Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: Azzurra515 on February 26, 2008, 12:12 PM
-
Last update 26-FEB-2008 05:00 GMT ( ) = yesterday's ranking
1. (1)
Ha Long Bay , Bay VIET NAM - Asia Vote
2. (2)
Phong Nha - Ke Bang, National Park VIET NAM - Asia Vote
3. (3)
Fansipan, Mountain VIET NAM - Asia Vote
4. (4)
Cox's Bazar, Beach BANGLADESH - Asia Vote
5. (5)
Sundarbans, Forest BANGLADESH/ INDIA - Asia Vote
6. (6)
Ganges, River BANGLADESH/ INDIA - Asia Vote
7. (7)
Cocos Island, Island COSTA RICA - North America Vote
8. (8)
Mount Everest, Mountain NEPAL - Asia Vote
9. (9)
Amazon River, River/Forest BOLIVIA/ BRAZIL/ COLOMBIA/ ECUADOR/ PERU/ VENEZUELA - South America Vote
10. (10)
Lake Atitlan, Lake GUATEMALA - North America Vote
11. (11)
Mount Fuji, Mountain JAPAN - Asia Vote
12. (12)
Pacaya, Volcano GUATEMALA - North America Vote
Vậy là cả 3 danh thắng của VN đã lên dẫn đầu. Điều đáng nói ở đây những ngọn núi Phú Sỹ hay đỉnh Everest phải nằm dưới đít Fansipan đúng là dân ta có khác . Hài nhất thế giới
-
Vì VN nhiều ng rỗi việc nhất thế giới
-
Bên cạnh đó tinh thần dân tooc cũng cao.. chỉ cần nhà nước fat động.. nhà nhà làm theo.. người người làm theo
-
Cũng dễ bị lừa, keke.
-
Bệnh thành tích...
-
Hoàn toàn đồng ý với Sathu
-
Đèo mẹ, hồi mấy năm trước các em Hoa hậu Việt Nam đi thi chẳng có ma nào bầu chọn thì kêu là thiếu tinh thần dân tộc, dân Việt Nam ko dỗi việc, dốt internet. Bây giờ chúng nó vote cho ầm ầm thì lại chửi bệnh thành tích, dỗi hơi, dễ bị lừa. Tóm lại các bác cũng adua ___ chịu được còn gì nữa mà chửi người ta.
Sau này, bọn N7W nó khôn ra thì nó chơi kiểu cứ 3 phiếu nước ngoài mới được tính 1 phiếu trong nước thì cũng được chứ sao. Nhưng cứ đà này thì chắc chắn chúng nó hủy kết quả bầu chọn thôi. Toàn những người chưa từng đặt chân đến, lấy thịt đè người thì bầu chọn cái chó gì. Em là em thích kiểu độc đoán, 1 đứa hội tụ gần đủ kiến thức lịch sử - địa lý thời đại đưa ra 7 cái tên uy tín, thế là xong.
Hạ Long với chả Hạ liếc, ___ bằng cái ao bèo nhà em
-
Ăn nói bậy quá !!
Thực ra nếu có mặt trong Top 7 không phải là một điều rất tuyêt vời sao ? Như ai đó nói ở trên, người ta chưa biết đến đất nước mình mà, nếu được bầu chọn sẽ mở ra cơ hội rất lớn, hơn nữa nước ta chưa có điều kiện để phát triển tiềm năng du lịch, nếu được đầu tư thì ao bèo với Hạ Long bay khác nhau ngay thôi (Nếu cách 1m có 1 thằng bảo vệ, đố thằng nào dám nuôi bèo ở Hạ Long đấy, hi hi). Mình đứng ngoài cuộc thì thôi, chứ nói thế cũng chả phải ..
-
Chuyện thường ngày ở huyện... Việt Nam ta.
