06, nhưng có thể anh vẫn tận dụng được tốc độ của mình khi mà phía bên kia là Melchiot đã 32 tuổi?
Thậm chí ngay cả khi bộ ba Camoranesi-Di Natale-Toni bế tắc trong việc ghi bàn thì vẫn có những siêu thủ như Alessandro Del Piero, Fabio Quagliarella, Marco Borriello và Antonio Cassano sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào.
Điểm mấu chốt là đội quân áo thiên thanh phải tấn công , đặc biệt từ hai cánh nhưng lại không được để quá nhiều khoảng trống phía sau, dẫu sao thì cặp Materazzi và Barzagli cũng không thể so sánh với Canavaro và Nesta được. Hi vọng Donadoni đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống và giải pháp.
Niềm tin của em mách bảo là 3-1 và có thể là Di Natale ghi bàn khi Toni bị kèm chặt, mặc dù mất Robben nhưng Hà Lan vẫn còn Nistelrooy và Kuyt nên không loại trừ tình huống bị thủng lưới.
Forza Italia!
-
World Cup 2002, Pháp cùng bảng với Senegal, Đan Mạch và Uruguay. Pháp ra về mà k ghi được bàn thắng nào, mặc dù là Đương kim vô địch thế giới và có 3 vua phá lưới của 3 giải trong đội hình (Henry vua phá lưới giải Anh, Trezeguet, vua phá lưới Serie A, và Cisse, vua phá lưới Ligue I)
Năm nay Ý có 2 vua phá lưới.. liệu có giống P ko nhỉ??
Túm lại trận đầu với Hà Lan có thua cũng khong sợ.. vì có trận quyết chiến cuối cùng với P.. có thể là cạnh tranh 1 trong 2 vé đi tiếp trong lượt trận cuối cùng..
-
Trận đấu đầu tiên giữa Pháp và Romania đúng là chán thật...xem ra thì Pháp cũng chẳng thể xem là mạnh lắm, cứ nhìn cách chơi bóng của họ thì thấy...
Tuy chỉ mới là trận đầu nhưng mình vẫn rất hi vọng vào Italia, Azzurri sẽ vượt qua Pháp!!!
-
Chỉ sợ ông Rumani thôi , chẳng qua hôm nay Ru chưa công, Mutu xịt, không thì Pháp rắc rối phết. ^^
-
Chỉ sợ ông Rumani thôi , chẳng qua hôm nay Ru chưa công, Mutu xịt, không thì Pháp rắc rối phết. ^^
thua vỡ mặt . vậy là trận chung kết sớm của mùa giải lại là trận tranh vé vớt vòng bảng . đau hết cả người
-
Quá nhục... Hàng thủ thì lởm... Tiền vệ đ.éo cầm được bóng... trái tim Azzurra Pirlo bị bóp chết... 2 cánh vô hại... Toni bị 3
thằng áo cam nó quây cũng ___ làm được giè... thua cũng là đúng...
-
đau hết cả đầu, bị nó lùa như lùa gà !!!!!
-
Rất nhục. Rất có thể vàng cam và vàng rơm vào. Hai
thằng xanh đóng ván.
Rất nhục!
-
Chỉ sợ ông Rumani thôi , chẳng qua hôm nay Ru chưa công, Mutu xịt, không thì Pháp rắc rối phết. ^^
Ruma chơi công.. chết ngay với P.. may mà choi thủ.. cầm hòa P nên cơ hội vẫn còn cho Ý..
Trận này về đấu pháp Dona đã dính bẫy của Basten.. Đòn phản công của người Hà Lan kết hợp với lối phòng ngự đầy sức mạnh đã được Basten kế thừa của nguòi Ý khi chơi cho AC...
Mọi thứ chưa phải là chấm hết, với lợi thế này của HL.. và kết cục buộc phải có kết quả tốt của P.. hãy chờ xem người P sẽ chống lại đòn phản công của người HL như thế nào trong lượt trận tiếp theo, khi mà HL sẽ có cả Robben, một con ngựa nữa.. rất giỏi phản công..
và sau đó.. chúng ta sẽ hẹn P để tranh chiếc vé cuối cùng vào vào sau ở lượt trận cuối cùng.. với Dona.. thành bại là ở trận này...
Nếu mọi chuyện thuận lợi.. Ý sẽ phải vượt qua TBN để gặp lại HL tại bán kết.. cơ hội để Dona trả lại món nợ cho người đồng đội Basten.. mọi chuyện vẫn chưa phải là hết, phải tiếp tục mơ mộng.. không ngừng mơ mông..
Và cũng chưa phải là quá nhục.. chỉ là Dona đã thua Baste về đấu pháp..
-
thua vỡ mặt . vậy là trận chung kết sớm của mùa giải lại là trận tranh vé vớt vòng bảng . đau hết cả người
Trung kết WC 2006 tái hiện tại vòng cuối cùng tại bảng C - Trận sau chỉ mong Ý thắng Ru, Hà Lan thắng nốt P cho nó êm.
-
Rumani đầu bảng còn 3 anh kia tranh vé vớt!
-
Hôm nay làm bài thi như
thằng mất hồn.... :|
Cũng may chắc là qua :|:|:|
Mater với Barzag phối hợp như ko còn ai ở bên í
Mà con van Basten lại chơi 2 quả núi như thế............ thì 1 Pirlo ko chết mới là lạ
Lấy 4-3-3 đấu với 4-5-1 bao giờ ko ..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-
Ruma chơi công.. chết ngay với P.. may mà choi thủ.. cầm hòa P nên cơ hội vẫn còn cho Ý..
Trận này về đấu pháp Dona đã dính bẫy của Basten.. Đòn phản công của người Hà Lan kết hợp với lối phòng ngự đầy sức mạnh đã được Basten kế thừa của nguòi Ý khi chơi cho AC...
Mọi thứ chưa phải là chấm hết, với lợi thế này của HL.. và kết cục buộc phải có kết quả tốt của P.. hãy chờ xem người P sẽ chống lại đòn phản công của người HL như thế nào trong lượt trận tiếp theo, khi mà HL sẽ có cả Robben, một con ngựa nữa.. rất giỏi phản công..
và sau đó.. chúng ta sẽ hẹn P để tranh chiếc vé cuối cùng vào vào sau ở lượt trận cuối cùng.. với Dona.. thành bại là ở trận này...
Nếu mọi chuyện thuận lợi.. Ý sẽ phải vượt qua TBN để gặp lại HL tại bán kết.. cơ hội để Dona trả lại món nợ cho người đồng đội Basten.. mọi chuyện vẫn chưa phải là hết, phải tiếp tục mơ mộng.. không ngừng mơ mông..
Và cũng chưa phải là quá nhục.. chỉ là Dona đã thua Baste về đấu pháp..
Hy vọng là không phải hy vọng roài lại thất vọng...
-
À quên, còn có 1 chuyện rất vui nữa là 1 cơ số chú dính thẻ vàng. Cứ gọi là đen như tiền đồ nhà chị Dậu.
Đen thế cơ chứ lại.
-
Chị Mai cứ toàn nói sảng không.
Đấy mà vui giè,phải nói là hoảng.
-
Sáng đến lớp nghe bàn về trận thua của Ý hqua nhục vãi hàng
-
Bị lùa như Fed móm bị Nadal trâu lùa ở Chung kết Roland Garos. Cũng 3 nhát, bây giờ mới nhớ ra...
-
Bị lùa như Fed móm bị Nadal trâu lùa ở Chung kết Roland Garos. Cũng 3 nhát, bây giờ mới nhớ ra...
Chị Mai cứ gọi là... Hài vãi... Hí hị...
-
Donadoni đã sai lầm khi ko để Grosso đá chính ngay từ đầu, chúng ta thua đau quá. Gatusso, Abrossini thi đấu quá tệ chúng ta ko thể làm chủ giữa sân , ko hiểu sao lại Donadoni lại ko cho Rossi đá 1 phút nào. Nếu ko thay đổi chúng ta sẽ phải về nước sớm , hãy để Delpiero , Grosso và Rossi đá chính
-
Ngồi xem àm như chết tại chỗ, nếu nói Matrix đá không đúng phong độ cũng đúng nhưng trong hoàn cảnh anh không có thể lực tốt nhất và vẫn tích cực đeo bám chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng hãy nhìn lại cách đá của Barzagli, không tính bàn thắng đầu tiên việt vị lè lè (chắc tính cả ông Panucci đang nằm vật vã ngoài sân ) thì ở bàn thắng thứ 2 Barzagli không thèm di chuyển theo người mà người theo Sneijder lại là Di Natale (vừa chạy từ tận trên về vừa bất ngờ khi Barzagli thả người thì bố nó theo ah ) còn bàn thứ 3 em chả hiểu nổi pha di chuyển của Barzagli có ý nghĩa gì (chắc lại gần phía Kuyt để nghía quả bóng rõ hơn ) trận sau đá xừ cặp trung vệ là Chiellini-Panucci cho nó nhiệt, sợ phạm lõi thì trận này cũng đủ thẻ vàng rồi, mà Hà Lan phạm lõi nhiều gấp đôi Ý nhưng lí lịch đen (thẻ) cứ sạch trơn mới sợ chứ
-
Hàng tiền vệ gần như mất hút, lép vế hoàn toàn trước sức mạnh của De Jong, Engelaar, sự khéo léo của Van der Vaart, Sneijder (Đặc biệt đánh giá cao khả năng càn quét của cầu thủ hao hao giống Soll Campel bên tuyển Da Cam). Gattuso chơi một trận tệ hại, thế mà lão Dona ko cho Rossi vào sân một phút nào. Tên tuổi như Buffon mà phải 3 lần nát lưới trong một trận đấu lớn. Hàng thủ thì không còn từ gì để mô tả. Tan nát...
-
Chả còn tâm trí éo đâu mà làm đồ án nữa,bỏ thôi
-
Ngồi xem àm như chết tại chỗ, nếu nói Matrix đá không đúng phong độ cũng đúng nhưng trong hoàn cảnh anh không có thể lực tốt nhất và vẫn tích cực đeo bám chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng hãy nhìn lại cách đá của Barzagli, không tính bàn thắng đầu tiên việt vị lè lè (chắc tính cả ông Panucci đang nằm vật vã ngoài sân ) thì ở bàn thắng thứ 2 Barzagli không thèm di chuyển theo người mà người theo Sneijder lại là Di Natale (vừa chạy từ tận trên về vừa bất ngờ khi Barzagli thả người thì bố nó theo ah ) còn bàn thứ 3 em chả hiểu nổi pha di chuyển của Barzagli có ý nghĩa gì (chắc lại gần phía Kuyt để nghía quả bóng rõ hơn ) trận sau đá xừ cặp trung vệ là Chiellini-Panucci cho nó nhiệt, sợ phạm lõi thì trận này cũng đủ thẻ vàng rồi, mà Hà Lan phạm lõi nhiều gấp đôi Ý nhưng lí lịch đen (thẻ) cứ sạch trơn mới sợ chứ
Một trận chưa thể nói là Barzagli là không có khả năng.. nhưng thực sự tớ nghĩ Barzagli đỉnh lắm cũng chỉ được như Legro nhà mình.. vạy nên may mà Juve bỏ qua vụ này không mua.. còn hôm qua, cả hàng hậu vệ chơi tệ, 2 tiền vệ thủ cũng không chơi tốt.. nên khi đó muốn thay phai thay nhiều.. chứ không phai là 1 hay 2 vị trí.. việc Dona thay người hôm qua cũng cho thấy được khả năng đọc trận đấu của ông ta.. nhưng vì có quá nhiều vị trí trong đội xuất phát đá lỗi.. nên không thể làm khá hơn đuọc nữa.. và chắc chắn.. nhưng trận tới.. Rossi cà Grosso thế nào cũng đá chính.. có khi Alex cũng vậy.. tóm lại.. sau trận này.. nếu Dona biết rút kinh nghiệm.. ông ta sẽ giúp Ý tiến xa.. cũng may đây chưa phải là những trận đấu loại trực tiếp.. không chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai..