-
Bậy cái gậy vào đầu lão Crag. Không thả bèo thì để Hạ Long cho rêu với hà nó bám, bẩn như *** nước. Nhưng tóm lại là em đang chửi cái bọn N7W làm ăn như chim, giờ để bọn Việt Nam với Banglades nó làm loạn Đèo mẹ, em có đứng ngoài chó đâu, vote ầm ầm rồi
-
mới chỉ là vòng sơ loại thui mà.. chứ dân mình sao đọ được với dân TQ.. mà HL cùng nhìu người TQ đi lắm.. bọn nó toàn vượt biên từ Móng cái sang.. có khi nào bọn tàu nó bỏ phiếu cho HL ko nhỉ
-
Ở công ty có
thằng nó đến 5 hay 6 email rồi vote xong lại thấy nó ngồi đăng ký email tiếp. Hỏi để làm gì nó bảo là để vote tiếp.
-
Vứt mẹ cái tinh thần dân tộc đi. Ngu thì nói mẹ là ngu còn bao biện lỗi gì.
Nếu cứ dựa theo cách vote này để lấy kết quả cho 7 kì quan thế giới thì thằng TQ nó dư sức đem cái nhà vệ sinh công cộng của nó làm kì quan hàng đầu thế giới.
Ngu dốt đi tin vào cái việc vote veo kia rồi bỏ thời gian cắm đầu vào click với type thì đáng bị chửi chứ còn ___ gì nữa.
Các cụ đã nói "hữu xạ tự nhiên hương". Nó xứng đáng được lọt vào top thì sẽ có mặt trong top. Muốn thể hiện tinh thần dân tộc với không ngu dốt, giỏi internet gì gì ấy thì cứ đi mà quảng bá bằng cách đem thông tin và hình ảnh, cái hay, cái đẹp của mấy cái kì quan kì cục ném lên mạng cho chúng nó nghía. Thế thì ___ ai nói được cả.
___, thằng ___ nào cũng a dua.
-
Mình chả biết gì v ề cái vụ vốt viếc này mới đau chứ! Nếu không thì...
@ Azzurra515: Chứ không phải là anh cũng lập vài cái hòm thư để vote đấy chứ! Nếu thế thật thì hài thật!
@ Người xấu: Hehe, chả biết có rỗi việc không, nhưng dở hơi và điên thì gần nhất!
@ Sathu & SS: Cái này thì cũng không hẳn
@ CCCP: Ồ, Hạ Long là HL chứ đâu phải là cái ao? Chán anh! Dù gì thì cũng không nên phát biểu kiểu đó chứ! HL cũng đẹp đấy chứ!
@ Melody: Hay thế nhể!
@ Pinturicchio: Không cần thiết phải nóng thế đâu bạn ạ! Với nếu đưa ra suy nghĩ của mình thì cũng không nhất thiết phải đem ___ với ___ ra chứ! Không hay tí nào! Dĩ nhiên bạn sẽ nói: Không nói thế không phải Pintu. Nhưng theo tớ thì không nói thế vẫn hơn, và không nói thế bạn vẫn là Pintu cơ mà!
Dù sao thì ý tưởng của bạn cũng rất hay! Có hai ý khiến tôi thấy... được: Nằm ở chỗ "hữu xạ tự nhiên hương" và "giỏi internet"
Phew! Mình thật đúng là điên!
-
Đèo mẹ, cái
thằng Pintu chỉ được cái bố láo.
Chưa ai bảo bọn N7W là bọn lừa đảo, ý tưởng của nó cũng tương đối hay. Vậy chưa có lý do nào để nói rằng ta bình chọn là mê muội. Anh chửi là chửi cách làm của bọn N7W chưa ổn còn quân Việt mình adua ở chỗ là lúc không vote cũng chửi mà vote cũng chửi.
Hơ còn còn cái nữa, thời đại mở cửa hội nhập mà chú mày vẫn nghĩ theo kiểu bế quan tỏa cảng, hữu xạ tự nhiên hương thì anh chịu
-
Hoạ có điên mới bế quan toả cảng. Ko quảng bá được, ko đem nó đến được với các nước bạn bè trên thế giới thì cứ rúc đầu vào đấy mà chết.
-
Ăn nói bậy bạ quá! Gì thì em cũng đã làm 8 cái cho Việt Nam rồi
Kệ nó, a dua cũng được. miễn sao có ý tốt là được rồi
-
Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi có kết quả bầu chọn 7 kỳ quan cổ thế giới do tổ chức N7W bầu chọn, báo TT đã có bài viết phê phán
thằng này và kết quả đó chẳng có tác dụng gì. Giờ chắc thấy bầu N7W VN có thể vào ăn hôi nên báo TT nhà ta nhảy vào cổ động bà con.