-
Đội hình trận sau :
Zambrotta - Chiellini - Panucci - Grosso
Gattuso - Pirlo - Acquillani - Camoranesi
Delpiero - Toni
--- Thức trắng đêm xem rồi hôm sau đi thực hành mạng làm đếch được... T T
-
Đội hình trận sau phải là:
Buffon
Zambrotta - Chiellini - Bazagli - Grosso
Camoranesi - Rossi - Pirlo - Di Natale
Toni - Cassano
-
Đội hình trận sau phải là:
Buffon
Zambrotta - Chiellini - Bazagli - Grosso
Camoranesi - Rossi - Pirlo - Di Natale
Toni - Cassano
Em là em chả khoái chú Bazagli này đá tiếp đâu. Hôm qua Matrix đá tệ, thằng cu này còn tệ hơn, em đếm mãi mà chưa hết đầu ngón tay những pha chạm bóng của nó. Em vote cho khả năng cặp Chielini - Panucci (40% )
Buffon
Zambro Panucci Chiellini Grosso
Pirlo
Gattuso (Aquilani) Rossi
Camoranesi (Cassano) Del Piero (Di Natale)
Toni
Ưu tiên Alex trước, vì Alex đá quái và nhiều kinh nghiệm hơn cu Natale kia, nhưng sau 65' thì cu Natale kia phải vào tiếp sức thôi
-
Italia bi loai mua sau duoi viec donadoni, lippi ve dan dat ita
-
Nói chung Donnadoni sẽ không thay chiến thuật 4-3-3 đã định hình từ trước đâu
Mặt khác Italia phải thắng trận gặp Rumani thì mới có hy vọng đi tiếp
Cho nên đội hình trận sau sẽ là
[div align=\\\"center\\\"]Buffon
Zambrotta-----Panucci-----Chiellini-----Grosso
De Rossi-----Pirlo-----Ambrossini
Cassano-----Toni-----Del Piero[/div]
Với màn trình diễn tệ hại vừa qua nên chắc chắn phải thay thế cặp trung vệ. Mặt khác với đội hình 4-3-3 này thì cần những hậu vệ biên có khả năng tấn công tốt. Vì vậy hàng phòng ngự với 4 cái tên trên là hợp lý nhất
Trận vừa rồi Gattuso đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong cả trận đấu, nhất là hiệp một hầu như anh bị che lấp hoàn toàn bởi cặp tiền vệ phòng ngự của đối phương. Anh chí là cầu thủ tiền vệ đá tồi nhất trong bộ ba tiền vệ của Italia trận vừa qua. Vì thế có lẽ De Rossi sẽ có vị trí đá chính thay Gattuso trong trận tới.
Tôi có cảm tưởng rằng Camoranesi không phù hợp lắm đối với đội hình 4-3-3 này. Anh là một cầu thủ thuần cánh với những quả tạt vào trung lộ cho Luca Toni ghi bàn. Tuy nhiên do không phải là một tiền đạo đích thực nên anh hầu như không thể đi bóng vào vòng cấm địa và có những cú sút uy hiếp khung thành đối phương như những tiền đạo cánh thường làm. Vì thế đối với một đội hình tấn công cho trận sắp tới vị trí tiền đạo cánh trái nên dành cho Cassano, một cầu thủ vừa có khả năng kiến thiết, vừa có khả năng ghi bàn với sự đột biến cao. Tương tự cánh trái sẽ dành cho Del Piero do Di Natale không phải là một cầu thủ có khả năng dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Del và Cassano sẽ liên tục đổi cánh để có thể gây rối loạn cho hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Rumani.
-
Mình thì mình cho rằng
thằng Pa núc xi là thằng cực hãm, có nó trong đội hình Ý sẽ chẳng đi đến đâu. Nhớ World Cup 2002, và Euro 2004 Ý đều ra về trong hổ thẹn, và cả 2 lần thằng này đều có mặt. Còn trận gặp Hà Lan, ngã chỗ nào k ngã, lại chui ra đằng sau vạch hết sân mà ngã, làm hỏng luôn cái bẫy việt vị. Tóm lại là thằng Pa núc xi là cực hãm. Tốt nhất là cho nó ngồi ngoài.
-
-Đề nghị thay Panucci bằng Gamberini, Barzagli và Materazzi thì nên dự bị đến cuối giải, cả Gattuso và Ambrosini cũng thế, tvệ phòng ngự gì mà để cho VDV với Sneijder chạy nhông nhông như ngựa suốt cả trận, thay bằng De Rossi và Aquilani cho nó máu lửa và trẻ trung. Cuối cùng là chú Di Natale, như dở hơi, thay bằng Alex hay Cassano đều được
-
-Đề nghị thay Panucci bằng Gamberini, Barzagli và Materazzi thì nên dự bị đến cuối giải, cả Gattuso và Ambrosini cũng thế, tvệ phòng ngự gì mà để cho VDV với Sneijder chạy nhông nhông như ngựa suốt cả trận, thay bằng De Rossi và Aquilani cho nó máu lửa và trẻ trung. Cuối cùng là chú Di Natale, như dở hơi, thay bằng Alex hay Cassano đều được
Đề nghị của cậu đã được ghi nhận và HLV sau của Italia sẽ sử dụng He he. Nói chung là mấy chú HV tỉnh lẻ như Barzagli và Gamberini không nên dùng, thiếu kinh nghiệm lắm. Kiểu gì Panucci vẫn sẽ có mặt, đó là người có thể bao quát và bọc lót tốt khi đá trung vệ
-
ghê lắm, chả dám xài anh Gamberini đâu, đã có kinh nghiệm quốc tế tí nào đâu, Matrix mà thể lực được cải thiện hơn 1 chút thì vẫn có thể đá chứ Barzagli thì sau trận vừa rồi chả còn muốn nhìn thấy mặt nữa, còn Ambrosini đá trận vừa rồi còn tệ hơn cả Gattuso nữa, Gattuso đá không tốt 1 phần là vì anh bị Ambrosini giẫm chân trong khi đó Ambrosini lại chủ yếu đá lùi bên phía trái mà vẫn không thể khoá được cánh này và vẫn để Kuyt tung hoành, việc anh đá cũng làm ảnh hưởng đến vị trí của Pirlo, đá De Rossi tốt hơn ah, tiền đạo thì trận vừa rồi Toni đá còn dở hơn Di Natale (có vẻ cứ vào giải đáu lớn là anh cần thời gian thích nghi giống WC) nhưng Ý vẫn có những pha tấn công khá có nét, mong là trậ sau khi hàng phòng thủ vững vàng hơn, không bị thua quá sớm và quá xa thì sức ép sẽ giảm bớt cho hàng tiền đạo có thể chau chuốt hơn các pha dứt điểm của mình, Ý vẫn còn rất nhiều hi vọng, chí ít là cho đến hết trận gặp Rumani, vẫn nhiệt tình cổ vũ thôi FORZA ITALIA !!!!!!!!!!!!!!
-
Gamberini à
thôi đi em ko dám trong mong chú này đâu
có thì chiellini còn đỡ hơn chú đó nhiều
Panucci - chiellini cũng hay đó chư hehehe
-
Theo thông tin mới nhất từ BHL ĐT Italia được gửi từ Baden, nơi Azzurra đang đóng quân... HLV trưởng Donadoni đã lướt web và tạt qua 1 số trang web của CĐV Italia tại Việt Nam... tại đó ông nhận được 1 số tư vấn cho chiến thuật cũng như đội hình trong trận thi đấu tiếp theo với Rumania... Và ngay trong buổi tập của ĐT Italia sau đó, cựu tiền vệ Milan đã cho thử nghiệm 1 số nhân tố mới... Hy vọng sự giúp đỡ của những CĐV nhiệt tình ở đất nước hình chữ S sẽ giúp đỡ nhiều cho ĐTQG hình chiếc ủng...
-
Hy vọng
Ý thắng Rumani
-
Các anh còn gì cứ đề nghị để sau Euro này thay cả thể.
-
Gần đây có rất nhiều tin đồn Alex được đá chính.. và là người mang băng đội trưởng của Ý.. có thể Ý khởi đầu ko tốt.. có thể Ý gặp khó khăn.. có thể trước kia Alex luôn gây thất vọng khi lên tuyển.. và có thể rất nhiều yếu tốt khác nhau nữa.. nhưng.. có vẻ như mọi thứ đang rất ủng hộ Alex.. từ việc anh hồi sinh trong giai đoạn cuối trong màu áo của Juve và đạt danh hiệu vua phá lưới.. từ việc anh được gọi trở lại tuyển sau một khoảng thời gian rất dài.. kế đến là việc Italy chơi không thành công trong trận ra quân.. kềm theo là rất niều những lời chỉ trích giành cho Dona cũng như một số cầu thủ trên sân đã chơi không tốt.. tất cả những điều đó.. đã mang lại cho Alex chiếc băng đội trưởng cùng vị trí xuất phát trong đọi hình của Dona..người Ý.. bên cạnh sự thực dụng và tính toán.. họ cũng là nhừng người rất lãng mạn và mơ mộng.. vậy nên.. sẽ có rất nhiều tifosi bắt đầu tin tưởng và mơ Alex đại đế sẽ tỏa sáng và bùng cháy.. không chỉ trong trận đấu với Rumani mà trong những trận đấu tiếp theo.. để mang về chiêc cúp bác danh giá.. mọi thứ.. thiên thời.. địa lợi.. bây giờ chỉ còn Alex mà thôi.. cố lên.. hehe.. mình vẫn tiếp tục mơ mộng và ủng hộ Alex và tuyển Ý thui...
-
Gần đây có rất nhiều tin đồn Alex được đá chính.. và là người mang băng đội trưởng của Ý.. có thể Ý khởi đầu ko tốt.. có thể Ý gặp khó khăn.. có thể trước kia Alex luôn gây thất vọng khi lên tuyển.. và có thể rất nhiều yếu tốt khác nhau nữa.. nhưng.. có vẻ như mọi thứ đang rất ủng hộ Alex.. từ việc anh hồi sinh trong giai đoạn cuối trong màu áo của Juve và đạt danh hiệu vua phá lưới.. từ việc anh được gọi trở lại tuyển sau một khoảng thời gian rất dài.. kế đến là việc Italy chơi không thành công trong trận ra quân.. kềm theo là rất niều những lời chỉ trích giành cho Dona cũng như một số cầu thủ trên sân đã chơi không tốt.. tất cả những điều đó.. đã mang lại cho Alex chiếc băng đội trưởng cùng vị trí xuất phát trong đọi hình của Dona..người Ý.. bên cạnh sự thực dụng và tính toán.. họ cũng là nhừng người rất lãng mạn và mơ mộng.. vậy nên.. sẽ có rất nhiều tifosi bắt đầu tin tưởng và mơ Alex đại đế sẽ tỏa sáng và bùng cháy.. không chỉ trong trận đấu với Rumani mà trong những trận đấu tiếp theo.. để mang về chiêc cúp bác danh giá.. mọi thứ.. thiên thời.. địa lợi.. bây giờ chỉ còn Alex mà thôi.. cố lên.. hehe.. mình vẫn tiếp tục mơ mộng và ủng hộ Alex và tuyển Ý thui...
Còn bấu víu vào mỗi Alex để xem nốt EURO. Khả năng đá chính là cao sau những gì đã thể hiện trong trận gặp HL và trên sân tập. Mà ra sân thì sẽ đeo băng đội trưởng thôi. Gigi chưa đủ khả năng bao quát để lên dây cót khi cần thiết. Gì chứ, khả năng cầm bóng và phối hợp cùng đồng đội thì vô đối rồi
-
-Đề nghị thay Panucci bằng Gamberini, Barzagli và Materazzi thì nên dự bị đến cuối giải, cả Gattuso và Ambrosini cũng thế, tvệ phòng ngự gì mà để cho VDV với Sneijder chạy nhông nhông như ngựa suốt cả trận, thay bằng De Rossi và Aquilani cho nó máu lửa và trẻ trung. Cuối cùng là chú Di Natale, như dở hơi, thay bằng Alex hay Cassano đều được
Hàng công thì rõ ràng nên đưa Alex xuat phát ngay từ đấuTuy nhiên việc để Chielini đá cặp với Gamberini ở trung tâm hàng phòng ngự thì em cảm thấy hơi mạo hiểm,nhât là trong trận đấu Runani đem nay_gần như là trận đáu quyết định đén viêc Ý có lọt vào vỏng sau ko.Đó sẽ là cặp trung vệ trẻ nhấy mà tuyển Ý sử dụng tại 1 kì Euro_nếu có thành công thì bộ đôi này ẽ có người trở thành 1 Mandini mới_như sauWC 94
-
Đồng loạt các báo đã đưa tin: Azzurra đã thay thủ quân... Buffon sau trận thua Hà Lan đã có những phát biểu ko tốt, ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội... Thêm nữa, tuy là mắt xích quan trọng bậc nhất của tuyển Italia hiện nay nhưng Buffon không có những phẩm chất của 1 thủ lĩnh, lạnh lùng, mạnh mẽ, có thể vực dậy tinh thần của toàn đội như kiểu Baresi, Maldini hay gần nhất là Cannavaro... Tuy ko nêu trực tiếp tên cầu thủ sẽ thay Buffon nhưng đó rất có thể là Alex Del Piero. Thủ quân 34 tuổi của Juventus có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất trong 23 cầu thủ Italia đang có mặt tại Baden và đang là vua phá lưới Serie A mùa bóng 2007-2008... Alex luôn khát khao thể hiện vai trò thủ lĩnh ở "Binh đoàn thiên thanh" và giờ đây anh đã có cơ hội, cơ hội có thể coi là cuối cùng "số 10" của Bianconeri...
-
Thứ sáu, ngày 13, Del Piero và Italia
Người Italia rất mê tín. Trận đấu với Romania rơi đúng vào thứ 6, ngày 13, ngày của quỷ Satan, một điềm gở chưa từng thấy. Mà Romania lại là đất nước có câu chuyện khủng khiếp về ma cà rồng Dracula. Thêm một điềm gở nữa.
Nhưng người Ý đang đặt hầu như toàn bộ niềm tin vào một người có tên Del Piero, không phải chuyên gia diệt Dracula như giáo sư Van Helsing, mà là Vua phá lưới Serie A 2008, kẻ 10 năm thất bại cùng Azzurra.
Số phận thật kì lạ. Giờ thì những người yêu mến anh, những người luôn lạc quan và đã dành những tình cảm quý mến nhất cho anh trong suốt bao năm qua đang kêu lên, niềm hy vọng cuối cùng của Azzurra tại EURO là số 10 đeo băng đội trưởng Juventus, cũng là người đeo băng đội trưởng ĐT Italia.
Những người không yêu mến anh, đúng hơn là hoài nghi về đẳng cấp ĐT của anh và cũng là những người đã thất vọng với những gì quá ít ỏi anh cống hiến cho Azzurra trong 10 năm qua, cũng lên tiếng với một sự hoài nghi mới và những suy nghĩ bi quan mới: rõ ràng ĐT của những người VĐTG đã sa sút đến cỡ nào mới phải đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 33 tuổi và từ lâu đã không đóng một vai trò cụ thể nào trong ĐTQG. Nhưng cả những người bi quan và lạc quan đều phải nhận ra một sự thật, rằng kể từ khi Donadoni đưa Del Piero vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp Hà Lan, Italia đã chơi khởi sắc hơn và tạo được áp lực lên các cầu thủ da cam.
Sau 45 phút thảm họa với 2 bàn dẫn trước, tất cả các tifosi đã mong đợi anh vào sân. Anh xuất hiện khi đã hơi muộn, tận phút 64, và ngay từ những bước chạy đầu tiên, người ta đã reo vang tên anh, đã vỗ tay ầm ỹ, đã mơ đến một cuộc lội ngược dòng. Chưa bao giờ người ta mong anh làm nên những điều kì diệu như thế. 12 năm trước, ngày anh lần đầu ra sân trong màu áo ĐTQG, là sự kì vọng vào một tài năng đang nở rộ và hứa hẹn tương lai huy hoàng. Họ sớm thất vọng, vì Del Piero sau đấy trở thành một biểu tượng calcio, nhưng cũng giống như một tình yêu không trọn vẹn và không có hậu như những chuyện lãng mạn kiểu Italia, anh là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Azzurra.
Nhưng bây giờ, sự kì vọng đã khác xưa. Người Italia đã học và đã gánh chịu quá nhiều từ những bài học thất bại, Del Piero cũng đã đóng góp một chút gì đó với ĐTQG trong chiến thắng World Cup để thế hệ tài năng mà anh làm đại diện không trắng tay đấu trường quốc tế. Nước Ý đặt niềm tin nơi anh bởi một lí do đơn giản trái ngược với tình cảm và suy nghĩ của họ 12 năm trước: từ chỗ tuyệt vọng bởi vì quá hy vọng, bây giờ, họ rất hy vọng, bởi vì họ đang tuyệt vọng.
Người được đưa vào ĐT dưới sức ép của các tifosi giờ đây sẽ giúp Donadoni tìm cách sửa chữa những sai lầm trong trận đầu ra quân với thất bại đáng xấu hổ, khi cuộc chinh phục EURO của Italia đang biến thành “terrore” (khủng khiếp). Đó là cách sửa chữa những năm tháng mờ nhạt của anh trong màu áo Thiên thanh, đội bóng đang là nhà VĐTG và có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Pháp ở World Cup 2002 (có trong đội hình 3 Vua phá lưới các giải VĐQG mà không ghi nổi một bàn nào, Italia dự EURO 2008 với 2 Vua phá lưới, các giải Đức (Toni, 24 bàn) và Italia (Del Piero, 21 bàn).
Đó cũng là cách để sau đó đóng lại một sự nghiệp, sự nghiệp của một Vua phá lưới Serie A 2008, người đã đi vào lịch sử Juve với tư cách là chân sút xuất sắc nhất, người đã thể hiện tình yêu lớn và sự thủy chung với Juve khi không bỏ đội ra đi như những ngôi sao khác sau vụ Calciopoli, mà ở lại và đưa đội bóng ấy lên Serie A; người đã luôn phải đấu tranh cật lực để giành lấy một chỗ đứng trong ĐTQG, đã mất chỗ vào chính tay Donadoni (ở EURO 1996), R,Baggio, Totti, Cassano và bây giờ Di Natale, cũng là người đã luôn đứng trước những lời chỉ trích rằng anh đã hết thời, và do đó, đừng nên mơ đến ĐTQG để nhường chỗ cho những ai trẻ trung hơn (trong đó có những định kiến của riêng tôi)…Anh có lỗi của chính anh, trong việc làm tất cả hy vọng và thất vọng. Nhưng bây giờ, tất cả chờ đợi anh, vì họ không biết trông cậy vào ai để hy vọng. Thức khuya mới biết đêm dài.
Italia đã thua Hà Lan, Del Piero không đem đến những điều kì diệu, nhưng bây giờ tâm trạng chung của 59 triệu dân Italia, cũng là 59 triệu HLV khó tính nhất, muốn Donadoni đưa vào sân Del Piero ngay từ đầu trong trận đấu cực kì khó khăn với Romania. Del Piero có lẽ không quan tâm đến việc mình có thể trở thành một đấng cứu thế hay không. Anh chỉ muốn cháy lên hết mình trong giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp dài đằng đẵng những thành công với CLB và những thất bại với ĐTQG. Anh khởi đầu sự nghiệp ấy bằng thất bại ở một giải EURO 12 năm trước. Anh không muốn đóng lại sự nghiệp ấy bằng một thất bại nữa. Chờ tin vui của anh, Del Piero
1 Trong các trận đeo băng đội trưởng, Del Piero đã ghi được 1 bàn thắng, bàn duy nhất trong trận đấu vào ngày 8/8/2004, trận Moldova-Italia 0-1.
4 Lần gần nhất Del Piero đeo băng đội trưởng ĐT Ý là trận thắng Bulgaria 2-1 ngày 22/672004, tại EURO 2004, một trận thắng vô nghĩa, vì ĐT Ý bị loại do kết quả hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
5 Del Piero đã 5 lần đeo băng đội trưởng ĐT Italia, trận đầu tiên ngày 18/2/2004 tại Palermo, Italia-CH Czech 2-2 (ở trận thứ 62 trong màu áo Thiên thanh, Del Piero mới được đeo băng đội trưởng).
2006 Del Piero đã ghi 27 bàn trong màu áo ĐT Italia, bàn gần nhất ngày 4/7/2006, bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Italia trước Đức tại bán kết World Cup 2006, giải đấu mà sau đó Italia đã chiến thắng và giành chức VĐTG.
Bài này hay quá . của bác Anh ngọc bên TTVH.
-
Thứ sáu, ngày 13, Del Piero và Italia
Người Italia rất mê tín. Trận đấu với Romania rơi đúng vào thứ 6, ngày 13, ngày của quỷ Satan, một điềm gở chưa từng thấy. Mà Romania lại là đất nước có câu chuyện khủng khiếp về ma cà rồng Dracula. Thêm một điềm gở nữa.
Nhưng người Ý đang đặt hầu như toàn bộ niềm tin vào một người có tên Del Piero, không phải chuyên gia diệt Dracula như giáo sư Van Helsing, mà là Vua phá lưới Serie A 2008, kẻ 10 năm thất bại cùng Azzurra.
Số phận thật kì lạ. Giờ thì những người yêu mến anh, những người luôn lạc quan và đã dành những tình cảm quý mến nhất cho anh trong suốt bao năm qua đang kêu lên, niềm hy vọng cuối cùng của Azzurra tại EURO là số 10 đeo băng đội trưởng Juventus, cũng là người đeo băng đội trưởng ĐT Italia.
Những người không yêu mến anh, đúng hơn là hoài nghi về đẳng cấp ĐT của anh và cũng là những người đã thất vọng với những gì quá ít ỏi anh cống hiến cho Azzurra trong 10 năm qua, cũng lên tiếng với một sự hoài nghi mới và những suy nghĩ bi quan mới: rõ ràng ĐT của những người VĐTG đã sa sút đến cỡ nào mới phải đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 33 tuổi và từ lâu đã không đóng một vai trò cụ thể nào trong ĐTQG. Nhưng cả những người bi quan và lạc quan đều phải nhận ra một sự thật, rằng kể từ khi Donadoni đưa Del Piero vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp Hà Lan, Italia đã chơi khởi sắc hơn và tạo được áp lực lên các cầu thủ da cam.
Sau 45 phút thảm họa với 2 bàn dẫn trước, tất cả các tifosi đã mong đợi anh vào sân. Anh xuất hiện khi đã hơi muộn, tận phút 64, và ngay từ những bước chạy đầu tiên, người ta đã reo vang tên anh, đã vỗ tay ầm ỹ, đã mơ đến một cuộc lội ngược dòng. Chưa bao giờ người ta mong anh làm nên những điều kì diệu như thế. 12 năm trước, ngày anh lần đầu ra sân trong màu áo ĐTQG, là sự kì vọng vào một tài năng đang nở rộ và hứa hẹn tương lai huy hoàng. Họ sớm thất vọng, vì Del Piero sau đấy trở thành một biểu tượng calcio, nhưng cũng giống như một tình yêu không trọn vẹn và không có hậu như những chuyện lãng mạn kiểu Italia, anh là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Azzurra.
Nhưng bây giờ, sự kì vọng đã khác xưa. Người Italia đã học và đã gánh chịu quá nhiều từ những bài học thất bại, Del Piero cũng đã đóng góp một chút gì đó với ĐTQG trong chiến thắng World Cup để thế hệ tài năng mà anh làm đại diện không trắng tay đấu trường quốc tế. Nước Ý đặt niềm tin nơi anh bởi một lí do đơn giản trái ngược với tình cảm và suy nghĩ của họ 12 năm trước: từ chỗ tuyệt vọng bởi vì quá hy vọng, bây giờ, họ rất hy vọng, bởi vì họ đang tuyệt vọng.
Người được đưa vào ĐT dưới sức ép của các tifosi giờ đây sẽ giúp Donadoni tìm cách sửa chữa những sai lầm trong trận đầu ra quân với thất bại đáng xấu hổ, khi cuộc chinh phục EURO của Italia đang biến thành “terrore” (khủng khiếp). Đó là cách sửa chữa những năm tháng mờ nhạt của anh trong màu áo Thiên thanh, đội bóng đang là nhà VĐTG và có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Pháp ở World Cup 2002 (có trong đội hình 3 Vua phá lưới các giải VĐQG mà không ghi nổi một bàn nào, Italia dự EURO 2008 với 2 Vua phá lưới, các giải Đức (Toni, 24 bàn) và Italia (Del Piero, 21 bàn).
Đó cũng là cách để sau đó đóng lại một sự nghiệp, sự nghiệp của một Vua phá lưới Serie A 2008, người đã đi vào lịch sử Juve với tư cách là chân sút xuất sắc nhất, người đã thể hiện tình yêu lớn và sự thủy chung với Juve khi không bỏ đội ra đi như những ngôi sao khác sau vụ Calciopoli, mà ở lại và đưa đội bóng ấy lên Serie A; người đã luôn phải đấu tranh cật lực để giành lấy một chỗ đứng trong ĐTQG, đã mất chỗ vào chính tay Donadoni (ở EURO 1996), R,Baggio, Totti, Cassano và bây giờ Di Natale, cũng là người đã luôn đứng trước những lời chỉ trích rằng anh đã hết thời, và do đó, đừng nên mơ đến ĐTQG để nhường chỗ cho những ai trẻ trung hơn (trong đó có những định kiến của riêng tôi)…Anh có lỗi của chính anh, trong việc làm tất cả hy vọng và thất vọng. Nhưng bây giờ, tất cả chờ đợi anh, vì họ không biết trông cậy vào ai để hy vọng. Thức khuya mới biết đêm dài.
Italia đã thua Hà Lan, Del Piero không đem đến những điều kì diệu, nhưng bây giờ tâm trạng chung của 59 triệu dân Italia, cũng là 59 triệu HLV khó tính nhất, muốn Donadoni đưa vào sân Del Piero ngay từ đầu trong trận đấu cực kì khó khăn với Romania. Del Piero có lẽ không quan tâm đến việc mình có thể trở thành một đấng cứu thế hay không. Anh chỉ muốn cháy lên hết mình trong giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp dài đằng đẵng những thành công với CLB và những thất bại với ĐTQG. Anh khởi đầu sự nghiệp ấy bằng thất bại ở một giải EURO 12 năm trước. Anh không muốn đóng lại sự nghiệp ấy bằng một thất bại nữa. Chờ tin vui của anh, Del Piero
1 Trong các trận đeo băng đội trưởng, Del Piero đã ghi được 1 bàn thắng, bàn duy nhất trong trận đấu vào ngày 8/8/2004, trận Moldova-Italia 0-1.