Ăn nói bậy quá !!
Thực ra nếu có mặt trong Top 7 không phải là một điều rất tuyêt vời sao ? Như ai đó nói ở trên, người ta chưa biết đến đất nước mình mà, nếu được bầu chọn sẽ mở ra cơ hội rất lớn, hơn nữa nước ta chưa có điều kiện để phát triển tiềm năng du lịch, nếu được đầu tư thì ao bèo với Hạ Long bay khác nhau ngay thôi (Nếu cách 1m có 1 thằng bảo vệ, đố thằng nào dám nuôi bèo ở Hạ Long đấy, hi hi). Mình đứng ngoài cuộc thì thôi, chứ nói thế cũng chả phải ..
Có thể kết quả bầu chọn lần này sẽ giúp VN nổi tiếng, quảng bá du lịch. Nhưng cần phải xem lại xem nó có thể trở thành hiện thực hay không. Nếu được bầu vào 7 kỳ quan thế giới "của thằng N7W" (sau khi có kết quả bầu chọn) thì nó sẽ cho VN cái gì để mà giữ gìn, quảng bá mấy di tích đó. Các di tích được đưa vào dạng di sản thế giới (do LHQ đạo diễn) đều được cấp tiền hỗ trợ để bảo tồn và theo dõi tình trạng khai thác, cảnh báo nếu các hoạt động này ảnh hưởng đến di tích. N7W có làm chuyện đó không hay chỉ phục vụ mục đích kinh doanh của họ.
Còn trong quá trình diễn ra bầu chọn, VN có lên chiến dịch quảng bá các di tích này để tụi nước ngoài bầu chọn không? Nếu không thì không có chuyện quảng bá hình ảnh trong quá trình bầu chọn.
Kết luận: những gì mà VN sẽ nhận được qua cuộc bầu chọn này chưa thấy đâu nhưng dân ta vẫn rất đoàn kết, quyết tâm, có bầu
-
Ăn nói bậy bạ quá! Gì thì em cũng đã làm 8 cái cho Việt Nam rồi
Kệ nó, a dua cũng được. miễn sao có ý tốt là được rồi
Tớ thực sự không thích ý kiến này! Làm gì thì cũng nên trung thực, nếu không thì người ta sẽ nhìn vào ta mà đánh giá không tốt. Cậu đừng tưởng cái kiểu một mình chục cái email bầu chọn mà người ta không nghi ngờ. Mà thực ra nếu họ không nghi ngờ mà cậu làm như thế thì chả ai người ta khen! Lúc ấy người ta sẽ tuyên dương VN thật, nhưng tuyên dương mấy cái trò gian lận của các cậu!
-
Tự hào Hạ Long
Hơn mười ngày nay (kể từ ngày 20-2), Vịnh Hạ Long luôn đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên của thế giới do tổ chức Newopen World phát động. Đây thực sự là niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Ninh - nơi có danh thắng Vịnh Hạ Long mà còn của toàn thể người dân Việt Nam.
Với vị trí xếp hạng ở ngôi đầu này chứng tỏ Vịnh Hạ Long đã khẳng định được vị trí, giá trị của mình và chiếm được cảm tình của người dân trong nước và quốc tế. Đồng thời nó cũng cho thấy sự nỗ lực, tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động của các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương. Trong đó đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông báo chí cả trong và ngoài nước.
Vẫn biết rằng thời gian của cuộc bầu chọn còn dài (đến năm 2010) và vị trí xếp hạng của các cảnh quan có thể còn thay đổi nhiều, song dù sao với việc vươn lên vị trí số 1 trong bảng thứ tự xếp hạng trong nhiều ngày liền cũng cho thấy Vịnh Hạ Long đã tạo được ấn tượng sâu đậm đối với nhiều người. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên, là danh thắng có một không hai trên thế giới, đã từ lâu nó đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Nhiều người đã nhận xét: Đến Việt Nam mà chưa tham quan Vịnh Hạ Long coi như chưa đến Việt Nam. Tuy chưa được công nhận là kỳ quan nhưng với người dân Việt Nam Vịnh Hạ Long đã thực sự là một kỳ quan của tạo hoá và đã được nhắc tới từ hàng trăm năm nay.