4 Lần gần nhất Del Piero đeo băng đội trưởng ĐT Ý là trận thắng Bulgaria 2-1 ngày 22/672004, tại EURO 2004, một trận thắng vô nghĩa, vì ĐT Ý bị loại do kết quả hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
5 Del Piero đã 5 lần đeo băng đội trưởng ĐT Italia, trận đầu tiên ngày 18/2/2004 tại Palermo, Italia-CH Czech 2-2 (ở trận thứ 62 trong màu áo Thiên thanh, Del Piero mới được đeo băng đội trưởng).
2006 Del Piero đã ghi 27 bàn trong màu áo ĐT Italia, bàn gần nhất ngày 4/7/2006, bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Italia trước Đức tại bán kết World Cup 2006, giải đấu mà sau đó Italia đã chiến thắng và giành chức VĐTG.
Bài này hay quá . của bác Anh ngọc bên TTVH.
Hay thì hay thật, nhưng vẫn ghét cái định kiến của bác Ngọc mỗi khi Alex lên tuyển. Chỉ hy vọng là Alex đá hay vì bây giờ chỉ có anh thích hợp nhất cho vị trí đấy trên sân. Còn thành công hay không là nằm ở cả đội bóng, Alex có chơi hay đến mấy mà hàng thủ đá như trận trước thì cũng vất đi. Trận này Rumani sẽ thủ chặt, phản công nhanh. Mà phản công có Mutu thì biết rồi đấy, mong chờ vào Chiellini. Em vẫn có cảm giác Chiellini sẽ bước ra ánh sáng từ EURO này
-
Thứ sáu, ngày 13, Del Piero và Italia
Người Italia rất mê tín. Trận đấu với Romania rơi đúng vào thứ 6, ngày 13, ngày của quỷ Satan, một điềm gở chưa từng thấy. Mà Romania lại là đất nước có câu chuyện khủng khiếp về ma cà rồng Dracula. Thêm một điềm gở nữa.
Nhưng người Ý đang đặt hầu như toàn bộ niềm tin vào một người có tên Del Piero, không phải chuyên gia diệt Dracula như giáo sư Van Helsing, mà là Vua phá lưới Serie A 2008, kẻ 10 năm thất bại cùng Azzurra.
Số phận thật kì lạ. Giờ thì những người yêu mến anh, những người luôn lạc quan và đã dành những tình cảm quý mến nhất cho anh trong suốt bao năm qua đang kêu lên, niềm hy vọng cuối cùng của Azzurra tại EURO là số 10 đeo băng đội trưởng Juventus, cũng là người đeo băng đội trưởng ĐT Italia.
Những người không yêu mến anh, đúng hơn là hoài nghi về đẳng cấp ĐT của anh và cũng là những người đã thất vọng với những gì quá ít ỏi anh cống hiến cho Azzurra trong 10 năm qua, cũng lên tiếng với một sự hoài nghi mới và những suy nghĩ bi quan mới: rõ ràng ĐT của những người VĐTG đã sa sút đến cỡ nào mới phải đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 33 tuổi và từ lâu đã không đóng một vai trò cụ thể nào trong ĐTQG. Nhưng cả những người bi quan và lạc quan đều phải nhận ra một sự thật, rằng kể từ khi Donadoni đưa Del Piero vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp Hà Lan, Italia đã chơi khởi sắc hơn và tạo được áp lực lên các cầu thủ da cam.
Sau 45 phút thảm họa với 2 bàn dẫn trước, tất cả các tifosi đã mong đợi anh vào sân. Anh xuất hiện khi đã hơi muộn, tận phút 64, và ngay từ những bước chạy đầu tiên, người ta đã reo vang tên anh, đã vỗ tay ầm ỹ, đã mơ đến một cuộc lội ngược dòng. Chưa bao giờ người ta mong anh làm nên những điều kì diệu như thế. 12 năm trước, ngày anh lần đầu ra sân trong màu áo ĐTQG, là sự kì vọng vào một tài năng đang nở rộ và hứa hẹn tương lai huy hoàng. Họ sớm thất vọng, vì Del Piero sau đấy trở thành một biểu tượng calcio, nhưng cũng giống như một tình yêu không trọn vẹn và không có hậu như những chuyện lãng mạn kiểu Italia, anh là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Azzurra.
Nhưng bây giờ, sự kì vọng đã khác xưa. Người Italia đã học và đã gánh chịu quá nhiều từ những bài học thất bại, Del Piero cũng đã đóng góp một chút gì đó với ĐTQG trong chiến thắng World Cup để thế hệ tài năng mà anh làm đại diện không trắng tay đấu trường quốc tế. Nước Ý đặt niềm tin nơi anh bởi một lí do đơn giản trái ngược với tình cảm và suy nghĩ của họ 12 năm trước: từ chỗ tuyệt vọng bởi vì quá hy vọng, bây giờ, họ rất hy vọng, bởi vì họ đang tuyệt vọng.
Người được đưa vào ĐT dưới sức ép của các tifosi giờ đây sẽ giúp Donadoni tìm cách sửa chữa những sai lầm trong trận đầu ra quân với thất bại đáng xấu hổ, khi cuộc chinh phục EURO của Italia đang biến thành “terrore” (khủng khiếp). Đó là cách sửa chữa những năm tháng mờ nhạt của anh trong màu áo Thiên thanh, đội bóng đang là nhà VĐTG và có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Pháp ở World Cup 2002 (có trong đội hình 3 Vua phá lưới các giải VĐQG mà không ghi nổi một bàn nào, Italia dự EURO 2008 với 2 Vua phá lưới, các giải Đức (Toni, 24 bàn) và Italia (Del Piero, 21 bàn).
Đó cũng là cách để sau đó đóng lại một sự nghiệp, sự nghiệp của một Vua phá lưới Serie A 2008, người đã đi vào lịch sử Juve với tư cách là chân sút xuất sắc nhất, người đã thể hiện tình yêu lớn và sự thủy chung với Juve khi không bỏ đội ra đi như những ngôi sao khác sau vụ Calciopoli, mà ở lại và đưa đội bóng ấy lên Serie A; người đã luôn phải đấu tranh cật lực để giành lấy một chỗ đứng trong ĐTQG, đã mất chỗ vào chính tay Donadoni (ở EURO 1996), R,Baggio, Totti, Cassano và bây giờ Di Natale, cũng là người đã luôn đứng trước những lời chỉ trích rằng anh đã hết thời, và do đó, đừng nên mơ đến ĐTQG để nhường chỗ cho những ai trẻ trung hơn (trong đó có những định kiến của riêng tôi)…Anh có lỗi của chính anh, trong việc làm tất cả hy vọng và thất vọng. Nhưng bây giờ, tất cả chờ đợi anh, vì họ không biết trông cậy vào ai để hy vọng. Thức khuya mới biết đêm dài.
Italia đã thua Hà Lan, Del Piero không đem đến những điều kì diệu, nhưng bây giờ tâm trạng chung của 59 triệu dân Italia, cũng là 59 triệu HLV khó tính nhất, muốn Donadoni đưa vào sân Del Piero ngay từ đầu trong trận đấu cực kì khó khăn với Romania. Del Piero có lẽ không quan tâm đến việc mình có thể trở thành một đấng cứu thế hay không. Anh chỉ muốn cháy lên hết mình trong giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp dài đằng đẵng những thành công với CLB và những thất bại với ĐTQG. Anh khởi đầu sự nghiệp ấy bằng thất bại ở một giải EURO 12 năm trước. Anh không muốn đóng lại sự nghiệp ấy bằng một thất bại nữa. Chờ tin vui của anh, Del Piero
1 Trong các trận đeo băng đội trưởng, Del Piero đã ghi được 1 bàn thắng, bàn duy nhất trong trận đấu vào ngày 8/8/2004, trận Moldova-Italia 0-1.
4 Lần gần nhất Del Piero đeo băng đội trưởng ĐT Ý là trận thắng Bulgaria 2-1 ngày 22/672004, tại EURO 2004, một trận thắng vô nghĩa, vì ĐT Ý bị loại do kết quả hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch trong trận đấu diễn ra cùng giờ.
5 Del Piero đã 5 lần đeo băng đội trưởng ĐT Italia, trận đầu tiên ngày 18/2/2004 tại Palermo, Italia-CH Czech 2-2 (ở trận thứ 62 trong màu áo Thiên thanh, Del Piero mới được đeo băng đội trưởng).
2006 Del Piero đã ghi 27 bàn trong màu áo ĐT Italia, bàn gần nhất ngày 4/7/2006, bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Italia trước Đức tại bán kết World Cup 2006, giải đấu mà sau đó Italia đã chiến thắng và giành chức VĐTG.
Bài này hay quá . của bác Anh ngọc bên TTVH.
Không có ý nghĩa lắm vì đã là tifosi mà nhất là một juvenista thì ngày số 13 hay 14 thì Alex vãn rất xứng đáng là thủ quân số 1 của Azuzri.Đêm nay anh sẽ làm cho cả thế giới phải thêm 1 lần phải nhắc tới mình
-
Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.
Đã 12 năm rồi kể từ ngày ấy ,khi anh là một thần đồng của bóng đá Ý.12 năm trôi qua với biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của một cầu thủ.12 năm trôi qua,có cả những lời chỉ trích,có cả những phút giây hi vọng và thất vọng tột cùng.12 năm trôi qua,những đam mê,cống hiến,những thời điểm mà biết bao trái tim tifosi đau nhói khi nhìn anh đổ gục xuống sân.Để rồi khi niềm tin đã mất ,khi hi vọng vào một ngày anh chói sáng trong sắc màu thiên thanh trở thành một thứ gì đó sa sỉ.Thì....Anh lên tiếng với danh hiệu vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp ,ở hai giải đấu hàng đầu nước Ý.Anh khắng định chỗ đứng của mình trong đội quân thiên thanh không vì lịch sử,không vì những danh hiệu trong quá khứ cùng Juve,không vì bất cứ điều gì khác ngoài những bàn thắng và một phong độ ấn tượng.Và rồi hàng triệu tifosi của dải đất hình chữ ủng lên tiếng ủng hộ anh.Anh đã ở lại trong sắc màu thiên thanh ấy.Ít nhất là khi euro kết thúc.
Và cho đến tận lúc này đây,khi cả nước Ý sụp đổ sau trận thua tan nát đầy hổ thẹn trước người Hà Lan ngay trong trận mở màn của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục euro 2008.Người ta nhớ anh,vẫn dồn tất cả tình yêu và niềm hi vọng ở anh.Ở con người của niềm đam mê,sự cống hiến và một nhân cách lớn.Anh đang đến rất gần với những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp.Anh đang gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn lao của một dân tộc.Và anh sẽ đeo trên tay chiếc băng đội trưởng để dẫn đoàn quân thiên thanh tiến về phía trước.
Anh đã 34 t rồi.Thời gian như cái lắc mình vậy.Có hàng triệu,có hàng chục triệu những người yêu mến anh ,luôn dõi theo từng bước đi của anh khi anh mới chỉ là một tài năng mới nổi và cho đến tận bây giờ đây,những trái tim ấy vẫn sát cánh cùng anh,vẫn mỉm cười thật mãn nguyện khi anh thè cái lưỡi thật dài ra để ăn mừng bàn thắng.Và chưa lúc nào hết,người ta đặt niềm tin ở anh nhiều như lúc này.Sự nghiệp của một cầu thủ lớn luôn không phải lúc nào cũng êm đềm như một dòng sông.Và vẫn biết rằng đây không phải lần đầu người Ý đặt niềm tin ở anh nhiều như thế,và vẫn biết rằng anh đã ở bên kia của sự nghiệp.Nhưng những điều kì diệu anh đã làm ở mùa bóng vừa qua trong màu áo Juve đủ để những người yêu mến anh hi vọng ,đủ để 59 triệu người Ý chờ mong ở anh như một vị thánh cứu rỗi sắc màu thiên thanh trong ngày của quỉ sư,ngày mà người Ý cho là đen đủi nhất trong năm.Hãy hi vọng ,hãy đặt niềm tin ở anh cho dù đã có lúc tất cả các bạn và cả chính bản thân tôi nữa đã từng hi vọng để rồi thất vọng.
Một con người đã hi sinh,đã dành trọn niềm đam mê cho trái bóng.Một cầu thủ đã cố gắng không ngừng nghỉ kể cả khi đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị để rồi đổi lại là phong độ ấn tượng và những bàn thắng.Một huyền thoại,một lão tướng đã 34t bùng nổ với danh hiệu vua phá lưới của giải đấu khắc nghiêt nhất hành tinh.Một người đội trưởng gương mẫu,tận tụy luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu,luôn truyền ngọn lửa đam mê đến tất cả các đồng đội.Con người ấy,cầu thủ ấy,huyền thoại ấy xứng đáng được tôn vinh và hi vọng..............
Báo chí đã tốn biết bao giấy mực về anh.Và tại thời điểm này cũng vậy.Tất cả đang đứng về phía anh.DON đã cho anh cơ hội.Họ,những Maradonar,pele ,những tên tuổi lớn của bóng đá thường đón ánh bình minh của chiến thắng,của vinh quang từ khi còn trẻ.Nhưng với anh,khi ánh bình minh của một ngày sáng sớm ko đến với anh.Thì vẫn còn đây sắc màu tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn.Nới ấy là chiến thắng trong ngày hội lớn nhất của bóng đá châu âu,nới ấy anh thể hiên giá trị đích thực của mình cho lần cuối cùng anh khoác trên mình chiếc áo azzuzi.
Nhưng cho dù thế nào,dù có thành công hay không thành công tại Euro lần này thì anh vẫn xứng đáng được tôn vinh.Bạn hãy cứ hi vọng nhưng đừng quá thất vọng và đổ lỗi cho alex .Bởi vì tất cả nhưng gì anh làm là quá đủ để được tôn vinh.Và cho một lần cuối ,hi vọng vào anh để nêu mà anh có thi đấu không thành công thì cũng đừng thất vọng.Vì anh đã cố hết sức,đã cháy hết mình rồi.
-
Liệu lượt cuối thàng Hà Lan nó có thả cho Rumani vaò ko nhỉ??
-
Vấn đề về danh dự. Không đời nào thả, có chăng chỉ giữ 1-2 trụ cột cực quan trọng thôi, không có chuyện thả thua đâu.
Mà Ru cũng chỉ có mỗi Chivu và Mutu. Niculae 2 trận rồi chả thấy ấn tượng gì, tiền vệ cũng xịt, đc bọn hậu vệ to cao trâu chó.
Theo em cơ hội của Ý và Pháp là 50-50. thắng làm vua, mà 2 thằng hòa nhau thì , xem Ru thua bao nhiêu đã, cái này hay đây =))
Trận vừa rồi Ý tấn công tưng bừng hơn Pháp-Ru nhiều, ( Ru đều chọn phòng ngự làm bài chủ), thiếu may mắn mà mất đi 2 điểm
Cơ hội của Ý là 50 - Pháp 20 - Ru 30.
Cả hàng tiền vệ + tiền đạo của Azzurri đều chơi khá tốt, cuối trận thì dĩ nhiên là các lão tướng mệt rồi...
Cặp Chiel - Panu chơi cũng khá hay, dù rằng ko phải hoạt động nhiều vì Ru thủ là chính, nhưng 1 vài pha cản phá và cắt các đợt phản công của Ru cũng cho thấy sự chắc chắn của bộ đội già-trẻ này. Hy vọng là Ý sẽ "may mắn" trận cuối.
nào...
Mà thằng Perrotta bình phục nhanh thế nhờ
-
Thôi rồi...
Cả Pháp và Italia cùng nói lời tạm biệt EURO thôi...
Italia dưới thời Donadoni đá chán quá!!!
-
Thôi rồi...
Cả Pháp và Italia cùng nói lời tạm biệt EURO thôi...
Italia dưới thời Donadoni đá chán quá!!!
trận qua ,hòa quá may . may vật . kiểu này hai ông vô địch với á quân "nhà vệ sinh " chuẩn bị va li về mà xem và ngẫm lại . Còn ông vô địch euro và á quân " ớ rồ " chả biết thế nào ,không khéo năm nay , gọi là năm tử thần với các tên tuổi lớn . đứt phừn phựt ,hay do họ thích xem JFC viết bài ,thấy dự đoán chuẩn quá nên căng thẳng
-
Giống hệt cái bảng có Nigeria, TBN và Paragoay ở WC 98. Trận cuối TBN giãy đành đạch thắng đâu 6-0, 6-1 gì đấy nhưng
thằng Nigeria thả cho Paragoay. Và thế là THI XONG XUÔI TẤT CẢ LẠI VỀ.
Đen qua.
-
Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đó là điều ko thể tồi tệ hơn với Azzurra khi mà 2 tiền đạo ra quân là 2 vua phá lưới của Serie A và Bundesliga... Tuy hàng thủ đã ổn định hơn nhưng vẫn mắc những sai lầm tệ hại, và nếu ko nhờ Buffon, có lẽ Italia đã về nước sớm... Alex dù đã được đeo băng đội trưởng nhưng những gì anh thể hiện đêm qua vẫn chưa cho thấy được hình ảnh người đội trưởng tận tụy, cống hiến và biết ghi bàn như khi anh khoác màu áo Bianconeri trong mùa bóng vừa qua... Luca Toni còn thất vọng hơn, sự hy vọng anh tỏa sáng đã trở thành thất vọng... điều này làm những CĐV Azzurra càng nhớ tới "Super Pippo"... Trận cuối cùng, 1 trận CK thật sự, Italia - Pháp... ĐKVĐ và đương kim á quân Thế giới phải loại nhau tại vòng bảng... như là 1 định mệnh của số phận... Nếu tiếp tục là 1 tỷ số hoà, có lẽ 2 đội bóng đã góp mặt trong cái đêm 09/07/2006 tại Berlin ấy sẽ cùng nắm tay nhau chia tay Euro 2008 trong nỗi hổ thẹn vô bờ...
-
Đô la Đô li, tình yêu của tôi, đang lầm bầm chửi trọng tài và cầu xin Van Basten. Bạn ơi, cứu Ý, quê hương thứ 2 của bạn đi bạn ơi.
-
Tiền đạo Ý hôm qua chân như sợi bún ấy. Cứ chạm vào là lăn bà nó ra.... - Hic hic.. có mỗi Cassano đá hay nhất, bao nhiêu cơ hội anh tạo ra các động đội phung phí ngần đấy. Chú Panucci thì kéo cầu thủ đối phương một cách lỗ liễu (may mà có Buffon sửa sai). Thôi quyết định Ru thắng Hà lan - cho 2 em Ý và Pháp về vườn.
Donadoni thiếu cá tính nghiêm trọng.
-
Trận tới giữa Hà Lan - Rumania, Hà Lan chẳng dại gì khi bung sức ra thi đấu khi mà họ có thua cũng chẳng mất ngôi đầu bảng... Chắc chắn những cái tên trên băng ghế dự bị sẽ được thử sức trong trận đấu mà chỉ có ý nghĩa với Rumania... Tuy vậy đó cũng sẽ là khó khăn cho Rumania khi mà khởi đầu giải họ chơi phòng ngự khá tốt, nhưng khi chuyển sang thế công thì lại chưa được kiểm nghiệm... Thêm nữa, Rumania đánh mất chiến thắng trên chấm phạt đền trước Italia khi Mutu ko thắng được thủ thành Gigi Buffon, điều đó khiến tâm lý các cầu thủ áo vàng vào trận gặp Hà Lan sẽ rất căng thẳng khi mà họ buộc phải thắng mới tự quyết định được số phận của mình... Có thể Hà Lan ra quân với đội hình dự bị nhưng những cầu thủ như Klaas Jan Hunterlaar, Jan Vennegoor of Hesselink, John Heitinga hay Demy de Zeeuw đều là những cầu thủ đẳng cấp và khi có cơ hội ra sân họ sẽ rất muốn chứng tỏ họ đến Euro ko phải để làm sạch băng ghế dự bị, cộng thêm trung vệ chủ lực Goian ko thể thi đấu do nhận 2 thẻ vàng, đây sẽ là khó khăn cho đội tuyển Rumania, và cũng sẽ là cơ hội cho Italia cũng như Pháp... sự kịch tính đã được đẩy lên cao... Hà Lan sẽ bắt tay với Rumania để tiễn Italia và Pháp về nước như Đan Mạch và Thụy Điển đã làm với Italia cách đây 4 năm??? Đêm 09/07/2006 Berlin sẽ được tái hiện, nhưng với kết cục nào??? Sẽ có kẻ khóc người cười hay cả 2 cùng phải rơi lệ... Câu trả lời sẽ có trong hơn 90 phút sắp tới...
-
Đêm qua thực sự là môt đêm không may với Azzuri!Chẳng lẽ con số 13 kia lại có thể làm lỡ dở lần nữa con đường chinh phục châu Âu của Ý và Alex?Một ngày mà hàng công của đoàn quân thiên thanh đã thi đấu không đén nỗi nào.Họ gần như áp đặt lối chơi của Rumani trong suốt thời gian thi đấu.Thế nhưng việc chịu sức ép quá lớn từ người hâm mộ cộng với việc hàng thủ Rumani chơi phòng ngự một cách chủ động đã khiến cho Ý không có nhiều miếng đòn ,ngoài bài tạt cánh đánh đầu với những đường chuyền cho Toni,ít ra là hết hiệp một.Tuy nhiên hiệp 2 thế trận đã có những thay đổi cho Ý.Xuất hiện nhiều hơn những đường chuyền ngắn,những pha bật tường trung lộ.Tuy nhiên giữa lúc mà những tifosi vãn hồi hộp chờ đợi bàn thắng thì định mệnh lại lần nữa chống lại người Ý.Từ một pha chuyền bóng không mấy nguy hiểm của Rumani, Zambrotta đã có một đường chuyền về như mớm mồi cho Mutu,và tiền đạo của Fiorentina đã khiền Buffon vào lưới nhăt bóng,đó là phút 55 của trận đấu.Gần như ngay lập
tức người Ý có bàn san bằng cách biệt.Từ có treo bóng của Derossi,chielini trong 1 lần tham gia tấn công đã bật cao chuyền bóng như dọn cỗ cho Panucci.Tỉ số là 1-1 ở phút 56 của trận đấu.Tấn công nhiều nhưng chưa thể ghi thêm bàn thắng,lại lần nữa Ý gặp vận đen.Phút 81 từ mọt pha tạt bóng chẳng nguy hiểm gì,tiền đạo Rumani đã ngã với gần như chẳng có tác động nào của Panucci.Tuy nhiên trong lần thứ 2 đối mặt với Buffon Mutu đã không thể hạ gục được thủ thành số 1 thế giới.Những phút còn lại mặc dù hết sức nỗ lực nhưng tuyển Ý không thể 1 lần đưa bóng vào khung thành Lobont,người đã thi đấu rất tốt đem qua.hơn 90 phút cho quá nhiều cảm xúc :hồi hộp, tiêc nuối ... bên cạnh sự xuất sắc của 2 thủ môn và cả vận đen của người Ý...
-
1:45 ngày 18 tháng 6.Tất cả những con tim hâm mộ túc cầu giáo trên khắp hành tinh sẽ hứơng sự chờ đợi và hi vọng về Zurich-Thụy Sĩ khi 2 Ucv cho chức vô địch Euro gặp nhau trong trận đấu dành chiếc vé "tàu" còn lại của bảng tử thần.Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá thế giới lại phải chứng kiến Pháp-Ý gặp nhau như trong hoàn cảnh này.sau 2 lượt trận đàu ra quân cả 2 mới chỉ dành được 1 điểm sau một trận hòa trước Rumani và 1 trận thua tan tác trước Hàlan.Bất ngờ hơn nữa là cả Les Bleur và Azzuri
phải tự tìm cho mình đường thoát ở lượt trận cuối cùng.Chỉ 1 sai lầm thôi một trong hai đội nóng đứng đầu tại WC 20006 sẽ phải về xem Euro tại nhà sau 3 trận vòng bảng.Với tư cách là một trong các Juvenista và tifosi tôi hi vọng Pháp và Ý sẽ chơi 1 trận quyết liệt và tấn công mạnh mẽ.Và niềm hi vọng ấy còn lớn hơn khi tôi mong mưốn Ý sẽ là đội dành chiến thắng cà đặt chân tại vòng tứ kết
-
Trận hôm qua Ý đã chơi tốt với tất cả sức lực mà họ có, chỉ có điều kết quả và may mắn ko thuộc về họ mà thôi.Sáng nay đọc tờ Vnexpress thật bực mình
"Cùng với hàng thủ lỏng lẻo, phong độ tệ hại của những Toni, Del Piero trên hàng công cũng là một lý do quan trọng khiến Italy rơi vào thế hiểm nghèo ở bảng tử thần."