Người dân Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung tự hào về Vịnh Hạ Long. Song niềm tự hào đó phải được biến thành hành động cụ thể nhất là trong lúc này. Trước hết là tiếp tục quảng bá, vận động, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Mỗi hành động bầu chọn là thể hiện tình yêu quê hương đất nước, sự trân trọng những giá trị ngoại hạng của di sản. Cùng với đó phải ra sức bảo tồn, giữ gìn, tôn tạo để Vịnh Hạ Long trường tồn với thời gian.
Để Vịnh Hạ Long luôn đứng ở ngôi đầu bảng xếp hạng phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, hành động của mỗi chúng ta. Hãy bầu chọn cho Vịnh Hạ Long!
(baoquangninh)
-
Kết luận: những gì mà VN sẽ nhận được qua cuộc bầu chọn này chưa thấy đâu nhưng dân ta vẫn rất đoàn kết, quyết tâm, có bầu
Cách đây mấy hôm tui còn phát hiện ra Việt Nam mình đoàn kết trong nước mà ở ĐNA còn rất cục bộ. Các bác ấy quên béng mất còn có sông Mé Khỏng nữa. Khối người quên mất bình chọn.
Nhưng tui dự đoán tình trạng này sẽ kéo dài không lâu. Cuối cùng kiểu gì sông Mé Khỏng oai hùng sẽ lên thứ 4
P/S: Ôn con Cammy mà dọa teo teo cắt chim
From Mod: Dạ, ôn con Cammy nó nói là nó làm! Nó không làm khi nó đã bị tước quyền rồi anh ạ! Anh cứ cắt tự nhiên, nhá!
Tạm cảnh cáo, (chưa treo cột , nhưng nếu tái phạm thì sẽ thẳng tay trừng trị) vì tội dọa người thi hành công vụ! Được chưa anh yêu quý?
-
Tình hình là ai có xiền.. mau mau qua HL đầu tư.. xây dựng khách sạn.. khu vui chơi.. mua sắm. ăn uống ngay.. ở đó thấy bọn Hoàng Gia là nhiều.. Tuần Châu thì cho bọn Hàn thuê.. nhưng nói chúng dịch vụ hoi kém.. nên đầu tư sẽ có lời đấy.. nhanh nhanh ko đến lúc nó thành kì quan rùi.. lại không làm j` được.. fi' ra.. hehe
-
Cách đây mấy hôm tui còn phát hiện ra Việt Nam mình đoàn kết trong nước mà ở ĐNA còn rất cục bộ. Các bác ấy quên béng mất còn có sông Mé Khỏng nữa. Khối người quên mất bình chọn.
Nhưng tui dự đoán tình trạng này sẽ kéo dài không lâu. Cuối cùng kiểu gì sông Mé Khỏng oai hùng sẽ lên thứ 4
P/S: Ôn con Cammy mà dọa teo teo cắt chim
Thế CCCP đại diện JFC thành lập ban vận động bầu cho sông *** đi Mai sau còn được tiếng "có danh gì với núi sông". Nhanh lên không thằng tung của nó xây thêm mấy cái đập nước, dân miền Tây đã khổ còn bị ăn quả lừa, nó nổi khùng đánh cho thì bỏ bu
Ặc, Cam vào xử lý đi, thầy dùi, a dua xử nặng vào nhá
Xử Lavie thầy dùi, a dua này
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]“New 7 Wonders” - các phương tiện truyền thông Việt Nam bị lừa?
Gần đây, trên hầu hết phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam rộ lên lời kêu gọi bầu chọn cho Việt Nam trong cuộc thi 7 kì quan thiên nhiên mới. Thật là đáng tự hào khi đến ngày hôm nay, 3 đề cử của Việt Nam độc chiếm 3 vị trí đầu bảng. Thế nhưng, không ai biết gì về tổ chức “New 7 Wonders” cũng như giá trị của cuộc thi này.