Đọc xong ức chế gần chết
-
Không thể chờ đợi trong vô vọng như thế !Vanbasten chắc chắn sẽ ko tung hết đội hình mạnh ra là điều đương nhiên,vì Hàlan đã chắc suất ở tứ kết.Tuy nhiên ông chắc chắn muốn các học trò của mình chơi trên phân Rumani vì ông muốn cho cả thế giới phải kính phục bóng đá tấn công tổng lực của HàLan.Việc chúng ta phải chờ đợi là Donnadoni & Ý sẽ thi đấu ra sao trước đội Pháp ở cùng tình thế là phải thằng.Có lẽ là Ý cũng sẽ chọn giải pháp là chơi đôi công với Pháp mà thôi bởi hàng hậu vệ không còn chắc chắn nữa.Và ko biết Don sẽ đưa những ai vào trận đánh có thể là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông nũa.Câu trả lời
sẽ có trong ngày 18-06
-
hic hic. Tiền đạo Ý đá chán quá. Kiểu này lại giông Pháp ngày trước thôi. 2 vua phá lưới trong đội hình mà mới có 1 bàn thắng, người ghi bàn lại là 1 hậu vệ. Po`tay.com.vn
-
Trận hôm qua Ý đã chơi tốt với tất cả sức lực mà họ có, chỉ có điều kết quả và may mắn ko thuộc về họ mà thôi.Sáng nay đọc tờ Vnexpress thật bực mình
"Cùng với hàng thủ lỏng lẻo, phong độ tệ hại của những Toni, Del Piero trên hàng công cũng là một lý do quan trọng khiến Italy rơi vào thế hiểm nghèo ở bảng tử thần."
Đọc xong ức chế gần chết
Ý chơi ngây thơ thấy ghê luôn. Chẳng thấy đâu là một tuyển Ý nổi tiếng với lối chơi đầy toan tính chiến thuật cả. Kick and Run.
-
Ý chơi ngây thơ thấy ghê luôn. Chẳng thấy đâu là một tuyển Ý nổi tiếng với lối chơi đầy toan tính chiến thuật cả. Kick and Run.
Thì Dona vốn là người ngây thơ mà.. nên Ý chơi ngây thơ.. giông như một thiếu nữ.. đang lơ ngơ ở chốn đô thành.. gặp thằng nào xấu là chết luốn đó.. hehe..
-
Thì Dona vốn là người ngây thơ mà.. nên Ý chơi ngây thơ.. giông như một thiếu nữ.. đang lơ ngơ ở chốn đô thành.. gặp thằng nào xấu là chết luốn đó.. hehe..
Chết cười! Thế này chắc Ý là 1 thiếu nữ ngây thơ giữa 1 bầy Sở Khanh! Chết rồi
-
Chết cười! Thế này chắc Ý là 1 thiếu nữ ngây thơ giữa 1 bầy Sở Khanh! Chết rồi
Chết chưa.. hehe..
Sắp thui.. còn 1 bài nữa.. anh hùng cứu mỹ nhân..
Có một đoạn bình luận bên báo bóng đá hay phết..
Đôi tình nhân “quỷ ám”
Khi thấy một giai nhân dung nhan tuyệt mỹ, người ta cũng thấy luôn cả bóng dáng một anh hùng. Đó là một cặp phạm trù ít khi tách rời nhau vì tính tương xứng là điều mọi vật đều nội hướng về nó.
Ý là một chàng trai đẹp với nước da rám nắng Địa Trung Hải phong trần, với đôi mắt xanh thăm thẳm như hút cả đất trời vào đáy mẳt. Chàng có một thân thể hoàn mỹ, với những nét cơ bắp tận thiện như được Michael’Angelo khắc từ phiến cẩm thạch trắng xứ Toscan. Còn Pháp là một nàng kỳ nữ đến từ đêm sa mạc huyền bí, những đường cong gợi cảm phập phồng sau lớp voan mờ ảo như sương khói sông Seine.
Cuộc hôn phối truyền thống giữa vương triều Medici và vương triều Bourbone đã để lại nhiều thiên tình sử lưu danh thiên cổ, ràng buộc mối quan hệ quyền lực, chính trị, kinh tế và huyết thống. Những trận đấu của đôi tình nhân Pháp – Ý luôn đẹp một cách lãng mạn và để lại cảm xúc khoái lạc trống rỗng và sâu lắng. Nhưng năm nay, đôi tình nhân này không còn giữ vẻ hào hoa phong trần, nhan sắc tú lệ như mọi khi nữa. Mầu thời gian đã ám lên người họ những nếp nhăn cũ kỹ, ẩm mốc và rêu phong khiến cho họ già nua và bốc mùi tăm tối. Họ là đôi tình nhân “khốn khổ khốn nạn”.
-
Chết chưa.. hehe..
Sắp thui.. còn 1 bài nữa.. anh hùng cứu mỹ nhân..
anh hùng "đì" mỹ nhân thì có ,anh em nhẩy
-
Chết chưa.. hehe..
Sắp thui.. còn 1 bài nữa.. anh hùng cứu mỹ nhân..
Có một đoạn bình luận bên báo bóng đá hay phết..
Đôi tình nhân “quỷ ám”
Khi thấy một giai nhân dung nhan tuyệt mỹ, người ta cũng thấy luôn cả bóng dáng một anh hùng. Đó là một cặp phạm trù ít khi tách rời nhau vì tính tương xứng là điều mọi vật đều nội hướng về nó.
Ý là một chàng trai đẹp với nước da rám nắng Địa Trung Hải phong trần, với đôi mắt xanh thăm thẳm như hút cả đất trời vào đáy mẳt. Chàng có một thân thể hoàn mỹ, với những nét cơ bắp tận thiện như được Michael’Angelo khắc từ phiến cẩm thạch trắng xứ Toscan. Còn Pháp là một nàng kỳ nữ đến từ đêm sa mạc huyền bí, những đường cong gợi cảm phập phồng sau lớp voan mờ ảo như sương khói sông Seine.
Cuộc hôn phối truyền thống giữa vương triều Medici và vương triều Bourbone đã để lại nhiều thiên tình sử lưu danh thiên cổ, ràng buộc mối quan hệ quyền lực, chính trị, kinh tế và huyết thống. Những trận đấu của đôi tình nhân Pháp – Ý luôn đẹp một cách lãng mạn và để lại cảm xúc khoái lạc trống rỗng và sâu lắng. Nhưng năm nay, đôi tình nhân này không còn giữ vẻ hào hoa phong trần, nhan sắc tú lệ như mọi khi nữa. Mầu thời gian đã ám lên người họ những nếp nhăn cũ kỹ, ẩm mốc và rêu phong khiến cho họ già nua và bốc mùi tăm tối. Họ là đôi tình nhân “khốn khổ khốn nạn”.
Vừa ở trên còn nói Ý là một cô gái ngây thơ giữa chốn thị thành, giờ đã lột xác thành một chàng trai đẹp toàn mỹ. Thật khá khen thay cho nên y học hiện đại!
-
Vừa ở trên còn nói Ý là một cô gái ngây thơ giữa chốn thị thành, giờ đã lột xác thành một chàng trai đẹp toàn mỹ. Thật khá khen thay cho nên y học hiện đại!
Chuyện nhỏ ý mà.. không thấy gần đây các đội bóng châu âu hay sang Châu Á tập huấn ah.. điểm dừng chân thường là Thái Lan..
-
Anh em cứ bàn nhiều về hàng công hay hàng thủ, nhưng nếu để ý kĩ thì vấn đề của Italia là ở hàng tiền vệ, Italia dưới thời Donadoni đá với 3 tiền vệ cả 3 đều là tiền vệ trung tâm và mang hơi hướng phong ngự nhưng trong cac trận đấu mf tiêu biểu là trận đấu hôm qua thì hàng tiền vệ làm điều này quá kém, Romania có được quá nhiều khỏang trống và thời gian để sút sa và chuyền bóng chính xác, điều mà các đối thủ từ Hà Lan đến Rum đề không cho Italia với viêc ác tiền vệ phòng ngự đá áp sát và vô cùng hiệu quả, có lẽ sai lầm của Don là xếp Pirlo đá nhô cao, làm anh bị đặtvào 1 khu vực chịu sự cạnh tranh lớn nên khó có thể tung ra các đường truyền vượt tuyến với độ chính xác cao như thường lên , và cũng chính việc để De Rossi đá thấp (chắc vì anh phòng ngự tốt hơn Pirlo) cũng làm giảm tầm ảnh hưởng của anh ở trung tuyến, hang hậu vệ của Ý đang rất yếu, vì thế nếu cứ để nó "ra gió" nhiều hcắc sớm muộn Ý cũng "trúng gió" mà chết, môi hở thì răng lạnh mà
-
Anh em cứ bàn nhiều về hàng công hay hàng thủ, nhưng nếu để ý kĩ thì vấn đề của Italia là ở hàng tiền vệ, Italia dưới thời Donadoni đá với 3 tiền vệ cả 3 đều là tiền vệ trung tâm và mang hơi hướng phong ngự nhưng trong cac trận đấu mf tiêu biểu là trận đấu hôm qua thì hàng tiền vệ làm điều này quá kém, Romania có được quá nhiều khỏang trống và thời gian để sút sa và chuyền bóng chính xác, điều mà các đối thủ từ Hà Lan đến Rum đề không cho Italia với viêc ác tiền vệ phòng ngự đá áp sát và vô cùng hiệu quả, có lẽ sai lầm của Don là xếp Pirlo đá nhô cao, làm anh bị đặtvào 1 khu vực chịu sự cạnh tranh lớn nên khó có thể tung ra các đường truyền vượt tuyến với độ chính xác cao như thường lên , và cũng chính việc để De Rossi đá thấp (chắc vì anh phòng ngự tốt hơn Pirlo) cũng làm giảm tầm ảnh hưởng của anh ở trung tuyến, hang hậu vệ của Ý đang rất yếu, vì thế nếu cứ để nó "ra gió" nhiều hcắc sớm muộn Ý cũng "trúng gió" mà chết, môi hở thì răng lạnh mà
đồng ý!Hàng tiền vệ Ý gần như không đưa ra được những đường chuyền hiểm hóc và bất ngờ nào ngoài bài treo bóng bổng cho Toni.Lối đá này không khó cho các đối thủ bắt bài.chỉ còn trận cuối cho 2 đối thủ đày duyên nợ Ý-Pháp.Hi vọng tuyển Ý sẽ thi đấu đa dạng và linh hoạt hơn 2 trận đầu và lọt vào vòng tứ kết
-
Với những con người cũ kỹ thế thì làm sao thay đổi được cả bộ máy được... Lúc này tự nhiên thấy nhớ Inzaghi, Totti...
-
Nói chung là hai trận đầu hảng tiền đạo được mong chờ lại chơi quá tồi tệ, không phải là lỗi hoàn toàn của hàng hậu vệ...
Đến bàn thắng duy nhất lúc này cũng do một hậu vệ ghi, là Panucci, cứ để hậu vệ lên ghi bàn thế này thì gì mà chẳng hổng tuyến sau...
-
Tại sao lại phải nhớ Totti , chúng ta ko cần những người đã quay lưng lại với tổ quốc , ko còn khát khao cống hiến cho đội tuyển. Azzurra sẽ vượt qua khó khăn này
-
Ồi,Bát tên nó ngu gì để cho Ý hay Hà Lan vào để sưng mỏ.gì chứ mấy cậu cu nhét cu là vẫn dễ thở hơn rồi.
Mịa,mình nói chơi từ khi bốc thăm thế mà đúng quách "Có khi Rumani lại đẩy Ý Pháp ra ngoài" ...hơ hờ
-
Không phải có khi...mà đẩy ra đường rành rành đó, đến Romania còn không thắng nổi, nói gì các đội khác...
-
Vừa chiều nay nói chuyện nhắc đến Inzaghi - tình yêu của mình! Mình thấy thương anh í quá đi mất! Mình nhớ anh í! Nhớ những bàn thắng "từ trên trời rơi xuống", khi anh xuất hiện như một bóng ma, và GOOOOOOAL!
Dĩ nhiên Hà Lan sẽ chẳng giúp ai hết! Họ sẽ phải chiến thắng nếu như họ thực sự muốn là một đội mạnh! Ở một giải đấu lớn như thế này, nếu họ sắp đặt để thua Rumani thì có nghĩa là họ đã khiến mọi người quay lưng vào họ! Hà Lan luôn được coi là một đội có lối chơi đẹp mắt! Lối chơi ấy sẽ không còn hấp dẫn nữa, nếu như họ có một toan tính xấu!
-
Thực tế cho thấy là Bồ Đào Nha còn thả trận cuối chỉ để chủ nhà có một trận thắng danh dự thì tại sao Hà Lan k thả Ru trận cuối, vừa để giữ chân các cầu thủ chủ lực, vừa để loại bớt hai đối thủ lớn trong bảng.
Có thể bây giờ tất cả đều nói lên rằng, Pháp và Ý đã yếu đi, không mạnh bằng chính họ 2 năm về trước, nhưng biết đâu, trong một ngày đẹp trời, họ sẽ làm nên chuyện.
Hà Lan có lẽ sẽ buông trận cuối, vì họ đã chắc chắn đầu bảng.
Tôi hi vọng đấy chỉ là nhận định phiến diện và sai lầm của tôi. Tôi mong những người Hà Lan sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng, như đã chiến đấu với Pháp và Ý..............để tôi có thêm hi vọng cho đội tuyển Ý....