-
Chết ôn con Cammy đi, ai bẩu cứ thích dọa dẫm!
Ừ, eo ôi sợ thế! Hình như chẳng ai nghe thấy mình nói gì!
@ Lavie: chẳng lẽ xử cả ấy! (Đùa tí)
-
ơ thế bị lừa à? Bực mình nhỉ
-
ơ thế bị lừa à?
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]N7W hoạt động nhờ tiền tài trợ, tiền quảng cáo, tiền thu về từ các cửa hàng có liên kết. 50% số lợi nhuận thu được (sau khi trừ thuế) được dùng để bảo vệ các di sản thế giới.[/quote]
Cái kiểu này giống như lấy mỡ nó rán nó Các bác nhà báo cũng đểu vật, kết hợp với bọn đểu xỏ mũi bà con ta, chả biết có ăn chia % gì không. Thôi lỡ có bầu rồi, giờ chỉ hy vọng kiếm được tí chút trong khoảng 50% sau thuế để nuôi mấy cái di tích kia. Mà nói gở chứ, nó về tới VN rồi đi qua bao nhiêu cửa chả biết còn được mấy đồng
-
Đèo mẹ, nói chuyện với anh em thế là bị nhà cầm quyền cắt mịa 10% tuổi thọ rồi. Kinh thế, cứ có tí dao kiếm trong tay là các bác chỉ chờ em hở ra tí là chém vừa được cái sướng tay lại vừa đỡ lo bị tước quyền Đã nói là
thằng nào hay chửi bậy là có cái tâm lành mạnh mà không nghe. Nghe mấy cái thằng ngon ngọt là nó lừa đi Trung Quốc đấy Cammy ah . Phải nói nếu có công gì với núi sông thì mình cũng nhiều phết rồi, cứ gì cứ phải vận động cho sông Mê Kông
Bây giờ em tỉ dụ thế này: UNESCO nó làm 1 kiểu tương tự như bọn N7W làm thì các bác có bầu không, ___ bào, à quên báo đài, có lại ầm ĩ hơn gấp 10 lần không? Cơ bản ở đây không phải là tổ chức nào đứng ra làm trò mà là cách nhìn & cách tiếp cận của người dân Việt Nam mình. Phải không cụ DuongQua.
Cũng thấy lạ là các nhà đài cứ kêu gọi bà con ta không được mù quáng. Đèo mẹ, đã không mù quáng thì lại chả có chuyện mà nói, lại chả phải Việt Nam. Nên bà con ta cứ mù đi
-
Kiểu gì chả chia ra năm bảy phe chửi nhau cho sướng
-
Đèo mẹ, nói chuyện với anh em thế là bị nhà cầm quyền cắt mịa 10% tuổi thọ rồi. Kinh thế, cứ có tí dao kiếm trong tay là các bác chỉ chờ em hở ra tí là chém vừa được cái sướng tay lại vừa đỡ lo bị tước quyền Đã nói là thằng nào hay chửi bậy là có cái tâm lành mạnh mà không nghe. Nghe mấy cái thằng ngon ngọt là nó lừa đi Trung Quốc đấy Cammy ah . Phải nói nếu có công gì với núi sông thì mình cũng nhiều phết rồi, cứ gì cứ phải vận động cho sông Mê Kông
Bây giờ em tỉ dụ thế này: UNESCO nó làm 1 kiểu tương tự như bọn N7W làm thì các bác có bầu không, ___ bào, à quên báo đài, có lại ầm ĩ hơn gấp 10 lần không? Cơ bản ở đây không phải là tổ chức nào đứng ra làm trò mà là cách nhìn & cách tiếp cận của người dân Việt Nam mình. Phải không cụ DuongQua.