-
Vừa chiều nay nói chuyện nhắc đến Inzaghi - tình yêu của mình! Mình thấy thương anh í quá đi mất! Mình nhớ anh í! Nhớ những bàn thắng "từ trên trời rơi xuống", khi anh xuất hiện như một bóng ma, và GOOOOOOAL!
Dĩ nhiên Hà Lan sẽ chẳng giúp ai hết! Họ sẽ phải chiến thắng nếu như họ thực sự muốn là một đội mạnh! Ở một giải đấu lớn như thế này, nếu họ sắp đặt để thua Rumani thì có nghĩa là họ đã khiến mọi người quay lưng vào họ! Hà Lan luôn được coi là một đội có lối chơi đẹp mắt! Lối chơi ấy sẽ không còn hấp dẫn nữa, nếu như họ có một toan tính xấu!
Em đồng ý với bác Cammy! Hà Lan sẽ ko thể trình diễn 1 lối đá ko đẹp mắt và ấn tượng trước Rumani bởi vì họ luôn là 1 trong những đội tuyển chơi hay nhất châu Âu.Và em cũn muốn nhắc thêm là đội Ý đến với Euro với 1 đội hình mạnh và cũng không thiếu những nhân tố mới chứ ko hoàn toàn là những ông già Vấn đề là Don ko thể tung họ ra sân nhìu vì ai đảm bảo cho ông về những kết quả tồi không đến khi chơi trong bảng tử thần.Đừng trách Don về đội hình hiện tại và cần chờ đợi trận đánh cuối cùng , các chiến binh La Mã sẽ giành phần thắng và continue...
-
1:45 ngày 18 tháng 6.Tất cả những con tim hâm mộ túc cầu giáo trên khắp hành tinh sẽ hứơng sự chờ đợi và hi vọng về Zurich-Thụy Sĩ khi 2 Ucv cho chức vô địch Euro gặp nhau trong trận đấu dành chiếc vé "tàu" còn lại của bảng tử thần.Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá thế giới lại phải chứng kiến Pháp-Ý gặp nhau như trong hoàn cảnh này.sau 2 lượt trận đàu ra quân cả 2 mới chỉ dành được 1 điểm sau một trận hòa trước Rumani và 1 trận thua tan tác trước Hàlan.Bất ngờ hơn nữa là cả Les Bleur và Azzuri
phải tự tìm cho mình đường thoát ở lượt trận cuối cùng.Chỉ 1 sai lầm thôi một trong hai đội nóng đứng đầu tại WC 20006 sẽ phải về xem Euro tại nhà sau 3 trận vòng bảng.Với tư cách là một trong các Juvenista và tifosi tôi hi vọng Pháp và Ý sẽ chơi 1 trận quyết liệt và tấn công mạnh mẽ.Và niềm hi vọng ấy còn lớn hơn khi tôi mong mưốn Ý sẽ là đội dành chiến thắng cà đặt chân tại vòng tứ kết
Viết ngu như thế thì anh em ta từ giờ ___ thèm đọc tờ báo lá cải đó nữa.Ok???
Thực tế cho thấy là Bồ Đào Nha còn thả trận cuối chỉ để chủ nhà có một trận thắng danh dự thì tại sao Hà Lan k thả Ru trận cuối, vừa để giữ chân các cầu thủ chủ lực, vừa để loại bớt hai đối thủ lớn trong bảng.
Có thể bây giờ tất cả đều nói lên rằng, Pháp và Ý đã yếu đi, không mạnh bằng chính họ 2 năm về trước, nhưng biết đâu, trong một ngày đẹp trời, họ sẽ làm nên chuyện.
Hà Lan có lẽ sẽ buông trận cuối, vì họ đã chắc chắn đầu bảng.
Tôi hi vọng đấy chỉ là nhận định phiến diện và sai lầm của tôi. Tôi mong những người Hà Lan sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng, như đã chiến đấu với Pháp và Ý..............để tôi có thêm hi vọng cho đội tuyển Ý....
Em cũng hi vọng đó chỉ là điều giả thiết của bác vì em biêt bác yêu Juve và cả Italia nữa
-
Mới sáng nay thấy Thụy Sĩ thắng Bồ 2-0 thì em thấy lo cho tình hình của Italia mih . Trận cuối Italia-Pháp còn phải phụ thuộc vào tỉ số của trận Hà Lan - Rumani . Cầu trời Rumani ko thắng Hà lan là cơ hội Italia đi tiếp vẫn còn nếu thắng dc Pháp . Còn nếu mà Hà Lan chơi xỏ buông lun cho thua trận cuối thì tình hình bảng C y chang kì Euro 2004 . Cầu trời là ko như vậy !! Nam mô , Nam mô
-
Cái chính là Ý có thắng được Pháp không thôi! Cả chàng và nàng đều rệu rã! Hay chả phải đá nữa mà tung đồng xu lên xem
thằng nào được!
-
Cứ xem trận Bồ đó, rồi Hà Lan cũng sẽ đưa đội hình dự bị ra sân, rồi thua và đổ lỗi: tại đội hình dự bị...
-
Mới sáng nay thấy Thụy Sĩ thắng Bồ 2-0 thì em thấy lo cho tình hình của Italia mih . Trận cuối Italia-Pháp còn phải phụ thuộc vào tỉ số của trận Hà Lan - Rumani . Cầu trời Rumani ko thắng Hà lan là cơ hội Italia đi tiếp vẫn còn nếu thắng dc Pháp . Còn nếu mà Hà Lan chơi xỏ buông lun cho thua trận cuối thì tình hình bảng C y chang kì Euro 2004 . Cầu trời là ko như vậy !! Nam mô , Nam mô
Công nhận là lúc nghe tin Thuỵ Sĩ thắng 2-0, chân tay em bủn rủn! Khả năng như vậy với Hà Lan và Rumani là rất cao! Hai bác kia dắt tay nhau về nước thì kể cũng vui!
-
Nếu như thế thật thì mình nghĩ từ giờ chắc ko có một
thằng Hàlan nào đặt chân vào đội hình Juve và có thể cả serie A nữa
-
Hà Lan - Romania, không bán mình cho Quỷ
Ở châu Âu hầu như ai cũng biết đến truyền thuyết liên quan đến Bá tước Dracula - con ma cà rồng mang quốc tịch Romania chuyên hút máu người, và khắc tinh Van Helsing - một nhân vật mang sắc tính Hà Lan. Tối nay, sân cỏ Euro 2008 có cuộc chiến tương tự thế.
Truyền thuyết về ma cà rồng được biết đến trong cuốn tiểu thuyết mang tên Dracula, do nhà văn Bram Stoker xuất bản năm 1897. Cho đến nay, đó vẫn là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới vì sự kỳ ẩn đầy tính ma quái. Nội dung chính của câu chuyện là cuộc chiến giữa con quỷ chuyên đi hút máu người Dracula - vốn là Bá tước ở Romania, và nhân vật săn quỷ có tên Van Helsing - một vị bác sĩ người Hà Lan.
Tối nay, 211 năm sau khi câu chuyện trên ra đời, lại có một cuộc chiến tương tự giữa Romania và Hà Lan. Lần này tuy diễn ra trên sân cỏ Euro 2008 nhưng nó vẫn nhắc nhiều người nhớ đến truyền thuyết Dracula vì tính "ma quái" trong đó là có thừa...
(Theo Vnexpress)
Liệu Hà Lan sẽ đá thế nào??? Thánh Johan Cruyff yêu cầu: "Hà Lan phải chơi thực sự nghiêm túc". Còn HLV Van Basten tuyên bố: "Hà Lan sẽ chơi nghiêm túc"... Van Persie khẳng định: "Chúng tôi quyết chơi hết mình". Sneijder nhấn mạnh: "Hà Lan không sợ bất cứ đối thủ nào". Van Nistelrooy tâm sự: "Chúng tôi không muốn mất cảm giác chiến thắng"... Nhưng nên nhớ 3 cầu thủ trên sẽ chẳng thằng nào có tên trong đội hình xuất phát... Trong khi cả đất nước Italia mong chờ Van Basten giúp đội bóng quê hương thứ 2 của ông thì ông lại tập với đội hình dự bị...
Ở vào tình thế hiện tại, có lẽ đừng tin vào hoa... tuylip. Có quá nhiều lý do thực tế để nhận thấy rằng, những lời lẽ sặc mùi binh đao ở trên có thể chỉ là giả tạo. Theo thể thức mới của UEFA, hai đội nằm chung bảng có thể đụng lại nhau ở bán kết. Như vậy, nếu thắng Romania tối nay có nghĩa là Hà Lan tạo đường sống cho Pháp hoặc Italy, nhưng đồng thời lại tự chuốc cho mình mối họa vì biết đâu ở vòng bốn đội cuối cùng họ phải tái ngộ một trong hai đối thủ đáng gờm kia. Mà ai cũng biết, Italy và Pháp ở các giải đấu lớn càng vào sâu lại chơi càng hay.
Lý do khác, sau lượt trận thứ hai, Hà Lan đã sớm chắc chân ở tứ kết với vị trí nhất bảng C. Lẽ thường, đây chính là thời điểm thích hợp để họ tính đến chuyện dưỡng binh và tránh cho một số trụ cột khỏi dính án treo giò. Hơn nữa, chặng đường phía trước còn dài, Hà Lan không thể chỉ sử dụng duy nhất một lối chơi, với những cái tên cố định. Họ phải tính đến những thử nghiệm, những phương án dự phòng khi cần cho đột biến. Trận đấu vô thưởng vô phạt tối nay bởi vậy là thời điểm thích hợp cho mục đích đó.
Chặng đường phía trước còn dài và trong bóng đá mọi bất ngờ đều có thể xảy đến. Nếu HLV Van Basten có những toan tính cho đội bóng của ông âu cũng là điều hợp lý. Chẳng ai có thể trách hờn gì nhà cầm quân ấy được cả.
Hy vọng mong manh... cái vị thế hiện tại lại không cho phép Hà Lan nghĩ một cách đơn giản là cứ tung ra sân đội hình hai, chơi ra sao cũng được, kết quả thế nào cũng xong. Hai chiến thắng hào nhoáng trước ĐKVĐ thế giới Italty rồi đương kim á quân thế giới Pháp mang lại cho đội tuyển xứ cối xay gió không chỉ quyền vào tứ kết, mà còn biến họ thành đấng hiện sinh của bóng đá tấn công hiện đại, là chuẩn mực của cái đẹp, là tất cả những gì tích cực, thích mắt nhất mà giới mộ điệu kiếm tìm ở trái bóng tròn. Van Basten và các học trò đều hiểu điều đó, họ lẽ nào lại muốn mất điểm trước bàn dân thiên hạ?
Một điểm quan trọng nữa là, trong bóng đá phải biết cách duy trì hưng phấn. Sau chiến thắng 3-0 trước Italy rồi 4-1 trước Pháp, một kết quả không tốt trước Romania tối nay dù không làm suy chuyển vị trí đấu bảng của Hà Lan nhưng biết đâu lại khiến cảm giác chiến thắng của các chiến binh áo cam giảm bớt hoặc chững lại? Minh chứng rõ rằng của chính Hà Lan ở VCK WC 2006... Họ dành 2 chiến thắng dễ dàng trước Bờ Biển Ngà và Serbia, dành vé vào vòng 1/16 khi vòng bảng chưa kết thúc... Trận cuối gặp Argentina, ra quân với đội hình 2, họ cầm hòa á quân Copa America 0-0 để rồi sau đó bị loại ngay sau vòng 1/16 trước Bồ Đào Nha... Trận thua 0-2 trước BĐN cũng chính là giọt nước làm tràn ly về mối bất hòa giữa Van Gol I (Van Basten) và Van Gol II(Van Nistelrooy)... Đó là điều Van Basten chắc chắn cũng phải tính đến. Tất cả những điểm trên làm nên chất "ma quái" khó lường cho trận đấu giữa Hà Lan và Romania tối nay. Quyết tâm giành chiến thắng cũng tốt, mà thua cũng không phải là không có lợi cho Hà Lan... "Cơn lốc màu da cam" tối nay không phải chơi bằng đội hình mạnh nhất nhưng vẫn nỗ lực hết mức có thể bằng cái đội hình không mạnh nhất ấy. Mọi việc còn lại phó mặc cho "số trời". Nếu Romania duy trì được sự xuất sắc như từng làm khi gặp Hà Lan ở vòng loại Euro 2008 (thắng một và hòa một), việc thày trò Victor Piturca giành quyền vào vòng trong âu cũng là điều xứng đáng. Bằng không, cơ hội thuộc về hoặc Italia hoặc Pháp xem chừng cũng không phải tệ.
Cả nước Ý và Pháp đều mong chờ vào 1 cái kết, như cái kết trong truyền thuyết về Dracula... Giờ chỉ còn chờ vào cuộc đối đầu giữa Italia và Pháp thôi...
(Theo Vnexpress)
-
"Cả nước Ý và Pháp đều mong chờ vào 1 cái kết, như cái kết trong truyền thuyết về Dracula... Giờ chỉ còn chờ vào cuộc đối đầu giữa Italia và Pháp thôi..." ---> Thực ra thì cũng rất khó nói! Hà Lan đưa đội hình 2 ra, làm sao mà biết Rumani sẽ làm được những gì? Dù Rumani có thắng thì việc Ý phải làm trước tiên cũng là thắng đã. Dù về hay ở lại thì cũng cần phải chiến thắng! Mà điều đó nghe có vẻ khó nha!
-
Italia đang tạm dẫn Pháp 1-0...với một lối chơi tốt hơn so với 2 trận trước...
Cứ đá thế này thì vẫn còn nhiều hi vọng lắm...
Cố lên nào Azzurri!!!
-
...và 2-0 cho Italia với bàn thắng của De Rossi, trong khi đó Hà Lan đang tạm dẫn Romania 1-0...
Tiến lên nào Azzurri!!!
-
Hí hí! Sướng quá đi mất!
-
-
Grazie.............
-
Kết quả cuối cùng bảng C:
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi239.photobucket.com%2Falbums%2Fff305%2Falexiko%2Fc.jpg&hash=2239c7694e27fb8ce596fd2597a803a4ae470a44)
-
Trong một chiều mưa trên sân Letzigrund ở Zurich, trong cái ngày 17 đen tối của người Italia, trong sắc áo trắng lạ lẫm, Squadra Azzurra đã thắp lên được ngọn lửa hy vọng làm nên kỳ tích như 2 năm về trước khi những chàng trai thiên thanh đã cháy hết mình, dành chiến thắng xứng đáng 2-0 trước "Những chú gà trống Goloa" Pháp...
Các học trò của HLV Donadoni đã tìm lại được phần nào những phẩm chất quen thuộc từng làm nên tên tuổi, vinh quang của tuyển Italy trong quá khứ, đó là lòng quyết tâm, sức mạnh ý chí và trên hết, một thứ bóng đá đơn giản mà không kém phần hiệu quả. Đó là một tập thể mạnh mẽ, biết làm chủ số phận và tận dụng lợi thế mà đối thủ mắc sai sót đem lại để ghi bàn và chiến thắng. Một tập thể với sức mạnh được đặt lên tất cả ở "cái đầu" của "Maestro" Pirlo và đôi tay của "Gigi vĩ đại"...
Và cũng ko quên lời cảm ơn tới Van Basten, ông và đội bóng của ông đã chơi 1 trận đấu hết mình, dù với đội hình 2, với tinh thần thể thao cao thượng, lòng nghĩa hiệp với quê hương thứ 2 của ông... 2 nhát kiếm của 2 "thợ săn" Huntelaar và Persie đã tiến "Quỷ Dracula" Romania về nước...
Grazie Van Basten... Grazie Buffon... Grazie Pirlo...
-
Luca Toni, thần tịnh của lòng em, anh đá x khác gì Đặng Phương Nam một thủa cả.
-
Một kết quả hoàn hảo đối với những con tim biết chờ đợi.Mình hi vọng trận đấu tiếp với Tây Ban Nha ,tuyển Ý còn ghi được nhiều hơn 2 bàn.Forza Azzuri !!!
-
Trong một chiều mưa trên sân Letzigrund ở Zurich, trong cái ngày 17 đen tối của người Italia
17/6/1970 Italia thắng Tây Đức 4-3 trong trận BK lịch sử của Mexico 1970, được coi là ngày đen tối ???
-
17/6/1970 Italia thắng Tây Đức 4-3 trong trận BK lịch sử của Mexico 1970, được coi là ngày đen tối ???
Ngày đen tối của người Italia... Chứ ko phải của ĐT Italia... Mà trong 17 trận thắng của Italia trong ngày này, có tới 13 trận là giao hữu...
Với người Italia... 17 là đen tối vì số 17 theo số La Mã được viết XVII... Tớ cũng ko nhớ là nó đọc theo tiếng giè mà gần giống với câu nói:"Tôi đã sống" ===>"Tôi đã chết"... Vì người Italia ko thích số 17... Thế thoai..Đừng hiểu nhầm ý tớ...
-
Đang mong Ý bị loại, thế mà..
Phải nói ở bảng C Hà Lan ở đẳng cấp khác
-
Và khi Italia gặp lại Hà Lan (Nếu điều đó xảy ra...) thì sẽ lại là 1 Italia đẳng cấp khác... Thường thì
thằng nào suýt chết thường sống dai lắm... Azzurra lần này cũng vậy... Giống năm 1994 ấy (Hy vọng đừng vào CK roài thua đau trên chấm 11m như thế...)...
-
Mình nghi vào BK, Ý gặp Hà Lan rồi lấy oán báo ân lắm, .
-
Ờ...Hà Lan toi rồi!
-
Trước hết phải qua Tây Ban Nha đó các cưng à!
-
Mình thì thấy áo Ý trắng rất đẹp.. từ giờ đến trận Ck.. chỉ nên mặc nó..
-
Đúng đấy . Hai trận mặc áo xanh đen quá , mặc áo trắng đi cho may mắn . Tây Ban Nha khoai quá, ăn nổi không đây ? Quá khứ chỉ để tham khảo .
Dù sao vẫn mơ ....
-
TBN là vua vòng bảng, vì vậy ko lo lắm. Mình chỉ cần Ý vào được chung kết là OK rồi...
-
Mất hai trụ cột tuyến giữa thì đúng là khó khăn thật, nhưng vẫn tin vào một chiến thắng cho Italia, Tây Ban Nha thì sao, cái danh "vua vòng bảng" vẫn sẽ không xóa được...
-
Đến bây h thì khó đoán phải biết. Trận đầu đá với HL quá dở, trận 2 với Ruma có bản sắc hơn một tý nhưng con gà son Toni không chịu nhả trứng vàng, Zambro tý thành tội đồ, trận Pháp đã thấy có tý bản sắc Ý rồi nhưng chưa sáng lắm. Trận gặp TBN, không có Pirlo và Gatuso có khi lại hay. Trước thấy cứ có bóng là phải qua chân Pirlo, sau đấy là 1 quả chuyền dài cho Toni đá hết biên ngang.
-
Barzagli chấn thương, hết trung vệ rồi ..
-
Trận gặp Pháp, Panucci đá trung vệ vẫn tốt đấy thôi anh, mất Barzagli sẽ thiếu một trường hợp dự bị thôi anh à...
-
Tối nay xem Hà Lan có phải là một đội bóng có tinh thần tốt hay hok, nếu thắng trận Nga chắc HL vô địch Euro mất !
-
Nga bây giờ đã hết " ngố " rồi. Hôm qua xem đá như lên đồng Tối nay Ý làm thịt nốt TBN là 4 đội nhì bảng đều vào BK
-
Ý mà bị loại tớ sẽ không xem EURO nữa, một EURO đầy bất ngờ và điên rồ....
-
Giờ Hà Lan cũng đã bị Nga chào tạm biệt. Tối nay, Ý mình sẽ thế nào đây.
-
Nga làm như vậy là rất OK, Italia sẽ không phải lấy oán báo ân nữa mà sẽ lấy ân báo ân bằng việc đưa Nga về nước, nói như vậy đã bao gồm cả việc Ý đá TBN về nước
-
Cảm giác trước mỗi trận đấu có Ý thật lo lắng thua một cái là buồn hẳn rồi. Cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với đoàn quân thiên thanh và niềm vui cũng sẽ đến với những ai yêu mến Italy
-
Mìn bắt Ý, ồ zê
-
Mìn bắt Ý, ồ zê
The la het rui, không bàn thắng và không gì cả? Italia hôm qua là một nửa của Italia 06. Họ đã chơi phòng ngự khá tốt, có lẽ đây là trận đấu mà hàng phòng ngự chơi tốt nhất. Nhưng như thế thì làm sao mà đủ được chứ....
Hôm qua tôi nhìn thấy Pirlo khóc, nước mắt của một người đàn ông, không có anh Italia mất nốt khối óc, tui cho Cana là trái tim tui chẳng biết nghĩ gì, cũng khóc như một đứa trẻ thôi.
Lang thang hôm nay, cũng không muốn đọc thêm một tờ báo thể thao nào nữa.. có lẽ thế là quá đủ rùi. Euro đã hết,và hết thất...
Tui có vào Blog của anh ANh Ngoc để nghe swj chia sẻ của anh về một cầu thủ, lại thấy buồn hơn, không biết 4 năm nữa liệu còn cơ hội cho Pirlo không nhỉ????
http://blog.360.yahoo.com/blog-7q8mn8Awda6...q=1&p=15878 (http://blog.360.yahoo.com/blog-7q8mn8Awda6wUB.UAhO0o6MgXOc-?cq=1&p=15878)
Đây là đường linh, mọi người cùng chia sẻ nhé
http://blog.360.yahoo.com/blog-7q8mn8Awda6wUB.UAhO0o6MgXOc-?cq=1&p=15251
-
-
Trận gặp TBN, Italia mất cả trái tim và khối óc... Còn mỗi quả thận... Tiếc là thận hoạt động quá tốt nhưng tim ngừng đập còn bộ óc thì tê liệt mất rồi...
-
Cả đêm qua xem thua buồn kinh khủng, sáng thì mệt phờ cả người, ko dám xem vô tuyến bình luận Euro nữa, chấm hết rồi.
-
TỆ HẠI, từ HLV đến cầu thủ. Đá 4 trận thua 2, 1 trận hòa quá may mắn, 1 trận thắng mang hơi thở rùa, baba. Có trong tay những tiền đạo hàng đầu mà chỉ có mỗi chiêu câu bóng đánh đầu. Ngay cả khi mất người làm bóng (trận TK) mà vẫn chơi trò mèo này thì không hiểu lão Donadoni nghĩ thế nào. Hà Lan đã dang rộng lượng, tưởng sẽ giúp Ý có cơ hội phục hồi danh dự, ai dè nhục càng thêm nhục. Ức nhất là khâu dứt điểm, tính ra 360 phút thi đấu của 11 người cũng chỉ bằng tiền đạo cỡ Hakan Yakin (Thụy Sĩ). Toni là
thằng mắm nhất trong những thằng mắm. Alex - anh nên nghỉ hưu, tập trung cho CLB đi, đừng báo hại tuyển QG nữa.
-
TỆ HẠI, từ HLV đến cầu thủ. Đá 4 trận thua 2, 1 trận hòa quá may mắn, 1 trận thắng mang hơi thở rùa, baba. Có trong tay những tiền đạo hàng đầu mà chỉ có mỗi chiêu câu bóng đánh đầu. Ngay cả khi mất người làm bóng (trận TK) mà vẫn chơi trò mèo này thì không hiểu lão Donadoni nghĩ thế nào. Hà Lan đã dang rộng lượng, tưởng sẽ giúp Ý có cơ hội phục hồi danh dự, ai dè nhục càng thêm nhục. Ức nhất là khâu dứt điểm, tính ra 360 phút thi đấu của 11 người cũng chỉ bằng tiền đạo cỡ Hakan Yakin (Thụy Sĩ). Toni là thằng mắm nhất trong những thằng mắm. Alex - anh nên nghỉ hưu, tập trung cho CLB đi, đừng báo hại tuyển QG nữa.
4 trận đấu... Hơn 480 phút thi đấu... 18 cầu thủ được ra sân (3 thủ môn + Borriello và Gamberini ko thi đấu 1 phút nào) chỉ làm được bằng David Villa làm trong 75 phút (TBN - Nga)...
Azzurra mang tới Áo - Thụy Sỹ 6 tiền đạo, trong đó có 2 vua phá lưới của Serie A và Bundesliga nhưng chẳng ghi được bàn nào... Cả 3 bàn thắng đều được ghi từ những tình huống bóng chết và đầy may mắn...
Bàn 1: Pha phá bóng hụt của Tamas tạo điều kiện cho Panucci gỡ... Nếu ko Ý về...
Bàn 2: Abidal, hậu vệ cánh được bố trí đá trung vệ, lóng ngóng phạm lỗi với Toni... Trên chấm 11m Pirlo hạ gục Coupet...
Bàn 3: De Rossi sút phạt... Bóng chạm chân Henry đổi hướng... Bàn thắng được tính cho De Rossi... Nhưng có lẽ nên tính cho Henry thì hợp lý hơn...
Hôm qua Italia về nước... Có hơn 200 tifosi ra đón họ... Trên trang chủ của Azzurra, các tifosi cũng dành những lời an ủi ngọt ngào cho thất bại của Italia...
-
-Nói thật tđạo dở cũng do 1 phần chiến thuật của Donadoni, ai đời lại để có 1 mình Toni thì làm sao nó hoạt động được, chú này y như Trez vậy, ko có người hỗ trợ tốt thì ko làm được gì cả