Cũng thấy lạ là các nhà đài cứ kêu gọi bà con ta không được mù quáng. Đèo mẹ, đã không mù quáng thì lại chả có chuyện mà nói, lại chả phải Việt Nam. Nên bà con ta cứ mù đi
Nếu thằng UNESCO tổ chức mà dân ta mù quáng thì còn có thể thông cảm được phần nào vì nó có tiếng tốt rồi. Chứ cứ như thằng tào lao NOWC chả là cái gì, còn bị UNESCO chửi rồi báo chí VN cũng đưa tin phê phán mà cuối cùng các bá nhà ta vẫn nhắm mắt để cho nó xỏ mũi thì hết thuốc Chắc là háo danh
-
Cái này là biết 1 mà ko biết 2. Khỏi xài xể nữa, thế đủ rồi
-
Nhiều người văn hay chữ tốt nhỉ Bầu với Bán
-
Đèo mẹ, nói chuyện với anh em thế là bị nhà cầm quyền cắt mịa 10% tuổi thọ rồi. Kinh thế, cứ có tí dao kiếm trong tay là các bác chỉ chờ em hở ra tí là chém vừa được cái sướng tay lại vừa đỡ lo bị tước quyền Đã nói là thằng nào hay chửi bậy là có cái tâm lành mạnh mà không nghe. Nghe mấy cái thằng ngon ngọt là nó lừa đi Trung Quốc đấy Cammy ah . Phải nói nếu có công gì với núi sông thì mình cũng nhiều phết rồi, cứ gì cứ phải vận động cho sông Mê Kông
Bây giờ em tỉ dụ thế này: UNESCO nó làm 1 kiểu tương tự như bọn N7W làm thì các bác có bầu không, ___ bào, à quên báo đài, có lại ầm ĩ hơn gấp 10 lần không? Cơ bản ở đây không phải là tổ chức nào đứng ra làm trò mà là cách nhìn & cách tiếp cận của người dân Việt Nam mình. Phải không cụ DuongQua.
Cũng thấy lạ là các nhà đài cứ kêu gọi bà con ta không được mù quáng. Đèo mẹ, đã không mù quáng thì lại chả có chuyện mà nói, lại chả phải Việt Nam. Nên bà con ta cứ mù đi
Thứ nhất: Em không sợ bị tước quyền!
Thứ hai: Chính anh đã dọa dẫm em!
Thứ ba: Em không phải loại thích ngon thích ngọt đâu!
Thứ tư: Công thì thưởng, tội thì phạt!
Thứ năm: Em đã warning anh CCCP nhưng lại có người giảm warn là sao? Đấy là luật của JFC hả?
Thứ sáu: anh em thích thì cứ bàn tán!
-
Thứ nhất: Duy nhất trên thế giới VN có câu danh ngôn "Chó đú thì mèo cũng đú"
Thứ 2: Bạn Cammy bôi đỏ dòng chữ đấy có phải manh ai người ấy làm?
-
Thứ nhất: Em không sợ bị tước quyền!
Thứ hai: Chính anh đã dọa dẫm em!
Thứ ba: Em không phải loại thích ngon thích ngọt đâu!
Thứ tư: Công thì thưởng, tội thì phạt!
Thứ năm: Em đã warning anh CCCP nhưng lại có người giảm warn là sao? Đấy là luật của JFC hả?
Thứ sáu: anh em thích thì cứ bàn tán!
Anh cứ nói đại vậy, trúng đâu thì trúng, chứ biết em thế nào Anh cũng không có dám dọa em đâu, ko dám đâu . Vụ giảm warn là anh giảm đấy.
Nếu thằng UNESCO tổ chức mà dân ta mù quáng thì còn có thể thông cảm được phần nào vì nó có tiếng tốt rồi. Chứ cứ như thằng tào lao NOWC chả là cái gì, còn bị UNESCO chửi rồi báo chí VN cũng đưa tin phê phán mà cuối cùng các bá nhà ta vẫn nhắm mắt để cho nó xỏ mũi thì hết thuốc Chắc là háo danh
Cái câu đầu tiên của đại ca nghe rõ là ba phải nhá. Em thì không quan trọng thằng nào làm mà quan trọng là chúng nó làm cái gì thôi. Rõ là tụi N7W làm ăn dở. Nói về các loại háo thì em càng thích. Phải háo danh, háo sắc, háo thành tích, háo tiền thì mới khá lên được. Không thì lên chùa mịa rồi, hoặc đã bị thiến. Chỉ là không cần thiết phải chơi đểu thôi.
-
Thứ nhất: Duy nhất trên thế giới VN có câu danh ngôn "Chó đú thì mèo cũng đú"
Thứ 2: Bạn Cammy bôi đỏ dòng chữ đấy có phải manh ai người ấy làm?
-Thế giới cũng có câu "té nước theo mưa" đó thôi.
- Không phải mạnh ai người ấy làm mà là chính quyền nằm trong tay người dân.
-
Họ toàn lôi danh ngôn ra dọa nhau, mình nhà quê nên k dám í kiến!
-
Ôi roài. Kể cả Unesco tổ chức thì nó cũng ko có chuyện bầu chọn qua mạng đâu. Nếu có thì chỉ có tính hình thức như các cuộc thi hoa hậu thế giới, lúc nào Hoa hậu VN cũng được bầu chọn là HH được bầu qua mạng nhiều nhất .
Nghĩ cũng tội nghiệp dân mình. Cùi bắp quá mà. Thôi tôi nghĩ có còn hơn không. Không được tiếng cũng được tí miếng. Nhưng cái kiểu báo đài tuyên truyền, rồi ngay cả thằng trương ban văn hóa gì gì đó cũng được phỏng vấn, mặt mày hớn hở vì VN được lên top thì nghĩ cũng hơi chán.
-
Cái câu đầu tiên của đại ca nghe rõ là ba phải nhá. Em thì không quan trọng thằng nào làm mà quan trọng là chúng nó làm cái gì thôi. Rõ là tụi N7W làm ăn dở. Nói về các loại háo thì em càng thích. Phải háo danh, háo sắc, háo thành tích, háo tiền thì mới khá lên được. Không thì lên chùa mịa rồi, hoặc đã bị thiến. Chỉ là không cần thiết phải chơi đểu thôi.
Anh đâu có bảo nếu UNESCO tổ chức thì anh bầu đâu mà ba phải. Vấn đề là dân ta không biết nó là ai và nó làm cái quái gì thế mà vẫn bầu. Toàn dân VN tự sướng với nhau.
-
Tờ báo nội bộ cty mới ra một bài về nạn dùng các thủ thuật tăng thứ hạng trên Alexa.com cho các website của dân VN. Nói chung cái này là dân ta tự sướng với nhau thôi chứ có
thằng nào quan tâm đâu. Các nước khác nằm trong top chắc cũng thế.
-
Tôi cá 1 ăn 1--- là dù có đứng đầu bảng xếp hạng này thì Hạ Long vẫn còn phải chờ dài cổ mới mong trở thành 1 NEW WONDER mới ! Còn khuya lắm !
-
Tôi cá 1 ăn 1--- là dù có đứng đầu bảng xếp hạng này thì Hạ Long vẫn còn phải chờ dài cổ mới mong trở thành 1 NEW WONDER mới ! Còn khuya lắm !
New wonder lại còn mới! Chẳng biết được bạn ạ, nếu như HL của mình thực sự tốt dưới con mắt của những nhà bình chọn thì chả cần phải đứng đầu bảng xếp hạng này cũng sẽ trở thành một trong số new Wonders.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg412.imageshack.us%2Fimg412%2F842%2Fsmall25947mf5.jpg&hash=93557d4ad682b43a70a28da7c8b24c33d57e9bcb)
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkwout.com%2Fcutout%2Fc%2F5z%2Fqp%2Fmv7_bor_rou_sha.jpg&hash=002e093e4c6a27a9fa413143576fa77ef74a83f7)
Dân mình đúng là cả thèm chóng chán, giờ thì Vịnh Hạ Long đã nằm tận thứ 11...
Điều hấp dẫn là Sông Mekong dù ở trong tình trạng cha chung k ai khóc, chả thằng nào mất công bầu ra hẳn 1 ban vận động bầu cử như Vịnh Hạ Long lại được xếp trên cả Vịnh Hạ Long...
Đúng là dở hơi, ném cả đống tiền, toàn tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân vào thứ vô bổ...
-
Đề nghị quay sang bỏ phiếu cho Mekong, vì nó có cơ thắng nhất!
-
Vì nền du lịch nước nhà mong các pác ủng hộ